Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Hôm nay, ngày 20/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 4:1-6.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.
3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.
6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô nói là ông và các bạn của ông được chức vụ sứ đồ theo như ông và họ được thương xót (câu 1)?
2. "Những sự hổ thẹn giấu kín" là những sự gì (câu 2)?
3. Thế nào là "làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời" (câu 2)?
4. "Phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người" có nghĩa gì (câu 2)?
5. Tại sao Tin Lành bị che khuất trong những kẻ bị hư mất? Bị che khuất như thế nào (câu 3)?
6. Tại sao Phao-lô nói rằng, ông và các bạn của ông là tôi tớ của con dân Chúa (câu 5)?
7. Đức Chúa Trời chiếu sáng trong lòng của một người như thế nào (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có còn những sự hổ thẹn giấu kín nào không?
2. Có khi nào bạn rao giảng chính mình thay vì rao giảng Đấng Christ?
3. Bạn có nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng trong lòng bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0401-06-su-chieu-sang-cua-tin-lanh/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
21/06/2023 08:35

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa luôn che chắn cho con trong mọi hoàn cảnh. Giờ này đây con đang bị người ta vu oan, đổ tội hòng hạ thấp danh dự của con. Mà người làm như vậy với con lại là người đưa con đến với Chúa. Thật lòng con như đang nóng lên, tính xác thịt của con muốn trỗi dậy. Nhưng khi con biết mình sắp sa vào mưu chước của Sa-tan thì con lập tức cầu nguyện trình dâng sự uẩn khúc của mình lên Chúa. Ngay lập tức, con thấy mình bình tĩnh trở lại, con cảm giác Chúa đang an ủi và vỗ về con. Lại một suy nghĩ khác hiện ra rõ ràng trong đầu con: “Thật phước hạnh khi có Chúa”. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Nguyện Chúa thay con giải quyết mọi sự, trả lại cho con sự trong sạch theo ý muốn Ngài. Nguyện môi miệng con luôn tôn vinh Chúa là Cứu Chúa của đời con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 4:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, đứng trước những cáo buộc vu khống của các sứ đồ giả, giáo sư giả, Phao-lô nói về hai phẩm chất đặc biệt của người thật lòng hầu việc Chúa:

* Tinh thần chịu đựng bền bỉ và kiên nhẫn làm việc “chúng tôi chẳng ngã lòng”. Dù công tác truyền giáo gặp phải muôn ngàn khó khăn. Vì lòng kiên nhẫn đó mà ông được Chúa thương xót. Bởi cùng một sự thương xót và ân điển mà ông đã được ban cho chức vụ sứ đồ. Ông và các bạn đồng công đã nhận được sức mạnh để tiếp tục bền bỉ hoạt động trong chức vụ của mình.

Khi con dân Chúa được kêu gọi làm thánh đồ bởi sự thương xót và ân điển của Chúa, khi được đặc biệt kể là trung tín và được đặt vào chức vụ, nếu con dân Chúa vẫn tiếp tục trung tín và kiên trì siêng năng làm công tác được giao, thì ấy cũng là do ơn thương xót và ân điển của Chúa.. Con dân Chúa có thể nương dựa trên ơn thương xót và ân điển của Chúa để hoạt động cho đến tận cùng.

* Lòng chân thành trong công việc của Phao-lô được bày tỏ qua lời tuyên bố: “Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.” Xảo trá, lén lút, che giấu, ngụy trang, không thể chịu nổi ánh sáng công khai. Những mưu toan không thành thật khi bị phanh phui thì rất là xấu hổ cho những ai làm như vậy. Vị sứ đồ từ khước và phẫn nộ sự làm việc theo cách lừa gạt dối trá, ông phơi bày chân lý chứ không xuyên tạc Đạo của Đức Chúa Trời.

Bất cứ điều gì, dù có là sự thật, phải cần đến sự phóng đại, thổi phồng, nếu việc ấy cứ lặp đi, tái lại nhiều lần, dù không bị ai bắt buộc, thì nó xuất phát từ một tham vọng thầm kín thiếu thật thà. Phao -lô không làm như vậy. Đó là cách ông tự giới thiệu, để lương tâm mọi người nhận định trước mặt Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, có người đã chỉ trích Phao-lô rằng: “Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.” Phao-lô cho biết nếu Tin Lành chúng tôi truyền giảng bị che khuất, là chỉ che khuất cho người hư vong, những người không tin bị thần của đời này làm cho mờ tối tâm trí, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng của Tin Lành nói về vinh quang Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Phúc Âm của Đấng Christ được rao truyền để cứu những người đang hư vong. Nếu họ không tiếp nhận, thì không có con đường nào khác để họ được cứu độ, mà sẽ hư vong vĩnh viễn. Có người bị che khuất và cũng có những người tự nguyện từ chối ánh sáng Phúc Âm. Cả hai đều bị Sa-tan làm cho mù lòng bằng cách khiến cho sự hiểu biết của họ ngu muội, gia tăng định kiến sai lầm, họ không thể thấy được vinh quang rực rỡ của Phúc Âm.

Phúc Âm là vinh quang của Đấng Christ, hình ảnh của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đấng Christ qua Phúc Âm là tạo ra một sự khám phá rạng rỡ về Đức Chúa Trời đối với tâm trí loài người. Là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus bày tỏ quyền phép và sự khôn sáng vô hạn của Đức Chúa Trời, cùng với ân sủng và sự thương xót của Ngài để loài người thấy và được cứu.

Nghĩa là Đấng Christ dùng chính sự sống của mình trên đất để trình bày sự thật về Đức Chúa Trời, khác hẳn với cách suy nghĩ của loài người về Ngài. Trong khi đó, âm mưu của ma quỷ là cầm giữ người ta trong sự ngu dốt, và khi hắn không thể che khuất ánh sáng của Phúc Âm chiếu vào thế gian, hắn cố sức làm cho lòng của loài người không thể thấy được ánh sáng ấy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, bằng chứng về lòng ngay thẳng của Phao-lô: “Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus”. Điều này nhắc nhở con dân Chúa chớ khoe khoang về mình, tự phụ về những gì mình đã làm được trong chức vụ. Danh vọng vẫn luôn luôn là một cái bẫy nguy hiểm cho người hầu việc Chúa, vì lòng khoan khoái trước những lời nịnh hót sẽ khiến khả năng sáng suốt nhận định hay nhận xét người khác bị lu mờ, không thấy bản chất thật trong những con người đang muốn lấy lòng mình để vụ lợi cho họ.

Sứ Đồ Phao-lô chỉ truyền giảng Đấng Christ là Chúa, và phần của ông là phục vụ anh chị em tín hữu. Lý do mà ông chỉ giảng Đấng Christ để bởi ánh sáng Phúc Âm, người ta có thể nhận thức về “sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa JesusChrist”. Ánh sáng mặt trời làm khoan khoái con mắt loài người, nhưng lòng người khoan khoái và ích lợi hơn khi được thấy ánh sáng Phúc Âm. Sự vật được dựng nên đầu tiên trong sự sáng tạo trời đất là ánh sáng, việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm trong lòng người được tái sanh chính là soi sáng tâm linh tăm tối.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Priscilla
21/06/2023 15:58

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Sự từ ái và sự thành tín của Ngài không hề thay đổi. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới, cho con được vui thỏa, sống trong luật pháp của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban năng lực cho con mỗi ngày trong khi con đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và cẩn thận làm theo để đời sống của con luôn được thịnh vượng.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 4:1-6, nói về sự chiếu sáng của Tin Lành.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông bởi ân điển và sự thương xót của Thiên Chúa đã được ban cho chức vụ sứ đồ để phục vụ Giao Ước Mới. Họ đã bởi ý muốn của Ngài, được Đấng Christ kêu gọi để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi. Họ đã được Đấng Thần Linh ban cho các ân tứ và năng lực để hoàn thành chức vụ. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông nhờ ơn thương xót của Thiên Chúa mà họ đã có thể đứng vững trong mọi nghịch cảnh, không bị ngã lòng khi phải đối diện với những thử thách, cám dỗ, bách hại, khó khăn.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không còn sống với những tội lỗi giấu kín trong tư tưởng. Họ sống nếp sống thánh khiết, không dùng những lời nói dối trá để lừa gạt, làm hại người khác hoặc tìm sự ích lợi cho riêng mình. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa cách chân thật, phục vụ Giao Ước Mới. Chính đời sống của họ sống theo lẽ thật của Thánh Kinh trước mặt của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng để cho tâm thức của người tin Chúa lẫn người không tin Chúa phán xét sự rao giảng và nếp sống của họ.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.

Câu 3: Con hiểu rằng, Tin Lành chân thật mà Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông rao giảng nếu bị che khuất thì chỉ là bị che khuất trong thần trí của những kẻ đã thuộc về sự hư mất. Vì những kẻ ấy cứng lòng, chỉ muốn sống theo ý riêng, không muốn tin nhận lẽ thật của Thiên Chúa nên họ không thể hiểu được Tin Lành. Tiếc thay, số người bị hư mất này quá nhiều.

4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sa-tan đem những thú vui tội lỗi làm mù lý trí của những người không có tấm lòng tin nhận Tin Lành, không có tấm lòng tìm kiếm sự cứu rỗi. Vì thế, tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ chẳng được chiếu sáng trên họ. Họ không thể hiểu được Tin Lành hay bất cứ lời nào của Thiên Chúa. Vì họ đã chọn không tin sự thực hữu của Thiên Chúa.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không giảng về chính họ để người nghe thán phục và tôn cao họ. Họ rao giảng Tin Lành, tức là rao giảng về Đấng Christ và sự Ngài chịu chết để chuộc tội cho loài người. Ngài là Đấng cầm quyền trên muôn vật, là Chúa của muôn vật. Phao-lô và các bạn của ông chỉ là tôi tớ của Đấng Christ và cũng là tôi tớ của con dân Chúa. Họ là tôi tớ của Đấng Christ trong sự rao giảng Tin Lành của Ngài. Họ là tôi tớ của con dân Chúa trong sự giảng dạy Lời Chúa, gây dựng đức tin trong Đấng Christ cho con dân Chúa.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời ban sự thông sáng trong tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông, là những người phục vụ Giao Ước Mới. Bởi đó, khi họ đối diện với Đấng Christ thì họ nhận biết tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời thể hiện trên khuôn mặt của Đấng Christ. Đó là sự vinh quang đời đời của Giao Ước Mới chiếu sáng trên khuôn mặt của Đấng Christ.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, vì đã ban cho con được tin nhận Tin Lành cứu rỗi, được ở trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Nguyện xin tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời được chiếu sáng qua nếp sống chân thật của mỗi một con dân Chúa, khiến cho nhiều người đến với sự Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
21/06/2023 16:00

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con được vui thỏa và khích lệ khi Ngài ban ơn cho con trong việc viết lời thánh ca để tôn vinh Thiên Chúa. Hôm nay, con đã viết đến lời thứ 360, vượt xa con số 150 mà con mong muốn lúc ban đầu. Đã sáu năm trôi qua, kể từ ngày con được sự thôi thúc trong lòng để viết lời thánh ca đầu tiên. Khi đó, con nghĩ rằng, nếu Ngài ban ơn cho con viết được 150 lời thánh ca để tôn vinh Thiên Chúa như 150 khúc Thi Thiên thì thật là tuyệt vời. Nhưng Ngài đã ban cho con hơn cả sự ước mong của con. Con biết ơn Ngài vô cùng. Con xin rằng, từ nay cho tới ngày Đấng Christ đến, cứ mỗi tuần Cha lại ban ơn cho con viết thêm một lời thánh ca mới, gây dựng cho chính mình con và các anh chị em trong Hội Thánh. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con, Đức Thánh Linh soi sáng tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 4:1-6, như sau:

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hiểu rõ, không phải bởi ông và các bạn của ông tài giỏi hoặc xứng đáng gì mà được làm sứ đồ cho Đấng Christ. Nhưng chỉ là bởi sự thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương xót nên ban cho Phao-lô và các bạn của ông chức vụ sứ đồ để họ được dự phần trong sự chịu khổ của Đấng Christ, được dự phần trong công việc của Đấng Christ, để rồi cũng được dự phần trong sự vinh quang của Đấng Christ. Gọi là bởi sự thương xót là vì nếu không có sự ban cho đó thì họ chỉ được cứu dường như qua lửa, không có sự ban thưởng nào. Chính nhờ sự ban cho đó mà họ có cơ hội được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời. Chính vì nhận biết bởi ơn thương xót của Thiên Chúa mà họ được làm sứ đồ của Đấng Christ nên họ chẳng ngã lòng. Vì họ hiểu rằng, ơn thương xót của Thiên Chúa cũng sẽ giúp họ vượt qua mọi nghịch cảnh.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã từ bỏ mọi sự phạm tội, dù là phạm kín giấu trong tư tưởng. Họ không sống nếp sống giả hình, xảo trá như hầu hết những người trong thế gian. Nghĩa là họ sống một nếp sống ngay thẳng, chân thật, nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ không làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời qua nếp sống của họ hoặc trong khi rao giảng Lời ấy. Họ sống đúng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa và khi rao giảng Lời Chúa, họ không pha trộn bất cứ sự gì vào trong Lời Chúa. Họ công khai thể hiện lẽ thật của Lời Chúa qua chính nếp sống của họ và qua sự rao giảng của họ. Họ sẵn sàng để cho mọi người đối chiếu nếp sống và lời giảng của họ với lẽ thật của Lời Chúa.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, mặc dù Tin Lành được công khai rao giảng cho muôn dân trên đất, được rao giảng cách chân thật bởi những tôi tớ chân thật của Đấng Christ, nhưng vẫn có nhiều người không tin nhận Tin Lành. Họ là những kẻ bị hư mất vì tự chọn sống theo những sự ưa muốn của xác thịt mà phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Trong số họ có những người không tin sự thực hữu của Thiên Chúa, có những người chọn theo một tôn giáo nào đó. Vì lòng họ không có sự tìm kiếm Thiên Chúa nên họ không thể hiểu lẽ thật của Lời Chúa. Sa-tan đứng đàng sau mọi tín ngưỡng và tôn giáo của loài người đã đem những thú vui tội lỗi, những triết lý và tà giáo sai nghịch Lời Chúa che đi lý trí của họ. Vì thế, dù cho họ được nghe giảng Tin Lành họ cũng không chịu tiếp nhận. Hoặc họ tiếp nhận một Tin Lành khác, một Đức Chúa Jesus Christ khác, do những tôi tớ của Sa-tan rao giảng, không có trong Thánh Kinh. Họ là những kẻ sẽ không thấy được sự vinh quang của Đấng Christ, cho tới khi họ phải ra trước tòa phán xét chung cuộc.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, ông và các bạn của ông không rao giảng về chính họ để tìm kiếm sự thán phục, tôn kính, cung phụng từ người nghe, như những giáo sư giả thời bấy giờ. Phao-lô và các bạn của ông chỉ chuyên tâm rao giảng Đấng Christ, rao giảng về sự chết của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Phao-lô và các bạn của ông không đòi hỏi con dân Chúa phục vụ họ nhưng vì Đức Chúa Jesus mà họ đã tự đặt mình làm người phục vụ con dân Chúa, bằng cách hết lòng rao giảng Lời Chúa để gây dựng đức tin của con dân Chúa, gây dựng thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, chính Đức Chúa Trời là Đấng làm ra sự sáng và phân biệt sự sáng láng với sự tối tăm đã chiếu sáng trong thần trí của Phao-lô và các bạn của ông. Ngài đã ban cho họ sự hiểu biết rằng, sự vinh quang của Ngài đã được thể hiện bởi Đấng Christ và hiện ra trên mặt của Đấng Christ. Sự vinh quang đó chính là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời đối với loài người. Án phạt trên Đức Chúa Jesus thể hiện sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Sự Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Jesus làm sinh tế chuộc tội cho loài người thể hiện tình yêu và sự thương xót của Ngài dành cho loài người. Sự Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thể hiện sự công chính của Ngài.

Thưa Cha, thật đáng buồn khi số người thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài là quá ít, so với số người không tin nhận. Lại càng đáng buồn hơn khi có đến hàng tỉ người xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ mà thật ra họ chỉ là môn đồ của một giáo hội, giáo phái rao giảng tà giáo, chống nghịch lẽ thật của Lời Chúa. Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ: "Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng" (Lu-ca 18:8), vẫn là một trăn trở trong lòng con. Con cầu xin Cha thức tỉnh những ai đã tin nhận Tin Lành để họ ra khỏi các tổ chức giáo hội giảng dạy tà giáo. Con cầu xin Cha thương xót, ban cho những người không tin nhận Tin Lành được thêm cơ hội nghe, đọc về Tin Lành. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/06/2023 21:42

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Lạy Cha kính yêu! Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài!

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Phao-lô cùng các bạn của ông bởi ơn thương xót của Chúa mà được ban cho chức vụ trong sự phục vụ Giao Ước Mới. Vì chức vụ được nhận từ nơi Chúa nên Phao-lô và các bạn của ông không ngã lòng, nhưng được Chúa ban ơn, thêm sức để vững vàng tấn tới trong chức vụ được giao phó.

Phao-lô và các bạn của ông đã từ bỏ con người cũ xác thịt, cả những điều tội lỗi giấu kín, không dối lừa ai, không sống nghịch lại Lời Chúa dạy. Nhưng thể hiện Lẽ Thật qua nếp sống của mình. Phao-lô cùng các bạn ông không ngại khi bày tỏ chính mình trước mọi người, trước Chúa về nếp sống của mình.

Con học được rằng, nếp sống của con dân Chúa là lời chứng sống động cho Tin Lành mà họ rao giảng. Vì vậy, con dân Chúa không ngại, không hổ thẹn khi để mọi người tra xét những việc làm của mình với những điều mà mình đã nói ra.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Nếu Tin Lành mà Phao-lô cùng các bạn ông rao giảng mà bị che khuất thì đó là đối với những người bị hư mất. Nghĩa là họ rất cứng lòng, ưa thích sống trong tội. Vì vậy, họ chẳng muốn hiểu và cũng chẳng hiểu được lời rao giảng Tin Lành.

Lạy Chúa! Thật! Có những người như vậy! Họ ưa thích đời sống tội lỗi, và Sa-tan dùng những thú vui của đời này đặt trước mắt họ, khiến họ bị che khuất bởi nó. Họ nhìn thấy rõ nếp sống tốt đẹp của con dân chân thật của Chúa, nhưng lại chẳng thể được chiếu sáng bởi Tin Lành.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.
6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô và các bạn của ông nhận biết họ chỉ là tôi tớ để phục vụ con dân Chúa, nhiệm vụ của họ là rao giảng về Đấng Christ. Họ hầu việc Chúa vì lòng tôn kính Chúa, rao ra Tin Lành của Chúa, chiếu sáng vinh quang của Ngài, chứ không tìm kiếm vinh quang cho mình.

Ai thật sự là người được Chúa chọn trong sự hầu việc Ngài thì được Chúa ban cho sự hiểu biết. Bởi vì chính Chúa là Đấng chiếu sáng tấm lòng của những người hầu việc Chúa. Họ được Chúa ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm để rao giảng về sự vinh quang của Chúa.

Con hiểu rằng, sức mạnh của sự chiếu sáng của Tin Lành đã giúp cho những người hầu việc Chúa được khai sáng, được hiểu biết cách sâu nhiệm trong thần trí. Qua đó, họ được ban cho năng lực để mang Tin Lành rao giảng cho mọi người.

Con học được rằng, người được Chúa chọn trong sự hầu việc Ngài thì luôn được ban ơn, thêm sức, có năng lực hầu việc Ngài. Nhưng nếu không được soi sáng, không được thêm sức thì sẽ rất nặng nề, mệt mỏi và áp lực không thể làm được.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con được thêm lên sự hiểu biết về Chúa, được Chúa ban ơn, thêm sức trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/6/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
23/06/2023 09:15

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới nữa được thức dậy trong Ngài. Nguyện xin Chúa gìn giữ ngày hôm nay của con, để con làm mọi việc trong ơn của Ngài, chuẩn bị bước vào ngày sa-bát phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho loài người chúng con, được nghỉ ngơi và vui thỏa trong sự nhóm hiệp, thờ phượng Ngài.

Thưa Cha, giờ đây, con xin trình bày những sự con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 4:1-6.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chẳng ai đủ xứng đáng để được phụng sự Thiên Chúa, Đấng Oai Nghiêm Cao Cả ngự trên các tầng trời. Nhưng bởi sự thương xót của Thiên Chúa, là ân điển ban cho những người không xứng đáng mà một số người được ban cho chức vụ phục vụ Giao Ước Mới, trong đó có Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông.

Con hiểu rằng, nhờ được thương xót mà Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có thể đứng vững vàng trong mọi nghịch cảnh, trải qua những sự thử thách, cám dỗ, trong sự thiếu thốn vật chất, chịu sự bách hại lớn đến nỗi họ mất hy vọng về mạng sống (II Cô-rinh-tô 1:8), họ cũng chịu buồn rầu trong cơn khốn khổ và sự quặn thắt trong lòng, lo lắng cho những con chiên còn thiếu hiểu biết, bị Sa-tan rình mò để cắn nuốt, bị tà giáo tấn công. Nhưng nhờ sự thương xót của Thiên Chúa, họ được Đấng Christ đồng hành, thêm sức, được Đấng Thần Linh ban cho năng lực từ Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời, Cha của Sự Thương Xót và Thiên Chúa của Mọi Sự An Ủi, an ủi nâng đỡ họ. Sự bình an và vui mừng từ Thiên Chúa bao phủ họ, giúp họ vững vàng mà tin chắc rằng mình sẽ chẳng ngã lòng.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu những sự hổ thẹn giấu kín, là những sự phạm tội trong tư tưởng của một người, vì sự ấy chỉ người phạm tội và Thiên Chúa mới biết, được giấu kín không tỏ lộ ra cho người khác trông thấy. Trong đó, tội kiêu ngạo là một trong những tội lỗi được giấu kín một cách tinh vi, mà đôi khi chính bản thân người phạm tội cũng không nhận biết được, trừ khi người ấy chịu hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời, nhận biết rằng tự mình chẳng có gì hơn người khác, nếu mình có gì, làm được gì thì đó là do sự thương xót của Chúa đã ban cho mình.

Câu hai đã chép rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông từ bỏ mọi sự phạm tội kín giấu, họ không sống trong sự xảo trá, cũng không làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời trong sự rao giảng và trong nếp sống của mình. Trước mặt Đức Chúa Trời, họ bày tỏ chính mình ra trong lẽ thật, sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, rao giảng Lời cách chân thật, không pha trộn bất cứ tư tưởng thế gian nào vào sự giảng dạy, không làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên vô ích trong họ. Nếp sống của họ và sự rao giảng của họ được bày ra, để cho cả người tin Chúa lẫn không tin Chúa phán xét xem, những sự đó có phải là sự thể hiện của Lẽ Thật trong họ.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự vinh quang của Giao Ước Mới, là ý nghĩa và mục đích của Tin Lành đã được bày ra qua nếp sống và sự rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, nhưng đối với những kẻ bị hư mất thì ánh sáng của Lẽ Thật đã bị che khuất. Họ đã không nhìn thấy, không hiểu được Lẽ Thật bởi vì Đức Chúa Trời của đời này là Sa-tan đã làm mù lý trí họ, dù sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ vẫn rực rỡ, đầy sự vinh quang. Bởi sự vô tín, sự kiêu ngạo sống theo ý riêng, thích thỏa mãn mọi ham muốn của mình, là những điều thuộc về Sa-tan, nên khi lựa chọn những điều ấy là họ đã nhận Sa-tan làm chúa của mình, để Sa-tan làm cho họ ngày càng lún sâu hơn trong sự tội lỗi, xa cách sự vinh quang của Thiên Chúa.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người phục vụ Giao Ước Mới là người nhận biết ân điển của Thiên Chúa, vì Đức Chúa Jesus mà họ tự nguyện ở trong sự phục vụ con dân Chúa. Như Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, đặt mình trong địa vị tôi tớ, phục vụ con dân Chúa qua sự rao giảng bằng lời nói, và bằng chính nếp sống của mình, hết lòng yêu thương những anh chị em cùng Cha, hết sức gây dựng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, qua Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con có sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Con Một đến từ Cha, đã tự trở nên xác thịt vào trong thế gian (Giăng 1:14), để chúng con, những người thuộc về Ngài, được Cha giao cho Ngài, khi ngắm xem sự vinh quang của Ngài thì chúng con cũng được mặt Ngài chiếu sáng trên chúng con, ban cho chúng con sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, ấy là sự sáng đã chiếu ra từ sự tối tăm, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời được chép trong Sáng Thế Ký 1:3. Thật, nếu không được sự vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng, thì trong chúng con chỉ có sự tăm tối, trống không, và không có sự tốt lành nào.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin những sự suy ngẫm của con về Lời Ngài, những sự con được học biết về sự vinh quang của người phục vụ Giao Ước Mới, giúp con và các anh chị em của con, chẳng ngã lòng trong mọi cám dỗ, thử thách, trong mọi nghịch cảnh ở hiện tại và trong tương lai sẽ đến. Để chúng con cùng nhau sống trong sự phụng sự Giao Ước Mới, hướng về Đức Chúa Trời, ngắm nhìn sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ mà bước theo, cho đến ngày Đấng Christ trở lại, đón chúng con vào trong sự vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/06/2023


Nguyễn Thị Lan
24/06/2023 12:51

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã thương xót ban ơn cho con được vui thỏa trong Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha luôn soi sáng thần trí con, chiếu sáng trong lòng con, ban năng lực cho từng bước chân con đi trong cuộc đời này. Con cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến II Cô-rinh-tô 4:1-6. Con xin Cha dạy dỗ con hiểu những câu Thánh Kinh này ạ.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Phao-lô và các bạn ông hiểu chức vụ rao giảng Tin Lành, làm sứ đồ là bởi Chúa thương xót ban cho, ông và các bạn ông tỏ lòng biết ơn Chúa và đón nhận qua sự hết lòng trung tín hầu việc Chúa, chẳng ngã lòng.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Con hiểu sự hổ thẹn giấu kín là những tội lỗi còn giấu kín bên trong. Phao-lô và các bạn của ông đã từ bỏ những sự xảo trá như vậy, cũng không sống nếp sống không đúng với những lẽ thật mà mình đã rao giảng. Điều này tác động vào tâm thức của những người lân cận, nhất là những người được nghe có lòng hạ mình tiếp nhận những lẽ thật, có cơ hội đối chiếu nếp sống của Phao-lô và các bạn ông với Thánh Kinh, sẽ nhận biết được rõ ràng về Tin Lành.

Bài học con nhận được: Chúa nhắc nhở con về nếp sống con, sống đúng Lời Chúa, để phản chiếu được vinh quang Chúa vào tâm thức những người lân cận quanh con, để Tin Lành của Chúa được chiếu sáng qua con.

Lạy Chúa, qua những suy ngẫm này, Chúa cho con hiểu và đồng cảm với tâm tình của Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành. Quả thật đây là việc lành, có giá trị trước Chúa.

Trong phân đoạn trước, Phao-lô tâm tình: "Các anh chị em là lá thư giới thiệu của chúng tôi, đã được viết trong các tấm lòng của chúng tôi; được biết và được đọc bởi mọi người." (II Cô-rinh-tô 3:2). Con cảm nhận được mối ân tình của người đem ánh sáng Tin Lành đến người nhận thật đẹp và cao quý. Như dòng tâm tình trong thư gửi Hội Thánh tại Rô-ma, Phao-lô cũng có viết: "Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao!". Quả thực là như vậy.

Càng tuyệt vời hơn, khi chính những người được Phao-lô rao giảng, hạ mình tiếp nhận và sống theo lẽ thật của Tin Lành, trở nên những người bạn, đồng hành cùng ông hầu việc Chúa có kết quả. Trở thành chứng tích cho kết quả của Tin Lành, thêm khích lệ, giúp ông vững vàng hơn trong Chúa. Những ai là thư giới thiệu của Đấng Christ của nhau, sẽ thấu hiểu hơn về ân tình đặc biệt mà Chúa đặt để trong đó, chứa trong đó tình yêu của Đấng Christ.

Trong Hội Thánh hiện tại mà chúng con đang sinh hoạt, cũng có được kết quả như vậy, là ấn chứng từ Chúa cho chúng con biết chúng con là Hội Thánh thật của Chúa, cũng như ấn chứng riêng trong lòng người anh chị em đưa dắt kết quả. Chúng con trở nên bạn, anh chị em thật của nhau, cùng nhau rao giảng Tin Lành.

Cũng có những người trở nên chồng vợ, cha con, mẹ con trong Chúa. Tất cả chúng con cùng hướng về Chúa, sống vâng phục Chúa, yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu mình và yêu người lân cận như chính mình. Chúng con cùng nhau sống chiếu ra sự sáng thật của Tin Lành, để nhiều người được biết, tin nhận Chúa và được cứu, trước khi Chúa đến đón Hội Thánh chúng con, hoặc khi Chúa cất thân xác mỗi chúng con về yên nghỉ với Chúa.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Phao-lô tự nhận Tin Lành của chúng tôi, không có nghĩa Tin Lành chỉ cứu được ông và các bạn, cũng không phải của riêng ai, mà là cách nói thân thương của ông đối với Chúa, về Tin Lành chân thật mà ông tin yêu, hết lòng rao giảng.

Nếu Tin Lành chân thật về Đức Chúa Jesus mà ông và các bạn ông rao ra bị che khuất thì là bởi những người chẳng tin, do Sa-tan làm cho lý trí họ chẳng tin.

Với những người như vậy, họ sẽ chẳng thể được chiếu sáng bởi sự chói sáng thật của Tin Lành. Sự vinh quang của Đấng Christ, hình ảnh của Đức Chúa Trời chẳng thể ở trong họ.

Thưa Cha, qua câu 4 giúp con hiểu được: Tin Lành đến với một người bởi sự nghe, qua lý trí nhận biết lẽ thật. Chính lẽ thật bắt phục trong lương tâm, mà người đó tin nhận, hạ mình ăn năn đầu phục. Khi đó Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng, ban cho người đó thần trí của sự hiểu biết, tin cậy và vâng phục làm theo.

Qua đó, con thấu hiểu: Lẽ thật Lời Chúa được rao giảng đúng, lời chứng đúng qua nếp sống người rao giảng là vô cùng quan trọng. Vì chỉ có Lẽ Thật của Tin Lành Thật của Đức Chúa Jesus mới có năng quyền bắt phục, làm sáng lòng sáng trí, hướng lý trí, mở lòng người nhìn ra để tiếp nhận. Đó chính là Tin Lành chân thật, sống động nhưng có một, duy nhất nơi Cứu Chúa Jesus.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Phao-lô và các bạn của ông chẳng rao khoe chính mình, nhưng rao giảng về Đấng Christ Jesus. Đấng mà ông và các bạn ông đang thờ phượng, đang cùng làm tôi tớ hầu việc. Làm tôi tớ hầu việc Chúa thì cũng là tôi tớ các anh chị em, phục vụ Chúa qua sự phục vụ Giao Ước Mới, sống và rao truyền Tin Lành Chúa cho muôn dân.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Ông và các bạn ông là nhân chứng sống động về Tin Lành, nhân chứng sống động của lời phán của Đức Chúa Trời, rằng sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm.

Chính Đức Chúa Trời đã chiếu sáng về Đức Chúa Jesus Christ trong tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông, biến đổi tấm lòng xấu xa, đời sống chống nghịch Chúa trong con người cũ của ông và các bạn, trở nên con người mới: Có thần trí của Đấng Christ, hiểu biết về Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài; có năng lực của Đức Thánh Linh để vâng phục.

Thiên Chúa đã đem Phao-lô và các bạn ông từ nơi tối tăm ra nơi sáng láng lạ lùng. Từ nơi tối tăm không có sự hiểu biết Chúa, trở nên hiểu. Từ nếp sống chống nghịch, không yêu, không tin kính và không vâng phục Chúa trở nên tin yêu, vâng phục Chúa. Phao-lô đã từng bắt hại Hội Thánh, giờ đây ông hết lòng, hết tâm trí, hết linh hồn yêu mến hầu việc Chúa có kết quả.

Đó không phải ông tài giỏi hay có gì vượt trội, đặc biệt gì, mà ở sự thương xót ban cho của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu, ngày nay sự thương xót của Chúa vẫn dư dật, tình yêu Ngài vẫn vẹn nguyên không đổi đối với mỗi chúng con. Đón nhận được bao nhiêu là ở mỗi tấm lòng chúng con với Ngài.

Suy ngẫm đến điều này, con nghĩ đến những sự ban ra của thế gian luôn có giới hạn, từ nhận thức, mọi sự hiểu biết, học thức, tình cảm dành cho nhau. Nhưng sự ban cho của Chúa, tình yêu, sự tri thức Ngài là không giới hạn, còn lại cho đến đời đời.

Xin Chúa cho con biết sống cho những sự vinh quang còn đến đời đời trong Vương Quốc Trời cũng như có kết quả trong Ngài.

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/06/2023


Hoàng Thị Hồng
24/06/2023 16:03

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì giờ đây con lại được học lời Ngài trong sách II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành. Con cầu xin Cha ở cùng con và ban ơn cho con hiểu sự dạy dỗ của Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:


1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Bởi đức tin và sự hiểu biết ý nghĩa của chức vụ phụng sự Giao Ước Mới mà Phao-lô và các người bạn chẳng nao núng, thối lui trước mọi sự trở ngại trong việc rao giảng Tin lành của Đấng Christ. Họ cũng hiểu rằng chức vụ ấy trên họ là sự ban cho bởi ơn thương xót, và năng lực của Thiên Chúa, chứ không tự bản thân họ có được sự xứng đáng ấy.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Phao-lô xác định đời sống của ông và các người bạn đã được biến đổi trong Đức Chúa Jesus Christ, không còn để lương tâm hổ thẹn vì những sự phạm tội trong tư tưởng, nhưng luôn lấy làm vui mừng bước đi trong sự công chính thánh khiết của Thiên Chúa. Trong sự rao giảng Lẽ Thật, họ không dùng những sự khôn khéo của xác thịt, cũng chẳng trà trộn những kinh nghiệm của loài người, hay các tà thuyết để khẳng định sự hằng hữu của Lẽ Thật.
Bởi đó, họ thể hiện giá trị bản thân đã được đổi mới, tốt lành theo tiêu chuẩn Lời Chúa, ấy là sự rao giảng Tin Lành qua nếp sống của mình trước lương tâm của mọi người, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.


3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Dù Tin Lành đã được bầy tỏ qua sự rao truyền, và được thể hiện qua nếp sống của nhiều con dân Chúa mà vẫn bị che khuất trước lương tâm của mọi người, thì ấy là những người có lòng cứng cỏi không tiếp nhận Lẽ Thật, họ sẽ không được ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ mà bị hư mất. Vì trong họ không có sự thực hữu của Thiên Chúa, chỉ toàn là lối sống ham thích mọi sự của xác thịt, trái nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, mà Sa-tan lại luôn dùng sự đó để cám dỗ lôi kéo, nên dù họ có được nghe giảng Tin Lành bao nhiêu thì cũng không thoát ra khỏi đời sống thuộc linh tăm tối, họ chẳng thể vươn tới sự chói sáng của Tin lành của sự vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh ảnh của Đức Chúa Trời.


5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Phao-lô và các người bạn đã chẳng tự nói, khoe về bản thân mình, nhưng họ rao giảng về Đấng cứu chuộc họ, là Chúa họ tôn thờ và
vì sự kính yêu Đức Chúa Jesus, họ vâng phục Ngài, làm những người phục vụ Giao Ước Mới để mang sự cứu rỗi của Ngài đến cho mọi người.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ

Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng, Ngài đã đến thế gian bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, để chiếu sáng vào sự tối tăm là những sự thiếu hiểu biết của loài người về ơn thương xót của Đức Chúa Trời trên họ. Những người được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn vào việc phụng sự Giao Ước Mới đã được sự sáng của Đức Chúa Trời chiếu vào lòng, cho họ sự hiểu biết sâu nhiệm về Giao Ước Mới; về sự công chính thánh khiết yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn trên Đức Chúa Jesus Christ.

Con dâng lời tạ ơn Chúa đã cho con học Lời Ngài hôm nay, con thấy mình còn rất hạn chế trong sự hiểu và biểu đạt ngôn từ, nhưng trong mọi sự con luôn biết ơn Ngài, vì như vậy mà con nhận biết con càng cần Ngài thêm ơn, dắt dẫn càng hơn. Xin Lời Cha luôn ở cùng con để trong con chẳng còn sự hổ thẹn giấu kín nào, nhưng con luôn chọn làm vinh hiển danh Cha qua các việc làm của con, để sức mạnh của sự chiếu sáng Tin Lành của Ngài được nhiều người nhận biết và đầu phục. Con tạ ơn Cha Thánh đời đời vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
24/6/2023


Nguyễn Thị Mơ
25/06/2023 11:44

Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời con tôn vinh, cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa ban cho con ngày Sa-bat phước hạnh để con được an nghỉ trong tình yêu của Ngài, Cảm tạ Chúa ban cho con sức khỏe và thời gian để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con xin kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 4:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời bởi ơn thương xót đã ban cho Phao-lô và các bạn của ông chức vụ được là những người phục vụ Giao Ước Mới, Thiên Chúa ban cho Phao-lô và các bạn của ông năng lực để không ngã lòng dù phải trải qua nhiều gian nan, khổ cực, bách hại khốc liệt trên bước đường hầu việc Ngài. Cũng bởi cảm nhận được ơn thương xót lớn lao từ Thiên Chúa đối cùng mình mà Phao-lô và các bạn của ông từ bỏ "Những sự hổ thẹn giấu kín" là những tội lỗi giấu kín trong tư tưởng mà một người khi chưa có Chúa ai cũng mắc phải. Họ hết lòng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cách chân thật, không dùng mánh khóe hay sự dối trá hoặc thêm hoặc bớt trong Lời của Chúa mà làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời.

Phao-lô và các bạn của ông, những người phục vụ Giao Ước Mới dạn dĩ phô trương trước mọi người về chính nếp sống mới của họ để mọi người đánh giá, họ không hổ thẹn bởi với lòng thương xót và năng lực ban cho từ Thiên Chúa họ đã từ bỏ con người cũ, hết lòng sống theo Tin Lành. Qua nếp sống của họ tỏ cho người xung quanh nhận biết Chúa Jesus với nếp sống thánh khiết, công chính và yêu thương là sự rao giảng về Chúa Jesus qua chính sự biến đổi trong con người của những người phục vụ Giao Ước Mới.

Tuy những người phục vụ Giao Ước Mới sống theo Tin Lành và hết lòng rao giảng Tin Lành nhưng không phải ai cũng tin nhận Tin Lành, sự vô tín trong lòng những kẻ không tin là cớ cho Sa-tan gieo rắc trong tâm thần họ những suy nghĩ không thật về Thiên Chúa hoặc làm cho người ấy quên đi những gì đã được nghe về Tin Lành, sự lừa dối của Sa-tan như một tấm màn che khuất, khiến họ không thể nhìn thấy sự diệu kỳ màu nhiệm cùng tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho họ qua Tin Lành Cứu Rỗi, họ không thể nhìn biết sự chói sáng của Đấng Christ là hình ảnh chói sáng của Đức Chúa Trời qua sự giao giảng của những người phục vụ Giao Ước Mới, sự cứng lòng khiến họ đi vào chốn hư mất bởi sự vô tín của chính mình.

Phao-lô và các bạn của ông tự đặt mình vào vị trí của người phục vụ con dân Chúa khi mang lẽ thật Lời Chúa tới cho họ, ông và các bạn của ông không rao giảng về chính mình để được nổi tiếng hoặc trục lợi nhưng hết lòng rao giảng về Đấng Christ bởi tình yêu, lòng tin kính, vâng phục Chúa, muốn mọi người đều được biết Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa qua sự phục vụ của mình.

Trong Giao Ước Mới, tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời được thể hiện trên khuôn mặt của Đấng Christ khiến cho con dân của Ngài khi nhìn vào sự vinh quang nơi mặt Ngài sẽ cảm nhận được cách sâu nhiệm tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời trong Tin Lành Cứu Rỗi, Ngài cũng ban cho những người phục vụ Giao Ước Mới sự hiểu biết sâu nhiệm trong thần trí qua đó họ hết lòng phục vụ trong năng lực và sự hiểu biết mà Ngài ban cho.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học.
Con biết ơn Đấng Christ bởi chính tình yêu sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Ngài đã mở mắt mở lòng con, tình yêu Chúa đã cất đi tấm màn che lừa dối trong tâm thần con, cho con nhận biết ân điển Ngài dành cho con trong Tin Lành Cứu Rỗi để con tin cậy bước đi cùng Ngài.

Mỗi ngày với sự chiếu sáng của Ngài trong tâm thần khiến con rũ bỏ mọi sự xấu hổ giấu kín của con người cũ trong con, con dạn dĩ bước đi trong sự tin cậy và không hổ thẹn bởi vinh quang Ngài bao phủ con, cho con sự hiểu biết về Ngài để con yêu kính Ngài càng hơn.

Cầu xin Chúa giúp con tỉnh thức để con không rao giảng chính mình nhưng hạ mình khiêm nhu trong vai trò của một người phục vụ, hết lòng rao giảng về Đấng Christ cùng sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Ngài để những người tin nhận được chiêm ngưỡng sự chói sáng của vinh quang Ngài Amen!

Cảm tạ Chúa về Lời của Ngài khiến con khao khát mong chờ ngày con được trực tiếp chiêm ngưỡng vinh quang Ngài càng hơn.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/06/2023


Đồng Thị Nghĩa
25/06/2023 20:35

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha về một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Cảm tạ Ngài cho chúng con được nương náu trong cánh tay của Ngài, cho chúng con luôn được vui hưởng sự bình an lạ lùng từ nơi Cha. Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 4:1-6, con hiểu rằng:

Các sứ đồ cũng như bất cứ ai rao giảng Tin Lành đều là bởi sự thương xót của Chúa mà Chúa cứu họ và sai dùng họ theo ý muốn của Ngài, để đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người. Người rao giảng Tin Lành chân chính phải là người có một nếp sống thánh khiết từ trong tấm lòng, không có bất cứ tội lỗi kín giấu nào. Người rao giảng Tin Lành không chỉ rao giảng bằng lời nói mà bằng cả nếp sống của mình. Rao giảng bằng nếp sống nghĩa là luôn sống một đời sống công chính, theo gương của Chúa Jesus, để những người lân cận của họ có thể nhìn thấy hình ảnh của Chúa Jesus qua người rao giảng Tin Lành.

Vì tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Chúa được bày tỏ rất rõ ràng qua lời nói và đời sống của người rao giảng Tin Lành nên mọi người đều có thể nhìn thấy và hiểu nếu như họ có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Với những người chỉ ham thích tội và không có lòng muốn thoát ra khỏi tội lỗi thì lý trí họ bị chai cứng, không hiểu được Tin Lành hay các lẽ thật của Chúa. Bởi vì Sa-tan sẽ dùng mọi lý luận để gieo vào tâm trí họ, lừa dối họ.

Một người thật sự tin nhận Tin Lành thì sẽ sống cho Chúa, chết cho Chúa, sống để hoàn thành thánh ý tốt lành của Chúa, để bày tỏ sự vinh quang của Chúa chứ không phải sống để chiều theo những sự tham muốn của xác thịt. Một người như vậy luôn có lòng muốn phục vụ anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Cha, con xin ghi lại dưới đây một số sự suy ngẫm của con qua câu 1 và 6, là hai câu con chú ý nhiều hơn trong đoạn Thánh Kinh này.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Các sứ đồ rao giảng Tin Lành của Chúa một cách đầy ơn, có thể làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ. Nhưng tất cả đều bởi ơn Thiên Chúa ban cho họ, vì nếu không có Ngài thương xót mà cứu rỗi họ qua Tin Lành, ban cho họ chức vụ, thì họ cũng chỉ là những tội nhân chờ đến ngày nhận hình phạt.

Nhưng giờ đây, chẳng những Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho họ, cứu họ ra khỏi hình phạt nơi hỏa ngục. Ngài còn ban cho họ chức vụ để được hầu việc Ngài, để có cơ hội được biết bao phần thưởng phước hạnh nơi thiên đàng. Bởi sự giải cứu lớn của Chúa và bởi lòng tin cậy vào những lời hứa phước hạnh Ngài ban cho mà họ chẳng ngã lòng khi gặp phải những khó khăn thử thách khi thi hành chức vụ.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Jesus Christ đã sống một đời sống trọn vẹn, bày tỏ được tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời nên gọi là "sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ".

Sự hiểu biết về sự vinh quang ấy là sự sáng láng trong tấm lòng của loài người.

Đức Chúa Trời là Đấng khiến loài người có sự hiểu biết đó, khiến tấm lòng tăm tối của loài người được chiếu sáng; giống như khi xưa, trong ngày sáng tạo, Ngài đã dùng lời phán của mình để tạo ra sự sáng giữa sự tối tăm.

Con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con mà chiếu sáng tấm lòng của con bằng sự hiểu biết về sự vinh quang của Ngài, qua Chúa Jesus. Ánh sáng từ nơi Ngài đã sưởi ấm và đem lại sự sống đời đời cho con. Con xin Cha thương mà giúp con sống một đời sống đẹp lòng Cha để không phụ tình yêu Ngài đã dành cho con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Lâm Việt Thành
26/06/2023 06:08

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 4:1-6.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mọi chức vụ trong Hội Thánh được Chúa ban cho, bởi sự thương xót của Chúa. Trong đó có Phao-lô và những người bạn của ông, họ nhận thức và hiểu biết được như vậy. Vì vậy mà họ cứ vững vàng mà chẳng ngã lòng.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và những người bạn của ông đã bởi ơn thương xót, sự tha thứ của Chúa mà không còn hổ thẹn về những tội lỗi xưa cũ. Họ cũng không trở lại phạm tội mà sống một đời sống công chính.

Họ đã sống nếp sống mới trong Giao Ước Mới, họ rao giảng Lời Chúa qua chính nếp sống của mình. Chúa ban cho mọi người đủ sự hiểu biết để nhận biết được Tin Lành của Chúa, kể cả một người chưa nghe đến Tin Lành cũng có sự nhận thức về Thiên Chúa mà Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những ai có tấm lòng sẽ nghe và hiểu được Tin Lành của Chúa nhưng ai không có tấm lòng mà ham thích tội lỗi thì sẽ bị che khuất. Sự ấy dẫn đến sự bị hư mất đời đời.

Những ai đã tin nhận Tin Lành rồi mà trở lại sống trong tội hay để những sự đời này che mắt thì người đó cũng trở nên ngu dại, người ấy không có sự hiểu biết như đáng phải có.

Chỉ những ai có tấm lòng sẽ được ban cho sự hiểu biết. Và những ai thật lòng tin kính Chúa, sống nếp sống đúng Lời Chúa thì mới được Chúa ban cho sự khôn sáng thật.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự Phao-lô và những người bạn của ông đang làm là vì Chúa, không vì chính mình. Vì họ nhận thức được mọi sự họ có là bởi Chúa, bởi sự thương xót của Chúa. Họ vừa rao giảng Lời Chúa qua môi miệng của mình, vừa rao giảng qua chính nếp sống của mình. Mọi sự họ làm để tôn cao danh Chúa.

Có nhiều người thiếu đi sự biết ơn, thiếu đi sự nhận thức về sự thương xót của Chúa, về địa vị của mình trong Chúa mà không làm tròn bổn phận và những gì Chúa giao cho mình.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, quyền năng của Chúa có thể chiều sáng sự tối tăm. Ngài cũng có thể chiếu sáng tấm lòng của mỗi người, ban cho người không hiểu biết trở nên hiểu biết. Phao-lô và những người bạn của ông đã nhận được những sự đó.

Vậy, những ai thật có tấm lòng, biết tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Ngài, sẽ hiểu biết về Ngài. Những ai có sự hiểu biết về Ngài sẽ sống đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ đến ơn thương xót của Ngài và sống xứng đáng. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
26/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/06/2023 16:27

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu được và nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con. Con xin dâng lời tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài là Thiên Chúa của con.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.
3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.
6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Con hiểu Phao-lô và các bạn của ông được chức vụ sứ đồ là bởi sự thương xót của Thiên Chúa đã dùng họ để rao giảng Tin Lành. Hàm ý của Phao-lô nói rằng chức vụ của ông và các bạn là đến từ Thiên Chúa, bởi ý muốn và sự thương xót của Chúa chứ không phải ông và các bạn ông tự lập mình làm sứ đồ. Ông và các bạn của ông đã bỏ đi những sự hổ thẹn giấu kín con hiểu là những ham muốn của xác thịt ở trong lòng, mà người khác không nhìn thấy được. Phao-lô và các bạn của ông đã hầu việc Chúa cách ngay thẳng không làm trong sự xảo trá. Cũng không để nếp sống của ông và các bạn ông trở nên ô danh Thiên Chúa và cũng không làm cho Lời Chúa trở nên bại hoại không có giá trị. Ông và các bạn ông đã dạn dĩ phô trương mình trước Đức Chúa Trời bởi tấm lòng ngay thẳng và trung tín hầu việc Chúa của ông và các bạn ông.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Con hiểu câu 3 và 4 Phao-lô có ý nói Tin Lành ông và các bạn ông rao giảng là Lẽ Thật, Tin Lành của Đấng Christ. Tin Lành có sức mạng cứu mọi kẻ tin và chiếu sáng vào trong mỗi tấm lòng tăm tối của tội nhân. Tuy nhiên nếu Tin Lành ông rao giảng mà bị che khuất thì chỉ có che khuất những người bị hư mất. Họ là những người có lòng cứng cỏi, kiêu ngạo và ưa thích tội lỗi. Họ là những người ham mê của cải đời này và phụng sự Sa-tan. Thế nên Tin Lành không thể chiếu sáng vào tấm lòng họ. Nói cách khác chính họ đã không mở lòng mình để đón nhận ánh sáng của Tin Lành.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.
6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu câu 5 và câu 6 Phao-lô khẳng định ông và các bạn của ông rao giảng Tin Lành là Tin Lành của Đấng Christ, rao giảng về sự cứu rỗi chứ không phải họ tự phô trương, khoe mình hay rao giảng về chính họ. Ông cũng khẳng định Đức Chúa Trời đã chiếu sáng Tin Lành trong tấm lòng của ông và các bạn ông, vậy nên qua ông và các bạn đã chiếu ra Tin Lành của Đấng Christ cho mọi người. Chính Chúa đã ban cho ông và các bạn ông sự sáng láng về sự hiểu biết, Tin Lành được tỏ ra cho ông và các bạn ông được đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Họ nhận biết được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con hiểu và học được rằng. Tin Lành của Đấng Christ là một Tin Lành có sức mạnh cứu mọi kẻ tin. Tin Lành ấy được chiếu sáng qua những người được Ngài chọn làm sứ đồ để rao giảng ra cho nhân loại về ơn cứu rỗi. Nhưng người nhận biết và thừa nhận rằng họ có được như vậy là nhờ vào ơn thương xót của Thiên Chúa và nhờ sự ban ơn, chiếu sáng của Chúa trên họ, trong họ thì những người ấy là những người đáng tin. Họ rao giảng lẽ thật chứ họ không rao giảng chính họ. Chúng con cũng có thể nhìn trái của họ mà nhận biết, bởi vì ngày xưa lẫn ngày nay có nhiều tiên tri giả nổi lên và cũng giảng một Tin Lành khác.

Thưa Cha, con học được rằng ngày nay con không được kêu gọi ở trong chức vụ sứ đồ nhưng con là một thánh đồ, một tiên tri, một thầy tế lễ. Bởi vì con đã thật lòng từ bỏ tội, tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, con nói về Thiên Chúa cho người khác và những gì sẽ xảy ra theo Thánh Kinh, con được dâng những của lễ lên cho Thiên Chúa, thì nếp sống của con phải chiếu sáng ra Tin Lành của Đấng Christ. Người khác nhìn vào con thì thấy Đức Chúa Trời phản chiếu qua con. Như con thấy Đức Chúa Trời phản chiếu qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện kính xin Cha ban năng lực cho con để con có đời sống chiếu sáng Tin Lành đến những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/06/2023


Bùi Văn Vũ
26/06/2023 22:26

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống mà Ngài ban cho con. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 4:1-6. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn của ông nhận biết được chức vụ của mình bởi sự thương xót của Chúa mà Đức Chúa Jesus đã giao cho, nên ông và các bạn chẳng ngã lòng, dẫu trong chức vụ ông và các bạn trải qua nhiều khó khăn, hoạn nạn, nhiều thử thách, cám dỗ nhưng ông vẫn vững lòng trong sự phục vụ Giao Ước Mới.

Thưa Cha! từ khi biết lẽ thật, ông và các bạn của ông đã sống một đời sống đắc thắng theo Lời Chúa như từ bỏ những sự hổ thẹn dấu kín, con hiểu rằng đó là những tội lỗi trong tử tưởng đặc biệt là tội kiêu ngạo.

Chẳng bước đi trong sự xảo trá là không dùng những sự gian dối để đạt được mục đích của mình.

Cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời nghĩa là ông và các bạn của ông rao truyền lời của Đức Chúa Trời không những bằng môi miệng mà bằng cả nếp sống đúng theo Lời Chúa như ông rao giảng. Để thể hiện lẽ thật của Chúa, ông cũng phơi bày nếp sống của ông trước lương tâm cho mọi người.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Trong quá trình truyền giáo của ông và các bạn, đã có nhiều người tiếp nhận Tin Lành để nhận được ơn cứu rỗi, nhưng cũng có những người từ chối Tin Lành thậm chí bắt bớ Tin Lành của Chúa, họ là những người bị Sa-tan dùng tiền tài, địa vị, danh vọng làm mù lý trí mà không nhận biết được Tin Lành cứu rỗi.

Thưa Cha! khi nghĩ về dân tộc Việt Nam của con, con cảm thấy buồn và sót xa, khi mà Tin Lành của Chúa đã đến Việt Nam hơn 100 năm, nhưng số lượng con dân chân thật của Ngài lại thật khiêm tốn. Đã một thời gian con chưa thấy người mới tin nhận Chúa, nhưng lại thấy những anh của con cứ rơi rớt dần mà xa rời Chúa. Ở ngoài xã hội, những giáo hội của Sa-tan như Hội Thánh của đức chúa trời mẹ lại bùng phát, với những giáo lý chống nghịch Lời Chúa lại càng làm cho Tin Lành của Ngài đến với nhiều người khó khăn hơn, nhiều người không có thiện cảm khi nghe đến Chúa. Xin Ngài thương xót dân tộc của chúng con mà cho nhiều người có cơ hội được nghe Tin Lành và mở lòng họ để đón nhận Tin Lành. Xin Ngài cũng gìn giữ các anh chị em của chúng con trước những sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ. Xin cho mỗi chúng con ngày càng gần Ngài và gần nhau hơn, để canh giữ cho nhau, cùng nhau chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con trở về với Ngài.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.
6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Ông Phao-lô và các bạn chẳng rao giảng về chính mình ông, chẳng tự tìm vinh quang cho mình, nhưng rao giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ, chiếu ra sự công chính, thánh khiết và tình yêu của Thiên Chúa ra giữa thế gian.

Để nhiều người được nghe và tin nhận Tin Lành, được cứu rỗi bởi Tin Lành, ông và các bạn đã tự đặt mình là những tôi tớ trong sự phục vụ rao giảng, chăm sóc cho con dân Chúa về Tin Lành cứu rỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trước khi tin nhận Tin Lành thì một người đầy sự tối tăm. Để đến được với Tin Lành của Đấng Christ người ấy phải được khai sáng bởi Đức Chúa Trời. Khi ấy họ sẽ hiểu biết được sự sáng nơi Đấng Christ, trong sự công bình, thánh khiết và yêu thương của Đấng Christ được ban cho bởi Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những bài học và sự hiểu biết trên. Xin Chúa dùng Lời Ngài thánh hoá con, cho con luôn biết noi theo tấm gương của ông Phao-lô và những người bạn của ông trong sự hầu việc Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ


Vũ Triệu Hùng
27/06/2023 06:49

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 4:1-6.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chọn Phao-lô và các bạn của ông trong chứ vụ sứ đồ phục vụ Giao Ước Mới là bởi sự thương xót của Ngài. Chính vì chức vụ đó đến từ Chúa, mà không bởi theo ý riêng, nên Phao-lô và các bạn của ông không ngã lòng trước những hoạn nạn, nghịch cảnh khi thi hành chức vụ. Vì họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn, thêm sức, giúp cho họ được đứng vững trước mọi sự. 

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 2: Con hiểu rằng, những sự giấu kín là những điều trong tư tưởng không ai biết ngoài người ấy và Chúa biết. Vì thế, Phao-lô và các bạn của ông đã từ bỏ những tư tưởng xấu xa, kiêu ngạo của con người cũ. Phao-lô và các bạn của ông không sống nếp sống xảo trá và làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời như những giáo sư giả và tiên tri giả đã làm. Nhưng bởi sự thể hiện Lời Chúa khi Phao-lô và các bạn của ông hết lòng rao giảng Tin Lành và sống theo Tin Lành. Vì nếp sống nói và làm theo lẽ thật, nên họ sẵn sàng để cho lương tâm của loài người phán xét họ trong sự rao giảng và giảng dạy trước Đức Chúa Trời.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Câu 3,4: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông rao giảng một cách chân thật, dạn dĩ không dấu diếm sự chói sáng của Tin Lành Cứu Rỗi là chiếu ra tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhưng có những người sự chói sáng của Tin Lành không chiếu được vào trong họ, bởi tấm lòng cứng cỏi, không tin về sự thực hữu của Thiên Chúa nên Sa-tan khiến lý trí họ bị mù để không còn nhận thức, không còn hiểu được ý nghĩa của Tin Lành Cứu Rỗi. Họ là những kẻ bị hư mất đời đời.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, trong chức vụ phục vụ Giao ước Mới,  Phao-lô và các bạn của ông chẳng rao giảng chính mình để tìm kiếm sự vinh quang như các giáo sư giả và tiên tri giả, nhưng họ rao giảng Đấng Christ Jesus để nhiều người được cứu. Bởi ân điển và tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ, Phao-lô và các bạn ông dùng ơn Chúa ban phục vụ Hội Thánh như những người tôi tớ. 

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đấng đã phán, hãy có sự sáng trong sự sáng tạo các tầng trời và đất, và trong công cuộc cứu rỗi loài người, Đấng đã hành động khi sai Con Một của Ngài vào trong thế gian để chiếu sáng thế gian tội lỗi. Đấng đó đã chiếu sáng trong tấm lòng và ban cho Phao-lô và các bạn của ông sự khôn sáng, sự hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện nếp sống của mỗi chúng con luôn nói và làm theo lẽ thật để chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa cho đến ngày Đấng Christ tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng
26/06/2023


Nguyễn Ngọc Tú
29/06/2023 22:20

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ đã ban cho con một ngày bình an và được Ngài thêm sức trong việc chăm sóc vợ và các con. Con cũng cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 4:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Câu 1: Chức vụ Phao-lô và các bạn của ông được ban cho là chức vụ phục vụ Giao Ước Mới như đã được trình bày trong đoạn 3. Phao-lô ý thức được rằng ông và các bạn của ông có thể đứng vững được trong chức vụ cũng là nhờ sự thương xót của Thiên Chúa. Trên linh trình phụng sự Chúa, ông và các bạn của ông không ngã lòng là vì được Ngài đã ban ơn, thêm sức, soi dẫn giúp vượt qua được những nghịch cảnh, những cơn bách hại khốc liệt.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 2: Từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín là từ bỏ những sự phạm tôi trong tư tưởng. Chẳng bước đi trong sự xảo trá là từ bỏ nếp sống xảo trá của con người cũ, mà luôn đối xử chân thành với mọi người. Không làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời là không pha trộn bất cứ điều gì như tư tưởng, văn hóa, truyền thống của thế gian vào Lời Chúa. Thể hiện lẽ thật là rao giảng và sống theo đúng Lời Chúa. "Phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người" nghĩa là sống bày tỏ ra một nếp sống đúng Lời Chúa mà cả người tin Chúa lẫn không tin Chúa đều nhìn thấy và công nhận.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.

Câu 3: Câu "ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất" có nghĩa là có trường hợp, ngay cả khi Phao-lô và các bạn của ông đã rao giảng và phô bày ra một nếp sống đúng Lời Chú, được nhiều người công nhận, thì vẫn có người không tiếp nhận Tin Lành bới tấm màn thuộc linh của sự vô tín trên lương tâm của họ. Có thể hình dung những tình trạng thuộc linh của những kẻ vô tín giống như người mù hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì cả, kể cả ánh sáng.

4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Câu 4: Vốn bản thân những kẻ chẳng tin đã không quan tâm đến Tin Lành, nên sự "Sa-tan làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin" có thể là khi một người nghe giảng Tin Lành thì Sa-tan đã dùng những lý luận, quan niệm của thế gian, hay giáo lý của các tôn giáo khác để bác bỏ đi lời giảng.

"Sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ" nghĩa là tình yêu, sự thánh, và sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cách rõ ràng qua nếp sống và những lời rao giảng của Đấng Christ. Tin Lành chói sáng là khi một người nghe và tiếp nhận Tin Lành thì mọi sự tối tăm thuộc linh trong người ấy đều bị tan biến (Giăng 1:5).

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Câu 5: Phao-lô và các bạn của ông khẳng định chỉ chuyên tâm rao giảng Đấng Christ Jesus, nghĩa là chuyên tâm rao giảng Tin Lành. Các ông xem công việc rao giảng Tin Lành là để phục vụ Hội Thánh. Hay nói cách khác, Phao-lô và các bạn của ông đã học theo tấm gương của Đấng Christ về hai phương diện: không tìm kiếm vinh quang cho chính mình mà tìm kiếm vinh quang của Đấng đã sai mình (Giăng 7:18), và làm công việc giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh với tâm tình của một người phục vụ.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6: Đức Chúa Trời chiếu sáng trong những tầm lòng của Phao-lô và các bạn của ông, tức là ban cho họ sự hiểu biết những sự sâu nhiệm của Tin Lành, đồng thời Ngài dùng họ lan tỏa sự hiểu biết ấy ra khắp thế gian. “Sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ” nghĩa là tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đều được thể hiện trên khuôn mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con mong chờ đến ngày được chiêm ngưỡng sự vinh quang chói sáng nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
29/06/2023


Vũ Thị Thư
16/07/2023 11:53

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày bình an. Xin Cha giờ này mở lòng mở trí cho con để con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4:1-6. Con xin cảm tạ ơn Cha. Con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao lô và các bạn của ông nhận thức rằng chức vụ sứ đồ và linh phụ phục vụ giao ước mới mà ông và các bạn ông đang nhận lãnh là đến bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, được Thiên Chúa Ba Ngôi đồng hành, ban năng lực, bày tỏ dạy dỗ, bảo vệ và ban ơn để hoàn thành những nhiệm vụ mà được Thiên Chúa giao phó, cho nên ông và các bạn của ông không bị ngã lòng, không bị yếu đuối mà sa sút đức tin hoặc bị lui đi trong đức tin, khi gặp những nghịch cảnh xảy ra trong quá trình hầu việc Ngài trong chức vụ.

Những người mà hầu việc Chúa bằng sức riêng, bằng ý riêng, thì khi gặp những nan đề trong cuộc sống, những nghịch cảnh hay chịu bắt bớ sẽ dễ bị ngã lòng mà từ bỏ chức vụ. Trong sự giảng dạy Lời Chúa nếu không có sự soi sáng dạy dỗ của Đức Thánh Linh thì sẽ dễ bị hiểu sai Lời Chúa mà giảng sai Lời Chúa, khiến con dân Chúa cũng hiểu sai mà áp dụng sai trong đời sống.

2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha con hiểu rằng Phao lô và những người bạn của ông khi tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì đã từ bỏ con người cũ xác thịt, từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, sự hổ thẹn giấu kín có thể là lòng tham lam, kiêu ngạo, dối trá, tìm kiếm vinh quang cho chính mình…đó là bản chất gian ác trong con người cũ. Ông và các bạn bước đi trong một đời sống mới, ngay thẳng theo Lời Chúa nên không làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Con hiểu điều đó có nghĩa là nếu chúng con sống theo Lời Chúa thì sẽ không làm hổ danh Chúa, không làm cho Lời dạy của Chúa trỏ nên bị vô ích, bị trở nên bại hoại vì đời sống không làm theo Lời Chúa.
Đời sống của ông và các bạn ông sống theo Lời Chúa, bày tỏ ra lẽ thật, sự ngay thẳng nên đã phô trương bày tỏ cho mọi người nhận biết đời sống của các ông là những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, chiếu ra ánh sáng Tin Lành qua đời sống của ông và các bạn của ông.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha con hiểu rằng đối với những người mà Tin Lành của ông và các bạn ông rao giảng vẫn bị che khuất là bởi vì những người đó là những người bị hư mất, nhận thức của họ bị tối tăm, lòng họ bị chai cứng, và bởi họ đã bị chúa đời này làm cho mù lý trí, không thể tiếp nhận lẽ thật của Thánh Kinh, không thể tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, con hiểu điều này không phải là một sự bất công, mà cũng là bởi vì họ không đơn sơ tin nhận, thêm lòng kiêu ngạo bản chất xấu xa quá lớn trong họ, mà khiến cho Satan khiến họ càng cứng lòng trong sự kiêu ngạo của họ càng hơn. Nên họ trở nên mù lòng không nhận biết ánh sáng của Tin Lành và sự vinh quang của Đấng Christ, dù rằng Tin Lành này được rao giảng bởi những người có nếp sống kính sợ Chúa, bày tỏ lẽ thật như Phao lô và các người bạn của ông.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha, việc rao giảng của ông Phao lô và những người bạn là rao giảng về Đức Chúa Jesus, là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi, và vì Ngài thì ông và các bạn của ông trở nên tôi tớ của Chúa, cũng là tôi tớ của con dân Chúa, hầu việc Chúa và hầu việc cho giao ước mới. Ông và các bạn ông không rao giảng về chính mình, tức là không tôn mình lên, không tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng tất cả là vì sự chiếu sáng ra Tin Lành của Đấng Christ.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha con hiểu rằng khi chưa tin nhận Chúa, chưa có sự cứu rỗi thì chúng con đều thuộc về sự tối tăm, khi chúng con tin nhận Chúa, có Chúa ngự vào trong lòng thì sự sáng của Ngài chiếu ra trong chúng con. Khi có ánh sáng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Chúa Jesus thì chúng con mới hiểu biết và nhận biết Ngài, nhận biết Ngài là Đấng có thật, hiện hiện trên đời sống của chúng con. Nếu không có ánh sáng từ Chúa Jesus thì oài người chúng con sống trong sự tăm tối sẽ chẳng biết ánh sáng là gì, như những kẻ mù lòa, không nhận biết gì thì không thể nào tiếp nhận lẽ thật của Lời Ngài.


Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con Lời của Ngài, con biết ơn Chúa đã cho con tin nhận Ngài để có ánh sáng từ mặt Ngài soi dẫn cho con, để con nhận biết về Thiên Chúa là Đấng có thật và cho con nhận biết về Ngài, dù rằng chúng con có lúc, có những sự việc mà chúng con còn nhìn nhận một cách mờ ảo, như nhìn qua một chiếc gương mờ, nhưng đến lúc chúng con được biến đổi, được gặp Chúa, thì chúng con sẽ được nhìn nhận rõ ràng như mặt đối mặt về mọi sự. Nhưng trước hết thì con biết chúng con cần phải từ bỏ đời sống tội lỗi cũ, dọn lòng mình thì chúng con mới có thể tiếp nhận và hiểu sâu sắc hơn về Lời Ngài và đời sống của chúng con mới có thể chiếu ra ánh sáng từ nơi mặt của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài ban năng lực cho con sống theo Lời Ngài, xin Ngài ban cho con tấm lòng yêu kính Ngài, hết lòng tìm kiếm Ngài và sống theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 16/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
25/07/2023 15:14

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa là Cha của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã sắp đặt mọi sự trong cuộc sống cho con dù là những chi tiết nhỏ nhất, nắng hay mưa, mỗi một ngày đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Con biết ơn Ngài vì sự hiện diện gần gũi thân thuộc mỗi ngày của Ngài bên con. Con càng biết ơn Ngài nhiều hơn vì biết mình không xứng đáng chi với Ngài, nhưng vì tình yêu đời đời Ngài đã yêu con trước. Cầu xin Chúa dạy con để linh hồn con đeo theo Ngài, nguyện tay phải Ngài giữ chặt con.

Lạy Chúa, con xin dâng thì giờ này lên để suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 4:1-6 như sau:

1 Bởi đó, chúng tôi được chức vụ này theo như chúng tôi được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã lòng.
2 Nhưng chúng tôi đã từ bỏ những sự hổ thẹn giấu kín, chẳng bước đi trong sự xảo trá, cũng chẳng làm bại hoại Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thể hiện lẽ thật, chúng tôi phô trương chính mình cho tâm thức của mọi người, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Con hiểu là Phao-lô và các bạn của ông đã nhận được chức vụ sứ đồ theo ơn thương xót mà Chúa ban cho, ông ý thức được dù đời sống của mình không xứng đáng nhưng ông tin vào sự thương xót của Chúa, bởi vậy nên ông không ngã lòng khi có ai đó tìm cách phủ nhận chức vụ mà Chúa ban cho ông.

Con hiểu rằng, khi người khác càng phủ nhận thì ông càng trở nên mạnh mẽ để bước đi để thể hiện lẽ thật của Tin Lành, là lẽ thật làm biến đổi đời sống của những người có tội trở nên thánh sạch. Trước mặt Đức Chúa Trời, ông đã giảng Tin Lành cách hết lòng, không ngại bày tỏ chính mình đã được Chúa thay đổi như thế nào, dùng lời của lòng mình mà chạm đến lòng của người nghe.

Khi suy ngẫm đến đây con nhớ đến ý tưởng trong một cuốn sách con từng đọc rằng: “Khi người khác ném đá bạn, hãy nhặt đá để xây tường thành.” Học về Phao-lô, con nghĩ rất nhiều lần ông bị người khác công kích trong chức vụ, nhưng ông không oán hận, ông chỉ một lòng cứ bày tỏ chính mình, cứ luôn bỏ đi những điều xấu xa của con người cũ mà một lòng sống cho Chúa, để Lời của Chúa trong ông không bị bại hoại.

Con học được rằng, người thật thuộc về Chúa là người phải có tấm lòng như Phao-lô, tấm lòng cứ luôn sống trong nếp sống bỏ đi con người cũ mà mặc lấy người mới để bước đi trước mặt Đức Chúa Trời, dù có bị nghi ngờ, bị phủ nhận nhưng vẫn cứ một lòng sống theo lẽ thật, bày tỏ lẽ thật ra trước mọi người.

Thưa Chúa, con hiểu điều này là một chuyện, nhưng con có làm theo được không lại là một chuyện khác. Con cầu xin Thiên Chúa thương xót giúp sức cho con.

3 Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất.
4 Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, Tin Lành được giảng ra chính là ánh sáng của vinh quang Đấng Christ được chiếu ra trong thế gian, chính là chiếu ra tình yêu thương, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Nhưng những người không tin vào Tin Lành thì ánh sáng đó đã bị che khuất cho họ. Sở dĩ họ bị che khuất là vì kẻ chống nghịch Chúa, tức Sa-tan là vua của đời này đã làm mù lý trí của họ.

Suy nghĩ đến điều này, con nghĩ rộng ra thêm là có những người không thể nào chấp nhận được sự kiện là họ không làm gì cả, chỉ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi; họ không chấp nhận được điều này. Bởi vậy mới sinh ra nhiều tôn giáo, tư tưởng triết lý khiến cho nhiều người bước vào con đường tu tâm tích đức, làm lành lánh dữ, làm nhiều việc thiện để mong được giải thoát, mong bù đắp cho những sai trái đời mình gây ra. Với những người như vậy, thì thật tâm trí của họ đã mù lòa, không tiếp nhận Tin Lành được.

Con học được cho con rằng, con cũng chẳng thể nào làm thêm bất cứ việc gì để đóng góp thêm cho sự cứu rỗi của mình được. Vì điều đó đã được làm ra khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá, một lần đủ cả. Con cần luôn xác quyết đức tin vào điều đó để sống vui thỏa bình an trong đời này, trong sự cứ hết lòng tìm cầu ý Chúa để sống sao cho Ngài vui lòng, vì con đã được Ngài cứu chuộc con rồi.

5 Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.

Ở câu 5 này con học được hai điều cần ghi nhớ:

Thứ nhất: Người rao giảng Tin Lành phải giảng về Đức Chúa Jesus Christ, về các công việc và quyền năng của Ngài chứ không phải là rao giảng về chính mình. Con hiểu rằng, trong lúc rao giảng đó, người rao giảng cũng có thể nói về chính mình, nhưng là nói trong sự Chúa đã làm việc trong đời sống của mình như thế nào, chứ không phải là nói về mình để người nghe tập trung vào mình. Việc làm như vậy con hiểu là sự giành lấy vinh quang của Thiên Chúa, là sự phạm tội. Nên trong sự rao giảng Tin Lành thì cần hết sức chú ý điểm này.

Thứ hai: Người rao giảng Tin Lành hãy vì Đức Chúa Jesus mà trở nên tôi tớ của con dân Chúa. Đây là một ý tưởng đáng suy ngẫm nhiều để áp dụng vào đời sống của con.

6 Vì Đức Chúa Trời, Đấng đã phán, sự sáng phải chiếu sáng từ sự tối tăm [Sáng Thế Ký 1:3], là Đấng đã chiếu sáng trong những tấm lòng của chúng tôi, để ban cho sự sáng láng của sự hiểu biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ.

Ở câu số 6 này, con hiểu Phao-lô muốn nói tấm lòng cũ của ông và các bạn của ông đều là tấm lòng của sự tối tắm. Nhưng nhờ sự sáng của Đức Chúa Trời đã chiếu vào trong những tấm lòng tối tăm đó mà giúp cho họ nhìn thấy và hiểu được sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Ở đây con thấy vui khi suy ngẫm đến việc làm của Chúa, con thấy vốn dĩ con cũng có một tấm lòng tối tăm như vậy, một tấm lòng chán nản với cuộc đời này. Nhưng tạ ơn Chúa vì ánh sáng của Tin Lành đã soi rọi lòng con, để con thấy được mục đích và ý nghĩa của sự mình có mặt trên thế gian này. Để giờ đây con biết vui lòng tạ ơn Chúa vì mỗi ngày Ngài ban cho con trong đời này. Cầu xin Thiên Chúa từ ái thương xót, ở cùng con luôn, để qua con mà ánh sáng Tin Lành từ Thiên Chúa cũng được chiếu sáng ra. Amen!

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh


Trần Thị Thu Hương
27/07/2023 06:52

II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự học Lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Ngài ban ơn, gìn giữ và thêm sức cho con trong những giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng chỉ bởi sự thương xót từ nơi Chúa mà mỗi một chúng con được cứu rỗi, được năng lực từ nơi Chúa mới có thể đắc thắng mọi bản ngã của xác thịt, mọi thử thách, và cám dỗ. Nếu chỉ bởi sức riêng thì chẳng ai thắng được trong chức vụ phục vụ Giao Ước Mới.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã thương xót con, ban cho con nhận thức về Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được học Lời Chúa cách tinh tuyền qua người chăn dắt con mà không bị pha trộn những triết lý, những văn hóa, truyền thống thế gian, không bẻ cong ý nghĩa Lời Chúa. Nguyện xin Ngài bao phủ con bằng tình yêu, ân điển của Ngài! A-men!

Kính lạy Chúa, con hiểu là có những người không tin nhận Chúa bởi vì họ bị che khuất bởi tấm lòng vô tín của họ. Ánh sáng Tin Lành vẫn chói sáng nhưng họ không nhận ra. Sự bị che khuất bởi lòng họ lựa chọn sống theo ý riêng, chạy theo mọi ham muốn của xác thịt, của linh hồn, mà đứng đầu là sự kiêu ngạo. Những tà linh có thể tác động vào một người, khiến họ quên đi những điều họ được rao giảng trước đó, khiến họ mãi bị mù lý trí và càng khó có thể tin Chúa hơn nữa.

Nếu một người thật sự được cứu rỗi và tin kính Chúa thì họ sẽ tôn vinh Chúa trong sự giảng Tin Lành vì họ biết ơn Chúa. Nhưng khi một người không tin kính Chúa, muốn sống cho mình thì họ có thể tìm kiếm tiếng khen, tìm kiếm cơ hội được nói về mình, thể hiện về mình cho nhiều người khác biết ngay trong lời giảng về Tin Lành.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã thương xót con, cho con được cứu rỗi là ơn phước lớn nhất trong cuộc đời con. Con có Chúa và con chẳng ước ao gì hơn! Cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 27/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ