Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Hôm nay, ngày 14/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 2:15-21.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Có phải Phao-lô muốn nói là người Do-thái thì không có tội như các dân ngoại (câu 15)?
2. Làm sao để một người được Đức Chúa Trời xưng là công chính (câu 16)?
3. "Chấp sự của tội lỗi" có nghĩa gì (câu 17)?
4. Giải thích ý nghĩa của câu 17.
5. "Những điều tôi đã phá hủy" trong câu 18 là chỉ về những điều gì?
6. Đã chết bởi luật pháp có nghĩa gì (câu 19)?
7. "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ" có nghĩa gì (câu 20)?
8. "Đấng Christ sống trong tôi" như thế nào (câu 20)?
9. "Sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời" nghĩa là sống như thế nào (câu 20)?
10. Tại sao "nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích" (câu 21)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Đấng Christ có đang sống trong bạn không? Điều gì chứng minh là có? Điều gì chứng minh là không?
2. Có bao giờ bạn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-2_15-21/

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Trinh
14/08/2023 15:20

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con cơ hội để được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Jesus Christ giờ này thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Chúa trong Ga-la-ti 2:15-21 như sau:

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Con hiểu rằng, người Do-thái vốn là tuyển dân của Chúa, có luật pháp từ chính Thiên Chúa ban hành cho họ để họ tuân giữ, làm theo nên họ là dân thánh của Chúa. Còn các dân tộc khác là những dân tộc không sống theo luật pháp của Thiên Chúa thì họ đương nhiên là những người có tội. Nhưng ở đây, Phao-lô nói rằng, dù ở trong địa vị là người Do-thái là tuyển dân của Chúa, từ nhỏ đã sống theo luật pháp của Thiên Chúa, nhưng người Do-thái cần luôn biết rằng, người ta được xưng công chính là bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Phao-lô khẳng định chắc chắn là chẳng có người nào trong xác thịt có thể dựa vào việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính cả.

Theo con hiểu “được xưng công chính” là được trọn vẹn, đạt tiêu chuẩn trước Chúa nên sẽ được cứu rỗi.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Con hiểu rằng, ở đây Phao-lô muốn nói là, dù biết là chúng ta chỉ có thể dựa vào đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để được xưng công chính, nhưng nếu đang khi tìm kiếm sự xưng công chính như vậy mà chúng ta lại vẫn sống trong tội, sống như những tội nhân vi phạm luật pháp thì không đúng. Vì nếu như vậy thì chẳng khác nào Đấng Christ đang dẫn dắt mình vào tội lỗi, cho mình được phép phạm tội. Phao-lô khẳng định là không phải như vậy.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Con hiểu rằng, khi một người tin nhận Đấng Christ đã chết và chuộc tội cho mình thì người đó hoàn toàn từ bỏ tội, bỏ đi – phá hủy đi con người cũ thích phạm tội của mình để sống cho Chúa. Nhưng nếu nghĩ rằng, mình được xưng công chính là bởi đức tin nên có thể trở về sống trong con người cũ thì đó chính là lập lại những điều mà mình đã phá hủy, là khiến mình trở thành người phạm pháp.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, câu này có nghĩa là nếu xét theo luật pháp thì con đã lãnh án chết rồi, vì con không thể nào trọn vẹn sống theo luật pháp được. Nhưng khi nhận biết được như vậy mà nương cậy đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì con sẽ được xưng công chính, để con có thể sống cho Thiên Chúa, sống sao cho đẹp lòng Ngài.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Tiếp liền với câu trên, con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa khi tin nhận Đấng Christ thì đồng thời cũng đã đóng đinh con người xưa cũ của mình vào thập tự giá với Đấng Christ, để không sống theo người cũ đó nữa, mà để Đấng Christ sống trong mình. Mà Đấng Christ là Đấng đã sống trọn vẹn theo luật pháp của Thiên Chúa, nơi Ngài không tìm thấy bất kỳ tội lỗi nào.

Con hiểu rằng, để sống được như vậy khi còn trong xác thịt này thì con phải sống trong đức tin. Đức tin vào sự con đã được Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc rồi, đã trở thành con của Đức Chúa Trời rồi, nên con ý thức đời sống của con cần phải nên thánh sạch giống Chúa. Lúc này, bởi đức tin mà con có năng lực để vui thỏa sống theo Chúa, chứ không phải sống dưới sự áp lực là mình phải sống theo luật pháp của Chúa để được cứu.

Con suy ngẫm lời Phao-lô viết ở đây nhắc đến: “Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Con nghĩ rằng, đây chính là tình yêu làm biến đổi con người. Đây là một sự mầu nhiệm với con, chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Lạy Chúa, cầu xin Chúa cho con luôn cảm nhận được Ngài.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Con hiểu rằng, một người nếu cậy vào việc làm để mong rằng mình sẽ được xưng công chính thì đó chính là làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích. Vì Chúa đã ban Con Một của Ngài để chuộc tội và xưng công chính cho những người tin, mà nay mình lại cứ cố cậy vào việc làm của mình để tìm kiếm sự cứu rỗi thì đó chính là phụ ơn của Chúa, làm cho ơn Chúa thành ra không còn có giá trị nữa. Như vậy cũng chính là làm cho sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trở nên vô ích cho mình.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con lưu tâm hai câu hỏi cho mình:
- Đức tin của con vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ có luôn vững vàng không?
- Đấng Christ có đang sống trong con?
Con cầu xin Chúa dùng hai câu hỏi này để nhắc nhở con trên con đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ, khích lệ, nâng đỡ con. Cầu xin Chúa thương thêm sức để con sống theo Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Đặng Thái Học
14/08/2023 18:33

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Ga-la-ti 2:15-21 - Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ.

Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trên!

Con hiểu rằng, loài người đã không thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, bởi họ không có năng lực để chiến thắng ham muốn xác thịt. Mọi nghi thức của thời Cựu Ước là hình bóng cho sự chết một lần đủ cả của Đức Chúa Jesus Christ, gánh thay cho tội lỗi toàn nhân loại. Tuy nhiên, tà giáo đã xâm nhập vào Hội Thánh từ thuở ban đầu, trong đó có các Hội Thánh tại Ga-la-ti, buộc con dân Chúa người ngoại phải chịu phép cắt bì, kiêng những thức ăn không tinh sạch, và các ngày lễ hội từ thời Cựu Ước. Bởi vậy, Phao-lô đã khuyên dạy con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti, nhấn mạnh về sự loài người được xưng công chính chỉ bởi đức tin trong Đấng Christ.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Phao-lô nói về ông, Ba-na-ba, Phi-e-rơ, và những người Do-thái đang có mặt trong buổi nhóm hiệp tại An-ti-ốt biết rằng, ông và họ được sinh ra trong chủng tộc Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại, là dân không có luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông và những người Do-thái kia cũng là những tội nhân, nhưng không giống như những tội nhân trong các dân ngoại, vì Phao-lô và những người Do-thái này biết Thiên Chúa và tin vào Tin Lành đã được Ngài hứa.

Phao-lô cũng nói thêm cho những người Do-thái đó biết rằng, loài người được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, bởi vì một người dù có gắng hết sức để vâng giữ các Đều Răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy vẫn có thể vi phạm trong tư tưởng, trở thành tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, dẫn đến sự chết đời đời, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô và những người Do-thái đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính trong Đấng Christ, chứ không bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
Chúng con được sinh ra trong tội lỗi, khiến tâm thần luôn hướng theo những ham muốn xác thịt, không thể vâng theo các Điều Răn của Thiên Chúa. Nhưng chỉ khi chúng con nhận biết mình có tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng con mới được Đức Chúa Trời tha tội, được xưng công chính trước mặt Chúa, được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
Phao-lô nói cho những người Do-thái biết rằng, nếu ông và họ đang khi tìm kiếm được sự công chính trong Đấng Christ, mà xét thấy mình là những tội nhân, vì không vâng giữ những nghi thức theo luật pháp Cựu Ước, như ngồi ăn chung với con dân Chúa gốc dân ngoại, không chịu phép cắt bì…, thì chẳng lẽ sự chết chuộc tội của Đấng Christ trở thành vô ích? Và ông đã trả lời dứt khoát rằng, chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Phao-lô dạy cho chúng con biết rằng, nếu chúng con đã được ở trong sự cứu rỗi của Chúa, mà còn lập lại những điều Đấng Christ đã làm thay cho những nghi thức Cựu Ước qua sự chết của Ngài, thì chúng con sẽ khiến mình trở thành những kẻ phạm pháp. Điều này nói lên sự con dân Chúa sống trong thời Giao Ước Mới, chỉ phải tuân theo những gì thuộc Giao Ước Mới, vì những sự thuộc về Giao Ước Cũ là hình bóng của Giao Ước Mới, đã được Đức Chúa Jesus Christ làm thành cách trọn vẹn.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Toàn thể loài người thế gian đều đã chết về thuộc linh theo luật pháp, để Phao-lô cũng như các con dân chân thật của Chúa có thể phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Đồng một tâm tình với Phao-lô, chúng con là con dân chân thật của Thiên Chúa, đều đã chịu đóng đinh tội lỗi của mình vào thập tự giá với Đấng Christ, cùng chết đi con người cũ tội lỗi, và cùng sống lại, được tái sinh thành con người mới trong Chúa, có năng lực để tránh xa tội lỗi, nên chúng con không còn sống nữa, nhưng chính Đấng Christ sống trong chúng con. Sự sống ấy mà chúng con đang sống trong xác thịt, là chúng con sống bởi đức tin vào trong con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng con, và đã phó chính mình Ngài vì chúng con.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Phao-lô quả quyết rằng, ông không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời thành ra vô ích; vì nếu ông chấp nhận giáo lý nghịch lại Thánh Kinh của những con dân Chúa gốc Do-thái, tin vào những nghi thức quy định trong luật pháp Cựu Ước, thì sự chịu chết của Đấng Christ là vô ích.

Lạy Chúa!

Con được sinh ra và sống trong thời Giao Ước Mới, bởi ân điển của Đấng Christ mà con được cứu ra khỏi hậu quả, sức mạnh của tội lỗi. Nhờ vào sự chịu chết chuộc tội của Chúa, con được sống trong Đấng Christ và Ngài sống trong con, giúp con giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Ngài. Nhờ ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho con qua Đấng Christ, con luôn xác quyết đức tin trong Ngài, nên không bao giờ con được phép làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
14/8/2023


Nguyễn Thị Mơ
14/08/2023 19:14

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh và cảm tạ về Tin Lành Cứu Rỗi Ngài ban cho con. Để giờ đây, chỉ bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con cầu xin Chúa giờ này ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 2:15-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô và những người anh em khác gốc Do-thái, là dân I-sơ-ra-ên có Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa. Trước khi tin nhận Tin Lành, người Do-thái thường xem dân ngoại không có luật pháp là những kẻ có tội.

Trên thực tế thì cả người Do-thái có luật pháp lẫn người ngoại không có luật pháp đều phạm tội với Đức Chúa Trời. Và một người được xưng công chính không phải bởi vâng giữ luật pháp nhưng bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Sau khi đặt đức tin nơi sự chuộc tội mà Chúa Jesus đã làm thay cho mình, tin vào ơn tha thứ trọn vẹn mà Thiên Chúa đã làm ra cho mình qua việc Ngài chấp nhận sinh tế chuộc tội là sự chết của Đức Chúa Jesus. Kể từ đó, người có đức tin được ban cho năng lực để yêu kính và có sự khao khát vâng giữ luật pháp của Chúa ngay từ trong tấm lòng của mình chứ không phải vâng giữ trên hình thức.

Ở câu 17 Phao-lô nhấn mạnh rằng, khi ông và những người bạn gốc Do-thái đang được ở trong sự công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, mà giờ đây qua sự tra xét và bị thấy không vâng giữ các nghi thức thời Cựu Ước là hình bóng về sự đến của chính Ngài thì có phải sự chết của Đấng Christ đã trở nên vô nghĩa? cụm từ "Chấp sự của tội lỗi" nghĩa là hầu việc, phục vụ cho tội lỗi. Không lẽ Đấng Christ là Đấng hầu việc, phục vụ cho tội lỗi sao? Và Phao-lô khẳng định “Chẳng hề như vậy!” bởi vì: sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã đáp ứng trọn vẹn đòi hỏi của luật pháp với một tội nhân. Khi Ngài gánh thay hình phạt cho mọi tội lỗi của một người và bất kỳ ai tin vào sự chết thay cho mình ấy thì được tha thứ, được sạch tội và không còn trách nhiệm phải vâng giữ những điều luật làm hình bóng về sự đến của chính Ngài.

Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại lúc còn nhỏ đi học, có những buổi cô giáo bận đi họp đột xuất, cô giao cho bạn lớp trưởng quản lớp, bạn lớp trưởng cho cả lớp chép một đoạn trong bài tập đọc để cho các bạn trong lớp không làm ồn trong khi cô đi họp. Khi cô trở lại thì đương nhiên việc chép bài do bạn lớp trưởng đề xuất sẽ dừng lại để cô tiếp tục dạy bài mới. Tương tự như vậy, phép cắt bì là hình bóng về sự chuộc tội, sự tha tội và làm cho sạch tội trong Giao Ước Cũ sẽ không còn hiệu lực vì chính Đấng Christ đã hoàn thành những điều đó qua sự chết chuộc tội của Ngài dành cho toàn thể loài người đang phạm tội.

Nếu Phao-lô lặp lại những điều mà ông đã phá bỏ ấy là những nghi thức hình bóng trong Giao Ước Cũ và nhờ cậy nó để được cứu thì chẳng phải ông trở thành kẻ phạm pháp khi bỏ đi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cho mình hay sao.

Luật pháp của Đức Chúa Trời lên án chết bất cứ ai vi phạm. Trong vòng loài người không có một ai mà không phạm tội, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, chiếu theo luật pháp thì Phao-lô là một trong số người đang phạm tội như nói trên đây đã bị án chết. Và giờ đây, bởi đức tin vào ân điển của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà ông được sống lại, và ông không còn sống cho mình nữa nhưng là sống cho Thiên Chúa. Hay nói cách khác là Phao-lô đang để Thiên Chúa sống trong ông, làm chủ và dẫn dắt ông làm theo mọi ý muốn của Ngài trong sự vui thỏa của tình yêu.

Cũng kể từ đây, Phao-lô bằng lòng đóng đinh con người cũ của mình vào thập tự giá với Đấng Christ, con người xác thịt của ông vẫn còn sống đó nhưng là Đấng Christ sống trong ông và ông sống bởi đức tin vào trong Con ấy tức là Con Đức Chúa Trời. Và ông hiểu cách rõ ràng rằng Ngài rất yêu ông, yêu cho đến nỗi phó cả mạng sống Ngài để cứu ông.

Kính thưa Chúa!
Lời của Ngài qua Phao-lô bày tỏ trong câu 20 vang lên trong tâm thần như đang phán với con rằng “Ta là Đấng đã yêu con, đã phó chính mình Ta cho con”.

Lạy Chúa!
Con thật là dại khờ khi đã có lúc làm Ngài buồn lòng, con cảm tạ ơn thương xót Ngài ban cho con, con cảm tạ tình yêu, sự khoan nhẫn Ngài đối cùng con. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Chúa ban năng lực khiến con yêu Ngài như Ngài đã yêu con.
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 14/08/2023.


Nguyễn Christian Grace
14/08/2023 20:49

Suy Ngẫm Ga-la-ti 2:15-21:
Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng, ban ơn, gìn giữ của Cha trong từng phút giây đời sống của chúng con. Giờ đây, kính xin Cha ở cùng con, dạy dỗ con, cho con hiểu được những bài học sâu nhiệm trong Lời Ngài để con hết lòng làm theo ý Ngài trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha và kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong giờ học Lời Ngài hôm nay như sau:

Câu 15 và câu 16: “Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại, biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu Sứ Đồ Phao-lô nói : “Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại” Hàm ý những người được sinh ra trong dân tộc I-sơ-ra-ên đều được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời, được ban cho điều răn luật pháp, được tha thứ tội lỗi qua sự dâng sinh tế chuộc tội trong giao ước cũ.
Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ Giáng Sinh và dâng chính thân mình làm của tế lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại một lần đủ cả, thì bất cứ ai tin vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, bằng lòng ăn năn từ bỏ tội và sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus đều được xưng công bình trước Đức Chúa Trời, đều được bước vào giao ước mới của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Phao-lô, Ba-na,ba, Tít và những người mà Phao-lô đang đối thoại không phải là những người có tội như những người dân ngoại do không có sự hiểu biết về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Cũng chính vì có sự hiểu biết về Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời mà Phao-lô và những người Do-thái biết rằng, họ được xưng công chính không phải vì họ đã giữ gìn điều răn luật pháp mà là bởi đức tin vào Tin Lành của Đấng Christ. “Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.”
Nhưng nhờ vào ân điển của Đấng Christ mà từ nay trong con người mới đã được tái sinh, họ mới có thể có năng lực để giữ gìn trọn vẹn những điều răn luật pháp của Chúa và làm ra những việc công bình.

Câu 17: “Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu do một số người Do-thái vẫn cố chấp áp đặt và tin rằng cần phải có những việc làm theo luật pháp, điển hình là cần phải giữ nghi thức cắt bì trong xác thịt thì mới được cứu rỗi. Nên Phao-lô nói “đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân” Nghĩa là, nếu Phao-lô và những người tin vào Đấng Christ đang ở trong sự công chính nhờ vào ân điển của Ngài, giờ lại bị kể là những người có tội? Nếu là như vậy thì hóa ra sự hy sinh chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trở thành vô ích? Bởi cớ đó mà Phao-lô tiếp tục đưa ra lời giả định rằng: “chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!”

Phao-lô khẳng định: “Chẳng hề như vậy!” Chẳng hề như vậy là bởi vì Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi đã được chính Lời Thiên Chúa bày tỏ được chép trong sách Rô-ma 1:16-17 như sau: “Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ, là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. [Danh từ "người Hy-lạp" theo nghĩa rộng là: Các dân ngoại, không thuộc dân tộc Do-thái.]. Vì trong đó, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Chính Lời Chúa xác chứng rằng “Tin Lành của Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin”

Vậy nên, bất cứ người nào tin nhận Tin Lành Đấng Christ thì người ấy được tha tội, được làm cho sạch tội và được Đức Chúa Trời kể là người công chính. Người ấy không còn phải giữ các nghi thức trong giao ước cũ là hình bóng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để ban ơn cứu chuộc cho những ai tin vào sự hy sinh của Ngài nơi thập tự giá.

Vì có chép:
“Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.” (Hê-bơ-rơ 9:15).

Dựa trên sự thật này, Sứ Đồ Phao-lô vừa xác quyết: Chẳng hề như vậy! Đấng Christ chẳng thể là chấp sự của tội lỗi lại vừa nhắc cho những người có mặt nhớ rằng họ được xưng công chính nhờ đức tin vào trong Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải bởi bất cứ một việc làm theo pháp luật nào khác. Bằng chẳng vậy thì sự Đức Chúa Jesus Christ hy sinh chịu chết để đem Tin Lành cho những kẻ tin lại trở thành việc làm khiến cho nhiều người phạm tội, và Ngài là người phụng sự cho tội lỗi chăng? Chẳng hề như vậy.

Câu 18: “Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý Phao-lô muốn nói: Nếu ông là người tin các hình thức lễ nghi trong giao ước cũ đã được hủy bỏ trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nay trong trường hợp ông lại lập lại và dựa vào các nghi thức ấy để tìm kiếm sự làm cho sạch tội và sự được xưng công bình, thì chính ông trở thành người phạm pháp. Bởi vì không ai có thể dựa vào sự làm theo luật pháp để được sạch tội, và trên hết điều này đi ngược lại sự phán dạy của Chúa, việc làm của Chúa và ý muốn của Chúa.

Câu 19 đến câu 21:
“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói ông đã chết cho luật pháp. Nghĩa là từ khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, ông đã đồng bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, ông đã đồng chết cùng Đấng Christ nên luật pháp không còn giá trị trên ông.
Nay Phao-lô sống là sống trong Đấng Christ, sống cho Đấng Christ bởi vì chính Đấng Christ đang sống trong ông. Hàm ý chính mình ông đã bỏ đi con người xác thịt xưa cũ để sống trong con người mới đã được dựng nên mới nhờ đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu ông, đã phó chính mình Ngài cho ông. Hiện tại ông đã hiệp làm một, đã hòa vào trong sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, để ông sống là sống vì Đấng Christ, phụng sự Đấng Christ, tôn cao Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng vì quá choáng ngợp trước tình yêu cao sâu nhiệm màu, trước sự hy sinh vô bờ bến của Đấng Christ, nên giờ đây Phao-lô muốn sống một con người mới đã được tái sinh trong Đấng Christ một cách thật trọn vẹn, thật đủ đầy và thật xứng đáng để ân điển của Đức Chúa Trời đã ban trên ông không thành ra vô ích. Để sự công chính mà ông nhận lãnh từ máu của Đấng Christ, Đấng đã mua chuộc ông, đã yêu thương ông, đã hy sinh chịu chết vì ông không trở nên luống công, không giá trị.

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ suy nghiệm Lời Ngài qua bài học hôm nay. Tâm linh con thật rúng động trước những dòng tâm tư Phao-lô viết năm nào. Con nghĩ ngôn từ không sao có thể lột tả hết được tình yêu tràn dâng cùng lòng biết ơn sâu lắng của sứ đồ Phao-lô trong những giây phút này. Sức mạnh đó, năng lực đó đã vượt không gian thời gian khiến cho tâm can con giờ đây, một con người thấp hèn nhỏ bé, sinh sau ông gần hai ngàn năm vẫn bị khuấy động sâu sắc.

Nguyện tình yêu ấy, sự nồng thắm ấy tiếp tục tràn chảy trong tim con, giúp con ngày càng yêu kính Chúa càng hơn, ngày càng biết ơn Chúa càng hơn, ngày càng sống đẹp lòng Chúa càng hơn để trong ngày phước hạnh con được gặp mặt Cha Trời vinh quang kính yêu của con, và được Cha cho con nhìn thấy sự chói sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời của Sứ Đồ Phao-lô bởi tình yêu nồng nàn ông đã dành cho Cha và cho Đấng Christ.

Vì có chép:
“Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe.” (Ma-thi-ơ 13:43)

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/08/2023 21:10

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, con cảm tạ Chúa lại ban cho con có thêm thời gian và cơ hội để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con được vui thỏa trong Lời Chúa và được tăng trưởng trong đức tin. Con xin ghi lại sự hiểu của mình và kính dâng lên Chúa!

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang nói đến ông và những người Do-thái vốn dĩ sinh ra đã là người Do-thái, vì vậy ông và họ hiểu rằng, không ai được xưng là công chính nhờ các việc mình làm ra theo luật pháp. Mà một người được xưng là công chính là bởi có đức tin nơi Đức Chúa Jesus.

2. Người được xưng công chính là hoàn toàn dựa vào đức tin nơi Đức Chúa Jesus, không phải dựa vào việc có vâng giữ các nghi thức trong thời Cựu Ước. Bởi vì tất cả các nghi thức trong thời Cựu Ước làm hình bóng cho Đức Chúa Jesus. Khi Đức Chúa Jesus chịu chết thì mọi sự đã được hoàn thành, nên những người tin nhận Chúa không còn cần phải vâng giữ các nghi thức trong thời Cựu Ước nữa.

3. Chiếu theo điều răn và luật pháp của Chúa thì hết thảy loài người đều phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng những người đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus rằng Chúa đã gánh thay chịu chết chuộc tội cho mình rồi, thì họ sẽ được sống đời đời nếu giữ vững đức tin mình nơi Chúa cho đến cuối cùng.

4. Để một người có thể sống cho Thiên Chúa thì điều kiện là họ phải chịu chết đi con người cũ xác thịt của mình, bằng cách đóng đinh nó trên thập tự giá. Con hiểu là bằng lòng từ bỏ con người cũ xấu xa, ưa thích tội, không còn sống theo ý muốn của chính mình hay của bất cứ ai. Nhưng để Chúa sống trong mình, để Chúa dẫn dắt mình, tác động mình vừa muốn và làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Tuy rằng, sự sống ấy còn đang ở trong một thân thể xác thịt, nhưng đó chính là bởi đức tin vào Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu và phó mình để hy sinh chuộc tội, cứu mình ra khỏi sự chết đời đời.

5. Con hiểu rằng, khi một người với tấm lòng vô cùng biết ơn Chúa vì nhận biết tình yêu của Ngài dành cho họ, sự hy sinh cứu chuộc của Ngài dành cho họ, thì họ sẽ tự nhiên muốn sống là sống cho Chúa. Trước ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho họ, họ sẽ tự nhiên muốn làm sao để ân điển ấy không thành ra vô ích.

6. Phao-lô khẳng định, nếu bởi luật pháp mà một người được xưng là công chính thì có phải Đấng Christ đã chịu chết một cách vô ích. Thật vậy, nếu chỉ bởi việc làm mà tội nhân được xưng là công chính thì đâu cần Chúa giáng thế, hy sinh, chịu chết gánh thay tội lỗi cho loài người nữa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nếu một người chưa chịu đóng đinh con người cũ của mình, chưa chịu từ bỏ tội thì không thể nào có năng lực từ nơi Chúa để sống cho Chúa được. Việc sống cho Chúa là khó với những ai còn ưa thích tội, nhưng sẽ là dễ đối với người gớm ghét tội và buông bỏ tội. Nó giống như việc bỏ đi tảng đá thì sẽ đi nhanh lẹ hơn vậy.

2. Con học được rằng, nếu không có tấm lòng biết ơn Chúa thì cũng sẽ không thể sống cho Chúa, và chính sự không biết ơn đó sẽ khiến ân điển của Chúa thành ra vô ích. Vì vậy, Chúa ơi, xin Chúa cho con luôn giữ một tấm lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa dạy con để những việc con làm được đẹp lòng Chúa, để ân điển của Chúa trên con không thành ra vô ích. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/8/2023


Vũ Thị Thư
14/08/2023 23:16

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ và biết ơn Cha vì Cha đã ban cho gia đình chúng con một ngày bình an. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã giúp cho chúng con tìm được lại chiếc chìa khóa ô tô khi chúng con bị làm thất lạc, con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 2:15-21. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Thưa Cha, tiếp theo sự quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ phạm tội giả hình có sự phân biệt đối xử với con dân Chúa gốc ngoại bang, thì Phao-lô đã nhắc lại rằng ngay cả những người sinh ra là người Do-thái, được học biết về Thiên Chúa, là những người sống trong giao ước của Đức Chúa Trời, chứ không phải những kẻ có tội trong các dân ngoại thì cũng biết rằng người ta được xưng công bình không phải bởi việc làm theo luật pháp, nhưng được xưng công bình bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì thực tế là tất cả mọi người đều đã phạm tội, không ai được xưng là công chính, không ai có thể giữ trọn mọi điều răn và luật pháp của Chúa.

Đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng Cứu Rỗi đã được tiên tri trong Thánh Kinh, tin rằng Ngài đã chết thay, đền tội và gánh thay mọi hình phạt cho loài người, để hầu cho hễ ai tin nhận Ngài thì được ở trong sự cứu rỗi, được Đức Chúa Trời xưng công bình và được sự cứu rỗi nếu người đó trung tín giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Con hiểu rằng, một người sau khi đã tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa thì phải chết đi con người cũ của mình, phải đóng đinh bản ngã xác thịt ưa thích tội lỗi của mình, mà sống một đời sống mới, sống cho Chúa, sống vì Chúa. Bởi vì chính Chúa đã mua chuộc chúng con bằng một giá rất cao, nếu không thì tất thảy chúng con đều sẽ phải chết trong tội lỗi mình. Chúng con không được quay lại phạm tội, sống trong tội nữa, bởi chúng con đã nhận biết sự phạm pháp, sự tội lỗi mà nay lại quay trở lại sống đời tội lỗi thì chúng con nhận biết rõ là chúng con đang phạm tội, phạm pháp. Nhưng Chúa thì không phải là chấp sự của tội lỗi, Ngài không phải là một tờ giấy phép để con dân Chúa cứ sống trong tội mà không bị phải chịu hình phạt, không hề như vậy, Phao-lô khẳng định là chẳng hề như vậy. Một người sau khi đã tin nhận Tin Lành mà vẫn quay trở lại sống trong tội mà không ăn năn thì vẫn bị hư mất.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Dạ thưa Chúa, con hiểu rằng, bởi theo luật pháp thì chúng con đều đã bị định tội, đều đã chết. Nhưng bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được sống, sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng yêu chúng con, phó chính mình Ngài vì chúng con. Chúng con cần phải có đồng tâm tình với Phao-lô, không được để cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích. Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công chính thì sự hy sinh của Đấng Christ là vô ích, nếu phải chịu cắt bì mới được cứu thì đức tin nơi Đức Chúa Jesus là vô ích. Nhưng không phải như vậy.

Ngày nay thì con thấy nhiều tà giáo dạy rằng phải làm cái này cái kia mới được cứu rỗi, phải lần hạt mân côi, thậm chí sau khi qua đời vẫn phải vào ngục luyện tội thì mới được cứu, thì quả thật đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là vô ích. Sa-tan luôn gieo rắc vào trong tâm trí loài người những tư tưởng và những tà thuyết để loài người cứ tiếp tục sống trong tội và không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Thưa Cha, con cũng nhớ đến biết bao nhiêu người là anh hùng đức tin được Chúa kể là công bình, được Ngài yêu thương, ngay cả khi điều răn và luật pháp của Chúa chưa được chép ra, ví dụ như ông Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Hê-nóc, Nô-ê…Họ là những người có đức tin nơi Ngài và làm theo Lời Ngài. Con hiểu rằng, con cũng sẽ được xưng công bình không phải bởi những việc làm công đức, không phải bởi sự chịu cắt bì...nhưng bởi đức tin nơi Thiên Chúa và bởi đời sống tin kính làm theo Lời Ngài.
Con cầu xin Chúa ban cho con đức tin tuyệt đối nơi Ngài, sống cho Ngài, chết cho Ngài, sống theo Lời của Ngài. Xin cũng giúp con sống xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Ngài, và cho con đời đời được ở trong ân điển tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 14/08/2023.


Nguyễn Thị Lan
15/08/2023 01:11

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Con cảm tạ Cha hôm nay lại cho con được suy ngẫm phân đoạn tiếp theo trong Ga-la-ti 2:15-21. Con kính xin Đức Thánh Linh yêu thương dạy dỗ con, ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con hiểu đúng và áp dụng cách thông sáng. Nguyện Lời Chúa dằm thắm trong con, khiến tâm linh con được tươi mới, vui thoả mỗi ngày.

Sau đây, con xin trình bày những điều Chúa đã dạy dỗ con trong bảy câu Thánh Kinh trong phân đoạn này như sau ạ.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Phao-lô khẳng định rằng, con người chúng ta được xưng công chính bởi đức tin nơi Đấng Christ, không bởi việc làm theo luật pháp.

Mặc dù mỗi con người đều được sinh ra mang bản tính tội, cùng chung bản ngã xác thịt tội lỗi, nhưng con dân Chúa khác với dân ngoại ở chỗ: Đức tin nơi Đấng Christ, tin vào máu chuộc tội của Con Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa Jesus, có năng quyền tha và rửa sạch mọi tội, cứu loài người ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi.

Trong khi tội lỗi của dân ngoại không được tha, chịu án phạt là sự chết, bởi không tin nơi Con Một của Đức Chúa Trời. Thì mọi tội lỗi của con dân chân thật của Chúa, được Chúa bôi xoá, rửa sạch.

Trong khi hết thảy dân ngoại không tin đều là những kẻ có tội trước Chúa, chịu sự phán xét trong ngày sau rốt, thì hết thảy con dân Chúa, có đức tin nơi Chúa, được Chúa xưng là công chính, được ở trong Giao Ước Lời Hứa, là sự sống đời đời Chúa hứa ban.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Phao-lô tiếp tục những dòng lập luận trong Lẽ Thật, rằng: Không thể có chuyện chúng ta đã tìm kiếm được xưng công chính trong Đấng Christ rồi, mà vẫn là những tội nhân, tức những kẻ phạm tội. Có nghĩa là hoặc tội lỗi chưa được tha, hoặc vẫn tiếp tục phạm tội, hoặc vẫn phải giữ nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, vâng giữ luật pháp, dựa vào việc làm để được cứu. Thế thì có khác nào là Đấng Christ thành ra vô ích, chẳng lẽ thành ra Đấng Christ là chấp sự phục vụ tội lỗi.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Thưa Cha, con hiểu "những điều tôi đã phá huỷ" trong câu 18 là những điều Phao-lô tin nơi Đức Chúa Jesus, rằng Đấng Christ Jesus đã hy sinh chịu chết để chuộc tội cho mình, phá huỷ bức màn tội lỗi ngăn cách mình với Đức Chúa Trời; phá huỷ mọi nghi thức hình bóng Cựu Ước, dựa vào luật pháp, việc làm để được cứu. Chính Ngài đã thiết lập Giao Ước Mới, phá huỷ hình bóng Giao Ước Cũ.

Phao-lô khẳng định đức tin rất rõ ràng là vậy, nên nếu ông còn lập lại những điều ông tin như thế, thì chính ông là người phạm pháp, có tội với Chúa.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Phao-lô khẳng định một lẽ thật vô cùng thú vị rằng: Thể theo luật pháp, thì ông thật đã chết. Nay, nhờ ân điển của Chúa Jesus, ông được buông tha khỏi luật pháp, để ông có năng lực sống cho Chúa, là sống theo luật pháp.

Kính thưa Cha, bấy nhiêu lập luận đó, đủ để bác bỏ những lý lẽ của tà giáo, dạy rằng được cứu một lần là được cứu mãi, dạy sau khi được cứu thì không cần vâng giữ Các Điều Răn và Luật Pháp của Chúa.

Chẳng hề như vậy, vì như Rô-ma 3:31, Lời Chúa cũng đã phán dạy rất rõ ràng rằng: "Vậy, chúng ta qua đức tin mà làm vô hiệu luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp."

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được đọc, suy ngẫm, cảm nhận về câu Thánh Kinh này. Con ước ao bản thân con luôn được kinh nghiệm sự Chúa sống động trong mình. Con hiểu rằng, để Chúa sống trong con, thì con cần chết với Ngài trước.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Con hiểu rằng, chỉ có đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, lòng biết ơn ân điển của Đức Chúa Jesus, thì con mới chết và sống cho Chúa được.

Thưa Cha, qua câu 21, con cũng thấu hiểu, ngày nay, con nhận ơn thương xot cứu chuộc của Chúa, con cần vâng giữ luật pháp của Chúa để được ở trong ân điển, nhưng Chúa muốn con đón nhận Chúa vào trong lòng con cách sống động.

Chúa không muốn lòng con khô khan như cỗ máy, chỉ biết nhận diện, xác nhận đúng sai để vâng giữ sống theo Chúa, tựa như hình bóng theo cảm xúc hay lý trí. Mà Ngài muốn lòng con sống động, đón nhận, tương giao mật thiết trong sự nhận biết, đáp lại ý muốn Ngài, trong mối ân tình sống động.

Kính lạy Cha, trong cuộc đời này, quả thật con chẳng có ai ngoài Ngài, là nguồn vui, nguồn an ủi, nguồn yêu thương chân thật. Ra khỏi cuộc đời này, con cũng chẳng có sự trông cậy nào khác ngoài Ngài.

Con cúi xin Cha thương xót con, giúp con hàn gắn mối ân tình con với Ngài thêm lên mỗi ngày, giúp con biết đáp lại tình yêu với Ngài, một tình yêu thánh khiết, diệu kỳ. Con xin Ngài ban cho lòng con luôn cảm biết sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa yêu con và cho con thiết tha yêu Ngài.

Con nguyện rằng đời sống con luôn trung tín vâng phục Ngài, đáp lại tình yêu, tiếng gọi của Ngài, để ân điển của Đấng Christ không trở nên vô ích vì con.

Con dâng lời tôn vinh, cảm tạ và biết ơn Cha đã tha tội cho con và buông tha mọi tội lỗi con, nhờ huyết báu vô tội của Đức Chúa Jesus.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
16/08/2023


Hồng Liên
15/08/2023 03:17

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Những tháng hè vừa qua Chúa đã cho gia đình con được sum vầy bên nhau, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày hai con của con trở lại trường để tiếp tục năm học mới. Con xin dâng hai con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Nguyện Chúa dẫn dắt, soi sáng và bảo vệ hai con của con tránh khỏi những sự dạy dỗ sai trật và giữ gìn hai con của con đi trong đường lối Ngài, yêu mến và kính sợ Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Luật Pháp, hoặc sự cậy vào Luật Pháp, để được nhìn nhận là người trước mặt Đức Chúa Trời, không đem lại điều gì ngoại trừ cho kẻ tuân theo một niềm tin không dựa trên chân lý của lẽ thật, một sự tự xưng công chính khiến kẻ ấy bị mù mắt không thấy mình cần ân điển Đức Chúa Trời.

Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại, biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.”

Sứ Đồ Phao-lô Phao-lô cho biết “mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Con dân Chúa được xưng công chính bởi “sự thành tín của Đấng Christ”, vì con dân Chúa cậy nơi Đấng Christ, là Đấng đã trung tín cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con dân Ngài.

Phao-lô cũng cho biết dù ông sinh ra là người Do-thái, không bị kể là tội nhân như dân ngoại nhưng được kể là công chính nhờ đức tin, chứ không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp. Đức tin bắt đầu bằng sự hiểu biết, đức tin đem lại kết quả rõ ràng, là lòng cam kết mãnh liệt nơi Chúa Jesus và sự chết của Ngài chứ không phải chỉ là chấp nhận những sự kiện về Ngài và Luật Pháp mà thôi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang lý luận với những người chủ trương dù tin Chúa Jesus vẫn phải tuân giữ luật pháp Môi-se.

Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.”

Những người này cho rằng việc được xưng công chính bởi đức tin sẽ đưa người ta đến chỗ tự do phạm tội. Theo Phao-lô, nói như vậy nghĩa là Chúa Jesus là tác nhân gây nên tội lỗi và cổ vũ cho tội lỗi, là điều hoàn toàn nghịch lý.

Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.”

Nếu Phao-lô trở lại tuân giữ Luật Pháp sau khi đã tin Chúa thì mới bị kể là có tội. Ông đã quyết định “sống cho Đức Chúa Trời” thì không thể nào quay lại sống cho Luật Pháp hay giữ Luật Pháp nữa.

Phao-lô nói về kinh nghiệm của ông về một khía cạnh của sự cứu rỗi đầy đủ và rõ ràng hơn, người tin Chúa ở trong Chúa và kinh nghiệm về Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô cũng như mỗi người tin Chúa không bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ nhưng khi tin nhận Chúa, người ấy được kể như cũng đã cùng bị đóng đinh với Chúa, đã lãnh án phạt tội lỗi, con người cũ đã chết.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

Phao-lô cho biết sự sống của ông trong hiện tại thật sự không phải là ông nhưng chính là Chúa. Nghĩa là sự sống ông đang có là thể hiện đời sống đức tin của ông (ngược lại với sống theo luật pháp). Đời sống của người tin Chúa là đời sống đức tin mà đối tượng là Con Đức Chúa Trời. Có hai điều Phao-lô mô tả về Chúa là:

* Đấng yêu tôi.
* Đấng phó chính mình Ngài vì tôi.

Phao-lô muốn nhắc lại tình yêu của Chúa đối với ông, thể hiện qua việc hy sinh mạng sống của Ngài. Đây cũng là điều mà mỗi con dân Chúa cần ghi nhớ và tâm niệm: tình yêu và sự hy sinh Chúa dành cho con dân Ngài.

Con dân chân thật của Chúa không còn là người tìm cách để sống một đời sống Cơ-đốc toàn hảo, nhưng chính Con Một của Đức Chúa Trời sống qua người ấy, cũng như Ngài đã chết thay người ấy trên thập tự giá. Con dân Chúa sống trong tình yêu của Chúa, trông cậy nơi Ngài, nhận lấy điều Đấng Christ đã làm, và hiện đang làm cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ cậy trong nơi sự thành tín của Ngài thay vì của con người, cậy nơi tình yêu và sự hi sinh của Ngài, và chẳng cậy nơi bất cứ điều chi xác thịt này vì Đấng Christ là niềm hy vọng hiển vinh duy nhất.

Lạy Chúa, con hiểu rằng một người chỉ mưu tìm được dù chỉ là một chút sự công chính qua một điều gì ngoài niềm tin đơn sơ nơi Đấng Christ, chẳng hạn như Luật Pháp, hay bất cứ điều gì tựa như vậy thì Đấng Christ, Ngài chịu chết là vô ích.

Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.”

Luật Pháp là việc làm của con người còn ân điển là món quà của Chúa. Trọng tâm của Phúc Âm là ân sủng của Đức Chúa Trời và sự chết của Chúa Jesus Christ. Không một người nào tự cho rằng được xưng công chính là do việc làm và cho rằng người ấy có thể đạt được sự cứu rỗi bằng cố gắng riêng.

Con người thường cho rằng cố gắng của mình mới đáng trọng và cao quý, nhưng thật ra, tiếp nhận điều Đức Chúa Trời ban cho mới là cao quý. Dùng cố gắng riêng của mình thay vì tiếp nhận điều Chúa ban là xúc phạm đến chính Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Priscilla
15/08/2023 03:44

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và là Cha kính yêu đời đời của con. Lạy Cha, con cảm thấy thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã bước vào tháng Tám của năm 2023, rồi không còn bao lâu nữa sẽ bước sang một năm mới. Con nhận biết ngày Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng đã rất gần, con vui mừng đón chờ ngày ấy mau đến để thân thể xác thịt của con được biến hóa và được sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 2:15-21, dạy về loài người được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang nói với những người Do-thái có mặt vào lúc đó. Dân Do-thái khác với các dân ngoại vì họ là dân tộc đã được Đức Chúa Trời ban cho sự tha tội qua lời hứa về Đấng Christ và qua nghi thức dâng tế lễ chuộc tội, tiêu biểu cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Các dân ngoại chưa có đức tin về sự tha tội, chưa dâng hiến của lễ chuộc tội nên bị xem là những người có tội.

16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói, ông và những người Do-thái đang có mặt lúc đó là những người đã tin nhận Tin Lành và có sự hiểu biết về Tin Lành. Hiểu rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin vào trong Đức Chúa Jesus Christ, không bởi bất cứ một việc làm nào theo luật pháp. Phao-lô và họ đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên đã được Đức Chúa Trời tha tội, và xưng là công chính, chứ không bởi sự làm theo luật pháp. Vì xác thịt của loài người là yếu đuối, được sinh ra trong tội lỗi, không thể nào vâng giữ trọn các điều răn của Đức Chúa Trời để được xưng là công chính.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, ông và những người Do-thái ấy đang ở trong sự công chính nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bởi lòng ăn năn thống hối tội lỗi và bởi hoàn toàn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ đã nhận được sự tha tội và sự làm cho sạch tội, mà không phải làm một điều gì khác. Nếu họ bị kể là những tội nhân vì không vâng giữ các nghi thức hình bóng thời Cựu Ước thì có khác nào biến Đấng Christ thành ra người phụng sự cho tội lỗi.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Câu 18: Con hiểu rằng, nếu Sứ Đồ Phao-lô đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nhưng lại dựa vào các nghi thức hình bóng trong Giao Ước Cũ để được sạch tội, thì ông đã phá bỏ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì không một nghi thức hình bóng nào có thể khiến cho một người được tha tội và được sạch tội. Nếu làm như thế, thì ông trở lại phạm pháp, vì không ai có thể dựa vào sự làm theo luật pháp để được cứu rỗi.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Câu 19: Con hiểu rằng, luật pháp của Đức Chúa Trời hình phạt bất cứ ai vi phạm điều răn của Ngài. Dù cho một người chỉ phạm tội trong tư tưởng thì người ấy đã phạm điều răn của Đức Chúa Trời nên sẽ bị hư mất. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Không ai có thể giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai phạm tội đều bởi luật pháp mà chết, tức linh hồn và thể xác bị phân rẽ đời đời khỏi Thiên Chúa, sau sự chết của thể xác. Nhưng ai có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được sống, tức sự sống lại và sự sống đời đời của thể xác, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. Con hiểu rằng, “sống cho Thiên Chúa” là sống một đời sống luôn biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa về mọi ơn phước Chúa ban cho mình; bất cứ sự suy nghĩ, lời nói, hay việc làm nào cũng phải là đẹp lòng Chúa; hết lòng phục vụ Ngài, sao cho xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành cho mình.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Câu 20: Con hiểu rằng, mỗi một con dân chân thật của Thiên Chúa sau khi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lập tức bản tính ưa thích tội lỗi của họ bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nghĩa là sự ham thích làm ra tội, ham thích vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, đã chết trong họ cùng với sự chết của Đấng Christ. Thân thể xác thịt của họ không còn làm nô lệ cho tội lỗi, không còn bị tội lỗi sai khiến. Họ sống một nếp sống mới bởi đức tin vào trong Đấng Christ. Con dân Chúa được hiệp một vào trong sự chết, sự sống lại, và sự sống đời đời của Đức Chúa Jesus Christ.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không thể nào làm cho ân điển của Đức Chúa Trời trở thành vô ích bằng cách quay lại, nhờ vào các nghi thức hình bóng của luật pháp để được tha tội. Vì thế, ông không thể chấp nhận giáo lý sai trái của những người tín đồ gốc Do-thái, buộc con dân Chúa người ngoại phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Vì nếu loài người có thể nhờ bất cứ một nghi thức hình bóng nào trong Giao Ước Cũ để được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi, thì Đấng Christ không cần phải chết chuộc tội cho loài người.

Lạy Cha, con xin Cha thêm đức tin và sự dạn dĩ cho con dân Ngài để ai nấy có thể bắt chước theo gương của Sứ Đồ Phao-lô. Ai nấy biết lên tiếng cảnh báo anh chị em của mình trước tà giáo, biết lên án, không chấp nhận các giáo lý sai trái của các giáo sư giả, biết bảo vệ sự thánh khiết của Lời Chúa. Nguyện ai nấy biết sống là sống cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Nguyện sự hầu việc Chúa của mỗi người được kết quả tốt đẹp càng hơn, đưa dắt được nhiều người đến với lẽ thật và sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
15/08/2023 03:47

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Trong tuần qua, con được người quen gửi cho một tấm hình khi con vừa bước vào tuổi thanh niên, phụ trách việc chăm sóc các thiếu niên trong Hội Thánh, chụp chung với các em thiếu niên. Nhìn hình, con ngậm ngùi, hồi tưởng đến những ngày xưa thân ái ấy. Đã hơn 50 năm trôi qua. Có em đã trở thành người hầu việc Chúa, có em đã qua đời. Và kể từ 1975, chúng con chưa có lần gặp lại nhau trong cuộc đời này. Xin Cha ban ơn, giữ gìn người còn sống tiếp tục trung tín, sống đẹp lòng Ngài cho tới ngày Đấng Christ đến. Xin Đấng Christ ban sức mới cho mỗi chúng con. Xin Đức Thánh Linh giữ cho tâm trí của chúng con được khôn sáng. Vì ai nấy trong chúng con đều đã bước qua tuổi 60. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 2:15-21, như sau:

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,

Câu 15: Con hiểu rằng, Phao-lô đang tiếp tục nói với Phi-e-rơ, sau lời quở trách trong câu 14. Nhưng phần lớn là Phao-lô cũng nói với tất cả những người Do-thái đang có mặt, bao gồm Ba-na-ba, các người đến từ Giê-ru-sa-lem, và các người thuộc Hội Thánh tại An-ti-ốt. Phao-lô xác nhận có sự khác biệt giữa dân Do-thái, tức dân I-sơ-ra-ên, và các dân ngoại. Dân Do-thái được Đức Chúa Trời chọn ra từ các dân tộc để làm một dân thuộc về Ngài, qua họ, Ngài thi hành sự cứu chuộc toàn thể loài người. Dân Do-thái được ban cho nghi thức dâng tế lễ chuộc tội. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ dâng tế lễ chuộc tội thì họ được Đức Chúa Trời tha tội, không còn kể họ là những người có tội. Nghi thức dâng tế lễ chuộc tội đó tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ đến, dâng chính mạng sống Ngài làm tế lễ chuộc tội cho loài người. Các dân ngoại chưa biết về nghi thức tế lễ ấy, chưa có đức tin vào trong sự dâng tế lễ ấy để được tha tội, nên Phao-lô gọi họ là "những kẻ có tội trong các dân ngoại". Nói cách khác, dân I-sơ-ra-ên cũng là những kẻ có tội nhưng đã nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, bởi đức tin vào Đức Chúa Trời, qua sự vâng lời Ngài, dâng tế lễ chuộc tội.

16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho những người Do-thái đang có mặt nhớ rằng, họ là những người đã tin nhận Tin Lành. Họ hiểu biết rõ ràng, một người chỉ được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin của người ấy vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ, không bởi việc làm theo các nghi thức của luật pháp. Không một người nào có thể bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng là công chính. Vì không ai có thể giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi dân Do-thái vâng lời Đức Chúa Trời, dâng tế lễ chuộc tội thì cũng phải có đức tin vào trong Đức Chúa Trời về sự Ngài tha tội cho họ.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, nếu một người tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được Đức Chúa Trời xưng là công chính, mà bị xét là phạm tội vì không thực hiện các nghi thức hình bóng của thời Cựu Ước thì có nghĩa là sự chết chuộc tội của Đấng Christ không có hiệu lực. Trong trường hợp đó, Đấng Christ trở thành chấp sự của tội lỗi, tức là người phục vụ cho tội lỗi, vì khiến người ta chỉ tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài mà bỏ qua sự thi hành các nghi thức hình bóng của luật pháp. Thực tế không phải như vậy. Các nghi thức hình bóng của luật pháp tiêu biểu cho các việc làm của Đấng Christ trong sự cứu rỗi loài người. Sự cắt bì tiêu biểu cho sự Đấng Christ cất đi bản tính ưa thích tội trong lòng người. Sự dâng mạng sống của súc vật làm tế lễ chuộc tội tiêu biểu cho sự Đấng Christ dâng chính mạng sống Ngài làm tế lễ chuộc tội. Khi Đấng Christ đã đến và hoàn thành các sự ấy thì những nghi thức hình bóng là không còn cần thiết, không còn giá trị. Thậm chí, nếu ai vẫn nương cậy vào các nghi thức ấy để được tha tội thì người ấy biến mình thành tội nhân. Vì đã không tin vào việc làm của Đấng Christ.

Khi một người Do-thái tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy phá hủy toàn bộ các nghi thức hình bóng của luật pháp, vì đã tin nhận các việc làm thực tế của Đấng Christ. Nếu người ấy lại quay về thực hiện các nghi thức đó để tìm kiếm sự tha tội thì người ấy trở thành kẻ phạm luật. Vì sau khi Đấng Christ đã đến thì các nghi thức ấy không còn hiệu lực nữa, người nhờ vào các nghi thức ấy không được tha tội nên vẫn còn là người phạm pháp.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, khi một người tin nhận Tin Lành thì họ đã cùng chết đi bản ngã tội lỗi của họ trong sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Đó là sự chết bởi sự lên án của luật pháp, y theo án phạt của luật pháp. Nhưng người ấy được sống cho Thiên Chúa, vì được dựng nên mới, được ban cho năng lực của Thiên Chúa. Người ấy không còn sống cho những sự ham thích tội lỗi của xác thịt nhưng để cho Đấng Christ sống trong người ấy, tức là để cho Đấng Christ dùng thân thể của người ấy để làm ra những việc lành, tôn vinh Thiên Chúa. Người ấy sống trong sự tin cậy Đấng Christ, vâng phục Đấng Christ, thỏa lòng trong Đấng Christ. Người ấy nhận biết tình yêu Đấng Christ đối với người ấy và người ấy tha thiết yêu Đấng Christ, sống cho Ngài, chết cho Ngài.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, nếu ông quay về dựa vào các nghi thức thời Cựu Ước để được Đức Chúa Trời kể là công chính thì ông làm cho ân điển của Ngài ra vô ích. Đó là ân điển ban mạng sống của Đấng Christ làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể loài người. Các nghi thức của luật pháp chỉ hướng đến các sự mà Đấng Christ sẽ làm, khi Ngài đến, để thực hiện sự cứu rỗi loài người. Đấng Christ đã đến. Ngài đã hoàn thành trọn vẹn sự cứu rỗi loài người. Các nghi thức thời Cựu Ước tiêu biểu cho các việc làm của Đấng Christ trở thành vô giá trị. Nếu các nghi thức ấy có giá trị thì sự chết của Đấng Christ trở thành vô giá trị. Con dân Chúa chỉ cần thật lòng ăn năn tội, nghĩa là hối tiếc vì đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không cố ý tái phạm, và vững tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ ở khắp nơi hiểu rằng, họ không cần phải làm bất cứ một điều gì khác để được tha tội và được làm cho sạch tội. Mà chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Xin Cha đem họ ra khỏi những sự giảng dạy tà giáo trong các giáo hội mang danh Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bùi Văn Vũ
15/08/2023 06:39

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì một ngày hôm nay Ngài ban cho con. Cảm tạ ơn Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dân tộc Do-thái là con cháu của Áp-ra-ham, của I-sác và của Gia-cốp. Họ là dân tộc được Chúa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi loài người qua sự Đức Chúa Jesus nhập thế để chết chuộc tội cho loài người chúng con.
Dân tộc Do-thái nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự Ngài lập giao ước với Áp-ra-ham là tổ phụ của họ.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay, ông Phao-lô bày tỏ một lẽ thật về sự cứu rỗi bởi đức tin. Là một người Do-thái được Chúa ban cho luật pháp của Ngài, ông Phao-lô biết rõ một điều rằng, một người không thể nào được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp, vì chẳng có ai có thể làm trọn luật pháp của Chúa để được xưng công chính. Bởi vậy, Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người để chết thay cho loài người để những ai tin nơi Đấng Christ thì được xưng là công chính.

Sự chết của Đấng Christ, chẳng phải là để hầu việc tội lỗi, chẳng phải là để loài người làm bình phong cho việc làm ra tội lỗi nhiều hơn, mà sự chết của Ngài để những ai tin vào đó được tha tội, được thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và có năng lực từ Chúa để giữ vững luật pháp của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì tội lỗi của người ấy bị đóng đinh, chết cùng Đức Chúa Jesus bởi sự hình phạt của luật pháp, và được sống lại cùng Đức Chúa Jesus bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cuộc đời người ấy không sống cho chính mình nữa mà sống cho Thiên Chúa.

Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh ông Phao-lô nói rằng, khi ông bị đóng đinh với Đấng Christ, ông không còn sống nữa mà Đấng Christ sống trong ông, con hiểu rằng cuộc đời của ông không sống để phục vụ cho xác thịt, cho sở thích, ý muốn của ông mà ông sống phục vụ Đấng Christ bởi sự làm theo ý muốn của Thiên Chúa bằng năng lực từ Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày, ban cho con năng lực để con cai trị thân thể yếu đuối này, để con luôn sống và làm theo ý muốn của Chúa, bởi năng lực mà Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
15/08/2023


Hoàng Thị Hồng
15/08/2023 09:59

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật trong nó. Ngài đã và đang tể trị nó bằng tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép duy thuộc Ngài hiện nay cho tới đời đời. A-men!
Con tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con học hôm nay. Xin Cha dắt dẫn ban ơn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trong Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Phao-lô nói dân tộc ông tự nhiên là người Do-thái, có ý rằng họ được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm tuyển dân của Ngài, để từ đó họ sống theo Các Điều Răn Luật Pháp của Ngài, nhờ vậy họ được kể là dân thánh của Chúa. Những dân tộc khác không tôn thờ Chúa và vâng giữ theo luật pháp của Ngài thì họ là những kẻ có tội. Phao-lô nhấn mạnh rằng dù là dân tuyển của Chúa và vâng giữ luật pháp của Ngài, thì cũng không thể dựa vào việc làm theo luật pháp đó mà được xưng công chính. Nhưng người ta được xưng công chính bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, vì khi tin rằng Ngài vì vâng phục Đức Cha mà đến để phó mình cho tội tỗi của thế gian, đức tin ấy được xưng công chính trong Đấng Christ.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Phao-lô nói rằng sự công chính bởi đức tin trong Đấng Christ của ông và những người bạn gốc Do-thái đang có. Nhưng qua hành động mà bị xét thấy không vâng giữ các nghi thức của Giao Ước cũ là hình bóng về sự đến của Đấng Christ, thì phải chăng sự chết của Đấng Christ đã không có giá trị gì? Không có hiệu hiệu lực trên tội lỗi mà luật pháp trong Giao Ước cũ đang lên án? cụm từ "Chấp sự của tội lỗi" nghĩa là giúp việc, phụng sự cho tội lỗi. Không lẽ Đấng Christ phụng sự cho tội lỗi? Và Phao-lô khẳng định “Chẳng hề như vậy!” bởi vì: Đấng Christ đã phó mình vì tội lỗi cho thế gian đã đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của luật pháp đối với mỗi tội nhân, khi bất kỳ ai tin vào sự chết của Ngài thay cho tội lỗi mình, thì được tha thứ, được sạch tội và được xưng công chính, người ấy sẽ không vâng giữ luật pháp làm hình bóng về sự đến của Ngài.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Nếu một người đã đặt đức tin vào trong Đấng Christ, mà lại quay lại tin rằng bởi luật pháp mới được sự công chính, thì họ đã đưa mình vào trọng sự phạm pháp, vì không tin sự chết của Đấng Christ có đủ thẩm quyền chuộc tội cho mình, như vậy cũng không tin Đấng Christ được đến để hoàn thành ơn thương xót của Đức Chúa Trời giành cho thế gian. Hay nói cách khác, khi một người đã đặt đức tin trong Đấng Christ, là bước đi trong năng lực của Ngài để đắc thắng tội lỗi, mỗi ngày được nên thánh cho đến giống như Ngài không tì không vết, mà nay lại lập lại những tội lỗi xưa cũ như người ngoại không tin Chúa thì đã khiến chính mình thành người phạm pháp. Nếu không ăn năn sẽ bị đoán phạt chung với thế gian.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Bởi luật pháp mỗi người đã ở trong sự chết; cũng bởi luật pháp mỗi người cũng đã chết đi con người cũ tội lỗi để bước đi theo luật pháp để sống cho Thiên Chúa và phụng sự Ngài.
Theo luật pháp tức là theo “Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”. Con nhận ra rằng con sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là sự rung động trước tình yêu thương quá lớn lao mà Ngài dành cho con chứ không phải con đến với đức tin của Ngài bởi sự sợ hãi, như trước kia con đã sợ hãi bất an trước sự lo lắng những tai ách phi lý luôn giăng ra trong trí và trên cuộc sống của con, khi con còn là kẻ có tội trong các dân ngoại. Nhưng mà chính tình yêu thương của Ngài đã “lôi kéo” con, đã “thúc đẩy” con, đã cảm hóa con, để con không tham muốn sống tội lỗi xưa cũ nữa nhưng ham muốn sống đẹp ý Chúa trong tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Con tạ Chúa! Con biết ơn Ngài!
Nguyện con luôn được ở trong sự bình an của Ngài ban cho, nguyện những ngày còn lại trên đất là những khoảng thời gian hữu ích cho sự rèn tập con để sự sống ấy mà con đang sống trong xác thịt, là con sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con, và đã phó chính mình Ngài vì con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
15/8/2023


Trần Hữu Tường
15/08/2023 16:56

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 20.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Thưa Cha, câu Thánh Kinh này nhắc nhớ cho con rằng, khi tin Chúa, con người cũ của con đã đóng đinh cùng Đấng Christ trên thập tự giá. Bây giờ, con sống là sống với con người mới, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con phải vâng theo Lời Chúa. Con không được chiều theo những cảm xúc của xác thịt, chiều theo những cám dỗ mà phạm tội với Chúa, để cho con người cũ của con sống dậy.

Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để tỉnh thức con. Thời gian qua, có đôi lúc con đã chiều theo cảm xúc xác thịt mà làm nghịch lại Lời Ngài. Con đã không tỉnh thức, không nhân danh Chúa xua đuổi những cảm xúc đó đi mà chiều theo nó. Xin Cha tha thứ cho con, xin Cha giúp con từ nay sống tỉnh thức mỗi phút giây để con không chiều theo những cảm xúc xác thịt mà phạm tội với Cha nữa. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
15/08/2023


Phan Quốc Cường
15/08/2023 20:57

Phan Quốc Cường.Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của chúng con. Giờ này, Cha còn cho con có cơ hội ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài, xin Cha dạy dỗ con hiểu được Lời Ngài trong Ga-la-ti 2:15-21.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích
.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con hiểu rằng:

Một người khi đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chết thay tội lỗi cho mình thì người ấy sẽ được xưng là công chính và các việc làm của họ theo luật pháp là vô ích.

Nhưng khi đã tin nhận Đấng Christ mà còn bị coi là những tội nhân do không giữ các nghi thức Cựu Ước thì sự chết của Đấng Christ là vô ích.

Khi đã tin nhận Đấng Christ thì người đó đã bị đóng đinh con người cũ của mình  và từ đó người đó sống một đời sống mới cho Đấng Christ.

Cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm được đoạn Thánh Kinh hôm nay và nhắc cho con nhớ: hiện nay con người cũ của mình đã bị đóng đinh trên thập tự giá, hiện giờ con sống là con người mới. Xin Chúa thêm năng lực cho con để con có đời sống ngày càng giống Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.


Lê Minh Dương
15/08/2023 22:03

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 2:15-21. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, chẳng ai làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước Đức Chúa Trời, trừ khi người đó có đức tin vào trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì khi một người không tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Jesus, thì người đó vẫn bị trói buộc bởi quyền lực của tội lỗi, khiến người đó cứ nghĩ ra tội, làm ra tội. Thì nếu có làm bao nhiêu việc lành đi chăng nữa thì chẳng giúp ích được gì cho họ, có chăng thì những việc lành đó có thể giúp họ giảm án phạt về sau.

Thưa Cha, Phao-lô là một người giữ trọn vẹn luật pháp theo bề ngoài nhưng sự giữ ấy không cứu được ông, vì ông vẫn là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, vì thế, đối với luật pháp thì ông đã chết. Nhưng khi ông có đức tin vào Đức Chúa Jesus thì ông được sống.

Thưa Cha, câu 20 là câu Thánh Kinh như là tóm gọn cuộc đời theo Chúa của một người luôn hết lòng sống vì Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng, không chỉ riêng Phao-lô mà tất cả những ai tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa thì đó như là bản tuyên bố rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Thưa Cha, con hiểu rằng, lúc mới tin Chúa có thể mạnh mẽ tuyên bố về đức tin, nhưng đi theo Chúa một thời gian thì con nghĩ sẽ có nhiều người không làm được như lời tuyên bố. Thưa Cha, đó là nan đề cần giải quyết để ai nấy trung tín với Chúa cho đến chết, và để cho ân điển của Đức Chúa Trời không ra vô ích. Thưa Cha, con thấy đời sống của Phao-lô như lời ông nói, con thấy lúc nào trong ông cũng có một nguồn năng lượng dồi dào, không cần biết người đó là ai, là việc gì, miễn đẹp lòng Chúa là ông sốt sắng làm như sự việc ông quở trách Phi-e-rơ bởi sự phạm tội của ông, hay việc ông không cho những người "anh em giả" được nói đến ở trong Ga-la-ti 2:4 rao giảng tà giáo dù chỉ trong một giờ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn sống là sống cho Chúa, Đấng đã yêu con và đã phó chính mình Ngài vì con. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Nguyễn Thị Nhung
15/08/2023 22:11

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này, con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh kinh Ga-la-ti 2:15-21. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Người Do-thái là tuyển dân của Chúa, Họ được là tuyển dân của Chúa bởi tổ phụ của họ là Áp-ra-ham ông được Chúa lập giao ước. Thời Cựu Ước, mỗi khi có sự phạm tội thì người ấy sẽ dâng sinh tế để được Chúa tha tội. Những sự ấy làm hình bóng cho sự được tha tội bởi sự chết chuộc tội cho nhân loại của Đức Chúa Jesus thời Tân Ước.

Phao-lô nói lên một lẽ thật rằng, người được xưng công chính không phải bởi việc vâng giữ luật pháp, bởi không một người nào có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Chúa, mà chỉ một việc làm phạm tội thì người ấy đã thiếu mất sự vinh quang, bị nhận án phạt của tội lỗi. Nhưng người được xưng công chính là người có đức tin, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì phải có một đời sống mới, đời sống của người ấy phải ngày càng thay đổi, thay đổi được những thói hư tật xấu của mình để ngày càng tốt lên để ngày càng thánh sạch hơn. Bởi họ trân trọng và biết ơn dòng huyết quý báu của Chúa đã đổ ra để chết thay cho người ấy. Một người biết ơn Chúa sẽ tự nhiên làm ra được việc lành cho những người bên cạnh, người ấy sẽ tự nhiên biết yêu thương người khác. Ngược lại, nếu đã tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, đã nếm biết được tình yêu của Chúa, nhưng người ấy lại quay trở lại phạm tội, quay trở về sống đời sống cũ thì người ấy đã không biết ơn Chúa, Chúa sẽ mửa người đó ra, bởi Chúa là Đấng Thánh Khiết chứ Ngài không phải là chấp sự cho sự phạm tội.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc cho con nhớ về ân điển, sự chết chuộc tội của Ngài ban cho con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con ân điển để con được xóa sạch tội, con được vui thoả sống trong ân điển của Ngài. Và con cũng được nhắc nhở cuộc đời con sống là để sống cho Chúa, con không còn được giữ bất cứ một điều gì xấu xa tội lỗi từ con người cũ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con có tấm lòng trân trọng sự chết chuộc tội mà Ngài ban cho con. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng trân trọng những thứ mà Ngài ban trên đời sống của con. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
15/08/2023.


Phạm Trịnh Minh Anh
15/08/2023 22:16

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ này để đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con nên thánh mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 2:15-21.

Thưa Cha, ở phân đoạn trước con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chỉ tường thuật lại lời phản đối hành động của Sứ Đồ Phi-e-rơ trong câu 14 rồi kết thúc lời tường thuật. Chuyển qua phân đoạn này là lời ông tiếp tục viết để giảng giải cho con dân Chúa tại Ga-la-ti được hiểu về việc loài người được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ. Nhưng qua sự tham khảo bài giảng của người chăn mà con được biết rằng, nhiều khả năng từ câu 15 đến câu 21 là phần tiếp theo câu 14 trước đó khi Sứ Đồ Phao-lô phản đối hành động giả hình của Phi-e-rơ. Và phân đoạn này lời tường thuật lại của Sứ Đồ Phao-lô về những lời ông đã nói giữa Hội Thánh An-ti-ốt với sự có mặt của Sứ Đồ Phi-e-rơ và những người Do-thái cùng phạm tội giả hình với Phi-e-rơ, để giảng giải và làm chứng lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Như vậy thì từ "chúng ta" là chỉ về Sứ Đồ Phao-lô, Ba-na-ba, Phi-e-rơ, và những người Do-thái khác đang có mặt trong buổi nhóm tại An-ti-ốt. Hết thảy họ đều thuộc về dân tộc Do-thái, là dân được ban cho luật pháp của Đức Chúa Trời, thực hành lễ nghi dâng tế lễ chuộc tội để được Đức Chúa Trời tha tội. Còn dân ngoại, họ không có luật pháp được ban cho bằng chữ viết, họ cũng chưa có đức tin vào sự dâng tế lễ để nhận được sự tha tội, nên Sứ Đồ Phao-lô gọi họ là "những kẻ có tội trong các dân ngoại". Nhưng dẫu là người ngoại hay người Do-thái thì cũng đều là những kẻ có tội nếu không nhờ ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Vì những người Sứ Đồ Phao-lô nói với họ là những người đã tin nhận Tin Lành, nên họ đã biết rằng chỉ bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ thì mới được xưng công chính, chứ không phải bởi các việc làm theo luật pháp, vì mọi việc làm không bởi đức tin thì đều trở nên vô ích.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lập luận rằng, nếu họ là những người nhờ đức tin vào trong Đấng Christ để được xưng công chính mà bị xét là có tội vì không thực hiện các nghi thức hình bóng của thời Cựu Ước, như không chịu cắt bì, hay ngồi ăn chung với người không chịu cắt bì, thì hóa ra sự chết chuộc tội của Đấng Christ không có hiệu lực và Ngài trở nên người phục vụ tội lỗi vì đã khiến những người tìm kiếm sự được xưng công chính nơi Ngài phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải là lẽ thật.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng đã đến để hoàn thành sự cứu rỗi qua sự dâng chính mình làm của lễ chuộc tội, gánh lấy hình phạt của tội lỗi cho loài người, nhờ máu vô tội của Ngài đổ ra mà ai tin sẽ được tha tội và được làm sạch tội, được dựng nên mới, được Đức Chúa Trời xưng là người công chính, thì người ấy cũng tin rằng toàn bộ các nghi thức hình bóng của luật pháp đã bị phá hủy. Những nghi thức hình bóng đó không còn có giá trị vì Đấng Christ đã đến. Nên người nhờ vào những nghi thức ấy không được tha tội và vẫn là kẻ có tội, người phạm pháp.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng, ông đã chết theo sự lên án chết luật pháp, bởi sự đóng đinh bản ngã ưa thích tội lỗi vào thập tự giá với Đấng Christ. Và nhờ đức tin vào trong Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu ông, chết chuộc tội cho ông mà ông được sống. Từ đó ông có sự sống mới, được tái sinh, hiệp một với Đấng Christ để phục vụ Thiên Chúa, được ban cho năng lực để sống đẹp lòng Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định rằng, ông không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời, là ơn ban Con Một của Ngài để chết chuộc tội cho thế gian trở nên vô ích. Vì vậy, ông đã phản đối tận mặt hành động giả hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ và một số người Do-thái. Vì nếu bởi sự chịu cắt bì hay sự vâng giữ lễ nghi hình bóng nào trong luật pháp mà được công chính, thì Đấng Christ không cần phải chịu chết để chuộc tội cho loài người, nhưng Ngài đã đến, chịu sỉ nhục, đau đớn và chết, vậy hóa ra Ngài chết cách vô ích sao?

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện đời sống của con luôn ở trong lẽ thật của Chúa, và không làm cho ân điển của Đức Chúa Trời trở nên vô ích trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/08/2023


Trần Thị Thu Hương
15/08/2023 23:28

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con có thì giờ nơi đây để học phân đoạn Thánh Kinh về sự loài người được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ. Con cầu xin Chúa ban ơn, soi dẫn con vào những điều Chúa muốn dạy dỗ con.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Câu 15 và câu 16: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, loài người đều đã phạm tội, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng ông và các bạn của ông cùng những con dân Chúa ở Thành An-ti-ốt "tự nhiên là người Do-thái" có nghĩa là, họ vốn sinh ra trong dòng dõi Do-thái chứ không có nghĩa là họ không bị nhiễm tội từ A-đam đầu tiên. Họ vốn được sinh ra trong dòng dõi những người biết Chúa, thờ phượng Chúa từ ngàn xưa, nhận lời hứa về sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Người Do-thái vốn phải vâng giữ luật pháp của Chúa nhưng không phải như vậy mà được sự cứu rỗi. Mà phải là sự tin vào sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Câu 17: Nếu Phao-lô và các bạn của ông đang trong sự công chính nhờ đức tin vào trong Đấng Christ mà lại bị kể là tội nhân vì không vâng giữ các nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, vì ngồi ăn chung với những tín đồ gốc dân ngoại, không chịu cắt bì thì chẳng lẽ Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá là vô nghĩa sao?

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Câu 18: Vì nếu Phao-lô hay bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà lại dựa vào các nghi thức hình bóng trong thời Cựu Ước để mong được tha tội và làm cho sạch tội thì chẳng phải trở lại phạm pháp hay sao.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Câu 19: Nếu xét theo luật pháp thì tất cả mọi người đều phạm tội và hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Còn sau khi được cứu rỗi rồi thì vâng giữ luật pháp dựa trên năng lực Chúa ban, dựa trên tấm lòng muốn sống cho Chúa vui lòng thì người ấy cũng sẽ được Chúa ban cho niềm vui.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu 20, câu 21: Kính thưa Chúa, bản tính của con người là xấu xa gian ác, làm ra đủ mọi thứ tội, nhưng khi được thương xót cứu rỗi rồi thì tất cả ai nấy đều phải đóng đinh con người cũ của mình trên thập tự giá để sống lại con người mới, được hiệp một với Ngài. Và khi đó chúng con mới sống bằng năng lực từ nơi Chúa và sống vì Chúa chứ chẳng còn tham muốn nào trong chúng con nữa. Nếu bất cứ ai nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa rồi mà vẫn còn sống trong tội thì ân điển ấy là vô ích cho người ấy. Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại rằng, sự xưng công chính là bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi sự vâng giữ luật pháp.

Kính thưa Chúa, con liên tưởng đến sự một người vâng giữ luật pháp bề ngoài và một người vâng giữ luật pháp bởi tấm lòng rất là khác nhau. Sự vâng giữ bề ngoài là người không được cứu rỗi. Sự vâng giữ bởi tấm lòng là sự ưa thích vâng giữ các điều răn của Chúa, khiến Chúa vui lòng, là người được cứu rỗi. Sự một người chỉ vâng giữ luật pháp bề ngoài giống như người chia sẻ Lời Chúa cách chiếu lệ, khô khan không thấy được sự tác động của Lời Chúa vào trong đời sống của người ấy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 15/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
16/08/2023 00:42

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 2:15-21

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, dân tộc Do-thái được hiểu biết Ngài, được thờ phượng Ngài, họ không giống như các dân ngoại là những dân vi phạm Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Mọi người đều là tội nhân trước mặt Ngài, nhưng người Do-thái có sự trông chờ vào Lời hứa của Ngài là được ban cho Đấng Cứu Rỗi.

Thưa Cha, một người được xưng là công chính trước mặt Thiên Chúa là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được tha tội, vì tất cả loài người đều đã phạm tội bởi sự không vâng lời của A-đam và Ê-va, vì thế tội lỗi đã di truyền trong loài người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con cảm tạ ơn Cha đã qua Đấng Christ mà những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận nơi Đấng Christ thì được tha tội, thoát khỏi quyền lực của tội.

Thưa Cha, bởi ân điển và ơn thương xót của Ngài mà Ngài đã tha tội cho con, qua sự chịu gánh thay hình phạt cho con của Đấng Christ, và đã mở lòng mở trí cho con để con biết được mình là một tội nhân vi phạm Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn thương xót Ngài trên con.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người chỉ cần ăn năn tội tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy sẽ được tha tội, người ấy không cần phải làm thêm sự công đức gì, hay nhờ vào một ai đó để được tha tội.

Thưa Cha, ngày nay trong các giáo hội, họ đã dạy người ta phải làm việc thiện này, việc bác ái kia để được xưng là công bình để được ơn cứu rỗi. Họ không tin sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho họ được sạch tội, mà phải thêm sự cứu rỗi từ nơi khác như là phải nhờ bà Ma-ri cầu thay, qua bà Ma-ri mới mang lại sự cứu rỗi cho những ai tin vào lời cầu thay của bà.

Thưa Cha, câu 20 Sứ Đồ Phao-lô nói ông đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Con được hiểu rằng, sự ưa muốn tội lỗi trong con người xác thịt của ông, ông đã đóng đinh nó lên với Đấng Christ trên thập tự giá, ông được nên hiệp một với Đấng Christ. Vậy nên tội lỗi không còn ràng buộc ông, cai trị ông, và bắt ông làm nô lệ cho nó nữa.

Thưa Cha, con cũng sống trong tội lỗi, ham thích tội lỗi và bị tội lỗi cai trị không làm sao thoát được, bởi sự gánh thay hình phạt tội lỗi của con mà Đấng Christ phải chịu đóng đinh trên cây thập tự, qua đó tội lỗi của con đã được tha và tội lỗi không còn cai trị trên con nữa, con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, câu “Sống bởi đức tin vào Con của Đức Chúa Trời”.

Con được hiểu rằng, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là một sự tái sinh từ trên cao, vậy những ai hiệp một với Đấng Christ thì cũng được tái sinh thành con người mới, và sống bởi năng lực của Thiên Chúa và cũng chính là năng lực của Đức Thánh Linh ban cho, sống một đời sống đắc thắng tội lỗi, vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con được tha tội, được làm cho sạch tội và được dựng nên mới trong Đấng Christ, và con sống bởi năng lực của Đức Thánh Linh ban cho, mà con đắc thắng được tội lỗi, nguyện Lời Ngài thánh hoá con và ban cho con năng lực để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
16/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
16/08/2023 05:07

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn thêm sức cho con để con hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra cũng như làm tốt những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính lạy Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong hai câu 19-20 qua phân đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 15:21 như sau:

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì mọi người đều đã chết, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng vì ân điển của Thiên Chúa ban cho loài người, khi một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì con người cũ tội lỗi xưa kia của người ấy cũng đã bị đóng đinh với Ngài trên cây thập tự giá. Được Ngài dựng nên mới trong tâm linh, được Đức Chúa Trời ban cho thánh linh tuôn đổ trên người ấy, người ấy sống bởi năng lực của Thiên Chúa mà qua đó vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật pháp của Ngài và thắng được mọi sự cám dỗ, thử thách trên bước đường theo Chúa. Và nhờ đức tin "vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi", mà con dân Chúa được kếp hiệp với Ngài trong đời này lẫn đời sau trong Vương Quốc Trời.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con sống xứng đáng với tình yêu của Đấng Christ, là Đấng đã yêu con, và đã phó chính mình Ngài vì con. Để từ nay con không còn vì mình mà sống nữa, nhưng con sống là sống cho Ngài, và xin Cha giúp cho con luôn biết đếm những ân huệ của Ngài dành cho con mà sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn để cho ân điển của Đức Chúa Trời không thành ra vô ích. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
16/08/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/08/2023 13:34

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con, khắc ghi Lời Ngài vào tâm con để con luôn nhớ. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy con hiểu đúng Lời Chúa.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Con hiểu Đức Chúa Trời đã thần cảm cho Phao-lô viết về một Lẽ Thật rất quan trọng về người được xưng là công chính. Ngày nay, Sa-tan cũng đã bẻ cong Lẽ Thật này mà giảng dạy giáo lý sai trật về sự một người cần phải làm ra điều gì để tự mình thánh hóa mình hay được cứu. Con thấy điển hình nhất là giáo hội công giáo đã dạy rằng người phạm tội phải đến linh mục xưng tội, phải lần chuỗi, đọc kinh, làm từ thiện để giảm bớt hậu quả tội lỗi, hay làm như vậy để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng qua những lời này của ông Phao-lô con hiểu chắc chắn rằng, được cứu không phải bởi việc làm mà là bởi đức tin.

Thưa Cha, con tìm hiểu bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng Giao Ước Cũ là hình bóng cho sự hy sinh của Đấng Christ. Các hình thức trong giao ước cũ không cứu được, không tha tội được cho một người. Nhưng nhờ vào đức tin, họ thực hiện các hình thức dâng của tế lễ mà họ được tha thứ. Nhưng ngày nay, Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh thì con chỉ cần tin nhận sự chết chuộc tội đó là con đã được cứu. Con không phải gắng sức làm ra hành động nào để giúp cho mình được cứu, được tha tội. Nhưng nếu con lại quay lại dựa vào một việc làm nào đó để mình được cứu thì con lại quay về địa vị là tội nhân.

Thưa Cha, con hiểu "làm theo luật pháp" là thực hiện, làm ra hành động vâng giữ các điều răn. Con hiểu rằng, con được cứu là nhờ con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải nhờ vào con vâng giữ trọn vẹn các điều răn. Con hiểu rằng, khi con đã tin nhận Chúa rồi thì con phải vâng giữ các điều răn để con có nếp sống mới đẹp lòng Chúa. Con hiểu rằng các điều răn của Thiên Chúa là giềng mối để giúp con dân Chúa có được định hướng sống đúng với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Nếu con dựa vào các điều răn để được cứu thì Đấng Christ hy sinh trên thập tự giá đổ huyết ra là vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng. Khi con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sống cho Chúa, bằng cách con vâng giữ các điều răn để con có nếp sống thánh khiết, đó là hành động sống cho Chúa. Còn nếu con vẫn làm và chiều theo những ham muốn bất chính của mình, những hành động trái với luật pháp, ưa thích tội lỗi, vui thú thế gian thì con đang sống cho con.

Con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh vì tội lỗi của con, thì con phải sống xứng đáng với tình yêu đó. Đáng lẽ ra, con phải chịu hư mất vì tội lỗi của mình. Nhưng nhờ vào sự thương xót, tình yêu, sự từ ái quá lớn của Ngài mà Ngài đã ban ân điển cho con. Con kính xin Cha ban năng lực cho con để con có được nếp sống mới, đắc thắng tội lỗi, cám dỗ. Xin Cha luôn nhắc nhớ con ân tình của Đấng Christ để con tỉnh thức sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
16/08/2023


Nguyễn Công Hải
16/08/2023 16:03

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được có thời gian, cơ hội ngồi học, suy ngẫm Lời của Ngài trong thư Ga-la-ti, con nguyện xin Chúa luôn ban ơn cho con được học hỏi, được suy ngẫm, được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để con ngày càng trưởng thành trong thuộc linh, càng giống Chúa và mạnh mẽ trong đức tin. Con cảm tạ ơn Ngài, sau đây con xin được suy ngẫm Lời của Ngài trong Ga-la-ti 2: 15-21.

Ga-la-ti 2: 15-16
15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi là bị hư mất đời đời trong Hoả Ngục bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự giá. Thì loài người được xưng công chính bởi đức tin vào chính Đức Chúa Jesus, loài người nhận được sự cứu rỗi, nghĩa là được tha thứ mọi tội lỗi đã vi phạm và đủ tiêu chuẩn để bước vào Thiên Đàng, bước vào Vương Quốc Trời mà Ngài đã tạo dựng và chuẩn bị cho những linh hồn công chính. Loài người chúng con không được cứu bởi dựa vào bất cứ việc làm nào, nếu việc làm đó không bởi đức tin vào Đấng Christ. Đó cũng là tin tức tốt lành, là Tin Lành về sự được cứu bởi đức tin, bởi ân điển cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus.

Ga-la-ti 2: 17-18
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn lý giải việc ông và những người Do-thái là những người đã được xưng công chính bởi đã tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi và tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của mình. Thì những hành động hay nghi lễ Cựu Ước là hình bóng mà chính Đức Chúa Jesus đã hoàn thành qua sự chết trên cây thập tự giá rồi lại không có thẩm quyền trên những nghi thức, hành động mang tính hình bóng kia chăng? Những hành động cắt bì, ăn các thức ăn được cho là không tinh sạch, các ngày lễ, các của lễ chuộc tội… Nếu như vậy thì sự chết của Đức Chúa Jesus không còn có quyền năng tha tội và hoàn thành mọi án phạt tội lỗi mà loài người vi phạm? Đó là một câu hỏi mang tính tu từ để khẳng định sự chết của Đức Chúa Jesus đã hoàn thành mọi nghi lễ chuộc tội hay các hình thức làm hình bóng cho sự xoá bỏ tội trong Cựu Ước, trong đó có cả sự cắt bì, sự ăn thức ăn không tinh sạch mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đang băn khoăn, gây sự hoang mang, chia rẽ. Nên Sứ Đồ Phao-lô đã nói, nếu ông lập lại những điều đã phá huỷ thì sẽ khiến chính ông thành người phạm pháp, nghĩa là chính ông đã được Đức Chúa Trời xưng công chính bởi đức tin vào Đấng Christ mà lại dựa vào các nghi thức luật pháp Cựu Ước làm hình bóng đã hoàn thành trên Đức Chúa Jesus để được tha tội, thì ông lại trở nên phạm tội vì không tin vào sự cứu chuộc của Đấng Christ.

Ga-la-ti 2: 19-20
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Con hiểu câu 19, 20 rằng: Bởi tất cả mọi người đều đã phạm tội, luật pháp Cựu Ước kết tội tất cả mọi người, vì không có bất cứ ai không phạm tội (ngoại trừ Đức Chúa Jesus là người duy nhất trong thế gian hoàn toàn vô tội). Nên theo luật pháp sẽ nhận hậu quả tội lỗi là sự chết. Nhưng nhờ ân điển của Thiên Chúa qua sự chết thay tội lỗi của loài người của Đức Chúa Jesus trên cây thập tự. Nên từ chỗ loài người có tội, đáng phải nhận sự chết và sự hư mất đời đời, thì Đấng Christ đã gánh thay trên chính thân thể mình, toàn bộ tội lỗi loài người chất lên thân thể Ngài. Ngài đã nhận thay hậu quả là sự chết cho loài người. Qua sự tin nhận Đấng Cứu Chuộc, ăn năn và vâng phục Chúa, những tội lỗi quá khứ của chính Phao-lô và con dân Chúa nói chung đã được Chúa cất đi, đời sống đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, được hiệp một trong Đấng Christ, nhận đời sống mới hoàn toàn trong đức tin vào Đấng Christ.

Ga-la-ti 2: 21
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu 21 chương 2 này Sứ Đồ Phao-lô sau khi giải thích, lập luận về ý nghĩa Tin Lành cứu rỗi và sự chết của Đức Chúa Jesus. Ông đã kết luận về sự quyền năng tha tội hoàn toàn là nhờ vào ân điển cứu chuộc mà Đấng Christ đã hoàn thành, đó là sự một người được xưng công chính bởi đức tin vào Đấng Christ, không phải bởi bất cứ việc làm nào theo luật pháp hay các nghi thức Cựu Ước. Đó cũng là lời quở trách ông dành cho Phi-e-rơ nói riêng, những người Do-thái đã làm gương xấu và phạm tội giả hình nói chung đã vì hành động của mình mà làm gương xấu cũng như sự băn khoăn, không tin quyết của con dân Chúa tại Ga-la-ti về giáo lý chịu cắt bì để được cứu. Ông cũng khẳng định, nếu loài người dựa vào luật pháp để được sự công chính, thì sự chết của Đấng Christ trở thành vô ích, Tin Lành họ đang rao giảng không có quyền năng cứu rỗi.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, để con được hiểu biết thêm về sự con được xưng công chính và được cứu là hoàn toàn dựa vào đức tin cứu chuộc của Đấng Christ. Không có bất cứ việc làm nào để con được xưng công chính và nhận được ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa. Qua đoạn thư này, con cũng thật kính trọng hơn Sứ Đồ Phao-lô trong việc đưa ra những lời giải thích và quở trách thật khôn sáng và dễ hiểu. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con được học biết, hiểu Lời Ngài để con cũng được khôn sáng và bước đi theo Lẽ Thật cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công hải


Bùi Mạnh Cường
17/08/2023 07:06

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa đã giữ gìn con trong ơn yêu thương của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con đọc và học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2:15-21. Sau đây, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:  

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Con hiểu rằng, là những người Do-thái khi sinh ra cũng đều là tội nhân không phân biệt giữa người Do-thái và dân ngoại. Nhưng người Do-thái có Tin Lành của Chúa, được biết đến Thiên Chúa và tiếp nhận Tin Lành của Chúa và được Chúa hứa về ơn cứu rỗi khi tiếp nhận Tin Lành. Con hiểu rằng, không bởi Đức Chúa Trời đã ban con Một của Ngài xuống thế gian cứu chuộc loài người, và nếu không ai tin về sự cứu chuộc đó thì không ai có thể được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Việc làm giữ trọn luật pháp của Chúa phải đến bởi đức tin thì người đó sẽ được xưng là công chính. 

Con hiểu rằng, loài người xác thịt yếu đuối, tội lỗi không thể tránh khỏi cám dỗ, vấp phạm trong cuộc sống. Nhưng nếu một người không có Chúa và không có đức tin nơi Chúa thì người đó sẽ bị hư mất đời đời, kể cả người Do-thái. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Và kể cả những người giữ trọn luật pháp của Chúa mà không đến bởi đức tin thì cũng không được cứu rỗi.

Con biết rằng, ngày nay con dân Chúa không cần vâng giữ các nghi lễ, nghi thức trong giao ước cũ nữa để được xưng công chính. Vì đã có Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc loài người, và những ai tin nhận sự chết chuộc tội và vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa thì sẽ được cứu. Bởi luật pháp và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà những ai tiếp nhận và theo là đủ để được cứu rỗi linh hồn. Không phải chịu ảnh hưởng của giao ước cũ nữa. Con hiểu rằng, những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chịu chết đi con người cũ và sống lại con người mới thì linh hồn không bị hư mất.

Qua đây, con rút ra bài học: Sự sống của con là do Chúa ban, Chúa đã mua chuộc con ra khỏi tội lỗi và được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Vậy nên khi con đã được cứu rỗi linh hồn thì con nên sống là sống cho Chúa, chết cũng chết vì Chúa. Sống bởi đức tin và chết cũng bởi đức tin. Luôn tin vào Chúa và vâng giữ, làm theo các điều răn của Chúa để được Chúa xưng là công chính và được sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. 

Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn con trong ơn quan phòng của Chúa, ban cho con có đức tin lớn mạnh hơn mỗi ngày để con vững bước trên con đường theo Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!  

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Mạnh Cường
Ngày 16/08/2023.


Trần Thị Lan
17/08/2023 20:00

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con sự khôn sáng để hiểu biết và suy ngẫm lời của Ngài, để con vâng phục và tin cậy trên Ngài. Xin Ngài soi dẫn cho con.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Con xin viết lên sự hiểu biết của con.

Thưa Cha! Theo con hiểu rằng, loài người được xưng công chính chẳng bởi các việc làm theo luật pháp, mà là bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì chẳng có xác thịt nào được xưng là công chính, các việc làm theo luật pháp.

Nhưng nhờ có Tin Lành, mà nhận Tin Lành mà Phao-lô và các người Do-thái khác đã biết rằng, Đức Chúa Trời xưng là công chính, bởi vì cho dù một người có cố gắng hết sức giữ điều răn của Đức Chúa Trời đến đâu cũng không có lần vi phạm, nhất là sự vi phạm trong lòng.

Phao-lô nhắc nhở cho mọi người biết rằng, họ được xưng công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ. Để được ân điển cứu rỗi ấy, chúng ta chỉ cần tin Đức Chúa Trời tức là tin lời phán dạy của Ngài và sự chết chuộc tội của Ngài.

Mười điều răn của Ngài là tiêu chuẩn thánh khiết, mà Đức Trời đã đặt ra, loài người vi phạm Mười điều răn của Đức Chúa Trời là sự hư mất đời đời. Nhưng ai có đức tin vào Đấng Christ thì được sống, bởi sự chết chuộc tội của Ngài sự sống lại là sự sống đời đời. Đức Chúa Jesus Christ đây là một sự huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời mạc khải cho Phao-lô, như chúng ta học theo Ngài là sự sống vì Ngài là Đấng Tự Có và có mãi. Chúng ta thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô đúc kết lời phán trách của Phi-e-rơ là lời công bố lẽ thật, ông không thể làm cho ân điển của Ngài vô ích. Vì thế chúng ta có bổn phận canh giữ nhau trước mọi sự Sa-tan tấn công.

Nguyện lẽ thật của Ngài thánh hóa chúng ta ban cho sự khôn sáng. Thuộc linh chúng ta có năng lực. Nguyện Chúa soi dẫn cho đến ngày Chúa đến. Cảm tạ Chúa cho con có thời gian và sức khỏe để con học và hiểu trong câu Thánh Kinh này. Xin Cha giúp con có đủ đức tin sống thánh khiết như Chúa vậy để cho con có sự ăn năn và chuộc tội. Xin Cha đổ đầy sự ân điển của Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan.


Đồng Thị Nghĩa
17/08/2023 22:12

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày mới! Tạ ơn Cha cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Ngài giúp con luôn hướng lòng về Ngài và Lời của Ngài, luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm và sống theo Lời Cha. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù một người thuộc dân Do-thái, là dân đã có điều răn luật pháp của Ngài từ xưa, hay là thuộc các dân tộc khác thì cũng cần phải ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì mới được xưng công chính. Con hiểu rằng, Ngài yêu thương hết thảy loài người chứ không phải riêng dân Do-thái, dân ấy chỉ là một dân Ngài chọn để qua họ mà Ngài ban hành luật pháp chung cho loài người. Từ khi chưa hình thành dân Do-thái thì ai vâng giữ luật pháp của Ngài cũng luôn được Ngài ở cùng và ban phước, ví dụ như là ông Gióp, ông Áp-ra-ham. Khi dân Do-thái hình thành thì Ngài vẫn tiếp nhận và ban ơn cho những ai vâng theo luật pháp Ngài đã ban qua dân Do-thái:

"Các con của người dân ngoại kết hiệp cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để phụng sự Ngài, để yêu danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, là tất cả những người giữ ngày Sa-bát không làm ô uế nó, và giữ lời giao ước của Ta, thì Ta sẽ đem họ đến núi thánh của Ta, và làm cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta. Các của lễ thiêu và các sinh tế của họ sẽ được nhận lấy trên bàn thờ của Ta; vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc." (Ê-sai 56:6-7).

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã ban sự cứu rỗi cho con, một người không thuộc dân I-sơ-ra-ên, cho con được từ bỏ đi con người cũ, đời sống cũ mà sống cho Ngài. Nguyện Ngài giúp con để con thật sự sống cho Ngài bằng đời sống thực tế chứ không phải chỉ bằng những lời nói trên môi.

Nguyện Ngài thương xót mà giúp đời sống con kết ra nhiều bông trái tốt lành, không uổng phí ân điển Ngài đã ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Huỳnh Christian Anh
19/08/2023 19:47

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển của Ngài cho con, đã cho con được làm con gái của Ngài. 
Thưa Cha! Hôm nay con học Lời của Cha trong Ga-la-ti 2:15-21, cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha càng hơn.

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 2:15-21 là Lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã bày tỏ một lẽ thật rằng, loài người được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu Phao-lô và các bạn của ông cũng như những người Do-thái khác đang có mặt tại Hội Thánh An-ti-ốt tự nhiên là người Do-thái có nghĩa là, từ khi sinh ra họ đã là người Do-thái, họ chẳng phải là kẻ có tội trong các dân ngoại không có nghĩa là người Do-thái thì không có tội vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng người Do-thái thì không giống các dân tộc khác, họ được Đức Chúa Trời chọn lựa và biệt riêng giữa vòng các dân tộc. Qua tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, họ có lời hứa của Thiên Chúa. Họ được ban cho luật pháp, được hiểu biết luật pháp và điều răn của Thiên Chúa cũng được ban cho họ, sau mới đến các dân ngoại.Thế nhưng, không một xác thịt nào được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp. 

Phao-lô muốn nói ông và các bạn của ông cùng tất cả những tín đồ có mặt tại thành An-ti-ốt đang nghe ông nói được xưng công chính bởi vì ông và họ đã tin Đức Chúa Jesus Christ, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con giữa vòng dân ngoại đầy tội lỗi. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có đức tin vào trong Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, con được xưng công chính bởi con đã thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng hiểu rằng, kể từ giây phút con thật lòng ăn năn tội, tin rằng huyết thánh của Đấng Christ đã rửa sạch tội lỗi cho con thì con được Đấng Thần Linh ngự vào lòng, ban cho con năng lực để con có thể vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Con cũng hiểu rằng, hiện tại con được cứu để con giữ các điều răn chứ không phải con giữ điều răn để được cứu. Vì không ai có thể giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Phao-lô khẳng định rằng: ông đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên ông không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong ông. Sự sống ấy mà ông đang sống trong xác thịt, là ông sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu ông, và đã phó chính mình Ngài vì ông. Con cầu xin Chúa giúp con cũng có cùng một tâm tình giống Phao-lô. Con cầu xin Chúa giúp con luôn ý thức được rằng con người cũ, bản ngã cũ của con cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, nay con không còn sống nữa mà Đấng Christ sống trong con.

Xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng, nay con còn sống trong xác thịt là con sống bởi đức tin vào con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con, đã phó chính mình Ngài vì con để con luôn biết sống vì Chúa và chết vì Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn, soi dẫn để con luôn bước đi theo lẽ thật và chìm đắm trong lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
19/08/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
20/08/2023 19:42

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.
17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ vì sự dạy dỗ của Ngài cho con qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha con hiểu rằng, qua câu 1 khi Sứ Đồ Phao-lô viết rằng, ông là người Do Thái chẳng phải như những kẻ có tội trong các dân ngoại thì ông có ý dạy dỗ rằng, chính ông là người được sinh ra trong một dân tộc đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để mạc khải Tin Lành cho, được Ngài ban cho luật pháp viết thành chữ và biết thờ phượng Ngài. Vì Tin Lành đã được mạc khải cho dân I-sơ-ra-ên trong suốt Thánh Kinh, và ông đã tiếp nhận lấy Tin Lành thì ông không phải như những người chẳng tin và ông được Ngài kể là không có tội. Thưa Cha, con hiểu rằng để được Ngài xưng là công chính thì một người phải biết ăn năn tội và tiếp nhận lấy Tin Lành. Tin Lành là tin tức tốt lành về một Đấng Cứu Thế, là Đức Chúa Jesus Christ, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng thế làm người và đã chết thay trên cây thập tự để chuộc tội của toàn thể thế gian. Như trong câu 2, ông Phao-lô đã nhắc lại rằng sự được xưng công chính không phải là đến bởi việc làm của luật pháp nhưng hoàn toàn do bởi tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.


Thưa Cha, qua câu 17 con hiểu rằng trong trường hợp của Sứ Đồ Phao-lô, ông là một người Do Thái mà lại ngồi ăn chung bàn với dân ngoại thì phải chăng đức tin của ông nơi Đấng Christ lại khiến ông phạm tội theo như Cựu Ước và chính Đấng Christ đã khiến cho ông phạm luật pháp? Thật như ông Phao-lô đã có viết rằng, chẳng hề như vậy vì chính Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con đã mang lấy án phạt của mọi tội lỗi trên cây gỗ thì những ai tin nơi Đấng Christ đều sẽ được Ngài kể là vô tội. Như trong Thánh Kinh đã có chép:

Cô-lô-se 3:11

Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Ga-la-ti 3:28

Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.

Chính do đức tin nơi Đấng Christ thì các dân ngoại cũng được Ngài xưng công chính bởi đức tin nơi con Ngài và được gọi là anh chị em cùng Cha với Sứ Đồ Phao-lô.

Thưa Cha, qua câu 18 con hiểu rằng, một người đã tin nhận Tin Lành mà lại trở lại tìm sự xưng công chính bởi các việc làm của luật pháp thì người đó đã trở lại sự phạm tội. Vì không có ai có thể nhờ vào sự làm theo luật pháp thì có thể xưng là công chính. Nếu sự làm theo luật pháp mà một người có thể được xưng là công chính thì Đức Chúa Jesus Christ đã không phải giáng thế làm người và chịu mọi sự sỉ nhục và đau đớn để chết thay cho toàn thể nhân loại.

Thưa Cha, câu 19 và 20 con hiểu được rằng vì Ngài là công bình và thánh khiết, không kể người có tội là vô tội thì hết thảy những ai đã phạm tội thì đều bị sẽ chết. Nhưng qua Đấng Christ là Đấng đã chết thay tội lỗi cho con, mà ngày nay bản ngã xác thịt xưa củ của con đã bị đóng đinh và chịu chết cùng Đức Chúa Jesus Christ và nay con sống không phải chính mình con sống cho bản thân con, nhưng con sống bởi đức tin nơi sự cứu rỗi của Đấng Christ. Thưa Cha, con hiểu rằng sống bởi đức tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ là sống vâng giữ và làm theo mọi điều dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Cha luôn ban cho chúng con một lòng biết sống là sống cho Chúa, và chết là chết cho Ngài luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Lạc Quân


Vũ Triệu Hùng
21/08/2023 15:19

Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước và thêm sức trên công việc con làm sáng nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2:15-21.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Con hiểu rằng, Phao-lô dùng danh xưng chúng ta, nói đến ông, Phi-e-rơ, Ba-na-ba cùng với những người Do-thái được sinh ra thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, là một dân tộc tin Đức Chúa Trời và có được lời hứa về sự cứu rồi. Nay họ đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và được Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Vì vậy họ khác với dân ngoại là những người có tội.

Chính vì họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên Phao-lô và những người Do-thái nhận biết rằng, một người được xưng công chính không phải những việc làm theo luật pháp, mà hoàn toàn bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Câu “Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp” nghĩa là chẳng có một con người xác thịt nào dưới thế gian này làm theo luật pháp mà được xưng là công chính, vì loài người được sinh ra trong tội lỗi, bị di truyền bản tính tội từ tổ phụ và làm tôi mọi cho tội lỗi nên không có năng lực để làm lành và vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!
18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.

Con hiểu rằng, Phao-lô và những người Do-thái vì tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nên được xưng công chính trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng nếu họ bị xét thấy là những tội nhân do không vâng giữ phép cắt bì, thuộc nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, thì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thành ra vô ích. Và như vậy, Đức Chúa Jesus Christ lại là người phục vụ tội lỗi sao? Chắc chắn không phải như vậy, vì Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.

Khi Phao-lô hay bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, lập tức những nghi thức tha tội trong Cựu Ước bị phá hủy, bởi đó là hình bóng, còn hình thật chính là Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng nếu một người đã tin Chúa mà vẫn dựa vào những nghi thức cũ, thì người đó lập lại điều đã bị phá hủy trong Đức Chúa Jesus và khiến mình trở thành người phạm pháp.

19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Con hiểu rằng, luật pháp đã tuyên án chết bất cứ ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người đó sẽ sống và được sống cho Thiên Chúa. 

Bản tính tội của Phao-lô hay bất cứ ai sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ từ khi thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Từ lúc đó, họ được trở nên một với Ngài trong sự chết và sự sống, trong sự sống lại và sự sống đời đời.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Con hiểu rằng, ân điển của Đức Chúa Trời sẽ ra vô ích nếu có những người giảng dạy rằng tin Chúa chưa đủ, mà phải dựa những việc làm. Chính vì thế, Phao-lô cương quyết phản đối những sự giảng dạy tà giáo này của những người Do-thái.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện Chúa luôn sống trong con và con luôn sống cho Chúa, bởi Ngài yêu con và phó chính mình Ngài vì con. Nguyện mỗi chúng con luôn giữ gìn và bảo vệ Hội Thánh trước sự tấn công của tà giáo. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
21/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
21/08/2023 21:53

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 2:15-21. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

15 Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại,
16 biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.

Câu 15 và 16: Chữ "chúng ta" trong phân đoạn này Phao-lô dùng để chỉ chung về ông, Ba-na-ba, Phi-e-rơ, và những người Do-thái có mặt trong buổi nhóm tại An-ti-ốt. "Tự nhiên là người Do-thái" nghĩa là được sinh ra trong chủng tộc Do-thái. Câu "không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại" không có nghĩa là dân Do-thái là những người không có tội, mà Phao-lô có ý nói mặc dù dân Do-thái cũng là tội nhân, nhưng lại có đặc ân hơn các dân tộc khác, là được biết đến Chúa và các điều răn, luật pháp, luật lệ của Ngài. Có lời hứa về sự cứu rỗi và được ban cho Tin Lành của Đức Chúa Trời. 

Chính vì Phao-lô và những người Do-thái khác tin nhận Tin Lành nên họ biết rõ rằng, một người được xưng công chính chẳng phải bởi người ấy làm theo luật pháp, mà bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì sự thật là một người dù có cố gắng đến mấy cũng không thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời.

17 Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy!

Câu 17: "Tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ" nghĩa là tìm để biết, để thấu hiểu những sự sâu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Phao-lô lý luận rằng, ông và những người Do-thái đang tiếp tục tấn tới trong sự hiểu biết Tin Lành, trong sự kết quả cho Tin Lành, mà lại bị xét thấy là những tội nhân vì không vâng giữ các nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, thì có phải Đấng Christ đã giảng dạy những giáo lý khiến người ta phạm tội.

18 Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.
19 Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.

Câu 18 và 19: Phao-lô khẳng định, nếu ông trở lại vâng giữ các nghi thức hình bóng trong Cựu Ước để mong được tha tội và được sạch tội, thì ông trở thành người phạm pháp. "Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp" nghĩa là không chỉ riêng Phao-lô mà toàn thể loài người đều bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án chết. Tuy nhiên, nếu ai bằng lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức được tái sinh phần tâm thần và linh hồn, còn thân thể xác thịt sẽ được sống lại hoặc được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Kể từ lúc được tái sinh, người ấy có thể sống cho Thiên Chúa. Sống cho Thiên Chúa là vui sống trong tình yêu của Ngài và vui lòng làm theo mọi mong muốn của Ngài.

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Câu 20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ" nghĩa là thân thể xác thịt và bản ngã say mê tội lỗi của tôi đã bị đóng đinh, bị giết chết, qua sự chịu đóng đinh và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, thân thể xác thịt của tôi không còn bị nô lệ cho tội lỗi, bản ngã say mê tội lỗi cũng không còn trong tôi. Đồng thời, tôi cũng được đồng sống lại trong sự sống lại của Đấng Christ. Trong sự sống lại tôi được hiệp một với Đấng Christ, sống bằng năng lực của Ngài, nên gọi là Đấng Christ sống trong tôi.

21 Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.

Câu 21: Câu này Sứ Đồ Phao-lô kết lại lời quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ và cũng để khẳng định lẽ thật, không ai có thể nhờ sự vâng giữ luật pháp mà được xưng công chính, bởi nếu có ai làm được điều đó thì Đấng Christ đã không cần phải chết chuộc tội cho loài người.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
21/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ