Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Hôm nay, ngày 22/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 4:12-20.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô ngụ ý gì khi ông viết: "vì tôi cũng giống như các anh chị em" (câu 12)?
2. Lời phát biểu này đúng hay sai: "Qua lời tâm tình của Phao-lô trong câu 13 và 14 mà chúng ta hiểu, sự đau ốm, bệnh tật trong thể xác không được Chúa chữa lành là sự thử thách Chúa cho phép xảy đến với chúng ta"?
3. Dựa vào câu 17, con dân Chúa cần phân biệt sự sốt sắng của người khác như thế nào?
4. "Đấng Christ hình thành" trong con dân Chúa có nghĩa gì (câu 19)?
5. Tại sao Phao-lô bị bối rối bởi con dân Chúa tại Ga-la-ti (câu 20)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có sẵn lòng nói ra sự thật để xây dựng anh chị em trong Hội Thánh không, cho dù có thể bị hiểu lầm?
2. Đấng Christ đã hình thành trong bạn chưa? Nếu chưa, tại sao? Nếu đã thì điều gì chứng minh?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-4_12-20/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
22/08/2023 18:19

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được sắp xếp thời gian vào sự học Lời Ngài trong Ga-la-ti 4:12-20 - Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các a
nh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong Lẽ Thật để áp dụng Lời Ngài vào trong đời trên bước đường theo Ngài!

Câu 12: Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti, là anh chị em cùng đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ rằng, hãy giống như ông, chỉ tin theo Chúa, không còn quay về với nếp sống nô lệ cho thế gian, vì con dân Chúa tại Ga-la-ti đều đã làm nô lệ cho các lề thói của ngoại giáo, như chính ông cũng từng làm nô lệ cho những sai trái của Do-thái giáo. Ông khuyên răn con dân Chúa hãy giữ vững đức tin vào sự giảng dạy của ông trong sự hiệp một bởi Lẽ Thật của Thiên Chúa. Nhưng nếu con dân Chúa bị tà giáo khiến cho tin họ theo chúng, không vâng theo sự giảng dạy Tin Lành chân chính của ông, thì điều đó chẳng làm hại gì cho ông, bời đó là quyền tự do Chúa ban cho họ, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về từng việc làm của mình trước Chúa.

Câu 13: Phao-lô nhắc lại cuộc hành truyền giáo của ông cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng, dù ông có sự đau yếu của xác thịt nhưng ông đã gắng sức đến giảng Tin Lành cho con dân Chúa lần thứ nhất. Điều đó nói lên tấm lòng của người hầu việc Chúa luôn tận dụng thời gian, vượt qua mọi hoàn cảnh, không kể nguy nan, đau yếu để đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người.

Câu 14: Phao-lô bày tỏ tấm lòng cảm tạ Chúa về sự thử thách trong xác thịt của ông qua sự đau yếu, biểu lộ sự mệt mỏi qua hình dạng, nhưng con dân Chúa tại Ga-la-ti vẫn không khinh miệt, cũng không chối bỏ ông. Mà họ tiếp nhận ông cách nồng nhiệt, trân trọng như một thiên sứ của Thiên Chúa, và như họ tiếp nhận Đấng Christ Jesus. Đây là sự cảm động của Đức Thánh Linh trên ông, là người được đón tiếp và những người đón tiếp ông.

Câu 15-16: Phao-lô nhắc lại phước hạnh mà con dân Chúa tại Ga-la-ti nhận được từ Chúa ban qua ông trong sự rao giảng Tin Lành cứu rỗi cho họ. Vì ông nhận biết tấm lòng yêu kính, hy sinh của con dân Chúa dành cho ông như dành cho Chúa, mà ông làm chứng rằng, nếu có thể được, thì con dân Chúa cũng móc con mắt của họ, thay vào cập mắt kém của ông.

Câu 17: Phao-lô nói về những người rao giảng tà giáo thời bấy giờ, họ cũng sốt sắng rao giảng Tin Lành, tỏ ra những việc nhân đức, nhưng những việc họ làm đều không xuất phát từ tâm ý tốt. Những người ấy chỉ muốn cô lập con dân Chúa vào khuôn khổ của họ, để con dân Chúa sốt sắng hướng theo họ, cung phụng họ.

Câu 18: Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti cần phải luôn sốt sắng vì điều thiện, khi ông ở trực tiếp với họ và cả những khi ông vắng mặt. Đó là sự sốt sắng thật lòng cần phải có, không phải là giả dối.

Câu 19: Phao-lô coi những người mới được vào trong ơn cứu rỗi qua sự rao giảng của ông như là những trẻ em trong thời kỳ ăn sữa. Vì các con nhỏ thuộc linh mà ông phải chịu cơn đau đớn như cơn đau của người mẹ lúc sinh con, cho đến khi con dân Chúa đứng vững trong Tin Lành của Đấng Christ, thật sự tiếp nhận Ngài vào lòng, làm chủ đời sống của mình.

Câu 20: Phao-lô đến với con dân Chúa tại Ga-la-ti ngay lúc đó, để trực tiếp nghe và thấy tình trạng thuộc linh của con dân Chúa, và mong muốn thay đổi cách nói của ông. Vì, lúc đó ông bị bối rối, do chưa có đủ cơ sở đánh giá về nếp sống của con dân Chúa tại đó.
Lạy Chúa!

Bài học này dạy con phải luôn hạ mình, khiêm nhường, cảm thông với những anh chị em mới được tiếp nhận Tin Lành, và cẩn trọng khi nói ra sự thật, nếu sự thật đó chưa được xác đáng. Con nhận biết Đấng Christ đã hình thành trong con, vì con luôn được ở trong sự tương giao với Chúa, được Ngài ban ơn, thêm sức cho con giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Ngài. Và nếu khi nào con có lỡ phạm tội thì được Chúa cáo trách, giục lòng con kíp ăn năn với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
22/8/2023


Nguyễn Thị Trinh
22/08/2023 21:38

Nguyễn Thị Trinh: Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời, con dâng lời tạ ơn Ngài vì cơ hội Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ giờ này thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Chúa, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2:12-20 con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy trở nên giống như ông trong Đấng Christ, giống trong tình yêu chân thật của Chúa. Phao-lô kể lại về những việc làm lúc ban đầu mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đã đối xử với ông tốt đẹp thế nào. Thậm chí chính ông cũng làm chứng cho họ rằng, nếu con dân Chúa tại Ga-la-ti có thể móc mắt của họ mà cho ông được thì họ cũng sẵn sàng. Con hiểu cách nói này của Phao-lô dùng để nói lên tình yêu và sự hy sinh không tiếc bất cứ điều gì của con dân Chúa tại Ga-la-ti dành cho ông, vào lúc ban đầu khi ông đến giảng Tin Lành cho họ.

Thế nhưng, khi có những sứ đồ giả đến rao giảng những tà giáo về sự vâng giữ điều răn luật pháp để được cứu thì con dân Chúa đã nghe theo họ. Phao-lô dùng lẽ thật của Lời Chúa quở trách họ, chỉ cho họ thấy đúng – sai thì họ có thể là đã mất đi tình yêu vốn có thuở ban đầu dành cho Phao-lô, thậm chí họ xem Phao-lô như kẻ thù nghịch. Điều này gây chia rẽ tình yêu thương giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Ga-la-ti. Sự chia rẽ này rất hợp với ý đồ của những sứ đồ giả kia.

Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết rằng, ông đã chịu nhiều đau đớn trong công tác rao giảng Tin Lành, gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại Ga-la-ti từ thuở ban đầu. Ông xem họ như đứa con thuộc linh của mình để hy sinh và phục vụ họ. Cho đến khi nào họ biết tìm kiếm và học theo để sống giống như Đấng Christ, thì lúc này ông mới bớt đi những sự đau đớn, khó nhọc.

Khi Phao-lô viết thư, ông có những lời quở trách nhắc nhở con dân Chúa, nhưng ông mong muốn họ cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho họ. Nhưng ông lại không biết con dân Chúa có hiểu được điều đó không nên con nghĩ có lẽ ông có sự bối rối trong lòng là vì điều này nữa. Ngoài ra ông có thể cũng cảm thấy bối rối về tình trạng của con dân Chúa khi nhận được thư của ông. Bởi vậy mà Phao-lô muốn, nếu được thì ông có thể đến, ở bên cạnh con dân Chúa ngay lúc ông viết ra những dòng chữ ở trong thư này, để ông có thể bày tỏ mọi điều của lòng ông với họ qua lời nói trực tiếp, như vậy sẽ tốt hơn để họ có thể hiểu được tấm lòng của ông.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn này, con hiểu được rằng tình yêu thương trong Đấng Christ bao gồm cả sự mạnh mẽ nói lên sự thật để làm ích lợi, gây dựng cho Hội Thánh, bất kể sự thật đó có làm người khác buồn lòng hay hiểu lầm mình. Phao-lô đã làm điều đó với con dân Chúa tại Ga-la-ti khi sự nói cho họ biết về sự sai trật của những sứ đồ giả, đồng thời cũng quở trách sự tin theo tà giáo của họ. Đến đây con nhớ đến những lời nói thẳng thắn của Đức Chúa Jesus khi quở trách những người Pha-ri-si, Chúa gọi họ là kẻ giả hình, là loài rắn độc, là kẻ mù dẫn đường... Đây là những từ rất nặng, nhưng con tin Chúa đã nhìn thấu lòng người và đều nói đúng tình trạng của mỗi người. Con hiểu rằng, tinh thần thẳng thắn, nói lên sự thật để giúp người nghe nhận thức đúng được tình trạng của mình là đến từ Đức Chúa Jesus. Nếu con tin và học theo Đấng Christ thì con cũng cần học theo Ngài ở điểm này. Đó chính là khiến cho Đấng Christ được hình thành trong con, để con được giống như Ngài.

Kính lạy Chúa, con biết sự sống theo Lời Chúa luôn cần có năng lực của Ngài thì con mới có thể làm trọn. Con cầu xin Chúa tha thứ những sự chưa tốt, chưa đúng của con. Con cầu xin Ngài giúp con có thể hiểu được đúng ý muốn của Chúa để áp dụng, làm theo trong nếp sống hằng ngày.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài ở đây dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Hồng Liên
23/08/2023 06:00

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương Của con. Ngày hôm nay mọi việc đã trở về trạng thái bình thường. Con chợt phát hiện rằng sự lo lắng của con đã trở thành niềm tin với Chúa. Con đã rất dửng dưng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống bằng thái độ lạc quan vui vẻ, vì con biết rõ Chúa luôn ở bên cạnh con. Con có Chúa, con không lo sợ bất cứ điều gì. Tin nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa, con bước đi cách vững vàng hơn trong Chúa. Con cảm tạ Chúa!

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 4:12-20.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu ở Ga-la-ti hãy giống như ông trong đức tin đối với Chúa Jesus Christ để được xưng công chính chứ đừng cậy vào Luật Pháp.

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.”

Khi Phao-lô đến giảng Phúc Âm cho người Ga-la-ti, ông không bắt họ phải trở nên người Do-thái trước kia, nhưng ông rao giảng cho họ về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi dân tộc.

Đây cũng là điều mà Phao-lô nhắc nhở về tầm quan trọng của việc truyền giáo cho những người mang sứ mệnh đi rao giảng Lời Chúa. Khi dẫn dắt một người đến với Chúa, nghĩa là làm thế nào để người ấy trở nên giống mình, người ấy và người rao giảng có thể hiệp làm một trong đức tin và kinh nghiệm, trong lòng thương xót của Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho tín hữu Ga-la-ti nhớ về sự đón tiếp ông khi ông đến rao giảng Phúc Âm cho họ lần thứ nhất.

Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.”

Có thể lúc này đây, Phao-lô đang bị giày vò thể xác vì bệnh tật đau yếu, cũng có thể là việc Phao-lô bị ném đá tại Lít-trơ (Công vụ 14:19) hay những bắt bớ, hoạn nạn Phao-lô nhắc đến trong lá thư gửi cho Ti-mô-thê (II Ti-mô-thê 3:11).

Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.”

Điều Phao-lô muốn nói là khi ông đến với họ lần đầu, dù với thân thể bệnh tật, họ đã không coi thường ông, nhưng coi ông như sứ giả của Chúa vì ông đem đến cho họ sứ điệp Phúc Âm là Chúa Jesus. Thêm vào đó, họ cũng sẵn sàng hy sinh mọi điều để giúp Phao-lô trong hoàn cảnh yếu đau, sẵn sàng hy sinh dù cho phải móc mắt của mình.

Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.”

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại chuyện cũ để đối chiếu với cách họ đối xử với ông lúc bấy giờ. Trước kia, người Ga-la-ti coi việc đón tiếp Phao-lô như một ơn phước vì ông rao giảng chân lý cho họ. Giờ đây, Phao-lô tự hỏi, chẳng lẽ chỉ vì rao giảng chân lý mà ông lại trở thành kẻ thù của họ sao? Đây là điều hoàn toàn ngược lại với ơn phước họ đón tiếp ông lần đầu.

Mặc dầu trong chương trình lúc khởi đầu không bao gồm sự giảng Tin Lành cho người Ga-la-ti, nhưng vì bệnh hoạn mà ông đã phải nán lại, và kết quả là ông dùng cơ hội này giảng Tin Lành cho họ. Phao-lô nhắc lại thời gian đó khi họ tiếp đón ông cách trọng hậu, bất kể tình trạng yếu đuối của ông là thể nào, khi ấy họ chắc đã nghe Tin Lành với lòng tràn đầy sự vui mừng và ngóng đợi. Thế mà bây giờ ông trở thành kẻ thù của họ chỉ vì ông nói lên sự thật rằng sự cứu rỗi của họ có thể bị nguy kịch vì một việc bề ngoài có vẻ vô hại: phép cắt bì, và có lẽ nhiều luật lệ về sự tẩy rửa. Sự họ coi trọng nghi lễ này có lẽ cao đến độ Phao-lô trở nên kẻ thù nghịch.

Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?”

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lo ước mong thấy người Ga-la-ti có lòng sốt sắng như vậy luôn luôn, nghĩa là ngay cả khi ông không có mặt, nhưng không nên sốt sắng theo điều sai lầm của những người chủ trương giữ các luật lệ nghi thức, họ luôn muốn tín hữu Ga-la-ti từ bỏ Phao-lô để theo họ.

Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ. 
Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.”

Những người lãnh đạo cậy Luật Pháp trong Hội Thánh quyến rũ người Ga-la-ti cách sốt sắng nhưng chẳng đem lại cho họ lợi ích gì vì điều họ đang cổ động là điều không tốt. Có lẽ những kẻ giả hình này muốn người Ga-la-ti trở nên lệ thuộc nơi các lãnh đạo cậy Luật Pháp. Sự rối trí của Phao-lô về đức tin của họ chắc phải quan trọng lắm khiến ông sử dụng lời rất nặng nề, gọi họ như những kẻ dại dột một số lần, và chẳng một lần khen ngợi họ về đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thay đổi cách xưng hô, cho thấy tâm tình của ông đối với các tín hữu tại Ga-la-ti.

Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.”

“Chịu cơn đau đớn của sự sinh nở” nói đến cái đau của sản phụ khi sinh con. Một người mẹ khi sinh con phải đau đớn thế nào thì đó cũng là nỗi đau đớn của Phao-lô để được thấy hình ảnh Đấng Christ hình thành trong người Ga-la-ti. Mục đích của sự cứu rỗi là người tin Chúa được trở nên giống Chúa. Chính vì vậy mà Phao-lô trăn trở, khuyên dạy, hướng dẫn với bao nhiêu khó nhọc giống như nỗi đau của sản phụ phải trải qua khi sinh con, để các tín hữu tại Ga-la-ti đạt đến mức trưởng thành ấy.
Ông muốn phải gặp tận mặt thì mới nói được tất cả những gì ông cần nói nhưng rất tiếc là ông không thể trở lại thăm họ ngay lúc ấy.

Tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô thật sâu đậm với các tín hữu tại Ga-la-ti. Ông không mong ước gì hơn là họ trưởng thành trong Chúa và trở nên giống như Chúa Jesus, dù chính ông phải chịu đau đớn.

Trở nên giống như Chúa Jesus phải là mục đích của mỗi một người tin Chúa để không phụ lòng những người dẫn dắt chúng ta trong đức tin.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
23/08/2023 06:09

Suy Ngẫm Ga-la-ti 4:12-20
Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã yêu thương và ban mọi điều tốt lành trên chúng con. Nguyện kính xin Cha giờ đây ban cho con có được sức mới đến từ Ngài. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm ơn, thêm năng lực giúp con luôn sống theo Lời Ngài. Và nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Ga-la-ti 4:12-20 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu tâm tư tình cảm của Sứ Đồ Phao-lô gửi gắm được chép câu 12 đến câu 16 khi ông gọi con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti là những anh chị em cùng Cha, hàm ý:
- Thứ nhất, Phao-lô chỉ ra cho họ nhớ lại họ và ông giống nhau, cùng nhau làm một trong Đấng Christ, cùng có đức tin vào trong Đấng Christ, cùng một mục đích sống hướng về sự thờ phượng và làm đẹp ý Cha ở trên trời của họ như chính Đấng Christ đã bước đi trong thế gian, là những điều họ đã được nghe, được nhận biết qua sự rao giảng của Phao-lô và các sứ đồ.
- Thứ hai, Phao-lô nhắc lại sự họ đã đón tiếp ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus ra sao trong lần thứ nhất ông đến với họ trong thân thể yếu đuối xác thịt. Mặc dù trong hoàn cảnh như vậy nhưng họ đã tiếp nhận ông, đã không chối bỏ ông, đã tiếp đón và đối xử với ông chan chứa yêu thương thấu hiểu cảm thông đến nỗi nếu có thể được họ cũng móc con mắt của mình mà cho ông. Nhờ đó mà họ cũng đã tiếp nhận Lẽ Thật Tin Lành Đấng Christ qua sự rao giảng của ông, là điều phước hạnh lớn lao không sao tả xiết được bằng lời đối với một người khi có đức tin vào trong Tin Lành Lẽ Thật Đấng Christ, bước đi trong Đấng Christ và sống trong Tin Lành ấy. Bởi người đó đã từ địa vị hư mất nay được dời vào trong sự sống lại và sự sống đời đời, từ nơi tối tăm được dời vào trong nơi sáng láng lạ lùng. Vậy thì những phước hạnh đó giờ ra sao? Đức tin mạnh mẽ và trong sáng đó của họ trong Đấng Christ đã ở đâu? Những sự họ được nhận lãnh trong Đấng Christ, trong sự ấn chứng của Đức Thánh Linh có còn trong họ chăng mà giờ đây họ lại nghe theo những kẻ rao giảng trái nghịch với lẽ thật, là những giáo lý khiến cho ân điển và sự hy của Đấng Christ trở nên không đủ năng lực để cứu những kẻ tin? Và khiến cho sự rao giảng lẽ thật của Phao-lô trước đây giờ lại trở nên như kẻ thù nghịch của họ?
Phao-lô đau buồn và bối rối trước sự dễ dàng quên đi những gì họ đã được tiếp nhận, được trải nghiệm trong sự hành động của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ và của Đấng Thần Linh trên họ khi họ tiếp nhận lẽ thật.

Phao-lô khẳng định sự họ tiếp nhận những lời rao giảng tà giáo từ những kẻ lẻn vào giữa vòng họ, là điều hết sức nguy hiểm cho đức tin của họ vì sẽ dẫn họ đi đến sự xa rời lẽ thật và làm trật mất phần ân điển của mình, chứ điều đó không làm hại gì đến Phao-lô.

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý Phao-lô trong câu 17 muốn chỉ ra cho con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti nhận biết sự sốt sắng của những kẻ rao giảng tà giáo không phải vì ý tốt là yêu thương linh hồn họ, muốn đưa dắt họ đến với Lẽ Thật Tin Lành để nhận được ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ, nhưng mục đích là nhằm khiến cho họ bối rối trong thần trí để cô lập họ, để dễ bề lợi dụng và dẫn dắt họ đi trong đường sai lệch, biến họ thay gì là chiên của Đấng Christ ở dưới sự chăn dắt cai quản của Đấng Christ, tôn thờ và phụng sự Đấng Christ lại trở thành “chiên của riêng họ”, phục vụ họ, vì những kẻ rao giảng tà giáo ấy là những người như Lời có chép: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (Ma-thi-ơ 23:13)

Vậy nên, Phao-lô muốn con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti hãy cứ sốt sắng trong điều thiện, vì đó là điều tốt họ nên làm không chỉ những khi ông có mặt với họ mà cả những khi ông vắng mặt nữa. Nhưng điều quan trọng là họ phân biệt được sự sốt sắng đó là điều được dẫn dắt bởi sự khôn sáng trong thần trí để phục vụ Lẽ Thật, phục vụ Tin Lành, phục vụ Đấng Christ. Bởi trong ân điển yêu thương của Đấng Christ, họ đã được dựng nên mới và ban cho năng lực để sống một nếp sống tin kính, thánh khiết, vâng phục trong sự hiểu biết lẽ thật.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự đau đớn của sự sinh nở mà Phao-lô nói đến trong câu 19 hàm ý tâm tình yêu thương, chăm bẵm, cưu mang, nuôi dưỡng, bảo vệ, mong chờ và mọi niềm vui của Phao-lô hướng về và dành cho con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti như những người mẹ dành cho đứa con mà mình mang nặng đẻ đau vậy. Và trong câu 20, Phao-lô tha thiết được ở bên cạnh họ ngay lúc này để có thể lắng nghe tâm tình của họ, để có thể thấu hiểu sự yếu đuối của họ, để có thể nâng đỡ an ủi thậm chí là quở trách họ, mục đích giúp họ nhận biết những sai trật mà trở lại cùng Chúa. Ông trăn trở bối rối vì họ không thôi, bởi vì đối với Phao-lô, họ như những đứa con thuộc linh mà Chúa ban cho ông, đặt trên ông trách nhiệm cưu mang, dưỡng dục. Vậy nên ông đã luôn nuôi dưỡng dạy dỗ họ bằng Lẽ Thật Lời Chúa cho đến chừng nào họ trưởng thành và lớn lên trong Đấng Christ, bước đi như Đấng Christ, sống giống như Đấng Christ, trở nên như hình bóng của Đấng Christ trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương để Đấng Christ thật sự được hình thành trong họ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu có lẽ bởi tâm tình yêu thương và những sự hết lòng chăm sóc họ như đã nêu ở trên, nay đứng trước sự nguy hiểm về thuộc linh của họ, trước sự họ để cho mình bị dẫn dụ sai lạc trong đức tin bởi tà giáo, trong khi trước đây thực tế họ đã tấn tới trong đức tin như thế nào, đã yêu thương tiếp nhận ông bằng thần trí ra sao … trong những sự trăn trở băn khoăn lo lắng đó đã khiến cho tâm thần của Phao-lô bối rối rất nhiều, và ông ao ước được có thể ở bên cạnh họ ngay lúc này đây. Điều này cho con cảm nhận Sứ Đồ Phao-lô có một tình yêu thương nồng thắm và rất đặc biệt đối cùng con dân Chúa ở xứ Ga-la-ti, là tâm tình và một tình yêu mà con cũng nguyện kính xin Chúa ban cho con có được đối cùng anh chị em cùng Cha của con.

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin cảm tạ ơn Cha dạy dỗ và ban cho con có sự hiểu biết trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Nguyện Lời Cha thánh hóa, giữ gìn và nuôi dưỡng con ngày càng trưởng thành trong đức tin, trong sự tin kính và trong nếp sống thánh khiết đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Nguyễn Thị Lan
23/08/2023 08:13

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Ga-la-ti 4:12-20. Con xin đón nhận những sự dạy dỗ từ Chúa. Con xin được ghi ra như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô muốn khuyên con dân Chúa hãy cùng có một tâm tình, một thánh linh trong sự hiệp một của thần trí Chúa ban, cùng nâng đỡ, học hỏi lẫn nhau, làm gương tốt cho nhau và cùng nương cậy và học theo gương của Đấng Christ.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Phao-lô nhắc đến những sự thương khó, thử thách Chúa cho phép xảy ra cho con dân Chúa là vì Tin Lành. Con dân Chúa hãy cứ hết lòng yêu kính Chúa và yêu lẫn nhau, tiếp nhận nhau, trong lẽ thật từ con người bề trong. Phao-lô cảm tạ Chúa, biết ơn và có lời khích lệ cho con dân Chúa tại đây đã không tỏ ra khinh miệt thân thể đau yếu bệnh tật của ông, cũng không chối bỏ ông, mà tiếp nhận ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Phao-lô muốn nói đến những kẻ theo tà giáo, họ sốt sắng nhưng với ý xấu là dụ dỗ, lôi kéo con dân Chúa đi xa lẽ thật, nghịch lại những điều Phao-lô rao giảng, thì hãy cẩn thận, đừng có sốt sắng theo họ.

Hãy luôn sốt sắng về điều thiện. Ngay cả những lúc Phao-lô không có mặt thì cũng hãy nhớ ghi khắc lẽ thật mà ông rao giảng để sốt sắng làm theo.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.

Con hiểu rằng, Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc chết chuộc tội để cứu toàn thể nhân loại chúng con từ hơn hai ngàn năm trước. Nhưng sự chịu đau đớn của Ngài trong sự sinh nở, đợi hình thành thì vẫn còn, vì loài người chúng con vẫn còn phạm tội chống nghịch Ngài.

Chừng nào mỗi chúng con không còn sống trong tội nữa, không sống trong con người xác thịt cũ nữa; để Chúa sống trong con người được Chúa dựng lên mới, có nếp sống mới trong Chúa, thì Đấng Christ mới được thành hình trong mỗi chúng con.

Chúa Jesus vẫn mỗi ngày chịu đau đớn vì tội lỗi của loài người chúng con như vậy. Khi con cố ý phạm tội, là con đã đang làm Chúa thêm đau đớn. Lạy Cha, con nguyện yêu Chúa, không làm Chúa đau đớn thêm hơn

20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Phao-lô bày tỏ lòng mình và tâm trạng mình, rằng ông bị bối rối vì có sự lo lắng thuộc linh của các con dân Chúa tại Hội Thánh Ga-la-ti. Ông cũng muốn được trực tiếp đến thăm, gặp mặt, ở cùng các anh chị em ngay lúc này, để có cách nói, cách tiếp cận phù hợp hơn, mong sao các anh chị em hiểu, tiếp nhận được lẽ thật.

Qua đây, con hiểu được tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha của ông, rất chân thành, sống động, trong tình yêu Chúa, là tấm gương sáng cho con học theo ngày nay.

Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan


Trần Thị Thu Hương
23/08/2023 08:31

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con có thì giờ nơi đây học phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:12-20 này về việc Đấng Christ được hình thành trong các con dân Chúa thuộc Hội Thánh. Con cầu xin Ngài cứ ban ơn gìn giữ con mỗi ngày, thêm sức cho con để con hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật. Con nguyện xin Ngài soi dẫn con vào mọi lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con giờ đây. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Câu 12: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Ga-la-ti hãy giống như ông là hãy giống trong sự chỉ tin một mình Thiên Chúa, chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa chứ không liên quan đến một thói tục nào của đời này. Bởi vì ông cũng giống họ là giống bởi sự trước đây ông theo Do-thái Giáo như họ, đang làm nô lệ cho những lề thói của ngoại giáo. Họ đã vấp ngã khi tin theo tà giáo nên ông đang chỉ ra để mong họ thức tỉnh chứ không phải ông nói ra bởi vì họ làm gì thiệt hại đến ông.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.

Câu 13: Con hiểu rằng trước đây ông đã giảng Tin Lành cho xứ Ga-la-ti trong sự đau yếu của xác thịt. Sự khó nhọc của Phao-lô trước đây chúng con khó mà hiểu được khi các phương tiện truyền giáo thời đó rất khó khăn, không như bây giờ.

14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô xem sự đau yếu trong thể xác là thử thách trong xác thịt của ông. Nhưng con tin bởi tấm lòng yêu kính Chúa mà Ngài đã ban thêm sức cho ông vượt qua những thử thách ấy. Trong những mệt mỏi vì bệnh tật của ông nhưng con dân Chúa ở Ga-la-ti không khinh miệt, chối bỏ ông. Ngược lại, họ tiếp nhận ông như tiếp nhận một thiên sứ của Chúa. Không riêng gì về sự giảng Tin Lành, mà trong Chúa các anh chị em dù đau yếu bệnh tật, xấu xí về vẻ bề ngoài nhưng miễn là anh chị em cùng Cha thì chúng ta yêu nhau, không có sự kì thị, phân biệt đối xử.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Câu 15: Con hiểu rằng, ngay như lúc ban đầu trong hoàn cảnh đau yếu của Sứ Đồ Phao-lô mà họ tiếp nhận ông và tiếp nhận Tin Lành thật phước hạnh biết bao. Họ yêu kính Chúa và biết ơn Chúa đã dùng ông rao giảng Tin Lành cho họ đến nỗi họ sẵn lòng móc mắt để cho ông nếu ông cần dùng.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Câu 16: Con hiểu rằng, Phao-lô đã từng yêu họ mà giảng Tin Lành cho họ như vậy, mà nay ông chỉ ra sự theo tà giáo của họ để họ thức tỉnh thì chẳng lẽ họ ghét bỏ ông sao?

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.

Câu 17: Con hiểu rằng, những người theo tà giáo sốt sắng với con dân Chúa ở Ga-la-ti là bởi vì họ không có ý tốt. Họ muốn cô lập con dân Chúa ở Ga-la-ti để họ xa rời lẽ thật, đi vào sự hư mất.

18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Câu 18: Con hiểu rằng, ý Phao-lô muốn nói luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt và họ hãy sốt sắng vì điều thiện ngay cả khi có ông hay không có ông ở đó.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu con dân Chúa và ông xem họ như những đứa con thuộc linh của ông. Vì con dân Chúa ở Ga-la-ti mà ông chịu cơn đau đớn, con cảm nhận sự đau lòng, yêu thương họ khi họ theo tà giáo. Con cảm nhận ông luôn quan tâm đến con dân Chúa nhất là khi họ mới tin nhận Chúa, còn non yếu trong đức tin.

20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Câu 20: Con hiểu rằng, ông tha thiết muốn gặp họ trực tiếp để nói chuyện với họ, nhận biết tình trạng thuộc linh của họ, và ông sẽ thay đổ cách nói của ông cho phù hợp.

Kính lạy Chúa, nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày để con học Lời Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trên mỗi việc thuộc thể con làm hàng ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài thánh hóa Hội Thánh của Ngài, để những ai còn theo những thói tục của đời, chưa ham thích Lời Chúa, chưa được vững vàng trong Chúa, chưa trưởng thành trong Đấng Christ cũng ăn năn mà tận sức sống cho Ngài trong những ngày tháng ngắn ngủi trên đất này! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 23/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
23/08/2023 15:57

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc tay con làm sáng nay. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi ra sự hiểu của bài học hôm nay ạ.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên các anh chị em cùng Cha xứ Ga-la-ti hãy giống như ông. Giống ông ở sự ông chỉ tin một Tin Lành của Đức Chúa Jesus, ông chỉ thờ phượng một Thiên Chúa, ông sống vì Tin Lành của Chúa, ông không giữ bất cứ lề thói xấu nào của con người trước kia từ khi tin Chúa. Tôi cũng giống như các anh chị em có nghĩa là trước kia, ông là người theo Do-thái giáo, ông bách hại Hội Thánh của Chúa, ông giữ những lề thói của thời cựu ước, ông cho rằng Hội Thánh rao giảng tà giáo. Nhưng sau khi được Chúa kêu gọi vào chức vụ rao giảng Tin Lành thì ông đã hiểu được lẽ thật của Tin Lành, ông đã từ bỏ lề thói con người cũ để hết lòng hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành khắp đất. Ông giống họ ở sự trước kia họ và ông đều giữ lề thói xấu. Điều ông nói ra với tấm lòng tha thiết mong họ quay về với lẽ thật của Tin Lành.

Suy ngẫm đến đây con nhận thấy nhiều lần ở Cô-rinh-tô ông đã quở trách Hội Thánh thật nặng nề, nhưng lần này ông kêu gọi con dân Chúa xứ Ga-la-ti với sự nhẹ nhàng hơn, con thấy rằng đối với nhiều sự không phải lúc nào cũng cứng rắn, mà con cũng cần xem xét và mềm mại trong từng sự việc.

Phao-lô nài xin họ để họ quay về với lẽ thật của Tin Lành, con suy ngẫm đến Chúa đau buồn khi Hội Thánh có người tin vào tà giáo mà bỏ Chúa, hay có người phạm tội mà không ăn năn thì Chúa đã đau buồn đến nhường nào. Con xin Chúa ban ơn giữ gìn con luôn trong cánh bóng yêu thương của Ngài, để con không làm Chúa buồn, con cũng không làm máu của Đức Chúa Jesus đổ ra thêm một lần nào vì con nữa.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi
.

Thưa Cha, con hiểu rằng, lần thứ nhất Phao-lô rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa xứ Ga-la-ti thì thân thể của ông bị đau yếu, con nghĩ là có thể ông đã bị bệnh rất nặng hoặc là bệnh về mắt. Nhưng dù là bị gì, thì ông cũng không được như người bình thường, nhưng không vì vậy mà những người ở Ga-la-ti chối bỏ ông, khinh miệt ông, mà họ vui thoả tiếp nhận ông, họ tiếp nhận ông và Tin Lành mà ông rao giảng với một niềm vui rất lớn, đến nỗi họ có thể móc con mắt của họ mà cho ông. Con nhận thấy rằng, từ đầu họ đã chịu mở lòng đón nhận Phao-lô và Tin Lành nhưng trên linh trình thì bị tà giáo dẫn dụ, quay về lề thói cũ con người cũ mà dần mất đức tin vào Thiên Chúa. Điều này cũng nhắc nhở con trên linh trình theo Chúa, cũng sẽ có nhiều gian nan khó khăn, nhưng con vẫn phải luôn giữ tình yêu ban đầu của mình đối với Chúa. Để làm được điều ấy thì suy xét lại con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con được ở gần Hội Thánh, gần anh chị có tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, để con cũng được noi gương anh chị mà ngày càng tấn tới trong đức tin.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em
.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đặt ra một câu hỏi rằng, ông nói lẽ thật cho họ thì trở nên kẻ thù nghịch với họ sao, con hiểu câu trả lời là không, người mang lẽ thật đến với mọi người là người hết lòng yêu kính Chúa, mà chỉ khi một người biết yêu kính Chúa, kính sợ Chúa thì người ấy mới yêu được người bên cạnh, người ấy mới có thể mang tình yêu của Chúa rao giảng cho những người Chúa yêu được. Con hiểu được Phao-lô cũng như người chăn của con ngày nay đã chịu rất nhiều gian nan khổ cực ngoài thể xác, thuộc linh thì bị ma quỷ tấn công rất mệt mỏi, nhưng không vì vậy mà Phao-lô hay ngày nay là người chăn của con nản lòng. Những điều ấy cũng vì giữ cho linh hồn của chúng con không bị hư mất. Ngược lại, những người rao giảng tà giáo, họ sốt sắng với Hội Thánh của Chúa ở xứ Ga-la-ti, họ muốn cô lập con dân Chúa lại, để con dân Chúa sốt sắng với họ, con nghĩ có nghĩa là con dân Chúa sốt sắng phục vụ họ bằng nhu cầu vật chất, và con nghĩ điều những người rao giảng tà giáo mong thu lại kết quả cũng chỉ là vật chất, còn linh hồn của những người thật lòng tin kính Chúa tin vào tà giáo thì sẽ hư mất.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, một lần nữa Phao-lô kêu gọi Hội Thánh ở Ga-la-ti như những con bé nhỏ của ông. Con hiểu ông gọi vậy không phải ông vượt quá chức vụ của mình hơn cả Chúa, mà ông gọi vậy bởi ông nhận thấy đức tin họ còn rất yếu như con trẻ và ông yêu họ bằng tình yêu lớn lao của một người cha đối với con của mình. Con hiểu vì họ mà ông đã chịu nhiều đau đớn, đau như cơn đau của cơn sinh nở, con hiểu là ông đã chịu nhiều khổ cực hoặc là như ở câu 13 đã nhắc đến ông đau yếu trong xác thịt nhưng không phải đau bình thường mà rất đau, trong sự đau đớn ấy ông đã hết lòng rao giảng cho họ để đức tin dần hình thành trong tấm lòng họ. Con hiểu ngay lúc ông viết thư này thì ông muốn ở cùng họ, để tận mắt tận tai nghe biết về tình trạng của họ để có cách nói phù hợp với tình trạng của họ, vì ông bị bối rối bởi họ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Xin Cha giữ gìn đức tin của anh chị em chúng con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
23/08/2023.


Nguyễn Thị Mơ
23/08/2023 16:47

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì thời khắc này đây, con vẫn có sức khỏe, thời gian và phương tiện để được ngồi lại suy ngẫm Lời của Ngài, đó chính là một phước hạnh lớn lao, một sự ban cho dư dật đến từ Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì cứ mỗi một ngày trôi qua, cùng với sự ban cho Lời của Ngài là những việc lành đi kèm Ngài ban, để con thực hành những gì bản thân đã học. Con thật biết ơn Chúa bởi sự hiện hữu của Ngài trên đời sống con.

Con cầu xin Thiên Chúa Từ Ái ở cùng con trong thì giờ này, kính xin Ngài soi dẫn, dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 4:12-20.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô một lần nữa gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là “các anh chị em cùng Cha” để nhấn mạnh rằng, giờ đây họ và ông đã trở nên anh chị em của cùng một Cha trên trời, không còn gì ngăn cách hay phân biệt. Ông kêu gọi họ hãy giống như ông về nếp sống mới trong Đấng Christ ấy là hoàn toàn làm theo Lời Chúa dạy, không quay về làm nô lệ cho những thói tục cũ của thế gian trong đó có luật lệ của Do-thái Giáo. Phao-lô viết: "vì tôi cũng giống như các anh chị em" hàm ý rằng ông và họ giống nhau, trước đây đều làm nô lệ cho những thứ không phải đến từ Thiên Chúa. Giờ đây chỉ bởi đức tin vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa mà họ và ông trở thành anh chị em cùng Cha, ông đau lòng trước sự họ bị dẫn dụ sai lạc và bởi yêu họ mà ông buộc phải lên tiếng với mong muốn họ tỉnh thức mà quay về với lẽ thật.

Trên bước đường hầu việc Chúa, Phao-lô đã trải qua rất nhiều thử thách, hoạn nạn, trong đó có cả sự đau yếu trong thân thể xác thịt, mà con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng đã được chứng kiến, trong chuyến ông giảng Tin Lành cho họ vào hành trình truyền giáo lần thứ nhất.

Về phía Phao-lô dù cho có sự đau yếu, bệnh tật trong thân thể xác thịt nhưng ông vẫn gắng sức mang Tin Lành của Chúa tới cho con dân Ngài tại Ga-la-ti. Sự gắng sức của ông cho thấy tấm lòng yêu kính Chúa và yêu những người đang hư mất trong thế gian lớn biết là dường nào.

Về phía con dân Chúa tại Ga-la-ti, họ không vì vẻ bề ngoài mệt mỏi trong khi đau bệnh là sự thử thách mà Phao-lô đang đối diện mà khinh miệt hay chối bỏ ông. Trái lại, họ đón tiếp ông như đón một thiên sứ của Thiên Chúa và như đang nghênh tiếp chính Đấng Christ Jesus, vì họ kinh nghiệm được chính Ngài đang hành động qua Phao-lô, khiến họ được biến đổi và được trải nghiệm sự phước hạnh trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ Chúa về tấm lòng của con dân Chúa tại Ga-la-ti, thật là một gương sáng cho con dân Chúa trải mọi thời đại.

Kính thưa Chúa!
Qua lời tâm tình của Phao-lô trong câu 13 và 14 con hiểu rằng, sự đau ốm, bệnh tật trong thể xác không được Chúa chữa lành cũng là sự thử thách Chúa cho phép xảy đến với con dân chân thật của Ngài. Là con dân Chúa, con tiếp nhận lẽ thật này như gương của anh chị em cùng Cha tại Ga-la-ti, họ không chỉ dành cho ông thái độ tôn kính như đang đón tiếp thiên sứ của Thiên Chúa, như đang nghênh tiếp Đấng Christ Jesus mà họ còn rất yêu thương ông cho tới nỗi, nếu có thể được thì họ cũng móc con mắt mà cho ông, cảm tạ Chúa!

Phao-lô tiếp tục cảnh báo con dân Chúa tại Ga-la-ti về sự sốt sắng của những kẻ rao giảng tà giáo, mục đích của họ không phải là ý tốt, thực chất họ muốn cô lập con dân Chúa để kéo họ rời xa khỏi lẽ thật. Ngày nay có rất nhiều những nơi và những người như vậy, để phân biệt, con dân Chúa phải chăm chỉ đọc và suy ngẫm Lời Ngài là Thánh Kinh, đối chiếu những gì mình nghe với Lời Chúa, nếu những điều rao giảng nào khiến mình rời xa lẽ thật thì ấy là tà giáo.

Bởi tình yêu thương chân thật, xem những anh chị em cùng Cha tại Ga-la-ti như những con thuộc linh của mình mà Phao-lô tự gánh lấy trách nhiệm như của một người cha thuộc thể để chăm sóc, nuôi dưỡng, cưu mang cho tới khi họ được sinh ra giống như Đấng Christ, trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương mà Phao-lô nói trong câu 19 rằng "Đấng Christ hình thành trong các con” .

Ở trong câu 20, Phao-lô mong muốn ngay lúc này được có mặt tại Ga-la-ti, được ở giữa anh chị em cùng Cha của mình để hiểu tường tận, rõ ràng thực tế tình trạng thuộc linh của họ, để ông có thể thay đổi cách nói của mình sao cho phù hợp với tình trạng của họ. Hiện tại có thể ông không có đầy đủ thông tin và điều đó khiến ông bối rối.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con qua bài học, con học được rằng:

Con cần phải có tấm lòng gắng sức như Phao-lô trong sự hầu việc Chúa qua sự dự phần những mục vụ Chúa ban cho Hội Thánh trong khả năng Ngài ban cho con.

Con cần phải học gương những anh chị em cùng Cha tại Ga-la-ti về thái độ tôn kính đáng phải có đối với người rao giảng, dạy dỗ Lời Chúa chân thật cho mình.

Con cần cẩn trọng trong sự phân biệt sự sốt sắng nào không phải theo ý tốt để nhận biết tà giáo.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ Chúa vì qua bài học, con tra xét và nhận thấy bản chất con người cũ của con đã chết, thay vào đó là con người được dựng nên mới với những khát khao mong muốn và tập tành mỗi ngày để con được nên giống như Đấng Christ Jesus. Con biết bản thân con chưa trọn vẹn, như đứa trẻ tập đi vẫn còn ngã nhưng trong con là một sự quyết tâm. Con có quyết tâm trong lòng rằng, con sẽ bám chặt vào Chúa, nhờ cậy sức thiêng và năng lực được ban cho từ Ngài để con không ngã trở lại vào những tội lỗi của con người xưa cũ, ấy cũng là minh chứng cho sự Đấng Christ đã hình thành trong con.

Con cầu xin Chúa ban cho con tấm lòng siêng năng học hỏi, suy ngẫm Lời của Ngài cách bền đỗ để con có được năng lực bước những bước vững vàng bên cạnh Đấng ngày đêm chăn giữ con.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 23/08/2023.


Huỳnh Christian Priscilla
23/08/2023 18:19

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh là thầy dạy dỗ và ban cho con sự hiểu biết để con áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống con mỗi ngày.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 4:12-20, nói về sự Đấng Christ được hình thành trong con dân Chúa thuộc Hội Thánh.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy trở nên giống như ông, sống một đời sống thánh khiết, tin cậy vào Thiên Chúa và vâng theo lẽ thật của Ngài. Vì bản thân ông và họ trước đây cũng giống như nhau, từng làm nô lệ cho các lề thói của ngoại giáo hoặc của Do-thái Giáo. Giờ đây, ông và họ đều là chi thể của Đức Chúa Jesus Christ, cùng thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô mong rằng, những con dân Chúa đã nghe theo tà giáo sớm tỉnh thức ăn năn. Vì sự vấp ngã không vâng theo lẽ thật của họ chỉ làm thiệt hại chính họ mà thôi, không làm hại gì đến Phao-lô.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tâm tình về lần thứ nhất trong hành trình truyền giáo, khi ông đến xứ Ga-la-ti để rao giảng Tin Lành thì ông đã bị bệnh. Dù cho Sứ Đồ Phao-lô có sự đau yếu bệnh tật trong thân thể xác thịt, thì điều đó cũng không làm cản trở ông đến với dân Ga-la-ti trong linh vụ giảng Tin Lành cho họ, và gây dựng đức tin của họ trong đời sống mới.

14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xem sự đau yếu là sự thử thách trong xác thịt của ông. Mặc dù thân thể xác thịt của ông bị yếu đuối vì bệnh tật, nhưng không khiến cho những người Ga-la-ti khinh miệt và chối bỏ ông. Trái lại, họ vui mừng, lắng nghe Tin Lành về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và tiếp nhận ông như tiếp nhận một thiên sứ của Thiên Chúa, như tiếp nhận chính Đấng Christ Jesus do ông rao giảng.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hỏi con dân Chúa tại Ga-la-ti, sự vui mừng phước hạnh của họ vào thuở ban đầu tin nhận Tin Lành, giờ này sao không còn nhìn thấy trong họ nữa. Ông nhắc cho họ nhớ lại rằng, họ đã từng yêu kính Chúa, quý mến ông, biết ơn ông, vâng phục mọi lời giảng dạy của ông, và sẵn sàng móc mắt tặng cho ông. Nếu bây giờ, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nói lên lẽ thật, chỉ ra sự sa sút, sai lầm của họ thì sẽ khiến cho họ ghét bỏ ông sao?

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh tỉnh con dân Chúa tại Ga-la-ti về sự họ đã nghe theo những kẻ rao giảng tà giáo. Những kẻ ấy buộc con dân Chúa người ngoại phải chịu cắt bì và vâng giữ các nghi thức hình bóng của luật pháp. Họ tỏ ra sốt sắng với con dân Chúa tại Ga-la-ti nhưng sự sốt sắng đó không bởi lòng yêu thương chân thật. Bởi vì họ là những kẻ lừa dối con dân Chúa, muốn cô lập con dân Chúa ra khỏi những người chăn chân thật để họ có thể lạm dụng con dân Chúa. Họ dùng tà giáo dẫn dụ con dân Chúa theo họ, xa rời lẽ thật của Lời Chúa, sa ngã trở lại vào trong nếp sống cũ, nô lệ cho các lề thói của thế gian.

18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, nhưng ông cũng mong họ luôn sốt sắng vì điều thiện dù cho khi ông có mặt với họ hoặc là khi ông không có mặt với họ.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xem con dân Chúa tại Ga-la-ti như là những đứa con thuộc linh của ông. Vì ông đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho họ mà ông phải cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng họ bằng lẽ thật của Lời Chúa cho tới khi họ được trưởng thành thuộc linh, trở nên giống như Đấng Christ. Đó là lúc Đấng Christ hình thành trong họ cách đầy trọn.

20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn ở cùng với con dân Chúa tại Ga-la-ti. Vì khi ông có mặt tại đó, thì ông được chứng kiến mọi sự, và nhận xét sự việc một cách thật rõ ràng và chắc chắn để rồi ông sẽ thay đổi cách nói cho phù hợp với tình trạng thuộc linh của họ. Vì khi ông không có đủ thông tin cách chi tiết để biết phải giải quyết như thế nào cho đúng thì ông bị bối rối.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì con thật là có phước khi được sinh ra trong thời đại của Hội Thánh và được thuộc về Hội Thánh. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ tâm thần, linh hồn, và thân thể của con, giữ cho con được trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
23/08/2023 18:20

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi ngày, khi con xem thấy tin tức về sự đồng tính luyến ái, chuyển đổi phái tính được đưa vào, cổ vũ trong các trường học ở Mỹ ngay trong bậc tiểu học thì con càng thấy đất nước Mỹ đã đi vào tình trạng băng hoại không còn có thể được phục hồi. Có lẽ chỉ còn chờ cho sự phán xét xứng đáng đến từ Ngài. Phong trào cổ vũ đồng tính luyến ái và chuyển đổi phái tính cũng đang lên cao khắp nơi trong thế gian. Và còn biết bao nhiêu tin tức về những sự ác, những sự tội lỗi đang ngày càng diễn ra càng nhiều. Chưa bao giờ như lúc này, Lời Chúa trong II Ti-mô-thê đoạn 3 đang ứng nghiệm mỗi ngày. Con nghĩ rằng, đó chính là dấu hiệu thời đại cho sự phán xét toàn thế gian. Con mong chờ Đấng Christ sớm đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, để chúng con được bước vào sự an nghỉ đời đời. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 4:12-20, như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy trở nên giống như ông, có nghĩa là hãy có cùng đức tin, cùng thần trí với ông, hiệp một với ông. Phao-lô là người I-sơ-ra-ên nhưng ông đã trở nên giống như một người không phải dân I-sơ-ra-ên, đến với các dân ngoại, trong đó có dân Ga-la-ti, trở nên như họ để rao giảng Tin Lành cho họ và hiệp một với những ai tin nhận Tin Lành. Phao-lô hàm ý, sự thay đổi của con dân Chúa tại Ga-la-ti không làm hại gì cho ông nhưng là họ tự làm hại chính họ, khi họ không còn bước đi theo lẽ thật của Thiên Chúa. Phao-lô nhắc lại buổi ban đầu, khi ông đến Ga-la-ti rao giảng Tin Lành. Lúc đó, Phao-lô đang bị bệnh trong xác thịt, có thể là bị chứng sốt rét hoặc cảm cúm, cũng có thể là bị chứng đau mắt nghiêm trọng. Dù vậy, Phao-lô đã không ngại sự yếu đuối của thể xác hay hình dáng tiều tụy của mình mà chỉ chuyên tâm rao giảng Tin Lành.

14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti đã không xem thường Phao-lô vì thân thể đau yếu của ông hoặc hình dáng tiều tụy của ông. Họ sốt sắng nghe ông rao giảng và tin nhận Tin Lành. Họ trân trọng tiếp nhận ông như người được Thiên Chúa sai đến, như chính Đấng Christ mà ông rao giảng cho họ. Phao-lô khẳng định, họ được Chúa ban phước vì tấm lòng sốt sắng, tiếp nhận ông. Chính Đấng Christ đã hứa rằng, dù ai đó chỉ cho các sứ đồ của Ngài một chén nước để uống thì người ấy sẽ được ban thưởng. Chính Đấng Christ cũng khẳng định, ai tiếp nhận những người do Ngài sai đến là tiếp nhận chính Ngài và tiếp nhận chính Đức Chúa Trời. Con dân Chúa tại Ga-la-ti không những quý trọng Phao-lô mà còn yêu ông đến nỗi nếu họ có thể gánh thay bệnh tật cho ông thì họ cũng sẵn lòng. Câu 15 dường như hàm ý, lúc ấy, Phao-lô bị chứng đau mắt rất nặng. Đây có lẽ là chứng đau mắt kinh niên của ông mà ông gọi là cái dằm xóc của Sa-tan, do Chúa cho phép xảy ra. Mối thông công giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Ga-la-ti vào buổi ban đầu thật rất tốt lành.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, Phao-lô nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti là họ đang bị tà giáo dẫn đi sai lạc các lẽ thật của Thiên Chúa. Các giáo sư giả đã trà trộn vào trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti, rao giảng về các nghi thức hình bóng thời Cựu Ước, buộc con dân Chúa phải làm theo. Phao-lô hỏi con dân Chúa tại Ga-la-ti một câu hỏi khiến cho họ phải bình tâm, suy nghĩ. Không lẽ Phao-lô giãi bày lẽ thật cho họ để họ được hiểu biết và cứ ở lại trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa mà ông trở thành kẻ thù nghịch của họ sao? Nghĩa là bị họ ghét bỏ và xa lánh. Phao-lô nói thẳng, những giáo sư giả tỏ ra sốt sắng với con dân Chúa tại Ga-la-ti là để dụ dỗ họ tin theo những lời rao giảng tà giáo. Những giáo sư giả ấy muốn cô lập con dân Chúa tại Ga-la-ti ra khỏi Hội Thánh thật của Chúa để lạm dụng họ.

18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến sự sốt sắng làm điều thiện của con dân Chúa tại Ga-la-ti. Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt nhưng sốt sắng tiếp đón và ủng hộ những kẻ rao giảng tà giáo thì không tốt. Vì đó không phải là điều thiện. Con dân Chúa tại Ga-la-ti đã sốt sắng với Phao-lô khi ông ở bên cạnh họ. Nhưng khi ông xa cách họ thì họ không còn sốt sắng với ông mà sốt sắng với những giáo sư giả.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.

Câu 19: Con hiểu rằng, lòng của Sứ Đồ Phao-lô rất là đau buồn trước sự an nguy thuộc linh của con dân Chúa tại Ga-la-ti. Tình yêu của ông đối với họ như tình yêu của một người cha đối với những đứa con của mình. Phao-lô ví sự khó nhọc nuôi dưỡng con dân Chúa cho tới khi họ có sự hiểu biết và đức tin vững vàng trong Đấng Christ không khác gì cơn đau của người phụ nữ sinh con. Ngày nào con dân Chúa còn chưa có sự hiểu biết đúng và đức tin vững vàng trong Đấng Christ thì ngày đó Đấng Christ chưa hình thành trong họ và Phao-lô vẫn tiếp tục chịu khó nhọc, đau đớn chăn dắt họ. Mệnh đề "Đấng Christ hình thành trong các con" có nghĩa là các con được trở nên giống như Đấng Christ.

20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Câu 20: Con hiểu rằng, Phao-lô nôn nóng trong lòng, muốn có mặt ngay bên cạnh con dân Chúa tại Ga-la-ti để biết rõ tình trạng thuộc linh của họ. Khi biết rõ tình trạng của họ thì ông mới biết phải nói như thế nào cho thích hợp. Tin tức về sự họ nghe theo những giáo sư giả đã khiến cho ông bối rối, vì ông không có đủ chi tiết để biết phải khuyên bảo họ như thế nào. Con hiểu rằng, đó là cảm xúc của Phao-lô nhưng chính Đức Thánh Linh đã thần cảm cho ông viết thư Ga-la-ti với nội dung đủ và cần thiết cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti.

Thưa Cha, qua bài học này, con cảm nhận tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa. Chắc chắn là không riêng gì đối với con dân Chúa trong Hội Thánh tại Ga-la-ti mà là đối với tất cả con dân Chúa ở những nơi khác. Sứ Đồ Phao-lô là tấm gương sáng cho những người chăn, những trưởng lão, những người rao giảng Tin Lành. Những người ở trong vai trò chăn dắt con dân Chúa phải chịu khổ và sốt sắng giúp cho con dân Chúa sớm hiểu rõ về Đấng Christ và trở nên giống như Đấng Christ. Con mong sớm có ngày được gặp mặt Sứ Đồ Phao-lô và được nghe ông chia sẻ về những cuộc hành trình truyền giáo của ông, về kinh nghiệm chăn dắt các Hội Thánh địa phương của ông. Nguyện ngày ấy mau đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/08/2023 20:27

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Chúa dạy dỗ con và ban cho con được sự khôn sáng để học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào trong cuộc sống.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Con học được rằng:

1. Sau khi Phao-lô chỉ ra cho con dân Chúa tại Ga-li-ti biết rằng, họ đang quay về làm nô lệ cho những lề thói của thế gian, ông cũng bày tỏ nỗi niềm lo lắng của ông dành cho họ. Ông kêu gọi họ xin hãy giống như ông, tấn tới trong sự tự do của Đấng Christ, bởi vì trước đây ông cũng từng giống họ, đã làm nô lệ cho những lề thói của thế gian rồi.

2. Phao-lô nhắc lại sự việc họ tiếp nhận Tin Lành mà Phao-lô rao giảng cho họ trong khi ông đang có sự đau yếu của xác thịt. Con dân Chúa tại Ga-la-ti đã không hề khinh chê ông, chối bỏ ông, nhưng họ đã tiếp nhận ông và sứ điệp rao giảng từ ông như từ một thiên sứ của Thiên Chúa, như lời của Đấng Christ rao truyền với họ qua ông. Phao-lô nhận biết tấm lòng chân thật và đầy sự biết ơn của con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông biết rằng, họ sẵn sàng bù đắp và hy sinh cho ông mọi sự, không tiếc điều gì, ngay cả nếu có thể hy sinh phần quý giá nhất trên thân thể của mình. Phao-lô nhắc lại thời điểm ban đầu khi họ đón nhận ông và đón nhận Tin Lành của Chúa, để họ nhớ lại sự mật thiết gắn bó giữa ông và họ là thể nào. Để họ hiểu rằng, ông là người từng nói về lẽ thật cho họ, không lẽ giờ ông lại trở nên kẻ thù nghịch với họ hay sao.

3. Bởi tình yêu theo lẽ thật, Phao-lô không ngại, không sợ mất lòng con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông mạnh dạn chỉ ra những kẻ rao giảng tà giáo kia, họ chỉ tỏ ra sốt sắng với con dân Chúa tại Ga-la-ti nhằm muốn cô lập và lợi dụng sự sốt sắng của con dân Chúa mà thôi. Những kẻ rao giảng tà giáo đó không hề có ý tốt mà chỉ vì mục đích cá nhân của mình mà thôi. Phao-lô biết con dân Chúa tại Ga-la-ti có lòng sốt sắng về các việc lành, ông mong họ cứ tấn tới trong các việc lành ngay cả khi ông không ở cùng họ. Nhưng họ cần tỉnh thức và cảnh giác trước những mưu kế của ma quỷ qua những kẻ rao giảng tà giáo. Để lòng sốt sắng của mình không thành ra luống công vô ích.

4. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là hỡi các con nhỏ của ta, bởi vì ông chính là người rao giảng Tin Lành cho họ. Ông ví sánh sự rao giảng lại những lẽ thật trong Lời Chúa của ông với họ, như là đang chịu cơn đau đớn của sự sinh nở. Bởi vì ông ao ước rằng, họ sẽ trưởng thành trong đức tin, vững vàng trong thuộc linh, trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Ông lo lắng cho họ và muốn có mặt tại đó cùng họ ngay để ông có thể biết rõ về tình hình của họ mà thay đổi cách nói của mình cho phù hợp. Sự lo lắng cộng với sự thiếu thông tin từ họ khiến cho ông bị bối rối.

Bài học con rút ra:

1. Con học được sự ngay thẳng của Phao-lô khi ông nhìn thấy con dân Chúa đang đối mặt với sự nguy hiểm thuộc linh, ông đã không ngần ngại sợ mất lòng mà chỉ ra cho con dân Chúa thấy họ đang sốt sắng với những kẻ rao giảng tà giáo, có ý lợi dụng họ. Con học được rằng, tình yêu theo lẽ thật là như vậy, không suy nghĩ đến bất cứ điều gì, ngoài việc vì ích lợi của người mình yêu.

2. Con hiểu sự lo lắng của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Ga-la-ti là điều hiển nhiên, bởi vì ông yêu họ. Có ai yêu mà không lo lắng cho người mình yêu. Con cũng hiểu rằng, đó là sự lo lắng tự nhiên của Phao-lô, bởi vì Chúa đặt để ông trong sự chăn dắt họ về thuộc linh. Con hiểu rằng, tấm lòng của Phao-lô đối cùng con dân Chúa là điều mà con cần noi theo.

3. Qua đây, con cũng học được rằng, chính sự trưởng thành trong đức tin, vững vàng trong thuộc linh của mình sẽ khiến cho người chăn dắt con được vui lòng và an tâm. Vì vậy, con hiểu rằng, sự biết ơn và đền ơn tốt nhất mà con có thể làm đối cùng người chăn dắt con ấy là sự trưởng thành trong Đấng Christ.

Nguyện kính xin Chúa giúp con mỗi ngày trưởng thành, tấn tới càng hơn trong Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/8/2023


Nguyễn Xuân Bắc
24/08/2023 04:39

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 4:12-20

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, câu 12-14 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở tại Ga-la-ti là hãy trở nên giống như ông đã tiếp nhận Chúa, hiểu biết về Chúa và sống theo Lời Chúa. Ông cũng giống như họ là trước kia ông là người Do-thái giáo, còn họ là người dân ngoại đều là ngoại giáo, sống không đúng Lời Chúa. Nay ông kêu gọi họ sống theo đúng Lời của Chúa, vì họ đã nghe và tin theo giáo sư giả, sự tin giáo sư giả làm theo họ thì chỉ có hại cho chính họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong bước đường đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Sứ Đồ Phao-lô cũng đôi lúc bệnh tật trong thân thể xác thịt làm cho ông yếu đuối, đó là sự thử thách của ông. Nhưng Lời hứa của Chúa là không có sự thử thách nào vượt quá sức loài người như đã được chép:

“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Thưa Cha, con dân Chúa ở tại Ga-la-ti đã tiếp nhận ông, tiếp nhận lời của ông rao giảng và xem ông như là một thiên sứ đến từ Chúa. Thưa Cha, ngày nay Cha cũng đặt để cô chú Tim Huỳnh rao giảng lẽ thật của Lời Ngài, là tội tớ của Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn thêm sức trên cô chú trong việc dẫn dắt Hội Thánh bước đi theo đường lối của Ngài.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tối nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự phước hạnh của con dân Chúa ở tại Ga-la-ti là sự phước hạnh mà lúc ban đầu họ nghe ông rao giảng Tin Lành và họ đã tin nhận, thật phước hạnh trong họ. Sự phước hạnh đó đến nỗi họ sẵn sàng móc con mắt cho ông vì mắt ông bị yếu, cứ chảy nước mắt ra hoài. Giờ đây, những sự phước hạnh đó sao không còn nữa, mà trái lại họ xem ông như thù nghịch khi ông nói về lẽ thật của Lời Ngài cho họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sức mạnh về sự thuyết phục của tà giáo thật là tinh vi, xin Cha gìn giữ chúng con và bảo vệ chúng con trước những giáo lý của loài người. Họ hay dùng số đông để đồng thuận những sự sai trái với Lời của Ngài, và lôi kéo được nhiều người theo họ.

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, câu 17-20 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nói với con dân Chúa ở Ga-la-ti về sự họ đã tin theo tà giáo và ông muốn biết về thuộc linh của họ như thế nào, muốn họ giải bày cho ông biết là tại sao lại vội vàng tin theo tà giáo, mà không tra xét những lời giảng dạy đó. Họ làm ông bối rối vì đức tin của họ khác với lúc ban đầu họ đã tiếp nhận khi được ông rao giảng.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được là phải cẩn thận với những lời của ai đó nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, mọi sự đều phải đối chiếu với Lời của Ngài là Thánh Kinh.

Thưa Cha, những giáo lý sai trật với Lời của Ngài luôn rình rập xung quanh con, xin Cha gìn giữ con ban cho con sự hiểu biết về Lời Ngài để con nhận biết được sự giảng dạy của tà giáo mà tránh khỏi. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
24/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
24/08/2023 09:08

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ phước hạnh này Ngài ban cho con khi con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, và gìn giữ con luôn luôn trong ân điển của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 4:12-20.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha, con hiểu đây là lời kêu gọi tha thiết của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông xin họ hãy trở nên giống như ông, hoàn toàn tin và làm theo Lời Chúa, chỉ phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi, đừng quay về làm nô lệ cho các lề thói của thế gian. Vì trước đây ông cũng giống như họ, họ từng làm nô lệ cho các lề thói của ngoại giáo, thì ông cũng từng làm nô lệ cho các lề thói của Do-thái Giáo, tất cả những lề thói ấy đều thuộc về thế gian và không phải là Thiên Chúa. Ông đau lòng và lo lắng cho sự vấp ngã của họ, chứ không phải ông tiếc công sức mà ông đã bỏ ra để mang Tin Lành đến với họ. Ông lên tiếng vì không muốn họ không bị trật phần ân điển, chứ không phải ông bị thiệt hại điều gì.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại tình yêu ban đầu của con dân Chúa tại Ga-la-ti khi họ được nhận Tin Lành. Con hiểu rằng, sự phước hạnh của họ chính là tấm lòng sốt sắng, tiếp nhận ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, như chính Đấng mà ông đang rao giảng là Đấng Christ Jesus. Họ đã tiếp nhận ông, vâng phục mọi lời giảng dạy của ông, yêu thương ông đến nỗi nếu có thể được thì họ sẵn lòng thay ông chịu lấy những sự đau yếu của xác thịt của ông. Vậy mà giờ đây ông lại phải cảm thán mà hỏi, xem họ có biết, có nhớ đến sự phước hạnh ngày trước, sao giờ đây không còn nhìn thấy các điều ấy trong họ?

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thẳng thắn nhận định về những người giả làm sứ đồ để rao giao giảng tà giáo, sự sốt sắng rao giảng của những người đó không phải là để giúp con dân Chúa được đứng vững trong Tin Lành chân thật. Mà họ muốn dẫn con dân Chúa xa rời lẽ thật, cô lập con dân Chúa ra khỏi những anh chị em chân thật, người chăn chân thật, để con dân Chúa chỉ biết hầu việc cho riêng họ, đi vào sự hư mất. Việc sốt sắng làm điều thiện là tốt, Sứ Đồ Phao-lô muốn họ hãy cứ sốt sắng dù ông có mặt hay vắng mặt, nhưng sốt sắng với những kẻ rao giảng tà giáo thì đó không còn là điều thiện.
Lẽ nào ông nói lên sự thật cho họ, giúp họ nhận ra sự nguy hiểm của những người có ý xấu thì họ lại ghét bỏ ông sao?

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành và chăm sóc, bảo vệ, khuyên dạy, nuôi dưỡng con dân Chúa bằng Lời Chúa, thì tấm lòng của người ấy đối với con dân Chúa giống như một người cha đối với các con của mình. Như Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti được lớn lên, được trưởng thành đó là khi Đấng Christ thành hình trong họ. Nghĩa là nhìn vào họ có thể thấy được hình ảnh của Đấng Christ, trong sự công chính, thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Ông ví sự lao nhọc và lo lắng của ông cho tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Ga-la-ti như sự chịu cơn đau đớn của phụ nữ khi sinh nở. Ông muốn có mặt ngay bên cạnh họ, để biết rõ tình trạng của họ mà có lời hướng dẫn phù hợp, vì thông tin họ đang bị dẫn dụ bởi những kẻ rao giảng tà giáo khiến ông bị bối rối do không đủ dữ kiện, thông tin chi tiết cụ thể.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã cho con hiểu được những điều trên trong phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ Ngài đã sắm sẵn người chăn chân thật để nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương chúng con trong lẽ thật. Nguyện xin ai nấy trong Hội Thánh của chúng con đều được trưởng thành, vững vàng càng hơn trong đức tin, phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ qua nếp sống phước hạnh của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/08/2023


Hoàng Thị Hồng
24/08/2023 23:25

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban Lời Ngài cho con đọc và suy ngẫm, con xin Cha ban ơn soi dẫn con vào trong lẽ thật Ngài trong Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh.
Con xin dâng trình lên Cha sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Sứ Đồ Phao-lô sau khi lo lắng cho đức tin của con dân Chúa tại Ga-la-ti, giờ ông kêu gọi họ hãy trở nên giống như ông trong sự tin kính Thiên Chúa và hãy hướng lòng về Đấng Christ hiệp một với ông trong thần trí của sự nhận biết Lẽ Thật và kiên định bước theo, đừng để cho bị dụ dỗ bởi những sự sốt sắng giả tạo không đúng với lẽ thật. Ông nhắc cho họ biết sự thay đổi của họ không thể làm hại gì cho ông, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn và làm hại đến đức tin trong lẽ thật của họ.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm
chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Phao-lô đã nhắc nhớ lại lần đầu, khi ông đến Ga-la-ti rao giảng Tin Lành. Khi đó, ông đang bị đau bệnh trong thân thể, làm cho ông thật yếu đuối và tiều tụy. Nhưng ông chẳng bị sự đau ốm của xác thịt làm cản trở sự nhiệt huyết nóng cháy rao truyền Tin Lành của Đấng Christ cho họ. Vì lúc đó trong ông tồn tại nỗi đau xót cho linh hồn của họ hơn là nỗi đau vì bệnh tật của mình. Có lẽ họ cũng cảm nhận được sự nặng lòng của ông với họ, ông đã truyền sang họ một tin tức tốt lành trong ân điển cứu rỗi của Đấng Christ, và họ cũng nhìn thấy sức mạnh năng lực của thiên Chúa đang hành động trong thân thể yếu đuối tàn tạ do bệnh tật của ông. Họ đã tiếp nhận sứ điệp ông rao truyền và tiếp nhận luôn cả ông cách tôn trọng như cách họ trân trọng sứ điệp ông rao giảng về ơn cứu rỗi của Đấng Christ.
Phao-lô đã làm chứng lại sự đổi mới của tâm thần khi họ bước đi theo lẽ Thật do ông giảng dạy, và ông có lời chứng tốt đẹp về họ khi họ tỏ tình yêu thương chân thành muốn có thể vì mình chịu đau mà làm giảm đi sự đau đớn nào đó cho ông thì họ cũng sẵn sàng, không vì một sự gì khác ngoài tình yêu thương giữa các chi thể trong cùng một thân của Đấng Christ.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Phao-lô đặt câu hỏi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, để họ suy xét, chẳng nhẽ ông rao giảng một tin tức tốt lành là lẽ thật về ân điển cứu rỗi của Đấng Christ, và dạy họ cứ ở trong sự hiểu biết đó mà không trật mất ân điển Ngài thì làm hại cho họ hay sao? Và ông chỉ rõ cho họ biết, họ đang bị lừa gạt bởi những sự sốt sắng vì mục đích vụ lợi của những giáo sư giả, chứ không phải vì gây dựng đức tin trong lẽ thật của Tin Lành cho họ.
Ông cũng khuyên nhắc họ về sự sốt sắng vì điều thiện đem lại niềm vui, sự an ủi cho những người có nhu cầu chính đáng là điều tốt, và hãy luôn bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm của mình như vậy ngay cả khi ông không có mặt. Nhưng hãy cẩn thận để sự sốt sắng ấy theo thánh ý Chúa, đừng để bị lạm dụng bởi sự cô lập của các giáo sư giả đang ở lẫn trong Hội Thánh tại Ga-la-ti.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Phao-lô đã rất đau buồn khi biết đức tin của con dân Chúa bị trôi dạt và thui chột. Tâm tình tha thiết của ông đối với họ như của người cha đối cùng những con trai yêu dấu của mình. Vì lo cho sự hư mất linh hồn của họ mà ông lại tiếp tục lao nhọc chăn dắt, hướng dẫn họ bước di cách dạn dĩ trước Lời của Chúa. Khi họ chưa bày tỏ đức tin qua sự đổi mới, vững vàng trong lẽ thật thì họ chưa được thánh hóa để nên giống như Đức Chúa Jesus Christ.
Sứ Đồ Phao-lô khao khát được gần họ ngay lúc này để biết tường tận về họ để hiểu, thông cảm mà có cách dạy dỗ họ hợp lý. Ông đang rất rối lòng và không biết phải làm gì với họ khi tiếp nhận thông tin về thực trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Ga-la-ti.

Kính thưa Chúa, qua bài học này con cảm nhận được tấm lòng nôn nả vì ân điển của Đấng Christ cho con dân Chúa của Sứ Đồ Phao-lô. Con nghĩ đến người chăn và các trưởng lão, con nguyên xin Chúa thêm ơn thêm sức cho họ trên bước đường phụng sự Chúa, con nguyện Chúa luôn soi dẫn con đi đúng theo đường lối Ngài dành cho con, xin Chúa giúp con mỗi ngày rèn tập mình được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ cho đến khi Ngài đến, con nghe được tiếng gọi của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
24/8/2023


Đồng Thị Nghĩa
24/08/2023 23:26

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha về mọi ơn phước Ngài ban cho chúng con trong ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con có thời gian học hỏi Lời của Ngài lúc này, con xin Ngài cũng ban ơn cho con trong việc học và suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 4:12-20, con có một số sự hiểu như sau:

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy bắt chước ông trong sự hết lòng tin cậy vào mọi lời phán dạy của Chúa và trung tín sống theo Lời của Ngài. Ông cũng giống như họ, cũng là một con người xác thịt với đầy dẫy sự yếu đuối, nhưng nhờ mọi sự ban ơn của Chúa mà ông được đầy dẫy phước hạnh trong đời sống của mình.

Họ không làm hại ông nhưng đang làm hại chính mình khi bỏ đi những lẽ thật của Chúa để rồi tin theo tà giáo. Những ngày đầu mới tin Chúa, họ tin cậy vào lẽ thật nên họ có sự vui mừng và tình yêu thương đơn sơ nhưng thắm thiết với Phao-lô. Nhưng giờ đây, Sứ Đồ Phao-lô hỏi sự phước hạnh đó nay ở đâu mà đã không còn thấy trong họ. Họ chẳng còn sốt sắng trong tình yêu với ông, mà có thể sẽ trở nên ghét bỏ, thù nghịch ông khi ông nói về những sự sai trái của họ.

Sứ Đồ Phao-lô chỉ muốn nói ra để khiến họ tỉnh thức mà nhận ra rằng họ đang bị những kẻ xấu tìm cách lợi dụng và hãm hại.

Sứ Đồ Phao-lô mong con dân Chúa tại Ga-la-ti sốt sắng làm điều thiện cả khi ông có mặt và khi ông vắng mặt. Trước kia khi ông có mặt và gặp gỡ họ, họ đã sốt sắng làm điều thiện và thể hiện tình yêu thương với người lân cận như thế nào thì ông mong họ cứ mãi giữ được tình cảm và tấm lòng đó. Nghĩa là cứ mãi ở trong sự yêu kính Chúa, vì chỉ khi yêu kính Chúa thì mới có tấm lòng sốt sắng làm điều thiện như vậy.

Sứ Đồ Phao-lô bối rối khi biết về tình trạng của con dân Chúa tại xứ Ga-la-ti và ông rất mong có thể có mặt ngay bên cạnh họ để hiểu rõ vấn đề của họ một cách chi tiết và để giải quyết ngay vấn đề ấy.

Con cảm tạ ơn Cha giúp cho con hiểu được những điều trên. Qua đoạn Thánh Kinh này, con thấy Sứ Đồ Phao-lô rất buồn và lo lắng cho anh chị em cùng Cha của mình đang bị sa vào tà giáo.

Thưa Cha, lòng con cũng rất buồn khi có nhiều anh chị em trong Hội Thánh ban đầu sốt sắng trong tình yêu với Ngài và Hội Thánh, nhưng về sau lại vì những sự kiêu ngạo, những ham mê thế gian mà xa lìa Ngài, cách xa Hội Thánh, thậm chí còn quay trở lại vu khống và bắt bớ Hội Thánh. Cũng có những anh chị em dần dần trở nên nguội lạnh trong tình yêu, dù còn ở trong Hội Thánh nhưng dường như không có sự thông công gì với anh chị em cùng Cha. Con xin Cha thương xót mà tỉnh thức họ để họ nhận ra mình đang mắc bẫy ma quỷ như thế nào, để rồi biết gỡ mình ra khỏi bẫy lưới ấy, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Công Hải
25/08/2023 16:21

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con cơ hội, thời gian được ngồi suy ngẫm sách Ga-la-ti 4:12-20. Đọc đoạn Thánh Kinh này, con cảm nhận thấy sự sốt sắng, lo âu và sự quan tâm của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Sự vui mừng của ông khi ông rao giảng Tin Lành cho họ và được họ tiếp nhận với lòng sốt sắng lớn như thế nào thì sự lo âu của ông bây giờ, khi họ đang lui đi với Lẽ Thật cũng lớn như vậy. Nó là niềm lo lắng như người cha dành cho con mình khi nhìn thấy nó đang đi sai đường lạc lối, tin và theo người dẫn đường sai lạc, có thể quay lại với sự nguy hiểm mà chính ông đã hướng dẫn họ vượt qua. Đoạn Thánh Kinh thể hiện tình cảm, quan tâm và lo âu của ông với con dân Chúa tại Ga-la-ti, cũng như tình hình khó khăn và thử thách mà ông đã phải trải qua trong việc truyền bá Tin Lành cho họ.

Câu 12: “12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.”

Trong câu này, Sứ Đồ Phao-lô gọi những người tín hữu ở Ga-la-ti là "anh chị em cùng Cha" để thể hiện mối quan hệ thuộc linh, quan hệ đức tin giữa ông và họ. Ông khích lệ họ hãy giống như mình, tức là trong việc đón nhận Tin Lành và sống đời sống theo Tin lành. Ông nhấn mạnh rằng, mối quan hệ này không gây tổn thương hay tranh cãi cho ông khi ông nói “Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi”

Câu 13: “13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.”

Ông nhắc lại lần đầu tiên ông đã đến Ga-la-ti để truyền bá Tin Lành. Ông nhớ lại rằng lúc đó ông đang trong tình trạng yếu đuối về thể xác, nhưng ông vẫn không ngừng truyền bá Tin Lành cho họ. Điều này nói lên tấm lòng tận tâm của ông dành cho họ để họ được giải thoát và tự do bởi Tin Lành của Đấng Christ mà ông rao giảng.

Câu 14: “14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.”

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, ông đã phải trải qua nhiều thử thách trong thân xác của mình, nhưng những người ở Ga-la-ti không khinh miệt hay từ chối ông. Họ chấp nhận ông như một sứ giả của Thiên Chúa, một người truyền bá Tin Lành, và người đại diện cho Đấng Christ Jesus. Điều này thể hiện tấm lòng và sự tiếp đón, sự sốt sắng của người Ga-la-ti khi lần đầu tiếp nhận Tin Lành do ông rao giảng, ông nhắc lại cảm xúc tích cực mà con dân Chúa tại Ga-la-ti từng có với ông với lòng kính trọng.

Câu 15: “15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.”

Ở đây, Sứ Đồ Phao-lô đặt câu hỏi về sự phước hạnh của những người Ga-la-ti khi lần đầu tiếp đón ông và tiếp nhận Đấng Christ, tiếp nhận Tin Lành ông rao giảng. Ông cho rằng nếu có thể, họ sẽ thậm chí hy sinh cả con mắt để ủng hộ ông, tượng trưng cho sự cam kết và tình cảm mà họ có đối với ông. Việc ôn lại quá khứ như vậy, Sứ Đồ Phao-lô muốn họ nhớ lại đức tin và lòng tin quyết của họ vào Tin Lành ông đã giảng cho họ là lớn thế nào, tưởng chừng như nó không bao giờ bị lung lay bởi một lý do gì.

Câu 16: “16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?”

Sứ Đồ Phao-lô thể hiện sự buồn bã và tiếc nuối với những gì ông đã làm, đã hết lòng giảng giải Đấng Christ cho họ, và họ tiếp nhận bởi lòng nóng cháy mà giờ ông trở nên như kẻ thù nghịch của những người Ga-la-ti. Ông băn khoăn về mối quan hệ và tình cảm của họ dành cho ông thay đổi một cách đáng kinh ngạc như vậy?

Câu 17: “17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.”

Phao-lô biết có những người khác đã tiếp cận Hội Thánh tại Ga-la-ti và rao giảng một Tin Lành khác và ý định chia rẽ họ với ông với những mục đích không tốt. Có lẽ đây cũng là mấu chốt làm cho người Ga-la-ti bị bối rối, thay đổi tình cảm với ông, và điều tệ hại nhất là làm cho con dân Chúa tại đây chối bỏ Tin Lành thật của Đấng Christ mà ông đã rao giảng.

Câu 18: “18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.”

Đến đây, Sứ Đồ Phao-lô thể hiện rằng: Khi không có mặt ông ở với họ, con dân Chúa tại Ga-la-ti vẫn có sự sốt sắng với những điều thiện thì thật là tốt, nó trái ngược với mong ước này của ông khi ông chứng kiến họ đã thay đổi theo chiều hướng xấu khi ông xa rời họ và một số người đến để rao giảng về một Tin Lành khác cho họ, chia rẽ họ với ông và làm cho họ xa rời với Lẽ Thật của Đấng Christ.

Câu 19: “19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.”

Sứ Đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh của việc chịu đau đớn trong việc sinh con để tượng trưng cho sự đau đớn mà ông cảm nhận khi thấy những người tin lành ở Ga-la-ti đang trải qua khó khăn trong việc đạt được Đấng Christ. Đó là sự hi sinh của ông với mục đích đưa Đấng Christ hình thành trong con dân Chúa tại Ga-la-ti, giúp họ đã từng có Đấng Christ, giống Đấng Christ, nhưng nay lại cảm thấy thất vọng vì sự hi sinh đó của mình.

Câu 20: “20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.”

Đọc đến đây, con cảm nhận thấy sự sốt sắng của Phao-lô với mong muốn được gặp gỡ người Ga-la-ti ngay lập tức để thay đổi cách nói của mình. Khi ông được nghe về tin tức về tình trạng nguy hiểm của các tín hữu tại đó, ông lo âu và thể hiện sự bối rối cho đức tin của họ và mong muốn được đến với họ để được chăm sóc, rao giảng Tin Lành lại cho họ, cứu họ ra khỏi sự nguy hiểm của những người rao giảng Tin Lành giả mà đến với Lẽ Thật.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con thấy được tình cảm và sự lo lắng xuất phát bởi tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô cho Hội Thánh khi thấy con dân Chúa đang đi sai đường lạc lối. Con cũng thấy được sự nguy hiểm của con dân Chúa tại Ga-la-ti khi tin không chắc, không vững vàng vào Tin Lành của Đấng Christ mà họ đã được nhận lúc có sự rao giảng tà giáo trà trộn. Qua phân đoạn này con học được sự vững vàng trong đức tin vào Lời Chúa thật sẽ là cách duy nhất để bước đi theo Tin Lành và thờ phượng Chúa bằng tâm linh và Lẽ Thật. Tránh vấp ngã bởi những kẻ rao giảng tà giáo hay một tin lành khác với Tin Lành của Đấng Christ. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ con qua Lời của Ngài, giúp con tăng trưởng trong đức tin và hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
25/8/2023


Nguyễn Thị Thúy My
26/08/2023 15:15

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con đọc, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Com xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 4:12-20 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã tâm tình và nói lên nỗi lo buồn về thực trạng của con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông mong muốn họ cũng trở nên giống như ông trong sự vâng theo mệnh lệnh và ý muốn của Thiên Chúa. Vì ông và họ đã cùng một đức tin và cùng một thánh linh của Thiên Chúa, ông lo lắng sợ họ sẽ bị trật mất phần ân điển, chứ họ không làm hại gì đến Phao-lô.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, rất có thể trong quá trình truyền giáo lần thứ nhất của Sứ Đồ Phao-lô thì ông đã trải qua nhiều nỗi khó nhọc, cùng những sự đau yếu, bệnh tật trong thân thể và ông đã phải chịu đựng những sự đau yếu ấy suốt thời gian mà ông truyền giáo ở tại Ga-la-ti. Nhưng đó không phải là lý do hay một rào cảng để ngăn trở tấm lòng nhiệt huyết trong sự rao giảng Tin Lành của ông. Cảm tạ Chúa, con dân Chúa ở tại đó đã không khinh dễ và miệt thị ông, cũng không chối bỏ ông, mà ngược lại là họ đã quý trọng ông và tiếp nhận những sự rao giảng của ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, và tiếp nhận ông như chính Đấng Christ mà ông đã rao giảng cho họ.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng sự phước hạnh của họ từ khi họ tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống đâu rồi, sao nay không còn thấy nữa. Cũng như nhắc cho họ nhớ lại những ngày đầu mà họ đã nghe Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành, và họ đã quý trọng ông và tiếp nhận ông như một thiên sứ của Thiên Chúa. Và nếu được thì họ cũng sẵn sàng hy sinh con mắt của họ mà cho ông, mà nay Phao-lô nói lên lẽ thật để nhắc nhở và quở trách họ, thì họ lại ghét bỏ ông và xem ông như kẻ thù nghịch của họ sao.

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói đến "những người đó" là những người rao giảng tà giáo, họ sốt sắng với con dân Chúa ở Ga-la-ti không phải là ý tốt, nhưng để cô lập và khiến cho con dân Chúa tại đó rời xa lẽ thật mà rơi vào lại trong sự hư mất.

18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về lòng sốt sắng vì điều thiện thì đáng nên làm, nhưng sốt sắng đối với những kẻ rao giảng tà giáo thì lập tức tránh xa. Và Phao-lô cũng muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti luôn có lòng sốt sắng vì điều thiện không những khi ông ở bên cạnh họ, mà ngay cả khi ông không có mặt ở đó.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là "các con nhỏ" là vì ông coi họ như những đứa con thuộc linh mà ông đã phải trải qua biết bao nhiêu sự đau đớn, khó nhọc vì họ, cũng như hết lòng yêu thương, chăn dắt và dạy dỗ họ, để cho họ được lớn lên từng ngày trong sự hiểu biết Chúa. Và cho đến khi họ được trưởng thành trong thuộc linh.

20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói lên sự tha thiết muốn gặp gỡ con dân Chúa tại Ga-la-ti, để ông trực tiếp trò chuyện và nhìn rõ tình trạng thuộc linh của họ, mà thay đổi cách nói của ông sao cho phù hợp. Và ông bối rối bới họ vì ông không có đủ thông tin, hay chứng cớ rõ ràng để biết phải giải quyết như thế nào.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dẫn đưa con đến với Hội Thánh chân thật của Ngài, để con được thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật chứ không qua một tổ chức giáo hội nào. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã nuôi lớn con bằng Lời Hằng Sống của Ngài, để con được trưởng thành mỗi ngày trong đức tin. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn ham thích Lời của Ngài qua sự đọc, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống để đức tin của con ngày càng vững vàng càng hơn, để qua đó mà con không còn làm ghánh nặng cho người chăn, trưởng lão. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
26/08/2023


Trần Hữu Tường
26/08/2023 18:13

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát được nghỉ ngơi và bổ sức lại. Ngài cho con có thời gian để đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con giúp con trưởng thành càng hơn trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa.
Thưa Cha, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 4:12-20. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ, con cảm tạ Chúa. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu: "Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi."

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là câu nói của Sứ Đồ Phao-lô nói về tấm lòng của con dân Chúa tại Ga-la-ti dành cho ông. Có thể Sứ Đồ Phao-lô mắt bị yếu và ông nhận thấy được tấm lòng yêu mến ông của con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng họ có thể móc mắt của mình để cho ông khi cần.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con học được tình yêu giữa anh chị em trong Chúa dành cho nhau. Việc móc con mắt của mình để cho người khác là một điều thật sự rất khó làm, vì tất cả hoạt động thường ngày của một người phải dùng đến mắt, nếu không có mắt thì đời sống của một người là vô cùng khó khăn. Chỉ có tình yêu trong một người đủ lớn mới có thể làm ra hành động như vậy. Suy ngẫm về điều này, con thấy tình yêu của con đối với anh chị em cùng Cha của mình thật quá bé nhỏ, con cũng chưa làm gì được nhiều cho anh chị em cùng Cha của mình. Con sẽ học theo tấm gương này của con dân Chúa tại Ga-la-ti để con sống một nếp sống hy sinh cho anh chị em cùng Cha của mình, như Đấng Christ cũng đã chết trên thập tự giá cho con được sống. Nguyện xin Chúa giúp con để con làm được như điều mà con học được ngày hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/08/2023


Bùi Văn Vũ
26/08/2023 21:33

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho con và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 4:12-20. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã kêu gọi những con dân Chúa cùng một đức tin nơi Đấng Christ hãy giống như ông về sự kính sợ Chúa, về nếp sống theo Lời Chúa, và hết lòng phục vụ hầu việc Chúa. Ông cũng nói rằng, ông và họ giống nhau, đều là những con người xác thịt, là những tội nhân mà bởi ân điển của Chúa và đức tin nơi Chúa mà được xưng là công chính. Sự con dân Chúa sống sai nghịch Lời Chúa, không làm hại gì cho ông Phao-lô, mà chỉ khiến họ bị trật mất phần ân điển mà Chúa đã ban cho họ.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Bởi ông Phao-lô đang sống trong thân thể xác thịt nên ông cũng có những đau yếu bệnh tật trong thân thể, nhưng ông vẫn trung tín trong việc rao giảng Tin Lành của Chúa. Trong lần giảng Tin Lành lần thứ nhất cho người Ga-la-ti, sức khoẻ của ông không được tốt, điều đó trở thành sự yếu đuối thử thách trong ông. Con dân Chúa tại Ga-la-ti không bởi sự đau yếu bệnh tật của ông mà khinh miệt chối bỏ những lời ông nói mà họ còn xem ông như thiên sứ của Chúa, đang rao truyền thông điệp của Chúa đến cho họ.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Thưa Cha! Ông Phao-lô hỏi con dân Chúa "vậy sự phước hạnh của các anh chị em là gì?" Con hiểu rằng, trước đây khi nghe ông rao giảng Tin Lành, họ đã vui mừng tin theo và nhận được rất nhiều phước hạnh bởi ân điển của Chúa. Họ yêu quý ông Phao-lô đến nỗi sẵn sàng móc đôi mắt là thứ quý giá của thân thể để cho ông. Nhưng hiện nay, ông không thấy sự phước hạnh của họ nữa khi họ nghe theo tà giáo mà rời bỏ lẽ thật. Bởi vậy ông muốn hỏi hiện tại sự phước hạnh của họ là điều gì?
Ông cũng nói rằng, điều ông rao giảng hoàn toàn là lẽ thật của Lời Chúa, là sự tốt lành nhất mà ông có thể cho họ, vậy thì không có cớ gì mà ông lại trở nên kẻ thì nghịch với họ.

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "những người đó" là những người mà đã rao giảng, dụ dỗ con dân Chúa sống nghịch với Lẽ Thật. Mặc dù họ sốt sắng nhưng mục đích của họ không phải giúp con dân Chúa đến với sự cứu rỗi mà chỉ muốn con dân Chúa nghe theo họ, phục vụ, mang lại lợi ích cho họ mà thôi.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha! Trong câu 19, ông Phao-lô đã gọi những con dân Chúa là "các con nhỏ", con thấy được tình yêu to lớn mà ông dành cho con dân Chúa. Ông yêu thương,dạy dỗ, bảo vệ con dân Chúa khỏi sự tấn công của tà giáo.
"Chịu đau đớn của sự sinh nở" con hiểu rằng, để người Ga-la-ti được nghe, tin nhận Tin Lành và Tin Lành được lớn lên trong lòng con dân Chúa, thì ông đã phải trải qua rất nhiều sự khó khăn, cực khổ, chịu bị bách hại, chịu sự đau bệnh như một người chịu sự đau đớn của cơn chuyển dạ để sinh đứa con của mình ra.

Thưa Cha! Con cảm ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn khao khát và vui thoả về Lời Ngài. Xin Ngài ban năng lực trên con, cho con luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống, để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/08/2023


Vũ Thị Thư
28/08/2023 11:08

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con, con cảm tạ ơn Cha cho con được một giấc ngủ bình an. Chúa giữ gìn con để đêm qua con không bị hạ huyết áp, con cảm tạ tình yêu của Ngài trên đời sống của con, con cũng cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Chúa trong Ga-la-ti 4:12-20. Xin Cha dạy dỗ và giúp con luôn sống trong Lời của Ngài, nếm biết sự màu nhiệm và ngọt ngào trong linh lương mà Cha ban cho chúng con, để thêm sức cho con mỗi ngày. Sau đây, con xin nói lên những điều mà con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Thưa Cha, qua câu 12 con hiểu rằng, Phao-lô đang nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy giống như ông hết lòng sống đời sống mới theo Lời Chúa, chứ không theo những lề thói của thế gian, bởi ông cũng giống như họ về quá khứ trước khi tin Chúa, cũng là người Do-thái, sống dưới luật pháp và những lề thói và sống dưới một tôn giáo.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

Thưa Cha, ông Phao-lô trong cuộc đời theo Chúa đã phải trải qua nhiều nỗi khốn khổ, bắt bớ, tù đày, khiến cho thân thể chịu nhiều đau đớn, tàn tạ, nhưng ông vẫn cứ vững lòng và trung tín trong sự hầu việc Chúa, đi ra giao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho dân ngoại. Và khi ông làm chứng về Chúa, giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại thành Ga-la-ti thì con dân Chúa tại đây không khinh miệt và không chối bỏ ông, mà còn tiếp nhận ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Con học được bài học từ con dân Chúa tại Ga-la-ti trong sự tiếp đón con dân Chúa, con cần phải đón tiếp anh chị em cùng Cha như đón tiếp chính Chúa, trong sự nồng hậu, yêu thương, nhiệt tình và hết lòng. Sự đón tiếp của con dân Chúa tại thành Ga-la-ti đón tiếp Phao-lô được ông ví như là “nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.” Ông Phao-lô có bệnh về mắt, có lẽ con dân Chúa tại đây hết lòng tiếp trợ, giúp đỡ và chăm sóc cho ông, và lòng họ nếu được cũng muốn gánh lấy sự đau yếu trên thân thể của ông. Đó là sự phước hạnh của con dân Chúa. Phước hạnh của sự yêu thương chia sẻ cứu giúp nhau.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Thưa Cha, qua các câu 16 đến 18 thì con hiểu rằng có một số người tỏ ra sốt sắng nhưng không phải có ý tốt mà họ muốn cô lập con dân Chúa tại Ga-la-ti, họ dạy tà giáo và có mục đích xấu, muốn kéo những con dân Chúa ra khỏi những lẽ thật, trở nên tôi mọi và phục dưới những lề thói xưa cũ, để rồi quản lý và khiến cho con dân Chúa lại phải ở dưới sự cai trị của họ. Ông Phao-lô cũng nói sự sốt sắng vì điều thiện thì tốt, và nên sốt sắng mọi lúc chứ không phải chỉ những lúc Phao-lô có mặt.

Con học được rằng sự sốt sắng làm việc thiện, sốt sắng hầu việc Chúa phải xuất phát từ tấm lòng, làm để Chúa biết, chứ không phải chỉ làm cho một ai đó thấy.
Con cũng thấy được sự sốt sắng trong các giáo phái và các tổ chức tà giáo ngày nay để dẫn dụ người ta vào rồi cai trị họ, khiến họ trở nên những công cụ kiếm tiền hoặc phục vụ cho những kẻ xấu hám danh lợi.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, qua lời của Phao-lô con nhìn thấy tấm lòng yêu thương chân thật của ông đối với những con dân Chúa. Ông coi con dân Chúa như những đứa con của mình, chịu nhiều vất vả khó khăn để con dân Chúa được lớn lên trong sự hiểu biết về Đấng Christ, được lớn lên trong đức tin. Lòng ông lúc này khao khát được có mặt ngay ở tại Thành Ga-la-ti, ông bị bối rối khi nghĩ đến các anh chị em, bởi ông quá yêu thương và cũng lo lắng cho sự khờ dại của họ. Ông muốn bảo vệ họ trước những kẻ giảng dạy tà giáo, và ông mong họ được lớn lên trong sự hiểu biết về Lẽ Thật.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học này, con hiểu được phần nào tâm tình của người chăn mà Chúa đặt để chăm sóc chúng con. Con cảm nhận được sự đau lòng của cô chú khi thấy đời sống con dân Chúa có sự bất ổn về thuộc linh cũng như thuộc thể, người chăn sốt sắng muốn về với chúng con khi thấy có những người anh chị em giả dối muốn mang tà giáo vào trong Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được phước lớn khi có một người chăn hết lòng sống cho Chúa vì Chúa, hết lòng chăm sóc dạy dỗ bảo vệ cho bầy chiên mà Chúa giao vào tay người chăn. Nguyện Chúa giúp chúng con luôn yêu thương nhau, hiệp một trong tình yêu của Ngài để đánh trả lại những âm mưu của ma quỷ đang muốn đánh phá Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 28/08/2023.


Huỳnh Christian Anh
02/09/2023 10:11

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con được học Lời Cha! Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn trong phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 4:12-20 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là lời Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô bày tỏ lẽ thật cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu rõ về việc Đấng Christ được hình thành trong các con dân Chúa thuộc Hội Thánh.

Hội Thánh được thành lập kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời và ban Đấng Thần Linh ngự vào lòng con dân Chúa với danh xưng Đức Thánh Linh. Chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được Đức Thánh Linh ngự vào. Và hết thảy những con dân Chúa trong thời ân điển mới thuộc về Hội Thánh của Chúa.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.

Sứ đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là các anh chị em cùng Cha là để thể hiện sự hiệp một trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô tha thiết kêu gọi họ hãy giống như ông trong sự chỉ hoàn toàn tin và làm theo Lời Chúa, không quay về làm nô lệ cho các lề thói của thế gian, kể cả các lề thói của Do- thái Giáo. Vì ông và họ giống nhau. Bản thân ông trước đây cũng như họ. Họ từng làm nô lệ cho các lề thói của ngoại giáo còn ông làm nô lệ cho các lề thói của Do-thái Giáo là thứ không phải là Thiên Chúa. Còn hiện nay ông và họ đã trở thành chi thể của Đấng Christ cùng thờ phượng và hầu việc Đấng Christ. Vì vậy họ không nên nghe theo sự giảng dạy của tà giáo mà rời xa lẽ thật, chỉ đem lại thiệt hại cho chính họ.

13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.

Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti về việc ông đã rao giảng Tin Lành cho họ lần thứ nhất với sự đau yếu bệnh tật của ông. Ông xem sự đau yếu của xác thịt là một sự thử thách ở trong xác thịt của ông. Phao-lô còn nhắc lại hành động đẹp lòng Chúa của con dân Chúa tại Ga-la-ti khi họ không khinh miệt cũng không chối bỏ ông. Mà họ còn tiếp nhận ông như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Họ tin theo sự giảng dạy của ông.

15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.

16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?

Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti nhìn lại sự phước hạnh mà họ có được trong buổi đầu họ tin nhận Tin Lành và sống theo Lời Chúa. Lúc bấy giờ, họ đã đối đãi với Phao-lô vô cùng yêu thương và vâng phục ông. Phao-lô làm chứng cho tấm lòng của họ đối với ông là nếu có thể được thì họ cũng móc con mắt mà cho ông để ông có được cặp mắt khỏe mạnh. 

Phao-lô đặt một câu hỏi để con dân Chúa tại Ga-la-ti tự trả lời cho chính họ: " Sự phước hạnh của các anh chị em là gì?". Khi họ đã tin theo sự giảng dạy tà giáo, xa rời lẽ thật. Nay Phao-lô lại hỏi họ: " Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?"
Thưa Chúa! Loài người chúng con thường có câu: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Con người thường thích nghe những lời êm tai, những lời khiến họ vừa lòng, không nghịch lại với ý muốn và sở thích của họ. Còn những lời chỉ ra sự sai trái của họ thì họ không muốn nghe. Vì vậy, người hay nói lên lẽ thật thì thường bị ghét bỏ. Còn người dựa theo tâm lý của người nghe mà nói thì được tung hô và chạy theo rất nhiều. Vũng vì vậy mà ngày nay có rất nhiều người chạy theo những tiên tri giả và Christ giả để nghe những lời êm tai, thích nghe những lời dối trá và rồi đi đến chỗ hư mất đời đời.

17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.

Phao-lô nói những người rao giảng tà giáo đó sốt sắng với họ không phải là ý tốt. Mà những người đó muốn cô lập con dân Chúa, dẫn dụ con dân Chúa tin theo sự giảng dạy tà giáo của họ xa rời lẽ thật, quay về làm nô lệ cho các lề thói của thế gian, đánh mất sự cứu rỗi.

18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.

Sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa luôn sốt sắng vì điều thiện là tốt, không chỉ những khi ông có mặt với họ mà cả những khi không có ông ở đó. Nhưng hiện tại sự sốt sắng tin theo tà giáo của họ là không tốt.

19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Sứ đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là các con nhỏ của ông. Vì họ là những người được ông giảng dạy Lời Chúa, tin nhận Tin Lành do ông rao giảng. Sứ đồ Phao-lô xem họ như là những đứa con thuộc linh của ông mà ông phải cưu mang cho đến khi họ được sinh ra giống như Đấng Christ. Tức là họ có một đời sống tin kính, vâng phục Đức Chúa Trời như Đấng Christ qua sự được đổi mới tâm thần của Đức Thánh Linh hành động trong họ.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, con đã được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Con được giải phóng khỏi những lề thói xấu của thế gian. Vì vậy, con không nên để cho bất cứ ai hay bất cứ sự gì dẫn dắt con đi sai lệch với lẽ thật. Con hiểu rằng Đấng Christ đã hình thành trong con. Vì vậy, con biết mình phải từ bỏ những thói hư, tật xấu, những thứ không đem đến sự cứu rỗi cho con. Con cần phải học theo gương của Đấng Christ để mỗi ngày con được trở nên giống Chúa hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, dạy dỗ con, giúp con sống một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa. Cầu xin Chúa giữ con để con luôn bước đi theo lẽ thật. Cầu xin Chúa tiếp tục đổi mới con để con mỗi ngày một giống Đức Chúa Jesus Christ càng hơn. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm, đức tin mạnh mẽ để con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
02/09/2023


Lê Minh Dương
03/09/2023 07:04

Lê Minh Dương: Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Ga-la-ti 4:12-20. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng để Đấng Christ thành hình trong một người thì phải có cái giá phải trả. Như người Ga-la-ti kia, để họ tiếp nhận Tin Lành Phao-lô đã không ngại gian khó, nguy đến tính mạng, chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn đủ điều để mang Tin Lành đến với họ. Ngay cả thời điểm ông rao giảng Tin Lành cho họ ông ở trong tình trạng đau yếu trong xác thịt. Thưa Cha, con hiểu rằng để Tin Lành đến với nhiều người, người giảng Tin Lành phải chịu nhiều khó khăn, ngay cả trong hoàn cảnh đau yếu của xác thịt họ vẫn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Thưa Cha, nếu Phao-lô không có tấm lòng, nếu Chúa không thêm sức thì sẽ không có Tin Lành được rao ra cho người Ga-la-ti. 

Thưa Cha, con hiểu rằng như ở đất nước Việt Nam hiên nay thì có thể tiếp nhận Tin Lành một cách dễ dàng hơn qua các trang mạng internet. Nhưng con biết rằng, để người dân Việt có được Tin Lành thì đã biết bao mồ hôi, nước mắt, xương máu mà Tin Lành mới đến được Việt Nam. Cho nên về khía cạnh đó người tiếp nhận Tin Lành nên luôn biết ơn về sự đó mà gìn giữ nó, trân quý nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng về bản thân người tiếp nhận Tin Lành, để Đấng Christ thành hình trong họ, thì họ cũng cần một cái giá phải trả. Họ phải bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa. Họ không được yêu mến thế gian, và những gì họ yêu quý nhất thì họ phải đặt dưới Chúa, và Chúa là số một trong trong đời sống của họ. 

Thưa Cha, con hiểu rằng để Đấng Christ thành hình một cách nhanh chóng thì người tiếp nhận Tin Lành cần ăn nuốt Lời Ngài như Tiên Tri Giê-rê-mi:

“Lời Ngài được tìm gặp, thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! Ôi! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân!” (Giê-rê-mi 15:16).

Thưa Cha, con hiểu rằng để ăn nuốt Lời Chúa như Giê-rê-mi thì phải có lòng khao khát, thì khi đó mới ăn nuốt Lời Chúa được.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết ăn nuốt Lời của Ngài mỗi ngày, để Đấng Christ được thành hình trong con một cách trọn vẹn. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
03/09/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/09/2023 22:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày còn được sống trong thân thể xác thịt này, còn hơi thở và còn được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin Cha ban ơn cho con trong thì giờ này. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con để con hiểu được đúng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu những lời trong phân đoạn Thánh Kinh này là những lời tâm tình của Phao-lô với con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông cảm biết rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti có tình yêu thương đối với ông. Họ đã không khinh chê thân thể xác thịt yếu đuối của Phao-lô mà tiếp đón ông như thể tiếp đón Chúa. Đến nổi nếu được họ cũng có thể móc con mắt mà cho ông. Qua những lời này con thấy rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti có một tấm lòng thật yêu thương và quý trọng Phao-lô.

Phao-lô cũng nhắc nhớ cho họ về những kẻ rao giảng tà giáo. Những kẻ ấy không phải vì tình yêu thương chân thật với con dân Chúa tại Ga-la-ti mà họ chỉ muốn cô lập, phân rẻ con dân Chúa. Phao-lô đã lo lắng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về những giáo lý sai trật như họ rao giảng rằng phải làm phép cắt bì thì mới được cứu...

Thưa Cha, con hiểu Đấng Christ hình thành trong các con dân Chúa thuộc Hội Thánh có nghĩa là con dân Chúa trở nên giống Chúa, không còn những bản tính, thói xấu xưa cũ nữa mà đã được tái sinh thành con người mới. Những điều họ nghĩ, những việc họ làm điều theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và theo như bản tính của Thiên Chúa. Hội Thánh của Chúa là những người thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Là những người có nếp sống thánh khiết, ghét tội và từ bỏ tội. Đấng Christ hình thành trong con dân Chúa là Ngài làm Chúa, làm chủ. Ngài đi lại chăn dắt con dân của Ngài.

Phao-lô muốn nhắc nhớ lại con dân Chúa tại Ga-la-ti lẽ thật này để họ không bị những lẽ giả làm cho nao núng, lung lay, mất đức tin, tình yêu ban đầu.

Thưa Cha, con phải suy ngẫm và tra xét về hai điều mà người chăn hỏi đó là:

- Chúng ta đang trưởng thành trong Chúa hay chúng ta vẫn còn là con trẻ thuộc linh? Đấng Christ đã hình thành trong chúng ta và chúng ta đã giống Chúa hay chúng ta vẫn còn giữ nguyên các thứ nết xấu xưa cũ của xác thịt?

- Chúng ta đang khao khát, say mê đọc và suy ngẫm Lời Chúa, nhận lãnh sự khôn sáng và năng lực từ Lời Chúa, hay là chúng ta đang tìm kiếm những bí quyết, lý luận, triết học của thế gian, và những tư tưởng Thần học nghịch Thánh Kinh của các giáo hội?

Đây là những điều sẽ thể hiện một người có được Đấng Christ hình thành trong mình hay không. Đây cũng là những lời nhắc nhở con cần phải tra xét lòng mình để không bị trật mất phần ân điển.

Thưa Cha, con không dám nhận rằng con đã trưởng thành thuộc linh. Con chỉ cảm biết được rằng bản thân con khao khát được giống Chúa, con biết con còn yếu đuối và thiếu hiểu biết nhưng sâu trong con thật muốn khao khát giống Chúa càng hơn mỗi ngày. Con cũng không luyến tiếc một thói xấu nào, con muốn từ bỏ. Con cảm tạ Chúa vì con tin rằng chính Chúa đã làm điều đó trong con. Con tin rằng con đã được Đấng Christ hình thành trong con.

Thưa Cha, con cầu xin Ngài ban năng lực cho con, thêm ơn cho con để con được sống đắc thắng, được đổi mới, được Đấng Christ hình thành trong con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Nguyện con mãi mãi thuộc về Ngài,

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/09/2023


Bùi Mạnh Cường
04/09/2023 22:22

Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa gìn giữ con cùng gia đình con. Và thì giờ nay con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 4:12-20. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh này như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.

Thưa Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này con thấy ông Phao-lô có lời khuyên nhủ, kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy có nếp sống giống như ông. Quả thực ông Phao-lô là một tấm gương lớn về tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và hết lòng hầu việc Chúa trong mọi sự. Ông Phao-lô rất muốn con dân Chúa sống một nếp sống giống như ông.

Thưa Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng thấy được tấm lòng yêu thương tiếp đón anh chị em của con dân Chúa tạ Ga-la-ti đối với ông Phao-lô. Con biết rằng ông Phao-lô không được khỏe mạnh như người bình thường vì mắt của ông rất kém, ông có bệnh về mắt. Tuy ông bị vậy nhưng ông không bị con dân Chúa tại Ga-la-ti miệt thị hay thiếu tôn trọng, mà ngược lại ông còn được yêu thương, được tiếp đón như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Ông được con dân Chúa tại Ga-la-ti tiếp đón yêu thương đến nỗi ông Phao-lô ví rằng nếu có thể được thì anh chị em cũng sẵn sàng móc con mắt của mình mà cho ông Phao-lô. Vì mọi người biết ông Phao-lô là người mắt kém. Qua đó con thấy được tấm lòng của con dân chúa tại Ga-la-ti đối đãi với ông Phao-lô rất sốt sắng và yêu thương.

Về phần ông Phao-lô cũng rất mong muốn được gặp con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông xem con dân Chúa tại thành Ga-la-ti như đứa con thuộc linh của mình và ông mong con dân Chúa ngày càng được lớn lên trong đức tin và ngày càng giống Chúa. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con rút ra được bài học cho mình rằng: Phải luôn yêu thương anh chị em cùng Cha bằng tấm lòng. Yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Luôn tiếp đón anh chị em mình như tiếp đón Chúa, tiếp đón Đấng Christ Jesus. Và học tập theo tấm gương của Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa càng hơn. Yêu thương anh chị em và sốt sắng trong việc giúp đỡ anh chị em cùng Cha. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 04/09/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ