Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Hôm nay, ngày 08/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Cơn khủng hoảng gần đến" được nói đến trong câu 26 là cơn khủng hoảng nào?
2. "Sự khó khăn về xác thịt" được nói đến trong câu 28 là sự khó khăn như thế nào?
3. "Thì giờ còn lại ngắn ngủi" trong câu 29 có nghĩa gì?
4. "Những người có vợ hãy nên như những người không có" có nghĩa gì?
5. Ngày Đấng Christ đến đã rất gần, con dân Chúa đang sống độc thân có nên theo lời khuyên của Phao-lô (chẳng phải lời Chúa truyền) trong phân đoạn Thánh Kinh này mà không kết hôn?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nếu bạn đang là người độc thân thì phân đoạn Thánh Kinh này có tác động đến bạn như thế nào?
2. Nếu bạn đang là người có gia đình thì phân đoạn Thánh Kinh này có tác động đến bạn như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0725-40-su-doc-than-va-su-ket-hon/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
08/05/2023 08:43

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con vui thỏa trong Lời Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày là một sự phước hạnh mới luôn trong con. Chúa, Ngài luôn che chở và ủi an con những khi con buồn tủi. Cuộc đời này con thuộc Chúa, nguyện đời sống con đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắn nhủ con dân Chúa hãy xem xét hoàn cảnh hiện tại. Đây là thời gian khốn cùng, khi thế gian này trải qua nhiều sự thay đổi. Không còn nhiều thời giờ để hầu việc Chúa. Trong hoàn cảnh khó khăn, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tốt hơn hết không nên lập gia đình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những người đã có gia đình nên tìm cách ly hôn. Lời khuyên của Phao-lô chỉ dành cho những người chưa lập gia đình.

Điều này không có nghĩa chẳng có ai nên lập gia đình, nhưng những người lập gia đình phải sẵn sàng chấp nhận sự gian nan kèm theo vì hoàn cảnh có thể trở nên quá khó khăn đến nỗi những người đã lập gia đình sẽ phải sống như thể họ chưa có gia đình. Có lẽ Phao-lô muốn nói đến những người chồng người vợ đang phân rẽ nhau vì khó khăn về kinh tế hoặc sự bắt bớ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh việc sống cho Chúa. Ông không cho rằng một người nam hoặc người nữ chấp nhận kết hôn với nhau và hầu việc Đức Chúa Trời là không thể được, nhưng người hầu việc Đức Chúa Trời có gia đình phải coi sóc người bạn đời của mình, cũng như con cái mà Đức Chúa Trời có thể ban cho họ, và điều này có thể dẫn đến rối trí.

Có thể làm vừa lòng Chúa và người bạn đời của mình nếu con dân Chúa thuận phục Đấng Christ và vâng lời Đức Chúa Trời. Con dân Chúa hiểu rằng, một gia đình hạnh phúc và một hôn nhân thỏa mãn là niềm khích lệ lớn lao qua những khó khăn trong sự hầu việc Chúa. Vì thế, con dân Chúa chưa lập gia đình cảm nhận tiếng gọi của Đức Chúa Trời bước vào chức vụ nên tra xét lòng mình xem thử hôn nhân sẽ giúp ích hoặc ngăn trở chức vụ của mình. Họ cũng phải cẩn thận chọn người bạn đời cũng nghe được tiếng gọi hầu việc Đức Chúa Trời. Mỗi người nhận lãnh ân tứ và tiếng gọi riêng biệt từ Đức Chúa Trời và phải vâng theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời muốn sự kết hiệp hôn nhân phải vĩnh viễn, một cam kết sống với nhau trọn đời. Trong hôn nhân của con dân Chúa không có việc kết hôn thử, cũng không có thái độ trốn chạy hoặc suy nghĩ nếu thất bại trong hôn nhân thì có thể ly dị bất cứ lúc nào. Chính vì thế, con dân Chúa phải xây dựng hôn nhân trên những yếu tố vững vàng hơn là cái nhìn tốt đẹp bên ngoài, tiền bạc, tình cảm lãng mạn và sự thừa nhận của xã hội. Hôn nhân là sự cam kết trong sự trưởng thành. Phải sẵn lòng lớn lên và học hỏi lẫn nhau, tha thứ và quên đi mọi sai phạm của nhau, vui lòng săn sóc nhau. Tình yêu giữa người nam và người nữ là cần thiết để gắn chặt hai tâm hồn lại với nhau.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô nhắn nhủ các bà góa rằng họ được tự do kết hôn, nhưng chỉ kết hôn trong Chúa. Điều này có nghĩa không những họ nên kết hôn với người tin Chúa, nhưng còn phải kết hôn trong ý muốn của Chúa nữa. Vì những lý do đã nêu, Phao-lô khuyên họ nên sống trong tình trạng độc thân.

Đức Chúa Trời đã xây những bức tường thành xung quanh việc kết hôn, không phải biến hôn nhân trở thành ngục tù, nhưng xây nó thành một pháo đài an toàn. Người nào coi hôn nhân là tù ngục thì không nên lập gia đình. Khi hai người cam kết yêu thương và sống vui thỏa với nhau và với Chúa thì hôn nhân là một sự phong phú và lớn lao. Họ lớn lên với nhau trong tình yêu và khám phá ra sự giàu có ngọt ngào trong sự phục vụ Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cách nghiêm túc, và chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả đau đớn nếu con dân Chúa không vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Hôn nhân thất bại và ly dị vì bất kỳ hoàn cảnh nào, điều này chưa bao giờ là sự chọn lựa đầu tiên của Đức Chúa Trời dành cho một cặp vợ chồng vì Đức Chúa Trời ghét sự ly dị.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/05/2023 17:11

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Thưa Cha kính yêu của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con những giờ phút vui thỏa khi được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con được Lời Ngài thánh hóa con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên đây là những lời khuyên của Phao-lô về sự độc thân và sự kết hôn. Con hiểu đây không phải là điều răn hay mệnh lệnh của Chúa mà là những lời khuyên của Phao-lô đối với con dân Chúa. Con cũng hiểu tấm lòng của Phao-lô là muốn tốt cho con dân Chúa, ông không có ý gài bẫy cho con dân Chúa phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu với một tâm tình của một người biệt riêng ra hầu việc Chúa, phụng sự Chúa như Phao-lô thì ông thấu hiểu những khó khăn, vất vả, bất tiện của một người độc thân và một người có gia đình. Nên ông muốn con dân Chúa tránh khỏi sự đó. Tuy nhiên ông không áp đặt mà ông chỉ khuyên, đương nhiên đây là một việc không phải ai muốn cũng được mà phải tùy vào sự ban ơn của Chúa và tùy vào nhu cầu của mỗi người.

Thưa Cha, con tin rằng, sự vui thỏa trong hôn nhân và trong tình dục nam nữ là điều phước hạnh mà Ngài đã ban cho loài người từ khi sáng thế. Ngài ban cho tất cả loài người đều có nhu cầu này, có như vậy thì mệnh lệnh sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất mới có thể thực hiện được. Và sự kết hôn cũng được Thiên Chúa tạo dựng khi Ngài tạo nên A-đam và Ê-va. Vậy nên, con tin rằng, ai ai cũng có nhu cầu cho việc kết hôn. Nhưng tại sao Phao-lô lại khuyên "nhưng người không kết hôn làm tốt hơn."

Thưa Cha, con hiểu tấm lòng của Phao-lô ông không có ý khuyên con dân Chúa làm nghịch lại mệnh lệnh của Chúa hay gài bẫy con dân Chúa phạm tội tà dâm. Mà bởi vì bản thân ông đã trải qua những sự khó khăn, bách hại, khổ sở khi ông thi hành chức vụ sứ đồ và ra đi rao giảng Tin Lành. Ông thấu hiểu được những khó khăn bất tiện của một người nếu kết hôn. Ông cũng hiểu được nếu một người ở vậy không kết hôn thì sẽ thuận lợi cho sự hầu việc Chúa thế nào và được chuyên tâm cho việc của Chúa như thế nào. Thế nên, ông muốn con dân Chúa trong những ngày ngắn ngủi, những cơn khủng hoảng gần đến thì tránh được những sự ấy. Tuy nhiên đó chỉ là lời khuyên của ông, còn người đó như thế nào thì người ấy phải cầu hỏi ý Chúa và có được ơn ở độc thân hay không.

Thưa Cha, con hiểu cơn khủng hoảng gần đến là những ngày gần kề Kỳ Tận Thế và những ngày trong Kỳ Tận Thế. Những ngày con dân Chúa phải chịu khó khăn, thiên tai, dịch bệnh và những cơn bách hại đức tin. Vậy nên, Chúa dạy chúng con cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên tránh bị bách hại vào những ngày mùa đông hay những ngày Sa-bát, khốn thay cho những người có mang và cho con bú. Thưa Cha, con đã thật sự thấu hiểu điều này và con biết Ngài rất yêu chúng con bởi vì con cũng vừa trải qua những ngày nặng nhọc khi mang thai và những ngày đau đớn khi sinh con. Nên nếu có sự bách hại xảy ra thì những người có gia đình, sinh con như con đây sẽ gặp khó khăn bội phần hơn trong cơn khủng hoảng đó.

Thưa Cha, con hiểu những sự khó khăn về xác thịt trong câu 28 là nói về những khó khăn mà thân thể xác thịt phải nhận lấy khi kết hôn. Nếu độc thân thì cuộc sống dễ dàng hơn, không phải lo lắng nhiều, gánh nặng nhiều về cơm áo gạo tiền. Những tiện ích trong đời sống, những nhu cầu hoặc những đau yếu. Ví dụ như ở một mình thì ăn gì cũng được miễn no bụng qua ngày. Ngủ ở đâu cũng được hay mức sống ít hơn người kết hôn. Người kết hôn phải lo thêm cho những thành viên khác nữa đặc biệt là những người có con nhỏ. Sẽ vướng bận nhiều và tốn kém nhiều hơn.

Thưa Cha, con hiểu những ngày ngắn ngủi là những ngày còn lại trên đất này, rồi nó cũng sẽ qua đi nơi mà chúng con chỉ ở trọ, ở tạm đó là thế gian này. Những ngày chóng qua. Con hiểu lời khuyên của Phao-lô là đừng nặng lòng quá về gia đình mình. Mọi sự hãy hướng về Thiên Chúa làm tròn phận sự của mình. Đừng quá chăm lo, gánh nặng vật chất cho gia đình mà quên đi phận sự của mình với Thiên Chúa.

Thưa Cha, hơn mười năm con sống độc thân và hơn hai năm con có gia đình. Con thấu hiểu những lời dạy trên đây của Phao-lô. Khi con độc thân con có rất nhiều thời gian cho Chúa. Muốn làm bao nhiêu thì làm, muốn làm đến khuya cũng được. Tất cả thời gian của con hầu như dành cho các linh vụ trong Hội Thánh. Con thoải mái đi thăm viếng chỉ cần xách ba lô lên là đi. Và nhìn lại hai năm có gia đình rồi giờ đây có thêm con nhỏ con thấy con bị mất nhiều thời gian cho gia đình mình hơn, không còn tự do thoải mái nữa. Nhưng con lại được vui hưởng hôn nhân hạnh phúc trong Chúa là như thế nào hiểu được tình yêu vợ chồng là như thế nào. Con thấy mọi sự Chúa ban cho đều là tốt lành.

Thưa Cha, là người có gia đình khi đọc lại phân đoạn Thánh Kinh này con nhớ lại lúc mình chưa có gia đình con thấy lời khuyên của Phao-lô là đúng. Nhưng mỗi người phải đến với Chúa cầu hỏi ý Chúa rằng, mình có được ơn ở độc thân như Phao-lô không. Bởi vì sự ở độc thân không phải ai muốn cũng đều được mà phải được ơn Chúa ban cho. Nếu người ấy ở độc thân theo ý riêng thì rất khó tránh khỏi sự cám dỗ tà dâm.

Khi đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, con cảm tạ ơn Chúa đã qua Phao-lô cho con dân Chúa những lời khuyên rất ích lợi. Bản thân con là người có gia đình, con cũng không thấy hối hận vì mình đã kết hôn. Vì khi kết hôn con tránh được sự phạm tà dâm, con được vui hưởng hôn nhân trong Chúa, vợ chồng cùng tâm tình cùng đức tin với nhau cùng nhau hầu việc Chúa. Con được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà Chúa ban cho. Con tin rằng, mọi sự Chúa ban cho mỗi người đều là tốt lành. Miễn lòng chúng con luôn hết lòng kính sợ Chúa, trung tín một lòng tôn kính thờ phượng Chúa. Luôn sống theo Lời Chúa dạy thì cuộc sống kết hôn sẽ không là gánh nặng nữa. Như Lời Chúa có chép:

"Hai người hơn một, vì sẽ được công giá tốt về việc làm của họ." (Truyền Đạo 4:9).

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh hôm nay giúp con hiểu thêm về tình yêu của Chúa và tấm lòng của Phao-lô. Nguyện xin Chúa cho con được vui thỏa càng hơn khi suy ngẫm Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/05/2023


Đặng Thái Học
08/05/2023 17:46

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn.

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Chúa đã dùng Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô xưa kia và những lời giảng dạy thật cụ thể cho những người độc thân và những người đã có vợ, chồng trong mọi thời đại.

Câu 25-26: Những người đồng trinh là nói về những người nam, người nữ chưa có quan hệ tình dục với ai. Phao-lô khuyên con dân Chúa về sự độc thân bởi tự ông nói ra bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, chứ không phải lời Chúa truyền cho ông; ông cũng cho rằng, lời khuyên của ông như một người đã nhận sự thương xót của Chúa, để ông trung tín phụng sự Chúa. Điều Phao-lô khuyên đối với những người đồng trinh cứ ở vậy là tốt, bởi cơn khủng hoảng sắp đến từ sự bách hại Hội Thánh do các thế lực chống nghịch Chúa, thì họ không bị chi phối vào những khó khăn vì hoàn cảnh gia đình.

Câu 27-28: Phao-lô khuyên những con dân Chúa đã có vợ, chồng rồi thì chớ tìm cách ly hôn, để tránh những khó khăn sắp xảy ra khi khủng hoảng đến. Và những con dân Chúa chưa có vợ, chồng thì không nên kết hôn mà cứ ở vậy. Ông cũng muốn chú trọng vào luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc nếu những người như vậy muốn kết hôn, và người chưa có quan hệ tình dục với ai mà muốn kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì, nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về đời sống thuộc thể, thì ông không muốn họ nặng lòng, bận tâm gì về những biến cố sắp xảy ra mà họ phải đối diện.

Câu 29-30: Phao-lô khuyên con dân Chúa trong thời của ông về sự bách hại Hội Thánh sắp xảy đến, và thời gian của một đời người trên cõi tạm thế gian là ngắn ngủi, ví như hoa sớm nở tối tàn. Vậy, những người có vợ, chồng hãy đừng quá chú nhắm nhiều về đời sống vợ chồng, mà nên dành thời gian ngắn ngủi đó để cùng nhau hầu việc Chúa cách toàn tâm toàn ý. Những người khóc là những người đang sống trong nghịch cảnh, khiến cho lòng mình đau buồn về những khó khăn hãy hướng lòng mình về sự vui mừng trong hy vọng vào ngày Chúa trở lại, kiên trì trong hoạn nạn, và bền lòng cầu nguyện như mình đang sống trong thuận cảnh. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng, cần ý thức về sự biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người trong nghịch cảnh, để động viên, chia xẻ gánh nặng cho nhau. Những người mua được ví như những người đang được ơn phước dư dật thì cũng đừng để tâm vào đó, mà nên sử dụng những ơn phước Chúa ban để hầu việc Chúa cách kết quả hơn lên. Ngày Đấng Christ đến đã rất gần, con dân Chúa hãy hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để quyết định mọi việc, trong đó có việc kết hôn hay không kết hôn, nhưng nếu không được Chúa chỉ dẫn trong tâm thần thì nên vâng theo lời khuyên của Phao-lô.

Câu 31: Con nhận thức được rằng, mọi vật chất trên đời này đều bởi Chúa ban, nên con không được phép lạm dụng chúng, như Phao-lô dùng từ “chớ lạm dụng nó” là phải biết bổn phận của người quản gia, được Chúa giao cho việc quản lý, sử dụng theo thánh ý Chúa; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi, là những điều chúng con đang nhìn thấy, như mỗi giây phút qua đi, làm ngắn lại thời gian chúng con sống trên đất này, mọi sự thuộc về thế gian sẽ qua đi khi chúng con được về với Chúa.

Câu 32-34: Phao-lô khuyên con dân Chúa không phải lo lắng gì về việc kết hôn hay không kết hôn. Ai không kết hôn thì tất nhiên là người có nhiều thời gian hơn cho công việc thuộc linh, đó là sự đẹp lòng Chúa. Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, cũng là sự đẹp lòng Chúa trong bổn phận đối với gia đình mình, miễn sao người ấy luôn đặt để sự phụng sự Chúa lên trên sự chăm sóc đời sống thuộc thể.

Câu 35: Những lời khuyên của Phao-lô về người độc thân và người có vợ, chồng đều làm ích lợi cho con dân Chúa, không phải để gây cớ vấp phạm cho anh chị em cùng Cha, nhắc nhớ con dân Chúa hãy dâng trình sự lựa chọn, quyết định của mình lên Chúa theo đức tin và sự soi dẫn của Chúa, để cho con dân Chúa sống đẹp ý Ngài.

Câu 36-38: Phao-lô khuyên dạy những người nam, nữ đồng trinh nào không thể thắng được nhu cầu dục vọng khởi phát do sự cám dỗ tà dâm hun đốt trong lòng trong khi người ấy đã đến tuổi kết hôn, thì hãy kết hôn. Nhưng những người này phải nhận biết rõ mình được ơn kêu gọi của Chúa, có ý chí vững vàng, cảm thấy trong lòng mình không có nhu cầu tình dục, quyết chí trong lòng về sự giữ đồng trinh của mình, thì đó là điều tốt. Cả hai trường hợp trên đều làm đúng ý Chúa, nhưng ông so sánh giữa người kết hôn làm tốt với người không kết hôn làm tốt hơn.

Câu 39: Con dân của Chúa phải sống theo luật Chúa, không thể một trong hai người muốn ly hôn tùy ý mình, được giải quyết theo luật xã hội loài người. Phao-lô chỉ rõ cho con dân Chúa biết rằng, nếu một trong hai người còn sống, thì họ phải ràng buộc với nhau bởi luật pháp của Thiên Chúa. Nếu một trong hai người chết, thì người còn lại được phép kết hôn với người mình muốn, nhưng người ấy phải cùng là con dân của Chúa.

Câu 40: Theo ý của Phao-lô, nếu chồng của người nữ đã chết mà cứ ở vậy thì có phước hơn, vì không còn phải ràng buộc dưới quyền của người chồng, để chuyên tâm vào sự tương giao với Chúa, dành nhiều thời gian cho những việc lành Chúa ban. Ông nghĩ rằng, những lời góp ý của ông đều có thần trí của Thiên Chúa, nên chúng con cần phải vâng theo.

Thưa Cha! Nếu con là người độc thân thì phân đoạn Thánh Kinh này có tác động đến con, là con sẽ không kết hôn để tận dụng thời gian vào công việc của Nhà Chúa, nhưng con cần phải nhận biết điều đó có phải thực theo thánh ý Chúa hay không. Và hiện nay, con là người có gia đình, thì con phải có trách nhiệm hầu việc Chúa qua việc chăm lo cho gia đình mình, từ nhu cầu nơi ở, ăn uống, và mọi sinh hoạt của chúng con. Nhưng con vẫn luôn ý thức về bổn phận hàng đầu, là luôn giữ được sự tương giao với Chúa qua việc đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời của Ngài, cùng đồng công xây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học
08/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/05/2023 21:13

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô khuyên những người nếu chưa có sự quan hệ tình dục thì không nên kết hôn. Vì ông biết nếu kết hôn thì phải có thêm trách nhiệm với gia đình, sẽ có những sự khó khăn về xác thịt. Ông muốn họ không bị nặng lòng, mà được có nhiều thời gian để sốt sắng hầu việc Chúa.

Nhưng đó chỉ là lời khuyên của ông, không phải là mệnh lệnh của Chúa. Hơn nữa, sự được ơn ở độc thân mà không bị cám dỗ phạm tà dâm thì không phải muốn là được. Phải là ơn Chúa ban cho thì người đó mới có thể không có nhu cầu, không bị cám dỗ. Vì vậy, nếu ai muốn kết hôn thì đó là sự tự do của người ấy trong Chúa mà không phải là phạm tội.

Nếu người nào được ơn Chúa ban cho trong sự ở độc thân thì họ không bị vướng bận vào các việc của gia đình như việc làm kiếm sống, chăm sóc chồng con. Vì vậy, họ nên toàn tâm toàn ý chăm lo những công việc hầu việc Chúa. Sự hết lòng, sốt sắng hầu việc Chúa giúp cho họ gìn giữ được thân thể mình, tâm thần mình được thánh sạch.

2. Người độc thân thì đương nhiên có nhiều thời gian, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn trong sự hầu việc Chúa. Nhưng không phải vậy mà những người có gia đình thì không thể hầu việc Chúa. Chính những việc như kiếm sống chu cấp cho vợ con, chăm sóc gia đình, phụ giúp chồng... cũng là hầu việc Chúa.

Điều quan trọng là không để sự khó khăn về xác thịt, hay sự vui thú thuộc về đời này làm cho mình quá mệt mỏi hoặc quá ham vui mà quên đi bổn phận hầu việc Chúa. Chồng vẫn làm bổn phận kiếm sống lo chu cấp cho gia đình. Vợ vẫn làm bổn phận phụ giúp chồng việc nhà và chăm sóc con cái. Nhưng không nên miệt mài kiếm tiền hay quá bận rộn việc nhà mà không có thời gian cho Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Lời khuyên của Phao-lô là khôn sáng giúp ích cho con dân Chúa hiểu rõ họ nên ở độc thân hay kết hôn, khi đã quyết định rồi thì nên làm thế nào để làm tròn bổn phận.

2. Con hiểu rằng, ơn Chúa ban cho một người có thể sống độc thân mà không bị cám dỗ phạm tà dâm là để người đó có nhiều thời gian hầu việc Chúa. Không phải là để họ thoải mái không bị vướng bận gia đình. Không phải để họ dành thời gian, sức lực cho các công việc thuộc thể của đời này, là những công việc phục vụ cho thế gian, hay sở thích tự do của mình.

Con hiểu như vậy không phải là được ơn Chúa ban cho để ở độc thân. Mà là đã thiếu hiểu biết, hoặc thích làm theo ý riêng của mình. Họ sẽ dễ dàng bị rơi vào sự cám dỗ phạm tội.

3. Con học được rằng, con là người làm vợ thì cần làm tròn bổn phận phụ giúp chồng trong các công việc từ thuộc thể đến thuộc linh.

Thuộc thể thì cần quán xuyến gia đình luôn gọn gàng, sạch sẽ; chăm sóc chồng qua các bữa ăn; phụ giúp chồng trong công việc làm kiếm sống. Con hiểu Chúa đặt để người phụ nữ phụ giúp người đàn ông, nên khi con làm tốt thì sẽ khiến chồng mình vui lòng.

Bên cạnh đó, điều quan trọng không thể thiếu đó là cũng phụ giúp chồng trong các việc thuộc linh. Như nhắc nhở, canh chừng, góp ý, hỗ trợ trong các việc của Hội Thánh. Con hiểu rằng, khi con làm tốt các việc thuộc thể phụ giúp cho chồng thì ấy cũng là giúp chồng có thời gian hơn trong các công việc thuộc linh.

4. Con hiểu rằng, vợ chồng trong Chúa thì cần nâng đỡ, hỗ trợ nhau để cùng tấn tới trong việc hầu việc Chúa. Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho đối phương thì trước hết mình cần làm tốt bổn phận của mình.

Nguyện kính xin Chúa ban ơn, thêm sức, ban sự khôn sáng cho con để con làm tròn bổn phận của một người nữ trong gia đình. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/05/2023


Vũ Thị Thư
08/05/2023 21:58

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an trong ân điển và tình yêu của Thiên Chúa. Nguyện Chúa tha thứ bôi xóa mọi yếu đuối vi phạm trong ngày của con, và thì giờ này, xin Cha dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học hỏi Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 7:25-40. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này chủ yếu nói về lời khuyên của ông Phao-lô cho con dân Chúa tại Thành Cô-rinh-tô về vấn đề sự độc thân và sự kết hôn. Những lời khuyên của ông là lời khuyên của một người đã được nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời để trở nên trung tín với Chúa. Tức là một người được cứu bởi ơn thương xót của Chúa và được Chúa ban cho năng lực sống trung tín với Ngài, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa truyền cho con dân Chúa, nên con dân Chúa không phải bắt buộc nghe theo.

Thưa Cha, do hoàn cảnh thời kỳ bấy giờ khi Đạo Chúa bị bắt bớ và bách hại rất lớn, thì ông Phao-lô khuyên con dân Chúa nên ở vậy để giảm bớt những khó nhọc và sự khó khăn về xác thịt. Bởi vì khi bị bách hại, con dân Chúa thường xuyên phải trốn tránh, chạy từ nơi này qua nơi khác, rồi sự bắt bớ tra tấn đánh đập có thể đến trên mỗi người, thì sự sống độc thân là tốt hơn. Ông khuyên những điều đó và nói đến điều đó không phải để khiến cho con dân Chúa nặng lòng về chuyện đó, nhưng là điều thực tế mà ai cũng hiểu được. Ví dụ như người độc thân không bị ràng buộc, sẽ được chủ động hơn trong mọi việc và quyết định của mình. Còn người có gia đình thì có những sự chăm lo cho gia đình, trách nhiệm đối với con cái, và có khi việc phải chứng kiến cảnh người thân bị hành hạ tra tấn sẽ khiến cho chúng ta đau lòng, và nếu không chịu được sẽ bị ngã lòng.

Thưa Cha, tuy vậy, Phao-lô cũng nói nếu người nào muốn kết hôn cũng không phải là phạm tội, người đang có gia đình cũng không nên li dị mà phân rẽ nhau. Theo con hiểu thì người nào ở trong vị trí hay tình trạng hôn nhân hay độc thân thì hãy cứ giữ như vậy, nhưng đối với người độc thân, đồng trinh nếu ở được vậy thì tốt cho họ hơn, nhưng nếu họ không vượt được qua cám dỗ về tội tà dâm, thì họ cứ kết hôn. Việc kết hôn cũng là mệnh lệnh của Thiên Chúa cho loài người từ thuở ban đầu. Cho nên, lời khuyên của Phao-lô chỉ mang tính phù hợp với từng hoàn cảnh và thời điểm khi Hội Thánh và các con dân Chúa bị bắt bớ, và sự sống độc thân thì cũng là sự một người phải được ơn Chúa ban, được Chúa kêu gọi, chứ không phải bởi ý riêng và sức riêng mà làm được.

Người độc thân thì sẽ có nhiều thời gian hơn thì nên dùng thời gian để ưu tiên cho việc hầu việc Chúa, cũng là để thánh hóa mình mà tránh được những sự cám dỗ về tà dâm. Người có gia đình thì có bổn phận chăm lo cho gia đình mình từ thuộc thể đến thuộc linh, chăm sóc vợ con, nuôi sống gia đình, đó cũng là việc lành Chúa sắm sẵn, là sự hầu việc Chúa và là bổn phận mà Chúa giao cho. Mọi sự thuộc về đời này rồi sẽ qua đi nhanh chóng, nên chúng ta dù làm gì thì cũng hướng đến những sự còn lại đời đời là những sự ở trên trời, không nên quá chú trọng vào những việc thuộc về đời này.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì chúng con được sinh ra trong thời kỳ mà Hội Thánh không bị bắt bớ bách hại một cách khốc liệt như thời kỳ của ông Phao-lô, cảm tạ Chúa cho con có chồng và có bốn đứa con. Có khi con cũng suy nghĩ lo lắng cho việc nếu đến thời kỳ mà Hội Thánh bị bắt bớ dữ dội trước ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh, thì chúng con sẽ phải bỏ chạy thế nào, làm sao với bốn đứa con nhỏ, phải bồng bế và dắt dẫn chúng làm sao cho tiện, nhưng rồi Chúa cũng ban cho con sự bình an, con xin giao phó điều đó lên Chúa. Con cũng dạy dỗ các con trước nếu có những sự bắt bớ xảy đến thì dù thế nào các con cũng phải giữ vững đức tin nơi Chúa, trung tín cho đến chết, khi chết đi Chúa sẽ đón chúng con về Thiên Đàng. Dù sao con biết sự yếu đuối của xác thịt chúng con, nên nếu được chọn con sẽ không muốn điều đó xảy đến với chúng con và con cái mình, con chỉ mong Chúa đến đón chúng con sớm.

Xin Cha ban năng lực cho chúng con hoàn thành những việc Cha giao phó cho chúng con đó là việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con theo đường lối Chúa, tận dụng thời gian để làm các việc lành Chúa sắm sẵn, vì thế gian này cùng những sự thuộc về nó rồi sẽ sớm qua đi. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 08/05/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
09/05/2023 05:39

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

- Từ câu 25 đến câu 26, con hiểu rằng, Phao-lô trên cương vị là một người chăn, một trưởng lão nhận được ơn thương xót của Chúa và trở nên một tôi tớ trung tín, ông khuyên con dân Chúa, là những người đồng trinh hãy cứ ở đồng trinh như vậy là tốt. Người đồng trinh là người nam hoặc nữ chưa từng quan hệ tình dục. Vào thời điểm bấy giờ, cơn bách hại con dân Chúa gần đến bởi đế quốc La Mã.

- Từ câu 27 đến câu 28, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa ai đã có vợ thì cứ ở như vậy, ai chưa có vợ thì hãy cứ ở như vậy trong thời điểm cơn bách hại gần đến. Nhưng ai muốn kết hôn thì hãy kết hôn, người ấy không phạm tội gì. Những người đã kết hôn và có gia đình sẽ khó khăn vất vả hơn trong sự chạy trốn những sự bách hại khốc liệt và đau thương hơn khi phải chứng kiến vợ hoặc chồng, con cái mình chịu những sự bách hại dẫu rằng sự chết là phương tiện Chúa đem con dân Chúa về với Ngài. Nhưng Phao-lô không muốn con dân Chúa phải chịu cảnh đau thương đó.

- Từ câu 29 đến câu 31, con hiểu rằng, thì giờ còn lại ngắn ngủi có nghĩa là trong thời điểm Phao-lô viết thư này cho con dân Chúa thì còn ít lâu nữa họ phải chịu cảnh bắt bớ khốc liệt. Đối với con dân Chúa ngày nay, thời gian còn lại cho đến khi Chúa đến cũng còn lại rất ít. Thế gian này đang qua đi một cách nhanh chóng, cuộc đời một người thật ngắn ngủi.

Con dân Chúa hãy tận dụng thì giờ để chuyên tâm hầu việc Chúa, người có vợ hãy phụng sự Chúa như người không có vợ, người khóc lóc buồn bã hãy cậy ơn Chúa để vực dậy hầu việc Chúa, người vui những sự thế gian hãy chuyên tâm hầu việc Chúa như quên đi sự vui của thế gian, người sở hữu tài sản cũng hãy dùng tài sản Chúa ban để gây dựng Hội Thánh.

- Từ câu 32 đến câu 34, con hiểu rằng, những người không kết hôn sẽ có nhiều thì giờ để chuyên tâm hầu việc Chúa, thân thể và tâm thần đều được thánh. Còn những người kết hôn rồi sẽ phải làm tròn bổn phận trong gia đình mình. Dẫu việc làm tốt bổn phận trong gia đình là hầu việc Chúa nhưng những người ở độc thân thì sẽ được chuyên tâm hơn.

- Từ câu 35 đến câu 38, con hiểu rằng, Phao-lô không gài bẫy con dân Chúa nhưng vì sự ích lợi cho họ, để họ chuyên tâm hầu việc Chúa trong hoàn cảnh hiện thời. Nhưng ai đến tuổi kết hôn và có nhu cầu thì hãy cứ kết hôn, nhưng phải kết hôn với người tin Chúa. Nhưng nếu ai vững vàng, muốn ở đồng trinh thì điều ấy là tốt. Người kết hôn là tốt, nhưng ai không kết hôn là tốt hơn.

- Từ câu 39 đến câu 40, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên người nữ ở trường hợp chồng của người ấy chết, người ấy có thể kết hôn với người nam khác trong Chúa. Nhưng nếu người cứ ở độc thân thì có phước hơn.

Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn biết ơn sâu sắc ơn thương xót Chúa đã ban cho con và luôn chuyên tâm hầu việc Chúa qua việc hoàn thành tốt các bổn phận của mình. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
09/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
09/05/2023 06:25

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con lại được đến với Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài về một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con và Hội Thánh! Xin Ngài bổ sức cho chúng con, chữa lành những đau yếu mệt mỏi trong thân thể của chúng con! Xin Cha cũng ban ơn cho con trong sự học hỏi và suy ngẫm Lời Cha để con nhận được nhiều ích lợi cho mình.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 7:25-40 con học được một số điều sau:

Có những điều Chúa trực tiếp dạy dỗ cho Sứ Đồ Phao-lô để ông truyền lại mệnh lệnh của Chúa cho Hội Thánh. Nhưng có những điều Chúa không dạy dỗ ông một cách chi tiết. Vì vậy, khi con dân Chúa hỏi thì ông dựa vào sự khôn sáng Chúa ban, cùng với tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha, để khuyên dạy họ.

Thưa Cha, con học được rằng, có nhiều điều Chúa không dạy dỗ một cách chi tiết trong Thánh Kinh, nhưng nếu con hết lòng yêu kính Chúa và yêu thương người lân cận, thì con vẫn luôn dựa trên nền tảng chung của Lời Chúa mà nhận biết được con cần phải làm như thế nào để được đẹp lòng Chúa. Con cầu xin Chúa ban sự khôn sáng cách dư dật cho con và cho con có tấm lòng hết lòng yêu kính Ngài để con luôn biết hành xử đúng trong mọi hoàn cảnh.

Con cũng học được rằng, khi con không đủ khôn sáng để đánh giá sự việc và để biết phải hành xử thế nào cho đúng, thì con nên hỏi ý kiến của người chăn và các trưởng lão. Chúa đã đặt để họ trong chức vụ cai trị Hội Thánh thì Chúa cũng sẽ ban cho họ sự khôn sáng để chăn dắt chiên của Ngài. Con cần vâng theo những lời khuyên bảo không sai Lời Chúa của họ. Con tin rằng, trong Hội Thánh chân thật thì người chăn và các trưởng lão sẽ không khuyên con dân Chúa điều gì trái nghịch Lời Chúa.

Con hiểu rằng, người chăn và các trưởng lão cũng có thể có sự nhầm lẫn, sơ suất mà hướng dẫn điều gì đó chưa hợp lý. Nhưng với trường hợp như vậy thì Cha cũng sẽ ngăn cản để con không làm theo hướng dẫn được. Cha cũng dạy dỗ để họ sớm nhận ra sơ suất của mình mà điều chỉnh kịp thời, con thấy trường hợp đó giúp họ thêm lên kinh nghiệm trong việc dẫn dắt con dân Chúa. Cũng giúp giữ gìn họ không kiêu ngạo, vì họ sẽ thấy mình còn những sai sót. Và giúp họ cẩn thận càng hơn sau này.

Con tin rằng nếu con vâng theo họ với tấm lòng tin cậy Chúa, vâng phục họ vì con vâng lời Chúa, thì Chúa ban phước cho con. Dù người chăn và các trưởng lão có sơ suất khi hướng dẫn con, rồi con làm theo và có một kết quả không thuận lợi, thì con tin điều đó vẫn có ích cho con nên Ngài mới cho phép xảy ra. Trước hết là để rèn luyện đức tin cho con, sau là Ngài sẽ dùng việc đó để đưa đến một điều ích lợi khác, vì Lời Chúa có chép:

"Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài." (Rô-ma 8:28).

Con tin vào lời dạy trên của Chúa, qua Sứ Đồ Phao-lô. Vì vậy, con tin rằng chỉ điều gì có ích cho con, thì Ngài mới cho phép xảy ra. Do đó, con không có gì phải buồn phiền hay phàn nàn, trách móc những điều sơ suất của người chăn, các trưởng lão, anh chị em của con hay kể cả là những người không tin Chúa.

Con hiểu rằng, vẫn có những trường hợp trưởng lão bị sa ngã nên khuyên sai Lời Chúa. Nhưng trường hợp đó thì Đức Thánh Linh cũng sẽ cho con nhận biết được lời khuyên ấy sai để con không làm theo, và Ngài cũng sẽ bày tỏ tội lỗi của người ấy ra cho cả Hội Thánh thấy, vì Chúa là Đấng đi lại giữa Hội Thánh, như trong sách Khải Huyền, chương 1 có bày tỏ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Sứ Đồ Phao-lô được Chúa bày tỏ cho biết trước có một giai đoạn khó khăn sắp đến với Hội Thánh nên ông khuyên con dân Chúa nếu đang độc thân thì giữ sự độc thân của mình sẽ tốt hơn. Vì như vậy, họ sẽ ít gặp khó khăn hơn là có gia đình, khi họ chịu bắt bớ.

Tuy nhiên, nếu người nào muốn kết hôn thì cứ kết hôn. Còn ai đã có gia đình thì cứ tiếp tục sống với vợ hoặc chồng mình.

29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.

Thưa Cha, qua ba câu trên mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa. Con học được rằng, thời gian còn lại trên đất này của chúng con còn rất ngắn ngủi. Chúng con sẽ hầu việc Chúa trên đất không còn bao lâu nữa. Vậy nên, con cần tận sức mình mà hầu việc Chúa, không nên quan tâm quá nhiều vào những việc thuộc thể đến nỗi xao nhãng đi những công việc trong thuộc linh. Con luôn cần đặt sự ưu tiên hàng đầu cho những công việc thuộc linh.

Mọi thứ trong thế gian này dù có tốt đẹp bao nhiêu cũng sớm qua đi, chỉ những gì thuộc về Vương Quốc Trời là còn lại mãi, vì vậy con không nên để lòng vào những thứ sớm qua đi.

Con cảm tạ Chúa dạy dỗ con, cho con học được những bài học ích lợi cho mình. Nguyện xin Cha giúp con làm được những điều Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ Cha cho con hoàn thành được bài suy ngẫm của con, mặc dù qua ngày 09 con mới hoàn thành bài ngày 08. Xin Cha giúp con biết sắp xếp công việc ổn thỏa, để con luôn có nhiều thời gian học hỏi Lời Chúa và hoàn thành việc viết bài suy ngẫm theo đúng ngày của chủ đề suy ngẫm.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/05/2023


Nguyễn Christian Grace
09/05/2023 06:35

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Thưa Cha, con xin dâng lời tạ ơn sự yêu thương, quan phòng, chăm sóc và giữ gìn đầy trọn của Cha trên con. Nguyện kính xin tâm linh con luôn thỏa vui với lòng biết ơn và hết lòng làm theo thánh ý Cha mọi đường qua từng Lời phán dạy của Ngài dành cho con.
Nguyện kính xin Cha ban cho con có sự khôn sáng giúp con hiểu được từng bài học quý giá mà Ngài dạy con trong Thánh Kinh. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học về lời khuyên cho Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn như sau:

Kính thưa Cha,
Câu 25 và 26, con hiểu rằng, bằng kinh nghiệm cuộc sống hầu việc Chúa của mình, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên cho những người độc thân. Nếu được thì cứ ở vậy là tốt hơn, bởi họ sẽ có nhiều thời gian để chuyên tâm lo việc nhà Chúa. Họ sẽ giảm được rất nhiều những mối bận tâm cho công việc chu toàn gia đình, nhờ đó sẽ thuận lợi hơn trong việc trung tín trong các mục vụ. Khi Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, cơn khủng hoảng gần đến, con hiểu rằng, ông được sự thần cảm của Đức Thánh Linh báo trước tình hình bắt bớ đức tin đối cùng những người tin vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus sẽ trở nên ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới. Và quả thật như vậy, sự chống đối và bách hại Tin Lành của Đấng Christ đã nổi lên khắp nơi trong người Do-thái lẫn người La-mã thời bấy giờ, khiến cho các sứ đồ phải tản lạc khắp nơi, trong cơn bách hại đó nhiều con dân Chúa và cả các sứ đồ cũng đã bị giết hại. Vậy nên, trong tình hình Hội Thánh bị bách hại một cách khốc liệt như vậy, lời khuyên dành cho những người chưa lập gia đình nếu chọn ở vậy thì tốt hơn là một lời khuyên hợp lẽ và mang lại lợi ích cho ai chọn nghe và làm theo.

Kính thưa Cha,
Câu 27 và câu 28, con học biết được sự khôn ngoan thận trọng và chu toàn của Sứ Đồ Phao-lô, để tránh cho con dân Chúa hiểu Lời Chúa một cách phiến diện và thực hành tiêu cực.
Ví dụ như người đang có gia đình nhưng vì lòng mình muốn thoát ra khỏi mối ràng buộc hôn nhân của mình có thể hiểu sai lời khuyên của Phao-lô về sự độc thân mà tìm cách lìa bỏ vợ hoặc chồng của mình, hoặc có người lại hoang mang nặng lòng vì cho rằng theo lời khuyên của Phao-lô thì chỉ những người độc thân mới có thể tốt trong mục vụ.

Cũng một thể ấy, ngày nay khi người chăn khuyên con dân Chúa đừng hướng lòng về thế gian, đừng ham mê những thú vui của thế gian như sự kiếm nhiều tiền, địa vị, danh vọng… Thì có người lại hiểu và cho rằng người chăn khuyên không cần làm gì hết, không cần kiếm tiền, chỉ cần chuyên tâm làm việc nhà Chúa thôi vì đã có Chúa lo liệu. Vậy là, ở một khía cạnh nào đó họ bỏ quên trách nhiệm đối với bản thân và gia đình, rồi biến mình trở thành gánh nặng cho anh chị em cùng Cha của mình. Họ không nhớ những lần khác người chăn giảng dạy phải siêng năng đừng làm biếng, phải khôn ngoan chuẩn bị lương thực thực phẩm cần thiết cho kỳ khó khăn, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ tình yêu thương...

Kính thưa Cha,
Lời Ngài dạy con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đưa ra những lời khuyên mang lại điều tốt nhất cho con dân Chúa trong từng cảnh ngộ, địa vị mà họ đang đối diện, vì ở độc thân là tốt, nhưng người kết hôn cũng chẳng phạm tội gì, miễn là người nào ở trong địa vị nào thì hãy chuyên tâm mà làm cho trọn bổn phận của mình. Tuy nhiên, ở trong những thời kỳ khó khăn thì những người có gia đình sẽ có khó khăn về phần xác thịt hơn những người độc thân. Hàm ý người có gia đình phải có thêm trách nhiệm về sự sống thuộc thể cho gia đình mình, sẽ phải khó khăn hơn trong việc bảo vệ người thân của mình trong cơn bách hại.

Kính thưa Cha,
Từ câu 29 đến câu 40 con hiểu trước nhất bởi tấm lòng yêu thương như một người cha, người anh đối cùng anh chị em trong Chúa của mình Sứ Đồ Phao-lô tha thiết gửi đến con dân Chúa những lời khuyên bảo chỉ dạy về trách nhiệm, bổn phận và những thuận lợi cũng như những khó khăn mà người độc thân và người đã có gia đình nên làm bởi vì đây là sự lợi ích cho chính họ, là những điều đáng tôn đáng tìm kiếm và thực hiện. Mục đích cuối cùng là hết thảy mọi người đều hướng về Chúa, vì sự vinh quang của Chúa, vì sự đẹp lòng Chúa mà làm trong sự tin kính của mình.

Kính thưa Cha,
Câu nói của Phao-lô: “Thì giờ còn lại ngắn ngủi” như một tiếng chuông cảnh tỉnh giúp con dân Chúa mọi thời đại nhận biết mọi sự trong thế gian này thật mau tàn chóng qua, nhất là đối với chúng con hiện nay, thì thời giờ còn lại trên đất để hầu việc Ngài, để làm trọn phận sự với những người thân yêu trong gia đình thuộc linh lẫn thuộc thể thật ngắn ngủi, vì chúng con tin ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con đã đến thật gần, thật kíp. Vậy, như lời Phao-lô khuyên bảo: Những người có vợ hãy nên như những người không có; những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.

Tuy nhiên, nếu những người đang độc thân không thể đứng vững vàng hoặc không có đủ năng lực trên ý chí để giữ cho mình không phạm tội tà dâm thì Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ nên kết hôn miễn là trong Chúa, nghĩa là phải kết hôn với người cùng đức tin.

Kính thưa Cha,
Mỗi một chúng con ngày nay nhận thấy bài học trong Lời Ngài hôm nay vẫn sống động, vẫn cấp thiết, vẫn mang lại lợi ích giúp chúng con tỉnh thức: Ai không kết hôn thì hết lòng chuyên tâm dành thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình mà hầu việc Chúa, phục vụ anh chị em, phục vụ Tin Lành. Ai đang kết hôn thì hết lòng cùng chồng cùng vợ nuôi dạy con cái trong đường lối Chúa, hoàn thành bổn phận chăn dắt chiên thơ và giữ gìn linh hồn con trẻ mà Chúa đã đặt để trên mình, cũng hãy chuyên lòng hiệp sức đóng góp cùng anh chị em cùng Cha trong từng mục vụ.

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã qua bài học hôm nay dạy con hiểu rằng: Dù con ở trong cảnh ngộ nào, độc thân hay có gia đình, khó khăn thiếu thốn hay dư dật, đang vui thỏa hay trĩu nặng ưu tư đau buồn do tội lỗi của người thế gian hoặc của anh chị em cùng Cha mang đến, thì con vẫn đặt đức tin vững vàng vào sự quan phòng, sự chăn dắt, sự biết trước và sự giữ gìn của Chúa trên con, để con luôn ở trong sự bình an của Ngài, và không để cho những trở ngại khiến con phân tâm lo lắng mà ảnh hưởng đến việc chuyên tâm hầu việc Chúa, sống trong Lời Chúa của con.

Nguyện linh hồn con tỉnh thức luôn luôn và biết hết lòng tìm kiếm mặt Ngài, biết chăm xem những sự ở trên trời thay vì những sự ở dưới đất là nơi mà mọi hình trạng sẽ qua đi và để dành cho lửa.

Như Lời Ngài dạy con:
“Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất; vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.” (Cô-lô-se 3:1-4).

Nguyện con biết tận dụng thì giờ ngắn ngủi còn lại của cuộc đời con trên đất, hiệp sức hiệp lòng cùng người chăn và anh chị em cùng Cha của con chăm lo những sự thuộc về Chúa, thuộc về những sự thiêng liêng ở trên trời, mang lại bông trái tốt lành cho Nhà Ngài, đẹp lòng Ngài.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
09/05/2023


Hoàng Thị Hồng
09/05/2023 06:56

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa. Con xin Cha ở cùng con trong thì giờ này để con ghi ra được những sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:
- Câu 25, 26, Phao-lô trong kinh nghiệm độc thân để hầu việc Chúa qua sự kêu gọi, ban ơn của Ngài là tốt, ông cũng mong muốn con dân giống như ông mà cho lời khuyên của ông chứ không phải mệnh lệnh của Chúa. Vì ông cho rằng “cơn khủng hoảng gần đến” trong một ý nghĩa là sự khó khăn sẽ đến khi ngày Đức Chúa Jesus đến đã rất gần, nên cứ ở vậy hầu việc Chúa là tốt.
Tuy nhiên, đó là lời khuyên của một người thấy một điều là tốt cho mình và muốn mọi người làm theo. Nhưng một sự là tốt để áp dụng đại trà chỉ có thể là từ Đức Chúa Trời, là tốt cho mọi người, cho mọi hoàn cảnh và trong mọi thời đại, cho nên Phao-lô mới nói là lời khuyên của ông chứ không phải lệnh Chúa truyền.
Vì vậy, mọi người phải nghe, làm theo mọi lời Chúa truyền vì đó là mệnh lệnh, còn mọi lời khuyên thì hãy cẩn thận xem xét mình có được sự kêu gọi của Chúa hay không để mà làm theo. Vì như Phao-lô nhận được ơn của Chúa để trở nên trung tín trong sự độc thân hầu việc Chúa là việc tốt cho ông, nhưng người khác không nhận được ơn đó mà cứ làm theo vì muốn theo lời khuyên của ông thì thật là rất cực, là không tốt cho người ấy, vì người làm trái Lời Chúa, không nhận được ơn kêu gọi độc thân, người sẽ bị mệt mỏi trong sự chống trả sự hun đúc tình dục, nếu không cẩn trọng sẽ phạm tội tà dâm, thì phạm tội với Chúa. Mất đi ơn phước Chúa ban.

- Câu 27, ai đang ở trong tình trạnh hôn nhân thì hãy ở yên đó, đừng vì nghe lời khuyên của ông mà tìm cách hủy hôn, ai chưa bước vào hôn nhân thì hãy ở vậy để dốc lòng hầu việc Chúa, nếu được ơn kêu gọi.

- Câu 28, người nam và người nữ bước vào hôn nhân, là đang làm theo Lời Chúa, họ không phạm tội gì hết, nhưng trong sự đó mà muốn chuyên tâm hầu việc Chúa thì sẽ là khó khăn về xác thịt hơn vì họ còn phải làm trọn trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.

- Câu 29-31, Phao-lô đã theo lời phán của Đức Chúa Jesus Christ: “Kỳ đã trọn và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần” (Mác 1:15), để bảo con dân Chúa rằng thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy đừng quá chú tâm vào sự vun đắp, vui hưởng đó nhưng hãy tận dụng thời gian vì Vương Quốc Trời. Cũng vậy, người khóc, người vui mừng, người mua, hãy đừng quá chú tâm vào những sự của thuộc thể, hãy sử dụng nó để đáp ứng nhu cầu chứ không phải sở thích, vì chỉ còn thời gian ngắn ngủi tạm bợ trong thế gian này, không nên quá phụ thuộc, nó đang ở trạng thái qua đi, nhưng thà hãy làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

- Câu 32-35, Phao-lô muốn những sự tốt cho đời sống con dân Chúa, cho sự hầu việc Chúa được thong thả, kết quả. Vậy ai không kết hôn thì cứ ở vậy, chuyên lòng tận lực phụng sự Chúa sao cho đẹp lòng Chúa, ai kết hôn thì hãy chăm lo cho hạnh phúc gia đình, để chồng/vợ của mình cũng được đẹp lòng, ấy cũng là sự hầu việc Chúa. Đời sống của một người nữ đồng trinh và một người làm vợ rất khác nhau. Người nữ đồng trinh thì được có toàn thời gian biệt riêng cả thân thể và tâm thần để hầu việc Chúa, nhưng người nữ đã kết hôn thì hầu như là dành cả thời gian để quan tâm chăm sóc cho chồng, con, vì Chúa đã đặt để họ cạnh người nam để “giúp đỡ”, nên họ phải làm tròn trách nhiệm ấy, họ sẽ còn rất ít thời gian cho sự biệt riêng mình với Chúa.
Phao-lô đã nói điều đó vì lợi ích trong sự hầu việc Chúa của mỗi một Cơ-đốc nhân, là hướng về sự đời đời thì hơn vì đó là sự đáng tôn, để mỗi người dù trong hôn nhân hay trong sự ở vậy đều được hết lòng hầu việc Chúa.

- Câu 36-40, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu ai muốn kết hôn thì hãy để họ làm điều mình muốn, vì đó là hợp với lẽ tự nhiên của Thánh Kinh. Còn những ai có năng lực của Thiên Chúa ban cho và trong lòng cũng có sự kêu gọi ở vậy để hầu việc Chúa, thì người ấy sẽ làm được tốt. Nhưng là con cái của Thiên Chúa, muốn biệt riêng mình ra phụng sự Ngài bởi được ơn kêu gọi thì tốt hơn là người kết hôn, vì người kết hôn phải dính díu với chồng và làm những bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình. Và nếu chồng chết, người ấy có thể tái hôn với một người cùng đức tin, nhưng nếu người ấy được ơn kêu gọi ở vậy mà dùng thời gian còn lại biệt riêng ra với Chúa thì tốt hơn.
Vì người kết hôn hay người độc thân cũng đều phụng sự Chúa. Vậy ai có nhiều thời gian biệt riêng mình với Chúa thì tốt hơn, tuy nhiên trong sự ban ơn của Chúa.

Phao-lô với tâm tình của người tin kính Chúa và phụng sự Chúa hết lòng, ông được Chúa ban ơn cho nhìn biết những thuận lợi, khó khăn của người hầu việc Chúa trong hôn nhân và trong sự độc thân, và đưa ra lời khuyên con dân Chúa hãy ở vậy để phụng sự Chúa thì tốt hơn. Tuy nhiên, đây là một lời khuyên rất đặc biệt, vì nó trái với lẽ tự nhiên trong Thánh Kinh, không phải là lời Chúa truyền. Để thực hiện được lời khuyên này phải có sự ban ơn đặc biệt của Chúa. Vậy lời khuyên đến từ Phao-lô, nhưng sự ban cho năng lực thì đến từ Thiên Chúa, nên nếu ai muốn tiếp nhận lời khuyên ấy thì phải chắc rằng mình được ban ơn giống như Phao-lô đã nói về bản thân ông trong câu 25, hoặc trong câu 37. Còn không thì hãy làm theo sự dạy dỗ trong câu 36.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học và được sự dạy dỗ từ bài học hôm nay, nguyện Chúa cứ ban ơn cho con ở trong sự đã kết hôn, con làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình, cùng phụ giúp nhau để mỗi người đều có những khoảng thời gian biệt ra với Chúa, suy ngẫm Lời Ngài, tìm cầu thánh ý Ngài, cũng như cảm tạ ơn Ngài về sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài trên vũ trụ này, hầu cho con càng được gần Ngài hơn nữa trong sự tin kính, vâng phục, nguyện con luôn bước đi trong thánh ý của Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
09/05/2023


Trần Thị Thu Hương
09/05/2023 07:32

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 về sự độc thân và sự kết hôn.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô là một người trung tín với Chúa, hết lòng hết sức trong những mục vụ và linh vụ mà Chúa giao phó. Ông yêu thương con dân Chúa, và luôn cậy ơn Chúa để có những lời khuyên tốt cho họ, mang lại nhiều ích lợi thuộc linh cho họ. Trong phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu về những sự giảng dạy của Phao-lô như sau:

Những người đồng trinh là những người chưa bao giờ quan hệ tình dục với ai, khác với người độc thân, bởi vì có người độc thân nhưng họ đã quan hệ tình dục với người khác rồi. Người đồng trinh dễ kiềm chế ham muốn hơn người đã quan hệ tình dục. Vì cơn khủng hoảng gần đến nghĩa là những sự bách hại Hội Thánh thời bấy giờ sắp đến thì những người độc thân sẽ đỡ vất vả hơn người có gia đình. Bởi vì người có gia đình thì phải thêm bổn phận lo cho gia đình, nhất là gia đình có con còn nhỏ thì lại vất vả hơn.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, những ai đã có gia đình thì đừng phân li, ngoại trừ trường hợp ngoại tình hay bị Hội Thánh dứt thông công thì có thể li hôn. Nếu một người độc thân muốn kết hôn thì chẳng phạm tội gì, cả những người đồng trinh nếu muốn kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng sau khi kết hôn, mà có con cái thì càng mất nhiều thời gian, công sức lo cho con cái. Còn người độc thân thì có nhiều thời gian làm mục vụ. Sự làm mục vụ sẽ mang lại phần thưởng thuộc linh lớn hơn là sự vất vả lo cho các bổn phận với vợ hay chồng, con cái. Phao-lô không muốn nói ra những điều khó khăn trong những sự sắp đến vì ông không muốn anh chị em ở Cô-rinh-tô nặng lòng. Thời giờ Chúa đến đã sắp gần, chính vì sự mau chân đến sự sống, giành nhiều giải thưởng cho đời sau nên Phao-lô khuyên những người độc thân ở vậy là tốt, còn những người có gia đình nhưng cũng hãy cố gắng dành thời gian hết sức lo cho công việc của Hội Thánh chứ không phải chỉ dành riêng vui hưởng hạnh phúc gia đình. Những người nào đang trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn thì gắng sức cậy ơn Chúa như những người không hoạn nạn mà chẳng than phiền. Những người không có khó khăn gì thì hãy giúp những người đang gặp khó khăn.

Những ai đang được ơn về vật chất thì đừng lạm dụng nó, mà hãy sử dụng như là dùng đồ của Chúa. Sau cùng, dù người độc thân hay người kết hôn thì cũng hãy sống độc thân hay kết hôn vì Chúa. Chúng ta không phán xét người kết hôn là người không được ơn như người độc thân, dù cho người lớn tuổi còn sự ham muốn tình dục mà kết hôn thì chúng ta cũng không được chê bai họ vì đó là sự ban ơn từ Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, người phụ nữ lớn tuổi còn độc thân hay đã góa thì không nên kết hôn để có nhiều thời gian hầu việc Chúa, những người độc thân có thể ở gần nhau để chăm sóc cho nhau. Bởi vì khi đã kết hôn thì người đó còn phải dưới quyền chồng, nếu những ước muốn của chồng không sai với Lời Chúa thì phải vâng phục. Còn nếu không có chồng thì người ấy chỉ dưới quyền Chúa. Ngoài ra, sự phải chăm sóc chồng cũng mất thời gian nhiều hơn là sống độc thân.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, người độc thân muốn sống độc thân phải được ơn của Chúa ban cho. Nếu ai không được Chúa ban cho ơn ấy thì nên kết hôn là hơn. Nguyện xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh người Việt Nam ngày càng thịnh vượng, dù còn độc thân hay đã có gia đình thì đều hết lòng sống cho Chúa, vâng theo tiếng gọi của Chúa dành cho riêng mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
09/05/2023


Vũ Triệu Hùng
09/05/2023 08:21

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Câu 25: Con hiểu Phao-lô không có lệnh truyền của Chúa về vấn đề những người đồng trinh, nhưng ông cho lời khuyên một người đã nhận được ân điển cứu rỗi và những ân điển khác của Chúa bởi sự thương xót, và mong muốn làm tròn mọi sự Chúa giao phó và bền lòng cho đến cùng, để trở nên trung tín, đó chính là ông.

Lời khuyên của những người hết lòng sống cho Chúa là đáng tin và nên vâng theo, nhất là những người ở trong chức vụ sứ đồ, người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh. Vì Chúa đặt để họ trong chức vụ chăn dắt Hội Thánh, thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho họ sự khôn sáng, hiểu biết để hướng dẫn các con chiên hiểu biết và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống.
 
Câu 26: Bởi sự bày tỏ của Chúa, Phao-lô biết sẽ có những sự khó khăn đối với con dân Chúa thời đó trong những ngày sắp đến. Vì thế, dựa vào đó ông khuyên những người đồng trinh cứ ở vậy là tốt, bởi nếu kết hôn sẽ có những gánh nặng, vướng bận, đau buồn do những sự bách hại, khó khăn ập đến.

Con hiểu, khi con dân Chúa nghe theo lời khuyên của người chăn, trưởng lão mà không sai nghịch Lời Chúa, thì họ sẽ nhận được cái phước Chúa ban trong sự vâng lời, vâng phục người Chúa đặt để chăn dắt họ.  

Cơn khủng hoảng khi xưa Phao-lô nói đến là sự bách hại Hội Thánh của đế quốc La Mã. Còn cơn khủng hoảng sắp tới đây của Hội Thánh là những ngày khó khăn trước khi Chúa trở lại, mà Thánh Kinh cho biết là 10 ngày hoạn nạn.

Câu 27, 28: Với những người đã có vợ, thì Phao-lô khuyên hãy cứ gắn bó đừng ly dị. Đối với những người chưa vợ thì đừng tìm kiếm. Nhưng nếu họ kết hôn thì chẳng phạm tội gì, miễn là lấy những người cùng đức tin. Nhưng những người kết hôn sẽ có những sự khó khăn về xác thịt nhất là khi khó khăn, bách hại, mà Phao-lô thì lại không muốn anh chị em mình như vậy.

Câu 29, 30, 31: Phao-lô biết những ngày khó khăn sắp đến, nên khuyên những người đã kết hôn hãy hết lòng sống cho Chúa, hết lòng phụng sự Chúa qua những ta-lâng Chúa ban, luôn yêu thương anh chị em và đồng cảm với những niềm vui nỗi buồn của họ. Đối với thế gian, thì chớ lạm dụng hay say mê những gì thuộc về thế gian này, vì mọi sự sẽ qua đi, đừng để những sự đó cám dỗ mình.

Câu 32, 33, 34: Phao-lô mong muốn con dân Chúa yên tâm sống cho Chúa, dù họ chọn kết hôn hay ở vậy cũng không phạm tội. Thực tế, những con dân Chúa đồng trinh thì chăm lo sống đẹp lòng Chúa và xây dựng Hội Thánh. Còn những con dân Chúa kết hôn thì chăm lo bổn phận trách nhiệm với vợ, chồng, con cái.

Câu 35: Những điều Phao-lô đã trình bày ở trên chính là vì sự ích lợi của con dân Chúa. Phao-lô không gài bẫy mà ông chỉ nói lên lẽ thật về những người đồng trinh và kết hôn. Còn việc lựa chọn như thế nào, thì thuộc về sự quyết định của họ với Chúa. 

Câu 36, 37, 38: Cuối cùng, nếu người nào nhận biết mình không có ơn ở độc thân, đến tuổi kết hôn, có nhu cầu thì hãy nên kết hôn, vì điều đó là tốt và không phạm tội. Nhưng nếu ai thấy mình không bị cám dỗ phạm tội tà dâm, trong lòng không có nhu cầu tình dục, có năng lực chiến thắng cám dỗ, và quyết tâm sống độc thân để hầu việc Chúa, thì đó là việc tốt hơn so với người kết hôn.

Câu 39, 40: Đây là lời khuyên Phao-lô dành cho người vợ. Ở trong Chúa, vợ chồng gắn bó và ràng buộc với nhau khi còn sống. Nhưng nếu chồng mất thì người vợ được tự do. Nếu người vợ đó tái hôn thì không phạm tội, miễn là trong Chúa. Nhưng Phao-lô khuyên một người như vậy đừng tái hôn mà ở vậy thì có phước hơn. Vì họ sẽ có nhiều thời gian để phụng sự Chúa, sống cho Chúa những ngày ngắn ngủi còn lại.

Câu “Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa” con hiểu là những lời ông khuyên dành cho người đồng trinh và kết hôn là những sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Vì một người thật sự yêu kính Chúa, sống cho Chúa sẽ có những sự hiểu biết khôn sáng đến từ Thiên Chúa.

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn biết vâng phục những lời khuyên của những người hết lòng sống cho Chúa, đặc biệt là người chăn và các trưởng lão. Nguyện con sống những ngày còn lại tích cực trong sự hầu việc Chúa và xây dựng Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/05/2023


Bùi Thị Thùy
09/05/2023 08:28

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa là Cha Đời Đời của chúng con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa để con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Giờ đây, con xin trình dâng lên Cha sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 7:25-40 này.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, nếu có người nào muốn ở độc thân thì cũng tốt. Người anh chị em đó không phạm tội gì với Chúa, nếu người nữ đồng trinh muốn ở vậy thì hãy để người ấy sống như vậy theo ý người mà không phạm tội với Chúa. Nếu người nữ đồng trinh muốn kết hôn thì đều tốt, miễn là theo ý Chúa thì người ấy không phạm tội gì.

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, ông không nhận mệnh lệnh từ nơi Chúa về việc con dân Chúa cứ ở lại trong sự đồng trinh, nhưng theo như ý ông, ông chỉ khuyên con dân Chúa nếu người nữ đồng trinh muốn lấy chồng thì cũng không phạm tội, miễn là theo ý Chúa. Phao-lô nói rằng thời giờ ngắn ngủi, đời sống của chúng ta cũng thật là ngắn ngủi, vậy những người khóc hãy nên như người không khóc. Phao-lô nói rằng, thì giờ ngắn ngủi con dân Chúa sẽ bị bách hại, cuộc sống sẽ khó khăn.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày cuối này, chúng con sẽ gặp hoạn nạn khó khăn, xin Cha luôn ở cùng chúng con gìn giữ chúng con cho đến lúc Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, gìn giữ cho tâm thần, thể xác của con nên thánh trọn vẹn cho đến lúc Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
08/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
09/05/2023 09:04

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về một ngày mới cùng với Lời của Ngài ban cho con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn bày tỏ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, không chỉ thời của Sứ Đồ Phao-lô mà trải mọi thời đại, những người đi theo Chúa không thể tránh khỏi khó khăn hoạn nạn và bắt bớ, vì người đi theo Chúa là đi con đường hẹp ngược lại với thế gian. Bởi vậy, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những lời khuyên về hôn nhân cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, và những lời khuyên ấy còn nguyên giá trị dạy dỗ cho con dân Chúa trải mọi thời đại.

Bởi những "Cơn khủng hoảng gần đến" là cơn bách hại xảy đến với con dân Chúa trong toàn đế quốc La-mã trong thời của Phao-lô, và trải mọi thời đại ở các quốc gia mà Tin Lành của Chúa bị cấm đoán, vì sự khó khăn trong sự bắt bớ mà Phao-lô là người đã trực tiếp kinh nghiệm một phần những điều đó khi ông viết thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Và thực tế sau này khốc liệt càng hơn, nên ông khuyên con dân Chúa là những anh chị em cùng Cha mà ông vô cùng yêu thương rằng, ai có thể ở lại trong sự độc thân thì là điều tốt, bởi khi khó khăn hoạn nạn xảy đến, người độc thân sẽ đỡ gánh nặng hơn là người có gia đình trong việc kiếm sống, trong việc di chuyển, hoặc khi con cái xảy ra ốm đau bệnh tật. Trong thực tế, một người thà bản thân chịu sự khó khăn đau đớn bách hại hơn là nhìn thấy người thân trong gia đình đặc biệt là con cái chịu cảnh như vậy. Ngoài ra, người độc thân vì không vướng bận gia đình thì có nhiều thời gian hầu việc Chúa hơn.

Đối với những người đã có gia đình, Phao-lô khuyên hãy hết lòng trong bổn phận làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ của mình đối với gia đình và hết lòng tận dụng thời gian để cùng hỗ trợ nhau hầu việc Chúa như của một người đang còn độc thân vậy.

Đối với những người góa bụa, Lời Chúa qua Phao-lô khuyên, nếu bản thân người đó muốn kết hôn cũng không phạm tội, nhưng nếu ở vậy để hầu việc Chúa thì sẽ tốt hơn. Người góa bụa nên tận dụng hoàn cảnh không có gia đình để phải chăm sóc sẽ có nhiều thời gian để làm công việc nhà Chúa.

Với trách nhiệm của một người chăn dắt con dân Chúa, Phao-lô đưa ra các tình huống kết hôn và không kết hôn để con dân Chúa suy xét cho bản thân mình để quyết định. Phao-lô nhấn mạnh trên hết mọi sự dù ở trong vị trí của người chọn kết hôn hay không kết hôn, thì mục đích cuộc sống của người có Chúa vẫn là hướng về Ngài, đặt Ngài làm chủ đời sống mình. Bước đi trong sự hầu việc Ngài cách trọn vẹn.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì qua bài học cho con nhận biết rằng, “thì giờ còn lại ngắn ngủi” mà Phao-lô nhắc trong bài học đối với con dân Chúa trong thời đại chúng con đang sống chính là khoảng thời gian chuẩn bị bắt đầu cho Kỳ Tận Thế mà Ngài đã tiên tri, quả thật là khoảng thời gian còn lại rất ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Đấng Christ sẽ quay trở lại bất kỳ lúc nào, ngoài ra đối với riêng bản thân mỗi người còn là khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời Chúa ban cho mình bởi vì, Ngài có thể dừng hơi thở của một người bất cứ lúc nào.
Con cầu xin Chúa mỗi ngày gìn giữ con trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương của Ngài. Xin Chúa giúp con nỗ lực tận dụng thời gian còn lại không để nó trôi qua cách vô ích, nhưng dùng nó hữu ích cho công việc của nhà Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 09/05/2023


Nguyễn Thị Lan
09/05/2023 10:57

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Thưa Cha, con hiểu, qua kinh nghiệm theo hầu việc Chúa của mình, Phao-lô được Đức Thánh Linh thần cảm, gửi gắm con dân Chúa lời khuyên:

1). Nếu được ơn Chúa gọi, đứng vững ở vị trí đang đứng, thì người đồng trinh, người độc thân nên cứ ở vậy sẽ tốt hơn, vì sẽ thuận lợi hơn trong việc phụng sự Chúa.

2). Tuy vậy, người đã có vợ có chồng thì cứ giữ nguyên vị trí đó sẽ tốt hơn cho họ, đừng tự ý ly hôn, trừ khi vợ hay chồng ngoại tình hay phạm tội không ăn năn bị dứt thông công.

3). Người đồng trinh, độc thân hay có vợ chồng đều có những khó khăn riêng về xác thịt. Miễn sao cứ đứng vững ở vị trí Chúa đặt để, hết lòng hướng về Chúa, kết quả cho nhà Chúa.

4). Người có vợ có chồng nên ưu tiên cho các công việc nhà Chúa, bên cạnh đó cũng cần làm tròn bổn phận mình với gia đình, nhất là về phương diện chăm sóc thuộc linh lẫn nhau. Cũng cần chăm sóc cho nhau cả những nhu cầu thuộc thể chính đáng, nhưng không lạm dụng, để có thời gian, tâm sức dành cho các việc Hội Thánh.

5). Nếu người đồng trinh hay độc thân, già hay trẻ, có nhu cầu được lấy chồng lấy vợ để tránh phạm tà dâm, cũng như tránh những cư xử không phải lẽ, thì được phép lấy, không phạm tội. Phao-lô khuyên hãy để họ được kết hôn.

6). Phao-lô khuyên con dân Chúa vào thời điểm mà ông nhận biết là cơn khủng hoảng gần đến, là sự bách hại khốc liệt của người La-mã với con dân Chúa thời đó.

Áp dụng ngày nay, tại thời điểm chúng con đang sống đây, khi Kỳ Tận Thế đang đến rất gần, con dân Chúa hãy tận dụng tối đa thời giờ, tâm sức mình cho những sự thuộc về Trời là những sự còn đến đời đời, thay những sự thuộc thế gian, là những thứ tạm bợ để rồi qua đi. Đây là ý chính mà Phao-lô muốn gửi gắm trong phân đoạn này.

Bài học con nhận được:

1). Con cần ưu tiên các công việc thuộc về Chúa, như cầu nguyện, đọc suy ngẫm, áp dụng Lời Chúa; sống theo Lời Chúa làm gương cho các con, chăm sóc thuộc linh cho con của con kết quả với sự ăn năn; tích cực cùng anh chị em trong các việc gây dựng Hội Thánh, rao giảng Tin Lành, trong ơn Chúa ban và vị trí Chúa đặt để con.

2). Các công việc thuộc thể con làm như ăn, uống, ngủ, nghỉ, lao nhọc kiếm sống, mua sắm các vật dụng thiết yếu... chỉ là phương tiện giúp con sống trên đất, giúp cho mục đích sống của con là phụng sự Chúa, tôn vinh cảm tạ Chúa, rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho muôn dân. Vì thế mà con chọn sống không lạm dụng chúng, là những sự thuộc thế gian, sẽ nhanh chóng qua đi, trở nên vô giá trị trước Chúa.

3). Con cảm tạ Chúa đang đặt để con hiện đang sống độc thân, con cũng đang trong bổn phận làm mẹ với hai cháu Khánh Tâm và Phúc Hưng.

Thưa Cha, con nhận biết rõ thời gian của con sống trên đất phụng sự Chúa sẽ không còn nhiều, con xin Chúa giúp con biết tận dụng tối đa thời gian, sức lực Chúa ban cho con để con chăm lo những việc thuộc về Chúa, theo ý Chúa được kết quả nhất.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con gần đây, con được dành nhiều thời gian, tấm lòng hơn cho Chúa. Nguyện cho con được hết lòng hết sức sống cho Chúa, sống vì Chúa; con không giữ lại, không sống cho riêng con, không sống vì con, không sống vì thế gian.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
09/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
09/05/2023 17:58

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 về sự độc thân và sự kết hôn.

Lạy Chúa, con hiểu câu 25 và câu 26 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rằng, mặc dù lời khuyên của ông dành cho họ không phải là của Chúa truyền, nhưng ông là người trung tín hầu việc Chúa nên họ có thể nghe theo lời khuyên của ông. Phao-lô khuyên những người đồng trinh, tức là những người nam hay nữ chưa từng có quan hệ tình dục, hãy cứ tiếp tục sống đồng trinh là tốt. Vì lúc bấy giờ sắp có sự bách hại Hội Thánh xảy ra. Nếu như họ kết hôn thì sẽ bị bận rộn, không có nhiều thời gian cho công việc nhà Chúa. Họ sẽ phải chăm lo cho gia đình, vợ chồng con cái của họ trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm.

Lạy Chúa, con hiểu câu 27 và câu 28 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên rằng, nếu ai đã lấy vợ thì đừng ly dị để tránh sự khó khăn sắp xảy đến, vì vợ chồng đã trở nên một thịt. Còn nếu ai chưa lấy vợ thì đừng nên lấy vợ. Nhưng nếu người nam đồng trinh hay người nữ đồng trinh nào kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Sứ Đồ Phao-lô quan tâm rằng, những con dân Chúa kết hôn trong thời điểm Hội Thánh sắp bị bách hại sẽ gặp nhiều khó khăn về gánh nặng gia đình, trong cơn khủng hoảng, khó khăn.

Lạy Chúa, con hiểu câu 29 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng, sẽ không còn nhiều thì giờ vì sự bách hại sắp xảy ra. Vì vậy, những người có vợ hãy tận dụng thời gian còn lại của mình, cùng vợ dự phần trong công việc nhà Chúa, như những người độc thân, đừng mải lo hưởng thụ tình yêu vợ chồng.

Lạy Chúa, con hiểu câu 30 và câu 31 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, những ai đang có sự buồn đau than khóc, thì cũng đừng than khóc. Hãy có đức tin và hy vọng trong Chúa như những người không ở trong cùng hoàn cảnh. Hoặc những ai đang vui mừng, sống trong sự bình an, thì hãy nghĩ đến những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khổ mà an ủi họ cùng mang lấy gánh nặng với họ. Và những ai đang có sự thu nhập về của cải vật chất trong thế gian, thì cũng đừng vì ham mến của cải vật chất mà bị ràng buộc. Vì những vật ở trong thế gian đều sẽ qua đi và bị thiêu hủy.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 32 đến câu 35 như sau: Sứ Đồ Phao-lô không muốn con dân Chúa phân tâm, lo lắng về việc ông khuyên những người đồng trinh cứ ở vậy không nên kết hôn. Nếu họ muốn kết hôn thì họ có quyền kết hôn. Ông giải thích cho con dân Chúa hiểu rằng, những người sống độc thân được nhiều thời gian thoải mái để hầu việc Chúa, xây dựng Hội Thánh. Vì họ không bị vướng bận với vợ hay chồng, hoặc với con cái. Còn những người có gia đình thì họ phải có bổn phận của người chồng, người vợ, hoặc bổn phận của người cha, người mẹ đối với con cái. Sứ Đồ Phao-lô không có ý tôn cao sự độc thân và xem thường sự kết hôn. Lời khuyên của ông không phải là sự gài bẫy để gây cớ vấp phạm cho con dân Chúa. Việc làm đó của ông là ý tốt, đáng tôn. Đó chính là bổn phận của những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt Hội Thánh và giảng dạy Lời Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 36 đến câu 38 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên rằng, nếu có người nam đồng trinh, hoặc người nữ đồng trinh nào không thể sống đồng trinh, có nhu cầu kết hôn để tránh phạm tội tà dâm thì người ấy hãy kết hôn. Đối với những người muốn sống độc thân, vì không có nhu cầu tình dục thì họ cứ sống độc thân. Sự lựa chọn để sống độc thân hay sự lựa chọn kết hôn cũng đều tốt, miễn sao có nếp sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 39 và câu 40 như sau: Sứ Đồ Phao-lô dạy rằng, theo luật của Chúa, nếu chồng còn sống thì vợ bị ràng buộc với chồng, không được phân rẽ. Nhưng sau khi chồng chết thì vợ được tự do kết hôn với người khác, miễn là người trong Chúa. Nhưng theo sự khôn sáng bởi thần trí của Sứ Đồ Phao-lô, ông cho rằng, những người đàn bà góa chồng nếu tiếp tục sống độc thân thì được phước nhiều hơn. Vì được tự do không còn bị dưới quyền chồng, có nhiều thời gian để hầu việc Chúa.

Nguyện xin Cha ban cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh có tấm lòng biết ơn Thiên Chúa như Phao-lô; sốt sắng, trung tín, biết tận dụng thì giờ ngắn ngủi còn lại để hầu việc Chúa, cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
08/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
09/05/2023 18:00

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngài đã ban ơn cho con mỗi ngày trong cuộc sống, khiến con được bình an và vui thỏa. Ngài đã chữa lành chứng trật khớp xương hàm của con, theo lời cầu xin của con, để con không phải nhờ đến bác sĩ. Ngài vẫn ban cho con có thời gian, cơ hội suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Đấng Christ ban sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 7:25-40 như sau:

Câu 25 và 26: Phao-lô có lời khuyên dành cho những người đồng trinh, bao gồm cả nam lẫn nữ, là những người chưa bao giờ có quan hệ tình dục. Ông nói rõ, lời khuyên là của ông, một người trung tín phụng sự Chúa, bởi sự thương xót Chúa ban cho ông. Lời khuyên của ông không phải là mệnh lệnh của Chúa nhưng đáng cho người nghe làm theo, nếu xét thấy thích hợp. Phao-lô biết Hội Thánh sắp gặp cuộc bách hại lớn từ chính quyền La-mã nên ông khuyên những người đồng trinh nên tiếp tục sống độc thân thì sẽ tốt hơn. Qua các tài liệu lịch sử, con biết Phao-lô đã viết thư I Cô-rinh-tô vào khoảng mùa đông của năm 56. Vào mùa hè năm 64 thì cơn bách hại Hội Thánh dưới triều Hoàng Đế Nê-rô đã xảy ra, và kéo dài đến năm 96. Chính vì thế, Phao-lô khuyên những người đồng trinh không lập gia đình, khi cơn khủng hoảng lớn sắp xảy ra.

Câu 27: Phao-lô khuyên những người đã có vợ đừng vì sự khó khăn sắp đến mà từ bỏ vợ. Còn những người chưa có vợ thì đừng cưới vợ.

Câu 28: Phao-lô cũng nói rõ, người chưa có vợ vẫn được phép cưới vợ. Nữ đồng trinh vẫn được phép lấy chồng. Con dân Chúa được tự do kết hôn nhưng trong thời buổi khó khăn, những người có gia đình sẽ có nhiều gánh nặng. “Sự khó khăn về xác thịt” là những gánh nặng thuộc thể trong cơn Hội Thánh bị bách hại. Sự kiếm sống, sự trốn tránh những kẻ bách hại, sự chăm sóc và bảo vệ gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vì sự bách hại, cùng với sự đau đớn khi nhìn thấy những người thân yêu của mình bị bách hại là những khó khăn về xác thịt. Phao-lô không muốn con dân Chúa phải nặng lòng về các sự ấy.

Câu 29 và câu 30: "Thì giờ còn lại ngắn ngủi" vừa nói đến khoảng thời gian không còn bao lâu nữa thì cơn bách hại Hội Thánh vào lúc ấy sẽ xảy ra, vừa nói đến đời sống ngắn ngủi của loài người. “Những người có vợ hãy nên như những người không có” có nghĩa là hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình để cùng vợ tích cực hầu việc Chúa, như những người độc thân, thay vì chỉ lo vui hưởng tình yêu chồng vợ. “Những người khóc hãy nên như những người không khóc” có nghĩa là những người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, đau buồn hãy kiềm chế sự đau buồn bằng đức tin và lòng hy vọng vào ngày Chúa đến để chuyên tâm hầu việc Chúa như những người không ở trong nghịch cảnh. “Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng” có nghĩa là những người đang sống trong thuận cảnh hãy nghĩ đến những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn mà an ủi, khích lệ, và chung mang những gánh nặng của các anh chị em cùng Cha của mình. “Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu” có nghĩa là những người đang thu thập tài vật trong thế gian cho mọi nhu cầu vật chất đừng để lòng bị ràng buộc với của cải vật chất. Hãy dùng chúng như là những phương tiện Chúa ban để mình có thể hầu việc Chúa được kết quả càng hơn.

Câu 31: Mọi sự trong thế gian là được Chúa ban cho để giúp cho con dân Chúa tồn tại trong thế giới vật chất và hoàn thành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. Vì thế, con dân Chúa không nên lạm dụng bất cứ sự gì, cũng không nên say mê bất cứ sự gì. Con dân Chúa sử dụng mọi sự cách hợp lý và hợp pháp.

Từ câu 32 đến câu 34: Người độc thân có nhiều thời gian để phụng sự Chúa. Người có gia đình phải dành thời gian để làm tròn bổn phận vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, và cha mẹ đối với con cái. "Những việc thuộc về thế gian" là những việc cần thiết cho nhu cầu vật chất của gia đình. Đó là những việc làm phải lẽ nhưng lại lấy bớt đi thời gian làm những việc thuộc linh.

Câu 35: Phao-lô không có ý chê bai những người lập gia đình và đề cao những người sống độc thân. Ông chỉ nêu lên thực tế khác nhau về cuộc sống của người độc thân và người có gia đình. Người sống độc thân đương nhiên có nhiều thì giờ cho sự phụng sự Chúa hơn là người có gia đình.

Từ câu 36 đến câu 38: Tất cả những người đồng trinh dù là nam hay nữ, nếu nhận thấy mình có nhu cầu về tình dục, không thể tiếp tục sống độc thân, thì hãy kết hôn. Sự kết hôn không phải là tội lỗi, miễn là kết hôn với người trong Chúa. Còn ai nhận thấy mình không có nhu cầu về tình dục, có thể tiếp tục đồng trinh, thì cứ sống độc thân. Người kết hôn làm tốt, vì giữ cho mình không phạm tội tà dâm. Người không kết hôn làm tốt hơn, vì có nhiều thì giờ để phụng sự Chúa.

Câu 39 và 40: Phao-lô nhắc riêng về trường hợp phụ nữ có chồng. Vợ bị ràng buộc với chồng theo luật pháp của Chúa nên không thể tùy ý ly dị chồng, theo luật pháp của loài người. Sau khi chồng chết thì vợ được tự do lấy chồng khác, miễn là người trong Chúa. Nhưng nếu ở độc thân được thì tốt hơn. Vì ở độc thân thì có nhiều thời gian để phụng sự Chúa, chỉ dưới quyền Chúa, không bị dưới quyền chồng.

Thưa Cha, qua các câu Thánh Kinh trên đây, con hiểu rằng, việc sống độc thân hay kết hôn là sự tự do lựa chọn của mỗi con dân Chúa. Để tránh phạm tà dâm thì đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng. Nhưng ai có thể sống độc thân thì nên sống độc thân. Vì người độc thân có nhiều thì giờ để phụng sự Chúa.

Con cầu xin Cha ban cho mỗi con dân của Ngài, dù là độc thân hay có gia đình, đều khôn sáng và nhiệt tình, biết tận dụng thời gian để tham gia các linh vụ của Hội Thánh trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
08/05/2023


Bùi Văn Vũ
09/05/2023 21:09

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống của Ngài ban cho con, để trong đời sống thế gian đầy thật giả, trắng đen thì con có Lời Ngài làm tiêu chuẩn, là Ánh Sáng dẫn bước con đi. Thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 7:25-40. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trên mỗi bước đường của con, con đi đâu, làm gì, làm như thế nào? Thì con được Đức Thánh Linh dạy dỗ qua Thánh Kinh, hoặc qua Đức Thánh Linh phán dạy trực tiếp qua tâm thần. Tuy nhiên, trong đời sống của con, có nhiều điều xảy ra không chép trong Thánh Kinh, thì Ngài dùng người chăn là người mà Chúa đặt để chăn dắt bầy chiên của Ngài để khuyên lơn dạy dỗ chúng con. Như trong thời kỳ cuối cùng này, người chăn của chúng con được Đức Thánh Linh cảm động để hướng dẫn các anh chị em chúng con tới một vùng quê sống tự cung tự cấp, chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn sắp tới.

Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, những lời dạy dỗ của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa không phải lời phán truyền từ Chúa, mà bởi sự khôn sáng mà Chúa ban cho ông trong chức vụ là một sứ đồ, một trưởng lão để chăm sóc và dẫn dắt con dân Chúa, khi mà con dân Chúa thời đó đang sắp xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn. Con hiểu rằng, đây là lời khuyên làm điều này tốt hơn điều kia chứ không phải được làm điều này mà không được làm điều kia.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người đồng trinh là người chưa từng quan hệ tình dục. Một người độc thân là người đang không có vợ hoặc chồng, người độc thân có thể là người đã li dị, người góa bụa hay cũng có thể là người đồng trinh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi thấy sự khủng hoảng, bách hại sắp tới ông Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rằng:

* Những ai đang sống độc thân, nhất là những người đồng trinh mà đứng vững vàng, được ơn, năng lực từ Chúa ban cho để không phạm tội tà dâm thì người ấy cứ ở vậy để hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh của Ngài, họ có toàn thời gian để hầu việc Ngài mà không bị phân tâm. Bởi họ không phải bận tâm chăm lo việc của đời này, như chăm sóc gia đình, con cái...

Nhưng ai không được ơn trong việc giữ không phạm tội tà dâm thì họ cứ lập gia đình, điều đó không phạm tội với Chúa miễn là người chồng, người vợ trong Chúa, bởi sự sống độc thân là sự ban ơn theo ý muốn của Chúa.

* Những người đã lập gia đình thì đừng tìm cách bỏ vợ, những người vợ hãy làm đẹp lòng chồng, những người chồng hãy làm đẹp lòng vợ. Con hiểu rằng, một đời sống hôn nhân theo đúng Lời Ngài sẽ chiếu ra sự vinh quang của Chúa ở giữa thế gian và là thức hương thơm dâng lên Chúa.

* Ông Phao-lô khuyên chung cho những người đã có gia đình và độc thân.

"Những người có vợ hãy nên như những người không có"
Con hiểu rằng, những người không có vợ thì họ dành thời gian nhiều cho việc hầu việc Chúa, là những việc mà kết quả còn lại đời đời. Những người đã có vợ đừng chỉ vui hưởng hạnh phúc vợ chồng, mà hãy cùng nhau vui hưởng niềm vui trong sự hầu việc Chúa trong những ngày ngắn ngủi trên đất này.

"Những người khóc hãy nên như những người không khóc"
Con hiểu rằng, trong thế gian này mỗi người sẽ có những đau thương mất mát, như mất người thân không tin Chúa, như cha mẹ, con cái không sống theo Lời Chúa và bị dứt thông công, hoặc họ đang trong cơn khó khăn hoạn nạn. Họ hãy gạt đi sự đau buồn mà vững vàng, quay trở lại hầu việc Chúa.

"Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng"
Con hiểu rằng, những người vui mừng là những người đang sống trong thuận cảnh, thì hãy nghĩ đến những người ốm đau bệnh tật, khó khăn hoạn nạn mà gánh vác cho nhau.

"Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu"
Con hiểu rằng, những người mua là những người giàu có, sở hữu nhiều của cải vật chất, thì đừng đặt lòng, phụ thuộc vào của cải đó, mà hãy dùng những của cải đó cho công việc nhà Chúa.

"Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi"
Con hiểu rằng, "lạm dụng" là dùng quá nhu cầu cần thiết. Khi ở thế gian này, ai cũng cần những thứ của thế gian, đó cũng là những thứ mà Chúa ban cho loài người. Nhưng chớ nên lạm dụng, nghiền nghiện những thứ ở thế gian mà hãy hướng về những thứ trên trời, vì hình trạng thế gian cũng sẽ nhanh chóng qua đi.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Đoạn Thánh Kinh hôm nay là bức thư của ông Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng giá trị còn đến tận thời nay của chúng con. Nhất là chúng con cũng đang bước vào những thời kỳ khủng hoảng về kinh tế, chính trị, khủng hoảng do thiên tai, bởi đây là thời kỳ cuối kế tiếp Kỳ Tận Thế mà Chúa hình phạt thế gian. Mỗi một ngày, con thấy thời gian trôi qua thật nhanh, con biết rằng, chúng con cũng không còn mấy thời gian trên đất này nữa. Xin Chúa ban cho chúng con ai nấy đều biết tận dụng thời gian ngắn ngủi này để sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh của Ngài dù chúng con đang độc thân hay đã có gia đình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
09/05/2023 21:24

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Cha được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 7:25-40. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 25 và 26: "Những người đồng trinh" là những người nam và nữ chưa từng có quan hệ tình dục với ai. Phao-lô cho biết những lời sau đây của ông dành cho những người đồng trinh không phải là lời Chúa truyền, nhưng ông khuyên trong tâm tình của một người nhận được ơn thương xót của Chúa và hết lòng sống cho Chúa. "Bởi cơn khủng hoảng gần đến" là cuộc bách hại Hội Thánh của chính quyền La Mã vào năm 64, kéo dài đến năm 96. Vì Phao-lô biết Hội Thánh sắp gặp cơn bách hại lớn nên ông khuyên những người còn đồng trinh thì cứ ở vậy để chuyên tâm hầu việc Chúa.

Câu 27 và 28: Phao-lô khuyên con dân Chúa đã có vợ thì đừng vì những khó khăn sắp xảy đến mà tìm cách ly dị vợ, còn những ai chưa có vợ thì đừng lấy vợ. Nhưng nếu một người nam hay nữ đồng trinh muốn kết hôn thì không phạm tội gì. Tuy nhiên, người có gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn về xác thịt hơn là những người độc thân, như sự chăm sóc gia đình, làm việc kiếm sống, trốn chạy sự bách hại... Sự nặng lòng Phao-lô nói ở đây là nặng lòng khi nhìn những người thân yêu của mình phải chịu cực khổ, bách hại.

Từ câu 29 đến câu 31: "Thì giờ còn lại ngắn ngủi" tại thời điểm Phao-lô viết thư này là không còn bao lâu nữa cơn bách hại của chính quyền La Mã sẽ xảy đến. Đối với con dân Chúa ngày nay thì không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến. Vì thời gian còn lại ngắn ngủi nên Phao-lô khuyên những người có vợ hãy cùng vợ chăm lo phụng sự Chúa hơn là lo vui hưởng tình yêu vợ chồng. "Những người khóc hãy nên như những người không khóc" nghĩa là những người đang rơi vào nghịch cảnh thì cũng bằng đức tin cố gắng nhẫn nại, kìm nén sự đau buồn, hết sức hầu việc Chúa và trông cậy vào sự giải cứu của Chúa. "Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng" nghĩa là những người đang sống trong thuận cảnh thì nhớ đến các anh chị em của mình ở khắp nơi đang chịu những hoạn nạn mà hết lòng cầu thay, giúp đỡ, an ủi, khích lệ. "Những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu" nghĩa là những người đang thu thập tài vật trong thế gian để phục vụ cuộc sống thì đừng để lòng hướng về những tài vật ấy, mà hãy tận dụng chúng để phụng sự Chúa, vì vốn dĩ mọi vật trong thế gian rồi cũng qua đi.

Từ câu 32 đến câu 34: Những người đã kết hôn thì có bổn phận chăm lo cho người bạn đời của mình. Nếu có con thì phải chăm lo cho con. Vì thế, người đã kết hôn không thể dành trọn thời gian và tâm sức hầu việc Chúa như người đồng trinh.

Câu 35: Phao-lô nói rõ những lời khuyên của ông là vì ích lợi chung cho nhà Chúa và cho riêng mỗi người chứ không phải ông tôn cao sự độc thân. Đặc biệt là trong hoàn cảnh Hội Thánh sắp gặp cơn bách hại lớn. Thưa Cha, khi viết đến đây thì con nhớ đến các bộ phim về những đoàn người Do-thái bị đưa đến những trại tập trung trong Thế Chiến II, những cảnh chia ly tử biệt thật xót xa!

Từ câu 36 đến câu 38: Phao-lô khuyên những ai thấy mình có nhu cầu về tình dục thì cứ kết hôn. Sự kết hôn không phải là phạm tội. Còn những ai không có nhu cầu về tình dục, có năng lực sống giữ sự đồng trinh, thì cứ sống độc thân hầu việc Chúa. Người kết hôn làm tốt vì tránh phạm tà dâm, người sống độc thân làm tốt hơn là vì có nhiều thời gian hầu việc Chúa hơn.

Câu 39 và 40: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô dành riêng cho người nữ có chồng trong Chúa. Theo luật của Chúa thì người vợ phải ràng buộc với chồng cho đến khi người chồng chết. Vì thế, người vợ không thể ly dị chồng theo luật pháp của thế gian. Nếu chồng nàng chết thì nàng có thể tái hôn. Nhưng Phao-lô khuyên người nữ ấy cứ ở độc thân phụng sự Chúa thì có phước hơn. Người nữ độc thân thì không phải vướng bận chuyện gia đình và không ở dưới quyền chồng nên có nhiều thời gian và cơ hội phụng sự Chúa hơn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng giúp con dân Ngài dù độc thân hay có gia đình đều nhận thức được cách rõ ràng ngày Chúa đến đã gần, để mỗi người biết tận dụng thì giờ còn lại hầu việc Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
09/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
09/05/2023 23:09

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì cơ hội, thời giờ Ngài ban cho con để con được suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại những sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Phao-lô trung tín trong chức vụ Chúa giao cho ông, bởi ông đã nhận được sự thương xót của Chúa. Bởi sự trung tín trong chức vụ mà Phao-lô có bổn phận đưa ra lời khuyên cho con dân Chúa trong hoàn cảnh thời bấy giờ, là không nên lấy vợ, lấy chồng, mà cứ ở vậy là tốt. Vì cơn khủng hoảng gần đến, là cơn bách hại Hội Thánh của đế quốc La-mã sắp xảy ra. Qua bài chú giải của người chăn thì con được biết rằng, cơn bách hại sẽ diễn ra sau 8 năm nữa kể từ khi thư này được viết, bắt đầu với Hoàng Đế Nê-rô từ năm 64, và kéo dài cho đến năm 96 bởi Hoàng Đế Đô-mi-tiên.

Phao-lô đưa ra lời khuyên cho những người đồng trinh cứ ở vậy thì tốt, nhưng ai đã có gia đình thì cũng đừng tìm cách rời bỏ vợ chồng mình. Những ai chưa có vợ thì đừng kiếm vợ, nhưng nếu kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Phao-lô không có ý đề cao việc ở độc thân, nhưng ông khuyên bởi tình yêu thương trong ông, vì sự ích lợi cho con dân Chúa, ông không muốn họ phải lo lắng gì, vì ông biết những người có gia đình sẽ thêm lên sự khó khăn trong xác thịt, vì phải chăm sóc, lo lắng cho gia đình mình, và bớt đi thời gian chăm lo những sự thuộc về Chúa.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này cũng có ý giống phân đoạn trước ở chỗ: "Mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 7:24b). Phao-lô khuyên, ai có nhu cầu thì hãy kết hôn, làm điều người ấy muốn mà chẳng phạm tội gì, còn ai đứng vững vàng, trong lòng không có nhu cầu nhưng có năng lực trên ý chí của mình, quyết giữ sự đồng trinh thì cứ giữ, và như vậy là tốt hơn. Vợ chồng thì được ràng buộc với nhau bởi luật pháp, cho đến khi một trong hai người qua đời, thì được tự do kết hôn với người trong Chúa mà mình muốn. Nhưng Phao-lô khuyên người nữ nếu chồng qua đời, cứ ở vậy thì có phước hơn vì không phải ở dưới quyền chồng, người ấy được thuận tiện mà tự do hầu việc Chúa.

Thưa Cha, con được biết trong cơn bách hại lớn của Hội Thánh mà Phao-lô gọi là cơn khủng hoảng gần đến, thì Sứ Đồ Phao-lô, Sứ Đồ Phi-e-rơ và nhiều con dân Chúa khác đã bị giết chết trong năm 65. Còn Sứ Đồ Giăng thì bị lưu đày trên đảo Bát-mô vào năm 95. Nhìn vào lịch sử con thấy rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nếu chịu vâng theo lời khuyên của Phao-lô thì sẽ có phước thay, vì họ tránh được những sự khó khăn trong xác thịt khi kết hôn. Tránh được sự khó khăn khi trốn chạy, tránh được cảnh đau lòng khi chứng kiến vợ, hay chồng, hay con cái mình bị bách hại.

Nhưng ai ở trong hôn nhân thì cũng nhận được lời khuyên "những người có vợ hãy nên như những người không có", nghĩa là dù có vợ, có chồng cũng đừng chỉ lo vui hưởng đời sống riêng của vợ chồng mà hãy cùng nhau hết lòng hầu việc Chúa. Người có sự đau buồn hãy bởi đức tin và sự trông cậy vào Chúa mà thôi đau buồn, người sống trong thuận cảnh, vui mừng hãy nghĩ đến sự khó khăn, đau buồn của anh chị em mình mà an ủi, khích lệ, đừng chỉ biết nghĩ đến niềm vui của mình thôi. Người có của cải, vật chất hãy đừng trông cậy vào những vật mình sở hữu, đừng lạm dụng những thứ thuộc về thế gian, vì những sự đó đang qua đi, sẽ chẳng còn lại gì. Hết thảy hãy cùng nhau chuyên tâm hầu việc Chúa vì "thì giờ còn lại ngắn ngủi". Nếu ai nấy vâng theo lời khuyên của Phao-lô, hết lòng hướng về Chúa thì dù cơn bách hại dữ dội có mang lại sự mất mát, đau lòng thì họ vẫn có niềm hy vọng trong đời sau, được hưởng sự phước hạnh đời đời trong Chúa.

Thưa Cha, ngày nay con cũng đang sống trong thời kỳ sau rốt, khi mà mỗi ngày trôi qua thì Ngày của Chúa lại đến mỗi lúc một gần hơn. Con cảm tạ Cha đã ban cho con được ở trong Hội Thánh Ngài, được chăn dắt bởi người hết lòng yêu kính Chúa, có những sự hướng dẫn kịp thời cho con dân Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện con và các anh chị em cùng Cha của con, luôn ghi nhớ rằng "thì giờ còn lại ngắn ngủi", để chúng con luôn biết hướng về Chúa, tận dụng thời gian cho các linh vụ Ngài ban cho chúng con, và không bị phân tâm bởi những điều thuộc về thế gian. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/05/2023


Lâm Việt Thành
10/05/2023 07:20

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 7:25-40.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Trước đó, Phao-lô đã khuyên con dân Chúa nên kết hôn để tránh sự tà dâm, đó là lời khuyên chung. Lần này, Phao-lô khuyên rõ ràng và chi tiết hơn trong một trường hợp khác và một hoàn cảnh cụ thể khác.

Tùy vào trường hợp và hoàn cảnh mà Chúa sẽ bày tỏ cho mỗi người biết nên làm gì. Phao-lô khuyên con dân Chúa về việc nếu có thể ở được một mình thì nên ở vậy để hầu việc Chúa là tốt. Nhưng việc ở một mình là ơn đặc biệt Chúa ban cho, không thể tự mình bằng sức riêng. Nếu theo ý riêng để hầu việc Chúa thì đời sống còn khốn khổ hơn. Vì trong hoàn cảnh cụ thể đó, con dân Chúa cần dành nhiều thời gian và công sức cho sự hầu việc Chúa nên Phao-lô dành lời khuyên cho những người độc thân để họ biết rõ mình nên làm gì là tốt nhất.

Đối với những người đã có gia đình thì ông cũng có lời khuyên dành cho họ. Người có gia đình thì cần dành thời gian chăm sóc cho gia đình mình nhưng cũng biết nghĩ đến việc Chúa. Việc chăm sóc gia đình là việc cần làm nhưng không nên chăm lo vì lợi riêng của gia đình mình mà không nghĩ đến việc của Chúa.

Phao-lô khuyên con dân Chúa không để sự gì ràng buộc mình, mỗi người cần biết bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa và với việc của Chúa. Cách để sống tốt nhất cho mình và gia đình mình là mình sống cho Chúa.

Chúa cũng ban cho và dùng sự khôn sáng của người chăn và trưởng lão để hướng dẫn và dạy dỗ con dân Chúa trong từng trường hợp. Chúa sẽ qua người chăn dắt của Chúa chỉ dạy cho con dân Chúa biết mình nên làm gì tốt nhất trong từng việc cụ thể. Vì đó không phải là tội, không sai nghịch Lời Chúa, mỗi người có quyền tự do lựa chọn, nhưng kết quả của người vâng theo chắc chắn sẽ tốt hơn.

Thưa Cha, con học được rằng:

Mọi sự con cần làm theo ý Chúa, không tự làm theo ý riêng. Nếu theo ý riêng sẽ dễ dàng phạm tội và lui đi trong đức tin.

Con cần làm tròn bổn phận người chồng của mình khi con có gia đình. Không chăm về lợi riêng nhưng cần làm tròn các bổn phận, xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Việc xây dựng gia đình riêng cũng là theo ý Chúa, vì việc chăm sóc thuộc linh và thuộc thể cho vợ và con cũng là sự hầu việc Chúa. Khi làm tốt việc đó rồi thì cũng cần ưu tiên hầu việc Chúa.

Trong mọi hoàn cảnh, con vẫn làm tốt và hoàn thành các việc bổn phận ở thế gian trong việc kiếm sống, học tập, làm việc. Nhưng cần ý thức được mình cần sốt sắng trong sự hầu việc Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
10/05/2023


Bùi Quốc Huy
11/05/2023 04:08

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 như sau:

Con hiểu rằng, vào lúc Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì Hội Thánh sắp bị một cơn bách hại lớn từ đế quốc La-mã. Vậy nên, ông khuyên những người đồng trinh cứ ở vậy mà không cần phải kết hôn. Nhưng nếu người kết hôn thì không phạm tội gì.
Đối với người đã kết hôn thì vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng nhưng họ sẽ có sự gánh nặng, khó khăn khi phải làm tròn bổn phận với vợ/chồng và với con cái.

Con hiểu rằng, một người đã kết hôn thì phải chăm lo cho gia đình của mình, phải làm đẹp lòng gia đình mình. Người ấy có ít thời gian hầu việc Chúa hơn là người còn đồng trinh, người chưa kết hôn. Tuy nhiên cũng có những người đồng trinh, chưa kết hôn lại ít dành thời gian hầu việc Chúa hơn là người đã kết hôn.

Con hiểu rằng, nếu trong lòng một người đồng trinh muốn ở vậy và được Chúa ban năng lực thì người ấy sẽ giữ được và là một việc làm tốt.

Con hiểu rằng, người chồng còn sống bao lâu, thì người vợ phải ràng buộc với chồng. Nếu chồng chết thì vợ được tự do, người muốn kết hôn với ai tùy ý miễn là con cái Chúa. Theo Phao-lô thì người vợ cứ ở vậy thì có phước hơn vì họ sẽ có thời gian hầu việc Chúa nhiều hơn, họ sẽ làm những việc họ thích không nghịch lại Lời Chúa mà không phải hỏi ý chồng.

Con hiểu rằng, ngày Đấng Christ đến đã rất gần, con dân Chúa đang sống độc thân có thể chọn sống như vậy hoặc kết hôn là tùy vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Nếu họ được Chúa ban năng lực để không phạm tà dâm thì họ cứ ở vậy, nếu không thì họ nên kết hôn để tránh phạm tà dâm.

Con cảm tạ Chúa vì qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được sự làm đẹp lòng gia đình riêng của mình cũng là một hình thức hầu việc Chúa. Con phải tận dụng thì giờ để vừa làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình, đồng thời tích cực tham gia vào các linh vụ của Hội Thánh. Con biết với sức của mình con khó mà làm tốt được cả hai việc cùng lúc, nhưng con tin khi lòng con muốn thì Chúa sẽ ban năng lực để con làm tốt cả hai. Nguyện xin Chúa giúp con làm được. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
11/05/2023


Trần Hữu Tường
13/05/2023 15:36

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 7:25-40 như sau:

1. Bởi cơn khủng hoảng gần đến là sự Hội Thánh sắp bị đế quốc La Mã bách hại nên Phao-lô khuyên những người con dân Chúa đồng trinh tại Cô-rinh-tô nên ở vậy là tốt hơn vì nếu kết hôn sẽ gặp nhiều khó khăn phải lo cho gia đình khi cơn bách hại xảy đến. Lời khuyên này cũng phù hợp với con dân Chúa hiện tại khi không còn bao lâu nữa Chúa sẽ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, những con dân Chúa còn đồng trinh nếu ở vậy được để hầu việc Chúa thì tốt hơn.

2. Phao-lô khuyên những người có vợ hãy nên như người không có nghĩa là vợ chồng cùng nhau tận dụng thời gian để hầu việc Chúa hơn là chỉ lo hưởng thụ đời sống vợ chồng.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy dùng những vật ở thế gian này Chúa ban để hầu việc Chúa chứ đừng say mê thế gian và những vật ở thế gian này.

4. Phao-lô khuyên những người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa như các linh vụ trong Hội Thánh, còn những người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian nghĩa là làm tròn bổn phận của người chồng hay vợ ở trong gia đình và bổn phận của một người ở ngoài xã hội.

5. Phao-lô khuyên rằng nếu những người đồng trinh vẫn có nhu cầu thì họ hãy kết hôn còn những ai đồng trinh mà không có nhu cầu và lòng đã quyết ở vậy thì điều đó là tốt. Người không kết hôn thì có phước hơn vì có nhiều thời gian hầu việc Chúa trong các linh vụ, việc lành trong các linh vụ thì có giá trị hơn so với các việc lành trong bổn phận đối với gia đình và xã hội.

6. Sau cùng, Phao-lô khuyên những người vợ phải sống theo luật pháp của Chúa là chỉ được ly dị với chồng nếu người chồng phạm tội ngoại tình hoặc phạm tội mà không ăn năn bị Hội Thánh dứt thông công. Còn nếu chồng chết thì người vợ được tự do tái hôn miễn là lấy chồng ở trong Chúa. Nhưng Phao-lô khuyên người phụ nữ góa chồng ở vậy thì tốt hơn vì không vướng bận việc chồng con và có nhiều thời gian hầu việc Chúa.

Bài học con áp dụng:

Con là người đã có gia đình nên con sẽ gắng sức làm tròn bổn phận của mình đối với vợ và con của mình, và cùng vợ tận dụng thời gian để làm tốt những linh vụ mà vợ chồng con tham gia.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức, thêm sự khôn sáng cho con để con hoàn thành tốt bổn phận Chúa giao. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
13/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
13/05/2023 22:48

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 7:25-40. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Thưa Cha, lấy kinh nghiệm của một người trưởng lão với nhiều năm kinh nghiệm phụng sự hầu việc Chúa, trải qua nhiều sự đau đớn cả thuộc thể đến thuộc linh, Phao-lô khuyên những người đồng trinh là những người chưa từng quan hệ rằng hãy cứ sống độc thân để hầu việc Chúa vì ông biết có cơn khủng hoảng bách hại con dân Chúa gần đến, nếu như họ kết hôn sẽ khổ cho họ và những người thân trong gia đình. Đọc và suy ngẫm câu Thánh Kinh này, con càng thương những người trưởng lão những người ngày đêm lo lắng và muốn mang đến sự tốt nhất cho mỗi một con dân Chúa.

Thưa Cha, những người bị ràng buộc với vợ mình là những người đã kết hôn rồi, thì phải sống chung với nhau trừ khi đối phương phạm tội ngoại tình hoặc là phạm tội mà không ăn năn, còn những người chưa bị ràng buộc Phao-lô khuyên họ không kết hôn. Lời khuyên không kết hôn là vì thời điểm đó con dân Chúa bị bách hại một cách khủng khiếp.

Thưa Cha, sự lo lắng của Phao-lô cho thuộc thể của những người nam hay người nữ đồng trinh, họ muốn kết hôn thì họ không phạm tội với Chúa, nhưng nếu kết hôn thì họ sẽ mang gánh nặng thuộc thể trên bản thân như là gánh nặng phải chăm sóc, làm việc để nuôi gia đình, trốn tránh những kẻ bách hại, ông không muốn họ phải bận lòng về những gánh nặng đó, nên lời khuyên của ông là rất đúng với thời điểm đó.

Thưa Cha, mỗi người đã có gia đình thì nên như không có, là vì mỗi người có gia đình ngoài thời gian hầu việc Chúa thì còn phải chăm lo cho thuộc thể, chăm sóc con cái làm việc kiếm sống, nhưng không thể vì những sự đó mà quên mất mình phải hầu việc nhà Chúa, là bổn phận lớn nhất. Mỗi người ở trong điều kiện hoàn cảnh tốt, thì phải biết san sẻ gánh nặng buồn thay cầu thay và san sẻ những sự mình đang có cho những anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con càng biết con cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình nhỏ của con, con cũng thấm dầm hơn về tình yêu của những người được Chúa đặt để chăm sóc từ thuộc thể đến thuộc linh cho con.

Con học được rằng:

Đời sống thuộc thể con cần phải làm việc chăm chỉ để chăm sóc con nhỏ của con, để không làm gánh nặng cho người khác, nhưng con không vì thuộc thể mà phải chạy theo thế gian, những sự con có được là Chúa ban cho con, nên hầu việc Chúa hướng lòng về Chúa mới là sự con phải đặt lên trên hết.

Dù là lời khuyên của trưởng lão không làm theo cũng không phạm luật pháp của Chúa, nhưng con cần có tấm lòng lắng nghe và sốt sắng làm theo lời hướng dẫn.

Chăm lo chu toàn gia đình, chăm sóc con cái và sống đẹp lòng người thân của con cũng là đang hầu việc Chúa, nên con cần cẩn thận hết lòng mà hoàn thành tốt bổn phận trách nhiệm của con.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con hoàn thành tốt bổn phận, trách nhiệm của con. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong tâm trí con để nhắc nhở hướng dẫn soi sáng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
13/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
14/05/2023 00:32

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 như sau:

1. Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người đồng trinh nên ở vậy thì tốt hơn, vì cơn khủng hoảng gần đến, tức là cơn bách hại Hội Thánh gần đến. Phao-lô nói về sự khó khăn về xác thịt là những gánh nặng về gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, khi họ phải trốn chạy những kẻ bách hại. Ông cũng không muốn họ phải nặng lòng, vì những ngày sắp tới sẽ có sự khốn khổ xảy ra khi Hội Thánh bị bách hại. Mặc dù lời khuyên của Phao-lô không phải là mệnh lệnh của Chúa, nhưng nếu người nào vâng theo, thì người ấy sẽ nhận được ơn phước Chúa ban. Vì người ấy đã vâng phục và tôn trọng người có thẩm quyền mà Chúa đặt để trong Hội Thánh.

2. Lời khuyên của Phao-lô nói đến thời gian còn lại để hầu việc Chúa của mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh rất ngắn ngủi, vì ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần, vậy nên những người đang có gia đình "hãy nên như những người không có". Khi còn có cơ hội thì hãy dành nhiều thời gian cho Chúa và tận dụng những tháng ngày còn lại của đời mình, để vợ chồng cùng nhau tích cực hầu việc Chúa.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy dùng những gì ở thế gian này mà Chúa ban cho, làm phương tiện để hầu việc Ngài và làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn. Chứ không say mê, đắm chìm vào những thứ ở thế gian mà không còn tình yêu dành cho Chúa, cũng như quên đi mục đích sống mà Chúa đã định sẵn cho mỗi một người. Vì hiện trạng của thế gian này đang qua đi, khi mọi nhu cầu thuộc thể, mọi vật chất ở thế gian con dân Chúa đều phải bỏ lại trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

4. Phao-lô nói đến những ai không kết hôn thì hãy chăm lo những việc thuộc linh sao cho đẹp lòng Chúa, còn những ai đã kết hôn thì hãy làm tròn bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ mà Chúa đã đặt để. Và chăm lo, vun vén gia đình sao cho đẹp lòng nhau, vì người vợ hoặc chồng làm tốt những việc đó thì cũng là hầu việc Chúa.

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần, vậy nên con phải biết tận dụng thời gian, sức khỏe, và những tháng ngày còn lại của con để cùng với chồng tích cực hầu việc Ngài. Vì con hiểu rằng chúng con không còn sống vì chính mình nữa, mà sống vì Chúa, vì anh chị em cùng Cha của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức và sự khôn sáng trên con, để con hoàn thành tốt những linh vụ mà con đang làm, cũng như những linh vụ sắp tới.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được hôn nhân phước hạnh trong Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
13/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
19/05/2023 06:00

I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 7:25-40.

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.

Thưa Cha, câu 26 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói “bởi cơn khủng hoảng gần đến” có nghĩa là vào thời điểm đó sự bách hại Hội Thánh sẽ xảy ra nên ông khuyên con dân Chúa cứ ở độc thân thì tốt, vì sẽ không vướng bận gia đình, con cái. Thưa Cha, con thấy rằng vào thời điểm hiện này cũng vậy sẽ có những sự khó khăn sắp đến trước khi bảy năm đại nạn xảy ra. Và qua người chăn, Chúa cũng đã dùng các anh chị em ở Đông Viên chuẩn bị cho những sự khó khăn sắp tới. Con cảm tạ ơn Cha.

28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.

Thưa Cha, câu 28 con hiểu rằng các anh chị em kết hôn hay các anh chị em không kết hôn thì không có gì phạm tội, nhưng nếu kết hôn thì sẽ có những sự khó khăn về phần xác thịt như là về đời sống gia đình, bận rộn mọi bề về con cái, chăm lo cuộc sống gia đình về thuộc thể… Nhưng Sứ Đồ Phao-lô nói không vì những khó khăn đó mà nặng lòng.

29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;

Thưa Cha, câu 29 con được hiểu rằng thời kỳ ngắn ngủi mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến là sự bách hại Hội Thánh lúc bấy giờ đã gần đến, ông khuyên con dân Chúa những người có vợ hãy nên như người không có vợ có nghĩa là bởi sự bách hại sắp đến ông khuyên hãy cùng nhau trong việc hầu việc Ngài, sống cho Ngài, rao truyền sự cứu rỗi, đừng quan tâm nhiều về sự vui hưởng chuyện vợ chồng.

Bài học con học được:

Thưa Cha, trong thời kỳ cuối cùng này con hiểu rằng các anh chị em độc thân nếu không thể ở độc thân được, thì kết hôn để không cho Sa-tan có cơ hội cám dỗ mà phạm tội tà dâm.

Thưa Cha, với con nhận thấy rằng Ngài đã thánh hóa trên con người xác thịt của con, vì trước đây sự thôi thúc tà dâm trong con, con không thể kiềm chế nó được, nó cứ thôi thúc con phạm tội tà dâm không thể nào cưỡng lại được. Nhưng bởi quyền năng của Ngài đã thánh hóa con từ khi con tin nhận Ngài, con không còn bị thôi thúc đó nữa, đây thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng mà con cũng không thể giải thích được, cũng giống như một sự tan biến gì đó trống không ở trong lòng, chỉ khi tự con cố ý phạm tội trở lại mà thôi, chứ sự thôi thúc tà dâm để phạm tội trong con không còn nữa. Thưa Cha, con thấy rằng đây là sự thánh hóa của Ngài, chứ con không thể tự mình mà kiềm chế hay làm gì được để không phạm tội tà dâm, như khi xưa vẫn đang sống trong tội, chưa được Ngài tha tội.

Thưa Cha, con hiểu rằng thì giờ đã đến gần, chương trình và ý định của Ngài sắp được ứng nghiệm, mà còn bao nhiêu người Việt Nam họ không biết gì về sự sắp xảy đến này. Nguyện xin Cha mở lòng mở trí cho người dân Việt để họ tin nhận Tin Lành được giảng dạy qua các trang mạng của Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
19/05/2023


Lê Minh Dương
20/05/2023 11:53

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn

25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 7:25-40. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng Phao-lô muốn khuyên những người độc thân, những người có gia đình cách sống làm sao để có thể thuận tiện hầu việc Chúa, có thể sống thánh khiết trước cơn bách hại gần kề.

Thưa Cha, ở câu 25, 26 con hiểu rằng, về một người đồng trinh ông không có lời Chúa truyền, nhưng ông muốn nói với họ trong tư cách của một sứ đồ, trưởng lão, của một anh chị em cùng Cha, của một người sống trung tín bởi ơn thương xót của Chúa để khuyên họ rằng, họ cứ ở như vậy thì tốt hơn, vì cơn bách hại gần kề. Dù Phao-lô nói đây là lời khuyên của ông nhưng trên tư cách của một sứ đồ, một trưởng lão là con dân Chúa nên vâng theo, và xem đó như là Lời của Chúa dành cho mình để mình làm theo. Và rõ ràng, lời khuyên của Phao-lô rất hợp tình, hợp lý trong bối cảnh xã hội như vậy.

Thưa Cha, Phao-lô nói trong câu 29 rằng, "thì giờ còn lại ngắn ngủi", con hiểu rằng, ý ông nói đó là sự bách hại Hội Thánh sắp xảy ra, và ông cũng muốn nói rằng đời người là ngắn ngủi giống như hoa nở rồi chóng tàn. Vì thế ông muốn con dân Chúa ai còn độc thân hãy cứ sống độc thân, đừng kiếm vợ, hay đừng lấy chồng. Vì như nếu kết hôn họ sẽ có khó khăn về xác thịt như câu 28 có nói. Thưa Cha, người độc thân thì chăm lo những sự thuộc về Chúa như câu 32 và 34 có nói, vì không phải vướng bận việc vợ chồng hay con cái.

Nhưng việc độc thân phải là sự ban cho của Chúa, vì thế nếu họ không thể ở độc thân thì phải kết hôn như câu 36 có nói. 

Thưa Cha, về những người có vợ, có chồng thì con chú ý đến câu 29:

29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;

Thưa Cha, con hiểu rằng, một người có vợ, có chồng đừng chỉ luôn suốt ngày chăm lo về đời sống vợ chồng mà hãy cùng nhau hiệp một tận dụng thời gian còn lại để hầu việc Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng, người chồng, hay vợ hãy như là một người bạn đồng hành, người giúp đỡ lẫn nhau để hầu việc Chúa một cách đắc lực. Người chồng hay vợ luôn tạo mọi điều kiện để đối phương có thể gần Chúa nhiều nhất có thể.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người đã kết hôn sẽ có sự ràng buộc với vợ với chồng, và họ còn phải chăm sóc con cái khi Chúa ban cho cơ nghiệp. Vì thế thời gian họ dành cho Nhà Chúa để rao giảng Tin Lành, xây dựng và gây dựng Hội Thánh sẽ ít đi. Đặc biệt trong hoàn cảnh Phao-lô nói sắp xảy đến cơn bách hại, những ai có gia đình sẽ có sự khó khăn hơn là những người sống độc thân.

Thưa Cha, bản thân con nay đã lập gia đình, theo như lời khuyên của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là "thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có". Thưa Cha, con hiểu rằng để làm được như vậy, cả vợ lẫn chồng đều phải hết lòng yêu kính Chúa, luôn hướng lòng về Chúa, hướng lòng về những anh chị em cùng Cha, những người thân chưa tin Chúa… Khi chúng con có lòng như vậy, chúng con sẽ biết phải làm gì để có nhiều thời gian nhất để lo cho công việc Nhà Chúa. Vì thì giờ còn lại ngắn ngủi, xin giúp cho con cũng như vợ của con luôn làm đúng như câu "những người có vợ hãy nên như những người không có".

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
20/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ