Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Hôm nay, ngày 25/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Nhóm chữ "làm cơ hội cho xác thịt" trong câu 13 có nghĩa gì?
2. Nhóm chữ "cắn nuốt lẫn nhau" trong câu 15 có nghĩa gì?
3. Mệnh đề: "Hãy bước đi theo thần trí" trong câu 16 có nghĩa gì?
4. Thế nào là "làm trọn những điều tham muốn của xác thịt" (câu 16)?
5. "Sự ưa muốn của tâm thần" là gì (câu 17)?
6. Thế nào là "nhờ thần trí dẫn dắt" (câu 18)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có kinh nghiệm sự thôi thúc của những điều tham muốn của xác thịt không? Nếu có, bạn làm thế nào để quản trị chúng?
2. Bạn có đang sống nếp sống được thần trí dẫn dắt không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-5_13-26/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
26/08/2023 15:52

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Ngài trong Ga-la-ti 5:13-18 - Người Cũ và Người Mới - Phần 1.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Con xin trình dâng lên Cha những ý hiểu của con sau đây:

Câu 13: Phao-lô thường dùng cụm từ “các anh chị em cùng Cha” để biểu lộ tình cảm thắm thiết yêu thương trong sự hiệp một giữa con dân Chúa. Ông kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti, cùng hết thảy những người đã đáp lại ơn kêu gọi của Thiên Chúa, đến với sự tự do trong Đấng Christ, thì hãy đừng dùng sự tư do làm cơ hội cho thân thể xác thịt phạm tội, bởi tâm linh chúng con đã được đổi mới trong Ngài, được ban ơn, thêm sức, và năng lực để sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng con hãy bởi tình yêu thương mà phục vụ lẫn nhau, như Chúa đã thương cứu chúng con bằng chính mạng sống của Ngài.

Câu 14: Vì chúng con đã thuộc về Thiên Chúa, có trách nhiệm sống theo cả luật pháp của Ngài, được tóm gọn trong một lời rằng: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”. Đức Thánh Linh dạy chúng con qua Phao-lô về tình yêu thương đối với người lân cận, kể cả những người chưa biết Chúa như chính mình, thì đối với anh chị em cùng Cha, chúng con phải dành cho nhau tình yêu cao hơn, thậm chí có thể hy sinh tính mạng cho nhau vậy.

Câu 15: Nhưng nếu con dân Chúa tranh giành, cắn nuốt lẫn nhau cho thỏa mãn dục vọng như người ngoại, thì hãy cẩn thận xem xét lại mình, kẻo chúng con sẽ bị ma quỷ thừa cơ quấy phá, khiến chúng con tàn sát lẫn nhau.

Câu 16: Vì vậy, Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, hãy sống nếp sống theo thần trí của con người thuộc linh, đã được Chúa tái sinh phần tâm linh, và ông cũng cảnh báo cho con dân Chúa rằng: Chớ trở lại nếp sống con người cũ tội lỗi, mà làm trọn những điều tham muốn của xác thịt, kẻo sẽ bị án phạt cao hơn những người chưa tin Chúa.

Câu 17: Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần, bởi con dân Chúa được tương giao với Ngài qua tâm thần, nhận biết thánh ý Chúa, thì trái với con người xác thịt. Con người xác thịt trái với con người thuộc linh, nên chúng con không được phép làm những điều như người ngoại làm.

Câu 18: Nhưng, nếu con dân Chúa nhờ thần trí dẫn dắt, chỉ làm theo sự hiểu biết của tâm thần trong sự tương giao với Chúa, thì chúng con sẽ tránh được sự tham muốn xác thịt, có năng lực để hoàn toàn sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, không còn ở dưới luật pháp nữa.

Lạy Chúa!

Bài học này giúp con nhận biết được nếp sống của con trước khi tin nhận Chúa, với đầy dẫy tội lỗi ghê sợ, nhưng cảm tạ ơn Chúa về sự thương xót lớn của Ngài, đã đưa con trở về làm con yêu dấu của Chúa, đổi mới tâm linh con thành con người mới trong Chúa, sống theo bản tính yêu thương, công chính, và thánh khiết của Ngài, để nuôi dưỡng niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời nơi Thiên Quốc vinh hiển đang chờ đón con.

Trên bước đường theo Chúa, con có kinh nghiệm, nhận biết trong tâm thần về sự thôi thúc những điều tham muốn của xác thịt. Mỗi khi sự thôi thúc đó xuất hiện trong tâm trí thì con lập tức hướng lòng về Chúa, cầu xin Chúa ban năng lực, đồng thời, dùng danh của Chúa để xua đuổi những tham muốn đó ra khỏi tâm trí của con, đó là cách quản trị chúng hữu hiệu nhất. Con tự xét mình và nhận thấy con đang có nếp sống trong sự dẫn dắt của thần trí. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học                                     

26/08/20223                                                               


Nguyễn Christian Grace
26/08/2023 18:24

Suy Ngẫm Ga-la-ti 5:13-18

Người Cũ và Người Mới – Phần 1

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã yêu thương tha thứ và tiếp nhận chúng con làm con cái vinh hiển của Ngài. Nguyện kính xin năng quyền cứu chuộc trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ luôn bao phủ và giữ gìn chúng con dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Chúa đời đời cho đến vô cùng.

Kính thưa Cha từ ái,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách Ga-la-ti 5:13-18 hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ và dẫn dắt chúng con luôn bước đi trong đường lối Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu “đã được gọi đến sự tự do” trong câu 13: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.” Nghĩa là lời kêu gọi loài người ăn năn và tin nhận Tin Lành để được nhận ơn Cứu Rỗi từ Thiên Chúa. Bởi đức tin vào Lời của Chúa và nhờ vào sự tác động của Đức Thánh Linh giúp đôi mắt thuộc linh của chúng con được mở ra và nhận biết tình yêu vô bờ của Ngài, giúp chúng con đáp lại lời kêu gọi của Ngài, để giờ đây trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đã được buông tha mọi tội lỗi, mọi quyền lực của tội lỗi cùng mọi gánh nặng về hậu quả của tội lỗi. Sự tự do ấy không phải chỉ là được tự do khỏi án phạt và hậu quả của mọi tội lỗi trước khi chúng con tin nhận Chúa, mà còn là sự tự do khỏi án phạt và hậu quả của những tội lỗi mà chúng con vẫn còn có thể vấp phạm sau khi đã tin nhận Chúa, nếu chúng con biết thật lòng ăn năn mỗi khi chúng con vì yếu đuối, thiếu hiểu biết, thiếu cảnh giác mà lỡ lầm làm ra. Và bởi sự tự do ấy chúng con được dạn dĩ đến với Cha trong sự tôn vinh thờ phượng, được tiếp tục thánh hóa và ban năng lực giúp chúng con chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Kính thưa Cha,
Qua sự suy ngẫm này giúp con hiểu rằng nếu con luôn ghi nhớ ân tình bao la sâu nặng của Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra trên con, thì con sẽ phải luôn cậy nhờ ơn Chúa, cậy nhờ sức mạnh của vũ khí thuộc linh là Lời Chúa để chống trả và chiến thắng cám dỗ thử thách, cậy nhờ đức tin và niềm hy vọng về những lời phán hứa của Chúa sẵn sàng chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu hy sinh để giữ vững đức tin, để không vi phạm điều răn của Chúa, để không làm nghịch lại ý Chúa, và điều quan trọng hơn hết là con phải cai trị được bản ngã xác thịt của mình bắt nó phải phục theo con người mới đã được Cha tái sinh và dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha phán dạy: “đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt” nghĩa là trong tất cả những phước hạnh, những ân tứ, những năng lực và thần quyền được ban cho từ Thiên Chúa trên những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Giờ đây trong địa vị làm con Thiên Chúa đừng dựa vào sự tự do Chúa ban mà chìu theo bản tính xác thịt trong những sự tham muốn thiệt hại của nó, làm ra những điều nghịch lại ý muốn và điều răn luật pháp của Chúa, đừng sử dụng ơn tha thứ bởi huyết thánh của Đức Chúa Jesus Christ ban cho trở thành giấy phép cho sự phạm tội khiến đánh mất ân điển, vì những ai cố ý phạm tội và xem thường ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thì không còn của tế lễ nào ban cho để chuộc cho những tội lỗi của họ nữa.

Nhưng trái lại trong sự tự do vô giá đã được nhận lãnh từ Thiên Chúa, mỗi một chúng con là con dân Chúa cần thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa, tôn kính Chúa, phụng sự Chúa qua hành động cụ thể là hết lòng yêu thương lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau bởi tình yêu trong Chúa. Chúa đã yêu chúng con và phó chính mình Ngài cho chúng con như thế nào thì chúng con cũng cần phải yêu lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau như thế ấy, vì hết thảy anh chị em cùng Cha trong đức tin cũng chính là thân thể của Đấng Christ, yêu lẫn nhau chính là yêu Đấng Christ, phục vụ lẫn nhau chính là phục vụ Đấng Christ, hy sinh cho nhau chính là hy sinh vì Đấng Christ vậy. Bởi vì như Lời Chúa phán cả luật pháp chỉ tóm gọn trong một lời này: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình” và như Lời Chúa có chép: “Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34).

Kính thưa Cha,
Con hiểu “cắn nuốt lẫn nhau” bao hàm hành động tranh giành phần hơn, đánh phá gây chia rẽ, xúc phạm làm tổn thương đến người khác vì mục đích giành lấy phần lợi ích lớn nhất cho mình, là những hành động hoàn toàn trái ngược lại với Lời dạy của Chúa là hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau ở trên. Lời Cha cũng cảnh báo rằng nếu con dân Chúa cắn nuốt lẫn nhau thì hãy coi chừng người này sẽ bị diệt bởi người kia. Bởi vì như Lời Chúa phán dạy các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.

Kính thưa Cha,
Từ câu 16 đến câu 18 con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!

Bởi vì, khi còn sống trong thân thể xác thịt và bước đi giữa thế gian này, mỗi một chúng con không khỏi có những yếu đuối, những nhu cầu, những sự tham muốn của xác thịt. Mặc dù có những ưa muốn dường như là chính đáng nhưng không đẹp lòng Chúa, nếu chúng con không tỉnh thức để nhận diện và quản trị nó thì chúng con rất dễ bị dẫn dụ đi đến sự phạm tội đối cùng Chúa. Vì vậy mà Phao-lô kêu gọi chúng con “Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt”, chớ chìu theo mọi ý muốn của xác thịt, vì sự ưa muốn của xác thịt trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên chúng con không được làm điều mình muốn, nhưng bắt xác thịt phải phục theo thần trí. Nghĩa là chúng con phải sống theo Lời Chúa, phải sống trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, phải sống trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa là sự hiểu biết được chính Lời Ngài dạy dỗ trong tâm thần của chúng con.

Như Lời Ngài dạy con được chép trong sách Ê-phê-sô 4:21-24:

“Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng:
- Nếu con làm như vậy trong sự tôn kính Thiên Chúa, muốn làm cho Chúa luôn vui lòng.
- Nếu con luôn bước đi theo thần trí, bằng lòng để cho thần trí dẫn dắt xác thịt mình.
- Nếu con bằng lòng trả giá, bằng lòng từ bỏ những ham muốn xác thịt theo thế gian đời này thì tâm linh con luôn được bình an, linh hồn con luôn được yên nghỉ và tự do trong Chúa, không còn ở dưới luật pháp, không còn chịu sự đoán phạt bởi luật pháp, không còn bị sự giám sát và canh giữ của luật pháp y như Lời Cha dạy dỗ con trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Ngài cho con luôn biết tôn kính, vâng phục Ngài trong mọi sự, luôn biết bước đi theo sự dẫn dắt của thần trí để luôn vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Nguyện con luôn biết sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus để con hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Grace Christian


Trần Thị Thu Hương
27/08/2023 08:23

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài nhớ đến ở cùng con, ban ơn, soi sáng cho con, dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

Câu 13: Con hiểu rằng, các anh chị em ở Ga-la-ti đã được cứu rỗi vì tin nhận Tin Lành do Sứ Đồ Phao-lô rao giảng, nên đang được tự do thì họ đừng dùng cơ hội tự do mà phạm tội, nuông chiều theo sự tham muốn của xác thịt. Sự cai trị bản thân là khó nhất và quan trọng nhất của con dân Chúa, bởi sự thôi thúc từ bên trong là rất lớn và là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu một người không có sự ham thích tội, thì ma quỷ khó mà cám dỗ được, thì thử thách dễ dàng vượt qua. Nhưng chỉ cần có một chút xíu ham thích tội thì người đó sẽ sa ngã sớm hay muộn. Trong Chúa, chúng ta sống bởi sự thương xót của Chúa, nên chỉ khi thật sự tin cậy Chúa chúng ta mới có tình yêu mà yêu được anh chị em cùng Cha của mình.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Câu 14: Con hiểu rằng, thật sự con được cứu cũng bởi tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con, gọi con vào ân điển của Ngài. Và khi con thật lòng tin Chúa mới có thể yêu người lân cận như chính mình.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Câu 15: Con hiểu rằng, ngay như Hội Thánh chân thật của Chúa mà vẫn có những người chưa hết lòng tin Chúa, thể hiện ngay ra những lời đắng cay, xúc phạm cách nghiêm trọng, thì trong các giáo hội những sự ganh ghét hơn thua chắc còn nhiều đến mức nào nữa. Những sự tội lỗi như vậy thật là đáng buồn và những người như vậy xem chừng bị mất sự cứu rỗi nếu không thật sự ăn năn.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!

Câu 16: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy bước đi theo thần trí, là bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa trong tâm thần mình. Điều này khó mà giải thích được cho người không tin Chúa nhưng những người thật lòng tin Chúa, được Chúa dẫn dắt thì họ mới hiểu được lẽ thật này. Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt là chớ làm thành hành động trước những sự cám dỗ, tham muốn bất chính của xác thịt.

17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.

Câu 17: Con hiểu rằng, khi con tin nhận Chúa là con chống nghịch thế gian này và thế gian này chống nghịch con. Bởi lẽ, sống theo thần trí, vâng giữ luật pháp của Chúa, mau chân chạy đến sự sống là con chẳng thể làm theo những ưa muốn bất chính của xác thịt.

18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Câu 18: Con hiểu rằng, khi con được Chúa soi dẫn, sống theo tâm thần thì con chẳng ở dưới luật pháp, tức chẳng ở dưới sự cai trị của xác thịt nữa. Con cảm tạ Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay Chúa ban cho con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày làm tròn những việc lành Chúa sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 27/08/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
27/08/2023 12:56

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con, dẫn dắt, nhắc nhở con trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 5:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi tình yêu mà Ngài đã ban Con Một của Ngài để loài người nhờ Con ấy mà được cứu ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Bởi xưa kia loài người đã dùng tự do của Ngài ban cho để chọn không vâng lời Ngài, bị tội lỗi bắt lấy, chuốc lấy sự chết. Ngày nay nhờ ân điển của Thiên Chúa, mà loài người được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, một lần nữa được ban cho sự tự do thật.

Sứ Đồ Phao-lô tha thiết kêu gọi con dân Chúa ở Ga-la-ti, cũng là anh chị em cùng Cha của ông, đừng để xác thịt có cơ hội dùng sự tự do quý giá ấy mà chống nghịch Chúa lần nữa. Nếu đã nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà được cứu, thì ai nấy hãy yêu lẫn nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong tình yêu thương, yêu người khác như chính bản thân của mình, như vậy là làm trọn luật pháp. Còn trái lại, nếu mặc kệ sự khốn khó của nhau, lại ganh ghét, đố kỵ, nói xấu, vu khống lẫn nhau thì kết cục chỉ là sự tương tàn, đôi bên đều bị diệt. Không những chỉ trong thuộc thể thôi mà còn bị cơn giận của Thiên Chúa hủy diệt.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.

Thưa Cha, con hiểu rằng xác thịt ưa muốn những sự không đẹp lòng Chúa, vì xác thịt chưa được phục sinh, vẫn chịu phục luật pháp của tội lỗi. Con dân Chúa, là người đã được Chúa tái sinh, tâm thần được dựng nên mới, có sự hiểu biết về ý muốn của Thiên Chúa và mong muốn, khao khát sống đẹp lòng Chúa, chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy nên giữa xác thịt và tâm thần luôn có sự đối nghịch nhau, khiến cho linh hồn là bản ngã không làm được điều mình muốn làm là sống theo Lời Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti: "Hãy bước đi theo thần trí!" giống như ông cũng kỷ luật thân thể xác thịt mình, bắt nó phải phục thần trí (I Cô-rinh-tô 9:27). Vì thần trí giúp cho chúng ta biết làm điều đẹp lòng Chúa, dẫn chúng ta đến sự sống phước hạnh đời đời, còn xác thịt thì dẫn chúng ta đến sự chết, nếu chúng ta làm trọn những sự tham muốn của nó.

18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Nếu linh hồn biết nghe theo sự dẫn dắt của tâm thần, bắt xác thịt chịu phục thì người đó sẽ không bị luật pháp lên án và chế tài. Chỉ có nhờ vào năng lực của Chúa ban, sử dụng sức mạnh của Lời Chúa, thì một người mới tự cai trị được chính mình, xoay khỏi sự cố ý phạm tội, bước theo sự dẫn dắt của thần trí, thì người ấy sẽ ở trên luật pháp, sống vui thỏa trong luật pháp tốt lành của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con luôn biết bước đi theo thần trí, nhờ thần trí dẫn dắt, bắt xác thịt phải phục và không làm trọn những điều tham muốn của nó. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
27/08/2023 19:26

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 5:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Thưa Cha, câu 13, 14 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhiều lần gọi con dân Chúa là anh chị em cùng Cha, điều đó thể hiện là những người tin nhận Đấng Christ và sống theo Đấng Christ, thì tình yêu của Chúa bao phủ trên con dân Chúa, nên con dân Chúa cũng yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau những khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn trong thuộc thể cũng như trong thuộc linh, hơn cả anh chị em ruột thịt của mình. Những anh chị em đã được cứu rỗi là những người được tự do thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo là không dùng sự tự do đó để mà trở lại phạm tội.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người đã được tha tội, được làm cho sạch tội nhưng trên bước đường đi theo Ngài, thì vẫn có thể phạm tội trở lại vì sự ham muốn của mình và cũng như bị ma quỷ cám dỗ trong lúc yếu đuối mà phạm tội. Nhưng cảm tạ ơn Ngài vì ân điển của Đức Chúa Jesus Christ vẫn còn đó, chỉ cần người đó thật lòng ăn năn tội, thì máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ vẫn tha thứ cho người đó. Nhưng người ấy cứ tiếp tục phạm tội thì Ngài sẽ mửa người đó ra và hình phạt người ấy là rất nặng, người ấy sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Thưa Cha, câu 15 con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói con dân Chúa mà không yêu thương nhau, trái lại vì sự kiêu ngạo và sự tham muốn của xác thịt mà tranh giành lẫn nhau, thì coi chừng vì điều đó mà anh chị em diệt lẫn nhau, trúng mưu kế của Sa-tan.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Thưa Cha, câu 16-18 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Ga-la-ti, chớ vì sự tự do của mình mà phạm tội, nhưng hãy bước đi theo thần trí là sống một nếp sống đã được đổi mới, sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, không chiều theo sự ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt nghịch lại với tâm thần, phải quản trị nó bởi năng lực Chúa ban cho.

Thưa Cha, con hiểu được rằng từ khi con được Ngài tha tội, được dựng nên mới thì trong tâm thần luôn có hai sự lựa chọn, một là làm theo ý muốn của tội lỗi, hai là chống lại những tội lỗi đó bởi năng lực Chúa đã ban cho, chỉ còn là sự lựa chọn của xác thịt thôi. Thưa Cha, Ngài vẫn để cho con người có quyền lựa chọn làm theo Lời của Ngài hay làm theo ý riêng của mình.

Bài học con học được:

Thưa Cha, sự tự do mà Ngài ban cho con phải luôn biết quản trị để không bị những sự ưa muốn của xác thịt xưa cũ cám dỗ chiều theo mà phạm tội, như ông A-đam và bà Ê-va ngày xưa đã được Chúa dựng nên ban cho sự tự do nhưng đã chọn không vâng lời Ngài mà phạm tội, sống dưới sự cai trị của tội lỗi mất sự tự do.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa, dẫn dắt con ở trong con người mới của con, luôn nhắc nhở con và ban năng lực trên con để con không bị những ham muốn của xác thịt xưa cũ cám dỗ mà chiều theo tội lỗi, trật mất phần ân điển được Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/08/2023


Bùi Văn Vũ
27/08/2023 22:28

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:13-18 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì họ được Đức Chúa Trời tha tội, Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội, Đức Thánh Linh dựng họ nên con người mới. Họ không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, không còn chịu bị chi phối bởi sức mạnh của tội lỗi nữa mà được tự do trong Chúa.

Ông Phao-lô khuyên rằng, khi đã được gọi đến sự tự do thì đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa ngày nay, dẫu tâm thần, và linh hồn đã đổi mới, nhưng vẫn ở trong thân thể xác thịt yếu đuối hay chết, và sự ưa muốn của xác thịt trái với sự ưa muốn của tâm thần.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, xác thịt vẫn đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu ham muốn của xác thịt, tuy nhiên ham muốn của xác thịt có khi là chính đáng, cũng có khi là không chính đáng hướng về tội lỗi. Ông Phao-lô khuyên rằng, "chớ làm trọn những tham muốn của xác thịt".
Bởi vậy mỗi con dân Chúa cần cai trị thân thể xác thịt theo sự dẫn dắt của thần trí không cho thân thể xác thịt làm theo ý muốn của xác thịt.

Thưa Cha! Ông Phao-lô cũng khuyên rằng "hãy bởi tình yêu mà phục vụ nhau". Con hiểu rằng bởi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã thiết lập chương trình cứu rỗi loài người, trong khi loài người phạm tội chống nghịch lại Ngài. Bởi tình yêu mà Đức Chúa Jesus lìa bỏ địa vị cao sang để nhập thế làm người chết thay cho loài người chúng con. Bởi tình yêu mà Đức Thánh Linh không chê thân thể hèn mọn mà ngự vào thân thể chúng con. Ban ơn, dẫn dắt, dạy dỗ, cáo trách, làm chứng cho chúng con rằng chúng con là con cái của Đức Chúa Trời.

Bởi vậy trước khi thăng thiên Đức Chúa Jesus đã ban cho chúng con một điều răn mới: "Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. (Giăng 13:34).

Tình yêu mà Ngài muốn chúng con làm cho nhau, không những là quan tâm, chăm sóc, tiếp trợ cho nhau mà còn là canh giữ cho nhau, rửa chân cho nhau, cáo trách cho nhau về tội lỗi, để những người chúng con yêu luôn sống đẹp lòng Chúa, đạt được địa vị cao nhất mà Chúa đã sắm sẵn cho người ấy ở nước thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho con năng lực để mỗi ngày con cai trị thân thể xác thịt yếu đuối của con. Xin Ngài ban ơn cho con để con yêu người lân cận như chính bản thân mình, yêu anh chị em hơn chính bản thân mình theo Lời Ngài đã dạy. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
27/08/2023


Nguyễn Thị Mơ
28/08/2023 16:17

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Lòng con rung lên khúc ca tạ ơn khi kinh nghiệm sự quan phòng của Ngài trong những sự việc xảy ra trên đời sống của con. Con so sánh với những người xung quanh mình và thấy bản thân vô cùng phước hạnh khi được làm con của Ngài. Con mong chờ giờ phút được tĩnh lặng suy ngẫm Lời của Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ Ngài cho có điện trở lại để con lại được ngồi đây suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:13-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô dùng cách gọi “các anh chị em cùng Cha” để nhấn mạnh sự hiệp một giữa con dân Chúa trong Hội Thánh với nhau và với Chúa. Phao-lô kêu gọi các anh chị em hãy đến với sự tự do được ban cho trong Đấng Christ và khuyên họ chớ dùng sự tự do Chúa ban mà làm cơ hội cho con người cũ xác thịt phạm tội, không thể lạm dụng ơn thương xót của Chúa để rồi cứ tái phạm tội rồi lại ăn năn.

Con người mới trong Đấng Christ được tự do khỏi hậu quả của tội lỗi, giờ đây với bản tính được dựng nên mới và sự đổ đầy tình yêu đến từ Thiên Chúa để mỗi người có thể yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Phao-lô cảnh báo mỗi con dân Chúa hãy tỉnh thức canh giữ chính con người của mình, ông dùng động từ "cắn nuốt lẫn nhau" là hình ảnh của những con thú hung hãn, chúng xé mồi rồi cắn nuốt không thương tiếc để nói lên mức độ nguy hiểm của sự việc, nếu như con dân Chúa không để cho tình yêu của Chúa tuôn đổ trong mình thì có lúc sẽ cắn nuốt, tàn sát lẫn nhau như thú dữ vậy.

Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa đừng làm theo những sự ưa muốn của xác thịt là những sự không đẹp lòng Chúa, nhưng bước đi theo thần trí là sống một đời sống theo sự hiểu biết về Thiên Chúa trong tâm thần, bắt những ham muốn của xác thịt phục theo thần trí đã được ở trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho năng lực để chiến thắng con người cũ xác thịt.

Mỗi một con dân Chúa khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì được tái sinh thành con người mới. Tâm thần được Chúa thánh hóa có sự tri thức về Thiên Chúa cùng với sự học hỏi Lời Ngài là Thánh Kinh khiến người khao khát hướng về Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa. Thân thể xác thịt vì chưa chết nên vẫn có những sự ưa muốn của con người cũ, sự đối nghịch của tâm thần và xác thịt khiến cho linh hồn không thể làm được điều mình muốn là sống trọn vẹn theo Lời Chúa.

Tuy vậy, nếu linh hồn biết nhờ thần trí dẫn dắt, nghĩa là nghe và làm theo sự nhận định đúng được dẫn dắt bởi Chúa trong tâm thần thì người đó sẽ có năng lực để chiến thắng tội lỗi và nhờ đó không bị luật pháp kết tội.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ bởi sự học hỏi được ban cho từ Ngài, qua sự giảng dạy của người chăn cũng như sự học hỏi con học từ anh chị em cùng Cha mà con biết phân biệt thế nào là tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt cùng những sự ưa muốn và tranh chiến của chúng trong chính con người con.

Con biết ơn Chúa vì khi con hiểu được rõ, con mới có thể sống bằng con người mới với sự dẫn dắt bởi thần trí đã được dựng nên mới trong Ngài. Giờ đây mỗi khi đối diện với những sự việc xảy ra, con bình tĩnh lắng nghe sự mách bảo của tâm thần, suy xét những việc đó là đẹp lòng Chúa hay không để con quyết định làm hay không làm.

Mỗi khi con người cũ xác thịt trong con thôi thúc con hướng tới điều xấu, con liền lập tức nhân danh Chúa trục xuất nó và hướng tâm trí con lên Ngài, lập tức Lời Ngài vang lên trong tâm thần con tương ứng với những sự việc con đang đối diện.

Con vô cùng biết ơn Chúa bởi quyền năng biến đổi Ngài làm ra cho con mà con biết rất rõ rằng, Ngài đang hiện hữu, Ngài đang tể trị cả cõi vũ trụ bao la mênh mông và muôn loài mà Ngài tạo dựng. Ngài cũng quan tâm con cách cá nhân thật chi tiết và tràn đầy yêu thương.

Lạy Chúa!
Con yêu kính Ngài!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con những giờ phút thật tuyệt diệu khi con suy ngẫm Lời của Ngài.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 28/08/2023


Nguyễn Thị Lan
29/08/2023 06:33

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con thức dậy đón ngày mới và cho con được ghi lại suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Con xin ghi chép lại như sau ạ.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Thưa Cha, ở phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy sống với sự tự do Chúa ban mà đừng dùng sự tự do đó làm cơ hội cho xác thịt.

Hãy có lòng cùng việc làm yêu kính Chúa, yêu người lân cận. Đặc biệt có tình yêu chân thành, yêu thương và vâng phục lẫn nhau trong vòng anh chị em cùng Cha.

Chúa cho con ghi nhớ ý b, câu 14: "Ngươi hãy yêu người lân cận như mình." Đây là mệnh lệnh Chúa phán truyền, tóm gọn toàn bộ cả luật pháp trong lời này.

Con hiểu được, lời thì ngắn gọn, ý thì sâu rộng, để áp dụng đúng vào nếp sống, thì con cần có một tấm lòng và rèn tập nếp sống theo Lời Chúa cách khôn sáng trong sự hạ mình mỗi ngày. Con cầu xin Chúa luôn gìn giữ tấm lòng con. Mọi sự xuất phát từ trong lòng, bởi lòng mà ra.

Làm gì con cũng cần làm bởi tấm lòng yêu Chúa, yêu người.

Làm vì yêu. Yêu sẽ dẫn đến hành động khôn sáng, ích lợi cho người lân cận. Làm giúp cho tình yêu trong con nên trọn vẹn trước Chúa, và ngược lại, tình yêu trong việc làm, giúp việc làm con nên trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nói thì dễ, làm thì không dễ. Nói thì gọn, làm thì cả một nếp sống, trong mọi nẻo đời sống. Chỉ khi con có năng lực, được ơn và được Chúa dẫn dắt trong thần trí, ban sự khôn sáng, tin yêu Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí với Chúa, thì con mới có thể làm được.

Thưa Cha, câu 17 cho con hiểu sự khác biệt trái nghịch nhau giữa việc làm của thần trí và xác thịt. Hai bên nghịch nhau, không thể cùng tồn tại trong một con người, cả yêu và không yêu, cả lành cả dữ, cả tâm thần và xác thịt. Chúng tranh chiến trong cùng một con người, nhưng không cùng song hành. Chỉ hoặc này hoặc kia. Con kính xin Chúa giúp con chiến thắng bản ngã xác thịt, sống theo thần trí.

Con cảm tạ Chúa đã dùng Phao-lô ghi chép lại những dòng thư này. Con thật cảm động biết ơn Chúa ở câu 18: "Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp."

Nhờ sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus mà con được Chúa tha tội, phục hòa với Đức Chúa Trời, được Chúa dẫn dắt sống trong thần trí, không còn ở dưới luật pháp, mà được ở trong ân điển. Con kính xin Cha gìn giữ con trung tín với Ngài.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ, ban năng lực giúp con sống yêu Ngài, yêu người. Con xin Cha tha thứ cho con những lúc con còn yếu đuối, những lúc con đã nhỡ buông mình vào những sự ưa muốn của xác thịt trái với ưa muốn của tâm thần. Con kính xin Chúa cứu con khỏi mọi điều dữ trong cuộc đời con. Con thành kính cầu xin Chúa, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
29/08/2023


Nguyễn Công Hải
29/08/2023 11:35

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian để con được ngồi học Lời của Ngài, để suy ngẫm các sách và sự liên quan giữa các sách trong Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Thật rất nhiều những kiến thức và điều sâu nhiệm, nhưng mỗi lần ôn và tóm tắt lại nội dung các sách con lại được Chúa dạy cho sự hoàn hảo và logic trong Lẽ Thật. Và giờ con lại được suy ngẫm Lời Chúa trong sách Ga-la-ti, một trong những thư tín tuyệt vời của Sứ Đồ Phao-lô, đóng góp vào sự hoàn thiện các sách Tin Lành mà Chúa muốn cho loài người chúng con, cho con dân Chúa về thánh ý của Ngài trên đời sống loài người và con dân Chúa. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ, giúp con hiểu các ý nghĩa và thánh ý Chúa qua Lời Chúa là Thánh Kinh. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều! Sau đây con xin nêu sự hiểu của con qua các phân đoạn sách Ga-la-ti 5:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu bằng cách nhắc nhở những người Tin Lành ở Ga-la-ti về tình cảm anh em cùng đức tin trong Chúa. Ông nhấn mạnh rằng họ đã được gọi đến sự tự do thông qua Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, sự tự do này không nên trở thành cơ hội để theo đuổi các ham muốn thể xác, tức là các hành vi bất chính và tham lam. Thay vào đó, họ nên sử dụng sự tự do này để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu của Chúa.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng tình yêu đối với người lân cận là quan trọng hơn việc tuân thủ các quy tắc chi tiết của luật pháp. Ông cho rằng luật pháp tóm gọn trong một nguyên tắc duy nhất, đó là tình yêu thương đối với người lân cận.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo rằng nếu những người tín hữu ở Ga-la-ti tiếp tục xâm phạm và làm tổn thương lẫn nhau, thì họ có thể sẽ tự tạo ra sự hủy hoại và xung đột trong cộng đồng con dân Chúa. Hành vi xâm phạm và tranh giành có thể dẫn đến sự phá hủy và hủy diệt.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!

Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người Tin Lành nên sống theo thần trí, tức là theo ý muốn và hướng dẫn của thánh linh. Họ không nên bị quyền lực của thể xác thống trị và tuân theo các ham muốn tham lam, tức là những điều chỉ mang tính xác thịt.

17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.

Sứ Đồ Phao-lô lý giải rằng xác thịt và tâm thần có các mong muốn và ham muốn trái ngược nhau. Tâm thần theo Chúa khao khát các giá trị tâm linh và sự thánh khiết, công chính, yêu thương, trong khi thể xác thường khao khát những thú vui và hưởng thụ vật chất. Điều này tạo ra sự đối nghịch và xung đột bên trong mỗi người, khiến chúng ta thường không làm được những điều mình muốn.

18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên những tín hữu tại Ga-la-ti nên để thánh linh dẫn dắt cuộc sống của họ. Nếu họ sống trong sự hướng dẫn của thánh linh, họ sẽ không cần tuân theo luật pháp cũ nữa. Thánh linh sẽ dẫn dắt họ theo đường lối đúng đắn và cách sống tương ứng với ý muốn của Chúa.

Cảm tạ Chúa vì dạy dỗ con qua sáu câu Thánh Kinh trên, con học được đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh về tình yêu và sự phục vụ lẫn nhau trong sự tự do thông qua Đức Chúa Jesus Christ. Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo về nguy cơ xâm phạm và xung đột trong cộng đồng con dân Chúa, và khuyên những con dân Chúa nên sống theo hướng dẫn của thánh linh thay vì tuân theo luật pháp cũ, để thánh linh dẫn dắt, hướng dẫn mình thực hành nếp sống của một con người mới trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài và nguyện xin Chúa tiếp tục giúp con được hiểu Lời Ngài càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
29/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
31/08/2023 00:17

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để học Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, giúp con sống đắc thắng mọi sự thử thách và cám dỗ, mọi tấn công đến từ ma quỷ.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:13-18, dạy về sự khác nhau giữa người cũ và người mới.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ, tất cả họ đã được sự tự do khỏi án phạt và sức mạnh của mọi tội lỗi mà Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho họ. Vì thế, họ đừng dùng sự tự do Chúa ban cho họ làm cơ hội cho xác thịt phạm tội. Nhưng họ hãy sống yêu thương, yêu Chúa, yêu lẫn nhau; phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau bằng chính tình yêu của Chúa. Có nghĩa là mọi việc làm trong đời sống họ đều là bởi tình yêu của Chúa.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Câu 14: Con hiểu rằng, tất cả luật pháp của Thiên Chúa chỉ định cho loài người cư xử với nhau chỉ tóm gọn lại trong một lời. Đó là mỗi người phải yêu người lân cận như chính mình. Đối với những người không thuộc về Chúa thì con dân Chúa có bổn phận yêu thương, chăm sóc, cứu giúp họ như là mình muốn được người khác làm ơn và cứu giúp mình. Đối với anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh thì con dân Chúa sẵn sàng hy sinh mọi sự để đem lại ích lợi cho họ, như Đấng Christ yêu Hội Thánh và phó chính mình Ngài cho Hội Thánh.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại Ga-la-ti, nếu họ không yêu nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa, mà có lòng cạnh tranh, thù nghịch, chia rẽ, phe đảng để thỏa mãn những sự tham muốn của xác thịt thì họ tự cắn xé, tàn sát lẫn nhau.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải sống một nếp sống mới được biến hóa theo sự hiểu biết trong tâm thần về Chúa và Lời Chúa. Đừng sống nếp sống chiều theo những sự tham muốn của xác thịt là những sự không đẹp lòng Chúa.

17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.

Câu 17: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa đã được tái sinh thì tâm thần và linh hồn của họ đều được dựng nên mới. Trong họ có sự tri thức về Chúa và Lời Chúa; và trong họ có sự khao khát muốn sống đúng theo Lời Chúa. Nhưng thân thể xác thịt của họ chưa chết nên chưa được dựng nên mới, vẫn còn những sự ưa muốn hướng về những sự tội lỗi thuộc về thế gian. Khi tâm thần được dựng nên mới thì có những sự ưa muốn đẹp ý Thiên Chúa nhưng nghịch lại những sự ham muốn tội lỗi của xác thịt. Vì thế, tâm thần và xác thịt hai bên đối nghịch nhau, khiến cho linh hồn không thể làm được điều mình muốn, tức là sự ưa muốn sống thánh khiết đẹp ý Thiên Chúa.

18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Ga-la-ti, nếu linh hồn của họ biết nghe theo sự dẫn dắt của thần trí là theo sự hiểu biết của tâm thần, thì linh hồn sẽ nhận được năng lực để sống đúng theo Lời Chúa. Nhờ đó mà họ không bị lên án bởi luật pháp, không bị nhốt tù bởi luật pháp. Còn bất cứ ai sống theo lý trí của xác thịt, thì người ấy tự đặt mình dưới luật pháp, bị trật phần ân điển, sẽ mất sự cứu rỗi, không được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho những ai đã tin nhận Tin Lành đều được dựng nên mới trong Đấng Christ, sống theo thần trí, trở nên giống như Thiên Chúa trong sự công chính và sự thánh sạch. Nguyện rằng, mỗi một chúng con trong Hội Thánh, luôn yêu kính Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa, yêu lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
31/08/2023 00:18

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngày tháng cứ trôi qua và lòng con cứ nôn nao hướng về sự đến của Đấng Christ; biết rằng, mình đã ở vào cuối cuộc hành trình vào thiên đàng. Bởi đó, trong con có sự bình an lạ lùng, cho dù đời sống có xoay chuyển ra sao trong những khó khăn, thử thách. Con cảm tạ Cha đã cho con có cơ hội sống qua những ngày lính chiến gian khổ trong các cuộc hành quân. Con cảm tạ Cha đã cho con có hai lần bị tù và bị lao động khổ sai vì đối kháng với nhà cầm quyền cộng sản. Con cảm tạ Cha đã cho con những ngày tháng lao động nhọc nhằn, kiếm sống, đào đất mướn, đốn cũi, làm ruộng. Con cảm tạ Cha đã cho con kinh nghiệm sự hiểm nguy của bão tố trên biển trong lần lái tàu vượt biển tìm tự do. Con cảm tạ Cha đã cho con và gia đình trải qua những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, sau khi chúng con quyết tâm dấn thân vào chức vụ rao giảng Lời Chúa. Có những lúc mà chúng con không có tiền để đi chợ, thậm chí vài xu cũng không có. Nhưng Ngài lại sai người mang thức ăn đến để trước cửa nhà; hoặc sai người dẫn đi chợ và đứng ra trả tiền. Có lúc chúng con tưởng phải ra sống ngoài đường vì không có tiền trả tiền thuê nhà. Các sự ấy khiến cho con được rèn luyện để quen chịu khổ, giúp con không ngại khó, ngại khổ trên bước đường theo Chúa. Giờ đây, dù cho con có phải chịu khổ theo Chúa thì dường như cũng không gian khổ như cuộc đời đã qua. Mà thời gian chịu khổ cũng sẽ không còn bao lâu. Vì ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần. Con xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:13-18, như sau:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti nhớ, họ là những người tự do trong Đấng Christ. Họ được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Họ được tự do khỏi sự lên án và hình phạt về những tội lỗi họ đã làm ra. Họ được tự do chọn sống một đời sống mới thánh khiết, vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời; hoặc quay trở lại sống nếp sống chiều theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt mà phạm tội. Sự tự do ấy do Đấng Christ ban cho họ, qua sự chết chuộc tội của Ngài. Phao-lô khuyên họ hãy dùng sự tự do ấy để sống nếp sống yêu thương và phục vụ lẫn nhau.
Con hiểu rằng, bởi tình yêu của Thiên Chúa mà loài người được cứu, được tự do thì những ai được cứu, được tự do phải biết chọn sống đời sống được tác động bởi tình yêu của Thiên Chúa. Đời sống được tác động bởi tình yêu của Thiên Chúa trước hết là vì yêu Thiên Chúa nên sống theo thánh ý của Ngài. Kế tiếp là vì có tình yêu của Thiên Chúa nên luôn yêu mọi người, như Thiên Chúa yêu loài người. Nền tảng của luật pháp là tình yêu của Thiên Chúa. Những gì luật pháp đòi hỏi là đòi hỏi loài người yêu lẫn nhau như yêu chính mình, cư xử với nhau như mình muốn được người khác cư xử.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cảnh cáo con dân Chúa tại Ga-la-ti về sự cư xử với nhau không bởi tình yêu của Thiên Chúa. Khi không hành động bởi tình yêu thì người ta sẽ tham lam, ích kỷ, không quan tâm người khác, trái lại, họ sẵn sàng lạm dụng nhau, bức hiếp nhau. Điều đó dẫn đến sự tiêu diệt lẫn nhau. Đó là thực tế mỗi ngày trong thế gian, với câu tục ngữ: "Cá lớn nuốt cá bé". Con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể của cùng một thân nên sự cắn nuốt nhau là sự tự hủy diệt chính mình.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, thần trí là sự hiểu biết của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Đó là sự hiểu biết về Thiên Chúa, về Lời Hằng Sống của Ngài, và là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, do Đức Chúa Jesus Christ truyền đạt và do Đức Thánh Linh soi dẫn. Trong khi đó, lý trí là sự hiểu biết của thân thể vật chất là xác thịt. Lý trí thường khiến cho người ta sống theo những thói quen, những quy định, những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội mà thường khi là sai nghịch Lời Chúa. Lý trí cũng thường ngụy biện để bao che cho sự chiều theo những ham muốn bất chính của xác thịt; hoặc bao che cho sự thỏa mãn những ham muốn chính đáng của xác thịt bằng các phương cách bất chính.

Đối với một người bình thường, chưa tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, trong tâm thần của họ cũng có sự hiểu biết từ Thiên Chúa, gọi là lương tâm. Thần trí ấy kêu gọi họ sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa nhưng xác thịt họ chỉ muốn được thỏa mãn những ham muốn của nó. Sự đối nghịch đó khiến cho họ không thể sống đúng theo lương tâm. Đó là điều Sứ Đồ Phao-lô cũng đã giãi bày rõ ràng trong Rô-ma 7:15-25.

18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Câu 18: Con hiểu rằng, đối với con dân Chúa, những người đã thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì họ có năng lực của Thiên Chúa đổ đầy trong họ để họ có thể sống theo thần trí. Họ không còn phạm pháp để bị ở dưới luật pháp. Vấn đề là họ có chọn sống theo thần trí hay không.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài biết nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa để sống một đời sống yêu thương, thánh khiết, và công chính. Xin Cha giúp cho mỗi chúng con luôn chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa mỗi ngày qua nếp sống của chúng con. Xin Cha giúp chúng con không chỉ rao giảng Tin Lành bằng lời nói mà còn là bằng chính nếp sống của chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Thúy My
31/08/2023 08:01

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Cha gìn giữ Hội Thánh của Ngài trong những ngày tháng sau cùng này luôn được vững mạnh, ban cho chúng con ai nấy luôn có sự hiệp một, để chúng con gắn kết, nâng đỡ và bảo vệ nhau trước kẻ thù là ma quỷ đang ra sức đánh phá Hội Thánh. Con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:13-18 như sau:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

Câu 13, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa biết rằng họ đã được gọi đến sự tự do trong Đấng Christ, nhưng đừng dùng sự tự do Chúa ban mà chiều theo sự ham muốn của xác thịt. Nhưng hãy đồng một tâm tình, yêu thương, hiệp một với nhau trong Chúa và cùng phục vụ lẫn nhau như các chi thể cùng một thân phục vụ lẫn nhau.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Câu 14, con hiểu rằng tất cả luật pháp chỉ tóm gọn lại trong một lời đó là: Yêu người lân cận như chính bản thân mình, với những người không cùng đức tin thì con dân Chúa có bổn phận, chăm sóc và sẵn sàng cứu giúp khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Còn đối với các anh chị em cùng đức tin thì phải yêu thương hơn chính bản thân mình, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu để người đó đạt đến địa vị cao trọng. Như chính Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó chính mình Ngài vì Hội Thánh.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Câu 15, con hiểu rằng nếu con dân Chúa không yêu nhau bằng tình yêu của Chúa thì sẽ dễ dẫn đến sự ganh ghét, tranh cạnh... Không khác gì ngoài thế gian, thì Sứ Đồ Phao-lô cũng nói đến hậu quả sẽ rất thê thảm.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Câu 16-18, con hiểu rằng khi con dân Chúa đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, và kể từ giây phút ấy là con dân Chúa sống theo thần trí là theo sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Và ở đây Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sống một nếp sống mới trong Chúa, đừng buông mình theo những sự tham muốn của xác thịt, vì có những điều xác thịt ưa muốn nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Và sự đối nghịch giữa thần trí và xác thịt sẽ khiến cho linh hồn không thể sống thánh khiết trọn vẹn theo Lời Chúa. Nhưng nếu con dân Chúa sống theo sự dẫn dắt của thần trí thì sẽ không còn bị luật pháp lên án.

Lạy Cha! Con cầu xin Cha giúp cho con luôn cứ ở mãi trong tình yêu, trong ân điển của Ngài. Xin Cha ban năng lực cho con để con sống một đời sống yêu thương, công chính và thánh khiết. Nguyện rằng những ngày con còn trong xác thịt này con luôn làm theo mọi sự dẫn dắt của thần trí, không còn chiều theo những sự tham muốn của xác thịt, nhưng con phải biết quản trị và kỷ luật thân thể của mình bắt nó phải phục. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
31/08/2023


Hoàng Thị Hồng
31/08/2023 15:41

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng tể trị muôn loài, là Cha Tôn Kính của con!
Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1. Nguyện Cha ban ơn soi dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.

Mỗi một con dân Chúa khi được gọi đến sự tự do, tức là ở trong ân điển của Đấng Christ bởi đức tin và bước đi theo Ngài trong nếp sống công chính, thánh khiết, yêu thương, họ được phép làm mọi sự nhưng vì vinh hiển danh Chúa và có ích cho đức tin cho mọi người, khi dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, tức là lại quay về với con người cũ với bản tính cũ, tham muốn cũ, là những sự ích kỷ, vị kỷ, tranh cạnh, bè đảng... cùng mọi sự lệ thuộc vào lề thói của thế gian, trái ngược với những trái của thánh linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau. Đây là một trong những điều căn bản của những người đã được gọi đến sự tự do. Khi phục vụ bởi tình yêu thì sẽ không nề hà, không đòi hỏi trả công, không tiếc công, không chuyên quyền độc đoán, không lên mình, mà luôn lắng nghe, nhẫn nại, mềm mỏng, yêu thích, sẵn lòng và hết lòng phục vụ. Phục vụ bởi sự chân thành tự nguyện cho lợi ích của đối tượng được phục vụ đó chứ không phải vì sự vị kỷ.

Luật pháp của Chúa được tóm gọn thể hiện qua sự Đấng Christ đã vì tình yêu mặc dầu, Ngài đã phó thân mình vì thế gian đang khi họ còn trong tội lỗi. Nhưng Phao-lô kêu gọi hãy yêu người lân cận như bản thân mình, có nghĩa là hãy làm mọi sự cho người lân cận được vui thỏa thoải mái trong Lẽ Thật, như mình đối cùng mình, được như vậy thì phải có tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong mỗi người.

15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Khi giữa vòng con dân Chúa có những sự cắn nuốt lẫn nhau, thì họ đang dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, làm thỏa mãn mọi tư dục của con người cũ. Phao-lô kêu gọi những người như vậy hãy tỉnh thức ăn năn cho kịp.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Chúng con đã có sự tự do trong thần trí bởi đức tin vào ân điển của Đấng Christ, nhưng trong thân thể xác thịt này chưa được giải phóng, nó vẫn ở dưới ách của sự tham muốn thế gian, nó đang sống động trong thế gian, nó cần phải có sư cai trị của thần trí, nếu chúng con không cai trị được sự ưa muốn của xác thịt thì chúng con sẽ rất dễ bị sa đà mà quay lại quy phục dưới luật pháp.

Những sự ưa muốn của thần trí hướng về Thiên Chúa cùng các công việc trong Nhà Chúa, đó là công bố về một Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ và sự sống lại, sự sống đời đời với Thiên Chúa cho mọi người trong thế gian, thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua nếp sống để thế gian nhận biết ơn thương xót của Đức Chúa Trời, phó thác đời sống thuộc thể theo ơn quan phòng của Ngài để thế gian nhận biết có sự tể trị của một Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa, Đấng có quyền ban ơn cất phước, mà đầu phục Ngài. Nhưng những sự ưa muốn của xác thịt thì trái nghịch lại, nó muốn che giấu quyền năng và sự hiện hữu của Thiên Chúa, muốn cho người ta đi vào những sự hư bại của cả tâm thần lẫn thể xác bằng những sự luông tuồng vô độ và gánh nặng nhờ vào việc làm công đức, hoặc thêm các nghi lễ hình bóng cũ như sự cắt bì hầu cho mới được rỗi linh hồn, nó muốn làm cho ân điển của Đấng Christ trở nên hư không.

Tuy nhiên, khi mỗi một linh hồn tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì họ được tái sinh thành con người mới. Tâm thần được Chúa thánh hóa có tri thức về Thiên Chúa và khao khát tìm hiểu về Ngài và muốn bước đi giống như Ngài, muốn được đẹp lòng Chúa trong các sự ưa muốn của mình, thì người đó sẽ có năng lực để đắc thắng tội lỗi và như vậy không bị sự lên án của luật pháp.

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì trong ơn thương xót của Ngài mà con được tự do, không ở dưới sự ràng buộc của luật pháp, và con cũng được sức mới từ nơi Ngài biến đổi con, để rồi con đang “bơi” trong thế gian tội lỗi này nhưng con không bị nhiễm những sự ưa muốn của họ, lòng con khao khát được đẹp lòng Ngài trong việc làm mình mỗi ngày. Nguyện Chúa ban ơn gìn giữ con mãi ở trong sự tự do của Ngài và luôn ưa muốn tất thảy những sự thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
31/08/2023


Vũ Thị Thư
01/09/2023 14:10

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha cho con đêm qua có được một giấc ngủ bình an. Và một ngày mới hôm nay Chúa ban cho chúng con thật nhẹ nhàng vui thỏa trong ơn yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng những thời gian bình yên này để học Lời Chúa, làm hành trang trang bị cho chúng con sự hiểu biết Lời Chúa để những ngày khó khăn chúng con mới có thể đứng vững và trung tín với Chúa cho đến cùng. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:13-18. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Kính thưa Cha, con học được Lời Chúa dạy chúng con là chúng con đã được gọi đến sự tự do, là sự tự do trong Đấng Christ, được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi, không còn ở dưới sự giám hộ của luật pháp. Nhưng không phải vì thế mà chúng con có tư tưởng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt. Nghĩa là không phải chúng con cứ tha hồ phạm tội mà không sợ bị hình phạt, không hề có chuyện đó. Không có chuyện chúng con có thể lợi dụng tình yêu, lòng thương xót và ân điển của Chúa để ngụp lặn trong đời sống tội lỗi rồi lại xin Chúa tha thứ. Khi làm như vậy là chúng con đang giày đạp máu thánh của Chúa, khinh thường sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Điều mà Chúa muốn ở chúng con đó là chúng con hãy phục vụ lẫn nhau bởi tình yêu thương.

Qua phân đoạn này con học được một bài học rất quý giá, là mấu chốt của mọi điều răn dạy trong mối quan hệ và đối xử giữa con người với con người đó là “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
Nguồn cơn của mọi tội lỗi người ta gây ra cho nhau là bởi vì thiếu tình yêu lẫn nhau, ghen ghét nhau. Khi loài người phạm tội với Thiên Chúa thì bản tánh yêu thương đã bị mai một băng hoại đi, con người càng ngày càng trở nên ích kỷ yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì, nên Chúa mới dạy chúng con phải yêu thương người lân cận như mình. Người lân cận là tất cả mọi người xung quanh chúng con, khi chúng con gặp trong cuộc sống, từ người thân trong gia đình đến những người hàng xóm, người làm việc chung, người đi ngoài đường mà chúng con gặp được…

Khi chúng con biết yêu người lân cận thì chúng con sẽ biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu, bảo vệ che chở. Chúng con biết làm cho mọi người những điều mà chúng con muốn người khác làm cho chúng con, chúng con sẽ biết ban ra có phước hơn nhận lãnh.
Từ đó đối với ba mẹ thì chúng con sẽ biết hiếu kính, đối với mọi người chúng con sẽ không có chuyện tham lam, trộm cắp, nói chứng dối, ngoại tình, ghen ghét, thù hận…

Con cũng học được một điều nữa là sau khi tin Chúa thì chúng con được Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt, được ban cho thần trí của Đấng Christ. Nghĩa là luôn suy nghĩ và làm theo Lời Chúa, chứ không còn chiều theo tư dục và xác thịt của mình để làm ra những việc tội lỗi. Vậy chúng con cần phải làm theo thần trí, là những sự ưa muốn của tâm thần, là những điều mà ý muốn Chúa trên đời sống của chúng con. Là những sự mà con người mới mà Chúa dựng lên trong con muốn theo thánh ý tốt lành của Chúa. Bởi sự ưa muốn của tâm thần và của xác thịt là khác nhau và luôn trái nghịch nhau.

Nguyện Chúa ban ơn, ban năng lực cho con để con luôn sống theo thần trí, như vậy chúng con sẽ có thể làm trọn luật pháp và sống trên luật pháp. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học được bài học này, xin Chúa ban ơn giúp con sống trong Lời của Cha, sẵn sàng chuẩn bị mình không tì không vết sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 01/09/2023


Trần Hữu Tường
03/09/2023 22:10

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha ban cho con. Cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong lúc con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, con xin trình dâng lên Cha sự hiểu và bài học con rút ra khi con suy ngẫm câu 13.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Khi con phạm tội nếu con thật lòng ăn năn thì con sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Nhưng con không vì vậy mà cứ phạm tội rồi lại ăn năn khinh lờn ân điển của Thiên Chúa, tạo cơ hội cho xác thịt thỏa mãn những sự tham muốn của nó. Khi con có được sự tự do đó thì con phải phục vụ anh chị em cùng Cha của mình bằng tình yêu của Chúa. Chúa đã phó mình vì Hội Thánh nên con cũng luôn sẵn sàng để phó mình cho anh chị em cùng Cha của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ bài học này, con phải phục vụ anh chị em của mình bằng tình yêu của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
03/09/2023


Đồng Thị Nghĩa
04/09/2023 22:59

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày bình an và cho con giờ này được đến với Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:13-18, con có một số sự hiểu như sau:

Một người tin Chúa thì được tự do, không còn bị luật pháp định tội và cũng không còn bị tội lỗi cai trị, bắt phải làm theo ý muốn của nó.

Một người khi chưa tin Chúa thì linh hồn, tâm thần và xác thịt đều ưa muốn tội lỗi. Còn khi đã tin Chúa thì linh hồn và tâm thần được Chúa dựng nên mới. Không còn ham thích tội, nhưng hiểu biết về Chúa và ưa muốn làm những điều đẹp lòng Chúa. Chỉ có xác thịt là vẫn chưa được dựng nên mới, do đó vẫn còn có những ham muốn sai trái. Chúa muốn dùng điều đó để cho những người tin Chúa được tập luyện khả năng cai trị xác thịt. Chỉ những ai thành công trong việc cai trị xác thịt của mình cho đến cuối cùng, bắt nó phải sống theo Lời Chúa, thì mới được vào thiên đàng, mới xứng đáng và mới có năng lực cai trị Vương Quốc Trời, do đó mỗi người cần phải luôn tự kỷ luật lấy mình như Sứ Đồ Phao-lô đã làm và đã bày tỏ:

"...nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ." (I Cô-rinh-tô 9:27).

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con khi đã được dựng nên mới thì không còn dùng thân thể mình để phục vụ cho tội lỗi nữa, mà cần phải phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh, và sự phục vụ ấy phải bắt nguồn từ tình yêu, như câu 13 của đoạn Thánh Kinh này có chép:

"Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau."

Con xin Cha giúp con luôn tỉnh thức để cai trị lấy mình, để con không chiều theo những ham muốn sai trái của xác thịt, vì con mong ước con luôn thắng điều ác để một mai con được bước vào thiên đàng vinh quang của Ngài, được vui mừng thấy Ngài khen ngợi con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Huỳnh Christian Anh
05/09/2023 22:27

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã thương ban cho con và em bé trong bụng con thêm một ngày nữa bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được khỏe để con học Lời Ngài. Và giờ này đây con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 5:13-18 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thần cảm Sứ Đồ Phao-lô viết thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti để dạy cho họ biết rõ về con người cũ và con người mới trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức người đó được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được đem ra khỏi án phạt của luật pháp, được giải phóng khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con, được Đấng Thần Linh ngự vào lòng với danh xưng Đức Thánh Linh ban năng lực đắc thắng tội lỗi và đổi mới tâm thần để người đó có thể giữ trọn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Như vậy là người đó đã được Đức Chúa Trời gọi đến sự tự do qua Đấng Christ Jesus. 

Và ở đây, Sứ Đồ Phao-lô lại tiếp tục gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là các anh chị em cùng Cha, Phao-lô muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa ông và con dân Chúa tại Ga-la-ti là mối quan hệ anh em cùng đức tin, cùng một Cha trên trời, cùng được Đức Chúa Trời gọi đến sự tự do. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti chớ dùng sự tự do Chúa ban mà làm cơ hội cho xác thịt phạm tội, nhưng hãy bởi tình yêu thương mà phục vụ lẫn nhau. Vì chỉ có tình yêu thương trong Đấng Christ Jesus mới khiến cho một người biết yêu thương người khác như chính mình. Khi một người biết yêu thương người khác như chính mình thì người đó sẽ biết hy sinh cho người khác, biết làm điều mình muốn người khác làm cho mình, biết nghĩ đến lợi ích của người khác.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.

Thưa Cha! Con đã từng bị người trong giáo hội bắt bớ đức tin về việc giữ trọn điều răn của Đức Chúa Trời, bắt bớ về việc giữ ngày Sa-bát thứ Bảy. Người đó đã trích dẫn câu: "Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình." Người đó đã dựa vào câu này để dạy con dân Chúa không cần giữ trọn các điều răn, đặc biệt là điều răn thứ tư. Người đó không hiểu rằng vì yêu người lân cận như mình nên mình sẽ không phạm bất cứ điều răn nào của Thiên Chúa. Vì tất cả các điều răn của Thiên Chúa đều đem lại sự bình an, vui thỏa cho con dân Chúa.

16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy bước đi theo thần trí, hãy để thần trí dắt dẫn. Vì hiện nay, con dân Chúa chỉ được đổi mới trong tâm thần còn xác thịt thì vẫn chưa được đổi mới, chưa được biến hóa vì Đấng Christ chưa đến. Vì vậy, với tâm thần đã được đổi mới thì phải biết cai trị thân thể xác thịt này, buộc thân thể xác thịt phải chịu phục theo thần trí, chớ làm theo sự ưa muốn của xác thịt. Có như vậy, con dân Chúa mới có thể được tự do dưới luật pháp.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu được rằng, là con dân của Thiên Chúa, con đã được tự do dưới luật pháp nhưng không vì thế mà con không vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Trái lại, con phải làm cho vững bền luật pháp như Đức Chúa Jesus Christ đã phán: "... Ta đến không phải để phá bỏ, nhưng để làm cho trọn." ( Ma-thi-ơ 5:17b). Con hiểu thêm rằng, hiện nay thân thể xác thịt của con chưa được đổi mới nhưng tâm thần con đã được tái sinh và trở nên mới. Vì vậy, con không nên dùng sự tự do Chúa ban mà chìu theo sự ham muốn bất chính của xác thịt. Con cần phải để cho thần trí của Đức Chúa Trời dẫn dắt con, bắt thân thể xác thịt phải phục thần trí. 

Cầu xin Chúa giúp con luôn biết sống thánh khiết đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp con luôn đổi mới từng ngày. Cầu xin Chúa giúp con luôn chiến thắng với chính bản thân mình và đắc thắng mọi cám dỗ vẫn ngày đêm rình rập xung quanh con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
05/09/2023 


Bùi Mạnh Cường
07/09/2023 17:57

Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con luôn bình an và phước hạnh. Ngày hôm nay con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 5:13-18. Con xin nói nên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Con thấy rằng lời nói của ông Phao-lô như muốn kêu gọi, nhắc nhở con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng chúng ta là anh em cùng Cha, hãy cẩn thận trước mưu kế của ma quỷ. Rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời là anh em thuộc linh của nhau và được hưởng sự tự do trong Đấng Christ Jesus. Ông Phao-lô đã luôn nhắc nhở mọi người phải luôn tỉnh thức đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt. Ông cũng kêu gọi con dân Chúa phải biết yêu thương đùm bọc và canh giữ linh hồn cho nhau. Phải biết yêu người lân cận như mình. Chớ cắn nuốt lẫn nhau vì đó là sập bẫy mưu kế của ma quỷ. Ma quỷ luôn rình rập và cắn xé Hội Thánh nhằm chia rẽ các anh chị em. Nếu không đủ tình yêu thương thì các anh chị em sẽ tự mình tiêu diệt lẫn nhau.

Ông kêu gọi Hội Thánh tại Ga-la-ti hãy bước đi theo thần trí và chớ làm những điều tham muốn của xác thịt. Ông muốn con dân Chúa phải bước đi theo Chúa bởi thần trí, từ bỏ con người xác thịt yếu đuối, sống một nếp sống đẹp lòng Chúa. Sống bởi đức tin và năng lực từ Thiên Chúa. Vì sự ưa muốn của xác thịt luôn trái với ưa muốn của tâm thần. Xác thịt luôn yêu đuối và làm ra tội lỗi. Nếu chúng ta biết sống theo thần trí và nhờ vào năng lực từ Thiên Chúa thì tự mình sẽ chiến thắng được xác thịt. Con dân Chúa cần nhờ vào năng lực của Thiên Chúa sống bởi thần trí và từ bỏ con người cũ, trở nên mới trong Đấng Christ.

Nguyện xin Chúa ban cho con thêm năng lực để con sống đẹp lòng Chúa bởi thần trí chứ không bởi xác thịt. Xin Chúa cho con từ bỏ con người cũ, chết đi bản tính tội lỗi để con được trở lên thánh mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 07/09/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
15/09/2023 20:31

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 5:13-18 Người Cũ và Người Mới – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài một ngày trôi qua trong sự bình an. Con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con suốt tuần lễ vừa qua. Cha ơi, một tuần trôi qua thật nhanh, sự đến của Đấng Christ ngày càng gần. Con mong ngày Đấng Christ đến để đem chúng con đi. Nguyện xin Chúa ban thêm sức cho con, an ủi, nâng đỡ con để con được đứng vững trong tình yêu, ân điển của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con khi con suy ngẫm Lời Chúa.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu rằng loài người chúng con bị hoài thai trong tội lỗi, sống theo bản tính tội lỗi, chiều theo mọi sự ưa thích của xác thịt. Loài người làm nô lệ cho tội lỗi và không có cách nào có thể thoát ra được. Nhưng khi thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được tha tội, thoát khỏi án phạt là sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, con người cũ là người làm ra tội, sống trong tội, ưa thích những sự bất chính. Người cũ là người không biết thờ phượng Thiên Chúa mà tôn thờ chính mình hay thờ những tà thần giả dối.

Con hiểu, người mới là người biết thờ phượng Thiên Chúa, được tái sinh. Người ấy thay đổi mục đích và tư tưởng. Người ấy nói tiếng mới, đời sống mới. Người ấy nói, nghĩ, làm đều vì Chúa vì sự vinh quang của Thiên Chúa, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Yêu những gì Thiên Chúa yêu và ghét những gì Thiên Chúa ghét.

Con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về con người mới, người được tự do trong Đấng Christ. Ông khuyên hãy sống bởi tình yêu trong Chúa và bởi tình yêu của Chúa mà phục vụ lẫn nhau.

Phao-lô tóm gọn cả luật pháp là hãy yêu người lân cận như mình. Con hiểu: yêu là yêu như Thiên Chúa yêu, yêu bằng thần trí và yêu theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Phao-lô khuyên hãy bước đi theo thần trí có nghĩa là hãy sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sống theo thần trí là sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Đừng chiều theo những tham muốn của xác thịt mà làm ra tội lỗi.

Con hiểu, những điều ưa muốn của xác thịt trái với tâm thần là bởi vì những việc làm, ưa muốn của xác thịt khiến cho một người làm ra tội, sống trong tội, nghịch lại với tiêu chuẩn, luật pháp của Thiên Chúa. Vì bản chất của loài người là tội lỗi, ưa thích tội.

Con hiểu, nếu một người sống bằng thần trí thì luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa, sống vâng giữ điều răn của Thiên Chúa thì người ấy sống trên luật pháp và thoát khỏi án phạt của luật pháp.

Thưa Cha, trong phân đoạn này con ấn tượng câu 16. Con xin Chúa giúp con ghi nhớ lời này và áp dụng. Xin Chúa ban năng lực cho con để con sống theo thần trí, ban sự khôn sáng cho con để con sống theo thần trí.

Thưa Cha, lòng con khao khát được sống đẹp lòng Ngài, sống theo ý Ngài. Con yêu mến luật pháp của Ngài. Cầu xin Lời Chúa thánh hóa con được trọn vẹn, cầu xin Chúa vùa giúp, thêm sức để con luôn sống con người mới. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ