Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Hôm nay, ngày 08/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:6-12.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tin Lành khác" là gì (câu 6 và 7)?
2. Tin Lành của Đấng Christ bị biến đổi như thế nào (câu 7)? Cho thí dụ.
3. Tin Lành con dân Chúa tại Ga-la-ti đã nhận là gì (câu 9)?
4. Phao-lô có ý gì khi nói ông đã nhận Tin Lành bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ (câu 12)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ nghe ai giảng một "Tin Lành khác" chưa?
2. Làm thế nào để phân biệt Tin Lành của Đấng Christ và "Tin Lành khác"?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-1_1-12/

Có 30 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Vũ Thị Thư
08/08/2023 07:10

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ chậm giận và đầy dẫy lòng thương xót của con. Con biết ơn Cha vì Ngài đã ban ơn thêm sức và giúp đỡ con trong mọi việc hàng ngày, con rất vui vì có thể được cùng Đức Thánh Linh học hỏi Lời của Ngài, xin Cha giúp đỡ con, ban ơn cho con, thêm sức cho con để con có thể trung tín trong sự học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:6-12, sau đây con xin được nói lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha, trong phân đoạn này, ông Phao lô bày tỏ sự ngạc nhiên và lấy làm lạ vì sự các con dân Chúa tại Ga-la-ti đã vội vàng chuyển từ Tin Lành đến bởi Đấng Christ đến một Tin Lành khác.
Con hiểu rằng, ở Ga-la-ti đã xuất hiện tình trạng rao giảng tà giáo. Có những kẻ đã rao giảng Tin Lành khác, giáo lý khác không phải đến từ Đấng Christ, không giống như Tin Lành mà ông và các bạn ông truyền giảng. Và những kẻ đó đã làm cho rối trí con dân Chúa tại Ga-la-ti.
Ông Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng chỉ có duy nhất một Tin Lành là Tin Lành của Đấng Christ, còn bất cứ ai, bất cứ thiên sứ nào giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác thì người đó, thiên sứ đó đáng bị a-na-them, tức là đáng bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Và ông thậm chí nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!”

Thưa Chúa, con cảm nhận được thái độ nghiêm khắc trong Lời nói của mình, và ông nói ông làm không phải để tìm kiếm sự vừa lòng của loài người, không phải để vuốt ve người nghe, nhưng ông nói trong sự ngay thẳng và trong tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông tin cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ ông, bênh vực ông.

Ông cũng tuyên bố với các anh chị em rằng Tin Lành mà được ông giảng ra là không phải đến bởi loài người mà ông được nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa, tin theo Tin Lành chân thật của Đức Chúa Jesus Christ, không bị những tà giáo dẫn dụ, con rất biết ơn Ngài vì trong những ngày cuối cùng biết bao nhiêu giáo phái giáo hội giảng dạy tà giáo, giảng dạy về một Tin Lành khác như tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ, Giáo hội Ân Tứ Ngũ Tuần,… Càng suy nghĩ về điều này con càng biết ơn Ngài, bởi ngày nay trong số hàng tỉ người xưng nhận mình là con dân Chúa thì không có bao nhiêu người là con dân chân thật của Chúa và giảng dạy về một Tin Lành chân thật nguyên bản đến từ Đấng Christ, mà nhiều giáo phái giáo hội thêm điều này, bớt điều kia, thay đổi điều này điều kia trong sự rao giảng của họ.

Nguyện xin Cha giữ con trong tay Ngài, xin Cha cho con cứ hằng được nương trong bóng cánh yêu thương của Ngài, được ở trong Hội Thánh của Ngài cho đến đời đời. Con cũng xin Cha cho con sự khôn ngoan tỉnh thức trước những thứ gọi là “ Tin Lành khác” đến bởi loài người, vì thời kỳ cuối cùng có rất nhiều tiên tri giả và giáo sư giả nổi lên để dỗ dành nhiều người đi sai lạc đường lối Chúa. Nguyện xin Ngài bảo vệ chúng con luôn. Con cảm tạ ơn Cha dạy dỗ con trong bài học này, và con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 08/08/2023.


Huỳnh Christian Timothy
08/08/2023 08:10

Kính thưa Hội Thánh,

Trong câu hỏi gợi ý số 4, tôi đã gõ Phao-lô thành Phi-líp, là vì tôi dùng chức năng viết tắt của Unikey: plo = Phao-lô. pl = Phi-líp. Có lẽ tôi đã gõ thiếu chữ o.

Tôi xin cáo lỗi cùng quý ông bà anh chị em.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy


Bùi Mạnh Cường
08/08/2023 16:28

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa buổi sáng nay Chúa cho con hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:6-12 như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong thư ông Phao-lô nói về việc con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti đã nghe một Tin Lành khác, ở đây con hiểu là có những người giảng dạy Lời Chúa tại Ga-la-ti và các Hội Thánh tại địa phương đã giảng dạy tà giáo, sai lạc Lời Chúa trong Thánh Kinh, giảng về một thứ Tin Lành khác không phải là Tin Lành đến bởi Đức Chúa Jesus, khiến cho con dân Chúa bị rối trí.

Con thấy không chỉ thời kì đó mới có tiên tri giả mà thời kì nào cũng có những tiên tri giả và người chăn giả. Nhất là trong thời kỳ cuối cùng thì càng nhiều tiên tri giả và giáo sư giả nổi lên để dẫn dụ con dân Chúa xa rời Lẽ Thật, như lời tiên tri của Đức Chúa Jesus đã báo trước, họ dạy sai lệch Lời Chúa và họ đáng bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Trong thư Phao-lô khẳng định cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, chỉ có một Tin Lành do ông được mạc khải từ Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.

Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn Hội Thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này để Hội Thánh luôn đi theo Tin Lành chân thật của Đấng Christ, luôn được ở trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Mạnh Cường.
Ngày 08/08/2023


Nguyễn Thị Lan
08/08/2023 19:27

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm phân đoạn tiếp theo trong thư của Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, trong 7 câu Thánh Kinh tiếp theo, Ga-la-ti 1:6-12. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Phao-lô thấy lạ, khó hiểu khi thấy con dân Chúa tại Ga-la-ti lại vội lay chuyển lòng và đức tin đến một tin lành khác, là vội tin theo những tà giáo sai trật, không đúng với Tin Lành chân thật, có một là Tin Lành của Đức Chúa Jesus.

Vội nghe mà không đối chiếu với Lời Chúa, ý Chúa trong thần trí. Lý do là do sự phạm tội, thiếu hiểu biết Lời Chúa và không hết lòng cẩn thận làm theo.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Phao-lô khẳng định sẽ chẳng bao giờ có bất kì một Tin Lành nào khác ngoài Cứu Chúa Jesus. Chẳng qua là bởi những kẻ không tin kính Chúa, đi rao giảng Tin Lành giả dối, rao những điều không đúng Thánh Kinh. Chính họ cũng bị lầm lạc, đã làm rối trí con dân Chúa, với mục đích tự mình bẻ cong Lẽ Thật.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Phao-lô khẳng định: Nếu ông, các bạn ông hay bất kì ai, hoặc là một thiên sứ từ trời, giảng về một Tin Lành nào khác với Tin Lành chân thật, mà không hạ mình để nhận ra và ăn năn tội, thì những kẻ như vậy thật đã đáng bị dứt thông công, không còn xứng hiệp với Chúa, không xứng đáng ở lại trong Hội Thánh, đã tự mình dứt ra khỏi thân thể Chúa.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Phao-lô tự đặt câu hỏi là ông tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời; hay là ông tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Câu hỏi ông đặt ra để khẳng định chắc chắn rằng, ông đã không theo ý con người, không chiều theo ý người, không thuận theo số đông mà nghịch lại Chúa, vì như vậy sẽ chẳng phải là tôi tớ chân thật của Đấng Christ.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô quả quyết tuyên bố trong đức tin mình rằng, Tin Lành mà ông rao giảng, chẳng bởi loài người, không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải, bày tỏ của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu là, những gì ông giảng, ông nói là đúng với những gì ông đã sống, đã kinh nghiệm, được Chúa bày tỏ dẫn dắt, đương nhiên là đúng với Lời Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh.

Ông dạn dĩ xưng nhận vậy, đón nhận và rao ra, với lòng vui mừng, biết ơn.

Kính lạy Cha, bài học hôm nay, Chúa nhắc, dạy dỗ con về nếp sống của con, đó là, con cần học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, để danh Chúa được chiếu sáng. Nếp sống con cần luôn là chứng cớ về Tin Lành Chân Thật, thật được Chúa cứu chuộc, được Chúa sống động, soi dẫn và ban sức; không là Tin Lành nào khác, theo ý riêng mình và ý riêng của số đông loài người, qua đó, giúp cho nhiều người lân cận thêm cơ hội tin nhận Chúa.

Chúa cũng nhắc, dạy con cần cẩn trọng trước những sự rao giảng của những kẻ rao giảng Tin Lành khác, là Tin Lành giả dối, không đúng Lời Chúa.

Tin Lành Chân Thật của Đức Chúa Jesus Christ thì luôn có năng lực giúp loài người thoát khỏi quyền lực tội, linh hồn thoát khỏi án phạt tội lỗi là sự chết, được Chúa ban sự sống đời đời, nhờ máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống vâng phục Ngài.

Tin Lành khác thì không thể nào có được năng lực như trên. Không hề cứu được loài người ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi; không thể cứu được linh hồn loài người thoát khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời.

Con hiểu Tin Lành Chân Thật luôn chỉ Có Một, là Tin Lành Bình An của Đức Chúa Jesus Christ. Duy nhất!

Con nguyện nếp sống con được đẹp lòng Chúa, được Chúa ấn chứng trong lòng con về sự con được cứu. Nguyện nếp sống con là chứng cứ; linh hồn con là nhân chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus.

Con cảm tạ ơn Chúa và con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/08/2023


Nguyễn Thị Mơ
08/08/2023 19:48

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con thật bình an và phước hạnh trong sự chăm sóc của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban sức cho con để con làm việc, buổi sáng bước ra vườn, nhìn vào những cỏ cây hoa lá, đâu đâu cũng thấy bàn tay Ngài chăm sóc, lòng con lâng lâng khi trò chuyện với chúng và con vui khi nghĩ rằng, muôn loài cũng đang biết ơn và tôn vinh Ngài giống như con vậy.

Con hoàn thành công việc trong ngày với sự ban ơn thêm sức của Ngài. Và như thường lệ, giờ này đây là thì giờ con đến với Ngài, đến với sự suy ngẫm Lời Hằng Sống Ngài ban cho con, cầu xin Chúa ở cùng soi dẫn và dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 1:6-12.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti đã tiếp nhận Tin Lành qua sự giảng dạy của Phao-lô và các bạn của ông, ấy là sự giảng dạy chân thật về ân điển, ơn cứu rỗi được ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả, có quyền năng cứu mọi kẻ tin ra khỏi án phạt của tội lỗi. Tuy vậy, có một số giáo sư giả giảng dạy rằng, một người muốn được cứu rỗi thì cần phải chịu cắt bì, họ xoay con dân Chúa tại Ga-la-ti khỏi niềm tin ban đầu vào Tin Lành chân thật của Chúa. Bởi vậy, Phao -lô gọi sự giảng dạy tà giáo đó là một “Tin Lành khác”, mà thực ra là chẳng có một Tin Lành nào khác hơn là Tin Lành của Đấng Christ đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Ngày nay, cũng có nhiều người xưng mình là tôi tớ của Chúa nhưng lại giảng về một “Tin Lành Khác” là những điều không có hoặc sai trật với Thánh Kinh. Mục đích của họ là làm cho con dân Chúa rối trí và rời xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa như: “Tin Lành” bác bỏ ngày Sa-bát Thứ Bảy. “Tin Lành” nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. “Tin Lành” thờ phượng “Đức Chúa Trời Mẹ”...

Bởi sự nghiêm trọng của sự việc mà Phao-lô nhấn mạnh rằng, nếu ông, các bạn của ông, hoặc ngay cả khi một thiên sứ từ trời mà giảng về một Tin Lành nào khác với Tin Lành chân thật của Đức Chúa Jesus Christ mà ông đã từng giảng và con dân Chúa tại Ga-la-ti đã tiếp nhận thì chính ông, các bạn của ông hoặc thiên sứ đó đáng bị dứt thông công ra khỏi Chúa và ra khỏi Hội Thánh.

Như Phao-lô đã khẳng định ngay ở đầu thư, chức vụ và thẩm quyền trong sự rao giảng Tin Lành của ông là đến từ Chúa, nên giờ đây, Phao-lô không vì làm vừa lòng loài người mà giảng sai đi những lẽ thật ông được nhận từ sự mạc khải của chính Đức Chúa Jesus Christ cho mình.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa khi học bài học này con nhớ lại, bản thân đã từng nghe giảng về một "Tin Lành khác". Lúc ấy, con đọc Lời Chúa nhưng chưa nhận được sự soi dẫn, con đọc Lời Ngài như là đang khám phá một cuốn sách mới chứ chưa cảm nhận được sức mạnh và quyền năng của sự biến đổi chứa đựng trong những Lời Sống và sắc như dao ấy: Tuy vậy, bản thân con có sự thắc mắc ở trong lòng khi nghe lời giảng và đời sống của người giảng có những điều không đúng với những gì bản thân đã đọc.

Chỉ như vậy thôi, nhưng Chúa, Đấng Toàn Tri, Ngài biết con đang bơ vơ vô định trong sự băn khoăn của lòng mình, Ngài đã đưa con tới những bài giảng của người chăn, cho con nhận biết một loạt những lẽ thật và khi đối chiếu với Lời của Ngài trong Thánh Kinh, con nhận ra ấy chính là Tin Lành chân thật đến từ Ngài.

Những ngày này, con lại được cùng anh chị em cùng Cha học những bức thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh, nơi đã từng xảy ra vấn đề các giáo sư giả rao giảng về một “Tin Lành khác” giúp con có cái nhìn càng rõ hơn, giống như trong tay có một bản gốc để đối chiếu với những gì đang đầy dẫy xung quanh con.

Con cũng cảm tạ ơn Chúa, về các lẽ thật trong Lời của Ngài nhắc nhở con học theo gương Phao-lô, không vì làm vừa lòng loài người mà vi phạm Điều Răn và Luật Pháp của Chúa.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 08/08/2023.


Đặng Thái Học
08/08/2023 20:27

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo, trong sách Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành!

Nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Phao-lô lấy làm lạ vì con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti đã được ông và các bạn của ông rao giảng một Tin Lành chân chính, được vào trong sự cứu rỗi của Đấng Christ, nhưng họ đã vội chuyển đức tin từ Tin Lành chân thật của Đức Chúa Trời, bởi ân điển của Đấng Christ, tin theo sự giảng dạy của những giáo sư giả, đến một Tin Lành khác. Cũng như ngày nay, trên thế giới đang tồn tại vô số những kẻ mạo danh Tin Lành của Đấng Christ, rao giảng sai trật với Thánh Kinh, khiến nhiều người bị dẫn dụ, tin theo, đi vào sự hư mất.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Tin Lành chỉ có một, nhưng các giáo sư giả đã bị Sa-tan dẫn dụ, làm rối trí con dân Chúa trong các Hội hánh tại Ga-la-ti, đưa họ xa dần Lẽ Thật, bị mất phần ân điển, và chúng muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ, là Tin Lành do chính Đức Chúa Jesus Christ và các môn đồ của Ngài rao giảng từ thuở ban đầu. Vào những ngày sau cùng này, chúng con cần phải tỉnh thức trước những mưu kế của ma quỷ, chúng dùng những kẻ chống nghịch Lẽ Thật, lôi kéo những người tin theo đi vào sự chết đời đời.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Phao-lô khẳng định về điều ông và các bạn của ông đã giảng cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti là Tin Lành chân thật. Nhưng nếu ông và các bạn của ông có bắt đầu giảng một điều gì khác với những điều đã giảng từ trước, hoặc một thiên sứ nào từ trời, giảng cho con dân Chúa một Tin Lành nào khác, thì đó là thiên sứ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Tất cả những kẻ ấy đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Phao-lô còn lặp lại một lần nữa, là lời thẳng thắn tuyên bố cho những kẻ rao giảng một Tin Lành khác về hậu quả nghiêm trọng, là sẽ bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh của Chúa.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Phao-lô muốn đặt câu hỏi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, là lời gợi ý trong lúc họ đang rối trí, rằng ông không tin cậy loài người, ông xác quyết đức tin chắc chắn vào Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Phao-lô chỉ tìm kiếm sự làm vừa lòng Đức Chúa Trời, chứ ông không làm vừa lòng những kẻ giảng dạy tà giáo. Là con dân Chúa, chúng con luôn chỉ sống cho Chúa, vì Chúa, và sống trong Chúa, nhưng nếu chúng con sống cho vừa lòng loài người thì chúng con không thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã bằng lòng chịu chết thay cho tội lỗi của chúng con, cho chúng con được hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời, vì danh của Chúa là Đấng Cứu Rỗi.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô mạnh mẽ kêu gọi con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti, và thẳng thắn tuyên bố với họ rằng, Tin Lành mà ông đã giảng cho họ không phải bởi loài người; vì ông không nhận và cũng không học nó bởi bất cứ người nào; nhưng ông đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ. Mười hai người được Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp kêu gọi, dạy dỗ và ban chức sứ đồ trong khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Còn Phao-lô thì được chính Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ mà ông đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Chúa, khi Ngài đã tăng thiên.

Con suy ngẫm về sứ đồ Phao-lô, một người chẳng học bởi một người nào, không được Chúa trực tiếp kêu gọi, dạy dỗ và ban chức vụ như những sứ đồ khác, mà ông nhận chức sứ đồ bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng kết quả rao giảng Tin Lành của ông thật rất lớn, đó là chứng cớ rõ ràng về chức vụ của ông là đến từ Chúa. Ngày nay, những người được học trong những trường thần học của các giáo hội mang danh Chúa, được phong chức bởi loài người, họ đều giảng một Tin Lành khác, là giáo lý không đúng với bốn sách Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, sai trật với Thánh Kinh.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, biết tra cứu Thánh Kinh để phân biệt Tin Lành của Đấng Christ và Tin Lành khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
08/8/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
08/08/2023 20:53

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha kính yêu, con xin dâng lên Cha lời cảm tạ vì sự dạy dỗ của Ngài cho con trong phân đoạn Thánh Kinh như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành là tin tức tốt lành về sự Đấng Christ là Đức Chúa Jesus Christ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế làm người để chịu thay án phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại, để hầu cho ai tin nơi Đấng Christ thì được sự sống đời đời.

Giăng 3:16
16 Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, như trong bối cảnh trên, con học được rằng Hội Thánh Ga-la-ti đã tiếp nhận lấy một “Tin Lành khác” với những gì ông Phao-lô đã rao giảng. Tin Lành khác ở đây là mọi tà giáo không đúng với Lời Ngài trong Thánh Kinh, và mục đích của tà giáo là để khiến loài người sai lạc khỏi lẽ thật. Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên, con lại nhìn biết được lẽ thật rằng, ngày nay trên trái đất có hàng tỉ người xưng nhận mình là Cơ Đốc Nhân, hàng triệu người xưng mình là “mục sư”, “linh mục” đang bước đi trong những “Tin Lành khác” là những tà giáo dẫn dắt loài người đến với sự hư mất mà chối bỏ sự cứu rỗi của Ngài. Một ví dụ điển hình của “Tin Lành khác” là các giáo hội, giáo phái bác bỏ ngày Sa-bát là ngày mà Ngài đã biệt riêng ra thánh, những giáo hội giáo phái ăn mừng lễ Easter, lễ Christmas, trong khi đó từ Christmas có nghĩa là mừng Đấng Christ chết, “Tin Lành” đặt tay té ngã, v.v.. Ôi Con thật không thể kể hết tên những “Tin Lành khác” mà ngày nay loài người đã nghĩ ra.

Thưa Cha, thật không có một Tin Lành nào khác ngoài Tin Lành đã được giãi bày trong Thánh Kinh. Đó là sự Đấng Christ đã chết hy sinh trên cây thập tự để chuộc tội cho toàn thể thế gian, và ai tin nơi Đấng Christ thì được sự tha thứ tội và được cứu. Người tin nơi Đấng Christ thì biết gớm ghiếc tội và không cố ý phạm tội nữa.

Thưa Cha, qua câu 8 và 9 con thấy được sự nhấn mạnh và khẳng định của Sứ Đồ Phao-lô rằng, không có một Tin Lành nào khác ngoài Tin Lành thật mà ông đã rao giảng cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ông đã làm gương cho Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, dù có là chính ông hay ngay cả một thiên sứ nào rao giảng một Tin Lành nào khác ngoài Tin Lành đã được giải bày trong Thánh Kinh, thì ngay cả chính ông cũng phải bị dứt thông công. Sự dứt thông công nói đến ở đây là sự dứt khỏi Nguồn Sống là Đức Chúa Jesus Christ. Như một nhánh cây bị chặt khỏi thân cây.

Thưa Cha, trong câu 11 và câu 12 con học biết được rằng sự dạy dỗ mà ông Phao-lô viết cho Hội Thánh Ga-la-ti là đến từ Chúa qua chức vụ sứ đồ của ông. Ông không tìm kiếm điều gì vừa ý loài người, nhưng theo như sự dẫn dắt đến từ Đức Thánh Linh. Qua đây dạy cho con bài học về lòng biết vâng phục người chăn và các trưởng lão là những người Ngài đã đặt để chăn dắt Hội Thánh của Ngài.

Nguyện Lời của Ngài luôn dẫn dắt mỗi một chúng con luôn đi trong Tin Lành thật của Ngài luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Lạc Quân.
08/08/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/08/2023 21:06

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được thời gian và cơ hội để học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa Ngài soi dẫn con để con học biết và biết cách áp dụng vào trong cuộc sống.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô rất ngạc nhiên khi nghe biết con dân Chúa tại Ga-la-ti đã vội vàng dời chuyển đức tin trong Lẽ Thật mà họ được nghe giảng sang một Tin Lành khác. Nhưng thực tế thì đó chẳng phải là một Tin Lành khác, bởi vì chỉ có một Tin Lành mà thôi. Mục đích của những kẻ rao giảng đó là để làm rối trí con dân Chúa tại Ga-la-ti, và muốn bẻ cong Lời Chúa để phục vụ cho ý muốn riêng của mình.

2. Phao-lô cho biết nếu như ông và các bạn của mình, hay là một thiên sứ từ trời đi nữa, mà rao giảng điều gì khác với những điều ban đầu mà Phao-lô và các bạn của ông rao giảng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti thì đều đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Bởi vì, những điều mà ông và các bạn của ông rao giảng cho họ lúc ban đầu là Tin Lành theo đúng Thánh Kinh. Nếu rao giảng khác đi thì là giảng tà giáo. Người rao giảng tà giáo thì phải dứt thông công ra khỏi Hội Thánh để tránh sự lây nhiễm điều sai trái làm ô uế, ảnh hưởng đến đức tin của các con dân Chúa khác.

3. Phao-lô lặp lại lần hai về việc Hội Thánh cần nhận biết và thi hành kỷ luật những kẻ rao giảng tà giáo, rao giảng những điều không đúng với Thánh Kinh. Hội Thánh cần thi hành mệnh lệnh Chúa truyền dạy đó, cho dù người rao giảng tà giáo là bất cứ ai, ở trong bất cứ chức vụ nào.

"Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa." (Tít 3:10).

4. Phao-lô đặt ra các câu hỏi để con dân Chúa hiểu rằng, nếu phải lựa chọn giữa việc tin cậy loài người hay tin cậy Chúa thì ông chọn tin cậy Chúa. Việc ông làm là ông tìm kiếm sự làm vừa lòng Chúa, không phải là để làm vừa lòng loài người. Cho dầu sự thi hành kỷ luật có thể khiến cho nhiều người không hài lòng, không vui với Phao-lô; nhưng ông quyết định chọn việc làm đúng với Lời Chúa, là việc làm vừa lòng Chúa.

5. Phao-lô tuyên bố với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, Tin Lành mà ông rao giảng là ông trực tiếp nhận sự mạc khải từ Đức Chúa Jesus Christ, mà không nhận hay học qua bất kỳ một người nào. Điều đó đã được ông nói đến trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 22.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mục đích của những kẻ rao giảng tà giáo là nhằm làm rối trí con dân Chúa, khiến cho họ bị hoang mang, và bị dẫn dụ sai lạc. Vì vậy, để nhận biết kẻ rao giảng tà giáo thì con cần thường xuyên đọc và suy ngẫm Lời Chúa để học biết Lẽ Thật. Bên cạnh đó, cần đối chiếu sự giảng dạy với Thánh Kinh để nhận biết lời giảng có đúng Lời Chúa không.

2. Con học được rằng, sự dứt thông công kẻ rao giảng tà giáo là điều quan trọng cần thi hành. Mục đích là để chấm dứt sự rao giảng sai trật có thể làm ảnh hưởng đến đức tin của con dân Chúa.

3. Con học được rằng, nếu con chọn hành xử theo Lời Chúa dạy thì con làm vừa lòng Chúa, còn nếu con hành xử theo cảm xúc xác thịt thì con đã chọn làm vừa lòng loài người. Con cần học theo ông Phao-lô trong sự kiên định dựa theo Lẽ Thật Lời Chúa để hành xử.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con ghi nhớ bài học, xin Chúa nhắc nhớ con Lời Ngài để con áp dụng vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
8/8/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/08/2023 21:41

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài và dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Nguyện danh Ngài được tôn cao cho đến đời đời. Nguyện con mãi thuộc về Ngài, Ngài là Thiên Chúa của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh thì giờ này soi dẫn cho con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu rằng, lúc bấy giờ trong Hội Thánh tại Ga-la-ti đã có những giáo sư giả lẻn vào trong Hội Thánh rao giảng tà giáo. Họ rao giảng về một Tin Lành không phải của Đấng Christ. Hoặc là Tin Lành của Đấng Christ nhưng họ thêm bớt vào các giáo lý khác không có trong sự dạy dỗ của Chúa. Nên ông Phao-lô đã gọi đó là một Tin Lành khác. Tuy nhiên, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã nghe theo những giáo lý giả đó, xoay trở đức tin sang một Tin Lành khác, khác với những sự rao giảng của Phao-lô.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là Tin Lành về sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho mọi kẻ tin. Về một Thiên Chúa nhập thế làm người hy sinh vì tội lỗi của nhân loại. Tin Lành về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Về ân điển của Đức Chúa Trời, về năng lực của Đấng Thần Linh. Ông khẳng định rằng, những điều ông và các bạn ông rao giảng là Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ vì ông được nhận lấy từ sự mạc khải của Ngài.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã khẳng định Tin Lành ông rao giảng đó không đến từ loài người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Ông cũng không rao giảng vì lợi ích riêng ông hay phục vụ cho một tôn giáo nào. Ông khẳng định, ông chỉ vâng lời Đức Chúa Trời hơn là sự tìm kiếm vừa lòng ở loài người. Con hiểu rằng, trong sự rao giảng của Phao-lô có sự dạy dỗ, cáo trách, sửa trị. Thẳng thắn chỉ ra những sự phạm tội và tội lỗi. Còn những giáo sư giả thì họ giảng những lời êm tai, dễ chịu nhằm tìm kiếm sự vừa lòng của loài người và tìm kiếm lợi ích riêng, tìm kiếm vinh quang cho mình.

Thưa Cha, trong thời đại hiện nay, cũng có rất nhiều những kẻ rao giảng một Tin Lành khác. Những Tin Lành đó sự dạy dỗ của họ không có trong Thánh Kinh hoặc do họ tự ý thêm bớt vào để rao giảng giúp cho người nghe thấy êm tai. Họ dùng Lời Chúa để che đậy sự phạm tội.

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm ngày hôm nay, con ấn tượng câu số 10. Vì thực tế con đã thấy rằng loài người chỉ là giả dối, vụ lợi, ích kỷ, tham lam. Nếu con có muốn làm vừa lòng loài người thì không bao giờ con làm cho họ vừa lòng. Sự con làm cho vừa lòng loài người là con đã xem họ hơn Chúa. Con sợ mất lòng họ hơn là mất lòng Chúa. Nhưng nếu con cậy vào Chúa thì con làm vui lòng Chúa, sống đúng, làm đúng theo những gì Thánh Kinh đã dạy dỗ. Không thêm, không bớt mà chỉ vững tin vào một Tin Lành đó là Tin Lành của Đấng Christ. Để không rơi vào những giáo lý giả thì con cần học biết giáo lý thật. Từ đó, con sẽ dễ dàng phân biệt được mà tránh xa. Con cũng tin rằng chỉ có một Tin Lành là Tin Lành của Đấng Christ, tin vào mọi điều được chép trong Thánh Kinh. Con cũng học được rằng: Nếu trong Hội Thánh có những kẻ rao giảng một Tin Lành khác dẫn con dân Chúa đi xa lẽ thật thì người ấy đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho con được hiểu Lời Chúa. Nguyện Ngài ban năng lực cho con học biết và cũng biết cách áp dụng vào đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa.


Bùi Văn Vũ
08/08/2023 21:43

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:6-12. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Sau lời chào hỏi, chúc phước, ông Phao-lô đã bày tỏ sự lấy làm lạ của ông đối với con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti.

Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Ga-la-ti thời đó, dẫu nhiều con dân Chúa đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, đã được nếm trải năng lực đắc thắng tội lỗi đến từ Chúa. Nhưng họ vẫn nghe theo một số người rao giảng tà giáo, nghe theo một Tin Lành khác.
Thực tế đó chỉ là những kẻ rao giảng tà giáo đang quấy rối tâm trí của con dân Chúa và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Ông Phao-lô cũng khẳng định rằng, Tin Lành của Chúa chỉ có một, đó là những gì ông nhận từ Chúa và đã rao giảng cho con dân Chúa, trước nay không hề thay đổi, ngay cả ông hay một thiên sứ nào đó rao giảng một Tin Lành khác ngoài Tin Lành về Đấng Christ đã nhập thế làm người và Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội loài người thì người ấy phải bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Ông Phao-lô khẳng định một lần nữa rằng ông nhận chức vụ từ Chúa, rao giảng Tin Lành bởi sự mặc khải của Chúa, chứ không phải nhận từ loài người.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, cũng có nhiều tà giáo đang rao giảng một Tin Lành khác như họ không tin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Tà giáo tin rằng chỉ tin Chúa một lần thì được cứu vĩnh viễn, họ đang xem sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là chìa khoá cho sự phạm tội của họ. Còn rất nhiều các tà giáo khác nữa mà con đường của họ dẫn đến sự hư mất đời đời.

Thưa Cha! Trong Hội Thánh ngày nay, cũng có nhiều người sau khi đã nhận Tin Lành của Đấng Christ, được nếm trải ân điển của Chúa, nhưng cũng thản nhiên nghe theo sự giảng dạy của tà giáo. Khiến họ bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, bị trật mất phần ân điển của sự cứu rỗi của Ngài.

Xin Ngài gìn giữ mỗi chúng con, là con dân của Ngài trong thời kì cuối cùng, khi mà nhiều tiên tri giả, giáo sư giả nổi lên rao giảng một Tin Lành khác mà đứng sau đó là ma quỷ Sa-tan đang muốn dụ dỗ, lôi kéo ngay cả những người được chọn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
08/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
08/08/2023 21:47

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an, được Ngài ban ơn, thêm sức. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 1:6-12. Con xin ghi lại những điều Ngài cho con hiểu.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Câu 6: Sứ Đồ Phao-lô lấy làm lạ khi hay tin Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti đã vội chuyển đức tin từ Đức Chúa Trời sang một tà giáo giả mạo Tin Lành. Nhóm chữ "đã vội chuyển" giúp con hiểu là con dân Chúa tại Ga-la-ti đã chưa suy xét cẩn trọng mà vội tin vào tà giáo. Con nghĩ rằng, Phao-lô sử dụng nhóm chữ "Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ" thay cho "Đức Chúa Trời", là ông muốn nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Trời dẫn dắt một người đến với ân điển cứu rỗi trong Đấng Christ, như chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định:

"Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người {đến}. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại {trong} ngày cuối cùng." (Giăng 6:44).

Khi con ngẫm nghĩ về câu chuyện của chính mình và khi nghe các anh chị em trong Hội Thánh kể về câu chuyện họ đến với Chúa, con luôn cảm thấy được sự dẫn dắt tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ngài tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp một người được nghe biết đến Tin Lành. 

Con nghĩ, đối với mỗi con dân Chúa, sự kiện được Đức Chúa Trời dẫn dắt mình đến với Tin Lành Cứu Rỗi là một sự kiện trọng đại trong đời, khó có thể quên được. Nên có lẽ Phao-lô dùng nhóm chữ "lấy làm lạ" là ông ngạc nhiên vì sao họ lại có thể vội quên sự kiện vô cùng đặc biệt ấy trong cuộc đời mình.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 7: Phao-lô khẳng định chẳng có một Tin Lành nào khác, vì Tin Lành chỉ có một, được Đức Chúa Jesus Christ và các sứ đồ của Ngài rao giảng, được ghi chép thành Thánh Kinh. Tất cả những gì được rao giảng mà khác với Thánh Kinh thì chỉ là tà giáo, được tôi tớ của Sa-tan lan truyền, để làm rối trí con dân Chúa. Trong thực tế, con thấy những ai đã tin nhận Chúa mà rơi vào tà giáo thì lời nói, hành động đều thể hiện rõ sự rối trí.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Câu 8 và 9: Sứ Đồ Phao-lô dùng cách nói giả định, là nếu ngay cả bản thân ông hoặc một thiên sứ từ trời, mà giảng cho con dân Chúa một Tin Lành nào khác với điều đã được rao giảng trước đó thì đều phải bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Câu 10: Phao-lô khẳng định đời sống của ông là sống tin cậy Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự làm vừa lòng Ngài. Phao-lô khẳng định ông là tôi tớ của Đấng Christ nên ông có bốn phận rao giảng Tin Lành cách chân thật, giảng rằng: Đức Chúa Jesus Christ đã làm trọn mọi đòi hỏi của luật pháp, hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, vì thế, loài người không cần thi hành những nghi thức làm hình bóng cho sự chuộc tội và sự làm sạch tội theo các nghi thức của Cựu Ước; không cần kiêng cữ các thức ăn mà thời Cựu Ước xem là không tinh sạch; không cần phải giữ các ngày lễ hội làm hình bóng cho mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 11 và 12: Trong lời đầu thư, Phao-lô mạnh mẽ khẳng định chức vụ sứ đồ của ông chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào. Ở đây, một lần nữa, Phao-lô mạnh mẽ tuyên bố Tin Lành được ông rao giảng, chẳng phải bởi loài người. Ông cũng không học Tin Lành bởi một người nào, mà nhận lãnh trực tiếp bởi sự bày tỏ của Đấng Christ. Chính vì thế, những thư tín của Phao-lô chứa đầy sự sâu nhiệm của Tin Lành. Khi một người thật lòng tiếp nhận và ứng dụng Tin Lành vào thực tế cuộc sống thì nếp sống sẽ được đổi mới, đời sống sẽ được bình an, vui tươi.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng đời sống của con mỗi ngày đều chiếu rạng ân điển cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
08/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
08/08/2023 21:50

Ga-la-ti 1:6-12 chỉ có một Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:6-12. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô lấy làm lạ khi con dân Chúa xứ Ga-la-ti đã nhận được lẽ thật của Tin Lành nhưng họ lại đi tin vào tà giáo. Thưa Cha ân điển của Đấng Christ là ơn cứu chuộc mà Ngài đã hi sinh mạng sống vô tội của mình để chuộc tội thay cho nhân loại, nhờ tin nhận Tin Lành mà loài người thoát khỏi hình phạt của luật pháp. Con dân Chúa xứ Ga-la-ti đã tin Tin Lành là lẽ thật của Chúa do sứ đồ của Chúa là Phao-lô rao giảng, nhưng nay họ lại tin vào lời rao giảng sai trật của các giáo sư giả.

Thưa Cha, con cảm tạ Chúa vì Ngài mang con về với Hội Thánh chân thật của Chúa con không phải đi tìm Chúa của con ở trong các giáo hội hay nhà thờ như những anh chị em khác. Bài học mà con rút ra là, con tìm Chúa bằng tấm lòng con, mỗi ngày việc mà con cần làm là suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Con không cần phải tìm một Tin Lành nào khác nữa.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, kẻ làm rối trí các anh chị em là các giáo sư giả giảng sai trật Lời Chúa cho con dân Chúa, có lẽ bởi thời điểm đó con dân Chúa đã được Phao-lô giảng lẽ thật của Lời Chúa cho họ nên khi nghe các giáo sư giả giảng sai thì họ bị rối trí và không biết phải làm sao. Con hiểu vì thời điểm đó họ chưa có Thánh Kinh nên họ nghe theo lời giảng sai, và nếu có ai tin theo các giáo sư giả thì không phải họ cố ý mà do họ thiếu hiểu biết.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói rằng nếu chúng tôi có nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông hoặc một thiên sứ từ trời, mà giảng cho con dân Chúa một Tin Lành nào khác Tin Lành của Đức Chúa Jesus thì họ đáng bị dứt thông công. Một lần nữa ông nhắc lại vấn đề rất nghiêm trọng trong Hội Thánh của Chúa là nếu ai rao giảng sai nghịch Lời Chúa thì người ấy phải bị dứt thông công. Lời ông nói ở câu 8-9 cũng để cho con dân Chúa nhận ra việc làm sai trái của mình là họ tin vào lời giảng của các giáo sư giả. Nếu như con dân Chúa thời ấy biết là sai mà vẫn cố nghe và tin theo tà giáo nữa thì người ấy không còn là con dân chân thật của Chúa, người ấy khi đã được khuyên bảo mà không nghe cũng phải bị dứt thông công.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đặt ra câu hỏi là ông phải tin cậy vào loài người hay Đức Chúa Trời, con hiểu là ông luôn tin cậy vào Đức Chúa Trời, ông không làm vừa lòng loài người, mà mọi sự ông làm là để đẹp lòng Chúa, đúng Lời Chúa, ông đã mạnh mẽ dứt khoát chỉ ra những giáo sư giả trong Hội Thánh.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã tuyên bố với con dân Chúa rằng, Tin Lành mà ông đã giảng cho họ không đến bởi loài người, ông không nhận Tin Lành mà cũng không học Tin Lành bởi bất cứ một người nào. Mà ông nhận lấy bởi sự mạc khải từ Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng biết hết mọi sự. Khi con dân Chúa xứ Ga-la-ti đang bị Sa-tan dẫn dụ đi xa khỏi Chúa thì Ngài đã dùng Phao-lô để con dân Ngài biết sai mà tìm về lại với Ngài.

Bài học mà con học được là khi trong Hội Thánh có người rao giảng sai Lời Chúa hoặc lấy Lời Chúa ra để áp dụng sai, thì sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm đến con dân Chúa khác. Con cần phải tra xét lại từng lời của mình cho đúng với Lời Chúa khi con nói Lời Chúa cho người khác nghe.

Con học được rao giảng Tin Lành của Chúa và sống theo Lời Chúa là con đang sống cho Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Nếu như con vì bất cứ điều gì mà không làm theo Lời Chúa là con đang sống cho con, sống vì bản thân con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu khi con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
08/08/2023.


Nguyễn Xuân Bắc
08/08/2023 22:43

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 1:6-12

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 6-7 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thật bất ngờ khi con dân Chúa tại Ga-la-ti đã vội chuyển tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sang một Tin Lành khác. Họ đã tin vào sự giảng dạy của các giáo sư giả là phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Họ đã bị dẫn dắt sai lạc, làm cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ không có giá trị gì, không có khả năng cứu rỗi họ, mà họ phải nhờ vào hình thức cắt bì để được cứu rỗi.

Thưa Cha, ngày nay các giáo hội vẫn tiếp tục rao giảng một Tin Lành khác làm sai sai lạc đi lẽ thật Lời của Ngài, như là họ bỏ đi sự thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy mà thay vào đó là ngày Chủ Nhật. Họ làm cho nhiều người được an tâm và đồng thuận với những sự giảng dạy đó, làm cho loài người cho rằng lẽ thật của Lời Ngài là sai, là không đúng, họ có thể làm rối trí như con đã bị họ giảng dạy, phải ăn những thức ăn tinh sạch thời Cựu Ước, họ làm con rối trí, vì những thức ăn tinh sạch so với ngày nay là những thức ăn đắt tiền, khó mà mua được.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Thưa Cha, câu 8-9 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khắng định chỉ có một Tin Lành đó là Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi cho loài người, hễ ai tin thì sẽ được cứu rỗi. Nhưng nếu ai giảng một Tin Lành khác thì phải đuổi người đó ra khỏi Hội Thánh, dứt thông công với người đó, và thậm chí ông còn nói là cho dù là ông hay thiên sứ từ trời nào mà nói một Tin Lành khác không công nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì cũng phải dứt thông công với thiên sứ đó.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, câu 10-12 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không làm vừa lòng các giáo sư giả, ông dứt thông công họ vì họ rao giảng một Tin Lành nghịch lại Lời Chúa. Ông cũng khẳng định rằng, ông không nhận và học ở bất cứ người nào, mà ông chỉ nhận sự giảng dạy qua sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn thương xót của Ngài mà con cũng được hiểu Thánh Kinh bởi sự mạc khải của Ngài, vì con không biết gì về Thánh Kinh cho tới khi Ngài chỉ cho con biết lẽ thật của Lời Ngài, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh, thì con mới hiểu được rằng trước đây con đang thờ phượng Chúa không đúng với Lời của Ngài trong giáo hội mang danh Chúa, bị những giáo sư giả giảng dạy sai lạc Lời của Ngài và dạy những điều mà tổ chức cao nhất trong giáo hội cho phép, đó là giáo hội Công Giáo. Họ đã cho phép bỏ đi Điều Răn Thứ Tư của Ngài và mọi người chỉ cần nghe họ chứ không cần phải đọc và nghe những gì trong Thánh Kinh.

Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn để qua đó con thấy được những sự sai trái của những giáo sư giả đang rao giảng một tin lành mạo danh Chúa khắp nơi.

Nguyện xin Chúa giữ gìn con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
08/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
08/08/2023 22:47

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng con trong khi suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu trong Ga-la-ti 1:6-12.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã ngạc nhiên khi thấy con dân Chúa tại Ga-la-li đã vội vàng nghe theo lời giảng dạy của giáo sư giả, đó là những kẻ bẻ cong Lời Chúa, làm rối trí con dân Chúa để dẫn dụ họ rời xa lẽ thật, bằng cách thêm bớt Lời Chúa. Khi họ vội vàng vâng theo một Tin Lành khác là lòng họ đã chuyển hướng từ Đức Chúa Trời, để hướng về những giáo lý sai nghịch, điều ấy sẽ khiến họ bị trật mất phần ân điển đã được ban cho bởi Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.

Con học được rằng, cần phải thật cẩn trọng, không vội vàng tiếp nhận sự giảng dạy của bất cứ ai, vì ngày nay mỗi lúc càng có nhiều giáo sư giả nổi lên để rao giảng những Tin Lành khác với Tin Lành chân thật của Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa vì chúng con đang được sở hữu Thánh Kinh một cách rất thuận lợi và dễ dàng, nguyện xin mỗi con dân Chúa luôn biết trân quý Lời Ngài, luôn đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo để chúng con được thịnh vượng trong đường lối mình và hành động thông sáng.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã lặp lại một ý hai lần khiến con hiểu rằng lời tuyên bố trong câu 9 và 10 là nghiêm trọng và con dân Chúa cần phải lưu tâm. Đó là, cho dù con người hay thiên sứ từ trời, hay ngay cả một sứ đồ đã từng giảng Tin Lành chân thật, nhưng một khi đã bắt đầu giảng dạy tà giáo thì kẻ ấy đáng bị dứt thông công khỏi Thiên Chúa, đáng bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.

Con học được rằng, đối với những người muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ, thì con dân Chúa không nên nhân nhượng họ hay cố gắng giải thích thêm điều gì sau hai lần khuyên bảo, mà cần mạnh mẽ và nhanh chóng dứt thông công với họ, tránh xa họ theo như Lời Chúa đã dạy trong Tít 3:10.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau lời dạy về sự dứt thông công với kẻ rao giảng tà giáo thì Sứ Đồ Phao-lô đặt ra một số câu hỏi mà câu trả lời là rất hiển nhiên, để con dân Chúa biết rằng mọi việc ông làm, những điều ông dạy là theo ý Chúa, bởi ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời, làm tôi tớ Đấng Christ, học theo Ngài làm mọi điều để được đẹp lòng Thiên Chúa, chứ ông không sống để làm vừa lòng loài người.

Con học được rằng, tôi tớ thì có bổn phận làm vừa lòng chủ mình, nên ai là tôi tớ của Chúa mà vì chiều lòng bất cứ ai, muốn được vừa lòng loài người thì người ấy chẳng còn là tôi tớ của Chúa nữa, mà họ trở nên tôi tớ của người mà họ đang làm cho vừa lòng. Dù người ấy có là người thân ruột thịt như cha mẹ, hay con cái thì cũng không nên tìm kiếm sự làm vừa lòng họ hơn là Chúa, vì như vậy người ấy chẳng còn xứng đáng với Chúa nữa (Ma-thi-ơ 10:37).

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng, Tin Lành mà ông rao giảng là ông đã được nhận bởi sự dạy dỗ từ chính Đức Chúa Jesus Christ, chứ không bởi một người nào. Vậy nên, đó là Tin Lành chân thật của Đấng Christ, con dân Chúa tại Ga-la-ti có thể dựa theo những gì họ đã học từ nơi Sứ Đồ Phao-lô mà nhận ra những Tin Lành giả mạo, mà mạnh dạn đuổi những kẻ rao giảng tà giáo ấy ra khỏi Hội Thánh.

Con học được rằng, con dân Chúa có thể hoàn toàn yên tâm khi dựa vào các thư tín của Sứ Đồ Phao-lô để được hiểu hơn về sự sâu nhiệm của Tin Lành, dùng những sự dạy dỗ trong thư để ứng dụng vào cuộc sống, cũng như nhận biết được những mưu kế của ma quỷ, và noi gương Sứ Đồ Phao-lô trong nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Thế gian ngày nay có quá nhiều điều giả dối, từ trong thuộc thể như hàng giả, tin tức giả, bằng chứng giả, tiền giả đến trong thuộc linh như giáo sư giả, tin lành giả, với muôn hình vạn trạng. Con thật cảm tạ Chúa vì chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài để phân biệt được phải trái, trắng đen, đúng sai. Nguyện mỗi chúng con đều được lớn lên trong sự hiểu biết về Lẽ Thật, vững vàng trong đức tin trong những ngày sau cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/08/2023


Hồng Liên
08/08/2023 23:11

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Lòng con hân hoan khi nhìn lên Cha Thánh. Chương trình cứu chuộc của Chúa trên đời sống con thật quá diệu kỳ. Sự ban cho dư dật của Ngài, sự chăm sóc, an ủi, chở che của Ngài tuôn đổ đầy tràn, con cảm tạ Chúa. Nguyện lòng con luôn nhận biết chân lý của Lời Ngài, nguyện đời sống con luôn theo Ngài từ đây cho đến đời đời.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 1:6-12.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảm nhận Tin Lành chân thật về “ân điển” của Đức Chúa Trời mà ông đã tận lực giảng giải cho người Ga-la-ti, đang bị trao đổi để lấy một Tin Lành giả.

Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác. Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ”.

Tín hữu Ga-la-ti có thể đã bị những người Do-thái dụ dỗ, họ đã “vội” bỏ ơn của Đấng Christ trong vòng từ một đến ba năm sau khi Phao-lô lìa họ, họ đã chọn để đứng trên một nền tảng khác.

“Ân điển của Đấng Christ” là phương cách duy nhất Chúa dùng để đưa con dân Ngài đến sự cứu rỗi, rồi sau đó, cũng như mệnh lệnh để con dân Ngài nhờ đó mà sống, đó là sống trong ân điển của Đấng Christ.

Sự “rối trí” và “bị chi phối”sẽ là điều hiển nhiên khi con dân Chúa hoang mang vì không biết mình có thực được cứu hay không. Sự hoang mang là điều không tránh được khi người lãnh đạo không đặt sự bảo đảm về sự cứu rỗi là mục tiêu chính trong khi rao giảng. Lại nếu người Cơ-đốc nhân không biết chắc về sự cứu rỗi của họ, thì tính chất của công việc họ làm cho Chúa đã bị mất đi sự thiêng liêng cao trọng, nhưng họ lại nghĩ rằng đang làm cho Chúa. Nếu một người không biết chắc mình được cứu, thì người ấy không hiểu được mối liên hệ giữa người ấy và Đấng mà họ nghĩ mình đang hầu việc, người ấy thực sự chưa biết đến Chúa. Vậy thì điều gì thúc đẩy họ làm những công việc đó? Sự sợ hãi, hoặc sự vui mừng về sự cứu rỗi? (Điển hình là việc người Ga-la-ti dù nhìn nhận Đấng Christ, họ một mực đòi phép cắt bì và các lề luật của Do-thái giáo).

Đây cũng là điều nhắc nhở con dân Chúa, là những Cơ-đốc nhân trong thời đại này phải cẩn thận khi nói về Tin Lành, chớ thêm điều chi vào Tin Lành chân thật của Đấng Christ, hay thêm vào bất cứ điều gì gây nên sự nghi ngờ trong lòng con cái Chúa về sự cứu rỗi của họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo người Ga-la-ti về “sự rủa sả của Đức Chúa Trời” nếu họ làm suy giảm Tin Lành hoàn toàn dựa trên ân điển của Thiên Chúa.

Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]”

Luật Pháp Đức Chúa Trời ban bố qua Môi-se là nền tảng của Do-thái giáo, hay nói cách khác Do-thái giáo được xây dựng trên Luật Pháp. Chúa Jesus đã thỏa mọi sự đòi hỏi của Luật Pháp bằng sự chết một lần đủ cả, do đó sự trở về với Luật Pháp sẽ đòi hỏi Ngài phải chết nhiều lần nữa cho các tội nhân, vì họ sẽ còn phạm tội. Mọi điều của Luật Pháp liên hệ đến bản chất hư nát của người có tội chứ chẳng liên hệ gì đến thân thể mới Chúa ban. Chẳng có chỗ nào cho Luật Pháp trong lòng người đã được sanh bởi Thánh Linh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không lo lắng về những kẻ chẳng tin, kể cả những kẻ thù của Đấng Christ, nhưng lo lắng về những kẻ nguy hiểm hơn, những người xưng nhận Đấng Christ nhưng bây giờ đang cổ động cho một Tin Lành khác từ trong Hội Thánh.

Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ”.

Phao-lô dùng ngôn ngữ đanh thép ở đây cho thấy tính cách quan trọng của Phúc Âm chân chính.

Ông nhấn mạnh ấy là chương trình cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua cái chết thay thế của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, không thể thay thế bằng bất cứ điều gì khác. Con dân Chúa không thể xem thường ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời, cũng như không thể coi nhẹ chân lý Phúc Âm.

Sứ Đồ Phao-lô cũng cho thấy ông là người trung thành với Đức Chúa Trời và Phúc Âm của Ngài. Những lời quở trách mà ông nói với người Ga-la-ti cho thấy, nếu cố gắng làm đẹp lòng loài người thì ông đã không nặng lòng mà có những lời quở trách nặng nề như vậy. Qua đó, Phao-lô cũng khẳng định lòng trung thành của ông đối với Chúa, là Chủ mà ông là nô lệ, tôi tớ của Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những điều ông rao giảng không đến từ ông hoặc một người nào mà là sự tỏ ra của Đấng Christ.

"Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người; vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ."

Tin Lành Phao-lô rao giảng chẳng những không phải là sản phẩm của con người, nhưng ông cũng không nhận và không học từ một người nào. Ông xác nhận chính Chúa Jesus bày tỏ cho ông biết về Ngài trên đường đến Đa-mách (Công vụ 9:4-6).

Điều Phao-lô đã nhận, ông chỉ được truyền lại cho anh chị em cùng Cha y như ý muốn của Đức Chúa Trời. Tin Lành chính là Chúa Jesus, Đấng Christ. Nhưng, Phao-lô lại thấy sự đối nghịch giữa giáo lý của người Ga-la-ti và sứ điệp ông đang rao truyền. Sứ điệp ông đã rao truyền trước kia cho họ, không còn được phản ảnh trong điều ông thấy ngày nay.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đồng Thị Nghĩa
09/08/2023 00:50

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày bình an và phước hạnh trong Ngài. Con cảm tạ mọi sự ban cho của Ngài trên chúng con. Nguyện Ngài thương mà dạy dỗ, tỉa sửa chúng con để chúng con biết hết lòng, hết sức, hết trí mà yêu kính Ngài.

Giờ này, con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus giúp con vui thỏa trong Lời Chúa. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:6-12, con thấy Sứ Đồ Phao-lô sau một số lời mở đầu thư như đã được chép từ câu 1 đến câu 5 của đoạn 1, thì ông đã đi thẳng vào vấn đề liên quan đến sự phạm tội của các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti. Con hiểu nội dung của đoạn Thánh Kinh này như sau:

Sứ Đồ Phao-lô đã từng rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa cho người dân xứ Ga-la-ti, qua đó thì có nhiều người tin nhận Tin Lành và trở thành con dân Chúa. Nhưng giờ đây, có một số kẻ rao giảng tà giáo giảng những điều sai nghịch với sự dạy dỗ của Chúa, thì con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti đã vội vàng tin theo.

Sứ Đồ Phao-lô tuyên bố hai lần rằng dù là bất cứ ai, nếu rao giảng một Tin Lành khác với Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô đã từng giảng dạy thì kẻ ấy đáng bị dứt thông công, không được phép thông công với Hội Thánh nữa. Sự tuyên bố tới hai lần là để nhấn mạnh sự quan trọng và chắc chắn của điều ông nói.

Sứ Đồ Phao-lô cũng tuyên bố rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ đã trực tiếp mạc khải Tin Lành cho ông chứ ông không nghe từ một người nào. Vì vậy, ông chỉ tin cậy sự dạy dỗ của Chúa chứ không tin theo những lời của những kẻ rao giảng tà giáo mà các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti đang tin theo, là những lời sai nghịch với những gì Đức Chúa Jesus đã mạc khải cho ông.

Sứ Đồ Phao-lô không sợ mất lòng mà nói thẳng ra việc một số người đã rao giảng tà giáo và đáng bị dứt thông công.

Thưa Cha, ngay từ những thời kỳ đầu tiên, khi Hội Thánh mới được thành lập thì Sa-tan đã đem các tà giáo vào để lừa gạt con dân Chúa. Những ngày sau cuối này thì nó càng tận sức để làm hại Hội Thánh qua đủ thứ tà giáo. Con cầu xin Cha thương xót mà giúp chúng con biết bám chắc vào Lời của Ngài để đứng vững trong đức tin. Xin Ngài cũng ban sự khôn sáng dư dật cho con và các anh chị em cùng Cha của con ở khắp nơi để chúng con tỉnh thức mà nhận diện ra những điều sai nghịch Lời Ngài mà tránh.

Con cũng cầu xin Cha cho con có sự thẳng thắn như Sứ Đồ Phao-lô, sai thì nói sai, đúng thì nói đúng. Không vì sợ mất lòng mà không dám nói lên lẽ phải.

Con cũng học được rằng, mình muốn nói gì với người khác thì cứ trực tiếp nêu thẳng ra vấn đề, không nói bóng gió vòng vo. Nhất là về sự phạm tội của người khác thì phải nói ngay và nói rõ, để người ấy hiểu biết rõ sự sai phạm của mình mà ăn năn, để người ấy không vì sa vào tội lỗi mà bị xa cách Chúa.

Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban ơn cho con trong sự học hỏi Lời của Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, thêm năng lực và đức tin cùng tấm lòng yêu kính Chúa cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Christian Grace
09/08/2023 05:51

Suy Ngẫm Ga-la-ti 1:6-12

Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời! Con xin kính dâng lời tạ ơn sự quan phòng gìn giữ của Cha trên đời sống của con. Nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức trên con trong những ngày còn lại trên đất giúp con có được một đời sống vui thỏa và tràn đầy phước hạnh trong Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong những thì giờ con học hỏi, suy nghiệm Lời Ngài giúp con hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn vào đời sống con, giúp con ngày càng trở nên trọn vẹn hơn và kết bông trái tốt lành cho công việc nhà Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi con học hỏi Lời Ngài được chép trong sách Ga-la-ti 1:6-12 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đã rất kinh ngạc khi thấy con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti sau khi nhận Tin Lành được ban cho từ Đức Chúa Trời trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là Tin Lành về Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh làm người, đã hy sinh để gánh thay tội lỗi và hình phạt của tội lỗi trên loài người, để hễ bất cứ ai nhờ đức tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài mà nhận được ơn Cứu Rỗi, là Tin Lành đã được Phao-lô và các sứ đồ rao giảng trong Lẽ Thật rằng: Loài người có tội khi vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Và khi có tội thì phải bị luật pháp phán xét và phải chịu hình phạt trên tội lỗi của mình, chứ không thể dựa vào sự vâng giữ luật pháp để được tha tội… Nhưng nhờ đức tin vào Tin Lành của Đấng Christ và biết ăn năn từ bỏ tội thì người ấy sẽ được cứu. Như Lời Đức Chúa Jesus Christ phán: “Ngài phán: Kỳ đã trọn và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành. (Mác 1:15)

“Ta là cái cửa! Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu, và sẽ vào ra, và sẽ gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để trộm, giết, và hủy diệt. Ta đã đến để họ có sự sống và có sự sống sung mãn.
Ta là Người Chăn Ngay Lành. Người Chăn Ngay Lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên.”
( Giăng 10:9-11)

Nay thì họ đã vội tin vào điều sai trật với giáo lý ấy khi có mấy người lẻn vào giữa họ giảng rằng phải chịu phép cắt bì mới được cứu, làm cho sự hy sinh chịu chết chuộc tội cho loài người của Đức Chúa Jesus Christ thành ra không có giá trị đủ để có thể cứu được kẻ tin, đây là điều mà Phao-lô gọi là một “Tin Lành khác”.

Mà thật ra thì không có một Tin Lành nào khác ngoài Tin Lành của Đấng Christ. Như có chép: “Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta” (Giăng 14:6)

Nên Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng: “Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, dầu là thiên sứ từ trời, hoặc bất cứ ai trên đất vì ý riêng, vì mục đích riêng mà rao giảng Tin Lành một cách không chân thật, không ngay thẳng, bẻ cong Lời Ngài, thay đổi Lời Ngài, thay đổi thời giờ và luật pháp của Ngài, thậm chí là làm mất đi một chấm một phết trong Lời Ngài đều sẽ nhận lấy hình phạt cho mình.

Vậy nên là con dân của Chúa, con phải hoàn toàn tin cậy Thiên Chúa, tin cậy Lời Chúa đã được giải bày tỏ tường trong Thánh Kinh, hết lòng trung tín bước đi trong Lời Chúa, sống theo Lời Chúa và rao giảng Tin Lành Lẽ Thật y như Lời Chúa. Con cần học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô đặt đức tin một cách chắc chắn vào Đức Chúa Trời và an tâm trung tín vâng lời làm theo cũng như hết lòng phụng sự Chúa y theo mọi Lời phán dạy của Chúa trên con, xem Lời Chúa là thẩm quyền cao nhất trên đời sống con, xem việc làm đẹp lòng Chúa là mục đích của sự sống con để không vì muốn làm vừa lòng bất cứ ai mà sống nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa làm buồn lòng Chúa. Như Lời Chúa dạy con: “Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người” ( Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29b) để con xứng đáng làm một tôi tớ trung tín của Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Qua lời tuyên bố của Phao-lô được chép trong câu 11 và 12: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người; vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.” Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại việc chính Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra với ông trên đường Đa-mách và đã dùng chính A-na-nia là một môn đồ của Chúa đến để ấn chứng lời kêu gọi của Chúa trên Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành Đấng Christ, ấn chứng ông là một sứ đồ của Đấng Christ. (Câu chuyện được chép trong sách Công Vụ Các Sứ đồ 9:1-31) mục đích bảo vệ cho Lẽ Thật của Tin Lành Đấng Christ mà ông đang rao giảng cũng như bênh vực cho chức vụ sứ đồ của Đấng Christ của ông.

Con học được đức tính tự tin, mạnh dạn, khẳng khái của Sứ Đồ Phao-lô trong việc tuyên bố về lẽ thật mà mình được nhận lãnh từ Thiên Chúa, là điều không thể thiếu của một con dân Chúa khi đối diện với sự bắt bớ bách hại, với sự gây rối bẻ cong và vu khống của các thế lực đen tối đối với Tin Lành của Đấng Christ.
Qua tấm gương người xưa con nhận biết tâm tính loài người rất hay thay đổi, mau quên và rất dễ bị các thế lực đen tối dẫn dụ vào con đường chống nghịch Thiên Chúa.

Vì vậy, để có một đức tin vững vàng trung tín không đổi dời, con cần nuôi mình bằng Lời Chúa, cần luôn tra xét mọi điều dựa trên Lời Chúa, hết lòng yêu kính Chúa, sống cho Chúa, phụng sự Chúa, sẵn sàng bảo vệ Lẽ Thật của Tin Lành Đấng Christ và kiên quyết dứt thông công với người chống nghịch với Lẽ Thật sau khi dùng Lời Chúa để khuyên bảo mà họ không ăn năn.

Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con, bao phủ giữ gìn và ban năng lực giúp con tỉnh thức nhận diện mọi mưu kế của kẻ dữ, giúp con luôn luôn sống trong Lời Chúa và cậy nhờ ơn Chúa để vượt qua mọi cám dỗ thử thách mà giữ lòng trung tín đối cùng Chúa, giữ vững đức tin không đổi dời lay chuyển trong Tin Lành Đời Đời của Đấng Christ Jesus. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus. A-men!
Con, GraceChristian.


Huỳnh Christian Priscilla
09/08/2023 06:46

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới và cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:6-12, dạy rằng, chỉ có một Tin Lành.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lấy làm lạ vì con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti đã chuyển đức tin từ Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi họ vào trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ sang một tà giáo dạy rằng, phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là một “Tin Lành khác”, hàm ý, mang danh là Tin Lành nhưng lại khác với Tin Lành mà Phao-lô giảng dạy.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, thực tế chẳng có Tin Lành nào khác mà chỉ có một Tin Lành của Thiên Chúa. Những giáo sư giả, tôi tớ của Sa-tan giả làm sứ đồ của Chúa, xưng là rao giảng Tin Lành nhưng lời giảng của họ nghịch lại với Tin Lành của Thiên Chúa. Họ giảng những điều khác với lời rao giảng chân thật của Phao-lô, làm rối trí con dân Chúa. Họ muốn dẫn dắt con dân Chúa đi sai lạc lẽ thật, đánh mất sự cứu rỗi, vì không còn tin theo Tin Lành của Đấng Christ.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng Tin Lành chân chính của Thiên Chúa cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Nhưng nếu giờ đây ông hoặc các bạn của ông rao giảng một Tin Lành nào khác hơn Tin Lành mà ông đã giảng thì ông hoặc họ đáng bị a-na-them. Phao-lô còn nhấn mạnh rằng, cho dù một thiên sứ từ trời giảng cho Hội Thánh mà giảng không đúng với Tin Lành mà ông đã giảng thì cũng đáng bị a-na-them. Con hiểu rằng, người trong Hội Thánh bị a-na-them là bị dứt thông công khỏi Hội Thánh. Còn thiên sứ trên trời bị a-na-them là bị dứt thông công khỏi thiên đàng. Nghĩa bóng của a-na-them là bị rủa sả.

9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lặp lại một lần nữa, bất cứ ai rao giảng một Tin Lành nào khác với Tin Lành mà ông đã rao giảng thì kẻ ấy đáng bị rủa sả, đáng bị dứt thông công khỏi Hội Thánh và khỏi Thiên Chúa. Sự lặp lại này nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng của sự tà giáo được rao giảng trong Hội Thánh.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tin cậy và vâng theo lời Đức Chúa Trời phán dạy hơn là tin cậy loài người. Ông cũng không muốn tìm cách làm vừa lòng loài người. Vì nếu ông chỉ tìm cách làm cho vừa lòng loài người thì ông không thể nào rao giảng lẽ thật của Thiên Chúa. Nhất là khi ông không dám quở trách những kẻ rao giảng tà giáo và những người tin theo tà giáo. Và như vậy thì ông không thể làm tôi tớ của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô đã không sợ mất lòng những giáo sư giả đã đến các Hội Thánh tại Ga-la-ti rao giảng về một Tin Lành khác nghịch lại Tin Lành chân thật mà ông đã rao giảng. Ông nhấn mạnh rằng, những kẻ ấy đáng bị dứt ra khỏi Hội Thánh. Ông cũng không ngại mà quở trách nghiêm khắc những người tin theo tà giáo.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với các Hội Thánh tại Ga-la-ti, Tin Lành do ông rao giảng không đến từ loài người. Vì ông không nhận từ người nào, không học từ người nào, nhưng chính Đức Chúa Jesus Christ đã giãi bày cho ông. Thực tế, Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy chi tiết về các sự sâu nhiệm của Tin Lành, như đã được chứng minh qua các thư tín của ông. Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô làm người rao giảng Tin Lành cho muôn dân qua các lá thư của ông, trong suốt gần hai ngàn năm qua.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha ban ơn cho con dân của Ngài có sự thông sáng để nhận biết các giáo sư giả và tiên tri giả, những kẻ nhân danh Chúa để rao giảng tà giáo. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con dân của Ngài ai nấy đều được đầy dẫy năng lực để rao giảng Tin Lành một cách trọn vẹn và chân thật, đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
09/08/2023 06:48

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tôn vinh và cảm tạ Ngài về tất cả mọi điều Ngài làm cho con và ban cho con. Hôm nay, con xem thấy bản tin về việc các nhà khoa học đã từ tế bào gốc tạo ra mô tim trong đĩa Petri. Các tế bào đã tự tổ chức để tạo thành một mô tim với các khoang nhỏ, bắt đầu đập như một trái tim có kích thước đầy đủ [1]. Sự thí nghiệm đó làm tôn cao sự Thiên Chúa sáng tạo muôn loài cách kỳ diệu. Thiên Chúa sáng tạo muôn loài sinh vật và cài đặt cho mỗi loài hệ thống DNA khác nhau để chúng tự sinh sôi, phát triển một cách hoàn chỉnh, theo các định luật của Ngài. Con rất mong sớm được vào thiên đàng để được vui thỏa trong sự tìm hiểu những việc làm của Thiên Chúa. Trong khi chờ đợi ngày ấy, con cầu xin Đấng Christ luôn thêm sức mới cho con, Đức Thánh Linh luôn ban sự khôn sáng cho con để con được thuận tiện trong sự hầu việc Thiên Chúa và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:6-12, như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Ga-la-ti lúc bấy giờ có các giáo sư giả đến từ Giê-ru-sa-lem, dạy cho con dân Chúa phải chịu cắt bì. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Ga-la-ti để cảnh tỉnh họ. Sau lời mở đầu, Phao-lô đã đi thẳng ngay vào nan đề. Phao-lô nói ông lấy làm lạ là vì ông không thể nào ngờ được con dân Chúa tại Ga-la-ti lại nhẹ dạ, nghe theo tà giáo như vậy. Phao-lô gọi sự họ nghe theo tà giáo là chuyển từ sự tin nhận Đức Chúa Trời sang tin nhận loài người. Là vì Phao-lô đã rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho họ và họ đã tin nhận; nay, họ lại tin theo những lời rao giảng nghịch lại Tin Lành mà họ đã tin nhận. Phao-lô dùng chữ "một Tin Lành khác" trong câu 6 để phân biệt điều các giáo sư giả rao giảng với Tin Lành mà ông đã giảng cho họ. Nhưng trong câu 7, Phao-lô khẳng định không có Tin Lành khác, mà chỉ có Tin Lành của Đấng Christ bị kẻ xấu biến đổi, làm rối trí người tin theo nó. Ý của Phao-lô là Tin Lành chỉ có một và ông đã rao giảng Tin Lành cho họ. Họ không cần và không nên nghe theo những lời rao giảng không đúng với lời ông đã rao giảng.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nhấn mạnh đến tính cách nghiêm trọng của việc Tin Lành của Đấng Christ bị một số người biến đổi và rao giảng cho con dân Chúa. Hầu hết, những kẻ ấy đều rao giảng sự ăn năn tội, sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng kèm theo những lời rao giảng nghịch lại Thánh Kinh. Điển hình là tại Ga-la-ti, bao gồm các Hội Thánh tại An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ, và Đẹt-bơ, những kẻ ấy dạy rằng, con dân Chúa phải chịu cắt bì. Phao-lô đã nghiêm khắc lên án những kẻ rao giảng như vậy là đáng bị a-na-them, có nghĩa là đáng bị rủa sả, đáng bị Đức Chúa Trời hủy diệt, đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Phao-lô đặt ra giả thuyết, nếu ngay chính ông và các bạn của ông hay thậm chí một thiên sứ từ trời mà giảng một Tin Lành khác với Tin Lành ông đã giảng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti thì kẻ rao giảng ấy đáng bị a-na-them. Và Phao-lô đã lặp lại lời "đáng bị a-na-them" một lần nữa để nhấn mạnh sự nghiêm trọng của sự giảng tà giáo, là sự biến đổi Tin Lành của Đấng Christ và rao giảng để dẫn người nghe vào sự sai lạc lẽ thật.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Câu 10: Con hiểu rằng, kể từ khi tin nhận Đấng Christ, Phao-lô chỉ một lòng tin cậy và phụng sự Đức Chúa Trời chứ không như xưa kia, khi ông phụng sự cho Do-thái Giáo và tin cậy Tòa Công Luận. Phao-lô cũng không tìm cách lấy lòng người khác bất chấp lẽ thật. Ngày nay, có nhiều người mang danh là tôi tớ của Chúa nhưng lại dùng tâm lý học để lấy lòng người khác; không dám lên tiếng công bố lẽ thật, không dám bênh vực lẽ thật, không dám nói ra những sự sai trái, tội lỗi. Phao-lô khẳng định, nếu ông tìm cách làm cho vừa lòng loài người thì ông không phải là tôi tớ của Đấng Christ, vì Ngài là Đấng Chân Thật. Những ai phụng sự cho Đấng Chân Thật thì phải là người chân thật.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Phao-lô đã nói một cách khẳng định, dứt khoát với con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông không nhận lãnh Tin Lành từ một người nào cũng không học với ai. Phao-lô khẳng định, ông nhận lãnh Tin Lành trực tiếp từ Đấng Christ và điều ấy có nghĩa là chính Đức Thánh Linh dẫn ông vào mọi lẽ thật của Tin Lành để ông theo đó mà rao giảng cho muôn dân. Từ ngữ "sự mạc khải" có nghĩa bóng là mở ra cho nhận thức một hay nhiều lẽ thật nào đó trong thần trí. Con hiểu rằng, rất có thể Đức Chúa Jesus đã mạc khải Tin Lành cho Phao-lô trong lần Ngài bắt phục ông, như đã chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 9:1-18. Và có lẽ Đức Thánh Linh đã soi dẫn ông trong ba ngày ông không ăn không uống và cầu nguyện. Vì theo Công Vụ Các Sứ Đồ 19:19-22, sau khi mắt được lành, Phao-lô đã ăn và được khỏe mạnh trở lại thì ông đã lưu lại thành Đa-mách vài ngày; và ông đã công bố Tin Lành trong các nhà hội. Như vậy, về phương diện nhận lãnh Tin Lành, Phao-lô hoàn toàn không thua kém 12 sứ đồ đã từng đi bên Đức Chúa Jesus và nghe Tin Lành từ chính Ngài. Con hiểu rằng, ngày nay, loài người đã có toàn bộ Thánh Kinh mà trong phần Tân Ước, Phao-lô đã giãi bày Tin Lành một cách chi tiết trong các thư tín của ông. Vì thế, không ai cần phải nhận lãnh Tin Lành trực tiếp từ Đức Chúa Jesus mà chỉ cần đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, xin Đức Thánh Linh dẫn mình vào trong mọi lẽ thật của Tin Lành. Vì thế, những ai không suy ngẫm Thánh Kinh mà chỉ nghe theo tà giáo thì người ấy sẽ chịu trách nhiệm về chính sự sai lạc của mình trong ngày phán xét.

Thưa Cha, cũng vẫn qua mấy câu Thánh Kinh ngắn ngủi mà con đã nhận được các bài học quý giá. Con cầu xin Cha tỉnh thức con dân của Ngài ở khắp nơi để họ biết dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mỗi ngày. Vì Lời ấy khiến họ được khôn sáng, lớn lên trong đức tin, được an ủi và bình an trong mọi nghịch cảnh, thánh hóa họ, giúp họ sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con cầu xin Cha thức tỉnh những người thật lòng tin nhận Ngài nhưng vẫn còn đang sinh hoạt trong các giáo hội giảng dạy tà giáo, đầy dẫy những kẻ giả hình, để họ sớm ra khỏi đó. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

[1] Đĩa Petri là đĩa làm bằng thủy tinh, dùng để cấy các vi sinh vật để thí nghiệm. Video bản tin: https://youtu.be/K_fy1XUUdnE


Hoàng Thị Hồng
09/08/2023 07:46

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Tôn Kính của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban Lời Ngài cho con, để thì giờ này con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành. Con cầu xin Chúa ở cùng, ban cho con có sự thỏa vui.
Con xin ghi ra sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Phao-lô đã rất ngạc nhiên vì con dân Chúa tại Ga-la-ti đã tin nhận Tin Lành, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho tội lỗi của họ để họ được Ngài xưng công chính, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, đó là ân điển của Đấng Christ do ông giảng dạy, mà họ lại quay sang một Tin Lành khác là sự cứu rỗi không bởi đức tin vào sự chết của Đấng Christ, mà có lẽ họ còn phải kèm theo một số những điều kiện khác và nhắm vào đó để phủ nhận đi ân điển của Đấng Christ cho mỗi tội nhân.

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định đó chẳng phải tin lành khác, vì Tin Lành của Đấng Christ chỉ có một, đó là sự Đức Chúa Jesus đã phó thân mình vì tội lỗi của cả thế gian. Ông đã giải thích cho con dân Chúa tại Ga-la-ti mối nguy hiểm về những dạy dỗ sai lạc của người Do-thái, mục đích của họ để làm rối trí, làm lung lạc đức tin vào Tin Lành của Đấng Christ. Và gây nghi ngờ cho cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về thẩm quyền chức vụ sứ đồ của Phao-lô cùng với nội dung Tin Lành mà ông đã rao giảng.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định sứ điệp mà ông và các bạn của ông mang đến cho con dân Chúa tại Ga-la-ti là chân thật. Ông đặt giả thiết: nếu ông hoặc một thiên sứ từ trời giảng một Tin Lành khác với sứ điệp mà ông đã rao giảng thì đáng bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh của Đấng Christ. Đến đây, con hiểu mức độ và tầm quan trong của việc rao giảng chân thực Tin lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho con dân Ngài, nếu như là một người được gọi là “ở trong các sứ đồ cao trọng” hoặc một thiên sứ từ trời đi chăng nữa, mà giảng sai Lẽ Thật cho con dân của Chúa, thì chính Chúa Jesus Christ, Đấng làm đầu Hội Thánh sẽ dứt thông công người ấy và đuổi ra khỏi Hội Thánh của Ngài.

9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Ông kết luận rằng sự con dân Chúa “đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác” bởi kẻ giảng dạy sai lạc đó, thì chính kẻ ấy sẽ bị Đấng Christ dứt thông công và đuổi ra khỏi Hội Thánh của Ngài, đó là một sử giả dối nghiêm trọng. Vì cho rằng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus chưa đủ để đền tội cho loài người.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Giữa làn sóng chống đối sự rao giảng của ông như vậy, nếu ông thỏa hiệp thì sẽ dễ chịu cho ông hơn, nhưng ông đã kiên định làm rõ sự sai trái của những kẻ muốn xuyên tạc lẽ Thật, hòng dẫn dụ con dân Chúa đi xa khỏi ân điển của Đấng Christ. Sự không thỏa hiệp đó đã chứng minh ông là một tôi tớ trung thành của Đấng Christ, ông sẽ luôn làm mọi sự chân thật để được đẹp lòng Chúa, vì ông đã nhận Ngài làm Chúa làm Chủ của ông.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Sứ Đồ Phao-lô đã bênh vực cho chức vụ sứ đồ của mình qua việc rao giảng Lẽ Thật của Tin Lành của Đấng Christ. Đó là rao giảng về sự thương khó của Ngài trên cây thập tự vì tội lỗi của cả thế gian, để nhờ đó họ được cứu rỗi. Ông nhấn mạnh rằng, cả Tin Lành lẫn chức vụ sứ đồ của ông đều đến từ bởi chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus chứ không phải bởi thẩm quyền của loài người.

Con tạ ơn Chúa đã cho con học xong phân đoạn Thánh Kinh trên, để dạy cho con biết sự cần thiết là phải bám chặt vào các lẽ thật trong Lời Chúa để không bị hoang mang, mà trật mất ân điển Chúa ban. Xin Ngài gìn giữ con mãi ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
9/8/2023


Trần Thị Thu Hương
09/08/2023 07:58

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con có thời gian nơi đây để học phân đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 1:6-12 về Tin Lành của Đấng Christ, của Thánh Kinh, là duy nhất. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con vào những sự hiểu biết từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Phao-lô lấy làm lạ bởi vì các Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti đã bị những giáo sư giả và tiên tri giả lừa dối, tin rằng phải chịu cắt bì như thời Cựu Ước trong khi ông không giảng dạy như vậy. Cụm từ "lấy làm lạ" khiến cho con hiểu rằng ông rất ngạc nhiên khi mà họ bị lừa dối.

Tin Lành chân thật của Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Ngài kêu gọi toàn thế gian đến với sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. (Giăng 3:16). Con người thuộc linh của chúng con được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa tinh sạch, và khi bị tấn công trong tâm trí, tin theo sự lừa dối của Sa-tan qua các giáo sư giả, tiên tri giả thì chúng con sẽ dễ bị rối trí.

Chỉ có một Tin Lành duy nhất, là Tin Lành được giãi bày trong Thánh Kinh. Nếu có bất cứ điều giảng dạy nào khác Thánh Kinh thì đó là tà giáo, và đối với tà giáo thì đáng bị dứt thông công như Lời Chúa dạy trong Tít 3:10:

"Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa."

Sứ Đồ Phao-lô lặp lại hai lần về sự cần phải dứt thông công cho thấy ông nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong văn hóa của người Do-thái, cứ việc gì quan trọng họ hay nói lặp lại. Bất cứ nghe theo người khác giảng điều gì là trái nghịch Thánh Kinh thì đó đều là đạo lạ, đều là vâng theo loài người chứ không vâng theo Lời Chúa. Và bất cứ sự gì làm vừa lòng loài người thật chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô được trực tiếp Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào sự cứu rỗi, chức vụ, và sự hiểu Tin Lành. Ông không nhận lãnh từ bất cứ ai khác và ông thẳng thắn nói ra như vậy. Có lẽ ông đau lòng khi biết tin những con dân Chúa do ông rao giảng lại tin theo tà giáo, để mà ông phải nhấn mạnh như vậy.

Kính lạy Chúa, khi mà những tà giáo tràn ngập trong thế gian tội lỗi ngày nay, thì con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho Hội Thánh người Việt có những sự học Lời Chúa tinh tuyền từ Đức Thánh Linh qua người chăn chân thật. Con cảm tạ Chúa và biết ơn ông có tấm lòng hi sinh vì chúng con như vậy. Những lúc chúng con được người chăn mất ngủ giảng dạy Lời Chúa, bảo vệ con dân Chúa trước tà giáo thì phần nào con hiểu được nỗi lòng của Sứ Đồ Phao-lô ngày ấy.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài cho con những sự hiểu trên đây. Con cầu xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con một ngày mới hôm nay được bình an. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 09/08/2023


Vũ Triệu Hùng
09/08/2023 08:38

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày phước hạnh. Nguyện Ngài ban ơn và soi dẫn cho con trong mọi việc mình làm. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong Ga-la-ti 1:6-12

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô lấy làm lạ khi con dân Chúa tại Ga-la-ti dễ bị các giáo sư giả dẫn dụ để nhanh chóng tin một tin lành khác. Thực chất, đó không phải là Tin Lành khác, mà là những sự giảng dạy nghịch Lời Chúa của các giáo sự giả để bẻ cong đi ý nghĩa đích thực của Tin Lành và làm rối trí con dân Chúa.

Con học được rằng, những lời nói chân thật, ngay thẳng luôn giúp người nghe hiểu cách rõ ràng, nhanh chóng. Nhưng những lời nói không ngay thẳng luôn khiến cho người khác hiểu lầm, hiểu sai và những người tin theo lâm vào tình trạng vòng vo, rối trí. Con cũng học được rằng, con dân Chúa cần phải luôn trang bị cho mình Lời Chúa để không bị dẫn dụ vào những sự giảng dạy tà giáo.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định chỉ có một Tin Lành duy nhất đến từ Thiên Chúa, không có Tin Lành nào khác ngoài những sự Phao-lô và các bạn của ông rao giảng. Tất cả những ai rao giảng một Tin Lành nào khác của Thiên Chúa, thì dù chính ông, các bạn của ông hay thiên sứ trên trời đáng bị dứt thông công. Phao-lô lặp lại hai lần, điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc rao Tin Lành chân thật và sự nguy hiểm cho những ai rao giảng Tin Lành theo ý riêng. Và cũng hàm ý, con dân Chúa hãy nhanh chóng dứt thông công những kẻ giảng dạy tà giáo đó.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, đời sống của Phao-lô minh chứng ông là người yêu kính Chúa, tin cậy Chúa, tìm kiếm Chúa và hết lòng sống cho Chúa. Ông yêu thương con dân Chúa nên hết lòng giảng dạy cho họ. Ông yêu thương tội nhân nên hết lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành để họ được cứu. Nhưng không vì thế, mà ông chiều theo những sự sai nghịch của loài người. Lời khẳng định của Phao-lô nói lên một lẽ thật: Tôi tớ chân thật của Đấng Christ sẽ luôn làm những việc vừa lòng Thiên Chúa.

Con học được Phao-lô trong câu này. Vì dù con có yêu ai, tin cậy ai đi chăng nữa, thì con cũng không vì điều đó mà chiều theo những ý muốn sai trái của họ, vì mỗi chúng con cũng chính là một tôi tớ của Đấng Christ, Ngài là Chúa, là Chủ chúng con. 

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định các chắc chắn với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, Tin Lành mà Phao-lô rao giảng không đến bởi loài người, hay ông học được ở loài người. Mà Phao-lô nhận lấy từ chính Đấng Christ. Tin Lành đến từ Thiên Chúa chỉ có một và chân thật, nhưng Tin Lành đến bởi loài người thì có rất nhiều và đầy sự giả dối. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày được đẹp lòng Ngài và sống trung tín cho đến ngày cứu Chúa yêu dấu của chúng con tái lâm. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/08/2023


Trần Hữu Tường
09/08/2023 10:56

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đắc thắng mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, khi đọc, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:6-12 con thấy ấn tượng với câu 10.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Thưa Cha, qua những câu hỏi mà Sứ Đồ Phao-lô đặt ra, ông tỏ ra rằng ông không tin cậy loài người mà tin cậy hoàn toàn nơi sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Ông là tôi tớ của Đấng Christ nên ông không thể vì làm vừa lòng loài người mà làm nghịch lại những điều ông đã nhận được từ Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh này con học được rằng, con cũng là tôi tớ của Đấng Christ. Tôi tớ phải có bổn phận tìm kiếm sự làm cho vừa lòng chủ của mình. Con không thể vì muốn làm vừa lòng bất cứ một người nào mà làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Con phải hết lòng, hết sức yêu kính Chúa, vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài dù phải trả giá như thế nào.

Thưa Cha, sự sợ loài người cũng là một sự yếu đuối của con. Con cầu xin Cha thương xót con, giúp cho con mạnh mẽ, can đảm để con đắc thắng những cám dỗ, thử thách để làm Ngài đẹp lòng. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
09/08/2023 11:35

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 1:6-12 như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã lấy làm lạ khi các Hội Thánh tại Ga-la-ti đã vội chuyển đức tin nơi Thiên Chúa là Đấng đã ban ân điển cho họ để được sự cứu rỗi, sang một Tin Lành giả mạo do các giáo sư giả, tiên tri giả rao giảng. Thực tế, chỉ có một Tin Lành và một sự cứu rỗi trong Đấng Christ mà thôi, tất cả đã được giải bày trong Thánh Kinh là Tin Lành được chính Đức Chúa Jesus Christ và các sứ đồ của Ngài rao giảng. Thế nhưng, chính Sa-tan đã dùng những giáo sư giả, tiên tri giả rao giảng tà giáo, họ nói ra những điều phạm thượng, họ không tôn kính ngày Sa-bat, họ chối bỏ thần tính của Đấng Christ, và họ giảng dạy cho người khác những điều không có trong Thánh Kinh... Mục đích của Sa-tan là để lừa gạt làm cho những ai nghe và tin theo sẽ đi xa khỏi lẽ thật rồi bị trật mất phần ân điển.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nói lên sự nghiêm trọng nếu ông hay bất cứ người nào, hay một thiên sứ từ trời rao giảng một Tin Lành khác thì ông và những người ấy đáng bị dứt thông ra khỏi Hội Thánh. Vì Tin Lành mà ông và các bạn của ông đã giảng cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti là Tin Lành Chân Thật, đến từ Đức Chúa Jesus Christ.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không tin cậy loài người nhưng ông tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, và vâng theo mọi điều phán dạy của Ngài. Ông rao giảng Tin Lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời để cho mọi người ai nấy đều đến với sự tri thức của lẽ thật. Nếu người nào tiếp nhận và vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài thì họ nhận được sự cứu rỗi chứ không phải ông rao giảng để lấy lòng người nghe. Vì nếu ông rao giảng để vừa lòng loài người thì ông sẽ nghịch lại Lời Chúa, và không phải là tôi tớ của Đấng Christ.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, Tin Lành mà ông rao giảng là do chính Đức Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông, chứ ông không nhận Tin Lành hay học biết về Tin Lành qua bất cứ một người nào, nhưng chính Đức Thánh Linh đã bày tỏ sự mầu nhiệm của Tin Lành cho ông để ông rao giảng cho mọi người được biết.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì qua bài học hôm nay con học được rằng, là con dân chân thật của Chúa thì con phải rao giảng Tin Lành đúng với lẽ thật, không lấy lòng người nghe hay là sợ loài người mà rao giảng nghịch lại Lời Chúa. Nguyện rằng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được tự do rao giảng trên khắp muôn dân, qua Hội Thánh chân thật của Chúa để nhiều người được cứu trong những ngày tháng sau cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
09/08/2023


Lê Minh Dương
09/08/2023 14:54

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 1:6-12. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô lấy làm lạ vì các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti đã vội chối bỏ Tin Lành của Đấng Christ mà tiếp nhận một Tin Lành khác, là Tin Lành mà chính ông đã rao giảng cho họ. Họ là những người biết rõ con người của ông, và những lời của ông rao giảng, vì thế mà ông thấy làm lạ, ngạc nhiên, đau buồn vì họ đã nhanh chóng thay đổi. Thưa Cha, một người tìm kiếm Chúa chân thành sẽ không thay đổi như vậy, trừ khi họ muốn tìm kiếm những điều theo xác thịt họ ưu muốn và những giáo sư giả đã cung cấp cho họ những điều đó mà Phao-lô gọi là Tin Lành khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự việc rao giảng một Tin Lành khác là rao giảng tà giáo, là một việc rất nghiêm trọng mà Phao-lô nói là đáng bị A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công dù người đó là ai. 

Thưa Cha, ở câu số 10 con hiểu rằng, Phao-lô muốn con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti muốn họ nhìn lại Phao-lô là người tin cậy Đức Chúa Trời hay là những giáo sư giả tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu họ chịu lắng lòng và cầu hỏi Chúa thì họ sẽ có câu trả lời. Ông nói tiếp rằng: "Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người?" Thưa Cha, câu hỏi này Phao-lô muốn họ nhìn lại những lời ông đã giảng cho họ, đồng thời hàm ý muốn nói rằng những giáo sư giả chỉ là những kẻ lấy lòng loài người, vì thế họ chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Thưa Cha, ở hai câu 11, 12 có nói ông Phao-lô không có giảng Tin Lành bởi loài người, vì ông không nhận và không học nó bởi một người nào, nhưng được Đức Chúa Jesus trực tiếp mạc khải cho ông. Thưa Cha, đọc qua lời của Phao-lô mà con thấy ông giận, đau lòng, và con nghĩ rằng, ông không cần phải tuyên bố như vậy với con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti. Nhưng để cho họ biết thay đổi, nên ông đã mạnh mẽ tuyên bố một cách chắc chắn sự ông rao giảng là chân thật, và họ có thể kiểm chứng. Viết đến đây, con có nhớ đến một chi tiết trong câu chuyện "Hoa huệ giữa chông gai", có hai con dân Chúa cùng giam giữ chung một phòng, anh kia phạm tội, người kia nghe vậy đau lòng lắm, lấy đầu ngón ray cà trên tường đến nỗi ra máu, với tấm lòng đó người kia đã ăn năn. Thưa Cha, con hiểu tấm lòng của Phao-lô là như vậy, ông làm mọi cách để họ biết tỉnh thức mà quay trở về.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con là một con chiên ngoan, để con không làm Chúa, người chăn, trưởng lão, anh chị em đau lòng vì con. Xin cho con luôn mạnh mẽ, can đảm cứu anh chị em của mình ra khỏi bóng tối khi họ phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Thị Trinh
09/08/2023 16:03

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì một ngày bình an Ngài ở cùng, thêm sức trên con. Giờ này, con đến với sự suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong Ga-la-ti 1:6-12 như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, ở các Hội Thánh tại Ga-la-ti lúc này có sự rao giảng một thứ Tin Lành khác với Tin Lành mà Phao-tô đã rao giảng cho con dân Chúa. Tin Lành của Đấng Christ là tin tức tốt lành cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi. Đây là Tin Lành cứu rỗi loài người bằng đức tin. Nhưng có lẽ những sứ đồ giả đã rao giảng một Tin Lành khác là Tin Lành cứu rỗi loài người bằng việc làm. Đây là Tin Lành giả, không thể cứu được loài người vì không ai có thể dựa vào việc làm để được cứu. Nhưng những sứ đồ giả kia đã lập luận, thuyết giảng những điều làm như vậy để làm rối trí con dân Chúa, rồi dần dần họ bị dẫn dắt đi sai lạc.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Con hiểu rằng, Phao-lô nói đi nói lại hai lần về việc không có một Tin Lành nào khác với Tin Lành mà con dân Chúa đã được nhận qua Phao-lô như là một khẳng định chắc chắn, không thể nhầm lẫn. Phao-lô muốn nhấn mạnh để con dân Chúa chú ý thật kĩ vào điều này.

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Ở đây Phao-lô hỏi nhưng không phải là để con dân Chúa trả lời, mà ông hỏi rồi sao đó trả lời để khẳng định tấm lòng mình. Con hiểu rằng, Phao-lô đã luôn tin cậy Chúa trong mọi sự rao giảng của mình nên ông không lung lay trước những sự rao giảng tà giáo. Phao-lô muốn làm vừa lòng Chúa nên ông không ngại quở trách, nhắc nhở những ai nghe theo sự rao giảng tà giáo. Qua câu này, con hiểu được rằng, tôi tớ của Đấng Christ thì cần tin cậy Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự làm vừa lòng Chúa.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã được chính Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ cho ông biết về Tin Lành, bởi vậy nên ông tin rất chắc chắn và rao giảng một cách mạnh mẽ. Con được biết Phao-lô là người có sự yếu đuối trong xác thịt, có thể là ông cũng gặp những vấn đề về sức khỏe nhưng trong những lá thư như thế này, con nhìn thấy một Phao-lô mạnh mẽ, có sự tương giao, gắn kết mật thiết với Chúa. Qua đây, con càng hiểu hơn rằng, một người được trở nên mạnh mẽ hoàn toàn là nhờ vào sức toàn năng của Chúa ban cho, bởi vì người đó có tấm lòng với Ngài.

Thưa Chúa, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được điều này: Để đừng bị rối trí bởi những sự rao giảng tà giáo thì con cần luôn chuyên tâm học để hiểu biết Lời Chúa. Mà để hiểu đúng Lời Chúa thì con cần luôn cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt, dạy dỗ con.
Con cũng học được ở nơi Phao-lô một đức tin vững vàng và tấm lòng của ông với Chúa. Con nghĩ rằng, Chúa là Đấng nhìn thấu tấm lòng của ông và đã chọn lựa ông từ trước khi sáng thế để dùng ông cho sự phục vụ Tin Lành.
Lạy Chúa, con học và hiểu được như vậy, con cầu xin Chúa thêm sức và ở cùng con để giúp con sống theo Lời của Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Công Hải
09/08/2023 16:44

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được ngồi học và suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Ga-la-ti 1: 6-12. Nguyện xin Ngài dạy dỗ con để con được hiểu và biết áp dụng Lời Ngài trong đời sống đức tin con. Con cảm tạ ơn Ngài. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Ga-la-ti 1: 6-7
6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Con hiểu câu 6 và 7 rằng: Sứ Đồ Phao-lô biết về việc Hội Thánh tại Ga-la-ti đã tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ mà ông rao giảng và thành lập Hội Thánh, nhưng giờ họ đã bị dẫn dụ để thờ phượng “chúa của một Tin Lành khác” đó là một tà giáo du nhập nhằm đánh phá Hội Thánh của Chúa. Có những kẻ là tay sai của ma quỷ đến để biến đổi Tin Lành của Đấng Christ thành một Tinh Lành khác. Họ rao giảng những giáo lý không phải là giáo lý của Tin Lành thật của Đấng Christ làm cho những con dân Chúa yếu đuối bị rối trí, lung lạc trong đức tin của mình. Đọc đến đây, con cảm thấy ma quỷ thật tinh ranh khi rình mò những con dân Chúa mới, những Hội Thánh còn yếu đuối trong đức tin, chỉ chực chờ cho sứ đồ chân thật của Chúa xa cách là vào đánh phá, cắn xé để gieo rắc những ý tưởng làm cho con dân Chúa đắn đo, rồi xa rời với Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ.

Ga-la-ti 1: 8-9
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Để làm vững lòng và vững đức tin cho con dân Chúa tại Ga-la-ti ngay khi đầu thư, Sứ Đồ Phao-lô cùng với những người bạn đồng hành trong việc rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh tại đó (trong thư Phao-lô dùng từ chúng tôi là nói lên ý chí chung của Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn của ông được Chúa giao trọng trách rao giảng Tin Lành cứu chuộc của Đức Chúa Trời, không phải ý chí của một mình Sứ Đồ Phao-lô hay một cá nhân nào). Họ khẳng định đã rao giảng một Tin Lành của Đấng Christ, không có một Tinh Lành nào khác, các thiên sứ từ trời hay họ rao giảng một Tinh Lành nào khác đang bị làm cho rối trí thì họ sẽ bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Sự lặp lại hai lần trong hai câu Thánh Kinh trên là họ muốn nhấn mạnh về Tinh Lành cứu rỗi của Đấng Christ mà họ rao giảng là Tin Lành duy nhất để cứu người tin ra khỏi quyền lực và hậu quả tội lỗi, không có thần nào khác, Tin Lành nào khác ngoài Tin Lành họ rao giảng để cứu được kẻ tin. Khi đọc đến đây, con cũng cảm thận thấy thật giống với con dân Chúa trong thời đại của con, khi Tin Lành thật đến với một ai, thì ma quỷ cũng sẽ tìm cách gieo rắc các tà giáo mạo danh “Tin Lành cứu rỗi” để dẫn dắt con dân Chúa đi sai lạc mà đến với sự hư mất đời đời.

Ga-la-ti 1: 11-12
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu câu 11, 12 Sứ Đồ Phao-lô thực sự có sự nóng cháy và lo lắng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti khi biết họ đang bước đi sai lạc, bị các giáo sư giả dẫn dắt sai lạc trong đức tin của mình, nên ông một lần nữa tuyên bố trong danh Chúa về Tin Lành mà ông đã rao giảng là đến bởi Đức Chúa Trời. Ông khẳng định việc chính Đức Chúa Jesus đã mặc khải và kêu gọi ông vào chức vụ để làm vững lòng họ, kéo họ ra khỏi những ý tưởng đắn đo, sai lạc, sự rối trí trong họ. Tin Lành họ được nghe, được nhận là đến trực tiếp bởi Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải bởi loài người, bởi bất cứ ai.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, đọc phân đoạn này con cảm thấy được một lần nữa rằng, ma quỷ luôn dõi mắt và tìm mọi cách để đánh phá Hội Thánh thật của Chúa. Nó gieo rắc những ý tưởng làm cho những tín hữu mới luôn bị rối trí để tin vào một Tin Lành giả mạo, từ đó nó cài đặt những giáo lý gần giống với Tin Lành thật, làm cho con dân Chúa bị lầm lạc. Con cũng thật cảm động trước sự sốt sắng và tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô khi biết sự việc như vậy tại các Hội Thánh Ga-la-ti, ông hiểu sự đánh phá Hội Thánh từ bên trong và ngay đầu bức thư, ông đã vạch trần những âm mưu của những kẻ giúp việc cho ma quỷ để bảo vệ đức tin cho con dân của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa giúp con được học Lẽ Thật Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con luôn cẩn thận giữ mình và cẩn thận học, suy ngẫm Lời của Ngài mà biết thực hành, áp dụng đúng Tin Lành của Đấng Christ trong đời sống của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
09/8/2023


Huỳnh Christian Anh
09/08/2023 19:18

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con và ban phước cho con và luôn giữ con trong sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con được học Lời Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn về Ga-la-ti 1: 6-12 như sau:

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.

Phao-lô lấy làm lạ khi nghe tin con dân Chúa tại các Hội Thánh Ga-la-ti đã chuyển đức tin từ Đức Chúa Trời sang một tà giáo mạo danh Tin Lành. Đấng đã gọi họ vào trong ân điển của Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời. Ân điển của Đấng Christ là ơn thương xót của Đức Chúa Jesus Christ đối với loài người qua sự chết chuộc tội của Ngài. Loài người có tội khi vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Một khi đã có tội thì phải bị luật pháp phán xét và hình phạt, chứ không thể dựa vào sự vâng giữ luật pháp để được tha tội. Tin Lành là tin tức tốt lành về sự Đấng Christ đã chịu án phạt của tội lỗi thay cho loài người, để loài người thoát khỏi sự án phạt của luật pháp, là sự bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Con dân Chúa tại Ga-la-ti đã tin nhận Tin Lành, nhưng nay lại chuyển qua tin theo sự giảng dạy của một số giáo sư giả, tin rằng phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Vì vậy, Phao-lô gọi sự giảng dạy tà giáo đó là một " Tin Lành khác". 

7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định với con dân Chúa tại các Hội Thánh Ga-la-ti rằng chẳng phải là Tin Lành khác. Nhưng có mấy kẻ làm rối trí họ và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ để dẫn dụ họ ra khỏi lẽ thật, phạm tội, trật mất phần ân điển.

Thưa Chúa! Ngày nay, có rất nhiều giáo phái mang danh Tin Lành đi khắp nơi rao giảng tà giáo và lừa gạt rất nhiều linh hồn đi vào chốn hư mất. Và một số tà giáo mang danh Tin Lành điển hình như: Tà giáo dạy con dân Chúa được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn, tà giáo nói tiếng lạ, đặt tay té ngã, tà giáo Ân Tứ Ngũ Tuần, tà giáo kiêng thức ăn không tinh sạch, tà giáo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ,..

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con không bị dẫn dụ vào trong các tà giáo đó. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến các bài giảng của người chăn để rồi qua đó con được biết đến Tin Lành chân thật. Con cảm tạ ơn Cha đã ban đức tin cho con và giữ con ở lại trong ân điển của Đấng Christ.

8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!

Thưa Cha! Con hiểu được tầm quan trọng trong sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Vì thế, nếu Phao-lô và các bạn của ông hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti một Tin Lành nào khác với điều ông và các bạn của ông đã giảng, thì ông và các bạn của ông hoặc một thiên sứ nào đó sẽ bị dứt thông công với Đấng Christ, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Và nếu thiên sứ nào đó rao giảng một Tin Lành nào khác hơn là Tin Lành mà Phao-lô và các bạn của ông rao giảng thì thiên sứ đó cũng bị dứt thông công khỏi Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc bằng cách tuyên bố hai lần. 

10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Phao-lô khẳng định rằng, ông luôn tin cậy Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông cố gắng làm vừa lòng Đức Chúa Trời chứ không làm vừa lòng loài người. Phao-lô khẳng định, nếu ông còn làm cho vừa lòng loài người thì ông không phải là tôi tớ của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti với cách gọi đầy yêu thương: " Hỡi các anh chị em cùng Cha" với ý muốn nói ông và họ là anh chị em cùng đức tin và cũng cùng một Cha trên trời. Ông tuyên bố với họ, Tin Lành mà ông rao giảng chẳng phải Tin Lành bởi loài người, vì ông không nhận cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một sứ đồ được Thiên Chúa chọn lựa, được chính Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ thì người sứ đồ đó sẽ có đầy đủ năng lực đến từ Chúa, và cũng có đầy sự khôn sáng Chúa ban cho để rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa. Vì vậy, người đó sẽ không vì làm vừa lòng loài người mà rao giảng một Tin Lành khác. 

Thưa Cha! Con thấy người chăn mà Chúa đặt để để chăn dắt con đã luôn rao giảng một cách chân thật đúng với Lời Chúa. Vì vậy, đã đưa dắt biết bao linh hồn tiếp cận với lẽ thật trong đó có con đây. Con cầu xin Chúa tiếp tục ban phước và sử dụng người chăn cho công việc nhà Ngài cho đến lúc Đức Chúa Jesus Christ đến. Con cầu xin Chúa đem các bài giảng của người chăn đến với những ai đang lầm lạc, bị tà giáo dẫn dụ, sớm tiếp cận với các bài giảng của người chăn, sớm ra khỏi tà giáo mà quay về với Tin Lành chân thật để được cứu rỗi trước khi quá muộn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con để con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha! Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
09/08/2023


Trần Thị Lan
10/08/2023 14:55

Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 6: Phao-lô ngạc nhiên khi Hội Thánh Ga-la-ti tin một Tin Lành khác, khác với Tin Lành Lẽ Thật từ Phao-lô.

Câu 7: Thật ra, đó không phải là Tin Lành khác, họ chỉ muốn bẻ cong Lời Chúa.

Câu 8: Nếu Phao-lô hoặc thiên sứ từ trên trời giảng một Tin Lành khác thì kẻ ấy đáng bị a-na-them.

Câu 9: Phao-lô nói lại một lần nữa nếu ai giảng Tin Lành khác thì đáng bị a-na-them.

Câu 10: Phao-lô khẳng định là ông làm theo Đức Chúa Trời chứ không làm theo loài người. Nếu ông làm theo loài người thì ông không phải tôi tớ của Chúa.

Câu 11, 12: Phao-lô tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành ông nhận không phải từ loài người, không phải bởi người nào. Nhưng ông nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Qua bài học này đã cho con hiểu được một Tin Lành lẽ thật, Phao-lô là một tấm gương để cho con học và hiểu Lời Chúa, và sống thánh khiết mà bước đi theo Chúa cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Lan
8/8/2023



Phan Quốc Cường
10/08/2023 21:10

Phan Quốc Cường: Ga-la-ti 1:6-12 Chỉ Có Một Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã quan phòng trên đời sống của chúng con. Giờ này, cảm tạ Cha cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:6-12, xin Cha dạy dỗ cho con hiểu Lời Ngài.

6 Tôi lấy làm lạ vì các anh chị em đã vội chuyển từ Đấng đã gọi các anh chị em vào trong ân điển của Đấng Christ, đến một Tin Lành khác.
7 Đó chẳng phải là Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí các anh chị em, và muốn biến đổi Tin Lành của Đấng Christ.
8 Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! [A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.]
9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều các anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them!
10 Còn bây giờ, tôi tin cậy loài người hay Đức Chúa Trời? Hay là tôi tìm kiếm sự làm vừa lòng loài người? Nếu tôi còn làm cho vừa lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố với các anh chị em rằng, Tin Lành đã được tôi giảng, chẳng phải bởi loài người;
12 vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã tin vào lời dạy của một số giáo sư giả tin vào một Tin Lành khác không phải là Tin Lành do chính ông Phao-lô rao giảng cho họ. Tin Lành khác này do chính những người Do Thái rao giảng được chính Sa tan cài đặt vào Hội Thánh nhầm mục đích phá hoại đức tin căn bản vào Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ. Những Tin Lành khác đó có thể là tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn, Tin Lành phủ nhận ngày Sa-bát...

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự nghiêm trọng khi Phao-lô nói khi ai rao giảng cho Hội Thánh một Tin Lành khác ngoài Tin Lành chân thật thì người ấy đáng bị dứt phép thông công vì rao giảng như vậy sẽ khiến cho con dân Chúa mất đi sự cứu rỗi. Mà nếu như chính ông hoặc các sứ đồ hay thiên sứ mà có rao giảng một Tin Lành nào khác với Tin Lành mà ông nhận nơi Đấng Christ thì cũng bị dứt thông công.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sao khi ông Phao-lô nói về Tin Lành khác do các giáo sư giả rao giảng, thì ông đã khẳng định Tin Lành mà chính ông rao giảng không nhận bất cứ từ người nào hay là từ thiên sứ, mà ông trực tiếp nhận từ Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhớ cho con biết rằng chỉ có một Tin Lành đến từ Đấng Christ. Ngày nay, có biết bao nhiêu giáo hội, giáo phái mang danh Tin Lành của Chúa nhưng thực chất là những Tin Lành khác mà ông Phao-lô đã nói ở đây. Con còn nhớ khi người chăn giảng dạy về Tin Lành thật có một câu con luôn nhớ mãi là cái gì thật thì luôn mang lại bình an và cái gì giả thì đem lại sự bất an. Nguyện kính xin Chúa luôn cho con ở trong ân điển và sự bình an của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ