Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cảm tạ ơn Chúa đã đưa đường cô chú đi về được bình an. Nguyện xin Chúa bổ sức dồi dào lại trên cô chú. Mong sớm được gặp lại gia đình cô chú trong một ngày không xa ạ.

Bây giờ, ăn uống, tắm rửa xong thì đi ngủ. Vì buồn ngủ. Trên máy bay từ Việt Nam cho đến Mỹ không ngủ được.

Có 1 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
22/10/2026 08:44

Xin Chúa bổ sức lại cho cô chú. Ban cho cô chú giấc ngủ ngon sau chuyến đường dài. Chúc cô chú 33 năm ngày cưới nhiều niềm vui và những dự định của cô chú sớm thành hiện thực ạ.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ