Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Hôm nay, ngày 21/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những sự gì cho những ai yêu Ngài mà "mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người"?
2. "Đấng thần linh của thế gian" là ai?
3. "Những lời thiêng liêng" giãi bày những sự thiêng liêng là những lời gì?
4. "Người thuộc thể" và "người thuộc linh" khác nhau như thế nào?
5. Hãy nêu ra một thí dụ, làm sáng tỏ ý nghĩa của câu 15 và câu 16.

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn đang sống theo con người thuộc thể hay con người thuộc linh?
2. Bạn đã nhận được những gì từ Đấng Thần Linh?
3. Bạn có biết rằng, mình có tâm trí của Đấng Christ hay không?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-29-16-khai-niem-sai-lam-ve-su-giang-tin-lanh-phan-2/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
21/04/2023 21:00

Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của con,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8.
Lạy Cha, con hiểu rằng những ai yêu kính Thiên Chúa thì khi lẽ thật Tin Lành đến với họ, thì chính Đức Thánh Linh sẽ giãi bày cho họ về sự cứu chuộc của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng thế gian còn có tà linh, nhưng những ai thật sự yêu kính Thiên Chúa thì chính Đức Thánh Linh giãi bày về Đức Chúa Trời và vì tấm lòng hạ mình khiêm nhu, họ liền nhận biết đó chính là tiếng của Thiên Chúa. Tà linh chỉ có quyền tác động trên tâm thần của những người chống Chúa, những người yêu mến đời này, vì thế khi Tin Lành đến, họ chối bỏ và phỉ báng Thiên Chúa.

Lạy Cha, chỉ có Đấng Thần Linh có thể giãi bày về Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa, thật đáng tiếc, ngày nay ma quỷ đã phỉnh lừa nhiều người bác bỏ về sự thực hữu của Đức Thánh Linh và họ tự chuốc lấy cho mình sự hư mất vì họ không xem xét và giữ lấy Lời Chúa trong lòng họ một cách tôn kính và cẩn thận.

Cha ơi, con hiểu rằng mỗi một chúng con thật sự rất phước hạnh khi chúng con ở trong ân điển của Cha. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã tác động, giãi bày về Đức Chúa Trời và sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho con, cũng như giúp con thấy được những tội lỗi đáng kinh tởm của mình mà ăn năn mà từ bỏ. Con kính xin Chúa tiếp tục thánh hóa và giữ gìn con trong ân điển đời đời của Ngài, để con luôn thuộc về Chúa mãi mãi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Mỹ Duyên
21/04/2023


Hồng Liên
22/04/2023 00:57

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài hiểu rõ nhu cầu của đời sống con và ban cho con dư dật. Chúa, Ngài đã an ủi con trong những lúc con mệt mỏi chán chường, Ngài tiếp thêm sức cho con trong những lúc con tưởng chừng như gục ngã. Quả thật, không sao kể hết được những ơn phước Chúa đã ban cho con mặc dù con không xứng đáng. Con lớn tiếng cảm tạ Ngài, Chúa ôi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

Lạy Chúa, con hiểu rằng dân Y-sơ-ra-ên đang trông đợi ơn giải cứu của Đức Chúa Trời. Dân tộc này phạm tội và bị lưu đày qua Ba-by-lôn. Họ khóc lóc kêu xin Đức Chúa Trời giải cứu và Ngài đã nhậm lời cầu xin của họ sau 70 năm sống đời nô lệ. Điều này khẳng định rõ ràng Đức Chúa Trời có chương trình cho dân sự của Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa nhắc nhở cho tất cả chúng con rằng tương lai của chúng con được bảo đảm trong Chúa Jesus Christ, cho dù chúng con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế hoạch của Đức Chúa Trời quá kỳ diệu đến nỗi trí óc chúng con không thể hiểu nổi hoặc hình dung ra được! Đức Chúa Trời đã hoạch định điều này để làm vinh hiển chúng con, đó là sự vinh hiển từ Thiên Chúa.

Đối với người yêu mến Đức Chúa Trời, mỗi ngày đều là tốt đẹp nhất khi Đức Chúa Trời đang thi hành kế hoạch của Ngài trên đời sống chúng con. Nếu có một ai đó không tin cậy Ngài, không vâng lời Ngài, tình yêu đối với Ngài trở nên nguội lạnh, thì đời sống của người ấy trở nên u buồn tuyệt vọng. Nhưng ngược lại, nếu người ấy bước đi trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ tận hưởng ơn phước tràn đầy từ Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự cứu rỗi dành cho con dân Chúa được cả Ba Ngôi Thiên Chúa thực hiện. Chúng con không thể được cứu ngoài ân điển của Đức Chúa Cha, sự hi sinh vì lòng thương xót của Đức Chúa Con, sự cáo trách về tội lỗi và làm nên thánh của Đức Thánh Linh. Sự cứu rỗi từ Ba Ngôi Thiên Chúa giúp chúng con hiểu rõ hơn những lẽ mầu nhiệm sâu kín về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Thánh Linh đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống người tin Chúa.

* Đức Thánh Linh ngự trong lòng kẻ tin. Chính giây phút chúng con tin nhận Đấng Christ, thánh linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng chúng con và biến hóa thân thể của chúng con thành Đền Thờ của Ngài.

* Đức Thánh Linh ban báp-tem cho chúng con, chứng nhận chúng con được gia nhập vào trong thân thể của Đấng Christ. Ngài ấn chứng cho chúng con và sẽ ở với chúng con, Ngài đem đến cho chúng con ân tứ của Đức Chúa Trời.

* Đức Thánh Linh là Thần của sự tự do. Chúng con không còn ở dưới quyền thống trị của quỉ Sa-tan và thế giới tăm tối của nó.
Chúng con cũng không còn trong tội lỗi hay còn trong sự sợ hãi nữa.

* Đức Thánh Linh bày tỏ lòng yêu thương cho chúng con và cho chúng con biết rõ về Đức Chúa Trời.

* Đức Thánh Linh dò xét những điều đang diễn ra bên trong con người của chúng con. Qua Đức Thánh Linh, mỗi chúng con trở nên người dự phần vào chính sự sống của Đức Chúa Trời.

* Đức Thánh Linh biết những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và bày tỏ cho chúng con cùng với những điều Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng con biết mọi ơn phước của ân điển Ngài đã dành sẵn cho chúng con.

* Đức Thánh Linh dạy dỗ và hướng dẫn chúng con vào mọi chân lý. Chân lý của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Lời của Ngài, cụ thể là qua Thánh Kinh.

Lạy Chúa, từ những sự hiểu biết trên chúng con biết chúng con nên dành thì giờ đọc và suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày. Chúng con nên dành thì giờ cầu nguyện để Đức Thánh Linh dò xét và dạy chúng con. Chúng con nên áp dụng giáo lý căn bản của Thánh Kinh vào đời sống hằng ngày để chúng con có sự biến đổi làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Bùi Văn Vũ
22/04/2023 06:46

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa con được thức dậy, được suy ngẫm Lời Ngài, được thưa chuyện cùng Ngài. Giờ này, con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:9-16. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người chúng con phạm tội với Ngài, thì loài người của chúng con phải sống khốn khổ trong tội lỗi, phải làm đổ mồ hôi trán ra mới có mà ăn, và chờ án phạt đời đời bởi tội lỗi mà loài người đã gây ra. Nhưng bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà khi không ai thấy, không ai nghe, và không một ai trong lòng nổi lên nghĩ về Tin Lành thì Cha đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi ấy cho loài người. Dẫu rằng chương trình cứu rỗi dành cho cả loài người, nhưng những ai yêu Ngài thì mới nhận được. Bởi họ là những người đáp lại Tin Lành của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đến thời điểm, Ngài đã bởi Đấng Thần Linh bày tỏ trong lòng chúng con về Chúa, về chương trình cứu rỗi của Ngài, để chúng con nghe và tin nhận Tin Lành. Dẫu rằng, Sa-tan là đấng thần linh của đời này luôn dụ dỗ lôi kéo và bày tỏ cho con người về đời này bằng việc bói toán, lên đồng, thờ các tà thần, giả thần của thế gian.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những ai nhận lãnh Đấng Thần Linh của Cha, họ sẽ được Đấng Thần Linh bày tỏ những sự mà Ngài đã ban cho loài người qua tâm thần. Bởi vậy, khi họ đi rao giảng Tin Lành, họ không nói trong những lời khôn sáng mà loài người đã dạy, mà họ bởi những lời thiêng liêng là những lời Đức Thánh Linh dạy trong tâm thần của họ, và những lời dạy của Đức Thánh Linh về Ngài trong Thánh Kinh. Họ giãi bày những sự thiêng liêng là mọi sự về Chúa, về chương trình cứu rỗi của Ngài cứu loài người ra khỏi án phạt đời đời, cứu ra khỏi nô lệ của tội lỗi để có năng lực sống theo Lời Ngài và về một sự sống đời đời bên cạnh Ngài trên thiên đàng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu Tin Lành của Ngài được rao giảng nhưng những người thuộc thể sẽ không nhận được những gì Đấng Thần Linh giãi bày. Bởi vì họ là những người sống theo ham muốn xác thịt, là những người chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền thế và muốn sống theo những sự tham muốn tội lỗi của xác thịt.

Thưa Cha! Con đã từng có những người bạn thân trong đại học. Đối với con, họ là những người giỏi, có ước mơ, có hoài bão về những sự của đời này. Nhưng khi con nói cho họ về Chúa thì họ không mấy mặn mà về Ngài, về Tin Lành của Ngài. Có lẽ họ xem những gì được nghe về Ngài như những vị thần, những tôn giáo khác của thế gian mà trong lòng họ có thể cũng đã có.

Con biết rằng, nếu họ dùng sự khôn sáng của đời này để hiểu thì sẽ mãi không hiểu được. Bởi vì con hiểu rằng, sự khôn sáng của xác thịt nói với họ rằng, họ có học thức, có hiểu biết, cái họ cần là dùng những điều đó để đạt được sự giàu có, danh vọng, quyền thế trong thế gian này, nhưng lời của Đức Chúa Jesus phán rằng: "Ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta". (Mác 8:34). Bởi vậy họ muốn theo Chúa, họ phải bỏ những ước mơ, ham muốn về giàu có, về danh tiếng, về quyền thế của đời này mà vác thập tự của mình để theo Ngài, vì thế mà họ xem những sự ấy là ngu dại.

Thưa Cha! Con biết rằng, Ngài yêu họ hơn con yêu họ. Con chỉ biết xin Ngài thương xót họ để đến một ngày nào đó họ tin, làm theo và sẽ hiểu những sự Ngài qua Đấng Thần Linh giãi bày cho họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài về những sự hiểu biết mà Ngài đã ban cho con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con được hiểu biết và vui thoả trong Lời Ngài. Xin Ngài dùng Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày, để con trở nên trọn vẹn càng hơn, sẵn sàng được cất lên khi ngày Đấng Christ tái lâm đem con về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
22/04/2023


Nguyễn Thị Mơ
22/04/2023 10:19

Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)


Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh cảm tạ về một ngày bình an Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài vẫn ban cho con thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn ban cho con sự hiểu Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, dù tội lỗi đã vào thế gian nhưng trong vòng loài người vẫn có những tấm lòng hướng thiện tìm kiếm những điều tốt lành, trong sâu thẳm lòng họ vẫn có sự thắc mắc, tìm hiểu về Thiên Chúa và để lòng kính yêu Ngài. Tuy vậy những người có tấm lòng đó mắt chưa từng thấy, tai cũng chưa từng nghe và lòng cũng chưa từng nghĩ tới có một Tin Lành Cứu Rỗi mà Thiên Chúa, Đấng mà họ chưa biết ấy đã sắm sẵn cho họ là những kẻ yêu Ngài. Ngoài ra con hiểu rằng mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người, còn là những sự màu nhiệm phước hạnh mà Thiên Chúa sắm sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài trong cõi đời đời.

Khi một người còn sống trong xác thịt thì trong người đó tồn tại hai con người, đó là con người thuộc thể và con người thuộc linh. Con người thuộc thể thì có nhu cầu và hướng tới những cách thức, hành động để làm thỏa mãn xác thịt, còn con người thuộc linh khi chưa thuộc về Chúa thì bị đấng thần linh của thế gian là Sa-tan dẫn dắt làm ra những điều tội lỗi và họ xem Tin Lành Cứu Rỗi chỉ là những điều ngu dại, bởi vậy nó khiến người ta không thể tiếp nhận những điều cao sâu màu nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời. Còn người đã thuộc về Chúa thì con người thuộc linh luôn có nhu cầu và hướng tới những điều thiêng liêng màu nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời, và khi đó Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ dẫn dắt người vào mọi lẽ thật, trong tâm trí người khao khát những điều thánh khiết, yêu thương, công chính là bản tính mới của con người thuộc linh trong Chúa và lúc này con người thuộc linh bắt phục con người xác thịt làm theo ý muốn của Thiên Chúa cho mình.

Thực tế trong cuộc sống, một người thuộc về Chúa thì con người thuộc linh trong người đó biết phán xét mọi sự xảy ra với bản thân mỗi ngày theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và như vậy người sẽ không bị ai phán xét. Ví dụ: một người nhặt được một cái ví trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ tùy thân, trong người đó thoáng chốc nổi lên lòng ham muốn chiếm đoạt không muốn trả lại cái ví với số tiền lớn bên trong cho người mất ví, nhưng con người thuộc linh được Chúa Thánh Linh nhắc nhở rằng cái ví đó không thuộc về mình, người đó ăn năn với Chúa về suy nghĩ sai trái thoáng qua đó và quyết định làm theo Lời Chúa, đem giao nộp chiếc ví cho nhà chức trách để trao trả lại người mất, như vậy con người thuộc linh trong người đó đã theo sự dẫn dắt của Chúa mà biết tự phán xét mình và sau này người khác không thể phán xét người đó về sự việc này nữa.

Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng, Ngài không có khởi đầu và không có kết thúc, vì vậy chẳng có một ai có thể biết được tâm trí của Ngài, cũng chẳng ai có đủ sự khôn ngoan hay hiểu biết để có thể dạy dỗ Ngài. Nhưng những con dân chân thật của Thiên Chúa, bởi lòng tin vào sự chết của Đấng Christ mà được đổi mới tâm trí, được Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật để hiểu được những điều cao sâu màu nhiệm mà Ngài muốn bày tỏ cho. Suy ngẫm tới đây con nghĩ tới ví dụ về một người tên A với một thầy thuốc giỏi biết chữa bệnh cứu người. Vì anh A chỉ là người nông dân bình thường không có chút hiểu biết gì về y khoa cũng như không có sự hiểu biết gì về cấu tạo cơ thể người, bởi vậy anh A không thể có ý kiến hoặc khuyên gì người thầy thuốc về cách trị bệnh hay những vấn đề về sức khỏe. Một ngày kia anh A bị bệnh gần chết, anh được người thầy thuốc cứu sống và sau khi khỏe lại anh được người thầy thuốc dạy cho biết những kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể về sức khỏe và các loại thuốc, sau một thời gian anh được làm phụ tá cho người thầy thuốc tốt bụng của mình, lúc này chỉ cần người thầy bảo anh lấy vị thuốc này hoặc nhiều khi chỉ cần nhìn người bệnh và qua ánh mắt của thầy anh đã hiểu ý thầy của mình muốn gì để nhanh chóng thực hiện.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ.
Con cảm tạ và biết ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu con.
Con cảm tạ Đấng Thần Linh mỗi ngày dạy dỗ, cho con nhận được tri thức về Thiên Chúa để con sống bằng con người thuộc linh, biết tự phán xét mình mỗi ngày để con không bị phán xét.
Con cảm tạ Đấng Christ vì Ngài ban cho con tâm trí trong Ngài để con hiểu được ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống mình, để con cẩn thận làm theo.
Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa bày tỏ cho con lẽ thật màu nhiệm về Tin Lành Cứu Rỗi chân thật, Ngài hướng dẫn con cách rao giảng Tin Lành y theo quyền năng và năng lực đến từ Ngài. Ngài cũng cho con biết đó là mệnh lệnh để con hết lòng thực hiện trong những ngày còn lại của đời con.

Con cũng dâng lời cảm tạ Chúa đã nhậm lời con cầu xin. Tối qua khi suy ngẫm Lời Ngài trong bài học, tới phần lấy ví dụ như lời người chăn hướng dẫn, con chưa nghĩ ra được điều gì, con cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, con liền tắt máy chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ con cầu xin Chúa soi dẫn con để sáng mai dậy con nghĩ được ví dụ minh họa cho câu 15, 16 trong bài học. Con cũng xin rằng, con muốn nhận được sự hướng dẫn ban cho của Ngài để con biết rằng Ngài đang ở cùng con để con luôn vui thỏa phước hạnh trong sự con suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con hoàn thành bài suy ngẫm trong sự vui mừng và biết ơn Chúa. Lòng con cũng nôn nao rạo rực khi nghe người chị em của con đọc Lời này khi hát tôn vinh Ngài trong buổi nhóm.

Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17).

Lạy Chúa con khao khát mong chờ ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 22/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
22/04/2023 14:30

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 2:9-16, là các câu Thánh Kinh tiếp tục nói đến khái niệm sai lầm về việc rao giảng Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 9 như sau: Trước kia, chưa có người nào từng thấy, và cũng chưa từng có ai nghe biết, hoặc suy nghĩ đến Tin Lành Cứu Rỗi. Đó là sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, từ trước khi sáng thế, để ban ơn cứu rỗi cho những người yêu Ngài. Họ là những người có đức tin vào sự tha tội và sự làm sạch tội của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 10 như sau: Đấng Thần Linh của Thiên Chúa, tức là Đức Thánh Linh. Con dân chân thật của Chúa có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ. Ngài là Đấng an ủi, cầu thay, giãi bày mọi lẽ thật, giúp cho con dân Chúa hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành và mọi sự khác trong Lời Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 11 như sau: Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Thánh Linh biết rõ những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Khôn Sáng. Ngài ban sự khôn sáng trong thần trí cho những ai có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 12 như sau: Những người không tin Chúa thì nhận lãnh đấng thần linh của thế gian, tức là Sa-tan, là Đức Chúa Trời của đời này. Sa-tan có thể sai khiến các tà linh nhập vào họ để sai khiến họ phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì được nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời. Ngài ngự trong thân thể của họ. Vì vậy mà con dân Chúa biết tôn vinh, thờ phượng, hầu việc Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật.

Lạy Chúa, con hiểu câu 13 như sau: Khi một người có tấm lòng muốn rao giảng Tin Lành của Thiên Chúa cách chân thật thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt, ban năng lực và sự khôn sáng trong thần trí của người ấy. Người ấy sẽ rao giảng theo thần trí, bởi năng lực của Thiên Chúa. Khi một người có tấm lòng tìm kiếm Thiên Chúa thì Đấng Thần Linh sẽ giúp cho người ấy hiểu và tin nhận Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 14 và 15 như sau: Con người thuộc thể là người sống theo lý trí và theo sự ham muốn tội lỗi của xác thịt. Người ấy chỉ xem xét mọi sự bằng con mắt xác thịt, vì không có sự khôn sáng để hiểu biết những sự thiêng liêng của Thiên Chúa. Vì vậy mà người ấy cho rằng, Tin Lành là sự ngu dại. Con người thuộc linh là người sống theo thần trí đến từ Thiên Chúa, có đời sống thánh khiết theo tiêu chuẩn luật pháp của Thiên Chúa. Con người thuộc linh có sự khôn sáng, hiểu biết sự mầu nhiệm, họ có Đấng Thần Linh dẫn dắt để xem xét và phán xét mọi sự cách thiêng liêng, đúng theo Thánh Kinh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 16 như sau: Không ai biết được tâm trí của Chúa để có thể dạy dỗ Ngài. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì được nhận lãnh tâm trí của Đấng Christ, có sự suy nghĩ, nhận thức, và ý muốn giống như Đấng Christ. Họ được Đức Thánh Linh ban cho sự thông sáng trong thần trí của họ để có thể hiểu biết những sự mầu nhiệm, thiêng liêng của Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Cha ban cho con được mãi ở trong sự khôn sáng của Thiên Chúa, luôn có sự hiểu biết mọi lẽ thật của Lời Chúa, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
21/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
22/04/2023 14:32

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con được Cha ban thêm một ngày mới nữa trong cuộc đời này. Gia đình của con vẫn được bình an, vui thỏa trong ơn lành của Cha. Dù thân thể xác thịt của con ngày càng già yếu nhưng Đấng Christ vẫn cho con có sức khỏe đủ để tiếp tục phụng sự Thiên Chúa. Và Đức Thánh Linh vẫn ban cho tâm thần của con có sự khôn sáng trong khi suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 2:9-16, là lời Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, tiếp tục nói đến khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Tin Lành của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm như chính Thiên Chúa. Tin Lành chính là sự chưa ai thấy, chưa ai nghe, chưa ai nghĩ đến mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Khi Tin Lành được rao giảng thì cũng chỉ những ai có lòng yêu kính Thiên Chúa mới có thể hiểu được và tin nhận.

Thưa Cha, con hiểu câu 10 và câu 11 như sau: Sau khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên, mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh giãi bày cho những ai có lòng tin kính Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh mới thấu hiểu mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy về phía loài người, ngoài Thiên Chúa, không ai có thể biết rõ những sự thuộc về một người, ngoại trừ tâm thần của người ấy.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 như sau: Con dân Chúa không nhận lãnh đấng thần linh của thế gian là Sa-tan, kẻ đứng đầu các thiên sứ chống nghịch Thiên Chúa. Con dân Chúa nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, nhờ đó, họ được Đấng Thần Linh dẫn vào mọi lẽ thật của Thiên Chúa, nhận biết những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, những người trong thế gian thờ lạy tà thần, hình tượng, người chết là những người đã tin nhận đấng thần linh của thế gian, nên họ bị dẫn dắt sai lạc lẽ thật. Họ không thể nhận biết những sự Đức Chúa Trời ban cho loài người, cho tới khi lòng họ có sự khao khát Thiên Chúa và mong muốn được thoát khỏi tội lỗi. Khi đó, họ sẽ nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi.

Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: "Những sự ấy" là những sự ban cho của Đức Chúa Trời mà quan trọng nhất là Tin Lành. Sự rao giảng Tin Lành và sự nói về các ơn được ban cho bởi Đức Chúa Trời không thể dùng lời nói theo sự khôn sáng của xác thịt loài người. Những sự ấy phải được nói bằng những lời do Đức Thánh Linh dạy qua Thánh Kinh, và trong thần trí của con dân Chúa, bởi sự Ngài đổ đầy thánh linh trong họ. Thánh linh của Thiên Chúa là sự sống, sự khôn sáng, và mọi năng lực cần thiết để hiểu biết Thiên Chúa và hành động theo ý muốn của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa. Những sự thiêng liêng là Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa và mọi sự hiểu biết về Thiên Chúa, cùng mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chỉ có những lời trong Thánh Kinh và những lời được Đức Thánh Linh soi dẫn trong thần trí của con dân Chúa mới có thể giảng giải những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, con hiểu câu 14 và câu 15 như sau: "Con người thuộc thể" là con người sống theo lý trí và những sự ham muốn của xác thịt. "Con người thuộc linh" là con người sống theo thần trí, tức là sống theo sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa và có những sự ham muốn đẹp lòng Thiên Chúa. Những người sống theo xác thịt không thể hiểu biết và cũng không thể tiếp nhận những giá trị thuộc linh, nên họ không thể nhận lãnh những sự khôn sáng và năng lực đến từ Đấng Thần Linh. Những người sống theo thần trí có sự thông hiểu những sự thuộc linh, biết rõ tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa để áp dụng vào trong cuộc sống. Không ai có thể phán xét họ, khi họ đã tự phán xét mọi sự và chính mình theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa để sống đúng theo ý Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 như sau: Loài người không thể có tâm trí của Thiên Chúa nhưng loài người có thể có tâm trí của Đấng Christ, khi họ thật lòng tin nhận Đấng Christ và được hiệp một với Ngài. Có tâm trí của Đấng Christ là có sự tin kính, vâng phục Đức Chúa Trời như Đấng Christ. Cũng là có sự khôn sáng và ý muốn như Đấng Christ.

Thưa Cha, con vui mừng cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con có cơ hội tin nhận Tin Lành, được hiệp một với Đấng Christ và có tâm trí của Đấng Christ. Nhờ đó, con có thể sống đẹp lòng Cha và được vui thỏa trong cuộc sống, dù có phải trải qua bất cứ cảnh ngộ nào. Vì con hiểu và tin rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
21/04/2023


Lê Minh Dương
22/04/2023 23:38

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:9-16. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, bởi nhờ Đấng Thần Linh mà một người có thể hiểu và tiếp nhận Tin Lành. Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người hạ mình trước Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn họ để họ biết ăn năn tội và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.

Thưa Cha, "những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết" được nói ở trong câu 11, con hiểu rằng, không ai biết được những sự của Đức Chúa Trời nhưng nhờ Đấng Thần Linh mà một người có thể hiểu biết được những sự của Đức Chúa Trời. Qua đây mà con hiểu rằng, một khi rao giảng Tin Lành, thì cần công bố một cách rõ ràng theo sự soi dẫn của Đấng Thần Linh, để khi họ nghe, một là họ thật lòng tiếp nhận hai là không. Nếu tiếp nhận họ sẽ được Đấng Thần Linh bày tỏ cho họ những sự của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu rao giảng Tin Lành mà dùng tâm lý học, thì dù người nghe có tiếp nhận Tin Lành thì có lẽ họ cũng không nhận được Đấng Thần Linh, vì thế mà không hiểu được những sự của Đức Chúa Trời. Thế nên, sự tin đó không cứu được họ và có khi làm cho họ càng xa Chúa càng hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi nhờ Đấng Thần Linh nếu một người thật lòng ăn năn tội, và luôn hết lòng sống cho Chúa thì người đó sẽ mỗi ngày hiểu biết thêm về Chúa và những sự sâu nhiệm của Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, con người thuộc thể thì sống theo xác thịt, sống theo lý trí nên không thể hiểu được Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời. Những người trong giáo hội họ đã dùng sự khôn sáng của loài người để kêu gọi người ta tin Chúa, họ sống theo lý trí nên những sự họ làm chỉ là theo ý riêng, chẳng bởi Đấng Thần Linh soi dẫn, và họ chẳng hiểu được Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi rao giảng Tin Lành thì người rao giảng phải là người thật lòng ăn năn tội, khi rao giảng phải công bố Tin Lành một cách rõ ràng theo sự soi dẫn của Đấng Thần Linh, không dùng tâm lý học.

Thưa Cha, con cầu xin Ngài cho con mỗi ngày luôn biết tra xét bản thân mình, sống xứng đáng với Tin Lành mà Ngài ban cho con, để con luôn có đủ tư cách nói về Chúa, và luôn được Đức Thánh Linh soi dẫn con mỗi khi con nói về Chúa hay con làm bất cứ việc gì.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
22/04/2023


Bùi Thị Thùy
23/04/2023 08:09

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Chúa là Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, cho con cơ hội sống thêm ngày mới nữa. Xin Cha dùng con, dạy dỗ con theo ý Cha là tốt lành. Con kính dâng lên Cha trong thì giờ này, xin Cha tiếp nhận con, ban cho con sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Kính lạy Cha, con xin kính dâng lên Cha, qua bài học Ngài ban cho con hôm nay đó là I Cô-rinh-tô 2:9-16 này.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Tin Lành của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài.

"Từ xưa loài người chưa hề nghe, chưa hề lắng nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài một Thiên Chúa nào, Đấng hành động cho người chờ đợi Ngài." (Ê-sai 64:4).

Khi Tin Lành được rao giảng, những ai tin và nhận ơn Cứu Rỗi của Ngài, thì họ sẽ được sự bao phủ bởi Thiên Chúa.

"Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời. Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng. Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 1:12-14a).

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sức khỏe, thời gian, để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con mỗi ngày, xin Cha ban cho con sự khôn sáng đến từ Cha, con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Thị Thùy

22/04/2023


Vũ Thị Thư
23/04/2023 13:24

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 2:9-16, nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con và dạy dỗ con. Con cảm ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành của Thiên Chúa ban cho loài người là một sự mầu nhiệm, là một chương trình kỳ diệu, là sự mà “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người”, nghĩa là từ trước tới giờ loài người chưa từng bao giờ có thể nghĩ ra, Tin Lành của Đức Chúa Trời là một sự quá mầu nhiệm đối với loài người, và đây là một chương trình cứu rỗi hoàn hảo, là một sự sắm sẵn mà Đức Chúa Trời đã dành cho những ai yêu kính Ngài. Dạ con xin cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Thưa Cha, bởi vì Tin Lành của Chúa là đến bởi Thiên Chúa, rất mầu nhiệm, nên loài người không biết, không nghĩ đến được nếu không bởi sự bày tỏ ra bởi chính Thiên Chúa, và chính là bởi Đấng Thần Linh tỏ ra cho chúng con. “Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”, Ngài cũng biết rõ tấm lòng của mỗi con người. Khi một người bằng lòng hạ mình tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì Đấng Thần Linh sẽ ngự vào trong lòng của người đó, làm Chúa làm Chủ và dạy dỗ, bày tỏ cho người đó những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, cho người đó có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, ban cho người đó năng lực và thần trí khôn sáng để nhận biết những lẽ thật từ Thánh Kinh và hiểu biết Lời Ngài. Khi đó thì người đó sẽ nói những lời bởi thánh linh, bởi thần trí mà nói ra những lời thiêng liêng, là những lời hiệp với lẽ thật và đúng với Thánh Kinh. Tức là giảng Tin Lành bởi thần trí và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu đấng thần linh của thế gian là những tà linh và ma quỷ. Vì Ma Quỷ là chúa của đời này. Những người thuộc thể nếu không bởi Đấng Thần Linh dạy dỗ thì sẽ không thể hiểu được sự mầu nhiệm về Tin Lành, vì đối với họ là ngu dại. Tin Lành của Chúa phải được hiểu theo cách thiêng liêng, chứ không theo sự khôn ngoan của đời này.

Thưa Cha, con hiểu người thuộc linh là người hướng về Chúa, xem xét những sự thuộc về Nước Trời, về sự sống đời đời, tìm kiếm Thiên Chúa và muốn có sự hiểu biết về Ngài. Còn người thuộc thể thì lòng tìm kiếm những sự thuộc về đời này như tiền tài, danh vọng, thỏa mãn thú vui xác thịt và nhu cầu xác thịt, khôn ngoan theo xác thịt.

Người thuộc linh thường bị người đời cho là ngu dại vì họ không ham thích vật chất, không tìm kiếm giàu có, danh vọng. Nhưng họ phán xét mọi sự vì họ sống theo tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết và công bình của Thiên Chúa, họ không yêu thích tội, không sống trong tội, họ có sự dẫn dắt của Đấng Thần Linh và sự khôn ngoan từ Thiên Chúa. Sau này họ sẽ cùng với Đấng Christ phán xét hết thảy mọi người trong thế gian.

Dạ kính thưa Cha, con đang sống theo con người thuộc linh, con đang tập tành sống nếp sống của một công dân Nước Trời, sống theo đường lối, luật pháp và điều răn của Thiên Chúa, theo tiêu chuẩn công bình, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa. Con tin là con đang có thần trí của Đấng Christ. Con được Đấng Thần Linh dạy dỗ con để con thêm hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu về những lời dạy dỗ của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức, ban năng lực cho con để con sống đẹp ý Ngài, sống theo Lời Ngài, tin kính và vâng phục Chúa. Con cầu xin Cha mỗi ngày thánh hóa biến đổi con, dạy dỗ con trong Lời của Ngài, cho con hiểu được những sự thiêng liêng trong Lời Ngài, đặc biệt con cầu xin Cha ban cho con tấm lòng yêu Ngài hơn hết mọi sự, tin kính và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 23/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
23/04/2023 19:41

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con nhận thấy rằng, con dân Chúa thật là được phước. Vì trong đời sống, những sự chúng con chưa thấy, chưa nghe và chưa nghĩ đến thì Chúa đã sắm sẵn cho chúng con cả rồi, từ thuộc linh đến thuộc thể. Chúng con có Chúa là Đấng chăn dắt, chăm sóc và bồng ẵm chúng con miễn là chúng con cứ yêu Ngài và ở trong sự từ ái của Ngài. Trong cuộc sống, con vẫn thường kinh nghiệm được sự yêu thương, chăm sóc, và sắm sẵn đến từ Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, để được phước và ở trong sự từ ái của Chúa, thì con phải sống theo con người thuộc linh và có tâm trí của Đấng Christ. Tức là con phải sống theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, không làm theo ý riêng, đi theo con đường riêng.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì Chúa yêu thương chúng con rất nhiều. Nguyện rằng chúng con luôn ở trong sự chăn dắt của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
23/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2023 23:14

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại những ý hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành chính là sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm, là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn để nhờ đó mà loài người được trở lại trong sự vinh quang mà Cha ban cho. Bởi Tin Lành là sự mầu nhiệm nên nếu không bởi Đấng Thần Linh là Thiên Chúa bày tỏ cho thì không ai có thể hiểu được Tin Lành, điển hình là những kẻ cai trị của đời này trong thời Đức Chúa Jesus Christ còn trên đất, họ đã không hiểu biết mà đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập giá.

Thưa Cha, con hiểu rằng chính Cha đã sắm sẵn Tin Lành cho những ai yêu Cha từ khi mắt họ chưa thấy, tai họ chưa nghe đến, trong lòng cũng chưa có chút ý tưởng gì, thì Ngài đã chuẩn bị sẵn một chương trình cứu rỗi toàn vẹn để đem chúng con trở về trong tình yêu của Ngài từ trước khi sáng thế.

Thưa Cha, đối với con, không chỉ Tin Lành là sự mầu nhiệm, mà đức tin của con vào Tin Lành cũng là một sự mầu nhiệm nữa, vì dẫu con đã biết Tin Lành từ nhỏ và cứ nghĩ rằng con tin Chúa, nhưng sự thật không phải. Giờ đây con đã hiểu rằng, chỉ đến khi con nhận ra đời sống của con thật vô vị và đầy tội lỗi, cùng lúc ấy con nhận biết được sự tha thứ của Ngài trong khi đọc Thánh Kinh, thì con mới thật sự đến với Tin Lành. Dẫu lúc ấy con cũng chưa có sự hiểu biết đúng về giá trị thật của Tin Lành. Nhưng con thật cảm tạ Cha, vì cho dù khi xưa lòng con chẳng ý thức gì, thì Tin Lành quý giá này đã được Ngài sắm sẵn từ trước cho con!

Con cảm tạ Cha vì ngày lại ngày trôi qua con được học biết thêm nhiều lẽ mầu nhiệm của Thiên Chúa qua sự bày tỏ của Đức Thánh Linh và qua rất nhiều bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Cha đã ban cho con cô chú Tim là người chăn thật đến từ Cha, vì qua các bài giảng con hiểu được rõ ràng thế nào là sự giảng dạy "không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng."

Con biết ơn Cha vì những điều tốt lành Ngài ban cho con, con cũng thật vui mừng vì con có thể hiểu được những lời thiêng liêng. Nguyện con luôn biết phán xét mọi sự bởi con người thuộc linh trong con. Con cảm tạ Đấng Christ cho con được ở trong thân thể Ngài, được hiệp một với Ngài và được có cùng tâm trí với Ngài. Nguyện trong Ngài, con luôn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự và được đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã giãi bày sự mầu nhiệm của Thiên Chúa cho con, nguyện Ngài gìn giữ và dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023 23:55

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con được học hỏi Lời của Ngài, để con thêm hiểu về Ngài và được đến gần Ngài hơn. Con kính xin Ngài giúp con hết lòng yêu mến, ham thích học hỏi Lời của Ngài! Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:9-16, con học được một số điều sau.

Mặc dù trong thời Cựu Ước, Chúa đã dùng các tiên tri của Ngài để rao báo về Tin Lành. Nhưng không ai có thể hiểu biết rõ ràng và cụ thể về Tin Lành cho đến khi Đức Chúa Jesus đã khiến những lời tiên tri hiện thực, và Đấng Thần Linh bày tỏ trong thần trí của những người có đức tin nơi Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng không chỉ Tin Lành mà mọi điều Ngài sắm sẵn cho những người yêu kính Ngài thì đều vượt quá sự suy tưởng của chúng con. Con vẫn thường hay tưởng tượng về thiên đàng. Nhưng con biết con không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi, vì mọi sự nơi đó chắc chắn tuyệt vời vượt quá khả năng suy tưởng của con.

Nguyện xin Chúa giữ vững đức tin của con để đến một ngày con sẽ được thực tế kinh nghiệm những phước hạnh nơi thiên đàng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, như việc chỉ có sự nhận thức bên trong của một người mới hiểu rõ chính người ấy; thì cũng vậy, chỉ có Đấng Thần Linh hiểu rõ những sự trong lòng Cha.

Để con hiểu được Tin Lành hoặc bất cứ điều gì thuộc về Ngài, là nhờ Đức Thánh Linh bày tỏ trong thần trí của con. Vì dù Đức Thánh Linh không ở bên trong của Cha, nhưng vẫn hiểu Cha như chính Cha hiểu mình, bởi vì Ba Ngôi Thiên Chúa có sự hiệp một với nhau.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì những sự dạy dỗ của Ngài trên con, qua đó mà con hiểu được Tin Lành và những sự thuộc về Thiên Chúa. Con xin Ngài tiếp tục dạy dỗ con càng thêm để con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với con. Con cũng xin Ngài đổ đầy trong con thánh linh của Ngài để con luôn sống trọn vẹn trong con đường công chính. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023


Bùi Quốc Huy
24/04/2023 14:10

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 2:9-16 như sau:

Con hiểu rằng sau khi loài người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cứu rỗi loài người ra khỏi sự chết. Trước khi Tin Lành Cứu Rỗi đến thì loài người chưa hiểu rõ, chưa thấy được kết quả của Tin Lành. Thời điểm đến, Đức Chúa Trời công bố Tin Lành thì những ai tin họ sẽ hiểu được rõ ràng Tin Lành là gì, kết quả khi tin Tin Lành sẽ như thế nào.

Con hiểu rằng những ai thật sự tin Tin Lành thì Đấng Thần Linh mới ban cho họ hiểu được sự sâu nhiệm của Tin Lành. Ngoài ra những ai vô tín, không thật lòng tin thì họ sẽ không hiểu được Tin Lành và đời sống của họ vẫn y như cũ, không có gì đổi mới.

Con hiểu rằng những ai chỉ sống theo xác thịt thì họ sẽ không hiểu được, không nhận được những sự dạy dỗ từ Đấng Thần Linh. Cho dù họ có địa vị cao trọng, hiểu biết đến đâu thì họ vẫn không hiểu, không nhận được. Chỉ có những ai thật sự thuộc về Chúa thì họ mới hiểu được, mới nhận được những sự dạy dỗ, những sự khôn sáng từ Đấng Thần Linh. Vì Ngài sẽ luôn dẫn con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Con hiểu rằng một người thuộc về Chúa là một người thuộc linh, thì người ấy luôn phán xét mọi sự theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, không theo ý riêng. Những người thuộc thể không thể phán xét những người thuộc linh vì họ không biết được thần trí của người thuộc linh. Tuy nhiên những lời nói, việc làm của người thuộc linh nếu không đúng Lời Chúa thì vẫn bị người thuộc thể phán xét.

Con hiểu rằng chúng con là những người thuộc về Đấng Christ thì chúng con có tâm trí của Đấng Christ, nghĩa là chúng con có sự hiểu biết về Thiên Chúa, chúng con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày càng hơn.

Con cảm tạ Chúa vì con đang sống theo con người thuộc linh, con không còn sống vì chính mình nữa. Con luôn cậy vào Chúa để bước đi trong con đường chật hẹp ít người đi, vì biết rằng đó là con đường duy nhất dẫn con vào sự sống vĩnh cửu. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho con để con đạt được mục đích đã đề ra của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
24/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
24/04/2023 14:40

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con, cũng như cảm tạ Cha ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 2:9-16. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết rằng, mặc dù họ nghe giảng Tin Lành từ các sứ đồ nhưng sự sâu nhiệm của Tin Lành thì được giãi bày một cách thiêng liêng trong lòng họ bởi Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Câu này khẳng định sự sâu nhiệm của Tin Lành là điều mà trước đây chưa từng ai nghe biết, thấu hiểu, được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Đến thời điểm thì được bày tỏ ra bởi sự rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ và sau đó là các sứ đồ của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu 10, 11 như sau: Ngoại trừ Thiên Chúa, thì chỉ có tâm thần của một người mới hiểu thấu lòng của người ấy, thì tương tự, chỉ Đấng Thần Linh hiểu thấu những điều sâu nhiệm của Thiên Chúa. Con dân Chúa chỉ cần tiếp nhận lẽ thật trong hai câu này là đã có thể thoát khỏi mọi khái niệm sai lầm về sự giảng Tin Lành. Bởi vì, mặc dù Tin Lành được giảng qua môi miệng của các sứ đồ, những người giảng Tin Lành, nhưng sự giãi bày trong lòng người nghe là thuộc về Đấng Thần Linh. Vì chỉ có Đấng Thần Linh mới biết rõ tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh lớn lên, nỗi thống khổ trong lòng một người mà giúp họ thức tỉnh, nhận ra rằng mình cần ơn cứu rỗi của Chúa, hiểu được rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là phương cách duy nhất cứu họ ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 như sau: Đấng thần linh của thế gian là Sa-tan, cũng là đức chúa trời của đời này, và là kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian (II Cô-rinh-tô 4:4; Ê-phê-sô 2:2). Con dân Chúa nhận biết mình chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian, mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, là bởi từ khi thật lòng tiếp nhận Tin Lành thì họ có được cảm giác bình an, vui thỏa, dù đời sống chịu nhiều vất vả.

Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: "Những sự ấy" là những điều sâu nhiệm về Tin Lành. Phao-lô có ý nói ông và những người đồng hành cùng ông, đã giãi bày Tin Lành cho mọi người bởi sự bày tỏ của Đức Thánh Linh trong lòng họ, chứ không theo sự khôn sáng của xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu câu 14, 15 như sau: "Người thuộc thể" trong câu này có ý nói đến người sống theo bản năng, cảm xúc của xác thịt. "Người thuộc linh" là người sống theo thần trí, có lòng tìm kiếm và muốn sống theo những điều tốt đẹp đã được đặt để trong lương tâm. Người thuộc thể đương nhiên không thể hiểu được những điều sâu nhiệm về Tin Lành. Người thuộc linh có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, thì sẽ được Đấng Thần Linh giãi bày, giúp cho hiểu những điều sâu nhiệm về Tin Lành. "Người thuộc linh phán xét mọi sự" nghĩa là người thuộc linh phán xét mọi sự việc, mọi hành động dựa trên Lời Chúa. Người thuộc linh có ý thức đối chiếu mọi suy nghĩ của mình với Lời Chúa sau đó quyết định hành động theo Lời Chúa dạy, chứ không theo ý riêng mình.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 như sau: Phao-lô đặt câu hỏi "Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài?" để giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận thức được vấn đề. Rõ ràng là loài người với tâm trí giới hạn không thể nào hiểu biết hết được tâm trí vô hạn của Thiên Chúa, nên người ấy cần tiếp nhận sự giãi bày Tin Lành của Đấng Thần Linh, chứ người ấy không thể tự mình giãi bày, hay hiểu Tin Lành theo ý mình được. Câu "ai đã biết" hàm ý, một người tự cho mình đã hiểu biết hết mọi sự sâu nhiệm về Tin Lành, đó là một sự kiêu ngạo. Đây là một thực trạng trong thế gian, có quá nhiều giáo sư giả cho rằng mình đã hiểu biết mọi sự sâu nhiệm về Tin Lành của Chúa và thấy còn thiếu sót, nên đã tự thêm vào các tin tức như: được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn, Chúa chết vào chiều Thứ Sáu và sống lại vào sáng Chủ Nhật, ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ Nhật... Họ đã lợi dụng Tin Lành của Chúa để chế biến ra các tin ác, tin xấu, hay còn gọi là tà giáo.

"Có tâm trí của Đấng Christ" là có tâm trí hoàn toàn tin cậy, vâng phục Đức Chúa Trời và hết lòng phụng sự Ngài. Đồng thời là có đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa để hiểu biết những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời khi được Đức Thánh Linh bày tỏ, dạy dỗ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì đã ban cho con có được tâm trí của Đấng Christ để hiểu biết và cảm nhận được những sự sâu nhiệm của Ngài. Nguyện rằng mỗi ngày tâm trí con lại càng được mở rộng hơn, hiểu biết về Ngài nhiều hơn khi con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
24/04/2023


Đặng Thái Học
24/04/2023 15:38

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2).

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã có chương trình Tin Lành Cứu Rỗi đời đời từ trước cho những yêu Ngài, dù những người ấy chưa nhìn thấy, tai chưa nghe, cũng chưa được gợi lên trong tâm trí mình. Những người được Đức Thánh Linh bày tỏ để rao giảng Tin Lành, thì được Ngài dẫn dắt trong thần trí. Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài, là Thiên Chúa Ngôi Ba, bày tỏ cho những ai có lòng tìm kiếm Thiên Chúa cách thật lòng, thì Ngài sẽ soi dẫn họ vào sự hiểu biết, tin nhận Tin Lành, và Ngài sẽ ngự vào trong thân thể xác thịt người ấy. Thân thể của những người đã tin nhận Chúa được trở nên Đền Thờ của Đức Thánh Linh, giúp họ hiểu biết những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Loài người được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa, là loài thọ tạo nhưng hiểu biết những sự thuộc về mình. Ngoại trừ tâm thần, là thân thể thiêng liêng của một người, hiểu về chính người ấy, thì không ai trong loài người có thể hiểu rõ người ấy. Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết được, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, thế gian là thuộc về quyền lực của sự tối tăm, nên đấng thần linh của thế gian chính là Ma Quỷ, chúng có quyền tác động lên tâm trí của người thế gian, dẫn dắt họ theo đường lối chống nghịch Thiên Chúa. Con dân Chúa nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời vào trong thân thể mình, bởi vậy, chúng con được Ngài bày tỏ về sự mầu nhiệm của Tin Lành, và hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa. Con dân chân thật của Thiên Chúa không còn thuộc về thế gian, nên không nói theo những lời loài người đã dạy, nhưng nói theo sự thần cảm của Đức Thánh Linh về những sự thiêng liêng của Thiên Chúa. Giãi bày những sự thiêng liêng là nói về chương trình cứu rỗi loài người, nói lên đời sống mới của những người được ở trong sự cứu rỗi. Người rao giảng Tin Lành được Đức Thánh Linh bày tỏ trong thần trí để giảng giáo lý của Thiên Chúa theo đúng Thánh Kinh.

Con hiểu rằng, người thuộc thể và người thuộc linh hoàn toàn đối lập nhau. Người thuộc thể thuộc về thế gian, sống theo bản năng, cảm xúc xác thịt thì không nhận thức được bằng thần trí, đó là người ngu dại. Người thuộc linh sống có sự tương giao với Thiên Chúa bởi thần trí, hướng lòng về những việc lành, được Đức Thánh Linh dẫn dắt vào trong Lẽ Thật, để không ngừng hiểu biết những sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, thực tế chứng minh một người thuộc linh nhờ sự khôn sáng từ Thiên Chúa mà phán xét mọi sự theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, vì người ấy có nếp sống thánh khiết trọn vẹn, không có cớ cho ai có thể phán xét. Bởi không ai có thể biết tâm trí của Thiên Chúa, Đấng vô hạn, vì đường lối và ý tưởng của Ngài vượt quá tri thức của loài người hữu hạn. Chúng con được hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ, có tâm trí của Đấng Christ, để hiểu biết đường lối cao cả của Đức Chúa Trời. Những người được Thiên Chúa chọn vào chức vụ rao giảng Tin Lành cũng như bổn phận của mỗi con dân Chúa theo lệnh truyền của Chúa, thì hãy hết lòng sống theo Lời Chúa, trung tín hầu việc Chúa cho đến cuối cùng.

Thưa Cha! Con đã được Chúa cứu từ con người tội lỗi đáng phải chết đời đời, trở về với ơn cứu rỗi của Chúa, trở nên địa vị làm con yêu dấu của Ngài, thì con nhận biết mình là con người thuộc linh. Con đã nhận được năng lực từ Đấng Thần Linh ban cho, nên con biết rằng con có tâm trí của Đấng Christ.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con hiểu biết thêm về khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành, giúp con nhận biết đúng về Tin Lành để áp dụng vào đời sống của con trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học

24/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/04/2023 21:37

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Đấng Thần Linh là Thiên Chúa đã bày tỏ về những sự của Đức Chúa Trời cho người nào có lòng tìm kiếm Ngài. Những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời không ai biết, vì vậy nhờ sự bày tỏ của Đấng Thần Linh thì loài người biết được.

2. Người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì Đấng Thần Linh bày tỏ cho người đó sự hiểu biết về Thiên Chúa, về Tin Lành Cứu Rỗi.

3. Con dân Chúa không thỏa hiệp hay nhận lãnh một điều gì từ Sa-tan, nhưng nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, được Chúa ngự vào trong thân thể để dạy dỗ, dẫn dắt, ấn chứng rằng mọi sự được ban cho bởi Chúa.

4. Những người chỉ sống theo tiêu chuẩn của xác thịt thì không thể nhận được sự ban cho, sự giãi bày từ Đấng Thần Linh. Bởi vì họ xem thường, họ xem là ngu dại, và vì vậy họ chẳng thể hiểu được.

Những sự Đấng Thần Linh bày tỏ phải xem xét cách thiêng liêng mới có thể hiểu, nghĩa là phải bằng một thần trí đã được tương giao, phục hòa với Chúa.

5. Người thuộc linh phải phán xét mọi sự, nghĩa là phải nhận định mọi việc đúng hay sai theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Người thuộc linh là người có tâm trí của Đấng Christ, nghĩa là được có sự hiểu biết Lời Chúa để đưa ra những nhận định, hành động sáng suốt.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, chỉ khi nào loài người chịu hạ mình trước Đấng Tạo Hóa dựng nên mình thì mới được Chúa dạy dỗ, dẫn dắt. Khi loài người khiêm nhường mới có thể hiểu biết về Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối. Cũng vậy, người nào càng hiểu biết về Chúa thì càng hạ mình khiêm nhường trước Chúa.

2. Con học được rằng, kể từ khi một người hạ mình trước Chúa thì bắt đầu nhận được nhiều ơn phước. Một trong những ơn phước ấy là được trở nên Đền Thờ của Chúa, được Chúa ngự vào mình, được dạy dỗ, dẫn dắt để tập rèn nếp sống mới trong Chúa.

3. Con học được rằng, nếu một người chọn sống trong tội, hoặc quay lại sống trong tội thì sẽ không còn hiểu được Lời Chúa nữa. Họ sẽ mất đi các ơn phước mà họ từng nhận được.

4. Con học được rằng, đã là người thuộc linh thì mọi việc trước khi nhận định, quyết định thì phải được xem xét. Vì không thể tùy ý, theo cảm xúc mà hấp tấp đưa ra quyết định.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/04/2023


Vũ Triệu Hùng
24/04/2023 22:00

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

Lạy Cha, con hiểu câu 9 như sau: Tin Lành chính là sự mầu nhiệm và khôn sáng mà Ngài kín giấu và định sẵn từ trước vô cùng. Chính vì vậy mà không một ai được nhìn thấy, được nghe thấy cho đến khi Thiên Chúa bày tỏ. Tin Lành chính là sự Ngài sắm sẵn cho những ai yêu Ngài.

Lạy Cha, con hiểu câu 10 và câu 11 như sau: Không ai có thể biết rõ những gì trong lòng của một người, ngoại trừ Thiên Chúa và chính tâm thần của người ấy. Cũng vậy, không ai có thể biết được những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời ngoại trừ Đấng Thần Linh, vì Ngài cũng là Thiên Chúa. Đối với thế gian, Đấng Thần Linh sẽ khai sáng tâm trí của những người có tấm lòng tìm kiếm Chúa để họ hiểu khi được nghe Tin Lành. Còn đối với những ai thật lòng tin nhận Tin Lành thì Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể với danh hiệu là Đức Thánh Linh dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật.

Lạy Cha, con hiểu câu 12 như sau: Những người thật lòng tin nhận Tin Lành thì sẽ nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, chứ không phải đấng thần linh của thế gian là Sa-tan. Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho con dân Ngài biết những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là được địa vị làm con trai, con gái của Ngài, được thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài, được Ngài tuôn đổ mọi phước thiêng trên trời, được sự sống đời đời và được quyền đồng cai trị với Đức Chúa Jesus các cơ nghiệp của Ngài...

Lạy Cha, con hiểu câu 13 như sau: "Những sự ấy" chính là Tin Lành, sự sâu nhiệm về Tin Lành và sự hiểu biết Lời Chúa. Để rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa và nói những sự sâu nhiệm về Tin Lành và hiểu biết về Lời Chúa cho con dân Ngài, thì không thể dùng sự khôn sáng của loài người, mà phải được Đức Thánh Linh chỉ dạy cho người rao giảng và dạy dỗ.

Lạy Cha, con hiểu câu 14 và câu 15 như sau: Con người thuộc thể là những người sống theo lý trí, theo sự ham muốn của xác thịt, và lòng hướng về đời này. Chính vì vậy họ nhận định mọi sự dựa theo sự khôn sáng của loài người, nên không hiểu Tin Lành và cũng không tiếp nhận Tin Lành. Đối với họ, những điều đó là ngu dại. Con người thuộc linh thì sống theo thần trí, có sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, làm theo sự ưa muốn của tâm thần và lòng hướng về Chúa. 

"Người thuộc linh phán xét mọi sự" là họ có sự khôn sáng để biết dùng Lời Chúa làm tiêu chuẩn phán xét, phân định mọi sự, từ lời nói cho đến hành động. "Chính mình không bị ai phán xét" có nghĩa là không ai có thể phán xét một người luôn làm theo ý Chúa và Lời của Ngài. Trừ khi đó là sự phán xét không công chính.

Lạy Cha, con hiểu câu 16 như sau: Một người không thể biết lòng người khác như thế nào, thì làm sao họ có thể biết được tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài. Một người không thể biết được lòng người khác như thế nào trừ khi họ giãi bày. Thì cũng vậy, loài người không thể hiểu biết được Tin Lành, cũng như những điều sâu nhiệm về Tin Lành và Lời của Chúa nếu như không có Đấng Thần Linh giãi bày.

"Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ" nghĩa là những con dân chân thật của Chúa có tâm trí của Đấng Christ, vì họ thuộc về Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, mà Đấng Christ là đầu. Tâm trí của Đấng Christ chính là tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và vâng phục làm theo mọi ý muốn của Ngài.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha cho con thuộc về Ngài. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì con được ở trong Hội Thánh và có được tâm trí của Ngài. Nguyện tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/04/2023


Hoàng Thị Hồng
24/04/2023 22:46

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha từ ái của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay lại được học Lời Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn cho con có sự hiểu và ghi ra những suy ngẫm trong I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2).

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Tin Lành là chương trình đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn dành cho loài người, trong sự toàn tri của Ngài, để dành cho những ai yêu mến Ngài, để khi họ được nghe, tin nhận thì họ lại được thụ hưởng tiếp những sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho họ nữa, đó là một chỗ ở (Giăng14:2); một cái thành (Hê-bơ-rơ 11:16). Để những ai tin Ngài thì được ở trong sự đời đời với Ngài.

- Duy chỉ có Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời mới thấu hiểu những sự cao siêu, sâu nhiệm của Ngài. Một người tin Chúa cần nắm chắc lẽ thật này thì sẽ không bị sai lầm về sự giảng Tin Lành, vì sự rao giảng là qua các tôi tớ của Chúa, nhưng sự bày tỏ trong lòng người nghe lại thuộc về Đấng Thần Linh, vì ngoài chính bản thân mỗi người thì chỉ Ngài biết rõ trong cõi lòng mỗi người và những nan đề, sóng gió của cuộc đời họ để thức tỉnh, mở trí cho họ hiểu Tin Lành có thể giúp ích gì cho đời sống của họ, họ cần sự thương xót của Đức Chúa Trời, cần sự cứu rỗi trong Đấng Christ, để họ thoát khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi, để họ được một cuộc sống bình an đúng nghĩa.

- Đấng thần linh của thế gian là Sa-tan là vua cầm quyền chốn không trung. Con dân Chúa nhận biết mình không nhận lãnh đấng thần linh của thế gian, mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời vì khi thật lòng tiếp nhận ân điển của Chúa thì sự bình an, vui thỏa tràn ngập hồn họ, nó khác với cảm giác trước khi biết tôn thờ Thiên Chúa, đó là một cảm giác tuyệt vời mà ngay cả khi đối diện với những nan đề họ vẫn an yên.

- Những lời thiêng liêng giãi bày những sự thiêng liêng là những lẽ thật, những điều sâu nhiệm về Tin Lành, mà người giảng Tin Lành cho mọi người nghe nhưng bởi sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng người nghe chứ không phải bởi qua cách thuyết giảng hoa mỹ khôn sáng của loài người.

- Người thuộc thể là người không có Đức Thánh Linh ngự trị, dẫn dắt thì không thể hiểu được Tin Lành. Bởi họ sống theo bản ngã xác thịt, không có chừng mực, họ coi Tin Lành là sự xa vời không thực tế. Người thuộc linh là người sống theo thần trí, luôn khao khát sống theo lương tâm cao đẹp mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong họ, họ có lòng tìm kiếm và muốn hiểu về Thiên Chúa thì họ sẽ được Đấng Thần Linh ngự trị dẫn dắt mà bày tỏ những sự sâu nhiệm về Tin Lành, để rồi đánh giá, xem xét mọi việc theo tiêu chuẩn Lời Chúa, và luôn có ý thức tự xét bản thân mình trong mỗi sự việc.

- Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, loài người và vật thọ tạo là sản phẩm được Thiên Chúa dựng nên trong sự khôn sáng vô hạn của Ngài, ý tưởng của Thiên Chúa cao hơn ý tưởng của loài người, cho nên loài người chỉ nên tiếp thu những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh cách khiêm nhu và dẽ dặt, chớ nên tự mãn cho rằng mình đã thông tỏ mọi điều mà phạm tội kiêu ngạo trước Đấng Toàn Năng. Người có tâm trí của Đấng Christ là người có dư dật năng lực của Đức Thánh Linh, đã bằng lòng đồng chết và đồng sống với Đấng Christ, nên có một tâm trí hiệp một với Ngài để sống một đời sống mới tin cậy vâng phục Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài cách khiêm nhu và có đức tính hy sinh giống như Đấng Christ.

Con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con hiểu dù rất hạn hẹp về những sự sâu nhiệm của Tin Lành Ngài bày tỏ, nguyện xin Cha cứ giãi bày cho con sự hiểu biết càng hơn mỗi khi con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài, làm ích cho tâm linh con để được tươi mới mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
24/04/2023


Lâm Việt Thành
24/04/2023 23:53

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để
chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 2:9-16.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ngài sắm sẵn Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho những người nào yêu Ngài. Những ai yêu Ngài là những người làm theo Lời của Ngài, là người có lòng tìm kiếm Ngài, hiểu biết về Ngài.

Loài người không thể biết được sự gì từ nơi Chúa nếu Ngài không bày tỏ. Đấng Thần Linh biết mọi sự sâu nhiệm. Những ai thật lòng yêu kính Cha sẽ được Ngài bày tỏ cho những sự sâu nhiệm. Những ai có tấm lòng tìm kiếm được Ngài dẫn dắt vào mọi lẽ thật.

Để được sự khôn sáng và hiểu biết thì loài người không thể làm gì khác hơn ngoài việc đến với Chúa và đầu phục Ngài. Và sẽ được nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.

Sa-tan chính là đấng thần linh của thế gian. Nó luôn gieo rắc những điều sai trái làm cho loài người lầm lạc. Những sự đó chỉ làm loài người càng trở nên ngu dại, lầm lạc và xa cách với lẽ thật của Chúa. Những người lòng vẫn hướng về thế gian, vẫn còn kiêu ngạo thì sẽ dễ dàng bị Sa-tan dẫn dụ theo đường lối của nó.

Những người hầu việc Chúa cũng như người rao giảng Tin Lành thì cần phải làm đúng với Lời Chúa, cần nhờ cậy Chúa để được dẫn dắt trong mọi sự. Chỉ như vậy thì mới mang lại kết quả.

Thưa Cha, con học được rằng:

Không phải một người khôn ngoan đời này thì có thể có sự hiểu biết về Tin Lành. Mà chỉ những ai có tấm lòng thì mới hiểu biết được Tin Lành của Ngài. Chỉ khi người đó thật lòng tìm kiếm thì Ngài sẽ bày tỏ cho họ.

Người rao giảng thì cần rao giảng cách chân thật, theo lẽ thật, không theo ý riêng. Khi đó sẽ được Chúa ban ơn và dẫn dắt.

Những ai yêu Ngài, vâng giữ Lời Ngài thì được Ngài sắm sẵn cho những sự tốt lành, tốt đẹp.

Tương tự vậy, những ai thật lòng đến với Chúa thì sẽ càng hiểu biết về Ngài. Sự hiểu biết càng nhiều khiến người đó có nếp sống đẹp lòng Ngài càng hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
24/04/2023


Nguyễn Thị Lan
25/04/2023 02:25

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm I Cô-rinh-tô 2:9-16. Con kính dâng lên Cha những điều Cha dạy dỗ con như sau ạ.

Thưa Cha, con hiểu nếu không bởi Đấng Thần Linh bày tỏ Đức Chúa Trời cho thì con không thể nào hiểu được ý của Cha. Mọi sự hiểu biết con có được về Đức Chúa Trời đều bởi Đấng Thần Linh giãi bày Cha cho con.

Ngoài Chúa biết về con thì không ai có thể hiểu thấu, biết lòng con, ngoại trừ chính con. Cũng vậy, ngoại trừ Đức Chúa Jesus biết Cha, thì không ai biết, ngoại trừ những người được Đấng Thần Linh bày tỏ.

Những người được Đấng Thần Linh bày tỏ về Cha là những người được Chúa yêu, lựa chọn và sắm sẵn, gọi là những con người thuộc linh. Người thuộc linh nhận biết những sự thuộc về sự mầu nhiệm của Cha, trong khi người thuộc thể thì không thể nhận biết.

Người thuộc thể là những người không nhận được Đấng Thần Linh giãi bày lời thiêng liêng từ Cha; mà chỉ nhận được đấng thần linh là lời của thế gian, đến từ Ma Quỷ.

Con hiểu câu 15: Người thuộc linh luôn biết phán xét mọi sự dựa trên tiêu chuẩn đúng sai theo Lời Chúa, trong đó có sự tự tra xét chính mình để bản thân không bị phán xét.

Câu 16 giúp con hiểu điều mầu nhiệm vô cùng phước hạnh là chúng con có được tâm trí của Đấng Christ. Qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà bất cứ ai hạ mình tin nhận, được kết nối với Cha, hiểu được ý Cha, là Đấng mà không ai có thể tự mình hiểu được.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Xin Cha cho con được hiểu về Cha càng hơn qua Lời Cha và sống đẹp lòng Cha thêm lên mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
25/04/2023


Trần Thị Thu Hương
25/04/2023 05:26

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 2:9-16 về khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho con dân Ngài cả đời này lẫn đời sau. Trong đời này, có những ơn phước về thuộc thể lẫn thuộc linh, chỉ cần con trung tín với Chúa, con luôn nếm biết Ngài ngọt ngào như thế nào trong đời sống con, Ngài chu đáo từng chi tiết, Ngài hiểu lòng con và ban ơn cho con suốt chặng đường con theo Ngài. Có những lúc con vấp ngã, Ngài nâng con lên trong tình yêu của Ngài, Ngài sửa trị, quở trách con lúc con ngỗ nghịch. Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa với những gì Ngài đã làm cho con. Những sự sắm sẵn về đời sau là những phước hạnh nơi thiên đàng Chúa dành sẵn cho những ai yêu Ngài: địa vị cao trọng làm con nuôi của Ngài, đời đời vui hưởng phước hạnh nơi thiên đàng, đồng trị với Đấng Christ trong sự cai trị. Đó là những ơn phước ở đời sau con chưa tận tai, tận mắt chứng kiến nhưng trong lỗ tai và mắt thuộc linh thì con tin và chờ đợi ngày vinh quang phước hạnh ấy sẽ đến với Hội Thánh của Ngài.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng con người thuộc thể thì hiểu biết và cảm nhận về thế giới thuộc thể. Con người thuộc linh thì hiểu biết và cảm nhận về thế giới thuộc linh. Khi thật lòng tin nhận Chúa thì Chúa làm sống lại phần tâm thần của chúng con để chúng con tương giao với Ngài. Cũng chỉ khi có lòng thì Đức Thánh Linh mới giãi bày cho chúng con hiểu những điều về Chúa và về nếp sống mới trong Chúa. Khi ai không có lòng thì dù họ có đọc Thánh Kinh nhiều thế nào họ vẫn không hiểu vì không được Đức Thánh Linh giãi bày.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng người không thuộc về Chúa thì không được Chúa bảo vệ. Người đó có thể bị ma quỷ tác động vào họ, khiến cho họ hiểu những sự đến từ ma quỷ như bùa chú, phù phép, tà thần... Đấng thần linh của thế gian được nói đến trong câu 12 con hiểu là ma quỷ và tay sai của chúng.

Kính thưa Chúa, dù trong loài người có không tin Chúa nhưng họ vẫn còn sót lại sự khôn ngoan từ xưa Chúa ban cho họ từ khi Chúa mới tạo dựng. Nhưng sự khôn ngoan đó như thế nào vẫn không thể hiểu được những sự thiêng liêng thuộc về Chúa như: sự tội lỗi của con người cần ăn năn, cần tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời...

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

25/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
25/04/2023 05:48

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 2:9-16.

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.
[Ê-sai 40:13-14]

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã sắm sẵn mọi sự đã được chép trong Thánh Kinh, khi đến thời điểm Ngài ấn định thì những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, tức là Tin Lành; được tỏ ra cho  là những ai yêu kính Ngài.

Thưa Cha, những ai yêu kính Ngài và tin nhận Ngài là những người tin rằng Ngài là Đấng có thật, Ngài đang nhìn xem trên đời sống người tin nhận Ngài. Và Đức Thánh Linh sẽ soi sáng thần trí người đó để họ hiểu biết ý muốn của Ngài và vâng phục Ngài. Thưa Cha, những người đó cũng là chính con đây, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con và ban cho con năng lực để con sống theo đường lối của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng đấng thần linh của thế gian tức là Sa-tan, là đức chúa trời của đời này, Sa-tan là vua cầm quyền chốn không trung và cũng đang tác động trong những kẻ chống nghịch lại Thiên Chúa. Sa-tan và một phần ba thiên sứ chống nghịch Chúa cũng đang cám dỗ, dạy dỗ loài người vi phạm các điều răn của Ngài và chống nghịch lại Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng “những sự ấy” là những sự mà Ngài đã cứu chúng con, dựng chúng con nên mới và dạy dỗ chúng con một nếp sống mới trong sự tin kính, thì cũng không nói theo sự khôn ngoan của xác thịt mà là nói trong những Lời Đức Thánh Linh giãi bày đã được chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu rằng người thuộc thể là người xác thịt, sống theo những sự ưa muốn của xác thịt, không biết Thiên Chúa, không nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên mọi sự và ban cho mọi sự, sự nhận thức của xác thịt là mọi sự đều tự nhiên mà có, không biết cảm tạ Ngài. Người thuộc thể không hiểu được về thuộc linh là những hiểu biết từ Thiên Chúa, vậy nên họ cho những sự đó là ngu dại.

Thưa Cha, người thuộc linh là người luôn nhận thức là mọi sự đều là sự ban cho từ Thiên Chúa, luôn biết cảm tạ Ngài, mọi sự nhìn nhận của người thuộc linh đều dựa trên tiêu chuẩn công chính, thánh khiết từ Thiên Chúa, vậy nên người thuộc linh có sự khôn sáng từ Chúa và phán xét mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng không một ai có thể biết được tâm trí của Ngài, Ngài là Đấng toàn năng, đường lối của Ngài không ai có thể biết được.

“Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.”  (Ê-sai 55:8-9).

Thưa Cha, chúng con có tâm trí của Đấng Christ là sự dạy dỗ của Đấng Christ và học theo Đấng Christ, vì trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có sự khôn sáng từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này con tiếp tục học và hiểu được rằng sự nhận thức sai lầm về sự rao giảng Tin Lành bằng lý trí xác thịt của mình thì dẫn đến sự sai lầm. Thưa Cha, sự rao giảng Tin Lành còn được thể hiện qua nếp sống mỗi ngày. Thưa Cha, đời sống của con ngoài việc kiếm tiền ra thì qua đó con cũng được tiếp xúc với nhiều người, cũng là cơ hội để nói về ơn cứu rỗi của Ngài và giới thiệu họ đọc và nghe Lời của Ngài qua trang mạng của Hội Thánh. Xin Cha cũng mở lòng mở trí cho họ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu, ân điển của Ngài luôn bao phủ trên con, dẫn dắt con và cho con được thêm lên đức tin, thêm sự hiểu biết ở nơi Ngài, để con sống một đời sống đắc thắng tội lỗi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
25/04/2023


Nguyễn Thị Nhung
28/04/2023 00:20

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian, phương tiện để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:9-16. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người chưa tin Chúa, đầy những sự gian trá, giả hình, tội lỗi nhưng trong lòng họ ai cũng có tấm lòng lương tâm mà Ngài đã đặt để trong mỗi con người. Mắt họ chưa thấy, tai họ chưa nghe về Đấng Cứu Rỗi nhưng trong lòng mỗi người đều tìm kiếm về sự bình an, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người, để rồi những ai tin Tin Lành sẽ được cứu. Thưa Cha, những con dân chân thật của Ngài, ngày ngày xét mình sống đẹp lòng Ngài, yêu kính Ngài, sống để làm công cụ hầu việc Ngài, sẽ được Đức Chúa Trời sắm sẵn Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha, Đấng Thần Linh là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh. Một người được Đức Chúa Jesus rửa sạch tội sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể, để ban cho người đó sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đấng Thần Linh sẽ dạy dỗ và sẽ cáo trách mỗi khi con dân Chúa phạm tội. Người không có lòng tìm kiếm Thiên Chúa sẽ không thể hiểu biết đúng về lẽ thật của Thánh Kinh.

Thưa Cha, đấng thần linh của thế gian là Sa-tan hay còn gọi là Ma Quỷ. Một người chưa tin Chúa thì bị ma quỷ gieo rắc vào đầu những thứ xấu xa, chống nghịch lại Thiên Chúa, họ sẽ luôn sống trong tội, làm ra tội không ngừng. Con dân Chúa được nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời vào trong thân thể. Thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa. Con dân của Chúa sẽ được Đức Thánh Linh giãi bày mọi lẽ thật của Lời Chúa và sự sâu nhiệm của Thiên Chúa.

Thưa Cha, một con người dùng trí khôn, dùng sức riêng để nhận xét đánh giá hay rao giảng Tin Lành sẽ không thể nào hiểu được lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, những sự con dân Chúa được nhận lãnh ban cho là Tin Lành Cứu Rỗi, tình yêu của Thiên Chúa. Người rao giảng Tin Lành là người được Đấng Thần Linh giãi bày trong tâm trí người ấy.

Thưa Cha, con dân Chúa có mệnh lệnh phải rao giảng lẽ thật của Tin Lành. Thưa Cha, chúng con là những con người xác thịt được Thiên Chúa tạo ra, chúng con không thể nào hiểu được tâm trí của Đấng tạo ra chúng con. Chúng con là những tôi tớ, chúng con có tâm trí vâng phục Đức Chúa Trời, để hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, khi những sự ấy xảy ra cho chúng con.

Thưa Cha, con học được rằng là con dân Chúa, con cần phải lắng lòng nghe lời khuyên dạy của Đức Thánh Linh dạy dỗ con hằng ngày, con suy ngẫm rằng mỗi khi xảy ra một sự việc, con thường sẽ nhớ đến những câu Thánh Kinh mà con từng đọc qua, để con có thể vượt qua sự việc bằng Lời Chúa.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con làm được những điều con học. Nguyện xin Chúa giúp con trung tín, yêu thích học Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
27/04/2023


Huỳnh Christian Anh
29/04/2023 16:03

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một cơ hội nữa để con được học Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thấm dầm trong tâm trí con, dạy cho con hiểu về sự mầu nhiệm trong luật pháp của Ngài, giúp con bước đi theo thần trí của sự khôn sáng từ nơi Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua từng câu Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 2:9-16 như sau:

Thưa Cha! Câu 9 cho con hiểu những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người chính là Tin Lành cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời cho những ai tin nhận Tin Lành. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, kể từ khi dựng nên loài người, Chúa đã biết trước loài người sẽ phạm tội, vì vậy mà Chúa đã có sẵn chương trình và ý định của Ngài cho loài người. Chương trình và ý định đó là công cuộc cứu rỗi nhân loại qua sự chết chuộc tội của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa Ngôi Lời đã xuống thế gian, nhập thế làm người, đem Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người, chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại.

Thưa Cha! Câu 10 cho con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài tức là Ngôi Ba Thiên Chúa bày tỏ những sự mầu nhiệm trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ tức là cho con dân Chúa.

Thưa Cha! Câu 11 cho con hiểu rằng, không một người nào có thể hiểu được người nào hơn là chính tâm thần của người đó ở trong người đó. Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời tức là chương trình và ý định cũng như sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không ai có thể biết được ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu, con dân của Chúa thì không nhận lãnh đấng thần linh của thế gian tức là đấng thần linh của Sa-tan mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để con dân Chúa biết những sự đã ban bởi Đức Chúa Trời. Những sự ban cho của Đức Chúa Trời chỉ có những ai thuộc về Đức Chúa Trời mới hiểu được và tạ ơn Ngài. Thưa Cha! Con biết ơn Ngài vì tất cả mọi điều mà Ngài đã ban cho con. 

Thưa Cha! Câu 13 Sứ Đồ Phao-lô nói đến những sự ban cho của Đức Chúa Trời không thể nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng. Những sự thiêng liêng đó chính là Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa và những phước hạnh khi ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Những lời đó được trình bày trong Thánh Kinh và được giãi bày bởi Đấng Thần Linh ở trong tâm thần của con dân Chúa.

Vì vậy, con dân Chúa bởi sự khôn sáng và năng lực của Thiên Chúa mới có thể rao giảng Tin Lành của Đấng Christ một cách chân thật.

Thưa Chúa! Câu 14 cho con hiểu rằng, con người thuộc thể chính là con người xác thịt, con người chưa nhận lãnh sự thánh hóa của Đấng Thần Linh thì không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã theo sự khôn sáng của mình cho rằng những sự ban cho của Đức Chúa Trời là điều không thể tin và họ xem sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là sự ngu dại và ngu dại cho những ai tin nhận Tin Lành. Vì vậy mà họ đã chối bỏ Tin Lành.

Thưa Chúa! Câu 15 cho con hiểu người thuộc linh là người được Đấng Thần Linh ở cùng, dạy dỗ, thánh hóa và giãi bày mọi sự về Đức Chúa Trời. Vì vậy, người thuộc linh luôn có sự tỉnh thức để nhìn nhận mọi việc một cách khôn sáng. Người thuộc linh biết dùng thần trí và năng lực ban cho từ Thiên Chúa để phán xét mọi sự. Vì vậy, người thuộc linh sẽ không bị ai phán xét.

Thưa Chúa! Câu 16 cho con hiểu rằng con dân Chúa thì có tâm trí của Đấng Christ để hiểu biết về Lời của Ngài. Hiểu được tình yêu và đức tính tốt đẹp của Thiên Chúa và học theo Ngài. Còn những ai không thuộc về Chúa thì không thể có tâm trí của Đấng Christ vì vậy họ không thể hiểu được Lời của Ngài.

Lạy Chúa! Con tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Cầu xin Đấng Thần Linh vẫn luôn dạy dỗ con, thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Xin giúp con luôn biết hành xử theo con người thuộc linh, giúp con nhìn nhận mọi việc theo thần trí và sự khôn sáng từ Thiên Chúa. Xin Chúa giúp con luôn vững tin vào những sự mà mắt con chưa từng thấy, tai con chưa từng nghe và lòng con chưa từng nghĩ đến, là những sự đã được giãi bày trong Thánh Kinh. Nguyện xin Chúa giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.
Con cảm tạ ơn Cha! Con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
29/04/2023


Nguyễn Công Hải
03/05/2023 07:02

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện để được ngồi suy ngẫm, học hỏi Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:9-16.

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Sau đây con xin nêu sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên nói lên những khái niệm sai lầm về sự rao giảng Tin Lành.

Thưa Chúa, con hiểu câu 9 ý nghĩa rằng sự hiểu biết thuộc về tri thức, trình độ hay kinh nghiệm chỉ là sự hiểu biết của xác thịt. Còn sự hiểu biết về thuộc linh, về Tin Lành của Ngài là sự hiểu biết về thuộc linh, là một sự sâu nhiệm như chính sự hiểu biết về Thiên Chúa vậy. Nhưng chỉ ai có ở trong Chúa, kính sợ và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài thì mới được Đức Thánh Linh dạy dỗ, có sự hiểu biết sâu nhiệm về thế giới thuộc về Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết đó so với trước khi có Chúa là một sự khác biệt hoàn toàn, như là mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa từng nghĩ tới.

Lạy Chúa! Câu 10, câu 11 con hiểu rằng khi con tin nhận sự chuộc tội của Ngài thì Đức Thánh Linh ngự vào trong con và Ngài đã dạy dỗ con những sự thiêng liêng thuộc về Đức Chúa Trời và con ngày càng được hiểu biết hơn về những sự thiêng liêng đó. Cũng như vậy, những sự thuộc về loài người thì chỉ hiểu về chính bản thân mình, hiểu về tâm thần của chính mình vì không ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 12 rằng một con dân Chúa thì không nhận lãnh “đấng thần linh” của thế gian, là Sa-tan và ma quỷ cũng như mọi sự thuộc về nó mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời là Thần Chân Thật của vũ trụ. Và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời đã dạy dỗ con dân Chúa những lẽ thật, những sự hiểu biết mọi sự ban cho của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: Khi con dân Chúa được nhận lãnh mọi sự ban cho, mọi lẽ thật và đặc biệt là Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài thì chúng con rao giảng về tình yêu, sự cứu rỗi, sự công chính của Chúa cho thế gian bằng những sự mà Đức Thánh Linh đã dạy dỗ và tác động bên trong mà không nói bởi sự khôn sáng, sự hiểu biết xác thịt của loài người nữa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 14, 15 như sau: Con người thuộc thể sẽ không thể hiểu được những sự thiêng liêng về thế giới của Đức Chúa Trời và không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Ngài vì con người thuộc thể là con người sống theo lý trí, theo xác thịt và sự ham muốn bất chính. Trái ngược hoàn toàn với con người thuộc linh thì sống theo thần trí của Chúa với những sự hiểu biết về mọi lẽ thật thì được chính Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ để hiểu về những sự thuộc về thế giới thiêng liêng. Con người thuộc linh được chính Chúa xưng là công chính vì đời sống của họ phản ánh bản tính thánh khiết, yêu thương và công chính của Ngài. Họ sẽ không bị ai phán xét nhưng lại phán xét mọi sự vì họ đã có Lời và tiêu chuẩn của Chúa là Thánh Kinh để phán xét mọi sự theo lẽ thật.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 16 rằng: Khi con dân Chúa tiếp nhận Đấng Christ, học và làm theo Ngài thì người đó có tâm trí của Đấng Christ, nghĩa là mọi nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động đều theo ý muốn và sự dẫn dắt của Ngài. Mặc dù loài người chúng con không có tâm trí của Chúa nhưng khi một người bằng lòng hạ mình tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa cuộc đời mình thì người đó sẽ hướng cuộc đời mình theo tấm gương của Đấng Christ trong mọi sự, cuộc đời sẽ chiếu ra sự vinh quang của Ngài cho thế gian.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì được làm con cái Ngài, được tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi và được ở trong Đấng Christ Jesus để con có được một gương cũng như tiêu chuẩn mẫu mực noi theo là chính Đức Chúa Jesus Christ. Cứu Chúa yêu dấu của con. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ, hướng dẫn, ban ơn cho con để con luôn giữ được đức tin nơi Ngài đến đời đời, được sống, được ở trong sự thỏa lòng, bình an và Vương Quốc Đời Đời mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
03/05/2023


Bùi Thành Chinh
09/05/2023 15:45

I Cô-rinh-tô 2:9-16 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (2)

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh-tô 2:9-16.

9 Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. [Ê-sai 64:4]
10 Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta. Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
11 Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
12 Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời.
13 Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng.
14 Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.
15 Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét.
16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. [Ê-sai 40:13-14]

Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nêu lên những khái niệm sai lầm về sự giảng Tin Lành.

Trong câu 9: Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài mà “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người”, sự sắm sẵn này là sự sắm sẵn Con Một của Ngài xuống thế gian cứu chuộc tội lỗi của con người cho những ai tin, đó là sự cứu rỗi và sự sống đời đời sống vinh hiển với Chúa.

Thưa Cha, trong câu 10 chúng con biết được sự vinh hiển, sự khôn ngoan và quyền năng sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra bởi Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh là một trong ba thân vị của Thiên Chúa, Ngài là thánh linh của Đức Chúa Trời nên Ngài biết mọi sự, không điều gì là thánh linh Ngài không biết.
Với con người xác thịt thì không thể biết trong lòng người đang chất chứa điều gì mà chỉ có tâm thần của người đó mới biết được, chỉ khi nào người đó bày tỏ ra cho người khác biết thì người khác mới có thể biết được. Thì cũng như vậy “những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời.” Và chỉ có Đức Thánh Linh mới biết mới tỏ ra cho chúng con biết những điều Đức Chúa Trời muốn cho các con dân của Chúa biết mà thôi, chúng con biết được các ý tưởng của Đức Chúa Trời là nhờ qua Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, trong câu 12, 13, 14 chúng con nhận được các ơn phước ban cho của Đức Chúa Trời là nhờ nhận lãnh Thần Linh của Chúa chứ không phải là nhận lãnh thần linh của thế gian đó là Sa-tan, tức là bởi Đức Thánh Linh chúng con có thể hiểu được những ơn phước mà chúng con nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời: Ngài đã ban Con Một của Ngài và sự cứu rỗi đời đời qua Con ấy.

Những ơn phước ban cho của Đức Chúa Trời chúng con dùng “những lời mà thánh linh đã dạy, giãi bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng”, lời nói của chúng con là lời thiêng liêng của sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ dạy cho con dân của Ngài về sự mầu nhiệm và ơn phước của Đức Chúa Trời, lời nói của chúng con thật sự thiêng liêng, cậy nhờ sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy thì chúng con bày tỏ được chân lý thuộc linh. Một người không được Đức Thánh Linh dạy dỗ, không thể giãi bày những lẽ thật thuộc linh và không thể lĩnh hội được lẽ thật ấy, một người khi đã trở thành tín đồ chân thật của Chúa thì sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào lòng và Ngài sẽ luôn ở bên để bày tỏ các lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Còn khi chúng con dùng sự khôn ngoan của loài người thì không thể nào nói lên được những sự mầu nhiệm ơn phước ban cho của Đức Chúa Trời vì đối với những con người ấy Tin Lành Cứu Rỗi về Đức Chúa Jesus là một sự ngu dại không thể tin được, họ không có Đức Thánh Linh ngự vào nên không thể hiểu được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời và chỉ có nhờ thánh linh mà chúng con mới hiểu hết được các ý tưởng của Đức Chúa Trời được. “Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:14).

Thưa Cha, trong câu 15, 16 trong thực tế thì những người con dân chân thật của Chúa, những “người thuộc linh” họ đã có sự ngự vào lòng của Đức Thánh Linh và chính Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ và ban cho họ sự khôn sáng để nhận biết mọi sự cả về thuộc thể lẫn thuộc linh vì Chúa đã phán rằng “kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan”. Và những người con dân của Chúa cũng mang những phẩm chất giống như Đức Chúa Jesus trong đời sống của mình, đời sống của họ cũng chiếu ra những bông trái của thánh linh đó là nhu mì, yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục… Còn những người xác thịt họ không có Đức Thánh Linh ngự vào thì họ không có sự khôn ngoan để mà hiểu biết và phán xét. Không thể hiểu được những ý tưởng của Đức Chúa Trời, họ cũng không hiểu hết được tâm trí của các Cơ-đốc nhân vì những người con dân chân thật của Chúa sẽ có tâm trí của Đấng Christ, họ phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ.
“Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.” (I Cô-rinh-tô 2:16).

Nguyện xin Chúa ban cho con sự hiểu biết Lời của Chúa để cho con trung tín bước đi với Chúa, trong đời sống của con chiếu ra các bông trái của thánh linh để làm vinh hiển danh của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
09/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ