Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Hôm nay, ngày 28/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Người giám hộ trong Đấng Christ là gì?
2. Vai trò "cha" Phao-lô đề cập trong câu 15 có khác với vai trò "cha" Đức Chúa Jesus để cập trong Ma-thi-ơ 23:9? Nếu có, khác như thế nào? Nếu không, có phải Phao-lô đã làm sai Lời Chúa?
3. Có phải Phao-lô xem Ti-mô-thê như con của ông?
4. Đường lối của Phao-lô trong Đấng Christ có nghĩa gì?
5. Có phải trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc ấy vẫn có mấy kẻ kiêu ngạo?
6. Có phải sự vâng phục của con dân Chúa trong Hội Thánh được thể hiện bằng sự họ vâng lời và bắt chước nếp sống của những người dẫn dắt thuộc linh của họ?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có vâng phục người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh không?
2. Bạn có bắt chước nếp sống tin kính Chúa và sốt sắng hầu việc Chúa của họ không?
3. Nếu bạn thấy người chăn hay trưởng lão có điều không đúng Thánh Kinh thì bạn sẽ làm gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-414-21-loi-khuyen-ve-su-vang-phuc/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
28/04/2023 23:51

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những điều Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống của con, là những bài học mà Chúa muốn dạy dỗ con. Tuy có khó khăn nhưng con vẫn bình an, vì con biết Chúa là nơi tựa nương duy nhất của đời sống tâm linh của con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, trước khi Sứ Đồ Phao-lô đến, Cô-rinh-tô chưa có Hội Thánh nào tại đó. Vậy nên, các tín hữu thế hệ con cháu trong Hội Thánh chính là kết quả của chức vụ đầy ơn của Phao-lô. Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc đến người truyền đạo trong vai trò “người cha thuộc linh”. Khi tôi tớ Chúa chia sẻ Tin Lành cho nhiều người và vui vẻ hướng dẫn họ tin nhận Đấng Christ, thì tôi tớ Chúa trở thành “người cha thuộc linh” trong cuộc đời người đó. 

Điều này không đem lại cho tôi tớ Chúa quyền hạn đặc biệt nào trên niềm tin của người ấy, nhưng nó tạo nên mối thông công đặc biệt để Đức Chúa Trời dùng tôi tớ Ngài giúp ích cho người mới tin dần lớn lên trong Chúa. Sự sống thuộc linh của người tin nhận Chúa được sinh trưởng trong Đấng Christ và qua lời của Thánh Kinh. Tội nhân được tái sanh và trở nên con của Đức Chúa Trời. 

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô là một tấm gương tốt vì ông học theo gương lớn lao nhất là Chúa Jesus Christ. Lúc ông đang thi hành chức vụ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông đã làm gương cho con cái Chúa bằng tình yêu thương, lòng tận tụy với Đấng Christ, sự hy sinh và tâm tình phục vụ. Chẳng những thế, Phao-lô còn là một giáo sư tốt. Ông đã dạy những giáo lý và nhắc nhở các con cái Chúa sống đúng chuẩn mực của Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời không quy định tiêu chuẩn cho Hội Thánh này và tiêu chuẩn cho Hội Thánh khác. Ngài thực hiện ý muốn của Ngài bằng nhiều cách khác nhau, nhưng giáo lý và những nguyên tắc căn bản là một. Bởi vì Hội Thánh đã lìa bỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và lấy sự khôn ngoan của con người làm chuẩn mực, cho nên mới phát sinh nhiều sự khác biệt về giáo lý giữa vòng các Hội Thánh. Con người đã vượt ra ngoài “Những lời đã chép”, và điều này gây phân rẽ trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô đã kiên nhẫn với sự bất tuân của họ, nhưng đã đến lúc ông cảnh cáo họ rằng, giờ sửa phạt đã đến. Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến sự hiền lành và cách giải quyết tội lỗi của họ một cách độ lượng, nhưng thái độ của họ làm cho điều này trở thành khó khăn. Họ kiêu hãnh và tự hào về tính bất phục tùng của mình.

Trong hội chúng Cô-rinh-tô có nhiều tội lỗi, và Phao-lô được Chúa chuẩn bị để giải quyết những vấn đề tội lỗi đó. Ông đã viết cho họ một thư về vấn đề này nhưng hội chúng không vâng lời ông. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Sứ Đồ Phao-lô bằng quyền năng và công việc của Ngài, để tăng thêm sức mạnh cho lời nói của ông nhằm bày tỏ tội lỗi của họ và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Làm người hầu việc Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Trong vai trò quản gia, con người phải trung thành với chủ của mình, cho dù bị gây khó dễ bất cứ điều gì. Trong vai trò tôi tớ Chúa đang trong chức vụ, phải là tấm gương để người khác nhìn thấy Chúa qua đời sống, qua lời nói, qua cử chỉ và qua hành động của một tôi tớ Chúa trung tín.

Các tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời xứng đáng được yêu thương, kính trọng, vâng phục và khích lệ bằng sự cầu nguyện.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên
28/04/2023


Bùi Quốc Huy
29/04/2023 11:32

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

Con hiểu rằng, khi Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là để khuyên bảo, quở trách họ, chứ không phải để làm hổ thẹn họ. Mặc dầu những con dân Chúa bị quở trách thì họ sẽ biết tự mình sẽ hổ thẹn với Chúa, với người dẫn dắt mình. Qua đó giúp cho họ càng phải ý thức hơn để sống một đời sống tin kính Chúa.

Con hiểu rằng, dù một con dân Chúa có thể được nhiều người chăm sóc, nhưng người giảng Tin Lành đầu tiên cho mình, đưa mình đến với sự cứu rỗi thì chỉ có một. Trong Đấng Christ Jesus, Phao-lô đã giảng Tin Lành cho dân ngoại, khi họ tin Tin Lành thì họ được cứu rỗi.

Con hiểu rằng, bởi vì đời sống của Phao-lô là một đời sống tin kính Chúa, nên ông khuyên con dân Chúa hãy bắt chước ông như ông bắt chước Đấng Christ.

Con hiểu rằng, qua Tin Lành mà Phao-lô đã giảng dạy khiến cho người tin theo được cứu rỗi, được tái sinh, được thánh hóa. Trong đó có Ti-mô-thê, người mà ông xem là con yêu dấu và những người được ông dạy dỗ như là con của ông. Tuy nhiên, ông không bắt ai gọi mình bằng cha theo nghĩa Cha thuộc linh, Cha trên trời. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng tạo dựng nên chúng con, mới được gọi là Cha thuộc linh của chúng con.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng người chăn, trưởng lão để dẫn dắt con từ khi con mới bắt đầu được vào Hội Thánh. Nhưng nhìn lại chặng đường theo Chúa của mình, con thấy có những khi mình không vâng phục người chăn, trưởng lão. Dẫn đến con làm theo ý riêng, phạm tội với Chúa, lúc ấy con thấy thật hổ thẹn với Chúa và với người dẫn dắt mình. Nhưng không vì thế mà con thối lui, trái lại con càng ý thức hơn về địa vị làm con của Chúa. Đó là một địa vị rất cao quý mà không phải ai muốn cũng được.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục quyền cao hơn mình, là quyền Chúa đặt để trên con và học theo nếp sống tin kính Chúa của họ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
29/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
30/04/2023 06:29

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

Phao-lô viết thư này không phải để làm hổ thẹn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng ông viết trong tâm tình như một người cha đang ra sức khuyên bảo họ như các con yêu dấu của ông vậy. Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có những người phạm tội, và họ cần phải tiếp nhận những lời khuyên bảo, quở trách của Phao-lô như là đang tiếp nhận những lời khuyên bảo, quở trách từ Chúa. Kính thưa Chúa, con nhận biết con đã phạm tội rất nghiêm trọng, khiến Chúa rất buồn lòng về con, anh chị em rất buồn lòng về con. Con hối tiếc vì con đã làm ra những sự ác trước mặt Chúa, con gớm ghét những tội ác mà con đã làm ra và con muốn từ bỏ chúng. Con kính xin Chúa giúp con tra xét bản thân mình, xin Chúa chỉ ra cho con biết con còn những tội lỗi nào kín giấu hoặc con không biết, kính xin Chúa giúp con nhận biết và ăn năn từ bỏ chúng. Kính xin Chúa mang xa tất cả những tội lỗi ra khỏi con như phương đông xa cách phương tây và dựng nên trong con một lòng trong sạch, kính sợ Chúa. Kính xin Chúa giúp con luôn mềm mại, nhu mì, khiêm nhường tiếp nhận và vâng theo những sự kỷ luật và những lời chỉ dẫn của các trưởng lão và anh chị em của con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, người giám hộ trong Đấng Christ là người có sự hiểu biết nhiều về Lời Chúa, và họ có thẩm quyền, trách nhiệm trong sự hướng dẫn con dân Chúa trong nếp sống tin kính Chúa. Trong sách Ma-thi-ơ 23:9 có chép:
"Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời."
Con hiểu rằng, "cha" ở đây nghĩa là Cha thuộc linh, chính là Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên chúng con, khác với người cha thuộc thể về mặt sinh ra con người xác thịt. Trong câu "Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em", con hiểu hàm ý rằng, Phao-lô đã dùng Tin Lành khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được tái sinh. Ông quan tâm, chăm sóc thuộc linh của họ bằng Lời Chúa như một người cha đối với các con của mình. Nhưng Phao-lô không bắt họ phải gọi ông là cha. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy là những người bắt chước ông. Ông đã làm gương trong nếp sống tôn kính, vâng lời và hầu việc Chúa, nên ông kêu gọi họ hãy bắt chước ông để kết quả nhiều cho Chúa.

Kính thưa Cha, trong câu 17 con hiểu rằng, Phao-lô đã sai Ti-mô-thê là người mà ông xem như là con ruột của mình, là một người trung tín với Chúa, đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ti-mô-thê sẽ nhắc lại cho họ nhớ về nếp sống của Phao-lô trong Đấng Christ, cũng như những lời dạy dỗ của Phao-lô cho họ. Con thấy được tấm lòng chu đáo của Phao-lô, bởi lẽ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phạm tội, có lẽ họ cũng không để tâm nhiều và ghi nhớ nhiều những điều mà Phao-lô giảng dạy, nên ông sai Ti-mô-thê đến để chăm sóc và giúp đỡ họ.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc ấy vẫn có những người kiêu ngạo. Phao-lô viết thư kêu gọi, quở trách, khuyên bảo những người ấy ăn năn. Ông cũng dùng lời nghiêm khắc với họ như một người cha đang nghiêm khắc với con của mình vậy: "Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?"

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót rất lớn của Chúa dành cho con. Chúa chỉ cho con nhận biết những tội lỗi xấu xa của con, Chúa cho con cơ hội để ăn năn thay đổi. Chúa đã quở trách và kỷ luật con để con biết sợ Chúa, và biết rằng Chúa vẫn còn yêu thương con nên Ngài sửa phạt con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, con gớm ghét những tội lỗi mà con đã làm ra, con kính xin Chúa giúp con thay đổi mỗi ngày trong sự vâng phục Chúa, vâng phục các trưởng lão, chồng của con, anh chị em đang sống cùng với con một cách trọn vẹn. Kính xin Chúa cũng giúp con bắt chước nếp sống của những người dẫn dắt thuộc linh con. Chúa ơi, con tha thiết khẩn xin Chúa đổi mới con và giúp con thay đổi hoàn toàn thành một con người mới theo Lời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con học và hiểu biết Lời Chúa nhiều để đời sống con được thánh hóa, trở thành con ngoan của Chúa và trưởng thành thuộc linh càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
30/04/2023


Huỳnh Christian Priscilla
30/04/2023 08:36

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 về lời khuyên về sự vâng phục.

Lạy Chúa, con hiểu câu 14 đến câu 15 như sau: Sứ Đồ Phao-lô xem con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như là những đứa con thuộc linh trong Chúa của ông. Vì ông đã dùng lẽ thật của Tin Lành khiến cho họ được tái sinh vào trong Hội Thánh của Chúa. Vì vậy mà ông không ngại nói lên sự sai trái của họ. Mục đích lời khuyên bảo dành cho họ là ông mong họ thật sự được dựng nên mới, sống theo Lời Chúa, chứ ông không có ý muốn làm cho họ bị hổ thẹn.

Lạy Chúa, con hiểu câu 16 và câu 17 như sau: Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy bắt chước ông mà sống một đời sống mới trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính, giống như Đấng Christ. Tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rất là đáng trách. Họ vẫn sống theo những thói xấu của xác thịt mà gây ra những sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ trong Hội Thánh. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô sai Ti-mô-thê, là một người trung tín trong Chúa, thay ông, đến Cô-rinh-tô để giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại nếp sống của ông trong Chúa và những gì mà ông đã từng giảng dạy cho họ về Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 18 đến câu 20 như sau: Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến những kẻ kiêu ngạo lập bè phái trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có thể họ nghĩ rằng, ông vì bận rộn công tác xa nên sẽ không trở lại Cô-rinh-tô. Nhưng Phao-lô cho biết, nếu Chúa mở đường thì ông sẽ sớm đến với Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô nói rõ, khi ông đến, ông sẽ xem những kẻ kiêu ngạo đó, ngoài lời nói thì có năng lực gì. Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng bằng năng lực của Thiên Chúa, chứ không bởi những lời khoe khoang, kiêu ngạo.

Lạy Chúa, con hiểu câu 21 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, nếu họ biết ăn năn, vâng phục, sống thánh khiết theo Lời Chúa thì ông sẽ đối xử với họ bằng tình yêu thương và thần trí nhu mì, dịu dàng. Nhưng nếu ai chống nghịch ông, không vâng phục, không sống theo Lời Chúa thì ông sẽ cầm roi đến với họ, tức là ông sẽ dùng lời quở trách nghiêm khắc để sửa trị họ.
Nguyện Đức Thánh Linh ban năng lực cho mỗi một con dân Chúa, để ai nấy có thể sống đúng theo Lời Chúa, biết vâng phục người chăn, trưởng lão, và vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
28/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
30/04/2023 08:38

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha về mọi ơn phước Cha ban cho gia đình con. Con cứ đếm mỗi một ngày trôi qua trong đời sống của con mà mong chờ sự đến của Đấng Christ. Vì con đã quá mệt mỏi với sự gia tăng của tội lỗi khắp nơi, và con cũng rất mệt mỏi với sự già yếu của thân thể xác thịt. Con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mỗi ngày, nhờ đó mà con được khích lệ và an ủi. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng cho con để con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

Câu 14 và câu 15: Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, ông xem họ như là những đứa con của ông và tình yêu của ông đối với họ là tình yêu của một người cha dành cho các con của mình. Mặc dù Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có nhiều người chăn và trưởng lão là những người có bổn phận chăm sóc họ, dạy dỗ Lời Chúa cho họ về nếp sống thánh khiết trong Đấng Christ; nhưng họ chỉ có mỗi mình ông như là người cha thuộc linh của họ. Ông giải thích rõ, vì sao ông là người cha thuộc linh của họ. Là vì ông đã rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho họ, khiến cho họ được tái sinh trong Đấng Christ.

Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy cho con dân Chúa lẽ thật này: Người giảng Tin Lành cho người khác tin nhận và được cứu là cha hay mẹ thuộc linh của người ấy. Mối tương quan ấy có lẽ sẽ còn lại cho tới đời đời. Điều này không trái nghịch với lời dạy của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 23:9. Vì Phao-lô không buộc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô gọi ông là cha. Ông cũng không xưng cha với họ. Phao-lô chỉ nêu lên mối quan hệ giữa người rao giảng Tin Lành và người tin nhận Tin Lành rất là mật thiết, như mối quan hệ cha con trong xác thịt.

Câu 16: Con cái thì học theo cha mẹ và bắt chước cha mẹ. Vì thế, Phao-lô đã khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy là những người bắt chước ông. Phao-lô đã rất chân thành khi đưa ra lời khuyên này. Ông biết chắc là ông hoàn toàn sống cho Chúa, sống theo Lời Chúa, sẵn sàng chết cho Chúa, nên ông mạnh dạn khuyên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hãy là những người bắt chước ông. Tức là ông kêu gọi họ hãy trở nên giống như ông trong sự sống cho Chúa, sống theo Lời Chúa, và sẵn sàng chết cho Chúa. Sau đó, ông đã kêu gọi họ thêm một lần nữa, hãy là những người bắt chước ông cũng như ông bắt chước Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 11:1).

Câu 17: Để giục lòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và để nhắc họ nhớ nếp sống cùng những lời giảng dạy của ông, Phao-lô đã sai Ti-mô-thê đến với họ. Ông gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu của ông, vì chẳng những ông là người dùng Tin Lành sinh ra Ti-mô-thê trong Đấng Christ mà Ti-mô-thê còn theo ông trên các hành trình truyền giáo, như một người con cùng làm việc với cha và chăm sóc cha mình. Ông gọi Ti-mô-thê là người trung tín trong Chúa. Có nghĩa Ti-mô-thê là người có đức tin vững vàng nơi Chúa, sống theo Lời Chúa, và làm trọn mọi bổn phận.

Câu 18: Mấy kẻ kiêu ngạo là mấy kẻ tự cho mình khôn sáng, gây chia rẽ trong Hội Thánh bằng sự chia bè, kết đảng mà vẫn chưa ăn năn. Họ lộng hành và muốn nắm quyền cai trị Hội Thánh; vì họ nghĩ rằng, Phao-lô bận rộn với linh vụ truyền giáo ở các nơi khác sẽ không có thời gian và cơ hội để quay lại Cô-rinh-tô.

Câu 19: Phao-lô nói rõ, nếu Chúa muốn thì ông sẽ sớm quay lại Cô-rinh-tô. Khi đó, ông sẽ xem những kẻ kiêu ngạo đó có năng lực gì, ngoài những lời khoe khoang, khoác lác của họ.

Câu 20: Phao-lô khẳng định Vương Quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng và được phát triển bởi năng lực của Thiên Chúa tức là bởi thần quyền của Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh ban cho những sứ đồ, những người chăn, những trưởng lão, những chấp sự, và mỗi một con dân của Chúa trong Hội Thánh đầy dẫy thánh linh và các ân tứ cần thiết để họ cùng nhau xây dựng và phát triển Hội Thánh.

Câu 21: Phao-lô có ý hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, họ chọn sẽ vâng theo lời khuyên bảo của ông trong thư, để khi ông trở lại Cô-rinh-tô thì ông sẽ đến với họ bằng tình yêu và thần trí nhu mì. Hay họ chọn không vâng phục ông, tiếp tục ở lại trong sự sai trái, để khi ông trở lại Cô-rinh-tô thì ông sẽ thi hành kỷ luật cách nghiêm khắc đối với họ. Roi là sự quở trách nghiêm khắc có thể dẫn đến sự dứt thông công. Thần trí nhu mì là tâm ý ân cần, dịu dàng, quý mến.

Thưa Cha, con cầu xin Cha ban ơn cho con luôn có tình yêu mật thiết đối với những con dân của Ngài đã được Ngài giao cho con chăn dắt. Con cầu xin Cha giúp cho con luôn sống một đời sống trung tín trong Đấng Christ, xứng đáng làm gương cho người khác. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
28/04/2023


Đặng Thái Học
30/04/2023 10:07

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục.

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Sứ Đồ Phao-lô là một tôi tớ mẫu mực của Chúa về đức tính khiêm nhường, nhẫn nhục trước thực trạng con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, dù họ đã tin nhận Tin Lành nhưng vẫn còn phạm tội. Ông khuyên họ hãy học theo nếp sống của ông và làm theo những lời ông giảng dạy.

Thưa Cha! Con hiểu câu 14 như sau: Sau những lời khuyên răn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì ông đã viết thư với lời quở trách, chẳng phải để làm cho họ hổ thẹn, mà để cho họ thức tỉnh tâm linh, trở về sống một đời sống mới đã được tái sinh trong Chúa, đó là bổn phận của ông đối với Hội Thánh và trách nhiệm của ông trước Chúa. Ông lại vẫn dùng lời ân cần, khuyên bảo con dân Chúa tại đó như các con yêu dấu của mình. Đây là sự dạy dỗ đầy khôn ngoan bởi Đức Thánh Linh soi dẫn ông trong linh vụ truyền giáo. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa phải cẩn trọng trong khi góp ý, khuyên bảo người lầm lỗi. Tránh mượn cớ người phạm tội lỗi để sỉ nhục họ, nhằm tôn cao mình lên, mà không nhớ rằng, chúng ta đang hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt, là những chi thể trong một thân thể của Đấng Christ. Mục đích của lời khuyên răn của con dân chân thật trong Chúa là xuất phát từ lòng chân thành, giúp người có tội lỗi nhận biết mà vâng phục, trở nên trọn vẹn hơn.

Thưa Cha! Con hiểu câu 15 như sau: Phao-lô nhấn mạnh, dù cho các anh chị em cùng đức tin có hàng vạn người giám hộ, là những người được chủ giao toàn quyền dạy dỗ, giám sát con cái của chủ, thay mặt cha mẹ chúng để làm bổn phận như một người cha trong mọi sự. Tuy nhiên, những người giám hộ chỉ có quyền thay mặt cha mẹ của những con trẻ, chứ không hoàn toàn thuộc về các con của chủ, và các con của chủ cũng hoàn toàn thuộc về những người giám hộ chúng. Vai trò “cha” Phao-lô đề cập trong câu 15 khác với vai trò “cha” Đức Chúa Jesus đề cập trong Ma-thi-ơ 23:9. “Cha” trong câu 15 nói về người cha thuộc thể, còn “cha” trong Ma-thi-ơ 23:9 là nói về Cha thuộc linh, là Đức Chúa Cha. Vì trong Đấng Christ, ông Phao-lô đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em, là ông muốn nhấn mạnh vai trò của mình, là tôi tớ của Chúa, được Đức Thánh Linh thần cảm, đem Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho nhiều người, để họ tiếp nhận và được tái sinh về thuộc linh.

Thưa Cha! Con hiểu câu 16 như sau: Ngoài những thư tín của Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông còn trực tiếp sống với họ suốt nhiều ngày, giảng dạy họ, nên qua nếp sống của ông là bằng chứng sinh động về một tôi tớ ngay lành của chúa, được đầy ơn Chúa ban. Bởi vậy, ông không cần phải đắn đo về sự kêu gọi con dân Chúa: Hãy bắt chước ông. Áp dụng vào Hội Thánh ngày nay, những người được Chúa đưa vào các chức vụ hầu việc Ngài, và cả những con dân chân thật của Chúa, là những người có nếp sống tận tình như Phao-lô, thì dù họ không nói ra lời kêu gọi như Phao-lô, thì con dân Chúa vẫn tự nguyện noi theo họ.

Thưa Cha! Con hiểu câu 17 như sau: Phao-lô xác nhận Ti-mô-thê là người trung tín trong Chúa, cùng đồng lao với ông, nên ông xưng Ti-mô-thê là con của mình. Ông sai Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để nhắc lại cho họ về những gì họ đã được ông giảng dạy, bởi lòng sốt sắng, quan tâm đến đời sống thuộc linh của họ, không muốn họ bị mai một, lãng quên những lời dạy dỗ trước đây của ông mà sống sai trệch các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa. Ngày nay, việc truyền giáo của con dân Chúa cũng cần phải học tập theo gương Phao-lô, Ti-mô-thê, và những tấm gương được thể hiện trong Thánh Kinh về việc chăm sóc con dân chúa luôn tăng trưởng, đứng vững trong đức tin, và nâng đỡ lẫn nhau trong Hội Thánh Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu câu 18 như sau: Phao-lô nhắc đến mấy kẻ kiêu ngạo, là những người đã tự cho mình hiểu biết Thánh Kinh đủ cho đời sống tâm linh, không cần đến sự giảng dạy tiếp theo của ông. Nên họ không mong muốn ông đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nữa, và có lẽ họ lầm tưởng rằng, Phao-lô không biết tình trạng thật sự trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên ông sẽ không trở lại với họ nữa.

Thưa Cha! Con hiểu câu 19 như sau: Hành trình rao giảng Tin Lành của Phao-lô hoàn toàn theo sự soi dẫn của Chúa. Đức Thánh Linh cho ông biết rõ về đời sống thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, muốn ông đến sớm với họ, nên ông nói như một lời hứa, rằng ông sẽ đến với họ, và ông sẽ biết, chẳng phải bởi lời nói của những kẻ kiêu ngạo cho rằng, bởi năng lực của họ có thể cản trở chương trình Chúa ban cho ông.

Thưa Cha! Con hiểu câu 20 như sau: Những con dân Chúa đã được ở trong sự cứu rỗi của Chúa, đang sống trong thân thể xác thịt, sống theo sự tự do lựa chọn, nên trong Hội Thánh gồm nhiều thành phần khác nhau. Trong đó có những kẻ kiêu ngạo, muốn tỏ ra vượt trội hơn, bởi họ có khả năng thu phục nhiều người đi theo đường lối của họ qua sự hoạt ngôn của họ. Đức Thánh Linh cảm động Phao-lô nói ra cho những kẻ lên mình kiêu ngạo biết rằng, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng phải bởi lời nói mà bởi năng lực của Thiên Chúa, với Lẽ Thật của Ngài được bày tỏ trong Thánh Kinh. Tấm gương của Phao-lô và những người đồng lao với ông thể hiện lòng trung tín trong việc rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa, bởi Chúa đã chọn thì Ngài cũng ban năng lực cho họ để phụng sự Thiên Chúa cách kết quả.

Thưa Cha! Con hiểu câu 21 như sau: Phao-lô muốn nhắc nhớ con dân Chúa biết rằng, họ muốn ông sẽ đến với họ bằng những lời quở trách, trách mắng hay bằng tình yêu thương trìu mến, vỗ về? Nếu con dân Chúa sống không thuận phục Chúa, vâng phục các quyền cao hơn mình, vâng phục lẫn nhau trong Chúa thì họ sẽ bị khiển trách. Trái lại, nếu con dân Chúa sống thuận phục Thiên Chúa, vâng phục các quyền trên mình, nếu sự vâng phục đó không nghịch lại Thánh Kinh, vâng phục lẫn nhau thì họ sẽ được nhận sự đối xử yêu thương và thần trí nhu mì từ Thiên Chúa ban qua ông. Con dân Chúa cần phải vâng phục và bắt chước nếp sống của Phao-lô và những sứ đồ của Chúa, nhưng cũng cần loại ra những gương xấu của họ, điển hình là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Thưa Cha! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học: Lời Khuyên về Sự Vâng Phục! Con nguyện noi gương Phao-lô, các sứ đồ của Chúa, và gương của những anh hùng đức tin được bày tỏ trong Thánh Kinh. Áp dụng trong Hội Thánh ngày nay, con nguyện vâng phục những quyền trên mình, vâng lời và bắt chước nếp sống trong Chúa của những con dân chân thật của Chúa, nếu sự vâng lời và bắt chước đó không trái với Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
30/04/2023


Nguyễn Christian Grace
30/04/2023 11:35

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con Lời Ngài để dạy dỗ, tỉa sửa, thánh hóa và dẫn dắt con trên con đường đời đời phước hạnh trong Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu tấm lòng yêu thương của Phao-lô đối cùng hết thảy anh chị em cùng Cha của ông như tấm lòng một người cha yêu thương đối cùng con cái của mình. Ý Phao-lô muốn khẳng định rằng, tình cảm ông đối cùng họ là một tình yêu sâu đậm không vụ lợi, một tình yêu hy sinh như cha mẹ đối cùng con cái của mình trong xác thịt vậy. Bởi vì ông đã rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho họ, khiến họ vì tin nhận Tin Lành mà được tái sinh, và được trở nên như con trẻ trong Đấng Christ. Ông yêu thương họ và sẵn sàng hy sinh cho họ, vì đối với ông giờ đây, họ đã trở thành một chi thể của Đấng Christ và ông cũng vậy. Vì vậy mà ông tha thiết mong họ bắt chước ông sống một đời sống mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ. Là một đời sống đang được thánh hóa và đã được ban năng lực để sống thánh khiết y theo Tin Lành của Đức Chúa Trời mà ông đã rao giảng cho họ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng bởi lòng tin kính, biết ơn đối cùng Chúa mà Phao-lô tự nhận biết ông có trách nhiệm về đời sống thuộc linh của dân sự như một người giám hộ trong Đấng Christ. Để dìu dắt nâng đỡ và khi cần thì nghiêm khắc dùng Lời Chúa quở trách họ, không phải để họ ngã lòng hay bị hổ thẹn mà là giúp họ tỉnh thức nhận rõ tình trạng thuộc linh của mình, giúp họ tra xét tấm lòng của mình đối cùng Thiên Chúa, nhận biết rõ nếp sống theo tính xác thịt của mình đã làm buồn lòng Thiên Chúa và làm cớ ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ ra sao? Mục đích bảo vệ và gìn giữ họ ở lại luôn luôn trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.

Như lời Phao-lô khẳng định:
"Chúng tôi chẳng đưa ra cơ hội vấp phạm trong bất cứ sự gì để chức vụ không bị tai tiếng." (II Cô-rinh-tô 6:3).

Kính thưa Cha,
Qua việc Phao-lô gửi Ti-mô-thê đến với Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô, lúc bấy giờ khi ông hay tin giữa họ có sự ganh tị, tranh cạnh và cãi lẽ. Một mặt dùng chính sự tin kính của Ti-mô-thê để giục lòng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô trong nếp sống tin kính. Mặt khác để Ti-mô-thê làm chứng về tấm lòng tin kính, sự yêu thương và nếp sống Đạo của Phao-lô trong Chúa. Làm chứng về sự nghiêm khắc của Phao-lô đối với những ai vẫn còn sống và hành xử theo bản tính xác thịt, khiến cho có sự chia rẽ trong Hội Thánh. Và làm gương xấu lẫn nhau mà không chịu ăn năn. Như lời Phao-lô khẳng định rằng, lời trong thư của ông thể nào, thì khi ông đến ông cũng như thể ấy, giúp cho những người chưa sống theo Lời Chúa tại thành Cô-rinh-tô tỉnh thức mà sửa lại đường lối mình. Con hiểu rằng, đây cũng chính là cách bày tỏ lòng yêu thương sự nhẫn nại đẹp lòng Chúa của Phao-lô. Ông đã gửi Ti-mô-thê đến Hội Thánh Cô-rinh-tô như một nhân chứng sống động về đức tin, sự trung tín cùng nếp sống đẹp lòng Chúa của một người trẻ tuổi là Ti-mô-thê. Và cũng qua Ti-mô-thê, ông có thêm lời chứng của người thứ hai về đường lối của ông trong Đấng Christ, về sự ông đã dạy dỗ ra sao trong khắp các Hội Thánh. Vì điều này giúp ích khiến cho con dân của Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô kịp thời ăn năn những việc làm sai trái của mình, và nhớ lại những điều răn luật pháp của Chúa đã được Phao-lô giảng dạy cho, để họ sống và làm theo, hầu cho Tin Lành mà họ đã nhận lãnh trong đức tin không trở nên vô ích.

Như có chép:
“Vậy, là những người cùng làm việc, chúng tôi cùng kêu gọi các anh chị em chớ nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời cách vô ích. Vì Ngài phán rằng: Ta đã nghe ngươi trong thì thuận tiện, và trong ngày cứu rỗi Ta đã tiếp trợ ngươi. [Ê-sai 49:8] Kìa, hiện nay là thì thuận tiện! Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (II Cô-rinh-tô 6:1-2).

Kính thưa Cha,
Con hiểu mấy kẻ kiêu ngạo được nói đến ở câu 18 đến câu 21 là những người kiêu ngạo sống theo ý riêng, cho mình khôn ngoan hiểu biết hơn người khác, gây nên bè đảng giữa vòng Hội Thánh. Họ có thể là những người rất giỏi nói, và hay nói những lời như là rất được ơn khiến cho nhiều người yếu đuối và thiếu hiểu biết dễ dàng nghe theo và bị vấp phạm. Vì bề ngoài họ làm ra vẻ như đang gây dựng Hội Thánh, nhưng bên trong lại ngấm ngầm gây chia rẽ và làm suy yếu Hội Thánh, bề ngoài tỏ ra là một người rất mạnh mẽ trong thuộc linh nhưng thực tế họ không có năng lực của Tin Lành để sống một đời sống thanh sạch, và kết bông trái tốt lành trong thuộc linh.

Nguyện kính xin cho con luôn ghi nhớ những bài học sâu nhiệm mà Ngài dạy con qua Lời Ngài hôm nay, giúp con biết yêu thương, cảm thông, biết nghiêm khắc đúng lúc theo tiêu chuẩn Lời Ngài để nâng đỡ và giữ gìn anh chị em của con trong Chúa, và biết học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô nghiêm khắc với chính mình trong các đường lối của con trong Đấng Christ Jesus.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
30/04/2023


Nguyễn Thị Mơ
30/04/2023 19:13

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài, bởi tình yêu Ngài đối cùng loài người khi ban cho chúng con ngày Sabat thánh để chúng con được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, người giám hộ trong Đấng Christ là những người được Chúa ban cho trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn con dân Chúa sống theo lời của Chúa trong Thánh Kinh. Là người chăn và các trưởng lão được Chúa ban cho trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn, giám sát con dân Chúa trong Hội Thánh sống theo Lời của Chúa. Như một người cha yêu thương con của mình, Phao-lô dùng lời nghiêm khắc khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy bắt chước ông trong lối sống tin kính Chúa là nếp sống mới vâng phục, đặt để ý muốn của Ngài trên hết mọi sự của bản thân ông.

Với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì Phao-lô là người mang lẽ thật của Lời Chúa khiến họ hiểu và được thay đổi, đời sống được tái sinh thành con người mới. Vì vậy, thông qua Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, ông là người cha thuộc linh của họ. Điều này khác với việc Đức Chúa Jesus khuyên con dân Chúa đừng gọi người nào trên đất là cha của mình vì mỗi người ngoài cha phần xác thì chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Ở đây, Phao-lô không áp đặt con dân Chúa phải gọi ông bằng cha với mục đích để được trọng vọng, nhưng để con dân Chúa thấy được tấm lòng của ông đối với họ như của một người cha quan tâm, dạy dỗ, sửa trị con mình bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của một người làm cha.

Với Ti-mô-thê, Phao-lô xem như con ruột của mình. Phao-lô xác nhận Ti-mô-thê là người trung tín trong Chúa, và là người được ông rất yêu thương quý mến. Chính Ti-mô-thê sẽ nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về nếp sống tin kính của ông, y như những gì ông đã rao giảng về Tin Lành và nếp sống mới trong Chúa tại những nơi ông đã đi qua.

Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ có mấy kẻ kiêu ngạo, là những kẻ đang gây chia rẽ, kết bè đảng gây những sự xáo trộn trong vòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cho rằng, Phao-lô sẽ không quay trở lại. Tuy vậy, qua thư Phao-lô nói rằng, nếu Chúa muốn thì ông sẽ sớm trở lại thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông cũng nhắc nhở con dân Chúa hãy hết lòng sống nếp sống mới trong Chúa, bởi năng lực Chúa ban mà hạ mình khiêm nhường tiếp nhận lẽ thật. Để khi Phao-lô đến, thì ông không phải dùng sự sửa phạt nghiêm khắc, nhưng bày tỏ tình yêu thương, sự nhu mì là điều ông dành sẵn cho những anh chị em cùng cha, mà ông xem họ như những con cái yêu thương của mình.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã cho con được ở dưới sự chăm sóc thuộc linh của người chăn, để con biết sống đời sống mới tái sinh trong Chúa. Con cảm tạ Chúa ban cho con những gương của người chăn, trưởng lão đi trước, có tấm lòng yêu kính Chúa hết lòng, vì bầy chiên của mình mà tận tâm phục vụ như gương của Đấng Christ. Ngài đến thế gian không phải được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Con cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài trong bài học để nhắc nhở con rằng, trách nhiệm càng cao thì sự hy sinh càng lớn, vì ở trong Nước Ngài, người càng làm lớn thì phải như kẻ hầu việc. Con cũng học được rằng, bản thân phải tỉnh thức không gây chia rẽ hoặc kết bè đảng gây xáo trộn trong vòng anh chị em. Nếu có điều gì chưa hiểu thì nên nói ngay, nói thẳng, nói thật nói trong sự yêu thương và gây dựng.

Cầu xin Chúa ban năng lực để con luôn vâng phục những thẩm quyền Ngài đặt để trên con. Xin Chúa ban ơn để con làm theo những điều con đã học. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
30/04/2023 23:59

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con lúc này được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Ngài ban ơn cho con để con hiểu biết được những điều sâu nhiệm trong Lời Cha và học được những bài học ích lợi cho con. Xin Cha cho con ham thích học hỏi Lời Ngài, luôn để lòng suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:14-21, con hiểu và học hỏi được những điều sau.

Dù Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có bao nhiêu trưởng lão để cai trị họ đi chăng nữa, thì cũng chỉ có Sứ Đồ Phao-lô là người đã rao giảng Tin Lành cho họ. Ông như người cha của họ, vì bởi sự rao giảng của ông mà họ đã đến với Chúa mà được tái sinh.

Sứ Đồ Phao-lô coi họ như những con yêu dấu của ông. Ông quở trách họ, không phải vì ông ghét họ, không phải để làm họ hổ thẹn. Nhưng vì ông yêu thương họ, muốn họ có một đời sống đúng theo Lời Chúa để họ nhận được những phước lành từ nơi Chúa. Ông lo cho họ vì nếu họ không ăn năn và thay đổi thì họ sẽ bị hư mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh, khi chúng con có tình yêu thật với nhau thì chúng con luôn quan tâm đến phần thuộc linh của nhau. Luôn muốn cho nhau được an vui hạnh phúc. Điều này nhắc nhở con rằng nếu anh chị em nào có sự góp ý, khuyên bảo con; là vì muốn tốt cho con, vì yêu thương con. Con cần có tấm lòng biết ơn sự quan tâm của người ấy mà tiếp nhận những sự góp ý không sai với Lời Chúa của người ấy. Con cần biết ơn Chúa đã dùng người ấy để giúp con sửa sai, để con trở nên tốt hơn. Con không được tự ái, khó chịu trước những sự góp ý của người khác.

Thưa Cha, qua điều Sứ Đồ Phao-lô đã nói ở câu 21 "Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?" Con học rằng, thà con hết lòng nhận lỗi khi mình có lỗi và được anh chị em nhắc nhở, còn hơn là cứ cứng lòng không chịu tiếp nhận thì lại bị sửa phạt nặng hơn.

Con cầu xin Cha cho con luôn có tấm lòng khiêm nhường để lắng nghe và suy xét lại mình khi con nhận được những lời góp ý từ người khác. Nhất là từ các anh chị em cùng Cha của con. 

Thưa Cha, qua việc Sứ Đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hãy bắt chước ông, con hiểu rằng ông thật sự đã sống một đời sống đẹp lòng Chúa luôn luôn.

Con cầu xin Cha giúp con để con cũng luôn sống đẹp lòng Chúa, để con có thể dạn dĩ mà nói với các con của con và những người lân cận con rằng họ hãy bắt chước con.

Con cảm tạ Cha cho con học được những bài học trên. Xin Ngài giúp con áp dụng được vào trong đời sống của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
30/04/2023


Nguyễn Thị Lan
01/05/2023 01:55

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 4:14-21. Con xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu. Con xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ Cha đã cho con có thời gian, sức khỏe, phương tiện, sự hiểu để con được ghi chép lại, giúp con ghi nhớ để áp dụng.

Thưa Cha, phân đoạn này cho con hiểu rằng Phao-lô là sứ đồ có nếp sống đúng với Lời Chúa dạy. Con hiểu ông có được vậy là vì ông biết khiêm nhường hạ mình, hết lòng tìm kiếm, nương cậy Chúa, rèn tập nếp sống theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, mà những phân đoạn trước đó Chúa đã dạy cho con được biết.

Con cũng hiểu rằng, Phao-lô luôn làm theo ý Chúa, trong năng lực Chúa, điều gì ông nhận biết không là ý Chúa thì ông không làm. Ông cũng không làm bằng sức riêng, mà bằng sức Chúa.

Ông hiểu rằng Chúa kêu gọi ông trong việc sống làm gương, khuyên dỗ những anh chị em cùng Cha sống theo Lời Chúa, nên ông dạn dĩ khuyên các anh chị em Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy bắt chước ông trong cách sống.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng, ông khuyên các anh chị em hãy khiêm nhường hạ mình tiếp nhận những lời khuyên bảo, quở trách phải lẽ của ông, là người Chúa đặt để để chăm sóc thuộc linh. Phao-lô cũng nói rõ sự thật rằng không phải có nhiều người chăn, người dạy dỗ chân thật, nên hãy vui mừng cảm tạ Chúa vâng lời như vâng phục Chúa.

Con hiểu câu 21, là câu hỏi thể hiện nỗi lòng của Phao-lô, mặc dù ông có quyền dùng roi để sửa phạt, kỷ luật con dân Chúa nào cứng lòng không vâng phục, nhưng lòng ông không hề mong muốn vậy. Nhưng ông cũng sẽ phải thi hành mệnh lệnh Chúa khi khuyên bảo nhẹ nhàng không nghe.

Bài học con nhận được:

Chúa dạy con cần luôn biết hạ mình, hết lòng vâng lời làm theo và học tập sống theo nếp sống của những người chăn dắt thuộc linh cho mình.

Con học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, của các sứ đồ, tôi tớ yêu kính Chúa, việc tốt của những gương tốt trong Thánh Kinh.

Phần con áp dụng:

Trước đây, con đã chưa vâng phục làm theo những lời khuyên phải lẽ của người chăn, các trưởng lão. Con xin Chúa tha tội cho con.

Thưa Cha, từ nay con xin được vâng theo mọi lời khuyên dạy, hướng dẫn của người chăn, các trưởng lão và những lời khuyên phải lẽ từ anh chị em, để con không bị Chúa sửa phạt, dứt thông công và giúp sớm lớn lên trong thuộc linh.

Xin Chúa cho con để lòng học tập theo nếp sống của người chăn, các trưởng lão, những anh chị em có nếp sống tin kính Chúa.

Thưa Cha, nếu con thấy người chăn hay trưởng lão có điều không đúng Thánh Kinh, con cần trực tiếp nhẹ nhàng góp ý để giúp anh chị em mình nhận ra, sửa. Con cũng dâng lời cầu nguyện, kiên trì chờ đợi sự sớm thay đổi ở họ. Và con vẫn vâng phục những lời khuyên phải lẽ từ họ.

Cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng con và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/04/2023


Vũ Thị Thư
01/05/2023 10:03

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 4:14-21, xin Chúa dạy dỗ con trong khi con học Lời của Ngài, nguyện Lời của Ngài thánh hóa biến đổi con, xin Cha cũng ban cho con tấm lòng khiêm nhường hạ mình vâng phục Chúa và luôn hết lòng cẩn thận làm theo Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên điều mà con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha, trong phân đoạn này, ông Phao-lô đã khuyên các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy noi gương ông, ông khuyên họ như một người cha khuyên đứa con yêu dấu của mình, là sự khuyên nhủ xuất phát bởi tình yêu chân thật, và ông xem họ như những người con yêu dấu là vì ông đã bởi Tin Lành mang họ đến với Đấng Christ. Ông có quở trách họ hay khuyên nhủ họ chẳng phải để làm cho hổ thẹn họ, nhưng để tỉnh thức họ, để họ biết về các lẽ thật và không còn hiểu lầm hiểu sai về Tin Lành, về các chức vụ... để họ sống theo thần trí chứ không sống theo xác thịt mà làm ra những sự phân rẽ bè phái trong Hội Thánh nữa.

Thưa Cha, trong câu 15 thì ông Phao-lô đã nói đến việc các con dân Chúa có thể có hàng ngàn các giám mục nhưng chỉ có một cha. Những người giám mục là những người trưởng lão, những người giảng dạy Lời Chúa và chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Còn người đưa dẫn dẫn dắt con dân Chúa đến với Tin Lành, người làm chứng cho một người để người đó hạ mình tiếp nhận Chúa, ăn năn tội, tiếp nhận Tin Lành thì chỉ có một, và người đó giống như một người cha, dẫn một người đến với sự cứu rỗi, được sinh lại.

Thưa Cha, ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bắt chước ông, tức là học theo nếp sống tin kính của ông. Ông cũng sai Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông coi Ti-mô-thê như người con yêu dấu của ông, và ông làm chứng tốt về Ti-mô-thê là người trung tín, tức là người có đời sống tin kính Chúa, làm theo Lời Chúa, có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Ti-mô-thê sẽ nhắc lại đường lối của Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, đường lối của Phao-lô con hiểu là những sự dạy dỗ theo lẽ thật, theo Lời Chúa của Phao-lô cho con dân Chúa tại khắp mọi nơi.

Theo câu 18 thì con hiểu trong Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô có sự kiêu ngạo và nghĩ rằng Phao-lô sẽ không đến với các anh chị em tại Cô-rinh-tô. Họ có thể là những kẻ lộng quyền và gây chia rẽ trong Hội Thánh.
Thưa Cha, sự vâng phục của con dân Chúa trong Hội Thánh phải được thể hiện bằng sự họ vâng lời và bắt chước nếp sống của những người dẫn dắt thuộc linh của họ. Những người con dân Chúa cần học theo Đấng Christ, bắt chước Đấng Christ, bắt chước lẫn nhau trong đời sống tin kính Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa, có được người chăn tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa, hết lòng giảng dạy Lẽ Thật của Lời Chúa, cùng có những trưởng lão tin kính Chúa, biết làm gương cho con dân Chúa. Con luôn muốn học theo và vâng phục người chăn và trưởng lão của mình trong nếp sống tin kính. Nếu người chăn hay trưởng lão có điều gì không đúng Thánh Kinh thì con sẽ cầu nguyện xin Chúa cáo trách, dạy dỗ, bày tỏ cho họ, sau đó con sẽ nhờ cậy Chúa mà khuyên nhủ, góp ý cho họ, như vậy mới là thể hiện tình yêu chân thật đối với họ.

Nguyện Chúa giúp con luôn luôn có tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, vâng phục Chúa, vâng phục lẫn nhau. Xin Chúa giúp con luôn sống theo Lời Chúa, học theo tấm gương của Đấng Christ, tấm gương của người chăn và các trưởng lão có đời sống tin kính Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 01/05/2023


Hoàng Thị Hồng
01/05/2023 13:25

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì ân điển của Ngài vẫn tuôn đổ dư dật trên mọi tạo vật của Ngài để ngày lại ngày, đêm qua đêm sự vinh quang của Ngài được bày tỏ, và trong sự đó con luôn được chiêm ngưỡng về quyền năng cùng tình yêu thương vô đối của Cha.
Con tạ ơn Chúa cho con hôm nay lại được học Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:14-21. Con xin Chúa dẫn dắt con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

- Sứ Đồ Phao-lô viết thư này là để khuyên bảo con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, bởi tình yêu thương trong Đức Chúa Jesus Christ ông coi họ như những người con yêu dấu của mình để khuyên bảo, không phải làm cho họ hổ thẹn vì lỗi lầm của họ nhưng để họ sửa chữa mà có đời sống theo Lời Chúa vì ông đã truyền giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ, bởi vậy họ đã tiếp nhận và được Chúa tái sinh.

Mặc dù con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có nhiều trưởng lão chăm sóc, cai trị đời sống, nhưng trong sự cai trị đó họ không được quyền cai trị như một người cha của con dân Chúa, họ là những người chăn bầy của Đức Chúa Trời, chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp, họ không được quyền cai trị hành xử như người cha thuộc thể của con dân Chúa.
- Vai trò "cha" Phao-lô đề cập trong câu 15 là nói tới người cha thuộc thể.
- Vai trò "cha" Đức Chúa Jesus đề cập trong Ma-thi-ơ 23:9 là nói tới cha thuộc linh, là Đức Chúa Trời. Trong các Giáo Hội Công Giáo họ vẫn coi những người chăn, giám mục là cha thiêng liêng, một trong những sự đó là khi mắc tội mà muốn ăn năn thì họ đến với “vị cha thiêng liêng” đó để xưng tội và chờ lời tha tội từ người cha này. Cả hai vai trò “cha” được đề cập ở trên, những người cai trị trong Hội Thánh của Chúa đều không được sử dụng đối với con dân Ngài.

- Sứ Đồ Phao-lô là một tôi tớ, một người chăn bầy gương mẫu của Đức Chúa Trời, ông chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà bởi vui lòng, cũng chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng, cũng chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp nhưng làm gương tốt theo đường lối của Đấng Christ. Chính vì gương sáng đó mà Ti-mô-thê là người được ông dìu dắt cũng học tập theo tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô, và Phao-lô coi Ti-mô-thê như con yêu dấu, là chỉ sự gần gũi gắn kết đồng một tâm tình của người trưởng lão lớn tuổi hơn; người đi trước dìu dắt dạy dỗ người sau, chứ không phải hành quyền cai trị như trên cơ nghiệp của mình đối với Ti-mô-thê. Ông khuyên hết thảy những người được Chúa kêu gọi trong sự chăm sóc bầy chiên của Ngài cũng hãy học theo ông trong đường lối của Đấng Christ.

- Mặc dù vậy, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có một số người kiêu ngạo không muốn tiếp đón Phao-lô và sự giảng dạy của ông, nhưng bởi ý Chúa thì sẽ không có sự ngăn cản được, ông đã cho những kẻ kiêu ngạo đó các sự lựa chọn hoặc bằng roi hoặc bằng tình yêu và thần trí nhu mì là có ý nhắc nhở họ hãy làm ngay lại nếp sống Đạo của mình cho khỏi bị hình phạt.

Cảm tạ Chúa đã cho con học được tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô, nguyện Chúa ban ơn cho con trong sự học tập và noi gương ông, vì ông đã bước đi theo đường lối của Đấng Christ trong sự phục vụ Hội Thánh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con giữ nếp sống Đạo đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
01/05/2023


Trần Thị Thu Hương
01/05/2023 15:58

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 về lời khuyên về sự vâng phục.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô viết thư Cô-rinh-tô để khuyên bảo con dân Chúa tại đó về nếp sống của họ trong tình yêu thương như một người cha ruột đối với những đứa con yêu dấu của mình. Mặc dù ông không phải cha ruột của họ nhưng ông đã bởi Tin Lành mà giảng cho họ biết về sự cứu rỗi cùng nếp sống mới trong Chúa để họ được tái sinh. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Thành Cô-rinh-tô hãy bắt chước nếp sống của ông, vì hiện tại ông chưa đến với họ được, nhưng ông gửi Ti-mô-thê đến với họ. Để Ti-mô-thê thay ông nhắc lại họ những điều mà ông đã giảng dạy Hội Thánh khắp nơi, mà Ti-mô-thê là người trung tín với Chúa, là người học tập sự giảng dạy của Phao-lô sẽ chia sẻ lại cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có mấy người kiêu ngạo nên nghĩ rằng Phao-lô sẽ không đến Thành Cô-rinh-tô. Nhưng chẳng phải như vậy, Phao-lô đi rao giảng Tin Lành nơi nào là theo sự dẫn dắt từ nơi Chúa, nếu Chúa muốn thì ông vẫn sẽ đến Thành Cô-rinh-tô, chứ ông không đến chỉ bởi sự nói khích của ai đó. Ông viết rằng: "Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?" là một lời quở trách mong rằng họ sẽ sớm thay đổi nếp sống của họ. Tùy vào nếp sống của họ nơi Chúa mà ông có thái độ nhu mì, nhẹ nhàng, yêu thương hay nghiêm khắc quở trách.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô là một người có tấm lòng yêu kính Chúa và hiểu biết Lời Chúa. Với tấm lòng như vậy mà ông được Chúa sai dùng trong những mục vụ lớn của Hội Thánh thời bấy giờ và còn lại mãi cho đến đời đời. Con dân Chúa thời nay cũng cần học tập, vâng theo nếp sống tin kính Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, cũng như người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh. Nhưng người chăn và các trưởng lão cũng có thể làm điều không đúng Thánh Kinh nên con dân Chúa cứ mạnh dạn nhưng nhu mì mà nêu thắc mắc, quở trách để họ biết mà ăn năn. Cũng có thể đó là hiểu lầm thì sự nêu vấn đề để hai bên cùng giải tỏa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, dù trong Chúa, có thể chúng con không có cùng huyết thống nhưng sự nói Lời Chúa cho ai đó không biết mà tin để họ nhận được sự cứu rỗi thì người nói Lời Chúa ấy như là người chăn riêng của họ vậy. Thực tế, tình cảm giữa người nói về sự cứu rỗi và người được sự cứu rỗi rất là gần gũi với nhau, họ dễ dàng thông công với nhau chỉ bởi họ cùng đức tin nơi Chúa. Nếu ai tin nhận Chúa thì ngoài việc nói về sự cứu rỗi cho họ thì chúng ta cần làm báp-tem cho họ và dạy họ những điều trong Chúa mà mình biết.

Kính thưa Chúa, con ý thức rất rõ rằng con phải làm gương trong nếp sống của mình. Chỉ không bởi năng lực đến từ nơi Chúa thì con chẳng làm được gì. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con được mọi năng lực từ trong thần trí để con mãi yêu Chúa càng hơn và sống đẹp lòng Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
01/05/2023 20:14

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian, sức khỏe, phương tiện để suy ngẫm Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống Cha ban cho chúng con để dạy dỗ, sửa trị dẫn dắt chúng con đi trong con đường công chính. Giờ đây, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:14-21.
Lạy Cha, con hiểu rằng, trong phân đoạn I Cô-rinh-tô 4:1-13, ông liệt kê những khó khăn trong xác thịt khi hầu việc Chúa không phải ông than khổ, hoặc ông có ý muốn làm cho con dân Chúa hổ thẹn, nhưng ông muốn dùng những sự đó làm tấm gương để con dân Chúa noi theo trong sự vâng phục trọn vẹn đối với Ba Ngôi Thiên Chúa. Con hiểu rằng, chúng con chỉ có một Cha ở trên trời vì thế, khi một người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh có tấm lòng yêu kính Cha trên hết mọi sự, yêu mến Lời Cha, và hết lòng vâng phục Cha thì đó là tấm gương để chúng con noi theo. Cha muốn chúng con hạ mình vâng phục. Khi Lời Cha phán qua người chăn, trưởng lão thì chúng con phải vâng phục vì không phải lúc nào Cha cũng phán trực tiếp với mỗi một con dân Chúa, Cha dùng như thế để chúng con biết luôn hạ mình khiêm nhu trước Cha, trước Hội Thánh.

Lạy Cha, con hiểu rằng, Cha muốn nhìn thấy đời sống vâng phục, hạ mình, khiêm nhu của chúng con bằng thực tế chứ không phải qua môi miệng. Thưa Cha, thật tinh vi nếu chúng con chia sẻ rất hay, viết rất giỏi mà chúng con không sống trong điều răn luật pháp của Cha, đời sống của chúng con không khác gì một người ngoại thì chúng con phạm tội giả hình trước Cha. Vì thế, con học được rằng khi chúng con chia sẻ Lời Cha, chúng con cũng phải sống đúng với những gì chúng con chia sẻ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về những bài học Cha dạy dỗ con trên đây. Kính xin Cha nhắc nhở, ban năng lực cho chính bản thân con để con sống đúng với những gì con suy ngẫm, chia sẻ, để đời sống con tôn vinh danh Cha cho những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
01/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
01/05/2023 20:49

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Cha được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 4:14-21. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bắt chước nếp sống vâng phục Đấng Christ của ông. Con hiểu từng câu như sau.

Câu 14, 15: Phao-lô nói lên tâm tình của ông khi viết lá thư này như là lời khuyên bảo của người cha dành cho các con yêu dấu. Mặc dù trong thư cũng có những lời quở trách nhưng cốt yếu là giúp con dân Chúa thức tỉnh, nhận ra sai phạm của mình mà kịp thời ăn năn với Chúa, chứ không phải để làm họ hổ thẹn. "Người giám hộ trong Đấng Christ" chính là các trưởng lão trong Hội Thánh, có bổn phận chăm sóc và dạy dỗ Lời Chúa, hướng dẫn con dân Chúa nếp sống thánh khiết.

Sứ Đồ Phao-lô xưng mình là cha trên phương diện thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là vì ông đã đem Tin Lành đến đây và khiến cho những người tin được Thiên Chúa tái sinh. Lời tuyên xưng của Phao-lô nói lên mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người rao giảng Tin Lành và người tiếp nhận. Điều này không mâu thuẫn với lời Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 23:9, bởi vì Phao-lô không bắt con dân Chúa gọi ông là cha, ông cũng không xưng cha với họ.

Câu 16, 17: Phao-lô mạnh mẽ kêu gọi Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy bắt chước nếp sống trong Đấng Christ của ông. Ông đã vâng phục Đấng Christ, sống nếp sống nhu mì, khiêm nhường, tận tụy phụng sự Chúa, làm một người cha mẫu mực để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có tấm gương noi theo.

Câu 18, 19: Những kẻ kiêu ngạo trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là những người đấng đầu những phe nhóm, là những người gây ra bè đảng, chia rẽ trong Hội Thánh. Qua câu "nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em" có thể cảm nhận được lúc này Sứ Đồ Phao-lô rất lo cho tình trạng thuộc linh của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông muốn sớm đến Cô-rinh-tô để xem những kẻ kiêu ngạo kia có năng lực gì hay chỉ có những lời khoe khoang, khoác lác, hoặc những lời hùng biện có vẻ cao xa nhưng thực chất chỉ sáo rỗng.

Câu 20: Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng và gây dựng bằng năng lực của Thiên Chúa chứ không phải bằng những lời nói cao xa của bài diễn văn nhưng lại không có chút gì năng lực để giúp người nghe sống thánh khiết.

Câu 21: Sứ Đồ Phao-lô hỏi như nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nếu họ không chịu vâng phục theo những điều ông hướng dẫn trong thư thì ông sẽ đến với sự quở trách và kỷ luật Hội Thánh; nếu họ vâng lời ông, ăn năn những điều đã phạm, thay đổi nếp sống, thì ông sẽ đến với họ bằng tình yêu và tỏ ra sự dịu dàng từ trong một thần trí nhu mì.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng giúp con có năng lực sống theo Lời Ngài, bắt chước theo những người dẫn dắt con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
01/05/2023


Vũ Triệu Hùng
01/05/2023 23:26

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục 

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Câu 14, 15: Mục đích những lời quở trách nghiêm khắc của Phao-lô với con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô không phải khiến cho họ hổ thẹn, mà là ông muốn họ nhận ra những sự sai lầm của mình để thay đổi, vì ông yêu thương và xem họ như con của mình.

Dẫu cho nhiều người tại Hội Thánh Cô-rinh-tô được nhiều trưởng lão chăm sóc, dạy dỗ họ trong Lời Chúa, nhưng chỉ có Phao-lô là cha thuộc linh của họ. Vì Phao-lô rao giảng Tin Lành khiến họ sau khi tin nhận được Thiên Chúa tái sinh.

Câu 16, 17: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bắt chước ông không còn sống cho chính mình nhưng sống cho Chúa, phụng sự Chúa và yêu thương lẫn nhau.

Vì cớ muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô từ bỏ những sự sai trái mà học theo ông trong Đấng Christ, nên Phao-lô đã sai Ti-mô-thê đến để thay ông nhắc lại những sự dạy dỗ và nếp sống của ông trong Chúa.

Ti-mô-thê được Phao-lô gọi là con yêu dấu và trung tín trong Chúa vì Ti-mô-thê được tái sinh qua sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô và có nếp sống yêu kính Chúa và làm trọn những việc lành Chúa giao.


Câu 18, 19: Có mấy kẻ kiêu ngạo là những người đứng đầu trong việc chia bè kết phái tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Có lẽ họ nghĩ Phao-lô không quay trở lại đây nữa do bận đi khắp nơi rao giảng, hoặc bị chết nên họ đã lộng hành.

Dù Phao-lô lo lắng rất muốn đến với họ, nhưng ông chờ ý muốn Chúa được nên. Khi đó ông sẽ biết dựa trên năng lực của những kẻ kiêu ngạo đó.

Câu 20: Phao-lô nêu lên hai câu hỏi để cho họ có sự lựa chọn. Nếu họ không vâng lời ông thì ông sẽ đến với họ trong sự quở trách, sửa phạt. Nếu họ vâng lời ông thì ông sẽ đến với họ bằng tình yêu, mềm mại dịu dàng.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Cha giúp con biết bắt chước người chăn, trưởng lão và anh em mình trong nếp sống tin kính Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/05/2023


Lâm Việt Thành
02/05/2023 07:36

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô dành tình yêu cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông gửi những lời tâm tình, nhắc nhở, khuyên bảo, chỉ ra những điều sai trái của họ với mong muốn họ sống nếp sống đúng Lời Chúa, tin kính Chúa. Ông xem họ như các con yêu dấu của ông, mà cha thì không có ý xấu nào với con của mình.

Phao-lô nhắc cho họ nhớ rằng, ông là người đã rao giảng Lời Chúa cho họ, là người Chúa đặt để quyền trên họ. Họ cần có tấm lòng vâng phục và bắt chước ông trong nếp sống, nên công cụ trong tay Chúa. Và việc con dân Chúa bắt chước nếp sống của những người chăn dắt mình là điều cần làm.

Qua sự Phao-lô nhắc đến Ti-mô-thê, xưng là con yêu dấu. Có lẽ Phao-lô muốn đưa thêm một tấm gương cụ thể và sống động để con dân Chúa thấy và học theo. Một người ông xem như con yêu dấu, người đó vâng phục và bắt chước ông nên đời sống của Ti-mô-thê cũng đạt được nhiều kết quả trong Chúa. Được ông sai đi để hầu việc Chúa.

Phao-lô cũng nắm rõ tình hình con dân Chúa tại đó, điều này cho thấy ông có sự quan tâm, xem xét. Người Chúa đặt để chăn dắt thì sẽ nhận biết được bầy chiên của Chúa như thế nào. Chỉ cần có tấm lòng thì Chúa sẽ ban ơn và thêm sức.

Phao-lô thẳng thắn nhưng mềm mại trong sự nhắc nhở và cảnh báo con dân Chúa, vừa thể hiện tình yêu vừa thể hiện sự nghiêm khắc.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con dân Chúa cần có sự vâng phục người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh. Sự vâng phục này như là vâng phục Chúa.

Con dân Chúa cần bắt chước nếp sống của những người tin kính Chúa. Điều này giúp con dân Chúa nhanh được trưởng thành. Người có tấm lòng như vậy là người muốn sống đẹp lòng Chúa và sự nhu mì khiêm nhường.

Con dân Chúa cần góp ý thẳng thắn lẫn nhau, giúp nhau tỉa sửa, kể cả khi có thấy trưởng lão hay người chăn có gì không đúng cũng cần góp ý, vì đó là tình yêu thương, giúp đánh bại mưu kế của ma quỷ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
02/05/2023


Bùi Thị Thùy
02/05/2023 09:49

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Cha, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội thêm ngày mới nữa, để con có thì giờ đọc và suy ngẫm Lời Cha hôm nay. Thưa Cha hôm nay con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 4:14-21 này như sau.

Sứ Đồ Phao-lô xem con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như là những đứa con thuộc linh trong Chúa của ông, vì ông đã dùng lẽ thật Tin Lành giảng cho Hội Thánh của Chúa. Ông không sợ nói lên sự sai trái của những người ở trong Hội Thánh, trước hết là người Cô-rinh-tô. Phao-lô muốn khuyên họ hãy thật sự sống theo Lời Chúa, ông không muốn làm họ bị hổ thẹn.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy bắt chước ông mà sống một đời sống mới trong Chúa, ông nói rằng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thật đáng trách. Do họ vẫn sống theo thói xấu của xác thịt, gây ra những ganh tị tranh cãi, chia rẽ trong Hội Thánh. Nên Sứ Đồ Phao-lô sai Ti-mô-thê một người trung tín trong Chúa đến Cô-rinh-tô, để khuyên họ hãy nhớ lại những gì trước kia Phao-lô đã từng rao giảng Lời Chúa cho họ. Giúp họ nhớ lại nếp sống trong Chúa như trước kia mà họ đã từng nghe.

Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến những người kiêu ngạo trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, họ nghĩ rằng Sứ Đồ Phao-lô chắc có lẽ không đến được thành Cô-rinh-tô, nhưng theo như ông nghĩ nếu Chúa mở đường cho ông thì ông sẽ đi đến thành Cô-rinh-tô. Để ông nói cho họ biết rằng họ không nên sống kiêu ngạo nữa, vì trong nước của Đức Chúa Trời không có sự kiêu ngạo hay dối trá. Sứ Đồ Phao-lô cáo trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nếu họ biết vâng phục Chúa, sống theo Lời Chúa, thì Phao-lô sẽ dùng Lời Chúa yêu thương họ như Chúa đã từng yêu ông, nhưng nếu họ chống nghịch ông, không vâng phục ông như vâng phục Chúa, thì ông sẽ dùng Lời Chúa để quở trách họ.

Lạy Chúa con cảm ơn Cha cho con cơ hội thời gian để con được suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, xin Cha giúp con hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn, con còn chậm hiểu có những điều con chưa hiểu hết, cầu xin Chúa giúp con cho con sự khôn sáng đến từ Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thị Thùy
30/04/2023


Nguyễn Thị Thúy My
02/05/2023 17:17

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha yêu thương của chúng con. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, cơ hội để con tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày những điều mà con học được trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

1. Mục đích Phao-lô nói lên sự khuyên bảo và đôi lúc cũng có những sự nghiêm khắc, quở trách như là một người cha dành cho các con yêu dấu, là để cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tỉnh thức và nhận biết rằng trình trạng thuộc linh của họ đang rất nguy hiểm, để họ kịp thời ăn năn chứ không phải để làm cho họ hổ thẹn.

2. Phao-lô khuyên họ hãy hiểu rằng, họ đã được ông đem Tin Lành đến thành Cô-rinh-tô, để họ thật lòng ăn năn tội và được Chúa tái sinh họ vào trong Hội Thánh của Chúa. Vì thế, Phao-lô mong họ bắt chước ông, sống một đời sống mới trong Đấng Christ, một đời sống vì Chúa vì anh chị em cùng Cha của mình. Sự bắt chước Phao-lô chính là sự vâng phục những người Chúa đặt để quyền trên họ như người chăn, trưởng lão và mỗi người trong Hội Thánh cần phải vâng phục lẫn nhau.

3. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu thể hiện sự gần gũi, yêu thương của ông dành cho Ti-mô-thê và những ai có nếp sống tin kính Chúa, trung tín như Ti-mô-thê thì cũng được ông gọi là con.

4. Nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vâng theo lời khuyên dạy của Phao-lô, sống thánh khiết theo Lời Chúa thì sẽ được ông yêu thương, cư xử dịu dàng, còn nếu con dân Chúa tỏ ra không vâng phục, không sống theo Lời Chúa thì sẽ bị Phao-lô nghiêm khắc quở trách và dùng hình thức kỷ luật.

Bài học con áp dụng:

•Kính thưa Cha! Con hiểu rằng sự quở trách và nghiêm khắc của các trưởng lão là vì tình yêu thương chân thật trong Chúa, vì lo lắng cho linh hồn của con, qua đó để cho con tỉnh thức mà nhanh chóng ăn năn khi con phạm lỗi, phạm tội. Nên con phải hạ mình vâng phục, làm theo sự khuyên dạy và hướng dẫn của các trưởng lão.

•Con phải vâng phục và bắt chước những người chăn dắt con, sống một đời sống mới trong Chúa, con không còn sống cho mình nữa mà con phải tận hiến những ngày còn lại của cuộc đời con cho Chúa và cho anh chị em cùng Cha của con.

•Con cần phải vâng theo lời khuyên dạy của các trưởng lão, sống thánh khiết theo Lời Chúa để được các trưởng lão yêu thương và đỡ phải lo lắng và vất vả vì con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài. Nguyện rằng trọn đời sống còn lại của con luôn biết hạ mình, vâng phục và sống vì Chúa, vì anh chị em cùng Cha của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My


Trần Hữu Tường
02/05/2023 19:03

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

1. Phao-lô rất yêu thương các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và xem họ như là những đứa con thuộc linh của mình. Ông viết thư là để khuyên bảo họ chứ không phải để làm họ phải hổ thẹn.

2. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô từ bỏ nếp sống của con người cũ mà bắt chước nếp sống mới trong Chúa giống như ông.

3. Vương Quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng dựa trên năng lực chứ không phải dựa trên lời nói của loài người.

4. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng nếu họ vâng theo những điều ông khuyên bảo thì ông sẽ cư xử với họ dịu dàng, mềm mại còn nếu họ tiếp tục không vâng lời thì ông sẽ quở trách, sửa dạy họ.

Bài học con áp dụng:

1. Khi con góp ý với anh chị em mình thì con phải góp ý với mục đích là khuyên bảo chứ không phải là làm cho anh chị em mình phải hổ thẹn.

2. Con phải học theo nếp sống thánh khiết và hết lòng phụng sự Chúa của người chăn và các trưởng lão.

3. Con phải phụng sự Chúa bằng năng lực Chúa ban chứ không phải bằng sự khôn ngoan của xác thịt.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để con học theo nếp sống của người chăn và các trưởng lão trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/05/2023 20:57

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Lời khuyên theo Lẽ Thật trong Chúa thì đều chứa đựng tình yêu, mong muốn anh chị em được trở nên tốt, không phải là bêu xấu, làm hạ thấp người khác và khiến họ phải hổ thẹn.

2. Phao-lô là người rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì vậy, trong Đấng Christ, ông chính là người bởi Tin Lành mà sinh ra họ. Con hiểu rằng tình yêu mà Phao-lô dành cho họ rất nhiều, vừa là yêu, là hy sinh, là khuyên bảo, để mong cho người mình yêu được trở nên tốt đẹp trong Chúa.

3. Phao-lô khuyên họ bắt chước ông. Nghĩa là ông mong họ nhìn vào nếp sống trong Chúa của ông mà tập làm theo. Đây là điều cần thiết và hiển nhiên. Vì trong gia đình, bố mẹ cần làm gương cho con cái, còn con cái cần nhìn vào bố mẹ để học làm theo. Cũng vậy, người được nghe rao giảng Tin Lành thì sẽ học tập theo người rao giảng cho mình. Vì thế người rao giảng Tin Lành phải có nếp sống đúng với Lời Chúa dạy.

"Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ. Hãy bắt chước đức tin của họ." (Hê-bơ-rơ 13:7).

Con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành là người đã có sự hiểu biết về Lời Chúa, đã biết cách áp dụng vào trong đời sống mình, nên sự kêu gọi hãy bắt chước họ là điều hợp lý, khôn sáng.

Khi mới tin Chúa, chưa được học biết nhiều về Lời Chúa, cũng như chưa hiểu thế nào là đúng sai, thì việc bắt chước những người đi trước, có sự hiểu biết về Lời Chúa là điều dễ cho người mới tin nhận Chúa.

4. Nếp sống đúng theo Lời Chúa cần được rao giảng, cần được lặp lại để ghi nhớ. Vì vậy, Phao-lô sai Ti-mô-thê đến nhắc lại cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về nếp sống trong Chúa của ông. Con hiểu rằng, nhiều khi có người hiểu biết về Lời Chúa nhưng lại chưa biết cách áp dụng đúng vào trong đời sống mình. Việc có hành động cụ thể làm gương giúp ích cho họ, để họ có thể hiểu mà làm y theo ngay.

5. Vương Quốc của Đức Chúa Trời được gây dựng bởi năng lực đến từ Đấng Thần Linh tác động qua con dân Chúa. Vì vậy, những người kiêu ngạo, khoe mình bởi lời nói hay giỏi sẽ chẳng thể nhận được năng lực từ nơi Chúa để gây dựng Hội Thánh.

6. Phao-lô sẽ đến thăm họ, nhưng đến với roi hay tình yêu, thần trí nhu mì thì phụ thuộc vào họ. Ông đã có lời nhắc trước để mong họ tỉnh thức.

Bài học con rút ra:

1. Những lời khuyên theo Lẽ Thật, đặc biệt từ người chăn dắt mình về thuộc linh thì con cần tiếp nhận với một tâm tình của người con lắng nghe sự dạy dỗ từ cha.

2. Sự vâng phục khiến cho người chăn dắt mình vui lòng ấy chính là bắt chước họ sống nếp sống trong Chúa. Vì vậy, khi con có lòng vâng phục sẽ khiến cho người chăn dắt mình được thỏa lòng trong Chúa.

3. Sự vâng phục góp phần gây dựng Hội Thánh vì làm gương tốt cho sự hiệp một đồng một tâm tình. Anh chị em sẽ cùng bắt chước nhau cùng có thần trí của sự vâng phục.

4. Con cũng cần thường xuyên ôn lại Lời Chúa về các tấm gương trong Thánh Kinh, cũng như ghi nhớ những hành động, nếp sống đúng của anh chị em trong Chúa để học theo.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con có tấm lòng vâng phục, biết bắt chước những tấm gương sống đẹp lòng Chúa trong Thánh Kinh, và trong Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
01/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
03/05/2023 16:26

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì những Lời Cha ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại những điều con hiểu trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã thẳng thắn chỉ rõ tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô như: họ vẫn là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian, không trưởng thành thuộc linh, chưa thể ăn thức ăn mà vẫn còn cần uống sữa (I Cô-rinh-tô 3:2-3) là để họ nhận biết được thực trạng của mình mà ăn năn, thay đổi. Ông đã khuyên bảo họ như các con yêu dấu của ông, chứ chẳng phải để làm hổ thẹn họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã mang Tin Lành đến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, bởi Tin Lành mà ông sinh ra họ trong đức tin. Vì thế Phao-lô chính là người cha thuộc linh của họ, dù giữa họ vẫn có nhiều trưởng lão là người giám hộ trong Đấng Christ, là những người giảng dạy, hướng dẫn họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng vai trò “cha” Phao-lô đề cập trong câu 15 không có gì khác với vai trò “cha” mà Đức Chúa Jesus đề cập trong Ma-thi-ơ 23:9. Cả hai đều nói về người cha trong thuộc linh chứ không mang ý cha mẹ trong thuộc thể. Tuy trong thuộc linh, Phao-lô đã sinh ra họ, nhưng ông không xưng "cha" với họ, và không yêu cầu họ gọi ông là "cha" với ý nghĩa "cha thuộc linh". Như vậy, Phao-lô không có làm sai Lời Chúa, và không khiến con dân Chúa phạm tội nghịch lại Lời dạy của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 23:9.

Thưa Cha, con học được ở Phao-lô sự hết lòng sống cho Chúa, ông giảng dạy về Tin Lành của Đấng Christ, học theo Đấng Christ và sống đúng với những gì ông đã giảng dạy. Vì thế ông không e ngại mà kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy bắt chước nếp sống của ông, như ông đã bắt chước Đấng Christ. Phao-lô không chỉ gửi thư mà thôi, ông còn gửi Ti-mô-thê là người ông xem như con, và là người trung tín trong Chúa đến để nhắc lại cho họ nhớ về nếp sống của ông trong Đấng Christ, là nếp sống y theo như lời dạy dỗ của ông ở khắp nơi trong các Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng ở Cô-rinh-tô có những kẻ kiêu ngạo, tự mình dấy lên để cầm đầu và chia phe nhóm trong Hội Thánh gây nên sự chia rẽ. Những kẻ ấy nghĩ rằng Phao-lô bận rộn với nhiều linh vụ thì sẽ không đến Cô-rinh-tô nữa. Nhưng Phao-lô nói rằng nếu Chúa muốn thì ông sẽ sớm đến, để xem năng lực của những kẻ đó là gì, hay chỉ là những lời nói khoa trương, khoe mình trong xác thịt của họ. Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng chẳng bởi những lời vô ích, dẫn dụ lòng người nhẹ dạ đi vào đường lối riêng của những kẻ kiêu ngạo, mà được xây bởi năng lực của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa thì luôn có tình yêu và thần trí nhu mì, nhưng điều ấy không có nghĩa là sẽ nhún nhường trước những điều tội lỗi, sai trái, để những điều ấy tự do diễn ra trong Hội Thánh. Phao-lô đã tỏ rõ ý ông trong thư rằng, nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không vâng theo lời ông khuyên, không ăn năn và bắt chước ông thì ông sẽ đến với họ bằng roi, tức là đến với họ trong sự quở trách nặng nề và thi hành kỷ luật trên họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cầu xin Cha ban ơn trên con để con luôn trung tín trong đời sống vâng phục Cha, vâng phục các thẩm quyền Cha đặt để trên con, vâng phục các anh chị em con trong Đấng Christ. Nguyện sự khôn sáng, tình yêu và thần trí nhu mì của Đấng Christ luôn bao phủ con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/05/2023


Bùi Thị Diễm
03/05/2023 19:50

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cơ hội đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con cũng cảm ơn cô chú Tim và anh chị em về những bài tâm tình và chia sẻ Lời Chúa.

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 4:14-21.

Phao-lô viết thư khuyên con dân Chúa với tấm lòng yêu thương của ông đối với con dân Chúa, giống như một người cha yêu thương con. Ông không có ý làm cho họ bị hổ thẹn.

Phao-lô khuyên con dân Chúa nên bắt chước lẫn nhau trong đức tin, bởi trong Hội Thánh cũng có người mạnh và người yếu, trong đó con là người yếu đức tin nên con phải vâng phục người chăn và bắt chước cô chú và anh chị em, học hỏi và suy ngẫm Lời của Chúa mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa! Xin Chúa giúp cho con luôn tỉnh thức cầu nguyện vì ngày của Chúa đã gần đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Bùi Thị Diễm
02/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
05/05/2023 01:06

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục 

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 4:14-21. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô ví mình như một người cha dùng tình yêu để quở trách con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô, một người cha biết điều gì tốt cho con mình, ông quở trách không phải để làm họ hổ thẹn, nhưng ông quở trách họ, để họ được lớn lên trong Chúa.

Thưa Cha, Phao-lô là người đầu tiên mang Tin Lành của Chúa đến thành Cô-rinh-tô, ông nhận mình là cha thuộc linh, vì ông mang Tin Lành đến cho họ để họ được Thiên Chúa tái sinh. Con cũng hiểu ông không vượt quá thẩm quyền sứ đồ của mình trên cả Chúa.

Thưa Cha, Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô bắt chước ông, vì ông có đời sống đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày nay, mỗi một con dân Chúa cần phải noi theo nếp sống của người chăn và các trưởng lão, con dân Chúa cũng cần cẩn thận tra xét nếp sống của mình, để tránh gây vấp phạm cho những người mới tin Chúa còn non yếu đức tin.

Thưa Cha, Phao-lô là tấm gương trong sự vâng phục Thiên Chúa, ông không làm, hành xử theo ý muốn của mình mặc dù lòng ông rất muốn đi thăm anh chị em của mình, mà ông nói rằng nếu Chúa muốn nghĩa là ông làm theo ý Chúa. Khi đã làm theo ý Chúa rồi mọi điều mong muốn sẽ được Chúa ban cho cách tốt lành nhất.

Thưa Cha, con hiểu rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời không bởi lời nói của một người xác thịt nào gây dựng nên, nhưng bởi năng lực quyền phép của Thiên Chúa.

Thưa Cha, bởi lòng Phao-lô rất lo lắng cho Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô, ông muốn dùng những lời nói nhu mì để khích lệ đức tin cho mỗi người, giống như một người cha vui mừng khen thưởng con mình khi con ngoan. Ông không muốn Hội Thánh sẽ bị ông quở trách. Ngày nay, con cũng cần phải có sự vâng phục các quyền cao hơn mình là người chăn và các trưởng lão, họ là những người được Chúa đặt để chăm sóc con, những lời khích lệ của trưởng lão cũng là kết quả mà con xứng đáng nhận được. Những lời quở trách cũng là tình yêu khiến con lớn lên.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trong con. Nguyện Lời Cha cứ mãi ở trong con. Nguyện xin Cha giúp con trung tín yêu thích học Lời Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
05/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
07/05/2023 06:54

I Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 4:14-21.

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Thưa Cha, con được hiểu rằng người giám hộ trong Đấng Christ là người được Chúa ban ơn chăm sóc dạy dỗ cho con dân Chúa ở từng địa phương, dùng Lời Chúa giảng dạy thậm chí quở trách con dân Chúa khi họ sống sai Lời của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã dùng lẽ thật Tin Lành dẫn dắt con dân Chúa ở Cô-rinh-tô khiến họ được tái sinh. Vì thế ông chẳng khác nào là “cha” dẫn dắt họ về sự tái sinh thuộc linh. Nhưng ông không xưng “cha” với họ và cũng không kêu họ gọi ông bằng “cha”, vì lời của Đức Chúa Jesus Christ có dạy:

“Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 23:9).

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô xem Ti-mô-thê như con ruột của ông vì Ti-mô-thê là người tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa vâng giữ Các Điều Răn của Ngài trung tín trong việc lành mà Chúa giao phó.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đường lối của ông trong Đấng Christ có nghĩa là những giáo lý và nếp sống của ông đều đúng như sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ cho ông, không có gì khác với sự giảng dạy của ông ở khắp nơi trong các Hội Thánh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩa là mấy kẻ cầm đầu phe nhóm trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, bác bỏ sự giảng dạy của ông, tạo ra những phe nhóm trong Hội Thánh, dẫn dắt con dân Chúa sống sai Lời Chúa và chống lại ông.

Thưa Cha, sự vâng phục của con dân Chúa trong Hội Thánh được thể hiện qua sự vâng phục người chăn dắt thuộc linh và các trưởng lão mà Cha đã đặt để chăm sóc Hội Thánh, bắt chước nếp sống tin kính của họ, vì họ thức tỉnh linh hồn con dân Chúa những khi con dân Chúa bước đi lầm lạc, sai lẽ thật.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được lời dạy của Sứ Đồ Phao-lô là ông khuyên hãy bắt chước nếp sống của ông như ông đã bắt chước Đấng Christ. Con bắt chước nếp sống tin kính và vâng phục làm theo Lời Chúa qua người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh để cùng nhau có sự hiệp một trong Chúa.

Thưa Cha, khi người chăn hay trưởng lão có điều không đúng Lời của Ngài thì con chỉ biết trình dâng lên Cha lời cầu nguyện, xin Cha tha thứ và chỉ ra tội lỗi để người chăn hay trưởng lão kịp thời ăn năn không bị ma quỷ dẫn dắt sai lạc và qua đó chúng con được thấy rằng chúng con thật nhỏ bé trước mặt Ngài cần được Ngài bảo vệ chăm sóc. Chúng con cũng thấy được rằng Ngài vẫn đi lại giữa Hội Thánh, chăm sóc Hội Thánh và Ngài là đầu của Hội Thánh. Cảm tạ ơn Ngài vì sự từ ái của Ngài còn đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
07/05/2023


Huỳnh Christian Anh
11/05/2023 22:07

 Cô-rinh-tô 4:14-21 Lời Khuyên về Sự Vâng Phục 

14 Tôi viết những điều này, chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy.
15 Bởi vì, dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus, tôi đã bởi Tin Lành mà sinh ra các anh chị em.
16 Vậy, tôi khuyên các anh chị em: Hãy là những người bắt chước tôi!
17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa, đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các Hội Thánh.
18 Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng, tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa.
19 Nhưng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em, và tôi sẽ biết, chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ.
20 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực.
21 Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì?

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một ngày nữa bình an trên đất và được hưởng mọi phước lành từ nơi Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ, phương tiện và cơ hội để con học Lời Cha. Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 4:14-21 như sau:

Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không phải để làm hổ thẹn họ, ông xem con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô như các con yêu dấu của ông và ông khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy bắt chước lối sống trong Đấng Christ của ông. Bởi ông hoàn toàn tự tin rằng ông sống là sống cho Đấng Christ và chết là chết cho Đấng Christ. Và ông làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho ông. Vậy nên, ông kêu gọi con dân Chúa hãy bắt chước ông để ai nấy cũng sống đẹp lòng Chúa. Phao-lô cũng nhắn nhủ đến con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng, có vài kẻ kiêu ngạo, tự cho mình khôn sáng, giảng dạy sai Lời Chúa. Và họ tự cho rằng Phao-lô không thể đến thành Cô-rinh-tô để trực tiếp dạy con dân Chúa nữa. Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ nghe theo lời giảng dạy tà giáo. Ông cũng khẳng định rằng nếu Chúa muốn thì ông sẽ lại đến thành Cô-rinh-tô thăm con dân Chúa và ông cũng sẽ nhìn thấy năng lực của những kẻ kiêu ngạo đó là như thế nào? Và Phao-lô cũng khẳng định rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời chẳng phải bởi lời nói mà là bởi năng lực. Tức là không phải một người tỏ vẻ hiểu biết Lời Chúa, nói về Chúa rất hay nhưng năng lực để sống theo Lời Chúa thì không thể. Phao-lô hỏi con dân Chúa muốn ông hành xử với họ thế nào? Muốn ông đối xử cách nhu mì, mềm mại đầy yêu thương hay là nghiêm khắc, quở trách, thậm chí dứt thông công nếu họ không ăn năn, không quay về với lẽ thật.

Thưa Chúa! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, là con dân của Chúa, con cần phải biết yêu thương, vâng phục người chăn và Trưởng Lão. Bởi vì người chăn và Trưởng Lão là các chức vụ Chúa đặt để chăn dắt linh hồn con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được người chăn và Trưởng Lão hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng với con dân của Ngài. Con nhận thấy con cần phải học theo tấm gương trung tín trong công việc cũng như tấm lòng của người chăn và Trưởng Lão đối cùng con dân Chúa, để con cũng biết trung tín trong công việc Chúa giao và yêu thương các anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Chúa! Con cũng học được một điều nữa là con tuyệt đối không nghe theo sự giảng dạy của những người rao giảng tà giáo. Cầu xin Chúa thêm sức cho con để con có thể sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Huynh Christian Anh
11/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ