Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Hôm nay, ngày 20/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Phao-lô có ý nói gì khi ông viết: "Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự"?
2. Phao-lô có ý nói gì khi ông viết: "Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm"?
3. Thế nào là sự rao giảng Tin Lành và sự giảng dạy Lời Chúa được thực hiện "bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực"?
4. Sự khôn sáng mà Phao-lô rao giảng là sự gì?
5. "Sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta" là sự gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có biết rõ và đúng về Tin Lành hay không?
2. Bạn có rao giảng Tin Lành và chia sẻ Lời Chúa "bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực"?
3. Bạn có bao giờ bị cám dỗ muốn tỏ ra mình thông hiểu Lời Chúa để được sự khen ngợi của nhiều người?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-21-8-khai-niem-sai-lam-ve-su-giang-tin-lanh/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
20/04/2023 22:01

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ Ngài lại ban cho con một ngày mới với Lời Hằng Sống nuôi dưỡng đức tin con, con cảm tạ ơn Cha bởi mỗi một ngày Ngài ban cho con là một ngày con được chiêm nghiệm tình yêu, lòng thương xót Ngài đối cùng con. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô trước khi biết Chúa, ông cũng là một người lỗi lạc, có học vấn, giỏi văn chương và có tài hùng biện. Nhưng sau khi gặp Đấng Christ, ông đã không dùng bất kì một tài khéo nào để bắt phục người nghe khi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Phao-lô cũng quyết định bỏ tất cả những gì ông có trước đây, xem chúng như rơm rác để chỉ nhận duy nhất ân điển của Thiên Chúa ban cho ông, ấy là Đức Chúa Jesus Christ chết trên cây thập giá để cứu loài người trong đó có ông. Phao-lô không dùng bất kỳ lời khôn sáng nào của xác thịt loài người nhưng để cho quyền năng và thần trí khôn sáng của Thiên Chúa bày tỏ qua ông. Qua đó mà chính năng lực đến từ Thiên Chúa giúp cho con dân Chúa được đứng vững trong đức tin của mình.

Lời Phao-lô trong câu 3 cho con hiểu rằng, ông cũng như bao người khác, có sự đau yếu trong thân thể xác thịt. Và khi sống cùng con dân Chúa, mọi người cũng chứng kiến những sự đó của Phao-lô. Còn sự ông run rẩy sợ hãi, con hiểu rằng ông run rẩy và sợ hãi trước quyền năng của Thiên Chúa. Con hình dung ra một Phao-lô của trước đây với cái tên Sao-lơ, sốt sắng truy lùng bắt nhốt những môn đồ Đấng Christ, có lẽ lúc đó trong ông không có sự run rẩy sợ hãi này. Giờ đây, khi đã được Chúa bắt phục, ông mới thấy sự màu nhiệm trong Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, khiến ông thấy bản thân thật quá nhỏ bé và tự xác định rằng, ông chỉ là công cụ trong tay Ngài mà thôi.

Phao-lô cho biết, ông và những cộng sự của mình chỉ giảng sự khôn sáng. Sự khôn sáng ở đây là sự tri thức về Thiên Chúa về thánh ý của Ngài, để những kẻ tin biết trọn một đời sống tin kính Chúa làm mục đích, ấy là sự khôn sáng thật như có chép:

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự tri thức; những kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn sáng và lời răn dạy.” (Châm ngôn 1: 7)

Những sự khôn sáng này chỉ dành cho những người trọn vẹn là những người có tấm lòng chân thật tiếp nhận Tin Lành. Sự khôn sáng mà Phao-lô nói ở đây còn là sự màu nhiệm trong Tin Lành Cứu Rỗi mà Thiên Chúa đã định sẵn từ những thời đại trước và được tỏ ra trong thời kỳ Hội Thánh. Khiến cho con dân chân thật của Ngài được biến đổi trở thành con người mới thánh khiết, công chính và yêu thương, qua đó được vinh quang đến từ Thiên Chúa. Điều này những kẻ cai trị thời Chúa Jesus không thể nhận biết, vì nếu họ biết thì đã chẳng đòi đóng đinh Ngài.

Con dâng Lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài để con có được những bài học cho mình.

Con cần có thái độ run rẩy, sợ hãi như Phao-lô mỗi khi rao giảng Tin Lành cho người khác, vì con cũng chỉ là công cụ trong tay Ngài. Trong Tin Lành Cứu Rỗi vốn đã có năng lực của Thiên Chúa, giúp người có lòng khiêm nhường hạ mình tin và đứng vững.

Con cần có tinh thần rao giảng Tin Lành vì kính yêu Chúa và vì yêu người. Con mang Tin Lành đến với người khác vì đó là mệnh lệnh của Ngài cho con, vì tình yêu Chúa tuôn đổ qua con, khiến con khao khát được chia sẻ với người đang hư mất.

Khi rao giảng Tin Lành, con chỉ cần nói cách chân thật về sự chết Đức Chúa Jesus trên thập giá để cứu loài người, thẳng thắn nói về tình trạng mỗi người đang chết trong sự hư mất bởi hậu quả của tội lỗi, và công bố Ơn Cứu Rỗi đến từ Thiên Chúa là con đường duy nhất cứu được loài người đang đi vào chốn hư mất mà thôi.

Con cũng luôn cầu xin Chúa ban cho con sự khiêm nhường để không bị cám dỗ về việc tỏ ra mình là người thông hiểu Lời Chúa, để được khen ngợi. Vì con biết rằng, mọi sự ban cho đều đến từ Thiên Chúa, hầu cho không ai khoe mình nhưng khoe về ân điển của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa. Vì càng suy ngẫm, con càng thấy biết ơn và rung động trước tình yêu lớn lao của Ngài. Con thật nhỏ bé trong hàng tỉ người có mặt trong thế gian, như con kiến bé tẹo teo trong một đàn kiến đông đúc. Nhưng Ngài, Đấng Vĩ Đại, Quyền Năng lại cho con được có mặt trong kế hoạch của Ngài. Ngài cho con được làm người, rồi Ngài chết thay để cứu con, rồi mỗi ngày, Ngài nuôi nấng mài giũa để con xứng đáng được hưởng tình yêu của Ngài không chỉ đời này mà còn mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Thực sự “một con kiến” bé nhỏ là con choáng ngợp trước tình yêu của Ngài, lạy Chúa!

Con biết ơn và kính yêu Ngài nhiều lắm!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/04/2023


Hồng Liên
21/04/2023 03:59

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn phước Chúa đã ban trên đời sống của chúng con, để chúng con mỗi ngày đều ca tụng danh Chúa trong sự vui mừng. Nguyện Chúa luôn ở cùng chúng con, ban cho chúng con sự thỏa lòng và bình an mỗi ngày.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-rinh-tô 2:1-8.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phúc Âm tập trung vào sự chết của Đấng Christ. Dựa vào nền tảng này, Sứ Đồ Phao lô nhắc các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ lại phương cách rao giảng của ông. Ông không dùng lời nói và triết lý hoa mỹ, đề cao bản thân mình và che khuất chính Đấng ông rao giảng. Chính Đức Chúa Trời sai ông rao giảng sứ điệp Phúc Âm thuần túy, không dùng lời nói khôn ngoan, kẻo cái chết trên thập tự giá của Đấng Christ sẽ ra vô ích.

Hiện nay, có quá nhiều người rao giảng Phúc Âm tự thổi phồng bản thân và ơn tứ của họ đến nỗi không bày tỏ được vẻ đẹp của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc nhở những người có ơn rao giảng hãy khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ, và dùng thập tự giá làm tâm điểm trong sứ điệp rao truyền về Phúc Âm của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, mặc dầu là sứ đồ, nhưng Phao-lô đến với các tín hữu trong tâm tình của một tôi tớ khiêm nhường. Ông không dựa vào khả năng của mình, ông trở nên vô danh để Đấng Christ có thể được sáng danh. Nhiều năm về sau, Phao-lô nhắc lại vấn đề này và tự đối chiếu mình với các giáo sư giả đang lan tràn trong thành phố Cô-rinh-tô. Ông đã kinh nghiệm khi ông yếu đuối chính là lúc Đức Chúa Trời làm cho ông mạnh mẽ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh. Không phải do kinh nghiệm hoặc khả năng đã làm cho chức vụ của ông có năng quyền, nhưng do công việc của Đức Thánh Linh. Lời rao giảng của Phao-lô là sự chứng minh chứ không phải sự phô diễn. Đức Thánh Linh dùng lời rao giảng của Phao-lô để biến đổi nhiều cuộc đời, và tất cả chứng cớ Phao-lô cần cho sứ điệp của ông đến từ Đức Chúa Trời. Và ông khẳng định đời sống của tất cả những tội nhân xấu xa được thánh hóa bởi quyền năng của Đức Chúa Trời!

Ngày nay, những người rao truyền lời Đức Chúa Trời phải sửa soạn và sử dụng mọi ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho, không cậy vào khả năng tự có của mình, mà tin cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong lòng người nghe và Đức Thánh Linh sẽ làm việc trên người ấy.

Chính vì những lý lẽ trên, một lần nữa nhắc chúng con nhớ, Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để biến đổi đời sống của con người. Kết quả truyền giáo không tuỳ thuộc vào tài biện luận hoặc lời mời chào của chúng con, nhưng bởi quyền phép của Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống chúng con và qua lời Thánh Kinh mà chúng con chia sẻ cho nhiều người khác.

Lạy Chúa, tới đây thì con lại chú ý đến các đặc tính của sự khôn sáng của Đức Chúa Trời:

* Sự khôn sáng đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ con người.

* Sự khôn sáng bày tỏ kế hoạch vĩ đại đời đời Đức Chúa Trời vạch ra cho dân sự và tạo vật của Ngài.

* Sự khôn sáng con dân Chúa nhận được đều đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời.

* Sự khôn sáng đã bị giấu kín vì đó là sự mầu nhiệm, mà Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ cho chính dân sự của Ngài.

* Sự khôn sáng bao hàm sự định sẵn của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời thiết lập kế hoạch, Ngài thực hiện kế hoạch ấy và bảo đảm chắc chắn sẽ làm trọn những gì Ngài đã hoạch định.

* Sự khôn sáng mang lại vinh hiển cho con dân của Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

21/04/2023



Bùi Quốc Huy
21/04/2023 09:47

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.

Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:1-8 như sau:

Con hiểu rằng, khi Phao-lô rao giảng Tin Lành cho mọi người thì ông không dùng những bài diễn văn cao xa, đẹp đẽ, khôn sáng theo mắt người đời. Trái lại, Phao-lô đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất, đó là công bố sự chết chuộc tội Đức Chúa Jesus Christ. Ngoài sự ấy, Phao-lô không nói gì thêm về những sự hiểu biết ở đời này vì chúng không cứu được ai.

Con hiểu rằng, Phao-lô cũng có những sự yếu đuối trong xác thịt nên ông cũng đồng cảm với những con dân Chúa trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, những sự giảng dạy của Phao-lô không phải là những lời hay, ý đẹp, tâm lý để thuyết phục người nghe tin Tin Lành như thường thấy trong các giáo hội mang danh Chúa. Nhưng sự giảng dạy của Phao-lô xuất phát từ thần trí, theo ý muốn của Chúa, bởi năng lực Chúa ban. Qua đó, con dân Chúa được đứng vững trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa.

Con hiểu rằng, chính Thiên Chúa đã ban cho Phao-lô sự khôn sáng trong những bài giảng của ông. Sự khôn sáng mà Phao-lô rao giảng là sự con dân Chúa phải sống một đời sống tin kính Chúa. Vì sự tin kính Chúa giúp cho một người nhận được sự khôn sáng đến từ Chúa, giúp họ sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn.

"Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và sự tri thức Đấng Thánh là sự thông sáng." (Châm Ngôn 9:10)

Con cảm tạ Chúa vì bởi nhờ có Lời Chúa mà con hiểu đúng được thế nào là sự giảng Tin Lành. Con không cần nói hay, nói giỏi hay khen lấy lòng người mình muốn nói về Tin Lành. Con chỉ cần cậy ơn Chúa để công bố Tin Lành là gì cho người lân cận mình.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn nói đúng về Tin Lành cho người khác, mong rằng họ cũng được cứu trong ngày Chúa đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
21/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
21/04/2023 13:23

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 2:1-8, về khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói rõ với con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng, mục đích ông đến với họ là để công bố Tin Lành của Đức Chúa Trời. Sự ông rao giảng Tin Lành, về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không phải là bài diễn thuyết cao xa. Ông cũng không dùng các kỹ năng theo sự khôn sáng của xác thịt.

Lạy Chúa, con hiểu câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô đứng trước con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, ông không nói điều gì khác ngoài việc công bố lẽ thật về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là sự Ngài chịu bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 như sau: Sứ Đồ Phao-lô bị đau yếu về phần thể xác, trong khi giảng Tin Lành cho dân Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô sợ hãi và run rẩy, vì ông ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, khi ông rao giảng Tin Lành. Có lẽ ông sợ rằng, ông không làm xong nhiệm Chúa đã giao phó.

Lạy Chúa, con đồng cảm về sự sợ hãi và run rẩy của Sứ Đồ Phao-lô. Vì đã có lần, trong khi con đang đứng trước Hội Thánh, chuẩn bị rao giảng Lời Chúa, không hiểu vì sao, trong lòng của con lúc đó rất run rẩy và sợ. Lúc bấy giờ, con đã thầm nguyện, hỏi Chúa, vì sao mà con lại run sợ như vậy? Thì con nghe Chúa phán rằng: Chỗ con đang đứng là nơi thánh, con phải run sợ khi rao giảng Lời Chúa. Từ đó, con hiểu rằng, những ai có lòng ngay thẳng, rao giảng Lời Chúa đúng lẽ thật, thì Thiên Chúa hiện diện khi người ấy rao giảng.

Lạy Chúa, con hiểu câu 4 và 5 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, ông không rao giảng theo sự khôn sáng của xác thịt, để thuyết phục người nghe, theo sự khôn sáng của loài người. Nhưng sự giảng dạy của ông là làm theo thần trí và bởi năng lực của Thiên Chúa. Vì nếu ông dùng sự khôn ngoan đời này để thuyết phục người nghe, thì đức tin của họ sẽ không vững vàng. Nhưng sự rao giảng của ông bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Vì vậy, khi người nghe tin nhận thì đức tin của họ được đứng vững trong năng lực của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Sứ Đồ Phao-lô và những người cùng đi truyền giáo với ông không giảng những sự khôn sáng của những kẻ cầm quyền trong thế gian, là những sự vô ích. Nhưng ông và các bạn của ông rao giảng Tin Lành, là sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự cứu chuộc loài người. Là sự Đức Chúa Trời đã định sẵn từ trước vô cùng. Khi thời điểm đến thì được tỏ ra cho những người được chọn. Những ai tin nhận Tin Lành được trở thành con cái của Thiên chúa, được hưởng sự sống đời đời và cơ nghiệp vinh quang trong Nước Trời.

Lạy Chúa, con hiểu câu 8 như sau: Những kẻ cai trị của đời này bị đui mù thuộc linh nên không hiểu biết Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người. Họ không nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại đã được Đức Chúa Trời hứa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Vì thế, những kẻ cầm quyền thời xưa đã đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Những kẻ cầm quyền thời nay thì bách hại con dân Chúa.

Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để con rao giảng Tin Lành bởi thần trí và năng lực đến từ Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
20/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
21/04/2023 13:25

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa và Cha ở trên trời của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con thêm một ngày mới, với sự bận rộn trong linh vụ và trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con vui mừng được ở trong sự yêu thương và ân điển của Ngài. Con được thỏa lòng mỗi ngày trong cuộc sống, vì con biết và tin rằng, Ngài là Đấng Quan Phòng của con. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần của con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, khi ông đến Cô-rinh-tô rao giảng Tin Lành cho họ thì ông đã không dùng những lời nói văn hoa như các nhà diễn thuyết thời bấy giờ. Ông gọi sự rao giảng Tin Lành của ông là sự công bố lời chứng của Đức Chúa Trời. Lời chứng của Đức Chúa Trời chính là bản thân của Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng giãi bày về Đức Chúa Trời cho loài người. Lời chứng của Đức Chúa Trời còn là lời rao giảng Tin Lành, là lời công bố tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Phao-lô đến với người Cô-rinh-tô với một ý định duy nhất, là ông không rao giảng điều gì khác hơn là rao giảng về Đấng Christ, về sự Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Thời gian 18 tháng Phao-lô lưu lại Cô-rinh-tô để rao giảng Tin Lành thì người Cô-rinh-tô nhìn thấy ông bị đau yếu về thể xác. Có thể ông bị chứng sốt rét. Có thể ông bị chứng đau mắt, bị dị ứng với ánh sáng, khiến nước mắt cứ tuôn ra và ông không nhìn rõ. Theo lời Phao-lô tâm sự với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì Đấng Christ đã cho phép ông bị mang một chứng bệnh trong xác thịt mà Ngài đã không chữa lành cho ông. Ngài chỉ thêm ân điển cho ông chịu đựng. Con hiểu rằng, khi Phao-lô rao giảng Tin Lành thì ông ở trong sự sợ hãi và run rẩy. Vì ông ý thức rằng, chính Đấng Christ đang ở bên cạnh ông. Ông sợ ông không làm tròn thiên chức. Ông run vì cảm xúc rất mạnh ở trong ông, về sự hiện diện thánh khiết và uy nghiêm của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 và câu 5 như sau: Mỗi một lời Phao-lô rao giảng ông không hề vận dụng nghệ thuật hùng biện, khích động lòng người, không dựa theo sự khôn sáng của loài người. Nhưng ông rao giảng những gì Đức Thánh Linh tỏ ra trong thần trí của ông, và ông rao giảng bằng năng lực của Đức Thánh Linh. Bởi đó, người nghe và tin nhận lời rao giảng của Phao-lô là người có đức tin vào Tin Lành, dựa trên sự soi sáng và tác động của Đức Thánh Linh, không dựa trên những lời nói khéo của loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 6 như sau: Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành là rao giảng về sự khôn sáng của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi loài người. Đó không phải là sự khôn sáng thuộc về thế gian hoặc những kẻ cai trị thế gian. Những kẻ cai trị thế gian bao gồm những kẻ có quyền thế trong loài người lẫn Sa-tan và các quỷ sứ, là những thiên sứ theo Sa-tan, phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Sự khôn sáng của thế gian và của những kẻ cai trị thế gian chỉ là vô ích, vì không đem đến sự cứu rỗi là nhu cầu lớn nhất của loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 như sau: Tin Lành mà Phao-lô và các bạn của ông rao giảng là sự khôn sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chương trình cứu rỗi loài người. Chương trình ấy đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước vô cùng, từ khi thế gian chưa được dựng nên. Nhưng chương trình ấy đã được giấu kín cho tới khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, thì được công bố cho toàn thế gian. Những ai tin nhận lời công bố ấy thì nhận được ơn cứu rỗi và được phục hồi sự vinh quang, mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Chính vì những kẻ cai trị trong thế gian bao gồm loài người và ma quỷ đều không biết được chương trình cứu rỗi loài người đầy dẫy sự khôn sáng của Thiên Chúa, nên họ đã đóng đinh Đấng Christ. Họ nghĩ rằng, giết chết Đấng Christ thì che giấu được lẽ thật về Thiên Chúa. Nhưng họ không ngờ rằng, Đấng Christ phải chết để trở thành của lễ chuộc tội cho loài người. Chỉ sau khi Đấng Christ chết, phục sinh, và thăng thiên, Tin Lành được tiếp tục rao giảng, thì họ mới hiểu ra ý định và việc làm khôn sáng của Đức Chúa Trời, trong công cuộc cứu rỗi loài người. Một vài kẻ cầm quyền trong loài người sẵn lòng tin nhận Tin Lành, nhưng phần lớn thì cứng lòng, tiếp tục chống nghịch Đấng Christ và bách hại những ai tin nhận Tin Lành. Riêng ma quỷ thì ra sức mượn tay loài người để bách hại con dân Chúa, cùng lúc tạo ra nhiều tà giáo để dẫn dắt loài người sai lạc khỏi lẽ thật.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ có những ai không thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, nhất là những người có tính kiêu ngạo và không vâng phục, thì mới bị ma quỷ lừa gạt được. Người thật lòng thì có sự soi sáng của Đức Thánh Linh để không bị hiểu sai Lời Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con được hiểu biết và bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha đã đem con ra khỏi các tổ chức tôn giáo của loài người. Con cảm tạ Cha đã sai dùng con làm một người rao giảng chân thật Tin Lành của Ngài. Con cầu xin được mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
20/04/2023


Bùi Văn Vũ
21/04/2023 14:52

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày mới, con được bắt đầu ngày mới này bằng sự suy ngẫm Lời Ngài, thưa chuyện với Ngài. Xin Ngài gìn giữ con luôn trong tình yêu của Ngài, thêm năng lực của Ngài trên con trong bước đường trở về nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh này, con học được cách rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô. Con biết rằng, ông Phao-lô là một người có học thức, ông là học trò của giáo sư thần học nổi tiếng trong thời của ông. Nhưng khi ông tiếp nhận Tin Lành của Chúa, được làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus, ông rao giảng Tin Lành không bởi những sự cao xa của văn tự, không dùng sự khôn sáng từ học thức của ông để rao truyền Tin Lành mà bằng sự tỏ ra bởi thần trí từ Đức Thánh Linh, và bởi năng lực cứu rỗi của Tin Lành. Để những người nghe và tin Tin Lành không phải tin bởi sự tài giỏi trong cách diễn thuyết, trong cách trình bày văn tự của ông mà bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh trong lòng họ, khiến họ nghe và tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha! Trước đây, khi mới tin Chúa con có một suy nghĩ ngô nghê rằng: Khi con làm bác sĩ thì rao giảng tin lành sẽ có nhiều người nghe và tin, vì nghề y là một nghề cao quý bởi chăm sóc sức khoẻ cho mọi người. Khi đó, con có nói về Chúa cho bạn bè, con cố gắng chứng minh Thiên Chúa là có thật qua câu chuyện trong Thánh Kinh như con tàu Nô-ê, cố gắng chứng minh tính logic về Chúa. Thưa Cha! Khi đó, con đã hiểu sai về sự rao giảng Tin Lành ạ.

Thưa Cha! Khi sống trong Hội Thánh chân thật của Ngài, con được học biết nhiều hơn về Lẽ Thật, biết rõ hơn về đức tin. Đặc biệt khi con được Ngài dạy con khi con đọc cuốn sách của ông Tozer, có một đoạn mà con tâm đắc, đó là:

"Lời chứng của Hội Thánh có hiệu quả nhất khi Hội Thánh tuyên bố hơn là giải thích, vì Phúc Âm được đáp ứng không phải bằng lý lẽ bèn là đức tin. Những cái gì có thể được chứng minh thì không cần đức tin để tiếp nhận. Đức tin dựa vào thuộc tính của Đức Chúa Trời, chứ không phải những chứng minh của phòng thí nghiệm hay logic." (Trích "Cơ Đốc Nhân Lạ Thường" của Aiden Wilson Tozer).

Thưa Cha! Thật vậy "Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1). Bởi vậy, con hiểu rằng, khi một người tin nhận Tin Lành là bởi sự cảm thúc, soi sáng của Đức Thánh Linh trong lòng họ, bởi năng lực của Tin Lành, chứ không phải bởi lời văn hay, sự diễn thuyết giỏi, hay dùng tâm lý để rao giảng tin Tin Lành.

Thưa Cha! Trong thời đại ngày nay của chúng con, có nhiều giáo hội đi ra rao giảng Tin Lành, dẫu biết rằng họ muốn nhiều người tin Chúa, nhưng họ đang rao giảng theo ý riêng, sức riêng của họ mà không phải theo ý Chúa, sức Chúa. Họ đang dùng tâm lý, dùng nghệ thuật của thế gian để nhiều người nghe thay vì công bố Tin Lành. Khi rao giảng họ chỉ nói theo Chúa được ban cho điều này điều kia, nhưng ít khi nói theo Chúa phải vác thập tự của mình mà theo Chúa. Bởi vậy có nhiều người tin Chúa, nhưng không có năng lực cứu rỗi của Tin Lành.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trong đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua đó mà con biết rằng, khi rao giảng Tin Lành con không cần phải cố gắng dùng văn hay, lời giỏi để họ tin. Nhưng từ sự đơn sơ về Tin Lành qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh bởi thần trí. Và từ năng lực của Tin Lành qua nếp sống của con. Xin Ngài ban ơn, thêm sức cùng năng lực của Ngài trên con trong nếp sống mỗi ngày theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/4/2023


Đặng Thái Học
21/04/2023 15:16

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1).

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha! Lời tâm tình của Phao-lô với con dân Chúa tại hội Thánh Cô-rinh-tô về sự sai lầm trong việc rao giảng Tin Lành, giúp cho con hiểu rõ bổn phận của mình, cậy ơn Chúa soi dẫn trong sự làm chứng về Ngài, rao truyền Lời Chúa không bởi sức riêng.

Con hiểu rằng, khi đến với các anh chị em cùng Cha, Phao-lô không nói về những sự cao xa, lời lẽ văn hoa như bài diễn văn theo sự khôn sáng của ông, không dùng các nghi thức rườm ra để công bố cho họ lời chứng về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài nhười. Ông chỉ rao giảng cách chân thật về sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng định trên thập tự giá để cứu chuộc tội của loài người theo sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Ông có sự đồng cảm với các anh chị em trong sự đau yếu trong thân thể xác thịt như chính bản thân ông. Vì kính sợ Chúa mà ông có sự sợ hãi, run rẩy khi rao giảng trước sự hiện diện của Chúa. Con hiểu làm bất cứ công việc gì cũng như là làm cho Chúa trong sự kính sợ Ngài. Bởi vậy, con luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa bên con, thì con mới có thể làm hết lòng vì Chúa.
Con hiểu rằng, Phao-lô có sự chuẩn bị bài diễn thuyết về Tin Lành chẳng dùng những lời thuyết phục theo sự khôn sáng của loài người, nhưng bởi sự Chúa tỏ ra cho ông sự khôn sáng trong thần trí. Lời rao giảng của Phao-lô là bởi năng lực của Thiên Chúa, khiến những nghe tin nhận Tin Lành cách vững vàng trong đức tin. Con nhận thấy có nhiều người rao giảng Tin Lành kèm theo sự hài hước, muốn thể hiện mình, khiến cho những người nghe ca ngợi, thần tượng hóa họ, khiến cả tập thể hàng trăm người đứng lên cùng ăn năn, tin nhận Chúa với những tiếng hoan hô nồng nhiệt, nhưng kết quả là chỉ còn vài người đoái đến sự thông công trong giáo hội, và sau đó họ cũng lui đi khỏi.

Con hiểu rằng, Phao-lô và những cộng sự của ông trong hành trình truyền giáo được Chúa ban ơn rao giảng cho những người thật lòng đến với Tin Lành cứu rỗi, chẳng phải sự khôn sáng của những người không tin nhận Chúa, vì mọi sự khôn sáng của các thành phần trong xã hội loài người thế gian đều vô ích trước quyền năng của Ngài. Rao giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm, mà chỉ có những người ở trong sự cứu rỗi mới hiểu được, là sự giấu kín chương trình cứu rỗi của Ngài, mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của hết thảy con dân Chúa, để đặc tính yêu thương, công chính, thánh khiết càng được chiếu sáng vinh quang của Ngài. Sự mầu nhiệm của Tin Lành đối với những kẻ có quyền thế, cai trị đời này là những kẻ có chức sắc trong Do-Thái giáo, và những kẻ cầm quyền trong chính quyền thời Phao-lô bấy giờ không thể hiểu biết. Vì nếu họ hiểu biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá, dù họ đã được tiên tri về Đấng Christ trong Thánh Kinh Cựu Ước, bởi vì họ đã bị Ma quỷ làm mù lòng, không còn nhận biết Lẽ Thật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Qua bài học hôm nay con đã được hiểu rõ thêm về Tin Lành, để con áp dụng vào việc rao giảng Tin Lành và chia sẻ Lời Chúa theo sự bày tỏ của thần trí và năng lực từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp con chưa bị cám dỗ về sự lên mình, muốn tỏ ra mình thông hiểu Lời Chúa vì hư danh của mình.

Nguyện Chúa ban ơn cho con trong trong sự hiểu biết Lời Chúa, cẩn thận làm theo mọi Lời Ngài răn dạy trên linh trình theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 21/4/2023


Nguyễn Ngọc Tú
21/04/2023 15:45

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 2:1-8. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô chỉ ra nguyên nhân thứ nhì gây nên sự chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là do họ có khái niệm sai lầm về sự giảng Tin Lành. Họ không nhận thức được rằng sự giảng Tin Lành phải được thi hành bằng năng lực của Thiên Chúa, bởi Đức Thánh Linh dẫn dắt, không phải bằng sự khôn sáng của đời này và bằng tài hùng biện.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Một lần nữa ông dùng câu "hỡi các anh chị em cùng Cha" để bày tỏ rằng lời thư được viết trong tâm tình yêu thương trong Chúa. Sự cao xa của bài diễn văn là dùng kỹ thuật hùng biện đánh vào tâm lý của người nghe của những nhà diễn thuyết, nhằm thu hút sự chú ý của đám đông. Thời xưa thì tiêu biểu là sự diễn thuyết của các nhà du thuyết (người đi đó đây để thuyết giảng), ngày nay thì tiêu biểu là sự diễn thuyết của các diễn giả, các chính trị gia. Sự khôn sáng trong câu này là hàm ý nói đến sự hiểu biết theo lý trí. Ngay câu đầu, Phao-lô đã khẳng định, khi lần đầu đến với các thánh đồ tại Cô-rinh-tô, ông không dùng thuật hùng biện và sự hiểu biết theo lý trí để công bố cho họ lời chứng của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Cụm từ "đã quyết định rằng" giúp con hiểu là từ trước khi Sứ Đồ Phao-lô đến Cô-rinh-tô, có thể là từ lúc ông nhận được linh vụ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2), ông đã xác quyết trong lòng rằng ông chỉ công bố Tin Lành một cách chân thật, không pha trộn thêm một yếu tố tâm lý nào. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là: (1) Ông chỉ chuyên tâm tìm hiểu về Đức Chúa Jesus Christ, về mọi lời Thánh Kinh Cựu Ước chỉ về Ngài, (2) Ông chỉ nhìn nhận mọi sự vật, sự việc, hiện tượng trong thế gian qua tiêu chuẩn, cách nhìn của Đức Chúa Jesus Christ. Thật sự thì một người chỉ cần chuyên tâm nhìn biết về Đức Chúa Jesus Christ mà không cần nhìn biết điều gì khác, vì trong Ngài đã gồm tóm mọi sự, từ sự sáng tạo thế gian cho đến sự mầu nhiệm của mọi hình thức sự sống (Giăng 14:6). "Chẳng biết sự gì khác ngoài Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự" nghĩa là trọng điểm trong sự công bố Tin Lành của Phao-lô là về một Đức Chúa Jesus Christ đã chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Thụ động từ "bị đóng đinh" giúp con hiểu Ngài bị đóng đinh một cách bất công.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại ông đã sống giữa vòng họ như thế nào. Trong sự đau yếu là đau yếu về thuộc thể. Trong sự sợ hãi và run rẩy là sợ không hoàn thành việc lành Chúa giao và run rẩy trước sự hiện diện của Chúa trong từng lúc ông công bố Tin Lành. Bản thân con cũng từng có cảm giác sợ khi đứng lên công bố Lời Chúa trong một buổi lễ an táng, nhưng khi trong tâm thần hướng lòng về Chúa thì cảm nhận được sự Chúa đang ở trên cao nhìn xuống và đang theo dõi.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 và 5 như sau: Phao-lô xác quyết rằng ông không dùng kỹ thuật tâm lý để thuyết phục người nghe như cách mà các nhà diễn thuyết hay làm. Nhưng ông công bố Tin Lành hoàn toàn trong sự tỏ ra của thần trí, là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, và trong năng lực của Thiên Chúa, là trong ban ơn, thêm sức, thêm sự mạnh dạn của Thiên Chúa. Mục đích là để người nghe bị bắt phục và phát sinh đức tin nơi Chúa bởi sự làm việc của Đấng Thần Linh trong lòng họ, đó chính là ý nghĩa của "đức tin đứng trong năng lực của Thiên Chúa”.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 6 đến câu 8 như sau: Phao-lô khẳng định sự khôn sáng trong các lời công bố của ông hoàn toàn sự khôn sáng ban cho từ Thiên Chúa. Sự khôn sáng ấy chỉ tỏ ra cho những người trọn vẹn, là những người có tấm lòng ăn năn tội, muốn sống một đời sống thánh khiết và có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Sự khôn sáng của Thiên Chúa là điều mà những người không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, dù là những người cai trị đời này, nghĩa là những người có tài trí nhất trong thế gian, cũng không thể nào hiểu được.

Tin Lành của Thiên Chúa được gọi là sự mầu nhiệm vì trong Tin Lành Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người mang tên Jesu Christ, chịu chết thay cho toàn thể loài người để vừa bày tỏ được tình yêu của Thiên Chúa, vừa bảo toàn được tính công chính và thánh khiết của Ngài. Mà Đức Chúa Jesus Christ lại không hề phạm tội nên bởi sự công chính, Đức Chúa Trời phải làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, điều này làm cho Đức Chúa Jesus Christ chiến thắng sự chết. Quả thật, khi một người chuyên lòng ngẫm nghĩ và tự đặt câu hỏi: "Liệu có còn một cách nào khác để cứu chuộc loài người mà kiện toàn được tính công chính và thánh khiết của Ngài không?", thì người ấy sẽ cảm nhận được sự mầu nhiệm trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Người ấy sẽ tự nhiên công nhận Thiên Chúa quả thật là Đấng Mưu Luận.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì Ngài ban cho con hiểu được những sự sâu nhiệm về Ngài, về Lời Ngài, qua sự chia sẻ của người chăn, các anh chị em trong Hội Thánh. Mỗi một điều sâu nhiệm ấy đều rất quý giá với con, giúp con cảm nhận được sự vĩ đại của Ngài. Nguyện rằng tâm trí con luôn được nhúng chìm trong sự nhìn biết Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
21/04/2023


Vũ Thị Thư
21/04/2023 16:41

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 2:1-8. Sau đây con xin được nói lên những sự mà con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Dạ thưa Cha, qua câu số một, con hiểu được rằng Phao-lô đang nói cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết được họ đang có sự hiểu sai lầm về sự rao giảng Tin Lành. Ông nhắc cho họ rằng ông đến với họ không phải “đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời”. Lời chứng của Đức Chúa Trời ở đây là lời chứng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, thông qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, khi ông viết là “tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự” con hiểu rằng ông chỉ tập trung vào sự làm chứng và nói về Đức Chúa Jesus Christ và sự chết chuộc tội của Ngài trên cây thập tự để cứu chuộc loài người. Đó là điều cốt yếu và cần thiết nhất của Tin Lành để cứu rỗi nhân loại. Ông không dùng những lời hoa mỹ hay tâm lý học để nói về Tin Lành hay những sự không thuộc về sự cứu rỗi, ông nói những lời bởi thần trí, bởi năng lực từ Thiên Chúa, chứ không phải bởi sự khôn ngoan xác thịt, hầu cho anh chị em có đức tin là bởi năng lực từ Thiên Chúa, bởi đức tin đơn sơ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, để danh Ngài được tôn cao. Để cho không ai có thể tự tôn, tự kiêu và vỗ ngực cho rằng do tôi nói hay nói giỏi nên khiến cho nhiều người tin Chúa.

Sự khôn sáng mà Phao-lô giảng là sự khôn sáng đến từ Chúa, là sự nhận biết Thiên Chúa, cho những người biết hạ mình tin nhận Chúa. Còn sự khôn ngoan của đời này chỉ là sự hư không, không ích gì cho linh hồn của loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu “Sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta”, sự kín giấu này chính là chương trình cứu chuộc loài người đã được Đức Chúa Trời định trước cho loài người, là Tin Lành của Thiên Chúa, cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, khiến cho loài người được vinh quang trở lại, bởi khi loài người phạm tội thì đã đánh mất sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, hiện nay con đã hiểu đúng và rõ về Tin Lành, nhưng trước đây khi con còn trong giáo hội, thì con vẫn bị ảnh hưởng bởi việc tâm lý học hay nói sao để người ta dễ nghe dễ tiếp nhận, và có khi thì con nói về Chúa mà chỉ nói về tình yêu thương của Ngài, khi thì con nói nhiều về Hỏa Ngục nhiều hơn,...con không tập trung vào vấn đề chính như Phao-lô là chỉ nói về Chúa Jesus và về sự Ngài đã chịu chết đền tội cho nhân loại. Nhưng sau này thì con đã hiểu là con cần phải giảng về Tin Lành như cách mà Phao-lô đã giảng, đơn sơ và đi thẳng vào chủ đề, việc người nghe có tin và tiếp nhận hay không là bởi tấm lòng của người đó. Và để đức tin của một người đứng vững trong năng lực của Thiên Chúa, chứ không phải bởi sự khôn ngoan của xác thịt.

Nguyện xin Cha cho con nhớ những điều con học được đây, để khi rao giảng Tin Lành thì con sẽ làm giảng bởi sự tỏ ra của thần trí và năng lực, chứ không bởi những lời diễn thuyết dựa trên sự khôn ngoan xác thịt. Để danh Chúa luôn được tôn cao, để không ai có thể khoe mình và kiêu ngạo. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 21/04/2023


Hoàng Thị Hồng
21/04/2023 18:02

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con ở trên trời!
Con Cảm tạ Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa, con xin Chúa ban ơn cho con có sự hiểu về Lời dạy dỗ của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Phao-lô đi đến với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô chỉ với một mục đích là rao giảng về Đấng Christ và sự thương khó của Ngài trên cây thập tự để chuộc tội lỗi cho nhân loại. Ông đã quyết định không nói thêm về sự gì khác như về bản thân, hay một triết lý nào khác, hay dùng sự hoa mỹ của ngôn từ để dẫn nhập người ta biết đến ân điển của Đấng Christ. Vì như vậy là ông đã làm tôn lên bản thân mà lu mờ đi sứ điệp ông nhận lãnh từ Đức Chúa Trời là rao giảng về ân điển của Đức Chúa Trời và sự cam chịu hình trên cây thập tự của Đức Chúa Jesus Christ cho tội lỗi của cả thế gian.

- Phao-lô đã nhắc lại những trải nghiệm trong câu 3, là muốn nói lên khi ông được Chúa sai dùng thì ông ở trong sự khiêm nhường của người tôi tớ yếu thế, của người hèn hạ, của những người bị khinh chê, ông không nương vào khả năng của ông mà trở nên những người chẳng có gì để rao giảng về quyền năng thập tự giá của Đấng Christ.

- Trong sự thuyết giảng, Phao-lô đã không vận dụng, lồng ghép những hiểu biết về nhiều lĩnh vực để đưa người ta đến với Tin Lành. Nhưng Phao-lô bầy tỏ ra quyền năng của Tin Lành đã biến đổi nhiều đời sống tội lỗi trở nên tốt đẹp thiện lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi sự giảng chân thật đó Đức Thánh Linh đã tác động trong lòng người nghe khiến họ tin Tin Lành.

- Phao-lô muốn nói tới sự khôn sáng được ban cho từ Thiên Chúa, và chỉ được bầy tỏ ra trong những người trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Chúa, tức là người ấy nhận biết mình có tội và ăn năn, có một tấm lòng khao khát sống một đời sống mới thánh khiết, khiêm nhu như Đức Chúa Jesus Christ.
Còn sự khôn sáng của đời này, có thể cũng là những thế lực cầm quyền chốn không trung, chống nghịch Thiên Chúa hoặc những kẻ cai trị, quyền thế trong xã hội loài người, nếu không có tấm lòng muốn tìm kiếm, đầu phục và thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa, họ chỉ tôn thờ cái tôi cùng mọi sự danh vọng hư không, thì chỉ là những sự vô ích.

- Sự khôn sáng trong sự mầu nhiệm chính là sự hiểu biết về thập tự giá cứu chuộc của Đấng Christ, để ai tin thì được xưng công chính và trở lại làm con của Thiên Chúa. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Vì sự toàn tri của Ngài mà Ngài đã định sẵn một chương trình cứu chuộc tội lỗi cho loài người, chỉ bởi ơn thương xót lớn lao của Ngài để những ai tin nhận, thì được năng lực của Thiên Chúa ban cho họ có được đời sống trọn vẹn không tì vết, và được ở trong sự đời đời với Thiên Chúa. Nhưng những kẻ cai trị của đời này là những con cái của Sa-tan, họ chỉ tôn thờ chủ của họ và chính bản thân họ thì không thể nhận biết.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được ở trong Tin Lành của Ngài và có sự hiểu kỹ thêm qua bài học hôm nay. Con cầu xin Chúa ban ơn cho con mỗi khi con rao giảng Tin Lành của Ngài cách chân thật trong sự khiêm nhu, để quyền năng của Tin Lành hành động trong lòng người nghe chứ không phải bởi sự diễn thuyết. Con cầu xin Chúa ban ơn cho những người thân của con, họ cũng thuộc những người có quyền cai trị trong đời này, để họ được Ngài mở lòng mà tiếp nhận Tin Lành của Ngài để họ biết đến sự vinh quang của Ngài trong cõi đời đời. Con tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
21/4/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
21/04/2023 20:16

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính
Con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài cho con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8. Kính xin sự suy ngẫm của con đẹp lòng Cha và được Cha vui nhậm.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và 2 rằng khi Phao-lô giảng Tin Lành, ông chỉ đơn giản nói về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và sự sống lại của Ngài. Ông cũng làm chứng chân thật về quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời trên đời sống ông. Ông không dùng tâm lý học của đời này hay một bài diễn văn dài dòng, nhưng có lẽ thật Lời Chúa. Ông đơn sơ kêu gọi người nghe giảng ăn năn và tin Đấng Christ. Khi con nhìn vào Giáo Hội ngày nay, các người tự xưng mục sư, thay vì cho chiên ăn thức ăn thuần túy Lời Chúa, họ lại rao giảng tâm lý học, Tin Lành thịnh vượng, hoặc pha trò đùa giỡn để lấy lòng những người nghe, nhưng trước Chúa, đó là điều không tôn trọng Chúa, và chính họ sẽ phải trả lời trước Chúa về những sự họ đã làm ra trong danh Chúa mà nghịch với điều răn luật pháp của Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu rằng khi giảng Tin Lành, Phao-lô cũng rất sợ hãi, run rẩy nhưng với tấm lòng tin cậy Chúa, ông đã rao truyền Tin Lành và ông tin rằng Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm việc với ông. Sự ông yếu đuối, run rẩy khi rao giảng càng làm cho con dân Chúa tin chắc rằng chính Đức Thánh Linh đã bày tỏ sự cứu chuộc của Thiên Chúa cho họ chứ không phải do năng lực của Phao-lô. Dù vậy, công lao của ông đã được Chúa ghi nhận và sẽ được ban thưởng vào ngày Đấng Christ quay trở lại. Con học được rằng, khi con rao giảng Tin Lành, con cũng sẽ sợ hãi run rẩy, đặc biệt thế gian giờ đây ngày càng tội lỗi, sự chối bỏ Thiên Chúa càng ngày càng lớn, và sự độc ác của thế gian càng ngày càng nhiều, tuy thế, con phải tin chắc rằng, Chúa dùng những sự đó để bày tỏ quyền năng của Ngài trên những người có tấm lòng tìm kiếm Ngài và cũng để cho con không lên mình kiêu ngạo mà nghĩ rằng do chính mình mà có người tin nhận Chúa. Con tin rằng khi Ngài kêu gọi chúng con rao giảng Tin Lành cho ai đó hoặc một nơi nào đó, chính Chúa sẽ ban năng lực cho chúng con, và Ngài sẽ ở cùng chúng con trong mọi cảnh ngộ, miễn là chúng con không làm theo ý riêng hoặc lên mình kiêu ngạo, phạm lỗi phạm tội mà gánh hậu quả về cho bản thân mình và không làm tôn vinh Chúa của chúng con.

Lạy Cha Chí Thánh,
Trong những ngày tháng cuối cùng này, con nhận biết được sự rao giảng Tin Lành của chúng con càng khó khăn khi các bậc cầm quyền đang ra sức ngăn chặn bắt bớ chúng con. Nhưng chúng con tin Cha là Đấng có quyền trên hết mọi sự. Lạy Cha Thánh, kính xin Cha ở cùng, ban ơn, ban năng lực để chúng con có thể rao giảng Tin Lành một cách chân thật qua môi miệng và đời sống của chúng con. Kính xin Cha đồng hành cùng chúng con trên linh trình cho đến ngày Cứu Chúa yêu kính của chúng con quay trở lại đón chúng con về nơi phước hạnh. Con xin cảm tạ ơn Cha. Con thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên 21/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/04/2023 22:06

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Chúa.

Con học được rằng:

1. Phao-lô không dùng những sự cao xa của bài diễn văn, không dùng sự khôn sáng của xác thịt thuộc về tâm lý để rao giảng về Tin Lành. Ông chỉ chân thật nói về Tin Lành đó là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá.

Con hiểu rằng, không phải ông không biết dùng lời lẽ cao xa hay những sự khôn sáng theo xác thịt. Mà bởi vì đối với ông thì Đấng Christ là tuyệt hơn hết thảy những lời lẽ cao xa của những bài diễn văn hay sự khôn sáng theo xác thịt. Vì vậy, ông quyết định rằng, ông chẳng biết gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ.

2. Phao-lô rao giảng về Tin Lành của Chúa với tấm lòng kính sợ Chúa. Ông xem mình thật sự là tôi tớ, là công cụ trong tay Chúa mà gắng làm tròn điều Chúa giao phó. Vì vậy, ông làm theo sự dẫn dắt và ban ơn của Chúa để rao giảng Tin Lành. Với mong muốn để đức tin của người nghe được vững vàng trong năng lực của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, bởi vì Phao-lô kinh nghiệm được năng lực của Chúa đã biến đổi ông thế nào, nên ông hết lòng mong muốn người nghe cũng được kinh nghiệm như vậy.

3. Sự khôn sáng của Thiên Chúa là mầu nhiệm, bởi chỉ được tỏ ra cho những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, hạ mình trước Chúa. Nhưng với những sự khôn sáng của đời này thì sự mầu nhiệm của Thiên Chúa không tỏ ra cho họ.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi rao giảng Tin Lành thì cứ thẳng thắn nói về Chúa, về sự chết của Chúa, về ơn cứu rỗi. Nói cách đơn giản, ngắn gọn, có thể trích đọc các câu Thánh Kinh, để giúp người nghe hiểu được điểm trọng tâm của Tin Lành là sự chết chuộc tội của Chúa.

2. Khi giảng Tin Lành, dầu họ tiếp nhận hay không thì cũng là một hạt giống gieo ra. Vì vậy, chỉ có lẽ thật của Lời Chúa mới giúp ích cho họ. Con học được rằng, nếu mình sử dụng sự khôn ngoan xác thịt đời này để giảng Tin Lành sẽ khiến cho Lời Chúa bị pha trộn. Thức ăn thuộc linh ban đầu gieo ra ấy không tốt, không giúp người tin đứng vững được.

3. Con học được rằng chính những người dùng sự tâm lý, diễn thuyết cao xa để rao giảng là người không nhận được sự khôn sáng từ Thiên Chúa. Bởi vì họ cũng chưa có tấm lòng tìm kiếm Chúa, hạ mình trước Chúa. Vì vậy, họ không thể rao giảng bởi thần trí và năng lực của Thiên Chúa được.

Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa, và được ơn từ Chúa trong việc rao giảng Tin Lành! Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/4/2023


Bùi Thị Thùy
21/04/2023 22:09

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con sức khỏe thời gian để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.

Xin Cha ban cho con sự thông sáng, xin Cha cũng mở mắt tâm linh của con, để con đọc Lời Ngài càng hiểu Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay con hiểu rằng, trong đoạn Thánh Kinh này Phao-lô theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, khi ông rao giảng Tin Lành. Phao lô đang nói cho con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô biết họ đang hiểu sai lầm về ông. Phao-lô chỉ biết rao giảng Tin Lành là Tin Lành đến từ Đức Chúa Jesus Christ chớ không phải rao giảng theo ý riêng của ông.

Theo lời ông nói, ông chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Mà là Đức Chúa Trời đã dùng ông, để ông rao giảng về Đấng Christ. Ông nói Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm báp-tem nhưng để rao giảng Tin Lành; chẳng trong sự khôn khéo của lời nói, kẻo thập tự giá của Đấng Christ bị làm ra vô ích. Ông rao giảng Lời Chúa là để cho những người nào chưa biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì họ cũng sẽ nghe và biết đến danh Ngài.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Cha ngày hôm nay, con cũng hiểu thêm về Lời của Ngài càng hơn, xin Cha tiếp tục dạy dỗ con qua Lời Hằng Sống của Ngài. Con tạ ơn Cha. Cha ơi sự hiểu biết của con còn hạn hẹp lắm nhưng con cũng ráng cố gắng đọc và suy ngẫm, xin Cha giúp con hiểu biết khi đọc Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Thị Thùy
21/04/2023


Lê Minh Dương
21/04/2023 23:31

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:1-8. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, lúc ông mới đến với họ và trong khoảng thời gian ông ở với họ, ông đến với họ bằng một con người xác thịt đau yếu, nhưng về phần thuộc linh ông đã công bố Tin Lành cho họ một cách ngay thẳng, chẳng phải bởi một bài diễn văn cao xa để lấy lòng loài người. Thưa Cha, như con có biết trong giáo hội Tin Lành, họ tổ chức lễ mừng Chúa giáng sinh, tổ chức ca nhạc để thu hút nhiều người đến xem, hay họ tổ chức ăn uống, vui chơi rồi sau đó là mời gọi họ tiếp nhận Chúa. Giáo hội họ đến với người ta bởi tâm lý học, họ cung cấp cho người ta cần như ăn uống, vui chơi để được lòng họ thì sau đó người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng giáo hội họ đã không ngay thẳng trước Chúa, họ không tin vào quyền năng của Tin Lành là năng lực để cứu mọi kẻ tin, thế nên họ mới dùng tâm lý học để người ta tin Chúa, những người tin Chúa như vậy có mấy ai thật lòng, có mấy ai đứng vững trong đức tin. Ngược lại, có khi khiến họ càng xa rời Chúa càng hơn vì người tin nhận Chúa không kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Tin Lành.

Thưa Cha, Phao-lô đến với người Cô-rinh-tô hoàn toàn ngược lại với giáo hội. Ông đến với họ chỉ để nói về Đức Chúa Jesus Christ, công bố sự chết và sự sống lại của Ngài cho người Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khi công bố Tin Lành thì ông đã đến với người Cô-rinh-tô với tấm lòng kính sợ Chúa, "trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm". Như lời người chăn có giải thích trong phân đoạn Thánh Kinh này: "Phao-lô sợ ông không làm tròn thiên chức Chúa đã giao phó. Phao-lô run rẩy vì ông nhận ra, Chúa đang hiện diện bên cạnh ông trong khi ông rao giảng." Thưa Cha, con hiểu rằng với tấm lòng như vậy thì không bao giờ Phao-lô dám công bố Tin Lành vì lợi ích riêng của ông hay là vì một điều gì khác ngoại trừ Đấng Christ.

Thưa Cha, con thấy mình chưa hoàn thành bổn phận nói về Chúa cho người ngoại. Xin Ngài tha thứ cho con. Con xin Ngài ban cho con năng lực cùng một tấm lòng sốt sắng để con công bố Tin Lành một cách ngay thẳng, trong sự "sợ hãi, run rẩy". A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
21/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
22/04/2023 00:01

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, con dân Chúa khi rao giảng Tin Lành cho những ai chưa biết đến Chúa thì không cần phải nói những sự diễn văn cao xa, mỹ miều nhưng nói bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực đến từ Thiên Chúa.
Khi rao giảng Tin Lành, con dân Chúa cần nói ra rằng mọi người đều đã phạm tội và cần có sự cứu chuộc từ Thiên Chúa, nói cho người cần được nghe rằng họ là những tội nhân, cần đến với sự thương xót rất lớn của Chúa để ăn năn tội và được sự cứu rỗi và nói trong sự dẫn dắt từ Thiên Chúa. Kính thưa Chúa, ngày nay các giáo hội thường tổ chức những buổi truyền giảng, mời ca sĩ đến hát, họ làm rất rầm rộ nhưng khi nghe đến sự cầu nguyện mở đầu buổi truyền giảng của họ thì như họ đang ra lệnh Chúa chứ không phải là tỏ ra sự nhu mì, tôn kính Chúa, là Đấng Chủ Tể. Cho dù sau đó họ có người nước ngoài truyền giảng, âm nhạc ánh sáng hoành tráng, nhưng tất cả những điều đó điều thể hiện ra sự khôn sáng của loài người chứ không phải đến từ Chúa.

Nguyện rằng mỗi sự rao giảng Tin Lành của chúng con đều được sự dẫn dắt từ Thiên Chúa bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
22/04/2023


Vũ Triệu Hùng
22/04/2023 00:08

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Lạy Cha, con hiểu câu 1 như sau: Phao-lô nhắc cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô biết trước đây ông đến với họ không dùng tài diễn thuyết cao siêu hay là vận dụng sự khôn sáng đời này như thuật tâm lý học để rao giảng tin lành.

Lạy Cha, con hiểu câu số 2 như sau: Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng là sự quyết định trong lòng của Phao-lô với các anh chị em tại Hội Thánh Cô-rinh-tô  rằng ông không rao giảng điều gì khác hơn ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Có thể quyết định này Phao-lô xuất hiện từ khi ông trở về với Chúa. Ông nhận biết được Lẽ Thật và coi mọi thứ trước đây ông có như phân.

Chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ nghĩa là đối với ông sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ là quan trọng và trên hết, những thứ khác chẳng có nghĩa lý gì. Những sự biết về Đức Chúa Jesus được nằm trong Thánh Kinh Cựu Ước, vì Thánh Kinh Cựu Ước  chỉ về Ngài và những điều ông lãnh trực tiếp từ sự dạy dỗ của Chúa như rao giảng Tin Lành, làm tiệc thánh…

Chẳng biết gì ngoài Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự chính là sự chịu chết của Chúa trên thập tự giá. Đó chính là trọng tâm và ý nghĩa chính của Tin Lành. 

Lạy Cha, con hiểu câu 3 như sau: Phao-lô cũng nhắc cho họ nhớ là khi ông ở cùng họ thì ông đã như thế nào. Ở trong sự đau yếu nghĩa là Phao-lô bị đau bệnh về phần thuộc thể, khiến cho ông thường bị đau yếu và điều đó Hội Thánh Cô-rinh-tô biết rõ. Ông ở trong sự run rẩy không phải trước con người, mà ông biết Chúa luôn hiện diện những khi ông rao giảng Tin Lành. Và cũng chính sự hiện diện của Chúa mà ông sợ hãi mình làm không tròn bổn phận trong khi rao giảng Tin Lành.

Qua đây, con hiểu rằng một người luôn ý thức được Chúa luôn hiện diện trong đời sống của mình, thì họ sẽ có một lòng kính sợ Chúa và cận thận trong những lời nói, việc làm của mình.

Lạy Cha, con hiểu câu 4 và câu 5 như sau: Sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô không vận dụng những sự khôn sáng của loài người, để thuyết phục họ tin Tin Lành. Nhưng là bởi sự sự tỏ ra của thần trí và năng lực của Thiên Chúa. Sự tỏ ra của thần trí là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa giúp cho Phao-lô công bố Tin Lành cách đúng đắn, ngay thẳng, chân thật. Năng lực của Thiên Chúa là Đức Chúa Trời ban ơn, quan phòng, Đức Chúa Jesus thêm sức và đồng công với Phao-lô trong sự rao giảng, Đức Thánh Linh dẫn dắt Phao-lô trong sự rao giảng và tác động vào lòng của những người nghe, để khi họ tiếp nhận Tin Lành thì đức tin xuất hiện. 

Đức tin họ được đứng vững trong năng lực của Thiên Chúa, vì họ thật lòng tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng ngay thật và Đức Thánh Linh mở trí để hiểu, chứ không phải vì bị bắt phục bởi sự diễn thuyết tâm lý khôn sáng của loài người.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 6 đến câu 8 như sau: Phao-lô rao giảng Tin Lành không bởi sự khôn sáng loài người, nhưng Phao-lô và những người làm việc cùng ông, thì giảng sự khôn sáng cho những ai thật lòng tin nhận Tin Lành.

Sự giảng khôn sáng cho những người thật lòng ăn năn là giảng cho họ biết về Thiên Chúa và những chương trình, ý định Ngài dành cho loài người, và những Lời Hằng Sống của Ngài trong Thánh Kinh thời đó là Cựu Ước.

Tin Lành là sự mầu nhiệm và khôn sáng tuyệt đối của Thiên Chúa, vì ngoài Thiên Chúa không ai có đủ sự khôn sáng, tình yêu, năng lực nghĩ ra phương cách giải cứu loài người. Và tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã dành cho chúng ta, là những người được chọn theo sự biết trước của Ngài được trở nên vinh quang và sự sống đời đời mãi mãi trong tình yêu.

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn biết ơn, vâng lời và hết lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/04/2023


Lâm Việt Thành
22/04/2023 21:58

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đây là lời tâm tình và giải bày lẽ thật về sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô. Phao-lô là người đạt được nhiều kết quả trong sự rao giảng Tin Lành, ông đã chia sẻ lại cách mà ông đã làm.

Phao-lô trung thực rao giảng về Tin Lành, không dùng những sự cao xa, sự khôn ngoan đời này hay lời lẽ êm tay để thuyết phục người nghe.

Phao-lô đã công bố lẽ thật cách chân thực, ông đã rao giảng đúng những gì cần rao giảng. Ông không thêm hay bớt gì vào mà chỉ tập trung vào sự kiện "Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự." Phao-lô biết và tin rằng Tin Lành của Chúa có quyền năng nên ông chỉ cần rao giảng chân thực và bởi tấm lòng.

Việc Phao-lô nói rằng "tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm." ông cũng là người bình thường như bao người, ông cũng có sự yếu đuối riêng. Mọi sự ông làm được là nhờ Chúa ban thêm sức cho ông, những gì ông làm được là nhờ Chúa.

Không những Phao-lô rao giảng Tin Lành cách chân thực mà qua chính đời sống của mình, là gương sáng cho nhiều người. Chính đời sống ông là lời chứng chân thực và sống động nhất.

Một người rao giảng về Chúa cách chân thực chứng tỏ họ thực sự kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Tin Lành. Chính Tin Lành quyền năng sẽ biến đổi người thật lòng tin và có tấm lòng. Họ sẽ được thấy và hiểu được những sự mầu nhiệm.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con dân Chúa cần rao giảng Tin Lành cách chân thật. Không dùng tâm lý học, cố thuyết phục hay dùng cách này cách kia để rao giảng Tin Lành. Mình chỉ cần công bố Tin Lành cách chân thực.

Mình không nương cậy vào sự hiểu biết hay sự giảng hay mà mình nhờ cậy vào Chúa. Biết rằng mọi sự mình làm được, có được là nhờ Chúa. Chúa sẽ dẫn dắt mình, nếu mình biết nhờ cậy Ngài.

Con cần học theo gương của Phao-lô để được kết quả nhiều trong sự rao giảng Tin Lành như Phao-lô.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
22/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2023 00:00

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày Sa-bát phước hạnh con được ở trong sự nhóm hiệp thờ phượng Cha cùng Hội Thánh, được học biết nhiều hơn về Ngài, được nghe những lời tâm tình, chia sẻ và tôn vinh Ngài giữa các anh chị em của con. Giờ này con lại được có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Cha ban cho con hôm nay.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con hiểu trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Thưa Cha, con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ về lần ông ở giữa họ để rao giảng Tin Lành. Khi ấy ông đã quyết định rằng, ở giữa họ, ông "chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.".

Thưa Cha, con thấy đó là sự quyết định đầy khôn sáng của Phao-lô, dù xét về sự đời này thì Phao-lô là người học cao, hiểu rộng hơn nhiều người trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng ông không cần dùng sự khôn ngoan xác thịt, để bằng sức riêng chuẩn bị một bài diễn văn với lời lẽ cao xa. Vì làm thế là phục vụ cho sự vinh quang của đời này, lại mang thêm tội muốn cướp mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời, thêm tội gây cớ vấp phạm cho người khác nếu họ tin vào sự giảng dạy hoa mỹ của ông thay vì dẫn dắt họ đến với đức tin thật trong năng lực của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con học được ở Phao-lô cách ông công bố lời chứng của Đức Chúa Trời và giảng giải Tin Lành. Ông bắt đầu bằng một sự quyết định đầy sự khôn sáng thật, ông biết cách rõ ràng nhân vật chính của Tin Lành là ai? Ai là lời chứng của Đức Chúa Trời cho loài người? Và ông quyết định sẽ không nói gì khác hơn, không lòng vòng hoa mỹ, không đi xa khỏi trọng tâm là Đấng Christ. Ông chỉ dành thời gian để bày tỏ "sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm".

Thưa Cha, con cảm tạ Cha khi trong thời đại của con thì đã có trọn bộ Thánh Kinh, nhiều lẽ mầu nhiệm, kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn từ trước Sáng Thế, đã được bày tỏ cho con được hiểu. Trước là qua các thư tín của các sứ đồ, sau là các bài chú giải của người chăn mà con được hiểu sâu sắc về sự mầu nhiệm của Tin Lành, về sự toàn hảo của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Quả thật, Ngài là Đấng Mưu Luận, Đấng Lạ Lùng, là Thiên Chúa Quyền Năng, qua chương trình cứu rỗi của Ngài chúng con nhìn thấy và hiểu được thế nào là tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa dành cho loài người của chúng con. Thật, dưới trời này chẳng có con đường nào khác, dành cho loài người để nhờ đó mà được cứu!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện trong các cơ hội mà Ngài sẽ ban cho con để con nói về Tin Lành với bất cứ ai trong tương lai, thì con luôn áp dụng đúng những gì con được học biết hôm nay. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý và vinh hiển đều quy thuộc về Ngài, Thiên Chúa của chúng con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023 00:52

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về mọi ơn phước Ngài ban cho gia đình con và Hội Thánh. Cho chúng con được ở trong sự quan phòng chăm sóc của Cha. Giờ này con học Lời của Ngài, xin Ngài ban sự khôn sáng dư dật cho con để con thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài và được Ngài nâng đỡ đức tin của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

Con xin ghi lại điều con học hỏi được dưới đây qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phao-lô giảng Tin Lành tại thành phố Cô-rinh-tô, ông đã quyết định rằng, ông chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự (câu 2). Con cũng quyết định rằng những ngày tháng còn lại con sống trên đất này, con không biết sự gì ngoài sự vui sống trong ơn cứu rỗi của Chúa Jesus. Con không để lòng con yêu mến và ham thích những sự thuộc về thế gian này, vì như Lời Ngài cũng đã dạy con:

"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy." (I Giăng 2:15).

Khi giảng Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô có sự sợ hãi run rẩy lắm (câu 3). Con thấy ông run sợ là đúng, vì không sợ sao được khi đang làm việc của Chúa giao, làm trong sự hiện diện của Chúa. Con nghĩ ngày xưa dân thường mà đứng trước vua thì đã run sợ lắm. Mà Thiên Chúa còn uy nghi, cao cả biết dường nào.

Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết run sợ trước uy quyền của Chúa. Xin Ngài nhắc con nhớ rằng con đang mang danh của Chúa và mọi việc con làm là trước sự hiện diện thánh của Ngài. Để con biết cẩn trọng trong mỗi thái độ, lời nói và hành động của con.

Con cảm tạ Chúa vì dù Ngài vô cùng uy nghiêm, vĩ đại. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, yêu thương. Được Ngài là Đấng Tối Cao yêu thương, che chở thì chúng con có gì phải lo lắng sợ hãi giữa cuộc đời này nữa. Con tin rằng lời Ngài nói với ông Gia-cốp như được chép trong Sáng Thế Ký 28:15 cũng là lời Ngài muốn nói với con và các anh chị em con "Này, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo giữ gìn đó, và đem ngươi về xứ này; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi." Nhưng đối với chúng con thì từ "xứ này" cần thay bằng "thiên đàng".

Thưa Cha, ngày xưa Sứ Đồ Phao-lô đã không dùng tài ăn nói, sự hùng biện để tìm cách thuyết phục người nghe. Nhưng ông giảng Tin Lành một cách chân thật, theo sự bày tỏ của Đức Thánh Linh trong thần trí của ông và trong sự ban ơn của Ngài. Để đức tin của người nghe được thiết lập trên Lời Chúa, nhờ đó chính năng lực của Chúa sẽ giữ gìn đức tin của họ.

Con cảm tạ Chúa vì đức tin của con cũng được xây dựng trên chính Lời Ngài. Vì vậy, con tin rằng chính Chúa sẽ giữ gìn đức tin của con được đứng vững. 

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô được Chúa dùng để làm ra vô số phép lạ khi ông đi rao giảng Tin Lành của Chúa. Nhưng ông cũng có những đau yếu trên thân thể. Điều này nhắc nhở con rằng, ông cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt. Nếu Chúa không chữa lành cho ông thì ông cũng không được lành. Vậy thì sẽ thật là vô lý khi ai đó tôn sùng ông. Ông cũng là một tạo vật của Chúa mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo nên muôn loài mới xứng đáng để được loài người tôn vinh và thờ phượng.

Nguyện trọn đời con chỉ luôn mãi tôn vinh và thờ phượng Ngài, Thiên Chúa kính yêu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023


Nguyễn Thị Lan
23/04/2023 23:45

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con có thời gian, sức khoẻ, phương tiện để con suy ngẫm Lời Cha. Con xin được ghi chép lại những điều Cha dạy dỗ con trong I Cô-rinh-tô 2:1-8, như sau:

Thưa Cha, con hiểu:

1). Mệnh lệnh rao giảng Tin Lành mà Cha muốn chúng con thực hiện, đó là: Thứ nhất: Con cần thẳng thắn rõ ràng nói về sự chết chuộc tội của Chúa Jesus trên cây thập tự. Thứ nhì là con cần sống đúng theo Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ vậy là đủ. Con không tự ý thêm bớt.

2). Con cần sống đúng theo Tin Lành của Chúa Jesus trong khi con rao giảng, đó là: Rao truyền sự chết của Chúa với một tấm lòng biết ơn, yêu kính, tin cậy nơi Chúa và một tấm lòng thật sự thương xót tội nhân. Hoàn toàn nương cậy vào năng lực, quyền phép của Tin Lành Cứu Rỗi nơi Thiên Chúa Quyền Năng.

3). Sự màu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi, sự kín giấu của Đức Chúa Trời trong sự khôn sáng luôn được tỏ cho những người biết hạ mình tiếp nhận lẽ thật, là lẽ thật về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus trên Thập Tự Giá.

Bài học con nhận được:

1). Con dâng lời cảm tạ Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho con. Con xin đón nhận và rao truyền Tin Lành của Chúa qua nếp sống của con: Con cậy ơn Chúa rèn tập sống theo gương của Đức Chúa Jesus Christ.

2). Con vui mừng rao truyền sự chết của Chúa Jesus cho đến Ngày Chúa Đến với lòng đau thương cho sự hư mất của tội nhân, với lòng ngập tràn ngỡ ngàng, run sợ, vui mừng trước quyền năng, sự màu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi.

3). Con cần sống đúng y theo như Tin Lành Chúa Jesus rao giảng, thì con mới có tư cách, năng lực rao giảng Tin Lành, sự rao giảng của con mới trọn vẹn, đúng như Tin Lành thật của Đức Chúa Jesus.

Nếu con tin và nói rằng quyền năng Tin Lành của Chúa biến đổi một người là có thật, con nói con đã được cứu rỗi, mà con còn sống trong tội, là con đang tự dối lòng mình, dối Chúa.

Con xin Chúa tha thứ cho con những lúc con chưa sống đúng và chưa rao giảng đúng như Tin Lành thật của Chúa Jesus.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/04/2023


Trần Thị Thu Hương
24/04/2023 15:30

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 2:1-8 về khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành.

Kính thưa Chúa, Hội Thánh là một thực thể thiêng liêng được nuôi bằng Lời của Chúa. Mỗi anh chị em là chi thể trong thân của Chúa, được sự soi dẫn từ Đấng Christ, là đầu. Vậy nên, không chỉ riêng việc rao giảng Tin Lành mà là tất cả quyết định, hành động của một người đều cần có sự soi dẫn từ nơi Chúa và năng lực từ nơi Chúa. Đó chính là "sự tỏ ra của thần trí và của năng lực". Điều đó khác hẳn với một người dùng sự khôn khéo của xác thịt mà diễn thuyết, dùng những từ ngữ bóng bảy để nói cho hay. Tin Lành của Chúa là màu nhiệm, có năng lực cứu mọi kẻ tin, chỉ cần rao giảng cách chân thật, như Phao-lô đã làm, là công bố về một Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chết thay tội lỗi cho toàn nhân loại, hễ ai tin thì được cứu.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đã rao giảng Tin Lành ngay cả những khi đau yếu, sợ hãi, và trong sự run rẩy. Nhưng ông đã không màn đến những sự khó khăn trong đời sống thuộc thể, để cho danh của Đấng Christ được rao truyền ra. Ông cũng không diễn thuyết để thuyết phục ai phải tin theo. Ngày nay, thường hay có sự dụ dỗ người khác theo giáo phái này, giáo phái nọ để được lợi. Đó không phải là Tin Lành của Chúa, người tin cũng không phải bởi năng lực từ Thiên Chúa soi trong lòng họ để họ ý thức về sự cứu rỗi.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chẳng có quyền nào là không đến bởi Thiên Chúa, nhưng không phải các bậc cầm quyền đều biết đến Chúa. Bởi vì, chính các bậc cầm quyền thời xưa đã đóng đinh Chúa trên thập tự giá.

Kính thưa Chúa, con cầu xin Ngài gìn giữ Hội Thánh của Ngài trong lòng dân tộc Việt Nam được vững vàng đức tin cho đến ngày được tự do rao giảng Tin Lành trước ngày Chúa trở lại đón chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Xuân Bắc
24/04/2023 17:28

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 2:1-8

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Đáp:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô ông đã nói với con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô là ông không dùng bài diễn văn cao xa hay là những lời khôn sáng theo xác thịt là những lời nói nhằm lôi kéo người nghe để công bố Tin Lành, vì vào thời điểm mà ông ở đó thì có rất nhiều người diễn thuyết khắp nơi ở đó và được nhiều người biết đến. Sứ đồ Phao-lô ông đã khằng định rằng ông chẳng biết gì về bài diễn thuyết cao xa, mà ông chỉ biết nói về Đức Chúa Jesus Christ Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự.

Thưa Cha, con được hiểu câu 3 rằng sứ đồ Phao-lô ở với con dân Chúa ở tại cô-rinh-tô ông có sự đau yếu về thuộc thể là ông có mắc bệnh nhưng Thánh Kinh không ghi lại ông mắc bệnh gì. Về thuộc linh thì ông sợ mình không làm tròn trách nhiệm về việc rao giảng Tin Lành, ông run rẩy trước sự Chúa đang ở cùng ông trong việc công bố Tin Lành.

Thưa Cha, câu 4 con được hiểu rằng bài diễn thuyết của sứ đồ Phao-lô nói là sự giảng Tin Lành và sự dạy Tin Lành của ông không dùng bởi sự khôn sáng của loài người như là dùng những lời lẽ diễn thuyết để thuyết phục người tin Tin Lành, nhưng là bởi thần trí chính là Lời Chúa có năng lực cứu mọi kẻ tin.

Thưa Cha, câu 5,6 Con được hiểu rằng sự khôn sáng mà sứ đồ Phao-lô rao giảng là sự khôn sáng của Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Đấng khôn sáng và ông giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ra từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 7,8 Con được hiểu rằng “”sự kín giấu mà Ngài đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.” Sự dấu kín đó là Tin Lành Cứu Rỗi cho những ai Ngài đã biết trước thật lòng tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha, người thật lòng tin nhận Tin Lành là người ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và bởi năng lực của Đức Thánh Linh đắc thắng những cám dỗ và vâng giữ được Các Điều Răn của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh con được hiểu rằng sự rao giảng Tin Lành không phải để lôi kéo người lân cận tin nhận Ngài hay là dùng lời lẽ khôn ngoan đánh động tâm lý để đưa dắt người ta tin nhận Ngài, mà rao giảng Tin Lành là công bố lẽ thật của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, cảm tạ ơn Cha qua các trang mạng của Hội Thánh con giới thiệu họ vào, để họ đọc, nghe và Lời Ngài mang lại sự Cứu Rỗi khi họ có tấm lòng tìm kiếm Ngài.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài cứ tiếp tục trên loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
24/04/2023


Nguyễn Thị Nhung
25/04/2023 16:14

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

Kính Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 2:1-8 Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của lời Chúa.

Thưa Cha! khi con suy ngẫm, con đọc và nghe bài giảng của người chăn con hiểu rằng:

- Phao-lô mang tình yêu của mình đến với Hội Thánh, ông nói rằng hỡi các anh chị em cùng Cha, khiến cho lòng con thật xúc động, con thấy rằng chỉ có những con dân chân thật của Chúa mới có tình yêu lời nói chân thật như Phao-lô. Thưa Cha! trước khi tin nhận Tin Lành Phao-lô là một người có học thức cao, thời đó ông được một giáo sư nổi tiếng dạy, nhưng khi rao giảng Tin Lành, ông không dùng sức riêng dùng trí khôn mà ông nương nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ để rao giảng Tin Lành cho người khác, ông đặt mình làm công cụ để hầu việc nhà Chúa.

- Thưa Cha! Phao-lô là sứ đồ của Chúa nhưng có lẽ trong thân thể xác thịt ông, cũng bị đau ốm bênh tật , ông run rẩy có lẽ ông bị bệnh, ông sợ hãi có lẽ vì ông sợ mình không hoàn thành được thiên chức mà Chúa giao cho ông.

- Thưa Cha! Khi nghe hoặc giảng Tin Lành, con người không thể dùng sức riêng nói lý lẽ tranh luận, rao giảng Tin lành là rao giảng về Thiên Chúa, con người sẽ không thể hiểu biết về Thiên Chúa giảng đúng về Thiên Chúa, nếu không được Đức Thánh Linh soi dẫn lẽ thật của Ngài. Thưa Cha! Khi người nghe Tin Lành chưa hiểu biết về Cha, hay những người đã biết về Tin Lành, được nghe rao giảng đúng lẽ thật của lời Chúa, họ cũng sẽ có được đức tin dần vững mạnh.

Thưa Cha! Đến nay khi nghe bài giảng của người chăn con mới hiểu hơn rằng con thật nhỏ bé, Cha của con ở trên trời là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước con người mà Ngài tạo ra sẽ chống nghịch Ngài, nhưng vì tình yêu của to lớn, Ngài lại có chương trình cứu chuộc con người từ thời sáng thế. Mục đích của Ngài cũng vì con người, Ngài muốn con người thánh khiết trọn vẹn để hưởng vinh quang cùng Ngài trong vương quốc của Ngài.

Thưa Cha, con học được:
Khi rao giảng Tin Lành, con phải rao giảng đúng, đủ, mọi lời nói hay khi tôn vinh Chúa con cần có tấm lòng kính sợ Chúa, vì Chúa luôn hiện diện bên con.
- Con học được cách hành xử đầy tình yêu của Phao-lô khi ông tâm sự với anh em cùng Cha của mình.
- Dù là ngày mai hay trong cuộc đời con, con bệnh tật đau yếu, thì đó cũng là điều mà Chúa thấy tốt nhất cho con, con vẫn sẽ nương cậy Chúa và vững tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra là tốt lành với con.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ bài học. Nguyện xin Cha giúp con trung tín yêu thích học lời Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
25/04/2023.


Nguyễn Công Hải
29/04/2023 07:29

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha cho con được suy ngẫm Lời của Ngài tại sách I Cô-rinh-tô 2: 1-8 để con được học hiểu và áp dụng lời Ngài trong đời sống theo Chúa. Con xin nêu sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.”

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 1 khi ông Phao-lô đến và giao giảng Tin Lành cho dân cư Cô-rinh-tô bằng sự chân thật, đơn sơ trong việc làm chứng. Ông không dùng tài hùng biện, tác động tâm lý, thuyết phục người nghe bằng sự cao xa diễn thuyết. Điều mà người dân bấy giờ vẫn bị thuyết phục, tác động bởi tài năng ăn nói của các nhà thông giáo, các giáo sư thần học lúc bấy giờ thường làm.

Kính thưa Chúa, câu 2 con hiểu ông Phao-lô đặt đức Chúa Jesus và Tin Lành cứu chuộc của Ngài làm trọng tâm cho các lời chứng và bài nói chuyện của mình mà không bởi sự gì khác. Sự đóng đinh của Chúa Jesus là phương cách duy nhất để Chúa hoàn thành chương trình giải cứu loài người ra khỏi hậu quả và hình phạt tội lỗi do mình gây ra và ông tập trung rao giảng về thập tự giá để Tin Lành đến với người dân một cách trực tiếp mà không qua tài năng và sự hùng biện diễn thuyết cao xa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 là lời khuyêm nhường và tự nhận mình yếu đuối của Phao-lô mặc dù ông là một sứ đồ được chính Chúa kêu gọi. Ông vẫn là con người bình thường với sự đau yếu, run rẩy và sợ hãi với những cảm xúc thông thường như bao người khác nhưng đã rao giảng về Chúa một cách thẳn thắn, mạnh mẽ, là sự mạnh mẽ trong sự làm chứng mà Đức Chúa Trời ban cho.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 4,5 là lời tâm tình trong tinh thần rao giảng về Chúa không bởi sự khôn sáng của loài người mà bởi năng lực của Thiên Chúa để người tiếp nhận lời rao giảng là tiếp nhận sự khôn sáng đến từ Tin Lành chứ không đến từ sự ngưỡng bộ tài năng ăn nói của ông.

Lạy Cha, con hiểu câu 6-8 Phao-lô khẳng định rao giảng sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời trong Tin Lành cứu rỗi và sự mầu nhiệm của Thập Tự Giá được tỏ ra. Ông rao giảng về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài giữa những người trọn vẹn bằng sự khôn sáng đến từ Đức Chúa Trời mà không phải bởi sự khôn sáng của đời này hay của những kẻ cai trị đời này là những sự “khôn sáng vô ích”.

Con hiểu, sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm là Tin Lành cứu rỗi đã được giấu kín qua thời xưa nhưng giờ được bày tỏ ra cho dân sự Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus, và chính Phao-lô được chính Chúa sử dụng để ban bố sự giấu kín đó cũng như các sự mầu nhiệm của Thập Tự Giá. Chỉ người kính sợ Đức Chúa Trời và hoàn toàn muốn từ bỏ con người tội lỗi cũ, thì sự mầu nghiệm của Tin Lành cứu rỗi và sự đóng đinh của Chúa mới được tỏ ra. Còn những kẻ cai trì đời, những bậc cầm quyền chối bỏ và chống nghịch, hãm hại Chúa… thì bị che khuất, nên họ đã kết án và đóng đinh Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh trên để con được học và hiểu hơn Lời của Ngài qua lời chứng và rao giảng Tin Lành một cách chân thật của ông Phao-lô. Sự giao giảng tin Lành sai lầm và đúng đắn là như thế nào, qua đây con cũng thấy sự khiêm nhường và tôn cao vinh quang, sự khôn sáng của Chúa cũng như tỏ ra sự mầu nhiệm Tin Lành cứu rỗi được tỏ ra trong Đức Chúa Jesus là cứu Chúa duy nhất của con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
29/4/2023


Huỳnh Christian Anh
29/04/2023 14:16

I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn ở cùng, ban ơn, gìn giữ con trong mọi sự đều được bình an và thuận lợi. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội, thời gian và phương tiện để con học Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, chỉ dạy cho con, xin Chúa giúp con hiểu được Lời của Ngài dạy dỗ trong I Cô-rinh-tô 2:1-8.

Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy được tấm lòng và cách rao giảng Tin Lành của sứ đồ Phao-lô. Qua 
tấm lòng và cách rao giảng Tin Lành của sứ đồ Phao-lô con hiểu được rằng, Phao-lô đã không dùng những lời hoa mỹ, cũng không dùng triết lý học mà Phao-lô đã dùng tấm lòng và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để công bố Tin Lành. Tức là công bố lời chứng của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Thưa Cha, con hiểu rằng lời chứng của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong Thánh Kinh và Đức Chúa Jesus Christ chính là lời chứng của Đức Chúa Trời và là Ngôi Lời nhập thế làm người, đi lại giữa thế gian, rao giảng Tin Lành và Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết trên cây thập tự và sống lại một cách vinh quang để hầu cho hễ ai tin đến Đấng Christ là Con Một của Đức Chúa Trời và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu.

Thưa Cha, Phao-lô khi làm nhiệm vụ Chúa giao, ông làm với một tấm lòng sợ hãi và run rẩy giúp con hiểu được rằng ông xem việc rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời là việc làm vô cùng hệ trọng. Ông làm một cách hết lòng, làm ngay cả khi thân thể đau yếu. Ông sợ hãi và run rẩy bởi vì ông ý thức được rằng Chúa đang hiện diện trước ông, Chúa đang hiện diện trước những lời rao giảng Tin Lành của ông, ông sợ bản thân ông không làm tốt công việc Chúa giao. Phao-lô đã dựa vào sự khôn sáng và năng lực từ Thiên Chúa để rao giảng Tin Lành để cho đức tin của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô cũng đứng vững trong năng lực của Thiên Chúa chứ không theo sự khôn sáng của loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn tức là giữa những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Nhưng không theo sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích. Vì những sự khôn sáng của đời này chỉ đem đến sự đui mù thuộc linh, những kẻ cai trị của đời này không hiểu được sự màu nhiệm trong Tin Lành của Đấng Christ và cũng không hiểu được sự khôn sáng của Đức Chúa Trời qua chương trình cứu chuộc loài người khỏi sự cai trị của tội lỗi. Lại càng không hiểu được rằng Đức Chúa Jesus Christ phải chết trên cây thập tự thì mới hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Vì thế mà Sa-tan đã mượn tay loài người giết Chúa hòng che dấu Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con hiểu rõ về Tin Lành cứu rỗi của Ngài và hiểu theo thần trí để con có thể bước đi theo thần trí, nhìn biết lẽ thật, tin theo lẽ thật chứ không tin theo sự dối trá. 

Thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Con kính xin Cha ban cho con năng lực để con bước đi theo thần trí và rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ và chia sẻ Lời Chúa bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực đến từ Thiên Chúa chứ không theo sự khôn sáng của loài người. Con cảm tạ ơn Cha! Con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
29/04/2023


Bùi Thành Chinh
06/05/2023 16:47

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời , cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh -tô (2:1-8):
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá.

Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy sứ đồ Phao-lô có nêu lên những khái niệm sai lầm về sự giảng Tin Lành vì mọi người nghĩ sự giảng Tin Lành của Chúa là phải dùng những lời lẽ sự khôn ngoan của loài người để rao truyền, thuyết phục người khác tin vào sự dạy dỗ của mình. Và ở đây con thấy tất cả các sự giảng dạy của ông chỉ nói về một chủ đề duy nhất là về Đức Chúa Jesus, ông mong muốn khi ông nói về Đấng Christ như vậy thì mọi người sẽ tìm đến và tin nhận nơi Đấng Christ, ở đây ông rao giảng một Đấng Christ là Đức Chúa Trời nhưng vì tội lỗi của thế gian Ngài đã giáng thế làm người, chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại cho những ai tin nơi Ngài.
Nhưng ở đây con thấy sứ đồ Phao- lô đã nói với những người đã tin nhận Chúa rằng “ Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.” Ông đã không dùng những lời lẽ cao xa của bài diễn văn hay sự khôn sáng để mà nói về Tin Lành của Chúa, thay vào đó ông dùng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu để rao giảng công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời, tức là ở đây ông nói về lời chứng của Đức Chúa Trời về Con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ về lẽ thật tỏ ra của Đấng Christ. Nếu sứ đồ Phao-lô dùng những lời cao xa bóng bẩy và khôn ngoan của loài người để rao giảng thì có lẽ ông sẽ không thể nói Tin Lành về Đức Chúa Jesus được vì đối với người ngoại thì thập tự giá là sự ngu dại vì theo sự khôn ngoan của họ thì ý tưởng một cứu Chúa bị đóng đinh, Con Một của Đức Chúa Trời đến thế gian chịu chết cho tội lỗi của nhân loại, chết như một tên trộm thật là khó tin được “thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.” ( I Cô-rinh-tô 1:23).
Thưa Cha, con biết khi sứ đồ Phao-lô đến rao giảng Tin Lành của Chúa cho những anh chị em ở thành Cô-rinh -tô thì trong ông cũng có những sự đau yếu bệnh tật ở trong người, trong đó có chứng bệnh làm ông luôn bị chảy nước mắt do ngày trước ông thấy sự hiện đến của Chúa đã làm cho mắt ông bị lóa, bị mù tạm thời và khi ông đến thành để rao giảng Tin Lành thì ông chỉ đi có một mình trong khi Hội Thánh nơi đây chưa được gây dựng phát triển lớn mạnh, một mình ông đi rao giảng trước sự bắt bớ chống đối của chính quyền và nhiều người nơi đó, trong sự cô đơn đó ông cảm thấy mình trong sự sợ hãi và run rẩy. Và khi ông rao giảng Lời của Chúa cho mọi người thì ông thấy sự hiện diện thánh của Chúa có lẽ điều đó cũng đã làm cho ông thấy run sợ và sợ hãi trước sự hiện diện thánh của Ngài với ông.

Thưa Cha trong câu 4,5 trong lời giảng của ông đã tỏ ra bởi thần trí và của năng lực của Đức Chúa Trời, ở đây chúng con thấy thần trí và năng lực của Chúa đã được tỏ ra qua sự ăn năn tin nhận Chúa của nhiều con dân Chúa đã gây dựng lên Hội Thánh của Chúa ở khắp mọi nơi, và điều đó còn được bày tỏ qua các phép lạ mà Chúa đã làm ra qua sứ đồ Phao-lô. Khi Lời Chúa được rao ra thì có nhiều người nghe nhưng việc thực lòng tin nhận Chúa hay không thì cũng không nhiều, điều đó được thể hiện trong câu chuyện người gieo giống, họ nghe Lời Chúa vì thấy vui, thấy đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân cho họ nhưng khi nghịch cảnh xảy đến thì do không thực sự hiểu biết Lời của Chúa có đức tin vào Chúa, Vì vậy khi giảng Tin Lành thì chúng con không dùng sự khôn khéo của loài người để giảng bằng “sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng” để rồi khi người nghe thì họ đặt đức tin của họ nơi Chúa vào quyền năng của Ngài chứ không phải đặt đức tin của họ vào sự khôn ngoan của con người, ngày nay trong các giáo hội con thấy họ đặt niềm tin của mình vào các mục sư. Con biết rằng chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể đưa con người con đến với niềm tin trong Đấng Christ, khi sự rao giảng của chúng con hướng về Đấng Chrsit, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thì chúng con biết đặt đức tin của mình vào năng lực vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong câu 6,7,8 sứ đồ Phao -lô nói rằng sự rao giảng Lời Chúa của ông và các bạn của ông chẳng “phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này”, đó không phải sự khôn sáng thuộc về thế gian hoặc về những kẻ cai trị thế gian, những người có quyền thế trên thế gian và những quyền thế dưới sự cai trị của thế gian (Sa-tang) “ Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” ( Ê-phê-sô 6:12).
Ở đây Sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông rao giảng sự khôn sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa qua chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài, chương trình đó đã được đã được Ngài dấu kín cho đến khi Đức Chúa Jesus giáng thế làm người và chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi của con người thì Tin Lành đã được rao giảng khắp nơi, được tỏ ra một cách trọn vẹn.
Khi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời tỏ ra qua sự đến của Đức Chúa Jesus, nhưng vẫn có những người không nhận ra nên họ đã khước từ đóng đinh Đức Chúa Jesus “ Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của sự vinh quang trên thập tự giá” họ đã bị Sa-tang làm mù con mắt thuộc linh để họ có thể nhận biết được cứu Chúa Jesus, Ngài chính là Đấng Mê-si mà họ đang ngóng chờ.

Cảm tạ Chúa đã đưa dẫn con về được làm con cái của Chúa, được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài, để cho con biết đặt đức tin vào Chúa trong mọi sự dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, để con biết nương tựa vào Chúa chứ không dựa vào sự khôn ngoan của loài người.
Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực và sự hiều biết Lời của Chúa để cho con trung tín bước đi với Chúa cho đến lúc Ngài đến. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.
06/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ