Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Hôm nay, ngày 04/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:15-23.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải" được nói đến trong câu 17 có nghĩa gì?
2. "Đôi mắt của sự thông hiểu" được nói đến trong câu 18 có nghĩa gì?
3. "Sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài" được nói đến trong câu 18 có nghĩa gì?
4. "Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài" được nói đến trong câu 23 có nghĩa gì?
5. Sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa có thể hiện trong bạn và qua bạn không? Nếu không thì tại sao?
2. Điều gì chứng minh sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong bạn và qua bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-1_15-23/

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
04/09/2023 10:13

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa! Chúa đã ban cho con một tuần bình an và phước hạnh. Mỗi ngày cứ thế trôi qua duy chỉ có Chúa còn hiện diện mãi trong tấm lòng và tâm trí con. Ngài là Cha, Đấng duy nhất ban cho con sự thỏa lòng trong Ngài, an vui trong sự dìu dắt Ngài. Nguyện lòng con tựa nương nơi Ngài, mắt con luôn hướng lên Ngài và sự trông đợi con luôn dõi theo Ngài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 1:15-23.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, đây là lời cầu nguyện chân thành của Phao-lô cho các tín hữu trung tín tại Ê-phê-sô.

Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ, thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi, rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài, nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì, và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.”

Sứ Đồ Phao-lô dựa trên nền tảng về Đức Thánh Linh là ấn chứng và là ấn tín của Đức Chúa Trời trong lòng người tin Chúa. Phao-lô nói sau khi nghe về đức tin anh chị em trong Đức Chúa Jesus và về lòng yêu thương anh chị em dành cho tất cả các thánh đồ, thì không ngớt cảm tạ Chúa vì họ và nhắc đến họ trong khi cầu nguyện.

Kết quả mà Phao-lô thấy được trong lòng các tín hữu tại Ê-phê-sô từ ấn chứng của Đức Thánh Linh là đức tin của họ vào Đức Chúa Jesus Christ, và lòng yêu thương của họ dành cho tất cả các tín hữu khác. Các kết quả này không thể thiếu trong lòng người tin Chúa nếu người ấy đã thật sự được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, là ấn tín của Đức Chúa Trời nhận người ấy vào vương quốc Ngài để hưởng cơ nghiệp của Ngài.  Đức tin vào Đức Chúa Jesus và tình yêu thương đối với các anh chị em cùng Cha sẽ được củng cố bằng mọi thứ ơn khác. Ai yêu mến Chúa chân thành mới có thể thật lòng yêu thương các anh chị em cùng Cha. Đừng ai nghĩ rằng vì đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh thì đã đủ yên tâm, không cần sự cầu thay của anh chị em trong đức tin, đó là suy nghĩ sai lầm và tai hại. Vì Phao-lô không ngớt cầu nguyện cho các thánh đồ ở Ê-phê-sô sau khi biết đức tin của họ và kết quả của đức tin ấy.

Trong khi cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho họ, Phao-lô lại tiếp tục cầu xin cho họ được thêm nhiều ơn khác từ Đức Chúa Trời: “ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,”

Dù tín hữu mạnh mẽ hơn hết vẫn cần được anh chị em trong đức tin cầu thay cho mỗi ngày. Khi con dân Chúa nghe tin tốt từ anh chị em mình, hãy cầu nguyện cho họ thay vì cảm tạ Chúa rồi an tâm tin rằng họ sẽ yên ổn, hãy cầu thay cho anh chị em mình trong đức tin. 

Phao-lô không cầu xin cho tín hữu ở Ê-phê-sô được sang giàu hoặc khỏi bị bắt bớ, hoặc được hưởng thú vui trần gian, nhưng là xin cho họ được soi sáng trong sự hiểu biết và gia tăng dồi dào về tri thức. Sự khôn sáng và khải thị giúp cho tín hữu biết và sở hữu các tri thức thiết thực. Tất cả sự khôn sáng và khải thị đó phải đến từ Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ, “là Cha vinh quang”.

Con dân Chúa có thể được khải thị qua lời Thánh Kinh nhưng cần phải có Đức Thánh Linh giúp con dân Chúa hiểu những sự khải thị ấy. Phao-lô nói rõ hơn về lời cầu nguyện của ông là: “nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì,”

Một số con dân Chúa có khuynh hướng nghĩ rằng có được tình yêu nồng ấm của Chúa trong lòng hoặc mình mến yêu Chúa là đủ. Nếu con dân Chúa biết rằng khi tấm lòng họ được soi sáng, họ sẽ kinh nghiệm được và tận hưởng vô vàn ơn phước tuyệt vời mà Chúa đã sắm sẵn cho con dân Ngài, họ sẽ rất khát khao sự soi sáng của Đức Thánh Linh.

Vì lúc được soi sáng, sự hiểu biết các vấn đề thuộc linh sẽ sáng tỏ, rõ ràng, cũng biết cách áp dụng thuần thục các nguyên tắc ấy vào đời sống.

Phao-lô muốn tín hữu Ê-phê-sô biết:

* Thế nào là hy vọng về sự kêu gọi của Chúa?

Ơn cứu chuộc của họ là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho ai sẵn lòng tin; hy vọng của sự kêu gọi đó là con dân Ngài sẽ nhận được vô số đặc ân và có thể tin chắc sẽ nhận được những ơn phước Ngài đã sắm sẵn cho họ trong cõi thiên đàng. 

* Thế nào là sự phong phú vô hạn của cơ nghiệp vinh quang Ngài giữa các thánh đồ?

Ngoài cơ nghiệp ở thiên đàng đã sắm sẵn cho các thánh đồ, còn có cơ nghiệp thời hiện tại của họ nữa; vì ân sủng là khởi đầu của sự vinh quang, và sự thánh khiết là những nụ hoa hạnh phúc đang thành hình. Có một sự vinh quang vô cùng phong phú trong cơ nghiệp mà con dân Chúa đang có. Con dân Chúa cần biết kinh nghiệm rất thực tế này để quen thuộc với các nguyên tắc, sự vui thỏa và quyền phép của đời sống thuộc linh thiêng liêng. Mỗi tín hữu cần cầu nguyện xin Chúa mở mắt mình để biết Chúa càng hơn.

* Thế nào là năng lực vô cùng vĩ đại của Ngài đối với con dân Chúa?

Một niềm tin thực tiễn vào sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, và ân điển toàn năng của Ngài là cực kỳ cần thiết cho sự bước đi với Ngài được gần gũi và vững vàng. Con dân Chúa cần phải biết qua kinh nghiệm bản thân, về quyền phép mạnh mẽ của ân điển ấy bắt đầu thực hiện công việc của đức tin trong tâm hồn của chính mỗi người.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Nếu không có quyền năng vô cùng vĩ đại của Chúa hành động trong tâm hồn của con dân Ngài, thì con dân Ngài chẳng có chút hy vọng gì về sự sống vĩnh cữu, vậy mọi việc làm của con dân Ngài trở nên vô ích.

Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.”

Người tin Chúa phải thực sự kinh nghiệm về đời sống được thánh hoá, chỗi dậy từ sự chết của tội lỗi để thích hợp với sự phục sinh của Đấng Christ, vì những điều ấy chính là bằng chứng hiển nhiên của Tin Lành để trình bày cho thế giới biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đã phục sinh.

Cũng với năng lực tuyệt đối mạnh mẽ đó, Đức Chúa Trời đã tác động trong Đấng Christ, khi đem Đấng Christ từ cõi chết sống lại. Chỉ có những người thật sự tin Chúa mới có thể biết quyền năng vĩ đại của Chúa. Người không tin chẳng thể kinh nghiệm được.

Vì thư Ê-phê-sô đề cập đến rất nhiều đến các thứ “quyền lực”, cho nên ngay từ đoạn đầu, Sứ Đồ Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu tại Ê-phê-sô được thánh linh khôn ngoan và khải thị soi sáng để họ biết uy quyền tối thượng của Đấng Christ trên mọi thứ quyền lực cả trong thời hiện tại lẫn tương lai. Sự hiểu biết này là nền tảng cho những sự hiểu biết về nhiệm vụ và vai trò của Hội Thánh và cá nhân người tin Chúa.

Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đặt tất cả dưới chân Đấng Christ, và lập Ngài làm đầu tất cả cho Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, được đầy dẫy Ngài, và Ngài đầy dẫy mọi sự mọi loài.

Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.”

Vì Đấng Christ có uy quyền tối thượng trên mọi quyền lực trong cõi vô hình lẫn cõi hữu hình, và Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài, thì mối liên hệ ấy bảo đảm rằng Hội Thánh cũng được hưởng uy quyền của Ngài chống lại thế giới tối tăm. Việc hiểu biết Đấng Christ là đầu Hội Thánh để Hội Thánh được sự đầy đủ của Đấng Christ, luôn luôn yêu thương thân thể và quyền phép Ngài sẽ nâng đỡ Hội Thánh. Sau khi Đức Chúa Trời đặt mọi sự trong cõi vô hình và hữu hình dưới chân Đấng Christ, thì Ngài và Hội Thánh đầy dẫy mọi sự mọi loài nghĩa là Hội Thánh sẽ cùng với Đấng Christ cai trị trên vạn vật của thế giới mới.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
04/09/2023 16:17

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa cho con buổi sáng xuống vườn. Trời vẫn còn mưa, sau đêm mưa, cây cối trong vườn như thấp xuống, những bông Hoa Sam, Hoa Mười Giờ, hoa Dừa Cạn, Hoa Hồng… ngả xuống theo sức nặng của gió và nước mưa, sức nặng ấy tưởng chừng như quật ngã những bông hoa mảnh mai và khiến nó giập nát. Nhưng không, thật là diệu kỳ, dưới sức nặng của gió và nước mưa, một số cây lớn, cành bị gãy ngậm và ngả xuống, nhưng những bông hoa mảnh mai vẫn nở và tràn đầy sức sống, chúng cho con cảm nhận đâu đó xung quanh, sự sống vẫn đang chuyển mình cách mãnh liệt. Những chồi Măng Tây đang nhú lên sau lớp rơm phủ trên bề mặt, những hạt hoa Sao Nháy nảy mầm và bật lên khỏi mặt đất như đang ngỡ ngàng trước đất trời mênh mông, những bông hoa ớt trắng tinh nhỏ tí ti vẫn đan thành chùm hứa hẹn cho nhiều trái.

Con xao động trong lòng khi nhìn vào cỏ cây, hoa lá trong vườn và con học được rằng, dù cho mưa gió có làm ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài của chúng, nhưng điều đó chỉ càng thúc đẩy sức sống mãnh liệt trong chúng mà thôi.

Cuộc đời bước đi theo Chúa cũng vậy, Những khó khăn thử thách Ngài cho phép xảy ra càng rèn tập cho con dân của Ngài lớn lên và càng biết phó thác, trông cậy nơi Ngài càng hơn, cảm tạ Chúa.

Con ngồi đây để cho những suy nghĩ về sức sống của cỏ cây, hoa lá trong vườn theo vào trong tâm tưởng, khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con giờ này hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:15-23.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Sau khi biết rõ về đức tin và tình yêu của con dân Chúa tại Ê-phê-sô, Phao-lô chắc hẳn đã rất vui mừng, ông kính dâng lên Thiên Chúa là Đấng tuyển chọn, tiền định và ấn chứng Hội Thánh, Ngài cũng là Đấng ban năng lực và dẫn dắt để Hội Thánh thể hiện đức tin và tình yêu thành hành động, lời cảm tạ và nhớ tới họ qua sự cầu thay.

Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ và cũng là Cha của Hội Thánh ban cho con dân Chúa "Thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải" là năng lực hiểu biết đến từ Thiên Chúa, cũng bởi năng lực hiểu biết được ban cho đó, mà con dân Chúa có sự khôn sáng để hiểu được những điều Đức Chúa Trời mạc khải trong Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, để mỗi người có sự tri thức về Thiên Chúa và sự hiểu biết về Ngài mỗi ngày một thêm lên.

Phao-lô cầu xin Chúa cho đôi mắt của sự thông hiểu của con dân Chúa được soi sáng, đôi mắt của sự thông hiểu được nói tới ở đây là tâm thần đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, được Đức Thánh Linh soi sáng dẫn vào mọi lẽ thật. Ngài tỏ cho thấy và khiến cho hiểu những sự màu nhiệm, thiêng liêng trong Lời của Chúa và nhận thức được sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì.

Theo con hiểu, “sự kêu gọi của Ngài” được nói ở đây là sự, Chúa kêu gọi con dân Ngài trong Hội Thánh vào sự chịu khổ để sống nếp sống mới, với bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương, để qua đó chứng nghiệm cách tuyệt đối tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. "Sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài" là trong sự kêu gọi của Chúa, Hội Thánh có được hy vọng về những lời hứa Chúa hứa dành cho Hội Thánh, ấy là được tha tội, được làm cho sạch tội, được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa, được hưởng cơ nghiệp của Thiên Chúa và được kết hiệp màu nhiệm và đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời trong cõi đời đời.

"Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài" được nói đến trong câu 23 có nghĩa rằng, trong thân thể được phục sinh của Đấng Christ có đầy dẫy mọi sự của Thiên Chúa Quyền Năng. Qua tham khảo bài giảng của người chăn con được biết rằng sự đầy dẫy ấy được thể hiện qua các danh xưng của Ngài như trong bài giảng được người chăn liệt kê như sau.
Ngài đầy dẫy vinh quang, đáng được tôn vinh, thờ phượng qua danh xưng “Đức Chúa Trời”.

Ngài đầy dẫy sự từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật; ban ơn đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi qua danh xưng “Chiên Con”.

Ngài đầy dẫy sự làm thành mọi lời phán của Ngài qua danh xưng “Đấng Thành Tín và Chân Thật”.

Ngài đầy dẫy năng lực sáng tạo và thánh hóa qua danh xưng “Lời của Đức Chúa Trời”.

Ngài đầy dẫy quyền thế trên muôn loài qua danh xưng “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”.

Ngài đầy dẫy thần tính tự có và có mãi qua danh xưng: “An-pha và Ô-mê-ga”.

Ngài đầy dẫy những sự mà “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người” (I Cô-rinh-tô 2:9) qua danh xưng không ai biết, ngoài Ngài. (Trích bài giảng của người chăn)

Kính thưa Chúa!
Thật màu nhiệm và diệu kỳ ấy là tình yêu Ngài đối cùng Hội Thánh. Trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện vì trong Hội Thánh, tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa được thể hiện một cách đầy trọn, qua đó muôn loài chứng nghiệm được cách tuyệt đối tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.
Qua Hội Thánh, vinh quang của Thiên Chúa được chiếu ra cho muôn loài khi chúng được Hội Thánh đồng cai trị với Đấng Christ bằng tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa, sẽ bảo tồn muôn loài trong phước hạnh cho tới đời đời.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho con được sinh ra làm người và được hưởng ân huệ lớn lao là được ở trong thời kỳ của Hội Thánh. Từ một kẻ tội nhân giờ đây con được dự phần trong sự bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa trong con và qua con.

Con nhận biết rất rõ ràng rằng, vinh quang và quyền thế của Ngài đang tể trị trong con. Với bản tính được dựng nên mới, trong con là sự khao khát và hạnh phúc khi được sống thánh khiết, công chính, yêu thương là bản tính của Ngài. Quyền năng Ngài biến đổi, khuất phục con, cho con sự vâng phục Lời của Ngài trong sự thỏa lòng, con khác biệt hoàn toàn với thế gian, với những người thân quanh con, và chính họ nhận biết rõ điều đó. Họ nhận biết quyền năng biến đổi của Thiên Chúa qua con người vốn yếu đuối là con, họ không còn lạ khi con chọn vâng phục Ngài chứ không vâng lời họ, là điều mà trước đây con không làm vậy. Họ ngạc nhiên trước sự chịu đựng con có được khi ở trong khó khăn hoặc khắc nghiệt của thời tiết hay khi con vâng giữ Lời Ngài.

Lòng con rung động trong hạnh phúc bởi khi con cô đơn trước con mắt của người đời, nhưng trong con luôn là sự bình an, phước hạnh khi con được có Ngài, con được hưởng cách đầy trọn mọi phước lành mà những người không nhận biết Ngài không thể có trong đời này và cả cõi đời sau.
Con vô cùng biết ơn Chúa, con cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn và luyện lọc để con mỗi ngày sống xứng đáng với địa vị, thẩm quyền mà Ngài đặc biệt ban cho Hội Thánh mà con được dự phần trong đó.


Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 04/09/2023


Nguyễn Công Hải
04/09/2023 16:20

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình con được nghỉ ngơi trong những ngày lễ qua để chúng con được về quê thăm bố mẹ, gia đình và Ngài cũng quan phòng bảo vệ chúng con được trở lại gia đình riêng của mình được bình an. Và giờ Chúa lại ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Ê-phê-sô 1: 15-23 để con được hiểu biết hơn về Tin Lành cứu rỗi của Chúa, được bước đi theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Cảm tạ Chúa khi qua các câu Thánh Kinh trên, Sứ Đồ Phao-lô đã không dấu sự vui mừng khi được biết về sự trung tín trong đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Con hiểu rằng, khi Hội Thánh của Đấng Christ mà các thành viên trong đó luôn giữ được nếp sống trung tín trong Tin Lành cứu rỗi của Chúa, sống một đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương phản ánh bản tính của Thiên Chúa và sự vinh quang quả Ngài. Thì Phao-lô là một sứ đồ của Đấng Christ, một người chăn, người rao giảng và chăm sóc thuộc linh sẽ không dấu được sự vui mừng và thoả lòng khi thấy Hội Thánh được kết quả và tỏa ra bông trái tốt lành trong đời sống tin kính. Ông cũng không quên dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô thần trí của sự khôn sáng, giúp con dân Chúa được hiểu và thực hành mọi lẽ thật Lời Chúa, sống và bước đi theo Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ và trung tín trong mọi việc làm của mình. Vì sự vui mừng, thoả lòng trong sự vâng phục kết quả tốt lành đó mà ông dành những lời khen tặng cũng như những lời chúc phước, cũng như những sự hi vọng lớn lao mà ông tin là những con dân Chúa tại Ê-phê-sô được sự soi sáng của Chúa.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại về sự phục sinh của Đấng Christ, một trong những sự kiện trung tâm của đức tin của một cơ đốc nhân. Đức Jesus đã được Đức Chúa Trời khiến cho sống lại và được đặt ở vị trí cao quý, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, một vị trí của quyền uy và vinh quang. Sự sống lại của Chúa Jesus là hi vọng và ấn chứng về một ngày kia, đức tin của mỗi con dân Chúa trung tín trong Ngài cũng sẽ được sống lại và sống đời đời.

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Con hiểu câu 21 rằng: Sau khi Sứ Đồ Phao-lô dành những lời cảm kích, khen ngợi con dân Chúa tại Ê-phê-sô, ông cũng không quên làm chứng về Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể làm người, sau khi hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, và hiện được ban cho vượt trội hơn mọi quyền năng và thẩm quyền trên trái đất và trên trời. Ngài không chỉ có quyền lực trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai, tức là vị trí cao quý của Ngài sẽ kéo dài mãi mãi. Muôn vật trên trời, dưới đất đều thuộc quyền tể trị của Ngài và chính Đấng Christ cũng làm đầu Hội Thánh trong mọi sự, là Đấng lãnh đạo và bảo vệ Hội Thánh của Ngài.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nhắc lại Đức Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh, còn Hội Thánh là thân thể, mỗi con dân Chúa là chi thể của thân. Qua đó nói lên sự hiệp một và thống nhất không thể tách rời giữa Hội Thánh và Đấng Christ. "Sự đầy dẫy của Đấng ấy" nói đến sự đầy đủ và hoàn mỹ của Đức Chúa Jesus, và Ngài là nguồn của mọi sự sống và phước lành cho mọi loài.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được sự trung tín của Hội Thánh tại Ê-phê-sô là một bài học của việc con dân Chúa khi hết lòng làm theo Lời Chúa, đi theo Tin Lành của Ngài thì sẽ nhận được sự soi sáng từ Chúa và làm vui lòng người chăm sóc thuộc linh, người rao giảng Tin Lành cho mình. Con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Sứ Đồ Phao-lô cũng không quên nhắc nhở về sự vĩ đại của Đấng Christ cũng như sự quan phòng, sự lãnh đạo, sự hiệp một của Ngài trong Hội Thánh, giúp con luôn tỉnh thức và kỷ luật bản thân để luôn được ở trong sự quan phòng, dẫn dắt đầy trọn của Ngài. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục giúp con học, suy ngẫm Lời Ngài càng hơn để con luôn được trưởng thành và tăng trưởng đức tin, trung tín bước đi theo Tin Lành cứu rỗi của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
04/9/2023


Nguyễn Christian Grace
04/09/2023 18:15

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 1:15-23

Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính Lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vinh Quang Vĩ Đại là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm một tuần lễ mới được sống trong ân điển yêu thương của Cha, được có thêm cơ hội học hỏi Lời Cha giúp chúng con có thêm sự hiểu biết về tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã làm ra và ban xuống cho chúng con. Nguyện kính xin Cha thêm sức và dạy dỗ con trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Ê-phê-sô 1:15-23 như sau:

Câu 15 và câu 16:
“Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ, thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi”

Kính thưa Cha,
Qua hai câu Thánh Kinh 15 và 16 con hiểu được niềm vui, sự an ủi, lòng biết ơn Chúa và tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha ở Hội Thánh Ê-phê-sô đang tràn ngập tâm linh và tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô khi ông biết về đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, biết về tình yêu thương đối với mọi thánh đồ cũng như nếp sống đạo của con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Phao-lô đã vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và ông không thôi nhắc đến họ trong sự cầu nguyện, bởi vì qua nếp sống tin kính và chiếu rạng sự vinh quang của Thiên Chúa của họ, ông biết rằng họ thật sự là những người thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh, là những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, ấn chứng, tiền định, kêu gọi và chọn lựa từ khi Ngài lập nền thế gian. Nghĩa là trong những giờ phút đến với Chúa trong sự tương giao cầu nguyện, Phao-lô luôn nhớ đến con dân Chúa ở thành Ê-phê-sô và dâng lời tạ ơn Chúa vì họ, cầu thay cho họ, nguyện kính xin Chúa ban phước lại trên tấm lòng của họ, nguyện xin Chúa thêm sức và giữ gìn họ càng vững vàng ngày càng hơn trong đức tin trên linh trình theo Chúa. Con hiểu đây là những phút giây hạnh phúc, vui mừng, được an ủi và được tiếp thêm sức mạnh trên tâm thần của Phao-lô trong mục vụ một sứ đồ của Đấng Christ. Con biết người chăn cũng có đồng một tâm tình và cảm xúc như vậy khi trong Hội Thánh có những con chiên yêu kính Chúa và biết hết lòng sống cho Chúa, hết lòng vâng phục Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Nguyện con biết cậy nhờ ơn Cha để sống một nếp sống tin kính đẹp lòng Cha và là nguồn an ủi tấm lòng người chăn trong mục vụ chăn dắt chúng con mà Cha đã giao phó cho cô chú.

Câu 17:
“Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong câu cầu nguyện trên, Sứ Đồ Phao-lô kính dâng lời cầu xin Cha ban cho những thánh đồ ở thành Ê-phê-sô thêm sự khôn sáng trong sự hiểu biết về sự vinh quang vĩ đại của Ngài, trong sự hiểu biết những công việc tay Ngài đã làm, trong sự học hiểu được thánh ý Ngài bày tỏ trong Lời Ngài là Thánh Kinh. Bởi chính Cha là Thiên Chúa của chúng con, Đấng đã ban thần trí của sự khôn sáng và sự mạc khải cho chúng con trong Đấng Christ Jesus, là những phước trong mọi ơn phước thiêng liêng từ trời đã được nói đến trong Ê-phê-sô 1:3.

Kính thưa Cha,
Con hiểu "Thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải" được nói đến trong câu 17 hàm ý là được soi sáng và dẫn dắt trong thần trí bởi Thiên Chúa. Thần trí là năng lực hiểu biết đến từ Thiên Chúa, và nhờ năng lực trong sự hiểu biết Chúa ban trên chúng con giúp cho chúng con có sự khôn sáng để nhận biết và hiểu được những gì Thánh Kinh bày tỏ về sự vinh quang của Thiên Chúa, về tình yêu và đặc tính thánh khiết công chính của Thiên Chúa - Đấng chúng con tôn kính, yêu thương và thờ phượng.

Câu 18 và câu 19:
“Nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì, và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “đôi mắt của sự thông hiểu” là đôi mắt thuộc linh, là sự hiểu biết thiêng liêng trong tâm thần, là điều diệu kỳ mà con được trải nghiệm khi con được Ngài mở mắt thuộc linh cho con, giúp con nhận biết Ngài là Cha Trời kính yêu của con, là Đấng mà từ trong sâu thẳm linh hồn con khát khao tìm kiếm và cảm nhận sự thiếu vắng. Và hiện nay trong thần trí của sự khôn sáng được Ngài ban cho trên con dân của Ngài trong con người mới đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus, giúp cho con dân Chúa nhận biết về Ngài, nhận biết về anh chị em cùng Cha trong đức tin lẫn thế giới quan xung quanh bằng thần trí được dẫn dắt và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Nhờ đó, con dân Chúa được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài trên Hội Thánh, hiểu biết về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ, hiểu biết năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài đối với những người có đức tin vào Thiên Chúa trong Đấng Christ. Hiểu biết mọi sự Ngài đã, đang và sẽ làm ra trên Hội Thánh của Ngài sẽ thành toàn vào một ngày không xa bởi sức mạnh, uy quyền của sự tể trị của Ngài.

Câu 20 đến câu 22:
“Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ” chính là chương trình và ý định cứu chuộc loài người qua sự Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian mặc lấy xác thịt loài người để giãi bày về Cha và dùng chính thân mình làm của tế lễ chuộc tội đời đời cho nhân loại; là sự Ngài làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết để ban sự sống lại và sự sống đời đời cho những ai tin Ngài, để qua đó, Ngài khiến cho họ trở nên những vua, những thầy tế lễ cho Ngài; là sự Ngài làm cho Đấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy, và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự để tôn vinh sự vinh quang của Ngài.

Câu 23:
“Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Nghĩa là nhờ đức tin vào trong Đấng Christ trong sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mỗi con dân Chúa được làm chi thể của Đức Chúa Jesus Christ, được hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ một cách mầu nhiệm, được Đức Chúa Jesus Christ ở cùng chăn dắt, dạy dỗ, giữ gìn, thêm sức giúp họ đắc thắng tội lỗi và hoàn thành những mục vụ mà Ngài đã giao và kêu gọi họ trong thế gian này. Và một ngày không xa, khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón Hội Thánh thì con dân Chúa sẽ được Ngài biến hóa thân thể xác thịt một cách siêu nhiên để được hội hiệp cùng Ngài nơi chốn vinh quang trời cao, để Ngài ở đâu thì họ cũng được ở đó cùng Ngài luôn luôn như sự hiệp một của một thân, và để trong Đấng Christ, Cha ban cho Hội Thánh mọi sự vinh quang phước hạnh khi được cùng Đấng Christ đồng trị trên muôn loài trong mọi sự, là sự dẫy đầy mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến được khi chúng con còn trong xác thịt loài người giới hạn này.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con đủ đầy mọi thứ phước thiêng liêng trong Đấng Christ, cho chúng con đức tin và niềm hy vọng vào trong tình yêu và chương trình ý định trọn lành của Cha dành cho chúng con.
Nguyện chúng con luôn vững tin vào Lời Cha và biết yêu kính Cha bằng trọn tâm thần, linh hồn, thể xác để phần nào có thể nói lên lòng biết ơn và đáp đền tình yêu bao la vĩ đại khôn cùng của Cha trên chúng con, và để đời đời chúng con là bài ca tôn vinh danh Ngài, đời đời xứng đáng là cơ nghiệp vinh quang của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian


Nguyễn Ngọc Tú
04/09/2023 21:47

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 1:15-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tại Ê-phê-sô thể hiện được đức tin và tình yêu trong Chúa thành hành động cụ thể. Nhóm chữ "đối với mọi thánh đồ" có thể hiểu là các thánh đồ khắp nơi đã nhận được sự đón tiếp, cứu giúp, tiếp trợ, chu cấp cho linh vụ, của con dân Chúa tại Ê-phê-sô, và họ đã làm chứng tốt về Hội Thánh Ê-phê-sô. Có thể thấy đức tin và tình yêu của con dân Chúa được bày tỏ ra bên ngoài là niềm vui, niềm an ủi, và khích lệ lớn cho những người rao giảng Tin Lành và chăn dắt họ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Câu 17: Con hiểu rằng, thần trí là sự cảm xúc, suy luận, và quyết định dựa trên những nhận thức của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Phao-lô cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh Ê-phê-sô thần trí của sự khôn sáng, nghĩa là, xin Chúa giúp họ cứ tấn tới trong sự ứng dụng những sự hiểu biết trong tâm thần về Chúa vào trong cuộc sống. Ban cho thần trí của sự mạc khải, nghĩa là, ban cho họ hiểu biết càng hơn về những điều mầu nhiệm trong Lời Chúa. 

Hiểu và biết áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống sẽ khiến một người luôn hành động thông sáng, vui sống trong Chúa, và giúp ích cho những người lân cận. Khám phá được những điều mầu nhiệm trong Lời Chúa giúp một người càng vững tin nơi Chúa, và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. 

Gần đây, con xem một video giải thích về sự hình thành các hóa thạch. Video cho biết các nhà khoa học có thể dùng phương pháp nén thủy lực để tạo ra các hóa thạch chỉ trong một ngày. Video chứng mình các di tích hóa thạch là một bằng chứng rõ ràng cho một cơn lụt lớn đã được Thánh Kinh mô tả [1]. Đây là một điều mang lại nhiều niềm vui cho con.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 18 và 19: "Đôi mắt của sự thông hiểu" chính là thần trí của một người có đức tin nơi Chúa. "Được soi sáng" nghĩa là được Đức Thánh Linh dạy dỗ, giúp cho hiểu biết những điều mầu nhiệm. Nhờ được soi sáng của Đức Thánh Linh mà con dân Chúa có sự hiểu biết rõ ràng về sự hy vọng của mình trong sự được Đức Chúa Trời kêu gọi; về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời; về năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài đối với Hội Thánh.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

Từ câu 20 và 21: Đức Chúa Jesus Christ đã sống một cuộc đời vâng phục trọn vẹn thánh ý của Đức Chúa Trời, đến nỗi chịu chết trên cây thập tự. Nên Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ trong những kẻ chết và ban cho Ngài mọi vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa. Trong thân thể phục sinh, địa vị và quyền thế của Đấng Christ là con hơn tất cả mọi quyền thế.

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 22 và 23: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu "bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy" đã hàm ý là Đấng Christ làm đầu muôn loài thọ tạo, bao gồm cả Hội Thánh. Nhưng Phao-lô được Đức Thánh Linh thần cảm viết thêm câu "ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự" với ý nghĩa, Đức Chúa Trời đã lựa chọn trong muôn loài thọ tạo ra loài người, trong loài người lựa chọn ra một số người biệt riêng cho Ngài gọi là Hội Thánh, và ban Hội Thánh cho Đấng Christ. Sự ban cho này là để Hội Thánh hoàn toàn vâng phục Đấng Christ và nhận được địa vị cùng những đặc ân vô cùng đặc biệt, mà tiêu biểu là được kết hiệp làm một với Đấng Christ. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh hôm nay lòng con thấy quý trọng càng hơn địa vị được thuộc về Hội Thánh. Con cảm tạ Cha về ơn thương xót lớn lao của Ngài trên con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
04/09/2023

------------------
[1] Evolutionists, You’ve Been Caught Lying About Fossils (Những Người Ủng Hộ Thuyết Tiền Hóa, Các Bạn Đã Bị Phát Hiện Nói Dối về Hóa Thạch) https://www.youtube.com/watch?v=zignS602-f8).


Trần Thị Lan
05/09/2023 09:33

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con xin cảm ơn Cha. Cha đã ban cho con một tuần được bình an và phước hạnh. Cha đã cho con vui thỏa bên Cha. Chúa là sự trông đợi con mỗi ngày. Hôm nay, con được ghi lại và suy ngẫm sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 1:15-16.

Thưa Cha, sau khi Phao-lô nghe về đức tin của các anh chị em Hội Thánh Ê-phê-sô trong Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu của họ đối với mọi thánh đồ, Phao-lô vì họ mà ông cảm tạ không thôi, nghĩ đến họ trong sự cầu nguyện. Phao-lô muốn Hội Thánh được Chúa tuyển chọn và ấn chứng.

Sau khi nghe và biết đức tin tình yêu của con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Trong sự cầu nguyện, Phao-lô nhớ đến họ và cầu thay cho họ đứng vững trong địa vị con nuôi của Đức Chúa Trời đã ban. Bởi vì, đời sống của họ thật sự trung tín và chiếu sáng tình yêu công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

Bài học này cũng giúp cho con hiểu được tấm lòng, tình yêu của Phao-lô đối với con dân Chúa, là tấm gương để con noi theo. Nguyện Chúa thêm sức và giữ gìn con hết lòng vâng kính Chúa. Nguyện xin Chúa cho con biết vâng cậy Chúa và trung tín đời đời và hết lòng làm theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Đặng Thái Học
05/09/2023 14:41

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:15-23 - Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con xin dâng trình lên Cha về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài, được chiếu ra trên muôn loài trong thế gian. Quyền thế của Thiên Chúa là năng lực, thẩm quyền cai trị của Ngài. Vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa được Ngài giao cho Hội Thánh và qua Hội Thánh, các loài thọ tạo chịu dưới quyền quản trị của Ngài.

Câu 15-19: Khi Phao-lô nhận biết rõ về đức tin của của con dân Chúa tại Ê-phê-sô trong Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu được thể hiện bằng hành động đối với mọi thánh đồ, qua sự Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng, mà ông tin chắc rằng, con dân Chúa tại Ê-phê-sô là những người có đức tin chân thật, thuộc về Hội Thánh Đấng Christ, thì ông cũng vì các anh chị em cùng đức tin mà luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, và cầu thay cho họ được tăng trưởng đời sống thuộc linh thêm lên, ông cũng nguyện xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ, Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan thông sáng để chúng con hiểu biết Đức Chúa Trời càng hơn, qua những sự Ngài mạc khải trong Thánh Kinh, và qua Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa đôi mắt thuộc linh của sự thông hiểu Lời Chúa bằng tâm thần, để chúng con được biết niềm hy vọng của mình về sự kêu gọi chúng con vào trong chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và vua, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong chúng con, là năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài ban cho chúng con, những người tin theo Chúa, y theo sự hành động từ quyền năng tể trị tuyệt đối của Ngài là gì.

Câu 20-22: Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong Đấng Christ, về thần tính, Đấng ấy là Ngôi Hai Thiên Chúa, và về nhân tính thì Ngài là loài người thật sự, được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, mang thân xác con người. Trong thời gian thi hành chức vụ, Đấng Christ đã tỏ ra cho loài người một tấm gương mẫu mực qua nếp sống của Ngài, và sau khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại qua sự chết trên cây thập tự, được chôn trong lòng đất đủ ba ngày đêm, Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ sống lại cách vinh quang trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Đức Chúa Trời trong các nơi trên trời, được phục hồi thần tính Thiên Chúa với danh hiệu “Vua của các vua và Chúa của các chúa.” Quyền năng cao cả của Ngài trên các lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi trong đời này, và cũng trong đời sẽ đến vĩnh cửu nữa, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Ngài làm đầu Hội Thánh trong mọi sự, buộc con dân Chúa trong Hội Thánh phải hoàn toàn vâng phục theo mọi lời phán của Ngài như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh. Cảm tạ ơn Thiên Chúa vì chúng con được sống trong thời kỳ Hội Thánh, ở trong sự hoàn toàn vâng phục Đấng Christ cho đến đời đời.

Câu 23: Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ mà mỗi con dân Chúa đều là chi thể được hiệp một trong một thân của Ngài. Sự hiệp một này là là mầu nhiệm, vượt trên sự hiểu biết của chúng con trong những ngày sống trên đất , nhưng bởi đức tin vào sự thân thể xác thịt của con dân Chúa được phục sinh hoặc được biến hóa trong ngày vinh quang nơi Thiên Quốc, thì chúng con mới hiểu đầy trọn sự mầu nhiệm đó.

Lạy Chúa!

Là một chi thể trong thân của Ngài, con nhận biết sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong con, qua nếp sống tin kính và làm theo Lời Chúa mỗi ngày.

Nguyện Chúa ban ơn, dẫn dắt con để đời sống con luôn chiếu sáng vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong con và qua nếp sống của con giữa thế gian này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
05/9/2023


Huỳnh Christian Priscilla
05/09/2023 18:05

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì lòng từ ái của Ngài mà con được ở trong chương trình và ý định của Ngài, được ở trong Hội Thánh, được hiệp một với Đấng Christ trong công tác rao giảng Tin Lành, được chịu khổ vì danh Chúa. Giờ đây, con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con trong sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:15-23, nói về sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô nghe biết về sự con dân Chúa tại Ê-phê-sô đã thể hiện đức tin và tình yêu của họ thành hành động đối với các anh chị em cùng Cha thì ông cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì nếp sống ấy chính là nếp sống chiếu sáng tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa cho mọi người trong thế gian. Đó chính là dấu hiệu để Sứ Đồ Phao-lô biết chắc, họ thật sự thuộc về Hội Thánh của Chúa, thuộc về những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng. Trong sự cầu nguyện, ông luôn nhớ đến họ mà cảm tạ Chúa và cầu thay cho họ. Vì ông muốn họ luôn trung tín với Đấng Christ và luôn đứng vững trong địa vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô thần trí khôn sáng và thần trí của sự mạc khải để họ hiểu biết được những điều Đức Chúa Trời mạc khải cho họ qua Thánh Kinh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, và qua chính Đấng Christ. Nhờ đó, họ hiểu biết càng hơn về Đức Chúa Trời.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, được Đức Thánh Linh soi sáng thần trí, dẫn họ vào mọi lẽ thật để họ hiểu một cách thuộc linh những sự mầu nhiệm, thiêng liêng trong Lời Chúa. Nhờ đó mà họ hiểu biết rõ về sự hy vọng của mình trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh; hiểu biết rõ về thánh ý của Đức Chúa Trời, về các chương trình và ý định của Ngài dành cho Hội Thánh; hiểu biết rõ về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh; và hiểu biết rõ về năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

Câu 20: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ được sống lại cách vinh quang, sau khi Ngài chịu chết để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã đem thân thể xác thịt phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ vào trong thiên đàng. Ngài được ngồi bên phải Đức Chúa Trời và được muôn loài tạo vật thờ phượng Ngài.

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, trong thân thể xác thịt phục sinh vinh quang của Đấng Christ, Ngài có địa vị cao hơn tất cả mọi quyền thế, danh của Đấng Christ cao hơn mọi danh được đặt ra, trong đời này lẫn đời sau. Vì thế mà Ngài có danh hiệu "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa". Con hiểu rằng, muôn loài thọ tạo, từ các sinh vật phụng sự Thiên Chúa trong thiên đàng, cho đến các thiên sứ và muôn loài, muôn vật trong thế gian đều phải đầu phục Đấng Christ và Đấng Christ đứng đầu trong mọi sự, kể cả trong Hội Thánh. Vì thế, con dân Chúa trong Hội Thánh phải hoàn toàn tin cậy, vâng phục Đấng Christ, làm theo đúng lời phán dạy của Ngài, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 23: Con hiểu rằng, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ được hiệp làm một với Ngài. Trong thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ có đầy dẫy mọi sự của Thiên Chúa, thể hiện qua các danh xưng của Ngài: Đức Chúa Trời; Chiên Con; Đấng Thành Tín và Chân Thật; Lời của Đức Chúa Trời; Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa... Ngài sẽ đổ đầy dẫy mọi sự tốt đẹp của Thiên Chúa cho muôn loài trong trời mới đất mới, để muôn loài được sống vui thỏa trọn vẹn trong Vương Quốc Đời Đời.

Lạy Cha! Con tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện rằng, đời sống con luôn biết đặt Đấng Christ làm đầu, vâng theo mọi ý muốn của Ngài, và được nhận lãnh đầy dẫy mọi sự Cha đã ban cho con trong Đấng Christ. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
05/09/2023 18:07

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Hôm nay, con đọc một bản tin khoa học về việc một nhà vật lý học khẳng định rằng, chết là hết, con người không tồn tại sau khi chết. Lý do ông ta đưa ra là toàn bộ ký ức của người chết không còn có chỗ lưu trữ. Loài người chỉ là sự kết hiệp của một số lượng các nguyên tử. Khi chết, bản thể loài người bị tan rã thành các nguyên tử và không còn hệ thống lưu giữ ký ức. Con nhận thấy, nhà bác học ấy dù học cao, hiểu rộng về các định luật vật lý nhưng ông không có sự khôn sáng để nhận biết sự thực hữu của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Vì thế, ông không có sự hiểu biết về thuộc linh. Đức Thánh Linh đã dạy rằng: "Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì đối với người ấy chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng." (I Cô-rinh-tô 2:14). Thật là đáng buồn cho những người không có lòng tìm kiếm Thiên Chúa. Xin Cha thêm sự thương xót cho họ, thêm cơ hội cho họ nhận biết Ngài để họ được cứu rỗi. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con và Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:15-23, như sau:

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, có lẽ qua những con dân Chúa thường đi lại giữa các Hội Thánh mà Phao-lô được nghe biết về nếp sống trong Chúa của Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Vào lúc ấy, Phao-lô đang bị tù tại Rô-ma. Rô-ma là kinh đô của đế quốc La-mã thời bấy giờ nên cũng là điểm đến của nhiều người. Những con dân Chúa thường xuyên đi lại giữa các Hội Thánh có thể là những người thương buôn. Con dân Chúa tại Ê-phê-sô đã vững vàng trong đức tin và thể hiện sự đức tin của họ được tác động bởi tình yêu (Ga-la-ti 5:6). Họ đã yêu thương, tiếp đón, chăm sóc các anh chị em cùng đức tin. Đức tin của họ và tình yêu trong họ được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nghe được tin vui mừng về Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô đã thường xuyên cảm tạ Chúa và dâng lời cầu thay cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Con hiểu rằng, Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô cứ luôn vững vàng trong đức tin, dư dật trong sự yêu thương, và sốt sắng trong sự phụng sự Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau nên ông dâng lời cầu thay cho họ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 17-19: Con hiểu rằng, thần trí là sự hiểu biết của thân thể thiêng liêng là tâm thần, khi tiếp xúc với thế giới thuộc linh. Sứ Đồ Phao-lô xin Đức Chúa Trời ban sự khôn sáng và ban sự mạc khải trong tâm thần của con dân Chúa tại Ê-phê-sô để họ có sự hiểu biết về Ngài. Có sự khôn sáng là có sự hiểu biết nhưng cũng phải có sự mạc khải, tức là sự giãi bày, của Đức Chúa Trời để có thể hiểu biết về Ngài. Đôi mắt của sự thông hiểu là sự nhận thức thuộc linh của tâm thần. Sự nhận thức ấy cần được soi sáng để có thể nhận thức những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa bao gồm bản thể, bản tính của Thiên Chúa; ý muốn của Thiên Chúa; lời phán và việc làm của Thiên Chúa. Nhất là những ý muốn và việc làm của Thiên Chúa đối với loài người.
Con dân Chúa được Đức Thánh Linh soi sáng trong sự nhận thức của tâm thần để biết vì sao Đức Chúa Trời kêu gọi mình? Kêu gọi mình đến sự gì? Hy vọng hiện tại của mình là gì? Cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời là gì? Cơ nghiệp ấy đã được Đức Chúa Trời ban cho các thánh đồ của Ngài như thế nào? Sức mạnh vĩ đại không giới hạn của Ngài mà Ngài dùng để hành động trong sự tể trị của Ngài đối với con dân Ngài có ý nghĩa gì?

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Câu 20-22: Con hiểu rằng, sức toàn năng của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra qua sự Ngài khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết. Cũng bởi sức toàn năng ấy Ngài đã trao cho Đức Chúa Jesus Christ quyền tể trị muôn loài, được ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời. Quyền tể trị ấy là quyền cao hơn tất cả mọi kẻ cầm quyền, cao hơn mọi uy quyền, cao hơn mọi sức mạnh, cao hơn mọi sự tự do làm chủ, cao hơn mọi danh hiệu trong trời cũ đất cũ lẫn trong trời mới đất mới. Quyền tể trị ấy là quyền tể trị của Thiên Chúa, của Đấng Tạo Hóa, được giao vào một thân vị loài người, là Đức Chúa Jesus Christ, để bắt phục muôn vật, cai trị muôn vật. Hội Thánh được Đức Chúa Trời chọn và định sẵn từ trước khi sáng thế để cùng Đấng Christ cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đấng Christ cũng là đầu của Hội Thánh, cầm quyền trong Hội Thánh, trên mọi phương diện.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 23: Con hiểu rằng, Hội Thánh được gọi là thân thể của Đấng Christ vì Hội Thánh sẽ được hiệp một với Đấng Christ cách mầu nhiệm và siêu nhiên. Trong Đấng Christ có đầy dẫy mọi sự thuộc về Thiên Chúa và được Ngài ban cho muôn loài cách dư dật mà trước hết là ban cho trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Một lần nữa, con được nhắc nhở rằng, Đức Chúa Trời có một mục đích tuyệt vời cho Hội Thánh. Đó là đổ đầy sự vinh quang của Thiên Chúa trong Hội Thánh và qua Hội Thánh đến muôn loài. Vì Hội Thánh được Ngài sắm sẵn để đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Nhung
05/09/2023 21:27

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính thưa Cha, Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian yên tĩnh để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi Phao-lô nghe về đức tin của con dân Chúa ở Hội Thánh Ê-phê-sô thì cảm tạ Chúa không thôi, trong sự cầu nguyện của ông thường nhắc đến họ. Lạy Cha kính yêu, con hiểu rằng Phao-lô nghe về đức tin tức là ông được nghe lời làm chứng tốt về họ, con hiểu họ đã yêu kính Chúa mà thể hiện tình yêu của mình trong hành động phục vụ các thánh đồ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Cha của sự vinh quang, Ngài là Cha của Hội Thánh, Ngài ban thần trí khôn sáng của sự mạc khải, tức là những người ở trong Hội Thánh chân thật của Thiên Chúa thì sẽ năng lực có sự hiểu biết khôn sáng về Thiên Chúa, có sự khôn sáng hiểu biết Thánh Kinh, để hiểu được những sự Đức Chúa Trời mạc khải qua Thánh Kinh.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đôi mắt của sự thông hiểu là thần trí của một con dân Chúa. Khi đã có đức tin nơi Thiên Chúa, thì tâm thần của một người được dựng nên mới, trong tâm thần sẽ có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhờ có Đức Thánh Linh dẫn dắt mà con dân Chúa có sự hiểu biết về sự hy vọng sự trông cậy của mình nơi Thiên Chúa. Những sự mà con dân Chúa biết rõ và hy vọng đó là: Sự hy vọng của mình trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi, sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh, năng lực vô hạn vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus sống ở thế gian thì Ngài sống như một người bình thường, Ngài không sử dụng năng lực của Thiên Chúa, mà Ngài phải dùng năng lực của Đấng Thần Linh để làm phép lạ, và Ngài đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, Ngài vâng phục Thiên Chúa cho đến chết. Sự sống lại của thân thể Ngài là sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ được kết hiệp cách mầu nhiệm với Hội Thánh, vì vậy mà Hội Thánh là sự vinh quang của Thiên Chúa.Trong thân thể đã phục sinh của Đấng Christ thẩm quyền của Ngài là cao hơn hết trong mọi thẩm quyền.

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con hiểu rằng, muôn vật phục dưới chân Đấng ấy tức là muôn loài được Thiên Chúa tạo ra trong thế gian, hay những sinh vật phục vụ Chúa trong Thiên Đàng, kể cả là Hội Thánh đều phải ở dưới thẩm quyền cai trị của Đấng Christ, phục dưới Đấng Christ. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, có nghĩa là Hội Thánh được hiệp một với Đấng Christ, đây là đặc ân cũng là sự mầu nhiệm mà chỉ con dân Chúa mới được nhận lãnh.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con, kết hiệp con vào Hội Thánh của Ngài để cho không những đời này được sống trong luật pháp, sống trong sự quan phòng Cha ban, mà đời sau của con được nhận lãnh ơn phước giàu có vô hạn của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn khôn sáng trên con trong sự diễn đạt rõ ý để người đọc người nghe có thể hiểu đúng ý con muốn bày tỏ. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
05/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/09/2023 21:32

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con hiểu rằng:

1. Khi Phao-lô nghe biết về đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô được thể hiện qua hành động của họ đối cùng anh chị em cùng Cha thì ông đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa, và thêm lời cầu nguyện cho họ.

2, Ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha vinh quang ban cho họ thần trí của sự khôn sáng, con hiểu là được Chúa mở trí, soi sáng cho để có sự khôn sáng trong khi học Lời Chúa. Ông xin Chúa ban cho họ thần trí của sự mạc khải, con hiểu là được Chúa bày tỏ sự mầu nhiệm trong Lời Ngài. Tất cả để cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô thêm lên sự tri thức về Chúa, nghĩa là thêm lên sự hiểu biết về Chúa.

3. Phao-lô nguyện xin Chúa soi sáng cho để đôi mắt thuộc linh của họ luôn được sáng suốt và hiểu biết chương trình tốt lành của Chúa. Để họ hiểu biết và thêm lên niềm hy vọng, sự trông cậy và vững vàng bước đi theo những lời kêu gọi của Chúa. Để họ hiểu biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Chúa trong Hội Thánh. Để họ nhận biết năng lực vĩ đại, vô hạn của Chúa được thể hiện qua đời sống của con dân Ngài là như thể nào.

4. Những điều đó được Đức Chúa Trời tỏ ra trong Đấng Christ, khi Ngài khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại và ban cho quyền cao hơn hết mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền. Quyền làm chủ và cai trị muôn loài vạn vật không chỉ trong đời này và còn trong cả cõi đời đời. Đức Chúa Trời đã khiến muôn vật phải phục dưới Đức Chúa Jesus và chính Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus làm đầu của Hội Thánh trong mọi sự. Con hiểu đó là quyền cai trị Hội Thánh, và như vậy Hội Thánh phải làm theo mọi ý muốn, mọi lời phán của Chúa đã phán qua Thánh Kinh. Hội Thánh là thân thể, Đấng Christ làm đầu. Vậy thân thể gồm các chi thể tay, chân, mắt, mũi,... phải vâng theo ý muốn và mệnh lệnh của đầu như thế nào thì Hội Thánh phải vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Jesus như thể ấy.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, chỉ khi con có tấm lòng tin kính Chúa thì con mắt thuộc linh của mình mới được thông sáng mà nhìn biết lời kêu gọi của Chúa, thêm lên niềm hy vọng và vững vàng bước đi theo. Con học được rằng, mỗi một lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh chính là lời kêu gọi của Chúa dành cho con mà con cần bước đi.

2. Con học được rằng, sự vinh quang, tức tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa luôn được tỏ ra trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Vì vậy, con luôn cần tra xét mình xem lời nói và hành động, nếp sống của mình có thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa không?

3. Con cũng học được rằng, nếu con càng thêm lên sự hiểu biết về Chúa thì con càng nhìn biết sự vinh quang của Ngài, và như vậy, nếp sống con càng được thánh hóa để chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cũng học được rằng, nếu con học biết quyền thế của Chúa thể hiện trong Hội Thánh ấy là sự cai trị của Ngài một cách có trật tự và thứ tự; thì con càng phải kính sợ Chúa mà cai trị xác thịt mình, bắt nó phải phục mọi lời phán của Chúa qua Thánh Kinh.

Lạy Chúa, nguyện xin Ngài giữ con một tấm lòng kính sợ Chúa để luôn nhìn biết sự vinh quang và quyền thế của Ngài mà sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
5/9/2023


Vũ Triệu Hùng
05/09/2023 22:00

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con một ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:15-23.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Con hiểu rằng, khi biết về đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô và tình yêu của họ với mọi con dân Chúa, Phao-lô đã vui mừng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời và nhắc đến họ trong sự cầu nguyện. Phao-lô cảm tạ Chúa không thôi vì họ đã thể hiện đức tin trong Đấng Christ và tình yêu với anh chị em bằng những hành động. Đức tin có việc làm là đức tin sống, tình yêu thể hiện bằng việc làm và theo lẽ thật, là tình yêu trong Chúa. Một người luôn thể hiện đức tin và tình yêu bằng hành động là những người luôn chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa trên đời sống mình. Những người như vậy, thật đã để Chúa sống trong họ. 

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô có sự khôn sáng và được Chúa mạc khải trong Thánh Kinh để hiểu biết về Lời Chúa, về Ngài càng hơn. Đôi mắt của sự thông hiểu là thần trí của con dân Chúa. Được soi sáng là được Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt, bày tỏ để hiểu những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa. Vì có Đức Thánh Linh soi sáng mà con dân Chúa hiểu biết về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang Ngài và năng lực vĩ đại của Ngài với Hội Thánh là thể nào.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự
.

Con hiểu rằng, quyền năng của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong Đấng Christ khi Ngài làm Đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, làm trọn ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ quyền tể trị trong thân thể phục sinh khi được ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời. Quyền tể trị và địa vị của Đấng Christ cao hơn hết mọi danh, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh trong đời này và trong đời sau cho đến mãi mãi. Và có thẩm quyền tể trị bắt phục muôn vật, cai trị muôn vật và cũng là Đấng đứng đầu Hội Thánh và Hội Thánh phải vâng phục Đấng Christ trong mọi sự.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con hiểu rằng, Hội Thánh chính là thân thể của Đấng Christ, vì Hội Thánh sẽ được kết hiệp với Đấng Christ cách huyền nhiệm. Và trong trời mới đất mới, muôn loài sẽ được trở nên tốt đẹp, trọn vẹn bởi sự đầy dẫy của Đấng Christ đổ đầy trong chúng.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này.  Cảm tạ ơn Cha vì những điều tốt đẹp nhất, phước hạnh nhất Ngài ban cho những ai ở trong Đấng Christ. Nguyện con luôn trân quý địa vị Ngài đã ban cho con. Nguyện con được sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
05/09/2023 23:39

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con lại được suy ngẫm Lời Cha hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con, cho con được hiểu nhiều hơn về lẽ thật trong Lời Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 1:15-23.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Thưa Cha, con cảm nhận được phần nào sự vui mừng của Sứ Đồ Phao-lô khi nghe về đức tin của con dân Chúa ở Ê-phê-sô. Niềm vui ấy chính là phần thưởng của người chăn bầy khi nhìn thấy được đức tin và tình yêu của con dân Chúa, được họ thể hiện ra bằng hành động với nhau. Ông cảm tạ Chúa không thôi và dâng lời cầu thay cho họ được luôn vững vàng trong Chúa.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Thưa Cha, con hiểu câu 17-19 là nội dung lời cầu nguyện của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô, những người ở trong Đức Chúa Jesus Christ, được hiệp một với Đấng Christ. Vì thế, Đức Chúa Trời là Cha sinh ra con người xác thịt Jesus, Đấng đứng đầu Hội Thánh, cũng là Cha vinh quang của mỗi người trong Hội Thánh.

Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa có năng lực hiểu biết đến từ Thiên Chúa để hiểu được những điều Ngài bày tỏ cho qua Thánh Kinh là Lời của Ngài. Ông cũng xin Đức Thánh Linh soi sáng cho đôi mắt của thần trí họ, dẫn họ vào trong mọi lẽ thật, hiểu được sự mầu nhiệm, thiêng liêng trong Lời Chúa. Con hiểu rằng, Hội Thánh cũng là cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời vì quyền thế và vinh quang của Ngài đã được ban cho họ. Nhờ thần trí của sự thông sáng và đôi mắt của sự thông hiểu mà con dân chân thật của Chúa hiểu được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đáp lại sự kêu gọi của Ngài, biết được sự hy vọng của đời sống mình là gì, và sự giàu có, vinh quang của Hội Thánh là những gì, năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời tể trị trên Hội Thánh và trong Hội Thánh là gì?

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa sẽ được Ngài ban cho thần trí để hiểu biết những lẽ thật sâu nhiệm trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã tỏ ra năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài khi khiến Đấng Christ sống lại vinh quang, ngồi bên phải của Ngài trong các nơi trên trời, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, ngay đến danh xưng Đức Chúa Trời cũng được ban cho Ngài (Hê-bơ-rơ 1:8-9), "để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống" (Phi-líp 2:10).

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ, vậy thì sự giàu có, vinh quang, quyền thế của Hội Thánh là đầy dẫy, rực rỡ và cao trọng dường bao. Ôi, con cảm tạ Cha và tôn vinh Cha vì sự sắm sẵn của Ngài dành cho Hội Thánh. Thật không bởi sự thương xót và ân điển dư dật của Thiên Chúa thì không cách nào loài người chúng con nhận được sự vinh quang, quyền thế dường ấy.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên, giúp con được hiểu biết nhiều hơn về sự giàu có, tình yêu, sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh! Nguyện mọi lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang và quyền thế đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/09/2023


Trần Thị Thu Hương
06/09/2023 00:51

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa mỗi khi con được ngồi học biết về Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa càng hơn qua sự học biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nghe biết về đức tin, nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa Thành Ê-phê-sô thì ông cảm tạ Chúa không thôi, và ông thường nhắc đến họ trong sự cầu nguyện. Con cảm nhận chắc ông vui lòng lắm, cũng như người chăn của chúng con được vui mừng khi mà được nghe những lời chứng tốt về con dân Chúa, những đứa con thuộc linh của ông bà.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Câu 17: Con hiểu rằng, khi mà tin Chúa thì Chúa sẽ ban cho con dân Chúa năng lực đến từ nơi Ngài để có sự hiểu về Thánh Kinh. Ngài sẽ mở trí cho con dân Chúa hiểu những điều mầu nhiệm. Nếu ai học biết Lời Chúa mà không bởi tấm lòng thì chỉ hiểu bề mặt chữ nghĩa chứ không thể hiểu được Lời Chúa cách sâu nhiệm.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 18 và câu 19: Con hiểu rằng, khi tin nhận Chúa thì con không còn sống cho con mà để Chúa sống trong con. Con nhận biết mọi sự xung quanh mình phải theo con mắt của Chúa chứ không theo con mắt xác thịt của con. Mọi sự hy vọng về đời sau, về cơ nghiệp đời đời, về sự vinh quang nơi Thiên Đàng cũng phải nhìn theo con mắt thuộc linh chứ không thể hiểu theo lý trí xác thịt hay con mắt xác thịt.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

Câu 20: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đặc biệt trong thế gian này vì Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người. Thân thể xác thịt của Ngài đã được sống lại vinh quang bất tử, sẽ kết hiệp với Hội Thánh trong Tiệc Cưới Chiên Con. Thiên Chúa là tình yêu, là công bình, và là thánh khiết. Hội Thánh phản chiếu ra những bản tính tốt đẹp đó của Thiên Chúa. Hội Thánh sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Đời Đời. Chính vì vậy mà vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa được thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 21, câu 22, và câu 23: Con hiểu rằng, Đấng Christ được phục sinh có địa vị, quyền thế cao nhất trong trời cũ đất cũ và trong trời mới đất mới. Muôn vật phải phục dưới chân Ngài bởi vì Ngài sẽ đổ đầy dẫy mọi sự cần thiết cho muôn loài, khiến chúng được trọn vẹn. Ngay như trong đời này, con còn được nhìn thấy sự kì công sáng tạo của Thiên Chúa qua muôn vật, chẳng phải muôn vật được đẹp như thuở ban đầu sáng tạo, mà muôn vật trong thời kì cuối đã đẹp như vậy rồi huống chi muôn vật được đổ đầy mọi sự thì đẹp lung linh vượt bật nữa. Con vui mừng trông chờ trời mới đất mới trong Vương Quốc Đời Đời. Nguyện ngày ấy mau đến. Cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Xuân Bắc
06/09/2023 06:32

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 1:15-23

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Thưa Cha, câu 15-17 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nghe và hiểu được tình yêu của Ngài đã tuôn đổ trên con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô, qua sự họ đã thể hiện đức tin và tình yêu trong Đấng Christ. Và khi ông cầu nguyện, trò chuyện với Chúa thì ông nhắc đến họ, và luôn cảm tạ về sự Ngài đã chọn họ theo ý muốn của Ngài trước khi lập nền thế gian.

Thưa Cha, câu “thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải” con được hiểu rằng, thần trí là năng lực hiểu biết từ Ngài và Ngài đã ban cho chúng con để chúng con có được sự khôn sáng, qua thần trí là năng lực hiểu biết mà Ngài đã mạc khải cho chúng con hiểu được lẽ thật của Lời Ngài, đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Thưa Cha, câu 18-20 con được hiểu rằng, đôi mắt của sự thông hiểu là sự nhận biết về Ngài bằng tâm thần được dựng nên mới, không phải nhìn biết Ngài bằng tâm trí được, vì tâm trí là sự nhận thức theo xác thịt của loài người. Sự nhận thức theo xác thịt thì không thể nào hiểu biết được Thiên Chúa, mà chỉ có sự nhìn nhận bởi thần trí được ban cho từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, muốn nhìn biết và thông hiểu được sự sâu nhiệm về lẽ thật của Lời Ngài, thì phải nhìn nhận bởi thần trí, thần trí được ban cho từ Thiên Chúa.Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh sẽ giải bày những sự sậu nhiệm của Lời Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng muốn biết được sự sâu nhiệm của Lời Ngài thì một người phải thật lòng ăn năn tội lỗi và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, người ấy được tha tội và được làm cho sạch tội, thì người ấy mới được ban cho thánh linh, để hiểu được những sự sâu nhiệm của Lời Ngài qua Hội Thánh.

Thưa Cha, ngày nay trong các giáo hội đa số những người họ tưởng rằng họ đã hiểu biết về Lời của Ngài, thế nhưng họ không hiểu biết gì, vì họ không ăn năn tội của mình và cũng bị các giáo sư giả đã dạy cho họ một đường lối khác với Thánh Kinh là Lời của Ngài. Xin Chúa mở mắt cho họ, và qua các trang mạng của Hội Thánh để họ đọc và nghe để nhận ra lẽ thật của Lời Ngài.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Thưa Cha, câu 20-23 con được hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ Ngài hoàn toàn là một Con Người, được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Trong thân thể xác thịt, Ngài đồng cảm với nỗi khốn khổ, sống trong tội lỗi của loài người. Ngài đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời và chịu gánh thay hình phạt tội lỗi cho loài người, Ngài đã chịu chết trên cây thập tự, và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại ngồi bên phải của Đức Chúa Trời trong các nơi trên trời.

Đấng Christ nhận lãnh quyền cai trị tuyệt đối trên tất cả những sự trên trời, dưới đất, trên tất cả mọi nhà cầm quyền, mọi danh trên trời dưới đất, trên mọi chủ quyền cai trị của các quốc gia. Đấng Christ cai trị đời đời trên toàn cõi vũ trụ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, và Hội Thánh được đồng cai trị với Đấng Christ trong cõi đời đời.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài được thể hiện trong Hội Thánh là những người từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi và sống một đời sống tin kính đã được biết đổi. Qua nếp sống của con dân Chúa đã được đổi mới mà chiếu ra sự vinh quang của Ngài.

Nguyện qua Lời của Ngài giúp con trung tín sống một nếp sống được đổi mới, chiếu ra sự vinh quang của Ngài, và mang tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài cho nhiều người biết đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
06/09/2023


Vũ Thị Thư
06/09/2023 23:12

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa trời là Cha Thánh kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha cho con một ngày bình an, thì giờ này con lại được học Lời Chúa chép trong Ê-phê-sô 1:15-23. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính thưa Cha, nói về sự vinh quang của Thiên Chúa là nói về bản tánh yêu thương, công bình và thánh khiết của Ngài. Cũng bởi vậy mà Ngài đã yêu thương loài người đến nỗi Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người cứu chuộc tội nhân ra khỏi tội lỗi, Ngài đã chịu chết để gánh thay hình phạt cho loài người. Điều này thể hiện bản tánh công bình và thánh khiết của Ngài.

Qua các câu 15, 16 thì con hiểu rằng, con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô có đức tin lớn mạnh nơi Chúa và có tấm lòng yêu thương đón tiếp con cái Chúa, để rồi qua đó mà ông Phao-lô dâng lời cảm tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện cho các con dân Chúa tại đây.
Qua điều này, con học được một điều là đời sống đức tin tăng trưởng của mỗi con dân Chúa sẽ khiến cho những người chăn, người dẫn dắt mình sẽ được vui lòng, được an ủi trong chức vụ hầu việc Chúa của họ và dâng lời cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ông Phao-lô cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở tâm trí và ban sự thông sáng, khôn sáng để nhận biết về Thiên Chúa. Ông cũng xin Chúa cho họ có con mắt khôn sáng nhận biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài.

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng, sau khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá, hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi thì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, ban Hội Thánh cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài trở nên đầu của Hội Thánh, và Hội Thánh là thân thể của Ngài. Đây là một sự màu nhiệm, là sự loài người được trở nên một với Đấng Christ. Và chúng con được hưởng mọi phước thiêng qua Ngài, được đồng trị với Ngài. Đức Chúa Trời cũng khiến cho mọi quyền thế vinh quang đều thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ là đầu Hội Thánh, nên sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa cũng được thể hiện qua Hội Thánh.

Bài học con rút ra là, chúng con là những chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ thì mỗi chúng con cần phải được thay đổi, được dựng nên mới để đời sống của chúng con bày tỏ ra sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là sự chiếu ra tình yêu, sự công bình, thánh khiết của Thiên Chúa. Để được như vậy thì chúng con cần có thánh linh Ngài, thức là năng lực từ Thiên Chúa biến đổi chúng con, giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con sống một đời sống xứng đáng với tình yêu, ân điển của Thiên Chúa ban cho chúng con, giúp con sống đời sống chiếu ra bản tánh công bình, thánh khiết yêu thương của Thiên Chúa, làm sáng danh Chúa. Nguyện đời sống của con sẽ như bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 06/09/2023


Kim Loan Nguyen
07/09/2023 15:16

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con xin ngợi khen và tôn vinh Cha. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới với nhiều cơ hội để học hỏi thêm Lời Ngài. Mỗi một bài học là một lần con được vững đức tin hơn trong bước chân đi tìm kiếm lẽ thật của Cha. Giờ đây, con xin được trình bày sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:15-23.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15-16. Thưa Cha, con hiểu rằng: sau khi Sứ Đồ Phao-lô nghe biết về con dân Chúa tại Ê-phê-sô đã thể hiện đức tin và tình yêu của họ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bằng những hành động đối với các anh chị em cùng Cha là sống và làm hết lòng theo Lời Chúa dạy, thì ông đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi. Sứ Đồ Phao-lô biết chắc rằng, con dân Chúa tại Ê-phê-sô thuộc về Hội Thánh của Chúa, được Chúa tuyển chọn, tiền định và ấn chứng. Qua đời sống của họ đã tôn vinh lên sự vinh quang của Thiên Chúa đó là tình yêu, sự công chính và thánh khiết. Vì vậy, ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho họ luôn vững tin, trung tín trong Đấng Christ để luôn giữ được địa vị Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 17-19. Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn con hiểu rằng: Thần trí là sự nhận thức bởi suy luận của thân thể thiêng liêng là tâm thần tiếp xúc với thế giới thuộc linh. Còn mạc khải là sự giãi bày.
Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và thần trí của sự mạc khải cho các anh chị em ở Ê-phê-sô, để họ có sự hiểu biết càng hơn về Ngài qua Thánh Kinh, và qua Đấng Christ. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh soi sáng thần trí của họ, để dạy dỗ cho họ thông hiểu Lời của Chúa bằng tâm thần. Để từ đó, họ hiểu về sự hi vọng của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi họ là gì, và sự giàu có vinh quang của Ngài trong Hội Thánh. Để họ hiểu biết rõ hơn về năng lực của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh vĩ đại vô hạn đến dường nào.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 20-23. Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô giãi bày thêm cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô biết về quyền năng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu sống lại một cách vinh quang, sau khi Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi. Ngài đã mang Đấng Christ vào trong thiên đàng và ngồi ngay bên phải Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Đấng Christ có địa vị cao hơn hết mọi lãnh tụ, có đủ mọi năng lực và mọi quyền của Thiên Chúa, cùng danh là vua các vua và Chúa các Chúa của đời này và mãi muôn đời sau.
Đức Chúa Trời bắt muôn loài vạn vật phải quỳ phục dưới chân của Đấng Christ. Ngài ban Hội Thánh cho Đấng Christ. Hội Thánh phải vâng phục và làm theo tất cả mọi lời phán dạy của Đấng Christ trong tất cả mọi sự. Vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ nghĩa là cùng hiệp nhất với Đấng Christ.

Và Trong Đấng Christ, tất cả muôn loài sẽ được đổ đầy dẫy những ơn tốt đẹp của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được học bài học của ngày hôm nay. Khi con học hết Ê-phê-sô 1:1-23. Con nhận biết rõ hơn về quyền năng vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời. Việc Ngài đã lựa chon, tiền định và ấn chứng Hội Thánh. Con cảm tạ Cha đã cho con một ơn phước lớn là được vào Hội Thánh của Chúa, được là một trong những đứa con đầu lòng của Đức Chúa Jesus Christ. Con xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con để con học, hiểu nhiều hơn về sự mầu nhiệm lẽ thật của Lời Chúa. Cảm tạ tình yêu của Ngài dành cho tất cả anh chị em chúng con. Nguyện xin Cha cho con nhớ các bài học mà Cha đã dạy con. Con kính xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Kim Loan


Bùi Văn Vũ
08/09/2023 11:18

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Ngài ban ơn, gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 1:15-23. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô sau khi nghe đức tin trong Đức Chúa Jesus của con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô, và tình yêu của họ dành cho mọi thánh đồ thì lòng ông rất đỗi vui mừng, cảm tạ Chúa không thôi và nhớ đến họ trong những sự cầu nguyện của ông.

Con hiểu rằng, sự vui mừng và cảm tạ Chúa đó không những sẽ được tỏ ra trong sứ đồ, người chăn, trưởng lão, người mà Chúa giao phó chăm sóc bầy chiên mà còn ở trong mọi con dân chân thật của Chúa, khi thấy anh chị em cùng Cha của mình sống đẹp lòng Chúa. Bởi một tình yêu chân thật là muốn anh chị em cùng Cha của mình sống đẹp lòng Chúa và mong anh chị em đó sẽ đạt địa vị cao nhất mà Chúa đã sắm sẵn cho họ trong nước thiên đàng.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Thưa Cha! Trong sự cầu nguyện, ông Phao-lô đã cầu xin Cha ban cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô "thần trí của sự khôn sáng và của sự mặc khải" " trong sự tri thức về Ngài".

Con hiểu rằng:
Thần trí là sự nhận thức bởi suy luận của thân thể thiêng liêng, tức là tâm thần, do tiếp xúc với thế giới thiêng liêng, còn gọi là thế giới thuộc linh; dẫn đến tình cảm và quyết định.

Sự khôn sáng là sự hiểu biết đúng sai theo Lời Chúa.
Thần trí của sự khôn sáng là sự nhận thức đúng theo Lời Chúa bởi sự suy luận của thân thể thiêng liêng dựa trên sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh dẫn đến tình cảm, quyết định đúng theo Lời Ngài.

Thần trí của sự mặc khải là sự bày tỏ về Chúa, về ý muốn của Ngài cho mỗi con dân Chúa.

Ông Phao-lô đã cầu xin cho con dân Chúa hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài, hiểu biết ý muốn của Ngài và sự mầu nhiệm của Lời Ngài trên đời sống của họ.

18. nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ý muốn ban đầu của Ngài dành cho loài người chúng con là ban cho loài người chúng con làm con cái của Ngài, ban cho loài người chúng con cai trị mọi vật trên đất mà Ngài đã sáng tạo nên. Nhưng bởi lòng tham và sự kiêu ngạo, loài người chúng con đã phạm tội với Ngài. Kể từ đó, loài người chúng con bị xa cách mặt Ngài, mất đi địa vị là con của Đức Chúa Trời và phải làm nô lệ cho tội lỗi, sống những năm tháng cực khổ trên thế gian này, và chờ ngày phán xét cuối cùng những tội lỗi mà loài người chúng con đã làm ra.

Nhưng bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà chúng con được Ngài ban cho chương trình cứu rỗi, qua việc tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho chúng con mà chúng con được khôi phục lại địa vị con của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, trong lời cầu nguyện của ông Phao-lô, ông đã cầu xin Chúa ban cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô có đôi mắt của sự thông hiểu được soi sáng để được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì?
sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì?
Con hiểu rằng, sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là hy vọng loài người nhận được sự cứu rỗi, được khôi phục lại địa vị con của Đức Chúa Trời, được kế tự phần cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo nên.

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài là Đấng Toàn Năng, năng lực và thẩm quyền của Ngài là vô hạn, năng lực ấy đã thể hiện bởi sự làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ những kẻ chết. Và hiện tại Đấng Christ đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, Đấng ấy lớn hơn hết mọi tạo vật trong thế gian này, mọi tạo vật đều phải quỳ dưới chân Ngài.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Đấng Christ thăng thiên thì Hội Thánh của Chúa được thành lập. Hội Thánh là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài. Hội Thánh được kết hợp với Đấng Christ, được trở thành thân thể của Đấng Christ mà đầu của Hội Thánh chính là Đấng Christ. Tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Đấng Christ đầy dẫy trong Hội Thánh và trên muôn loài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay mà con biết càng hơn về ân điển của sự cứu rỗi của Ngài dành cho con. Ngài dẫn dắt con ban cho con thần trí của sự khôn sáng, của sự mặc khải để mỗi ngày con được hiểu biết Lời Ngài, được kinh nghiệm tình yêu của Ngài dành cho con.

Xin cho con hiểu biết càng hơn về Lời của Ngài, biết ý muốn của Ngài trên đời sống của con và sống đẹp lòng Ngài càng hơn, để một ngày không xa con được trở về với Ngài trên thiên đàng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Bùi Văn Vũ
08/09/2023


Nguyễn Thị Lan
12/09/2023 12:11

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương dạy dỗ con qua Lời của Ngài.

Sớm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 1:15-23. Con được Ngài dạy con như sau:

+ Phao-lô dâng lời cầu nguyện cho con dân Chúa cũng như hết lòng tạ ơn Chúa là: Xin Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng cho hết thảy con dân Chúa hiểu, nhận biết và có năng lực làm theo ý muốn của Chúa: Thấu hiểu, đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa; đón nhận sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Chúa; năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài; sức mạnh tể trị của Ngài.

+ Đức Chúa Trời đã tỏ ra những điều trên qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus.

+ Đấng Christ là Chúa, là chủ muôn loài muôn vật, của mọi chủ quyền, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi danh được gọi, đời này và mãi mãi đời sau; bắt muôn vật phải phục.

+ Ngài là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Ngài.

+ Ngài đổ đầy mọi sự trong mọi loài con hiểu là trong Ngài là sự đầy trọn những thuộc tính giống như Ngài, là yêu thương, thánh khiết, công chính, cùng những thuộc tính chiếu ra vinh quang và danh của Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được dự phần trong Hội Thánh, được góp phần tỏ ra vinh quang của Ngài, ngay trên đất này và mãi mãi đời sau.

Lạy thưa Cha, con hiểu rằng nếu ngày nay đời sống con không thể hiện được ra vinh quang Ngài thì con cũng không thể có được vinh quang của Ngài ở đời sau, con không xứng đáng để tôn vinh danh Ngài.

Con nguyện kính dâng lên Cha đời sống con, xin Ngài ban cho con sống xứng đáng, thể hiện được vinh quang của Chúa trong đời sống con ngay trên đất này. Con kính xin dâng đời sống con, thân thể con lên cho Ngài. Con thành kính dâng lên Cha, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
12/09/2023


Nguyễn Thị Thúy My
12/09/2023 15:41

Ê-phê-sô 01:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con trên linh trình đi về nhà Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:15-23 như sau:

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Câu 15-câu 16, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đã vui mừng và dâng lời cảm tạ Chúa sau khi ông nghe về đức tin và tình yêu của con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô, và ông luôn nhớ đến họ trong sự cầu nguyện để họ cứ mãi vững vàng ở trong địa vị cao quý mà Chúa đã ban cho họ.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Câu 17, con hiểu rằng Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ là Cha vinh quang của Hội Thánh vì Ngài đã sinh con dân của Ngài bằng sự được dựng nên mới, để khiến cho người ấy trở thành con nuôi của Ngài. Được thừa hưởng bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết giống như Ngài, Ngài ban cho họ thần trí của sự khôn sáng và của sự mặc khải để họ nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống và hiểu được những sự sâu nhiệm mà Ngài bảy tỏ cho họ.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Câu 18-câu 19, con hiểu rằng "đôi mắt của sự thông hiểu" có nghĩa là con dân Chúa từ khi được Đức Chúa Trời dựng nên mới, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể thì người ấy có sự hiểu biết và nhìn nhận mọi việc bằng thần trí. Được Đức Thánh Linh dẫn người ấy vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, để hiểu được những sự thiêng liêng, mầu nhiệm mà loài người cho dù giỏi dang, trí thức đến đâu cũng không thể nào hiểu biết được. Cũng qua đó mà con dân Chúa biết rõ về sự hy vọng của mình trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh, và về năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và,
làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Câu 20-câu 22, con hiểu rằng sau khi Đức Chúa Jesus chịu chết trên cây thập tự giá để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể loài người, thì Ngài đã làm cho thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus phục sinh cách vinh quang và đã đem Ngài vào trong thiêng đàng. Ngài được ngồi bên phải của Đức Chúa Trời và được muôn loài tạo vật thờ phượng Ngài, được Đức Chúa Trời đặt Ngài lên danh trên hết mọi danh, địa vị của Ngài cao trọng hơn hết mọi quyền trên trời, dưới đất. Cùng muôn loài thọ tạo, và các sinh vật phụng sự Ngài trên thiên đàng từ đời này cho đến cõi đời đời. Cho đến muôn vật phải quy phục Ngài, và Hội Thánh là thân thể của Ngài và Ngài là đầu của Hội Thánh, nên Hội Thánh phải hoàn toàn vâng phục Ngài.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Câu 23, con hiểu rằng, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được hiệp một với Ngài trong đời này và được đồng cai trị cùng với Ngài trong Vương Quốc Đời Đời. Đó là ơn phước cao sâu vô cùng lớn lao đối với những ai thuộc về Hội Thánh.

Lạy Chúa! Con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh của Ngài, trong đó có con để con luôn ý thức được địa vị vô cùng cao trọng của mình, mà tỉnh thức canh giữ tấm lòng của con, để con không vì bất cứ lý do gì mà quay trở lại phạm tội, để rồi bị trật mất phần ân điển. Nguyện rằng đời sống của theo Chúa của con luôn trung tín cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
12/09/2023


Trần Hữu Tường
14/09/2023 05:04

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày lao động bình an, cảm tạ ơn Cha đã chữa lành cơn đau lưng của con, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cảm tạ Cha lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, khi đọc, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng chỉ những ai thật lòng sống cho Chúa, biết yêu thương anh chị em mình thì mới hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời Ngài, nhận được những sự tri thức về Ngài. Từ đó, con hiểu được vì sao có nhiều người mang danh Chúa, thậm chí là mục sư trong các giáo hội nhưng họ chỉ hiểu được Lời Chúa bằng lý trí của mình, là vì họ vẫn còn sống cho chính mình.

Thưa Cha, con cũng muốn được nhận lãnh những điều mà sứ đồ Phao-lô chúc cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô để con được hiểu biết Ngài ngày càng hơn, hiểu được những sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang mà con sẽ nhận lãnh trong đời sau từ đó mà đức tin của con được khích lệ. Và để có được điều đó con cần quyết tâm sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn, sống nếp sống yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Bản thân con tự nhận thấy con còn những điều chưa đẹp lòng Chúa, con cũng chưa yêu anh chị em cùng Cha của mình như đáng phải yêu. Con sẽ quyết tâm thay đổi, xin Cha ban ơn, thêm sức giúp cho con làm được, lòng con luôn muốn sống đẹp lòng Cha, con không muốn làm Cha buồn lòng vì con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con ngày càng trở nên trọn vẹn giống như Cha của con ở trên trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
14/09/2023


Phan Quốc Cường
16/09/2023 22:28

Phan Quốc Cường. Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có một ngày yên nghỉ thật phước hạnh trong tình yêu của Ngài. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:15-23, kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Thưa Cha, con hiểu rằng;

Sau khi ông Phao-lô trình bày về sự  tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng của Đức Chúa Trời đới với Hội Thánh thì đến phân đoạn hôm nay ông Phao-lô đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa về đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô khi ông được nghe nói về đức tin của họ.

Ông thường xuyên dâng lời tạ ơn Chúa cũng như có những lời cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô có được sự khôn sáng để hiểu biết về Chúa bằng chính con người được Chúa dựng nên mới chứ không phải bằng con người xác thịt xưa cũ.

Để qua sự hiểu biết đó mà con dân Chúa tại Ê-phê-sô có nếp sống chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa.

Sau khi ông Phao-lô đã có những lời khích lệ con dân Chúa tại Ê-phê-sô qua lời cầu nguyện, ông cũng không quên nhắc lại cho con dân Chúa tại đó lẽ thật về Đấng Christ để cho họ càng vững lòng hơn với đức tin mà họ nhận lãnh.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, cho con nhớ mình đang ở địa vị là con của Đức Chúa Trời được ở trong Hội Thánh của Ngài. Là Hội được chính Đức Chúa Jesus Christ mua bằng máu của Ngài. Xin Chúa luôn nhắc nhớ cho con sống một đời sống thánh khiết chiếu ra vinh quang của Ngài khi còn sống trong thế gian này. Con cảm ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.


Lê Minh Dương
17/09/2023 09:29

Lê Minh Dương: Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Thưa Cha, bản thân con vẫn chưa theo kịp chủ đề mà người chăn đưa ra, con biết rằng nếu không khao khát Lời Chúa, không biết kỷ luật thân mình, không có kế hoạch rõ ràng thì khó mà hoàn thành. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 1:15-23. Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng từ khi loài người phạm tội, sự vinh quang và quyền thế của Ngài không còn được thể hiện trên đất một cách đầy trọn qua loài người chúng con. Nhưng khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, sự vinh quang và quyền thế của Ngài được thể hiện một cách đầy trọn vì Ngài vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn mà con biết rằng, Hội Thánh là tạo vật mới duy nhất được dựng nên giống như Thiên Chúa để cùng Thiên Chúa cai trị trời mới đất mới trong Vương Quốc Đời Đời. Thưa Cha, con hiểu rằng, dù những thánh nhân như Môi-se, Ê-li, Đa-vít…cũng không hưởng được cái phước cai trị trời mới đất mới như Hội Thánh. Và những ai sống trong thời Tân Ước, biết ăn năn tội và tiếp nhận sự chết của Chúa Jesus và trung tín cho đến chết thì họ có một vị trí vô cùng đặc biệt mà sau cũng như trước họ cũng không có được. Đó là được kết hiệp làm một với Ngài và được đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai ăn năn, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được hiệp cùng một thân với Ngài, không những họ được sự vinh quang từ Chúa Jesus ban cho mà Ngài đã nhận từ Đức Chúa Trời (Giăng 17:22) mà còn có cơ hội làm những việc lớn hơn những công việc mà Chúa đã làm.

"Thật sự! Thật sự! Ta nói với các ngươi, ai tin Ta, cũng sẽ làm những việc Ta làm; lại cũng làm những việc lớn hơn những việc này, vì Ta đi về cùng Cha." (Giăng 14:12)

Thưa Cha, những sự đó là do họ được ở trong Đấng Christ, được nhận năng lực  và thẩm quyền từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus trong con người xác thịt đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, nên Ngài ban cho Chúa Jesus tất cả những gì Ngài có cho con người xác thịt mang tên Jesus, và cả sự chết cũng không cai trị được Ngài, được Ngài ban cho danh cao trên hết mọi danh. Và nếu chúng con hết lòng sống cho Ngài thì năng lực vĩ đại, không giới hạn cũng được thể hiện qua chúng con. Cảm tạ Ngài!

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha cho con luôn biết tận dụng những khí giới mà Ngài ban cho con, để con luôn sống chiếu ra sự vinh quang và quyền thế từ nơi Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
17/09/2023


Bùi Mạnh Cường
20/09/2023 06:35

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 1:15-23. Con xin trình bày lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh ông Phao-lô thấy được đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô ông đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và ông tin rằng đây là Hội Thánh của Chúa. Ông luôn nhớ đến Hội Thánh tại Ê-phê-sô và cầu thay cho họ. Con dân Chúa tại đây bằng hành động đã thể hiển được tình yêu anh chị em và đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Phao-lô đã cầu nguyện xin Chúa ban phước trên Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ban cho con dân Chúa nơi đây sự khôn sáng để họ luôn có tri thức về Đức Chúa trời, và Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa ban cho Hội thánh tại Ê-phê-sô có sự khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa Toàn Năng bằng thần trí chứ không phải bằng xác thịt. Mà muốn hiểu biết về Thiên Chúa bởi thần trí đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin về ơn cứu chuộc của Đấng Christ và thật lòng ăn năn tội để chở thành con cái của Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho Đức Thánh Linh ngự vào lòng để khiến cho họ hiểu biết về Đức Chúa Trời bằng thần trí.

Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa, là con của Đức Chúa Trời khi trong xác thịt và vừa là con người xác thịt. Đấng Christ trong bản thể loài người nhưng không hề phạm tội, Ngài luôn trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại thì Đức Chúa Trời khiến cho thân thể xác thịt của Đấng Christ sống lại và nhận sự vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho danh cao sang là Vua Trên Muôn Vua, Chúa Trên Muôn Chúa. Thẩm quyền của Ngài vượt mọi thẩm quyền trên đất. Đức Chúa Trời khiến cho muôn vật phải phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh. Hội Thánh và Đấng Christ sẽ hiệp làm một. Hội Thánh sẽ là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ sẽ là đầu của Hội thánh. Và khi đó qua Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy thánh linh trên Hội Thánh trong mọi sự.
Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh của Chúa luôn hiệp một với Đấng Christ và được đồng cai trị với Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh chân thật của Chúa sự khôn ngoan thông sáng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là chủ của Hội Thánh trong mọi sự. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 20/09/2023.


Đồng Thị Nghĩa
28/09/2023 14:26

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con ngày mới nữa trong thân thể xác thịt của con để con được làm thêm những việc lành mà Cha sắm sẵn cho con. Con kính xin Ngài ban thêm năng lực, đức tin cho con và giúp con hiểu sâu nhiệm càng hơn về tình yêu của Ngài. Xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:15-23, con học hỏi được những điều sau.

Sứ Đồ Phao-lô được nghe kể về những việc làm thể hiện tình yêu của con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô thì ông rất vui mừng và cảm tạ Chúa, vì ông thấy được bằng chứng của việc họ thật lòng tin Chúa, ông vui vì danh Chúa được tôn cao qua những việc làm đó.

Sứ Đồ Phao-lô mong con dân Chúa tại Ê-phê-sô cứ tiếp tục tin kính Chúa và giữ được sự biết thể hiện tình yêu qua việc làm cụ thể, vì vậy ông hằng cầu thay cho họ. Điều ông cầu nguyện là xin Chúa ban sự khôn sáng cho họ và mạc khải (bày tỏ sự kín nhiệm) cho họ để họ hiểu về Thiên Chúa.

Ông cầu nguyện cho họ được soi sáng con mắt thuộc linh để họ hiểu biết những sự thuộc linh, đó là: biết Chúa kêu gọi họ đến với Ngài thì họ có niềm hy vọng gì, biết về sự giàu có của những cơ nghiệp Ngài ban cho họ, biết về năng lực vĩ đại và vô hạn của Ngài.

Qua sự Ngài khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại sau sự chết và cùng ngồi với Ngài để cai trị muôn loài thọ tạo, Ngài đã bày tỏ phần nào năng lực vĩ đại và vô hạn của Ngài.

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ sống lại và cai trị muôn loài thì Ngài cai trị bởi năng lực, thẩm quyền và danh của Thiên Chúa. Hội Thánh và mọi loài tạo vật đều ở dưới quyền tể trị của Ngài.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Thưa Cha, qua những câu Thánh Kinh trên, con nghĩ đến việc mọi sự thuộc về Đấng Christ đều cao quý và vượt trội hơn hết, trên tất cả mọi thứ và mọi sự. Vậy mà Hội Thánh lại là thân thể của Ngài thì Hội Thánh cũng được có mọi thứ cao quý, quý giá nhất đó.

Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con cũng được thuộc về Hội Thánh để con được hưởng những vinh quang, phước hạnh thuộc về Ngài. Con thấy trong thế gian có nhiều người họ phải hy sinh nhiều thứ và cố gắng hết sức để đạt được điều họ muốn, là những thứ sẽ qua đi và không có giá trị thật sự. Nhưng những gì con có trong Đấng Christ thì có giá trị thật, vinh quang hơn hết và còn lại cho đến đời đời. Vì vậy con thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với ân điển Ngài ban cho con và để con cứ còn được ở trong ân điển của Ngài, không bị những sự thuộc về đời này kéo ra xa Ngài.

Con cảm tạ Ngài ban cho con những sự hiểu và học được ở trên. Xin Ngài ban năng lực cho con sống được như những điều con đã học được.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hoàng Thị Hồng
01/10/2023 22:31

Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Yêu Thương của con trên các tầng trời!
Con dâng lời cảm tạ tôn vinh danh thánh của Ngài cho đến đời đời. Con biết ơn Ngài vì thì giờ này đây Ngài lại ban cho con được học Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh. Con cầu xin Cha quăng xa khỏi con mọi sự chị phối, vướng bận, con cầu xin Cha dẫn dắt con vào trong hiểu biết Lời của Ngài. Con xin trình dâng lên Cha sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Khi sứ đồ Phao-lô đã được biết Đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô được thể bằng hành động thực tế khi họ yêu thương tiếp rước chăm sóc lẫn nhau, thể hiện sự hòa thuận khắng khít giữa các chi thể trong thân của Đấng Christ, thì ông đã vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu thay cho họ, để họ cứ hết lòng yêu kính Chúa và phụng sự Ngài qua Hội Thánh càng hơn. Con hiểu rằng khi con dân Chúa có sự tin kính Chúa, tin tưởng, tôn trọng yêu thương chan hòa với nhau thì Chúa đẹp lòng vì điều đó cũng là phản chiếu sự vinh quang của Ngài trên Hội Thánh.

Phao-lô đề cập đến “Đôi mắt của sự thông hiểu” là sự hiểu biết về thế giới thuộc linh trong tâm thần, ông cũng mong ước con dân Chúa nhận được sự ban ơn khôn sáng của Đức Chúa Trời, để có hiểu biết những sự mầu nhiệm trong Lời Ngài, những công việc tốt lành và những ý định tốt đẹp Ngài dành cho loài người từ trước sáng thế. Để họ có sự hiểu biết mục đích, lý do mình được ở trong sự kêu gọi của Chúa, và luôn dâng lời tạ ơn, ơn thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài, mà cứ dấn bước đồng đi với Ngài trong nếp sống tin kính vâng phục Lẽ Thật, lan tỏa Lẽ Thật, vì biết rằng không bao lâu nữa, nếu họ cứ trung tín trong mọi cảnh ngộ mà giữ vững đức tin thì sẽ được gặp Cứu Chúa yêu dấu của mình và được cùng về với Ngài trong Vương Quốc đời đời, đón nhận cơ nghiệp và đủ mọi ơn phước ở các nơi trên trời.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhớ lại sự phục sinh của Đấng Christ, đây là điều cơ bản trong đức tin của một cơ đốc nhân. Đức Jesus đã được Đức Chúa Trời khiến cho sống lại từ trong kẻ chết và được đặt trả lại vị trí của Ngài, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, một ngôi vị quyền thế, đồng đẳng với Đức Chúa Trời là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối. Đấng chủ tể cả vũ trụ và muôn sự trong nó. Sự sống lại của Chúa Jesus là sự mở đầu và ấn chứng đến Ngày của Ngài, thì trong đức tin, mỗi một cơ đốc nhân trung tín đến cùng trong Ngài cũng sẽ được làm cho sống lại, hoặc biến hóa và sống mãi trong sự vĩnh hằng cùng Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng Đấng làm được mọi sự trong tình yêu thương cao cả của Ngài, mục đích ấy Ngài đã định sẵn cho Hội Thánh trong Đấng Christ, để Hội Thánh nên một với Đấng Christ trong sự đồng hưởng mọi thành quả công việc tay Chúa làm và cùng đồng quản trị với Ngài trong Vương Quốc đời đời của Thiên Chúa. Con nguyện Chúa ban ơn cho con có sự hiểu biết Lời Ngài để cậy ơn Chúa giữ mình luôn ở trong phước hạnh của Ngài cho tới cuối cùng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
01/10/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/10/2023 11:37

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ê-phê-sô 1:15-23 Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa trong thân thể xác thịt này và ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Kính thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này tiếp theo lời chào chăm của Phao-lô tới con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Lời chào thăm kèm theo lời chúc phước và khích lệ con dân Chúa. Trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô đã rất vui và được an ủi bởi con dân Chúa tại Ê-phê-sô.

Phao-lô đã vui mừng cảm tạ Chúa về đức tin của con dân Chúa, ông luôn nhớ đến và cầu thay cho họ. Trong lời cầu thay của ông cầu xin Chúa ban ơn khôn sáng cho con dân Chúa và cũng tôn vinh về sự vinh quang, quyền thế của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn con hiểu được rằng sự khôn sáng là sự hiểu biết về Thiên Chúa. Phao-lô đã cầu nguyện cho con dân Chúa thêm lên sự khôn sáng trong sự tri thức về Thiên Chúa.

Con hiểu đôi mắt của sự thông hiểu là đôi mắt được Thiên Chúa soi sáng, nhìn thấy rõ sự vinh quang, quyền thế của Thiên Chúa, nhìn thấy được sự giàu có của Thiên Chúa. Đôi mắt của sự thông hiểu còn nhìn thấy được ơn phước, ân điển mà Thiên Chúa ban cho loài người, đặc biệt là những ai ở trong Hội Thánh và qua Hội Thánh họ nhận được những ơn phước gì, ngay trên đất này và cả đến đời sau.

Thưa Cha, con hiểu Đấng ấy là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng đã chết thay cho tội lỗi của con, Ngài đã sống lại cách vinh quang và hiện nay đang ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Trong Đấng ấy chúng con được nhận lãnh ân điển cứu rỗi, sự sống lại và sự làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Được hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu "Hội ấy" là nhóm người hết lòng tôn kính Chúa và một lòng thờ phượng Thiên Chúa. Hội ấy là Hội Thánh mà đứng đầu là Đấng Christ. Là Đấng chăn dắt, quan phòng bảo vệ và được Đức Thánh Linh soi dẫn theo Lẽ Thật. Hội Thánh có Cha là Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ ban phước cho chúng con.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng: Con đã được nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Được ở trong Hội Thánh của Ngài. Con được làm con của Thiên Chúa toàn năng, vĩ đại. Sự vinh quang, quyền thế của Ngài là lớn, vô hạn không có chi bằng, không có thần nào giống như Ngài. Không có thần nào xứng đáng để so sánh với Ngài. Thưa Cha, con thật có phước thay khi con được ở trong Hội Thánh. Con nguyện chỉ yêu Chúa, tôn thờ Chúa. Ngài là Thiên Chúa con. Nguyện sự vinh quang, quyền thế của Thiên Chúa được tôn cao, còn mãi cho đến vĩnh cữu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/10/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ