Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Hôm nay, ngày 21/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 4:1-11.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Danh từ "người kế tự" trong câu 1 có nghĩa gì?
2. Nhóm chữ "khi còn là những trẻ con" trong câu 3 có nghĩa gì?
3. Nhóm chữ "khi kỳ hạn đã được trọn" trong câu 4 có nghĩa gì?
4. Con dân Chúa không còn là nô lệ cho ai, cho sự gì (câu 7-8)?
5. "Biết Thiên Chúa" và "được Thiên Chúa biết đến" có nghĩa gì (câu 9)?
6. Mệnh đề "giữ những ngày, tháng, mùa, năm" trong câu 10 có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có còn giữ việc làm mê tín dị đoan nào không?
2. Bạn hiểu như thế nào về sự tự do trong Đấng Christ của con dân Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-4_1-11/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
21/08/2023 11:05

Suy Ngẫm Ga-la-ti 4:1-11

Luật Pháp và Ân Điển

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời, là Cha Trời kính yêu của chúng con!

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một tuần lễ mới dưới sự quan phòng, chăm sóc yêu thương và gìn giữ của Ngài, cho chúng con được sống trong ơn phước của Ngài, cho chúng con được cơ hội hầu việc Ngài và học hỏi Lời Ngài.

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm của con về Lời Cha được chép trong sách Ga-la-ti 4:1-11. Nguyện sự suy ngẫm của lòng con và lời nói trên môi miệng con như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi con chưa nhận biết Ngài là Thiên Chúa của con, chưa có đức tin vào trong Đấng Christ, chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Cha ban cho con trong Đấng Christ Jesus, chưa nhận biết tình yêu và những việc làm lớn lao vĩ đại của Ngài trên muôn loài vạn vật nhất là trên loài người, chưa học biết Lời Ngài, chưa bước đi trong điều răn luật pháp của Ngài… thì con dầu bao nhiêu tuổi, dầu đầu râu tóc bạc, học thức, bằng cấp địa vị ra sao con vẫn là một người vô trí, một người mù lòa về thuộc linh, bước đi trong cuộc đời mà không biết tương lai mình. Làm những việc mà không biết kết quả sẽ như thế nào? Chết sẽ về đâu và sống để làm gì? Vì sao mình phải sống trong khi mình rốt rồi cũng sẽ chết? Dò dẫm trong cuộc đời với từng bước vấp ngã y như một đứa trẻ thơ. Ngây ngô không hiểu được nguồn gốc của tội lỗi, của sự chết và mọi âm mưu thâm độc của ma quỷ không khác gì một đứa trẻ. Vậy nên Thánh Kinh dạy rằng: “chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật, mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.”

Vâng, khi trước chính con không khác gì một đứa trẻ bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian, của tội lỗi, của quyền lực của sự tối tăm. Con cũng ăn như người thế gian, sống như người thế gian, làm ra đủ mọi điều xấu xa, ô uế, gian ác như người thế gian, bị trói buộc dưới những lề thói mê tín dị đoan, sấp mình thờ lạy những hình tượng thần tượng, hầu việc tà thần và ma quỷ, hầu việc loài người, sống vì loài người vì những sự mau tàn chóng qua như hoa cỏ trong sự u mê không nhận biết Đấng Tạo Hóa mình.

Cảm tạ ơn Cha,
Trong sự từ ái vô lượng vô biên của Ngài khi kỳ hạn đã được trọn, Ngài đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng con được nhận làm con nuôi.

Cảm tạ ơn Cha đã mở mắt, mở lòng, đã kêu gọi và chọn lựa con giữa muôn người, giúp con nhận biết Lẽ Thật, cho con biết chạy đến bên chân Ngài nhận ơn cứu rỗi của Ngài trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, để con được xóa bôi mọi tội lỗi và được ban cho địa vị làm con cái vinh hiển của Ngài, được Đấng Thần Linh tác động ấn chứng trong tâm thần và linh hồn, giúp con dạn dĩ gọi Ngài là Cha Trời kính yêu của con.

Kính thưa Cha, trên đây là sự con tự tra xét và nhìn thấy chính con đã giống y như lời Sứ Đồ Phao-lô mô tả từ câu 1 đến câu 6 khi con chưa nhận biết Ngài, chưa nhận được ơn cứu rỗi của Đấng Christ, chưa mặc lấy Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Lời tra vấn của Sứ Đồ Phao-lô được chép trong câu 9 đối với con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti cho thấy họ vẫn còn theo thói tục thế gian giữ và kiêng cữ những sự mê tín dị đoan như ngày mùa tốt xấu, lành dữ, hên xui… cũng có thể vì họ vẫn theo các tổ chức tôn giáo, giáo hội tham dự và tổ chức những ngày Lễ Easter, Lễ Christmas, Lễ mừng Thần Mặt Trời…
Nhờ đó giúp con nhận biết hiện nay con là người tự do mọi bề trước quyền lực của tội lỗi và những sự ở thế gian, trước những sự thuộc về thế gian và thuộc về ma quỷ.
Vì con không còn tin hoặc làm theo bất cứ lề thói nào không đúng Lời Chúa, không đúng ý muốn của Chúa và không làm tôn vinh danh Chúa.

Kính thưa Cha,
Bởi sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong con và nhờ vào Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh cho con hiểu rằng con là người biết Chúa và được Chúa biết con. Bởi vì hiện nay mọi suy nghĩ, việc làm, tâm tư tình cảm, ước muốn và mục đích đời sống của con là hướng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, vì ý muốn của Thiên Chúa, ở trong Lời của Thiên Chúa, ở trong sự ban ơn tể trị và dẫn dắt từ Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô lo lắng cho con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti, bởi nếu sau khi nhận biết Lẽ Thật trong Tin Lành Đấng Christ, mà họ vẫn để mình bị bắt phục bởi những lề thói của thế gian, vẫn làm nô lệ
cho những điều không đến từ Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa, thì họ rất dễ bị dẫn dụ vào con đường sai lạc, làm trật mất phần ân điển trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trên họ, là phần ơn phước lớn lao họ nhận lãnh được cùng với Áp-ra-ham khi có đức tin trong Đấng Christ. Nếu là như vậy, thì những nỗ lực, những việc làm lao nhọc của Phao-lô khi cố gắng rao giảng Lẽ Thật để đem họ đến với ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa bao nhiêu năm tháng qua trở nên vô ích.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự tự do trong Đấng Christ của con dân Chúa.
- Chính là bởi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa ngày nay không còn phải ở dưới quyền giám hộ và giam giữ của luật pháp.
- Bởi dòng huyết vô tội của Đấng Christ ngày nay con dân Chúa được tự do dạn dĩ ra mắt Cha, đến gần Cha trong sự thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Ngài;
- Bởi được mặc lấy Đấng Christ nên trong Ngài, con dân Chúa được ban cho năng quyền trong danh Ngài đánh đuổi và chiến thắng ma quỷ cùng các thế lực của chúng.
- Bởi thuộc về Đấng Christ nên con dân Chúa được Đấng Christ ban ơn, thêm sức, dạy dỗ và giữ gìn họ trong đường lối của Ngài.
- Bởi là một thân trong chi thể Đấng Christ nên con dân Chúa được Đức Chúa Cha Ngài biết đến chúng con, được Đức Chúa Jesus Christ ban cho lời hứa Ngài sẽ đến đón chúng con về nơi vinh quang phước hạnh, được Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể xác thịt để cáo trách, nhắc nhở, sửa trị, dạy dỗ, an ủi, khích lệ…giúp chúng con nhận biết mình không còn nô lệ cho ai hay bất cứ sự chi thuộc về thế gian và các thế lực của chúng.

Cảm tạ ơn Cha qua sự suy ngẫm Lời Ngài hôm nay giúp con một lần nữa nhận biết ơn Cứu Rỗi của Cha ban cho con trong Đấng Christ Jesus thật quý giá biết bao; nhận biết con đã được tự do dường nào trong Đấng Christ trước tội lỗi và những gánh nặng của tội lỗi, trước những lề thói u mê ô uế của thế gian.

Nguyện Lời Cha thánh hóa, thêm năng lực và gìn giữ con đời đời trong ân điển yêu thương của Đấng Christ.

Nguyện con biết sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ để sự ban cho và sự hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa trên con sinh ra nhiều kết quả tốt lành cho nhà Cha, và để sự lao nhọc ngày đêm của người chăn trong sự dạy dỗ chăm gìn trên con không trở nên vô ích. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Trinh
21/08/2023 16:51

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:1-11, cùng với sự con hiểu biết những sách Thánh Kinh khác thì con hiểu rằng, loài người được tạo dựng nên vốn là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng khi loài người phạm tội thì đã mất đi địa vị đó. Kể từ đó, loài người bắt đầu phải chờ đợi sự đến chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để trong Ngài, loài người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời, được một lần nữa trở thành con cái của Ngài và được đồng kế tự mọi điều của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

Con hiểu ở đây nói đến sự nhận loài người làm con nuôi là vì loài người vốn mang bản thể người - được Chúa tạo dựng, khác với bản thể thần linh - tự có và còn mãi của Thiên Chúa. Điều này thì từ khi tạo nên thế gian và loài người thì vốn đã như vậy. Loài người không có bản thể như Thiên Chúa.

Trong khi chờ đợi sự đến chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì loài người phải tuân giữ luật pháp của Chúa hoặc là đi theo những lề thói của thế gian về những sự thờ thần tượng, tín ngưỡng, triết học trong thế gian... Vì khi đó Đấng Christ chưa đến nên loài người mê muội, tự tìm kiếm sự cứu rỗi cho mình. Kể cả những người vâng giữ luật pháp Thiên Chúa lúc đó thì cũng là vâng giữ trong đức tin chờ sự đến chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chứ bản thân sự vâng giữ luật pháp không mang đến sự cứu rỗi. Suy ngẫm đến đây con nhớ về câu Thánh Kinh nói về Đức Chúa Jesus rằng:

“Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên.” (Ma-thi-ơ 4:16).

Đức Chúa Jesus đến như là ánh sáng soi rọi trong thế gian để thế gian nhìn thấy được con đường của sự sống, con đường đi vào sự cứu rỗi. Nên, loài người chỉ có thể hoàn toàn nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời, bởi đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi, được trở thành con của Đức Chúa Trời. Lúc này, loài người được chuộc ra khỏi sự làm nô lệ cho luật pháp, có nghĩa là không phải lao nhọc, khổ sở làm theo luật pháp nữa. Mà được Đấng Thần Linh của Thiên Chúa ngự vào lòng, thêm năng lực và hướng dẫn loài người vui sống trong địa vị là con của Thiên Chúa.

Nên Phao-lô ở đây giảng dạy và kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, họ đã được chuộc ra khỏi luật pháp, ra khỏi những lề thói của thế gian qua Đức Chúa Jesus Christ rồi. Vậy, nay ở trong địa vị là con nuôi của Thiên Chúa thì đừng quay lại làm nô lệ cho luật pháp, vâng giữ những lề thói cũ với ý nghĩa là vâng giữ để được cứu rỗi nữa. Vì nếu còn quay lại với những điều đó thì ân điển của Chúa trở nên vô ích, sự khó nhọc của Phao-lô đối với con dân Chúa cũng nên vô ích.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm bài học này, con cảm tạ ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi mà Ngài ban cho con, để con không còn phải khó nhọc, mệt mỏi trong sự làm nô lệ của luật pháp nữa. Con được nhắc nhở về địa vị là con của Đức Chúa Trời, con được gọi Thiên Chúa Toàn Năng của khắp cõi vũ trụ này là Cha.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ, nhắc nhở con. Cầu xin Chúa thương xót con, cảm động lòng con được gần gũi bên Chúa, dạn dĩ đến trước Chúa mỗi ngày nhờ ân điển Ngài đã ban cho con, để con luôn có năng lực mà vui sống trong luật pháp của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Trần Thị Thu Hương
21/08/2023 22:54

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là tình yêu, con cảm tạ ơn Cha vì sự công chính của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ này được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 4:1-11 về luật pháp và ân điển. Con nguyện xin Chúa soi dẫn con, ban ơn cho con học hiểu và có năng lực áp dụng những điều Ngài dạy dỗ con vào đời sống. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dùng ví dụ về sự con cái kế tự cơ nghiệp của gia tộc để giúp cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti hiểu rõ sự khác nhau giữa luật pháp và ân điển. Trong văn hóa của người La-mã và Hy-lạp thời đó thì những người giàu có thuê hoặc cử ra một nô lệ trong nhà có khả năng làm người giám hộ cho con của mình. Người giám hộ chăm lo cuộc sống cho đứa trẻ, bảo vệ, kỷ luật và dạy dỗ nó về cả văn hóa, đạo đức. Đứa trẻ muốn làm gì cũng phải được người giám hộ cho phép. Đứa trẻ luôn dưới quyền người giám hộ đến thời điểm người cha đã định. Những nhà thật giàu có còn có cả người quản gia thay chủ cai quản toàn bộ cơ nghiệp, và đứa trẻ cũng dưới quyền của người quản gia.

3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Câu 3: Con hiểu rằng Phao-lô ví con dân Chúa phải chịu những lề thói của thế gian giống như những người con kế tự dưới quyền giám hộ, đang chờ hưởng cơ nghiệp.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Câu 4, câu 5: Con hiểu rằng kỳ hạn mà Đức Chúa Trời định trước để cứu rỗi nhân loại qua sự chết chuộc tội của Con của Đức Chúa Trời. Gọi là Con của Đức Chúa Trời là vì Ngài được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri. Chuộc những kẻ ở dưới luật pháp là loài người ở dưới quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sự được nhận làm con nuôi là những con dân Chúa được cứu rỗi và được nhận những ơn phước làm con nuôi của Đức Chúa Trời.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha!

Câu 6: Con cảm nhận rằng sự được ban cho Đấng Thần Linh của Con Ngài là một điều huyền nhiệm, bởi vì chỉ có sự tin nhận Tin Lành của Thánh Kinh mới có được sự này. Và con cảm tạ ơn Chúa bởi khi con thật lòng tin Chúa, thì Đức Thánh Linh cũng ngự trong lòng của con, cho con gọi Đức Chúa Trời là Cha!

7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, khi tin nhận Chúa là con thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi. Chẳng những vậy, từ địa vị làm nô lệ, con được Ngài nâng lên địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Con lại được hưởng quyền kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa. Dù là con nuôi nhưng cũng đồng được hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus Christ. Ơn phước thuộc linh này quá đỗi lớn lao. Con nguyện xin Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho con trên bước đường theo Chúa, luôn cậy ơn Chúa đứng vững trong đức tin, gắng sức làm những việc lành mà Chúa kêu gọi con để chờ ngày được biến hóa vinh quang đời đời trong nước Cha.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.

Câu 8: Con hiểu rằng, trước kia con chưa tin Chúa thì con làm nô lệ cho cuộc đời này, nhất là nô lệ cho cái tôi, sự kiêu ngạo của bản thân mình nên con không có sự bình an thật. Con cảm tạ ơn Chúa đã cứu con ra khỏi những sự nô lệ ấy.

9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Câu 9: Con hiểu rằng sự biết Thiên Chúa và lại được Thiên Chúa biết đến trong câu này là sự thông công hiệp một giữa người thuộc về Chúa. Thật vậy, chỉ ai có thần trí của Thiên Chúa thì mới là con cái của Ngài. Và khi người nào biết Chúa, được Chúa biết đến nghĩa là người đó trong sự cứu rỗi, được thần trí của Thiên Chúa soi dẫn.

10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Câu 10, câu 11: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến sự giữ ngày, tháng, năm là các lễ nghi tín ngưỡng nào đó nghịch lại Thánh Kinh nên ông lo cho họ mất sự cứu rỗi, và nếu họ mất sự cứu rỗi thì ông đã lao lực cho các anh chị em ở các thành Cô-rinh-tô cách vô ích vì ông và các bạn của ông là người rao giảng và gầy dựng các Hội Thánh tại đó.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con để con mãi được ở trong địa vị làm con cái của Ngài! Cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 21/08/2023


Hồng Liên
22/08/2023 02:21

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa, Ngài đã nhậm lời cầu xin của con. Ngài bảo vệ gia đình con qua khỏi con bão lớn cách lạ kỳ. Con thường xuyên cập nhật tin tức và biết được rằng cách nơi con ở khoảng 50 dặm lụt lội tràn lan, gió lớn thổi, cây ngã đổ ngổn ngang. Người dân ở đó phải di dời, thiệt hại về vật chất không kể xiết. Vậy mà nơi con ở lại chỉ có mưa cả ngày nhưng không lớn, tất cả mọi thứ dường như chỉ qua một cơn mưa Chúa tưới mát trong những ngày nắng nóng. Thật là diệu kỳ Chúa ôi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-là-ti 4:1-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dùng hình ảnh người con trong xã hội thời đó để so sánh với tình trạng của người tin Chúa trước và sau khi Chúa Jesus giáng sinh.

Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật, mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định”.

Người kế tự" là người thừa hưởng, tức là người con trong gia đình.
Kẻ nô lệ” không có những đặc quyền như con trong gia đình.
Người giám hộ, người quản gia” chỉ về người quản giáo, đặc trách chăm sóc, bảo vệ con cháu các gia đình quyền quý từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.
Đứa trẻ” là một người vẫn còn sống dưới sự quản trị của luật pháp.
“Khi còn thơ ấu“ là nói lúc Chúa Jesus chưa đến.

Xã hội La-mã cũng tương tự như xã hội Do-thái và Hy-lạp thời đó, có một ấn định thời gian xác nhận khi nào là đến tuổi trưởng thành. Người Do-thái ấn định tuổi trưởng thành là mười hai và người Hy-lạp là mười tám. Đối với người La-mã, tuổi trưởng thành này do người cha quyết định. Khi nào thấy con trưởng thành đủ thì quyết định đó là lúc cho con trở thành người lớn. Trong ngày đó có một nghi lễ để người cha công khai chính thức nhận đứa con đó là “người kế tự” của mình.

Lạy Chúa, theo Thánh Kinh, sự con người ở dưới những “lề thói,” hay phong tục, những nguyên tắc căn bản về vấn đề hành xử trong cuộc sống hằng ngày, là sự nô lệ. Nô lệ vì người sống dưới những “luật” đó chẳng làm được cho trọn vẹn, và cứ mãi mãi bị trách phạt.

Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian”.

Nếu con người chọn sống theo Luật Pháp thì phải làm trọn mọi điều, không sót một luật nào vì Đức Chúa Trời là trọn vẹn, và nếu không có sự trọn vẹn đó thì không vào được Nước Đức Chúa Trời.

Nhưng, Chúa đặt con người vào chỗ con người phải nhìn nhận sự bất lực của mình và không cậy nơi những của tế lễ hèn mọn chẳng có thể cất đi mặc cảm tội lỗi từ trong bản chất hay hư nát. Sự cậy nơi Luật Pháp để đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời vừa là một ảo tưởng, vừa là sự khốn khổ cho người chọn con đường đó, mà Sứ Đồ Phao-lô thẳng thắn gọi đó là sự nô lệ (nô lệ cho các thần tượng hư không, cho thế giới thần linh của ma quỷ).

Cuộc đại suy thoái khởi đầu khi loài người trật phần ân điển, khi họ quyết định chọn lựa Luật Pháp, biểu hiện qua sự phân biệt thiện ác, làm quản lý đời mình thay vì niềm tin đơn thuần nơi Đức Chúa Trời. Nhưng, khi Đấng Christ đến, đó là khi Thánh Kinh gọi là “kỳ hạn đã được trọn”.

“Nhưng khi "kỳ hạn đã được trọn", Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.”

Đức Chúa Trời để một khoảng cách dài như vậy trước khi Ngài ban Con Một của Ngài để loài người ý thức được tình trạng tội lỗi của mình và để chứng minh rằng dù Ngài có ban cho con người nhiều ngàn năm nữa, sẽ chẳng một người công bình nào dấy lên trong vòng họ.

Thời điểm Chúa Jesus giáng sinh là thời điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời, thời điểm Phúc Âm của Chúa phát triển trên mọi nơi, ở mọi lãnh vực.

Chúa Jesus thật sự là người, được hạ sinh qua thân xác của trinh nữ Ma-ri, là lời hứa trong Sáng Thế Ký 3:15 về “dòng dõi người nữ”. Chúa Jesus sinh ra là người Do-thái, phải vâng giữ mọi điều Luật Pháp bắt buộc. Chúa Jesus là người duy nhất có thể vâng giữ Luật Pháp và làm cho trọn Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17).

Mục đích Chúa Jesus giáng sinh là để cứu chuộc những người ở dưới Luật Pháp, không còn phải làm nô lệ cho các thần trong thế gian. Người được cứu được chính thức công nhận quyền làm con tương tự như đứa con trưởng thành trong xã hội La-mã.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đặt câu hỏi cách nghiêm trọng nhờ đâu họ nhận được thánh linh, bởi giữ Luật Pháp, hay bởi tin điều họ đã nghe.

Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ”.

Dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng người tin Chúa. Đức Thánh Linh tác động trong người tin Chúa để mỗi người có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha trong ngôn ngữ thân thương của một người con. “A-ba" là tiếng trẻ con gọi cha, "A-ba" nói lên mối thâm tình cha-con là mối thâm tình giữa người tin Chúa với Đức Chúa Trời vì đã được cứu qua Chúa Jesus Christ.

Sự khác nhau giữa con và nô lệ là, con có quyền thừa kế, thừa hưởng gia sản của cha mẹ, nô lệ thì không. Là con của Đức Chúa Trời, người tin Chúa được hưởng gia sản cứu rỗi của Ngài (I Phi-e-rơ 1:4-5), sự cứu rỗi đến từ ân sủng không phải bởi Luật Pháp.

Ân điển Chúa vô giá đến độ không một việc làm nào có thể xứng đáng với ân điển đó, đắt đến nỗi Con Trời phải tự hạ mình thành người rồi chịu đóng đinh trên cây thập tự. Do đó, kẻ cậy Luật Pháp để đạt được sự công chính của Chúa bị gọi là kẻ đóng đinh Chúa lần thứ hai.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti phải kinh nghiệm cách cá nhân về việc chính mình được làm con của Đức Chúa Trời.

Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa. Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?”

Lạy Chúa, con hiểu rằng các tín hữu ở Hội Thánh Ga-la-ti đang có khuynh hướng quay trở lại việc tuân giữ luật pháp Môi-se vì những người chủ trương Do-thái hóa Phúc Âm đến trong các Hội Thánh này. Sau khi lý luận với họ về chân lý Phúc Âm: được xưng công chính bởi đức tin không phải bởi Luật Pháp, Phao-lô ôn lại lịch sử tin nhận Chúa của các tín hữu Ga-la-ti để cho họ thấy những điều sau:

1. Trước khi tin Chúa, họ là nô lệ cho những thần tượng hư không.

2. Hiện nay họ đã tin nhận Đức Chúa Trời, đã kinh nghiệm Ngài.

3. Nếu bây giờ họ lại cố gắng vâng giữ luật pháp Môi-se để được cứu thì chẳng khác gì trở lại tình trạng trước khi tin Chúa.

Những người mà tín đồ Ga-la-ti đã tin tưởng, và cho họ quyền định đoạt điều kiện của sự cứu rỗi vì những lãnh đạo dẫn họ vào đường sai lạc. Người Ga-la-ti đã đặt trọn mối liên hệ với Chúa trong tay những người tìm lợi lộc trong sự thiếu hiểu biết của họ.

Phao-lô ngạc nhiên trước ý định muốn trở lại đường lối cũ của các tín hữu Ga-la-ti. Ông cho họ thấy rằng, nếu họ cố gắng tuân giữ luật pháp Môi-se để được cứu thì cũng chẳng khác gì tin tưởng vào các thần tượng hư không trước kia vì cả hai đều dựa vào việc làm của con người thay vì đức tin, qua ân sủng của Đức Chúa Trời để được cứu.

Phao-lô khẳng định lại: giờ họ “biết Đức Chúa Trời,” cách trực tiếp, cách riêng tư, không cần người trung bảo nữa, hoặc bất cứ ai làm nhịp cầu giữa họ và Đức Chúa Trời. Luật Pháp đến từ Đức Chúa Trời, nhưng khi con người cố gắng tuân giữ, cho rằng nhờ đó được cứu rỗi là điều sai lầm, đưa đến chủ trương nhờ tuân giữ Luật Pháp để được cứu.

Khi người Cơ-đốc cậy vào Luật Pháp, dù chỉ là một điều, có thể định đoạt giá trị của mối liên hệ giữa người ấy với Đức Chúa Trời, người ấy không tránh khỏi phải nhờ cậy một trung gian để đánh giá việc thành quả của người ấy. Những lề thói hèn yếu là những đạo đức luân lý của đời này, có vẻ khôn ngoan nhưng không có quyền năng kiềm chế bản chất hay hư nát.

Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao? Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích”.

Sứ Đồ Phao-lô giảng Phúc Âm cho người Ga-la-ti, khẳng định rằng: “Người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Người Ga-la-ti đã tiếp nhận Phúc Âm đó nhưng nếu bây giờ họ lại cậy vào luật pháp để được cứu thì Phao-lô cho thấy rằng, như vậy việc ông đã làm ra vô ích.

Sự quay về với Luật Pháp là một điều không thể coi thường được, vì Sứ Đồ Phao-lô lo rằng những công sức ông dìu dắt họ đến đức tin có thể bị luống công, nghĩa là rất có thể họ đã không có một niềm tin dẫn đến sự cứu rỗi, mà thực ra là niềm tin vào một quyền lực khác, không phải Đấng Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Lan
22/08/2023 06:19

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con có thời gian, phương tiện, thần trí tỉnh táo đến với Lời Cha. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, ban cho con sự thông sáng để con hiểu biết và sống theo Lời Cha. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.

Kính thưa Cha, con rất cảm động khi đọc hai câu Thánh Kinh trên. Qua đó con hiểu được rằng, Thiên Chúa đã có tiền định trước cho loài người chúng con, từ khi loài người còn đang phạm tội, nô lệ cho tội lỗi, thì Ngài đã có chương trình cứu chuộc tội cho toàn nhân loại. Dẫu cho loài người bội nghịch Ngài, Ngài vẫn luôn xem loài người là những đứa con của Ngài. Ngài đã sinh ra thì Ngài sẽ còn yêu thương, chăm lo dạy dỗ, bảo ban và sửa phạt, xem như người kế tự, thừa hưởng mọi cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Phao-lô dùng hình ảnh đứa trẻ với người giám hộ và người quản gia để nói đến sự lệ thuộc vào người chăm sóc, ở đây là sự nô lệ cho tội lỗi, không tự mình thoát ra được. Ngài xem loài người chúng con dại dột như những đứa trẻ dại dột không biết yêu Ngài.

Loài người được Thiên Chúa tạo dựng kỳ công và đẹp đẽ nhất, được Ngài giao quyền cai trị, làm chủ muôn vật, nhưng lại không tự mình cai trị, không làm chủ được chính mình trong việc quản trị tội lỗi, cho đến chừng nào Đức Chúa Jesus được sinh ra và nhập thế làm người, chịu chết để cứu chuộc tội.

Phao-lô viết:

3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Các lề thói của thế gian là mọi tập tục, thói quen, văn hóa, việc làm của loài người sai nghịch Điều Răn và Luật Pháp của Chúa, là những điều không đẹp lòng Ngài.

Kính lạy Cha, khi còn là những kẻ chưa biết Ngài, chúng con đã học theo những lề thói hư hoại của thế gian. Ngài xót xa, nhưng không vì thế mà Ngài bỏ mặc.

Ngài cảm thương, Ngài coi mỗi chúng con là con, Ngài vẫn luôn nhớ, luôn dành phần cơ nghiệp tốt nhất và hết lòng làm mọi điều tốt nhất cho mỗi chúng con.

Đức Chúa Trời là người Cha Toàn Năng luôn yêu thương loài người chúng con là vậy, chỉ có điều loài người chúng con mở lòng ra đón nhận đến đâu. Con thật cảm động về tình yêu tuyệt đối lạ lùng của Ngài dành cho con.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Khi kỳ đã trọn thì Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus xuống thế gian làm người, được sinh ra bởi thánh linh trong lòng trinh nữ Ma-ri, chịu ở dưới luật pháp như những kẻ có tội, để chuộc tội cho những kẻ ở dưới luật pháp là loài người tội lỗi. Chỉ duy nhất con người Jesus làm trọn được luật pháp trong thân xác con người.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu những ai mở lòng ra đón nhận ân điển cứu chuộc thì được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi, được hưởng toàn quyền kế tự cơ nghiệp của Ngài, được đồng trị cùng Đức Chúa Jesus là Con Một của Ngài.

Nhờ Ngài ban Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng mà chúng con nhận được thánh linh, cảm động lòng chúng con mở miệng gọi Ngài là Cha cách thân mật tự nhiên.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Kính lạy Cha, vậy là từ đây chúng con không còn cảnh nô lệ cho tội lỗi nữa, vì đã được Cha quan phòng, chăm sóc gìn giữ, bảo vệ và yêu thương dạy dỗ, sửa phạt khi cần.

Điều này ghi khắc chúng con không được dại dột trở lại sống đời phạm tội nữa.

10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Phao-lô lo lắng cho các con dân Chúa tại Hội Thánh Ga-la-ti lại quay trở lại đời sống cũ nô lệ, uổng công cứu chuộc của Chúa, công khó của Phao-lô yêu thương rao giảng.

Có lẽ Phao-lô nhận thấy các con dân Chúa tại đây còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm, là những nghi lễ ngoại giáo, tôn thờ tà thần vào các ngày trong năm, nên ông đã kịp thời khuyên nhắc, quở trách, giải thích, trong sự buồn lòng, tha thiết kêu gọi Hội Thánh chọn nếp sống mới trong Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được tự do trong Đấng Christ. Xin Cha gìn giữ con tránh khỏi môi trường cám dỗ và không cố ý phạm tội với Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/08/2023


Đồng Thị Nghĩa
22/08/2023 06:51

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con cảm tạ sự quan phòng, ban ơn và chăm sóc của Ngài trên chúng con. Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con và giúp con ghi lại được những bài học ích lợi cho mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:1-11, con hiểu rằng khi Chúa Jesus chưa vào trong thế gian để giải cứu loài người thì loài người như là trẻ con, thiếu hiểu biết và thiếu năng lực để tự do sống công chính nên phải làm nô lệ cho các lề thói của thế gian này. Nhưng khi Chúa Jesus đến, loài người được hiểu biết lẽ thật, được giải cứu khỏi sự phục tùng cho những lề luật hư không.

Ai tin nhận Chúa Jesus thì trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Là con thì cần được Cha dạy dỗ, vì vậy Cha đã sai Đức Thánh Linh đến với con cái của Ngài, ở trong lòng họ để dạy họ hiểu biết và sống theo ý muốn của Cha mình. Vì là con nên cũng sẽ được hưởng cơ nghiệp của Cha, là Thiên Chúa.

Loài người chỉ nhờ có đức tin nơi Chúa Jesus mà được sự cứu rỗi chứ không thể nhờ việc giữ những nghi thức thờ phượng để được cứu. Nhưng Hội Thánh tại Ga-la-ti trở lại giữ những ngày lễ hội và những quy định của thời Cựu Ước vì cho rằng phải như vậy mới được cứu. Bởi sự sai lạc đó của Hội Thánh Ga-la-ti mà Phao-lô rất lo lắng cho họ.

Con cảm tạ ơn Cha giúp con có những sự hiểu trên. Con kính xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết Lời của Ngài. Xin Cha cho con có đức tin mạnh mẽ và hoàn toàn tin cậy vào sự chết chuộc tội của Chúa Jesus để được cứu rỗi chứ không nương cậy vào những sự gì khác ngoài Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/08/2023 07:25

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được có cơ hội, phương tiện học Lời Chúa. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của mình và trình dâng lên Chúa.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Con học được rằng:

1. Phao-lô đang đưa ra ví dụ để giúp cho con dân Chúa hiểu về luật pháp và ân điển. Ông lấy ví dụ về việc con cái của nhà giàu có là người thừa hưởng sản nghiệp và sẽ là chủ, nhưng khi còn là con trẻ thì chịu dưới quyền người giám hộ và người quản gia.

Cũng vậy, con dân Chúa như con trẻ đang bị bắt làm nô lệ cho những lề thói thế gian và đương nhiên họ đang ở dưới sự cai trị của luật pháp.

2. Nhưng khi tới kỳ đã định, bởi sự thương xót cùa Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho loài người ân điển qua Con Ngài. Đức Chúa Jesus sinh ra bởi một người nữ, chịu phục dưới luật pháp và đã vâng giữ trọn vẹn. Ngài đã dâng chính mình làm của lễ chuộc tội cho loài người, và qua đó những ai tin nhận Ngài thì được trở nên làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Đấng Thần Linh cũng tác động, tỏ ra cho con dân Chúa hiểu và nhận biết Đức Chúa Trời là Cha.

3. Vậy ân điển của Chúa đã giải cứu con dân Chúa khỏi ách nô lệ những thói tục thế gian, giải cứu họ khỏi sự cai trị của luật pháp. Ân điển của Chúa khiến cho bất cứ ai tin sẽ được trở nên địa vị là con cái Chúa, được kế tự cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

4. Phao-lô đặt câu hỏi để con dân Chúa tại Ga-la-ti tra xét, sao trước đây họ bị nô lệ cho những lề thói không phải là Thiên Chúa, mà nay khi được giải cứu khỏi rồi lại quay trở về những lề thói đó. Những lề thói đó khiến cho người ta bị yếu đuối và khó nghèo trong thuộc linh, không tăng trưởng được trong đức tin của mình. Vậy sao con dân Chúa tại Ga-la-ti lại muốn quay trở về đời sống nô lệ cho những lề thói của thế gian, kiêng cữ ngày, tháng, mùa, năm. Ông cũng bày tỏ sự lo lắng của mình khi thấy con dân Chúa xoay về sự nô lệ cho những điều đó, mà quên rằng Đấng Christ đã giải cứu mình khỏi ách nộ lệ ấy, khiến họ được trở nên tự do trong Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì nhờ ân điển của Ngài, con được cứu chuộc khỏi những thói tục của thế gian. Trước đây, con rất mệt mỏi và áp lực mỗi lần chịu trách nhiệm cúng bái, làm cỗ mỗi dịp, nhưng lại chẳng có cách nào mà thoát khỏi. Nhưng khi biết đến Chúa thì Lẽ Thật Lời Chúa chỉ ra rằng sự cúng bái đó là vô ích, là dối lừa thì cảm tạ Chúa con thấy thật là vui mừng vì từ nay mình được thoát khỏi nó. Có nhiều người ngoại cũng mệt mỏi vì việc đó, nhưng nếu không tiếp nhận ân điển của Chúa và được Lời Ngài soi sáng thì họ sẽ không thoát ra được.

2. Con cảm tạ Chúa cho con được từ địa vị nô lệ cho tội lỗi trở nên con cái của Thiên Chúa. Con được thoát khỏi án phạt của tội lỗi, không còn bị lên án bởi luật pháp. Nhưng được tự do sống trong tình yêu và ân điển của Chúa. Được nhận biết ý muốn Chúa dành cho mình và nhận được những lời hứa của Ngài. Khi con biết được rõ ý muốn Ngài thì con cứ dạn dĩ bước tới. Con cũng biết kết quả của những việc mình làm là được sự sống đời đời, được phước hạnh bên Chúa, thì con cứ vui mừng mà tấn tới. Con hiểu đó chính là sự tự do trong Đấng Christ.

Nguyện kính xin Chúa cứ gìn giữ con trong ân điển của Ngài để con được vui thỏa, được tự do trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/08/2023


Đặng Thái Học
22/08/2023 10:40

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển 

Kính lạy Thiên Chúa, Cha đời đời của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Ngài trong Ga-la-ti 4:1-11 - Luật Pháp và Ân Điển!

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào trong sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng bài học trong đời sống hằng ngày!

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Con xin dâng trình lên Cha sự hiểu biết của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Luật pháp là do Đức Chúa Trời ban hành cho toàn thể nhân loại, làm nền tảng cho loài người sống theo thánh ý tốt lành của Ngài. Nhưng bởi vì không ai có thể giữ trọn luật pháp nên Ngài đã ban Con Một của Ngài đến thế gian, cứu loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì được trở nên địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, luật pháp và ân điển có sự khác nhau, và ân điển là ơn thương xót lớn nhất, vô điều kiện của Thiên Chúa ban cho loài người tội lỗi, không xứng đáng được nhận.

Câu 1-2: Phao-lô dùng hình ảnh người kế tự để nói cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti về người kế tự, là con cháu kế tiếp trong gia tộc, được hưởng các tài sản và cai quản cơ nghiệp kế thừa từ ông cha, nhưng đang khi còn là một con trẻ, thì phải phụ thuộc vào cha mẹ hoặc người giám hộ như một người nô lệ, dù con trẻ ấy được quyền thừa hưởng gia sản, nhưng chỉ đến kỳ người cha - chủ gia đình đã định khi con trẻ trưởng thành thì mới được công nhận là chủ của mọi tài sản thừa kế. Ngoài ra, người kế tự còn trẻ phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người giám hộ và những người quản gia cho tới lúc trưởng thành.

Câu 3: Phao-lô nói về con dân Chúa cũng như vậy, khi còn là trẻ con, đang chờ hưởng cơ nghiệp Chúa hứa ban, thì buộc chúng con vào sự nô lệ dưới các lề thói của thế gian, là những luật lệ, xã hội, tôn giáo đến từ loài người. Trong thời Phao-lô, dân I-sơ-ra-ên đã bị cai trị bởi các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, do thế gian làm sai trệch, và cho đến ngày nay, nhiều hệ tư tưởng tôn giáo vẫn đang được nhiều người ngưỡng mộ.

Câu 4-5: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn vẹn trong chương trình cứu chuộc nhân loại tội lỗi, Đức Chúa Trời sai Con Ngài, là Thiên Chúa Ngôi Hai, đến thế gian, được thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri, sinh ra trong thân thể xác thịt loài người, chịu sự ràng buộc, cai trị bởi luật pháp, để chuộc những kẻ đang ở dưới luật pháp, và cho chúng con ngày nay được Ngài nhận làm con nuôi.

Câu 6: Bởi chúng con đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được trở nên địa vị làm con cái yêu dấu, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài, ngự vào lòng chúng con, cho chúng con được gọi Đức Chúa Trời bằng danh rất đỗi thân thương, như mối quan hệ giữa một em bé ngây thơ với cha của mình, danh ấy chính là A-ba.

Câu 7-8: Vậy nên, chúng con không còn là nô lệ cho tội lỗi, bị sai khiến làm ra những việc chống nghịch Thiên Chúa, và làm nô lệ cho luật pháp của Ngài. Còn đối với dân ngoại, không thuộc về dân I-sơ-ra-ên vào thời đó, là những người sống ngoài luật pháp được chép trong Thánh Kinh, thì họ đều làm nô lệ cho thế gian, thuộc về ma quỷ. Và khi được trở nên địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng con cũng là những người kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa, qua Đấng Christ. Xét về quá khứ, khi chúng con chưa biết Thiên Chúa, thì chúng con đều là những kẻ sống trong tội, làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa, như vi phạm tất cả các điều răn, luật pháp của Ngài, đắm chìm trong sự mê tín dị đoan, thờ lạy ma quỷ, tôn thờ những sự ô uế ấy ngang bằng Thiên Chúa, bởi sự ngu dại đã khiến chúng con trở nên nô lệ của ma quỷ.

Câu 9: Phao-lô muốn nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti, và con dân Chúa ngày nay qua hai câu hỏi rằng chúng con đã được biết Thiên Chúa, Đấng yêu thương, công chính, và thánh khiết, Đấng toàn năng có toàn quyền trên muôn loài vạn vật, và lại được Thiên Chúa biết đến, đưa chúng con vào sự tương giao mật thiết với Ngài, ban cho chúng con ơn khôn sáng giữa thế gian để mạnh mẽ bước đi theo sự sáng của Ngài, thì chúng con không thể quay về với đời sống cũ theo lề thói yếu đuối, nghèo khó đức tin nữa. Chúng con được sống tự do trong tình yêu, ân điển của Chúa thì không còn muốn làm nô lệ trở lại nữa. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy luôn tra xét lòng mình, tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh trước mưu kế của ma quỷ, sống xứng đáng trong ân điển của Chúa.

Câu 10: Qua sự cảm động của Đức Thánh Linh, Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng như chúng con ngày nay về những lề thói mê tín dị đoan của thế gian về những ngày, tháng, mùa, năm, hên, xui. Là những việc chúng con đã từ bỏ từ con người cũ, trở nên con người mới trong Chúa, không được giữ những sự đó, kể cả trong suy nghĩ của mình, để hoàn toàn sống theo sự soi dẫn của Chúa theo Thánh Kinh.

Câu 11: Sau khi Phao-lô giảng dạy giáo lý Tin Lành cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông vẫn luôn chú tâm sốt sắng, lo lắng cho con dân Chúa tại đó về sự các giáo sư giả dẫn dụ họ đi sai lạc Lẽ Thật, mất đi sự cứu rỗi. Nếu con dẫn Chúa bị tà giáo khiến họ không sống theo những lời ông đã giảng dạy, thì công sức lao lực trong sự giảng dạy của ông sẽ trở thành vô ích.

Lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con nhận biết rõ về con người cũ thuộc về thế gian, và con người mới thuộc về Thiên Chúa. Con không còn giữ việc làm mê tín dị đoan nào của thế gian. Con đã được Chúa đưa con ra khỏi đời sống nô lệ, trở về với sự tự do trong Đấng Christ, được ban năng lực để giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa theo thánh ý Ngài. Con đã được ở trong sự cứu rỗi, trở nên con người mới trong Chúa, được Ngài yêu thương, nâng đỡ trong mọi sự trên bước đường trở về Nhà Cha - quê hương đời đời mà Ngài đã sắm sẵn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

22/08/2023                                                                                                                                             


Nguyễn Thị Mơ
22/08/2023 14:58

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa bởi sự thành tín của Ngài trong lời hứa Ngài hứa ban cho những kẻ ở trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa, Ngài đã chữa lành chiếc máy tính để con lại có được phương tiện để chép ra những sự suy ngẫm trong khi con học Lời của Ngài, con biết ơn Chúa nhiều lắm.

Giờ này con cầu xin Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 4:1-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, người kế tự là người tiếp nối trong gia đình được hưởng gia sản và quyền cai quản cơ nghiệp của cha ông. Trong thời gian chờ đợi chính thức được cha trao quyền cai quản sản nghiệp ở tuổi trưởng thành, thì người kế tự phải phục và ở dưới quyền của người giám hộ và quản gia theo như đã định của cha mình. Phao-lô dùng câu chuyện người giám hộ để nói về sự con dân Chúa trong thời gian chờ đợi ân điển của Thiên Chúa phải phục dưới luật pháp như đứa trẻ phục dưới quyền người giám hộ và quản gia vậy.

Phao-lô ví con dân Chúa như là những đứa trẻ đang khi chờ hưởng cơ nghiệp, bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian, ấy là những luật lệ dựa trên quan niệm về triết học, tín ngưỡng, hoặc tôn giáo và ngay cả Luật Pháp của Thiên Chúa. Tuy vậy khi "khi kỳ hạn đã được trọn" tức là thời điểm Đức Chúa Trời ấn định cho sự hoàn thành ân điển cứu chuộc loài người đã đến.

Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian, Ngài được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri là người đang ở dưới luật pháp để rồi chính Ngài cũng chịu phục luật pháp cách trọn vẹn và sau cùng, Ngài đã đáp ứng yêu cầu của luật pháp về hình phạt của tội lỗi trên loài người bằng cách hy sinh mạng sống của chính mình, để chuộc những kẻ đặt đức tin nơi Ngài ra khỏi hình phạt của luật pháp đối với tội lỗi. Ngài cũng rửa sạch bản tính tội của kẻ tin, khiến người đó nên mới và được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi, được địa vị cao trọng là con cái Đức Chúa Trời, được dạn dĩ gọi Ngài là A-ba.

Kể từ đây, đối với những người tin Chúa là dân ngoại sẽ được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, sự kiềm tỏa bởi quyền lực đến từ ma quỷ thông qua các tà thần, còn đối với người I-sơ-ra-ên, họ được giải phóng ra khỏi hình phạt của luật pháp trong khi đang bị nhốt lại để chờ ngày phán xét.

Từ địa vị nô lệ cho những điều kể trên, giờ đây bởi đức tin nơi ơn cứu rỗi của Thiên Chúa mà người tin được thoát khỏi địa vị nô lệ và được ở trong địa vị làm con nuôi của Thiên Chúa và được thừa hưởng quyền kế tự cơ nghiệp của Ngài khi thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho mình.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sự con dân Chúa được "Biết Thiên Chúa""được Thiên Chúa biết đến" ở trong câu 9 có nghĩa là, khi đã trở thành con dân Chúa, qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự tìm hiểu hoặc được giảng dạy Lời Ngài là Thánh Kinh mà mỗi người được biết Thiên Chúa, chẳng những vậy còn được Ngài biết lại: Ấy chính là sự được gắn bó hiệp một với Thiên Chúa, được ở trong Ngài và được Ngài ngự trong thân thể lúc này đã trở thành Đền Thờ Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi ân điển Ngài ban cho mà con thoát khỏi mọi sự u mê khờ dại bị lừa dối trong tâm linh sống những tháng ngày làm nô lệ cho tội lỗi và những luật lệ của con người. Giờ đây con vui mừng trong sự nghe và suy ngẫm Lời Chúa để mỗi ngày con có sự hiểu biết về Ngài càng hơn. Trong con cũng trào dâng sự biết ơn khi con nhận thức và kinh nghiệm được rằng, bản thân con đang được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, Ngài biết con cách tường tận, Ngài bày tỏ cho con những điều lòng con thắc mắc, Ngài ban cho con từ những ao ước nhỏ bé trong lòng.

Suy ngẫm tới đây con muốn kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về việc Ngài ban cho con cây Thù Lù, hai chị em con vào một buổi tối ngồi xem một clip về cây Thù Lù, ngoài Bắc quê con gọi là cây Tầm Bóp, loại cây dại ngày trước có rất nhiều. Khi nghe thấy họ nói tác dụng của trái cây Thù Lù, hai chị em con cùng ao ước muốn trồng thử một cây, em gái con xem giá báo là một trăm nghìn một cây, em bảo con “chị ơi, đắt thật nhưng mình cứ mua một cây đi, về trồng rồi nhân dần ra”, trong lòng con thấy tiếc, con bảo em “để từ từ xem thế nào đã dì”...

Thế rồi hai chị em con quên bẵng đi chuyện cây Thù Lù cho tới một ngày, mợ làm vườn nói “chị ơi có cây Tầm Bóp mà chị nói mọc đây này". Con chạy ra và thật bất ngờ, trong ô đất đã được bao gạch xung quanh thành hình vuông ngay trước bể nước, con đã trồng một cây Na, cây Na còn bé và chỗ đất còn trống xung quanh cây Na mọc lên một cây Thù Lù, Cảm tạ ơn Chúa, Ngài không chỉ ban cho con cây Thù Lù như lòng hai chị em con ao ước, mà Ngài còn cho nó mọc ở một vị trí vô cùng lý tưởng khiến lòng con quá đỗi vui mừng.

Cây Thù Lù lớn nhanh ra hoa rồi có trái, trái rất sai, ăn ngọt và thơm. Khi cây bắt đầu có trái sai cũng là lúc con có việc phải xa nhà. Trước khi đi con xin Chúa, Ngài ban phước và gìn giữ cho những cây trong vườn để chúng không bị chết khi con vắng nhà. Hơn một tháng sau trở về, con chạy ra xem cây Thù Lù, con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ ơn yêu thương quan phòng của Ngài, cây Thù Lù không còn mập mạp như lúc đầu, thân nó ra nhánh rậm rạp và mảnh mai hơn, nó bò lan ra gần kín chỗ đất trống xung quanh cây Na, trái vẫn sai nhưng không lớn như lứa đầu. Con nhặt những trái rụng và đem gieo những chỗ đất còn trống trong vườn, một loạt cây con giờ đã mọc. Mỗi buổi sáng ra vườn nhìn những cây Thù Lù, lòng con lại trào dâng niềm xúc động và con chỉ biết cảm tạ tình yêu của Ngài. Cây Thù Lù thật quá nhỏ bé nhưng tình Ngài thì quá đỗi lớn lao.

Kính thưa Chúa!
Ở trong ân điển của Thiên Chúa, được địa vị là con nuôi Đức Chúa Trời, trở thành công dân I-sơ-ra-ên thuộc linh và được làm con cái của Áp-ra-ham trong đức tin và con được tự do khi ở trong Đấng Christ. Con được tự do khỏi những sự vâng giữ và kiêng cữ theo những sự mê tín dị đoan của những người ở trong thế gian và chính Ngài là Đấng đã cởi bỏ và phá bỏ mọi xiềng xích vây hãm cuộc đời con, cho con được sống những tháng ngày thỏa vui, sung mãn trong Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 22/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
22/08/2023 15:32

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển 

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô lấy ví dụ về một đứa trẻ trước khi được nhận mọi quyền hành kiểm soát một công việc hay tài sản, thì được giám hộ bởi người lớn có thẩm quyền, dù là chủ sở hữu nhưng đứa trẻ ấy chẳng khác nào nô lệ của người giám hộ. Cũng vậy trước khi đầu phục Chúa, có đức tin nơi Thiên Chúa thì con là một tội nhân, con không biết luật pháp để sống sao cho đúng với tiêu chuẩn của Chúa, mà con sống theo tiêu chuẩn đại trà dại dột của thế gian, con không biết được ngày mai sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Ngoài thế gian dù có thông minh nhanh nhẹn thành công, được nhiều người coi trọng nhưng không có Chúa làm Cha, làm Chủ đời mình thì những người ấy cũng như những đứa trẻ con, thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức, thiếu khôn sáng. Lời Chúa có chép: "Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và sự tri thức Đấng Thánh là sự thông sáng." (Châm Ngôn 9:10).

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhưng khi kỳ hạn đã trọn có nghĩa là đã đến thời điểm mà Đức Chúa Trời hoàn thành ân điển cứu chuộc cho nhân loại đã đến. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian, Đấng Cứu Chuộc đến thế gian bởi người nữ sinh ra như lời Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham. Ngài đến thế gian Ngài được thai dựng bởi người nữ sinh ra, Ngài mang thân thể xác thịt của loài người, Ngài sống dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp ra khỏi án phạt của luật pháp và người không còn bị luật pháp lên án thì được gần hơn với Đức Chúa Trời và được làm con nuôi của Đức Chúa Trời.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ
.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô giải thích cho con dân Chúa xứ Ga-la-ti hiểu rằng, vì con dân Chúa đã được ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh vào trong lòng các anh chị em để hiểu biết về Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha. Khi đã ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, tức là con dân Chúa không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, không còn ở dưới luật pháp nữa. Và những ai thuộc về Đấng Christ thì được là người đồng kế tự cơ nghiệp với Ngài.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, nghèo nàn đó? Các anh chị em muốn làm nô lệ trở lại sao?

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa xứ Ga-la-ti nhớ trước kia chưa biết Thiên Chúa thì họ làm nô lệ cho các thứ không phải là Thiên Chúa. Nhưng nay họ đã biết về Thiên Chúa cũng được Thiên Chúa biết đến có nghĩa là họ đã được ở trong địa vị làm con Thiên Chúa, nhưng nay lại quay về lề thói cũ yếu đuối nghèo nàn, con hiểu có lẽ là họ quay lại thờ cúng thần tượng hoặc kiêng cữ gì đó, hoặc là họ nghe giáo sư giả tiêm nhiễm một thứ tà giáo, con nghĩ dù là họ giữ bất cứ gì ở con người cũ hay lề thói cũ mà không đẹp lòng Chúa, làm trái với lẽ thật của Chúa thì họ cũng sẽ mất đi ân điển mà đáng ra họ được nhận.

Thưa Cha, bài học hôm nay nhắc cho con nhớ về con người cũ của con, là một người phạm đủ thứ tội chống nghịch lại Chúa, nhưng con cứ nghĩ mình tốt đẹp. Chỉ khi thoát ra án phạt của tội lỗi và biết điều thiện, điều ác khi sống theo tiêu chuẩn của Chúa thì cuộc đời con sống mới có ý nghĩa. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ cho con biết hiểu biết về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn con và ban ơn cho con từ khi tin Chúa thì con cũng gớm ghét những thứ thần tượng tử vi bói toán mà ngày trước con cứ đắm chìm vào đó.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm lên sự hiểu Lời Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nhung Naomi
22/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
22/08/2023 16:13

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã giữ gìn gia đình con được binh an trong tuần qua, trong khi khắp nơi đang bị cảnh thiên tai: hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, và động đất, khiến cho nhiều người gặp cảnh khó khăn, và một số người đã bị thiệt mạng. Con cầu xin Cha ban năng lực, dẫn dắt, quan phòng, và giải cứu con dân của Ngài ra khỏi những hoạn nạn, hay nghịch cảnh mà họ đang gặp phải trong cuộc sống. Con cảm tạ Ngài!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 4:1-11, nói về luật pháp và ân điển.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti về sự con cái hưởng cơ nghiệp của cha theo luật pháp La-mã bấy giờ. Dù một đứa trẻ được toàn quyền thừa hưởng cơ nghiệp của cha nhưng khi chưa tới tuổi trưởng thành thì nó phải ở dưới quyền của người giám hộ. Nó phải chịu mọi sự dạy dỗ và mọi sự kỷ luật từ người giám hộ, cho tới thời điểm mà người cha đã định.

3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô giải thích cho con dân Chúa biết, trước khi tin nhận Đấng Christ, họ cũng như là những đứa trẻ đang chờ hưởng cơ nghiệp, phải vâng phục những nguyên tắc đạo đức trong thế gian. Đối với dân I-sơ-ra-ên thì họ bị cai trị bởi các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng Do-thái Giáo đã biến các điều răn và luật pháp thành gánh nặng; và dân I-sơ-ra-ên chỉ cố gắng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa theo hình thức bên ngoài, theo sự nghiêm khắc của Do-thái Giáo. Đối với những người không phải dân I-sơ-ra-ên, không có điều răn và luật pháp được chép thành chữ, là Thánh Kinh, thì họ bị cai trị bởi các nguyên tắc đạo đức của ngoại giáo, liên quan đến sự thờ cúng các tà thần và những sự mê tín dị đoan.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, khi thời điểm Đức Chúa Trời định cho sự hoàn thành ân điển cứu chuộc nhân loại đã đến, Ngài đã sai Con Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian. Đức Chúa Trời đã sinh ra Đức Chúa Jesus trong lòng trinh nữ Ma-ri. Đức Chúa Jesus đã được sinh ra trong thế gian làm người, dùng mạng sống của Ngài làm của tế lễ để cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Sự chết của Ngài trên thập tự giá là để gánh thay hình phạt của luật pháp cho loài người. Nhờ sự chết thay của Đức Chúa Jesus mà loài người được ra khỏi quyền lực của luật pháp, được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của họ, xưng họ là người công chính, và nhận họ làm con nuôi. Nếu họ thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh ngự vào lòng con dân chân thật của Ngài, là những người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để ấn chứng trong thần trí của họ và giúp họ gọi Đức Chúa Trời là “Cha”!

7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti biết rằng, họ là những người đã thật lòng tin nhận Đấng Christ thì không còn bị tội lỗi bắt phục và sai khiến làm ra những điều chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, họ được địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, và được hưởng quyền kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa qua Đấng Christ. Họ được đồng cai trị cơ nghiệp ấy với Đức Chúa Jesus Christ, trong Vương Quốc Trời.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti nhớ, trước kia, khi họ chưa biết Thiên Chúa và chưa tin nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, thì họ đều làm nô lệ cho tội lỗi. Họ đã sống theo sự ham muốn của xác thịt, vi phạm các điều răn luật pháp của Thiên Chúa, và làm nô lệ cho hình tượng tà thần, cho ma quỷ. Những thứ ấy không phải là Thiên Chúa.

9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quở trách con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti. Vì họ là những người đã biết Thiên Chúa, và được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, được ban cho địa vị làm con nuôi của Thiên Chúa, được hiệp một với Đấng Christ mà họ lại quay về với nếp sống theo những thói tục nghèo nàn của thế gian. Điều đó có nghĩa là họ bắt đầu quay về làm nô lệ cho những thói tục xưa cũ, là những sự không đem lại ích lợi gì cho cuộc sống mới của họ, không thể cứu được họ, không thể làm cho đời sống của họ được tốt đẹp, giàu có về phần thuộc linh lẫn thuộc thể.

10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã tin nhận Đấng Christ nhưng họ vẫn còn kiêng cữ theo lề thói yếu đuối, nghèo nàn mê tín dị đoan, theo phong tục tập quán của người thế gian, và làm nô lệ cho chúng.

11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lo sợ cho con dân Chúa tại Ga-la-ti bị tà giáo dẫn đi sai lạc mà mất sự cứu rỗi. Vì nếu họ bị tà giáo dẫn dụ thì công khó của ông trong công tác rao giảng Tin Lành và sự dạy dỗ Lời Chúa cho họ sẽ trở nên vô ích đối với họ.

Lạy Cha, nguyện cho con luôn đặt trọn đức tin của con vào nơi Thiên Chúa và phó thác đời sống của con trong sự thành tín của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự phước hạnh, có được địa vị làm con của Thiên Chúa và được đặc ân trong sự hiệp một với Đấng Christ, cùng đồng trị với Ngài đời đời trong Vương Quốc Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
22/08/2023 16:14

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lòng con vui mừng khi biết có nhiều con dân Chúa đã gửi quần áo, đồ dùng, ba-lô, tập bút cho con dân Chúa trong các Hội Thánh người Thượng. Xin Cha ban ơn cho những người dự phần chia xẻ. Xin Cha ban niềm vui cho những người nhận. Xin Cha ban ơn cho việc đóng gói, gửi hàng được thuận tiện, nhanh chóng, không bị thất thoát. Con xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 4:1-11, như sau:

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Câu 1-3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giải thích cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu sự khác nhau giữa luật pháp và ân điển. Ông nêu lên thí dụ về sự con cái của những gia đình giàu có được hưởng cơ nghiệp mà thời bấy giờ, dân chúng thuộc đế quốc La-mã đều hiểu rõ. Dù cơ nghiệp của gia đình là thuộc về đứa con nhưng khi đứa con chưa tới tuổi trưởng thành thì nó phải vâng phục người giám hộ. Người giám hộ có bổn phận chăm sóc, bảo vệ, và dạy dỗ đứa con. Tương tự như vậy, trước khi Đấng Christ đến, loài người vâng phục các lề thói của thế gian, bao gồm các tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, kể cả dân I-sơ-ra-ên cũng bị nô lệ cho Do-thái Giáo.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, khi thời điểm do Đức Chúa Trời ấn định đã đến thì Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, thi hành sự cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa Ngôi Lời đã được Đức Chúa Trời thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri và được sinh ra làm người, mang tên Jesus. Khi Ngài sẵn sàng thi hành sự cứu chuộc nhân loại thì Ngài chịu báp-tem vào trong chức vụ và được mang danh hiệu Christ. Danh hiệu Christ có nghĩa đen là người được xức dầu, có nghĩa bóng là người được Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy thánh linh để hoàn thành các chức vụ do Đức Chúa Trời giao phó. Với danh hiệu Christ, Đức Chúa Jesus cùng lúc được Đức Chúa Trời giao phó ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm, và vua. Trong chức vụ tiên tri, Đức Chúa Jesus giãi bày về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, Đức Chúa Jesus dâng chính mạng sống mình lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho loài người. Trong chức vụ vua, Đức Chúa Jesus cai trị Vương Quốc Trời trong cả ba thời kỳ: thời kỳ Hội Thánh, trong lòng con dân Chúa; thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm; và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời.

Đức Chúa Jesus phải được sinh ra hoàn toàn là một người, dưới luật pháp, và Ngài phải giữ trọn vẹn luật pháp để có thể làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Nhờ đó, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, ngay khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đấng Thần Linh giúp cho người ấy nhận thức Đức Chúa Trời chính là Cha của người ấy và thần cảm cho người ấy gọi Đức Chúa Trời là Cha. Danh từ "A-ba" trong tiếng A-ra-mai là tiếng của trẻ con gọi cha của mình. Kể từ đó, người tin nhận Tin Lành không còn bị nô lệ cho các lề thói của thế gian, kể cả không còn nô lệ cho luật pháp. Trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, người ấy được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, là Vương Quốc Đời Đời, qua sự đồng trị với Đấng Christ.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu, trước kia, khi họ chưa tin nhận Tin Lành, thì họ đã làm nô lệ cho các lề thói của thế gian. Nhưng nay, họ đã tin nhận Tin Lành, đã được tự do trong Đấng Christ, không còn bị nô lệ bất cứ sự gì không phải là Thiên Chúa. Vậy, sao họ còn quay về chịu phục những lề thói đó? Phao-lô gọi đó là những lề thói yếu đuối, khó nghèo, vì chúng không đem lại ích lợi gì cho ai, cũng không cứu được ai. Hễ ai quay lại chịu phục các lề thói của thế gian là người ấy bắt đầu trở lại sống đời nô lệ cho các lề thói ấy.

10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, có lẽ một số con dân Chúa tại Ga-la-ti vẫn còn chọn ngày tốt xấu, theo thói tục mê tín dị đoan mà dân tộc nào cũng có. Cũng có thể họ vẫn giữ những ngày lễ hội tôn vinh các tà thần, như lễ hội tôn vinh Nữ Tà Thần Easter, về sau được Giáo Hội Công Giáo biến thành Lễ Chúa Phục Sinh; và lễ hội mừng sinh nhật Thần Mặt Trời, về sau được Giáo Hội Công Giáo biến thành Lễ Chúa Giáng Sinh. Cũng có thể một số giáo sư giả dạy cho họ rằng, con dân Chúa phải giữ bảy kỳ lễ hội trong Cựu Ước, và họ đã tin theo. Sứ Đồ Phao-lô nói rõ, ông lo cho đức tin của họ và ông e rằng, sự lao khổ của ông để giảng Tin Lành cho họ sẽ trở thành vô ích.

Thưa Cha, điều đáng buồn là ngày nay nhiều con dân Chúa vẫn còn mê tín dị đoan: treo các loại lịch xem ngày tốt xấu trong nhà; gọi tên tháng, tên năm theo tên gọi của 12 Con Giáp; thậm chí còn xem tử vi. Lại có nhiều con dân Chúa tin theo sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội mà tổ chức, tham dự Lễ Easter, Lễ Christmas, Lễ Tro, Lễ Lá, Mùa Chay... Xin Cha quở trách, sửa trị, đưa họ đến với các lẽ thật của Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Xuân Bắc
23/08/2023 05:51

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 4:1-11.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha!
[Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng trước khi Đức Chúa Jesus Christ chưa đến thì loài người ở dưới luật pháp, và luật pháp lên án tội lỗi cho những ai vi phạm, như con đã được học trong chương trước Ga-la-ti 3. Sứ Đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh con trẻ là đứa kế tự cơ nghiệp của cha, nhưng khi còn là trẻ con thì phải dưới quyền người giám hộ, để người giám hộ chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ và cáo trách. Ngoài người giám hộ còn có người quản gia để cai quản cơ nghiệp của chủ.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô thì con ngày trước cũng sống dưới tội lỗi mà không biết, cứ tưởng rằng mình sống tốt theo tiêu chuẩn của thế gian ăn ngay ở lành là được rồi. Thế nhưng khi con được Ngài mạc khải cho thì con mới biết là mình đã vi phạm các điều răn của Ngài, mới nhận biết mình phạm tội. Ban đầu con cũng có sự suy nghĩ rằng: Chắc đây là cái quyền lực gì đó của ma quỷ quấy phá. Nhưng rồi sau đó ngẫm nghĩ và nhìn xem lại thấy sao đúng với Thánh Kinh, không thể nào ma quỷ lại dạy những điều tốt như vậy. Cảm tạ ơn Cha cuối cùng con cũng được Ngài bày tỏ cho hiểu được là đúng trong Thánh Kinh, và trong giây phút đó con được Ngài tha tội, tội lỗi không còn cai trị trên con nữa. Thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được điều này: mặc dầu con đã được tha tội, được dựng nên mới, nhưng tội lỗi vẫn rình rập đâu đó để con phạm tội mà con không biết. Xin Cha gìn giữ con, chỉ dạy cho con đường lối công chính của Ngài và bảo vệ con trước những sự lý luận của tà giáo, bẻ cong đi ý nghĩa của Lời Ngài. Ngày nay họ lý luận là không cần giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy và được đổi thành Chủ Nhật, và họ cứ bắt chước nhau mà bỏ qua Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, họ rao giảng một ân điển khác thế vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện Lời của Ngài dẫn dắt, soi dẫn con từng ngày trong cuộc sống đầy những sự giảng dạy sai trật và bẻ cong đi lẽ thật của Lời Ngài một cách tinh vi. Xin Chúa gìn giữ con, cho con biết về những giáo lý sai trật đó. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
23/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
23/08/2023 09:22

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con được làm con của Ngài, có được Lời Ngài để hiểu biết thánh ý tốt lành mà Ngài dành sẵn cho loài người chúng con. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, giữ gìn con trong sự khôn sáng chân thật từ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 4:1-11.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra ví dụ về sự con cái được thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình, để con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu được vì sao trước đây, họ từng bị nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Tuy người kế tự vốn là người chủ của mọi tài sản của gia đình, nhưng khi còn là đứa trẻ, chưa đến thời điểm mà người cha đã định, thì đứa con phải ở dưới sự hướng dẫn, dạy dỗ của những người giám hộ, không được tự do sử dụng của cải mà phải chịu sự quản lý của những người quản gia. Con hiểu "những người giám hộ và những người quản gia" có nghĩa là không phải chỉ ở dưới một hai người, mà có thể người cha đặt để mỗi tôi tớ giám hộ và quản lý cho con của ông ở mỗi lĩnh vực khác nhau, như vậy thì khi chưa đến thời điểm, đứa trẻ phải ở dưới nhiều kẻ tôi tớ trong nhà mình, vì thế dường như đứa con chẳng khác gì một kẻ nô lệ.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chuộc những người đang bị bắt làm nô lệ cho tội lỗi, ở dưới sự phán xét của luật pháp, để bởi đức tin vào Con ấy mà được Ngài nhận làm con nuôi.

Đức Chúa Jesus Christ chính là "Con của Đức Chúa Trời", được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài vốn là Thiên Chúa, là Chúa của muôn vật, nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của con người, được sinh ra dưới luật pháp, chịu sự ràng buộc và bị cai trị bởi luật pháp. Ngài hoàn toàn là một người, đã vâng phục luật pháp cách hoàn toàn, không chỗ trách được từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Con Người Jesus được sinh ra dưới luật pháp, đã vâng giữ trọn vẹn luật pháp nên Ngài cứu được những người đang ở dưới luật pháp. Ngài vốn là Thiên Chúa, sự sống của Ngài là vô hạn, nên Ngài có thể gánh thay án chết cho toàn thể loài người hữu hạn. Ngài đã chịu chết, để gánh thay hình phạt cho toàn thể loài người, theo luật pháp.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã sai Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, Đấng đã hành động trong con người xác thịt Jesus, thì cũng vào trong lòng của con dân Chúa, để họ hiểu được mối quan hệ của họ với Ngài mà gọi Ngài bằng A-ba! Cha!
Khi ấy con dân Chúa sẽ ý thức được rằng, qua Đấng Christ, họ là con nuôi của Đức Chúa Trời, là người kế tự của Thiên Chúa, không còn là nô lệ.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng bất cứ ai không biết Thiên Chúa, nghĩa là không nhận biết và tin nhận Thiên Chúa, thì đều là nô lệ của tội lỗi, bị luật pháp nhốt lại để buộc tội và chờ ngày phán xét chung cuộc, nô lệ cho các tà thần và những sự mê tín dị đoan, nô lệ cho ma quỷ. Tất cả những thứ ấy không phải là Thiên Chúa.

9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lo lắng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, khi họ là những người có đức tin vào Thiên Chúa, lại được Thiên Chúa biết đến, họ đã nhận được ân điển, thoát khỏi sự bắt nhốt của luật pháp, nhưng nếu họ quay về làm nô lệ cho những lề thói xưa kia lúc chưa biết Chúa, thì có nghĩa họ quay lại chịu phục những sự vốn không phải Thiên Chúa. Điều ấy, khiến cho những khó nhọc, vất vả, lao tâm, lao trí của Sứ Đồ Phao-lô để dẫn đưa họ về lẽ thật trở nên vô ích đối với họ.

Sự giữ những ngày, tháng, mùa, năm là sự kiêng cữ ngày tốt, ngày xấu theo mê tín dị đoan, tin vào mùa lành mùa dữ, năm hên năm xui, giữ bảy kỳ lễ hội trong Cựu Ước, dự phần trong Lễ Phục Sinh (Easter), Lễ Giáng Sinh (Christmas) là những lễ tôn thờ tà thần, chống nghịch Đấng Christ,... Hết thảy các thói tục đó đều là lề thói yếu đuối và khó nghèo, vì những lề thói, tư tưởng, giáo lý của thế gian không có sức mạnh để cứu họ ra khỏi hình phạt đời đời, không có sự giàu có để ban cho họ một đời sống thịnh vượng, giàu có thuộc linh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Trong thời đại của con, tội lỗi tràn lan, và dường như ai ai cũng tỏ ra hướng thiện, giữ đạo đức, trong đó nhiều người tôn thờ tư tưởng, triết lý khác, và cũng nhiều người mang danh là con dân Chúa, nhưng nếu một người không thật sự biết Thiên Chúa và được Thiên Chúa biết thì có ích gì, vì hết thảy đều chỉ là nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa của Thánh Kinh bày tỏ! Con cầu xin lẽ thật của ân điển và tình yêu của Thiên Chúa được những tôi tớ chân thật của Ngài rao giảng ra khắp đất, để nhiều người được vào trong sự cứu rỗi, được giàu có tâm linh, được sống vui thỏa và tự do trong luật pháp tốt lành của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/08/2023


Hoàng Thị Hồng
23/08/2023 15:51

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên các tầng trời!

Nguyện Cha ban ơn giúp con hiểu được lẽ thật Lời Ngài trong Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển.
Con xin trình dâng lên Cha sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Sứ Đồ Phao-lô lấy hình ảnh một đứa trẻ trong địa vị là chủ của mọi vật của cha nó và sẽ được thụ hưởng cơ nghiệp của cha mình, nhưng khi còn là đứa trẻ thì nó yếu đuối, thiếu hiểu biết, nó phải ở dưới quyền của người giám hộ và quản gia, nó bị lệ thuộc, bắt phải theo khuôn khổ, lề thói của người giám hộ đưa ra, nó không khác gì là nô lệ. Cũng như vậy, khi con dân Chúa đang ở dưới sự cai trị của luật pháp thì họ cũng như con trẻ, phải tuân phục theo mọi lề thói của thế gian theo hình thức như của một nô lệ, sai nghịch Lẽ Thật. Như vậy để cho con dân Chúa tại Ga-la-ti có sự liên hệ và dễ hiểu được về luật pháp và ân điển.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Và Phao-lô công bố tiếp: dưới sự tể trị của Thiên Chúa từ ái, khi kỳ hạn đã trọn, tức là trong sự toàn tri, Ngài đã có chương trình của Ngài từ trước, Ngài đã ban cho loài người một phương cách để thoát ra khỏi sự nô lệ của luật pháp, đó là ân điển của Đấng Christ là Con Một yêu dấu của Ngài, Đức Chúa Jesus đã được sinh ra bởi người nữ trong dòng dõi Áp-ra-ham theo y như lời hứa của Đức Chúa Trời với ông. Ngài đã tuân phục luật pháp và bước đi cách trọn vẹn, Ngài đã phó chính mạng sống mình làm của lễ chuộc tội lỗi cho loài người, để qua đó những ai tin nhận Ngài thì được trở nên địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Khi ấy, Đấng Thần Linh từ Đức Chúa Trời ngự vào lòng của con dân Chúa và bày tỏ cho họ biết, họ được gọi Đức Chúa Trời là Cha!

Và từ đây, con dân Chúa không còn bị nô lệ cho các lề thói của thế gian, thoát khỏi quyền giám hộ của luật pháp.Trong địa vị mới, là những con cái của Đức Chúa Trời, họ được thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa trong cõi đời đời cùng với Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha vì trong Đấng Christ, con có hy vọng để sống tiếp và an vui. Thưa Cha! Nếu không có ân điển cứu rỗi của Ngài bởi tình yêu thương vô bờ bến, Ngài đã cam chịu hy sinh gánh thay tội lỗi cho con, để con đang từ kẻ nô lệ, được trở nên địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và có hy vọng về đời sau, thì con thấy cuộc sống này thật vô nghĩa và phi lý, nó thật là mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa từ ái của con vô cùng! Nguyện Chúa thức tỉnh nhiều tấm lòng để họ cũng được đến với ân điển của Ngài. A-men!

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Phao-lô đã đưa ra câu hỏi để con dân Chúa tại Ga-la-ti tự tra xét, họ đã được biết Thiên Chúa qua ân điển của Ngài, họ được Đấng Thần Linh bày tỏ để gọi Ngài là Cha, và được Ngài biết đến và ban cho quyền kế tự, và được tự do trước tất cả những sự gì không phải là Thiên Chúa, sao còn quay lại muốn làm nô lệ cho lề thói của thế gian, và chịu sự giám hộ của nó, là những lề thói yếu đuối, khó nghèo, nó không có năng lực cứu giúp được một ai, cũng như không mang lại ích lợi gì? Như sự giữ những ngày, tháng, năm? Ông tỏ sự lo lắng cho đức tin của con dân Chúa tại Ga-la-ti, e rằng họ vì xoay lại với những lề thói đó và chịu phục nó, mà quên đi rằng họ đã được nghe ông lao nhọc giảng Tin Lành rằng họ đã được tự do trong Đấng Christ, là Đấng bởi Ngài mà muôn vật được dựng nên, Ngài là Vua của muôn vua, là Chúa của mọi thần. Họ được tự do trong Ngài chỉ bởi đức tin chứ không phải làm thêm bất cứ sự gì.

Con cảm tạ ơn thương xót của Chúa trên con mà con đã được soi sáng bước ra khỏi sự tối tăm của mọi lề thói, hủ tục của thế gian, quả thật đó chỉ là những thói tục yếu đuối và nghèo khó, nó chỉ đem lại cho người ta sự bất an, hao tiền bạc bất công tổn sức lực vô lý, nó không đem lại một sự gì ích lợi, ngay cả một sự bình an cũng thật khiêm tốn chỉ được tính theo giờ, liền sau đó lại bất an chất chồng. Nguyện Chúa thương soi sáng và nắn lòng người dân Việt chúng con, để họ biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài trước khi quá muộn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
23/08/2023


Trần Hữu Tường
24/08/2023 05:08

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an, được ơn của Ngài. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm linh con. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày cho con được giống Chúa ngày càng hơn. A-men!

Thưa Cha, khi đọc Ga-la-ti 4:1-11, con chú ý đến câu 7.

7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Thưa Cha, khi đọc câu Thánh Kinh này con thấy thật là một điều tuyệt diệu dành cho bản thân con. Khi con nhận lãnh ân điển của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, từ địa vị là một nô lệ con đã được trở thành con cái của Thiên Chúa. Từ địa vị là một tội nhân làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, bị nhốt dưới luật pháp để chờ ngày nhận lãnh án phạt đời đời trong hỏa ngục, con đã được trở thành người kế tự của Thiên Chúa, được đồng trị toàn bộ cơ nghiệp của Thiên Chúa cùng Đức Chúa Jesus Christ. Điều này thật vượt quá sự suy tưởng của con.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì ân điển lạ lùng mà Ngài dành cho loài người chúng con. Loài người chúng con thật chẳng xứng đáng gì với ân điển đó của Ngài. Bản thân con đây cũng vậy, con cũng chỉ là một tội nhân đáng khinh và đáng chết, là kẻ chẳng xứng đáng gì với ân điển của Thiên Chúa dành cho con, nhờ Đấng Christ mà con lại được trở thành con cái của Thiên Chúa vĩ đại, quyền năng. Xin Chúa giúp con luôn biết trân quý tình yêu và ân điển của Thiên Chúa mà luôn biết ơn Chúa, gắng sức sống đẹp lòng Chúa để không phụ sự hy sinh của Đấng Christ dành cho con. Xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con sống trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
24/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
24/08/2023 18:18

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới nữa Ngài đã ban cho con vẫn còn có cơ hội để con hầu việc Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 4:1-11 như sau:

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra ví dụ thực tế để các Hội Thánh tại Ga-la-ti hiểu rõ sự khác nhau giữa luật pháp và ân điển là dù một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có, và toàn bộ cơ nghiệp của người cha sẽ để lại cho người con trai ấy. Nhưng lúc này đứa trẻ còn nhỏ thì phải ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia. Cho đến kỳ người cha đã định.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa được ví như là những đứa trẻ đang chờ hưởng cơ nghiệp, phải chịu các lề thói của thế gian cai trị. Cho tới thời điểm Đức Chúa Trời đã định cho sự cứu chuộc nhân loại thoát ra khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri sinh, Ngài hoàn toàn vâng phục luật pháp và thay cho toàn thể loài người làm trọn sự đòi hỏi hình phạt của luật pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ tội và được Ngài dựng nên mới trong Đấng Christ. Được ban cho thánh linh ngự vào trong thân thể để ấn chứng rằng người ấy đã thuộc về Chúa, được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi và gọi Ngài là Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng hết thảy loài người khi chưa biết đến Chúa thì loài người làm nô lệ cho tội lỗi, cho luật pháp, cho ma quỷ và làm ra những điều vi phạm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, nhưng không cách nào tự mình thoát ra được. Cho đến khi loài người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì từ địa vị nô lệ cho tội lỗi nay được ban cho địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được kết hiệp làm một với Đấng Christ và được đồng cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Trời.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ con qua bài học hôm nay. Cảm tạ tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi sự thương xót lớn của Ngài mà con từ một kẻ chết mất trong tội lỗi, một kẻ không có gì. Mà nay con được Ngài nhận con làm con nuôi, được ban cho sự sống đời đời, được gọi Ngài là Cha và được đồng cai trị cơ nghiệp của Ngài cùng với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời, thật là một ơn phước cao sâu, lạ lùng và mầu nhiệm. Nguyện rằng một ngày không còn xa nữa, con được kết hiệp cùng với Đấng Christ ở giữa chốn không trung và được Ngài đem con vào trong Thiên Đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
24/08/2023


Nguyễn Công Hải
25/08/2023 05:31

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn cho con một đêm ngủ bình an, cảm tạ ơn Cha với mọi ơn phước Chúa ban trên con, trên gia đình con. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài tha thứ mọi vi phạm của con, những sai trái hay bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa từ nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động. Con cảm tạ ơn Cha giúp con được suy ngẫm Lời của Ngài trong Ga-la-ti 4:1-11, nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn biết đặt lòng suy ngẫm, học hiểu Lẽ Thật và áp dụng vào đời sống đức tin của con. Sau đây con xin suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1, 2: Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.

Sứ Đồ Phao-lô sử dụng sự việc tượng trưng để minh họa trạng thái của con người trước khi họ nhận biết Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Như người kế tự (đứa con thừa kế) khi còn trẻ, mặc dù có thể là chủ của tài sản, nhưng vẫn bị kiểm soát và bị giới hạn. Con người trước khi nhận biết Đức Chúa Trời cũng như vậy, bị kiểm soát bởi những người giám hộ và quản gia - có thể hiểu là các nguyên tắc, quy tắc và lề thói của thế gian - cho đến khi thời gian đã đến mà Đức Chúa Trời đã định.

Câu 3, 4, 5: Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Sứ Đồ Phao-lô đối chiếu tình trạng trước khi biết đến Chúa với tình trạng sau khi đến biết Chúa. Khi còn là những trẻ con trong đức tin, chúng ta cũng bị giam cầm, kiềm chế bởi những lề thói và tư tưởng của thế gian. Khi thời điểm đã đến, Đức Chúa Trời đã sai Đấng Christ, Con Ngài, sinh ra từ một người phụ nữ và chịu sự hạn chế của luật pháp. Và mục đích của việc Đấng Christ đến thế gian là chuộc tội cho loài người đang bị giam cầm dưới quyền lực của tội lỗi.

Câu 6, 7: Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.] Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Được ở trong Đấng Christ, chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh vào lòng chúng ta, cho phép chúng ta gọi Đức Chúa Trời như một người Cha thân thương. Với việc trở thành con cái của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chúng ta không còn bị giam cầm bởi luật pháp và lề thói thế gian như nô lệ nữa, mà thay vào đó, chúng ta được coi như người kế tự của Thiên Chúa qua sự ơn cứu rỗi của Đấng Christ.

Câu 8, 9: Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa. Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Trước khi loài người biết đến Thiên Chúa qua Đấng Christ và tin nhận Ngài để nhận được sự tha thứ tội lỗi cũng như được Ngài xưng là công chính, loài người sống làm nô lệ cho những điều vốn không phải là Đức Chúa Trời. Phao-lô kêu gọi những người tin trong Đấng Christ không quay lại với những thứ yếu đuối và tạm thời mà họ đã thoát khỏi. Khi đã biết Đức Chúa Trời, đã được sống trong ân điển cứu chuộc của Đấng Christ, và đã được Đức Chúa Trời biết đến thông qua đức tin trong Đấng Christ, vì vậy không nên trở lại với những điều không có giá trị và không mang lại sự tự do.

Câu 10, 11: Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo về việc còn giữ những quy cách và thời kỳ cụ thể của luật pháp như một hình thức kiểm soát và thực hành vô ích. Người tin không còn phải tuân theo những thứ như vậy để được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời.
Ông thể hiện tâm trạng lo lắng và quan tâm đối với những con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông sợ rằng sự cố gắng của mình để truyền đạt sự tự do qua Đấng Christ có thể đã vô ích nếu họ tiếp tục trở lại với luật pháp và những thứ không có giá trị.

Cảm tạ Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4, con được hiểu biết sự lo lắng và tâm trạng của Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại đây, khi đã tiếp nhận Tin Lành của ông rao giảng và được ở trong Đấng Christ rồi nhưng lại bị những tà giáo dẫn dụ đi sai lạc với Lẽ Thật. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho họ nếu họ chối bỏ đức tin vào Đấng Christ, vốn giúp họ được cứu mà quay trở lại với việc thực hành theo luật pháp trước kia để hy vọng được cứu. Nên ông đã ra sức giải thích, cắt nghĩa về sự cứu rỗi chỉ có được nhờ ơn thương xót của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được học hỏi tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến con dân Chúa của Phao-lô và ra sức khuyên can, chăm sóc thuộc linh tận tâm cho họ như vậy. Nguyện xin Ngài tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn con qua Lẽ Thật Lời Chúa mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
24/08/2023


Bùi Văn Vũ
26/08/2023 21:31

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt một tuần vừa qua. Ngài ban cho con thêm một ngày Sa-bát nữa, để con được nghỉ ngơi khỏi các việc làm kiếm sống, được thờ phượng Ngài và thông công với các anh chị em của con. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 4:1-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Người kế tự" là người thừa kế tài sản, cơ nghiệp của cha mẹ.
Ở thế gian, trong các gia đình quyền thế giàu có, những đứa trẻ trước khi được giao cơ nghiệp từ cha mẹ thì đứa trẻ sẽ trải qua một quá trình rèn luyện học tập. Dẫu rằng đứa trẻ sẽ là chủ cơ nghiệp trong tương lai, nhưng trước thời điểm đó, đứa trẻ vẫn ở dưới quyền của những người giám hộ, những quản gia mà cha mẹ đứa trẻ thuê về, cho đến thời điểm mà người cha đã định.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã lấy ví dụ về người kế tự trong thế gian để nói về người kế tự trong Chúa.
Ông viết "khi còn là trẻ con", con hiểu rằng ông muốn nói trẻ con về thuộc linh là những người thiếu hiểu biết, thiếu sự khôn sáng để nhận thức đúng sai một cách rõ ràng theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

Khi Đức Chúa Jesus chưa giáng sinh thì những người I-sơ-ra-ên tuân theo những luật pháp của Chúa nhưng bị tiêm nhiễm tiêu chuẩn của loài người, khiến họ tuân theo những giáo điều cứng nhắc, thiếu tình yêu thương. Những người ngoại không phải dân tộc I-sơ-ra-ên phải làm theo những truyền thống văn hóa của thế gian, của dân tộc, theo những mê tín dị đoan trái nghịch với Lời Chúa.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "Kỳ hạn đã được trọn" là thời điểm Ngài đã ấn định, tiền định để Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, bởi trinh nữ Ma-ri sinh ra.
"Dưới luật pháp" là sự chịu chi phối của luật pháp, phải làm theo luật pháp.

Đấng Christ đã nhập thế làm người và chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người chúng con. Để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người đó được tha tội, được phục hòa với Đức Chúa Trời và được làm con của Đức Chúa Trời.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được Cha tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội và người ấy được Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự vào. Đức Thánh Linh sẽ ban ân tứ, dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, và làm chứng trong lòng người ấy rằng người ấy đang nhận được sự cứu rỗi, làm chứng trong lòng người ấy rằng người ấy là con của Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha. Người ấy không còn là nô lệ của tội lỗi nữa nhưng là con của Đức Chúa Trời và thừa hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo ra cho đến đời đời.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?

Thưa Cha! Xưa kia từ khi tổ phụ của loài người là ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, thì con cháu họ sinh ra đều là nô lệ của tội lỗi, không thoát ra được sức mạnh của tội lỗi mà phải sống trong sự cai trị của tội lỗi.

Còn hiện nay, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy đã biết Thiên Chúa, nghĩa là biết Đấng tạo ra muôn loài vạn vật, biết điều răn luật pháp của Ngài, biết chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho loài người, biết những phần thưởng và hình phạt khi sống theo Lời Chúa hoặc trái nghịch Lời Chúa.

Con hiểu rằng "Được Thiên Chúa biết đến" nghĩa là được Ngài quan phòng, chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ, được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời và được thừa hưởng cơ nghiệp và Ngài đã tạo ra cho đến đời đời.

Trong câu 9, ông Phao-lô đã đặt ra những câu hỏi tu từ để con dân Chúa tại Ga-la-ti tự suy ngẫm và trả lời câu hỏi của ông, để họ biết được thực trạng trước đây là nô lệ của tội lỗi, hiện tại là con của Đức Chúa Trời, tương lai được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Để họ không quay về nếp sống yếu đuối tội lỗi trước kia nữa. Và không dựa vào việc vâng giữ các ngày, tháng, mùa, mà trước kia họ giữ để được xưng công chính.

11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với con dân Chúa, ông Phao-lô đã hết lòng chăm sóc, yêu thương, ông đã trải qua những khó khăn, hoạn nạn trong bước đường rao giảng Tin Lành của Chúa để mang sự cứu rỗi đến cho nhiều người. Ông lo lắng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti vì sợ rằng sau những việc ông rao giảng thì họ vẫn không nhận được sự cứu rỗi, bởi họ vẫn đang giữ những việc làm để được xưng là công chính.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay mà nhắc nhở con càng hơn về tình yêu mà Ngài ban cho con, tình yêu đã được thể hiện bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá để chuộc tội cho con. Không những con được thoát ra khỏi nô lệ của tội mà còn được Ngài ban cho địa vị con của Đức Chúa Trời. Xin thêm sức và năng lực trên con để con nghiêm khắc, cai trị chính thân thể yếu đuối này của con mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn, làm trọn những việc lành mà Cha sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/08/2023


Lê Minh Dương
27/08/2023 21:58

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, quan phòng trên đời sống của con trong ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài cho con có công việc làm kiếm sống không mất nhiều thời gian, để con có thể làm thêm nhiều việc khác. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 4:1-11.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, đọc phân đoạn này con chú ý đến câu Thánh Kinh:

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng người chẳng biết Thiên Chúa là những người thờ các thần tượng, những người vô thần. Họ bị quyền lực của tội lỗi trói buộc họ. Việc họ sống trong tội lỗi, họ làm những thủ tục mê tín dị đoan, hay làm đủ mọi thứ tội lỗi khác thì điều đó là bình thường với những người không biết Thiên Chúa. Nhưng những người Ga-la-ti mà Phao-lô nói đến là những người biết Thiên Chúa và Thiên Chúa biết đến họ bởi họ thật lòng ăn năn tội, thế nhưng, họ lại chọn quay về với những thủ tục mê tín dị đoan, sống như người chẳng biết Thiên Chúa. Những người như vậy đã làm cho ân điển của Thiên Chúa trở nên vô ích, sự chết chuộc tội của Chúa Jesus không giúp ích được gì cho họ. 

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con thật lòng ăn năn tội thì chúng con được báp-tem vào Đấng Christ, vì thế chúng con có thể sống như Ngài từng sống trên đất này, và chúng con là những người biết Thiên Chúa và Thiên Chúa biết chúng con. 

Thưa Cha, là con dân của Ngài, con không được làm nô lệ cho bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Con phải luôn mặc lấy Đấng Christ, và đời sống của con phải đầy dẫy năng lực từ nơi Ngài. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện những điều con học được từ nơi Ngài cứ ở lại trong con, là thức ăn nuôi con lớn lên từng ngày. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
27/08/2023


Vũ Thị Thư
27/08/2023 23:14

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con một giấc ngủ bình an, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con nhiều việc trong cuộc sống, hôm nay Cha cho con học Lời Chúa chép trong Ga-la-ti 4:1-11. Xin Cha dạy dỗ con, cho con hiểu Lời Ngài.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu được rằng, ân điển là sự ban cho theo ý muốn tốt lành trọn vẹn của Thiên Chúa cho loài người, bởi lòng thương xót và tình yêu của Ngài cho loài người chúng con.

Luật pháp là những sự hướng dẫn của Thiên Chúa cho loài người trong nếp sống, là ý muốn của Thiên Chúa để loài người sống và làm theo, là tiêu chuẩn về đạo đức và lối sống cho loài người, sau khi loài người phạm tội, lương tâm đã bị tội lỗi làm cho chai lỳ và băng hoại.

Con hiểu rằng “người kế tự” là nói đến những người con cháu sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp và sản nghiệp của cha ông để lại. Còn người giám hộ thì là người chăm sóc, quản lý hướng dẫn dạy dỗ đứa trẻ đó cho đến khi nào đứa trẻ đó được hưởng cơ nghiệp của cha ông theo ý muốn của cha ông mình quy định. Lúc này thì người kế tự mới được tự do quyết định tự do sống mà không phải ở dưới sự sắp xếp, quản lý của người giám hộ nữa.

Cũng vậy con hiểu rằng, trước khi Đức Chúa Jesus đến để thực hiện Lời Hứa vĩ đại của Đức Chúa Trời là đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, để cho nhân loại được sống trong ân điển của Thiên Chúa, nếu tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự tin và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Thì loài người phải ở dưới sự quản chế của người giám hộ là luật pháp, con người phải sống theo tiêu chuẩn của luật pháp để không bị định tội, và nếu vi phạm luật pháp thì sẽ bị hình phạt. Nhưng khi ân điển là tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa ban cho loài người, Chúa Jesus đã thay loài người gánh lấy án phạt của tội lỗi thì chúng con chỉ việc tin nhận sự tha tội của Ngài, thì chúng con được trở nên con cái của Ngài, được sự tha tội, được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.

Khi Đấng Christ chưa đến để thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người đang ở sống dưới luật pháp thì chúng con ở dưới luật pháp, bị luật pháp cai trị, bị làm nô lệ cho những lề thói thế gian, nhưng sau khi chúng con được Chúa cứu chuộc với giá rất cao rồi thì chúng con được tự do khỏi sự quản lý của luật pháp, chúng con được Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng, được trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời.

Nhưng không có nghĩa là chúng con sống vô luật pháp, mà chúng con sẽ sống trong luật pháp và sống trên luật pháp. Chúng con sẽ có được năng lực từ nơi Chúa để sống đẹp lòng Chúa, để có thể vâng giữ các điều răn và luật lệ của Chúa cách trọn vẹn.

Qua câu 9 đến câu 11 con hiểu rằng, ông Phao-lô đang quở trách con dân Chúa tại Ga-la-ti vì các con dân Chúa tại đây có thể vì nghe theo sự giảng dạy của tà giáo mà khiến mình trở nên tôi mọi cho những lề thói luật lệ thế gian, quay trở lại những thói quen hay những sự mê tín dị đoan không đẹp lòng Chúa.

Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì đã cứu con cho con được làm con cái của Ngài, được thoát khỏi những lề thói thế gian, phong tục thế gian, con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhìn lại cuộc sống của những người phụ nữ không tin Chúa, con thấy họ thật vất vả khổ sở trong những sự gọi là đối nội đối ngoại, lo toan trong việc thờ cúng, mua sắm ngày này ngày kia, tất bật, tốn kém tiền của, nhưng vẫn đầy bất an, lo lắng. Còn con khi tin Chúa thì cuộc sống con nhẹ nhàng biết bao nhiêu, con không phải suy nghĩ đến những sự kiêng khem của người đời, con không sợ đi ngày bảy về ngày ba, con không sợ chuyện đi giờ hơn hay giờ kém, con không cần phải mua này sắm kia, chuẩn bị này nọ trong những ngày này ngày kia, con hoàn toàn được tự do mà không phải lo lắng, con biết ơn Cha nhiều lắm. Ngay cả việc kiếm sống hay mục đích của cuộc sống của con cũng thật nhẹ nhàng, con chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì thỏa lòng. Con không phải bon chen kiếm tiền làm giàu.

Một lần nữa con dâng lên Cha lời cảm tạ vì tình yêu, ân điển, lòng thương xót rất lớn Ngài làm ra trên đời sống của con, để cho con được tự do trong Ngài, được tự do đến gần ngôi ơn phước mà gọi Ngài là Cha. Nguyện xin Cha giữ con trong ân điển của Ngài cho đến đời đời, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 27/08/2023


Huỳnh Christian Anh
28/08/2023 14:55

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày nữa con được bình an trên đất và con vẫn còn có cơ hội để học và suy ngẫm Lời Cha. 

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 4:1-11 như sau:

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.

Thưa Cha! Câu 1 và 2 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một thực tế thường thấy trong xã hội thời bấy giờ. Về việc sự con cái kế tự cơ nghiệp của gia tộc, để giúp con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu rõ sự khác nhau giữa luật pháp và ân điển.

Thực tế đó là con cái thì được quyền thừa hưởng gia tài do cha mẹ để lại. Dù vậy khi người thừa hưởng gia tài vẫn còn là trẻ con thì người đó phải chịu sự quản thúc của những người giám hộ được cha mẹ sắp đặt cho đến thời điểm cha mẹ đã định với người giám hộ. Vì vậy, dù là chủ của số tài sản được thừa kế đó nhưng người thừa kế không có quyền gì trên số tài sản đó cho đến khi người thừa kế đủ tuổi tiếp quản tài sản.

3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Thưa Cha! Câu 3 cho con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô dùng từ "chúng ta" là muốn nói đến chính ông cùng con dân Chúa tại Ga-la-ti như là những đứa trẻ đang chờ hưởng cơ nghiệp, phải chịu những lề thói của thế gian cai trị, tức là những luật lệ do con người đặt ra và bắt con dân Chúa phải làm nô lệ cho những lề thói đó. Chẳng hạn như dân I-sơ-ra-ên phải mang gánh nặng về các điều răn và luật pháp đã bị thế gian hóa thành một tôn giáo nghiêm khắc.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Thưa Cha! Khi thời điểm Đức Chúa Trời ấn định cho sự hoàn thành ân điển cứu chuộc nhân loại đã đến thì Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian, nhập thế làm người. Và Đức Chúa Jesus được thai dựng bởi thánh linh do một nữ đồng trinh sinh ra ở dưới luật pháp. Đức Chúa Jesus hoàn toàn là một con người xác thịt như loài người. Ngài vâng giữ trọn vẹn điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời và Ngài đã chết trên cây thập tự giá để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Để qua Đức Chúa Jesus, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, không chỉ Phao-lô và những người ông đang nói đến mà hết thảy con dân Chúa chúng con, những người đã được Đức Chúa Trời nhận làm con, chúng con được Đấng Thần Linh ngự vào lòng với danh xưng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cảm động trong lòng khiến chúng con gọi Ngài là A-ba! Cha! Chúng con không còn là nô lệ nữa mà là con và được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Thiên Chúa qua Đấng Christ.

8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội thì tội lỗi vào trong thế gian, loài người bị cai trị bởi tội lỗi nên loài người trở thành nô lệ cho tội lỗi. Loài người đã làm nô lệ cho những thứ vốn không phải là Thiên Chúa. Kể từ khi ân điển của Đức Chúa Trời ban ra qua Đấng Christ Jesus. Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại thì những ai thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người đó được cứu ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi và cũng không chịu án phạt của luật pháp. Người đó hoàn toàn tự do dưới luật pháp.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng như con dân Chúa chúng con ngày nay biết được lẽ thật này. Hiện nay, chúng con là những người đã biết Thiên Chúa và được Thiên Chúa biết đến thì không nên quay về, trở lại sống theo lề thói cũ, lại làm nô lệ cho những thứ không phải là Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô đã bày tỏ sự lo lắng của ông đối với con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông lo lắng, sợ những sự giảng dạy của ông trở nên vô ích.

Thưa Cha! Bài học là lời thức tỉnh con dân Chúa ở mọi thời đại nhớ rằng: Được trở thành con nuôi của Thiên Chúa là một ơn phước lớn lao, được thoát khỏi sự làm nô lệ là một ân điển lạ lùng mà không phải ai muốn thì được. Vì vậy, mỗi một chúng con phải biết quý trọng địa vị làm con của Thiên Chúa. Phải biết giữ mối thông công mật thiết với Thiên Chúa và làm theo những gì mà Thiên Chúa muốn con làm.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn, dạy dỗ con cho con hiểu được Lời Ngài càng hơn và xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
28/08/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
29/08/2023 21:38

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này nói về luật pháp và ân điển. Con hiểu luật pháp là các điều răn của Thiên Chúa. Ân điển là sự ban cho rời rộng của Thiên Chúa cho một người, kể cả khi người đó không xứng đáng để nhận.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho loài người qua Đấng Christ. Nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà loài người có cơ hội được tha thứ tội, được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Khi những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh ngự vào chính thân thể người ấy, khiến người ấy có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha.

Con hiểu khi được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể thì người ấy được phục hòa với Đức Chúa Trời, được làm con nuôi, người ấy thoát khỏi án phạt của luật pháp và trở nên một người sống trên luật pháp. Người ấy thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi, khỏi những sự lừa gạt của kẻ thù là ma quỷ. Người ấy trở nên con cái của Đức Chúa Trời được làm người kế tự qua Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người đã thoát khỏi sự làm nô lệ thì người ấy không quay lại làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Đặc biệt là sự thờ lạy tà thần và mê tín dị đoan.

Con hiểu ông Phao-lô đã nhắc lại luật pháp và ân điển mà con dân Chúa ở Ga-la-ti đã nhận và họ đã được thoát khỏi nô lệ là thể nào. Ông lo cho họ vì họ đã có sự quay lại nô lệ cho tội lỗi điển hình là sự mê tín dị đoan. Còn xem bói toán, tin dị đoan. Ông đã rất lo cho họ vì những sự giảng dạy của ông họ đã quên đi, và công sức mà Phao-lô bỏ ra để giảng dạy Lời Chúa cho họ đã trở nên vô ích.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng:

- Hiện tại con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa mà là con cái của Thiên Chúa.
- Con đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời rồi thì không thể nào quay về làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
- Qua Đấng Christ mà con được làm người kế tự.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này. Con xin Chúa giúp con ghi nhớ ân điển mà Ngài ban cho con, biết ơn Ngài vì đã yêu con, cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã phó chính mình Ngài vì con. Xin Chúa ban năng lực cho con để con sống xứng đáng với tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/08/2023


Nguyễn Ngọc Tú
30/08/2023 22:18

Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an, được Ngài ban ơn, thêm sức, đổ đầy sự khôn sáng. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu trong phân đoạn Ga-la-ti 4:1-11.

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.

Từ câu 1 đến câu 3: Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một điều thực tế trong xã hội lúc bấy giờ, về sự những đứa trẻ sinh ra trong những gia tộc giàu có, dù là chủ của cơ nghiệp nhưng khi còn bé thì vẫn ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia. Tương tự vậy, Phao-lô ví con dân Chúa giống như những đứa trẻ đang chờ hưởng cơ nghiệp, phải chịu làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian. Các lề thói của thế gian là các hệ thống tư tưởng đạo đức, các tín ngưỡng, các tôn giáo.

4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.

Câu 4 và 5: "Khi kỳ hạn đã được trọn" là đến thời điểm Đức Chúa Trời hoàn thành chương trình cứu rỗi. Nhóm chữ "bởi một người nữ sinh ra" là Phao-lô nhắc đến lời tiên tri trong Sáng Thế Ký 3:15, nhằm nhấn mạnh sự kiện thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus được thai dựng hoàn toàn bởi xác thịt của một người nữ, không có phần xác thịt của người nam. "Sinh ra dưới luật pháp" là sinh ra trong sự bị ràng buộc, bị cai trị bởi luật pháp. Đức Chúa Jesus là người duy nhất giữ trọn luật pháp từ trong lòng ra đến bên ngoài, đáp ứng trọn vẹn sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời, để Ngài có thể gánh thay hình phạt của luật pháp trên toàn thể loài người. Chính nhờ đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà một người được nhận làm con nuôi.

6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]

Câu 6: Để giúp cho một người thật lòng tin nhận Chúa biết mình đã được cứu chuộc, Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh ngự vào lòng người ấy để ấn chứng với tâm thần của người ấy, và giúp người ấy mạnh dạn gọi Đức Chúa Trời là "Cha". 

Thưa Cha, với con đây cũng là một điều kỳ diệu. Con nghĩ rằng, khi con mới tin nhận Tin Lành chưa có hiểu biết gì, trong lời cầu nguyện con gọi được tiếng "Cha" với đầy đủ cảm xúc trong lòng là nhờ Đức Thánh Linh giúp con cảm nhận được tình yêu, sự vĩ đại, sự ân cần chăm lo của Ngài dành cho con.

7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.

Câu 7 và 8: Hai câu này, Sứ Đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa Ga-la-ti biết rằng khi họ tin nhận Tin Lành thì họ thoát khỏi sự ngu muội chung của thế gian. Khi họ biết đến Thiên Chúa, thì được thoát khỏi đời sống nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa, như: tội lỗi, các tà thần, mọi sự mê tín dị đoan.

9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?

Câu 9: Tiếp theo câu 8, hai câu hỏi trong câu này là Phao-lô có ý hỏi: Hiện tại, họ đã được gắn bó, hiệp một với Thiên Chúa, đã nếm biết Thiên Chúa là tốt lành, và cũng được Ngài sai Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng rằng họ là con của Ngài, vậy tại sao họ lại quay lại làm nô lệ cho những lề thói của đời sống cũ. Những lề thói của thế gian gọi là "yếu đuối" vì chỉ khiến một người luôn bất lực trước tội lỗi; gọi là "khó nghèo" vì chỉ khiến một người ngày càng thiếu hụt sự bình an, vui tươi, mà đổi lại là bất an, lo lắng, sợ hãi.

10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?

Câu 10: Sự giữ những ngày, tháng, mùa, năm ở đây theo văn mạch là giữ những lề thói của thế gian, hay nói dễ hiểu là sự kiêng cữ theo mê tín dị đoan, như: coi ngày tốt để đi đường, làm tiệc cưới hỏi, động thổ làm nhà, khai trương...

11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Câu 11: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nói lên tâm tình của ông đối với con dân Chúa tại Ga-la-ti, mà cũng là tâm tình của ông đối với con dân Chúa khắp nơi. Ông lo lắng cho họ, sợ rằng họ bị tà giáo dẫn dụ mà đi sai lạc khỏi lẽ thật, khiến cho công khó của ông trở nên vô ích. Vô ích ở đây là vô ích cho con dân Chúa, còn về phía Phao-lô thì Đức Chúa Trời vẫn ghi nhận và ban thưởng cho công khó của ông. Có lẽ cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả đủ nỗi hối tiếc của một người đã từng tin nhận Chúa nhưng rồi lại lui đi trong đức tin, trong ngày phán xét sau cùng. Hối tiếc vì tự mình đánh mất đi địa vị cao trọng được làm con của Đức Chúa Trời, đánh mất đi sự sống đời đời cùng bao lời hứa phước hạnh khác, mà Đức Chúa Trời dành cho những ai trung tín cho đến cuối cùng.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con nguyện xin Cha gìn giữ các anh chị em của con trong những ngày cuối cùng đầy những sự khó khăn từ thuộc linh đến thuộc thể. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
30/08/2023


Bùi Mạnh Cường
02/09/2023 22:04

Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con trong tuần qua luôn được bình an. Thì giờ này xin Cha tha thứ mọi vấp phạm của con trong tuần qua. Xin Cha ban cho con suy ngẫm và hiểu lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:1-11. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đấng Christ.
8 Nhưng thật ra trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, khó nghèo đó? Các anh chị em muốn bắt đầu làm nô lệ sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.

Con hiểu rằng luật pháp xưa kia, những đứa trẻ được thừa kế mọi gia tài của cha mình nhưng không có quyền quyết định mọi sự về gia tài đó khi chưa đến tuổi thừa kế do cha mình quy định. Mà những đứa trẻ như vậy vẫn chịu lệ thuộc vào quyền giám hộ của cha mẹ chúng cho tới khi đến tuổi trưởng thành. Con thấy rằng trước khi Đấng Christ đến thì loài người cũng giống những đứa trẻ cũng chịu sự giám hộ của luật pháp và các lề thói của thế gian. Nhưng đến khi Đức Chúa Trời ban ơn cứu chuộc nhân loại qua Đấng Christ thì tội lỗi của những người tin vào ơn cứu chuộc của Đấng Christ sẽ được tha. Hay nói cách khác là những người tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá sẽ thoát khỏi sự giám hộ của luật pháp và các lề thói của thế gian. Và những người tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Mà đã là con cái của Đức Chúa Trời thì sẽ được hưởng cơ nghiệp của Chúa giống như Đấng Christ. Và được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh ngự vào lòng mỗi người, khiến cho con cái Chúa nhận biết được Đức Chúa Trời là Cha. Và con dân của Chúa không phải làm nô lệ của tội lỗi, không làm ra những điều chống nghịch lại điều răn và luật pháp của Chúa.

Trong phân đoạn Thánh Kinh này ông Phao-lô đã dùng sự hiểu biết của mình nói, giải thích và quở trách con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, xưa kia họ không biết đến Chúa và chịu sự ảnh hưởng của các lề thói cũ xưa, làm nô lệ của tội lỗi, và khi được biết đến Chúa, được Chúa yêu và ban cho địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời mà họ vẫn quay về lề thói xưa kia với những hủ tục, mê tín dị đoan. Vì thế mà mọi việc làm của họ trở nên vô ích, thậm chí họ dễ dàng bị dụ dỗ bởi tà giáo.

Nguyện xin Chúa ban cho con đức tin ngày một lớn mạnh hơn để con sống một đời sống xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng được hưởng mọi cơ nghiệp Chúa ban và được sống trong luật pháp và ân điển của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 02/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ