Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Hôm nay, ngày 31/08/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những người trung tín trong Đấng Christ Jesus" là những ai? Có khác gì với những người được gọi là thánh đồ (câu 1)?
2. Tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho con dân Ngài trong Đấng Christ? Ngoài Đấng Christ thì con dân Chúa có thể nhận được phước của Đức Chúa Trời hay không (câu 3)?
3. Mệnh đề "đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời" có nghĩa gì (câu 3)?
4. "Ngài đã định trước" là định trước từ khi nào (câu 5)?
5. Tại sao con dân Chúa được gọi là "những con nuôi" của Đức Chúa Trời (câu 5)?
6. Tại sao sự Đức Chúa Trời làm cho con dân Chúa "trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu" là sự tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài (câu 6)?
7. "Đấng rất yêu dấu" được nói đến trong câu 6 là ai? Tại sao Ngài được gọi là "rất yêu dấu"?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có phải là người trung tín trong Đấng Christ Jesus hay không?
2. Bạn có nhận biết rằng, mình được hưởng đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời? Bạn có thể kể ra các phước ấy không?
3. Bạn nghĩ gì về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-epheso_1_1-14/

Có 28 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
31/08/2023 13:00

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn con. Con lại đang có những nan đề mới từ chính trong gia đình của con. Con hiểu rằng Chúa đang mở đường cho sự đoàn tụ của gia đình con. Nhưng trong mọi sự con đều dâng trình lên Chúa và chờ đợi sự sắp xếp của Ngài. Nguyện Ngài biết những khó khăn của con, nguyện Ngài ban cho con sự khôn sáng trong mọi quyết định theo ý muốn của Ngài và Ngài sẽ hướng dẫn con phải làm như thế nào trong mọi sự.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 1:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Phúc Âm và bắt đầu ở Hội Thánh Ê-phê-sô trong hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông. Ông trải qua hai năm ở Ê-phê-sô để rao giảng. Kết quả là Hội Thánh Ê-phê-sô trở thành trung tâm truyền giáo, từ đó Phúc Âm được loan truyền ra các vùng lân cận.

Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!”

Phao-lô viết thư này để mở rộng tầm nhìn của tín hữu ở Ê-phê-sô hầu cho họ có thể hiểu nhiều hơn về mục đích đời đời và ân sủng của Đức Chúa Trời, để biết ơn Chúa về những mục tiêu cao cả của Ngài cho Hội Thánh. Phao-lô nhấn mạnh là con dân Chúa được cứu không phải chỉ vì ích lợi riêng của mình, nhưng cũng để đem vinh quang và ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Phao-lô cầu xin cho các tín hữu của ông được ban cho thần linh của sự khải thị và thần linh của sự khôn sáng để họ có thể nhận biết Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu lên những lời tuyên bố về các phước lành của Đức Chúa Trời không ngừng. Ông bắt đầu bằng sự ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng con là Chúa Jesus Christ, Đấng đã ban phước cho chúng con trên các cõi thiên đàng với mọi phước lành thuộc linh trong Đấng Christ.

Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.”

Phao-lô nêu những ơn phước thuộc linh mà các tín đồ đã nhận được trong Đấng Christ. Những điều này bao gồm việc được Đức Chúa Trời chọn, được tiền định để nhận làm con nuôi của Ngài, được cứu chuộc nhờ huyết báu của Chúa Jesus Christ và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. Vị trí của con dân Chúa trong Đấng Christ là một trong những đặc ân lớn, vì giờ đây mỗi một con dân Chúa là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời và là người nhận được ân điển và ân huệ của Ngài.

Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.”

Đức Chúa Trời là Cha là Đấng khởi nguồn và là nguồn của mọi phước lành thuộc linh. Lãnh vực hoặc phạm vi của những ân tứ này là "trong Đấng Christ”. Chỉ qua sự đồng nhất và kết hợp với Con Đức Chúa Trời, chúng con mới đủ điều kiện để nhận được muôn vàn ơn phước của Ngài. Đức Thánh Linh là Đấng thi hành công việc của Đấng Christ vào tâm hồn và đời sống của chúng con.

Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng con trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.”

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục phác thảo mọi phước lành thuộc linh. Trước tiên, chúng con có ân tứ của Đức Chúa Trời là được chọn làm con nuôi qua Chúa Jesus Christ. Cũng như Đức Giê-hô-va đã chọn I-sơ-ra-ên làm vật sở hữu quý giá của Ngài, Ngài chọn những tín đồ để nhận được vinh dự và đặc ân lớn lao là trở thành những đứa con thiêng liêng yêu dấu của Ngài qua sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Jesus Christ. Cha trên trời của chúng con rất yêu thương chúng con, đến nỗi Ngài gọi chúng con là con của Ngài.

Phao-lô nêu lên ân điển của Đức Chúa Trời mà Ngài đã tuôn đổ trên con dân Ngài.

Ngài rất giàu lòng nhân từ và ân điển đến nỗi đã mua chuộc sự tự do của con dân Ngài bằng huyết của Con Ngài và tha thứ tội lỗi cho tội nhân. Ngài đã ban cho con dân Ngài lòng nhân từ, cùng với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
31/08/2023 16:37

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:1-6 - Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu phân đoạn Thánh Kinh này!

Câu 1: Phao-lô muốn nói về chức vụ của mình, là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô, và cho những người luôn vững tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, trung tín sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa tại các Hội Thánh trên khắp thế giới trong mọi thời đại. Nội dung bức thư ông viết cho những con dân Chúa có đức tin tuyệt đối vào Ngài, và sống đúng theo Thánh Kinh, ngoại trừ những người mang danh Chúa trong các giáo hội, họ cũng hoàn toàn tin vào Chúa, nhưng không hoàn toàn thờ phượng Thiên Chúa theo Thánh Kinh, mà tuân theo các giáo lý do loài người thêm vào, bớt đi.

Câu 2: Phao-lô cầu xin ân điển của Thiên Chúa ở cùng con dân Chúa tại Ê-phê-sô và hết thảy con dân Chúa ở rải rác khắp nơi trên đất, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của tất cả con dân chân thật, và từ Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có ân điển vô song của Thiên Chúa, sự bình an của Thiên Chúa bình an, là ân điển cứu rỗi duy nhất, và sự bình an thật dành cho con dân chân thật của Ngài.

Câu 3: Phao-lô tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã ban phước cho con dân Ngài trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Thiên Chúa, Đấng yêu thương, công chính, và thánh khiết, Ngài ban phước trên mọi loài thọ tạo, nhưng những ơn phước ban cho người thế gian sẽ qua đi theo thời gian Ngài đã định, còn những ơn phước dành cho con dân chân thật của Ngài là đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, là các phước còn lại đời đời.

Câu 4: Phước hạnh lớn đến nỗi, Ngài đã chọn chúng con, là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng sống theo lời dạy của Ngài, được kết hiệp với Đấng Christ. Ơn phước cao quý ấy đã được Đức Chúa Trời chọn chúng con trước khi sáng thế, để chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được trước sự hiện diện của Chúa, bởi huyết báu của Chúa đã bôi xóa mọi tội lỗi của chúng con, cho chúng con được ở trong tình yêu đời đời của Ngài, tỏa sáng tình yêu, ân điển của Chúa giữa thế gian này.

Câu 5-6: Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng con được trở nên những con nuôi của chính Ngài, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, để chúng con tôn vinh sự vinh quang, bởi ơn thương xót lớn của Chúa mà chúng con được trở nên những thánh đồ từ những tội nhân đáng bị hư mất. Mà trong sự chết của Đấng Christ, chúng con được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, trở nên đáng được nhận trong Đấng Christ, Đấng rất yêu dấu, bởi tình yêu của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa!

Bài học hôm nay nhắc nhớ con sống xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời, trung tín bước đi theo Đấng Christ Jesus, vì con biết rằng, con được hưởng đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, là con “đã được tha tội và làm cho sạch tội; được dựng nên mới và được thánh hóa mỗi ngày; được làm con nuôi của Đức Chúa Trời và nhận lãnh năng lực của Thiên Chúa; được sống lại hoặc được biến hóa thân thể xác thịt hiện tại và được sống đời đời; được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem với Thiên Chúa; được kết hiệp với Thiên Chúa qua Đấng Christ; và được nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời và cùng ngồi trong các tầng trời, đồng trị với Đấng Christ.” (Trích từ bài giảng của người chăn). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con là lớn lao vô hạn, vượt ngoài sự hiểu biết của con, đặc biệt là tình yêu của Ngài đã ban cho con, cứu con, như Lời Ngài đã được chép trong sách Giăng 3:16. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học                        31/08/2023


Nguyễn Christian Grace
31/08/2023 19:03

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 1:1-6

Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời rất cao. Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con có thì giờ đến với sự học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thêm sức và dạy dỗ con, giúp con có thể hiểu được Lời Cha và rút ra cho mình những bài học áp dụng vào cuộc sống. Nguyện Lời Cha thánh hóa và nuôi dưỡng con ngày càng trưởng thành trong sự hiểu biết Lời Cha, và trong nếp sống thực hành Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha yêu kính,
Con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách Ê-phê-sô 1:1-6 như sau:

Câu 1:
"Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus."

Kính thưa Cha,
Con thật ấn tượng với cách mở đầu lá thư Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô, bởi sự ngắn gọn xúc tích nhưng lại chuyển tải được đầy đủ ý nghĩa nội dung mà Sứ Đồ Phao-lô muốn gửi gắm đến con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Chỉ qua câu mở đầu, con thấy Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh và làm nổi bật được ba nội dung chính đó là:
- Thứ nhất, tự giới thiệu đầy đủ về mình: Tên là Phao-lô, một sứ đồ của Đấng Christ. Hàm ý ông là người được chính Đức Chúa Jesus Christ sai đi để làm những công việc cho Ngài.
- Thứ hai, khẳng định những nội dung trong thư gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô là theo thánh ý của Thiên Chúa.
- Và thứ ba, lột tả được phần nào đời sống đức tin của người nhận thư qua cách Phao-lô gọi họ là các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mệnh đề “Các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô” là hết thảy những người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã được qua thử nghiệm trui rèn trong đức tin, để họ từ những người tin nhận Chúa còn được gọi là những tín đồ trong đức tin đơn sơ ban đầu, trở thành những môn đồ của Đấng Christ là người hết lòng học theo Đấng Christ, bước đi trong Đấng Christ. Để rồi trong họ có người được gọi làm những sứ đồ của Ngài là những người mang trọng trách làm chứng nhân cho Ngài, đem Tin Lành của Ngài, sứ điệp cùng hết thảy những sự dạy dỗ của Ngài truyền dạy lại cho người khác, họ được Ngài sai đi đến nhiều nơi để gây dựng Hội Thánh là thân thể của Ngài, để môn đồ hóa muôn dân như trọng trách mà Sứ Đồ Phao-lô đang nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa, còn phần nhiều số khác trong họ được sự tác động của Ngài, khiến họ biệt đời sống riêng ra cho Ngài dùng trong các công việc của nhà Ngài như chăm sóc thuộc linh cho những anh chị em cùng đức tin, gây dựng và bảo vệ Hội Thánh, chăm sóc nâng đỡ và dạy dỗ con dân Chúa trong nếp sống thực hành Lời Chúa, đồng công với các sứ đồ trong mục vụ rao giảng Tin Lành, đồng công cùng anh chị em chăm sóc đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh trong Hội Thánh,…

Và mệnh đề "Những người trung tín trong Đấng Christ Jesus" thì bao hàm tất cả mọi con dân của Chúa đã giữ gìn nếp sống Đạo và hết lòng trung tín trong đức tin về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng tin vào năng quyền của sự tái sinh, sự sống lại đời đời trong ân điển của Đấng Christ, luôn luôn vững vàng cậy trông vào Thiên Chúa và vào mọi lời phán hứa của Thiên Chúa trong Đấng Christ.

Nguyện kính xin Cha ban cho con có năng lực, sự khôn sáng và có đời sống xứng đáng với thẩm quyền Cha ban trên con để con có thể học tập theo gương Sứ Đồ Phao-lô, trong sự tự tin và đủ tư cách xưng nhận danh xưng và thẩm quyền đại diện cho Đấng Christ của mình trước anh chị em cùng Cha lẫn người ngoại. Bởi vì khi con mang danh là con cái của Đức Chúa Trời, là chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ, bắt buộc con phải sống xứng đáng với danh cao quý của Thiên Chúa mà con đang mang, phải xứng đáng với địa vị một người đại diện cho Đấng Christ để có thể rao giảng về Tin Lành Đấng Christ, về quyền năng biến đổi và ơn cứu chuộc của Đấng Christ trên con.

Câu 2:
"Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!"

Phao-lô thường dâng lời cầu thay và chúc phước cho anh chị em cùng Cha trong những bức thư ông gửi đến họ. Đây là điều đẹp lòng Chúa và phải lẽ mà mỗi một con dân Chúa cần học theo, bởi vì ân điển là ơn thương xót lớn lao lạ lùng và phước hạnh nhất mà loài người được nhận lãnh và bình an từ Thiên Chúa, là sự bình an lạ lùng mà thế gian không thể có và không thể hiểu được, nếu không ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ vì ngoài Thiên Chúa loài người không thể có ân điển và sự bình an thật. Và khi con dân Chúa được ở trong ân điển của Thiên Chúa nghĩa là họ được nương náu mình dưới bóng cánh chở che của Thiên Chúa, họ được bình an trước mọi phong ba biến động của cuộc đời dưới quyền tể trị của Ngài, là ấn chứng họ thuộc về Thiên Chúa.

Câu 3:
"Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời."

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng con, bởi vì chính Ngài đã ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng dư dật từ trời trên chúng con trong Đấng Christ Jesus tùy vào tình yêu, lòng nhân từ thương xót, sự nhẫn nại, chậm giận, giàu ơn của Ngài. Mà ơn phước lớn nhất chúng con được nhận lãnh nhờ vào tình thương của Ngài trong Đấng Christ chính là ơn tha thứ, kêu gọi và chọn lựa chúng con giữa muôn người, là ơn cho chúng con được tái sinh, được dựng nên mới trong Đấng Christ để chúng con được có Ngài làm Đức Chúa Trời của mình, được Ngài yêu thương chăm sóc ẵm bồng, dạy dỗ, thánh hóa và gìn giữ chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài, được Ngài ban cho chúng con niềm hy vọng một ngày được hội hiệp cùng Ngài nơi chốn trời cao trong Đấng Christ Jesus.

Câu 4 đến câu 6:
“Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu. Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.”

Kính thưa Cha,
Qua những lời Sứ Đồ Phao-lô viết ra trong sự thần cảm của Ngài được chép trong câu 4 đến câu 6 dạy con hiểu rằng, từ trước khi lập nền thế gian, bởi tình yêu và sự biết trước của Ngài, Ngài đã định sẵn chương trình cứu chuộc chúng con trong Đấng Christ Jesus, bởi sự nhân từ thương xót vô lượng vô biên của Ngài đến nỗi Ngài đã bằng lòng tha thứ cho sự ngỗ nghịch gian ác xấu xa của chúng con, nên Ngài đã định trước cho chúng con được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha,
Khi con suy nghiệm về tình yêu của Ngài dành cho con, linh hồn con thật rúng động, bởi vì thân con chỉ là loài thọ tạo nhỏ bé và thấp hèn như một hạt bụi giữa vũ trụ mênh mông này. Còn Ngài là một Thiên Chúa Quyền Năng, Cao Sang, Uy Nghi Đáng Kính Sợ lại đoái xem đến con, thương xót cho sự yếu đuối của con và yêu con nhiều đến nỗi đã ban Con Một rất yêu dấu của Ngài cho con để trong Đấng ấy con được Cha cất lên địa vị cao sang, được Cha yêu thương và giữ gìn con như con ngươi của mắt Ngài.

Cha ơi, tình Ngài quá cao sâu mầu nhiệm con không thể có chi để đáp đền. Con chỉ biết nguyện xin Ngài ban năng lực, vùa giúp, giữ gìn lòng và ý của con, giúp con luôn biết tôn kính Ngài, luôn biết thờ phượng và tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, luôn biết đặt Ngài là ý nghĩa, mục đích và là lẽ sống của đời con, để con biết hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu kính Ngài, tôn thờ Ngài, phụng sự Ngài.

Nguyện kính xin Cha giúp con luôn ý thức được địa vị cao quý khi được làm con của Ngài, được làm chi thể của Đấng Christ để con biết hết lòng sống theo Lời dạy dỗ của Ngài trên con, sao cho con có thể phần nào nói lên lòng biết ơn của con trước sự hy sinh của chính Ngài vì con, trước sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus Christ nơi thập tự giá cho con khiến con được trở nên đáng nhận.

Nguyện Lời Cha thánh hóa và giữ gìn con sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại, để con được chiêm ngưỡng sự vinh quang vĩ đại của Ngài và được đời đời ở bên cạnh Ngài nơi chốn vinh quang trời cao trong Đấng Christ Jesus. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời ca tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Mơ
01/09/2023 16:53

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Lòng con vui mừng và biết ơn Thiên Chúa vô cùng khi nhận biết trong tiềm thức rằng, sự có mặt của con trên cuộc đời này không phải ngẫu nhiên, nhưng con được ở trong chương trình hoạch định của Thiên Chúa, quyền năng Ngài là vô đối, trí huệ Ngài cao sâu không ai có thể dò và ân sủng Ngài thật quá lớn lao đối với loài người mà Ngài tạo dựng.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Thiên Chúa Từ Ái giờ này ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:1-6.

Kính thưa Chúa!
Ngay ở đầu thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, Phao-lô một lần nữa khẳng định chức vụ sứ đồ của mình và đối tượng mà ông gửi thư ấy chính là những thánh đồ, là các con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô và cho những người trung tín trong Đấng Christ, là những người luôn sống đúng Lời Chúa, luôn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Những người trung tín trong Đấng Christ có một sự khác biệt với các thánh đồ, đó là các thánh đồ chỉ về những con dân Chúa trải mọi thời đại, còn những người trung tín trong Đấng Christ chỉ về Hội Thánh chung khắp nơi trong mọi thời đại.

Ở trong câu 3, Phao-lô tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho những ai trung tín với Đấng Christ. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời ban cho những người đã thuộc về Ngài, được ở trong Ngài, đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các từng trời. Ngoài ra, Ngài cũng ban phước chung cho toàn thể loài người dù là người công chính hay là người gian ác. Tuy vậy “đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời” được nói ở đây thì chỉ ban cho những ai ở trong Đấng Christ là những sự thiêng liêng, vô cùng cao quý mà mỗi con dân Chúa được hưởng trong ân điển đến từ Thiên Chúa và còn lại cho đến đời đời.

Thật là diệu kỳ ấy là chương trình toàn hảo của Thiên Chúa, bởi thánh ý tốt lành của Ngài mà ngay từ trong ý định đời đời, Ngài đã định trước cho những kẻ đặt lòng tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi một địa vị cao quý ấy là được làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Gọi là con nuôi bởi vì con dân Chúa không có cùng bản thể Thiên Chúa như Đức Chúa Trời.

"Đấng rất yêu dấu" được nói đến trong câu 6 là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài được gọi là "rất yêu dấu" bởi vì trong Đấng Christ, con dân Chúa trở thành những thánh đồ đáng để Đức Chúa Trời tiếp nhận. Đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng rất yêu dấu, Ngài đã bằng lòng hy sinh và vâng phục cho đến chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời.

Đối với con dân Chúa, Ngài cũng là Đấng rất đỗi yêu dấu đối với mỗi người, bởi vì Ngài đã hy sinh, chết thay cho mọi tội lỗi một người đã phạm để được trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời và điều đó đã tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Càng suy ngẫm con càng thấy được tình yêu lớn lao không gì có thể ví sánh mà Thiên Chúa Quyền Năng đã ban cho con. Một con người nhỏ bé chẳng ra chi, đầy tội lỗi, mà con lại được Ngài chọn và cho con được ở trong chương trình kế hoạch của Ngài. Con được Ngài tha thứ và tái sinh để hưởng mọi thứ phước thiêng liêng Ngài ban cho con. Mỗi ngày Ngài nuôi con trong sự thành tín, Ngài cho con thỏa vui trong sự học biết về Ngài cùng với hy vọng mãnh liệt về sự trở lại của Đấng Christ, ngày đó là ngày con được kinh nghiệm mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời mà con nhận biết trong tâm thần mình rằng sẽ rất diệu kỳ.

Giờ đây trong con không còn khao khát nào hơn là được sống trọn vẹn trong Đấng Christ, được ở trong ân điển của Ngài. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con trung tín trong Đấng Christ Jesus cho tới cuối cùng. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 01/09/2023


Nguyễn Công Hải
01/09/2023 17:57

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, quan phòng gia đình con được trở về quê thăm bố mẹ được bình an vào dịp nghỉ lễ. Nguyện xin Cha giữ gìn chúng con luôn được ơn của Ngài trong thời gian này, giúp chúng con luôn được ở trong sự quan phòng của Chúa trong mọi sự và ban cho chúng con có cơ hội thì được nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho mọi người. Giờ này, con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm một bức thư nữa của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh của Ngài ở Ê-phê-sô, nguyện xin Chúa hướng dẫn con được hiểu Lời Chúa càng hơn qua việc suy ngẫm các thư tín của ông. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, sau bốn thư tín mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh tại Rô-ma, Cô-rinh-tô và Ga-la-ti mà chúng con được học. Ở bức thư gửi cho Hội Thánh thuộc xứ Ê-phê-sô, sách Ê-phê-sô cung cấp một cái nhìn sâu sắc về đức tin và cuộc sống thánh hóa trong Hội Thánh và nhấn mạnh về sự quyền uy của Đức Chúa Jesus Christ, và tình yêu của Ngài đối với mọi người nói chung và Hội Thánh của Ngài nói riêng. Bức thư tín này như một bức tranh miêu tả về Hội Thánh là một thân thể, con dân Chúa là những chi thể của thân, đứng đầu Hội Thánh là Đấng Christ Jesus. Sự miêu tả này giúp con hiểu tầm quan trọng và hiệp nhất, sự đoàn kết, thống nhất một cách nhất quán của Hội Thánh Chúa. Sứ Đồ Phao-lô tôn vinh và đặt Đức Chúa Jesus Christ làm nguyên tắc của mọi hành vi và đầu của Hội Thánh, về công cuộc cứu rỗi của Ngài và tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho Hội Thánh. Bức thư giúp con được hiểu về tầm quan trọng của sự hi sinh, sự chết của Chúa để gánh thay cho tội lỗi của mình và ông cũng nhắc lại về sự một người được cứu là bởi đức tin vào Đấng Christ chứ không bởi việc làm. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là tín đồ của Đấng Christ xây dựng một nếp sống thánh hóa, sống và đầy tình yêu thương để con nhận được các hướng dẫn về cuộc sống gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, và cả trong môi trường lao động, làm việc. Ở cuối bức thư, Sứ Đồ Phao-lô cũng không quên hướng dẫn con dân Chúa biết dùng những khí giới thuộc linh của Chúa để bảo vệ đời sống tâm linh của mình. Con hiểu rằng, cuộc chiến tâm linh là cuộc chiến mỗi con dân Chúa phải trải qua, nếu dùng sức riêng của mình thì không thể thắng được những cám dỗ và sự tấn công của thế lực bóng tối, thế lực của ma quỷ. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô giúp con biết dựa vào chiếc khiên và các khí giới của Đức Chúa Trời để thắng trong cuộc chiến thuộc linh, bảo vệ đức tin và đời sống tin kính, kính sợ Chúa của cuộc đời mình.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Mở đầu bức thư, cũng như các thư tín khác, Sứ Đồ Phao-lô tự giới thiệu mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn và sự lựa chọn của Thiên Chúa. Ông viết thư này cho các Hội Thánh tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Khi đọc như vậy, con hiểu là trong các Hội Thánh tại Ê-phê-sô ngoài những người sống trung tín trong Đạo Đấng Christ, thì vẫn còn những con dân Chúa chưa trung tín hoặc gặp những vấn đề về thuộc linh. Có lẽ đây là lý do ông viết thư cho toàn Hội Thánh tại các Hội Thánh ở Ê-phê-sô.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Cảm tạ Chúa vì Sứ Đồ Phao-lô luôn bắt đầu thư tín của mình bằng lời cầu nguyện chúc phước và cầu xin ân điển và bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người ở Ê-phê-sô.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Lạy Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô thể hiện lòng tôn vinh và biết Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ làm đầu trước khi bắt đầu vào những nội dung ông cần truyền đạt trong bức thư. Ông cũng khẳng định Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta (trong đó có ông và Hội Thánh của Ngài) thông qua Đấng Christ, và phước này bao gồm mọi thứ phước thiêng liêng ở mọi nơi trên trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,

Sứ Đồ Phao-lô minh chứng về tình yêu và ân điển của Ngài khi ông đề cập về việc Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước cả khi thế giới được tạo ra, để chúng ta trở thành những con người thánh khiết, không chỗ trách được, được đứng trước mặt Ngài trong tình yêu. Điều này chỉ ra rằng sự cứu rỗi và tình yêu của Thiên Chúa với dân sự của Ngài và sự lựa chọn của Ngài là kế hoạch ngay cả trước sáng thế. Điều này con cũng hiểu là Thiên Chúa biết trước ai là người đáp ứng sự kêu gọi vào Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Thiên Chúa đã định trước để chúng ta trở thành con nuôi của Ngài thông qua công việc của Đức Chúa Jesus Christ, Sứ Đồ Phao-lô cũng khẳng định điều đó là theo ý muốn tốt lành của Ngài. Điều này thể hiện tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa trong việc chấp nhận và ơn phước của những ai thuộc về Ngài thông qua Đức Chúa Jesus.

6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Đến đây, con hiểu Phao-lô kết thúc phần này bằng việc nhấn mạnh mục tiêu của sự cứu rỗi và ơn phước của Thiên Chúa: để chúng ta tôn vinh và phản ánh sự vinh quang của ân điển Ngài và để chúng ta trở nên đáng nhận trong mắt Đấng rất yêu dấu là Thiên Chúa. Con cũng hiểu rằng, dù chúng con được nhận làm con nuôi và nhận sự cứu rỗi của Ngài là điều Ngài đã biết trước cả sáng thế là bởi Ngài là Đấng toàn tri, tức Ngài biết trước ai sẽ kính sợ và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Chúa là Đấng đã yêu con, Ngài đã không chê sự phản nghịch của con để nhận con làm con của Ngài. Ban cho con được biết đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời cũng như sự cứu rỗi duy nhất đến từ Đức Chúa Jesus, để con biết ăn năn và tin nhận sự chuộc tội của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn con luôn trung tín trong đức tin và đời sống con luôn chiếu ra sự vinh quang của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
01/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
01/09/2023 21:02

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học Lời Chúa. Nguyện kính xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con để con học biết lẽ thật Lời Ngài.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Con học được rằng:

1. Phao-lô gửi thư cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, nhưng đồng thời ông cũng muốn gửi nội dung thư này đến những người trung tín với Đức Chúa Jesus khắp mọi nơi. Sau đó, ông dành lời chúc cho hết thảy con dân Chúa, nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa luôn ở cùng họ.

2. Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus. Bởi Ngài đã ban phước cho những ai tin nhận và hiệp làm một trong Đấng Christ. Qua Đấng Christ mà chúng ta được nhận đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Con hiểu chỉ những ai thật lòng tin nhận Chúa, kính sợ Chúa thì mới nhận được mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Con hiểu mọi thứ phước thiêng liêng ấy là: ơn phước tha tội, ơn phước tái sinh, ơn phước làm con của Thiên Chúa, ơn phước được sống lại hoặc được biến hóa, ơn phước nhận được sự sống đời đời, ơn phước nhận được các phần thưởng, cơ nghiệp từ Chúa.

Hết thảy mọi ơn phước ấy, chỉ cần ai thật lòng tin nhận, hết lòng yêu kính Chúa thì nhận được.

3. Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chọn những người hết lòng tin nhận và yêu kính Đức Chúa Jesus từ trước khi sáng thế. Con hiểu đó là tình yêu, là ân điển của Ngài. Để trong Chúa, bởi Chúa chúng con được nên thánh và trở nên trọn vẹn không chỗ trách được. Con hiểu trong tình yêu loài người luôn muốn người mình yêu hiểu mình, nhưng khi không được thì lại thất vọng. Thế nhưng Chúa là Đấng biết rõ chúng con từ trước khi sáng thế, Ngài dành sẵn mọi sự tốt lành cho chúng con, và kêu gọi chúng con đi theo con đường đó mà được hưởng phước lành. Thật Chúa quá đỗi yêu chúng con!

4. Con hiểu những người nhận được ân điển và những ơn phước đó là bởi vì Chúa là Đấng biết trước và định trước. Không phải vì xứng đáng hay tốt đẹp mà được nhận, mà bởi ý muốn tốt lành của Chúa. Để khi nhận được thì chúng con sẽ nức lòng cảm tạ và tôn vinh tình yêu và ân điển của Chúa. Cũng bởi ý muốn của Chúa, bởi sự hy sinh cứu chuộc của Chúa mà chúng con trở nên là những của lễ đáng nhận trước Đức Chúa Trời.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mọi thứ phước thiêng liêng từ trời chỉ dành cho những người thật lòng tin nhận Chúa, yêu kính Chúa, hết lòng vâng giữ mọi điều Chúa dạy, và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Bởi vì mọi thứ phước đó là thiêng liêng, cao quý nên chỉ được ban cho những người có tấm lòng biết trân quý mà thôi.

2. Con học được rằng, nếu mình gắng sức như thế nào trong đời sống thuộc thể để giữ cho sức khỏe được tốt, có đủ nhu cầu cần dùng thì trong thuộc linh cũng cần hết sức để giữ gìn, nắm chắc mọi thứ phước thiêng liêng Chúa ban thể ấy.

3. Con học được rằng vì yêu mà Chúa dành sẵn mọi điều tốt đẹp cho chúng con và dẫn chúng con đi trong con đường đó, thì chúng con cũng vì biết ơn Chúa, vì yêu Chúa mà sẵn sàng từ bỏ mọi sự, làm mọi sự để báo đáp tình yêu của Ngài.

4. Con học được rằng, mọi sự dầu có xảy đến thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng đến chương trình của Chúa. Vì vậy, con chỉ cần giữ trọn tấm lòng mình với Chúa thì đều có thể vượt qua.

Nguyện con luôn ghi nhớ tình yêu và ân điển của Ngài. Nguyện xin Chúa cho con nhớ bài học hôm nay để làm hành trang cho con trong linh trình theo Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
01/09/2023


Trần Thị Lan
02/09/2023 20:05

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Cha đã cho con được ngày bình an. Xin Cha cho con được sự khôn sáng để con hiểu và suy ngẫm Lời Ngài trong đoạn Thánh Kinh này. Thưa Cha, con hiểu được câu 4 và 5 như sau:

Đức Chúa Trời đã chọn bản thân con từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Jesus đã biết con, đã chọn con. Ngài làm mọi sự chống nghịch lại Sa-tan và sự phạm tội của loài người. Ngài yêu thương một cách trọn vẹn, tiếp nhận con trở lại khi con ăn năn, giúp con sống xứng đáng với tình yêu Chúa yêu con.

Đức Chúa Trời đã chọn con trong Đấng Christ. Đức Chúa Jesus Christ chỉ chọn những ai thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống theo Lời Ngài, mọi thiếu xót của con đã được bôi xóa hết, qua nếp sống thánh khiết của con.

Đức Chúa Trời đã định con là con nuôi của Ngài, vì con không có bản thể Thiên Chúa nên gọi là con nuôi. Con được làm con nuôi của Đức Chúa Trời là nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Ân điển ấy là sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã hy sinh vâng phục đến chết để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng yêu dấu của con, đời sống của con là để tôn vinh ân điển của Đức Chúa Trời.

Bài học hôm nay để con ghi nhớ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con đời đời. Con cảm tạ ơn Cha vì nhận được ân điển của Ngài. Nguyện mọi sự tôn quý thuộc về Cha. Xin cha soi dẫn cho con để tiếp bước đi theo Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Ngọc Tú
02/09/2023 21:28

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, phước hạnh. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 1:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Câu 1: Vào lời mở đầu thư, Phao-lô tự giới thiệu về mình, là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Chức vụ sứ đồ của ông là "bởi ý muốn của Thiên Chúa" nghĩa là chức sứ đồ của ông là bởi Đức Chúa Trời lập ra, được Đức Chúa Jesus kêu gọi và ban cho ông, được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để thi hành chức vụ. 

Phao-lô xác định người nhận thư là các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus, nghĩa là gửi chung cho Hội Thánh. Câu viết của Phao-lô không có ý phân biệt giữa các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô với những người trung tín khác, mà có ý nghĩa: nội dung lá thư trước tiên được gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Đấng Christ Jesus; đồng thời nội dung ấy cũng thích hợp cho con dân Chúa ở khắp mọi nơi trong khắp mọi thời đại, là những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. 

Một ý nghĩa khác, là chỉ những ai trung tín trong Đấng Christ Jesus, hết lòng tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng vâng phục Ngài, thì mới có thể nhận lãnh được những lẽ thật sâu nhiệm trong thư.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Câu 2: Ân điển là ơn thương xót Thiên Chúa ban cho những người không xứng đánh lãnh nhận. Sự bình an từ Thiên Chúa là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, giữ gìn một người luôn vững vàng trước tai ương, hoạn nạn, và cả sự chết. Không có một thế lực nào có đủ thẩm quyền và năng lực để ban cho loài người ân điển và sự bình an tuyệt đối, chính vì thế, ân điển và sự bình an thật chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Câu 3: Toàn thể loài người vẫn nhận ơn phước của Chúa mỗi ngày (Ma-thi-ơ 5:45) nhưng chỉ có con dân Chúa mới nhận được "đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời". Điều kiện để nhận lãnh là phải "ở trong Đấng Christ", nghĩa là phải có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng vâng phục Ngài. Các ơn phước thiêng liêng tiêu biểu có thể kể đến: phước được tha thứ những tội lỗi và làm cho sạch tội, phước được tái sinh tâm thần và linh hồn, phước được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể xác thịt và được Ngài ban cho thánh linh, phước được hưởng sự sống đời đời, phước được kết hiệp với Đấng Christ, phước được đồng trị với Đấng Christ…

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Câu 4: Đức Chúa Trời trong sự toàn tri, toàn năng, toàn ái của Ngài đã biết và lựa chọn những người có tấm lòng vâng phục Ngài từ trước khi Ngài sáng tạo trời đất. Thật khó mà tưởng tượng được quá trình Ngài nghĩ về mỗi một người Ngài yêu thương, rồi Ngài vì những người ấy mà thiết kế ra một chương trình cứu rỗi, và thi hành chương trình ấy qua sự chết của Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Cha vì tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho con.

"Để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được" nghĩa là để mỗi con dân của Ngài được biệt riêng ra cho Ngài, được trở nên giống Ngài, được phụng sự Ngài qua những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Nhóm chữ "trước Ngài, trong tình yêu" nghĩa là để mỗi con dân của Ngài được vui sống trước mặt Ngài, được Ngài nhìn xem, chăm lo, được vui hưởng tình yêu của Ngài.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Câu 5 và 6: Trong các thánh đồ ở khắp các thời đại thì các thánh đồ thời kỳ Hội Thánh là những người có phước nhất, vì nhận được địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Mục đích của sự lựa chọn và tiền định của Đức Chúa Trời là để tôn vinh sự vinh quang của lòng thương xót của Ngài dành cho loài người. Hay nói cách khác, khi loài người và các thiên sứ nhìn vào sự vinh quang của Hội Thánh, nhìn vào những gì Ngài ban cho Hội Thánh, thì nhìn biết được ơn thương xót của Đức Chúa Trời là lớn biết dường nào.

Trong câu 6, Phao-lô đã thay nhóm chữ "Đấng Christ Jesus" bằng "Đấng rất yêu dấu", để nói lên tình cảm gắn bó mật thiết mà Thánh Kinh gọi là "hiệp một" giữa Đấng Christ và Đức Chúa Trời, giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ rất yêu dấu vì Ngài đã hy sinh, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Đối với Hội Thánh, Đức Chúa Jesus Christ rất yêu dấu vì Ngài đã phó chính mình vì Hội Thánh, đã hy sinh mạng sống của mình để mỗi một người nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn ghi nhớ mọi sự con có trong Chúa là nhờ sự hy sinh của Đấng Christ. Nguyện rằng con luôn sống xứng đáng với Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
02/09/2023


Vũ Triệu Hùng
02/09/2023 22:00

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sa-bát bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng, mở đầu lá thư Phao-lô giới thiệu với con dân Chúa tại Ê-phê-sô, ông chính là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Chức vụ sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại của ông đến bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa chứ không phải bởi ý riêng của loài người. Lá thư Phao-lô viết không những gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô mà còn cho hết thảy những con dân Chúa trung tín trong Hội Thánh, trong mọi thời đại. Những người trung tín trong Đấng Christ là những người hết lòng sống theo Lời Chúa và giữ vững đức tin nơi Ngài.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Con hiểu rằng, Phao-lô luôn chúc con dân Chúa trong các Hội Thánh được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Một người không có ân điển của Chúa thì không thể có sự bình an thật. Một người bị trật mất phần ân điển thì cũng sẽ mất luôn sự bình an. Một người trung tín với Chúa, thì ân điển và bình an của Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng họ. Ân điển và bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Con hiểu rằng, Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho hết thảy những ai trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. "Đấng đã ban" nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm hết thảy điều đó trong Đấng Christ, mà những ai trung tín đã nhận, đang nhận và sẽ nhận. Những phước thiêng liêng trong các nơi trên trời là: được tha thứ tội, được tái sinh thành con người mới, được Đấng Thần Linh ngự trong thân thể, được phục sinh hoặc biến hóa thành thân thể siêu vật chất, được kết hiệp với Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chọn mỗi một người trong Đấng Christ từ khi chưa tạo dựng nên thế gian. Một người ở trong Đấng Christ là một người phải thật sự ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và luôn sống vâng giữ các điều răn và trung tín cho đến cùng. Đức Chúa Trời đã chọn mỗi người bởi sự thương xót và biết trước họ có tấm lòng ăn năn, vâng phục, chứ không phải vì người đó khôn sáng, tài giỏi, giàu có. "Để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được" nghĩa là chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ hết mọi tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được thánh hóa trọn vẹn bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Con hiểu rằng, bởi ý muốn tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho những ai trong Đấng Christ được trở nên những con nuôi của Ngài. Điều đó đồng nghĩa với việc con dân Chúa nhận được rất nhiều đặc ân từ Cha Thiên Thượng, mà nếu không ở trong địa vị đó thì không cách nào nhận lãnh. Hết thảy con dân Chúa được trở nên đáng nhận trước Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Jesus Christ là Đấng rất yêu dấu đã chịu chết thay tội lỗi cho họ và khiến họ từ địa vị tội lỗi hư mất mà được trở nên làm con cái của sự sáng và được sự sống đời đời. 

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã thương xót mà lựa chọn con, một người không ra chi, từ trước khi lập nền thế gian để cho con được làm con của Ngài và được hưởng mọi phước thiêng liêng trên trời. Nguyện con sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho con và nguyện đời sống con là để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
02/09/2023 23:04

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Cha, câu 1, 2 con được người chăn là chú Tim Huỳnh giảng giải cho con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô vào khoảng năm 61-63, khi ông đang bị tù tại Rô-ma. Ông giới thiệu mình là sứ đồ được Đức Chúa Jesus Christ sai đi, theo ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông viết thư cho con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô là những người tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và trung tín sống theo Lời Ngài.

Thưa Cha, con được biết rằng ngày nay những người trung tín sống theo Lời của Ngài là rất ít, vì có những người muốn sống theo Lời của Ngài nhưng lại bị những giáo sư giả đã dẫn dắt họ sống sai lạc đi Lời của Ngài, và sự lừa dối đó đã bao trùm khắp nơi trên thế gian ngày nay, đã khiến cho bao nhiêu người không còn biết lẽ thật của Lời Ngài. Như con đây cũng vậy, nhưng bởi ân điển của Ngài ban cho con là kẻ không xứng đáng gì, chỉ bởi lòng thương xót của Ngài mà con biết đến lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Thưa Cha, câu 3 Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời, con được hiểu rằng Đấng Christ được sinh ra trong thân thể xác thịt của một người nữ tên Ma-ri, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ gọi Đức Chúa Trời là Cha, khi Ngài đang trong thân thể xác thịt là loài người. Nhưng trong thân vị Thiên Chúa với danh xưng Ngôi Lời, Đấng Christ bình quyền, bình đẳng với Đức Chúa Trời, như đã được chép trong (Giăng 1:1).

Thưa Cha, câu “phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” Con được hiểu rằng những ơn phước Ngài ban ở trên trời, không phải những ơn phước ở trên đất vì những ơn phước ở trên đất là Ngài ban chung cho toàn thể nhân loại như mưa, nắng, không khí để thở, của cải, tiền bạc, quyền thế… Nhưng rồi mọi sự đó cũng sẽ qua đi. Phước thiêng liêng ở trên trời con được hiểu rằng là sự được tha tội, được làm cho sạch tội, được làm con nuôi của Ngài, được đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem và được sống đời đời bên Thiên Chúa.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Christ đã được ban cho nhân loại, qua Đấng Christ mà Ngài ban mọi ơn phước thiêng liêng trên các tầng trời, cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì mới nhận được ơn phước thiêng liêng từ Ngài.

Thưa Cha, Ngài đã biết trước hết mọi sự, không phải chúng con chọn Ngài, mà Ngài đã chọn chúng con từ khi Ngài tạo dựng nên thế gian. Thưa Cha, thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng trước tình yêu của Ngài đã định cho chúng con từ khi sáng thế, chúng con không thể nào hiểu được, và cũng không nghĩ rằng mình được làm con nuôi của Ngài. Vì Đấng Christ được sinh ra bởi quyền năng của Ngài, Đấng Christ vừa là loài người, nên Đấng Christ gọi Ngài là Cha, và Ngài gọi Đấng Christ là Con rất yêu dấu.

Nhưng Đấng Christ vừa có cùng bản thể Thiên Chúa, nên Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới trong tâm thần và được làm con nuôi của Ngài, tất cả đều nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng rất yêu dấu của chúng con. Chúng con là loài người trong thân thể xác thịt chờ ngày được biến đổi thành thân thể thiêng liêng bất tử, được đồng cai trị với Đấng Christ.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con thấy được rằng con chẳng xứng đáng gì, sống trong tội lỗi và cũng không bằng được ai trong xã hội. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài đã cứu con, tha tội cho con, dựng con nên mới và cho con được làm con nuôi của Ngài. Bởi năng lực của Ngài ban cho con, con sống đắc thắng được những cám dỗ, những ham muốn của xác thịt.

Nguyện xin Ngài gìn giữ và bảo vệ con trước những khó khăn, nghịch cảnh và những sự cám dỗ cũng như tấn công của ma quỷ làm con trật mất phần ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
02/09/2023


Kim Loan Nguyen
03/09/2023 04:34

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con xin thành kính tôn vinh Ngài và ngợi khen danh Cha. Con xin cảm tạ Cha đã cho con một ngày Sa-bát đầy phước hạnh. Vì hôm nay con được làm chứng trước mặt Hội Thánh về hành trình con đến với Ngài. Cảm tạ Chúa đã cho con cảm nhận rất rõ ràng về ngày Chúa đặc biệt thánh hóa ban cho con cái Chúa. Được vui thỏa, lòng bình an, hạnh phúc thật sự trong tâm thần. Điều mà trước nay con chưa bao giờ cảm nhận được.

Con cảm tạ Cha rất nhiều vì Cha luôn biết con còn yếu đuối chỗ nào. Cha đã thông qua người chăn, trưởng lão, anh chị em trong Hội Thánh chia sẻ kinh nghiệm và động viên trong cuộc linh trình sắp tới. Nhờ các lời động viên, chia sẻ, chúc phước mà con có thêm sự mạnh mẽ để tiếp tục theo Cha.
Nguyện xin Cha thêm sức cho con và soi sáng cho con để giúp con học hiểu được Lẽ Thật trong Lời Cha. Giờ đây con xin suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:1-6. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Mở đầu, Sứ Đồ Phao-lô luôn tự giới thiệu mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông là tôi tớ được Chúa sai đi làm nhiệm vụ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi bởi ý muốn của Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô gửi lá thư đến các thánh đồ tại Ê-phê-sô nói chung, và gửi cho những người trung tín trong Đấng Christ. Nghĩa là những người luôn sống và làm theo Lời Chúa, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô luôn chúc phước và cầu xin ân điển của Thiên Chúa cho các anh chị em.
Ân điển là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ những ai được nhận ân điển thì mới cảm nhận được sự bình an trong tâm thần. Giống như con từ một người tội lỗi, luôn phản nghịch Ngài nhưng vì lòng thương xót Ngài ban cho con nên giờ đây khi con quay về được nhận ân điển thì con mới thấy được sự bình an thật sự của Thiên Chúa. Sự bình an mà không một ai hoặc một quyền lực nào có thể cho được ngoài Thiên Chúa. Chỉ những ai thật sự trung tín trong Đấng Christ sẽ nhận được sự bình an đó.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Sứ Đồ Phao-lô tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và là Cha của Đấng Christ. Ông nhắc cho các anh chị em nhớ Đức Chúa Trời là Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời. Chỉ những người thật sự trung tín với Đấng Christ mới có đủ các phước thiêng liêng, đó là: ơn tha tội, ơn được sống lại hoặc biến hóa, ơn được tái sinh và thánh hóa mỗi ngày, ơn được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, ơn được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem, ơn được các phần thưởng, cơ nghiệp trong Nước Trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chọn những người hết lòng tin nhận và yêu mến Đức Chúa Jesus Christ từ trước khi ngài tạo dựng nên trời và đất.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên, con kính sợ trước quyền năng tối cao của Ngài. Ngài là Đấng biết trước hết mọi sự. Tất cả đều nằm trong bàn tay của Cha. Không một điều gì có thể cản trở được thánh ý và chương trình của Ngài.
Và một tình yêu quá vĩ đại của Cha. Cha đã chọn chúng con trước bao ngàn năm trước dù chúng con tội lỗi và phản nghịch Cha.

Đức Chúa Trời chọn chúng ta là chọn trong Đấng Christ có nghĩa là Ngài chỉ chọn những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Hết lòng sống theo lời dạy của Đấng Christ, chúng ta được nên thánh, được thuộc riêng về Ngài, khi chúng ta đứng trước mặt Ngài không có chỗ trách được.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài.
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Con hiểu rằng: Ngài cũng đã định trước cho chúng con được trở nên thành những con nuôi của Ngài. Con nuôi chính là chúng con không có cùng bản thể với Đức Chúa Trời. Chúng ta là con nuôi nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Và cũng để tôn vinh sự vinh quang của lòng thương xót Ngài dành cho loài người chúng con. Từ một con người tội lỗi đang bị hư mất trở thành thánh đồ xứng đáng với sự hy sinh thân mình của Đấng rất yêu dấu là Đấng Christ.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con sự học hiểu bài hôm nay. Cảm tạ Cha đã lựa chọn con, một đứa con tội lỗi để con có cơ hội được làm con nuôi của Cha. Nguyện xin Cha hãy giúp con ghi nhớ bài học này để khi con gặp thử thách, con sẽ vững tin bước tiếp trên cuộc linh trình này. Sống xứng đáng với ân điển Ngài ban. Nguyện xin Cha ban thêm sức cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Kim Loan
02/09/2023


Bùi Văn Vũ
03/09/2023 22:00

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của con. Con cảm tạ Ngài vì một ngày hôm nay Ngài ban cho con và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Xin Ngài cho con luôn khao khát, ham mến và vui thỏa trong Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 1:1-6. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm ơn Ngài.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Mở đầu bức thư, ông Phao-lô giới thiệu chức vụ của ông là một sứ đồ, được lập nên bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là bức thư ông gửi cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô, cùng những ai trung tín trong Đấng Christ thuộc mọi thời đại là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Cha! Ông Phao-lô chúc ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa luôn ở cùng con dân Chúa.
Con hiểu rằng, ân điển là sự ban cho một cách rời rộng, như không của Thiên Chúa.

Sự bình an đến từ Thiên Chúa là sự bình an mà chúng con chỉ cần tin cậy và vâng phục Chúa, mọi điều xảy ra với chúng con đều là điều tốt nhất mà Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con. Dẫu sống hay chết thì chúng con điều thuộc về Ngài.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tình yêu của Ngài mà qua Đấng Christ, Ngài ban cho mỗi chúng con đủ các thứ phước thiêng liêng.
Phước đầu tiên, qua tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus mà con được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con, giúp chúng con mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Và một ngày không xa, khi Đức Chúa Jesus tái lâm, chúng con được cất lên trở về thiên đàng với Ngài, được thừa hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo ra, đó là đồng cai trị cùng Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài là Đấng Toàn Tri, bởi vậy trước khi lập nền thế gian, trước khi tạo ra trái đất và muôn vật trên đất bao gồm cả loài người, thì Ngài đã biết loài người sẽ chống nghịch Ngài, nhưng bởi tình yêu thương Ngài cũng đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi loài người qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Để mỗi chúng con khi tin nhận sự chết của Đấng Christ thì chúng con được tha tội, được làm cho sạch tội, được xứng đáng nhận là con nuôi của Ngài, con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con biết được càng hơn về tình yêu Ngài ban cho con. Dẫu biết rằng loài người sẽ chống nghịch Ngài, nhưng Ngài vẫn tạo ra chúng con, và cũng sắm sẵn cho chúng con chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Con biết rằng trong đời sống của con không ít lần con yếu đuối nhưng Chúa luôn chậm giận thêm sức và luôn ở cùng con. Cha đã ban cho con những sự con ao ước trong đời sống của con. Đức Chúa Jesus luôn thêm sức trên con, cầu thay cho con. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con ban năng lực trên con, an ủi con, dạy dỗ con. Xin Ngài luôn ở cùng ban ơn thêm sức để mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
03/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
03/09/2023 22:02

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:1-6. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Cha, con hiểu rằng ngay đầu thư thì Phao-lô giới thiệu mình là sứ đồ của Chúa, bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông viết thư gửi cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Con hiểu rằng những người trung tín trong Đấng Christ Jesus là những người ngày nay sống theo Thánh Kinh, sống theo Lời Chúa, và có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Ông chúc phước cho mỗi một con dân Chúa, là những người có đức tin nơi Thiên Chúa như ông.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời bởi sự thương xót của Ngài, mà Phao-lô cũng như chúng con được nhận ân điển cứu chuộc được kết hiệp vào trong Hội Thánh của Ngài. Để biết ơn Chúa thì con luôn phải sống và làm theo ý muốn của Ngài là sống theo Thánh Kinh. Mọi thứ phước thiêng liêng mà con được nhận trong các nơi trên trời là, phước được tha tội và được sạch tội, phước được dựng nên mới và được thánh hóa mỗi ngày, phước được làm con nuôi của Đức Chúa Trời và được nhận năng lực từ Thiên Chúa, phước được sống lại hoặc được biến hóa thân thể xác thịt hiện tại và được sống đời đời, phước được ở cùng với Thiên Chúa, phước được kết hiệp cùng với Thiên Chúa qua Đấng Christ, phước được nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời, được đồng cai trị cơ nghiệp cùng Đấng Christ (Con tham khảo bài giảng của người chăn ạ).

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi lập nên thế gian thì Ngài đã có chương trình và ý định cho con, Ngài đã có chương trình cứu chuộc con khỏi án phạt của tội lỗi, suy ngẫm đến đây con nhận được tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho con. Thưa Cha, con hiểu rằng người được Chúa chọn là người đã ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, người ấy phải hiến dâng cả cuộc đời còn lại của mình để sống cho Chúa đến cuối cùng.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn những ai ở trong Đấng Christ thì sẽ được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, tức là được đồng cai trị với Đấng Christ, được hưởng mọi ơn phước thiêng liêng. Con dân Chúa được nhận sự vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài ban ơn Đức Chúa Jesus đến thế gian để gánh thay mọi án phạt của tội lỗi cho nhân loại, nhờ sự ban cho yêu thương của Đức Chúa Trời mà những người như con đã có đức tin nơi Thiên Chúa trở nên địa vị cao trọng là con yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã thương xót con mà cứu chuộc con ra khỏi án phạt của tội lỗi, Cha ơi, nhìn lại con người trước kia của con cho đến nay nếu không có Chúa thì cuộc đời con từ thuộc linh đến thuộc thể con đang còn sống mà như đã chết. Giữa thế gian đầy tranh cạnh và giả dối này thì Ngài vẫn luôn yêu con và sắm sẵn mọi thứ cho con từ trước, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Nguyện xin Cha luôn ở cùng và dìu dắt con và thánh hóa con trên con đường về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
03/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
03/09/2023 23:34

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian, phương tiện, sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô giới thiệu về mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông gửi thư này cho con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô và cho những người có đức tin, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sống đúng theo Lời Chúa.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Cha, con hiểu rằng ân điển là ơn thương xót của Thiên Chúa luôn dư dật để ban cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Nhờ nhận được ân điển mà con dân Chúa có sự bình an thật đến từ Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con nhận sự bình an từ Cha dẫu trong thuận cảnh hay nghịch cảnh vì chúng con biết rằng Cha chúng con vẫn yêu thương, quan phòng và ban cho chúng con điều tốt nhất. Chúng con được bình an trong Đấng Christ vì trong Ngài chúng con được tự do khỏi tội lỗi, biết mình sẽ đắc thắng dẫu còn ở trong xác thịt yếu đuối dễ lâm vấp này, bởi Ngài đã thắng thế gian và sự chết rồi.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, cũng là Cha của những ai thuộc về Đấng Christ. Dù Đức Chúa Trời yêu thương cả thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài (Giăng 3:16), Ngài vẫn khiến mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cùng người lành, làm mưa trên những người công chính lẫn kẻ không công chính (Ma-thi-ơ 5:45), nhưng mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời thì Ngài chỉ ban cho những ai thuộc về Đấng Christ mà thôi.

Trong Đấng Christ, một người sẽ nhận được thật nhiều ơn phước thiêng liêng khi người ấy được Đức Chúa Trời kể là công chính, vì nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà mọi tội lỗi được tha thứ. Tâm thần và linh hồn được dựng nên mới, được Lời Chúa thánh hóa mỗi ngày. Được kết hiệp cùng Đấng Christ. Được làm con của Đức Chúa Trời. Được ban cho năng lực của Thiên Chúa qua Đức Thánh Linh. Được ban cho mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự toàn tri mà Cha đã chọn mỗi chúng con trong Đấng Christ từ trước khi thế giới vật chất này được hình thành. Bởi ý muốn tốt lành của Ngài, mà chúng con được dựng nên với sự định trước sẽ là con nuôi của Ngài. Ngài biết loài người chúng con sẽ phạm tội cùng Ngài, và Ngài có một chương trình để chúng con được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu của Ngài, bởi Đức Chúa Jesus Christ.

6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng con được Ngài dựng nên với mục đích để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, vì thế con chỉ có thể có được bình an và vui thỏa khi sống đúng với mục đích tốt lành ấy. Khi đời sống con chiếu ra sự vinh quang của ân điển Ngài, tôn vinh Ngài thì con được trở nên xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng rất yêu dấu của Ngài và của chúng con.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự thương xót rất lớn và ân điển dư dật mà Thiên Chúa đã dành cho con. Con cầu xin Chúa gìn giữ con trong Ngài mãi, để con được luôn ở trong nhà Ngài, và tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
04/09/2023 15:07

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Tạ ơn Cha, bởi ơn thương xót dư dật của Ngài mà con được làm con nuôi của Ngài và được nhận lãnh năng lực của Thiên Chúa. Nguyện đời sống con luôn tôn vinh ân điển của Thiên Chúa và hết lòng trung tín phụng sự Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:1-6, dạy về sự Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tự giới thiệu về bản thân mình, ông khẳng định, sự ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là đến từ ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, khi ông dùng danh xưng Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô nói rõ, ông viết thư này cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô, nhưng cũng cho Hội Thánh chung ở khắp nơi, trong mọi thời đại. Họ là bất cứ ai trung tín sống đúng theo Lời Chúa và hết lòng tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sứ Đồ Phao-lô cầu mong cho tất cả con dân Chúa được ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển là những ơn ban cho, trong đó có ơn tha tội, ơn làm cho sạch tội, ơn tái sinh, và ơn quan phòng. Sự bình an là sự bình an của người được Đức Chúa Trời kể là công chính và được Đức Chúa Jesus bảo bọc trong sự chết chuộc tội của Ngài.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho những người trung tín trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ, Ngài ban cho họ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Có nghĩa là bất cứ điều gì cần cho họ và là tốt đẹp cho họ thì Đức Chúa Trời ban cho họ, trong hiện tại và trong cả mai sau.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Câu 4-6: Con hiểu rằng, từ trước khi sáng thế, bởi sự yêu thương của Ngài mà Đức Chúa Trời đã chọn những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, để khiến họ nên thánh và nên trọn vẹn. Trong đó, có Phao-lô và con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Những ai được Đức Chúa Trời chọn thì Ngài cũng đã định trước cho họ được làm những con nuôi của Ngài. Dù họ được dựng nên chứ không cùng một bản thể với Đức Chúa Trời nhưng Ngài vẫn ban cho họ địa vị làm con. Sự được làm con nuôi đó phải thông qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời cho những ai sẵn lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Việc làm đó của Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh quang của Ngài trong ơn thương xót Ngài ban cho loài người. Bày tỏ sự vinh quang của Ngài là bày tỏ sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài.

Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người chính là ơn thương xót của Ngài. Ân điển ấy khiến một người từ địa vị những tội nhân bị hư mất; bởi đức tin, trở thành thánh đồ và được làm con của Đức Chúa Trời. Nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà người tin nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trở nên xứng đáng để Đức Chúa Trời tiếp nhận. Vì thế, Đức Chúa Jesus trở thành Đấng rất yêu dấu đối với những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Ngài đã chết vì họ để họ được sống trong Ngài.

Lạy Cha, con vui mừng cảm tạ Cha, vì con được phước, được ở trong Đấng Christ, được Ngài chọn từ trước khi lập nền thế gian, được nhận phần cơ nghiệp Ngài ban cho, và được đồng trị với Đấng Christ trong các tầng trời. Nguyện mọi sự cao quý cùng mọi lời tôn vinh chúc tụng đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/09/2023 15:10

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Hôm nay, trong khi con ăn cơm, con nhìn những hạt cơm và thức ăn, con chợt nhận thức rằng, những hạt cơm và những thức ăn ấy đã thành hình do công khó của biết bao nhiêu người mà con không hề quen biết. Họ có thể sống cách xa con vạn dặm. Có thể có người đã qua đời. Nhưng trong giây phút hiện tại con đang ăn là con đang hưởng những thành quả lao động của họ. Gần bên con là công nấu nướng, chế biến thức ăn của nhà con. Con cảm thấy thật là sự kết hợp tuyệt vời năng lực của nhiều người để nuôi ăn một người. Con biết ơn Cha đã ban cho con có thức ăn nuôi sống thân thể xác thịt con mỗi ngày. Con biết ơn Cha đã liên kết nhiều người cách phức tạp, chỉ để cho con có được một bữa ăn. Con vui thỏa trong sự chăm sóc của Ngài và lấy làm lạ lùng khi nghĩ đến những chi tiết trong sự Ngài chăm sóc con. Nguyện Đấng Christ thêm sức cho con và Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:1-6, như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô luôn tự giới thiệu ở mỗi đầu thư ông viết, ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng nói rõ, ông làm sứ đồ là do ý muốn của Thiên Chúa. Danh từ "Thiên Chúa" được dùng không có mạo từ xác định để chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa. Phao-lô nói rõ, nội dung thư Ê-phê-sô vừa là cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô vừa là cho con dân Chúa ở khắp nơi. Ông gọi họ là những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Phao-lô dùng cách nói "Đấng Christ Jesus" để nhấn mạnh đến phương diện cứu chuộc của Đức Chúa Jesus qua danh xưng Christ của Ngài. Những người trung tín trong Đấng Christ Jesus là những người giữ vững đức tin trong sự chết chuộc tội của Ngài.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông gọi Ngài là Cha của Đức Chúa Jesus Christ. Ông gọi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ vì Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sinh ra trong thân thể xác thịt loài người, trong lòng trinh nữ Ma-ri. Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của con dân Chúa vì Ngài là Đấng cứu chuộc họ và cai trị họ, giúp họ trở nên giống như Ngài. Phao-lô khẳng định, Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Chúa đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Sự ban phước đó là ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ những ai thuộc về Đấng Christ, ở trong Đấng Christ mới được nhận lãnh.
Phước thiêng liêng là phước không liên quan đến thế giới vật chất. Con hiểu rằng, có ít nhất là bảy thứ phước thiêng liêng: Phước được tha tội và làm cho sạch tội. Phước được dựng nên mới và được thánh hóa mỗi ngày. Phước được làm con nuôi của Đức Chúa Trời và nhận lãnh năng lực của Thiên Chúa. Phước được sống lại hoặc được biến hóa thân thể xác thịt hiện tại và được sống đời đời. Phước được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem với Thiên Chúa. Phước được kết hiệp với Thiên Chúa qua Đấng Christ. Phước được nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời và cùng ngồi trong các tầng trời, đồng trị với Đấng Christ.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Câu 4-6: Con hiểu rằng, từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Ngài là Đấng biết hết mọi sự và biết trước mọi sự. Từ trong cõi đời đời quá khứ, trước khi sáng tạo muôn loài, Ngài đã biết rõ mỗi một người sẽ tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài ban cho trong Đấng Christ. Ngài đã chọn họ và khiến họ được nên thánh, không chỗ trách được. Vì Ngài yêu họ. Bởi ý muốn tốt lành của Ngài dành cho họ, Ngài cũng đã định trước cho họ được làm con nuôi của Ngài, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con nuôi của Đức Chúa Trời là con của Thiên Chúa nhưng không cùng bản thể với Thiên Chúa. Mục đích cuối cùng của Ngài đối với họ là để họ tôn vinh tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài, qua ân điển cứu rỗi Ngài ban cho họ mà họ đã tiếp nhận. Nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà Đấng Christ rửa sạch bản tính tội lỗi của họ bằng máu của Ngài, khiến họ trở nên những của lễ sống và thánh, đáng được Đức Chúa Trời tiếp nhận.

Thưa Cha, ân điển cứu rỗi của Ngài thật lạ lùng và vĩ đại, vượt mọi sự suy tưởng của bất cứ loài thọ tạo nào. Ân điển ấy đã được Ngài định sẵn từ trước khi sáng thế. Những ai tin nhận ân điển ấy đã được Ngài nghĩ đến họ, biết họ, và chọn họ từ trước khi Ngài dựng nên họ. Và điều lạ lùng hơn nữa là Ngài yêu họ từ khi họ chưa được Ngài hình thành trong bụng mẹ; Ngài định sẵn sự sống đời đời và Vương Quốc Trời cho họ. Trong số những người ấy có con. Con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con cảm tạ Cha với trọn linh hồn con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Trần Thị Thu Hương
04/09/2023 23:41

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ ngồi lại nơi đây học Lời Ngài. Con thấy thời gian trôi thật nhanh, mỗi tuần đều qua rất nhanh, mới vừa Sa-bát đó mà giờ đã hết ngày Thứ Hai. Con nguyện xin Chúa ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Ngài để con sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Câu 1: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô từng là người thuộc Do-thái Giáo, từng bắt bớ Đạo Chúa cách khốc liệt, nhưng khi ông trở về với lẽ thật thì ông bày tỏ mình cho con dân Chúa biết chức vụ sứ đồ của ông là bởi ý muốn của Chúa. Ông yêu thương con dân Chúa và qua câu đầu tiên trong thư Ê-phê-sô này thì con nhận biết ông gửi cho các con dân Chúa thật lòng yêu kính Chúa nên được ông gọi là "các thánh đồ".

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Câu 2: Con tin rằng chỉ khi nào mỗi người thật lòng tin kính Chúa, thì khi đó tự nhiên sẽ cảm nhận được sự bình an. Sự bình an này khó diễn tả bằng lời, dù rằng sự cảm nhận là hết cả linh hồn mỗi người thuộc về Chúa. Ngay cả người ngoại nhìn vào cũng thấy sự vui thỏa, bình an của con dân Chúa. Tất cả cuộc đời con dân Chúa đều sống bởi ân điển của Chúa. Và khi đó, mới cảm biết được sự tự do, yêu thương, công chính mà Chúa ban cho mình.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Câu 3 đến câu 6: Con tin rằng, khi mỗi người hết lòng yêu Chúa thì tự nhiên tình yêu ấy khiến cho môi miệng của họ thốt lên tiếng cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa một cách tự nhiên. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, chọn con từ trước Sáng Thế Ký. Ngài yêu thế gian đến nỗi đã chọn những người thuộc về Ngài khi họ còn sống trong tội vì Ngài biết trước tấm lòng của họ sẽ chọn Ngài khi Ngài gọi họ, kéo họ về với Ngài. Bởi vì phải qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con mới được cứu rỗi, nên chúng con là con nuôi nhưng được Ngài quá yêu nên chúng con được ban cho sự đồng trị với Đấng Christ. Con hiểu rằng, Ngài rèn tập mỗi một anh chị em trong Hội Thánh để ai nấy được nên tinh ròng trước Ngài, trong tình yêu, sai bảo vào công việc Ngài sai dùng trước khi lên gặp Ngài.

Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong những việc Ngài kêu gọi con. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày: 04/09/2023


Vũ Thị Thư
05/09/2023 15:57

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con vô cùng cảm tạ ơn Chúa đã thêm sức giúp đỡ con mà con mới có thể hoàn thành sự học và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Ga-la-ti. Ngày hôm nay Cha lại cho con cùng các anh chị em được học hỏi Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:1-6. Xin Cha dạy dỗ con và thêm sức cho con để con trung tín trong sự học hỏi Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Dạ kính thưa Cha, qua câu 1 và 2 thì con hiểu rằng ông Phao-lô đang tự giới thiệu về bản thân mình là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông bởi ý muốn của Thiên Chúa gửi thư cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Con hiểu những người trung tín trong Đấng Christ Jesus là những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và giữ vững đức tin đó cho đến cuối cùng. Con hiểu đây là một bức thư không chỉ gửi riêng cho Hội Thánh Chúa tại Ê-phê-sô, nhưng còn là gửi cho toàn Hội Thánh của Chúa trong mọi thời đại, là những người trung tín với Chúa.

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.

Thưa Cha, qua câu 3 con hiểu rằng ông Phao-lô đang tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Đấng ban phước cho những thánh đồ và những người trung tín trong Chúa đủ mọi thứ phước thiêng liêng, trong các nơi trên trời. Con hiểu rằng Chúa vẫn ban phước cho nhân loại, cả người tin hay không tin Chúa, nhưng phước thiêng liêng trong các nơi trên trời thì chỉ dành cho những người được gọi là thánh đồ và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, giữ vững đức tin vào sự chết chuộc tội của Chúa. Mà phước đầu tiên đó là được sự cứu rỗi, sự sống đời đời, được thánh hóa biến đổi trở nên người mới, được ở trong Hội Thánh, hiệp một với Đấng Christ và cùng Ngài đồng trị, được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Qua câu 4, 5, 6 thì con thấy được tình yêu cao sâu lớn lao vĩ đại mà không có lời nào có thể tả hết được của Thiên Chúa đối với loài người chúng con, dù loài người được Chúa tạo ra theo hình Ngài và theo tượng Ngài, Ngài chọn chúng con trong Đấng Christ từ trước khi lập nền thế gian. Con hiểu rằng Ngài chọn chúng con trong Đấng Christ, vì chỉ ở trong Đấng ấy thì chúng con mới có thể được nên thánh và không chỗ trách được. Bởi vì chúng con là con người tội lỗi bởi tổ phụ loài người đã gây ra, nên chúng con không thể trở nên không tì, không vết nếu không ở trong Đấng Christ. Đấng Christ là Đấng Trung Bảo ở giữa Thiên Chúa và loài người, để giúp cho loài người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con được trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời, và cuộc đời của chúng con trở nên những bài ca tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài. Tất cả mọi sự đó đều bởi ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, bởi tình yêu đời đời và sự biết trước định trước của Ngài cho mỗi chúng con.

Thưa Cha, những ý muốn chương trình và kế hoạch vô cùng tốt đẹp của Ngài ban cho chúng con thật quá sức suy tưởng của chúng con. Ngài đã định sẵn những điều tuyệt vời cho chúng con, nhưng chúng con thì nhiều khi quên đi điều đó mà chỉ biết sống cho bản thân và ích kỷ. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học này để con cảm thấy thật được an ủi và được tỉnh thức cho chính mình. Con muốn sống cho Chúa, và muốn hết lòng yêu thương anh chị em của mình. Nguyện Cha ban năng lực cho con để con làm được điều đó, xin Cha giúp con chỉ hướng lòng về Chúa của con, hướng lòng về nhà Cha và nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nguyện Ngài giúp con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển diệu kỳ mà Ngài đã và đang bao phủ trên đời sống của con. Ha-lê-lu-gia, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 05/09/2023


Nguyễn Thị Thúy My
07/09/2023 17:21

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều, Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và Ngài cũng đã ban phước trên công việc kiếm sống của con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con trên linh trình đi về nhà Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa khẳng định chính chức vụ của ông là bởi ý muốn và sự ban cho từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ một người nào hay một tổ chức nào. Mở đầu thư ông gửi lời chào thăm trước hết là cho các thánh đồ tại thành Ê-phê-sô, kế tiếp là gửi cho những ai trung tín trong Đấng Christ Jesus. Cũng qua lời chúc này của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, đã nói lên thần tính của Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Ngôi Lời.

2. Trong thân vị Thiên Chúa với danh xưng Ngôi Lời thì Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, vì Ngài tự có và có mãi. Là Đấng ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng vô cùng cao quý, còn lại đời đời trong các nơi trên trời cho những ai thuộc về Ngài và trung tín cho đến cuối cùng.

3. Vì yêu mà Ngài đã chọn những ai làm con cái được hưởng cơ nghiệp của Ngài thì Ngài đã chọn họ trước khi sáng thế, là những kẻ hèn mọn, xấu xa, đáng chết và chẳng xứng gì trước mặt Ngài. Cho đến khi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban ra cho toàn thể loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được Đức Chúa Trời tha thứ tội và tái sinh người ấy thành con người mới, được ban cho thánh linh của Thiên Chúa để người ấy có năng lực vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

4. Vì chương trình và ý muốn tốt lành của Ngài mà Ngài đã nhận làm con nuôi là những người thuộc về Ngài, để họ tôn vinh ân điển của Ngài. Ân điển diệu kỳ ấy chính là tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời khiến cho một người từ địa vị bị hư mất đời đời, nay được trở thành con cái của Đức Chúa Trời, được kết hiệp cùng Thiên Chúa và được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài trong Vương Quốc Trời.

5. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, và cũng là Đấng rất yêu của con dân Chúa. Vì Ngài đã hy sinh để cho những ai thuộc về Ngài được trở nên xứng đáng và có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng để xứng đáng được ở trong địa vị cao trọng thì con phải sống kết quả xứng đáng với những ơn phước lớn lao và tình yêu vĩ đại mà Ngài dành cho con. Con phải hết lòng hết sức để sống cho Ngài và làm tôn vinh Ngài, con phải từ bỏ chính mình, chịu khổ mỗi ngày để Chúa sống trong con chứ con không sống vì mình nữa. Nguyện xin Chúa giúp cho con trung tín bước đi theo Ngài và làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
07/09/2023


Nguyễn Thị Lan
08/09/2023 08:10

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha cho con được đón ngày mới trong ân điển của Ngài. Ngài cho con được suy ngẫm Ê-phê-sô 1:1-6. Con xin lắng nghe và đón nhận sự dạy dỗ của Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con đọc suy ngẫm xong thư Ga-la-ti. Hôm nay con học 6 câu đầu tiên của thư Phao-lô gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Đọc lên, con nhận được những lời trong thư thật chân thành, ấm lòng.

Phao-lô gửi lời chúc đến những con dân chân thật của Chúa tại Hội Thánh Ê-phê-sô. Những lời chúc từ Chúa thật đẹp đẽ. Phước thiêng Chúa ban thật tuyệt vời. Chỉ những ai thật ở trong ân điển của Chúa mới cảm nhận và đón nhận được.

Con xin dâng lời cảm tạ, tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, đã ban đủ những phước thiêng liêng cho chúng con.

Con nguyện kính xin Cha thương xót gìn giữ con và hết thảy các anh chị em trong Hội Thánh của con luôn được ở trong ân điển của Ngài, có tình yêu không chổ trách được, với Ngài, với anh chị em cùng Cha và với người lân cận trong thế gian.

Con kính xin Cha thánh hóa con mỗi ngày càng hơn. Kính xin Cha cho con luôn được là con cái chân thật của Ngài, được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài, hưởng mọi cơ nghiệp của Ngài, được ở trong địa vị làm con nuôi của Ngài, được dựng nên mới trong Ngài.

Con cảm tạ Cha đã chọn con từ trước khi Ngài chưa lập nền thế gian, Ngài có chương trình tốt lành nhất dành cho con, nâng đỡ con từ trong tội lỗi hư mất, là sự chết đời đời, vào trong sự sống vinh quang phước hạnh đời đời.

Con nguyện kính dâng lên Cha đời sống con. Xin Cha thương xót thánh hóa, dùng con. Con kính xin Cha thương xót tha thứ cho con những tội lỗi mà con yếu đuối, con đã nhỡ dại dột lâm vấp. Con cảm tạ ơn Cha!

Con kính xin Cha gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay và trung tín trong những ngày còn lại của đời con. Con mong ngày Chúa Jesus đến đón Hội Thánh, con được cất lên với Ngài cùng Hội Thánh.

Con kính xin Cha soi dẫn, ban sức cho con vượt qua mọi cám dỗ, thử thách, trung tín bước đi theo Ngài, sẵn lòng và sống thương khó, vác thập tự cùng với Ngài.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng con chỉ làm được khi có Cha ban sức, khi con tin yêu kính sợ Ngài, khi con vâng phục làm theo mọi phán dạy của Ngài. Con xin Cha thương giúp con, vừa muốn vừa làm theo ý Cha.

Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/09/2023


Trần Hữu Tường
11/09/2023 05:29

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ Cha lại ban cho con có thời gian để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con thật rất lớn lao. Con là kẻ chẳng ra gì nhưng lại được Ngài chọn trước khi lập nền thế gian, Ngài yêu con vô cùng. Con được trở thành con nuôi của Thiên Chúa là Đấng vô cùng vĩ đại và quyền năng vinh hiển. Con được Chúa ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Ôi, suy ngẫm về điều đó con thấy mình thật quá phước hạnh. Những gì con từ bỏ thật sự quá nhỏ so với những gì con nhận lãnh được từ nơi Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con cũng thấy được bổn phận của mình là sống để tôn vinh ân điển của Thiên Chúa. Con được nhận lãnh ân điển của Thiên Chúa thì con cũng phải biết ơn Ngài và làm tốt bổn phận của con là dâng cuộc đời con cho Ngài. Đời sống con phải làm sáng danh Chúa, không được để danh Chúa bị xúc phạm vì con. Con phải gắng sức sống theo Lời Chúa để Chúa được tôn vinh qua đời sống của mình.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con luôn sống nếp sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày, làm sáng danh Chúa qua nếp sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
11/09/2023


Lê Minh Dương
11/09/2023 08:44

Lê Minh Dương: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài buổi sáng hôm nay con có được thời gian, phương tiện để đến với Lời của Ngài. Thưa Cha, lòng con muốn nhớ đến Ngài mỗi giây, mỗi phút. Con muốn lòng của con luôn sống trọn vẹn những ngày còn lại trên đất này, để lòng con luôn được bình an, được Ngài sử dụng con thật nhiều trong công việc Nhà của Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 1:1-6.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô muốn gửi đến những ai là thánh đồ tại Ê-phê-sô nói riêng và cho tất cả con dân Chúa khắp mọi nơi mà trung tín trong Đấng Christ nói chung, về những điều mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã làm trước khi lập nền thế gian. 

Thưa Cha, con hiểu rằng với sự toàn tri và tình yêu vĩ đại mà không một ngôn từ nào của loài người có thể diễn tả được, Ngài đã lựa chọn những ai thật lòng ăn năn tội để làm những con nuôi của Ngài, và được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự Ngài chọn những người thật lòng ăn năn tội từ trước khi lập nên thế gian, tức là sự Chúa sáng tạo nên trời và đất, thì với sự toàn tri của Ngài, Ngài đã kêu gọi họ đến với tình yêu của Ngài, Ngài biết những ai sẽ ăn năn, với tình yêu vĩ đại của Ngài, Ngài đã sắm sẵn một chương trình để ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được trở nên con nuôi của Ngài, tức là được hưởng cơ nghiệp và đồng cai trị với Đức Chúa Jesus. Trong sự ấy, Ngài còn lên kế hoạch tỉ mỉ để mỗi người đến với Ngài theo từng bước mà trở nên thánh, không chỗ trách được. Việc làm này làm con liên tưởng đến việc cha mẹ chuẩn bị quần áo, kiến thức, hay có những kế hoạch khi đứa con nhỏ của họ chào đời. Hay khi chúng con hay có anh chị em đến chơi thì chúng con chuẩn bị tiếp đón. Những sự đó thôi mà chúng con cũng thấy được tình yêu giữa loài người với nhau mà biết ơn, trân quý, thì sự kiện Ngài yêu chúng con từ xa xưa, từ khi trái đất chưa hình thành, Ngài đã chuẩn bị tất cả, để chúng con trở nên giống như Ngài. Cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, con hiểu rằng mục đích của Ngài dựng nên chúng con là để chúng con giống như Ngài, để trở thành một người cai trị trên đất, như Lời Ngài có phán:

"Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất!" (Sáng Thế Ký 1:26).

Thưa Cha, con hiểu rằng, có giống như Ngài, có thể cai trị trên đất này, mà cụ thể là cai trị chính con người xác thịt của chúng con thì chúng con mới có thể tôn vinh ân điển của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện đời sống con luôn tôn vinh ân điển của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
11/09/2023


Phan Quốc Cường
12/09/2023 06:09

Phan Quốc Cường: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ lên Cha vì tình yêu ân điển của Ngài dành trên đời sống của con, con cảm tạ ơn Ngài thật là nhiều. Cha ơi! Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:1-6, xin Ngài ban ơn cho con có sự thông sáng để hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô khi viết một lá thư gửi cho các Hội Thánh thì ông luôn nhấn mạnh rằng, ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ để khẳng định chức vụ của ông cũng như khích lệ con dân Chúa tại Hội Thánh được nhận thư.

Những người trung tín trong Đấng Christ Jesus là những người luôn sống đúng theo Lời Chúa, và luôn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Khi một người đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ nhận được các phước thiêng liêng từ trên trời, mà một người không tin Chúa sẽ không bao giờ nhận được. Người không tin Chúa vẫn hưởng được các phước lành từ Chúa như mưa, nắng, những cảnh đẹp... Nhưng những phước này nó sẽ qua khi người đó qua đời nhưng những phước thiêng liêng sẽ còn lại tới đời đời.

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Ngài đã chọn những ai thật lòng tin nhận Đấng Christ để làm con nuôi của Ngài và hưởng cơ nghiệp của Ngài từ trước khi dựng nên thế gian này.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con biết rằng con chẳng xứng đáng gì trước mặt Ngài nhưng vì tình yêu mà Ngài đã chọn con làm con nuôi của Ngài, thông qua Đấng Trung Bảo là Đức Chúa Jesus Christ và hưởng những phước thiêng liêng mà Ngài hứa dành cho con. Đây là điều mà loài người chúng con không thể nào hiểu được vì tình yêu mà Ngài đã yêu chúng con là những con người tội lỗi đến như thế. Xin Chúa luôn nhắc nhớ cho chúng con biết địa vị của chúng con mà qua đó có đời sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Bùi Mạnh Cường
13/09/2023 22:23

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã cho con được học Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 1:1-6. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh này, ông Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông tự giới thiệu cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô rằng mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, người rao giảng Tin Lành của Chúa bởi ý muốn của Thiên Chúa và ông chúc phước cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

Ông tôn vinh Chúa, khoe với con dân Chúa tại Ê-phê-sô về Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Đấng đã ban cho con dân Chúa đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế. Bởi Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài biết trước mọi sự diễn ra như nào. Ngài nhìn thấu tấm lòng hết thảy mỗi một con dân Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ ban mọi thứ phước trên trời cho người xứng đáng. Và những người tin nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và thật lòng ăn năn tội, sống một nếp sống đẹp ý Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ khiến họ nên thánh không chỗ trách được. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ mọi sự để họ trở thành con nuôi của Chúa bởi Đức Chúa Jesus Christ. Theo thánh ý tốt lành của Ngài, để họ thờ phượng Chúa, tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài và Đức Chúa Trời đẹp lòng khi tiếp nhận họ.

Con cảm tạ Chúa vì được làm con cái của Chúa. Được Chúa chọn từ trước khi con được sinh ra trên đời này. Con đã được Chúa định sẵn cho mọi sự từ khi sinh ra cho đến mãi mãi. Nguyện xin ân điển của Chúa luôn bao phủ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 13/09/2023


Huỳnh Christian Anh
17/09/2023 22:03

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã ở cùng con, đã gìn giữ con và thai nhi được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã chăm lo cho đời sống của con và ban ơn phước dư dật cho con. Con biết ơn Cha nhiều lắm Cha ơi!

Thưa Cha! Con xin ghi lại ngắn gọn sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Ê-phê-sô 1:1-6 như sau:

Thưa Cha! Trong các thư tín của Sứ Đồ  Phao-lô gửi cho các Hội Thánh địa phương. Hầu hết phần mở đầu, Phao-lô luôn khẳng định một cách chắc chắn với con dân Chúa rằng chức vụ sứ đồ của ông đến từ Thiên Chúa, tức là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ và theo sự mạc khải của Đấng Thần Linh.

Sứ Đồ Phao-lô viết thư này không chỉ gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô mà còn gửi cho tất cả những ai trung tín trong Đấng Christ Jesus, tức là Hội Thánh chung ở khắp mọi nơi trong mọi thời đại. Trong đó có thời đại mà con đang sống đây.

Phao-lô đã cầu xin ân điển cùng sự bình an đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi cho hết thảy những ai giữ lòng trung tín trong Đấng Christ.

Trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban phước cho chúng con là những người ở trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Sứ Đồ Phao-lô còn nói lên một lẽ thật chắc chắn đó là Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chọn chúng con trong Đấng Christ Jesus từ trước khi lập nền thế gian, Ngài đã định trước cho chúng con được trở nên những con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Giờ đây, khi con nhìn về quá khứ, nhìn lại chính bản thân con trước kia, con thấy mình thật xấu xa, gian ác, từng đi sai đường, lẽ ra con đã chết mất trong tội lỗi của mình rồi nhưng bởi ơn thương xót của Ngài, bởi Ngài đã chọn con và định sẵn cho con được làm con gái nuôi của Ngài. Vì vậy mà Ngài đã ban cho con đức tin và tấm lòng biết ăn năn, biết từ bỏ tội, biết gớm ghiếc tội, biết tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Để giờ đây con được Cha thánh hóa, dạy dỗ, dẫn dắt con đi theo đường lối của Ngài. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ơn phước con nhận được không phải vì con xứng đáng mà tất cả bởi ơn thương xót của Ngài. Lạy Cha! Con cảm ta ơn Cha đã thương xót con, đã biệt riêng con ra giữa thế gian đầy tội lỗi này và ban phước cho con. Con cầu xin Cha vẫn mãi thương xót con, ở cùng con và tiếp tục dạy dỗ con để con mãi mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
17/09/2023


Đồng Thị Nghĩa
17/09/2023 23:11

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an và cho con thì giờ, cơ hội, phương tiện để học hỏi Lời Cha. Xin Ngài ban ơn trên sự học Lời Ngài của con trong đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:1-6.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này con hiểu và học được một số điều sau:

Từ trước khi tạo nên trời đất, muôn vật và loài người thì Thiên Chúa đã biết trước những ai sẽ chọn tin kính Ngài, những ai sẽ chọn chống nghịch Ngài. Có nhiều người ở những thời đại khác nhau có sự tin kính Ngài và Ngài đều có chương trình riêng, có vị trí cho họ trong thiên đàng. Riêng với những người tin kính Ngài trong thời kỳ Hội Thánh thì bởi sự biết trước của Ngài, Ngài lựa chọn những người sẽ lựa chọn Ngài, để họ được ở trong Hội Thánh của Ngài. Ngài dẫn đưa họ đến với sự cứu rỗi, ban cho họ địa vị làm con của Ngài. Từ đó, Ngài hằng ở cùng chăm sóc và dẫn dắt họ, tuôn đổ mọi ơn phước trên họ.

Thưa Cha, Lời của Ngài qua câu số 3 bày tỏ rằng Ngài ban phước cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Câu số 4 bày tỏ rằng Ngài đã chọn chúng con từ trước khi lập nền thế gian để chúng con "được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu". Con nghĩ đến việc Ngài cứ không ngừng yêu thương, ban phước cho con nhưng con thì lại chưa hết lòng, hết sức yêu kính Ngài mà con tự thấy buồn. Con xin Ngài giúp con để con cũng nhiệt thành đáp lại tình yêu của Ngài dành cho con, xin Ngài giúp con yêu Ngài bằng tất cả những gì con có. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/09/2023 22:23

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng linh hồn con. Nguyện Lời Ngài an ủi, khích lệ con trong những ngày tháng mệt mỏi trên đất này. Lời Ngài giúp con có hy vọng, thêm năng lực. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con mỗi ngày được trọn vẹn hơn.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.
2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.
4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,
6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Con hiểu đây là lá thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Đầu thư là lời chúc phước của Phao-lô. Đầu thư nhấn mạnh chức vụ Sứ Đồ của Phao-lô là bởi ý muốn của Thiên Chúa. Con hiểu bởi ý muốn của Chúa là ông được chính Chúa kêu gọi và lập ông làm sứ đồ. Ông không ra từ một giáo phái nào, trường lớp nào hay đến từ loài người, mà ông được chính Thiên Chúa chọn và sai ông.

Con hiểu ân điển là sự ban cho một người không xứng đáng để nhận. Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người là ân điển cứu rỗi, tình yêu và sự được làm con nuôi, nếu loài người chịu ăn năn tội và tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu Đức Chúa Trời ban phước trong Đấng Christ là những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và ở lại trong sự cứu rỗi ấy. Đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời, con hiểu rằng đó là các sự bình an, vui thỏa, thịnh vượng, sự khôn sáng và phước lớn nhất là ân điển của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu không bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo thì con sẽ không thể nào được đến gần Đức Chúa Trời. Con phải nhận lấy án phạt của tội lỗi là sự hư mất đời đời xa cách mặt Thiên Chúa. Con hiểu Đức Chúa Trời chọn chúng con có nghĩa là Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết ai sẽ ăn năn tội, ai sẽ thật lòng tin nhận Chúa. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng không tư vị ai. Không phải Ngài chọn người này mà bỏ người kia. Nhưng Ngài biết trước ai sẽ tin kính Ngài, tìm kiếm Ngài và thờ phượng Ngài. Vậy nên Ngài sẽ ban cơ hội cho người đó và chọn người đó.

Con hiểu được trở nên những con nuôi là được Đức Chúa Trời nhận chúng con làm con của Ngài. Mặt khác con hiểu rằng, những dân ngoại không phải là dân tuyển chọn của Chúa, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà dân ngoại cũng được tháp vào dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được nhận lời hứa của Ngài. Nên những dân ngoại như con đây cũng được gọi là những con nuôi của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này qua lời chào thăm, chúc phước của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Ê-phê-sô giúp con lần nữa nhớ lại ân điển mà Ngài đã ban cho con. Nhưng ơn phước thiêng liêng mà Ngài đã ban cho con. Con được ở trong Đấng Christ là nhờ vào sự thương xót, sự từ ái của Ngài ban cho con.

Nguyện rằng con sẽ được thánh hóa trở nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, dọn mình sẵn sàng để ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/09/2023


Hoàng Thị Hồng
29/09/2023 06:08

Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên các tầng trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha vì thì giờ này đây con lại được học Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1. Con cầu xin Chúa quăng xa khỏi con mọi sự chi phối, cầu xin Cha dắt dẫn con vào trong Lẽ Thật Lời Ngài. Con xin trình dâng lên Chúa sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô, và cho những người trung tín trong Đấng Christ Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô vào đầu thư gửi tới con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Ông khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là đến bởi sự ban cho của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và cũng khẳng định ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, ông đang truyền tải sứ điệp của Ngài.

Ông gửi cho các thánh đồ, là những người đã hết lòng vâng giữ làm theo mọi Lời Ngài trong Thánh Kinh, họ đã thực sự được đổi mới trong Ngài bởi nếp sống thánh khiết, khác biệt với thế gian mà họ đang ở cùng, mỗi ngày trung tín rèn tập mình ngóng chờ ngày của Đấng Christ.
Cùng với hết thảy những ai tin vào ân điển cứu rỗi của Đấng Christ là những người đang bước đi theo đường lối của Ngài.

2 Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em, cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ.

Phao-lô ngợi tôn Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã làm trong Đấng Christ, vì đó là chương trình đời đời của Ngài trên loài người, và theo thời giờ đã định trên sự thương khó của Đức Chúa Jesus để bất kỳ ai tin cũng sẽ được đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Được tháp nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời, cùng các lời hứa mà đến kỳ họ sẽ được nhận khi ở trong Nước Ngài.

4 Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.
5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài,

Chỉ bởi tình yêu thương mà chính Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn dân I-sơ-ra-ên, rồi Ngài cũng chọn những tín đồ trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế và làm họ nên thánh bởi năng lực của Đấng Thần Linh để trước Ngài họ không chỗ trách được.

Trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại thì đó là ơn thương xót và sự định trước, Ngài không định trước cho một người bị hư mất và không được sự cứu rỗi, có chăng chính là sự tự do lựa chọn của người đó, cho nên theo ý muốn tốt lành của Ngài thì sự định trước nói đến những người được cứu rỗi là những người trở nên chiên của Đức Chúa Jesus Christ. Qua sự chết của Đấng Christ, mọi tội lỗi của tội nhân được che phủ và trong Đức Chúa Jesus Christ, họ tìm thấy ân điển của Đức Chúa Trời, đó là sự thương xót của Ngài chứ chẳng phải vì sự tốt đẹp của loài người. Trong Đấng Christ họ là những con nuôi của Đức Chúa Trời, bởi được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống của Ngài mà được đổi mới, tái sinh. Được ban cho thần trí khôn sáng để hiểu biết Lẽ Thật và cứ bước đi theo.

6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài, mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

Sự vinh quang của ân điển của Đức Chúa Trời chính là ơn thương xót và sự công chính, vậy nên Ngài đã định trước cho loài người hiểu biết lẽ Thật và được nên thánh để được cứu bởi sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài chính Đấng rất yêu dấu như được chép trong (Giăng 17:24). Đức Chúa Trời đã tiếp nhận những người trong Đấng Christ như cách Ngài đã tiếp nhận, yêu thương Con yêu dấu của Ngài, vì thế Ngài là Đấng đáng được ngợi tôn vì Ngài là Đấng làm được mọi sự. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa vì qua bài học hôm nay, con hiểu được rằng sự chúng con được làm con cái của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là bởi sự tiền định trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời từ trước sáng thế, chứ không phải chúng có sự tốt đẹp khác biệt, vì chúng con cũng như bao người u mê sống trong tội lỗi xấu xa, và Ngài làm cho chúng con nên thánh để rồi Ngài định trước cho chúng con được làm con nuôi của Ngài, và được Ngài tiếp nhận trong Con Yêu Dấu của Ngài là trong Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện Chúa ban ơn gìn giữ con hết lòng trung tín với lẽ thật của Ngài dù có đối diện với mọi sự khó khăn đưa tới. Nhưng có một điều con biết sự yêu thương Ngài dành con là rất lớn, rất cao đẹp, và ý tưởng của Ngài khác và vượt xa các ý tưởng của loài người hữu hạn chúng con, giúp khích lệ con vững tin vào Ngài cho đến cuối cùng. Con dâng chúc tạ ơn Ngài cho tới đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
29/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ