Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 26/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20.

I Cô-rinh-tô 3:16-23
16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao con dân Chúa được gọi là Đền Thờ của Thiên Chúa?
2. Thế nào là phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời?
3. "Hãy nên ngu dại" trong câu 18 có nghĩa gì?
4. "Mọi sự là của các anh chị em" trong câu 22 có nghĩa gì?
5. Điều gì trong con dân Chúa thuộc về Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có luôn nhớ rằng, mình là Đền Thờ của Thiên Chúa?
2. Bạn có bao giờ làm ra hành động nào là hành động phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời?
3. Bạn có luôn nhớ rằng, con dân Chúa không sống theo sự khôn sáng của thế gian?

Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-316-23-0619-20-khai-niem-sai-lam-ve-mon-do-cua-dang-christ-phan-2/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Bùi Quốc Huy
26/04/2023 19:31

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 như sau:

Con hiểu rằng, thân thể của con dân Chúa là nơi ngự của Đức Thánh Linh và là nơi thờ phượng Thiên Chúa được gọi là Đền Thờ của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa sử dụng rượu bia một cách quá độ, sử dụng ma túy, ăn uống mất vệ sinh, tà dâm, ghiền nghiện bất cứ thứ gì khiến cho sức khỏe suy kiệt là họ đang phá hủy Đền Thờ của Chúa. Vì Chúa là Thánh nên Ngài không chấp nhận những sự ô uế, đến thời điểm Ngài sẽ hủy diệt người ấy nếu họ không ăn năn. Vì những gì con dân Chúa có được đều thuộc về Chúa, kể cả thân thể của mình nên mỗi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ Đền Thờ của Chúa.

Con hiểu rằng, con dân Chúa không được tỏ ra mình là người hiểu biết nhiều, mình cao sang, mình đáng trọng hơn người khác. Vì mọi sự ấy không đem lại cho con dân Chúa sự hiểu biết Chúa, không thể giúp họ sống đẹp lòng Chúa. Chỉ những ai xem những sự mình có ở đời này chỉ như phân, không đáng giá thì Chúa mới ban cho họ sự khôn sáng để hiểu biết Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Vậy nên, đã là con dân Chúa rồi thì mỗi người phải luôn biết hạ mình khiêm nhường. Những gì người ấy làm được là bởi sự ban ơn từ Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì nhờ có Lời Chúa mà con nhớ được rằng thân thể của con là Đền Thờ của Ngài, con không được làm ra những sự ô uế qua thân thể xác thịt của mình để con mãi là nơi Chúa ngự vào.
Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
27/04/2023


Hồng Liên
27/04/2023 00:23

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Mỗi ngày, con dâng lời cảm tạ Chúa không thôi, vì Chúa đã gìn giữ đời sống con cách lạ kỳ. Dần dần con đã biết trao gánh nặng cho Chúa và chờ đợi tin tốt lành từ Ngài. Con tin Chúa là Đấng giàu ơn thương xót, Ngài không để bất cứ sự thử thách nào vượt quá giới hạn chịu đựng của con. Chúa là Đấng ban ơn dồi dào, Ngài không để con thiếu thốn và vất vả. Quả thật, Ngài là Cứu Chúa của đời con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Cha tạo dựng thân thể chúng con, Đức Chúa Con cứu chuộc và khiến chúng con trở nên chi thể trong Ngài, và Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con, biến hóa chúng con trở nên Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Vậy thì, làm thế nào mà chúng con có thể làm nhơ bẩn Đền Thờ của Đức Chúa Trời qua việc dùng thân thể của chúng con theo nếp sống tội lỗi và nhơ bẩn!?

Sứ Đồ Phao-lô không những nói đến từng cá nhân tín hữu nhưng cũng nói đến Hội Thánh địa phương. Mỗi hội chúng địa phương là một tập thể dân chúng được hiệp nhất với Đấng Christ. Cách cư xử của cá nhân thành viên trong Hội Thánh ảnh hưởng đến cuộc sống tâm linh của toàn thể Hội Thánh.

Lạy Chúa, con đã kinh nghiệm rằng “Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”. Thiên Chúa đã ban cho chúng con thân thể này để làm sáng danh Ngài và chúc tụng Ngài. Từ mối tương giao đặc biệt giữa chúng con với Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con có trách nhiệm đặc biệt là phải tôn thờ và giữ gìn Đền Thờ của Chúa cũng chính là thân thể của chúng con. Chính vì thế, mỗi việc chúng con làm trong thân thể này đều có liên quan và ảnh hưởng đến danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vậy nên, nếu phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng con phải chịu hình phạt.

Con thật kinh sợ khi thấy tính dục chiếm hữu con người và làm hoen ố cả cuộc đời người đó, biến người đó trở thành nô lệ cho những thói quen chết người. Nó còn ảnh hưởng đến chính thân thể của người đó.

Ngược lại, làm con dân Chúa, thân thể là Đền Thờ của Chúa thì không một loại tội lỗi nào có thể cai trị trên chúng con (ngoại trừ những con dân Chúa chưa thật sự tin hoặc xem thường Đấng đã ban sự sống mới trên họ, là Đấng có thể ban cho và hủy diệt mọi thứ tùy theo công việc tay họ đã làm).

Lạy Chúa, con thấy thật buồn khi một con dân Chúa sống trong những hậu quả của tội lỗi đã được tha thứ. Những người sống trong tội lỗi như vậy sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời. Có những tội lỗi thuộc về tâm linh nhưng cũng có những tội lỗi thuộc về xác thịt. Bất cứ sự mê tham nào của xác thịt đều làm ô danh thân thể của Đấng Christ và sự chết của Ngài trên thập tự giá là vô ích.

Tội lỗi trên thế gian này muôn hình muôn thể, có thể nói rằng, sống trong tội lỗi đem đến cho con người những sự lạc thú, vui vẻ, thỏa mãn trong đời này. Bản thân con cũng đã từng có một thời gian than trách: tại sao những người sống trong tội lỗi họ lại được sung sướng và mãn nguyện nhiều như vậy? Rồi con lại hoài nghi rằng, liệu Đức Chúa Trời có đúng là công bình hay không!?

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã mở tâm trí con và cho con hiểu rằng những sự giàu sang phú quý, lạc thú vui thỏa của thế gian không đến từ sự ban cho của Chúa. Vì nó là tiền công của ma quỷ và thế gian, nó có hạn định và sự hư mất.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
27/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
27/04/2023 13:23

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 về Đền Thờ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 16 và 17 như sau: Mỗi một con dân chân thật của Chúa đều có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ, và thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ, mỗi ngày dâng thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm của lễ sống và thánh, để làm ra những sự yêu thương, công chính, và thánh khiết. Đời sống họ là để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa phải có trách nhiệm giữ gìn Đền Thờ Thánh của Thiên Chúa, sống thánh khiết không phạm tội.

Con dân Chúa phạm tội phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời, khi họ ăn uống của cúng thần tượng, khiến cho Đền Thờ Thiên Chúa bị ô uế và có thể mở đường cho tà linh nhập vào thân thể của họ, biến thân thể họ thành công cụ của ma quỷ, làm ra những điều ác. Sự phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời còn là sự con dân Chúa ăn uống không có sự tiết độ, làm thiệt hại đến sức khỏe. Con dân Chúa nên tránh đụng đến xác của người chết, tránh đi đến bất cứ nơi nào có hình tượng thờ cúng tà thần, là những nơi làm cho thân thể của họ bị ô uế.

Lạy Chúa, con hiểu câu 18 và câu 19 như sau: Con dân Chúa đã được học biết về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Nếu người nào vẫn còn cố ý phạm tội thì người ấy tự lừa dối chính mình, khi đưa ra bất cứ lý do gì để phạm tội. Ngày nay, nhiều con dân Chúa phạm ngày Sa-bát của Chúa và đưa ra những lý lẽ không có trong Thánh Kinh để bào chữa cho sự phạm tội của mình. Họ đã theo sự khôn sáng của đời này mà vi phạm điều răn thánh của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu câu 20 và 21 như sau: Con dân chân thật của Chúa từ bỏ những sự khôn sáng của đời này, sống không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì bị người đời cười chê, nhạo báng, cho là ngu dại. Nhưng đối với Thiên Chúa, họ chính là những người khôn sáng trong Đấng Christ. Vì họ biết cẩn thận, giữ lấy linh hồn mình khỏi sự bị hư mất. Sự khôn sáng dựa theo sự trí thức của đời này là sự không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. Nó cũng không đem lại sự cứu rỗi, không giúp ích gì cho đời sống thuộc linh của loài người. Con dân Chúa không cần khoe mình trong loài người.

Con hiểu câu 22 và câu 23 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, dù ông và các sứ đồ khác rao giảng cho Hội Thánh có được ơn như thế nào thì ông và họ cũng chỉ là những người phụng sự Thiên Chúa và con dân Chúa. Họ thuộc về Hội Thánh vì họ phục vụ Hội Thánh. Hội Thánh thuộc về Thiên Chúa chứ Hội Thánh không thuộc về họ. Mọi sự trong thế gian này, và mọi sự xảy ra trong cuộc đời này đều thuộc về con dân Chúa vì được Đức Chúa Trời dùng làm ích cho họ. Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ. Vì Đấng Christ đã chết để cứu chuộc họ, và họ đã được kết hiệp làm một với Ngài.

Con hiểu đoạn 6 câu 19 và câu 20 như sau: Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa nhớ rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết để chuộc tội cho loài người, đem họ ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Con dân Chúa đã nhận được sự cứu rỗi của Thiên Chúa, được tái sinh, trở nên con của Đức Chúa Trời, và được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể. Vì thế, con dân Chúa không còn thuộc về mình, không còn sống cho chính mình nữa mà là thuộc về Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Đời sống của con dân Chúa là đời sống phước hạnh trong sự tôn kính, thờ phượng, phụng sự Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh.

Đức Thánh Linh đã dạy con dân Chúa qua Sứ Đồ Phi-e-rơ như sau: “Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!” (I Phi-e-rơ 1:3-5).

Nguyện tình yêu và ân điển của Thiên Chúa bao phủ con, giúp con giữ gìn thân thể con là Đền Thờ của Thiên Chúa luôn được thánh khiết. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
26/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
27/04/2023 13:26

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là Cha ở trên trời của con. Tình yêu và ân điển của Ngài tuôn đổ không dứt trên con. Con vui mừng đón nhận một ngày mới Cha ban cho con. Con vui mừng trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Cầu xin Đấng Christ chữa lành những đau yếu, bệnh tật trong con, thêm sức cho con. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí của con để con hiểu biết những sự sâu nhiệm của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20 như sau:

Đoạn 3 câu 16: Phao-lô dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, con dân Chúa chính là Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang ở trong họ. Danh xưng "Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời" được dùng để nhấn mạnh sự kiện, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh được Thiên Chúa trong thân vị Đức Cha ban cho con dân của Ngài. Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong con dân Chúa còn được Thánh Kinh gọi là Đức Thánh Linh để phân biệt với tâm thần của loài người và các thần linh của các thiên sứ phạm tội cũng có khi nhập vào thân thể loài người.

Đoạn 3 câu 17: Thân thể xác thịt và thân thể thiêng liêng của con dân Chúa là Đền Thờ của Đức Chúa Trời vì họ thờ phượng Đức Chúa Trời qua thân thể của mình. Con dân Chúa sẽ phạm tội phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời khi họ không giữ gìn vệ sinh, không chăm sóc tốt cho thân thể xác thịt, lạm dụng các chất kích thích khiến gây hại cho thân thể xác thịt. Con dân Chúa cũng phạm tội phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời khi họ phạm tội, khiến thân thể xác thịt của họ trở thành công cụ làm ra điều ác hoặc thân thể thiêng liêng của họ thông công với ma quỷ. Sự phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời cũng có thể là sự những kẻ không tin kính bách hại con dân Chúa, làm thiệt hại thân thể họ, như cầm tù, đánh đập, giết chết. Nếu ai phạm tội phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời mà không kịp thời ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy trong đời này, lẫn trong đời sau.

Đoạn 3 câu 18: Con dân Chúa đã được Lời Chúa giảng dạy cho hiểu biết các lẽ thật mà vẫn còn cố ý phạm tội thì đã tự lừa dối mình. Tự lừa dối mình khi cho rằng, sự phạm tội của mình là không nghiêm trọng. Tự lừa dối mình khi cho rằng, mình sẽ có thì giờ để ăn năn, sau khi phạm tội. Tự lừa dối mình khi cho rằng, mình quá yếu đuối, không thể thắng được sự cám dỗ. Tự lừa dối mình khi cho rằng, nếu không hành động như vậy thì sẽ không giải quyết được nan đề. Tự lừa dối mình khi cho rằng, hành động như vậy mới là khôn sáng. Nhưng bất cứ sự gì nghịch lại Lời Chúa thì đều là tội lỗi. Ai làm ra sự nghịch lại Lời Chúa là người ngu dại, vì tự đưa mình vào sự hư mất đời đời. Người từ bỏ sự khôn sáng của thế gian, chịu bị thế gian chê là ngu dại để không phạm tội, chính là người khôn sáng. Vì người ấy giữ được linh hồn mình khỏi sự bị hư mất.

Đoạn 3 câu 19 và 20: Sự khôn sáng của đời này là sự khôn sáng theo tiêu chuẩn của những người không tin kính Thiên Chúa. Họ chỉ cần hành động sao cho có ích lợi cho chính họ mà không quan tâm đến sự làm như vậy sẽ gây ra thiệt hại cho người khác. Họ cũng không quan tâm đến sự làm như vậy là vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Chính vì thế, sự khôn sáng của đời này là sự dại dột trước Thiên Chúa. Đức Chúa Trời sẽ dùng chính mưu kế của những kẻ khoe mình là khôn sáng theo đời này để đánh hạ họ.

Đoạn 3 câu 21: Con dân Chúa không nên khoe mình theo như loài người hay khoe mình. Vì loài người không tin kính Thiên Chúa chỉ có thể khoe khoang những sự thuộc về đời này mà thường khi họ có được bằng những việc làm bất chính. Con dân Chúa sở hữu toàn bộ cơ nghiệp tốt đẹp, còn lại đời đời của Đấng Christ. Nhưng con dân Chúa cũng không cần khoe ra sự ấy với những người thuộc về thế gian. Vì có khoe họ cũng sẽ chẳng hiểu mà còn nói lời chế nhạo, phạm thượng.

Đoạn 3 câu 22: Các sứ đồ thuộc về con dân Chúa. Vì Chúa dùng họ để rao giảng Tin Lành và xây dựng con dân Chúa. Thế gian thuộc về con dân Chúa. Vì trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thế gian sẽ được ban cho con dân Chúa. Sự sống và sự chết của thân thể xác thịt hiện tại thuộc về con dân Chúa. Vì sự sống của thân thể xác thịt hiện tại là sự sống mới được Thiên Chúa ban cho họ. Vì sự chết của thân thể xác thịt hiện tại là phương tiện Chúa ban cho họ để qua đó, họ làm tôn vinh danh Chúa, và được bước vào sự an nghỉ của xác thịt. Những sự bây giờ thuộc về con dân Chúa để họ tận dụng mà phụng sự Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa. Những sự sắp đến thuộc về con dân Chúa vì họ sẽ đồng cai trị với Đấng Christ.

Đoạn 3 câu 23: Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ vì Đấng Christ đã cứu chuộc họ bằng chính mạng sống của Ngài. Họ thuộc về Đấng Christ vì Đấng Christ đã tháp họ vào làm một với Ngài. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa.

Đoạn 6 câu 19 và câu 20: Sau khi lên án người phạm tội tà dâm trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và nói về sự nghiêm trọng của tội tà dâm, một lần nữa, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ: thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Lần này, Phao-lô dùng cách gọi Đền Thờ của Đức Thánh Linh để nhấn mạnh sự kiện Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang hiện diện trong thân thể của con dân Chúa. Phao-lô cũng nhắc cho con dân Chúa nhớ rằng, toàn thể con người của họ không còn thuộc về chính họ nữa. Vì họ vốn bị hư mất nhưng đã được Đấng Christ hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc họ về, khiến họ được làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì thế, con dân Chúa phải dùng thân thể vật chất là xác thịt và thân thể thiêng liêng là tâm thần để thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời, và phụng sự Ngài. Toàn vẹn con người của họ: linh hồn, tâm thần, và xác thịt, đều thuộc về Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Bài học này nhắc cho con nhớ rằng, toàn thể con người của con thuộc về Ngài, và cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa. Con phải dùng chính đời sống mình tôn vinh Cha và phụng sự Cha qua thân thể của mình. Nguyện Cha giữ gìn linh hồn, tâm thần, và xác thịt con được trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
26/04/2023


Nguyễn Thị Mơ
27/04/2023 16:30

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Cha lời tạ ơn về một ngày mới Ngài ban cho con cùng với Lời của Ngài. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn ban cho con sự hiểu trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì thân thể của mỗi một con dân Chúa được Ngài thánh hóa và trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi Đức Thánh Linh ngự. Bởi vậy, thân thể của người tin Chúa không còn thuộc về bản thân người đó mà thuộc về Đức Chúa Trời. Mỗi suy nghĩ, hành động người đó làm ra đều phải theo tiêu chuẩn thánh khiết, công chính, yêu thương của Thiên Chúa, để không làm ô uế Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì không hiểu được lẽ thật này mà con dân Chúa vẫn xem thân thể mình thuộc về mình, nên có khi đã sử dụng thân thể của mình theo ý muốn của xác thịt, hoặc theo ý muốn của người khác, và như vậy là nghịch lại thánh ý của Chúa.

Hành động hủy phá Đền Thờ là bản thân người đó vẫn còn sống trong tội khiến thân thể bị ô uế bởi những điều bất khiết trái nghịch với sự thánh khiết của Thiên Chúa, hoặc do ăn uống vô độ, hoặc không giữ gìn vệ sinh mà thân thể bị bệnh. Ngoài ra, hành động phá hủy Đền Thờ còn đến từ những kẻ bách hại con dân Chúa, khi con dân Chúa bị đánh đập tra tấn thì Đền Thờ là thân thể của con dân Chúa bị kẻ bách hại phá hủy. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô phán với con dân Chúa trên đây rằng Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy”. Như vậy, dù người phá hủy Đền Thờ là thân thể của con dân Chúa là ai đi nữa, là người ngoại hay là chính bản thân người đó thì cũng bị Đức Chúa Trời hình phạt.

Một người trước khi là con dân Chúa có những người có học thức, có nhiều sự hiểu biết được gọi là người khôn ngoan. Sau khi tin Chúa mà người đó vẫn giữ những sự khôn ngoan học được trong thế gian để dùng điều đó phân định, xem xét những điều thuộc về Đức Chúa Trời thì đó chỉ là một sự lừa dối chính mình. Và chính những sự khôn ngoan thuộc về đời này sẽ trở thành vật cản khiến người đó không thể tiếp nhận những lẽ thật, sự mầu nhiệm và tri thức về Thiên Chúa. Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy từ bỏ những sự trước đây được xem là khôn ngoan để trở nên giống như một kẻ ngu dại chẳng biết gì, để lòng mình trống không mà đơn sơ tiếp nhận những điều thuộc về Chúa. Trước thế gian, người đó giống như một kẻ ngu dại nhưng lại được kể là khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời.

Như một cái bình nhỏ đựng đầy một thứ rượu quý được để trên một cái kệ sang trọng cùng với những chiếc bình khác, cái bình cứ giữ thứ rượu được xem là quý đó trong nó và cứ ngồi ở vị trí trên cái kệ sang trọng, nó sẽ chẳng nhận được thứ gì hơn. Cho tới một ngày, nó bằng lòng để ông chủ hất tất cả rượu mà nó chứa cùng với vị trí sang trọng mà nó vẫn ngồi, để cùng ông đi khắp nơi, khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Nó bằng lòng để ông chủ dùng đựng những phấn hoa cùng mật ngọt là kết tinh của hoa cỏ đất trời ban tặng. Trong con mắt của những chiếc bình khác thì nó thật là ngu dại khi bỏ đi vị trí sang trọng đang có, nhưng bản thân chiếc bình sẽ hiểu hơn hết giá trị của nó trong tay ông chủ, và đặc biệt sự thú vị tuyệt vời mà nó được hưởng khi được cùng ông chủ đồng hành trong những hành trình khám phá của ông.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong thế gian trải mọi thời đại, thời nào cũng có những người khôn ngoan xuất chúng tột bậc, nhưng dù khôn ngoan cách mấy họ cũng qua đi trước quyền năng của Thiên Chúa. Nhìn lại quá khứ lịch sử của loài người, có không ít trường hợp một người bị bại trong chính âm mưu khôn sáng của mình, điều này cũng đến từ Thiên Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và tể trị muôn loài thọ tạo, không có sự gì xảy ra mà không bởi sự cho phép của Ngài. Một người thuộc về Chúa, biết được quyền năng vĩ đại của Thiên Chúa sẽ khiêm nhường hạ mình, không dại dột khoe mình nhưng khoe Đấng Quyền Năng mà mình nương cậy.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì con là kẻ chẳng ra chi trước mặt Ngài, chỉ bởi ơn thương xót mà con được hưởng mọi ân huệ đến từ Ngài. Con vô cùng ân hận vì đã có lúc con đã có hành động phá hủy Đền Thờ là nơi Ngài ngự. Con cảm tạ ơn tha thứ Ngài đối cùng con, cho con vẫn còn được cơ hội đón nhận những sự dạy dỗ trong bài học. Để suốt phần đời còn lại, con tỉnh thức trong sự nhận biết rằng, thân thể con đã thuộc về Ngài, là Đền Thờ nơi Ngài hiện diện, để con cẩn trọng mỗi phút giây giữ gìn bản thân trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương xứng đáng với ơn tha thứ của Ngài.

Qua bài học, con cũng xem xét lại mình, quăng bỏ những gì còn sót lại của sự khôn ngoan thế gian để lòng con đơn sơ như một đứa trẻ, đến với Chúa như chưa từng học biết điều gì, để tình yêu và tri thức về Ngài chiếm trọn tấm lòng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 27/04/2023


Đặng Thái Học
27/04/2023 16:45

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Thánh Khiết trọn vẹn, nên Đền Thờ của Ngài cũng phải thánh sạch từ trong ra ngoài. Con dân Chúa cũng phải giữ mình luôn thánh sạch trước sự hiện diện thánh của Ngài. Chúng con là con dân Chúa, được Ngài mua chuộc bằng giá rất cao, được thánh hóa từ con người cũ đầy tội lỗi, trở nên con người mới trong Chúa. Để chúng con tôn thờ Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật đang khi chúng con còn sống trong thân thể xác thịt này, thì chính chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng con. Vì vậy, chúng con là Đền Thờ của Đấng đời đời, không ai có quyền phá hủy. Loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình và tượng của Ngài, nhưng nhiều người thế gian thường tìm đến sự chết bằng cách tự sát, hoặc có thể phá hủy thân thể của người khác, vì họ không hiểu biết về Điều Răn cấm của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù họ không biết thì họ vẫn bị án phạt. Tâm linh con dân Chúa ở trong thân thể xác thịt trong những ngày sống trên thế gian, bởi vậy, chúng con phải luôn giữ gìn linh hồn, tâm thần thánh khiết trong sự tương giao với Thiên Chúa. Về thân thể thì phải giữ gìn vệ sinh, không dùng, không nghiện những thứ gây hại cho cơ thể, tiết độ trong mọi sự để tránh gây tổn thương cho thân thể, xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tự lừa dối chính mình là sự kiêu ngạo, tự cho mình khôn sáng hơn người khác, dựa trên tri thức của đời này. Người như vậy cần phải hạ mình, vứt bỏ cái tôi của mình, để trở nên ngu dại, đến với Chúa cách đơn sơ, hết lòng để được Chúa ban sự khôn sáng mà bước đi theo Chúa. Vì sự khôn sáng của đời này là thuộc về thế gian hữu hạn, là dại dột, không thể hiểu được ý tưởng và đường lối của Thiên Chúa, sự khôn sáng ấy không thoát khỏi quyền năng của Thiên Chúa. Ngài bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ, bởi chính những mưu kế của họ sẽ đánh bại họ khi mưu kế đó chưa được hành động.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết mọi ý tưởng khôn sáng của loài người hữu hạn đều là vô ích. Vì vậy, Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ khoe mình trong loài người, là những thành tựu khoa học kỹ thuật giúp cải thiện đời sống xã hội không ngừng tăng lên. Nhưng chính sự tiến bộ ấy đã đồng thời sinh ra biết bao sự bất cập cho loài người, khiến tội lỗi càng gia tăng. Tất cả các thành quả đó không mang lại ích lợi gì cho sự sống đời đời, nhưng chúng sẽ bị thiêu hủy trong ngày cuối cùng của Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc bất cứ sứ đồ nào cũng đều là tôi tớ của Thiên Chúa, phụng sự Ngài và phục vụ Hội Thánh của Chúa. Tất cả những gì hiện hữu trên thế gian đều bởi Thiên Chúa tạo dựng nên, chúng thuộc về Ngài, được Thiên Chúa ban cho con dân Ngài quyền quản trị chúng, và chúng thuộc về con dân Ngài. Đấng Christ là loài người thực sự và Ngài cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Hai. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa, chúng con thuộc về Đấng Christ vì chúng con được hiệp một với Ngài, thì chúng con cũng thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con dân Chúa phải ý thức cách đầy đủ về thân thể của mình là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể chúng con, day dỗ, ban ơn thêm sức cho chúng con giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con Đức Thánh Linh, giúp con luôn sống theo đường lối của Ngài, vì con đã thuộc về Ngài, bởi Ngài đã chuộc con bằng giá cao, nên con nguyện luôn tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể và trong tâm thần của con cho đến ngày Đấng Christ trở lại.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa về bài học hôm nay, giúp con luôn nhớ rằng, mình là Đền Thờ của Thiên Chúa, để không bao giờ làm ra hành động phá hủy Đền Thờ của Ngài. Con nguyện không sống theo sự khôn sáng của thế gian, nhưng sống theo sự soi dẫn của Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
27/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
27/04/2023 21:22

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục trình bày về khái niệm sai lầm về môn đồ của Đấng Christ, đó là nhiều con dân Chúa cho rằng, thân thể xác thịt là của họ nên tùy ý sử dụng, muốn sống thế nào thì sống, mà điển hình là kết hiệp với điếm đĩ (I Cô-rinh-tô 6:15-16). Họ không nhận thức được rằng, con dân Chúa thuộc về Đấng Christ và có bổn phận dùng thân thể của mình để tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19 như sau: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô trình bày lẽ thật, thân thể xác thịt của mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh đang ngự bên trong. Đồng thời, Hội Thánh cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa. Mà Đền Thờ của Thiên Chúa thì phải được dùng để dâng sự thờ phượng và các của lễ lên Thiên Chúa, như: dâng chính mình làm của lễ sống và thánh; dâng những lời tôn vinh Thiên Chúa, các việc lành, và sự thông công với nhau, những lời cầu thay cho nhau. Vì vậy, trọn đời sống, con dân Chúa có bổn phận giữ gìn thân thể của mình và chỉ dùng cho mục đích tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 3 câu 17 như sau: Sự phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa về thuộc thể thì bao gồm các việc làm tổn hại đến thân thể của mình như ghiền nghiện các chất kích thích, ăn uống quá độ, không giữ gìn vệ sinh thân thể... hoặc là do người không tin Chúa bách hại, tra tấn mình. Về thuộc linh là sự con dân Chúa cố ý phạm tội, gây hậu quả trên thân thể xác thịt. Con thấy sự thường làm việc quá sức một cách không cần thiết cũng là một sự phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa. Khi con dân Chúa nhận thức được cách rõ ràng thân thể xác thịt của mình là Đền Thờ của Thiên Chúa thì sẽ có sự trân trọng và giữ gìn.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 3 từ câu 18 đến câu 20 như sau: Người tự lừa dối chính mình là người tự tôn cao những gì thuộc mình hơn giá trị thực vốn có, là sự kiêu ngạo. Trong sự tôn cao bản thân thì luôn kèm theo những lời nói dối. Đối với Thiên Chúa đó chỉ là sự khôn sáng trong đời này, là sự dại đột. Mà câu "khôn sáng trong đời này" cũng đã hàm ý sự khôn sáng ấy không tồn tại trong đời sau, không thể vào trong đời sau. Hay nói cách khác, nếu một người không tin nhận Chúa, hay tin nhận Chúa mà không chịu ăn nuốt Lời Chúa để trở nên khôn sáng thì không thể vào được Nước Trời (Ô-sê 4:6). "Bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ" nghĩa là trong sự toàn tri của Thiên Chúa, Ngài sẽ đánh bại những kẻ kiêu ngạo bằng chính mưu kế của họ.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 3 từ câu 21 đến câu 23 như sau: Con dân Chúa thì có sự hiểu biết rằng, mọi sự thuộc về thế gian này sẽ qua đi, mọi công trình trong thế gian sẽ bị đốt cháy cả, thành ra sự khoe mình trong loài người chỉ là vô ích. Con dân Chúa thì khoe mình trong Chúa, hãy khoe về Thiên Chúa Vĩ Đại của mình, Đấng đã cứu chuộc mình, ban cho mình mọi ân điển thiêng liêng, ban cho mình địa vị được làm con của Ngài, khoe về sự Chúa đã biến đổi mình như thế nào... "Mọi sự là của các anh chị em" nghĩa là mọi cơ nghiệp và quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đều thuộc về Hội Thánh. "Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha" có nghĩa là mọi thành quả từ chức việc giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa, cai trị Hội Thánh đều thuộc về Hội Thánh. "Hoặc thế gian" là đất và mọi vật thuộc về đất đều thuộc quyền cai trị của Hội Thánh.

"Hoặc sự sống, hoặc sự chết" là nói đến sự sống chết của thân thể xác thịt. Vì mục đích đời sống của con dân Chúa là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Nên câu "hoặc sự sống, hoặc sự chết là của các anh chị em" nghĩa là, Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng không chỉ cho mỗi cá nhân mà còn cho cả Hội Thánh khi Hội Thánh sống trọn mục đích ấy. "Những sự bây giờ, những sự sắp đến" nghĩa là những sự hôm nay con dân Chúa chịu khổ, bắt bớ, tù đày, bách hại, và chịu chết vì danh Chúa là nguyên cớ để được những sự sắp đến là sự vinh quang, quyền đồng trị với Đấng Christ, phần thưởng, sự kết hiệp với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 6 câu 20 như sau: Có thể đối với con mắt thế gian con dân Chúa là những người nghèo khó, thấp hèn, không ra chi, nhưng lẽ thật là giá trị của con dân Chúa được trả bằng mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ. Họ thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, một địa vị vô cùng cao trọng. Vì thế, mỗi con dân Chúa có bổn phận yêu kính Chúa, thờ phượng Ngài bằng tâm thần, và sử dụng thân thể xác thịt của mình theo ý Chúa, làm ra các việc lành tôn vinh danh Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng, con luôn ghi nhớ bài học này, hết sức giữ gìn thân thể của mình, cẩn thận giữ từng thái độ, cử chỉ, cách nói chuyện, điệu bộ cho chuẩn mực, vì sự vinh quang của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
27/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/04/2023 21:42

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa, là nơi Đức Thánh Linh ngự vào. Bởi vì, con dân Chúa được mua chuộc bằng máu của Đấng Christ khỏi sự chết, được sống lại. Nên đương nhiên thân thể họ đã thuộc về Chúa. Khi ấy, Đức Thánh Linh ở trong thân thể họ sẽ chỉ dạy, dẫn dắt để họ biết dùng thân thể của mình làm ra những việc thờ phượng Chúa.

2. Người cố ý hủy phá thân thể mình chính là cố ý phá hủy Đền Thờ của Chúa. Có hai phương diện phá hủy, một là về thuộc thể: sử dụng các chất kích thích, các thứ độc hại, không giữ gìn vệ sinh; hai là về thuộc linh: sử dụng thân thể mình để làm ra tội, nhất là phạm tội tà dâm.

3. Sự khôn sáng trong đời này so với tiêu chuẩn Lời Chúa lại là dại dột. Bởi vì sự khôn sáng ấy khiến người ta trở nên kiêu ngạo, không đầu phục Chúa, nghĩ mình giỏi giang, không cần tin cậy Chúa. Vì vậy, là con dân Chúa thì không khoe khoang trong loài người. Nghĩa là không tự cao cho rằng mình giỏi mà đạt được điều gì. Nhưng con dân Chúa khoe mình trong Chúa. Nghĩa là tôn vinh Chúa, bởi nhận biết nhờ ơn Chúa ban cho mà có được.

Bài học con rút ra:

1. Con phải giữ gìn thân thể của mình cách tốt nhất có thể như: siêng năng tắm gội, giữ cho nơi ăn chốn ở được sạch sẽ, mệt mỏi phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, có bệnh phải chữa. Con hiểu rằng, con dân Chúa không chỉ bảo vệ thân thể mình cho sạch cho đẹp không thôi, mà còn vì muốn nó khỏe mạnh mà có thể tham gia các công việc hầu việc Chúa.

2. Người cố ý phá hủy thân thể mình thì không phải người có lòng tôn kính Chúa, vì họ không trân trọng phương tiện giúp họ thờ phượng Chúa. Nhất là người đã có sự hiểu biết mà lại cố tình phạm thì Chúa cũng phó mặc họ cho sự phạm tội của họ. Khi ấy, thân thể sẽ bị hủy phá bởi hậu quả của việc làm sai nghịch.

3. Sự khôn sáng trong Chúa bao giờ cũng khiến con dân Chúa trở nên khiêm nhường. Bởi vì họ kính sợ Chúa và nhận biết mọi thứ họ có là ơn Chúa ban cho.

Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng cùng tấm lòng kính sợ Chúa để con biết giữ gìn thân thể mình là Đền Thờ của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/04/2023


Vũ Triệu Hùng
27/04/2023 23:24

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến… hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 3:16-23.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 và 17 như sau: Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô hiểu thân thể của họ chính là Đền Thờ Thiên Chúa. Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa đang ngự trong thân thể của họ. Qua đó để họ có ý thức thân thể của họ giờ là thánh và không thuộc về họ, mà đã thuộc về Chúa và được Ngài ngự.

Tiếp theo lời nhắc, Phao-lô đưa ra một sự cảnh báo khi ai đó phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Sự phá hủy Đền Thờ đến từ chính mình và người khác.

Sự phá hủy Đền Thờ đến từ chính mình bao gồm hai phương diện: thuộc linh và thuộc thể.

Về phương diện thuộc thể: Khi con dân Chúa không giữ gìn vệ sinh ăn uống, tắm rửa và cẩn thận trong những việc làm dẫn đến đau ốm, bệnh tật và bị thương tật.

Về phương diện thuộc linh: Cố ý phạm tội và thân thể gánh chịu những hậu quả do tội lỗi mang lại.

Đức Chúa Trời phá hủy họ nghĩa là con dân Chúa bị Đức Chúa Trời sửa phạt, và nặng nhất họ không còn được là Đền Thờ của Chúa và được Đấng Thần Linh ngự.

Sự phá hủy Đền Thờ đến từ người ngoại khi con dân Chúa bị bắt bớ, đánh đập, tra tấn và bị giết vì danh của Chúa. Trường hợp này, Đức Chúa Trời sẽ giáng cơn giận để trừng phạt họ, và thậm chí họ sẽ bị Chúa đánh chết.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 như sau: Phao-lô khuyên họ hãy ngay thật với chính mình, đừng tự mình lừa dối mình. Sự lừa dối chính mình đó là khi họ nhận biết rõ lẽ thật của Lời Chúa dạy như nào, nhưng vì thỏa mãn sự ưa muốn xác thịt, và nghĩ mình là khôn sáng nên đã hành động theo ý riêng.

“Hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng” chính là lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế sống động của Phao-lô. Khi biết đến Chúa, Phao-lô đã từ bỏ mọi sự ông có được, bao gồm những sự khôn sáng trong đời này và xem chúng như phân, để ông có được Đấng Christ.

Lạy Cha, con hiểu câu 19 và câu 20 như  sau: Sự khôn sáng của đời này là khiến con người ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến những lợi ích chính mình, không muốn tìm kiếm Thiên Chúa, không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sống luôn phạm tội. Vì thế, sự khôn sáng của đời này là dại dột trước Đức Chúa Trời. 

"Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ" nghĩa là Chúa đánh bại những kẻ cho rằng mình là khôn sáng bằng mưu kế của chính họ.

Lạy Cha, con hiểu câu 21 đến câu 23 như sau: Chính vì sự khôn sáng của đời này là dại dột trước Đức Chúa Trời nên con dân Chúa không nên khoe mình như người đời.

"Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha" nghĩa là những sứ đồ đầy ơn, thuộc về Hội Thánh, là những tôi tớ của Thiên Chúa đến để rao giảng, dạy dỗ giúp ích cho con dân Chúa tấn tới càng hơn trong đức tin và hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa.

"Hoặc thế gian" nghĩa là Chúa ban cho con dân Chúa quyền cai trị trên trời cũng như trên đất.

"Hoặc sự sống, hoặc sự chết" nghĩa là sự sống hay là sự chết của con dân Chúa nằm trong bàn tay của Chúa. Nếu con dân Chúa sống cũng là vì sự vinh quang của Chúa, chết cũng vì sự vinh quang của Ngài. Nên sự sống hay chết đều là tốt đẹp, ích lợi với con dân của Chúa. 

"Hoặc những sự bây giờ" nghĩa là những sự khi con dân Chúa còn sống trong thân thể xác thịt. "Những sự sắp đến" là những sự vinh quang, chói sáng trong đời sau khi con dân Chúa về với Ngài hoặc được Chúa đến đón Hội Thánh giữa chốn không trung.

"Hết thảy mọi sự thuộc về con dân Chúa" nghĩa là, hết thảy những điều tốt đẹp, vinh quang Chúa sắm sẵn đều thuộc về Hội Thánh. Dẫu cho nhiều con dân Chúa có phải trải qua những sự thử thách, khó khăn, hoạn nạn trên bước đường về Thiên Quốc, nhưng những điều đó lại thêm cho con dân Chúa bội phần phần vinh quang, rực rỡ, chói sáng trong ngày Chúa ban phần thưởng. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn biết gìn giữ thân thể mình là Đền Thờ của Chúa và làm những điều đẹp lòng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/04/2023 


Đồng Thị Nghĩa
27/04/2023 23:57

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa


Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an phước hạnh Cha ban cho gia đình con và các cô chú anh chị em của con trong Hội Thánh! Xin Ngài bổ sức cho thân thể xác thịt của chúng con sau một ngày làm việc, sinh hoạt. Giờ này con cũng học Lời của Ngài, xin Ngài ban ơn cho việc học của con. Con xin ghi lại điều con học được qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 dưới đây.


Thưa Cha, qua lời của Ngài trong câu 17 "Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy." Con hiểu rằng nếu có ai làm tổn hại con thì Ngài sẽ báo trả lại người đó, vì Ngài là Đấng Công Chính, và vì Ngài yêu con. Ngài sẽ không làm ngơ khi có bất cứ ai làm phương hại đến con của Ngài. Còn nếu Ngài muốn dùng những sự đó để tôi luyện con thì Ngài chắc chắn sẽ mở đường cho con ra khỏi sự thử thách của Ngài.


Con cảm tạ Chúa về tình yêu thương Ngài dành cho con. Xin Ngài giúp con biết phó thác đời sống của con cho Ngài một cách hoàn toàn, và giúp con yên lòng dù khi có những người làm tổn hại con. Xin Ngài giúp con nhớ rằng mỗi giây phút trong đời sống của con đều có mắt Ngài dõi theo. Con không cần lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Chỉ cần tin cậy và chờ đợi Ngài.


Thưa Cha, con cũng học được rằng, ngoài việc không được dùng thân thể để phạm tội. Thì chính mình con cũng phải biết giữ gìn lấy thân thể mình để nó không bị tổn hại gì. Vì vậy con làm việc thì phải cẩn thận và cũng phải sống tiết độ để cơ thể được khỏe. Vì thân thể con là Đền Thờ của Chúa.


Thưa Cha, qua câu 22 "Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em." Con hiểu rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, Ngài làm ra là để ích lợi cho những ai yêu kính Ngài. Từ việc Ngài ban cho môi trường sống thế nào, khi nào sinh ra, khi nào qua đời, ai giảng Tin Lành cho và chăn dắt linh hồn người ấy… tất cả đã có sẵn trong chương trình của Chúa.


Thưa Cha, con thật là phước hạnh khi được thuộc về Hội Thánh, được ở trong sự dẫn dắt và ban ơn của Ngài mỗi ngày. Tương lai con ra sao, con thấy mình không cần lo vì Chúa đã có sẵn kế hoạch của Ngài.


Con cảm tạ Chúa cho con học được một số điều qua Lời của Ngài hôm nay. Nguyện xin Cha thêm đức tin cho con để con luôn vững vàng trên con đường theo Chúa. Xin Ngài giúp con áp dụng được những bài học trên vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đồng Thị Nghĩa

27/04/2023


Trần Hữu Tường
28/04/2023 13:06

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời
.

Kính lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua I Cô-rinh-tô 3:16-23I Cô-rinh-tô 6:19-20.

Về I Cô-rinh-tô 3:16-23 con hiểu rằng:

1. Khi một người tin nhận Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trong thân thể người ấy và thân thể người ấy trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Về thuộc thể, người ấy phải ăn ở vệ sinh, sạch sẽ không dùng các chất như ma túy, thuốc lá... là những chất gây nghiện ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Về thuộc linh, người ấy phải sống đời sống thánh khiết để không gánh lấy hậu quả của tội lỗi làm hại đến thân thể mình. Nếu không Chúa sẽ sửa phạt người ấy vì tội không gìn giữ Đền Thờ của Chúa.

2. Con dân Chúa đừng tự cho rằng mình khôn ngoan theo đời này, nghĩa là tự hào về những sự hiểu biết của mình ở đời này, đó là sự kiêu ngạo. Mà hãy từ bỏ sự khôn ngoan của đời này để tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa là sự đem lại sự sống đời đời. Sự khôn ngoan của đời này chỉ khiến con người đi vào chỗ hư mất đời đời, sự khôn ngoan đời này chỉ là hư không.

3. Vì yêu loài người nên Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự để đem đến ích lợi cho loài người như những người giảng Tin Lành, người dạy Lời Chúa, thế gian này, sự sống, sự chết về đời này của người đó, những sự bây giờ, những sự sắp đến... Mọi sự đó để giúp cho loài người ăn năn tội và quay về với tình yêu của Thiên Chúa, và nhận được cơ nghiệp đời đời Chúa ban ở trên Thiên Đàng.

4. Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ vì Ngài đã mua chuộc họ bằng chính mạng sống của mình. Và Đấng Christ mặc dù là Thiên Chúa nhập thế làm người nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa, cho nên Ngài thuộc về Thiên Chúa.

Về I Cô-rinh-tô 6:19-20 con hiểu rằng:

Con dân Chúa đã thuộc về Chúa từ linh hồn, tâm thần lẫn thể xác và là Đền Thờ của Thiên Chúa, nên con dân Chúa phải dùng thân thể xác thịt của mình và tâm thần để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Bài học con áp dụng:

1. Con phải gìn giữ vệ sinh bản thân mình sạch sẽ, không dùng các chất gây nghiện độc hại như ma túy, thuốc lá... và phải sống một đời sống thánh khiết vì con là Đền Thờ của Thiên Chúa.

2. Con phải tìm kiếm sự khôn sáng đến từ nơi Chúa chứ không tìm kiếm sự khôn sáng của đời này.

3. Con đã được Chúa mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài nên con đã thuộc về Chúa, và con phải dùng thân thể xác thịt và tâm thần mà tôn vinh Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn sống trung tín đẹp lòng Ngài để con xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/04/2023


Nguyễn Thị Thúy My
28/04/2023 13:30

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được tiếp tục đọc và suy ngẫm Lời Chúa, nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con, ban cho con thêm lên sự khôn sáng, và hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20 như sau:

Câu 16-17 con hiểu rằng, một người sau khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lập tức người ấy được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, để dạy dỗ, cáo trách, an ủi và khích lệ người ấy. Vậy thì, thân thể của mỗi một chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa. Nhưng nếu con dân Chúa không vệ sinh thân thể của mình sạch sẽ, nghiện ma túy, nghiện rượu, thuốc lá, say sưa, xăm mình, ăn uống quá độ, và nghiêm trọng hơn nữa là phạm tà dâm. Thì người ấy đã phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, khiến cho thân thể phải gánh lấy hậu quả đương nhiên, vì đã vi phạm điều răn của Chúa. Nếu không kịp thời ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Chúa là Đấng thánh khiết, thì con dân Chúa cũng phải nên thánh từ cách ăn nếp ở.

Câu 18-20 con hiểu rằng, sự khôn sáng của đời này là thuộc về xác thịt thì chỉ là hư không, dẫn người ta đi đến sự hư mất. Còn sự khôn sáng đến từ nơi Chúa thì dẫn đến sự sống đời đời.

Câu 21-23 con hiểu rằng, mọi sự chúng con có được ngày hôm nay là nhờ vào công ơn cứu chuộc của Đấng Christ, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa. Và nếu không bởi sự ban cho của Ngài thì con chỉ là một kẻ đáng chết trong hồ lửa đời đời, chẳng có gì mà để khoe khoang, còn những ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa.

Thưa Cha, con hiểu đoạn 6:19-20 như sau:

Con phải luôn ý thức được rằng, thân thể của con là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể của con. Nên con không thuộc về chính mình nữa, mà là thuộc về Thiên Chúa, vì Đấng Christ đã phải trả giá đắt để mua chuộc con thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi và án phạt của tội lỗi là sự hư mất đời đời. Con phải làm tôn vinh danh Chúa qua nếp sống mỗi ngày của con.

Bài học con áp dụng:

Thưa Cha, con phải luôn nhớ rằng thân thể của con là Đền Thờ của Thiên Chúa, qua đó mà con phải gìn giữ Đền Thờ của Ngài luôn được thánh sạch từ tư tưởng, lời nói, việc làm, không làm ô uế Đền Thờ của Ngài.

Thưa Cha, là con dân Chúa con không sống theo sự khôn sáng của thế gian, con phải sống theo sự khôn sáng của Chúa ban cho để làm ra những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Đời sống của con phải nên thánh trọn vẹn, và để cho Chúa toàn quyền sử dụng con theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ con qua bài học hôm nay, nguyện xin Chúa giúp cho con mỗi ngày luôn tỉnh thức và cẩn thận làm theo Lời Chúa, để con không cố ý phạm tội mà làm ô uế Đền Thờ của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
28/04/2023


Vũ Thị Thư
28/04/2023 13:33

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 với chủ đề: Đền Thờ của Thiên Chúa. Con xin Chúa ban ơn dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn này như sau:

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, một người khi tin nhận Chúa, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì người đó được Đức Thánh Linh ngự vào trong người đó. Đương nhiên người đó trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi ở của Thiên Chúa. Người đó được Đức Chúa Jesus Christ chuộc người đó với giá rất cao là bằng chính mạng sống của Ngài, nên người đó từ địa vị là nô lệ cho tội lỗi, làm ra những việc tội lỗi và bị hư mất đời đời, thì nay người đó được trở nên tôi tớ của Đấng Christ, được ban cho năng lực để sống một đời sống mới trong Chúa. Thì nay người đó không còn sống như lúc trước nữa, nhưng Đấng Christ sống trong người đó, người đó nay là sống cho Chúa, chết cho Chúa, sống vì Chúa, thuộc về Chúa chứ không thuộc về chính mình. Người đó trở nên công cụ trong tay Chúa, để được Chúa sai dùng vào các công việc nhà Chúa. Nên người đó không được sống theo ý riêng, mà sống theo ý Chúa, làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn, hầu việc và phụng sự Chúa bằng cách dâng thân thể mình lên cho Chúa một ngày hai lần, người đó tôn vinh ca tụng Chúa qua đời sống tin kính, qua việc hát thánh ca tôn vinh Chúa.

Thưa Cha, việc phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa là việc một con dân Chúa không biết chăm sóc thân thể chính mình, không biết giữ gìn sức khỏe, làm ra những việc làm nhục thân thể mình. Ví dụ như việc hút thuốc, ghiền nghiện thuốc lá, chất gây nghiện, uống rượu say, phạm tội tà dâm, kết hiệp với điếm đĩ, ăn những thức ăn không tinh sạch như thú vật chết ngạt, có huyết, đi đến những nơi ô uế như những nơi thờ cúng tà thần, hình tượng.

Thưa Cha, mọi sự khôn ngoan theo xác thịt đều là vô ích và hư không, vì sự khôn ngoan của đời này không đem loài người đến gần Thiên Chúa, không đem con người đến sự cứu rỗi và được thoát khỏi tội lỗi. Nên Phao-lô đã khuyên các anh chị em hãy trở nên ngu dại, hạ mình xuống để có được sự khôn sáng thật. Bởi sự khôn sáng thật bắt đầu từ sự hạ mình và vâng phục Chúa, kính sợ Chúa.

Thưa Cha, câu "Mọi sự là của các anh chị em" trong câu 22 có nghĩa là, những ơn phước, những tạo vật trên thế gian này được Thiên Chúa làm ra vốn để dành cho những người yêu kính Ngài, thuộc về con dân Chúa. Và con dân Chúa thì thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm ơn Chúa đã cho con trở thành con cái của Ngài, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được trở nên Đền Thờ là nơi Chúa ngự. Xin Chúa biến đổi thánh hóa con mỗi ngày, giúp con luôn nhớ điều đó để con biết dùng thân thể mình làm sáng danh Chúa qua từng việc làm, lời nói, hành động, cử chỉ. Nguyện môi miệng con nói ra những lời tôn vinh chúc tụng danh Ngài. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, và mỗi khi con vì yếu đuối lầm lỡ mà phạm tội, thì con cũng sớm ăn năn tội lỗi để được Ngài tha tội, không làm ô uế Đền Thờ của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 28/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
28/04/2023 19:53

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 3:16-23.

Thưa Cha, con hiểu rằng, thân thể của con là Đền Thờ của Chúa. Vậy con phải cẩn thận, không đến nơi ô uế thờ hình tượng tà thần, không làm ra những điều ô uế như ăn ở mất vệ sinh, hoặc nô đùa giễu cợt tầm phào, vì những điều đó không làm sáng danh Chúa qua đời sống con. Lạy Chúa, con hiểu rằng, nếu chúng con ý thức được tầm quan trọng về việc chúng con là Đền Thờ của Ngài, chúng con sẽ cẩn thận hơn trong mọi quyết định của đời sống chúng con từ lời nói, hành động, ý tưởng quyết định đều phải trong điều răn, luật pháp của Ngài. Nếu không, chính chúng con tự mình làm ô uế Đền Thờ Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người tự xưng là có trí khôn ngoan, trước Ngài họ đều ngu dại. Bởi vì không ai khôn ngoan nếu không có sự ban cho đến từ Chúa. Ngay cả hơi thở của loài người, Ngài có thể lấy đi bất cứ lúc nào thì không có bất kỳ ai tự mình khôn ngoan, thông sáng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, bản thân chúng con không có gì để khoe mình, đặc biệt giữa thế gian chúng con khờ dại hơn hết, nhưng nhờ ân điển lớn lao, Ngài đã kêu gọi và chọn lựa chúng con. Vì thế, chúng con càng phải hạ mình, kính sợ, run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc cho bản thân.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Ngài về Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho chúng con để nhắc nhở chúng con cẩn thận trên bước đường tin kính. Nguyện xin Ngài ban năng lực cho chúng con để chúng con sống trong Lời Ngài, xin Ngài cũng tha thứ những khi chúng con khờ dại yếu đuối mà làm Ngài buồn. Xin Ngài thương mà nâng đỡ dìu dắt chúng con đi trọn linh trình về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
28/04/2023


Nguyễn Thị Lan
29/04/2023 01:13

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha,

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20. Con kính xin Cha dạy dỗ con.

Thưa Cha, con hiểu:

I Cô-rinh-tô 3:16-23

Con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa (câu 16) có nghĩa là, con dân Chúa thuộc về Chúa, sống thờ phượng Chúa, không còn sống cho chính mình, mà sống cho Chúa, nhờ đó tâm thần được thông công kết nối với Đức Chúa Trời, thân thể được Chúa ngự, có Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ để làm mọi việc theo ý Chúa.

Phá huỷ Đền Thờ ở câu 17 con hiểu ở hai phương diện thuộc thể và thuộc linh. Thuộc thể là không gìn giữ chăm sóc thân thể, để mất vệ sinh hay tự làm hại, tổn thương thân thể. Thuộc linh là khiến tâm linh phạm tội, tâm linh bị ô uế.

Chúa nói: nếu ai phá huỷ Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá đổ người đó nghĩa là, khi con tự ý không gìn giữ thân thể và linh hồn, gây tổn thương, phạm tội với Chúa, thì Chúa sẽ xử phạt chính con.

Con hiểu sự khôn sáng ở đời này là mọi sự khôn ngoan của xác thịt, không đúng theo ý Chúa.

Con hiểu người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng ở câu 18 nghĩa là: Chúa khuyên những người sống theo ý riêng, theo ý mình, đừng tự dối gạt chính mình nữa, đừng tưởng vậy là khôn ngoan. Vì lẽ thật: Khôn ngoan thật lại nằm ở sự: Người đó hoàn toàn chẳng có gì cho riêng mình, tất cả hoàn toàn nương cậy, phó thác vào Chúa, hoàn toàn nương theo ý Chúa, thuộc về Chúa.

Vì: Mọi sự mình tự có được, của mình, theo ý mình, thì đều là lao nhọc ngu dại, vô ích.

Con hiểu Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ trong câu 19 nghĩa là, Chúa có quyền năng bắt phục những kẻ khôn sáng phải bỏ sự khôn sáng mình, theo đúng lẽ thật Lời Chúa.

Câu 20 giúp con hiểu rằng, mọi việc làm theo ý riêng, không theo tiêu chuẩn Lời Chúa, cho dù tưởng là giúp ích, là khôn ngoan, thuận lợi đến mấy thì đều là vô ích, vô giá trị.

Câu 21 đến 23 giúp con hiểu: Con chẳng dại gì khoe mình, khoe những gì con có, vì mọi sự của con, thuộc về con, đều là vô giá trị. Những gì thuộc về Chúa mới còn đến đời đời.

Chúa ban điều gì tốt lành cho con thì con dâng sự vinh hiển đó lên cho Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20, giúp con hiểu rằng: Đức Chúa Trời đã cứu chuộc thân thể con ra khỏi tội lỗi, qua máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, cho con thuộc về Chúa, nên con phải luôn tôn vinh Chúa qua mỗi suy nghĩ, việc làm.

Bài học con nhận được:

1). Con xin Chúa cho con gìn giữ con không cố ý phạm tội với Chúa, để con không tự huỷ phá Đền Thờ của Chúa, không bị Chúa xử phạt, và trên hết là con được thông công với Chúa.

2). Con xin Chúa cho con sống theo ý Chúa.

Mọi suy nghĩ, việc làm con đều phải dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa, ý Chúa bày tỏ cho con.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con, thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
29/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
29/04/2023 05:27

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20.

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, con dân Chúa được gọi là Đền Thờ của Thiên Chúa vì thân thể của con dân Chúa có Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự vào. Nếu con dân Chúa phạm tội tà dâm hay không tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, hoặc làm điều gì không tiết độ khiến cho cơ thể mình trở nên hao mòn, bệnh tật là người ấy phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa thuộc về Đức Chúa Trời có nghĩa là, mọi sự của con dân Chúa từ tâm thần, linh hồn, thể xác đều thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên, con dân Chúa làm điều gì thì cũng dâng vinh hiển lên Chúa và hết lòng làm cho Chúa.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót và nhân từ rất lớn của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Chúa vì con đã được mua chuộc bằng giá rất cao, ấy là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự. Kính xin Chúa giúp con từ nay sống một đời sống xứng đáng và luôn tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của con và trong tâm thần của con, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
29/04/2023


Lâm Việt Thành
29/04/2023 06:14

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa ;

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Thân thể con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi con dân chân thật của Chúa. Mà mỗi con dân Chúa đều được Chúa mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài, vì vậy mỗi con dân Chúa đều thuộc về Ngài.

Con dân Chúa cần dùng thân thể mình để làm ra các việc lành trong Chúa, đó là sự thờ phượng Chúa cách phải lẽ. Nếu có ai không giữ gìn thân thể mình để nó bị tổn hại, hay làm ra các việc phạm tội thì như vậy là đang phá hủy Đền Thờ của Chúa.

Người thuộc về Chúa sẽ có sự khôn sáng từ nơi Ngài, sự khôn sáng đó giúp ích cho mỗi người. Còn sự khôn sáng của đời này chỉ khiến người ta thêm ngu dại. Người thuộc về Chúa luôn biết nhờ cậy Chúa thì được Chúa ban cho sự khôn ngoan thật. Nếu ai tự theo ý mình, nghĩ mình khôn ngoan, không nhờ cậy Chúa thì đó là sự ngu dại, sự đó khiến người ta lầm lạc.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con cần bảo vệ thân thể mình là Đền Thờ của Chúa. Con được Chúa mua chuộc, con thuộc về Chúa, mọi việc con làm ra theo ý Ngài, không còn theo ý con. Con chăm sóc sức khoẻ thuộc thể và thuộc linh cho chính mình, giữ gìn cho nó được khoẻ mạnh. Con làm cho con như là con đang làm cho chính Ngài.

Con cần có sự hạ mình, khiêm nhường trong sự nhìn biết chính mình. Mọi việc con làm theo lẽ thật Lời Chúa chính là sự khôn ngoan. Con không tìm kiếm sự khôn ngoan đời này, không nương cậy nó. Nếu không có Chúa thì mọi sự đều trở nên vô ích.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
29/04/2022


Hoàng Thị Hồng
29/04/2023 06:46

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì sự ban ơn của Ngài trên con, cho con vẫn được sức khỏe để học Lời Ngài. Con cầu xin Cha ở cùng và dạy dỗ con trong sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Phao-lô nhắc nhớ cho con dân Chúa trong Hội Thánh rằng khi họ thật lòng tin Chúa thì Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời sẽ ngự ở trong thân thể họ, và như vậy thân thể của người tin Chúa không thuộc về bản thân họ nữa, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Trong mọi sinh hoạt hãy nhớ đến sự tiết độ theo Lời Chúa dạy, vì Ngài là thánh nên đời sống của họ cũng phải nên thánh, tức là biệt riêng ra để phụng sự Ngài. Trong mỗi việc làm không thể theo tiêu chuẩn đánh giá của thế gian, vì mọi sự ở thế gian đều không công chính và chống nghịch Thiên Chúa.
Hành động phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời là người ấy có một đời sống không công chính thánh khiết, không giữ gìn vệ sinh, tiết độ trong mọi sinh hoạt làm cho thân thể mệt mỏi, ốm bệnh. Hoặc sự phá hủy Đền Thờ còn vì ngoại cảnh đến từ sự bách hại đức tin của con dân Chúa là sỉ nhục, đánh đập tra tấn trên thân thể của con dân Chúa, nên dù người phá hủy Đền Thờ của Chúa là chính bản thân người đó hay là ai thì Chúa cũng phá hủy người ấy, tức là bị sự hình phạt từ nơi Ngài.

- Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy đừng cho rằng mình khôn sáng trong đời này mà tự lừa dối mình, vì sự khôn sáng của đời này chỉ nhằm tôn vinh cái tôi, sự kiêu ngạo trong mỗi con người, không công nhận quyền năng sáng tạo và sự tể trị của Thiên Chúa cũng như ơn cứu rỗi trong Đấng Christ, mọi sự ở thế gian họ dựa vào khoa học và vận dụng những triết lý của từng cá nhân để giải thích và thường thì bỏ ngỏ hoặc đưa ra những phán quyết sai với Lẽ Thật. Không hướng người ta nhìn nhận đúng khả năng hữu hạn của loài người, và loài người cần nương dựa vào Thiên Chúa tôn vinh phụng sự Ngài và trông chờ được Ngài ban ơn, mở lối trong mọi sự.

Tình yêu thương của loài người là vị kỷ làm sự gì cũng vì bản thân mình trước nhất. Luôn đối đãi dễ dãi với bản thân mình, mà nương nhẹ cho mình trong các sự vi phạm. Không áp mình vào một sự kỷ luật theo tiêu chuẩn của Chúa, cho nên tất cả những sự khôn ngoan của thế gian chỉ đưa dắt người ta đến sự hư mất. Nếu người ấy đã tiếp nhận Lẽ Thật của Chúa mà vẫn giữ những sự khôn ngoan của thế gian thì chỉ làm sự cản trở họ tiếp nhận những sự cao siêu mầu nhiệm trong Lời Chúa, nên người ấy hãy nên ngu dại, không nhớ về sự khôn sáng của thế gian nữa, như không biết gì mà khiêm nhường tiếp lấy sự khôn sáng từ Đức Chúa Trời, dù trong thế gian có bị khinh chê ngu dại khi sống và làm theo Lời Chúa để giữ được sự sống đời đời, nhưng trước Chúa lại được kể khôn ngoan.

- Bất cứ sứ đồ nào cũng đều là công cụ của Chúa dùng để phụng sự Ngài, phục vụ Hội Thánh và anh chị em cùng đức tin. Mọi sự trên thế gian đều do Thiên Chúa tạo dựng nên, thuộc về Ngài, được Chúa giao quyền cho loài người quản trị chúng, cả sự sống và sự chết, hoặc những sự hiện tại, hoặc những sự đang đến đều thuộc về Chúa. Hết thảy mọi sự là của con dân Chúa, vì con dân Chúa được hiệp một với Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa thì con dân Chúa cũng thuộc về Thiên Chúa. Hết thảy những gì của con dân Chúa đều là cơ nghiệp của Thiên Chúa, đều thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa!
Qua bài học hôm nay cho con càng biết ghi nhớ và trân trọng mình là Đền Thờ của Thiên Chúa, chứ không còn thuộc về riêng con, để trong mọi sự con không biếng nhác nhưng chu toàn, vì như vậy là làm vinh hiển danh Chúa.
Cho con luôn nhớ rằng mọi sự khôn sáng của thế gian cần được loại bỏ vì là sự không công chính, thánh khiết, để con có sự khiêm nhu, đơn sơ như con trẻ mà tiếp nhận mọi Lẽ Thật của Ngài, cho con càng thêm kinh nghiệm về tình yêu vô đối và ơn cứu chuộc nhiệm mầu của Ngài hầu làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn con cho tới đời đời. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
29/04/2023


Trần Thị Thu Hương
28/04/2023 15:40

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 về Đền Thờ của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, thân thể xác thịt của chúng con sau khi tin nhận Chúa, được Chúa thánh hóa, trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Chúng con là những thầy tế lễ hằng ngày dâng thân thể mình lên cho Chúa, chứ không còn giống các thầy tế lễ như xưa và Đền Thờ bằng hiện thực như xưa để các con dân Chúa đến dâng của lễ nữa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, thân thể con không còn thuộc về con nữa mà thuộc về Chúa. Con có bổn phận chăm lo cho Đền Thờ của Thiên Chúa: phải gọn gàng, sạch sẽ, phải giữ gìn sức khỏe thuộc thể lẫn sức khỏe thuộc linh thật tốt. Sự phá hủy Đền Thờ của Chúa có nghĩa là, sự phá hủy thân thể xác thịt như nghiện game, nghiện thuốc lá và các chất gây nghiện khác, nếp sống bê bối, dơ dáy...

Kính thưa Chúa, khi chúng con thuộc về Chúa thì chúng con đã nghịch lại thế gian. Đối với thế gian thì chúng con là ngu dại, nhưng đối với Chúa thì chúng con là khôn sáng. Bởi vì, khi theo Chúa, chúng con không còn ham mến thế gian và những sự thuộc về nó nữa, mà chúng con ham mến Chúa, ham mến những sự nơi thiên đàng. Khi chúng con còn trong đời này, mọi sự trong đời sống chúng con như sự sống, thân thể, nhà cửa, tiền bạc, đồ đạc... của chúng con cũng thuộc về Chúa. Chính vì vậy, mỗi chúng con cần ý thức rằng sử dụng chúng sao cho mang lại vinh quang cho Chúa, ý thức rằng tất cả chúng cũng thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về chúng con, nên chúng con không thể sử dụng theo ý riêng. Kể cả, con cái của con cũng thuộc về Chúa. Con cần ý thức mình đang nuôi dạy chúng theo ý Chúa, là của Chúa không phải của riêng con nên không thể chăm sóc chúng theo ý riêng mình.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những điều Ngài dạy dỗ con hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn được sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Ngài để chăm sóc Đền Thờ Thiên Chúa và những sự thuộc về Chúa mà Chúa đang ban cho con. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
28/04/2023


Bùi Thị Thùy
01/05/2023 19:17

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23
16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa là Cha Đời Đời của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa để con có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Trong thì giờ này, con xin kính dâng lên Cha xin Cha chỉ dạy con, xin Cha dẫn dắt con đi trong lẽ thật của Lời Ngài, con cảm ơn Cha.

Thưa Cha, con đọc và hiểu những câu trong l Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 này rằng, thân thể của chúng con là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, là Đấng chúng con đã nhận bởi Thiên Chúa, và chúng con chẳng phải thuộc về chính mình nữa mà chúng con đã thuộc về Ngài. Con hiểu rằng, thân thể con là Đền Thờ của Chúa thì con phải gìn giữ cho thánh sạch, và không nên đi đến chỗ ô uế, những chỗ có thờ hình tượng.

"Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!" (l Cô-rinh-tô 6:15).

Lạy Chúa, con hiểu rằng, chớ khoe mình với người ngoại rằng mình tài giỏi, mình khôn ngoan, những điều đó thuộc về thế gian. Vậy nên, sự khôn sáng đời này sẽ không bền lâu, mọi sự trong thế gian này sẽ qua đi, nhưng ở trong Chúa sẽ có sự sống mãi mãi. "Chớ hề dối mình" con hiểu rằng, con phải sống thành thật với Chúa với cả người ngoại, vì lúc chưa biết Chúa con sống trong tội lỗi lừa dối, nhờ ơn Chúa, giờ con biết nếu con tự lừa dối mình một lần nữa con sẽ bị hư mất đời đời.

"Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu." (Ga-la-ti 6:7-8).

Kính lạy Chúa là Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thị Thùy
27/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
01/05/2023 23:45

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23
16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi sáng con qua Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự con được hiểu trong I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20.

Thưa Cha, con hiểu rằng, thân thể của mỗi con dân Chúa cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi ngự của Đức Thánh Linh. Bởi đức tin vào Đấng Christ mà họ được chuộc bằng chính huyết vô tội của Ngài. Vậy nên, sau khi được chuộc thì mỗi người chẳng thuộc về chính mình nữa mà thuộc về Đấng đã chuộc mình, thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ai bắt bớ, bách hại con cái Chúa, làm tổn thương đến thân thể của con cái Chúa là đang phá hủy Đền Thờ của Ngài, và Ngài sẽ phá hủy người ấy. Con cảm tạ Cha vì tình yêu Ngài dành cho chúng con, và Ngài sẽ báo trả những người bách hại chúng con trong đời này. Họ sẽ bị khốn khổ đời đời trong hỏa ngục nếu họ không ăn năn. Sự hiểu này giúp con có lòng thương xót họ thay vì sinh lòng thù ghét họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa ngày nay dâng chính thân thể mình để thờ phượng Ngài, nên cần giữ thân thể mình được thánh sạch để xứng đáng làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, làm nơi ngự của Ngài. Không dùng thân thể này làm ra những điều ô uế, tội lỗi, vì như thế là đang phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Khi một người dùng thân thể mình để làm ra sự ô uế, tội lỗi, luông tuồng thì đồng một lúc họ đang tự hủy hoại chính mình và cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa. Họ gây ra bệnh tật cho thân thể trong thuộc thể, lẫn thuộc linh vì bị xa cách mặt Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, "khôn sáng trong đời này" là sự khôn sáng bởi xác thịt, dùng trí khôn mình để lấn lướt trên người khác, sinh ra lòng kiêu ngạo nên sự "khôn" ấy là "sự dại dột đối với Đức Chúa Trời". Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nên Ngài khiến họ sẽ bị chính mưu kế của mình bắt lấy, như câu thành ngữ "Gậy ông đập lưng ông".

Lời khuyên "người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng" là bởi sự khôn sáng thật trong Chúa thì sẽ bị thế gian cho là ngu dại, bởi con cái Chúa luôn đi ngược lại với thế gian. Thế gian hướng về đời này, con cái Chúa thì hướng về đời sau. Thế gian tự tôn chính mình, còn con cái Chúa thì sống để tôn vinh Chúa.

Con cảm tạ Cha vì mọi sự con có đều do Ngài ban cho, nguyện xin sự nhu mì, khiêm nhường của Đấng Christ luôn ở trong con, để con luôn được ở trong sự khôn sáng thật còn đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
01/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
03/05/2023 05:40

I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20.

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?

17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng “Đền Thờ của Thiên Chúa ở trong các anh chị em”. Nghĩa là Đền Thờ Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa bị phá hủy sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu đóng đinh trên cây thập tự và sống lại, thì Ngài thiết lập Đền Thờ ở trong lòng con dân Chúa là những ai thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và được cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự vào trong người ấy. Thân thể người ấy trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, được Đức Thánh Linh hiện diện và dẫn dắt người ấy.

Thưa Cha, câu 17 con hiểu rằng, Đền Thờ của Thiên Chúa cũng là Đền Thờ của Ngài [Đức Chúa Trời]. Đền Thờ của Đức Chúa Trời ở trong mỗi một con dân Chúa. Phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời là con dân Chúa đã không tôn trọng thân thể của mình, thuộc thể của mình như là không vệ sinh thân thể, ham thích rượu, bia quá độ, nghiện thuốc lá, ma tuý, tà dâm hay ham mê ăn uống… Về thuộc linh thì vi phạm Các Điều Răn của Thiên Chúa mang lấy tội lỗi.

Thưa Cha, câu 18, 19 con hiểu rằng, những người có sự học thức, kiến thức, tài năng của thế gian, cho là mình khôn sáng hơn người khác và mình đáng được coi trọng, dẫn đến sự kiêu ngạo. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô nói, hãy hạ mình xem những sự đó như là sự lỗ, những sự ấy như là rơm rác, vì sự kính sợ Ngài và hiểu biết về Ngài mới là sự khôn sáng.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng. Sự tri thức về Đấng Thánh là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).

Thưa Cha, câu 22 con được hiểu rằng, mọi sự trên thế gian này là đều do Ngài tạo nên, và Ngài đã ban cho loài người để loài người cai trị chúng. Tất cả những sự xảy ra trên đời sống của con dân Chúa dù đó là sự sống, hay là sự chết cũng đều bởi sự cho phép của Ngài để cho con dân Chúa được thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa, thêm lên đức tin có ích cho chính bản thân mình.

Thưa Cha, câu 23 con được người chăn là chú Tim Huỳnh dạy cho con được hiểu sự mầu nhiệm này:

Đấng Christ là loài người nhưng Ngài cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nên Ngài thuộc về Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ, mà Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa nên con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa vì bản thể của Ngài là bản thể Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa vì con dân Chúa được kết hiệp với bản thể loài người của Đấng Christ.

Thưa Cha, thật là sự ân điển, sự mầu nhiệm, chúng con chỉ là loài xác thịt ô uế nhưng lại được Ngài tha tội, được đến gần Ngài, được làm con trai con gái của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài.

Bài học rút ra:

Con cảm tạ ơn Cha! Thưa Cha, khi con chưa ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con không biết chính mình là Đền Thờ của Thiên Chúa nên con không biết gìn giữ thân thể mình, làm tổn hại thân thể của mình như nghiện thuốc lá, không giữ gìn vệ sinh thân thể mình sạch sẽ, tà dâm ô uế vi phạm Các Điều Răn của Ngài, thật sống trong tội lỗi làm tổn hại thân thể mình mà con không biết.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con được học và được hiểu rằng, Đền Thờ của Thiên Chúa chính là trong thân thể của chính mình, phải giữ thân thể mình sạch sẽ, không làm ô uế thân thể mình vì là nơi Thiên Chúa ngự, thân thể xác thịt không còn là của chính con.

“Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19).

Cảm tạ ơn Ngài! Nguyện xin Chúa nhắc nhở con luôn trân quý, giữ gìn Đền Thờ của Ngài mỗi ngày trong đời sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
02/05/2023


Lê Minh Dương
03/05/2023 22:58

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và 6:19-20. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua hai phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong họ. Thưa Cha, con nhớ đến thời Cựu Ước, bàn thờ của Chúa là phải là đá nguyên khối, không chạm, không khắc, điều đó nói lên, nơi thờ phượng Chúa phải thánh sạch, phải nguyên sơ như cái ban đầu mà Chúa đã dựng nên.

Thưa Cha, khi loài người phạm tội, chọn làm theo ý riêng thì Ngài làm mọi cách để họ được trở về với Ngài. Khi một người biết ăn năn thì họ sẽ trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh sẽ ngự vào họ. Thưa Cha, con hình dung, sự kiện con dân Chúa vừa ăn năn thì được trở thành đền thờ của Thiên Chúa, được Đấng Thần Linh ngự vào như là một người yêu xa cách lâu nay, nay trở về thì liền tìm mọi cách để siết chặt tình yêu ấy. 

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, được Đấng Thần Linh ngự vào thì mỗi người không còn thuộc về chính mình nữa mà là nơi để thờ phượng Chúa, nên không ai được tự ý phá hủy đền thờ của Chúa. Thưa Cha, sự phá hủy này con hiểu rằng đó là sự phá hủy vừa nói về phá hủy thuộc thể và cả thuộc linh. Sự phá hủy thuộc thể bao gồm việc không tắm rửa, không vệ sinh sạch sẽ, ăn uống những thức ăn độc hại…Những việc làm đó có thể dẫn đến sức khoẻ một người ngày càng đi xuống. Về thuộc linh, một người có thể phá hủy Đền Thờ của Chúa bằng cách vi phạm các Điều Răn của Thiên Chúa. Bất cứ một tội lỗi nào mà một người gây ra thì mỗi hành động tương ướng đó chính là họ đang hủy phá đền thờ của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đã là Đền Thờ của Thiên Chúa, con cần chăm sóc thật tốt về phần thuộc thể. Về thuộc linh, mỗi ngày con cần gắng sức sống đẹp lòng Chúa, không cố ý phạm tội. Lỡ như phạm tội thì nhanh chóng ăn năn, để con luôn giữ Đền Thờ của Chúa luôn được thánh sạch.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, để con ngày càng giống Chúa càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
02/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
04/05/2023 16:13

Kính Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khoẻ để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 3:16-23 6:19-20. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của lời Chúa.
Con xin ghi ra sự hiểu của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói rằng thân thể mỗi một con dân Chúa, là đền thờ của Thiên Chúa, trong thân thể con dân Chúa có Đức Thánh Linh ngự ở trong thân thể mỗi người.

Thưa Cha, thân thể của con dân Ngài là đền thờ của Chúa, nên mỗi người cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không được làm điều gì gây hại đến thân thể như là: tà dâm, sử dụng chất gây nghiện thuốc lá, ma túy, mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khoẻ của mình. Những ai không đối xử tốt với anh chị em mình, tranh cãi nói xấu làm anh chị em mình buồn lòng, cũng là đang làm ô uế đền thờ của Chúa. Đời sống của mỗi con dân Chúa cũng cần sạch sẽ gọn gàng. Không ăn đồ cúng thần tượng, không phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, bản thân mỗi người đều biết mình đang suy nghĩ gì nên không thể nào tự lừa dối mình, hoặc cũng có thể biết nhưng dối lòng. Thưa Cha, một người không thể lên mình cho rằng mình khôn sáng, sự khôn sáng đời này là dại dột với Đức Chúa Trời, năm tháng dần qua đi những thành tựu khôn sáng đời này làm ra cũng chỉ là bụi của đất, chỉ có sự khôn sáng mà Chúa ban cho còn lại đến đời đời.

Thưa Cha, mọi sự thuộc về thế gian này đều được Đức Chúa Trời có chương trình ý định dành cho con dân của mình, vì những việc tốt lành nhất Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân Ngài, nên con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô hay các môn đồ đầy ơn của Ngài, thì mọi ơn phước đó đều tuôn tràn từ Thiên Chúa ban cho, họ thuộc về Hội Thánh, Hội Thánh không thuộc về họ, mà Hội Thánh thuộc về Thiên Chúa.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô về ân điển mà họ được nhận lãnh là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, Ngài là Chúa nhưng Ngài chịu chết vì con người, mỗi một con dân Chúa trong tấm lòng luôn cần phải biết ơn Ngài, tôn vinh Ngài không thôi.

Thưa Cha, bài học hôm nay giúp con hiểu rằng bản thân con là đền thờ của Chúa, con phải gìn giữ thân thể, cẩn thận chăm sóc sức khoẻ của mình, và những người thân con đang chăm sóc, đó cũng là gìn giữ và chăm sóc đền thờ của Chúa.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con ngày càng sâu nhiệm lời Cha. Nguyện lời Ngài luôn mãi ở trong con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con trung tín yêu thích học lời Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
04/05/2023.


Nguyễn Công Hải
06/05/2023 09:50

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con lại được đọc, học, suy ngẫm Lời của Ngài tại I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa
I Cô-rinh-tô 3:16-23
“16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.”

I Cô-rinh-tô 6:19-20

“19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.”

Sau đây, con xin được nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Kính lạy Chúa, con hiểu câu I Cô-rinh-tô 16-17 và I Cô-rinh-tô 6: 19 có nghĩa là: Trước khi Đức Chúa Jesus chưa hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, Đức Thánh Linh chưa ngự vào thân thể con dân Chúa. Đền thề Đức Chúa Trời được xây cất làm nơi thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa đặt tại Giê-ru-sa-lem. Khi Chúa Jesus tắt hơi thở trên cây thập tự, bức mành tại nơi chí thánh của đền thờ xé toạc làm đôi, thời gian sau Ngài phục sinh và thăng thiên. Đức Thánh Linh ngự vào thân thể bất cứ người nào tin nhận Tin Lành cứu rỗi và mỗi con dân Chúa là đền thờ của Chúa. Nên mỗi người xưng nhận mình là cơ đốc nhân phải gìn giữ thân thể mình được thánh khiết để không làm ô uế đền thờ của Chúa. Ngược lại, ai làm ô uế thân thể mình, buông mình trong sự luông tuồng, phạm tội hoặc làm hại đến thể xác mình một cách bất chính là hành động phá hoại đền thờ của Ngài, là xúc phạm đến Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba đang ngự trong thân thể mình. Và Chúa là Đấng công bình, sẽ phá huỷ người đó.

Lạy Cha, con hiểu câu 18, câu 19 I Cô-rinh-tô 3 có nghĩa là: Mọi sự tri thức, hiểu biết xác thịt của con nói riêng và của loài người nói chung đều là sự dại dột và thiếu sự khôn sáng không đem lại kết quả phước hạnh cuối cùng nếu sự không sáng, hiểu biết đó không được đặt trong sự kính sợ Chúa. Nó tự lừa dối chính mình vì nó dường như có vẻ có lợi ích và đem lại sự an toàn tạm thời trong đời này. Sự khôn sáng trong sự kính sợ Chúa sẽ còn lại đời đời và đem đến những phước hạnh, sự bình an và thịnh vượng thực sự.

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 20-23 I Cô-rinh-tô 3 và câu 20 I Cô-rinh-tô 6 có nghĩa là: Mọi sự hiểu biết, mọi tri thức, mọi sự mưu kế, ý tưởng, tư tưởng… theo xác thịt trong đời này đều sẽ là vô ích. Nên chớ ai khoe mình bởi những điều “khôn sáng” xác thịt đó, nó chỉ thuộc về bản thân chúng ta, và Chúa là Đấng toàn năng biết hết mọi ý tưởng đó. Chỉ mọi sự khôn sáng trong sự kính sợ Chúa, đúng theo Lẽ Thật và Lời của Ngài thì mới còn lại đời đời, đem lại sự vui thoả, bình an, phước hạnh, thoả lòng trong đời này lẫn đời sau.

Con cảm tạ ơn Chúa bởi Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con biết sống khiêm nhường và không khoe mình bởi những sự con có được, mà con biết dâng mọi sự khôn ngoan, sự tri thức, hiểu biết của con lên cho Ngài, trong sự kính sợ Ngài bởi đời sống tin kính và đức tin. Nguyện xin Chúa giúp con biết gìn giữ thân thể con luôn được thánh sạch, bảo vệ thân thể con là đền thờ của Chúa không buông vào những sự ô uế, phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
06/5/2023


Huỳnh Christian Anh
06/05/2023 16:22

 Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 Đền Thờ của Thiên Chúa

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?
17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì Đền Thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.
18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.
19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]
20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]
21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.
22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến... hết thảy mọi sự là của các anh chị em.
23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, lắng nghe lời cầu xin của con, chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công việc kiếm sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con biết thu xếp công việc để con có thời giờ học và suy ngẫm Lời Cha mỗi ngày. Con cầu xin Cha dạy dỗ, ban cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời của Ngài. Giờ này đây, con xin viết lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 3:16-23; 6:19-20 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là Lời dạy của Ngài qua sứ đồ Phao-lô, dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu rằng thân thể của con dân Chúa chính là đền thờ của Thiên Chúa, được Đấng Thần Linh ngự vào, ngày đêm cáo trách, dạy dỗ, thánh hóa con dân Chúa. Giãi bày mọi sự về Cha cho con dân Chúa và ban cho con dân Chúa năng lực để hoàn toàn có thể sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha! Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô phải biết giữ mình thánh sạch, không buông mình vào những sự phạm tà dâm, không làm ô uế thân thể là đền thờ của Chúa. Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa không làm ra những việc tổn hại đến thân thể là đền thờ của Thiên Chúa. Vì nếu ai phá hủy đền thờ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy phá họ. Thưa Chúa, con hiểu rằng, đối với những người bách hại con dân Chúa, làm tổn hại đến thân thể của con dân Chúa thì Chúa cũng sẽ trừng phạt họ. Riêng đối với con dân Chúa, việc giữ gìn thân thể sạch sẽ, giữ mình thánh khiết là việc làm cần có. Nếu con dân Chúa để cho thân thể mình ô uế vì ở dơ hoặc làm ra những điều khiến thân thể bị tổn hại thì cũng phạm tội cùng Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa không nên tìm kiếm sự khôn sáng của đời này. Vì sự khôn sáng của đời này chỉ là ngu dại trước Chúa. Những người tự cho là mình khôn sáng thường tìm cách bát bỏ hoặc bẻ cong Lời Chúa để không làm theo Lời Chúa. Những người đó thường tự bào chữa cho những việc làm sai trái của mình. Họ tưởng rằng việc làm của họ như vậy là khôn sáng, họ cho rằng những ai sống theo Lời Chúa là ngu dại, là thiệt thòi, là mất mát. Nhưng họ không biết rằng, sự khôn sáng của đời này là dối trá, là cạm bẫy dẫn người ta đi vào chốn hư mất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa không nên tự dối mình, không nên cố ý phạm tội rồi nghĩ rằng Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho mình khi mình ăn năn. Con dân Chúa không nên xem thường ơn thương xót của Chúa. Vì Chúa sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo việc người đó làm.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, mọi sự đều thuộc về con dân Chúa có nghĩa là cơ nghiệp của Chúa sẽ thuộc về con dân của Ngài. Vì con dân Chúa thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa. Thưa Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con gái của Ngài, được gọi là kẻ ngu dại trong thế gian, để được hưởng cơ nghiệp đời đời trong ngày Đấng Christ hiện ra. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con đức tin, lòng trông cậy về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin Cha tiếp tục ở cùng, ban ơn, dẫn dắt con để con mãi bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
06/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ