Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Hôm nay, ngày 30/06/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 7:1-7.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.
2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.
4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Các lời hứa ấy" trong câu 1 là các lời hứa nào?
2. "Sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí" là gì (câu 1)?
3. Sự gì khiến cho một người muốn làm hại, làm bại hoại, và lợi dụng người khác?
4. Những sự vui mừng nào Phao-lô đã nhận được (câu 4)?
5. "Những sự đáng sợ" bên trong của Phao-lô và các bạn của ông là những sự gì (câu 5)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có bao giờ ý tưởng muốn làm hại, làm bại hoại, và lợi dụng người khác đến trong tâm trí bạn?
2. Bạn có những sự đáng sợ bên trong nào không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0701-07-niem-vui-cua-phao-lo/

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
02/07/2023 09:03

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con cơ hội để con có thể chia sẻ những kinh nghiệm từ lúc con tin nhận Chúa đến nay. Hơn thế nữa, con đã lớn tiếng tôn vinh sự cứu rỗi của Ngài trên đời sống con và nhận biết những thay đổi lớn lao khi con vâng giữ Lời Chúa. Nguyện ân điển của Ngài là ngọn đèn thắp sáng tâm linh yếu đuối của con, nguyện sự thành tín Ngài luôn an ủi, chở che con từ đây cho đến muôn đời.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 7:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu bằng lời khuyên giục về tiến trình thánh hoá và sự tôn trọng cần phải có đối với người hầu việc Phúc Âm. Lời khuyên thứ nhất là hãy tiến triển trong sự thánh khiết hoặc là hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời để được thánh khiết trọn vẹn. Nhờ sự thúc giục của lời hứa từ Chúa rằng sẽ được Ngài làm Cha và được làm con trai con gái của Ngài bằng việc “làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí”. Có người phạm tội do thể xác và có người phạm tội bởi tâm linh (gọi là phạm những điều gian ác). Là con dân chân thật của Chúa phải làm vinh danh Chúa bằng thể xác lẫn tâm linh để sự thánh hoá đời sống mình.

Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai”.

Ý nghĩa của câu “anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi” là điều Sứ Đồ Phao-lô nói trong thư Tê-sa-lô-ni-ca I 5:12–13 “xin anh em hãy quý trọng những người làm việc khó nhọc vì anh em, những người hướng dẫn anh em trong Chúa và khuyên bảo anh em. Cũng hãy hết lòng yêu kính những người ấy vì công việc họ làm”. Nghĩa cử này cũng giúp cho tiến trình thánh hoá. Vì ai coi khinh những người phục vụ Phúc Âm cũng sẽ coi khinh Phúc Âm là phương tiện mình được thánh hoá. Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy mở lòng tiếp nhận ông và đoàn truyền giáo vì ông chẳng hề cư xử bất công với ai, “chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai”. Phao-lô không giảng giáo lý sai trật hay lời nói nịnh bợ làm hại người nghe, cũng không lợi dụng tài chánh của tín hữu để trục lợi riêng cho mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, để ngăn ngừa sự hiểu lầm rằng những điều ông nói trên ám chỉ sự buộc tội đối với tín hữu ở Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ tình thương yêu vô cùng của ông đối với họ, “Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi. Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.”

Phao-lo hết sức tin tưởng và vui mừng hãnh diện vì anh chị em của ông làm cho ông tràn đầy an ủi và chứa chan vui mừng trong mọi cảnh gian khổ. Trước đó, ông có nói về sự bồn chồn lo lắng của ông khi không gặp Tít, ông lặp lại tình cảnh khốn đốn mọi mặt của đoàn ông tại Ma-xê-đoan vì phải tranh đấu bên ngoài sợ hãi bên trong.

Lý do mà ông bị bồn chồn lo lắng khi không gặp Tít là vì ông không biết khi Tít đem thư trước của ông đến Cô-rinh-tô, thì thư ấy được Hội Thánh đón nhận ra sao, cũng như là tình hình diễn biến như thế nào. Tranh đấu bên ngoài nói về sự chống đối liên tục của người Giu-đa và người ngoại bang đối với Phúc Âm. Sợ hãi bên trong nói về nỗi lo lắng của Phao-lô về việc tín hữu yếu đuối hoặc kiêu căng phạm lỗi làm cho Hội Thánh bị mang tai tiếng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô gặp Tít rồi thì những tin tức Tít đem đến khiến ông được khích lệ vô cùng. “Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít. Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn”.

Gặp lại người con tinh thần mà ông yêu thương, cũng là người cộng sự với ông, đã khiến Phao-lô trút bỏ được nỗi lo về sự an nguy của Tít nơi xứ lạ quê người. Rồi tin vui Tít đem tới là tín hữu ở Cô-rinh-tô đã buồn rầu khắc khoải trông mong, sốt sắng chờ đợi ông. Ông quy vinh hiển và sự tạ ơn lên cho Đức Chúa Trời, Đấng đã điều khiển và hoàn thành mọi việc theo thánh ý của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
02/07/2023 19:09

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh, tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong lời hứa của Ngài, được làm con của Cha Trời Quyền Năng, Đấng yêu thương con, đồng hành cùng con, dẫn con vào mọi lẽ thật để con học biết địa vị là công dân của Vương Quốc Trời. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 7:1-7.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô sau khi được biết tin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vượt qua được sự thử thách và đứng vững trong đức tin thì ông rất vui mừng, sự vui mừng khi biết được những người mà ông hết lòng yêu thương đã vâng lời Chúa qua sự dạy dỗ hướng dẫn của ông và các bạn của ông mà đứng vững trong lẽ thật. Bằng lời lẽ rất yêu thương xuất phát từ tấm lòng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là “những người yêu dấu” và tiếp tục khuyên họ hãy bởi sự nhận biết họ đang có những lời hứa quý báu vô giá của Thiên Chúa mà “Làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí” là những sự tội lỗi của con người cũ xác thịt từ thuộc thể đến thuộc linh để “làm trọn sự nên thánh” vì lòng kính sợ Thiên Chúa để được mãi mãi thuộc về Ngài.

Một lần nữa, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mở lòng đón nhận và yêu thương ông và các bạn của ông như tình yêu của ông và các bạn của ông đối cùng họ, những điều sai trái ông chỉ ra cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không nhằm mục đích buộc tội họ, mà bởi lòng yêu thương mong muốn họ nhận ra những điều không đúng để ăn năn, được Chúa tha thứ và được ở trong tình yêu của Ngài. Ông và các bạn của ông không "làm hại" ai, có nghĩa là không đối xử bất công với ai, không “Làm bại hoại” ai, có nghĩa là không làm cho người khác bị sa ngã, phạm tội dẫn đến sự người ấy bị hư mất. Không “Lợi dụng” ai có nghĩa là thu lợi hoặc chiếm lấy phần hơn từ người khác cách bất chính.

Trong cuộc đời phụng sự Chúa của mình, Phao-lô và các bạn của ông thường xuyên chịu khổ, chịu những sự bách hại vì danh Chúa nhưng Ngài luôn an ủi và ban cho ông và các bạn của ông sự an ủi kịp thời như cách ông nói: ấy là “đổ đầy sự an ủi” là sự an ủi đầy trọn Chúa ban cho ông và các bạn của ông trong những khốn khó của mình.

Khi Phao-lô và và các bạn của ông tới Ma-xê-đoan, họ trải qua sự mệt mỏi của hành trình di chuyển, không những vậy, còn phải đối diện với sức ép của những khó khăn, thiếu thốn và nguy hiểm xảy ra ấy là những sự được chép “bên ngoài là những cơn chiến trận”,còn “bên trong là những sự đáng sợ” hàm ý, trong tâm thần của Phao-lô và các bạn của ông, luôn đối diện với sức ép khi quan tâm, lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa. Đây cũng là thực tế xảy ra đối với những tôi tớ chân thật, phụng sự Chúa bằng cả tấm lòng thì sự an nguy của con dân Chúa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh là những điều quan tâm, lo lắng, quặn thắt trong lòng họ.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học, con học được rằng:

Trong cuộc đời theo Chúa, sự thử thách gian nan càng lớn thì sự an ủi của Ngài đối cùng con cái yêu dấu của Ngài càng đầy trọn như Ngài đã làm cho Phao-lô và các bạn của ông, điều đó mang lại cho con sự bình an lớn và trông cậy càng hơn về sự đồng hành Ngài hứa cùng con, để con bước đi dẫu con không biết ngày mai sẽ thế nào.

Một con dân Chúa vượt qua thử thách đứng vững trong lẽ thật, sống đẹp lòng Chúa mang lại niềm an ủi và sự vui mừng lớn, là sự khoe mình cho người chăn dắt mình, điều đó nhắc con tra xét lại mình và sống sao cho không trở thành những sự đáng sợ bên trong, nhưng trở thành niềm an ủi và niềm vui mừng của người chăn dắt con.

Con cũng học được tấm lòng yêu thương con dân Chúa của Phao-lô qua cách gọi, qua tấm lòng lo lắng, quan tâm, quặn thắt, sợ hãi khi họ sai lầm; và niềm vui mừng khôn tả trong ông khi họ đứng vững. Điều đó cho thấy mục đích cuộc đời phụng sự Chúa của Phao-lô và các bạn của ông ấy là vì linh hồn của mỗi một con dân Chúa mà chính Ngài đã phải đổ huyết báu vô tội ra để chuộc cho mỗi người, cảm tạ Chúa bởi tình yêu Ngài ban cho loài người trong đó có con. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 02/07/2023


Đặng Thái Học
03/07/2023 11:28

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Ơn phước lớn nhất của những người phụng sự Thiên Chúa là rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Ngài, đưa tội nhân trở về đầu phục Chúa. Phao-lô được Chúa kêu gọi vào chức vụ, trải qua biết bao gian nan, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua nổi, để rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhìn lại kết quả trong chức vụ, ông có sự vui mừng lớn, dù Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã trải qua khó khăn, thử thách, nhưng con dân Chúa tại đó vẫn đứng vững đức tin vào Tin Lành.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người yêu dấu, xuất phát từ lòng yêu thương, trìu mến giữa những anh chị em cùng Cha. Các lời hứa của Chúa ban cho những ai vâng phục Ngài, Ngài sẽ làm Thiên Chúa của chúng con và chúng con sẽ làm những con cái của Ngài, thì chúng con hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí trong mọi phương diện, làm trọn sự nên thánh cả về thuộc linh lẫn thuộc thể trong sự kính sợ Thiên Chúa.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, hãy mở lòng của mình cho ông và các bạn của ông, hãy tiếp nhận ông và các bạn của ông trong sự rao giảng Tin Lành, như ông và các bạn của ông đã tiếp nhận họ vào giáo lý cứu rỗi của Chúa, vì tình yêu của Thiên Chúa đã gắn kết ông và các bạn của ông với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ngoài ra, Phao-lô và các bạn của ông không làm điều gì gây tổn thương, bại hoại về tâm linh và tổn hại đến đời sống thuộc thể cho con dân Chúa.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Dù con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phạm nhiều tội lỗi, nhưng các bức thư của Phao-lô gửi cho họ chỉ nói lên sự thật, chỉ rõ những tội lỗi và kêu gọi họ ăn năn, chứ ông không có ý buộc tội họ, lên án Hội Thánh, vì tội của mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Con dân Chúa có bổn phận góp ý, chỉ ra tội cho nhau, nếu có chứng cớ xác đáng. Ngoài ra, không nên dùng lời nói xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục nhau, nhưng hãy cảm thông, chấp nhận người còn vấp phạm vì thiếu sự hiểu biết, yếu đuối nhất thời để cùng nâng đỡ nhau. Phao-lô nói lên tấm lòng của ông và các bạn của ông về tình yêu chân thật giữa các anh chị em cùng Cha, mong muốn con dân Chúa luôn sẵn sàng cho sự cùng chịu khổ trước mọi nghịch cảnh, cùng nhau sống chết vì danh thánh của Chúa.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Phao-lô luôn nói lời ngay thẳng với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong nhiều bức thư. Ngoài những sự khoe khoang của ông trong những bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về những sự tốt lành của họ, ông còn thay cho con dân Chúa tại đó, khoe ra những điều tốt đẹp của họ cho nhiều Hội Thánh địa phương khác. Trong hành trình truyền giáo của mình, Phao-lô luôn đối diện với nghịch cảnh cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng ông đã được đổ đầy sự an ủi, và qua mỗi khó khăn, thử thách ông càng thêm nhiều quá mức sự niềm vui ngay giữa lúc ông bị bách hại.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Phao-lô nhắc lại trải nghiệm mà ông và các bạn của ông khi đến trong xứ Ma-xê-đoan, phải chịu nhiều áp lực, lao khổ về thân thể xác thịt, bị ép trăm bề trong nỗi khổ cực. Ông và các bạn của ông luôn phải chiến đấu với những thiếu thốn mọi nhu cầu vật chất, nguy hiểm trên từng hành trình truyền giáo, và hơn thế nữa là những sự đáng sợ trong lòng về sự lo lắng cho đời sống thuộc linh của con dân Chúa.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Tuy xác thịt của Phao-lô và các bạn của ông không được yên nghỉ tại xứ Ma-xê-đoan, bị ép trong mọi sự, nhưng được Đức Chúa Trời an ủi những người ngã lòng, không bền đỗ trong ơn cứu rỗi của Chúa. Trong khi Phao-lô và các bạn của ông lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì đã được Chúa an ủi, bởi Tít đem những tin vui về sự trưởng thành của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đến với ông và các bạn của ông.

7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Cuôc gặp nhau giữa Tít và Phao-lô cùng các bạn của ông trong sự vui mừng, nhưng họ cùng được an ủi nhiều hơn khi nghe Tít nói về về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Qua cách họ đối xử với Tít, về tấm lòng khao khát biểu hiện qua sự khóc lóc của con dân Chúa dành cho Phao-lô, và lòng sốt sắng của con dân Chúa đối với Tít, khiến cho Tít càng vui mừng hơn.
Sau mỗi nghịch cảnh xảy đến cho Phao-lô và các bạn của ông, cũng như mỗi con dân Chúa trong sự hầu việc Ngài, thì chúng con đều được bù đắp lại sự an ủi đầy tràn từ Thiên Chúa. Riêng những người được Chúa kêu gọi vào các chức vụ trong Hội Thánh còn phải chịu nhiều gian nan, lo lắng bảo vệ con dân Chúa trước những sự tấn công của thế lực tối tăm, thì họ luôn được ơn quan phòng đầy trọn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Niềm vui của Phao-lô trong chức vụ hầu việc Chúa cũng là niềm vui Chúa ban cho mỗi chúng con trong nếp sống tin kính mỗi ngày, cùng tỏa sáng tình yêu, ân điển của Thiên Chúa, góp sức vào chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho đến khi Chúa trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
03/7/2023


Nguyễn Thị Lan
03/07/2023 19:08

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay suy ngẫm đến II Cô-rinh-tô 7:1-7. Con xin Chúa dạy dỗ con ạ.

Con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ như sau ạ.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha, đọc câu Thánh Kinh trên đây của Phao-lô viết, con cảm thấy Chúa thật hiểu lòng chúng con. Rõ ràng, chúng con đã chẳng có tình yêu được với Ngài trước, Đấng mà lẽ ra chúng con phải sấp mình thờ lạy Ngài vô điều kiện. Thực tế là chúng con thường hay nghĩ đến những lời Ngài phán hứa ban cho chúng con, làm động lực vững vàng để chúng con vâng phục kính sợ Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con những lời hứa chắc chắn và tốt lành, cho chúng con tin cậy, trông đợi.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Thưa Cha, con xin trình bày lại sự hiểu của con về câu này là: Chúng tôi có món quà quý giá dành cho các anh chị em, là tấm lòng chân thành, đơn sơ, quý mến của chúng tôi đối cùng các anh chị em, được thể hiện cụ thể là như thế này: Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai. Vậy thì các anh chị hãy mở ra để đón nhận cho chúng tôi đi nhé!

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Phao-lô không muốn nói đến sự buộc tội, bày tỏ tấm lòng nhân từ, chậm giận trong bản thể tình yêu Thiên Chúa ở ông. Ông không mong anh chị em mình bị buộc tội, mà mong được tha thứ, mong người nghe hãy tiếp nhận, mở lòng mình ăn năn để được cứu giống như ông và các bạn ông.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Con hiểu Phao-lô đã khoe mình trong Chúa về ông để an ủi ông trong những sự khốn khó bách hại. Chúa cho ông có được niềm vui mừng qua sự được an ủi này.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Ở những phân đoạn trước, con được biết rằng lòng Phao-lô và các bạn không có sự thanh thản khi ở lại Trô-ách, nên Chúa Thánh Linh đã thôi thúc ông và các bạn quyết định rời đó đến xứ Ma-xê-đoan để giải quyết các việc của Hội Thánh trước.

Về xác thịt bên ngoài, thì ông bị đối diện với những sự bách hại, đau đớn, gian khổ. Bên trong tâm thần thì ông lo lắng cho sự phạm tội mà chưa ăn năn của con dân Chúa.

Ông phải chiến trận với các thế lực chống đối, bách hại, đánh phá bên ngoài Hội Thánh; cả những nan đề phát sinh trong Hội Thánh.

Điều ông lo sợ hơn lại là bên trong Hội Thánh. Vì ông yêu và quan tâm đến Hội Thánh. Ông cũng biết rằng sức mạnh của Hội Thánh là sức mạnh nội lực bên trong, trong tâm thần mỗi anh chị em Hội Thánh có sức mạnh của Chúa, là Tin Lành mà ông đang rao giảng.

Ngày này, người chăn và các trưởng lão của chúng con cũng vậy. Cùng hiệp lòng chăm lo đến sự vững an của Hội Thánh. Hội Thánh luôn mạnh từ nội lực bên trong thì kẻ thù sẽ không thể làm gì được.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Con dâng lời cảm tạ Chúa, đang trong lúc tâm thần Phao-lô và các bạn ông bị ép trong mọi sự, xác thịt chẳng được yên nghỉ. Thì Chúa lại cho Tít đến báo tin vui về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được kết quả.

Sự đến của Tít, được gặp người anh chị em cùng đồng công trong Chúa đã là niềm vui, lại càng là niềm vui lớn khi nhận được tin mừng về sự các con dân Chúa ở đó thật lòng ăn năn và kết quả ăn năn: Đau buồn khóc lóc cho sự mình đã phạm tội; khao khát hiểu biết và sống đẹp ý Chúa; sốt sắng sống, làm theo ý Chúa. Là sự vui mừng lớn trong lòng của Phao-lô và các bạn ông.

Qua đây con thấy được, Chúa không bao giờ để cho cám dỗ và thử thách vượt quá sức chịu đựng, trong mọi sự, Ngài sẽ mở đường.

Con cũng thấy được: Sự thông công, đồng sức, hiệp một, gặp mặt, thăm hỏi, thông tin về nhau trong vòng anh chị em Hội Thánh là điều nên có. Đôi khi chỉ sự quan tâm, có mặt đã là nguồn an ủi, khích lệ.

Điều nữa con thấy được là: Rốt lại thì không có tình yêu, sự vui mừng nào lớn hơn là tin vui về anh chị em mình kết quả trong Chúa, niềm vui lớn cho Chúa, Hội Thánh và cả Thiên Đàng.

Bài học con nhận được: Con hiểu rằng, mỗi kết quả lành hay dữ của con đều ảnh hưởng tốt hay xấu đến cả Hội Thánh.

Con học được ở Phao-lô tình yêu anh chị em, thật sự chăm lo, thật sự muốn giúp đỡ. Buồn vì sự phạm tội của mình và của anh chị em. Vui với niềm vui anh chị em và bản thân mình được kết quả.

Con cũng học được kinh nghiệm của Phao-lô được Chúa an ủi. Khi con sống đẹp ý Chúa, thì con sẽ được Chúa an ủi, thêm sức để có thể vượt qua mọi nghịch cảnh.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa luôn trong con và thánh hoá con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
04/07/2023 00:20

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ đây con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con và thánh hóa con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin ghi trình bày sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 7:1-17.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy ra khỏi và phân rẽ với những kẻ chẳng tin vì họ cần nên thánh cho Đức Chúa Trời, Ngài đã phán sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ, làm Thiên Chúa của họ, làm Cha của họ và họ sẽ làm những con trai và con gái của Ngài. Đó là các lời hứa lớn do chính Đức Chúa Trời phán với những ai vâng phục Ngài. Con dân Chúa đã được dựng nên mới phần tâm thần và linh hồn, chúng con đã là một tạo vật mới trong Đấng Christ, vậy nên chúng con cần làm sạch chính mình cả trong thuộc thể lẫn thuộc linh, để làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lập lại lời kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy mở lòng ra với ông và các bạn của ông, hãy đón nhận tất cả những lời khuyên dạy của họ vì họ chẳng làm hại ai, không khiến ai bị vấp phạm mà bại hoại, cũng không lợi dụng bất cứ người nào.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.
4a Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều.

Trong lòng của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có sự nhận biết rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẵn sàng cùng chết và cùng sống với họ trong sự giữ vững đức tin. Vậy nên, mọi lời khuyên dạy của Sứ Đồ Phao-lô trong các lá thư không phải là để buộc tội Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, mà để giúp cho con dân Chúa nhận biết sự phạm tội giữa Hội Thánh mà ăn năn, phục hòa với Đức Chúa Trời.

Bên cạnh đó, ông cũng lên án sự giả hình của những người rao giảng tà giáo để bảo vệ con dân Chúa khỏi những giáo lý sai trật, nghịch lại Lẽ Thật. Sứ Đồ Phao-lô luôn viết những lời thẳng thắn, chân thật cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù là lời quở trách hay lời khen ngợi họ, thay họ khoe mình với những Hội Thánh ở địa phương khác.

4b Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã đổ đầy sự an ủi và thêm nhiều quá mức sự vui mừng cho Sứ Đồ Phao-lô, cho dù ông và các bạn của ông đang ở giữa sự bách hại. Bên ngoài về phần thuộc thể thì ông chịu nhiều nỗi khó khăn, nguy hiểm, thiếu thốn trong các chuyến hành trình truyền giáo. Bên trong thì có những sự lo lắng cho tình trạng thuộc linh của con dân Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời biết sự không thanh thản trong tâm thần của ông vì không gặp được Tít ở thành Trô-ách (II Cô-rinh-tô 1:13) nên đã cho Tít đến gặp để an ủi ông và các bạn của ông vì Ngài là Đấng An Ủi.

7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Sự đến của Tít đã khiến lòng của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được an tâm khi thấy Tít được bình an và họ được an ủi càng hơn khi qua Tít biết được tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sứ Đồ Phao-lô được vui mừng khi biết rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khao khát được sống theo Lời Chúa. Dù ông viết thư quở trách họ nhưng họ đã sốt sắng trong sự vâng lời khuyên dạy của ông, họ đã khóc lóc vì lòng ăn năn thống hối. Những điều ấy khiến cho Tít được an ủi, và giờ khi thuật lại cho Sứ Đồ Phao-lô biết thì ông được an ủi và vui mừng càng hơn vì họ hiểu được tình yêu và sự quan tâm của ông sau những lời quở trách.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con hiểu rằng, con dân Chúa dù luôn phải đối mặt với những sự cám dỗ và thử thách trong đời này, nhưng nếu chúng con luôn sẵn lòng vâng phục Chúa, mở rộng lòng tiếp nhận sự quở trách, khuyên dạy của người chăn thì chúng con sẽ đắc thắng những mưu chước của ma quỷ và mang lại sự vui mừng, khích lệ cho Hội Thánh. Con cũng hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng An Ủi sẽ không để chúng con ở trong sự quá sức nào, mà luôn an ủi và thêm lên sự vui mừng cho chúng con khi chúng con biết làm sạch chính mình, giữ mình ở trong Ngài và được Ngài đi lại giữa chúng con. Con cảm tạ Chúa. Nguyện chúng con luôn sống đắc thắng, được đẹp lòng Chúa, mang lại sự vui mừng cho người chăn và khích lệ lẫn nhau bằng sự vui mừng trong Chúa luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/07/2023


Nguyễn Christian Grace
04/07/2023 09:04

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.
2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.
4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Kính lạy Cha Từ Ái kính yêu của chúng con ở trên trời! Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ tình yêu, sự quan phòng, ban ơn, xuống phước dẫy đầy không sao tả xiết của Cha trên đời sống của chúng con. Giờ này Cha lại ban cho con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm và học biết thánh ý Ngài trên đời sống của con, hầu cho con luôn hết lòng làm theo để đời sống của con luôn bình an, phước hạnh và thịnh vượng ở trong Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn và dạy dỗ giúp cho con hiểu, ghi nhớ và luôn bước đi trong đường lối của Ngài. Con xin tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách II Cô-rinh-tô 7:1-7 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu các lời hứa mà Sứ Đồ Phao-lô đề cập đến trong câu 1 là lời hứa về sự được biến hóa, được sống lại, được cất lên, được mặc lấy nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời, không đổ nát, không hư tàn do chính Thiên Chúa tạo ra và sắm sẵn cho chúng con, được Lời Cha bày tỏ trong sách II Cô-rinh-tô 5:1-10 và được Ngài ban của tin cho chúng con trong Đấng Thần Linh.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, trong các lời hứa phước hạnh cũng kèm theo lời cảnh cáo sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Jesus Christ trước ngai phán xét đối với mỗi người không tây vị một ai.
Vậy nên, là con dân Chúa, hơn ai hết chúng con cần phải biết làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Nghĩa là trong sự tôn kính, biết ơn trước ân điển lớn lao không sao tả xiết Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra, đã ban xuống và trong khi chờ đợi được mặc lấy sự sống đời đời phước hạnh bên Chúa trong nơi vinh quang vĩnh hằng. Con dân Chúa cần biết từ bỏ con người cũ, nếp sống cũ theo tánh xác thịt tội lỗi; biết phân rẽ và ra khỏi những sự ô uế, những kẻ chẳng tin; biết làm cho thánh sạch mọi cách ăn ở của mình trong sự kính sợ Thiên Chúa. Vì chỉ khi con dân Chúa biết biệt mình ra thánh, biết giữ mình khỏi mọi sự ô uế từ thuộc thể đến thuộc linh bằng hành động cụ thể, bằng kết quả bông trái làm chiếu sáng sự vinh hiển của Thiên Chúa qua đời sống của mình, khiến cho nhiều người phải tôn vinh Cha của họ, Đấng ở trên trời, thì họ mới xứng đáng được ở trong những lời hứa phước hạnh của Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ câu 2 đến câu 4, Phao-lô một lần nữa tha thiết nài xin con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô mở lòng tiếp nhận tấm lòng yêu thương và những việc làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa, vì sự hiệp một đồng sống đồng chết với họ trên linh trình theo Chúa của Phao-lô và các bạn.

Con hiểu Phao-lô và các bạn ông nói họ đã không làm hại ai, không làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai … Bởi vì mọi sự họ làm, mọi lời họ nói và cả nếp sống thực tế của họ đã chứng minh sự hy sinh buông bỏ mọi sự để bước đi theo Chúa, hầu việc Chúa với tấm lòng tôn kính Thiên Chúa và yêu thương người khác như chính mình. Phao-lô đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời và tấm lòng của ông cho Tin Lành Đấng Christ, đã từ bỏ mọi vinh quang, tiện nghi vật chất, đã làm việc bằng chính đôi tay mình để việc rao giảng Tin Lành của ông không bị ngăn trở. Ông đã cho đi những gì ông có chứ không lợi dụng chức vụ mà trục lợi bất cứ điều gì nơi họ. Ông cũng đã chuẩn mực trong nếp sống để không làm gương xấu cho họ, không gây vấp phạm cho họ, ông cũng luôn mạnh mẽ dùng Lời Chúa để khiển trách họ khi cần. Và ông cũng không quên yêu thương, khích lệ, động viên và ghi nhận những việc lành mà họ đã làm ra cho ông cùng các bạn và cho con dân Chúa trong ơn của Chúa và trong danh của Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự xác thịt Phao-lô và các bạn ông chẳng được yên nghỉ chút nào trong xứ Ma-xê-đoan là bởi vì họ phải trải qua những sự hoạn nạn bắt bớ, tù đày thiếu thốn, đòn vọt lao tù, bị vu oan nói xấu, bị chống đối, bị chèn ép bất công trong mọi mặt. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ. Hàm ý về thuộc thể thì Phao-lô và các bạn không ngừng chiến đấu như một người chiến sĩ trong chiến trận trước những khó khăn, nguy hiểm mà Phao-lô đã liệt kê ở trên do những người chống đối Chúa đã không ngừng gây ra cho họ trên hành trình rao giảng Tin Lành. Bên trong là những sự đáng sợ, là bởi vì Phao-lô và các bạn ông hiểu Sa-tan cùng các thế lực của chúng luôn rình rập, tấn công bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian ác khiến cho con dân Chúa phạm tội, mất đức tin và xa rời tình yêu của Chúa. Đáng sợ vì tâm thần Phao-lô cảm biết rất rõ nếu con dân Chúa vì chưa hết lòng yêu kính Chúa, vì không thật sự biết kính sợ Chúa, vì không hiểu biết Lời Chúa, vì không có tấm lòng làm theo điều răn luật pháp của Chúa và vì vẫn còn sống trong sự ham muốn xác thịt thì họ sẽ dễ dàng sập bẫy ma quỷ.

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Cha cho con có được sự thấu hiểu và cảm biết về nỗi lòng của những sự đáng sợ bên trong lẫn bên ngoài mà Phao-lô và các bạn ông, cũng như những người chăn chân thật của Cha luôn phải đối diện khi họ được Cha đặt để trên họ trách nhiệm rao giảng Tin Lành và bảo vệ chăm sóc đàn chiên của Ngài. Như Lời Cha phán: “Kìa, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16)

Thưa Cha, con hiểu trên linh trình phụng sự và hầu việc của những tôi tớ chân thật của Cha luôn có rất nhiều sức ép từ mọi mặt trên đời sống từ thuộc thể đến thuộc linh khiến cho họ đôi khi có sự chán nản, mệt mỏi, nao sờn, nhất là sự đau lòng trước sự cứng lòng và thiếu hiểu biết của dân sự.
Nhưng tạ ơn Cha,
Chính Cha là Đấng an ủi những người ngã lòng, ban thêm sức mạnh, năng lực và sự khôn sáng cho các tôi tớ của Cha, giúp họ luôn đứng vững mà hoàn thành những mục vụ Ngài đã kêu gọi và đặt để trên họ.
Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Cha vì giữa vòng dân sự, Ngài cũng luôn dấy lên những người có tấm lòng, có sự mạnh mẽ trong đức tin để an ủi, động viên, tiếp sức và hỗ trợ cho Phao-lô, các bạn ông, cùng các tôi tớ chân thật của Cha trong mục vụ chăn bầy của họ, khiến cho lòng họ cũng được sự vui mừng trong chức vụ của mình càng hơn.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu được sự khó nhọc, sự hy sinh thầm lặng và tình yêu mà Phao-lô cùng các bạn và người chăn đã dành cho chúng con trong ơn yêu thương của Cha.

Nguyện linh hồn con luôn vì sự tôn kính Cha, vâng phục Cha mà yêu thương vâng phục người chăn, vâng phục những anh chị em cùng Cha chân thật của con, để chúng con cùng nhắc nhở, nâng đỡ và bảo ban nhau sống một nếp sống thánh sạch đẹp lòng Cha, làm tôn vinh danh thánh của Cha và làm niềm an ủi động viên cho người chăn của chúng con trong linh trình cùng nhau chờ ngày trở về Thiên Quốc.

Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ hết thảy chúng con không tì không vít không chỗ trách được sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Huỳnh Christian Priscilla
04/07/2023 14:35

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa ở trên các tầng trời cao, sự vinh quang của Ngài được tôn cao trên các tầng trời và khắp trái đất. Con hết lòng cảm tạ Ngài, vì con được làm con cái của Ngài và được hưởng cơ nghiệp tốt lành đời đời ở trong Vương Quốc Trời. Con xin Đức Thánh Linh ban cho con sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 7:1-7, nói về niềm vui của Phao-lô.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nhớ rằng, mọi sự phạm tội của họ đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Thân thể xác thịt của họ đã được Ngài thánh hóa. Linh hồn và tâm thần của họ đã được Ngài dựng nên mới. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận họ là những con trai và những con gái của Ngài. Thiên Chúa ở trong họ và đi lại giữa họ. Họ sẽ mãi mãi thuộc về Ngài. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ, hãy tiếp tục giữ mình ở trong sự thánh khiết, trong sự kính sợ Thiên Chúa, làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy mở lòng của họ ra, tiếp nhận ông và các bạn của ông. Hãy yêu ông và các bạn của ông bằng tình yêu của Thiên Chúa như ông và các bạn của ông đã yêu họ. Phao-lô và các bạn của ông yêu thương họ bằng tình yêu chân thật từ Thiên Chúa, không có ý làm thiệt hại đến ai, không gây cớ vấp phạm, làm bại hoại ai, không làm điều bất chính, lợi dụng ai.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô giải thích cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, những gì ông nói hoặc trình bày trong các lá thư ông gửi cho họ đều không có ý buộc tội họ. Ông chỉ nói lên sự thật về sự phạm tội trong Hội Thánh, kêu gọi Hội Thánh ăn năn chứ không phải nêu ra sự phạm tội trong Hội Thánh để lên án Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, trong lòng của ông và các bạn của ông là sự yêu thương chân thật đối với họ. Phao-lô và các bạn của ông đã xem họ là những người sẵn sàng vì danh Chúa mà cùng chết và cùng sống với ông và các bạn của ông.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thẳng thắn, giảng dạy, quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhiều. Nhưng ông cũng thường hay khoe về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cho các Hội Thánh địa phương khác. Ông thay họ nói ra những điều tốt đẹp của họ. Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua những sự chịu khổ, sự bách hại nhưng được Chúa an ủi và ông quá đỗi vui mừng vì sự rao giảng Tin Lành của ông và các bạn của ông được nhiều kết quả. Mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là điển hình.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã phải trải qua nhiều cuộc hành trình trước khi ghé thăm các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Vì vậy, khi họ đến tại Ma-xê-đoan, thân thể xác thịt của họ đã quá mệt mỏi và tâm thần cũng không có sự thanh thản. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông vì những sự nguy hiểm trên các hành trình với sức ép từ những sự khó khăn về vật chất, sự bị bách hại từ những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, từ nhà cầm quyền La-mã... nhờ ân điển và năng lực của Đấng Christ mà họ đã vượt qua mọi sự và đó là những cuộc chiến bên ngoài đầy áp lực. Sự đáng sợ trong tâm thần của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là lo lắng về phần thuộc linh của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì sợ họ thiếu hiểu biết bị tà giáo dẫn dụ, sợ họ vẫn còn sống theo bản ngã của xác thịt mà phạm tội, dẫn đến sự bị hư mất.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Câu 6: Con hiểu rằng, lòng của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã buồn bã vì lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Họ đã vội vã rời Trô-ách, đi đến Ma-xê-đoan thì Đức Chúa Trời đã cho Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông gặp được Tít tại thành Phi-líp của xứ Ma-xê-đoan. Họ đã được an tâm và vui mừng khi được Tít tường thuật về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông gặp được Tít tại Ma-xê-đoan là một sự an ủi lớn cho họ. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được an ủi và vui mừng càng hơn, khi nghe Tít tường trình về sự thay đổi tốt đẹp của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Họ đã đau buồn, ăn năn, khao khát được sống theo Lời Chúa. Họ có lòng nhiệt tình đối với Phao-lô vì họ nhận biết được tình yêu và sự quan tâm của ông đối với họ.

Lạy Cha, xin luôn đổ đầy năng lực và sự an ủi của Ngài trong con để con có thể vượt qua mọi nghịch cảnh trong đời sống hằng ngày. Xin Cha cho con phụng sự Thiên Chúa với sự vui mừng và lòng kính sợ, sốt sắng, chịu khổ. Xin Cha ban ơn cho con trong sự rao giảng Tin Lành, đưa dắt nhiều người đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/07/2023 14:38

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng đón nhận một ngày mới Cha ban cho con. Xin Cha ban cho con có những tin vui đến từ các anh chị em cùng Cha của con. Xin Cha ban cho ngày càng có nhiều người Việt Nam biết đến các trang mạng truyền thông của Hội Thánh và ngày càng có nhiều người biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành. Con cầu xin cho Hội Thánh của Ngài giữa vòng người Việt được lớn mạnh về đức tin, về sự vâng phục, và về số lượng. Con cảm tạ Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 7:1-7, như sau:

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Câu 1: Con hiểu rằng, "các lời hứa ấy" là các lời hứa đã có từ trong Cựu Ước mà Phao-lô đã trích dẫn trong II Cô-rinh-tô 6:16-18. Các lời hứa về sự: Thiên Chúa sẽ ở trong những người vâng phục Ngài; Thiên Chúa sẽ đi lại giữa họ; Thiên Chúa sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ngài; Thiên Chúa sẽ tiếp nhận họ; Thiên Chúa sẽ làm Cha cho họ và họ sẽ làm những con trai và những con gái cho Ngài. Với các lời hứa cao quý, tuyệt vời như vậy, con dân Chúa phải gắng sức dọn mình để xứng đáng nhận lãnh.

Con dân Chúa phải làm trọn sự nên thánh của mình trong sự kính sợ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã thánh hóa mỗi con dân của Ngài và ban thánh linh là năng lực của Thiên Chúa cho họ để họ có thể sống thánh khiết theo Lời Chúa. Mỗi con dân Chúa cần phải tự mình ở lại trong sự thánh hóa mà Thiên Chúa đã làm ra cho họ. Tức là phải tự giữ mình, không trở lại phạm tội. Nếu lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn, xưng tội để được Đức Chúa Trời tha thứ ngay.
Bởi lòng kính sợ Thiên Chúa mà con dân Chúa không còn muốn phạm tội. Sự dơ bẩn của xác thịt là bất cứ hành động tội lỗi nào. Sự dơ bẩn của thần trí là bất cứ ý nghĩ tội lỗi nào. "Làm cho sạch" là không nghĩ tội, không làm tội. Muốn được như vậy thì phải đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Vì Lời Chúa thánh hóa những ai làm theo Lời.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy yêu ông và các bạn của ông bằng tình yêu chân thật và trọn vẹn của Đấng Christ. Phao-lô và các bạn của ông là những con dân chân thật của Thiên Chúa, là những người hầu việc Chúa chân thật, yêu mọi người như chính mình. Vì thế, Phao-lô và các bạn của ông chẳng làm ra sự không công chính nào để hại người khác; chẳng làm ra gương xấu nào, khiến cho người khác vấp phạm, sa ngã, và bị hư mất; cũng chẳng lợi dụng tình cảm, tiền bạc, của cải, công sức của ai để trục lợi cho chính mình.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Câu 3: Con hiểu rằng, những gì Phao-lô viết hoặc nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải là để lên án họ. Nhưng chỉ ra cho họ thấy những gì là lỗi lầm, sai trái để họ ăn năn và sửa đổi. Phao-lô và các bạn của ông đã biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có đức tin chân thật nơi Chúa, sẵn sàng cùng chết, cùng sống cho đức tin với Phao-lô và các bạn của ông. Họ cùng chết trong sự cùng chịu những sự bách hại đức tin. Họ cùng sống trong sự chia xẻ, tiếp trợ các nhu cầu vật chất. Sự phạm tội trong Hội Thánh chẳng qua là do sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, và do sự dẫn dụ của các giáo sư giả.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Câu 4: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô nghiêm khắc quở trách những sự sai phạm của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng ông nhận biết những điểm tốt của họ. Phao-lô đã khoe những điều tốt lành của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho nhiều người, cho các Hội Thánh địa phương ở các nơi khác. Những điểm tốt của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng là sự an ủi của Phao-lô. Vì ông nhìn thấy thành quả sự lao nhọc rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh của mình, qua sự lớn lên và kết quả của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Câu 5: Con hiểu rằng, từ Ê-phê-sô, Phao-lô và các bạn của ông đã theo đường bộ đến thành Trô-ách, rồi vượt eo biển, để vào xứ Ma-xê-đoan. Hành trình đó khiến cho thân thể xác thịt của Phao-lô và các bạn của ông mệt mỏi nhiều. Nhưng điều khiến cho Phao-lô và các bạn của ông bị áp lực hơn là sự không gặp Tít tại Trô-ách như dự định. Phao-lô nhắc đến sự bị áp lực từ bên ngoài đến bên trong. Bên ngoài là những gian khổ trong các hành trình, cùng với sự bách hại của Do-thái Giáo, của nhà cầm quyền La-mã, và sự chống đối của những người không tin Chúa. Bên trong là sự lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương. Nhất là khi Hội Thánh địa phương có nan đề như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, khi gặp được Tít trong thành Phi-líp của xứ Ma-xê-đoan và được nghe Tít tường trình về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì Phao-lô và các bạn của ông đã được sự vui mừng lớn. Điều đó đã an ủi Phao-lô và các bạn của ông rất nhiều. Tít đã thuật lại cách thức Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tiếp đón Tít và vâng phục Tít. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã hạ mình ăn năn, khóc lóc, tiếp nhận những lời quở trách của Phao-lô trong thư I Cô-rinh-tô. Họ khao khát sớm được gặp Phao-lô. Sự áp lực bên trong được giải tỏa khiến cho sự áp lực bên ngoài cũng giảm theo. Phao-lô và các bạn của ông đã yên tâm về tình trạng thuộc linh của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên đã lưu lại Ma-xê-đoan thêm một thời gian để thăm các Hội Thánh tại đó.

Thưa Cha, con học được rằng, nỗi lo và niềm vui của người hầu việc Chúa là lo cho Hội Thánh và vui vì Hội Thánh. Cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô như được ghi lại trong Thánh Kinh là tấm gương sáng cho những người hầu việc Chúa. Xin Cha ban cho con biết yêu Hội Thánh, lo cho Hội Thánh, và cũng được vui vì Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Đồng Thị Nghĩa
04/07/2023 23:58

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài cho con được học hỏi Lời của Ngài lúc này. Xin Ngài giúp con có sự tập trung để suy ngẫm, xin Ngài cất bỏ khỏi con những sự vướng bận của cuộc sống để con được toàn tâm toàn ý mà suy ngẫm Lời Cha. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.

Con xin ghi lại sự hiểu và học hỏi được của con qua câu 1 và 6 của sách II Cô-rinh-tô, chương 7.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh trước là lời phán hứa của Ngài về việc ai biết phân rẽ khỏi những sự ô uế thì Ngài sẽ tiếp nhận họ làm con trai con gái của Ngài, của Đấng Toàn Năng. Đó là một lời hứa thật đáng quý cho chúng con. Bởi đó, trong đoạn này, các sứ đồ đã khuyên và khích lệ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô từ bỏ hết mọi sự ô uế của xác thịt và của thần trí để họ trọn vẹn trong sự thánh khiết. Vì Chúa là Đấng Thánh nên chúng con phải hoàn toàn thánh sạch thì mới được gần Ngài, không thể tội này bỏ mà tội khác không bỏ.

Con hiểu rằng, tránh sự ô uế của xác thịt là không được thờ lạy thần tượng hay bất cứ điều gì, cũng không sờ chạm, mua bán hoặc chơi hay trưng tượng và những thứ người ta thờ cúng, để tránh sự ô uế. Còn tránh sự ô uế của thần trí là không suy nghĩ hay nuôi dưỡng những tư tưởng tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu câu "làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa" là việc tránh xa, không muốn dính dáng tới những sự ô uế bởi vì kính sợ Chúa, không muốn làm điều Chúa không vui. Nếu một người đập bỏ đi một cái bàn thờ vì thấy nó xấu hay vì tức giận ai đó, hoặc làm mà cằn nhằn kêu ca thì không liên quan gì tới việc kính sợ Chúa.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi các sứ đồ đang lo lắng và mong ngóng để biết được tin tức của Hội Thánh Cô-rinh-tô, thì họ đã gặp được sứ đồ Tít, qua ông mà họ biết tin về Hội Thánh Cô-rinh-tô, biết về sự ăn năn của Hội Thánh ấy. Điều đó đã khiến họ vui mừng vô cùng.

Thưa Cha, lòng con cũng suy ngẫm về một số anh chị em của con. Con xin Ngài thương xót họ mà giúp họ mau chóng ăn năn cách hết lòng để con cũng được vui thỏa trong niềm vui thấy họ sốt sắng trong tình yêu với Ngài.

Thưa Cha, con thấy các sứ đồ gọi Ngài là "Đấng an ủi những người ngã lòng". Con cảm tạ Cha vì con cũng được Ngài an ủi những khi con mệt mỏi, yếu đuối. Con cảm tạ Ngài nâng đỡ bước chân con. Con xin Cha ban thêm đức tin và tấm lòng yêu kính Ngài cho con để con được vững vàng trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hoàng Thị Hồng
05/07/2023 07:43

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Cha Thánh Đời Đời của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ học Lời Ngài hôm nay. Con cầu xin sự dắt dẫn của Ngài cho con.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm về Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 7:1-7 như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.
2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Phao-lô đã nhắc lại lời hứa phước hạnh cho con dân Chúa khi họ giữ nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương theo tiêu chuẩn Lời Chúa, thì họ sẽ được trở nên cơ nghiệp của Ngài, được vinh hạnh là những con trai và những con gái của Chúa Toàn Năng. Muốn được vậy thì họ phải từ bỏ mọi việc làm của xác thịt là sự phục vụ cho thần tôi, cho lòng tốt vị kỷ, cho sự cãi lẫy ganh ghét, bè phái, chia rẽ, khô héo tình yêu thương, cảm thông, … vì tất cả những sự đó nó như áo nhớp trước Chúa, nó sẽ khiến cho một người muốn làm hại, làm bại hoại, và lợi dụng người khác. Nhưng thay vào đó họ hãy mặc lấy Lẽ Thật Lời Chúa, hãy có tình yêu thương mặc dầu của Chúa, hãy tôn kính và phụng sự Thiên Chúa mình cách hết lòng, hết sức, hết tâm trí và hãy biệt riêng mình ra thánh giữa thế gian ô tội và sự thờ lạy tà thần, là sự gớm ghê trước Ngai Thánh.
Trong sự giảng dạy của mình, Phao-lô đã chỉ ra từng tội mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã phạm, để Hội Thánh thi hành kỷ luật, và kêu gọi họ ăn năn, chứ ông không có ý buộc tội những con dân chân thật của Chúa dưới sự chăn dắt của ông và các người bạn. Vì ông biết trong họ đã sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống vì Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ với ông và các bạn của ông.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Trước mọi sự bách hại trong sự phụng sự Giao Ước Mới, Phao-lô và các bạn của ông được thêm phần khích lệ vui mừng trước thành quả lao nhọc giảng dạy Lời Lẽ Thật cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bởi những sự tốt đẹp trong nếp sống đạo của họ, bởi họ một lòng trung tín bước theo Lẽ Thật được nhận từ ông và các bạn. Niềm vui của ông còn được nhân lên khi qua Tít là người đồng công với ông, cho biết tấm lòng sốt sắng trong sự cầu thay, trong sự hướng lòng, dõi theo các bước hành trình của ông và luôn mong chờ sự thông công của ông với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô

Con tạ ơn Chúa về ý nghĩa bài học hôm nay, cho con nhìn thấy niềm vui của Phao-lô là người chăn dắt thuộc linh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cũng là sự khuyến khích cho con trong đức tin, trong nếp sống đạo chân chính của Đấng Christ, để sự tấn tới trong đức tin và mọi hành xử của con được đẹp lòng Cha, được làm niềm vui cho người chăn của con. Con nguyện Cha luôn ở cùng khuyên nhắc, nâng đỡ an ủi con, để sự ước nguyện của con được Cha ban ơn trong thánh ý tốt lành của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
5/7/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/07/2023 23:10

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Sau khi nói về lời hứa Chúa rằng những ai ra khỏi, phân rẽ, không mang ách chung với kẻ chẳng tin, sẽ được Chúa tiếp nhận làm con trai con gái của Ngài. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy mạnh dạn mà làm sạch mình khỏi mọi sự dơ bẩn, từ trong thần trí đến xác thịt. Nghĩa là từ trong suy nghĩ cho đến lời nói và việc làm đều bỏ đi những thứ ô uế, dơ bẩn, không đẹp lòng Chúa. Có như vậy thì mới làm trọn sự nên thánh, và tỏ ra rằng họ có sự kính sợ Chúa.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy mở lòng mình ra với ông và các bạn, hãy tiếp nhận những lời khuyên nhủ bằng tình yêu theo lẽ thật mà Phao-lô và các bạn của ông dành cho họ. Bởi vì Phao-lô và các bạn của ông không hề làm hại ai, không làm bại hoại ai và cũng không lợi dụng ai.

Ông nói ra những lời khuyên nhủ, dạy dỗ bằng tình yêu chân thật nơi Chúa, chứ không nói để buộc tội ai. Vì như Phao-lô đã nói từ trước rằng, trong lòng của ông và các bạn mình nhận biết, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người sẵn sàng cùng chịu khổ với họ, cùng đồng công với họ trong các công việc hầu việc Chúa.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Những lời mà Phao-lô nói với họ là những lời nói ngay thẳng trong danh Chúa. Phao-lô cũng thường khoe về họ nhiều. Ông cho biết mình đã được đổ đầy sự an ủi, được thêm nhiều quá mức sự vui mừng ngay trong cơn bách hại khó khăn mọi bề. Sự bách hại ấy tại Ma-xê-đoan khiến cho xác thịt của họ cực nhọc không được nghỉ, bị dồn vào thế khó trong mọi sự. Không những vậy bên ngoài là những sự chiến đấu với ma quỷ, với loài người. Còn bên trong tâm thần thì đối điện với những sự đáng sợ, đó là nỗi lo lắng quan tâm đến con dân Chúa. Sự lo lắng quan tâm ấy xuất phát từ bổn phận Chúa giao phó trong việc chăm sóc bầy chiên của Chúa.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Khi Phao-lô và các bạn của mình phải đối diện với những cuộc chiến khốc liệt như vậy thì Chúa biết mọi sự, Chúa đã dùng sự đến của Tít để an ủi, nâng đỡ họ khỏi cơn thử thách, khiến họ được vững vàng trong đức tin nơi Chúa.

Ông cho biết chính sự thông công của Tít về tình trạng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến cho Phao-lô và các bạn của ông được an ủi. Họ bớt đi sự lo lắng và được yên lòng. Tít đã thuật lại cho Phao-lô và các bạn của ông sự khao khát của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, sự khóc lóc đau buồn vì sự phạm tội của mình, và họ đã sốt sắng với những lời khuyên dạy của Phao-lô. Chính những điều đó khiến cho Phao-lô được vui mừng càng hơn.

Lạy Chúa! Qua bài học này, con nhìn thấy tấm lòng của những người Chúa đặt để trong chức vụ, nhất là trong chức vụ chăn dắt con dân Chúa. Bổn phận của họ là kêu gọi con dân Chúa sống nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy, bằng cả tấm lòng yêu thương mong muốn con dân Chúa được điều tốt nhất. Dầu trong cơn khốn khó, bách hại thì sự khiến họ được vui mừng, an ủi, ấy chính là sự thay đổi, là nếp sống của con dân Chúa thánh khiết theo Lời Chúa dạy.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn tỉnh thức để canh giữ nếp sống mình, để con làm vui lòng người chăn dắt mình. Nguyện xin cho con tấm lòng yêu thương anh chị em và hết lòng làm tròn bổn phận Chúa giao phó. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
5/7/2023


Bùi Văn Vũ
09/07/2023 15:58

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Thưa Cha, giờ này con đọc Lời Ngài, suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 7:1-7. Xin Cha dùng Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày, để con được trọn vẹn càng hơn. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Ông Phao-lô gọi "hỡi những người yêu dấu" con hiểu rằng đây là cách mà ông gọi những anh chị em cùng Cha của ông, những người mà ông hết lòng yêu thương chăm sóc bởi tình yêu của Thiên Chúa.

"Chúng ta có các lời hứa ấy" con hiểu rằng đây là lời hứa mà Chúa đã nhắc trong II Cô-rinh-tô 6:18

"Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán".

Con hiểu rằng, được làm con trai, con gái của Chúa, sẽ được Ngài quan phòng, chăm sóc, dạy dỗ và ban cho chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Ông Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là những người nhận được lời hứa của Thiên Chúa thì hãy làm sạch những dơ bẩn của xác thịt và của thần trí.

Con hiểu rằng "dơ bẩn của xác thịt" là những ham muốn tội lỗi của xác thịt.
"Dơ bẩn của thần trí" là những sự ô uế từ thế giới thuộc linh như hầu việc và thờ lạy các thần tượng.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Ông Phao-lô mong rằng, con dân Chúa hãy mở lòng với ông và các bạn, ông và các bạn chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Con hiểu rằng:
"Chẳng làm hại ai" nghĩa là không làm ra sự dữ, điều dữ cho ai.

"Chẳng làm bại hoại ai" nghĩa là không làm lụi bại danh tiếng của ai.

"Chẳng lợi dụng ai" nghĩa là không dựa vào ai để đạt được mục đích bất chính của mình.

Con hiểu rằng, sự mở lòng cho ông Phao-lô và các bạn qua đó mà ông và các bạn hiểu được nỗi lòng của con dân Chúa, những thắc mắc, những sự hiểu và áp dụng sai lời Chúa, để ông cũng biết và có sự hướng dẫn con dân Chúa theo Lời Chúa.

Thưa Cha! Con thấy rằng, trong Hội Thánh ngày nay của chúng con, nhiều anh chị em có vướng mắc, thắc mắc trong lòng về những sự việc trong Hội Thánh, thay vì đến hỏi, giãi bày lòng mình với người chăn, trưởng lão để được giải đáp những thắc mắc. Anh chị em ấy lại chọn im lặng, để rồi ma quỷ tấn công, lôi kéo người ấy ra khỏi Hội Thánh.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.
4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong bức thư mà ông Phao-lô viết cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông có lời quở trách những con dân Chúa phạm tội, để những người biết phạm tội mà kịp thời ăn năn, ông không nói để buộc tội ai cả. Đối với ông và các bạn con dân Chúa là những người cùng đi trên con thuyền đức tin, sẵn sàng cùng sống, cùng chết với ông để giữ vững Lời Chúa.

Con hiểu rằng, trên bước đường rao truyền Tin Lành của Chúa, ông Phao-lô và các bạn trải qua nhiều khó khăn, thử thách, hoạn nạn. Trong những sự đó ông luôn được Đức Thánh Linh an ủi, trong sự bách hại ông được thêm lên sự vui mừng qua sự có thêm nhiều người tin nhận Chúa, những con dân Chúa thêm lên sự vững vàng trong đức tin.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, theo kế hoạch khi đến thành Ê-phê-sô, Phao-lô và các bạn sẽ lên thành Trô-ách để gặp Tít, nhưng khi đến thành Trô-ách ông không gặp được Tít, bởi vậy ông đã không yên tâm nên đã rời thành Trô-ách để tới xứ Ma-xê-đoan. Thân thể của ông đã không được yên nghỉ bởi bề ngoài là những cơn chiến trận là những khó khăn, hoạn nạn trên đường đi, bị cản trở bởi những tiên tri giả, giáo sư giả. Bề trong là những sự lo lắng về con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Trong hoàn cảnh như vậy, ông đã được Đức Chúa Trời an ủi khi ông gặp lại được Tít tại xứ Ma-xê-đoan, không những vui mừng an ủi khi gặp được Tít mà ông còn được vui mừng khi nghe về sự sốt sắng sống theo Lời Chúa của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, đặc biệt khi ông nghe kể con dân Chúa đã khóc lóc, sốt sắng đối với ông.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu biết càng hơn về tấm gương của một người hết lòng phụng sự Chúa. Biết được những tâm tư tình cảm, những niềm vui, nỗi buồn của ông trong hành trình truyền giáo của ông. Dẫu trong sự khó khăn vất vả, bị bắt bớ, bách hại, thì ông luôn nương cậy nơi Chúa, sự vui mừng an ủi lớn nhất của ông chính là thấy con dân Chúa vững vàng trong đức tin.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
09/07/2023 17:50

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con kính dâng lời tôn vinh danh Thiên Chúa của con. Ngài là duy nhất Đấng con thờ phượng. Ngài đáng được tôn vinh, chúc tụng. Danh Ngài còn đến đời đời. Con kính xin Cha ban ơn cho con trong thì giờ này. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết và sự trình bày theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.
2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.
4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Con hiểu câu 1 rằng: Những lời hứa ấy là những lời Đức Chúa Trời hứa cho những ai ra khỏi và phân rẽ sự ô uế thì Ngài sẽ nhận làm Cha của họ, Ngài đi lại, ở trong và ban phước cho họ. Phao-lô khuyên con dân Chúa trông cậy vào lời hứa ấy mà làm sạch chính mình, giữ nếp sống thánh khiết để nhận lãnh lời hứa của Chúa.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Con hiểu câu 2 và 3 rằng: Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên dạy của ông và các bạn ông là những sứ đồ được kêu gọi bởi Thiên Chúa. Ông khẳng định rằng ông và các bạn ông không có ý làm hại ai hay làm bại hoại ai hay lợi dụng ai. Ông bày tỏ tấm lòng của ông, tình yêu thương của ông đối với con dân Chúa. Là những người cùng đức tin nơi Thiên Chúa, cùng tình yêu thương có thể cùng chết cùng sống với ông.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Con hiểu câu 4 và câu 5: Qua tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng: Lời nói ngay thẳng là những lời thẳng thắn, chân thật với lòng nhiệt tình kể cả khi ông nói lời quở trách sự phạm tội của họ. Ông cũng đã khoe con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cho những Hội Thánh khác. Ông được vui mừng và được an ủi từ Chúa trong những lúc ông bị hoạn nạn, bị bách hại. Nhờ đó mà ông vượt qua được tất cả. Khi đến xứ Ma-xê-đoan xác thịt không được yên nghỉ là sự ông và các bạn trãi qua đoạn đường đi mệt mỏi, chẳng những vậy còn bị những sự bách hại, khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Vừa mệt mỏi về xác thịt mà tâm thần của ông còn lo lắng cho con dân Chúa. Lo cho thuộc linh của họ. Đến đây con nhớ đến người chăn mà Chúa đã ban cho con. Con suy nghĩ về cô chú nay tuổi đã cao, cô chú vừa lo linh vụ rao giảng Tin Lành, vừa lo mục vụ chăn dắt Hội Thánh. Bên cạnh đó đôi khi cũng có sự thiếu thốn về vật chất, bị tấn công bởi ma quỷ làm hư hại, hao tốn tiền của, công sức. Thế nhưng cô chú vẫn ngày đêm lo lắng cho con dân Chúa khắp nơi, lo từ thuộc linh đến thuộc thể. Nhờ nghĩ đến người chăn mà con hiểu được tấm lòng của Phao-lô khi suy ngẫm đến đây. Thế nhưng nhờ sức toàn năng của Chúa, sự chu cấp, sự tiếp trợ, sự gìn giữ mà cô chú cũng vượt qua được hết những khó khăn và được an ủi bởi Thiên Chúa và bởi những con dân chân thật của Chúa.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Con hiểu câu 6 và 7: Khi Phao-lô nghe được những lời tường thuật của Tít về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ông đã vui mừng và được an ủi nhiều. Vì ông nghe được có sự ăn năn, hiểu được tấm lòng của ông đối với họ trong những lời quở trách và họ cũng đã đối xử tốt với Tít. Nên Phao-lô đã rất vui mừng, có lẽ khi nghe Tít thuật những lời ấy lòng Phao-lô đã được thanh thản đi nhiều vì ông đã rất lo lắng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, đặt mình vào vị trí Phao-lô con hiểu được tâm trạng của ông. Vì con đã rất nặng lòng về những anh chị em có đời sống không đúng theo Lời Chúa, họ sa ngã, nhưng đáng lo hơn là họ không còn nhận thức được điều đó, họ cho rằng họ đang làm đúng. Con nặng lòng vì anh chị em đã không hiểu được tấm lòng và lời khuyên của con và người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh vì tình yêu đối với họ. Khi con nói những lời thẳng thắn, chân thật thì họ thấy không vui. Và con cũng từng được có cảm giác vui mừng khi anh chị em hiểu được lòng con, họ có sự thay đổi, ăn năn.

Thưa Cha, đặt vị trí của một người chăn dắt Hội Thánh nếu là người chăn chân thật thì thật họ yêu thương con chiên như chính họ. Họ sẽ đau lòng biết bao khi thấy sự sa ngã trong Hội Thánh, con dân Chúa phạm tội không ăn năn, đau buồn khi biết được nếp sống không đúng theo Lời Chúa. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng. Những lời thẳng thắn đến từ người chăn đó là xuất phát từ tình yêu của họ đối với mình, vì nếu họ không yêu thương thì họ không quan tâm, không lo lắng thậm chí không quở trách, con dân Chúa muốn sống sao thì sống. Như Lời Chúa có viết: "Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín." (Châm Ngôn 27:5). Khi con phạm tội biết ăn năn, thống hối, biết thay đổi, biết sống đẹp lòng Chúa thì đó là con đã làm niềm vui, an ủi cho người chăn của mình và trên hết là Chúa. Chúng con yêu kính Chúa và yêu mến người chăn thì phải thể hiện qua hành động, nếp sống tin kính Chúa của mình, đó mới là niềm vui, an ủi cho người chăn và được đẹp lòng Chúa thay vì con chỉ nói bằng môi miệng mà không có việc làm.

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
13/07/2023 16:06

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha chiều hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại những suy ngẫm của con về Lời của Ngài, được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 7:1-7. Nguyện rằng những sự suy ngẫm Lời của Ngài giúp con được gần gũi Ngài càng hơn, và có được sự khôn sáng để xử lý các công việc.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "các lời hứa ấy" trong câu này là lời Đức Chúa Trời hứa với những ai thật lòng tìm kiếm Ngài: nhận họ làm con, ở trong và đi lại giữa họ, làm Thiên Chúa của họ và nhận họ làm dân của Ngài. Câu này là lời Phao-lô gửi đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, những người mà ông rất yêu quý. Đồng thời, đối với con dân Chúa ở khắp mọi nơi, khắp mọi thời đại, thì đây là lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Linh. Lời kêu gọi ấy là, sau khi con dân Chúa đã được Ngài nhận làm con, thì hãy tiếp tục làm sạch chính mình, nghĩa là tiếp tục và tiến bộ trong nếp sống thánh khiết, cho đến khi sống được trọn vẹn nếp sống thánh khiết, theo như sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 5:48). 

"Sự dơ bẩn của xác thịt" là bao gồm sự không giữ gìn vệ sinh thân thể xác thịt, sự đi đến những đền thờ tà thần, sự đụng chạm các hình tượng, thần tượng, sự đi đến những nơi ô uế khi không cần thiết như các nghĩa địa. "Sự dơ bẩn của thần trí" là bao gồm các sự nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo, những ý tưởng tà dâm, lòng ganh tị, sự lươn lẹo, những ý nghĩ giễu cợt, tầm phào...

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Câu 2: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô "hãy mở lòng" cho ông và các bạn của ông, nghĩa là, họ hãy tiếp nhận tình yêu của các sứ đồ và yêu lại họ bằng tình yêu của Thiên Chúa. Vì tấm lòng của các sứ đồ là chân thật, đến với mọi người chỉ với mục đích muốn họ được cứu và hiểu biết Tin Lành, chứ không có ý làm hại, làm bại hoại, hay lợi dụng ai.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Câu 3: Phao-lô giải bày thêm rằng, những gì ông viết cho con dân Chúa không phải để buộc tội, lên án họ, nhưng ông chỉ nói lên sự thật về sự phạm tội của họ và kêu gọi họ ăn năn, giúp họ kịp thời thức tỉnh để không bị trật mất phần ân điển đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Vì trước đây, trong lòng Phao-lô và các bạn của ông cũng đã nhận biết rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người thật lòng tin nhận Chúa, sẵn sàng chịu mọi sự gian khổ, bách hại vì đức tin nơi Chúa, cùng chia sẻ vui buồn và chia xẻ mọi nhu cầu vật chất với các sứ đồ. Họ không phải không có tấm lòng với Chúa mà phạm tội là vì sự thiếu hiểu biết và sự bị ma quỷ lợi dụng sự thiếu hiểu biết ấy để tấn công Hội Thánh; hoặc có người không thắng được ham muốn của xác thịt dẫn đến phạm tà dâm (I Cô-rinh-tô 5:1).

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Câu 4: Phao-lô khẳng định trong sự giảng dạy, hướng dẫn, khuyên bảo Hội Thánh Cô-rinh-tô thì ông luôn nói những lời thẳng thắn, chân thành. Ông thay cho họ khoe về đức tin của họ trong khắp các Hội Thánh địa phương khác, mà có lẽ điển hình là khoe về sự họ luôn sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với các sứ đồ, như đề cập trong câu 3.

Dù trên linh trình, Phao-lô phải trải qua nhiều sự bách hại nhưng ông luôn được Đức Chúa Trời an ủi cách đầy trọn, đồng thời cũng được Ngài thêm lên nhiều quá mức sự vui mừng. Theo văn mạch, con hiểu rằng, sự vui mừng quá mức Phao-lô nói đến ở đây là sự vui mừng vì Hội Thánh Cô-rinh-tô đã thật lòng ăn năn, đã chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, đã giữ vững được đức tin, như được trình bày trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Câu 5: Trong chuyến hành trình đến Cô-rinh-tô, Phao-lô và các bạn của ông xuất phát từ Ê-phê-sô đi ngược lên phía bắc, rồi vào xứ Ma-xê-đoan để thăm các Hội Thánh ở đây. Rồi từ Ma-xê-đoan xuôi xuống phía nam để đến Cô-rinh-tô. Trước đó, Sứ Đồ Phao-lô đã gửi Tít đi trước đến Cô-rinh-tô và hẹn gặp lại Tít tại thành Trô-ách, trước khi vào xứ Ma-xê-đoan, để nghe Tít tường thuật lại tình hình của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Nhưng tại Trô-ách, Phao-lô đã không gặp lại Tít nên ông đã vội lìa Trô-ách để tiếp tục cuộc hành trình. Vì thế, Phao-lô và các bạn của ông đến trong xứ Ma-xê-đoan trong tâm trạng lo lắng về tình trạng thuộc linh của Hội Thánh Cô-rinh-tô. "Xác thịt chẳng có sự yên nghỉ" có thể hiểu là thường không được ngon giấc khiến thân thể mệt mỏi, vì trong lúc ngủ tâm thần cũng lo nghĩ về thực trạng của Hội Thánh. "Bên ngoài là những cơn chiến trận" là Phao-lô nói về những khó khăn xảy ra về phần thuộc thể như những thiếu thốn nhu cầu vật chất, những sự bách hại vì đức tin. "Bên trong là những sự đáng sợ" là Phao-lô nói đến những sự lo lắng trong tâm thầm về con dân Chúa, sợ họ bị tà giáo dẫn dụ, sợ họ vì thiếu hiểu biết mà phạm tội... Sự đáng sợ này hoàn toàn khác với nỗi lo lắng và sợ hãi vì không có đức tin nơi sự quan phòng của Chúa.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Câu 6 và 7: Đang trong tâm trạng lo lắng cho Hội Thánh Cô-rinh-tô thì Phao-lô được gặp lại Tít tại thành Phi-líp, là một niềm an ủi lớn cho ông và các bạn của ông. Nhưng điều an ủi lớn hơn nữa là tin tức về sự Hội Thánh Cô-rinh-tô đã thật sự đau buồn khóc lóc, ăn năn thống hối. Lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đối với Phao-lô là sốt sắng vâng theo những hướng dẫn của ông trong các lá thư, sốt sắng mong chờ Phao-lô đến Cô-rinh-tô. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì những Lời của Ngài trong phân đoạn này cũng an ủi lòng con. Xin Cha dùng Lời của Ngài để thêm sức cho các anh chị em con, ban cho chúngcon sự khôn sáng, giúp chúng con vượt qua những lúc khó khăn này. Con cảm tạ Ngài! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
13/07/2023


Vũ Triệu Hùng
16/07/2023 08:37

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 7:1-7.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Câu 1: Con hiểu rằng, bởi những lời hứa của Chúa được chép trong II Cô-rinh-tô 6:14-18 nên Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy làm sạch mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí. Sự dơ bẩn của xác thịt là sự ăn ở không vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ, và sự phạm tội. Sự dơ bẩn của thần trí là sự kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, tà dâm, dối trá, lươn lẹo, tính toán, không ngay thẳng…Con hiểu rằng, chỉ khi nào một người thật sự kính sợ Thiên Chúa thì người đó mới có thể làm sạch mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, mà làm trọn sự nên thánh.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Câu 2: Con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tiếp nhận tình yêu và những sự dạy dỗ của ông và các bạn. Vì Phao-lô và các bạn của ông yêu họ thật lòng. Tình yêu đó mang lại ích lợi chứ không phải làm hại hay lợi dụng họ, tình yêu đó làm gương tốt khiến họ được xây dựng, chứ không bị vấp ngã và mọi việc họ làm xuất phát từ tình yêu chân thật.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Câu 3: Con hiểu rằng, những lời quở trách Phao-lô viết cho họ trong những lá thư với mục đích giúp cho họ nhận ra sự phạm tội mà ăn năn, chứ không phải buộc tội Hội Thánh. Vì sự nhận biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật lòng tin nhận Chúa, nên Phao-lô và các bạn của ông tin rằng họ cũng sẽ sẵn sàng cho sự đồng sống và đồng chết với ông và các bạn trong Đức Chúa Jesus Christ. Đồng sống là sống vì Chúa và và sống theo Lời Ngài. Đồng chết là sẵn sàng chết vì Chúa chứ không chối bỏ đức tin.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô không chỉ nói, viết với con dân Chúa ở Cô-rinh-tô mà hầu hết trong các lá thư, những lời ông nói luôn là ngay thẳng, dù là những lời quở trách. Ngoài việc khuyên bảo, dạy dỗ Phao-lô cũng khoe với các Hội Thánh khác về những điểm tốt đẹp họ có được. "Tôi đã được đổ đầy sự an ủi" nghĩa là sự gian khổ, hoạn nạn Phao-lô gặp phải nhiều bao nhiều thì sự an ủi của Chúa luôn đổ đầy bấy nhiêu trên ông.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ. 

Câu 5: Con hiểu rằng, từ khi không gặp được Tít để biết tình hình con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô và các bạn ông không khỏi những sự lo lắng trong lòng. Khi đến xứ Ma-xê-đoan thì cả thể xác lẫn tầm thần của Phao-lô và các bạn ông đều mệt mỏi và lo lắng. Xác thịt họ mệt mỏi khi luôn phải đối diện với những sự khó khăn thiếu thốn, sự nguy hiểm với thú dữ, sự bắt bớ từ các bậc cầm quyền, và sự bách hại của những người theo Do-thái. Tâm thần họ luôn lo lắng cho tình trạng thuộc linh khi nhiều con dân Chúa vẫn sống theo xác thịt, thiếu hiểu biết Lời Chúa, bị tà giáo dẫn dụ sai lạc…

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Câu 6,7: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không phải ngã lòng, nhưng trước những sự không yên nghỉ về xác thịt và quá lo lắng về tình trạng thuộc linh của con dân Chúa, Đức Chúa Trời đã an ủi Phao-lô và các bạn của ông qua sự đến của Tít. Vì Tít đem đến cho họ tin vui về Hội Thánh Cô-rinh-tô khiến họ được an ủi và vui mừng. Không chỉ vậy, Phao-lô được vui mừng càng hơn khi biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp đón Tít và biết được tình yêu thương của ông dành cho họ trong những lời quở trách.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Lạy Cha! Xin Cha giúp cho con luôn có một lòng kính sợ Ngài mà làm sạch mọi sự dơ bẩn của xác thịt và thần trí, để con làm trọn sự nên thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
25/07/2023 21:28

II Cô-rinh-tô 7:1-7 niềm vui của Phao-lô.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Giờ này con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 7:1-7.

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói "hỡi những người yêu dấu" con hiểu là con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô là những người ông yêu quý hết lòng. Lời hứa ấy là lời hứa về quyền được làm con trai con gái của Đấng Toàn Năng. Con hiểu làm sạch chính mình về thuộc thể thì con dân Chúa phải giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Về thuộc linh thì tấm trí luôn phải nghĩ đến điều lành, không trú tội, và không làm ra tội không sống trong tội. Con dân Chúa không đi đến nơi ô uế có đền thờ tà thần, không động chạm ăn uống vào của cúng thần tượng. Không thông công với người không cùng đức tin.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận những lời dạy dỗ hướng dẫn của ông, họ hãy mở lòng mình ra như ông và các bạn của ông đã tiếp nhận họ. Tình yêu của ông với họ là tình yêu tuôn tràn đến từ Chúa, ông khẳng định ông yêu họ yêu bằng tình yêu thánh khiết ông không lợi dụng hay chẳng làm ra điều không tốt.

Thưa Cha, tình yêu của Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là tình yêu tràn đầy sự hy sinh, ông yêu họ nên ông luôn muốn mang lại điều tốt nhất cho họ, con hiểu để làm nên tình yêu ấy ông đã phải hết lòng kính sợ Chúa. Con nhớ người chăn có giảng rằng một người không có Chúa họ sẽ không biết yêu được người khác.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô viết thư cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô không phải là những lời quở trách buộc tội mà là lời hướng dẫn ông nói lên sự thật trong Hội Thánh có người phạm tội và kêu gọi họ ăn năn. Phao-lô cũng nhận biết rằng con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô là những người có tấm lòng có đức tin thật vào Tin Lành, họ là những có có tấm lòng sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với Phao-lô.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng lời Phao-lô viết cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những lời nói ngay thẳng, chân thật với tấm lòng gây dựng. Dù con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bị ông quở trách nhiều nhưng Phao-lô vẫn tự hào khoe khoang họ với những Hội Thánh khác về những sự tốt của họ. " Tôi đã được đổ đầy sự an ủi " con hiểu là trong sự bị bách hại của Phao-lô càng nhiều thì sự an ủi mà Chúa tuôn đổ trên Phao-lô càng lớn.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Thưa Cha, câu 6 con hiểu rằng "Đấng an ủi những người ngã lòng" con hiểu là vì quá lo lắng về tình hình thuộc linh của con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô mà lòng Phao-lô không được thanh thản. Nhưng khi đến thành Phi-líp Phao-lô đã gặp lại Tít khi nghe Tít kể về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô ông đã rất vui mừng.

7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì sự gặp lại Tít mà lòng Phao-lô đã được an ủi rất nhiều, niềm an ủi ấy được thêm lên khi Phao-lô nghe Tít kể lại về tình hình Hội Thánh tại Cô-tinh-tô có kết quả.
Con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô đã khao khát sống theo lời Chúa, đau buồn khóc lóc và ăn năn tội của mình, mặc dù họ đã bị Phao-lô quở trách nhiều, nhưng khi hiểu được tình yêu của Chúa qua Phao-lô thì họ đã rất sốt sắng với Phao-lô.

Thưa Cha qua sự suy ngẫm bài học hôm nay con học được rằng: người Chúa đặt để chăn dắt con, họ là những người luôn yêu thương con, họ sẽ dùng mọi cách để giúp con tốt lên. Trong tình yêu có sự quở trách, nếu như con có làm sai và bị quở trách thì con luôn phải có tấm lòng nhận sự quở trách và không được cố ý lặp lại.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi.
25/07/2023.


Nguyễn Thị Trinh
29/07/2023 17:07

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm tạ ơn Ngài vì sự giúp sức của Ngài trên con mỗi ngày. Giờ này con xin đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 7:1-7 như sau:

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Con hiểu “Chúng ta có các lời hứa ấy” là Phao-lô muốn nói đến lời hứa về sự một người được nhận làm con của Thiên Chúa nếu người đó biết ra khỏi những kẻ chẳng tin, phân rẽ với những sự ô uế. Đó là lời hứa từ Thiên Chúa. Bởi vậy nên ở đây Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy chăm chú vào lời hứa ấy mà biết xét mình để kịp thời ăn năn những gì mình đã phạm, và tiếp tục giữ mình trước những sự cám dỗ phạm tội đến từ xác thịt và đến trong thần trí, để được nên thánh trọn vẹn trong sự kính sợ Thiên Chúa.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Con hiểu, sự mở lòng ở đây là chịu lắng nghe và tiếp nhận những sự dạy dỗ từ Phao-lô; ngược lại, nếu thấy nơi Phao-lô và các bạn của ông có sai sót gì hoặc thắc mắc điều gì thì hãy nói lại với họ. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mở lòng ra với ông vì ông muốn con dân Chúa cảm biết được, ông và các bạn là những người chẳng làm hại ai, chẳng làm gương xấu hay gây ra sự vấp phạm để làm bại hoại ai, cũng chẳng lợi dụng ai.

Thưa Chúa, con suy ngẫm về sự một người như thế nào để người khác có thể mở lòng ra với mình? Đó là người chẳng hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai. Để có thể trở thành một người như vậy thật không dễ, vì con có thể nói là mình mang tấm lòng tốt nhưng nếu như không được sự ban ơn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong sự con hết lòng hạ mình, khiêm nhường tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa, thì trong cách hành xử rất dễ làm tổn thương người khác khiến họ không dám mở lòng ra với mình nữa. Con hiểu sự chỉ tội, chỉ lỗi vẫn luôn là việc cần làm để gìn giữ sự thánh sạch của Hội Thánh. Nhưng trong mọi cách cư xử, con thấy mình cần suy ngẫm nhiều hơn về ba điều Phao-lô nói ở đây là: chẳng hại ai – chẳng làm bại hoại ai – chẳng lợi dụng ai. Phao-lô đã làm bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thương chân thân ông dành cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Con cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn con để có học theo điều này.

3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Con hiểu là Phao-lô nói ra những điều này không phải là vì muốn buộc tội ai trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì với ông, ông đã xem con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là những người sẵn sàng cùng sống, cùng chết với ông và các bạn của ông trong chức vụ. Con hiểu đó là một sự gắn bó hiệp một không gì chia cắt được, để cùng đồng hành với ông trong chức vụ.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.
5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.
7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Con hiểu rằng, khi Phao-lô viết thư này cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông muốn con dân Chúa biết được ông tự hào, cảm thấy vui mừng và được an ủi nhiều về họ. Dù trong những sự mà ông phải đối diện khi đến xứ Ma-xê-đoan là nhiều bách hại, khó khăn, áp lực bên ngoài từ những người không tin Chúa, còn bên trong tấm lòng thì lo lắng cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhưng khi Tít đến, Tít mang theo những tin tức về Hội Thánh Cô-rinh-tô đã khiến cho ông được an ủi rất nhiều. Con tin rằng, trong mọi sự này có bàn tay sắp đặt của Chúa để an ủi, nâng đỡ Phao-lô kịp thời, kịp lúc như vậy.

Kính lạy Chúa, con suy ngẫm bài học này con học được ở nơi tấm lòng của Phao-lô là sự yêu Chúa và yêu con dân Chúa hết mực. Niềm vui của ông không đặt ở bất cứ sự gì thuộc đời này, mà ông vui mừng đến nỗi ông gọi là vui quá mức chỉ bởi vì ông thấy được con dân Chúa yêu Chúa và cũng có tấm lòng yêu mến ông, biết vâng theo những gì ông dạy dỗ, sốt sắng đối với ông. Lạy Chúa, cầu xin Chúa thương xót và tiếp thêm năng lực để con có thể học theo bài học này, để con cũng được kinh nghiệm như Phao-lô trong sự cùng vui, cùng buồn vì Hội Thánh.

Con dâng lời tạ ơn Ngài vì lời Ngài dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Huỳnh Christian Anh
01/08/2023 08:26

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con được học Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã tham khảo bài giảng của người chăn như sau:

1 Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Câu 1 cho con hiểu được tình yêu mà sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là tình yêu đến từ Chúa. Ông gọi con dân Chúa là những người yêu dấu chứng tỏ ông rất yêu họ. 

Chúng ta có các lời hứa ấy, là các lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa từ trong Cựu Ước. Các lời hứa về sự Thiên Chúa sẽ ở trong những người vâng phục Ngài, Thiên Chúa sẽ đi lại giữa họ, Thiên Chúa sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ngài. Thiên Chúa sẽ tiếp nhận họ và họ sẽ làm con trai, con gái của Ngài. Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi các lời hứa đó mà con cũng được làm con gái của Ngài. 

 " Thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa." Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cũng như chính ông hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, tức là làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. 

Làm sạch mọi sự dơ bẩn của xác thịt là giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, nơi ở sạch sẽ, không đi đến những nơi thờ thần tượng, không đụng đến những đồ ô uế, không làm ra tội.

Làm sạch mọi sự ô uế trong thần trí là giữ cho tâm trí luôn thánh khiết, không nghĩ đến tội, không tìm cách để làm ra tội, luôn hướng lòng về Lời Chúa, nghĩ đến những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho làm.

Sự dơ bẩn trong thần trí đứng đầu là lòng kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng, kế đến là lòng tham, ý tưởng tà dâm, mưu kế dối trá…

Làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa là bởi con dân Chúa biết được tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Biết được sự đáng kính sợ của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài phán xét. Và cũng biết được Đức Chúa Trời đã làm cho mọi tội lỗi của những ai hết lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và đổi mới họ. Vì vậy, con dân Chúa phải giữ mình thánh khiết bằng cách vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Giữ mình thánh khiết từ thuộc thể đến thuộc linh thì chúng ta mới được nên thánh.

2 Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai.

Thưa Cha! Con hiểu câu 2, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy mở lòng đón nhận sự giảng dạy của ông và các bạn của ông. Ngoài tình yêu mà Phao-lô và các bạn của ông dành cho con dân Chúa, Phao-lô và các bạn của ông không làm hại ai tức là không đem đến sự thiệt hại nào cho những ai nghe theo sự giảng dạy của ông và các bạn của ông. Và sự giảng dạy của ông không làm người nghe trở nên xấu hơn. Phao-lô cùng các bạn của ông cũng không dùng chức vụ sứ đồ của mình để lợi dụng ai. 

Thưa Chúa, con thấy ngày nay có rất nhiều người mang danh Chúa, lợi dụng chức vụ để trục lợi con dân Chúa, tệ hơn nữa là họ còn dạy con dân Chúa nói dối, làm những điều trái nghịch với Thánh Kinh, biến những người nghe theo sự giảng dạy tà giáo của họ trở nên xấu xa, bại hoại. Là con dân của Chúa, con phải tránh xa những người như thế.
 
3 Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi.

Thưa Chúa! Phao-lô không nói vì sự buộc tội, tức là những gì Phao-lô và các bạn của ông viết trong các lá thư gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những lời chân thật bằng tình yêu chân thật đến từ Chúa. Phao-lô và các bạn của ông chỉ nói lên sự phạm tội trong Hội Thánh, ông gọi đích danh từng tội và kêu gọi Hội Thánh ăn năn chứ không có ý lên án Hội Thánh. Phao-lô cùng các bạn của ông cũng nhận biết rằng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô có đức tin thật vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.

Họ sẵn sàng cùng chết, cùng sống với Phao-lô và các bạn của ông trong sự giữ vững đức tin. Cùng chết là cùng chịu khổ, cùng chịu sự bách hại. Cùng sống là cùng vâng theo Lời Chúa, chia sẻ với nhau những nhu cầu vật chất để giúp nhau vượt qua những thiếu thốn về vật chất.

4 Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu câu 4, sứ đồ Phao-lô khẳng định ông luôn viết cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô những lời chân thật, thẳng thắn, với lòng nhiệt tình, kể cả những khi ông nghiêm khắc, quở trách những sai phạm của họ. 

Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Phao-lô đã nhìn thấy những điều tốt đẹp của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, những điều tốt đẹp đó là con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã hết lòng vâng theo sự giảng dạy của ông, hết lòng sống theo Lời Chúa nên ông đã nói những lời tốt lành về họ với các Hội Thánh địa phương khác.

 Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi. Giữa mọi sự bách hại, Phao-lô được Đức Thánh Linh đổ đầy sự an ủi. Ông vui mừng lớn khi thấy kết quả trong sự rao giảng Tin Lành của ông kết nhiều quả lành. Đó là nhiều Hội Thánh được thành lập ở nhiều địa phương. Và niềm vui rất lớn của ông nữa là nhìn thấy con dân Chúa trong các Hội Thánh thắng được mưu kế của ma quỷ, thắng được sự ham muốn của xác thịt, và giữ vững đức tin.

5 Vì khi chúng tôi đã đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt của chúng tôi đã chẳng có sự yên nghỉ. Nhưng chúng tôi bị ép trong mọi sự. Bên ngoài là những cơn chiến trận, bên trong là những sự đáng sợ.

Thưa Cha! Câu 5 cho con hiểu, sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông khi đến xứ Ma-xê-đoan xác thịt của họ mệt mỏi mà tâm thần của họ cũng không có sự thanh thản. Không những thế Phao-lô và các bạn của ông còn bị ép trong mọi sự. Bên ngoài thì họ chiến đấu với tình trạng thiếu thốn những nhu cầu vật chất do thường xuyên bị bách hại đức tin từ những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, và từ nhà cầm quyền La-mã. Bởi ân điển và sức toàn năng của Chúa họ đã vượt qua tất cả, nhưng đó là những cuộc chiến đấu đầy áp lực. 

Bên trong là những sự đáng sợ, bởi lẽ Phao-lô và các bạn của ông rất lo lắng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô trước những sự rao giảng tà giáo của một số giáo sư giả. Phao-lô cùng các bạn của ông sợ con dân Chúa vì thiếu hiểu biết mà phạm tội, sợ con dân Chúa vì yếu đuối mà chìu theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt.

6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít.

Thưa Cha! Câu 6 cho con hiểu, Đức Chúa Trời đã an ủi Phao-lô và các bạn của ông bằng cách đưa Tít đến gặp họ và thuật lại cho họ nghe những tin vui về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô khiến Phao-lô và các bạn của ông được thanh thản trong tâm thần, không còn lo lắng nữa.

7 Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn.

Thưa Cha! Câu 7 cho con hiểu, sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông có được sự vui mừng lớn khi gặp được Tít mà con có sự vui mừng lớn hơn khi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã có lòng ăn năn, thống hối, khóc lóc trước những lời quở trách của Phao-lô. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có lòng khao khát sống theo Lời Chúa. Họ hiểu được tình yêu mà Phao-lô và các bạn của ông dành cho họ nên họ có sự nhiệt tình đối với ông. Điều này đã an ủi lòng Tít rất nhiều.

Thưa Cha! Học qua tâm tình của sứ đồ Phao-lô, con cũng hiểu được phần nào tâm tình của người chăn và các trưởng lão mỗi khi có con dân Chúa nào trong Hội Thánh phạm tội. Con hiểu được phần nào sự lo lắng, bất an của người chăn và trưởng lão trước những sự phạm tội của con dân Chúa.

Con cũng thấy được niềm vui lớn lao của người chăn và trưởng lão khi con dân Chúa kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Cầu xin Chúa giúp con biết giữ mình khỏi cố ý phạm tội. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục người chăn và trưởng lão trong mọi sự. Xin Chúa giữ con luôn đi trong đường lối công chính của Ngài để con cũng là niềm vui cho người chăn và trưởng lão và cũng là niềm vui cho Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
01/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ