Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Hôm nay, ngày 24/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:1-12.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự tự do trong Đấng Christ là gì? Đấng Christ đã buông tha chúng ta khỏi sự gì? Chúng ta từng ở dưới ách tôi mọi của sự gì (câu 1)?
2. Tại sao chịu cắt bì thì Đấng Christ không có ích lợi gì? Ngày nay, nhiều nước tây phương cắt bì cho trẻ sơ sinh thì có liên quan gì đến lời Phao-lô viết trong câu 2 và 3?
3. "Thần quyền" được nói đến trong câu 5 là gì? Niềm hy vọng của sự công chính là hy vọng điều gì?
4. Thế nào là "đức tin được tác động bởi tình yêu" (câu 6)?
5. "Một ít men" và "đống bột" trong câu 9 chỉ về ai hoặc sự gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết mình được tự do trong Đấng Christ hay không? Bạn dùng quyền tự do đó như thế nào?
2. Làm sao để bạn nhận biết lời giảng nào là tà giáo?
3. Nếu có người giảng tà giáo trong Hội Thánh địa phương của bạn thì bạn sẽ hành xử như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-5_1-12/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
25/08/2023 08:02

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con rất vui khi biết qua đời sống và sự chia sẻ của hai con của con, giáo viên và những bạn học khác cũng ít nhiều được ảnh hưởng và biết thêm về Chúa. Hai cháu yêu mến Chúa và có lòng sốt sắng nói về Chúa mọi lúc, mọi nơi. Con hiểu rằng Chúa dùng đức tin đơn sơ của hai cháu để rao truyền Danh Ngài trong môi trường của hai cháu. Con cảm tạ ơn Chúa! Con xin dâng đời sống của ba mẹ con con lên Chúa. Nguyện Ngài tiếp tục dùng chúng con trong mọi công việc Ngài, theo ý muốn của Ngài và làm rạng Danh Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 5:1-12.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự tự do trong Đấng Christ chẳng có liên hệ gì với sự tự do phạm tội, nhưng đó là sự được thoát khỏi án phạt cho mỗi một người mang bản chất tội lỗi, linh hồn nào phạm tội thì sẽ hư mất.

Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.”

Nếu một người lo ngại rằng người ấy có thể bị cám dỗ phạm tội thì nên trực tiếp đến dâng trình lên Chúa, cậy sức Chúa vượt qua những cám dỗ gây nên sự tự do phạm tội với Chúa. Đức Chúa Trời đã ban lời hứa cách rộng rãi, Ngài không những sẽ chỉ cáo trách người ấy về những điều người ấy cần sửa đổi, mà còn ban cho sức thiêng của Đấng dựng nên trời đất muôn vật để đổi thay theo đường hướng Ngài. Đức Chúa Trời đầy quyền năng, Ngài thấy được những điều sâu kín trong lòng người, vì thế Đấng đã khởi đầu làm việc lành trong đời sống con dân Chúa sẽ làm trọn cho con dân Ngài cách hiển vinh.

Ách tôi mọi cũng là ách nô lệ, là gánh nặng của sự tuân giữ Luật Pháp để thỏa điều kiện của Đức Chúa Trời về sự công chính. Phao-lô cho rằng phép cắt bì của người Ga-la-ti chỉ là một chấm nhỏ, không đáng chi đối với người Do-thái hay người ngoại lúc bấy giờ.

Vì thế, Phao-lô khuyên người Ga-la-ti hãy đứng vững. Đừng để sự sợ bị đoán phạt của những người cậy Luật Pháp đẩy họ trở về với những nghi thức đã được làm trọn bởi Đấng Christ, vì chẳng một người nào bởi sự tuân theo các nghi thức ấy có thể đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lập lại điều mình đã nói. Phép cắt bì nghe dường vô hại và còn có công dụng làm vơi đi sự cắn rứt của lương tâm của những ai đầy mặc cảm tội lỗi, nhưng thực ra nó lại gây một hậu quả tai hại hơn, thay vì đem người đó lại gần Chúa, lại khiến họ xa cách Ngài hơn.

Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.

Phao-lô một lần nữa khẳng định tính cách vô ích của việc tuân giữ Luật Pháp và giá trị của ơn cứu rỗi trong Chúa Jesus. Người tin Chúa là người đã được buông tha khỏi ách nô lệ của Luật Pháp. Được tự do thật là điều Chúa Jesus đã làm cho người ấy khi Ngài gánh chịu hình phạt thay cho người có tới trên thập giá.
Tự do là điều con dân Chúa đang có và đang hưởng.

Luật Pháp đến bởi sự phân biệt thiện ác, đã khiến A-đam và Ê-va lẩn trốn Đức Chúa Trời, và cũng sẽ khiến kẻ cậy Luật Pháp chịu hậu quả tương tự. Giữ một điều thì phải giữ hết. Sự cậy vào Luật Pháp là con đường của thế gian, không phải là con đường của người tin Chúa mà Đấng Christ đã trả một giá rất cao để cho người ấy được tự do.

Lạy Chúa, con hiểu rằng người yếu đuối và dễ vấp phạm nhất lại là người cần Chúa nhất, nhưng người trật phần ân điển lại là người cậy Luật Pháp.

Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.”

“Mất ân điển” không phải là mất sự cứu rỗi nhưng nghĩa là khước từ ân điển cứu chuộc qua Chúa Jesus và rơi vào ách nô lệ của Luật Pháp. Nói cách khác là ly khai khỏi Đấng Christ, phủ nhận hoàn toàn ơn cứu rỗi của Ngài.

Đối với người tin Chúa, kể cả Phao-lô, vấn đề chủ yếu là “đức tin”

“Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.”

Đây là một sự trông cậy như trong Hê-bơ-rơ 11:1, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Sự trông cậy này không tùy thuộc vào khả năng hay việc làm của cá nhân mà nhận được, vì người trông cậy như thế không chắc mình có nhận được hay không. Đức tin “biết chắc vững vàng” là đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời, tin vào bản tính Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Công chính chẳng những là điều trong hiện tại nhưng cũng là điều trong tương lai khi Chúa trở lại (I Giăng 3:2). Chính trong hy vọng đó mà con dân Chúa phải giữ đời sống thánh sạch khi còn sống trên trần gian nầy (I Giăng 3:3). 

Lạy Chúa, con hiểu rằng người tín đồ thật, có đức tin thật nơi Chúa, có mối quan hệ mật thiết với Chúa, không phải tin Chúa theo bề ngoài.

Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.”

Thực chất của vấn đề tin Chúa không phải là vấn đề lễ nghi bên ngoài. Phao-lô không đả phá việc người Do-thái chịu phép cắt bì, nhưng ông nhấn mạnh về đức tin thật bên trong, thể hiện qua hành động yêu thương bên ngoài. Chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, dù người Do-thái hay dân ngoại, điểm chung của người tin Chúa thật là đức tin và yêu thương.  Đức tin thật thể hiện trong tình yêu thương.

Những nghi lễ và quy luật không bổ sung thêm gì vào điều Đấng Christ đã làm trọn. Đức tin chỉ thể hiện qua tình yêu thương, chứ chẳng qua sự tuân theo những điều Luật Pháp dạy bảo. Dưới Luật Pháp, hay bất cứ quy luật nào, tình yêu sẽ bị nghẹt ngòi, đức tin sẽ bị dập tắt. Đây chính là điều Phao-lô viết, rằng luật pháp không phải đồng một thứ với đức tin, và không đồng một thứ thì không trộn lẫn được.

Đức tin tăng trưởng nhờ tình yêu, còn Luật Pháp làm cho sợ hãi bị trừng phạt. Nếu một người sống dưới sự kiểm soát của Luật Pháp, thì động cơ thúc đẩy người ấy làm việc lành không phải là tình yêu. I Cô-rinh-tô 13 ghi lại có những người sẵn sàng hy sinh trên giàn hỏa thiêu nhưng thực sự không có tình yêu thương, họ bị thúc đẩy bởi luật pháp.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô thường so sánh đời sống người tin Chúa với cuộc chạy đua.

Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.”

Chúa chính là Đấng đã khởi đầu kêu gọi người Ga-la-ti, do đó tiếng gọi họ trở về với Luật Pháp hẳn phải thuộc về những kẻ không đáng tin cậy. Chúa Jesus đã bày tỏ cho Phao-lô và bây giờ ông dùng những lời đó để chống lại những người cậy Luật Pháp vẫn còn đang hăng say hoạt động trong thân thể Đấng Christ ở Ga-la-ti.

Phao-lô nhắc nhở người Ga-la-ti rằng họ đã trung tín sống theo chân lý cho đến giờ phút này thì sao lại để kẻ giả hình khác thuyết phục để không làm theo lẽ thật. “Lẽ thật” hay trong câu này là Phúc Âm về Chúa Jesus mà Phao-lô rao giảng cho họ.

Một ít men làm cho dậy cả đống bột” là những yếu tố nhỏ lúc đầu có thể tạo ảnh hưởng sâu rộng về sau, có lẽ Phao-lô muốn nói đến tà thuyết mà những người chủ trương Do-thái hóa đang gieo rắc trong Hội Thánh Ga-la-ti.

Sứ Đồ Phao-lô dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước, kinh nghiệm bản thân và mạc khải Phúc Âm đến từ Chúa Jesus với lập luận đầy đủ, rõ ràng đã cho các tín hữu tại Ga-la-ti thấy sự sai lầm của những tà thuyết, những quy luật đó khiến tín hữu Ga-la-ti thôi chú nhìn vào Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô tin rằng, nếu người Ga-la-ti kiên quyết không theo những chủ trương sai lầm thì cho dù người quấy rối, gây chia rẽ là ai, người ấy sẽ phải gánh chịu hình phạt của Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, có nhiều kẻ giả hình xuyên tạc sự giảng Tin Lành của Phao-lô: rằng ông nhìn nhận phép cắt bì là một yếu tố cần thiết của Tin Lành, nhưng ông phủ nhận điều này.

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Phao-lô không chủ trương như vậy là việc ông vẫn còn chịu bắt bớ. Nếu Phao-lô chủ trương dân ngoại phải chịu cắt bì, ông hẳn đã không gặp khó khăn với những người Do-thái khác vì phép cắt bì là niềm tự hào của họ. Phao-lô vẫn còn gặp khó khăn khi rao giảng Phúc Âm, điều nầy chứng tỏ ông không thể là người rao giảng điều gì ngược lại với điều ông rao giảng xưa nay.

Tự chặt mình” nghĩa là tự cắt da thịt mình. Đây là từ Phao-lô dùng để gọi những người chủ trương phải chịu cắt bì mới được cứu mà ông gọi là “phép cắt bì giả” (Phi-líp 3:2). Theo Phao-lô, họ chỉ là những người ngu xuẩn tự cắt da thịt mình mà thôi.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
25/08/2023 17:33

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con sức khỏe, thời gian, và phương tiện để tiếp tục học Lời Ngài trong Ga-la-ti 5:1-12 - Sự Tự Do Trong Đấng Christ.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị
em, họ tự chặt mình!

Con xin ghi lại những ý hiểu của con sau đây:

Loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên trong sự tự do Ngài ban, nhưng loài người đã phạm tội, lạm dụng quyền tự do để chống nghịch Ngài, dẫn đến sự nô lệ cho tội lỗi. Vì thế, Ngài đã ban cơ hội, cứu loài người ra khỏi sự nô lệ đó, bởi Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người, mang tên Jesus, bằng lòng chịu chết cách cảm thương trên cây thập tự, gánh thay án phạt của tội lỗi cho toàn nhân loại. Nhờ đó mà bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì được thoát ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được trở nên địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần linh ngự vào trong thân thể của người ấy, với danh xưng Đức Thánh Linh, để cáo trách, an ủi, được ban cho năng lực, và ấn chứng quyền tự do trong Chúa. Là con dân Chúa, chúng con có sự tự do trong phạm vi của luật pháp do Thiên Chúa ban hành, được quy định qua các Điều Răn của Ngài.

Câu 1: Chúng con đã được Đấng Christ giải cứu ra khỏi hình phạt của luật pháp, có năng lực để sống tự do trong Chúa. Vậy, chúng con hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng con, chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi của con người xưa cũ, để sống một đời sống mới đã được tái sinh phần tâm linh, mang bản tính yêu thương, chông chính, thánh khiết của Thiên Chúa. Đây là lời Đức Thánh Linh đã kêu gọi chúng con qua Sứ Đồ Phao-lô.

Câu 2: Phao-lô đích danh kêu gọi con dân Chúa cách nghiêm nghị rằng, nếu con dân Chúa chịu cắt bì thì sự chết chuộc tội của Đấng Christ không ích gì cho con dân Chúa. Vì chỉ bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Nhưng ngày nay, con dân Chúa vẫn còn tin vào sự cắt bì theo luật pháp để được cứu thì rõ ràng là sự chết của Ngài là vô ích. Điều này Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa tại Ga-la-ti cũng như con dân Chúa ngày nay. Tuy nhiên, nhiều nước phương tây ngày nay, là những nước phát triển, người ta khuyến khích những bé trai sơ sinh thực hiện việc cắt bì, vì lý do thuộc thể, không liên quan gì đến lời Phao-lô đề cập trong câu 2 và 3.

Câu 3: Phao-lô lên tiếng, làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì, không trừ một ai rằng, đều là những người thiếu nợ, có tội, vì họ không thể hoàn toàn sống theo luật pháp.

Câu 4: Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, bất cứ người nào giữa vòng con dân Chúa, mà cậy luật pháp để được xưng công chính; thì Đấng Christ trở thành vô ích; vì đó là những người không hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Ngài cho cả thế gian; thì những người ấy không được ở trong sự cứu rỗi, vì sự khước từ ân điển vô song của Ngài.

Câu 5-6: Vì chúng ta là con dân Chúa, được cứu bởi thần quyền, và nhờ thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng vào Vương Quốc đời đời, bởi đức tin nên chúng con được kể là công chính trước mặt Chúa. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ là con dân Chúa thuộc về Chúa, bởi sự tin nhận Ngài làm cứu chúa của mình. Điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng là đức tin vào Đấng Christ, Đấng đã bởi tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho loài người.

Câu 7-9: Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng, họ đang kết quả trên đường đua thuộc linh, bởi sự giảng dạy của ông, nhưng ai đã ngăn trở con dân Chúa, để các anh chị em cùng Cha với ông không còn vâng theo Lẽ Thật, mà tin theo các giáo sư giả, dẫn dụ họ tin theo tà giáo. Phao-lô khẳng định rằng, sự xúi giục đó không phải đến từ Chúa, Đấng đã gọi các anh chị em đến với ơn cứu rỗi của Ngài. Đó là những kẻ rao giảng tà giáo, dù họ là những người danh tiếng, quyền uy được nhiều người nể trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Họ là một nhóm người rao giảng giáo lý sai nghịch Thánh Kinh, nhưng có tầm ảnh hướng mà Phao-lô ví như “Một ít men làm dậy cả đống bột.” Làm rối loạn lên trong Hội Thánh. Điều này nhắc nhớ con dân chân thật của Chúa, là những người ở trong sự cứu rỗi, đang trên cuộc đua về Nước Trời, hãy luôn tỉnh thức trước những kẻ mang danh Chúa, mà bẻ cong Lẽ Thật, như trước loài sư tử rống, đang rình mò để cắn nuốt chúng con.

Câu 10-12: Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Ga-la-ti về lòng tin cậy; là chắc rằng con dân Chúa không muốn có ý tin theo các giáo sự giả; và ông cảnh báo rằng, những kẻ làm rối trí con dân Chúa, bất luận họ là ai, thì đều phải chịu án phạt vì điều xấu họ làm ra cho con dân Chúa. Ông kêu gọi con dân Chúa, anh chị em cùng Cha với lời lập luận bằng câu hỏi rằng, về phần ông, nếu ông còn giảng phép cắt bì, thì sao ông lại còn bị bách hại nữa? Bởi những kẻ rao giảng tà giáo lúc bấy giờ luôn đề cao sự cắt bì trong giáo lý họ giảng dạy, khiến cho con dân Chúa hiểu sai lạc về sự cứu rỗi của Đấng Chist phải kèm theo nghi thức cắt bì trong luật pháp, gây cho con dân Chúa hoang mang, không còn hoàn toàn tin cậy vào ơn cứu rỗi của Đấng Christ Jesus. Như giáo hội Công Giáo ngày nay vẫn giảng dạy cho các tín hữu của họ về sự đồng công cứu chuộc của bà Ma-ri, cùng với sự chịu khổ, đầy ải nơi luyện ngục - luyện tội vậy. Tuy nhiên, sự vấp phạm về tập tự giá đã chấm dứt từ khi Đấng Christ đã hoàn thành chương trình cứu chuộc qua sự chết một lần đủ cả của Ngài. Phao-lô mong rằng, thà những kẻ rao giảng tà giáo, làm rối loạn giữa vòng con dân Chúa, là họ tự dứt thông công ra khỏi Hội Thánh của Chúa, để Hội Thánh không còn bị tổn thương, và những kẻ ấy cũng bớt đi sự hình phạt. Ngày nay, không những các kẻ rao giảng tà giáo gây ảnh hưởng trong Hội Thánh, mà ngay cả những con dân Chúa không sống theo đúng Lời Chúa, điển hình là sự lên mình kiêu ngạo, cũng đều gây sự lộn nạo, rối ren trong Hội Thánh Chúa.

Lạy Chúa!

Qua bài học hôm nay, con nhận biết mình được tự do trong Chúa, cho con dùng quyền tự do đó trong khuôn khổ của Thánh Kinh. Con phải luôn trau dồi Lời Chúa, để nhận biết những lời giảng không đúng với Thánh Kinh. Và nếu trong Hội Thánh địa phương của con có xuất hiện kẻ rao giảng tà giáo, thì con có trách nhiệm bày tỏ Lẽ Thật trong Thánh Kinh về sự sai trật của người ấy nhận biết mà ăn năn, và sẽ kiên quyết đưa người rao giảng tà giáo ra trước Hội Thánh, khai trừ ra khỏi Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con,Đặng Thái Học
25/8/2023


Nguyễn Christian Grace
25/08/2023 21:51

Suy Ngẫm Ga-la-ti 5:1-12

Sự Tự Do Trong Đấng Christ

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Kính lạy Cha Thiên Thượng, Toàn Năng, Từ Ái và đầy dẫy ân huệ của chúng con ở trên Trời. Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời, đã từ ái thương xót ban ơn cứu chuộc chúng con trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, đã ban cho chúng con thánh linh của Ngài giúp chúng con có đầy đủ năng lực và sự soi dẫn để bước đi trong đường lối Ngài. Nguyện linh hồn con đời đời yêu kính Ngài, tôn thờ Ngài và không bao giờ quên đi những ân huệ của Ngài. Nguyện tình yêu, ân điển và sự hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa thánh hóa và gìn giữ con trong ơn yêu thương của Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha kính yêu,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong thì giờ suy ngẫm Lời Cha hôm nay như sau:

Kính thưa Cha,
Con nhận thấy sau khi nhẫn nại giải thích cho các tín đồ ở Ga-la-ti hiểu về con cái của tự do và của sự nô lệ, thì trong phân đoạn Ga-la-ti 5:1, Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa đưa ra lẽ thật rằng Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng chính thân mình làm của lễ chuộc tội đời đời cho toàn thể nhân loại trên thập tự giá một lần đủ cả. Ngài đã trả bằng máu vô tội cao quý của Ngài để giải cứu những ai tin vào sự chết chuộc tội của Ngài thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và mọi án phạt của luật pháp trên tội lỗi mà người đó đã làm ra trước khi tin nhận Ngài. Để trong con người mới đã được tái sinh, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, đã được ban năng lực để người ấy có thể sống một nếp sống thánh khiết và giữ trọn điều răn luật pháp của Thiên Chúa. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Ga-la-ti hãy đứng vững trong sự tự do, là sự Đấng Christ đã buông tha họ ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi để không trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
“Đứng vững” và “chớ trở lại” nghĩa là đừng lui đi, đừng trở lại bản tánh con người xác thịt xưa cũ mà làm ra những điều nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa, nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa, đừng tiếp tục sống theo ý riêng hoặc nghe theo những lời không đến từ Thiên Chúa khiến cho mình lại trở thành nô lệ cho tội lỗi, lại phải chịu luật pháp định tội và bị giam giữ như một tội nhân.

Cụ thể là việc các tín đồ ở Ga-la-ti đã nghe theo sự giảng dạy nghịch lại lời Chúa và ý Chúa, khiến họ trở lại tự đặt mình dưới ách tôi mọi của sự làm theo các nghi thức hình bóng vì tin rằng phải chịu sự cắt bì mới được cứu.

Phao-lô mạnh mẽ làm chứng nghịch lại những người chạy theo sự giảng dạy tà giáo ấy. Bởi vì như Phao-lô nói nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em? Và nếu dựa theo sự làm theo luật pháp để được cứu thì chính họ sẽ là người thiếu nợ luật pháp, bởi thực tế không một ai có thể làm trọn luật pháp bằng năng lực xác thịt tội lỗi của mình. Mà nếu Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong những người cậy luật pháp để được xưng công chính thì hóa ra tất cả những người ấy đều sẽ bị định tội bởi luật pháp và sẽ hư mất vì đã không giữ trọn luật pháp là điều mà theo cách nói của Phao-lô là bị mất phần ân điển.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói “chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.” nghĩa là con dân Chúa nhờ có đức tin vào Thiên Chúa nên đã được cứu bởi năng quyền của Thiên Chúa và cũng bởi sự hành động, ấn chứng, vận hành của Đức Thánh Linh khiến cho con dân Chúa có đức tin và niềm hy vọng được Ngài xưng công chính trong ân điển của Đấng Christ Jesus. “Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.”

Thưa Cha,
Con hiểu những người có đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì trong Đấng Christ họ đã được Đấng Christ lột bỏ con người cũ cùng tình dục xác thịt tội lỗi, là sự cắt bì trong tấm lòng bởi Đấng Christ. Chính đức tin vào trong sự cắt bì trong tấm lòng bởi Đấng Christ là điều có giá trị hơn hết nên họ không còn cần phải thực hành nghi lễ cắt bì trên thân thể xác thịt bởi tay con người.
Như có chép: “Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:11)

Kính thưa Cha,
Trong câu Phao-lô nói: “Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?” con hiểu rằng, Phao-lô muốn hỏi các tín đồ ở Ga-la-ti vì sao đã để cho một người nào đó ngăn trở cuộc chạy thuộc linh của mình, là sự tấn tới trong đức tin và tình yêu kính mà họ đã có trong Đấng Christ khi họ tin vào Tin Lành của Ngài.
Qua câu chất vấn, Phao-lô muốn họ tra xét và nhận diện ai hay điều gì đã khiến cho họ không còn nhận biết lẽ thật, không còn vâng theo lẽ thật, bởi vì sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng đã gọi vào trong sự cứu rỗi. Như một chút men làm dậy cả đống bột. Nếu họ không sớm nhận ra và trừ bỏ những kẻ rao giảng tà giáo ra khỏi giữa vòng họ thì sự tấn công xúi giục của những kẻ ấy sẽ khiến họ sớm xa rời lẽ thật và trật mất phần ân điển.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định những người làm rối trí con dân Chúa ở Ga-la-ti và xúi giục họ tin theo tà giáo sẽ bị án phạt vì điều đó. Con hiểu lời này cũng áp dụng cho toàn thể Hội Thánh ngày nay. Bởi vì sự rao giảng sai trật Lời Chúa sẽ gây tác động rất lớn đến đức tin của những người yếu đuối, khiến cho người đó phạm tội, rồi qua sự phạm tội của một người ma quỷ sẽ tác động vào người phạm tội mà không ăn năn trở lại bắt bớ bách hại những người rao giảng lẽ thật như Sứ Đồ Phao-lô, khiến cho có sự hoang mang rối loạn và chia rẽ trong Hội Thánh. Những người như vậy xứng đáng phải bị án phạt vì đã gián tiếp làm hư mất những linh hồn quý giá đã được Đấng Christ mua bằng chính máu của mình.

Như Lời Chúa có chép:
“Nhưng, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này, là người đã tin nơi Ta, bị vấp phạm, thì tốt hơn cho người ấy là bị buộc một cối đá do lừa kéo vào cổ và người ấy bị chìm xuống đáy biển.
Khốn thay cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; nhưng khốn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!”
(Ma-thi-ơ 18:6-7)

Để tránh bị lôi kéo và dẫn dụ đi vào con đường sai lạc xa rời lẽ thật con hiểu rằng con phải biết nuôi dưỡng tâm linh mình bằng Lời Chúa mỗi ngày.
Con phải biết lột bỏ con người cũ một cách hoàn toàn và biết dùng gươm thánh linh là Lời Chúa để chống trả lại mọi sự tấn công của ma quỷ.
Con phải biết dùng sự tự do trong Đấng Christ để cai trị tội lỗi, làm mọi việc lành, vâng giữ trọn vẹn điều răn luật pháp của Chúa, giữ mình trong nếp sống thánh sạch đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh Chúa.

Nguyện kính xin Lời Ngài trong bài học hôm nay giúp con luôn biết dùng quyền tự do Đấng Christ ban cho con để làm vinh hiển danh Chúa, làm tròn chức phận những vua, những thầy tế lễ cho Ngài và làm ra những việc lành góp phần xây dựng nhà Ngài.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian,


Nguyễn Thị Mơ
26/08/2023 16:10

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày an nghỉ phước hạnh Ngài ban cho con, cho con nếm biết ơn yêu thương trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng con mỗi ngày giúp con lớn lên trong sự học biết về Ngài.

Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:1-12

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà những người đặt đức tin nơi Ngài được buông tha khỏi hình phạt của luật pháp, ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, được trở về sự khởi đầu tốt đẹp trong sự thánh khiết Thiên Chúa làm ra cho mình và được ở trong sự tự do mà Ngài ban cho.

Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân của Ngài hãy giữ mình ở trong sự tự do đó và đừng bao giờ đặt mình trở lại làm tôi mọi cho lề luật của thế gian và tội lỗi của con người cũ ấy là những sự: kiêu ngạo, nóng giận, tham lam, dối trá, tà dâm… vì bởi phạm những sự ấy mà bị cầm tù bởi luật pháp.

Ở trong câu 2 và 3 Phao-lô nghiêm khắc cảnh báo con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, người nào suy nghĩ rằng nhờ sự cắt bì để được cứu rỗi hay tin rằng ai không chịu cắt bì là phạm luật pháp, là có tội thì người đó đã xem sự chết của Đấng Christ chẳng có ích lợi gì cho họ vì họ cậy luật pháp để được xưng công chính mà bản thân không thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp thì đương nhiên lại trở về địa vị kẻ tội nhân vì thiếu nợ luật pháp. Ngày nay, nhiều nước tây phương cắt bì cho trẻ sơ sinh thì không phải là đối tượng liên quan đến lời Phao-lô viết trong câu 2 và 3.

“Thần quyền” được nói tới trong câu 5 là quyền năng của Thiên Chúa cứu mỗi kẻ tin và còn bởi thần quyền mà hy vọng và trông cậy trong đức tin của sự công chính rằng, Đức Chúa Trời tuyên bố bản thân đã được trắng án, xứng đáng được nhận lãnh sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Phao-lô tiếp tục giải thích trong câu 6 rằng, ở trong Ngài thì điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng điều mang lại giá trị ấy là đức tin của mỗi người vào Thiên Chúa qua Đấng Christ, đức tin ấy được tác động bởi tình yêu của Thiên Chúa mà đức tin biến thành thành hành động để dẫn dắt người đó trong tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh chị em cùng Cha.

Trong câu 9 Phao-lô lấy tác dụng của men trong bột để làm bài học nhắc nhở con dân Chúa về hậu quả của tội lỗi, dù rất nhỏ nhưng nó vẫn sẽ hủy diệt một người. Một tư tưởng tà giáo có thể làm cho rối loạn cả Hội Thánh.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Con cảm tạ ơn thương xót của Ngài đối cùng con để giờ đây con được tự do trong Đấng Christ. Con cảm tạ ơn ơn Ngài vì trong suốt những tháng ngày bước đi trong đức tin Ngài đã dùng Lời Thánh Kinh qua sự chia sẻ của người chăn để con biết dùng sự tự do mà Ngài ban cho con để cai trị bản thân, và biết phân biệt thế nào là những điều sai nghịch không đến từ Chúa.

Con cũng cảm tạ ơn Chúa, Hội Thánh dưới sự chăn dắt của Ngài qua người chăn luôn có thái độ cương quyết đối với tà giáo. Ở trong môi trường như vậy, con như được ở trong vành đai bảo vệ bởi sự hiểu biết nhất định được trang bị cho mình.

Con cầu xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong câu 9 “Một ít men làm cho dậy cả đống bột.” vào trong tâm thần con, giúp con nhớ để cẩn trọng tỉnh thức trước mọi tội lỗi dù tưởng chừng như rất nhỏ.

Con cũng cần phải cẩn trọng không chỉ với sự tấn công bởi tà giáo từ bên ngoài làm rối loạn Hội Thánh mà còn cảnh giác với chính con người cũ trong con, bởi những thói hư tật xấu, thiếu tình yêu thương cũng dẫn đến những sự lộn lạo trong Hội Thánh và phạm tội với Ngài.

Cầu xin Chúa ban năng lực để con thực hành những điều con đã học. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa Kính Yêu của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
26/08/2023 20:32

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 5:1-12

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Thưa Cha, câu 1-9 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc lại đức tin của con dân Chúa ở Ga-la-ti rằng, các anh chị em đã được tự do trong Đức Chúa Jesus Christ, thì hãy đứng vững trong sự tự do ấy. Sự tự do là họ không còn ở dưới luật pháp, và được ban cho năng lực để sống trọn vẹn luật pháp. Nhưng họ lại nghi ngờ sự ban cho đó mà tin theo giáo sư giả, làm theo những nghi thức của giao ước cũ để được xưng công chính.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô, ông là người Do-thái giáo nên ông biết rõ về sự lễ nghi Do-thái giáo, về nghi thức cắt bì và ông là một người vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp không chỗ trách được. Thế nhưng ông hiểu được rằng không thể bằng sức riêng mà vâng giữ được Điều Răn và Luật Pháp, hay hình thức cắt bì để được xưng công chính, mà chỉ có qua Đấng Christ và quyền năng của Chúa ban cho năng lực, thì mới vâng giữ được mọi Điều Răn và Luật Pháp một cách trọn vẹn, nghi thức cắt bì không mang lại sự cứu rỗi, vì thế mà ông quyết nghịch lại sự giảng dạy là phải cắt bì để được xưng công chính.

Thưa Cha, con hiểu rằng người Do-thái họ hướng về tổ phụ mình, và làm theo những sự truyền dạy của tổ phụ mình. Nhưng họ không suy ngẫm về sự ban cho của Thiên Chúa, chính tồ phụ của họ cũng đang trông chờ Đấng giải cứu họ. Vì họ không chấp nhận Đấng Christ, nên họ cũng không chấp nhận sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô và đã lôi kéo con dân Chúa tin theo giáo lý truyền thống của họ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, ngày nay các giáo sư giả đầy khắp nơi, họ giảng dạy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng thêm vào đó là nhờ sự cầu thay để được cứu rỗi, điển hình như Giáo Hội Công Giáo, họ dạy rằng nhờ lời cầu thay của bà Ma-ri thì linh hồn mới được cứu, họ dạy theo truyền thống của loài người rằng: con phải ở dưới quyền của mẹ, tình yêu của mẹ mới là lớn hơn hết, và cũng hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ma quỷ thật là tinh vi đã làm cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ phải dưới quyền của người mẹ, thông qua người mẹ cầu thay mới được cứu rỗi, họ đã dẫn dắt biết bao nhiêu người tin theo giáo lý sai trật này.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cứu con ra khỏi sự giảng dạy sai trật này. Họ đã sửa đổi bớt đi Điều Răn của Ngài và cũng dạy rằng không cần vâng giữ Các Điều Răn thời Cựu Ước nữa, ngang nhiên nghịch lại Lời của Đức Chúa Jesus Christ đã dạy là Ngài không đến để phá bỏ Luật Pháp.

“Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17)

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Thưa Cha, câu 10-12 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết con dân Chúa ở Ga-la-ti không phải tự họ đi sai lạc Lời Chúa mà họ bị dẫn dụ bởi giáo sư giả, những người nhìn bên ngoài có vẻ đầy sự hiểu biết về Chúa và có danh tiếng, địa vị cao trọng. Những hình thức bên ngoài cho thấy họ là những người được ơn từ Chúa. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô đã thấy được những sự giả hình của họ và ông kêu gọi dứt thông công với những kẻ đó vì đã làm rối trí, bác bỏ đi lẽ thật là Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay hình phạt tội lỗi một lần là đủ cả, không còn dùng bất cứ hình thức gì thay thế để được cứu rỗi.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con nhận thấy rằng con được Ngài tha tội, được làm cho sạch tội và được dựng nên con người mới, được thoát khỏi tội lỗi, tội lỗi không còn cai trị trên con, con được là một người tự do, nhưng sự tự do phải luôn cẩn thận vì con được tự do để làm theo Lời của Ngài, chứ không phải được tự do để làm theo ý riêng của mình. Sự tự do con được ban cho là để làm trọn Điều Răn và Luật Pháp của Ngài và để làm rạng danh Ngài. Mọi sự vinh quang đều thuộc về Ngài.

Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, và dẫn dắt con mỗi ngày trong đời sống, giúp con nhận biết được những sự giảng dạy sai trật với Lời của Ngài, những lý luận theo truyền thống của loài người. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
26/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
26/08/2023 22:08

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tôn vinh và cảm tạ Ngài về mọi ân huệ của Ngài dành cho con. Cảm tạ Cha vì thì giờ này con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong thì giờ này, dạy dỗ con để con thêm lên sự hiểu biết về Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong Ga-la-ti 5:1-12.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nhờ sự hy sinh và cứu chuộc của Đấng Christ mà chúng con được thoát khỏi sự bị tội lỗi cai trị, không còn là tôi mọi cho tội lỗi, không còn sự biết điều lành mà không đủ năng lực để làm, biết điều dữ mà không có sức mạnh để chống trả nữa. Chỉ cần chúng con vững lòng và trung tín trong đức tin vào Đấng Christ, thì chúng con được đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho chúng con mà không thế lực nào có thể đặt chúng con trở lại trong ách tôi mọi, ngoại trừ chính chúng con tự đặt mình vào đấy bởi sự quyết định phạm tội và không ăn năn.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy chú ý mà nghe ông, vì nếu họ chịu cắt bì theo sự rao giảng của các giáo sư giả, tin rằng điều đó giúp họ được cứu, thì Đấng Christ có ích lợi gì cho họ? Chẳng phải họ đã tin và kinh nghiệm được sự tự do mà Đấng Christ đã cứu họ ra khỏi sự nô lệ tội lỗi và án phạt của luật pháp sao?

3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là kẻ có tội vì chẳng ai có thể làm theo toàn bộ luật pháp được, chẳng ai có thể cậy vào sự vâng giữ luật pháp mà được xưng công chính. Nếu không nhờ ân điển của Đấng Christ thì không ai được cứu, vậy ai cậy vào việc cắt bì để được cứu thì người ấy đã chối bỏ ân điển của Ngài đã làm ra cho họ.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Thưa Cha, con hiểu rằng, quyền năng của Thiên Chúa vận hành trong mỗi con dân Chúa, ban cho họ có đức tin vào Thiên Chúa, tin cậy vào ơn cứu rỗi của Ngài, nhờ đó mà có niềm hy vọng rằng họ sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính, xứng đáng là nhận lãnh sự sống đời đời từ Ngài. Trong Đức Chúa Jesus Christ điều có giá trị không phải là sự làm theo nghi thức đã qua trong luật pháp là sự chịu cắt bì, mà là đức tin được tình yêu tác động sinh ra các việc làm đẹp lòng Chúa. Nếp sống của họ sẽ bày tỏ ra: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. (Ga-la-ti 5:22-23).

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti tra xét xem ai đã ngăn trở khiến họ không vâng theo lẽ thật nữa. Đấng đã gọi họ ra khỏi tội lỗi, ban cho họ sự cứu rỗi mà họ đã tin lúc ban đầu không kêu gọi họ phải nhờ vào sự cắt bì mới được cứu. Người nào xúi giục khiến họ rời xa lẽ thật, là người rao giảng tà giáo. Nếu họ không sớm nhận ra, nhanh chóng khước từ các giáo lý sai trật Thánh Kinh, thì chắc rằng chỉ với một ít men như sự chịu cắt bì, sẽ khiến cả đống bột tội lỗi dậy cả lên, khiến họ rơi trở lại vào sự hư mất vì họ tự đánh mất ân điển của Đấng Christ đã làm ra cho họ.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Sứ Đồ Phao-lô tin rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti không có ý xem thường ơn cứu chuộc của Đấng Christ, mà do sự thiếu hiểu biết nên họ đã bị giáo sư giả dẫn dụ, làm rối trí, tin vào những việc làm hình bóng đã qua trong luật pháp, như việc phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Những người khiến con dân Chúa xa rời lẽ thật sẽ phải nhận lãnh án phạt nếu không ăn năn.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bị bắt bớ, bị những người Do-thái tìm giết vì ông chỉ giảng Tin Lành, là tin tức tốt lành được ban cho qua Đấng Christ, để chỉ nhờ đó mà con người được cứu chuộc. Mọi tội lỗi được tha cho, được thánh hóa, được xưng công chính, được ở trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Ông không giảng dạy về các nghi thức hình bóng đã qua trong Cựu Ước, không buộc con dân Chúa phải làm bất cứ điều gì khác, như phải chịu cắt bì để nhận được ơn cứu rỗi.

Nếu ông cũng như những kẻ rao giảng tà giáo, không hoàn toàn tin vào ơn cứu chuộc của Đấng Christ, thêm vào các việc làm lành, vâng giữ các nghi thức hình bóng, giữ các kỳ lễ hội,.. thì ông đã không bị những anh chị em cùng Cha giả dối bách hại, và sự vấp phạm về thập tự giá đã chấm dứt. Thập tự giá là hình ảnh tiêu biểu cho Tin Lành, nhờ sự chết trên thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ mà ân điển của Thiên Chúa đã đến với loài người. Những người không hoàn toàn tin vào ơn cứu chuộc của Đấng Christ qua thập tự giá thì họ bị vấp phạm trong sự bách hại những người hoàn toàn tin vào sự cứu rỗi của Tin Lành như Sứ Đồ Phao-lô.

12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Sứ Đồ Phao-lô mong rằng, phải chi những kẻ giảng dạy tà giáo, gieo rắc sự rối loạn giữa vòng con dân Chúa, khiến con dân Chúa bị rối trí mà xa rời lẽ thật, tự ra khỏi Hội Thánh thì tội lỗi của họ sẽ nhẹ hơn, án phạt dành cho họ cũng giảm bớt trong ngày phán xét. Vì họ càng gây ra nhiều sự thương tổn cho Hội Thánh, thì hình phạt Thiên Chúa dành cho họ sẽ càng nặng nề.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho con sự tự do thật ở trong Ngài. Nguyện xin Cha gìn giữ con, để luôn đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho con. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi sự, để con dùng sự tự do mà con có, tự do quyết định chọn vâng phục và làm theo mọi điều Thiên Chúa muốn con làm trong sự vui thỏa đầy trọn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/08/2023


Trần Thị Thu Hương
26/08/2023 23:26

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con cầu xin Ngài giờ đây soi dẫn con, dạy dỗ con hiểu những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cầu xin Ngài ban ơn, năng lực cho con mỗi ngày để con làm tròn bổn phận của con đối với Chúa và được sự khôn sáng, sức mới để dấn thân vào mục vụ mà Ngài kêu gọi con vào. Con cảm tạ ơn Ngài!

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đấng Christ đã cứu con ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, con được Đức Chúa Trời tha tội nên con được tự do trong mọi sự lựa chọn của mình. Giờ đây, Ngài cho con tự do chọn yêu Chúa hay yêu thế gian. Con cảm tạ ơn Ngài. Con hiểu sự tự do mà Ngài ban cho con giờ đây như A-đam và Ê-va thuở ban đầu. Con cảm tạ Chúa! Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con đứng vững vàng trong sự tự do chọn Chúa, hàng ngày suy ngẫm Lời Chúa và viết bài chia sẻ để không bao giờ tự đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh điều mà chính bản thân ông sắp dạy dỗ con dân Chúa, muốn họ nghe thật kĩ càng và cẩn thận: Sự kiện cắt bì không quyết định được người đó có được cứu rỗi hay không. Đấng Christ chết thay tội lỗi cho loài người mà nay các anh chị em nương cậy nơi sự cắt bì để được cứu rỗi thì Ngài không còn ích lợi gì cho sự cứu rỗi các anh chị em nữa.

3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Câu 3, câu 4: Sứ Đồ Phao-lô làm chứng nghịch lại những người cậy sự cắt bì để cứu rỗi rằng bất cứ ai đều phạm tội ngoại trừ Đấng Christ. Chẳng có ai có thể làm trọn luật pháp. Bởi vì, trong tư tưởng, suy nghĩ, lời nói nếu sai với luật pháp của Chúa thì đã là phạm tội rồi chứ chưa nói đến hành động. Sự tin nhận Chúa là bởi ân điển, tức là sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ bởi sự thương xót của Chúa. Nếu ai cậy vào sự vâng giữ luật pháp để được xưng công chính thì người đó đã sai vì như đã nói là tất cả mọi người đều phạm tội.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.

Câu 5: Thần quyền là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy ở trong chúng ta khiến chúng ta có năng lực thì gọi là thánh linh. Chẳng những trong Chúa chúng con có năng lực làm việc trong đời này mà còn có năng lực trông chờ sự trở lại của Đấng Christ, trông chờ cuộc sống đời sau.

6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Câu 6: Con hiểu rằng, sự cắt bì hay không cắt bì không quyết định được người ấy có được cứu rỗi hay không mà phải là đức tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, được tác động bởi tình yêu.

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?

Câu 7: Con hiểu rằng, trước đây qua sự rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô mà con dân Chúa ở Ga-la-ti tin nhận Ngài. Nhưng trong sự tự do của họ mà họ tin theo tà giáo thì Sứ Đồ Phao-lô đang dạy dỗ họ để mong rằng họ ăn năn mà được cứu rỗi.

8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Câu 8, câu 9, và câu 10: Con hiểu rằng, nhất là chúng con đang sống trong thời kì cuối thì những sự tấn công từ thế lực tối tăm rất mạnh và nhiều hơn trước. Chúng tạo ra vô số thứ tà giáo cám dỗ con dân Chúa, chúng có thể dùng những người ngoại, nhất là những người thân của chúng con để tấn công chúng con, cám dỗ chúng con phạm tội, hoặc chúng có thể đến trực tiếp tấn công chúng con. Vì thế, chúng con cần hết sức tỉnh thức, cậy nhờ ơn Chúa mà sống vững vàng trong đức tin. Một chút men dậy cả đống bột. Con nhận thấy sự phạm tội, làm gương xấu của một anh chị em trong Chúa sẽ có ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, nhất là các cháu nhỏ. Ma quỷ còn tinh vi đến mức dùng những anh chị em còn phạm tội, còn yếu đuối trong đức tin mà tấn công anh chị em trong Chúa khác. Những sự tấn công của ma quỷ đều khiến cho mất thời gian công sức của con dân Chúa, làm buồn lòng anh chị em của mình và cản trở công việc nhà Chúa.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khi giảng về Tin Lành cứu rỗi thì bị những người Do-thái Giáo bắt bớ, bách hại. Sự vấp phạm về thập tự giá là sự những người tin không trọn vẹn vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, vừa tin Đấng Christ mà vừa cậy vào luật pháp, vừa cậy vào sự làm lành... Và Sứ Đồ Phao-lô cũng mong rằng, thà những kẻ như vậy tự rời khỏi Hội Thánh là hơn, bởi vì sự tin như vậy thì họ chẳng được cứu rỗi, ngược lại còn ảnh hưởng đến con dân Chúa khác trong Hội Thánh.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Ngài vì con là một người ngoại mà khi tin nhận Chúa con được sớm vào Hội Thánh của Ngài. Nguyện Ngài cứ nuôi con bằng Lời Ngài, là linh lương cho con ăn nuốt lớn lên càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 26/08/2023


Bùi Văn Vũ
27/08/2023 19:21

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:1-12. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Thưa Cha! Trong đoạn trước, ông Phao-lô khẳng định, con dân Chúa tại Ga-la-ti là con của người nữ tự do, nghĩa là họ được tự do khỏi tội lỗi, được xưng công chính bởi họ đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus dành cho họ. Bởi vậy, ông Phao-lô khuyên họ hãy đứng vững trong sự tự do đã được đánh đổi bởi sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, chớ quay lại tin vào sự rao giảng của tà giáo rằng làm trọn luật pháp để được xưng công chính nữa, bởi như vậy thì họ đã tự đặt mình dưới nô lệ của tội lỗi. Bởi họ không thể làm trọn luật pháp để xưng công chính.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã xưng tên mình ra với ý nhấn mạnh, ông là người đã rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jesus cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông khẳng định với con dân Chúa rằng "nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em."

Con hiểu rằng, phép cắt bì là giao ước giữa Áp-ra-ham và dòng dõi của ông với Thiên Chúa. Rằng ông và dòng dõi của ông chịu phép cắt bì, Thiên Chúa sẽ ban cho ông và dòng dõi ông vùng đất Ca-na-an làm cơ nghiệp đời đời, ông và dòng dõi của ông sẽ làm con dân của Thiên Chúa, và Ngài sẽ làm Thiên Chúa của ông và dòng dõi ông.

Phép cắt tượng trưng cho sự cắt đi bản tính tội lỗi của con người xác thịt, là hình bóng của sự huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội lỗi cho những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.
Nếu ai tin vào sự chịu cắt bì sẽ được xưng công chính thì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus chẳng ích gì cho họ.

3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vốn là một người vâng giữ luật pháp của Cựu Ước, nhưng sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà ông đang mong chờ. Ông Phao-lô đã rao giảng và làm chứng nghịch lại những ai chịu cắt bì rằng: "người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp."
Bởi người ấy đang tin rằng làm trọn luật pháp mới được xưng công chính, nhưng loài người không có ai làm trọn được luật pháp để xưng công chính.

4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Thưa Cha! Mỗi một ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì họ được xưng công chính, nhưng sau đó quay lại tin rằng phải giữ trọn luật pháp mới được xưng công chính thì Đấng Christ trở thành vô ích với họ. Nếu không ăn năn, họ sẽ bị mất phần ân điển, mà ân điển lớn nhất chính là sự cứu rỗi.

Trong Đức Chúa Jesus Christ, sự cắt bì hay không cắt bì chẳng phải là điều quyết định của sự cứu rỗi. Mà sự cứu rỗi bởi thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi ông Phao-lô rao giảng về Tin Lành của Đức Chúa Jesus, đã có nhiều người Ga-la-ti tin nhận Tin Lành và tấn tới trong đức tin. Nhưng sau đó họ lại nghe theo những sự rao giảng của giáo sư giả rằng phải làm trọn luật pháp mới được xưng công chính.

Những người rao giảng đó không phải là sứ đồ của Chúa, lời họ rao truyền không phải là sứ điệp của Chúa.
Khi con dân Chúa nghe theo thì, con dân Chúa đã phạm tội, bởi một chút men làm dậy cả đống bột.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Thưa Cha! Ông Phao-lô tin rằng, những con dân Chúa khi đã tin nhận Tin Lành bởi sự rao giảng của ông, họ sẽ không tự ý đi sai nghịch lại lời rao giảng ấy. Mà trong Hội Thánh có những giáo sư giả đã dẫn dụ sai lạc, khiến con dân Chúa nhẹ dạ cả tin mà tin theo.

Ông Phao-lô cũng khẳng định rằng, sự rao giảng của ông hoàn toàn giảng về sự tin Tin Lành của Đức Chúa Jesus để được xưng công chính, ông không rao giảng về con dân Chúa phải chịu sự cắt bì, bởi vậy ông còn bị những người theo Do-thái Giáo là những người tin vào phép cắt bì để được xưng công chính bách hại.

Ông Phao-lô mong rằng, những người không cùng đức tin với ông thì tự mình rời khỏi Hội Thánh, còn cứ ở trong Hội Thánh khiến con dân Chúa phạm tội thì tội lỗi của họ thật là nặng. Họ sẽ phải chịu sự đời đời dưới hoả ngục cùng với ma quỷ, Sa-tan là những thiên sứ phạm tội.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài thánh hoá con bởi Lời Ngài để con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
27/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
27/08/2023 21:29

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này đây, con được đến với sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của mình:

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa xứ Ga-la-ti, hãy đứng vững trong sự tự do, sự tự do là tự do trong luật pháp, sự tự do ấy được đánh đổi bằng mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ, nên mỗi con dân Chúa đã và đang sống trong ân điển cứu chuộc thì càng phải đứng vững và thêm lên tấn tới trong đức tin.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Con hiểu rằng, người được nhận lời hứa, được nhận ân điển cứu chuộc, được xưng là công chính là người có đức tin nơi Thiên Chúa. Người giữ giao ước cũ tin rằng phải chịu cắt bì mới được cứu thì Đấng Christ đến thế gian cứu chuộc loài người thì Ngài đã hy sinh cách vô ích. Phao-lô làm chứng cho những người tin rằng phải chịu cắt bì mới được cứu, họ vẫn phải bị luật pháp lên án và họ chưa nhận được sự cứu rỗi.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Câu 5-6 Phao-lô giải thích để con hiểu rằng thần quyền là quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà chúng con chờ đợi niềm hy vọng về sự xoá sạch tội và sự được xưng công chính bởi đức tin. Mỗi một con dân Chúa đều có giá trị nhất là nhận được nguồn tình yêu của Đấng Christ rồi mang tình yêu đó tuôn tràn cho người khác.

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa xứ Ga-la-ti được Phao-lô gọi là những người chạy giỏi có nghĩa họ là những người có đức tin nơi Thiên Chúa, họ có tấm lòng đối với Chúa và đối với Phao-lô cũng như những môn đồ của Chúa. Nhưng con nghĩ những giáo sư giả đã ngăn trở Tin Lành mà Phao-lô đã rao giảng cho họ. Những giáo sư giả ấy đã khiến cho con dân Chúa không vâng theo lẽ thật. Phao-lô cũng cảnh báo rằng sự xúi giục không vâng theo lẽ thật làm trái theo Lời Chúa ấy không đến từ Đấng Christ.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tin chắc rằng con dân Chúa xứ Ga-la-ti bị giáo sư giả dụ dỗ dẫn đến đi sai lạc lẽ thật của Chúa, họ là nạn nhân. Còn những người rao giảng tà giáo là họ cố ý dẫn con dân Chúa đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, để con dân Chúa rơi vào bẫy của Sa-tan. Những người rao giảng tà giáo đợi chờ họ là án phạt kinh khiếp.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Thưa Cha, con hiểu rằng, về phần của Phao-lô nếu ông rao giảng rằng con dân Chúa phải chịu cắt bì mới được nhận ân điển cứu rỗi thì ông không cần phải tin Tin Lành, ông vẫn sống trong Do-thái Giáo cũ của ông, ông sẽ không bị bách hại. Nhưng nay những sự cũ đã qua rồi. Không ai cần phải giữ bất cứ nghi thức chuộc tội nào thời Cựu Ước hay không ai phải làm ra được việc lành, mà chỉ cần có lòng ăn năn tội và có đức tin nơi Thiên Chúa thì sẽ được nhận ơn cứu rỗi. Ông mong rằng những giáo sư giả rao giảng sai Lời Chúa sẽ tự mình dứt thông công với Hội Thánh.

Thưa Cha, bài học hôm nay giúp cho con nhớ rằng con đã được tự do con không còn bị ràng buộc trong luật pháp vì Đấng Christ đã gánh thay cho con rồi. Nhưng Ngài vẫn ban cho con quyền tự do để con lựa chọn sống trong luật pháp hay ngoài luật pháp và con phải nuôi sống mình hàng ngày bằng Lời Chúa để ngày càng đứng vững trong đức tin, con nghĩ đó là cách để biết ơn Chúa và biết ơn người chăn chân thật Ngài ban cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Cha ban ơn giúp cho con áp dụng tốt sự hiểu biết Lời Chúa áp dụng tốt vào đời sống. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
27/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
28/08/2023 00:08

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Ngài hằng thương xót, chăn dắt con và ban cho con được bình an, sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, luôn vững tin nơi Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:1-12, nói về sự tự do trong Đấng Christ.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở và khuyên bảo con dân Chúa tại Ga-la-ti. Họ là những người đã từng sống trong sự nô lệ cho tội lỗi và bị cầm tù bởi luật pháp, nhưng ơn thương xót của Chúa đã cứu họ, phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời cho họ, và ban cho họ năng lực của Thiên Chúa là thánh linh. Họ hãy vững vàng trong sự tự do Chúa đã ban cho, không nên trở lại đời sống nô lệ, buộc mình vào những nghi thức hình bóng trong Giao Ước Cũ.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nghiêm khắc nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti, nếu họ nhờ vào sự chịu cắt bì để được tha tội, để được cứu rỗi, để được xưng công chính thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho họ. Vì Tin Lành mà họ đã tin nhận không đòi hỏi họ phải làm bất cứ một việc gì khác để được cứu, ngoài việc chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đứng ra làm chứng nghịch lại bất cứ ai chịu cắt bì để được xưng công chính. Nếu một người tin rằng, chịu cắt bì để được xưng công chính, thì người ấy phải làm trọn hết thảy các điều luật của luật pháp. Nếu không thì người ấy là người thiếu nợ luật pháp, vẫn còn là một tội nhân. Nhưng thực tế, không ai có thể giữ trọn vẹn luật pháp, ngoại trừ Đức Chúa Jesus.

4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Câu 4: Con hiểu rằng, bất cứ những ai cậy việc làm theo luật pháp để được xưng công chính thì người ấy chối bỏ ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Tương tự như vậy là sự cậy vào bất cứ việc làm nào hay bất cứ ai, ngoài Đấng Christ, để được sự cứu rỗi.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.

Câu 5: Con hiểu rằng, thần quyền là quyền năng của Thiên Chúa đến từ Đấng Thần Linh. Con dân Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin vào Thiên Chúa mà nhận ơn cứu rỗi của Ngài, được xưng là công chính, được ban cho thần quyền. Vì thế, họ vui mừng mong chờ để nhận lãnh sự sống đời đời và được hưởng quyền kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa qua Đấng Christ, được đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Câu 6: Con hiểu rằng, bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì thuộc về Ngài, dù cho họ đã chịu sự cắt bì trên xác thịt hay không chịu sự cắt bì trên xác thịt. Sự cắt bì trên xác thịt hoàn toàn không có giá trị gì trong Đức Chúa Jesus Christ. Điều có giá trị trong Đức Chúa Jesus Christ chính là đức tin của một người thể hiện bằng hành động qua tình yêu của người ấy đối với Thiên Chúa và đối với lẫn nhau.

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ lại, trước kia, họ đã từng nghe ông rao giảng, dạy dỗ, và được lớn lên trong ân điển, trong đức tin theo lẽ thật của Lời Chúa. Nhưng giờ đây, họ đã bị những giáo sư giả dẫn dắt họ tin theo tà giáo, chối bỏ lẽ thật, khiến họ bị trật phần ân điển.

8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh, những lời của những giáo sư giả xúi giục con dân Chúa tại Ga-la-ti là không đến từ Đức Chúa Trời, Đấng gọi họ đến với ân điển của Ngài. Vì sự xúi giục đó là tà giáo.

9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa tại Ga-la-ti, dù họ chỉ để cho một chút tà giáo được gieo rắc vào trong tâm trí họ thì sẽ khiến cho cả thân của họ bị ô-uế. Hoặc Hội Thánh để cho một lời tà giáo được rao giảng trong Hội Thánh thì sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn Hội Thánh.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết, con dân Chúa tại Ga-la-ti chỉ vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà nghe theo những giáo sư giả rao giảng tà giáo cho họ. Tất cả những giáo sư giả có ý xấu, muốn phá tán Hội Thánh, đưa dắt con dân Chúa đi sai lạc Lời Chúa. Nếu họ không sớm tỉnh thức, ăn năn thì sẽ gánh lấy hình phạt nặng nề về các việc làm ác của họ.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông không hề giảng về sự giữ các nghi thức hình bóng của luật pháp chung với đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Mà ông chỉ giảng về Tin Lành, là ân điển của Đức Chúa Trời để cứu chuộc loài người. Loài người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận ơn cứu chuộc từ Thiên Chúa. Loài người không cần phải làm ra một điều gì khác để được xưng là công chính. Vì vậy mà những người theo Do-thái Giáo đã bách hại ông và nhiều lần muốn tìm cách giết chết ông. Sự vấp phạm của họ về thập tự giá là họ không hoàn toàn công nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Họ không tin rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đủ để cứu họ. Họ buộc người khác phải thêm vào sự vâng giữ các nghi thức hình bóng của luật pháp.

12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong muốn, thà những người đang gieo rắc tà giáo trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti hãy tự ý chặt đứt mối thông công với Hội Thánh. Vì như vậy, họ sẽ không còn làm hại Hội Thánh và sẽ chịu hình phạt nhẹ hơn trong ngày phán xét.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho con cơ hội được tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã giải phóng con ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để con được tự do trong Đấng Christ, được ban cho đầy dẫy thánh linh để có thể vâng giữ đúng theo luật pháp của Thiên Chúa. Nguyện tình yêu và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng Hội Thánh của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
28/08/2023 00:10

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng đón nhận một ngày mới Cha ban cho con. Xin Cha giữ gìn gia đình con được bình an và vui thỏa trong Ngài. Xin Cha hướng lòng chúng con lên Ngài. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng trong tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:1-12, như sau:

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Câu 1: Con hiểu rằng, sự tự do trong Đấng Christ của con dân Chúa là sự được thoát khỏi hình phạt của luật pháp, được thoát khỏi sự ham muốn phạm tội, vì Đấng Christ đã gánh thay án phạt của sự phạm tội cho họ và cất đi bản tính thích phạm tội của họ.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa muốn dựa vào ai khác ngoài Đấng Christ để được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công chính, thì trở thành nô lệ cho người ấy. Vì phải phụng sự người ấy để mong được cứu rỗi. Nhưng thực tế, không có sự cứu rỗi trong ai khác, ngoài Đấng Christ. Khi con dân Chúa dựa vào bất cứ một việc làm nào khác ngoài sự chết chuộc tội của Đấng Christ để được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công chính, thì tự đặt mình làm nô lệ cho ý tưởng làm lành để mong được cứu rỗi. Nhưng thực tế, không một việc làm lành nào có thể bù đắp cho sự phạm tội của loài người, ngoài sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.

Đối với con dân Chúa tại Ga-la-ti, họ nghe theo lời giảng tà giáo của những giáo sư giả, muốn chịu cắt bì và vâng giữ các nghi thức hình bóng khác của luật pháp, thì họ đặt mình làm nô lệ cho luật pháp. Vì họ cứ phải gắng sức làm cho trọn tất cả những sự luật pháp đòi hỏi mà vẫn không được cứu rỗi. Vì không ai có thể làm trọn luật pháp, ngoài Đấng Christ.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu rõ, nếu họ chịu cắt bì để được cứu rỗi thì sự chết chuộc tội của Đấng Christ sẽ trở thành vô nghĩa đối với họ. Và như vậy, Đấng Christ không có ích lợi gì cho họ. Sứ Đồ Phao-lô công bố, ông là chứng nhân nghịch lại những ai chịu cắt bì để được cứu rỗi. Lời chứng của Phao-lô là những người như vậy không thể nào làm trọn luật pháp nên trở thành những người thiếu nợ luật pháp. Nói cách khác, họ vẫn là những tội nhân trước Đức Chúa Trời.

4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu và nhớ, nếu họ cậy vào việc vâng giữ luật pháp để được Đức Chúa Trời xưng là công chính thì sự chết chuộc tội của Đấng Christ trở thành vô ích đối với họ. Và như vậy, họ không còn ở trong ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là ân điển ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, con dân Chúa được Đấng Thần Linh ban cho thần quyền, tức là năng lực của Thiên Chúa, để sống nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và trông cậy lời hứa về sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa nhận lãnh sự tha tội và thần quyền bởi đức tin, được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin, không bởi sự làm theo luật pháp. Vì thế, chịu cắt bì theo luật pháp hoặc không chịu cắt bì đều là vô ích. Trong Đấng Christ chỉ có đức tin vào sự chết chuộc tội của Ngài là có giá trị. Đức tin ấy được tác động bởi tình yêu đến từ Đức Chúa Trời để người tin có thể yêu kính Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình.

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Câu 7-9: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti vốn đã được Phao-lô rao truyền Tin Lành, giảng dạy về nếp sống trong Đấng Christ, và họ đã lớn lên trong đức tin. Nhưng khi những giáo sư giả đến và giảng tà giáo cho họ, họ lại tin theo mà không còn sống theo lẽ thật về sự cứu rỗi. Những lời xúi giục của những giáo sư giả về sự con dân Chúa phải chịu cắt bì và vâng giữ các nghi thức hình bóng trong luật pháp là không đến từ Đức Chúa Trời. Những lời ấy là tà giáo, chỉ trong một thời gian ngắn đủ sức làm hư hại linh hồn của những ai nghe theo, và làm tổn hại cả Hội Thánh, như một chút men làm cho dậy cả đống bột.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết, con dân Chúa tại Ga-la-ti không tự mình đi sai lạc Lời Chúa. Nhưng vì họ nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, nên bị những người có địa vị, có bằng cấp, giỏi trích dẫn Lời Chúa dẫn dụ. Những giáo sư giả, nếu không ăn năn, sẽ chịu án phạt xứng đáng về việc đã làm hại Hội Thánh của Chúa.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ, ông không hề giảng dạy rằng, người tin nhận Tin Lành phải chịu cắt bì. Nếu ông giảng như vậy thì ông đã không bị những người theo Do-thái Giáo bách hại ông. Nếu ông giảng như vậy thì sự ông giảng về thập tự giá, tức sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đã không làm cho những kẻ theo Do-thái Giáo bị vấp phạm. Phao-lô mong sao những giáo sư giả tự chặt mình ra khỏi Hội Thánh, tức là tự ra khỏi Hội Thánh, không tiếp tục làm hại Hội Thánh. Như vậy, họ sẽ tránh được hình phạt nặng nề trong ngày phán xét.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài luôn có sự khôn sáng, hiểu biết lẽ thật và mạnh mẽ sống theo lẽ thật, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
28/08/2023 06:18

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha, con xin được suy ngẫm Ga-la-ti 5:1-12. Con xin lắng nghe, tiếp nhận những điều Chúa dạy dỗ và ghi lại như sau ạ.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấmn dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô ghi lại sự việc có một số người theo tà giáo, có đức tin sai trật, cho rằng phải kiêng cữ giao ước điều luật cũ trong Cựu Ước, cụ thể là phải giữ nghi thức cắt bì thì mới được cứu.

Phao-lô khẳng định lại rằng: Đó là tà giáo dạy sai, là tội lỗi. Nếu Hội Thánh không trừ bỏ, nghe theo thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cả Hội Thánh. Không thể có chuyện cứu rỗi nhờ luật pháp, được cứu là nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha, con rất thích cách dùng từ của Phao-lô trong câu 6, khi nói về điều có giá trị, đó là "đức tin được tác động bởi tình yêu".

Phao-lô đưa ra lời khuyên trong câu 1, cũng là lời kêu gọi tha thiết rằng: "Hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa." Con hiểu sự tự do trong Đấng Christ, là sự được Chúa buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi.

Phao-lô cũng nói rõ ràng ở câu 3, rằng người nào làm theo toàn bộ luật pháp để được cứu thì đã đang là người thiếu nợ Chúa, tức nợ tình yêu với Ngài. Khi cậy việc làm, cậy luật pháp thì ân điển ra vô ích, bị mất đi (câu 4).

Con cũng thích cách nói trong câu 5 của Phao-lô: "Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin". Con hiểu rằng: Nếu chẳng bởi quyền năng của Tin Lành, tác động trong thần trí, bởi đức tin trong tình yêu, thì không thể một người nào tự mình có được. Loài người không thể tự mình làm gì để được cứu.

Con hiểu đức tin được tác động bởi tình yêu là đức tin chúng con có được bởi Chúa yêu, vì yêu mà Ngài kêu gọi, chọn lựa, tác động trong lòng mỗi chúng con biết mở lòng ra đón nhận và cũng biết yêu Ngài.

Qua câu 11, con cũng hiểu được, Phao-lô đã nhận biết rằng, tại thời điểm đó, ông đã được Chúa cứu ra khỏi tà giáo, ông không còn hiểu sai về nghi thức cắt bì để được cứu. Cũng chính sự hiểu đúng và rao ra lẽ thật này mà ông đã bị bách hại.

Con cảm tạ Chúa đã cho Phao-lô có sự hiểu lẽ thật về Tin Lành, ghi lại và rao ra. Kể từ giây phút Tin Lành được ông đón nhận, thì mọi lẽ thật được Chúa bày tỏ, soi sáng trong ông, chấm dứt mọi sự hiểu sai về thập tự giá của Tin Lành Cứu Rỗi. Ông mong muốn nhiều người được hiểu đúng, đón nhận Tin Lành như ông để được cứu.

"Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?": Con hiểu sự vấp phạm về thập tự giá thật đã chấm dứt ngay khi một người hạ mình mở lòng ra tiếp nhận Tin Lành như Phao-lô.

Cũng chấm dứt ngay khi Tin Lành về Đức Chúa Jesus được công bố, ban ra, sự chết của Đức Chúa Jesus hoàn thành trên thập tự giá từ hơn hai ngàn năm trước.

A-men!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, giúp con ghi nhớ thêm hơn về tình yêu, lòng thương xót và sự cứu chuộc vô cùng cao đẹp của Chúa. Con biết ơn Ngài vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/08/2023


Nguyễn Công Hải
28/08/2023 21:15

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn cho con, gia đình con một ngày được bình an. Xin Cha tha thứ những sự vấp phạm của chúng con trong ngày hôm nay, cả con cái con nếu có điều gì không đẹp lòng Chúa, xin Cha nhắc nhở để các con biết mà ăn năn tội lỗi của mình. Con cũng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con kết thúc một ngày lại được trở về gia đình thân yêu, bên cạnh người vợ và các con để con luôn được thỏa lòng trong sự hạnh phúc và đầy tình yêu thương mà Chúa ban cho gia đình con. Và giờ Cha cho con cơ hội được ngồi suy ngẫm, học lời của Ngài, và chuẩn bị bài học cho gia đình con mỗi tối để cùng học Thánh Kinh, thờ phượng Chúa cùng nhau. Con còn nhiều điều dốt nát và hiểu ít Lời của Chúa, hiểu ít sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài, xin Cha luôn giúp con, dạy dỗ con, ban ơn cho con được ngày càng học biết Lời Ngài càng hơn, hiểu và áp dụng những mong muốn của Ngài trên đời sống con. Sau đây, con xin được suy ngẫm, học Lời Chúa trong Ga-la-ti 5: 1-12.


Câu 1: “1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.”

Con hiểu câu này Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti cứ đứng vững, duy trì sự tự do mà Chúa Jesus đã mang lại cho họ bằng cách thoát khỏi luật pháp cũ và sự bắt buộc tôn thờ theo luật pháp đó. Ông cảnh báo họ không nên trở lại sống dưới sự cố gắng tuân thủ luật pháp, là cái ách của tôi mọi mà họ không nên đặt mình trở lại.

Câu 2: “2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.”

Con hiểu khi Phao-lô biết nhiều con dân Chúa đã tin nhận Đấng Christ, đã tiếp nhận sự giảng dạy về Tin Lành của ông, nhưng bây giờ họ trở lại và nghe theo lời rao giảng về sự chịu cắt bì để được cứu. Ông khuyên họ nếu họ chịu cắt bì với tinh thần như vậy thì Đấng Christ là Thiên Chúa nhập thể làm người đã chết thay cho tội lỗi của họ, là Đấng Cứu Chuộc sẽ là vô ích với họ.

Câu 3-4: “3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.”

Sứ Đồ Phao-lô muốn lý giải rằng việc tuân thủ luật pháp không đem lại sự công chính. Người ta không nên cảm thấy bắt buộc phải chịu cắt bì để tin theo Tin Lành để được cứu rỗi, vì điều đó không có ý nghĩa với Đấng Christ. Tất cả đều đặt đức tin và sự tín thác vào Đấng Christ để đạt được sự công chính và ân điển.

Câu 5: “5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.”

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của người tin vào Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ không nên đặt vào luật pháp, mà nó nằm trong sự chờ đợi của sự công chính thông qua đức tin. Thần quyền làm cho con dân Chúa hy vọng và tin tưởng vào việc Chúa sẽ xưng công chính cho mình qua việc ăn năn, tiếp nhận và tin vào Đấng Christ cũng như những giáo lý, sự giảng dạy Tin Lành của Ngài.

Câu 6: “6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.”

Đến đây, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giải thích rằng điều quan trọng không phải là việc chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, mà là đức tin đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Đức tin này được thể hiện qua tình yêu và lòng từ ái của Ngài, không phải thông qua việc tuân thủ luật pháp.

Câu 7-8: “7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.”

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng sự xúi giục để ám chỉ những giáo lý người Ga-la-ti đang thực hành là không đến từ Chúa. Ông cảm thấy kinh ngạc vì có những người đã cản trở sự thăng tiến của những người tín hữu đã từng tin vào Tin Lành cứu rỗi của Chúa và giờ dẫn họ ra khỏi Lẽ Thật.

Câu 9: “9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.”

Men đại diện cho tội lỗi, ông đang nói đến việc rao giảng tà giáo của những người đã lẻn vào con dân Chúa tại Ga-la-ti đã làm cho Hội Thánh tại đây tin theo tin lành giả, tin theo tà giáo mà xa rời Lẽ Thật.

Câu 10: “10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.”

Đến đây, Sứ Đồ Phao-lô lên án thẳng thắn những kẻ đến rao giảng tà giáo về sự chịu cắt bì hay những giáo lý khác để con dân Chúa tại Ga-la-ti bỏ con đường tin theo Tin Lành chân thật của Đấng Christ. Họ làm rối trí con dân Chúa và dù họ có là ai, dù là người cao trọng, là sứ đồ được Chúa sử dụng thì sẽ chịu án phạt cho hành động rao giảng tà giáo của mình.

Câu 11-12: “11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!”

Con thấy, Sứ Đồ Phao-lô đi thẳng vào vấn đề và có ý mỉa mai về những người đã lên án, chỉ trích ông không dạy về sự cắt bì và vì thế ông bị bách hại. Ông cho rằng nếu ông vẫn tiếp tục giảng dạy về việc này, thì việc bị bách hại về thập tự giá của mình cũng không còn ý nghĩa nữa, vì đã có sự hoàn thành qua Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ mong muốn rằng những người gieo rối loạn trong cộng đồng tại Ga-la-ti sẽ chịu hậu quả của hành vi của họ, tượng trưng bằng việc tự chặt mình.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con và con hiểu được một số nội dung qua đoạn thư này qua lời giãi bài và giảng giải của sứ đồ Phao-lô. Qua đây, con cũng học được sự thẳng thắn lên án những người rao giảng tà giáo cho Hội Thánh làm cho con dân Chúa bị rối trí, quay lại tuân thủ luật pháp để mong được cứu thay vì tin vào Đấng Christ và tin vào Tin Lành cứu rỗi của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
28/8/2023


Nguyễn Thị Thúy My
30/08/2023 06:42

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có cơ hội để con tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con qua câu 9 trong Ga-la-ti 1-12 như sau:

9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Câu 9, con hiểu rằng, trong câu này Sứ Đồ Phao-lô dùng men để nói lên sự nghiêm trọng của việc tin theo tà giáo của con dân Chúa tại Ga-la-ti, vì một chút ý tưởng tà giáo len lỏi vào trong Hội Thánh sẽ gây ra sự chia rẽ và náo loạn trong Hội Thánh. Và men này cũng nói lên sự phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh, khi chỉ cần một chút kiêu ngạo, một chút tà dâm, một chút tham lam, ích kỷ, dối trá... len lỏi vào trong tâm trí của con dân Chúa mà không lập tức ăn năn với Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi thì những sự một chút ấy sẽ trở nên nghiêm trọng và tội lỗi dẫn đến tội lỗi.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn thương xót rất lớn của Đấng Christ đã cứu con ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, để giờ đây con được tự do trong Ngài. Nhưng con không dùng sự tự do Chúa ban cho mà tiếp tục quay trở về đời sống nô lệ cho tội lỗi nghịch lại điều răn của Ngài. Nguyện Lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh con để con luôn vững vàng trong đức tin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
30/08/2023


Hoàng Thị Hồng
30/08/2023 15:54

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ Cha vì ơn quan phòng của Cha vẫn dư dật trên con, tình yêu thương của Ngài làm cho con được sức mới mỗi buổi mai, đó là điều tuyệt vời của sự trông cậy sự đến của Đấng Christ cho con.
Con xin trình dâng lên Cha phân đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ, xin Cha dẫn dắt con.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh với con dân Chúa tại Ga-la-ti sự tự do trong Đấng Christ chỉ bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Ngài cho mình, mà họ đã được buông tha khỏi mọi sự phải kiêng cữ giao ước, điều luật cũ trong Cựu Ước, đó là sự giữ nghi thức cắt bì để được cứu. Ông kêu gọi họ hãy vững tin về giáo lý này và đừng trở lại với những sự kiêng giữ nghi lễ cũ và cả sự cắt bì cho người nam nữa, vì khi họ hiểu biết Lẽ Thật thì Lẽ Thật đã buông tha họ rồi.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Đấng Christ đến thế gian trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời để phó thân mình vì tội lỗi cho toàn nhân loại một lần đủ cả, bởi đức tin vào ân điển ấy, loài người sẽ được xưng công chính, thoát khỏi sự lên án chết của luật pháp cho mỗi tội lỗi mình, họ được tự do trước luật pháp, nhưng nếu họ lại kiêng giữ chịu phép cắt bì để cho được xưng công chính thì ân điển của Đấng Christ chẳng có giá trị gì cho họ. Họ đã làm cho sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trở nên vô ích và họ bị trật mất ân điển của Ngài đã ban cho.
Ngày nay, nhiều nước tây phương cắt bì cho trẻ sơ sinh thì không có liên quan gì đến lời Phao-lô viết trong câu 2 và 3, vì trẻ em sơ sinh chưa có đủ nhận thức để hiểu được việc làm đó, hoặc họ làm cho con mình để giữ vệ sinh bộ phận trên thân thể. Tuy nhiên, bậc cha mẹ của chúng cắt bì cho con với niềm tin con được cứu thì Đấng Christ đã không có ích lợi gì cho họ.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.

Sứ Đồ Phao-lô giảng cho người Ga-la-ti hiểu rằng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời mà họ có được sự công chính bởi đức tin vào Đấng Christ. Họ có sự chờ đợi hy vọng sự sống lại đời đời với Ngài khi Ngài đến mang họ về với Vương Quốc Vĩnh Hằng của Ngài.

6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương thế gian mà ban Con Một yêu dấu của Ngài cho thế gian, hầu cho bất kể ai tin Con ấy thì họ được ở trong tình yêu lớn của Ngài và tận hưởng nó mãi mãi. Cũng một mầu tình yêu lớn lao ấy, Đức Chúa Jesus Christ đã cam chịu hy sinh thân mình cách đau thương vì tội lỗi của toàn nhân loại. Tình yêu lớn lao trong sạch huyền diệu ấy đã làm rung động mọi con tim đang đi tìm chân lý của sự cứu rỗi. Họ bị bắt phục ngay, và tin chỉ có một tình yêu cao cả thánh khiết tuyệt vời ấy ở trong một thân xác vô tội đã bị vỡ ra vì đòn roi để gánh thay tội lỗi cho họ; một con tim đã tuôn trào ra dòng huyết thánh khiết nóng bỏng tình yêu để bôi xóa hết tội lỗi của họ và ban cho họ sự sống vĩnh cửu khi ở trong đức tin ấy, và bước đi cách dạn dĩ trong giáo lý tốt lành của Thiên Chúa. Lạy Chúa! Con cảm tạ tình yêu cao vời bao dung của Chúa!

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Phao-lô nhận định con dân Chúa tại Ga-la-ti “chạy giỏi” hàm ý họ đã tăng trưởng đức tin cách nhanh chóng trong sự rao truyền và giảng dạy các lẽ thật của Tin Lành của ông. Nhưng khi có sự rao giảng tà giáo thì họ cũng tin theo mà rời bỏ các lẽ thật về ân điển cứu rỗi của Đấng Christ đã tiếp nhận từ ông. Những sự xúi giục đó là của những giáo sư giả, xui họ phải trở lại với sự phải chịu phép cắt bì là các nghi thức hình bóng trong luật pháp, nó không đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu họ tiếp nhận và làm theo thì sự lây lan hủy phá của nó rất nhanh, như là một chút men làm dậy cả đống bột. Nó lôi kéo và làm tổn hại đức tin của tất thảy những người nghe theo.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Sứ Đồ Phao-lô tin rằng, con dân Chúa tại Ga-la-ti không cố tình tìm kiếm các giáo lý sai lạc Lẽ Thật. Nhưng vì do thiếu hiểu biết, và còn non nớt nên bị những người có danh tiếng, thuộc nhiều Lời Chúa mà trích dẫn cục bộ Lời Chúa để dẫn dụ. Những kẻ ấy sẽ chịu án phạt tương xứng với việc đã làm hại đến thân thể của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô nói một lẽ thật cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, ông không giảng dạy cho người tin nhận Tin Lành phải chịu phép cắt bì. Đó là sự giảng dạy của những người theo Do-thái giáo. Vậy nên, ông vẫn đang bị họ bách hại, nếu ông giảng dạy về phép cắt bì thì ông đã không gây cớ vấp phạm cho họ. Sứ đồ Phao-lô mong những kẻ gieo sự rối loạn, là những giáo sư giả làm rối trí trong con dân Chúa hãy tự chặt mình, tức là hãy ra khỏi Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu cao cả của Ngài mà con được kêu gọi vào trong sự tự do của Đấng Christ. Nguyện Ngài ban ơn soi dẫn cho con luôn bước đi dưới ánh sáng của Lời Ngài, xin cho con biết cẩn thận mỗi khi tiếp nhận một thông tin mà tra cứu, đối chiếu với Thánh Kinh, hầu cho khỏi bị lầm lạc mà trật mất ân điển yêu thương Cha đã ban tặng cho con bằng mạng sống vô tội của Ngài. Nguyện Nước Cha mau đến trong kỳ định của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
30/8/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/08/2023 21:46

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian để học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho con sự vui thỏa trong việc suy ngẫm Lời Chúa, nguyện Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài!

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô sau khi dùng chính Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích cho con dân Chúa hiểu về sự nô lệ và sự tự do thì ông kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy đứng vững trong sự tự do trong Đấng Christ. Con hiểu sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha là thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, những lề thói thế gian và thoát khỏi án phạt của luật pháp. Con dân Chúa bởi đức tin nơi Đấng Christ mà không còn bị tội lỗi làm chủ, không còn bị ràng buộc bởi những lề thói sai trật của loài người, không còn bị lên án bởi luật pháp của Đức Chúa Trời.

2. Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, nếu họ đã nhận biết lẽ thật, được nhận ân điển của Chúa để trở nên người tự do rồi, mà nay lại quay về chịu hình thức cắt bì và cho rằng phải làm vậy mới được cứu thì sự chết của Đức Chúa Jesus chẳng có ích lợi gì với họ. Bởi vì, Phao-lô làm chứng rằng những người chịu cắt bì còn thiếu nợ nhiều điều nữa chưa làm theo toàn bộ luật pháp để đủ mà được cứu.

3. Nếu con dân Chúa nhận biết lẽ thật, nhận được ân điển từ nơi Đấng Christ mà quay về cậy những việc mình làm theo luật pháp để xưng mình công chính thì họ khiến Đấng Christ trở thành vô ích, và họ đánh mất ân điển của Chúa ban cho họ. Con dân chân thật của Chúa bởi quyền năng của Ngài mà chờ đợi và hy vọng, bởi đức tin nơi Chúa mà được xưng công chính. Vì vậy, những người ở trong Đức Chúa Jesus thì nhận biết điều có giá trị ấy là đức tin được tác động bởi tình yêu của Chúa ở trong họ, khiến họ yêu Chúa và yêu mọi người.

4. Phao-lô xác nhận con dân Chúa tại Ga-la-ti đã có sự lớn lên, trưởng thành trong Chúa, nhưng ông đặt câu hỏi để họ tra xét điều gì đã ngăn trở họ, khiến họ không còn tấn tới vâng theo lẽ thật nữa? Chắc chắn những điều xúi giục là đến từ những kẻ rao giảng tà giáo, chứ không phải từ Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy ông nhắc họ hãy cẩn thận, hãy coi chừng. Bởi một chút men làm dậy cả một đống bột như thể nào thì một chút tội lỗi cũng khiến người ta từ đó mà ngập sâu trong tội lỗi như thể ấy. Chẳng những vậy, tội lỗi nếu không được dẹp bỏ sẽ lây lan khiến ô uế Hội Thánh.

5. Phao-lô có lòng tin trong Chúa đối với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng họ không có chủ ý rời xa khỏi lẽ thật, nhưng là do những kẻ rao giảng tà giáo khiến họ nhất thời vì yếu đuối, thiếu hiểu biết mà bị rối trí. Và Phao-lô khẳng định những kẻ đó sẽ phải chịu nhận án phạt về việc mình đã gây ra. Phao-lô mong rằng những kẻ đó hãy tự chặt mình, dứt ra khỏi Hội Thánh, để Hội Thánh không còn bị gieo rắc và tấn công bởi tà giáo nữa.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa, vì nhờ ân điển của Ngài mà con được tự do trong Đấng Christ. Con không còn bị thôi thúc phạm tội và có năng lực từ nơi Chúa để chiến thắng tội lỗi. Con được ở trong sự tự do để sống đời sống bình an và phước hạnh mà Chúa đã dành ban cho con.

2. Con học được rằng, bởi nhận biết tình yêu mà Chúa dành cho mình mà một người có đức tin nơi Ngài. Khi họ yêu Chúa và để Chúa sống trong họ, thì họ tự nhiên biết yêu người khác. Bởi vì Chúa chính là Tình Yêu. Họ sẽ tự nhiên yêu người khác bởi vì chính họ đã được yêu. Vì vậy, để nhận biết một người có thật lòng yêu kính Chúa hay không thì xem xét hành động của họ đối cùng mọi người là rõ ràng nhất.

3. Con học được rằng, con cần phải thường xuyên nhìn lại chính mình để kiểm tra. Nếu không tấn tới trong sự hiểu biết Lời Chúa, không trưởng thành trong đức tin thì chắc chắn phải có điều gì làm ngăn trở mình. Bởi vì nếu ở trong Đấng Christ thì sẽ theo thời gian mà trưởng thành và sinh bông trái nhiều hơn.

4. Con học được rằng, cần hết sức cảnh tỉnh và cẩn thận trước mọi sự rao giảng tà giáo. Bởi vì nếu chỉ tiếp nhận dù chỉ là một chút mà không mau chóng rũ sạch thì sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ và biết cách áp dụng bài học hôm nay vào trong đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/8/2023


Đồng Thị Nghĩa
31/08/2023 01:15

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài cho con tiếp tục được học Lời của Ngài qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:1-12, nói về sự tự do trong Đấng Christ. Con xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Xin Ngài qua đó mà thánh hóa con, thêm năng lực cho con để con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này, con ấn tượng nhiều với câu số 6:

"Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu."

Thưa Cha, con nghĩ có rất nhiều người tin nhận Ngài nhưng vẫn không thật sự hiểu được lẽ thật là: trọng tâm của mọi điều răn và luật pháp của Ngài đều hướng đến tình yêu. Ngay chính con cũng vậy, con đã mất nhiều thời gian mới nhận biết được điều này.

Chính tình yêu làm nên giá trị của một con người, nếu không thì loài người dù giỏi giang hiểu biết cỡ nào cũng chỉ như đồ vật, cũng chẳng ra gì và không có ích lợi gì (cho mình hay người khác) như Lời Ngài có chép:

"Dù tôi nói các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ là đồng kêu lên hay chập chõa vang tiếng. Dù tôi có sự nói tiên tri, biết hết mọi sự mầu nhiệm và mọi sự trí thức, dù tôi có hết thảy đức tin để tôi có thể dời các núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi nuôi ăn những người nghèo với hết thảy gia tài của tôi, dù tôi trao thân thể của mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng được ích lợi gì." (I Cô-rinh-tô 13:1-3).

Việc cắt bì hay không cắt bì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, điều quan trọng không phải ở đó, mà là ở đức tin đặt để nơi Chúa. Đức tin đó xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa vì nhận thức được tình yêu của Chúa đối với mình. Đức tin đó xuất hiện và lớn lên vì đã được tác động bởi tình yêu của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã bày tỏ tình yêu sâu rộng của Ngài với con, để tình yêu ấy làm rung động tim con, cho con cảm nhận mình được yêu. Cảm tạ Ngài cũng cho con được yêu Ngài, được Ngài đón nhận tình yêu của con. Yêu và được yêu là một trạng thái thật vui thỏa, phước hạnh. 

Nguyện con cứ mãi được đắm chìm trong tình yêu của Ngài và nguyện tình yêu của Ngài tuôn tràn trong con đến những người lân cận con. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha giúp cho con hoàn thành bài suy ngẫm này của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Vũ Thị Thư
31/08/2023 22:51

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ 

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, được vui thỏa trong sự thông công cùng với các anh chị em tại Đông Viên và Chúa cho chúng con về nhà được bình an. Thì giờ này, Chúa lại cho chúng con học hỏi Lời của Chúa. Con cầu xin Chúa tha thứ hết thảy những yếu đuối, vi phạm và những bất toàn trên đời sống của con. Xin Cha dạy dỗ con và biến đổi con bằng Lời của Chúa. Thì giờ này Ngài cho con được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:1-12. Xin Cha dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau: 

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Dạ thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con là những kẻ tội nhân, ở dưới ách nô lệ cho tội lỗi và ở dưới sự quản trị của luật pháp, chịu hình phạt của luật pháp cho những tội lỗi của mình. 

Nhưng sau khi chúng con tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được Ngài cứu chuộc, được tự do trong Đấng Christ,  không còn làm nô lệ cho tội lỗi và không phải chịu hình phạt của luật pháp nữa, nhưng chúng con được Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể của chúng con, được Ngài dạy dỗ dẫn dắt, ban cho năng lực để chiến thắng tội lỗi và năng lực để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy chúng con ở trong sự tự do nhưng không phải là cái cớ cho chúng con tái phạm và vi phạm luật pháp.

Chúng con cũng không cần phải giữ những luật lệ thì mới được cứu, bởi vì ngày nay chúng con được cứu là bởi đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải được cứu bởi việc giữ luật pháp. Chúng con không được trở lại sống đời sống tôi mọi nữa. Nên việc những giáo sư giả dạy rằng con dân Chúa phải chịu cắt bì để được cứu là nghịch lại với Lẽ Thật, là tà giáo. Nếu tin như vậy và làm như vậy thì Đấng Christ trở nên vô ích.

Những người rao giảng tà giáo là con dân Chúa phải chịu cắt bì hoặc giữ những luật lệ, lề thói thì mới được cứu thường khiến cho những con dân Chúa còn chưa vững vàng trong đức tin dễ bị rối trí, đi sai với sự giảng dạy đúng đắn trong Thánh Kinh. Những kẻ như vậy đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, phải chịu hình phạt rất nghiêm từ Chúa.

Con hiểu rằng, để tránh những sự cám dỗ và sự giảng dạy không đúng Lời Chúa thì con dân Chúa cần phải có sự hiểu biết Lời Chúa để đối chiếu với Thánh Kinh, mới có thể phân biệt được thật giả. Chúng con cần phải suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, học và cẩn thận làm theo Lời Chúa để được Chúa dạy dỗ, dẫn dắt và thánh hóa biến đổi.

Con cũng học được một điều rằng, tội lỗi nó giống như men làm bột. Nó lây lan rất nhanh nên chúng con phải cẩn thận tra xét đời sống của mình và luôn làm theo Lời của Chúa. Chúng con cũng không được thỏa hiệp với tội lỗi, dung dưỡng tà giáo, để cho tà giáo lây lan trong Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con bài học này, xin Chúa giúp cho con luôn đứng vững trong đức tin, trong sự tự do của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Con Vũ Thị Thư.
Ngày 31/08/2023.


Trần Hữu Tường
02/09/2023 16:58

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha về một ngày Sa-bat phước hạnh mà Cha ban cho loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con có thời gian để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 9.

9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong câu nói này Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng chỉ cần một ý tưởng tà giáo xâm nhập vào Hội Thánh sẽ làm rối loạn cả Hội Thánh.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh này nhắc nhớ cho con về tội lỗi. Về tội lỗi cũng vậy, nếu một con dân Chúa còn chất chứa trong đời sống mình chỉ một tội lỗi nào đó thì rồi đến một lúc tội lỗi đó sẽ làm cho đời sống người đó đầy dẫy tội lỗi, nếu người đó không kịp thời ăn năn sẽ bị trật mất phần ân điển. Điều này nhắc cho con tra xét lại đời sống của mình, xem trong đời sống của con còn có tội lỗi nào nữa không, nếu có con phải quyết tâm xin Chúa giúp con từ bỏ để đời sống của con không còn chút men tội lỗi nào nữa.

Thưa Cha, con nhận thấy ở trong con còn dễ nóng giận và thiếu cảm thông cho người khác. Con cầu xin Chúa thương xót con, giúp cho con từ bỏ hai điều đó để con sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
02/09/2023


Huỳnh Christian Anh
04/09/2023 23:26

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con thêm một lần nữa dâng lên Cha lời tạ ơn về tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con và em bé trong bụng được khỏe mạnh và bình an cho đến ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã thương ban cho con mọi thứ cần dùng cho em bé sắp ra đời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con khỏe để con viết ra sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 5:1-12.

Thưa Cha! Con hiểu Ga-la-ti 5:1-12 là lời của Đức Thánh Linh thần cảm sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Ga-la-ti trong lúc con dân Chúa tại Ga-la-ti nghe theo sự rao giảng tà giáo mà xa rời lẽ thật. Sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu biết thế nào là sự tự do trong Đấng Christ.

 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.

Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta tức là cả ông và họ. Bởi qua Đấng Christ Jesus, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức người đó được Đấng Christ giải phóng ra khỏi án phạt của luật pháp, ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi, được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con, được Đấng Thần Linh ngự vào lòng với danh xưng Đức Thánh Linh, ban cho năng lực để đắc thắng tội lỗi, được tự do dưới luật pháp và đủ năng lực để giữ trọn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Vì vậy, chớ quay về với lề thói cũ, chớ đặt mình dưới ách toi mọi, chớ dùng sự tự do Chúa ban mà làm ra những điều nghịch lại điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.

Sứ đồ Phao-lô đã gọi chính tên ông để khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti người đang nói với họ là Phao-lô chứ không phải ai khác. Nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti một lẽ thật rằng, nếu họ chịu cắt bì để được cứu rỗi thì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ không có ích lợi gì cho họ cả.

3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.

Phao-lô tuyên bố rằng chính ông là người đứng ra làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì để được cứu, nếu một người chọn làm theo luật pháp để được cứu thì người đó sẽ phải giữ trọn các điều luật của luật pháp. Nếu không người đó sẽ là một người thiếu nợ luật pháp, tức là có tội. Ngoài Đức Chúa Jesus thì không một ai có thể làm trọn luật pháp vì tất cả mọi người đều đã phạm tội.

4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.

Bất cứ ai cậy luật pháp để được xưng công chính thì người đó đã tự mình chối bỏ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, người đó bị mất ân điển, tức không nhận được ân điển từ Thiên Chúa. Vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ không có ích lợi gì cho những người đó.

5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.

Chúng ta tức sứ đồ Phao-lô cùng hết thảy con dân Chúa chẳng những được cứu bởi thần quyền, mà còn bởi thần quyền chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.

6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.

Trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị chính là đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã rửa sạch tội lỗi cho loài người bằng máu thánh của Ngài. Và đức tin được tác động bởi tình yêu để đức tin ấy thể hiện thành việc làm. Vì vậy, sự chịu cắt bì hay sự không chịu cắt bì không có giá trị gì trong Đức Chúa Jesus Christ. 

7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?

Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng họ đã từng chạy giỏi, tức là đã từng lớn lên trong ân điển và đức tin theo lẽ thật của Lời Chúa do Phao-lô rao giảng và dạy dỗ. Nhưng giờ đây, họ đã để cho các giáo sư giả dẫn dụ họ tin theo tà giáo, chối bỏ lẽ thật, có nguy cơ trật phần ân điển.

8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự xúi giục con dân Chúa đi sai lẽ thật không phải đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi họ đến với ân điển của Ngài.

9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

Một ý tưởng tà giáo vào trong Hội Thánh sẽ làm rối trí con dân Chúa trong Hội Thánh.

10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.

Phao-lô có lòng tin cậy đối với con dân Chúa tại Ga-la-ti và tin chắc rằng không phải họ tự mình đi sai lạc Lời Chúa, mà chỉ vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, họ bị các giáo sư giả rao giảng tà giáo làm rối trí họ, khiến họ không còn nhận ra lẽ thật từ buổi ban đầu họ đã tin mà sẵn sàng nghe theo sự giảng dạy tà giáo, dẫn dụ họ đi xa lẽ thật. Cho dù là ai thì kẻ cố ý rao giảng tà giáo, dẫn dụ con dân Chúa xa rời lẽ thật sẽ phải chịu án phạt về điều đó.

11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?

Sứ đồ Phao-lô không quên gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là các anh chị em cùng Cha để nhấn mạnh một điều ông và họ có cùng đức tin, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phao-lô không hề giảng về luật pháp và các nghi thức tiêu biểu cho sự chuộc tội, sự tha tội, sự làm cho sạch tội, và sự thánh hóa. Mà ông giảng về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, là ân điển của Thiên Chúa. Ông giảng về sự loài người đã được Thiên Chúa ban ơn cứu chuộc, loài người chỉ cần ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tin nhận ơn cứu chuộc từ Thiên Chúa, loài người không cần làm ra một điều gì khác thì lập tức được tha tội, được làm cho sạch tội, được thánh hóa thành một con người mới. Được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời.

Phao-lô đặt câu hỏi với con dân Chúa tại Ga-la-ti nếu ông còn rao giảng về luật pháp và các nghi thức của luật pháp thì tại sao ông còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao? Vì cớ những người không hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ không tin rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đủ để cứu họ vì vậy họ đã thêm vào các việc lành của họ hoặc là việc làm theo luật pháp để được cứu.

Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã gọi những người đó là những người đã vấp phạm về thập tự giá. Và ông đã bị những người đó bắt bớ, bách hại và tìm cách giết ông. Kể cả những người mang danh là tín đồ của Đấng Christ, anh em cùng đức tin của ông bách hại ông. 

12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Sứ đồ Phao-lô mong rằng những kẻ rao giảng tà giáo, gieo sự rối loạn trong vòng con dân Chúa tại Ga-la-ti, họ tự dứt mình ra khỏi Hội Thánh, trả lại sự bình yên cho con dân Chúa thì hình phạt dành cho họ sẽ nhẹ hơn.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, bất cứ ai cũng có thể bị tà giáo dẫn dụ đi sai lạc với Lời Chúa. Vì vậy, bản thân con cần phải đứng vững trong Lời Chúa. Mà muốn đứng vững trong Lời Chúa thì con cần phải luôn bám chặt vào Lời Chúa, bám chặt vào sự giảng dạy của người chăn, không để cho bất cứ ai có ý định rao giảng tà giáo làm rối trí mình, khiến mình trở nên nghi ngờ sự rao giảng của người chăn. Và để tránh xa sự rao giảng tà giáo thì con không nên nghe, đọc bất kỳ một tài liệu nào ngoài các tài liệu do người chăn giảng dạy và phổ biến. Có như vậy, con mới không rơi vào tình trạng lạc mất lẽ thật như con dân Chúa tại Ga-la-ti.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hiện nay con đã được tự do trong Đấng Christ, được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi, được tha tội và được làm cho sạch tội bởi đức tin của con vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng con được đổi mới để sống một cuộc đời mới, một con người mới. Vì vậy con cần phải hết lòng sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Con không nên dùng sự tự do mà Thiên Chúa ban cho để làm ra những điều nghịch lại với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn, dạy dỗ con để cho con hiểu được Lời Chúa nhiều hơn. Xin Đức Thánh Linh giúp con luôn sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
04/09/2023


Bùi Mạnh Cường
05/09/2023 23:37

Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn con và gia đình con luôn bình an trong ơn quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học hỏi Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:1-12. Con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh này như sau:
1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Con hiểu rằng ông Phao-lô rất chăm lo cho đời sống thuộc linh của con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông thường kêu gọi, khuyên nhủ con dân Chúa tại Ga-la-ti giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa Toàn Năng và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Tránh nghe theo tà giáo và  không trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi của tội lỗi. Ông giải thích cho con dân Chúa nơi đây hiểu rằng khi họ tin vào sự giữ lề thói cũ, chịu cắt bì để được cứu thì họ đã sai lầm và làm cho ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trở lên vô ích. Ông phao-lô đã làm chứng rằng một người chỉ chịu phép cắt bì thì sẽ không được cứu, vì người đó không thể giữ trọn luật pháp được. Không một ai có thể giữ trọn được luật pháp ngoài Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở nên vô ích với những ai coi trọng luật pháp để được xưng công chính. Rõ ràng loài người không thể giữ trọn luật pháp được và cũng không được Chúa xưng là công chính nên họ cũng không được ở trong ân điển của Chúa.

Con hiểu rằng Đức chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người chịu chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Để cho ai tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi linh hồn. Và Đức Chúa Trời bởi tình yêu vô đối của Ngài nên đã ban cho những người có đức tin được Đấng Thần Linh ngự vào lòng, để ban cho họ thần quyền và năng lực từ nơi Thiên Chúa để có thể vâng giữ luật pháp và điều răn của Chúa.

Con biết rằng một người không bởi đức tin thì sẽ không được cứu. Vì vậy những người tin vào sự chịu cắt bì để được cứu là hoàn toàn sai lầm, chỉ có bởi đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được cứu mà thôi.

Trong phân đoạn Thánh Kinh này con biết rằng ông Phao-lô đã nhìn nhận thực trạng của Hội Thánh tại ga-la-ti. Con chắc rằng ông rất đau xót cho con dân Chúa tại Ga-la-ti vì họ đã tin theo tà giáo. Trước kia ông Phao-lô đã rao giảng Tin Lành của Chúa cho họ. Và họ đã tiếp nhận cách sốt sắng và chắc hẳn đã có nhiều kết quả. Nhưng tiếc thay họ không giữ vững được đức tin vào Tin Lành mà ông Phao-lô đã rao giảng cho họ. Họ đã tin vào giáo sư giả, giảng dạy Lời Chúa không đúng Thánh Kinh, mang tà giáo đến cho họ và họ đã tin theo.

Một chút men đã làm dậy lên cả đống bột khiến cho công khó của ông Phao-lô cũng trở nên vô ích. Ông Phao-lô cũng nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng những giáo sư giả đã đem Tin Lành giả đến cho con dân Chúa tại Ga-la-ti thì sẽ chịu hình phạt thích đáng từ nơi Chúa. Ông Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy nghe lời ông nói. Rằng ông không rao giảng cho con dân Chúa về phép cắt bì để được cứu. Kẻ nào rao giảng sự đó là giáo sư giả và tà giáo. Và ông mong rằng những giáo sư giả này sẽ tự chặt mình khỏi Hội Thánh để tránh sự con dân Chúa bị dẫn dụ đi sai lạc đường lối của Chúa và chệch mất ân điển của Ngài.

Nguyện xin Chúa giữ gìn Hội Thánh của Chúa trong thời kỳ cuối này có sự thông sáng và nhạy bén để không bị tà giáo dẫn dụ. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ những sự dạy dỗ của Chúa và biết áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Bùi Mạnh Cường
Ngày 05/09/2023.


Nguyễn Thị Thùy Linh
14/09/2023 20:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 5:1-12 Sự Tự Do Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài về những điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con để rèn tập con. Thưa Cha con biết con còn yếu đuối, bất toàn và thiếu hiểu biết nhiều. Kính xin Cha ban cho con năng lực, sự thông sáng để con được có đời sống đắc thắng trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Con hiểu phân đoạn này Phao-lô một lần nữa khẳng định về việc được cứu là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi việc làm. Có những kẻ đã rao giảng tà giáo dạy rằng phải chịu cắt bì mới được cứu. Phao-lô đã bát bỏ lẽ giả này và ông nói rằng nếu ông rao giảng sự cắt bì mới được cứu thì tại sao ông còn bị bắt bớ nữa. Ông hỏi những câu hỏi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti có những câu trả lời mà những câu trả lời đó sẽ giúp họ hiểu được Lẽ Thật. Phao-lô nhấn mạnh sự tự do trong Đấng Christ đó là khi một người đã được cứu rồi đã thoát khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi, cho luật pháp thì tại sao bây giờ lại quay lại muốn dựa vào việc làm để được cứu.

Thưa Cha con hiểu rằng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người cách nhưng không, chỉ cần tin nhận sực chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là đã được cứu như lời Chúa hứa. Sự vâng giữ luật pháp là để cho con được sống đúng theo ý muốn của Ngài. Việc cắt bì đã không còn bắt buộc nữa trong thời kỳ ân điển. Mà con dân Chúa cắt bì là cắt bì ở tấm lòng.

Thưa Cha con hiểu sự tự do trong Đấng Christ là sự một người không còn làm nô lệ cho tội lỗi và người ấy sống trên luật pháp. Người ấy không bị cầm tù bởi luật pháp. Người ấy được thoát án phạt được tự do.

Con hiểu một ít men làm dậy cả đống bột có nghĩa là một chút sự hiểu sai trật Lẽ Thật sẽ dẫn người khác ngày càng đi xa Lẽ Thật. Chỉ cần một chút nghi ngờ, hiểu sai thì sẽ dẫn người tin đi lạc lối, mất đức tin.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này lại lần nữa nhắc con về sự tự do trong Đấng Christ. Hiện nay con là người tự do. Con cắt bì là cắt bì ở tấm lòng và vâng giữ luật pháp là việc làm sau khi con đã tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cần phải nhớ Lẽ Thật này để không dễ dàng bị những lẽ giả xâm nhập. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ