Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Hôm nay, ngày 31/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 15:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.
3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Một người chỉ cần đọc các lá thư của Phao-lô trong Tân Ước thì có thể hiểu biết Tin Lành để tin nhận và được cứu rỗi. Đúng hay sai?
2. Có phải câu 2 hàm ý, đức tin phải thể hiện thành hành động?
3. Chữ ngày thứ ba trong câu 4 nên hiểu như thế nào, khi so với lời tiên tri của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 12:40? Là phần ban ngày của ngày thứ ba hay trọn 24 tiếng đồng hồ của ngày thứ ba?
4. Vào dịp nào Đức Chúa Jesus đã hiện ra cho hơn 500 anh chị em xem thấy?
5. Nhóm chữ "một thai sinh non" trong câu 8 có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có cảm nhận gì khi đọc lời tâm tình của Phao-lô trong câu 9 và 10.
2. Có bao giờ bạn cảm thấy mình rất là thấp hèn trong Hội Thánh? Nếu có, hãy suy nghĩ đến ân điển Chúa ban cho bạn và địa vị của bạn trong Chúa.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-151-11-su-song-lai-cua-duc-chua-jesus-christ/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
31/05/2023 12:33

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã giải cứu con ra khỏi những sự rối ren trong cuộc sống, Chúa mang con ra khỏi những người dối trá giả hình mà bấy lâu nay con ngu ngơ không hay biết gì. Giờ đây Chúa cho sự việc xảy ra để con nhìn thấy và tránh xa những người làm cho đời sống con xáo trộn. Con tạ ơn Chúa luôn bảo vệ con chu toàn, càng ngày con càng thấy sự mầu nhiệm trong ơn lành Chúa ban cho con. Nguyện lòng con luôn nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống của chính mình con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 15:1-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đến giảng Đạo Tin lành tại Cô-rinh-tô, và đức tin của họ đã biến đổi cuộc đời của họ. Phần không thể thiếu của Phúc Âm chính là sự kiện Chúa Jesus Christ sống lại. Nhiều người ở Cô-rinh-tô sau khi nghe Phao-lô rao giảng đã nhận lãnh lời Thánh Kinh và tin nhận Đấng Christ, nhận được sự cứu rỗi. Việc họ đứng vững là bằng chứng cho thấy đức tin của họ là thật và không trống rỗng.

Phúc Âm là sứ điệp quan trọng nhất Hội Thánh từng rao giảng. Đấng Christ chịu chết, Ngài bị chôn, Ngài sống lại, Ngài hiện ra là những sự kiện lịch sử minh chứng cho sự trường tồn của Phúc Âm. “Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta” là lời giải thích thuộc về Thần học cho các sự kiện lịch sử. Nhiều người đã bị người đóng đinh, nhưng chỉ có một Đấng chết thay tội lỗi của thế gian, chính là Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng khi Phao-lô viết “theo Thánh Kinh” nghĩa là ông muốn nhắc đến Thánh Kinh Cựu Ước. Cách thức dâng con sinh tế nhiều lần trong Cựu Ước chỉ về sự hy sinh của Chúa Jesus Christ là con sinh tế chuộc tội lỗi cho loài người. Trên thập tự giá, Chúa Jesus được mọi mắt của những người không tin xem thấy, nhưng sau khi sống lại, Ngài hiện ra cho những người tin Ngài để có thể làm nhân chứng về sự sống lại của Ngài. Phi-e-rơ thấy Ngài và nhiều môn đệ cũng đồng loạt thấy Ngài sống lại. Gia-cơ trở thành môn đệ Ngài sau khi Chúa hiện ra cho ông. Vì vậy việc Chúa Jesus sống lại không thể là ảo tưởng hoặc bịa đặt được.

Một trong những nhân chứng quan trọng nhất là chính Phao-lô, vì lúc chưa tin ông chắc chắn Chúa Jesus đã chết. Sự biến đổi trọn vẹn trong cuộc đời ông, sự thay đổi đã mang đến cho ông sự bắt bớ và đau đớn là bằng chứng chắc chắn Chúa Jesus quả thật đã từ kẻ chết sống lại. Phao-lô tuyên bố sự cứu rỗi của ông hoàn toàn bởi ân điển ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng ân điển ấy hành động trong ông và qua ông khi ông phục vụ Chúa. “Sinh non” có thể ám chỉ đến sự cứu rỗi của dân I-sơ-ra-ên trong tương lai khi họ nhìn thấy Đấng Mê-si-a trong vinh quang, giống như Phao-lô.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

31/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
02/06/2023 06:48

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Trước hết, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ. Ngài là Đấng yêu thương, thành tín, và sự từ ái của Ngài còn tới đời đời! Con tạ ơn Cha về một ngày mới Cha ban cho con với sự quan phòng của Ngài. Nguyện xin lẽ thật của Lời Ngài thánh hóa con, trong khi con đọc, suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:1-11, về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ, chính ông là người rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi về sự chết chuộc tội và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ cho họ. Ông đã khiến họ biết Tin Lành, họ đã tin nhận và đứng vững trong đức tin bởi sự hiểu biết lời ông rao giảng. Họ cần phải giữ lấy, tức là sống theo những điều ông đã giảng dạy cho họ. Vì nếu họ chỉ nhận Tin Lành mà không sống theo Tin Lành thì sự tin đó chỉ là vô ích, nghĩa là họ sẽ không có được sự cứu rỗi.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.

Câu 3: Con hiểu rằng, việc đầu tiên Sứ Đồ Phao-lô đã làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ông truyền dạy cho họ lẽ thật căn bản về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Rằng, Ngài đã gánh thay hình phạt cho mọi tội lỗi của loài người, chịu chết trên thập tự giá, theo lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước. Lẽ thật ấy Phao-lô đã nhận được từ Đức Chúa Jesus.

4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự kiện sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, thân thể xác thịt của Ngài đã ở trong sự chết. Thân thể xác thịt của Ngài đã được chôn và đã ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm. Cuối ngày thứ ba, thân thể xác thịt của Ngài đã phục sinh, theo lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước và theo lời tiên tri của chính Ngài.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.

Câu 5: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra cho Sê-pha, tức là Sứ Đồ Phi-e-rơ, sau khi Ngài phục sinh. Và Ngài đã hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ đầu tiên của Ngài. Nhưng lúc ấy chỉ còn lại mười một sứ đồ. Vì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản nghịch Ngài và đã treo cổ tự tử.

6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.

Câu 6: Con hiểu rằng, trong số hơn năm trăm môn đồ đã được nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ trong thân thể phục sinh vẫn có nhiều người còn sống, vào lúc thư I Cô-rinh-tô được viết ra. Và có một số khác đã qua đời.

7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Câu 7: Con hiểu rằng, tiếp theo đó, Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra cho Gia-cơ, là em trai của Ngài. Sau đó, Ngài đã hiện ra cho tất cả các sứ đồ, trước khi Ngài thăng thiên.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ hiện ra cho ông là sau khi Ngài đã thăng thiên. Ông nhìn thấy Ngài hiện ra với ông trên đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem đến Đa-mách, trong lúc ông truy bắt con dân Chúa để bách hại họ. Cũng có thể Ngài đã nhiều lần hiện ra cho ông sau đó để trực tiếp truyền dạy Tin Lành cho ông. Sứ Đồ Phao-lô tự xem mình là người vô dụng, thấp hèn nhất trong các sứ đồ. Vì trong những kẻ có tội, ông là người phạm tội nặng nhất trong những tội nhân, bởi ông đã từng sốt sắng, bách hại Hội Thánh của Chúa. Ông biết ông không xứng đáng được làm sứ đồ, nhưng Chúa đã kêu gọi ông làm sứ đồ của Ngài.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận, bởi ơn thương xót từ Ba Ngôi Thiên Chúa, mà ông được đến với sự cứu rỗi và được ban cho chức vụ sứ đồ. Bởi năng lực của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên ông và ban cho ông mọi ân tứ, mà ông có thể hết lòng, trung tín hầu việc Chúa cách lao nhọc hơn các sứ đồ khác. Tất cả đều là bởi ân điển của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài ban cho ông đã không trở nên vô ích.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói, dù là ông hay bất cứ các sứ đồ khác của Đức Chúa Jesus Christ, họ đều giảng dạy cùng một Tin Lành. Đó là Tin Lành mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã từng nghe và đã tin nhận qua lời rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô. Trong đó có lẽ thật về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, về sự sống lại của thân thể xác thịt trong vinh quang của những ai thuộc về Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban cho con sự cứu rỗi, ban cho con có đức tin để sống đúng theo Lời Chúa mỗi ngày. Con nguyện trung tín cho tới chết hoặc cho tới ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là lúc thân thể xác thịt này của con và các anh chị em cùng đức tin của con được biến hóa trong vinh quang và bất tử, trong Vương Quốc Trời. Đó là sự trông cậy hạnh phúc của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
31/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
02/06/2023 06:50

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng đón nhận một ngày mới nữa, Cha ban cho con. Con vui mừng được bận rộn trong sự suy ngẫm Lời Chúa và trong mục vụ Cha ban cho con. Con vui với niềm vui của các anh chị em trong Hội Thánh. Con cảm thông những nỗi buồn và những nỗi đau Cha cho phép xảy ra cho họ. Và con lo lắng cho những người yếu đuối trong đức tin, thiếu hiểu biết Lời Chúa mà lại không sốt sắng vâng theo mệnh lệnh của Ngài đã được chép trong Giô-suê 1:9. Nguyện xin Cha thương xót và cảnh tỉnh họ. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:1-11, như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ, ông đã rao giảng Tin Lành cho họ, họ đã hiểu, đã tin nhận, và đang đứng vững trong đức tin. Nghĩa là họ vẫn tin chắc những lời rao giảng của Phao-lô. Chính nhờ đức tin vững chắc nơi Tin Lành mà họ đã được cứu. Nhưng để tiếp tục ở lại trong sự cứu rỗi thì họ phải giữ lấy điều họ tin. Tức là họ phải thể hiện đức tin thành hành động. Họ phải sống nếp sống thể hiện họ đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đó là nếp sống từ bỏ sự phạm tội và làm ra những sự công chính theo Lời Chúa của người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ. Nếu không thì đức tin của họ trở thành vô ích. Vì đức tin không sinh ra việc làm là đức tin chết.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, Tin Lành mà ông rao giảng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là điều ông nhận từ Đức Chúa Jesus Christ và trao lại cho họ. Nghĩa là không có sự thêm hay bớt trong lời rao giảng của ông. Điểm quan trọng của Tin Lành là: Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của loài người. Sau khi đã bị chôn trong lòng đất trọn ba ngày ba đêm thì Ngài đã sống lại. Con hiểu rằng, "ngày thứ ba" tức là vào cuối của ngày thứ ba, sau khi thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus được chôn vào lòng đất.

Con biết có nhiều giáo hội mang danh Chúa đã dạy rằng, Đấng Christ chết vào chiều ngày Thứ Sáu và sống lại vào sáng sớm ngày Thứ Nhất. Nhưng từ chiều ngày Thứ Sáu đến sáng sớm ngày Thứ Nhất chỉ có hai đêm và một ngày. Đêm Thứ Sáu, đêm Thứ Bảy, và ngày Thứ Bảy. Trong khi chính Đấng Christ đã tiên tri rằng: "Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. [Giô-na 1:17]" (Ma-thi-ơ 12:40). Đáng buồn thay, khi hàng tỷ người mang danh là môn đồ của Đấng Christ vẫn kỷ niệm Thứ Sáu Thương Khó và Chủ Nhật Phục Sinh theo sự giảng dạy sai nghịch Lời Chúa của các giáo hội.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại các lần Đấng Christ đã hiện ra cho các môn đồ của Ngài thấy, sau khi Ngài phục sinh. Trong đó, có lần Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, tức Sứ Đồ Phi-e-rơ. Có lần Ngài đã hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ mà lúc bấy giờ chỉ còn lại mười một người. Vì Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã treo cổ chết, sau khi phản nghịch Ngài. Có lần Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm các môn đồ của Ngài. Có lẽ đó là lần trên một ngọn núi ở xứ Ga-li-lê. Lúc Phao-lô viết thư I Cô-rinh-tô thì có nhiều người trong số năm trăm người ấy vẫn còn sống, và có một số người đã qua đời. Có lần Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ là em trai của Ngài. Và sau cùng là Ngài đã hiện ra cho tất cả sứ đồ của Ngài, trước khi Ngài thăng thiên.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus cũng đã hiện ra với ông. Con hiểu rằng, nhóm chữ "một thai sinh non" có nghĩa là thai nhi bị phá thai hoặc thai nhi được sinh ra trước kỳ hạn; nghĩa bóng là người vô dụng hoặc người yếu đuối, không đủ năng lực. Có lẽ, Phao-lô dùng cách nói này để hàm ý, việc ông được Chúa kêu gọi làm sứ đồ là quá sớm đối với ông, vì ông không có nhiều thời gian cùng đi bên cạnh Chúa và học hỏi từ Chúa như các sứ đồ khác. Dù vậy, Chúa vẫn hiện ra cho ông, như Ngài đã hiện ra cho các sứ đồ khác, trước ông, và ban cho ông chức vụ sứ đồ.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết rõ, những gì ông có và thành đạt là bởi ân điển của Thiên Chúa. Ân điển ấy đã không trở nên vô ích khi được ban cho ông. Vì ông biết hết lòng tận dụng ân điển ấy để phụng sự Thiên Chúa cách có kết quả. Phao-lô nói lên một thực tế là ông đã lao nhọc trong sự phụng sự Thiên Chúa hơn tất cả các sứ đồ khác chứ không phải ông nói lời khoe khoang. Phao-lô nói ra điều ấy để chứng minh sự tác động của ân điển từ Đức Chúa Trời trên ông. Chính ân điển của Đức Chúa Trời đã khiến cho ông xứng đáng là một sứ đồ của Đấng Christ. Vì thế, sự giảng dạy của Phao-lô không khác sự giảng dạy của các sứ đồ khác, đều là lẽ thật và được giảng dạy trong thẩm quyền, trong năng lực đến từ Thiên Chúa, và trong danh của Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Xin Cha giúp cho con và những người chăn, những trưởng lão, những người rao giảng Tin Lành luôn hết lòng làm tròn phận sự được giao phó. Nhất là luôn rao giảng đúng theo lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
31/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
02/06/2023 08:05

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về một ngày mới Chúa ban cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những sự cao sâu mầu nhiệm của Lời Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 15:1-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận ông là người đã mang Tin Lành tới cho dân thành Cô-rinh-tô, trong số những người nghe đã có những người tin, mở lòng đón nhận Tin Lành và đứng vững trong Tin Lành. Người tin Tin Lành nghĩa là tin rằng mình có tội, tin rằng Đức Chúa Jesus đã chết thay tội cho mình, tin rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại và sự sống ấy chứng minh Ngài cầm quyền trên sự chết và bảo đảm sự sống lại cho những ai thuộc về Ngài. Sau khi tin, người đó cần mỗi ngày lấy Lời Chúa để làm kim chỉ nam cho đời sống mình, bằng năng lực của Chúa sống đời sống mới để được đứng vững trong Tin Lành cho tới ngày được về với Ngài, ấy chính là sự mà Phao-lô nói "giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em”, đó cũng chính là hành động được thể hiện qua đức tin của mỗi con dân Chúa. Các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước luôn rao giảng về Tin Lành, các lẽ thật Lời Chúa và thánh ý của Ngài cũng luôn được bày tỏ qua ông để hướng dẫn con dân Chúa áp dụng vào đời sống mới của mình, bởi nếu chỉ tin và nhận Tin Lành mà không sống nếp sống mới của Tin Lành thì sự tin và nhận cũng chỉ là vô ích.

Kính thưa Chúa!
Con nhận biết rằng, trong lòng người đặt niềm tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa luôn tràn ngập bình an và vui mừng trong sự hy vọng trông cậy vào những Lời hứa mà Thiên Chúa Thành Tín đã hứa trong Thánh Kinh cho những kẻ thuộc về Ngài. Sự hy vọng và trông cậy hạnh phước lớn nhất ấy là sự sống lại của thân thể xác thịt đã chết hoặc sự thân thể xác thịt đang sống được biến hóa thành vinh quang, bất tử, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus là nền tảng của Tin Lành, chính vì vậy sự chết và sự sống lại của Ngài đều đã được tiên tri trong Thánh Kinh, Phao-lô khẳng định một lần nữa sự chết và sự sống lại của Ngài là “theo Thánh Kinh” và liệt kê những lần Chúa Jesus hiện ra với những sứ đồ và môn đồ sau khi Ngài phục sinh. Chúa cũng hiện ra với Phao-lô như được viết “Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non”. Thưa Chúa, con vẫn thường thắc mắc trong lòng và không hiểu “như một thai sinh non" nghĩa là như thế nào, hôm nay học tới bài học này con đọc kĩ lại bài giảng của người chăn thì được biết."Danh từ “thai sinh non” (G1626) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa hẹp là thai nhi bị phá thai và có nghĩa rộng là thai nhi được sinh ra trước kỳ hạn; nghĩa bóng là người vô dụng hoặc người yếu đuối, không đủ năng lực. Có lẽ, Phao-lô tự xem việc ông được Chúa kêu gọi làm sứ đồ là quá sớm đối với ông, vì ông không có nhiều thời gian cùng đi bên cạnh Chúa và học hỏi từ Chúa như các sứ đồ khác. Dù vậy, Chúa vẫn hiện ra cho ông, như Ngài đã hiện ra cho các sứ đồ khác, trước ông." (Trích bài giảng của người chăn).

Kính thưa Chúa!
Trong câu 9, 10 Phao-lô tự nhận mình là người thấp hèn nhất trong các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ vì ông là người đã từng bách hại Hội Thánh. Ông cũng tự nhận rằng trong những kẻ có tội ông là đầu. Tuy vậy bởi ân điển đến từ Thiên Chúa mà một người tội lỗi và xem như không đáng được nhận ân điển như ông tự nhận đã trở nên một người vô cùng hữu dụng trong việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, ông hiểu cách sâu sắc rằng, sự ông có được và làm được như ngày nay ấy là bởi ân điển được ban cho từ chính Ngài như ông khẳng định.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài qua đó mà con học được những bài học cho mình.

Con học được rằng:

Dù người rao giảng Tin Lành là Phao-lô hay là bất kỳ người nào khác thì đều có cùng một sự rao giảng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy vậy sự giảng dạy như một số giáo hội đã dạy rằng Đức Chúa Jesus Christ chết vào chiều Thứ Sáu và sống lại vào sáng sớm Chủ Nhật và bởi vậy ngày thờ phượng Chúa chuyển sang Chủ Nhật chứ không còn là Sa-bát Thứ Bảy là sai với Thánh Kinh.

Con cũng học được tấm lòng hạ mình khiêm nhường của Phao-lô trước sự nhận biết ân điển lớn lao của Thiên Chúa dành cho ông. Tự nhận biết bản thân không xứng đáng với ân điển Chúa ban nên Phao-lô nỗ lực tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Cuộc đời trung tín của Phao-lô để lại tấm gương thật sinh động trong con, từ khi nhận biết Chúa cho tới khi ông kết thúc hành trình trên đất, con nhận thấy hầu như tâm thần ông đều hướng về sự rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho mọi người, không ngừng nghỉ dạy dỗ con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa để đứng vững trong Tin Lành. Không người nào, không một sự gian khổ, khó khăn hay bách hại nào có thể cản được bước chân của ông, quả thật như lời ông tự xác nhận ông đã lao nhọc hơn hết trong các sứ đồ.

Kính thưa Chúa!
Con cũng là kẻ tội lỗi chẳng ra chi trước mặt Chúa, không đáng được ban cho ân điển, nhưng Ngài đã chết thay mọi tội lỗi con, Ngài sống lại để bảo đảm cho sự sống lại của những kẻ thuộc về Ngài trong đó có con, con vô cùng biết ơn Chúa vì mỗi một ngày, khi con để lòng suy ngẫm Lời của Ngài, con càng thấy Ngài yêu con biết bao, con thật dại khờ khi đã có lúc làm Ngài đau lòng vì con. Cầu xin Chúa ban năng lực để con tiếp nhận những lời dạy dỗ và tấm gương hết lòng của Sứ Đồ Phao-lô mà sống những ngày còn lại đẹp lòng Chúa, con vui mừng trong sự khao khát mong chờ ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh hoặc ngày Ngài mang con ra khỏi thân thể xác thịt này là ngày sẽ làm thỏa lòng trông đợi trong con sẽ vô cùng phước hạnh mà với trí hiểu hạn hẹp con không thể nào hiểu hết. Xin Chúa ban năng lực để con sống theo những gì con đã học.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 01/06/2023


Đặng Thái Học
02/06/2023 21:04

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ 

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Sự chịu chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là sự mầu nhiệm trong Đạo Chúa, mà chỉ những ai bởi đức tin, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì mới hiểu được sự mầu nhiệm ấy. Sự sống lại của Đấng Christ mang lại cho những người đã thuộc về Ngài niềm phước hạnh lớn trong sự trông cậy về sự sống lại của thân thể xác thịt đã chết trong đời này, hoặc thân thể xác thịt đang sống thì trong chớp nhoáng, trong nháy mắt sẽ được biến hóa thành thân thể vinh quang, bất tử trong ngày Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong Vương Quốc vinh quang đời đời.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.

Phao-lô vui mừng trong sự kêu gọi và tuyên bố nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, bởi sự rao giảng Tin Lành của ông, khiến cho con dân Chúa nhận biết về Tin Lành, nên họ đã tiếp nhận lấy và đứng vững trong đức tin, hết lòng sống theo Thánh Kinh trong mọi hoàn cảnh.

2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Nhờ vào sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được cứu rỗi. Được ở trong sự cứu rỗi là bước đầu con dân Chúa được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Ông khuyên con dân Chúa hãy giữ vững đức tin vào sự cứu rỗi trong tiến trình cứu rỗi trọn vẹn, là ngày Đấng Christ tái lâm để đón những người trung tín theo Tin Lành đến cuối cùng về thiên đàng. Và lời ông nhắc nhớ con dân Chúa, nếu không sống theo những điều ông đã giảng thì sự tin theo Chúa là vô ích. Điều này giúp con xét lại bản thân, để sống đúng với Tin Lành của Chúa.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Trước hết, Phao-lô muốn bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, ông đã trao cho họ điều mà ông cũng đã được tiếp nhận Tin Lành từ Đức Chúa Jesus Christ. Sự chết chuộc tôi của Đấng Christ là đứng đầu trong các giáo lý Tin Lành, theo Thánh Kinh. Phao-lô đề cao thẩm quyền của Thánh Kinh, bằng cách nhắc lại “theo Thánh Kinh” trong câu 4 về sự Chúa đã bị chôn, ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Từ bao lâu nay, hàng tỷ người mang danh Chúa trên khắp thế gian này, điển hình là những người Công Giáo, nhiều giáo phái Tin Lành vẫn giảng dạy giáo lý đến từ thế lực tối tăm, tin vào ngày Chúa chịu chết lúc 13h Thứ Sáu, và Ngài sống lại vào sáng Chủ Nhật. Điều hiển nhiên về sự Chúa đã bị chôn trọn ba ngày, như đã được chép trong Cựu Ước, và chính Chúa đã phán trong Ma-thi-ơ 12:40. Cảm tạ ơn Chúa, vì Lời Hằng Sống của Ngài đã giúp con hiểu và chỉ tin vào Thánh Kinh mà thôi.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.

Phao-lô nói thêm rằng, Chúa đã hiện ra cho Sê-pha, là tên Đức Chúa Jesus Christ đặt cho Sứ Đồ Phi-e-rơ; rồi tiếp đó, Ngài đã hiện ra cho Nhóm Mười Hai. Có lẽ Nhóm Mười Hai là đại diện cho mười hai sứ đồ của Chúa, vì trước đó, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã tự sát. Sau đó, cùng trong một lần, Chúa đã hiện ra cho hơn năm trăm con dân của Ngài chứng kiến, mà nhiều người trong số họ vẫn còn sống cho đến thời điểm Phao-lô viết thư này, số còn lại trong họ thì đã qua đời. Những người đã được gặp Chúa sau khi Ngài sống lại là những nhân chứng sống động về Ngài.

7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Tiếp đến, Chúa đã hiện ra cho Sứ Đồ Gia-cơ; rồi hết thảy các sứ đồ. Sau cùng, Chúa cũng đã hiện ra cho Phao-lô, như một thai sinh non, nói về một con trẻ sinh sớm trước kỳ hạ, ốm yếu, thiếu sức sống. Cũng như Phao-lô được đưa vào chức vụ trong khi ông chưa được học hỏi về Chúa như các sứ đồ khác. Tuy nhiên, Chúa đã chọn ông thì Ngài cũng ban năng lực cho ông cách đặc biệt, thể hiện những ơn phước đầy trọn trong sự rao giảng Tin Lành trong cả quá trình ông phụng sự Chúa. Phao-lô tự hạ mình, nhận mình là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa. Cảm tạ Chúa về sự nhân từ của Ngài ban trên Phao-lô, dù ông là một tội nhân đáng phải nhận án phạt đời đời, nhưng Chúa đã biến đổi ông trở nên một người hầu việc Chúa đắc lực qua kết quả mà ông đã đạt được bởi ơn Chúa ban.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Nhưng bởi ơn ban cho từ Thiên Chúa, mà Phao-lô đã từ một tội nhân được trở về trong ơn cứu rỗi của Ngài, được Chúa ban chức vụ, khiến nhiều tội nhân được trở nên con cái của Chúa, cho đến thời điểm ông viết thư này. Ông cũng nói lên sự lao nhọc của mình là nhiều hơn so với các sứ đồ khác; nhưng những thành quả đó đều bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Đức Chúa Trời đã ở với ông, là nói lên sự ông được đồng công với Ngài trong sự hầu việc Thiên Chúa.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Dù các sứ đồ được Chúa kêu gọi vào chức vụ từ những hoàn cảnh khác nhau, như Phao-lô là điển hình, nhưng đều được Chúa ban ơn trong sự rao giảng một Tin Lành thật sự, là giáo lý về sự chết, sự sống lại trong vinh quang, mà những ai tin nhận thì thuộc về Chúa, trong đó, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã được ông giảng dạy và họ đã tin như vậy.

Thưa Cha!

Con có cảm nhận về lời tâm tình của Phao-lô trong câu 9 và 10 rằng, khi chúng con được ở trong sự cứu rỗi, là khởi đầu trong sự bước đi theo Tin Lành của Chúa. Dù ở trong sự cứu rỗi nhưng chúng con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt, giới hạn về mọi sự, nhưng chúng con không còn chịu trách nhiệm về mọi tội lỗi trong quá khứ, khi chưa tiếp nhận Tin Lành. Có lẽ Phao-lô đã không mặc cảm về tội lỗi của mình trong quá khứ, nhưng ông hối tiếc, xót xa về điều ông đã bách hại Hội Thánh Chúa. Ông cảm tạ ân điển của Thiên Chúa, giúp ông được đầy ơn rao giảng Tin Lành cho đến thời điểm đó. Và bởi tấm lòng tri ân Thiên Chúa mà ông đã gắng sức phụng sự Ngài, sẵn sàng chịu khổ, lao nhọc trong mọi hoàn cảnh, nhờ sự ban ơn, thêm sức của Đức Chúa Trời ban cho ông. Như có chép:

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Con nguyện học theo gương của Phao-lô trong sự hầu việc Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học     

31/05/2023                          


Phạm Trịnh Minh Anh
03/06/2023 00:19

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một tuần nữa đã trôi qua, con được ở trong ơn quan phòng của Ngài. Cảm tạ Cha vì thời giờ này con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con qua Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 15:1-11.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là tập thể những người đã nhận lấy và đứng vững trong Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô rao giảng. Nhờ Tin Lành ấy mà họ được cứu rỗi, miễn là họ giữ lấy những điều mà Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Lời Chúa trong câu 1 và 2 dạy rõ, nếu một người chỉ tin nhận Tin Lành, nhưng không luôn giữ lấy các sự dạy dỗ của Tin Lành, và đứng vững trong đức tin, thì sự đã tin lúc ban đầu trở nên vô ích. Vậy nên những ai đã tin nhận Tin Lành, nhưng nếp sống mỗi ngày không muốn giữ lấy mọi điều Chúa truyền dạy trong Thánh Kinh, thì người ấy chỉ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Những người như vậy đã tin cách vô ích vì họ không nhận được cứu rỗi của Thiên Chúa.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 3 và 4, cho con hiểu rằng những điều Sứ Đồ Phao-lô rao giảng là điều ông được nhận từ Chúa, và theo đúng Thánh Kinh. Thánh Kinh được nhắc đến là Thánh Kinh trong Cựu Ước như:
* Lời tiên tri về Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi của loài người trong Ê-sai 53:5-6, Xa-cha-ri 12:10.
* Lời tiên tri về sự Chúa sống lại trong Thi Thiên 16:10, Ô-sê 6:2. Chính Đức Chúa Jesus nói trước về Ngài trong Ma-thi-ơ 12:40, Mác 9:31, Lu-ca 18:33.

Con hiểu "ngày thứ ba, Ngài đã sống lại" có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ chịu chết, bị chôn trong lòng đất trọn ba ngày như lời Ngài đã phán trước về mình, rồi Ngài đã sống lại theo như các lời tiên tri nói về Ngài.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Từ câu 5 đến 8, cho con hiểu rằng việc Chúa đã sống lại là điều chắc chắn, với sự chứng kiến của rất nhiều người. Lần lượt từ sứ đồ thân cận Ngài như Sê-pha Phi-e-rơ, đến Nhóm Mười Hai là các sứ đồ đầu tiên theo Ngài, lúc bấy giờ chỉ còn lại 11 vì Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã treo cổ chết vì phản Chúa. Sau đó thì cùng lúc hơn năm trăm người được thấy Ngài, và phần nhiều người trong số họ vẫn còn sống khi Phao-lô viết thư này. Chúa Jesus cũng hiện ra cho Gia-cơ là em trai của Ngài, rồi cho hết thảy các sứ đồ đều nhìn thấy. Sau khi Chúa thăng thiên rồi, thì Ngài cũng đã hiện ra cho Sứ Đồ Phao-lô.

Sứ Đồ Phao-lô ví mình như "một thai sinh non", con hiểu rằng thai được đủ tháng thì khỏe mạnh hơn một thai thiếu tháng, bị sinh non. Có lẽ Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến sự thiếu kém của ông khi ông không được cùng trải qua thời gian với Chúa trên đất, không được học hỏi từ Con Người Jesus như những sứ đồ khác.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự thiếu hiểu biết lúc xưa mà Sứ Đồ Phao-lô đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, việc làm tội lỗi đó khiến ông không đáng được gọi là sứ đồ. Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa mà ông được Đức Chúa Trời thương xót, tha thứ, được Đức Chúa Jesus gọi ra khỏi sự tội lỗi. Phao-lô đã không làm ân điển của Chúa ban cho ông cách vô ích, ông lao nhọc nhiều hơn hết thảy các sứ đồ khác để đáp lại ân điển mà Thiên Chúa ban cho ông.

Con hiểu rằng bởi tấm lòng biết ơn Chúa mà Phao-lô dùng phần đời còn lại của mình để tận hiến cho Ngài, và bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với ông mà ông có thể kết quả nhiều như lòng ông khao khát.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Thưa Cha, câu 11 giúp con hiểu rằng dù là Sứ Đồ Phao-lô, hay các sứ đồ khác thì hết thảy đều giảng dạy cùng một Tin Lành về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Và các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều đã tin như lời Sứ Đồ Phao-lô rao giảng.

Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con hôm nay, con được ôn lại giáo lý về sự sống lại của Đấng Christ, đó là Lẽ Thật chẳng thể chối cãi được. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus vì sự đến của Ngài, nhờ Ngài mà con có sự trông cậy, được nhận sự sống lại trong Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi dẫn con trong sự suy ngẫm. Nguyện xin con và các anh chị em trong Hội Thánh luôn giữ được tấm lòng mình như Sứ Đồ Phao-lô, không khiến ân điển của Thiên Chúa dành cho chúng con bị trở nên vô ích, nguyện mỗi chúng con cũng kết được nhiều quả lành bởi ân điển của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/06/2023


Hoàng Thị Hồng
03/06/2023 15:32

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Cha Thánh đời đời của con ở trên các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì hôm nay đã cho con học Lời Ngài trong I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ. Con cầu xin ơn Ngài bao phủ trong giờ học của con, để con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng Tin Lành mà họ được nhận và bước đi không dao động, đó là do ông đã rao giảng.
Ông muốn khẳng định rằng Tin Lành mà ông rao giảng là một Tin Lành chân thực của Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho thế gian (Giăng 3:16) để họ tin và được cứu rỗi. Nhưng họ để được ở an toàn trong ân điển ấy họ phải giữ trọn mọi điều ông đã rao giảng, tức là tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự hy sinh Con Một yêu dấu của Ngài làm sinh tế chuộc tội lỗi cho thế gian, họ phải đặt đức tin hoàn toàn vào sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jesus, vâng giữ trọn vẹn điều răn luật pháp của Thiên Chúa, không được nghiêng ngả, dao động mà tin thêm vào các giáo lý khác của tà thần, hoặc lui đi trong đức tin bởi sự khó khăn, sự bách hại, kẻo mất đi ơn cứu rỗi của Ngài.

Đức tin ấy trở nên vô ích, vì mục tiêu của Tin Lành là bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh Con Một yêu dấu của Ngài để cứu rỗi loài người thoát khỏi quyền lực tội lỗi nhờ tin vào sự chết của Đấng Christ, nên nếu còn dao động trong đức tin, còn nghiêng ngả tìm kiếm một thần nào khác thì sự cứu rỗi không ở trên người đó nữa, vì chỉ có một sự cứu rỗi trong Đấng Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Một sự sai lầm dẫn đến phạm tội với Chúa khi người trong Giáo Hội Công Giáo đã tin và thờ bà Ma-ri và coi bà cùng đồng công cuộc cứu rỗi với Đức Chúa Jesus Christ, đức tin của họ đã trở nên vô ích.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời ghi chép lại cho loài người hiểu biết về chương trình sáng tạo và công cuộc cứu chuộc những tội lỗi của loài người qua sự chịu chết của Đấng Christ, sự chết của Ngài là nằm trong chương trình của Thiên Chúa bởi ơn thương xót quá lớn, và sự toàn tri của Ngài trên nhân loại từ khi sáng thế, và được ứng nghiệm vào thời điểm đã ấn định của Đức Chúa Trời. Rằng Ngài đã bị chôn, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Sự sống lại của Ngài mang đến sự đắc thắng, và có hy vọng sống đời đời cho những kẻ tin.
Trong Thánh Kinh cũng có ghi lại những sự sống lại, nhưng những sự sống lại của họ chỉ giúp ích cho thân thể xác thịt của cá nhân họ trong kỳ định của họ, và cũng để tỏ ra vinh quang của Chúa trong các phép lạ chữa lành gọi kẻ chết sống lại.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Phao-lô đã nhắc lại các lần Đấng Christ hiện ra cho các sứ đồ của Ngài cách chính xác dù Phao-lô không được chứng kiến, để biết rằng ông đã được Chúa coi như các sứ đồ của Chúa, ông không phải là người ngoài cuộc, Chúa cho ông biết những lần Chúa hiện ra với các môn đồ của Ngài, và cả sự hiện ra với hơn năm trăm người cũng tin Chúa.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Sau cùng Ngài hiện đến với Phao-lô, ông khiêm nhường nhận mình như một thai sinh non, với hàm ý ông không có thời gian đi bên Chúa để được học hỏi từ Chúa như các sứ đồ khác của Chúa, thì như vậy là quá sớm cho ông, nhưng Chúa vẫn hiện ra cho ông và ban ơn kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ của Ngài. Và ông nhận biết rằng ông kết quả như hiện tại là bởi ân điển của Chúa, được ban cho ông không vô ích vì ông đã trung tín phụng sự Chúa cách hết lòng, ông cũng thành thật nói sự mình lao nhọc hơn các sứ đồ khác của Chúa để biết rằng năng lực của Chúa luôn tuôn tràn trên các ơn Chúa ban cho ông, như thế càng khẳng định rằng sự giảng dạy của Phao-lô và các sứ đồ khác đều là Lẽ Thật Lời Chúa và nằm trong thánh ý của Đức Chúa Trời, được hoàn thành bởi năng lực của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã cho con bài học hôm nay cùng với sự tham khảo bài giảng của người chăn, cho con hiểu thêm những chỗ khó hiểu cho con.

Con nguyện rằng những ngày còn lại của cuộc đời con luôn trung tín trong đức tin vào ơn cứu rỗi của Đấng Christ, cũng như tin vào sự sống lại của thân thể xác thịt, hoặc trong sự biến hóa trong ngày Đấng Christ trở lại, vì đó là Lẽ Thật và là sự trông cậy phước hạnh cho con, là ý nghĩa của cuộc sống của con trong đời này và trong cõi đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
03/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/06/2023 20:59

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ 

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đủ sự cần dùng trên đời sống của con. Con xin Cha ban ơn cho con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài, ban cho con được vui thỏa. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.
3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Kính thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu câu 1 đến câu 2 rằng: Phao-lô khiến cho con dân Chúa biết Tin Lành là ông đã rao giảng Tin Lành cho họ, dạy dỗ họ về nếp sống trong Chúa. Nhờ vậy mà họ biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành, họ cũng được cứu nhưng họ phải vâng giữ điều Phao-lô đã truyền cho họ, vâng giữ là nghe và làm theo. Còn nếu họ chỉ nghe nhưng không làm theo thì họ đã tin Tin Lành cách vô ích.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Con hiểu từ câu 3 đến câu 8 rằng: Phao-lô đã nhận Tin Lành cách trực tiếp. Ông nhận Tin Lành đó là sự Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi của loài người, được chôn và ngày thứ ba sống lại. Sau đó Ngài hiện ra cho các môn đồ, sứ đồ và sau cùng là đã hiện ra với ông. "Như một thai sinh non" có nghĩa là ông là người tin Chúa cách muộn màng hơn những người khác.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Con hiểu từ câu 9 đến câu 10 rằng: Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn và không đáng được gọi là sứ đồ, bởi vì ông nhận thấy rằng ông đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa. Đáng lẽ ra Thiên Chúa đã trừng phạt ông vì ông có bách hại con dân Chúa cách mãnh liệt. Nhưng nhờ vào ân điển, sự thương xót lớn của Thiên Chúa mà chẳng những ông không bị Chúa trừng phạt mà ngày nay ông được làm sứ đồ, được phụng sự Chúa, được Chúa sử dụng làm công cụ của Ngài. Phao-lô đã đáp lại tình yêu đó và ông đã tận lực phụng sự Chúa, rao giảng Tin Lành khiến cho ân điển của Thiên Chúa ban cho ông không trở nên vô ích. Ông cũng khẳng định rằng mọi sự ông làm được đó không phải bởi sức hay tài cán gì của ông mà là nhờ vào ân điển của Thiên Chúa.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Theo như sự giảng dạy của người chăn, Phao-lô nói về Tin Lành mà ông và các sứ đồ khác giảng dạy là cùng một Tin Lành. Tin Lành có giáo lý về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ mà họ đã tin nhận.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh suy ngẫm hôm nay, con rút ra bài học là noi gương Phao-lô về sự khiêm nhường của ông. Tuy ông là một sứ đồ lừng danh đầy ơn của Chúa nhưng ông luôn xem mình là thấp hèn và yếu kém. Ông luôn tôn vinh danh Chúa và dâng vinh quang về cho Thiên Chúa. Đây là bài học mà mỗi chúng con cần ghi nhớ. Nguyện kính xin Cha giúp con ghi nhớ bài học này, để con luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình và làm mọi việc cũng vì danh Chúa và dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/06/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/06/2023 21:36

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời của Ngài.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Sứ Đồ Phao-lô là người rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ đã nghe, tiếp nhận và đứng vững trong Tin Lành, nhờ đó mà họ được cứu rỗi. Nhưng để giữ vững sự cứu rỗi trong Chúa thì họ cần phải giữ lấy những điều Phao-lô rao giảng, không bỏ đi, không xoay chuyển, nếu không thì sự tin của họ trở nên vô ích.

Qua đây con học được rằng, không phải hễ ai xưng mình tin nhận Chúa thì đều được ở an toàn trong sự cứu rỗi, mà họ cần phải luôn giữ mình ở trong những giáo lý được giảng dạy đúng với Thánh Kinh. Con hiểu rằng, cách tốt nhất để giữ mình trong những điều đã được học, đó là thường xuyên đọc và ôn lại Lời Chúa, cũng như thực hành vào trong nếp sống của mình.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Phao-lô nhắc lại điều quan trọng trước hết trong Tin Lành mà ông đã trao cho họ. Đó là Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa đã chịu chết thay cho những tội lỗi của loài người. Chúa đã bị chôn trong lòng đất, ngày thứ ba thì Chúa đã sống lại. Đây là những điều đã được tiên tri, viết trong Thánh Kinh là Lời Chúa. Sau khi Chúa sống lại thì Ngài đã hiện ra với Phi-e-rơ và nhóm mười hai sứ đồ, rồi lại hiện ra cho hơn năm trăm môn đồ anh chị em. Ngài hiện ra cho cả Gia-cơ, rồi hết thảy các sứ đồ nữa.

Con học được rằng, điều quan trọng nhất của Tin Lành là sự Đức Chúa Jesus đã chịu chết thay cho tội lỗi của loài người. Vì vậy, điều quan trọng nhất của những người tin nhận Tin Lành, ấy là ăn năn tội, chừa bỏ tội, giữ mình không phạm tội.

Con học được rằng, sự sống lại của Chúa và sự hiện ra của Ngài cho những sứ đồ, môn đồ vào lúc đó là một niềm vui mừng lớn cho họ, khích lệ họ, gây dựng họ. Cũng như ngày nay, chúng con trông chờ ngày Chúa tái lâm vậy. Con tin rằng, vào thời khắc Chúa đến đón chúng con thì mọi nỗi niềm mong chờ trong chúng con sẽ được thỏa lòng.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Và sau cùng, sau khi Chúa phục sinh thăng thiên thì Chúa đã hiện ra cho Phao-lô. Ông ví sánh mình như một thai sinh non vì ông nhận thấy mình là người thấp hèn nhất trong các sứ đồ, lại không đáng được gọi là sứ đồ vì ông đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Nhưng Phao-lô đã nhận biết, bởi ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho ông mà ông được trở nên là sứ đồ của Chúa, phụng sự Chúa trong việc rao giảng Tin Lành. Vì vậy ơn thương xót Chúa ban cho ông đã không hề vô ích. Ông hết lòng, hết sức trong sự phụng sự Chúa không màng những lao nhọc, vất vả, nguy hiểm, nhưng ông nhận biết rằng, ấy cũng chẳng bởi sự tài giỏi của mình mà chỉ bởi vì ơn thương xót của Chúa đã ban cho ông. Cho nên, dù là ông, hay là các sứ đồ thì họ đều giảng dạy về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus như vậy, và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng đều tin như vậy.

Con học được rằng, khi một người càng ý thức được mình nhỏ bé, mình không xứng đáng trước ơn thương xót rất lớn của Chúa thì họ lại càng hết lòng trong sự phục vụ Chúa. Con cảm nhận Phao-lô trân quý ơn thương xót mà Chúa đã ban cho ông, và ông tận hiến mọi sự của cuộc đời ông để đền đáp lại ân điển mà Chúa đã ban cho ông.

Nguyện Chúa ban cho con luôn tin và giữ vững những điều mình đã tin nhận, cũng như luôn nhớ đến ân điển của Chúa mà sống đời sống xứng đáng, để ân điển của Chúa trên con không thành ra vô ích. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/06/2023


Vũ Triệu Hùng
03/06/2023 21:50

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát được bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 15:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Câu 1, 2: Con hiểu rằng, Phao-lô đã rao giảng Tin Lành khiến họ nhận biết họ là người có tội, Chúa Jesus đã chịu chết thay cho họ và Ngài đã phục sinh vinh quang. Con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã tin Tin Lành qua việc tiếp nhận, đã nhận lấy Tin Lành là tiếp nhận giảng dạy của Phao-lô qua việc vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống chịu khổ vì danh Ngài. Đứng vững trong Tin Lành là đời sống luôn vâng giữ các điều răn và trung tín với Chúa. Một người có đời sống như vậy sẽ nhận được sự cứu rỗi là sự sống đời đời. Ngược lại, nếu một người không hết lòng sống vâng giữ các điều răn và trung tín với Chúa thì họ sẽ vuột mất sự cứu rỗi. Như vậy, những điều họ đã tin không giúp ích cho họ.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 3, 4: Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận Tin Lành từ nơi Chúa nên ông cũng truyền đạt lại những gì ông nhận được. Động từ “trao” làm con hiểu Phao-lô là ống dẫn nguồn ơn phước của Chúa tuôn đổ đến mọi người. Trong Tin Lành, Phao-lô rao giảng thì có hai ý chính yếu đó là: Chúa đã chịu chết về tội lỗi của loài người và Ngài đã phục sinh sau ba ngày bị chôn. Những điều đó đã được chép trong Thánh Kinh.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Câu 5 đến 7: Con hiểu rằng, Phao-lô nói tiếp cho họ biết Chúa không những sống lại, mà Ngài còn hiện ra cho các sứ đồ và 500 môn đồ đều thấy. Nhiều môn đồ nhìn thấy Chúa phục sinh họ vẫn còn sống, tuy có một số người đã ngủ. Qua đó, càng làm cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô cũng như những người nghe Tin Lành vững tin nơi Chúa, vì sự sống lại của Chúa có nhiều người tận mắt chứng kiến là một bằng chứng thuyết phục không thể chối cãi.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Câu 8, 9: Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết chính ông đã được gặp Chúa sau khi Ngài thăng thiên lên trời. Kết hợp với bài giảng người chăn con hiểu “như cho một thai sinh non” là lúc Phao-lô biết đến Chúa, thì cũng là lúc Ngài kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ. Phao-lô cũng tự nhận mình là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, không phải vì ông bất tài, không được ơn, mà vì ông là người đã bách hại Hội Thánh khiến cho nhiều người bị vào tù và bị chết.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Câu 10: Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết mọi sự ông có được như ngày nay như được Chúa cứu rỗi, được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ rao giảng Tin Lành khiến nhiều người được cứu, được đầy ơn khôn sáng trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, đầy dẫy các ân tứ của Đấng Thần Linh… hoàn toàn là bởi ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho ông. Về phía Phao-lô, ông không những hết lòng làm tròn bổn phận và trung tín với Chúa trong chức vụ sứ đồ, mà ông còn lao nhọc trong chức vụ nhiều hơn so với các sứ đồ khác.

Nhưng điều đó cũng đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời, vì nếu không bởi Ngài thương xót kéo đến Đức Chúa Jesus Christ, thì mọi sự lao nhọc của ông ở dưới trời cũng chỉ dẫn đến sự hư mất đời đời. 

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu 11: Con hiểu rằng, dù Phao-lô hay các sứ đồ khác của Chúa đều cùng giảng dạy một Tin Lành giống nhau, như họ đã nghe và nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phao-lô. Mà trọng tâm của Tin Lành là sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, sự sống lại vinh quang cho những ai thuộc về Ngài.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu hơn qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con hết lòng vâng giữ các điều răn và trung tín với Chúa để con được đứng vững luôn cho đến ngày Chúa đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/06/2023


Bùi Thị Thùy
04/06/2023 02:44

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.
3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Lạy Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã thương xót con ban cho con thêm ngày mới nữa, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:1-11 này. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa, để con càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn, con cảm tạ Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói với con dân Chúa rằng, Tin Lành mà ông rao giảng cho họ là điều ông khiến họ nhận biết được Tin Lành là từ ông. Vậy nên ông khuyên con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô hãy giữ lấy điều ông rao giảng. Ông nhắn nhủ họ nếu không vâng lời thì họ đã tin một cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói với con dân Chúa rằng điều mà ông nhận biết là Tin Lành của Đức Chúa Trời, ông rao giảng và nói lại cho con dân Chúa biết đó là Đức Chúa Jesus chịu chết vì tội lỗi của chúng con và cả thế gian. Ngài đã bị chôn, ngày thứ ba Ngài đã sống lại, rồi Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phao-lô nói rằng phần nhiều trong số ấy họ đã biết Chúa đã chết và giờ Ngài đã sống lại, cho những ai tin nhận Tin Lành là nhận biết Ngài.

Phao-lô nói rằng Đức Chúa Jesus sau cùng cũng hiện ra cho ông, Phao-lô nói rằng ông là người thấp hèn nhất trong các sứ đồ. Ông tự biết mình không đáng được gọi là sứ đồ bởi ông đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa. Phao-lô nói rằng ông nhờ ân điển của Chúa mà ông được như ông ngày nay, ông biết rằng ân điển Chúa ban cho ông, ông phải rao giảng và đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với nhiều người, để họ được cứu. Ông nhận biết ân điển Chúa ban cho ông, ông sẽ không làm ra vô ích. Phao-lô ông nhận biết mình được Chúa dùng để rao giảng Tin Lành. Phao-lô biết bởi nhờ ân điển Chúa ban cho ông, để ông được trở nên có ích hơn trong Chúa.

Kính lạy Cha, con cảm ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con đi trong Lẽ Thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Thị Thùy
02/06/2023


Bùi Văn Vũ
04/06/2023 06:31

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày con được sống trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài, được tương giao, thưa chuyện cùng Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:1-11. Xin Ngài ban cho con sự hiểu biết. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng động từ "khiến" có nghĩa là làm cho người nào đó, vật nào đó phải vận động, hoạt động theo ý muốn của mình.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô làm cho con dân Chúa biết Tin Lành và tin Tin Lành không phải bởi dùng quyền, mệnh lệnh hay dùng sức lực để họ biết và tin nhận Tin Lành. Mà bởi sự sốt sắng của ông đối với Tin Lành của Chúa, xuất phát từ tình yêu với Chúa muốn vâng phục Chúa và tình yêu đối với loài người, muốn loài người nhận được ơn cứu rỗi.

Con hiểu rằng, một người nhận ơn cứu rỗi khi người ấy tin rằng mình là người có tội, người ấy thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trong Thánh Kinh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng khi một người đã ở trong Chúa, điều người ấy phải làm để giữ được sự cứu rỗi là hết lòng vâng giữ Lời của Ngài đã chép trong Thánh Kinh, bởi đức tin không có việc làm là đức tin chết. Việc tin Chúa nhưng không làm theo Lời Chúa thì sự tin đó là vô ích.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Thưa Cha! Từ câu 3 đến câu 8 con hiểu rằng, ông Phao-lô rao giảng Tin Lành mà ông cũng đã tin nhận, ấy là Đức Chúa Jesus, là Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người để chết thay cho loài người chúng con. Sau ba ngày, ba đêm Ngài đã sống lại, hiện ra với các sứ đồ, các môn đồ và sau này Ngài đã hiện ra với ông Phao-lô khi ông đang đi đến thành Đa-mách để bách hại con dân Chúa.

Thưa Cha! Trong câu 8, ông Phao-lô ví tình trạng của ông khi được Chúa hiện ra cùng "như cho một thai sinh non".
Con hiểu rằng một thai sinh non là thai sinh ra trước ngày đủ tuần tuổi, em bé sinh ra dễ bị bệnh và có thể bị chết sau đó. Khi ông Phao-lô được Chúa hiện ra, thì sự hiểu biết của ông về Tin Lành của Chúa đầy đủ và đang trong tình trạng hư mất, bởi ông không những không tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà ông còn bách hại những ai tin nhận và rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Thưa Cha! Từ câu 9 đến câu 11 con hiểu rằng, ông Phao-lô tự xem mình là thấp hèn khi ông đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa, nhưng bởi ân điển của Chúa mà ông nhận được sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Qua Thánh Kinh con hiểu rằng, sau khi tin nhận Chúa, ông Phao-lô đã dành cả cuộc đời của ông để hầu việc Chúa, ông đã bỏ qua hạnh phúc trong xác thịt của mình là có một người vợ, để dành toàn bộ thời gian của mình cho việc phụng sự Chúa.

Trong câu số 10, ông Phao-lô nói rằng: "tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi". Con hiểu rằng, sự lao nhọc mà ông làm được không phải bởi năng lực của ông, mà là bởi ân điển của Chúa ban cho ông, nhưng con cũng hiểu rằng, cũng bởi tấm lòng của ông với Chúa, tấm lòng khao khát sống theo Lời Chúa, khao khát được phụng sự Chúa.

Trong câu 11, con hiểu rằng, ông Phao-lô muốn khẳng định lại rằng, sự ông và các sứ đồ khác đã rao giảng cùng một Tin Lành đó là rao giảng về sự Đấng Christ đã chết để chuộc tội cho loài người, sự Ngài đã sống lại sau ba ngày và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn đang tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi đó.

Thưa Cha! Con cũng từng như một thai sinh non, con đã từng bị chết thuộc linh, là nô lệ của tội lỗi, sống đời sống chống nghịch lại điều răn và luật pháp của Ngài.

Con cảm tạ Cha, vì tình yêu và sự thương xót của Ngài, đã dẫn dắt con đến với Tin Lành Cứu Rỗi. Cảm tạ ơn Chúa đã mở lòng con để con tin nhận Ngài, ăn năn tội lỗi của mình, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để giờ này con đã nhận được sự cứu rỗi và đang được sống trong ân điển cứu rỗi của Ngài.

Thưa Cha! Xin Ngài cho con luôn biết lấy cuộc đời của ông Phao-lô làm tấm gương trong sự hầu việc Chúa. Xin Ngài cũng gìn giữ con, để con luôn được ở trong Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, luôn được làm con cái của Ngài, để ngày mà Đức Chúa Jesus trở lại, con được cất lên và trở về với Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
04/06/2023 13:00

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:1-11. Con hiểu đoạn 15 dạy về sự phục sinh của thân thể xác thịt của con dân Chúa, bắt đầu bằng sự phục sinh thân thể của Đấng Christ. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Câu 1 và 2: Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu nói về sự sống lại của thân thể xác thịt của con dân Chúa bằng sự nhắc cho họ nhớ về Tin Lành mà ông đã rao giảng và họ đã nhận lấy. Để đứng vững trong Tin Lành, một người cần tin, tiếp nhận, và giữ lấy Tin Lành, hay nói cách khác là luôn nghe và làm theo mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ qua lời rao giảng của các sứ đồ.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 3 và 4: Trong sự giảng Tin Lành thì Sứ Đồ Phao-lô trước hết nói về sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ để gánh thay tội lỗi cho loài người và đã hoàn thành sự cứu chuộc loài người. Sự chết và sống lại của Ngài là trọng điểm của Tin Lành. Nếu một người không tin vào lời rao truyền ấy thì cũng không cần nghe thêm các lời rao giảng khác, vì người ấy không thể nào hiểu được các sự mầu nhiệm khác của Tin Lành.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Từ câu 5 đến câu 7: Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại các sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sau khi sống lại đã hiện ra cho các sứ đồ, các môn đồ của Ngài, mà trong đó nhiều người hiện còn đang sống và làm chứng về điều ấy. Sự nhắc cho nhớ này nhằm giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tỉnh thức trước các tà giáo, dạy rằng, không có sự sống lại của thân thể xác thịt. Sẽ là hoàn toàn vô ích nếu họ tin nhận Chúa nhưng lại không tin rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, Ngài đã và đang cầm quyền trên sự chết.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Từ câu 8 đến câu 10: Sứ Đồ Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, bởi ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa. Tuy nhiên, sau khi ăn năn, ông lại là người tích cực hầu việc Chúa hơn hết, mang lại nhiều kết quả cho Hội Thánh. Điều này cho thấy quá khứ tội lỗi của một người, dù có gian ác đến mấy, cũng không phải là vấn đề. Mà vấn đề là đời sống sau khi được Chúa cứu, người ấy có hết lòng tận dụng ân điển của Chúa để kết quả cho Ngài hay không.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu 11: Phao-lô kết lại ý ông từ câu 1 đến câu 10 là cả ông và các sứ đồ khác của Chúa đã trung tín trong linh vụ, đã rao giảng Tin Lành chân thật cho mọi người ở khắp mọi nơi, mà điểm trọng yếu chính là sự chết chuộc tội và sự sống lại của Đấng Christ để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng Hội Thánh luôn nhờ cậy ân điển của Chúa để kết quả cho Ngài trong những ngày cuối cùng này. Nguyện rằng mọi thành viên của Hội Thánh đều mạnh dạn thưa với Ngài rằng "ân điển của Ngài trên con đã không vô ích"!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
04/06/2023


Huỳnh Christian Anh
05/06/2023 16:18

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.
3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài vẫn đổ đầy ơn phước của Ngài trên con. Kính thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có sức khỏe và có thêm cơ hội nữa để con được học Lời Cha. Con kính xin Cha ban ơn, soi sáng và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Xin Cha cho con có sự hiểu biết Lời Cha càng hơn mỗi khi con học và suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha! I Cô-rinh-tô 15:1-11 cho con hiểu rằng, trong Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô thời bấy giờ có mấy giáo sư giả rao giảng tà giáo, dẫn dụ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu sai Lời Chúa. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô đã viết thư cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô để giảng dạy cho họ hiểu biết rõ hơn về Tin Lành mà ông đã rao giảng cho họ, Tin Lành mà họ đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.

Thưa Cha! Phao-lô đã nhắc lại cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng, ông và các bạn của ông đã rao giảng một Tin Lành, đó là Tin Lành của Đấng Christ. Phao-lô nhắc lại một lẽ thật là: "Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của loài người, theo Thánh Kinh, Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai. Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ. Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho Phao-lô, như cho một thai sinh non."

Thưa Cha! Con hiểu lẽ thật mà Phao-lô muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự Đức Chúa Jesus Christ đã chết và đã sống lại. Phao-lô muốn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu rằng, Đấng Christ đã vì tội lỗi của loài người mà chịu chết. Và Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ sống lại. Vậy nên, loài người cũng sẽ sống lại. Vì nếu Đấng Christ không thể sống lại thì loài người cũng không sống lại. Như vậy thì Tin Lành họ đang tin đó là vô ích và những lời rao giảng của ông và những người bạn của ông thành ra giả dối. 

Thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu được rằng Phao-lô muốn con dân Chúa tạ thành Cô-rinh-tô hiểu biết đúng về Tin Lành của Đấng Christ, đừng nghe theo lời giảng dạy tà giáo của các giáo sư giả.

Kính thưa Cha! Câu 9 và câu 10: "Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi." Cho con hiểu tấm lòng của Phao-lô với Chúa.

Phao-lô tỏ lòng biết ơn Chúa, ông nhận biết bản thân ông thấp hèn, không đáng được gọi là sứ đồ vì ông đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông biết ơn Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho ông, cho ông cơ hội để ông được làm sứ đồ của Đấng Christ. Và cũng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ở trên ông mà ông đã làm được nhiều hơn các sứ đồ khác, chịu đựng được nhiều khó nhọc hơn các sứ đồ khác. Thưa Cha! Điều này cũng cho con hiểu rằng, việc ông đã chịu khổ trong sự rao giảng Tin Lành không phải luống công. Và Tin Lành mà Phao-lô rao giảng có quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Và hễ ai tin đến Tin Lành của Đấng Christ thì sẽ được cứu.

Kính thưa Cha! Tâm tình của Phao-lô giúp con nhìn lại chính mình con. Con trước đây cũng từng sống trong tội lỗi, làm mọi điều sai trái, làm buồn lòng Cha rất nhiều. Nhưng bởi ân điển của Ngài mà con được đem ra khỏi lối sống tội lỗi. Cũng bởi ân điển của Cha mà con được có cuộc sống như hiện tại. Con cũng tự thấy mình thật không xứng đáng nhưng Cha luôn yêu con, Cha luôn thành tín với con, Cha luôn tỏ cho con thấy sự thánh khiết của Ngài. Và có những việc mà con tưởng chừng như mình không làm được nhưng Đấng Christ luôn thêm sức cho con.

Kính thưa Cha! Con lại cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Ngài đã cho con về với lẽ thật, được ở trong lẽ thật và được bước đi theo lẽ thật. Thưa Cha! Điều quan trọng hơn hết là Ngài đã cho con có đức tin vào trong lẽ thật đó là tin vào Tin Lành của Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con trở thành con gái của Ngài. Con cầu xin Cha giúp con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển mà Cha đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
05/06/2023 


Nguyễn Công Hải
05/06/2023 16:43

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha với những ơn phước và sự quan phòng của Ngài trên con và gia đình con. Mọi sự phước hạnh, thỏa lòng, sự bình an và vui thỏa trong đời sống con là nhờ ơn Chúa ban cho bởi tình yêu và quyền năng của Chúa. Giờ đây con lại được ngồi suy ngẫm Lời của Chúa trong I Cô-rinh-tô 15:1-11. Xin Chúa dạy dỗ con để con ngày càng hiểu biết càng hơn Lời của Ngài. Sau đây con xin nêu sự hiểu biết của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

I Cô-rinh-tô 15:1-2

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Kính lạy Chúa, con hình dung rằng, nếu không có sự sống lại của Chúa. Nghĩa là Ngài đã sống một cuộc đời đầy trọn vẹn, đầy quyền năng với rất nhiều phép lạ đã làm ra ngay trước mặt các môn đồ và dân chúng, Ngài cũng đã chết như lời tiên tri của chính mình. Dù ba năm đi theo Ngài, nhưng cái chết của Chúa cũng một phần làm cho các môn đồ bị ngã lòng, dù đã được chính Chúa báo trước, nói trước. Các môn đồ bắt đầu có sự rời rạc, ngã lòng và như những người bị mất phương hướng thì sự sống lại của Chúa sau ba ngày bị đóng đinh, bị chết và bị chôn trong mộ như đánh thức toàn bộ tâm trí của họ. Và kể từ đó, niềm tin của các môn đồ về một Đấng Cứu Thế, một Thiên Chúa nhập thể làm người, Đấng duy nhất có thể cứu rỗi họ và toàn nhân loại trở nên tuyệt đối. Hội Thánh từ đó phát triển một cách mạnh mẽ bởi những sứ đồ mạnh mẽ về đức tin và sự trung tín rao giảng Tin Lành.

Ông Phao-lô cũng vậy, dù một người chống đối Chúa và bách hại con dân Chúa một cách mãnh liệt. Nhưng khi được gặp chính Chúa Jesus là một con người đã chết, nay là Đấng sống và là Thiên Chúa Toàn Năng. Ông đã thay đổi hoàn toàn mọi nhận thức và đức tin cũ, một lòng rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nhờ sự rao giảng đó của ông mà nhiều người được biết đến Tin Lành thật, đón nhận và được đứng vững. Ông cũng tin chắc những lời ông rao giảng là nhận lãnh từ Chúa, ai tin nhận và giữ lấy thì sẽ được cứu rỗi, còn ai không giữ lấy thì dù có tin cũng trở nên vô ích.

I Cô-rinh-tô 15:3-4

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3, 4 như sau: Ông Phao-lô khẳng định rằng, Tin Lành mà ông đang rao giảng là ông nhận lãnh từ Đức Chúa Jesus Christ và ông cũng đã rao giảng lại cho người dân tại Cô-rinh-tô. Trọng tâm trong Tin Lành là Đấng Christ, là Thiên Chúa nhập thể làm người, đã bị chết vào tội lỗi của loài người bằng cách gánh tội lỗi của tội nhân trên mình mà chết trên cây thập tự. Ngài cũng đã bị chôn, ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo Thánh Kinh. Thánh Kinh ở đây là những lời Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri, đã viết về cuộc đời, sự sống, sự chết, sự chôn, sự sống lại của Ngài vì lúc đó Thánh Kinh Tân Ước chưa được xuất bản thành chữ viết.

I Cô-rinh-tô 15:5-8

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Khi Chúa sống lại, Ngài không ngay lập tức thăng thiên để trở về Thiên Đàng là quê hương và nơi ngự ban đầu của Ngài, Chúa còn đi lại trên đất 40 ngày. Và trong khoảng thời gian đó, để xây dựng đức tin và Tin Lành Cứu Rỗi cũng như xây dựng Hội Thánh của Ngài. Chúa đã hiện ra nhiều lần, nhiều cách, nhiều nơi, cho nhiều người. Ngài xuất hiện với Sê-pha, với các sứ đồ, với Ma-thi-ơ, Gia-cơ, với dân chúng hơn năm trăm người và chính Ngài cũng đã hiện ra với tác giả là chính ông Phao-lô, người làm chứng về Tin Lành cho dân Cô-rinh-tô lúc đó. Sự hiện ra như vậy của Chúa một lần nữa khẳng định Đức Chúa Jesus là thực hữu, là Thiên Chúa nhập thể làm người để chết thay cho tội lỗi nhân loại, là Đấng đã sống, đang sống và còn sống mãi đến đời đời. Tin Lành đến từ Đức Chúa Jesus là Tin Lành mà ông Phao-lô được nhận, trao cho dân Cô-rinh-tô nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung là Tin Lành Cứu Rỗi duy nhất, mà nhờ đó loài người được cứu khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.

I Cô-rinh-tô 15:9-11

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 9-11 như sau: Trước khi được sự kêu gọi làm sứ đồ và ấn chứng của Chúa, ông Phao-lô xem mình là kẻ thấp hèn nhất trong các sứ đồ và là người bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông đã làm ra rất nhiều tội ác, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù nhiều Cơ-đốc nhân tin theo Đức Chúa Jesus. Và khi ông nhận được chính Chúa hiện ra và kêu gọi. Ông đã hoàn toàn thay đổi con người cũ trước kia, ông hoàn toàn tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế, một lòng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi và ông trở thành nhân chứng sống cho ân điển của Chúa. Nhân chứng sống đó cũng là một tấm gương không gì có thể thay thế được trong việc rao giảng Tin Lành qua chính nếp sống và cuộc đời mình. Ông đã chịu nhiều lao nhọc, sỉ nhục, bị truy đuổi, bách hại vì Tin Lành. Ông không xem đó là điều hy sinh vô ích, ông xem đó là ân điển, là ơn phước mà Chúa đã giao cho ông trọng trách lớn lao. Nên những người nghe được tin Tin Lành, đón nhận Tin Lành và được cứu bởi Tin Lành qua sự giảng dạy của ông.

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con cảm tạ ơn Ngài vì qua phân đoạn Thánh Kinh trên cho con được quay trở lại 2,000 năm trước, được ở trong sự sống động qua lời chứng của ông Phao-lô, được ôn lại về sự thực hữu, sự sống, sự chết, sự đóng đinh, sự chôn, sự sống lại, sự hiện ra của Đức Chúa Jesus trong khoảng thời gian đó. Con cũng học được sự hết lòng của ông Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa dù phải chịu rất nhiều khổ cực. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì đã hy sinh, chịu chết vì con, sự thương khó của Ngài, dù đã hơn hai ngàn năm nhưng nó vẫn sống động như vừa mới xảy ra. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con mọi sai trái, tội lỗi con đã gây ra, xin Ngài giúp con tránh xa những cám dỗ phạm tội để ân điển của Ngài luôn dư dật trên con, đời sống con luôn được bình an, thỏa vui, phước hạnh trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
05/06/2023


Lâm Việt Thành
06/06/2023 07:12

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 15:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những sự mà Phao-lô rao giảng mà họ đã nhận lấy và đứng vững trong đó. Họ cần luôn giữ lấy những điều mà Phao-lô giảng cho họ, nghĩa là họ sống đúng và làm theo những sự đó.

Đức tin cần được thể hiện bằng hành động, bằng các việc làm. Nếu chỉ tin mà không làm theo thì mọi sự trở nên vô ích, đức tin không có việc làm là đức tin chết, người đó sẽ không được cứu.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phao-lô đến với họ, điều đầu tiên Phao-lô giảng cho họ là Tin Lành, là sự chết chuộc tội của Chúa dành cho loài người và sự sống lại của Chúa.

Nếu không tin vào những điều này thì sẽ không nhận được và cũng không hiểu được những điều khác sau đó.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là lời chứng về sự sống lại của Chúa mà Phao-lô làm chứng cho họ. Không phải chỉ một người mà nhiều người trong các sứ đồ và môn đồ của Chúa đã thấy. Sự nhiều người đã thấy và làm chứng lại khẳng định sự sống lại của Chúa là có thật. Điều này khích lệ mỗi con dân Chúa có lòng tin vững vàng hơn.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Có lẽ trong quãng đời của Phao-lô, đối với ông thì ông là người cuối cùng được thấy Chúa. Phao-lô nói mình là thai sinh non để ví mình là người yếu kém hơn hết trong những người khác.

Phao-lô nhận thức được ông đã gây ra nhiều điều sai trái, gây tổn hại đến Hội Thánh của Chúa nên ông đã cố gắng và lao nhọc nhiều hơn trong linh vụ của mình. Không phải ông làm vậy để cứu mà làm vì tấm lòng của ông.

Phao-lô ý thức được mọi sự ông có được, làm được là nhờ Chúa ban ơn. Phao-lô biết ơn Chúa và sống xứng đáng với những gì Chúa ban cho ông, vì vậy mà đời sống của ông được nhiều kết quả.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là ai thì họ cũng đều rao giảng một Tin Lành, là Tin Lành mà con dân Chúa đã tiếp nhận. Các sứ đồ và Phao-lô là những người đã tin và hết lòng vâng theo thì đời sống được kết quả, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng có thể được nếu như họ có tấm lòng.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì sự ban cho của Ngài, con cảm tạ ơn Cha về Tin Lành và sự sống lại Ngài ban cho chúng con. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
06/06/2023


Nguyễn Thị Lan
06/06/2023 22:02

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Cha,

Hôm nay con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 15:1-11. Kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và sống theo.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã sống theo Tin Lành, theo những điều ông rao giảng. Tin Lành ông nói ra là đến từ Chúa, được Chúa thần cảm, là Tin Lành chân thật sống động, nên có năng lực của Chúa khiến cho con dân Chúa được nghe tiếp nhận, vững vàng trong đức tin.

Bài học con nhận được: Con xin tiếp nhận sống theo Tin Lành mà Thánh Kinh tuyên bố, bày tỏ, qua những tôi tớ chân thật của Chúa rao giảng, để con được vững vàng.

Đó là điều Chúa, anh chị em, người chăn mong đợi, cũng là điều Phao-lô đã mong đợi và là lẽ thật. Không thể nào có chuyện, một người được nghe, được hiểu, hết lòng nhu mì, khiêm nhường học theo mà lại không lớn lên, không trưởng thành.

2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Nhờ đó là nhờ sự nghe, nhận lấy và cẩn thận làm theo. Cứ giữ lấy là con dân Chúa cứ trung tín nhận và sống theo những điều Phao-lô giảng. Nghe mà không nhận, không tin, không có việc làm thì ra vô ích.

Phao-lô ý nói cứ trung tín tiếp nhận và sống đúng theo Tin Lành ông giảng thì linh hồn sẽ được cứu.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.

Dạ, con rất thích lẽ thật này: Rao ra điều đã nhận. Nghĩa đen là chính Phao-lô đã tận mắt nhìn thấy Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại. Ý nghĩa dạy dỗ nữa là: Phao-lô nói những điều có thật, nói ra những gì chính ông đã nhận được từ nơi Chúa.

Bài học con nhận được: Con chỉ có thể nói về Tin Lành chân thật khi con sống theo Tin Lành, kinh nghiệm được Tin Lành, Chúa sống trong con, thì con mới trao được cho người khác điều mà con có, con đã nhận và khi đó mới ích lợi, vì đó đến từ Chúa.

4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Trong Ma-thi-ơ 27, Mác 16, Lu-ca 22, Giăng 18 có ghi chi tiết, thuật lại cảnh Chúa Jesus đã chết và đã sống lại.

Chúa Jesus đã hiện ra cho Sê-pha, là Phi-e-rơ. Sau đó là cho cả 10 sứ đồ, ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa không có mặt và Thô-ma lúc ấy vắng mặt (Giăng 20:19-24).

Trong cùng một lần khác nữa, Chúa Jesus đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em con dân Chúa. Vào thời điểm Phao-lô nói lúc bấy giờ, phần nhiều trong số đó còn sống, có vài người đã qua đời.

Thánh Kinh không ghi lại cụ thể Chúa Jesus hiện ra cho năm trăm anh chị em con dân Chúa vào thời điểm, hoàn cảnh nào, chỉ kể lại sự kiện này trong câu 6 này, thì con tin là như vậy.

Kế đó, Ngài hiện ra cho Gia-cơ và hết cả các sứ đồ.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Theo phần chú giải câu này của người chăn thì con hiểu nhóm từ "một thai sinh non" nghĩa là Phao-lô ý nói đến ông vừa mới được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ, không được kinh nghiệm trực tiếp đi với Chúa trong thời gian dài và nhiều như các sứ đồ đi trước. Với ông, được Chúa hiện ra với mình là quá sớm, trước thời hạn mà ông cảm nhận.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Qua tâm tình của Phao-lô ở câu 9, 10, con có cảm nhận ở Phao-lô lòng biết ơn Chúa.

Chúa đã ban ân điển cho ông rời rộng trong khi mình thật chẳng xứng đáng. Qua đây con học được sự chân thành, nhu mì, khiêm nhường hạ mình ở ông.

Con cũng cảm nhận một sự hối tiếc về quãng đời sống xưa cũ khi mà ông đã sống vô nghĩa, ác độc, bắt bớ Hội Thánh. Xét về tội lỗi, ông cảm biết sự thậm tệ, xấu xa, hèn mọn, tự bản thân thấy mình thấp hèn nhất trong số các sứ đồ.

Không phải thấp hèn về địa vị, học thức, tiền của. Những cái đó thì ông không thua kém, mà ông hèn mọn xấu xa trong tội lỗi con người cũ mình.

Thực ra chỉ Chúa mới phân định được mức độ từng tội lỗi mỗi người, nhưng qua cách tâm tình của ông, cho con thấy được sự thật lòng ăn năn thống hối về tội lỗi mình trong thần trí ông.

Ông tôn vinh Chúa qua đời sống qua và nay, những gì ông có và biến đổi được như ngày nay là nhờ ân điển, ơn thương xót ban cho của Chúa; để ông trân quý ân điển càng hơn qua chính nếp sống, không để chúng ra vô ích. Vì thế mà Chúa đã ban năng lực để ông làm được nhiều việc lớn cho Hội Thánh.

Ông không tự kiêu ngạo khoe mình, mà ông khoe mình trong Chúa. Tất cả những gì ông làm được là nhờ ân điển Chúa. Ông cũng không phủ nhận sự cố gắng của mình, chịu ở lại trong ân điển, chấp nhận chịu lao nhọc, mà theo như ông nói ở câu 10 là ông đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy các sứ đồ khác.

Có lẽ các sứ đồ khác có nhiều thời gian trực tiếp đi bên Chúa, được nghe dạy trực tiếp nhiều hơn, nhưng ở việc làm, sự mạc khải dạy dỗ trong tâm thần, từ Đấng Thần Linh thì không được như Phao-lô.

Ông không có ý so sánh, mà ông chỉ nói lên sự thật, với ý tôn vinh Chúa, rằng trước đây ông đã như vậy đó, mà giờ ông được như này, là nhờ Chúa. Ông thỏa lòng, biết ơn Chúa về điều đó. Đó là điều mà Chúa cho ông nhìn nhận đúng về mình với lòng vui thỏa, cảm tạ Chúa.

Tự ý đánh giá thấp hơn về mình trong Chúa là tự ý phủ nhận ơn Chúa, là kiêu ngạo.

Qua đây con học được: Càng xót xa cho tội lỗi bao nhiêu thì càng trân quý ân điển nhiều hơn, để càng khao khát sống không phụ lại ân điển Chúa ban.

Bài học cho con: Con xin đồng tâm tình giống như Phao-lô. Con xin Chúa cho con sống được giống như những điều mà Phao-lô đã tâm tình, đã sống.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Cuối cùng, Phao-lô gói gọn lại trong một lẽ thật là: Dù ông, các sứ đồ khác, con hiểu bất kỳ ai là con dân chân thật của Chúa ngày nay, thì đều giảng dạy chung một lẽ thật về Tin Lành, về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ Jesus. Chân lý chỉ có Một, Một Chúa, Một Thánh Linh, Đơn giản chỉ có vậy. Các anh chị em cũng đã tin như vậy, con cũng tin như vậy, tin và làm theo để được cứu như ông đã nói ở những câu trước đó.

Nguyện Lời Chúa mà con suy ngẫm hôm nay mãi ở lại trong con, thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
04/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
13/06/2023 20:47

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian yên tĩnh, để con được suy ngẫm Lời Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:1-11.

Con xin ghi ra sự hiểu của mình:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha, Phao-lô là người đã rao giảng Tin Lành đến với con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô cũng như con dân Chúa ở khắp nơi. Tin Lành mà Phao-lô rao giảng đến từ Thiên Chúa, Tin Lành về sự cứu chuộc muôn dân ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Khi đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì mỗi người phải đứng vững trong đức tin, đứng vững trong đức tin là con dân Chúa phải tin mọi sự được chép trong Thánh Kinh, vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, nhờ đó mà được cứu rỗi, nếu tin nhưng không vâng giữ luật pháp thì là đức tin chết, mất sự cứu rỗi.

Thưa Cha, con hiểu là điều con cần làm để giữ vững đức tin là học Thánh Kinh, suy ngẫm rút ra cho mình bài học thì con mới ngày càng biết sống đẹp lòng Chúa. Con cũng cần nghe theo sự hướng dẫn của người chăn, trưởng lão để con dần trưởng thành lên trong đức tin.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.

Phao-lô nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, ông muốn mang ân điển đó đến cho những người chưa tin để họ được cứu như ông.

Thưa Cha, điều đầu tiên để một người được cứu rỗi là, tin vào sự chết chuộc tội cho nhân loại của Đức Chúa Jesus Christ, nếu như không tin, thì một người không có nền tảng để được cứu rỗi.

4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Sau khi chịu chết trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus đã bị chôn vào lòng đất, ngày thứ ba, Ngài đã phục sinh, đúng theo như lời tiên tri trong Thánh Kinh thời Cựu Ước.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho đến nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là những sứ đồ của Chúa, được nhìn thấy Đức Chúa Jesus hiện ra với họ, dạy dỗ họ, cũng như là lời chứng của nhiều người về sự sống lại của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con chưa nhìn thấy Ngài nhưng con tin rằng Ngài luôn ở cùng con, dõi theo con, dạy dỗ con.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Sau cùng Phao-lô là người cuối cùng được nhìn thấy Đức Chúa Jesus, ông nhận mình như thai sinh non có lẽ vì ông thấy mình chưa được đi cùng Chúa nhiều như nhóm mười hai sứ đồ đầu tiên, ông cũng chưa kinh nghiệm nhiều về lẽ thật của Chúa, nhưng Chúa lại kêu gọi ông vào chức sứ đồ. Phao-lô tự nhận mình là người thấp hèn, hơn các môn đồ khác, ông cũng không xứng đáng với chức sứ đồ, vì ông đã làm ra nhiều việc ác, điển hình là ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa cách man rợ. Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa ông đã kết quả cách xứng đáng, khi ông đã đưa dắt nhiều người đến với Tin Lành, ông cũng là một người gương mẫu.

Ông nhận mình là người lao nhọc hơn các sứ đồ khác, nhưng không phải bởi sức riêng của Phao-lô làm ra được kết quả, mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời thêm sức cho ông.
Dù là ông hay các sứ đồ khác thì họ là những người rao giảng một Tin Lành đến từ Thiên Chúa mà mọi người đang tiếp nhận. Ông và các sứ đồ khác đã kết quả tốt thì mọi người cũng nên neo gương ông.

Thưa Cha, con cũng là một người có hình thể bình thường nhưng tâm hồn hư nát, con là một kẻ chẳng ra gì, nhưng bởi ơn thương xót của Ngài mà con được cứu, con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con ngày càng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, để con biết trân trọng ân điển cứu chuộc Ngài ban cho con. Xin Chúa ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài luôn ở cùng soi sáng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
13/06/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
17/06/2023 21:27

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 15:1-11 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô chính là người rao giảng Tin Lành cho người Cô-rinh-tô. Sự ông rao giảng chính là loài người đã phạm tội, chống nghịch Đức Chúa Trời, đáng lãnh những hình phạt do chính mình gây ra, nhưng ân điển lớn lao của Thiên Chúa dành cho loài người đã được ban qua Đức Chúa Jesus Christ qua sự chết và sự sống lại của Ngài, vì thế những ai tin nhận Đấng Christ được tha thứ mọi tội lỗi cũng như được sống lại và đồng trị với Ngài.

2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, hết lòng sống theo điều răn, luật pháp của Thiên Chúa thì con dân Chúa được cứu rỗi. Tuy vậy, chúng con phải mỗi ngày hết lòng hết sức sống theo Lời Chúa, nếu không, sự tấn công của ma quỷ, sự tham mê của đời này sẽ làm cho chúng con sa ngã phạm tội và mất đi ân điển cứu chuộc từ Ba Ngôi Thiên Chúa.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh
.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã rao giảng Đấng Christ đúng với Thánh Kinh, hiện tại lúc này chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước. Vì thế, sự rao giảng của ông đúng với Lời Chúa, càng xác chứng hơn rằng Đấng Christ chính là Đấng Mê-si-a mà các tiên tri đã chép trong Thánh Kinh.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa sống lại, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha chính là Phi-e-rơ sau đó là các sứ đồ khác. Sau đó Ngài lại hiện ra cho năm trăm con dân Ngài. Vào thời điểm Phao-lô viết lá thư này thì đã có một số anh chị em trong Chúa đã qua đời vì nhiều lý do. Ông dùng từ "ngủ", ở đây nghĩa là họ sẽ sống lại vào ngày Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian hoặc vào ngày phán xét chung cuộc, tùy theo tấm lòng của họ đối với Chúa có trọn vẹn trước khi họ qua đời hay không.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô hạ mình khiêm nhu tự nhận mình như một thai sinh non, là một người yếu đuối hơn hết trong các sứ đồ. Thực tế, trong mười hai sứ đồ, ông là người không được trực tiếp ở cùng Chúa, đi lại cùng Chúa khi Ngài còn trong thân thể xác thịt trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng ông tự nhận ông thấp hèn nhất vì ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa rất nhiều. Tuy vậy, vì ân điển của Chúa tuôn đổ trên ông, sau khi ông ăn năn tội và được Chúa tha tội, ông đã sốt sắng hầu việc Ngài để bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với Thiên Chúa.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, dù là Phao-lô hay các sứ đồ khác, dù ông không được trực tiếp sống cùng với Đức Chúa Jesus nhưng ông và các sứ đồ cùng rao giảng một Tin Lành duy nhất là Tin Lành về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Bất cứ ai rao giảng nghịch lại với ông hay với các sứ đồ khác, họ chính là những tiên tri giả, những người làm công giả dối đến từ ma quỷ.

Thưa Cha,

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha về sự hiểu Cha đã dạy con trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa chúng con ngày càng hơn, giúp chúng con trưởng thành trong đức tin, sống một nếp sống đẹp lòng Cha và tỉnh thức dọn mình thánh sạch chờ ngày Đấng Christ quay trở lại đem chúng con về nơi phước hạnh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên
18/06/2023


Trần Thị Thu Hương
19/06/2023 22:29

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 15:1-11 về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng tin nhận Tin Lành là tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng ăn năn tội thì được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi. Sau khi tin nhận Tin Lành thì mỗi người cần vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Nếu một người nói tin Chúa nhưng nếp sống không đúng theo Lời Chúa thì sự tin Chúa chẳng có ích cho họ, bởi họ không có trong sự cứu rỗi.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.

Được cứu rỗi là một ơn phước của Chúa ban cho cách như không. Một người được cứu rỗi thì cũng mong người khác được cứu như mình. Rao truyền sự cứu rỗi của Chúa có nghĩa là rao truyền sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thân thể xác thịt của Ngài đã ở trong lòng đất đúng ba ngày, ba đêm đúng như lời tiên tri trong Cựu Ước. Khi Ngài sống lại thì Ngài đã hiện ra cho Phi-e-rơ rồi hiện ra cho mười hai môn đồ. Trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh chị em có lẽ là ở một ngọn núi xứ Ga-li-lê. Trong số 500 môn đồ được nhìn thấy Đấng Christ trong thân thể phục sinh thì vẫn còn nhiều người còn sống khi Sứ Đồ Phao-lô viết thư I Cô-rinh-tô này. Một số khác đã qua đời.

7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Gia-cơ ở đây không phải là Gia-cơ trong 12 môn đồ của Chúa, mà là Gia-cơ em của Đức Chúa Jesus, người viết thư Gia-cơ. Ngài còn hiện ra cho 12 sứ đồ bên bờ biển Ga-li-lê được ghi lại trong Giăng 21, rồi Ngài thăng thiên.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.

Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra cho Phao-lô trên đoạn đường ông đi từ Giê-ru-sa-lem đến Đa-mách. Lúc đó, Phao-lô đang trên đường truy bắt con dân Chúa để bách hại. Có thể rằng sau lần đó, Đức Chúa Jesus còn hiện ra cho Phao-lô để dạy dỗ ông về Lời Chúa nữa. Danh từ "thai sinh non" có nghĩa hẹp là thai nhi bị phá thai và có nghĩa rộng là thai nhi được sinh ra trước kỳ hạn, nghĩa bóng là người vô dụng, yếu đuối, không đủ năng lực. Có lẽ, Phao-lô tự xem việc ông được Chúa kêu gọi làm sứ đồ là quá sớm cho ông, vì trước đó ông không được có thời gian đi bên cạnh Chúa, được Chúa dạy dỗ như các sứ đồ khác.

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Sứ Đồ Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn, bởi vì ông đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa. Con cảm nhận được rằng ông ý thức rất rõ về ơn cứu rỗi của Chúa, Hội Thánh của Chúa, và việc làm của ông trước đó. Con cảm nhận ông rất yêu Chúa và rất hối tiếc những việc ông làm trước đây. Nhưng ông thật khoe mình trong Chúa, bởi hạt giống được gieo ra trong ông đã kết nhiều quả. Ông là một sứ đồ chịu nhiều cực nhọc, bắt bớ, bách hại... Con cảm nhận được sự giảng Lời Chúa của ông đối với những con dân Chúa thời đó rất là sống động, bởi nếp sống của chính ông cũng là một tấm gương sáng cho mọi con dân Chúa noi theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 19/06/2023


Nguyễn Thị Thúy My
25/07/2023 18:09

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng và biết ơn Cha vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 15:1-11 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ, chính ông là người đã rao giảng Tin Lành về sự chết chuộc tội và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Ông đã khiến cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết đến Tin Lành Cứu Rỗi, họ tin nhận và họ đứng vững trong đức tin và trong sự hiểu biết. Nhờ đức tin vững chắc nơi Tin Lành mà họ được cứu rỗi, nhưng để cứ tiếp tục ở lại trong sự cứu rỗi thì họ phải giữ lấy điều họ đã tin nhận. Họ phải kết quả xứng đáng với sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà sống một nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nếu không thì đức tin của họ trở thành vô ích.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành Cứu Rỗi mà Sứ Đồ Phao-lô rao giảng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là ông đã nhận từ nơi Đức Chúa Jesus Christ và trao lại cho họ về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Rằng, Ngài đã gánh thay hình phạt mọi tội lỗi cho toàn thể loài người, và Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá theo lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước. Sau khi Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc loài người thoát khỏi án phạt của tội lỗi, thì thân thể xác thịt của Ngài đã được chôn trong lòng đất trọn ba ngày ba đêm, và cuối của ngày thứ ba thì thân thể xác thịt của Ngài đã phục sinh.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ đã mấy lần hiện ra cho các môn đồ của Ngài thấy, sau khi Ngài phục sinh. Có lần Ngài đã hiện ra cho Sê-pha là Phi-e-rơ thấy, rồi hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ nhưng khi ấy chỉ có mười một người, vì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản nghịch Ngài và sau đó đã treo cổ tự tử. Có lần Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm môn đồ của Ngài thấy, vào lúc thư Cô-rinh-tô được viết ra thì có một số người vẫn còn sống, và một số khác đã qua đời. Có lần Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ là em trai của Ngài thấy, và sau cùng là Ngài đã hiện ra cho tất cả sứ đồ của Ngài thấy trước khi Ngài thăng thiên.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua câu này Sứ Đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra với ông, và ông tự nhận mình là người vô dụng, thấp hèn nhất trong các sứ đồ, ông không xứng đáng là một trong các sứ đồ của Chúa. Vì ông là người đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa, nhưng Chúa đã kêu gọi ông vào trong chức vụ.

10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi ân điển của Thiên Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô được đến với sự cứu rỗi và được Ngài ban cho chức vụ sứ đồ, và ân điển của Chúa không trở nên vô ích khi ông hết lòng tận dụng năng lực và ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho và dấn thân vào trong chức vụ sứ đồ của mình, và ông cũng đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy những sứ đồ khác. Tất cả những điều ấy là bởi ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho. Vậy nên, ông hay bất cứ sứ đồ khác đều giảng dạy một Tin Lành, nói đến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và sự sống lại của Ngài, để những ai tin nhận Ngài và hết lòng sống theo Lời Ngài thì một ngày kia khi Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì thân thể của những người đang sống thuộc về Ngài sẽ được biến hóa trong sự vinh quang, bất tử, trong nháy mắt. Còn những người thuộc về Chúa nhưng đã chết thì sẽ sống lại trong thân thể phục sinh vinh quang.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay, để con luôn biết giữ mình và hết lòng sống theo Lời Chúa. Luôn biết hướng lòng về Ngài và trông đợi ngày Chúa tái lâm để đón con vào trong Thiên Đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
25/07/2023


Trần Hữu Tường
04/08/2023 11:18

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội để được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong khi con suy ngẫm. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua hai câu Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 15:9-10 như sau:

9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con có ấn tượng với hai câu 9 và 10. Đây là tâm tình của Phao-lô khi ông nhận mình là người thấp hèn nhất trong các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ vì trước đây ông đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Dù ông là người rất sốt sắng trong việc bách hại con dân của Chúa nghĩa là tội của ông rất lớn, nhưng Chúa đã chọn ông làm một sứ đồ để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Bởi ơn ban cho của Ba Ngôi Thiên Chúa mà ông đã có được địa vị là một sứ đồ của Chúa. Và với tấm lòng trung tín phụng sự Chúa khi được Chúa ban ơn kêu gọi ông, thì ông đã làm được nhiều việc đem lại nhiều thành quả trong công việc nhà Chúa, ơn ban cho của Chúa đã không trở nên vô ích trên đời sống của ông.

Phao-lô đã tận dụng ân điển của Thiên Chúa để tận tụy hầu việc Chúa cách lao nhọc hơn các sứ đồ khác và có lẽ kết quả cũng nhiều hơn. Nhưng ông nhận biết rằng tất cả là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chứ không phải do ông tài giỏi hơn sứ đồ khác, điều này thể hiện sự khiêm nhường của ông Phao-lô.

Thưa Cha, con cũng là một kẻ đầy gian ác, xấu xa nhưng được Cha thương xót ban cho con địa vị làm con cái của Ngài. Con cũng muốn học theo Phao-lô cậy nhờ ơn Cha ban gắng sức hầu việc Cha, để ân điển của Cha cũng sẽ không trở nên vô ích ở trên con vì Cha đã thương xót con quá nhiều, con mong ước được đền đáp lại ân điển mà Cha dành cho con. Xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con được hầu việc Cha cách đắc lực trong những ngày còn lại trên đất này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
04/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ