Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Hôm nay, ngày 14/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:8-15.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.
10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô đã nhận sự tiếp trợ tiền bạc từ các Hội Thánh khác trong xứ Ma-xê-đoan để rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng ông đã không nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa ở Cô-rinh-tô. Vì sao?
2. Sự khoe mình của Phao-lô về việc không tiếp nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô "không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai" có nghĩa gì (câu 10)?
3. Phao-lô đã làm gì để cắt đứt cơ hội lợi dụng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô của các giáo sư giả (câu 12)?
4. Sa-tan giả làm "thiên sứ của Sự Sáng" như thế nào (câu 14)?
5. Có phải tất cả những kẻ giả hình trong Hội Thánh đều là tôi tớ của Sa-tan (câu 13-15)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đã có khi nào gặp kẻ giả hình trong Hội Thánh không? Nếu có, bạn đã hành xử như thế nào?
2. Nếu bạn nhận ra từ người giảng dạy Lời Chúa cho đến thành viên trong một giáo hội mang danh Chúa mà bạn đang sinh hoạt với đều là những kẻ giả hình thì bạn có dứt khoác ra khỏi và phân rẽ với họ không (II Cô-rinh-tô 6:14-18)?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1101-15-ve-nhung-su-do-gia/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
16/07/2023 15:08

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã tận dụng tối đa những khoản tiền quyên góp của các Hội Thánh khác, coi các khoản dâng hiến, tiếp trợ mà ông đã nhận lấy từ họ, để ông có quyền chuyển đến, phục vụ con dân Chúa gặp khó khăn, túng thiếu như tiền lương của mình. Con nhận thấy tấm lòng tin tưởng, phó thác của con dân Chúa đối với Phao-lô về các khoản tiền dâng hiến, để phục vụ các anh chị em khó nghèo là rất đáng tôn trọng.

9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Trong suốt thời gian Phao-lô ở cùng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng ông đã không làm phiền đến bất cứ một người nào. Vì Phao-lô đã được các con dân Chúa từ Ma-xê-đoan cung cấp. Và trong mọi sự khó khăn, ông đã luôn giữ nếp sống thỏa lòng trong trong mọi sự. Ông đã kiếm sống bằng nghề may lều trại cùng với những người tại địa phương, để không là gánh năng cho các anh chị em cùng Cha, và chắc cũng là lời nguyện của ông, rằng ông vẫn sẽ giữ nếp sống như vậy trong những ngày tiếp tục phụng sự Chúa.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.

Lẽ thật của Đấng Christ ở trong Phao-lô nên đối với ông, sự khoe mình của ông là tỏ ra Lẽ Thật trong danh Đấng Christ, bởi những điều được khoe ra trong Lẽ Thật và trong danh Đấng Christ thì sẽ không giấu kín hay bị chặn lại trong các nơi thuộc xứ A-chai, như một hương thơm được tỏa ra trong không gian vậy.

11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.

Phao-lô không muốn bởi cớ ông khoe mình về việc làm kiếm sống của ông, để không là gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà con dân Chúa buồn lòng về sự họ đã không tiếp trợ cho ông. Điều ông nói lên là thật từ tấm lòng mình, nên dù con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có hiểu lầm, thì đã có Đức Chúa Trời chứng giám, vì Ngài biết rõ tấm lòng yêu thương của ông đối với con dân Chúa đến mức nào. Nhưng điều Phao-lô làm và sẽ tiếp tục làm là để cắt đứt cơ hội của những giáo sư giả đang khoe khoang về bản thân, và để những kẻ ấy nhận biết về mình cũng như nhận biết về Phao-lô và các bạn của ông. Đây là lời dạy dỗ khôn Ngoan của Phao-lô dành cho những kẻ lạm dụng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.

Qua nếp sống thực tế của các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô, Phao-lô thẳng thắn gọi họ là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ đã lộ ra rõ ràng. Sự giả dạng như vậy chẳng còn lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ sáng láng, như Lời Chúa đã chỉ ra để làm bài học cảnh tỉnh cho chúng con không sa vào cạm bẫy của chúng.

15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại, nếu những kẻ giúp việc của Sa-tan, làm ra những dấu kỳ phép lạ, cũng được giả dạng như những người phụng sự Chúa của sự công chính, thì Chúa vẫn cho chúng cơ hội để ăn năn, nhưng sự cuối cùng của những kẻ ấy sẽ xứng đáng với những việc làm của mình. Trong những ngày cuối cùng này, chúng con phải luôn cảnh giác với những kẻ giả dạng những giáo sư giả, tiên tri giả, và cả những môn đồ giả, và dựa vào Thánh Kinh để phân biệt rõ những kẻ ấy, để sống xứng đáng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha!

Con cảm tạ ơn Cha vì bài học về những sứ đồ giả - phần 2 này, Ngài đã dạy con hiểu biết thêm về kẻ giả hình, để khi có sự xuất hiện kẻ giả hình trong Hội Thánh, thì con sẽ có cách hành xử với kẻ ấy theo Lời Chúa. Và nếu con nhận ra từ người giảng cho đến thành viên trong một giáo hội mang danh Chúa mà con đang sinh hoạt với họ đều là những kẻ giả hình, thì đương nhiên con phải dứt khoát bước ra khỏi và hoàn toàn phân rẽ với họ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
16/7/2023


Hồng Liên
17/07/2023 07:16

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Sự ban cho của Chúa đổ đầy trên đời sống con. Tâm thần con vui thỏa trong Chúa mỗi ngày. Nguyện đời sống con luôn đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 11:8-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, các giáo sư giả tại Hội Thánh Cô-rinh-tô dùng nhiều thủ đoạn để xuyên tạc, vu khống với mục đích làm giảm uy tín của Sứ Đồ Phao-lô. Phân đoạn Thánh Kinh này cho thấy họ nói Sứ Đồ Phao-lô tình nguyện rao giảng Tin Lành cho các tín hữu Cô-rinh-tô mà không đòi hỏi gì vì ông là một người giảng thuyết kém cỏi. Sứ Đồ Phao-lô đã dùng những câu hỏi để giúp tín hữu Cô-rinh-tô nhận ra sự lừa dối mà họ đang mắc bẫy.

Tiếp theo, ông giải thích cho họ biết ông không nhận trợ cấp của họ vì những Hội Thánh nơi khác đã chu cấp tiền bạc cho ông, và ngay khi ở chỗ họ, lúc gặp khó khăn ông cũng chẳng để họ phải lo lắng, nhưng các anh chị em ở xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu thốn cho ông, “Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em. Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, mọi sự chân thật của ông cùng lòng yêu thương ông dành cho họ được chính Chúa biết rõ, “Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai. Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!”

Từ những lời giải thích đó, ông mạnh mẽ vạch rõ cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng những người đang giữa vòng họ là những sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Riêng ông sẽ chẳng vì những lời vu cáo đó mà dừng công tác của ông, ông sẽ tiếp tục rao truyền Tin Lành không nhận thù lao để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn ông được, “Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi”.

Vu khống, nói xấu, tìm mọi cách hèn hạ để làm giảm uy tín của người chân thật phục vụ Chúa là những thủ đoạn thường thấy ở những kẻ giả mạo, kiêu ngạo trong Hội Thánh ngày trước cũng như ngày nay, phương cách quen thuộc của họ là bôi nhọ người khác để tự tôn cao mình lên. Có thể họ là những người có chức vụ nào đó như các giáo sư giả tự xưng là sứ đồ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng tất cả chỉ là giả mạo, kết cuộc của họ sẽ xứng với việc họ làm.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vạch trần bản chất của các sứ đồ giả, là những kẻ làm công gian dối đội lốt sứ đồ của Đấng Christ. Ông ví họ với Sa-tan, “chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng”, đó là những kẻ tự biến thành thiên thần ánh sáng. Ông nhấn mạnh bản chất lừa đảo và phá hoại trong công việc của họ.

Sự so sánh này làm nổi bật sự xảo quyệt của những sứ đồ giả. Bề ngoài họ không xấu xa hoặc dễ nhận biết. Thay vào đó, họ thể hiện mình là đầy tớ của sự công bình, khiến họ trở nên nguy hiểm hơn. Họ lợi dụng sự thiếu sáng suốt của người Cô-rinh-tô, khiến họ xa rời chân lý của Tin Lành, “những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ”.

Trong một thế giới mà nhiều người tự xưng là nói thay cho Đức Chúa Trời, việc Phao-lô vạch trần các sứ đồ giả là một lời nhắc nhở quan trọng. Là tín đồ của Đấng Christ, con dân Chúa phải phát triển sự nhận thức thuộc linh, thận trọng để kiểm tra mọi sự dạy dỗ và lời tiên tri chống lại Lời Đức Chúa Trời. Bằng cách này, con dân Chúa bảo vệ mình khỏi sự lừa dối và bảo vệ sự trung thực của đức tin của mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bảo vệ thẩm quyền sứ đồ của mình.

Bất chấp những điểm yếu rõ ràng của mình, ông khẳng định mọi việc ông làm không bắt nguồn từ sự kiêu ngạo mà từ mong muốn bảo vệ người Cô-rinh-tô khỏi sự lừa dối và xác thực Phúc Âm mà ông đã rao giảng.
Phao-lô thừa nhận những khuyết điểm của mình, đặc biệt là tài hùng biện kém. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông còn bù đắp được điều này bằng sự hiểu biết về Đấng Christ. Bằng cách viện dẫn những yếu kém của mình, Phao-lô nhấn mạnh thước đo thực sự của thẩm quyền sứ đồ, đó không phải là sức thu hút của thế gian mà là sứ điệp của Đấng Christ và thập tự giá của Ngài.

Chúa Jesus dạy “xem trái thì biết cây”. Cầu xin Chúa cho con dân Ngài được sự soi sáng của Đức Thánh Linh để nhận biết đâu là cây xấu, trái xấu. Lạy Chúa, những điều xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước là lời cảnh tỉnh cho con dân Chúa ngày nay trước vấn nạn nhiều người giả hình xen vào Hội Thánh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để con dân Ngài không rơi vào cạm bẫy của những người giả hình.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Priscilla
17/07/2023 18:19

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của con được tươi mới mỗi ngày.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:8-15, tiếp tục nói về những sứ đồ giả.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thu nhận sự đóng góp tiền bạc, của cải vật chất từ các Hội Thánh khác để chi dùng, trong khi ông rao giảng Tin Lành tại Cô-rinh-tô và sau khi Hội Thánh được thành lập thì ông đã ở lại đó, giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh. Suốt 18 tháng thi hành linh vụ và mục vụ tại Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô đã không thu nhận tiền bạc, của cải của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Khi ông có sự thiếu thốn, thì Chúa đã cảm động lòng của con dân Chúa từ xứ Ma-xê-đoan đến thăm ông, và họ đã tiếp trợ ông về nhu cầu vật chất. Sứ Đồ Phao-lô không nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì ông không muốn mình trở thành gánh nặng cho họ và ông cũng sẽ tiếp tục giữ như vậy.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, những gì Sứ Đồ Phao-lô nói là nói theo lẽ thật trong Đấng Christ không có sự dối trá. Vì thế, sự khoe mình về kết quả chức vụ của ông không phải để tôn cao chính ông, mà là để tôn vinh danh Chúa. Cho nên sự khoe mình trong Chúa của ông không thể giấu kín, mà cần được nói ra, chẳng những trong xứ A-chai mà còn trong các vùng lân cận khác. Sứ Đồ Phao-lô hỏi rằng, có phải vì ông không nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, vì ông không muốn mình trở thành gánh nặng cho họ mà ông không yêu họ chăng? Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ tình yêu của ông dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù họ không hiểu cho ông thì đã có Đức Chúa Trời hiểu cho ông. Chỉ vì ông không có sự tác động của Đức Thánh Linh để nhận sự tiếp trợ của họ. Mà cũng rất có thể vì họ không chủ động trong việc tiếp trợ ông. Phao-lô đã phải trải qua nhiều gian nan để có thể rao giảng và dạy dỗ, gây dựng đức tin cho họ. Điều đó chứng tỏ tình yêu ông dành cho họ.

12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô so sánh sự khác biệt giữa ông và các giáo sư giả. Đó là Sứ Đồ Phao-lô luôn muốn làm ra những điều tốt đẹp cho Hội Thánh, không bao giờ lợi dụng tiền bạc, vật chất của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng các giáo sư giả thì muốn lạm dụng họ mà không làm ra sự ích lợi gì cho họ. Trái lại còn dẫn họ đi sai lạc Lời Chúa, vào trong nẻo của sự chết. Sự khoe mình của Phao-lô khiến cho các giáo sư giả không thể khoe mình như ông. Vì thực tế, họ đang lợi dụng Hội Thánh, đang bắt Hội Thánh cung phụng họ. Họ không thể sánh với Phao-lô.

13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi thẳng các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô và những kẻ giống như họ, là những kẻ giả dạng làm sứ đồ của Chúa. Họ là những kẻ phục vụ cho Sa-tan, lừa dối và lạm dụng con dân Chúa. Họ không phải là những người làm công chân thật của Đấng Christ. Chính Sa-tan có thể giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng, có thể tự xưng là Đức Chúa Jesus, hoặc tự xưng là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thì tôi tớ của nó giả làm người hầu việc Chúa là chuyện không có gì lạ.

15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Câu 15: Con hiểu rằng, chẳng có gì là vĩ đại khi những tôi tớ của Sa-tan, giả mạo làm những tôi tớ công chính của Chúa. Họ là những giáo sư giả, những tiên tri giả, và những người chăn giả. Cho dù họ có nhân danh Chúa làm ra những dấu kỳ, phép lạ thì cũng chẳng phải là vĩ đại. Nhưng họ có thể lừa gạt loài người kể cả lừa gạt những con dân Chúa thiếu sự hiểu biết. Có nhiều con dân Chúa cứ thấy dấu kỳ, phép lạ được làm ra trong danh Chúa thì vội tin theo mà không đối chiếu nếp sống và lời giảng dạy của những kẻ làm ra dấu kỳ, phép lạ đó với Thánh Kinh. Những kẻ giả mạo đó sẽ nhận lấy sự hình phạt xứng đáng với mọi việc ác mà họ đã làm ra.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Con mong rằng, mỗi một việc làm của con dân Chúa trong các linh vụ của Hội Thánh kể cả mọi việc làm ra cho nhau đều là làm vì tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với nhau; và vì sự tôn cao danh Thiên Chúa. Con mong rằng, con dân Chúa biết dùng thần trí để nhận biết những tiên tri giả và những giáo sư giả. Nguyện mọi sự vinh quang và mọi sự tôn quý thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
17/07/2023 18:21

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Theo dự đoán thời tiết thì cơn bão nóng sẽ kéo dài đến hết tháng Bảy. Con vẫn cần phải cắt cỏ sân nhà và làm vườn. Cỏ dại không trồng, không tưới mà lên nhanh và tươi tốt, không khác gì những thói xấu và tội lỗi. Xin Cha ban cho những lúc vợ chồng con làm việc ngoài trời thì có mây che mặt trời để giảm bớt độ nóng. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cũng nhớ đến một chị em trong Chúa của con là Grace Nguyễn đang bị đau thần kinh tọa khá nặng. Xin Cha ban ơn và Đấng Christ chữa lành cho Grace Nguyễn. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:8-15, như sau:

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, trong chuyến truyền giáo đến xứ A-chai, Phao-lô và các bạn của ông đã ở lại Cô-rinh-tô suốt 18 tháng để giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại đó. Phao-lô đã nhận sự tiếp trợ từ các Hội Thánh khác, cụ thể là từ con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, nhưng ông không hề nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Có thể là con dân Chúa tại Cô-rinh tô cũng không hề tỏ ý muốn tiếp trợ ông. Điều chắc chắn là Phao-lô đã không yêu cầu họ chu cấp cho ông. Và Phao-lô đã dự định sẽ giữ như vậy. Con hiểu rằng, có thể Đức Thánh Linh đã không cảm động lòng Phao-lô yêu cầu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tiếp trợ ông. Vì Ngài biết trước sẽ có các giáo sư giả đến, đòi hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cung phụng cho họ. Ngài muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhìn thấy sự khác biệt của sứ đồ thật là Phao-lô và các sứ đồ giả là những kẻ lạm dụng Hội Thánh.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, dù Phao-lô phải khoe mình cách bất đắc dĩ nhưng đó là sự cần thiết để giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phân biệt sứ đồ thật và sứ đồ giả. Những lời khoe mình về kết quả chức vụ sứ đồ của Phao-lô tại Cô-rinh-tô là chân thật. Sự ông không nhận tiền bạc của cải từ họ là có thật. Là người rao giảng về Đấng Christ là Đấng Chân Thật nên Phao-lô không thể nói dối, không thể khoe những gì không có thật. Sự khoe khoang đó không giới hạn trong xứ A-chai, mà phải được loan truyền ra khắp nơi để các giáo sư giả không thể lợi dụng các Hội Thánh khác. Cho dù lẽ thật về sự Phao-lô không nhận sự tiếp trợ từ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có thể khiến cho con dân Chúa ở các Hội Thánh khác thắc mắc về sự hào phóng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng chính Phao-lô lên tiếng ông không muốn nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; và sau đó, sự dâng hiến hào phóng của họ để cứu đói con dân Chúa tại Giu-đê giúp cho các Hội Thánh khác hiểu là họ vẫn có lòng hào phóng. Như vậy, Phao-lô hành xử theo sự Đức Thánh Linh tác động trong ông chứ không phải ông không yêu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đủ để cho họ dự phần trong sự tiếp trợ ông. Phao-lô đoan chắc với họ rằng, Đức Chúa Trời biết rõ tình yêu ông dành cho họ.

12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Phao-lô giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu, sự khoe khoang trong Chúa bất đắc dĩ của ông là để khiến cho các giáo sư giả đang lạm dụng họ phải hổ thẹn, không còn có gì để khoe khoang. Trong khi Phao-lô làm việc khó nhọc để hình thành Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mà không nhận gì từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì các giáo sư giả không làm gì ích lợi lại bắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải tôn kính họ và cung phụng họ. Phao-lô gọi thẳng, họ là những sứ đồ giả, những kẻ lừa dối. Họ không thuộc về Đấng Christ, không là sứ đồ của Ngài.

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã liên kết các giáo sư giả đang có mặt tại Cô-rinh-tô với Sa-tan. Họ là những kẻ giúp việc cho Sa-tan, tôi tớ của Sa-tan. Họ được Sa-tan cài đặt vào trong Hội Thánh, giả làm sứ đồ của Đấng Christ để làm băng hoại Hội Thánh. Dù trong Thánh Kinh không có chỗ nào ghi lại sự kiện Sa-tan giả làm thiên sứ của Sự Sáng nhưng lời của Phao-lô được Đức Thánh Linh thần cảm nên đó là sự thật. Con được biết rằng, ngày nay Sa-tan giả làm Đức Chúa Jesus, giả làm một nguồn sáng bình an, phước hạnh trong khải tượng của những người có kinh nghiệm cận tử. Sa-tan dùng những người đó rao giảng tà giáo. Dạy rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tiếp nhận tất cả mọi người vào thiên đàng. Xưa nay, mục đích của Sa-tan là lừa dối loài người để loài người phạm tội và bị hư mất. Mục đích ấy của Sa-tan không hề thay đổi. Càng gần đến ngày chung cuộc của nó chừng nào thì Sa-tan càng tận dụng mọi phương cách để lừa gạt loài người. Con hiểu rằng, chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa thì họ mới có sự bảo vệ của Thiên Chúa để không bị sập bẫy của Sa-tan.

Con cầu xin Cha giữ gìn con và mỗi một anh chị em cùng đức tin của con được trọn vẹn, không chỗ trách được, cho tới ngày của Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Phạm Trịnh Minh Anh
17/07/2023 23:11

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm thần con, ban cho con sự khôn sáng khi suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 11:8-15.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh ở Cô-rinh-tô thì ông đã giữ để không trở thành gánh nặng cho con dân Chúa tại đây. Thời gian một năm rưỡi ở đây ông có bị thiếu thốn, và Chúa đã cảm động lòng con dân Chúa ở Ma-xê-đoan đến thăm và cung cấp cho ông những sự ông thiếu, ông nhận lấy sự tiếp trợ họ, nhưng ở lại phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thay vì họ, nên giống như ông đã vơ vét các Hội Thánh khác. Sứ Đồ Phao-lô đã không nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và ông quyết định sẽ tiếp tục như vậy.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những gì ông nói là nói thật trong danh của Đấng Christ. Ông khoe mình về kết quả chức vụ sứ đồ của ông không phải để tôn cao bản thân mà là để danh Chúa được tôn cao. Qua I Cô-rinh-tô 9:14-15,18 mà con đã học thì con hiểu rằng, dù người rao giảng Tin Lành thì sẽ được nuôi mình bởi Tin Lành, nhưng Sứ Đồ Phao-lô chẳng từng dùng những quyền ấy. Sứ Đồ Phao-lô đã khoe mình rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, thì ông giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí, ông chẳng lạm dụng quyền của ông trong Tin Lành, ông thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của ông. Vậy nên, ông sẽ không giữ kín hay chỉ dừng lại sự khoe mình này trong trong các khu vực của xứ A-chai mà ông sẽ còn khoe ra trong các nơi khác nữa.

11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.

Việc Sứ Đồ Phao-lô khoe ra khắp nơi, ông tự hào rằng ông đã giảng Tin Lành cách miễn phí, và ông đã ở trong sự thiếu thốn khi ở cùng Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông cũng quyết định sẽ không nhận tiếp trợ từ họ, có phải là vì ông không yêu họ, khiến họ bị mang tiếng xấu chăng? Tất nhiên chẳng phải như vậy, đã có Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của ông, và tình yêu mà ông dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện ở chỗ ông ông hết lòng giảng dạy, xây dựng đức tin cho họ, và không muốn họ bị gánh nặng thêm trong thuộc thể để chu cấp cho ông.

Sự khoe mình của Sứ Đồ Phao-lô, bên cạnh mục đích tôn cao danh Chúa, ông còn muốn dùng đó để cắt đứt cơ hội của những kẻ khoe khoang về mình, nhưng lại đang lạm dụng tiền bạc, vật chất của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông muốn con dân Chúa nhận biết những người giả mạo ấy cách rõ ràng, so sánh giữa sự khoe khoang của họ và sự khoe mình trong Chúa của ông.

13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người nào rao giảng Tin Lành với sự tự tôn cao mình, và lạm dụng lòng tốt của con dân Chúa để trục lợi là những sứ đồ giả. Sứ Đồ Phao-lô gọi họ là những kẻ làm công lừa dối vì họ nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa nhưng không phục vụ con dân Chúa, giúp con dân Chúa lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, vì họ chỉ giả dạng, không phải là sứ đồ thật của Đấng Christ. Họ là những kẻ giúp việc cho Sa-tan, nên họ giống chủ của họ. Khi Sa-tan là kẻ chống nghịch Chúa lại giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng là những thiên sứ có sự vinh quang của Thiên Chúa trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, thì các giáo sư giả, sứ đồ giả rao giảng một Tin Lành giả, giảng về một Jesus khác, họ giả dạng thành người giúp việc của sự công chính. Nhưng chắc chắn rằng đến cuối cùng, những kẻ ác ấy sẽ gánh lấy sự hình phạt tương ứng cho những việc gian ác mà họ làm ra.

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở chúng con rằng, trong những ngày sau rốt này, nhiều tiên tri giả, Christ giả sẽ nổi lên để lừa gạt nhiều người trong thế gian, và nếu có thể được thì chúng cùng sẽ dẫn lạc lối cả những con dân Chúa (Ma-thi-ơ 24:24), nếu họ không chịu đọc và suy ngẫm Lời Chúa để lớn lên trong sự hiểu biết Lẽ Thật. Con cảm tạ Chúa vì Hội Thánh chúng con được dẫn dắt bởi người chăn trung tín của Ngài, được cùng nhau suy ngẫm Lời Ngài, nguyện ánh sáng Lời Chúa soi sáng chúng con, để chúng con nhận biết mọi thần trí có phải thuộc về Đức Chúa Trời không, cẩn thận khi tiếp nhận sự giảng dạy của bất cứ ai và luôn đối chiếu với Lời Ngài, biết nhìn vào bông trái của đời sống người giảng dạy để so sánh họ với các sứ đồ chân thật của Chúa. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/07/2023 19:16

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian để học và suy ngẫm Lời Chúa. Con xin ghi lại sự hiểu của mình và kính dâng lên Cha!

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Phao-lô nói rằng, ông đã nhận lấy sự tiếp trợ của con dân Chúa ở nơi khác trong khi ông đang phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô qua sự rao giảng Tin Lành.

Ông không làm phiền đến ai trong họ khi ông bị thiếu thốn về vật chất. Bởi vì con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đã chu cấp cho ông sự thiếu thốn đó. Phao-lô giữ mình trong mọi sự để không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông tự lao động kiếm sống và tiếp tục công tác rao giảng Tin Lành. Ông muốn tiếp tục giữ như vậy.

Con hiểu ông nói ra không phải để trách cứ, để bêu xấu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không tiếp trợ cho ông. Mà vì ông muốn nói lên một sự thật để chỉ ra những điều giả dối, toan tính, lợi dụng của các sứ đồ giả.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.

Con hiểu lẽ thật của Chúa ở trong ông, khiến ông nhận biết mọi sự ông có được hay làm ra đều nhờ ơn Chúa, ông luôn ý thức điều đó, đặt nó trong tấm lòng, trong thần trí mình để ghi nhớ. Vì vậy ông hiểu rằng sự khoe mình này của ông sẽ cần nói ra cả những nơi khác nữa. Con hiểu ông nói ra không phải chỉ để khoe mình tài giỏi, được ơn, cao trọng. Mà ông nói ra để con dân Chúa nhận biết sự lợi dụng của các sứ đồ giả, và cảnh giác trước mưu kế của Sa-tan.

11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô đang giải thích cho con dân Chúa hiểu lý do ông hành xử như vậy chẳng phải vì ông không yêu họ. Tình yêu ông đối với họ có Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ mọi sự, biết rõ lòng ông.

Ông không chất gánh nặng lên họ và cũng quyết định vẫn sẽ như vậy là để chấm dứt những sự khoe mình một cách phô trương của những sứ đồ giả. Và cũng là để con dân Chúa nhìn nhận ra sự giả hình, sự lợi dụng của họ.

13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Những kẻ chỉ rao giảng những điều không đúng Thánh Kinh, nhưng lại muốn con dân Chúa cung phụng, chu cấp, dâng hiến cho họ là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối. Họ chỉ giả dạng thành sứ đồ của Chúa để tìm cách trục lợi từ con dân Chúa.

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Con hiểu rằng, Phao-lô không lấy làm lạ trước việc xuất hiện những sứ đồ giả. Bởi vì ông biết rằng chính Sa-tan cũng giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng. Ma quỷ thì thường dùng mưu kế để hãm hại người khác, sự giả dạng để lừa dối là một trong những mưu kế của chúng. Như trường hợp ma quỷ giả dạng thành Sa-mu-ên khi Sau-lơ muốn cầu bóng gọi Sa-mu-ên trong khi Sa-ma-ên đã chết.

Vì vậy, những sứ đồ giả chính là những kẻ giúp việc cho Sa-tan, nhưng chúng giả dạng, mạo danh là những người giúp việc của Chúa, của sự công chính cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng kết quả cuối cùng xảy đến cho họ sẽ tương xứng thích đáng với những việc họ làm. Đó là ở trong hổ lửa đời đời đau khổ.

Qua đây, con cũng hiểu rằng, sự thật thì có rất nhiều sự giả dạng, có thể mình chứng kiến tận mắt thấy. Nhưng để phân định được thật giả thì chỉ có Lẽ Thật Lời Chúa mới phân định được. Điển hình như việc phân biệt sứ đồ thật hay giả thì chỉ có thể dựa vào bông trái là nếp sống, việc làm và lời nói của họ có đúng với Lời Chúa dạy hay không

Cảm tạ Chúa! Qua bài học này, con học được tình yêu chân thật trong Chúa của Phao-lô, khi ông hy sinh quyền lợi ông đáng được có là nhận tiếp trợ từ người nghe ông rao giảng Tin Lành, ông đã không nhận và cũng sẽ không nhận để giúp cho con dân Chúa nhìn ra sự giả dạng của những sứ đồ giả. Con cũng rút ra bài học rằng, nếu như không nắm vững lẽ thật Lời Chúa, và chú ý quan sát, canh chừng thì sẽ không phân biệt được thật giả.

Lạy Chúa! Ngày cuối cùng gần đến, sự bội Đạo gia tăng, nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con sự tỉnh thức để phân biệt thật giả, cảnh tỉnh giữ chính mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/7/2023


Nguyễn Thị Lan
24/07/2023 23:32

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.
10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha cho con hôm nay suy ngẫm II Cô-rinh-tô 11:8-15. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ.

Thưa Cha, ở phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục nói đến những sứ đồ giả, tức những kẻ giả hình trong Hội Thánh, tự xem mình là sứ đồ của Chúa, nhưng đời sống thì không bước đi theo Chúa, nghịch lại những điều Chúa phán dạy. Những điều họ làm không vì yêu Chúa, vì các anh chị em cùng Cha, mà chỉ phục vụ cho lòng kiêu ngạo và lợi ích của chính mình.

Phao-lô khẳng định ông đã không như vậy. Ông đã làm vì Chúa và Hội Thánh, vì các anh chị em cùng Cha.

Cụ thể là trong việc nhận tiếp trợ, ông đã từ chối nhận sự tiếp trợ từ các anh chị tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, vì ông không muốn thêm lên gánh nặng cho anh chị em tại đó cũng đang khó nghèo.

Thưa Cha, qua đây con thấy được: Phao-lô đã sống nếp sống làm gương toả sáng danh Chúa, không những giữa vòng con dân chân thật của Chúa, mà còn là việc làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn khoe mình. Việc làm cùng lời bày tỏ của Phao-lô đã giúp họ có sự đối chứng để tự xét mình. Qua đây, con cũng học được ở Phao-lô sự thẳng thắn, chân thành nói ra động cơ của việc mình làm, giúp cho người khác hiểu.

Bài học con nhận được: Nếp sống của con cũng cần theo gương Phao-lô. Đó là: Làm mọi việc vì yêu Chúa, ích lợi cho Hội Thánh, chiếu sáng những lẽ thật trong Tin Lành Chúa Jesus đến những người lân cận.

Kính thưa Cha, muốn vậy thì con cần luôn có Lời Chúa trong con, trong lòng và trong nếp sống của con đúng với những gì Chúa dạy dỗ và đúng với Thánh Kinh.

Thưa Cha, phân đoạn này con mới học được vậy, con vui vì được Chúa dạy dỗ, con biết ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/07/2023


Nguyễn Thị Mơ
25/07/2023 16:50

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa Lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa đã ở cùng vừa giúp, làm thành những điều con cầu xin cho chuyến đi. Cảm tạ Chúa đã ở cùng thêm sức cho con trên suốt những chặng đường con di chuyển qua nhiều nơi. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe và thời gian quý báu này để con được ngồi đây suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 11:8-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô dùng động từ “vơ vét” là hành động lấy đi cho bằng hết mọi thứ không bỏ sót lại thứ gì trong câu 8 để miêu tả việc ông đã dùng toàn bộ số tiền dâng hiến của con dân Chúa ở các Hội Thánh khác để phục vụ cho việc rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô. Tuy vậy, ông lại không nhờ cậy sự giúp đỡ, tiếp trợ những nhu cầu vật chất từ họ, vì ông không muốn làm gánh nặng cho họ, bởi ông yêu thương họ bằng tình yêu thương chân thật đến từ Chúa, và sau này là cớ để ông khoe mình trong danh Ngài và để cắt đứt những cơ hội và phơi bày mục đích của những kẻ giả hình không làm được điều gì ích lợi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng đang lạm dụng và dẫn họ đi sai lạc như được nói tới ở những câu sau.

Đối với Phao-lô việc khoe mình của ông là để tôn cao danh Chúa không phải tôn cao bản thân, ông khẳng định “Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi”. Bởi lời ông nói là lẽ thật đến từ Chúa, những người thực sự sống cho Chúa sẽ không có sự gian trá nào, điều đó được chứng minh bởi sự thật suốt thời gian ông sống hầu việc Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đã hết lòng trong chức vụ và được chính Chúa đồng hành thêm sức cho ông và điều đó không nên giấu kín nhưng ông khoe ra để Chúa được vinh hiển qua nếp sống hầu việc tận tụy trung tín của chính mình.

Phao-lô không ngần ngại vạch trần những kẻ giả hình đang lạm dụng và dẫn dắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đi sai lạc là những sứ đồ giả, là những kẻ làm công lừa dối đang giả dạng thành những sứ đồ của Chúa, và điều đó chẳng lạ gì vì chính Sa-tan cũng tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Họ mạo nhận danh Chúa để lừa dối những ai không tỉnh thức và không có lẽ thật của Lời Chúa dẫn dắt mình. Hậu quả của những kẻ ấy là “Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.”

Kính thưa Chúa!
Con biết ơn Chúa vì Ngài đã thương xót con, Ngài dắt con vào mọi lẽ thật qua những bài giảng của người chăn, Ngài khiến con nhận ra điều đầu tiên ấy là: Chính bản thân con phải sống theo lẽ thật của Lời Ngài. Khi con thực sự ở trong lẽ thật, con sẽ nhìn biết đâu là những lẽ giả, những người giả để con đưa ra những quyết định đúng cho mình. Cầu xin Chúa luôn ở bên giúp con mỗi ngày sống theo Lời Chúa, để con được mãi ở trong sự quan phòng bởi lẽ thật của Lời Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/07/2023.


Hoàng Thị Hồng
26/07/2023 13:29

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con cảm ơn Cha cho học Lời Ngài thì giờ này. Con xin Cha ban cho con thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con về Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:8-15. Về Những Sứ Đồ Giả - Phần 2 sau đây ạ:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.
10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Phao-lô đã nhận sự tiếp trợ tiền bạc từ các Hội Thánh khác trong xứ Ma-xê-đoan để rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng ông đã không nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa ở Cô-rinh-tô. “…Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp”, và cũng vì ông không muốn làm gánh nặng cho họ, và vì ông có nguyên tắc làm việc không vượt quá chính mình mà luôn trong sự cho phép của Chúa. Khi ông nói: “Và tôi sẽ giữ như vậy”, có lẽ ông không đã không có sự cảm động của Chúa trong thời điểm đó để không nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chứ không phải ông chê trách, hoặc không yêu quý họ mà không muốn nhận sự dâng hiến tiếp trợ từ họ. Chúa cũng dùng sự kiện này để cho ông nói lên lẽ thật rộng khắp ngoài cả khu vực xứ A-chai. Đó là một tôi tớ chân thật phụng sự Chúa, làm ra nhiều thành quả cho Nước Trời nhưng chẳng phải để lấy công, trục lợi hay tôn vinh bản thân, nhưng chỉ bởi tình yêu nóng cháy với Tin Lành mà phục vụ rao ra cho nhiều người nghe tiếp nhận hầu thoát khỏi án chết đời đời.

12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Và điều ông làm đó “để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình,” họ sẽ được nhận biết qua động cơ trong chức vụ của họ

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Con hiểu thiên sứ của Sự Sáng, tức là những người phụng sự Chúa, chuyển tải thông điệp của Đức Chúa Trời cách chân thật đến cho thế gian, cho con dân Chúa. Những người giáo sư, thầy dạy đạo mà không giảng dạy đúng ý chỉ của Thiên Chúa cho con dân Ngài thì họ là những người phục vụ cho Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Đức Chúa Trời, họ thật đắc tội với Chúa. Và các công việc họ làm chẳng có gì là cao cả. Đến kỳ, Đức Chúa sẽ phán xử họ xứng với công việc họ làm.

Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay nhắc nhớ con nhìn biết, con đang được tiếp nhận những sứ điệp từ Ngài qua người chăn của chúng con cách chân thực, nguyện Chúa ban ơn cho gia đình người chăn của con luôn dư đầy ơn phước từ nơi Ngài, nguyện Chúa giữ gìn con luôn ở trong Lẽ Thật Lời Ngài, hầu cho con luôn được thỏa lòng trong ân điển Cha ban. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng
26/7/2023


Đồng Thị Nghĩa
27/07/2023 14:30

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Con kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này, con học hỏi Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 11:8-15. Con cầu xin Cha ban ơn trên việc học của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:8-15, con hiểu rằng, trong thời gian Sứ Đồ Phao-lô ở tại Cô-rinh-tô để gây dựng Hội Thánh thì ông không nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan. Theo con hiểu thì Cô-rinh-tô là một thành phố sầm uất, sự giao thương buôn bán thuận lợi và phát triển, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giàu có hơn các con dân Chúa trong xứ Ma-xê-đoan. Nếu như Sứ Đồ Phao-lô nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông sẽ nhận được nhiều tiền, đời sống của ông sẽ thoải mái chứ không phải tự lao động vất vả cực nhọc để kiếm tiền, dẫu vậy, ông không hề nhận tiền từ họ. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành một cách miễn phí ở mọi nơi, ông không dùng sự rao giảng Tin Lành để bắt buộc ai phải trả lại cho ông một điều gì. Nhưng nếu con dân Chúa có lòng chân thành, bởi tình yêu thương mà muốn tiếp trợ ông thì ông vẫn tiếp nhận. Nhưng đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì ông muốn cắt đứt cơ hội lợi dụng Hội Thánh của những sứ đồ giả, không cho họ có cơ hội vịn vào cớ là Sứ Đồ Phao-lô được nhận tiếp trợ nên họ cũng được nhận.

Thưa Cha, qua sự hiểu trên thì con học được rằng, dù có thể có những sự lựa chọn sẽ khiến cho con được lợi nhiều hơn, thu nhập được nhiều hơn, nhưng nó gây ra cơ hội vấp phạm cho bản thân con hoặc người khác thì con nên tránh điều đó đi. Thà con chịu vất vả hơn vì thu nhập ít, còn hơn chọn thu nhập nhiều nhưng có thể gây sự vấp phạm. Thưa Cha, con hiểu rằng, con sống trên đất này là để hoàn thành những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con, con cần sống sao để đẹp lòng Cha, đem lại lợi ích cho linh hồn của mình và người khác, chứ không phải sống sao cho được lợi nhiều và thoải mái hơn. Vì vậy trong mọi sự lựa chọn của mình, con cần hướng về mục đích này.

Con cảm tạ Cha về bài học trên. Con xin Cha thương xót dạy dỗ, thêm sức, ban năng lực cho con cẩn thận làm theo những điều con học được.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Vũ Triệu Hùng
28/07/2023 22:53

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu từ ái của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của trong II Cô-rinh-tô 11: 8-15.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, để rao giảnh Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đã nhận lấy sự tiếp trợ của các Hội Thánh khác. Trong suốt thời gian Phao-lô ở Cô-rinh-tô suốt 18 tháng, thì ngoài việc anh chị em tại Ma-xê-đoan chu cấp, thì Phao-lô đã phải làm nghề may trại để kiếm sống. Nhưng khi khó khăn, thiếu thôn, thì Phao-lô thà chấp nhận đói khát chứ quyết không làm phiền và làm gánh nặng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô đã làm được như vậy và ông tiép tục giữ điều đó.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, bởi trong ông có lẽ thật của Đấng Christ, nên Phao-lô biết phải hành xử như thế nào cho đúng Lời Chúa và làm tôn vinh danh Ngài. Vì thế, lẽ thật Phao-lô khoe mình không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là điều ích lợi và làm tôn vinh danh Chúa, nên sự khoe mình này không chỉ giới hạn tại xứ A-chai, mà cần cho các Hội Thánh biết về tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô. 

Việc Phao-lô không nhận hoặc không đòi hỏi sự tiếp trợ của con dân tại Cô-rinh-tô không phải bởi ông không yêu họ, hay họ hẹp hòi với ông, vì Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của ông yêu họ như nào. Thực tế, họ rất rộng lượng trong việc cứu giúp anh chị em trong hoàn cảnh khốn khó, nhưng Phao-lô đã làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để không nhận tiếp trợ hay đòi hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, việc Phao-lô làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và chịu khó, chịu khổ để không tiếp nhận hay đòi hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tiếp trợ chính là để làm bẽ mặt những giáo sự giả vì họ bắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải chu cấp và cung phụng họ. Những kẻ như vậy, Phao-lô nói thẳng họ không phải là sứ đồ của Đấng Christ, họ là những người làm công giả dối.

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Phao-lô đã nói lên một lẽ thật, và lẽ thật này sẽ làm con dân Chúa không còn ngạc nhiên và lạ lẫm gì đó là: chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng. Vì thế nên chẳng có gì là vĩ đại khi các tôi tớ của Sa-tan giả mạo làm tôi tớ Chúa. Chúng chính là những giáo sư giả, tiên tri giả, người chăn giả với những lẽ giả dối, dấu kỳ, phép lạ, khiến nhiều con dân Chúa thiếu hiểu biết tin theo và phá tán Hội Thánh. Nhưng sự cuối cùng của chúng sẽ xứng đáng với những việc giả dối chúng đã làm.

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Qua phân đoạn này, con học được tấm gương chịu khổ, chịu khó của Phao-lô trong sự phụng sự Chúa. Vì điều đó không chỉ làm tôn vinh danh Chúa, mà qua đó giúp cho con dân Chúa nhìn thấy được ai là những người tôi tớ chân thật của Chúa, ai là kẻ giả mạo. Nguyện con luôn biết đối chiếu Lời của Chúa và dựa vào nếp sống của con dân Chúa để biết được họ có phải thật sự là môn đồ của Đấng Christ.

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/07/2023


Bùi Văn Vũ
30/07/2023 08:59

II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới và ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin dâng lên Cha ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 11:8-15. Xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày, để con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm ơn Ngài.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu trong chức vụ sứ đồ, ông Phao-lô có quyền được nuôi bởi Tin Lành là các con dân Chúa phải chăm lo cho việc chi tiêu sinh hoạt của ông. Nhưng ông đã không dùng quyền ấy đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô mà ông đã tự làm nghề may trại để kiếm sống. Khi có sự khó khăn, ông được con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan chu cấp, dẫu rằng khi ấy ông đang ở cùng, rao giảng và chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, bởi ông không muốn trở thành gánh nặng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi" có nghĩa là, ở trong ông có giáo lý của Đấng Christ, ông đã bày tỏ giáo lý ấy qua sự rao giảng Tin Lành và qua nếp sống của ông. Những việc ông làm được bởi Chúa đã ban ơn, thêm sức cho ông. Vì vậy, đối với việc khoe mình của ông là để tôn cao danh Chúa, ông sẽ không giữ kín hay để bị chặn lại trong xứ A-Chai.

11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự ông nhận tiếp trợ từ con dân Chúa nơi khác mà không nhận từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, không phải vì ông không yêu thương con dân Chúa tại Thành Cô-rinh-tô. Sự yêu thương ấy có Chúa biết lòng ông và cũng được bày tỏ bởi những gì ông làm cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô khi ông ở cùng họ.

Ông không muốn nhận tiền chu cấp của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi vì có một số kẻ cũng xưng nhận là sứ đồ của Chúa, đang lợi dụng để nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa. Ông không muốn qua sự tiếp trợ cho ông mà con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bị những giáo sư giả lợi dụng để tiếp trợ cho họ.
Ông cũng muốn qua đó mà con dân Chúa nhận biết sứ đồ chân thật của Chúa là những người luôn yêu thương, chăm sóc, luôn muốn và làm điều tốt nhất cho con dân Chúa chứ không phải như những kẻ tự xưng là sứ đồ để lợi dụng con dân Chúa trong Hội Thánh.

Điều ông Phao-lô sẽ làm là dứt thông công những kẻ rao giảng tà giáo trong Hội Thánh, bởi họ là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả thành sứ đồ của Đấng Christ.

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những giáo sư giả đó đối với ông Phao-lô chẳng lạ gì vì chính Sa-tan đã giả dạng thành thiên sứ của sự sáng để lừa gạt con dân Chúa, thì chẳng có gì to tát khi những tay sai của Sa-tan giả dạng thành những sứ đồ của Chúa để lừa gạt con dân Chúa. Vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, những tiên tri giả, giáo sư giả sẽ bị ném xuống hỏa ngục đời đời, xứng đáng những việc mà chúng làm ra.

Thưa Cha! Con biết rằng, trong thời đại ngày nay của chúng con, có rất nhiều giáo sư giả, tiên tri giả là các tay sai của Sa-tan nổi lên lừa gạt con dân Chúa. Xin Cha ban cho mỗi chúng con, ai nấy đều có sự ham mến, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để chúng con có sự khôn sáng, sự hiểu biết Lời Ngài mà nhận biết các giáo lý của giáo sư giả, tiên tri giả mà tránh xa, và cũng bảo vệ canh giữ cho nhau trước âm mưu của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/7/2023


Nguyễn Ngọc Tú
01/08/2023 21:29

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 11:8-15. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu này Phao-lô có ý nói ông đã nhận tiền tiếp trợ từ con dân Chúa trong xứ Ma-xê-đoan, nhưng thay vì phục vụ họ, ông lại phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Làm như vậy thì không khác gì ông cướp bóc họ.

9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Câu 9: Suốt 18 tháng Phao-lô giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô đã không nhờ cậy Hội Thánh Cô-rinh-tô tiếp trợ các nhu cầu vật chất của ông. Ông đã tự mình làm việc kiếm sống và Chúa đã tiếp trợ ông qua Hội Thánh xứ Ma-xê-đoan. Phao-lô khẳng định ông vẫn sẽ tiếp tục giữ như vậy, lý do được ông trình bày ở các câu tiếp theo.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Câu 10 và 11: "Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi" là Phao-lô khẳng định ông luôn giữ gìn và sống một nếp sống đúng theo sự dạy dỗ của Đấng Christ. Kể cả sự khoe mình của ông về sự không nhờ cậy sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà hết lòng làm việc kiếm sống cũng là nhằm tôn cao Chúa, khoe ra sự ban ơn, thêm sức, tiếp trợ của Chúa. 

Câu hỏi "vì tôi không yêu các anh chị em chăng?" là Phao-lô hàm ý ông không có ý khoe ra sự ông không nhận tiếp trợ từ Hội Thánh Cô-rinh-tô là để làm họ xấu hổ, mang tiếng xấu. Lý do được ông trình bày tiếp theo ở câu 12.

12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.
13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 12 và 13: Phao-lô nhắm đến mục đích lớn hơn trong sự không nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để đánh bại sự tự cao, khoe mình của các giáo sư giả, đang lợi dụng con dân Chúa Cô-rinh-tô. Những giáo sư giả được gọi là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, nghĩa là, họ đã rao truyền những điều không đúng với lẽ thật Lời Chúa, dùng tài hùng biện để bắt con dân Chúa cung phụng những nhu cầu vật chất. Bề ngoài họ tỏ ra là sứ đồ của Đấng Christ, nhưng những việc làm thì tỏ ra là tôi tớ của Sa-tan.

14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Câu 14 và 15: Câu "chẳng có gì là vĩ đại" là Phao-lô nhằm chỉ về những sự tỏ ra của các sứ giả của Sa-tan, có vẻ uy nghiêm, đạo mạo bề ngoài, hoặc có thể làm ra những phép lạ khiến người ta trầm trồ, thán phục, nhưng thật chất chỉ là những kẻ chuyên làm ác như Lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 7:21-23. Những kẻ ấy sẽ lãnh nhận hình phạt xứng đáng với những việc ác họ làm. Nhưng là con dân Chúa thì mỗi người phải luôn biết đối chiếu mọi lời rao giảng với Lời Chúa, để tránh bị các tiên tri giả, giáo sư giả dẫn dụ. Phương cách duy nhất và hiệu quả nhất để tránh lạc lối là thực hành Giô-suê 1:8.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng gìn giữ Hội Thánh trong những ngày sau cùng này, là thời kì mà thế gian ngập tràn mọi thứ đạo lạ, Tin Lành giả dối. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
01/08/2023


Nguyễn Thị Trinh
03/08/2023 19:59

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 11:8-15 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con ca ngợi Ngài vì quyền năng của Ngài vĩ đại trên toàn cõi vũ trụ này. Cảm tạ ơn Ngài vì con được biết Ngài. Giờ này, con xin đến với Chúa để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con trong Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 11:8-15 như sau:

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, đã nhận lấy tiền lương từ họ cho sự phục vụ các anh chị em.
9 Khi tôi ở cùng các anh chị em và bị thiếu thốn, thì tôi đã không làm phiền ai. Vì sự thiếu thốn của tôi, các anh chị em cùng Cha đến từ Ma-xê-đoan đã cung cấp. Và trong mọi sự, tôi đã giữ không là gánh nặng cho các anh chị em, và tôi sẽ giữ như vậy.

Con hiểu rằng, trong khi Phao-lô ở tại Hội Thánh Cô-rinh-tô để hầu việc Chúa trong sự rao giảng Tin Lành, đó chính là sự phục vụ cho con dân Chúa được no đủ phần thuộc linh, thì ông đã không nhận sự tiếp trợ của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Nhưng Phao-lô đã nhận tiền từ các Hội Thánh khác, trong đó có Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Ông muốn rằng, ông không trở thành gánh nặng cho con dân Chúa.

Con hiểu rằng, chính Phao-lô là người rao giảng Tin Lành, lẽ ra ông cũng cần được nuôi bởi Tin Lành, tức là được nuôi từ những người mà ông rao giảng Tin Lành cho, nhưng ông đã không làm vậy, vì ông không muốn làm gánh nặng cho ai. Con học được tinh thần không trở thành gánh nặng cho Hội Thánh của Phao-lô.

10 Lẽ thật của Đấng Christ ở trong tôi nên đối với tôi sự khoe mình này sẽ không giữ kín hay bị chặn lại trong các khu vực của A-chai.
11 Bởi cớ gì? Vì tôi không yêu các anh chị em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!
12 Nhưng điều tôi làm và sẽ làm để cắt đứt cơ hội của những kẻ muốn có cơ hội để trong sự họ khoe mình, họ được nhận biết cũng như chúng tôi.

Con hiểu rằng, sự Phao-lô không hề nhận tiếp trợ từ Hội Thánh Cô-rinh-tô này sẽ được ông khoe ra trước mọi người, chứ không chỉ giới hạn ở khu vực A-chai. Ông làm vậy không phải vì ông không yêu anh chị em tại Cô-rinh-tô, nhưng vì ông muốn các sứ đồ giả kia hết có cơ hội để khoe khoang về chính mình. Để họ biết nhìn vào sự khoe mình của Phao-lô mà biết xét lại bản thân mình.

13 Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ.
14 Và chẳng lạ gì, vì chính Sa-tan tự giả dạng thành thiên sứ của Sự Sáng.
15 Vậy nên, chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó.

Cuối cùng, Phao-lô kết luận là những kẻ chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thiếu sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, những kẻ lợi dụng tiền bạc của con dân Chúa là những sứ đồ giả. Phao-lô nói lên một sự thật để cảnh báo Hội Thánh là, Sa-tan còn có thể giả dạng làm thiên sứ của Thiên Chúa, nên việc những kẻ giúp việc Sa-tan giả làm người giúp việc cho Chúa là điều bình thường, không có lạ gì. Nhưng đến thời điểm cuối cùng của muôn vật thì Sa-tan và những kẻ giúp việc nó sẽ nhận lãnh hình phạt xứng đáng với những việc mà chúng nó đã làm.

Cảm tạ ơn Chúa vì bài học Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 2 này, trong thế gian đầy dẫy những sứ đồ giả, đó là điều hiển nhiên vẫn tồn tại từ xưa đến nay. Con nghĩ có sứ đồ giả thì cũng có môn đồ giả, cả thảy họ đều là những người lợi dụng Hội Thánh. Con cầu xin Chúa gìn giữ con, thêm sức cho con trong sự mỗi ngày học biết và ghi nhớ Lời Ngài. Để con có thể cậy ơn Ngài mà phân biệt được mọi sự. Con cầu xin Ngài dùng Lời Ngài để nhắc nhở con về điều này.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ