Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Hôm nay, ngày 08/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 16:12-24.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.
13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.
15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.
17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.
19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.
22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Câu 13 và 14 có phải là lời khuyên thích hợp cho con dân Chúa trong mọi thời đại?
2. Mệnh đề "tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ" trong câu 15 có nghĩa gì?
3. Mệnh đề "hãy nhận biết những người như vậy" trong câu 18 có nghĩa gì?
4. Nhóm chữ "Hội Thánh trong nhà" trong câu 19 có nghĩa gì? Ngày nay, con dân Chúa có nên có Hội Thánh trong nhà của mình không?
5. Điều gì chứng minh một người không yêu Đức Chúa Jesus Christ?
6. Có phải sự dứt thông công người không yêu Đức Chúa Jesus Christ là một mệnh lệnh?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có cơ hội để Hội Thánh nhóm hiệp trong nhà của bạn không?
2. Bạn có phải là người yêu Đức Chúa Jesus Christ không? Nếu phải, điều gì chứng minh?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-161-24-phan-ket-thuc/

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
08/06/2023 07:44

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Mỗi ngày với con luôn tràn ngập lòng yêu thương và tôn thờ Chúa. Con nhận diện Ngài là tất cả những gì con có trong đời này. Nhìn lại những thay đổi của con hiện tại con nhận ra Chúa đã biến đổi con kinh ngạc như thế nào! Không môi miệng nào, không từ ngữ nào ví sánh với ơn phước cao vời của Chúa. Ngài nhận con làm con và từ đó chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ con cách lạ kỳ. Con cảm tạ Chúa!

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 16:12-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chính vì sự chia rẽ trong Hội Thánh mà Phao-lô đã đưa ra lời khuyến cáo: “Hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” Kẻ thù luôn luôn ở bên cạnh, và con dân Chúa không bao giờ được an toàn. Sa-tan chắc chắn tấn công Hội Thánh và tìm cách ngăn trở chức vụ của Ti-mô-thê hoặc A-bô-lô.

Vững vàng trong đức tin nghĩa là có sự vững vàng chín chắn. Phao-lô đã khuyến cáo rằng, hãy hành động như người lớn, chớ không như trẻ con. Đó là lời kêu gọi sự mạnh mẽ trong chức vụ của ông. Nhưng sự mạnh mẽ, can đảm cũng cần được quân bình bởi lòng yêu thương, nếu không chức vụ lãnh đạo trở thành độc tài. Phao-lô đã trình bày chi tiết về giá trị và các đức tính của tình yêu thương. Đó là những hình ảnh tốt đáng cho Cơ Đốc Nhân noi theo, vì sự mạnh mẽ cứng rắn nhưng không loại trừ lòng khoan dung.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sê-pha-na và nhà người là những người đầu tiên được đưa dắt trở lại với Đấng Christ trong xứ A-chai, thay vì nhờ người giúp đỡ, chính Phao-lô làm báp-têm cho họ. Họ trở nên những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh, vì họ hết lòng hầu việc Đấng Christ. Họ là những người giúp đỡ Phao-lô, và tận lực làm việc vì Chúa. Thật là điều kỳ diệu khi toàn bộ con dân Chúa phụng sự Ngài cách trung tín trong Hội Thánh tại địa phương.

Phốt-tu-na và A-chai-cơ với Sê-pha-na được cử đến Ê-phê-sô để bàn bạc với Phao-lô về những nan đề trong Hội Thánh. Phao-lô nhìn thấy họ đại diện cho toàn Hội Thánh, lòng thương yêu của họ đối với Phao-lô bù đắp cho sự vắng mặt của ông tại Cô-rinh-tô. Những người này đã chia sẻ gánh nặng với Phao-lô, họ cũng làm cho tinh thần của Phao-lô thêm phấn khởi và mang đến cho ông sự phước hạnh.

Phao-lô khích lệ Hội Thánh quý trọng chính gia đình đặc biệt này và kính phục chức vụ lãnh đạo thuộc linh của họ. Thật đúng để kính trọng những Cơ Đốc Nhân trung tín nếu như Đức Chúa Trời được sáng danh qua họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, mỗi Hội Thánh địa phương có thể cám ơn những cặp vợ chồng như A-qui-la và Bê-rít-sin, những người chung sức chung lòng hầu việc Chúa và giúp đỡ người rao giảng Phúc Âm. Sự việc vợ của ông là người lãnh đạo tốt hơn không làm ngăn trở A-qui-la đứng chung với vợ mình trong sự hiệp một trong chức vụ hầu việc Chúa. Bê-rít-sin kính phục chồng của bà và không tìm cách tỏ mình là quan trọng hơn. Cặp vợ chồng tận tụy này đã liều mình để cứu sống Phao-lô. Nhưng Bê-rít-sin và A-qui-la không lưu lại Ê-phê-sô vì khi Phao-lô viết thư cho các thánh đồ tại Rô-ma, ông đã chào hai vợ chồng này tại đó. Sau đó hai vợ chồng này đã rời khỏi Rô-ma và trở lại Ê-phê-sô, lần này họ giúp Ti-mô-thê như họ đã giúp đỡ Phao-lô. Những người có tinh thần hy sinh tận tụy như vậy thật không dễ tìm kiếm, họ là những tài sản quý giá đối với Hội Thánh.

Phao-lô nghiêm khắc với tín hữu Cô-rinh-tô, nhưng ông làm cho họ tin chắc về tình yêu thương của ông đối với họ lúc kết thúc bức thư. Phao-lô đã chia sẻ nhiều về sự khôn ngoan thiêng liêng cho các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước và con dân Chúa ngày nay.

Nguyện xin Chúa cho chúng con nhận lãnh với lòng khiêm nhường nhu mì và thực hành vì cớ danh vinh hiển của Đức Chúa Trời!

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
08/06/2023


Đặng Thái Học
09/06/2023 09:20

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, ông mong muốn A-bô-lô, người đồng lao với ông, người anh em cùng Cha đến với các anh chị em trong Hội Thánh, nhưng ý của A-bô-lô là chưa đến vào lúc đó, vì chưa có sự cảm động của Chúa; và hẹn sẽ đến khi có cơ hội. Đây là bài học đối với con về sự vâng phục theo thánh ý Chúa.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: Hãy tỉnh thức chờ ngày Chúa đến, tỉnh thức trước mọi cám dỗ, đứng vững trong đức tin nơi Thiên Chúa, can đảm, và mạnh mẽ trước những nghịch cảnh, nhờ sức toàn năng của Ngài. Điều này nhắc nhớ mỗi việc làm của con dân Chúa trong mọi thời đại đều hãy làm trong tình yêu thương, cảm thông và bao dung trong Lẽ Thật.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Phao-lô nói về tấm gương của gia đình Sê-pha-na, những người trong gia đình này đã tin nhân Chúa đầu tiên, từ khi ông bắt đầu rao giảng Tin Lành tại xứ A-chai. Sau khi tin nhận Chúa, gia đình Sê-pha-na đã có lòng tự nguyện phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và các con dân Chúa từ nơi khác đến, cũng như các sứ đồ của Chúa. Con dân Chúa hãy vâng phục những người như gia đình sê-pha-na, là những người cùng đồng công, không quản ngại khó nhọc, giúp các sứ đồ phụng sự Chúa cách kết quả hơn.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Qua tấm gương của gia đình Sê-pha-na mà Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã noi theo, cùng nhau dự phần chu cấp những nhu cầu cần thiết cho con dân Chúa cũng như những sứ đồ, khiến cho Phao-lô được an ủi, vui mừng hơn lên. Bởi tấm lòng yêu thương, tận tình của gia đình Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ trong sự chu cấp cho con dân Chúa, mà tâm thần của Phao-lô cũng như con dân Chúa được tươi mới. Vậy, con dân Chúa hãy cảm tạ Chúa, ghi nhận công khó của họ, và cảm ơn những anh chị em đã có lòng dâng hiến cho con dân Chúa cách rời rộng như vậy.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.

Các Hội Thánh ở xứ A-si trong vùng tiểu á nhờ Phao-lô chuyển lời chào thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. A-qui-la và Bê-rít-sin cùng Hội Thánh nhóm tại nhà riêng của họ cũng qua Phao-lô để được nồng nhiệt chào thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Đây là tấm gương sáng cho các Hội Thánh địa phương ngày nay, thể hiện sự hiệp một, cùng trong một Đức Thánh Linh, gắn kết mật thiết với nhau trong danh Đấng Christ. Nếu vì hoàn cảnh nào đó, như sự bắt bớ, khoảng cách địa lý, bệnh tật… mà con dân Chúa không thể thông công với Hội Thánh gồm nhiều người, thì nên giữ gìn sự thông công thờ phượng Chúa tại trong nhà của mình, gọi là Hội Thánh tại gia, như ở nhiều nơi, nhiều nước vẫn đang thờ phượng Chúa như vậy. Nhưng nhờ ơn Chúa ban phương tiện truyền thông ngày nay, con dân Chúa có thể thông công, nhóp hiệp trực tuyến như thông lệ.

20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.

Hết thảy các anh chị em cùng Cha ở đây là nói lên sự hiệp một trong Hội Thánh, những người nhờ Phao-lô chuyển lời chào thăm thay cho tất cả anh chị em đồng một tâm tình trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh khiết giữa những người đã được biệt riêng ra, làm những con gái, con trai của Chúa. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn là biểu hiên tình yêu thắm thiết trong Chúa.

21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Dù thị lực của Phao-lô không tốt nhưng bức thư ông nhờ người khác viết theo sự hướng dẫn của mình hoặc tự tay ông viết, thì vào cuối thư, chính tay ông viết lời chào thăm và ký tên. Điều này thể hiện sự trân trọng của ông đối với con dân Chúa, khi họ nhận và đọc thư của ông thì được thêm phần sinh động.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Đức Chúa Jesus Christ là Chúa tình yêu, Ngài yêu thương loài người vô hạn. Vì tình yêu mà Chúa đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi chúng con. Chúa đã yêu chúng con trước, khi chúng con còn đang sống trong tội, nhưng có những người bội nghịch tình yêu của Chúa, vi phạm Điều Răn, luật pháp của Ngài. Không yêu Chúa, là phủ nhận sự chết chuộc tội của Ngài, nếu họ không thật lòng ăn năn, thì Hội Thánh buộc phải dứt thông công, những người ấy xứng đáng chịu hình phạt trong ngày sau cùng.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!

Phao-lô cầu chúc cho con dân Chúa được mọi ơn phước từ Đấng Christ, trong đó, ơn lớn nhất là ân điển cứu rỗi của Chúa dành cho hết thảy những ai sống trọn vẹn trong Ngài.

24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Phao-lô dành tình yêu của mình đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như chính tình yêu của Đấng Christ đối với ông và con dân của Ngài vậy. Tình yêu lẫn nhau giữa con dân Chúa phải được thể hiện bằng hành động, như hành động chịu chết chuộc tội của Đấng Christ dành cho chúng con vậy.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa về phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp con học, hiểu thêm về bổn phận của con dân Chúa qua nếp sống hằng ngày, cho con có cơ hội để duy trì sự nhóm hiệp của Hội Thánh trong nhà của mình, làm cho đức tin trong sự hiệp một của chúng con càng được tăng thêm lòng tôn kính Chúa mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
09/5/2023


Nguyễn Công Hải
10/06/2023 22:08

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, dạy dỗ con Lời của Ngài và cũng ban cho con cùng được học Lời Chúa vào mỗi tối thứ bảy cùng Hội Thánh tại Hà Nội để chúng con được luôn được khích lệ, học biết và suy ngẫm Lời Chúa đầy phước hạnh và gây dựng lẫn nhau. Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con thời gian được nghỉ ngơi mà dành nhiều thời gian cho Chúa, học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài để qua đó con được tương giao, thờ phượng, tôn vinh Ngài. Lạy Chúa, giờ đây con xin được suy ngẫm Lời của Chúa trong sách I Cô-rinh-tô 16: 12-24, nguyện xin Chúa soi sáng, ban ơn cho con trong việc học, hiểu Lẽ Thật để con biết áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, cuối bức thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô dặn dò những điều cuối cùng trong bức thư, hầu mong những điều tốt đẹp nhất cho Hội Thánh tại đây sau một loạt các vấn đề mà ông đã truyền dạy.

I Cô-rinh-tô 16:12
12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

A-bô-lô là một nhà truyền giảng Tin Lành, được Chúa sai đi và được đầy ơn trong sự rao giảng của mình. Ông cũng được ơn và chứng tốt trước Sứ Đồ Phao-lô, ông cũng từng đến Cô-rinh-tô và hiện tại. Trong bức thư, Phao-lô muốn A-bô-lô quay lại Cô-rinh-tô để đến với các anh chị em cùng Cha, đến cùng Hội Thánh tại đây có lẽ để khích lệ, gây dựng thêm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng A-bô-lô từ chối vì chưa phải là thời điểm Chúa muốn ông đến Cô-rinh-tô vào lúc này.

I Cô-rinh-tô 16: 13-14
13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Lời dặn dò cuối thư về sự tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ. Có lẽ đó là những đức tín mà Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xây dựng, rèn luyện, vì sẽ có những cám dỗ, những thử thách, bách hại cũng như thời kỳ Chúa đến bất cứ lúc nào. Nên ông khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn tỉnh thức trong tâm linh để luôn giữ vững đức tin vào Đấng Christ và giữ vững đời sống tin kính. Và dù có sự khó khăn, thử thách, sự bách hại và tấn công của kẻ thù, sự cám dỗ của ma quỷ thì hãy luôn có sự can đảm và mạnh mẽ trong Chúa để vượt qua. Và dù bất cứ làm việc gì, ông khuyên hãy được làm trong tình yêu. Tình yêu thương là bản tính của Thiên Chúa, mỗi hành động, việc làm không xuất phát bởi tình yêu thương là không làm bởi danh Chúa, là việc làm vô ích.

I Cô-rinh-tô 16: 15-18
15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.
17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Gia đình Sê-pha-na là những người đầu tiên tin Chúa ở Cô-rinh-tô, nên họ được gọi là trái đầu mùa của xứ A-Chai (A-chai tỉnh của thành phố Cô-rinh-tô). Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ là những gia đình giàu có và hết lòng đem tiền bạc của mình dâng hiến và tiếp trợ, giúp đỡ cho các mục vụ Hội Thánh, và giúp đỡ các anh chị em khó nghèo hơn mình. Sứ Đồ Phao-lô xem họ là những người đồng công trong sự phục vụ các thánh đồ, và khuyên các con dân Chúa cũng vâng phục họ như là vâng phục những người cùng làm việc với Sứ Đồ Phao-lô, cùng những người bạn đồng hành với ông.

I Cô-rinh-tô 16: 19-21
19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, có lẽ lý do gì đó mà các Hội Thánh tại xứ A-si cùng A-qui-la và Bê-rít-sin biết Phao-lô gửi thư cho anh chị em tại Cô-rinh-tô, và họ cũng có mối quan hệ họ hàng, bạn bè và trên hết là quan hệ trong mối tương giao với Lẽ Thật, là anh chị em cùng Cha. Nên họ đã nhắn gửi lời thăm hỏi qua bức thư của Sứ Đồ Phao-lô. Lời chào hỏi của họ thể hiện sự nồng nhiệt và đầy tình yêu thương trong Chúa tới con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

I Cô-rinh-tô 16: 22
22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Trước khi kết thúc bức thư, lời nhắc nhở nghiêm khắc của Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có đời sống chống nghịch Chúa, thù nghịch thập tự giá sẽ nhận lấy hậu quả là sẽ bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, và sẽ nhận sự phán xét của Chúa khi Ngài đến. Những người không yêu Đức Chúa Jesus là cứu Chúa của họ, họ sẽ không nhận được sự cứu rỗi mà sẽ nhận sự hư mất đời đời.

I Cô-rinh-tô 16: 23-24
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 23-24 là lời chúc phước của Sứ Đồ Phao-lô cho anh chị em trong Chúa tại thành phố cảng Cô-rinh-tô . Ông chúc cho ân điển của Chúa, nghĩa là mọi ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho kẻ không xứng đáng nhưng vẫn được nhận những ơn phước của Chúa, vì lòng nhân từ, thương xót của Chúa ban cho họ. Ông cũng cầu xin Đức Chúa Jesus luôn ở với họ, dẫn dắt họ vào trong mọi Lẽ Thật Lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định tình yêu mà ông dành cho họ sẽ ở với họ trong Đấng Christ Jesus. Đó là tình yêu của ông dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng như tình yêu mà Đức Chúa Jesus đã dành cho ông.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua việc giúp con suy ngẫm Lời của Chúa tại sách I Cô-rinh-tô. Con như đặt mình vào bối cảnh của Hội Thánh giai đoạn sơ khai, để nhận được sự dạy dỗ của Chúa một cách cặn kẽ, chi tiết và đầy tình yêu thương, kiên trì và khiêm nhường. Qua Sứ Đồ Phao-lô, Lời của Chúa, sự giảng dạy của Ngài với những sai trái, những nan đề mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vấp phải làm những bài học thật hữu ích và sống động cho đời sống con trong cuộc đời đi theo Chúa. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con để con luôn được lớn lên trong ân điển, tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
10/6/2023


Hoàng Thị Hồng
10/06/2023 22:32

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời.
Con dâng lời tạ ơn Cha vì con lại được học Lời Ngài trong I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư. Xin Cha ban cho con có sự thông hiểu sự dạy dỗ của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Phao-lô rất muốn A-bô-lô là người cùng hầu việc Đức Chúa Trời với ông đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì giữa họ đã có sự làm việc hài hòa, nhịp nhàng: “người trồng, người tưới…” Việc A-bô-lô không đến Cô-rinh-tô theo mong muốn của Phao-lô, không phải là sự không hợp tác, chống đối, mà có lẽ A-bô-lô không được cảm thúc từ Chúa, nhưng chắc không phải là sự bất hòa giữa hai người. A-bô-lô không đến vào lúc ấy, mà người sẽ đến khi có cơ hội.
Trong bối cảnh Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đang có sự bè đảng, và lạc Đạo, có thể A-bô-lô nhận thấy sự xuất hiện của ông lúc ấy không ích lợi cho công việc Nhà Chúa, càng tạo thêm sự bè phái thần tượng người giảng Đạo mà trước đó đã xảy ra với con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Trong sự việc hầu việc Chúa, sẽ có những lúc ý tưởng của mỗi người không cùng nhau, người trong cuộc nếu nhận được cảm thúc của Chúa trong lòng làm việc ấy có ích lợi cho đức tin, dù chỉ một linh hồn anh chị em, thì hãy nhanh chóng thực hiện, người ngoài cuộc nên tôn trọng mà không đoán xét hay gây cản trở công việc của Đức Chúa Trời sắm cho anh chị em mình. Vì tất cả chúng con đều là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Lời kêu gọi thích hợp của Phao-lô cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Con dân Chúa phải tỉnh thức trước những cám dỗ từ thế lực tối tăm, hãy tra xét với Thánh Kinh trước những sự giảng dạy hầu cho không bị mắc vào giáo lý của những giáo sư giả, tiên tri giả. Hãy đứng vững trong đức tin, vào ân điển của Đấng Christ, rằng chắc chắn sẽ được biến hóa thân thể hư nát thành thân thể thiêng liêng không có tính hư nát, hãy can đảm trước những sự bắt bớ bách hại vì tin rằng có Chúa Vạn Quân, đắc thắng phù giúp, và hãy mạnh mẽ làm chứng về Ngài vì đây là thì thuận tiện.
Và một điều quan trọng Phao-lô kêu gọi con dân Chúa trong mọi việc làm, hãy làm trong tình yêu thương chân thật, theo tiêu chuẩn Lời Chúa, vì dù có làm ra nhiều sự tốt lành nhưng không xuất phát từ tình yêu trong Chúa thì cũng đều vô ích. Như tiếng chập chỏa kêu mà thôi.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Có lẽ Sê-pha-na là người tin nhận Chúa đầu tiên qua sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô tại xứ A-chai, họ không những là trái đầu mùa, mà còn kết trái ngọt lành trong Nhà Chúa, khi Sê-pha-na đã tự nguyện đặt mình vào trong sự phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và con dân Chúa từ nơi khác đến. Điều này đã thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong sự hiếu khách của họ, đó là tình yêu mặc dầu không điều kiện, mà tự nguyện làm mọi sự để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người.
Mặc dù nhà Sê-pha-na không có chức danh sứ đồ như Phao-lô, nhưng họ cũng làm các công việc của một tôi tớ Chúa trong sự phục vụ, để đem lại sự gây dựng, khích lệ đức tin và toát lên phẩm chất tốt đẹp của một cơ đốc nhân, ho đáng nhận được sự vâng phục của mọi người như Phao-lô đã khuyến cáo. Đây là gương chúng con phải học theo, và vâng phục những người có lòng sốt sắng như vậy trong sự phụng sự Chúa.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Sau Sê-pha-na là Phốt-tu-na, và A-chai-cơ, họ cũng hết lòng phục vụ cho những con dân Chúa còn thiếu thốn nhu cầu thuộc thể. Qua việc đức tin thể hiện trong việc làm lành của những người này, mà tâm thần của Phao-lô và các anh chị em trở nên vui mừng, tươi mới vì thấy hạt giống Tin Lành đã nảy mầm, đâm chồi tốt tươi, Ông khuyên con dân Chúa hãy nhìn, tiếp nhận sự tấn tới trong đức tin của họ đã thể hiện qua việc làm, để biết rằng thật có một Đức Chúa trời đang ngự trong họ, dẫn dắt họ trong mọi việc làm sáng danh Ngài. Họ thật là con cái của Đức Chúa Trời.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.

Các Hội Thánh tại vùng tiểu á gửi lời chào đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Cá nhân A-qui-la và Bê-rít-sin và những người trong Hội Thánh nhóm hiệp tại nhà riêng của họ cũng gửi lời chào nồng nhiệt. Và hết thảy con dân Chúa ở nơi Phao-lô đang có mặt cũng gửi lời chào con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ còn thể hiện sự mật thiết qua lời chào thăm lẫn nhau bằng nụ hôn dành cho nhau trong Chúa. Đây là bài học đối với con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay về tình yêu thương thắm thiết, dù thân thể xa nhau nhưng tâm thần luôn hướng về nhau.

21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.
Sau cùng, là lời chào của Phao-lô, do chính tay ông viết, thể hiện sự sống động trong mối quan hệ giữa ông và các con dân Chúa.
22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Phao-lô cảnh báo cho con dân Chúa, để mọi người phải nhận thức được rằng, nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy không xứng đáng được ở trong Hội Thánh, và phải chịu án phạt chết đời đời. Người không yêu Đức Chúa Jesus Christ là người không giữ Các Điều Răn của Ngài, làm trái nghịch lại các Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa. Nếu họ không ăn năn thì sẽ chịu sự phán xét của Chúa như đối với người thu thuế.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Lời chúc phước xin cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ, cùng lời khẳng định sự gắn kết bền chặt của tình yêu Thiên Thượng trong Đấng Christ luôn ở cùng Phao-lô với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học xong I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư của Phao-lô nhắn nhủ con dân Chúa. Nguyện rằng con lấy đó là sự khuyên nhủ cho con trong sự tỉnh thức, trong sự tự nguyện đặt mình vào trong sự phục vụ. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một quãng thời gian được nhóm họp thờ phượng Chúa trong ngôi nhà nhỏ Chúa ban cho chúng con thật là phước hạnh, con vẫn mong ước lại có được những sự phước ngày nào. Nguyện rằng Chúa ban cho con luôn giữ mình trong Các Điều Răn Luật Pháp của Thiên Chúa để đời sống đức tin của con luôn tấn tới, phản chiếu tình yêu thương của Thiên Chúa làm vinh danh Cha. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
10/6/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
11/06/2023 00:34

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày Sa-bát phước hạnh mà Cha ban cho con. Cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được suy ngẫm Lời của Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con, dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh!

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô mong muốn A-bô-lô và những người cùng đi với ông đến Cô-rinh-tô để giảng dạy nhằm giúp ích thêm cho Hội Thánh, có lẽ vì có một số người đã tín nhiệm ông trong sự thiếu biết mà gây ra phe đảng trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 1:12; 3:4). Nhưng A-bô-lô đã không nhận lời Phao-lô vì lúc này chưa đến thời điểm, ông sẽ đến sau khi có cơ hội.

Thưa Cha, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô sự ngay thẳng và rõ ràng khi ông thông tin cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù rằng A-bô-lô đã từ chối lời đề nghị của ông, nhưng ông vẫn tôn trọng ý của A-bô-lô vì A-bô-lô là người anh em cùng Cha của ông.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Thưa Cha, xin Cha giúp con cùng các anh chị em trong Hội Thánh ai nấy đều ghi nhớ những lời kêu gọi trong câu 13 và 14. Thật, chúng con cần luôn tỉnh thức và cầu nguyện, luôn cảnh giác trước những sự cám dỗ, bẫy rập của ma quỷ. Nguyện xin Cha giúp chúng con được đứng vững trong những sự chúng con tin, để chúng con có sự can đảm trong các việc Cha muốn chúng con làm, ban cho chúng con sự mạnh mẽ để chúng con không ngại khó, ngại khổ trước mọi nghịch cảnh, vững vàng giữ mình trong Cha. Để mọi việc chúng con làm ra đều bởi vì tình yêu của chúng con với nhau và với Thiên Chúa của chúng con. A-men!

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.
17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 15 đến câu 18 là lời Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nhận biết và vâng phục những người như người nhà Sê-pha-na, vì họ có lòng phục vụ các thánh đồ trong việc nhà Chúa, cùng làm việc với các sứ đồ và chịu khó nhọc để chu cấp, tiếp trợ cho các nhu cầu thuộc thể cho con dân Chúa khi cần đến. Con hiểu rằng những người hết lòng phục vụ cho các công việc nhà Chúa thì đáng được con dân Chúa trong Hội Thánh ghi nhận công lao và vâng phục họ, vì họ đã đồng công với các trưởng lão trong việc chăm sóc và gây dựng Hội Thánh Chúa.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì cho con có sự cảm nhận về sự gần gũi giữa các Hội Thánh trong buổi ban đầu với nhau. Dẫu ngày xưa việc đi lại thăm viếng là không dễ dàng, nhưng bởi tình yêu thương họ vẫn đi lại thông công với nhau, và gửi lời chào nồng nhiệt trong Chúa đến nhau mỗi khi có cơ hội.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Thưa Cha, con hiểu rằng người không yêu Đức Chúa Jesus Christ, là người nhận mình tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, không yêu anh chị em cùng Cha của mình, gây ra sự chia rẽ trong thân thể của Đấng Christ. Những người như vậy đáng bị dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh để sự phạm tội của họ không làm hại đến Hội Thánh, họ đáng chịu sự phán xét của Chúa khi Ngài đến.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu thương hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông đã yêu họ trong danh Đấng Christ Jesus, ông nguyện xin ân điển của Đấng Christ ở với họ, ban cho họ mọi ơn phước trong Đấng Christ như: ơn được Chúa chết chuộc tội cho, ơn được chữa lành bệnh tật, được Chúa thêm sức để làm được mọi sự, được tái sinh, nhận lãnh sự sống đời đời, và quyền đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ Cha đã ban ơn, và giữ con trung tính suy ngẫm Lời Cha trong suốt thư I Cô-rinh-tô. Con thật vui mừng vì từng ngày được nhận sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh, giúp con lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa. Con cảm tạ Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con và đồng hành cùng con trong mọi bước đường con đi theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/06/2023 11:58
Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới bình an, đủ sự cần dùng nữa. Con dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của chúng con, chúng con là chiên của đồng cỏ Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, chúc tụng đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. 

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.
13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.
15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.
17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.
19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.
22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men!  [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Con hiểu câu 12  Phao-lô cũng rất mong A-bô-lô đến cùng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhưng A-bô-lô chưa muốn đi vào lúc này mà sẽ đến vào dịp khác khi có cơ hội.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Con hiểu câu 13 đến câu 14, Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và hãy mạnh mẽ. Tỉnh thức là cảnh giác trước những cám dỗ, những tiên tri giả. Hãy đứng vững trong đức tin là hãy luôn tin vào Tin Lành mà họ đã được nhận, tin vào ơn cứu rỗi của Đấng Christ mà không nao núng, không xoay chuyển, không rúng động trước những khó khăn, bách hại. Hãy can đảm và mạnh mẽ là không sợ hãi trước những sự bách hại, những sự tấn công của ma quỷ. Phao-lô khuyên tất cả mọi sự họ hãy làm bằng tình yêu, vì như vậy họ mới có năng lực và sức mạnh để thực hiện được.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Con hiểu câu 15 và 16: Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết nhà Sê-pha-na. Biết ở đây là sự biết rõ về gia đình ấy, cách họ hầu việc Chúa và họ đã vui lòng hầu việc Chúa. Phao-lô khuyên hãy vâng phục những người như vậy là những người có tấm lòng sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, tôn trọng họ, vâng lời họ vì họ là những người biệt riêng mình ra hầu việc Chúa cũng như Phao-lô vậy.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Con hiểu câu 17 và 18: Phao-lô thấy vui mừng vì sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; sự gì thiếu là những sự hiểu biết về Chúa và nếp sống trong Chúa. Họ sẽ là người chăm sóc, hướng dẫn, giảng dạy cho con dân Chúa sống đúng theo tiêu chuẩn và nếp sống của một con dân Chúa thật sự. Làm tươi mới tâm thần con hiểu là các công việc của họ khiến cho Phao-lô thấy vui mừng, được khích lệ và an tâm. Vì họ cũng một lòng, một đức tin và cùng một công việc là rao giảng Lời Chúa như Phao-lô. Phao-lô khuyên hãy nhận biết những người ấy, có nghĩa là hãy biết, tiếp đón, chăm sóc, vâng phục họ. 

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Con hiểu từ câu 19 đến câu 21 rằng: Phao-lô ghi tên những Hội Thánh khác có gửi lời chào thăm đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Lời chào thăm cách nồng nhiệt trong Chúa là lời chào thăm đầy khích lệ, yêu thương đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Chào nhau với nụ hôn thánh là nụ hôn yêu thương gửi đến cho nhau thể hiện tình yêu mến, trong sáng. Phao-lô cũng gửi lời chào và ông cho biết là chính tay ông viết bức thư này. 

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men!  [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Con hiểu từ câu 22 đến 24 rằng: Ai không yêu mến Đức Chúa Jesus Christ thì đáng bị dứt thông công. Con hiểu rằng nếu một người không yêu mến Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy ở lại Hội Thánh cũng vô ích. Người không yêu mến Đức Chúa Jesus Christ sẽ vẫn tiếp tục phạm tội, không có năng lực chiến thắng tội lỗi và họ cũng không có tình yêu thương với con dân Chúa với nhau. Cuối cùng, Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa trong ân điển của Thiên Chúa. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con suy ngẫm được phân được Thánh Kinh hôm nay. Con cảm nhận được tấm lòng và tình yêu của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong từng lời gửi gắm trong thư. Tạ ơn Chúa, ngày nay Chúa cũng ban cho con có người chăn ở xa con nhưng con vẫn thường xuyên nhận được những lời gửi gắm, nhắn nhủ yêu thương của người chăn dành cho con. Khiến cho tâm thần con được tươi mới và được khích lệ nhiều. Con biết ơn Chúa đã ban người chăn cho Hội Thánh Chúa giữa vòng Việt Nam. Cô chú là tấm gương cho chúng con noi theo trong sự tin kính Chúa, tấm lòng yêu Chúa và yêu thương bầy chiên. 

Thưa Cha, con học được bài học qua phân đoạn Thánh Kinh này là dù mỗi chúng con có khi ở những nơi xa nhau nhưng hãy luôn nhớ về nhau, yêu thương nhau trong tình yêu của Đấng Christ. Con cũng hãy nhận biết những người tôi tớ Chúa mà vâng phục họ. Con cũng hãy can đảm, mạnh mẽ vì những ngày khó khăn đã và sẽ xảy ra khi chúng con đang sống trong những ngày sau cùng này. Nguyện kính xin Cha ban thêm sức cho con, ban năng lực cho con và ban cho con thêm đức tin nơi Ngài. Cầu xin Cha gìn giữ con, giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/06/2023

Nguyễn Thị Thu Thủy
11/06/2023 15:43

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Phao-lô nói lên mong muốn của mình là A-bô-lô đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, có lẽ là để giảng dạy, khuyên bảo, khích lệ họ. Nhưng A-bô-lô chưa đến vào thời điểm đó, ông sẽ đến khi có cơ hội.

Qua đây, con học được rằng mỗi việc mình làm đều phải trong sự cầu hỏi ý Chúa. Phải có sự nhận biết chắc chắn đó là điều Chúa muốn mình làm. Đó là hành động theo đức tin.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy tỉnh thức, nghĩa là không được chủ quan, nhưng phải luôn cẩn trọng canh giữ nếp sống mình vì Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào. Ông kêu gọi con dân Chúa đứng vững trong đức tin, nghĩa là luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo những gì mình tin nhận, nghe giảng theo Thánh Kinh. Ông kêu gọi con dân Chúa hãy can đảm, mạnh mẽ, nghĩa là có lòng quyết tâm, kiên cường vượt qua cám dỗ, thử thách.

Và quan trọng là hết thảy mọi điều đó các anh chị em hãy làm trong tình yêu. Nghĩa là làm bởi tình yêu đối với Chúa và đối với mọi người.

Con học được rằng, nếu mọi việc mình làm vì yêu Chúa, yêu người thì sẽ có năng lực để làm. Làm bởi tình yêu thì sẽ đáp ứng được lời kêu gọi của Đức Thánh Linh trong câu 13.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Phao-lô nói về Sê-pha-na là người đầu tiên tin nhận Chúa ở xứ A-chai đã hết lòng trong sự phục vụ các thánh đồ. Phao-lô khuyên họ hãy có tấm lòng vâng phục Sê-pha-na, bởi ông xem Sê-pha-na là người cùng làm việc, chịu khó nhọc với ông.

Con học được rằng, con dân Chúa nếu có lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em, thì dễ có lòng vâng phục. Bởi họ trân quý những điều Chúa ban qua sự làm việc của các anh chị em mang lại, và muốn vâng lời để làm vui lòng Chúa, vui lòng anh chị em. Vâng phục cũng chính là hành động bày tỏ lòng biết ơn.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Con nghĩ rằng, Phao-lô vui mừng vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì ông biết nếu họ đến sẽ nhìn thấy rõ những điều còn thiếu nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và sẽ gây dựng, khích lệ, giúp ích cho con dân Chúa. Như vậy thì ba người đó làm cho Phao-lô và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được vui mừng. Ông khuyên hãy nhận biết họ, con hiểu là khuyên hãy có sự cư xử đúng mực với những người như vậy.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Phao-lô gửi lời chào của các anh chị em khác đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông cũng ghi lại sự nồng nhiệt của họ trong lời chào thăm, và mong muốn hết thảy họ chào nhau với nụ hôn thánh.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Phao-lô căn dặn cuối thư rằng, nếu ai không yêu Đức Chúa Jesus thì phải bị dứt thông công khỏi Hội Thánh. Người không yêu Đức Chúa Jesus là người không vâng giữ và làm theo mọi lời phán của Thiên Chúa.

Phao-lô gửi lời chúc đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông mong rằng ân điển của Đức Chúa Jesus, mọi thứ ơn của Ngài được ban cho họ. Cuối cùng là lời nhắn bày tỏ tình yêu của ông đối với họ, dầu ông không ở với họ, nhưng tình yêu của ông ở với họ, tình yêu ấy là tình yêu theo lẽ thật trong Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa về tình yêu theo lẽ thật trong Chúa đã thể hiện qua từng lời khuyên nhủ, quở trách, hướng dẫn tận tình của Sứ Đồ Phao-lô trong suốt thư I Cô-rinh-tô. Những lời cuối thư này giúp con hiểu rằng hết thảy mọi điều ông viết trong thư, dầu có những lời quở trách nhưng đó là vì ông yêu họ, ông mong muốn họ được những điều tốt nhất trong Chúa.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn ở trong tình yêu của Ngài, học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, làm mọi việc vì tình yêu trong Chúa đối với anh chị em. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/6/2023


Huỳnh Christian Priscilla
12/06/2023 15:29

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì mỗi ngày con được sống trong sự bình an và vui thỏa trong Lời Chúa. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm thần con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 16:12-24, về mấy lời cuối trong thư.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất muốn A-bô-lô và những người cùng đi với A-bô-lô đến giảng dạy cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhưng A-bô-lô đã không nhận lời của Phao-lô. A-bô-lô đã không đến Cô-rinh-tô vào thời điểm ấy mà sẽ đến vào lúc khác, khi có cơ hội. Có lẽ A-bô-lô muốn chờ cho tới khi sự phân chia bè đảng trong Hội Thánh được kết thúc.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy tỉnh thức về mọi phương diện, nhất là tỉnh thức để nhận biết các sự giảng dạy tà giáo của những tiên tri giả, những giáo sư giả. Nhờ tỉnh thức mà con dân Chúa sẽ không bị sa ngã vào những sự cám dỗ của ma quỷ. Phao-lô kêu gọi họ hãy đứng vững trong đức tin, nghĩa là hãy sống đúng theo lời dạy trong Thánh Kinh. Họ cũng cần phải can đảm và mạnh mẽ, khi nghịch cảnh xảy đến thì luôn vững vàng, không sợ hãi. Con dân Chúa cần hiểu và tin rằng, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những ai yêu Đức Chúa Trời; và Đấng Christ hằng ở bên cạnh con dân của Ngài, như Lời Ngài đã hứa, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:20.

14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa dù làm gì, từ lời nói cho đến hành động đều phải được nói và làm ra trong tình yêu. Vì lời nói và hành động xuất phát từ tình yêu thì có ích lợi, có gây dựng, và làm gương tốt. Tình yêu được nói ở đây là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Vì yêu Chúa mà nói và làm ra những điều đẹp lòng Chúa. Vì yêu người mà nói và làm ra những điều giúp ích người. Và như vậy, mỗi lời nói, mỗi việc làm của con dân Chúa đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa và làm tôn vinh danh Ngài.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa về gia đình của Sê-pha-na, là gia đình tin Chúa trong đợt rao giảng đầu tiên của ông trong xứ A-chai. Họ tự nguyện tiếp trợ các nhu cầu thuộc thể cho những con dân Chúa khó nghèo tại Cô-rinh-tô, và cho các sứ đồ. Cũng có thể Sê-pha-na là một trưởng lão trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và cả gia đình của ông đã cùng khó nhọc dự phần xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với Phao-lô. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy vâng phục những người sốt sắng trong sự phục vụ Hội Thánh như vậy.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, Sê-pha-na cùng đi với Phốt-tu-na, và A-chai-cơ, đem theo thư của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, đến gặp Sứ Đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô. Sau khi nghe ba người tường thuật về tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì Sứ Đồ Phao-lô được vui mừng. Vì họ bổ sung cho ông những chi tiết liên quan đến Hội Thánh không được viết trong thư. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân chúa hãy biết ơn công lao của họ và hết lòng tiếp đón họ, khi họ trở về. Vì họ phải trải qua sự khó nhọc và nguy hiểm trên chặng đường xa, trong sự làm tròn công việc Hội Thánh giao phó. Khi họ về, họ còn mang theo những lời chia sẻ, giảng dạy của Phao-lô cho Hội Thánh, làm tươi mới tâm thần của con dân Chúa trong Hội Thánh.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chuyển lời chào thăm của con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương tại Tiểu Á đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Trong đó, có A-qui-la và Bê-rít-sin cùng Hội Thánh nhóm trong nhà của họ nồng nhiệt gửi lời chào thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô đều gửi lời chào thăm đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa dùng nụ hôn thánh để chào lẫn nhau. Theo phong tục của dân Trung Đông và dân Châu Âu thời xưa, sự chào nhau bằng cách hôn lên hai bên gò má của nhau là để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Con dân Chúa trong các xứ ấy cũng chào nhau như vậy; nhưng nụ hôn đó được gọi là nụ hôn thánh, vì là thể hiện tình yêu của Chúa trong mỗi người.
Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhờ người khác viết thư cho ông. Nhưng tự tay ông viết lời chào và ký tên ở cuối thư.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Câu 22: Con hiểu rằng, người ở trong Hội Thánh mà không yêu Đức Chúa Jesus Christ là người vẫn sống trong tội, vẫn thỏa mãn những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Hoặc đó là người kiêu ngạo, thiếu tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha. Người như vậy đáng bị Hội Thánh dứt thông công. Trong ngày Chúa đến, nếu họ đã chết thì thân thể xác thịt không được sống lại; nếu họ còn sống thì sẽ bị bỏ lại, phải chịu khổ trong Kỳ Tận Thế.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!

Câu 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu chúc cho con dân Chúa nhận được các ơn phước do Đức Chúa Jesus Christ ban cho con dân của Ngài. Như được Ngài chữa lành các tật bệnh trong thân thể, được Ngài ban cho sức mới, được Ngài cùng làm việc, được Ngài chăn dắt...

24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Câu 24: Con hiểu rằng, tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô dành cho hết thảy con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Ông yêu họ như Đấng Christ yêu ông. Lòng ông luôn nhớ đến họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học này. Xin Cha ban cho mỗi một con dân Ngài trong Hội Thánh biết tỉnh thức, giữ vững đức tin cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Nguyện mọi sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
08/06/2023


Huỳnh Christian Timothy
12/06/2023 15:34

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Hôm nay, con nặng lòng khi được biết trong Hội Thánh vẫn có một số người chỉ tin Chúa bằng lý trí. Họ thật lòng tin Chúa nhưng mọi hành xử trong cuộc sống của họ thì theo phản ứng tự nhiên và theo tình cảm của con người xác thịt. Họ không biết tìm cầu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì thế, đời sống của họ không có niềm vui và ơn phước như đáng phải có. Con kính xin Cha thương xót họ và tỉa sửa họ. Vì ngày Đấng Christ đến đã rất gần rồi mà mọi việc trong đời sống của họ vẫn chưa vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 16:12-24, như sau:

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quan tâm đến tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nên ông muốn rằng, trong khi ông không có mặt thì A-bô-lô và các bạn của A-bô-lô đến Cô-rinh-tô để giảng dạy, xây dựng Hội Thánh. Trước đây, A-bô-lô đã từng đến, giảng dạy cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Tuy nhiên, A-bô-lô đã không đến theo lời mời của Phao-lô. Có lẽ vì lúc bấy giờ, sự việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phân chia thành các nhóm khác nhau, nhóm thì nhận là mình theo Phao-lô, nhóm thì nhận là mình theo A-bô-lô, chưa hoàn toàn được kết thúc nên A-bô-lô không muốn đến Cô-rinh-tô trong thời điểm đó.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa bốn điều phải có trong nếp sống của người theo Chúa. Đó là: hãy tỉnh thức; hãy đứng vững trong đức tin; hãy can đảm; và hãy mạnh mẽ. Có tỉnh thức thì mới đứng vững trong đức tin. Có đứng vững trong đức tin thì mới có can đảm. Có can đảm thì mới trở nên mạnh mẽ. Tỉnh thức là luôn giữ mối tương giao với Chúa, luôn suy ngẫm Lời Chúa, luôn đối chiếu mọi sự với Lời Chúa, và luôn hành động theo Lời Chúa. Đứng vững trong đức tin là vì có sự tương giao mật thiết với Chúa nên hiểu biết ý Chúa, Lời Chúa; hiểu biết ý nghĩa và mục đích các sự việc xảy ra cho mình trong cuộc sống; được sự phán dạy trực tiếp của Chúa trong các quyết định. Có can đảm vì nhận biết Đức Chúa Trời vì mình thì không ai, không sự gì có thể nghịch lại mình. Trở nên mạnh mẽ vì biết rõ mọi sự mình làm là bởi năng lực của Thiên Chúa.

14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ, nền tảng mọi việc làm của con dân Chúa, kể cả đức tin và sự trông cậy, là tình yêu. Mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa đều là bông trái của tình yêu. Vì tình yêu là bản tính của người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Tình yêu đó đến từ Thiên Chúa, giúp cho con dân Chúa thực sự biết yêu như Đức Chúa Trời yêu, như Đấng Christ yêu, như Đức Thánh Linh yêu. Vì thế, sự con dân Chúa tôn vinh, thờ phượng, phụng sự Đức Chúa Trời xuất phát từ tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Sự con dân Chúa làm ra cho chính mình và cho mọi người cũng xuất phát từ tình yêu. Yêu mình như Chúa yêu mình. Yêu người khác như chính mình.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô đọc cho thư ký viết các dòng chữ này thì Sê-pha-na và các đại diện khác của Hội Thánh Cô-rinh-tô đã đến Ê-phê-sô gặp ông. Ông nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ, gia đình Sê-pha-na là gia đình đầu tiên trong xứ A-chai tin nhận Tin Lành. Cả gia đình Sê-pha-na đã cùng với Phao-lô xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có lẽ Sê-pha-na cũng là trưởng lão đầu tiên trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô noi gương gia đình Sê-pha-na và vâng phục họ cùng những ai sốt sắng phụng sự Hội Thánh như họ. Vì Chúa đã dùng họ cùng Phao-lô xây dựng Hội Thánh.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, sau khi Hội Thánh tại Cô-rinh tô nhận được lá thư của Phao-lô, là lá thư được ông gửi cho họ trước thư I Cô-rinh-tô, thì đã cử người mang thư hồi đáp của Hội Thánh đến Ê-phê-sô, trao cho Phao-lô. Có lẽ cả ba người: Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ đều là trưởng lão trong Hội Thánh. Phao-lô vui mừng vì được nghe tường trình trực tiếp từ ba người đó. Lời tường trình của họ sẽ bổ sung những chỗ thiếu sót trong lá thư của Hội Thánh. Thực tế thì bao giờ lời tường trình trực tiếp cũng đầy đủ hơn là lời được viết trong thư. Chính việc được nghe tường trình trực tiếp về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô như vậy đã làm cho Phao-lô được vui và tươi mới trong tâm thần. Khi họ về lại cùng Hội Thánh thì họ sẽ trực tiếp tường trình cho Hội Thánh những gì họ đã nghe, đã thấy từ Phao-lô. Đó cũng sẽ là sự làm cho tươi mới tâm thần của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nhận biết những người chịu khó, chịu khổ làm dây liên lạc giữa ông và Hội Thánh. Con hiểu rằng, sự nhận biết ở đây hàm ý, nhận biết công khó của họ, sự nguy hiểm họ phải trải qua trong hành trình. Con cảm tạ Cha vì ngày nay Hội Thánh có phương tiện liên lạc trên mạng rất nhanh chóng và thuận tiện. Cho dù cách xa nhau nửa vòng trái đất thì chúng con vẫn có thể nhìn thấy nhau và nghe tiếng nói của nhau.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Câu 19-21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chuyển lời chào của các Hội Thánh trong xứ A-si đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có lẽ, Phao-lô đã tốn nhiều ngày để viết thư. Có lẽ trong thời gian thư được viết thì con dân Chúa và các trưởng lão từ các Hội Thánh địa phương đã đến thăm ông mỗi ngày. Khi họ biết ông đang viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì họ đã nhờ ông chuyển lời chào thăm. A-qui-la và Bê-rít-sin lúc ấy đang cư trú tại Ê-phê-sô và đã dùng nhà mình làm một trong các nơi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Rất có thể Phao-lô đang tạm trú tại nhà của họ. Họ và con dân Chúa nhóm trong nhà của họ cũng gửi lời chào Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Hết thảy những người đang ở chung với Phao-lô cũng gửi lời chào con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô dùng cách nói "Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh" hàm ý, khi con dân Chúa chào nhau là chào trong tình yêu chân thật đến từ Chúa. Lời chào được chuyển qua thư thì không thể kèm theo "nụ hôn thánh" nhưng được khẳng định là lời chào chân thật, xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, vì mắt yếu nên Phao-lô thường nhờ người làm thư ký, viết thư giùm cho ông. Ông nói ra nội dung của lá thư, và thư ký giúp ông ghi ra giấy. Nhưng ở cuối thư thì Phao-lô thường tự tay viết lời chào và ký tên. Ngoại trừ thư gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti là do chính tay ông viết, như ông đã xác nhận trong Ga-la-ti 6:11: "Hãy xem! Chữ lớn là dường nào! Tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi."

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Câu 22: Con hiểu rằng, đã là con dân của Chúa thì đương nhiên tin và yêu Đức Chúa Jesus. Nhưng thực tế có nhiều người tin sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus nhưng không yêu Ngài bằng yêu những ham thích tội lỗi của họ. Vì thế, họ có nếp sống mà Phao-lô gọi là "thù nghịch thập tự giá". Những người đó không phải là con dân chân thật của Chúa. Vì họ không thật lòng ăn năn tội. Chúa không hề biết họ, cho dù họ có nhân danh Chúa làm ra nhiều việc. Những người như vậy đáng bị a-na-them, tức là bị Hội Thánh dứt thông công, phó họ cho sự phán xét của Chúa. Con hiểu rằng, Ma-ra-na-tha có nghĩa là: Xin Chúa hãy đến và phán xét!

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!

Câu 23: Con hiểu rằng, Phao-lô chúc phước cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với lời chúc phước ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Ông cầu xin và ông mong rằng, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với Hội Thánh. Ông dùng danh xưng "Đức Chúa Jesus Christ" để nhấn mạnh đến điều mà Đức Chúa Jesus đã làm cho Hội Thánh, trong chức vụ Christ của Ngài. Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời, giảng dạy về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người, và Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời, dâng chính mạng sống Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài dâng lời cầu thay cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài là vua, cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời, cai trị trong lòng những ai thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là các ân điển chính của Đấng Christ ban cho Hội Thánh. Ngoài ra, Đấng Christ còn ban cho Hội Thánh nhiều ân điển khác, như: ban cho sự vinh quang của chính Ngài, được Ngài chữa lành các tật bệnh, được dùng danh của Ngài để trừ quỷ, được dùng danh của Ngài để cầu xin Đức Chúa Trời, và được Ngài ở cùng cho tới khi tận thế.

24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Câu 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô trang trải nỗi lòng của ông đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để họ biết rằng, ông rất yêu thương họ. Lời tỏ bày của ông: "Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus", có nghĩa là ông yêu mỗi người trong Hội Thánh bằng tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu. Và ông hằng thương nhớ họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Con cầu xin Cha giúp con luôn có tình yêu của chính Thiên Chúa trong con, để mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động của con là bông trái của tình yêu. Xin Cha giúp cho con luôn biết tỉnh thức, luôn đứng vững trong đức tin, luôn can đảm trước mọi nghịch cảnh, và luôn mạnh mẽ sống theo Lời Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
08/06/2023


Lâm Việt Thành
12/06/2023 22:22

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 16:12-24.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô muốn bày tỏ tấm lòng và ý muốn của mình cho con dân tại Cô-rinh-tô biết. Phao-lô mong muốn A-bô-lô là người hầu việc Chúa đến để giúp đỡ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô mong họ được gây dựng và có người dạy dỗ, dẫn dắt. Phao-lô cũng nói rõ cho họ biết là A-bô-lô chưa đến được nhưng sẽ đến vào một dịp khác.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là những dòng cuối cùng của lá thư mà Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Sau mọi chuyện, Phao-lô nhắc nhở họ cần tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ. Có lẽ vì họ sống giữa vòng dân ngoại có nhiều sự xấu và có những sự bách hại đạo của Chúa thời bấy giờ.

Mọi việc mà họ làm ra thì cần được làm trong tình yêu, trong tình yêu đối với Chúa và đối với mọi người. Khi yêu thì mình sẽ biết mình nên làm gì và cần làm gì đối với người mình yêu. Nhưng việc làm đó đúng với lẽ thật của Lời Chúa. Có lẽ đó cũng là những điều mà Phao-lô đã làm được hằng ngày và giúp được Phao-lô nhiều trong đời sống.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc đến một người tên là Sê-pha-na, là kết quả của việc rao giảng Tin Lành ở xứ A-chai. Sê-pha-na có tấm lòng hầu việc Chúa, tiếp trợ con dân Chúa, những người hầu việc Chúa. Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô học theo gương tốt này.

Việc cứu giúp và tiếp trợ người hầu việc Chúa sẽ giúp ích được nhiều cho nhà của Chúa. Lời Chúa sẽ được rao giảng nhiều hơn, công việc nhà Chúa được mở rộng hơn, người cứu giúp cũng được Chúa ban phước lại trên đời sống mình, khích lệ con dân Chúa lẫn nhau. Phao-lô cũng khuyên họ có tấm lòng vâng phục, nghe theo những người hầu việc Chúa. Điều này cũng sẽ mang lại cho họ nhiều ích lợi và sự xây dựng.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ là những người hầu việc Chúa. Chính những người này sẽ mang lại ích lợi cho chính Phao-lô và con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Qua đây cũng cho họ thấy được tấm gương về những người hầu việc Chúa.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ở cuối lá thư Phao-lô gửi lời chào họ, ngoài ra còn có A-qui-la và Bê-rít-sin, có lẽ họ đang ở cùng Phao-lô. Phao-lô cũng muốn họ biết rằng ngoài Phao-lô cũng còn có những người khác quan tâm đến họ, dành tình cảm cho họ. Mọi người thể hiện tình yêu đối với nhau bằng nụ hôn thánh.

21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Thưa Cha, con hiểu rằng, lá thứ này do người khác viết giúp cho Phao-lô, còn trong câu này là lời do chính tay Phao-lô viết. Phao-lô thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về tình yêu mà họ dành cho Đức Chúa Jesus Christ. Tình yêu đó được thể hiện qua nếp sống hằng ngày, nếu ai yêu thì vâng giữ Lời của Chúa, vâng giữ các điều răn. Còn ngược lại thì là kẻ thù nghịch thập tự giá, vì vậy mà họ xứng đáng bị dứt thông công.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Thưa Cha, con hiểu rằng, lời cuối Phao-lô mong rằng mọi ơn của Đức Chúa Jesus Christ ở với họ. Phao-lô cũng thể hiện tình yêu đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Những người yêu Chúa thì mới có thể yêu được người khác. Phao-lô đã yêu họ bằng tình yêu của Chúa. Phao-lô yêu họ trong lẽ thật, giúp họ nhận ra tội lỗi, sai trái, giúp họ nhận ra lẽ thật và cần làm những điều đúng.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Ngài ban cho con Lời của Ngài. Ngài cho con học được từ Phao-lô là tấm gương sáng về tấm lòng yêu thương con dân Chúa của ông. Phao-lô đã yêu bằng việc làm và lẽ thật. Nguyện xin Cha giúp con yêu Ngài và luôn có tấm lòng yêu thương đối với anh chị em cùng Cha. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
12/06/2023


Vũ Triệu Hùng
13/06/2023 13:38

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 16:12-24.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Câu 12: Con hiểu rằng, A-bô-lô là một nhà truyền giáo đầy ơn cùng thời với Phao-lô. Ông cũng là một trong những người con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thần tượng hóa. Phao-lô rất mong A-bô-lô đi với anh chị em đến với con dân Chúa thành Cô-rinh-tô, có lẽ với sự hiểu biết và đầy ơn của A-bô-lô sẽ giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vững vàng trước những sự rao giảng tà giáo. "Nhưng ý của người" làm cho con suy nghĩ đó là ý của A-bô-lô đưa ra hợp lý để không đến trong thời điểm đó, mà là lúc khác. Nhưng có thể bởi có Ti-mô-thê cùng với một số người khác đi đến Cô-rinh-tô cũng đã đủ giúp họ, nên Chúa không cảm động A-bô-lô đến trong thời điểm đó.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!

Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô đưa ra những lời khuyên cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cũng là lời khuyên cần thiết và cần có của mỗi một con dân Chúa. Hãy tỉnh thức là luôn sống và hành xử theo theo Lời Chúa. Qua đó, có thể nhạy bén nhận biết được những tà giáo, tiên tri giả, giáo sư giả... Hãy đứng vững trong đức tin là vững vàng đức tin nơi Chúa và Lời của Ngài. Tin chắc rằng Chúa luôn yêu thương mình và mọi sự hiệp lại làm ích cho mình. Hãy can đảm và mạnh mẽ là hãy hết lòng sống theo Lời Chúa, hầu việc Ngài, vì Chúa sẽ luôn ở cùng, ban ơn, thêm sức và năng lực để chúng ta có thể làm được mọi sự.

14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc con dân Chúa nhớ mọi việc hãy được làm trong tình yêu. Mọi việc là bất cứ một việc gì từ lời nói đến hành động của con dân Chúa đều nên bắt nguồn bởi tình yêu. Vì yêu Chúa, con dân Chúa sẽ suy xét những lời nói và hành động sao cho đẹp lòng Chúa. Vì yêu người, con dân Chúa sẽ nói và làm những điều mang lại ích lợi cho người khác. Tình yêu là nguồn của mọi phước hạnh hiện tại cũng như tương lai và là điều Phao-lô muốn con dân Chúa theo đuổi. Và Chúa chính là tình yêu.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Câu 15, 16: Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc con dân Chúa nhớ đến nhà Sê-pha-na là những người đầu tiên tin nhận Chúa và họ đã luôn giúp đỡ, tiếp trợ cho các sứ đồ, con dân Chúa có những hoàn cảnh khó khăn. Phao-lô khuyên họ hãy vâng phục những người như vậy bởi tấm lòng phục vụ của họ.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Câu 17,18: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng vì sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ, vì họ đã tường trình đầy đủ, chi tiết về những việc ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, là điều trong bức thư không thể nói hết. Gặp được họ giúp cho ông thỏa lòng mong nhớ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô khuyên hãy biết ơn họ bởi công khó họ đã làm, vì họ đã làm tươi mới tâm thần ông, cũng như khi họ về sẽ làm anh chị em được tươi mới khi truyền đạt lại sự mong nhớ và lời giảng dạy của ông cho họ.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Câu 19, 20: Con hiểu rằng, Phao-lô chuyển lời chào thăm của các Hội Thánh xứ A-si, cùng với A-qui-la và Bê-rít-sin với những người nhóm trong nhà họ chào thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cách nồng nhiệt. Hết thảy con dân Chúa tại nơi Phao-lô ở cũng chào họ. Hãy chào nhau với nụ hôn thánh là cách chào tình cảm khi hôn lên hai gò má cách thánh khiết không vẩn đục tà ý. Lời chào của Phao-lô là do chính tay Phao-lô tự viết ra, vì do mắt yếu nên ông đã nhờ người khác viết hộ.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Câu 22: Con hiểu rằng một người không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ không vâng theo Lời Chúa dạy và không yêu anh chị em mình. Một người không có tình yêu thì sẽ luôn sống trong tội và không thể là con dân chân thật của Chúa. Những người như vậy đáng bị A-na-them, là đáng bị Hội Thánh dứt phép thông công.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!

Câu 23: Con hiểu rằng, Phao-lô chúc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận được những ân điển đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển của Đức Chúa Jesus là được sống trong sự chăn dắt của Chúa, trong sự chữa lành, trong sự bình an, trong sự thêm sức…

24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men!  [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Câu 24: Con hiểu rằng, cuối thư Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết là ông yêu họ với một tình yêu chân thật trong Chúa. Một tình yêu đã được thể hiện rõ nét qua nội dung của bức thư Phao-lô viết gửi cho họ. Ông làm mọi sự cho họ cũng bởi vì ông yêu họ.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Ngài gìn giữ mỗi chúng con trong tình yêu Ngài và giúp chúng con biết hướng tới làm mọi sự cho Chúa và cho nhau bởi tình yêu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
13/06/2023 23:59

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của con! Con cảm tạ Cha về mọi ơn lành Ngài ban cho con, dù con thật bé nhỏ và yếu đuối, dù con thật không ra gì. Chỉ vì Ngài thương xót con, chỉ vì con không muốn và không cố ý phạm tội thì Ngài cứ luôn ở cùng con và ban ơn xuống phước cho con. Con cảm tạ Ngài.

Cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học hỏi Lời của Ngài qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 16:12-24. Con xin ghi lại một số điều con học được dưới đây.

I Cô-rinh-tô 16:12-24 là đoạn cuối của một bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Trong đó ông nói lời chào, khuyên bảo, khích lệ và chúc phước cho họ.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Thưa Cha, con nghĩ chắc là Sứ Đồ Phao-lô muốn Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được niềm vui mừng khi được gặp gỡ A-bô-lô và một số con dân Chúa khác, nên ông muốn A-bô-lô đến Cô-rinh-tô. Nhưng A-bô-lô có lẽ vì thấy chưa tiện hoặc có việc quan trọng hơn muốn giải quyết nên A-bô-lô chưa muốn đến Cô-rinh-tô ngay. Con hiểu là dù Phao-lô là một sứ đồ rất được ơn của Chúa, nhưng ông tôn trọng ý muốn của A-bô-lô chứ không dùng quyền để ép buộc A-bô-lô làm theo ý muốn của mình.

Con học được là con không nên ép buộc người khác làm theo ý muốn của con, con cần biết tôn trọng ý muốn của người khác khi ý muốn ấy không sai Lời Chúa. Còn nếu ý muốn ấy sai Lời Chúa thì con cần khuyên bảo. Nếu có thể quở trách, sửa phạt thì con cứ làm theo bổn phận và thẩm quyền của mình. Nếu không trong bổn phận và thẩm quyền của con thì con cần tôn trọng quyền tự do lựa chọn của họ. Vì Chúa cũng không ép buộc ai phải lựa chọn Ngài.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.


Thưa Cha, con hiểu rằng qua câu 13 và 14, Sứ Đồ Phao-lô muốn khuyên bảo và khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tỉnh thức để canh chừng linh hồn của mình, của Hội Thánh. Tỉnh thức để không sa vào những sự cám dỗ, những bẫy rập của ma quỷ luôn giăng mắc ra. Hãy giữ lấy đức tin của họ để nó không chuyển lay trước những sự rao giảng tà giáo, trước bất kỳ khó khăn thử thách hay cám dỗ nào. Hãy cứ tin cậy vào Chúa và phó thác mình cho Ngài mà mạnh mẽ và can đảm sống theo Lời của Ngài. Trong mọi việc làm, hãy làm bởi sự yêu kính Chúa và bởi tình yêu thương đối với người lân cận.

Con xin Cha giúp con sống được theo những điều đã được chép trong câu 13, 14 trên.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.


Thưa Cha, qua câu 15 và 16 trên, con hiểu rằng, những người trong gia đình Sê-pha-na là những người đầu tiên trong xứ A-chai tin nhận Tin Lành và họ dâng mình làm công cụ của Chúa, họ phụng sự Chúa qua sự phục vụ Hội Thánh. Họ đã chịu những sự khó nhọc trong khi cùng làm việc với các sứ đồ để phục vụ con dân Chúa. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hãy vâng phục họ và những người cũng có tâm tình giống như họ, vì ấy là điều ích lợi cho chính Hội Thánh.
Thưa Cha, xin Ngài giúp con cũng biết chịu khó nhọc để mà làm tốt những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con. Xin Ngài cho con cũng được sự ban ơn dư dật của Ngài trong sự phục vụ Hội Thánh. Xin Ngài cũng cho con biết tôn trọng và vâng phục những người Ngài dùng để dẫn dắt Hội Thánh.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.
19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.


Thưa Cha, qua câu 17 đến 20, con thấy quả thật là con dân Chúa thì luôn có tình yêu đối với nhau, luôn quan tâm và muốn hiểu biết về đời sống của anh chị em mình. Ngày xưa liên lạc thật khó khăn, vì vậy Sứ Đồ Phao-lô chắc cũng rất là mong ngóng có cơ hội để biết về tin tức của các Hội Thánh địa phương, và các Hội Thánh địa phương hẳn là cũng mong ngóng biết tin của Sứ Đồ Phao-lô cũng như của các anh chị em cùng Cha khác.

Con nghĩ đến niềm vui mừng của Sứ Đồ Phao-lô và một số anh chị em cùng Cha đem thư từ Cô-rinh-tô đến mà con cũng được vui lây. Rồi đến lúc những người thuộc Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đem thư của Sứ Đồ Phao-lô trở về Cô-rinh-tô thì chắc Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng vui lắm.

Việc Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa chào nhau với “nụ hôn thánh” khiến con nghĩ rằng: Ngay cả việc chào nhau còn phải thánh thì trong mọi sự đối xử với nhau, con dân Chúa càng phải cẩn trọng để giữ sự thánh đó. Con hiểu sự "thánh" trong sự chào hỏi hay bất kỳ sự gì khác nghĩa là chúng con làm bởi tình yêu chân thành, bởi sự công chính và thánh khiết; chứ không được giả hình hay làm cho có… Con xin Chúa giúp con để trong mọi sự con làm đều là trong sự thánh.

21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.
22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]


Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đọc thư cho người khác chép, nhưng ở phần lời chào cuối thư thì do chính tay ông viết. Mặc dù có thể mắt ông bị kém và có thể có sự đau nhức nào đó khiến ông thường phải nhờ người khác chép thư, và khiến khi ông viết thì ông phải viết chữ lớn để nhìn cho rõ, như đã được chép trong Ga-la-ti 6:11 “Hãy xem! Chữ lớn là dường nào! Tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi.” Dẫu vậy, ông vẫn muốn được tự tay viết lời chào. Con cảm nhận được tình cảm yêu thương của Sứ Đồ Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô qua cử chỉ nhỏ này. Con xin Cha giúp con luôn biết bày tỏ tình yêu thương qua từng cử chỉ nhỏ.

Thưa Cha, trong đoạn này, con thấy ấn tượng với câu "Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em". Sứ Đồ Phao-lô thật sự đầy dẫy tình yêu của Chúa. Mặc dù Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vẫn đang có những sai trái, nhưng ông vẫn yêu thương họ.

Con nghĩ đúng thật là khi có tình yêu của Chúa thì sẽ yêu như vậy. Chứ không phải khi thấy người khác có điều gì sai thì lại trở nên xa cách, khinh chê, ghét bỏ hay kỳ thị. Đó là một tình yêu thật đặc biệt, chỉ có ở Thiên Chúa và từ Thiên Chúa.

Con kính xin Chúa giúp con luôn có đầy dẫy tình yêu của Ngài và cho con biết yêu người khác bằng tình yêu của Ngài.

Con cảm tạ Cha về những bài học Ngài ban cho con. Con xin Cha giúp con làm được những điều con đã học được.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/06/2023


Nguyễn Thị Lan
14/06/2023 19:13

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con khi con học Lời của Ngài. Con biết ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống và Cha đã dạy dỗ con.

Hôm nay con học đến I Cô-rinh-tô 16:12-24.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

A-bô-lô là bạn cùng làm việc trong Chúa của Phao-lô, cùng Phao-lô trong các linh vụ công việc nhà Chúa. Ông rất mong A-bô-lô cùng các anh chị em đến. Nhưng ông hiểu ý A-bô-lô nhận biết chưa đúng thời điểm Chúa muốn, đợi lúc Chúa muốn thì sẽ đến.

Qua đây con học được: Dù là điều có ý gây dựng, ý tốt nhưng cũng cần cầu hỏi ý Chúa xem Chúa muốn mình làm ở thời điểm nào.

Điều thứ hai con học được là: Phao-lô hiểu được ý của A-bô-lô, biết được A-bô-lô đang làm theo ý Chúa. Thể hiện tình yêu của Phao-lô với người anh chị em mình. Khi yêu nhau, cùng làm việc với nhau sẽ dễ dàng nhìn biết ý của nhau. Thật tuyệt vời đó lại là ý Chúa muốn.

Qua dòng tâm tình này, giúp con thấy được tấm lòng của Phao-lô lúc nào cũng hướng về Chúa, về các anh chị em cùng đức tin, về các công việc nhà Chúa. Ông hiểu cặn khẽ từng việc nhỏ của mỗi việc, mỗi anh chị, giống thuộc tính của Đức Chúa Trời, Ngài chăm lo, nhìn biết từng chi tiết nhỏ của từng con dân Chúa.

Con liên hệ đến Hội Thánh chúng con ngày nay, đến người chăn là cô chú Tim và các trưởng lão, những anh chị em chân thật của con trong Chúa. Càng có tấm lòng yêu kính Chúa bao nhiêu, thì càng quan tâm, thấu hiểu đến từng chi tiết nhỏ mỗi việc, mỗi người trong Hội Thánh, theo cách mà Đức Chúa Trời quan tâm, săn sóc.

Thưa Cha, con sẽ học theo những điều này ở Phao-lô và các anh chị em của con, để con cũng được như vậy.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!

Kết lại trong các lời khuyên chung và riêng, là mệnh lệnh quan trọng của Phao-lô dành cho hết thảy con dân Chúa tại Hội Thánh, đó là: Hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!

Tỉnh thức với tội lỗi, vững vàng trong đức tin, sẵn sàng vượt qua mọi gian nan thử thách, không yếu lòng trước tội lỗi.

14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Cuối cùng thì Phao-lô không quên chốt lại là: Mọi việc hãy được làm trong tình yêu. Quả thật là như vậy. Vì chỉ tình yêu mới còn lại đời đời.

Thưa Cha, con lấy ví dụ như việc mỗi ngày chúng con suy ngẫm Lời Chúa, nếu không có tình yêu với Chúa, linh hồn chúng con sẽ không được tưới mát, như những dòng suối khô cạn, nguồn mạch tắt, chẳng giúp ích cho tâm linh đổi mới, không có sức lực để làm theo.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.

Theo I Cô-rinh-tô 1:16 cho con biết được người nhà Sê-pha-na được Phao-lô làm báp-tem. Xứ A-chai là nơi Phao-lô được Chúa bày tỏ trong thần trí ông đến để rao giảng Tin Lành có được kết quả (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21; 18:27).

Con hiểu gia đình A-chai là những người đầu tiên mà Phao-lô nhớ được ông đã làm báp-tem cho, là những người đầu tiên ở xứ A-chai tin nhận Chúa qua những lời rao giảng của Phao-lô tại thời điểm đó. Nên ông nói nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai.

Và gia đình Sê-pha-na đã tự đặt mình vào trong mục vụ phục vụ các thánh đồ tại địa phương mình như tiếp đón, chăm sóc, khi cần thì sẵn sàng giúp đỡ, với tấm lòng tự nguyện.

16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Sau những lời giảng giải nhằm giúp con dân Chúa ở đây hiểu đó là những việc làm của Chúa, Phao-lô kêu gọi hãy vâng phục những người như vậy. Vì họ cùng làm việc, chịu khó nhọc với Phao-lô hầu việc Chúa.

Qua đây con học được, khi con đã hiểu, đã biết đây là Hội Thánh Thật của Chúa, Chúa dùng người chăn, các trưởng lão là những tôi tớ chân thật, đang ngày đêm không quản khó nhọc theo hầu, làm việc cho Chúa, thì việc của con là hãy vâng phục các quyền trên mình đó, với lòng yêu kính, tôn trọng, vâng phục làm theo. Điều này làm vui lòng Chúa, vui lòng những người dẫn dắt, ích lợi cho bản thân con, cho Hội Thánh.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Phao-lô hay nhắc đến từng tên những người cùng đồng công với ông trong mục vụ. Con hiểu rằng, khi cùng làm việc, dễ gần gũi và nhớ đến với nhau cách đặc biệt hơn, vì luôn có cùng tâm tình, cùng mục đích, lòng luôn hiệp một nhớ về Chúa, về nhau trong các mục vụ được sao cho hoàn thành tốt.

Sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ là giúp ích lợi, gây dựng, cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

Tâm thần được tươi mới là bởi tình yêu, ân điển Chúa tuôn đổ trong mỗi anh chị em và trong Hội Thánh, khiến lòng được tươi vui thoả lòng, thần trí được hiểu biết.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Một lời chào chân thật trong Chúa đem lại sự gần gũi với nhau và với Chúa, ấm áp và bình an, vì là lời chào xuất phát từ tình yêu thật từ Chúa

Hôn là thể hiện của tình yêu. Nụ hôn là dấu hiệu của tình yêu. Người cho và nhận nụ hôn là dấu hiệu thể hiện tình yêu và chấp nhận tình yêu từ nhau, cho ra và đón nhận. Nụ hôn thánh thể hiện tình yêu trong Chúa. Chào lẫn nhau với nụ hôn thánh trong cảnh gặp mặt hoặc trong cảnh chia tay với nỗi niềm bịn rịn nhớ thương trong tình yêu hai chiều dành cho nhau cách đặc biệt.

Đức Chúa Trời đặt để nam nữ yêu nhau trong Chúa, tình yêu cha con, tình mẫu tử. Trong Hội Thánh thì có tình yêu anh chị em trong Chúa, qua đó phần nào cảm nhận được về tình yêu của Đức Chúa Trời với chính mình.

Đức Chúa Trời đặt con giữa mối quan hệ với những người khác trên đất này, mục đích cuối cùng vẫn là để qua đó, muốn con gây dựng mối tình với Chúa, là tình yêu còn lại cho đến đời đời. Nguyện con yêu Ngài càng hơn và mãi mãi.

Có lẽ nụ hôn thánh có thể được thấy theo nghĩa đen ở xứ Trung Đông thời đó hay một số nơi cho đến ngày nay, như hôn lên má, trán, mu bàn tay. Ngày nay, trong Hội Thánh chúng con, khi gặp gỡ hay tạm biệt, thường ít khi áp dụng, nhưng nụ hôn thánh vẫn luôn có qua tiếng cười lời nói, cử chỉ ánh mắt, sự ân cần quan tâm, thể hiện lòng quý mến, yêu thương, mong nhớ.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Con hiểu không yêu Đức Chúa Jesus Christ ở câu 22 này là nói với những người đã nhận biết Chúa, mà không yêu Chúa. Các dấu hiệu cụ thể, điển hình để có thể nhận biết người không yêu Chúa là: Không sống đúng theo Lời Chúa và ý Chúa muốn, còn cố ý sống trong tội, vi phạm Các Điều Răn và luật pháp Chúa; không yêu thương anh chị em cùng Cha như không cứu giúp khi cần cứu giúp, anh chị em mắc lỗi phạm tội mà không góp ý, quở trách hay sửa phạt; không yêu người lân cận như chính mình.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!

Phao-lô cầu nguyện cho các anh chị em mình cứ được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus, là ơn được tha thứ và được cứu chuộc. Đây là lời chúc nguyện cao quý nhất của Phao-lô dành cho các anh chị em cùng Cha.

24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Phao-lô khẳng định ông có tình yêu với các anh chị em và tình yêu đó đến từ Chúa.

Bài học con áp dụng: Con cũng sẽ vun đắp mối tình của con với Chúa và với anh chị em cùng Cha của mình qua sự tương giao với Chúa và thông công với anh chị em, qua những việc làm cụ thể mỗi ngày như cầu nguyện, cầu thay, thăm hỏi, động viên, an ủi, giúp đỡ ... và điều quan trọng là hết lòng vâng phục lẫn nhau.

Xin Chúa giúp con và anh chị em trong Hội Thánh chúng con học và làm theo những tâm tình trên đây của sứ đồ Phao-lô ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Con xin Cha soi sáng cho con được suy ngẫm những phân đoạn tiếp theo ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
14/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
16/06/2023 11:23

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 16:12-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này là những lời chào cuối thư của Phao-lô gửi Hội Thánh Cô-rinh-tô kèm những lời dặn dò của ông cho Hội Thánh.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Câu 12: Con hiểu rằng, theo I Cô-rinh-tô 1:12, 3:3, thì A-bô-lô cũng có thời gian giảng dạy Lời Chúa và có sự thân thiết với các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô rất mong A-bô-lô trở lại Cô-rinh-tô để giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh. Nhưng có lẽ sau khi cầu nguyện với Chúa, A-bô-lô nhận biết hiện tại chưa phải thời điểm ông nên trở lại Cô-rinh-tô. Câu "người sẽ đến khi có cơ hội" có thể hiểu là A-bô-lô sẵn lòng đến Cô-rinh-tô theo đề nghị của Phao-lô nhưng ông cần Chúa ấn chứng, mở đường. Cũng có thể đang có "một cái cửa lớn và có hiệu quả mở ra" cho A-bô-lô ở một địa phương nào đó trong hành trình truyền giáo của ông.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Câu 13 và 14: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỉnh thức, mà trong thực trạng của họ là tỉnh thức trước những mưu kế gây chia rẽ trong Hội Thánh. Với Hội Thánh chung trong khắp mọi nơi, khắp mọi thời đại, thì lời kêu gọi tỉnh thức luôn có hiệu quả. Trước hết là tỉnh thức trong sự chờ đợi Chúa đến; kế tiếp là tỉnh thức để không rơi vào cám dỗ, không bị trúng kế của ma quỷ; rồi cần tỉnh thức và luôn cầu nguyện để tránh khỏi cơn đại nạn trong Kỳ Tận Thế và được gặp Chúa giữa chốn không trung. Đứng vững trong đức tin là hãy có lòng tin chắc chắn nơi sự quan phòng và những lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Từ đức tin sẽ phát sinh lòng can đảm và sự mạnh mẽ, nghĩa là không ngại nguy hiểm, không sợ kẻ thù, luôn vững vàng trong mọi nghịch cảnh, vì biết rằng có một Thiên Chúa ở cùng mình thắng hơn mọi kẻ đối địch.

Trong trải nghiệm thực tế, con nhận thấy rằng khi con dân Chúa có tấm lòng làm mọi việc trong tình yêu đối với Chúa và với lẫn nhau thì các việc làm ấy rất trọn vẹn, và đời sống rất ít khi phạm lỗi, phạm tội.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Câu 15 và 16: "Trái đầu mùa của xứ A-chai" là những người đầu tiên tin nhận Chúa trong xứ A-chai. "Tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ" là tự nguyện bỏ thời gian, công sức, phương tiện (nhà cửa, xe cộ, tiền bạc), để tiếp trợ cho các nhu cầu cần thiết trong Hội Thánh. Những người có tấm lòng hy sinh như vậy, dù không mang chức vụ nào trong Hội Thánh, thì cũng đã đồng công với các trưởng lão chăm sóc con dân Chúa. Những người như thế xứng đáng nhận được sự vâng phục của con dân Chúa. Nói một cách khác, sự vâng phục của con dân Chúa đối với những người chịu khó nhọc vì Hội Thánh, sẽ làm họ vui lòng và càng tấn tới hơn trong sự phục vụ Hội Thánh.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Câu 17 và 18: Có lẽ ba người Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ đã mang lá thư đầu tiên của Hội Thánh Cô-rinh-tô đến cho Phao-lô. Câu "vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi" giúp hiểu được "sự gì thiếu" là Phao-lô hàm ý những gì còn thiếu về tình trạng của Hội Thánh thì ba người này sẽ cung cấp cho Phao-lô. Mà cũng có thể hàm ý những tình cảm Hội Thánh Cô-rinh-tô nhớ thương Phao-lô mà không được nói đến trong thư, sẽ được ba người kể chi tiết, làm Phao-lô thấy tâm thần tươi mới, được vui mừng, khích lệ. Sau khi trở về Cô-rinh-tô thì ba người này cũng sẽ thuật lại những lời tâm tình của Phao-lô để con dân Chúa cũng được khích lệ, vui tươi trong lòng. Phao-lô cũng căn dặn Hội Thánh cũng hãy ghi nhận công lao của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ, vì họ đã khó nhọc đi đường, chịu nhiều nguy hiểm để làm công việc của Hội Thánh.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Từ câu 19 đến 21: Câu "các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em" có thể hiểu là, lúc Phao-lô viết thư này thì có người đại diện của các Hội Thánh trong xứ A-si đang ở tại Ê-phê-sô. Có thể họ đến thông công và nhờ Phao-lô hướng dẫn các việc trong Hội Thánh. A-qui-la và Bê-rít-sin dùng nhà riêng của mình để làm điểm nhóm cho Hội Thánh, nên hai người cùng các anh chị em nhóm tại nhà họ cũng nồng nhiệt gửi lời chào thăm. Hết thảy thành viên Hội Thánh tại Ê-phê-sô cũng gửi lời chào thăm. Có thể thấy, thời ấy phương tiện liên lạc khó khăn, không thuận tiện như bây giờ, việc viếng thăm nhau cũng rất khó khăn, nên khi có dịp con dân Chúa đã tranh thủ dự phần bày tỏ tình cảm với nhau qua những lời chào thăm qua các lá thư.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Câu 22: Người không yêu Đức Chúa Jesus Christ là người mặc dù tin Chúa nhưng chỉ biết yêu chính mình. Khi sinh hoạt với Hội Thánh thì bày tỏ ra chỉ vì ích lợi của bản thân mình, không có tình yêu thương, đơn cử như những người ăn uống hết phần của những người nghèo trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Những người như vậy, nếu không ăn năn thì Hội Thánh cần dứt thông công với họ.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men!
[Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Câu 23 và 24: Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là mọi ơn mà Đức Chúa Jesus Christ ban cho, như ơn chịu chết chuộc tội thay, ơn ở cùng và ban thêm sức, ơn cầu thay cho, ơn ban cho sự sống đời đời... Ân điển của Ngài trong đời này là để con dân Chúa sống được nếp sống chịu khổ chiếu sáng danh Ngài trong khắp thế gian. Ân điển của Ngài trong đời sau là để con dân Chúa có niềm hy vọng và sự trong cậy vững vàng.

"Tình yêu trong Đấng Christ Jesus" là tình yêu của Đấng Christ đã hy sinh mạng sống để làm thành sự cứu chuộc cho loài người. Phao-lô hàm ý Đấng Christ đã yêu và hy sinh cho ông thì ông cũng dùng tình yêu ấy để yêu con dân Chúa. Tình yêu trong Đấng Christ Jesus của Phao-lô rất là thực tế, vì ông đã chịu nhiều hy sinh, khó nhọc để rao giang Tin lành cho con dân Chúa. Có lẽ điều đáng quý hơn hết là ông đã bắt chước Đấng Christ và đã để lại cho thế hệ sau một tấm gương với tinh thần sống trọn vẹn cho Chúa như Đấng Christ đã sống.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con suy ngẫm thư tín I Cô-rinh-tô. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ mọi lẽ thật trong thư tín này và thực hành được trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
16/06/2023


Vũ Thị Thư
20/06/2023 22:42

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn gia đình chúng con đi đường bình an từ Thái Nguyên về Quảng Ninh, con cảm tạ Cha đã nhậm lời cầu xin của Chúa cho chúng con về việc sửa xe và sắm sẵn cho chúng con những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng con. Quả thật, chẳng có gì xảy ra mà không bởi sự cho phép của Chúa, và mọi sự hiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hôm nay con cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Chúa trong sách I Cô-rinh-tô 16:12-24. Nguyện Cha dạy dỗ con và bày tỏ những lẽ thật trong sự dạy dỗ của Ngài. Con cảm tạ Ngài, sau đây con xin nói lên những điều là con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này:

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Kính thưa Cha, qua câu 12 con hiểu rằng ông Phao lô có sự mong muốn người anh em tên A-bô-lô sẽ cùng Phao lô đi đến thăm các anh chị em trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng ý của A-bô-lô là sẽ đến vào một dịp khác, khi có cơ hội, chứ không phải vào lúc này, có thể A-bô-lô được Chúa cảm động đi đến nơi khác trước hoặc có việc khác cần phải giải quyết trước. Con nghĩ rằng trong cuộc sống, tấm lòng đối cùng nhau là tốt nhưng con cần tôn trọng những quyết định trái chiều của anh chị em nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa, vì mỗi người đều là chi thể của Chúa, nhưng mỗi chi thể có một tác dụng khác nhau, công việc khác nhau, có sự dạy dỗ và bày tỏ khác nhau dù cùng một Đức Thánh Linh dạy dỗ.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Câu 13, 14 Phao lô khuyên các anh chị em hãy tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ. Bởi như đã được học trong những bài trước con biết rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng nhiều kẻ gieo rắc tà giáo, dạy dỗ những điều sai nghịch Lời Chúa nên con dân Chúa cần phải tỉnh thức, để không bị sa vào cám dỗ, sa vào tà giáo. Và anh chị em cần phải giữ vững đức tin là đức tin vào Tin Lành chân thật của Đức Chúa Jesus Christ mà Phao lô cùng các sứ đồ đã rao giảng. Và ông cũng khuyên con dân Chúa làm mọi việc thì hãy được làm trong tình yêu, là mọi sự cứu giúp, tiếp trợ, tiếp đón đều phải bởi tình yêu thương đối với các anh chị em. Bởi Chúa sẽ ban thưởng cho mỗi người là bởi xét theo tấm lòng của người đó.
Những lời khuyên trong hai câu này của Phao lô phù hợp với con dân Chúa trong tất cả mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại cuối cùng này. Nên con cũng xin Cha giúp con luôn tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Thưa Cha con hiểu câu 15 là Lời khuyên của Phao lô đối với con dân Chúa hãy vâng phục những người hầu việc Chúa cách sốt sắng, tự đặt mình phục vụ các thánh đồ, mà điển hình lúc bấy giờ có nhà Sê-pha-na, là trái đầu mùa của xứ A-chai, con hiểu là nhà Sê-pha-na là những người tin Chúa sớm của xứ A-chai, sự hầu việc Chúa của họ là rất khó nhọc và có thể phải chịu sự bắt bớ.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Ông Phao lô cảm thấy vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ, họ là những người sẽ mang tin tức của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đến với Phao lô, điều đó làm cho tươi mới tâm thần của Phao lô và các anh chị em. Việc con dân Chúa thời xưa khi chưa có điện thoại hay phương tiện truyền thông, thì việc biết được tin tức của nhau rất là quý báu, nên Phao lô sẽ được vui mừng khi nghe biết tin tức của con dân Chúa tại khắp các nơi, đó cũng là tâm tình chung của các con dân Chúa. Và con cần phải có sự tiếp đón những người đưa tin một cách chu đáo và nhiệt tình.


19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.

Ông Phao lô gửi lời chào hỏi thăm của các con dân Chúa tại xứ A-si tức là vùng tiểu Á đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông cũng gửi lời chào cách nồng nhiệt của con dân Chúa trong Hội Thánh đang nhóm tại nhà của A-qui-la và Bê-rít-sin. Thời kỳ đầu tiên đến ngay cả bây giờ thì nhiều con dân Chúa đều có sự nhóm hiệp tại nhà, có người yêu kính Chúa sẽ mời con dân Chúa đến nhóm tại nhà của họ. Hồi con mới tin Chúa thì con cũng nhóm tại tư gia của một con dân Chúa khác. Gia đình con không ai tin Chúa, thời kỳ đầu con bị bắt bớ nên con không mời anh chị em đến nhóm tại nhà con. Nhưng bây giờ chúng con có thể mời anh chị em đến nhà con nhóm khi cần thiết.

20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Thưa cha, các anh chị em nơi Phao lô đang ở, có thể là ở Hội Thánh tại Ê-phê-sô gửi lời chào thăm các anh chị em tại thành Cô-rinh-tô. Những lá thư gửi các Hội Thánh thì thường là do người khác viết giúp cho Phao lô vì ông có bệnh về mắt, nhưng những lời chào của ông thì do chính tay ông viết gửi cho các Hội Thánh, và chữ thường viết to vì ông không nhìn rõ. Qua đây con học được sự nhiệt tình và tấm lòng hầu việc Chúa của ông Phao lô, tình yêu của ông đối với các con dân Chúa.


22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
Câu 22 ông Phao lô nói những người nào không yêu Chúa thì đáng bị a-na-thêm, tức là bị dứt thông công. Ngay cả chính Chúa Jesus dạy rằng ai yêu anh chị em cha mẹ hơn yêu Chúa thì cũng đã không đáng cho Chúa, huống chi là người không yêu Chúa. Ở đây là chỉ về những người đã tin Chúa, mang danh là môn đồ của Chúa, nhưng không yêu Chúa, không sống theo Lời Chúa.

23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Thưa Cha, ông Phao lô nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em, ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Jesus đối với con dân Ngài. Và ông Phao lô nói rằng tình yêu của ông ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ, đó là tình yêu giữa các con dân Chúa đối cùng nhau.

Nguyện xin Cha ban cho con đây cũng có tấm lòng tiếp đón con dân Chúa, yêu thương anh chị em mình, luôn tỉnh thức và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 26/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
25/06/2023 22:47

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài, để con được suy ngẫm. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình, trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 16:12-24. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

12 Về A-bô-lô, người anh em cùng Cha, tôi rất mong người đến cùng các anh chị em với các anh chị em cùng Cha. Nhưng ý của người là không đến vào lúc này; người sẽ đến khi có cơ hội.

Phao-lô thông tin cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô rằng, A-bô-lô sẽ không đến thăm Hội Thánh, có lẽ Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô cũng rất mong chờ A-bô-lô đến.

A-bô-lô là người cùng đồng công trên con đường rao giảng Tin Lành cùng với Phao-lô, cùng một chi thể, nên con hiểu rằng Phao-lô cảm thông, thấu hiểu cho A-bô-lô vì có lẽ ông hiểu A-bô-lô còn có việc quan trọng hơn. Thật chỉ khi con hướng lòng về anh chị em mình, khi đó con sẽ thấu hiểu được, và biết được con cần làm gì để mang đến những sự tốt nhất cho người khác.

13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Cô-rinh-tô hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ. Phao-lô khuyên như vậy là vì thời điểm đó con dân Chúa luôn bị sự tấn công của giáo sư giả, ma quỷ luôn rình mò để tấn công Hội Thánh thời điểm đó, nên mỗi người luôn phải tỉnh thức trước những giáo lí sai nghịch Lời Chúa. Hãy đứng vững trong đức tin là luôn tin vào Lẽ Thật của Lời Chúa được Phao-lô rao giảng cho họ. Hãy can đảm hãy mạnh mẽ là con dân Chúa lúc đó phải mạnh mẽ lên án những sự rao giảng tà giáo vào Hội Thánh. Mọi việc của con dân Chúa phải được làm trong tình yêu, như là giúp đỡ, tiếp trợ, chia sẻ mọi sự mình đang có, cùng nhau gây dựng Hội Thánh.

Lời khuyên của Phao-lô, giúp cho con hiểu rằng, mọi sự con làm, con luôn nghĩ đến người khác thì sẽ có kết quả tốt đối với con cùng những người xung quanh con.

15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy luôn mang lấy tấm gương của những anh chị em đi trước. Nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai con hiểu họ là gia đình đầu tiên tin Chúa khi Phao-lô đến xứ A-chai rao giảng Tin Lành vì vậy họ được gọi là trái đầu mùa. Phục vụ các thánh đồ, con hiểu là gia đình Sê-pha-na đã tiếp đón các thánh đồ, nơi ăn chốn ở và tiếp trợ các thánh đồ vật thực cần dùng, để các thánh đồ có thể có kết quả tốt khi rao giảng Tin Lành ở thành Cô-rinh-tô. Nhà Sê-pha-na họ đã phục vụ các thánh đồ một cách tự nhiên, như là việc họ làm mỗi ngày cho Chúa. Con cũng nghĩ gia đình Sê-pha-na là một gia đình tin kính Chúa chiếu sáng ra nếp sống của họ, nên họ được Phao-lô nhắc đến như một tấm gương sáng. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa thời đó và ngày nay hãy học và vâng phục sự chỉ dẫn của những người đã là tấm gương sáng trong sự gây dựng phục vụ nhà Chúa.

Thưa Cha, ngày nay con suy ngẫm và học được nhiều từ tình yêu của các anh chị em ở bên cạnh con. Họ là tấm gương sáng trong sự phục vụ công việc nhà Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn cho con có tấm lòng, luôn đặt mình là một đầy tớ, để phục vụ cho nhà Chúa.

17 Tôi vui mừng về sự đến của Sê-pha-na, Phốt-tu-na, và A-chai-cơ; vì sự gì thiếu về phần của các anh chị em thì họ sẽ cung cấp.
18 Vì họ sẽ làm tươi mới tâm thần của tôi và của các anh chị em. Vậy, hãy nhận biết những người như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng có lẽ Sê-pha-na cùng Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã đem những lá thư, cùng phần tiếp trợ của con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô như đã học ở bài trước đến cho Phao-lô.

Trong bức thư thì không thể kể hết được tình trạng của con dân Chúa, nên ba người họ sẽ kể cho Phao-lô nghe cách chính xác và đầy đủ nhất, những sự kết quả của Hội Thánh làm cho lòng Phao-lô, vui mừng tươi mới. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa, hãy ghi nhận công lao của họ, và nhiệt tình tiếp đón khi họ trở về.

19 Các Hội Thánh ở xứ A-si chào các anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin với Hội Thánh trong nhà của họ chào các anh chị em cách nồng nhiệt trong Chúa.
20 Hết thảy các anh chị em cùng Cha nơi đây chào các anh chị em. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.
21 Lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết.

Thưa Cha con hiểu rằng dù là ở xa nhau, nhưng mỗi một con dân Chúa luôn hướng lòng về nhau, họ luôn dùng tình yêu thật để thể hiện ra. Phao-lô là người có bệnh về mắt ông sẽ bị khó khăn khi viết, nhưng ông vẫn viết lời chào đến Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô.

22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]
23 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em!
24 Tình yêu của tôi ở với hết thảy các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. A-men! [Thư này được viết tại Ê-phê-sô, có lẽ do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ, hoặc Sốt-then chép.]

Thưa Cha, con hiểu rằng người nào không yêu Chúa thì sẽ bị dứt thông công, và người đó sẽ bị Chúa phán xét, nếu như một người tin Chúa, được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa mà phạm tội, yêu những sự khác hơn là yêu Chúa, thì ở trong Hội Thánh thật vô nghĩa. Lời cuối trong thư Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu khi suy ngẫm Lời Cha. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trong con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng soi sáng, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Cha càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
25/06/2023.


Trần Thị Thu Hương
30/06/2023 07:35

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm lời Ngài. Nguyện xin Chúa soi dẫn cho con hiểu phân đoạn này và xin Chúa ban ơn cho con trả nợ hết số bài con suy ngẫm chưa xong. Con cảm tạ ơn Cha.

A-bô-lô là một nhà truyền giáo. Phao-lô đề nghị ông và các bạn của ông đến Thành Cô-rinh-tô để giảng dạy cho con dân Chúa tại đó nhưng A-bô-lô từ chối vì ông chưa được sự sai bảo của Chúa. Kính thưa Chúa, có những lúc những lời góp ý của anh chị em là rất yêu thương và rất tốt cho mình nhưng mình lại nhận được sự phán dạy trực tiếp từ nơi Chúa là không nên làm như vậy thì mình phải vâng theo sự phán dạy từ nơi Chúa, và mềm mại giải thích cho anh chị em hiểu.

Sự tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, can đảm, mạnh mẽ là những mệnh lệnh của Chúa cho toàn thể con dân Chúa mọi thời đại trong đó có con. Con cầu xin Ngài ban cho con sự luôn luôn tỉnh thức để không trúng kế của ma quỷ. Con cầu xin Ngài ban cho con đức tin lớn lên càng hơn để con mãi được ở trong Ngài. Con cầu xin Ngài ban cho con sự can đảm, mạnh mẽ để đắc thắng trước những cuộc chiến thuộc linh, không sợ hãi trước kẻ thù, trước nghịch cảnh, không sa ngã vào những sự cám dỗ.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được ở trong Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn và năng lực cho con để mọi việc con làm, dù là những sinh hoạt của cá nhân con, gia đình con, việc làm vườn, việc nuôi gà, việc linh vụ, mục vụ hay bất cứ việc gì khác nữa đều làm bởi tình yêu từ Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, từ khi con vào Hội Thánh, con đã được chứng kiến những tấm gương trong Hội Thánh trong sự phục vụ. Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian, Ngài đã làm gương trong sự phục vụ, nên bất cứ ai được sinh ra trong Ngài đều phải phục vụ. Sự phục vụ không phải nô lệ, mà là việc lành, làm niềm vui trong Chúa, là ơn Chúa ban, là phần thưởng Ngài dành sẵn nơi thiên đàng cho những ai được Ngài kêu gọi và tự nguyện đặt mình vào sự kêu gọi phục vụ ấy.

Trong Chúa, mỗi anh chị em đều là mỗi chi thể trong thân. Đường lối của Chúa là tất cả luật pháp trong Thánh Kinh mà anh chị em nào cũng phải vâng theo. Đức Thánh Linh hành động qua con dân Chúa. Tất cả anh chị em trong Chúa đều phải vâng phục những điều đúng Thánh Kinh qua anh chị em của mình. Khi Hội Thánh địa phương có các trưởng lão dẫn dắt thì anh chị em ở địa phương cần vâng theo sự dẫn dắt của các trưởng lão, vì đó là quyền đến từ nơi Chúa.

Kính thưa Chúa, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ đến, có lẽ do ba người đã thuật là những sinh hoạt, những nếp sống của con dân Chúa ở Thánh Cô-rinh-tô khiến cho ông thỏa lòng mong nhớ họ. Điều này khiến cho con cảm nhận được rằng người chăn được thỏa lòng trong sự nhớ con dân Chúa khi ông được nghe biết về họ, hay những đoạn video, hình ảnh về các sinh hoat của con dân Chúa địa phương. Con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con sống trong thời nay có internet nên mọi sự thông công đều thuận tiện hơn rất nhiều. Thời kì của Phao-lô thì sự di chuyển xa rất là khó khăn và nguy hiểm.

Người không yêu Đức Chúa Jesus Christ cũng là người không được Đức Chúa Jesus Christ yêu. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ chỉ yêu những ai thuộc về Ngài. Những người không yêu Đức Chúa Jesus Christ là những người sống trong tội, họ tin Chúa nhưng lại muốn sống theo ý mình, kiêu ngạo, không vâng phục các trưởng lão, tự ái không đúng, không muốn từ bỏ tội, không muốn từ bỏ nếp sống xấu xa cũ ... Những người như vậy đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Và đó là mệnh lệnh của Chúa để gìn giữ sự thánh khiết của Hội Thánh. Viết đến đây con lại nghĩ đến một thực tế nữa là một người nhận mình tin Chúa bởi vì sợ bị bỏ lại, sợ bị xuống hỏa ngục, nhưng lại không muốn từ bỏ tội, từ bỏ sự kiêu ngạo, vẫn thích nếp sống xưa cũ nên khi các anh chị em trong Hội Thánh chỉ ra tội, khuyên họ ăn năn thì họ cũng thay đổi nhưng đến một lúc họ không chịu nổi thì họ liền bỏ Hội Thánh để được tự do thoải mái làm ra tội mà không bị người khác kêu gọi ăn năn. Nguyện sự thương xót vẫn còn trên những người đã bị Hội Thánh dứt thông công, cho họ được thức tỉnh trước khi Chúa trở lại! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 30/06/2023


Nguyễn Xuân Bắc
27/07/2023 06:16

I Cô-rinh-tô 16:12-24 Lời Cuối Trong Thư

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 16:12-24

“13 Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!
14 Mọi việc của các anh chị em hãy được làm trong tình yêu.”

Thưa Cha, câu 13,14 con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô dặm bảo con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô hãy tỉnh thức cầu nguyện và luôn nhắc nhở khuyên bảo nhau ngày Chúa gần đến, đừng để cho những sự lo lắng của đời này làm cho quên đi ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, sau đó là hãy giữ mình trước những cám dỗ thử thách trong đời sống và coi chừng các giáo sư giả, tiên tri giả dẫn dụ và gieo rắt những giáo lý sai trật chống nghịch với Lời của Ngài.

Thưa Cha, ông động viên con dân Chúa là hãy giữ vững đức tin trong mọi khó khăn cũng như nghịch cảnh, và hãy can đảm trước những sự bắt bớ bách hại của kẻ thù.

Thưa Cha, xin Cha cũng ban thêm sự khôn sáng, thêm sức, thêm năng lực cho chúng con để con đứng vững trước những giáo lý tà giáo đang tấn công chúng con khắp trên mạng truyền thông, làm cho con dân của Ngài nghe theo và bị dẫn dụ sai lạc, mất đức tin nơi Ngài, rời bỏ Hội Thánh, trật mất phần ân điển Ngài ban.

“15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em: Các anh chị em biết nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ.
16 Vậy, các anh chị em hãy vâng phục những người như vậy, vâng phục mỗi người cùng làm việc và khó nhọc với chúng tôi.”

Thưa Cha, câu 15,16 con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô khuyên con dân của Ngài hãy có tấm lòng vâng phục, tấm lòng vâng phục là sự thể hiện tình yêu đối với Chúa và đối với nhau, điển hình như là gia đình Sê-pha-na, họ tự đặt mình vào trong sự phục vụ các thánh đồ, là họ tự nguyện chu cấp cho con dân của Ngài đang trong hoàn cảnh nghèo khó, họ lo cho những con dân của Ngài ở xa, khi ghé đến có chỗ nghỉ ngơi và họ cũng chu cấp về thuộc thể cho các sứ đồ trong việc rao giảng Tin Lành, họ góp phần vào công việc gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, thật là đáng quý khi con dân của Ngài ngày nay cũng học theo gương gia đình Sê-pha-na, quan tâm chăm sóc các anh chị em khó khăn, nhưng không vì vậy mà người được giúp đỡ ỷ lại sự tiếp trợ của Hội Thánh mà biến nhác không chịu làm việc, chỉ chăm vào sự tiếp trợ của các anh chị em, thì thật là đáng trách.

“22 Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha!” [A-na-them có nghĩa là dứt thông công, đuổi ra khỏi Hội Thánh. Ma-ra-na-tha có nghĩa đen là Chúa của chúng ta đã đến; nghĩa bóng là: Xin Chúa hãy đến và phán xét.]

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô đã nghiêm khắc dứt thông công với những ai không yêu mến Thiên Chúa, con được hiểu rằng một người đã được cứu, được ban cho năng lực để đắc thắng tội lỗi, nhưng người đó vẫn ham thích tội, nhất là tội tà dâm. Người đó có nếp sống thù nghịch thập tự giá, phạm tội rồi lại ăn năn nhiều lần không bỏ, hay những người kêu ngạo, cho mình hiểu biết Lời của Ngài hơn những người khác, nhưng khi bị chỉ ra tội thì người đó có sự tự ái không đúng, trở nên kêu ngạo, không có tình yêu thương với các anh chị em.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được là Ngài đã bài tỏ tình yêu của Ngài trên con và tha tội cho con qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và Ngài cũng đã ban năng lực cho con để con đắc thắng được tội lỗi, những sự cám dỗ trong con người xác thịt của mình. Thưa Cha, qua những gì mà Ngài ban cho con, con luôn nhắc nhở mình là luôn sống một nếp sống tin kính Ngài, yêu thương các anh chị em cùng Cha và học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, làm những gì cũng xem xét theo tiêu tiêu chuẩn của Lời Ngài đã dạy,

Thưa Cha, chính vì tình yêu quá lớn của Ngài được thể hiện qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã cứu con và xóa sạch tội lỗi của con mà con mới có được tình yêu của Ngài và yêu được những người khác và đặc biệt là các anh chị em cùng Cha. Nguyện xin Cha giữ gìn con luôn ghi Lời của Ngài, để qua đó con được Lời của Ngài mà vượt qua những hoàn cảnh khó khăn hay thử thách mỗi ngày.

Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài cứ ở trong con, cứ thêm lên và dẫn dắt con trong cuộc sống để con luôn thể hiện tình yêu của Ngài, và cũng tỏ ra cho những người xung quanh được biết đến ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ