Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Hôm nay, ngày 09/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:13-24.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Do-thái Giáo là gì?
2. Phao-lô đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời như thế nào?
3. Vì sao Phao-lô biết Đức Chúa Trời đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ?
4. Đức Chúa Trời đã mạc khải Đấng Christ như thế nào trong Phao-lô?
5. "Bàn với thịt và máu" có nghĩa gì (câu 16)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành riêng cho bạn không?
2. Bạn sẽ sống những ngày còn lại của đời mình như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-1_13-24/

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
09/08/2023 13:56

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Lại một ngày nữa Chúa ban cho con được tiếp tục sự sống trên đất này. Ngài đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con bằng nhiều cách khác nhau. Tuy con không biết chương trình của Chúa trên đời sống con nhưng con biết mọi sự đều là lành và vinh hiển Đức Chúa Trời. Nguyện đời sống con được ngập tràn trong ân điển của chính Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 1:13-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh chân lý quan trọng của sự cứu rỗi đặt nền tảng trên lời hứa của Chúa mấy trăm năm trước khi Ngài ban hành Luật Pháp, không khác gì sự Ngài kêu gọi Phao-lô từ trong lòng mẹ. Do đó chẳng ai được kể công gì, chẳng ai được phô trương về chính mình trong sự cứu rỗi.

Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,”

Nếu đó là cách Chúa đặc biệt kêu gọi Phao-lô, Ngài cũng sẽ kêu gọi con dân Ngài như vậy bởi ân điển và lòng thương xót của Ngài. Do đó Tin Lành mà Phao-lô rao giảng chẳng phải đến từ loài người, không được truyền đạt qua sự dạy dỗ, nhưng được chính Đấng Christ tỏ ra cho ông.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trước khi Đấng Christ kêu gọi Phao-lô trong ân điển Ngài, Phao-lô nổi tiếng là người tuân giữ luật pháp Môi-se, nhưng Thánh Kinh cho biết rằng ông không thể nào đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời qua cách đó. Nhưng khi Chúa Jesus tỏ ra trong ông, nghĩa là ông nhận được sự công chính từ Con Một của Đức Chúa Trời, sứ điệp mà ông nhận được đến từ Đức Chúa Trời, đây chính là điều tương phản với những sự dạy dỗ thường tình của loài người.

Không ai biết điều này rõ ràng hơn Phao-lô. Do vậy mà Phao-lô biết ông không thể hợp tác với các sứ đồ khác hoặc các lãnh đạo Hội Thánh, vì ông biết rõ họ sẽ thêm vào đó những văn từ, những điều kiện, không thua gì những văn từ Luật Pháp hiện hữu. Kết quả của một sự hợp tác như vậy sẽ cản ngăn những người đang khao khát đến với Tin Lành duy chỉ nhờ ân điển, vì chắc họ sẽ nhận được sự rao giảng với một cái gì đó giống Luật Pháp hơn tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra những chi tiết của cuộc hành trình của ông.

Tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách. Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày. Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa. Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!”

Những chi tiết ông chia sẻ dù có vẻ không liên quan đến trọng tâm của lá thư này, nhưng liên quan đến những nơi ông đã đi qua trong những năm tháng đó là để chứng tỏ ông đã không nhận Tin Lành từ các sứ đồ, không được dạy dỗ bởi họ, nhưng trực tiếp từ Đấng Christ. Điều này nêu lên sự khác biệt giữa ông và các sứ đồ khác. Có lẽ Phao-lô muốn chứng minh cho tín hữu Ga-la-ti những gì ông đã rao giảng về Tin Lành của Đấng Christ là do chính Chúa mạc khải. Hơn thế ông muốn họ hiểu và quyết định chọn nghe theo ông hay nghe theo những người đang rao giảng về một Tin Lành khác với Tin Lành mà ông đã rao giảng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chính Phao-lô, người bắt bớ Hội Thánh Chúa, người chẳng hề nghĩ đến sự đem vinh hiển đến cho Đấng Christ, vậy mà lại được chính Chúa chọn lựa để bày tỏ Tin Lành của Ngài, cũng chính là người viết thư này.

Chúa kêu gọi Phao-lô để chỉ cho thế gian thấy Con Một của Ngài. Những người đã nhận sự rao giảng của Phao-lô chú tâm nhìn đến Đấng Christ là trọng tâm của lá thư mà Phao-lô viết. Thư này không nói về Phao-lô, nhưng về Đấng mà ông đang nài xin con dân Chúa hãy chú tâm đến. Đừng học điều gì về Phao-lô. Nhưng hãy chú tâm trong sự nhận biết Đấng đã chịu chết vì tội nhân.

Mọi vinh quang đều quy về Chúa, và đừng khen ngợi bất cứ người xác thịt nào trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Chẳng một chút công trạng nào được kể cho ai, dù chỉ một người.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
09/08/2023 14:39

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa lại ban Lời Hằng Sống của Ngài làm thức ăn nuôi dưỡng tâm linh con, Lời ấy nuôi con lớn lên mỗi ngày trong sự nhận biết Chúa và dạy con đáp lại tình yêu Ngài đối cùng con mỗi ngày một tha thiết và kiên định càng hơn.

Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 1:13-24.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc lại việc con dân Chúa tại thành Ga-la-ti rằng, họ đã nghe biết về quá khứ của ông. Phao-lô là một người được sinh ra và lớn lên trong môi trường được dạy dỗ bởi Do-thái Giáo, là một người xem những lề luật của Do-thái Giáo là chuẩn mực, Phao-lô hết sức tuân thủ và vâng giữ những lề luật mà Do-thái Giáo quy định. Khi Tòa Công Luận lên án những sứ đồ của Chúa là những giáo sư giả, Phao-lô ra sức bách hại con dân Chúa cách sốt sắng như được miêu tả trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ: Ông đồng tình và là nhân chứng trong việc dân chúng ném đá Ê-tiên, ông tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù… bởi ông cho rằng bản thân đang sốt sắng hầu việc Chúa.

Kính thưa Chúa!
Lúc mới tin nhận Tin Lành, con lầm tưởng rằng Do-thái Giáo là một tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời và do chính Ngài sáng lập cho dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Đức Chúa Trời ban Điều Răn và Luật Pháp cho loài người qua dân I-sơ-ra-ên để loài người biết sống theo tiêu chuẩn của Ngài, biết thờ phượng Ngài, biết cách nhận sự tha thứ qua việc dâng sinh tế chuộc tội để được Ngài tha thứ mỗi khi phạm tội, phạm lỗi. Tuy vậy, giai cấp lãnh đạo của I-sơ-ra-ên là những người Pha-ri-si đã biến sự thờ phượng Đức Chúa Trời thành nghi thức tôn giáo mang tính hình thức bên ngoài chứ không có sự vâng phục và thờ phượng Chúa từ trong tâm thần, bởi vậy sự vâng giữ những lề luật của Do-thái Giáo không cứu được họ.

Phao-lô bởi ân điển và ơn thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn và biệt riêng ông từ trong lòng mẹ để trao cho ông sứ mạng, Ngài đã mạc khải cho Phao-lô biết về Con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ trong ông. Con hiểu sự mạc khải đó giống như sự cất đi bức màn che phủ tâm trí, khiến ông nhìn rõ Đấng Christ cách đầy đủ, trọn vẹn thần tính, nhân tính và các linh vụ của Ngài mà trước nay ông không nhìn thấy, để ông rao giảng về Con ấy cho các dân ngoại. Cũng kể từ đó ngay lập tức, Phao-lô không còn “bàn với thịt và máu” là những sự tự lý luận với chính mình bằng lý trí xác thịt, hoặc những sự dạy dỗ đến từ loài người, nhưng cứ bươn về phía trước trong sự kêu gọi và bày tỏ của Chúa để hoàn thành xuất sắc thánh ý của Ngài cho ông.

Kính thưa Chúa!
Con biết ơn Chúa vô cùng vì qua bài học con nhận ra rằng, trong ơn thương xót rất lớn, con cũng đã được Ngài đẹp lòng biệt riêng từ trong lòng mẹ trong chương trình tốt lành của Ngài chứ chẳng phải bởi do nơi con có gì xứng đáng.

Con cũng học được rằng, có những lúc con lâm vấp, sai trật cũng bởi con chưa kinh nghiệm được sự hiểu biết đầy trọn và sự nên một với Ngài như Sứ Đồ Phao-lô đã kinh nghiệm, bởi qua sự kinh nghiệm tuyệt vời đó mà một người như Phao-lô đã quăng bỏ mọi thứ ông có trước đó, xem chúng như phân, như rác, đóng đinh con người cũ, để có thể trọn vẹn bước đi theo Ngài.

Xin Chúa ban năng lực và ở cùng con trong những tháng ngày còn lại ngắn ngủi của cuộc đời này để con sống theo gương Phao-lô luôn có thái độ biết ơn và thuận phục Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 09/08/2023


Đặng Thái Học
09/08/2023 20:10

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì ngày hôm nay Ngài lại ban cho con được học Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:13-24 - Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô!

Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống trên bước đường theo Ngài!

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti về ông, dù có thể họ đã nghe về cách ăn ở của ông trước kia trong Do-thái Giáo, là một tổ chức tôn giáo do những người Pha-ri-si sáng lập trong khoảng thời gian 400 năm, giữa thời Cựu Ước và thời Tân Ước Đức Chúa Trời yên lặng đối với dân I-sơ-ra-ên. Do-thái Giáo chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời qua những nghi thức tôn giáo như các giáo hội mang danh Chúa ngày nay. Phao-lô là người đứng đầu trong những kẻ đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cho rằng, việc bách hại và tàn phá đó là sự bảo vệ các điều răn của Ngài, vì không nhận biết Đức Chúa Jesus đã được bày tỏ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bởi sự sốt sắng quá mức về truyền thống của các tổ phụ, nên ông đã tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng quốc gia với ông. Mọi việc làm sai trái của Phao-lô trong thời kỳ đó đều xuất phát từ lòng yêu kính Đức Chúa Trời, bảo vệ sự thánh khiết của Ngài giữa dân tộc I-sơ-ra-ên.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.

Dù Phao-lô đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Chúa như vậy, nhưng Đức Chúa Trời biết việc làm của ông là bởi tấm lòng ông yêu kính Chúa, sốt sắng bảo vệ Đạo Chúa, nên Ngài đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, gọi ông bởi ơn thương xót vô biên của Ngài, để mạc khải Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ trong ông, để ông rao giảng về Đấng Christ Jesus trong các dân ngoại, thì ông liền bỏ qua tất cả những cảm nhận xác thịt ngay lập tức, mà chỉ tin theo sự mạc khải của Ngài qua thần trí của ông. Bởi vậy, Phao-lô cũng không đi lên thành Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm ý kiến của những sứ đồ được Chúa chọn trước ông, nhưng ông đã đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách. Tại thời điểm bấy giờ, có lẽ ông đã dành thời gian biệt riêng với Đức Chúa Trời để suy nghiệm sự mạc khải của Ngài về Đức Chúa Jesus Christ, và suy nghiệm về sự Đức Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Sau ba năm Phao-lô ở tại xứ A-ra-bi và thành Đa-mách, ông lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt, trao đổi với Phi-e-rơ, và ở lại với Phi-e-rơ mười lăm ngày để trao đổi với nhau về ơn gọi làm sứ đồ của Ngài vào mục vụ hầu việc Chúa. Trong thời gian đó, Phao-lô không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-cơ, em của Chúa.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Phao-lô thẳng thắn viết cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti về mạc khải của Đức Chúa Trời trong thần trí ông về Đức Chúa Jesus Christ, sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ cho ông về Tin Lành Cứu Rỗi của chính Ngài, và khẳng định về chức vụ sứ đồ của ông là đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Jesus Christ giao phó cho ông. Những điều ông viết là chân thật trước mặt Đức Chúa Trời Hằng Sống.

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Sau khi Phao-lô gặp Phi-e-rơ và Gia-cơ tại Giê-ru-sa-lem, ông đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và trở về xứ Si-li-si, quê hương của mình.

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.

Phao-lô đã được Chúa cảm động, bắt phục sau những ngày ông bách hại và tàn phá Hội Thánh của Chúa, thì ông trở về Giê-ru-sa-lem trước những người trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Tại đó, ông cảm nhận mình là người xa lạ trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, vì họ ngỡ ngàng về ông, một người đã bách hại họ trước đây nhưng nay lại giảng về đức tin mà chính ông từng tàn phá. Con hiểu rằng, Chúa cảm động cho con dân Ngài hiểu về ông, cảm thông về sự vấp phạm vì thiếu sự hiểu biết của ông, và cùng vui mừng tiếp nhận ông trở về thông công cùng Hội Thánh trong sự hầu việc Chúa.

24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Khi con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem và các vùng phụ cận được biết về sự Phao-lô được Chúa cảm động, bắt phục, trở nên một người rao giảng Tin Lành bởi ơn kêu gọi của Ngài, thì họ cùng tôn vinh Đức Chúa Trời, Ngài đã biến đổi tấm lòng của ông trở nên mới trong Chúa, qua đời sống của ông mà họ đã nhận thấy cách sinh động.

Bài học dành cho con là cần phải nhận biết về tình trạng thuộc linh của mình, để kíp ăn năn, để được phục hòa với Thiên Chúa, trở lại phụng sự Ngài, cảm thông với những anh chị em phạm tội do sự yếu đuối nhất thời, thiếu hiểu biết, và vui mừng cảm tạ ơn Thiên Chúa mỗi khi người có tội biết ăn năn trở lại. Con nhận biết được tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành riêng cho con vào sự tin kính Chúa, giữ trọn các điều răn, luật pháp của Ngài, và sống xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

09/08/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
09/08/2023 20:59

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con được hiểu Lời Ngài.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con hiểu Phao-lô trước kia là người đã từng đánh phá Hội Thánh của Chúa rất khốc liệt. Trên đường đến Đa-mách để bách hại Hội Thánh thì ông đã được gặp Chúa. Tuy ông bị Chúa quở trách về sự ông bách hại Hội Thánh nhưng chính sự kiện ấy ông đã bước vào một cuộc đời mới.

Thưa Cha, Phao-lô đã không ngần ngại nói về quá khứ của mình đã là người bách hại Hội Thánh Chúa như thế nào. Con hiểu chính việc ông nói về quá khứ đó là một lời chứng cho sự ông được Chúa biến đổi như thế nào, và đó cũng là chứng cứ cho chức vụ của ông là đến từ Đức Chúa Trời, chính Ngài đã gọi ông.

Con hiểu rằng Phao-lô thường hay nhân danh Chúa để viết sự gì, nói sự gì, hoặc ông khẳng định trước Chúa ông không dối trá. Vì Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, trong Ngài không có sự dối trá, khi Phao-lô nói những gì, viết những gì trong danh Chúa thì đó là những lẽ thật. Những lời chân thật, đáng tin. Vì điều ông nói đó là đến từ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa không có sự nói dối.

Thưa Cha, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này khiến con liên tưởng đến cuộc đời của mình. Tuy con không giống ông Phao-lô trước kia từng bách hại Hội Thánh nhưng con đã vì ham mến thế gian mà rời bỏ Hội Thánh. Nhưng đến một ngày con được Chúa cho con trở lại và được làm một người mới.

Con hiểu rằng Phao-lô đã không ngần ngại nói về quá khứ của ông, ông không thấy mặc cảm tội lỗi mà ông càng nói ra để tôn vinh Chúa và cho người nghe hiểu rằng xưa ông từng là người như vậy nhưng nay nhờ ân điển, sự thương xót của Đức Chúa Trời mà ông được làm người phụng sự Chúa. Được Chúa chọn ông làm sứ đồ.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này về sự Đức Chúa Trời gọi Phao-lô thì con hiểu rằng Ngài biết trước tương lai và hiểu rõ lòng người. Ngài biết rằng Phao-lô sẽ ăn năn và ông ấy sẽ hết lòng, hết sức mà hầu việc Ngài. Qua những gì con học biết về Phao-lô, ông ấy là một sứ đồ lừng lẫy nhất của Ngài. Ông hầu việc Ngài bằng sự kính sợ, bằng tình yêu, bằng lòng biết ơn Ngài. Qua đời sống mới của ông mà người khác nhìn vào tôn vinh Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi lòng của một người.

Thưa Cha, con học được những điều qua phân đoạn Thánh Kinh này là:

* Đức Chúa Trời đã biến đổi một người
* Sự tôn vinh Thiên Chúa bằng đời sống mới trong Chúa
* Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri
* Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót
* Lòng biết ơn Chúa và sự hầu việc Chúa của Phao-lô

Con cầu xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con để con được đổi mới mỗi ngày. Những lúc con nhớ về quá khứ tội lỗi của mình không phải để lưu luyến nó mà lòng tràn dâng sự biết ơn Chúa bởi ơn thương xót, chậm giận, sự từ ái của Ngài quá lớn. Nguyện rằng con noi gương ông Phao-lô có một đời sống mới, đắc thắng tội lỗi để tôn vinh Chúa và không phụ ơn Ngài trên con. Nguyện Chúa ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/08/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
09/08/2023 21:17

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con có thời gian và cơ hội được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, để con học biết Lời Chúa và biết rút ra bài học áp dụng vào trong cuộc sống.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô nhắc lại về sự việc mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đã từng nghe biết, rằng ông đã từng sốt sắng bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông sốt sắng vâng và làm theo các truyền thống là những điều răn của loài người do Do-thái Giáo lập ra. Sự tấn tới và sốt sắng của ông hơn nhiều người cùng trang lứa với ông.

2. Nhưng tới thời điểm đã định, Đức Chúa Trời đã gọi Phao-lô bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài; mà Phao-lô nhận biết rằng Chúa đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ. Con hiểu rằng, Phao-lô ý thức rằng Chúa đã có chương trình cho ông từ khi ông được thai dựng trong lòng mẹ. Chương trình của Chúa dành cho Phao-lô là Ngài bày tỏ về Đấng Christ và khiến cho ông hiểu về Tin Lành của Ngài, và Ngài muốn dùng ông rao giảng về Đấng Christ cho các dân ngoại.

3. Khi Phao-lô nhận biết ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình thì ông đã lập tức không bàn tính, không suy nghĩ theo xác thịt hay trình bày với bất cứ người nào. Ông cũng không lên Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ của Chúa, nhưng đi về thành Đa-mách. Con nghĩ rằng, có lẽ ông đã dành ba năm đó để tương giao cầu nguyện với Chúa và suy ngẫm về những điều Chúa đã bày tỏ cho ông. Rồi sau ba năm thì ông mới đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp và trao đổi với Phi-e-rơ, và ở lại với Phi-e-rơ 15 ngày. Ông cũng gặp Sứ Đồ Gia-cơ cũng là em của Chúa. Ngoài ra thì ông không gặp sứ đồ nào khác.

Con hiểu rằng, ngay khi được Chúa mạc khải cho ông biết về Đấng Christ, được Chúa bày tỏ về Tin Lành của Ngài, ông được mở trí để hiểu và nhận biết chương trình, ý muốn của Chúa trên đời sống mình thì ông không hề đắn đo, suy nghĩ, phân vân. Nhưng Phao-lô nhận biết rõ những sự ông được mạc khải, được bày tỏ là đến từ Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, Phao-lô có một tấm lòng yêu kính Chúa và rất đỗi gần gũi với Chúa, nên khi được Chúa mạc khải thì ông lập tức nhận biết điều đó chắc chắn đến từ Chúa.

4. Phao-lô khẳng định với Hội Thánh Ga-la-ti rằng, những điều mà ông viết cho họ đó không hề dối trá. Bởi vì ông ý thức rằng, mỗi lời ông nói ra là nói trước Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng người và sẽ phán xét mỗi lời nói của loài người.

5. Phao-lô cho biết Hội Thánh tại xứ Giu-đê vốn không quen biết ông, mà họ chỉ nghe rằng ông là người đã từng bách hại, chống nghịch lại Hội Thánh, nhưng nay lại rao giảng về đức tin mà ông từng tàn phá. Vì vậy, qua Phao-lô họ thấy được sự Chúa đã bắt phục một người như thế nào, họ thấy được sự biến đổi của Chúa trên một người từng ra sức bách hại Hội Thánh, nay lại tấn tới mà rao giảng về chính điều đó như thế nào, và họ dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự kiện đó.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì con hiểu rằng con cũng được Chúa thương xót biệt riêng từ trong lòng mẹ, và Ngài có chương trình của Ngài dành cho con. Con hiểu Chúa muốn con hầu việc Chúa, rao truyền về Tin Lành của Ngài cho người thân, người lân cận, người dân Việt Nam qua chính nếp sống của mình, qua việc làm chứng về Chúa. Con cũng hiểu rằng, Chúa muốn con hầu việc Chúa qua các linh vụ của Hội Thánh để góp phần gây dựng Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa vì con là nhỏ bé, hèn mọn nhưng Ngài đã kêu gọi con, lại ban ơn, thêm sức và vùa giúp con để con làm được các việc Chúa giao phó.

2. Con học được rằng, một người dù sinh ra vốn đã biết Chúa, hay được người khác làm chứng về Chúa nhiều bao nhiêu không phải là vấn đề, điều quan trọng là cần gặp được Chúa trên chính đời sống cá nhân của mình. Con hiểu khi ấy họ nghe được tiếng Chúa gọi họ và chỉ khi họ bằng lòng đi theo tiếng gọi của Chúa, thì lúc đó họ mới được hiểu biết về Chúa bằng thần trí. Con cảm tạ Chúa cho con được gặp Ngài, không phải lúc con mở lời tiếp nhận Ngài, nhưng là lúc tâm linh con bừng tỉnh nhận biết mình tội lỗi, xấu xa và có một Đức Chúa Trời quyền năng, tối cao, yêu thương con đang gọi con quay về. Lạy Chúa! Xin cho con đừng bao giờ quên giây phút ấy. Để con biết trân quý tiếng gọi của Ngài mà trung tín bước theo cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/08/2023


Bùi Văn Vũ
09/08/2023 22:20

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Ngài ban cho, và gìn giữ con được bình an trong cánh tay yêu thương của Ngài. Thưa Cha! Mỗi ngày trôi qua con dường như thấy thời gian thật là nhanh, xin Ngài cho con luôn biết tận dụng thời gian ngắn ngủi còn trên đất này để hầu việc Ngài. Con biết rằng, điều trước tiên mà con cần làm mỗi ngày là suy ngẫm Lời Ngài, để con có sự hiểu biết, có năng lực mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con hiểu rằng, ông Phao-lô trước đây thuộc Do-thái Giáo là một giáo phái do người Pha-ri-si lập nên, họ tự biệt mình ra để nghiên cứu, sao chép, dạy dỗ Lời Chúa. Họ tự cho mình có quyền phân xử phán xét những người phạm tội, nhưng họ lại sống một nếp sống giả hình. Tuy vậy trong những người Pha-ri-si vẫn có người thật lòng yêu kính Chúa, trong đó có ông Phao-lô.

Khi còn trong giáo hội, ông là người rất sốt sắng nóng cháy trong các công việc mà ông cho rằng đó là đúng đắn, trong đó có việc bách hại tàn phá Hội Thánh của Chúa là những người tin và vâng theo Đức Chúa Jesus.

Tuy là ông sốt sắng tàn phá Hội Thánh của Chúa, nhưng không phải vì sự thăng tiến trong giáo hội, không phải vì địa vị quyền thế trong giáo hội, mà ông sốt sắng vì Chúa, vì muốn giữ sự thánh khiết trong nhà Chúa. Bởi vì sự thiếu hiểu biết mà ông xem Đức Chúa Jesus và những người theo Chúa là các tiên tri giả.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài biết tấm lòng của ông nên đã biệt riêng ông khi còn trong lòng mẹ. Đến thời điểm thích hợp, Ngài gọi ông đến với Tin Lành của Chúa, bày tỏ cho ông về Con của Ngài là Đức Chúa Jesus, Đấng đã chọn ông trong việc rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại.

Sau khi được Chúa mạc khải, ông liền biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà ông đang mong chờ, ông sẵn sàng theo Chúa mà không phải bàn luận hay cầu hỏi một con người xác thịt nào cả, hay không cần phải xác nhận từ người nào khác bởi ông nhận biết được sự kêu gọi từ Đức Chúa Jesus, như lời Đức Chúa Jesus đã phán: "Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta." (Giăng 10:27).

Thưa Cha! Theo lẽ thường tình, khi một người được làm sứ đồ của Chúa thì người ấy sẽ nhanh chóng đến gặp các sứ đồ khác, nhưng ông Phao-lô đã nhanh chóng qua xứ A-ra-bi và về thành Đa-mách, và ba năm sau ông mới tới thành Giê-ru-sa-lem để gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ. Điều đó thấy được lòng sốt sắng hầu việc Chúa của ông, ông không trễ nãi với những gì Chúa đã giao phó.

Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti trong danh Chúa, ông đã khẳng định những lời nói của ông là thật, về việc có những Hội Thánh trước đây nghe đồn ông là người bách hại con dân Chúa, giờ họ tôn vinh Chúa qua ông, bởi việc ông rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus và trong ông có sự đổi mới bởi quyền năng của Chúa.

Thưa Cha! Trước đây khi chưa tin Chúa, tuy con không phải là người bách hại Hội Thánh của Ngài, nhưng con đã phạm luật pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã chọn con, để đến thời điểm con được biết đến Ngài, biết đến Hội Thánh của Ngài, được thờ phượng Ngài trong thần trí và trong lẽ thật.

Xin cho con luôn ghi nhớ tấm gương là ông Phao-lô về tình yêu của ông với Ngài, về sự sốt sắng của ông trong các công việc Chúa giao, để trong những ngày cuối cùng này con được là công cụ trong tay Ngài, trong các công việc nhà Ngài. Xin ban năng lực cùng sự khôn sáng để con làm trọn việc lành mà Ngài đã sắm sẵn, giao phó cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/08/2023


Trần Thị Thu Hương
09/08/2023 22:45

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa nơi đây. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài! A-men!

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Kính lạy Chúa, câu 13 và 14 con hiểu rằng, trước đây Sứ Đồ Phao-lô là một người thuộc Do-thái Giáo. Do-thái Giáo là một tổ chức do những người Pha-ri-si lập nên trong thời gian Đức Chúa Trời yên lặng với dân I-sơ-ra-ên khoảng 400 năm. Họ tin Chúa nhưng chỉ có bên ngoài mà không có sự thờ phượng trong tâm thần, giống như những người mang danh Chúa ngày nay trong các giáo hội.

Cụm từ sốt sắng quá mức khiến cho con hiểu sự nỗ lực, dốc đổ mọi năng lực của ông cho Do-thái Giáo. Con cảm nhận ông có tin Chúa, luôn dốc lòng làm việc cho Do-thái Giáo mà không biết mình làm sai. Có lẽ vì ông được sinh ra và lớn lên trong thời ấy nên nhận thức của ông lúc đó như vậy. Tương tự như có những người trong giáo hội ngày nay, họ tin Chúa và hy sinh làm nhiều việc cho giáo hội nhưng họ vẫn chưa ý thức sự hiểu và tin Chúa bề ngoài chứ không có sự thờ phượng trong tâm thần.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Kính lạy Chúa, câu 15 con hiểu rằng, những gì thuộc chương trình của Chúa, điều Chúa muốn thì luôn tốt lành và đẹp lòng Ngài. Và Ngài đã đẹp lòng lựa chọn Phao-lô từ trong lòng mẹ, để mạc khải cho ông về Đức Chúa Jesus Christ. Sự hiểu của Sứ Đồ Phao-lô là sự rúng động trong tâm thần, sự soi sáng trong thần trí khiến cho ông nhận ra hết những sự sai lầm của ông từ trước. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa trong xác thịt loài người. Ngài chết vì tội lỗi loài người và sống lại. Hễ ai tin thì được cứu rỗi và được nên mới, đắc thắng bản ngã xác thịt xưa cũ của mình, là một chi thể trong Hội Thánh, là thân của Chúa. Ông nhận biết sự đến của Đấng Christ đón Hội Thánh giữa không trung. Ông nhận biết tình yêu mà Ngài dành cho Hội Thánh, những người thuộc về Ngài. Ông nhận biết tất cả các điều đó trực tiếp từ Chúa chứ không bởi ai khác. Ông tin chắc về sự hiểu của mình mà không cần hỏi ai như cụm từ "chẳng bàn với thịt và máu".

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.

Kính lạy Chúa, câu 17 con hiểu rằng, ông không lên thành Giê-ru-sa-lem để đến với những sứ đồ trước ông mà qua xứ A-ra-bi rồi trở về Đa-mách. Con hiểu rằng có lẽ ông cần thêm thời gian đến với Chúa cách riêng tư về những điều ông mới được học trước đó.

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Kính thưa Chúa, câu 18 và 19 con hiểu rằng, ông lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt và trao đổi với Phi-e-rơ 15 ngày. Con không biết cảm xúc lúc Sứ Đồ Phao-lô gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ lúc này như thế nào nhưng có lẽ là đầy mong đợi, vui mừng để học biết qua kinh nghiệm của sứ đồ bên cạnh Chúa khi Ngài còn sống. Vì sự yêu kính Chúa, nên con nghĩ rằng 15 ngày này vô cùng quý giá đối với Sứ Đồ Phao-lô.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định về những điều ông rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ và chức vụ của ông là sự thật, là theo ý muốn của Chúa chứ không phải một điều gì khác. Thật ngày nay, có những cuộc chiến thuộc linh cam go khốc liệt, con dân Chúa đứng trước sự tấn công của ma quỷ, và đã có nhiều anh chị em sa ngã khi mà tin theo những sự lừa dối của ma quỷ, không còn sự khôn sáng, đức tin nơi Chúa để tin theo những điều chân thật được người chăn giảng dạy.

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con học tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Khi biết những khó nhọc của ông mà con không còn cảm nhận sự mệt mỏi của mình. Con còn nhớ có một lần con bị sâu nước ăn chân khiến con rất là khó chịu. Mẹ của con sức thuốc cho con, rồi bà sức thuốc vào chân bà, thì con thấy chân bà đầy những vết sâu nước mà con không còn cảm thấy đau trên vết sâu nước nhỏ bé của mình nữa. Kính lạy Chúa, khi mà Sứ Đồ Phao-lô mạnh mẽ rao giảng Tin Lành, về Đấng Christ mà trước đây ông từng bắt bớ, rồi ông bị những người Do-thái Giáo tìm kiếm, bắt giết thì con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một đời sống bình an, đầy phước hạnh, mà không có cảm thấy mệt mỏi gì trong thân xác này nữa.

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Vì Sứ Đồ Phao-lô mới quay trở lại với Chúa nên các con dân Chúa trong Hội Thánh bấy giờ còn lạ ông, còn có người sợ ông, nghi ngờ không khi mà trước đây ông bách hại Hội Thánh cách tàn khốc. Nhưng Chúa đã bắt phục ông. Ba-na-ba đã đưa ông đến với Phi-e-rơ và Gia-cơ, làm chứng về sự Chúa đã bắt phục ông, sai dùng ông rao giảng Tin Lành như thế nào. Qua đó, con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem biết và thông công với Phao-lô, cũng tận dụng cơ hội giảng Tin Lành cho những người Do-thái Giáo nói tiếng Hy-lạp tại Giê-ru-sa-lem. Khi những người con dân Chúa ở Giê-ru-sa-lem và các vùng phụ cận được nghe biết như vậy thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời. Con cảm nhận niềm vui trong sự họ tôn vinh Ngài!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã cho con có thì giờ và sự hiểu như trên. Con cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức cho gia đình con trên những bước linh trình. Cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 09/08/2023


Nguyễn Công Hải
09/08/2023 23:43

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha với những ơn phước, mỗi giây mỗi phút Chúa ban cho con trong cuộc đời này. Dù có lúc khó khăn, có lúc thuận lợi, có lúc buồn lòng, có lúc vui mừng nhưng mọi sự con hiệp lại là lòng biết ơn Chúa vô cùng. Ngài quan phòng, chăm sóc, dạy dỗ con trong mỗi bước đường, trong mỗi tình tiết cuộc sống con để con luôn được cảm nhận được sự khôn sáng, vĩ đại và lòng nhân từ của Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài lại cho con được học Lời của Ngài là Thánh Kinh, qua mỗi câu, mỗi đoạn con đều được Chúa dạy dỗ, giúp con ngày càng trưởng thành hơn trong thuộc linh, giúp con được vững mạnh và khôn sáng hơn trên mỗi bước đường theo Chúa và bước đi khôn sáng trong cuộc đời tạm trên đất này. Giờ này, nguyện xin Chúa cũng dạy con qua phân đoạn Ga-la-ti 1:13-24 để con được hiểu biết thêm ý muốn của Chúa trên đời sống con.

Ga-la-ti 1:13, 14

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Lạy Chúa, con hiểu câu 13, 14 như sau: Sứ Đồ Phao-lô (Sau-lơ) trước khi đề cập những Lẽ Thật Tin Lành mà ông muốn nhắn nhủ cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông đã nhắc lại cho họ nhớ về cuộc đời và cách ăn ở của ông trước khi tin nhận Chúa Jesus. Có lẽ ông đã nhiều lần kể cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về cuộc đời của mình khi ông đang là tín đồ của Do-thái Giáo. Do-thái Giáo là một tổ chức tôn giáo do loài người lập ra để thờ phượng Đức Chúa Trời của Cựu Ước, họ gìn giữ các nghi thức thờ phượng, dâng tế lễ, các luật lệ và các điều răn của Thánh Kinh một cách nghiêm ngặt. Sự giữ gìn đôi khi quá cứng nhắc, làm gánh nặng và mang hình thức bên ngoài nên rất nhiều người mang danh thờ phượng Chúa nhưng lại giả hình, điển hình như nhóm người Pha-ri-si. Cho nên họ không được sự soi dẫn của Chúa, không phân biệt và nhận biết được Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa mà Cựu Ước đã chuẩn bị cho họ khi Ngài xuất hiện. Ngược lại, họ lại bách hại, vu khống, sỉ nhục và phản nghịch lại Ngài. Sứ Đồ Phao-lô cũng là một lãnh đạo của Do-thái Giáo, ông là người kính sợ Đức Chúa Trời, ra sức bách hại khốc liệt những ai tin nhận Đức Chúa Jesus. Ông là người đứng đầu trong những việc ác làm ra với con dân Chúa, là truy lùng, đồng tình trong việc tra tấn, đánh đập, bắt bỏ tù con dân Chúa và các sứ đồ của Chúa Jesus. Đó là cách ăn ở thù nghịch thập tự giá khi ông chưa được gặp Chúa Jesus, chưa trở thành sứ đồ của Ngài, mà như ông nói là: Bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Ông sốt sắng công việc của Do-thái Giáo, thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời nhưng không nhận biết Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa đến thế gian, ông cũng được phong chức cao trong giáo hội hơn những người cùng tuổi và cùng đất nước I-sơ-ra-ên.

Ga-la-ti 1:15-16

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Kính lạy Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn kể lại quá khứ của ông khi đang phục vụ Chúa trong giáo hội không phải để tự hào về một thời trước khi biết Chúa Jesus mà bởi ông muốn minh chứng cho sức mạnh biến đổi của Đấng Christ trên chính cuộc đời và con người ông. Từ một tội đồ của Chúa, ông đã bị Ngài bắt phục, được hoàn toàn biến đổi và sống một đời sống phụng sự Chúa Jesus trái ngược với con người cũ trước kia. Khi được chính Đức Chúa Jesus hiện ra với ông trên đường ông đến thành Đa-mách để bách hại con dân Chúa, ông đã nhận được sự mạc khải của Chúa và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa mà ông từng bắt bớ, ông cũng được mạc khải để nhận biết mình được Chúa đẹp lòng, biệt riêng ông từ lúc ông chưa lọt lòng, gọi ông bởi ân điển cứu chuộc của Chúa và lập ông làm sứ đồ để rao Tin Lành cho dân ngoại. Đến đây, con thấy Chúa thật tốt lành khi mỗi một người sinh ra Chúa đã chuẩn bị sẵn chương trình cho cuộc đời người đó, đôi khi nhìn đi con cảm thấy thật mông lung về tương lai, đặc biệt là khi con còn sống trong tội, chưa biết đến Tin Lành Cứu Rỗi, chưa biết đến Chúa và sự thực hữu của Thiên Chúa. Nhưng khi nhìn lại, mọi sự đều là sự sắp xếp của Chúa, nằm trong chương trình và thánh ý Chúa. Cuộc đời Sứ Đồ Phao-lô cũng vậy, khi ông đang hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời của giáo hội một cách sai trái, hay ngay cả lúc ông làm ra rất nhiều việc ác, nhưng thật lúc chưa ra đời Chúa cũng đã có chương trình đời đời cho ông rồi, sự đắc thắng tội quá khứ và sự đổi mới hoàn toàn trong Đấng Christ của ông thật không thể nào một người bình thường có thể nào tưởng tượng được nếu không họ không nhìn biết Chúa là Đấng Thánh và là Đấng cao siêu tuyệt đối.

Ga-la-ti 1:17-19

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Kính lạy Cha, con hiểu ba câu trên là lời tường thuật của Sứ Đồ Phao-lô về chặng đường rao giảng Tin Lành của ông, từ khi ông được gặp và nhận sự mạc khải của Đức Chúa Jesus. Ông đã dành trọn vẹn cuộc đời còn lại của mình để đi nhiều nơi rao giảng Tin Lành. Sau mấy năm đi lại như vậy, ông cũng đã gặp một sứ đồ của Chúa là người đã đồng đi với Chúa Jesus khi còn trên đất là Phi-e-rơ, có lẽ ông cũng muốn có sự thông công, gặp mặt, trao đổi và tìm hiểu về Đức Chúa Jesus nhiều hơn khi Ngài còn là con người trên đất, cũng có thể ông muốn được thông công để có thêm kinh nghiệm về sự mạc khải của Ngài về Tin Lành với Phi-e-rơ cũng như các môn đồ trước đó. Nhưng ông đã không gặp được sứ đồ nào khác, trừ Gia-cơ là em của Chúa. Chính vì ông không có được kinh nghiệm về Chúa Jesus, được kể về Chúa từ các sứ đồ trước nên mọi sự làm chứng của ông về Tin Lành là được hoàn toàn trực tiếp nhận từ sự mạc khải của Chúa Jesus. Đến đây, con thấy Chúa có chương trình riêng biệt cho mỗi người, mỗi một người Chúa đều giao cho những công việc khác nhau và chỉ định để làm nên những kế hoạch, chương trình của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô cũng vậy, dù rất ít kinh nghiệm về sự sống, sự đóng đinh, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn ông để biệt riêng cho việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, nên Sứ Đồ Phao-lô nhận lãnh mọi sự mạc khải của Tin Lành từ Chúa mà không phải trực tiếp kinh nghiệm Chúa như các sứ đồ khác.

Ga-la-ti 1:20-24

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Sau khi Sứ Đồ Phao-lô gặp Phi-e-rơ và Gia-cơ thì ông đã đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si để tránh những người tìm cách hãm hại ông. Sau đó ông quay lại thành Giê-ru-sa-lem, ông cũng được báp-tem tại đây và đã tận dụng thời gian để rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus cho những người Do-thái. Lời làm chứng của ông trái ngược hoàn toàn với đức tin trước đây vì trước đó ông tàn phá Hội Thánh và con dân Chúa theo Đức Chúa Jesus. Trước ông là một người bách hại con dân Chúa, bách hại Hội Thánh của Đấng Christ, nay ông lại rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus là Tin Lành mà ông ra sức tấn công. Có lẽ đó là một bằng chứng thật sống động trong chính con người Phao-lô, và Tin Lành do ông rao giảng còn sống động hơn khi nhờ vào ân điển của Đấng Christ mà ông đã thay đổi hoàn toàn con người xưa cũ, ông mặc lấy con người hoàn toàn mới và được đổ đầy thánh linh Chúa, mặc lấy vinh quang của Chúa qua đời sống và bản thân ông. Có lẽ đó là điều rao giảng đáng giá nhất mà những người tin không phải chỉ bởi nghe ông giảng, và cũng bởi nhờ đó mà họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua Sứ Đồ Phao-lô vậy.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Ngài cho con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua những lời đầu thư của Phao-lô mặc dù ngắn gọn. Đặt vào địa vị con dân Chúa tại Ga-la-ti là người nhận được những lời này thật dễ hình dung và dễ hiểu về Tin Lành Cứu Rỗi thật là Tin Lành của Đấng Christ. Bằng việc làm chứng qua câu chuyện của chính mình, Sứ Đồ Phao-lô dẫn dắt con dân Chúa đang sai lạc để biết đâu là Tin Lành giả, đâu là Tin Lành đến bởi Đấng Christ, để quay về thờ phượng Chúa đúng với tâm linh và Lẽ Thật. Con cảm tạ ơn Chúa, nguyện Ngài tiếp tục dạy dỗ con qua bức thư này để con được hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
09/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
09/08/2023 23:48

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được Ngài ban cho thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi suy ngẫm. Con cảm tạ Ngài!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 1:13-24.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa tại Ga-la-ti về cách ăn ở của ông trước kia, lúc ông ở trong Do-thái Giáo. So với nhiều người cùng tuổi thì ông vượt trội hơn, có địa vị trong hàng ngũ lãnh đạo của Do-thái Giáo bởi sự sốt sắng giữ các truyền thống lễ nghi và luật lệ. Ông là người hung hãn trong sự bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá mức, bởi ông không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, được hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, con học được rằng việc nhận biết Lẽ Thật là điều tối quan trọng, nếu sốt sắng trong sự thiếu hiểu biết, thì càng nỗ lực, cố gắng thì sẽ càng dấn thân sâu vào trong điều ác. Chúng con đang sống giữa thế gian tăm tối, đầy xấu xa, vậy nên trong mọi sự con cần tìm biết đâu là thánh ý của Chúa dành cho con, trước khi sốt sắng quá mức trong việc gì mà rơi vào những mưu kế của ma quỷ.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.

Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời vui lòng biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, gọi ông đến với lẽ thật, ban cho ông ân điển, và bày tỏ cho ông biết về Con của Ngài trong chính tâm thần của ông một cách đầy trọn. Qua những lá thư ông viết gửi cho các Hội Thánh, đều tỏ ra sự hiểu biết sâu nhiệm của ông về Tin Lành và về Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Thiên Chúa trong xác thịt loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ông được Đức Chúa Trời mạc khải và biết được Chúa muốn ông giảng về Con ấy trong các dân ngoại thì ông lập tức làm theo, nghĩa là tin chắc và rao giảng về những điều ông đã được bày tỏ, mà chẳng cần thông qua con người xác thịt nào, hay tổ chức tôn giáo nào. Có lẽ Chúa đã gọi ông đi qua xứ A-ra-bi, nên ông đã đi mà không lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ khác, là các sứ đồ được Chúa gọi vào chức vụ trước ông. Theo lẽ thông thường của thế gian, vì ông là "người mới đến" nên cần phải có sự ra mắt và chào hỏi những sứ đồ trước ông trước tiên thì mới phải phép.

Thưa Cha, con học được rằng trong sự đẹp lòng của Cha thì Ngài cũng đã vui thích, và vừa ý biệt riêng con từ trong lòng mẹ, cho các công việc tốt lành của Ngài dành ban cho con. Con cảm tạ ơn thương xót lớn lao của Ngài. Nguyện xin con luôn ghi nhớ tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự chẳng bàn với thịt và máu, tức là chẳng suy nghĩ theo xác thịt, hay tham khảo, vâng theo những quy tắc thông thường của thế gian trước những việc Ngài muốn con làm. Con nhớ về những tấm gương của các tiên tri được Ngài sai đi cho công việc của Ngài, như tiên tri Giê-rê-mi khi còn là con trẻ đã được Ngài lập lên để nói những điều nghịch lại cả đất, hay như tiên tri Ô-sê được Ngài phán bảo đi lấy một người vợ gian dâm,… Nếu những đấng tiên tri ấy bàn với thịt và máu, tham khảo những lý lẽ thông thường, đặt suy nghĩ xác thịt lên trước ý muốn của Ngài, thì có lẽ họ sẽ giống như Giô-na vậy!

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã "đi A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách", ở Đa-mách giảng Tin Lành suốt ba năm rồi ông mới lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ trong mười lăm ngày. Trong thời gian đó ông cũng gặp Gia-cơ là em cùng mẹ với Chúa Jesus nữa mà thôi. Ông khẳng định trước Đức Chúa Trời là những điều chân thật không chút dối trá, là những sự ông được Đức Chúa Trời mạc khải trong ông về Đấng Christ, được Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông về Tin Lành, được kêu gọi vào chức vụ sứ đồ theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không bởi bất cứ người nào. Dù cho Sứ Đồ Phi-e-rơ là người đầu tiên được Chúa giao cho chức vụ chăn bầy, hay Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh, là hai người có địa vị sứ đồ cao trọng thì ông cũng không có nhận chức vụ sứ đồ từ nơi họ.

Thưa Cha, con học thấy sự hiệp một của các sứ đồ trong Hội Thánh đầu tiên, họ có đồng một Đức Thánh Linh và tôn trọng sự hiểu biết trong Chúa của nhau mà không có sự phân biệt trên dưới, trước sau như thế gian. Sứ Đồ Phao-lô là người có quá khứ bách hại Hội Thánh, không nhận được sự dạy dỗ trực tiếp từ Chúa trong xác thịt, giờ lại nhận được sự kêu gọi sau các sứ đồ khác, vậy mà ông vẫn có thể gặp và trao đổi với Phi-e-rơ và Gia-cơ về các lẽ thật của Lời Chúa và hẳn là Sứ Đồ Phao-lô đã có sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về bản thể của Đấng Christ và mục vụ của Ngài, Tin Lành của Ngài, vì chính Phi-e-rơ cũng công nhận sự giảng dạy của Phao-lô có những chỗ khó hiểu (II Phi-e-rơ 3:16).

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Dù Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua nhiều nơi, rao giảng và gặp sự bắt bớ được giải cứu bởi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nhưng với con dân Chúa tại xứ Giu-đê thì ông vẫn là người lạ mặt, họ chưa từng gặp mặt ông, chỉ nghe biết rằng ông đã cư xử cách hung bạo khi bách hại và tàn phá Hội Thánh, nhưng nay đã bị Chúa bắt phục và rao giảng về Đấng mà ông đã chống đối, thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, mỗi khi nhớ về Sứ Đồ Phao-lô thì lòng con cũng dâng lên lời tôn vinh Đức Chúa Trời, khi suy ngẫm về con người ông. Một con người với tính tình hung bạo, sấn vào mỗi nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà để ném họ vào tù, bình thản chứng kiến sự ném đá đến chết chấp sự Ê-tiên. Vậy mà giờ đây đã trở nên một sứ đồ đầy tình yêu thương, cùng sự nhu mì, khiêm nhường, chịu đựng mọi sự, đến nỗi một vài người còn cho rằng ông yếu đuối mà chẳng xem ông ra gì. Quả thật, nếu không phải là quyền năng biến đổi lạ lùng của Thiên Chúa thì chẳng điều gì có thể làm được sự ấy.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện con luôn ghi nhớ và biết bắt chước Sứ Đồ Phao-lô, noi gương ông trong sự hiểu biết, lòng sốt sắng vâng phục, trong tình yêu thương và trong sự nhu mì, khiêm nhường. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/08/2023


Vũ Thị Thư
10/08/2023 00:01

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Thánh kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho gia đình con được một ngày bình an, Ngài ban cho chúng con có thêm cái tủ nhỏ để đựng đồ cho hai con gái của con, và giúp đỡ thêm sức con trong ngày hôm nay để con dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa, con thấy vui và thỏa lòng khi nhìn thấy căn nhà được sắp xếp lại. Con cũng cảm tạ ơn Cha dạy dỗ và ban ơn cho con trong ngày hôm nay trong sự suy ngẫm về những sự dạy dỗ của Ngài để con có được những suy nghĩ tích cực, theo thần trí của Đấng Christ. Cha cũng cho con ngày nay được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:13-24, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, sau lời chào, giới thiệu và chúc phước tới Hội Thánh Chúa tại Ga-la-ti thì ông Phao-lô thuật lại, kể lại với các anh chị em về quá khứ của ông khi ông đang còn ở trong Do-thái Giáo, ông đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời một cách rất khốc liệt, ông cũng nhận xét về bản thân mình là một người sốt sắng quá mức về truyền thống của các tổ phụ ông, nghĩa là ông là người có tấm lòng trong sự vâng giữ các điều răn, luật pháp, luật lệ và hết lòng thờ phượng Chúa. Nhưng vì ông thiếu sự nhận biết về Đức Chúa Jesus Christ, nên ông đã ra sức tàn phá và bách hại Hội Thánh Chúa, có lẽ ông tưởng rằng Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ là một tà giáo mới nổi.

Nhưng bởi ơn thương xót và bởi Đức Chúa Trời đã nhìn biết tấm lòng của ông, Ngài đẹp lòng về tấm lòng sốt sắng của Phao-lô, nên Ngài đã chọn ông, biệt riêng ông từ khi ông còn chưa được sinh ra, kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ. Ngài đã mạc khải cho Phao-lô về Đấng Christ, và dùng ông để rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, thì ông ngay lập tức vâng theo, ông không xem xét và suy tính trong xác thịt mình, dù mới trước đó ông còn là người bách hại Hội Thánh một cách rất khốc liệt. Bởi ông tin và đầu phục Đức Chúa Trời, khi ông nhận được sự bày tỏ từ Thiên Chúa thì ông liền vâng theo, thái độ “lập tức” là một thái độ dứt khoát, mạnh mẽ và tin chắc chắn sự mình làm. Ông đã đi theo sự dẫn dắt của Chúa, chứ không còn đi theo ý riêng, theo đường cũ của mình. Thay vì ông đang lên Giê-ru-sa-lem để bắt bớ con dân Chúa thì ông đã đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách, rồi ba năm sau ông mới lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ và ở với Phi-e-rơ mười lăm ngày.

Ông Phao-lô xác quyết những lời ông làm chứng về mình cho các anh chị em là chân thật, không dối trá. Rồi ông làm chứng tiếp về sự ông đã qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si. Bởi Chúa giao cho ông nhiệm vụ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại nên đối với các Hội Thánh tại xứ Giu-đê và các hội ở trong Đấng Christ thì ông là người lạ mặt, nhưng tiếng về ông đã đồn ra, để rồi con dân Chúa trong vòng dân I-sơ-ra-ên được khích lệ vui mừng khi nghe biết về ông, mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, cuộc đời ông Phao-lô đi theo Chúa thật đặc biệt, từ một người bắt bớ Đạo Chúa khi được Chúa bắt phục thì trở thành người hết lòng sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, và những tấm gương như ông Phao-lô là một sự khích lệ lớn cho những con dân Chúa đã và đang hầu việc Chúa.

Con học được qua bài học này đó là Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Toàn Tri, Ngài nhìn thấu rõ tấm lòng của mỗi người và Ngài đều đã chọn chúng con trước, khi chúng con có tấm lòng muốn sống theo Lời Ngài. Con vô cùng biết ơn Cha vì Ngài đã cho con được làm con của Ngài, Ngài đã chọn con từ xa xưa, Ngài đã không bỏ con dù con thật xấu xa tội lỗi, chẳng đáng được làm con của Ngài. Xin Cha ban cho con tấm lòng vâng phục và yêu kính Cha trên hết mọi sự, luôn nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống con và trung tín bước đi theo Ngài. Xin Cha giúp con đắc thắng con người cũ xác thịt cùng những bản tánh xấu xa, xin Ngài dựng mới lại trong con một con người mới kính sợ và yêu kính Thiên Chúa, yêu thương anh chị em, sốt sắng trong sự hầu việc Chúa và trung tín bước đi với Ngài đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con thời gian thật ngọt ngào vui thỏa bình an trong sự tương giao với Ngài và học hỏi Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 09/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
10/08/2023 02:35

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng kính yêu đời đời của con. Tạ ơn Cha đã ban cho con mỗi ngày có được thời gian để suy ngẫm Lời Chúa, giúp con sống thánh khiết đẹp lòng Ngài và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Cha đã ban cho con sẽ được cùng Đấng Christ cai trị cơ nghiệp đời đời trong vinh quang.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:13-24, nói về sự Đức Chúa Trời gọi Phao-lô.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô trước khi gặp Chúa đã thiếu hiểu biết nên từng sốt sắng trong việc bách hại Hội Thánh của Chúa. Ông tưởng rằng, làm như vậy là phụng sự Thiên Chúa để bảo vệ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, giữa lòng dân tộc I-sơ-ra-ên. Sứ Đồ Phao-lô đã tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi với ông, có nghĩa là ông đã học biết và thông thạo Thánh Kinh Cựu Ước, sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa theo tiêu chuẩn của Do-thái Giáo. Ông đã bách hại Hội Thánh vì không nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh, nên ông tưởng Hội Thánh là tà giáo.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ông từ trong lòng mẹ bởi ý muốn của Ngài. Ngài đã gọi ông phụng sự Ngài bởi ơn thương xót của Ngài. Ngài đã sắm sẵn những việc tốt lành cho ông mà trên hết là Ngài giãi bày về Đấng Christ trong ông để ông rao truyền về Đấng Christ cho muôn dân. Sau khi Sứ Đồ Phao-lô nhận được sự mạc khải của Đức Chúa Trời, hiểu biết tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì ông không có lý luận hay thắc mắc gì trong tâm trí xác thịt với chính bản thân ông hay với bất cứ một người nào.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Câu 17-19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng không đến Giê-ru-sa-lem để thảo luận với những người đã được Chúa gọi làm sứ đồ trước ông về sự Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Nhưng ông đã đi đến xứ A-ra-bi. Phao-lô không nói ông đến A-ra-bi để làm gì. Sau đó, ông trở về thành Đa-mách là nơi ông đã được gặp Đức Chúa Jesus. Thời gian ba năm có thể là Phao-lô đã rao giảng Tin Lành tại Đa-mách nhưng có lẽ là ông biệt riêng mình trong đồng vắng xứ A-ra-bi để suy ngẫm về những sự mạc khải ông đã nhận được từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó, Phao-lô mới đến Giê-ru-sa-lem, gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ, thông công với Phi-e-rơ trong 15 ngày. Trong dịp ấy, Phao-lô đã không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ, em của Đức Chúa Jesus, là giám mục trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem vào lúc ấy. Có thể Phao-lô đã chia sẻ và thảo luận với Phi-e-rơ và Gia-cơ về những sự mạc khải của ông, về sự Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm sứ đồ cho các dân ngoại.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với Hội Thánh tại Ga-la-ti, trước Đức Chúa Trời, những điều ông viết ra trong Ga-la-ti 1:1-19 đều là chân thật. Có nghĩa là ông được Đức Chúa Trời biệt riêng ông để phụng sự Ngài, kêu gọi ông phụng sự Ngài, mạc khải trong ông về Đức Chúa Jesus Christ. Ông được Đức Chúa Jesus Christ truyền cho ông Tin Lành của Ngài mà không do một người nào truyền cho ông. Ông cũng không học Tin Lành với ai. Chức vụ sứ đồ của ông bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và bởi sự ban cho của Đức Chúa Jesus Christ, không bởi sự ban cho hay ý muốn của loài người.

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Câu 21: Con hiểu rằng, sau khi gặp Phi-e-rơ và Gia-cơ tại Giê-ru-sa-lem thì Sứ Đồ Phao-lô đã đi đến các thành phố trong xứ Si-ri và xứ Si-li-si. Lý do là vì trong thời gian Phao-lô ở lại Giê-ru-sa-lem, ông rao giảng cho những người Do-thái và đã tranh luận với họ. Họ đã hội ý để tìm cách giết ông nên Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã đưa ông đến thành Sê-sa-rê của xứ Si-li-si. Rồi từ đó, ông về lại quê hương của ông là Tạt-sơ thuộc xứ Si-li-si (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-30).

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô trở lại Giê-ru-sa-lem, các môn đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem và vùng lân cận trong xứ Giu-đê không biết mặt ông. Họ chỉ nghe biết, ông vốn là một người bách hại Hội Thánh của Chúa một cách dã man nhưng nay trở thành người rao giảng Tin Lành, nên họ nghi ngờ ông. Vì vậy mà Ba-na-ba đã đưa Phao-lô đến với Phi-e-rơ và Gia-cơ, làm chứng lại sự Chúa đã bắt phục ông như thế nào. Sau đó, con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem thông công với Phao-lô và ông đã rao giảng Tin Lành cho những người Do-thái nói tiếng Hy-lạp, tại Giê-ru-sa-lem.

24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Câu 24: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem và các vùng lân cận nghe Phao-lô giảng, nhìn thấy được sự Đức Chúa Trời đã biến đổi đời sống ông, và dùng ông cho công việc rao giảng Tin Lành của nhà Ngài. Họ đã tin ông và vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời về sự Ngài dùng ông.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho mỗi một con dân của Ngài luôn là ánh sáng của thế gian, chiếu ra tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa, khiến cho nhiều người đến với sự cứu rỗi và làm tôn vinh danh Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
10/08/2023 02:38

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới Ngài lại ban cho con và giữ gìn con cùng gia đình con trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con cảm tạ Cha vẫn ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa và chia sẻ những gì con hiểu với anh chị em cùng đức tin của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có nhiều việc làm để con luôn được sống động. Con cảm tạ Cha về sự vui thỏa Ngài ban cho con trong cuộc sống, trong khi con làm việc, học hỏi, nghỉ ngơi. Con cảm tạ Cha ban cho con sự học hỏi, thêm lên sự hiểu biết trong khi giải trí bằng sự đọc sách, xem phim. Xin Cha giữ con khỏi mọi sự dữ và khiến con nên trọn vẹn. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 1:13-24.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.

Câu 13: Con hiểu rằng, quá khứ bách hại Hội Thánh của Sứ Đồ Phao-lô khi ông còn ở trong Do-thái Giáo đã được con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rõ. Có lẽ là do chính ông thuật lại cho họ. Phao-lô nhắc lại điều này để họ hiểu rằng, ông là người biết rõ về Do-thái Giáo, từng sống trong Do-thái Giáo và hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời qua Do-thái Giáo. Dù mang danh là thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng Do-thái Giáo có rất nhiều sai lầm mà sai lầm lớn nhất là chối bỏ Đấng Christ đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho loài người trong Thánh Kinh. Chính vì thế mà Phao-lô là người thật lòng tin kính Đức Chúa Trời nhưng lại ra sức bách hại Hội Thánh, theo chỉ thị của Tòa Công Luận Do-thái Giáo.

14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Câu 14: Con hiểu rằng, sự tấn tới của Phao-lô trong Do-thái Giáo là sự ông được hiểu biết nhiều về Thánh Kinh Cựu Ước qua sự học tập với giáo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ trong Do-thái Giáo, là Giáo Sư Ga-ma-li-ên. Và tiếp theo đó là sự ông sốt sắng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo các nghi thức trong Do-thái Giáo, được làm nghị viên trong Tòa Công Luận. Theo lời tâm sự của ông với Hội Thánh tại Phi-líp, Phao-lô đã hoàn toàn vâng giữ theo chữ nghĩa cách trọn vẹn tất cả các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, như đã được chép trong Thánh Kinh, không chỗ trách được (Phi-líp 3:6). Con hiểu rằng, "các truyền thống của các tổ phụ tôi" là những nghi thức luật lệ thờ phượng Thiên Chúa trong Do-thái Giáo do dân I-sơ-ra-ên lưu truyền với nhau và làm theo từ đời này sang đời khác, nhưng không có trong Thánh Kinh và có khi nghịch lại Thánh Kinh.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "Đức Chúa Trời đẹp lòng" có nghĩa là Đức Chúa Trời thi hành ý muốn của Ngài hoặc chấp nhận điều gì đúng với tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời muốn Phao-lô làm sứ đồ của Đấng Christ, rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại, và Ngài thể hiện ý muốn của Ngài bằng sự kêu gọi ông. Nhưng trước đó, Đức Chúa Trời đã biệt riêng ông cho sự kêu gọi của Ngài từ khi ông được hình thành trong lòng mẹ. Điều này khiến cho con suy tưởng rằng, bất cứ người nào được Đức Chúa Trời cho phép hình thành trong lòng mẹ thì Ngài đã biệt riêng người ấy cho một mục đích của Ngài. Tuy nhiên, việc còn lại là người ấy có tiếp nhận tiếng gọi của Ngài hay không, và đó là quyền tự do Ngài ban cho người ấy.

Trong những trường hợp bị hư thai, bị phá thai thì đó là hậu quả của sự phạm tội của loài người. Nhưng con tin rằng, Cha có chương trình cho những người như vậy, như Ngài có chương trình cho những trẻ con bị chết khi chúng chưa có ý thức phạm tội. Con cũng tin rằng, Ngài có chương trình cho những người sinh ra mà bị tàn tật, nhược trí. Loài người không thể hiểu thấu ý định, đường lối của Ngài nhưng có thể tin vào sự yêu thương và công chính của Ngài.

Con hiểu rằng, được gọi bởi ân điển của Đức Chúa Trời là được Ngài thương xót, ban cho cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Ngài và phụng sự Ngài, theo ý định của Ngài. Trong trường hợp của Phao-lô, ông được gọi làm sứ đồ của Đấng Christ để giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Thực tế, cho tới ngày nay, Phao-lô vẫn còn giảng Tin Lành cho các dân ngoại qua các thư tín của ông. Để có thể làm sứ đồ thì Đức Chúa Trời đã mạc khải về Đấng Christ cho Phao-lô như Ngài đã từng mạc khải cho Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 16:17). Con cảm tạ cha đã ban cho con có sự hiểu biết về bảy phương diện Ngài mạc khải Đấng Christ cho Phao-lô mà con đã ghi lại trong khi soạn bài giảng chú giải Ga-la-ti 1:13-24 [1].

Ngay sau khi nhận biết tiếng gọi của Đức Chúa Trời thì Phao-lô đã không tự lý luận với mình, cũng không thảo luận với ai, mà chỉ có vâng phục Đức Chúa Trời, hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.

Câu 17: Con hiểu rằng, sau khi được A-na-nia làm báp-tem tại thành Đa-mách, Phao-lô đã ở lại đó vài ngày, rao giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên trong các nhà hội của Do-thái Giáo. Nhưng ông đã bị dân I-sơ-ra-ên tại đó tìm giết và được Hội Thánh giúp cho trốn thoát. Phao-lô đã đi qua xứ A-ra-bi rồi sau đó trở lại thành Đa-mách, trước khi về lại Giê-ru-sa-lem. Xứ A-ra-bi ở về phía nam của thành Đa-mách và có nhiều đồng vắng. Thánh Kinh không nói Phao-lô đến xứ A-ra-bi để làm gì nhưng có lẽ ông vào trong đồng vắng để suy ngẫm về sự mạc khải bởi Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Jesus Christ.

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, khoảng thời gian ba năm đó bao gồm từ khi Phao-lô đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về Đa-mách. Có lẽ Phao-lô đã ở trong các đồng vắng của xứ A-ra-bi suốt ba năm để suy ngẫm Lời Chúa và chuẩn bị cho chức vụ sứ đồ. Cũng có thể Phao-lô đã học nghề may lều trại trong khoảng thời gian này. Khi Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem thì ông đã gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giám Mục của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem là Gia-cơ, em của Đức Chúa Jesus. Thánh Kinh dùng động từ "gặp mặt trao đổi" trong Ga-la-ti 1:18 để nhấn mạnh sự kiện Phao-lô và Phi-e-rơ, và có lẽ cả Gia-cơ, cùng nhau thảo luận, trao đổi trong sự gặp mặt. Động từ này chỉ được dùng một lần trong Thánh Kinh. Như vậy, Phao-lô đã thuật cho Phi-e-rơ và Gia-cơ sự ông được Đức Chúa Trời gọi làm sứ đồ, được Đức Chúa Trời mạc khải về Đấng Christ và được Đức Chúa Jesus Christ mạc khải về Tin Lành. Còn Phi-e-rơ và Gia-cơ có lẽ cũng thuật lại cho Phao-lô những kinh nghiệm của họ với Đấng Christ. Trong lần gặp mặt trao đổi đó, các sứ đồ khác đã không có mặt tại Giê-ru-sa-lem, nhưng Phao-lô đã được sự chấp nhận của người đứng đầu trong các sứ đồ là Phi-e-rơ và giám mục của Hội Thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem là Gia-cơ.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rõ, ông là người xuất thân từ Do-thái Giáo, biết rất rõ về Do-thái Giáo nên ông có tư cách bác bỏ các nghi thức, truyền thống của Do-thái Giáo không đúng Thánh Kinh mà các giáo sư giả muốn áp đặt lên họ. "Trước Đức Chúa Trời" cùng nghĩa với "nhân danh Đức Chúa Trời", hàm ý, Đức Chúa Trời chứng nhận cho lời nói, việc làm, vì lời nói và việc làm ấy là chân thật. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-30 thì khi Phao-lô giảng Tin Lành cho những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, nói tiếng Hy-lạp, tại Giê-ru-sa-lem, họ đã tìm cách giết ông. Vì thế, Hội Thánh đã đưa ông sang thành Sê-sa-rê Phi-líp của xứ Si-ri. Từ đó, ông đã về lại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là quê hương của ông, cho tới khi Ba-na-ba đến tìm ông, mời ông giảng dạy cho con dân Chúa tại thành An-ti-ốt (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:25-26).

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Câu 22-24: Con hiểu rằng, lần đầu tiên, khi Phao-lô trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Phi-e-rơ và Gia-cơ, thì ông được Ba-na-ba đứng ra làm chứng về sự ông được gặp Đức Chúa Jesus Christ và tin nhận Tin Lành. Khi ấy, con dân Chúa trong xứ Giu-đê chưa biết mặt Phao-lô mà chỉ nghe biết, ông là người từng bách hại Hội Thánh. Nhưng khi họ nghe ông giảng dạy thì họ nhận biết, ông thật sự là môn đồ của Đấng Christ, và họ tôn vinh Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cứu ông và dùng ông để rao giảng Tin Lành, xây dựng Hội Thánh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con một lần nữa có cơ hội suy ngẫm ý phân đoạn Thánh Kinh này. Qua đó, con được nhắc nhở rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng về Đấng Christ theo như Cha đã mạc khải cho ông và rao giảng Tin Lành theo như Đấng Christ đã mạc khải cho ông. Vì thế, khi con dân Chúa đọc và suy ngẫm các lá thư do Phao-lô viết thì sẽ hiểu rõ những điều sâu nhiệm về Đấng Christ và Tin Lành. Con cầu xin cho con dân Ngài ở khắp nơi đều được Đức Thánh Linh thúc giục họ dành thời gian để suy ngẫm Lời Chúa. Khi chúng con suy ngẫm Lời Chúa thì chúng con được hiểu biết về Thiên Chúa và Tin Lành càng hơn, và cũng được thông công với Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-1_13-24/


Bùi Mạnh Cường
10/08/2023 06:47

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban cho gia đình con, thì giờ này xin Chúa ban cho con sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24. Con cảm tạ Chúa, con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Theo con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này là lời giới thiệu, trình bày lại quá trình đến với Chúa của ông Phao-lô từ khi còn trong Do-thái Giáo đến khi ông trở thành một sứ đồ của Chúa. Khi ông còn trong Do-thái Giáo ông đã rất sốt sắng trong việc bách hại những người theo Tin Lành của Chúa. Ông cho rằng những người trong Hội Thánh theo Tin Lành của Chúa là những người theo tà giáo vì vậy ông đã ra sức bách hại họ. Nhưng khi ông được Đức Chúa Trời cảm hóa, biệt riêng và kêu gọi ông hầu việc Chúa thì ông đã lập tức biệt riêng mình để hầu việc Chúa. Con biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhìn thấu tấm lòng của mỗi người và Phao-lô cũng không ngoại lệ. Chúa đã nhìn thấu tấm lòng kính yêu Chúa của ông nên đã chọn ông để hầu việc Chúa, dựng ông lên một người mới để ông trở thành một sứ đồ của Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Lành của Chúa và qua đời sống chức vụ của ông mà danh Chúa được tỏa sáng.

Tuy rằng ông là người bách hại Hội Thánh của Chúa cách sốt sắng, nhưng Chúa nhìn nhận thấy tấm lòng ông xuất phát bởi sự kính sợ Chúa và muốn hết lòng phục vụ trong Do -thái Giáo. Đức Chúa Trời đã thương xót ông và biệt riêng ông từ trong lòng mẹ. Chúa đã mạc khải cho ông nhận biết về Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, Đấng Cứu Thế. Con biết rằng yêu kính Chúa không thôi chưa đủ, là con cái Chúa con cần phải có tấm lòng sốt sắng và làm theo Lời Chúa dạy dỗ.

Trong phân đoạn Thánh Kinh này con thấy ông Phao-lô là tấm gương sáng về tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục Chúa và làm theo Lời Chúa để con dân Chúa noi theo. Nguyện xin Chúa thương xót con và ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa càng hơn để con có tấm lòng vâng phục và làm theo Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 09/08/2023


Vũ Triệu Hùng
10/08/2023 07:49

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày phước hạnh. Nguyện Ngài ban ơn cho con hoàn thành các công việc ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong Ga-la-ti 1:13-24.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô là một người rất yêu kính Chúa, trong Do-thái Giáo thì ông vượt trội những người cùng tuổi và rất sốt sắng trong việc bảo vệ truyền thống, nghi thức trong Do-thái Giáo. Nhưng vì thiếu sự hiểu biết về Đấng Christ nên ông đã phạm sai lầm khi bách hại và tàn phá Hội Thánh đến nỗi nhiều người bị bắt, bị bỏ tù, thậm chí bị chết.

Thế gian có câu, lòng nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thành ra phá hoại. Con học được rằng, có tấm lòng với Chúa thôi chưa đủ, mà cần phải có sự hiểu biết đúng để làm theo. Nếu không con dân Chúa sẽ rơi vào sự diệt vong vì sự thiếu tri thức (Ô-sê 4:6). 

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Con hiểu rằng, bởi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Phao-lô đã được lựa chọn từ trong lòng mẹ, đến thời điểm được Đức Chúa Trời kêu gọi và bày tỏ cho Phao-lô biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh và sai Phao-lô rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Câu “lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu” nghĩa là sau khi được Đức Chúa Trời mạc khải, Phao-lô ngay lập tức vâng theo tiếng gọi của Chúa mà không phải bàn với bất cứ con người xác thịt nào, hay thậm chí lý luận thiệt hơn với chính mình.

Con học được rằng, khi con được Chúa cho biết việc mình đang làm là sai và nhận biết được ý muốn Chúa trên đời sống của mình, thì con cần phải nhanh chóng, sốt sắng thay đổi và làm theo điều Chúa muốn.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Con hiểu rằng, sau khi Phao-lô được Đức Chúa Trời mạc khải, ông đã không lên ngay thành Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ, nhưng đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách. Ba năm sau Phao-lô mới lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt và trao đổi với Sứ Đồ Phi-e-rơ và gặp thêm một sứ đồ khác của Chúa là Gia-cơ. 

Phao-lô khẳng định những điều ông viết cho con dân Chúa tại Ga-la-ti là chân thật, vì ông thật sự được Đức Chúa Trời mạc khải về Đấng Christ và được sai đi rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê khi về thành Giê-ru-sa-lem, vì họ nghe biết về ông trước đây là người bách hại, tàn phá Hội Thánh, nhưng giờ đây thay đổi giảng dạy về Tin Lành. Ban đầu họ sợ, nhưng khi con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem và các vùng lân cận biết Phao-lô được Đức Chúa Trời bắt phục và nhìn thấy sự thay đổi trên đời sống của ông, thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện con luôn sốt sắng và vâng theo mọi ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Nguyện danh Chúa được tôn vinh qua đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
10/08/2023 08:01

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và dẫn con vào trong mọi lẽ thật.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong câu 23-24 qua phân đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 1:13-24 như sau:

23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lúc trước là người từng bách hại và tàn phá Hội Thánh quá chừng, nhưng khi ông được Đức Chúa Trời đẹp lòng, biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ. Thì ông là người đã dấn thân và sống hết lòng mình để cho Tin Lành của Đấng Christ được tấn tới trong muôn dân và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua Sứ Đồ Phao-lô. Con học được rằng trước đây con có là người xấu xa, gian ác như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi con thật lòng ăn năn tội thì đời sống của con được Ngài dựng con nên mới trong Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô là tấm gương sống động để con học theo trong sự hy sinh, chịu khó, chịu khổ và hết lòng sống theo Lời Ngài để qua nếp sống của con và khi con rao giảng Tin Lành cho người khác. Đặc biệt là những người đã từng nhìn thấy đời sống tội lỗi của con trước đây thì họ sẽ nhìn thấy con được biến đổi cách lạ lùng qua Tin Lành như thế nào và họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời qua nếp sống của con trong Chúa.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, và ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay. Nguyện rằng đời sống mới của con trong Chúa được xứng đáng là con của Đấng Rất Cao. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
10/08/2023


Nguyễn Christian Grace
10/08/2023 08:09

Suy Ngẫm Ga-la-ti 1:13-24

Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin cảm tạ tình yêu và mọi ơn phước dẫy đầy Ngài luôn ban trên đời sống của con. Nguyện kính Cha ban ơn thêm sức trên con và giữ gìn con trong đường lối của Ngài mãi mãi.

Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con trong giờ con học, suy ngẫm Lời Ngài hôm nay giúp con ngày càng hiểu biết thánh ý của Ngài trên con giúp con luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ga-la-ti 1:13-24 như sau:

Lời giãi bày của Sứ Đồ Phao-lô trong câu 13 và 14: “Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi”, cho con hiểu rằng do truyền thống đức tin được truyền từ tổ phụ về cách thờ phượng Đức Chúa Trời do những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo sáng lập ra và áp đặt, dạy dỗ, bắt buộc dân I-sơ-ra-ên phải tuân theo trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, là những hình thức lễ nghi, những luật lệ không đúng Lời Chúa, không đúng ý muốn Chúa trong sự thờ phượng Ngài.
Gọi là Do-thái Giáo bởi vì đây là giáo lý của người Do-thái trong đức tin của mình, là tôn giáo của người Do-thái. Vậy nên, Do-thái Giáo là tôn giáo do người Do-thái lập nên chứ không phải do Đức Chúa Trời lập nên. Đó là lý do vì sao khi Phao-lô sốt sắng trong đức tin của mình lại trở thành người bách hại chính Đức Chúa Jesus và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Điều này nói lên một nguyên tắc là khi con dân Chúa dù có tấm lòng yêu kính Chúa ra sao, nhưng nếu không hiểu đúng Lời Chúa, không hiểu đúng ý muốn Chúa, không hiểu đúng về Đấng mà mình thờ phượng, sẽ dẫn đến những hành động sai trái và nghịch lại ý Chúa, thậm chí trở thành người chống Chúa và đánh phá Hội Thánh của Ngài. Trở thành kẻ thù nghịch Thiên Chúa và đáng bị diệt như Lời Chúa phán: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó thêm nhiều bao nhiêu, thì chúng nó phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sự sỉ nhục.” (Ô-sê 4:6-7).

Và ở đây con cũng rút ra thêm được bài học quý giá từ Sứ Đồ Phao-lô là không giấu sự sai phạm, không giấu sự thiếu hiểu biết của mình trong quá khứ, điều này càng thể hiện quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trên mình, càng làm chiếu rạng sự vinh quang, quyền năng và sự tể trị của Thiên Chúa trên một người đã được tái sinh và dựng nên mới trong Chúa bởi tình yêu vô biên của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi lòng thương xót từ nhân vô lượng vô biên, Ngài đã kêu gọi và chọn lựa Phao-lô và trong đó có cả chúng con đây vào trong ân điển yêu thương của Ngài. Qua cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô con cũng học và hiểu rằng nếu chúng con thật sự có tấm lòng trọn vẹn yêu mến và tôn kính Thiên Chúa của mình thì chính Ngài sẽ mở mắt, soi dẫn và gìn giữ chúng con trên con đường tin kính như Lời Ngài phán hứa dẫu cho chúng con có khờ dại thì Ngài cũng không để cho chúng con lầm lạc. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu, Ngài là Thiên Chúa của chúng con, Đấng biết trước ngay cả thể chất vô hình của chúng con và đã dệt nên chúng con trong lòng mẹ. Bởi cớ ấy, như lời Phao-lô giãi bày: “Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài, để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu”,

Kính thưa Cha,
Con được tác động sâu sắc khi suy ngẫm hai chữ “lập tức” trong câu Thánh Kinh trên. Bởi vì nó dạy con một đức tính thật đáng quý của Sứ Đồ Phao-lô mà con cần ghi nhớ và làm theo trên linh trình theo Ngài, đó là bất cứ khi nào con nhận ra sự sai lầm của mình, sự suy nghĩ, việc làm hay hành động của con không đẹp lòng Chúa, phạm tội đối với Chúa thì con phải ngay “lập tức” không chậm trễ, không trì hoãn mà phải thay đổi ngay lập tức, ăn năn ngay lập tức, sửa lại đường lối mình ngay lập tức. Nhất là những khi Ngài kêu gọi con, ấn chứng cho con hay mạc khải cho con nhận biết Ngài muốn dùng con và sai con đi cho công việc nhà Ngài, thì con càng cần học theo Sứ Đồ Phao-lô không bàn đến thịt và huyết, không lấy sự hiểu biết, lý luận, lập luận trong sự khôn ngoan xác thịt, không để những yếu tố, những tác nhân, những bản chất xác thịt khiến con bị ngăn trở hay chậm trễ trong sự bước đi và vâng phục Ngài.

Kính thưa Cha,
Từ câu 17 đến câu 21 qua sự trình bày về hành trình bước đi theo tiếng gọi của Ngài và hầu việc Ngài của Phao-lô. Con học hiểu rằng Phao-lô đã thật sự bước đi trong sự soi dẫn từ chính Ngài trên hành trình đầu tiên hầu việc Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Tâm linh con cảm nhận đây chính là thời gian quý báu Sứ Đồ Phao-lô đã có với Ngài trong mối thông công mới mẻ và đầy sâu nhiệm, biệt riêng ra cho Ngài để lắng nghe tiếng Ngài, kinh nghiệm Ngài, được đổ đầy thánh linh Ngài, để học và hiểu sâu nhiệm càng hơn về Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã hiện ra với chính ông trên đường Đa-mách, chuẩn bị cho Ngài một người lính giỏi, một sứ đồ của dân ngoại, một sứ đồ đầy ơn của Đấng Christ trong mục vụ rao giảng Tin Lành.

Con cũng học được từ Sứ Đồ Phao-lô đức tính trầm tĩnh sâu lắng, không tìm cách nhanh chóng thể hiện mình là người được ơn, được Chúa chọn cho các thánh đồ trong Hội Thánh, không vội vàng tìm kiếm sự công nhận từ các thánh đồ là loài người. Trái lại ông dành thời gian bước đi và hầu việc Chúa theo sự soi dẫn từ chính Chúa trong suốt ba năm, điều này khiến con nghĩ đến hình ảnh một người lính được chính Chúa là người chỉ huy cao cấp nhất rèn luyện vững vàng trên thao trường vậy. Con cũng nhớ đến sự kiện Ngài đã dẫn dân I-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng để rèn tập, thử luyện họ giúp họ không run sợ, không ngã lòng trước những kẻ thù to lớn và mạnh sức trong xứ Ca-na-an trước khi họ đặt chân vào đất hứa.

Liên hệ với thực tế đời sống theo Chúa của chúng con, con cũng nhận được bài học về sự Ngài rèn tập, thử luyện và trui rèn chúng con trước khi Ngài dùng chúng con cho công việc nhà Ngài vậy. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều về sự nhẫn nại và yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con trong suốt những năm tháng qua, đã yêu thương sửa dạy, nuôi dưỡng giúp chúng con càng ngày càng trở nên trọn vẹn hơn sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.

Kính thưa Cha,
Những bài học mà Ngài dạy con trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay cho con nhận thức rõ ràng càng hơn là con phải thật sự có tấm lòng yêu Chúa, kính tôn Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa, vâng phục, bước đi và hầu việc Chúa y theo Lời Chúa bằng chính nếp sống, bằng chính con người của con qua từng hành động cụ thể, qua từng kết quả của bông trái thánh linh như chính đời sống và tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, để ngay cả những người nghi ngờ, chống đối, không tin kính cũng phải tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Bởi vì Phao-lô đã giữ vẹn và tôn cao phẩm chất tốt lành của một người mang danh Chúa, một tôi tớ của Chúa, một sứ đồ của Tin Lành Đấng Christ.

Con tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thánh hóa, gìn giữ và ban năng lực cho con, giúp con sống xứng đáng là một con dân của Ngài đời đời cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Ngọc Tú
10/08/2023 11:51

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện xin Cha ở cùng, ban ơn, thêm sức, giúp con hoàn thành mọi việc Ngài đã sắm sẵn cho con trong hôm nay. Con cũng cảm tạ Cha hôm nay ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong sách Ga-la-ti 1:13-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô giãi bày về sự ông được Đức Chúa Trời mạc khải về Đức Chúa Jesus Christ trong ông. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ với riêng Phao-lô mà còn với Hội Thánh. Vì Sứ Đồ Phao-lô, qua các thư tín, từng hồi từng lúc trình bày những sự sâu nhiệm về Đấng Christ mà ông được mạc khải, về: bản thể Thiên Chúa của Đức Chúa Jesus; ý nghĩa sự chết, sự sống lại, sự tái lâm, sự hiệp một của Ngài với Hội Thánh, sự cai trị của Ngài trên muôn loài. Con hiểu từng câu như sau:

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Câu 13 và 14: Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu Do-thái Giáo là một tổ chức tôn giáo do những người Pha-ri-ri lập ra trong khoảng thời gian chừng 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng với dân I-sơ-ra-ên. Do-thái Giáo biến sự thờ phượng Đức Chúa Trời thành nghi thức tôn giáo, chỉ có bề ngoài nhưng không có sự thờ phượng thật trong tâm thần. Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus đã gọi người Pha-ri-si là những kẻ giả hình.

Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ về quá khứ của ông, là một người xuất sắc trong Do-thái Giáo so với những người đồng trang lứa. Ông là một người thật lòng yêu kính Chúa, sốt sắng bảo vệ các giá trị truyền thống của các tổ phụ, nhưng ông đã sai lầm, vì không nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh, nên ông đã phạm tội bách hại Hội Thánh. Có lẽ, Phao-lô viết câu này cũng nhằm nhắc cho con dân Chúa biết, nếu xét về sự hiểu biết và địa vị trong Do-thái Giáo, thì ông hơn hẳn các giáo sư giả theo Do-thái Giáo đang rao truyền tà giáo trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti, nhưng ông đã xem mọi sự ấy là sự lỗ.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,

Câu 15: "Đức Chúa Trời đẹp lòng" nghĩa là Ngài vui thích, thỏa mãn trong sự biệt riêng từ trong lòng mẹ, kêu gọi ông phụng sự Ngài, bởi ơn thương xót vô cùng của Ngài.

16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Câu 16: Đức Chúa Trời vui thích mạc khải Con của Ngài là Đức Chúa Jesus, trong Phao-lô, để ông chuyên tâm rao giảng về Con ấy trong các dân ngoại. Sự mạc khải này là ở trong ông, nghĩa là từ trong thần trí, Phao-lô được Đức Chúa Trời ban cho sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ, ông có được sự hiểu biết rõ ràng về bản thể và linh vụ của Đấng Christ. Phao-lô gọi sự hiểu biết đầy trọn ấy là sự hiểu biết siêu việt (Phi-líp 3:8).

Vì tâm thần Phao-lô nhận thức rõ về Đức Chúa Jesus Christ nên ông không "bàn với thịt và máu", nghĩa là không tự lý luận bằng lý trí, hay tham khảo ý kiến của người khác, về sự mạc khải của Đức Chúa Trời. Ông đơn giản là biết ơn Chúa về sự được ban cho của Ngài, nức lòng cảm tạ Ngài, nhận lãnh bốn phận làm quản gia các sự mầu nhiệm ấy của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 4:1).

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

Từ câu 17 đến câu 19: Sau khi nhận được mạc khải của Đức Chúa Trời thì Phao-lô đã đi qua xứ A-ra-bi ba năm, có lẽ là để dành thời gian suy nghiệm về các sự mạc khải mầu nhiệm ấy. Sau đó, ông lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp Phi-e-rơ và GIa-cơ. Phao-lô ở lại với Phi-e-rơ 15 ngày. Có lẽ trong thời gian này hai ông đã trao đổi với nhau nhiều việc, Phao-lô giãi bày cho Phi-e-rơ về sự mạc khải ông nhận được từ Đức Chúa Trời, và học từ Phi-e-rơ về những sự giảng dạy trực tiếp của Đức Chúa Jesus Christ. Còn về Phi-e-rơ, ông học được từ Phao-lô những sự sâu nhiệm về bản thể của Đức Chúa Jesus Christ, về Tin Lành và linh vụ của Ngài.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Câu 20: Phao-lô khẳng định những điều ông viết cho con dân Chúa tại Ga-la-ti từ câu 1 đến câu 19 hoàn toàn là sự thật, gồm ba điều chính: chức vụ sứ đồ của ông là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Jesus Christ giao phó; ông được Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp mạc khải về Tin Lành; ông được Đức Chúa Trời mạc khải trong ông về Đức Chúa Jesus Christ.

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Từ câu 21 đến câu 24: Sau khi được Hội Thánh tại thành Đa-mách báp-tem vào trong Hội Thánh, Phao-lô quay về Giê-ru-sa-lem, thì con dân Chúa tại xứ Giu-đê không biết mặt ông. Họ chỉ nghe biết ông từng tích cực bách hại Hội Thánh, nay lại trở thành người rao giảng Tin Lành, nên họ nghi ngờ và sợ ông. Sau đó, Chúa đã dùng Ba-na-ba để làm chứng về sự Ngài đã bắt phục Phao-lô như thế nào. Từ đó, con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem tiếp nhận và thông công với ông. Con dân Chúa tại xứ Giu-đê chứng nghiệm được sự Đức Chúa Trời biến đổi ông thì họ vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho mọi việc tay con làm trong ngày hôm nay, ban ơn cho con trong sự chuẩn bị đi thăm viếng con dân Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
10/08/2023


Hoàng Thị Hồng
10/08/2023 15:24

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Kính Yêu của con ở trên các tầng trời!

Con tạ ơn Cha vì con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô. Cầu xin Chúa dắt dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận với con dân Chúa tại Ga-la-ti về quá khứ của ông, và ông còn cho biết thêm ông là người được dưỡng dục bởi Do-thái Giáo, có sự thông biết về Thánh Kinh Cựu Ước, ông tôn kính Đức Chúa Trời và rất tích cực nhiệt tình vâng giữ về những lề luật của Do-thái Giáo là họ tôn thờ một Đức Chúa Trời, không nhìn biết sự đến của Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh, cho nên ông đã bách hại Hội Thánh của Đấng Christ, xông vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù,… ông hưởng ứng và là nhân chứng trong việc dân chúng ném đá Ê-tiên, ông bách hại rất khốc liệt như vậy vì cho rằng đó là để bảo vệ Đạo Chúa, hầu việc Chúa.

Con học được rằng sự thiếu hiểu biết đã ảnh hưởng, chi phối nghiêm trọng trong mọi quyết định đời sống của con dân Chúa. Nguyện Chúa cứ ban ơn cho con luôn thờ phượng Ngài bằng tâm thần và trong Lẽ Thật.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc loài người, Ngài đã dành biệt riêng họ ra cho Ngài, nhưng Ngài cũng cho họ có quyền tự do lựa chọn, và mỗi người đều có một cơ hội để lựa chọn đáp ứng lại ơn thương xót đó, Phao-lô đã nắm bắt cơ hội này đáp ứng lại ơn thương xót của Ngài, khi ông được Chúa mạc khải về Đấng Christ là Con Một yêu dấu của Ngài, đã đến thế gian chịu thương khó, hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Ông hiểu sâu sắc rằng Đức Chúa Trời đã ban ân điển quá lớn lao cho ông là một kẻ phạm tội lỗi lớn với Ngài. Khi nhận biết được Lẽ Thật này, ông đã hăng hái ra đi rao giảng về một Tin Lành phước hạnh đó cho những người dân ngoại theo ý chỉ của Ngài, ông đã nhất quyết trong tâm trí mình mà chẳng cần phải thắc mắc lưỡng lự cùng một ai khác.

Con học được một sự cam trường trong Phao-lô rằng khi đã xác quyết đức tin trong Lẽ Thật thì sẽ hành động cách mạnh mẽ quyết đoán, Chúa ở bên, sẽ bênh vực, mở lối và thêm sức cho.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

Sau khi nhận được sự mạc khải của Đức Chúa Trời về Đấng Christ, con hiểu Phao-lô đã nắm chặt lấy Lẽ Thật ấy, vì đó là một sự quá mới mẻ trong ông, giống như trong Ma-thi-ơ 13:44, ông đã đi vào đồng vắng, ông muốn biệt riêng ra để gặp Ngài, muốn giấu ông riêng với Chúa để “hấp thụ” trọn vẹn sự bình an mà bấy lâu nay ông chưa từng trải, để được tự do trong sự rung động, trước tình yêu thương quá lớn lao mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông qua sự phó mình vì tội lỗi cho cả thế gian của Đấng Christ. Trong đó có ông, khi mà ông còn đang bách hại Ngài, có lẽ ông đã bị ngộp trong nhiều cảm xúc thiêng liêng đó, và ông cũng muốn suy niệm và ăn năn thống hối với Chúa vì đã thiếu hiểu biết mà bách hại thân thể của Ngài.

Con tự nghĩ, mỗi một người khi đến với ân điển của Đấng Christ đều có những sự rung động tuyệt vời hoặc trong sự bình an, hoặc xúc động nghẹn lòng trước tình yêu thương quá lớn lao mà không thể tả bằng lời của Chúa dành cho mình, và giờ đây con trộm nghĩ chắc Sứ Đồ Phao-lô cũng đang trải qua những kinh nghiệm tuyệt vời nhất với Chúa, để sau này, sức mạnh của tình yêu ấy cứ thêm lên trong ông và thêm sức cho ông trong mỗi một lần ông đối diện với gian lao cực khổ trên hành trình rao truyền tình yêu và ơn cứu chuộc của Đấng Christ cho dân ngoại.

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Tin Lành của Đấng Christ đã biến đổi ông một cách nhanh chóng, vì khi ấy ông vẫn đang là: “người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ”. Mọi người vẫn đang nhận biết ông là: “Người đã bách hại chúng ta trước kia”. Nhưng nay họ đang chứng kiến một con người cũ bề ngoài nhưng mới hoàn toàn bề trong và đang truyền tải những sứ điệp giống như họ đã nhận từ Đấng Christ, là: “nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá”.
Và họ đã vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời qua hành động đó của ông. Họ biết rằng Thiên Đàng cũng đang reo vui trước một linh hồn được cứu, và hơn thế nữa linh hồn ấy đang làm đúng trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho con dân Ngài nói chung và trực tiếp cho Sứ Đồ Phao-lô nói riêng. Ha-lê-lu-gia. Tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
10/08/2023


Nguyễn Thị Trinh
10/08/2023 16:50

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24 là đoạn thư Phao-lô kể cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nghe về sự Chúa đã kêu gọi ông như thế nào.

Phao-lô vốn là một người theo Do-thái Giáo và rất sốt sắng trong đức tin truyền thống của tổ phụ. Do-thái Giáo tin và thờ phượng Đức Chúa Trời theo luật pháp của Môi-se, nhưng họ không tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, không tin Ngài là Đấng Cứu Thế. Bởi vậy nên Do-thái Giáo bắt bớ những người tin Đức Chúa Jesus Christ, tức là những người thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Phao-lô kể rằng ông chính là người tấn tới trong Do-thái Giáo hơn so với nhiều người khác, ông tham gia bách hại và tàn phá Hội Thánh quá chừng.

Nhưng khi đến thời điểm, chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông qua Đức Chúa Jesus Christ. Theo con được biết qua các sách khác trong Thánh Kinh thì chính Đức Chúa Jesus đã hiện ra với Phao-lô và kêu gọi ông khi ông đang trên đường đi đến nơi bách hại Hội Thánh. Phao-lô tin và viết trong thư rằng, ông đã được Đức Chúa Trời đẹp lòng, biệt riêng ông từ trong lòng mẹ và kêu gọi ông vào trong sự hiểu biết về sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, để dùng ông rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ cho những dân tộc không phải là người Do-thái. Sau khi được kêu gọi, Phao-lô đã lập tức không hành động theo xác thịt nữa mà gắng sức phục vụ Đức Chúa Jesus trong sự Ngài hướng dẫn, dạy dỗ ông, để ông mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người.

Rồi trong thư ông kể tiếp về lịch trình buổi ban đầu sau khi tin Chúa của ông. Khi đó đã có nhiều người dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời khi biết Phao-lô vốn là người bách hại những ai tin vào Đức Chúa Jesus Christ thì nay lại rao giảng về đức tin mà ông đã từng ra sức tàn phá ấy.

Thưa Chúa, qua sự đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, biết về quá khứ của Phao-lô, về sự Chúa đã kêu gọi ông từ trong lòng mẹ, con dâng lời tạ ơn và tôn vinh quyền năng của Ngài vì Ngài là Đấng biết trước mọi điều và có chương trình cho mỗi người. Khi suy ngẫm chỗ này, con nhớ đến câu Thánh Kinh mà Chúa nói với người I-sơ-ra-ên bị lưu đày khi xưa:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài nhìn thấu lòng người, biết rõ về một người trước khi người đó chào đời, rồi Ngài hoạch định một chương trình dành cho người đó. Con suy nghĩ về sự nhiều người được sinh ra trong thế gian này, có lẽ Ngài đều dành một sự quan tâm nhất định dành cho mỗi người. Nhưng trong sự biết trước của Ngài mà có lẽ Ngài sẽ có những sự kêu gọi đặc biệt khác nhau dành cho một số người. Đây là sự mầu nhiệm mà con không hiểu thấu vào lúc này. Nhưng với chính con, con cũng tin và nói như Phao-lô rằng, từ trong lòng mẹ, con đã được Chúa biệt riêng và kêu gọi để trở thành con của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Chúa thương xót ở cùng con, để con thật sự là con của Ngài, luôn là con của Ngài và Ngài là Cha Thiên Thượng chí cao, chí cận của con.

Thêm một điều con suy ngẫm về sự kêu gọi của Chúa dành cho Phao-lô nữa, đó là lúc đầu khi chưa được kêu gọi, Phao-lô đã ra sức tàn hại Hội Thánh, không ít con dân Chúa chịu khổ bởi sự bách hại từ ông. Nhưng Chúa biết tấm lòng ông và Ngài kêu gọi ông. Con hiểu rằng, lòng ngay thẳng yêu Chúa của Phao-lô trước sau vẫn như một, chỉ là trước kia ông hành động trong sự thiếu hiểu biết, sau này ông được chính Chúa bày tỏ thì ông đã sửa lại đường lối mình. Con suy ngẫm về mình và rút ra cho con bài học này, rằng con cần luôn giữ cho lòng mình được trong sạch trước Chúa. Suy ngẫm chỗ này con nhớ đến câu Thánh Kinh trong đoạn Chúa nói về sự an ủi dành cho dân sự của Chúa trong sách Ê-sai như sau:

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35:8).

Chỉ cần con có tấm lòng muốn được trở nên thánh sạch, muốn được cứu rỗi thì Chúa sẽ dẫn dắt con để con không lầm lạc trên con đường đi theo Chúa.

Kính lạy Chúa nhân từ, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã dạy dỗ con trong Lời Ngài. Con suy ngẫm và hiểu được như vậy. Con cầu xin tình yêu từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con để con luôn cảm nhận được Ngài, tin cậy Ngài và có năng lực từ Chúa để làm theo Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Nhung
10/08/2023 17:15

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời gọi Phao-lô

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, con cảm tạ ơn Chúa.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Thưa Cha, câu 13-14 con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại về bản thân ông lúc ông chưa được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ. Phao-lô là một người được sinh ra và lớn lên trong Do-thái Giáo, những người như ông tự mình biệt riêng để thờ phượng Chúa. Ông là người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, thế nên ông nghĩ rằng những người tin nhận Tin Lành là tà giáo, ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa vì ông lầm tưởng rằng làm như vậy là giữ trọn các điều răn của Đức Chúa Trời.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Thưa Cha, con hiểu rằng đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời kêu gọi ông vào chức vụ sứ đồ, Ngài đã sắm sẵn việc lành cho ông, để ông bước đi theo thánh ý của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu "Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ", con hiểu mỗi một người sinh ra đều được Đức Chúa Trời yêu thương mà sắm sẵn việc lành cho người ấy. Nhưng sự tự do lựa chọn thờ phượng Chúa hay sống trong tội là thuộc về người ấy. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì ở giữa thế gian đầy tội lỗi giả hình này con lại được Chúa chọn con làm con của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho con trọn lòng tin kính Chúa cho đến cuối cùng.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Thưa Cha, con hiểu rằng với các sứ đồ khác thì họ được trực tiếp Đức Chúa Jesus dạy dỗ và được đi cùng Chúa Jesus, nhưng Phao-lô được Chúa kêu gọi vào chức vụ cuối cùng khi đó Đức Chúa Jesus đã thăng thiên. Ông không học Tin Lành bởi bất cứ người nào hay thời đó cũng không có Thánh Kinh để ông học mà ông được chính Đức Chúa Jesus mạc khải Tin Lành cho ông.

Sau khi ông nhận chức vụ sứ đồ ông không đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ được Chúa kêu gọi trước ông, nhưng ông đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách. Rồi sau ba năm ông lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ mười lăm ngày. Con hiểu có lẽ họ trao đổi với nhau về sự mạc khải mà Phao-lô được nhận từ Đức Chúa Trời, và Phao-lô học Phi-e-rơ những kinh nghiệm trực tiếp về Đức Chúa Jesus khi Ngài còn trên đất (con tham khảo bài giảng của người chăn).
Sau đó ông gặp Gia-cơ và không gặp thêm sứ đồ nào khác.

Ông khẳng định rằng những điều ông nói không dối trá, những sự ông viết trong bức thư gửi cho con dân Chúa có Đức Chúa Trời làm chứng cho ông.

Thưa Cha, con học được rằng ngay từ buổi đầu tin nhận Tin Lành, Phao-lô được Chúa dạy dỗ và mạc khải cho ông. Ngày nay thì con có Đức Thánh Linh ở trong thân thể để dạy dỗ con để con hiểu được Lời Chúa, Lời Chúa là sự mầu nhiệm mà con có dành cả cuộc đời cũng không thể học hiểu hết được, đức tin có lớn mạnh, đời sống con có bông trái hay không là do sự được Chúa dạy dỗ và con cần cẩn thận để học và làm theo.

Thưa Cha, con học được rằng lời nói của con dân Chúa không được dối trá, có sao thì nói vậy có thì nói là có, không thì nói là không, mọi sự mình nói ra phải đúng sự thật.

Con học được mọi lời nói ra của anh chị em trong Chúa, con sẽ không nghi ngờ nhưng nếu có thắc mắc con sẽ đối chiếu với Lời Chúa.

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô là người lạ mặt với con dân Chúa trong các Hội Thánh xứ Giu-đê khi ông lên thành Giê-ru-sa-lem, bởi trước đó họ biết đến ông là một người bách hại Hội Thánh của Chúa nhưng nay lại bị Chúa bắt phục. Ông đã sốt sắng rao giảng Tin Lành, và thay đổi nên một con người mới qua nếp sống của ông, và những người nhìn sự thay đổi của ông đã tôn vinh Đức Chúa Trời bởi chỉ có Chúa mới có thể thay đổi hoàn toàn được một con người.

Thưa Cha, con học được rằng bản chất con trước kia có xấu xa và tệ hại đến đâu thì nay con cần phải sửa đổi chính mình để ngày một tốt lên, tốt lên đối với gia đình, tốt lên với những anh chị em trong Chúa, tốt lên trong nếp sống ăn ở, tốt lên trong nếp sống làm gương tốt. Bởi những việc con đang làm là để chiếu sáng danh Chúa, con không còn được sống với con người cũ nữa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu khi con suy ngẫm. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Cha giúp con áp dụng tốt bài học vào đời sống. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nhung Naomi
10/08/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
10/08/2023 21:46

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con xin dâng lên Cha lời cảm tạ về sự dạy dỗ của Ngài dành cho con qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Do-thái Giáo là một giáo phái được lập nên bởi những người Pha-ri-si để “thờ phượng” Ngài theo hình thức bên ngoài nhưng bề trong thì họ lại phạm đủ mọi tội lỗi. Thưa Cha, con hiểu rằng Do-thái Giáo không đến từ Ngài là vì trong Thánh Kinh đã chép lại nhiều lần Đức Chúa Jesus Christ đã quở trách những thầy thông giáo và người Pha-ri-si vì sự giả hình của họ. Con cũng học được rằng, ông Phao-lô cũng trước khi được Ngài kêu gọi thì ông cũng từng theo Do-thái Giáo và ông đã bách hại Hội Thánh của Ngài cách tàn khốc.

Như chính ông đã viết rằng:
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:4-5 đã có viết:

4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Thưa Cha, con học biết rằng ông Phao-lô nhận biết rằng, Ngài đã biệt riêng ông ra từ trong lòng mẹ là vì ông nhận biết được tình yêu của Ngài dành cho ông, dù trong cuộc đời ông đã phạm đủ mọi tội giả hình và ngay cả bách hại Hội Thánh của Ngài nhưng Ngài vẫn kêu gọi ông đến chức vụ sứ đồ để rao giảng Tin Lành. Qua đây con học được bài học về lòng từ ái thật quá lớn lao của Ngài dành cho ông Phao-lô, không chỉ ông Phao-lô mà cho cả bản thân con và cả nhân loại.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi ông Phao-lô viết “chẳng bàn với thịt và máu” có nghĩa là dù ngày trước ông đã học biết mọi sự về Ngài và nhận biết Ngài qua bản tính xác thịt, qua loài người thì ngày nay ông không nhận biết Ngài qua bản tính xác thịt hay lý trí xác thịt nữa nhưng qua Đấng Christ ông được gọi đến sự tương giao và thông công với Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con cũng học được tấm lòng hạ mình khiêm nhường, vâng phục và biết ơn của ông Phao-lô khi ông được Ngài kêu gọi đến chức vụ sứ đồ. Ông đã lập tức theo tiếng gọi của Ngài mà làm theo mọi điều Ngài phán dặn. Ông đã làm sáng danh Ngài qua các việc làm của ông. Thưa Cha, xin Cha cho con cũng có một lòng hết sức hầu việc Ngài và làm sáng danh Ngài như ông Phao-lô đã làm.

Nguyện xin đời sống con luôn biết hết lòng mà hầu việc Ngài và làm sáng danh Ngài luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Lạc Quân
10/08/2023


Trần Hữu Tường
10/08/2023 22:10

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua hai câu Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi đọc Ga-la-ti 1:13-24 con chú ý đến hai câu 23 và 24.

23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, hai câu Thánh Kinh nói lên sự thay đổi lạ lùng trong đời sống của Phao-lô sau khi tin nhận Tin Lành. Từ một người sốt sắng bách hại Hội Thánh đã trở thành một sứ đồ để rao giảng Tin Lành, từ một người mang trọng tội ông đã thành một công cụ trong tay Chúa để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Và qua đời sống mới của ông, Đức Chúa Trời được tôn vinh.

Thưa Cha, khi suy ngẫm hai câu Thánh Kinh trên con học được rằng, con người cũ trước đây của con cũng đầy dẫy tội lỗi gây ra bao điều đau buồn cho những người xung quanh. Giờ đây, con đã tin nhận Tin Lành, đời sống con phải thay đổi để những người xung quanh thấy được quyền năng biến đổi Tin Lành trên đời sống của con, qua đó mà danh Chúa được tôn vinh.

Thưa Cha, đời sống con chỉ làm sáng danh Cha khi con sống với con người mới, hết lòng, hết sức sống vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Bản thân con nhận thấy mình vẫn chưa được đổi mới hoàn toàn, con vẫn còn ít nói đôi lúc làm người khác cảm thấy khó chịu. Con cầu xin Cha thương xót biến đổi con để con trở nên thân thiện, dễ gần và tạo cảm giác thoải mái khi người khác ở gần con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/08/2023


Nguyễn Thị Lan
10/08/2023 22:34

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Cha, con cảm Cha cho con hôm nay được suy ngẫm Ga-la-ti 1:13-24. Con kính xin Đức Thánh Linh, là Thần của lẽ thật và khôn sáng. Con xin Ngài ở cùng dạy dỗ, ban ơn cho con hiểu và áp dụng Lời Chúa cách thông sáng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, ở phân đoạn này, con học được như sau:

+ Phao-lô đã nhắc lại quá khứ của mình với lòng biết ơn Chúa đã thương xót, biến đổi, kêu gọi và ban năng lực để ông nhận biết và làm theo ý Chúa. Qua đó tôn vinh quyền năng Chúa.

Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi đau thương. Nhìn lại, có lẽ trong lòng ông không tránh khỏi những tiếc nuối, ghê sợ về những tội mình đã gây ra, nhưng không còn day dứt, mặc cảm tội, mà chỉ hết lòng tôn vinh và cảm tạ Chúa.

+ Khi nhận biết được Chúa kêu gọi mình vào chức sứ đồ, ông vui mừng, hết lòng làm. Cụm từ "không bàn với thịt và máu" trong câu 16, thể hiện sự dứt khoát buông bỏ mọi ý riêng thuộc về xác thịt, hoàn toàn sống theo ý Chúa.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

+ Trước đây, Phao-lô chống nghịch Chúa thế nào, thì nay ông yêu và sống chết cho Chúa, vì Chúa cách hết lòng. Ông rao giảng về Tin Lành mà trước đây chính ông đã từng không tin, bắt bớ, chống lại. Chúa đã biến đổi tấm lòng, đời sống ông cách hoàn toàn.

+ Bất cứ ai để lòng nhìn vào đời sống của Phao-lô, sẽ có cơ hội nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, mà tôn vinh Chúa.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa về những việc lạ lùng Chúa đã làm ra trên đời sống của Phao-lô, thật sống động.

Lạy Cha, con nguyện rằng, con cũng được kinh nghiệm những sự lạ lùng Chúa làm ra trong đời sống con, giống như Phao-lô: Nhận biết và làm theo ý Chúa; để Chúa sống động trong thần trí, dẫn dắt con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/08/2023


Đồng Thị Nghĩa
10/08/2023 23:42

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm của con lúc này. Nguyện từ nay đến mãi về sau con luôn luôn được suy ngẫm Lời của Cha và vui thỏa trong ơn phước ấy. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con thêm hiểu về ý muốn của Thiên Chúa qua Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày một số sự hiểu và học hỏi được của con qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24 dưới đây.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.

14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Con nghĩ có lẽ trước kia, khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành cho những người mà bây giờ thuộc về Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti, thì ông đã làm chứng về việc trước khi ông tin nhận Chúa thì ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa rất nhiều. Giờ đây ông muốn nhắc lại sự kiện mà ông biết là Hội Thánh tại xứ Ga-la-ti đã biết rồi, vì vậy ông dùng từ "đã nghe".

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô là một người rất sốt sắng giữ các điều răn và luật pháp của Ngài do tổ phụ của ông truyền lại. Ban đầu, ông tưởng rằng những người thuộc về Hội Thánh là những người chống nghịch lại luật pháp của Chúa nên ông đã sốt sắng bách hại Hội Thánh.

Thưa Cha, con xin Cha giúp con cũng có tấm lòng sốt sắng như Sứ Đồ Phao-lô trong việc trừ bỏ đi những điều gì không đẹp lòng Ngài, nhưng là trừ bỏ đi trong sự hiểu biết chứ không phải trong sự lầm lẫn như ông Phao-lô lúc chưa tin nhận Đức Chúa Jesus.

Bởi tấm lòng sốt sắng quá mức của mình mà ông Phao-lô tấn tới hơn nhiều người dân I-sơ-ra-ên cùng tuổi với ông. Dù hồi đó ông còn trẻ tuổi nhưng đã là một người có quyền thế vì ông là một thành viên của Tòa Công Luận.

Thưa Cha, con cầu xin Ngài giúp con mỗi ngày được tấn tới càng hơn trong sự gần gũi với Ngài. Dù có thể trong thế gian này con chỉ là một người hèn kém, nhưng con biết rằng khi con cứ tấn tới trong đức tin và trong sự gần gũi với Ngài thì một ngày không xa con sẽ được trải nghiệm kinh nghiệm tuyệt vời trong việc là một người có quyền thế lớn, khi con được cùng cai trị mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Jesus.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,

16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự biết trước của Ngài, Ngài biết rằng ông Phao-lô có tấm lòng kính sợ Ngài nên từ khi ông chưa được sinh ra thì Ngài đã định sẵn chương trình của Ngài cho ông. Ngài sẽ ban ơn cứu rỗi cho ông, bày tỏ cho ông hiểu về Đức Chúa Jesus và dùng ông để đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho những người không thuộc dân I-sơ-ra-ên. Khi ông Phao-lô đã được Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài với ông thì ông đã lập tức vâng phục và làm theo ý muốn của Ngài, nhanh chóng đến nỗi có thể gọi là tâm thần không bàn bạc với xác thịt.

Thưa Cha, Phao-lô nhanh chóng vâng lời Ngài vì ông nhận biết được sự tốt lành của ý muốn Ngài. Con cũng biết rằng mọi ý muốn của Ngài đối với con hay đối với bất cứ ai cũng luôn là điều tốt lành, bình an, như trong Lời Ngài đã có chép:

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng." (Giê-rê-mi 29:11).

Bởi Ngài yêu con nên muốn điều tốt nhất cho con. Con kính xin Ngài giúp con luôn nhận biết ý muốn của Ngài trên con và khi con đã nhận biết ý muốn của Ngài rồi thì con cứ sốt sắng vâng theo ngay dù để vâng theo thì con sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyện rằng con hết lòng tin cậy vào tình yêu của Ngài, không để cho những khó khăn cản bước con làm theo ý Ngài.

Con hiểu rằng Ngài cũng đã biết trước tấm lòng con từ trước khi con được sinh ra, nên Ngài cũng đã định sẵn một chương trình cho con. Con kính xin Ngài ban ơn thêm sức cho con, giúp con hoàn thành chương trình ý định của Ngài đối với mình. Nguyện Ngài giúp con biết cách nương cậy vào sức Ngài để con làm được, vì con biết Ngài dùng con làm gì thì Ngài cũng sẽ ban năng lực để con làm tốt được điều ấy.

17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.

19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.

20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!

21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.

Thưa Cha, con hiểu ý chung từ câu 17 đến 21 là Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến việc ông không gặp gỡ sứ đồ nào, chỉ gặp mỗi Phi-e-rơ ít ngày để trao đổi, và cũng gặp Gia-cơ. Ông nói đến việc này là để nói đến việc ông không học hỏi Tin Lành từ ai, nhưng ông thật sự đã được Chúa mạc khải cho.

22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.

23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.

24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, từ một người sốt sắng bắt bớ con dân Chúa, Phao-lô đã trở thành một sứ đồ sống hết lòng vì Chúa, hết lòng rao ra Tin Lành của Đức Chúa Trời. Điều đó chắc chắn đem lại niềm vui mừng và sự khích lệ cho hết thảy những ai là con dân chân thật của Chúa.

Con xin Cha ban ơn cho con để đời sống của con cũng đem lại niềm vui mừng và sự khích lệ cho mỗi người tiếp xúc với con, để qua con thì họ tôn vinh Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha về mỗi bài học con học được qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:13-24. Con kính xin Ngài giúp con làm được những điều con đã học.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Xuân Bắc
11/08/2023 05:55

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 1:13-24.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.

Thưa Cha, câu 13, 14 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô, ông đã nhắc lại thời lúc mà ông chưa được tin nhận Ngài, ông còn trong Do-thái Giáo, bách hại Hội Thánh mà ông cho rằng Hội Thánh là tà giáo, cần phải diệt trừ. Ông là một người sốt sắng về truyền thống Do-thái Giáo theo gương của các tổ phụ mình.

Thưa Cha, khi trước con chưa biết Ngài, con cũng sốt sắng thờ phượng trong giáo hội, vâng giữ những gì giáo hội dạy, bằng sự suy nghĩ theo lý trí xác thịt thì cũng cho rằng họ đúng, họ được ơn và họ là tôi tớ của Chúa nên cũng yên tâm vâng theo những gì họ nói.

15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Thưa Cha, câu 15 - 24 con được hiểu rằng bởi ân điển và ơn thương xót của Ngài khi Sứ Đồ Phao-lô khi ông đang đi bắt bớ và bách hại Hội Thánh, thì ông được Ngài mạc khải cho biết về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Ông được mở tâm trí và được hiểu biết về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ một cách rõ ràng, và khi đó ông chỉ rao giảng mỗi một sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Ông không có bàn luận hay trao đổi, thống nhất với ai để hiểu về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con thấy rằng đây là một sự mầu nhiệm mà Ngài đã ban cho sứ đồ Phao-lô, qua đó đã làm cho nhiều người đều ngạc nhiên không thể hiểu được, từ một người bắt bớ Hội Thánh nay trở thành một người đứng về phía Hội Thánh, rao giảng một Đức Chúa Jesus chịu chết, chịu đóng đinh trên cây thập tự, gánh thay tội lỗi cho loài người.

Bài học con học được:

Thưa Cha, con cũng được ơn thương xót của Cha, con đã được Ngài mạc khải cho con được hiểu lẽ thật của Lời Ngài, được Ngài tha tội và được dựng nên mới trong Đấng Christ, con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con mỗi ngày, và ban cho con sự hiểu biết về Ngài ngày một hơn, để con được trở nên giống như Đấng Christ mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/08/2023


Trần Thị Lan
11/08/2023 14:05

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Nói về Phao-lô, cho con được hiểu rằng, Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa về quá khứ của ông, vì ông là người bách hại con dân Chúa, Phao-lô trong môi trường Do-thái Giáo cho nên ông tuân thủ mà giữ luật Do-thái Giáo đưa ra, Phao-lô ra sức bách hại con dân Chúa.

Phao-lô bởi ân điển ơn thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn ông từ trong lòng mẹ đã cho ông được sứ mạng, Ngài đã mạc khải cho ông biết về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Hằng sống.

Con biết ơn vô cùng qua bài học hôm nay, Phao-lô là người bách hại Hội Thánh, nay rao giảng Tin Lành cho người tàn phá, họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua ông. Bài học hôm nay để con được học về Phao-lô, về đức tin của ông. Con kính dâng lên Chúa lời biết ơn, để con suy ngẫm về Lời của Ngài, mọi sự vinh quang thuộc về Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan
10/08/2023


Huỳnh Christian Anh
11/08/2023 14:27

Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được khỏe để con học Lời Ngài. 

Thưa Cha! Hôm nay con học Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:13-24. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con hiểu được Lời Ngài càng hơn. Giờ này đây, con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn.

Kính thưa Cha! Khi suy ngẫm về những việc làm của Sứ Đồ Phao-lô khi ông còn là Sau-lơ cho đến khi giữ chức sứ đồ. Con thấy được tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời cách đơn sơ và thật thà ở ông.

Khi còn là Sau-lơ, ông là một người hết lòng kính sợ Thiên Chúa, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Ông nỗ lực hết mình trong Do-thái Giáo, ông có sự hiểu biết sâu rộng về Cựu Ước. Ông đã ra sức bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tức là bách hại những người tin theo sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Ông cứ tưởng ông làm vậy là bảo vệ sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ông xem việc bách hại những người tin theo Tin Lành của Đấng Christ là hơi thở. Ông đã đem lại nỗi sợ hãi cho nhiều con dân chân thật của Chúa. Những việc làm của ông trước con dân chân thật của Chúa là những việc làm ác. Nhưng tận sâu trong tấm lòng của ông là việc làm mà ông nghĩ là đẹp lòng Chúa. Ông không sống giả hình như những người Pha-ri-si kia, ông tin theo sự giảng dạy của Do-thái Giáo, ông cũng tin và kính sợ Đức Chúa Trời một cách thật thà và đơn sơ.

Chính bởi tấm lòng đơn sơ và thật thà của ông mà Đức Chúa Trời đã dành sự thương xót vô cùng lớn đối với ông. Đức Chúa Trời đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ và mạc khải về Con của Ngài, tức là Đức Chúa Jesus Christ cho ông để ông giảng về Đức Chúa Jesus Christ trong các dân ngoại, thì lập tức ông không một chút đắng đo, suy nghĩ hay hỏi ý kiến của bất kỳ một người nào, ông hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Từ là một người sốt sắng trong sự bách hại con dân Chúa, ông trở thành một người ra sức bảo vệ lẽ thật và hết lòng rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô đã làm tôn vinh Đức Chúa Trời qua đời sống và việc làm của ông trong công tác rao giảng Tin Lành. Con học được ở ông thêm một điều nữa, đó là hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, hết lòng, hết sức làm tốt những việc Chúa giao phó cho. Con hiểu rằng, một người hết lòng tìm kiếm sự khôn sáng từ nơi Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho người đó sự khôn sáng. Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành của Đấng Christ bởi tấm lòng của ông chân thật với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước đây con vốn là một người vô cùng xấu xa, đầy tội lỗi, chan chứa những điều ác. Nhưng bởi ơn thương xót lớn lao của Ngài mà con được Ngài biệt riêng con ra giữa thế gian đầy tội lỗi và gian ác. Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho con và cho con hiểu được Lời của Ngài. 

Khi nhìn lại những gì đã qua trong cuộc đời con, con biết rằng Chúa vẫn dõi mắt theo con từng ngày. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình, sống cách xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Chúa giữ cho tấm lòng của con luôn trong sạch, đời sống của con luôn làm vinh hiển danh Chúa. Xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể làm được như những gì con đã học biết. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
11/08/2023


Phan Quốc Cường
12/08/2023 08:11

Phan Quốc Cường: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Giờ này, con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ga-la-ti 1:13-24, xin Chúa Ngài dạy dỗ con hiểu được Lời Ngài.

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi
.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ông Phao-lô quở trách con dân Chúa tại Ga-la-ti thì ông đã làm chứng về cuộc đời theo Chúa của mình. Ông là người theo Do-thái Giáo giữ trọn các điều răn và luật pháp của Chúa cách không trách được. Ông từng bách hại con dân Chúa khi mà niềm tin đi ngược với niềm tin của ông. Nhưng với tấm lòng tin kính Chúa mà ông được Đức Chúa Trời chọn và mạc khải về Đấng Christ cho ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi ông đã nhận được mạc khải về Đấng Christ thì ông đã không còn kể tiếng tăm và địa vị của mình đã có mà từ bỏ để đi theo tiếng gọi mà Chúa đã gọi ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi làm chứng về cuộc đời của mình được Chúa kêu gọi như thế nào thì cũng là lời xác chứng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti là ông nhận chức sứ đồ trực tiếp từ nơi Chúa không qua một người nào.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi ông Phao-lô được Chúa kêu gọi thì ông đã không còn sống cho mình nữa mà kể từ lúc đó ông sống là sống cho Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con suy ngẫm được phân đoạn hôm nay. Qua nếp sống của ông Phao-lô thì con càng phải biết hiện giờ con sống cho ai và trong cuộc sống hằng ngày phải biết làm sáng danh Chúa qua nếp sống của con để người đời có cớ mà tôn vinh Cha chúng con ở trên trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Quốc Cường
10/08/2023


Lê Minh Dương
12/08/2023 11:36

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô

13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 1:13-24. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng trong các sứ đồ của Chúa chỉ có ông Phao-lô là người bắt bớ Hội Thánh của Ngài, nhưng sau khi tin nhận Chúa thì ông được Đức Chúa Trời mạc khải Con của Ngài trong ông, để ông biết rõ con người xác thịt mang tên Jesus và mọi công tác Ngài đã làm và sẽ làm cho Hội Thánh của Ngài cũng như trên thế gian này. Thưa Cha, so với các sứ đồ của Chúa, dù ông tin Chúa sau họ nhưng sau khi tin nhận Chúa ông lại nổi bật nhất trong các sứ đồ của Chúa, không ai trong các sứ đồ của Chúa được Ngài mạc khải Con của Ngài trong họ. Thưa Cha, Ngài luôn muốn mỗi con dân của Ngài hiểu biết siêu việt về Đấng Christ, nhưng mỗi người cũng cần tấm lòng khao khát, ai yêu mến nhiều hơn thì sẽ hiểu biết nhiều hơn.

Thưa Cha, con có chú ý việc ông Phao-lô ghi nhớ mười lăm ngày ở với Phi-e-rơ:

18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô trân quý sự kiện gặp Phi-e-rơ, ông mong ngóng từng ngày được gặp Phi-e-rơ nên ông đã ghi nhớ số ngày ở với Phi-e-rơ. Hoặc có lẽ ông đã đếm các ngày của ông khi đi theo Chúa, vì ông trân quý mỗi một ngày ông đi với Chúa. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con luôn ghi nhớ rằng, con được Ngài biệt riêng con từ trong lòng mẹ, được trở nên con cái của Ngài, để con luôn cố gắng hết sức mà dấn thân mà hầu việc Ngài. Xin Ngài cho con tấm lòng yêu Ngài trên hết mọi điều, để con được Ngài bày tỏ thật nhiều về những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài, về Cứu Chúa Jesus trong con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
12/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ