Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Hôm nay, ngày 16/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:8-14.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thánh Kinh cũng biết trước" có nghĩa gì (câu 8)?
2. "Được phước với Áp-ra-ham" là được phước như thế nào (câu 9)?
3. Thế nào là "cậy các việc làm của luật pháp" (câu 10)?
4. "Người công chính sẽ sống bởi đức tin" có nghĩa gì (câu 11)?
5. Thế nào là vâng giữ luật pháp thì sẽ sống trong luật pháp (câu 12)?
6. Sự "rủa sả của luật pháp" là gì (câu 13)?
7. "Lời hứa về Đấng Thần Linh" là lời hứa được ghi ở đâu trong Thánh Kinh (câu 14)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Suy ngẫm về ý nghĩa của câu: "Được cứu để làm lành, không phải làm lành để được cứu".
2. Bạn có thật sự đã được cứu rỗi và đang ở trong sự cứu rỗi không?
3. Điều gì chứng minh bạn đang ở trong sự cứu rỗi?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-3_1-14/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
16/08/2023 16:09

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con Đấng Thần Linh chỉ bởi đức tin con nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con cảm tạ Đấng Thần Linh Ngài hướng dẫn, dạy dỗ và ban năng lực mà con biết sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa mỗi ngày.

Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 3:8-14.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho loài người biết Thánh ý của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh ghi lại các lời tiên tri, báo trước chương trình của Thiên Chúa đối cùng loài người, trong đó có lời tiên tri về sự Đức Chúa Trời cũng sẽ xưng các dân ngoại là công chính khi họ đặt đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

Thiên Chúa bày tỏ điều này cho Áp-ra-ham khi rao truyền trước cho ông rằng: “Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước.” Bởi sự vâng phục và đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời mà Áp-ra-ham được Chúa chọn ở trong kế hoạch cứu rỗi Ngài dành cho toàn thể loài người. Ông trở thành tổ phụ của đức tin và qua ông các dân tộc được Đức Chúa Trời xưng công chính qua đức tin và được cùng ông hưởng phước của Ngài.

Như đã nói nhiều lần, luật pháp lên án chết cho loài người bởi vì không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp. Bản ngã tội lỗi đã di truyền từ tổ phụ loài người là A-đam nên mầm mống tội lỗi đã có sẵn trong mỗi người. Người ta có thể vâng giữ luật pháp trên hình thức bên ngoài nhưng vẫn có lúc phạm trong tư tưởng. Bởi vậy, những ai cậy việc làm của luật pháp nghĩa là dựa vào sự vâng giữ luật pháp để được cứu thì chỉ nhận được sự rủa sả mà thôi.

Đối diện trước Đức Chúa Trời, mọi người đều phạm tội vì đã vi phạm luật pháp. Luật pháp chỉ ra tỏ tường những tội mà loài người đã phạm và đáng chết như thế nào chứ luật pháp không xưng công chính cho một ai. Bởi vậy, chỉ bởi đức tin vào ân điển của Đức Chúa Trời mà một người được cứu và từ đó Chúa ban năng lực để người đó sống đẹp lòng Chúa và ở lại trong đức tin nơi ơn tha thứ của Đức Chúa Trời.

Sau khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời ban luật pháp để loài người nhận biết những việc làm nào nghịch lại thánh ý của Ngài thì sẽ bị trừng phạt, để người nào vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị luật pháp hình phạt. Tuy vậy, không ai có thể vâng giữ luật pháp của Chúa cách trọn vẹn cho tới khi được Thiên Chúa dựng nên mới trong ân điển của Ngài.

Đấng Christ đã đến, Ngài gánh thay mọi sự rủa sả của luật pháp dành cho kẻ tội nhân ấy là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa. Ngài đã thế vào vị trí của kẻ có tội để gánh mọi sự sỉ nhục, đau đớn và bị treo trên cây gỗ là hình phạt của tội lỗi để cho những kẻ đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được trắng án, được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công chính cho.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con được ban cho Thiên Chúa Đấng Thần Linh như Lời Ngài có hứa trong Giăng16:7

“Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi đâu; nhưng nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.”

Ngài ngự vào thân thể đã được huyết Đấng Christ rửa sạch mọi tội lỗi của con, để con được Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách trong tâm thần của mình. Ngài thánh hóa con để con nên trọn vẹn xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu!
Tâm thần con trổi lên khúc ca tạ ơn, một lẽ thật tưởng chừng như đã quá quen thuộc nay òa vỡ trong con. Một con người nhỏ bé tội lỗi chẳng đáng chi, nhưng con lại được cả Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương, Ngài quan tâm con, Ngài muốn con một lần nữa thấy được điều quý giá mà một Thiên Chúa Quyền Năng Vĩ Đại đã làm cho con.

Con cầu xin Chúa ghi khắc khoảnh khắc này trong tâm thần con mãi mãi để con không bao giờ quên ân tình Thiên Chúa đối cùng con.

Ha-lê-lu-gia! Con cảm tạ Thiên Chúa kính yêu!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 16/08/2023


Nguyễn Thị Trinh
16/08/2023 17:25

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Chúa là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì một ngày bình an Ngài ban cho con. Giờ này đến với sự suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2:8-14 con hiểu như sau:

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, nên trong sự biết trước của Ngài từ trong cõi đời đời, Ngài đã truyền cho Áp-ra-ham một tin lành là mọi dân tộc sẽ được phước trong ông. Như ở phân đoạn trước, con hiểu là Áp-ra-ham được xưng công chính là bởi đức tin. Nên bất cứ ai có đức tin vào Thiên Chúa giống như Áp-ra-ham thì sẽ được hưởng phước trong sự được xưng công chính giống như ông.

Con suy ngẫm về sự được phước ở đây, con thấy rằng, đời người dưới thế gian thật ngắn ngủi, mấy chục năm trên đất cũng đầy những sự gian truân.
Con nghĩ điều phước hạnh trên trần gian này chỉ có một điều là có Chúa ở cùng, đồng hành cùng con trong mọi nẻo đường con đi. Đó là phước hạnh lớn nhất khi còn trong xác thịt, mà từ phước hạnh này sẽ dẫn đến những phước hạnh khác như luôn được vui thỏa, bình an trong tâm hồn, được có cuộc sống thỏa lòng với mọi sự...

Còn một điều phước hạnh nữa mà con nghĩ cũng rất quan trọng đó là lòng bình an khi nghĩ đến nơi mình sẽ đi về sau cái chết. Phước hạnh này con sẽ nhận được sau khi rời khỏi thân thể xác thịt.

Hiện tại, cả hai điều phước hạnh trên con chỉ có thể nhận lãnh được bằng đức tin. Con cầu xin Chúa thương xót con, giúp con kinh nghiệm càng hơn về ơn phước này và luôn biết trân quý, gìn giữ ơn phước Chúa ban cho bởi sức mạnh từ tình yêu Ngài ban cho con.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Con hiểu rằng, khi một người cậy vào việc làm để được xưng công chính thì chắc chắn sẽ bị rủa sả. Vì một người xác thịt không thể nào trọn đời sống trọn vẹn không phạm bất cứ một tội lỗi nào theo luật pháp được. Đặc biệt là khi Đức Chúa Jesus rao giảng về những tội lỗi trong tư tưởng, tội này dường như ai cũng phạm cả. Mà cứ phạm luật pháp thì người đó đáng bị rủa sả như luật pháp đã chép. Con hiểu rủa sả thì bị xử phạt theo đúng luật pháp, là án chết cho kẻ phạm luật. Nên ai cậy việc làm để được xưng công chính thì đều thất bại, đều nhận án chết cho mình.

Thưa Chúa, con nhiều lần nhớ đến câu này: “Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Nói theo cách khác thì không có đức tin thì người công chính sẽ chết. Nên con thường hiểu rằng, nếu con đã từng được xưng công chính bởi đức tin khi con bắt đầu tin Chúa rồi, nhưng kể từ đó về sau, có một lúc nào đó con mất đức tin thì sự công chính trong con sẽ mất đi, tức là sẽ chết đi. Như vậy, đức tin vào Chúa là luôn luôn liên tục, nếu không thì con người công chính sẽ không sống được nữa.

Từ đây con hiểu rằng, người công chính không phải là người không phạm luật pháp, mà là người biết sửa đổi vì muốn được sống trọn theo luật pháp mà Chúa muốn.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Con hiểu rằng, luật pháp không đem đến sự cứu rỗi cho con mà là đức tin. Sự cứu rỗi của con được thực hiện là bởi vì có Đức Chúa Jesus Christ gánh thay án phạt tội lỗi của con trên thập giá. Con tin vào điều này thì con được cứu.

Sau khi bởi đức tin mà con đã được cứu rồi, thì con cần sống theo luật pháp để tiếp tục được ở theo sự cứu rỗi đó. Lúc này, con không sống theo luật pháp để được cứu, mà con đã được cứu bởi đức tin, được Chúa ban cho Đấng Thần Linh ngự vào thân thể xác thịt của con để ban ơn, thêm sức cho con vâng giữ luật pháp.

Như vậy, qua Đức Chúa Jesus Christ con là một người dân ngoại đã được xưng công chính nhờ đức tin vào Ngài, đây chính là điều phước hạnh mà Áp-ra-ham cũng đã nhận lãnh được nhờ đức tin.

Thưa Chúa, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này một lần nữa con được nhắc nhở về sự quan trọng của đức tin. Nói đến hai chữ “đức tin” thì với con là sự khá trừu tượng, nhưng con hiểu như thế này, nếu con có đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ thì con có sự bình an, vui mừng vì con tin con đã được cứu rồi, tương lai đời đời của con là nơi thiên đàng luôn được có Chúa bên cạnh. Từ sự bình an, vui mừng đó mà ngày nay mọi việc làm của con trong xác thịt hằng ngày như ăn uống, tắm rửa, làm vườn, buôn bán... đều sẽ được làm trong sự vui vẻ, làm trong sự biết là Chúa đang ở trong mình, dẫn dắt, đồng hành cùng mình.

Kính lạy Chúa, con hiểu được Lời Ngài là như vậy, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương xót và giúp con luôn cảm nhận được Ngài. Con cầu xin Ngài luôn dẫn dắt con. Nếu có lúc nào đó con yếu đuối, con cầu xin Ngài thêm đức tin cho con.
Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Lan
16/08/2023 20:21

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được cùng anh chị em Hội Thánh đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 3:8-14. Con kính xin Chúa dạy dỗ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]

Con hiểu Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc trước cho chúng con, là những người ngoại, không thuộc dân tộc I-rơ-ra-ên, không thuộc dòng dõi con cháu Áp-ra-ham về thuộc thể, nhưng được Chúa thương xót chọn ra, có đức tin nơi Thiên Chúa, cùng chung đức tin giống như Áp-ra-ham, được Chúa kể là công chính, được hưởng phước về lời hứa cùng với Áp-ra-ham.

9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Chương trình của Đức Chúa Trời là: Những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin. Chúa không ép buộc, Ngài để cho loài người chúng con tự do chọn lựa, tin hay không tin.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Một lần nữa Phao-lô nhấn mạnh và phân biệt rất rõ ràng giữa việc làm bởi đức tin và việc làm bởi luật pháp. Bởi đức tin thì được xưng công chính và được cứu. Bởi luật pháp thì bị sủa sả.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Phao-lô cũng nhấn mạnh, phân biệt rất rõ ràng giữa luật pháp và đức tin, mối liên hệ giữa chúng. Như những phần trước chúng con đã suy ngẫm trong thư Phao-lô gửi Hội Thánh thành Rô-ma trong chương 7, chúng con đã hiểu luật pháp cai trị tội lỗi trên người có tội chưa được buông tha, là những người chưa hạ mình tin nhận ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Không nhờ ân điển thì hết thảy chúng con đều chịu luật pháp lên án, chịu Chúa phán xét, vì hết cả loài người chúng con đều đã phạm tội.

Thể theo luật pháp thì sẽ chết. Còn ở trong ân điển, trong đức tin vào Đức Chúa Jesus thì được cứu. Rõ ràng, luật pháp không đến từ đức tin, luật pháp đến sau tội lỗi. Nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì phải sống theo luật pháp Chúa.

Thưa Cha, điều này đã cắt nghĩa cho ý hiểu trong câu: "Được cứu để làm lành, không phải làm lành để được cứu".

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Lạy Chúa, chúng con cần luôn ghi nhớ rằng: Không phải đương nhiên mà loài người chúng con, những ai tin nơi Đức Chúa Jesus, nghiễm nhiên được chuộc tội, được thoát khỏi sự rủa sả của luật pháp cách vô điều kiện, vô giá. Mà chính Đấng Christ, là Chúa, là Đức Chúa Jesus, Con Một yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Chúa Quyền Năng, chính Ngài đã chịu mọi sự rủa sả, chịu hy sinh, chịu chết trên thập tự giá, gánh thay mọi tội lỗi cho toàn nhân loại, cho mỗi chúng con.

Máu vô tội của Ngài đã đổ ra, thân thể Ngài đã chịu tan nát, chịu sỉ nhục vì tội lỗi loài người chúng con. Khi chúng con vẫn còn đang chống nghịch Ngài, thì Ngài đã bằng lòng hy sinh, chết thế để cứu chuộc chúng con. Máu Thánh Ngài có năng quyền cứu chuộc, một lần đủ cả.

Lạy Đức Chúa Jesus Christ kính yêu, Đấng vô cùng yêu thương chúng con, con dâng lời cảm tạ, tôn vinh Ngài. Chúng con biết ơn, ghi khắc ơn cứu chuộc của Ngài. Con kính xin Ngài cứ luôn khắc ghi ơn Ngài trong trí và lòng mỗi chúng con, để chúng con sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Ngài.

Kính lạy Cha, Đức Chúa Jesus tình nguyện vâng phục ý muốn, chương trình của Cha, thì ngày nay con theo Ngài, con cũng cần vâng phục. Mọi việc làm của con trong đức tin. Mọi việc lành con làm cũng cần làm trong sự tin yêu, vui thoả, tự nguyện.

Chúng con bước đi theo Ngài, là chúng con mở lòng tin yêu, đón nhận ơn cứu chuộc của Ngài. Sau khi đã được cứu, chúng con xin luôn được vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Ngài.

Thưa Cha, chính nếp sống vâng phục, theo ý muốn của Cha, tác động trong lòng và trí, mà mỗi chúng con nhận biết, được Chúa ấn chứng về sự cứu chuộc. Nếp sống không còn kết quả tội là minh chứng cho loài người, các thiên sứ nhìn biết. Nếp sống bề trong, trong sự được Chúa ấn chứng trong lòng, giữa mình với Chúa, là minh chứng Chúa xác nhận sự mình được cứu.

Người được cứu thì luôn kết quả lành trong lòng. Kết quả lành luôn có sự ấn chứng của mình với Chúa.

Xin Chúa ban cho con một tấm lòng ngay thẳng, chân thật, không tự dối mình, dối Chúa.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Con cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã có chương trình cứu chuộc cho chúng con từ trước vô cùng, qua Đức Chúa Jesus Christ. Qua lời hứa ban phước cho Áp-ra-ham mà chúng con được dự phần, bởi đức tin của chúng con vào Đấng Christ. Qua đó, Ngài lại ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng dẫn dắt và ban năng lực, ân tứ để chúng con bước theo Ngài, phụng sự, thờ phượng và hầu việc Ngài.

Con cảm tạ Chúa về mọi ơn phước Ngài đã làm ra trên đời sống chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
16/08/2023


Trần Thị Thu Hương
16/08/2023 23:53

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con có thì giờ này được yên tĩnh học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa gìn giữ giờ học của con và ban ơn, soi sáng cho con vào những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Câu 8, câu 9: Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban phước cho con vì con là một dân ngoại nhưng đã có cơ hội tin nhận Tin Lành cứu rỗi, cứu con khỏi án phạt của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi để con được tự do thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì con có trọn bộ Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước để học tập Lời Chúa, lại có người chăn hết lòng chăm sóc đời sống thuộc linh của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Khi mà con biết con dân Chúa xưa kia không dễ có Thánh Kinh giấy cho riêng mình đọc, cũng như không có đủ trọn bộ thì con thấy rằng ngày nay con được ở trong Hội Thánh, mỗi ơn phước thuộc thể đến thuộc linh Chúa ban cho con là quá lớn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để trở thành công cụ đắc lực trong tay Ngài! A-men! Kính lạy Chúa, con hiểu rằng bất cứ ai tin nhận Tin Lành và vâng giữ điều răn ngày nay đều là con cái của Áp-ra-ham, đều được phước như Áp-ra-ham, và còn được thêm những thứ phước khác nữa vào thời Áp-ra-ham không có.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Câu 10, câu 11: Vì những ai cậy những việc vâng giữ luật pháp để được xưng công chính thì đáng bị rủa sả. Con thấy chữ "rủa sả" được dùng trong câu này thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề. Bởi tất cả mọi người đều phạm tội, đều làm nô lệ cho tội lỗi, bị trói buộc bởi quyền lực của tội lỗi, có những lúc biết tội nhưng vẫn làm, không muốn làm nhưng rồi vẫn làm. Nếu một khi thật lòng tin Chúa, con nghĩ rằng người đó sẽ vô cùng tan vỡ lòng mình ra biết ơn sự cứu rỗi mà Ngài ban cho, để chẳng có thể cậy bất cứ điều gì nơi xác thịt của mình, mà chỉ hạ mình lắng nghe những điều khuyên dạy từ nơi Chúa, vâng lời Chúa, biến đời sống của mình theo ý Chúa, tỏa ra sự vinh quang của một môn đồ của Ngài thì đó mới là thật lòng tin Chúa.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Câu 12: Từ thời xưa, Áp-ra-ham được xưng công chính cũng bởi đức tin nơi Chúa. Ngày nay, con dân Chúa cũng được xưng công chính là bởi đức tin nơi Chúa. Luật pháp đến là để dạy cho con dân Chúa biết mình đã phạm tội như thế nào, phải vâng giữ như thế nào, và hình phạt ra sao nếu vi phạm. Chỉ có thời kì Hội Thánh, có Đức Thánh Linh ngự trị ban năng lực để con dân Chúa vâng giữ điều răn nên con dân Chúa mới trọn vẹn về sự vâng giữ bởi tấm lòng. Nếu không bởi sức Chúa thì không ai có thể vâng giữ nổi điều răn được. Nếu có, thì chỉ có những người vâng giữ bề ngoài nhưng bề trong thì vẫn còn phạm tội.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Câu 13, câu 14: Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay mọi sự rủa sả cho chúng ta là vì mọi sự sỉ nhục, sự đau đớn, sự bất công trên thân thể xác thịt của Ngài để chúng ta qua sự chết của Ngài mà được cứu. Phước của Áp-ra-ham là phước được Đức Chúa Trời xưng công chính. Bởi qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con dân Chúa ngày nay được xưng công chính, là được phước của Áp-ra-ham. Và qua đó, được nhận lãnh lời hứa về Đấng Thần Linh, là lời hứa về sự được Đức Thánh Linh ngự, an ủi, cáo trách, dẫn dắt, thánh hóa ngay trong tâm thần mình.

Kính lay Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì con được phước của Áp-ra-ham qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và được ban Đức Thánh Linh theo như lời hứa để dẫn dắt con vào mọi lẽ thật Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chrsit.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 16/08/2023


Hồng Liên
17/08/2023 05:17

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Tuy bên ngoài thời tiết oi bức, nóng khô nhưng Chúa vẫn đặt con nơi thoáng mát dễ chịu. Con nhìn thấy có nhiều người vẫn tất bật lo toan, phiền não, đau khổ trong đời sống nhưng Chúa lại ban cho con sự bình an đến lạ. Nhiều người hỏi con có tính toán gì cho tương lai không, con vui vẻ trả lời: phút sau của con thuộc về Chúa, tương lai con trong tay Chúa vì con thuộc Ngài, Ngài là Đấng nắm giữ tương lai con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 3:8-14.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Tin Lành đã được “rao truyền trước” cho Áp-ra-ham vì Chúa đã có chương trình cứu rỗi cho người ngoại, và dĩ nhiên Đức Chúa Trời là Đấng Vô Sở Bất Tri cũng thừa biết loài người chẳng một ai là công chính trước mặt Ngài, dẫu vậy, Ngài vẫn ban một lời hứa vững vàng không thể chuyển lay.

Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.”

Một chân lý căn bản khiến dân ngoại được xưng công chính bởi đức tin là lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, nghĩa là dân ngoại cũng được xưng công chính bởi đức tin như Áp-ra-ham.

Việc các dân ngoại nhờ Áp-ra-ham mà được phước, là Phúc Âm đã được loan báo cho dân ngoại qua lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham (Sáng thế ký 12:3), chính là Tin Lành cho dân ngoại đã được Đức Chúa Trời rao truyền cho Áp-ra-ham khi Chúa ban lời hứa cho Áp-ra-ham. Lời hứa này không hề nhắc đến một điều kiện nào khác ngoại trừ đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lên án những kẻ cậy Luật Pháp một cách máy móc, giữ trọn mọi điều, không được bỏ qua một chấm, một phết, làm cho Luật Pháp bị rủa sả vì có tiêu chuẩn quá cao.

Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

Con dân Chúa không thể dùng Luật Pháp làm nền tảng để đạt được sự công chính. Lại nếu Luật Pháp thất bại trong bước đầu tiên trong sự tương giao với Chúa, thì làm sao Luật Pháp có thể giúp con dân Ngài hầu việc Ngài, hoặc làm điều gì đẹp lòng Ngài?

Nhưng điều lạ lùng là đa số những kẻ cậy Luật Pháp không hiểu mục đích chính của nó là gì. Luật Pháp là để chỉ cho con dân Chúa thấy sự thất bại của chính mình, chứ không phải sự thành công. Nó cũng giống như một tấm gương để người xem soi vào đó mà thấy những sự bất toàn mà sức người không thể gột rửa: đó là bản chất tội lỗi. Một giải pháp duy nhất của con người khi đối diện với Luật Pháp là tìm một con đường thực sự giải cứu được chính mình, đó là Chúa Jesus, đường đi, chân lý, lẽ thật và nguồn sống.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Luật Pháp đòi hỏi việc làm, Luật pháp không ban cho sự tự do, nhưng đòi hỏi sự đền trả chính xác và dành sẵn hình phạt nếu thất bại. Nó là một hệ thống lạnh lẽo và không thể du di.

Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.”

Sứ Đồ Phao-lô nêu ra sự đối chiếu giữa Luật Pháp và đức tin. Đối chiếu nầy cho thấy những điều sau:

1. Luật Pháp buộc người ta phải tuân giữ, phải thi hành, phải làm và phải thi hành trọn vẹn thì mới được sống, được cứu rỗi. Đây là điều không ai có thể làm được, vì vậy toàn thể nhân loại nằm dưới sự rủa sả của Luật Pháp.

2. Sự kiện Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Thánh Kinh Cựu Ước gọi là bị rủa sả. Chúa Jesus là người giữ trọn Luật Pháp, không thể bị rủa sả nhưng Ngài đã chịu rủa sả, hàm ý Chúa đã chịu rủa sả thay cho con người.

3. Thánh Kinh Cựu Ước dạy, “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4).

Cho nên, nếu người nào nói rằng phải giữ Luật Pháp để được xưng công chính là đi ngược lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh.

4. Đức tin nơi Chúa Jesus là điều kiện tất yếu để được hưởng ơn cứu rỗi. Luật Pháp đòi hỏi phải làm nhưng không ai làm được vì vậy đức tin nơi Chúa Jesus là cách duy nhất để được cứu.

Nếu Đấng Christ đã không đến để làm trọn Luật Pháp, để giải cứu con dân Ngài khỏi sự kềm kẹp, thì ơn phước của Áp-ra-ham đã chẳng đến với con dân Ngài, là ơn phước được nhận lãnh lời hứa về sự ban cho thánh linh, bời đức tin.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Priscilla
17/08/2023 08:19

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Tạ ơn Cha vì Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con trong khi con suy ngẫm. Con xin Ngài cho con có đủ năng lực để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 3:8-14, dạy về sự bởi đức tin mà con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa, có báo trước sự Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin của họ nơi Ngài. Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là một tin lành đã được Đức Chúa Trời truyền cho Áp-ra-ham. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được Ngài xưng là công chính và Ngài đã chọn ông, để từ trong dòng dõi của ông, Thiên Chúa sẽ nhập thế làm người, thi hành sự cứu rỗi mọi dân tộc. Vì thế, trong Áp-ra-ham mà mọi dân tộc được phước. Bất cứ ai, thuộc bất cứ dân tộc nào, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nếu có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì sẽ được phước với Áp-ra-ham. Phước đầu tiên và lớn nhất mà những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời cùng được hưởng với Áp-ra-ham là sự được Đức Chúa Trời xưng là công chính và được cứu rỗi ra khỏi hậu quả của sự phạm tội.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Câu 10: Con hiểu rằng, bất cứ những ai nhờ vào sự vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời để được xưng công chính thì bị rủa sả. Bởi vì không ai có thể giữ trọn vẹn được Mười Điều Răn, đang khi vẫn còn sống trong thân thể xác thịt tội lỗi. Một người phải hoàn toàn dựa vào đức tin để được cứu rỗi. Sau khi được cứu rỗi thì người ấy mới có năng lực từ Thiên Chúa để có thể vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Câu 11: Con hiểu rằng, trước Đức Chúa Trời, mọi người đều đã phạm tội. Luật pháp không xưng bất cứ ai là công chính, mà luật pháp chỉ ra rõ ràng mỗi người đã phạm tội như thế nào; và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng bởi đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa mà một người nhận được sự tha tội, sự làm cho sạch tội, được xưng là công chính. Như vậy, người ấy mới được sống và có thể tiếp tục sống bởi đức tin, có năng lực của Thiên Chúa để vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Câu 12: Con hiểu rằng, các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được ban hành để dạy cho loài người biết, họ đã phạm tội như thế nào. Không phải vì loài người có đức tin nơi Thiên Chúa mà Ngài ban luật pháp cho họ. Luật pháp chỉ ra cho loài người biết được việc làm nào khiến cho họ phạm tội và bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Những người vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị luật pháp trừng phạt. Bất cứ ai vi phạm luật pháp, dù chỉ một điều trong Mười Điều Răn thì sẽ bị Đức Chúa Trời chối bỏ và mang án chết.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Câu 13: Con hiểu rằng, Đấng Christ vì tình yêu đã cứu chuộc loài người ra khỏi sự rủa sả của luật pháp, bằng cách Ngài hy sinh, gánh chịu sự sỉ nhục, sự đau đớn của thân thể xác thịt, sự bị Đức Chúa Trời chối bỏ, và sự chết của thân thể xác thịt thay cho loài người.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Câu 14: Con hiểu rằng, bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà mọi dân tộc có thể được hưởng phước của Áp-ra-ham, được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin như ông. Bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con dân Chúa nhận được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ngự vào thân thể họ, khiến thân thể họ trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Ngài còn đổ đầy thánh linh là năng lực của Thiên Chúa cho họ. Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách họ để giúp họ có thể sống trọn vẹn theo điều răn luật pháp của Thiên Chúa; và làm trọn mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha về ân điển Ngài đã ban cho con. Trong đó có địa vị được làm con cái của Ngài và được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ về tình yêu của Ngài. Ngài đã hy sinh, chết chuộc tội cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài đã ngự vào trong con, khiến cho thân thể con được trở nên Đền Thờ Thiên Chúa. Ngài đã ban cho năng lực để con có thể làm tròn những việc được Đức Chúa Trời sẵn sắm và được Đấng Christ giao phó cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
17/08/2023 08:22

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Từ khi còn thơ ấu, được biết đến Thánh Kinh, con hình tưởng Ngài có dáng dấp của một cụ già, đầu râu tóc bạc, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng lại tươi vui, hiền hòa, từ ái, mà Thánh Kinh gọi là Đấng Thượng Cổ của Các Thời Đại. Dù vậy, con không thể hình dung ra khuôn mặt của Ngài. Cho tới bây giờ, đã qua tuổi 68, con cũng giữ nguyên sự hình tưởng đó và vẫn không hình dung được khuôn mặt của Ngài. Nhưng con tin Ngài, biết ơn Ngài, và yêu kính Ngài. Con mong chờ ngày Đấng Christ đem Hội Thánh vào trong thiên đàng để con được tận mắt nhìn thấy Ngài. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, quyền thế mãi thuộc về Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 3:8-14, như sau:

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, từ buổi ban đầu, khi Thánh Kinh được ghi chép thì Thiên Chúa Đấng Thần Linh đã thần cảm cho người ghi chép viết các lời tiên tri về sự Đức Chúa Trời sẽ ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dù thuộc bất cứ dân tộc nào sẽ được Ngài xưng là công chính, vì mọi tội của người ấy được tha, luật pháp của Ngài được ghi chép trong thần trí của người ấy, năng lực của Thiên Chúa được tuôn đổ dư dật trong người ấy để người ấy sống đẹp lòng Ngài.

Câu Thánh Kinh đầu tiên gián tiếp nói đến sự Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính được ghi lại trong Sáng Thế Ký 12:3. Câu "Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước", hàm ý, Đấng Cứu Rỗi sẽ được sinh ra trong dòng dõi của Áp-ra-ham. Bởi Đấng ấy mà hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban cho ơn phước lớn nhất là sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời "muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật" (I Ti-mô-thê 2:4).

9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Câu 9: Con hiểu rằng, chính vì Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi nên Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho loài người. Bất cứ người nào thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì người ấy được hưởng phước như Áp-ra-ham đã hưởng. Phước ấy là sự được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin: "Ông tin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài kể sự đó là công chính cho ông." (Sáng Thế Ký 15:6).

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Câu 10: Con hiểu rằng, không ai có thể vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì loài người đã nhiễm bản tính ưa thích phạm tội từ tổ phụ là A-đam, nên cho dù cố gắng giữ để không phạm tội bằng hành động thì cũng vẫn phạm tội trong ý tưởng. Không ai có thể cậy vào sự vâng giữ các điều răn và luật pháp để được xưng công chính. Vì chỉ một lần vi phạm thì đã mang tội chết, bị rủa sả bởi sự lên án của luật pháp.

11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Câu 11: Con hiểu rằng, thực tế đã chứng minh không một người nào mà không phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế, không một người nào có thể được xưng là công chính, bởi sự người ấy vâng giữ luật pháp. Chỉ có những ai tin vào sự tha tội của Đức Chúa Trời thì mới được Ngài tha tội và được Ngài xưng là công chính. Người được Đức Chúa Trời xưng là công chính phải tiếp tục giữ vững đức tin để tiếp tục được xưng là công chính, được sống và sống đời đời.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Câu 12: Con hiểu rằng, luật pháp của Đức Chúa Trời được nói đến trong Thánh Kinh là tiêu chuẩn sống của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Mỗi một người phải sống chính xác theo tiêu chuẩn ấy. Nếu không, thì là phạm pháp và bị hình phạt bởi luật pháp. Luật pháp không đến từ đức tin. Một người tin Đức Chúa Trời hay không tin Đức Chúa Trời, tin luật pháp của Ngài hay không tin vẫn phải buộc phải vâng giữ luật pháp. Vâng giữ luật pháp thì được sống. Vi phạm luật pháp thì bị án chết. Trong luật pháp không có sự tha thứ, không có sự cứu rỗi, mà chỉ có hình phạt dành cho bất cứ ai vi phạm luật pháp.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Câu 13: Con hiểu rằng, sự rủa sả của luật pháp là sự luật pháp lên án chết những ai vi phạm luật pháp. Sự chết đó bao gồm sự chết thuộc thể, là sự phân rẽ linh hồn ra khỏi tâm thần và thể xác; và sự chết thuộc linh là sự bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Bởi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người sự cứu rỗi ra khỏi hình phạt của luật pháp. Ngài đã thực hiện điều đó bằng cách chấp nhận Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho loài người trên thập tự giá. Đấng Christ gánh thay hình phạt cho loài người, chịu sự rủa sả của luật pháp thay cho loài người. Ngài là một người trọn vẹn, không hề phạm tội nên có thể chết thay cho người có tội. Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người nên mạng sống của Ngài là vô hạn, dư dật để thay thế cho mạng sống của tất cả mọi người. Nhưng một người chỉ nhận được sự cứu rỗi khi người ấy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người ấy không cần phải làm ra bất cứ một việc gì và cũng không thể thêm bất cứ việc gì vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Câu 14: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là con cháu của Áp-ra-ham. Đức Chúa Jesus Christ chịu chết vì tội lỗi của toàn thể loài người nên mọi dân tộc đều được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Ngài. Đó chính là phước của Áp-ra-ham đến trên các dân ngoại, khi bất cứ ai trong các dân ngoại tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì cũng được Đức Chúa Trời xưng là công chính và ban cho Đấng Thần Linh.

Lời hứa về Đấng Thần Linh đã được Đấng Christ nhắc đến trong Giăng đoạn 14, 15, và 16. Đó chính là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh. Ngài đã đến với Hội Thánh trong ngày Hội Thánh được thành lập, như đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2; và ngự trong thân thể của con dân Chúa, biến thân thể của họ thành Đền Thờ Thiên Chúa, như đã chép trong I Cô-rinh-tô 3:16 và 6:19.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về ơn cứu rỗi Ngài đã ban cho loài người mà chúng con chỉ cần tin thì nhận được. Con xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu rõ lẽ thật này để không ai bị các tà giáo dẫn dụ đi sai khỏi lẽ thật, tìm cách thêm việc làm vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/08/2023 10:03

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa lại ban cho con được thời gian và sức khỏe để con học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa soi dẫn con, dạy dỗ con những lẽ thật trong Lời Ngài.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Con học được rằng:

1. Trong Cựu Ước, Lời Chúa đã phán với Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin rằng, trong ông mọi dân tộc sẽ được phước. Như vậy, đó là lời tiên tri cho việc Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin. Vì vậy, nên bất cứ ai bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus, thì không kể họ thuộc dân tộc nào, họ cũng sẽ được phước với Áp-ra-ham.

2. Vậy nên, những ai mà cậy việc mình đã làm theo luật pháp mà cho rằng nhờ đó mình được cứu thì họ bị rủa sả. Bởi vì, chính trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, có chép rằng, đáng rủa sả cho kẻ nào không bền vững giữ các luật lệ để làm theo. Và một sự thật hiển nhiên rằng, chẳng có người nào mà không vi phạm điều răn, luật pháp của Chúa. Hết thảy mọi người đều đã phạm tội, bởi vì luật pháp Chúa không chỉ lên án những hành động phạm tội, mà còn lên án cả những tư tưởng tội lỗi. Vậy nên, chẳng có ai trọn vẹn trước Chúa và được xưng là công chính nhờ những việc mình làm theo luật pháp.

3. Tội nhân nhờ ân điển của Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, ấy là bởi đức tin. Con hiểu rằng, chính đức tin nơi Chúa sẽ khiến một người trở nên công chính, vì vậy, người công chính sẽ cứ tiếp tục nuôi mình bởi đức tin. Có đức tin nơi Chúa không chỉ là nghe và biết Lời Chúa, nhưng còn là làm theo Lời Chúa. Chỉ khi nào một người hành động theo Lời Chúa dạy bởi đức tin thì lúc đó họ mới kinh nghiệm được thế nào là người công chính sống bởi đức tin.

4. Luật pháp không phải là từ đức tin của loài người mà ra, nhưng là từ nơi Chúa ban ra để phân định sự phạm tội và hình phạt tương đương, với mục đích răn dạy loài người. Cũng chính vì loài người phạm tội nên Thiên Chúa mới phải ban ra luật pháp, giống như việc vì con hư nên cha mẹ mới phải ra những quy định để tránh cho con phạm phải những sai lầm. Vì vậy, những người tin nhận Chúa thì sẽ vâng giữ các điều răn dạy của Chúa.

5. Dưới luật pháp Chúa thì loài người đều phạm tội và bị lên án chết cho sự phạm tội của mình, thế nhưng Đấng Christ đã cứu chuộc loài người ra khỏi sự rủa sả ấy. Bởi ân điển của Chúa, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà dân ngoại được xưng là công chính bởi đức tin. Và những người tin nhận Chúa thì được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của mình, để được dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, khích lệ.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ ơn Chúa vì dưới Lời Chúa thì con nhìn biết rằng thế nào là một người công chính. Con cũng cảm tạ Chúa vì biết rằng bởi ân điển của Ngài, mà con được bởi đức tin mà xưng là công chính. Lạy Chúa, điều đó khiến con hiểu và biết rằng, ngay cả sự được xưng là công chính, ấy cũng là nhờ Chúa chứ chẳng phải là con xứng đáng. Con cảm tạ Chúa!

2. Con học được rằng, điều con có thể làm duy nhất ấy là con giữ tấm lòng con với Chúa. Vì khi con trân quý ân điển của Chúa, con biết ơn Chúa thì con mới có thể hết lòng mà vâng giữ điều răn của Chúa. Con hiểu rằng, không ai có thể trọn vẹn vâng giữ điều răn của Chúa mà không phạm tội. Nhưng con cũng hiểu rằng, nếu lòng chúng con không chú về tội lỗi, thì Chúa sẽ giữ gìn, sẽ rèn tập để chúng con mỗi ngày nên thánh trọn vẹn càng hơn.

3. Con cũng học được rằng, người thật có tấm lòng yêu kính Chúa, biết ơn Chúa thì chẳng bao giờ lại cậy các việc mình đã vâng giữ luật pháp mà được cứu. Nhưng họ chỉ có nhận biết rằng, mình quá yếu đuối, nhỏ bé và hèn mọn. Nếu có những việc mà mình đã làm được thì đó cũng là nhờ ơn Chúa ban cho mà thôi.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con luôn đứng vững trong đức tin nơi Ngài. Xin cho con tấm lòng biết ơn Chúa, trân quý ân điển của Chúa dành cho con mà sống sao cho xứng đáng. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/8/2023


Đặng Thái Học
17/08/2023 13:50

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Ga-la-ti Ga-la-ti 3:8-14 - Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 2.

Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa bày tỏ trước cho loài người biết rằng, Đức Chúa Trời đã xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham một Tin Lành, nói rằng: “Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước”. Vậy nên, bất cứ ai có đức tin vào sự ấy thì sẽ được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin vào Thiên Chúa.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Luật pháp của Đức Chúa Trời lập ra để hướng loài người vào sự vâng phục Ngài, nhưng không ai có thể cậy các việc làm của luật pháp để được xưng công chính. Bởi vậy, bất cứ người nào sống theo luật pháp thì đều bị rủa sả, vì một người đang sống theo bản năng tự nhiên thì không thể giữ trọn luật pháp, nếu không bởi năng lực của Chúa ban cho. Phao-lô dùng Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26 để chỉ ra cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng, những kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy thì đáng bị rủa sả, nhưng thực tế thì không ai có thể luôn luôn giữ trọn luật pháp bởi sức riêng của mình.

11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Phao-lô khẳng định rõ ràng rằng, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không ai được xưng công chính bởi luật pháp, vì mọi người đều đã phạm tội do di truyền từ loài người đầu tiên, là A-đam. Người được xưng công chính chỉ bởi đức tin vào ân điển của Đức Chúa Trời ban qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Từ khi một người được xưng là công chính mà vẫn tiếp tục giữ vững đức tin, vâng giữ các Điều Răn và luật pháp của Thiên Chúa, thì dù người ấy có lỡ vấp phạm ngoài ý muốn, thì vẫn được Chúa làm cho sạch tội, bởi tin vào ơn cứu rỗi của Đấng Christ trong ân điển của Đức Chúa Trời.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Phao-lô nhắc lại Lời của Đức Chúa Trời trong Lê-vi Ký 18:5, rằng bởi luật pháp mà loài người nhận biết sự phạm tội của mình, nhưng người nào vâng giữ luật pháp ấy thì sẽ không bị luật pháp hình phạt. Và không phải bởi đức tin mà Thiên Chúa ban luật pháp.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Đấng Christ đã bằng lòng xuống thế gian, chịu chết thay cho toàn nhân loại đáng phải bị rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã gánh thay sự sỉ nhục, đau đớn, cho chúng con được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ bị treo trên cây thập tự là thể hiện sự Ngài bị rủa sả cách tỏ tường trước thế gian, vì tội lỗi đáng bị rủa sả của chúng con. Con cảm tạ công ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chúng con, bởi tình yêu cao cả của Ngài mà con không thể hiểu hết sự cao trọng lớn lao đó.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Bởi sự bằng lòng chịu chết một lần đủ cả của Đức Chúa Jesus Christ, để cứu chuộc toàn thể nhân loại ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, mà phước của Áp-ra-ham có thể đến với các dân ngoại. Và cũng bởi đó, qua đức tin vào sự hy sinh của Chúa mà chúng con nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh, Ngài ngự vào thân thể đã được tái sinh thành con người mới trong Chúa, để chúng con dùng thân thể mình làm đền thờ của Thiên Chúa, và được Ngài dạy dỗ, soi dẫn chúng con sống trọn vẹn theo thánh ý của Thiên Chúa.

Là con dân Chúa, chúng con nhận được Đấng Thần Linh duy bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đó là lòng xác quyết của mình, ngoài ra, chúng con không cần tin vào bất cứ điều gì khác.

Lạy Chúa!

Con suy ngẫm về ý nghĩa của câu: “Được cứu để làm lành, không phải làm lành để được cứu.” Rằng, các tôn giáo trên thế gian đều răn dạy các tín hữu theo tôn giáo của họ về những điều làm lành, tránh mọi sự dữ. Nhưng, thực tế đời sống loài người, không ai có thể chỉ làm những việc lành mà không hề dính díu đến điều ác, ít nhất là phạm tội trong tư tưởng. Chính vì loài người không thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã hoạch định từ trước, ban Con Một của Ngài, là Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế gian để cứu nhân loại đang sống trong tội. Con tin vào sự cứu rỗi chỉ đến từ Thiên Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ, vì như Lời Chúa đã phán truyền trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12. Tự xét bản thân mình và tin rằng, con đã được cứu rỗi và đang ở trong sự cứu rỗi, bởi con luôn hướng lòng về Thiên Chúa, cậy nhờ Đức Thánh Linh ban ơn, hướng dẫn con giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa. Nếu có khi nào con vô tình mà phạm tội thì con lập tức ăn năn, tin vào sự tha tội của Chúa và nguyện không tái phạm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
17/8/2023


Nguyễn Christian Grace
17/08/2023 17:57

Suy Ngẫm Ga-la-ti 3:8-14

Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh
.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày sống động trên đất, cho con được vui thỏa trong sự yêu thương chăm sóc và gìn giữ của Ngài, cho con được có thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha giúp con hiểu và biết sống trong Lời của Ngài trong từng phút giây đời sống của con, vì con khao khát sống đẹp lòng Cha trong mọi đường. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Ga-la-ti 3:8-14 như sau:

Kính thưa Cha,
Câu nói : “Thánh Kinh cũng biết trước” mà Sứ Đồ Phao-lô dẫn chứng ở trong câu 8 hàm ý sự biết trước, sự đoán định, là ý muốn của Thiên Chúa đã được chính Ngài thiết lập từ buổi đầu, và Ngài dùng các tiên tri của Ngài ghi chép lại trong một quyển sách mục đích lưu truyền, hướng dẫn và dạy dỗ cho nhiều ngàn đời về sau được gọi là Thánh Kinh.

Và Thánh Kinh đối với dân tộc I-sơ-ra-ên là Lời của Thiên Chúa, là quyển sách luật pháp và các lời tiên tri Thiên Chúa ban cho họ để dẫn dắt và dạy dỗ họ trên suốt quá trình lịch sử hình thành dân tộc họ. Cách người I-sơ-ra-ên nói “Thánh Kinh biết trước” chính là nói “Thiên Chúa đã biết trước” hoặc “ý định của Thiên Chúa” là như vậy. Nghĩa là Thiên Chúa biết trước tình yêu và đức tin của Áp-ra-ham đối cùng Ngài nên Ngài đã quyết định chọn ông làm cha của nhiều dân tộc, và qua ông Ngài tìm kiếm một dòng dõi thánh cho Ngài để rao truyền về ý muốn của Ngài, về tình yêu và chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho toàn thể nhân loại. Thực tế, từ trong dòng dõi của Áp-ra-ham, Đức Chúa Jesus Christ đã giáng sinh ban ơn Cứu Rỗi, là Tin Lành Đời Đời cho mọi kẻ có đức tin vào Thiên Chúa giống như Áp-ra-ham.
Vậy nên con hiểu, chính nhờ vào sự Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên Ngài chọn ông, xưng ông là công chính và ban phước trên dòng dõi ông. Và ngày nay, bất cứ ai trong muôn dân trên đất nếu có đức tin vào ân điển yêu thương mà Ngài đã ban trong Đấng Christ Jesus thì cũng đều nhận được ơn phước với Áp-ra-ham.

Kính thưa Cha,
Con hiểu bất cứ ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả. Là bởi vì trong loài người không có một ai có thể bằng sức riêng mà giữ trọn và làm đúng y theo luật pháp được. Và khi một người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, nghĩa là người đó đang là người có tội, mà tội lỗi thì phải bị trừng phạt, bị rủa sả. Vậy nên, trước Đức Chúa Trời không một người nào được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp, dù có thể về hình thức chữ nghĩa bên ngoài họ đã giữ trọn điều răn, nhưng với bản ngã xác thịt thì người ấy vẫn có thể đã phạm tội trong tư tưởng, vẫn có thể đang sống trong tội và vẫn đang vi phạm theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết của Thiên Chúa.

Vậy nên, những người có đức tin vào Thiên Chúa, là những người được Đức Chúa Trời xưng nhận là người công chính trong ân điển của Đức Chúa Jesus, và trong Đức Chúa Jesus họ có đầy đủ năng lực để giữ trọn vẹn các điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nên Thánh Kinh chép: “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” là như vậy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Luật pháp không đến từ đức tin,” là bởi vì do di truyền bản chất tội lỗi từ tổ phụ nên loài người đã làm ra những điều phạm pháp chống nghịch lại ý muốn và sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì sự phạm pháp của loài người mà Đức Chúa Trời ban điều răn, luật pháp và các điều lệ để loài người nhờ vào đó mà nhận biết những sự sai phạm của mình, nhận biết điều gì là tội lỗi sẽ bị hình phạt.
Tuy nhiên, do điều răn luật pháp của Thiên Chúa là trọn vẹn và tốt lành, dùng để bẻ trách, sửa trị và giữ người trong sự công bình. Nên sau khi được xưng nhận là người công chính bởi đức tin thì con dân Chúa cần phải vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ vì yêu chúng con mà hy sinh gánh chịu mọi hình phạt của tội lỗi chúng con đã làm ra trên thập tự giá. Ngài đã đứng chỗ tội nhân thế cho chúng con, đã nhận chịu mọi sỉ nhục, đớn đau và bị treo trên cây gỗ như một kẻ đáng bị rủa sả. Tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ dành cho chúng con, linh hồn con không sao có thể hiểu hết được hay diễn tả bằng lời, bởi vì ngay từ khi con chưa nhận biết Ngài, ngay từ khi con còn là người có tội, đầy ô uế, gian ác xấu xa mà Ngài đã đến thế gian để chết vì chính con.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, nhờ vào sự hy sinh và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà ơn phước Cha ban trên tổ phụ Áp-ra-ham được rải khắp nhân gian, trên khắp cả những người dân ngoại, giúp cho chúng con ngày nay bởi đức tin vào Tin Lành Đấng Christ mà nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh, là Đấng An Ủi sẽ được ban cho, sẽ đến ngự trong thân thể chúng con để dạy dỗ, dẫn dắt và gìn giữ chúng con trọn vẹn trên con đường tin kính trong khi chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại đón chúng con vào nơi phước hạnh, để Ngài ở đâu thì chúng con cũng được ở đó cùng Ngài luôn luôn.

Bởi vì Lời Ngài phán hứa rằng:

“Nếu các ngươi yêu Ta thì giữ các điều răn của Ta.
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi cho đến vĩnh cửu, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
(giăng 14:15-17)

Cha ơi, nguyện cho đời đời con ghi nhớ ân tình sâu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra trên toàn thể nhân loại và trên chính con, giúp con biết yêu kính Ngài ngày càng hơn, biết vâng phục Ngài càng hơn trong sự hoàn toàn. Để từ đó, con biết yêu thương người khác như chính mình, biết yêu anh chị em cùng Cha như Ngài đã yêu con, để cho trong ngày vinh quang phước hạnh con được chiêm ngưỡng sự vinh quang vĩ đại, sự yêu thương vĩnh hằng, sự thánh khiết chói lóa là những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng con chưa thể nào có thể nghĩ đến được.

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Ngài đã dạy con hiểu biết Lời Ngài.

Nguyện kính xin Cha cứ ban năng lực và giúp con biết yêu thương, biết hy sinh san sẻ và nghĩ đến người khác như chính mình, nhất là đối với anh chị em cùng Cha, để con mãi mãi thuộc về Ngài vì Ngài là tình yêu.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Phan Quốc Cường
17/08/2023 19:51

Phan Quốc Cường: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng chúng con suốt một ngày được mọi sự bình an. Cha ơi! Giờ này, Cha lại cho con có thời gian ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài, xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu được phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:8-14. Con cảm tạ ơn Cha.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thánh Kinh là Lời của Ngài và mọi Lời phán của Ngài được chép lại bởi các tôi tớ của Ngài để con hiểu được Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ cũng đã được tiên tri từ trước khi mà Chúa hứa với ông Áp-ra-ham là mọi dân trên đất sẽ được phước từ ông nếu có đức tin giống như ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Luật Pháp của Chúa được đặt ra để chỉ ra tội khi người đó phạm tội và hình phạt kèm theo. Loài người là tội lỗi vì được sinh ra trong tội lỗi nên không ai có thể giữ trọn Luật Pháp của Ngài. Do đó, không một việc làm nào được xưng là công chính trước mặt Chúa, chỉ khi nào tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ thì lúc đó các việc làm của con mới được kể là công chính.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được nhận phước như Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin  và nhận lãnh được Đáng Thần Linh qua đức tin của mình.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được đoạn Thánh Kinh hôm nay để áp dụng vào chính đời sống của mình:

Con phải luôn nhớ bởi sự chết tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con mới trở thành người công chính và được Ngôi Ba Thiên Chúa ngự vào trong thân thể của mình. Nếu như có giáo lý nào rao giảng phải làm gì thêm vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus thì đó chính là tà giáo và con sẽ tránh xa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con nhận ra những tà giáo hiện nay đang rao giảng để con luôn ở trong ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.


Nguyễn Thị Thùy Linh
17/08/2023 20:24

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an, phước hạnh. Con biết ơn Ngài về mọi ân huệ Ngài đã ban cho con. Xin Cha rèn tập con trong những nghịch cảnh để con biết tin cậy, phó thác cho Ngài, để con có được sự bình an của Ngài. Sự bình an của Ngài không giống của thế gian ban cho. Con cảm tạ Cha vì con được ở trong ân điển của Ngài, được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Con cầu xin Chúa ban ơn, soi dẫn cho con để con hiểu được Lời Ngài trong Thánh Kinh. Con cảm tạ ơn Chúa.

Kính thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 3:8-14 như sau:

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay một lần nữa khẳng định được cứu rỗi là bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Con hiểu luật pháp là để chỉ ra sự phạm tội, khi loài người phạm tội thì luật pháp dùng để phán xét. Nếu không có luật pháp thì làm sao nhận định đó là tội và có hình phạt. Trong luật pháp có hình phạt, vậy nên luật pháp không có sự cứu rỗi.

Con hiểu Đức Chúa Jesus đã chết thay tội lỗi cho loài người, Ngài mang lấy sự rủa sả của luật pháp, hình phạt của luật pháp, Ngài ban lại sự sống cho những ai tin vào sự chết chuộc tội ấy. Vậy những ai có đức tin vào sự hy sinh của Đấng Christ gánh thay tội lỗi của loài người thì người ấy được cứu rỗi.

Con hiểu Áp-ra-ham là người có đức tin nơi Thiên Chúa, ông được xưng công chính nhờ ông có đức tin, chứ không phải ông làm việc gì để được xưng công chính, những ai có đức tin thì là con cháu của Áp-ra-ham và được ban phước như Áp-ra-ham.

Con hiểu những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể của người ấy, làm Chúa, làm chủ đời sống người ấy, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ người ấy.

Thưa Cha, suy ngẫm về việc nhờ vào đâu loài người được cứu rỗi con thật không biết loài người phải làm ra việc gì để xứng đáng được cứu. Con hiểu rằng, loài người tất cả điều đã phạm tội, loài người là vật thọ tạo, nhỏ bé, bất toàn thì làm sao có thể làm ra được việc gì để được Thiên Chúa công nhận để nhận được sự cứu rỗi. Loài người được cứu là nhờ vào sự từ ái, ơn thương xót quá lớn mà Thiên Chúa ban cho, đáng lẽ ra loài người phải chịu hình phạt của luật pháp thì loài người lấy gì đáng giá mà tự chuộc mình. Nếu nói được cứu bởi việc làm thì con thật không thấy việc gì có thể kể là xứng đáng với một Thiên Chúa toàn năng cả, tất cả chỉ là áp nhớp nếu không có sự chuộc tội của Đấng Christ.

Thưa Cha, một lần nữa con suy ngẫm về chủ đề này con biết ơn Chúa nhiều hơn và biết trân quý ân điển của Ngài ban cho con nhiều hơn. Đồng thời cũng giúp con phân biệt được lẽ giả mà tà giáo giảng dạy. Con thấy thật nguy hiểm khi Lời Chúa bị bẻ cong dù chỉ một chút, hay thêm vào chỉ một chút thì đã không còn là thật nữa. Ngày Chúa trở lại càng gần thì con càng phải tỉnh thức càng hơn. Cẩn thận hơn với các giáo lý lạ. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ hết thảy chúng con được vững vàng trong đức tin cho đến ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con đi. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
17/08/2023


Nguyễn Công Hải
17/08/2023 23:33

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, tiếp tục với những lời giải thích và cắt nghĩa của sứ đồ Phao-lô để làm chứng lại cho họ về Tin Lành cứu rỗi mà ông đã rao giảng. Con xin nêu ý nghĩa các câu Thánh Kinh tại Ga-la-ti 3: 8-14.

Ga-la-ti 3:8:
Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]

Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn Thánh Kinh để chứng minh rằng, Đức Chúa Trời đã biết trước rằng, các dân ngoại sẽ được công chính thông qua đức tin. Điều này đã được truyền bá trước qua lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham: "Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước." (Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14).

Ga-la-ti 3:9
Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Do đó, mọi người có đức tin tương tự như Áp-ra-ham sẽ nhận được ơn phước như ông. Điều này đồng nghĩa rằng, thông qua đức tin, mọi người có thể được công chính trước Đức Chúa Trời.

Ga-la-ti 3:10
Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Những ai dựa vào việc tuân thủ luật pháp để được công chính, họ sẽ bị đối diện với sự rủa sả. Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Thánh Kinh (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26) để chỉ ra rằng, ai cũng không thể tuân thủ đầy đủ mọi quy tắc của luật pháp.

Ga-la-ti 3:11
Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục lập luận rằng, không ai được công chính trước Đức Chúa Trời thông qua việc tuân thủ luật pháp. Người được công chính trước Chúa sẽ sống bởi đức tin. Ông trích dẫn Thánh Kinh (Ha-ba-cúc 2:4) để minh chứng cho ý này.

Ga-la-ti 3:12
Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Luật pháp không dẫn đến việc có đức tin, mà nó chỉ định người ta tuân thủ các quy tắc. Những ai tuân thủ luật pháp sẽ sống theo những quy tắc đó. Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn Kinh Thánh (Lê-vi Ký 18:5) để minh chứng cho quan điểm này.

Ga-la-ti 3:13
Đức Chúa Jesus đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Đức Chúa Jesus đã mua lại chúng con từ tình trạng bị rủa sả của luật pháp bằng cách chấp nhận sự rủa sả cho chúng con. Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn Thánh Kinh (Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23) để chỉ ra sự tương quan giữa việc treo người trên cây gỗ và việc Đức Chúa Jesus đã chuộc chúng con.

Ga-la-ti 3:14
Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Do đó, ơn phước của Áp-ra-ham có thể trải đến cả dân ngoại thông qua Đức Chúa Jesus Christ. Qua việc tin vào Đức Chúa Jesus, chúng con nhận được hứa hẹn về việc Đấng Thần Linh sẽ đến và ngự vào thân thể con dân Chúa.

Kính lạy Chúa, Đoạn Kinh Thánh Ga-la-ti 3:8-14, Sứ Đồ Phao-lô sau khi bằng nhiều cách giải thích cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về ý nghĩa của Tin Lành, ông đã trích dẫn Cựu Ước làm bằng chứng cho những lập luận của mình, để tập trung vào quan điểm về đức tin và công chính trước Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng không ai có thể được công chính bởi việc tuân thủ luật pháp, mà thông qua đức tin trong Đức Chúa Jesus. Đấng Jesus đã chuộc chúng ta khỏi tình trạng bị rủa sả của luật pháp và qua việc tin, chúng ta nhận được hứa hẹn về sự hiện diện của Đấng Thần Linh chỉ bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Con cảm tạ ơn Ngài giúp con hiểu ý nghĩa đoạn Thánh Kinh trên để áp dụng vào đời sống đức tin mỗi ngày của con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
17/8/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
17/08/2023 23:46

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con hôm nay. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, cho con được vui thỏa luôn luôn trong sự suy ngẫm các lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những sự hiểu của con trong Ga-la-ti 3:8-14.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, vì là Lời Sống nên những Lời ấy luôn sống động và hàm chứa những lời tiên tri của Ngài. Trong đó có lời tiên tri về một tin tốt lành cho loài người là họ sẽ được xưng công chính bởi đức tin của họ, cũng như Áp-ra-ham được xưng công chính bởi đức tin của ông. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và ông được Ngài chọn để từ trong dòng dõi của ông, Đấng Cứu Rỗi là Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra. Nhờ đó mà bất cứ ai, dù thuộc bất cứ dân tộc nào, miễn có đức tin thì sẽ được phước với Áp-ra-ham, nghĩa là được Đức Chúa Trời xưng là công chính.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Thưa Cha, con hiểu rằng, chẳng ai có thể nhờ vào các việc vâng giữ luật pháp mà xưng công chính được, vì không một ai có thể vâng giữ trọn vẹn, mà người không giữ trọn mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo thì bị rủa sả. Con hiểu sự rủa sả là sự không được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì luật pháp chỉ ra cách rõ ràng những tội lỗi mà một người có thể vi phạm, và tiền công cho tội lỗi chính là sự chết.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh là để dạy cho loài người biết những điều họ phải vâng giữ để được sống. Dù tin hay không tin Đức Chúa Trời thì luật pháp vẫn như vậy, vâng theo luật pháp thì sẽ sống, còn vi phạm thì nhận hình phạt, bị luật pháp lên án chết.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người phạm tội, bị luật pháp lên án chết thì ấy là sự rủa sả của luật pháp, và không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp. Con cảm tạ Cha, vì Ngài ban cho chúng con Con Một của Ngài, ấy là Đấng Christ đã chuộc chúng con ra khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng cách thay chúng con chịu rủa sả, gánh thay án chết cho chúng con. Vì Đấng Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người, nên Ngài vừa là một người trọn vẹn, vô tội để chết thay cho người có tội, vừa có mạng sống vô hạn để có thể chết thay cho tất cả loài người.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng phước của Áp-ra-ham đến trên các dân ngoại, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài là con cháu của Áp-ra-ham về phần xác thịt. Bất cứ ai có đức tin nơi Đấng Christ, là tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì sẽ nhận được Đức Thánh Linh, là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào thân thể của con dân Chúa, khiến thân thể ấy trở nên Đền Thờ Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha vì tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Ngài, đã ban ơn cứu rỗi cho con qua Đức Chúa Jesus Christ, mà con chỉ cần tin thì được nhận. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay tội lỗi của con, chuộc con ra khỏi sự rủa sả của luật pháp. Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài đã đến trong con, dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách, ban ân tứ cho con để con có năng lực sống theo thánh ý Chúa. Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con và các anh chị em của con trong Hội Thánh sẽ không tìm kiếm điều gì khác ngoài Ngài, nguyện xin Thiên Chúa tác động trong chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/08/2023


Vũ Thị Thư
17/08/2023 23:52

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một ngày bình an, Ngài sắm sẵn cho chúng con mọi sự cần dùng, và thì giờ này Chúa ban cho con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 3:8-14. Xin Chúa dạy dỗ con và giúp con hiểu Lời Ngài để áp dụng vào trong cuộc sống.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Dạ thưa Chúa qua câu 8 và câu 9 thì con hiểu được rằng, Thánh Kinh đã tiên tri trước về sự Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, và đức tin đó xuất phát từ ông Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham là một người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và làm theo Lời của Chúa, ông có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, cho nên Chúa đã ban phước cho ông, và qua ông thì mọi dân tộc sẽ được phước. Nghĩa là ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ trở nên con cháu của ông Áp-ra-ham.
Ngày nay, con cũng được trở nên con cháu của ông Áp-ra-ham bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng con được nhận những phước hạnh giống như những lời hứa mà Chúa phán với ông.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Qua câu 10 con hiểu được rằng, luật pháp được làm ra để bày tỏ về tội lỗi của loài người và hậu quả của nó cùng với những hình phạt dành cho tội lỗi. Và theo như Lời Chúa đã bày tỏ rằng tất cả loài người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Thiên Chúa. Loài người không có năng lực để chiến thắng những cám dỗ về tội lỗi, và cho dù một người có cố gắng để vâng giữ các luật pháp thì cũng không có thể làm trọn được. Cho nên mới nói ai cậy những việc làm của luật pháp thì bị rủa sả, bởi vì không có ai có thể bền vững vâng giữ mọi sự đã chép trong sách luật dù trong hành động hay trong tư tưởng.

11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Trong câu 11 thì con thấy rằng Lời Chúa khẳng định rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Bởi vì không ai có thể giữ trọn luật pháp, và trong câu này cũng nói rằng người công chính thì sẽ sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin là bởi vì người đó tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng khi sống bởi đức tin thì người đó sẽ tuân giữ luật pháp và sẽ sống ở trong luật pháp. Khi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì một người sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, được ban cho năng lực để vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa, được Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ bày tỏ về Thiên Chúa, cũng như cáo trách về tội lỗi để mỗi ngày người đó trở nên trọn vẹn hơn trước mặt Chúa.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Cảm tạ ơn Chúa vì Đấng Christ đã chuộc chúng con khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi vì Ngài đã thay chúng con vào ở trong địa vị bị rủa sả của chúng con, Ngài đã chịu hình phạt thay cho chúng con. Ngài phải chịu nhục chịu khổ và bị treo trên cây gỗ để rồi chúng con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài khi tin nhận Ngài, và qua đó thì chúng con nhận được lời hứa về sự sẽ được ban cho Đấng Thần Linh và được phước của Áp-ra-ham qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ.

Qua bài học này con học được rằng, chúng con cần phải trung tín và giữ vững đức tin của mình cho đến cuối cùng, nhưng chúng con cũng cần phải làm theo và vâng giữ điều răn và luật pháp sau khi đã được cứu rỗi. Sau khi tin nhận Chúa thì chúng con có được sự cứu rỗi được xưng công chính, nhưng để tiếp tục được ở trong sự cứu rỗi thì chúng con phải vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa chứ không được quay trở lại sống trong đời sống tội lỗi, nếu không, chúng con sẽ bị trật mất phần ân điển của mình. Cầu xin Chúa giúp cho con luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, sống xứng đáng với tình yêu và ân điển, sự cứu rỗi của Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 17/08/2023.


Nguyễn Xuân Bắc
18/08/2023 06:22

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 3:8-14

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy!
[Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Thánh Kinh đã ghi chép lại Lời hứa về sự tha tội được ban cho loài người, vì mọi người đều đã phạm tội, mất đi sự vinh hiển của Thiên Chúa. Bởi sự phạm tội của tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va, mà tội lỗi đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Loài người không thể giải quyết được tội lỗi của mình, nhưng bởi đức tin của ông Áp-ra-ham mà một dòng dõi được sinh ra để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho loài người. Điều Răn và Luật Pháp lên án tội lỗi, không ai cậy vào việc vâng giữ Các Điều Răn và Luật Pháp để được xưng công chính, vì không ai có thể vâng giữ Các Điều Răn và Luật Pháp một cách trọn vẹn được. Như Sứ Đồ Phao-lô đã giữ Các Điều Răn và và Luật Pháp không chỗ trách được, thế nhưng trong tư tưởng của ông, ông vẫn phạm tội. Sự vâng giữ theo sức riêng của loài người là không thể trọn vẹn được.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, một người được xưng công chính trước mặt Ngài là một người không phân biệt chủng tộc, tầng lớp địa vị trong xã hội, tuổi tác, giới tính… Chỉ cần có đức tin vào Thiên Chúa mà người ấy thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới, và người ấy không cần phải làm ra bất cứ điều gì để được xưng công chính.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người sau khi được cứu thì cũng bởi đức tin mà được ban cho năng lực của Đức Thánh Linh mà người ấy vâng giữ trọn vẹn các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Chẳng những vậy mà người ấy còn vâng giữ được Điều Răn mới của Đức Chúa Jesus Christ [Giăng 13:34] và Điều Răn của Đức Thánh Linh [Công Vụ Các Sứ Đồ 12:29].

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, con học được bài học trong đoạn Thánh Kinh trên là một người được cứu rỗi, được nên thánh, biệt riêng ra cho Chúa nhưng người ấy không phải là không phạm tội, người ấy vẫn có thể phạm tội do yếu đuối hay thiếu hiểu biết mà phạm tội. Bởi ân điển của Ngài mà Ngài tha tội khi người ấy ăn năn, tra xét và xưng nhận tội của mình, thì Ngài là thành tín tha thứ tội lỗi cho người ấy. Nhưng không vì thế mà một người cứ phạm tội nhiều lần thì Ngài không chấp nhận sự phạm tội như vậy.

Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con nhận biết được tội lỗi của mình, chỉ dạy con mỗi ngày trong đời sống, để con không phạm tội và luôn bước đi theo thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con ban ơn thêm sức cho con, vượt qua những khó khăn thử thách, đắc thắng được tội lỗi và xin Chúa chỉ dạy, dẫn dắt cũng như cáo trách con khi con vô ý phạm tội, phạm lỗi do sự yếu đuối hay thiếu hiểu biết, thì xin Chúa tha thứ cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
18/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
19/08/2023 04:26

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi đức tin con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh phần 2.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:8-14. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Cha, con xin ghi ra sự hiểu của mình:

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời hằng sống của Thiên Chúa, Thánh Kinh được Đức Thánh Linh thần cảm qua các tôi tớ của Chúa ghi chép lại. Thánh Kinh là ý muốn tiêu chuẩn Thánh Khiết của Đức Chúa Trời đối với con người. Trong Thánh Kinh có ghi chép lại Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin. Con hiểu dân ngoại không phải là dân tuyển của Chúa không phải gốc người Do-thái, nhưng từ khi Đức Chúa Jesus chết trên cây thập giá thì tất cả loài người không kể là dân Do-thái hay dân ngoại đều được hưởng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, họ sẽ được xưng là công chính bởi đức tin. Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin bởi ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời nên những ai có đức tin như ông sẽ được làm con cháu của Áp-ra-ham và sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính.

Con hiểu rằng, không ai có thể nhờ vào việc vâng giữ luật pháp mà được xưng là công chính, bởi không một con người nào có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Chúa, mà phạm tội thì bị luật pháp của Chúa hình phạt. Nên một người công chính là một người có đức tin chứ không phải do họ vâng giữ luật pháp của Chúa.

Con hiểu rằng, luật pháp mà Chúa ban được ghi chép đầy đủ trong Thánh Kinh, luật pháp là để đối chiếu với những việc làm mà con người làm ra có đúng với tiêu chuẩn của Chúa hay không. Người nào vâng giữ luật pháp của Chúa thì sẽ luôn được sống trong luật pháp. Con cũng hiểu là mình có đức tin thì sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính, nhưng đồng thời mình cũng phải vâng giữ luật pháp của Chúa, bởi ai sống ngoài luật pháp của Chúa thì sẽ bị hình phạt lên án.

Con hiểu rằng, người phạm tội thì sẽ bị luật pháp lên án bị luật pháp rủa sả, nhưng bởi tình yêu và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời mà Ngài ban Đức Chúa Jesus đến thế gian để nhận lãnh gánh hết những sự rủa sả án chết của tội lỗi lên thân thể vô tội, công bình thánh khiết của mình, để tội nhân được xóa sạch tội và được nhận lãnh sự công bình của Đức Chúa Jesus. Bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà mình được nhận lãnh sự công chính. Qua đức tin mà mỗi người sẽ nhận được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể đã sạch tội.

Qua bài học hôm nay, con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Jesus đến thế gian để cứu chuộc con ra khỏi án phạt của tội lỗi. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để chịu thay, chết thay hình phạt cho con, để con được sống một cuộc đời mới. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã ngự vào trong thân thể con để con được ngày càng hiểu biết về Thiên Chúa, để con được vừa muốn vừa làm theo ý Chúa.

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn biết trân trọng dòng huyết quý báu của Ngài đã đổ ra vì con. Xin Chúa Ngài ban ơn cho con ngày càng kết quả tốt trong nhà Chúa. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Nhungnaomi
18/08/2023.


Đồng Thị Nghĩa
19/08/2023 23:37

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới nữa trong thân thể xác thịt này! Con cảm tạ sự nhân từ thương xót của Ngài đối với chúng con. Giờ này con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:8-14, con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

Từ khi chưa tạo ra loài người, Thiên Chúa đã biết trước loài người sẽ chọn chống nghịch Chúa, bị tội lỗi cai trị. Vì vậy, Ngài đã định sẵn một chương trình để giải cứu loài người, qua dòng dõi của ông Áp-ra-ham.

Vì Áp-ra-ham kính sợ Ngài nên Ngài đã hứa ban phước cho ông và ấy cũng là lời tiên tri để báo trước việc Ngài sẽ làm ra:

"Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước."

Thưa Cha, phước mà mọi dân tộc nhận được qua ông Áp-ra-ham, qua Chúa Jesus thật là lớn lắm thay; từ việc sẽ ở hỏa ngục mà trở nên được lên thiên đàng, chưa kể biết bao ơn phước dư dật khác của Ngài ban cho khi sống bên Ngài. Qua điều này con càng thấy rằng, một người có đời sống tin kính Ngài thì đem ơn phước đến cho biết bao nhiêu người khác. Con kính xin Cha ban ơn thêm sức cho con, giúp đỡ con để con có một đời sống hết lòng kính sợ Ngài, qua đó mà nhiều người được phước qua con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Trần Hữu Tường
20/08/2023 04:28

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con xin dâng lời cảm tạ Cha cho con có cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng con mỗi ngày. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 13.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Thưa Cha, khi đọc, suy ngẫm câu Thánh Kinh này con nhớ đến tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa Jesus dành cho loài người trong đó có chính mình con đây. Nếu không có sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá thì loài người sẽ chết mất trong tội lỗi, vì mọi người sinh ra đều phạm tội và phải chịu lấy sự rủa sả của luật pháp. Đấng Christ đã phải gánh lấy sự rủa sả thay cho loài người chúng con. Tất cả những tội lỗi của loài người đã, đang và sẽ phạm tội đều được Ngài gánh lấy.

Thưa Cha, tình yêu ấy của Đấng Christ dành cho loài người chúng con thật khó mà hiểu được. Bản thân con đây là một người đầy tội lỗi xấu xa. Nhờ ơn thương xót của Chúa, con nhận được ân điển của Ngài. Nhờ có đức tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ con được Cha tha tội, con được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội và con được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể con để thánh hóa con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn.

Thưa Cha, con biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa nhiều lắm. Nhờ Ngài, con có cơ hội được sống đời đời, thật là một sự mầu nhiệm đối với loài người chúng con. Cha ơi, con muốn được đời đời sống hạnh phúc bên Cha, nơi không còn đau khổ, không còn nước mắt, chỉ có niềm vui và sự thỏa lòng. Nhưng con thấy bản thân mình rất yếu đuối trước những khó khăn, thử thách, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp đỡ con, xin giúp con sống trung tín với Ngài, xin giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng để con được trở về nhà Cha, được trở về sống bình an, phước hạnh bên Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời. Con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho loài người chúng con, con cảm tạ sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người chúng con. Xin Chúa ban ơn cho con để trong những ngày còn lại trên đất này, con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài dành cho con. Và con rao truyền được sự chết của Đấng Christ cho nhiều người để họ cũng có cơ hội nhận được sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
20/08/2023 08:09

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Cha cất khỏi con những sự mệt mỏi trong thân thể và chữa lành cho con chứng rối loạn nội tiết tố, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con qua hai câu 13-14 trong Ga-la-ti 3:8-14 như sau:

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]

Thưa Cha, con hiểu rằng, chính Đấng Christ đã cứu chuộc con dân Chúa ra khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, mà Ngài đã phải bị rủa sả, bị sỉ nhục, chịu nhục hình đau đớn trên thân thể xác thịt, Ngài đã bị Đức Chúa Trời chối bỏ, và phải chịu chết. Ngài đã đặt con dân của Ngài vào địa vị công chính, thánh khiết, được Đức Chúa Trời ban cho địa vị là con cái của Ngài, được Ngài ban cho sự sống lại và sự sống đời đời, và được đồng cai trị cùng với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Đó là những sự huyền nhiệm mà Ngài đã ban cho những người chẳng xứng đáng để được nhận tình yêu và sự hy sinh vô bờ bến của Ngài.

14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự chết chuộc của Đấng Christ mà muôn dân trên đất được hưởng phước từ Áp-ra-ham, là phước được Đức Chúa Trời xưng công chính bởi đức tin. Bởi sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà người ấy được Đức Chúa Trời dựng nên mới, được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh còn gọi là Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, và cáo trách. Qua đó mà người ấy có được năng lực của Đấng Thần Linh ban cho để sống và làm theo mọi ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, để được Ngài tỉa sửa và thánh hóa con, để cho con được trọn vẹn ngày càng hơn như Cha chúng con ở trên trời là trọn vẹn. Nguyện rằng đời sống đi theo Chúa của con cũng luôn biết yêu thương và hy sinh cho người khác như chính Chúa đã yêu con và hy sinh cho con, là một kẻ hèn mọn, không xứng đáng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
20/08/2023


Bùi Văn Vũ
20/08/2023 13:47

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:8:14. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Thưa Cha! Ông Áp-ra-ham bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, và làm theo tiếng phán của Ngài mà ông được xưng là công chính, được Ngài lập giao ước cùng ông, ban cho ông và dòng dõi ông vùng đất Ca-na-an làm cơ nghiệp đời đời, dòng dõi của ông sẽ được là dân của Chúa và Ngài sẽ là Thiên Chúa của họ.

"Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước". Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người trên dòng dõi ông Áp-ra-ham, để thực hiện chương trình cứu rỗi loài người mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Để bất cứ ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì nhận phước. Phước đầu tiên và lớn nhất mà loài người nhận được đó là nhận được sự cứu rỗi khỏi án phạt đời đời trong ngày phán xét cuối cùng. Một ơn phước lớn nữa là được hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo, cùng rất nhiều ơn phước mà một người sẽ nhận được trong bước đường đi theo Chúa.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu làm trọn luật pháp sẽ được công chính nhưng loài người không có ai được xưng công chính bởi luật pháp, vì loài người không một ai có thể làm trọn luật pháp. Bởi vậy, những ai cậy luật pháp để xưng công chính thì đều bị rủa sả và nhận án phạt bởi những tội lỗi đã phạm.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Con hiểu rằng, luật pháp và đức tin là hai khía cạnh khác nhau.
Tuy rằng luật pháp có từ ban đầu, nhưng cho tới khi loài người phạm tội biết điều thiện điều ác thì luật pháp được ban hành trong lương tâm của con người, và tới thời kì Môi-se thì ban hành thành chữ viết khi lương tâm dần bị băng hoại. Luật pháp được ban hành kèm theo là hình phạt khi vi phạm. Vì loài người không thể làm trọn luật pháp nên những ai vâng giữ luật pháp để xưng công chính thì sẽ sống trong sự rủa sả, hình phạt của luật pháp.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một tội mà con người làm ra đều bị rủa sả và bị hình phạt. Bởi tình yêu mà Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người chịu thay những sự rủa sả và hình phạt bởi tội lỗi cho loài người. Ngài đã chết trên cây thập tự giá để những ai tin vào sự chết chuộc tội đó sẽ được tha tội và thoát khỏi án phạt đời đời. Bởi đức tin đó mà mỗi một người được phục hoà với Chúa, được xưng nhận là con của Đức Chúa Trời, và được Đức Thánh Linh ngự vào người ấy dựng người ấy nên một con người mới giống Chúa càng hơn.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài và thánh hoá con bởi Lời Ngài để con mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa và giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/08/2023


Hoàng Thị Hồng
21/08/2023 15:14

Ga-la-ti Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng hữu là Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài hôm nay trong Ga-la-ti Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2. Con cầu xin Cha ban ơn soi dẫn cho con vào trong lẽ thật lời Chúa.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được Thánh Kinh ghi chép và bày tỏ cho loài người biết, trong đó có lời tiên tri về sự Đức Chúa Trời cũng sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Phước hạnh đến cho Áp-ra-ham không phải việc làm của luật pháp nhưng bởi đức tin. Ông tin Đức Chúa Trời, và ông đã được Ngài kể là công chính và chọn để ban phước qua dòng dõi ông sẽ ra một dòng dõi thánh cho Ngài.
Cũng như đối với Áp-ra-ham, ngày nay Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân cũng cùng một nền móng đó. Đức Chúa Trời đòi hỏi một đức tin của mỗi người, tin vào những gì Ngài đã làm cho qua Con Một của Ngài, đó là Đức Chúa Jesus Christ đã phó mình vì loài người, và cũng chỉ nhờ vào đức tin ấy mà mỗi người ngày hôm nay mới được sự cứu rỗi. Nên bất cứ ai, dù thuộc bất cứ dân tộc nào, có đức tin vào Tin Lành thì được kể là công chính, được thoát khỏi án chết. Thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin, được ở đời đời với Thiên Chúa.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Mỗi người không thể giữ trọn luật pháp ngày và đêm, cũng không thể giữ trọn luật pháp từ trong tư tưởng đến lời nói, hành động. Vì tất cả chúng con chỉ là con người xác thịt yếu đuối, sẽ có nhiều lúc vấp phạm, và khi đó thì luật pháp sẽ kết án. Luật pháp không ban thưởng và cũng không cho sự sống, không bao giờ xưng công bình cho một tội nhân mắc tội, mà chỉ hình phạt tội nhân.
“Người công chính sẽ sống bởi đức tin” là tin rằng ân điển là ơn ban, là sự nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong khi họ không xứng đáng, họ đang ở trong tình trạng hư mất bởi sự lên án của luật pháp. Và Ngài không đòi hỏi phải trả giá nào để nhận được ơn ban đó.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, dưới luật pháp, Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình, nhưng loài người thì không bao giờ tự đạt đến tiêu chuẩn đó vì bất lực. Nếu một người cứ cố vâng giữ luật pháp thì sẽ sống trong luật pháp, là sống trong sự kết án và rủa sả của luật pháp bởi tội lỗi của mình.
Vì sự toàn tri, tình yêu thương lớn lao mà Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người khi Ngài phó thân mình trên cây thập tự, để chuộc loài người ra khỏi sự rủa sả của luật pháp, để những ai có đức tin thì được tự do, thoát khỏi án chết đời đời. Qua đó, bất kể người nào trong thế gian có đức tin vào sự chết của Đấng Christ cho mình thì sẽ được Ngài xưng công chính và nhận được Đức Thánh Linh ngự trị dắt dẫn thánh hóa mỗi ngày.

Con dâng lời tạ ơn Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh này, con càng biết ơn Đấng Christ đã vì yêu thương loài người chúng con mà Ngài đã phó thân mình chuộc chúng con khỏi sự rủa sả của luật pháp.
Con biết rằng, Đức Chúa Trời muốn một đức tin thật sự chứ không phải chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng đức tin sống động thì phải được bày tỏ qua việc làm thể hiện bông trái của thánh linh, con được cứu để làm những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho theo thánh ỹ của Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là con phải thật ngay thẳng trước Ngài chứ không phải các công việc bề ngoài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
21/8/2023


Lê Minh Dương
22/08/2023 19:55

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, gìn giữ con trong ngày hôm nay. Con biết rằng nếu không có sự gìn giữ của Ngài thì con không thể nào đứng vững trước thế lực ma quỷ ngày đêm đánh phá Hội Thánh. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 3:8-14. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ không chỉ riêng dân tộc I-sơ-ra-ên mà tất cả các dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam, khi họ thật lòng ăn năn, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, sẽ được hưởng phước với Áp-ra-ham là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng ai cậy các việc làm của luật pháp thì bị rủa sả vì trước luật pháp không ai có thể giữ trọn vẹn, ngoại trừ Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Áp-ra-ham có đức tin lớn nơi Ngài nên ông được phước lớn nơi Chúa, nhưng có một điều tuyệt vời là ngày nay ai có đức tin vào sự chết của Chúa Jesus thì người đó cũng hưởng được phước với Áp-ra-ham. Thưa Cha, con thấy rằng, loài người chúng con chẳng có làm gì hết, chỉ cần thật lòng ăn tội là được phước với Áp-ra-ham, và chúng con còn có phước hơn Áp-ra-ham là chúng con có Chúa Thánh Linh ngự vào mỗi chúng con. Và chúng con thật khờ dại khi chúng con chọn làm theo ý riêng, chọn sống cho chính mình thay vì sống cho Chúa.

Cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Chúa Jesus đã chết thay cho con để con có thể hưởng phước với Áp-ra-ham, và có Đức Thánh Linh ngự vào trong con. Nguyện xin Chúa giúp con sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Chúa Jesus, nguyện con không làm Chúa Thánh Linh buồn lòng vì con. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
22/08/2023


Huỳnh Christian Anh
22/08/2023 21:33

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con làm được việc nọ việc kia và học Lời Cha. Con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 3:8-14 như sau:

Thưa Cha! Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lẽ thật cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu rõ hơn bởi đức tin mà con dân Chúa nhận được Đấng Thần Linh.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi Áp-ra-ham tin vào tiếng phán của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ra-ham để sinh ra một dòng dõi rao truyền tiếng phán của Đức Chúa Trời về Tin Lành cứu rỗi nhân loại cho mọi dân tộc, sinh ra Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi. Vì vậy, mà những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham. không phân biệt người gốc Do-thái hay gốc dân ngoại. Cũng không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, giàu hay nghèo, tự chủ hay nô lệ… Vì trước mặt Đức Chúa Trời mọi người đều như nhau. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có đức tin vào Lời Cha được chép trong Thánh Kinh và qua sự rao giảng của người chăn. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hưởng chung phước với Áp-ra-ham và được xưng công chính bởi đức tin vào trong Đấng Christ.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người xác thịt chúng con không thể nào giữ trọn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa bởi vì tổ phụ của loài người phạm tội và lưu truyền dòng giống phạm tội, vì vậy loài người vốn làm nô lệ cho tội lỗi. Loài người không thể không làm điều ác dẫu biết rằng trong lương tâm vẫn còn nhận biết điều thiện. 

Luật pháp được ban ra để chỉ cho loài người biết điều gì được phép làm, điều gì không được phép làm và hình phạt mà luật pháp đưa ra cũng cụ thể, rõ ràng. Luật pháp không cứu người có tội mà luật pháp sẽ trừng trị người có tội. Nếu một người không khi nào vi phạm luật pháp thì người đó sẽ được tự do sống dưới luật pháp nhưng không được khen thưởng gì từ luật pháp.

 Vì vậy, một người được xưng công chính không phải bởi các việc làm theo luật pháp. Bất cứ những ai cậy các việc làm của luật pháp để được xưng công chính thì đáng bị rủa sả vì trước mặt Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Một người được xưng công chính khi người đó thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha! Câu Thánh Kinh: " Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin" đã giúp cho con vững vàng hơn trên bước đường con theo Chúa. Dù con không biết những việc sau này sẽ như thế nào nhưng con đã luôn tin vào Lời phán của Thiên Chúa, con hoàn toàn tin vào những điều được chép trong Thánh Kinh, con tin và bước đi theo đức tin của mình. Con cảm tạ Chúa thật nhiều đã cho con được sống bởi đức tin.

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ đã chuộc con ra khỏi sự rủa sả của luật pháp qua sự chết chuộc tội của Ngài trên cây thập tự. Và con đã được ban cho Đấng Thần Linh ngự vào lòng để dạy dỗ, cáo trách, an ủi và ban cho con năng lực để con đắc thắng tội lỗi, tránh được cám dỗ. Và ban cho con tấm lòng yêu thích Lời Chúa, yêu thích điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Để rồi giờ đây, con được tự do sống dưới luật pháp, được hưởng của Áp-ra-ham, được trở thành con cháu Áp-ra-ham mặc dầu con thuộc dân ngoại.

Thưa Chúa! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn khôn sáng cho con thêm nữa để con có thể hiểu biết được sự màu nhiệm trong Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
22/08/2023


Vũ Triệu Hùng
25/08/2023 21:55

Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2
  
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:8-14.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Con hiểu rằng, Phao-lô dẫn chứng Thánh Kinh cũng đã bày tỏ Đức Chúa Trời sẽ xưng các  dân ngoại là công chính bởi đức tin. Nhưng nhờ Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên các dân tộc được phước, vì từ Áp-ra-ham sinh ra dòng dõi cứu chuộc nhân loại là Đức Chúa Jesus. Vì thế, bất cứ ai tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì người đó được phước với Áp-ra-ham. 
  
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]

Con hiểu rằng, Phao-lô dẫn chứng Thánh Kinh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26, để nhắc không một ai có thể cậy việc làm của luật pháp mà được xưng công chính. Những người nhờ cậy luật pháp sẽ bị rửa xả, vì không một ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp. Dù có những người vâng giữ trọn vẹn bên ngoài nhưng trong lòng vẫn phạm tội.

11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định, trước Đức Chúa Trời không một ai nhờ cậy việc làm theo luật pháp mà được xưng là công chính, trừ khi người ấy tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người sau khi được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin, thì sẽ tiếp tục bởi đức tin mà sống nếp sống mới trong Chúa. Đó là đức tin nơi Thiên Chúa và đức tin nơi mọi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh. Luật pháp không đến từ đức tin vì luật pháp chỉ dạy cho loài người biết họ đã vi phạm như nào. Nhưng những ai vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị luật pháp lên án. 

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Con hiểu rằng, hết thảy loài người đều phạm tội và đáng nhận sự hình phạt luật pháp. Nhưng bởi tình yêu của Thiên Chúa nên Đấng Christ đã gánh thay loài người sự hình phạt của luật pháp, để đem những ai tin Ngài đến với sự được công chính. Bởi đó, nên hết thảy những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus sẽ nhận được phước của Áp-ra-ham là được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Và bởi đức tin, Thiên Chúa Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của một người thật lòng ăn năn tội, đã được tha thứ và được rửa sạch tội. Thiên Chúa Đấng Thần Linh sẽ dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, ban ân tứ và năng lực để người đó sống nếp sống mới vâng giữ trọn vẹn các điều răn và đắc thắng trước những sự cám dỗ và thử thách.

Cảm tạ Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì con được xưng là công chính bởi đức tin. Nguyện con luôn sống xứng đáng với tình yêu Ngài đã dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
25/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
26/08/2023 22:23

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, có thời gian ngủ nghỉ để phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:8-14. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.

Câu 8 và 9: Sứ Đồ Phao-lô trưng dẫn Cựu Ước trong Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14 để minh chứng rằng những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin. Trong ông, mọi dân tộc sẽ được phước, nghĩa là nhờ Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên Ngài đã chọn ông, để từ ông sinh một dòng dõi rao truyền các điều răn, luật pháp, ý muốn của Ngài, và quan trọng nhất là sinh ra Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi.

10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]

Câu 10 và 11: Sự thật hiển nhiên là không ai có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, chính vì thế mà loài người cần sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ có thể được xưng là công chính khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, sau khi được cứu, một người cần tiếp tục bởi đức tin mà sống vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Khi lỡ phạm tội thì cần lập tức ăn năn và tin vào ân điển tha thứ, làm cho sạch tội của Ngài (I Giăng 1:9).

12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]

Câu 12: Có lẽ Phao-lô viết câu này là để nói đến sự kiện đức tin của Áp-ra-ham có trước khi luật pháp được ban hành thành chữ viết tại núi Si-na-i. Luật pháp được ban cho thành chữ viết và được lưu truyền để loài người biết họ đã phạm tội như thế nào. Quy định của luật pháp là ai vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị hình phạt. Nhưng thực tế là không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp, nên loài người cần đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ thể vâng giữ luật pháp sau khi được Thiên Chúa dựng nên mới, được ban cho thánh linh, tức năng lực của Thiên Chúa.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.

Câu 13 và 14: Đấng Christ đã chịu thay sự rủa sả của luật pháp của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Ngài, để đặt người ấy vào vị trí công chính. Nhờ đó, mà hoàn thành lời hứa cũng là lời tiên tri của Đức Chúa Trời, là mọi dân tộc sẽ được phước của Áp-ra-ham, là phước được xưng công chính bởi đức tin. Bởi đức tin, con dân Chúa thời Tân Ước còn được hưởng thêm ơn phước lớn lao là được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể. Được Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách, cầu thay, ban cho những ân tứ để làm những việc lành được Chúa sắm sẵn cho.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh về mọi sự dạy dỗ của Ngài, về những an tứ Ngài ban cho con. Nguyện rằng con luôn biết tận dụng hết những ân tứ, sự khôn sáng Ngài ban cho để gầy dựng Hội Thánh, làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
26/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ