Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Hôm nay, ngày 28/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:19-26.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô gọi các việc làm được liệt kê từ câu 19 đến câu 21 là "các việc làm của xác thịt"?
2. Tại sao gọi là "trái của tâm thần" (câu 22)?
3. Mệnh đề "đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó" trong câu 24 có nghĩa gì?
4. Tại sao gọi là "danh vọng giả dối" (câu 26)? Có danh vọng nào là không giả dối?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hiện nay, bạn có đang làm ra việc làm nào của xác thịt không?
2. Hiện nay, bạn có tìm kiếm danh vọng giả dối không?
3. Bạn có kinh nghiệm được tâm thần mình kết trái không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-5_13-26/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
28/08/2023 09:58

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Lại một tuần nữa trôi qua, phước hạnh và sự từ ái của Chúa trọn đủ cho gia đình con. Ngài biết tư tưởng và nhu cầu con, Ngài dìu dắt và tiếp trợ con luôn luôn. Dưới bóng cánh Ngài con được che chở và luôn bình an. Nguyện tâm thần con luôn được cai trị bởi Chúa để xác thịt con không phạm tội cùng Ngài. Nguyện lòng con luôn yêu mến và kính sợ Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 5:19-26.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra một số những việc làm của xác thịt. Đây là bản năng, và khả năng tiềm tàng trong huyết quản của mỗi người thuộc dòng dõi Ê-va. Mỗi người trong chúng con sở hữu một phần nào đó trong những việc làm của xác thịt đã được liệt kê, và những điều khác nữa không kể hết, chẳng một ai ngoại lệ. Do đó mỗi người đều mang trong mình bản chất tội lỗi, không được hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.”

Những việc làm đầu tiên của xác thịt liên quan đến những tội trên phương diện tình dục. “Tà dâm” bao gồm ngoại tình và quan hệ tình dục giữa những người không phải là vợ chồng. “Ô uế, phóng đãng” chỉ về những hình thức tình dục trái tự nhiên (đồng tính). “Thờ hình tượng” chẳng những nói đến việc thờ lạy những hình tượng do con người làm nên nhưng cũng nói đến việc tham dự vào việc ăn uống, cúng kiến (I Cô. 10:7, 14) và mọi hình thức tham lam (Cô-lô-se 3:5). Đó cũng có thể là những hình thức tà thuật ngày xưa, thường đi chung với việc sử dụng bùa ngải để làm hại người khác. Dùng ma thuật, hay sử dụng độc dược, ma túy. Thờ hình tượng ngày nay có nghĩa là xem bất cứ điều gì cao hơn Đức Chúa Trời.

Những hành vi tội lỗi trong mối quan hệ giữa người với người là: thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người. Những kẻ chủ trương giữ các điều luật, cố gắng tuân giữ Luật Pháp thì việc làm theo Luật Pháp của họ đã biến thành việc làm của xác thịt trong mối quan hệ không tốt đẹp với người khác.

Đối với bản thân, việc làm của xác thịt là say rượu, thác loạn. Hai điều nầy liên quan đến việc say sưa chè chén trong những lễ cúng thần tượng ngày xưa nhưng không phải là không có trong xã hội ngày nay, nhất là trong giới trẻ với cuộc sống buông thả. Và còn nhiều điều xấu xa khác trong việc làm của xác thịt mà Phao-lô không kể ra hết.

Phao-lô nghiêm trọng cảnh cáo những người sống theo xác thịt: “Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.”

Những người sống theo xác thịt không thật sự là người tin Chúa vì người tin Chúa chắc chắn được hưởng Nước Đức Chúa Trời. Nếp sống theo xác thịt chứng tỏ họ chưa thật sự tin Chúa. Điều nầy cũng cho thấy sống tự do trong Chúa không phải là sống phóng túng, buông thả theo tội lỗi nhưng là sống với những kết quả đến từ Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, những người bước đi theo Chúa nhận được lời hứa trong khi những kẻ cậy Luật Pháp muốn mà không được. Những nghi thức của Luật Pháp không thể khiến sanh bông trái của tâm thần, ngược lại, Luật Pháp lại là nguồn sức mạnh cho tội lỗi.

Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.”

“Trái” nghĩa là kết quả tự nhiên, không do công sức hay cố gắng của con người. “Trái của tâm thần” là kết quả của đời sống có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Đời sống một người có Chúa, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, người ấy sẽ có chín đặc tính trong nội tâm, trong mối quan hệ với người khác và cá nhân người ấy.

* Tình yêu: là sẵn sàng phục vụ Chúa, làm trọn Luật Pháp của Ngài, là thể hiện của đức tin, thể hiện của hy sinh.

* Sự vui mừng: nói lên niềm vui đến từ bên trong, vui mừng trong Chúa.

* Sự bình an: là mối tương quan hài hòa tốt đẹp giữa người với Chúa. Từ đó đem lại bình an trong tâm hồn và bình an với mọi người.

* Sự nhẫn nại: nói lên lòng kiên nhẫn với người, nhẫn nại trong những hoàn cảnh khó khăn.

* Sự từ ái: mang ý nghĩa bao dung, rộng lượng.

* Sự ngay lành: là đặc tính của Đức Chúa Trời, Ngài là “Đấng Thiện Lành”. Ngay lành cũng mang ý nghĩa rộng lượng nhưng nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực, thể hiện trong hành động.

* Đức tin: là niềm tin mãnh liệt, nói lên lòng trung thành, giữ lời hứa, giữ lời cam kết, tin tưởng, tin cậy.

* Sự nhu mì: là khiêm nhường, quan tâm đến nhu cầu của người khác và nghĩ đến người khác, không ích kỷ, chỉ biết có mình.

* Sự tiết độ: là có kỷ luật bản thân, không đắm mình vào tội lỗi, không chiều theo bản ngã và theo những đòi hỏi của xác thịt tội lỗi.

Câu kết luận nầy là lời thách thức với những người chủ trương giữ các nghi thức: “Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó”.

Phao-lô cho thấy rằng tin Chúa Jesus, để cho Chúa hướng dẫn là đã tự nhiên sống đời sống mà Luật Pháp đòi hỏi. Điều Phao-lô muốn nói là nếu một người thật sự muốn tuân giữ Luật Pháp, chỉ cần để Thiên Chúa cai trị và hướng dẫn là đủ. Người sống theo Thiên Chúa không thể là người vi phạm Luật Pháp.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, xác thịt của người tin Chúa đã bị đóng đinh cùng Đấng Christ thì cũng là làm trọn mọi điều kiện của Luật Pháp, và do đó không còn dưới sự quản trị của nó nữa. Đây là một món quà tuyệt diệu cho người tin nhận Chúa, chúng con được kể như đã chịu chôn với Đấng Christ, nợ nần trả xong, được tuyên xưng là người vô tội.

Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.”

Người tin Chúa là người đã khai trừ con người xác thịt của mình, chẳng những từ bỏ những tội liên quan đến tình dục nhưng cũng chỉ về tất cả những ham muốn xấu xa. Người ấy đã được xóa bỏ mọi tội lỗi cũ, đồng bước đi với Thiên Chúa và sống trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Thực tế, xác thịt của con người cùng với những tham dục của nó vẫn còn hiện hữu, nhưng trên phương diện địa vị, người tin Chúa được ban cho sự đồng chết cùng Đấng Christ để có thể được kể là hoàn toàn thánh sạch trong ngày Chúa trở lại tiếp đón chúng ta.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, bước đi theo Chúa là cách duy nhất mà người tin Chúa có thể thực sự trở nên một dòng nước mát đưa sự bình an của Đức Chúa Trời đi khắp nơi Ngài đặt để con dân Ngài.

Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí. Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.”

Có lẽ Sứ Đồ Phao-lô muốn nói về những xung đột trong Hội Thánh, mà nguyên nhân của những tỵ hiềm, ganh ghét, chia rẽ trong Hội Thánh thường là vì tìm kiếm hư danh. Ông hy vọng các tín hữu Ga-là-ti hãy lìa bỏ những kẻ giả hình mà cầm lấy tay Đấng Christ để bước đi, hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình, rời bỏ sự khoe mình và danh vọng giả dối.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
28/08/2023 12:48

Suy Ngẫm Ga-la-ti 5:19-26

Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con! Kính thưa Cha, con xin vui mừng kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con thêm một tuần lễ mới phước hạnh ở trong sự quan phòng ban ơn xuống phước và gìn giữ của Cha. Giờ đây, con xin tạ ơn Cha lại ban cho con có sức khỏe để đến với thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha thêm sức và dạy dỗ con, giúp con hiểu được những bài học sâu nhiệm trong Lời Cha, để con luôn biết bước đi trong đường lối của Cha, theo thánh ý Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ga-la-ti 5:19-26 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu lý do Sứ Đồ Phao-lô liệt kê những suy nghĩ, việc làm, hành động được chép trong câu 19 đến câu 21: “ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy.” và ông gọi đó là những việc làm xác thịt là bởi vì tất cả những suy nghĩ, hành động, việc làm đó là theo tính xác thịt của một con người tội lỗi, bị khống chế bởi quyền lực của tội lỗi, nhằm mục đích thỏa mãn bản ngã loài người trong những dục vọng ô uế xấu xa của một lương tâm đã bị làm cho bóp méo, băng hoại và thiếu mất lẽ thật. Là bản chất của một con người chưa được tái sinh và chưa được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, chưa có năng lực đến từ Chúa để quản trị những tham muốn và những hành động vi phạm sự công chính thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời.
Vậy nên, kính thưa Cha, con hiểu rằng: Con dân Chúa là những người đã được tái sinh, đã được dựng nên mới, đã được mặc lấy Đấng Christ trong ân điển yêu thương diệu kỳ của Thiên Chúa, đã được ban cho năng quyền và thẩm quyền trong Đấng Christ để chiến thắng sự trói buộc của tội lỗi, sự xui giục của sự phạm tội…Nếu như không biết dùng năng lực cùng các khí giới thuộc linh để chống trả lại với sự tấn công của ma quỷ cùng các thế lực của chúng, chống trả và cai trị bản ngã xác thịt trong những sự trái lẽ và không đẹp lòng Chúa mà phạm phải một trong những điều Sứ Đồ Phao-lô đã liệt kê ở trên thì người ấy sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Vương Quốc của Thiên Chúa là nơi Chúa ngự trị, là nơi Đấng Thánh cai quản thì không một ai hay một sự chi ô uế có thể dự phần vào đó được. Bởi vì: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.]” (IPhi-e-rơ 1:15-16)
Và Lời Chúa cũng có chép: “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14)(Thánh Kinh Truyền Thống)

Câu 22 và 23:
“Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô gọi : “Tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.” là trái của tâm thần là bởi vì những cảm xúc, tình cảm, việc làm và trạng thái tinh thần đó là kết quả, là bông trái của sự được soi sáng, ban ơn và dẫn dắt từ Đức Thánh Linh trong thần trí giúp con dân Chúa có một nếp sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa, thể hiện và bày tỏ ra được phẩm chất của một người yêu kính Thiên Chúa và yêu người lân cận như mình bằng hành động cụ thể, đem lại ích lợi và sự gây dựng cho đời sống tin kính của anh chị em cùng Cha lẫn của những người lân cận, và là sự làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho dân sự của Ngài. Không có một luật pháp nào nghịch lại những sự đó vì tất cả những sự đó đẹp lòng Đức Chúa Trời lẫn vừa ý loài người, là tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Chúa Trời lấy làm chuẩn mực và được chứa đựng trong điều răn luật pháp của Ngài, và cũng là chuẩn mực mà loài người cố gắng hướng xã hội tuân theo. Tuy nhiên, nếu loài người không tin nhận Tin Lành và không tiếp nhận Đức Chúa Trời làm Thiên Chúa của mình, thì loài người không bao giờ có đủ năng lực để sống, để có thể làm theo và gìn giữ được những chuẩn mực đó một cách trọn vẹn.

Câu 24 và câu 25:
“Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá” nghĩa là những người tin rằng Đức Chúa Jesus Christ vì gánh thay hình phạt tội lỗi của mình mà Ngài phải chịu đóng đinh nơi thập tự giá, tin Ngài vì yêu đã chết thay và đã sống lại để ban cho mình ơn cứu chuộc. Nên trong Đấng Christ, họ đã đồng chết cùng Ngài để cũng được đồng sống lại với Ngài trong nơi vinh quang trong ngày phước hạnh. Vậy nên, nếu họ đã đồng chết cùng Đấng Christ thì lẽ đương nhiên họ cũng đã đóng đinh con người cũ với những tham muốn, cảm xúc, tình cảm xác thịt của mình cùng Đấng Christ nơi thập giá xưa. Nghĩa là họ đã thật sự lột bỏ đi con người cũ, làm chết đi con người cũ cùng những tình cảm và những sự tham muốn của nó để mặc lấy con người mới trong Đấng Christ Jesus, để sống trong sự thần trí được ban ơn soi sáng và dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, để không làm ra những điều nghịch lại với ý muốn của Thiên Chúa là điều mà Phao-lô gọi là bước đi theo thần trí.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Ga-la-ti cũng như chính chúng con ngày nay chớ tìm kiếm danh vọng giả dối. Giả dối là vì những danh tiếng, niềm vui và những khát vọng như là sự được tiếng khen, được giàu có, được có địa vị cao trong xã hội lẫn trong Hội Thánh, được sự trọng vọng giữa vòng anh chị em cùng Cha lẫn người ngoại… đều là những sự thuộc về bản tính xác thịt, thuộc về thế gian, phục vụ thế gian và những thế lực của chúng, là những sự hư vô sẽ qua đi và không còn lại, là những danh vọng hào nhoáng Sa-tan dùng dẫn dụ loài người đi vào chỗ hư mất trong sự dối gạt của chúng.
“Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.” Là đừng vì sự tìm kiếm những danh vọng giả dối ấy mà đấu tranh, tị hiềm, ganh ghét lẫn nhau, khiến cho có sự buồn giận, tổn thương hoặc gây khó chịu cho nhau giữa vòng anh chị em cùng Cha. Trái lại là con dân của Chúa, mỗi người cần phải biết xem mọi sự là sự lỗ, phải buông bỏ mọi sự mà chạy cho được Đấng Christ, phải trở nên giống như hình bóng của Đấng Christ, vì Chúa thế nào thì con dân Chúa cũng cần phải như thế ấy trong thế gian này. Bởi chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy các môn đồ của Ngài trong sách Ma-thi-ơ 20:25-28 như sau:

25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ, những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ.
26 Nhưng sẽ không như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là người phục vụ của các ngươi.
27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi.
28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã soi dẫn giúp con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trên con trong Lời Ngài hôm nay.

Nguyện kính xin cho linh hồn con luôn bước đi trong thần trí, luôn biết từ bỏ những danh vọng giả dối, những việc làm cùng những sự tham muốn theo tánh xác thịt, để đời sống theo Chúa của con được kết nhiều bông trái thuộc linh trong tâm thần.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ, thánh hóa và giữ gìn chúng con trong ân điển yêu thương đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, GraceChristian


Phạm Trịnh Minh Anh
28/08/2023 22:27

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con có được sức khỏe, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của sự khôn sáng. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu trong Ga-la-ti 5:19-26.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai làm ra những điều mà Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra ở trên, hay những điều tương tự vậy thì tỏ ra rằng họ vẫn còn ở dưới ách cai trị của xác thịt, những người như vậy không có phần trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Đó là những điều thuộc về con người cũ với bản tính ưa thích tội lỗi, xấu xa, gian ác.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Trái với những bản tính xác thịt của con người cũ, thì con người được dựng nên mới trong Đấng Christ, linh hồn với tâm thần được tái sinh, sẽ có sự hiểu biết và ưa thích những điều tốt lành thuộc về Thiên Chúa. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng trái là sự kết quả tự nhiên của một tiến trình, một khi tâm thần đã được dựng nên mới trong Đấng Christ thì theo thời gian, tâm thần sẽ sinh ra bông trái mang những đặc tính tốt lành của: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Những người thuộc về Đấng Christ, được vui mừng sống lại trong con người mới thế nào, thì họ cũng sẽ đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó cũng thể ấy, để các bản tính xưa cũ bị chết đi trên thập tự giá thể ấy.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Đức Chúa Jesus đã dạy rằng nhìn trái biết cây, "cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt." (Ma-thi-ơ 7:18). Vậy nên nhìn vào đời sống và việc làm của một người, tự sẽ tỏ ra đó là một người sống theo thần trí hay sống theo xác thịt. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những người sống theo thần trí hãy suy nghĩ và hành động theo sự dẫn dắt của thần trí, là sống theo những sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn tốt lành của Ngài, đừng tìm kiếm danh vọng giả dối như các giáo sư giả, tiên tri giả, dựa vào chức vụ để xem khinh nhau, ganh ghét lẫn nhau.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Cha vì con được làm con của Ngài. Nguyện xin Cha gìn giữ con ở trong Đấng Christ luôn luôn, để linh hồn con luôn bước đi theo thần trí, để thời gian trôi qua thì trái của tâm thần con được kết quả nhiều trong Ngài. Nguyện xin Chúa cứ thêm lên trong con tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
29/08/2023 06:08

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới- Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 5:19-26

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua câu 19-21 con được biết rằng sự tội lỗi trong xác thịt là thế nào, và những đặc tính của nó là ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy.

Thưa Cha, con người đã có tất cả những đặc tính tội lỗi này, khi tội lỗi vào trong thế gian, và nó đã nằm sâu trong lòng của mỗi người, nó đã cai trị trị trong mỗi người, bắt mọi người phải làm theo mà chẳng cần phải học tập để có được. Vậy nên Điều Răn và Luật Pháp của Ngài đã lên án tất cả mọi người. Thế nhưng tình yêu của Ngài đã tuôn đổ trên loài người chúng con qua sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban trái trong tâm thần chúng con là:

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Thưa Cha, câu 22-24 con hiểu rằng, một người đã được dựng nên mới là một người được tha tội, được làm cho sạch tội, thì người ấy không còn bị các việc làm xác thịt cai trị. Những tình cảm và sự ham muốn trong thân thể xác thịt của người ấy đã được đóng đinh trên thập tự giá, và giờ đây người ấy sống một đời sống mới được thể hiện qua bông trái của tâm thần.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha, câu 25,26 con được hiểu rằng, một người sống theo thần trí là một người suy nghĩ, nói và hành động bởi sự hiểu biết về Thiên Chúa, và sống theo Lời của Chúa qua Thánh Kinh, người ấy không còn sống theo xác thịt. Thế nhưng người ấy cũng có thể sống và tìm kiếm cho mình danh vọng trong Hội Thánh qua các chức vụ. Mọi chức vụ trong Hội Thánh đều bởi Thiên Chúa ban cho, không ai có thể tự ý mà có được.

Thưa Cha, câu “tìm kiếm danh vọng giả dối” con thấy rằng, những người trong các giáo hội họ rất cần điều này, họ muốn mình được nổi danh được nhiều người kính trọng và họ luôn ganh tỵ với người cao hơn mình, đối với người thấp hơn họ thì họ xem thường. Họ đã làm ô danh trước mặt Chúa, nhưng những danh vọng đã làm cho họ không còn biết kính sợ Ngài.

Cảm tạ Chúa! Qua Lời của Ngài đã dạy dỗ con, cho con biết được trái của tâm thần thật ngọt ngào và được tuông đổ ra bởi tình yêu của Ngài qua Đấng Christ, cho con được học theo và bỏ đi những tội lỗi xưa cũ của bản tính xác thịt của mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh mở lòng mở trí cho con để con được hiểu biết thêm Lời của Ngài, để con được vui thỏa trong Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
29/08/2023


Đặng Thái Học
29/08/2023 13:27

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới- Phần 2

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Ngài trong Ga-la-ti 5:19-26 - Người Cũ và Người Mới - Phần 2.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Con xin dâng trình lên Cha những ý hiểu của con sau đây:

Câu 19-21: Các việc làm của xác thịt được tỏ ra qua nếp sống của mỗi người, không phân biệt người ngoại hay người trong Chúa, ấy là: Sự quan hệ tính dục bất chính, sử dụng mọi hình thức làm thỏa mãn tính dục ngoài hôn nhân, không giữ mình thánh khiết theo tiêu chuẩn Lời Chúa, sống phóng đãng, tự do theo sự tham muốn của xác thịt, thờ lạy và cung phụng các hình tượng do loài người tạo ra, dùng các chất gây kích thích thành nghiện, giữ lòng thù nghịch qua hành động hãm hại người khác, dùng lý luận xác thịt để nghịch lại Thánh Kinh, có tính đố kỵ với người hơn mình, nổi cơn thịnh nộ qua hành vi của mình, cạnh tranh không lành mạnh trong mối quan hệ đồng loại, chia rẽ, gây bất hòa trong mối quan hệ đồng loại, lập phe đảng theo ý riêng nhằm chống đối nhau, gang tỵ, ghét bỏ nhau, giết người bằng mọi thủ đoạn, say sưa thái quá dẫn đến nghiện ngập, thác loạn - biểu hiện sự quấy rối không có khả năng kiểm soát bản thân, cùng các sự khác giống như các điều kể trên. Phao-lô trước, để cảnh báo cho con dân Chúa tại Ga-la-ti và con dân Chúa ngày nay như những điều ông đã nêu trên , là những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Câu 22-23: Nhưng trái của tâm thần đã được ban cho những ai thuộc về Chúa, là tình yêu, vì Thiên Chúa là tình yêu, luôn vui mừng, bình an trong mọi cảnh ngộ, sự nhẫn nại, bền lòng trong đức tin cho đến cuối cùng, có lòng thương xót đồng loại và mọi vật do Thiên Chúa tạo nên, sống chân thật, công chính theo Lời Chúa, bởi đức tin vào Thiên Chúa mà gắng sức sống theo Lời Chúa, sống khiêm nhường, bác ái trong suy nghĩ, lời nói, và hành động, biết tự chủ bản thân trong mọi lúc mọi nơi. Đó là những điều thiết yếu được biểu lộ trong đời sống mỗi con dân chân thật của Chúa.

Câu 24: Phao-lô nhấn mạnh về những ai thuộc về Chúa, thì đã đóng đinh bản tính con người cũ tội lỗi và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi, được tái sinh thành con người mới trong Chúa, không được để cho bất cứ sự gì ràng buộc, kể cả tình cảm của những người thân và sự tham muốn khiến cho chúng con mất đi những trái của tâm thần được liệt kê trong câu 22.

Câu 25: Là con dân chân thật của Chúa, chúng con không còn sống theo bản ngã xác thịt, mà chúng con sống theo thần trí, thì chúng con cũng hãy sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cách trọn vẹn.

Câu 26: Đức Thánh Linh đã qua Phao-lô, nhắc nhớ chúng con, là những người đã thuộc về Chúa, thì chớ tìm kiếm những sự hư không giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con biết luôn nương cậy vào Chúa để đoạn tuyệt với bản tính xác thịt của con người cũ tội lỗi, đó là những điều gớm ghét, và sống một đời sống của con người mới trong Chúa, với bản tính Yêu thương, công chính, và thánh khiết theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con,Đặng Thái Học
29/8/2023


Nguyễn Công Hải
29/08/2023 15:28

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của con, con cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài qua từng phân đoạn Thánh Kinh là Lời của Ngài, để con luôn suy xét bản thân, từ đó con biết mình còn những điều nào phạm tội với Chúa từ trong nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình mà có cơ hội ăn năn với Chúa để được Ngài tha tội và làm cho con được thánh khiết, trở nên công chính trước mặt Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con được ngày càng như trái của tâm thần mà Ngài muốn con dân Chúa kết quả. Con cầu xin Ngài giúp con thực hành tình yêu trong Chúa bởi từ đáy lòng và việc lành tôn danh Chúa chứ không bởi sự khoe khoang hay tỏ ra thánh khiết bên ngoài để được nhận tiếng khen của loài người. A-men! Con cảm tạ ơn Chúa đã dùng Lời Ngài để luôn dạy dỗ con, và con xin suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5: 19-26.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,

Ở câu này, Sứ Đồ Phao-lô liệt kê một loạt các hành vi bất chính và tồi tệ do sự ham muốn của xác thịt thúc đẩy. Đây là những hành vi liên quan đến tình dục và thái độ sống vô đạo đức, bao gồm ngoại tình, tà dâm, đời sống ô uế bất khiết và phóng đãng.
Các hành vi khác cũng được liệt kê, bao gồm thờ hình tượng, sử dụng ma túy gây hại cho sức khỏe và tâm trí, thù nghịch (gây hiềm khích và mâu thuẫn), cãi lẫy (đấu tranh không cần thiết), ganh tị (ham muốn có điều gì đó mà người khác có), thịnh nộ (tức giận và thù địch), cạnh tranh (cố gắng vượt qua người khác cách bất chính), chia rẽ (gây phân chia và mất đoàn kết), phe đảng (thiên vị một phía trong một sự việc).

21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo rằng, những hành vi này không phải là thiện, mà chúng sẽ cản trở đường tiến vào Vương Quốc Thiên Chúa. Ông đã nói về những điều này trước đây và nhấn mạnh rằng những người tiếp tục phạm tội này sẽ không được thừa hưởng Vương Quốc Thiên Chúa.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Sứ Đồ Phao-lô liệt kê các trái của tâm thần, tức là các phẩm chất và hành vi tốt đẹp mà Thánh Linh sản sinh trong một con dân chân thật của Chúa. Những trái này bao gồm tình yêu (tình thương thấu hiểu), sự vui mừng (niềm vui trong Chúa), sự bình an (sự an ủi và yên bình), sự nhẫn nại (khả năng kiên nhẫn trong khó khăn hay nghịch cảnh), sự từ ái ( lòng thương xót và thấu cảm), sự ngay lành (sự thẳng thắn và tốt lành), đức tin (niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và sự chuộc của Đấng Christ), sự nhu mì (khả năng khoan dung và biết tha thứ) và sự tiết độ (khả năng kiểm soát và tự điều khiển hành vi phải lẽ). Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng không có luật pháp nào có thể nghịch lại những phẩm chất tốt này.

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Tiếp tục những phẩm chất tốt lành của một tín hữu thật trong Chúa, Sứ Đồ Phao-lô nói về việc bản ngã của một con dân Chúa chân thật thì đã chết với Đấng Christ và đã đặt bản thân mình lên thập tự giá, tức là họ đã từ bỏ những ham muốn bất chính của thể xác để sống theo ý muốn của Chúa.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.

Sau khi liệt kê những phẩm chất tốt lành thể hiện bông trái của Thánh Linh trong con dân Chúa chân thật, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên cho cộng đồng Hội Thánh tại Ga-la-ti và cũng là lời khuyên chung cho mỗi chúng ta là con dân Chúa hãy sống theo hướng dẫn của Thánh Linh và dấn thân theo sự hướng dẫn và nguyên tắc của Đức Chúa Trời, tức là bước đi, sống theo thần trí, ý muốn của Thiên Chúa.

26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo rằng không nên theo đuổi danh vọng vô ích, tức là tìm cách tỏ ra bản thân cao trọng hơn người khác trong quan hệ xã hội, trong quan hệ thuộc thể lẫn thuộc linh. Thay vào đó, nên chọn sống trong tình yêu và ân điển của Chúa, tránh ganh ghét và trêu chọc nhau.

Cảm tạ ơn Chúa đã giúp con được suy ngẫm phân đoạn Kinh Thánh này. Con cũng nhận thức được về sự đối nghịch giữa hành vi xác thịt và trái của tâm thần. Được Chúa qua bức thư của Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhắc về tầm quan trọng của việc sống và làm theo theo ý muốn của Thánh Linh và biết kỷ luật, kiểm soát các hành vi, việc làm xấu của xác thịt, cùng với việc tránh những hành vi không lành và trái với ý muốn tốt lành của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
29/8/2023


Nguyễn Thị Mơ
29/08/2023 16:16

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa về một ngày mới với Lời của Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Lời Hằng Sống sắc như gươm hai lưỡi soi thấu vào mọi ngóc ngách trong lòng, giúp con nhận biết những gì còn sót lại của con người cũ để con quăng bỏ nó, làm sạch lòng, để con người mới hoàn toàn ngự trị trong con, để tâm thần, linh hồn cùng thân thể xác thịt của con xứng đáng làm đền thờ Thiên Chúa.

Giờ này đây, con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:19-26.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, khi còn ở trong thân thể xác thịt thì mỗi một con dân Chúa đều sẽ ở trong một cuộc chiến diễn ra trong chính con người của mình. Cuộc chiến ấy là giữa con người cũ với sự thể hiện bản tính của xác thịt như Phao-lô liệt kê trong các câu 19 đến 21 ấy là:

“ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy.”

Chúng đều là những điều tội lỗi không đẹp lòng Thiên Chúa và đối nghịch với con người mới chứa tâm thần đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, sinh ra những bông trái lành đẹp lòng Thiên Chúa như đã được Phao-lô liệt kê trong các câu 22 và 23 là:

“tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.” Là những điều không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa.

Mệnh đề "đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó" chỉ về những người thực sự thuộc về Đấng Christ, được dựng nên mới, chán ghét con người cũ, tha thiết muốn đoạn tuyệt từ bỏ quá khứ tội lỗi để mặc lấy con người mới trong Đấng Christ. Người đó, bởi năng lực Chúa ban mà làm chết đi con người cũ trong mình, đóng đinh tình cảm cùng sự ham muốn của xác thịt trên thập tự giá để sống theo con người mới với lòng ham thích trong tâm thần muốn làm theo ý Chúa.

Phao-lô khuyên con dân Chúa “chớ tìm kiếm danh vọng giả dối” là sự vinh quang không có thật, để rồi dẫn đến trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Người đã thực sự thuộc về Đấng Christ sẽ không làm như vậy nhưng hết lòng trong bổn phận Chúa ban cho mình để phục vụ Hội Thánh.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa bởi Lời của Ngài nhắc nhở con một lần nữa tra xét bản thân và con vui mừng trong tâm thần vì bản thân con hiện tại rất gớm ghét những việc làm của xác thịt mà Phao- Lô liệt kê trên đây. Trong con khao khát và tràn ngập vui mừng trong sự tích lũy thêm lên mỗi ngày những trái của tâm thần.

Con không còn tìm kiếm danh vọng giả dối và thay vào đó là sự khát khao tìm kiếm Chúa với sự công bình của Ngài.

Cầu xin Chúa mỗi ngày đổ đầy trong con năng lực, sự khôn sáng để con biết phân biệt những tội lỗi được che đậy cách tinh vi hòng lừa dối con. Xin Lời Chúa lập nền đâm rễ trong lòng, giúp con đứng vững trong niềm cậy trông ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh để con được ra đi cùng Ngài.

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua bài học.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa kính yêu của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 29/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
29/08/2023 22:07

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ Và Người Mới -Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:19-26. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 19-20 khi suy ngẫm con lại nhớ đến Lời Chúa 'hãy tỉnh thức' con biết rằng mỗi ngày con cần phải cẩn thận để tra xét mình, cẩn thận trước sự phạm tội, cẩn thận gìn giữ môi miệng, nhất là gìn giữ thân thể con tránh khỏi ô uế. Thưa Cha, những sự ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy, những sự được kể trên con hiểu những ai phạm thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Con hiểu được là con dân Chúa tâm thần con đã được dựng nên mới, nhưng ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt đang chết đi này thì con cần phải bắt phục nó, không để cho những sự ham muốn của xác thịt làm chủ con. Con cũng hiểu nếu một người có lòng kính sợ Chúa, không muốn làm Chúa buồn, và người ấy kinh khiếp khi làm ra tội thì người ấy mới chiến thắng được bản ngã xác thịt. Ngược lại nếu như người ấy còn yêu bản thân mình, để cho sự ham muốn xác thịt nổi lên mà không kêu cầu Chúa cứu thì người ấy sẽ dễ dàng phạm tội và không thể sống cho Chúa, yêu người khác được.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu trái tức là kết quả tự nhiên của một tiến trình, kết quả tự nhiên của người được dựng nên mới trong Đấng Christ là trong tâm thần người ấy có tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Thưa Cha, con hiểu rằng người thuộc về Đấng Christ tức là người ấy đã đóng đinh bản ngã xác thịt cũ, tâm thần người ấy đã dựng nên mới với Đấng Chrsit và mang lấy bản tính Yêu Thương Công Chính Thánh Khiết như Đấng Christ.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.

Thưa Cha,con hiểu rằng người sống theo thần trí là người có sự hiểu biết về Thánh Kinh cẩn thận làm theo Lời Chúa trong Thánh Kinh người ấy được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi sự, trong mọi sự người ấy tìm hỏi ý Chúa.

26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha, lời khuyên của Phao-lô để con hiểu, là con dân Chúa thì con không tìm kiếm những sự danh vọng, mau chóng qua đi của đời này, cũng không được vì bất cứ điều gì mà ganh ghét anh chị em của mình.

Thưa Cha, bài học hôm nay Phao-lô kể ra những sự làm ra sẽ phạm tội với Chúa, cũng giúp cho con tra xét lại bản thân mình. Con thấy bản thân con còn yếu đuối, con cần cẩn thận để giữ gìn mình, nhưng với bản chất tội lỗi có sẵn trong con người xác thịt của con thì con cần phải nương dựa Chúa để đứng vững trước cám dỗ. Con cầu xin Chúa Ngài cứ luôn giữ gìn con để con mãi thuộc về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhungnaomi
29/08/2023.


Nguyễn Thị Lan
30/08/2023 04:26

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Cha yêu thương, con cảm tạ Cha cho con sớm nay thức dậy đón một ngày mới trong nỗi nhớ và cần có Ngài. Con xin Chúa ở cùng con, cho con được kết nối với Ngài, qua Lời Ngài. Con xin Ngài hiện diện trong tâm thần con được giao thông cùng Ngài không bị trở ngại.

Kính thưa Cha, con bé nhỏ, yếu đuối và hèn mọn. Con cúi xin Ngài thương xót tha thứ mọi sự vi phạm, những yếu đuối của con. Xin Ngài ban sức cho con được sống tiếp những tháng ngày còn lại của đời con, trong sự quan phòng, bảo vệ của Ngài.

Con xin dâng thân thể, đời sống con lên Ngài. Con xin dâng mọi nhu cầu, nan đề của con và của anh chị em Hội Thánh con lên cho Ngài, kính xin Ngài gìn giữ. Xin Ngài gìn giữ tấm lòng và nếp sống của con tin yêu Ngài.

Con xin dâng hai con của con lên Ngài. Xin Ngài sửa phạt các cháu tuỳ theo lòng thương cảm rất lớn của Ngài.

Con kính dâng những người thân trong gia đình thuộc thể của con chưa biết Chúa lên sự thương xót của Ngài. Cả những người lân cận con quen biết, những bà con hàng xóm, đồng nghiệp tại nơi làm, những người con có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc. Con kính xin Cha thương xót cảm động lòng họ tin nhận Chúa.

Con kính dâng lên Cha lời con cầu nguyện cho đất nước, dân tộc Việt Nam chúng con. Con kính xin Cha chạm vào lòng những nhà cầm quyền, biến đổi lòng họ tin nhận Chúa, có những chính sách không nghịch lại Thánh Kinh, thương dân. Con kính dâng lên Cha dân tộc của con, địa phương con đang sinh sống lên Cha, xin Cha thương xót, nhìn đến. Con cảm tạ ơn Cha.

Sau đây con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con đọc, suy ngẫm: Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha, con hiểu được những việc làm cụ thể của xác thịt và tâm thần là hai bông trái, hai kết quả hoàn toàn trái nghịch nhau, ra từ việc làm theo ý riêng và việc làm theo ý Chúa. Qua đó, con học được: Chúa muốn con kết trái lành, qua mỗi việc làm cụ thể mỗi ngày.

Thưa Cha, con cái chân thật của Cha, sẽ được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng, tâm thần nhận biết mình đã thật có những bông trái lành của tâm thần hay chưa. Con nhận thấy bản thân con còn nhiều điều còn chưa thật xứng đáng. Con xin Cha uốn nắn, tỉa sửa để con sống đẹp ý Chúa, luôn kết trái lành trong nhà Cha.

Thưa Cha, con ấn tượng với câu:"Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó." trong câu 23. Con cảm tạ Cha dù cho loài người có những luật pháp nghịch lại Chúa, nhưng Chúa đã không cho phép luật pháp loài người nghịch lại những bông trái của tâm thần, là một điều thú vị đối với con. Con biết ơn Cha về những lẽ thật màu nhiệm này, cùng những việc làm lạ lùng của Cha.

Con cũng nhận thấy, việc làm của xác thịt thường cũng bị luật pháp loài người ngăn cấm. Nhưng loài người đã bất lực không thể tự mình trong việc làm đúng luật pháp không nghịch lại Thánh Kinh. Một thực tế xảy ra trong suốt lịch sử loài người là: Những gì tốt đẹp không cấm thì không chịu làm; càng cấm thì càng ra sức làm.

Câu 24, một lần nữa Chúa nhắc con biết ơn ân điển cứu chuộc của Chúa, ghi nhớ biết ơn thập giá Chúa mang vì tội lỗi con, nhắc con đã thuộc về Ngài, "đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi."

Lạy Cha kính yêu, con cảm động nhiều lắm khi đọc những lời này của Phao-lô. Chúa ơi, con xin Ngài cho con tự tra xét lại lòng và nếp sống của con, con đã đóng đinh xác thịt con với Ngài hay chưa. Có còn những thứ tình cảm, những sự tham muốn nào của xác thịt trong con người con còn giữ lại cho riêng con?

Câu 25: Nếu con thật đã chọn đóng đinh xác thịt mình với Ngài, chọn sống theo thần trí, thì con hãy mau chóng bước đi theo tiếng gọi, sự dẫn dắt của Ngài. Con hãy hành động ngay.

Câu 26: Con chớ tìm kiếm danh vọng giả dối là những sự ở đời này, ra từ xác thịt, tự khoác trên mình những thứ hư không nhanh chóng qua đi. Con hiểu đó là những sự mà Chúa không vui, Ngài giận ghét. Danh vọng không giả dối con cần hết lòng tìm kiếm chỉ duy nhất đến từ Chúa. Là những trái ngọt của tâm thần chẳng bao giờ hư nát. Con kính xin Cha giúp con vừa muốn vừa làm theo ý Cha được kết quả. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con những điều trên đây. Xin Chúa giúp con ghi nhớ, thực hành sống theo những điều con được Ngài dạy dỗ. Nguyện con được sự khôn ngoan và hành động thông sáng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/08/2023


Huỳnh Christian Priscilla
31/08/2023 00:28

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, cầu xin Cha giúp cho con mỗi ngày biết sống dựa trên sự tri thức trong tâm thần để không làm sai nghịch Lời Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh ban thêm năng lực và sự hiểu biết trong con, để con luôn sống thánh khiết, đắc thắng mọi sự cám dỗ, hoàn toàn cai trị xác thịt mình. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:19-26, tiếp tục nói về sự khác nhau giữa người cũ và người mới.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi.

Câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nhiều lần cảnh báo cho tất cả con dân Chúa về sự không được sống theo xác thịt. Nếu ai vẫn sống một nếp sống xác thịt như người thế gian không tin Chúa mà làm ra sự gì giống như các điều ông đã liệt kê trên thì người ấy trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Người ấy xem thường sự chết chuộc tội của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô đã từng viết một câu rất là đau lòng: “Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ; sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ; họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian.” (Phi-líp 3:18-19).

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, khi một người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì tâm thần và linh hồn của người ấy được tái sinh. Thánh Kinh gọi là được dựng nên mới trong Đấng Christ. Đức tin của người ấy được thể hiện cách rõ ràng bằng hành động, qua nếp sống đúng theo Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó mà đời sống thuộc linh của người ấy được lớn mạnh, có kết quả, chiếu ra sự yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa, như các điều đã được Sứ Đồ Phao-lô nêu trên.

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Câu 24: Con hiểu rằng, những người thuộc về Chúa là những người thật lòng ăn năn tội, đã tin nhận sự chết của Chúa trên thập tự giá, đã được cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi và được học biết về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa. Họ đã bởi đức tin mà tiếp nhận trọn vẹn Đấng Christ vào trong đời sống mình, hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời.

Những người thuộc về Chúa là những người có Chúa làm chủ trong đời sống, thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật. Họ sống nếp sống vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Họ không còn sống theo con người cũ, vì họ đã được Đấng Christ làm cho chết đi bản ngã tội lỗi. Họ đã chọn đóng đinh tình cảm cùng sự tham muốn của xác thịt trên thập tự giá. Hiện tại, họ chỉ sống bằng tình cảm và sự ham muốn của tâm thần. Bởi đó, họ sống một đời sống đắc thắng, tràn đầy phước hạnh ở trong Chúa, hết lòng sống đẹp ý Thiên Chúa và phục vụ Ngài.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.

Câu 25: Con hiểu rằng, một người sống theo thần trí là sống theo sự hiểu biết Thiên Chúa, theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, qua Lời Hằng Sống của Ngài. Một người sống theo thần trí thì người ấy chỉ muốn làm mọi sự theo thánh ý của Chúa, làm vì tấm lòng tôn kính Chúa và muốn sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Chúa đã dành cho mình. Trong tâm thần của người ấy luôn khao khát hết lòng sống cho Chúa, và chết cho Chúa, để được thuộc về Ngài. Mọi sự người ấy làm đều là có ích lợi, nhất là ích lợi cho người khác, làm gương tốt, làm tôn vinh danh Chúa, và được làm trong danh Chúa.

26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Câu 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa trong Hội Thánh đừng tìm kiếm danh vọng giả dối trong thế gian là những sự nổi tiếng rồi sẽ qua đi. Điều ấy bao gồm đừng vì sự tham muốn các chức vụ trong Hội Thánh mà cạnh tranh, phân biệt, hơn thua giữa người này và người kia về chức vụ, quyền lợi mà chọc giận lẫn nhau, sinh ra sự anh chị em cùng Cha bất hòa, phe đảng, ganh ghét lẫn nhau, chống nghịch lại thẩm quyền Chúa ban trong Hội Thánh.
Cảm tạ Cha, qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho con, con làm được mọi sự. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ khiến cho con nên trọn vẹn và làm ra những sự lành, đẹp ý Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
31/08/2023 00:28

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con có đôi điều suy nghĩ khi con đọc, xem tin tức về sự loài người thám hiểm mặt trăng và các hành tinh trong thái dương hệ để tìm cách định cư trên chúng. Đời người là ngắn ngủi, những người đưa ra quyết định thi hành các chương trình thám hiểm biết chắc, họ sẽ không còn sống để thấy sự thành tựu của chương trình, nếu có. Thế nhưng với chức quyền trong tay, họ vẫn quyết định cho tiến hành các chương trình ấy. Phải chăng, họ hy vọng đang làm ra sự ích lợi cho những thế hệ mai sau của loài người? Nhưng lẽ ra họ cần nỗ lực và tốn phí tài nguyên để tạo ra sự thanh bình hạnh phúc ngay trong xã hội hiện tại. Con nhớ đến câu Thánh Kinh trong Truyền Đạo 12:13-14 "Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác." Xin Cha giúp cho ngày càng có nhiều người hiểu biết lẽ thật này, nhất là những người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Thánh Kinh. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 5:19-26, như sau:

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Câu 19-21: Con hiểu rằng, mặc dù linh hồn và tâm thần người thật lòng tin nhận Tin Lành đã được dựng nên mới nhưng thân thể xác thịt thì chưa. Vì Đức Chúa Trời đã định cho thân thể xác thịt được sống lại sau khi chết hoặc được biến hóa, dựng nên mới, nếu còn sống trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời thánh hóa để trở nên Đền Thờ Thiên Chúa, có Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào. Thân thể ấy được dùng làm công cụ làm ra những việc công chính cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những sự ham muốn của xác thịt vẫn còn. Có những sự ham muốn chính đáng vì là nhu cầu của xác thịt, như đói thì muốn ăn, khát thì muốn uống, ưa thích niềm vui, cảnh đẹp, thức ăn ngon. Nhưng có những sự ham muốn bất chính là sự muốn thỏa mãn nhu cầu và sở thích bằng các phương cách sai nghịch điều răn của Đức Chúa Trời.

Trong ba câu Thánh Kinh trên đây, Phao-lô khẳng định rằng, người đã tin nhận Tin Lành mà còn quay lại sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ không có sự cứu rỗi, không được vào trong Vương Quốc Trời. Đó là lẽ thật mà Phao-lô đã nhiều lần giảng dạy cho con dân Chúa. Ngày nay, hầu hết các giáo phái Tin Lành dạy rằng, người đã tin nhận Tin Lành rồi, dù có trở lại sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì chỉ không được phần thưởng chứ không mất sự cứu rỗi. Sự giảng dạy tà giáo đó đã và đang đưa dắt hàng tỉ người đi vào sự hư mất đời đời.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, trái của tâm thần tức là sự hiểu biết trong tâm thần khiến cho con dân Chúa sống nếp sống thể hiện chín đức tính chỉ có trong Thiên Chúa và những người thuộc về Thiên Chúa. Ngay cả luật pháp của loài người cũng phải công nhận các đức tính ấy. Người nào xưng nhận mình là con dân Chúa mà chưa có nếp sống thể hiện các đức tính ấy thì người ấy chưa trọn vẹn giống như Đấng Christ. Người ấy cần thời gian đến với Chúa, hạ mình, khiêm nhường trước Chúa, xin Chúa giúp mình từ bỏ sự kiêu ngạo, sự ham muốn và sở thích riêng để được mặc lấy Đấng Christ cách đầy trọn, trở nên giống như Ngài.

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Câu 24: Con hiểu rằng, người thật sự đã thuộc về Đấng Christ thì không còn sống cho chính mình nữa. Đời sống của họ là vì Chúa và vì Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Chúa. Họ đã vui lòng để cho bản ngã xác thịt với những tình cảm và những ham muốn của xác thịt đồng chết đi trên thập tự giá với Đấng Christ; để họ được sống lại thành một người mới trong Đấng Christ.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, người sống theo thần trí là người để cho sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa làm chủ mọi cảm xúc, ý muốn, và quyết định của mình. Vì thế, nếp sống của họ thể hiện sự họ vâng phục các điều răn của Thiên Chúa. Họ xem thường công danh, sự nghiệp tạm bợ trong thế gian. Họ tìm kiếm những sự còn lại đời đời mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ vui mừng, giữ vững địa vị làm con của Thiên Chúa, được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Con dân chân thật của Chúa sẽ không tranh nhau khoe giàu, khoe giỏi, khoe bằng cấp, địa vị, quyền thế trong xã hội; và ngay cả không khoe khoang về các chức vụ, linh vụ trong Hội Thánh. Con dân chân thật của Chúa cũng không ganh tị, không ghét nhau khi thấy anh chị em cùng Cha được ơn hay được phước hơn mình về bất cứ phương diện nào. Trái lại, họ vui mừng và cảm tạ Chúa về sự ban cho của Chúa trên anh chị em của mình.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài biết thật sự chết đi con người cũ, vui sống một con người mới trong Đấng Christ. Xin Cha giúp cho mỗi chúng con ngày càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy


Bùi Văn Vũ
31/08/2023 23:16

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã quan phòng gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:19-26. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực để người ấy trở nên con người mới. Tâm thần và Linh Hồn người ấy đã được đổi mới, nhưng vẫn sống trong thân thể xác thịt.

Thưa Cha! Con được dạy rằng hãy nhìn trái để biết cây, cây tốt thì sinh trái tốt, còn trái xấu thì bởi cây xấu mà ra.

Một người sau khi ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, được Cha tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, không còn dưới sự cai trị của tội lỗi nhưng nếu không biết cai trị thân thể xác thịt, không đọc suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo để có năng lực sống đẹp lòng Ngài thì đời sống của người ấy dễ tỏ ra việc làm của xác thịt đó là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy.

Những người như vậy sẽ không được vào Vương Quốc Trời mà sẽ phải chịu hình phạt trong hoả ngục đời đời.

Con hiểu rằng, những người sau khi nhận ân điển của sự cứu rỗi, được tha tội, được làm cho sạch tội. Đời sống của người ấy vâng theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8 thì người ấy sẽ tỏ ra bông trái của tâm thần đó chính là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.

Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt trên thập tự giá, họ không còn yêu mến, ham thích tội lỗi nữa mà ham mến yêu thích tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày người ấy không sống theo xác thịt nhưng sống theo thần trí và bước đi theo thần trí.

Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con biết rõ hơn về các việc làm của xác thịt mà trước khi tin nhận Chúa con đã từng phạm.
Con cũng được biết về bông trái của tâm thần mà con có khi con tin nhận Chúa, được Ngài tha tội, được thoát ra khỏi sức mạnh của tội lỗi.

Nguyện xin Ngài ban ơn trên con mỗi ngày để con luôn sống và bước đi theo thần trí. Xin Ngài thêm sức cho con để con cai trị thân thể xác thịt của mình, để đời sống của con không tỏ ra việc làm của xác thịt nhưng tỏ ra trái của tâm thần. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
31/08/2023


Nguyễn Thị Thúy My
01/09/2023 11:49

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một đêm ngủ nghỉ được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho các anh chị em chúng con ở tại Đông Viên, có một buổi tiệc thông công với nhau nhật phước hạnh trong tình yêu trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:19-26 như sau:

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Câu 18-21, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa những việc làm được liệt kê ở trên là những việc làm thuộc về con người cũ, thuộc về bản tính của xác thịt. Bất cứ ai, hay kể cả những người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà sống theo xác thịt thì không được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, hơn ai hết khi con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời tái sinh mà không sống nếp sống mới trong Chúa, cố tình quay về nếp sống cũ, buông mình theo sự ham muốn của xác thịt thì tội của những người ấy sẽ nặng hơn biết bao. Chứ đừng nói đến vào được Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Câu 22-23, con hiểu rằng, những điều được liệt kê ở trên cho thấy một người đã thật lòng ăn năn tội, và hết lòng sống theo Lời Chúa thì nếp sống mới trong Chúa của người ấy sẽ sinh ra được nhiều bông trái lành, thấy được người ấy đã kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình.

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Câu 24, Con hiểu rằng những người thuộc về Đấng Christ được Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây, là những người đã thật lòng ăn năn tội, chán ghét tội và cho dù trả mọi giá cũng không quay trở về đời sống tội lỗi. Người ấy sẽ vui mừng và đón nhận sự tự do Chúa ban cho mà đóng đinh bản ngã, cùng với tình cảm và mọi sự tham muốn của xác thịt lên thập tự giá. Để sống một đời sống mới trong Chúa, chịu khó, chịu khổ vác thập tự giá mỗi ngày mà theo Chúa, coi mình như một nô lệ của Thiên Chúa và hết lòng, hết sức mà yêu kính Ngài.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.

Câu 26, con hiểu rằng nếu một người đã sống và bước đi theo Lời Chúa thì mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều theo sự dẫn dắt của thần trí và thấy được đời sống của người ấy kết được nhiều quả lành cho nhà Chúa.

26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Câu 26, con hiểu rằng những ai đã thuộc về Chúa thì người ấy sẽ không còn tìm kiếm những sự vinh quang thuộc về đời này, hay là tìm kiếm những điều mà không bởi Chúa ban ban cho như chức vụ, thẩm quyền trong Hội Thánh... Nhưng đời sống của người ấy chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa trong sự yêu thương, công chính và thánh khiết.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn vì qua bài học này mà con tra xét lại chính nếp sống của con, để còn những điều gì thuộc về xác thịt không đẹp lòng Chúa, thì con ăn năn với Ngài và thay đổi. Con cảm tạ ơn Cha vì sự từ ái của Ngài ban cho con dân Ngài thật quá đầy dư, để cho mỗi một chúng con có cơ hội chỉnh sửa lại nếp sống của mình mà sống xứng đáng với địa vị cao trọng mà Ngài đã ban cho mỗi một con dân của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
01/09/2023


Vũ Thị Thư
02/09/2023 23:53

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình chúng con hôm nay một ngày Sabat được bình an phước hạnh trong ơn yêu thương của Thiên Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:19-26. Nguyện Chúa ban ơn dạy dỗ con và giúp cho con luôn ghi nhớ và làm theo Lời Chúa, để đời sống của con mỗi ngày được thêm lên sự hiểu biết lời Chúa và được Chúa biến đổi. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này:

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, qua câu 19 đến 21 thì ông Phao-lô liệt kê ra những việc làm của xác thịt, đó là những biểu hiện được bày tỏ ra của xác thịt, bởi xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, nên những việc làm của xác thịt là những việc làm tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết.
Đời sống xưa cũ của con cũng có đầy rẫy những tội lỗi như ông Phao-lô liệt kê, mà thực sự con cảm thấy ghê tởm mình khi nhớ lại, con thực sự không bao giờ muốn nghĩ hay nhắc lại đời sống tội lỗi xưa kia của mình. Nhưng con cảm tạ ơn Cha vẫn thương xót con, yêu thương con khi thấy con muốn thoát ra khỏi đời sống tội lỗi thì Ngài đã thực sự hành động và ban năng lực cho con, cho con lòng gớm ghét tội lỗi và quyết tâm từ bỏ tội.
Cha ơi, giờ này con thực sự hạ mình xuống, dâng lên Cha lời cảm tạ và lòng biết ơn của con đối với tình yêu và lòng thương xót vô cùng lớn của Ngài đối với con, dù con là một kẻ tội lỗi xấu xa và không hề xứng đáng, con xin Cha tha thứ cho con vì đã bao lần làm Cha buồn lòng vì con, con thật xấu xa tệ hại mà Cha vẫn chờ con ăn năn quay về, Ngài đã nhậm lời con cầu xin là dù thế nào xin Cha không bao giờ bỏ con. Cha ơi, con thực sự muốn được sống một đời sống được biến đổi hoàn toàn để con chỉ sống cho Cha, sống vì Cha, để con có thể từ bỏ hoàn toàn con người xác thịt của mình mà sống đời sống mới như một công dân của Vương Quốc Trời, trong địa vị làm con nuôi của Ngài. Xin Cha giúp con!

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.

Thưa Cha kính yêu, qua câu 22 đến 23, thì ông Phao-lô liệt kê ra những trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Và ông khẳng định rằng không có luật pháp nào nghịch lại những sự đó. Thưa Cha, những bông trái này là điều mà con vẫn hằng khao khát có được, con mong ước vô cùng, và con cũng cảm thấy Chúa đang dần biến đổi con mỗi ngày để con có thể kết những bông trái của tâm thần, đây là những bản tánh cần có của một con dân Chúa, là người được Chúa dựng nên mới. Con nhận thấy trong những bông trái này thì con vẫn chưa có một cách trọn vẹn, nhất là sự từ ái, sự nhu mì. Con cũng muốn và đang mỗi ngày vác thập tự giá theo Ngài, đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi. Nhưng có những lúc vì yếu đuối vì thiếu hiểu biết, vì chủ quan mà con vẫn còn có lúc vấp phạm. Con kính xin Cha tha thứ cho con và giúp con làm được như sự dạy dỗ của Ngài. Xin Cha giúp đời sống con kết đầy bông trái lành, xứng đáng với địa vị làm con của Ngài, không hổ thẹn mà gọi Ngài là Cha.

25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng, để có thể kết bông trái của tâm thần thì chúng con cần phải sống theo thần trí của Đấng Christ, và bước đi theo thần trí. Chúng con thực sự phải vâng theo Lời Chúa, theo sự dẫn dắt của Chúa, phải chống lại những ý muốn của xác thịt. Câu 26 Lời Chúa được Đức Thánh Linh thần cảm qua ông Phao-lô dạy dỗ chúng con chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Con hiểu rằng, những danh vọng đời này đều là hư không, giả dối, nhưng lại là thứ mà con người thường tìm kiếm, bởi nó thỏa mãn sự kiêu ngạo của loài người. Nguyện xin Chúa giúp con từ bỏ hoàn toàn mọi thứ thuộc về xác thịt và về đời này cùng những sự kiêu ngạo tinh vi. Xin Cha ban cho con tấm lòng yêu thương anh chị em hơn chính bản thân mình, yêu người lân cận như mình và sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 02/09/2023


Trần Hữu Tường
05/09/2023 21:45

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này, Ngài ban cho con được đến với Lời Ngài để con được đọc và suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con, xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy được sự khác biệt rất lớn giữa con người cũ và con người mới. Con người cũ xác thịt chỉ mang lấy những điều xấu xa, gian ác gây đau khổ và bất công cho người khác. Con người mới với những đức tính thật tuyệt vời mang lại sự tốt lành cho người khác.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con đem con về với Ngài để con được dựng nên mới. Cha ơi, con tự thấy bản thân con vẫn chưa kết nhiều trái của tâm thần. Trong con vẫn còn nhiều thiếu xót, con còn thiếu sự thương xót đối với người khác, con còn dễ nóng giận dẫn đến hành động theo xác thịt, con chưa có được sự nhu mì. Con cầu xin Chúa giúp con biết thương xót, cảm thông cho người khác, chậm giận và hành xử theo sự dẫn dắt của Chúa để con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/09/2023


Huỳnh Christian Anh
05/09/2023 23:52

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng cảm tạ Chúa đã cho con khỏe để con tiếp tục học Lời của Ngài. Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 5: 19-26 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu câu 19-26 là tiếp theo lời dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Ga-la-ti. Thưa Cha! Con hiểu rằng, lời dạy này không dành riêng cho con dân Chúa tại Ga-la-ti mà là cho tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa
.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô đã liệt kê hàng loạt những việc làm của xác thịt mà bất cứ ai cũng đã từng phạm khi chưa được Đức Chúa Trời tái sinh và đổi mới trong tâm thần, thậm chí khi đã trở thành con dân Chúa rồi vẫn có thể phạm các tội ấy. Và Phao-lô đã khẳng định rằng, những ai phạm các sự đó sẽ không được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Rồi Sứ Đồ Phao-lô lại liệt kê ra những bông trái của Thánh Linh khi một người đã được đổi mới trong tâm thần và Phao-lô cũng khẳng định rằng, không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa phải hiểu rõ và nhìn nhận một cách chính xác về lời dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Qua đó, mỗi người tự xét lấy mình, xem bản thân mình đang ở trong trường hợp nào? Đã được đổi mới, sống một con người mới theo thần trí hay vẫn còn giữ nguyên con người cũ là con người xác thịt ưa thích sự phạm tội. 

24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói đến những người thuộc về Đấng Christ là những người thật lòng ăn năn tội, thật lòng chán ghét tội, không muốn phạm tội. Vì vậy, họ sẽ vui mừng đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của xác thịt trên thập tự giá với Đấng Christ. Vì vậy, khi Đấng Christ sống lại thì họ cũng được sống lại với một tâm thần hoàn toàn đổi mới.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, đã sống theo thần trí thì cũng hãy bước đi theo thần trí, con hiểu là bước đi theo Lời của Chúa. Làm những điều Chúa muốn mình làm, xa lánh những thứ thuộc về xác thịt mà tìm kiếm những thứ thuộc về trời.

Sứ Đồ Phao-lô dùng từ chúng ta, tức là chính ông và con dân Chúa tại Ga-la-ti nói riêng cũng như con dân Chúa mọi thời đại chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau. Tức là danh vọng do con người tạo ra, danh vọng ảo.

Chẳng hạn như người có chức vụ trong Hội Thánh thì lạm quyền mà bức ép người không có chức vụ. Hoặc người không có chức vụ thì ganh ghét người có chức vụ,.. 

Thưa Chúa! Con hiểu rằng những người như thế không thuộc về Đấng Christ và những chức vụ đó cũng không đến từ Đấng Christ. 

Thưa Chúa! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, khi một người đã được đổi mới trong Đấng Christ thì người đó sẽ luôn hướng đến những sự thuộc về trời, người đó sẽ tìm kiếm Lời Chúa và muốn sống đẹp lòng Chúa. Người đó sẽ để cho Lời Chúa thánh hóa mình, vì vậy một người thuộc về Đấng Christ là một người sống theo thần trí, sống theo sự hiểu biết về Thiên Chúa. Người đó sẽ không để cho xác thịt cai trị mà người đó biết dùng thần trí của Đức Chúa Trời để cai trị xác thịt. Và khi nhìn vào kết quả của bông trái Thánh Linh, người khác sẽ nhận ra người đó có thật đã thuộc về Đấng Christ hay chưa.

Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học đến đây. Nguyện kính xin Thiên Chúa ban ơn khôn sáng, giúp con hiểu được Lời Ngài càng hơn. Cầu xin Chúa giúp con luôn bước đi theo thần trí. Giúp con xa lánh tội lỗi và những gì thuộc về tội lỗi. Giúp con kết được nhiều quả lành trong nhà Chúa. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
05/09/2023


Bùi Mạnh Cường
10/09/2023 06:37

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa. Con cảm tạ Chúa vì một tuần lễ vừa qua Chúa đã gìn giữ và bảo vệ gia đình chúng con trong tình yêu thương của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con ngày hôm nay được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5: 19-26. Sau đây con xin trình bày lại những gì con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Con hiểu rằng những việc làm đến từ xác thịt được liệt kê qua câu 19, 20, 21 là những việc làm tội lỗi đến bởi con người xác thịt, là bản ngã xác thịt của con người cũ. Con hiểu rằng ở đây ông Phao-lô muốn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti biết rằng tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết. Nó xuất phát từ bản tính tội lỗi của loài người bất kể là người tin Chúa hay người chưa biết đến Chúa. Và tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết, linh hồn sẽ bị hư mất đời đời.

Con hiểu rằng những việc được nói đến trong câu 22 và 23 là những việc lành trái nghịch với những việc làm tội lỗi đến từ bản tính xác thịt. Những việc làm này là bông trái, là kết quả của tâm thần, ý trí và thần trí của những người tin Chúa, yêu kính Chúa và làm theo Lời Chúa. Đây là những bông trái của Thánh Linh của con dân Chúa được thể hiện bằng hành động. Và những người như vậy sẽ thuộc về Đấng Christ.

Con hiểu rằng những người thuộc về Đấng Christ là những người đã tuyên xưng đức tin, thật sự chết đi con người cũ, mặc lên mình con người mới. Người đó từ bỏ mọi thói hư, chán ghét tội lỗi chịu đóng đinh bản ngã xác thịt và sống đẹp ý Chúa. Người thuộc về Đấng Christ là người sống theo thần trí chứ không sống theo xác thịt. Người sống theo thần trí luôn có kết quả là những bông trái Thánh Linh đẹp ý Chúa. Họ luôn sống và làm theo Lời Chúa. Những người thuộc về Đấng christ sẽ từ bỏ được tất cả thói hư và tham muốn xác thịt. Họ sẽ không còn tham muốn danh vọng, tiền, tài, vật chất theo đúng nghĩa đen. Ông Phao-lô muốn khuyên con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng chớ tìm kiếm danh vọng giả dối. Con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa không được tìm kiếm danh vọng cả ở trong Hội Thánh lẫn trong xã hội. Vì ông biết rằng những thứ đó sẽ khiến con người sẽ trở lên tham lam, ích kỷ, dối trá và ganh ghét lẫn nhau. Vì con dân Chúa nên từ bỏ tất cả, vác thập tự giá mà đi theo Chúa. Từ bỏ con người cũ, trở nên con người mới trong Đấng Christ, sống yêu thương lẫn nhau như Thiên Chúa yêu chúng ta vậy.

Nguyện xin Chúa luôn thêm sức mới cho con. Để con vững bước đi theo Chúa. Xin Chúa giúp con chết đi con người cũ và trở nên con người mới trong Đấng Christ Jesus. Xin Chúa giúp cho con có tình yêu thương anh chị em càng hơn và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 09/09/2023.


Đồng Thị Nghĩa
12/09/2023 10:28

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày bình an! Con cảm tạ Cha cho con lúc này được học Lời của Ngài. Con xin Cha dạy dỗ con, để con hiểu biết càng thêm Lời của Cha. Xin Ngài giúp con luôn đặt Lời của Ngài trong lòng con để con không phạm tội.

Thưa Cha, con xin ghi lại một số điều con học được qua đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 5:19-26 dưới đây.

Một người sống theo xác thịt thì sẽ bày tỏ ra nếp sống tội lỗi. Một người sống theo sự hiểu biết về Thiên Chúa trong thần trí thì sẽ bày tỏ ra nếp sống yêu thương, thánh khiết và công chính. Chỉ ai sống theo thần trí thì mới được hưởng Vương Quốc Trời, người sống theo xác thịt thì sẽ không thể có được phước hạnh ấy.

Những người thật sự thuộc về Chúa thì từ bỏ đời sống tội lỗi xưa cũ, hay còn gọi là đóng đinh tình cảm và ham muốn của xác thịt, để sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Khi có những tham muốn của xác thịt gợn lên thì họ không chiều theo nó mà cứ tiếp tục dùng năng lực của Chúa để đập tan nó.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con được đến với Ngài và cho con được vui hưởng phước hạnh Ngài ban, không chỉ trong đời sau mà ngay trên đất này, mỗi ngày con vẫn được Ngài chăm sóc, yêu thương, được hưởng sự bình an lạ lùng mà Đức Chúa Jesus đã để lại cho những ai yêu kính Ngài.

"Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi." (Giăng 14:27).

Nguyện xin Cha thêm lên tấm lòng yêu kính Chúa cho con. Xin Ngài ban sự khôn sáng dư dật cho con để con luôn đánh giá mọi sự việc theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Xin Cha giúp con không sống theo những sự tham muốn của xác thịt nhưng luôn sống theo sự hiểu biết Ngài ban cho con để đời sống con làm vinh hiển danh của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thùy Linh
22/09/2023 20:09

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát thánh nữa, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn, soi sáng cho con hiểu được Lời Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn hết là con sống theo Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh liệt kê ra những tội mà một người với bản chất tội lỗi sống trong đó và làm ra tội.

Con hiểu loài người bị nhiễm tội và sống trong tội, loài người làm nô lệ cho tội lỗi và cứ thế họ cứ làm ra tội mà điển hình là những tội mà Phao-lô liệt kê trên đây. Và Phao-lô cũng đã liệt kê những đức tín của một người được tái sinh, được cứu ra khỏi nô lệ của tội lỗi, được ban cho sự sống, sự cứu rỗi còn gọi là người mới.

Phao-lô cũng cho biết những người phạm các tội như trên thì không vào được Vương Quốc của Thiên Chúa. Điều này giúp con hiểu rằng không phải con mở miệng nói tin Chúa, hay con nghĩ rằng con đã tin Chúa rồi thì con chắc chắn được cứu, nhưng qua đây giúp con hiểu đã tin nhận Chúa nhưng vẫn phạm tội thì vẫn bị hư mất. Ngày trước khi còn ở trong giáo hội con đã có sự hiểu rằng con tin Chúa hay dòng họ con tin Chúa thì đương nhiên con được cứu, Chúa đến con được đi với Chúa. Tuy nhiên bây giờ thì con đã hiểu rằng nếu con còn phạm tội, còn sống trong tội thì con vẫn bị hư mất. Và một người vẫn còn phạm tội, sống trong tội, vui thú với tội lỗi thì là người cũ.

Con hiểu người mới là người đã được tái sinh, được Chúa ban năng lực để có nếp sống đắc thắng tội lỗi. Người mới thì từ suy nghĩ, tư tưởng, hành động, lời nói, việc làm... Điều dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và theo sự dạy dỗ của Chúa. Người mới là người sống cho Chúa và chết cho Chúa. Người mới là người có bản tính giống như Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng để con trở nên người mới thì con phải từ bỏ đi con người cũ. Phải cậy nhờ ơn Chúa để thay đổi đời sống mình. Con hiểu rằng để trở nên người mới thì chính bản thân con phải quyết tâm và cố gắng thì Chúa sẽ thêm sức, ban ơn cho con. Để được tái sinh thì con phải chết đi con người cũ tội lỗi kia mà sống lại một người hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Theo bản tính của Thiên Chúa một cách tự nhiên.

Con hiểu để có thể trở nên một người mới thì phải mới từ bên trong. Có nghĩa là tận sâu trong tâm thần con phải biết ghét tội và tránh xa tội, yêu kính Thiên Chúa và yêu mến luật pháp của Ngài. Chứ không phải chỉ mới ở hình thức bên ngoài nhưng bên trong còn đầy dẫy sự ham thích tội.

Thưa Cha con chú ý câu 25. Con hiểu bước đi có nghĩa là nếp sống, đời sống của con phải sống theo thần trí. Thần trí con hiểu là một tâm thần hướng về Thiên Chúa, được ban cho từ Thiên Chúa và được tương giao với Thiên Chúa, thần trí là mọi sự hiểu, nghe, biết, sống điều theo ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, bài học con rút ra trong phân đoạn Thánh Kinh này là:

- Con phải tra xét lại hiện tại con đang là người cũ hay người mới.
- Nếu là người cũ thì con cần ăn năn và nhann chóng từ bỏ, đóng đinh những ham muốn xác thịt mà mau chóng cầu xin Chúa giúp biến đổi mình.
- Nếu là người mới thì con cần phải bước đi theo thần trí
- Con cần ghi nhớ rằng nếu con cứ phạm tội và ưa thích tội thì con sẽ bị trật phần ân điển.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/09/2023


Hoàng Thị Hồng
26/09/2023 16:37

Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2

19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Aí của con ở trên các tầng trời!
Con kính dâng lên Cha sự học Lời Chúa của con trong thì giờ này, nguyện Ngài đưa dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 5:19-26 Người Cũ và Người Mới – Phần 2 như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Khi một người được dựng nên mới, được biến đổi bởi sự dẫn dắt của thần trí, thì họ sẽ không còn những sự ưa muốn trái nghịch lại tiêu chuẩn Lời Chúa và không làm các công việc của xác thịt nghịch lại phẩm chất của một cơ đốc nhân, như đã được liệt kê từ câu 19 đến câu 21, Nếu ai nói đã được tự do trong Ngài mà còn có những việc làm giống như vậy thì họ đang tự lừa dối mình, ân điển của Đấng Christ không ở trong người ấy, họ vẫn chưa được biến đổi, vẫn giữ nguyên bản chất của con người cũ, ưa thích tội và nô lệ tội lỗi, không có năng lực để thoát tội lỗi và điều đương nhiên họ bị luật pháp lên án chết. Họ không được hưởng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Một người được gọi đến với sự tự do trong Đấng Christ thì trong họ có sự biến đổi của tâm thần mà bắt phục thân xác làm theo những ưa muốn cao đẹp thiện lành, hướng về Thiên Chúa với bản tính công chính thánh khiết yêu thương của Ngài, đối nghịch lại những sự tham muốn của thân xác, các đức tính tốt đẹp của Ngài đã được liệt kê trong câu 22 đến câu 23, chỉ có ở trong một người đã hoàn toàn được biến hóa, đổi mới trong tâm thần, bởi năng lực Chúa ban, không chỉ đổi mới trong tâm thần là dừng lại ở sư ưa thích, nhưng còn thể hiện ra việc làm của mình nữa, và những điều đó là sự tốt đẹp hiệp với luật pháp của Thiên Chúa.

Những người thuộc về Đấng Christ tức là họ thuộc về thân thể của Ngài, là Hội Thánh, là hội của những người tự biệt riêng mình ra cho Đức Chúa Trời, dù ở giữa thế gian tội lỗi nhưng họ không nhuốm màu thế gian và mọi ưa muốn tội lỗi của nó, cũng không ràng buộc mình với bất kỳ một lề thói nào của thế gian. Nhưng họ với tư tưởng, ai không chính công chính thì cứ không công chính, riêng họ tự xét để đối diện với Đức Chúa Trời là Đấng công chính, dù để giữ được như vậy, họ gặp phải nhiều sự thất thiệt trong nước mắt. Họ đã thật sự đóng đinh, tức là làm chết đi những sự lệ thuộc cũ vào thế gian, không còn để nó chi phối hay bị lệ thuộc những ưa muốn, những tình cảm, hay những tham muốn trái nghịch với bản tính tốt lành của một con người mới được dựng nên trong Đấng Christ, nên trong mọi suy nghĩ lời nói việc làm, tất cả đều hướng về Ngài và tôn vinh Ngài, làm lợi ích cho Nhà Ngài.

Sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy con dân Chúa là những người đã có tri thức về Đức Chúa Trời về giá trị đích thực đời sống của một người trên đất, đó là sự tri thức về Lẽ Thật và tôn thờ phụng sự Thiên Chúa, họ sẽ được thần trí dắt dẫn để xác quyết rằng sự cứu rỗi thật chỉ có trong Đấng Christ bởi đức tin, và bước đi vững vàng trong đức tin ấy, không nghiêng ngả bởi bất kỳ một sự rao giảng nào khác cho rằng phải làm hay giữ thêm điều gì nữa mới được rỗi.
Phao-lô khuyên nhắc con dân Chúa trong Hôi Thánh Ga-la-ti hãy ở trong Lẽ Thật của sự cứu rỗi là đức tin vào ân điển của Đấng Christ mà ông đã rao giảng, và tỏ lộ ra bông trái thánh linh, xin đừng tìm kiếm những sự hư vinh giả dối là những sự chia rẽ, bè đảng, tôn sùng lẫn nhau mà không biết là đang lấy đi vinh quang của Đức Chúa Trời, rồi còn gây sự hiềm khích, ganh ghét nhau, bóp nghẹt tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong thân thể của Đấng Christ.

Kính thưa Chúa! Con hiểu rằng sự bắt chước Đấng Christ trong mọi sự chính là một lời tôn vinh Thiên Chúa giá trị nhất, Vì nhờ đó con sẽ được biến đổi từ sự hư nát ra sự không hư nát, từ tư tưởng của sự xưa cũ xấu xa của tội được đổi ra một nhân sinh quan mới mẻ theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện xin Chúa cứ ban cho con luôn ở trong Ngài, tìm kiếm những sự ưa thích thuộc về Ngài, đem lại nguồn vui an bình cho con trong những ngày khó khăn của cuộc đời đầy biến động này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
26/9/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ