Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Hôm nay, ngày 09/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 2:12-16.

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Thế nào là không luật pháp mà hư mất? Thế nào là bị luật pháp phán xét?
2. Tại sao làm theo luật pháp được xưng là công chính?
3. Công bình là gì? Công chính là gì? Tại sao Thánh Kinh Hiệu Đính chọn dùng "công chính" thay cho "công bình"?
4. Thật ra, dân ngoại có luật pháp của Thiên Chúa hay không? Nếu có thì có từ khi nào? Nếu không thì tại sao lại không có?
5. Tâm thức là gì?
6. Ngày "Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người" là ngày nào?
7. Tại sao Phao-lô viết rằng, sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của ông?
8. Tổ tiên ông bà của chúng ta cách nay hơn 100 năm, khi Tin Lành chưa đến Việt Nam, họ chưa từng được nghe giảng Tin Lành nhưng nếu họ cố gắng sống theo đúng lương tâm đạo đức của họ, biết xin Ông Trời tha thứ cho sự lỡ sai trái của họ thì họ có được cứu hay không?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi chưa tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, bạn có tin vào Ông Trời hay không? Nếu có, bạn có cảm biết mình phạm tội nghịch lại Ông Trời hay không? Đối với bạn khi đó, Ông Trời là ai?
2. Khi đối diện với sự phạm tội của người không tin Chúa bạn có cảm nhận gì?
3. Ngày nay, mỗi khi bạn cố ý hay lỡ phạm tội thì điều gì xảy ra, về phía Thiên Chúa, về phía bạn?

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
10/03/2023 07:33

Suy Ngẫm Rô-ma 2:12-16

Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại.

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Cha yêu kính của chúng con, Đấng ngự ở trên các tầng trời rất cao, Đấng ban ơn, xuống phước và tể trị trên muôn loài vạn vật.
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con mọi điều kiện thuận lợi giúp con được đến để đọc, suy ngẫm và học những bài học sâu nhiệm mà Ngài muốn phán dạy chúng con qua Lời Ngài hôm nay.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là thần Lẽ Thật dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con có tấm lòng cùng năng lực sống trong Lời Ngài luôn luôn. Vì con khao khát có một nếp sống đẹp lòng Cha, được Cha yêu thương, bồng ẵm và gìn giữ con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Rô-ma 2:12-16 con hiểu rằng:
Thiên Chúa kính yêu của chúng con ở trên trời, là Đấng mà chúng con tôn vinh, thờ phượng và hầu việc Ngài, là Thiên Chúa Yêu Thương, Công Chính và Thánh Khiết. Ngài yêu chúng con nhiều đến nỗi đã ban Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để qua Đấng ấy chúng con không bị hư mất mà lại được sự sống đời đời, Đấng đã yêu thương chúng con đến nỗi đã hy sinh chịu chết trên cây thập tự. Tình yêu của Ngài trên chúng con đời đời không dứt nên Ngài lại tiếp tục ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng con để thêm sức, ủi an, dẫn dắt và cáo trách chúng con trên suốt linh trình theo Ngài. Tình yêu của Ngài dẫy đầy đến nỗi không tiếc bất cứ điều gì vì chúng con. Tuy nhiên vì Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết nên Ngài không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận sự ác và kẻ ác nên Ngài phải hình phạt tội lỗi và kẻ ác bởi sự Công Chính của Ngài.

Thưa Cha con hiểu rằng từ những ngày đầu của buổi Sáng Thế khi Ngài tạo dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài thì Ngài đã ban cho họ mọi điều tốt lành phước hạnh không sao tả xiết được, Ngài ban cho họ được quyền tự do làm mọi điều, cả quyền quản trị trên muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo ra. Duy chỉ một điều về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì Ngài có phán dặn rằng họ không được ăn đến. Con hiểu rằng đây chính là điều răn, luật pháp của Ngài dành cho họ, là điều mà nếu vi phạm họ sẽ chết. Nhưng rất đau buồn khi tổ phụ loài người vì đã không hoàn toàn tin cậy, biết ơn và yêu kính Ngài nên họ đã vi phạm điều răn luật pháp của Ngài, mang tội lỗi và sự chết vào trong thế gian, vào trong tấm lòng của dòng dõi loài người cho đến ngày nay.
Con hiểu rằng dựa trên những điều răn, luật pháp và tiêu chuẩn mà Ngài đã đặt để vào trong lương tâm của loài người sau khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội bị xa cách mặt Ngài, nên khi Ca-in dâng lễ vật lên cho Ngài theo ý riêng, Ngài đã không đoái đến.

Lời Cha phán:
"Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta." Sáng Thế Ký 26:5 dạy con hiểu rằng Cha đã ban cho loài người điều răn và luật pháp từ thuở xa xưa, là điều mà loài người qua những việc làm của họ đã tỏ ra rằng luật pháp đã được viết trong lòng họ.

Con hiểu rằng nếu loài người dẫu cho không tin nhận có một Đức Chúa Trời, không thờ phượng, không tôn vinh và không chịu ghép mình vào trong những điều răn luật pháp của Ngài, thì dựa theo lý luận của những người ấy, những người mà Cha gọi là những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, cũng sẽ bị phán xét khi đứng trước Tòa Án Lớn trong ngày chung cuộc. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, và khi đó họ không thể chối cãi hay chữa mình được, vì từ trong lương tâm và tri thức của họ, là những điều được Thiên Chúa ban cho, được đặt để trong lòng họ, làm chứng đã từng cáo trách những ý tưởng, những việc làm sai trái của họ. Như Lời Ngài khẳng định: “Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.”

Thưa Cha, khi suy ngẫm đến bản tính Công Chính và Thánh Khiết của Ngài, con hiểu rằng không loại trừ một ai, từ người không nhận biết Ngài là Thiên Chúa, cho đến những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, mang danh Ngài, xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của họ, là những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì vẫn sẽ bị luật pháp công bình của Ngài phán xét một cách công chính nếu họ không thật lòng ăn năn, không hết lòng kiên tâm từ bỏ những gian ác, xấu xa, lầm lỡ của mình, không hết lòng, hết sức, hết linh hồn tôn kính, thờ phượng và làm y theo mọi điều răn luật pháp của Ngài, không cậy ơn Ngài mà cai trị bản ngã xác thịt, mà chiến thắng cám dỗ thử thách để giữ lòng trung tín đối cùng Ngài cho đến cuối cùng. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy. Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng không tư vị ai.

Như có chép:

“Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Giê-rê-mi 17:10

“Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình,” Gia-cơ 1:22

“ 7 Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa các anh chị em.
8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em. Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.”
Gia-cơ 4:7-8

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con có ý niệm và tri thức về Ngài như một Ông Trời, một Ông Thiên để từ ngàn đời xưa dân tộc chúng con biết kính sợ Trời, biết thờ Trời, biết ơn Trời, biết trông cậy Trời, để dù cho Tin Lành chưa được ban cho, chưa được đem đến thì người dân vẫn hằng nhắc nhau rằng: “Ở hiền thì lại gặp lành, Những người nhân đức Trời dành phước cho.”, “Ơn Trời mưa nắng phải thì, nơi thì cày cạn, nơi thì bừa sâu.”, "Nhờ trời mưa gió thuận hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau.”, “Nhờ ơn Trời biển lặng, cá đầy ghe.”, “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ.”, “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm tôi thổi.”

“Con chim nó hót trên cành,
Nếu Trời không có, có mình làm sao?
Con chim nó hót trên cao,
Nếu Trời không có, làm sao có mình?

Núi kia ai đắp nên cao,
sông kia biển nọ ai đào mà sâu?

Gai trên rừng ai bứt mà nhọn,
trái trên cây ai vo mà tròn?”....

Nguyện kính xin tùy vào lòng nhân từ và sự thương cảm rất lớn của Ngài mà dân tộc Việt Nam của chúng con dù chưa tin nhận Tin Lành nhưng vẫn có nhiều người được Cha thương xót cho dự phần có mặt trong Vương Quốc Trời bởi tấm lòng biết tôn kính, thờ phượng và sống trong điều răn luật pháp mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của họ.

Nguyện cho chúng con là con dân của Ngài luôn biết kính sợ Ngài, tôn vinh thờ phượng Ngài và luôn biết hết lòng gìn giữ điều răn luật pháp của Ngài, để chúng con thuộc về Ngài, có Ngài làm Thiên Chúa mình luôn luôn.

Nguyện cho lòng con luôn hướng lên Ngài trong sự biết ơn, tôn kính và vâng phục. Nguyện cho đời sống con luôn hiển lộ sự vinh quang của Ngài trong sự công bình, thánh sạch và yêu thương để qua nếp sống của con Tin lành của Cha được rao ra cho nhiều người được cứu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Hồng Liên
10/03/2023 08:03

Con cảm tạ Chúa, Ngài lại cho con một ngày bình an và phước hạnh. Sáng nay con đọc đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16, con rất vui mừng vì con được sống trong luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa đặt ra là nền tảng cho mục đích sống của con trong thân thể xác thịt này. Và dưới đây là những sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16.

1. Không luật pháp mà hư mất có nghĩa là người nào không biết đến Chúa, không có luật pháp của Đức Chúa Trời được viết ra thành chữ mà phạm điều răn ấy thì vẫn bị hư mất.

Những người đã tin nhận Chúa và biết luật pháp của Đức Chúa Trời mà vẫn phạm tội thì tội lỗi của họ sẽ được phán xét theo luật pháp.

2. Người công chính không phải là người không phạm tội nhưng khi phạm tội họ biết ăn năn, xung tội và từ bỏ tội lỗi.

4. Dân ngoại vẫn có luật pháp của Thiên Chúa và có từ khi chúa tạo dựng ra loài người. Đó là luật pháp cho A-đam và Ê-va. Và đó cũng chính lời phán của chúa “ Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến”, “ Vì một mai người ăn, chắc sẽ chết”. Mặc dù lúc bấy giờ không có luật pháp viết thành chữ nhưng lời phán của Chúa lúc đó là điều răn và luật pháp. Điều răn và luật pháp của Chúa áp dụng chung cho loài người.

4. Công bình hay công chính là từ ngữ mô tả tình trạng không làm Đức chúa trời phiền lòng, không có tội lỗi và không phạm tội.

Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với luật pháp. Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ và Ðức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus Christ làm vật hiến tế chuộc tội. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.”

5. Tâm thức là từ nói chung cho các khía cạnh về trí tuệ và ý thức. Nó được thể hiện qua sự kết hợp của tư duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, ý muốn và trí tưởng tượng.
Tâm thức của con dân Chúa còn là sự nhận biết Chúa và luật pháp của Chúa. Khắc ghi một cách rõ ràng vào tâm trí của mình những gì thuộc về Chúa, để hiểu được những gì mình hiện đang có đều là sự ban cho của Chúa.

5. Ngày phán xét sau thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm hay còn gọi là sự phán xét đời đời. Đức Chúa Jesus Christ sẽ ở trong cuộc phán xét đó, những cuốn sách ghi chép tội lỗi của từng người sẽ được mở ra và Đức Chúa Jesus Christ sẽ dựa vào đó mà tuyên án mỗi tội nhân và tội nhân sẽ nhận án phạt khác nhau tùy theo tội họ đã làm.

7. Sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của Phao-lô. Trong Tin Lành về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đã bao hàm tin dữ về sự phán xét những ai không chịu tiếp nhận Tin Lành. Hễ ai chịu tiếp nhận Tin Lành thì được thoát khỏi sự hư mất, vào trong sự sống đời đời; hễ ai không chịu tiếp nhận Tin Lành thì ở lại trong sự hư mất đời đời.

8. Kính lạy Chúa, trong câu này sau khi được sự nhắc nhở của chú Tim, con đã hiểu được rằng: dân tộc Việt Nam cũng như những dân tộc khác, được Chúa ban cho sự nhận thức về Ngài, có lương tâm là luật pháp của Thiên Chúa trong lòng người, do Thiên Chúa ban cho, họ biết có một Thần Linh Cao Cả dựng nên muôn loài là “Ông Trời”, cố gắng sống theo lương tâm và xưng tội với “Ông Trời” thì họ sẽ được tha thứ tội.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
Amen!


Nguyễn Thị Thùy Linh
10/03/2023 11:00

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha soi sáng cho con, giúp con hiểu và ghi nhớ Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

1. Kính thưa cha! Con hiểu không luật pháp mà hư mất có nghĩa là người đó chết trong sự không có luật pháp. Luật pháp là những điều mà Ngài đã đặt ra trong Các Điều Răn của Ngài. Người không luật pháp thì họ không sống đúng và làm theo hết thảy các điều răn mà họ chỉ sống theo lương tâm mà Cha đã đặt để trong mỗi tấm lòng của con người. Như vậy khi họ chết đi thì họ vẫn bị phán xét và bị hư mất theo sự phán xét không dựa trên luật pháp.

2. Con hiểu làm theo luật pháp được xưng công chính là bởi vì Điều Răn Luật Pháp của Thiên Chúa là công chính. Những ai sống và làm theo thì nếp sống của họ thể hiện tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với người lân cận. Điều Răn Luật pháp giúp cho một người có đời sống thánh khiết, yêu thương và công chính. Người ấy kính sợ Thiên Chúa mà vâng giữ luật pháp của Chúa. Vậy nên người làm theo luật pháp được xưng là công chính.

Thưa Cha! Khi xưa con cũng thắc mắc những người chưa hề biết về Chúa, họ chết đi thì họ sẽ ra sao hình phạt của họ thế nào. Nhưng nay nhờ Lời Ngài con hiểu được họ vẫn bị phán xét theo sự không có luật pháp, và họ vẫn bị hư mất.

Con hiểu người ngoại họ vẫn có luật pháp của Thiên Chúa mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của họ từ khi Ngài tạo dựng nên loài người, nhưng khi con người phạm tội nên đã bị băng hoại đi, tuy nhiên vẫn còn xót lại trong mỗi người cái lương tâm tốt lành mà từ ban đầu Ngài đặt để trong lương tâm của mỗi người. Họ vẫn biết đúng sai, biết điều nào là tội, điều nào là tốt. Ví dụ như họ biết giết người, trộm cắp, tham lam, tà dâm là tội. Bất hiếu với cha mẹ là tội...Nhưng họ không thể không phạm tội vì bản chất tội lỗi đã đầy dẫy trong mỗi người và loài người làm nô lệ cho tội lỗi. Do họ không biết tìm kiếm và thợ phượng Thiên Chúa nên họ không được giải cứu khỏi nô lệ của tội lỗi.

Kính thưa Cha! Con hết lòng cảm tạ ơn Ngài vì sự từ ái và sự thương xót của Ngài còn trên con. Ngài vẫn cho con còn cơ hội ăn năn, cải hối. Ngài vẫn ban cho con tình yêu của Ngài nên con được Ngài tha thứ, phục hồi. Con được Ngài cứu con ra khỏi nô lệ của tội lỗi, cho con được vui thỏa, phước hạnh sống trong luật pháp của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con năng lực và thánh hóa con mỗi ngày bằng Lời của Ngài. Ban ơn cho con để con được sống trong Lời Ngài và đắc thắng tội lỗi. Tuy có những lúc con vẫn còn lỡ lầm lâm vấp, hoặc do sự thiếu hiểu biết mà phạm tội, nhưng Cha vẫn nhẫn nại, tha thứ và dạy dỗ con mỗi ngày. Con biết ơn Ngài nhiều lắm.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, dựng con nên mới. Nguyện Lời Ngài khắc ghi trong con để con luôn ghi nhớ mà không phạm tội. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/03/2023


Đặng Thái Học
10/03/2023 11:16

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì hôm nay Ngài cho con cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 2:12-16, với chủ đề: Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại.

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con:

Người ngoại họ không có luật pháp của Chúa được truyền qua chữ viết như dân tộc Do-Thái, nhưng họ có luật pháp được Chúa đặt để trong lương tâm của họ từ khi Chúa tạo dựng nên họ. Nếu họ phạm pháp thì vẫn phải chịu án phạt bởi lương tâm của họ. Những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị Chúa phán xét theo luật pháp Ngài. Trong thời Cựu Ước, dân I-sơ-ra-ên đã có luật pháp được truyền qua Môi-se, và Hội Thánh Chúa ngày nay cũng đã nhận luật pháp của Chúa như dân I-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước, và cả luật pháp trong thời Tân Ước, được bày tỏ trong Thánh.

Con hiểu rằng, dù con có học, hiểu luật pháp của Chúa nhiều, nhưng nếu không sống theo luật pháp ấy thì chẳng ích gì. Học, suy ngẫm ngày và đêm nhưng không cẩn thận làm theo thì tội càng thêm tội mà thôi. Sống theo luật pháp là biểu lộ sự công bằng, chính trực của con dân Chúa. Chỉ những ai sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh thì mới được Chúa xưng nhận là công chính. Luật pháp của Chúa không chỉ được viết thành chữ cho loài người, mà lời phán của Chúa cũng là luật pháp. Tóm lại, người có luật pháp của Chúa mà vẫn vi phạm thì sẽ chịu án phạt năng hơn người không có luật pháp mà phạm tội. Người không có luật pháp và người có luật pháp đều có trí thức trong lương tâm mình, khi họ phạm tội thì chính lương tâm người ấy lên tiếng cáo trách trong lòng mình.

Ngày "Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người" là ngày phán xét chung cuộc, ngày phán xét cuối cùng khi kỳ tận thế kết thúc. Sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của ông Phao-lô đã rao giảng ra khắp nơi.

Bài học áp dụng:

Những người được tiếp nhận luật pháp của Thiên Chúa và cả những người không có cơ hội thiếp nhận đều sẽ chịu án phạt, nếu họ vi phạm luật pháp, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, mất linh hồn đời đời, theo tiêu chuẩn Ngài đã đặt để trong lương tâm họ. Con là người đã tiếp nhận luật pháp Chúa qua Thánh Kinh, các bài giảng dạy người chăn, thì con càng phải thể hiện đức tin của mình trong nếp sống hằng ngày.

Nguyện Chúa ban ơn thương xót, cho con luôn tỉnh thức để sống theo luật pháp của Ngài trước những nghịch cảnh diễn ra trên thế gian, để con luôn được ở trong ân điển cứu rỗi của Chúa, xứng đáng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học
10/3/2023


Nguyễn Thị Lan
10/03/2023 11:39

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được đọc Rô-ma 2:12-16. Con kính xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, Rô-ma 2:12 và 13, Lời Ngài bày tỏ rất rõ ràng, cho con được biết: Hết cả những người không biết hay đã biết Luật Pháp Chúa mà phạm tội với Chúa thì đều không được xưng là công chính; chỉ có những ai làm theo mới được xưng là công bình. Kết cuộc sau cùng là đều bị hư mất nếu không ăn năn tội mình với Chúa.

Rô-ma 2:14, 15 cho con biết, Chúa đã ban luật pháp Ngài trong lòng loài người. Thưa Cha, suy ngẫm điều này, con càng cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu Đức Chúa Trời dành cho loài người. Trước khi Ngài ban luật pháp Ngài bằng chữ viết, thì Ngài đã đặt để luật pháp Ngài trong lòng loài người, trong tâm thức mỗi người đều có thể nhận biết Ngài cách tự nhiên, để tự do chọn lựa cho mình những điều ngay lành trong lòng gọi là lương tâm. Rất tiếc, loài người đã chọn phạm tội, trong một tâm thức ác. Chính tâm thức loài người đã làm chứng cho các ý tưởng, hoặc lành hoặc ác.

Thưa Cha, “những việc kín nhiệm của loài người” được nói đến ở câu 16, con hiểu đó là những việc làm ác của loài người là bởi chính lòng gian ác trong các ý tưởng ác, tự mình chọn lựa làm ác, tự mình nghịch lại phần lương tâm Chúa đã đặt để, không thể chối cãi trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra trong ngày phán xét chung cuộc.

Thưa Cha, con có suy ngẫm và thắc mắc, nếu không có tội lỗi thì Chúa có ban luật pháp không? Luật pháp Chúa được ghi khắc trong tâm thức loài người kể từ khi nào? Con xin Chúa bày tỏ cho con. Con xin Chúa dạy dỗ con những chỗ con chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng ạ. Con tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã tha tội cho con qua Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Con Ngài mà phần lương tâm Cha đặt để ban đầu trong con được phục hồi. Con nguyện kính xin Cha ban cho con có được một tấm lòng luôn yêu kính và thờ phượng Cha, luôn làm ra những việc lành đẹp lòng Cha, trong một lương tâm tốt Cha ban. Con thành kính cầu xin Cha, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan
10/03/2023


Huỳnh Christian Priscilla
10/03/2023 12:54

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 2:12-16, về "Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại". Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa, về sự những kẻ không luật pháp cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, con hiểu rằng, đó là những người chưa từng được đọc hoặc nghe biết về điều răn của Đức Chúa Trời do chính tay Ngài ghi lại trên hai bảng đá, là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, được Môi-se thay cho loài người nhận lãnh. Và những người chưa từng học biết về Thánh Kinh, về luật pháp của Đức Chúa Trời để sống yêu thương, thánh khiết, và công chính theo bản tính của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, dù cho con người không có luật pháp bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Nhưng khi họ làm ra những điều thánh thiện cho người khác thì trong họ cảm thấy vui mừng, còn khi họ làm ra những điều sai trái thì cảm thấy xấu hổ, vì bị lương tâm cáo trách. Bởi vì, điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời đã được đặt vào trong lòng họ. Họ biết rõ, họ nên làm điều thiện và không nên làm điều ác. Nhưng loài người thường hay chọn làm theo ý riêng của mình, hơn là vâng theo điều răn, luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế, mà tội lỗi đã vào trong thế gian, bắt đầu với tổ phụ của loài người. Đó là ông A-đam và bà Ê-va, khi họ đã không vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi một người phạm tội không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời đặt để ở trong lòng họ thì họ sẽ lãnh hậu quả là án phạt từ Đức Chúa Trời dành cho họ. Đó là sự chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nghĩa là linh hồn bị hư mất, bị đời đời xa cách mặt Chúa. Con tin rằng, Thiên Chúa sẽ phán xét mọi việc làm tội lỗi của mỗi người một cách công chính, theo như luật pháp mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của họ. Có những người mặc dù họ không có luật pháp của Thiên Chúa bằng chữ viết, không biết Thánh Kinh, chưa từng nghe biết về Tin Lành Cứu Rỗi nhưng trong lòng họ biết tôn thờ Đức Chúa Trời, sống đạo đức theo lương tâm mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Những người như vậy, con nghĩ, họ xứng đáng được tha tội bởi sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá. Vì họ là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, khi họ làm theo lương tâm mà Ngài đã ban cho họ. Lời của Ngài đã được ghi rõ trong Thánh Kinh:

"Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu."

"Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống."

Lạy Chúa, con hiểu rằng, những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét. Đó là những người đã từng nghe biết về Lời Chúa, hoặc những người đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, đã học biết về Thánh Kinh về các điều răn luật pháp của Thiên Chúa, nhưng họ chỉ đọc, nghe mà không làm theo sự dạy dỗ trong Thánh Kinh. Vì thế, họ không phải là người được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đến ngày phán xét chung cuộc, tất cả những người không chịu tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và cả những người đã tiếp nhận Tin Lành nhưng lại không làm theo sự dạy dỗ trong Thánh Kinh, đều bị hình phạt. Chúa sẽ phán xét họ cách công chính và không có điều gì kín mà không bị lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết. Họ sẽ bị hư mất đời đời trong hồ lửa, nơi có diêm sinh, dòi bọ, sự khóc lóc, và sự đau đớn. Nếu có ai cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội dành cho họ nữa, như Đức Thánh Linh đã cảnh cáo nghiêm khắc trong Hê-bơ-rơ 10:24-26.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, người công chính là một người có lòng trong sạch và thật thà, tin kính Thiên Chúa, sống theo lương tâm Thiên Chúa đã ban cho. Con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành trước hết phải là người công chính. Có như vậy, họ mới rao giảng Tin Lành đúng theo Thánh Kinh. Giảng như công bố Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Không giảng sao cho vừa lỗ tai người nghe. Không dùng lý trí và tâm lý học để thuyết phục người nghe. Không phải chỉ giảng về sự Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng cũng giảng về án phạt dành cho những ai không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Nguyện xin ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa giúp cho con biết nghe và làm theo Lời của Thiên Chúa, để con có thể được tiếp tục sống trong ơn cứu rỗi, và đạt được sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con. Con dâng lời tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
09/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
10/03/2023 12:57

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Cha về một ngày mới và một cơ hội mới Cha ban cho con thức ăn thuộc linh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài là năng lực giúp con tiếp tục sống một ngày đẹp lòng Ngài. Con kính xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh. Con xin suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 2:12-16.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "luật pháp" trong các câu 12, 13, 15, và ba lần được dùng trong câu 14 là nói về Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa, do Môi-se ghi chép, bao gồm năm sách đầu tiên của Thánh Kinh. Đó là luật pháp của Thiên Chúa được nhắc lại cho loài người và được ghi thành chữ viết. Từ ngữ "luật pháp" được dùng một lần trong câu 14, trong mệnh đề "thì ấy là luật pháp cho họ" là nói đến luật pháp của Thiên Chúa được chính Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí của loài người, như lời xác nhận trong câu 15.

Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp mà Đức Chúa Trời đã viết trong lòng của loài người chính là tâm thức về Thiên Chúa và tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa. Từ trước khi Cuốn Sách Luật Pháp được Môi-se ghi chép thì mỗi người đều có sự nhận thức về Thiên Chúa và luật pháp của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Hê-nóc mới đồng đi với Đức Chúa Trời, nghĩa là sống theo luật pháp của Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì thế mà Áp-ra-ham mới biết và vâng giữ các luật pháp của Thiên Chúa, như Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa đã ghi lại trong Sáng Thế Ký 26:5 "Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta."

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù loài người không có luật pháp được viết thành chữ trong tay thì họ cũng đã có luật pháp được bày tỏ trong lòng, tức lương tâm. Vì thế, bất cứ ai có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì sẽ bị phán xét dựa trên những lời đã viết thành chữ của luật pháp. Bất cứ ai không có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì cũng sẽ bị phán xét theo lương tâm của họ. Nghĩa là cho dù án phạt của họ không dựa vào luật pháp đã viết thành chữ, thì họ vẫn bị hư mất vì đã sống nghịch lại lương tâm. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu 14 và 15.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công bình là sự cư xử với mọi người ngang bằng nhau một cách công khai. Còn sự công chính là vừa công bình vừa chính trực. Sự chính trực là sự ngay thẳng, không khuất lấp, đánh giá đúng mọi sự theo lương tâm, là luật pháp của Thiên Chúa. Người công chính là người ngay thẳng, đánh giá mọi sự đúng theo luật pháp của Thiên Chúa, và cư xử với mọi người cách công bình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "tâm thức" có nghĩa là sự nhận thức của tâm thần về thế giới thiêng liêng, bao gồm sự nhận thức về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa. Trong ý muốn của Thiên Chúa có các luật pháp của Ngài là tiêu chuẩn sống Thiên Chúa ban cho loài người. Sự nhận thức đó còn được gọi là lương tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng, loài người cũng có tâm thức xấu khi tiếp nhận những sự hiểu biết nghịch lại Thiên Chúa, do ma quỷ gieo rắc, mà Khải Huyền 2:24 gọi là bề sâu của Sa-tan. Tâm thức xấu không được gọi là lương tâm mà gọi là tâm thức ô uế. Nếu loài người bỏ qua sự cáo trách của lương tâm, cứ tiếp tục phạm tội thì tâm thức sẽ trở nên chai lì, không còn biết phân biệt đúng sai. Khi đó, họ vui thú trong sự làm ác mà không còn bị lương tâm cáo trách.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày phán xét chung cuộc như đã được Đấng Christ tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15 chính là ngày mà qua Đấng Christ, Cha sẽ phán xét tất cả những ai không tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Ngài phán xét họ qua Đấng Christ vì Đấng Christ thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa làm "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa"; vì Đấng Christ là Đấng hy sinh mạng sống để làm thành ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người mà họ lại không tiếp nhận sự hy sinh của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong ngày phán xét đó, tất cả những tội lỗi sâu kín nhất trong mỗi người đều sẽ bị phơi bày và được phán xét một cách công chính, khiến cho kẻ phạm tội phải hoàn toàn vâng phục án phạt. Đó là ngày mà "mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ".

Thưa Cha, con hiểu rằng, đó là sự phán xét được thi hành y như đã được báo trước trong Tin Lành của Ngài, như đã chép trong Giăng 3:18-19 và câu 36.

Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả những ai chưa từng biết đến luật pháp viết thành chữ của Thiên Chúa thì cũng đã có luật pháp của Thiên Chúa được Đức Chúa Trời viết trong lòng họ, là lương tâm. Họ chỉ cần sống đúng theo lương tâm thì họ đã làm trọn phận sự của loài người, như Truyền Đạo 12:13 đã dạy. Con hiểu rằng, có thể họ chưa biết nhiều về Thiên Chúa như người có được Thánh Kinh trong tay; nhưng trong tâm thức của họ chắc chắn có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và biết rằng, họ có bổn phận thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Điều quan trọng là, Cha yêu mọi người, muốn mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật; và Thiên Chúa là công chính. Vì thế, con tin chắc tất cả những ai chưa hề đọc Thánh Kinh, chưa từng được nghe giảng Tin Lành sẽ nhận được sự phán xét công chính trong ngày phán xét.

Thưa Cha, con hiểu rằng, lời tiên tri trong Khải Huyền 20:15 "Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa" hàm ý, trong số những người bị phán xét đó sẽ có người có tên được chép trong Sách Sự Sống. Vì họ dù không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành, nhưng đã hết lòng sống theo lương tâm, tức luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ghi trong thần trí của họ. Vì thế, họ đáng được tha tội bởi sự đổ máu của Đấng Christ trên thập tự giá. Con cũng hiểu rằng, vì họ không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành nên họ sẽ chỉ được sống lại trong kỳ phán xét chung cuộc.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành phải là người tin Tin Lành và sống theo Tin Lành, nhận Tin Lành làm cơ nghiệp của mình để có thể nói như Sứ Đồ Phao-lô, gọi Tin Lành là "Tin Lành của tôi". Người rao giảng Tin Lành phải nhắc đến sự phán xét nghiêm khắc dành cho những ai không chịu tin nhận Tin Lành. Rao giảng Tin Lành mà không nói đến sự phán xét chung cuộc là chỉ rao giảng một nửa sự thật, là rao giảng một Tin Lành đã bị pha loãng bởi sự sợ làm mất lòng người nghe, là đem tâm lý học vào trong sự rao giảng Lời Chúa, là làm theo ý riêng, là phạm tội.

Thưa Cha, con dâng lời cảm tạ Cha, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh về các phước hạnh và sự hiểu biết con nhận được qua sự suy ngẫm Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện sự bình an và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và tất cả các anh chị em trong Đấng Christ của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
09/03/2023


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
10/03/2023 14:54

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con, cảm tạ Chúa ban cho con có cơ hội để suy ngẫm Lời Chúa, con xin được suy ngẫm về việc nếu một người chưa từng được nghe giảng Tin Lành nhưng nếu họ cố gắng sống theo đúng lương tâm đạo đức của họ, biết xin Ông Trời tha thứ cho sự lỡ sai trái của họ thì họ có được cứu hay không?

Thưa Cha, con tin rằng nếu một người cố gắng sống theo đúng lương tâm đạo đức của họ và họ biết xin Ông Trời tha thứ cho sự lỡ sai trái của mình thì họ sẽ được cứu. Vì Chúa đã đặt để lương tâm cho mỗi một người, giúp cho họ biết nhận biết đâu là việc làm đúng việc làm sai và khi làm sai thì họ biết ăn năn xin Ông Trời tha thứ vậy thì cũng đủ để họ được cứu rồi, vì Chúa là Đấng công bình, Chúa biết trên khắp nơi trên thế giới này có những con người họ sống cả đời ở một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó và không có được tiếp xúc với ai để nói về Tin Lành cho họ, nếu vì cớ này họ đổ thừa là do Chúa không cho ai đến nói Tin Lành cho con nghe nên con không biết Chúa thì làm sao tin Chúa được nên việc người đó bị xuống hoả ngục là không công bằng cho người đó hay sao?

Chính vì vậy Chúa mới đặt để lương tâm trong lòng họ biết nhận biết đúng sai và biết ăn năn với Ông Trời khi làm sai. Chỉ cần họ tin và làm theo lẽ tự nhiên này thì họ sẽ được cứu.

Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, xin Chúa ban ơn cho con trong việc trung tín học Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Ngọc Quỳnh
09/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
10/03/2023 15:15

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Công Bình và Thánh Khiết, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Hôm nay con suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 2:12-16, con kính dâng lên Cha.

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Thưa Cha, nếu không nhờ sự cứu chuộc của Ngài thì hết thảy mọi người từ người không có luật pháp hay người có luật pháp đều phạm tội và bị phán xét trong ngày phán xét chung cuộc. Vì hết thảy mọi người đều phạm tội. Những ai không có luật pháp viết thành chữ viết thì họ cũng có lương tâm mà Chúa đã đặt để bởi vì họ biết rằng nếu họ phạm những tội như tà dâm, giết người,... là đáng bị phán xét. Còn những ai đã có luật pháp của Ngài tức là Mười Điều Răn mà không làm theo thì cũng bị phán xét.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai đã tin nhận Tin Lành của Ngài, được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus nhưng lại tiếp tục sống trong tội, vui thích trong sự phạm tội, thì sẽ không có tế lễ nào chuộc tội nữa và bị hư mất đời đời trong hoả ngục và án phạt của họ còn nặng hơn những người không biết Chúa. Lạy Cha Thánh, con hiểu rằng việc con nghe Lời Chúa không vẫn chưa đủ nhưng là phải nghe, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận vâng theo thì mọi công việc làm của con mới ở trong thánh ý Chúa. Và con cũng hiểu rằng, đức tin phải đi cùng với việc làm chứ không được lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

Kính thưa Cha, "ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người" là ngày phán xét chung cuộc. Con người có thể nhìn nhau và nhận biết nhau qua bên ngoài nhưng Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy bên trong lòng loài người và phán xét như Thánh Kinh Giê-rê-mi 17:10 có chép rằng:
"Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm."

Thưa Cha, con hiểu rằng tổ tiên ông bà của chúng con cách nay hơn 100 năm, khi Tin Lành chưa đến Việt Nam, họ chưa từng được nghe giảng Tin Lành nhưng nếu họ cố gắng sống theo đúng lương tâm đạo đức của họ, biết xin Ông Trời tha thứ cho sự lỡ sai trái của họ thì họ được cứu, vì sự thương xót rất lớn của Ngài trên loài người chúng con, nhưng địa vị của họ trong Vương Quốc Trời là khác với Hội Thánh.

Kính thưa Cha, con cầu xin Cha giúp con luôn nhớ địa vị của mình là con của Thiên Chúa và luôn có tấm lòng biết ơn Thiên Chúa đã cứu chuộc con, thương xót con. Cầu xin Chúa ban cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa để tấm lòng con luôn trong sạch và ngay thẳng trước mặt Chúa, để rồi mọi hành động và thái độ của con luôn đẹp lòng Ngài và làm sáng danh Chúa trước mặt mọi người. Nguyện Lời Chúa giúp con đổi mới càng hơn và thánh hoá con càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
10/03/2023


Hoàng Thị Hồng
10/03/2023 15:16

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

"12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
"
Con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời đầy dẫy ân huệ, là Cha kính yêu đời đời của con ở trên các tầng trời!
Con cảm ơn cha cho con suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 2:12-16. Con xin Chúa ban ơn cho con trong khi học Lời Ngài hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa, con hiểu:
Người không nhận biết Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ bị hư mất; Người bị luật pháp phán xét là người ở trong luật pháp, đã biết điều răn và luật pháp của Thiên Chúa mà vẫn vi phạm thì sẽ bị phán xét.

Con hiểu sự con được xưng công chính bởi con tin vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng nếu như tin mà không vâng theo Lời Ngài thì đức tin chết. Luật pháp ra bởi Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Đấng Công Chính, chỉ có người công chính thì mới có thể làm theo lụât pháp công chính và được xưng là công chính.

Con hiểu dân ngoại có luật pháp của Thiên Chúa vì Ngài đặt để sự đời đời ở trong họ từ khi sáng thế:

11 Hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ, nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng.” (Truyền đạo 3:11)

Con hiểu, tâm thức là lương tâm của con người.

Con hiểu, Ngày "Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người" là ngày kết thúc một ngàn năm bình an, để chuẩn bị cho Vương Quốc Đời Đời của Ngài ở trên đất.

Con hiểu chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra lâu hơn 100 năm. Sự chết của Ngài là để chuộc tỗi lỗi: nguyên tội và kỷ tội của toàn nhân loại, thì ai tin nhận sẽ được cứu rỗi, như đã được chép trong Giăng 3:16. Vậy sự được cứu không phải chỉ tin Đức Chúa Trời và làm theo luật pháp đã được Chúa đặt để trong lương tâm của loài người, nhưng phải có kèm theo sự tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và sống theo Lời Ngài. Lời Chúa chép:

12 Nhưng những ai đã tiếp nhận Ngài thì Ngài đã ban cho họ, tức là những ai tin vào danh của Ngài, quyền trở nên những con cái của Thiên Chúa.
17 Vì luật pháp đã được ban cho qua Môi-se, còn ơn và lẽ thật đã đến qua Đức Chúa Jesus Christ.”
(Giăng 1; 17)

Bài Học Áp Dụng:

Thưa Chúa! Con xin Chúa tha thứ vì trước khi biết Ngài và tin nhận ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, con chỉ được nuôi dạy hiếu kính ông bà tổ tiên, lớn lên chút rồi đi lạc vào sự thờ lạy tà thần, nghĩ lại thật kinh khủng, con xin Ngài tha thứ cho con tội đó, và tội không thờ phượng, phụng sự Ngài. Thưa Cha, cho đến khi lớn gần thời điểm tin Ngài thì con mới có sự suy ngẫm về sự hiện hữu của Ngài.
Khi ấy với con, Ông Trời tồn tại trong con chỉ là một danh từ, và có quyền như mọi tà thần! rất mơ hồ và cao xa lắm. Con xin Chúa tha cho con sự thiếu hiểu biết và phạm thượng này, con thấy run sợ vì sự phạm tội không biết của con.

Thưa Chúa, Khi đối diện với sự phạm tội của người không tin Chúa, con đã rất nhiều khi thấy nhói lòng và thương xót cho họ, con ước nói cho họ hiểu để tiếp nhận ân điển của Thiên Chúa.


Nguyễn Thị Mơ
10/03/2023 16:38

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về sự ban cho Lời của Ngài cho con.
Con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài cho con ngày hôm nay, cho con sống trong sự vâng giữ luật pháp mà Ngài ban cho con, để qua đó thể hiện lòng con tôn kính Ngài.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa soi dẫn và ban cho con sự hiểu mà con xin được ghi ra dưới đây.

Kính lạy Chúa!
Trong công trình sáng tạo của Ngài thì loài người được Ngài tạo ra với mục đích đặc biệt là được tương giao thờ phượng Ngài. Ngài tạo ra loài người là đối tượng để Ngài yêu thương và quản trị công trình sáng tạo của Ngài. Dân Do-thái được Ngài chọn là dân tuyển của Ngài thì được Ngài ban cho luật pháp là Mười Điều Răn do chính tay Ngài viết trên hai bảng đá. Còn dân ngoại dù chưa biết Ngài, nhưng cũng được Ngài đặt cho luật pháp trong lòng như được nêu trong câu 15 trên đây chính là lương tâm. Người có lòng hướng theo sự vâng giữ điều răn được đặt trong lòng để làm theo trong cuộc sống của mình được gọi là người lương thiện. Còn người chú tâm vào điều ác luôn muốn làm những việc trái với lương tâm thì bị gọi là kẻ vô lương hay bất lương. Dù là dân tuyển của Chúa hay dân ngoại thì khi làm những việc trái luật pháp trên chữ viết hay là luật pháp được đặt trong lòng thì đều bị phán xét.

Thiên Chúa sẽ dùng luật pháp do chính Ngài ban ra để làm tiêu chuẩn phán xét loài người. Những người không tin sự chết của Đức Chúa Jesus Christ gánh thay hình phạt cho mình thì dù có không được ban cho luật pháp bằng chữ viết thì cũng vẫn bị hư mất bởi cớ đã phạm luật pháp được ban cho trong lòng mình. Dù không ai dạy bảo nhưng mỗi người tự trong lòng mình đều cảm biết, trộm cắp, tà dâm, tham lam, giết người...đều là tội. Tự mỗi người cũng phân định được điều dữ điều lành mình đã làm trong cuộc đời bởi nhờ tiêu chuẩn luật pháp được ban sẵn ở trong lòng nên không ai có thể chối cãi. Mỗi người khi làm theo luật pháp thì được xưng là công chính bởi Thiên Chúa là Đấng ban luật pháp cho loài người mà Ngài là Đấng Công Chính bởi vậy hễ ai hết lòng vâng giữ làm theo luật pháp thì sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính vậy.


Thưa Chúa kính yêu!
Cảm tạ Ngài cho con sinh ra trong một gia đình có lương tâm, cha mẹ nhận biết có Ông Trời, họ sống thiện lành và dạy dỗ chúng con biết yêu thương và tránh làm điều ác. Tuy vậy khi nhận biết Chúa rồi, biết luật pháp của Ngài qua Thánh Kinh con mới được hiểu rõ, ngoài những điều mắt người nhìn thấy thì Thiên Chúa là Đấng còn dò xét trong trí thử nghiệm trong lòng. Và có rất nhiều tội lỗi ẩn chứa mà mắt người không nhìn biết hết được. Nên những gì con thấy nơi người khác và nơi mình chỉ là cái nhìn phiến diện của bản thân. Điều đó cho con một lẽ thật trên thế gian này không có một người nào được kể là công chính trước luật pháp của Ngài như có chép trong Rô-ma chương 3 câu 10.

như có chép rằng: Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không.”

Chính vì vậy mà Ngài đã phải hy sinh Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Thế gian cũng hình thành hai loại người một bên là những người tin nhận và làm theo điều răn và luật pháp của Ngài, được Ngài tha thứ và thánh hóa mỗi ngày, bằng năng lực Ngài ban để nên thánh trọn vẹn xứng đáng được làm công dân nước trời. Còn một bên là những người không tin hoặc tin mà không làm theo sẽ phải đứng trước tòa phán xét chung cuộc như Lời Ngài có chép trong Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Con cảm tạ Chúa đã cứu con, tha thứ con và nhẫn nại với con. Cảm tạ Chúa ban cho con tri thức về Ngài để con biết thờ phượng và làm theo Lời Ngài dạy dỗ con, Ngài cũng ban cho con Lời của Ngài để con tra xét mình mỗi ngày hầu cho con được nên thánh để con không phải chịu chung số phận như người thế gian.

Kính thưa Chúa kính yêu!
Ngày trước con được nghe biết về Tin Lành nhưng con mới chỉ được nghe và biết một nửa. Con được nghe về sự được cứu, được tha tội, được phước hạnh khi đón nhận Tin Lành mà rất ít khi được nghe về sự phán xét. Giờ đây qua sự bày tỏ lẽ thật Lời của Ngài qua những bài giảng của người chăn, con hiểu rõ rằng, ai không nên thánh thì không thấy được Đức Chúa Trời.


Trong cuộc sống hàng ngày khi chứng kiến những người chưa biết Chúa phạm tội, lòng con thấy thương xót họ vì con biết rằng nếu không có Ngài trong cuộc đời thì họ không thể thay đổi và kết cục cuối cùng thì họ sẽ về đâu, lòng con lại muốn nói về Tin Lành cho họ.


Kính xin Chúa giúp con mỗi ngày biết dùng Lời của Ngài để con sống phần đời còn lại không làm hổ danh Tin Lành Cứu Rỗi. Xin Chúa ban cho con lòng ngay thẳng để truyền đạt Tin Lành cách trung thực với mọi người.
Con cảm tạ ơn Thiên Chúa kính yêu!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.


Nguyễn Xuân Bắc
10/03/2023 17:37

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha qua Lời dạy dỗ của Cha giúp con được thánh hoá mỗi ngày. Thưa Cha con hiểu đoạn Thánh Kinh như sau:

Rô-ma 2:12-16
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Thưa Cha,
Tiêu chuẩn mà Thiên Chúa định tội thế gian là điều răn và luật pháp mà Thiên Chúa ban ra và đã đặt để trong lương tâm của mỗi người, nên một người không biết điều răn luật pháp bằng chữ viết ra mà phạm tội thì cũng bị định tội, còn người biết luật pháp của Thiên Chúa mà còn vi phạm thì luật pháp sẽ phán xét người đó.

Thưa Cha, khi con chưa tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì con cũng biết Ông Trời, con cũng biết Ông Trời phán xét tội lỗi thế gian, người ta thường nói Trời phạt. Nhưng thưa Cha, con được người ta dạy Ông Trời đồng hoá với các thần khác, cùng ngang hàng với các thần khác, khi con biết được Ngài là Đấng Tự Có Hiện Có và Còn Mãi, thì thật không có lời lẽ nào để nói đến sự uy nghiêm của Ngài, Ngài đã tạo nên các thần, các thiên sứ trên trời. Con nghĩ lại thì thật là phạm thượng trước mặt Ngài khi xem Ngài ngang hàng với các thần khác.

Lạy Chúa, người thế gian đều đang sống trong tội lỗi, con chỉ biết trình dâng lên Chúa lời cầu thay cho họ, xin Chúa thương xót họ cho họ có cơ hội nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa, ngày nay trong cuộc sống giữa thế gian này con cũng lâm vấp phạm tội, con nhận ra rằng khi con phạm tội thì làm cho Chúa buồn, Chúa không nghe con vì Ngài không chấp nhận tội lỗi, vì đã giày đạp máu thánh chuộc tội của Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày và xin Ngài dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con năng lực để con sống theo Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
09/03/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
10/03/2023 17:59

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Cha, con kính xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16.
Lạy Cha, con hiểu rằng:

1. Dân ngoại tuy họ không biết đến điều răn luật pháp như chúng con. Nhưng Cha đã đặt để trong lương tâm của họ những điều cơ bản nhất như yêu thương, công bình, thánh khiết của Đấng Tạo Hoá. Vì thế, tuy họ không có luật pháp nhưng họ vẫn còn lương tâm để làm theo. Tuy vậy, ngày nay, tội lỗi càng ngày càng lớn, con loài người ngay từ tấm bé đã phạm tội, dần dần lòng họ chai cứng và họ thản nhiên phạm tội và không nhận biết như kiêu ngạo, tà dâm, nói dối. Và nếu họ không ăn năn thì linh hồn họ bị hư mất đời đời.

2. Chúng con là con dân Chúa. Chúng con có điều răn luật pháp của Chúa nhưng nếu chúng con phạm tội, chính Chúa sẽ sửa phạt chúng con. Nếu chúng con không ăn năn thì hình phạt của chúng con nặng hơn vì chúng con biết Đấng Christ, có trong tay Lời Hằng Sống của Chúa, có điều răn luật pháp của Chúa nhưng lại giày đạp máu của Chúa bằng sự phạm tội mà không ăn năn của chúng con.

3. Chúa không muốn chúng con chỉ nói suông là chúng con yêu Ngài và tin Ngài nhưng Ngài muốn chúng con phải thể hiện đức tin bằng việc làm. Chúng con được xưng công chính khi chúng con đọc Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con.

4. Con hiểu rằng sự phán xét trước hết là trong nhà Chúa là Hội Thánh, bởi vì chúng con là con dân Chúa. Chúng con phải thánh sạch thì chúng con mới có thể rao giảng Tin Lành. Con luôn tin, khi Chúa phán xét nhà Chúa không phải Ngài muốn chúng con xa Ngài vì Ngài đã mua chúng con với giá rất cao, nhưng Ngài phán xét để gột rửa chúng con, giúp chúng con trắng tinh tuyền trước Chúa, để chúng con sẵn sàng cho ngày Đấng Christ quay trở lại. Thưa Chúa, thật nguy hiểm nếu chúng con không nhận được điều này đến từ Ngài vì chúng con u mê trong tội lỗi thì khi Ngài thi hành sự phán xét trong Hội Thánh qua người chăn, trưởng lão, chúng con sẽ lui đi trong đức tin, trong sự tin kính và làm mồi cho ma quỷ.

5. Con tin Ngày Phán Xét Cuối Cùng của toàn thể thế gian, trước toàn án lớn của Thiên Chúa, thì không một ai có thể biện hộ cho những tội lỗi của mình vì sự phán xét của Chúa là công chính.

6. Con tin Ngài là Đấng công bình, yêu thương và Ngài là Đấng biết trong tấm lòng mỗi người. Con tin Ngài tha thứ cho người Việt những ai biết kêu cầu và thờ phượng Ông Trời trước khi Tin Lành đến với Việt Nam.

Kính thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16. Xin Đức Thánh Linh ghi khắc sự dạy dỗ trong thần trí con, xin Ngài nhắc nhớ con để con biết đọc, nghe và làm theo điều răn, luật pháp của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
10/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
10/03/2023 17:59

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính lạy Thiên Chúa của con!
Giờ này con học hỏi Lời của Chúa! Xin Ngài dạy dỗ con, mở mắt mở trí con để con hiểu biết càng thêm về Lời của Ngài. Qua đó con được thêm lên đức tin, thêm lên sự vui mừng trong Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Lạy Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16, con hiểu được rằng dù một người có biết đến Chúa hay không thì Ngài cũng là Đấng phán xét họ, bởi vì Ngài chính là Đấng tạo dựng nên họ và đặt tiêu chuẩn sống vào lòng họ, tiêu chuẩn ấy chính là lương tâm.

Đối với một người không biết đến Chúa thì họ vẫn có lương tâm để mà nhắc nhở, cáo trách họ. Khi họ làm việc tốt, đúng với lương tâm thì lòng họ hiểu rõ. Khi họ làm việc xấu, trái với lương tâm thì lòng họ cũng hiểu rõ việc làm ấy là sai trái, không nên làm. Nếu con người cứ gạt bỏ đi những tiếng kêu gọi của lương tâm mà chọn lựa làm điều xấu thì lương tâm của người ấy dần biến đổi, trở nên xấu xí đi. Mỗi khi người ta cố tình bịt miệng, chà đạp lên lương tâm của mình bằng cách chọn làm điều xấu thì lương tâm của họ chai cứng dần lại, dần dần nó không còn chức năng kêu gọi người ấy làm việc tốt nữa, thậm chí chuyển qua kêu gọi người ấy làm việc xấu.

“Lương” nghĩa là thiện, là tốt lành. “Tâm” là sự nhận thức trong lòng người. Chỉ có sự nhận thức tốt lành, biết kêu gọi người ta làm lành thì mới gọi là “lương tâm”. Nếu sự nhận thức trong lòng đã trở nên xấu, kêu gọi người ta làm xấu thì chỉ có thể gọi là “tâm thức xấu” vì không còn lương thiện nữa.

Một người tin nhận Chúa thì Chúa sẽ làm mới lại tấm lòng của họ, Ngài sẽ đặt luật pháp của Ngài vào lòng vào trí của họ như có chép trong Giê-rê-mi 31:33:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp của Ta bên trong chúng nó và chép trong lòng của chúng nó. Ta sẽ làm Thiên Chúa của chúng nó và chúng nó sẽ làm dân Ta.”

Những người tin nhận Chúa thì được Chúa kể là dân I-sơ-ra-ên, như đã được chép trong Ga-la-ti 3:7:

“Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.”

Mỗi khi con dân Chúa học hỏi, suy ngẫm Lời của Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ để người ấy hiểu càng chi tiết, cặn kẽ hơn về luật pháp mà họ đã được nhận trong lòng.

Thưa Cha kính yêu, là Đấng làm chủ muôn loài vạn vật. Dù có nhiều người cứng lòng không chịu tìm kiếm và thờ phượng Ngài, nhưng trong ngày phán xét chung cuộc, khi Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh ngồi trên ngai để phán xét toàn nhân loại, thì những người ấy cũng sẽ phải ngậm miệng vì không thể cãi rằng họ không biết điều họ làm là sai. Vì lương tâm họ đã cáo trách họ khi họ làm sai.

Thưa Cha! Con vui mừng cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho con, đặt luật pháp vào lòng con, ban cho con Thánh Kinh là Lời của Ngài để con học hỏi và suy ngẫm, qua đó con càng hiểu biết thêm về tình yêu của Ngài, càng hiểu rõ ràng con phải sống như thế nào để đẹp ý Cha. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con để con hiểu biết về Lời Chúa. Nguyện xin Chúa thêm sức và ban ơn cho con để con sống đúng theo luật pháp mà Ngài đã đặt vào lòng con, đúng theo những điều con đã được học hỏi qua Lời Ngài, để mai này con được nhận những phần thưởng quý giá nơi thiên đàng vinh quang, được vui sống trong tình yêu của Chúa đời đời, thay vì phải sống trong hỏa ngục nóng rát với lửa, đớn đau với sự ngu dại con đã làm ra khi còn sống, ghê tởm với sâu bọ trong ấy như sự ghê tởm khi con phạm tội lúc còn sống.

Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ yêu thương.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thu Thủy
10/03/2023 20:35

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Những người không đọc và học về luật pháp Chúa mà phạm tội, thì hình phạt của họ là linh hồn bị hư mất. Vì trong câu 14 nói rõ rằng tuy dân ngoại không có luật pháp Chúa, nhưng họ tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp. Ví dụ như họ tự biết không được ăn trộm, không được nói dối, không được ngoại tình, không được giết người, phải hiếu kính cha mẹ,... Ấy là vì lương tâm mà Chúa đặt để trong loài người giúp họ nhận biết được việc nào là đúng, việc nào là sai. Khi họ đứng giữa việc làm đúng hoặc sai thì lương tâm họ lên tiếng, khiến cho họ đắn đo, suy nghĩ chọn quyết định nên làm việc gì. Khi làm ra điều đúng đắn, thì lương tâm họ bình an, vui vẻ. Khi làm ra điều sai trái thì người làm thường lén lút, sợ sệt, bất an, lo lắng.

Con hiểu rằng, tuy bây giờ họ chưa bị phán xét, nhưng ngày phán xét chung cuộc, thì toàn bộ mỗi việc làm sâu kín, kín nhiệm của loài người đều sẽ bị phán xét dựa trên điều răn của Chúa. Có những việc làm tội lỗi của một người làm ra mà không ai biết, luật pháp thế gian chưa xét xử, nhưng Chúa cũng sẽ phán xét từng việc làm đó, bởi Ngài là Đấng nhìn biết hết thảy mọi sự mà mỗi người làm.

2. Còn những người đã đọc và học về luật pháp Chúa mà phạm tội thì đương nhiên họ sẽ bị luật pháp phán xét, phân định việc làm của họ là đúng hay sai. Bởi vì đã biết đến điều răn và luật pháp Chúa. Ví như một người đã biết luật giao thông đèn đỏ phải dừng lại, thì khi họ phạm luật vượt đèn đỏ thì chính luật mà họ đã đọc, đã học phán xét, phân định việc làm đó của họ là sai.

3. Con hiểu rằng, Lời Chúa muốn nhấn mạnh để dạy dỗ lẽ thật rằng: Vấn đề không phải một người có nghe, đọc, học luật pháp Chúa hay không. Mà là có làm theo luật pháp hay không. Ai làm theo thì mới được xưng là công chính. Điều đó giống như, một người tuân thủ luật giao thông là người làm theo luật giao thông, chứ không phải chỉ cần đọc luật giao thông là đủ. Bởi nếu họ có đọc về luật, học luật nhưng không tuân thủ luật thì họ vẫn bị kể là người không tuân thủ luật và vẫn bị phạt.

3. Tuy chưa biết đến Chúa và chưa đọc các điều răn của Chúa, nhưng loài người vẫn nhận biết được trộm cắp, ngoại tình, dối trá, bất hiếu,... là sai. Khi làm ra điều sai trái thì người làm thường lén lút, sợ sệt. Chứng tỏ, trong lương tâm họ nhận biết điều đó là sai phạm.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã cứu con để con không bị hư mất. Con cầu xin Chúa gìn giữ con, thức tỉnh con luôn để con không phạm tội. Xin cho con luôn yêu thích luật pháp Chúa, suy ngẫm ngày đêm, cẩn thận làm theo.

2. Lạy Chúa, con biết rằng, sự phán xét của Ngài là công chính, người không chịu tin nhận Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Ngài thì sẽ bị hình phạt thích đáng là hư mất đời đời, xa cách mặt Ngài, ở nơi hỏa ngục đau đớn. Con kính xin Chúa Ngài chậm giận đoái thương đến gia đình người thân của con. Xin Chúa nhẫn nại ban thêm cho họ có cơ hội nghe biết về Chúa, và người nào đã nghe thì mở lòng tin nhận Ngài. Xin Chúa cho có những biến cố xảy đến trên đời sống họ, để họ thức tỉnh nhận biết mọi sự là hư không, để họ biết tìm kiếm Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
9/3/2023


Vũ Triệu Hùng
10/03/2023 21:51

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.

15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con xin được viết lên sự hiểu của mình trong Rô-ma 2:12-16.

Lạy Cha, con hiểu khi tạo dựng loài người, Ngài ban cho họ một lương tâm tốt lành. Lương tâm đầy đủ các điều răn và luật pháp, dù không bằng văn tự. Về điều răn dạy họ biết kính Chúa yêu người. Về luật pháp dạy họ làm theo thì được phước, vui vẻ và bình an; còn vi phạm thì sẽ bất an, cắn rứt lương tâm và sẽ nhận lãnh hình phạt. 

Lạy Cha, con hiểu những người không có luật pháp bằng văn tự như dân I-sơ-ra-ên, không được nghe biết về Tin Lành, nhưng khi họ vi phạm các điều răn mà không ăn năn thì cũng sẽ bị hư mất. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Ngược lại nếu có những người vâng theo các điều răn, luật pháp Cha đặt trong lương tâm, thì con tin họ sẽ được thương xót. Vì Cha của chúng con là Đấng đầy lòng từ ái và thương xót.

Lạy Cha, con hiểu những người biết điều răn, luật pháp của Ngài bằng văn tự mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét cách nghiêm minh và hình phạt nặng hơn so với những người có điều răn, luật pháp của Ngài bằng lương tâm. Vì họ không những có điều răn, luật pháp trong lòng, mà còn được viết ra thành chữ. Họ nhận được nhiều nhưng cũng bị lấy lại nhiều. Những người nhận được nhiều ở đây, con hiểu là dân tộc I-sơ-ra-ên và hết thảy những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Cha, trước đây đọc câu 13, con đã dừng lại suy ngẫm và nhận lãnh sự dạy dỗ. Và giờ đây khi được học cùng Hội Thánh, con vẫn ấn tượng Lời Ngài trong câu 13. Lạy Cha, con biết rằng để hiểu biết Lời Ngài dạy, ý muốn của Ngài, thì điều đầu tiên con cần làm là phải đọc, suy ngẫm ngày đêm. Nhưng bước cuối là bước rất quan trọng con cần làm đó là làm theo Lời Ngài. Con hiểu Ngài muốn sau khi con hiểu, con cần làm theo để con được phước và kinh nghiệm sự thành tín của Ngài. Vì Ngài yêu con, Ngài muốn ban phước cho con, Ngài muốn dành cho con những điều tốt nhất khi con tin cậy, vâng lời. Nhưng sẽ chẳng ích chi và sẽ chẳng có gì cho con nếu như con không làm theo.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài trong ngày hôm nay. Trước đây con chỉ nghĩ là loài người được Ngài đặt các điều răn trong lòng, nhưng nay học thì con biết rõ Ngài không những đặt các điều răn, mà còn cả luật pháp. Điều đó làm con thỏa lòng với thắc mắc trước đây khi con nghĩ đến ngày phán xét đối với người không biết đến Chúa.

Con cũng thấm thía hơn Lời Ngài dạy: Ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Vì những điều con được Ngài ban cho như: hiểu biết về Ngài qua Thánh Kinh, được sự dạy dỗ khôn sáng từ người chăn, có anh chị em yêu thương bên cạnh nhắc nhở, dạy khuyên mà không làm cho con sống tốt hơn, thì thật đáng buồn thay. Nguyện những ngày còn lại con sống xứng đáng với những điều Cha ban và hết lòng vâng theo Lời Ngài dạy trong Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
10/03/2023 23:24

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban ơn cho con trong sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 2:12-16. Con xin ghi lại những sự hiểu mà Ngài đã ban cho con.

Thưa Cha, con hiểu "những kẻ không luật pháp" nghĩa là những người chưa nhận lãnh luật pháp của Chúa được ghi chép thành văn bản. Hoặc nói cách khác là những người chưa tin nhận Chúa và tiếp nhận Thánh Kinh. Nhưng toàn thể loài người đều nhận biết luật pháp của Thiên Chúa được ghi trong lương tâm của họ. Bản thân con khi chưa biết Chúa vẫn nhận thức rõ việc làm nào là sai trái, là không đúng với lương tâm. Vì vậy, trong ngày phán xét thì mọi phán xét của Ngài đều công chính. Đối với người không có luật pháp chép thành chữ thì Chúa sẽ phán xét họ theo lương tâm. Đối với dân I-sơ-ra-ên và con dân Chúa trong thời Tân Ước thì Chúa sẽ phán xét họ theo luật pháp được ghi chép thành Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu "công" là chung, "bình" là bằng, "chính" là đúng theo phép tắc. Người công bình là người đối xử với mọi người bằng nhau, không thiên vị bên nào. Còn người công chính là người sống đúng theo phép tắc chung, phép tắc chung chính là luật pháp của Chúa. Vậy nên, trong tiêu chuẩn của Chúa thì người công chính cũng là người công bình.

Thưa Cha, khi đọc câu 13, 14, 15 con cũng thấy được an ủi phần nào vì sự nhân từ của Ngài. Lúc mới tin nhận Chúa con cũng thắc mắc là có những dân tộc mà Tin Lành của Chúa chưa đến với họ, như dân tộc Việt Nam của con trước đây 100 năm, thì khi qua đời họ sẽ ra sao. Nhưng câu 13, 14, 15 giúp con hiểu và tin rằng nếu một người dù chưa nhận lãnh Tin Lành Cứu Rỗi qua sự rao giảng của các sứ đồ, nhưng họ vẫn hết lòng cố gắng sống theo đúng lương tâm Chúa đặt để trong lòng họ thì họ sẽ được cứu, vì lòng nhân từ thương xót của Ngài, và sự chịu chết thay cho họ của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của ông, là sự hiện thực hóa của II Cô-rinh-tô 2:16a:

"Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống."

Nghĩa là, tùy theo sự đáp ứng của người nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành mà kết quả của Tin Lành sẽ thành toàn trong ngày phán xét. Những người nghe, tiếp nhận, và trung tín với Tin Lành cho đến chết sẽ được sống lại và nhận sự sống vĩnh cửu; những người nghe mà chối bỏ Tin Lành thì đi vào hư mất, chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc vĩnh cửu (Đa-ni-ên 12:2-3).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết để lòng suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày, giúp con có năng lực đắc thắng tội lỗi. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
10/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
10/03/2023 23:36

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì con được suy ngẫm Lời Cha, con xin dâng lên Cha những sự hiểu của con về Rô-ma 2:12-16. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, ban cho con những sự hiểu biết về Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù con người có hay không có luật pháp bằng chữ viết của Cha thì khi phạm tội, họ cũng sẽ đều bị hư mất như nhau. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Không ai có thể nói với Cha rằng, vì không có luật pháp, nên không biết, mà không biết thì không có tội. Bởi vì Cha đã đặt để tâm thức tốt lành trong con người, lương tâm mỗi người sẽ làm chứng cho các ý tưởng của từng người là hợp luật pháp hay không.

Thưa Cha, con hiểu rằng người có luật pháp là người biết đến điều răn, luật pháp của Cha mà không làm theo, hoặc có luật pháp mà không chịu học để hiểu, suy ngẫm để cẩn thận thực hiện, thì khi phạm tội sẽ bị luật pháp phán xét. Người ấy sẽ nhận hình phạt nặng hơn người không có luật pháp vì có Lời Ngài mà không biết tôn trọng, không để lòng suy ngẫm để rồi bị diệt vì thiếu sự thông biết.

Thưa Cha, con được học biết rằng Cha “là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm” nên mỗi việc dù thiện hay ác đều sẽ được bày tỏ và không ai có thể che đậy hay trốn tránh khỏi ngày mà sự công chính của Cha được thực thi bởi sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng tin rằng đối với những người không nhận được luật pháp bằng chữ viết nhưng tự giữ mình theo lương tâm thì họ đã trở nên người có luật pháp. Khi họ phạm tội bị lương tâm cáo trách, mà họ biết đau đớn trong sự ăn năn, hối lỗi thì họ cũng nhận được sự tha tội, bởi huyết của Chiên Con.

Thưa Cha, con hiểu rằng ai tin vào danh Đức Chúa Jesus Christ, là những người tin và làm theo sự dạy dỗ của Đấng Christ và noi gương Ngài để bước đi trên đất như Ngài đã bước đi thì sẽ không bị phán xét. Bởi họ nhờ tin Đấng Christ là Con Một của Đức Chúa Trời mà không bị định tội, nhờ huyết của Đấng Christ mà tội lỗi họ được bôi xóa, nhờ học theo Đấng Christ mà họ vâng phục Luật Pháp, nhờ biết tự tra xét lấy mình mà họ không bị phán xét, bởi họ nhận được sự tha tội khi nhận biết tội lỗi mình mà thật lòng ăn năn, nhờ năng lực của Đức Thánh Linh mà họ giữ được luật pháp Cha ban.

Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài yêu con, đã không tiếc chính Con Một của Ngài. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã đến đổ huyết để cứu con, cho con được ở trong Ngài! Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài đã đến ở trong con để giúp con trong mọi sự yếu đuối của con. Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ con luôn để con được ở trong nhà Chúa cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/03/2023


Bùi Quốc Huy
11/03/2023 12:26

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của con.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 2:12-16 như sau:

Con hiểu rằng những kẻ không luật pháp mà phạm tội là những kẻ không biết đến luật pháp của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Họ sẽ bị định cho sự chết đời đời. Vì dù họ không biết đến luật pháp được ghi chép bằng chữ nhưng Thiên Chúa đã đặt để trong lòng của họ một lương tâm, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Khiến cho họ không thể bào chữa cho mình được.
Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội là những kẻ đã được học biết về luật pháp của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh. Họ sẽ bị Chúa phán xét trong ngày phán xét chung cuộc. Họ bị định cho sự chết đời đời, tội của họ còn nặng nề hơn những người không biết đến luật pháp của Chúa. Vì họ biết luật mà còn phạm luật, vì họ đã chà đạp máu thánh vô tội của Đấng Christ.

Con hiểu rằng nếu dân ngoại làm theo đúng lương tâm mà Chúa đã đặt để. Biết làm lành, lánh dữ, biết kêu cầu Ông Trời khi họ yếu đuối nhất thời mà làm sai với lương tâm của mình. Con tin Chúa sẽ thương xót họ và tha thứ cho họ.

Con cảm tạ Chúa vì khi con phạm tội dù cố ý hay vì yếu đuối, thiếu hiểu biết thì Chúa vẫn còn cho con cơ hội ăn năn. Nếu lúc ấy Chúa cất mạng sống của con thì con đã bị hư mất. Con nhận ra rằng khi con phạm tội thì Chúa buồn, con cũng buồn. Con không có được sự tương giao với Chúa, không có được bình an, không được Chúa che chở. Khi con quay đầu, con ăn năn, Chúa đã thương xót con, tiếp nhận con trở lại. Lúc ấy không gì có thể hạnh phúc bằng.

Con xin Chúa giúp con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. Nhờ đó con luôn được ở trong địa vị làm con của Ngài, một địa vị to lớn không gì sánh bằng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
11/03/2023


Trần Thị Tâm
11/03/2023 16:08

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho con hôm nay có được một ngày nghỉ và được suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh này. Con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau ạ.
Thưa Cha, Luật pháp được nhắc đến trong phân đoạn này muốn nói đến là luật pháp của người Do Thái, mà Ngài đã ban cho họ ở trong thời Cựu Ước. Những kẻ không luật pháp tức là những người không theo luật pháp của người Do Thái. Nhưng dù là người theo luật pháp hay không luật pháp thì họ cũng phải chịu hình phạt do chính tội lỗi mà người đó gây ra.
Những người có luật pháp của Chúa thì chiếu theo luật pháp của Chúa mà định tội. Còn những người không có luật pháp thì họ sẽ chịu theo luật tự nhiên mà Chúa đã đặt để trong lòng của mỗi người, gọi là lương tâm. Khi họ làm trái với lương tâm thì họ cũng biết được mình đã làm sai và trong lòng họ bị cáo trách và thấy tội lỗi. còn khi họ làm những điều lành thì họ cảm thấy vui và cảm thấy đúng với lương tâm.
Những người có luật pháp và làm theo luật pháp thì được gọi là người công chính, người được sự cứu rỗi, là người làm việc công bằng, chính trực và ngay thẳng trước Chúa.
Trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người là ngày phán xét cuối cùng. Chúa sẽ định tội dựa trên từng việc làm của mỗi người, kể cả những việc kín giấu ở trong lòng của họ. Những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì được cứu, còn ai không tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị phạt.
Kính lạy Cha, con dâng lời cảm tạ Cha, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh về các phước hạnh và sự hiểu biết con nhận được qua sự suy ngẫm Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện sự bình an và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và tất cả các anh chị em trong Đấng Christ của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Tâm
11/03/2023


Lâm Việt Thành
11/03/2023 16:58

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài trong sách Rô-ma 2:12-16. Con xin được nêu lên sự hiểu của con.

Con nhớ ngày con chưa biết Chúa, con cứ lầm lạc, làm ra nhiều điều tội lỗi, sai trái. Nhiều khi tự mình lừa dối mình "chắc không sao đâu", "mình làm vậy không hại ai là được", "chắc không đến nỗi nào". Lúc đó, con đã không biết sợ, rất mông lung về đúng hay sai, được hay không được. Cũng vì không có sự tin chắc vào điều gì nên mỗi khi đứng trước sự lựa chọn làm sai hay làm đúng thì rất dễ bị sa ngã.

Kể cả khi có điều răn, luật pháp của Chúa còn cố ý, tự lừa gạt mình, tìm đủ mọi cách để phạm tội thì huống chi là không có. Khi lòng mình hướng về tội thì sẽ dễ dàng thất bại trước mưu kế của ma quỷ. Có khi tự mình sa vào vì lòng tham muốn quá lớn mà chưa cần đến sự ma quỷ cám dỗ.

Con hiểu rằng, đối với người có tấm lòng thì điều răn, luật pháp sẽ giúp họ để lại đúng đường. Còn người nào không có tấm lòng thì điều răn và luật pháp không giúp ích gì cho họ.

"Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách, răn dạy là con đường sự sống," (Châm Ngôn 6:23).

Con hiểu rằng, có lẽ không ai thấy nhiều phép lạ của Đức Chúa Jesus như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, có lẽ cũng không có ai nghe Chúa giảng nhiều như ông. Nhưng cuối cùng ông đã hư mất. Vậy thì điều quan trọng là mình làm theo Lời Chúa.

Qua sự suy ngẫm này, bản thân con được nhắc nhở về sự mình đã được hiểu biết về Chúa, hiểu biết điều răn, luật pháp của Chúa mà mình không hết lòng làm theo thì sự sửa phạt và hình phạt dành cho mình thật lớn. Con cần tỉnh thức và kỷ luật bản thân mình hơn. Nhất là trong việc đọc, suy ngẫm Lời của Chúa và cẩn thận làm theo.

Con cũng cần tích cực rao giảng Lời Chúa, chia sẻ về Chúa qua các trang mạng xã hội để nhiều người được cơ hội biết về Chúa, biết về điều răn, luật pháp của Ngài.

"Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành." (Rô-ma 7:12).

Nguyện xin Chúa mỗi ngày thêm lên sự hiểu biết Lời của Ngài cho con, xin Chúa giúp con biết áp dụng những gì con nghe được, học được vào đời sống của mình. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con để nhắc nhở mỗi bước con đi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
11/03/2023


Trần Thị Thu Hương
12/03/2023 15:14

Rô-ma  2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại.

Kính lạy Chúa,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 2:12-16 như sau:

Dân tộc I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Các dân tộc khác gọi chung là dân ngoại. Chương trình cứu chuộc của Chúa trước hết cho dân tộc Do-thái, sau là dân ngoại. Hễ ai ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được cứu rỗi. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì cần phải sống theo luật pháp của Chúa, là Thánh Kinh. Những người ngoại khi chưa biết Chúa thì không biết luật pháp của Chúa để vâng theo, nhưng họ vẫn có lương tâm để nhận thức điều mình làm là đúng hay sai. Đến ngày phán xét chung cuộc, chẳng ai có thể chối mình, những người không tin Chúa sẽ bị hình phạt chung là vào hồ lửa đời đời, nhưng mức hình phạt mỗi người mỗi khác, tùy vào sự vi phạm của họ, chiếu theo lương tâm mà Chúa đã đặt để nơi họ.

Những người không tin Chúa, họ vẫn còn bản tính ưa thích tội, thế nên họ có xu hướng phạm tội để thoả mãn ý của họ, dù là có lúc họ cũng biết họ sai, nhưng có lúc họ cũng lại có lý do bênh vực cho sự vi phạm của họ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Ngày 09/03/2023


Bùi Văn Vũ
12/03/2023 21:15

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, ban cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Lạy Chúa! con xin ghi ý hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1: 12-16 như sau:

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, bởi tình yêu của Ngài, nên khi loài người phạm tội thì Ngài cũng đã có chương trình cứu rỗi dành cho loài người. Ngài chọn dân tộc I-sơ-ra-ên để mở đầu cho chương trình cứu rỗi đó, để qua dân tộc ấy mà những dân tộc khác trên đất được biết đến chương trình cứu rỗi của Ngài. Ngài ban luật pháp cho họ bằng chữ viết qua hai bảng đá, để họ biết điều đúng sai theo luật pháp của Ngài, và chính luật pháp được chép đó sẽ phán xét họ khi họ làm trái luật pháp của Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, những dân tộc khác không thuộc I-sơ-ra-ên, tuy họ không được thấy, được đọc luật pháp một cách rõ ràng bằng chữ, nhưng Ngài cũng ban cho họ luật pháp trong lòng của họ, đó là lương tâm. Họ tự ý thức được trong lòng việc đúng sai, phải trái. Khi họ làm đúng họ sẽ thấy được vui mừng, nhưng khi họ làm sai, họ sẽ bị lương tâm trong lòng cáo trách.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, tình yêu của Ngài không chỉ dành riêng cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà là dành cho cả loài người. Luật pháp của Ngài không chỉ dành riêng cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà dành cho cả loài người. Bởi vậy sự phán xét của Ngài không dành riêng cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà dành cho cả loài người.

Lạy Chúa! Con cũng hiểu rằng, trong ngày phán xét thế gian, những người dân trong đất nước Việt Nam của chúng con chưa được nghe Tin Lành của Chúa, nhưng họ làm theo lương tâm đạo đức của họ, biết xin Ông Trời tha thứ khi lỡ phạm tội thì họ cũng sẽ được cứu khỏi án phạt đời đời.

Lạy Chúa! Hiện tại con đang sống trong thời kỳ ân điển của Ngài. Khi con lỡ phạm tội, con ăn năn xưng tội với Ngài, con không bị hình phạt như trong thời kỳ Cựu Ước bởi Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con. Nhưng không bởi vậy để con cố ý phạm tội và sống trong tội, vì khi đó án phạt cho con nặng hơn rất nhiều so với những người chưa biết Chúa, bởi vì đã giày đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus. Vì Ngài ban cho nhiều thì Ngài cũng đòi lại nhiều.

Lạy Chúa! Xin Ngài cho con luôn biết yêu Chúa và biết ơn Chúa bởi tình yêu của Ngài. Xin Ngài cho con luôn biết kính sợ Chúa bởi sự công chính của Ngài. Để con luôn tỉnh thức, sống nếp sống tin kính Ngài, để con đời đời được ở trong Vương Quốc của Ngài, trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
12/3/2023


Phạm Thị Tuyết Minh
13/03/2023 14:24

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của Con, con cảm ơn Cha ban ơn cho con hiểu Rô-ma: 2:12-16 như sau:

Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người không có luật pháp của Thiên Chúa là những người chưa có được luật pháp của Thiên Chúa được ghi chép rõ ràng để nhìn vào đọc, hoặc đựơc ai đó đọc cho nghe để mà biết, thì khi họ phạm tội họ sẽ bị hư mất bởi tội mình làm ra mà không bị luật pháp lên án tội lỗi của họ, như những người biết luật pháp một cách rõ ràng bằng chữ cho họ mà họ phạm tội thì bị luât pháp lên án họ.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, luật pháp của Chúa là công chính và tốt lành (Rô-ma 7:12), bởi vậy khi ai làm theo luật pháp của Chúa thì sẽ được xưng là người công chính.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, thật ra dân ngoại có luật pháp của Thiên Chúa, từ khi Chúa tạo dựng nên loài người thì Chúa đã đặt trong lòng họ luật pháp của Ngài; bởi vậy cho nên lương tâm của họ nhận thức được rằng điều gì là thiện điều gì là ác, điều gì nên làm và điều gì là không nên làm. Con tin rằng, nếu người nào chưa từng được nghe giảng về Tin Lành nhưng họ cố gắng sống theo như lương tâm nhận thức là đúng và họ biết xin Ông Trời tha thứ mỗi khi họ lỡ làm sai thì họ cũng sẽ được cứu; bởi vì họ đã cố gắng sống theo luật pháp mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng họ.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người" là ngày phán xét sau cùng, tất cả mọi sự kín nhiệm của loài người là những sự kín nhiệm mà người ta tưởng chừng như không ai biết, nhưng Thiên Chúa Toàn Năng thấu hiểu mọi sự, Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, ông Phao-lô viết rằng, sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của ông, nghĩa là y theo Tin Lành mà ông đã nhận lãnh và ông đang rao giảng về Tin Lành mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Cha Yêu thương, ngày nay, mỗi khi con lỡ phạm tội thì con biết Thiên Chúa rất buồn; bởi vì cho dù vô tình hay cố ý gì thì con cũng đã đóng đinh Chúa thêm một lần nữa vì sự phạm tội của con, và bản thân con thì cảm thấy bất an, và hối hận vì mình đã làm ra sự đó, con phải làm tức đến bên Chúa ăn năn, xưng tội mình để được Chúa tha thứ, để con có lại sự bình an và tiếp đến con xin Chúa giúp con luôn cẩn thận, luôn luôn hướng lòng về Thiên Chúa và xin Chúa gìn giữ con để con không phạm tội nữa.

Nguyện Chúa giúp sức cho con luôn sống làm gương tốt từ nay cho đến ngày Đấng Christ đến với con đem con về, hoặc ngày Chúa đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và nguyện Chúa mở đường cho con rao giảng Tin Lành của Chúa cho người thân con chưa tin và xin Chúa mở lòng cho họ tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài qua môi miệng con và đời sống con. Nguyện Chúa dùng bài giảng của người chăn qua mạng internet để đưa nhiều người Việt Nam của chúng con đến với Chúa. Và con nguyện cho những ai chưa được nghe biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa thì Tin Lành sớm được rao giảng đến họ và xin Chúa cho họ biết vui mừng tiếp nhận khi được nghe đến.

Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
13/3/2023


Vũ Thị Thư
13/03/2023 16:34

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính thưa Chúa, con cảm ơn Cha cho con hôm nay được học đến phân đoạn Thánh Kinh sách Rô-ma 2:12-16 với chủ đề Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại. Xin Chúa dạy dỗ con, ở cùng con khi con viết bài suy ngẫm. Con tạ ơn Cha vô cùng. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con mỗi ngày. Xin Chúa cũng giữ gìn đôi mắt của con, giúp cho đôi mắt con không bị tăng nhãn áp, không bị mờ đi, xin Cha thêm sức ban ơn cho con trên linh trình theo Chúa, để con luôn được ở trong sự từ ái, tình yêu và ân điển điệu kỳ của Ngài.

Sau đây con xin được trình bày về sự con học được qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Kính thưa Chúa theo con hiểu thì Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm của mỗi người một sự nhận biết nhất định về Thiên Chúa, họ cũng có ý thức cần phải làm lành lánh dữ, hướng thiện. Khi làm một việc thiện nào thì họ có sự bênh vực trong lòng, họ cũng biết bất bình với những việc làm trái với luân thường đạo lý của người khác, và khi làm việc sai trái thì họ cũng bị cáo trách trong lương tâm. Dù họ không có luật pháp viết thành chữ, không biết đến các điều răn của Thiên Chúa, nhưng sự thể hiện ra trong tâm thức của họ chính là luật pháp cho họ. Và khi vi phạm luật pháp thì họ cũng sẽ bị phán xét theo luật pháp, trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Không ai có thể chối cãi với Chúa về từng hành động việc làm kín dấu hay tỏ tường của họ.

Dạ kính thưa Chúa, theo con hiểu làm theo luật pháp được xưng là công chính là vì dân ngoại là những người không biết đến hoặc chưa biết đến Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, họ chỉ có luật pháp hoặc chính là luật của lương tâm, thì họ cần phải sống và làm theo luật pháp để được xưng công chính. Con suy nghĩ rằng sau này sẽ có những người dù chưa được nghe biết đến Chúa, nhưng họ sống theo lương tâm mà Chúa đặt để trong lòng họ, họ làm lành lánh dữ, họ biết kính sợ ông Trời, kính sợ Đấng Tạo Hóa, thì họ cũng sẽ được Chúa cứu, được ghi tên trong sách Sự Sống.

Thưa Chúa, con biết ơn Ngài đã cho con biết đến ơn cứu rỗi của Ngài, cho con được biết đến những sự dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh, con được đọc biết về các điều răn của Thiên Chúa. Đó chính là một ơn phước vô cùng lớn cho đời sống của con, bởi con đã biết đường đi và Lẽ Thật của Ngài. Xin Cha giúp con hết lòng vâng giữ Lời Ngài, hết lòng làm tin và làm theo chứ không phải chỉ nghe rồi quên đi, tự lừa dối chính mình. Nếu không thì hình phạt con phải chịu sẽ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần những người không luật pháp mà hư mất, những người không biết đến Chúa mà hư mất. Xin giữ con cùng gia đình của con luôn trong vòng tay yêu thương nhân từ ấm áp của Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 13/3/2023


Nguyễn Thị Nhung
24/03/2023 22:07

Rô-ma 2:12-16 tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời định tội các dân ngoại.

Kính Thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh
Rô-ma 2:12-16, con xin chia sẻ suy ngẫm của mình.

Thưa Cha con hiểu rằng người ngoại là những người không tin Chúa, không biết điều răn luật pháp của Ngài sẽ bị phán xét về tội lỗi của mình. Những người biết luật pháp của Ngài mà phạm tội cũng sẽ bị phán xét.

Thưa Cha, con hiểu rằng loài người được Cha ban cho tấm lòng lương tâm, để biết việc lành việc dữ, khi họ làm sai sẽ bị lương tâm cáo trách họ làm việc tốt lương tâm họ sẽ thấy thoải mái. Thưa Cha ngày nay con nhận thấy lương tâm con người dường như còn rất ít, họ có thể xúc phạm hành hại thân thể của người thân mình mà họ xem như là điều hiển nhiên, không phạm tội, họ còn cho rằng người bị họ làm cho tổn thương là xứng đáng. Thưa Cha con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Cha đã cứu chuộc con ra khỏi nô lệ của tội lỗi, để giờ đây con không còn xót xa đau khổ.

Thưa Cha con hiểu rằng người công chính không phải không làm sai không phạm tội, khi làm sai biết sửa đổi biết ăn năn không tái phạm biết kính sợ, sống đúng với luật pháp là các điều răn Cha ban thì mới được xưng là người công chính.

Thưa Cha câu 16 sau khi con đọc chú giải của người chăn con hiểu rằng, ngày phán xét chung cuộc trời đất sẽ trốn khỏi mặt Thiên Chúa, con người bị hư mất sẽ được gọi sống lại thân thể xác thịt và linh hồn, ra trước toà phán xét của Đức Chúa Jesus Christ, trong cuộc phán xét đó những cuốn sách ghi chép từng tội lỗi của mỗi người sẽ được mở ra, Chúa Jesus sẽ phán xét tội của từng người, sau đó mọi tội nhân sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời.

Thưa Cha, bài học con học được là con phải sống đúng một đời sống khiêm nhường, tránh xa những cám dỗ tội lỗi, suy xét thật kĩ tấm lòng mình, ngày ngày suy ngẫm lời Cha.

Thưa Cha con cảm tạ ơn Cha đã ban sự cứu rỗi đến cho dân tộc Việt Nam con, để những người như con được cứu ra khỏi sự chết đời đời, con được học biết và sống theo luật pháp của Ngài, con được mang trong mình sự bình an và vui thoả. Con cảm tạ tình yêu mà Cha ban cho chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin Cha thánh hoá con mỗi ngày. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trung tín yêu thích học lời Cha. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ bài học ngày hôm nay.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
24/03/2023.


Bùi Mạnh Cường
29/03/2023 22:15

Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

Thưa Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:12-16 như sau :

Những kẻ không luật pháp mà phạm tội ở đây là những người chưa biết đến luật pháp của Chúa, chưa biết đến chương trình cứu rỗi của Chúa. Có thể họ biết việc làm của họ là đúng hoặc sai. Hoặc tâm trí họ phân biệt được điều lành và điều ác. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội là những người đã có luật pháp của Đức Chúa Trời, tiếp nhận tin lành và được chuộc tội bởi máu huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Luật pháp ở đây chính là Lời Chúa, các điều răn và cả cuốn Thánh Kinh nói chung. Người không có Chúa hay không có luật pháp mà phạm tội thì hư mất trong sự không luật pháp. Nhưng người có luật pháp hay đã tiếp nhận luật pháp của Chúa rồi mà phạm tội cũng sẽ bị hư mất. Nhưng sự hư mất của những người có luật pháp sẽ cao hơn rất nhiều so với người chưa có luật pháp, vì họ còn chịu hình phạt, sự phán xét và con thịnh nộ của Chúa. Vì họ biết luật pháp mà vẫn phạm tội.

Những người có luật pháp của Chúa rồi nhưng chưa đủ để được xưng công bình. Không phải nghe và đọc là đủ. Mà cần làm theo và vâng giữ luật pháp nữa mới được xưng là công bình.
Là một người bình thường trong thế gian khi chưa có luật pháp mà họ vẫn làm những việc tốt lành, tránh xa sự dữ. Điều này là sự Chúa ban cho, đặt để điều thiện trong tấm lòng mỗi người hay được gọi là lương tâm. Như vậy là họ cũng được nhận lãnh luật pháp của Chúa bằng tâm trí. Họ nhận biết được điều thiện và điều ác. Điều nên làm và không nên làm. Trong tâm thức của họ. Tâm thức ở đây chính là tâm trí và sự nhận thức, nhận biết việc làm, lời nói và hành động.

Dân ngoại là những người chưa biết đến Chúa, chưa có luật pháp của Chúa cách tỏ tưởng được ghi chép trong Thánh Kinh. Nhưng thực tế thì họ đã có luật pháp của Chúa, từ khi họ có ý thức nhận biết được điều thiện và điều ác. Đó là luật pháp của Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người.

Từ xa xưa, tổ tiên ông bà ta biết kêu cầu Ông Trời, xin điều này, tránh điều kia. Làm điều thiện tích đức. Khi làm ra điều xấu, sai trái biết xin Ông Trời tha tội. Danh xưng Ông Trời ở đây chính là nói về Đức Chúa Trời mà ông bà ta đã tự nhận biết trong lòng. Sự xin điều này điều kia là sự trông cậy. Sự xin Ông Trời tha tội khi làm điều xấu chính là sự ăn năn. Con tin rằng những người biết trong cậy, làm việc lành, và biết hối lỗi nhận tội như vậy sẽ được Chúa cứu.
Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con được mở tâm trí và nhận thức càng hơn trong luật pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Bùi Mạnh Cường
Ngày 29/03/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ