Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Hôm nay, ngày 01/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 5:1-13.

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Có phải trong thực tế, nhiều khi con dân Chúa lại có nếp sống gian ác, tội lỗi hơn là người không tin Chúa?
2. Phao-lô có ý gì khi cho rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã kiêu ngạo, thay vì buồn rầu trước sự phạm tội trong Hội Thánh? Ngày nay, điều đó có đang xảy ra trong một số Hội Thánh địa phương hay không?
3. Từ câu 3 đến câu 5 cho thấy, Phao-lô đã từ xa, kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiệp ý với ông, như ông đang có mặt tại chỗ, để dứt thông công kẻ phạm tội. Có phải điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng, khoảng cách không gian không hề ảnh hưởng đến sự thông công, hiệp một của con dân Chúa?
4. Câu 5 có nghĩa gì? Có phải người bị dứt thông công vẫn có thể được cứu trong ngày Đấng Christ đến?
5. Men cũ là gì? Bánh không men là gì?
6. Ý nghĩa chính của các câu từ 9 đến 13 là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ cảm thấy mình không tốt bằng những người không tin Chúa?
2. Bạn có bao giờ nhận thấy trong Hội Thánh có những người không tốt bằng những người không tin Chúa?
3. Nếu bạn thấy có anh chị em nào trong Hội Thánh phạm tội thì bạn sẽ làm gì?
4. Nếu Hội Thánh địa phương dung túng những người phạm tội thì bạn sẽ làm gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0501-13-su-thieu-ky-luat-trong-hoi-thanh/

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
01/05/2023 06:59

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha đã cho con buổi sáng hôm nay có thời gian, sức khỏe, phương tiện, gìn giữ tâm trí con hướng lòng về Chúa, cho con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Thưa Cha, con hiểu như sau:

Câu 1, 2 giúp con hiểu trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc đó có người sống trong tội, cụ thể là tội tà dâm, dâm loạn, có đời sống còn tệ hơn cả những người ngoại không tin Chúa.

Nhưng một thực trạng còn tệ hơn đã xảy ra trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô này, đó là Hội Thánh tại đây biết rõ có sự phạm tội xảy ra nhưng lại dung túng, không đưa ra quở trách, nhắc nhở, kỷ luật. Thậm chí vẫn còn ghi nhận những điều người phạm tội làm ra, không buồn đau cho tội lỗi, trở nên kiêu ngạo xem thường, khinh rẻ ân điển cứu chuộc của Chúa Jesus.

Có lẽ do sự không nghiêm khắc ngay từ ban đầu mà dẫn đến tội lỗi càng nghiêm trọng.

Câu 6 đến câu 8; câu 11 đến câu 13, Phao-lô quở trách, kêu gọi Hội Thánh phải kỷ luật, sửa phạt những người phạm tội. Nếu khuyên bảo họ không chịu từ bỏ tội, thì phải dứt thông công họ, để giữ sự tinh sạch của Hội Thánh, không chứa chấp tội lỗi sẽ ảnh hưởng lây lan tội trong Hội Thánh.

Câu 5 giúp con hiểu Hội Thánh giao phó những người phạm tội cho sự sửa phạt của Chúa, có thể sửa phạt trên thân xác, tinh thần, để qua đó họ biết sự khốn khổ mà ăn năn quay lại cải hối để linh hồn được cứu.

Câu 3 giúp con hiểu về câu 5 trong I Cô-rinh-tô đoạn 4, hôm trước con suy ngẫm, cần được hiểu là Chúa không cho phép phán xét tấm lòng người hầu việc Chúa và không phán xét trước khi kỳ Chúa phán xét trong ngày cuối cùng.

Câu 3, 4 giúp con hiểu Phao-lô tuy ở xa về địa lý so với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng tâm thần thì luôn hướng về con dân Chúa tại đây trong sự hiệp một. Khuyên bảo anh chị em cùng Cha trong danh Chúa, năng lực của Chúa.

Câu 9, 10 và 11 giúp con hiểu, Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn, đừng thông công, đừng ăn chung với những người phạm tội không chịu ăn năn, đã bị dứt thông công.

Câu 10 giúp con hiểu, Phao-lô không có ý nói đến không được ăn chung, tiếp xúc, làm chung với những người ngoại phạm tội.

Vì con dân Chúa sống trên đất này, vẫn được phép sinh hoạt, giao tiếp, làm việc giữa vòng người ngoại.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng, không riêng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc đó mới xảy ra tình trạng phạm tội như vậy, mà cho tới ngày nay vẫn có. Vì thế mà Chúa cho phép Phao-lô ghi chép lại để giúp chúng con ngày nay đọc suy ngẫm,  tránh không phạm những tội lỗi tương tự. Nếu có xảy ra thì biết cách giải quyết theo Lời Chúa.

Bài học con nhận được:

1. Con xin Chúa gìn giữ cho con không sống trong tội, không làm ô uế Hội Thánh, để con không bị Hội Thánh kỷ luật, sửa phạt, dứt thông công con nữa.

2. Khi con nhìn ra ai đó trong Hội Thánh phạm tội, con cần mạnh dạn trong năng lực Chúa trực tiếp góp ý với người đó. Nếu người đó không nghe thì con đưa ra Hội Thánh để cùng khuyên bảo giúp người có tội sửa. Nếu họ vẫn không nghe, thì con phải cùng Hội Thánh trong sự kỷ luật nghiêm khắc với họ và hết lòng cầu thay cho họ.

3. Nếu con nhìn ra ai đó trong Hội Thánh dung túng tội, nhìn thấy ai đó trong Hội Thánh có tội mà không khuyên bảo, lại còn đem những thành tích của người phạm tội ra khoe khoang, thì con cần mạnh dạn chỉ tội lỗi người dung túng, chỉ rõ tội lỗi của người được dung túng để cùng nhau nhìn ra tội. Nếu họ vẫn dung túng thì con đưa tội đó ra trước Hội Thánh địa phương đó, nếu Hội Thánh địa phương cũng không nghe, thì con đưa ra Các Trưởng Lão Hội Thánh Chung các địa phương khác để cùng giải quyết.

Phần con áp dụng:

1. Mỗi ngày con xin Chúa cho con rèn tập nếp sống không phạm tội.

2. Con xin Chúa cho con không những chỉ sống cho bản thân không phạm tội, mà cho con được giúp ích cho Hội Thánh trong việc góp ý, gây dựng Hội Thánh. Vừa học tập những gương tốt, con cũng xin Chúa cho con có sự khôn sáng để con nhìn ra những gương xấu trong Hội Thánh để con mạnh dạn cùng Hội Thánh giúp anh chị em mình sửa.

3. Con xin Chúa tha thứ cho con vì trước đây con đã sống không làm gương tốt, không cậy ơn Chúa sửa phạt các con của con theo Lời Chúa. Con xin Chúa cho con từ nay biết nuôi dạy các con theo đường tin kính Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/05/2023


Hồng Liên
01/05/2023 07:01

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa một tuần vừa qua, ngày nào cũng là tốt đẹp và bình an Chúa đã ban cho con. Chúa cho phép con nghỉ ngơi và gánh vác những gánh nặng cho con. Ơn phước của Ngài là lớn lắm cho con. Nguyện Ngài luôn là sự sáng soi rọi tấm lòng con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa phải có đời sống thánh khiết để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Con dân Chúa yêu mến Hội Thánh sẽ không nhượng bộ và cho phép tội lỗi làm suy yếu Hội Thánh.

Sứ Đồ Phao-lô tỏ rõ sự buồn rầu, đau đớn và xót xa về tội lỗi của một số tín hữu Cô-rinh-tô. Họ khoe khoang về việc Hội Thánh của họ phóng khoáng đến nỗi ngay cả những người thông dâm cũng có thể là những thành viên có chỗ đứng tốt trong Hội Thánh. Phao-lô lấy làm hổ thẹn vì sự loạn luân và tà dâm này, dẫu người ngoại cũng chẳng giống như vậy. Tín hữu tại Cô-rinh-tô phạm tội và bị chết đối với các công việc của Đức Chúa Trời. Người ấy không còn ở trong mối tương giao với Chúa và với anh chị em trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng mặc dầu con dân Chúa không được đoán xét lẫn nhau về lý do, hành động hoặc công việc nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời mong đợi con dân Ngài phải thành thật về hạnh kiểm của nhau.

Ở đây Phao-lô mô tả một buổi nhóm chính thức của Hội Thánh trong đó người phạm tội được đưa ra xét xử theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi công khai phải được xét xử và lên án công minh. Con dân Chúa tuyệt đối không được che đậy tội lỗi. Hội Thánh phải nhóm hiệp lại và khai trừ kẻ phạm tội ra khỏi Hội Thánh. Phao-lô không gợi ý họ nên đối xử với người phạm tội cách nhẹ nhàng. Nhưng trước hết những người hướng dẫn thuộc linh trong Hội Thánh phải khuyên nhủ người ấy cách riêng tư và Hội Thánh phải làm điều này trong quyền năng của Đấng Christ, trong danh của Ngài và không dựa trên uy quyền của Hội Thánh.

Khi con dân Chúa sa vào tội lỗi cũng có nghĩa là đã thỏa hiệp với Sa-tan. Khi con dân Chúa ở trong mối tương giao với Chúa và với Hội Thánh, người đó được hưởng ơn che chở khỏi sự quấy phá của Sa-tan. Nhưng nếu người đó không còn ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời và bị Hội Thánh dứt phép thông công. Điều này cũng có nghĩa Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan có cơ hội để chiếm lấy và làm hại thân thể của người đó. Cho đến khi nào người phạm tội thật lòng ăn năn và quay trở lại với Chúa.

Lạy Chúa, theo con hiểu “men” ở đây tượng trưng cho tội lỗi. “Men cũ” tức là những việc thuộc nếp sống cũ trước khi tin nhận Đấng Christ. Con dân Chúa sau khi tin nhận Chúa phải từ bỏ những sự tội lỗi kể cả trong hành động hay trong tư tưởng, phải dọn sạch tấm lòng, cư xử với tín hữu cách chân thật, phải dùng tình thương yêu đối đãi anh chị em cùng Cha, hiệp một với nhau gây dựng Hội Thánh Chúa thật tinh sạch.

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng con dân Chúa không sống biệt lập với thế gian nhưng phân rẽ với thế gian. Con dân Chúa không tránh khỏi tiếp xúc với người chưa tin Chúa, nhưng con dân Chúa hãy tránh để không lây nhiễm tội lỗi từ người của thế gian.

Nếu một con dân Chúa nào mắc tội được nêu tên, Hội Thánh phải xử phạt người ấy. Cá nhân các tín hữu khác trong Hội Thánh không làm bạn với người có tội. Con dân Chúa phạm tội không những bị sự kỷ luật của Hội Thánh mà Đức Chúa Trời sẽ dùng hình thức kỷ luật riêng của Ngài để bẻ trách sửa trị những sai phạm của người ấy.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

01/05/2023


Bùi Quốc Huy
01/05/2023 12:00

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

Con hiểu rằng khi Phao-lô biết được trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có con dân Chúa phạm tội trọng, xấu xa hơn dân ngoại, người đó lấy vợ kế của cha mình thì Phao-lô rất buồn.
Càng buồn hơn khi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không kỷ luật người đó, không dứt thông công họ. Trái lại Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã kiêu ngạo, dung túng cho sự phạm tội của người đó. Ngày nay, điều đó vẫn đang xảy ra trong một số Hội Thánh địa phương. Qua các giáo hội mang danh Chúa, chúng con sẽ dễ dàng nhận thấy những người tin Chúa sống đầy sự ganh tị, kiêu ngạo, tà dâm... nhưng họ không bị dứt thông công. Rất hiếm khi con thấy một người bị dứt thông công.

Phao-lô đã từ xa, kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiệp ý với ông, như ông đang có mặt tại chỗ, để dứt thông công kẻ phạm tội. Điều này giúp cho con hiểu rằng, khoảng cách không gian không hề ảnh hưởng đến sự thông công, hiệp một của con dân Chúa. Thực tế con đã thấy được điều ấy trong Hội Thánh tại Việt Nam qua các sự việc đã xảy ra.

Con hiểu rằng, người phạm tội mà không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công họ. Vì nếu vẫn dung túng cho người phạm tội thì tội lỗi sẽ lây lan rất nhanh trong Hội Thánh. Dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn cũng là để giúp người ấy trong sự cô đơn, buồn tủi thiệt hại về thân xác do thế lực của Sa-tan hành hại biết mà quay đầu. Hy vọng những ngày cuối đời họ ăn năn thật để được Chúa cứu.

Con hiểu rằng Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải thay đổi, phải từ bỏ nếp sống tội lỗi, hãy sống thánh khiết. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của con dân Chúa, đã bị giết thay cho con dân Chúa. Vậy nên con dân Chúa cần phải biết ơn Chúa, phải sống vì Chúa, sống cho Chúa.

Con hiểu rằng trước khi Phao-lô viết thư này cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông cũng đã viết một lá thư khác cho họ. Ông khuyên họ đừng làm bạn với những đĩ đực nhưng không có ý nói đến đĩ đực của đời này, mà là những người tự xưng là con dân Chúa nhưng lại sống trong tội, chống nghịch Chúa. Con dân Chúa không được ăn chung với những người đó và kiên quyết trừ bỏ những kẻ đó khỏi con dân Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay con nhận thấy rằng khi một anh chị em nào đó trong Hội Thánh mà phạm tội thì con có bổn phận nói cho họ biết, kêu gọi họ ăn năn. Nếu người đó không ăn năn thì con sẽ báo với trưởng lão địa phương. Nếu trưởng lão địa phương vẫn không giải quyết dứt điểm, hay dung túng người phạm tội thì con sẽ báo lên người chăn và Hội Thánh.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết kỷ luật thân thể của mình một cách nghiêm khắc như tấm gương của Phao-lô vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
01/05/2023


Đặng Thái Học
01/05/2023 14:23

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh 

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh.

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Câu 1-2: Sự tà dâm trong các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã đồn ra khắp các Hội Thánh của Chúa và cả những người không tin Chúa tại thành Cô-rinh-tô, nơi thương cảng giàu có, nổi tiếng về sự xa hoa, trác táng, trụy lạc, đến nỗi những người không tin Chúa cũng phải ngạc nhiên về một người lấy vợ của cha mình, bất kể người cha kia còn sống hay đã chết, vì đó là vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, cũng không phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong xã hội loài người, mà Chúa đã đặt để trong lương tâm họ. Thực tế cho thấy, nhiều người mang danh Chúa trong Giáo Hội Công Giáo và cả Tin Lành có nếp sống gian ác, tội lỗi hơn cả người thế gian. Đó là điều con thấy nhiều người không tin Chúa chứng kiến. Dù có sự phạm tội như vậy, nhưng con dân Chúa tại đó lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu, muốn thể hiện những ơn phước Chúa ban để che lấp sự phạm tội nghiêm trọng của họ. Trong Hội Thánh ngày nay, khi có người phạm tội thì tất cả con dân Chúa đều bị ảnh hưởng, nên phải đau buồn và giải quyết ngay, để giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh, xứng đáng với danh Hội Thánh của Đấng Christ.

Câu 3-5: Phao-lô xác nhận thực tế rằng, dù ông xa cách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về thân thể, nhưng tâm thần ông vẫn hiện diện bên họ. Dù thân thể con dân Chúa ở xa cách nhau nhưng tâm thần là thân thể thiêng liêng của linh hồn, khiến con dân Chúa được tương giao với nhau bởi đồng trong một Đức Thánh Linh, không phụ thuộc vào không gian, thời gian, khoảng cách về địa lý. Khi con dân Chúa phạm tội thì tâm thần người ấy không còn tương giao với anh chị em trong Chúa. Bởi tâm thần của Phao-lô mà ông biết được tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cách rõ ràng, để ông phán xét kẻ làm ra tội ở đó, như là ông trực tiếp phán xét họ. Phao-lô nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để nhóm hiệp con dân Chúa bằng tâm thần, với năng lực của Chúa, phó người phạm tội cho Sa-tan, để nó điều khiển xác thịt theo ý muốn của nó, nhưng ông vẫn mong muốn sao cho tâm thần người ấy sớm nhận thức được tội của mình để ăn năn trở về với Chúa, hoặc có thể trong ngày của Đức Chúa Jesus mà người phạm tội còn kịp ăn năn thống hối thật lòng, thì có thể Chúa sẽ cứu người ấy.

Câu 6: Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có những người phạm tội, nhưng họ vẫn khoe mình là điều không tốt, không nên làm. Khi trong Hội Thánh có người phạm tội, dù người ấy có được ân tứ Chúa ban để làm ra những việc làm có ích cho Hội Thánh, thì vẫn phải kịp thời quở trách, dùng Lời Chúa để sửa trị công khai, để không bị tấm gương xấu đó lây lan trong con dân Chúa.

Câu 7: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy làm cho mình sạch hết tội lỗi trong nếp sống của con người cũ, để trở nên bột nhồi mới không men, như con dân chân thật của Chúa là bánh không men, tượng trưng cho sự thánh khiết. Bánh không men cũng tượng trưng cho thân thể vô tội của Đấng Christ đã bị giết thay cho tội lỗi của loài người.

Câu 8: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa chớ trở lại phạm tội như trước khi tin nhận Chúa, vì chúng con đã được sạch tội bởi đức tin vào ân điển, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Con dân Chúa hãy dùng bánh không men mới, là men tinh sạch, không tì vết, sống theo Lẽ Thật của Thiên Chúa, giữ trọn các điều răn, luật pháp của Ngài.

Ý nghĩa chính của các câu từ câu 9 đến 13 như sau: Phao-lô có ý nhắc lại lời ông đã viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khuyên họ đừng làm bạn với những đĩ đực, là những kẻ đắm chìm trong đời sống luông tuồng, vô độ, trong đó có tội đồng tính luyến ái. Chúng con đang sống trong thân thể giữa thế gian đầy tội lỗi, để chiếu sáng vinh quang của Chúa ra khắp nơi, thì chúng con phải giữ mình thánh sạch, không bị lây nhiễm tội từ những đĩ đực của đời này, những kẻ tham lam, những kẻ dùng quyền lực để tống tiền, những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì chúng con phải lìa khỏi thế gian, và Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 28:19-20 không còn giá trị. Chúng con được Chúa chọn giữa muôn người thế gian, được thánh hóa, trở nên con người mới trong Chúa, để chúng con trở thành công cụ của Chúa, là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Sau khi Phao-lô đã khuyên con dân Chúa trong câu 9 và 10, ông lại khuyên đừng làm bạn với kẻ xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, kẻ tham lam, kẻ thờ thần tượng, kẻ hung bạo, kẻ say sưa, kẻ tống tiền, vì những kẻ đó là những kẻ đã biết Lẽ Thật nhưng vẫn say đắm trong những tội đó, thì chúng con phải tránh xa, không nên ăn chung với kẻ như vậy. Phao-lô cũng định tội những người thế gian không tiếp nhận Tin Lành, và con dân Chúa cần phải định tội những người cứng lòng, không tin nhận Chúa, và những người phạm tội trong Hội Thánh. Con dân Chúa có bổn phận phán xét lẫn nhau theo tiêu chuẩn Lời Chúa vì sự phát triển Hội Thánh Chúa. Sự phán xét những người thế gian là thuộc về quyền năng của Đức Chúa Trời, và con dân Chúa phải trừ bỏ những người phạm tội mà không hạ mình ăn năn, là kẻ gian ác ra khỏi Hội Thánh.

Thưa Cha! Sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh sẽ dẫn đến sự thiếu trách nhiệm giữ gìn Hội Thánh của Chúa trong sự thánh khiết của Ngài. Mỗi con dân Chúa phải luôn tỉnh thức, cậy nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt vào mọi lẽ thật của Thiên Chúa, để nhận biết những người phạm tội, và kiên quyết trừ bỏ những người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Con nguyện tự giữ lấy mình trước mọi mưu kế của ma quỷ, để cùng đồng công xây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học

01/05/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
01/05/2023 15:27

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 5:1-13.

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

1. Từ câu 1 đến câu 2, con hiểu rằng, thực trạng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ có kẻ phạm tội tà dâm, lấy vợ của cha mình (có thể là vợ bé hoặc vợ kế của cha), làm gương xấu cho những người ngoại. Nhưng Hội Thánh địa phương ấy có thể đã kiêu ngạo khoe mình rằng họ có nhiều ân tứ thay vì buồn rầu để xét đoán kẻ phạm tà dâm và nếu người ấy không ăn năn thì dứt thông công khỏi Hội Thánh.
2. Từ câu 3 đến câu 5, con hiểu rằng, dù Phao-lô không có mặt trực tiếp với Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng tâm thần của ông không bị giới hạn bởi định luật vật chất, mà tâm thần của ông nhóm hiệp cùng tâm thần của họ. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ông dứt thông công với kẻ phạm tội tà dâm, phó người đó cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt. Thực tế cho thấy, những con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn, bị dứt thông công, thì sẽ bị Sa-tan hành hại thân thể xác thịt hoặc bị tác động làm những việc xấu xa, gian ác hơn nữa.
3. Từ câu 6 đến câu 8, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy trừ bỏ những tội lỗi xấu xa, dù là nhỏ nhất để trở nên những người tinh sạch cho Chúa, như những bánh không men dâng lên Chúa. Thưa Chúa, con kinh nghiệm được rằng, đời sống con dân Chúa nếu chỉ để một tội lỗi nhỏ mà không ăn năn thì tội sẽ dẫn đến tội, ngày càng nghiêm trọng hơn. Một chiếc thuyền bị đắm do một lỗ thủng nhỏ. Con dân Chúa cần có sự hiểu biết nhiều về Lời Chúa và nhờ đó được Chúa thánh hóa mỗi ngày để trở nên tinh sạch theo Lẽ Thật.
4. Từ câu 9 đến câu 13, con hiểu rằng, Phao-lô dạy con dân Chúa phải trừ bỏ những kẻ phạm tội trong Hội Thánh mà không chịu ăn năn, không được vì tình yêu thương không đúng với Lẽ Thật mà dung túng cho những người như vậy. Kính thưa Chúa, con nhận thấy rằng, tội mà con dân Chúa dễ phạm nhất đó chính là tội kiêu ngạo, thờ thần tôi, tự ái không đúng.

Con cũng nhận biết được rằng, con dân Chúa tin Chúa một thời gian dài nhưng chưa từ bỏ được tội là do chưa hết lòng với Chúa, chưa hết lòng trong việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo để được Lời Chúa thánh hóa.

Kính thưa Cha, con nhận biết được rằng, con cần phải dành nhiều thời gian để đọc Lời Chúa và luôn hết lòng vâng theo từng lời Chúa dạy con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con Lời của Ngài ngày hôm nay trong phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, việc con dân Chúa tự kỷ luật bản thân mình là điều hết sức quan trọng và phải rèn tập mình quen dần với nếp sống kỷ luật theo Lời Chúa, nếu không sẽ dễ làm theo ý riêng, theo xác thịt chứ không theo thần trí của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Chúa đã dùng các trưởng lão kỷ luật con trong nếp sống mới, dù có những khi con mệt mỏi nhưng con cầu xin Chúa giúp con quen dần và yêu thích nếp sống mới trong sự được Lời Chúa thánh hóa. Cầu xin Chúa giúp con kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
01/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
01/05/2023 18:35

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu rằng, tuy đã là con dân Chúa nhưng có những người vẫn có nếp sống trong tội, hoặc đối với một người ở trong một thời điểm nào đó sa ngã mà sống trong tội, vì vậy người tin Chúa khi phạm tội thì tội lỗi và sự gian ác hơn cả người không tin Chúa là điều có thật. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa hãy hiệp lòng cùng ông dứt thông công kẻ phạm tội như ông đang có mặt, cho thấy thẩm quyền của Chúa thông qua tôi tớ của Ngài không bị khoảng cách không gian làm cho bị hạn chế. Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong lòng mỗi con dân chân thật của Ngài sẽ khiến cho mọi người có cùng một sự phán đoán để làm theo sự dẫn dắt của Ngài.

Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô từ câu 9 đến câu 10 khuyên con dân Chúa không làm bạn với những kẻ tội lỗi là những người đã tin Chúa, là những người được xưng là anh chị em cùng Cha mà vẫn sống trong tội, các tội được liệt kê ở đây đó là kẻ làm đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Với những kẻ gian ác thể ấy thì con dân Chúa chân thật phải tránh xa và trừ bỏ ra khỏi Hội Thánh, phó họ cho Sa-tan hủy diệt thân thể xác thịt để qua đó tâm thần họ nhận biết mà ăn năn, hầu cho được cứu trong ngày Chúa đến. Còn người thế gian sống trong tội lỗi thì chính Chúa sẽ phán xét họ.

Kính thưa Chúa!
Qua Lời của Ngài con học được rằng:
Con phải biết tự kỷ luật bản thân, khép mình vào sự vâng phục Lời của Ngài để cai trị bản thân, từ bỏ men cũ là những tội lỗi của con người cũ xác thịt, để sống theo con người mới tái sinh trong Chúa, với men mới là bản tính thánh khiết, công chính, yêu thương là bản tính giống như Thiên Chúa.

Trong đời sống của mình, khi con lâm vấp phạm tội, được anh chị em nhắc nhở hoặc nhận sự kỷ luật từ Hội Thánh, con cần tỉnh thức nhận ra rằng đó là ơn thương xót đến từ Ngài giúp con hết lòng từ bỏ tội để giữ gìn sự thánh khiết của chính mình và của Hội Thánh, vì Hội Thánh là chi thể của Đấng Christ.

Con nhận ra rằng trong giáo hội lấy Lời của Chúa trong Rô-ma đoạn 2 câu 1 để dạy con dân Chúa không được phán xét nhau là không đúng, vì trong bài học này Lời Chúa dạy rõ, con dân Chúa qua việc tra xét lẫn nhau, giúp nhau nhận biết tội để mà từ bỏ, còn người không tin thì Chúa sẽ định tội họ trong ngày phán xét.

Sự thiếu kỷ luật trong các giáo hội đã khiến cho nhiều con dân Chúa tin Chúa đã lâu năm mà vẫn sống trong tội, vì vậy bản chất của một bộ phận người đã tin Chúa không khác mấy với một người không tin dẫn đến làm gương xấu cho họ và làm danh Chúa bị tổn hại.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 01/05/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
01/05/2023 20:39

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh 

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,

Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Lạy Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã có những sự tội lỗi diễn ra mà còn tệ hơn những người ngoại. Tuy vậy, thay vì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô buồn rầu vì sự phạm tội của con dân Chúa và phải dứt thông công với những kẻ như vậy, thì họ lại kiêu ngạo về những ơn phước mà Cha ban cho họ. Thưa Cha, con học được rằng khi anh chị em trong Hội Thánh phạm lỗi phạm tội, thì cùng một Đức Thánh Linh, chúng con sẽ có sự đau buồn, nhưng vì sự thánh khiết của Hội Thánh, chúng con phải thi hành kỷ luật đối với người phạm tội không chịu ăn năn. Con hiểu rằng, dù Phao-lô trong danh Chúa dứt thông công với người phạm tội, nhưng ông vẫn thương xót cho linh hồn người đó nên ông mong Chúa sẽ dùng Sa-tan phá hủy thân thể xác thịt, vì khi họ đối diện với sự đau đớn của thân thể, họ sẽ nhận ra sự sai phạm của mình mà kịp thời hạ mình ăn năn tội trước khi Chúa cất lấy hơi thở của họ. Con học được rằng, dù người phạm tội gây ra rất nhiều đau đớn cho Hội Thánh, nhưng con phải thương xót họ và xin Chúa sửa phạt họ để họ ăn năn, con không nên giận ghét hả hê về sự họ bị hư mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con không nên định tội người thế gian vì thực tế họ sẽ bị Chúa định tội vào ngày phán xét, chúng con có thể nói sự sai trái của họ và kêu gọi họ ăn năn, nhưng sự phán xét thuộc về Chúa vì chỉ Chúa biết họ có ăn năn trước khi qua đời hay không. Sự phán xét trong Hội Thánh rất quan trọng, sự phán xét ở đây là sự phán xét cách ăn, nết ở, lời nói, hành động có hiệp với Lẽ Thật hay theo tiêu chuẩn thế gian. Vì nếu Hội Thánh không thánh sạch thì ma quỷ sẽ tấn công và tạo ra tà giáo. Thưa Chúa, con hiểu rằng Cha là Đấng Thánh Khiết, nên chúng con cũng phải thánh khiết vì nếu chúng con không nên thánh thì không được gặp mặt Đức Chúa Trời. Cha không muốn cho người nào trong chúng con bị hư mất hoặc bị bỏ lại vào ngày Đấng Christ đến, nên Cha đã dùng anh chị em trong Hội Thánh tỉa sửa, dạy dỗ con dân Chúa chỉ ra những tội lỗi ngay cả đến những tội sâu kín bên trong để chúng con ăn năn và từ bỏ. Nếu chúng con chiều theo xác thịt thì ma quỷ sẽ tấn công và làm cho chúng con tự mình xa lánh anh chị em, đó là một tội lỗi tinh vi mà chúng con dễ mắc phải.

Lạy Cha chí thánh,
Ngày Đấng Christ quay trở lại quá gần, chúng con chỉ còn đếm từng giây khi chúng con còn ở trên đất này vì Đấng Christ có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào, vì thế Cha đang tỉa sửa tất cả chúng con để chúng con thánh sạch, sẵn sàng ra đi với Chúa. Nhưng Cha ơi, chúng con cũng rất yếu đuối, dễ bị xác thịt làm chủ, con xin Cha thương nhắc nhở chúng con để chúng con luôn thật sự hạ mình vâng phục Hội Thánh để ma quỷ không có cớ tấn công, làm chúng con tự mình lìa khỏi tình yêu của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
01/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
02/05/2023 11:49

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 về sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô biết được trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có sự phạm tội tà dâm. Có người phạm ngoại tình với vợ của cha mình. Sự phạm tội loạn luân đó làm gương xấu trong Hội Thánh. Một việc xấu mà ngay cả người ngoại không tin Chúa cũng không làm như vậy. Lẽ ra Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải đau buồn, xấu hổ về sự tội lỗi đã xảy ra trong Hội Thánh. Nhưng họ đã kiêu ngạo, hành xử theo lý trí của xác thịt, không quan tâm đến việc tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh. Họ đã dung túng, không sửa trị, không dứt người phạm tội ra khỏi Hội Thánh. Vì vậy mà gương xấu đó đã đồn đến khắp các Hội Thánh khác, và có lẽ đã khiến những người ngoại không tin Chúa tại Cô-rinh-tô khinh chê.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 đến câu 5 như sau: Dù cho Sứ Đồ Phao-lô không có mặt tại Hội Thánh Cô-rinh-tô trong thân thể xác thịt, nhưng trong tâm thần, là thân thể thiêng liêng, ông có sự hiệp một cùng với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để phán xét người phạm tội trong Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi năng lực của Ngài, hiệp một với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để dứt thông công người phạm tội, cắt bỏ người ấy ra khỏi Hội Thánh. Ông mong rằng, người có tội bị dứt thông công, sẽ bị ma quỷ làm hại thể xác, có thể khiếp sợ mà ăn năn trước khi chết. Và như vậy, người ấy có thể được cứu, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 đến câu 8 như sau: Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đừng kiêu ngạo, khoe khoang, hành xử theo lý trí của xác thịt. Và cũng đừng để sự độc ác, xấu xa cũ tiếp tục phát triển trong đời sống của họ. Vì mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh đã được tinh sạch bởi huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vậy, họ hãy giữ cho đời sống của họ như bột nhồi mới không men, tức là sống một đời sống thánh khiết, tinh sạch bởi lẽ thật, của người đã được dựng nên mới, đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phải biết tự kỷ luật bản thân, và phải biết thi hành kỷ luật, dứt thông công những kẻ sống trong tội, giữ cho Hội Thánh được luôn tinh sạch.

Lạy Chúa, con hiểu câu 9 và câu 10 như sau: Sứ Đồ Phao-lô không có ý khuyên con dân Chúa tránh xa những người không tin Chúa trong thế gian. Bởi vì con dân Chúa đang sống giữa thế gian, thì không thể tránh khỏi sự giao tiếp với những người có tội trong thế gian. Trái lại, con dân Chúa cần tiếp cận họ để có thể rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho họ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 11 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, đừng làm bạn với những người tự xưng có cùng đức tin với họ, nhưng lại là những người có nếp sống của một đĩ đực, tức là những người nam phạm tội tà dâm đồng tính luyến ái. Hoặc những người tham lam, thờ thần tượng, hung bạo, say sưa. Hoặc là kẻ tống tiền. Con dân Chúa phải dứt thông công với những kẻ xưng mình là con dân Chúa mà vẫn sống trong sự phạm tội. Lời Chúa dạy rằng, "Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Lạy Chúa, con hiểu câu 12 và câu 13 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, cho dù là ông hay bất cứ con dân Chúa nào cũng không được quyền đoán xét định tội những người không tin Chúa. Vì quyền đó thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng trong Hội Thánh thì con dân Chúa phải phán xét lẫn nhau cách công chính, theo Lời Chúa dạy. Và con dân Chúa có quyền định tội, dứt thông công, trừ bỏ kẻ gian ác ra khỏi Hội Thánh.

Xin Cha bảo vệ, giữ gìn Hội Thánh của Ngài luôn ở trong sự thánh khiết. Xin Cha dùng bài học này nhắc cho Hội Thánh về sự phải có sự kỷ luật đối với những người phạm tội. Nếu kẻ phạm tội nào không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công kẻ ấy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
01/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
02/05/2023 11:50

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa và cũng là Cha của con. Ngài đã dựng nên con, đã cứu chuộc con, và cho con được vui sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ngài nuôi con mỗi ngày bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

Câu 1: Có lẽ tin đồn khắp nơi là tin đồn đến khắp các Hội Thánh địa phương, trong đế quốc La-mã thời bấy giờ. Tin đồn không chỉ nhắm về người phạm tội mà hàm ý rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô dung túng cho sự phạm tà dâm. Mà sự phạm tà dâm như vậy dường như không nghe nói xảy ra giữa những người không tin Chúa. Điều này cho thấy, tiêu chuẩn đạo đức của những người mang danh là con dân Chúa lại tệ hơn những người không tin Chúa. Đó là sự vấp phạm lớn mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã đặt ra trước những người không tin Chúa. Sự kiện một người trong Hội Thánh lấy vợ của cha mình có thể là người ấy đã lấy người vợ thứ hoặc vợ sau của cha, sau khi cha qua đời.

Câu 2: Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được Đức Thánh Linh ban cho nhiều ân tứ. Vì thế mà họ đã trở nên kiêu ngạo. Họ lo khoe khoang về các ân tứ mà bỏ qua sự phạm tội trong Hội Thánh. Rất có thể, người phạm tội là một người thuộc hạng giàu có, danh tiếng, có nhiều đóng góp về tiền bạc cho Hội Thánh. Cũng có thể người ấy là một trong các trưởng lão hoặc chấp sự. Vì thế mà Hội Thánh đã bỏ qua sự phạm tội của người ấy. Lẽ ra, Hội Thánh phải đau buồn về sự trong Hội Thánh có người phạm tội và phải dứt thông công người phạm tội.

Từ câu 3 đến câu 5: Phao-lô đang ở xa cách Hội Thánh Cô-rinh-tô về không gian, nhưng ông vẫn hiệp một với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trong thần trí, để trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, dùng năng lực của Đấng Christ mà dứt thông công kẻ phạm tội. Năng lực của Đấng Christ là uy quyền và sức mạnh Ngài ban cho Hội Thánh. Sự dứt thông công là sự cắt đứt mối quan hệ của Hội Thánh với người phạm tội. Người bị dứt thông công không còn ở trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, không còn ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Sa-tan được phép làm khổ người ấy. Phao-lô mong ước rằng, bởi sự người có tội bị dứt thông công, bị ma quỷ làm khổ phần xác, khiến cho bị chết, người ấy có thể thức tỉnh mà ăn năn tội, trước khi chết, nhờ đó mà có thể được cứu.

Câu 6: Sự khoe khoang bởi lòng kiêu ngạo luôn là không tốt. Một ý kiêu ngạo nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiều sự phạm tội khác, làm cho cả cuộc đời bị hư mất. Một sự phạm tội được dung túng trong Hội Thánh cũng sẽ dẫn đến nhiều sự phạm tội khác, làm hủy hoại cả Hội Thánh.

Câu 7 và câu 8: Men được tiêu biểu cho tội lỗi với sức lây lan rất mạnh. "Men cũ" là tất cả những gì hư xấu của con người cũ, cần được đem ra khỏi cuộc đời của con dân Chúa. Để đời sống mới của con dân Chúa giống như một tấm bánh không men, thánh khiết, xứng đáng dâng làm của lễ lên Đức Chúa Trời. "Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua" có nghĩa là Đấng Christ đã chịu chết thay cho mỗi một con dân Chúa để Đức Chúa Trời bỏ qua mọi sự phạm tội của họ. Vì thế, con dân Chúa phải sống một nếp sống thánh khiết, thờ phượng Đức Chúa Trời. "Men độc ác" là những thói hư, tật xấu trước đó con dân Chúa chưa có nhưng có thể tiêm nhiễm từ xã hội.

Từ câu 9 đến câu 11: Phao-lô không có ý khuyên con dân Chúa tránh xa, không giao tiếp với những người không tin Chúa, đang sống trong tội lỗi. Nhưng ông khuyên con dân Chúa tránh xa những người xưng mình là con dân Chúa mà lại đang sống trong tội lỗi. Thậm chí, không ngồi ăn chung với họ. Phao-lô đã liệt kê một số tội lỗi điển hình.

Câu 12 và câu 13: Phao-lô cho biết, ông chỉ định tội những kẻ phạm tội trong Hội Thánh chứ không định tội những kẻ phạm tội ở ngoài Hội Thánh. Vì việc định tội những kẻ ở ngoài Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Còn việc định tội những người ở trong Hội Thánh là thuộc về con dân Chúa. Như Đức Chúa Jesus Christ đã phán: "Những tội lỗi nào của bất cứ những ai được các ngươi tha cho, chúng được tha cho họ. Những tội lỗi nào của bất cứ những ai bị các ngươi cầm giữ, chúng đã bị cầm giữ." (Giăng 20:23). Hội Thánh phải trừ bỏ những kẻ phạm tội trong Hội Thánh bằng sự dứt thông công.

Thưa Cha, xin Cha thức tỉnh từng Hội Thánh địa phương ở khắp nơi trong những ngày cuối cùng này. Để mỗi con dân Chúa biết giữ mình thánh sạch và cùng nhau giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh, không dung túng những kẻ phạm tội trong Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
01/05/2023


Hoàng Thị Hồng
02/05/2023 17:11

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay học Lời Ngài trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh. Con xin Cha hướng dẫn con trong thì giờ học và ghi ra những sự suy ngẫm của con. Con tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Là con dân của Chúa thì vẫn có những lúc sống trong tội, do không tỉnh thức, thiếu hiểu biết hoặc yếu đuối, nên những lúc phạm tội như vậy thì tội lỗi của họ là gian ác hơn là người không tin Chúa.

Sự phạm tội của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã được Đức Thánh Linh cảm thúc cho Phao-lô biết rõ nhưng họ lại kiêu ngạo, khoe ra những ơn phước Chúa ban, thay cho sự buồn rầu đáng phải có, để trừ bỏ kẻ phạm tội ra khỏi Hội Thánh. Ngày nay, trong một số Hội Thánh địa phương vẫn đang xảy ra những điều như vậy, nhất là trong Giáo Hội Công Giáo và các giáo phái Tin Lành mang danh Chúa.

Mỗi một con dân Chúa là một chi thể trong cùng một thân của Đấng Christ, nhóm hiệp cùng nhau trong tâm thần, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên, khoảng cách không gian không hề ảnh hưởng đến sự thông công, hiệp một của con dân Chúa. Con dân Chúa ở mỗi Hội Thánh địa phương tuy cách xa nhau về địa lý nhưng luôn ở trong sự hiệp một, cùng trong một Đức Thánh Linh.

Khi con dân Chúa sống trong tội mà không ăn năn, Hội Thánh buộc phải dứt phép thông công, thân thể họ không còn là nơi Chúa ngự và quan phòng bảo vệ nữa, lúc ấy Sa-tan sẽ hủy hoại thân xác họ làm cho họ chịu nhiều sự đau đớn. Mong sao trong sự khổ sở đó, họ sẽ thức tỉnh, ăn năn thống hối với Chúa hầu cho có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

Men cũ là ý nói đời sống cũ tội lỗi của một người trước khi tin nhận Chúa, nhưng từ khi tiếp nhận Chúa và được Lời Chúa thánh hóa, tái sinh trở nên một người có đời sống thánh khiết công chính theo tiêu chuẩn của Chúa, tượng trưng như bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật, không còn chút vương vấn tội. Bánh không men cũng là hình ảnh thân thể của Đức Chúa Jesus Christ không tội lỗi nhưng đã cam chịu hy sinh làm tế lễ chuộc tội cho thế gian.

Tư câu 9-13, Phao-lô khuyên hãy giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh, trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em cùng đức tin, là những kẻ làm đĩ đực, tham lam, tống tiền, thờ thần tượng, hung bạo, say sưa,... thì con dân Chúa không được làm bạn, cũng không được ăn uống cùng, vì những kẻ đó phạm tội ô uế và là điều gớm ghiếc trước Chúa. Và nếu những người đó đã được chỉ tội mà không tiếp nhận, ăn năn thì Hội Thánh phải ra kỷ luật dứt thông công họ khỏi Hội Thánh.

Còn những đĩ đực của đời này, hay kẻ tham lam, tống tiền, thờ thần tượng là những kẻ không tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ, họ là những kẻ ở ngoài Hội Thánh thì đến ngày, chính Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì lúc con lâm vấp phạm tội với Ngài, con trở nên một kẻ xấu xa hơn là người ngoại. Vì con đã biết đến cây thập tự giá sỉ nhục đau thương của Ngài chuộc tội cho con, mà con lại chà đạp lên máu thánh của Ngài, con thật đau lòng. Con cầu xin Cha tha thứ cho con và ban ơn cho con sống xứng đáng với ân điển của Ngài trong những ngày tháng cuối cùng này.
Xin cho con luôn giữ được sự tự kỷ luật với chính bản thân mình theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Xin cho con luôn có sự khiêm nhu trên bước đường theo Ngài, không dung túng trước tội lỗi để gìn giữ sự công chính, thánh khiết của bản thân và Hội Thánh Ngài, vì Ngài là thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
02/05/2023


Bùi Thị Thùy
02/05/2023 19:33

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Chúa là Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa, con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Kính lạy Cha, con kính dâng lên Cha trong thì giờ này, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con cho con hiểu Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha, con xin dâng lên Cha sự hiểu của con hôm nay, qua đoạn Thánh Kinh như sau:

Lạy Chúa, con hiểu rằng ông Phao-lô rất là buồn khi ông biết được có tin đồn ở mỗi nơi rằng trong Hội Thánh Chúa ở thành Cô-rinh-tô đã phạm tội đến nỗi ông không thể tin, vì người không tin Chúa họ cũng không phạm tội giống như người Cô-rinh-tô. Phao-lô nói rằng những việc họ làm như vậy thay vì họ buồn rầu ăn năn, nhưng họ vẫn ngang nhiên sống trong tội, vẫn kiêu ngạo tà dâm đến thế mà Hội Thánh Cô-rinh-tô không cáo trách họ, không kỷ luật họ để họ cứ sống trong tội. Phao-lô nói rằng tuy ông không ở gần họ nhưng tâm thần của ông hiện diện ở đó như ông có mặt tại đó. Ông nói rằng những người như vậy họ sống kiêu ngạo tà dâm, ông sẽ phó họ cho Chúa. Phao-lô nói rằng những người như vậy phó cho Sa-tan hủy hoại phần xác thịt họ, nhưng Phao-lô mong sao tâm thần họ có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng hãy làm cho mình tinh sạch, sống nếp sống trong Chúa không nên tiếp tục sống theo người cũ nữa, mà hãy trở nên người mới theo lẽ thật trong Chúa. Vì Chúa đã bị giết thay cho chúng ta rồi, men cũ là nói về người tin nhận Chúa rồi mà còn sống trong tội độc ác xấu xa, nên Phao-lô khuyên hãy trở nên người mới, người mới là sống nếp sống mới tinh sạch theo lẽ thật là Lời Chúa. Phao-lô nói trong thư ông cũng đã khuyên con dân Chúa đừng làm bạn với những người xưng là anh em cùng Cha với mình, nhưng còn tham lam, còn thờ thần tượng, còn hung bạo. Đối với những người như vậy, Phao-lô khuyên con dân Chúa nên lìa khỏi họ, không nên ăn chung với họ hay làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em với mình. Còn những người ở ngoài Hội Thánh thì Phao-lô nói rằng vì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Thị Thùy

02/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
02/05/2023 20:25

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời Ngài và được có Lời Ngài để suy ngẫm. Con xin Ngài mở trí, mở lòng con để con thêm hiểu Lời Cha.

Con xin ghi lại những điều con học được qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 5:1-13 dưới đây.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có người phạm tội tà dâm một cách nghiêm trọng. Ấy là con lấy vợ nhỏ của cha. Nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không lo lắng về sự phạm tội trong Hội Thánh, không quở trách và dứt thông công người phạm tội; mà còn kiêu ngạo, mải khoe khoang về những điều họ có. Có lẽ điều họ có là tiền bạc và những ân tứ khác Chúa ban.

Thưa Cha, con hiểu rằng “Hội Thánh” nghĩa là Hội của những người đã được làm nên thánh, thuộc về Đấng Thánh. Vì vậy Ngài không thể chấp nhận sự tội lỗi trong Hội Thánh. Mặc dù Ngài chậm giận để ban cơ hội cho người có tội ăn năn, nhưng không có nghĩa là Ngài chấp nhận sự phạm tội trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã khiến con nên thánh và cho con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Con cầu xin Cha ở cùng dạy dỗ, tỉa sửa con, thêm sức cho con để con sống một đời sống thánh khiết. Có điều gì còn chưa đẹp lòng Cha thì xin Ngài giúp con nhận biết và hết lòng nhờ sức Cha mà thay đổi.

Con xin Cha cũng giúp con có sự khôn sáng dư dật để luôn đánh giá mọi sự việc theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Xin Ngài giúp con khi nhận ra tội lỗi của anh chị em cùng Cha thì cũng nhanh chóng, không ngại ngần góp ý để anh chị em con sớm nhận biết mà ăn năn và thay đổi để đời sống của họ được đẹp lòng Ngài. Con hiểu rằng việc góp ý để anh chị em con sửa đổi là điều con nhất định phải làm để giữ sự thánh khiết trong Hội Thánh. Điều đó thể hiện tình yêu chân thật của con với anh chị em mình, vì lo cho linh hồn của anh chị em mà làm. Đó không phải là việc con muốn thì làm, không muốn thì thôi. Nếu con thấy sự phạm tội mà không lên tiếng thì là con dung túng cho tội lỗi. Như vậy, người phạm tội sẽ hư mất và con cũng phải gánh trách nhiệm về sự hư mất của họ, như Lời Cha có chép trong Ê-xê-chi-ên 33:8:

“Khi Ta phán với kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chết! Nếu ngươi không nói để cảnh báo kẻ dữ lìa bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi máu của nó nơi tay ngươi.”

Con cảm tạ Cha cho con học hỏi được những điều trên. Con cầu xin Ngài giúp con cẩn thận áp dụng những điều con học được vào trong đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
02/05/2023


Vũ Thị Thư
02/05/2023 22:34

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 5:1-13. Nguyện xin Chúa tha thứ mọi vi phạm yếu đuối của con, dạy dỗ con Lời của Ngài, cho con hiểu và luôn làm theo Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Kính thưa Cha, con hiểu rằng trong thời kỳ Phao-lô, các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô phạm tội trọng trước mặt Chúa, và sự phạm tội đó được đồn đại nhiều nơi trong đế quốc La Mã thời bấy giờ, điều này làm xấu danh Chúa, đó là sự phạm tội tà dâm, có người lấy vợ lẽ của Cha mình làm vợ, đó là tội phạm vào vấn đề đạo đức, thuần phong mỹ tục, mà ngay cả người ngoại không tin Chúa cũng không phạm tội dường ấy. Tuy vậy thì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thay vì buồn rầu về việc đó, thay vì ăn năn, thì đã kiêu ngạo, không hạ mình để trừ bỏ tội lỗi ra khỏi Hội Thánh, không có sự kỷ luật đúng mực đối với người phạm tội đó.

Thưa Cha, ngày nay thì con thấy trong các giáo hội, vẫn có nhiều sự phạm tội của các con dân Chúa, thậm chí của những người lãnh đạo, người chăn, nhưng con thấy họ ít có sự kỷ luật, chỉ có duy nhất một trường hợp con từng được biết là khi con còn nhỏ ở trong giáo hội, có một người bị dứt thông công vì phạm tội. Còn đa số thì những người sống phạm tội kín giấu, sống hâm hẩm thì cũng không bị kỷ luật hay bị khiển trách gì cả. Mọi người nhân danh tình yêu thương và áp dụng không đúng lời Chúa là không đoán xét người khác. Nhưng trong phân đoạn này thì Phao lô dạy con dân Chúa phải xét đoán những người trong Hội Thánh phạm tội mà không ăn năn.

Thưa Cha, con học được rằng tội lỗi giống như một thứ men, nếu không loại bỏ ra khỏi đống bột thì nó sẽ làm dậy cả đống bột, tội lỗi sẽ bị lây lan ra trong Hội Thánh, giống như một lỗ nhỏ nếu không bít lại thì sẽ làm đắm cả con thuyền. Chúng con phải trở nên như bột nhồi mới không men, bởi Đấng Christ đã chuộc tội cho chúng con.

Thưa Cha, từ câu 3 đến câu 5 thì con hiểu được rằng tuy con dân Chúa xa nhau về mặt địa lý nhưng sẽ không xa nhau về sự tương giao thông công trong Đấng Christ, khi chúng con cùng một thần trí, cùng một tâm tình trong Chúa. Và con nghĩ rằng người bị dứt thông công vẫn có thể được cứu nếu người đó thực lòng ăn năn tội.

Từ câu 9 đến câu 13 con hiểu rằng, con dân Chúa không nên làm bạn với những người nào trong Hội Thánh mà lại là những đĩ đực, những kẻ tham lam, thờ thần tượng, hung bạo, say sưa, tống tiền, cũng không nên ngồi ăn cùng những kẻ như vậy, vì họ là những kẻ phạm tội không ăn năn, tức là chúng con cần dứt thông công với những người như vậy. Con dân Chúa có quyền đoán xét lẫn nhau, có quyền chỉ lỗi chỉ tội cho nhau, rửa chân cho nhau và có quyền dứt thông công với người phạm tội không ăn năn.

Thưa Cha, con thấy mình đã được Chúa biến đổi, con không yêu mến thế gian, không muốn làm giàu và có những định hướng như người thế gian, mục đích của con là tìm kiếm Thiên Chúa và nước Thiên Đàng của Ngài, con luôn muốn sống theo Lời Chúa, tuy vậy con nhận biết con vẫn còn nhiều sự yếu đuối, con chưa phải là người trọn vẹn, đối với người thế gian con là kẻ ngu dại, nghèo nàn. Con không muốn so sánh mình với người thế gian. Nhưng con biết Chúa yêu thương con không phải vì con tốt hơn họ, chỉ bởi vì con có lòng tìm kiếm Chúa, nên dù con có tội lỗi xấu xa và không ra gì thì Ngài vẫn chọn lựa con và con tin là Ngài sẽ yêu con cho đến cuối cùng.

Kính thưa Chúa, nếu trong Hội Thánh có người nào phạm tội mà con biết, thì trước hết con sẽ cầu thay cho người đó rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, mục đích để cho anh chị em đó nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn.

Thưa Cha, bản thân con cũng học được rằng con cần phải luôn biết tra xét mình và tỉnh thức trước mọi mưu kế chia rẽ của ma quỷ. Xin Chúa cứ giữ gìn tấm lòng và ý tưởng của con trong sự dẫn dắt quan phòng của Cha, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 02/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
02/05/2023 22:50

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 5:1-13. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh thi hành kỷ luật, dứt thông công với những người phạm tội mà không ăn năn. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 1, 2: Câu này cho biết trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có người đã lấy vợ của cha mình nhưng Hội Thánh đã không thi hành kỷ luật đối với người ấy. Có thể người ấy đã lấy vợ bé hoặc vợ kế của cha mình sau khi người cha đã ly dị hoặc qua đời. Sự phạm tội này là đặc biệt nghiêm trọng mà người ngoại còn thấy gớm ghiếc, xấu hổ đến nỗi không dám nói tới.

Sứ Đồ Phao-lô quở trách Hội Thánh Cô-rinh-tô đã không đau buồn trước sự phạm tội của người đó và thi hành kỷ luật mà lại tỏ ra kiêu ngạo. Có thể họ kiêu ngạo vì được Đức Thánh Linh ban cho nhiều ân tứ như được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 12, đặc biệt là ơn nói ngoại ngữ (I Cô-rinh-tô 14).

Câu 3, 4: Trong hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một lẽ thật là mặc dù thân thể xác thịt của con dân Chúa bị giới hạn bởi các định luật vật chất về không gian và thời gian, nhưng trong tâm thần thì có sự gần gũi, hiệp một với nhau. Và trong sự hiệp một của Hội Thánh, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Phao-lô tuyên bố thi hành kỷ luật đối với người phạm tội lấy vợ của cha mình.

Câu 5: Câu "phó người như thế cho Sa-tan" có nghĩa là một người bị dứt ra khỏi Hội Thánh thì không còn ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì thế Sa-tan sẽ ra tay hành hại người ấy, khiến người ấy sống khổ sở, bất an hơn là lúc chưa tin nhận Chúa.

"Mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus" nghĩa là mong sao qua sự bị dứt thông công khiến người ấy cảm nhận được sự bất an, khổ sở, bị Sa-tan hành hại mà thức tỉnh, kịp thời ăn năn để được Chúa tha thứ và phục hồi. Câu này không hề có ý dạy rằng người bị dứt thông công vẫn được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus đến, vì điều kiện để được cứu rỗi không liên quan đến việc thân thể xác thịt bị hủy hoại mà là một người phải thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6, 7, 8: Sứ Đồ Phao-lô dùng sức phát triển nhanh của men làm tiêu biểu cho sức ảnh hưởng nhanh và mạnh của tội lỗi trong Hội Thánh. Ông cảnh báo Hội Thánh phải thật cẩn thận và nhanh chóng thi hành kỷ luật khi có tội lỗi xảy ra để giữ sự thánh khiết của Hội Thánh. "Trở nên bột nhồi mới không men... là bánh không men" nghĩa là con dân Chúa hãy thực hành nếp sống mới thánh khiết.

Câu 9, 10: Sứ Đồ Phao-lô giải thích rõ lại ý ông viết trong lá thư trước gửi Hội Thánh Cô-rinh-tô, dặn họ đừng làm bạn với những đĩ đực nhưng không có ý nói đến những kẻ xấu trong thế gian. Vì thực tế là trong thế gian ai mà không tham lam, không thờ thần tượng. Con dân Chúa cần tiếp cận để giảng Tin Lành cho mọi người. Tuy nhiên, tiếp cận như thế nào, trò chuyện ra sao, cần giới hạn thế nào trong sự tiếp xúc với người ngoại thì cần nhờ cậy Đức Thánh Linh dẫn dắt.

Câu 11: Câu này Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tuyệt đối không làm bạn và không ăn chung với những kẻ xưng là anh chị em cùng Cha nhưng lại sống một nếp sống tội lỗi. Đây cũng là tinh thần được Đức Chúa Jesus dạy về cách đối xử với những người tin Chúa mà có nếp sống thù nghịch thập tự giá trong Ma-thi-ơ 18:17. Thực tế thì nhiều người mượn danh tình yêu thương mà bỏ qua Lời dạy này của Chúa, thản nhiên tiếp xúc, trò chuyện với người đã bị Hội Thánh dứt thông công. Họ đã ngang nhiên cho rằng Đức Chúa Jesus không yêu tội nhân bằng họ, nhưng lại không hiểu rằng sự tiếp xúc, thông công như thế chỉ khiến người phạm tội không cảm nhận được hậu quả sự vi phạm của mình, có thể khiến họ càng khó ăn năn, khó quay trở lại hơn.

Câu 12: Phao-lô hỏi câu "Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao?" với hàm ý Hội Thánh của Chúa không có bổn phận và thẩm quyền định tội những người ngoại mà có bổn phận giảng Tin Lành cho họ. Còn câu "chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?" thì có hàm ý Hội Thánh có bổn phận định tội và thi hành kỷ luật đối với những người ở trong Hội Thánh phạm tội mà không ăn năn.

Câu 13: Đối với những người ngoại, kể cả là kẻ thù của con dân Chúa thì Chúa dạy hãy làm ơn, cứu giúp, cầu nguyện, giảng Tin Lành cho họ. Còn sự định tội và án phạt dành cho họ thì chính Đức Chúa Trời sẽ thi hành, vì chỉ có Ngài mới biết mức độ sự vi phạm của họ mà báo trả xứng đáng. Hiện tại, Đức Chúa Trời chế tài loài người qua luật pháp của các chính quyền để họ không làm ác quá mức cho phép.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho các anh chị em con biết canh chừng, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau sống thánh khiết. Xin Cha cũng ban cho con có đầy tràn năng lực để làm tròn chức vụ Cha ban, có sự can đảm để thi hành kỷ luật trong Hội Thánh khi có người phạm tội mà không chịu ăn năn. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
02/05/2023


Lâm Việt Thành
03/05/2023 06:53

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Tin đồn về sự phạm tội của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thể hiện việc phạm tội này nghiêm trọng. Lý do để sự phạm tội này diễn ra, làm ảnh hưởng đến con dân Chúa, làm cho danh Chúa mang tiếng xấu là vì con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô dung túng cho tội lỗi, không mạnh mẽ kỷ luật những người phạm tội.

Có lẽ vì họ thiếu hiểu biết, cũng có thể do họ thiếu tình yêu thương mà không quở trách anh chị em mình, không làm đúng theo Lời Chúa dạy, cũng có thể vì họ phạm cùng một tội.

Thành Cô-rinh-tô là một nơi có nhiều tội lỗi, có lẽ nhiều con dân Chúa đã tin Chúa nhưng chưa dứt khoát với đời sống cũ, vẫn để ít men cũ dậy lên, đó cũng là sự thiếu kỷ luật đối với bản thân.

Chỉ cần một gương xấu có thể ảnh hưởng rất lớn đến Hội Thánh. Một người khi mạnh mẽ thì có thể vượt qua nhưng đối với những người yếu đuối hoặc trong khoảnh khắc yếu đuối sẽ bị ảnh hưởng và tác động rất nhiều. Có một thực tế là bao nhiêu gương sáng có đó nhưng con dân Chúa ít noi theo, còn đối với gương xấu thì dễ dàng bị tác động. Vì vậy mà con dân Chúa cần có tính kỷ luật và sống nếp sống bước đi theo thần trí.

Sự kỷ luật trong Hội Thánh là rất cần thiết. Nếu không có sự kỷ luật, không có luật pháp thì người ta sẽ sống rất nhỡn nhơ, không biết sợ và sẽ có sự rối loạn. Chỉ cần con dân Chúa làm đúng bổn phận theo Lời Chúa là nếu thấy anh chị em mình phạm tội thì khuyên bảo nhắc nhở, nếu không nghe thì sẽ báo với trưởng lão tại địa phương rồi cùng nhau khuyên bảo, nếu vẫn không nghe thì sẽ đưa sự việc ra Hội Thánh, nếu vẫn không nghe thì sẽ dứt thông công người đó.

Sự kiện dứt thông công một người vừa thể hiện tình yêu đối với người đó vừa thể hiện tình yêu đối với những con dân Chúa còn lại trong Hội Thánh. Vì vốn dĩ cư xử với một người theo Lời Chúa đó chính là mình yêu người đó. Sự dứt thông công giúp họ không phạm tội trọng, sớm nhận biết và ăn năn. Còn đối với con dân Chúa còn lại là bài học để biết sợ.

Đối với sự phạm tội của người ngoại thì chúng con không đoán xét, chúng con vẫn cư xử bình thường với họ. Nhưng đối với con dân Chúa mà sống trong tội, phạm tội mà không ăn năn thì xem họ như người ngoại và người thâu thuế. Nếu không dứt khoát thì giống như đang dung túng và cho rằng họ có thể làm, điều đó không phải là tình yêu.

Thưa Cha, con học được rằng:

Sự kỷ luật đối với bản thân mình rất quan trọng, sự kỷ luật trong Hội Thánh cũng rất quan trọng. Con dân Chúa cần ý thức được sự không kỷ luật chính là sự thiếu tình yêu thương, không làm tròn bổn phận đối với Chúa và đối với anh chị em mình.

Con dân Chúa cần mạnh dạn nhắc nhở khuyên bảo, canh chừng lẫn nhau, giúp nhau có nếp sống tỉnh thức. Khi thấy anh chị em mình phạm tội, phạm lỗi thì nhắc nhở. Một ít men tội lỗi làm ra tội lỗi nhiều, mình cần để ý và giúp anh chị em của mình.

Con dân Chúa cần có nếp sống tốt hơn người ngoại vì là muối của đất là ánh sáng của thế gian. Cần cẩn thận trong từng lời nói, việc làm, thái độ của mình.

Con cần có Lời Chúa, có sự hiểu biết để hành xử đúng. Lời Chúa cũng sẽ thánh hóa con và thêm sức cho con trong mọi việc con làm. Khi con làm theo Lời Chúa, cư xử với anh chị em theo Lời Chúa là con đang yêu anh chị em của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
03/05/2023


Trần Thị Thu Hương
03/05/2023 07:45

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 về sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phạm tội cách nghiêm trọng, đến nỗi nếp sống tệ hơn người ngoại vì có người lấy vợ của cha mình. Họ không ăn năn mà Hội Thánh vẫn không thi hành kỷ luật đối với họ. Đáng lẽ những người phạm tội mà không ăn năn thì phải bị dứt thông công. Nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lại kiêu ngạo, con không biết họ kiêu ngạo vì nguyên nhân gì, có lẽ là họ khoe khoang về những ân tứ mà Chúa ban cho họ như địa vị, cách nói chuyện thu hút người khác, hiểu biết Lời Chúa... Hoặc có lẽ họ kiêu ngạo vì họ khoe khoang về những ân tứ của chính những người phạm tội mà không màng đến sự phạm tội của họ.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa đi lại giữa các Hội Thánh, dù Phao-lô không sống tại Cô-rinh-tô nhưng ông biết về sự phạm tội của họ và ông viết thư đến Cô-rinh-tô để kêu gọi con dân Chúa ở đó hãy dứt thông công với người phạm tội mà không ăn năn. Việc dứt thông công một người cũng là yêu thương người ấy, để họ thấy sự nghiêm khắc của Chúa trước tội lỗi, để họ sống trước người ngoại, không được Chúa bao phủ, bị phó cho ma quỷ, mong rằng họ biết sợ Chúa mà sớm ăn năn để được cứu rỗi linh hồn trước khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Hội Thánh là thân thể của Chúa, vì Chúa công bình, thánh khiết, yêu thương nên Hội Thánh cũng phải thánh sạch, yêu thương. Nhưng một điều đáng buồn là có những người mang danh tin Chúa nhưng nếp sống tệ hơn người không tin Chúa, và những người như vậy nếu chưa bị dứt thông công thì còn được Chúa thương xót cho cơ hội được các trưởng lão quở trách, kỷ luật mong họ ăn năn và kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nhưng nếu họ vẫn không ăn năn, không kết bông trái lành thì Hội Thánh đành phải dứt thông công họ.

Kính thưa Chúa, vì Hội Thánh là thân thể của Chúa, Đấng Christ là đầu, cùng được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt nên giữa con dân Chúa luôn có sự thông công với nhau. Dù cho có xa cách về địa lý, khác nhau về tuổi tác, trình độ học vấn, địa vị xã hội, chủng tộc... thì con dân Chúa vẫn có sự thông công với nhau. Nếu một người bị dứt thông công nhưng lòng họ tan vỡ ăn năn mà Hội Thánh chưa kịp tiếp nhận họ trở lại thì họ vẫn được cứu khi Đấng Christ đến. Nhưng những người dù chưa bị dứt thông công nhưng nếp sống không tin kính Chúa, lòng xa cách Chúa thì họ vẫn bị bỏ lại khi Chúa đến. Men cũ là những bản tính tội trong con người cũ. Bánh không men tượng trưng cho sự thánh khiết của một người vì không còn bản tính tội.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, chúng con còn ở trong thế gian nên chúng con vẫn thấy những sự tội lỗi trong thế gian. Nhưng trong Hội Thánh của Chúa thì không thể chứa chấp kẻ phạm tội mà không ăn năn. Trong Hội Thánh của Chúa, được nuôi bằng Lời Chúa, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, được Chúa giao cho người chăn, các trưởng lão quyền buộc và mở. Chính vì vậy, những người phạm tội không ăn năn thì cần dứt thông công, còn những người ăn năn và kết bông trái của sự ăn năn thì cần được tiếp nhận trở lại.

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn cho Hội Thánh của Ngài trong lòng dân tộc Việt Nam được vững vàng, thánh khiết, luôn sẵn sàng đợi chờ ngày Đấng Christ đến giữa không trung. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

03/05/2023


Vũ Triệu Hùng
03/05/2023 07:46

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Câu 1, 2: Một con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phạm tội loạn luân khi lấy vợ bé của cha mình. Sự xấu hổ này được đồn ra khắp trong Hội Thánh và có lẽ người ngoại họ cũng biết đến.

Thay vì buồn rầu dứt thông công người phạm tội, thì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lại vẫn khoe khoang những ân tứ Chúa ban. Họ không ý thức được sự phạm tội đó nghiêm trọng và làm danh Chúa bị gièm chê như thế nào.

Câu 3, 4, 5: Tâm thần không bị giới hạn bởi các định luật vật chất về không gian, thời gian, vì thế Phao-lô dù thân thể cách xa Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng trong tâm thần hiệp một với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trong danh của Đức Chúa Jesus và năng lực của Ngài, dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn. 

Một người bị dứt thông công thì không còn ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, bị chặt ra khỏi thân thể của Chúa Jesus, không còn Đức Thánh Linh ngự nên Sa-tan có thể hủy hoại thân thể và dẫn đến sự chết. 

Lòng mong ước của Phao-lô nói lên niềm hy vọng rằng qua sự Sa-tan làm khổ, hủy hoại người đó về thể xác mà họ có thể ăn năn trước khi quá muộn để được cứu. Vì Chúa là Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót. 

Câu 6, 7, 8: Mọi sự khoe mình không vì mục đích làm tôn vinh danh Chúa, chính là sự kiêu ngạo. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền như thế nào thì chỉ cần một chút kiêu ngạo cũng có thể khiến cho người ta phạm tội trọng và bị hư mất.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy đem ra đời sống mình những những thói hư, tật xấu của con người cũ và trở nên một con người mới trong sự yêu thương, thánh sạch và công chính.

Câu 9, 10, 11: Qua sự việc có con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô phạm tội, Phao-lô nhắc lại cho họ về bức thư trước đây ông đã viết và giúp họ hiểu rõ.
Phao-lô khuyên họ không được làm bạn với những đĩ đực không phải nói đến những người không tin Chúa trong thế gian, mà là không được làm bạn, thậm chí không ăn cùng với những người xưng mình là con dân Chúa nhưng có nếp sống tội lỗi.

Câu 12, 13: Trong hai câu này Phao-lô nói lên lẽ thật con dân Chúa có quyền định tội và dứt thông công với những người trong Hội Thánh phạm tội không ăn năn. Nhưng còn những người ngoại thì thuộc về thẩm quyền và định tội họ bởi Đức Chúa Trời. 

Cảm tạ ơn Cha cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Ngài gìn giữ con cùng anh chị em trong Hội Thánh luôn có nếp sống làm vinh hiển danh Ngài và gìn giữ sự thánh sạch trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng 
03/05/2023


Nguyễn Christian Grace
03/05/2023 10:46

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ở cùng con, ban ơn soi dẫn giúp con hiểu được những điều sâu nhiệm mà Ngài muốn dạy dỗ con, giúp con biết thực hành làm theo Lời Cha trong nếp sống Đạo của con. Nguyện tâm linh con luôn dâng lời cảm tạ ơn Cha và luôn có tấm lòng vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong sự hoàn toàn vâng phục và dâng vinh hiển về cho Cha. Con xin tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

Kính thưa Cha, con hiểu rằng vì tình yêu mà từ ngàn xưa Ngài đã ban cho loài người điều răn, luật pháp của Ngài giúp cho loài người nhận biết điều nào đúng điều nào sai, điều nào được phép làm và điều nào không được phép làm ra hay nghĩ đến. Mục đích giúp cho những ai có tấm lòng kính sợ, yêu thương, tôn kính và vâng phục Ngài hưởng được một đời sống ngập tràn phước hạnh, qua đó mang lại sự phước hạnh cho lẫn nhau và cho người khác ngay trong những ngày còn trong xác thịt trên đất lẫn trong cõi đời đời vinh quang. Vì loài người được tạo ra để học tôn kính Thiên Chúa - Đấng Tạo Dựng nên mình, học yêu thương nhau làm cho đầy dẫy đất để cai trị muôn loài vạn vật, nên loài người có sự cộng hưởng và chịu sự tác động lẫn nhau trong nếp sống cộng đồng. Có nghĩa là mỗi ý nghĩ, hành động việc làm của mỗi một người đều có sự tác động và ảnh hưởng to lớn đến người khác, góp phần trong sự phát triển tồn vinh hay băng hoại của cả một cộng đồng, một xã hội.

Điều quan trọng nhất ở đây chính là nếp sống của một con dân Chúa, là những người được Thiên Chúa ban cho danh cao quý làm con cái của Ngài trong Hội Thánh, được Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ giúp có thể hiểu được ý muốn của Thiên Chúa qua các điều răn, luật pháp, mệnh lệnh đã được chép thành điều lệ rõ ràng trong Lời Ngài là Thánh Kinh, được Thiên Chúa dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus và ban năng lực giúp cho họ có thể sống và vâng theo mọi điều răn, luật pháp của Ngài.

Vậy nên khi con suy ngẫm Lời Ngài qua thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi đến Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô trong sự kiện dân sự ở nơi đó phạm tội tà dâm một cách kinh khủng, là có người lấy vợ lẽ của cha mình, nhưng Hội Thánh Cô-rinh-tô thay vì cùng hạ mình ăn năn run sợ trước sự uy nghiêm thánh khiết của Thiên Chúa mà thi hành kỷ luật, cáo trách thậm chí là dứt phép thông công với người có tội không ăn năn, thì họ lại cùng nhau lên mình kiêu ngạo khoe khoang về những ân tứ những phước hạnh mà họ có và dung túng tội lỗi, làm cho tiếng xấu đồn ra khắp các nơi cả đến trong dân ngoại khiến cho danh Thiên Chúa mà họ đang mang bị xúc phạm. Như Lời Chúa chép trong sách Rô-ma 2:24a rằng: “Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại,”

Kính thưa Cha,
Con nhận biết rằng thực tế ngày nay không ít Hội Thánh dùng tiêu chuẩn loài người để khỏa lấp tội lỗi, mượn danh yêu thương cảm thông để dung túng cho sự phạm tội của con dân Chúa. Tinh vi ở chỗ: Bề ngoài họ rất yêu thương hòa thuận lẫn nhau nhưng bề trong thì nhắm mắt làm ngơ cho sự vi phạm điều răn luật pháp của Thiên Chúa, cùng nhau có nếp sống và tấm lòng không thánh sạch trước sự hiện diện của Thiên Chúa, họ không kính sợ Thiên Chúa bằng người ngoại đối cùng những tà thần và giả thần của họ, khiến cho tội lỗi ngày càng âm thầm ăn sâu, lan rộng như một chút men làm dậy cả đống bột đến nỗi Chúa đã cất chân đèn khỏi họ.

Kính thưa Cha,
Lời Cha chép trong câu 3 đến câu 5 thêm một lần nữa dạy con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa có Đức Thánh Linh ngự trị nên họ đồng được thánh linh của Ngài dẫn dắt dạy dỗ và bày tỏ khiến cho sự ngăn cách về thời gian không gian không làm ảnh hưởng đến sự hiệp một giữa họ. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô đã kêu gọi những người có trách nhiệm tại thành Cô-rinh-tô trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, hãy hiệp một cùng tâm thần của ông mà phán xét kẻ làm ra tội lỗi trong Hội Thánh như khi ông có mặt, hãy trong năng lực của Đức Chúa Jesus Christ phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần của họ có thể tỉnh thức ăn năn để được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus hiện đến. Cũng một thể ấy, mặc dù chúng con được Cha mang chúng con về Hội Thánh và ban cho chúng con có cô chú Tim là một tôi tớ chân thật của Cha để dạy dỗ dẫn dắt và chăn giữ chúng con, mặc dù chúng con chưa hề được một lần gặp mặt trực tiếp, nhưng mối thông công hiệp một trong thần trí giữa chúng con không hề vì thế mà bị ngăn trở, bởi chúng con đồng một tâm tình trong Đấng Christ Jesus cùng khuyên bảo nhau hết lòng hướng về Cha với lòng tôn kính, biết ơn tha thiết, dùng Lời Cha để tỉa sửa và nhắc nhau luôn luôn vâng phục Cha trong mọi đường để cùng có nếp sống thánh khiết đẹp lòng Cha, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.

Như có chép: “Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:5).

Kính thưa Cha,
Từ câu 9 đến câu 13 Lời Cha dạy con hiểu rằng chính Đức Chúa Trời sẽ định tội và có án phạt trên những người không tin kính đang làm ra mọi điều ô uế đáng gớm ghiếc trước mặt Ngài như tham lam, thờ thần tượng, say sưa, hung ác, tà dâm cùng những sự giống như vậy trong thế gian đời này.

Riêng con dân Chúa, là những người đã và đang nhận lãnh ân điển yêu thương trong Đấng Christ Jesus, cần phải lột bỏ con người cũ là con người tội lỗi mà khi xưa lúc chưa nhận biết Thiên Chúa và quyền phép của Ngài cũng đã từng phạm những tội lỗi giống như vậy, nhưng nay khi đã được ban thần quyền trong Đấng Christ Jesus thì phải sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, vì trong Đấng ấy con dân Chúa đã chịu cắt bì trong tấm lòng, trong sự lột bỏ những tội lỗi của xác thịt bởi sự cắt bì của Đấng Christ; đã được chôn với Ngài trong sự báp-tem, đã được Ngài đem tội lỗi ra khỏi họ và đóng đinh nó trên cây thập tự để họ nhận lãnh Đức Chúa Jesus Christ là Chúa như thế nào thì cũng bước đi trong Ngài thế ấy.

Như có chép: “Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được.” (Cô-lô-se 1:21-22).

Cô-lô-se 3:5-10

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Kính thưa Cha,

Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay dạy con hiểu rằng:

- Khi con dân Chúa phạm tội sẽ làm danh Chúa bị xúc phạm.
- Tội lỗi có tính lây lan và truyền nhiễm như chùm bao ăn lan.
- Tội lỗi làm cớ cho ma quỷ tấn công Hội Thánh khi Hội Thánh dung túng cho tội lỗi.
- Tội lỗi khiến cho con dân Chúa bị xa cách mặt Chúa, nếu Hội Thánh không nghiêm khắc dùng Lời Chúa mà sửa trị hoặc trừ bỏ những người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh thì Chúa sẽ xoay mặt và cất chân đèn khỏi Hội Thánh đó.
- Hội Thánh cần có kỷ cương dựa trên những điều răn luật pháp của Chúa và con dân Chúa cần có một nếp sống thánh sạch theo Lời Chúa.

Vậy nên, bài học con rút ra cho mình là:
- Trước nhất con phải nghiêm khắc với chính mình, phải hết lòng tôn kính Chúa và luôn luôn vâng phục Chúa trong mọi sự, phải tìm kiếm Chúa luôn luôn và phải biết nuôi mình bằng Lời Chúa, để Lời Ngài thánh hóa và ban năng lực cho con, giúp con luôn bước đi trong Đấng Christ Jesus để Chúa như thế nào thì con cũng phải như thế ấy trong thế gian này.
- Sau lại, con phải hết lòng hiệp một cùng người chăn và anh chị em dùng Lời Chúa để khuyên bảo, nhắc nhở lẫn nhau có nếp sống đẹp lòng Chúa, làm gương lẫn cho nhau và làm gương cho người ngoại sao cho khi nhìn vào đời sống của con họ phải cất lời tôn vinh Thiên Chúa, Cha của chúng con, Đấng ở trên trời, và khi cần thì nghiêm khắc cáo trách hoặc dứt thông công với người cố tình sống trong tội trong Hội Thánh.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự bình an của Thiên Chúa bao phủ Hội Thánh, thánh hóa Hội Thánh để hết thảy chúng con được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời không vết, không nhăn, không chi trách được trong ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự tôn kính duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Grace Christian

03/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/05/2023 15:08

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô đang nói đến thực tế đáng buồn trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Đó là sự phạm tà dâm xảy ra trong Hội Thánh, một người lấy vợ của cha mình. Và họ lại không dứt phép thông công với người phạm tội, cứ để sự ô uế ở trong Hội Thánh.

2. Tuy Phao-lô không có mặt tại đó để giải quyết sự việc, nhưng ông không chấp thuận việc để cho kẻ phạm tội cứ sống nhởn nhơ trong Hội Thánh. Ông đã trong danh Chúa, kêu gọi anh chị em cùng hiệp một trong tâm thần, ra quyết định dứt thông công người phạm tội không ăn năn.

3. Việc dứt thông công người phạm tội không ăn năn là việc làm theo lẽ thật. Bất cứ việc làm nào theo đúng lẽ thật đều thể hiện tình yêu. Mục đích của việc dứt thông công người phạm tội là để bảo vệ Hội Thánh luôn thánh khiết, và để người phạm tội có cơ hội tỉnh thức mà ăn năn trước khi quá muộn.

4. Điều đáng buồn cho Hội Thánh Cô-rinh-tô là họ không nhận biết tình trạng báo động về thuộc linh, không nhận biết việc làm sai trái để mau chóng sửa, mà chỉ nhìn thấy những điều mình làm được để khoe mình. Phao-lô ví điều đó như chút men có thể khiến cả đống bột nở ra. Ông kêu gọi họ hãy làm sạch men cũ, rũ bỏ khỏi mình những điều thuộc về xác thịt độc ác, xấu xa.

5. Để trở nên như bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật thì Phao-lô khuyên họ đừng làm bạn với đĩ đực, đừng ăn chung với họ. Có nghĩa là đừng giữ mối thông công với kẻ phạm tội mà không ăn năn. Nhưng phải trừ bỏ khỏi Hội Thánh.

Bài học con rút ra:

1. Thực tế trong Hội Thánh vẫn có những sự phạm tội xảy ra, thậm chí là tội trọng. Vì vậy, phải có sự kỷ luật trong Hội Thánh, mức độ cao nhất là dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn. Đó là điều mà Hội Thánh cần thực hiện theo Lời Chúa dạy để giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh.

2. Việc có mặt hay không có mặt tại một địa phương không ảnh hưởng đến sự hiệp một trong cùng một thần trí. Vì vậy, hễ các anh chị em đều cùng một Đức Thánh Linh thì sẽ hiểu lý do vì sao phải ra quyết định dứt thông công người phạm tội.

3. Con hiểu rằng, việc dứt thông công người phạm tội không phải chỉ là việc của người chăn hay các trưởng lão, mà là của mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh. Ai nấy đều cần giữ gìn sự kỷ luật trong Hội Thánh để bảo vệ sự thánh khiết.

4. Con học được rằng, nếu còn một chút xíu men cũ của con người xác thịt mà không mau chóng trừ bỏ khỏi thì nó sẽ khiến cho con người cũ trỗi dậy. Cũng vậy, nếu để người phạm tội trong Hội Thánh sẽ khiến cho toàn Hội Thánh bị lây nhiễm sự ô uế, bị mất phước.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/05/2023


Trần Hữu Tường
03/05/2023 21:25

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

1. Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có người phạm tà dâm là lấy vợ của cha mình, nhưng Hội Thánh lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu mà dứt thông công với người đó. Có lẽ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chỉ chăm về những sự khoe về những điều mình có mà không quan tâm đến sự thánh khiết của Hội Thánh.

2. Phao-lô tuy xa cách về phần thể xác nhưng trong tâm thần ông hiệp cùng với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để dứt thông công người phạm tội mong rằng khi bị Sa-tan hủy hoại về phần xác thịt thì người ấy biết ăn năn quay về.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy từ bỏ những tội lỗi cũ để sống một đời sống thánh khiết.

4. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải dứt thông công với những người tự xưng là con dân Chúa nhưng sống một đời sống phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Còn đối với những người ngoài thế gian thì để Đức Chúa Trời định tội họ, con dân Chúa cần tiếp cận để rao giảng Tin Lành cho họ.

Bài học con áp dụng:

1. Con phải sống nếp sống tự kỷ luật bản thân mình để có một nếp sống thánh khiết ở trong Chúa.

2. Khi thấy anh chị em mình phạm tội con phải lên tiếng góp ý và làm theo các bước như Lời Chúa dạy để giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh.

3. Con phải xin Chúa giúp mình từ bỏ hết những tội lỗi cũ còn ở trong con như nóng giận, khó chịu để con sống một nếp sống mới đẹp lòng Chúa.

4. Con không được định tội những người ngoài Chúa, việc định tội họ là của Chúa. Con cần tiếp cận với họ để rao giảng Tin Lành.

Nguyện xin Chúa giúp con sống một nếp sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
03/05/2023


Bùi Văn Vũ
03/05/2023 21:56

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống mà Ngài ban cho con, để con được suy ngẫm và luôn vui thỏa trong Lời Ngài. Thưa Cha, giờ này con xin ghi lại những ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 5:1-13. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, có lẽ ông Phao-lô rất buồn, đau lòng khi những con dân Chúa đã đón nhận ân điển của Cha, được Cha tha tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực để giữ vững luật pháp của Ngài, nhưng họ lại phạm tội tà dâm, đến nỗi mà những người ngoại họ cũng không làm ra chuyện như vậy, đó là một người lấy vợ của cha mình. Một điều đáng buồn nữa đó là thay vì các anh chị em trong Hội Thánh buồn rầu vì sự phạm tội đó thì họ lại khoe mình về những ân tứ mà Ngài đã ban.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người phạm tội mà không ăn năn thì phải dứt thông công người đó ra khỏi Hội Thánh, đây cũng là tình yêu, sự thương xót của Ngài, bởi khi ra khỏi Hội Thánh, người đó bị phó cho Sa-tan, bị hủy hoại về xác thịt để rồi hạ mình ăn năn với Chúa và có cơ hội được cứu rỗi. Còn cứ ở trong Hội Thánh thì tội lỗi của họ ngày càng lớn bởi họ đang giày đạp máu thánh của Chúa, và làm lây lan tội lỗi sang những anh chị em khác.

Thưa Cha! Trong đoạn này con chú ý đến câu: "tôi cách xa về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần". Trong Hội Thánh của chúng con, người chăn của chúng con ở Mỹ, còn chúng con ở Việt Nam. Trước đây con cũng có thắc mắc không biết chú ở xa có nắm được hết tình hình để giải quyết công việc ở Việt Nam hay không? Nhưng con hiểu rằng, tuy ở cách xa nhau nhưng giữa người chăn và con chiên, giữa con chiên với nhau đều có Đức Thánh Linh ngự, sẽ được kết nối với nhau bởi tâm thần. Cũng như trong một thân thể, các chi thể kết nối với nhau bởi hệ thống dây thần kinh, khi một chiếc gai đâm vào chân thì cả thân thể đều cảm nhận được cảm giác đau qua hệ thống thần kinh đó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong đời sống của con, con được làm bạn, tiếp xúc, nói chuyện với những người tội lỗi của đời này, là những người chưa biết và chưa tin Chúa, để rao truyền Tin Lành cho họ. Nhưng đối với anh chị em cùng Cha, mà họ sống trong tội, sống như người không biết Chúa thì chúng con cần phải cáo trách, nếu họ không ăn năn thì chúng con phải dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con để mỗi ngày con được trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
03/05/2023


Bùi Thị Thùy
03/05/2023 22:24

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Chúa là Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa, con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Kính lạy Cha, con kính dâng lên Cha trong thì giờ này, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con, cho con hiểu Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha, con xin dâng lên Cha sự hiểu của con hôm nay, qua đoạn Thánh Kinh như sau:

Lạy Chúa, con hiểu rằng ông Phao-lô rất là buồn khi ông biết được có tin đồn ở mỗi nơi rằng trong Hội Thánh Chúa ở thành Cô-rinh-tô đã phạm tội đến nỗi ông không thể tin, vì người không tin Chúa họ cũng không phạm tội giống như người Cô-rinh-tô. Phao-lô nói rằng những việc họ làm như vậy thay vì họ buồn rầu ăn năn, nhưng họ vẫn ngang nhiên sống trong tội, vẫn kiêu ngạo, tà dâm đến thế mà Hội Thánh Cô-rinh-tô không cáo trách họ, không kỷ luật họ để họ cứ sống trong tội. Phao-lô nói rằng tuy ông không ở gần họ nhưng tâm thần của ông hiện diện ở đó như ông có mặt tại đó. Ông nói rằng những người như vậy họ sống kiêu ngạo, tà dâm, ông sẽ phó họ cho Chúa. Phao-lô nói rằng những người như vậy phó cho Sa-tan hủy hoại phần xác thịt họ, nhưng Phao-lô mong sao tâm thần họ có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng hãy làm cho mình tinh sạch, sống nếp sống trong Chúa không nên tiếp tục sống theo người cũ nữa, mà hãy trở nên người mới theo lẽ thật trong Chúa. Vì Chúa đã bị giết thay cho chúng ta rồi, men cũ là nói về người tin nhận Chúa rồi mà còn sống trong tội độc ác xấu xa, nên Phao-lô khuyên hãy trở nên người mới, người mới là sống nếp sống mới tinh sạch theo lẽ thật là Lời Chúa. Phao-lô nói trong thư, ông cũng đã khuyên con dân Chúa đừng làm bạn với những người xưng là anh em cùng Cha với mình, nhưng còn tham lam, còn thờ thần tượng, còn hung bạo. Đối với những người như vậy, Phao-lô khuyên con dân Chúa nên lìa khỏi họ, không nên ăn chung với họ hay làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em với mình. Còn những người ở ngoài Hội Thánh thì Phao-lô nói rằng vì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ.

Kính lạy Chúa là Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài hôm nay, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con lên Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
01/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
03/05/2023 23:48

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Cha ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong sự suy ngẫm. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh ở I Cô-rinh-tô 5:1-13.

Thưa Cha, qua câu 1 và câu 2 con hiểu rằng ở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có một người lấy vợ của cha mình, đó là sự tà dâm mà đến dân ngoại còn không thể chấp nhận. Việc lấy vợ của cha mình là vi phạm Lời Chúa chép trong Lê-vi Ký 18:8: "Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp, ấy làm nhục cho cha mình."  Và tiếng xấu đó đã được đồn khắp nơi, lan ra các địa phương khác nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã không lấy làm buồn rầu vì tội lỗi ấy mà trừ bỏ kẻ ấy ra khỏi Hội Thánh mà lại kiêu ngạo dung túng cho kẻ ấy làm điều ác giữa Hội Thánh.

Thưa Cha, qua câu 3 con hiểu rằng tâm thần của con dân Chúa luôn kết hiệp cùng nhau, không bị phân cách bởi vị trí địa lý, do họ có cùng một Đức Thánh Linh. Chính vì vậy dù Phao-lô không ở Cô-rinh-tô nhưng ông đã phán xét kẻ làm ra việc ác đó, như là ông đã có mặt. Phao-lô đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, cùng nhóm hiệp trong tâm thần với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để dứt thông công với kẻ phạm tội, phó người như thế cho Sa-tan.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 8 cho con hiểu rằng Hội Thánh cần giữ gìn sự thánh khiết, dứt thông công với người có tội mà không chịu ăn năn. Vì tội lỗi có tính chất lây lan mạnh, như một chút men sẽ làm dậy cả đống bột. Dung túng tội lỗi sẽ khiến Hội Thánh mất phước từ Thiên Chúa, và Chúa sẽ đòi máu của kẻ dữ từ nơi tay người biết mà không lên tiếng để cảnh báo (Ê-xê-chi-ên 33:8). Còn kẻ phạm tội thì tội lỗi càng nặng nề thêm khi có điều kiện để làm gương xấu giữa Hội Thánh khiến cho nhiều người bị vấp phạm.

"Nhưng bất cứ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin, phải rơi vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn." (Mác 9:42).

Thưa Cha, từ câu 9 đến câu 11 cho con hiểu rằng con dân Chúa được phép tiếp cận những người tội lỗi trong thế gian này để mang Tin Lành đến cho họ. Nhưng đối với những kẻ xưng là anh chị em cùng Cha, "mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền" thì con dân Chúa cần tránh xa, không làm bạn, cũng không ăn uống với kẻ như vậy. Vì sự làm bạn, hay ăn chung là hình thức thông công với người đã bị phó cho Sa-tan. Việc giữ mối thông công với kẻ đã bị Hội Thánh dứt thông công là sự liên kết và thông công cùng kẻ thuộc về Sa-tan.

Thưa Cha, qua câu 12 và câu 13 con hiểu rằng Hội Thánh có trách nhiệm phán xét việc làm của những người ở trong Hội Thánh. Như Phao-lô nói trong câu 3 rằng ông "đã phán xét kẻ làm ra việc đó". Qua sự phán xét công chính của Hội Thánh thì người phạm tội cần bị định tội, và bị trừ bỏ khỏi Hội Thánh, theo Lời Chúa dạy. Còn tội lỗi của người ngoài thế gian thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự phán xét việc làm của những người trong Hội Thánh là cần thiết để giữ gìn sự thánh khiết cho nhau, vì Chúa chúng con là thánh. Điều này không mâu thuẫn gì với Lời dạy trong chương trước: "Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến." (I Cô-rinh-tô 4:5a). Trong chương trước, con dân Chúa không được đoán định, nghi ngờ tấm lòng hầu việc Chúa của người khác, vì chỉ có Chúa mới biết sự trong lòng người, sự đoán xét ấy là không công chính vì không có chứng cớ. Còn sự phán xét ở trong chương này là dựa vào Lời Chúa để phân định đâu là việc làm tội lỗi để chỉ ra, cáo trách kêu gọi ăn năn và định tội để kỷ luật người phạm tội giữa Hội Thánh. Như việc người lấy vợ của cha mình là một việc làm phạm tội cách rõ ràng dựa trên Lê-vi Ký 18:8.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng con trong Hội Thánh, biết bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc giữ sự thánh khiết của Hội Thánh. Trước tiên là chúng con cần phải kỷ luật chính mình, bắt thân thể mình phải phục thần trí, không buông mình vào những điều bất khiết. Sau là giúp rửa chân cho anh em mình, là giúp họ nhận ra sự vi phạm luật pháp Chúa để ăn năn, tiếp đến là cần kỷ luật người phạm tội không ăn năn bằng hình thức dứt thông công. Nguyện Hội Thánh của Chúa luôn được thánh sạch, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
04/05/2023 09:39

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.

12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Chúa thật nhiều, vì Ngài đã ban ơn và dạy dỗ con hiểu được Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày những điều mà con đã học được trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

1. Phao-lô đang nói đến thực trạng đáng buồn của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, là một người phạm tà dâm lấy vợ của cha mình, đến nỗi dân ngoại cũng không thể chấp nhận được. Nhưng thay vì họ buồn rầu về sự phạm tội ở trong Hội Thánh, và dứt thông công người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh, thì họ lại kiêu ngạo khoe khoang về những điều họ làm được.

2. Mặc dù Phao-lô không có mặt tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng ông không thể dung túng cho tội lỗi mà để người phạm tội cứ nhởn nhơ trong Hội Thánh. Ông đã kêu gọi và hiệp một trong tâm thần cùng với anh chị em, trong danh Đức Chúa Jesus Christ dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Phó người ấy vào trong tay Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, để người ấy khiếp sợ mà kịp thời ăn năn trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

3. Phao-lô nói đến sự lây lan và nguy hiểm của tội lỗi như "một chút men làm dậy cả đống bột". Vậy nên, Phao-lô muốn Hội Thánh trừ bỏ đi những điều tội lỗi, ô uế, để sống một đời sống mới thánh khiết. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ là hình bóng của Chiên Con Lễ Vượt Qua, nhờ vào ân điển lớn lao ấy mà mỗi một người thật lòng ăn năn tội trong Hội Thánh, thì được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi là sự hư mất đời đời. Vậy thì, đừng quay về đời sống cũ vi phạm điều răn của Thiên Chúa, cũng đừng "dùng men độc ác, xấu xa" là đừng sống trong tội lỗi. Nhưng "dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật" là dùng đời sống đã được dựng nên mới trong Chúa, đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn.

4. Phao-lô khuyên họ đừng ăn chung hay thông công với những người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ, nhưng họ sống nếp sống của một đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc kiêu ngạo, hoặc hung bạo, hoặc say rượu, nghiện rượu, hoặc tìm cách tống tiền người khác... Những người như vậy cần phải dứt bỏ ra khỏi Hội Thánh.

5. Đức Chúa Trời là Đấng sẽ phán xét và định tội những người ở ngoài thế gian, nhưng con dân Chúa có bổn phận phán xét những người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh.

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Sự kỷ luật ở trong Hội Thánh là mệnh lệnh của Thiên Chúa, con dân Chúa phải thực thi mệnh lệnh, vì sự kỷ luật những người phạm tội mà không ăn năn là để gìn giữ Hội Thánh luôn được trong tình trạng thánh khiết. Nhưng điều quan trọng hơn hết là con phải biết tự kỷ luật chính mình, không chiều theo sự ham muốn bất chính và tra xét nếp sống mỗi ngày, xem con còn có những tội lỗi nào thì kịp thời xưng nhận, ăn năn tội với Chúa để được Ngài tha thứ tội lỗi và làm cho con sạch mọi điều không công chính.

• Con cũng học được rằng con không được xem thường tội lỗi, vì nó giống như chất axit độc hại, con cần phải tránh xa.

• Con phải biết ơn Chúa vì Chúa đã cứu con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và thoát khỏi hình phạt của tội lỗi là sự hư mất đời đời, con phải sống một đời sống được dựng nên mới trong Chúa, không còn sống trong tội, không còn làm ra tội, gớm ghét tội, và tránh xa những điều ô uế.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết kỷ luật chính mình và sống một đời sống mới, chiếu ra sự vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
04/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
07/05/2023 04:36

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian, phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 5:1-13. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa. Con xin ghi ra sự hiểu của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong vòng con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô có tin đồn về sự tà dâm, tin đồn đó là một người lấy vợ của cha mình, một người có Chúa mà sống tệ hơn những người ngoại không biết luật pháp của Chúa, sự tà dâm ô uế đó đến cả người ngoại cũng không làm ra.

Thưa Cha, thực trạng nguy hiểm thời điểm đó là, thay vì con dân Chúa tố cáo, có biện pháp xử lý mạnh người phạm tội, thì họ lại dung túng cho tội. Thưa Cha, con suy ngẫm rằng một con dân Chúa dám phạm tội lớn đến vậy, trong lòng người đó không kính sợ Chúa, không tôn cao danh Chúa, mà người đó khiến cho danh Chúa bị xấu đi, tội đó nếu không nghiêm khắc sửa phạt còn gây vấp phạm cho người mới tin Chúa vì đức tin họ còn yếu. Anh em ở trong Hội Thánh thời điểm đó không tố cáo tội, điều đó cho thấy họ cũng chưa đủ yêu Chúa để tố cáo tội, họ còn yêu bản thân mình hơn người khác. Phao-lô dù rất buồn lòng nhưng đã nghiêm khắc dứt người đó ra khỏi Hội Thánh.

Thưa Cha, người phạm tội bị dứt ra khỏi Hội Thánh là người hoàn toàn xa cách Chúa, không còn sống trong ơn quan phòng của Chúa, ma quỷ có toàn quyền ngự vào người đó, Phao-lô hy vọng rằng khi người đó ra khỏi Hội Thánh, trở về con người cũ, sống cùng với người thế gian, họ sẽ chiêm nghiệm được nỗi đau khổ khi xa cách Chúa mà ăn năn tìm về bên Chúa.
Lời Chúa có chép: "Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng." (Rô-ma 1:28).

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa không có quyền định tội người ngoài Hội Thánh, nhưng có bổn phận định tội người phạm tội trong Hội Thánh, nếu người đó không ăn năn sẽ bị dứt ra khỏi Hội Thánh.

Thưa Cha, Phao-lô đang nhắc nhở con dân Chúa không làm bạn, không giao tiếp, không ăn uống với những người bị dứt thông công, những người bị ra khỏi Hội Thánh là người đã phạm đủ thứ tội, điều mà họ đánh mất là không biết lắng lòng tra xét tìm kiếm Chúa, không đủ kính sợ Chúa để thay đổi bản thân mình. Thưa Cha, người thế gian những người còn đang phạm tội, đang cứng đầu không tin nhận Chúa, con vẫn giao tiếp nhu mì rao giảng Tin Lành cho họ, nhưng để làm được những điều đó con cần phải cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và cẩn thận chừng mực trong giao tiếp. Mọi phán quyết cuối cùng là thánh ý của Chúa, chúng con chỉ là những tôi tớ làm đúng những việc Chúa giao cho.

Thưa Cha, con học được: khi con nhận thấy một anh chị em phạm tội con cần phải có tấm lòng nhu mì hạ mình kể ra tội mà người đó đã phạm, và khuyên nhắc người đó, nếu người đó vẫn không nhận không có lòng ăn năn con sẽ báo với trưởng lão địa phương.

Để yêu được anh chị em mình và có tấm lòng gây dựng Hội Thánh, con cần phải có tấm lòng chỉ ra tội nếu anh chị em con có tội, nếu con không chỉ ra thì con đang không yêu người khác hơn chính con.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con và Hội Thánh luôn sống trong ơn quan phòng của Ngài. Xin Ngài gìn giữ chúng con không phạm tội với Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con ngày càng sâu nhiệm lời Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nhung Naomi
07/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
10/05/2023 15:12

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 5:1-13.

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Thưa Cha, câu 1 con được hiểu rằng sự phạm tội của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô thật đáng lên án, quở trách và dứt thông công vì sự phạm tội đó mà ngay những người dân ngoại cũng không chấp nhận được, là một điều làm ác, ác hơn những người không tin Chúa đó là một người đã lấy vợ của cha mình.

Thưa Cha, câu 2 con được hiểu rằng thay vì buồn rầu cho kẻ phạm tội như vậy, thế nhưng con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô lại kiêu ngạo, khoe các ân tứ được Chúa ban. Rất có thể họ khoe về ân tứ ban cho người phạm tội, mà bỏ qua sự kỷ luật cáo trách người đó về sự sai trái của người đó.

Thưa Cha, câu 3 con hiểu rằng vào thời của Sứ Đồ Phao-lô thì chưa có hệ thống liên lạc như ngày nay là điện thoại cầm tay và hệ thống mạng, nhưng qua những thư ông viết cho Hội Thánh ở tại Cô-rinh-tô thì qua những bức thư đó là như đang có sự hiện diện của ông tại đó về tâm thần và ông cùng với con dân của Ngài phán xét kẻ có tội tại đó. Vậy nên, tuy ông ở xa nhưng bởi năng lực của Đức Thánh Linh, tâm thần của ông luôn hiệp một với con dân Chúa ở tại đó, để cùng nhau phán xét kẻ có tội mà không ăn năn.

Thưa Cha, câu 5 con được hiểu rằng không có nghĩa là một người phạm tội thì phó mặt cho Sa-tan giày đạp thân thể xác thịt cứ phạm tội làm ra tội, còn tâm thần được cứu. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nói là một người quay trở lại phạm tội thì người ấy rơi vào tội lỗi, rơi vào bàn tay của Sa-tan và là công cụ của Sa-tan và Sa-tan giày đạp thân thể của người ấy. Nhưng nếu người ấy thật lòng ăn năn tội lỗi của mình thì người ấy được tha tội.

Thưa Cha, con hiểu rằng men được nói đến trong Thánh Kinh nghĩa là men tượng trưng cho tội lỗi, bánh không men tượng trưng cho một người sạch tội không tì, không vết, không có chút tội lỗi nào. Như là Đức Chúa Jesus Christ trong Ngài không có tội nhưng Ngài đã chết thay cho tội lỗi của loài người.

Con cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, câu 9-13 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến những con dân Chúa mà là đĩ đực là nói đến tà dâm đồng tính hay là kẻ tham lam, kẻ tống tiền, kẻ say sưa, kẻ thờ thần tượng thì hãy tránh xa, không ăn chung hay giao tiếp thờ phượng chung, vì linh hồn thể xác và tâm thần của người đó đã bị băng hoại, người đó thuộc về Sa-tan phạm tội trở lại khi đã từng được cứu rỗi. Còn những người thế gian phạm tội thì cần phải đến để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ để họ nhận biết mình là tội nhân và kịp thời ăn năn tội với Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con nhìn nhận được rằng con dân Chúa đã được tái sinh, đã được sạch tội mà phạm tội trở lại thì thật là kinh khủng. Vì người thế gian phạm tội thì được Lời của Ngài chỉ ra tội lỗi của họ để họ nhận biết mình là tội nhân, kịp thời ăn năn để được tha tội. Con dân của Ngài mà phạm tội trở lại thì là công cụ của Sa-tan chống nghịch lại Ngài. Và chỉ khi người ấy hết lòng hạ mình xưng nhận tội lỗi của mình, thật sự ăn năn tội thì sẽ được Chúa tha tội, được Chúa phục hồi ban năng lực để chiến thắng tội lỗi.

Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống giữ mình trong sự tỉnh thức và kỷ luật bản thân.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Nguyễn Xuân Bắc 
10/05/2023


Huỳnh Christian Anh
15/05/2023 20:05

I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.
2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.
3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.
4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,
5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.
6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?
7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.
8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.
9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.
10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.
11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.
12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?
13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên và cũng là Cha Nhân Từ của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã gìn giữ con và đã ban mọi điều tốt nhất cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ, cơ hội để con được học Lời Ngài. 

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 5:1-13 như sau:

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu rằng, mặc dầu Sứ Đồ Phao-lô không có mặt cùng với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhưng tin đồn về sự phạm tội trong vòng con dân Chúa đã truyền đi khắp nơi. Người tin Chúa lẫn người không tin Chúa đều biết đến sự phạm tội của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Vì vậy, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã khiển trách và phán xét con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi họ đã sống một lối sống tội lỗi, tệ hơn cả những người không tin Chúa. Tức là phạm các tội về tà dâm, tà dâm đến mức mà theo tiêu chuẩn đạo đức của người ngoại cũng không thể chấp nhận được. Đó là con trai lấy vợ của cha mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô đã trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi sự kiêu ngạo của họ. Thay vì họ phải đau buồn trước sự phạm tội trong Hội Thánh. Thay vì họ phải khiếp sợ trước sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đằng này, họ lại tỏ ra kiêu ngạo, khoe khoang thành tích. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy trừ bỏ những người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Hãy phó họ cho Sa-tan, để cho Sa-tan hủy hoại họ về phần xác thịt, hầu cho tâm thần họ biết ăn năn mà được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm bạn với đĩ đực là những người mang danh là con dân Chúa mà có lối sống như đĩ đực hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy. Chứ Phao-lô không khuyên con dân Chúa tránh xa những người là đĩ đực trong thế gian.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, Phao-lô còn khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy làm cho mình sạch men cũ, tức là từ bỏ lối sống tội lỗi xưa cũ mà bắt đầu một lối sống mới không phạm tội. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng để cho bất cứ một tội lỗi nào còn ở lại trong Hội Thánh. Vì một chút men làm dậy cả đống bột.

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, là con dân Chúa, con đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con không nên quay về lối sống tội lỗi xưa cũ hay là để cho tội lỗi xưa cũ làm vấn vương con. Mà con phải triệt để tránh xa tội. Là con dân Chúa, con cần phải biết luôn giữ mình thánh khiết, giữ không cố ý phạm tội và cũng không qua lại với người bị dứt thông công.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự kỷ luật trong Hội Thánh sẽ giúp cho con dân Chúa biết sợ mà không dám cố ý phạm tội. Việc Hội Thánh phải trừ bỏ người cố ý phạm tội mà không ăn năn, tức là trừ bỏ kẻ gian ác ra khỏi Hội Thánh sẽ giúp cho Hội Thánh được thánh khiết, giúp cho dân Chúa còn yếu đức tin không bị người phạm tội lôi kéo, dẫn dụ vào con đường sai trái. Sự kỷ luật trong Hội Thánh còn giúp cho con dân Chúa biết quý trọng cuộc sống ở trong Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con, ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
15/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ