Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Hôm nay, ngày 18/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 11:17-22.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Cách nói "nhóm hiệp vào trong" ngụ ý gì? Con dân Chúa, trong danh Chúa nhóm hiệp với nhau có nghĩa là nhóm hiệp vào trong sự gì?
2. Sự phân rẽ trong sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vào lúc bấy giờ là sự phân rẽ gì?
3. Câu 19 có nghĩa gì?
4. Danh từ "bữa ăn tối của Chúa" có nghĩa gì?
5. Câu 21 và 22 cho thấy thái độ nào của một số người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ thấy có sự phân biệt giữa người này với người kia trong buổi ăn uống thông công của con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương của bạn?
2. Bạn có bao giờ thấy có người tranh khoe tài nấu ăn, muốn món ăn do mình nấu được Hội Thánh ưa thích hơn món ăn do người khác nấu?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-1117-34-le-nghi-tiec-thanh/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
18/05/2023 11:14

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn thăm viếng và chăm sóc con đêm ngày. Cha cất hết mệt nhọc và ban sức mới cho con. Được sống cuộc đời đầy sự ban cho của Cha thật phước hạnh. Nguyện con biết giữ đường lối và điều răn để con không phạm tội với Cha. Nguyện đời sống con làm vinh hiển danh của Thiên Chúa.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 11:17-22.

Lạy Cha, con hiểu rằng, buổi ban đầu của Hội Thánh, các tín hữu có thói quen ăn chung bữa với nhau. Đó là cơ hội thông công và chia sẻ giữa các tín hữu để bày tỏ lòng yêu thương qua việc chia sớt bữa ăn cho nhau.

Hội Thánh Cô-rinh-tô có sự phân rẽ nhau, có nhiều nhóm khác nhau trong Hội Thánh và họ ngồi chung với nhóm của họ thay vì thông công với toàn thể Hội Thánh. Hành động này là thói vị kỷ và giai cấp của một số tín hữu trong Hội Thánh. Người giàu thì mang nhiều thức ăn cho riêng mình trong lúc các tín hữu nghèo bị bỏ đói. Ý nghĩa ban đầu của bữa tiệc là chia sẻ cho người khác trong tình yêu thương, nhưng một số tín hữu ở Cô-rinh-tô đã đánh mất ý tưởng tốt đẹp đó. Bữa tiệc thông công hằng tuần trong Hội Thánh là bữa ăn tươm tất duy nhất mà các tín hữu nghèo khó đều đặn có được, nhưng vì bị khinh miệt bởi các tín hữu giàu có nên họ không những bị đói bụng mà lòng tự trọng cũng bị tổn thương.

Lạy Cha, con hiểu rằng, sự phân rẽ trong bữa ăn chỉ là bằng chứng của những nan đề sâu xa hơn trong Hội Thánh. Tín hữu Cô-rinh-tô nghĩ rằng, họ là những con cái Chúa trưởng thành, trong khi thực tế họ chỉ là những đứa trẻ còn non nớt. Phao-lô khuyên họ nên giữ lại ý nghĩa đúng đắn của bữa tiệc. Người giàu nên ăn uống tại nhà riêng nếu họ đói. Điều này nhắc nhở con dân Chúa đừng đối xử tệ với những người kém may mắn hơn, vì đó là thái độ xem thường anh chị em nói riêng và Hội Thánh nói chung. Lẽ ra, bữa tiệc thân ái là dịp tiện để gây dựng, nhưng vì sự phân rẽ đã dùng bữa tiệc ấy làm cớ gây xấu hổ. Khinh miệt người khác chắc chắn không phải là cách nhớ đến Đấng Cứu Chuộc đã chết thay cho tất cả tội nhân, cả giàu lẫn nghèo. Thật quan trọng làm sao khi con dân Chúa sửa soạn lòng mình lúc đến dự bữa tiệc yêu thương của Chúa!

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
18/05/2023


Đặng Thái Học
18/05/2023 17:53

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Tiệc Thánh do Đức Chúa Jesus Christ ban truyền cùng sự Ngài hướng dẫn về cách thức thực hiện lễ nghi thật nghiêm trang trong lễ Tiệc Thánh.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Phao-lô được sự cảm động của Chúa, có trách nhiệm truyền lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô những sự dạy dỗ của Ngài, vì con dân Chúa nhóm hiệp không đem lại sự gây dựng, không có ích, bởi những việc làm xấu hơn, là thà rằng họ không nhóm hiệp còn hơn là có nhóm hiệp mà làm mất đi sự thánh khiết trong Hội Thánh.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Trước hết, Phao-lô nói về sự ông thật đã nghe tin về sự phân rẽ giữa con dân Chúa trong những buổi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng ông phần nào tin vào điều đó. Vì phải có sự phe đảng trong các con dân Chúa, bởi sự cho phép của Chúa xảy ra, để cho những người đã có sự dạn dĩ, đã được thử nghiệm đức tin, đã được tiếp nhận những ơn phước trong sự rèn tập đó, được tỏ ra đức tin vững vàng trước những cám dỗ của ma quỷ, những thử thách đến từ Chúa, để con dân Chúa càng trưởng thành hơn, làm tôn vinh danh Chúa càng hơn trong Hội Thánh và giữa thế gian.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Nhìn lại hoàn cảnh Hội Thánh khi mới được thành lập, chắc là sự nhóm hiệp của con dân Chúa được sắp xếp tại nhà riêng của những người có điều kiện kinh tế dư dật nơi thành phố có thương cảng sầm uất với mức sống khác nhau. Bởi vậy, những thương gia giàu có thường chủ động về việc chu cấp đồ ăn uống, nên cùng nhau ăn uống say sưa quá độ, mà không quan tâm đến những người lao động bình dân có thu nhập thấp, nên họ bị thiếu thức ăn, dù họ cũng là những con dân Chúa trong Hội Thánh.


22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Phao-lô đặt câu hỏi, chất vấn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, những người ăn uống như vậy, có phải họ không có nơi để ăn và uống hay sao, mà lại đem đến nơi nhóm hiệp của Hội Thánh để thỏa mãn cho bản thân mình, làm cho những người không có gì để đóng góp vào bữa ăn phải hổ thẹn. Ông nói cho họ biết về việc ăn, uống đó là ông không khen đâu, vì việc làm của họ là đáng phải chê trách.

Thưa Cha!

Nếu có sự phân biệt giữa con dân Chúa vào những dịp tổ chức ăn, uống thông công trong Hội Thánh địa phương, thì nguyện xin Chúa tha thứ và giúp chúng con nhận biết điều đó là không đẹp lòng Chúa, để chúng con không tái phạm.

Món ăn của mỗi vùng miền đều có đặc trưng riêng. Mỗi món ăn đều có thể hợp khẩu vị của người này nhưng không hợp với người khác. Bởi vậy, không ai có thể khoe mình về tài nấu ăn, như thế gian có câu: “Làm dâu trăm họ”, và thực tế thì con không thấy có ai khoe mình như vậy.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp con chỉ sống hoàn toàn theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học 18/5/2023


Hoàng Thị Hồng
19/05/2023 14:39

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con hôm nay lại được học Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1. Con xin Chúa hướng dẫn cho trong thì giờ này và con xin trình dâng sự suy ngẫm của con như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Một sự nhóm hiệp trong danh Chúa phải là phước hạnh, nhưng Phao-lô không thấy sự tốt lành trong sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà chỉ thấy sự tệ hơn, và ông đã thẳng thắn lên tiếng cáo trách.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Sự nhóm hiệp trong Hội Thánh, là một điều thiêng liêng vì dưới sự hiện diện của Chúa, là một sự biệt riêng ra giữa những xô bồ của thế gian, nhưng tiếng xấu của con dân Chúa trong khi nhóm họp có sự phân rẽ đã đến với Phao-lô, và ông đã có phần tin, khi có sự phân rẽ ắt có phe đảng và sẽ lộ ra ai là người sống động trong thân xác mà không có thần quyền, ai là người sống theo thần trí, bước đi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, được tiếp nhận bởi Đấng Christ, dù qua những thử thách nhưng họ vẫn sống công chính không gia nhập phe đảng để tìm lợi thế cho mình.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Ăn uống là một văn hóa ứng xử, nó thể hiện sự lịch sự trong mỗi con người, nhất là với con dân Chúa càng phải rất cẩn thận, hãy lo cho người khác trước bản thân mình là hơn, nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã làm một việc xấu xa ích kỷ, chỉ chăm lợi về bản thân mình mà người ăn trước say sưa, làm mủi lòng những người ăn sau phải chịu đói.

Sự việc đến như vậy Phao-lô cạn lời với họ, sự ích kỷ, khinh thường người không có gì (có thể là những người không cùng đẳng cấp, phe đảng) trong khi ăn uống trước mặt Chúa như vậy là một việc làm hổ danh Chúa, buồn lòng Chúa lắm, thể hiện rõ bản tính xác thịt, thiếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và thật chẳng thể nói lời bình thường chứ đừng nói đến sự khen.

Con cảm tạ Chúa vì bài học về gương xấu trong sự nhóm hiệp và bữa ăn thông công của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để chúng con biết cẩn thận, không sơ suất mà làm tủi lòng anh chị em dự ăn sau. Cảm tạ Chúa cho chúng con trong sự nhóm họp của Hội Thánh địa phương luôn có sự chan hòa, lo lắng yêu thương, nhường nhịn nhau bằng tình yêu của Chúa.

Nguyện Chúa cứ ban ơn, giữ gìn chúng con giữ được tư cách đẹp đẽ trong nếp sống sinh hoạt của chúng con trong mỗi buổi thông công, để đem lại sự phước hạnh gây dựng cho đức tin của chúng con càng bền chặt với nhau trong Ngài. Luôn tôn vinh danh Thánh của Cha Thánh đời đời của chúng con ở trên trời. A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Hoàng Thị Hồng
Ngày: 19/5/2023


Nguyễn Thị Mơ
19/05/2023 15:33

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài ban cho con, con cảm tạ Chúa vẫn ban cho con thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài trong bài học. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 11:17-22.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sự nhóm hiệp của con dân Chúa trong danh của Ngài là một sự đáng được khen. Nhưng ở đây, Phao-lô không khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bởi trong sự nhóm hiệp của họ không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. “Vào trong” là hành động dẫn một người vào trong một sự tốt hoặc một sự xấu, sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dẫn họ vào trong sự tệ hơn bởi khi nhóm hiệp có sự phân rẽ nhau. Trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô sẵn đã có sự chia bè đảng, cho nên khi ăn uống họ cũng phân ra theo nhóm của mình. Trong bữa ăn thay vì yêu thương chia xẻ cho nhau để ai nấy đều được no lòng, thì bữa ăn lại là nơi để những người giàu ăn uống say sưa và làm cho những người nghèo bị bỏ đói và phải hổ thẹn mủi lòng.

Chúa cho phép những những kẻ giả hình, những kẻ phá rối trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô gây bè đảng chia rẽ để thử nghiệm con dân chân thật của Ngài. Và qua sự thử nghiệm đó, những con dân chân thật của Chúa là những người không dự phần vào sự chia rẽ, phe đảng được tỏ lộ ra và được Chúa xác nhận.

Khi ăn bữa ăn tối cùng nhau con dân Chúa cùng dự Tiệc Thánh, Tiệc Thánh là nghi lễ thiêng liêng để nhớ về sự chết của Chúa Jesus cho mỗi người, nhưng bởi cớ những người giàu với thái độ kiêu ngạo xem thường anh chị em nghèo trong Chúa, tự cho mình quyền được ăn uống thỏa thích trong sự say sưa. Như vậy, họ đã xem thường các chi thể trong cùng một thân, khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và chẳng phải là ăn uống với tinh thần để dự Tiệc Thánh là dự vào thân và huyết của Chúa mà Phao-lô nói trên đây là "bữa ăn tối của Chúa" nên ông nghiêm khắc quở trách họ.

Kính thưa Chúa!
Bữa ăn chung là nơi thể hiện lòng hiếu khách, sự quan tâm và bày tỏ rất rõ tính cách của một người, một gia đình. Là con dân của Chúa thì bữa ăn thông công càng phải đặc biệt hơn, vì khi con dân Chúa ăn bữa ăn thông công sẽ cầu nguyện cảm tạ và có khi cùng dự Tiệc Thánh thì có Chúa hiện diện ở đó. Bởi vậy, nơi đó sẽ phải là nơi sự quan tâm và tình yêu thương được bày tỏ một cách rõ ràng hơn hết. Thực tế trong thời hiện tại, Chúa ban cho chúng con có đủ ăn đủ mặc, chưa có ai bị đói, nhưng chúng con cũng phải rèn tập sự yêu thương đùm bọc nhường nhịn nhau ngay cả từ khi chưa ở trong hoàn cảnh thiếu thốn, không vì sự ăn uống mà làm cho một anh chị em cùng Cha phải hổ thẹn hoặc mủi lòng. Nơi con dân Chúa tập trung ăn bữa ăn thông công cũng không phải là nơi ganh đua thể hiện tài khéo của một người hay một nhóm người trong việc nấu ăn, cũng không nên ỷ nại việc bếp núc cho một người hay một nhóm người. Vì ở trong Chúa, mỗi người đều là chi thể trong một thân được Chúa ban cho ân tứ khác nhau để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong mọi việc, qua đó thể hiện tình yêu thương của anh chị em cùng Cha trong Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì con nhận thấy tình yêu thương thật, sự quan tâm lo lắng yêu thương của con dân Chúa tại mỗi địa phương dành cho nhau và các nơi khác dành cho nhau mỗi khi có dịp gặp mặt của con dân Chúa trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Con học được rằng, việc ăn uống là những sinh hoạt thường ngày và là việc thuộc thể, nhưng Lời Chúa dạy rõ trong I Cô-rinh-tô 10 câu 31 rằng.

” Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.”

Vậy nên, không có sự gì có thể xem là nhỏ hoặc là việc thuộc thể mà không ảnh hưởng và có kết quả tốt hay xấu tới thuộc linh. Nguyện Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực để trong mọi sự con làm đều mang mục đích vì vinh quang của Thiên Chúa mà làm.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 19/05/2023


Nguyễn Công Hải
20/05/2023 06:49

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, một tuần mới đầy ơn phước và sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa, để con lại được nghỉ ngơi thể xác, được học hỏi Lẽ Thật và tương giao tâm linh con với Ngài. Và giờ đây, con lại được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 11: 17-22, nguyện xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con, giúp con ngày càng hiểu biết Lời Ngài.

I Cô-rinh-tô 11: 17-19
17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. 18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Kính lạy Cha, con hiểu câu trên như sau: Trái ngược với lời khen của Phao-lô cho thái độ và tinh thần của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tại I Cô-rinh-tô 11: 2, trong việc nhớ đến ông và tiếp nhận những sự dạy dỗ của ông trước đó. Trong thời gian ban đầu của Hội Thánh, các tín hữu thường có bữa ăn với nhau khi nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Thay vì tinh thần là một bữa ăn yêu thương, gây dựng và hiệp một, thì các con dân Chúa ở đây lại có sự chia rẽ, phe đảng, phân biệt, và vị kỷ. Người giàu thì có người mang thức ăn của mình vào, còn người nghèo bị bỏ đói. Nhiều sự tiêu cực, say sưa, vị kỷ của con dân Chúa đã làm gương xấu và bị ông Phao-lô quở trách là tệ hơn việc không nhóm hiệp.

I Cô-rinh-tô 11: 21-22
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Thay vì được dự bữa ăn cùng nhau để gây dựng, chia sẻ thức ăn cho nhau, thể hiện sự hiệp một và thông công trong tình yêu thương giữa các anh chị em cùng đức tin. Họ lại biến bữa ăn thân ái này đem lại sự nguy hại hơn là tốt đẹp cho Hội Thánh, sự ăn uống này trở thành sự hổ thẹn, chia rẽ, say sưa. Không như chúng con bây giờ, vào thời điểm đó, nhiều con dân Chúa nghèo khó có được bữa ăn đầy đủ không phải là dễ dàng, nên được ăn uống cũng là một nhu cầu lớn của họ. Nhưng thái độ phân biệt đối xử của những giàu có, được ăn uống đầy đủ thường xem thường những người nghèo khó hơn mình. Sự ăn uống của những người thiếu ý thức, không có sự nhường nhịn nhau như vậy, mạnh ai người ấy ăn mà không quan tâm đến người khác khiến cho người thì say sưa, người thì bị bỏ đói. Họ đã biến một bữa ăn thân ái, đáng ra phải là dịp cho sự gây dựng, quan tâm, chia sẻ và hiệp một thì ngược lại, nó trở thành một sự kiện gây xấu hổ, khinh bỉ Hội Thánh, làm tổn thương lòng tự trọng và sự hổ thẹn cho những con dân Chúa nghèo khó. Phao-lô đã lên án thái độ và tinh thần trong việc ăn uống như vậy của các tín hữu một cách thẳng thắn.

Kính lạy Chúa, thành ngữ Việt Nam có câu “miếng ăn là miếng nhục”, con người sẵn sàng hi sinh phẩm giá của mình để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Người ngoại họ xem miếng ăn để phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sự sang trọng và thấp hèn trong quan hệ xã hội giữa người với người. Tuy điều đó không những không làm cho người giàu có trở nên “sang trọng” hơn mà còn khiến họ tự hạ thấp phẩm giá của mình.

Là con dân Chúa, mọi nhu cầu và vật thực đều do Chúa ban cho, việc cư xử với nhau trong bữa ăn chung của Hội Thánh lại càng phải cẩn thận. Để mỗi khi có dịp ăn uống chung thì gây dựng lẫn nhau, thể hiện sự yêu thương, hiệp một với nhau. Nguyện xin Chúa ban cho con biết hết lòng trong việc phục vụ anh chị em mình, biết nhường nhịn và chia sẻ dù chỉ là bữa ăn nhỏ. Giúp con có tinh thần đúng đắn trong việc ăn uống tại Hội Thánh hoặc nhà riêng mình hoặc nơi người ngoại để con làm sáng danh Chúa, làm gương tốt cho Tin Lành của Ngài. A-men!

Nguyễn Công Hải
20/05/2023



Bùi Quốc Huy
20/05/2023 13:25
I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.


Câu 17, 18: Phao-lô không khen nhưng quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vì họ nhóm hiệp lại với nhau nhưng không có sự hiệp một mà là phân rẽ. Ông phần nào tin điều ấy vì trước đó họ là những người hay kết bè kết phái.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Câu 19: Qua việc phe đảng mà tỏ ra những ai thật sự là người tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa. Mỗi người theo Chúa đều phải trải qua những thử nghiệm về đức tin như lửa thử vàng vậy.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.


Câu 20, 21: Khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhóm hiệp và ăn bữa tối với nhau mang ý nghĩa là dự tiệc thánh để nhớ đến Chúa thì mỗi người ăn trước người khác và không chờ nhau. Người thì no nê còn người thì đói. Đó chỉ là bữa ăn tối của riêng mỗi người. Như vậy, đó không phải là bữa ăn tối của Chúa vì bữa ăn tối của Chúa luôn có sự hiệp một.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.


Câu 22: Phao-lô nghiêm khắc quở trách họ vì họ đã dùng sự nhóm hiệp chung của Hội Thánh thành ra nhà riêng của mình. Họ xem thường Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người nghèo, thiếu ăn phải hổ thẹn, mặc cảm. Họ đã phạm tội nghịch lại Chúa và anh chị em của mình.

Con cảm tạ Chúa vì qua các buổi nhóm hiệp thông công với các anh chị em cùng Cha, con thấy được tình yêu trong Chúa của anh chị em mình. Mọi người đều chờ nhau, cùng ăn uống với nhau, không để một ai bị đói, ai cũng no đủ. Ngoài việc ăn uống thì con cũng được khích lệ qua những lời tâm tình, chia sẻ từ anh chị em của mình. Chúng còn quan trọng hơn cả những  bữa ăn.
Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ về bài học hôm nay để con không lâm vấp giống như con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
20/05/2023

Huỳnh Christian Anh
21/05/2023 08:37

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con và ban cho con thêm một ngày mới bình an trong tình yêu và ân điển của Ngài. 

Thưa Cha! Giờ này đây, con xin viết ra sự hiểu của con khi con đọc và suy ngẫm Lời Cha trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khiển trách, nhắc nhở và dạy dỗ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô về những việc xấu họ đã làm trong những lần nhóm họp tổ chức Lễ Nghi Tiệc Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã khiển trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô về sự nhóm họp của họ đã không làm sáng danh Chúa mà còn làm ô danh Thiên Chúa. Những người giàu có thời bấy giờ đã chia bè đảng, phân biệt đối xử, người giàu có thường đến sớm, đem theo thức ăn, cùng nhau ăn uống no say. Không nghĩ đến việc con dân Chúa nghèo khó đến sau phải chịu đói. Phao-lô trách việc làm của họ đã gây cớ vấp phạm cho nhiều người và làm hổ thẹn con dân Chúa nghèo khó. Phao-lô thẳng thắng quở trách họ: "Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu."

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc con dân Chúa nhóm họp cùng nhau là nhóm họp trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và cũng bởi tình yêu thương, con dân Chúa chúng con muốn được gần nhau, muốn biết rõ về nhau, muốn biết những nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh của nhau, để giúp đỡ, an ủi, cảm thông và khích lệ lẫn nhau. Việc con dân Chúa chúng con thường xuyên tổ chức những buổi thông công, ăn uống cũng xuất phát từ tình yêu thương giữa con dân Chúa với nhau. Chúng con không thấy có sự chia phe đảng nào trong Hội Thánh thật của Chúa. 

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Cha đã cho chính mình con cùng các anh chị em của con được ở trong Hội Thánh thật của Ngài. Chúng con được vui hưởng những giây phút thật tuyệt vời khi được nhóm họp thờ phượng Cha cũng như thông công, cùng nhau ăn những bữa ăn thân mật. Chúng con thật sự phước hạnh vô cùng. Nguyện rằng chính mình con luôn có sẵn tấm lòng hiếu khách, rộng rãi trong việc tiếp đãi anh chị em cùng Cha mỗi khi các anh chị em đến nhà. Nguyện rằng, mỗi một con dân Chúa chúng con biết hi sinh, nhường nhịn, sẻ chia những gì tốt nhất cho nhau. Nguyện rằng qua đời sống của mỗi một con dân Chúa chúng con sẽ luôn chiếu sáng tình yêu và sự vinh quang của Ngài. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Cầu xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Ngài. Xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể làm được như những gì con học. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
21/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
21/05/2023 09:05

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ, về những ơn phước thiêng liêng Cha đã ban trên đời sống con cách dư dật, bởi sự giàu có vô cùng của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi dẫn con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con liên quan đến Tiệc Thánh, như được chép trong I Cô-rinh-tô 11:17-22.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Câu 17: Sứ Đồ Phao-lô trách con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô về việc làm xấu của họ, trong khi họ dự Tiệc Thánh. Ông không khen họ, vì sự nhóm hiệp của họ đã làm gương xấu, không đem lại sự xây dựng, nhưng đã đem lại sự phân rẽ trong Hội Thánh.

Câu 18: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, khi ông nghe được tin về sự phân rẽ trong những buổi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, ông đã phần nào tin. Vì ông từng biết, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có sự phe đảng. Tiếng đồn xấu về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã làm thiệt hại đến Hội Thánh và đã gây cớ vấp phạm, khiến cho danh Chúa bị chê cười trong vòng những người không tin Chúa.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Câu 19: Sứ Đồ Phao-lô nhận định rằng, bởi sự phe đảng trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô do những kẻ kiêu ngạo, những giáo sư giả gây ra mà những con dân chân thật của Chúa được tỏ ra trong Hội Thánh. Họ là những người đứng vững trong đức tin, không bị cám dỗ theo phe đảng, cũng không bị tà giáo dẫn dụ, sống nghịch lại Lời Chúa. Họ đã được tiếp nhận bởi Đấng Christ, vào trong Hội Thánh.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì họ cùng ăn tối và dự Tiệc Thánh với nhau. Vì thế, bữa ăn tối đó được gọi là bữa ăn tối của Chúa. Trong bữa ăn, có những người đã ăn trước và không chừa thức ăn cho những người khác. Những người ăn trước có lẽ là những người giàu và có đóng góp về thức ăn. Những người ăn sau có lẽ là những người nghèo, không có khả năng đóng góp thức ăn. Những người ăn trước đã ăn uống thoải mái đến nỗi quá độ, say sưa. Còn những người ăn sau thì không còn thức ăn chừa lại đủ cho họ ăn, nên họ phải nhịn đói.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Câu 22: Sứ Đồ Phao-lô hỏi rằng, vì sao các anh chị em lại đối xử bất công như vậy? Nếu mục đích chính là để ăn cho thỏa lòng mình, thì mỗi người hãy ăn tại nhà riêng để được tự do ăn uống. Sao các anh chị em để cho sự ăn uống trở nên cớ vấp phạm cho người khác trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Như vậy, là khinh bỉ Hội Thánh của Chúa, xúc phạm các chi thể trong thân thể của Chúa. Vì đã khiến cho những con dân Chúa, là những người nghèo khó, bị tổn thương, cảm thấy tủi nhục. Những việc làm xấu như vậy thì đáng bị quở trách, hơn là được khen.

Nguyện xin Cha ban cho con cùng các anh chị em trong Hội Thánh, thể hiện tình yêu của chúng con đối với Thiên Chúa và với nhau bằng những việc làm đúng theo lẽ thật, để nếp sống của chúng con luôn đẹp lòng Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
18/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
21/05/2023 09:09

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mấy hôm nay con cảm thấy mệt mỏi, xin Cha cất đi sự mệt mỏi của con. Mỗi ngày con mong chờ càng hơn sự đến của Đấng Christ. Nguyện xin Đấng Christ đổ đầy trong con sức mới. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi lẽ thật. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, giờ đây, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 11:17-22, như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.

Câu 17 và 18: Sự nhóm hiệp của Hội Thánh trước hết là sự con dân Chúa thông công với nhau, tức là cùng nhau sinh hoạt trong danh của Đấng Christ và trong tình yêu của Thiên Chúa. Kế tiếp là cùng nhau tôn vinh, thờ phượng Thiên Chúa trong sự hiệp một. Vì thế, sự nhóm hiệp của Hội Thánh là sự con dân Chúa cùng nhau hoạt động cho một mục đích tốt lành, khiến cho đời sống của mỗi người được tốt hơn. Nhưng Phao-lô đang có lời quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì theo sự ông nghe được, sự nhóm hiệp của họ không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. Sự tệ hơn đó là sự đem lại bất mãn, phân rẽ giữa con dân Chúa vì cách hành xử của một số người trong Hội Thánh. Phao-lô có phần nào tin những gì ông nghe, vì ông đã biết trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có sự phân rẽ do các giáo sư giả và những kẻ sống theo xác thịt gây ra.

Giới từ “vào trong” được dùng trong câu này hàm ý, mỗi hành động của con dân Chúa sẽ đem họ vào trong hoàn cảnh tốt hoặc xấu. Hoàn cảnh tốt giúp xây dựng và khích lệ, làm gương tốt cho mọi người. Hoàn cảnh xấu gây ra thiệt hại cho bản thân và người khác, gây chia rẽ trong Hội Thánh, làm gương xấu, làm cho danh Chúa bị chê cười giữa vòng những người không tin Chúa.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Câu 19: Phao-lô nhận định rằng, sự phe đảng xảy ra trong Hội Thánh là cơ hội để Hội Thánh nhìn biết những ai là con dân chân thật của Chúa. Họ là những người đã được thử nghiệm về đức tin. Họ có sự hiểu biết Lời Chúa. Họ thật lòng sống theo Lời Chúa. Họ có Đức Thánh Linh dẫn dắt nên họ không theo phe, không bè đảng, cũng không chấp nhận tà giáo được các giáo sư giả giảng dạy. Họ đã được Đức Chúa Trời tiếp nhận họ vào trong Hội Thánh, như những con trai và những con gái của Ngài. Họ đã được Đấng Christ tiếp nhận họ vào trong chính Ngài, như những chi thể của thân thể Ngài.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, vào thời ấy, trong mỗi buổi nhóm hiệp của Hội Thánh thì con dân Chúa cùng nhau ăn bữa tối. Có thể họ cùng nhau ăn tối trước khi cùng nhau học Lời Chúa và thờ phượng Chúa. Trong bữa ăn tối như vậy, họ cũng bẻ bánh không men để ăn và uống nước nho với nhau để nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ. Vì thế, bữa ăn tối như vậy được gọi là bữa ăn tối của Chúa. Nhưng một số người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã ăn trước những người khác và không chừa lại thức ăn cho những người đến sau. Những người đến sau thường là những người lao động, khó nghèo, sau buổi lao động trong ngày thì mới đến nhóm hiệp với Hội Thánh. Những người ăn trước có lẽ là những người giàu có, tự đem thức ăn đến hoặc trả tiền mua thức ăn. Vì thế, họ cho rằng, họ có quyền ăn uống tùy thích. Thậm chí, họ còn mang hoặc mua rượu để uống trong bữa ăn; và đã uống say trong bữa ăn.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Câu 22: Phao-lô đặt câu hỏi cho những người đã làm ra gương xấu trong sự ăn uống. Có phải họ không có nhà riêng để ăn uống tùy thích? Sao họ có thể làm ra hành động xem thường Hội Thánh của Chúa, xem thường các anh chị em khó nghèo trong Hội Thánh, không quan tâm đến nhu cầu thiết thực của các anh chị em ấy? Lẽ ra, họ nên ăn cho no tại nhà riêng, để trong bữa ăn chung của Hội Thánh, họ nhường thức ăn cho những anh chị em khó nghèo trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự phân biệt giàu nghèo trong Hội Thánh là điều đương nhiên xảy ra, khi những người mới tin Chúa chưa có sự hiểu biết đủ Lời Chúa. Các người chăn và trưởng lão có bổn phận dạy cho người mới tin Chúa hiểu rõ sự bình đẳng và hiệp một trong Hội Thánh. Họ cũng có bổn phận duy trì sự bình đẳng và hiệp một trong Hội Thánh, không cho phép sự phân biệt, kỳ thị xảy ra. Điều đáng buồn là có nhiều khi các người chăn và trưởng lão tư vị những người giàu có trong Hội Thánh nên không dám quở trách sự sai trái của những người ấy. Họ là những người không làm tròn thiên chức, bị Cha quở trách như đã ghi lại trong Ê-sai 56:10-11 và Giê-rê-mi 10:21.

Xin Cha ban ơn cho con dân Ngài ở khắp nơi có sự thông sáng hiểu biết Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, có dư dật năng lực để làm theo. Xin Cha ban ơn cho những người chăn và trưởng lão trong từng Hội Thánh địa phương được đầy ơn và năng lực, cùng sự thông sáng để chăn dắt các bầy chiên mà Ngài đã giao phó cho họ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
18/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/05/2023 21:19

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Lời của Phao-lô rất thẳng thắn khi nói về lỗi sai của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Đó là sự nhóm hiệp của họ không mang lại sự gây dựng, ích lợi cho nhau mà gây buồn lòng, gây chia rẽ giữa vòng con dân Chúa.

Qua đây, con học được sự thẳng thắn của Sứ Đồ Phao-lô khi có lời nhắc nhở, quở trách. Con hiểu rằng, con dân Chúa thì không nên nói vòng vo, sợ mất lòng phải nói giảm nói tránh, mà nên thẳng thắn. Tuy vậy, không nên lỗ mãn, không nên có thái độ trịch thượng. Mà nên có thái độ như lời Chúa dạy trong I Ti-mô-thê 5:1-2:

"Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn người trẻ hơn như anh em ruột, những đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như các chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch."

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Phao-lô đã nghe biết về sự phân rẽ xảy ra trong vòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông tin một phần nào đó. Ông cũng biết rằng, Chúa cũng cho phép có sự phe đảng xảy ra trong Hội Thánh, để thử nghiệm và bày tỏ ra ai thật sự là con dân chân thật của Chúa.

Con hiểu rằng, Phao-lô khi nghe nhận tin về sự phe đảng xảy ra trong vòng con dân Chúa thì ông đã theo thần trí mà nhận biết tại sao Chúa cho phép sự việc này xảy ra. Con học được rằng, mọi việc xảy ra thì phải theo thần trí để nhận thức, thì từ đó mới có cách giải quyết sự việc đúng được.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Hội Thánh nhóm hiệp lại với nhau trong sự ăn uống, thông công và cùng dự tiệc thánh để thêm lên sự mật thiết giữa các chi thể trong cùng một thân, để thêm lên sự ích lợi, gây dựng lẫn nhau. Nhất là sự cùng dự tiệc thánh để tưởng nhớ đến sự chết của Chúa, cũng là để nhắc nhở con dân Chúa nhờ huyết báu của Chúa mà họ được là chi thể trong cùng một thân Chúa.

Thế nhưng việc làm của họ đã không mang lại kết quả như đáng phải có, bởi vì có những người đã ăn trước cách no say, mà không nghĩ đến những người khác chưa đến khiến cho họ phải chịu đói vì không còn thức ăn.

Con học được rằng, trong những bữa ăn chung của Hội Thánh, mỗi người không nên chỉ nghĩ cho ích lợi, sở thích riêng của mình, mà nên nghĩ cho những người khác nữa. Bữa ăn chung là dịp tiện để con dân Chúa cùng nhau hiệp một trong sự tâm tình, trò chuyện, thăm hỏi, khích lệ. Vì vậy, không nên để bất cứ điều gì làm mất đi mục đích đó. Mỗi người nên có sự suy nghĩ cho ích lợi chung như vậy.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Trong khi những người đã ăn trước, ăn hết những thức ăn, không nghĩ cho người khác thì lại là những người có đủ khả năng cho việc ăn uống của mình. Con hiểu Phao-lô nói họ có nhà để ăn và uống, nghĩa là họ là những người khá giả, có khả năng chi tiêu thoải mái cho việc ăn uống.

Hành động ăn uống thoải mái, say sưa mà không nghĩ đến những người đến sau, khiến họ tới mà không có thức ăn là việc làm thiếu tình yêu thương, thiếu tôn trọng. Nhất là những người đến sau đó khó nghèo, bởi vì không có bữa ăn đó thì họ lại bị đói, điều đó cho thấy hoàn cảnh của họ khó khăn.

Việc làm đó thể hiện sự xem thường, khinh bỉ những con dân Chúa nghèo khó. Thế nhưng, Phao-lô không nói họ đã khinh bỉ con dân Chúa nghèo khó, mà ông quở trách rõ rằng "anh chị em đã khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời". Đúng như vậy, bởi việc làm của họ chính là đang khinh bỉ Hội Thánh, đang khinh bỉ Chúa. Vì bất cứ việc gì làm cho con dân Chúa thì cũng chính là làm cho Chúa. Họ đã khiến cho chi thể trong cùng một thân phải đau buồn và hổ thẹn vì sự nghèo khó của mình.

Phao-lô nói rõ ông không thể khen việc làm này của họ được. Bởi việc làm đó không đem lại sự ích lợi hay gây dựng gì.

Con học được rằng, mỗi việc làm của mình đều bày tỏ ra mình có thật sự yêu kính Chúa hay không, đặc biệt là đối với anh chị em cùng Cha của mình. Bởi vì mọi điều mình làm cho anh chị em cùng Cha cũng chính là đang làm cho Chúa.

Việc ăn uống là việc thường có trong các buổi thông công của Hội Thánh. Vì vậy, cần có sự sắp xếp, chuẩn bị, phân công để sao cho các bữa ăn mang lại sự gây dựng, ích lợi cho con dân Chúa. Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên vì tình yêu thương và sự tôn trọng nhau mà sốt sắng phục vụ lẫn nhau, để hết thảy anh chị em đều được thoải mái trong các bữa ăn thông công.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/5/2023


Nguyễn Thị Lan
22/05/2023 04:29

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong phân đoạn tiếp theo. Con kính xin Cha dạy dỗ con và cho con sống thực hành làm theo những điều Cha dạy.

Thưa Cha, con xin được ghi ra những điều Cha khuyên dạy, như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.

Phao-lô buồn, quở trách, chẳng thể nào nói lời khen, khi trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có sự phân rẽ trong các anh chị em. Phao-lô không trực tiếp sống gần, ông được nghe, phần nào tin.

Thưa Cha, con học được sự thể hiện, góp ý chân thành, thẳng thắn trong tình yêu thương của Phao-lô, cũng như sự quan tâm đến Hội Thánh, đến từng anh chị em.

Con cũng học được cách tiếp nhận thông tin của Phao-lô, trong cách nói phần nào tin, con hiểu là ông tiếp nhận thông tin trên tiêu chuẩn Lời Chúa, là không chỉ nghe một tai, mà cần tự kiểm tra lại thông tin cho chính xác, dựa trên ít nhất 2 lời chứng; cũng không được tuỳ ý bác bỏ thông tin từ anh chị cùng Cha.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Phao-lô hiểu rằng, có sự phe đảng các anh chị em mà Chúa cho phép xảy ra là ích lợi cho Hội Thánh, để nhìn ra ai là những người gây ra phe đảng để mà góp ý, khuyên bảo.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Thưa Cha, Phao-lô đã tận mắt chứng kiến hoặc đủ lời chứng để ông chắc chắn khẳng định, đưa ra lời quở trách, khuyên bảo.

Cụ thể việc này là: Trong buổi thông công ăn uống buổi nhóm hiệp tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, không còn đúng ý nghĩa của bữa ăn tối của Chúa.

Con hiểu bữa ăn tối của Chúa thời đó bao gồm cả sự bẻ bánh, uống chén để biết ơn và nhớ đến Chúa, sau đó cùng nhau ăn uống trong sự vui vẻ, thân mật, yêu thương, ích lợi, gây dựng, chia xẻ lẫn nhau, cùng hướng về Chúa.

Ăn uống là nhu cầu, bữa ăn thường thấy trong những buổi gặp gỡ, vui vẻ diễn ra kéo dài, nhưng không vì thế mà hướng về xác thịt, người thì ăn say sưa quá độ, người thì đói vì hết cái ăn

Lý do là do những người đến trước ăn say sưa quá độ, không đợi cũng không phần thức ăn cho người đến sau, cũng có thể là những người giàu có, có điều kiện, có thời gian, mang đồ ăn đến rồi vội ăn cho no say, ăn hết hoặc phân phát không đều, phân biệt, không quan tâm đến những người đến sau, thường là những người nghèo, lao động vất vả, không có thời gian, phương tiện để đến sớm hoặc cũng có thể còn bận các việc thuộc linh trong các mục vụ chưa lại dùng bữa.

Đây là việc làm khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì đã thiếu tôn trọng, xem thường, phân biệt đối xử, để cho những người đến sau phải đói khát, hổ thẹn. Khiến Phao-lô rất buồn, không thể không nói ra, không thể nào khen cho được.

Hổ thẹn trong câu 22, con hiểu hổ thẹn không phải bản thân họ làm ra, mà họ hổ thẹn cho anh chị em cùng Cha của mình, hổ thẹn cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã bị khinh bỉ.

Phao-lô buồn mà nói rằng, "Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? "

Con hiểu rằng, việc tự do ăn uống theo ý thích cùng lắm thì tự do tại nhà mình, không nên tự do buông mình nơi Hội Thánh, gây vấp phạm cho anh chị em, ảnh hưởng xấu đến Hội Thánh, đến đền thờ của Chúa.

Con hiểu, tại nhà riêng được tự do cũng không có nghĩa là say sưa vô độ, ham ăn vụng uống, chăm thuộc thể cho riêng mình.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con học được rằng, con cần để ý làm tốt từng việc nhỏ trong Hội Thánh.

Trong thông công ăn uống buổi nhóm, cần có sự sắp xếp chuẩn bị tốt, thông công ăn uống trong sự yêu thương, thân mật, vui vẻ và ấm áp.

Dư dật hay đủ đồ ăn cũng không say sưa quá độ, nhỡ nấu thiếu chút thì yêu thương nhường nhịn, quan tâm đến các em nhỏ, người già, phần những người có việc nhỡ chưa ra ăn được.

Khi con biết đặt nhu cầu thuộc linh lên trên hết, nhu cầu thuộc thể sẽ giảm, không còn hướng lòng về thuộc thể, mà luôn hướng về Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng Hội Thánh chúng con trong những buổi thông công.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/05/2023


Vũ Triệu Hùng
22/05/2023 05:28

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 11:17-22.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Phao-lô không có lời khen đối với sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Bởi sự nhóm hiệp đã khiến họ trở nên phân rẽ thay vì đem lại sự ích lợi và xây dựng.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.

Phao-lô được biết có sự phân rẽ trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Câu "Tôi phần nào tin" cho con hiểu Phao-lô chỉ tin một phần, bởi trước đó Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có sự chia bè kết phái khi coi trọng một số tôi tớ Chúa. 

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Phao-lô cho biết sự phân rẽ là do phe đảng. Nhưng đó là sự Chúa cho phép xảy ra, qua đó biết được ai là con dân chân thật của Chúa. Họ sẽ vượt qua được những thử thách và cám dỗ bởi tấm lòng yêu kính Chúa và được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Vì dầu họ khờ dại cũng không lầm lạc (Ê-sai 35:8). Họ đã được Đức Chúa Cha tiếp nhận và ban cho địa vị làm con, được Đấng Christ tiếp nhận vào trong Hội Thánh.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

"Bữa ăn tối của Chúa" nói đến bữa ăn yêu thương của Chúa cùng với các sứ đồ trước khi Chúa chịu thương khó, trong đó có phần dự tiệc thánh. Nhưng vì sự phân rẽ và ích kỷ nên những bữa ăn chung của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thời đó đánh mất đi ý nghĩa tốt đẹp và xây dựng lẫn nhau thuở ban đầu.

Trong bữa ăn, có những người đã không chịu chờ đợi nhau đã ăn trước và thức ăn còn dư lại không đủ cho những người đến sau. Những người ăn trước có lẽ là những người giàu, có địa vị, họ ăn uống say sưa không để ý những người khác. Còn những người đến sau không có đủ thức ăn nên họ bị chịu đói, có lẽ là những người nghèo khó.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Phao-lô hỏi với ý vì sao họ lại ích kỷ như vậy. Nếu đói thì họ có thể ăn trước tại nhà riêng cách no say, chứ sao hành xử thiếu tôn trọng trong vòng Hội Thánh. Việc họ làm thể hiện sự khinh bỉ Hội Thánh và làm cho những người khó nghèo vấp phạm, tổn thương. Việc làm đó đáng bị quở trách nặng chứ không phải là đáng khen.

Cảm tạ ơn Cha đã thương xót và lựa chọn chúng con, vì đa phần anh em chúng con là những người nghèo khó. Lòng con cảm thương cho những anh chị em khó nghèo thời đó bị đối xử bất công và thiếu tình yêu, bởi con cũng là người xuất thân trong gia đình nghèo. Nguyện mỗi chúng con sống vì lợi ích chung và xây dựng anh chị em mình trên bước đường về Thiên Quốc. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/05/2023


Nguyễn Christian Grace
22/05/2023 08:20

Suy Ngẫm I Cô-rinh-tô 11:17-22

Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Cách nói "nhóm hiệp vào trong" ngụ ý gì? Con dân Chúa, trong danh Chúa nhóm hiệp với nhau có nghĩa là nhóm hiệp vào trong sự gì?
2. Sự phân rẽ trong sự nhóm hiệp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vào lúc bấy giờ là sự phân rẽ gì?
3. Câu 19 có nghĩa gì?
4. Danh từ "bữa ăn tối của Chúa" có nghĩa gì?
5. Câu 21 và 22 cho thấy thái độ nào của một số người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô?

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã bao phủ con trong tình yêu, sự bình an của Ngài. Nguyện kính xin Cha dẫn con vào trong suối nguồn yêu thương, bình an và phước hạnh của Cha càng hơn qua thì giờ con học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban cho con một thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, một tấm lòng tươi mới ngày càng hơn trong nếp sống tin kính và vâng phục Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài chép trong sách I Cô-rinh-tô 11:17-22 như sau:

Kính thưa Cha,
Câu 17 dạy con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã có lời khiển trách con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, khi ông nghe biết được việc xấu họ đã làm ra trong khi dự tiệc thánh và trong các bữa ăn thông công với nhau. Sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa của họ không làm vinh hiển danh Chúa nhưng trái lại đã khiến cho sự nhóm hiệp đi vào trong sự tệ hơn. Nghĩa là thay vì sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa là điều đáng khen, đáng yêu chuộng. Nhưng trái lại, cách họ dự tiệc thánh và ăn các bữa ăn cùng nhau đã làm xấu đi hình ảnh một người tin kính Chúa, khiến cho bị chê cười từ chính những người không tin Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói rằng ông có phần nào tin những điều ông đã nghe về sự phân rẽ giữa vòng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô câu 18 và câu 19, là bởi vì trước đó, giữa họ đã có sự tranh cạnh, cãi lẫy và phân rẽ nhau mà chính ông đã cáo trách họ được chép trong chương 1 từ câu 11 đến câu 13.

Tuy nhiên, như tinh thần Lời Chúa dạy mọi việc hiệp lại có ích cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời, nên Sứ Đồ Phao-lô tin rằng, Chúa cho phép những sự như vậy xảy ra giữa vòng Hội Thánh để thử nghiệm đức tin dân sự, và để bày tỏ ra những ai là con dân chân thật của Chúa. Cũng nhờ qua những thử nghiệm ấy, con dân chân thật của Chúa nhìn biết sự giả dối, giả hình, kiêu ngạo của những giáo sư giả, những con sói đội lớp chiên là tai sai của các thế lực đen tối cài cắm vào Hội Thánh để đánh phá Hội Thánh.

Kính thưa Cha,
Câu 20 đến câu 23 dạy con hiểu rõ hơn điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã đề cập đến trong câu 17 và 18, về sự phân rẽ và sự đã dẫn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô vào trong sự tệ hơn khi nhóm hiệp. Bởi vì trong các bữa ăn tối, có nghi thức bẻ bánh và uống chén của Chúa, thì giữa họ đã có sự người giàu ăn uống say sưa dư dật cùng nhau trong khi những người nghèo thì chịu đói, chịu hổ thẹn vì sự phân biệt đối xử. Là hành động thiếu tình thương, không sống theo Lời Chúa vì đã làm nghịch lại ý nghĩa ban đầu của sự thông công nhóm hiệp giữa vòng con dân Chúa, không yêu thương người lân cận như mình, không thật sự kính sợ sự hiện diện của Chúa giữa vòng họ trong các buổi nhóm hiệp, khiến cho người ngoại khi nghe biết điều đó sẽ khinh khi và chê cười Hội Thánh của Chúa. Hành động như vậy, cách cư xử như vậy, nếp sống và thái độ như vậy chính là việc làm xúc phạm anh chị em cùng Cha, cũng chính là xúc phạm thân thể của Đấng Christ, xúc phạm chính Chúa và khinh bỉ Hội Thánh của Chúa. Là một việc làm đáng lên án, đáng chê trách vì đã không làm vinh hiển danh Chúa, không làm gương tốt, không gây dựng và mang lại lợi ích cho anh chị em cùng Cha, cho Hội Thánh lẫn cho người ngoại.

Kính thưa Cha,
Con xin tạ ơn Lời Ngài hôm nay nhắc nhở con bài học yêu thương qua việc luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình, luôn biết san sẻ cho nhau những ơn phước Cha ban, nhất là cho những anh chị em cùng Cha.

Như có chép: (Phi-líp 2:1-4):
“Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.”

Nguyện Lời Chúa thánh hóa, nuôi dưỡng và giữ gìn hết thảy chúng con trong nếp sống yêu thương, tin kính làm chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian.


Nguyễn Ngọc Tú
22/05/2023 21:31

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 11:17-22. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Câu 17: Sự nhóm hiệp của Hội Thánh là để con dân Chúa thông công với nhau, chia sẻ những ơn phước, cùng thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, gầy dựng đức tin cho nhau. Tuy nhiên, Sứ Đồ Phao-lô trách Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã không dùng sự nhóm hiệp làm cho nhau trở nên tốt hơn trong Chúa, nhưng ngược lại, lại đem đến những điều tệ hơn, khiến xảy ra sự phân rẽ, gây ra sự buồn phiền lẫn nhau, lý do được ông trình bày trong các câu tiếp theo.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Câu 18 và 19: Sứ Đồ Phao-lô phần nào tin những tin tức mà ông nghe được về sự phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô cũng biết rằng, Chúa cho phép những sự phe đảng xảy ra trong Hội Thánh, để nhờ những sự thử nghiệm ấy mà con dân chân thật của Chúa được tỏ ra, là những người không chấp nhận theo phe đảng, không chấp nhận cách hành xử sai nghịch Lời Chúa.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc ấy thường chuẩn bị thức ăn trong những buổi nhóm hiệp vào chiều tối. Tuy nhiên, những người giàu có đến sớm đã ăn trước, và ăn hết phần của người khác, khiến những người nghèo đến sau phải chịu đói. Đây là sự "nhóm hiệp vào trong sự tệ hơn" mà Phao-lô nêu trong câu 17. Đáng lẽ Hội Thánh phải khiến cho buổi ăn tối thông công trở thành một sự phước hạnh, là dịp chan hòa tình yêu thương.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Câu 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy Hội Thánh cách cư xử phải lẻ là nếu ai có đói thì hãy ăn trước ở nhà. Vì mục đích buổi ăn chung của Chúa là để chan hòa tình yêu thương, là cơ hội người giàu có chia sẻ với những anh chị em nghèo khó hơn của mình. Sự làm cho người anh chị em nghèo khó hơn phải chịu đói và hổ thẹn là một sự khinh bỉ Hội Thánh của Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con hiểu rằng, trong Hội Thánh của Chúa không được có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Mà người có của cải, chức quyền hãy xem đó là ta-lâng Chúa ban cho để phân phát, phục vụ những người anh chị em nghèo khó, thấp hèn hơn (thấp hèn theo quan điểm của xã hội). Nguyện xin Chúa giúp cho mọi người trong Hội Thánh đều biết sống chan hòa yêu thương lẫn nhau.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
22/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
22/05/2023 21:57

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ, cơ hội Ngài ban cho con được vui thỏa trong Lời Hằng Sống của Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con suy ngẫm khi đọc I Cô-rinh-tô 11:17-22.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi khi con dân Chúa nhóm hiệp lại với nhau, thì một là chúng con sẽ được vào trong sự tốt hơn hoặc là sẽ tệ hơn nếu không tỉnh thức. Một là chúng con nói và làm những điều khích lệ và xây dựng đức tin cho nhau. Hai là chúng con sẽ giống những người thế gian nói những điều không ích lợi, tệ hơn nữa là làm gương xấu cho nhau, khiến anh em mình vấp phạm.

Lẽ ra mọi sự nhóm lại trong danh Chúa, là điều đáng khen, thì Hội Thánh Cô-rinh-tô lại có sự phân rẽ khiến sự nhóm lại của họ đi vào trong sự tệ hơn.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự chia phe đảng mà đã tỏ ra rõ ràng, đâu là người còn ở trong sự xác thịt, đâu là người đã thắng sự thử nghiệm này và được Chúa tiếp nhận. Sự phân rẽ giữa Hội Thánh là rất nguy hiểm vì nó làm mất đi sự hiệp một vốn có trong thân thể Đấng Christ. Bất cứ lời nói hay hành động nào khiến sinh ra sự tranh cạnh thì người làm điều ấy đã tỏ ra bông trái xấu của mình.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự nhóm hiệp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ, không còn là để cùng nhau ăn bữa tối của Chúa nữa, vì sự nhóm hiệp đó đã trở nên cơ hội để họ ăn uống quá độ, say sưa luông tuồng. Mỗi người chỉ biết lo cho bản thân mình, tranh thủ ăn bữa tối của mình trước người khác, khiến cho người thì thừa thãi quá mức, nhưng người khác lại phải chịu đói.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu có ai cần phải ăn trước thì nên ăn uống tại nhà riêng của mình trước, vì sự nhóm hiệp qua sự ăn bữa tối cùng nhau không có nghĩa là đến chỉ với mục đích ăn và uống mà thôi, nên chờ đợi nhau cùng ăn. Giữa Hội Thánh sao lại có sự phân biệt giữa người có, người không có, sao lại khiến anh em mình phải hổ thẹn vì sự thiếu kém trong thuộc thể? Người làm như vậy chỉ là anh chị em cùng Cha giả dối mà thôi.

Con cảm tạ Cha vì con được ở giữa Hội Thánh chân thật của Ngài, được tham dự nhiều bữa ăn yêu thương cùng anh chị em của con. Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ để mỗi chúng con ai nấy đều có sự hiểu biết Lời của Ngài, để những sự gặp gỡ, thông công giữa chúng con luôn tràn ngập niềm vui, sự phước hạnh cùng sự gây dựng lẫn nhau. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/05/2023 17:57

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ Ngài giữ gìn con trong ơn cứu rỗi của Ngài. Xin Ngài cất khỏi con hết thảy những sự vướng bận của đời này, để con được tập trung hoàn toàn trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 11:17-22. Dưới đây là một số điều con học được qua đoạn Thánh Kinh này.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không có sự hiệp một với nhau, không hết lòng yêu thương nhau. Vì vậy có những người không quan tâm đến nhu cầu của anh chị em mình. Trong bữa ăn chung của Hội Thánh, có người thì ăn uống nhiều quá, uống rượu đến nỗi say, có người thì đến sau và không còn đồ ăn hoặc còn ít nên họ phải chịu đói. 

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu các chi thể trong Hội Thánh biết yêu thương lẫn nhau thì sự nhóm hiệp của Hội Thánh luôn đem lại sự ích lợi, trước hết là ích lợi cho những người tham dự. Nhưng nếu các chi thể trong Hội Thánh chưa hết lòng kính sợ Chúa và yêu thương nhau, thì dù có nhóm lại, cũng không đem đến sự gây dựng cho nhau, mà đem đến sự phân rẽ, chuốc lấy sự giận của Chúa. Vì trong sự nhóm lại, những người không kính sợ Chúa sẽ nói và làm những điều thể hiện sự kiêu ngạo, khoe mình; hoặc những người tham lam, thiếu tình yêu thương thì lo tìm phần hơn cho mình, tìm cách thỏa mãn các nhu cầu của mình mà không quan tâm đến người khác.

Qua điều trên, con học được rằng con cần thường xuyên nhóm hiệp với các anh chị em của con trong Hội Thánh, vì chúng con sẽ luôn nhận được sự "tốt hơn" khi chúng con nhóm lại. Tuy vậy, trong sự nhóm lại với các anh chị em, con cần luôn có sự chân thật, khiêm nhường hạ mình, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Nếu những thứ cần dùng bị thiếu thì con nên chịu sự bất tiện để nhường lại cho anh chị em, hơn là giành lấy cho mình.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Thưa Cha, câu 19 bày tỏ rằng dù có những sự phe đảng, phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng qua đó những người kính sợ Chúa được tỏ ra, khi họ không bị ảnh hưởng xấu, không theo phe đảng.

Con thấy trong Hội Thánh xảy ra một số trường hợp có những kẻ phạm tội, được Hội Thánh kêu gọi ăn năn mà không chịu ăn năn nên bị Hội Thánh dứt thông công. Trước hoặc sau khi bị dứt thông công, những kẻ ấy đã đặt ra những lời giả trá, quỷ biện để vu khống và xúc phạm Hội Thánh. Điều đáng tiếc là có khi có những người trong Hội Thánh thiếu tỉnh thức, không đánh giá sự việc dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa nên đã bị ảnh hưởng xấu bởi những lời vu khống và quỷ biện ấy, dẫn đến việc họ lui đi trong đức tin.

Con kính xin Cha giúp con và các anh chị em con luôn tỉnh thức và hết lòng kính sợ Ngài, để dù cho có những người không kính sợ Chúa, nói hay làm điều tội lỗi trong Hội Thánh thì cũng không làm ảnh hưởng xấu đến đức tin của chúng con. 

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhóm hiệp nhau, vừa dự Tiệc Thánh và vừa ăn tối chung với nhau. Nhưng có những người đã không ý thức được rằng họ nhóm hiệp là để thông công với nhau, để nhớ đến Chúa nên đã lo ăn uống say sưa, hết cả phần của người khác.

Con kính xin Chúa giúp con khi dự Tiệc Thánh hay bất kỳ giây phút nào trong đời sống của mình thì con đều nhớ đến sự Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho con. Để con biết sống một đời sống biết ơn Chúa, làm tôn vinh danh của Ngài.

Con cảm tạ Cha cho con học hỏi được một số bài học trên. Xin Ngài giúp con áp dụng được vào đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/05/2023


Vũ Thị Thư
23/05/2023 22:39

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì sự từ ái, lòng thương xót của Ngài trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha đã cho con và hai con gái của con trong những ngày vừa qua luôn được bình an vui thỏa trong mọi sự, Ngài đáp lời cầu xin của con và thỏa lòng mong ước của con trong sự di chuyển đi lại được thuận lợi và bình an.  
Con cảm tạ ơn Cha cũng cho con được có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài được chép trong Cô-rinh-tô 11:17-22. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Thưa Cha, trong câu 17 ông Phao lô đã thẳng thắn khiển trách con dân Chúa tại thành Cô- rinh- tô, vì họ không nhóm vào trong sự tốt hơn mà nhóm vào trong sự tệ hơn. Việc con dân Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa là tốt, nhưng trong sự nhóm lại có sự gây ra sự vấp phạm nên ông quở trách họ.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Thưa Cha, ông Phao lô trách họ là vì ông đã nghe nói về sự con dân Chúa nhóm hiệp với nhau nhưng có sự phân rẽ nhau, có sự bè đảng, và ông tin phần nào những lời đồn đó là có thật, và qua sự phân rẽ chia bè phái đó thì cũng là sự thử nghiệm để cho ai là người được tiếp nhận vào Chúa cũng được tỏ ra trong họ. Qua câu này con hiểu được một lẽ thật là trong sự thử thách thử nghiệm thì con dân chân thật của Chúa, hết lòng tin kính Chúa sẽ được tỏ ra, người nào là người dù trong thử thách vẫn vâng lời Chúa, yêu kính Chúa là người được Chúa tiếp nhận. Con cảm tạ ơn Ngài, vì điều mà Cha dạy dỗ con thêm sức mạnh và đức tin cho con trong sự chịu khổ vì danh Chúa.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Thưa Cha theo con hiểu hai câu này Phao lô muốn nói đến mục đích chính của sự nhóm hiệp lại với nhau không phải là để ăn bữa tối của Chúa, hay còn gọi là Tiệc Thánh. Sự dự Tiệc Thánh là để tưởng nhớ đến sự chết của Chúa, là sự cùng nhau ôn lại những sự dạy dỗ dặn dò của Chúa Jesus đối với các môn đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. 
Nhưng sự nhóm hiệp của các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thì những người giàu kẻ nghèo đã có sự phân biệt lớn. Khi những người giàu có ăn trước không quan tâm, không để dành đồ ăn lại cho những người ăn sau, họ ăn uống vô độ và say sưa, để rồi những người nghèo, người lao động ăn sau thì bị thiếu ăn, bị đói. Điều này đã gây ra một sự vấp phạm lớn cho các con dân Chúa, làm xấu danh Chúa, là việc làm không thể hiện tình yêu thương sự chia xẻ đối với anh chị em của mình, làm như vậy khiến cho con dân Chúa là những người nghèo khó và người lao động bị tủi thân, cảm thấy bị hắt hủi bị phân biệt đối xử. Như vậy không khác nào coi thường anh chị em mình, cũng là coi thường khinh bỉ Hội Thánh của Chúa và coi thường sự hiện diện của Chúa. 

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Bởi vậy mà Phao lô không thể khen các anh chị em, mà ngược lại ông thẳng thắn khiển trách. Ông nói việc con dân Chúa là những người ăn trước không biết để phần cho người khác hãy ăn uống ở nhà của mình chứ đừng làm như vậy khi nhóm lại với Hội Thánh. Qua câu 21,22 con cảm thấy một số người ở trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rất thiếu ý thức, tham lam nữa, họ không sống theo Lời Chúa nên chưa được biến đổi, họ sống theo sự ham muốn xác thịt nên mới hành xử thiếu ý thức và thiếu tình yêu thương như vậy với anh chị em mình.

Thưa Cha, theo con nhớ thì con chưa bao giờ thấy có sự phân biệt giữa người này với người kia trong buổi ăn uống thông công của con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương. Mọi người ăn uống đều chia phần cho người ăn sau, trong sự ăn uống có sự vui thỏa, hiệp một. 

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Qua bài học này con học được tình yêu thương phải được thể hiện qua hành động là phải quan tâm yêu thương với người nghèo khó hơn mình, phải cư xử đúng mực khéo léo để không khiến cho anh chị em mình cảm thấy bị phân biệt, bị hổ thẹn, tủi thân hay cảm thấy mình thấp hèn. 

Nguyện Chúa thánh hóa con, biến đổi con, giúp con luôn sống trong Lời Ngài và bước đi trong Lời của Ngài. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 23/05/2023


Bùi Thị Thùy
24/05/2023 08:13

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con, cho con cơ hội thêm ngày mới nữa. Xin Cha tha thứ hết mọi tội lội của con hôm nay, để con xứng đáng suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con qua phân đoạn I Cô-rinh-tô 11:17-22 này. Xin Cha ban cho con sự thông sáng khi đọc Lời Ngài, con cảm ơn Cha.

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng ông truyền lời này cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, rằng ông chẳng khen họ, vì ông biết rằng trong Hội Thánh có việc xấu mà họ đã làm ra trong khi họ dự Tiệc Thánh. Bởi vì trong khi họ nhóm hiệp họ không đem lại ích lợi cho Hội Thánh, mà họ đem lại sự phân rẽ. Phao-lô nói rằng có sự phe đảng trong anh em. Phao-lô nói rằng ông tin phần nào là những tin đồn mà ông nghe được đó là sự thật, là có sự phân rẽ khi họ nhóm hiệp tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.

Lạy Chúa, con hiểu rằng ông Phao-lô cũng có cáo trách họ, ông thật sự không vui vì họ, ông nói rằng khi chúng ta nhóm hiệp cùng nhau ăn uống ăn uống trong Danh Chúa làm Tôn Vinh Chúa, chứ không phải phân rẽ phe đảng trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng nếu chúng con cùng một chi thể với nhau, thì sự ăn uống không nên phân rẽ, người thì ăn trước, người thì ăn sau, kẻ thì chịu đói, người thì say sưa ăn uống quá độ, không tôn kính trong Hội Thánh. Những người như vậy làm gương xấu cho người ngoại. Phao-lô trách họ không có nhà ăn uống sao. Phao-lô nói rằng ông không vui vì những điều họ làm, họ thật đáng trách, nên ông không khen họ đâu.

Kính lạy Cha con cảm ơn Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài hôm nay, để con hiểu rằng khi con dự tiệc thánh thì con phải tôn kính hiệp lòng cùng anh chị em mình không phân rẽ nhau. Tuy con không ở gần cùng anh chị em con, nhưng lòng con hướng về anh chị em con. Xin Đức Chúa Jesus dẫn dắt con đi trong đường lối của Ngài. Xin Lời Cha thánh hóa con, con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
23/05/2023


Trần Thị Thu Hương
29/05/2023 21:01

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 về lễ nghi Tiệc Thánh - Phần 1.

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.

Kính thưa Chúa, con hiểu câu 17, câu 18 rằng Phao-lô không khen sự nhóm hiệp của con dân Chúa Thành Cô-rinh-tô bởi vì trong sự nhóm hiệp của họ không gây dựng mà gây ra sự phân rẽ. Ông đã nghe nói về điều đó, phần nào ông tin. Kính thưa Chúa, con hiểu và tin rằng Ngài đi lại giữa các Hội Thánh địa phương, nếp sống của con dân Chúa tại Hội Thánh địa phương nào hâm hẩm, phân rẽ, có điều rối loạn thì đến lúc Ngài sẽ mở ra. Ngài không chịu khinh dễ đâu. Về phía con dân Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn, thương xót, chậm giận mà tác động trong lòng những con dân Chúa trong Hội Thánh tại Việt Nam ai nấy cũng hãy sống cho Chúa trong những ngày ngắn ngủi này. Con cảm tạ ơn Ngài.

19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Kính thưa Chúa, con hiểu câu 19-21 rằng Chúa cho phép tại Cô-rinh-tô có những giáo sư giả, những kẻ kiêu ngạo gây phe đảng trong các Hội Thánh địa phương để thử nghiệm đức tin của con dân Chúa. Nhờ sự thử nghiệm đó mà những con dân Chúa trung tín được bày tỏ ra. Họ không theo phe đảng, kính sợ Chúa, không làm những điều nghịch lại Lời Chúa, nghịch lại lương tâm của họ.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Hội Thánh buổi ban đầu thường xuyên nhóm lại với nhau mỗi ngày. Trong sự nhóm hiệp họ cùng nhau ăn uống và có dự Tiệc Thánh. Nhưng điều đau lòng là Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có những người giàu có, ăn uống quá độ, không chừa thức ăn cho người đến sau. Khi những người dân lao động bình dân xong việc đến sau thì không còn đủ thức ăn cho họ. Có lẽ những người giàu nghĩ rằng thức ăn do họ mang đến hay đóng góp nên họ có quyền làm như vậy. Nhưng họ đã quên rằng lí do lúc ban đầu ăn chung là để những người nghèo không bị đói.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng câu 22 Sứ Đồ Phao-lô quở trách các anh chị em tại sao lại hành xử như vậy. Như vậy, là khinh bỉ Hội Thánh của Chúa. Họ làm như vậy trong các buổi nhóm hiệp đã xúc phạm đến những con dân Chúa khó nghèo về vật chất, khiến các chi thể trong thân của Chúa phải tủi thân, tổn thương. Họ làm như vậy cũng chính là xúc phạm Chúa.

Kính thưa Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã đưa con về ở gần các anh chị em trong Hội Thánh. Mỗi chặng đường Chúa thử thách và ban ơn cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con cảm nhận sự phước hạnh khi được ở trong Hội Thánh, ở gần anh chị em cùng đức tin, đã qua những sự thử nghiệm của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 29/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
04/06/2023 11:11

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 11: 17-22

“17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.”

Thưa Cha, con hiểu được rằng con dân Chúa trong danh Chúa nhóm hiệp cùng nhau trong sự gây dựng và khích lệ, không phải nhóm hiệp cùng nhau gây thiệt hại và làm xấu cho nhau. Ở đây đã xảy ra con dân Chúa ở Cô-rinh-tô đã gây phân rẽ, không làm gương tốt, sứ đồ Phao-lô quở trách họ.

“19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.”

Thưa Cha, câu 19,20 con được hiểu rằng con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô nhóm hiệp nhau nhưng lại có sự phe đảng là có những kẻ kêu ngạo và giáo sư giả ở trong Hội Thánh, gây ra bè đảng gây chia rẽ Hội Thánh. Chúa cho phép xảy ra để qua đó Hội Thánh thấy được con dân chân thật của Ngài.

Thưa Cha, con dân Chúa nhóm hiệp cùng nhau ăn bữa ăn tối của Chúa. Ăn bữa ăn tối của Chúa là ăn bánh không men và uống nước nho ép để nhớ lại Đức Chúa Jesus Christ đã ăn bữa ăn tối cuối cùng trước khi bị bắt và đóng đinh trên cây thập tự.

Thưa Cha, ngày nay giáo hội công giáo dạy và cho phép ăn bánh không men nhưng lại uống rượu nho, nho đã lên men thành rượu điều này rõ là nghịch lại Thánh Kinh Lời của Ngài.

“21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.”

Thưa Cha, câu 21,22 con được hiểu rằng sự nhóm hiệp ăn uống cùng nhau nhưng con dân Chúa ở Cô-rinh -tô đã ăn, người thì ăn quá độ, người thì bị đói, làm cho bữa ăn thông công gây chia rẽ. Con được hiểu rằng có những kẻ kêu ngạo giàu có họ đã bỏ tiền ra mua thức ăn nên họ tự cho quyền mình ăn thoải mái và đã để cho người nghèo không có khả năng đóng góp bị đói và tuổi nhục. Sứ đồ Phao-lô thấy được điều đó đã quở trách họ, sự nhóm của họ đã làm gương xấu cho người khác và gây chia rẽ trong Hội Thánh và làm tổn thương đến thân thể của Đấng Christ.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được là con dân của Ngài cùng nhau chia sẽ mọi điều cho nhau, ngoài nâng đỡ nhau về thuộc thể còn phải nâng đỡ nhau về thuộc linh nữa, để cùng nhau được trở nên giống Đấng Christ càng hơn, như Lời Chúa dạy trong Giăng13:34

“34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” [Giăng 13:34].

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
04/06/2023


Trần Hữu Tường
12/06/2023 05:38

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, giúp con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn, con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!
Thưa Cha, con xin ghi lại một vài điều con hiểu về I Cô-rinh-tô 11:17-22 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đã rất buồn khi nghe về sự nhóm hiệp mỗi ngày của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để cùng nhau dự Tiệc Thánh có sự phân rẽ. Và trên thực tế thì đúng như vậy, đó là sự phân rẽ giữa người giàu và người nghèo trong Hội Thánh. Người giàu thì nhóm lại trước ăn uống say sưa với nhau, đến lúc những người nghèo đến thì không còn đủ thức ăn cho họ, khiến cho họ bị tủi nhục. Sự nhóm hiệp như vậy là sự nhóm hiệp vào trong sự tệ hơn, không đem lại ích lợi, gây dựng cho con dân Chúa mà còn khiến những người nghèo trong Hội Thánh bị vấp phạm. Sự hành xử của những người giàu trong Hội Thánh như vậy thật đáng bị quở trách.
Tuy nhiên, Chúa cũng cho phép điều đó xảy ra để thử nghiệm con dân Chúa, qua sự thử nghiệm đó mà những người thật sự là con cái của Ngài được tỏ ra.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Hội Thánh địa phương của con khi ăn uống thông công thì có sự trật tự, nhường nhịn nhau không có sự phân biệt giữa người này với người kia. Những buổi thông công như vậy mang đến ích lợi và gây dựng cho con dân Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha luôn gìn giữ Hội Thánh địa phương của con luôn ở trong sự trật tự khi nhóm hiệp ăn uống thông công. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/06/2023


Nguyễn Thị Thúy My
15/06/2023 11:36

I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều. Vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe, để con đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con qua bài học hôm nay trong I Cô-rinh-tô 11:17-22 như sau:

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô đã nhận định về việc xấu mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã làm ra trong khi nhóm hiệp. Nếu sự nhóm hiệp đúng theo Lời Chúa và đem lại sự ích lợi, gây dựng, thì là điều đáng khen, nhưng Phao-lô không khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về sự nhóm hiệp của họ. Vì sự nhóm hiệp của họ không phải là sự nhóm hiệp đem lại sự gây dựng mà là sự nhóm hiệp đem lại sự phân rẽ trong Hội Thánh.

18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô đã nghe rằng có sự phe đảng trong Hội Thánh, và ông cũng phần nào tin về việc đó. Vì phải có sự phe đảng thì mới biết được đâu là con dân chân thật của Chúa, và qua sự việc đó cũng giống như một cuộc thử nghiệm đức tin dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì con dân chân thật của Chúa thì họ không theo phe đảng để gây sự chia rẽ, nhưng họ vẫn giữ một lòng trung tín sống theo Lời Chúa.

20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.

Thưa Cha! Trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì họ đã ăn tối với nhau, và cùng nhau dự Tiệc Thánh. Vậy nên, bữa ăn tối đó được gọi là bữa ăn tối của Chúa. Trong lúc ăn, có thể những người giàu có thời bấy giờ đã đóng góp tiền để mua thức ăn, nên họ đã ăn hết phần của những người đến sau là những người nghèo khổ và họ đã ăn uống quá độ, đến nỗi say sưa. Còn những người đến sau phải chịu nhịn đói.

22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô đã lên án về việc làm của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì họ đã phân biệt giai cấp mà đối xử bất công với những người nghèo khó trong Hội Thánh, vì nếu mục đích của họ là để ăn cho thỏa lòng, thì mỗi người hãy ăn tại nhà riêng để được tự do ăn uống. Đừng gây cớ vấp phạm cho người khác trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, như vậy là họ đã khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người nghèo khó trong Hội Thánh phải bị tổn thương bởi việc làm của họ. Việc làm của họ đáng bị quở trách hơn là được khen.

Kính thưa Cha! Qua bài học hôm nay, con học được rằng con dân Chúa cùng nhóm hiệp, thông công với nhau là một điều phước hạnh, vậy nên trong mỗi buổi ăn thông công với nhau con phải cẩn thận, không làm tổn thương anh chị em cùng Cha của con. Mà con phải biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương bằng tình yêu của Chúa. Nguyện rằng nếp sống sinh hoạt của chúng con trong buổi nhóm hiệp, buổi ăn thông công với nhau luôn đem lại sự gây dựng đức tin, và làm tôn vinh danh Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
15/06/2023


Lê Minh Dương
29/06/2023 20:59

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1

17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn.
18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
20 Vậy, khi các anh chị em nhóm hiệp tại một chỗ, chẳng phải để ăn bữa ăn tối của Chúa.
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 11:17-22. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, Phao-lô có những lời quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ nhóm hiệp lại thông công để ăn bữa tối của Chúa, không phải để gây dựng, nhưng gây chia rẽ. 

Thưa Cha, con hiểu rằng dù sự việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thông công không mang lại sự gây dựng, nhưng qua sự việc như vậy, những con dân Chúa chân thật có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình trước Chúa và thiên sứ. Con hiểu rằng, dù đó là sự việc đau buồn, nhưng nó mang lại ích lợi cho những ai hết lòng sống cho Ngài, qua những sự việc như vậy họ càng trưởng thành hơn, kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa càng hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù ai trong họ cũng biết rằng họ ăn bữa tối đó là bữa ăn của Chúa. Vì sau khi ăn những món ăn khác nhau, thì họ sẽ cùng dự Tiệc Thánh, thế nhưng có những con dân Chúa lại ăn uống vô độ, không biết nhìn trước nhìn sau, ăn mà không chừa phần lại cho người đến sau. Có người thì say sưa, khiến buổi thông công giống như cuộc ăn chơi của người ngoại. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người giàu có thì mang thức ăn đến, vì thế có thể họ nghĩ mình mang đến nên thoải mái mà ăn. Nhưng họ không nghĩ đến những người nghèo đến sau họ, họ sẽ nghĩ gì khi thấy thức ăn thì hết, còn người trong cuộc thì say sưa? Thưa Cha, con nghĩ rằng, những người hành xử như vậy thật quá đáng. Họ không một chút gì là kính sợ Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Cha, con cảm tạ Chúa vì trong Hội Thánh tại Việt Nam do chú Huỳnh Christian Timothy chăn dắt con chưa từng thấy cảnh con dân Chúa ăn uống như vậy. Thay vào đó, con thấy anh chị em cùng nhau chuẩn bị, mỗi người một việc để nhanh chóng có được bữa ăn. Dù trong bữa ăn đó không có dự Tiệc Thánh, không gọi là bữa ăn của Chúa, nhưng anh chị em của con đã ăn uống một cách đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Con cầu xin Chúa cho con luôn có tấm lòng dù ăn hay uống thì con luôn làm vì sự vinh quang của Ngài. Những lúc con có nhiều tiền, hay những lúc con có thức ăn ngon thì xin cho con luôn ý thức đó là những điều thuộc về Ngài, để trong mọi sự con luôn hành xử luôn mang lại ích lợi cho người khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
29/06/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ