Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Hôm nay, ngày 19/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.
16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Lý trí đã bị chai cứng có nghĩa gì (câu 14)?
2. Tại sao lý trí của một người bị chai cứng?
3. Tại sao cái màn che trên mặt của Môi-se được ví như cái màn che trên tấm lòng của những người lý trí đã bị chai cứng (câu 15)?
4. Tại sao ai trở lại cùng Chúa thì tấm màn ấy bị cất khỏi (câu 16)?
5. Giải thích ý nghĩa của câu 17.
6. Giải thích ý nghĩa của câu 18.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ kinh nghiệm sự được nghe Đức Thánh Linh giảng dạy trong tâm thần mình về Lời Chúa?
2. Bạn có bao giờ kinh nghiệm được sự vừa đọc xong một câu Thánh Kinh nào đó thì có sự hiểu biết ý nghĩa của câu ấy xuất hiện ngay trong thần trí?
3. Bạn có phải là một trong những người phục vụ Giao Ước Mới không? Bạn phục vụ như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-31-18-giao-uoc-cu-va-giao-uoc-moi/
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-31-18-nhung-nguoi-phuc-vu-giao-uoc-moi/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
19/06/2023 11:42

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương và gìn giữ ba mẹ con con. Nguyện Chúa ban cho con có sự khôn sáng để con có thể vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Nguyện đời sống con luôn theo Chúa và làm đẹp lòng Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã không giấu diếm sự dạn dĩ của ông. Và không như Môi-se, Phao-lô không có gì để che đậy. Lúc Môi-se xuống núi sau khi giao thông cùng Đức Chúa Trời, mặt ông rực sáng phản chiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Môi-se nói chuyện với dân sự, họ có thể nhìn thấy sự vinh hiển trên gương mặt ông và sự vinh hiển ấy gây ảnh hưởng đối với họ. Nhưng Môi-se biết rằng vinh hiển này sẽ biến đi, nên khi dạy dỗ dân sự xong, ông lấy màn che mặt lại. Hành động che mặt đã ngăn không cho dân sự hiểu rõ mục đích đằng sau sự vinh hiển biến đi này. Luật Pháp của Thiên Chúa vừa mới được ban ra và dân sự chưa sẵn sàng để biết mục đích của Luật Pháp ấy. Chân lý mà giao ước của Luật Pháp là sự chuẩn bị cho điều cao trọng hơn, vẫn chưa được rao ra giữa vòng dân sự.

Những người mang sứ mạng rao truyền hoặc giảng dạy Đạo của Chúa đừng như Môi-se lấy màn che mặt mình lại, nghĩa là không làm cho những gì Thánh Kinh nói cách tỏ tường thành ra khó hiểu hay tối nghĩa. Những gì Đức Chúa Trời bày tỏ trong Tân Ước không có gì là bí ẩn. Nếu những người giảng dạy không làm cho những điều thuộc linh, chân lý và ân điển của Phúc Âm, trở nên sáng tỏ nhất theo cách có thể làm được, thì ấy là lỗi của họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có một tình yêu đặc biệt đối với dân I-sơ-ra-ên và nặng lòng trông mong dân tộc của ông được cứu. Phao-lô chứng kiến nhiều người ngoại tin nhận Chúa, ngoại trừ dân Do-thái, dân tộc của ông đang chối bỏ chân lý và bắt bớ Phao-lô cùng Hội Thánh Chúa. Có một màn che thuộc linh phủ nơi lòng và trí họ, đôi mắt thuộc linh của họ đã bị mù, nên khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, họ không nhìn biết chân lý về Đấng Christ. Thậm chí dân Do-thái vẫn không hiểu rõ thông điệp thuộc linh Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ đã bị tôn giáo làm cho mù lòa.

Những người quen ở dưới luật pháp và cố tình không muốn thay đổi thì tâm trí mờ tối khi họ đọc Cựu Ước cái màn vẫn còn đó khi đọc sách Môi-se, tấm màn vẫn che phủ lòng họ, mắt bị truyền thống làm cho mù lòa, không thể thấy được vinh quang Thiên Đàng, không thể hiểu biết hoặc thấy hạnh phúc đang chờ đón họ. Đặc quyền và lợi thế của những người ở dưới Phúc Âm hơn hẳn những người ở dưới Luật Pháp. Vì hễ ai trở lại đầu phục Đức Chúa Trời thì cái màn ấy sẽ bị cất bỏ, sự mù lòa của tâm trí và sự cứng cỏi của lòng người sẽ được chữa lành. Những người sống dưới Phúc Âm thì rất hạnh phúc vì họ có Đức Thánh Linh, “Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó”. Họ được thoát khỏi cái ách của Luật Pháp lễ nghi, được giải thoát khỏi sự hư hoại, được tự do đến thẳng với Chúa, được tự do trong lời cầu nguyện, tâm linh được tự do, mở rộng để đi theo những điều răn của Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng không có tội nhân nào hay người Do-thái hay người ngoại có thể trở lại với Đấng Christ nếu không có chức vụ của thánh linh Đức Chúa Trời. Luật Pháp chỉ có thể đem đến sự bó buộc, nhưng thánh linh của Chúa dẫn con người vào một cuộc đời tự do.

Ánh sáng và sự tự do ấy có khả năng biến hóa. Nhờ Đức Thánh Linh, con dân Chúa được biến đổi trở nên giống như Chúa từ mức độ ân điển vinh diệu này lên một mức độ vinh diệu khác, cho đến khi ân điển hòa lẫn vĩnh viễn trong vinh quang. Con dân Chúa sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi, hài lòng về tình trạng hiện thời của mình nhưng phải tiến tới, kinh nghiệm cho được quyền phép biến đổi của Phúc Âm bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, đem con dân Chúa vào cùng chung nhịp đập của Phúc Âm vinh diệu của Cứu Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/06/2023 22:16

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời của Ngài.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Vì Phao-lô biết chắc sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Mới là rất nhiều và còn lại cho đến đời đời nên ông và các bạn nói trong sự dạn dĩ và bày tỏ lòng mong chờ nhận được sự vinh quang ấy.

Con học được rằng, con dân Chúa cần có sự dạn dĩ khi nói về những sự ở trên trời và có lòng mong chờ những phần thưởng, những sự vinh quang của đời sau. Không chỉ vậy mà còn cần có hành động cụ thể nữa.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Mới còn mãi không phai tàn, không giống như sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Cũ sẽ bị qua đi. Như Môi-se phải che màn trên khuôn mặt của mình, để cho dân sự không nhìn thấy sự vinh quang tạm thời đó bị qua đi.

Lý trí của dân I-sơ-ra-ên đã bị chai cứng, họ không thể hiểu được Thánh Kinh Cựu Ước. Họ như bị cái màn che khiến không thể nhìn thấy rõ ý nghĩa của Thánh Kinh Cựu Ước. Mặc dù Chúa Jesus đã đến và khiến cho tấm màn thuộc linh bị gỡ bỏ, nhưng họ vẫn không hiểu được. Bởi vì họ vẫn còn giữ tấm màn ấy trong tấm lòng mình. Họ cứng lòng không chịu nghe, không chịu tiếp nhận, mặc dù vẫn đọc các sách của Môi-se luôn.

Lạy Chúa, qua đây con học được rằng, có những người vẫn đọc Lời Chúa, vẫn nói mình biết Chúa, tin Chúa, nhưng thực tế thì đời sống họ không có Chúa. Họ không hiểu được rằng, Lời Chúa là để áp dụng vào trong đời sống mình. Bởi vì họ có một tấm màn ngăn cách trong lòng họ, họ không chịu tiếp nhận lời khuyên dạy của người chăn, trưởng lão và thậm chí là từ chính Lời Chúa phán trong Thánh Kinh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, chính mình con cũng luôn cần tra xét lòng mình luôn. Có khi nào trong lòng con có tấm màn ngăn cách khiến con không hiểu được Lời Chúa dạy, không hiểu được lời khuyên của anh chị em mình mà làm theo hay không?

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Cái màn ấy chỉ bị cất khỏi khi một người có lòng trở lại với Chúa. Nghĩa là trở lại trong sự ăn năn đầu phục Chúa, tôn Chúa là Chủ trên đời sống mình để hết lòng vâng phục làm theo mọi ý muốn của Chúa. Chỉ khi đó họ mới hiểu được những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa dạy.

Qua đây con hiểu rằng, vấn đề của người bị tấm màn che khuất là do họ còn có lòng kiêu ngạo, chưa hết lòng đầu phục Chúa. Vì vậy khi con không hiểu được lời khuyên dạy theo đúng Lời Chúa, mà con lại làm sai thì con phải tra xét lòng mình còn sự kiêu ngạo nào hay không.

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể con dân Chúa, ban cho và ấn chứng sự tự do trong họ. Con dân Chúa được tự do trong điều răn của Chúa, không còn nô lệ cho tội lỗi. Con dân Chúa được tự do hiểu biết Lời Chúa, không còn bị bức màn ngăn cách nữa.

Khi đó tâm trí của con dân Chúa không còn bị che nữa, nhưng hiểu biết sự sâu nhiệm trong Lời Chúa, nhìn thấy sự vinh quang của Chúa được phản chiếu qua Lời Chúa. Con dân Chúa được biến đổi nếp sống mới trong Chúa, càng trở nên giống Chúa càng hơn, bởi năng lực của Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa! Con hiểu rằng, người có lòng đầu phục Chúa thì Chúa ban ơn, soi sáng, dẫn dắt họ. Và cứ vậy mỗi ngày càng học biết Chúa bao nhiêu thì nếp sống lại càng được biến đổi bấy nhiêu. Nguyện kính xin Chúa ban cho con có lòng khiêm nhường, đầu phục Chúa, để con có nếp sống đẹp lòng Ngài. Con hiểu rằng, đó cũng chính là sự phục vụ Giao Ước Mới tốt nhất mà con cần làm trước tiên.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
21/06/2023 10:44

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Cha luôn ở cùng, quan phòng, chăm sóc đời sống gia đình con mỗi ngày từ thuộc thể đến thuộc linh. Chúng con xin được vui sống trong tình yêu và ân điển dư dật của Ngài. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 3:12-18 về các điều còn lại liên quan đến những người phục vụ Giao Ước Mới.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông mong chờ sự vinh quang lớn và còn lại của chức vụ phục vụ Giao Ước Mới. Vì vậy mà ông và các bạn của ông đều mạnh dạn công bố Giao Ước Mới, tức là rao giảng Tin Lành.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Câu 13: Theo ghi chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35, con hiểu rằng, Môi-se ở bốn mươi ngày đêm trên Núi Si-na-i, được trò chuyện với Đức Chúa Trời, khi ông xuống núi thì da mặt ông sáng rực. Dân I-sơ-ra-ên thấy vậy thì sợ, không dám đến gần ông nên ông đã phải dùng khăn che mặt, khi tiếp xúc với họ. Trong câu này, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, sự che mặt của Môi-se khiến cho dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời phản chiếu trên mặt ông đang bị phai dần.

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, lý trí của dân I-sơ-ra-ên từ thời của Môi-se cho tới thời của Phao-lô đã bị chai cứng. Nghĩa là họ không thể hiểu và tiếp nhận lẽ thật của Giao Ước Cũ. Sự chai cứng đó chính là tấm màn che phủ lẽ thật của Giao Ước Cũ. Nhưng ai thuộc về Đức Chúa Jesus Christ bởi tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì tấm màn thuộc linh ấy bị cất đi. Vào thời của Phao-lô, sự thiếu hiểu biết về Giao Ước Cũ vẫn còn trong tâm trí của dân I-sơ-ra-ên, khi họ nghe, hay đọc các sách của Môi-se.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Câu 16: Con hiểu rằng, bất cứ người I-sơ-ra-ên nào trở lại cùng Chúa, tức là thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy sẽ có sự hiểu biết Lời Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn người ấy vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Bởi đó, người ấy có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong thần trí và trong lẽ thật.

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Câu 17: Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của những người thật lòng tin nhận Tin Lành. Họ luôn được Đấng Christ làm chủ trong đời sống họ. Họ được tự do hiểu biết Lời của Thiên Chúa. Họ được tự do khỏi sức mạnh của tội lỗi và sự chết. Họ đắc thắng sự chết để sống lại và sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Câu 18: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh có sự hiệp một với Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, trong tâm trí con dân Chúa được tự do, không bị che khuất bởi sự thiếu hiểu biết về Giao Ước Cũ lẫn Giao Ước Mới. Con dân Chúa được mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật, được biến hóa theo hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa.

Con cầu xin Đấng Thần Linh ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết ý nghĩa của Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới; giúp cho con luôn tin kính, vâng phục, làm theo Lời của Thiên Chúa để được đời đời ở trong sự vinh quang của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
21/06/2023 10:46

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con, Đấng yêu con, quan phòng con, và ban cho con vinh dự được phụng sự Ngài. Dạo này, nơi con ở thời tiết rất nóng bức, khó làm việc lâu dài ngoài trời. Xin Cha ban cho con và nhà con được bình an, khỏe mạnh trong khi làm vườn. Xin Cha ban ơn cho các vật trồng của chúng con được tươi tốt, khỏe mạnh, không bị sâu bọ cắn phá. Con vui thỏa trong sự làm vườn, vì là cơ hội vừa lao động, vừa suy ngẫm đến những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con; Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 3:12-18, như sau:

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có sự trông cậy về sự vinh quang còn mãi của Giao Ước Mới. Vì thế, ông và các bạn của ông mạnh dạn rao giảng Tin Lành để cho nhiều người tin nhận và được ở trong sự vinh quang vĩnh cửu ấy. Khi xưa, Môi-se đã dùng khăn che đi sự vinh quang của Đức Chúa Trời phản chiếu trên mặt ông, để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy. Sự vinh quang phản chiếu trên mặt Môi-se chỉ là tạm thời, rồi qua đi, tiêu biểu cho sự vinh quang của Giao Ước Cũ cũng tạm thời, rồi qua đi, được thay thế bằng sự vinh quang còn mãi của Giao Ước Mới. Nhưng Phao-lô và các bạn của ông thì không che giấu sự vinh quang bất tận của Tin Lành. Ông và các bạn của ông đã mạnh dạn và sốt sắng rao giảng Tin Lành cách trung thực.

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng lòng, như Môi-se đã từng nhận định như vậy và ghi lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:27. Sự cứng lòng là sự kiên quyết sống theo ý riêng thay vì tiếp nhận lẽ thật của Thiên Chúa và sống theo lẽ thật. Vì cứng lòng mà trở nên hung dữ và làm ra nhiều tội ác. Vì cứng lòng mà không hiểu được lẽ thật trong lời phán của Thiên Chúa. Mặc dù dân I-sơ-ra-ên nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu họ, làm ra nhiều phép lạ trước mắt họ, nhưng họ chỉ muốn sống theo ý riêng nên đã không hiểu được mục đích và ý nghĩa của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập ra với họ. Cho tới thời của Phao-lô, khoảng 1.500 năm đã trôi qua, kể từ khi Giao Ước Cũ được ban hành và được ghi lại trong năm sách đầu tiên của Thánh Kinh. Nhưng phần lớn dân I-sơ-ra-ên vẫn không hiểu được mục đích và ý nghĩa của giao ước ấy. Vì lý trí của họ vẫn còn bị chai cứng bởi sự không vâng phục. Vì tấm lòng của họ vẫn còn bị che khuất khỏi sự vinh quang của lời phán từ Thiên Chúa, khi họ không tôn kính Ngài.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, các dân tộc khác cũng có sự cứng lòng, chỉ muốn sống theo ý riêng như dân I-sơ-ra-ên. Nhưng bất cứ ai, dù là người thuộc dân I-sơ-ra-ên hay thuộc các dân khác, khi trở lại cùng Chúa, bởi sự tin nhận Tin Lành, thì cái màn che khuất sự vinh quang của lời phán từ Thiên Chúa được cất khỏi lòng họ. Họ được hiểu biết đầy trọn ý nghĩa và mục đích Lời Chúa. Con hiểu rằng, danh từ “Chúa” được dùng trong câu này chỉ chung về Ba Ngôi Thiên Chúa để nhấn mạnh quyền tể trị của Thiên Chúa trên muôn loài. Câu 17 khẳng định, Đấng Thần Linh, tức Đức Thánh Linh, chính là Thiên Chúa, không phải là một năng lực vô tri vô giác như tà giáo được giảng dạy trong một số giáo hội mang danh Chúa. Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều được Đấng Thần Linh ngự trong họ, ấn chứng sự cứu rỗi của họ, ban năng lực của Thiên Chúa cho họ để họ sống một đời sống mới, tự do trong Đấng Christ. Họ được tự do khỏi sự cai trị của tội lỗi và sự chết. Họ được tự do vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Họ được tự do làm ra những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Họ được tự do sống an vui, hạnh phúc, trong tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Câu 18: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là phản chiếu tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Con dân Chúa không cần che mặt của mình nhưng phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian. Vì mỗi người là sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:14, 16). Con dân Chúa nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa phản chiếu qua đời sống của chính mình. Tức là nhìn thấy kết quả của Tin Lành thể hiện qua đời sống của mình. Người khác cũng có thể nhìn thấy sự vinh quang ấy. Mỗi con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời tái sinh, biến hóa thành người mới trong Đấng Christ, bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Sự vinh quang hiện tại, chỉ thấy được bằng mắt thuộc linh, sẽ dẫn đến sự vinh quang trong tương lai mà cả mắt thuộc thể lẫn thuộc linh đều sẽ nhìn thấy. Sự vinh quang ấy sẽ còn lại cho tới đời đời và sẽ được mặc cho thân thể xác thịt đã phục sinh hoặc biến hóa của mỗi con dân Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho loài người ân điển được cứu rỗi ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Ngài lại ban cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài được mặc lấy sự vinh quang của Thiên Chúa, được sống hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Ngài. Mấy lúc gần đây, khi con xem một số tin tức khoa học về vũ trụ, con thấy choáng ngợp với sự bao la của vũ trụ, và con càng hiểu rõ mục đích sự sáng tạo của Thiên Chúa. Con mong chờ ngày được Cha ban cho thẩm quyền và năng lực được đi đến các nơi trong vũ trụ với sự hiểu biết đầy trọn về sự sáng tạo của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện ngày ấy mau đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Phạm Trịnh Minh Anh
22/06/2023 22:51

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con sự thông sáng và thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự con hiểu trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông mong chờ sự vinh quang còn đến mãi mãi của những người phục vụ Giao Ước Mới, vì thế nên họ đã rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ, không sợ hãi, công bố lẽ thật đầy đủ nhằm mang nhiều người vào trong sự vinh quang lớn còn mãi.

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Thưa Cha, con hiểu lý trí bị chai cứng là tâm trí khô cằn, cứng cỏi, khiến cho không thể tiếp nhận thêm điều gì mới. Những người có lý trí chai cứng khi đọc Cựu Ước thì không hiểu được lẽ thật trong đó, như đọc qua một cái màn che, mọi thứ đều không thể nhìn rõ, không thấy được sự vinh quang của Giao Ước Cũ. Cựu Ước chứa nhiều lệ luật, lễ nghi là hình bóng sẽ qua đi khi Đấng Christ đến, chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Nhưng bởi sự cứng lòng mà mãi cho tới ngày nay, cái màn ấy vẫn nằm ở trên tấm lòng của phần lớn người dân I-sơ-ra-ên, khiến họ không hiểu được ý nghĩa và mục đích của Giao Ước Cũ.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng bất cứ ai, dù thuộc dân tộc nào, giàu có hay nghèo khó, học thức cao hay thấp, nam hay nữ, một khi trở lại cùng Thiên Chúa, tiếp nhận Đức Chúa Jesus, tin Tin Lành thì cái màn đang che khuất sự vinh quang của Thiên Chúa sẽ được Đấng Thần Linh cất khỏi mắt, khỏi lòng họ. Khiến họ không còn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, Đấng Thần Linh tái sinh tâm thần của họ, nhờ đó họ hiểu được ý muốn của Thiên Chúa. Đấng Thần Linh ngự trong họ, là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Đức Thánh Linh, ban cho họ năng lực của Thiên Chúa để họ đắc thắng tội lỗi, sống đời sống tự do thờ phượng Thiên Chúa, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay con dân Chúa được nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa một cách trực tiếp, không bị màn che khuất. Chúng con được tự do đến gần Lẽ Thật, hiểu được ý nghĩa và mục đích của Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới được Đức Chúa Trời thiết lập với loài người qua dân I-sơ-ra-ên trong Môi-se và trong Đấng Christ. Chúng con được ngắm nhìn sự vinh quang của Chúa được chiếu ra qua tình yêu, ân điển, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài. Trong Đấng Christ, chúng con được Đức Thánh Linh tái sinh, mặc lấy con người mới, được biến hóa theo hình ảnh của Thiên Chúa, được ở trong sự vinh quang còn lại đời đời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu con, chọn con, gọi con, và cho con được ở trong địa vị phụng sự cho Giao Ước Mới. Nguyện lòng con luôn biết hướng về những sự còn lại đời đời, trân quý ân điển rất lớn mà Thiên Chúa ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/06/2023 10:14

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài để con hiểu biết những lẽ thật trong đời. Khi chưa tin nhận Ngài, có nhiều điều con không hiểu vì sao, như thế có đúng hay không. Nhưng có Lời của Ngài thì con được hiểu một cách chắc chắn thế nào là đúng, là sai. Con xin Ngài giúp con có tấm lòng khao khát, ham thích học hỏi Lời của Ngài để con hiểu biết càng thêm. Con xin Ngài cho con mỗi ngày còn sống trên đất này đều có Lời của Ngài để suy ngẫm, học hỏi.

Giờ này con xin Cha cũng giúp con học được những bài học cho mình qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 3:12-18. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, thêm lên sự hiểu biết cho con và qua đó giúp con tin kính Chúa càng hơn và được thêm lên đức tin, được thánh hóa. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:

Các sứ đồ của Chúa hiểu được sự vinh quang vượt trội và còn mãi của chức vụ mà Chúa giao cho họ nên họ dạn dĩ thi hành chức vụ ấy. Họ không che giấu sự vinh quang của Chúa nhưng hết lòng bày tỏ ra sự vinh quang của Ngài cho mọi người. Nghĩa là bày tỏ cho mọi người hiểu biết về tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Ngài.

Đức Chúa Jesus đã đến thế gian, thi hành những chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài. Qua đó, giúp dân I-sơ-ra-ên, cũng như loài người hiểu biết về sự vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng chỉ có ai tiếp nhận Chúa thì mới nhìn thấy sự vinh quang của Chúa, còn những ai không tiếp nhận Ngài thì dù họ nghe về Tin Lành và thấy được sự biến đổi của Tin Lành đối với người khác, thì họ vẫn không thể hiểu biết về Thiên Chúa, không thấy được sự chói sáng của sự vinh quang của Ngài.

Sự hiểu biết về tình yêu và sự công chính, sự thánh khiết của Chúa của người tin Chúa là do sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Nhờ Ngài mà con dân Chúa được tự do hiểu biết Ngài, tâm trí không còn bị sự tối tăm trói buộc và che khuất. Chính nhờ sự hiểu biết về Chúa mà họ được biến hóa theo như hình ảnh của Chúa, mỗi ngày trở nên giống Chúa Jesus càng hơn.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh ở cùng con, ban cho con sự tự do hiểu biết về Chúa. Cảm tạ Ngài ban năng lực cho con và biến đổi con mỗi ngày. Con xin Ngài giúp con trở nên trọn vẹn giống như Đức Chúa Jesus Christ, để đời sống con luôn phản chiếu tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa kính yêu của con! Con cảm tạ Ngài!

Con cảm tạ Cha về điều con học hỏi được trên đây. Xin Ngài lắng nghe những lời cầu xin ở trên của con và giúp con được như điều con mong ước, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Lan
24/06/2023 06:25

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, cảm tạ Cha đã cho con được suy ngẫm phân đoạn tiếp theo về Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới, trong II Cô-rinh-tô 3:12-18. Xin Đức Thánh Linh bày tỏ trong thần trí con, dạy dỗ giúp con hiểu Lời Chúa và áp dụng thông sáng.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Nhờ có sự mong chờ vào vinh quang của Đấng Christ được chiếu qua ông và các bạn ông qua nếp sống mình mà ông và các bạn ông dạn dĩ nói về Tin Lành.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Thưa Cha, ở phân đoạn trước, chúng con đã hiểu được là: Sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Cũ sẽ qua đi, không như vinh quang còn lại đời đời của những người phục vụ Giao Ước Mới.

Vinh quang trong Giao Ước Cũ khiến dân I-sơ-ra-ên không thể nhìn được vì chói, nên Môi-se phải che màn trên khuôn mặt của ông.

Tấm màn che mặt của Môi-se là hình bóng cho sự bất lực của loài người trong Giao Ước Cũ. Loài người đã thất bại, không thể tự mình vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế mà Phao-lô viết tiếp:

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.

Cho đến ngày nay, khi Đức Chúa Jesus đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc, tấm màn che vẫn chẳng được cất khỏi, lý trí họ vẫn không thể hiểu nổi Lời Chúa trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước và không có năng lực để làm đúng.

Trong Đấng Christ, con dân Chúa có Đức Thánh Linh ngự, dẫn dắt, ban năng lực, nhờ ân điển để làm đúng. Luật Cựu Ước không còn trong thời Tân Ước, khi Đấng Christ đến, bởi ân điển ban ra của Đức Chúa Jesus, nhưng Điều Răn của Đức Chúa Trời thì vẫn cần vâng giữ.

15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.
16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Câu 15 này giúp con hiểu Giao Ước Mới không thể bỏ đi Giao Ước Cũ, mà làm vững bền Luật Pháp Chúa, cả Cựu Ước và Tân Ước.

Sự chai lỳ của lý trí là ở tấm lòng. Cái màn ấy, tức sự chai lỳ ấy vẫn còn cho đến ngày nay, đó là: Ngày nay, vẫn có nhiều người I-sơ-ra-ên đem lòng thờ phượng Chúa qua luật ghi chép trong Cựu Ước của Môi-se, mà không có lòng thờ phượng Chúa qua sự ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Jesus và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Thậm chí còn chối bỏ Đấng Christ, không xem Ngài là một thân vị, là Thiên Chúa.

Ai có lòng ăn năn, trở lại cùng Chúa qua sự tiếp nhận Đức Chúa Jesus thì máu chuộc tội của Chúa có năng quyền cất khỏi những tội lỗi đó.

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Con hiểu mục đích cuối cùng theo Chúa là được Đức Thánh Linh ngự, dẫn dắt, ban ơn để không còn sống cố ý phạm tội, được tự do thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Sự phản chiếu vinh quang của Chúa đến con người là nhờ thánh linh Chúa ban qua Đức Chúa Jesus tha tội và Đức Thánh Linh ngự, ban ơn, dẫn dắt theo ý Chúa. Ngày Chúa đến, con dân chân thật trong Hội Thánh Chúa, được Chúa biến hóa theo như hình ảnh vinh quang của Ngài, là vinh quang đầy trọn của Thiên Chúa, còn lại cho đến đời đời.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Bài học con nhận được sau khi suy ngẫm: Con xin ăn năn tiếp nhận máu chuộc tội và sống theo Đức Chúa Jesus. Con xin được đồng tâm tình với Phao-lô và các bạn ông: Mong chờ vinh quang Ngài phản chiếu trong nếp sống của con, để con dạn dĩ rao truyền Tin Lành đến nhiều người trong muôn dân được cứu. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con.

Con kính xin Cha quan phòng, bảo vệ và ban ơn cho con trong nếp sống rao truyền Tin Lành đẹp ý Chúa và kết quả. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
24/06/2023 12:42

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con. Con hiểu rằng vì Ngài muốn rèn tập chúng con và cũng là cơ hội để chúng con kiểm chứng lại đức tin của mình khi nghịch cảnh xảy ra. Con cảm tạ ơn Cha vì khi nghịch cảnh xảy ra con có được Lời Ngài nhắc nhở, an ủi con. Được Ngài thêm sức cho con. Con thật phước hạnh khi có Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Có Đức Chúa Jesus Christ chăn dắt con. Có Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn cho con. Con dâng lời cảm tạ, tôn vinh danh thánh của Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Danh Ngài còn tới đời đời. Mọi vinh hiển, tôn quý đều quy thuộc về Ngài.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.
16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô và các bạn của ông là những người ra đi rao giảng Tin Lành, tin chắc rằng sự sống lại và sự vinh quang còn đến đời đời cho người sống và phục vụ Giao Ước Mới nên họ đã dạn dĩ càng hơn trong sự giảng Tin Lành và tuyên bố các lẽ thật.

Con hiểu khi xưa Môi-se mỗi lần diện kiến Thiên Chúa thì gương mặt ông ấy sáng lòa chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa. Đến nỗi dân I-sơ-ra-ên không dám nhìn vào mặt ông và ông phải làm một cái màn che mặt ông lại. Sự vinh quang ấy rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Thế nhưng dù là sự qua đi nhưng dân sự đã không thể nhìn được trực diện vào khuôn mặt Môi-se thì con tưởng cảnh vinh quang còn lại đến đời đời sẽ còn hơn thế nào nữa, thật lòng con không thể hiểu hết được.

Thưa Cha, con hiểu "lý trí của họ đã bị chai cứng" có nghĩa là dù là họ tận mắt nhìn thấy vinh quang trên gương mặt Môi-se mỗi khi đi diện kiến Thiên Chúa. Họ tận mắt nhìn thấy những phép lạ Thiên Chúa làm ra mỗi ngày, nghe được tiếng phán của Thiên Chúa bằng lý trí của họ nhưng họ vẫn trơ như sỏi đá, lòng họ cứng cõi, họ không biết sợ, không biết ơn Thiên Chúa một chút nào. Thế nên luật pháp của Thiên Chúa ban hành ra trên họ, có chăng họ cũng chỉ làm theo cách máy móc và thực hiện nhưng thấy gánh nặng, mệt mỏi nên có phần lớn vẫn cố tình phạm tội mà chọc giận Thiên Chúa.

Con hiểu cái màn ấy vẫn còn cho đến ngày nay đó chính là tấm lòng của họ. Mặc dù cái màn đó Môi-se chỉ che tạm thời rồi qua đi nhưng đến ngày nay dân sự của Chúa vẫn còn cái màn ấy trong lòng. Họ tự mình ngăn cách với Chúa, không để Chúa ngự vào chính họ, làm Chúa, làm Chủ đời sống họ. Luật pháp của Chúa đối với họ là cái gì đó phải gắng sức làm chứ không bởi vì họ yêu Chúa và yêu mến luật pháp của Ngài. Thiên Chúa thì muốn ấp ủ họ, bức màn trong đền thờ xé ra để chính họ được tự do, được phép đến gần Thiên Chúa. Nhưng họ thì vẫn giữ cái màn ấy ở tấm lòng mình.

Con hiểu những ai trở lại cùng Cha thì tấm màn ấy bị cất khỏi có nghĩa là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời phục hòa, được nhận làm con nuôi thì người ấy chính thức bước vào mối quan hệ vô cùng mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi ấy bức màn ngăn cách đã bị cất khỏi. Họ được dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước mà ra mắt Thiên Chúa. Rồi cho đến một ngày, chính thân thể xác thịt của chúng con cũng được biến hóa và chúng con có được sự vinh quang còn đến đời đời. Chúng con có được là nhờ linh của Đấng Thần Linh ban cho chúng con và sẽ không còn bức màn nào hay thậm chí là sự gì xảy ra cũng không thể ngăn cách được chúng con và Thiên Chúa nữa. Chúng con được biến hóa vinh quang như hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con mong ngày ấy mau đến, là ngày chúng con được mặc lấy sự vinh quang diện kiến Thiên Chúa yêu kính của chúng con. Nguyện Chúa giúp con luôn tỉnh thức giữ mình thánh khiết chờ ngày vinh quang ấy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
24/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
24/06/2023 15:40

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ quan phòng, ban cho con sức khỏe trên suốt những chặng đường con đi, con cảm tạ Chúa bởi sức thiêng Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa bởi sự đồng hành của Ngài bên con. Giờ này con lại được ngồi đây suy ngẫm Lời Hằng Sống Ngài ban cho con, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, với niềm khao khát mong chờ sự vinh quang trong Giao Ước Mới mà Phao-lô dạn dĩ công bố lẽ thật của Tin Lành Cứu Rỗi cho mọi người, trong đó có những tấm lòng với lý trí đã bị chai cứng của dân I-sơ-ra-ên. Người I-sơ-ra-ên chỉ muốn thỏa mãn những ý muốn của xác thịt, muốn sống theo những ý riêng của bản thân, bởi vậy những điều đó trở thành bức màn ngăn cách khiến họ không hiểu được lẽ thật trong Giao Ước Cũ với nền tảng là Mười Điều Răn mà Thiên Chúa lập cùng họ, hướng họ tới sự công chính, thánh khiết, sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa để hưởng phước Ngài ban cho. Thời gian qua đi, hết thế hệ này tới thế hệ khác, dân I-sơ-ra-ên đọc Lời Chúa mỗi ngày Sa-bát và có lẽ đã thuộc lòng nhưng vẫn không hiểu biết Lời của Ngài, vì lý trí đã bị chai cứng như một tấm màn che, khiến Lời Chúa trong Giao Ước Cũ với họ cũng chỉ giống như một tôn giáo chứ không khiến họ kinh nghiệm được sự sống sung mãn trong sự chăm sóc của một Đức Chúa Trời Hằng Sống mà Phao-lô ví như tấm màn che trên mặt của Môi-se.

Khi Đức Chúa Jesus tới rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi, thiết lập Giao Ước Mới, Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi và khiến cho tấm màn ngăn cách thuộc linh ấy bị cất đi khỏi những ai có tấm lòng tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Ngài, tuy vậy đa số dân I-sơ-ra-ên không tin vào sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus cho nên tấm màn thuộc linh ấy vẫn che phủ lý trí của họ, khiến họ không thể tiếp nhận Giao Ước Mới với sự được giải phóng khỏi hậu quả của tội lỗi và được ban cho năng lực để sống theo Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa.

Khi nào dân I-sơ-ra-ên hay một người nào đó quay trở lại hết lòng tôn kính Thiên Chúa, muốn sống một nếp sống thánh khiết, công chính và yêu thương theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa được quy định qua Mười Điều Răn thì sẽ được khai sáng trong tâm trí, tấm màn ngăn cách thuộc linh sẽ bị cất đi, thay vào đó là sự hiểu biết càng hơn về Thiên Chúa qua sự soi dẫn dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong tâm thần của mình.

Sau khi tin nhận Chúa, người thuộc về Ngài sẽ được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể khiến con dân Chúa được tự do khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi khiến tâm trí được tự do hướng về Chúa trong sự hiểu biết Lời của Ngài, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chúa cho mình trong Giao Ước Cũ lẫn Giao Ước Mới, được tự do khỏi quyền lực của sự chết và biết rõ mình được sống lại và sống đời đời bên Thiên Chúa trong cõi đời đời khi mình hết lòng vâng phục Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa bởi Lời Ngài trong câu 18 khiến cho con thật vui mừng vì giờ đây con hiểu rõ tấm màn ngăn cách đã được cất đi khỏi tâm trí của con, khiến con nhận thức rõ được tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Ngài được bày tỏ qua Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới khi con đặt đức tin nơi Ngài. Con chờ đợi ngày được Chúa biến hóa cách vinh quang để con được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài phản chiếu qua các giao ước Ngài lập cùng loài người trong đó có con.

Lòng con vui mừng vì mỗi ngày con được Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ trong thần trí, hoặc khi con nghe giảng, hoặc khi con suy ngẫm Lời của Ngài thì sự hiểu biết về Ngài càng thêm lên trong con, con yêu kính Ngài càng hơn và lòng con vui khi vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Ngài vì con biết điều đó khiến Ngài vui lòng về con.

Con vui mừng trong sự nhận biết bản thân đang là người phục vụ Giao Ước Mới khi con hết lòng sống nếp sống theo ý muốn của Ngài, vui mừng trong sự muốn làm những việc lành Ngài sắm sẵn cho con, vui mừng trong việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho những người mà Ngài sắm sẵn cho con trong cuộc đời. Vui mừng trong sự tương giao với Ngài và với anh chị em cùng Cha của con. Cầu xin Chúa ban năng lực cho con để con làm được những điều Ngài muốn con làm. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 24/06/2023


Lâm Việt Thành
24/06/2023 21:14

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 3:12-18.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người hầu việc Chúa có sự mong chờ chắc chắn vào sự vinh quang mà họ sẽ nhận được. Họ làm và nói bởi đức tin, họ tin là chân thật và tốt lành, họ nói cách dạn dĩ.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc lại sự kiện gương mặt của Môi-se chói sáng sự vinh quang của Chúa và ông đã lấy khăn che lại trước dân I-sơ-ra-ên. Phao-lô nói đến sự thiếu hiểu biết của họ do lòng họ cứng cỏi.

Trải qua nhiều năm, cho đến ngày nay, nếu lòng người vẫn cứng cỏi thì cũng không thể hiểu hết các việc làm của Chúa. Chỉ những ai có tấm lòng hạ mình, tìm kiếm thì sẽ hiểu được.

Con hiểu rằng, nếu dân thành Cô-rinh-tô hạ mình tiếp nhận sự giảng dạy của Phao-lô thì họ cũng sẽ có sự hiểu biết, ngược lại thì họ cũng không hiểu được.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, qua Đấng Christ mà mọi người được cứu, được phục hồi và được ban cho sự hiểu biết để có thể hiểu rõ được Lời Chúa và ý muốn của Chúa. Họ được Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa ngự vào thân thể, được Ngài ban cho sự tự do, được Ngài dẫn dắt, nhắc nhở và ban cho sự hiểu biết. Để con dân Chúa có thể tự do lựa chọn sống nếp sống đẹp lòng Chúa mà không bị sự ràng buộc nào.

Được ban cho sự tự do, sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người. Nếu chọn sống theo Lời Chúa thì sẽ nhận được sự vinh quang đời đời. Ngược lại thì sẽ bị xa cách sự vinh quang của Thiên Chúa.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân của Chúa thì không bị che bởi sự gì, được học và hiểu biết Lời Chúa, hiểu biết về Chúa. Bởi đức tin và sự hiểu biết mà thấy được sự vinh quang của Chúa. Con dân chân thật của Chúa sẽ được biến hóa và sẽ nhận được sự vinh quang từ nơi Chúa.

Mỗi người sẽ nhận lấy sự vinh quang tùy theo việc làm của mình. Con hiểu rằng, Chúa ban cho mỗi người sự hiểu biết tùy theo sự lựa chọn của người đó. Một người dành thời gian để học Lời của Chúa sẽ hiểu biết hơn và có năng lực để sống và đạt nhiều kết quả. Vậy sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
24/06/2023


Vũ Triệu Hùng
25/06/2023 18:16

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Câu 12: Con hiểu rằng, chính vì Phao-lô và các bạn của ông mong chờ sự vinh quang lớn và còn lại đến đời đời trong chức vụ phục vụ Giao Ước Mới, nên họ rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ trong sự ngay thẳng và chân thật.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Câu 13-15: Con hiểu rằng, sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Mới là vượt trội và còn mãi nên họ nói cách dạn dĩ không che giấu, còn sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước cũ là Môi-se chỉ là tạm và phải lấy khăn che mặt. Sự che mặt đó là tấm màn che ngăn cách dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự vinh quang, cũng như không nhìn thấy sự vinh quang bị qua đi.

Thánh Kinh Cựu Ước bày tỏ và dẫn dân I-sơ-ra-ên đến với Đấng Christ khi họ vâng phục và làm theo. Nhưng lý trí họ đã bị chai cứng vì không vâng phục, không chịu tiếp nhận Lời Chúa dạy, nên cho tới ngày nay dù họ vẫn đọc, vẫn học các sách của Môi-se, nhưng họ chỉ hiểu ý nghĩa trên bề mặt chữ, mà không thể hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm trong Lời của Chúa. Sự chai cứng đó chính là tấm màn che phủ sự hiểu biết Lời Chúa của họ.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Câu 16, 17: Con hiểu rằng, bất cứ ai trong dân I-sơ-ra-ên hay trong các dân ngoại ăn năn tội, trở lại cùng Chúa thì tấm màn che sự vinh quang bị cất khỏi, để họ hiểu biết Chúa và Lời Ngài. Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa tái sinh tâm thần con dân Chúa, ngự vào trong thân thể của họ và ban cho họ năng lực của Thiên Chúa. Con dân Chúa được tự do vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo Lời Ngài. Con dân Chúa được tự do trước tội lỗi và tự do phụng sự Ngài.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Câu 18: Con hiểu rằng, con dân Chúa không cần che mặt lại, vì con dân Chúa phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa cho những người khác qua nếp sống yêu thương, công chính và thánh khiết. Con dân Chúa cũng nhìn thấy sự phản chiếu vinh quang của Chúa qua con người được đổi mới. Sự vinh quang còn mãi mai sau của con dân Chúa ở trên trời trong thân thể vinh quang bất tử nhiều hay ít, dựa vào nếp sống của họ phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa khi còn ở dưới đất. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Đấng Thần Linh cho con được tự do mọi sự trong Đấng Christ. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày vâng theo Lời Chúa, để phản chiếu sự vinh quang của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/06/2023


Bùi Văn Vũ
28/06/2023 05:56

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha về một ngày mới nữa Ngài đã ban cho con. Giờ này con suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 3:12-18. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự vinh quang mà mỗi con dân Chúa sẽ nhận được trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm để đón Hội Thánh trở về thiên đàng là sự vinh quang sẽ còn lại đời đời. Ông Phao-lô và các bạn của ông tin và mong chờ ngày mà sự vinh quang đó sẽ đến, bởi vậy ông và các bạn của mình rao truyền Tin Lành một cách dạn dĩ cho muôn dân, để những ai nghe và tin nhận Tin Lành sẽ được cứu rỗi. Để họ cũng có cơ hội nhận được sự vinh quang đời đời.

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời điểm Đức Chúa Jesus bị treo trên thập giá, sau khi trút hơi thở cuối cùng thì bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi, những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì không bị ngăn cách với Thiên Chúa bởi tấm màn ấy nữa.

Nhưng cho đến ngày nay nhiều người trong dân tộc I-sơ-ra-ên lý trí vẫn chai cứng, họ vẫn đọc sách Cựu Ước và chờ đợi Đấng Mê-si-a sẽ đến và giải cứu họ. Bức màn vẫn che cách giữa họ với Chúa khi họ không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng bất cứ một ai thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ dành cho họ thì bức màn giữa họ với Chúa bị cất khỏi. Họ trở thành Đền Thờ của Chúa, nơi mà Đức Thánh Linh, Thiên Chúa Ngôi Ba ngự vào. Họ được hoàn toàn tự do bởi được chuộc ra khỏi nô lệ của tội lỗi.

Họ sẽ được xem phản chiếu vinh quang của Chúa, là tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Thiên Chúa. Họ sẽ được đổi mới, mỗi ngày giống Chúa càng hơn.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài! Đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
28/06/2023 21:41

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức cho con chăm sóc vợ và các con. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu khi con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 3:12-18.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Câu 12: Sự mong chờ của Phao-lô và các bạn của ông là mong chờ đến ngày nhận được sự vinh quang lớn và sẽ còn lại mãi mãi được Chúa ban thưởng cho những người phục vụ Giao Ước Mới. Vì có sự trông cậy vững vàng như vậy nên trong lòng các sứ đồ đã dạn dĩ rao truyền Tin Lành để mong cho nhiều người cũng được dự phần trong sự vinh quang ấy.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Từ câu 13 đến câu 15: Tấm màn che mặt của Môi-se tiêu biểu cho sự thiếu hiểu biết của dân I-sơ-ra-ên về Giao Ước Cũ. "Cho tới ngày nay" là cho tới thời điểm Phao-lô viết thư II Cô-rinh-tô thì dân I-sơ-ra-ên vẫn thiếu hiểu biết về Giao Ước Cũ và thực trạng này vẫn kéo dài đến thời điểm hiện tại. Lý trí bị chai cứng là lý trí không thể tiếp nhận được thêm sự hiểu biết. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho lý trí của một người bị chai cứng là do lòng kiêu ngạo và thích sống theo ham muốn của xác thịt, nên người ấy không thể nhận lẽ thật. Vì thế, phần đông dân I-sơ-ra-ên đã không tiếp nhận những lời rao giảng và việc làm của Đấng Christ.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Câu 16: Phương cách duy nhất để một người được cất đi sự thiếu hiểu biết về ý nghĩa và mục đích của Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới, hay nói cách khác là hiểu được toàn bộ chương trình, ý muốn của Đức Chúa Trời, được ghi chép trong Thánh Kinh, là người ấy phải trở lại cùng Chúa. Từ "trở lại" chỉ ra thực trạng chung của loài người là họ đã "quay đi" với Chúa, không nhận Thiên Chúa là Đấng làm Chủ của mình, chối bỏ địa vị làm con của Đức Chúa Trời như vốn ban đầu Ngài đã định như vậy khi dựng nên loài người (Lu-ca 3:38).

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.

Câu 17: Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của những người trở lại cùng Thiên Chúa, khiến họ được tự do khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, tự do khỏi sự trói buộc của những tư tưởng của thế gian, tự do khỏi quyền lực của sự chết.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về sự tự do trong Chúa, con nhớ đến những ngày đầu đến với Hội Thánh, khi đọc được loạt bài giảng về loài người của người chăn, tâm trí con cảm giác như được thoát khỏi những u mê, bối rối, không hiểu linh hồn là gì, loài người được tạo thành như thế nào.

18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Câu 18: "Mặt không bị che" là tâm trí không bị che bởi sự thiếu hiểu biết, được tự do tiếp nhận sự tri thức đến từ Thiên Chúa. "Nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa" nghĩa là nhìn biết được, cảm nhận được tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa thể hiện trong Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Khi một người hiểu, tiếp nhận, và sống theo Giao Ước Mới thì người ấy được biến hóa một cách vinh quang giống như sự vinh quang của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì qua phân đoạn này mà con học biết thêm được ý nghĩa, sự cao trọng và sự vinh quang lớn còn mãi dành cho những người mang chức vụ phục vụ Giao Ước Mới. Con cảm tạ Cha vì sự hiểu thêm này giúp con tăng lên lòng trông cậy vào cuộc sống đời sau.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
29/06/2023


Nguyễn Thị Nhung
09/07/2023 06:07

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới - Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài để con được suy ngẫm, trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 3:12-18. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu và bài học của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô mong chờ sự vinh quang cách chắc chắn, nên ông và các bạn của ông đã rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ.

13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại về sự Môi-se đã lấy màn che mặt để che sự vinh quang trên mặt mình, cũng để cho con cái I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự phai tàn của sự vinh quang, nghĩa bóng ở câu này là sự thiếu hiểu biết của dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, con hiểu rằng mãi tới nay tức là thời điểm mà Phao-lô viết thư thì dân I-sơ-ra-ên vẫn cứng lòng, không tiếp nhận Giao Ước Mới nên họ không có Đấng Thần Linh ngự vào thân thể, họ chỉ đọc Thánh Kinh Cựu Ước trên môi miệng mà không thể hiểu hết sự sâu nhiệm của Lời Chúa, cái màn vẫn che khuất đi sự tương giao của họ với Thiên Chúa.

Con học được: Sự cứng lòng là do bản thân mình lựa chọn, sự cứng lòng không tiếp nhận Lời Chúa ban, sẽ khiến cho con xa cách Chúa, con sẽ bị che khuất bởi những sự tối tăm.

16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nêu dẫn chứng ở câu 13-15 để con hiểu về sự cứng lòng che khuất thuộc linh, ở câu 16 Phao-lô cũng dùng cái màn để nói đến những ai trở lại vâng phục Chúa, thì sẽ phục hồi làm con của Thiên Chúa, thuộc linh người đó sẽ được hiểu biết Lời Chúa.

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta, được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Cha, câu 18 con hiểu rằng "chúng ta", ở đây có nghĩa là con dân Chúa trong thời kỳ Giao Ước Mới, sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, con được Đức Thánh Linh dạy dỗ Lời Chúa để con được vừa muốn vừa làm không còn muốn sống trong tội và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. "Được biến hóa theo như hình ảnh ấy", con hiểu là con được Đức Thánh Linh dạy dỗ Lời Chúa, khi suy ngẫm thì con thấy được sự vinh quang của Thiên Chúa trong Lời Chúa.

Con hiểu rằng sự vinh quang của con dân Chúa, tùy vào mỗi việc làm của người đó, sự vinh quang chỉ có khi mình thật lòng sống cho Chúa, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Ngài thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa trên con. Nguyện bài học hôm nay luôn ở trong tấm lòng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
09/07/2023


Vũ Thị Thư
13/07/2023 22:25

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời, là Cha Yêu Thương Nhân Từ của con, mỗi khi con gọi Ngài là Cha Nhân Từ của con, con cảm thấy vui mừng, ấm áp, vì con cảm nhận được tình yêu, sự nhân từ thương xót, và sự gần gũi của Ngài trên đời sống con, dù vậy con biết con còn chưa xứng đáng với tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài, xin Cha tha thứ cho con. Xin Cha giúp con luôn biết kính yêu Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài, luôn hết lòng sống cho Ngài, trung tín bước đi theo Ngài. Giờ này Cha cũng cho con được học Lời Ngài trong sách II Cô-rinh-tô 3:12-18, xin Cha dạy dỗ trong tâm thần con, dẫn dắt và bày tỏ những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài để con hiểu Lời của Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau: 

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.
14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.
16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.
17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Kính thưa Cha, về phía ông Phao-lô và các bạn của ông là những người phục vụ giúp việc cho Giao Ước Mới, mong chờ sự vinh quang của Giao Ước Mới, họ nói về Giao Ước Mới cách dạn dĩ, bởi họ có sự tự do trong Đấng Christ, có Đức Thánh Linh ngự vào lòng, họ được tự do đối với luật pháp. 

Khi chúng con tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, có Thiên Chúa Ngôi Ba là Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì chúng con sẽ có được sự tự do trong Giao Ước Mới, chúng con được mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước mà hầu việc Ngài, được trực tiếp cầu nguyện với Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha, được mỗi ngày dưới sự dẫn dắt ban ơn bày tỏ của Đức Thánh Linh mà chúng con được hiểu biết về Thiên Chúa và Lời của Ngài. Chúng con sẽ biết được ý nghĩa của Giao Ước Cũ, biết được rằng Giao Ước Cũ là hình bóng của Giao Ước Mới. Mà một người không tin nhận Đấng Christ sẽ không thể hiểu và tiếp nhận được, bức màn ngăn cách vẫn ở trong tấm lòng của họ, lý trí của họ đã bị chai cứng, nên họ không có được sự đổi mới và cái nhìn thông suốt và sự hiểu biết đầy trọn về ý nghĩa của Giao Ước Cũ. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con tin nhận Ngài, có được cơ hội nghe biết đến Tin Lành và trở nên người giúp việc cho Giao Ước Mới, được trở về cùng Ngài, con được Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn dắt con và ban cho con sự tự do trong Ngài, cho con được ở trong mối tương giao trực tiếp với Thiên Chúa, được gọi Ngài là Cha, con biết ơn Cha, nguyện xin Cha cứ giữ gìn con luôn trong bóng cánh yêu thương toàn năng của Ngài, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 15/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
24/07/2023 21:04

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa là Cha của con, con dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì sự quan phòng của Chúa trong cuộc sống của con. Con xin dâng thì giờ con học Lời Chúa vào trong tay Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 3:12-18 như sau:

12 Vậy, chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dạn dĩ.
13 Và chẳng như Môi-se, che màn trên khuôn mặt của mình, để cho con cái I-sơ-ra-ên chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi.

Con hiểu sự mong chờ mà Phao-lô nói ở đây là mong chờ sự vinh quang còn lại cho đến đời đời, sự vinh quang ấy sẽ được ban cho những người phục vụ Giao Ước Mới giống như ông và các bạn của ông. Cũng bởi vì mong chờ như vậy nên Phao-lô và các bạn của ông vẫn cứ dạn dĩ rao giảng Tin Lành về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để bày tỏ sự vinh quang đó ra. Chứ không như Môi-se, dùng màn che đi sự vinh quang trên khuôn mặt mình.

Ở đây con học được một điều rằng, khi con phục vụ trong sự trông chờ sự vinh quang còn lại đến đời đời thì cứ hãy tin cậy Chúa và dạn dĩ phục vụ, tức là dạn dĩ rao ra Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.

14 Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng. Vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ.
15 Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ.
16 Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi.

Con hiểu, “lý trí của họ đã bị chai cứng” là đang nói đến lý trí của những người I-sơ-ra-ên bị chai cứng bởi sự không vâng phục Tin Lành. Ở đây con hiểu thêm là, có những người tin vào sự cứu rỗi đến từ việc làm theo luật pháp Môi-se đã trở thành cố hữu, không thể thay đổi để tiếp nhận sự cứu rỗi qua huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus được. Còn “cái màn” được nói ở đây thì con hiểu đó là sự làm che khuất đi vinh quang của Thiên Chúa.

Qua những câu này, con học được là con không thể cậy vào việc làm theo luật pháp để được cứu, mà chỉ có thể dựa vào đức tin nơi Đấng Christ. Đó là sự vâng phục lẽ thật của Tin Lành.

17 Chúa là Đấng Thần Linh. Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.
18 Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa.

Thưa Chúa, ở câu 17 có nhắc đến “sự tự do”, con hiểu rằng, khi một người dựa việc làm để được cứu thì người đó sẽ sống rất áp lực, đầy sự lo lắng, không thể thoải mái tự do mà sống được. Còn nếu một người nhờ đức tin vào ân điển của Đức Chúa Trời mà được cứu, thì bởi đức tin đó mà người đó được thỏa vui trong sự cứu rỗi và sẽ tự do sống trong ơn lành Chúa ban cho. Chính lúc này Đấng Thần Linh sẽ ngự vào lòng người tin để dẫn dắt người đó sống theo ý Chúa.

Còn ở câu 18 thì con hiểu là đang nói lên sự phản chiếu ra tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa giữa vòng con dân Chúa với nhau. Có nghĩa là, mỗi con dân của Chúa sẽ cậy vào năng lực và quyền năng của Đức Thánh Linh (tức Đấng Thần Linh từ Thiên Chúa ngự trong lòng người tin) để sống một đời sống mà người khác nhìn vào sẽ thấy được tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa.

Thưa Chúa, ở hai câu này con học và được nhắc nhở rằng, con hãy luôn dạn dĩ đến gần Chúa để được Ngài dạy dỗ và dẫn dắt trong đời sống. Bởi con đã được cứu nhờ ân điển và bởi đức tin của con vào Đấng Christ rồi. Chúa ban Đấng Thần Linh ngự vào lòng con, cũng chính là ban sự tự do cho con trong mọi đường để sống theo Chúa.

Học đến đây lòng con có sự vui mừng khi suy ngẫm đến sự tự do mà Chúa ban cho con để con có thể dùng sự tự do đó mà lựa chọn làm ra những việc đẹp ý Ngài, lựa chọn có yêu Ngài hay không.

Lạy Chúa nhân từ, con tạ ơn Chúa vì Ngài yêu con thật nhiều, vì yêu con mà Ngài ban cho con sự tự do. Vì không có sự tự do, con không thể nào thể hiện ra được là mình có yêu Chúa hay không. Con cảm tạ ơn Chúa vì dạy dỗ con qua bài học về Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới, là giao ước được thiết lập của huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để qua đó mà chúng con được dạn dĩ đến gần Ngài. Con khẩn xin Thiên Chúa là Chúa của mọi sự yêu thương, cầu xin Ngài dẫn dắt và thương kéo con vào trong tình yêu của Ngài cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh


Trần Thị Thu Hương
27/07/2023 04:01

II Cô-rinh-tô 3:12-18 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 2

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thì giờ học Lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa soi dẫn con, ban ơn, thêm sức, gìn giữ giờ học Thánh Kinh này của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được sống trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Đến nay, con đã kinh nghiệm nhiều hơn trước về sự lươn lẹo, dối trá của người thế gian mà họ cho rằng như vậy là khôn khéo. Con thấy thật đáng sợ. Con nguyện xin Chúa cho con có sự khôn sáng khi tiếp xúc nói chuyện với người thân của mình và được ơn trước người thân của con để họ hiểu và tôn trọng đức tin của con, để họ hiểu sự dạn dĩ trong Chúa, thẳng thắn mà rõ ràng, đầy đủ, và để con tránh đi những sự bắt bớ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Môi-se đã che tấm màn trên khuôn mặt để tránh cho dân I-sơ-ra-ên bị chói mắt khi nhìn thấy sự vinh quang, để tránh nhìn thấy sự phai tàn của sự vinh quang ấy. Kính lạy Chúa, con có sự liên tưởng rằng mặt trăng nhận ánh sáng từ mặt trời và phản chiếu ra ánh sáng giống như khi người ở Giao Ước Cũ phản chiếu lại vinh quang nhận được từ nơi Chúa nhưng người ở Giao Ước Mới được Đức Thánh Linh ngự trên thân thể làm đền thờ thì chiếu ra sự vinh quang của Chúa qua những việc làm khôn sáng và đầy năng lực giống như sự sáng chiếu ra của mặt trời chứ không phải sự sáng chiếu ra từ mặt trăng. Có thể sự liên tưởng này cũng khập khiễng, nhưng con cảm nhận được niềm vui khi con được Chúa thương xót ban cho sự sống đời này trong thời kỳ Hội Thánh, khi con kinh nghiệm những sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Chúa qua các anh chị em trong Hội Thánh, đặc biệt qua gia đình người chăn.

Người dân I-sơ-ra-ên có nguồn gốc tin Chúa từ xưa, thế nhưng họ lại thiếu hiểu biết về Giao Ước Cũ khi họ đọc các sách của Môi-se, và có những người I-sơ-ra-ên thuộc Giao Ước Mới ngày nay họ cũng thiếu hiểu biết về sự đến của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng khi lòng một người không còn chú vào Chúa nhưng chú theo những ham muốn của xác thịt, nhất là chú vào sự kiêu ngạo mặc dù bề ngoài họ vẫn tin Chúa và vẫn thờ phượng Chúa theo cách của họ. Nhưng theo thời gian chính những sự đầy ham muốn xác thịt nơi lòng của họ mà khiến họ càng xa rời Chúa, càng chai cứng trong sự nhận thức về Thiên Chúa và Thánh Kinh. Sự chai cứng đó cũng thể hiện ở chỗ nhiều khi không còn đủ khôn sáng để nhận thức như người ngoại về những sinh hoạt đời thường chứ chưa nói đến sự nhận thức về Thiên Chúa trong thân thể thiêng liêng, bởi vì có thể họ bị tác động bởi tà linh khi mà họ phạm tội, mất đi sự vinh quang của Chúa.

Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, nghĩa là lòng luôn hướng về Chúa thì Ngài sẽ cất khỏi mọi sự ngăn trở giữa một người với Chúa. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài cứ mãi cho con được gần bên Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Khi một người tin Chúa thì họ được Ngài cất đi bức màn che thuộc linh, khiến cho họ có cảm nhận về Chúa, về sự vinh quang của Ngài ngay trong đời này và mong chờ sự Chúa đến để mãi được biến hóa mà tôn vinh Chúa nơi thiên đàng đầy tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 27/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ