Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Hôm nay, ngày 29/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 6:14-18.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Động từ "mang ách" hàm ý gì? "Những kẻ chẳng tin" là những ai (câu 15)?
2. "Đền thờ của các thần tượng" hàm ý gì (câu 16)?
3. Thiên Chúa "ở trong" con dân Ngài và "đi lại giữa" con dân Ngài như thế nào (câu 16)? Cho thí dụ.
4. "Ra khỏi" là gì? "Phân rẽ" là gì (câu 17)?
5. Nhóm chữ "những con trai và những con gái" hàm ý gì (câu 18)?
6. Nếu chồng hay vợ phạm tội, không ăn năn, bị Hội Thánh dứt thông công thì người còn lại áp dụng mệnh lệnh trong phân đoạn Thánh Kinh này như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có ra khỏi và phân rẽ những kẻ chẳng tin để được làm con của Đức Chúa Trời chưa?
2. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn chọn không phân rẽ và ra khỏi kẻ chẳng tin thì bạn có hiểu rằng, bạn đã chọn không làm con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là bạn đã chọn bị hư mất đời đời cùng với kẻ chẳng tin?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0614-18-hay-ra-khoi-va-phan-re/

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
29/06/2023 12:38

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Mỗi ngày con mở mắt ra đều là một ngày mới Chúa ban cho con. Tình yêu thương của Chúa bao phủ con, Ngài ban cho con đủ đầy cho cuộc sống, ban cho con sự bình an, sự vui thỏa trong Ngài. Con nguyện dâng lên Chúa những điều tốt đẹp nhất, là của lễ dâng chính mình con cho mọi chương trình riêng của Ngài qua đời sống con. Con cảm tạ Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 6:14-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bảo tín hữu Cô-rinh-tô mở rộng lòng ra với ông. Ông chỉ dẫn phương cách mở rộng lòng đó là phân rẽ khỏi mọi hình thức tội lỗi. Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?” Khái niệm về ách không đồng đều “Chớ cày với một con bò thắng chung với một con lừa”. Con bò là vật sạch đối với dân Do-thái, nhưng con lừa thì không, và lồng chúng chung một ách là điều sai trái. Hơn nữa, chúng mang hai bản chất đối lập và thậm chí sẽ không làm việc tốt với nhau. Thật độc ác nếu buộc chúng chung với nhau. Tương tự như vậy, thật sai lầm cho những Cơ-đốc nhân mang ách chung với những kẻ vô tín. Trước hết, là phân rẽ khỏi các giáo sư giả đang làm hại cho Hội Thánh. Ở đây cũng nói về tín hữu muốn kết hôn với người không tin Chúa là điều không nên làm. Mang chung ách cũng ngụ ý về việc kinh doanh làm ăn chung với người không tin Chúa sẽ gặp nhiều điều phiền não vì cách xử sự và thế giới quan của họ khác hẳn người tin Chúa. Con dân Chúa không làm hội viên của các hiệp hội, hay các hội đồng hương thờ cúng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng những ước muốn của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài được Phao-lô nhấn mạnh. Ngài muốn con dân Ngài chia sẻ với nhau (sự thông công) và có chung (sự liên lạc) những phước hạnh của đời sống Cơ Đốc. Ngài muốn con dân Ngài hưởng sự hòa hợp và sự nhất trí khi sống và làm việc với nhau. Một người là con dân Chúa cố gắng vừa bước đi với thế gian và vừa với Chúa cùng một lúc, sẽ phá vỡ mối giao thông thuộc linh và gây ra sự bất hòa cùng sự chia rẽ.

Phao-lô nhìn thấy Cơ-đốc nhân và kẻ vô tín trong sự tương phản rõ rệt với nhau:

* Sự công bình – Sự không công bình
* Sự sáng - Sự tối
* Đấng Christ – Bê-li-an (Sa-tan)
* Sự tin tưởng – Sự không trung tín (sự vô tín)
* Đền Thờ Đức Chúa Trời – Thần tượng

Chính bản chất của Cơ-đốc nhân đòi hỏi người ấy phải được biệt khỏi những điều xấu xa. Khi một người được cứu kết hôn với một người chồng hoặc người vợ không được cứu, điều này gây ra một tình trạng tuyệt vọng và điều tương tự ứng dụng cho những sự hùn vốn trong kinh doanh và sự liên hiệp tôn giáo.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời ra lệnh con dân Ngài Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi”. Con dân Chúa cần hành động dứt khoát, dấn thân cho Đức Chúa Trời vì mục đích đặc biệt. Sự phân rẽ này không chỉ là một hành động tiêu cực của sự thoát khỏi, nó cũng là một hành động tích cực của sự dâng mình cho Đức Chúa Trời. Con dân Chúa phải phân cách khỏi tội lỗi và biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Con dân Chúa không động đến đồ ô uế và chống lại sự ô uế. Con dân Chúa cần tránh sự ô uế, đừng kết giao với điều gì gây hại cho lời chứng của mình hoặc dẫn mình đến sự bất tuân.

Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời về sự biệt riêng, Ngài cảnh cáo dân I-sơ-ra-ên đừng hòa nhập với những dân tộc ngoại đạo trong đất Ca-na-an. Tuy nhiên họ đã nhiều lần bất tuân Lời Ngài và đã bị sửa phạt vì hành động đó. Các tiên tri nhiều lần nài xin dân sự từ bỏ các hình tượng tà thần và dâng mình trọn vẹn cho Chúa. Sau cùng, Đức Chúa Trời đã phải phó dân I-sơ-ra-ên vào sự lưu đày của quân A-si-ri và phó dân Giu-đa vào sự lưu đày của quân Ba-bi-lôn. Đức Chúa Trời đã chối từ “sự biệt riêng” giả dối của người Pha-ri-si, nhưng Ngài cảnh cáo các môn đệ đề phòng men (giáo lý sai trật) của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê và Ngài cầu nguyện cho họ được giữ khỏi sự ô uế của thế gian. Con dân Chúa phải cẩn thận để không trở nên giống thế gian.

Hội Thánh cũng phải phân cách khỏi những kẻ chối bỏ giáo lý được Đấng Christ và các sứ đồ truyền đạt.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã trở nên Cha của chúng con khi chúng con tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, nhưng Ngài không thể là Cha của chúng con nếu chúng con không vâng lời Ngài và giao thông với Ngài. Ngài mong mỏi tiếp nhận chúng con trong tình yêu và đối xử với chúng con như những con trai, con gái yêu quý của Ngài. Sự cứu rỗi nghĩa là chúng con dự phần sự sống của Thiên Chúa nhưng sự biệt riêng nghĩa là chúng con hoàn toàn bước vào tình yêu của Thiên Chúa.

Bởi những lời hứa nhân từ của Đức Chúa Trời, chúng con có những trách nhiệm thuộc linh. Chúng con phải làm sạch mình một lần đủ cả về điều gì làm ô uế chúng con. Cầu xin Đức Chúa Trời làm sạch chúng con, vẫn chưa đủ chúng con phải tự làm sạch đời sống mình và giũ bỏ mọi điều làm cho chúng con dễ sa vào tội lỗi. Không một người nào có thể đặt ra luật lệ cho người khác, mỗi người biết những nan đề của tấm lòng và đời sống mình.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
30/06/2023 09:38

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ 

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Khi con dân Chúa được ở trong sự cứu rỗi bởi sự thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và vâng giữ các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, thì dù chúng con vẫn sống trong thế gian, nhưng không còn thuộc về thế gian, vì chúng con đã được biệt riêng cho Chúa. “Hãy ra khỏi và phân rẽ” là một mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho những người thuộc về Chúa. Ra khỏi là từ bỏ những sự thuộc về thế gian, trái nghịch với Thánh Kinh, như các thủ tục mê tín dị đoan, tôn thờ tà thần qua các hình tượng, thờ lạy người chết… Và phân rẽ khỏi thế gian vì chúng con không còn thuộc về thế gian, tuy chúng con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt nhưng tâm linh của chúng con đã được Thiên Chúa biến đổi nên mới, có năng lực để sống theo Lời Hằng Sống của Ngài, được thể hiện trong Thánh Kinh.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, là những người đã tin và tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, chớ trở nên chung đụng với những kẻ chẳng tin hoặc những người tin Chúa nhưng không sống theo Thánh Kinh về mọi phương diện, như cùng hùn vốn kinh doanh, kết hôn với nhau, kể cả việc cùng tổ chức làm từ thiện trong xã hội… Vì người sống công bằng chính trực và người gian tham, bội nghịch không thể tương giao được với nhau. Sự trong sáng và sự tối tăm là hai thái cực đối kháng nhau cũng không thể quan hệ với nhau trong lĩnh vực tinh thần cũng như trong thương trường.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, giáng thế làm người để chịu chết thay cho tội lỗi toàn nhân loại, và Bê-li-an là sự ác, là một danh hiệu của Sa-tan, là chúa của ma quỷ có sự hiệp ý được chăng? Thì người thuộc về Chúa và người thuộc về Bê-li-an cũng vậy, có cùng đường lối sống, ý tưởng được chăng?

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Phao-lô đặt tiếp câu hỏi rằng: Thân thể xác thịt của những người thuộc về Chúa có đồng thuận với thân thể xác thịt của những người thuộc về thế gian được chăng? Vì con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, phụng sự Ngài, còn người không tin Chúa thì tôn thờ và phụng sự thần tượng, nên thân thể xác thịt của con dân Chúa không thể đồng thuận với thân thể xác thịt của người không tin Chúa về tâm linh. Con dân Chúa được biệt riêng ra cho Chúa, Ngài là Chủ của chúng con và chúng con thuộc về Chúa. Ngài đồng hành cùng chúng con, nâng đỡ, dìu dắt chúng con trong mọi cảnh ngộ, trong những ngày chúng con sống trên thế gian này.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Bởi Lời phán của Ngài rằng, Ngài sẽ ở trong mỗi con dân Chúa và tương giao giữa họ. Chúa sẽ làm Thiên Chúa của những người thuộc về Ngài và họ sẽ làm con dân của Ngài. Nên người thuộc về Chúa hãy chấm dứt mối tương giao, phân rẽ khỏi những người không tin Chúa về lĩnh vực tâm linh; con dân Chúa cũng đừng dính díu với những gì thuộc về tội lỗi và những gì liên quan đến tà thần. Thì Chúa tiếp nhận chúng con, làm những con trai và những con gái ngay những ngày còn ở trong thân thể mang hai giới tính khác nhau trên thế gian này.

Cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay, giúp con nhận thức rõ sự ra khỏi và phân rẽ với những kẻ không tin Ngài, để con luôn được xứng đáng với địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Vì nếu con không theo mệnh lệnh của Chúa, không phân rẽ ra khỏi những kẻ không tin vào Thiên Chúa toàn năng, chủ tể của cả vũ trụ, toàn quyền trên sự sống của muôn loài vạn vật, thì con đã khước từ địa vị làm con của Ngài, bởi con đã chung ách với những kẻ chẳng tin, cùng đi vào sự chết đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

30/06/2023


Nguyễn Thị Mơ
01/07/2023 19:01

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về một ngày bình an Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời Hằng Sống, để con nhìn biết mọi sự xảy ra trong đời sống theo ánh sáng soi dẫn trong Lời của Ngài, cho con cơ hội thực hành những điều con học với năng lực Chúa ban cho con. Giờ này con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 6:14-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người khi quyết định tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa cũng là khi quyết định phân rẽ khỏi thế gian dù ngay lúc đó bản thân người ấy có nhận thức được điều đó hay không. Thế gian đi ngược lại những tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chống nghịch Thiên Chúa, bởi vậy một người chọn thuộc về Chúa đồng nghĩa với việc chọn phân rẽ khỏi những điều ảnh hưởng tới đức tin của mình khi còn ở trong thế gian.

Lời Đức Thánh Linh qua Phao-lô kêu gọi con dân Chúa không mang ách với những kẻ chẳng tin, mang ách chung có nghĩa là cùng nhau chịu khổ vì một mục đích hoặc cho một người chủ. Những kẻ chẳng tin là những người không tin kính Thiên Chúa, không tin nhận Tin Lành, Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa không thể bắt đầu mang ách chung với những người thể ấy bởi sự mang ách chung sẽ khiến cho con dân Chúa có thể trở thành nô lệ cho thần tượng hoặc chính ý muốn của những kẻ chẳng tin mà đánh mất đi sự công chính Chúa ban cho mình.

“Đền Thờ của Thiên Chúa” trong câu 16 chỉ về thân thể xác thịt của con dân Chúa, “Đền thờ của các thần tượng” chỉ về thân thể xác thịt của những người không tin Chúa. Con dân Chúa thờ phượng Chúa, phụng sự Ngài, còn người không tin Chúa thờ phượng thần tượng hầu việc thần tượng, vì thế thân thể xác thịt của con dân Chúa không thể đồng thuận với thân thể của người không tin Chúa trên phương diện thuộc linh. Trong thực tế con nhận thấy, khi một người thực sự thuộc về Chúa thì mục đích sống của người đó đã không còn đồng thuận với mục đích sống của những người trong thế gian trong đó có người thân của mình, bởi vậy sự phân rẽ chỉ còn là thời điểm mà thôi.

Trong những ngày còn sống trong xác thịt, Thiên Chúa đi lại giữa con dân của Ngài để bảo vệ, đồng hành qua sự dẫn dắt, Ngài ngự trong thân thể và tương giao trong tâm thần để dẫn con dân của Ngài vào mọi lẽ thật, Ngài tái sinh những tấm lòng và ban cho con cái của Ngài địa vị làm con và là công dân trong Vương Quốc Trời dưới sự cai trị bởi tình yêu, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu.

Lời Chúa kêu gọi: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó” là hãy ra khỏi mối tương giao, thông công với những người không tin Chúa hoặc những người tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. “Hãy phân rẽ” có nghĩa là sau khi ra khỏi thì không giữ sự liên lạc, giao tiếp, nhưng biệt riêng mình cho Chúa. “Đừng đụng đến đồ ô uế” có nghĩa là đừng đụng chạm tới bất kỳ điều gì, bất kỳ vật gì bị kể là ô uế trước mặt Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con biết ơn Chúa bởi Lời của Ngài trong bài học dạy dỗ con, cho con học được:

Lời Chúa phán: "Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế." Là mệnh lệnh của Chúa đối với con dân của Ngài trong đó có con, con sẽ được làm con gái yêu quý của Ngài ngay trong những ngày con còn ở trong xác thịt này khi con chọn làm theo những mệnh lệnh của Chúa.

Trên bước đường theo Ngài, con đã trải qua và kinh nghiệm những lần “ra khỏi” “phân rẽ”. Sự ra khỏi và phân rẽ những điều mình đã quá thân thuộc, đã ở trong nó quá lâu, cho dù ngay cả khi phải ở trong sự đau khổ thì với con người xác thịt vẫn là điều khó thực hiện. Lý do có thể là bởi sự không muốn xáo trộn, không muốn trả giá, không muốn tai tiếng, và còn một lý do nữa ấy là, tình người với người còn đó.

Đứng trước sự lựa chọn, con đã quyết định vâng lời Ngài, ngay sau khi ra khỏi và phân rẽ là hậu quả liền theo, nhưng cũng chính trong những tháng ngày con không thể vượt qua bằng sức của mình đó, con nhận biết sự đồng hành và tình yêu Ngài bao phủ con, Ngài bồng ẵm, dẫn dắt và an ủi con, Ngài thêm sức và cho con nhận biết rằng, không sự gì và không ai yêu con bằng Ngài. Tất cả những điều Ngài muốn con từ bỏ là điều tốt nhất cho con mà những tháng ngày sau này con mới kinh nghiệm được.

Trong những tháng ngày còn lại, con sẽ còn phải đối diện với những sự ra khỏi và phân rẽ, cầu xin Chúa ban năng lực cho con đi tiếp những tháng ngày còn lại của đời mình trong sự vâng lời để con mãi được làm con gái yêu dấu của Ngài, cũng là mục đích duy nhất trong phần đời còn lại của con, A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 01/07/2023


Nguyễn Thị Lan
02/07/2023 15:41

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Lạy Cha kính yêu của con ở trên trời, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Cha.

Sau đây con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ:

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Thưa Cha, con hiểu chớ chung ách với những kẻ chẳng tin là không dự phần vào tội lỗi với họ. Không chung đụng vào những việc làm tội lỗi của họ, như không góp vốn chung để làm ăn với những người mà họ làm gian trá để trục lợi.

Về thuộc linh thì không tương giao, thông công với họ. Vì người không tin kính Chúa thuộc về Ma Quỷ, tâm thần họ tương giao với Ma Quỷ, nghịch lại Chúa, ở trong sự tối tăm thuộc linh. Con dân Chúa có sự thông công với Chúa. Chúa là sự sáng. Sự sáng và sự tối không thể hiệp một.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Người tin và kẻ chẳng tin không có thể hiệp ý chung, vì Đấng Christ ở trong tâm thần người tin, trong khi kẻ chẳng tin, thuộc Ma Quỷ thì nghịch lại Đấng Christ.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Con hiểu thân thể con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa, có Ba Ngôi Thiên Chúa sống động ở cùng dạy dỗ, ban năng lực để làm ra các việc lành trong sự yêu thương, công chính và thánh khiết, đem lại sự sống thật đời đời. Trong khi đền thờ của các thần tượng thì dẫn loài người xa cách Chúa, đi vào trong sự hư mất và hậu quả là sự chết đời đời. Sự sống và sự chết không thể đồng thuận.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]

Con hiểu ra khỏi và phân rẽ là bước ra, hoàn toàn dứt mọi sự chung đụng về thuộc thể và thuộc linh với những những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa bao gồm những người ngoại, những người biết Chúa mà không sống đúng theo Lời Chúa, bao gồm cả những người đã bị dứt thông công. Riêng với người đã bị dứt thông công thì không cả chào hỏi, coi họ như kẻ thâu thuế và người ngoại.

Con hiểu không chung đụng với nghĩa không đồng công, không thông công, không chung nhau về hai phương diện. Thứ nhất: Con dân Chúa không dự phần vào việc ác tội lỗi của những người không tin. Thứ hai: Dân Chúa không để cho những người không tin Chúa dự phần vào các việc mình làm cho nhà Chúa.

Con cũng hiểu, sống giữa thế gian, con dân Chúa vẫn sinh hoạt, làm việc cùng những người không tin Chúa để hoàn thành việc được giao, trong các công việc ích lợi chung, hay công việc làm ăn kiếm sống, nhưng bất kể việc gì liên quan tội lỗi thì con dân Chúa phải dứt khoát không dự phần. Cũng như cần giữ gìn, bảo vệ sự trong sạch hiệp một của Hội Thánh, không để Đền Thờ và thân thể Chúa bị ô uế, cũng không để cho kẻ ác lợi dụng, đánh phá.

Con cũng hiểu rằng, với những người bị dứt thông công là con cái chưa đến tuổi trưởng thành, còn phụ thuộc, hay cha mẹ đang cần con cái phụ dưỡng, thì người cha mẹ hay con cái đó có bổn phận chăm sóc phần thuộc thể, về thuộc linh thì chẳng có sự thông công gì.

18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Khi chúng con gìn giữ mình trong sự thánh sạch chân thật theo những lời Chúa dạy dỗ trên đây, Chúa hứa sẽ tiếp nhận chúng con là những con trai và những con gái cho Chúa, Chúa sẽ làm Cha cho chúng con. Đây là địa vị vô cùng cao quý mà chỉ có những ai hết lòng sống và chết cho Chúa mới có được.

Cha thì luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, làm mọi điều tốt lành nhất cho con cái.

Con cái thì luôn không phải tự mình lo lắng gì vì đã có Cha lo. Con cái thì luôn vâng phục yêu kính và tin cậy Cha.

Chúng con cảm tạ ơn Cha, vì chúng con có một Đấng Thiên Chúa Toàn Năng, yêu thương chúng con, cứu chuộc tội cho chúng con, lại tiếp nhận chúng con làm con cái, Ngài đứng ra chăm lo và sẵm sẵn mọi thứ tốt lành nhất cho chúng con, theo mục đích tốt lành Ngài định trước dành cho chúng con.

Thưa Cha, qua suy ngẫm hôm nay, con nhận được bài học là: Đời sống con cần biệt riêng cho Chúa. Con không thể vừa thờ phượng Chúa lại vừa thờ tà thần. Con không thể vừa thông công với Chúa và anh chị em trong Hội Thánh, lại vừa thông công với tà linh, Ma Quỷ hay những người không tin Chúa. Con không thể cùng lúc vừa làm việc cho nhà Chúa lại vừa làm việc cho nhà Ma Quỷ. Là điều không thể, Chúa không cho phép.

Con hiểu, con cái chân thật của Chúa, có Đức Thánh Linh ngự, dẫn dắt thì sẽ không thể như vậy. Con xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp con sống được như vậy ạ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
02/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
02/07/2023 16:11

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ Cha ban cho con để con được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 6:14-18.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa ở Cô-rinh-tô, họ là những người đã tin nhận Tin Lành và đang ở trong ân điển của Thiên Chúa. Nếu họ đã được Đức Chúa Trời xưng công chính, và trong họ chiếu ra sự sáng của Tin Lành, của sự vinh quang của Đấng Christ thì trong họ chẳng còn sự bội nghịch và ánh sáng đã chiếu ra xua tan sự tối tăm. Vậy nên, Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên họ chớ trở lại tương giao, thông công với những kẻ chẳng tin kính, và sống đời tối tăm, bội nghịch nữa.

Con hiểu "trở nên mang ách chung với kẻ chẳng tin" là tự mình gắn mình vào một mối quan hệ ràng buộc với những người không tin Chúa, hoặc chỉ tin Chúa bởi môi miệng, trong lý trí nhưng không sống theo Lời Chúa dạy, như sự kết hiệp trong hôn nhân, sự góp vốn cùng kinh doanh, sự tham gia, góp sức trong các hội nhóm, tổ chức hay cùng nhau tổ chức các sự kiện, các buổi rao giảng Tin Lành,...

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ đã sống trọn vẹn, không phạm tội, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, còn Bê-li-an là Sa-tan là kẻ chống nghịch Chúa từ ban đầu cho đến cuối cùng, nên giữa Đấng Christ và Bê-li-an không có bất kỳ ý tưởng nào giống với nhau. Người tin Chúa thì được Đức Chúa Trời dành ban cơ nghiệp mọi sự cho, còn kẻ chẳng tin thì có phần trong hồ lửa đời đời là nơi sắm sẵn cho Ma Quỷ và các quỷ sứ của nó. Người tin Chúa dùng thân thể xác thịt của mình phụng sự, hầu việc Thiên Chúa, kẻ chẳng tin thì thờ thần tôi, thần tài, cùng những thần giả dối khác trong thế gian.

Con hiểu rằng, vì thân thể của chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, Ngài ở trong và đi lại giữa chúng con, làm Thiên Chúa của chúng con, chúng con là con dân của Ngài, vậy nên giữa chúng con và người chẳng tin chẳng có sự gì giống nhau, không thể hiệp một ý với nhau được. Việc mang ách chung với kẻ chẳng tin sẽ khiến chúng con, hoặc tự chuốc lấy sự mệt mỏi vì luôn có sự nghịch ý với nhau, hoặc nếu đồng thuận thì chúng con đã trở nên một với họ, trở lại trong sự tối tăm, chống nghịch Chúa, nên cách khôn sáng nhất là làm theo lời Chúa dạy, ra khỏi và phân rẽ mãi mãi với những kẻ chẳng tin.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa muốn chúng con hãy ra khỏi vòng những người không tin kính, phân rẽ và không đụng đến đồ ô uế, là bất cứ sự gì liên quan đến tội lỗi. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ở trong con dân Ngài, đi lại giữa họ, và vì Ngài là thánh, vậy nên chỉ những ai nên thánh, tự biệt riêng mình ra cho mỗi một mình Ngài thì mới được Ngài tiếp nhận (I Phi-e-rơ 1:16). Ngài sẽ làm Cha họ và họ sẽ được làm những con trai, con gái của Đấng Toàn Năng, được ở trong tình yêu và sự vinh quang của Ngài cho đến đời đời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con biết rằng mọi sự phân rẽ, chia ly đều mang đến nhiều nỗi buồn, cùng sự đau đớn, khó khăn trong linh hồn, đặc biệt là trong các mối quan hệ thuộc về tình cảm ruột thịt, nhưng con nguyện xin trong mọi sự lựa chọn của con, con đều sẽ chọn giữ lấy Ngài, để trước mặt Ngài con sẽ không có bất kỳ thần nào khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
03/07/2023 00:41

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay có một ngày bình an! Cảm tạ Cha ban cho việc chuyển nhà của gia đình con được thuận lợi. Tạ ơn Cha cho chúng con một nơi ở mới rộng rãi, thoáng mát hơn nơi cũ, lại có chỗ trồng rau nuôi gà, giá thuê rẻ hơn nhiều so với nhà chúng con ở trước khi chuyển đi.

Thưa Cha, con biết Ngài dẫn đưa chúng con đến nơi này thì Ngài cũng đã có sẵn chương trình cho chúng con ở đây. Nguyện ý Ngài được nên trên đời sống của chúng con. Con xin Cha ban ơn trên nơi ở mới của chúng con và cho chúng con thường xuyên được nhóm hiệp, gặp gỡ anh chị em cùng Cha của chúng con ở tại nơi này.

Thưa Cha, giờ này con lại đến với Lời của Ngài. Con xin Cha ban ơn cho sự suy ngẫm Lời Ngài của con để con càng hiểu biết thêm về Ngài. Nguyện con cảm nhận được tình yêu của Ngài thật sâu sắc và nguyện tình yêu của Ngài tuôn tràn trong con.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 14 đến phần đầu câu 16 là lời các sứ đồ khuyên bảo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không mang ách chung với những người không tin kính Chúa. Tức là không cùng nhau gánh vác một trọng trách với họ, lý do là không thể có sự thông công, hiệp ý, đồng thuận giữa những sự thuộc về Thiên Chúa và những sự thuộc về Sa-tan.

Con hiểu rằng sự đúng và sự sai, sự thánh khiết và sự ô uế, tình yêu và sự độc ác, sự sống và sự chết… là hai chiều trái ngược nhau, không thể có sự gì là sự hòa trộn của cả hai.

Con hiểu từ phần sau của câu 16 đến câu 18 là lời các sứ đồ trích dẫn lại lời phán của Chúa. Con hiểu rằng đây là lời phán áp dụng chung cho loài người ngày nay. Chỉ cần ai ăn năn tội, đến với Ngài, tránh xa khỏi những sự ô uế mà họ đang ở trong đó và về sau cũng tránh không đụng chạm tới sự ô uế của tội lỗi nữa, thì những người như vậy sẽ được là con cái của Ngài.

Thưa Cha, qua việc Ngài nói hãy phân rẽ khỏi giữa những người ô uế và đừng đụng đến đồ ô uế; thì Ngài sẽ tiếp nhận người như vậy làm con trai, con gái Ngài. Con hiểu rằng điều ấy giống như nguyên nhân và kết quả. Chỉ cần chúng con làm đúng điều một, thì sẽ đạt được điều hai.

Thưa Cha, qua ý hiểu trên thì con cũng được nhắc nhở rằng, khi con đang là con của Ngài rồi, nhưng vì một lý do gì đó mà con lại không còn làm đúng điều một nữa, con lại phạm vào sự ô uế, tội lỗi, thì con sẽ không có điều hai, con sẽ đánh mất địa vị của mình.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Cảm tạ Ngài cho con được làm con cái của Ngài. Con xin Ngài thương mà giúp con luôn biết phân rẽ khỏi những sự ô uế, luôn biết tránh xa tội lỗi để được mãi làm con cái của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Christian Grace
03/07/2023 11:12

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn yêu thương, quan phòng, chăm sóc và gìn giữ của Cha trên đời sống của con cùng gia đình trong suốt tuần lễ qua được bình an. Cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban cho con cùng gia đình một tuần lễ mới tràn đầy phước hạnh trong ơn yêu thương của Cha. Con cũng xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học, suy ngẫm Lời Ngài, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con được khỏe mạnh và trưởng thành trong Ngài, là vũ khí bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù nghịch. Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu biết về Lời Ngài ngày càng hơn. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho con năng lực sống và làm y theo mọi Lời phán dạy của Ngài trên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha từ ái,
Con xin kính dâng sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách II Cô-rinh-tô 6:14-18 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha dạy chúng con chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, hàm ý dạy chúng con đừng kết giao, hùn hạp, đồng công hay dự phần vào việc hoàn thành chung một mục đích với những người không tin kính Thiên Chúa. Vì như vậy là chúng con đang cùng họ phục vụ chung một chủ, cùng họ thờ chúa của họ, thờ thần tượng hư không, thờ thần tôi, thần tài cùng những sự thuộc về thế gian đời này… Những người không tin kính Thiên Chúa sẽ không có luật pháp của Thiên Chúa, là những điều giúp họ nhận biết được điều đúng, điều sai theo tiêu chuẩn công chính thánh khiết của Thiên Chúa và trên hết họ không phải là người biết kính sợ Thiên Chúa. Nên con dân của Chúa không thể cùng kết hợp với những người như vậy vì bất cứ lợi ích nào về thuộc thể lẫn thuộc linh. Thứ nhất ma quỷ sẽ lợi dụng mối quan hệ đó để ràng buộc và tấn công đánh phá hoặc quyến dụ lòng con dân Chúa phạm tội chống nghịch đối cùng Thiên Chúa mình, kế đến khi con dân Chúa đồng công với kẻ chẳng tin sẽ dễ dàng mắc bẫy làm ra những điều vi phạm điều răn luật pháp của Chúa và cuối cùng là hướng lòng về thế gian cùng những ham muốn tư dục xác thịt khiến cho con dân Chúa dần dần từ bỏ Chúa, xa rời đức tin của mình. Đây chính là bẫy dò khiến cho nhiều người vấp ngã. Điển hình tấm gương vua Sa-lô-môn vì kết hôn với những người nữ dân ngoại là những dân thờ tà thần, do sự quyến dụ của các người nữ mà ông yêu mến ấy đã khiến cho Vua Sa-lô-môn sập bẫy trở thành một người từ tin kính và khôn ngoan bậc nhất, được Chúa yêu và nhận làm con, nhưng cuối cùng quên đi Đức Chúa Trời mình, làm ra những điều nghịch lại Thiên Chúa như xây cất đền thờ các tà thần trên những nơi cao cho những người vợ không tin kính của mình. Vua Sa-lô-môn đã không ghi nhớ và làm theo Lời Chúa phán dạy dân I-sơ-ra-ên được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:3-4: “Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ Ta mà phụng sự các thần khác, rồi cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng.”

Kính thưa Cha,

Con hiểu rằng, con dân Chúa không thể vừa uống chén của Chúa lại vừa uống chén của tà thần. Bởi đó con dân Chúa không được dự phần chung bất cứ điều chi với kẻ chẳng tin, vì sự công chính và sự bội nghịch cũng như sự sáng với sự tối không thể có sự tương giao, thông công hay hòa hợp gì với nhau. Thông công, tương giao nghĩa là có cùng chung một mục đích, một lợi ích, một niềm tin, một thú vui, một sự liên kết. Mà mục đích của con dân Chúa thì hoàn toàn không giống với niềm vui, sự ham muốn hay niềm ham mê của những người không tôn kính Chúa. Vậy nên Lời Chúa có phán dạy con dân Chúa rằng: “Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng.” (Thi Thiên 1:1).

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng thân thể chúng con là Đền Thờ của Chúa, là nơi Chúa ngự. Linh hồn và tâm linh chúng con thuộc về Chúa, là Đấng chăn dắt, làm Chúa, làm Chủ. Vậy nên, chúng con không thể kết hợp với những người không tin kính để làm ra những sự ô uế, phạm tội nghịch đối cùng Thiên Chúa, không thể biến thân thể đã được Chúa tái sinh và dựng nên mới trong Đấng Christ trở thành công cụ đồng công phục vụ cho những mục đích, những tham muốn, những lợi ích của những người không tin kính, là những sự không công bình, không làm sáng danh Chúa khiến cho thân thể mình trở nên như đền thờ của tà thần.

Kính thưa Cha,
Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Cha chép trong sách Ii Cô-rinh-tô 6:16; Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27 ấn chứng cho con hiểu rằng thân thể chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống và đang được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong chúng con, ở trên chúng con và đi lại giữa chúng con, được Ngài làm Thiên Chúa chúng con và tiếp nhận chúng con làm dân sự của Ngài. Trước ân điển quá đỗi lớn lao nhiệm mầu ấy, hơn ai hết, chính mỗi một chúng con phải biết trân quý sự hiện diện đầy vinh hiển của Ngài trên chúng con để biết biệt mình ra thánh cho Ngài; biết tránh xa những gì liên quan đến tội lỗi, đến thần tượng hình tượng như thờ cúng và hầu việc chúng, thậm chí là cần phải cắt thông công liên lạc với những người không thật lòng tin kính Thiên Chúa, không sống theo Lời Chúa trong Hội Thánh; biết làm nên thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình hầu cho có thể xứng đáng đón nhận sự vinh quang của Ngài ngự trong chúng con, xứng đáng với sự Ngài vui lòng tiếp nhận chúng con làm người nhà của Ngài, làm những con trai, con gái của Ngài. Như Lời Ngài phán:
“Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó! Đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy làm cho sạch mình!” (Ê-sai 52:11).

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng để được Ngài tiếp nhận và cứ còn ở mãi trong địa vị làm những con trai con gái của Ngài, thì ngay sau khi tin nhận ơn cứu chuộc của Ngài ban cho trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, đã được Đấng Christ tái sinh và dựng nên một người mới trong Đấng ấy, chúng con phải tôn thờ một mình Thiên Chúa, phải sống theo đường lối của Chúa, phải bước đi theo ý muốn của Chúa và phải hoàn toàn vâng phục Chúa trong mọi sự. Vậy nên, mệnh lệnh phải phân rẽ khỏi những kẻ chẳng tin là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một người được Ngài tiếp nhận làm những con trai, con gái của Ngài cần lập tức vâng theo không chần chừ không lý luận. Bởi vì như Lời Chúa phán: "Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin?"
Không có sự hiệp ý gì là bởi vì Đấng Christ luôn tôn kính, vâng phục, hầu việc và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Còn Sa-tan và những thế lực của chúng thì ngày đêm chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời và ra sức tấn công quyến dụ loài người phạm tội khiến cho họ phải bị xa rời Đức Chúa Trời. Người tin chẳng có phần gì với kẻ chẳng tin bởi vì mục đích sống của người tin kính là thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Thiên Chúa, còn kẻ chẳng tin thì hầu việc cái bụng của họ và thờ chúa của thế gian đời này. Và sự định phần cho người tin là sự sống đời đời vinh quang phước hạnh bên Thiên Chúa trong cõi trời, còn kẻ chẳng tin thì phần của chúng đã định là nơi hồ lửa đời đời không bao giờ tắt. Như có chép:
“Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.” (Khải Huyền 21:8).

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài chép trong sách Ii Cô-rinh-tô 6:14-18 một lần nữa ấn chứng và bày tỏ thánh ý Ngài trên chúng con trong những ngày sau rốt này. Thế gian ngày càng băng hoại, lòng người thật xấu xa gian ác khiến cho tội lỗi cũng ngày càng trở nên kinh khiếp. Nên chúng con nhận được ý muốn Cha kêu gọi chúng con biết biệt mình riêng ra cho Ngài, muốn chúng con phải phân rẽ khỏi những sự ô uế để chúng con không bị sập bẫy ma quỷ khi chúng dùng chính những mối thông công với những người không tin kính ràng buộc, tấn công, đánh phá khiến cho chúng con lui đi trong đức tin, khiến cho chúng con sa vào tội lỗi mà bị phân cách khỏi Thiên Chúa kính yêu của chúng con.

Nguyện tâm linh con ghi nhớ bài học hôm nay và biết áp dụng Lời Cha vào đời sống của con.

Nguyện con biết phân rẽ và ra khỏi những mối quan hệ, liên kết, thông công nào không đẹp lòng Chúa, nhất là gánh ách chung với những người không tin kính để con không sập bẫy mà phạm tội đối cùng Thiên Chúa kính yêu của con.

Nguyện kính xin tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hành động nhiệm mầu của Đức Thánh Linh thánh hóa chúng con khỏi mọi điều không đẹp ý Cha và nắm giữ chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài mãi mãi. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện Nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Grace Christian


Huỳnh Christian Priscilla
04/07/2023 12:20

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ở trên các tầng trời cao và là Cha của con. Con tạ ơn Cha vì con được sống an vui trong sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện mọi vinh quang và quyền thế thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời! A-men!

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 6:14-18, về mệnh lệnh: Hãy ra khỏi và hãy phân rẽ!

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Câu 14: Con hiểu rằng, những kẻ chẳng tin là những người không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ sống một đời sống tội lỗi, làm theo ý riêng, nghịch lại Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ ở trong sự tối tăm, không có sự cứu rỗi. Con dân chân thật của Chúa là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ sống nếp sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ là những người công chính, ở trong sự sáng, có sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Người tin Chúa không thể mang ách chung với người không tin Chúa, vì sự công chính là sự vâng phục Thiên Chúa không thể kết hiệp với sự bội nghịch là sự chống lại Thiên Chúa; như sự sáng không thể thông công với sự tối.

Con hiểu rằng, con dân Chúa không đồng công, không dự phần với những người không tin Chúa, như: không cùng họ tham gia biểu tình, không hùn hạp tiền bạc để làm ăn chung, không cùng nhau tổ chức làm công tác từ thiện trong xã hội, không dự phần trong các tổ chức tôn giáo... Lời Chúa dạy: “Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng; Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:1-2).

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Câu 15: Con hiểu rằng, Đấng Christ và Sa-tan không thể hiệp ý với nhau. Vì Đấng Christ luôn vâng phục, luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, còn Sa-tan thì luôn muốn chống nghịch lại chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa là con cái của sự công chính, có phần trong sự hưởng cơ nghiệp cùa Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời. Người không tin Chúa là con cái của sự ác, có phần trong sự phán xét của Đức Chúa Trời và bị hình phạt hư mất đời đời. Họ không có phần với nhau nên không thể hiệp nhau.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Câu 16: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa có Thiên Chúa ngự trong thân thể nên mỗi người là Đền Thờ Sống của Thiên Chúa. Người tin Chúa thờ phượng Chúa và phụng sự Chúa, trong thân thể mình và qua thân thể mình. Người không tin Chúa thờ phượng thần tượng và phụng sự thần tượng, khiến thân thể họ trở thành đền thờ của thần tượng. Vì thế, con dân Chúa không nên kết hôn với người không tin Chúa. Thân thể xác thịt của con dân Chúa là Đền Thờ Thiên Chúa không thể đồng thuận với thân thể xác thịt của người không tin Chúa là đền thờ của thần tượng. Sự quan hệ tình dục khiến cho thân thể xác thịt của vợ và chồng trở nên một. Nhưng bởi sự thương xót của Chúa mà Ngài ban cho một ngoại lệ. Nếu vợ và chồng vốn không tin Chúa nhưng sau đó một trong hai người tin Chúa thì người tin Chúa vẫn có thể tiếp tục sống với chồng hoặc vợ không tin Chúa. Đức Chúa Trời sẽ thánh hóa thân thể của người chồng hoặc vợ không tin Chúa đó để họ có thể tiếp tục làm chồng hay vợ của người đã tin Chúa.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh luôn ngự trong thân thể xác thịt của con dân Ngài. Ngài luôn ở cùng họ, giữ gìn và dạy dỗ họ, dẫn họ vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Đấng Christ luôn đi lại giữa Hội Thánh. Đức Chúa Trời luôn quan phòng con dân Ngài.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, mệnh lệnh của Chúa dành cho con dân Chúa là, họ hãy ra khỏi sự tương giao và cắt đứt sự thông công với những người không tin Chúa. Có nghĩa là con dân Chúa hãy phân rẽ với những người không tin Chúa, đừng đụng chạm bất cứ những gì liên quan đến tội lỗi, thần tượng, của cúng thần tượng, hình tượng, hoặc những việc làm không đúng Lời Chúa. Con dân chúa hãy ra khỏi và phân rẽ các giáo hội mang danh Chúa nhưng rao giảng tà giáo, không vâng giữ điều răn của Chúa. Tin Lành họ rao giảng là một Tin Lành không đúng với Thánh Kinh. Con dân Chúa hãy phân rẽ đừng giao tiếp với những người mang danh là con dân Chúa, nhưng không vâng giữ các điều răn của Chúa. Vì tin Chúa mà không vâng giữ các điều răn của Chúa thì chẳng khác những người không tin Chúa. Có ra khỏi và phân rẽ như vậy thì mới được làm con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời.
“Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ. Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:7-8).

Con cầu xin Cha cho con biết ra khỏi và phân rẽ những gì có liên quan đến sự ô uế và tội lỗi. Xin Cha giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của con luôn được thánh sạch. Xin Cha giúp cho con sống đẹp lòng Ngài. Con tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/07/2023 12:23

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngài ban cho con dân Ngài Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, ban cho họ Đấng Thần Linh ngự trong thân thể họ để giúp họ hiểu được Lời Chúa. Nhưng Sa-tan cũng đã gieo vào trong thế gian những tôi tớ của nó, mạo nhận làm những người rao giảng Lời Chúa, nhưng thật ra là những kẻ bẻ cong Lời Chúa, giảng dạy tà giáo. Mục đích của Sa-tan là mạo nhận danh Chúa, mạo nhận sự rao giảng Lời Chúa để đưa dắt nhiều người đi vào tà giáo, khiến cho họ bị hư mất đời đời. Con hiểu rằng, Sa-tan đang dùng đủ mọi cách để kéo dài thời gian có đủ số người được nhập vào Hội Thánh, theo sự định trước của Đức Chúa Trời. Vì Sa-tan mong rằng, thời gian ấy càng kéo dài thì thời điểm Sa-tan bị nhốt vào vực sâu trong âm phủ cũng chậm đến. Nhưng con tin rằng, ngày và giờ Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã được ấn định mà Sa-tan không thể làm gì để thay đổi. Con cầu xin ngày ấy mau đến. Trong khi chờ đợi, con cầu xin Cha dùng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để thánh hóa và khích lệ con dân Ngài. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 6:14-18, như sau:

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Câu 14: Con hiểu rằng, "mang ách chung" có nghĩa là cùng nhau khó nhọc làm một việc gì đó để phục vụ cho một mục đích chung. "Những kẻ chẳng tin" là những người hoặc là hoàn toàn không tin nhận Thiên Chúa; hoặc là những người chỉ tin Thiên Chúa trên môi miệng mà lòng thì không tin; hoặc là những người chỉ tin Thiên Chúa theo lý trí nhưng không vâng phục Ngài. Tất cả những kẻ chẳng tin đều là những kẻ bội nghịch Thiên Chúa. Vì họ đều sống nếp sống vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ có tội. Họ khác với những người đã được Đức Chúa Trời xưng là công chính, là những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa. Con dân chân thật của Thiên Chúa không thể mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Người công chính không thể tương giao với kẻ bội nghịch, như sự sáng không thể thông công với sự tối. Vì thế, con dân Chúa không kết hôn, không hùn hạp làm ăn, không làm công tác từ thiện, không gia nhập các tổ chức, các đảng phái, không tham gia biểu tình, xuống đường... với những kẻ chẳng tin.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Câu 15: Con hiểu rằng, Đấng Christ là Thiên Chúa trong thân vị loài người thi hành sự cứu rỗi loài người. Sa-tan với danh hiệu Bê-li-an là kẻ cướp phá và hủy diệt. Giữa Đấng Christ và Sa-tan không có một sự đồng thuận nào. Vì ý của Đấng Christ là vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, ý của Sa-tan là chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Con dân Chúa là những người tin nhận Đấng Christ không thể hiệp ý với những người không tin nhận Ngài, đang bị Sa-tan khống chế. Phần Đức Chúa Trời đã định cho con dân Chúa là sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Phần Đức Chúa Trời đã định cho những kẻ bội nghịch, chẳng tin là hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Hai bên không có phần gì với nhau.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Câu 16: Con hiểu rằng, thân thể xác thịt của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Thân thể xác thịt của những người thờ thần tượng là đền thờ của thần tượng. Những kẻ chẳng tin đều là những kẻ thờ thần tượng. Ngay cả những kẻ xưng nhận là vô thần thì họ cũng đang thờ lạy chính bản ngã của họ. Đền Thờ của Thiên Chúa là để tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa. Đền thờ của thần tượng là để tôn vinh và thờ phượng thần tượng. Vì thế, hai bên hoàn toàn đối nghịch nhau. Vì thân thể con dân Chúa là Đền Thờ Thiên Chúa nên Thiên Chúa ngự trong họ. Đức Chúa Trời nhận họ làm con dân của Ngài và Đấng Christ đi lại giữa họ. Có nghĩa là con dân Chúa hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, chỉ tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, được Thiên Chúa bảo vệ và chăm sóc.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]

Câu 17: Con hiểu rằng, đây là một mệnh lệnh. Ngoại trừ sự Ngài cho phép người đã có vợ hoặc chồng không tin Chúa vẫn được phép sống chung với vợ hoặc chồng không tin Chúa. Vì chính Ngài thánh hóa thân thể xác thịt của người vợ hoặc chồng không tin Chúa để hai bên có thể sống chung với nhau. Ngày nay, có nhiều con dân Chúa đang sinh hoạt trong các giáo hội mang danh Chúa nhưng giảng dạy không đúng Lời Chúa. Con dân Chúa cần phải ra khỏi và phân rẽ các giáo hội ấy. Con dân Chúa không thể hầu việc Chúa chung với những kẻ chẳng tin trong các giáo hội ấy, những kẻ công khai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa càng không thể dâng hiến tiền bạc, thời gian, công sức của mình lên Chúa qua các giáo hội ấy. Đối với Chúa, họ là ô uế. Ngài ra lệnh cho con dân Ngài phải ra khỏi và phân rẽ.

18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Câu 18: Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì lập tức người ấy nhận được sự cứu rỗi, được tái sinh trong Đấng Christ, được ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng khi người ấy được học biết lẽ thật trong Thánh Kinh mà người ấy không làm theo thì người ấy trở thành kẻ bội nghịch. Người ấy phạm tội không khác gì A-đam và Ê-va khi xưa. Con hiểu rằng, những ai vâng phục Thiên Chúa thì được Đức Chúa Trời nhận làm những con trai và những con gái của Ngài. Điều đó hàm ý đặc tính nam và nữ của loài người sẽ còn lại cho tới đời đời. Dù trong đời sau không còn sự kết hôn, không còn sự sinh sản nhưng hình dáng nam và nữ của mỗi người sẽ còn lại mãi mãi.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dạy rõ cho con dân Ngài là họ phải ra khỏi những kẻ chẳng tin và phải phân rẽ khỏi họ. Vì con dân của Ngài không có phần với những kẻ ấy. Xin Đức Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ những ai còn đang chần chừ chưa ra khỏi, chưa phân rẽ khỏi những kẻ chẳng tin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Hoàng Thị Hồng
04/07/2023 21:40

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con tạ ơn Cha vì giờ này đây con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 6:14-18. Con cầu xin Chúa ban ơn dắt dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài. Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Phao-lô dạy con dân Chúa chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Là không đồng công, không đứng về phía những người có tư tưởng, việc làm trái nghịch với Lời Chúa, nên không kết hôn, không góp vốn chung làm ăn, không cùng tham gia những việc thiện nguyện. Vì họ là những kẻ chẳng tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, chẳng tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ. Đời sống của họ là tôn thờ bản ngã, làm theo ý vui thích của xác thịt nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Con dân chân thật của Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, vậy nên họ có một nếp sống tin kính, thánh khiết theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Con dân Chúa đã được Chúa cứu ra khỏi trần gian tăm tối, nhơ bẩn, tội ác, nếu trở lại bóng tối đó là trở về chốn cũ do Sa-tan thống trị, là đối nghịch với Chúa.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Là con dân chân thật của Chúa thì có Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể mỗi người, nên mỗi người là Đền Thờ của Thiên Chúa. Người tin Chúa thờ phượng và phụng sự Chúa, có sự dẫn dắt ban ơn của Chúa để làm các việc lành Chúa sắm sẵn theo ý muốn của Ngài trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương, trông cậy vào sự sống lại vinh quang đời đời. Người không tin Chúa thì thờ và hầu việc thần tượng, cho nên thân thể của họ là chỗ ở của thần tượng, là đưa dắt họ rời xa Lẽ Thật, đi dần vào sự hư mất. Vậy nên sự sống và sự chết trái nghịch nhau không thể đồng thuận.

Thân thể xác thịt của con dân Chúa là nơi ngự của Đấng Thần Linh. Ngài luôn ở cùng họ, gìn giữ và dắt dẫn họ, đưa họ vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Ngài luôn hiện diện giữa con dân Chúa trong Hội Thánh, khiến cho họ có những sự đồng cảm, giúp đỡ, đáp ứng nhau những nhu cầu ngay cả khi chưa được nói lên, và đặc biệt là sợi dây yêu thương tự nhiên mà kể cả lần đầu tiên gặp gỡ cũng thân thương như đã là người một nhà từ rất lâu.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngư`ơi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Lệnh Chúa truyền con dân Chúa hãy ra khỏi giữa những kẻ chẳng tin, là không hội họp, không chung đụng vốn liếng làm ăn, cũng không bao giờ đụng đến những đồ vật dâng cúng cho tà thần của họ, hãy biệt riêng mình ra thánh trong nếp sống, để chỉ thuộc về Thiên Chúa trong sự tôn thờ và phụng sự, thì Ngài sẽ tiếp nhận, giữ gìn và ban cho họ địa vị là những con trai và những con gái của Thiên Chúa Toàn Năng.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban sức mạnh cho con, để con có thể phân rẽ ra khỏi những ảnh hưởng của người không tin Chúa, đối với con những lúc nan đề cần phải cân nhắc, nhưng Ngài đã ở cùng cho con dạn dĩ bước qua, sau mỗi lần như vậy con lại càng kinh nghiệm được tình yêu thương và ơn quan phòng của Cha đầy trọn trên con và những quyết định của con khi vâng theo sự biết trước của Ngài. Mặc dù ngay lúc đó đối với sức riêng của con, chắc con không thể từ chối nhận hưởng những điều kiện tốt hơn hiện tại của con, nhưng con đã nhận ngay được sự bù chì của Cha cho con, trước nhất là lòng bình an, vui thỏa vì con biết điều con làm được đẹp ý Cha, không làm Cha buồn lòng. Nguyện bài học hôm nay lại càng khích lệ con hơn trong các quyết định ra khỏi và phân rẽ những kẻ chẳng tin, để con mãi được ở trong địa vị là con gái của Cha Toàn Năng. Con tạ ơn Cha Thánh Đời Đời vô cùng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
04/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/07/2023 22:43

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa là những người được cứu ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, chớ nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Nghĩa là không cùng họ chung vốn làm ăn, không kết hôn với người không cùng đức tin,... Lý do không nên mang ách chung đó là vì con cái của sự công chính khác với con cái của sự bội nghịch. Những việc làm của kẻ bội nghịch không tin kính thường là vi phạm các điều răn. Vì vậy nếu con dân Chúa mang ách chung với họ sẽ dễ bị phạm tội.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Phao-lô lấy ra dẫn chứng giúp cho con dân Chúa hiểu rõ về việc không thể mang ách chung với người ngoại. Đấng Christ và Bê-li-an không thể có sự hiệp ý gì, bởi vì ý muốn của Sa-tan nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa. Những người tin kính Chúa không chịu chung án phạt với kẻ chẳng tin.

Thân thể của con dân Chúa và thân thể của người không tin Chúa không có sự cùng thuận ý để làm ra những việc giống nhau trong sự thờ phượng. Bởi vì thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Chúa, Chúa ngự trong họ. Chúa đi lại giữa họ và chăn dắt họ.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Chính vì con dân Chúa khác biệt với người không tin Chúa như không cùng hiệp một ý, không có phần chung với nhau, không có sự đồng thuận. Vậy nên Chúa phán với con dân Chúa hãy ra khỏi và phân rẽ khỏi những người ngoại. Con hiểu rằng, con dân Chúa nên ra khỏi nơi ở khiến họ dễ bị mang ách chung với người ngoại. Đồng thời, không đụng chạm, không liên quan tới những đồ đạc ô uế giữa vòng người ngoại.

Con dân Chúa không cần lo ngại về điều gì khi bước chân đi để bảo vệ đức tin của mình. Bởi vì Chúa phán: Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Còn gì hơn khi được một Đấng Toàn Năng tạo dựng nên muôn loài vạn vật tiếp nhận mình. Đó là lời hứa chăm sóc, bảo vệ, chăn dắt của một Đấng Toàn Năng, Toàn Tri.

Khi một người dứt khoát khỏi đời sống tội lỗi thì được có Chúa làm Cha, họ được trở nên địa vị cao trọng, làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu con ra khỏi những môi trường dễ khiến mình bị mang ách chung với người ngoại. Con hiểu rằng Chúa luôn có cách để giúp mỗi người thoát khỏi nhưng vấn đề nằm ở tấm lòng mình có vâng phục Chúa bước ra khỏi hay không. Khi bước ra khỏi thì có bằng lòng phân rẽ hay không, hay lòng vẫn hướng về.

Con hiểu rằng, nếu một người có tấm lòng yêu kính Chúa thì đương nhiên sẽ chọn từ bỏ mọi tội lỗi và những môi trường dễ khiến mình phạm tội. Họ sẽ bằng lòng từ bỏ mọi điều Chúa gớm ghét để được trở nên địa vị con trai, con gái của Đấng Toàn Năng.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Bởi vì đó là điều tốt nhất dành cho con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/07/2023 15:08

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính thưa Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có một ngày Sa-bát phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Ngài soi dẫn cho con hiểu được, con cảm tạ ơn Ngài.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Thưa Cha, con xin được nêu lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Con hiểu câu 14 và 15, Phao-lô khuyên con dân Chúa không mang ách chung với những người không cùng đức tin. Sự công chính và sự sáng là chỉ về Thiên Chúa, sự bội nghịch và sự tối chỉ về Ma Quỷ. Con dân Chúa phải phân rẽ khỏi những người thuộc về Ma Quỷ và thờ phượng, hầu việc Ma Quỷ.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Con hiểu câu 16 rằng: Con dân Chúa thì thân thể của họ chính là Đền Thờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ngự trong họ, giữa họ. Con dân Chúa và Thiên Chúa thường xuyên thông công với nhau. Đền thờ của các thần tượng là những người thông công, thờ phượng với thần tượng là điều Thiên Chúa rất gớm ghiếc. Vậy nên con dân Chúa không thể thông công với những người thuộc về thần tượng. Sự thông công đó là những sự kết hôn, cùng hùn hạp làm ăn hay cùng làm việc có mang tính chung nhau làm. Con dân Chúa phải phân rẽ và ra khỏi những người ấy.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Thưa Cha, con hiểu câu 17 và 18 rằng: Đây là một mệnh lệnh của Thiên Chúa chứ không phải là lời khuyên. Vì nếu con dân Chúa không phân rẽ, không ra khỏi những người không cùng đức tin, những người thờ lạy thần tượng thì họ chỉ nhận lấy sự thiệt hại, đau khổ và bị Ma Quỷ cười nhạo vì con cái của Đức Chúa Trời mà để cho con cái Ma Quỷ hà hiếp, lợi dụng, lừa gạt, ăn hiếp con dân Chúa.

Con cũng hiểu con dân Chúa là thánh, là sự sáng thì không thể nào chung đụng với những sự tối tăm ô uế. Vì như vậy con dân Chúa sẽ không còn thánh khiết nữa. Con hiểu không phải chúng con áp dụng là chúng con phải từ bỏ thế gian này hay đi vào rừng sâu núi thẳm để tránh những người không tin Chúa, bởi vì thế gian tràn ngập những người không tin Chúa là con cái của Ma Quỷ. Nhưng con hiểu Chúa không muốn chúng con có một mối liên kết chặt chẽ với những người không cùng đức tin. Chúng con vẫn mua bán, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng không hùn hạp hay cùng làm việc gì đó. Và cũng trong trường hợp kết hôn cũng vậy, chúng con không kết hôn với những người không cùng đức tin, nếu đã lỡ kết hôn trước khi biết Chúa mà chồng hay vợ không tin Chúa bách hại đức tin thì chúng con phải phân rẽ và ra khỏi.

Con hiểu Thiên Chúa là thánh. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nên con dân Chúa phải tránh xa những điều ô uế đó. Như vậy Đức Chúa Trời mới nhận con làm con cái của Ngài, Ngài sẽ đi lại, ngự trong con và ban phước cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là Lời Hằng Sống. Sống động và linh nghiệm. Khi con vâng theo thì con đã nhận được rất nhiều ơn phước. Khi con phân rẽ khỏi điều ô uế thì Chúa đã ban cho con lại gấp nhiều lần hơn. Cảm tạ Chúa đã cho con kinh nghiệm được lời dạy này, để bây giờ đã hơn mười năm nhưng mỗi khi nhớ lại lòng con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải cứu con, yêu thương con và vẫn còn yêu thương con. Con cầu xin Chúa ban cho con đức tin vững vàng nơi Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban năng lực cho con để con có một đời sống đắc thắng, đẹp lòng Ngài để con không làm cho ân điển của Chúa trở thành vô ích. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/07/2023


Bùi Văn Vũ
09/07/2023 15:42

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kính trong II Cô-rinh-tô 6:14-18. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Thưa Cha! Con hiểu rằng "cái ách" là dụng cụ đặt lên vai con vật để kéo xe, hoặc kéo cày, bừa. Khi hai con vật cùng chung ách, thì mọi hướng đi của con này cũng sẽ là hướng đi của con kia.

Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa đừng mang ách chung với những kẻ chẳng tin.

Ông Phao-lô đưa ra các so sánh cũng là các câu hỏi tu từ để biết rằng, người tin Chúa và kẻ chẳng tin không những không chung nhau mà còn đối lập nhau.

Con hiểu rằng, người tin Chúa là người tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa đã được chép trong Thánh Kinh. Cuộc đời của người ấy không phải sống cho đời này, không tìm sự vinh hoa, phú quý, địa vị của đời này mà sống cho đời sau. Mọi việc người ấy làm không phải theo ý họ mà làm theo ý muốn của Chúa. Con đường của người ấy không bước đi theo con đường của thế gian nữa mà bước đi theo con đường của Chúa.

Còn những kẻ chẳng tin là những người không tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, không sống theo Lời Chúa. Mục tiêu của cuộc đời họ là tìm kiếm sự giàu sang, tiền bạc, địa vị của đời này, hoặc sống cho cái "tôi" của họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa không mang ách chung với những kẻ chẳng tin là không kết hôn với những người không cùng đức tin, không hùn hạp làm ăn với họ, không tham gia các việc làm từ thiện của họ tổ chức, không tham gia đấu tranh, biểu tình với họ...

Con cũng hiểu rằng có những việc không phải là mang ách chung như: được thuê người không tin Chúa làm việc, được phép làm việc cho người không tin Chúa chỉ cần việc đó không vi phạm Lời Chúa!

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi vậy mà con dân Chúa cần ra khỏi những việc đang mang ách chung với những kẻ chẳng tin ấy, để luôn được hiệp một cùng Chúa, mang ách chung với Chúa và với các anh chị em cùng Cha của mình, thì họ sẽ luôn được địa vị làm con trai, con gái của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho con sự hiểu biết, sự khôn sáng ngày càng hơn để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/07/2023


Vũ Triệu Hùng
12/07/2023 22:13

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 6:14-18.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Câu 14: Con hiểu rằng, kẻ chẳng tin chính là những người ngoại không tin Chúa và những người mang danh là con dân Chúa sinh hoạt trong Hội Thánh, nhưng không làm theo Lời Ngài.

Mang ách chung theo bài giảng của người chăn có nghĩa là cùng nhau chịu khổ cách không xứng đáng hoặc không bình đẳng để làm việc cho một mục đích hoặc cho một chủ. Khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành thì người ấy được xưng là công chính và trở nên con cái của sự sáng. Chính giây phút đó, người ấy được Chúa phân rẽ họ ra khỏi sự bội nghịch và tối tăm, là điều dẫn đến sự hư mất, như khi xưa Chúa phân rẽ sáng ra khỏi tối. Vì thế, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa là con của sự sáng và công chính rồi thì chớ trở nên mang ách chung với kẻ chẳng tin.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Câu 15: Đấng Christ và Sa-tan không có sự hiệp ý gì, vì Đấng Christ là Đấng vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại, còn Sa-tan là kẻ chống nghịch, đem lại sự hủy diệt và chết chóc cho loài người.

Người tin Chúa và kẻ không tin có phần khác nhau. Phần của người tin Chúa là khi hết lòng vâng phục sẽ nhận được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Phần của kẻ chẳng tin vì cứ ghì mài trong tội lỗi, bội nghịch dẫn đến sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Câu 16: Con hiểu rằng, thân thể xác thịt của con dân Chúa là Đền Thờ Thiên Chúa. Con dân Chúa thờ phượng và phụng sự Chúa qua thân thể xác thịt. Những kẻ không tin sẽ thờ cúng và hầu việc thần tượng qua thân thể xác thịt của họ. Vì thế, con dân Chúa không thể có sự đồng thuận với kẻ chẳng tin.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Câu 17, 18: Con hiểu rằng, đây là mệnh lệnh của Chúa. Con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, là con cái của sự sáng và sự công chính, nên mệnh lệnh Chúa là những người thật sự tin Ngài hãy ra khỏi giữa những kẻ chẳng tin, phân rẽ họ và cũng như không dự phần vào bất cứ đồ ô uế nào. Bất cứ ai thật lòng tin nhận Chúa và hết lòng vâng lời Ngài, thì họ sẽ được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ làm Cha của họ.  

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua bài học này. Qua Lời Ngài giúp cho con hiểu vì sao con dân Chúa không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cảm tạ ơn Cha cho con được làm con của Ngài. Nguyện con luôn sống xứng đáng để giữ vững địa vị Cha thương ban. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
13/07/2023 10:03

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 6:14-18. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, "chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin" là mệnh lệnh của Chúa trong mọi thời điểm trong cuộc đời của con dân Chúa, khi còn sống trên đất này. Nghĩa là, con dân Chúa trong mọi lúc không thể bắt đầu mang ách chung với những người không tin Chúa hoặc những người không thật lòng tin Chúa. Theo sự giảng dạy của người chăn, con được hiểu rằng, sự mang ách chung với những kẻ chẳng tin bao gồm: sự kết hôn, sự hùn hạp làm ăn, sự cùng nhau tổ chức các công tác từ thiện trong xã hội... Nhưng có các sự sau đây không phải là mang ách chung: làm việc cho người chủ không tin Chúa; thuê người không tin Chúa làm việc cho mình; cùng làm thuê trong hãng xưởng, văn phòng với người không tin Chúa.

Con hiểu sự công chính và sự bội nghịch, sự sáng và sự tối trong câu này có ý nói, những người công chính bước đi trong sự sáng thì không thể nào có sự tương giao hay thông công với những người bội nghịch vốn bước đi trong sự tối tăm. Một điều mà con thường thấy trong cuộc sống thực tế, là khi mọi người giao tiếp với nhau thì sẽ ảnh hưởng lên lẫn nhau trong cách nói chuyện. Mà đa phần là ảnh hưởng những kiểu đùa vui giễu cợt tầm phào. Giới trẻ thì ảnh hưởng lên lẫn nhau trong cách dùng từ ngữ ngọng nghịu cho đến cách ăn mặc, đầu tóc, xăm hình, giống các ca sĩ, nghệ sĩ. Thậm chí, các cháu bé học cấp 1 cũng bắt chước nhau chửi thề.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Câu 15: Tâm ý của Đấng Christ là vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, sống nếp sống phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời (Giăng 7:18). Còn ý của Sa-tan là chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến cùng, và chỉ tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Vì thế Đấng Christ và Sa-tan không thể hiệp ý với nhau. Phần của người tin Chúa là được hưởng sự sống đời đời và cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho, phần của người không tin là sự hư mất đời đời, bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Vì thế người tin và người không tin không thể có phần gì chung.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Câu 16: Như Lời Chúa dạy trong I Cô-rinh-tô 3:16, thân thể xác thịt của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Và qua câu này con hiểu thêm rằng, thân thể xác thịt của người không tin Chúa là đền thờ của các thần tượng. Vì người không tin Chúa dùng thân thể xác thịt của mình để làm ra những sự thờ phượng các tà thần, giả thần như hành động quỳ gối, chắp tay, cúi lạy, hoặc tôn thờ chính mình, bằng cách làm ra những hành động thỏa mãn các ham muốn của xác thịt một cách bất chính, mà điển hình là sự phạm tà dâm.

Con cảm tạ Cha vì lòng con được an ủi nhiều khi đọc câu: "Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta." Con cảm tạ Cha vì được Ngài thương xót, nhận con làm dân của Ngài, làm con cái của Ngài.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu câu này gồm ba mệnh lệnh và cũng là điều kiện để được Thiên Chúa tiếp nhận, là:

(1) "Hãy ra khỏi giữa chúng nó" nghĩa là chấm dứt sự tương giao và thông công với những người không tin Chúa, hoặc những người miệng nói tin Chúa nhưng lại sống nếp sống thù nghịch thập tự giá. 

(2) "Hãy phân rẽ" nghĩa là sau khi ra khỏi thì không giữ liên lạc, giao tiếp, mà biệt riêng mình cho Chúa.

(3) "Đừng đụng đến đồ ô uế" nghĩa là không đụng chạm đến bất cứ những gì liên quan đến tội lỗi, đến thần tượng và của cúng tế các thần tượng, đến hình tượng; cũng không góp ý, ủng hộ, hoặc tham dự những việc làm không đúng Lời Chúa.

18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Câu 18: Thưa Cha, con hiểu câu "các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta", nghĩa là ngay khi một người thật lòng tin nhận Chúa, bằng lòng sống theo các tiêu chuẩn thánh khiết Ngài, được bày tỏ trong thần trí của người ấy, thì Ngài sẽ nhận người ấy làm con của Ngài. "Chúa Toàn Năng phán" nghĩa là lời hứa Ngài sẽ nhận làm con những ai thật lòng tìm đến Ngài, là một điều chắc chắn; đồng thời, bởi Ngài toàn năng, nên việc Ngài sẽ làm cho họ nên thánh cũng là chắc chắn. Trong những ngày đầu đến với Chúa, đây là điều giúp con cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu, Lời dạy của Ngài hoàn toàn khác với giáo lý của các tôn giáo. Ngài yêu thương, nâng đỡ, ban ơn, thêm sức, giúp cho một người sống được nếp sống thánh khiết ngay khi người ấy thật lòng ăn năn, tin nhận Ngài, thật lòng không muốn phạm tội nữa. Còn các tôn giáo thì dạy người ta phải tự tu thân, là một điều vốn dĩ không thể làm bằng sức riêng được.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng Lời Ngài để an ủi anh chị em chúng con vì những chuyện buồn xảy ra trong Hội Thánh. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
13/07/2023


Huỳnh Christian Anh
19/07/2023 12:57

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe, có thời giờ để con được học Lời Cha. Con kính xin Cha thương xót, kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con trong những ngày qua. Xin Cha làm mới lại tâm thần con, tẩy sạch mọi sự ô uế trên thân thể xác thịt của con. Xin Cha ban cho con một thần trí khôn sáng để con hiểu biết được Lời Ngài càng hơn. Xin Cha ban năng lực cho con để con đắc thắng mọi cám dỗ vẫn ngày đêm rình rập xung quanh con. Xin Cha cũng cất đi những sự khó chịu, mệt mỏi trong ba tháng cuối thai kỳ của con. Xin Cha gìn giữ em bé trong bụng con luôn được bình an cho đến ngày chào đời. Xin Cha cũng chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con.

Thưa Cha! Giờ này con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong II Cô-rinh-tô 6:14-18 như sau:

Kính thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là Lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy ra khỏi và phân rẽ. Thưa Cha! Con hiểu ra khỏi ở đây là ra khỏi những người hoặc những tổ chức giảng dạy tà giáo, không đúng với Thánh Kinh. Phân rẽ là phân rẽ khỏi những người không cùng đức tin với mình và bắt bớ đức tin của mình hoặc nói những lời xúc phạm đến Thiên Chúa của mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Thiên Chúa, được Đấng Thần Linh ngự vào với danh xưng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa nhằm cáo trách, dạy dỗ, an ủi và ban cho sự bình an, sự khôn sáng cùng năng lực để con dân Chúa hiểu biết Lời Chúa, đắc thắng mọi cám dỗ, vững vàng trong đức tin, hết lòng vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa sẽ không mang cùng một gánh nặng với những người không tin Chúa hoặc tin Chúa nhưng trên môi miệng, không hết lòng sống theo Lời Chúa, không vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, con đường của những người tin theo sự giảng dạy tà giáo là con đường dẫn đến sự hư mất, vì vậy con dân chân thật của Chúa sẽ không đi chung đường với những người đó để khỏi bị hư mất như họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong ánh sáng lớn của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì nhận được sự sống đời đời và được làm con trai, con gái của Thiên Chúa, được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Còn những người không tin thì phần của họ là hư mất đời đời trong hỏa ngục vì họ thuộc về Ma Quỷ. Ma Quỷ là kẻ chống nghịch Thiên Chúa nên những người thuộc về Ma Quỷ cũng chống nghịch Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc con dân Chúa phải ra khỏi giáo hội hoặc các tổ chức mang danh Chúa mà giảng dạy tà giáo, hay phân rẽ khỏi những người không cùng đức tin với mình là mệnh lệnh Chúa truyền cho con dân Chúa phải vâng theo. Con dân Chúa phải biệt riêng mình ra thánh và lánh xa khỏi đồ ô uế cũng là mệnh lệnh Chúa truyền phải vâng theo.

Thưa Cha! Con cảm rạ ơn Cha đã chọn con và đem con ra khỏi giáo hội để giờ đây con không phải chịu chung hình phạt với những kẻ bắt ép lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sức mạnh, ý chí quyết tâm, đức tin mạnh mẽ để con có thể chịu đựng được nỗi đau chia cắt người thân, rời xa các con yêu dấu của mình mà giữ vững đức tin, vâng Lời Chúa, thờ phượng Cha bằng cả tâm thần và lẽ thật.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
19/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
20/07/2023 20:51

II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 6:14-18.

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công bình và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?

Thưa Cha, ở câu 14 Chúa dạy con không mang ách chung với những kẻ chẳng tin, có nghĩa là con phải phân rẽ xa cách với những người không cùng đức tin với mình, và phân rẽ với những người trong Hội Thánh nhưng vẫn ham mến tội, không sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con đã ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì con đã được biệt riêng ra làm con của Thiên Chúa, trong con là sự sáng thì không thể thông công với sự tối là những người không yêu kính Chúa.

15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ, Ngài trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, khi đến thế gian để làm con người thì Ngài làm ra điều lành, Ngài vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, và sự chết của Ngài cứu muôn người được sống. Còn Bê-li-an tức là Sa-tan là kẻ khiến cho con người chìm đắm trong tội lỗi, là kẻ hủy diệt linh hồn. Đấng Christ và Sa-tan không có sự hiệp ý nào với nhau.

16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]

Thưa Cha, con hiểu rằng Đền Thờ của Thiên Chúa được nói đến ở đây là thân thể của con dân Chúa, mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, vì vậy con dân Chúa không có sự đồng thuận gì với thần tượng, vì thần tượng là điều Chúa gớm ghét.

17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]

Thưa Cha, con hiểu rằng câu 17 là mệnh lệnh của Chúa phán truyền. Con dân Chúa phải ra khỏi có nghĩa là ra khỏi những nơi có thứ ô uế không đúng với Lời Chúa. Phân rẽ khỏi chúng nó, con hiểu là không thông công với người không tin Chúa (người ngoại), không thông công với người đã bị dứt thông công, hoặc người trong Hội Thánh đang phạm tội mà đang trong thời gian ăn năn. Đừng đụng đến đồ ô uế, con hiểu là không ăn của cúng thần tượng, không phạm tội, không có góp ý bất cứ sự gì liên quan đến trái với Lời Chúa.

18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Thưa Cha, câu 18 con hiểu rằng con dân Chúa hết lòng sống cho Chúa và sống đời sống đắc thắng tội, không còn sống cho mình, không mang ách chung với những kẻ chẳng tin, không mang ách chung với tội lỗi, thì sẽ được vinh dự làm những con trai, con gái của Chúa.

Thưa Cha, câu 18 con hiểu là một lời Chúa hứa với mỗi con dân Chúa, Ngài sẽ làm Cha của những người tin kính, vâng phục Ngài, con dân Chúa được làm con của Đấng Toàn Năng.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu Lời của Ngài. Nguyện xin Cha luôn giữ gìn con trong cánh bóng yêu thương thánh khiết của Ngài. Nguyện xin Cha thêm lên trong con tấm lòng yêu kính vâng phục Chúa cho đến cuối cùng. Nguyện mọi sự qua đi đời sống con có nhiều thay đổi thì xin Cha giữ gìn con trong mọi nghịch cảnh. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
20/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
28/07/2023 21:13

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 6:14-18 Hãy Ra Khỏi và Phân Rẽ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Chúa cho trôi qua trong sự bình an. Con xin dâng thì giờ này để suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-rô 6:14-18 như sau:

14 Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]

Con hiểu mang ách chung như là cùng góp vốn để làm chung một việc gì đó, hoặc là vợ chồng của nhau, hoặc xem nhau như anh chị em trong Chúa...

Chúa qua Phao-lô dạy con rằng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Kẻ chẳng tin là những người bội nghịch lại Thiên Chúa, bị ô uế bởi tội lỗi, là người bước đi trong sự tối tăm, là những kẻ làm ác – tức là làm những việc đi ngược lại ý muốn thiện lành của Thiên Chúa. Chúa muốn con phải ra khỏi và phân rẽ với những người như vậy thì Thiên Chúa sẽ tiếp nhận con làm con của Ngài.

Con cũng hiểu, phân rẽ ở đây không phải là ra khỏi thế gian, tách biệt với họ, vì con dân Chúa vẫn sống giữa thế gian để chiếu sáng Tin Lành, rao giảng về Chúa cho mọi người mà. Nhưng phân rẽ có nghĩa là không chung một lòng, không hiệp một ý với họ, không kết hiệp làm một với những người như thế.

Con suy ngẫm về thân thể con là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự và đi lại giữa vòng chúng con. Bởi vậy con phải gìn giữ để Đền Thờ này không trở nên ô uế. Con tin rằng, Đức Thánh Linh ở trong lòng con vẫn dạy dỗ con cũng như dạy dỗ hết thảy con dân Chúa cách gìn giữ Đền Thờ của Ngài. Cầu xin Chúa thêm sức và giúp đỡ để chúng con giữ được mình trong thế gian, chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus đến đem chúng con về với Ngài.

Thưa Chúa, con có một điều ấn tượng khi đọc đoạn Thánh Kinh này đó là chữ “Bê-li-an”. Theo sự giải thích của người chăn thì Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác. Con hiểu đó là kẻ tự đánh mất đi giá trị tốt đẹp của mình trong Thiên Chúa, là kẻ chống lại sự thiện lành của Thiên Chúa. Chúa muốn con phân rẽ khỏi họ cũng chính là muốn con đừng trở nên những người như vậy. Kính lạy Cha thánh, con cầu xin Chúa thương xót chỉ dạy con mỗi ngày, để con luôn sống đúng theo giá trị mà Ngài đặt ra cho cuộc đời của con. A-men!

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ