Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Hôm nay, ngày 22/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 12:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thần trí của Thiên Chúa là gì?
2. Ân tứ và chức vụ liên quan nhau như thế nào?
3. "Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh" có nghĩa gì?
4. "Lời nói của sự khôn sáng" là gì? Cho thí dụ.
5. "Lời nói của sự hiểu biết" là gì? Cho thí dụ.
6. Ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ khác với hiện tượng "nói tiếng lạ" trong các Giáo Hội Ân Tứ Ngũ Tuần như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Theo bạn, một người có thể xin Đấng Thần Linh ban cho mình một ân tứ nào đó không? Nếu có thể, tại sao? Nếu không thể, tại sao?
2. Bạn có tin hiện tượng "nói tiếng lạ" tức là phát ra những âm thanh không phải ngôn ngữ của loài người có phải là ân tứ đến từ Đấng Thần Linh hay không? Hãy đọc lại Công Vụ Các Sứ Đồ 2:8-11.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-1201-11-cac-an-tu-cua-dang-than-linh/

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
23/05/2023 08:36

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Chắc rằng, con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô sau khi tin nhận Chúa, họ vẫn sống một đời sống theo xác thịt, thiên về những nhu cầu vật chất mà bỏ qua sự thiêng liêng, mà đáng ra, con dân Chúa cần phải biết, nên Phao-lô tỏ lòng khuyên nhủ họ, không muốn họ chẳng biết về những sự thiêng liêng. Con dân Chúa là những người đã được ở trong sự cứu rỗi, bởi Đấng Christ đã mua chuộc bằng giá rất cao, thì chúng con không còn tìm kiếm những sự thuộc về thế gian, ngoại trừ những nhu cầu ăn, ở chính đáng, thỏa lòng trong sự có ăn, có mặc, mà phải luôn tìm kiếm sự hiểu biết những sự thiêng liêng, là những sự thuộc về thế giới thuộc linh, và trung tín theo sự hiểu biết đó cho đến cuối cùng.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những dân ngoại, họ đã từng sống theo truyền thống xã hội, ảnh hưởng sự giáo dục từ gia đình đến xã hội dẫn dụ họ đến các thần tượng câm. Ngày nay, con dân Chúa đã được hiểu biết Lời Chúa, coi các thần tượng là hư không, nhưng vẫn bị ma quỷ cám dỗ, gợi lại trong tâm trí về quá khứ khi chưa thuộc về Chúa, thì chúng con được quyền nhân danh Chúa để xua đuổi chúng ra khỏi, không còn bị ám ảnh của một thời đã qua.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã trải qua sự thờ lạy thần tượng, và vẫn đang bị cám dỗ mà Chúa cho phép xảy đến để thử thách họ qua tri thức Thánh Kinh. Phao-lô muốn tỏ cho con dân Chúa biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói rằng: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Vì người ấy hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai, nhập thế làm người, chịu chết để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và quyền lực của tội lỗi. Người có thần trí của Thiên Chúa có tri thức về thế giới thiêng liêng, thuộc về Thiên Chúa. Người có thần trí của Thiên Chúa là người được Đức Thánh Linh bày tỏ về Thiên Chúa. Cũng vậy, chẳng ai có thể hoàn toàn tuyên xưng: Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của mình, nếu không có Đức Thánh Linh soi dẫn trong thần trí của người ấy.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]

Mỗi con dân Chúa đều có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh ban cho, Ngài hướng dẫn mỗi người hoàn thành các ân tứ đặc biệt đó. Ân tứ và chức vụ Chúa ban có liên quan đến nhau, bởi ân tứ mà người được giao cho chức vụ có thể làm tròn bổn phận của mình.

5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]

Trong Hội Thánh có các chức vụ khác nhau, mà mỗi chức vụ đều do Thiên Chúa giao phó cho một số người, để cùng con dân Chúa phụng sự Ngài, làm sáng danh Chúa, và cùng đồng công xây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Người được Thiên Chúa đặt để vào chức vụ thì được Ngài ban ơn, hướng dẫn vào trách nhiệm của mình. Nhưng nếu người ấy không làm tròn bổn phận chức vụ Thiên Chúa giao phó, thì người ấy sẽ bị Thiên Chúa sửa trị, hình phạt theo tiêu chuẩn của Lời Ngài.

6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Con dân Chúa trong Hội Thánh được hiệp một từ nhiều thành phần khác nhau, từ tuổi tác, khả năng, tính cách, kỹ năng, trình độ học thức… nhưng hết thảy cùng bởi một Thiên Chúa hành động qua từng thành viên trong Nhà Chúa, để xây dựng Hội Thánh theo chương trình Ngài đã định.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Đấng Thần Linh tỏ ra sự ban cho của Ngài qua các ân tứ được ban cho từng con dân Chúa trong Nhà Chúa đều vì ích lợi của mỗi con dân Chúa nói riêng, và ích lợi chung cho Hội Thánh trong chương trình của Ngài. Nhìn vào các giáo phái mang danh Chúa ngày nay, các chức vụ và các ân tứ Thiên Chúa ban qua các chức vụ, và những người không ở trong chức vụ hầu như không có sự thể hiện bông trái thánh linh, là những người không được ban cho từ Thiên Chúa.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Thực tế trong Hội Thánh ngày nay, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói khôn sáng; người khác thì được ban cho lời nói hiểu biết, nhưng tất cả đều đến từ Đấng Thần Linh. Một người được Thiên Chúa ban cho lời nói khôn sáng, lời nói hiểu biết, là hai ân tứ thường được Thiên Chúa ban trên những người phụng sự Ngài trong chức vụ chăn bày, giảng dạy Lời Chúa. Ngoài ra, Thiên Chúa cũng ban cho những người không có chức vụ để gây dựng lẫn nhau và xây dựng Hội Thánh.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Sự sắp đặt của Thiên Chúa trong Hội Thánh qua những người được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban ân tứ chữa lành bệnh, nhưng đều là sự ban cho từ Đấng Thần Linh. Người có đức tin là người tin nhận sự thực hữu của Thiên Chúa, hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hoàn toàn tin vào Thánh Kinh - Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Người được Thiên Chúa ban cho ân tứ chữa lành bệnh tật cũng bởi đến từ quyền năng của Đấng Thần Linh, đây là ân tứ đặc biệt, để người ấy nhân danh Chúa chữa lành cho người bệnh. Còn những con dân Chúa không được ban cho ân tứ chữa lành bệnh tật thì cũng được ơn Chúa ban qua sự cầu nguyện cho người bệnh được lành. Người được ân tứ chữa lành tật bệnh và người không được ban ân tứ đó đều phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và nếu người bệnh không được chữa lành thì chúng con cũng phải dâng lời cảm tạ Chúa, vì đó là do thánh ý của Ngài.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Tiếp đến, Phao-lô nói về người được Chúa ban cho sự làm những việc quyền năng, là những việc người ấy làm ra những việc phi thường, siêu nhiên bởi quyền năng của Chúa hành động qua người ấy. Người được ban cho sự nói tiên tri là người được Chúa dùng như các đấng tiên tri trong thời Cựu Ước, và những người được ơn hiểu biết tron sự giảng dạy Lời Chúa. Người được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần là người có khả năng nhận ra các giả thần, mạo danh Thiên Chúa, nhận biết những tôn giáo mang danh Chúa qua sự giảng dạy Thánh Kinh, phân biệt sự đúng - sai trong giáo lý của họ. Người được ban cho các nhánh nói ngôn ngữ, là người được Chúa ban ơn, có khả năng nói nhiều ngôn ngữ của loài người, chứ không phải nói ra một ngôn ngữ lắp bắp, mà không ai hiểu được đó là ngôn ngữ nào, vì đó không phải là ngôn ngữ của một dân tộc nào, mà là nói tiếng lạ, không đến từ Đức Thánh Linh. Nơi nào có người nói một ngôn ngữ của loài người, thì nơi ấy có người được ơn Chúa ban, để thông giải. Bởi vậy, chúng con cần phải trau dồi Lời Chúa cách không ngừng nghỉ để có sự khôn sáng, phân biệt được giữa sự nói ngoại ngữ và nói tiếng lạ.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Hết thảy những sự ấy là những ân tứ do Đấng Thần Linh ban cho, như đã được bày tỏ trong những câu Thánh Kinh trên đây, không phải hễ ai muốn mà có được, nhưng các ân tứ đó đều do Thiên Chúa ban cho mỗi người theo thánh ý Ngài, để làm ích cho Hội Thánh địa phương, và đồng công trong sự xây dựng Hội Thánh Của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Con: Đặng Thái Học
23/5/2023


Hồng Liên
23/05/2023 08:49

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã đưa sứ giả của Chúa, là cô chú Tim, đến để lắng nghe, chăm sóc, khuyên bảo và gợi ý cho con về những việc con cần làm để có thể đứng vững giữa thời kỳ nhiều Hội Thánh của Chúa đang suy đồi, lũng bại. Vì quyền lợi và tham vọng mà những người lãnh đạo Hội Thánh đã lơ là sứ mệnh truyền rao Tin Lành cho những người đã tin, đang tin và chưa tin Chúa. Con dân Chúa bị đói kém về mặt thuộc linh và rơi vào vòng luẩn quẩn vì những sự phe phái chia rẽ trong Hội Thánh. Nhờ sự thấu hiểu mà cô chú Tim đã vạch ra cho con một chương trình mà con có thể bồi dưỡng thêm Lời Chúa qua sự nhóm họp từ ngay trong gia đình con. Con đã làm và kết quả mỹ mãn vượt qua sức tưởng tượng của con. Tâm linh con như được làm mới lại, sự háo hức dâng tràn khi con có thể tự dẫn dắt hai con của con đi vào trong Lời Chúa một cách sốt sắng. Hai em nhỏ đã hưởng ứng cách sôi nổi thậm chí rất là vui suốt thời gian gia đình nhóm họp. Nguyện Chúa, Ngài tiếp tục ở cùng và ban phước trên sự nhóm họp của gia đình con. Nguyện Chúa, Ngài thêm sức và bảo vệ cô chú Tim để cô chú tiếp tục hoàn thành công việc mà Chúa giao phó.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 12:1-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, vì có sự phân rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh về sự hiệp một của Hội Thánh và đưa ra một số ràng buộc trong sự hiệp một, sự ban cho và sự trưởng thành. Một trong những dấu hiệu của một đời sống trưởng thành đó là sự hiểu biết và đánh giá cao thân thể của mình. Có sự song song trong đời sống thuộc linh. Khi trưởng thành trong Đấng Christ, con dân Chúa có được hiểu biết tốt hơn về Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ.

Phao-lô đối chiếu nét tương phản khi một người còn xa cách không biết chân lý về Chúa với kinh nghiệm hiện tại là Cơ Đốc Nhân. Người ấy đã thờ lạy thần tượng hư không, nhưng bây giờ họ thuộc về Đức Chúa Trời hằng sống. Hình tượng không bao giờ nói chuyện với người ấy, nhưng Đức Chúa Trời trò chuyện với người ấy qua Đức Thánh Linh, và Ngài cũng trò chuyện qua người ấy trong ân tứ nói tiên tri. Khi còn ở tình trạng hư mất, người ấy thuộc dưới quyền sai khiến của ma quỷ và bị lầm lạc, nhưng giờ đây thánh linh của Đức Chúa Trời sống trong người ấy và điều hướng người ấy.

Chỉ bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh, con người mới có thể thật lòng thưa rằng Chúa Jesus Christ là Chúa. Chúa Jesus Christ thực sự là Chúa, thì phải có sự hiệp một trong Hội Thánh. Sự chia rẽ và bất hoà giữa vòng con dân Đức Chúa Trời chỉ làm suy yếu lời chứng về sự hiệp một của họ đối với thế gian hư mất.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, chúng con tuỳ thuộc vào cùng một Đức Chúa Trời. Có một ý niệm chính về Ba Ngôi ở đây: Một Thánh Linh, một Chúa, một Đức Chúa Trời. Có thể cá nhân chúng con có những ơn tứ khác nhau, chức vụ khác nhau, và cách làm việc khác nhau, nhưng “vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”. Nguồn của ân tứ là Đức Chúa Trời, phạm vi điều hành ơn tứ đến từ Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao lại tôn vinh con người? Tại sao tranh cạnh nhau? Ân tứ được ban cho để làm ích lợi toàn Hội Thánh. Chúng không dành cho niềm vui cá nhân, nhưng dành cho mọi người. Tín hữu Cô-rinh-tô đặc biệt cần đến lời nhắc nhở này, vì họ đang dùng các ân tứ thuộc linh cách vị kỷ nhằm tự tôn vinh mình và không làm phát triển Hội Thánh. Khi nhận lãnh ân tứ với lòng khiêm nhường, con dân Chúa sử dụng những ân tứ ấy để thúc đẩy sự hoà thuận, và điều này gây dựng toàn Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, giáo sư (cũng gọi là thầy dạy đạo) hướng dẫn những người tin đạo hiểu biết lẽ đạo về nếp sống Cơ Đốc. Họ dùng lời Thánh Kinh và những lời dạy của sứ đồ để dạy dỗ con dân Chúa. Không giống người nói tiên tri, họ không nhận sứ điệp trực tiếp nơi Đức Thánh Linh, mặc dầu Đức Thánh Linh giúp họ trong việc giảng dạy. Thánh Kinh cho con biết rằng đây cũng là sự kêu gọi quan trọng. Người giảng Phúc Âm tập trung chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho tội nhân hư mất.

Người hầu việc Chúa nên làm việc như người giảng Phúc Âm và chinh phục linh hồn tội nhân, ngoài ra cũng có một số người được ơn kêu gọi đặc biệt cho công tác rao giảng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, ban cho và bày tỏ lòng thương xót liên quan đến việc chia sớt vật chất cho người có nhu cầu, cũng như giúp các tôi tớ của Đức Chúa Trời trong chức vụ. Ân tứ đức tin có liên quan đến việc tin cậy Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài muốn hoàn thành trong sứ mạng của Hội Thánh mà Ngài dẫn dắt và chu cấp. Ân tứ phân biệt các thần thật là quan trọng trong Hội Thánh đầu tiên, vì quỷ Sa-tan ra sức giả mạo công việc và Lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Thánh Linh dùng lời Thánh Kinh đã được viết ra để con dân Chúa phân biệt. Vì không có tiên tri nào trong Hội Thánh ngày nay, con dân Chúa không cần băn khoăn về những tiên tri giả, nhưng chúng ta phải coi chừng các giáo sư giả.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
23/05/2023


Bùi Quốc Huy
23/05/2023 14:49

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 12:1-11 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Câu 1:
Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về những sự thiêng liêng là những sự ở trên trời, về thế giới thuộc linh để họ biết thờ phượng đúng cách. Họ chỉ thờ phượng duy nhất có một Thiên Chúa mà thôi.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Câu 2:
Trước khi tin Chúa thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bị dẫn dụ sai lạc qua việc làm hình tượng, thờ lạy, và hầu việc những thần tượng câm, điếc không có khả năng ban phước hay giáng họa.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Câu 3:
Không một ai bởi thần trí của Thiên Chúa tức là bởi sự ban cho của Thiên Chúa để hiểu biết về Ngài và ý muốn của Ngài mà lại nói rằng: "Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả!". Cũng bởi năng lực của Đấng Thần Linh mà con dân Chúa biết rõ rằng: Đức Chúa Jesus cũng là Thiên Chúa!

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.

Câu 4:
Mỗi người được Chúa ban cho các ân tứ khác nhau, nhưng mỗi người đều được ban cho từ cùng một Đấng Thần Linh.

5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa.

Câu 5:
Mỗi chức vụ của con dân Chúa ở trong Hội Thánh đều được lập ra, được ban cho, được ban năng lực để hoàn thành từ cùng một Thiên Chúa.

6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Câu 6, 7:
Mỗi chức vụ, mỗi người đều có những việc làm khác nhau trong Hội Thánh. Mỗi việc làm của con dân Chúa đều có sự tác động, giúp sức từ cùng một Đấng Thần Linh. Giúp cho công việc trong Hội Thánh được hoàn thành tốt đẹp theo ý Chúa.
Đấng Thần Linh bày tỏ Ngài và công việc của Ngài để giúp ích cho con dân Chúa trong mỗi việc họ làm. Ngài an ủi, khích lệ, thêm sức, thêm sự khôn sáng cho mỗi người.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Câu 8, 9, 10, 11:

Mỗi người được Đấng Thần Linh ban cho các ân tứ khác nhau như: lời nói khôn sáng, hiểu biết, đức tin, chữa lành bệnh tật, làm những việc quyền năng, nói tiên tri, sự nhận thức tinh tế các thần, sự nói các nhánh ngôn ngữ, sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Tất cả những ân tứ ấy đều được cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, và phân phát riêng cho mỗi người. Không ai có thể lên mình kiêu ngạo trong việc mình làm vì đó là do nơi Đấng Thần Linh mà ra.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con ân tứ hát tôn vinh Chúa, con yêu thích việc ca hát để tôn vinh Ngài. Con xin Chúa ban cho con có đủ sức khỏe để con hát thật hay không phải để được tiếng khen nhưng để tôn vinh danh Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
23/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
23/05/2023 21:22

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài cho con được ở trong Ngài, mỗi ngày được học Lời của Ngài cho con thấy đời mình thật bình an. Nhìn ra xung quanh và chứng kiến những sự việc xảy ra với chính người thân của mình con càng thấy thương và tiếc cho họ khi sống mà không có Ngài. Con ngồi đây suy ngẫm Lời của Ngài trong sự biết ơn, cầu xin Chúa giờ này soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 12:1-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, Phao-lô khao khát cho con dân Chúa hiểu được những sự thiêng liêng là những sự không thuộc về thế giới vật chất nhưng thuộc về thế giới thuộc linh. Sự thiêng liêng được nhắc tới ở đây là những sự hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu được sự ban cho và ý muốn của Ngài trên đời sống của mỗi một con dân của Ngài, đó chính là sự nhận biết thần trí của Thiên Chúa.

Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài mỗi người có một hoặc nhiều ân tứ khác nhau, đồng thời Chúa cũng ban ơn cho các chức vụ trong Hội Thánh để thông qua các chức vụ mà con dân Chúa dùng ân tứ Ngài ban để phục vụ Chúa. Ân tứ và các chức vụ Chúa ban cho mỗi người có thể khác nhau, nhưng Lời Chúa trên đây khẳng định” Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.” có nghĩa là những sự hiểu biết về Thiên Chúa, những khả năng, kỹ năng cùng năng lực và các chức vụ của con dân Chúa có được đều bởi sự ban cho của Đấng Thần Linh, và chính Ngài sẽ hướng dẫn và ban năng lực để con dân của Ngài phát huy các ân tứ một cách hiệu quả làm ích lợi và gây dựng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ.

Trong các ân tứ Chúa ban có "Lời nói của sự khôn sáng" "Lời nói của sự hiểu biết" ấy là khi một con dân Chúa được Đấng Thần Linh ban cho sự hiểu biết về những sự cao sâu màu nhiệm, những lẽ thật về Lời của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh, những sự bày tỏ về chính Ngài để nói cho người khác cùng biết. Qua đó gây dựng đức tin và hướng con dân Chúa tới nếp sống mới thánh khiết, công chính, yêu thương giống như Thiên Chúa.

Suy ngẫm tới đây, con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự Ngài ban cho người chăn của con hai ân tứ trên đây, anh chị có sự hiểu biết các lẽ thật về Lời Chúa, tiêu biểu như lẽ thật về ngày Sa-bát thứ bảy, lẽ thật về ân tứ nói ngoại ngữ chứ không phải thứ ngôn ngữ lộn xộn không có nghĩa đang được một số giáo hội xem là ân tứ Chúa ban mà trước đây con từng chứng kiến. Anh chị không chỉ hiểu biết lẽ thật Lời Chúa mà còn hết lòng hướng dẫn con dân Chúa cách áp dụng Lời Chúa vào nếp sống mỗi ngày sao cho đúng với Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh từ những chi tiết nhỏ nhất khiến cho con dân chân thật của Chúa cũng học được "Lời nói của sự khôn sáng" "Lời nói của sự hiểu biết", con dâng lời cảm tạ ơn Chúa.

Trở lại với ân tứ nói các nhánh ngoại ngữ, các nhánh ngoại ngữ là những ngôn ngữ Chúa ban cho loài người sau khi xây tháp Ba-bên, loài người bị Chúa làm cho lộn xộn ngôn ngữ thay vì chỉ có một thứ ngôn ngữ được ban cho lúc ban đầu. Từng nhóm từng nhóm có những ngôn ngữ của riêng mình và không hiểu được ngôn ngữ của những nhóm khác như đã có ngày nay. Mỗi quốc gia có ngôn ngữ riêng của mình, và trong cùng một quốc gia lại có những ngôn ngữ của từng dân tộc cũng khác nhau. Lời Chúa phán trên đây là ân tứ nói các nhánh ngoại ngữ, là những thứ tiếng có người hiểu được, trong khi một số giáo hội lại nói thứ tiếng lạ lắp bắp, có lúc thì gào lên như những người bị mất kiểm soát nhưng lại được xem là ân tứ đến từ Chúa. Chẳng những vậy, những người dẫn dắt con dân Chúa ở những nơi đó còn hướng dẫn khích lệ nhau nói thứ tiếng đó cho bằng được, ai không nói được thì bị xem như không được đầy dẫy thánh linh, thật là vô lý. Sự nói thứ ngôn ngữ vô nghĩa cùng những hành động quá khích cặp theo, không những làm cho con dân Chúa là những người mới tin cảm thấy bất an khi lần đầu tham dự, mà còn khiến cho những người ngoại xem thường sự thờ phượng Chúa của những người mang danh Cơ Đốc Nhân.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa cho con nhận biết lẽ thật về ân tứ nói các nhánh ngoại ngữ qua những bài giảng của người chăn, con đã từng thắc mắc điều này trong lòng khi chứng kiến những buổi thờ phượng hoặc khi cầu nguyện của những người nói tiếng lạ. Lúc đó, con không thể tin và làm theo những gì người khác đang làm và thúc giục con làm theo. Khi đó, con chỉ hiểu cách đơn sơ rằng, Thiên Chúa của con là Đấng có trật tự, Ngài không ban cho con cái của Ngài những gì không đúng với bản tính của Ngài. Sau này, khi được nghe bài giảng của người chăn, con đã đối chiếu sự giải thích trong bài giảng với Lời của Ngài trong Thánh Kinh và suy ngẫm, thì quả thật đây là ân tứ Chúa ban cho một người có thể nói được các thứ ngoại ngữ.

Con thật biết ơn Chúa cho con được một lần nữa học bài học hôm nay. Qua bài học, con nhận biết mọi ân tứ của con dân Chúa đều đến từ Ngài để gây dựng và ích lợi cho công việc của Hội Thánh. Qua đó nhắc con phải hết lòng trong những ân tứ Ngài ban cho con và trân quý những ân tứ Ngài ban cho anh chị em của con. Ngay cả sự nhận biết ơn Cứu Rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cũng là sự ban cho bởi Ngài.

Con cũng cảm tạ Chúa cho con nhận biết cách rõ ràng về ân tứ nói các nhánh ngoại ngữ, con học được rằng, càng gần ngày Đấng Christ trở lại bao nhiêu thì sự giả mạo lừa dối đến với con dân Chúa càng nhiều bấy nhiêu, sự việc nói thứ tiếng với âm thanh lắp bắp vô nghĩa là một trong những sự lừa dối lớn đang đưa dắt nhiều con dân Chúa vào sự sai lạc. Xin Chúa thương mở mắt mở lòng cho họ nhận biết được lẽ thật trong Lời Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 23/05/2023.


Nguyễn Thị Thùy Linh
23/05/2023 21:50

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội để được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha ban cho con sự hiểu biết, có trí nhớ tốt và xin Cha giúp con luôn ghi nhớ Lời của Ngài. Xin Cha ban cho con sự vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay sau khi con đọc qua bài giảng của người chăn như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Con hiểu câu 1 Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết và hiểu về những sự thiêng liêng mà có thể họ chưa hiểu hết. Những sự thiêng liêng là những sự thuộc về thuộc linh mà mắt thường không nhìn thấy được. Những sự thiêng liêng ban cho từ Đấng Thần Linh. Sự ban cho ấy tùy vào tấm lòng yêu kính Chúa của mỗi người mà được Đấng Thần Linh ban cho nhiều hay ít. Ví dụ người có tấm lòng ham thích học Lời Chúa thì Đấng Thần Linh sẽ ban cho sự khôn sáng trong sự hiểu biết Lời Chúa cách mầu nhiệm và kinh nghiệm được Lời Chúa.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Con hiểu câu 2 Phao-lô nói con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã là những dân ngoại không thuộc dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Nên họ không được sự hiểu biết về Thiên Chúa. Quen cách sống thờ lạy tà thần, hình tượng vô tri, có tai không nghe được, có miệng không nói được, ngã cũng không tự mình dậy được. Nhưng họ vẫn cứ thờ lạy mặc dù họ nhận biết sự vô lý trong sự thờ lạy đó. Sẽ đã bị dẫn dụ và sẽ tiếp tục bị dẫn dụ thờ lạy thần tượng nếu họ không được giải thoát khỏi sự u mê và nô lệ của sự thờ lạy chúng.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Con hiểu câu 3 Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết sự bởi thần trí của Thiên Chúa ở trong một người. Và nếu không bởi thần trí của Thiên Chúa thì một người sẽ nhận thức bị sai lệch đi. Người có thần trí Thiên Chúa không thể nói lời phạm thượng hay rủa sả Đức Chúa Jesus. Bởi vì người đó được thần trí tỏ cho biết rằng, Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa. Ngài đã hy sinh chết thay cho nhân loại. Vậy nên, người có thần trí của Thiên Chúa chỉ biết kính sợ và thờ phượng Thiên Chúa. Tôn kính Thiên Chúa. Còn một người nếu không có thánh linh của Thiên Chúa thì "chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa!". Bởi vì người đó không được thần trí của Thiên Chúa tỏ cho biết sự mầu nhiệm và sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus. Họ chỉ có thể hiểu trên mặt chữ nghĩa hoặc một cơ bản nào đó do loài người dạy dỗ. Họ hiểu biết trên lý trí. Nhưng sâu trong tấm lòng họ không cảm nhận được, không hiểu được sự mầu nhiệm đó là như thế nào.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Con hiểu từ câu 4 đến câu 11 rằng: Đấng Thần Linh ban ân tứ cho mỗi người khác nhau. Người được ân tứ này, người kia được ân tứ khác. Sự ban cho đến từ Đấng Thần Linh chứ không phải ai tìm kiếm hay bôn ba mà được. Như những người có giọng hát hay, có ơn nói ngoại ngữ, nói tiên tri...Con hiểu rằng, những ân tứ Thiên Chúa đều ban cho mỗi người, người tin Chúa thì dùng ân tứ Chúa ban đó làm lợi ra cho nhà Chúa, tôn vinh danh Chúa. Còn người không tin Chúa thì dùng ân tứ đó mà làm lợi riêng cho họ. Nhưng sau này họ sẽ phải trả lời trước Chúa trong ngày phán xét về những việc họ làm. Con hiểu rằng, tất cả những ân tứ điều chỉ đến từ Đấng Thần Linh mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên loài người Ngài ban ân tứ cho loài người. Những ân tứ Chúa ban đều là tốt lành và theo ý muốn, sự phân phát riêng cho mỗi người theo ý Chúa, không phải ai muốn thì có được.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp con, ban năng lực cho con, ban ơn cho con để con biết tận dụng những ân tứ Chúa ban cho làm lợi ra cho nhà Chúa và làm tôn vinh danh Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
23/05/2023


Nguyễn Christian Grace
24/05/2023 08:05

Suy Ngẫm I Cô-rinh-tô 12:1-11

Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. n = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu của chúng con.
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ, tôn vinh và chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng! Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là Thiện, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Tạ ơn Cha cho chúng con được làm con cái vinh hiển của Cha, được Cha dạy dỗ dẫn dắt chúng con trong Lẽ Thật Lời Cha, giúp chúng con có sự tri thức về những sự thiêng liêng mà Ngài đã ban cho chúng con trong Đấng Christ Jesus. Nguyện kính xin mọi ơn phước thiêng liêng từ trời cứ tuôn đổ trên đời sống của chúng con trong sự vinh quang giàu có và ban cho bởi Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha yêu kính,
Con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm và sự hiểu của con trong thì giờ học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!

Kính thưa Cha,
Lời đầu tiên chép trong sách I Cô-rinh-tô 11 con hiểu sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô nhận biết những sự thiêng liêng được ban cho cho từ Thiên Chúa, là những sự thuộc về thuộc linh. Gọi là thiêng liêng bởi vì được ban cho từ Thiên Chúa, và là những điều không thể nhìn thấy hay hiểu được bằng trí khôn ngoan theo con mắt xác thịt, là những điều không thuộc về thế giới vật chất để có thể nhìn thấy hay sờ chạm được, mà chỉ có thể nhận biết bằng tâm thần và linh hồn là thân thể thiêng liêng được Chúa ban cho khi Ngài thổi hơi linh sự sống của Ngài vào trong lỗ mũi của loài người trong Ngày Sáng Tạo.

Như có chép:
“Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:13-14 bản Truyền Thống)

Kính thưa Cha,
Câu 2 và câu 3: “Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ. Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.” Con hiểu đây là một thực tế đui mù thuộc linh đáng buồn của nhân loại do hậu quả của tội lỗi mà chính mình. Con cũng đã từng giống như vậy trong những năm tháng chưa nhận biết Cha là Thiên Chúa của con, chưa được Đức Thánh Linh mở mắt, mở lòng thuộc linh giúp con nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã yêu thương đã hy sinh chịu chết vì con, đã cứu chuộc con để con có thể nói trên môi miệng và nhận biết trong thần trí rằng: Ngài là Đức Chúa Jesus, là Cứu Chúa của con.
Y như lời Sứ Đồ Phao-lô nói, loài người trong đó có con, có người thân của con, có dân tộc con đã bị dẫn dụ đưa đến thần tượng câm, có mắt không thấy, có tai không nghe, có chân không đi đứng được mà sấp mình thờ lạy và hầu việc trong sự vô trí của mình.
Con kính xin dâng lời tạ ơn tình yêu thương quá lớn lao và sâu nhiệm của Cha đã ban cho chúng con, đã vì yêu mà hy sinh chính Con Một rất yêu dấu của Ngài cho chúng con từ khi chúng con còn là người có tội. Con tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh chịu chết vì chúng con từ khi chúng con chưa nhận biết Ngài. Con xin tạ ơn Đức Thánh Linh đã mở mắt thuộc linh, đã dọn lòng con cho con nhìn biết Đấng Thiêng Liêng - Uy Nghiêm - Cao Cả - Quyền Oai ngự nơi cao sang vinh quang đời đời trong các tầng trời rất cao là Cha Trời kính yêu của chúng con, là Đấng mà chúng con phải tôn vinh, thờ phượng và yêu kính Ngài. Con hiểu đây chính là ơn phước lớn lao không sao tả được, đã được ban cho con trong thần trí bởi Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết và tri thức được ban cho từ Ngài trong thần trí, nhờ đó chúng con mới có thể nhận biết được những sự thiêng liêng bằng tâm thần và linh hồn của chúng con. Nhờ vào sự soi dẫn và dạy dỗ của Đức Thánh Linh giúp tâm linh chúng con có sự tri thức về Thiên Chúa, về tình yêu, chương trình và ý định trọn lành của Ngài trên toàn thể nhân loại, giúp chúng con hiểu biết về ý muốn, mệnh lệnh, các điều răn và luật lệ của Ngài trên chúng con qua Lời Ngài, qua sự chăn dắt dạy dỗ của người chăn là những tôi tớ của Ngài mà Ngài đã ban cho và đặt để trên chúng con.

Kính thưa Cha,
Lời Ngài từ câu 4 đến câu 6 dạy con hiểu rằng, chính Đấng Thần Linh đã ban thẩm quyền, năng lực, sự khôn sáng và các tài khéo còn gọi là ân tứ trên dân sự. Mục đích gây dựng, bảo vệ và phát triển Hội Thánh - là thân thể của Đấng Christ cho mục vụ rao giảng Tin Lành.

Vậy nên, mỗi một chúng con là chi thể của Đấng Christ có một kỹ năng, một đức tính, một địa vị, một trách nhiệm khác nhau, nhưng cùng hiệp một trong một mục đích hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì hết thảy đều được cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự và trong mọi người.
Tuy nhiên, con hiểu rằng, mỗi người nhận được ân tứ nào. Thứ nhất là tùy vào ý muốn của Thiên Chúa, kế đến là tùy vào tấm lòng và sự trung tín của người ấy đối cùng Thiên Chúa mà những ân tứ đó ngày càng phát triển, giúp ích và đem lại kết quả nhiều bông trái cho Nhà Chúa hay sẽ lụi tàn, mất đi và bị Chúa thâu lại.

Lịch sử Thánh Kinh có ghi lại trường hợp vua Sau-lơ và vua Đa-vít. Cả hai người đều được chính Thiên Chúa chọn và ban cho những ân tứ, năng quyền và thẩm quyền cần có và đủ để làm vua dẫn dắt dân sự của Ngài. Nhưng vua Sau-lơ vì không có lòng kính sợ Thiên Chúa, không trung tín và hoàn thành tốt trong sự kêu gọi của Chúa, không hết lòng vâng phục và cũng không vì sự vinh quang của Thiên Chúa, nên Chúa đã lấy ngôi nước ra khỏi ông để trao cho một người khác biết kính sợ, tôn quý và yêu thương Ngài là vua Đa-vít.

Như Lời có chép: "Nhưng đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.” (Lu-ca 12:48)

Kính thưa Cha,
Lời Cha trong câu 7 đến câu 11 dạy con hiểu rằng, hết thảy mọi ơn ban cho chúng con đều bởi ý muốn của Ngài, và được Đấng Thần Linh phân phát và tác động riêng trên mỗi người vì sự ích lợi chung cho chương trình, ý định và mục đích trọn lành của Ngài trên dân sự của Ngài và trên toàn thể nhân loại. Bởi chính Ngài nhìn biết rõ tấm lòng của mỗi một chúng con. Vậy nên, ân tứ là điều không phải do ai cầu mà có được, ngoại trừ sự cầu xin ân tứ cho được sự khôn ngoan thông sáng, lời nói tiên tri và tình yêu thương giúp góp phần mang lại ích lợi cho đức tin, cho sự gây dựng Hội Thánh, giúp hiểu được thánh ý Ngài trên mình để hết lòng làm theo cho đẹp ý Ngài.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con sự hiểu về sự ban cho thiêng liêng từ Cha trong bài học hôm nay.

Nguyện con luôn biết cậy nhờ ơn Cha mà làm lợi ra những ta lâng Cha ban theo thánh ý của Cha cho sự lợi ích chung của nhiều người và cho sự gây dựng Hội Thánh của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
24/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
24/05/2023 08:58

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về Lời Hằng Sống Ngài ban cho con mỗi ngày. Lời Ngài thánh hóa đời sống con, thêm sức cho con, giúp con giữ vững đức tin, trung tín cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển từ Thiên Chúa ở cùng con, trong khi con suy ngẫm Lời Ngài.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về sự ban cho của Đấng Thần Linh, như đã chép trong I Cô-rinh-tô 12:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Câu 1: Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết rõ, những sự thiêng liêng, là những sự mầu nhiệm của thế giới thiêng liêng được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Người thuộc linh là người mà tâm thần có thể nhận thức và hiểu biết về Thiên Chúa, bởi sự tâm thần được thông công với Thiên Chúa, mới có thể hiểu biết những sự thiêng liêng. Người thuộc thể là người mà tâm thần đã chết, bởi sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, thì không thể hiểu được những sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời.

Người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng (I Cô-rinh-tô 2:14).

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Câu 2: Sứ Đồ Phao-lô nói về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, trước đây, họ là những dân ngoại chỉ biết thờ lạy các thần tượng. Họ không có sự hiểu biết về Thiên Chúa. Họ đã bị dẫn dụ thờ lạy các thần tượng câm, không biết nói, do tay người làm ra. Con hiểu rằng, sự dẫn dụ đó đến từ ma quỷ và những kẻ làm ra các thần tượng.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Câu 3: Sứ Đồ Phao-lô trình bày cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về sự một người không có thần trí của Thiên Chúa và một người có thần trí của Thiên Chúa. Người thuộc về Chúa thì có thần trí của Thiên Chúa. Thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết thuộc linh đến từ Thiên Chúa. Người có sự hiểu biết thuộc linh thì không thể nào nói rằng: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Vì họ nhận biết Đức Chúa Jesus, là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Cũng không ai có thể công nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, nếu người ấy không được Đức Thánh Linh bày tỏ trong thần trí của người ấy, khiến người ấy có sự tri thức về Đức Chúa Jesus.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Câu 4 đến 6: Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ban cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh các ân tứ khác nhau. Tất cả các ân tứ đều là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh. Trong Hội Thánh có những chức vụ khác nhau, nhưng đều cùng được một Đức Chúa Trời lập ra, cùng được một Đấng Christ ban cho một số người. Mỗi việc làm trong Hội Thánh đều do Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban cho năng lực, để con dân Chúa hoàn thành chức vụ mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho họ trong sự xây dựng và phát triển Hội Thánh của Ngài.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 7 và 8: Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã tỏ ra bản tính và mọi việc làm của Thiên Chúa, qua các ân tứ được ban cho mỗi con dân Chúa. Mỗi một ân tứ đều đem lại sự ích lợi cho Hội Thánh. Trong Hội Thánh có người được ban cho “Lời nói của sự khôn sáng” là lời nói tri thức giãi bày sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa và các sự việc, do sự ban cho từ Thiên Chúa mà người ấy không cần phải học tập. Có người được ban cho “Lời nói của sự hiểu biết” là lời nói có sự nhận định rõ ràng về một sự việc tốt hay xấu.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 9: Trong Hội Thánh mỗi người được ban cho đức tin, là đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng Đấng Thần Linh cũng ban cho mỗi người lượng đức tin khác nhau, cùng với các ân tứ, thích hợp cho mỗi công việc được giao cho họ trong Hội Thánh. Nhờ đó mà ai nấy có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong Hội Thánh có người được ban cho “Ân tứ chữa lành các tật bệnh” là ơn chữa lành các tật bệnh bằng phép lạ, qua sự nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho một người được lành khuyết tật hoặc lành bệnh. Như Đức Chúa Jesus và các sứ đồ của Ngài từng khiến cho người què được đi, người mù được sáng, người câm được nói, người điếc được nghe, và nhiều loại tật bệnh khác...

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Câu 10: “Sự làm những việc quyền năng” là sự làm ra những việc siêu nhiên, phi thường bằng phép lạ được ghi trong Thánh Kinh, như sự gọi người chết sống lại, và sự khiến cho tôi tớ của ma quỷ bị mù.

“Sự nói tiên tri” có thể là sự nói ra những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về một sự việc sắp xảy ra để cảnh báo con dân Chúa tỉnh thức; có thể là nói lời cáo trách một người hay một Hội Thánh địa phương về sự phạm tội và kêu gọi ăn năn; có thể nói ra những lẽ thật về Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa; có thể nói ra những điều sâu nhiệm trong Thánh Kinh. Người nói tiên tri nói ra những sự do chính Đức Thánh Linh thần cảm, hay mạc khải riêng cho người ấy qua giấc mơ, khải tượng, hoặc lời phán.

“Sự nhận thức tinh tế các thần” là sự nhận thức phân biệt được các tà linh giả mạo danh Chúa, các giáo sư giả, các tiên tri giả. Người được ban cho ân tứ nhận thức tinh tế các thần, nhận biết ngay khi người ấy đối diện với một người bị tà linh sai khiến.

“Sự nói các nhánh ngôn ngữ” tức là sự nói các loại tiếng khác nhau của ngôn ngữ loài người. Có những người được Đấng Thần Linh ban cho khả năng nói nhiều thứ tiếng mà trước đó họ vốn không biết các loại tiếng nói đó. Nếu một người được Đấng Thần Linh thần cảm để nói một ngôn ngữ mà Hội Thánh không biết thì phải có người thông giải để mọi người cùng hiểu mà tôn vinh Thiên Chúa. Nếu không có ai thông giải thì người được ơn nói các nhánh ngôn ngữ phải im lặng, không được nói ngôn ngữ không có người hiểu trong Hội Thánh. Ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ chỉ xây dựng cho bản thân người nói, còn ân tứ nói tiên tri thì xây dựng cho cả Hội Thánh.

“Sự thông giải nhiều ngôn ngữ” là sự được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ hiểu biết để thông giải được nhiều ngôn ngữ khác nhau trong Hội Thánh. Nhưng người ấy vốn không hề học biết các ngôn ngữ mà mình thông dịch.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Câu 11: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, hết thảy các ân tứ ông đã nêu trên, đều được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Ngài ban ân tứ cho mỗi người trong Hội Thánh cách riêng tư, tùy theo ý muốn của Ngài, để đem lại ích lợi, xây dựng đức tin cho Hội Thánh. Không một ai có thể khiến cho người khác nhận được bất cứ ân tứ nào của Đấng Thần Linh. Nếu có ai xưng nhận người ấy có một ân tứ nào từ Đấng Thần Linh mà điều ấy không thuộc về các ân tứ được Sứ Đồ Phao-lô nêu ra, thì đó là ân tứ giả, không đến từ Đấng Thần Linh.

Con cảm tạ Đấng Thần Linh đã ban cho con cùng các anh chị em trong Hội Thánh, mỗi người nhận được các ân tứ trong các chức vụ khác nhau. Đó là cần thiết cho sự gây dựng và phát triển Hội Thánh. Nguyện xin Cha giúp cho chúng con biết sử dụng các ân tứ đã nhận được sao cho có kết quả xứng đáng, làm tôn vinh sáng danh của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
22/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
24/05/2023 09:00

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được ngủ nhiều, cất đi sự mệt mỏi trong con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban cho con trong cuộc đời này. Xin Cha giúp con làm tròn những gì Cha đã giao phó cho con. Con cầu xin Đấng Christ chữa lành mọi bệnh tật trong thân thể xác thịt của con và thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong tâm thần con để con hiểu biết đúng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 12:1-11 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Câu 1: Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết về những việc làm của Đấng Thần Linh đối với Hội Thánh và các ân tứ mà Ngài đã ban cho họ. Phao-lô gọi đó là những sự thiêng liêng. Vì chúng thuộc về thế giới thiêng liêng.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Câu 2 và 3: Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, họ vốn là những người dân ngoại, bị dẫn dụ thờ lạy các thần tượng câm. Nhưng nay họ đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhờ có đức tin nơi Ngài. Điều ấy được ấn chứng bởi sự họ được Đấng Thần Linh ban cho sự tri thức về Đấng Christ. Bởi đó, họ biết tôn vinh Đức Chúa Jesus và gọi Ngài là Chúa. Sự tri thức về Đấng Christ chính là sự hiểu biết trong tâm thần, được gọi là thần trí của Thiên Chúa, tức là sự nhận thức đến từ Thiên Chúa.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Câu 4 đến 6: Ân tứ là ơn ban cho con dân Chúa bởi Đấng Thần Linh. Sự ban cho đó bao gồm thẩm quyền, năng lực, sự khôn sáng, và tài khéo. Các ân tứ được ban cho kèm theo các chức vụ trong Hội Thánh cho một số người. Các ân tứ cũng được ban cho những người không có chức vụ để mọi việc họ làm trong Hội Thánh được hoàn thành, đem lại sự tốt đẹp cho Hội Thánh.

Chỉ có một Đấng Thần Linh ban cho các ân tứ khác nhau trong Hội Thánh. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng lập ra các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh. Chỉ có một Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ban cho mỗi người các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hành động trong mọi sự liên quan Hội Thánh để xây dựng và bảo vệ Hội Thánh.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Câu 7: Con dân Chúa không nhìn thấy Đấng Thần Linh nhưng nhận thức sự thực hữu và hành động của Ngài qua các ân tứ Ngài ban cho mỗi người trong Hội Thánh. Mỗi một ân tứ được Đấng Thần Linh ban cho Hội Thánh đều đem lại ích lợi cho Hội Thánh, trong sự xây dựng đức tin cho con dân Chúa, giải quyết các nhu cầu và nan đề của con dân Chúa. Ngoài ra, cũng có thể đem lại ích lợi cho những người ngoài Hội Thánh.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 8: Phao-lô liệt kê một số ân tứ Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Ân tứ nói "lời nói của sự khôn sáng" là ơn nói ra những lẽ thật sâu nhiệm của Lời Chúa, của các sự vật, sự việc do chính Đấng Thần Linh giãi bày trong thần trí. Đây là sự nhận thức đến trực tiếp từ Thiên Chúa, không qua học tập, hoặc kinh nghiệm, hoặc sự suy luận của bản thân. Ân tứ "lời nói của sự hiểu biết" là ơn nói ra những lời phân biệt đúng sai, thiện ác. Cả hai ân tứ, nói lời khôn sáng và nói lời của sự hiểu biết, đều là sự ban cho của Đấng Thần Linh.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 9: Ân tứ về đức tin là sự ban cho đức tin liên quan đến các phương diện trong đời sống của con dân Chúa, ngoài đức tin vào Tin Lành để được cứu rỗi. Ân tứ về đức tin cần thiết đi chung với các chức vụ trong Hội Thánh, giúp cho người ở trong chức vụ hoàn thành bổn phận với đức tin. Đấng Thần Linh sẽ tùy theo hoàn cảnh của mỗi con dân Chúa mà ban cho họ có đủ lượng đức tin khi cần thiết, nếu lòng họ thật sự kính yêu Chúa, vâng phục Chúa. Đức tin nơi sự quan phòng của Đức Chúa Trời khiến cho con dân Chúa bình an, trong khi đối diện với những khó khăn, hiểm nguy, và thiếu thốn vật chất. Đức tin nơi lời hứa về sự sống vĩnh cửu khiến cho con dân Chúa trung tín cho tới chết. Đức tin nơi lời phán của Đấng Christ trong II Cô-rinh-tô 12:9 giúp cho con dân Chúa khi không được Chúa chữa lành bệnh tật vẫn bình an, phó thác đời sống mình cho Ngài. Ân tứ "chữa lành bệnh tật" là ơn nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để chữa lành bệnh cho người mà Chúa muốn chữa lành. Người có ân tứ này được Đức Thánh Linh thần cảm cho biết ai là người Ngài muốn người ấy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để chữa lành. Cả hai ân tứ, được ban cho đức tin và chữa lành tật bệnh, đều là sự ban cho của Đấng Thần Linh.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Câu 10: Ân tứ làm ra "những việc quyền năng" là ơn làm ra các phép lạ, như các phép lạ mà các tiên tri, Đức Chúa Jesus, và các sứ đồ đã làm, được ghi lại trong Thánh Kinh. Ân tứ "nói tiên tri" bao gồm ơn nói ra những sự cao trọng của Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa; nói ra những sự Đức Chúa Trời sẽ làm; nói ra tội lỗi của con dân Chúa hoặc của cả Hội Thánh và kêu gọi ăn năn; nói ra những lời an ủi và khích lệ con dân Chúa; hoặc công bố các lẽ thật của Thánh Kinh. Ân tứ có "sự nhận thức tinh tế về các thần" là ơn phân biệt thánh linh thật với thánh linh giả; phân biệt người thật sự rao giảng lẽ thật của Lời Chúa với người rao giảng tà giáo; phân biệt người đang nói ngoại ngữ, theo sự ban cho của Đấng Thần Linh với người đang phát ra những âm thanh vô nghĩa, theo sự điều khiển của tà linh. Ân tứ "nói các nhánh ngôn ngữ" là ơn nói các ngôn ngữ của loài người, ngoài tiếng mẹ đẻ, mà chưa từng học qua các ngôn ngữ đó. Ân tứ "thông giải nhiều ngôn ngữ" là ơn hiểu và phiên dịch các ngôn ngữ của loài người sang tiếng mẹ đẻ mà chưa từng học qua các ngôn ngữ đó.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Câu 11: Hết thảy những ân tứ là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh. Chính Đấng Thần Linh tác động trên con dân Chúa để họ có thể hành động theo ý muốn của Ngài, bởi năng lực của Ngài. Một người có thể ao ước các ân tứ nhưng không ai có thể cầu xin để được ân tứ. Vì sự ban cho ân tứ là do ý muốn của Đức Thánh Linh và được Ngài ban riêng cho mỗi con dân Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho Hội Thánh những sự giãi bày rõ ràng về các ân tứ được Đấng Thần Linh ban cho trong Hội Thánh. Tiếc thay, ngày nay có quá nhiều con dân Chúa không suy ngẫm Thánh Kinh để nhận biết lẽ thật. Trái lại, họ nghe và tin theo sự giảng dạy tà giáo trong các Giáo Hội Ân Tứ, Ngũ Tuần; bị cuốn hút theo những hiện tượng siêu nhiên, không đúng Thánh Kinh; mà sa vào mưu kế của ma quỷ. Đời sống của họ hoặc là đắm chìm trong sự tìm kiếm danh tiếng, của cải vật chất, hoặc là đắm chìm trong sự theo đuổi những dấu kỳ, phép lạ, chiêm bao, khải tượng hoàn toàn không đúng Thánh Kinh. Xin Cha thương xót, ban cho Hội Thánh có sự phục hưng, trước ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
22/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
24/05/2023 23:45

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được ở trong tình yêu của Ngài, được Ngài ban cho con thì giờ, phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con khi đọc I Cô-rinh-tô 12:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, con hiểu "những sự thiêng liêng" là những sự thuộc linh, chỉ có thể nhận biết bởi linh hồn và tâm thần của loài người, chứ không thể nhận biết bằng lý trí hay con mắt xác thịt được. Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có được sự hiểu biết về những sự ban cho của Thiên Chúa, là Đấng Thần Linh, ấy là những sự thiêng liêng.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự thiếu hiểu biết về những sự thiêng liêng sẽ khiến cho con dân Chúa dễ bị dẫn dụ khỏi Lẽ Thật, trở về như lúc trước, khi chưa biết Lẽ Thật. Cụ thể là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn đang bị dẫn dụ vào vào sự thờ lạy thần tượng như lúc trước còn là dân ngoại. Qua đó, Sứ Đồ Phao-lô chỉ cho họ cách phân biệt thế nào là người có hay không có thần trí của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh soi dẫn thần trí của một người, để họ nhận biết về Đức Chúa Jesus là Chúa của họ.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Thần Linh là Đấng ban các ân tứ khác nhau cho Hội Thánh. Ngài sẽ ban ân tứ cho mỗi người vì sự ích lợi chung của Hội Thánh. Trong Hội Thánh cũng có những chức vụ khác nhau do Đức Chúa Trời lập ra, Đấng Christ ban các chức vụ cho một số người được Ngài kêu gọi, và Đức Thánh Linh ban ơn cho để người nhận lãnh chức vụ có năng lực hoàn thành chức vụ mà Thiên Chúa ban cho họ.

Mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể Đấng Christ, vậy nên mỗi chi thể sẽ có chức năng và việc làm khác nhau. Nhưng hết thảy đều hành động bởi năng lực và sự tác động của Đấng Thần Linh, vâng theo sự chỉ huy của Đấng Christ, để hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 8 đến câu 11 là Sứ Đồ Phao-lô liệt kê các ân tứ được Đấng Thần Linh theo ý muốn của Ngài mà phân phát cho các con dân Chúa. Đó là các ơn sau:
1. Ơn có lời nói của sự khôn sáng
2. Ơn có lời nói của sự hiểu biết
3. Ơn có đức tin
4. Ơn chữa lành tật bệnh
5. Ơn làm những việc quyền năng
6. Ơn nói tiên tri
7. Ơn nhận thức tinh tế các thần
8. Ơn nói các nhánh ngôn ngữ
9. Ơn thông giải nhiều ngôn ngữ.

Con hiểu rằng, khi ngày Đấng Christ trở lại càng gần, thì càng ngày càng có nhiều tiên tri giả, Christ giả nổi lên, làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn nhằm dẫn dụ loài người, kể cả những người được chọn, để họ bị lạc lối (Ma-thi-ơ 24:24). Vậy nên, chúng con cần học biết về những sự thiêng liêng của Thiên Chúa, để có thể nhận ra sự nào là thuộc về Ngài, sự nào không đến bởi Ngài để tránh xa.

Con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con trong việc suy ngẫm, học hỏi Lời Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh giúp con hiểu được các ân tứ mà Ngài ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Nguyện xin Lời Chúa ở mãi trong con, để nhờ đó con được sự khôn sáng, cùng sự hiểu biết và đức tin để vâng theo mọi ý muốn của Thiên Chúa. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/05/2023


Lâm Việt Thành
25/05/2023 06:25

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 12:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mở đầu Phao-lô nói lên tâm tình của ông, ông muốn chia sẻ với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô những sự thiêng liêng mà ông được Chúa ban cho biết. Có lẽ Phao-lô biết rằng những sự chia sẻ đó sẽ giúp ích cho con dân Chúa.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đa số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước khi biết đến Chúa và tin nhận Chúa thì là dân ngoại. Người không biết Chúa, sống trong tội và trong sự thờ lạy thân tượng thì không có được sự hiểu biết đúng lẽ thật và không có được sự khôn sáng để nhận biết về Thiên Chúa.

Một người không thể tự mình hiểu được điều gì về Chúa dù ở thế gian họ có hiểu biết đến đâu, trừ khi họ được Chúa bày tỏ cho. Để được Chúa bày tỏ thì người đó cần thật lòng đến với Chúa, nhu mì, khiêm nhường. Giống như Phao-lô, một người càng có tấm lòng thì sự hiểu biết càng nhiều. Xưa kia dù Phao-lô có hiểu biết nhưng không đúng lẽ thật nên đã bắt bớ con dân Chúa, phạm tội trọng. Ngày nay nếu không biết lẽ thật thì con dân Chúa cũng sẽ dễ dàng phạm tội và bị dẫn dụ.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu các ân tứ, chức vụ và việc làm đều là sự ban cho của Chúa. Mỗi người mỗi khác nhau nhưng sẽ được Chúa ban cho năng lực của Ngài để làm việc. Đấng Thần Linh sẽ hành động qua từng con dân chân thật của Chúa.

Nếu ai thật lòng đầu phục Chúa sẽ được ban cho năng lực để hoàn thành những việc được giao cho. Những ai không hết lòng sống cho Chúa, sống theo ý riêng thường sẽ không tận dụng những ân tứ Chúa ban cho, lui đi trong các chức vụ, việc làm trong Chúa và rồi dần lui đi trong đức tin.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả chín ân tứ mà Phao-lô trình bày ở đây là để con dân Chúa nhận biết rõ đó là những ân tứ đến bởi Đấng Thần Linh. Tất cả các ân tứ này đều mang đến sự ích lợi và gây dựng cho con dân Chúa và cho Hội Thánh.

Phao-lô liệt kê rõ là để cho con dân Chúa hiểu rõ và hiểu đúng, tránh bị dẫn dụ về những "ân tứ" sai nghịch với Lời Chúa. Những sự được lập ra bởi loài người, sự làm theo ý riêng. Nếu không đến bởi Chúa là đến từ ma quỷ.

Con dân Chúa cần cẩn thận làm theo Lời Chúa là lẽ thật. Nếu một người có tấm lòng sẽ không bị lầm lạc. Nhưng nếu người nào có sự kiêu ngạo, khoe mình, sự làm theo ý riêng thì sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của ma quỷ.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi người được ban cho ơn riêng để hầu việc Chúa, mỗi người có quyền khao khát và mong ước những điều tốt đẹp và những sự ban cho của Chúa để hầu việc Ngài. Nhưng không hầu việc Chúa theo ý riêng, không kiêu ngạo khoe mình về những sự ban cho của Chúa. Mọi sự mình làm được là bởi Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con hiểu Lời của Ngài. Con học được rằng, mọi sự là bởi Ngài, con không thể tự mình làm một việc gì theo ý mình mà đạt được kết quả trong Chúa. Khi con có tấm lòng thì Ngài sẽ ban cho năng lực là thánh linh của Ngài để con có thể hoàn thành được mọi việc theo ý Ngài. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết hạ mình, khiêm nhường và vâng phục Ngài để con cứ luôn được Ngài ban ơn, để con hoàn thành tốt mọi việc Ngài giao cho con.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
25/05/2023


Hoàng Thị Hồng
25/05/2023 08:48

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho học Lời Ngài hôm nay trong sách I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh. Con cầu xin Cha ban ơn cho hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi ra những suy ngẫm của con như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa, là những điều mà trong con mắt xác thịt không nhìn biết được, nó không thuộc vào thế giới vật chất. Nên phải có sự dẫn dắt, khai mở tâm trí của Chúa, điều ấy chỉ xảy ra khi mỗi người tìm kiếm và tiếp nhận Lẽ Thật được bày tỏ qua Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, khi người ấy được tái sinh bởi đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho tội lỗi mình, để được Đức Thánh Linh ngự trị trong họ, dẫn dắt cho hiểu biết những sự thuộc linh như việc các chức vụ, ân tứ Chúa ban cho mỗi người tùy vào sự biết trước của Chúa trên người ấy và tấm lòng của người ấy mà Chúa ban năng lực cho họ nhận và hoàn thành, mà trong con mắt xác thịt người ngoại chứng kiến sẽ không thể tin nổi việc ấy sẽ hoàn tất tốt đẹp.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Họ “đã là những dân ngoại” là không phải dân I-sơ-ra-ên, dân không biết Thiên Chúa, không công nhận sự tự hữu hằng hữu của Thiên Chúa và không tìm kiếm Lời Ngài. Họ không hiểu những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa như thế nào, và được bày tỏ như thế nào trong Hội Thánh của Ngài. Có thể họ cũng nghĩ mọi sự trong Hội Thánh của Chúa cũng như trong các tổ chức tôn giáo của họ, mọi chức, quyền đều do con người lập ra và đi đôi với lợi ích tức thời, có làm có hưởng. Người đứng trong chức quyền nào đó thì đối xử cửa quyền với dân, vì tư tưởng quyền-lợi, nên trong chức vụ nào đó họ làm phải có lợi ích cho mình, không mang tính phục vụ. Vì trong họ không có tình yêu mặc dầu của Chúa mà chỉ có một thứ tình yêu vị kỷ, nên mọi việc làm của họ cho nhau đều phải được trả công bằng vật chất hoặc bằng một sự hàm ơn, đôi khi làm cho người chịu ơn thành nô lệ. Chính vì trong tư tưởng không nhận biết Lẽ Thật nên họ bị dẫn dụ vào những sự thờ lạy hư không, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, có đủ các ngũ quan mà không có nhận thức, phản ứng, không tự cứu được mình, do chính tay họ làm nên, mặc dù họ cũng nhận ra sự vô lý ấy nhưng họ không tự thoát ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, vì chưa tiếp nhận Lẽ Thật thì chưa được Lẽ Thật buông tha mà cứ bị dẫn dụ sai lạc hoài.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Những người có thần trí của Thiên Chúa thì nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa ngôi Hai giáng thế làm người cam chịu nhục hình chết thay cho tội lỗi của cả thế gian, trong đó có họ, để ai tin nhận Ngài thì được ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi, được là người tự do, có Đức Thánh Linh ngự trị dẫn dắt mà hiểu biết được lẽ thật là phải tôn thờ Đức Chúa Jesus là Chúa là chủ của mình, và chỉ một lòng tôn vinh Ngài, chứ không thể nào ra lời rủa sả.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Loài người được Đức Chúa Trời sáng tạo và ban cho các ân tứ khác nhau, tùy vào sự biết trước của Ngài trên mỗi người. Người thì được ơn trong thẩm quyền trước một nhóm người hay một tập thể lớn, một quốc gia, người thì được những tài năng nổi trội trong mỗi một lĩnh vực nào đó như thi, ca, hội họa, hoặc sự tỉ mỉ nhẫn nại của các nhà khảo cổ đi khám phá những sự văn minh mà Thiên Chúa ban cho loài người từ nhiều thế hệ trước,… Khi được Đức Chúa Trời ban cho các ơn để làm các việc đó là làm lợi ích cho loài người là cuối cùng nhận biết có một Thiên Chúa toàn năng sáng tạo nên vũ trụ và mọi sự trong nó, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để đầu phục và tôn vinh Ngài. Nếu một người không biết như vậy thì mọi việc làm của họ chỉ là hư không. Trong Hội Thánh của Chúa cũng vậy, Ngài ban ra các chức vụ khác nhau là sự cần thiết để Hội duy trì được một trật tự và phát triển, và có các công việc làm khác nhau nhưng đều được sự ban cho năng lực từ Thiên Chúa để ai nấy hoàn thành được để làm ích lợi cho Hội Thánh. Một người được Chúa ban cho chức vụ, Chúa cũng ban luôn cả các ân tứ để họ làm tốt chức vụ họ được giao. Tuy nhiên cũng có trường hợp khác thì Chúa lại sắm sẵn một ân tứ ở người khác để phụ giúp cho người có chức vụ hoàn thành công việc, như sự Chúa dùng A-rôn là người “phát ngôn viên” của Môi-se vậy. Và tất cả các chức vụ hay ân tứ của các việc làm khác nhau đó đều là sự ban cho của Thiên Chúa là để làm ích cho Nhà Ngài.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người

Bởi sự ban cho của Đấng Thần Linh dẫn dắt nên người nói lời của sự khôn sáng; lời nói của sự hiểu biết, là nói về sự tri thức mà Chúa đặt để trong lương tâm mỗi người nên sẽ cắt nghĩa một cách dễ hiểu về một vấn đề, một sự hiểu biết nào đó trong Lẽ Thật, giúp cho người tiếp nhận nhanh hiểu và hiểu đúng. Ví dụ như loài người hướng tới một sự “công bình, bác ái, yêu thương” và họ không hiểu nổi hoặc không giải thích được vì sao, có chăng thì họ sẽ nói vì loài người có sự hiểu biết nên cần như vậy. Nhưng theo Thánh Kinh thì là một sự rất đơn giản và dễ hiểu là loài người ra từ Thiên Chúa Ngài là Đấng Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương, và Ngài dựng nên loài người giống như Ngài, thì đương nhiên họ sẽ hướng về nơi khởi nguồn một cách tự nhiên.
Hoặc như trong thế gian chỉ nói người đàn ông là trụ cột, là người lèo lái, là chủ một gia đình, là người quyết định những sự việc lớn, nhưng họ không hiểu và giải thích làm sao? Nhưng nói trong Lẽ Thật là Thánh Kinh, là Lời của Thiên Chúa thì người đàn ông được Chúa đặt để cai trị người nữ là vợ mình,…

Đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa và mọi ơn được Đấng Thần Linh ban cho cả thế gian nói chung và con dân Chúa nói riêng theo thánh ý của Ngài, chứ không phải dựa vào sự gắng gượng, bôn ba tìm kiếm của mỗi người. Mục đích là để cho mỗi người nhận được các ơn đó thì trước nhất hoàn thành bổn phận của loài người là tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, nương cậy năng lực Ngài ban mà làm ra các việc ích lợi cho Vương Quốc Trời.

Con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự học Lời Ngài hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban các chức vụ cùng các ơn trên Hội Thánh của Ngài. Qua đó chúng con cảm tạ Ngài về năng lực Ngài ban trên anh chị em của chúng con và luôn biết ơn dâng lời tạ ơn Cha. Nguyện Chúa cho con luôn mãi ở trong đức tin Ngài ban và cậy năng lực Ngài góp phần làm ích cho các công việc trong Nhà Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
25/5/2023


Bùi Thị Thùy
25/05/2023 20:02

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa. Xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài hôm nay. Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong phân đoạn I Cô-rinh-tô 12:1-11 này, xin Cha giúp con hiểu Lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết rõ những sự thuộc về thiêng liêng, là những sự thuộc linh, thuộc linh là nói đến thế giới thiêng liêng mà con người chúng con không thấy được.

Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng họ là những người dân ngoại bị dẫn dụ thờ lạy thần tượng câm, nay họ đã trở nên con của Đức Chúa Trời, bởi họ nhờ có đức tin từ Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ. Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh, thực tế bởi Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa những ân tứ khác nhau, người thì được ban cho sự nói tiên tri, người thi được ban cho chữa lành tật bệnh, người thì được ban cho nói các ngôn ngữ, người thì được Đấng Thần Linh ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ khác nhau, và nhiều thứ tiếng khác nhau. Tất cả những sự thông sáng và hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh mà ra. Kính lạy Cha, con hiểu ân tứ mà Cha ban cho chúng con, cho mọi người đều khác nhau. Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh theo ý Ngài phân phát riêng cho mỗi người.

Con vui mừng cảm tạ ơn Cha, đã ban cho con thời gian sức khỏe, để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, gìn giữ tâm thần thể xác con nên thánh trọn vẹn cho đến lúc Đức Chúa Jesus trở lại, con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy
24/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
25/05/2023 21:53

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày lao động bình an Ngài ban cho con, mặc dù cũng có sự mệt mỏi trên thân thể xác thịt nhưng con cảm tạ Ngài vẫn luôn ban ơn thêm sức cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 12:1-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Câu 1: Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu trình bày những sự thiêng thiêng được Thiên Chúa ban cho con dân Chúa được liệt kê trong đoạn 12.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Câu 2 và 3: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô có ý nói những người không biết Chúa thì bị dẫn dụ bởi tà linh, hướng lòng và thờ phượng các tà thần, giả thần, còn con dân Chúa thì được Đức Thánh Linh dẫn dắt qua sự ban cho họ thần trí của Thiên Chúa. Người có thần trí của Thiên Chúa thì không thể nào nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả, vì tâm thần họ nhận thức được Ngài là Thiên Chúa.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Từ câu 4 đến câu 6: Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh là Đấng ban cho mỗi con dân Chúa một hoặc nhiều ân tứ khác nhau. Trong Hội Thánh có các chức vụ khác nhau nhưng đều do Đức Chúa Trời lập ra, đều được ban cho bởi Đức Chúa Jesus Christ, và đều được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để hoàn thành. Qua câu 6, con hiểu rằng, mọi việc làm trong Hội Thánh đều do Thiên Chúa hành động thông qua con dân Chúa để gầy dựng và phát triển Hội Thánh của Ngài.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Câu 7: Con hiểu rằng, qua các ân tứ được ban cho con dân Chúa mà Hội Thánh nhìn biết được rõ ràng quyền năng của Đấng Thần Linh. Sự ban cho các ân tứ của Đấng Thần Linh trước hết đem lại ích lợi cho người nhận, đồng thời giúp gầy dựng Hội Thánh chung.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 8: Lời nói của sự khôn sáng là lời chỉ dẫn, giải thích giúp người khác biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. Lời nói của sự hiểu biết là lời nói bày tỏ các lẽ thật sâu nhiệm trong Thánh Kinh.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 9: Mỗi con dân Chúa đều được Đấng Thần Linh ban cho đức tin cơ bản về sự thực hữu của Thiên Chúa, về sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho loài người, và về Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Sau đó, trong quá trình đi với Chúa, qua các sự thử thách, đức tin của mỗi người được Chúa làm lớn lên thêm. Ân tứ chữa lành tật bệnh là dùng danh của Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho một người được lành các tật bệnh như Sứ Đồ Phi-e-rơ chữa lành người què (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-8), Sứ Đồ Phao-lô chữa lành các cơn sốt và chững kiết lỵ cho cha của Búp-li-u (Công Vụ Các Sứ Đồ 28:8).

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Câu 10: Làm những việc quyền năng là làm ra các phép lạ. Sự nói tiên tri là nói ra những sự truyền bảo của Đức Chúa Trời, có thể là nói trước về một sự việc sắp xảy ra để con dân Chúa chuẩn bị sẵn sàng; hoặc nói lời cáo trách và kêu gọi một người, một dân tộc, một Hội Thánh địa phương ăn năn.

Sự nhận thức tinh tế các thần là nhận thức các tà linh giả mạo danh Chúa, cùng các giáo sư giả, tiên tri giả, các tổ chức chức tôn giáo giả mạo Hội Thánh. Cũng bao gồm sự nhận thức rõ ràng các giáo lý không đúng Lời Chúa.

Sự nói các nhánh ngôn ngữ là nói các ngôn ngữ mà Thiên Chúa ban cho loài người. Đây không phải là nói các thứ âm thanh vô nghĩa của những người nói tiếng lạ, và cũng không phải là tiếng của thiên sứ.

Sự thông giải nhiều ngôn ngữ là sự hiểu và thông dịch các ngôn ngữ khác sáng một ngôn ngữ mà cả Hội Thánh đều biết. Sự thông dịch là ơn ban cho của Đấng Thần Linh, nên người thông giải vốn không biết các ngôn ngữ mà mình thông dịch.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Câu 11: Con hiểu rằng, Đấng Thần Linh phân phát các ân tứ riêng cho mỗi người vì Ngài là Đấng biết rõ ân tứ nào là phù hợp nhất với người nào, để đem lại ích lợi lớn nhất cho Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cũng nguyện xin rằng, trong những ngày tháng cuối cùng này, Hội Thánh lại nhận được càng nhiều ân tứ Chúa ban, nhất là ơn nói tiên tri, để khích lệ Hội Thánh dấn thân hầu việc Chúa, hết lòng chịu khổ vì Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
25/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/05/2023 23:06

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Trước khi biết đến Chúa, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vốn là những dân ngoại thờ cúng thần tượng có miệng mà chẳng thể nói, có mắt mà chẳng thể nhìn... Trong thế gian ngập tràn những sự thờ lạy thần tượng, mỗi ngày ma quỷ vẫn không ngừng nghỉ lôi kéo, dẫn dụ, cám dỗ loài người vào trong sự thờ lạy thần tượng. Vì vậy Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về những sự thiêng liêng, là những điều đến từ Thiên Chúa.

Con học được rằng là con dân Chúa thì cần có lòng khao khát học biết, tìm kiếm những sự thiêng liêng. Chẳng những vậy còn kêu gọi anh chị em cùng Cha cùng có tâm tình như vậy.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Vì vậy, Phao-lô muốn họ biết rằng nếu thật sự một người được soi sáng bởi thần trí của Chúa thì không thể nói Chúa Jesus đáng bị rủa sả. Cũng vậy, một người thật lòng tin nhận Chúa, thì sẽ bởi sự soi sáng của Chúa mà xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa!

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa có ân tứ khác nhau, có chức vụ khác nhau, các việc làm khác nhau. Mục đích là để họ dùng những điều Chúa ban cho đó để hầu việc Chúa mang lại ích lợi và gây dựng cho Hội Thánh.

Con học được rằng, con dân Chúa cần nhận biết ân tứ Chúa ban cho mình là gì, Chúa đặt để mình trong chức vụ gì, Chúa muốn mình làm việc gì. Những việc đó có ích lợi cho thuộc linh của mình không, có gây dựng cho Hội Thánh không? Chẳng những vậy còn cần tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc Chúa giao phó.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Sự khôn sáng, năng lực của Đấng Thần Linh được bày tỏ ra qua các ân tứ Chúa ban cho mỗi người, nhằm mang lại sự ích lợi cho chính mỗi người và những người khác trong Hội Thánh.

Người thì được Đấng Thần Linh ban cho những lời nói khôn sáng để rao giảng, giãi bày về Lẽ Thật Lời Chúa. Người lại được ban cho lời nói hiểu biết để giải quyết vấn đề theo Lời Chúa. Người lại được ban cho đức tin lớn mạnh nơi Chúa. Người lại được ban ơn chữa lành bệnh cho người đau yếu. Người được ơn làm các phép lạ, nói tiên tri, nói ngoại ngữ, ơn thông giải. Người lại được ơn trong việc nhanh chóng nhận biết cách rõ ràng việc làm nào là từ tà linh.

Con học được rằng, Chúa chăm lo cho Hội Thánh thật trọn lành, chu đáo trong thuộc linh. Chúa cũng thật khôn sáng khi ban các ân tứ cho nhiều người để giữ họ trong sự khiêm nhường và muốn họ tương trợ giúp nhau gây dựng Hội Thánh.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Có nhiều ơn khác nhau nhưng hết thảy đều đến từ một Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba theo ý muốn của Ngài mà tác động mà phân phát riêng cho mỗi người. Con hiểu rằng, Chúa biết điều nào có ích lợi cho ai, để qua sự ban cho đó của Chúa thì giúp ích lợi cho chính người đó, và gây dựng cho những người khác.

Nguyện xin Chúa ban cho con luôn ý thức với tấm lòng biết ơn để nhận biết ân tứ, chức vụ, và những điều Chúa muốn con làm. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/5/2023


Vũ Triệu Hùng
26/05/2023 07:13

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Phao-lô muốn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết về những sự thiêng liêng, là những sự ban cho của Thiên Chúa. Những sự ban cho của Thiên Chúa con người thuộc thể không thể nhận lãnh, mà chỉ con người thuộc linh.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ, trước đây họ cũng đã bị dẫn dụ đến những sự thờ lạy thần tượng hư không. Nhưng khi tin nhận Chúa thì được Chúa ban cho sự hiểu biết về Thiên Chúa. Vì thế, một người có thần trí của Thiên Chúa sẽ không thể nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả vì biết Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa. Và họ cũng gọi Đức Chúa Jesus là Chúa từ trong tấm lòng chứ không phải môi miệng.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Ân tứ là sự ban cho một người mà không cần phải học. Con dân Chúa được nhận lãnh các ân tứ hoàn toàn đến bởi Đấng Thần Linh.

Đức Chúa Trời lập ra các chức vụ trong Hội Thánh, Đức Chúa Jesus kêu gọi con dân Chúa vào trong các chức vụ. Đức Thánh Linh ban năng lực để con dân Chúa hoàn thành tốt các chức vụ. 

Các chi thể có những việc làm khác nhau như nào thì con dân Chúa cũng có những việc làm khác nhau thể ấy qua các chức vụ, và không chức vụ, nhưng hết thảy đều được Đấng Thần Linh hành động trong mọi việc làm và bày tỏ cho của những người thuộc về Chúa để mang lại sự xây dựng và ích lợi chung cho Hội Thánh.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Ân tứ lời nói khôn sáng là nói những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa và cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống.

Ân tứ lời nói của sự hiểu biết là lời nói hiểu biết những lẽ thật trong Lời Chúa và hiểu biết để giải quyết các sự việc.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Ân tứ về đức tin là ngoài đức tin cơ bản của mỗi người về sự cứu rỗi, thì trên bước đường đi theo Chúa, tùy theo hoàn cảnh mà Chúa ban cho họ có đức tin mạnh mẽ để vượt qua và làm tròn ý muốn Chúa.

Ân tứ chữa lành bệnh tật là ơn chữa người bị bệnh trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Ân tứ làm những việc quyền năng là ơn làm ra những phép lạ như Chúa Jesus và các sứ đồ đã được chép trong Thánh Kinh.

Ân tứ nói tiên tri là ơn cho nói trước những việc Đức Chúa Trời sẽ làm.

Ân tứ nhận thức tinh tế các thần là ơn nhận biết cách nhạy bén những tà linh giả mạo danh Chúa, tiên tri giả, giáo sư giả trong Hội Thánh.

Ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ là ơn nói được các ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ.

Ân tứ thông giải các ngôn ngữ là ơn thông giải các ngôn ngữ sang tiếng mẹ đẻ.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Hết thảy những ân tứ là sự ban cho đến từ Đấng Thần Linh. Ngài muốn ban cho ai tùy ý muốn của Ngài để mang lại ích lợi chung và xây dựng Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều ân tứ để chúng con cùng nhau xây dựng Hội Thánh ngày càng vững mạnh và hầu việc Chúa cách đắc lực trong những ngày cuối cùng này. A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
26/05/2023


Nguyễn Thị Lan
27/05/2023 00:48

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con được tiếp tục mỗi ngày suy ngẫm Lời Chúa. Hôm nay, con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 12:1-11. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn ngoan để con hiểu đúng và sự thông sáng để con áp dụng đúng.

Thưa Cha, con hiểu:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Những sự thiêng liêng là những sự đến từ Chúa. Chúa không muốn con chẳng biết về những thiêng liêng.

Điều này càng xác chứng cho con, việc con suy ngẫm Lời Chúa để hiểu được những điều màu nhiệm, ý Chúa trong Thánh Kinh là điều Cha vui lòng. Nên cho cứ dạn dĩ, vui mừng mà làm. Con cảm tạ Cha đã cho con yêu thích công việc này, cho con yêu thích hơn mọi công việc khác mà con yêu thích.

Kính lạy Cha, con kính xin Cha dạy dỗ trong trí và lòng con, bởi thần linh của Chúa, đổ đầy trong con thánh linh của Ngài, để con mỗi ngày được thêm lên sự hiểu biết, đức tin, tấm lòng yêu Chúa, cùng năng lực để con sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con được ấn chứng trong lòng rằng, đời sống con thật là trống trải cô đơn nếu như con thiếu sự hiểu biết thêm lên về Lời của Ngài, thiếu sự hiện diện của Ngài trong khi con suy ngẫm. Xin Cha thương xót ở cùng con. Con tin là khi con có tấm lòng tìm kiếm, thì Ngài sẽ thương ban cho con năng lực để con có thể sống theo những điều con được Cha dạy dỗ.

Con cũng hiểu rằng, nếu con chẳng chịu tiếp nhận những sự thiêng liêng, thì Chúa rất buồn, anh chị em con cũng rất buồn vì con. Con không muốn như vậy.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Phao-lô muốn nhắc lại lẽ thật rằng, mỗi con dân Chúa trước đây đều là những dân ngoại chưa biết Chúa, đã bị dẫn đưa đến các thần của thế gian, chúng có sức mạnh lôi kéo dẫn dụ rất lớn.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Con hiểu, chỉ người có thần trí, có thánh linh Chúa, mới không rủa sả Đức Chúa Jesus, mà tiếp nhận Đức Chúa Jesus là Chúa. Không rủa sả không chỉ trên môi miệng, mà là trong thần trí, tức từ trong lòng có thần Chúa ngự và dẫn dắt.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Chừng ấy những ân tứ mà Phao-lô loạt kê ra, đều đến bởi Đấng Thần Linh ban, tác động, phân phát riêng cho mỗi người, để cùng nhau gây dựng, ích lợi chung cho Hội Thánh.

Con hiểu đây là những ân tứ điển hình Chúa ban, góp phần gây dựng Hội Thánh.

Bài học con nhận được:

Con cầu xin Chúa ban cho con thánh linh của Chúa, tác động và đổ đầy trong con, để con làm mọi sự trong thần trí, theo ý Chúa.

Con xin dâng đời sống con lên Chúa. Xin Chúa vui dùng con trong các việc của Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/05/2023


Nguyễn Công Hải
27/05/2023 07:09

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát để con nghỉ ngơi công việc, được học, suy ngẫm và tương giao tâm linh con với Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con mọi việc tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho con để con luôn chiếu sáng vinh quang Ngài cho muôn dân. Sau đây, con xin được nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh tại I Cô-rinh-tô 12: 1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Tình trạng ban đầu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có rất nhiều vấn đề về sự phân rẽ, chia bè kết phái, sự phạm các tội lỗi và đặc biệt là sự thiếu hiệp một và sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật. Khi Đức Chúa Jesus hoàn thành chương trình cứu chuộc của Ngài và thăng thiên, các môn đồ của Chúa tích cực rao giảng về Đấng Christ cho muôn dân. Nhưng qua sự rao giảng đó, họ nhận thấy sự thiếu hiểu biết về thế giới thiêng liêng, thiếu hiểu biết về Lẽ Thật dẫn đến họ thờ lạy thần tượng, mê tín dị đoan, hay bị dẫn dụ sai lạc. Họ bị che mờ khỏi mắt và tâm trí về Tin Lành cứu rỗi đã được hoàn thành trên trên chính Đức Chúa Jesus mà họ đã từng rủa sả. Do họ không có sự hiểu biết về sự thiêng liêng đó, không có sự hiểu biết về Lẽ Thật đó, họ không có thần trí của Thiên Chúa nên Thánh Linh Chúa không tỏ cho họ biết về Đấng Christ. Ông Phao-lô là sứ đồ được Chúa chọn để rao giảng về Ngài, trình bày Lẽ Thật về sự cứu rỗi trong Đấng Christ cho dân ngoại và thành lập các Hội Thánh, chăm sóc con dân Chúa trong từng hành vi, suy nghĩ, sự cư xử lẫn nhau và quở trách sự phạm tội của họ để Hội Thánh tại địa phương được hiệp một trong một thân của Đấng Christ.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.

Mỗi con dân Chúa khi tin nhận Đấng Christ thì trở thành đền thờ của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể để đồng sống, đồng cai trị với thân thể xác thịt mỗi người. Nhưng mỗi người, chính Chúa sẽ ban cho những tri thức, kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, năng lực… khác nhau. Đó là những ân tứ mà mỗi người được nhận lãnh để phục vụ cho đời sống đi theo Chúa, phục vụ Ngài, phục vụ Hội Thánh theo những chương trình khác nhau mà Chúa ban cho mỗi người.

5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. 6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Để một Hội Thánh hoàn thành chương trình và ý muốn tốt lành của Chúa, để Tin Lành cứu rỗi và sự phát triển Hội Thánh của Ngài được kết quả tốt đẹp. Chúa đã ban cho các chức vụ khác nhau để làm các công việc khác nhau của các thành viên trong Hội Thánh, người thì được ban cho chức vụ sứ đồ, người thì giảng dạy, chăm sóc thuộc linh cho người khác, người thì làm trưởng lão, chấp sự… Nhưng trong hết thảy mọi sự thì đều do sự hành động của Thiên Chúa.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Thiên Chúa được ban cho và ngự vào thân thể con dân Chúa sau khi Đấng Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc và thăng thiên. Nhưng để hoàn thành chương trình chung cuộc, kết thúc sự tự trị của loài người trên đất, đánh đổ vương quốc của Sa-tan, ma quỷ và thiết lập trời mới, đất mới. Đấng Thần Linh đã luôn hành động và ban cho mỗi con dân Chúa những năng lực, ân tứ khác nhau vì lợi ích đời đời mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Người thì được ban cho sự khôn sáng, người thì được lời nói hiểu biết, người thì được ban cho đức tin. Các ân tứ cũng vậy, người được ơn chữa lành, nói tiên tri, các nhánh ngôn ngữ, hay thông giải ngôn ngữ. Tất cả những năng lực và ân tứ đó đều do Đấng Thần Linh tác động, được phân chia cho từng người, theo ý muốn của Ngài và theo chương trình ích lợi và tốt lành đời đời của Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con được hiểu hơn về năng lực của Đấng Thần Linh và sự ban cho của Ngài trong mỗi con dân Chúa. Để con biết dùng ân tứ, năng lực Chúa ban phục vụ, gây dựng Hội Thánh cũng như chương trình đời đời mà Cha yêu thương của con đã thiết lập. Nguyện xin Chúa ban cho con những năng lực, ân tứ theo ý muốn tốt lành của Ngài và sai con làm một công cụ cho chương trình đời đời phước hạnh của Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
27/5/2023


Huỳnh Christian Anh
27/05/2023 17:43

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã ở cùng con, đã gìn giữ con và ban cho con thêm một ngày nữa bình an trên đất. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Giờ này đây, con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 12:1-11 như sau:

Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô về sự ban cho của Đấng Thần Linh để họ được biết. Đồng thời Phao-lô cũng nhắc cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ lại trước đây, khi chưa tin nhận Đấng Christ, họ là những dân ngoại, họ đã bị dẫn dụ vào sự thờ lạy các thần tượng câm và cho đến bây giờ họ vẫn đang bị dẫn dụ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa hiểu biết và nhận định rõ thế nào là sự một người có thần trí của Thiên Chúa và một người không có thần trí của Thiên Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người đã thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được Đấng Thần Linh ngự vào để giải bày lẽ thật về Thiên Chúa cho người đó. Người đó sẽ có sự hiểu biết về Thiên Chúa, biết được ý muốn của Thiên Chúa và người đó sẽ luôn muốn hết lòng sống theo Lời Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người đã có sự hiểu biết bởi thần trí được ban cho từ Thiên Chúa, người đó không bao giờ có thể chối Chúa hoặc nói những lời phạm thượng nghịch lại Thiên Chúa của mình. Bởi người đó tin rằng, Thiên Chúa là có thật, tin rằng Đức Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian nhập thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Người tin vào Thiên Chúa không thể nói rằng Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Thưa Cha! Thật không thể nào nói được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người không thật lòng ăn năn tội, không thật lòng tin nhận Đấng Christ, người đó không thể nào mở miệng tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Chúa vì người đó không có Đấng Thần Linh ngự trong lòng để thúc giục người đó nói ra.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con được Đấng Thần Linh ngự vào dạy dỗ và ban ơn khôn sáng cho chúng con. Tùy vào ý muốn của Đấng Thần Linh cho mỗi người chúng con mà chúng con được ban cho những ân tứ khác nhau. Tự mỗi người chúng con không phải muốn mà được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con đều là tạo vật do Thiên Chúa dựng nên và Ngài đã sắm sẵn việc lành cho chúng con làm. Ngài cũng ban ân tứ cho chúng con để chúng con phục vụ vào các công việc nhà Ngài. Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con không ai được dựng nên cách vô dụng cả. Vì vậy, chúng con không nên có sự tự ti hay mặc cảm vì sao mình không giỏi cái này, hoặc không giỏi cái kia. Thưa Cha! Con hiểu rằng, ân tứ Ngài ban cho mỗi người khác nhau, không ai giống ai cả. Mỗi người làm mỗi việc khác nhau nhưng gộp chung lại để xây dựng và phát triển Hội Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có các ân tứ được ban cho khác nhau nhưng đều cùng một Đấng Thần Linh. Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Thần Linh đã ban cho người chăn của chúng con nhiều ân tứ khác nhau. Chẳng hạn như ân tứ giảng dạy Lời của Ngài, ân tứ về sự khôn sáng hiểu biết sâu rộng về Lời Cha, ân tứ nói những lời khôn sáng để dạy dỗ, dẫn dắt, nhắc nhở, khích lệ chúng con để chúng con biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh, mỗi người giữ các chức vụ khác nhau cũng là ân tứ đến từ Đấng Thần Linh. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa, chúng con có đức tin vững chắc từ nơi Ngài cũng là do ân tứ mà Đấng Thần Linh ban cho chúng con. Chúng con được biết đến lẽ thật và bước đi trong lẽ thật cũng là ân tứ về sự khôn sáng mà Đấng Thần Linh ban cho. Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, con được ban cho bao nhiêu ân tứ đều tùy thuộc vào ý muốn của Đấng Thần Linh. Con biết rằng, con cần sử dụng ân tứ Chúa ban để làm ích lợi cho công việc nhà Chúa, như vậy là con có thể báo đáp được phần nào ơn yêu thương của Chúa dành cho con.

Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, chúng con được ban cho sự khôn sáng để nhận biết đâu là tiên tri giả, đâu là Christ giả và những sự như là nói tiếng lạ, đặt tay té ngã không đến từ Đấng Thần Linh mà là đến từ tà linh. Vì vậy, là con dân Chúa, chúng con phải tránh xa những người làm những sự đó.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên. Con cầu xin Đấng Thần Linh tiếp tục ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
27/05/2023.


Vũ Triệu Hùng
27/05/2023 21:25



Vũ Thị Thư
27/05/2023 23:03

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này Ngài cho con được học và suy ngẫm lời Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 12:1-11. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:  

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, câu này ông Phao lô bày tỏ tấm lòng của ông đối với con dân Chúa là ông không muốn các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không biết về những sự thiêng liêng. Theo con hiểu sự thiêng liêng là những sự thuộc linh, những sự màu nhiệm mà một người không có Đấng Thần Linh ở cùng sẽ không hiểu được và thật khó để tiếp nhận, là những sự không thuộc về thế gian này. 

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Thưa Cha, con hiểu câu hai ông Phao lô nói về thực trạng phổ biến của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô trước khi biết đến Tin Lành, họ đa phần là những người ngoại bang, là những người bị dẫn dụ vào sự thờ lạy tà thần, thờ lạy trước những hình tượng do con người làm ra, có miệng mà không nói, có tai mà không biết nghe.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Thưa Cha, chính vì thực trạng từng có trong sự thờ lạy thần tượng nên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô từng có kinh nghiệm và sự trải nghiệm trong sự thờ lạy thần tượng rồi, nên sẽ hiểu được điều Phao lô nói rằng không ai bởi thần trí của Thiên Chúa nói rằng Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả. Bởi khi một người tin nhận Chúa được ban cho thần trí của Thiên Chúa thì sẽ chỉ nói những lời tôn vinh ca tụng và những lời biết ơn Chúa Jesus mà thôi, và chỉ bởi thánh linh mới gọi Ngài là Chúa. 

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Thưa Cha, qua câu 4,5,6 thì con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa sẽ được Đấng Thần Linh ban cho các ơn khác nhau, được Chúa ban cho các chức vụ khác nhau, để làm ra những việc làm khác nhau, giống như mỗi chi thể thì sẽ có tác dụng chức năng khác nhau, nhưng đều để phục vụ Chúa, gây dựng Hội Thánh và hoàn thành những mục đích của Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa là mỗi công cụ trong tay Chúa, và Ngài sử dụng vào việc gì là tùy theo ý muốn của Ngài. Và mỗi người có sự kêu gọi của Chúa cho một mục đích của Ngài, theo từng thời điểm khác nhau. Con học được một điều là con không được phép áp đặt ý muốn của mình cho anh chị em mình, không được xem thường anh chị em nếu anh chị em có việc làm không giống mình, vì chỉ có Chúa và chính anh chị em mới biết rõ Chúa muốn người đó làm gì. Con cũng cần cẩn thận trong sự đưa ra lời khuyên và lời góp ý với anh chị em mình, vì nếu điều con nghĩ đó không phải là ý muốn Chúa đối với anh chị em mình, con làm cho anh chị em bị hoang mang rối trí thì con phạm tội chống nghịch lại ý muốn Chúa, và có lỗi với anh chị em mình mà con không biết. 

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đấng Thần Linh sẽ ban cho mỗi người mỗi khác, nhưng đều là sự ích lợi cho con dân Chúa. Dù ơn ban cho mỗi người khác nhau thì đều là có ích, như Lời Ngài dạy rằng "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời".

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Câu 8 con hiểu rằng cùng một Đấng Thần Linh, nhưng sự ban cho sẽ không giống nhau, có người được Đấng Thần Linh ban cho lời nói khôn sáng, có người được ban cho lời nói của sự hiểu biết, nghĩa là mỗi người được bày tỏ và ban cho những ân tứ khác nhau.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Thưa Cha cùng một ý nghĩa như vậy, có người được Đấng Thần Linh ban cho đức tin, nhưng có người được ban cho ân tứ chữa lành các thứ bệnh tật, có thể qua sự học hỏi và có thể là bởi Đấng Thần Linh ban cho năng lực siêu nhiên để làm ra phép lạ chữa bệnh.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Câu 10 cũng vậy, người được Chúa ban cho sự làm những việc quyền năng, tức là làm ra những phép lạ dấu kỳ như Môi se ngày xưa, có người được Chúa ban cho ân tứ nói tiên tri, là nói trước và cảnh báo trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Có người được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần, con hiểu tức là sự phân biệt được chân thần, giả thần, phân biệt được chính giáo hay tà giáo. Có người được ban cho các nhánh ngôn ngữ, có người được ơn thông dịch các ngoại ngữ mà không qua học tập, các ngôn ngữ này thuộc ngôn ngữ loài người có người hiểu được, không phải là những âm thanh lắp ba lắp bắp không theo một trình tự quy luật nào như giáo phái Ân Tứ Ngũ Tuần đã dạy. Sự giảng dạy của giáo hội Ân Tứ Ngũ Tuần về sự nói tiếng lạ là sự giảng dạy tà giáo, con dân Chúa cần tránh xa tà giáo đó. 

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Thưa Cha, sự ban cho của Đấng Thần Linh ban cho mỗi người là tùy theo ý muốn của Ngài, không phải ai muốn thế nào, thích thế nào cũng được. Nên việc xin Đấng Thần Linh ban cho con ân tứ này ân tứ khác là sự cầu xin không phải lẽ, nhưng chúng ta khao khát được ban cho các ân tứ thì không có gì là sai. Nhưng việc có được hay không là bởi ý muốn của Đấng Thần Linh. 

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua bài học này. Nguyện Chúa tiếp tục dẫn con vào những lẽ thật của Lời Chúa. Xin Ngài cũng khắc ghi Lời Ngài trong tâm trí của con, cho con luôn ghi nhớ và áp dụng Lời của Ngài đúng cách để con không phạm tội với Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 27/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
28/05/2023 04:31

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Thiên Chúa yêu kính của con. Con cảm tạ Ngài cho con được đến gần Ngai của Ngài để dâng những lời tôn vinh và cảm tạ, để tâm tình với Cha, để lắng nghe Lời Hằng Sống yêu thương của Ngài. Con xin Cha chữa lành cơn sốt trong thân thể con và bổ sức cho con. Con thật mỏng manh và yếu đuối. Cảm tạ Cha, dù vậy con được bên Ngài. Ở cạnh Đấng mạnh sức như Ngài mà con không kinh hãi, vì con biết con được Ngài yêu thương và chở che.

Con xin ghi lại điều con học được qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 12:1-11 dưới đây.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, qua câu 1 trên, Sứ Đồ Phao-lô muốn bày tỏ cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hiểu về lẽ thật: Đấng Thần Linh, tùy theo ý muốn của Ngài mà ban ân tứ cho mỗi người trong Hội Thánh, để họ dùng điều đó mà xây dựng Hội Thánh. Khiến Hội Thánh ngày càng vững mạnh càng hơn. Ông nhắc cho họ điều này để họ thêm sự hiểu biết và để họ đừng kiêu ngạo về những ơn họ có.

Thưa Cha, con học được rằng, con có ơn gì thì con cần hết lòng sử dụng ơn đó để phụng sự Chúa qua sự phục vụ Hội Thánh. Ai trong Hội Thánh có ơn gì, dù là vượt trội đến đâu thì đó cũng là sự ban cho của Ngài, con không nên có tinh thần hâm mộ, tôn sùng ai.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hiểu biết về sự thiêng liêng để họ đánh giá và sống theo tiêu chuẩn thiêng liêng thay vì theo tiêu chuẩn của thế gian, của xác thịt.

Thưa Cha, dù con đang dùng thân thể xác thịt để tiếp xúc với thế giới vật chất này, nhưng con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng, sự hiểu biết và ơn của Ngài để con hiểu về những sự thiêng liêng và vui sống theo sự hiểu biết thiêng liêng ấy. Để con không chỉ nhìn nhận những sự xung quanh bằng con mắt xác thịt. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/05/2023


Trần Thị Thu Hương
03/06/2023 23:01

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 12:1-11 về sự ban cho của Đấng Thần Linh.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Những sự thiêng liêng được nói đến trong câu 1 là bất cứ sự gì đến từ Chúa.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Những dân ngoại là dân không phải dân tộc I-sơ-ra-ên. Mà dân ngoại thì không được biết về Chúa như dân tộc I-sơ-ra-ên, từ thời Cựu Uớc. Thường thì dân ngoại bị dẫn dụ trong sự thờ lạy các thần tượng, thậm chí những người đã biết đến Chúa vẫn bị dẫn dụ đến các thần tượng.

Sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là có thật, là Đấng Cứu Rỗi loài người chẳng phải ai tự nhận biết được, mà phải bởi sự soi sáng của Chúa trong thần trí người ấy. Thần trí là những sự bày tỏ của Chúa trong tâm thần của một người.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa.
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi
.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Thiên Chúa chỉ có một và Ngài tể trị trên Hội Thánh của Ngài. Ngài ban cho các ân tứ, tức là các ơn cho con dân Chúa để sai dùng họ vào trong các việc mà Ngài kêu gọi. Chúa có thể ban một hay nhiều ơn cho một người.

Ngài ban cho một số con dân Chúa các chức vụ như người chăn, giám mục, trưởng lão, chấp sự và ban ơn, năng lực cho họ hoàn thành bổn phận trong chức vụ mà Ngài đã đặt để. Ngài cũng ban cho một số con dân Chúa những linh vụ và ban ơn cho họ trong khi Ngài sai dùng.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người
.

Kính lạy Chúa, thưa Chúa, con hiểu rằng Ngài là Đấng toàn năng, Ngài làm được mọi sự, khi Ngài thấy cần điều gì cho Hội Thánh thì Ngài ban cho. Có người được Chúa ban cho ơn nói lời khôn sáng, là ơn nói ra những tri thức về Chúa, sự áp dụng Lời Chúa trong đời sống. Có người được Chúa ban cho ơn nói lời của sự hiểu biết, là giải thích những điều hiểu biết về Chúa. Có người được Chúa ban cho ơn đức tin về sự thực hữu của Chúa, về ơn quan phòng dẫn dắt của Chúa trong đời sống. Có người được Chúa ban ơn chữa lành tật bệnh. Có người được Chúa ban ơn cho làm các việc quyền năng. Có người được Chúa ban ơn cho nói tiên tri. Có người được Chúa ban ơn cho nhận thức tinh tế các thần. Có người được Chúa ban ơn cho nói các ngôn ngữ khác và thông giải ngôn ngữ. Hết thảy mọi sự ơn thiêng từ nơi Chúa đều được ban cho bởi Đấng Thần Linh theo ý muốn của Ngài để hoàn thành chương trình, ý định của Ngài.

Kính lạy Chúa, thưa Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho Hội Thánh tại Việt Nam cũng có nhiều anh chị em được ơn thiêng từ nơi Ngài, để hầu việc Ngài trong mục vụ, linh vụ mà Ngài sai dùng. Con nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con ngày càng lớn hơn trong đức tin, tận dụng mọi ân tứ mà Ngài ban để Hội Thánh ngày càng phát triển và vững mạnh. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 03/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
04/06/2023 15:06

I Cô-rinh-tô 12:1-11
Các Ân Tứ của Đấng Thần Linh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian yên tĩnh, sức khoẻ và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 12:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Con hiểu rằng: Phao-lô không muốn con dân Chúa không biết những sự thiêng liêng mà Đấng Thần Linh ban cho mỗi người, sự thiêng liêng ấy là sự thiêng liêng về thuộc linh, mà Chúa ban cho mỗi người cách khác nhau.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Con hiểu rằng: Phao-lô nhắc lại trước khi tin Chúa, thì mỗi người là những người ngoại, là những người sống xa cách Chúa, thờ lạy đủ thứ thần tượng và mọi người vẫn cứ bị ma quỷ làm lầm lạc dẫn dụ. Người không phải là con dân Chúa thì sẽ bị ma quỷ tác động và làm ra những việc trái với đường lối nhà Chúa.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Con hiểu rằng: Đức Thánh Linh qua Phao-lô nói ra cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô cũng như con dân Chúa ngày nay biết rằng, con của Thiên Chúa thì sẽ có sự hiểu biết về Thiên Chúa, nên là con của Thiên Chúa thì không thể nói rằng Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả, vì trong tâm thần mỗi con dân Chúa đều được biết rằng Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời Ngài đã nhập thế làm con người, để rao giảng Tin Lành về vương quốc trời, sau đó thì Ngài đã phải chịu chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc hậu quả của tội lỗi cho loài người.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]

Con hiểu rằng: Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh, sẽ ban cho con dân Chúa những ân tứ khác nhau như là: kĩ năng, đức tính, năng lực, thẩm quyền, những ân tứ đó được Ngài ban cho cách đặc biệt.

5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự

Con hiểu rằng: Khi còn sống trong thân thể xác thịt này Thiên Chúa sẽ ban cho con dân Chúa chức vụ khác nhau, Chúa sẽ ban cho mỗi người năng lực để hoàn thành chức vụ của mình. Trong chức vụ thì sẽ có những việc làm khác nhau bởi Thiên Chúa ban cho và Ngài sẽ ban ơn hành động trong mọi sự.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Con hiểu rằng: Đấng Thần Linh tác động riêng cho mỗi người con dân Chúa những sự như là
lời nói khôn sáng, hiểu biết về nhiều sự, sự chữa lành nhiều thứ tật bệnh, quyền năng, nói tiên tri, sự nhận thức tinh tế, nói nhiều thứ ngôn ngữ, thông giải nhiều thứ ngôn ngữ. Những điều mà Chúa ban cho tùy vào mỗi người mỗi ân tứ khác nhau đều cùng một mục đích là để gây dựng Hội Thánh gây ích lợi cho loài người.

Thưa Cha, con học được rằng: sự ban cho ân điển của Ngài là tùy vào sự thương xót của Ngài, chúng con khi còn sống trong thân thể xác thịt này thì chúng con không cầu xin nhiều ân tứ, nhưng nếu như chúng con được Chúa ban ơn có một hay nhiều ân tứ thì chúng con cần phải hết lòng dùng những ân tứ

Chúa ban để gây dựng Hội Thánh. Sự ban cho ân điển của Thiên Chúa là sự ban cho rõ ràng và khôn sáng để người nghe, nhìn vào có thể học hiểu và gây dựng ích lợi, còn lại những thứ lắp bắp không có trình tự trật tự thì không phải ân điển đến từ Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha vì từ khi con tin Chúa con được nghe anh chị em chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ những bài học của anh chị em mà từ đó khiến cho con học được nhiều điều, mà trên con đường tin kính Chúa của con cần có, thì khi suy ngẫm bài học này con hiểu rằng những lời chia sẻ gây ích lợi, đó là ân tứ của lời nói khôn sáng mà Chúa ban.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Ngài thêm lên sự hiểu Lời Ngài trên con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho mỗi anh chị em chúng con có những ân tứ khác nhau, để chúng con cùng nhau gây dựng Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong tấm lòng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi.
04/06/2023.


Nguyễn Xuân Bắc
07/06/2023 06:02

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 12:1-11

“3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.”

Thưa Cha, câu 3 con được hiểu rằng “Thần trí của Thiên Chúa” có nghĩa là sự hiểu biết về Thiên Chúa được Đức Thánh Linh giải bày cho con dân Chúa hiểu biết về mọi lẽ thật của Lời Ngài.

“4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.”

Thưa Cha, câu 4-6 con được hiểu rằng trong Hội Thánh có những chức vụ khác nhau được Ngài ban cho mỗi người, nhưng để thi hành được chức vụ của mình thì Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban cho các ân tứ là năng lực để thi hành chúc vụ đó.

“7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.”

Thưa Cha, câu 7 con được hiểu rằng những đặc tính tốt đẹp của Thiên Chúa được Đấng Thần Linh tỏ ra qua con dân của Ngài trong Hội Thánh và mang lại ích lợi cho sự gây dựng trong Hội Thánh và những đặc tính đó là:

•Tình yêu
•Sự vui mừng
•Sự bình an
•Sự nhẫn nại
•Sự nhân từ
•Sự ngay lành
•Đức tin
•Sự nhu mì
•Sự tiết độ.

“8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.”

Thưa Cha, câu 8 con được hiểu rằng mọi sự khôn sáng đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban cho mỗi người ân tứ khác nhau, như người thì nói lời của sự khôn sáng, lời nói của sự khôn sáng là sự giải thích và áp dụng tri thức và trí thức vào trong đời sống của mỗi người. Tri thức là sự hiểu biết từ Thiên Chúa, mà không qua học hành gì hết. Thưa Cha, con thí dụ sự hiểu biết về tri thức là một người được ban cho trong tâm thần nhận biết được Ngài, được tương giao và biết thờ phượng Ngài.

Thưa Cha, còn trí thức là sự hiểu biết thông qua sự học tập, suy luận và từ kinh nghiệm sống. Con ví dụ là cây muốn sinh trưởng và phát triển thì cần phải có nắng để cây quan hợp phát triển, đây là sự con người quan sát, tìm hiểu và học tập rút ra được kinh nghiệm.

Thưa Cha, con hiểu rằng lời nói của sự hiểu biết con được hiểu là nói và giải thích một sự việc và biết rõ về vấn đề đó, cũng như là nói về Lời của Ngài, hiểu biết về Lời của Ngài, nói cho những ai chưa biết về Ngài. Thưa Cha, người mà có lời nói của sự khôn sáng và lời nói của sự hiểu biết thường là người chăn bầy được Đấng Thần Linh ban cho.

“9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.”

Thưa Cha, câu 9,10 con được hiểu rằng các ân tứ được Đấng Thần Linh ban cho mỗi người tuỳ vào sự ban cho của Ngài, người thì ban cho đức tin, người thì ban cho quyền năng, người thì ban cho chữa lành bệnh tật, người thì ban cho ơn nói tiên tri, người thì ban cho sự nhận thức các thần, người thì ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ, người thì ban cho sự thông giải các ngôn ngữ.

Thưa Cha, con không hiểu nhiều về các giáo phái, nhưng con được chú Tim Huỳnh giảng dạy về giáo phái tà giáo nói tiếng lạ, Không phải là ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ mà Đấng Thần Linh ban cho.

Thưa Cha, con được hiểu và cũng thấy được rằng sự nói tiếng lạ trong các giáo hội Ân Tứ Ngũ Tuần là người đó nói những lời lắp bắp liên tục trong miệng, không nghe rõ được nghĩa gì, làm cho người nghe không hiểu gì, không gây dựng được gì, chỉ thấy họ đang trong sự vô thức gì đó?

Thưa Cha, con được hiểu rằng nói các nhánh ngôn ngữ mà Đấng Thần Linh ban cho là người nói tiếng của ngôn ngữ các nước khác mà người đó chưa từng học qua, chưa từng biết qua. Người đó nói ra thì những người bản địa nghe được tiếng của ngôn ngữ mình và hiểu được ý nghĩa lời nói đang được nói gì và rất rõ ràng, mang lại sự gây dựng. [Công Vụ Các Sứ Đồ 2:7-11].

Bài học con rút ra :

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu được rằng không ai có thể xin Đấng Thần Linh ban cho mình một ân tứ nào, mà chính Đấng Thần Linh biết được nhu cầu của mỗi người, của mỗi Hội Thánh mà Ngài ban cho để xây dựng Hội Thánh.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài qua người chăn để con được nhận ra sự sai trật của các giáo phái, giáo hội mà không bị dẫn dụ sai lạc. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
07/06/2023


Trần Hữu Tường
23/06/2023 06:27

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại một vài điều con hiểu về I Cô-rinh-tô 12:1-11 như sau:

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh mỗi người một hay nhiều ân tứ, dù có các ân tứ khác nhau nhưng đều là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh.

5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh có các chức vụ khác nhau nhưng do cùng một Đức Chúa Trời lập ra, do cùng một Đấng Christ ban cho một số người và do cùng một Đức Thánh Linh ban cho năng lực để họ hoàn thành.

6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh có các việc làm khác nhau nhưng mỗi việc làm đều do Đấng Thần Linh hành động qua con dân Chúa để xây dựng và phát triển Hội Thánh của Ngài.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng có chín ân tứ mà Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh đó là: lời nói của sự khôn sáng, lời nói của sự hiểu biết, đức tin, sự chữa lành các tật bệnh, sự làm những việc quyền năng, sự nói tiên tri, sự nhận thức tinh tế các thần, sự nói các nhánh ngôn ngữ và sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Nếu một người tự nhận mình có một ân tứ nào mà không thuộc chín ân tứ trên thì ân tứ đó là ân tứ giả.

11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Thần Linh theo ý Ngài muốn mà ban cho mỗi người trong Hội Thánh ân tứ nào mà Ngài thấy người đó có thể sử dụng ân tứ đó để đem đến ích lợi nhất cho Hội Thánh. Tuy nhiên, con dân Chúa vẫn có thể khao khát ân tứ nói tiên tri để có thể tích cực gây dựng Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây để con tránh xa những giáo lý sai lầm của phong trào nói tiếng lạ. Nguyện Lời Chúa giúp cho con thêm lên sự khôn sáng ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Trần Hữu Tường
23/06/2023


Nguyễn Thị Thúy My
23/06/2023 12:54

I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều, vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe, để con đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 12:1-11như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rõ về những sự thiêng liêng, là những sự không thuộc về thế giới vật chất, không thuộc về con người xác thịt, mà thuộc về thế giới thiêng liêng, chỉ có thể nhận thức bởi linh hồn và tâm thần của loài người. Và những điều đó chỉ có sự ban cho của Đấng Thần Linh.

2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nói đến những dân ngoại là dân không thuộc về dân tộc I-sơ-ra-ên, thì hầu hết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những dân ngoại. Họ đã quen thuộc với sự thờ lạy thần tượng hư không, bởi sự dẫn dụ của phong tục, của sự giáo huấn trong gia đình và xã hội thời bấy giờ.

3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ một lẽ thật thuộc linh, về sự một người không có thần trí của Thiên Chúa và một người có thần trí của Thiên Chúa. Thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết thuộc linh về Thiên Chúa, người có thần trí của Thiên Chúa là người được Thiên Chúa bày tỏ cho về chính Ngài, khiến người ấy có sự tri thức về Thiên Chúa. Người có thần trí của Thiên Chúa không thể nào nói rằng: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Vì người ấy đã nhận biết rõ rằng Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người, Ngài đã chịu thương khó, hy sinh trên thập tự giá, để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Và cũng không ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Khi người ấy không nhận biết Ngài, trừ khi người ấy đã thuộc về Chúa, có Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, giúp người ấy nhận thức rõ về Đức Chúa Jesus.

4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa trong Hội Thánh có những ân tứ khác nhau, có các chức vụ khác nhau, và có các việc làm khác nhau. Nhưng hết thảy đều do cùng một Đức Chúa Trời lập ra, do cùng một Đấng Christ ban cho, và do cùng một Đức Thánh Linh ban cho năng lực để hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi một người. Mục đích là để xây dựng và phát triển Hội Thánh.

7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người là sự tỏ ra bản tính của Thiên Chúa là yêu thương, công chính, thánh khiết, qua các ân tứ được ban cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh, để đem lại sự ích lợi cho Hội Thánh.

8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh thời bấy giờ và ngày nay có người được ban cho lời nói của sự khôn sáng, có người được ban cho lời nói của sự hiểu biết, nhưng đều là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh, để đem lại sự gây dựng lẫn nhau.

9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng người được ban cho đức tin là đức tin về sự thực hữu của Thiên Chúa và sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho loài người, đức tin về sự quan phòng, chăm sóc của Thiên Chúa trên đời sống của con dân Ngài, tin về sự sống đời đời và sự chết đời đời. Người thì được ban cho ân tứ chữa lành mọi tật bệnh qua sự cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa lành.

10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa trong Hội Thánh người được ban cho sự làm những việc quyền năng, người khác được ban cho sự nói tiên tri người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần, người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ, người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Tất cả những ân tứ ấy là do nơi Đấng Thần Linh tùy theo ý muốn của Ngài để ban ân tứ cho mỗi người trong Hội Thánh, vì Ngài nhìn biết người nào với các ân tứ nào sẽ đem lại ích lợi, gây dựng cho Hội Thánh. Qua đó, danh Ngài được tôn cao bởi những việc thiêng liêng lạ lùng mà Ngài ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Và cũng để cho người khác không lên mình kiêu ngạo mà cho rằng mình tài giỏi, hay bởi trí thông minh của mình mà có được.

Con cảm tạ ơn Cha, đã ban cho con những sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 12:1-11. Nguyện rằng bài học hôm nay giúp cho con nhận biết được những ân tứ mà Ngài ban cho con, để con dùng đó mà hầu việc Ngài, đem lại ích lợi và sự gây dựng cho Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
23/06/2023


Lê Minh Dương
24/07/2023 23:28

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.


Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài đã cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 12:1-11. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng như bất kỳ con dân Chúa nào cùng hiểu về những sự thiêng liêng được ban cho bởi Thiên Chúa, để họ không bị dẫn đến dụ đến với các thần tượng câm, hay những thói tục của thế gian.

Thưa Cha, con hiểu rằng có chín ân tứ mà Đấng Thần Linh ban cho: 

1. Lời nói của sự khôn sáng
2. Lời nói của sự hiểu biết
3. Đức tin
4. Chữa lành bệnh tật
5. Làm những việc quyền năng
6. Nói tiên tri
7. Nhận thức tinh tế các thần
8. Nói các nhánh ngôn ngữ
9. Thông giải nhiều ngôn ngữ

Thưa Cha, con hiểu rằng những ân tứ đó chúng con không cần phải cầu xin, nhưng tùy theo sự phân phát của Đấng Thần Linh, tùy theo sự ích lợi cho người nào đó hay nơi nào đó mà Ngài ban cho, nhưng con hiểu rằng, chúng con cần sống đời sống đầy dẫy thánh linh thì mới nhận được các ân tứ từ Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa thì chúng con không cần làm theo những sự mê tín, hay cầu xin những thần tượng câm. Chúng con có Chúa là Đấng ban tất cả những gì chúng con cần, và việc ưu tiên và cần hơn hết là chúng con tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33), thì những gì cần thiết cho chúng con thì Ngài sẽ ban cho, và kể cả những ân tứ của Đấng Thần Linh ban cho.

Thưa Cha, con có biết đến hiện tượng "nói tiếng lạ", là nói những âm thanh không phải là ngôn ngữ nào hết. Thưa Cha, như câu 7 có nói:

"Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi."

Thưa Cha,thoạt nhìn cũng có thể nhận ra, âm thanh không phải là ngôn ngữ nào hết thì có gây dựng được ai ngay cả người nhận được nó. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con tấm lòng khao khát nhận các ân tứ từ Đấng Thần Linh, để con gây dựng chính con và cho Hội Thánh của Ngài và cả những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ