Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Hôm nay, ngày 10/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Vì sao Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mấy lời trong đoạn 9 này?
2. "Gieo những sự thuộc linh" là gì?
3. Gặt "những sự thuộc thể" là gì?
4. "Quyền ấy" trong câu 12 là quyền gì?
5. "Sống bởi Tin Lành" có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có quan tâm và tiếp trợ nhu cầu thuộc thể cho những người giảng dạy Lời Chúa cho bạn chăng?
2. Luật dâng hiến 1/10 thời Cựu Ước nhằm nuôi sống gia đình những thầy tế lễ và bảo quản Đền Thờ Thiên Chúa. Theo bạn, ngày nay con dân Chúa nên có sự dâng hiến như thế nào cho các linh vụ trong Hội Thánh?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0901-27-quyen-loi-va-su-hy-sinh-cua-su-do-phao-lo-trong-chuc-vu/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
10/05/2023 10:00

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa luôn luôn vì ơn cứu rỗi của Ngài trên đời sống con. Niềm vui con có luôn trong Ngài, Đấng Quyền Năng, Chúa Cao Cả là Cha Chí Thánh.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng, ông có quyền nhận chu cấp về tài chánh từ Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô xem Hội Thánh Cô-rinh-tô là ấn tín rất đặc biệt trong chức vụ sứ đồ của ông. Cô-rinh-tô là thành phố khó truyền giảng Đạo của Chúa, nhưng Phao-lô đã hoàn thành một công việc vĩ đại vì sự cho phép của Chúa. Do đó, ông có quyền được nhận sự chu cấp từ những người ông đã chăm sóc. Vì ông là người đại diện của Đấng Christ, người xứng đáng được mọi người đón tiếp và quan tâm săn sóc. Sứ Đồ Phao-lô cũng có quyền dùng hết thời gian cho chức vụ rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Trong khi các sứ đồ khác không làm việc, họ cần để chu cấp sự cần dùng cho họ vì họ dành trọn thời gian cho công việc của Đức Chúa Trời, thì cả Phao-lô và Ba-na-ba đều dùng chính tay mình làm việc không những chu cấp cho chính mình nhưng còn chu cấp cho người cùng làm việc với họ nữa.

Trước khi trình bày quyền lợi mà người làm chức vụ sứ đồ đáng được thụ hưởng, Sứ Đồ Phao-lô đã dùng hàng loạt câu hỏi để xác nhận địa vị của ông, qua đó bày tỏ rằng chính ông cũng xứng đáng được nhận hưởng các quyền lợi của một sứ đồ, tuy nhiên, ông chẳng từng sử dụng quyền ấy. Trong những quyền lợi mà Sứ Đồ Phao-lô đã nêu lên, gồm có quyền được ăn uống, được lập gia đình, được nhận sự hỗ trợ từ các tín hữu khác. Sứ Đồ Phao-lô cũng đã đưa ra ba lý do để làm luận cứ cho việc ông trình bày quyền lợi của sứ đồ đáng được nhận hưởng sự hỗ trợ từ Hội Thánh của Chúa:

* Thứ nhất, xã hội mặc nhiên quy định những người làm việc, như binh lính, nhà nông, người chăn bầy súc vật phải được hưởng thù lao của công việc mình.

* Thứ hai, luật pháp Môi-se quy định báo đáp thỏa đáng kẻ hầu việc, một nguyên tắc thậm chí được áp dụng cho cả những con vật làm lao động, chẳng hạn như “con bò đang đạp lúa”, huống chi là con người.

* Thứ ba, chính Chúa cũng truyền dạy nguyên tắc cấp dưỡng cho những người rao truyền Tin Lành để họ được nuôi sống bởi Tin Lành.

Lạy Chúa, kinh nghiệm lao động hằng ngày dạy chúng con rằng, một người lao động xứng đáng nhận công giá của mình. Nếu một người được gọi nhập ngũ, chính phủ phải trả lương và cung cấp một lượng nhu cầu nào đó cho người ấy. Người trồng nho sẽ ăn trái nho, giống như người chăn chiên hoặc chăn đàn gia súc có quyền dùng sữa từ bầy của mình. Từ đó, chúng con có thể hiểu rằng chúng con, những người làm công cho Chúa có quyền mong đợi lợi ích do Chúa ban cho sức lao động của chính chúng con.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời là lời bảo đảm chắc chắn cho những ai vâng theo tiếng Chúa kêu gọi để trở nên người rao giảng Tin Lành. Thông thường, chính vì mối băn khoăn trước vấn đề cơm áo gạo tiền là rào cản lớn nhất khiến cho nhiều người đã chần chừ không dám dấn thân ra đi để trở nên những đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa hễ ai nhận được sự kêu gọi đặc biệt của Chúa thì hãy mạnh dạn bước đi, và tin vào Lời Chúa hứa là sẽ “được nuôi mình bởi Tin Lành”. Và đây cũng là lời nhắc nhở cho Hội Thánh Chúa thấy được trách nhiệm của Hội Thánh trong việc cảm thông, quan tâm đúng đắn đến nhu cầu của những đối tượng đã vâng theo tiếng Chúa kêu gọi để trở nên những người chuyên tâm rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên
10/05/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
10/05/2023 16:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con được thêm sự hiểu biết về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được nêu lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh suy ngẫm hôm nay như sau:

Con hiểu những câu hỏi trên đây của Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là vì có một số giáo sư giả đã bác bỏ thẩm quyền chức vụ sứ đồ của Phao-lô, họ đã phủ nhận sự rao giảng của Phao-lô. Nên Phao-lô viết những lời này để bênh vực chức vụ của ông.

Thưa Cha, con được học biết Phao-lô là một sứ đồ lừng danh của Ngài. Ngài đã chọn Phao-lô làm sứ đồ rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Ông đã chịu nhiều sự bách hại, đau đớn, đói khát, trần truồng vì Tin Lành. Ông đã có một nếp sống làm gương tốt, ông đã hy sinh rất nhiều vì Tin Lành vì Đấng Christ. Nhưng có mấy kẻ giáo sư giả đã nổi lên phủ nhận chức vụ của ông.

Thưa Cha, con hiểu những câu hỏi trên đây của Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là những câu hỏi khiến cho người nghe đến phải suy nghĩ và công nhận một lẽ thật hợp tình hợp lý từ luật pháp của Chúa cho đến luật của thế gian. Đó là sự ông hoàn toàn có "quyền" nhận chu cấp của con dân Chúa cho ông vì ông đã làm việc cho nhà Chúa và gieo hạt giống Tin Lành. Một người làm việc thì đương nhiên được nhận lãnh công lao của mình. Điều đó hoàn toàn hợp lẽ và với chức vụ của ông thì ông hoàn toàn có thể nhận chu cấp mà không có gì là quá đáng.

Con được học biết Phao-lô đã không ỷ lại chức vụ của mình, ỷ lại lẽ đương nhiên đó mà ông ngồi không chờ con dân Chúa chu cấp cho mình. Nhưng ông đã làm gương tốt không làm gánh nặng cho con dân Chúa, ông vẫn duy trì làm nghề may trại để kiếm sống. Con hiểu được rằng, sự hy sinh của Phao-lô dành cho con dân Chúa và ông đáng lẽ ra được quyền lợi mà ông đáng phải có. Con hiểu không phải ông viết những lời này, những câu hỏi này cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để ông lên mình kiêu ngạo về chức vụ của mình hay để ông đòi hỏi con dân Chúa ở đó phải chu cấp cho ông. Mà ông nói lên một lẽ phải, một sự hiển nhiên về quyền lợi mà ông được nhận. Cho dù ông có nhận sự chu cấp thì việc đó hoàn toàn hợp lẽ không có gì là sai trái hay là làm vấp phạm cho ai.

Thưa Cha, qua phân đoạn trên đây, con học được bài học là con phải quan tâm và tiếp trợ cho những người giảng dạy Lời Chúa cho con. Đó không phải là sự bắt buộc mà là bổn phận của con khi họ đã chuyên tâm biệt riêng để chăm lo đời sống thuộc linh cho con thì con cũng phải quan tâm, chăm lo đời sống thuộc thể cho họ, đó là điều con cần phải thực hiện. Con cũng hiểu được rằng mọi việc con làm là ở tấm lòng của mình.

Áp dụng vào đời sống của mình là con cần quan tâm và sẵn lòng chu cấp cho những người giảng dạy Lời Chúa cho mình tùy theo khả năng Chúa ban cho con. Không phải con nhất quyết phải thực hiện khi không có khả năng rồi đi vay mượn như vậy lại trở thành sai trái. Mà con làm bằng tấm lòng của mình, yêu thương, san sẻ với người chăm sóc thuộc linh mình. Thiên Chúa là Đấng dò xét ở tấm lòng giống như người đàn bà góa dâng hai đồng xu vậy.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Xin Cha ban ơn trên đời sống thuộc thể của con cũng như của anh chị em chúng con, có thu nhập trang trải cuộc sống, để qua đó chúng con cũng được dự phần vào việc chăm lo, tiếp trợ cho những người giảng dạy Lời Chúa cho chúng con. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi chúng con có tấm lòng yêu thương, quan tâm, san sẻ đời sống vật chất cho những người đã hy sinh từ bỏ đời sống vật chất mà chuyên tâm rao giảng Lời Chúa, chăm sóc thuộc linh cho chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
10/05/2023


Vũ Thị Thư
10/05/2023 18:17

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 9:1-14. Nguyện xin Cha dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này là lời tự bênh vực chính mình của Phao-lô đối với những kẻ đang muốn phán xét ông. Những câu hỏi của Phao-lô cũng chính là câu trả lời và khẳng định chức vụ và những việc làm của ông. Ông chính là sứ đồ đang chăn dắt anh chị em con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông khẳng định là ông có quyền tự do, có quyền ăn uống và dẫn theo vợ mình đi giảng Tin Lành như các sứ đồ khác, nghĩa là được chu cấp đồ ăn đồ uống và những nhu cầu về thuộc thể bởi những con dân Chúa.

Thưa Cha, từ câu 7 đến câu 9 thì con hiểu được ông Phao-lô đang nói lên một sự thật hiển nhiên đó là người làm việc thì sẽ được hưởng thành quả lao động của mình trên chính công việc đó, như việc đi lính thì được trả lương, trồng nho thì được ăn trái nho, chăn bầy thì sẽ được dùng sữa của bầy. Đó là điều mà ai cũng nhận thức được và ngay cả luật pháp cũng nói như vậy.

Thưa Cha, câu 11 và câu 12 cho con hiểu rằng việc gieo cho thuộc thể xứng đáng nhận về thành quả là những nhu cầu vật chất, thì sự gieo cho thuộc linh lại càng xứng đáng hơn nữa, vì những sự thuộc về thuộc linh giá trị hơn về thuộc thể và còn lại đến đời đời. Ông hoàn toàn có quyền nhận được sự chu cấp của con dân Chúa. Tuy vậy thì Phao-lô nói rằng ông và Ba-na-ba không từng dùng quyền đó, ông làm gương cho con dân Chúa trong việc vẫn tự mình làm việc kiếm sống qua công việc may lều trại. Dù vậy thì một điều hiển nhiên đó là việc một người hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành thì sẽ được nuôi mình bởi Tin Lành, tức là được con dân Chúa chu cấp quan tâm những nhu cầu về thuộc thể, để cho người chăn chuyên tâm làm các công việc thuộc linh. Như “những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ”.

Qua bài học này, con học được bài học đó là con cần phải luôn biết chia sẻ quan tâm đến người chăn của mình về thuộc thể qua việc dâng hiến tiền bạc, vật chất theo khả năng thu nhập của gia đình chúng con, và bởi tấm lòng quan tâm yêu thương san sẻ, chứ không bởi ép uổng. Và hơn thế nữa, con cần phải giữ đời sống thuộc linh luôn được tốt, sống đẹp lòng Chúa, vâng lời Chúa và vâng lời người chăn, học theo Chúa và học theo người chăn trong nếp sống tin kính để người chăn luôn được vui thỏa, được khích lệ, an ủi mà yên tâm hầu việc Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Chúa, luôn biết ơn Chúa, biết ơn người chăn đã chăm sóc cho gia đình con từ thuộc linh đến thuộc thể, luôn yêu thương và hết lòng dạy dỗ chúng con, bảo vệ chúng con và tỉnh thức chúng con trước mọi âm mưu của ma quỷ. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình người chăn luôn được mạnh khỏe, bình an, vui thỏa trong Ngài, và có đầy đủ mọi sự cần dùng về thuộc thể. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 10/05/2023


Đặng Thái Học
10/05/2023 18:28

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Câu 1: Có lẽ không phải tự nhiên mà Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, bày tỏ những lời trong đoạn 9 này, mà vì do có sự ghen tỵ, phán xét nào đó, dẫn đến sự nghi ngờ thẩm quyền và chức vụ của ông, nên ông nêu ra ba câu hỏi và tự trả lời rằng, ông phải - đúng là sứ đồ của Chúa, đúng là người được tự do trong Chúa, đúng là ông đã từng thấy Đức Chúa Jesus, Ngài là Chúa của hết thảy chúng con, là những con cái tin theo và nương cậy vào Ngài. Ông thật “phải” là sứ đồ của Chúa thì mới được Chúa ban năng lực rao giảng Tin Lành đầy kết quả, gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Câu 2-3: Phao-lô lập luận rằng, nếu ông không phải là sứ đồ cho những người ở ngoài Hội Thánh Cô-rinh-tô, thì ông thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vậy, ông là sứ đồ cho các anh chị em tại Hội Thánh Cô-rinh-tô thì đương nhiên cũng là sứ đồ của Hội Thánh Chúa, dù Hội Thánh của Chúa ở bất cứ nơi nào. Ông cũng nói lên ấn chứng chức vụ sứ đồ của mình là bởi Chúa đã dùng ông đưa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được bắt đầu ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Phao-lô muốn nói cho những người nghi ngờ, phán xét chức vụ sứ đồ của ông bằng những bằng chứng sinh động để bênh vực cho chức vụ của mình.

Câu 4-7: Phao-lô muốn giải thích cho những người nghi ngờ, phán xét chức vụ của ông rằng, ông và cộng sự của ông, là Ba-na-ba có quyền hưởng thụ những nhu cầu vật chất do những người được nghe giảng Tin Lành cung cấp. Ông và cộng sự của mình cũng có quyền dẫn theo vợ, là chị em trong Chúa như các sứ đồ khác, như các em của Chúa là những người con của Giô-sép và Ma-ri sinh ra sau khi bà sinh Đức Chúa Jesus, như Sê-pha, do Đức Chúa Jesus đặt tên thứ hai cho Sứ Đồ Phi-e-rơ. Điều đó nói lên quyền lợi của các sứ đồ cũng như những người đi theo được hưởng như nhau. Phao-lô cũng nêu ra những câu hỏi về quyền miễn làm việc kiếm sống của ông và Ba-na-ba, và tự lý luận rằng, những người đi lính thì được trả lương, người trồng vườn thì được quyền hưởng trái của nó, người chăn cừu thì được quyền dùng sữa của bầy cừu, thì người hầu việc Chúa như ông và cộng sự của mình cũng xứng đáng được hưởng quyền lợi như vậy. Có lẽ trong thời gian đầu hầu việc Chúa, thì công việc chưa nhiều nên ông đã làm nghề may bạt để tự nuôi sống bản thân và những người đồng lao của mình. Và khi kết quả truyền giáo của họ càng tăng thêm bao nhiêu thì công việc cũng càng nhiều thêm, nên con dân Chúa đã tự nguyện chu cấp cho họ, và ông cũng đã kêu gọi con dân Chúa từ các dân ngoại tiếp trợ cho những Hội Thánh còn thiếu thốn về vật chất. Đó là tấm lòng nhiệt huyết trong hành trình rao giảng Tin Lành của ông và các cộng sự.

Câu 8-11: Phao-lô nêu lên quyền lợi của ông và các sứ đồ không phải những điều theo thói quen của người thế gian, mà ông nói dựa trên luật pháp của Thiên Chúa được thể hiện trong Thánh Kinh. Ông còn nêu ra ví dụ theo luật pháp của Đức Chúa Trời truyền qua Môi-se về việc người chủ phải cho con bò ăn khi nó làm việc, phục vụ người chủ. Đó là Đức Chúa Trời dùng con người để lo cho con bò. Con nhận thấy Thiên Chúa thật là Đấng từ ái vô biên, Ngài chăm sóc muôn loài cách chu đáo qua các nhu cầu vật chất. Hay Chúa cũng nói với ông và các cộng sự vì về các sứ đồ mà có chép rằng: Những nhà nông cày cuốc ruộng đồng để trồng trọt đều có sự trông cậy về thành quả lao động của mình. Ông cũng đưa ra giả thiết rằng, nếu các sứ đồ gieo những sự thuộc linh, thì đó là một việc lớn, là sự sống đời đời so với sự thuộc thể, thì họ được quyền nhận sự chu cấp những nhu cầu vật chất từ con dân Chúa, để làm tăng thêm kết quả cho đời sống thuộc linh.

Tuy nhiên, những người giảng dạy Lời Chúa không nên đưa ra sự đòi hỏi, dù họ có quyền được Hội Thánh chu cấp những nhu cầu vật chất cho họ. Lời của Đức Chúa Trời đã dạy rõ bổn phận của con dân Chúa đối với những người giảng dạy Lời Chúa; Đấng Christ đang đi lại giữa Hội Thánh, lãnh đạo Hội Thánh; Đức Thánh Linh luôn tác động trong lòng mỗi con dân Chúa, giúp họ vừa muốn, vừa làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu là Hội Thánh thật của Chúa thì Hội Thánh biết phải làm gì trong sự chu cấp cho những người giảng dạy Lời Chúa.

Câu 12-14: Phao-lô không đòi hỏi con dân Chúa phải chu cấp vật chất cho các sứ đồ, nhưng ông nói lên sự các sứ đồ dự phần trong quyền lợi về vật chất từ con dân Chúa, ông nói lên bản thân ông và Ba-na-ba xứng đáng nhận sự tiếp trợ nhiều hơn, vì ông và cộng sự của mình đã trực tiếp rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Dù vậy, ông và Ba-na-ba chẳng từng dùng quyền để buộc con dân Chúa phải chu cấp vật chất; nhưng họ đã chịu khắc phục khó khăn, thiếu thốn, không muốn làm gánh nặng trên con dân Chúa, làm cản trở cho việc rao giảng Tin Lành của Chúa. Con nhận thấy trong nhiều giáo phái mang danh Chúa ngày nay, những bậc chức sắc có nếp sống cách biệt với các tín hữu, họ đề cao bản thân mình, đặt quyền lợi của họ trên quyền lợi của các tín hữu, thể hiện trong sự ăn trên, ngồi trước, dùng Lời Chúa trong Ma-la-chi 3:10 để áp đặt, kêu gọi, khuyến khích những ai có lòng tham chú tâm vào sự dâng hiến, để được Chúa “đổ phước” xuống đến mức không còn chỗ chứa. Những con dân Chúa được biệt riêng cho sự phục vụ trong Đền Thờ thì được hưởng thụ một phần từ của lễ dâng lên Thiên Chúa, và những người hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần từ của lễ dâng cho Chúa. Những người được Chúa định vào việc phụng sự Chúa trong việc rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành, sống thỏa lòng trong những gì Chúa dùng con dân Chúa để chu cấp theo khả năng, tấm lòng cho đời sống hiện tại của những tôi tớ Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay dạy con có bổn phận tiếp trợ nhu cầu thuộc thể cho những người giảng dạy Lời Chúa theo khả năng và sự cảm động trong tâm thần mình. Luật dâng hiến một phần mười trong thời Cựu Ước nhằm nuôi sống gia đình những thầy tế lễ và bảo quản Đền Thờ Thiên Chúa vẫn nên áp dụng trong Hội Thánh ngày nay, để góp phần vào việc phát triển Hội Thánh luôn đứng vững và phát triển. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy con noi theo tấm gương hy sinh của Sứ Đồ Phao-lô, nhận biết về quyền lợi của các sứ đồ để thực hiện bổn phận dâng hiến của mình vào các mục vụ của Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học
10/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
10/05/2023 22:16

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô đã tự lên tiếng bênh vực mình khi có những kẻ phán xét ông. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông. Bởi vì họ là những người tin nhận Chúa qua sự rao giảng Tin Lành của ông.

2. Là một sứ đồ chuyên việc rao giảng Tin Lành thì được quyền nhận tiếp trợ về nhu cầu thuộc thể từ những người nghe giảng Tin Lành. Nếu người đó có vợ con thì vợ con họ cũng được nhận tiếp trợ. Bởi vì họ đã dành thời gian, công sức chuyên tâm cho việc rao giảng Tin Lành, thì sẽ ít, hoặc không còn thời gian để làm ăn kiếm sống.

3. Thế nhưng dường như con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã thiếu hiểu biết hoặc bị gieo rắc những sự hoài nghi, thắc mắc từ những kẻ phán xét Phao-lô, nên họ chưa hiểu đúng về quyền được nhận tiếp trợ của một sứ đồ.

Vì vậy, Phao-lô lấy ví dụ đời thường thực tế để giúp họ hiểu, người đi lính thì không tự mình trả lương, người trồng nho thì ăn trái của vườn, người chăn bầy thì dùng sữa của bầy.

Ông cũng trích từ luật pháp của Môi-se thời Cựu Ước về việc Chúa dạy, rằng không được khớp miệng con bò đang đạp lúa. Đến loài gia súc mà Chúa còn dạy bảo loài người cách để chăm lo cho nó khi đang làm việc. Thì huống chi là những người lo công việc nhà Chúa, là công việc rao giảng Tin Lành thiêng liêng cao quý.

4. Phao-lô đã gieo những sự thuộc linh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nghĩa là ông đã rao giảng Lời Chúa, dạy dỗ họ nếp sống theo Lời Chúa. Ông cũng đang làm việc, vì vậy, ông xứng đáng được thu gặt những sự thuộc thể từ họ. Nghĩa là ông có quyền được nhận sự tiếp trợ về nhu cầu vật chất từ họ.

Lời Chúa dạy:

"Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy." (Ga-la-ti 6:6).

5. Việc các sứ đồ được nhận tiếp trợ cho nhu cầu thuộc thể từ những người nghe giảng là Lời Chúa dạy như vậy. Từ xưa trong thời Cựu Ước, các thầy tế lễ và người Lê-vi hầu việc nơi Đền Thờ thì họ được chi phần ăn những của dâng. Thời Tân Ước Chúa cũng dạy rằng, những người rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.

Bài học con rút ra:

1. Con học được, khi cần mình cũng có thể tự lên tiếng bênh vực mình. Điều đó không phải là kiêu ngạo, mà chỉ là nói lên sự thật giúp người hiểu sai hiểu cho đúng.

2. Con học được rằng, sự tiếp trợ cho người rao giảng Lời Chúa, dạy Lời Chúa cho mình về nhu cầu thuộc thể là bổn phận mình phải làm. Khi học sinh đi học cũng cần đóng học phí. Huống chi người dạy dỗ mình những điều thuộc linh, giúp mình biết áp dụng vào đời sống. Họ đã hy sinh thời gian, công sức để có thể làm việc có đời sống đủ đầy, mà dành tâm huyết cho việc rao giảng Lời Chúa cho mình. Thì con cần dành dụm mà tiếp trợ cho nhu cầu vật chất của họ.

3. Con học được rằng, nếu người giảng dạy Lời Chúa cho mình đã không quản khó nhọc, trung tín để soạn những bài giảng nhằm đáp ứng nhu cầu thuộc linh của mình thế nào; thì con cũng cần dành dụm, trung tín tiếp trợ nhu cầu thuộc thể cho họ thể ấy.

Cảm tạ Chúa cho Hội Thánh Việt Nam chúng con có người chăn ngay lành trung tín đã không quản lao nhọc vì đàn chiên. Mỗi khi cần, chúng con đều được giải đáp thắc mắc để biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống.

Như người chăn đã hết lòng vì những nhu cầu thuộc linh của chúng con thể nào, thì nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con ai nấy đều hết lòng, trung tín, sốt sắng trong việc tiếp trợ cho nhu cầu thuộc thể của gia đình người chăn như thể ấy. Nguyện Chúa ban cho chúng con ai nấy yêu thương người chăn bằng hành động theo Lời Chúa dạy, chứ không chỉ trên môi miệng mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
10/05/2023 23:33

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài bổ lại sức cho chúng con sau một ngày hoạt động. Xin Cha cũng chữa lành chứng bệnh đau nhức chân của con mỗi khi con đi hoặc đứng nhiều một chút. Xin Ngài cũng bổ sức và chữa lành cho các cô chú anh chị em của con trong Hội Thánh bị đau yếu mệt mỏi trong thân thể.

Con cảm tạ Cha cho con được học hỏi Lời của Ngài hôm nay. Xin Cha ban ơn trên việc học hỏi Lời Chúa của con!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9:1-14 con chú ý nhiều đến việc người rao giảng Tin Lành sẽ sống bởi Tin Lành. Con thấy cô chú Tim là bằng chứng của lời này của Chúa. Bao nhiêu năm qua, dù cô chú không phải làm việc kiếm sống và chi phí ở Mỹ rất đắt đỏ, nhưng Ngài vẫn chu cấp cho cô chú đủ những sự cần dùng. Con cảm tạ Cha vì điều đó. Cảm tạ Cha cho cô chú được dành hết thời gian và tâm sức cho việc chăn dắt Hội Thánh và rao giảng Tin Lành để đem lại nhiều ích lợi cho Hội Thánh, cho công việc nhà Chúa.

Con xin Chúa ban ơn dư dật trên những công việc mà Ngài giao phó cho cô chú Tim. Xin Ngài bổ sức cho cô chú, chữa lành mọi đau yếu mệt mỏi của cô chú và an ủi cô chú trong những sự khó nhọc trong chức vụ.

Xin Ngài cũng ban cho hết thảy chúng con trong Hội Thánh biết yêu kính và vâng phục cô chú, là người Ngài đặt để chăn dắt chúng con trên linh trình về nhà Chúa, để cô chú được vui mừng khích lệ trong chức vụ, để Chúa đẹp lòng, để đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, cô chú có quyền đòi hỏi Hội Thánh tiếp trợ những chi phí cần dùng cho cô chú, nhưng cô chú không sử dụng quyền ấy, mà chỉ cứ trông cậy vào sự thành tín của Ngài.

Con cảm tạ Cha cho vợ chồng con cũng được dự phần trong sự tiếp trợ cô chú, mặc dù chúng con không đóng góp được nhiều nhưng đó là tấm lòng của chúng con. Cảm tạ Chúa cho chúng con được vâng lời Chúa dạy trong Ga-la-ti 6:6:

"Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa.]"

Cảm tạ Chúa cho chúng con được chia xẻ với cô chú phần mà Chúa ban cho chúng con. Con thường nghĩ trong lòng rằng dù no hay đói, con vẫn muốn được chia xẻ phần nào với cô chú. Có nhiều chia sẻ nhiều, có ít chia sẻ ít, như cô chú là một phần trong gia đình con. Mà thực tế thì cô chú đúng là một phần trong gia đình của con, gia đình Đức Chúa Trời.

Con nguyện xin Chúa giúp cho vợ chồng con cứ trung tín trong việc dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cô chú trong mọi hoàn cảnh của chúng con. Xin Ngài cũng cho chúng con và các anh chị em của chúng con có tấm lòng rời rộng để dâng hiến cho các linh vụ của Hội Thánh. Xin Ngài cũng giúp cho chúng con không chỉ dâng tiền bạc vào các quỹ, nhưng chúng con dùng tất cả những gì chúng con có như: thân thể, thời gian, sức khỏe, những phương tiện vật chất… để phụng sự Chúa, làm ra những việc ích lợi cho nhà Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/05/2023


Vũ Triệu Hùng
11/05/2023 07:24

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?

Trước những sự có những giáo sư giả phủ nhận Phao-lô là sứ đồ của Chúa, thì Phao-lô đã lên tiếng khẳng định chức vụ, quyền lợi, cũng như sự hy sinh của ông.

Trong câu 1, Phao-lô đã đặt bốn câu hỏi thể hiện sự khẳng định chức vụ sứ đồ của mình đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.
Phao-lô chính là sứ đồ của Đấng Christ, vì chính Chúa đã chọn ông chứ không phải ai khác (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13-15).

Phao-lô được tự do trong Chúa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể, Phao-lô không phải làm nô lệ cho ai. Về thuộc linh, Phao-lô được Chúa giải phóng ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi và hiện làm nô lệ cho Đấng Christ.

Dù lúc Phao-lô biết đến Chúa cũng là lúc Chúa thăng thiên về trời, nhưng Chúa đã hiện ra với ông và bày tỏ cho ông những điều ông cần làm.

Một điều thực tế không thể phủ nhận đó là Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập là do công khó của Phao-lô.

2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.

Dù những giáo sư giả hay một số người khác không công nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng sự thật Phao-lô là sứ đồ của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Vì nhờ Phao-lô mà nhiều người tại thành Cô-rinh-tô tin nhận Tin Lành, được tháp vào trong Hội Thánh của Chúa và được Chúa ban cho nhiều ân tứ. Một trong những ân tứ đó là nói tiếng ngoại ngữ.

3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Chính Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là thành quả và là ấn chứng của ông trong chức vụ sứ đồ. Nên đó chính là những lời bênh vực mạnh mẽ của Phao-lô cho những kẻ phán xét ông về chức vụ. 

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?

Tiếp đến, Phao-lô đặt những câu hỏi nhưng đồng thời cũng nói lên thực tế những quyền lợi ông và Ba-na-ba có được trong chức vụ sứ đồ. Đó là quyền được chu cấp bởi những người nghe ông rao giảng Tin Lành, và quyền được dẫn vợ đi theo mình giống như một số sứ đồ khác.

6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?

Điều Phao-lô hỏi hàm ý rằng các sứ đồ khác có quyền miễn làm việc vì được con dân Chúa chu cấp, còn ông và Ba-na-ba vì không phải là sứ đồ của Chúa nên vẫn phải làm việc kiếm sống nuôi thân. Và câu 7 Phao-lô nói về thực tế của những người lao động được hưởng thành quả trong chính việc mình làm.

8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.

Những điều Phao-lô nói về quyền lợi của các sứ đồ không phải dựa theo cách nói của người đời, mà dựa theo luật pháp của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa dạy hãy để cho con bò ăn khi đang đạp lúa, cũng chính là điều Chúa dạy những người lao động xứng đáng được ăn. 

“Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy” và “ai đạp lúa bởi sự trông cậy” con hiểu là dù làm bất cứ công việc gì thì người làm cũng phải có lòng mong muốn gặt hái thành quả lao động. Động từ “cày ruộng” và “đạp lúa” thể hiện sự vất vả trong nghề nông như nào, thì sự lao nhọc, vất vả của Phao-lô và các sứ đồ trong sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cũng thể ấy.

11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Phao-lô cho họ biết, ông và Ba-na-ba giảng dạy Lời Chúa khiến cho con dân Chúa ngày càng lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, thì việc được nhận những sự chu cấp về thuộc thể của các anh chị em đâu phải việc lớn. Đó là điều phải lẽ, nếu không nói là việc nhỏ. Bởi sự trung tín, lao nhọc trong sự giảng dạy của ông và các sứ đồ, khiến cho nhiều con dân Chúa được trở nên giàu có, phước hạnh trong Chúa.

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Những người dự phần trong sự chu cấp từ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người giảng dạy Lời Chúa và có thể có những giáo sư giả. Nhưng dù cho họ có quyền, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba xứng đáng hơn họ bội phần. Vì Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba không dùng quyền được chu cấp, để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tiếp trợ cho ông, mặc dù hai ông xứng đáng nhận. Hai ông chấp nhận đi làm kiếm sống, chịu những sự khó khăn, vất vả, thiếu thốn về vật chất, vì không muốn Tin Lành của Đấng Christ bị ngăn trở.

13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Phao-lô một lần nữa khẳng định những người rao giảng Tin Lành hoàn toàn có quyền nhận được sự chu cấp từ con dân Chúa, qua việc ông lấy dẫn chứng giúp cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu và nhớ lại những người phụng sự Chúa trong Đền Thờ và Bàn Thờ được ăn và chia phần chính trong nơi đó. Và đó cũng chính là điều Chúa đã định cho những người rao giảng Tin Lành như Phao-lô và hết thảy những ai bước đi theo tiếng gọi của Chúa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Con thấy những con dân chân thật của Chúa thường chịu những sự thiệt thòi, nhất là những người trong chức vụ. Họ không những chịu thiệt đối với người ngoại, mà còn đối với anh chị em cùng Cha của mình. Họ chấp nhận những sự thiệt thòi, vì họ mong qua đó anh chị em của mình được lớn lên và trưởng thành càng hơn trong Chúa. 

Cảm tạ Cha đã ban cho Hội Thánh có được người chăn chân thật, tận tụy, lao nhọc và chịu nhiều thiệt thòi như cô chú Tim. Nguyện mỗi chúng con luôn lấy đó làm tấm gương trong sự phụng sự và nếp sống trong Chúa. Nguyện mỗi chúng con luôn hết lòng và vui lòng chu cấp cho người chăn như Lời Ngài đã dạy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/05/2023


Hoàng Thị Hồng
11/05/2023 07:25

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha dấu yêu đời đời của chúng con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay lại được học Lời Chúa ở trong I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1. Con xin Chúa hướng dẫn con và cho con ghi ra những suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên ạ.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Sứ Đồ Phao-lô trước khi tin Chúa, ông là người bách hại con dân Chúa cách khốc liệt, ông không được Chúa Jesus gọi trực tiếp khi Ngài còn trên đất, cho nên trong sự ông rao giảng Lời Chúa, có nhiều sự phán xét ông, không cho ông là sứ đồ của Chúa, là người làm công việc Nhà Chúa. Ông đã phải đứng lên nói ra lẽ thật để bênh vực cho mình rằng ông đã từng thấy Chúa Jesus Christ và nhận được ý chỉ của Ngài (Công Vụ Các Sứ Đồ 22:14-15), ông đã ra đi dấn thân vào sự phụng sự Chúa cách hết lòng, mang Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ người Na-xa-rét, đến cho nhiều người, để họ biết ăn năn và tiếp nhận ân điển của Ngài trong đó có con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và thành lập Hội Thánh tại đó. Chính các điều ấy là sự bênh vực cho ông, khi bị những người phán xét.

Ông khẳng định các quyền mà một người trong chức vụ sứ đồ được phép làm và được hưởng cách chính đáng theo luật pháp của Thiên Chúa, thì khi ông ở trong chức vụ sứ đồ, mang Tin Lành của Chúa đến với con dân tại Cô-rinh-tô và giảng dạy cho họ giữ hết thảy các điều ông đã nhận được trong Thánh Kinh cách trung tín, trung thực, thì ông xứng đáng được nhận sự chu cấp về thuộc thể trên sự làm việc đó của mình tại Cô-rinh-tô, là một điều hiệp với lẽ thường trong luật pháp của loài người cũng như của Thiên Chúa. Thì ông và bạn đồng công với ông là Ba-na-ba cũng giống như các sứ đồ em của Chúa Jesus, Sê-pha.

Phao-lô cũng đưa ra các dẫn chứng về luật pháp của loài người, trong các công việc người ta làm như người đi lính thì được nhận lương, người trồng nho thì ăn trái nó, hay người chăn bầy thì dùng sữa của bầy, để dẫn chứng cho sự giãi bày của mình. Dẫn chứng luật pháp của Môi-se trong Cựu Ước rằng con vật được hưởng quyền chăm sóc khi nó làm việc: chớ khớp miệng con bò khi nó đang đạp lúa. Như vậy, những người làm công việc Nhà Chúa, lo rao giảng Tin Lành và dạy dỗ chẳng là cao quý và thiêng liêng hay sao?

Ông đã gieo những sự thuộc linh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ý nói tới công việc rao giảng Tin Lành, và dạy dỗ họ có nếp sống theo Lời Chúa, thì làm một việc lớn và ông cũng xứng đáng hơn nữa trong sự gặt hái những sự thuộc thể từ họ, tức là quyền lợi ông được hưởng cách chính đáng nhận sự tiếp trợ vật chất từ họ. Tuy nhiên, ông và Ba-na-ba đã không dùng quyền ấy để làm gương cho con dân Chúa trong việc tự túc làm ăn kiếm sống, và cũng để cho không có vì sự phán xét ấy mà có người hiểu sai làm ngăn trở mục đích tốt lành của Tin Lành là ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho loài người, dù rằng theo Lời Chúa thì người hầu việc Chúa rao giảng Tin Lành thì xứng đáng được nuôi bởi Tin Lành, tức là người chăm sóc thuộc linh là những người làm việc thánh thì ăn những của dâng của Đền Thờ. Bởi những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Ngài trong bài học, con hiểu người chăn của chúng con có quyền gặt hái những sự về thuộc thể trên công việc gieo những sự thuộc linh cho con dân Chúa, nhưng anh chị đã theo gương Phao-lô mà không đòi hỏi, nhưng hết lòng trung tín trong sự rao giảng và dạy dỗ Lời Ngài cách chân thật. Con cầu xin Chúa ban mọi thứ ơn thiêng liêng cách dư dật trên gia đình người chăn của chúng con, ban sự thịnh vượng trong công việc tay anh chị tự làm.

Con cầu xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con luôn có sự sốt sắng chia xẻ những sự có cần trong vòng anh chị em, chúng con được dự phần trên những công việc Nhà Chúa qua sự phụng sự của người chăn trong sức của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
11/05/2023


Nguyễn Christian Grace
11/05/2023 07:27

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự hiểu đúng và biết áp dụng đúng Lời Ngài phán dạy con vào cuộc sống. Nguyện đời sống con luôn như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha, làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài chép trong sách I Cô-rinh-tô 9:1-14 như sau:

Kính lạy Cha yêu kính của con,

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết về sự kêu gọi của Cha trên Sứ Đồ Phao-lô, học biết Phao-lô luôn hết lòng, hết sức, hết năng lực, hết trí khôn tôn kính phụng sự hầu việc Cha vì Tin Lành Đấng Christ. Học biết Phao-lô luôn có tâm tình yêu thương đối cùng anh chị em trong Chúa và đã đêm ngày hết lòng cầu nguyện cho họ, đã nghiêm khắc khuyên răn, dạy bảo, cáo trách lẫn khích lệ dẫn dắt họ từng bước trong linh trình theo Chúa của họ. Ông vì yêu kính Thiên Chúa mà xem mọi sự ông có là sự lỗ, đã quên mọi sự ở phía sau để chỉ nhắm Đấng Christ là mục đích cuối cùng mà chạy cho được đến đích.

Nổi bật trong nếp sống của Phao-lô mà lòng con mong ước học theo, chính là tính tự kỷ luật bản thân của ông, ông đã đêm ngày làm lụng vất vả cả về thuộc thể lẫn thuộc linh để không làm gánh nặng cho anh em, để không làm gương xấu cho bất cứ ai trong bất cứ sự chi, ông đã luôn hạ mình xuống cho anh em lên cao, đã trong yêu thương mềm mại hạ mình kêu gọi anh chị em cùng Cha dùng thần trí khôn sáng trong Đấng Christ để phân định đúng sai theo Lời Chúa, để biết sống xứng đáng với địa vị một thánh đồ Đấng Christ hầu cho họ không trở nên người nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời cách vô ích.

Tuy nhiên,
Kính thưa Cha! Tâm linh con trĩu nặng u buồn khi suy ngẫm 17 câu hỏi chan chứa bao xót xa của Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Thần trí con nhìn thấy bức tranh đẫm sắc màu u buồn của đời sống con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thời bấy giờ bởi rất nhiều những điều đã làm cho Chúa thật đau buồn như:
- Lên mình kiêu ngạo về những ân tứ Chúa ban cho họ, khoe khoang về những việc họ đã làm được, tranh cãi gây chia rẽ giữa vòng anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 1:11);
- Có người lấy vợ lẽ của cha mình (I Cô-rinh-tô 5);
- Hội Thánh dung túng cho tội lỗi (I Cô-rinh-tô 5);
- Thưa kiện lẫn nhau trước người ngoại vì những sự thuộc thể (I Cô-rinh-tô 6);
- Phạm tội tà dâm, kết hiệp thân thể mình với điếm đĩ (I Cô-rinh-tô 6);
- Ngồi trong Đền Thờ ăn của cúng thần tượng gây vấp phạm cho người yếu đuối (I Cô-rinh-tô 8);
- Khinh dễ Hội Thánh của Chúa trong việc thông công lẫn nhau, khi người giàu thì ăn uống say sưa thừa mứa, nhưng lại để cho những anh chị em nghèo thiếu thốn, thậm chí là phải nhịn đói trong các buổi nhóm họp thông công, khiến cho sự thông công của họ không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn (I Cô-rinh-tô 11:17-21).

Giờ đây, trong bài học hôm nay con hiểu rằng, giữa vòng họ lại rộ lên những tin đồn, những lời xì xầm chê bai nói xấu, phán xét Sứ Đồ Phao-lô và những sứ đồ chân thật của Chúa một cách không công chính, khiến cho Phao-lô thật đau lòng mà gửi đến họ hàng loạt những câu hỏi khiến lòng con thấy thật xót xa khi suy ngẫm.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, từ xưa cho đến hôm nay, thực trạng trong mỗi Hội Thánh đều có những người mà như Sứ Đồ Phao-lô khẳng định họ là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Họ là những tay sai của Sa-tan trà trộn vào để đánh phá Hội Thánh của Chúa.

Lại nữa vì bởi nhiều người sau khi nhận lãnh ân điển của Đấng Christ vẫn sống trong tính xác thịt, vẫn bước đi theo người thế gian khiến cho họ làm ra những tội lỗi và dễ dàng sập bẫy ma quỷ, họ là những người không chịu lớn dù Phao-lô đã dùng Lời Chúa để nuôi họ luôn.

Như có chép:
“Tôi đã cho các anh chị em uống sữa mà chẳng phải ăn thức ăn. Vì các anh chị em chưa thể ăn; mà bây giờ các anh chị em cũng chưa thể ăn. Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 3:2-3).

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con tấm gương một người luôn hầu việc Chúa, luôn phục vụ anh em mình với tâm tình run rẩy sợ hãi vì tôn kính Thiên Chúa, vì lo sợ rằng sau khi rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho mọi người để rồi cuối cùng chính mình bị bỏ qua Sứ Đồ Phao-lô.

Con cũng xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con tấm gương sống động và chân thật của một sứ đồ hết lòng tôn kính Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, hết lòng sống vì Chúa và vì đàn chiên của Ngài ngay trong hiện tại là cô chú Tim, một người chăn mà Ngài đã thương ban cho chúng con.

Con xin cảm tạ ơn Cha từ nhiều năm trước đã ban cho con cơ hội nghe được bài giảng của người chăn về sự hy sinh và quyền lợi của một sứ đồ chân thật của Cha, khi người ấy đã buông bỏ mọi sự, đã hy sinh mọi sự để ngày đêm chuyên tâm hết lòng tận tụy đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người, nhất là nếp sống của người sứ đồ đó thật y như những gì đã rao giảng, đã làm gương, đã chiếu rạng sự vinh quang của Ngài như chính Sứ Đồ Phao-lô, thì người được nhận lãnh Tin Lành, nhận lãnh những sự thiêng liêng ở trên trời một cách rời rộng theo sự giàu có vô lượng vô biên của Ngài phải có trách nhiệm đem chia mọi sự mình có cho người dạy Đạo và xem người dạy Đạo như là một thành viên trong gia đình mình. Như tinh thần Lời Cha dạy: "Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành." Con tạ ơn Cha đã dạy dỗ và ban cho con có sự hiểu biết đó và cũng đã ban cho con năng lực để thực hành Lời Cha đã dạy con.

Nguyện kính xin qua bài học hôm nay, hết thảy mỗi anh chị em cùng Cha của con cùng chính mình con đây biết ghi nhớ, biết thực hành, biết lấy tấm gương người xưa để học hỏi noi theo những phẩm chất tốt lành trọn vẹn đẹp lòng Thiên Chúa của một sứ đồ, hoặc biết tỉnh thức cậy nhờ năng quyền Cha ban mà tránh không làm giống như những tấm gương xấu, hầu cho sự nhận lãnh ân điển vô lượng vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa trên chúng con không trở nên vô ích.

Như có chép:
“Vậy, là những người cùng làm việc, chúng tôi cùng kêu gọi các anh chị em chớ nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời cách vô ích.” (II Cô-rinh-tô 6:1).

Nguyện Lời Cha thánh hóa, giữ gìn, ban năng lực và giúp cho con biết sống xứng đáng địa vị một thánh đồ để không làm buồn lòng người chăn, buồn lòng Cha Chí Ái là Thiên Chúa đáng tôn đáng kính đời đời cho đến vô cùng của chúng con.

Nguyện mỗi một chúng con bởi năng lực và thần trí của Đấng Christ được giữ vững đức tin vững vàng trung tín đối cùng Cha cho đến mãi mãi muôn đời không dứt. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
11/05/2023


Nguyễn Thị Lan
11/05/2023 10:27

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 9:1-14.

Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ giúp con hiểu và rút ra bài học. Con xin Chúa cho con sống theo những điều con học được. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Cha.

Thưa Cha, con hiểu ý chung về phân đoạn trên là:

1). Phao-lô nói đến những việc ông và Ba-na-ba đang làm việc gieo thuộc linh, giúp ích cho thuộc linh của các anh chị em cùng đức tin, là một việc lớn, con dân Chúa cần hiểu để cùng đồng công, là phải lẽ.

2). Con hiểu việc làm thuộc linh mới là việc làm thiêng liêng, mang lại giá trị đến đời đời. Tuy nhiên, công việc thuộc linh như Phao-lô đang làm, không phải tự mình muốn mà được, mà là sự kêu gọi ban ơn của Chúa.

3). Những người còn làm công việc thuộc thể, tiếp trợ vật chất cho những người dành toàn bộ thời gian, công sức làm thuộc linh, sẽ được dự phần vào việc thuộc linh.

4). Câu 11, 12 giúp con hiểu: Nếu những người làm công việc thuộc thể, còn được dự phần trong việc thuộc linh qua sự tiếp trợ, thì người đang làm việc thuộc linh, không còn thời gian kiếm sống, hoàn toàn xứng đáng được quyền nhận sự tiếp trợ đó.

5). Tuy nhiên, dù là hợp pháp, là phải lẽ, nhưng Phao-lô chỉ đưa ra để anh chị em hiểu, cư xử theo sự dẫn dắt của Chúa, không là mệnh lệnh.

Phao-lô không lạm dụng quyền hợp pháp này để buộc hay thiếu sự đồng chịu khổ trong mọi sự thiếu thốn, thể hiện tình yêu trong ông, cũng là không gây cớ vấp phạm cho những người thiếu hiểu biết mà hiểu lầm về ông và các bạn đồng làm việc với ông. Mục đích miễn sao Tin Lành được chiếu ra, không bị ngăn trở.

6). Con hiểu không chỉ tiếp trợ vật chất cho người dạy Lời Chúa mới là đồng công, mà là chia xẻ mọi nhu cầu, gánh nặng thuộc thể thuộc linh khi cần, làm với một tấm lòng biết ơn, yêu thương, vâng phục, vì kính yêu Chúa mà làm.

7). Cuối cùng, câu 14, Phao-lô được Đức Thánh Linh bày tỏ, để hiểu ý Chúa, rằng: những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.

Con hiểu là những ai đang làm công việc rao giảng Tin Lành, là việc thuộc linh, là việc lớn, hết sức thiêng liêng, ý nghĩa, thì hãy cứ hết lòng chuyên tâm cho công việc Chúa giao đó, hết lòng rao giảng và sống theo Tin Lành, bởi Tin Lành, đừng lo lắng đến việc thuộc thể của thế gian, chính Chúa sẽ lo giúp những nhu cầu sống cho.

Có thể Chúa sẽ dùng con dân Chúa tiếp trợ hoặc có khi qua người ngoại, hay chu cấp cách đặc biệt theo sự ban cho của Chúa.

Qua đây, Chúa cũng nhắc con cần có bổn phận tiếp trợ người chăn khi người chăn có nhu cầu, trong sự ban ơn của Chúa, vừa là con làm theo lời khuyên của Phao-lô, vừa được dự phần vào công việc thuộc linh.

Bài học con nhận được:

1). Con cần sốt sắng tích cực đồng công với các công việc của người chăn, các trưởng lão. Việc con vâng phục những sự dạy dỗ của người chăn, các trưởng lão, được kết quả cũng là góp phần trong các công việc thuộc linh.

2). Con xin vui mừng vâng theo lời khuyên của Phao-lô, làm theo ý Chúa, cùng anh chị em trong Hội Thánh địa phương trong việc tiếp trợ, đồng công, dự phần các công việc của người chăn và Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/05/2023


Trần Thị Thu Hương
11/05/2023 13:47

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14 về quyền lợi và sự hy sinh của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.

3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô là một sứ đồ lẫy lừng của Chúa. Ông tận hiến cả cuộc đời mình từ khi ông được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào chức vụ. Ông đã đi rao giảng rất nhiều nơi, giảng dạy cho con dân Chúa nếp sống mới và đưa ra nhiều lời khuyên vì ích lợi thuộc linh cho họ. Những đứa con thuộc linh của Phao-lô ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông. Và những đứa con thuộc linh cho Phao-lô là bằng chứng bênh vực những kẻ phán xét Phao-lô không dựa trên Lời Chúa.

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao?

Trong Chúa, Phao-lô được tự do, ông cũng có quyền dẫn theo vợ của mình, được quyền hưởng những ích lợi thuộc thể từ con dân Chúa về chỗ ở, ăn, uống, sinh hoạt... bởi vì ông rao giảng Tin Lành, giảng dạy họ Lời Chúa, là những lao nhọc ích lợi nhiều hơn sự lao động thuộc thể thì ông quá xứng đáng được như vậy.

Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Tuy vậy, ông cũng chưa từng dùng quyền ấy mà hết lòng trong chức vụ để Tin Lành mau được rao giảng cho nhiều người biết đến. Ông vẫn làm nghề may trại kiếm sống nuôi bản thân mình để đi rao giảng Tin Lành.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về tấm gương Sứ Đồ Phao-lô để con noi theo. Nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng yêu Chúa càng hơn, luôn cố gắng hết sức trong mục vụ và linh vụ mà Chúa giao phó.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
11/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
11/05/2023 14:42

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh, cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời Hằng Sống Ngài ban cho con, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn ban cho con sự hiểu trong bài học. Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức và chữa lành mọi bệnh tật, cho con có sức khỏe tốt để con học tập và hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thời bấy giờ có những kẻ không công nhận chức sứ đồ của Phao-lô, vì vậy, ông lên tiếng bênh vực chức vụ của mình, qua các câu hỏi được ông liệt kê cho thấy Phao-lô là sứ đồ của Chúa và chức sứ đồ của ông chính là từ nơi Chúa kêu gọi ông.

Phao-lô trích dẫn những quy định hiển nhiên trong thế gian cũng như trong luật pháp của Chúa về sự một người lao động thì xứng đáng được nhận và hưởng thành quả lao động của mình. Như một người khi đi lính thì được quốc gia chu cấp mọi nhu cầu sinh hoạt, người trồng vườn nho thì được ăn trái nho, uống rượu nho, người chăn bầy thì được uống sữa của bầy, người nông dân khi gieo trồng chăm sóc đồng ruộng thì được hưởng hoa lợi từ đồng ruộng, người hầu việc trong Đền Thờ thì được hưởng những của dâng trên bàn thờ, và cho tới súc vật, theo luật của Chúa cũng được hưởng quyền lợi khi đang làm việc, như bò được ăn lúa khi đang đạp lúa cho chủ, như có chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4.

Người làm những công việc thuộc thể còn được hưởng thành quả lao động của mình cách xứng đáng huống chi là những người lao nhọc trong lĩnh vực rao giảng Tin Lành, chăm sóc, dạy dỗ thuộc linh cho con dân Chúa trưởng thành trong đức tin để hưởng sự sống đời đời thì hẳn còn đáng được hưởng thành quả lao động của mình hơn thế nữa.

Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Yêu Thương, Ngài tạo ra muôn loài và chu cấp mọi nhu cầu của muôn loài y theo sự công chính và yêu thương của Ngài. Thiên Chúa yêu thương loài người và Ngài biết rõ loài người không chỉ sống nhờ bánh mà còn sống bởi Lời Hằng Sống của Ngài, nên sai các tôi tớ mình ngày đêm lo chăm sóc Lời của Ngài cho dân sự. Tuy vậy, những người chăn và trưởng lão là những người hầu việc Chúa bởi tấm lòng sẽ không yêu cầu hay đòi hỏi được chu cấp, nhưng họ hết lòng vì bầy chiên của mình mà lao nhọc ngày đêm, qua đời sống chăm chỉ, thỏa lòng về cuộc sống không dư dật, dành thời gian chính để lo cai quản dạy dỗ và cho chiên của Chúa có no đủ thức ăn thuộc linh mà dân sự của Chúa có thể nhận ra người chăn, trưởng lão chân thật Chúa ban cho mình. Về phía Hội Thánh cũng hết lòng xẻ chia với người chăn và trưởng lão về những nhu cầu hằng ngày, có trách nhiệm với họ như một thành viên trong gia đình của mình vậy. Khi trong Hội Thánh người chăn, các trưởng lão và các thành viên trong Hội Thánh luôn lo lắng, quan tâm, xẻ chia cho nhau trong sự yêu thương như Lời Chúa dạy thì nơi đó chính là Hội Thánh chân thật của Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài trong bài học để con một lần nữa dâng lời tạ ơn Chúa về người chăn Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài cho con được nuôi dưỡng Lời của Ngài qua anh chị mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa cho con học biết rằng, ngày nay tất cả những gì con có là đều bởi Ngài ban cho con và nó nên được dùng ưu tiên trước hết cho công việc của nhà Chúa.
Xin Chúa ban cho con sức khỏe và mở đường cho con trong công việc để con làm việc tự nuôi sống mình và dự phần gây dựng Hội Thánh trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 11/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
11/05/2023 19:15

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14 về quyền lợi và sự hy sinh của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô biết rõ, ông được Chúa kêu gọi, biệt riêng để làm sứ đồ của Chúa, rao giảng Tin Lành cho muôn dân và thành lập các Hội Thánh địa phương. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Cho dù nếu có ai cho rằng, ông không phải là sứ đồ của họ, vì họ tin Chúa nhưng không do sự rao giảng Tin Lành của ông, thì ông vẫn là sứ đồ của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì ông là người giảng Tin Lành cho họ, khiến họ được cứu rỗi và ở trong Đấng Christ. Đó chính là sự ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông đối với họ.

3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 như sau: Sứ Đồ Phao-lô dùng sự việc ông là người rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khiến họ được cứu rỗi và được nhập vào Hội Thánh, để trả lời cho những ai phán xét về chức vụ sứ đồ của ông.

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?

Lạy Chúa, con hiểu câu 4 và câu 5 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nêu ra câu hỏi về quyền ăn và uống là nói đến việc những người rao giảng Tin Lành được quyền nhận sự đóng góp từ con dân Chúa cho các nhu cầu thuộc thể. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, ông và Ba-na-ba cũng có quyền lợi của chức vụ sứ đồ như những sứ đồ khác. Trong đó, có các em của Chúa và Sứ Đồ Phi-e-rơ, là các người đã dẫn theo vợ của họ và được Hội Thánh tiếp trợ.

6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Sứ Đồ Phao-lô hỏi rằng, có phải trong những sứ đồ thì chỉ có ông và Ba-na-ba phải làm việc kiếm sống, không có quyền được nhận sự tiếp trợ của Hội Thánh? Vậy, xưa nay có ai đi lính mà tự trả lương cho mình? Có ai trồng vườn nho mà không được ăn trái của vườn nho do mình trồng? Có ai chăn bầy mà không được dùng sữa của bầy? Con hiểu câu trả lời là: không phải và không có.

8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]

Lạy Chúa, con hiểu câu 8 và câu 9 như sau: Các lời Sứ Đồ Phao-lô nói về quyền lợi của những sứ đồ không phải chỉ theo cách nói của người đời, mà còn là theo luật pháp của Thiên Chúa. Luật pháp của Đức Chúa Trời không cho phép khớp miệng con bò đang khi nó đạp lúa, để nó có thể ăn lúa trong lúc làm việc. Nếu Đức Chúa Trời còn lo cho bò là loài gia súc, thì sao lại không lo cho những sứ đồ là những người phụng sự Thiên Chúa?

10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Lạy Chúa, con hiểu câu 10 và câu 11 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cho rằng, ý nghĩa của mệnh lệnh chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa cũng áp dụng cho những sứ đồ, cụ thể là cho ông và Ba-na-ba. Vì những sứ đồ làm việc trong sự rao giảng Tin Lành thì đáng được hưởng kết quả của sự lao động. Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành là gieo những hạt giống thiêng liêng, khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin nhận và được kết trái về thuộc linh là một việc lớn. Thì việc họ nhận sự tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa cũng là điều công bình đối với luật pháp của Thiên Chúa và của thế gian.

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 12 như sau: Chính Phao-lô và Ba-na-ba đã rao giảng Tin Lành cho dân Cô-rinh-tô và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì vậy mà ông cho rằng, trong số người từng nhận sự tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông và Ba-na-ba là xứng đáng hơn hết thảy. Dù vậy, ông và Ba-na-ba không dùng quyền để bắt buộc Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải chu cấp cho họ. Vì họ thà chịu khổ, tự làm việc kiếm sống trong khi hầu việc Chúa, để không gây ra sự vấp phạm, làm ngăn trở cho việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.

13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Lạy Chúa, con hiểu câu 13 và câu 14 như sau: Con hiểu rằng, trong Cựu Ước những thầy tế lễ phụng sự Thiên Chúa được phép ăn một phần trong số của lễ được dâng trong Đền Thờ, được chia phần về sự dâng hiến 1/10 của dân chúng. Ngày nay, những người được Chúa chỉ định để rao giảng Tin Lành cũng được những người nghe giảng Tin Lành tiếp trợ nhu cầu vật chất cho họ và gia đình của họ, trong khi họ hầu việc Chúa.

Nguyện xin Cha ban cho con cùng các anh chị em trong Hội Thánh, hết lòng trung tín, hầu việc Chúa, làm tròn những việc lành đã được Đức Chúa Trời chỉ định cho mỗi người, để xứng đáng nhận được sự ban thưởng của Đấng Christ, là sự vinh quang còn lại đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
10/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
11/05/2023 19:18

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi ngày con nương cậy nơi tình yêu và ân điển của Ngài. Sự thành tín của Ngài bao phủ con, khiến con luôn được bình yên và vui thỏa trong mọi cảnh ngộ. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 9:1-14 như sau:

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?

Câu 1: Có lẽ Phao-lô viết phân đoạn này để đáp lại lời vu khống của mấy giáo sư giả trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào lúc bấy giờ. Họ chê bai, nói xấu Phao-lô và cho rằng, ông không phải là sứ đồ của Đức Chúa Jesus. Họ cho rằng, Phao-lô tin nhận Tin Lành sau khi Đức Chúa Jesus đã thăng thiên thì không thể nào ông là sứ đồ của Chúa. Bốn câu hỏi được Phao-lô nêu ra trong câu 1 đều có chung một câu trả lời. Đó là lời khẳng định: Phải.
Phao-lô là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus, do chính Ngài kêu gọi và có A-na-nia làm chứng. Phao-lô là một người Do-thái nhưng có quyền công dân La-mã. Ông vừa là người tự do trong Chúa vừa là công dân tự do của đế quốc La-mã. Chẳng ai có quyền buộc ông làm điều ông không muốn làm. Ông đã từng thấy Đức Chúa Jesus nhiều lần và nhận Tin Lành trực tiếp từ Ngài. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là kết quả truyền giáo của ông.

2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Câu 2 và câu 3: Phao-lô là sứ đồ cho các dân ngoại, nhưng ông giả sử, cho dù ông không phải là sứ đồ cho những ai khác (mấy kẻ nói xấu ông chẳng hạn) thì ông vẫn là sứ đồ cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì sự thật hiển nhiên, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tin Chúa và được thuộc về Hội Thánh của Chúa là do lời rao giảng Tin Lành của Phao-lô. Đó là bằng chứng mạnh mẽ và đầy đủ để Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của ông, trước lời vu khống của các giáo sư giả, hay trước sự phán xét của bất cứ ai về chức vụ của ông.

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?

Câu 4 đến câu 7: Phao-lô nêu lên một số quyền lợi và quyền tự do chính đáng của ông và Ba-na-ba, bạn đồng công của ông trong sự giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Phao-lô và Ba-na-ba xứng đáng để được các Hội Thánh địa phương tiếp đón và trợ cấp họ các nhu cầu vật chất, ngay cả khi họ đem vợ theo cùng. Họ không cần phải tự tay làm việc để kiếm sống, mà Hội Thánh có bổn phận chăm lo cho họ về mặt vật chất. Như người đi lính được trả lương, người trồng vườn nho được ăn trái nho, người chăn bầy được uống sữa của bầy, những sứ đồ xứng đáng được con dân Chúa chu cấp mọi nhu cầu vật chất của họ.

8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.

Câu 8 đến câu 10: Mấy lời Phao-lô đưa ra không phải chỉ là nói theo cách nói công bình của người thế gian, mà luật pháp của Thiên Chúa cũng có quy định tương tự. Ngay cả con bò đạp lúa mà luật pháp của Đức Chúa Trời còn cho phép nó được ăn lúa do nó đạp. Vì thế, mệnh lệnh không khớp miệng bò đang đạp lúa cũng được áp dụng tương tự cho những người phụng sự Thiên Chúa trong Hội Thánh của Ngài. Người làm việc chân chính là làm với lòng trông cậy thành quả của việc mình làm. Người làm việc với lòng trông cậy thì xứng đáng được hưởng kết quả việc làm của mình. Phao-lô đang nói đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là ruộng của Đức Chúa Trời mà ông cùng Ba-na-ba là người cày ruộng và đạp lúa. Là rao giảng Tin Lành và đem những người tin nhận Tin Lành vào Hội Thánh của Thiên Chúa. Hai ông xứng đáng được hưởng thành quả từ sự lao động với lòng trông cậy của hai ông.

11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Câu 11: Phao-lô và Ba-na-ba đã đem Tin Lành cứu rỗi đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì thế, nếu hai ông có nhận sự tiếp trợ vật chất từ nơi họ thì cũng không phải là điều quá đáng.

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 12: Tại Cô-rinh-tô có nhiều người được con dân Chúa chu cấp cho các nhu cầu vật chất, mà có người không xứng đáng để nhận, đặc biệt là mấy giáo sư giả. Thế thì Phao-lô và Ba-na-ba còn xứng đáng để nhận sự chu cấp về vật chất từ họ hơn những người ấy. Nhưng Phao-lô khẳng định, ông và Ba-na-ba không hề buộc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải chu cấp cho hai ông. Dù hai ông hoàn toàn có quyền làm như vậy. Hai ông thà chịu đựng sự thiếu thốn, khó khăn hơn là vì cớ làm gánh nặng cho Hội Thánh mà ảnh hưởng đến sự rao giảng Tin Lành.

13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Câu 13 và 14: Thánh Kinh Cựu Ước đã ghi rõ, những người Lê-vi phục vụ trong Đền Thờ Thiên Chúa và gia đình của họ đều được hưởng số dâng hiến của con dân Chúa và được ăn các của lễ được dâng lên Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Jesus cũng truyền cho các môn đồ khi đi rao giảng Tin Lành thì không mang theo bạc, tiền, các vật dụng cá nhân. Vì chính những người nghe giảng Tin Lành sẽ chu cấp những sự cần dùng cho họ. Đức Chúa Jesus phán: "Vì người làm việc thì xứng đáng với thức ăn của người ấy".

Thưa Cha, qua mấy lời Phao-lô nói với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mà con suy ngẫm hôm nay, con cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh, sốt sắng giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa của Phao-lô và các bạn của ông. Con mong cứ noi theo gương của Phao-lô để trung tín phụng sự Thiên Chúa, phục vụ các anh chị em của mình trong Hội Thánh, và sốt sắng đem Lời Chúa đến cho nhiều người. Kính xin Cha thêm ơn và sức cho con. Kính xin Cha giữ gìn con để con luôn vững vàng trong đức tin và trung tín trong bổn phận. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
10/05/2023


Bùi Thị Thùy
11/05/2023 22:45

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Cha con cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, cho con cơ hội thêm ngày mới nữa. Con xin kính dâng lên Cha trong thì giờ này, xin Cha tha thứ hết mọi tội lỗi của con hôm nay, để con xứng đáng suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con qua phân đoạn I Cô-rinh-tô 9:1-14 này, xin Cha ban cho con sự thông sáng khi đọc Lời Ngài, con cảm ơn Cha.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em, có nghĩa là ông và Ba-na-ba giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Người giảng dạy Lời Chúa nhận sự chu cấp từ con dân Chúa là phải lẽ, việc chu cấp cho người chăn hoặc anh chị em mình là việc đáng làm. Theo Lời dạy của Chúa là phải lẽ.

"Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa." (Ga-la-ti 6:6).

Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba không đòi hỏi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải chu cấp cho hai ông, hai ông tự làm việc kiếm sống, Phao-lô không muốn làm gánh nặng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô có quyền nhận lãnh sự tiếp trợ từ con dân Chúa, nhưng ông không muốn làm gánh nặng cho họ. Sứ Đồ Phao-lô ông khẳng định rằng ông là sứ đồ của Đấng Christ. Ông làm việc cho Chúa là rao giảng Tin Lành cho Hội Thánh của Ngài. Ông nói rằng ông cũng có quyền nhận lãnh những gì từ con dân Chúa, nhưng ông không muốn dùng quyền ấy, ông không muốn họ hiểu lầm mà làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ. Vậy nên, Phao-lô nói rằng Chúa đã định những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.

Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian, sức khỏe, để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, gìn giữ con cho đến lúc Ngài đến, con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
10/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
11/05/2023 23:53

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì cơ hội, thì giờ Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại những sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, Phao-lô viết thư để bênh vực chức sứ đồ của mình đối với những kẻ phán xét ông, không công nhận ông là sứ đồ của Đấng Christ. Nhưng sự thật là chính Đức Chúa Jesus Christ gọi ông vào chức vụ sứ đồ có A-na-nia làm chứng (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13-15), và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng là ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông trong Chúa.

Thưa Cha, con hiểu người rao giảng Tin Lành thì xứng đáng được nhận sự tiếp trợ của Hội Thánh cho các nhu cầu trong thuộc thể của người. Đó là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống này, khi con muốn học điều gì thì con cần trả học phí cho người dạy, khi con muốn xây nhà thì con phải trả công cho thợ xây. Huống gì việc nhận những giáo lý thiêng liêng trong Lời Chúa, để qua đó có thể nhận được sự sống đời đời là lớn và quý giá dường nào, đổi lại chỉ là tiếp trợ cho các nhu cầu thuộc thể cho người dạy Lời Chúa, để người không bị nặng lòng trong các nhu cầu có cần, nói theo cách thế gian thì đó là một cái giá quá hời. Vậy nên, con cần ý thức được bổn phận của mình, nếu trong thế gian con không dám bóc lột sức lao động của người khác, thì thể nào con có thể thản nhiên trước những nhu cầu thuộc thể có cần của người dạy Lời Chúa cho con!

Thưa Cha, con học được ở Phao-lô sự thẳng thắn và khôn sáng khi ông tự bênh vực mình. Ông không vòng vo, không giả bộ khiêm nhường, ông biết rõ thẩm quyền và quyền lợi của ông trên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhưng ông chưa từng đòi quyền ấy vì ông không muốn làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ, không muốn tạo thêm gánh nặng trên người mới tin. Con cũng học được tấm gương trung tín của Phao-lô trong sự chịu khổ vì Đấng Christ, trong sự rao giảng Tin Lành cách nhưng không.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha nhắc nhở con về bổn phận của con đối với người chăn dắt con, vì "trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?" Và chính Đức Chúa Jesus cũng dạy rằng "người làm việc thì xứng đáng với thức ăn của người ấy." (Ma-thi-ơ 10:10b). Con cảm tạ Cha vì người chăn mà Cha ban cho con, nguyện xin Chúa gìn giữ cô chú được mạnh khỏe và chu cấp đủ đầy cho các nhu cầu thuộc thể của cô chú qua các con dân chân thật của Ngài. Cảm tạ Cha vì luật pháp tốt lành của Ngài, con hiểu rằng được dự phần tiếp trợ người chăn, cũng là một việc lành mà Cha ban cho chúng con. Vì chúng con được cơ hội dùng những sự thuộc thể sẽ qua đi trong đời này, nhưng lại được dự phần trong các công việc nhà Ngài qua người chăn, lại được dẫn dắt đến với sự phước hạnh đời đời trong vương quốc của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con luôn trung tín trong các bổn phận của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/05/2023


Bùi Văn Vũ
12/05/2023 06:09

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày, Ngài ban cho con có thời gian, cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9:1-14. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong công việc hầu việc Chúa, thì Sứ Đồ Phao-lô là một trong những sứ đồ chịu nhiều vất vả, cực nhọc, chịu đau đớn bởi đòn roi, tù đày. Từ khi tin nhận Đức Chúa Jesus, ông đã dành cả phần đời còn lại của mình trong sự phụng sự, hầu việc Chúa.

"Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết." (II Cô-rinh-tô 11:23).

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay là bức thư mà ông Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để bênh vực cho chức vụ sứ đồ của mình, là chức vụ mà ông đã nhận từ Đức Chúa Jesus. Có lẽ khi ông rời Cô-rinh-tô thì có mấy kẻ đã kiện cáo, phán xét chức vụ sứ đồ của ông.

Con hiểu rằng, trong câu 1, 2 đây là những câu hỏi, ông Phao-lô gửi cho con dân Chúa để họ tự mình suy xét và nhận biết rằng ông cũng là sứ đồ của Chúa, bởi ông chính là người đã tới Cô-rinh-tô để giảng Tin Lành của Chúa, thiết lập Hội Thánh nơi đây. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người được ông rao giảng về Chúa, và sẽ là những người chứng, bênh vực ông về chức vụ của ông trước những kẻ kiện cáo phán xét.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chức vụ sứ đồ của ông Phao-lô, ông có quyền lấy vợ và đưa vợ đi theo mình, ông có quyền được "ăn uống" nghĩa là quyền được chu cấp về những nhu cầu vật chất bởi những người đón nhận Tin Lành và nghe sự giảng dạy từ ông. Bởi một người đi lính thì được trả lương, người trồng nho thì được ăn trái nho trong vườn của mình, người chăn bầy thì được dùng sữa của bầy mà mình đang chăn.

Thưa Cha! Con biết rằng, những người giảng dạy kiến thức của thế gian mà họ còn nhận được công lao của mình, huống hồ Sứ Đồ Phao-lô là người rao truyền và giảng dạy những điều thuộc linh, là những điều mang đến sự cứu rỗi cho những ai nghe và tin nhận.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài, vì trong ngày nay của con, con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài, được chăm sóc bởi người chăn chân thật mà Ngài đã chọn, người chăn cũng là tấm gương cho con về sự hết lòng phụng sự Chúa, hết lòng chăm sóc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ bầy chiên mà Chúa giao phó, khi con chiên bị ma quỷ tấn công, luôn sẵn sàng chịu khó nhọc, chịu khổ cho Tin Lành của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bổn phận của mỗi chúng con với người mà Chúa dùng để chăn dắt chúng con đó là chia xẻ những gánh nặng với cô chú.
Sự chia xẻ về thuộc linh đó là mỗi chúng con ai nấy đều yêu kính Chúa, sống theo Lời Chúa, biết khuyên bảo, khích lệ lẫn nhau trên bước đường về nhà Ngài.
Sự chia xẻ về thuộc thể, đó là chia xẻ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống với cô chú.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài về những sự hiểu biết và bài học Ngài ban cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp con luôn nhớ và ban năng lực trên con để con luôn áp dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
12/05/2023


Nguyễn Công Hải
12/05/2023 09:12

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Cảm tạ Chúa hôm nay lại cho con đọc suy ngẫm Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 9. Sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 đến câu 3:
1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Có nghĩa là: Ông Phao-lô muốn làm rõ cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô về vai trò sứ đồ mà Chúa đã chọn ông để đưa Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho họ. Ngoài việc ông khẳng định ông là một công dân bình thường, có các nhu cầu và những quyền cơ bản mà bất cứ một công dân nào cũng có, thì về vấn đề thuộc linh, ông được chính Đức Chúa Jesus kêu gọi vào chức vụ sứ đồ, Chúa bênh vực ông với những việc làm mà ông được kêu gọi, ông cũng tự bênh vực chính mình với những kẻ phán xét công việc của ông.

Kính lạy Cha, con hiểu câu 4 đến câu 11:
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
Có nghĩa là: Về các nhu cầu thuộc thể, ông Phao-lô nói riêng và những người đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành nói chung đều có những nhu cầu bình thường như bao người khác, đó là nhu cầu được ăn, được uống, được có vợ và vui hưởng đời sống vợ chồng. Nhưng vì sự hi sinh cho Tin Lành mà các nhu cầu đó bị hạn chế, ông và những người bạn ưu tiên công việc rao giảng Tin Lành và làm chứng cho dân ngoại về sự cứu rỗi của Chúa Jesus, và công việc đó chiếm hầu hết thời gian trong ngày, đem lại kết quả là gây dựng đức tin cho mọi người và cứu họ khỏi tâm linh lầm lạc, đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Như người có công trồng nho thì được hưởng hoa lợi từ trái nho, người chăn bầy thì được hưởng thành quả về sữa và sản vật từ sự chăn bầy. Nên họ cũng xứng đáng để được trả công với công tác chăm sóc thuộc linh, rao giảng Tin Lành Chúa giao và được đáp ứng các nhu cầu chính đáng của xác thịt. Ông Phao-lô và những người đồng công của ông đã hết lòng gieo những sự thuộc linh, rao giảng và chuẩn bị thức ăn tâm linh cho dân ngoại, thì họ cũng xứng đáng nhận về những sự thuộc thể.

Lạy Cha yêu thương, con hiểu câu 12 đến câu 14:
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]
Có nghĩa là: Mặc dù Phao-lô và các người bạn đồng lao của mình xứng đáng hơn người khác được hưởng quyền lợi được người khác nuôi mình bằng công việc rao giảng Tin Lành. Nhưng ông đã không dùng quyền đó để làm vấp phạm cho những người yếu đuối, những người có thể nghĩ ông không vì Tin Lành và chức vụ sứ đồ Chúa kêu gọi mà từ chối làm việc do lười biếng. Ông cũng đưa ra sự xứng đáng của những người làm việc thánh thì được ăn những của lễ dâng trong Đền Thờ, ai hầu việc bàn thờ thì được phía phần nơi bàn thờ. Và người rao giảng Tin Lành, nghĩa là đang làm công việc cho người nghe trong việc giúp ích lợi về thuộc linh và đức tin đúng đắn cho họ thì xứng đáng được nuôi bởi Tin Lành.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua sự làm chứng và giảng giải của ông Phao-lô trước con dân Chúa thành Cô-rinh-tô, và làm tấm gương lớn cho con về sự tận tụy trong công việc thuộc linh của ông. Nguyện xin Chúa dùng tấm gương của ông cho con được học tập và gắng sức làm theo để đưa Tin Lành đến cho người lân cận mình. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
12/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
12/05/2023 12:19

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện rằng ngày hôm nay con lại được Cha ban ơn, thêm sức, soi dẫn trong mọi việc. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 9:1-14. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô để bênh vực chức vụ sứ đồ và thành quả trong chức vụ của ông, phản biện lại lời vu khống của các giáo sư giả. Con hiểu từng câu như sau:

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?

2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.

3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Bốn câu hỏi trong câu 1 của Sứ Đồ Phao-lô là để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tự trả lời với lòng mình, để họ tự mình nhìn biết chức vụ sứ đồ và thành quả trong chức vụ của Phao-lô.

Chức vụ sứ đồ được Đức Chúa Trời thiết lập và được Đức Chúa Jesus Christ ban cho Phao-lô như ông đã khẳng định trong các thư tín khác. Chức vụ sứ đồ của Phao-lô được A-na-nia làm chứng (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:15-16), linh vụ giảng Tin Lành cho dân ngoại được chính Đức Thánh Linh làm chứng cho Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2).

Con hiểu câu hỏi "tôi chẳng phải được tự do sao" có nghĩa là, Phao-lô khẳng định ông vừa được tự do với quyền công dân La-mã, vừa được tự do trong Chúa. Ông đã dùng quyền tự do của mình chọn phụng sự Chúa. Câu hỏi có hàm ý là ai có quyền bắt bẻ sự tự do chọn lựa phụng sự Chúa của ông.

Nếu các giáo sư giả bắt bẻ Phao-lô không phải là sứ đồ của Chúa, vì ông tin nhận Chúa sau khi Ngài đã thăng thiên, thì lý lẽ của họ cũng không thể đứng vững, vì: (1) Ông đã gặp Chúa và trực tiếp tiếp nhận Tin Lành từ Ngài, (2) Chúa không hề đặt ra quy định rằng phải trực tiếp gặp Chúa trước khi Ngài thăng thiên mới được làm sứ đồ của Ngài.

Rõ ràng chính sự tin nhận Chúa của các thánh đồ Cô-rinh-tô là kết quả thực tế và rõ ràng nhất trong chức vụ sứ đồ của Phao-lô.

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?

Từ câu 4 đến câu 7: Các giáo sư giả sau khi bác bỏ chức vụ sứ đồ của Phao-lô và Ba-na-ba thì kèm theo đó họ bác bỏ luôn quyền lợi trong chức vụ của hai ông. Nên Phao-lô viết bốn câu này để giúp con dân Chúa Cô-rinh-tô nhận thức rõ ràng rằng trong chức vụ sứ đồ, hai ông đã phân phát các điều yếu cần về thuộc linh cho họ, thì sự nhận lại các quyền lợi về thuộc thể là hoàn toàn chính đáng.

8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.

Ba câu 8, 9, 10, Phao-lô nêu lên một điều hợp tình, hợp lý không những với luật pháp của Chúa mà còn theo sự suy nghĩ thông thường của mọi người, đó là, một người làm việc thì đáng nhận được thành quả trong công việc của mình. Như, con bò đạp lúa thì xứng đáng ăn phần lúa nó đạp, người cày ruộng thì xứng đáng nhận được hoa lợi sinh ra từ mảnh ruộng do mình cày xới, gieo trồng. Các sứ đồ của Chúa đi gieo Lời Chúa thì xứng đáng nhận được sự chăm sóc về thuộc thể của những người tiếp nhận.

11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Thật sự, con thấy những sự thuộc linh thì quan trọng hơn bội phần so với những sự thuộc thể, vì thế, một người thật lòng tin nhận Chúa thì sẽ rất biết ơn Chúa, biết ơn người đã đem Lời Chúa đến cho mình. Chắc chắn, người ấy sẽ không tiếc những sự thuộc thể với người Chúa sai tới chăm sóc thuộc linh cho mình.

Mặt khác, nếu một người tiếc của mình cho những người cậy ơn Chúa dẫn dắt mình thì họ đã không nhận thức được giá trị to lớn của ơn cứu rỗi Chúa ban cho.

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Mặc dù, Sứ Đồ Phao-lô biết ông và Ba-na-ba có các quyền lợi chính đáng về thuộc thể, thậm chí là xứng đáng được chăm sóc về thuộc thể nhiều hơn những người khác, vì ông và Ba-na-ba là những người đầu tiên mang Tin Lành đến và giảng dạy Lời Chúa cho họ, vừa giúp họ tin nhận Tin Lành, vừa giúp họ lớn lên trong Chúa. Tuy nhiên, trong buổi đầu khởi sự linh vụ tại Cô-rinh-tô, ông và Ba-na-ba đã hết sức cố gắng làm việc để không làm gánh nặng cho con dân Chúa và không làm cho các thánh đồ tại đó hiểu lầm rằng hai ông đi diễn thuyết kiếm sống, như các nhà du thuyết thời ấy.

13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Hai câu này Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ lại trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thiết lập quy định những người Lê-vi phục vụ các việc trong Đền Thờ, thì họ và gia đình họ được chia phần trong những của lễ dâng lên Chúa. Trong thời Tân Ước, những ai phục vụ Chúa trong sự rao giảng Tin Lành thì sẽ được chu cấp những sự cần dùng bởi những người tiếp nhận Tin Lành.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm phân đoạn này, con học được tấm gương chịu khổ phụng sự Chúa của các sứ đồ trong thời kì đầu của Hội Thánh. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để biết tận dụng sức lực, thời gian, hết lòng phụng sự Chúa trong những ngày sau cùng này!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
12/05/2023


Lâm Việt Thành
13/05/2023 23:18

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 9:1-14.

Phao-lô nói về những quyền lợi của một sứ đồ mà họ vốn dĩ có. Từ những việc mà họ có thể tự do làm và những việc mà đáng ra người khác cần làm cho họ. Có lẽ Phao-lô thấy có những sứ đồ hay những người cùng hầu việc Chúa với ông không được đối xử đúng như đáng phải có.

Phao-lô đã dạn dĩ nói mà không sợ người khác hiểu lầm mình, ông vì lợi ích của những người hầu việc Chúa, vì lợi ích của những người làm sai, ông muốn họ nhận ra và sửa đổi. Phao-lô không sợ người khác hiểu lầm, ông cứ làm đúng theo những gì ông biết là đúng và có ích lợi. Đó cũng là tình yêu thương.

Trong Chúa thì mỗi người có một bổn phận riêng, người sứ đồ và người hầu việc Chúa có bổn phận đối với con dân Chúa, dành thời gian của mình cho con dân Chúa. Còn con dân Chúa có bổn phận chu cấp vật chất cho những người chăn dắt linh hồn mình.

Đối với những người giúp đỡ mình trong thuộc thể mình còn biết ơn và có lòng mong muốn giúp lại họ. Huống chi là người giúp mình về phần thuộc linh, là phần không chỉ còn lại ở đời này mà còn lại đời đời. Vì vậy, con dân Chúa cần có ý thức trong việc quan tâm đến những người hầu việc Chúa, đặc biệt là người chăn Chúa đặt để chăn dắt Hội Thánh.

Con dân Chúa cũng cần mạnh dạn nêu lên các vấn đề, góp ý lẫn nhau vì quyền lợi chính đáng trong Chúa cho mình và cho người khác. Qua đó giúp cho con dân Chúa hiểu được và làm đúng, đó cũng là sự gây dựng Hội Thánh. Bởi vì khi đó, người hầu việc Chúa sẽ chuyên tâm dành thời gian hơn để chăm sóc con dân Chúa, còn con dân Chúa sẽ được Chúa ban phước càng hơn khi làm tròn bổn phận của mình, được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn. Qua đó mà mỗi người đều thêm lên đức tin và kinh nghiệm sự được đi lại của Chúa giữa Hội Thánh.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con cần ý thức về bổn phận cũng như cần quan tâm đến những nhu cầu thuộc thể của người giảng dạy Lời Chúa cho mình. Con cần trung tín trong sự tiếp trợ cho họ. Con cần biết ơn họ và sống xứng đáng với những gì họ làm cho mình.

Con cần nghĩ đến những quyền lợi mà anh chị em mình đáng được có, con cần nghĩ đến ích lợi cho anh chị em của mình hơn là cho mình. Con cũng dạn dĩ góp ý nếu điều đó gây dựng và ích lợi cho anh chị em.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
13/05/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
14/05/2023 14:39

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.

Từ câu 1 đến câu 3, con hiểu rằng, bốn câu hỏi mà Phao-lô hỏi con dân Chúa đều được trả lời bằng từ "Phải". Thật vậy, ông là người sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, là người tự do về thuộc thể lẫn thuộc linh. Ông được trực tiếp nghe Đức Chúa Jesus Christ phán và qua đó tin nhận Tin Lành. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là do ông rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh địa phương tại đó, đó là kết quả của công việc của ông trong Chúa. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập chính là ấn chứng chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Ông cũng tự bênh vực ông trước những kẻ lên tiếng chối bỏ chức vụ sứ đồ của ông.

4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?

Từ câu 4 đến câu 5, con hiểu rằng, ông hỏi rằng ông và Ba-na-ba không có quyền được nhận sự chu cấp những sự cần dùng từ những người được nghe họ giảng hay sao. Người rao giảng Tin Lành thì sống bởi Tin Lành, nên việc nhận sự chu cấp từ con dân Chúa là điều không có gì sai trái. Các sứ đồ cũng được quyền dẫn theo vợ của họ trong quá trình rao giảng Tin Lành như các em ruột của Đức Chúa Jesus và Sứ Đồ Phi-e-rơ từng dẫn theo vợ của mình.

6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?

Từ câu 6 đến câu 7, con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba cũng được hưởng quyền lợi như bao sứ đồ khác trong công tác rao giảng Tin Lành. Họ được nhận sự tiếp trợ thuộc thể cho các sự cần dùng từ con dân Chúa. Việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa là công việc mà ông và Ba-na-ba phụng sự Chúa, thì họ được nhận những sự ban cho về thuộc thể từ Chúa qua con dân Chúa. Cũng giống như việc một người đi lính thì được chính quyền trả lương, một người nông dân được hưởng sản vật từ chính nông trại của mình như trái nho, sữa của cừu, của bò vậy.

8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]

Từ câu 8 đến câu 9, con hiểu rằng, thói quen của xã hội là người đi lính không tự trả lương cho mình, người nông dân được ăn từ chính sản vật của mình, luật pháp của Thiên Chúa do chính Môi-se chép: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Điều đó thể hiện sự nhân từ của Chúa đối với động vật đang làm việc là con bò, Chúa không cho phép con dân Chúa khớp miệng con bò đang đạp lúa để nó được ăn lúa trong khi làm việc. Một con vật đang làm việc thuộc thể còn được cho ăn lúa, thì một sứ đồ hầu việc thuộc linh cho Chúa được xứng đáng nhận nhiều hơn nữa.

10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Từ câu 10 đến câu 11, con hiểu rằng, những người hết lòng làm việc thuộc linh gây dựng Hội Thánh của Chúa đều trông cậy vào kết quả Hội Thánh được lớn mạnh. Đến ngày Chúa ban thưởng, họ sẽ nhận được những phần thưởng lớn.

Phao-lô và Ba-na-ba đã gieo những sự thuộc linh cho anh chị em của mình để họ được tái sinh trong Chúa bằng Lời Chúa, trở thành những con cái của Chúa thì cũng không có gì được nói là lớn lao nếu họ chỉ nhận lại những sự chu cấp về thuộc thể.

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Trong câu 12, con hiểu rằng, có những giáo sư giả, những anh chị em giả dối đã nhận những sự chu cấp từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Thật họ là những người chẳng xứng đáng. Như vậy thì Phao-lô và Ba-na-ba là những tôi tớ thật của Chúa lại càng xứng đáng để nhận những sự thuộc thể từ con dân Chúa. Nhưng họ đã không dùng quyền ấy mà họ chịu khổ, chịu khó để cho chẳng ai có thể nói rằng họ kiếm sống từ việc rao giảng Tin Lành, mà khiến cho Tin Lành của Đấng Christ bị ngăn trở.

13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Từ câu 13 đến câu 14, con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, con cháu của Lê-vi được nhận những phần trong các của lễ dâng lên Thiên Chúa. Nên trong thời Tân Ước, những ai dự phần trong linh vụ gây dựng và chăm sóc con dân Chúa bằng Lời của Chúa như người chăn, các trưởng lão, cũng như những ai rao giảng Tin Lành cũng xứng đáng nhận được những sự chu cấp bởi con dân Chúa, là những người đã tiếp nhận Tin Lành.

Nguyện xin Chúa giúp cho gia đình con ổn định trong việc kiếm sống để chúng con cũng dự phần trong sự chu cấp những sự cần dùng cho những người đang chăn dắt thuộc linh của chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn vững vàng trong Lời Chúa cho đến khi Chúa đến để người chăn và các trưởng lão đang chăn dắt thuộc linh chúng con cũng được vui mừng. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
14/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
16/05/2023 09:49

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 9:1-14. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng: câu 1, 2, 3 Phao-lô đang bênh vực chức vụ sứ đồ của mình, mặc dù Phao-lô là người đầu tiên mang Tin Lành đến thành Cô-rinh-tô nhưng sau đó, có một số giáo sư giả đến Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô để phủ nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô nên ông đã viết thư bênh vực mình, bằng các câu hỏi, bốn câu hỏi đều thuộc chờ người nghe trả lời là phải, đúng. Ông là sứ đồ của Chúa Jesus, ông là sứ đồ của anh chị em trong Hội Thánh, vì mọi người ở trong Hội Thánh được ông kêu gọi tin Tin Lành và được cứu rỗi, đó là thành quả tốt mà Phao-lô đã làm được.

Thưa Cha câu 4, 5, 6, con hiểu rằng Phao-lô cũng có nhu cầu xác thịt như ăn và uống, hay những sứ đồ khác của Chúa, cũng cần ăn uống kết hôn, khi họ đi rao giảng Tin Lành họ được mang theo vợ, con của mình. Vì thời gian ông và anh em của ông làm việc rao giảng Tin Lành, đã chiếm hết thời gian của họ, họ không có thời gian làm việc kiếm sống, nên người nghe giảng Tin Lành tức là con dân Chúa phải có nhiệm vụ chu cấp các nhu cầu vật chất. Phao-lô lại hỏi rằng có phải trong các sứ đồ thì ông và Ba-na-ba phải làm việc kiếm sống, nếu vậy thì tại sao ông và Ba-na-ba không được Hội Thánh tiếp trợ.

Thưa Cha, câu 7, 8, 9 Phao-lô cũng mong muốn được hưởng thành quả lao động của mình, ông lấy những câu hỏi với những ví dụ bình dân mà thực tế nhất, người đi lính thì được nhà nước trả lương, người trồng nho cũng mong muốn được ăn những trái nho tươi ngọt đỏ mọng do chính tay mình trồng, người chăn bầy cũng mong muốn được dùng sữa của bầy mình chăn. Thưa Cha, con cũng mong muốn được hưởng thành quả xứng đáng với công việc của con làm, nếu không mong hưởng thành quả thì kết quả sẽ không có. Những gì Phao-lô nêu ra không phải theo cách của người đời hay nói và đòi hỏi, mà ông nói theo luật pháp của Chúa, đến con bò khi làm việc cũng được Chúa đưa ra luật pháp khi nó làm việc không được khớp miệng nó lại, để nó có thể ăn lúa khi đang lao động, thì con người cũng được Chúa chăm lo cho bằng việc con dân Chúa tiếp trợ những người rao giảng Tin Lành như Phao-lô.

Thưa Cha, câu 10 đến hết bài con hiểu rằng người gieo giống thì phải xứng đáng được gặt thành quả của mình, cũng như Phao-lô thời đó, ông đã hết lòng mang Tin Lành đến với những người đáng bị hư mất được cứu, ông xứng đáng được nhận trợ cấp thuộc thể, vật chất. Nhưng ông không đặt nặng sự trợ cấp lên trên hết, mà ông vẫn tự mình làm việc nuôi sống bản thân và rao giảng Tin Lành đi đến khắp nơi, dù ông có quyền nhận trợ cấp nhưng ông không lấy quyền đó để gây cớ vấp phạm cho người khác, kẻo ông lại là người ngăn trở Tin Lành.

Thưa Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã mang con về với Hội Thánh chân thật của Ngài, Hội Thánh có người chăn là cô chú Tim luôn hết lòng dù là ngày hay đêm, luôn tỉnh thức để chăn chúng con, luôn trả lời mọi nan đề khi con thắc mắc. Con thật biết ơn Cha, biết ơn cô chú.

Con học được rằng là con dân của Chúa, con phải có tấm lòng gây dựng Hội Thánh tiếp trợ người chăn, bằng những vật chất mà con có.

Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban ra luật pháp, để chúng con phụ giúp những nhu cầu thiết yếu của người chăn và đồng lòng cùng người chăn mang Tin Lành đi khắp nơi. Nguyện xin Cha ban ơn cho anh chị em chúng con mỗi người đều có tấm lòng hầu việc nhà Chúa qua sự dâng hiến. Nguyện xin Cha ban ơn cho anh chị em chúng con mỗi người có công việc thu nhập ổn định để đồng lòng cùng cô chú Tim rao giảng Tin Lành.
Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng thêm lên sự hiểu Lời Cha. Nguyện Lời Cha luôn ở trong tâm trí con để soi sáng dẫn dắt con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
16/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
21/05/2023 15:27

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều, vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe, để con tiếp tục đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 9:1-14 như sau:

1. Phao-lô muốn nói rằng chính ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, vì qua Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì sự thật không thể phủ nhận rằng Phao-lô là người đã rao giảng Tin Lành tại thành Cô-rinh-tô và thành lập Hội Thánh tại đó. Vậy thì, ông thật là sứ đồ đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và là sứ đồ đối với tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, cho dù họ ở bất cứ địa phương nào, sống trong thời đại nào. Và qua sự kiện con dân Chúa ở trong Đấng Christ, thuộc về Hội Thánh là sự ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông.

2. Phao-lô đã nói lên một lẽ thật hiển nhiên ở trên là làm câu trả lời cho những kẻ phán xét về chức vụ sứ đồ của ông. Là một sứ đồ thì ông và người đồng công với ông là Ba-na-ba cũng có đầy đủ quyền lợi của chức vụ sứ đồ như các sứ đồ khác, và trong các quyền lợi của sứ đồ là vợ của họ cũng được Hội Thánh tiếp đãi, chu cấp những sự cần dùng khi cùng đi với họ trong linh vụ.

3. Mặc dù Phao-lô không yêu cầu con dân Chúa ở các Hội Thánh tiếp trợ cho ông, vì ông vẫn tự mình có thể nuôi sống bản thân và các bạn đồng công với ông qua công việc may trại và ông cũng không muốn chất thêm gánh nặng cho con dân Chúa. Tuy nhiên, con dân Chúa không vì vậy mà bỏ qua sự chu cấp, tiếp trợ cho ông và các bạn của ông, vì xét về bổn phận và tình yêu thương của dân Chúa đối với Phao-lô và các bạn đồng công với ông thì ông và các bạn của ông xứng đáng được như vậy.

4. Phao-lô là một sứ đồ chân thật của Đấng Christ và Hội Thánh thời bấy giờ, vì ông đã chịu khổ, chịu hy sinh để hầu việc Chúa qua việc rao giảng Tin Lành và đã đem Tin Lành đến thành Cô-rinh-tô, cũng như thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Vì vậy mà con dân Chúa càng phải có tấm lòng quan tâm ông, và chu cấp mọi sự cần dùng cho ông cùng các bạn của ông, vì những ai có tấm lòng như vậy thì họ cũng dự phần trong sự hầu việc Chúa.

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Qua bài học hôm nay Chúa đã dạy dỗ cho con phải biết quan tâm, tiếp trợ cho những người rao giảng Lời Chúa như người chăn của chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì con và các anh chị em của con ở trong Hội Thánh của Ngài thật có phước thay, vì Ngài đã ban cho Hội Thánh của Ngài có được người chăn chân thật. Người chăn đã hết lòng phụng sự Ngài và vì bầy chiên mà Chúa đã giao phó.

Con cầu xin Chúa giúp cho con luôn biết bổn phận của con đối với người giảng dạy Lời Chúa cho con dân của Ngài, mà con phải hết lòng sống đẹp lòng Chúa và biết dành ra một khoản tài chính dù nhỏ cũng được, để dâng hiến, tiếp trợ cho người chăn. Vì con hiểu rằng như vậy là con cũng dự phần vào trong sự hầu việc Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp cho con biết tính toán và chi tiêu có kế hoạch, để con cũng có phần tiền dành riêng ra để dâng hiến cho người chăn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
21/05/2023


Trần Hữu Tường
22/05/2023 06:43

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được có cơ hội đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 9:1-14 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng chức vụ sứ đồ của Phao-lô là có hiệu lực trên mọi con dân Chúa ở mọi thời đại chứ không phải chỉ trên những người mà ông giảng Tin Lành và đón nhận Tin Lành, cho nên những người bác bỏ thẩm quyền sứ đồ của ông trên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là không đúng.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người làm sứ đồ thì họ và ngay cả vợ của họ có quyền được con dân Chúa chu cấp mọi sự cho việc thuộc thể vì họ đã làm công việc thuộc linh là rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa là những điều đem lại sự sống đời đời cho con dân Ngài, họ xứng đáng được như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Phao-lô có quyền như vậy nhưng ông không dùng quyền đó mà tự làm kiếm sống để không làm gánh nặng cho những người mới tin Chúa và tránh sự hiểu lầm là ông đang rao giảng một thứ tôn giáo để kiếm sống, để không làm ngăn trở Tin Lành.

Bài học con áp dụng:

Con cần có bổn phận quan tâm và tiếp trợ nhu cầu thuộc thể cho người chăn của con để người chăn chuyên tâm việc chăn dắt bầy chiên và rao giảng Lời Chúa cho con dân Ngài.

Nguyện xin Chúa ban ơn để con có thể làm tròn bổn phận dâng hiến của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
Ngày 22/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
25/05/2023 05:51

I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 9:1-14.

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao?
 [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.
[Ma-thi-ơ 10:10]

Thưa Cha, con được hiểu rằng sau khi Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì có những giáo sư giả đến và bài bác chức vụ sứ đồ của ông, nên ông đã viết mấy lời gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để khẳng định chức vụ sứ đồ của ông và được bày tỏ qua đoạn 9 này.

11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?

Thưa Cha, câu 11 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô là ông và Ba-na-ba đã gieo những sự về thuộc linh cho họ, tức là ông đã mang Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho họ, họ đã thấy được ánh sáng Tin Lành qua sự giảng dạy của ông. Thưa Cha, qua công việc ông làm thì ông hỏi những người tại đó rằng ông và Ba-na-ba có xứng đáng nhận lại việc họ chu cấp cho ông về những nhu cầu vật chất hay không? “Chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?”

12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 12 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói những người giảng dạy Lời Ngài ở Cô-rinh-tô, có lẽ cũng có cả những giáo sư giả họ được quyền chu cấp những nhu cầu vật chất khi rao giảng Tin Lành thì ông và Ba-na-ba chẳng xứng đáng hơn sao? Vì ông và Ba-na-ba đã thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Thưa Cha, nhưng Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã không đòi hỏi quyền đó và không muốn thêm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-rô, ông và Ba-na-ba chịu khó, chịu khổ, tự làm để kiếm sống và cũng tránh gây sự hiểu lầm là ông và Ba-na-ba sống bằng nghề rao giảng Tin Lành, tức dùng Tin Lành để kiếm sống như các diễn giả thời bấy giờ, họ sống bằng nghề diễn thuyết.

14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Thưa Cha, câu 14 con hiểu rằng đây là Lời Ngài đã định cho những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ có đủ ăn đủ mặc, để người rao giảng được chuyên tâm rao giảng Lời của Ngài, không lo nhiều về công việc kiếm sống hằng ngày mà chỉ lo về thuộc linh là Lời của Ngài được rao ra dạy dỗ cho những ai tìm kiếm Ngài.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con nhận thấy được rằng đối với con dân của Ngài việc chu cấp cho những người mà Ngài đã đặt để, để giảng dạy Lời của Ngài là việc làm phải lẽ. Thưa Cha, cũng như gia đình người chăn là chú Tim Huỳnh mà Cha đã đặt để trong việc chăm sóc Hội Thánh ở tại Việt Nam của chúng con đây, cô chú xứng đáng được chu cấp về thuộc thể.

Nguyện xin Cha ban ơn trên chúng con cũng như gia đình người chăn để chúng con được cùng nhau nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống của Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
25/05/2023


Lê Minh Dương
05/06/2023 23:48

Lê Minh Dương I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1

1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]

Kính thưa Cha Yêu Thương của con.  Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 9:1-14. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng, có một số giáo sư giả bác bỏ thẩm quyền của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông đã viết thư này để bênh vực chức vụ của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng ấn chứng để cho thấy Phao-lô là sứ đồ đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chính là họ như câu 2 có nói. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp nhận Tin Lành bởi sự rao giảng của Phao-lô, vì thế không ai có thể phủ nhận chức vụ sứ đồ của ông.

Thưa Cha, những việc chính đáng mà Phao-lô xứng đáng được nhận, từ sự tiếp trợ nhu cầu thuộc thể, hay ông có quyền dẫn theo một người vợ, thì đáng lẽ ông không cần phải nói. Bổn phận con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải lo tiếp trợ cho ông. Con nghĩ Phao-lô rất buồn, ông đã khó nhọc biết bao nhiêu tháng giảng dạy Lời Chúa cho họ, mà giờ đây ông lại phải bênh vực chức vụ của mình.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con cũng nhận thấy sự thiếu xót của con đối với người chăn. Xin Chúa tha thứ cho con. Thưa Cha, dù ít dù nhiều con cũng góp ít tiền bạc của mình cho người chăn, vì chú đã bỏ thời gian công sức chuẩn bị thức ăn thuộc linh cho con, như người làm công thì xứng đáng nhận được tiền lương. Dù không có tiền con cũng phải quan tâm bằng sự theo dõi sự tiếp trợ của Hội Thánh.  Thưa Cha, sự con dâng tiếp trợ người chăn, như là tấm lòng biết ơn đối với người chăn, bày tỏ sự quan tâm đối với chú. Việc con làm như vậy cũng sẽ khích lệ cho chú trong chức vụ. 

Thưa Cha, con nguyện xin Ngài cho con luôn nhớ đến người chăn và những người dẫn dắt con, nếu không có họ thì con không có được như ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
27/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ