Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Hôm nay, ngày 30/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 6:12-18.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Nở mặt theo phần xác" là gì (câu 12)?
2. Tại sao những kẻ ép con dân Chúa chịu cắt bì thì họ "khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại" (câu 12)?
3. Thế nào là "khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ" (câu 14)?
4. Thế nào là thế gian đã bị đóng đinh đối với Phao-lô và Phao-lô đã bị đóng đinh với thế gian (câu 14)?
5. Thế nào là Phao-lô mang trong thân thể của ông dấu hiệu của Đấng Christ (câu 17)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Thế gian đã bị đóng đinh đối với bạn và bạn đã bị đóng đinh với thế gian chưa?
2. Bạn có khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ mỗi ngày trong đời sống bạn? Nếu có, bạn khoe như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ga-la-ti-6_12-18/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
30/08/2023 16:31

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con, cho gia đình con một ngày mới được vui mừng và phước hạnh. Con cầu xin Cha cũng ban cho anh chị em chúng con luôn cũng được sự ban ơn, quan phòng đời sống đầy trọn, đặc biệt con cầu xin Cha luôn chăm sóc cho ông bà anh chị em trong sự đau ốm thân thể, những ông bà có tuổi được thêm sức, được chữa lành đau yếu mệt mỏi, ban cho gia đình người chăn dắt thuộc linh Hội Thánh được khoẻ mạnh và đầy ơn trong việc truyền bá Tin Lành và chăm sóc Hội Thánh. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con sự dạy dỗ qua lời Ngài, qua sự suy ngẫm Thánh Kinh để con luôn được tăng trưởng trong sự hiểu biết Lẽ Thật và thực hành đời sống đức tin làm ra nhiều việc lành, việc thiện mà Chúa sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa! Và giờ đây, con xin được chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh tại sách Ga-la-ti 6: 12-18.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.

Lạy Chúa, trước khi kết thúc bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, ông đã thẳng thắn lên án những người đã vì bảo vệ danh tiếng, lợi ích của bản thân và muốn tránh rắc rối cho bản thân mà rao giảng sai trật Lẽ Thật về sự cứu rỗi. Ông nói về những người muốn tạo ra một bề ngoài mà theo phần xác, tức là đặt trọng tâm vào các hành động và hình thức ngoài tấm lòng, thay vì sống dưới tinh thần và theo ý muốn của Thánh Linh. Những người này thúc ép người khác thực hiện việc cắt bì, mục đích là để không bị bách hại từ phía những người tuân theo luật pháp Do-thái. Tuy nhiên, thập tự giá thực sự nằm trong Đấng Christ, không phải là các hình thức làm hình bóng cho sự đến và sự chết thay của Đấng Christ thời Cựu Ước.

13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Sứ Đồ Phao-lô đã không ngần ngại nói nặng lời và quở trách những kẻ rao giảng như vậy là bởi họ chỉ muốn khoe mình trong xác thịt của các anh em thôi. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng, những người đã chịu cắt bì vẫn không tuân theo toàn bộ luật pháp. Thay vào đó, họ chỉ muốn ép người khác chịu cắt bì để có thể khoe khoang về việc tuân theo Do-thái Giáo, trong khi thực chất bản thân họ không hoàn toàn tin nhận sự chết của Đấng Christ và bước đi theo thần trí, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh linh. Vì theo con nếu họ hoàn toàn tin nhận sự chết của Chúa thì họ đã không làm như vậy.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Ngược lại với sự giả hình của những người như vậy, Sứ Đồ Phao-lô quả quyết về đức tin của bản thân vào thập tự giá của Đức Chúa Jesus, ông không tự khoe mình nhưng khoe về thập tự giá của Đấng Cứu Chuộc. Thập tự giá đó đã khiến ông chấp nhận đau khổ và bị đóng đinh với Chúa. Ông thể hiện rằng ông đã tách biệt khỏi cách nhìn thế gian và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị của nó.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Đến đây, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô sau những gì ông đã trình bày ở toàn bộ bức thư, ông đã khẳng định một cách chắc chắn về sự một người nhận được sự cứu rỗi không phải bởi sự cắt bì hay sự không cắt bì. Sự cứu rỗi duy nhất là tin vào Đấng Christ Jesus và làm theo những sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong đời sống mỗi ngày để bản thân mỗi người được dựng nên mới trong Chúa, và đó mới là điều ông quan tâm hơn.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Sứ Đồ Phao-lô chắc chắn những điều ông từng rao giảng và khẳng định trong bức thư này là mẫu mực. Sự được cứu là hoàn toàn bởi đức tin của một người vào Đấng Christ, không liên quan đến việc làm theo luật pháp hay các nghi lễ làm hình bóng trong Cựu Ước mà sự chịu cắt bì là một ví dụ.

Sự khẳng định mang tính trấn an lại đức tin của các con dân Chúa tại Ga-la-ti để họ được vững vàng trong đức tin mà họ đã từng tin và nhận lấy từ sự rao giảng của ông, và khi họ theo mẫu mực đó thì sự bình an và thương xót của Thiên Chúa sẽ giáng trên họ. Không có sự bình an hay thương xót nào giáng trên những người tin và theo tà giáo mà vô tình chối bỏ quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ. Ông cũng thay lời này làm lời chúc phước cuối thư cho con dân Chúa chân thật lẫn trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo rằng từ nay trở đi, không ai nên gây khó dễ hoặc làm khó chịu cho ông, vì ông đã mang trong thân thể dấu hiệu của Chúa, tức là những vết sẹo và vết đóng đinh từ những gian khổ, sự thương khó mà ông chịu đựng vì Tin Lành, cũng như đức Chúa Jesus đã chịu những vết sẹo, vết đinh và sự chết cho tội nhân nhận được ân điển cứu rỗi.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Kết thúc thư tín gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, như thường lệ, Sứ Đồ Phao-lô luôn gửi lời chào và chúc phước cho những con dân Chúa tại địa phương nhận thư. Ông chúc ân điển của Đức Chúa Jesus Christ sẽ hiện diện trong tâm thần của các anh chị em. Từ "A-men" thể hiện sự đồng tình và khẳng định về lời cầu nguyện này. Một lời chúc phước ngắn gọn cuối thư của Sứ Đồ Phao-lô cũng giúp con được cảm nhận về tấm lòng nhu mì, yêu thương và hết lòng của ông với Hội Thánh của Chúa. Dù ông phải đấu tranh và buồn lòng với sự việc chối bỏ đức tin và sự làm cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rối trí trong việc vững vàng bức đi theo Tin Lành cứu rỗi do những kẻ rao giảng tà giáo gieo rắc vào Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Chúa là Đấng ban cho con được suy ngẫm, học hỏi Lời của Chúa qua thư tín của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại Ga-la-ti. Mục đích chính của thư con học được sự truyền đạt thông điệp về sự tự do và công chính trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Thư gửi đến cộng đồng Ga-la-ti vừa lên án, quở trách những người tự xưng là con dân Chúa, thậm chí là sứ đồ của Chúa nhưng lại rao giảng một Tin Lành giả, bức thư cũng nhằm giúp con dân Chúa tại Ga-la-ti đang bị lung lạc hiểu rõ về ý nghĩa thật sự của Tin Lành và không bị lạc hướng bởi việc tuân thủ luật pháp theo lời rao giảng của những người rao giảng tà giáo đó. Con cảm tạ ơn Chúa giúp con được suy ngẫm sáu chương của bức thư, nguyện xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con và giúp con biết sắp xếp thời gian, công việc để luôn được suy ngẫm, nghiên cứu, học hỏi Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
30/9/2023


Trần Thị Thu Hương
30/08/2023 23:04

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của chúng con, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này học hiểu Thánh Kinh trong Ga-la-ti 6:12-18 về sự khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ. Con nguyện xin Ngài ban ơn cho con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này Chúa muốn dạy gì cho con biết. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ ban sức mới cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.

Câu 12: Con hiểu rằng, các giáo sư giả rao giảng về Tin Lành và bắt con dân Chúa người ngoại phải cắt bì để họ được hãnh diện khi có người tin nhận Tin Lành do họ giảng và để tránh bị các người Do-thái Giáo bắt bớ. Những người rao giảng Tin Lành như vậy là họ chưa được cứu bởi Tin Lành, chưa hiểu về Tin Lành, họ xem Tin Lành của Chúa như những tín ngưỡng khác trong thế gian.

13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Câu 13: Con hiểu rằng, những người giáo sư giả giảng về Tin Lành và kèm theo nghi thức cắt bì nhưng chính bản thân họ lại là người không vâng giữ luật pháp, luật pháp ở đây có lẽ là dâng sinh tế chuộc tội. Ngày nay, con cũng liên tưởng đến những người sống trong tội, họ góp ý kêu gọi anh chị em khác hãy ăn năn, hãy làm thế này, thế kia, khiến anh chị em của mình mang gánh nặng mà chính bản thân họ cũng mang không nổi. Họ làm điều đó mang danh là tình yêu trong Chúa nhưng sự thật chỉ là thỏa mãn cái tôi đáng sợ của họ hoặc là họ trở thành tay sai cho ma quỷ tấn công ngược lại con dân chân thật của Chúa, gây rối loạn trong Hội Thánh.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Câu 14: Con hiểu rằng, mỗi con dân chân thật của Chúa chẳng có gì khoe mình ngoài sự khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ đã cứu rỗi mình, biến đổi mình từ con người xấu xa gian ác mà nay không còn như vậy nữa. Bởi lẽ một người được dựng nên mới thì tất cả mọi sự của người ấy đã dâng lên cho Chúa, mọi kết quả thuộc linh đều thuộc về Chúa nên họ chẳng có gì để khoe mình. Thật vậy, con cảm tạ Chúa đã soi dẫn và ban cho con đức tin để hiểu rằng sự con tin Chúa là con phải đóng đinh con người cũ mình trên thập tự giá, con nghịch lại thế gian và thế gian nghịch lại con, thế gian nghịch lại Hội Thánh.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Câu 15: Con hiểu rằng, nhìn vào nếp sống của một người con tin rằng người anh chị em của mình có được cứu rỗi hay không. Con nhận thấy thời kỳ cuối này những sự phạm tội càng rất tinh vi, nếu không có sự soi sáng của Chúa để nhìn vào nếp sống của anh chị em của mình thì mình sẽ nhận định sai. Sự nhìn ở đây là nhìn bằng con mắt thuộc linh, nhìn bằng tiêu chuẩn của Chúa, vừa rất yêu thương mà vừa rất công chính. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con kinh nghiệm Chúa mỗi lúc một nhiều hơn. Con nguyện xin Ngài cứ ban sự khôn sáng, năng lực của Ngài trên con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài!

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin sự bình an và thương xót giáng trên những con dân Chúa sống theo con người mới.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Câu 17: Con hiểu rằng, từ khi thư ông viết đến tay các Hội Thánh ở Ga-la-ti thì con dân Chúa ở Ga-la-ti đừng làm khó gì ông khi mà những điều ông rao giảng, chức vụ của ông đã được ông trình bày rõ ràng là đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng hiểu rằng vì có quá nhiều khó nhọc nên trên thân thể của ông có những thương tích, và đó cũng chính là những dấu hiệu ông có vì Chúa. Ngày nay, con dân Chúa có dấu hiệu của Chúa, là bước đi theo thần trí của Đấng Christ.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Câu 18: Con hiểu rằng, khi mình gọi ai bằng danh xưng "anh chị em cùng Cha" là chúng ta hiểu mình cùng một đức tin, cùng một thần trí, cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về những điều con học hiểu tối nay. Con cầu xin Ngài ban ơn thêm sức cho con trên bước đường theo Chúa, luôn dấn thân vào những mục vụ, linh vụ mà Ngài kêu gọi con. Con cảm tạ Chúa. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 30/08/2023


Hồng Liên
31/08/2023 01:49

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Môi miệng con luôn ca vang lời cảm tạ Chúa. Ngài là Đấng Hằng Sống, là Đấng Năng Quyền. Ngài đã cứu chuộc con, cho con địa vị làm con của Ngài, ban cho con mọi sự ơn phước, Ngài thương xót, an ủi, che chở và bảo vệ con, đưa con ra khỏi sự tối tăm tội lỗi. Mặc cho con chiếc áo phước hạnh thánh khiết. Con cảm tạ Chúa! Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài, sống một cuộc sống đẹp lòng Ngài và luôn sẵn sàng chờ nghe tiếng kèn trên không trung, là giây phút mà Chúa đến tiếp rước chúng con đồng đi với Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 6:12-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kết luận lá thư với lời cảnh cáo về những người chủ trương đi ngược lại với đường lối và Phúc Âm chân chính.

Hết thảy những kẻ, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại. Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.”

Muốn nở mặt theo phần xác” nghĩa là muốn tạo ấn tượng tốt theo xác thịt, nhấn mạnh bề ngoài và đối với con người. Đối với những người chủ trương muốn vâng giữ các nghi thức và muốn người khác trở thành người Do-thái như họ thì dấu hiệu cắt bì là điều họ hãnh diện nhất. Nhưng người tin Chúa trái lại, chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa, với những gì đến từ bên trong do Chúa dẫn dắt, ngược lại với xác thịt.

Phúc Âm mà Phao-lô rao giảng đặt căn bản trên thập tự giá: được cứu rỗi qua đức tin là tin vào sự chết thay thế của Chúa Jesus, không nhờ vâng giữ Luật Pháp Môi-se. Đây là điều người Do-thái không chấp nhận và họ đã bắt bớ, gây khó khăn cho ông mọi nơi trong vùng Ga-la-ti. Sự bắt bớ ở đây là từ những người có một thế lực nào đó, và họ có sự lựa chọn giữa: phép cắt bì hay đức tin nơi Đấng Christ, hoặc giữa luật pháp và ân điển. Có thể họ bị một sự đe dọa bạo hành nào đó, nhưng ở đây Phao-lô đang nói về những người trong địa vị có thế lực, những kẻ quấy rối, những người cậy Luật Pháp, cũng có thể là chính các sứ đồ đang tìm cách khuyến dụ người khác trở về với Luật Pháp Môi-se.

Khoe mình trong xác thịt của anh em” nghĩa là muốn kể ra có nhiều người chịu phép cắt bì như họ. Họ muốn khoa trương rằng họ là người tuân giữ những nghi thức một cách nghiêm túc, nhưng chính những người này cũng đã không thể vâng giữ Luật Pháp cách trọn vẹn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng khi việc làm được dùng như một bằng chứng để một người được xưng công chính, thế nào cũng có sự khoe mình, cũng như sẽ có sự so sánh vì đó là kết quả của việc làm của xác thịt. Ê-phê-sô 2:8-9 viết rằng vì con dân Chúa được cứu bởi ân điển nên không thể tự khoe mình. Dầu vậy nếu có sự khoe mình, hãy khoe mình về Đấng đã chết thay trên thập tự giá.

Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!”

Đối với Phao-lô, thập tự giá là trọng tâm của đời sống (I Cô-rinh-tô 2:2; Ga-la-ti 2:20). Những người dạy tà giáo thì sợ bị bắt bớ vì thập tự giá, còn Phao-lô thì hãnh diện về thập tự giá. Thập tự giá chỉ về cái chết thay thế của Chúa Jesus vì tội lỗi của nhân loại. Phao-lô kể mình như đã chết đối với thế gian, dứt khoát và không còn gì vương vấn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, tất cả các nghi thức Luật Pháp và điều lệ khác nhau đều tìm cách để cải tiến những điều cũ, con người cũ, tức là xác thịt với những ham muốn của nó. Đây không phải là mục tiêu của Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, vì khi “tiếng kèn” thổi vào ngày trở lại lần thứ hai của Đấng Christ, con dân Ngài sẽ lột bỏ con người cũ mà mặc lấy người mới. Chúa Jesus phán trong Lu-ca 5:33-39: “Rượu mới phải đổ vào bình mới” nghĩa là mọi nỗ lực để cải thiện, vá víu bình cũ, chỉ là hư không. Chúa ban cho con dân Ngài bình mới chỉ bởi ân điển của Ngài mà qua đức tin con dân Ngài nhận được.

Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.”

Sự cứu rỗi không đến từ việc thi hành một nghi lễ tôn giáo hay cậy công sức của con người nhưng đến từ ơn tái sinh Chúa ban cho con dân Ngài. Con dân Chúa chỉ cần ở trong Chúa Jesus, liên kết với Ngài bằng đức tin, Ngài sẽ ban đời sống mới và sống đời sống đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa có một mẫu mực mới: không về với Luật Pháp cũ, nhưng sống bởi đức tin. Nếu con dân Chúa sống theo mẫu mực này, về sự chẳng cậy nơi bất cứ điều chi ngoài thập tự giá của Đấng Christ, sẽ có ân điển và bình an.

Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!”

Hai điều Phao-lô chúc phước là “bình an” và “thương xót”. Hai ơn phước này đến với hết thảy những ai đi theo mẫu mực này”. “Mẫu mực” hay khuôn mẫu hay nguyên tắc nói đến, điều Phao-lô nói đến là đức tin nơi Chúa Jesus để được đổi mới chứ không theo việc làm của xác thịt. Đây cũng là mẫu mực Phúc Âm của Chúa. “Đi theo” nghĩa là tiếp tục sống theo chân lý đó. Sống như vậy, mới thật là “dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”.

Những người dạy tà giáo tại Ga-la-ti một mực muốn các tín đồ tại đây trở thành dân I-sơ-ra-ên như họ. Phao-lô cho thấy, người sống theo chân lý Phúc Âm mới thật là dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời chứ không phải nhờ phép cắt bì mà trở nên con dân của Chúa.

Phao-lô yêu cầu người Ga-la-ti hãy để yên cho xác thịt của những người tin Chúa nhờ nghe Đạo Tin Lành mà ông rao giảng, đừng buộc họ phải cắt bì, vì họ đã có mang một dấu chứng thật, một phép cắt bì trong tim, đủ cho họ vào nước thiên đàng.

Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.”

Phao-lô muốn các tín hữu tại Ga-la-ti hãy ngưng, đừng nghe theo chủ trương Do-thái hóa nữa. Làm như vậy là gây thêm khó khăn cho ông. Dấu hiệu nói đến những vết sẹo trong người Phao-lô khi phải chịu khổ vì Chúa như bị ném đá, đánh đòn, v.v… (Công vụ các sứ đồ 14:5, 19; II Cô-rinh-tô 11:23-27). Nó cũng mang ý nghĩa dấu hiệu quyền sở hữu như cách người ta đóng dấu vào các con vật hay nô lệ. Phao-lô cho biết, ông là người mang dấu vết làm nô lệ của Chúa Jesus. Phao-lô cũng có ý đối chiếu dấu hiệu của Đấng Christ với dấu vết cắt bì vô ích mà những người chủ trương Do-thái hóa muốn áp đặt lên các tín hữu Ga-la-ti.

Lạy Chúa, con hiểu đây lời chúc bình an trong mỗi lá thư của Phao-lô khi ông gửi cho các Hội Thánh.

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.”

Lời chúc phước cuối thư nói đến ân điển của Chúa Jesus, nhưng Phao-lô đặc biệt nhấn mạnh “ở với tâm thần của các anh chị em. “Tâm thần” nói đến khía cạnh tâm linh là yếu tố quan trọng, quyết định mọi điều khác trong đời sống của người tin Chúa.

Hãy khôn ngoan về điều gì tạo nên Luật Pháp. Những điều cấm kỵ, những nghi thức trở nên Luật Pháp trong đời sống người tin Chúa, và như Thánh Kinh nói, người ấy trở nên kẻ nô lệ dưới Luật Pháp.

Nhưng nếu người tin Chúa công nhận tình trạng hoàn toàn bất lực của mình và đừng chú tâm đến việc sửa đổi con người cũ hay hư nát, nhưng cứ chăm nhìn Chúa Jesus, kể như mình đã chết về đời sống cũ, thì người ấy có đủ lý do được chính Đức Chúa Trời công nhận là trọn vẹn, người ấy được tăng trưởng thuộc linh và không lệ thuộc vào các “lề thói hèn yếu”.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
31/08/2023 08:56

Suy Ngẫm Ga-la-ti 6:12-18
Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con! Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã giữ chúng con bình an giữa thế gian đầy biến động. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn phước dư dật và chu cấp cho chúng con mọi sự có cần dùng trong cuộc sống bởi sự giàu có vô lượng vô biên của Ngài.
Kính thưa Cha, giờ đây con kính xin Cha ban cho con có sức khỏe và sự khôn sáng trong việc học và suy ngẫm Lời Cha hầu cho con hiểu được thánh ý Cha và luôn bước đi trong đường lối của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin vui mừng kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ga-la-ti 6:12-18 như sau:

Câu 12 và câu 13:
“Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu những kẻ muốn nở mặt theo phần xác mà Sứ Đồ Phao-lô đề cập đến ở đây là những người rao giảng tà giáo trong các Hội Thánh ở tại Ga-la-ti. Rao giảng tà giáo là bởi vì họ dạy con dân Chúa không phải là dân I-sơ-ra-ên rằng phải chịu cắt bì như dân I-sơ-ra-ên mới là làm trọn luật pháp và nhận được sự cứu rỗi, là điều mà chính Đức Chúa Jesus Christ không hề dạy như vậy. Họ tỏ ra là người hiểu biết luật pháp, hiểu biết Tin Lành và muốn dự phần vào việc rao giảng Tin Lành, nhưng như lời Phao-lô khẳng định chính họ là những kẻ đã chịu cắt bì về phần xác thịt theo luật pháp nhưng không vâng giữ luật pháp. Con hiểu họ muốn nở mặt để có cớ khoe mình và khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ bị bách hại, nghĩa là bề ngoài họ vừa giả hình rao giảng Tin Lành vừa đem luật pháp ra để bắt ép con dân Chúa gốc dân ngoại phải chịu cắt bì, mục đích để khoe khoang mình là người hiểu biết, có uy tín, có tiếng nói trong Hội Thánh vì đã khiến cho có nhiều con dân Chúa nghe theo mình. Một mặt khác sự bắt ép con dân Chúa tuân theo nghi thức cắt bì sẽ tránh cho họ khỏi bị sự bắt bớ từ những người Do-thái vẫn giữ các nghi thức ấy. Tất cả những việc làm của họ không ngoài mục đích để khoe mình, tìm tiếng khen và tìm cách dung hòa giữa Đạo Do-thái Giáo và Đạo Tin Lành của Đấng Christ theo sự khôn ngoan xác thịt chứ không phải là những việc làm theo ý Chúa. Vì muốn tôn vinh Chúa và dâng vinh hiển về cho Ngài nên Phao-lô gọi đó là sự khoe mình và muốn nở mặt theo phần xác.

Câu 14 và câu 15:
“Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô khẳng định ông chẳng khoe mình về phần xác bởi vì mục đích Phao-lô rao giảng Tin Lành Đấng Christ là vì Lẽ Thật của Tin Lành, là vì sự vinh quang của Đấng Christ, là vì muốn con dân Chúa hiểu biết sự hy sinh cùng những việc làm của Đấng Christ, để họ đến với tình yêu của Ngài và nhận sự cứu rỗi trong ân điển của Ngài, chứ Phao-lô không tìm cách khẳng định mình hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình trong sự rao giảng Tin Lành. Bởi vì giờ đây thế gian và những sự thuộc về nó đã bị đóng đinh, và Phao-lô đối với thế gian cũng vậy.
Thực tế, không những bằng lời nói mà còn qua chính nếp sống, qua chính con người của mình, Phao-lô đã chứng minh vì lòng biết ơn sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá cho ông, ông đã hết lòng sống cho Đấng Christ, hết lòng bày tỏ cho thế gian nhận biết tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa qua thập tự giá của Đấng Christ, hết lòng trình ra năng lực biến đổi của Đấng Christ trong linh hồn những tội nhân một cách huyền nhiệm như thế nào để giúp con dân Chúa nhận thức được quyền năng cứu những kẻ tin của Tin Lành. Đây chính là sự khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ mà Phao-lô đang nói đến.

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong câu 15 ở đây, Phao-lô một lần nữa khẳng định lẽ thật của sự cắt bì trong tấm lòng, là sự trở nên con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus cho những tín đồ ở Ga-la-ti hiểu để họ không còn băn khoăn bối rối trước việc không cần cắt bì hay phải cắt bì trong phần xác thịt, giúp họ yên tâm mà sống theo lẽ thật là họ được cứu bởi đức tin vào trong Đấng Christ đã được Phao-lô rao giảng trước đó cho họ.

Bởi vì như có chép:

“Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:11)

Còn như những kẻ chỉ giữ nghi thức bên ngoài của luật pháp mà quên ý nghĩa thuộc linh của các nghi thức ấy. Bề ngoài giả vờ như vâng giữ luật pháp nhưng bề trong thì lòng không hướng về Đức Chúa Trời, không tìm kiếm sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Môi miệng tôn thờ Ngài nhưng lòng thì không kính mến Ngài, không thật sự cắt bì trong tấm lòng để có thể đến với Ngài trong mối tương giao trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ nhận lãnh cho mình sự đoán phạt như Lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này, ngày đến, bấy giờ, Ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì.” (Giê-rê-mi 19:25)

Câu 16 đến câu 18 :
“Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu đây là lời chúc phước của Sứ Đồ Phao-lô dành cho những người hiểu biết lẽ thật và bước đi trong lẽ thật được nói đến trong câu 15 bất kể người dân I-sơ-ra-ên hay những người thuộc dân ngoại thì sự bình an và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ giáng trên họ.
Như Lời có chép: "Vì người nào chỉ là người Do-thái bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì. Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 2:28-29)

Thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lẽ thật về sự dựng nên mới trong Đấng Christ để khiến cho những giáo sư giả đang nỗ lực tìm kiếm danh vọng giả dối, khoe mình về sự giữ luật pháp từ rày về sau không còn có thể làm khó cho ông trong sự rao giảng Tin lành của Đấng Christ, không còn bắt bớ và nghi ngờ thẩm quyền sứ đồ của Phao-lô trong Đấng Christ. Bởi vì sự kêu gọi của Đấng Christ trên ông và sự rao giảng Tin Lành của ông đã được chính Thiên Chúa và Đức Thánh Linh hành động qua các sứ đồ, đã được chính các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ công nhận và vì ông đã mang trong thân thể của ông dấu hiệu của Đức Chúa Jesus Christ.
Phao-lô kết thúc thư Ga-la-ti bằng lời cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của các anh chị em cùng Cha, hàm ý nhắc con dân Chúa ở Hội Thánh Ga-la-ti sự hiệp một giữa vòng họ trong địa vị con cái vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đấng đã gọi họ đến trong sự bình an, yêu thương và hiệp một trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã thương xót kêu gọi con vào trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, cho con được làm con cái của vinh hiển của Ngài, khiến con dù nhỏ bé mọn hèn lại được làm chi thể của Đấng Christ, được làm anh chị em cùng Cha với Sứ Đồ Phao-lô và các sứ đồ để sự bình an, sự ban ơn thêm sức, sự phước hạnh của Cha bao phủ và gìn giữ con trong ơn cứu chuộc đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha về tất cả những ân huệ quá đỗi lớn lao Ngài đã tuôn đổ trên linh hồn và trên đời sống con.

Nguyện kính xin Cha ban năng lực và giúp cho con luôn biết noi gương Sứ Đồ Phao-lô chịu khổ vì danh Ngài, hết lòng sống cho Ngài, sẵn sàng hy sinh vì Tin lành của Đấng Christ.

Nguyện vinh quang, quyền phép duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian


Đặng Thái Học
31/08/2023 10:44

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Ngài trong Ga-la-ti 6:12-18 - Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Con xin kính dâng lên Cha về sự hiểu của con:

Lạy Chúa! Chúng con được trở về với ơn cứu rỗi của Chúa, được sống trong ân điển từ những kẻ đáng phải chết đời đời, là một phước hạnh lớn đối với chúng con, qua sự bằng lòng chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ. Được ở trong Chúa, chúng con không còn có gì để khoe về mình, ngoài sự khoe về tất cả tội lỗi của con người cũ của chúng con, đã được đóng đinh, chết đi cùng Đấng Christ trên cây thập tự, và được tái sinh thành con người mới trong Chúa, sau khi Ngài phục sinh, được Đức Thánh Linh ban ơn thêm sức, soi dẫn chúng con vào các việc lành đẹp ý Ngài, và được niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời nơi Thiên Đàng vinh hiển đang chờ đón chúng con.

Câu 12: Hết thảy những kẻ rao giảng tà giáo trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti đều muốn phô bày, hãnh diện, mừng rỡ trên khuôn mặt của mình về sự ép con dân Chúa chịu cắt bì, để được tiếng khen, nở mặt theo phần xác và không bị những người trong Do-thái Giáo bắt bớ. Sự giảng dạy của những kẻ đó chỉ nhằm mục đích tôn cao bản thân mà bỏ qua Lẽ Thật.

Câu 13: Vì chính những người giảng dạy cho con dân Chúa vâng theo các nghi thức của luật pháp thì lại là những kẻ không vâng giữ luật pháp, là việc làm trái với lời nói của họ. Những kẻ rao giảng tà giáo thời đó chỉ muốn con dân Chúa chịu cắt bì, để họ được danh tiếng phù phiếm bề ngoài, vì được nhiều người vâng theo.

Câu 14: Phao-lô bày tỏ về chính mình rằng, ông sẽ chẳng khoe mình như những kẻ rao giảng tà giáo kia, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của những ai tin theo Lời Ngài. Bởi thập giá ấy, ông không còn màng đến những gì thuộc về thế gian, là những sự đã chết đối với ông.

Câu 15-16: Vì trong Đấng Christ Jesus, người có năng lực không phụ thuộc vào người Do-thái chịu cắt bì hay người ngoại không chịu cắt bì, mà chỉ những ai đã được dựng nên mới trong Chúa, mới có năng lực để sống đúng theo các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa. Phao-lô nguyện Thiên Chúa giáng sự bình an và sự thương xót trên hết thảy những ai tin theo những lời ông giảng dạy mẫu mực của ông và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn giữ vững đức tin, đi theo những lời giảng dạy đúng với Thánh Kinh, dù có phải đối diện với nghịch cảnh.

Câu 17: Từ khuyên dặn con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng, từ khi con dân Chúa tại đó nhận được thư của ông, thì chớ có ai làm khó cho ông trong sự rao giảng về giáo lý Tin Lành, trong đó ông loại trừ nghi thức cắt bì trong các bài giảng, vì ông mang trong thân thể mình dấu hiệu của Đức Chúa Jesus Christ, là một sứ đồ do chính Ngài chọn vào chức vụ giảng dạy Tin Lành cứu rỗi của Ngài.

Câu 18: Thư của Phao-lô gửi cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti, được kết thúc bằng danh xưng quen thuộc, thân thương: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Và nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con, ở cùng với tâm thần con dân Chúa, ban ơn dẫn dắt chúng con luôn luôn!

Nguyện Chúa ban cho con biết áp dụng lời Chúa trong bài học hôm nay về sự khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ, giữ trọn luật pháp trong ân điển của Ngài, cho con được thật sự sống một nếp sống con người mới trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
31/8/2023


Nguyễn Thị Mơ
31/08/2023 20:14

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống để con biết tìm kiếm, trông cậy Ngài càng hơn. Ngài là Đấng chu cấp, giải cứu và nuôi sống con mỗi ngày trong sự thành tín. Ngài nuôi thân thể xác thịt của con bằng đồ ăn thức uống ban cho con mỗi ngày, Ngài nuôi dưỡng tâm linh con bằng Lời Hằng Sống để con được đắm mình trong suối nước của sự phước lạc dẫu cho thực tế con vẫn đang ở trong đời tạm này.

Cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 6:12-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô một lần nữa chỉ ra bản chất thật của những giáo sư giả rao giảng tà giáo tại Ga-la-ti cho con dân Chúa hiểu được bản chất thật của họ. Cụm từ "Nở mặt theo phần xác" hàm ý sự khoe khoang, hãnh diện của những giáo sư giả khi họ đạt được mục đích qua tài ăn nói và mánh khóe của mình mà khiến cho có nhiều con dân Chúa nghe theo.

Những kẻ ép con dân Chúa người ngoại chịu cắt bì thì họ "khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại" bởi vì khi họ rao giảng Tin Lành tức là rao giảng thập tự giá của Đấng Christ, nếu con dân Chúa người ngoại chịu cắt bì thì họ không bị sự bắt bớ từ những người theo Do-thái Giáo và những con dân Chúa trong Hội Thánh vẫn còn giữ nghi thức của Do-thái Giáo.

Phao-lô là sứ đồ hết lòng trong công tác rao giảng Tin Lành của Chúa, Phao-lô khẳng định ông chẳng khoe gì về bản thân mình nhưng khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ, ấy là khoe về tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa.

Thập tự giá công bố cho toàn thế gian biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, Ngài không chấp nhận tội lỗi nên bất cứ tội lỗi nào cũng phải chịu hình phạt, nhưng Ngài cũng vô cùng yêu thương loài người đang hư mất trong hậu quả của tội lỗi, đang là những tội nhân và Ngài muốn cho mọi người đều được cứu nên đã hy sinh Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus làm sinh tế chuộc tội, đáp ứng sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời đối với mỗi tội nhân.

Khoe về thập tự giá của Đấng Christ còn là khoe về năng lực cứu rỗi và thánh hóa của Tin Lành. Là tỏ cho thế gian thấy tình yêu của Thiên Chúa cùng với năng lực đến từ Ngài biến đổi một tội nhân trở thành thánh nhân và sống kết quả với Tin Lành mà mình đã tin nhận.

Phao-lô đã bởi thập tự giá mà thế gian đối với ông đã bị đóng đinh, và ông đối với thế gian cũng vậy. Bởi vì, toàn bộ những sự ham muốn cùng những thói hư tật xấu của con người cũ đều thuộc về thế gian. Vì vậy, khi Phao-lô đóng đinh con người cũ của mình vào thập tự giá với Đấng Chrits, thì cũng đồng nghĩa với việc ông đã đóng đinh thế gian vào thập tự giá của Đấng Christ.

Kết thúc thư gửi tới con dân Chúa tại Ga-la-ti, Phao-lô nhắc nhở những anh chị em cùng Cha của mình từ nay trở đi đừng làm khó ông, vì ông mang dấu hiệu của Đức Chúa Jesus trên thân thể mình, ấy có thể là những thương tích sau những lần ông bị bách hại vì cớ rao giảng Tin Lành của Chúa, những thương tích ấy là dấu hiệu chứng tỏ ông thuộc về Ngài và một lần nữa khẳng định thẩm quyền sứ đồ của ông.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ bởi tình yêu Ngài quá đỗi lớn lao, Ngài ban cho con Tin Lành Cứu Rỗi để con từ địa vị tội nhân được trở thành địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ngài thánh hóa và khiến con nên mới. Giờ đây, thế gian đã bị đóng đinh đối với con và con đã bị đóng đinh với thế gian. Con hạnh phúc trong sự bình an và thỏa lòng mỗi ngày trong tình yêu của Ngài, mọi ham thích và những thói quen tội lỗi cùng thế gian đã chấm dứt. Con khao khát có được nhiều cơ hội để khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ bằng lời nói cũng như bằng chính đời sống nên mới của con.

Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho con thấy, nếu một người xưng nhận mình là con của Chúa mà không hoàn toàn khác biệt với thế gian thì sự xưng nhận ấy chỉ là trên môi miệng, vì nếp sống mới trong Chúa với bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương đi ngược lại với thế gian đầy tội lỗi ngoài kia.

Suy ngẫm tới đây con nhớ lại ngày trước trong giáo hội, con nhớ không nhầm có lần con được nghe nói có phong trào tin Chúa theo kiểu Ni-cô-đem. Nghĩa là trong lòng tin Chúa là được còn bên ngoài vẫn hòa đồng với thế gian để tránh sự bắt bớ. Họ lấy việc Ni-cô-đem đến gặp Chúa vào ban đêm để nghĩ ra cách biện hộ cho đời sống sau khi tin Chúa vẫn muốn sống trong tội của mình và còn khuyến khích người khác học theo họ. Nghĩ lại con thấy thật nực cười, để hợp thức hóa đời sống tội lỗi, người ta nghĩ ra nhiều cách để biện minh.

Lạy Chúa Từ Ái!
Lời chúc cuối thư Ga-la-ti của Phao-lô lắng đọng trong con, con học theo Phao-lô cầu xin với Ngài rằng.
Con cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Chúa của chúng con ở với tâm thần của con mãi mãi! A-men.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ở cùng, ban ơn cho con, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con mọi điều tốt nhất để con được cùng anh chị em cùng Cha học hết sách Ga-la-ti.

Con cầu xin Chúa Thánh Linh ghi khắc trong tâm trí con, xin Ngài ban năng lực để con thực hành những điều con đã học. A-men!

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 31/08/2023.


Phạm Trịnh Minh Anh
31/08/2023 23:12

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong khi con đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 6:12-18.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Thưa Cha, con hiểu rằng các giáo sư giả là những người Do-thái đã chịu cắt bì, chính họ không vâng giữ toàn bộ luật pháp được, lại chất gánh nặng mà họ không mang nổi ấy lên người khác. Họ giảng dạy Tin Lành nhưng lại sợ vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại. Họ muốn ép con dân Chúa người ngoại phải chịu cắt bì chỉ vì lợi ích xác thịt của họ, khiến họ tránh sự bách hại của những người theo Do-thái, lại được nở mặt, khoe khoang về sự giảng dạy của mình vì được nhiều người vâng theo.

Những người rao giảng Tin Lành mà còn thêm vào những nghi thức, lễ nghi khác mới được cứu là những kẻ rao giảng tà giáo. Họ không có sự hiểu biết về thập tự giá của Đấng Christ. "Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội." (Rô-ma 16:18).

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Thưa Cha, con hiểu "khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ" là khoe ra:
* Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, Đấng không chấp nhận một tội lỗi nào.
* Sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hình phạt những kẻ có tội, không trừ một ai.
* Tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội nhân, vậy nên Ngài đã ban Con Một của Ngài.
* Năng lực cứu rỗi của Tin Lành, sự tái sinh, sự nên thánh của những ai tin nhận.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông chẳng khoe mình như các giáo sư giả, mà ông chỉ khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Bởi thập tự giá ấy, ông đã đóng đinh thế gian, với thế gian thì ông đã chết, vì ông đã đóng đinh con người cũ vào thập tự giá với Đấng Christ. Như sự tham muốn của xác thịt, của mắt hay sự kiêu ngạo của đời sống, là những sự thuộc về thế gian thì đã bị giết chết trong ông.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Thưa Cha, con hiểu rằng ai ở trong Đấng Christ Jesus, thì năng lực của người ấy chính là sự được đựng nên mới, chứ không phải ở sự vâng giữ các nghi thức hình bóng như sự chịu cắt bì, hay các kỳ lễ hội,...

Người được dựng nên mới là những người thuộc về Thiên Chúa, sống theo thần trí của Đấng Christ, biết làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, có tình yêu thương chân thật bởi tấm lòng tinh sạch, sốt sắng (I Phi-e-rơ 1:21-22). Dẫu rằng họ vẫn còn ở trong thân thể xác thịt yếu đuối, dễ sa ngã và dễ phạm tội, nhưng chắc chắn họ sẽ được ở trong sự bình an và sự thương xót của Đức Chúa Trời.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô mong rằng đừng ai làm khó ông nữa, vì ông đã bày tỏ và giảng giải trong thư gửi con dân Chúa tại Ga-la-ti cách rõ ràng rồi. Thẩm quyền của chức Sứ Đồ của ông là đến từ Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đã biệt riêng từ trong lòng mẹ và gọi ông (Ga-la-ti 1:15). Tin Lành ông rao giảng là đến từ Đấng Christ, được các sứ đồ khác công nhận (Ga-la-ti 2:1-10). Ông cũng bởi Tin Lành của Đấng Christ mà chịu nhiều nỗi khó nhọc, bị đòn roi, chịu bắt bớ, sỉ nhục, đó chính là dấu hiệu của Đức Chúa Jesus trong thân thể ông.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Sứ Đồ Phao-lô kết thúc lá thư bằng lời chúc phước cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, là những người anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông. Ông nhắc họ địa vị cao trọng là con của Đức Chúa Trời, và ông chúc tâm thần của họ luôn được ở cùng ân điển của Đấng Christ.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con hoàn tất sự suy ngẫm về thư Ga-la-ti. Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, thánh hóa con, ban cho con sự khôn sáng bởi Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/08/2023


Bùi Văn Vũ
31/08/2023 23:50

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì ngày hôm nay Ngài ban ơn thêm sức trên con để hoàn thành công việc mà Ngài ban cho con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con giờ này có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ga-la-ti 6:12-18. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác là những giáo sư giả, muốn được người khác khen ngợi, tôn trọng trong Hội Thánh qua sự rao giảng Tin Lành. Nhưng họ cũng không muốn mất lòng, không muốn bị bách hại bởi những người theo Do-thái Giáo mà họ đã rao giảng một Tin Lành giả, đó là những người tin Chúa phải làm phép cắt bì mới nhận được sự cứu rỗi.

Con hiểu rằng, họ vốn là những người Do-thái là con cháu phần thể xác của Áp-ra-ham, họ là những người cắt bì trong thể xác nhưng không cắt bì trong tấm lòng, họ vẫn sống trong tội, không vâng giữ luật pháp của Ngài. Họ muốn được nổi tiếng, được khen ngợi khi có nhiều người nghe, tin và làm theo lời rao giảng của họ.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tuy ông Phao-lô là một nghị viên trong Toà Công Luận, là học trò của một giáo sư nổi tiếng, nhưng từ khi ông biết đến Đức Chúa Jesus, ông biết rằng so với Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ thì những danh tiếng của ông chẳng đáng gì. Bởi vậy, ông chẳng khoe mình, ngoài sự khoe thập tự giá của Đấng Christ mà ông nhận được.

Con hiểu rằng "Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh" có nghĩa là đối với ông những sự hào nhoáng của thế gian, những vinh hoa phú quý, những quyền cao, danh vọng như đã chết. Trong lòng ông không có gì ngoài Tin Lành của Đấng Christ.

"và tôi đối với thế gian cũng vậy!" Con hiểu rằng, đối với thế gian ông cũng đã chết, ông không còn sống để phục vụ thế gian nữa, mà ông sống để phục vụ cho Đấng Christ.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người đó được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực để nên con người mới. Bởi vậy, năng lực của sự cứu rỗi chẳng phải là sự cắt bì hay không chịu cắt bì mà là việc người ấy được dựng nên mới sau khi được Ngài tha tội và làm sạch bản chất tội.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Ông Phao-lô chúc sự bình an cho những ai đang là môn đồ chân thật của Chúa và cho những người dân I-sơ-ra-ên là dân tộc của Ngài.

Con hiểu rằng, sự bình an là không lo lắng, không sợ hãi trong mọi hoàn cảnh xảy ra trong đời sống.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "làm khó" trong câu 17 chính là ngăn cản, làm lui đi.
Ông Phao-lô mang trong mình dấu hiệu của Đấng Christ chính là sự nhu mì, khiêm nhường, sự công bình, thánh khiết và tình yêu thương của Đấng Christ.

Dấu hiệu của Đức Chúa Jesus còn là những sự chịu khó khăn, vất vả, đói nghèo, những sự hoạn nạn, sự tra tấn, đòn roi mà ông phải chịu khi ông là sứ đồ của Chúa, rao giảng Tin Lành của Chúa cho những người ngoại.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Con hiểu rằng, ân điển lớn nhất của Đức Chúa Jesus chính là sự Đấng Christ chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người.
Ân điển đó mang đến sự bình an, sự vui thoả trong tâm thần của những con dân chân thật của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn càng hơn.
Xin cho con luôn biết noi gương ông Phao-lô trong sự yêu Chúa, yêu người của ông trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
31/08/2023


Nguyễn Xuân Bắc
02/09/2023 04:21

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ga-la-ti 6:12-18

“12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.”

Thưa Cha, câu 12,13 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lên án những kẻ giảng dạy tà giáo cho con dân Chúa là người ngoại phải chịu cắt bì, vì họ muốn nở mặt là họ đã dẫn dắt được nhiều người theo họ cắt bì. Nhưng mặc khác là họ muốn được khen ngợi mà không bị bắt bớ bởi người Do-thái Giáo, họ đã làm cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá không có giá trị cứu rỗi. Họ là những người chịu cắt bì nhưng không sống đúng theo luật pháp của Ngài.

“14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!”

Thưa Cha, câu 14-16 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ông là một người khiêm nhường, ông không khoe khoang như những giáo sư giả, họ cho mình là khôn sáng, hiểu biết về Lời Chúa nhiều. Nhưng ông biết những sự hiểu biết của ông đều là sự ban cho từ Thiên Chúa. Vậy nên ông khoe mình về tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Về thập tự giá ông khoe về năng lực cứu rỗi của Tin Lành cho những ai tìm kiếm. Đối với thế gian ông đã đóng đinh tỉnh cảm và sự ham muốn của xác thịt lên thập tự giá, nay ông sống là sống trong con người được dựng nên mới mà Đấng Christ đã chết thay cho ông.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định với con dân Chúa ở tại Ga-la-ti rằng không phải sự cắt bì hay là sự không cắt bì mang lại sự cứu rỗi, mà là đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và bởi năng lực được ban cho mà giữ trọn vẹn Các Điều Răn và Luật Pháp. Ông cũng khẳng định ai tin và sống theo mẫu mực của Chúa thì sẽ được bình an và được phước.

“17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.”

Thưa Cha, câu 17 Sứ Đồ Phao-lô nói “chớ ai làm khó tôi,” con được hiểu rằng ông nói đừng ai bắt bớ ông về Tin Lành mà ông rao giảng, về sự không cần cắt bì theo Do-thái Giáo và về thẩm quyền sứ đồ của ông.

Thưa Cha, ngày nay các giáo hội cũng “làm khó”, bắt bớ con dân chân thật của Chúa về sự rao giảng phải thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát Thứ Bảy, thì họ bát bỏ và xem là tà giáo khi những ai rao giảng rằng phải nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bày.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô từ khi ông tin nhận và sống theo Lời Chúa, thì ông chịu nhiều sự bắt bớ, tù đày, đánh đòn, hoạn nạn, ông mang nhiều dấu vết ở trên người như Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài gánh thay hình phạt tội lỗi cho loài người.

Thưa Cha, câu 18 con được hiểu rằng ông gọi những anh chị em cùng Cha là những người có cùng một đức tin nơi Thiên Chúa, cùng thờ phượng Chúa, cùng hầu việc Chúa và chịu khổ vì danh Chúa. Vì Đức Chúa Jesus Christ là một Người nên Ngài cũng đồng cảm với những nỗi khổ của loài người, và Ngài ban sự bình an trong tâm thần cho những ai tin nhận Ngài.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu được rằng sự ham muốn của xác thịt không ai có thể bắt phục được nó, các giáo phái khác họ dạy và bày ra những phương cách diệt dục, diệt sự ham muốn bên trong của xác thịt, nhưng họ không đạt được và họ tự lừa gạt chính mình về sự họ đắc thắng được những ham muốn của xác thịt.

Thưa Cha, con biết rằng không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được Ngài tha tội làm cho sạch tội, thì không một ai có thể đắc thắng được tội lỗi, không một phương cách nào có thể giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài đã thương xót con, giải thoát con khỏi quyền lực của tội lỗi, và dựng con nên mới, những sự ham muốn của tội lỗi không còn cai trị trên con nữa, nó không còn sai khiến con được, trừ khi con tự mình chiều sự cám dỗ của nó mà bị nó bắt phục,

Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con năng lực và sự hiểu biết của Lời Ngài để con luôn đắc thắng được những cám dỗ từ ma quỷ. Nguyện tình yêu ân điển và sự ban cho của Ngài luôn bao phủ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
02/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
02/09/2023 21:30

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình Về Thập Tự Giá Của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bat để con được nghỉ ngơi phục hồi lại sức. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian yên tĩnh để học Lời Ngài. Thì giờ này Nguyện xin Cha dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Thưa Cha, con hiểu rằng những kẻ muốn nở mặt theo phần xác là các giáo sư giả họ đã chịu cắt bì, họ rao giảng Tin Lành nhưng không đúng với lẽ thật của Chúa, họ ép con dân Chúa phải cắt bì, để họ không bị những người theo Do-thái Giáo bách hại, họ khoe khoang về sự họ đã khiến cho nhiều người phải chịu cắt bì. Con hiểu rằng, các giáo sư giả là những người biết Chúa, nhưng lại không chịu đầu phục Chúa, không dâng vinh hiển lên cho Chúa, mà lại khoe khoang về những việc họ làm, việc họ làm còn nghịch lại Lời Chúa, sự khoe mình của họ là tạm thời, nhưng đời sau của họ phải gánh chịu hậu quả tội lỗi bằng chính những sự khoe khoang đó.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới

Thưa Cha, con hiểu rằng trái với sự khoe khoang của các giáo sư giả, thì Phao-lô không khoe khoang về bản thân mình. Ngày nay, con hiểu rằng không khoe mình ở đây tức là trước khi tin Chúa, mình có tài giỏi, học thức cao, hay có bất cứ thứ gì giỏi tốt hơn người bình thường thì mình cũng không khoe mình, coi mình cao trọng tốt đẹp hơn người khác bởi những thứ tốt đó chỉ tốt theo con mắt của thế gian, còn đối với Chúa lúc đó mình là những người có tội mọi sự chỉ là áo nhớp trước Chúa.

Con hiểu rằng, khoe mình về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ tức là khoe về sự công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời, khoe về sự chịu khổ, chịu nhục, chịu đau đớn, chịu đổ huyết rồi chịu chết trên cây thập tự giá của Đấng Christ, khoe về quyền năng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì sống cho Chúa, sống vì Tin Lành mà thế gian đối với Phao-lô đã bị đóng đinh tức là ông không còn sống vì thế gian, ông không còn sống trong tội lỗi. Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự thuộc về thế gian là kiêu ngạo xem mình tôn trọng hơn người khác, cãi lẫy, nói xấu, tham muốn bất chính, lo lắng, ích kỉ, tà dâm, nói dối, không nhu mì....

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô giải thích cho con dân Chúa hiểu rằng ở trong Chúa, sự nhận được cứu rỗi là người ấy hoàn toàn ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, người ấy đã hoàn toàn được dựng nên mới. Còn sự chịu cắt bì không phải là điều kiện để một người được nhận ơn cứu rỗi.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin Thiên Chúa ban bình an và sự thương xót trên hết thảy những ai nghe theo lời giảng dạy của ông.

Câu 17 con hiểu rằng, làm khó tức là có nhiều người bắt bẻ về chức sứ đồ của Phao-lô, nhưng ông đã có Đức Chúa Trời làm chứng cho ông về ông và lẽ thật của Tin Lành mà ông rao giảng.

Con hiểu rằng, Phao-lô kết thúc lá thư gửi cho con dân Chúa xứ Ga-la-ti bằng lời chúc phước, là những người ông vô cùng yêu thương, lời chúc phước của ông cũng nhắc nhở cho con dân Chúa địa vị cao trọng mà mình đang có.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng biết ơn Chúa. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn có tấm lòng biết trân trọng địa vị cao trọng mình đang có. Nguyện xin Cha ban ơn cho con thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
02/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
04/09/2023 15:02

Huỳnh Christian Priscilla: Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về tình yêu của Ngài. Ngài đã ban ơn cứu chuộc con qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Ngài cũng chăm sóc con mỗi ngày. Nguyện đời sống con mỗi ngày được chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 6:12-18, dạy sự khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, những giáo sư giả dạy cho con dân Chúa trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti về sự chịu cắt bì. Những kẻ ấy chỉ vì muốn tránh sự bắt bớ của những người vẫn còn giữ theo các nghi thức Do-thái Giáo trong Hội Thánh. Họ hãnh diện khi được tiếng khen là đã khiến cho nhiều con dân Chúa nghe theo họ, chịu cắt bì. Sứ Đồ Phao-lô lên án những giáo sư giả. Họ là những kẻ buộc người khác phải vâng theo nghi thức cắt bì của luật pháp, nhưng chính họ thì bỏ qua các nghi thức khác của luật pháp, như nghi thức dâng của lễ chuộc tội. Mục đích chính của những giáo sư giả là họ muốn dẫn dụ con dân Chúa tin theo họ, để họ được khoe khoang, tự hào là được nhiều người nghe theo.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không khoe khoang về thành tích mục vụ và linh vụ của mình. Ông chỉ muốn khoe về thập tự giá của Đấng Christ là Chúa của những ai tin nhận Ngài. Sứ Đồ Phao-lô cùng chịu đóng đinh những gì thuộc về con người cũ của mình trên thập tự giá với Đấng Christ, khi ông tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Cùng lúc ông cũng xem như thế gian đã chết đối với ông.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, dù là dân I-sơ-ra-ên chịu cắt bì hay người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên không chịu cắt bì, thì cũng không ai có thể giữ toàn vẹn luật pháp cho tới khi người ấy đã được cứu và được dựng nên mới trong Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô chúc sự bình an và sự thương xót của Thiên Chúa giáng trên những ai được dựng nên mới, là những người đã thuộc về Thiên Chúa để họ vui sống nếp sống mới. Ông cũng chúc sự bình an và sự thương xót của Thiên Chúa giáng trên dân I-sơ-ra-ên để họ sớm nhận biết và tin nhận Tin Lành.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, từ khi thư Ga-la-ti được công bố giữa các Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định Tin Lành ông rao giảng là đến từ chính Đức Chúa Jesus Christ, đã được các sứ đồ khác công nhận. Vì thế, đừng có ai bắt bớ ông về thẩm quyền sứ đồ của ông; về nội dung Tin Lành ông rao giảng rất đầy đủ và rõ ràng; và về sự ông không giảng dạy phép cắt bì. Một người được cứu hoàn toàn nhờ có đức tin vào trong ân điển của Thiên Chúa, không một điều luật nào của luật pháp đem đến cho loài người sự cứu rỗi.

Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến những thương tích ông chịu khổ vì rao giảng Tin Lành đã để lại trên thân thể ông những vết sẹo. Những dấu vết ấy chính là dấu hiệu của Đức Chúa Jesus Christ, chứng tỏ ông thật sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, chịu khổ và mang thương tích trên thân thể vì danh Ngài.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chúc cho con dân Chúa tại Ga-la-ti thật sự ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ, tâm thần họ hiểu rõ về ân điển cứu rỗi của Ngài mà không dựa vào những việc làm theo luật pháp.

Lạy Cha, con cầu xin ân điển của Đấng Christ luôn ở trong tâm thần của mỗi một con dân của Ngài và tình yêu của Ngài luôn bao phủ Hội Thánh của Ngài cho tới đời đời. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/09/2023 15:05

Huỳnh Christian Timothy: Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã để cho thân thể xác thịt của loài người già yếu, bệnh tật để chúng con luôn được nhắc cho nhớ đến hậu quả vô cùng kinh khiếp của sự phạm tội, của sự không vâng phục Ngài. Sự già yếu, bệnh tật của thân thể cũng khiến cho chúng con không hướng lòng về những sự sẽ qua trong đời này nhưng hướng lòng về những sự sẽ đến trong Vương Quốc Trời. Là khi thân thể chúng con được khỏe mạnh, xinh đẹp trọn vẹn, vui hưởng mọi sự ban cho của Ngài cho tới vĩnh cửu. Xin Cha ban cho mỗi con dân của Ngài được có sức khỏe tốt cho tới ngày Đấng Christ đến. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho chúng con để chúng con hiểu và bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 6:12-18, như sau:

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Phao-lô biết rõ, lý do các giáo sư giả rao giảng về phép cắt bì trong các Hội Thánh tại Ga-la-ti. Họ là những người muốn tạo ra một thứ tôn giáo. Họ muốn có nhiều người tin theo họ, sống theo khuôn khổ họ đặt ra. Họ hãnh diện khi lời nói của họ có nhiều người tin theo. Họ hãnh diện khi khoe ra những việc làm bên ngoài theo luật pháp của họ để chứng tỏ họ là những người có lòng tin kính. Họ không khác gì giới Pha-ri-si trong Do-thái Giáo đã được Đức Chúa Jesus nói rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 23. Họ muốn làm đầu trong Hội Thánh của Chúa và lợi dụng con dân Chúa để trục lợi. Phao-lô nói thẳng nhận định của ông về họ để con dân Chúa tại Ga-la-ti biết mà tránh xa họ.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chẳng cần phải khoe khoang gì về công việc của ông trong chức vụ sứ đồ. Ông chỉ dành thời gian để giảng về thập tự giá của Đấng Christ và ông sống đúng theo ý nghĩa của thập tự giá ấy. Ông bằng lòng chết đi con người cũ tội lỗi của mình, xem như nó đã cùng bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Ông cũng xem như cả thế gian đã bị lên án chết, vì cả thế gian đã phạm tội. Thập tự giá của Đấng Christ tiêu biểu cho sự tội nhân phải bị án chết. Cả thế gian đã phạm tội và đã bị lên án chết, không có gì đáng cho Phao-lô phải quyến luyến. Bản thân Phao-lô là một tội nhân, ông cần chết đi con người cũ trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ để ông cùng được sống lại trong Ngài, thành một người mới. Vì thế, Phao-lô chẳng có gì để khoe, ngoài việc khoe thập tự giá của Đấng Christ đã khiến cho ông cùng chết và cùng sống lại với Đấng Christ như thế nào. Bởi đó, trong Đấng Christ, không phải là sự làm theo bất cứ một nghi thức nào, kể cả nghi thức cắt bì, nhưng là sự bởi lòng ăn năn tội và đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài, cùng lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa, mà một người được dựng nên mới trong Ngài. Chỉ những ai được dựng nên mới trong Đấng Christ mới có năng lực của Thiên Chúa, là thánh linh, để sống một đời sống giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa một cách vui thỏa.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Câu 16: Phao-lô chúc cho những ai nương mình nơi thập tự giá của Đấng Christ, đồng chết và đồng sống lại với Ngài, được hưởng sự bình an và sự thương xót từ Thiên Chúa. Nhờ đó, họ được sống một đời sống mới đắc thắng trong Đấng Christ. Đời sống ấy đem lại cho họ sự bình an. Bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà họ cứ được ở trong sự thương xót và ơn cứu chuộc của Ngài. Phao-lô cũng chúc sự bình an và sự thương xót cho dân I-sơ-ra-ên. Phao-lô muốn cho dân tộc của ông được bình an và được thương xót để họ có cơ hội nghe biết và tin nhận Tin Lành. Nói cách khác, Phao-lô chúc sự bình an và thương xót của Thiên Chúa trên Hội Thánh của Ngài và trên dân I-sơ-ra-ên. Trên Hội Thánh để Hội Thánh cứ tiếp tục phát triển. Trên dân I-sơ-ra-ên để họ sớm nắm lấy cơ hội tin nhận Tin Lành mà được nhập vào trong Hội Thánh.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Câu 17: Con hiểu rằng, Phao-lô yêu cầu con dân Chúa tại Ga-la-ti sau khi đọc xong thư Ga-la-ti thì đừng có ai bắt bẻ ông về sự giảng dạy của ông. Ông đã chịu khổ và hết lòng rao giảng Tin Lành chân thật của Đấng Christ, đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhiều người, trong đó có họ. Đừng ai vì nghe theo những lời giảng dạy tà giáo mà làm khó ông. Động từ làm khó bao gồm việc chất vấn thẩm quyền sứ đồ và nội dung lời rao giảng của Phao-lô. Những thương tích từ những lần Phao-lô bị đánh đập, bị ném đá vì rao giảng Tin Lành vẫn còn trên thân thể ông. Phao-lô gọi đó là dấu hiệu của Đấng Christ. Tức là dấu hiệu chịu khổ vì sự công chính, vì rao giảng Tin Lành, như Đấng Christ đã từng gánh chịu trên thân thể của Ngài.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô chúc cho ân điển của Đấng Christ ở với tâm thần của con dân Chúa tại Ga-la-ti. Có nghĩa là ông muốn cho họ hiểu rằng, họ được cứu bởi ân điển của Đấng Christ, qua sự chết chuộc tội của Ngài, không phải bởi bất cứ việc làm nào theo luật pháp của họ.

Thưa Cha, lẽ thật về sự một người được cứu bởi đức tin vào trong ân điển của Thiên Chúa đã được Sứ Đồ Phao-lô trình bày rất là rõ ràng trong các thư tín của ông. Tiếc thay, ngày nay vẫn có nhiều người tin theo các tà giáo dạy cho người ta phải làm nhiều nghi thức tôn giáo để được cứu. Thậm chí, có tà giáo dạy rằng, con dân Chúa phải phát âm danh của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus theo âm thanh của tiếng Hê-bơ-rơ. Xin Cha giúp cho con dân Ngài ở khắp nơi đứng vững trong lẽ thật về sự cứu rỗi. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Vũ Thị Thư
04/09/2023 22:58

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu toàn năng vĩ đại của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con thêm một ngày nữa được sống trên đất này, được ở trong sự che chở bảo vệ và ban phước của Cha.
Lời Chúa trong Ga-la-ti 6:12-18:

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn Thánh Kinh này như là một kết luận của ông Phao-lô và con ấn tượng với câu số 15:
“Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.”
Con hiểu rằng, điều quan trọng của một người khi bước đi theo Chúa là phải có một đời sống được dựng nên mới, được Chúa biến đổi thánh hóa từ bên trong tâm thần. Còn việc chịu nghi thức cắt bì chỉ là một nghi thức hình bóng cho sự cắt đi đời sống tội lỗi ô nhơ, chứ nó không có năng lực để biến đổi ai.

Ông muốn khẳng định một lần nữa để cho con dân Chúa tại thành Ga-la-ti hiểu rõ về Lẽ Thật và cũng như biết rõ được bộ mặt thật, chân tướng, mục đích của những kẻ rao giảng tà giáo. Họ là những kẻ “muốn nở mặt theo phần xác”, tức là họ ưa thích khoe mẽ, khoe khoang về bản thân, tìm kiếm danh vọng giả dối, để thỏa mãn sự kiêu ngạo của họ. Họ muốn dẫn dụ con dân Chúa tin theo tà giáo xa rời Lẽ Thật.

Ông Phao-lô cũng cầu thay chúc phước cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đi theo sự giảng dạy theo Lời Chúa của ông sẽ nhận được sự bình an và sự thương xót của Chúa. Ông cũng nói trước rằng từ nay đừng ai làm khó cho ông, vì ông mang trên mình dấu hiệu của Đấng Christ. Dấu hiệu này chỉ về những hoạn nạn, thương tích trên thân thể của ông khi ông hết lòng trong sự hầu việc Chúa, vững vàng trong đức tin, giảng dạy đúng theo những sự dạy dỗ mà Đức Chúa Jesus Christ đã dạy dỗ và bày tỏ cho ông, dù phải chịu sự bắt bớ và nhiều nghịch cảnh thử thách xảy đến với ông.

Và câu kết thì ông có một lời cầu nguyện chúc phước cho con dân Chúa: “ Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.”
Sở dĩ ông có lời chúc như vậy là bởi tấm lòng của ông mong tâm thần con dân Chúa sẽ được luôn ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, được hiểu biết về ân điển sự ban cho của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, nguyện những bài học trong sách Ga-la-ti sẽ được Chúa giấu trong lòng con, tâm trí của con. Giúp con luôn nhớ và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống, giúp con cẩn thận với những sự giảng dạy của tà giáo, để không bị xa rời lẽ thật, trở về với đời sống nô lệ cho những lề thói xưa cũ. Nguyện rằng đời sống con cũng luôn học theo gương của ông Phao-lô trong nếp sống tin kính Chúa, luôn chỉ biết khoe mình về sự cứu rỗi của Chúa, khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ cũng ở với tâm thần con luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 04/09/2023.


Nguyễn Thị Thúy My
05/09/2023 16:20

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ga-la-ti 6:12-18 như sau:

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Câu 12-13, con hiểu rằng, ở đây Sứ Đồ Phao-lô nói đến những tiên tri giả và giáo sư giả là những người đã bắt ép con dân Chúa ở Ga-la-ti phải chịu nghi thức cắt bì. Trong khi đó chính họ là những người không vâng giữ luật pháp, nhưng họ chỉ muốn áp đặt người khác sống theo ý muốn giả hình của họ. Họ hãnh diện khi họ khiến cho nhiều con dân Chúa nghe theo họ chịu cắt bì, để họ vừa được tiếng khen vừa tránh sự bắt bớ của những người vẫn còn giữ theo các nghi thức Do-thái Giáo trong Hội Thánh.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Câu 14, con hiểu rằng, mặc dù Sứ Đồ Phao-lô là người được ơn Chúa rất nhiều qua chức vụ và linh vụ mà ông đã làm trong danh Chúa, nhưng ông không khoe khoang hay là hãnh diện về những điều mà ông đã làm được. Trái lại, ông khoe về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, về quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài dành cho toàn nhân loại. Bởi sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá để cứu chuộc loài người thoát ra khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi, mà những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì những tình cảm xấu, sự ham muốn của xác thịt, cùng những điều thuộc về thế gian đối với người ấy bây giờ đều đã bị đóng đinh. Và con người xưa cũ của người ấy cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Đấng Christ. Bây giờ, mọi ham muốn, sở thích, cùng tất cả những việc làm ra trong xác thịt của người ấy đều phải theo ý muốn của Chúa và đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Câu 15, con hiểu rằng, hễ bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha thứ tội và tái sinh người ấy, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, qua đó mà người ấy có được năng lực từ nơi Chúa để có thể vâng giữ trọn vẹn mười điều răn của Ngài. Chứ không phải bởi việc làm hay là bởi các nghi thức của loài người.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Câu 16, con hiểu rằng, những ai sống và làm theo như câu 15 ở trên thì sự bình an và sự thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ và bao phủ người ấy.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Câu 17, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định chức vụ và những linh vụ mà ông làm ra là bởi sự ban cho của Thiên Chúa và bởi năng lực đến từ Ngài. Vì trong ông phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ, qua sự ông dấn thân vì Tin Lành và qua nếp sống của ông đã chiếu ra sự yêu thương, công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Câu 18, con hiểu rằng, cuối thư Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti là các anh chị em cùng Cha để nói lên sự hiệp một trong Chúa, và ông chúc họ được ân điển của Đấng Christ ở trong tâm thần của họ tức là nói lên sự tương giao mật thiết với Ngài.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con, kéo con về bằng sự từ ái của Ngài. Để giờ đây con được làm con cái của Ngài và được Ngài ban cho địa vị cao trọng trong Vương Quốc Trời. Nguyện rằng nếp sống mới của con trong Chúa không còn những sự ham muốn thuộc về xác thịt, vì con hiểu rằng những sự thuộc về con người xưa cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Đấng Christ. Nên sự sống của con bây giờ không phải là con sống nữa, mà Đấng Christ sống trong con, con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
05/09/2023


Nguyễn Thị Lan
07/09/2023 06:33

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương, con cảm tạ ơn Cha cho con được thức dậy đón ngày mới, Cha ban cho con được đến với Lời Chúa và được Ngài dạy dỗ.

Con xin ghi chép lại những điều con học được trong Ga-la-ti 6:12-18.

Thưa Cha, đây là 7 câu Thánh Kinh được Phao-lô bày tỏ về điều duy nhất đời sống con dân Chúa chúng con cần phải có, đó là khoe ra thập tự giá của Đấng Christ, với tấm lòng biết ơn, cảm tạ và tôn vinh Chúa.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Phao-lô thẳng thắn lên án những người có đời sống chỉ tỏ các việc làm hình thức, bề ngoài mà không có tấm lòng với Chúa. Lấy nghi thức che đậy tội lỗi mình. Đó là đời sống không biết ơn Chúa, sống tôn thờ xác thịt, khoe ra các việc làm của xác thịt, là sự kiêu ngạo, không có tấm lòng hạ mình, không yêu kính Chúa, không sống thương khó với thập tự giá của Chúa.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Xin Cha cho con luôn ghi nhớ và học theo gương Phao-lô trong câu 14: Đời sống theo Chúa là đời sống mang vác thập tự cùng Chúa, khoe ra thập tự giá của Đức Chúa Jesus trong nếp sống chẳng thuộc thế gian, biệt riêng cho Chúa.

Con hiểu đời sống không thuộc thế gian không có nghĩa tách khỏi thế gian, mà không thoả hiệp với tội lỗi thế gian.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Con hiểu: Kết quả cuối cùng của đời sống theo Chúa là nếp sống được dựng nên mới, của một tâm thần trong con người được dựng nên mới trong Chúa.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.

Phao-lô cầu xin Chúa ban bình an, sự thương xót của Chúa luôn ở cùng những ai có tấm lòng, nếp sống vác thập tự với Chúa như đã nói ở trên. Những ai có lòng quay trở về với Chúa, sống đời sống như vậy thì được Chúa thương cứu chuộc.

Phao-lô cũng cầu nguyện cho dân I-sơ-ra-ên.

17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Phao-lô mong và tin rằng, những ai có cùng thần trí hiểu như ông bày tỏ trên đây, thì sẽ không làm khó, bắt bớ ông, đón nhận những điều ông rao giảng với tâm tình đón nhận lẽ thật.

Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus đã ở trong con người ông, giúp ông có được nếp sống chiếu ra những đặc tính tốt lành của Chúa.

18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Phao-lô gửi lời chúc phước từ Chúa cho các anh chị em cùng Cha của mình. Chúc anh chị em nhận và sống trong ân điển Chúa ban với lòng biết ơn trong tâm thần.

Bài học con nhận được: Qua câu 14, 17, Chúa nhắc con tra xét, giục lòng con về nếp sống mang vác thập tự mình. Con đã thật đóng đinh con người mình khỏi thế gian hay chưa, đã thật mang trong thân thể mình dấu hiệu của Đức Chúa Jesus hay chưa?

Con xin Chúa giúp con ghi khắc lời dạy dỗ và sống đẹp ý Cha. Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
07/09/2023


Trần Hữu Tường
08/09/2023 05:16

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha một ngày bình an trôi qua Ngài đã gìn giữ con. Ngài lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay và qua bài giảng của người chăn, con được nhắc nhở rằng khi con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá thì con người cũ của con cũng đã đóng đinh cùng Chúa trên thập tự giá. Con cần phải có đức tin như vậy thì con người cũ của con mới bị tiêu diệt đi và bây giờ con sống là sống với con người mới.

Thưa Cha, con đã đi theo Chúa nhiều năm nhưng đến giờ con vẫn chưa ý thức được điều đó nên trước giờ con thấy mình chưa được đổi mới. Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay con được nhắc nhớ về điều này. Đây là một điều rất quan trọng trong đời sống đi theo Chúa. Vì chỉ khi con ý thức được con người cũ của con đã bị tiêu diệt rồi thì con mới sống với con người mới. Con mới chiếu ra được sự vinh quang của Chúa qua con người mới của con.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã thánh hóa con qua Lời Ngài ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa cứ thánh hóa con mỗi ngày để con trở nên giống Chúa ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường


Bùi Mạnh Cường
12/09/2023 21:57

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ Chúa về những sự Ngài ban trên gia đình của con. Con cảm tạ Chúa luôn gìn giữ và che chở các con của con luôn bình an. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 6:12-18. Con xin nói nên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Thưa Chúa con hiểu câu 12, 13 rằng ông Phao-lô nói về những giáo sư giả, những kẻ giảng tà giáo cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, khiến cho con dân Chúa bị dẫn sai lạc đường lối của Chúa. Họ dạy cho con dân Chúa rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Họ muốn nở mặt theo phần xác theo con hiểu là những giáo sư giả này muốn khoe khoang, muốn hãnh diện trước Hội Thánh và muốn được trọng vọng bởi những việc làm của họ. Nhưng những giáo sư giả này lại không vâng giữ luật pháp. Họ là những kẻ rao giảng luật pháp cho con dân Chúa nhưng họ lại là người vi phạm luật pháp. Họ chỉ chú trọng vào những điều họ dạy cho con dân Chúa như phép cắt bì nhưng lại bỏ qua nhiều nghi thức khác. Họ là những kẻ kiêu ngạo, luôn muốn khoe mình trước con dân Chúa mà thôi.

Con hiểu câu 14, 15 như sau: Về phần ông Phao-lô, ông khẳng định và thẳng thắn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: Ông sẽ chẳng khoe mình giống như những kẻ dạy tà giáo kia. Mà ông chỉ khoe mình trong Đấng Christ. Mọi sự thuộc về thế gian này đối với ông đã bị đóng đinh, không có nghĩa lý gì đối với ông. Những việc của giáo sư giả chỉ là ham muốn bất chính. Còn những việc của Phao-lô là những việc làm có ích cho Đức Chúa Trời và hướng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều quan trọng không đến từ nghi lễ cắt bì mà điều quan trọng là con người mỗi anh chị em được dựng nên mới bởi năng lực của Đấng Christ.

Con hiểu câu 16,17,18 là lời chúc phước của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ông mong rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu những lời ông nói trong thư và những việc làm, công tác giảng dạy của ông là đến bởi Đức Chúa Jesus Christ và là Tin Lành ông giao giảng là Lời của Đức Chúa Trời. Ông mong con dân Chúa tại Ga-la-ti không làm khó ông và tiếp nhận Tin Lành mà ông giảng dạy. Ông mong muốn có sự hiệp một trong Chúa qua lời kêu gọi hỡi các anh chị em.

Nguyện xin Chúa ban cho con sự tiết độ, luôn giữ gìn con để con không bị kiêu ngạo, không khoe mình bởi xác thịt mà cho con được khoe mình trong Chúa với những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 12/09/2023.


Đồng Thị Nghĩa
15/09/2023 23:31

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Ngài cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong Ga-la-ti 6:12-18. Con xin Cha ban thêm ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài và trong sự con viết lại sự suy ngẫm của mình.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này con học được rằng những tôi tớ giả của Chúa thì khi làm gì thì họ cũng làm vì bản thân, muốn khoe khoang để bản thân được tôn cao; giống như những kẻ rao giảng tà giáo muốn con dân Chúa người ngoại nghe theo họ mà chịu cắt bì để họ được "nở mặt". Còn tôi tớ chân thật của Chúa, như ông Phao-lô thì làm gì cũng vì sự vinh quang của Chúa, khi khoe mình cũng là khoe mình trong Chúa; khoe để mọi người nhìn thấy được quyền năng của Chúa và tình yêu của Ngài.

Con cầu xin Cha giúp cho con luôn có tấm lòng như Sứ Đồ Phao-lô và luôn cố gắng càng hơn mỗi ngày để sống sao cho danh Ngài được tôn cao qua đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Huỳnh Christian Anh
16/09/2023 11:31

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã ở cùng con trên mọi nẻo đường, đã ban ơn phước dư dật trên đời sống con, đã chu cấp mọi sự cần dùng cho con và em bé trong bụng sắp chào đời của con.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài ban cho con và em bé được khỏe mạnh cho đến giờ phút này. Con kính xin Cha tiếp tục ban ơn, thêm sức cho con để con có thể vượt qua được những sự khó chịu trong mấy ngày cuối của thai kỳ này. Xin Cha ban cho con tấm lòng can đảm cùng sự mạnh mẽ để con chiến thắng chính bản thân mình trong sự sinh nở sắp tới.

Giờ này đây, con cũng dâng lên Cha lời cảm tạ vì đã cho con có sức khỏe để con được học và suy ngẫm Lời Cha. Con xin ghi lại ngắn gọn sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ga-la-ti 6:12-18 như sau:

Thưa Cha! con hiểu sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy cho con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu sự giả hình của các giáo sư giả. Họ dạy con dân Chúa làm sai lẽ thật đó là phải chịu cắt để được cứu. Trong khi đó họ là những người chịu cắt bì không vâng giữ luật pháp. Họ muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti cắt bì để họ có cớ khoe mình trên xác thịt của con dân Chúa và họ hãnh diện vì đã buộc con dân Chúa nghe theo họ chịu cắt bì để họ không bị những người I-sơ-ra-ên trong Do-thái Giáo bắt bớ họ.

14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Thưa Cha! Con hiểu câu 14,15 là lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô rằng ông chẳng khoe khoang về thành tích của ông trong suốt quá trình rao giảng Tin Lành. Mà ông chỉ khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Tức là công bố cho toàn thể nhân loại về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Về quyền phép của Tin Lành cứu mọi kẻ tin. Về tình yêu, ân điển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua Đức Chúa Jesus Christ cho toàn thể loài người.

Trong Đấng Christ Jesus, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì không can hệ gì mà sự can hệ là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì lập tức người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Thánh Linh thánh hóa và trở nên một con người mới. Một con người có đầy đủ năng lực của Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể vâng giữ trọn vẹn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, là con dân chân thật của Thiên Chúa, con cũng được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để có thể sống đẹp lòng Chúa. Điều quan trọng là con có muốn sống theo Lời Chúa hay không mà thôi. 

Con hiểu rằng, một người đã là con dân Chúa mà vẫn tiếp tục phạm tội là do bản thân người đó muốn phạm tội, ưa thích tội chứ không phải Tin Lành của Đấng Christ không có năng lực để cứu họ ra khỏi quyền lực của tội lỗi.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa, biết kính sợ Chúa và hết lòng sống đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
16/09/2023


Hoàng Thị Hồng
27/09/2023 07:46

Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Tôn Kính của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ Ngài ban cho con, để con lại được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ. Con kính xin Cha dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài.
Con xin Ghi ra những suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy tỉnh thức trước những giáo sư giả Do-thái giáo, những người danh tiếng có thế lực, những kẻ muốn làm rối trí, là những người cậy luật pháp mà tìm cách dụ dỗ người Ga-la-ti quay lại luật pháp trong sự giảng dạy của họ, họ cho rằng phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi, họ làm như vậy chỉ để khoe khoang cho rằng họ đang là những tín đồ chân thật, mục đích họ làm như vậy để trốn tránh sự lên án của Lẽ Thật về sự cứu rỗi là ở trong đức tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ.
Nếu như việc ép buộc người ngoại chịu phép cắt bì kết quả thì những người Do-thái giáo đó sẽ nhận được thành tích về việc đem những người ngoại này trở về phục dưới luật pháp trước loài người


14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!

Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng giữa ông và thế gian là thập tự giá, điều này sẽ là mẫu mực cho những hành động của mỗi một người tin Chúa, vì khi dùng việc làm như một bằng chứng để một người được xưng công chính, thì cũng có thể sẽ có sự khoe mình, vậy nên Phao-lô dạy rằng chẳng nên lên mình vì mình đang giữ một chức vụ gì, hay đang ở trong một Hội Thánh địa phương nào đó, hoặc làm được việc gì đó xem ra là khó khăn hơn sự đánh giá của bản thân. Nhưng nên làm vinh hiển sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus là Đấng đã phó thân mình vì tội lỗi của cả thế gian. Vì khi đi tìm kiếm sự tôn vình nào đó từ thế gian trước một nỗ lực của bản thân, thì trước Chúa nó chỉ là sự hư không.

15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.

Phép cắt bì được thực hiện để đánh dấu một người thuộc về giao ước cũ, nó không có giá trị xưng công chính một người, bởi tội lỗi của họ vẫn còn nguyên trên họ. Tất cả các nghi thức hình bóng của sự cắt bì hay luật pháp và điều lệ khác nhau đều tìm cách để che đậy, sửa chữa những ham muốn của xác thịt nhưng nó bất lực,
Điều Chúa cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, điều quan trọng là thánh linh của Đức Chúa Trời vận hành ở trong đời sống của mỗi con dân Chúa hay không, họ có trở nên người mới trong Đấng Christ hay không, mỗi con dân Chúa có được điều này qua đức tin vào Đấng Christ và dẽ dặt bước đi theo Ngài. Phao-lô nói rằng điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà chỉ có việc làm của Đức Thánh Linh trong lòng người tin Chúa mới ban cho họ một bản tính mới, đó là điều quan trọng và vì điều này mà sứ đồ Phao-lô đang ra sức giải thích tường tận nhất cho mọi người hiểu, vì sống một đời sống có thể tốt đẹp bề ngoài nhưng bề trong không có sự biến đổi, vẫn phạm tội cách kín dấu thì thật vô ích. Điều Đức Chúa Trời quan tâm là mỗi con dân Chúa phải hoàn toàn thay đổi từ bên trong, từ trong tư tưởng, suy nghĩ phải được đổi mới theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!

Sứ đồ Phao-lô gửi một lời chúc phước, một nguyện ước trong lòng ông mong mỏi rằng hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, là những người đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và đáp ứng bước vào ân điển của Đấng Christ, thì đừng trở về sống dưới luật pháp cũ nữa, nhưng sống bởi đức tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã chuộc tội lỗi mình, và xác quyết chẳng cậy một sự gì khác ngoài thập tự giá của Ngài, thì khi đó mới có được sự bình an và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ông cũng dâng lời nguyện ước ấy cho dân tuyển của Ngài là dân I-sơ-ra-ên.


17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.

Sứ đồ Phao-lô nói đừng ai làm khó ông trong sự công bố Lẽ Thật vì đã đủ rồi, cắt bì không có giá trị gi cho mỗi người trong sự cứu rỗi, nó chỉ là một dấu vết biểu hiện ở bên ngoài, khi Phao lô nói phép cắt bì không ra chi vì chính ông cũng đã chịu phép cắt bì, nhưng ông đã mang dấu vết trên thân thể, trên đời sống của ông, dấu vết đó từ Đấng Christ, nó là những dấu ấn của những lần trải qua mọi sự gian lao cực khổ đói khát, nguy đến tính mạng trên sông, trên bến mà trên hành trình truyền giáo, ông đã bị bách hại đủ đường và cam chịu. Ông nói hết lòng rằng ông đã viết cho con dân Chúa với tất cả tấm lòng của ông để họ biết về sự thật trên đời sống của ông, xin hãy đọc các dấu vết ấy trên thân thể ông, và với những người đang rao giảng sự dối gạt, xin hãy để yên cho xác thịt của những người tin Lẽ Thật nhờ nghe Tin Lành ông rao giảng, đừng buộc họ phải cắt bì, vì họ đã có mang một dấu chứng thật, một phép cắt bì trong thẳm sâu cõi lòng, trong con tim của họ, đó là họ đã rung động trước tình yêu cứu chuộc lớn lao của Đấng Christ và đặt lòng tin cậy. Nhờ vậy, họ được Ngài xưng công chính, được kể là vô tội và sự đó đủ cho họ được bước vào Nước Trời.


18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Phao-lô chúc ân điển của Đức Chúa Jesus Christ luôn ở với tâm thần con dân Chúa, vì ân điển của Ngài chỉ có nhờ vào đức tin chứ không nhờ vào bất cứ một hình thức nghi lễ, hay một lề thói nào khác. Ông nguyện con dân Chúa hãy đặt đức tin vào trong sự chết của Đấng Christ, để họ sẽ được trở nên vô tội trước Đức Chúa Trời, họ không cần phải làm thêm một sự gì khác nữa, mà hãy tận dụng ân điển đó để sống sao cho xứng đáng, đáp ứng lại tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay, để con nhận biết sâu sắc trên đời sống của con rằng dấu vết của Ngài ở trong con đời đời, để con trân quý càng hơn, biết ơn càng hơn ân điển cứu chuộc của Ngài dành cho con. Con nguyện Chúa thêm sức cho con để vì danh Chúa mà vác thập tự giá mình mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
27/9/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
27/09/2023 22:08

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay một ngày nữa con được ở trong sự bình an của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban phước trên đời sống của con. Cảm tạ Cha hôm nay ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con.

12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.

Kính thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu cây thập tự giá là biểu hiện cho sự sĩ nhục, tội lỗi. Ngày xưa những người phạm tội trọng hình phạt cho họ là bị đóng đinh lên cây thập tự. Một hình phạt vô cùng đau đớn, tủi nhục. Vậy nên thập tự giá không có gì đáng phải để tự hào. Tuy nhiên đối với nhân loại và đặc biệt là con dân Chúa thì thập tự giá là một sự kiện vô cùng quan trọng mỗi khi nhắc đến. Bởi chính cây thập tự đó mà Con Trời đã gánh thay tội lỗi cho thế gian, cũng chính trên cây thập tự giá đó dòng huyết vô tội đã đổ ra để cứu chuộc cho những ai tin, cũng chính cây thập tự giá đó đem những ai tin thoát khỏi án phạt của luật pháp mà được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha con hiểu rằng, chúng con đây không ra chi cả, chỉ là những kẻ đáng chết, đáng bị hư mất, cho dù ở thế gian này chúng con có giàu có bao nhiêu, địa vị thế nào thì cũng là hư không. Chúng con không có gì xứng đáng để khoe mình.

Thưa Cha, con hiểu khoe mình về thập tự giá là khoe về ân điển, ơn cứu chuộc, sự cứu rỗi của Đấng Christ ban cho mình. Đó là sự phước hạnh đáng để khoe ra. Bởi vì là người thật lòng tin Chúa thập tự giá là điều họ trông mong và ngưỡng vọng, một ơn phước thiêng liêng phải khoe ra, ngoài ra loài người chẳng có gì đáng giá để khoe. Con hiểu ngày nay có rất nhiều người gắng sức khoe tài năng, kể cả trong nơi gọi là Hội Thánh của Chúa trong các giáo hội họ cũng khoe. Khoe về địa vị, chức vụ, khoe về tài năng, khoe về sự họ làm trọn luật pháp... Họ gắng sức cho người khác thấy rằng họ kính sợ Chúa, vâng lời Chúa họ bắt người khác chịu cắt bì bởi những giáo lý của họ. Họ tự tin rằng như vậy là làm trọn, vâng giữ luật pháp của Chúa nên họ khoe mình.

Tuy nhiên Phao-lô đã không như vậy. Nói về thuộc thể con thấy ông Phao-lô mới đáng khoe vì ông có học thức, có địa vị. Tuy nhiên ông nhận thấy rằng ông không có gì đáng khoe, có khoe chăng là khoe về thập tự giá của Đấng Christ.

Thưa Cha, con ấn tượng ở câu 14 "Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!" Con hiểu đóng đinh là sự chết. Bởi thập tự giá ấy ý nói rằng đó là sự hy sinh của Đấng Christ, bởi sự cứu chuộc của Đấng Christ mà thế gian đã chết đối với ông và ông đối với thế gian cũng vậy. Ý nói ông không còn thỏa hiệp, giao du, hòa đồng... với thế gian nữa. Và thế gian cũng đã chết với ông vì những lợi danh, địa vị đã không còn ảnh hưởng tới đời sống của Phao-lô.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự cắt bì hay không cắt bì đó không phải là điều kiện để được cứu. Mà điều kiện để được cứu là được dựng nên mới. Việc cắt bì thuộc thể không quan trọng, quan trọng là sự cắt bì bên trong tấm lòng mình.

Thưa Cha qua phân đoạn Thánh Kinh này con rút ra được bài học:

- Nếu có khoe mình thì hãy khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ
- Cắt bì không phải là điều kiện để được cứu mà là sự được dựng nên mới
- Bởi thập tự giá của Đấng Christ con đóng định thế gian và thế gian cũng đóng đinh đối với con.
- Sự kiện thập tự giá của Đấng Christ là một ơn phước vô hạn vô biên mà Thiên Chúa dành ban cho loài người. Vì chính thập giá ấy đã cứu chuộc loài người trong đó có con khỏi hình phạt của tội lỗi. Khiến con trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời và về sau còn được biến hóa ở cùng Chúa luôn luôn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Khiến cho lòng con thấy biết ơn Chúa. Nguyện đời sống của con luôn đắc thắng để huyết của Đấng Christ đã đỗ ra vì con trên thập tự giá không trở nên vô ích.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
27/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ