Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Hôm nay, ngày 24/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Uống sữa" là gì? "Ăn thức ăn" là gì?
2. Tại sao đã là người tin Chúa mà vẫn còn tính xác thịt?
3. "Phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người" có nghĩa gì?
4. "Trồng" là gì? "Tưới" là gì?
5. "Người trồng và người tưới là một" có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có bao giờ thấy mình vẫn còn hành xử theo tính xác thịt?
2. Bạn là người đang uống sữa hay đang ăn thức ăn?
3. Trong Hội Thánh, bạn có dự phần trong việc trồng hay tưới không?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0301-08-khai-niem-sai-lam-ve-nhung-nguoi-giang-tin-lanh-va-nhung-nguoi-giang-day-loi-chua/

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
24/04/2023 16:40

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa bởi sự bình an phước hạnh Ngài bao phủ con khi con được làm con của Ngài. Trong khi thế gian cuồng quay trong tham vọng, thì con được thảnh thơi ngồi đây để suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn, để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi biết Chúa, trong mỗi người vẫn có lúc xử sự theo bản tính xác thịt. Đây là một thực trạng đang xảy ra trong Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô và các Hội Thánh Chúa khắp nơi trải mọi thời đại. Bản thân con cũng có lúc như vậy. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành không chuyên tâm để lòng học hỏi Lời của Chúa, dẫn đến sự thiếu hiểu biết và trở lại hành xử theo lý trí của xác thịt. Chính vì vậy, Phao-lô nói ở đây, ông chỉ có thể nói với những anh chị em cùng Cha của mình như nói với những con trẻ trong Chúa, là những người vừa mới tin Chúa mặc dù con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin Chúa cũng đã lâu.

Là con trẻ thì chỉ có ăn sữa chứ chưa thể ăn được các thức ăn là những thứ cứng hơn sữa. Trong thuộc linh thì sữa chính là những giáo lý căn bản của Thánh Kinh được dạy cho một người mới tin Chúa. Còn thức ăn là những điều tri thức về Thiên Chúa, sự cao sâu mầu nhiệm của lời Chúa trong Thánh Kinh giúp con dân Chúa có một đời sống thánh khiết công chính yêu thương như bản tính của Thiên Chúa. Khi có được tri thức về Thiên Chúa, những điều phước hạnh khi trọn vẹn ở trong Ngài, sẽ khiến một người đánh đổi tất cả những gì mình đang có trong thế gian để sống một đời sống dấn thân phục vụ, một đời sống sung mãn trong sự ban ơn của Chúa để vượt qua mọi nghịch cảnh, để tận hưởng sự ở cùng của Đấng Hằng Sống ngay trong những ngày còn trong xác thịt này, thay vì chỉ là trang bị cho mình thêm một thứ tôn giáo.

Giống như các chi thể trên cùng một thân không có chi thể nào quan trọng hơn chi thể nào, nhưng mỗi chi thể đều có một nhiệm vụ của mình với mục đích cùng phục vụ thân thể. Vì vậy, con hiểu rằng, trong Hội Thánh, giữa vòng các anh chị em cùng Cha, không có ai cao trọng hơn ai hoặc ngược lại không có ai thấp hèn hơn ai. Mỗi người đều được ơn của Chúa để phục vụ Ngài và phục vụ lẫn nhau. Mọi sự làm ra với tinh thần tôn trọng và yêu thương theo gương của Đấng Christ, Ngài đến thế gian để làm người phục vụ và hi sinh chính thân mình chết trên thập tự để cứu chuộc mọi người, ấy chính là đỉnh cao của sự phục vụ. Khi mỗi một con dân Chúa chăm chỉ học Lời Chúa, được Đức Thánh Linh soi dẫn để sử dụng ơn Chúa ban cho mình với mục đích để cùng anh chị em phục vụ Chúa và phục vụ nhau thì sẽ không còn sự ganh tị, tranh cãi hoặc chia rẽ là những điều thuộc về xác thịt không đẹp lòng Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu từ “Người trồng” và "Người tưới" như sau. Người trồng là người mang Tin Lành tới cho người khác còn người tưới là người giảng Lời Chúa chăm sóc cho người đó trưởng thành trong đức tin của mình. Cả người mang Tin Lành đến và người giảng Tin Lành đều làm công việc của mình theo ơn Chúa ban, và mỗi người sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng từ nơi Chúa. Nhưng đức tin của người được mang cho Tin Lành và được giảng cho hiểu là do chính Đức Chúa Trời tác động làm cho lớn lên. Bởi vậy, không ai khoe khoang về công việc mình làm. Người trồng kẻ tưới đều hết lòng mà làm vì đang làm cho Chúa, và được Ngài trả công xứng đáng với những gì mình đã làm.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học giúp con một lần nữa nhận biết những hành xử thuộc về xác thịt, giúp con cẩn trọng tra xét mỗi ngày để tránh xa nó.
Con cảm tạ Chúa vì sự ban cho thức ăn thuộc linh là Lời Hằng Sống nuôi dưỡng đức tin con mỗi ngày.

Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban cho con những bài giảng của người chăn giúp con hiểu được những lẽ thật qua đó dạy cho con một nếp sống thực sự theo Lời Chúa chứ không phải sự làm theo nửa vời.
Con cảm tạ Chúa Thánh Linh ban năng lực để con tiếp nhận thức ăn thuộc linh mà Ngài ban cho con.

Con cũng rút ra được bài học cho mình rằng:
Con và các anh chị em cùng Cha như các chi thể trên cùng một thân không thể có sự ganh tị, tranh cãi hoặc chia rẽ. Con cũng như anh chị em được ban cho công việc để phục vụ. Con cứ hết lòng trong công việc của người trồng hay người tưới nhưng một lẽ thật ấy là, chính Ngài sẽ làm cho cây đức tin lớn lên để con không có gì khoe khoang nhưng nhu mì khiêm nhường như Lời Chúa dạy, để vinh quang của Ngài được tỏ ra qua mỗi việc con làm.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 24/04/2023


Đặng Thái Học
24/04/2023 18:25

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Phao-lô gọi những người đã được tái sinh trong Chúa là anh chị em cùng Cha, nhưng ông nói với họ trong tư cách một người đã trưởng thành thuộc linh cho những người xác thịt. Vì họ mới tin nhận Chúa, bản năng xác thịt vẫn còn vương vấn trong mình, là những người còn yếu đuối đức tin, như với những trẻ con mới được sinh ra trong Đấng Christ, cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa để từng bước trưởng thành trong sự hiểu biết Lời Ngài. Ông muốn khẳng định cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết rõ về sự thiếu hiểu biết của mình, để hạ mình, khiêm nhường theo gương Đấng Christ qua sự giảng dạy của ông.

Qua nếp sống của con dân Chúa tại đó, Phao-lô nhận thấy họ vẫn sống theo xác thịt, biểu hiện sự ganh tỵ, tranh cãi, và chia rẽ. Bởi nhìn vào bông trái đó mà ông chỉ cho họ biết, họ là tính xác thịt, mỗi việc làm đều theo người thế gian, cần phải được nuôi dưỡng bằng sữa thuộc linh để mỗi ngày trưởng thành thêm lên.

Phao-lô chỉ ra cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết mình là tính xác thịt, bởi những người tin nhận Chúa có sự so sánh giữa sự rao giảng của Phao-lô và A-bô-lô. Mà họ không hiểu rằng, họ không thuộc về người giảng nào hết, nhưng tất cả đều thuộc về Đấng Christ. Đó là biểu hiện phe nhóm, chia rẽ, tự cho người rao giảng này hơn người rao giảng kia. Con hiểu rằng, những người được Chúa gọi vào chức vụ trong Hội Thánh là những công cụ của Chúa, để cùng chung một mục đích gây dựng và xây dựng Hội Thánh. Không có sự phân biệt khả năng ân tứ của mỗi người, để phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người cách khác nhau, nhưng cùng chung một linh vụ rao giảng Tin Lành của Ngài.

Phao-lô dạy cho con dân Chúa biết rằng, Phao-lô hay A-bô-lô, hoặc bất cứ người nào được Chúa gọi vào chức vụ thì đều là tôi tớ của Thiên Chúa đã chọn theo ý Ngài; bởi những người ấy mà con dân Chúa đã tin.

Cả người rao giảng Tin Lành và người chăm sóc đều như nhau. Thành quả hầu việc Chúa của họ sẽ xứng đáng với phần thưởng đời đời khi Chúa trở lại, tùy vào lòng nhiệt huyết của mỗi người. Trong Hội Thánh ngày nay, mỗi con dân Chúa đều là người hầu việc Chúa theo các ân tứ khác nhau, chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa giữa thế gian này.

Thưa Cha! Bài học hôm nay đã giúp con từ bỏ hoàn toàn cách hành xử theo xác thịt. Con nhận thấy mình đang ăn thức ăn, sẵn sàng dự phần trong việc trồng và tưới cho cây thuộc linh lớn lên, vì đó là mệnh lệnh của Chúa trước khi Ngài Thăng Thiên.

Con nguyện báo đáp lại tình yêu, ân điển của Thiên Chúa qua sự học, áp dụng Lời Chúa cách kết quả theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học
24/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
24/04/2023 23:29

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con lúc này có thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Ngài ban ơn cho con, để con được thêm lên sự hiểu biết, thêm lên đức tin và sự kính sợ Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu khái niệm sai lầm về những người giảng Tin Lành và giảng Lời Chúa được nói đến trong chủ đề suy ngẫm Lời Chúa hôm nay là có nhiều người tôn sùng, thần tượng người giảng. Cho rằng người giảng tài giỏi nên giảng hay. Những người ấy không hiểu rằng ơn giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa là sự ban cho của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô xảy ra tình trạng chia bè phái. Có những người tin Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô thì nhận mình thuộc về Phao-lô. Có những người lại nhận mình thuộc về A-bô-lô. 

Thưa Cha, qua những lời mà Sứ Đồ Phao-lô viết trong đoạn Thánh Kinh này. Con thấy thật là buồn cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì họ vẫn còn sống theo con người xác thịt, để thỏa mãn cho xác thịt; chứ không sống theo thần trí của Đấng Christ, để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ không ý thức rằng họ là những anh chị em trong cùng một nhà.

Chắc rằng Cha cũng đã rất buồn vì họ. Vì có người cha mẹ nào mà có thể vui được khi con cái của mình không biết yêu thương nhau, nhưng ganh tị, tranh cãi với nhau.

Ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa, họ cũng chia bè phái ra. Người giàu chơi với người giàu, người nghèo chơi với người nghèo… không có sự hiệp một với nhau. Con xin Cha thương xót mà giúp cho những người tin Chúa trong các giáo hội tỉnh thức mà trở về sống đúng theo Lời của Ngài.

Con cảm tạ Cha cho con được ở trong Hội Thánh thật của Ngài. Cho con có các anh chị em cùng Cha chân thật, cùng nhau sống theo Lời Chúa. Biết yêu thương, quan tâm lẫn nhau cách thật lòng. Ai phạm tội thì được nhắc nhở, quở trách, sửa phạt để biết từ bỏ tội. Chứ không nhân danh tình yêu mà nhắm mắt trước tội lỗi. Cũng không vì sự phạm tội của ai mà tranh cãi với nhau.

Thưa Cha, qua câu số 6 "Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên." Con được nhắc nhở rằng những kết quả tốt nào mà con có thể làm ra, đều là bởi sự ban ơn của Ngài, con chỉ là công cụ mà Ngài dùng. Con không được kiêu ngạo cho rằng mình hay, mình giỏi khi việc con làm có những kết quả tốt. Mà con cần tạ ơn Chúa đã dùng con và ban ơn trên công việc con làm. Con cũng không thần tượng bất cứ ai làm ra được điều gì tốt, kể cả là sự làm phép lạ.

Thưa Cha, qua câu 8 "Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình." Con được nhắc nhở rằng, mỗi người Chúa đặt để trong Hội Thánh đều có vai trò và trách nhiệm riêng, nhưng chúng con đều là một vì đều làm theo ý muốn của Ngài, làm trong sự hiệp một với nhau. Ai cũng sẽ nhận phần thưởng tùy theo tấm lòng của người ấy khi làm việc. Vì vậy con cần phải hết lòng mà cố gắng làm thật tốt việc Chúa giao cho con, con cũng cần trợ giúp anh chị em của con những điều họ cần, để họ cũng làm tốt việc của họ. Và để cho công việc của nhà Ngài sớm được hoàn thành. Cũng là để Cha vui khi chúng con biết yêu thương, hòa thuận với nhau, giúp đỡ nhau.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con học được những điều trên. Con xin Chúa giúp con áp dụng được một cách cẩn thận những điều con đã học được, vào trong đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
25/04/2023 00:22

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được sống trong tình yêu và ân điển dư dật của Ngài trên con. Con cảm tạ Cha vì cơ hội, thì giờ, sức khỏe Ngài ban cho con và cho con biết tận dụng các phương tiện ấy cho việc suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con hiểu trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Thưa Cha, qua câu 1 con có cảm nhận rằng, Phao-lô vừa buồn, vừa đau xót cho tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thời bấy giờ, khi ông nói lời này với họ. Dẫu họ được Phao-lô rao giảng Tin Lành cho, sau lại được A-bô-lô đến giảng dạy cho nữa, nhưng những điều ấy không giúp họ được thêm lên sự hiểu biết về Chúa. Trái lại trong họ, người thì tôn vinh Phao-lô, người thì A-bô-lô, người khác thì nghĩ Phi-e-rơ mới là người đứng đầu Hội Thánh, người nữa thì biết mình thuộc về Đấng Christ nhưng lại kiêu ngạo, tranh cãi và chia phe nhóm. Từ thực trạng như vậy mà Phao-lô nhìn biết họ đang hành xử theo con người xác thịt, nên ông không thể nói với họ những điều sâu nhiệm hơn trong thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng chiên con một năm tuổi thì được dâng lên Thiên Chúa làm của lễ. Tương tự, một người thật lòng tin Chúa, có lòng khao khát trong sự học biết những Lẽ Thật trong Chúa, thì sau một năm con người thuộc linh trong người ấy đã được trưởng thành, có thể sẵn sàng dấn thân hầu việc Ngài. Vậy mà, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ đã được thành lập được nhiều năm rồi mà vẫn còn là con trẻ, vẫn phải "uống sữa" thay vì "ăn thức ăn".

Thưa Cha, qua câu 2 con hiểu rằng những lời Phao-lô quở trách, dạy dỗ trong thư này từ chương một đến chương ba này mới chỉ là "sữa" dành cho "con trẻ", chứ chưa phải là "thức ăn" cho "người trưởng thành". Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập đã lâu mà đến bây giờ Phao-lô vẫn cần viết thư để giúp họ hiểu, là họ có những khái niệm sai lầm về Tin Lành, khái niệm sai lầm về việc rao giảng Tin Lành, và không hiểu đúng về người rao giảng Tin Lành, người giảng dạy Lời Chúa. Từ những sự thiếu hiểu biết ấy, đã khiến giữa họ có những "ganh tỵ, tranh cãi, và chia rẽ". Họ chia bè kết phái trong Hội Thánh, và đã làm gương xấu cho những người mới tin và cho cả người ngoài thế gian nữa.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 4 đến câu 8 là sự giảng dạy của Phao-lô nhằm để giúp Hội Thánh Cô-rinh-tô hiểu rằng, người giảng dạy Lời Chúa là những người phục vụ Chúa theo ơn Chúa ban, họ sẽ nhận phần thưởng nơi Chúa tùy theo sự lao động của họ. Trong Hội Thánh, hết thảy đều là anh chị em cùng Cha với nhau và ở trong cùng một thân thể Đấng Christ. Đấng Christ là đầu Hội Thánh chứ không phải bất cứ người rao giảng Tin Lành, hay người giảng dạy nào.

Thưa Cha, con hiểu rằng "người trồng" là người mang hạt giống Tin Lành gieo ra, và sự rao giảng Tin Lành được kết quả khi có người tin nhận. "Người tưới" là người giảng dạy, gây dựng đức tin cho những người đã tin nhận Tin Lành, chăm sóc để họ được lớn lên trong Chúa. Nhưng đức tin của một người có được lớn lên không là do tấm lòng của người ấy với Đức Chúa Trời, và bởi Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con vâng lời Đức Chúa Jesus Christ mà đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài, qua việc rao giảng Tin Lành, nếu có ai tin nhận Tin Lành thì chúng con là "người trồng" hạt giống Tin Lành trong người đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, có thể chúng con rao giảng Tin Lành mà chẳng ai tin, chúng con chưa "trồng" được gì, nhưng ai trong chúng con đều được Chúa giao cho việc "tưới". Trước tiên, chúng con là "người tưới" cho chính con người thuộc linh của chúng con, khiến cho con người thuộc linh trong chúng con ngày càng mạnh mẽ hơn, hiểu biết về Chúa hơn, sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Sau đó chúng con là "người tưới" cho những anh chị em cùng Cha của chúng con, để qua nếp sống của mình, chúng con góp phần gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, dẫu chúng con có là "người trồng" hay "người tưới" thì đó là phận sự của mỗi chúng con, là việc chúng con cần làm theo sự kêu gọi, và ý muốn tốt lành của Ngài trên chúng con. "Người trồng không là gì, người tưới cũng vậy" nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng con được lớn lên trong Ngài.

Nguyện xin Cha ban cho con luôn vui thỏa trong những việc Ngài muốn con làm. Nguyện Đức Chúa Trời làm cho con được lớn lên mỗi ngày trong Lời của Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con trong sự vâng phục và bước đi trong Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con năng lực, để con làm được những điều Thiên Chúa dành sẵn cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/04/2023


Hồng Liên
25/04/2023 02:15

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa, Ngài ngày đêm chăm sóc con. Trong những lúc con chán nản, Ngài an ủi con, trong những lúc con vấp ngã, Ngài đỡ nâng con, trong những lúc con yếu đuối, Ngài làm cho con mạnh mẽ lên. Con lúc nào cũng nhắc nhở chính mình con sự hiện diện của Chúa trong đời sống con. Có Chúa con không còn lo sợ bất cứ sự cám dỗ nào của thế gian nữa, vì với con mỗi ngày là đủ đầy sự che chở và ban cho từ Thiên Chúa.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, một Cơ-đốc nhân được lớn lên do người đó bằng lòng để cho Đức Thánh Linh dạy dỗ và hướng dẫn đời sống bằng Lời của Đức Chúa Trời. Một Cơ-đốc nhân được kể là chưa trưởng thành vì còn phụ thuộc vào những điều thuộc về xác thịt, và ít để tâm vào những việc của đời sống được ban cho từ Thiên Chúa.

Lời Đức Chúa Trời là thức ăn thuộc linh của con dân Chúa, là sữa thiêng liêng. Nếu cơ thể con người mỗi ngày cần một chế độ ăn hợp lý để khỏe mạnh, thì đời sống thuộc linh cũng cần nuôi sống bằng chất dinh dưỡng thiêng liêng thích hợp. Trẻ sơ sinh bắt đầu uống sữa, nhưng khi trẻ lớn khôn, trẻ cần có những đồ ăn phù hợp để phát triển thật tốt. Con có thể hiểu rằng, để xác định một tín hữu có đời sống thuộc linh trưởng thành thì nhìn vào loại “thức ăn” mà người ấy chọn ăn, thức ăn đến từ thế gian hay thức ăn đến từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, trách nhiệm của người chăn là giúp Hội Thánh trưởng thành thuộc linh và lớn lên trong Chúa. Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài các ân tứ thiêng liêng, và Ngài gởi những người có ân tứ này đến các Hội Thánh khác nhau để gây dựng các thánh đồ. Con dân Chúa được biệt riêng để rao giảng Tin Lành khắp nơi phải có lòng yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện con dân trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, để con dân Ngài lớn lên trong đức tin và ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định Hội Thánh địa phương là cánh đồng để sanh bông trái, công tác truyền giáo là gieo giống, cày xới đất, tưới nước cho cây, và gặt hái kết quả. Chính Đức Chúa Trời ban sức sống cho các nỗ lực của con dân Ngài. Con dân Chúa hãy trông đợi nơi Chúa của mùa gặt, nguồn của mọi ơn phước. Đức Chúa Trời là nguồn năng lực của sự tăng trưởng, Ngài là Đấng thực hiện toàn vẹn công việc Ngài trong chương trình cứu rỗi con dân Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, tính đa dạng của chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời. Có người sẽ làm công việc cày xới đất, người khác gieo hạt, người khác tưới nước cho hạt nảy mầm. Thời gian trôi qua, cây lớn lên và sanh hoa kết trái, những người làm công việc khác nhau đều tham gia vào gặt hái. Vì mỗi chi thể trong Đấng Christ đều có một chức năng riêng và sự cần thiết để bổ sung cho nhau.

Cho dù ai đang làm công việc gì cho Chúa đi nữa, người đó vẫn là một bộ phận trong mùa gặt. Đúng hơn, mỗi người đang thực hiện nhiệm vụ được Thiên Chúa giao phó. Mặc dù có sự đa dạng trong chức vụ, nhưng vẫn phải có sự hiệp một trong mọi công việc Chúa.

Đức Chúa Trời đã để con dân Ngài làm sứ giả của Ngài tại trần gian, nhưng nếu mọi nỗ lực của họ không có ơn của Đức Chúa Trời sẽ không mang lại kết quả gì. Người Cô-rinh-tô tự hào về Hội Thánh của họ, nhiều nhóm khác nhau trong Hội Thánh cũng hãnh diện về các nhà lãnh đạo của mình. Nhưng thái độ tự đắc này đang chia rẽ Hội Thánh vì Đức Chúa Trời không được vinh hiển.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, kẻ gieo giống và người gặt không những cùng làm việc với nhau, nhưng một ngày kia họ cùng vui mừng nhận phần thưởng riêng của mình. Phần thưởng của họ không phải là sự khen ngợi của con người, nhưng là lời khen từ Thiên Chúa là Đấng ban cho mọi điều.

Đức Chúa Trời muốn thấy sản lượng tăng lên trong cánh đồng của Ngài. Ngài muốn mỗi Hội Thánh địa phương phải sanh bông trái, kết quả nên thánh, có lòng ban cho, sinh ra những việc làm tốt lành dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Cùng với sự phát triển thuộc linh, quả có hạt tốt sẽ sanh nhiều trái hơn. Nếu muốn như vậy, những người đứng trong chức vụ phải thường xuyên chăm sóc và bồi dưỡng Hội Thánh.

Người phải tận tụy và chuyên tâm rao giảng Lời Chúa, hướng dẫn con dân Chúa đi trong đường lối Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
25/04/2023


Bùi Quốc Huy
25/04/2023 04:54

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 như sau:

Con hiểu rằng, những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dù tin Chúa đã lâu, nhưng họ không hết lòng đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa, nên họ không được lớn lên mà họ vẫn còn là trẻ con. Họ không hiểu đúng về Tin Lành, sự giảng Tin Lành cùng với sự giảng dạy Lời Chúa. Vì họ vẫn sống theo xác thịt nên họ hay chia bè chia phái làm mất đi sự hiệp một trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, khi có người chọn theo Phao-lô, người thì chọn theo A-bô-lô là họ đã xem trọng người này hơn người kia. Nhưng Phao-lô hay A-bô-lô chỉ là tôi tớ của Chúa. Người thì trồng, người thì tưới nhưng chính Đức Chúa Trời làm cho con dân Chúa lớn lên.

Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay làm con nhớ lại quá khứ. Trước đây, con cũng từng là một đứa trẻ, hay uống sữa, uống nhanh quá nên bị sặc. Cảm giác lúc ấy rất khó chịu và mệt mỏi. Nhưng con biết ơn Chúa vì qua những bài học trong quá khứ mà con biết cậy ơn Chúa để lớn lên, ăn được thức ăn cứng. Nhờ đó con được khỏe mạnh và góp phần vào việc gây dựng, phát triển Hội Thánh.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn được lớn lên trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
25/04/2023


Trần Thị Thu Hương
25/04/2023 05:53

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 về khái niệm sai lầm về những người giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có những anh chị em mới tin Chúa, hoặc tin Chúa lâu năm nhưng chưa hết lòng tin Chúa thì họ vẫn còn những thói tật xấu của con người cũ, chưa dứt bỏ hoàn toàn con người cũ, mà nhiều lúc vẫn làm theo ý riêng mình. Và bông trái tỏ ra cho Hội Thánh thấy chính là sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ.

Những người như vậy, họ chỉ có thể nhận những lời khuyên nhẹ nhàng như là "uống sữa", chứ chưa thể nhận những lời khuyên nghiêm khắc như là "ăn thức ăn". Điển hình như một người mới tin Chúa thì được khuyên là mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ để học và suy ngẫm Lời Chúa, có thể bắt đầu với 15 phút cho đến khi có thể đọc nhiều hơn. Nhưng đối với người hết lòng tin Chúa, khao khát Lời Chúa thì họ dành hết thời gian rảnh có được trong ngày để học biết về Chúa càng nhiều hơn, những thú vui như đi dạo chơi, lê la quán cà phê tán gẫu, những chuyện phù phiếm trên Internet, mua sắm xa hoa... đã không còn là sự ưa thích, niềm vui gì đến cho họ. Mà sự hiểu ra một điều nhỏ nào trong Thánh Kinh mang lại sự thỏa lòng, vui vẻ cho họ.

Phao-lô, A-bô-lô hay những ai rao giảng Tin Lành thì chỉ là công cụ trong tay của Chúa, để cho những người nghe có cơ hội được cứu. Nhưng chẳng phải Phao-lô, A-bô-lô hay ai rao giảng Tin Lành đã cứu rỗi linh hồn họ, mà là Đức Chúa Jesus Christ đã cứu rỗi linh hồn họ. Giống như một cái cây, ban đầu được trồng, được tưới nước, sau rồi lớn lên ra hoa kết trái. Thì ở trong Chúa, người trồng, người tưới là những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Tin Lành, nhưng sự một người có được lớn lên hay không là do Chúa đã tác động trong lòng họ để họ biết và tin nhận Chúa, hiểu được nếp sống trong Chúa và năng lực từ nơi Chúa để sống một nếp sống mới. Người trồng, người tưới sẽ được nhận phần thưởng của mình bởi vì họ là công cụ trong tay Chúa, làm những việc theo ý Chúa thì Chúa ban thưởng cho họ tùy theo tấm lòng và công sức mà họ đã bỏ ra, vì Chúa là Đấng công bình.

Kính lạy Chúa, thưa Chúa con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Con cầu xin Chúa ban cho con đức tin càng hơn nơi Chúa, yêu mến Chúa và Lời Chúa càng hơn để luôn có thể ăn thức ăn mà không uống sữa. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
25/04/2023


Trần Hữu Tường
25/04/2023 06:40

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 như sau:

Thưa Cha, qua câu 1 con cảm nhận rằng Phao-lô đã rất buồn khi phải nói với những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, rằng ông phải nói với họ như nói với những người mới tin Chúa dù họ đã tin Chúa lâu rồi.

Thưa Cha, câu 2 cho con hiểu rằng, những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô dù đã tin Chúa lâu năm nhưng vẫn chưa thể học biết được những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa (thức ăn), mà vẫn chỉ dừng lại ở những điều cơ bản trong đức tin của những người mới tin nhận Chúa (uống sữa).

Thưa Cha, câu 3 và câu 4 cho con hiểu rằng, lý do Phao-lô không thể nói những sự sâu nhiệm với những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là vì ông thấy ở họ vẫn hành xử như người thế gian, vì họ có sự ganh tị, tranh cãi và chia rẽ. Họ đã thần tượng hóa Phao-lô, A-bô-lô là những người đã giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa cho họ. Họ đã ganh tị, tranh cãi và dẫn đến sự chia rẽ giữa vòng những con dân Chúa.

Thưa Cha, câu 5 và câu 6 cho con hiểu, Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng Phao-lô hay A-bô-lô chỉ là những người được Chúa ban ơn và sử dụng để làm việc cho Chúa. Họ chỉ là công cụ Chúa dùng để đem Tin Lành và sự giảng dạy Lời Chúa đến cho những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô mà thôi. Phao-lô là người đem Tin Lành đến (người trồng) và A-bô-lô là người dạy Lời Chúa (người tưới), nhưng mỗi con dân Chúa có được trưởng thành lên trong đức tin hay không là việc giữa người ấy và Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, qua câu 7 cho con hiểu rằng, những người giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa chỉ là công cụ trong tay Chúa, được Chúa sử dụng để làm ích cho công việc Nhà Ngài, mọi sự là do Chúa ban.

Thưa Cha, qua câu 8 cho con hiểu rằng, người giảng Tin Lành và người giảng dạy Lời Chúa có một mục đích chung là làm việc cho Nhà Chúa, và họ sẽ nhận phần thưởng tùy theo sự làm việc của mình.

Bài học con áp dụng:

1. Con thấy bản thân con cũng còn những điều thuộc về xác thịt như có sự nóng giận, lời nói chưa được nhu mì. Con sẽ tiếp tục siêng năng đọc, suy ngẫm Lời Chúa để được thánh hóa ngày càng hơn. Xin Chúa đem xa khỏi con những gì thuộc về xác thịt.

2. Con sẽ tiếp tục giảng Tin Lành cho những người lân cận khi có cơ hội. Và nếu con học được điều gì từ Lời Chúa, con sẽ chia sẻ lại cho những anh chị em cần đến.

3. Con sẽ gắng sức làm việc cho Nhà Chúa để nhận được phần thưởng ở trên trời.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con làm được những điều con đã học. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/04/2023


Bùi Văn Vũ
25/04/2023 06:41

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài, vì mỗi ngày thức dậy con được đến với Lời Ngài, được suy ngẫm, vui thỏa với Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:1-8. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con và Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, ông Phao-lô có nhắc đến:

"Những người thuộc linh", con hiểu rằng, đây là những người mà suy nghĩ, lời nói, hành động của họ đều dựa theo thần trí bởi sự dạy dỗ của Chúa qua thân thể thiêng liêng là tâm thần.

"Những người xác thịt", con hiểu rằng đây là những người mà lời nói, suy nghĩ, hành động của họ dựa trên lý trí là sự nhận thức bởi suy luận qua thân thể xác thịt.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thành lập đã lâu, nhưng nhiều người trong số họ vẫn hành động theo xác thịt. Trong số họ vẫn có những sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Họ dựa vào ai là người giảng Tin Lành cho họ, báp-tem cho họ, và giảng Lời Chúa cho họ để nhận định họ thuộc về người đó mà không biết rằng, tất cả họ đều thuộc về Đấng Christ bởi Tin Lành mà họ tin nhận, được thực hiện bởi Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng: "người trồng" là những người rao giảng Tin Lành của Chúa về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho muôn dân.

"Người tưới" là người giảng giải về lời Chúa trong Thánh Kinh cho những người đã tin nhận Tin Lành.

Người giảng Tin Lành, giảng Lời Chúa hay những người tiếp nhận đều thuộc về Đấng Christ. Người giảng chỉ là công cụ được Chúa ban ơn để thực hiện công việc Chúa giao, và họ sẽ nhận được phần thưởng từ Đấng Christ cho mỗi công việc họ làm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, mỗi con dân Chúa đều có thể là "người trồng" khi chúng con rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết, chưa tin nhận Chúa.

Chúng con có thể là "người tưới" khi chúng con sống nếp sống làm gương theo Lời Chúa, hoặc cáo trách nhắc nhở nhau sống theo Lời Chúa giữa vòng anh chị em cùng Cha của chúng con. Và chúng con sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi việc làm của chúng con.

Thưa Cha! Trước đây con rất vui mừng khi một người nào đó tin nhận Chúa, con được làm báp-tem cho họ, giới thiệu họ những bài giảng của người chăn, chia sẻ cho họ nếp sống theo Lời Chúa. Nhưng rồi niềm vui đó không được lâu khi thấy nhiều người vào một thời gian rồi bỏ Chúa, có nhiều người chỉ nhóm được một lần cùng Hội Thánh, có người chưa nhóm được lần nào.

Thưa Cha! Qua bài học hôm nay con được hiểu hơn về sự mà một người được lớn lên, kết quả là từ Chúa và bởi tấm lòng của họ với Chúa. Còn chúng con chỉ là công cụ của Ngài, mỗi chúng con chỉ cần hết lòng những việc mà Ngài đã giao trong ơn của Ngài.

Xin Cha! Cho con nhớ bài học ngày hôm nay, để con không kiêu ngạo khi con rao giảng Tin Lành cho một người nào đó mà họ tin, và chăm sóc một người nào đó mà họ được lớn lên kết quả. Con cũng không nản lòng trước những sự rao giảng, chăm sóc hết lòng mà người ấy bỏ Chúa, bởi sự lớn lên của người ấy là từ Ngài.

Xin Cha! Cũng cho con nhớ rằng, dù con được rao giảng bởi ai, hay được chăm sóc từ ai thì con đều thuộc về Chúa. Bởi vì Đức Chúa Cha đã tha tội cho con, Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho con để thuộc linh con được sống lại, Đức Thánh Linh dạy dỗ con, ban năng lực cho con trong nếp sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Mọi vinh quang, quyền phép và sự tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của con cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/04/2023


Nguyễn Thị Thúy My
25/04/2023 07:24

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời.

Con vui mừng dâng lên Cha lòng biết ơn vì Ngài đã ban cho con còn có được cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày cùng với các anh chị em của con.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 như sau.

Thưa Cha, câu 1-2 con hiểu rằng, một người đã tin nhận Đấng Christ trong nhiều năm, nhưng họ vẫn chưa trưởng thành trong thuộc linh thì giống như Sứ Đồ Phao-lô gọi là "trẻ con" chỉ uống được "sữa". Vì họ đã không chuyên tâm, sốt sắng trong sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để được Lời Chúa thánh hóa, họ nghĩ rằng sau khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ và chỉ cần hiểu được những sự dạy dỗ cơ bản ban đầu là được. Nên họ không hiểu được những điều sâu nhiệm để giúp họ sống và làm theo Lời Chúa.

Thưa Cha, câu 3 con hiểu rằng, họ tin nhận Chúa nhưng họ không chịu chết đi con người xưa cũ, bản tính của xác thịt vẫn còn trong họ như ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Những điều này khiến cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thời bấy giờ nói riêng, và các Hội Thánh nói chung phải bị xáo trộn, không có sự hiệp một, và nếu như họ không sớm ăn năn thì Hội Thánh địa phương ấy sẽ bị Chúa dẹp bỏ. Vì họ là người mang danh con dân Chúa nhưng họ sống như người thế gian, làm gương xấu giữa vòng người ngoại, khiến cho danh Chúa bị sỉ nhục.

Thưa Cha, câu 4-5 con hiểu rằng, những ai được nghe giảng về Tin Lành, và tin nhận thì người ấy thuộc về Hội Thánh và Chúa là đầu của Hội Thánh. Người rao giảng Tin Lành cũng chỉ là công cụ trong tay Chúa, Ngài sai dùng họ để đem sự cứu rỗi đến cho muôn dân trong thế gian.

Thưa Cha, câu 6-7 con hiểu rằng, sau khi một người tin nhận Tin Lành, để lớn lên trong đức tin thì do bởi người ấy phải hết lòng sống theo Lời Chúa. Người rao giảng và người giảng dạy Lời Chúa đều là tôi tớ của Đấng Christ để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời chứ không thuộc về bất cứ ai.

Thưa Cha, câu 8 con hiểu rằng, những ai cùng một tâm tình, cùng một tấm lòng phụng sự Chúa cách hết lòng thì đều là một trong Đấng Christ và mỗi người sẽ nhận được phần thưởng, khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Bài học con áp dụng

• Con phải biết kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, để con không còn sống theo xác thịt nữa. Vì:

"Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu". (Ga-la-ti 6:8).

• Luôn siêng năng trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày và cẩn thận làm theo, để con được Lời Chúa thánh hóa con và con sẽ trưởng thành càng hơn trong đức tin.

• Con phải luôn ở trong sự hiệp một với anh chị em cùng Cha, cùng nhau rao giảng Tin Lành cho người chưa biết đến Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
25/04/2023


Hoàng Thị Hồng
25/04/2023 11:04

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ và biết ơn Ngài vì hôm nay con lại được học Lời Ngài. Con cầu xin Cha dẫn dắt con để con hiểu, và con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Sự buồn lòng của Phao-lô khi ông đã giảng dạy Tin Lành cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhưng với thời gian trôi qua mà họ vẫn không lớn lên trong sự nhận thức đúng đắn về Tin Lành. Họ vẫn không thể tiếp nhận được các lẽ thật mà một người tin và có tấm lòng yêu kính Chúa nóng cháy, thì đến “bây giờ”, tức là trải qua thời gian khoảng một năm thôi, họ phải hiểu được những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa và kết nhiều bông trái lành trên đời sống đức tin của họ. Nhưng thật đáng tiếc là sự chậm lớn trong Lời Chúa của họ mà họ vẫn ở trong tình trạng “con trẻ, ăn sữa”. Với tình trạng như vậy, Phao-lô không thể giảng những điều cao siêu, sâu nhiệm trong Lời Chúa cho họ được.

- Nhưng sự tin Chúa của họ chỉ là trên môi miệng, họ vẫn bước đi, hành xử theo tính xác thịt, sự thiếu hiểu biết Lời Chúa khiến cho họ có sự hiểu sai lầm về Tin Lành, về việc rao giảng Tin Lành, về người rao giảng và dạy Lời Chúa. Cho nên, trong họ có sự tranh cãi, chia rẽ, không có sự hiệp nhất trong thân của Đấng Christ. Sự đó thật không có ích lợi gì mà lại làm gương xấu trong Hội Thánh, làm ảnh hưởng đến đức tin của mọi người, và nhất là những người mới đến với Chúa. Là sự làm chứng hổ thẹn trước thế gian.

- Tin Lành của Chúa được rao ra qua bất cứ người nào thì người đó chỉ là công cụ trong tay Chúa, được Chúa sử dụng để mang ân điển của Ngài cứu mọi kẻ tin. Và họ được tháp nhập vào trong thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh.

- Sự rao giảng Tin Lành cùng sự giảng dạy Lời Chúa cũng cùng một mục đích của Chúa kêu gọi và ban ơn cho người làm công việc đó, nhưng Tin Lành sống trong lòng người nghe là do sự Đức Chúa Trời hành động trong lòng họ.

- Tùy theo tấm lòng phụng sự Chúa mà mỗi người, từ sự rao giảng Tin Lành cho đến giảng dạy Lời Chúa đều sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với việc mình làm.

Kính thưa Chúa! Con học được:

- Con phải chuyên tâm học Lời Chúa như tinh thần của Giô-suê 1:8, chớ lấy nghe làm đủ mà sự áp dụng Lời Ngài sẽ bị sai lệch và không gây ích lợi cho đức tin của con được tăng trưởng.

- Khi con rao giảng Tin Lành hay trong sự khuyên nhắc anh chị em thì cũng một mục đích, là để cho Tin Lành được hiểu đúng là tôn vinh Thiên Chúa và biết ơn về ân điển của Ngài dành ban cho thế gian.

- Chúng con chỉ là công cụ trong sự ban cho của Chúa để làm những việc lành Ngài đã sắm sẵn trước, hầu cho chúng con hết lòng mà làm. Vì trước Chúa, mọi công lao chúng con chẳng vô ích nhưng được Ngài ban thưởng cách xứng đáng.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con hiểu và viết ra những suy ngẫm của con trong bài học hôm nay. Nguyện Cha cứ ban ơn cho con siêng năng học Lời Ngài và cẩn thận áp dụng để trong cách hành xử của con không khiến Cha buồn lòng. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
25/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
25/04/2023 13:33

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con về I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng, ông không thể giảng dạy hoặc dùng lời nói cách sâu nhiệm đối với họ, như với những người thuộc linh đã có sự hiểu biết nhiều về Thánh Kinh. Là vì đức tin của họ trong Chúa như con trẻ, chỉ có thể uống sữa. Vì thế, ông dạy cho họ nhận biết như thế nào là sống một đời sống mới, thánh khiết của một con dân Chúa, và dạy cho họ về các giáo lý căn bản của Thánh Kinh. Nhờ đó, họ dần thêm lên trong sự hiểu biết Lời Chúa mà trưởng thành trong đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 như sau: Mặc dù Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã từng nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy, nhưng ông nhận thấy, con dân Chúa tại đó vẫn chưa lớn mạnh trong đức tin. Họ thiếu sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa nên còn sống theo lý trí của xác thịt. Vì vậy mà giữa vòng con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có sự tranh cãi, hành xử như người thế gian. Họ đã phạm tội khiến cho có sự chia rẽ, không hiệp một, làm gương xấu trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 4 và câu 5 như sau: Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có một số người tin Chúa qua sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô, và một số khác được học biết Lời Chúa qua sự giảng dạy của A-bô-lô. Nhưng tất cả họ đều sống theo lý trí, suy nghĩ theo xác thịt. Cho nên mỗi người tự cho rằng, mình là học trò của Sứ Đồ Phao-lô hoặc là học trò của A-bô-lô. Thật ra, Hội Thánh không do bất cứ ai đứng đầu, mà chỉ duy nhất Đấng Christ là đầu của Hội Thánh.
Con hiểu rằng, con dân Chúa bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng đối với những người rao giảng Tin Lành, hoặc giảng dạy Lời Chúa cho mình là điều tốt nên làm. Nhưng con dân Chúa không nên xem người giảng dạy này trọng hơn người giảng dạy khác, rồi tự phân rẽ, lập thành bè đảng, phe nhóm trong Hội Thánh. Vì như vậy là sai, là tội lỗi. Vì chỉ có Đấng Christ đứng đầu Hội Thánh, và mọi sự giảng dạy Lời Chúa đều bởi năng lực của Thiên Chúa. Các chức vụ trong Hội Thánh là để phục vụ Hội Thánh theo sự ban cho của Thiên Chúa. Không ai tài giỏi hơn ai cả, vì mỗi người đều làm việc bởi năng lực của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Sứ Đồ Phao-lô là người giảng Tin Lành, đưa dắt nhiều người đến với đức tin, vào trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Và ông gọi A-bô-lô là người tưới, tức là người làm nhiệm vụ giảng dạy Lời Chúa, khiến cho con dân Chúa lớn lên trong đức tin. Việc làm của hai ông là bởi ý muốn và năng lực của Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời khiến cho người ta tin nhận Tin Lành và hiểu biết Lời Chúa, lớn lên trong đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu câu 8 như sau: Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, ông và A-bô-lô, người trồng và người tưới, đều chung một mục đích phụng sự Thiên Chúa. Ông và A-bô-lô mỗi người một việc nhưng mục đích chung là xây dựng Hội Thánh. Mỗi người sẽ nhận được phần thưởng, tùy theo việc làm của mỗi người.

Nguyện xin Cha ban cho con năng lực mỗi ngày, để con có thể hết lòng, hết ý, làm mọi sự theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để gây dựng Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
24/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
25/04/2023 13:35

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Tình yêu và ân điển của Ngài không ngừng tuôn đổ trên con dân của Ngài, trong đó có gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được sống trong thân thể xác thịt này, được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, được tiếp tục phụng sự Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thể xác của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 1 đến câu 3 như sau: Khác với Hội Thánh tại Rô-ma, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không có sự hiểu biết Lời Chúa như đáng phải có; và con dân Chúa trong Hội Thánh vẫn còn sống theo bản tính xấu của xác thịt. Vì thế, Phao-lô đã phải dạy dỗ họ như dạy dỗ những người đang sống theo xác thịt. Phao-lô đã dạy cho họ những điều rất căn bản trong nếp sống của con dân Chúa, mà ông gọi là cho họ uống sữa. Bởi vì, nếu ông dạy những điều sâu nhiệm về Lời Chúa cho họ thì họ không thể hiểu. Các tính xấu của xác thịt thể hiện rõ ràng qua sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Rõ ràng đó là nếp sống của những người không tin Chúa trong thế gian.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 như sau: Chính vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận thức và suy luận theo xác thịt nên họ đã chia bè, kết phái dựa theo các người đã rao giảng Tin Lành cho họ hoặc làm báp-tem cho họ. Vì thế, họ đã gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh. Việc làm của họ là hoàn toàn theo bản tính của xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 5 đến câu 7 như sau: Tất cả những người rao giảng Tin Lành, cũng như những người được Chúa ban cho các chức vụ trong các Hội Thánh địa phương, như người chăn, trưởng lão, chấp sự... đều là những người phụng sự Thiên Chúa. Chức vụ, thẩm quyền, và mọi ân tứ của họ đều đến từ Thiên Chúa. Mỗi người có những công việc do Chúa giao phó để xây dựng và bảo vệ Hội Thánh của Chúa, làm cho Hội Thánh được phát triển và đứng vững trong lẽ thật. Mỗi chức vụ và công việc trong Hội Thánh đều liên quan đến nhau và cùng chung một mục đích là tôn vinh Thiên Chúa. Có người bắt đầu một công việc. Có người khác tiếp tục công việc đó và hoàn tất nó. Mọi thành quả tốt đẹp trong Hội Thánh đều là bởi năng lực của Thiên Chúa. Vì thế, trong Hội Thánh không ai tài giỏi hơn ai.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Tất cả công việc trong Hội Thánh do con dân Chúa cùng nhau làm. Người làm nhiều, người làm ít. Người hết lòng làm, người làm cách chiếu lệ. Thậm chí, có người không làm. Nhưng trong ngày Đấng Christ đến, Đấng Christ sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo sự lao động của mỗi người. Sự ban thưởng đó sẽ dựa trên công sức lẫn tấm lòng của mỗi người trong khi họ làm việc.

Thưa Cha, con cầu xin Cha giúp cho các Hội Thánh địa phương ở khắp nơi học được lẽ thật trong phân đoạn Thánh Kinh này, để trong mỗi Hội Thánh địa phương đều có sự vui vẻ, hiệp một, tương thân, tương ái, cùng nhau xây dựng Hội Thánh và rao truyền Tin Lành. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
24/04/2023


Vũ Thị Thư
25/04/2023 14:01

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học về Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 3:1-8. Nguyện Ngài ở cùng dạy dỗ con, cho con hiểu Lời của Ngài và giúp con luôn sống theo Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, trong câu số 1 và câu số 2, thì con hiểu là Phao-lô đang khiển trách các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, bởi họ sống và suy nghĩ theo xác thịt, họ vẫn có tính xác thịt, bởi vì ở trong vòng họ có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ nhau. Họ không những hiểu sai về Tin Lành mà còn hiểu sai cả về những người giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Thay vì họ nhận thức là họ thuộc về Chúa, theo Chúa, nhưng họ lại nói là họ theo và thuộc về loài người là những người dạy Lời cho họ, gây ra sự phân rẽ bè đảng trong Hội Thánh, như câu 4 nói rằng:

“Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?”

Phao-lô nói rằng, ông nói với họ như với người xác thịt, họ chỉ đang có thể ăn sữa, chưa ăn được thức ăn, họ hiện tại chỉ đang là những con trẻ trong Chúa. Con trẻ thì là những người còn nhỏ, chưa hiểu biết, hành xử theo bản năng, thiếu sự khôn ngoan của một người trưởng thành. Họ ăn sữa vì họ còn nhỏ về thuộc linh, đức tin còn yếu, không tiếp nhận được đồ ăn cứng là những sự mầu nhiệm của Tin Lành, nên ông cho họ ăn sữa.

Thưa Cha, những người theo Chúa mà vẫn còn tánh xác thịt là vì người đó chưa được biến đổi hoàn toàn, người đó không sống và làm theo Lời Chúa, không hết lòng tìm kiếm Chúa và học về Lời của Ngài. Họ chỉ sống theo ý riêng và tiêu chuẩn xác thịt, nên yếu kém trong đức tin, suy nghĩ không bởi sự dẫn dắt của thánh linh và thần trí. Chính vì vậy mà họ mới vẫn giữ những bản tính cãi lẫy, tranh cạnh trong mình, và bước đi theo thế gian.

Thưa Cha, từ câu 6 đến câu 8, con hiểu rằng, mỗi người hầu việc Chúa, dù là người giảng Tin Lành hay giảng dạy Lời Chúa thì cũng đều chỉ là công cụ trong tay Chúa. Bởi sự chỉ định phân công của Chúa, và mỗi người nhận lãnh trách nhiệm và nhiệm vụ khác nhau, nhưng cũng đều là phục vụ hầu việc Chúa, làm thành ý muốn của Chúa. Giống như người trồng hay người tưới, nhưng Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên, Chúa mới là Đấng biến đổi mỗi người từ bên trong và khiến cho một người được tăng trưởng về thuộc linh và đức tin. Mỗi người sẽ nhận về phần thưởng cho mình, như đầy tớ hầu việc chủ và được nhận lãnh tiền công tiền thưởng của mình.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi một người đi theo Chúa đều trải qua một tiến trình, lớn dần lên trong đời sống thuộc linh, giống như một hạt giống chết đi thì nó mới mọc lên một cây mới, mầm cây đó lớn nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào nó có chịu hút các chất dinh dưỡng từ đất hay không. Hay là một em bé lớn nhanh hay chậm là phụ thuộc về em bé đó có được ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc hay không, nếu không thì nó sẽ chậm lớn và còi cọc. Là con dân Chúa, con thấy mình cần phải chịu khó ăn nuốt Lời của Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, để đời sống của con được biến đổi, lớn dần lên, thì con mới đứng vững vàng trong Chúa được mỗi khi gặp cám dỗ và thử thách. Như cái cây lớn khỏe thì đứng vững trước những cơn giông bão. Điều quan trong nữa mà con học được đó là con phải luôn nhìn lên Chúa, nhận biết Chúa là Chúa là chủ của mình và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Để rồi con có thể làm chủ chính mình, chết đi cái tánh xác thịt, nhưng bước đi và sống theo thần trí Chúa ban. Nguyện Ngài dạy dỗ dẫn dắt và cho con lớn lên mỗi ngày, từ bỏ mọi tánh xác thịt và sống đẹp lòng Chúa càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 25/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
25/04/2023 16:16

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, trong Hội Thánh có những anh chị em còn uống sữa, hành xử theo xác thịt. Những sự hành xử theo xác thịt ấy là ganh tỵ, cãi lẫy, chia rẽ... Những điều như vậy gây tổn hại đến Hội Thánh, và những ai sống theo xác thịt cần phải ăn năn tội, từ bỏ nếp sống ấy. Những ai "ăn thức ăn" ấy là những người hằng ngày đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận vâng theo Lời Chúa. Do đó, những người ấy có sự khôn sáng và đạt kết quả tốt trong những việc họ làm. Những người tin Chúa mà vẫn còn tính xác thịt là do họ không làm theo Lời Chúa dạy, cho dù người ấy có chia sẻ Lời Chúa nhiều thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu người ấy không làm theo thì cũng chỉ là người "uống sữa" mà thôi.

Kính thưa Cha, con cũng hiểu rằng, linh vụ xây dựng Hội Thánh chung, gây dựng đức tin của các anh chị em với nhau, đặc biệt là đối với các anh chị em mới đến với Hội Thánh, cần được gây dựng và khích lệ nhiều, thì tất cả những ai tham gia linh vụ ấy chính là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người. Mỗi người đều có bổn phận gây dựng Hội Thánh chung của Đấng Christ, và mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình. Đối với người được gây dựng, khích lệ thì chính Đức Chúa Trời sẽ qua linh vụ ấy mà làm cho người ấy lớn lên và vững vàng trong thuộc linh.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì những việc lành Ngài đã ban cho chúng con. Kính xin Cha giúp chúng con luôn sống theo thần trí của Đấng Christ và luôn sốt sắng trong linh vụ gây dựng Hội Thánh chung của Chúa được phát triển vững mạnh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
25/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
25/04/2023 20:24

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 3:1-8. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này, Sứ Đồ Phao-lô nêu ra nguyên nhân thứ ba khiến gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, là do con Chúa có khái niệm sai lầm về những người giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa. Các thánh đồ tại Cô-rinh-tô không hiểu rằng, những người Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa chỉ là công cụ trong bàn tay của Đức Chúa Trời, nên đã thần tượng hóa họ. Đây cũng là thực trạng hiện tại của Hội Thánh trong khắp thế gian, sự thần tượng hóa các bậc lãnh đạo tôn giáo đã tạo ra không biết là bao nhiêu giáo hội, giáo phái, gây ra một sự chia rẽ rộng khắp, mà con dân Chúa ở Việt Nam cũng có thể cảm nhận được ở ngay tại địa phương của mình.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Phao-lô nói với các thánh đồ tại Cô-rinh-tô như với những người xác thịt, như trẻ con, là ông trách họ, đáng lẽ với thời gian hơn 6 năm bước theo Đấng Christ, họ đã trở nên người thuộc linh, đã có thể hiểu biết những điều sâu nhiệm của Tin Lành. Nhưng thực trạng của họ là vẫn đang uống sữa, tiêu biểu cho các giáo lý vỡ lòng của Thánh Kinh, chứ chưa ăn được thức ăn, tiêu biểu cho các giáo lý sâu nhiệm của Thánh Kinh. Hai câu này cũng đã xác nhận trong hơn sáu năm đó, họ đã không sốt sắng đọc và suy ngẫm Lời Chúa qua sự giảng dạy của các sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Câu "vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt" cho thấy phần đông các thánh đồ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ mặc dù đã tin nhận Chúa nhưng vẫn sống theo thói quen, nếp nghĩ của con người cũ. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh xảy ra sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Ganh tị là bực tức khi thấy người khác có gì đó hơn mình. Lòng ganh tị luôn dẫn đến tranh cãi và chia rẽ.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 như sau: Một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một thực tế, các thánh đồ Cô-rinh-tô đã tin nhận Chúa mà vẫn thần tượng người giảng dạy mình, khoe mình thuộc về người này, người kia, thì vẫn là tính xác thịt. Vì người suy nghĩ theo thần trí thì hiểu rõ ràng rằng, ơn cứu rỗi mình nhận được là sự ban cho của Thiên Chúa được làm ra qua Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đứng đầu Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu câu 5 đến câu 7 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông và A-bô-lô chỉ là những tôi tớ của Đức Chúa Trời được Chúa sai dùng để giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho họ. Phao-lô đã trồng, nghĩa là ông là người đầu tiên đến gieo những hạt giống Đạo vào lòng họ và chăm cho hạt nảy mầm. A-bô-lô đã tưới, nghĩa là sau khi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập thì Sứ Đồ A-bô-lô đến giảng dạy giúp con dân Chúa hiểu biết thêm về Lời Chúa, giúp đức tin của họ lớn thêm. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô lặp lại hai lần câu "nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên" là muốn nhấn mạnh đến việc cả quá trình lớn lên của một người hoặc Hội Thánh địa phương đều bởi Đức Chúa Trời, những người giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa đều là tôi tớ của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Người rao giảng Tin Lành hay người giảng dạy Lời Chúa đều sẽ nhận phần thưởng tùy theo tấm lòng làm việc của họ. Tuy nhiên, điều này cũng áp dụng cho mọi con dân Chúa. Chắc chắn là Chúa đã sắm sẵn các việc lành cho mỗi con dân Chúa, Đức Chúa Jesus Christ sẵn sàng ban thêm sức, và Đức Thánh Linh sẵn sàng ban cho các ân tứ để người ấy thi hành và hoàn thành. Việc còn lại là con dân Chúa có khao khát được phụng sự Chúa, có khao khát sống cho Chúa hay không thôi!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng những ngày tháng còn lại trên đất này, con lại được Ngài ban cho thêm nhiều việc lành và biết tận dụng hết thời gian, sức lực mình có để phụng sự Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
25/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
25/04/2023 20:26

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,

Thưa Cha, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:1-8 như sau:

Lạy Cha, con hiểu rằng, khi con dân Chúa thiếu ăn nuốt Lời Chúa, họ thiếu hiểu biết thì thuộc linh họ yếu đuối. Khi những sự cáo trách, sửa phạt bằng Lời Chúa đến thì họ không chịu nổi bởi vì họ chưa biết cách cai trị bản tính xác thịt, họ rất dễ nóng giận, tranh cãi thay vì hạ mình. Phao-lô với tâm tình yêu thương, ông phải dạy họ những nếp sống cơ bản trong Chúa để họ lớn lên trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa. Tuy nhiên, sự lớn lên tùy vào tấm lòng mỗi người, họ sẽ nghe và làm theo thì họ sẽ lớn lên trong thuộc linh; hoặc nghe và không làm theo thì họ vẫn cứ sống trong xác thịt.

Thưa Cha, sự lớn lên trong thuộc linh rất quan trọng vì chúng con sống giữa thế gian tội lỗi. Nếu chúng con cứ sống trong sự yếu đuối thuộc linh chỉ vì chúng con không chịu học Lời Cha và áp dụng vào đời sống, chúng con đã tự ngang nhiên chống lại điều Cha đã kêu gọi trong sách Giô-suê 1:8. Sự yếu đuối trong thuộc linh sẽ là cớ cho ma quỷ tấn công, và chúng con sẽ phạm tội mà tự mình lìa xa tình yêu của Cha, dẫn đến sự hư mất linh hồn.

Lạy Chúa, con học được rằng, nếu con không ăn nuốt Lời Chúa, không làm theo sự giảng dạy của người chăn, trưởng lão dạy con bằng chính Lời Chúa thì con vẫn yếu đuối trong xác thịt và sẽ phạm tội, vì không làm chủ được xác thịt.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi Chúa sai con làm việc gì, kết quả cuối cùng là do chính Chúa quyết định. Việc của con là hết lòng làm như là làm cho Chúa, chính Chúa là Đấng phán xét việc làm dựa theo tấm lòng của con dân Ngài. Khi chúng con hiểu được như thế, chúng con không lên mình kiêu ngạo, không nản lòng khi kết quả không như mình mong muốn mà vui mừng, bình an phó dâng trọn mọi sự lên Chúa, Đấng biết hết mọi sự ngay cả tư tưởng trong tấm lòng mỗi con người. Cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Chúa, con thật vui mừng khi Chúa dạy dỗ con những điều trên đây. Kính xin Chúa ban năng lực, nhắc nhở con để con sống đúng với sự con suy ngẫm, để đời sống con luôn được vui mừng bình an trong ơn yêu thương của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
25/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/04/2023 21:48

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Những trẻ con trong Đấng Christ là những người mới đến với Chúa, chưa đủ thời gian để ăn nuốt Lời Chúa nhiều, nên chưa trưởng thành. Họ vẫn còn có những hành xử theo bản tính xác thịt của con người cũ.

Những người trưởng thành trong Chúa là những người có sự hiểu biết Lời Chúa qua sự sốt sắng chuyên tâm ăn nuốt Lời Chúa, tập rèn nếp sống tin kính Chúa mỗi ngày. Những hành xử của họ theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

Nhưng cũng có những người thời gian đến với Chúa đã lâu, vài năm cho tới vài chục năm, nhưng vẫn chưa phải là người thuộc linh, người trưởng thành trong Chúa. Bởi vì họ vẫn giữ lại bản tính thuộc về xác thịt như ganh tị, tranh cãi và chia rẽ. Vì thế, họ không có sự hiểu biết Lời Chúa thêm lên, ngoài những điều cơ bản như một người mới đến với Chúa.

2. Những người phân bì giữa các anh chị em cùng Cha xem họ là môn đồ của ai là người không hiểu được sự hiệp một trong Chúa. Cũng không hiểu rằng, những người rao giảng Tin Lành, hay dạy dỗ Lời Chúa đều là tôi tớ của Chúa, hầu việc Chúa.

3. Người trồng là người rao giảng Tin Lành, như người gieo hạt giống xuống đất. Người tưới là người chăm sóc, người chịu trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa. Họ là những người phục vụ theo ơn Chúa cho họ. Họ chỉ làm tròn bổn phận Chúa giao cho họ, còn sự trưởng thành hay không là ở nơi mỗi người với Chúa có chịu ăn nuốt Lời Chúa và để Lời Chúa thánh hóa mình không.

4. Người trồng và người tưới là một, bởi họ cùng một mục đích hầu việc Chúa. Chúa sẽ ban cho mỗi người phần thưởng tùy theo tấm lòng hầu việc Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa không dựa trên cách thức làm việc hay kết quả công việc để ban thưởng.

Bài học con rút ra:

1. Chỉ có sự ăn nuốt Lời Chúa và hạ mình trước Chúa để Lời Chúa thánh hóa mình, thì bản tính con người cũ mới chết đi. Vì vậy, sự chuyên tâm học Lời Chúa và tập rèn nếp sống tin kính mỗi ngày là rất quan trọng.

2. Như người trưởng thành cần ăn thức ăn thể nào thì con cũng cần suy ngẫm để học biết những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa, để nuôi dưỡng đức tin lớn lên.

3. Việc rao giảng Tin Lành hoặc chăm sóc, chia sẻ Lời Chúa là những việc con cần sốt sắng làm. Đó là cơ hội Chúa ban cho con dân Chúa được thể hiện tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa để được Chúa ban thưởng.

Nguyện xin Chúa ban cho con được sự sốt sắng, trung tín trong các công việc, để con được xứng đáng nhận những phần thưởng Chúa ban cho.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/04/2023


Vũ Triệu Hùng
25/04/2023 22:10

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô không thể giảng dạy, chia sẻ những sự hiểu biết sâu nhiệm cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô như những người trưởng thành trong Chúa, vì họ vẫn còn con trẻ trong Đấng Christ, mặc dù họ đã trải qua vài năm sau khi tin nhận Chúa.

Trước đây, trong thời gian 18 tháng Phao-lô rao giảng Tin Lành và ở đó giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì Phao-lô chỉ cho họ uống sữa, tức là chỉ dạy những giáo lý căn bản của Thánh Kinh, chứ chưa cho họ ăn thức ăn, là dạy cho họ biết những sự sâu nhiệm về Lời Chúa. Giờ đây, sau sáu năm kể từ khi Hội Thánh Cô-rinh-tô được thành lập, thì Phao-lô nhận thấy họ cũng chưa thể tiếp nhận được những sự sâu nhiệm về Lời Chúa.

Lạy Cha, con hiểu câu 3 như sau: Chính vì họ chỉ uống sữa, không chịu lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, không để Lời Chúa thánh hóa, thanh tẩy mình, nên phần nhiều con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn sống theo lý trí, theo con người cũ, chứ không sống theo thần trí. Vì thế, họ có những sự ganh tỵ, cãi lẫy và chia rẽ chẳng khác nào người thế gian.

Lạy Cha, con hiểu câu 4 như sau: Phao-lô lấy ví dụ thực tế đang diễn ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô chứng minh họ có tính xác thịt như ông nói đó là: Có những con dân Chúa tranh cãi, chia phe khi họ nói mình là môn đồ của Phao-lô, người khác nói mình là môn đồ của A-bô-lô. 

Thưa Cha, con hiểu câu 5 đến câu 7 như sau: Trước sự chia rẽ theo tính xác thịt của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, thì Phao-lô khẳng định ông và A-bô-lô chỉ là tôi tớ làm những công việc Chúa ban ơn và giao phó. Chính sự khẳng định này của Phao-lô nói lên họ chỉ là những con người rất bình thường, được Chúa thương ban cho cơ hội phục vụ Ngài mà thôi.

Phao-lô đã trồng nghĩa là Phao-lô đã rao giảng Tin Lành khiến họ biết và tin nhận Tin Lành. A-bô-lô đã tưới nghĩa là A-bô-lô chăm sóc, giảng dạy Lời Chúa cho những người đã tin nhận Tin Lành.

Phao-lô lặp lại hai lần câu “nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” khẳng định một cách chắc chắn, chính Chúa là Đấng sẽ khiến con dân Chúa được lớn lên trong đức tin và sự hiểu biết Lời Chúa chứ không phải bất kỳ ai. Thực tế đã chứng minh, khi con dân Chúa tại thành Rô-ma yêu kính, tin cậy Chúa thì họ ngày càng có đức tin mạnh mẽ và lớn lên trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa. Nhưng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không yêu kính Chúa, không tin cậy Ngài, thì dầu tin Chúa bao năm, họ vẫn như con trẻ trong đức tin và non yếu trong sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Người trồng và người tưới là một, nghĩa là những người rao giảng Tin Lành hay giảng dạy Lời Chúa đều là những tôi tớ thi hành những ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cũng như trong Hội Thánh, Chúa giao cho mỗi người những công việc khác nhau theo sự biết trước và tùy theo năng lực của mỗi người, để mang lại sự lợi ích và gây dựng chung. Nhưng phần thưởng của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo tấm lòng và chăm chỉ, chịu khó làm những công việc Chúa giao phó. 

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa và luôn hết lòng trung tín với những công việc Chúa giao phó. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
26/04/2023 06:19

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 3:1-8:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ắng quá thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quở trách con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô có sự tranh cãi, ganh tị, gây chia rẽ với nhau trong Hội Thánh theo tính xác thịt, ông nói họ sống vẫn theo lý trí chứ không theo thần trí, vì họ nói: “Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô.” Qua đó thì họ sống không khác gì người thế gian.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô dạy họ phải sống và suy nghĩ theo con người thuộc linh. Người thuộc linh là không có sự tranh cãi, ganh tị mà sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô hay A-bô-lô là do Chúa ban cho để phục vụ Chúa “Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người”.

Thưa Cha, câu 6 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô trồng còn A-bô-lô tưới có nghĩa là, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng Tin Lành, thành lập Hội Thánh ở tại Cô-rinh-tô, và sau đó, A-bô-lô là người giảng dạy Tin Lành cho họ hiểu biết hơn Lời của Ngài. Thì nếu họ chịu tiếp nhận, tấm lòng của họ với Chúa là đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo thì họ sẽ lớn lên về thuộc linh lẫn thuộc thể, không còn uống sữa. Ông và A-bô-lô chỉ là những người tôi tớ của Chúa.

Thưa Cha, câu 8 con được hiểu rằng “Người trồng và người tưới là một.” Nghĩa là cùng một công việc nhà Chúa: rao giảng Tin Lành, thành lập Hội Thánh địa phương và dạy dỗ cho con dân Chúa, người mới tin nhận Chúa. Những công việc đó đều là việc Chúa đã đặt để, tùy mỗi người có sự sốt sắng khác nhau, và Ngài sẽ ban thưởng tùy việc làm của mỗi người.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha qua Lời dạy của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Con học được là trong chương trình của Ngài, mọi người đều có công việc của Ngài giao, không ai là không có, bất kể người đó như thế nào, già hay trẻ, mỗi người bởi tấm lòng hầu việc Ngài thì Ngài sẽ ban ơn cho. Xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con được dự phần vào việc trồng của Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Lời Ngài giúp cho con hiểu biết được hơn, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con, dạy dỗ con, giúp con được hiểu và sống theo Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
26/04/2023


Trần Thị Tâm
26/04/2023 06:55

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con. Hôm nay con suy ngẫm Lời Chúa, và con xin ghi lại những ý chính về sự hiểu của mình. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng và hiểu biết trong khi suy ngẫm ạ.

Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 3:1-8 này, nói về lý do chia rẽ, xáo trộn trong Hội Thánh. Đó là những người tin Chúa nhưng thuộc linh của họ chỉ như đứa trẻ con đang ăn sữa, họ vẫn còn mang bản tính xác thịt ưa muốn sự thuộc về thế gian hơn là yêu Chúa. Họ vẫn còn ganh tị, tranh cạnh và chia rẽ nhau trong Hội Thánh. Đó là một trong những nguyên nhân chia rẽ trong Hội Thánh. Còn “ăn thức ăn” hàm chứa sự trưởng thành trong thuộc linh, họ hiểu biết Lời Chúa và cư xử theo ý muốn của Thiên Chúa hơn yêu mến những sự của thế gian.

Thưa Cha, Phao-lô và A-bô-lô cũng chỉ là con người bình thường, là tôi tớ của Ngài. Họ dù được giao làm hai công việc khác nhau nhưng đều làm theo ý muốn của Thiên Chúa, họ làm các công việc gieo và tưới nước cho cây lớn lên. Nhưng không phải vì họ mà cây lớn lên, mà họ chỉ là tôi tớ của Chúa. Chính Thiên Chúa mới là Đấng thực sự làm cho cây lớn lên. Tất nhiên khi họ làm việc thì họ được nhận phần thưởng tùy theo từng công việc họ làm ạ.

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn có sự ham mến học Lời Chúa, hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn mỗi ngày ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
26/04/2023


Lâm Việt Thành
26/04/2023 07:00

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:1-8.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Qua những chương đầu tiên, có thể thấy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã gặp nhiều vấn đề trong đời sống theo Chúa. Phao-lô đã nắm được tình hình của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô nên đã gửi đến họ những lời khuyên bảo, giải thích, nhắc nhở. Việc được giảng giải đúng và hiểu đúng rất quan trọng đối với con dân Chúa. Tuy nhiên cũng cần sự hạ mình tiếp nhận thì mới hiểu được.

Phao-lô cũng tin Chúa, nhưng có lẽ ông bởi lòng yêu kính Chúa và sốt sắng trong việc nhà Chúa nên được Chúa ban cho sự hiểu biết và hiểu đúng. Đời sống ông trưởng thành mạnh mẽ, vững vàng.

Ngược lại, có những người tin Chúa nhưng vẫn sống theo tánh xác thịt, không chịu ăn nuốt Lời Chúa nên họ vẫn là con trẻ yếu đuối. Trước tiên, cần tiếp nhận những điều cơ bản, sự tiếp nhận này cần đều đặn thì dần dần họ mới có thể tiếp nhận thêm những điều khác.

Việc dành thời gian ăn nuốt Lời Chúa, để hiểu biết Lời Chúa, để Lời Chúa thánh hóa mình là rất quan trọng, giúp con dân Chúa vững vàng và mạnh mẽ. Giống như những lời của Phao-lô viết cho họ là những lẽ thật, nếu họ vâng theo thì sẽ được thánh hóa, được hiểu đúng và mang lại kết quả. Vậy nên, ngoài việc học Lời Chúa cũng cần tiếp nhận những sự dạy dỗ từ những người chăn dắt mình, từ những anh chị em cùng Cha chân thật sẽ giúp con dân Chúa được lớn mạnh.

Con người cũ vốn dĩ bị băng hoại, tội lỗi, xấu xa. Không phải ai tin Chúa rồi cũng trở nên tốt đẹp ngay. Chúa ban cho mỗi người sự tự do lựa chọn. Việc lựa chọn từ bỏ chính mình, sống theo Lời Chúa hay vẫn sống theo bản tính cũ là do mỗi người.

Cũng vì cứ sống theo con người cũ, bản tánh xác thịt mà sinh ra những sự ganh tị, tranh cãi và chia rẽ trong Hội Thánh. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã phân biệt người này với người kia, chia rẽ nhau.

Thực tế thì người trồng kẻ tưới là một. Tất cả đều hầu việc Chúa, đều mong muốn mang đến ích lợi cho con dân Chúa, cho công việc của nhà Chúa. Vì họ theo tánh xác thịt, vì lợi cá nhân, ích kĩ theo tánh xác thịt con người cũ nên đã suy nghĩ và phán đoán mọi sự sai trật.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con dân Chúa cần có sự chăm chỉ ăn nuốt Lời Chúa, chịu tiếp nhận sự giảng dạy của những người Chúa đặt để chăn dắt mình, hạ mình vâng phục lẫn nhau. Như vậy mới ngày càng trở nên mạnh mẽ và vững vàng trong Chúa.

Lời Chúa sẽ giúp con dân Chúa có sự hiểu đúng, suy xét mọi sự theo tiêu chuẩn của Chúa. Không dựa vào tiêu chuẩn của mình hay của thế gian.

Cần để Lời Chúa thánh hóa mình, chịu từ bỏ bản tánh xác thịt, sống nếp sống mới trong Chúa. Biết nghĩ về lợi ích chung của Hội Thánh trong sự hầu việc Chúa. Cần làm tròn bổn phận và các công việc Chúa giao cho mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
26/04/2023


Nguyễn Thị Lan
26/04/2023 08:52

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha đã cho con có thời gian, sức khỏe, phương tiện để con được học Lời Ngài. Thưa Cha, đoạn này con hiểu là:

Phao-lô buồn lòng về những anh chị em tin Chúa đã lâu mà chưa hiểu được những điều sâu nhiệm trong Chúa, chưa tự ăn nuốt được thức ăn, vẫn cần phải bón sữa.

Lý do chính Phao-lô đưa ra là vì họ còn giữ trong mình bản tánh xác thịt chưa chịu từ bỏ, còn sống theo thói xấu của người thế gian, như những lời Phao-lô quở trách ở câu 3, 4.

Khi đã chăm lo những sự thế gian, thì sẽ không còn thời gian cho Chúa, không dành tâm trí suy ngẫm về Lời Chúa để Lời Chúa thánh hóa. Nếp sống con người cũ dần dần làm chủ và che mắt, để không còn nhận ra những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa, không còn vui thích trong sự ăn nuốt Lời Chúa, không còn tiếp nhận trong những lời khuyên, giảng dạy phải lẽ.

Thưa Cha, con hiểu: Đây không phải chỉ xảy ra cho con dân Chúa Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, mà là tình trạng chung của nhiều Hội Thánh cho đến thời nay, vẫn xảy ra như vậy. Khi một người được nghe về Tin Lành Cứu Rỗi, thì vui mừng tiếp nhận, sau đó không sốt sắng chịu học Lời Chúa và cẩn thận làm theo, đức tin chỉ ở cơ bản, không lớn lên theo thời gian. Hoặc có khi vẫn mỗi tuần được nghe người chăn giảng giải Lời Chúa, nhưng nghe rồi để đấy, không chịu ăn nuốt học áp dụng theo, không chịu tự mình tìm kiếm Chúa thì cũng không thể lớn lên, thuộc linh vẫn còi cọc.

Câu 3, Phao-lô nhấn mạnh tội lỗi nguy hiểm cần tránh, đó là: Sự ganh tị, tranh cãi, chia rẽ trong vòng anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Con hiểu đây là tính rất xấu, xấu hơn rất nhiều tính xấu của người không biết Chúa. Vừa thể hiện thiếu sự hiệp một, không yêu thương, vừa chứa chấp trong lòng sự hận ghét, kiêu ngạo, mang tính hủy phá công việc nhà Chúa. Rõ ràng đây là việc làm của xác thịt, hậu quả không những hủy hoại tâm linh chính người đem lòng ganh tị, tranh cãi, mà còn gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh, rất nguy hiểm đến cả một Hội Thánh.

Hội Thánh Chúa thật do chính Chúa lập ra, phải là sự hiệp một, trật tự, đầy ơn phước, bền vững trường tồn trong mọi thử thách, nghịch cảnh. Không phải sự cãi cọ, mạnh ai nấy thắng, thăng trầm theo thời gian, cao trào theo điều kiện, hoàn cảnh, kết bè đảng chia rẽ như nhiều những tổ chức, giáo hội giáo phái do con người tự lập ra.

Câu 5 đến câu 7, Chúa dùng Phao-lô để dạy dỗ con rằng: Con cần tìm kiếm Chúa để Chúa giúp con lớn lên trong đức tin.

Phao-lô rao giảng Tin Lành được ví như người trồng. A-bô-lô giảng Tin Lành được ví như người tưới. Việc trồng hay tưới, ai nấy đều quan trọng như nhau, đều là tôi tớ hầu việc trong nhà Chúa, hướng đến Chúa. Nhưng việc lớn lên là ở người đó với Chúa. Cũng vậy, ngày nay, người chăn giảng Lời Chúa mỗi tuần, hằng ngày chăm bón, tự con phải ăn nuốt, tự đến với Chúa, thì con mới lớn lên được.

Con hiểu câu 8 là: Người trồng và tưới đều trong sự hiệp một, vì Chúa. Chúa sẽ ban thưởng tùy theo sự lao động của mình nghĩa là tùy vào tấm lòng, việc làm mỗi người.

Bài học con nhận được:

1). Con sẽ nhanh chóng đến với Chúa, tìm kiếm Ngài qua Lời Ngài và qua sự thưa chuyện, cầu nguyện với Ngài mỗi ngày.

2). Khi Chúa cho con nói Chúa hay chăm sóc thuộc linh, thuộc thể ai đó, con cần hết lòng làm như làm cho Chúa, con cầu nguyện Chúa tác động vào tấm lòng người con được chăm, được nghe nói. Bản thân con chỉ là công cụ trong tay Chúa. Con nhỏ bé không thể làm gì được hơn. Con không được kiêu ngạo, phạm thượng vượt quyền Chúa.

Nguyện sự suy ngẫm trong phân đoạn Thánh Kinh này giúp con nhìn lại đời sống theo Chúa của con, bài học giúp con tỉnh thức nhìn ra sự còi cọc thuộc linh của con, để con biết nhanh chóng sốt sắng tìm kiếm Chúa. Con xin Chúa giúp con lớn lên mỗi ngày càng hơn trong đức tin, để Chúa, người chăn, các trưởng lão và anh chị em không phải buồn lòng thêm hơn về con, để ngày Cha đến, con được Cha khen thưởng.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/04/2023



Lê Minh Dương
26/04/2023 17:19

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 3:1-8. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Phao-lô thất vọng về những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù tin Chúa đã lâu, dù được chăm sóc thuộc linh một cách đầy đủ nhưng họ vẫn chưa trưởng thành thuộc linh. Vì thế, ông không thể nói với họ như người thuộc linh, mà nói với họ như người xác thịt, như con trẻ trong Đấng Christ.

Thưa Cha, Phao-lô đã giảng dạy Lời Chúa cho họ suốt 18 tháng, nhưng ông chỉ cho họ "uống sữa". Nhưng trải qua 6 năm khi ông viết thư này cho họ thì họ vẫn vậy, họ không thể ăn "thức ăn". Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, "uống sữa" là nói đến những giáo lý vỡ lòng của Thánh Kinh, như một đứa trẻ khi mới sinh ra chỉ biết uống sữa mà không thể ăn thức ăn khác. Còn "thức ăn" thì nói đến những giáo lý sâu nhiệm của Thánh Kinh. Như một người trưởng thành họ có thể thưởng thức nhiều món ăn khác nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chưa trưởng thành thuộc linh là do họ cứ sống theo xác thịt, không ham thích, sốt sắng học và làm theo Lời Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng, thức ăn thuộc thể cần thiết và nuôi lớn con người xác thịt này thế nào, thì thức ăn thuộc linh cũng cần thiết như vậy để nuôi sống phần thân thể thiêng liêng là tâm thần cũng thế ấy. Vì thế, nếu không ưa thích ăn nuốt Lời Chúa, không thích suy ngẫm Lời Chúa thì làm sao thuộc linh một người được khỏe mạnh.

Thưa Cha, vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để cho con người xác thịt của họ sống lại, cụ thể thì Phao-lô có nói đó là ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Có người thì xem Phao-lô là đầu của họ, có người thì xem A-bô-lô là đầu của họ thay vì xem Chúa Jesus là đầu của họ, Đấng đã chết thay cho họ. Trong khi Phao-lô, A-bô-lô chỉ là những công cụ trong tay Chúa. Như Phao-lô có nói ông là người trồng, nghĩa là, ông là người đã thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. A-bô-lô là người tưới, có nghĩa là sau khi Phao-lô rời khỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì ông chính là người được Chúa tiếp tục dùng ông để chăm sóc thuộc linh cho họ. Dù Phao-lô, và A-bô-lô có đầy dẫy thánh linh, nhưng hai ông cũng như con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ chỉ là con người xác thịt, yếu đuối. Nếu không bởi sức Chúa thì hai ông không thể làm được gì.

Thưa Cha, con biết rằng Chúa, người chăn, trưởng lão luôn muốn con mỗi ngày được trưởng thành. Nhưng nếu con cứ đi theo Chúa mà không thấy tiến bộ thì Chúa, người chăn, và trưởng lão sẽ thất vọng về con. Con biết rằng, là con dân của Chúa thì phải ham thích Lời của Ngài, nếu không thì con cũng có thể như những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Thưa Cha, xin Ngài ban cho con tấm lòng, để con sống mỗi ngày như là ngày mai Chúa sẽ đến, để con không phải hối tiếc về những gì đã đi qua.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
26/04/2023


Bùi Thị Thùy
26/04/2023 23:15

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời. Cha ơi, con vui mừng cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, cho con thêm cơ hội và thời gian để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay, con xin kính dâng lên Cha trong thì giờ này, xin Đức Thánh Linh chỉ dạy con, cho con đọc và hiểu Lời Ngài càng hơn.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã bày tỏ và dạy dỗ cho con hiểu. Qua bài học hôm nay, con hiểu những câu trong phân đoạn Thánh Kinh này là, ông Phao-lô là người gieo hạt giống, hạt giống là Đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời. Ông Phao-lô nói rằng tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng và người tưới đều giống nhau, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.

Người trồng và người tưới cả hai đều giống nhau, nhưng Chúa sẽ ban phần thưởng cho mỗi người tùy theo công việc của mình làm, dù với chúng ta, mỗi người công việc khác nhau nhưng mỗi người đều là công cụ trong tay Chúa. Bởi vì người tin Chúa còn yếu đức tin, chưa hiểu hết sự mầu nhiệm của Lời Chúa cũng như chưa hiểu hết Lời Ngài. Cũng giống như con, cần phải học và đọc Lời Ngài mỗi ngày thì con mới lớn lên không như trẻ con nữa.

Lạy Chúa, xin Ngài dẫn dắt con đi trong Lẽ Thật của Lời Ngài. Lạy Chúa, con vẫn còn hành xử theo tính xác thịt, có những lúc con còn nóng giận bực tức chồng con của con, con còn la hét lớn tiếng với chồng của con, con biết đó là điều không đúng, phạm tội với Ngài nhưng con không tự mình kiềm giữ được, giờ đây con cũng xin Cha tha thứ hết những tội mà con đã vấp phạm nhiều lần với Cha. Xin Cha thánh hóa con, cho con từ nay sống theo ý Cha là tốt lành, con cảm tạ ơn Cha. Lời cầu xin con dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
24/04/2023


Huỳnh Christian Anh
30/04/2023 06:47

 Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

 1Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những ngư ời thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một cơ hội nữa để con được học và suy ngẫm Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con, xin Chúa giúp con hiểu biết Lời Chúa càng hơn trong mỗi lần con suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:1-8 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là Lời dạy của Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và cũng là lời dạy cho hết thảy con dân Chúa của chúng con trong các thời đại. Thưa Cha, trong thời đại của con, con cũng nhìn thấy và kinh nghiệm được những sự ganh ghét, cãi lẫy, chia phe đảng giữa một số con dân Chúa này với một số con dân Chúa khác ở cùng một Hội Thánh. Thưa Cha! Con hiểu rằng, sở dĩ có những việc như vậy xảy ra trong Hội Thánh địa phương là vì con dân Chúa không có sự hiểu biết đúng về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa. Con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô mà Phao-lô đang nói đến đây là điển hình cho con dân Chúa ở những địa phương khác trong mọi thời đại.

Thưa Cha! Pha-lô đã gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là các anh chị em cùng Cha, tức là Phao-lô đã công nhận họ cũng thuộc về Đấng Christ giống như ông. Nhưng ông không thể nói với họ như những người thuộc linh mà chỉ có thể nói với họ như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy. Là vì hiện tại họ không có thể hiểu biết sâu nhiệm về lời Chúa, họ chỉ có thể biết những giáo lý căn bản như sự ăn năn, sự tha tội và sự sống đời đời. Họ chỉ hiểu một cách máy móc như vậy nhưng họ không hiểu thế nào là lối sống của một người thật lòng ăn năn tội, họ không hiểu khi một người đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội thì phải sống thánh khiết không phạm tội nữa. Và họ cũng không hiểu để được sự sống đời đời thì phải hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ tất cả điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Và để có thể làm được như vậy thì họ phải ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày, họ cần phải sốt sắng trong việc học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Họ phải ý thức được rằng họ không thể cứ ăn sữa như trẻ con mãi được mà họ phải ăn những thức ăn cứng, những thức ăn có thể giúp họ hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa. Có như vậy thì họ mới có thể sống một đời sống mới trong Chúa.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, qua sứ đồ Phao-lô, Chúa đã chỉ ra cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thấy được sự phạm tội của họ, sự ganh tị, tranh cãi và chia rẽ bởi vì họ đã sống theo xác thịt, theo sự nhìn nhận bằng con người xác thịt. Họ không hiểu rằng, Phao-lô, A-bô-lô hay ai khác đem Tin Lành đến cho họ, giảng dạy Lời Chúa cho họ, là đều làm việc cho Chúa. Tùy theo tấm lòng và sự sốt sắng trong công việc của mỗi người mà Chúa sẽ ban thưởng cho người đó.

Tất cả họ đều làm việc cho Chúa, việc thành hay bại đều do Chúa ban cho nên mọi vinh quang sẽ thuộc về Chúa, không thuộc ai khác và sứ đồ Phao-lô, A-bô-lô hay sứ đồ nào khác cũng không dám dành sự vinh quang về mình. Vì vậy, con dân Chúa không nên tôn sùng người rao giảng Tin Lành hay người giảng dạy Lời Chúa cho họ. Và càng không nên vì yêu thích người này hơn người kia, mà chia phe đảng, ganh ghét lẫn nhau. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, con cần phải có một thái độ kính trọng và biết ơn người đem Lời Chúa và giảng dạy Lời Chúa cho mình. Để thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đó thì con cần phải hết lòng vâng phục và làm theo những gì mà người chăn cùng các Trưởng Lão dạy dỗ, hướng dẫn. Con phải hết lòng chuyên tâm học Lời Chúa để có sự hiểu biết về Lời Chúa càng hơn, hiểu được sự màu nhiệm trong Lời Chúa. Và Lời Chúa sẽ thánh hóa con, giúp con có một tâm thần sáng suốt và một thần trí với đầy năng lực đến từ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có sự hiểu như trên. Cầu xin Lời Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ, thánh hóa con, giúp con tránh xa tội lỗi và hoàn toàn sống thánh khiết đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
30/04/2023


Nguyễn Thị Nhung
03/05/2023 00:25

I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa

Kính Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khoẻ để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 3:1-8 Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của lời Chúa.

Thưa Cha con hiểu rằng
- Phao-lô công nhận Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô là anh chị em cùng Cha, vì họ là những người đã tin nhận Tin Lành và đã được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, Phao-lô nói với họ như những người xác thịt, và gọi họ như những đứa trẻ con cần sữa, những người mới tin Chúa như những con trẻ còn non dại, trẻ con phải uống sữa và phải uống trong một thời gian dài, mới có thể dần lớn ưu lên được. Người mới tin Chúa cũng vậy, cần phải chăm chỉ ăn nuốt lời Chúa, để trưởng thành thuộc linh và không hành xử theo tính xác thịt.

- Thưa Cha, con ấn tượng với từ đã cho uống sữa và từ bây giờ cũng chưa thể ăn, có lẽ Phao-lô đã rất buồn lòng về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, suốt 18 tháng ông đã giảng dạy lời Chúa cho họ, nhưng trong họ có sự tiến bộ lời Chúa chậm chạp, con thấy rằng tình trạng này rất nguy hiểm, nếu tin Chúa và được Chúa cứu rồi, nhưng còn không ăn nuốt lời Chúa, thì tâm trí họ sẽ nghĩ gì? Tâm trí họ bị lấp đầy bởi những cám dỗ ở ngoài thế gian kia.

- Thưa Cha, là con dân Chúa được Phao-lô giảng dạy về lời Chúa, con nghĩ rằng con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô biết nếp sống đạo, nhưng ở đó lại có sự tranh cãi, họ hành xử như những người ở ngoài thế gian theo tính xác thịt, họ tranh cãi và hiểu sai khái niệm về người giảng lời Chúa, người thì nói họ thuộc về môn đồ của Phao-lô, người nói họ thuộc về môn đồ của A-bô-lô. Thưa Cha, con dân Chúa không thể lập bè đảng phe phái, tranh cãi hay tôn vinh người giảng dạy lời Chúa. Người Chăn hay trưởng lão con hiểu là con vẫn phải vâng phục , tôn trọng và nghe lời hướng dẫn, những sự không sai nghịch với lời Chúa, vì họ là những người được Chúa đặt để chăm sóc con.

- Thưa Cha, Phao-lô là người trồng vì ông là người lập lên Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô,
A-bô-lô đã tưới vì ông là người giảng dạy lời Chúa, cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô. Thưa Cha người được Chúa đặt để, để chăm sóc con dân Chúa cũng là tôi tớ của Đức Chúa Trời, họ có nhiệm vụ gây dựng đức tin và sự hiểu biết lời Chúa cho con dân Chúa, nhưng để lớn lên trong Chúa thì đó là sự tìm cầu lời Chúa giữa họ với Chúa.

Thưa Cha Phao-lô, A-bô-lô hay ngày nay là người chăn trưởng lão hay mỗi một con dân Chúa, mỗi người đều có trách nhiệm gây dựng và phát triển Hội Thánh, tùy theo tấm lòng sẽ được Đức Chúa Jesus Christ khen thưởng xứng đáng.

Thưa Cha con học được rằng là một con dân Chúa, con không thể sống theo tính xác thịt, mà con phải chậm rãi, nương nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn con.
- là một người mới tin Chúa, hay trong Hội Thánh lâu năm, mà không sốt sắng học lời Chúa, không có lòng xây dựng Hội Thánh, không trau dồi thuộc linh cho mình, sẽ khiến cho bản thân trở về con người cũ, dần nguội lòng với Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu lời Cha trong con. Nguyệ lời Cha luôn trong con. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trung tín yêu thích học lời Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
03/05/2023.


Nguyễn Công Hải
03/05/2023 07:44

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài cho con được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 3: 1-18.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình.”
Sau đây, con xin được nêu sự hiểu của con về phần đoạn thánh kinh trên.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 có nghĩa là: Khi Phao-lô rao giảng Tin Lành cho người dân Cô-rinh-tô, ông biết họ là những người yếu đuối đức tin, họ còn sống trong xác thịt mặc dù đã tin nhận Tin Lành, nên ông đã xem họ như những đứa trẻ trong Đấng Christ và dạy dỗ họ những điều cơ bản nhất, dễ hiểu nhất mà không dạy dỗ họ như những người trưởng thành về thuộc linh để có thể hiểu được những sự sâu nhiệm của Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu câu 2 và câu 3 rằng: Khi đứng trước những con dân Chúa non nớt, yếu đuối và mới đến với Tin Lành, mới tin nhận Chúa Cứu Thế. Phao-lô đã không thể cho họ ăn những thức ăn thuộc linh như dành cho người trưởng thành, là những thức ăn thô. Ngược lại, ông đã kiên trì chăm sóc họ bằng những điều đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất như cách người mẹ chăm sóc con nhỏ khi còn thời khi bú sữa. Ông hiểu khi họ chưa thể tiêu thụ được những lời khó hiểu thì ông không thể dạy họ bằng những giáo lý cao xa. Điều đó không khác gì cho trẻ con tập bú ăn những thức ăn thô. Và do sự yếu đuối, non nớt chưa được trưởng thành trong thuộc linh, nên con dân Chúa tại đó vẫn còn sống trong xác thịt, họ chưa có được sự đổi mới trong đời sống theo Chúa nên họ vẫn còn bước đi theo thế gian, Hội thánh có sự ganh tị, tranh cãi, chia sẽ thiếu sự hiệp một.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 4 và câu 5 như sau: Chính vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô còn sống theo thế gian, suy nghĩ hành động theo xác thịt, chia bè kết đảng và không sống theo tiêu chuẩn và bản tính của Đấng Christ. Họ đã lý luận, nhận thức theo người rao giảng cho họ và nhận làm môn đồ của người rao giảng cho họ như nhận Phao-lô hay A-bô-lô thay vì thật lòng tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn họ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6, câu 7 rằng: Một người rao giảng và được Chúa chọn để đưa Tin Lành cứu rỗi thì như người gieo những hạt giống tâm linh vào cho người khác, để người được nghe tin nhận Tinh Lành. Nhờ sự phục vụ đó mà nhiều người được biết đến và Tin Lành được truyền ra khắp nơi. Nhưng khi Tin Lành được đâm rễ trong lòng người thì cần người chăm sóc, dạy dỗ, khuyên bảo để Tin Lành trong người đó được lớn lên, vững mạnh như cái cây được chăm sóc, được tưới nước vậy. Phao-lô dùng hình ảnh sự giao giảng của mình như là người trồng, còn A-bô-lô là người tưới, mỗi người được Chúa giao nhiệm vụ trong việc rao giảng và chăm sóc, dạy dỗ, gây dựng Hội Thánh. Nhưng một người chỉ có thể được trưởng thành về thuộc linh và được lớn lên trong đức tin là nhờ vào sự ban cho của Đức Chúa Trời cũng như tấm lòng muốn lớn lên mạnh mẽ trong người đó.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 8 có nghĩa là: Một người làm công việc của nhà Chúa, dù là người rao giảng Lin Lành, người dạy dỗ, người nâng đỡ, chăm sóc, quở trách… là công việc của Hội Thánh, là công việc của Chúa đã kêu gọi để đưa nhiều người đến với Tin Lành cứu rỗi và trưởng thành trong thuộc linh, từ đó Hội Thánh ngày càng được phát triển, vững mạnh… Thì mọi sự công lao đó đều sẽ được Chúa ghi nhận và ban phần thưởng xứng đáng cho mỗi người.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh trên, để con biết áp dụng vào đời sống của con, để con biết luôn có ý thức nói về Tin Lành cứu rỗi, rao giảng Tin Lành và sự hi sinh của Chúa cho thế gian. Cũng như giúp con áp dụng vào những tình huống cụ thể trong tình trạng của con dân Chúa, của Hội Thánh trong việc chăm sóc, nâng đỡ, khuyên dạy, quở trách… các con dân Chúa yếu đuối, xác thịt khác để Hội Thánh được vững mạnh mà đi theo tấm gương của Đấng Christ, học theo bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Ngài chính bản thân con và anh chị em Hội Thánh được ngày càng giống Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
04/5/2023


Bùi Thành Chinh
12/05/2023 07:00

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời , cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh -tô (3:1-8):
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không thể nói với các anh chị em như với những người thuộc linh nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn.
3 Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?
4 Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt sao?
5 Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mìn
h.

Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy sứ đồ Phao-lô nêu lên khái niệm sai lầm về những người giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa.
Trong câu 1. Sứ đồ Phao -lô nói với những người anh chị em cùng Cha tức là những người đã tin nhận Đức Chúa Jesus , nhưng ở đây con thấy ông lại không nói với những người đã tin nhận Chúa như với những người thuộc linh như là với các cơ đốc nhân đã trưởng thành mà ở đây con thấy ông nói với những cơ đốc nhân tại thành Cô-rinh-tô “ như với những người xác thịt, như với những trẻ con trong Đấng Christ vậy”. cho dù họ đã tin nhận Đấng Christ và nhận Thánh Linh của Chúa nhưng họ vẫn mang những tính xác thịt của người thế gian, trong họ không sinh ra được các bông trái của Thánh Linh đó là: “Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,” ( Ga-la-ti 5:22) họ vẫn bị điều khiển bởi những tư tưởng, ham muốn của tội lỗi của thế gian và tội lỗi vẫn cai trị trên cuộc sống của họ.
Thưa Cha ở câu 2 con thấy khi sứ đồ Phao -lô đến thành Cô-rinh-tô để giảng giải Tin Lành cho mọi người ở đây, thì ban đầu ông “nuôi dưỡng” các tín đồ ở đây bằng “sữa” tức là các lẽ thật cơ bản ban đầu dễ hiểu, sự dạy dỗ này dễ hiểu nó giống như sữa vậy nó thích hợp với các em bé sơ sinh thuộc linh mới biết đến Chúa, họ chưa thể ăn các loại thức ăn cứng hơn, đó là những sự dạy dỗ khó hiểu hơn và sâu sắc hơn của Thánh Kinh, ở đây sứ đồ Phao-lô giống như người “bảo mẫu” sẽ xem xét “ độ tuổi” của từng cơ đốc nhân để cho họ ăn các thức ăn thuộc linh cho phù hợp. Khi ông mới đến thành Cô-rinh-tô thì các tín đồ vẫn chưa ăn được đồ ăn cứng ( ăn sữa) vì lúc này họ giống như những trẻ con trong Đấng Christ, nhưng theo thời gian sau nhiều năm trôi qua khi sứ đồ Phao-lô viết thư này cho họ thì trình độ thuộc linh của những con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô này vẫn không chịu lớn họ vẫn là những trẻ con trong Đấng Christ, họ như những đứa trẻ bị còi cọc suy dinh dưỡng mãi không chịu lớn, họ vẫn chưa thể ăn được những thức ăn cứng là những sự dạy dỗ sâu sắc hơn của Tin Lành, dù họ đã được Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng nhưng họ chưa biết nhờ vào năng lực của Ngài để mà ngày càng trưởng thành hơn.
Sứ đồ Phao-lô đã nhận ra sự chưa trưởng thành trong thuộc linh của họ thể hiện trong câu 3 “ Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?” Trong họ ông vẫn nhìn thấy tính xác thịt, họ ăn ở và hành xử như những người thế gian như những người chưa biết Chúa, đó là sự ghen ghét và tranh cạnh, điều này không hề có ở các cơ đốc nhân đã trưởng thành về thuộc linh.

Thưa Cha, trong câu 4 sứ đồ Phao-lô nói rõ cho họ biết sự ghen ghét tranh cạnh: Đó là các tín đồ ở đây họ chia làm hai phe “Có người nói: Ta thật là môn đồ của Phao-lô. Người khác nói: Ta thuộc về A-bô-lô”đó chính là điều thể hiện con người xác thịt của các tín đồ nơi đây.
Và ở câu thứ 5,6,7 thì ông có đặt câu hỏi cho các tín đồ ở thành Cô-rinh -tô “ Thế thì Phao-lô là ai? A-bô-lô là ai?” và đồng thời ông cũng trả lời cho họ luôn rằng “ Họ chỉ là những người phục vụ theo như Chúa đã ban cho mỗi người; bởi họ các anh chị em đã tin” Ở đây ông cho biết là Phao-lô hay A-bô-lô cũng chỉ là con người và là người đã được Chúa sai đến để rao giảng tin lành cho mọi người để cho mọi người tin nhận Chúa mà thôi, chính Chúa Jesus mới là ông chủ của Phao-lô và A-bô-lô, Phao-lô là người gieo hạt còn A-bô-lô là người tưới, họ như người làm công trong vườn nhà của Chúa, người gieo là người đến để gieo hạt giống tin lành vào lòng mọi người còn người tưới là người tiếp tục chăm sóc vun đắp cho cây đó lớn lên được tươi tốt. Và chính Đức Chúa Trời là mới thực sự làm cho cây đó lớn lên, làm cho kết quả và chỉ mình Ngài mới đem con người đến niềm tin nơi Đấng Christ, “Vậy, người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên” con người chúng con chẳng là gì cả, mọi quyền phép mọi điều đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa vậy nên “ khi ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa” mà thôi. Ở đây cả Phao-lô hay A-bô-lô cũng đều thuộc một chủ là Đấng Christ thì vì sao lại chia thành hai phe như vậy? Ngày nay trong các giáo hội giáo phái dù cũng cùng thờ phượng một Chúa nhưng họ cũng chia thành nhiều phe và trong họ có sự tranh cạnh lẫn nhau, điều đó là điều nghịch lại với lời dạy của Chúa vì tất cả các tín đồ đều hiệp lại một thân và người đứng đầu là Đấng Christ.
Thưa Cha, trong câu 8 cho con thấy rằng tuy người trồng người tưới đều là một đều chung một ông chủ, nhưng người chủ đó giao cho mỗi người một công việc khác nhau, và ông nói rằng “Mỗi người sẽ nhận phần thưởng của mình tùy theo sự lao động của mình tức là mỗi người sẽ nhận lãnh phần thưởng khác nhau tùy theo công việc làm mà được ông chủ giao, và cũng như vậy Chúa cũng sẽ giao cho mỗi người một công việc trong việc nhà Ngài và mỗi người sẽ được lĩnh thưởng theo công việc được giao nhưng ở đây Chúa không nhìn vào kết qủa thành công hay thất bại trong công việc được giao mà Chúa nhìn vào tấm lòng hoàn thành công việc của mỗi chúng con trong việc chúng con làm việc cho Chúa, vì như trong sách Giê-rê-mi thì tiên tri Giê-rê-mi được Chúa sai đến để làm công việc cảnh báo dân sự của Chúa hãy ăn năn nhưng nếu theo kết quả thì đã không đạt vì những sự cảnh báo đó của tiên tri Giê-rê-mi đã không được dân sự đáp ứng, nhưng Chúa sẽ nhìn tấm lòng hầu việc Chúa của ông, ông đã hết lòng làm những công việc mà Chúa đã giao cho ông cho dù ông đã gặp bao nhiều khó khăn thử thách và cả nhiều khi tưởng chừng sẽ mất mạng thì con vẫn tin rằng Chúa vẫn sẽ ban cho ông phần thưởng xứng đáng với tấm lòng hết lòng hầu việc Chúa đó của ông. Trong câu chuyện ẩn dụ Chúa Jesus kể về các nén bạc trong sách Lu-ca chương 19 khi các đầy tớ nhận một món quà giống nhau là một nén bạc, nhưng mỗi người nhận lãnh phần thưởng khác nhau, một đầy tớ được cai quản mười thành còn người khác chỉ được cai quản năm thành, họ được lĩnh phần thương khác nhau vì mức độ nỗ lực và chăm chỉ của họ khác nhau, hay nói cách khác là “tùy theo sự lao động của mình
“Người thứ nhất thưa: Lạy chúa! Nén bạc của ngài sinh lợi được mười nén.;Ông nói với người ấy: Hỡi tôi tớ ngay lành! Được lắm! Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị mười thành; Người thứ nhì đến, thưa: Lạy chúa! Nén bạc của ngài sinh lợi được năm nén.; Ông cũng nói với người ấy: Ngươi cũng được cai trị năm thành.” ( Lu-ca 19:16-19)

Cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ để con được nghe được suy ngẫm Lời của Chúa, khi chúng con đã được biết đến Tin Lành của Chúa thì chúng con cũng cần phải dựa vào năng lực của Chúa để mà trưởng thành hơn trong thuộc linh, chứ không thể mãi là con trẻ mà lúc nào cũng phải ăn “sữa” mà không thể ăn được các thức ăn cứng hơn và con biết rằng chúng con đều dưới một ông chủ đó là Chúa Jesus dù Chúa có giao cho chúng con mỗi người một việc tùy theo năng lực của chúng con và Chúa sẽ nhìn tấm lòng hầu việc Chúa đó của chúng con để Ngài ban thưởng cho chúng con “ tùy theo sự lao động của mình”.
Nguyện xin Cha ban cho con sự hiều biết Lời của Chúa ngày càng hơn để cho con trung tín bước đi với Chúa và luôn hết lòng hoàn thành các việc Chúa giao cho con, Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.
12/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ