Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Hôm nay, ngày 18/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Mỗi một khổ nạn mà Phao-lô đã trải qua tiêu biểu cho mỗi sự khổ nào có thể xảy ra cho con dân Chúa?
2. So sánh phân đoạn này với Rô-ma 8:31-39 sẽ giúp cho con dân Chúa nhận thức được các lẽ thật nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có khi nào trên bước đường theo Chúa của bạn, bạn đã chịu khổ như Phao-lô hoặc hơn cả Phao-lô?
2. Hãy học thuộc lòng I Phi-e-rơ 5:10.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1116-33-su-chiu-kho-cua-phao-lo-trong-chuc-vu/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
19/07/2023 13:45

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa ban cho con thật quá diệu kỳ. Thật, con không đáng chi với sự ban cho của Ngài. Chúa đã đền bù gấp nhiều lần những gì con mất mát. Những việc con nghĩ dường như không thể nào xảy ra một cách suôn sẻ, nhưng trong tay Chúa mọi việc trở nên dễ dàng, con cảm tạ Chúa. Nguyện Ngài luôn dẫn dắt đời sống con và ban bình an cho con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.

Lạy Chúa, điều này là con tham khảo được trên mạng (nhưng con không chắc là nó có chính xác hay không): Luật của Do-thái giáo là mỗi lần đánh roi chỉ được đánh tối đa là 40 roi, tuy vậy, họ bớt một roi để người bị đòn không bỏ mạng.

Sứ Đồ Phao-lô bị đánh roi năm lần như thế, “Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục”. Dân ngoại đánh đòn thì không bị ràng buộc bởi luật ấy. Một lần Phao-lô bị đánh đòn ở Phi-líp (Công vụ 16:22), hai lần khác không rõ là ở đâu, lần ông bị ném đá ở Lít-trơ, người ta tưởng ông đã chết, nên kéo xác ông ra ném ở ngoài thành (Công vụ 14:19). Ba lần bị chìm tàu, mà trong đó có một lần ông lênh đênh trên biển một ngày một đêm, nó xảy ra trước khi ông bị chìm tàu lần thứ tư trên đường bị giải đi Rô-ma (Công vụ 27:41), “Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô còn phải trải qua “Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối, trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ”.

Không ai chịu khổ nhiều hơn Phao-lô trong thánh vụ truyền giáo. Hơn nữa, những gánh nặng và ưu tư mang nặng hàng ngày về sự lo lắng cho tất cả các Hội Thánh còn đè nặng lên đôi vai của vị sứ đồ kiệt xuất này “Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh”.

Ông tâm sự thêm: “Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?”. Ông thấy mình yếu đuối có nghĩa là ông thông cảm với tín hữu bị yếu đuối, hoặc đau khổ vì những người gây tai tiếng cho Hội Thánh. Là một sứ đồ kiệt xuất, một người xuất sắc nhất nhưng ông nói: “Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi”. Những sự chịu khổ vì sự công nghĩa là điều đem đến vinh dự hơn hết. Phao-lô gọi những sự vất vả và hoạn nạn mà ông phải chịu trong khi thi hành thánh vụ là “những sự đau yếu của tôi.” Và Chúa biết ông không nói đối về điều đó, “Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong hai câu cuối cùng, ông nói về một biến cố đặc biệt, mà ông đã trải qua trong những sự chịu khổ vì Đấng Christ tại thành Đa-mách xứ Sy-ri, khi ông mới tiếp nhận Đức Chúa Jesus. Sự việc được chép lại trong Công vụ 9:24, 25 (32–33).

Con hiểu rằng, người ta có thể bày mưu kế để hãm hại thánh đồ của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài là Đấng bảo vệ che chở con dân Ngài. Không ai có thể thành công trong sự hãm hại con dân Chúa, nếu con dân Ngài cứ ở trong sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Phạm Trịnh Minh Anh
20/07/2023 09:09

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 23 thì Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu khoe ra những sự ông đã trải qua trong bước đường hầu việc Chúa, để những kẻ vô tri đang khoe khoang kia, là những kẻ giả làm người hầu việc Chúa không còn cơ hội khoe mình nữa. Mà dẫu cho những người ấy, có thật hầu việc Chúa thì trong mọi sự ông đã lao động nhiều hơn, chịu khó nhọc nhiều hơn họ. Nhiều lần ông bị đánh đòn, ném đá, chìm tàu, cận kề sự chết, nguy đến mạng sống.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,

Trong các cuộc hành trình truyền giáo từ nơi này đến nơi khác, Sứ Đồ Phao-lô trải qua không ít nguy hiểm phải gặp trên đường, dù đi bằng đường thủy hay đường bộ, ở giữa dân của mình hay ở với dân ngoại, ở trong thành phố hay nơi đồng vắng thì cũng có rất nhiều nguy biến thình lình xảy đến. Chưa kể đến sự nguy hiểm của những anh chị em giả dối mang lại cho ông, điều ấy thật khó chịu. Họ cũng là những kẻ giả dối, xưng Chúa trên môi miệng nhưng lòng thì không có Ngài. Bên cạnh những mối nguy hiểm, thì ông thường xuyên ở trong cảnh đói ăn, khát uống, thiếu mặc nữa.

27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Thưa Cha, qua những sự mà Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, con hiểu rằng đời sống của con dân Chúa không phải lúc nào cũng an nhàn, sung sướng, đầy đủ như những người ở trong thế gian này. Trái lại họ được kêu gọi đến sự chịu khổ trong Ngài, theo mục đích Ngài đã định cho họ, nhưng cảm tạ Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nào, thì trong họ vẫn có sự bình an thật nơi Ngài. Càng khó khăn, gian khổ thì sự bình an lạ lùng từ Chúa càng chiếu ra cách rõ ràng trong họ. Nhìn vào những gì Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua, mà con càng hiểu hơn vì sao ông nói rằng, "được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng" (I Ti-mô-thê 6:8). Con cảm tạ Cha vì con và các anh chị em trong Hội Thánh mà con được biết, không những có ăn, có mặc mà còn có rất nhiều thứ khác nữa!

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ngoài chịu những sự nguy hiểm, thiếu thốn trong thuộc thể, thì trong thuộc linh ông cũng chịu nhiều sự chống nghịch, là những sự mà ông yếu đuối và cần chống cự suốt ngày để sống đắc thắng, vì dù ông là một vị sứ đồ lừng lẫy thì ông vẫn là một con người xác thịt yếu đuối, đó cũng là lý do mà ông đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục. Vậy nên, ông có thể cảm thông với những ai yếu đuối để khuyên bảo và dẫn dắt họ, để họ được trở nên mạnh hơn trong Chúa. Bên cạnh đó, ông còn có sự lo lắng cho hết thảy các Hội Thánh về tình trạng thuộc linh của họ, chăm lo và bảo vệ họ khi họ bị tấn công bởi những con sói đội lốt chiên. Lòng ông như bị thiêu đốt khi có người vấp ngã, không còn đứng vững trong đức tin, ông nóng lòng tìm cách giúp cho người ấy, quở trách, kêu gọi họ ăn năn để lại được phục hồi.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự gian khổ mà Sứ Đồ Phao-lô đã kể ở trên là vì ông muốn con dân Chúa thấy được đời sống của người sứ đồ chân thật là như thế nào, so với những giáo sư giả đang khoe khoang thì khác biệt ra sao. Những điều ông nêu ra là sự khoe mình trong Chúa, đều những sự thật mà ông trải qua, dầu vậy những sự khó nhọc ấy ông chẳng muốn nói đến nếu không phải vì ích lợi của Hội Thánh, ông chỉ khoe theo cách mà những kẻ vô tri đã khoe. Còn ông, nếu cần khoe thì ông muốn khoe về sự đau yếu trong xác thịt, là sự mà các giáo sư giả vịnh vào đó để vu khống, nói xấu ông. Để cho hết thảy mọi người biết rằng với thân thể yếu đuối ấy, nếu không bởi ân điển và sức Chúa ban cho ông thì ông không đủ năng lực để làm gì. Điều ấy đã chứng minh cho lời ông nói trong Phi-líp 4:13: "Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự."

31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của ông, Đấng được tôn vinh cho đến vĩnh cửu, Đấng làm chứng cho những điều ông nói là sự thật, và không có chút gì dối trá. Dù ông có nói về mình như cách người thiếu hiểu biết khoe khoang, thì lời của ông vẫn chân thật, ông không giả vờ khiêm nhường để tạo cơ hội cho những kẻ vô tri khoe khoang, lấn lướt trên con dân của Chúa.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi đã kể về những gian lao trong các cuộc hành trình truyền giáo thì có lẽ Sứ Đồ Phao-lô đã nhớ lại sự kiện ông bị vây bắt tại thành Đa-mách (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:22-25). Khi ấy, ông mới được nhận biết Lẽ Thật, ngay khi vừa khỏe lại thì ông liền sốt sắng công bố Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời, nên ông đã bị những người Do-thái muốn giết ông, ngày đêm canh giữ cổng thành để bắt ông. Nhưng ông đã được các môn đồ giải cứu, thả ông xuống qua cửa sổ, xuyên qua vách thành, trong một cái giỏ. Quả thật, ngay sau khi vừa tiếp nhận Chúa, thì Sứ Đồ Phao-lô đã liền bị bắt bớ, ở trong sự truy giết vì cớ lòng sốt sắng của ông đối với Đấng Christ, điều ấy thật đáng sợ đối với người chẳng đem lòng tin chắc, nhưng là điều đáng khích lệ, và đáng được noi gương với những người thật lòng muốn bước theo Đấng Christ.

Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa thì luôn bị thế gian bắt bớ, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, vì họ gánh chung ách với Đấng Christ, họ sẽ giống Thầy của mình. Còn những ai theo Chúa mà chưa từng trải qua sự bắt bớ, thì cần nghiêm túc xem xét lại họ đang thuộc về ai? Có phải vì muốn sự bình an, yên ổn giả tạo trong đời này mà đã bị lừa gạt mà chịu thỏa hiệp với thế gian này? Nguyện con và những ai tin Chúa, luôn ghi nhớ Lời này:

"Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập." (Phi-e-rơ 5:10).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng tâm trí con bằng Lời Chúa, khích lệ con qua tấm gương chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con, đồng hành cùng con trong đời sống con. Nguyện con mãi thuộc về Thiên Chúa, nguyện trong mọi hoàn cảnh, con luôn được trọn vẹn, vững vàng, bình an, thỏa lòng và vui mừng mãi mãi trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/07/2023


Đặng Thái Học
23/07/2023 11:08

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.

Từ thời Cựu Ước Đức Chúa Trời đã ban luật hình phạt không quá ba mươi chín roi cho mỗi lần. Phao-lô kể lại năm lần ông đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục. Việc hình phạt của Chúa là bởi tình yêu thương, nhắc nhớ đến sự đau đớn về thể xác và sự tổn thương về tinh thần của người phạm tội lỗi, để người ấy ăn năn, xa lìa tội lỗi. Trong sách Châm ngôn có năm câu nói về roi vọt dành cho sự sửa trị người phạm tội. Các bậc cha mẹ ngày nay cũng cần biết cách áp dụng Lời Chúa trong sự sửa trị con cái mình bằng tình yêu thương, chứ không thê lạm dụng roi vọt để đánh chúng quá đau, gây tổn thương. Người thế gian có câu: “Ai có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.” Điều này nói lên nỗi đau của người làm cha mẹ, khi con mình bị những người thân sửa phạt bằng roi vọt thái quá. Con nghĩ rằng, chỉ cha mẹ mới có quyền dùng roi vọt trên thân thể con cái mình, ngoài ra, không ai có quyền dùng roi vọt để sửa phạt con trẻ cách tùy tiện, làm tổn thương tinh thần chúng.

25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Ngoài năm lần Phao-lô đã nhận đòn bởi những người Do-thái, ông cũng đã ba lần bị đánh đòn cách tàn bạo; một lần bị ném đá gần chết; ba lần bị chìm tàu mà có lần ông đã ở trong biển sâu suốt một ngày một đêm nhưng đều được Thiên Chúa cứu qua khỏi. Phao-lô không nói chi tiết về những gian khổ của mình trong hành trình truyền giáo, nhưng thực tế thì ông đã phải chịu đựng hơn những lời tâm tình này.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Thánh Kinh cho chúng con biết, Phao-lô đã trải qua những cuộc hành trình truyền giáo đầy nguy nan, thường xuyên bị đe dọa vì sông nước lênh đênh; vì trộm cướp rình rập; bởi người cùng dân tộc; bởi dân ngoại; nguy nan trong thành phố ô hợp; nguy nan trong đồng vắng cô quạnh; nguy nan trong biển mênh mông; nguy nan giữa những anh chị em giả dối, trong sự lao động khó nhọc để nuôi sống bản thân, trong sự tỉnh thức trước những nghịch cảnh. Hội Thánh ngày nay đang phải đối diện với những nan đề bởi nhưng anh chị em giả dối gây ra, đòi hỏi chúng con phải luôn cảnh giác trước những mưu kế của ma quỷ, để cùng đồng công gây dựng Hội Thánh không ngừng phát triển, xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Ngoài những sự bề ngoài mà hằng ngày Phao-lô đã phải chịu đựng như đã nêu trên đây, ông còn phải luôn trăn trở, lo lắng về đời sống thuộc linh của con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương thời bấy giờ, bởi lòng sốt sắng của ông hướng theo sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Mỗi khi Phao-lô biết tin về anh chị em nào trong Hội Thánh có đức tin yếu đuối, thì ông cảm thông, đặt mình vào sự yếu đuối của người ấy, và nóng lòng giúp đỡ người yếu đuối nhận biết tội lỗi của mình, để kíp ăn năn trở lại.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.

Trong trường hợp cần khoe về bản thân, thì Phao-lô khoe mình về sự yếu đuối thuộc bản năng của thân thể xác thịt, khoe về sự yếu đuối, đau đớn do thân thể giới hạn gây nên. Dù thân thể xác thịt yếu đuối nhưng ông luôn cậy nhờ ơn thêm sức của Chúa ban, để phụng sự Ngài trong mọi hoàn cảnh.

31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Phao-lô quả quyết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của ông, Đấng được mọi tạo vật trong vũ trụ tôn vinh cho đến đời đời, vì Ngài biết rằng, ông không nói dối, nhưng mọi điều ông nói là đều nói sự thật trong danh của Chúa.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Phao-lô nhắc lại sự kiện ông bị bách hại tại thành Đa-mách, do thống đốc của vua A-rê-ta, người giữ thành Đa-mách âm mưu vây bắt ông. Nhưng trong hoàn cảnh bi đát đó, ông đã được một sợi dây dòng xuống một cái thúng, từ một cửa sổ dọc tường thành, và ông đã thoát khỏi tay ông thống đốc ấy. Hai câu cuối cùng của phân đoạn Thánh Kinh này là Phao-lô muốn nói nói thêm về về những nghịch cảnh mà ông đã từng phải đối diện trong hành trình truyền giáo của mình.

Cảm tạ Chúa vì bài học hôm nay đã giúp con hiểu thêm về sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ sứ đồ. Trên bước đường con theo Chúa, con cũng chịu sự bắt bớ từ những người thân trong gia đình, bạn bè, và những người lân cận, nhưng chưa có sự chịu khổ nào như Phao-lô đã trải qua.

Con nguyện theo gương Phao-lô trong sự chịu khố vì danh thánh của Chúa, rằng mọi nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến với con đều là sự chịu khổ tạm thời, sẽ làm cho con trở nên trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập càng hơn trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
23/7/2023


Nguyễn Thị Lan
26/07/2023 12:46

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Thưa Cha, con xin suy ngẫm tiếp II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Trong phân đoạn kế tiếp này, Phao-lô tiếp tục khoe ra các việc làm chịu khổ vì danh Chúa của ông, khi ông theo hầu Chúa. Đó là những lời chứng chân thực, sống động. Thực tế cuộc đời ông đã kinh nghiệm, đã sống, trải qua. Giờ ông chỉ làm chứng lại, không có ý than van hay khoe khoang sự tài giỏi chịu đựng của chính mình, mà ông thật muốn được khoe mình trong Chúa, biết ơn và tôn vinh danh Chúa.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Trong sự khó nhọc, lao khổ, ông có nguồn vui được ở trong ân điển, ơn cứu chuộc và dự phần trong lời hứa của Chúa. Thể xác chịu khó nhọc, tâm thần và linh hồn ông thì luôn hướng về Chúa, về Hội Thánh, nghĩ đến anh chị em cùng Cha, trong sự lo lắng về thuộc linh, về các nan đề xảy ra trong Hội Thánh.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Bên ngoài thì ông đối diện với kẻ thù ngày đêm chống nghịch ông, bên trong thì ông đối diện với những thử thách xảy đến trong vòng anh chị em trong các Hội Thánh.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Phao-lô thấu hiểu và chia sẻ với từng yếu đuối của anh chị em cùng Cha, với tấm lòng thành thật yêu thương, quan tâm, lo lắng, hết lòng nâng đỡ.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.

Chính ông đã từng kinh nghiệm những sự đau yếu trong thân xác, những sự yếu đuối của lòng, nên ông cảm thông, thấu hiểu. Ông cũng là nhân chứng sống động cho sự chiến thắng của Đấng Christ trong ông là thế nào. Ông đã mạnh mẽ vượt qua những sự đau yếu, yếu đuối là như thế nào. Cụ thể là ông đã vượt qua những khó khăn thử thách được như vậy, sống được như vậy, là nhờ ơn Chúa.

31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Ông nhận biết rõ sự cuối cùng của đời sống mình, rốt lại, và cho đến mãi mãi, luôn vẫn là tôn vinh Chúa. Phao-lô thành thật trong lời nói mình, có Chúa chứng thực.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Cảm tạ Chúa, trong mọi sự khốn cùng nhất, thì Chúa vẫn luôn quan phòng, giải cứu, không để quá sức, cả thuộc linh và thuộc thể, theo ý Chúa.

Mọi sự hiệp lại trên đời sống của Phao-lô là có ích lợi cho thuộc linh ông.

Khi ông không còn quan tâm đến chính mình, thì chính Chúa lại thương xót giải cứu ông, dùng ông cho các công việc nhà Chúa có kết quả.

Phao-lô đã thật biết ơn Chúa, càng muốn dâng lời cảm tạ Chúa và mãi mong muốn được sống chết cho Chúa, vì Chúa.

Ông cũng muốn ghi lại những dòng tâm tình này, gửi đến hết thảy con dân Chúa, như lời bày tỏ, biết ơn và tôn vinh Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được đọc, suy ngẫm về Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ. Qua đó con học được tấm gương sống động về sự chịu khổ, cùng tấm lòng yêu Chúa, yêu Hội Thánh, yêu thương anh chị em cùng Cha của ông.

Thưa Cha, nói theo cảm xúc, lý trí mà không làm thì dễ, nhiều người có thể nói được, nhưng trở nên vô nghĩa. Phao-lô không nói theo kiểu giả dối như vậy. Ông nói những gì ông đã làm được, thì lời nói mới trở nên chân thật, chứa đựng lẽ thật.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học tâm tình trên đây của Phao-lô. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Lan
25/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/07/2023 22:10

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con, để con học Lời Ngài và biết cách áp dụng vào trong cuộc sống.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Con hiểu rằng, không phải Phao-lô đang than khổ, mà ông đang nói lên sự thật về những việc đã trải qua, nhằm giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhìn biết những sự khoe mình giả dối của những sứ đồ giả. Ông bị đánh đòn, ném đá, chìm tàu, ở trong biển sâu.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Ngoài ra, trong những cuộc hành trình truyền giáo, ông thường xuyên ở trong sự nguy hiểm. Khi thì nguy hiểm vì phải di chuyển qua biển, khi thì có sự trộm cướp trên đường đi, khi thì bị dân Do-thái bách hại, khi thì dân ngoại bách hại, khi lại gặp nguy hiểm trong đồng vắng, dưới biển, và ngay cả với anh chị em giả dối.

Không những vậy mà cuộc sống thuộc thể của Phao-lô trong việc kiếm sống cũng có sự khó nhọc. Ông thường xuyên phải chịu sự đói và sự khát. Thậm chí đến việc mặc cũng không được đủ đầy, ông thường xuyên chịu lạnh và lõa lồ.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Ngoài những sự chịu khổ bên ngoài tác động đến thân thể xác thịt đó, ông còn lo lắng không thôi về hết thảy các Hội Thánh. Con hiểu ông lo lắng về đức tin của con dân Chúa có vững vàng trong Chúa không? Ông mong ngóng tin tức của con dân Chúa để ông được yên lòng. Bởi vì ông thương cảm cho sự yếu đuối của họ, ông sốt ruột khi thấy có người bị vấp ngã.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Phao-lô cho biết điều ông muốn khoe là những điều đau yếu, yếu đuối trong ông nhưng bởi ân điển Chúa mà Chúa làm thành qua ông. Vì ông biết rằng, tự mình sức ông thì không thể làm được.

Chính Chúa là Đấng biết và làm chứng rằng, ông không hề nói dối. Lời ông nói ra là chân thật trước Chúa và lòng mình.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Phao-lô kể cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nghe về sự kiện ông đã bị bắt giữ tại thành Đa-mách và ông đã được thoát khỏi bằng cách nào.

Kính lạy Chúa, con đọc về những sự khổ mà Phao-lô trải qua thì con thấy rằng mọi sự con trải qua thật chẳng đáng gọi là khổ. Con thấy mình được Chúa ban phước nhiều, có nhà, có đầy đủ đồ ăn, có chăn ấm, nệm êm. Mọi sự bình an, thuận lợi, không bị đánh đập, không bị tù đày. Tấm gương chịu khổ của Phao-lô trong sự hầu việc Chúa đã khích lệ cho con, làm gương cho con. Con không tưởng tượng được con sẽ ra sao nếu phải trải qua những sự như Phao-lô. Con chỉ biết cầu xin Chúa thương giữ gìn tấm lòng con với Chúa. Xin cho con trung tín với Ngài trong mọi cảnh ngộ. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cũng học được một bài học ở Phao-lô, đó là mặc dù ông trải qua nhiều nỗi gian khổ nhưng ông không kêu than, ông chỉ nói ra để mang lại ích lợi cho con dân Chúa. Con hiểu rằng, là con dân Chúa cũng vậy, không nên nói ra sự cực nhọc theo kiểu than van. Có thể nói lên sự thật về những khó nhọc mình trải qua, nhưng đồng thời nói lên sự ban ơn, thêm sức, mở lối của Chúa như thế nào. Để qua đó mang lại sự khích lệ cho người nghe.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/7/2023


Nguyễn Thị Mơ
27/07/2023 10:04

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới với những sự chăm sóc nho nhỏ nhưng cho con cảm nhận cách rõ ràng ấy là sự Ngài ban cho con trong lúc con có nhu cầu. Trong lòng con rung động, con mỉm cười một mình và vui sướng trong lòng với suy nghĩ, giữa biết bao người có mặt bên con ở đây, chỉ có con thấu hiểu thế nào là sự phước hạnh ngập tràn trong tình yêu và sự quan phòng đến từ Cha Thiên Thượng. Con ao ước có nhiều người nhận biết tình yêu của Ngài giống như con.
Cầu xin Chúa ở cùng con giờ này, xin soi dẫn và ban cho con sự hiểu biết khi con suy ngẫm Lời của Ngài để tâm linh con vui thỏa trong ý muốn Ngài đối cùng con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh trên ghi lại Lời Phao-lô tâm tình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và với tất cả con dân Chúa trải mọi thời đại về những gian nan, khổ cực, nguy khốn mà ông đã trải qua trên bước đường hầu việc Ngài.

Những khổ nạn mà Phao-lô trải qua đều có thể xảy ra với con dân Chúa ở bất kỳ quốc gia nào và ở bất kỳ thời đại nào.

Những trận đòn roi mà Phao-lô phải chịu trong câu 24,25 tiêu biểu cho những sự tấn công từ các tổ chức nhân danh Chúa trong thế gian, như giáo hội công giáo đã từng bách hại con dân Chúa trong suốt thời kỳ hắc ám.

Những khổ nạn mà Phao-lô nhắc tới trong câu 26 là những khó khăn do hoàn cảnh thời tiết, sự nguy hiểm đến từ những kẻ trộm cướp, sự bách hại đến từ những người ngoại không tin Chúa, và từ những anh chị em giả dối, trong các hành trình truyền giáo mang Lời Chúa tới cho những người đang hư mất.

Trong câu 27 là sự thường xuyên chịu đựng những khó khăn thiếu thốn về vật chất mà một người khi chọn đi theo Chúa sẽ phải trải qua.

Tất cả những sự khốn khó, nguy hiểm và thiếu thốn được kể trên đây là những sự xảy ra ở bên ngoài, còn bên trong tâm thần của Phao-lô và của những tôi tớ chân thật của Chúa trải mọi thời đại còn có sự lo lắng cho các Hội Thánh địa phương về sự an toàn thuộc linh của họ. Lòng của những người chăn dắt con dân Chúa quặn thắt, đồng cảm với những sự yếu đuối của anh chị em cùng Cha, qua đó khuyên bảo và dẫn dắt họ vững vàng bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì qua sự khoe mình của Phao-lô chính là những lời làm chứng chân thật nhằm tôn vinh tình yêu, sự quan phòng, ban ơn, thêm sức của Chúa trên Phao-lô mà con nhận thức được rằng.

Mọi sự hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự nguy hiểm Chúa cho phép xảy ra trên đời sống, không thể phân rẽ con cái của Ngài ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng con mà chúng con hơn cả những người thắng trận. Phao-lô, với đời sống làm gương trong sự chịu khổ của ông là một bằng chứng sống động làm gương cho con trên bước đường theo Ngài.

Kính thưa Chúa!
Suy xét lại thấy những năm tháng con bước đi theo Ngài, có đó những sự chịu khổ, nhưng giờ đây khi đối chiếu với những gì Phao-lô đã trải qua thì những điều xảy ra với con thật chẳng thấm tháp gì. Kính thưa Chúa, nó thật là nhỏ bé.

Con cũng dâng lời cảm tạ Chúa về sự khoe mình trong lẽ thật của Phao-lô để con học được cách khoe mình đẹp lòng Chúa để danh Ngài được tôn cao qua đời sống của con. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 27/07/2023.


Đồng Thị Nghĩa
29/07/2023 22:39

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con được một ngày bình an! Giờ này con học hỏi Lời của Ngài, con xin Ngài thương xót ban ơn cho sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cầu xin Ngài thánh hóa con qua Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:24-33, con thấy Sứ Đồ Phao-lô thường xuyên phải chịu cực khổ với nhiều cách khác nhau. Con hiểu rằng Ngài đã thêm sức cho ông rất nhiều và giải cứu ông khỏi những khó khăn thử thách mà ông phải trải qua, nếu không thì với sức lực của một con người xác thịt bình thường làm sao có thể chịu đựng được tất cả những điều đó mà vẫn bình an, chưa kể Sứ Đồ Phao-lô vốn cũng có những sự yếu đuối trong sức khỏe.

Trong khi các sứ đồ giả khoe rằng họ là người I-sơ-ra-ên, là dòng dõi của Áp-ra-ham hay khoe về những sự bên ngoài của họ để tôn cao bản thân. Thì Sứ Đồ Phao-lô khoe về sự đau yếu và những sự gian khó của mình để tôn cao Đấng đã thêm sức và giải cứu mình trong mọi hoàn cảnh.

Thưa Cha, con biết rằng Ngài không chỉ giải cứu Sứ Đồ Phao-lô hay riêng một con dân Chúa nào. Ngài yêu hết thảy con cái của Ngài và quan tâm đến từng nhu cầu và hoàn cảnh của chúng con. Con vững tin rằng trong mỗi vấn đề của đời sống con, Cha đều biết rõ và luôn ở bên chăm sóc, sắm sẵn mọi thứ tốt lành cho con, giúp con có thể hoàn thành được nhưng công việc cần làm. Con cảm tạ ơn Cha! Con kính xin Ngài thêm lên đức tin cho con để con thật vững vàng trên bước đường theo Ngài, xin Ngài giúp con dù trong hoàn cảnh nào cũng cứ trung tín luôn luôn như Sứ Đồ Phao-lô.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa 


Bùi Văn Vũ
31/07/2023 04:08

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa. Xin Ngài gìn giữ và ban cho con luôn được bình an trong cánh tay quyền năng của Ngài. Giờ này, con xin dâng lên Ngài ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:24-33. Xin Ngài ban ơn hiểu biết Lời Chúa trên con và thánh hoá con. Con cảm tạ ơn Ngài.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là sứ đồ chân thật của Chúa, cuộc đời hầu việc Chúa của ông Phao-lô không phải trong sự giàu sang, quyền thế, địa vị, được nhiều người phục vụ. Nhưng để mang Tin Lành của Chúa cho nhiều người, ông đã chịu nhiều khó khăn vất vả, cùng nhiều sự nguy hiểm như bị đánh đòn, ném đá, chìm tàu.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nguy hiểm của ông Phao-lô ở mọi lúc, mọi nơi, nguy bởi dân tộc của ông, nguy bởi dân ngoại, ngay cả trong Hội Thánh mà ông rao giảng Tin Lành cũng có nhiều người chống đối ông, đó là những sói đội lốt chiên, là những anh chị em cùng Cha giả dối.

Mặc dù nhiều sự khó khăn, nguy hiểm, hoạn nạn đến với ông, nhưng ông vẫn vững lòng vượt qua, vẫn hết mực yêu thương con dân Chúa, tình yêu đó thể hiện bằng sự lo lắng cho các Hội Thánh khắp nơi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi bước đường theo Chúa, ma quỷ luôn tìm mọi cách ngăn cản những sự hầu việc Chúa của con dân Chúa, chúng không những tạo ra những khó khăn, hoạn nạn để ngăn cản mà tạo ra nhiều con đường trông như dễ dàng hơn để con dân Chúa đi lệch hướng. Để đắc thắng được, chúng con chỉ có thể thực hiện theo Giô-suê 1:8. Chỉ khi có Lời Ngài chúng con mới biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con, mới có năng lực đắc thắng được mưu kế của ma quỷ.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Thưa Cha! Ông Phao-lô cũng là một con người, ông cũng có những sự yếu đuối. Bởi vậy, ông cảm thông cho những sự yếu đuối của người khác. Lòng ông như thiêu đốt khi thấy anh chị em cùng Cha yếu đuối mà bị vấp ngã. Sự lòng như bị thiêu đốt đó xuất phát bởi tình yêu của ông dành cho con dân Chúa. Là một sứ đồ của Chúa, ông biết rằng, mọi việc ông làm được đều bởi sự ban cho của Chúa dành cho ông.
Những lời ông nói là sự thật và có Đức Chúa Trời chứng giám.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong hoạn nạn tại thành Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta là người quyền thế, nắm giữ binh quyền trong tay đã truy lùng để bắt ông, nhưng bằng sự quyền năng của Chúa, Ngài đã giúp ông thoát khỏi sự truy bắt của thống đốc chỉ bởi một cái giỏ và thả xuống từ vách thành.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, qua ông Phao-lô con học được tấm gương chịu khổ vì Tin Lành của ông. Trên bước đường hầu việc Chúa, ông thường xuyên bị những hoạn nạn khó khăn bủa vây, nhưng ông không lui bước mà vẫn trung kiên, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.

Con biết rằng, mỗi một chúng con có thể sẽ gặp những khó khăn thử thách hoạn nạn như ông Phao-lô, nhưng Ngài cũng cho chúng con biết, những thử thách, khó khăn hoạn nạn mà con dân Chúa trải qua cũng không là gì so với phần thưởng của Chúa hứa ban cho con dân của Ngài trên Thiên Đàng.

Qua sự khoe mình của ông Phao-lô, con cũng hiểu rõ hơn về sự khoe mình của con dân chân thật của Chúa và sự khoe mình của những kẻ kiêu ngạo.

Con hiểu rằng, sự khoe mình của những kẻ kiêu ngạo là nhằm tôn cao mình lên, luôn muốn sự vinh quang về mình.
Sự khoe mình trong Chúa là để tôn cao danh Chúa, dâng sự vinh quang về Chúa, và biết rằng, mọi sự mình có được làm được đều bởi Chúa thêm sức và ban cho.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài về những bài học Ngài ban cho con. Xin Ngài cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
31/7/2023


Hoàng Thị Hồng
01/08/2023 11:40

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Chúa vì hôm nay con được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2. Nguyện Chúa ban cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục

Phao-lô đã bị đánh đòn bởi những người Do-thái rất là đau đớn, năm lần, mỗi lần thiếu một roi thì đầy bốn chục, không biết họ đã đánh đập ông tập trung vào một chỗ hay chia đều ra các chỗ trên thân xác ông, những chắc có đánh thế nào thì cũng rách da chảy máu, phần cơ thị bị bầm dập thậm chí chấn thương, gãy xương, thật cực khổ.

25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Ngày nay, sự chịu khổ về Tin Lành của con dân Chúa há có ai trải qua phần rất nhỏ nào mà sứ đồ Phao-lô phải chịu. Và như con đây thì gọi là chưa chịu khổ vì Tin Lành của Đấng Christ, con vẫn được tự do thờ phượng Ngài, có thời điểm con bị thiếu chứ con chưa bị đói một ngày, cũng không bị truy đuổi trên sông, trong thành phố hay trong rừng. Sự bách hại của mọi người trên con thật chẳng đáng chi, sự áp bức vì muốn sống vì Tin Lành cũng chỉ dừng ở mức độ gây áp lực và đôi chút mất quyền lợi nhưng Chúa lại bù đắp cho con ngay. Con tạ ơn Chúa thật nhiều!

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Đối với những người chăn của một Hội Thánh của Đấng Christ hoặc những trưởng lão hay những người được Chúa giao trách nhiệm trước Hội Thánh của Ngài, quả có những sự trải nghiệm gánh nặng trách nhiệm ấy, nhưng sứ đồ Phao-lô nói ông mang gánh nặng của các Hội Thánh thì quả thực gánh nặng trách nhiệm ấy thật to lớn, mà trong khi thân xác ông ngày đêm bị những sự chịu cực khổ quá đỗi như vậy, ông vẫn phải dằn lòng để lo lắng cho các Hội Thánh.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Trên đây là những lời tường trình của Sứ Đồ Phao-lô, nếu như trong sự chạy trốn khỏi sự bắt bớ mà ông bị cho vào một cái giỏ thòng qua cửa sổ, xuyên vách thành mà thả xuống để thoát thân khỏi kẻ tìm cách lấy mạng ông, thật ông đã chịu bao sự xấu hổ vì Tin Lành của Đấng Christ, làm sao mà một con người, một người chăn dắt bao nhiêu Hội Thánh mà không được đón tiếp đàng hoàng, hoặc chí ít cũng được tự do đi lại bình thường, mà lại bị cho vào một cái giỏ như cho không phải là đựng con người? Ngày nay, khi có một buổi truyền giảng về Tin Lành ở đâu đó thì người diễn giả được đưa rước trọng vọng, có kẻ đưa đón, chăm sóc kèm theo những dịch vụ đẳng cấp, thậm chí kèm theo cả gia đình nhiều thành viên cũng được cung phụng. Còn Sứ Đồ Phao-lô, ông đã chịu nhiều cảnh ngang trái, khó khăn để rao giảng Tin Lành.

Lạy Chúa! Khi con liên tưởng đến sự khốn khổ của Sứ Đồ Phao-lô trong sự rao giảng Tin Lành, mà ông còn nói rằng nếu ông có khoe mình về những gian truân đó thì như một sự vô tri của kẻ dại dột, thì con thật thấy mọi sự chịu khổ của con sẽ chẳng bao giờ đáng gì và có gì để khoe, mà chỉ biết cúi đầu thành thật thưa cùng Chúa. Xin Ngài hãy giúp con trung tín theo Ngài và phụng sự Ngài.

Nguyện xin Chúa thêm sức, thêm ơn cho những người có trách nhiệm trên Hội Thánh của Ngài mà họ đang mang. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Hoàng Thị Hồng
1/8/2023


Nguyễn Thị Trinh
04/08/2023 21:32

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì mỗi ngày bình an Ngài ban cho con. Giờ này, con xin đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 11:24-33 như sau:

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Con hiểu đây là những khó khăn, gian khổ mà Phao-lô đã trải qua trên bước đường rao giảng Tin Lành. Sự khó khăn bao trùm cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài từ những kẻ bách hại người rao giảng Tin Lành, từ những khó khăn, nguy hiểm trong những lần di chuyển đi xa. Bên trong từ những sứ đồ giả gây hại Hội Thánh, từ những anh chị em giả dối, không thật thuộc về Chúa và từ cả sự yến mỏn của thân thể xác thịt. Đọc những điều này, con cảm thấy thật hổ thẹn trước sự chịu đựng bền bỉ của Phao-lô. Con tin rằng, Phao-lô đối diện với mọi sự bằng một đức tin vững vàng vào Chúa. Đồng thời ông luôn biết mục đích việc làm của mình là để gây dựng cho Chúa một dân tin kính, thuộc về Ngài nên ông luôn nhiệt thành, không quản khó nhọc, vất vả như vậy.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Con hiểu đây là lời nói đầy yêu thương của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông lo cho Hội Thánh, quan tâm và đồng hành cùng Hội Thánh. Con học và được an ủi, khích lệ nhiều bởi đức tính cảm thông cho những người yếu đuối của Phao-lô, nhờ sự đồng cảm mà ông mới có thể vực dậy sự yếu đuối trong người đó bởi Lời của Chúa. Không ai là không có lúc yếu đuối, con nghĩ người thích hợp để nâng đỡ người yếu đuối chính là người cũng có sự yếu đuối nhưng biết cậy ơn Chúa mà được nên mạnh mẽ. Suy ngẫm đến đây con nhớ đến lời Đa-vít cầu nguyện xin Chúa tha thứ:

Thi Thiên 51:10-13
10 Thiên Chúa ôi! Xin sáng tạo trong tôi một lòng trong sạch, và làm mới lại trong tôi một thần trí ngay thẳng.
11 Xin chớ ném tôi xa khỏi sự hiện diện của Ngài, cũng đừng cất khỏi tôi thánh linh của Ngài.
12 Xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Ngài, và nâng đỡ tôi bởi thần trí rộng lượng.
13 Thì tôi sẽ dạy các đường lối của Ngài cho những kẻ vi phạm; và những kẻ có tội sẽ trở về cùng Ngài.

Con hiểu rằng, khi mình đã trải qua, đã kinh nghiệm được Chúa thì lúc đó lời mình nâng đỡ, khích lệ, khuyên dạy sẽ thiết thực và sống động, đầy sự cảm thông và thương xót. Con tạ ơn Chúa khi được suy ngẫm đến chi tiết này trong lời thư của Phao-lô.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô cũng có những sự yếu đuối của riêng mình về sức khỏe, về năng lực giới hạn. Nhưng rốt lại, ông đã cậy ơn Chúa mà vượt qua được, kết quả trong những công việc nhà Chúa. Điều đó cho thấy quyền năng của Chúa trên con người yếu đuối của ông. Bởi vậy mà Phao-lô muốn khoe về sự yếu đuối của mình.

31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Con hiểu rằng, Phao-lô đang dùng danh của Chúa để nói và viết, ông muốn con dân Chúa vững lòng càng hơn vì những điều ông nói trên đây hoàn toàn là sự thật.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Con hiểu rằng, đây là một lần ông thoát chạy được khỏi sự bắt giữ của những người chống đối Chúa, lần này ông đã được Chúa giải cứu thông qua những con dân Chúa, một cuộc trốn chạy trong gang tấc. Con hiểu rằng, nếu Chúa không hành động trong lần đó, thì có lẽ Phao-lô đã bị bắt giữ. Qua điều này, con học được rằng, nếu chưa đến thời điểm, không nằm trong chương trình của Chúa thì Chúa luôn có cách bảo vệ con dân của Ngài.

Thưa Chúa, bài học này khiến con được khích lệ càng hơn về quyền năng của Chúa hành động trên tấm lòng và trên thân thể xác thịt của loài người. Vì con nghĩ, nếu là sức người bình thường chắc không thể nào vượt qua được nhiều gian khổ như vậy. Con cũng học được tấm lòng của Phao-lô dành cho Chúa thật trung kiên. Con cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này để mỗi khi con gặp khó khăn gì, thì Lời của Ngài khích lệ con để con biết cậy nhờ ơn Chúa, nhờ sức của Ngài để vượt qua.

Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh


Vũ Triệu Hùng
05/08/2023 22:24

II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sabat được bình an, vui thỏa. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 11:24-33.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,

Câu 24-26: Con hiểu rằng, Phao-lô khoe mình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ông đã nhiều lần bị đòn roi từ những người Do-thái lẫn những người ngoại, nhiều lần ông đối diện với sự chết khi bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, một lần ở trong biển sâu. Trên hành trình truyền giáo, ông luôn đối diện với những sự nguy hiểm trên mọi nẻo đường. Nguy hiểm bởi những thú rừng, nguy hiểm từ chính con người như quân trộm cướp, những người ghét ông, sự chống đối của dân ngoại. Và đặc biệt sự nguy hiểm đến từ những anh chị em cùng Cha giả dối. 

27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, không những sự nguy hiểm luôn vây phủ ông, mà trên hành trình truyền giáo Phao-lô luôn gặp nhiều sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất, đến nỗi ông thường xuyên sống trong cảnh đói khát và thiếu đồ mặc. Vậy nhưng, tấm lòng của Phao-lô lại luôn quan tâm và lo lắng về thuộc linh của con dân Chúa trong các Hội Thánh.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Câu 29: Con hiểu rằng, Phao-lô hiểu và đồng cảm cho những ai yếu đuối, vì Phao-lô cũng từng yếu đuối nên ông biết nâng đỡ người yếu đuối. Còn những ai phạm tội, Phao-lô lo lắng cho họ với tâm trạng như bị thiêu đốt. Sự nóng lòng đó khiến cho Phao-lô tìm cách giúp người phạm tội hiểu biết sự sai phạm và sớm ăn năn.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối

Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, nếu cần phải khoe mình thì Phao-lô chỉ khoe những sự yếu đuối về thân thể xác thịt của ông, chứ không khoe những điều chi khác. Nhưng vì sự ích lợi và giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phân biệt rõ ràng những người hầu việc Chúa thật và giả, nên Phao-lô đã khoe mình trong sự vô tri. Phao-lô tôn vinh Đức Chúa Trời và khẳng định những điều ông nói là đúng sự thật.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, Phao-lô kể thêm một sự kiện Chúa dùng các anh chị em, để giải cứu ông khỏi bậc cầm quyền tại Đa-mách muốn bắt ông.
 
Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Học về tấm gương chịu khổ của Phao-lô mà con thấy mình thật là nhỏ bé biết bao. Nguyện tấm gương của Phao-lô là sự khích lệ và động lực trên bước đường con đi theo Chúa và hầu việc Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
07/08/2023 13:32

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha từ ái, kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ Ngài về ngày mới này. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng trong tâm thần con để con có sự hiểu biết, trong khi con suy ngẫm Lời của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:24-33, tiếp tục nói về sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã phải chịu nhiều sự bách hại và nhiều sự gian khổ trong linh vụ truyền giáo của ông. Theo lời kể lại của ông: năm lần bị những người Do-thái đánh đòn, mỗi lần là 39 roi; ba lần bị dân ngoại đánh đòn, trong đó có một lần bị đánh đòn tại thành Phi-líp; một lần bị ném đá gần chết tại thành Lít-trơ; ba lần bị chìm tàu và một trong ba lần bị chìm tàu đó, Sứ Đồ Phao-lô đã ở trong biển suốt một ngày một đêm, trước khi được cứu vào bờ.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,

Câu 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tâm tình về những cuộc hành trình truyền giáo rao giảng Tin Lành của ông. Ông đã phải trải qua nhiều gian nan trong các hoàn cảnh khốn khổ. Ông phải thường xuyên đối diện với trộm cướp; với sự chống đối của dân Do-thái lẫn các dân ngoại; gặp nguy hiểm trong thành phố, hay nơi đồng vắng, và cả trên biển; bị nguy hiểm giữa những anh chị em giả dối, trong đó có các giáo sư giả đã trà trộn vào Hội Thánh.

27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Câu 27: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thường xuyên ở trong sự chịu khổ, kể cả bị thiếu những nhu cầu cơ bản cần thiết cho sự sống, như: thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu chỗ cư trú. Ngoài ra, còn thiếu phương tiện trong các hành trình truyền giáo.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Câu 28: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mỗi ngày phải đối diện những khó khăn, nguy hiểm bên ngoài, kể cả những sự bách hại, chống nghịch ông. Còn trong lòng, Phao-lô lại quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa khắp nơi. Vì vào thời của Phao-lô, sự giao thông và lưu truyền tin tức không được thuận tiện. Phao-lô thường xuyên không biết rõ tình trạng của con dân Chúa trong các Hội Thánh.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Câu 29: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã từng trải qua sự yếu đuối của mình. Vì vậy mà ông có sự đồng cảm với sự yếu đuối của người khác, để khuyên bảo và dẫn dắt họ, giúp họ lớn lên trong đức tin và trong sự hiểu biết Lời Chúa. Sứ Đồ Phao-lô nôn nóng khi biết được có ai đó trong Hội Thánh bị vấp ngã, đến nỗi trong lòng của ông như bị thiêu đốt. Bởi vì ông muốn nhanh chóng giúp họ sớm tỉnh thức, ăn năn sự sai phạm.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khi cần phải khoe mình thì ông sẽ khoe mình trong Chúa. Khoe rằng, bởi ân điển và sức toàn năng của Chúa mà dù yếu đuối, bệnh tật trong con người xác thịt, nhưng ông vẫn vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành những việc lành Chúa đã sắm sẵn cho ông. Con hiểu rằng, trong danh của Đức Chúa Trời, Sứ Đồ Phao-lô đã quả quyết những lời ông nói ra đều là chân thật. Cách nói của ông hàm ý, Đức Chúa Trời làm chứng cho ông, vì Ngài là Đấng biết rõ lòng ông.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến sự kiện về sự bất lực của ông, khi bị vây bắt tại thành Đa-mách. Ông đã không thể nào tự mình trốn thoát sự bách hại. Nhưng Chúa đã sắm sẵn các môn đồ giúp ông trốn thoát. (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:23-25).

Lạy Cha, xin Cha dùng bài học này dạy cho mỗi một con dân Ngài biết hết lòng trung tín, chịu khổ vì danh Chúa, trong sự rao giảng Tin Lành và sống theo Lời Chúa. Xin Cha dạy cho chúng con luôn khiêm nhường, khoe mình trong Chúa để tỏ lòng biết ơn về những sự Chúa ban ơn và những phép lạ Chúa làm ra cho chúng con. Xin Cha dùng bài học này giúp cho đức tin chúng con được lớn mạnh, luôn tin chắc nơi sự quan phòng của Ngài, để chúng con luôn được bình an, vui thỏa sống nếp sống làm tôn cao danh Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
07/08/2023 13:34

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con liên tiếp hai buổi chiều trời đủ mát khi con cắt cỏ sân nhà. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có niềm vui trong khi lao động, dù mệt. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích học hỏi, suy ngẫm, đọc sách nhưng cũng ưa thích việc lao động chân tay. Vì vậy, dù làm việc bằng trí óc hay bằng sức lực của chân tay con vẫn luôn có niềm vui. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích làm vườn, trồng trọt và vẫn có sức khỏe để làm, dù mau mệt. Con cảm tạ những sự ban cho của Cha mỗi ngày trên đời sống con. Chắc chắn có nhiều sự ban cho mà con không nhận biết. Xin Cha ban cho tâm trí con được thông sáng cho tới ngày con ra khỏi thân xác này, để con được tiếp tục mục vụ và các linh vụ Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:24-33, như sau:

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bị những người I-sơ-ra-ên lẫn lính La-mã đánh đòn. Theo luật pháp của Ngài, mỗi lần phạt đánh đòn thì không được đánh quá 40 roi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:3). Vì thế, dân I-sơ-ra-ên tự ra quy định là mỗi lần phạt đánh đòn thì chỉ đánh đến 39 roi. Lý do là để tránh trường hợp đếm nhầm mà thành ra đánh đến 41 roi, người phụ trách đánh đòn trở thành người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng người La-mã thì không có giới hạn số roi đánh, và thường khi họ cột các mảnh kim loại hoặc đá bén vào đầu roi, khiến cho mỗi lằn roi cào rách da thịt của người bị đòn. Tù nhân thường bị lính La-mã đánh đòn đến chết. Vì hình phạt đánh đòn của người La-mã tàn khốc như vậy nên luật La-mã không cho phép đánh đòn người có quốc tịch La-mã. Phao-lô có quốc tịch La-mã nhưng cũng bị lính La-mã đánh đòn là vì sự cẩu thả, không tra hỏi kỹ càng của các quan chức La-mã. Đó là sự bất công đối với ông. Phao-lô bị người I-sơ-ra-ên đánh đòn năm lần, bị người La-mã đánh đòn ba lần. Ông còn bị người I-sơ-ra-ên ném đá gần chết một lần. Trong ba lần bị chìm tàu, có một lần Phao-lô đã ở trong biển một ngày một đêm trước khi được cứu. Đó là chưa kể lần chìm tàu cuối cùng, như đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 27, trước khi ông bị tù lần thứ nhất tại Rô-ma.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, trong những cuộc hành trình truyền giáo từ đường bộ đến đường biển, Sứ Đồ Phao-lô đều phải trải qua những sự khó nhọc và hiểm nguy. Nguy vì thời tiết, dã thú. Nguy vì trộm cướp. Nguy vì những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo lẫn những người ngoại giáo chống đối và bách hại. Nguy vì những người mạo nhận là môn đồ của Đấng Christ. Nguy trong thành phố, trong đồng vắng, trên sông, trên biển. Phao-lô đã khó nhọc thức khuya, làm việc kiếm sống, cầu thay cho các Hội Thánh; thường xuyên lâm cảnh: đói, khát, lạnh, không đủ quần áo để mặc.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, ngoài những điều được kể từ câu 24 đến câu 27 là những khó nhọc và nguy hiểm bên ngoài, Sứ Đồ Phao-lô còn phải đối phó với những sự chống nghịch trong Hội Thánh và quan tâm, lo lắng cho từng Hội Thánh. Lo lắng là vì phương tiện giao thông và thông tin vào thời của Phao-lô rất là khó khăn, nên ông ít khi biết rõ tình hình của các Hội Thánh. Ông quan tâm cho đời sống đức tin của con dân Chúa. Khi biết có ai yếu đuối thì ông đồng cảm và lo cho họ. Khi biết có ai phạm tội thì ông nôn nóng trong lòng, mong cho người ấy sớm ăn năn.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có nhu cầu khoe mình để tỏ ra mình hơn người, theo thói quen của những người thuộc về thế gian. Ông xem sự người thế gian khoe mình là việc làm của kẻ vô tri, là kẻ không có sự nhận thức rằng, những gì họ có đều đến từ Thiên Chúa, bản thân họ hoàn toàn không có gì là hay, là giỏi, là có giá trị. Ngay cả những việc làm lành của họ cũng chỉ là áo nhớp trước Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã khoe ra những sự khó nhọc, nguy hiểm trong chức vụ sứ đồ của ông để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết như thế nào là nếp sống của một sứ đồ chân thật của Đấng Christ. Sự khoe đó không phải để tìm vinh quang cho bản thân mà để làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho ông và sự ắt phải chịu khổ của những người hầu việc Chúa.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phải đối diện với sự bách hại của nhà cầm quyền với đầy đủ phương tiện và quyền lực nhưng ông đã được chính Chúa dùng Hội Thánh của Ngài để giải cứu ông. Có lẽ Phao-lô nhắc đến sự kiện này để thêm vào chi tiết bị nguy hiểm vì nhà cầm quyền, trong khi ông thi hành chức vụ sứ đồ.

Thưa Cha, qua lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, con cảm nhận được sự ông vui mừng chịu khổ vì danh Chúa, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Con hiểu rằng, Ngài cho phép những sự nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn, bất công xảy đến cho Phao-lô để dùng ông làm tấm gương sáng cho mọi con dân Chúa về nếp sống chịu khổ vì danh Chúa. Xin Cha giúp con có thể bắt chước Phao-lô sống nếp sống đẹp lòng Ngài, như ông đã bắt chước Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Nhung
07/08/2023 15:04

II Cô-rinh-tô 11:24-33 sự chịu khổ của Phao-lô trong chức vụ phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự vui thoả khi con suy ngẫm Lời của Ngài. thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 11:24-33. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khoe về những sự gian khổ mà ông đã trải qua trong hành trình truyền giáo của mình. Năm lần ông đã bị nhận đòn bởi người Do-thái, mỗi lần bị đánh 39 roi, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, trong những lần chìm tàu đó ông đã phải chịu đựng trong biển một ngày một đêm. Những cuộc hành trình truyền giáo của ông phải bị nguy hiểm khi đi sông nước, nguy hiểm bởi sự bắt bớ của dân ngoại, nguy hiểm trong đồng vắng, nguy hiểm trong biển, nguy hiểm giữa những anh chị em giả dối.

Thưa Cha, con hiểu bị bách hại đau đớn ngoài thể xác, thì có thể vài ngày hoặc vài tháng thì có thể lành lại và quên đi nhưng trong Hội Thánh có những anh chị em giả dối thì thật là đáng buồn và thật nguy hiểm. Xin Cha giúp cho mỗi chúng con không còn sống cho mình nữa mà hết lòng sống cho Chúa, để ngày Đấng Christ trở lại trong Hội Thánh sẽ không có ai bị bỏ lại.

Thưa Cha, con hiểu những sự gian khổ Phao-lô đã trải qua, ông kể lại cho con dân Chúa xứ Cô-rinh-tô để cho họ hiểu và so sánh với việc làm thực tế của các giáo sư giả. Con cũng được khích lệ bởi những việc làm của Phao-lô.

27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong hành trình rao giảng Tin Lành của Phao-lô, ông phải tự làm việc khó nhọc làm công việc tay chân để nuôi sống bản thân mình và cũng để cho con dân Chúa lấy ông làm tấm gương trong sự lao động, ông cũng không muốn con dân Chúa hiểu lầm hay bị vấp phạm vì ông. Ông thường xuyên bị đói khát bị lạnh và bị loã lồ.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngoài những sự Phao-lô bị bách hại thân thể, những người chống nghịch ông, thì lòng ông còn lo lắng cho Hội Thánh.

29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?

Thưa Cha con hiểu rằng Phao-lô hiểu cho những người vì yếu đuối mà vấp phạm bởi ông cũng từng yếu đuối như họ. Lòng ông như thiêu như đốt khi biết được có những anh chị em bị vấp ngã, bởi ông đau lòng nên ông viết thư quở trách để người đó sớm ăn năn.

30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu cần khoe mình thì Phao-lô sẽ khoe về sự yếu đuối của thân thể ông, những lời khoe mình của ông khoe theo cách khoe của những kẻ vô tri, cách khoe của ông không giống những giáo sư giả khoe nhưng ông khoe để gây ích lợi cho Hội Thánh. Ông khoe những sự yếu đuối của bản thân mình để cho con dân Chúa hiểu với sự yếu đuối của thân thể xác thịt đang chết đi của ông thì ông không thể làm được gì, nhưng bởi ân điển ban cho của Thiên Chúa mà ông làm được mọi sự. Và những sự khoe mình của ông những sự gian khổ khó nhọc của ông được Chúa làm chứng cho ông, ông không nói dối.

32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô làm chứng thêm về sự ông bị vua A-tê-xa bắt, nhưng Chúa đã dùng các môn đồ để giải cứu ông.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu khi con suy ngẫm. Con được khích lệ nhiều bởi những sự gian khổ mà Phao-lô đã trải qua, con cũng học được tấm lòng cảm thông của ông. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn sống vì Chúa vì những người bên cạnh con. Xin Cha ban ơn cho con có tấm lòng luôn hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của con. Nguyện xin Cha ban ơn cho con có tấm lòng trung tín cho đến cuối cùng. con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhungnaomi
07/08/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ