Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Hôm nay, ngày 27/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:16-21.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.
18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.
20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "học biết Đấng Christ theo xác thịt"? Khi nào thì con dân Chúa không còn học biết Đấng Christ theo xác thịt (câu 16)?
2. Hãy giải thích ý nghĩa của câu 17.
3. Đức Chúa Trời đã phục hòa con dân Chúa trong Hội Thánh qua Đấng Christ như thế nào (câu 18)?
4. "Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ" có nghĩa gì (câu 19)?
5. "Lời của Sự Phục Hòa" có nghĩa gì (câu 19)?
6. Là con dân Chúa trong Hội Thánh thì đã được phục hòa với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Tại sao Phao-lô còn kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô "hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời" (câu 20)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết mình đã là một tạo vật mới trong Đấng Christ?
2. Hãy học thuộc lòng câu 17.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-511-21-chuc-vu-giang-hoa/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
28/06/2023 07:58

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Mỗi ngày con đều dâng lời cảm tạ Chúa. Tình yêu của Chúa thật cao trọng quá cho con. Những gì con đang có hiện nay đều do Chúa ban cho. Con thuộc về Chúa và tình yêu của con dành cho Đấng đã yêu con, đã chết thay vì tội lỗi con không đổi dời. Nguyện tình yêu thiêng liêng của Thiên Chúa bao phủ con từ đây cho đến đời đời.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 5:16-21.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định giá trị cao quý của sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Ngài đã chịu chết để những ai tin Ngài có thể chết, và Ngài đã chịu chết để những ai tin Ngài có thể sống. Nhưng Ngài cũng đã chịu chết để con dân Ngài có thể dự phần trong sự sáng tạo mới.

Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.”

Mối liên hệ mới của con dân Chúa với Đấng Christ dẫn đến một mối liên hệ mới với thế gian cùng những người xung quanh. Con dân Chúa không còn nhìn cuộc đời theo cách trước đây. Biết Đấng Christ “theo xác thịt” nghĩa là đánh giá Ngài theo quan điểm loài người. Nhưng những ngày của xác thịt, Ngài đã chấm dứt vì Ngài đã thăng thiên và đang được vinh hiển bên hữu Đức Chúa Cha.

Bởi đã nhận ân điển thiên thượng, người tin Chúa vượt lên trên thế gian trong cách sống, không có nghĩa là người ấy phải xa rời cuộc sống trần thế, nhưng là vui hưởng những tiện nghi của đời sống và những mối liên hệ của người ấy với thế gian bằng sự thánh khiết, không bị những thứ thuộc về thế gian trói buộc.

Lạy Chúa, con hiểu rằng bởi “mọi sự đều trở nên mới”, nên con dân Chúa cũng có một cái nhìn mới về mọi người xung quanh là những tội nhân được Đấng Christ chết thay. Con dân Chúa nhìn những người xung quanh như cách Đấng Christ nhìn họ, như những con chiên đi lạc cần một người chăn dẫn dắt. Khi bị ràng buộc bởi tình yêu của Đấng Christ, con dân Chúa muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác.

Nếu là con cái chân thật của Ngài, người đó phải trở nên “con người mới”. Việc này phải trở thành điều quan tâm chính. Không phải vì có danh xưng mới, nhưng vì có tâm linh và bản thể mới. Con dân Chúa phải thay đổi bản tính cũ của họ thành bản tính mới. Những điều cũ gồm có: cách suy nghĩ cũ, nguyên tắc cũ, thói quen, tập quán cũ, tánh xấu cũ, phải bị từ bỏ, quên hẳn đi, thì những điều mới có chỗ thay thế vào. Sự tái sanh tạo trong tâm linh người tin Chúa một thế giới mới, mọi việc đều mới, hành động theo nguyên tắc, luật lệ mới, mục đích mới, và trong một nhóm người mới.

Lạy Chúa, con hiểu rằng bởi sự chống nghịch, con người trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời và bước ra khỏi mối tương giao với Ngài. Nhờ sự chết nơi thập tự giá, Đấng Christ đã khiến con người và Đức Chúa Trời hòa thuận lại. Đức Chúa Trời đã được giảng hòa và tình yêu của Ngài hướng về thế gian hư mất.

Mọi việc liên quan đến sự hòa giải của con dân Chúa bởi Đức Chúa Jesus Christ đều từ Đức Chúa Trời đến. Ngài lập một kế hoạch hòa giải với những người xúc phạm Ngài mà không tổn hại gì tới sự công chính và sự thánh khiết của Ngài. Thánh Kinh đã được viết ra, trong đó chứa đựng các lời lẽ giải hòa. Trình bày cho con người thấy hòa bình được lập bởi huyết Đấng Christ trên thập tự giá.

Lạy Chúa, con hiểu rằng hòa giải là bổn phận của con dân Chúa. Vì Đức Chúa Trời sẵn lòng giải hòa với con dân Ngài nên con dân Ngài phải hòa giải với Ngài. Hòa giải là mục đích vĩ đại và là kế hoạch của Tin Lành. Sự phục hòa nghĩa là cần chinh phục tội nhân để họ từ bỏ sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa trung tín là sứ giả của Ngài được sai đi để đối xử với tội nhân bằng sự hòa bình và hòa giải.

Họ phải thuyết phục tội nhân rằng thù nghịch với Đức Chúa Trời thì chẳng ích lợi gì, vì không ai có thể thắng được Chúa, mà hãy chấp nhận thiện chí hòa giải của Ngài, chấp nhận những điều kiện của Ngài đưa ra, để được hòa giải với Ngài, với mọi thuộc tính của Ngài, mọi Luật Pháp Ngài, và ơn ban cho của Ngài. Thiện chí của Đức Chúa Cha là sai một Đấng vô tội, phải mang tội thay cho tội nhân, trở thành một sinh tế chuộc tội cho mọi người, để bất cứ ai tin, thì “trong Đấng Christ, chúng ta trở nên người công chính của Đức Chúa Trời.” Hòa giải là một kế hoạch tuyệt vời, vì qua đó tội nhân nào tiếp nhận ơn cứu rỗi, đều được xưng công chính bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
28/06/2023 08:48

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa - Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 5:16-21 - Chức Vụ Giảng Hòa - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự Đấng Christ chịu chết thay cho tội lỗi của loài người, khiến cho chúng con, những người thật lòng ăn năn, tin nhận Đấng Christ, khiến tâm linh chúng con được tái sinh, trở nên một tạo vật mới. Vì thế, Phao-lô và các bạn của ông không còn nhận biết bất cứ điều gì, không đánh giá một ai theo cảm tính xác thịt nữa, nhưng có năng lực để hiểu biết đúng về Thiên Chúa. Dù ông và các bạn của ông cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, đã từng đánh giá về Ngài theo thế gian, thì vào thời điểm viết thư, ông và các bạn của ông đã không còn hiểu biết Ngài như trước nữa.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Chúng con là những người đã thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được ở trong Đấng Christ, vượt ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, được tái sinh thành con người mới trong Chúa, mang bản tính yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa. Những sự tham mê thế gian, vô tín, và mọi thói tục của loài người… là án phạt của tội lỗi đã không còn trong nếp sống của con người mới. Mọi sự đã trở nên mới trong Chúa, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống trọn vẹn theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, hướng tới sự sống đời đời trong Vương Quốc của Ngài.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Mọi sự hữu hình và vô hình đều bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa những người đặt để đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, được tương giao trở lại với Ngài. Con dân Chúa được phục hòa với Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã giao cho các tôi tớ của Ngài chức vụ giảng hòa.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Bởi Đức Chúa Trời đã ban các chức vụ giảng hòa trong Hội Thánh, Ba Ngôi Thiên Chúa ở trong sự hiệp một, phục hòa thế gian với chính Ngài; những sự sa ngã của loài người đã được Đấng Christ gánh thay qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, và đã đặt để Lời Hằng Sống trong Tin Lành cứu rỗi nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà các tôi tớ của Ngài đã nhận lãnh trong chức vụ, để rao truyền ra khắp thế gian, khiến cho nhiều người được cứu.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Như vậy, Phao-lô và các bạn của ông làm sứ giả, rao truyền Tin Lành cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông và các bạn của ông vào chức vụ, thay cho Đấng Christ mà nài xin những người đã tin nhận Tin Lành, hãy dứt bỏ hoàn toàn nếp sống tội lỗi của con người cũ để luôn được ở lại trong sự phục hòa với Đức Chúa Trời cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Bởi ơn thương xót mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho loài người con đường cứu rỗi, phục hòa với Ngài, cho những ai tự nguyện tiếp nhận lấy.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Vì Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ, Đấng trọn lành, thánh khiết trở nên có tội lỗi, bởi Ngài đã bằng lòng tiếp nhận tội lỗi của loài người thế gian trên thân thể Ngài, trong đó có chúng con, để trong Đấng Christ chúng con được trở nên công chính trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đón nhận con vào trong sự cứu rỗi, khiến con trở nên một tạo vật mới trong Đấng Christ. Con nguyện luôn cậy nhờ năng lực của Ngài để sống xứng đáng với địa vị làm con của Thiên Chúa, một tạo vật mới theo thánh ý Ngài. Con đã được phục hòa với Chúa thì con cũng nhận thức được bổn phận của sự giảng hòa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

28/06/2023


Huỳnh Christian Priscilla
28/06/2023 18:02

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng yêu thương con, ban cho con ơn cứu rỗi và sự sống đời đời, vinh quang, trong Vương Quốc Trời. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và ban cho con sự hiểu biết, trong khi con suy ngẫm Lời Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:16-21, dạy về chức vụ giảng hòa.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông kinh nghiệm sự tình yêu của Đấng Christ nắm giữ họ, tâm thần của họ đã được tái sinh, có sự hiểu biết rõ ràng về ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống của họ. Kể từ đó, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không còn nhận thức Đấng Christ theo sự suy nghĩ của xác thịt, nhưng bởi thần trí mà có sự khôn sáng, nhận biết sâu nhiệm về Đấng Christ và sự chết chuộc tội của Ngài.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Câu 17: Con hiểu rằng, mỗi một người sau khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội lỗi. Người ấy được tái sinh thành một người mới trong Đấng Christ và được hiệp với Ngài. Con hiểu rằng, người ở trong Đấng Christ thì linh hồn và tâm thần của người ấy đã được tái sinh thành một người mới, thân thể xác thịt được thánh hóa để trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa. Người ở trong Đấng Christ được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt, ban cho năng lực của Thiên Chúa để họ đắc thắng mọi sự cám dỗ và có thể sống thánh khiết theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Nếp sống mới của họ chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông bởi đức tin vào Tin Lành nên đã được Đức Chúa Trời phục hòa họ với chính Ngài. Sự phục hòa đó được thực hiện qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Kế tiếp, Đức Chúa Trời đã qua Đấng Christ, giao cho họ chức vụ sứ đồ. Tức là chức vụ rao giảng Tin Lành để nhiều người được biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành, và được phục hòa với Đức Chúa Trời. Vì thế, chức vụ sứ đồ còn được gọi là chức vụ của sự giảng hòa.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Câu 19: Con hiểu rằng, ngày nào chức vụ của sự giảng hòa còn thì Thiên Chúa trong Đấng Christ vẫn tiếp tục phục hòa người trong thế gian với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho loài người ơn cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi, nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, mọi sự sa ngã, phạm tội của loài người đã được Đấng Christ gánh thay án phạt trên thân thể của Ngài. Loài người không còn trách nhiệm về sự phạm tội của họ nữa nếu họ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Đức Chúa Trời đã ban chức vụ của sự giảng hòa cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, họ gắng sức rao giảng Tin Lành, mong cho có nhiều người ăn năn tội, tin nhận Tin Lành và được phục hòa với Đức Chúa Trời. Lời rao giảng của họ chính là Lời của Sự Phục Hòa.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông làm những sứ giả của Đấng Christ tức là thay cho Đấng Christ để rao giảng Tin Lành và kêu gọi mọi người tin nhận Tin Lành để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã là những người tin nhận Tin Lành và đã được phục hòa với Đức Chúa Trời. Phao-lô kêu gọi họ tiếp tục giữ mình ở trong sự được phục hòa ấy. Con dân Chúa trong Hội Thánh cần sống một đời sống thánh khiết, xứng đáng với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ, và của Đức Thánh Linh để được tiếp tục ở lại trong sự phục hòa với Đức Chúa Trời.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Câu 21: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng thánh khiết chẳng hề biết tội lỗi, trở nên người gánh chịu hình phạt của tội lỗi thay cho loài người. Đấng Christ đã chết thay cho sự phạm tội của loài người, để họ có cơ hội được phục hòa với Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời kể là người công chính. Sự được phục hòa đó chỉ xảy ra khi một người thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con ân điển cứu rỗi. Con cảm tạ Đấng Christ đã chấp nhận chết thay cho sự phạm tội của con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dựng con nên mới trong Đấng Christ, ban cho con đầy dẫy thánh linh để con sống một đời sống thánh khiết, công chính, luôn ở trong sự được phục hòa với Đức Chúa Trời. Xin Cha ban ơn, giúp cho mỗi một con dân Ngài làm tròn bổn phận rao giảng Tin Lành, để có nhiều người ăn năn tội, tiếp nhận Tin Lành, được trở lại phục hòa cùng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
28/06/2023 18:03

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Khi con làm vườn, nhìn các loài thực vật, các loài côn trùng con vẫn lấy làm lạ lùng trước sự sáng tạo của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật khó mà tưởng tượng ra bộ tiêu hóa trong những con kiến bé nhỏ, hay những đường ống bé tí đem chất dinh dưỡng từ bộ rễ lên những lá cỏ. Con tin rằng, mỗi loài thọ tạo đều được Thiên Chúa dựng nên với một mục đích và Ngài ban cho chúng bản năng để chúng hoàn thành mục đích đã định cho chúng. Con mong rằng, trong Vương Quốc Trời con sẽ có sự hiểu biết đầy trọn về sự sáng tạo của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã cho con được thực hữu làm người và được ở trong Hội Thánh, có quyền đồng trị Vương Quốc Trời với Đấng Christ. Con xôn xao mong chờ ngày phước hạnh ấy. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt đang già yếu này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm thần con để con có những sự hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 5:16-21, như sau:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Câu 16: Con hiểu rằng, mỗi một người khi được nghe về Tin Lành đều hiểu biết bằng lý trí của xác thịt. Nhưng sau khi tin nhận Tin Lành, nghĩa là sau khi thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy lập tức được tái sinh. Người được tái sinh có Thiên Chúa là Đấng Thần Linh ngự vào thân thể xác thịt để dạy dỗ người ấy mọi lẽ thật về Thiên Chúa. Từ đó, người được tái sinh không còn hiểu biết về Thiên Chúa theo lý trí của xác thịt nữa, nhưng bằng sự hiểu biết trong thần trí, do chính Đức Thánh Linh soi dẫn, giảng dạy. Đức Thánh Linh có thể trực tiếp giảng dạy hoặc giúp cho người đã được tái sinh hiểu biết lời rao giảng của những người đã được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa. Người được tái sinh cũng không còn nhận thức mọi sự việc theo lý trí của xác thịt nữa, nhưng theo sự hiểu biết trong tâm thần, gọi là thần trí.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Câu 17: Con hiểu rằng, người ở trong Đấng Christ là người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Khi đó, người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh bằng quyền năng của Đấng Thần Linh, được Đấng Christ tháp vào trong Hội Thánh, được chính Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể xác thịt đã được thánh hóa, ban cho thánh linh của Thiên Chúa để người ấy sống một đời sống mới, thánh khiết theo Lời Chúa. Người ấy được gọi là một tạo vật mới vì đã được Thiên Chúa tái tạo phần thuộc linh là linh hồn và tâm thần. Phần vật chất là thân thể xác thịt đã được thánh hóa và một ngày kia sẽ được phục sinh hoặc được biến hóa thành một thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử. Những sự cũ là tất cả những gì liên quan đến tội lỗi, như: sự ham thích những thú vui của tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi buộc loài người phải phạm tội, và hậu quả của tội lỗi là sự chết đều đã qua đi đối với người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ. Mọi sự thuộc về người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ đều trở nên mới. Toàn bộ nếp sống của người ấy được dựa trên tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Câu 18: Con hiểu rằng, sự một người được dựng nên mới là việc làm của Đức Chúa Trời, do nơi ý muốn của Ngài, không bởi sức của loài người. Không ai có thể tự mình đổi mới, vì sự đổi mới cần có năng lực của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn ra một số người tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, được phục hòa với Ngài, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, giao cho họ chức vụ rao giảng Tin Lành để giúp cho nhiều người khác cũng được cứu rỗi, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn của ông thuộc về những người có sự ban cho ấy. Chức vụ sứ đồ của họ chính là chức vụ của sự giảng hòa. Vì qua sự rao giảng của họ mà nhiều người tin nhận Tin Lành, được phục hòa với Đức Chúa Trời.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Câu 19: Con hiểu rằng, cho tới cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Thiên Chúa trong thân vị loài người là Đấng Christ vẫn ban ơn cứu rỗi cho loài người, để bất cứ ai tin nhận thì đều được phục hòa với Đức Chúa Trời. Tất cả những ai được ban cho chức vụ rao giảng Tin Lành đều là người rao giảng những lời mà Đấng Christ đã đặt để trong họ. Những lời rao giảng Tin Lành được gọi là Lời của Sự Phục Hòa là vì ai tin vào lời ấy thì được phục hòa với Đức Chúa Trời.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng như tất cả những ai được ban cho chức vụ rao giảng Tin Lành đều là những người đại diện cho Đấng Christ để rao giảng Tin Lành và kêu gọi người nghe ăn năn. Đối với những ai đã tin nhận Tin Lành, đã được phục hòa với Đức Chúa Trời thì họ cần giữ mình ở lại trong sự phục hòa ấy. Bằng cách hết lòng sống theo Lời Chúa, không quay về sống trong tội. Lời kêu gọi "Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời" đối với người không tin Chúa có nghĩa là: Hãy tin nhận Tin Lành! Hãy ăn năn sự phạm tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Đối với người đã tin nhận Tin Lành có nghĩa là: Hãy ở lại trong sự được phục hòa với Đức Chúa Trời!

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Câu 21: Con hiểu rằng, cái giá phải trả để loài người phạm tội, trở thành thù nghịch Đức Chúa Trời được phục hòa với Đức Chúa Trời là mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ. Mạng sống ấy được dâng lên Đức Chúa Trời làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Đức Chúa Jesus Christ đã phải gánh thay cho loài người hình phạt của sự phạm tội. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá. Nhờ đó, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đấng Thần Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa, tái sinh thành một người mới. Đó là sự công chính của Thiên Chúa được tỏ ra trong Đấng Christ.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài biết giữ mình trong sự công chính để được ở lại trong sự được phục hòa với Ngài. Xin Cha ban ơn cho có nhiều người tin nhận Tin Lành để họ cũng được phục hòa với Ngài, được vui hưởng Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Đồng Thị Nghĩa
29/06/2023 00:26

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Danh Ngài là thánh, nguyện ý Ngài được nên ở trên đất cũng như trên trời. Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày bình an trong Ngài. Cảm tạ Ngài thêm sức cho gia đình con, nhất là Ngài giữ gìn và bổ sức cho vợ chồng con đỡ đau lưng hơn. Chúng con đang phải đóng gói đồ đạc để chuyển nhà, cần phải mang vác các thứ mà lưng của chúng con bị đau thì sẽ khó khăn.

Thưa Cha, giờ này con cảm tạ Ngài cho con được học hỏi Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Cha. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để qua sự học hỏi Lời Ngài mà con được thêm lên đức tin, thêm lên tấm lòng yêu kính Chúa, thêm lên tình yêu với người lân cận.

Con xin ghi lại một số điều con học được qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:16-21 dưới đây.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Con cảm tạ Cha cho con được tiếp nhận Tin Lành, cho con có Lời của Ngài để đánh giá mỗi sự việc xảy ra trong đời sống con, để con không theo xác thịt mà nhận biết Chúa hay bất cứ sự việc nào. Con thấy được đánh giá mọi sự việc theo Lời Chúa là ơn phước thật lớn của con. Vì đúng sai là rõ ràng và chính xác. Qua sự đánh giá đúng, hành xử đúng thì con luôn thấy mình được bình an vui thỏa. Khi con gặp điều gì khiến con có những cảm xúc xấu thì con biết ngay mình đang sai ở đâu đó, và chỉ cần con tra xét lại và chỉnh sửa đường lối của mình thì con liền thấy ngay sự bình an thiên thượng của Ngài tràn đầy lòng con. Con cảm tạ Ngài.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Con cảm tạ Chúa dựng nên mới linh hồn và tâm thần của con. Để con không còn sống theo những sự tham muốn của xác thịt mà chuốc lấy mệt mỏi cho mình. Con được sống trong sự công chính, yêu thương và thánh khiết của Ngài. Thật đó là sự mới Ngài đã làm ra, tự con thì không làm được gì.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Thưa Cha, qua câu 18, con thấy được sự nhân từ, chậm giận thật lớn của Ngài. Loài người chúng con có lỗi với Ngài, nhưng Ngài lại chủ động tạo điều kiện cho chúng con được phục hòa với Ngài. Nếu Ngài không chủ động thì loài người sẽ cứ ở trong địa vị là kẻ thù nghịch Ngài, và chờ đến ngày nhận hình phạt kinh khiếp.

Con cảm tạ Ngài đã giao chức vụ của sự giảng hòa cho các sứ đồ, cảm tạ Ngài cũng dùng những con dân chân thật của Ngài để rao giảng Tin Lành, qua đó mà con được giảng hòa với Ngài.

Con xin Ngài giúp con đừng có lỗi lại với Ngài sau khi đã phục hòa, vì con không muốn Ngài phải buồn về con một chút nào.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Con cảm tạ Cha không kể những sự sa ngã của con cho con nữa, mà kể con là công chính.

Con biết rằng nội dung của Tin Lành là một và khi rao giảng thì cần nói một cách đầy đủ và chân thật. Tuy vậy, không phải chúng con cứ học thuộc lòng một bài giảng Tin Lành rồi đi đọc lại với hết thảy những người mà chúng con gặp, mà phải tùy vào hoàn cảnh và tính cách của người nghe để chúng con nói. Điều này chỉ có thể làm tốt khi chúng con nói trong sự tác động của Đức Thánh Linh, vì chỉ Đức Thánh Linh mới hiểu rõ những người nghe.

Con cầu xin Chúa đặt để những lời cần nói trong con để khi con giảng Tin Lành thì giảng theo ý Chúa.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Con xin Chúa cho con và các anh chị em cùng Cha của con, khi lỡ lâm vấp phạm tội thì mau ăn năn để phục hòa lại với Chúa, và chúng con cứ trung tín sống theo Lời Ngài để được mãi ở lại trong sự phục hòa với Ngài.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con biết rằng để con được phục hòa với Ngài thì cái giá phải trả là những sự đau đớn và sự chết của Chúa Jesus. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã gánh thay hậu quả của tội lỗi cho con, dù Ngài là vô tội nhưng phải chịu đau đớn sỉ nhục như một kẻ tội lỗi đầy dẫy và ghê tởm nhất thế gian. Con cảm tạ Đức Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài cho loài người chúng con để chúng con có cơ hội được phục hòa với Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã bởi năng lực của Ngài mà hoàn thành mọi ý muốn của Thiên Chúa với loài người, cảm tạ Ngài ban thánh linh cho con để con có năng lực sống theo ý Chúa và hiểu biết về Chúa. Nguyện tình yêu và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và gia đình con!

Con cảm tạ Chúa cho con có bài học hôm nay, cảm tạ Ngài giúp con hoàn thành bài suy ngẫm trước khi con ngủ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Lan
29/06/2023 01:50

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính thưa Cha, con xin được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo trong Chức Vụ Giảng Hòa của Thiên Chúa. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh.

Sau đây con xin ghi chép lại những điều Chúa dạy dỗ con:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Phao-lô nói rằng từ nay ông và các bạn ông sẽ không theo xác thịt nhận biết bất cứ sự gì, có nghĩa rằng sẽ sống theo thần trí. Mọi sự đều trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong thần trí. Trong sự nhận biết Thiên Chúa cũng vậy.

Trước khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa thì ông nhận biết Chúa theo xác thịt, theo lý trí và cảm xúc. Kể từ khi được tái sinh thì ông nhận biết Chúa trong thần trí.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Con hiểu ai ở trong Đấng Christ là ở trong ân điển của Đấng Christ, được Đức Thánh Linh ngự, tái sinh trong con người mới Chúa dựng nên, trong sự yêu thương, thánh sạch và công chính giống như Chúa. Mọi tội lỗi trong con người cũ đã được Chúa Jesus xóa sạch, không nhắc nhớ đến và tiếp tục được Chúa gìn giữ bảo vệ để không còn sống trong con người cũ nữa. Quyền năng của Chúa Thánh Linh khiến con người cũ không còn có thể sống dậy.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dùng Phao-lô viết lên câu Thánh Kinh này thật là đẹp, bày tỏ một lẽ thật thật tuyệt vời. Con không thể diễn tả, nói lên hết những điều Chúa dạy dỗ khi con đọc đến câu này, thật ngọt ngào.

Lạy Cha kính yêu, con thật vui thỏa trong con người mới Chúa dựng nên con trong Đấng Christ. Thật vui thỏa khi con được ngắm, chiêm ngưỡng tạo vật mới được Chúa dựng nên, Chúa rèn dũa, thánh hóa mỗi ngày. Ngắm tạo vật mới Chúa dựng nên, là những anh chị em chúng con trong Hội Thánh, những anh chị em con trong Thánh Kinh mà con biết, con thấy được vinh quang của Thiên Chúa phản chiếu trong mỗi con người, như những viên kim cương quý và đẹp, được Chúa mua chuộc về, làm mới lại, từ những con người xấu xa, hèn mọn, chẳng ra gì.

Có khi, với xã hội chúng con bị khinh chê, chẳng tài cán, thấp hèn về địa vị gia thế, yếu kém về sức lực, tiếng nói. Nhưng được làm tôi tớ, làm con cái thật trong nhà Chúa, chúng con là quý giá trước Chúa. Được Chúa rèn dũa, thánh hóa mỗi ngày để trở nên những vàng ròng qua những thử nghiệm của Chúa.

Chúa sẽ rất vui, thỏa lòng khi Ngài ngắm nhìn mỗi chúng con sống đẹp ý Chúa trong con người mới. Chúa cũng nhắc con hãy biết trân quý con người mới Chúa ban, được Ngài gìn giữ.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Con hiểu rằng qua sự tin nhận Đức Chúa Jesus mà Phao-lô và các bạn ông được phục hòa với Đức Chúa Trời. Sau khi được phục hòa, thì Đức Chúa Trời cũng giao luôn chức vụ của sự giảng hòa cho ông và các bạn.

Bài học con nhận được: Ngay khi ăn năn trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, sẽ được Ngài giao việc. Chỉ khi con phục hòa với Chúa thì Chúa mới đẹp lòng tin mà giao việc cho con. Con phạm tội, bất hòa nghịch lại Chúa trước, nhưng lại được Ngài đứng ra phục hòa trước với con.

Con hiểu không riêng gì Phao-lô được Chúa kêu gọi, ban cho chức sứ đồ, biệt riêng đời sống đi rao giảng Tin Lành, mà Chúa cũng muốn mỗi chúng con rao truyền sự chết của Đức Chúa Jesus cho muôn dân.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha, câu 19 này một lần nữa khẳng định Chúa Jesus là Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một. Thế gian được phục hòa với chính Chúa là nhờ sự nhân từ thương xót qua chương trình của Chúa. Thời kỳ Hội Thánh trong Tân Ước ngày nay, thế gian được phục hòa qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus.

Thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời thương xót ban các điều răn và ban hành Luật Pháp để qua đó loài người biết đúng sai, vâng giữ làm theo, được Đức Chúa Trời thương xót ghi nhận.

Sau thời kỳ Hội Thánh, trong Kỳ Tận Thế và Một Ngàn Năm Bình An, Đức Chúa Trời vẫn có những chương trình nhằm phục hòa thế gian với Ngài.

Ngài luôn yêu loài người trước, Ngài làm hòa trước, hy sinh trước. Thể hiện tình yêu cao đẹp, sự nhu mì, khiêm nhường, hạ mình của Thiên Chúa, Ngài đã làm gương để mỗi chúng con học theo.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Một lần nữa Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông và các bạn ông là đến từ Chúa. Ông xem mình và các bạn đồng công với mình như những sứ giả Chúa dùng để đại diện thay cho Đấng Christ, tha thiết kêu gọi, nài xin anh chị em hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Con thấy thật cảm động trước tình yêu cao đẹp của Chúa, Ngài cùng tôi tớ Ngài phải nài xin con cái Ngài hãy được phục hòa.

Thường khi con có lỗi, có tội với ai, được người đó tha thứ đã thấy biết ơn. Cảm động hơn khi được người mà con có lỗi đó, đã tha thứ rồi mà còn chủ động làm hòa với con, lại còn tha thiết nài xin con hãy tiếp nhận sự phục hòa đó. Thiên Chúa của con là như vậy. Ngài yêu con đến như vậy.

Con cũng hiểu được rằng, mặc dù con dân Chúa đã ở trong Hội Thánh, vẫn được Ngài và các tôi tớ chân thật của Ngài kêu gọi, nài xin hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời, là vì Ngài muốn con cái chân thật của Chúa hãy đón nhận và biết ơn sự được Ngài phục hòa một cách hết lòng, tức hết lòng sống chết vì Chúa, cho Chúa.

Khi đã được phục hòa với Đức Chúa Trời, phá tan bức màn tội lỗi rồi, thì hãy tránh xa mọi sự nghịch lại Chúa.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus hoàn toàn vô tội, trở nên có tội lỗi thay cho chúng con, chỉ vì yêu chúng con, muốn chúng con được trở nên được tha tội, được Ngài kể là công chính trước Chúa.

Thưa Cha, qua suy ngẫm hôm nay, con càng biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu thương con. Con xin được sống xứng đáng với tình yêu và địa vị làm con cái yêu dấu, tạo vật mới được Ngài yêu và thương xót dựng nên mới. Con xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng dẫn dắt và ban sức cho con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con và cho con thuộc câu Thánh Kinh số 17 trên.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
29/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
29/06/2023 11:12

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới với tâm thần vui thỏa nhận biết ơn yêu thương của Ngài đối cùng con, con cảm tạ ơn Chúa bởi Lời Hằng Sống của Ngài ban cho con mỗi ngày. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài bằng thần trí đã được dựng nên mới. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 5:16-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người khi được nghe nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa thì dùng lý trí của con người xác thịt để phân tích, nhận định và nhận biết mình là một tội nhân, rồi đi tới quyết định đặt đức tin nơi ơn cứu rỗi Chúa dành cho mình, những sự phân tích, nhận định, nhận biết rồi đi tới quyết định đó đều bởi lý trí của con người xác thịt. Sau khi tiếp nhận Chúa, người đó được dựng nên mới trong Đấng Christ, tâm thần được tái sinh nên có được sự nhận biết về Thiên Chúa, hiểu biết ý muốn và việc làm của Ngài được bày tỏ trong Thánh Kinh. Người được dựng nên mới trong Đấng Christ sẽ không còn dùng lý trí xác thịt để nhận thức bất cứ sự gì vì sự nhận thức của xác thịt không giúp cho một người có sự hiểu biết đầy trọn về phương diện thuộc linh.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu ý của câu 17 như sau, người ở trong Đấng Christ là người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho mình, được tái sinh và trở nên một tạo vật mới, thân thể xác thịt được thánh hóa và trở thành nơi ngự của Đức Thánh Linh. Mọi sự cũ chính là bản tính tội lỗi của con người xấu xa chống nghịch Thiên Chúa ngày trước, giờ đây đã qua đi nhờ ơn tha thứ của Thiên Chúa, được Đức Chúa Jesus rửa sạch mọi tội lỗi bởi huyết báu vô tội của Ngài, được ban cho năng lực từ Đức Thánh Linh để có thể sống thánh khiết theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa và được đời đời ở bên Chúa trong Vương Quốc Trời.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, những người được dựng nên mới trong Đấng Christ đều nằm trong thánh ý của Đức Chúa Trời, Ngài ban cơ hội cho loài người ăn năn tội, nhận sự tha thứ từ nơi Ngài để được hòa thuận lại với Ngài. Đức Chúa Jesus đã chết, đổ huyết vô tội để làm thành sự phục hòa đó giữa loài người với Đức Chúa Trời. Chức vụ giảng hòa của Phao-lô và các bạn của ông cũng được ban cho từ Đức Chúa Trời. Ngài cũng lập ra các chức vụ của sự giảng hòa trong Hội Thánh.

Đấng Christ trong thân vị loài người nhận lấy hình phạt tội lỗi của loài người trên thân thể xác thịt của Ngài, nhưng trong thân vị Ngôi Lời Ngài cũng là Thiên Chúa. Trong ngôi vị Thiên Chúa trong Đấng Christ, Ngài vẫn đang làm công việc phục hòa thế gian với Thiên Chúa, những sự sa ngã của loài người được tha thứ vì đã bị hình phạt trên thân thể của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời cũng đặt để “Lời của Sự Phục Hòa” chính là Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Tin Lành đó cũng được ban cho Phao-lô và các bạn của ông. Họ đã tin và đang sống trong Tin Lành, sốt sắng rao giảng Tin Lành, với mục đích khiến cho nhiều người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời.

Là con dân Chúa trong Hội Thánh, đã được phục hòa với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ nhưng Phao-lô vẫn kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô "hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời" bởi vì trong số họ vẫn có những người sống trong tội, sống nếp sống thù nghịch Ngài, bởi thế Phao-lô nài xin họ hãy tiếp nhận cơ hội Chúa ban và cứ ở lại trong sự phục hòa với Ngài cho tới ngày được về với Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa và biết ơn Ngài, Ngài là Đấng “chẳng hề biết tội lỗi” nhưng đã trở nên có tội lỗi thay cho con, để con được kể là công chính trước mặt Thiên Chúa, Ngài dựng con nên mới và ban năng lực để con có thể sống đẹp lòng Ngài.

Con học được rằng, con phải sống nếp sống mới với sự hết lòng vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp để luôn được ở trong sự phục hòa với Thiên Chúa mà Đấng Christ đã làm ra cho con. Ngài cũng đã đặt “Lời của Sự Phục Hòa” trong con để con có bổn phận rao ra những gì con đã được nhận lãnh.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con hết lòng sống xứng đáng là một tạo vật mới trong Đấng Christ. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 29/06/2023


Nguyễn Christian Grace
29/06/2023 14:09

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.
18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.
20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu của chúng con, là Đấng đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô đối.

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn sự quan phòng, chăm sóc, yêu thương đầy trọn của Cha trên đời sống của chúng con. Tạ ơn Cha ban cho con điều kiện thuận lợi để đến với thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con, giúp con hiểu được những bài học sâu nhiệm mà Ngài muốn dạy con qua từng Lời trong Thánh Kinh. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Chăn Giữ con, ban cho con có tấm lòng và năng lực luôn vừa muốn vừa làm theo mọi thánh ý tốt lành của Ngài, giúp con ngày càng được đẹp lòng Đức Chúa Cha trong nếp sống Đạo của mình. Con xin kính dâng lời cảm tạ tình yêu thương bao la của Ba Ngôi Thiên Chúa!

Kính lạy Cha Từ Ái,
Giờ đây con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách II Cô-rinh-tô 5:16-21 như sau:

Kính thưa Cha,
Qua câu 16 con hiểu “Bởi đó” là bởi tất cả những lẽ thật, những sự hiểu biết về ơn yêu thương của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus, hiểu biết Đấng Christ đã chết và đã sống lại vì mình đã được Phao-lô trình bày trong câu 14 và câu 15, là nhân tố khiến cho ông và các bạn giờ đây không còn dùng sự hiểu biết theo xác thịt để nhận biết bất cứ sự gì, mặc dù trước đây họ đã trong xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, nhưng nay trong ơn của Đấng Christ, trong năng lực và quyền phép mà Ngài đã ban cho, ông và các bạn sẽ chỉ còn nhận biết mọi sự trong thần trí, sẽ tiếp tục học biết về Đấng Christ bởi sự dẫn dắt của Thiên Chúa.

Vì như Phao-lô đã xác định: “nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” Bởi vì bất kỳ ai nếu đã tin nhận Đấng Christ, đã hết lòng yêu kính và sống cho Đấng Christ, sống vì Đấng Christ thì chắc chắn họ là người đang ở trong Đấng Christ, là người đã lột bỏ đi con người cũ, đã đóng đinh tình dục cùng mọi sự ham muốn thiệt hại của mình trên thập tự cùng Ngài, đã được Đấng Christ tái sinh và tạo dựng họ nên một người mới hoàn toàn trong Ngài. Vậy nên, những sự cũ đã qua đi và giờ mọi sự đã trở nên mới. Nghĩa là tâm thần, linh hồn và ngay cả tấm lòng của họ cũng đều đã được dựng nên mới trong sự thánh khiết trong sạch và có đủ năng lực để sống theo Lời Chúa, để làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. Và việc lành quan trọng mà Thiên Chúa giao cho những người thuộc về Ngài chính là mục vụ mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người được cứu, là bổn phận bày tỏ về quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trên mình, là chứng nhân của sự tái sinh và sự được dựng nên mới, là trách nhiệm chiếu sáng ra tình yêu của Thiên Chúa giúp cho mọi người hiểu được tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hành động của Đức Thánh Linh. Từ đó giúp nhiều người nhận thức và sẵn lòng ăn năn từ bỏ tội lỗi để được xưng công bình và được phục hòa với Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa mình.

Bởi vì như Lời Chúa phán: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:3-4).

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng mỗi một con dân Chúa đều được Ngài giao cho chức vụ của sự giảng hòa như một đặc sứ đại diện cho Vương Quốc Trời rao truyền sứ điệp Tin Lành Cứu Rỗi đến cho những người lân cận mình, trước nhất bằng chính nếp sống trọn vẹn tin kính của mình từ thuộc thể đến thuộc linh như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, sau bởi sự học biết mọi ý muốn, mọi ý định, mọi chương trình và mọi việc làm của Thiên Chúa bằng thần trí. Vì có như vậy, con dân Chúa mới có thể chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa và là người đáng tin cậy để có thể nói cho người khác hiểu biết vì sao hết thảy mọi người trong thế gian đều phạm tội và phải chết, mới có thể kêu gọi người khác ăn năn tội lỗi và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để nhận được sự sống lại và sự sống đời đời trong Đấng Christ, hầu cho có thêm nhiều người trong thế gian được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha,
Lời Cha được chép từ câu 19 đến câu 21 dạy con hiểu lòng nhân từ thương xót, chậm giận, giàu ơn của Ngài trên loài người chúng con thật không có bút mực nào có thể tả xiết. Ngài đã vì tình yêu mà phục hòa thế gian với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ - Con Một rất yêu dấu của Ngài, Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho hết thảy chúng con, để tất cả những ai tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ đều được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Đấng ấy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu "Lời của Sự Phục Hòa” mà Ngài đã đặt để trong Sứ Đồ Phao-lô và các bạn, cũng như trong mỗi một chúng con ngày nay chính là Lời phán hứa về sự tha thứ xóa bôi tội lỗi và sự không còn chịu trách nhiệm về tội lỗi.

Con hiểu bởi tình yêu vô bờ, Ngài đã bằng lòng tha thứ tội lỗi và chẳng kể những sự sa ngã của loài người trong thế gian cho họ, qua đó mở ra một con đường giúp cho mọi người trong thế gian được lấy lòng dạn dĩ và đức tin mà chạy đến bên chân Ngài để nhận ơn tha thứ trong sự ăn năn. Như Lời Ngài chép trong sách Thi Thiên 103:8-13:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái. Ngài không quở trách luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận tới đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài. Ngài đã đem những sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi như phương đông xa cách phương tây. Như một người cha thương xót con cái của mình, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót những ai kính sợ Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con cũng học được sự nhẫn nại, yêu thương và bền lòng của Phao-lô cùng các bạn ông đối cùng con dân của Chúa trong câu ông kêu gọi dân sự tại thành Cô-rinh-tô: “Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!” Điều này cũng nói lên thực trạng còn có nhiều người trong Hội Thánh vẫn còn phạm tội và thiếu mất lẽ thật, vẫn chưa thật sự ở trong mối thông công phục hòa gắn kết chặt chẽ với Đức Chúa Trời.

Cha ơi, nếu không bởi sự chậm giận và lòng nhân từ thương xót lớn lao của Ngài trên mỗi một chúng con thì chúng con chắc chắn sẽ hư mất trong con đường mình. Bởi vì mặc dù đã tin nhận Ngài, đã được Đấng Christ tạo dựng chúng con nên một tạo vật mới, nhưng không ít lần vì sự khờ dại yếu đuối, chúng con chưa cai trị được bản ngã xác thịt một cách hoàn toàn, vẫn có đôi lần làm theo ý riêng nên mỗi một chúng con đều ít nhiều khiến cho Ngài đau buồn vì chúng con.

Nguyện lời nài xin, kêu gọi mà Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô ngày ấy sẽ như tiếng lòng của mỗi một người trong chúng con ngày nay. Bởi vì những gì tốt lành và trọn vẹn nhất dành cho loài người đã được Ba Ngôi Thiên Chúa đồng công làm ra và ban xuống, phần còn lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi người, kể cả những người đã được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con của Ngài trong Đấng Christ vì sự xưng nhận đức tin của họ, là người đã được Đấng Christ dựng nên mới và ban năng lực giúp họ có sự thông sáng để có thể hiểu biết và làm y theo mọi lời răn dạy của Thiên Chúa, nhưng nếu họ vẫn chọn quay về với con người cũ, với nếp sống cũ, với sự nhận biết mọi sự bằng cảm xúc xác thịt và hành xử theo bản ngã xác thịt thì họ cũng không khác gì với những kẻ chẳng tin, tất cả những người như vậy vẫn ở ngoài mối thông công phục hòa với Đức Chúa Trời, và phần của họ là ở trong hồ lửa đời đời.

Nguyện kính xin ơn yêu thương dẫy đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở trên con, ban năng lực và giúp con luôn biết nhận biết mọi sự bằng thần trí được dẫn dắt bởi Đấng Christ, giúp con làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một sứ giả của Đấng Christ trong mọi mặt của đời sống, qua đó con có thể góp phần nhỏ bé vào trong mục vụ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ để cho ngày càng có thêm nhiều người được trở về và được ở trong mối thông công phục hòa phước hạnh với Đức Chúa Trời.

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Phạm Trịnh Minh Anh
30/06/2023 07:49

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay con lại được có sức khỏe và thời gian để đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và ban cho con năng lực sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày sự con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 5:16-21.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Thưa Cha, qua câu 16 con hiểu rằng, con người ở trong xác thịt thì sẽ hành xử mọi việc theo xác thịt, theo lý trí của xác thịt, nhưng không phải mọi nhận thức và suy luận của xác thịt đều là sai trái. Ban đầu bởi sự ham muốn của xác thịt mà con người đã chọn không vâng phục Chúa, khiến họ trở thành nô lệ của tội lỗi, ở trong sự chết, vậy nên trong xác thịt sẽ chết đó, họ không có năng lực thắng được sự cám dỗ của tội lỗi. Dù linh hồn loài người vẫn nhận biết điều tốt lành nhưng không có năng lực làm, cho đến khi họ chịu tiếp nhận Tin Lành. Khi một người tự công nhận mình là tội nhân, cần được sự tha tội, và muốn được nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là bởi lý trí trong xác thịt của người đó, người ấy hành động theo suy luận hợp lý và có ích cho mình. Nhưng sau khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết vì cớ tội lỗi của mình, và đã chuộc tội lỗi mình, thì trong Đấng Christ, người ấy nhận được cứu rỗi, linh hồn và tâm thần của người ấy được Đấng Thần Linh tái sinh.

Từ đó người ấy trở nên một tạo vật mới của Thiên Chúa, những sự cũ thuộc về con người xác thịt cũ sẽ qua đi, được "mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!" (Cô-lô-se 3:10), người được nên giống Thiên Chúa, trong sự công chính, và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Dù thân thể xác thịt chưa được tái sinh nhưng xác thịt ấy đã được thánh hóa để trở nên đồ dùng của Thiên Chúa. Như Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, dù họ vẫn ở trong xác thịt nhưng họ không theo xác thịt để làm ra bất cứ sự gì nữa, linh hồn và tâm thần của họ hướng về Chúa, bắt xác thịt ở trong sự vâng phục thần trí, dùng thân thể xác thịt mình phụng sự Chúa, sống vì Ngài, và vâng theo ý muốn của Ngài.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Thưa Cha, con hiểu rằng con người không thể phục hòa với Đức Chúa Trời được nếu Ngài không muốn và không cho phép. Con cảm tạ Cha "vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu." (Giăng 3:16). Qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà Đức Chúa Trời tha thứ và ban cho con người cơ hội được phục hòa với Ngài. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được giao cho chức vụ của sự giảng hòa, ấy là các chức vụ: sứ đồ, người giảng Tin Lành, người chăn và người dạy.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Đức Chúa Trời đã lập nên chức vụ giảng hòa, đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong những người được kêu gọi vào chức vụ, mà Tin Lành qua họ được rao giảng ra cho loài người. Để loài người được đón nhận tin tức thật tốt lành, rằng họ sẽ không phải ở trong sự chết đời đời, xa cách mặt của Thiên Chúa nữa, vì Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của họ, họ được tha thứ và có được cơ hội để trở lại với Đức Chúa Trời, được phục hồi địa vị làm con của Ngài, phục hòa với Ngài.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Thưa Cha, con hiểu rằng những người được Ngài kêu gọi vào chức vụ giảng hòa là những sứ giả của Đấng Christ. Họ được Đấng Christ sai vào trong thế gian để làm công việc của Ngài. Con nghĩ đến những sứ giả ở trên đất này, những đại sứ chỉ đại diện cho một quốc gia nhỏ bé trên đất mà thôi, nhưng khi họ đến với dân chúng để làm việc thì họ nhận được thật nhiều sự hỗ trợ và sự kính trọng của người dân. Vậy mà, những sứ giả của Vua trên muôn vua đã đến thay cho vua của mình, loan báo một tin tức tốt lành, thế mà họ lại chịu nhiều sự đau đớn, bất công, nhưng họ cứ gắng sức làm mọi cách để mang một vài người ra khỏi sự chết, rồi họ lại nài xin con dân Chúa hãy ở lại trong sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Thật, tình yêu và sự hy sinh ấy của họ lớn biết dường nào!

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha thật nhiều vì Ngài làm cho con được trở nên công chính trong Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Đấng Christ, Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã tác động trong tâm thần con, ban cho con sự hiểu biết và cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương con nhiều dường nào. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa cứ bao phủ con, ban cho con năng lực để sống đẹp ý Ngài, bởi lòng biết ơn của con, khi con nhận được cơ hội phục hòa với Ngài, nguyện con ở mãi trong sự phục hòa với Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/06/2023


Hoàng Thị Hồng
01/07/2023 22:53

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì ngày hôm nay con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2. Con cầu xin Chúa ở cùng dắt dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.

Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Phao-lô đã quyết định không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Cái nhìn theo xác thịt biểu hiện ra những sự ganh tỵ, tranh cãi, và phân rẽ, bước đi theo thế gian và ở trong tình trạng bị những sự thôi thúc của tội lỗi, mà trước đó đã tồn tại trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nó là kết quả cho sự chết. Trong quá khứ, Phao-lô đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, ông đã bách hại con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem khiến họ phải tản lạc sang các miền khác, đã ưng thuận cho sự giết người, đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù. Nhưng bây giờ, sau khi tin Chúa ông chẳng còn học biết Ngài như đã từng làm trong quá khứ nữa.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.
18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.

Qua những trải nghiệm của mình trên bước đường theo Chúa. Sứ Đồ Phao-lô cho biết điều tuyệt vời đã đem lại cho những người tin Chúa, là những người đã chết bản chất tội lỗi cũ, đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nó đã được chôn cùng với Ngài. Nhưng sẽ là: Một tạo vật mới, là một người dựng nên mới, họ không còn sống cho mình nữa, cuộc sống không còn thuộc về thế gian, nhưng thuộc về thể thiêng liêng. Có một sự liên kết chặt chẽ với Đấng Christ, mà Ngài là đầu, và họ là những chi thể trong cùng thân thể của Ngài. Và cũng giống như khi Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại thể nào, con dân Chúa cũng sẽ được sống lại trong trời mới thể ấy. Còn ngay trong đời này họ đã được biến hóa, nên mới trong tâm trí.

Những sự cũ đã qua. Sự cũ là mọi thứ về cách nghĩ, cách hành xử, cách sống của phần bản chất cũ, nó thể hiện ra như bản tính kiêu ngạo, tham lam, nói dối, những thói quen xấu và đam mê vô độ. Và điều quan trọng nhất, là chết đi tình yêu dành cho bản thân. Tạo vật mới là hướng về Đấng Christ thay vì hướng vào bản thân, yêu Đấng Christ thay vì yêu bản thân. Những sự cũ đã chết, đã bị đóng đinh vào thập tự giá với bản chất tội lỗi.

Mọi sự trở nên mới là một nhân sinh quan được thay thế sự cũ bằng sự mới, những thứ chết chóc được thay thế bằng những sự tươi mới, đầy sức sống và vinh hiển của Thiên Chúa. Thần trí người tái sinh vui thích những thứ thuộc về Đức Chúa Trời và gớm ghiếc những thứ thuộc về thế gian và xác thịt, tội lỗi từng giữ, giờ đây mong muốn được quăng xa mãi mãi. Tâm trí được rộng mở, tiếp nhận mọi thông tin cách tích cực, đặc biệt là tình yêu như được thăng hoa, một tình yêu mới chưa từng có đối với kẻ nghịch thù và một tình yêu mới trong cộng đồng lan tỏa tính tích cực đến nhiều người trong sự bình an lạ lùng của Đức Chúa Trời. Họ đã lột bỏ con người cũ cùng những công việc của nó và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công chính và sự thánh sạch của lẽ thật.

Tất cả những điều đó là nhờ Đức Chúa Trời. Bởi ơn thương xót mà Ngài đã hy sinh Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, cất đi tội lỗi cho thế gian, phục hòa lại mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người. Chúa đã giao cho Phao-lô và các bạn của ông, cũng như con dân Ngài chức vụ của sự giảng hòa, tức là rao truyền, giảng dạy Tin Lành của Ngài cho nhiều người, để họ cũng được ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Bởi đó mà Thiên Chúa ban các ơn cho Hội Thánh, để mỗi một chi thể của Đấng Christ có năng lực mà ra đi rao giảng Tin Lành của Ngài cho thế gian, Ngài vẫn ban ơn tha thứ cho họ khi họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự rao giảng Lời Chúa cách chân thật của các sứ đồ của Ngài.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Sứ Đồ Phao-lô đã thi hành chức vụ sứ đồ tận tâm rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, qua sự ban ơn của Đức Chúa Trời trên chức vụ sứ đồ của ông, ông lấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà tha thiết kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy nên thánh đời sống mình vì đã được cất đi tội lỗi nhờ máu thánh của Đấng Christ, hãy là một tạo vật mới, buông bỏ mọi sự cũ đi, để xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Nhờ vào sự chết chuộc tội lỗi cho thế gian của Đấng Christ, mà con dân Chúa được xưng công chính trước Ngài, và họ được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha yêu thương vì ơn thương xót lớn lao của Ngài khi hy sinh Con Một vô tội, để gánh lấy tội lỗi cho con, nhờ đó mà con được phục hòa với Đức Chúa Trời. Con cầu xin Cha luôn ở cùng con để con mãi ở trong sự nên mới của Ngài, để mọi sự cũ chẳng vấn vương con, làm con rối trí mà lâm vấp, làm đau lòng Ngài, đó là điều con chẳng bao giờ muốn vậy, nguyện Cha vui nhậm lời cầu xin của con và ban ơn cho con mãi ở trong sự công chính của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
01/07/2023


Bùi Văn Vũ
02/07/2023 11:45

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho con thêm một ngày mới nữa, cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha! Giờ này con đọc và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:16-21. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trước đây ông Phao-lô học biết Đấng Christ theo xác thịt nghĩa là ông hiểu Mê-si-a mà ông mong chờ là Đấng sẽ xuống thế gian để giải cứu dân tộc của ông, bởi vậy ông đã sốt sắng trong sự bắt bớ đức tin của những ai tin theo Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng khi ông được Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài chính là Đấng Mê-si-a được chép trong Thánh Kinh thì những năm tháng sau đó của cuộc đời, ông chẳng học biết theo xác thịt nữa mà ông đã hết lòng phụng sự, hầu việc Chúa trong thần trí.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong thời hiện nay, nhiều người I-sơ-ra-ên vẫn còn học biết Đấng Christ theo xác thịt, họ vẫn chờ đợi sự đến của Đấng Mê-si-a đã được chép trong Thánh Kinh cựu ước mà không biết rằng, Đấng ấy đã đến khoảng gần hai nghìn năm trước, Đấng đã hoàn thành chương trình cứu rỗi, bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho muôn dân.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với những người tin Chúa ngày nay, sự học biết Chúa theo xác thịt chính là họ nhận biết Chúa là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài vạn vật, Chúa là Đấng ban ơn, sửa phạt. Nhưng họ không thực sự tin vào sự quan phòng, chăm sóc của Chúa trong đời sống của họ. Bởi vậy, khi gặp khó khăn, thử thách, hoạn nạn, họ lo lắng bất an và lui đi trong đức tin.

Con hiểu rằng, con dân Chúa không học biết Chúa theo xác thịt là khi họ biết phó thác cuộc đời của họ lên Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhận biết và làm theo mọi ý muốn của Ngài trên đời sống của họ.

Thưa Cha! Câu 17 con hiểu rằng, người ở trong Đấng Christ là người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh. Người ấy là tạo vật mới bởi linh hồn và tâm thần đã được dựng nên mới, thân thể xác thịt được thánh hoá và trở nên đền thờ, nơi ngự của Đức Thánh Linh. Mọi sự cũ của họ đã qua đi, nghĩa là những tội lỗi của họ đã được tha thứ, bản chất tội của họ được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để loài người được phục hoà với Cha, Đức Chúa Jesus vào trong thế gian nhập thế làm người, và chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người chúng con. Bởi đó những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì họ được phục hoà với Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn cũng đã được phục hoà với Cha bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ông và các bạn được Ngài giao cho chức vụ giảng hoà nghĩa là rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus cho muôn dân.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong Đấng Christ vẫn đang chờ đợi thế gian phục hoà với Ngài bởi sự loài người tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ngài không hình phạt những tội lỗi của loài người đã gây ra, bởi những tội lỗi đó đã hình phạt trên thân thể Đức Chúa Jesus. Những bức thư của ông Phao-lô và các bạn viết ra, được Ngài thần cảm, đặt để Lời Ngài trong họ để rao truyền cho muôn dân.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn được Thiên Chúa ban cho chức vụ sứ đồ như là những sứ giả của Đấng Christ, để mang Tin Lành của sự cứu rỗi rao truyền cho muôn dân. Ông Phao-lô và các bạn nài xin mọi người hãy phục hoà với Đức Chúa Trời nghĩa là tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cho đến ngày cuối cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong ngày nay, chúng con không được ban chức vụ giảng hoà, nhưng được gọi vào công việc giảng hoà đó là rao truyền Tin Lành của Đấng Christ cho muôn dân, nhưng trước hết chúng con phải giữ vững việc được ở trong sự giảng hoà với Cha là ở trong sự cứu rỗi của Chúa, bởi giữ vững điều răn và luật pháp của Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hoá con, thêm sức trên con để mỗi ngày con luôn được ở trong sự được giảng hoà của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Bùi Văn Vũ
02/07/2023


Bùi Văn Vũ
02/07/2023 13:34

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho con thêm một ngày mới nữa, cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha! Giờ này con đọc và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:16-21. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trước đây ông Phao-lô học biết Đấng Christ theo xác thịt nghĩa là ông hiểu Mê-si-a mà ông mong chờ là Đấng sẽ xuống thế gian để giải cứu dân tộc của ông, bởi vậy ông đã sốt sắng trong sự bắt bớ đức tin của những ai tin theo Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng khi ông được Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài chính là Đấng Mê-si-a được chép trong Thánh Kinh thì những năm tháng sau đó của cuộc đời, ông chẳng học biết theo xác thịt nữa mà ông đã hết lòng phụng sự, hầu việc Chúa trong thần trí.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong thời hiện nay, nhiều người I-sơ-ra-ên vẫn còn học biết Đấng Christ theo xác thịt, họ vẫn chờ đợi sự đến của Đấng Mê-si-a đã được chép trong Thánh Kinh cựu ước mà không biết rằng, Đấng ấy đã đến khoảng gần hai nghìn năm trước, Đấng đã hoàn thành chương trình cứu rỗi, bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho muôn dân.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với những người tin Chúa ngày nay, sự học biết Chúa theo xác thịt chính là họ nhận biết Chúa là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài vạn vật, Chúa là Đấng ban ơn, sửa phạt. Nhưng họ không thực sự tin vào sự quan phòng, chăm sóc của Chúa trong đời sống của họ. Bởi vậy, khi gặp khó khăn, thử thách, hoạn nạn, họ lo lắng bất an và lui đi trong đức tin.

Con hiểu rằng, con dân Chúa không học biết Chúa theo xác thịt là khi họ biết phó thác cuộc đời của họ lên Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhận biết và làm theo mọi ý muốn của Ngài trên đời sống của họ.

Thưa Cha! Câu 17 con hiểu rằng, người ở trong Đấng Christ là người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh. Người ấy là tạo vật mới bởi linh hồn và tâm thần đã được dựng nên mới, thân thể xác thịt được thánh hóa và trở nên Đền Thờ, nơi ngự của Đức Thánh Linh. Mọi sự cũ của họ đã qua đi, nghĩa là những tội lỗi của họ đã được tha thứ, bản chất tội của họ được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để loài người được phục hòa với Cha, Đức Chúa Jesus vào trong thế gian nhập thế làm người, và chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người chúng con. Bởi đó những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì họ được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn cũng đã được phục hòa với Cha bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ông và các bạn được Ngài giao cho chức vụ giảng hòa nghĩa là rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus cho muôn dân.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong Đấng Christ vẫn đang chờ đợi thế gian phục hoà với Ngài bởi sự loài người tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ngài không hình phạt những tội lỗi của loài người đã gây ra, bởi những tội lỗi đó đã hình phạt trên thân thể Đức Chúa Jesus. Những bức thư của ông Phao-lô và các bạn viết ra, được Ngài thần cảm, đặt để Lời Ngài trong họ để rao truyền cho muôn dân.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn được Thiên Chúa ban cho chức vụ sứ đồ như là những sứ giả của Đấng Christ, để mang Tin Lành của sự cứu rỗi rao truyền cho muôn dân. Ông Phao-lô và các bạn nài xin mọi người hãy phục hoà với Đức Chúa Trời nghĩa là tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cho đến ngày cuối cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong ngày nay, chúng con không được ban chức vụ giảng hòa, nhưng được gọi vào công việc giảng hòa đó là rao truyền Tin Lành của Đấng Christ cho muôn dân, nhưng trước hết chúng con phải giữ vững việc được ở trong sự giảng hòa với Cha là ở trong sự cứu rỗi của Chúa, bởi giữ vững điều răn và luật pháp của Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con, thêm sức trên con để mỗi ngày con luôn được ở trong sự được giảng hòa của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/07/2023 20:33

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Vì con người xưa cũ xác thịt đã chết và nay sống lại một con người mới trong Chúa, nên Phao-lô và các bạn của ông đã không theo xác thịt mà nhận định bất cứ điều gì. Ngay cả những điều mà họ được học biết về Chúa theo giáo lý của loài người thì bây giờ họ cũng không học biết Chúa như vậy nữa.

Con hiểu rằng họ đã học biết Chúa bởi thần trí của một người được tạo dựng nên mới với lòng kính sợ Chúa, gớm ghét tội. Qua đây con học được rằng, một người chỉ có thể nhận được sự khôn sáng từ nơi Chúa khi họ hoàn toàn hạ mình, không dùng sự "khôn sáng theo xác thịt" mà học biết về Chúa.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Như vậy, một người được tháp vào thân thể Chúa, được sống trong Chúa thì họ phải hoàn toàn là một tạo vật mới. Nghĩa là họ được Chúa sáng tạo trong họ một thần trí ngay thẳng khi họ hết lòng ăn năn từ bỏ tội. Họ hoàn toàn được trở nên một con người mới trong Chúa, thay đổi từ tấm lòng bên trong của mình, cho đến hành động bên ngoài, mọi sự đều mới, đều hướng về sự tốt lành nơi Chúa. Con cũng hiểu rằng, khi một người được Chúa tha tội, được chết đi con người cũ, được sống lại một con người mới trong Chúa thì họ không còn đau khổ vì những tội lỗi và hậu quả của nó trước đây, nhưng mỗi ngày được vui thỏa trong cuộc sống mới trong Chúa đầy phước hạnh.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được cơ hội là một tạo vật mới trong Chúa, mọi sự xưa cũ đã qua đi, và con được trở nên mới trong Chúa. Nguyện xin Chúa cho con luôn ghi nhớ điều này, để con luôn hướng về những sự mới tươi đẹp, tốt lành nơi Chúa.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Phao-lô và các bạn của ông ý thức rằng mọi sự của họ được trở nên mới ấy là bởi quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Đức Chúa Jesus, mà họ được phục hòa với Đức Chúa Trời, và còn được giao cho chức vụ của sự phục hòa. Nghĩa là rao giảng về Tin Lành, về sự chết của Chúa Jesus, để hết thảy ai nghe mà tin thì được phục hòa với Chúa.

Những người tin được phục hòa với Chúa là nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Ngài vừa người nhưng cũng là Thiên Chúa, vì vậy sự chết của Ngài mới có thể chuộc tội cho hết thảy loài người. Nếu ai tin nhận sự chết chuộc tội ấy thì họ không còn bị án phạt về sự phạm tội của mình nữa. Những điều đó chính là Lời của Sự Phục Hòa mà Chúa muốn tôi tớ của Ngài trong chức vụ giảng hòa rao giảng cho hết thảy mọi người. Phao-lô và các bạn của ông hiểu và nhận biết được những điều mình cần rao giảng khi ở trong chức vụ giảng hòa.

Cảm tạ Chúa đã ban cho những tôi tớ của Ngài trong chức vụ giảng hòa để mang Lời của Sự Phục Hòa đến với con. Con hiểu rằng, nếu con cứ giữ gìn nếp sống mới trong Chúa của một người đã được phục hòa với Chúa thì đó là niềm vui cho những người trong chức vụ giảng hòa. Nếu con sốt sắng mang Lời của Sự Phục Hòa đến với mọi người trong thế gian, thì con sẽ làm vui lòng Chúa.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Phao-lô và các bạn của ông hiểu rằng, họ chính là những sứ giả của Đấng Christ, nghĩa là những người mang sứ điệp của Chúa trao đến cho người nhận. Họ làm tôi tớ cho Chúa, để rao truyền mọi ý muốn của Ngài mang đến cho người nghe. Nhưng Phao-lô và các bạn của ông thay cho Đấng Christ mà nài xin đến những con dân Chúa "Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời". Con hiểu rằng, người đã được phục hòa với Đức Chúa Trời, nhưng cũng cần phải giữ gìn sự phục hòa ấy luôn luôn. Bởi vì nếu không chú ý, không cẩn thận mà phạm tội không ăn năn thì lại trở thành những kẻ thù nghịch Chúa.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa rằng, để họ được trở nên công chính trong Chúa thì Đức Chúa Trời đã không tiếc Con Một của Ngài, để Đấng ấy gánh thay mọi tội lỗi mà hy sinh chuộc tội cho họ. Vì vậy con dân Chúa cần luôn gìn giữ để được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, để được luôn ở trong sự phục hòa với Đức Chúa Trời, thì con cần phải có sự tra xét mình. Bởi vì nếu còn điều gì tội lỗi trong mình thì con sẽ bị ngăn cách với Chúa. Con cũng hiểu rằng, sự ngăn cách lớn nhất của một người đối với Chúa ấy chính là lòng kiêu ngạo. Vì khi sự kiêu ngạo vẫn còn thì sẽ sinh ra nhiều tội lỗi khác, mà vì nó mà không thể nhìn ra được những tội lỗi khác.

Qua bài học này, con nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành, để mang Lời của Sự Phục Hòa đến với mọi người. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/07/2023 21:11

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha soi dẫn cho con. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới linh hồn con.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.
18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.
20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Con hiểu câu 16 rằng: Phao-lô và các bạn của ông kể từ khi tin nhận Chúa, được kêu gọi làm sứ đồ thì họ đã không nhận biết bằng xác thịt nữa, nhưng nhận biết bằng thần trí của họ. Họ đã học biết Đấng Christ bằng xác thịt bằng cách vâng theo các điều răn, luật lệ của Chúa, những việc họ phụng sự Chúa qua con người xác thịt. Khi xưa họ hiểu biết Chúa bằng lý trí thì nay họ hiểu biết Chúa bằng thần trí.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Con hiểu câu 17 rằng: Người ở trong Đấng Christ là người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sống và vâng giữ Lời Ngài. Nếp sống thánh khiết và sống như Đấng Christ sống thì người đó được trở nên một tạo vật mới. Con hiểu không phải thân thể xác thịt của người đó sẽ trở nên trẻ lại hay có sự biến đổi gì ở thân thể xác thịt mà là tâm thần họ được đổi mới. Họ được phục hòa với Đức Chúa Trời, được tha tội, họ nói, nghĩ, làm đều giống như bản tính của Thiên Chúa. Sự đổi mới này là đổi mới ở bên trong của con người còn gọi là trong tấm lòng.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Con hiểu câu 18 và 19 rằng: Phao-lô cho biết ông và các bạn của ông được phục hòa với Đức Chúa Trời là bởi Đức Chúa Trời làm điều ấy qua Đức Chúa Jesus Christ và đã giao cho họ chức vụ giảng hòa. Có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông đã được giảng hòa với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, thì họ được giao cho chức vụ làm cho muôn dân trên đất giảng hòa với Đức Chúa Trời bằng cách họ ra đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi. Con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã tin nhận Tin Lành được giảng hòa với Đức Chúa Trời, thì họ được giao cho Lời Ngài đó là Tin Lành Cứu Rỗi để họ truyền rao cho muôn dân, để họ cũng được giảng hòa với Đức Chúa Trời.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Con hiểu câu 20 rằng: Phao-lô khẳng định ông và các bạn của ông làm sứ đồ là bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, họ làm những sứ giả đem Tin Lành đến cho nhiều người. Họ nài xin ở đây, con hiểu rằng tấm lòng mong muốn, tha thiết những ai nghe đến Tin Lành hãy mở lòng đón nhận để họ cũng được giao hòa với Thiên Chúa. Con cũng hiểu cách Phao-lô nài xin ở đây không phải là tìm cách thuyết phục, năn nỉ hay dùng chiêu trò để dẫn dụ người ta tin Chúa. Nhưng sự nài xin của họ xuất phát từ sự mong muốn, tha thiết nên họ đã gắng sức làm tròn bổn phận sứ giả của mình, mong cho nhiều người được cứu.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Con hiểu câu 21 rằng: Đấng chẳng hề biết tội lỗi chính là Đấng Christ. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Ngài không bị lây nhiễm tội hay Ngài tự mình làm ra tội. Nhưng vì tội lỗi của mỗi người trong thế gian mà Ngài phải gánh hết trên Ngài. Chính vì sự gánh thay đó để cho những ai tin nhận thì được cứu, được thoát khỏi tội lỗi, được giảng hòa với Đức Chúa Trời ấy là những người được trở nên công chính.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm được phân đoạn Thánh Kinh này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con để qua Ngài, nhờ Ngài mà chúng con được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cũng ban cho con có tấm lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành hầu cho cũng có thêm nhiều người được giảng hòa với Đức Chúa Trời giống như con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/07/2023


Lâm Việt Thành
05/07/2023 05:23

Lâm Việt Thành: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:16-21.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa không theo xác thịt là những tiêu chuẩn xưa cũ, tiêu chuẩn của thế gian hay cảm xúc cá nhân mà nhận biết một sự gì. Con dân Chúa nhận biết mọi sự theo tiêu chuẩn của Chúa. Một người khi hết lòng sống cho Chúa thì sẽ được Chúa ban ơn khôn sáng.

Trước khi biết đến Chúa thì Chúa cũng ban cho mỗi người sự hiểu biết đủ để nhận biết Ngài. Nhưng sau khi biết Chúa thì mỗi người bước đi theo ý muốn của Ngài.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi người ở trong Đấng Christ là một tạo vật mới, được Ngài biến đổi. Những sự cũ tội lỗi xác thịt đã qua đi, đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Bây giờ con dân Chúa chỉ cần tin rằng mình đã là tạo vật mới, chịu chết đi con người cũ và sống theo thần trí.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mọi sự đều là bởi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban ơn thương xót con loài người. Ngài đã ban Đức Chúa Jesus Christ và đặt để tôi tớ của Ngài để rao truyền Tin Lành, làm chức vụ giảng hòa cho loài người và Thiên Chúa.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và những người bạn của ông nhận mình là những sứ giả của Đấng Christ, là người được Chúa sai đi, họ nhận biết chức vụ và bổn phận của mình. Họ hết lòng kêu gọi mọi người tin nhận Tin Lành, chịu bỏ đi đời sống cũ để phục hòa với Đức Chúa Trời.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Cha yêu loài người nên đã ban Đấng Christ cho loài người, là Đấng thánh khiết trở nên tội lỗi vì gánh thay cho loài người để loài người được trở nên công chính, được phục hòa với Thiên Chúa.

Ngài yêu loài người nhưng Ngài không chấp nhận tội lỗi vì sẽ đi ngược lại với sự công chính của Ngài, vì vậy mà Ngài ban Đấng Christ cho loài người.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Tin Lành của Ngài, con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội được phục hòa với Ngài, được làm con cái của Ngài. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã gánh tay tội lỗi cho con. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã ngự vào thân thể con, dẫn dắt con và ban cho con sự hiểu biết.

Nguyện xin Cha giúp con sống là sống cho Ngài, chết là chết cho Ngài, luôn bước đi theo thần trí để con luôn được vững vàng. Nguyện xin Cha ban ơn cho con và mở đường cho con trong việc rao giảng Tin Lành của Ngài, ban cho con lòng sốt sắng trong sự hầu việc Ngài.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
05/07/2023


Vũ Triệu Hùng
07/07/2023 06:23

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 5:16-21.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa. 

Câu 16: Con hiểu rằng, bởi tình yêu Đấng Christ giữ lấy, nên từ nay Phao-lô và các bạn của ông không nhận biết bất cứ sự gì theo xác thịt, nhưng theo thần trí. Trước đây, Phao-lô và các bạn của ông cũng đã học biết về Đấng Christ trong Cựu Ước qua các sách tiên tri theo sự hiểu của xác thịt, nhưng sau khi tin nhận Tin Lành, ông học biết về Ngài qua tâm thần được tái sinh. 

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Câu 17: Con hiểu rằng, chỉ có những người thật sự tin nhận Tin Lành thì mới ở trong Đấng Christ. Một người ở trong Đấng Christ là một tạo vật mới vì được Chúa dựng nên mới, đời sống người ấy chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Mọi tội lỗi đã được Chúa tha thứ và họ sẽ sống nếp sống theo Lời Chúa, được Thiên Chúa ban ơn, thêm sức và năng lực để sống cách đắc thắng.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Câu 18, 19: Con hiểu rằng, sự cứu rỗi, sự dựng nên mới của những ai tin nhận Tin Lành và những phước hạnh con dân Chúa nhận được đều bởi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn của ông được phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ khi tin nhận Tin Lành. Sau đó, bởi ý muốn tốt lành, Đức Chúa Trời giao cho họ chức vụ của sự giảng hòa, là chức vụ rao giảng Tin Lành để nhiều người có cơ hội được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Khi nào chức vụ của sự giảng hòa vẫn còn, thì Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ ban sự cứu rỗi cho loài người để phục hòa với chính Ngài. Tin Lành chính là Lời của Sự Phục Hòa, vì ai tin nhận Tin Lành thì người ấy được phục hòa với Đức Chúa Trời.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Câu 20, 21: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông là những người được Đấng Christ sai đi rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đức Chúa Trời qua Phao-lô và các bạn của ông kêu gọi loài người hãy ăn năn tội và tin nhận Tin Lành để được phục hòa với chính Ngài. Với những người đã tin nhận Tin Lành, Phao-lô và các bạn của ông nài xin họ hãy luôn sống ở trong địa vị được phục hòa với Đức Chúa Trời, tức nếp sống theo con người đã được Thiên Chúa dựng nên mới trong sự công chính và thánh sạch.

Bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nên bất cứ ai tin nhận Tin Lành sẽ được phục hòa với Đức Chúa Trời và được xưng là công chính. Hết thảy những ai thuộc về Đấng Christ thì những người đó là sự công chính của Thiên Chúa vì Đấng Christ đã chịu chết thay những tội lỗi cho họ.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được phục hòa với Ngài qua Đấng Christ. Nguyện tình yêu và ân điển của Thiên Chúa giúp con luôn ở trong địa vị được phục hòa với Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2023 23:29

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 5:16-21. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Câu 16: Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông từ sau khi tin nhận Đấng Christ thì không sống theo sự nhận thức của xác thịt, mà sống theo sự nhận thức của tâm thần được tái sinh. Tâm thần được tái sinh của người thật lòng tin nhận Chúa có sự hiểu biết về ý muốn, chương trình của Thiên Chúa qua Thánh Kinh.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Câu 17: Thưa Cha, dù đã nhiều lần suy ngẫm về câu Thánh Kinh này, nhưng mỗi lần ngẫm nghĩ lại con lại thấy thêm những điều kỳ diệu của một người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Sau khi con được Ngài tái sinh thì "sự đã trở nên mới" đầu tiên mà con cảm nhận được rõ ràng là thấy mình có năng lực để thắng lại sự ghiền nghiện thuốc lá; thứ hai là cảm thấy mình có lòng say mê học hỏi Thánh Kinh; thứ ba là có lòng say mê học tập những gì giúp ích cho sự hiểu Thánh Kinh và sự gầy dựng Hội Thánh; thứ tư là say mê làm những việc lành trong nhà Chúa. Con cảm tạ Cha vì Ngài không chỉ đã dựng con nên mới mà còn luôn ban ơn, thêm sức, giữ con luôn ở lại trong nếp sống mới!

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Câu 18 và 19: Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chương trình cứu rỗi để ban cơ hội cho mọi người ăn năn tội và nhận được sự tha thứ của Ngài để phục hòa lại với Ngài. Và cũng chính Đức Chúa Trời lập ra các chức vụ sứ đồ, người giảng Tin Lành, người chăn và người dạy, là các chức vụ của sự giảng hòa, và giao cho Phao-lô và các bạn của ông. "Lời của Sự Phục Hòa" chính là Tin Lành Cứu Rỗi, vì nhờ tin vào Tin Lành mà một người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời, được Ngài tha thứ những tội lỗi và ban cho địa vị làm con nuôi.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Câu 20: Phao-lô gửi lời nài xin "hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời" tới Hội Thánh Cô-rinh-tô, là những người đã tin nhận Chúa, với ý nghĩa: Họ là những người đã được phục hòa với Đức Chúa Trời thì hãy cứ ở lại trong sự được phục hòa với Ngài. Hay nói cách khác là hãy hết lòng giữ nếp sống thánh khiết, vâng phục Đức Chúa Trời, đừng trở lại làm tội nhân mà nghịch thù Ngài.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Câu 21: Như I Phi-e-rơ 2:22 khẳng định Đấng Christ hoàn toàn vô tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ trở nên có tội lỗi thay cho mọi người, nghĩa là Đức Chúa Trời giáng hình phạt của tội lỗi của tất cả mọi người trên Đức Chúa Jesus. Sự chịu chết thay của Đấng Christ giúp cho một người thật lòng ăn năn tội được trở nên công chính trước sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ công ơn cứu chuộc của Đấng Christ để sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
18/07/2023 14:33

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa - Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 5:16-21. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông sau khi tin nhận Tin Lành, thì họ sống theo thần trí và luôn làm việc theo thần trí là tiêu chuẩn của Chúa. Trước lúc tin nhận Tin Lành theo lý trí thì mình sống theo lý trí, nhận biết Chúa theo lý trí có lúc còn sống theo cảm xúc, chiều theo cảm xúc. Nhưng khi đã ở trong Chúa, học Lời Chúa và có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì mỗi con dân Chúa sẽ không còn chiều theo những sự thiếu trí hiểu của xác thịt.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa, thì mình đã được Chúa xóa sạch tội, và được phục hòa với Đức Chúa Trời, thì con người xác thịt cũ vẫn như cũ, nhưng trong tâm thần thì đã được dựng nên mới, mọi sự trở nên mới. Nên mình sẽ không được giữ những sự xấu xa của con người cũ, mà mình phải sống và làm theo ý muốn của Chúa.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông được phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời còn ban cho Phao-lô và các bạn của ông chức vụ giảng hòa, con hiểu chức vụ giảng hòa là chức vụ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, để muôn dân phục hòa với Đức Chúa Trời.

20 Vậy, chúng tôi làm sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khẳng định ông là sứ đồ của Đấng Christ, ông được kêu gọi vào chức vụ. Con hiểu nài xin ở đây có nghĩa là ông có tấm lòng sốt sắng kêu gọi con người tin nhận Tin Lành để phục hòa với Đức Chúa Trời. Bởi ông đã nếm biết được ân điển, tình yêu to lớn của Đức Chúa Trời mà ông mang Tin Lành rao giảng dù nghịch cảnh hay khó khăn đến nỗi mất cả mạng sống thì ông vẫn chọn sống vì Tin Lành.

21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công bình của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng chẳng hề biết tội lỗi là Đức Chúa Jesus. Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá để gánh tội cho muôn dân. Để những ai tin vào Ngài thì sẽ được phục hòa với Đức Chúa Trời và được xưng là công bình.

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm bài học hôm nay con nhận được bài học là, con dân Chúa đã được xóa sạch tội thì mới phục hòa với Đức Chúa Trời, nhưng nếu đã phục hòa rồi lại vẫn mang trong mình tội lỗi và luôn làm ra tội thì sẽ mất đi sự tương giao với Chúa. Chỉ khi mình thật lòng ăn năn tội và muốn dốc lòng sống cho Chúa thì mới được tha tội.

Con cảm tạ Chúa đã cho con sự hiểu khi con suy ngẫm. Nguyện xin Ngài ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
18/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
27/07/2023 20:56

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời trên trời của con, con cảm tạ ơn Chúa vì sự thêm sức của Ngài trong đời sống của con mỗi ngày. Giờ này con xin đến với sự suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 5:16-21 như sau:

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.

Con hiểu rằng, Chúa qua Phao-lô muốn dạy dỗ con sự nhận biết mọi việc theo con mắt nhìn thuộc linh trong đức tin nơi Ngài. Phao-lô và các bạn của ông cũng đã từng học biết về Đức Chúa Jesus Christ theo xác thịt, đó là lúc mới được nghe về Tin Lành thì sẽ theo lý trí mà nhận biết để tin Ngài. Nhưng từ khi thật lòng tin Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng để dẫn dắt con dân Chúa nhận biết Chúa và đi theo Ngài theo cái nhìn thuộc linh.

Suy ngẫm đến đây con hiểu ra thêm điều này, đó là nếu nhìn theo xác thịt của Đức Chúa Jesus thì khi sống trong thế gian này Ngài không có gì về tiền tài, địa vị, thế quyền, nên nếu nhìn theo xác thịt thì sẽ không nhận ra được sự đáng tôn quý của Ngài. Nên theo Chúa thì thật phải nhìn bằng con mắt thuộc linh.

17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Câu Thánh Kinh này khiến con hiểu rằng, khi con đã thật lòng tin nhận mình vào trong Đấng Christ thì con nên mới hoàn toàn, những gì xưa cũ không còn dính dấp với con nữa. Đây là công việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa trên con, con cần tiếp nhận điều đó bằng đức tin và cần luôn nhắc mình điều này trên bước đường theo Chúa. Con cũng suy ngẫm về lòng quyết tâm để được đổi mới trong con, con luôn cần có điều đó trên con đường theo Chúa.

18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.

Con hiểu ở đây là, Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương loài người mà có chương trình cứu chuộc loài người qua Đức Chúa Jesus Christ, để từ đó làm phục hòa mối quan hệ giữa loài người với Ngài. Qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời chẳng hình phạt tội lỗi loài người trên chính họ, mà Ngài đã hình phạt trên Đấng Christ. Để những ai tin thì nhận lấy được sự cứu chuộc cho những tội lỗi mình gây ra và được phục hòa với Đức Chúa Trời, rồi được sống trong một cuộc đời mới. Ở đây Phao-lô còn nói thêm là Ngài đã giao chức vụ của sự giảng hòa đó cho Phao-lô và các bạn của ông.

20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Con suy ngẫm nhiều khi Phao-lô dùng cụm từ này: “chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em”. Trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để trở thành sứ giả cho Đấng Christ, vì lòng yêu thương tội nhân mà Chúa qua Phao-lô đã hạ mình để tìm cứu loài người, nài xin loài người hãy phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Vì nếu không thì họ sẽ bị chết mất đời đời. Những gì mà một Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể làm thì Ngài đã làm hết thảy vì loài người, việc còn lại là do bản thân mỗi người có tin hay không.

Kính lạy Chúa, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này lòng con không biết phải diễn tả thế nào. Thưa Chúa, nguyện xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con, dẫn dắt con để con luôn cảm nhận được sự yêu thương mà Ngài đã ban cho con qua Đấng Christ. Con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài yêu thương con mà muốn con được bước vào sự phục hòa lại mối tương giao với Ngài và con cảm tạ Ngài vì con đã được phục hòa. Con cầu xin Chúa luôn thương xót con dù con thấy mình không xứng đáng. Con vẫn nhớ Lời Ngài của tác giả Thi Thiên rằng: Nguyện linh hồn con đeo theo Chúa, nguyện tay phải của Ngài nâng đỡ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Vũ Thị Thư
05/08/2023 22:12

II Cô-rinh-tô 5:16-21 Chức Vụ Giảng Hòa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời, là Đấng đã nắn lên tâm thần con, dựng lên con, con biết ơn Cha vì trong thời gian này, Ngài luôn thức tỉnh con, ban cho con tấm lòng muốn dọn mình thánh sạch, để con có sự chuẩn bị mình, tra xét mình, để mà sẵn sàng cho sự ra đi với Chúa, con xin Chúa tẩy sạch con, còn sự ô nhơ bất khiết nào, con cũng xin Cha nhắc con để con nhận biết, ăn năn cùng Ngài, để trở nên không tì không vết mà ra đi với Ngài. Con cũng cảm ơn Cha đã cho con được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:16-21. Xin Chúa dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu và học được của con qua phân đoạn này như sau: 

16 Bởi đó, từ nay chúng tôi đã không theo xác thịt mà nhận biết bất cứ sự gì. Nhưng nếu chúng tôi cũng đã học biết Đấng Christ theo xác thịt, thì bây giờ, chúng tôi chẳng còn học biết Ngài như vậy nữa.
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.
18 Nhưng mọi sự bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng tôi với chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, và đã giao cho chúng tôi chức vụ của sự giảng hòa.
19 Bởi đó mà Thiên Chúa vẫn ở trong Đấng Christ, phục hòa thế gian với chính Ngài; chẳng kể những sự sa ngã của họ cho họ, và đã đặt để Lời của Sự Phục Hòa trong chúng tôi.
20 Vậy, chúng tôi làm những sứ giả cho Đấng Christ. Như Đức Chúa Trời kêu gọi qua chúng tôi, chúng tôi thay cho Đấng Christ mà nài xin các anh chị em: Hãy được phục hòa với Đức Chúa Trời!
21 Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi loài người phạm tội xa cách mặt Chúa thì loài người bị mất đi sự tương giao với Thiên Chúa, mất đi địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, khi thân xác chết đi thì linh hồn phải chịu hình phạt là sự chết đời đời trong Hỏa Ngục. Nhưng vì yêu thương loài người nên Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người, gánh thay tội lỗi loài người, chịu chết thế cho loài người, mang lấy hình phạt của loài người để hầu cho hễ ai tin nhận Ngài thì được sự cứu rỗi, được phục hòa với Thiên Chúa. Đấng Christ đã làm công tác phục hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Và rồi những người đã tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì cũng tiếp nhận chức vụ giảng hòa từ Ngài, để đi ra rao truyền cho muôn dân để muôn dân cũng được phục hòa với Ngài. 

Con hiểu rằng, khi chúng con nghe biết về Thiên Chúa qua sự rao giảng Tin Lành thì chúng con bởi lý trí xác thịt, nhận thức bằng xác thịt, sự phân tích bằng ý thức mà tiếp nhận Ngài, nhưng sau khi đã tiếp nhận Ngài thì chúng con được ban cho thần trí khôn sáng của Đấng Christ để hiểu biết về Ngài, nhận biết về Ngài. Chúng con được trở nên con người mới, nhìn nhận mọi sự theo thần trí của Chúa, suy nghĩ nhìn nhận mọi sự theo tiêu chuẩn Lời Chúa, theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, chứ không theo tiêu chuẩn đạo đức của thế gian, không theo lý trí xác thịt, không theo tâm lý học. Bởi chúng con đã ở trong địa vị mới là con cái của Đức Chúa Trời, là công dân của Nước Trời, nên chúng con cần phải nhận biết về Thiên Chúa theo cách nghĩ và tiêu chuẩn của Lời Chúa. 

Con cũng hiểu rằng dù nhiều người tin nhận Chúa, mang danh là tín đồ của Chúa, nhưng đời sống suy nghĩ vẫn theo lối cũ thế gian, tiêu chuẩn xác thịt, không thực sự có mối tương giao mật thiết với Chúa và có tấm lòng làm theo Lời Chúa, mà chỉ là tín đồ hữu danh vô thực, nên Phao-lô vẫn kêu gọi họ hãy phục hòa với Chúa. 

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Ngài đã cho con học được qua bài học này, đó là con cần phải thực sự trở nên một tạo vật mới, nghĩa là con cần hoàn toàn chết đi con người cũ, bản tánh cũ của con. Xin Chúa giúp con để con luôn hết lòng sống theo Lời Chúa dạy. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 05/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ