Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 3:7-12.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.
10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Người chấp sự" là người làm gì (câu 7)?
2. Tại sao Phao-lô tự nhận là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ (câu 8)?
3. "Sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ" là gì (câu 8)?
4. "Sự thông công của lẽ mầu nhiệm" là gì (câu 9)?
5. Tại sao ma quỷ nhờ Hội Thánh mà biết "sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời" (câu 10)?
6. Mục đích nào của Đức Chúa Trời được nói đến trong câu 11?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, mình cao trọng hơn một số ai đó trong Hội Thánh? Nếu có, thì vì sao mà bạn nghĩ như vậy?
2. Ân điển lớn lao của Chúa vẫn ban cho người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ. Vậy, Chúa đã ban cho bạn ân điển gì? Bạn đã quản lý ân điển ấy ra sao?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-0301-12-su-mau-nhiem-cua-dang-christ-duoc-mac-khai-trong-hoi-thanh-va-qua-hoi-thanh/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
12/09/2023 12:18

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng Chúa lời cảm tạ. Ngài đã ngày đêm chăm sóc con, Ngài chăm lo cho con từng ngày. Mỗi giây phút trong đời con là sự ban cho và quan phòng của Chúa. Nguyện xin Ngài cứ tiếp tục công việc nơi tay Ngài. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Thành Tín Đời Đời.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong E-phê-sô 3:7-12.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời và ân điển Ngài đã ban cho ông làm người phục vụ Tin Lành.

Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Ông làm được việc là do quyền năng của Ngài tác động trong ông, khiến cho ông có thể rao giảng Phúc Âm rất thành công cho vô số người qua các chuyến đi truyền giáo lâu ngày. Nhưng Phao-lô cũng bày tỏ đức tính khiêm nhường của ông, khi xưng mình là người thấp kém nhất trong các thánh đồ.

Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.”

Một người hầu việc Chúa trung thành là một người rất khiêm nhường và kể mình không ra gì, mặc dù rất tôn kính và quý trọng chức vụ thánh của mình. Trái lại là người giả hình, tìm cách đưa mình lên, hoặc tìm cách che giấu vì sợ bị người khác biết trình độ thật của mình. 

Phao-lô nói về chính mình thì thấp kém như vậy, nhưng khi ông nói về Đấng Christ thì ông tôn Ngài lên rất cao bằng lời xưng tụng “sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ” tức là sự phong phú trong Phúc Âm của Đức Chúa Trời, trong đó chứa đựng vô vàn kho báu của đức nhân từ, thương xót, ân sủng và tình yêu thương chất chứa trong Đấng Christ. Sự phong phú ấy loài người không thể nào dò biết hết được.

Nhiệm vụ của Sứ Đồ Phao-lô là đưa ra ánh sáng chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vạn vật đã giữ kín qua các thời đại.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, một trong các nhiệm vụ mà chỉ có Hội Thánh mới thực hiện được, đó là việc Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Hội Thánh, đã bị giấu kín qua nhiều thời đại, đó là lẽ mầu nhiệm về Đức Chúa Jesus, là đầu của thân thể Ngài, là Hội Thánh. Không một ai biết được cho đến khi Chúa tiết lộ cho Phao-lô, tức là lẽ mầu nhiệm về mối liên hệ giữa đầu với thân thể Hội Thánh.

Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.”

Thập tự giá là phương tiện mà Đức Chúa Jesus đã dùng để “huỷ bỏ tờ giấy nợ có các điều khoản bất lợi cho con dân Ngài. Những gì nghịch với con dân Chúa, Ngài loại bỏ nó, đem nó đóng đinh vào cây thập tự. Ngài truất bỏ các chủ quyền và phó quyền, công khai bêu mặt chúng nó trong cuộc diễn hành chiến thắng của Ngài” (Cô-lô-se 2:14–15).

Đấng Christ đã giải thoát một nhân loại, để nhân loại ấy trở thành thân thể Ngài. Chính thân thể ấy sẽ rao truyền sự khôn sáng muôn mặt của Đức Chúa Trời cho toàn thể những kẻ cầm quyền trong thế gian.

Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.”

Công tác Hội Thánh truyền rao là đúng theo ý định từ muôn thuở của Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi Đức Chúa Jesus Christ, “Chúa chúng ta”. Để từ đó, Ngài tuyên bố vai trò và địa vị cũng như uy quyền của Hội Thánh. Bởi vì trong Ngài, con dân Ngài can đảm, vững lòng vì có lối vào với Đức Chúa Cha, nhờ đức tin nơi Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Ngọc Tú
12/09/2023 22:18

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thêm thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-số 3:7-12. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận mình là người được Đức Chúa Trời thương xót, ban ơn cho và tác động trong ông, để ông phục vụ con dân Chúa người ngoại. Ông phục vụ họ trong sự rao giảng Tin Lành, giúp những người chưa biết thì được nghe Tin Lành, giúp những người đã tin nhận thì hiểu biết càng hơn về những sự sâu nhiệm của Tin Lành.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8 và 9: Phao-lô tự nhận mình là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, có lẽ là vì trước khi tin nhận Chúa, ông là người bách hại Hội Thánh của Chúa. Tuy nhiên, ông lại được Chúa chọn để mạc khải sự mầu nhiệm của Đấng Christ. 

"Sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ" không chỉ được Phao-lô bày tỏ trong các lời ông rao giảng mà còn qua nếp sống của ông. Có lẽ, cuộc đời phụng sự Chúa của Phao-lô là minh chứng rõ ràng nhất cho sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ trên một người. Tất nhiên đây không phải là sự giàu có về vật chất, mà là giàu có trong sự Đấng Christ ban ơn, thêm sức, cùng làm việc, cầu thay, giúp một người sống trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bản thân con thì con xem những kinh nghiệm chịu nhiều gian khổ của Phao-lô vì phụng sự Chúa là một loại tài sản. Con xem một người có nhiều kinh nghiệm chịu khổ để chia sẻ, động viên, khích lệ người khác là một người giàu có.

Thưa Cha, nhóm chữ "sự thông công công của lẽ mầu nhiệm" làm con liên tưởng tới những buổi thông công vui vẻ của Hội Thánh, cùng thảo luận về các lẽ thật mầu nhiệm trong Thánh Kinh. Con nghĩ là khi bước vào cõi đời đời thì con dân Chúa vẫn tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu Thánh Kinh, và mỗi khi khám phá ra một điều sâu nhiệm ẩn chứa trong Thánh Kinh thì sẽ đem lại một niềm khoái cảm cho người tìm được. Giống như một lập trình viên khi giải được một bài toán khó thì lòng thấy lâng lâng khó tả.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10 và 11: Theo sự giảng giải của người chăn thì con hiểu điều những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là bao gồm các thiên sứ trong tầng trời thứ ba và ma quỷ trong tầng trời thứ nhì và thứ nhất. Như vậy, bởi sự thành lập Hội Thánh mà các thần linh do Thiên Chúa sáng tạo mới được chứng kiến, mới biết được sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời. 

Sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng toàn diện, đầy trọn, không thiếu sót chỗ nào. Vì thế sự khôn sáng ấy sẽ hoàn thành mục đích vĩnh cửu của Ngài đã được Ngài lên kế hoạch trong Đấng Christ Jesus. Danh xưng Christ được đặt trước tên Jesus, nhằm nhấn mạnh đến việc làm của Đức Chúa Jesus trong chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua, và kết quả việc làm của Ngài. Chính kết quả việc làm của Đức Chúa Jesus Christ đã làm thành mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Con hiểu rằng, nhờ có sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà sau khi tin nhận Ngài, con có lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Con thấy rằng đây là điều quan trọng trong cuộc đời đi theo Chúa của con. Vì có lắm lúc con gặp phải những nghịch cảnh khiến lòng vô cùng bối rối thì khi con đến gần Đức Chúa Trời, thưa chuyện với Ngài, trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, tâm tình với Ngài, thì con được Ngài dìu dắt vượt qua.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày, qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa, mà con được đến gần Đức Chúa Trời càng hơn. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, để phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
12/09/2023


Nguyễn Công Hải
13/09/2023 06:52

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ yên giấc, và được bước vào một ngày mới được vui mừng phước hạnh trong Ngài. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài tha thứ cho con những điều không đẹp lòng Chúa, xin Chúa thanh tẩy nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành vi nào của con mà không đem lại vinh quang hay làm sáng danh Chúa. Ngày mới, con lại được suy ngẫm, học Lời Ngài, con cầu xin Cha cứ luôn giúp con được đọc, suy ngẫm, học hỏi Lẽ Thật để con luôn được tăng trưởng trong đức tin, được hiểu biết càng hơn ý muốn và chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống con, trên gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong thư tín Ê-phê-sô 3: 7-12.

“7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.”

Câu 7: Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô không những nhận thức mình là một sứ đồ mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để đem Tin Lành cứu rỗi đến cho dân ngoại, người rao giảng, dạy dỗ, chăm sóc thuộc linh đầy ơn đạo của Đấng Christ. Ông còn là người chấp sự của Hội Thánh, nghĩa là người phục vụ, người chăm sóc cả những nhu cầu cuộc sống cho con dân Chúa. Ngoài sự lo lắng, chăm sóc về thuộc linh và Tin Lành của Đấng Christ, sứ đồ tự nhận mình là một người phục vụ được chọn lựa và được trao quyền năng từ Chúa, từ năng lực thiêng liêng của Chúa để thực hiện sứ mệnh của mình.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,”

Câu 8: Ân điển là sự ban cho từ Thiên Chúa cho sứ đồ, đó là ân điển về sự cứu chuộc và những sự hiểu biết sự sâu nhiệm về Tin Lành cứu rỗi, mặc dù Sứ Đồ Phao-lô nhận biết mình thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, ông ý thức bản thân không xứng đáng nhận những ơn phước và sự ban cho nhưng ông vẫn được Đức Chúa Trời lựa chọn và ban cho mọi ơn để phục vụ Đấng Christ và Tin Lành về Vương Quốc Trời cho dân ngoại. Nhờ ân điển đó mà ông đã rao giảng về Tin Lành cứu rỗi một cách đầy ơn và làm cho các dân ngoại vốn sống ngoài luật pháp, không có sự cứu rỗi và thừa hưởng những lời hứa, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời thì nay lại nhận được sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ.

9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.”

Câu 9: Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói về mục tiêu của mình là làm sáng tỏ "lẽ mầu nhiệm" – những sự thật thiêng liêng đã được Chúa giấu kín từ trước kia, nhưng giờ đây được mở lời thông qua sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ.

“10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,”

Câu 10: Con hiểu câu này mô tả vai trò của Hội Thánh trong việc rao truyền sự khôn sáng và mục đích của Đức Chúa Trời không chỉ đối với con người mà cả đối với "những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời", là một cách nói về những thiên sứ và ma quỷ.

11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.”

Câu 11,12: Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh một mục đích vĩnh cửu đã được Chúa định rõ thông qua công việc và lời dạy của Jesus Christ, mở rộng tầm quan trọng của sứ điệp và công việc của Ngài đến mức vĩnh cửu, vượt qua thời gian và không gian. Con hiểu đây là một lời nhắc nhở về sự an ninh và lòng tin cậy mà mỗi con dân Chúa có được thông qua mối quan hệ với Đấng Christ, nhờ vào ân điển của Đấng Christ mà chúng con được dạn dĩ đến gần với Đức Chúa Trời, và Ngài là nguồn đáng tin cậy, thành tín và có sự an ninh duy nhất cho linh hồn mình.

Cảm tạ Chúa là Đấng đã vì con, vì không muốn con phải nhận những hậu quả của tội lỗi mà đã từ bỏ sự cao sang nơi Thiên Đàng, để xuống thế làm một con người hèn mọn với mục đích hi sinh để gánh thay cho tội lỗi của con. Con thật không xứng đáng nhận sự tha thứ và mọi ơn phước lớn lao đời đời, nhưng con vẫn được nhận mọi phước lành dư dật và đời đời nhờ vào ân điển cứu chuộc của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, nguyện xin Chúa luôn giữ gìn con luôn biết tin cậy vào ân điển cứu chuộc của Ngài, giữ vững đức tin và đời sống tin kính của con cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Đặng Thái Học
13/09/2023 08:20

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 3:7-12 - Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh - Phần 2.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.
10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Con xin trình dâng lên Cha về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Câu 7: Phao-lô nhận biết về bản thân ông, đã trở nên người phục vụ theo sự Đức Chúa Trời ban cho ân điển, cùng với sự tác động của Ngài, để rao truyền Tin Lành Đấng Christ cho các dân tộc khác.

Câu 8-9: Phao-lô tự nhận mình được Đức Chúa Trời đã ban cho ân điển, người thấp hèn nhất trong mọi thánh đồ, vì quá khứ của ông, khi chưa tin nhận Tin Lành, ông là một người bách hại Hội Thánh của Chúa, nhưng sau khi được về với Chúa, ông đã được Đức Chúa Trời ban ơn đặc biệt, để rao giảng cho các dân ngoại sự giàu có vô biên của Tin Lành Đấng Christ không thể dò được, và cùng chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm trong Hội Thánh, mà sự mầu nhiệm đó đã được Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên trời đất, muôn loài giấu kín, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ, sự mầu nhiệm đã được tỏ ra cho con dân Chúa trong Hội Thánh.

Câu 10-11: Vậy nên, hiện nay những thiên sứ cầm quyền trong tầng trời thứ ba, và những thiên sứ phản nghịch, là ma quỷ cầm quyền trong tầng trời thứ nhì và thứ nhất. Bởi sự hiện hữu của Hội Thánh Đấng Christ mà các thiên sứ và ma quỷ biết sự mầu nhiệm từ sự khôn sáng trọn vẹn trong đường lối của Đức Chúa Trời, theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ, Chúa của chúng con. Loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên để sống, làm con của Ngài, vui hưởng và quản trị mọi loài thụ tạo, theo mục đích đời đời của Ngài. Dù loài người đã bị ma quỷ cám dỗ, chống nghịch Thiên Chúa, nhưng sự khôn sáng trọn vẹn của Ngài đã bảo vệ mục đích đời đời của Ngài bởi sự Ngài ban sự cứu rỗi cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài làm thành mục đích cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi theo chương trình của Ngài.

Câu 12: Trong Đấng Christ Jesus, chúng con có sự dạn dĩ trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, đến gần Ngài với lòng tin cậy, để được ngài che chở, sưởi ấm tâm linh chúng con, để được cảm tạ, tôn vinh danh thánh của Ngài, và để dâng lời cầu xin Ngài khi những nghịch cảnh xảy đến trên đời sống, bởi chúng con tin vào sự thành tín của Ngài.

Kính lạy Cha thánh!

Con dâng lời cảm tạ ơn thương xót lớn của Ngài đã ban cho con, cứu con từ sự đáng bị hư mất đời đời, về với ân điển của Ngài, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, cho con được dạn dĩ đến gần Ngài với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Cũng như Phao-lô, con nhận biết rằng, con là người thấp hèn hơn hết trong các anh chị em cùng Cha. Bởi vậy, con luôn coi trọng anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh hơn chính mình, để được Chúa ban ơn, đổ đầy thánh linh trong con, đó là ân điển cao quý Chúa ban, cho con biết quản lý và sử dụng theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
13/9/2023


Nguyễn Thị Mơ
13/09/2023 14:19

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con ngồi đây, đắm mình theo từng nốt nhạc du dương cùng lời Thánh Ca tha thiết tuôn chảy vào lòng, từng từ, từng câu lắng đọng trong hồn như mạch nước ngọt mát thấm đẫm lòng khô hạn.

“Từ xa xưa, Jesus yêu tôi, Chúa đã vào đời.
Ngài yêu tôi, cam tâm gánh lấy những nỗi đau thương.
Ngài đã đến, cứu vớt hồn này khỏi những tội tình, gánh hết nhục hình.
Jesus: Tình Yêu, Thiên Chúa ban xuống nhân gian.”

Cảm tạ Chúa bởi tình yêu Ngài đối với nhân gian tội lỗi không xứng đáng này trong đó có con.

Kính lạy Chúa!
Giờ này đây, con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 3:7-12.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô là người được Đức Chúa Trời bày tỏ cho sự màu nhiệm trong Đấng Christ và ban ơn cho ông để cho con dân Chúa người ngoại ăn thức ăn thuộc linh là Lời Chúa, như một người hầu việc, như một người phục vụ khách trong các bữa ăn.

Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn hơn hết trong các thánh đồ bởi tấm lòng khiêm nhường và sự nhận biết trong quá khứ ông đã từng bách hại Hội Thánh. Tuy vậy, ông lại được Chúa ban ơn lớn khi Ngài dùng ông để rao giảng cho các dân ngoại "Sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ". Con tham khảo bài giảng của người chăn và biết được rằng, sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ ấy là sự đầy trọn bản tính Thiên Chúa trong thân thể phục sinh của Ngài. Trong thân thể phục sinh Ngài hành động với thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa.

"Sự thông công của lẽ mầu nhiệm" là sự con dân Chúa được ở trong sự hiểu biết ngày càng hơn và sự thông công ngày càng mật thiết với Ngài và với nhau.

“Hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” con hiểu rằng, họ là những thiên sứ sa ngã và trở thành ma quỷ, bởi sự màu nhiệm được Thiên Chúa tỏ ra trong thời đại Hội Thánh mà họ được chứng kiến "sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời" ấy là mục đích đời đời dành cho loài người đã được định trước trong Đấng Christ Jesus.

Cho dù loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, ma quỷ ngày đêm cám dỗ loài người tiếp tục phản nghịch Ngài, nhưng chúng không thể phá hỏng chương trình đời đời của Đức Chúa Trời ấy là ơn cứu rỗi qua sự chết chuộc tội cho loài người của Đức Chúa Jesus bởi sự khôn sáng vô lượng vô biên của Đức Chúa Trời.

Một người đặt đức tin nơi ân điển của Thiên Chúa và cứ hết lòng bước đi trong sự tin cậy vào sự dẫn dắt khôn sáng của Ngài sẽ được mãi ở trong Đấng Christ, và đời đời bên Ngài trong Vương Quốc Trời. Ở trong Đấng Christ Jesus, con dân chân thật của Chúa có được sự dạn dĩ và đến gần Thiên Chúa với lòng tin cậy bởi sự thành tín của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa bởi khi con được dạn dĩ đến gần Ngài, được thờ phượng, cảm tạ và cầu nguyện với Ngài mà con biết rằng mọi tội lỗi không còn quyền trên con. Sự chết của Đức Chúa Jesus đã phá diệt bức tường tội lỗi ngăn cách con với tình yêu của Đức Chúa Trời. Con là kẻ thấp hèn chẳng ra chi, chỉ bởi ơn thương xót của Ngài mà con được hưởng ân điển đến từ Thiên Chúa, trong ân điển con có được sự hiểu biết về sự giàu có không thể dò trong Đấng Christ Jesus giờ đây được tỏ ra trong thời kỳ Hội Thánh.

Con cũng dâng lời cảm tạ Chúa bởi qua Lời của Ngài trong bài học mà con học được rằng.

Con học được tấm lòng hạ mình, khiêm nhường của Phao-lô, là người rất được ơn của Chúa nhưng ông tự đặt mình là người thấp hèn hơn hết trong các thánh đồ, điều đó nhắc nhở con tra xét bản thân để không lên mình kiêu ngạo.

Con học được tấm lòng tận tụy của Phao-lô, ông buộc mình vào bổn phận và trách nhiệm, tận tụy quản lý ân điển mà Chúa ban cho ông và trung tín phân phát tới cho nhiều con dân Chúa. Phao-lô là tấm gương cho con, con sẽ phải quản lý ân điển Chúa ban trước hết là để giúp bản thân mình đứng vững trong đức tin, sau nữa là làm ích cho những anh chị em cùng Cha mà Chúa đặt để cạnh con và hết lòng chia sẻ ơn cứu rỗi của Ngài cho mọi người khi có cơ hội.

Con xin mượn lời trong đoạn kết bài Thánh Ca thay lời lòng con cầu xin và tôn vinh kính dâng lên Ngài. A-men!

Jesus ơi! Xin luôn che chở, ru con trong ân tình Ngài.
Cho con đời đời không xa tình Ngài, yêu con mặn nồng.
Tình cao sâu, Jesus yêu tôi, sẽ vẫn còn hoài.
Ngài yêu tôi, bên tôi mỗi lúc dẫn bước tôi đi.
Dù bão tố chắn lối cuộc đời, có Chúa đồng hành, quyết chẳng sờn lòng.
Jesus dìu chân tôi đến nơi chốn an vui.

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 12/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
13/09/2023 18:54

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Tri, và Toàn Tại. Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã ban phước cho con. Hôm nay, con đăng lên trang mạng xã hội, rao bán một số đồ dùng của mèo, vì con mèo của con đã chết mấy năm nay, con không còn dùng đến nữa. Sau khi con vừa đăng lên thì có một bà tín đồ nhắn tin muốn mua. Bà đã đến và mua hết những món đồ con rao bán và cả những món con không rao bán, với tổng số tiền là $150 đô-la. Lạy cha, con vui mừng, biết rằng, chính Ngài đã cảm động lòng một con dân Ngài đến mua giúp, cho con bán được một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với con, đó là một phép lạ mà Ngài đã làm ra cho con. Con cũng cảm tạ Cha, bởi vì ngày hôm nay, trước khi con thức giấc, trong chiêm bao con được nhìn thấy con mèo của con. Con hiểu rằng, Ngài biết lòng con vẫn còn đau buồn và thương nhớ đến con mèo nên Ngài đã cho con giấc mơ đó để an ủi con. Nguyện tình yêu của Ngài luôn bao phủ trên đời sống của con!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 3:7-12, là lời dạy tiếp tục về sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xưng nhận mình là một người được Đức Chúa Trời ban ơn cho. Ngài hành động với thẩm quyền và năng lực qua ông, để ông làm người phục vụ Tin Lành trong sự rao giảng Tin Lành cho những người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên. Ông cũng là người phục vụ con dân Chúa thuộc các dân tộc khác trong sự giảng dạy Lời Chúa, nuôi dưỡng họ lớn lên trong thuộc linh, giúp họ hiểu biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tự xưng mình là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, vì trước khi tin nhận Tin Lành, ông là người bách hại Hội Thánh của Chúa. Nhưng bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã ban ơn cứu rỗi cho ông, đã kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ, biệt riêng ra cho sự rao giảng Tin Lành cho các dân tộc không phải là người I-sơ-ra-ên. Sự rao giảng Tin Lành chính là sự rao giảng về sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, đồng thời chiếu sáng cho những ai tin nhận Tin Lành sự thông công của lẽ mầu nhiệm về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Lẽ mầu nhiệm ấy, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ. Sự thông công trong ơn cứu rỗi mầu nhiệm là sự thông công giữa những người tin nhận ơn cứu rỗi với nhau, giữa họ với Đấng Christ, với Đức Thánh Linh, và với Đức Chúa Trời.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, những kẻ hiện nay đang làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bao gồm các thiên sứ trong thiên đàng và những ma quỷ trong vũ trụ. Ma quỷ là những thần linh do Thiên Chúa dựng nên, được gọi là thiên sứ, khi phạm tội thì biến thành ma quỷ. Các thiên sứ không phạm tội lẫn những ma quỷ đã chứng kiến quyền năng và sự khôn sáng của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo thế giới vật chất, nhưng qua Hội Thánh họ mới được chứng kiến càng hơn sự khôn sáng tuyệt vời của Đức Chúa Trời được thể hiện qua công cuộc cứu rỗi loài người. Một sự khôn sáng thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài mà không ai có thể ngờ đến. Sự khôn sáng trọn vẹn của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, bởi việc làm của Đấng Christ Jesus và năng lực của Đấng Thần Linh.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Con hiểu rằng, trong Đấng Christ Jesus, con dân chân thật của Thiên Chúa trong Hội Thánh có sự dạn dĩ để đến gần Ngai Ân Điển của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng, để cảm tạ, để cầu xin. Con dân Chúa dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời bởi lòng tin cậy vào những điều Đấng Christ đã và đang làm ra cho họ và bởi sự thành tín của Đấng Christ.

Con tạ ơn Cha. Bởi ân điển của Ngài đã khiến cho con từ địa vị là một tội nhân bị hư mất được trở nên thánh đồ; được làm con của Ngài; được kết hiệp cùng Thiên Chúa; được sự dạn dĩ để đến gần Ngai Ân Điển của Ngài để thờ phượng, tôn vinh Ngài và cảm tạ ân điển của Ngài cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
13/09/2023 18:55

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi một ngày trôi qua, con vẫn phải trải qua sự khó nhọc trong đời sống, thân thể xác thịt ngày càng yếu đuối, hao mòn. Nhưng lòng con bình an và vui thỏa trong ân điển của Ngài. Con vẫn ngưỡng trông sự đến của Đấng Christ. Dù Ngài sẽ đến vào bất cứ ngày nào hay trong ngày Lễ Thổi Kèn thì cũng không quan trọng. Mà sự quan trọng là con đã sẵn sàng để được ra đi với Đấng Christ hay không. Lòng con chạnh buồn khi nghĩ đến một vài người trong Hội Thánh giờ phút này đây vẫn đang sống trong tội, không thật lòng ăn năn. Nguyện sự thương xót của Ngài vẫn còn trên họ.

Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 3:7-12, như sau:

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho Phao-lô và khiến ông trở nên người phụng sự Ngài và Đấng Christ trong chức vụ sứ đồ. Là sứ đồ, Phao-lô phục vụ các dân tộc trong sự rao giảng Tin Lành cho họ và phục vụ Hội Thánh trong sự giảng dạy ý nghĩa của Tin Lành và nếp sống mới trong Đấng Christ. Phao-lô hành động không theo sức riêng nhưng bởi năng lực của Đức Chúa Trời, là thánh linh, tác động trong ông.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Phao-lô nhận mình là người thấp hèn hơn hết trong hết thảy con dân Chúa vì cớ ông đã từng bách hại Hội Thánh, tích cực dự phần trong sự giết chết và cầm tù con dân Chúa. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã thương xót ông, ban ơn cứu rỗi cho ông, và ban cho ông chức vụ sứ đồ để ông rao giảng về Đấng Christ và Tin Lành cho các dân ngoại. Sự giàu có của Đấng Christ là sự trong Ngài có đầy trọn bản tính của Thiên Chúa. Phao-lô cũng giúp cho những ai tin nhận Tin Lành hiểu rõ sự thông công của lẽ mầu nhiệm Tin Lành. Trong Tin Lành, loài người được hiệp một với nhau và được hiệp một với Thiên Chúa qua Đấng Christ. Vì thế, có sự thông công giữa con dân Chúa với nhau và có sự thông công giữa con dân Chúa với Ba Ngôi Thiên Chúa. Lẽ mầu nhiệm Tin Lành đã được giấu kín từ trước vô cùng trong Đức Chúa Trời, cho tới khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Phao-lô. Qua Phao-lô, các tiên tri, các sứ đồ, và hết thảy con dân Chúa cùng được học biết về sự mầu nhiệm ấy.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, các thiên sứ là những thần linh do Đức Chúa Trời dựng nên để phụng sự Ngài và giúp đỡ loài người. Các thiên sứ có thẩm quyền và phẩm trật. Khi các thiên sứ phạm tội thì trở thành ma quỷ. Những thiên sứ phạm tội bị đuổi ra khỏi tầng trời thứ ba vẫn còn cầm quyền trong tầng trời thứ nhất và thứ nhì của thế giới vật chất. Sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời được nói đến ở đây là sự khôn sáng của Ngài được thể hiện qua Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài ban cho loài người. Đó cũng là mục đích vĩnh cửu của Ngài đối với loài người mà Ngài đã định và sẽ hoàn thành trong Đấng Christ Jesus. Loài người đã phạm tội và bị hư mất theo luật pháp công chính của Đức Chúa Trời. Ngài là thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Ngài là công chính, Ngài không thể không hình phạt sự phạm tội. Nhưng Ngài cũng là tình yêu, Ngài không muốn cho bất cứ người nào bị hư mất. Vì thế, Ngài đã bằng lòng để Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang tên Jesus, chịu chết trên thập tự giá, gánh thay án phạt của sự phạm tội cho loài người. Bất cứ người nào thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được Ngài tha tội và ban cho địa vị làm con nuôi của Ngài. Họ được hiệp một thành Hội Thánh của Ngài. Bởi Hội Thánh mà các thiên sứ và ma quỷ thấy và hiểu được sự khôn sáng trọn vẹn của Đức Chúa Trời, như đã thể hiện trong ơn cứu rỗi Ngài ban cho loài người.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Con hiểu rằng, trong Đấng ấy là trong Đấng Christ. Nhờ đức tin vào những việc Đấng Christ đã làm và đang làm cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, và đức tin vào sự thành tín của Ngài, mà họ được ban cho thần trí dạn dĩ. Bởi thần trí dạn dĩ đó, họ có thể đến gần Ngai Ân Điển của Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài, cầu xin Ngài, thông công với Ngài. Thánh Kinh dạy rằng, Đấng Christ vẫn cầu thay cho những ai thuộc về Ngài nên con dân Chúa càng được dạn dĩ hơn để đến với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để con được hiểu biết càng hơn về những sự khôn sáng và mầu nhiệm của Ngài. Trong đó, có sự hiểu biết về những sự ban cho của Ngài cho chính mình con. Xin Cha giữ gìn con trong ân điển của Ngài để con được trọn vẹn cho tới ngày Đấng Christ đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Nhung
13/09/2023 22:19

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã ban cho con cơ hội thời gian để con được đi đón cháu học về, lúc đi đường con nhìn cảnh vật mà lòng thầm cảm tạ Chúa, cảm tạ ơn Cha đã mang con sống ở xứ có đồi núi đúng với nơi mà lòng con thích từ lúc nhỏ. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho trên mọi nẻo đường con đi con luôn nhìn thấy cảnh vật thiên nhiên thật xinh đẹp.
Giờ này, con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:7-12. Con xin dâng lên Cha bài học hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhận mình là người hầu việc Chúa, theo sự ban cho của Đức Chúa Trời, theo sự tác động của năng lực của Đức Chúa Trời. Con hiểu là ông tự đặt mình là người hầu, còn sự tác động để ông có thể làm được những việc Chủ giao là Đức Chúa Trời. Ông mang Tin Lành của Đấng Christ đi phục vụ những người dân ngoại, và dạy cho những người ở trong Chúa sự sâu nhiệm của Lời Chúa.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ
.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô nhưng ông hạ mình khiêm nhường mà nhận rằng ông là người thấp hèn nhất trong các sứ đồ, bởi trước khi được Chúa kêu gọi thì ông là người bách hại Hội Thánh của Chúa cách man rợ. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà ông được kêu gọi vào chức vụ để rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại về sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là các thiên sứ chống nghịch lại Chúa hay còn gọi là ma quỷ. Trong thời đại của Hội Thánh thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ được tỏ ra trong Hội Thánh qua Hội Thánh, và được các thần linh của Thiên Chúa chứng kiến, nhờ sự chứng kiến mà họ thấy được sự quyền năng của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, mục đích vĩnh cửu của Ngài là dành cho loài người và hướng về loài người cho đến đời đời, mục đích của Ngài được ban cho những tôi tớ chân thật trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà con được ở trong cùng một chi thể của Đấng Christ, con được dạn dĩ đến gần Ngai ân điển của Đức Chúa Trời, được làm thầy tế lễ để thờ phượng Ngài, cảm tạ Ngài, cầu xin Ngài, và thông công. Bởi sự mầu nhiệm quyền năng của Đức Chúa Trời đặt để trong tấm lòng con mà con luôn trông cậy sự thành tín của Ngài.

Thưa Cha, bài học hôm nay con học được sự hạ mình của Phao-lô trước Chúa, mặc dù ông đã hy sinh bản thân mình cho Tin Lành rất nhiều nhưng tấm lòng ông luôn hạ mình để phục vụ cho Chúa và tôn cao danh Chúa.

Con học được về sự trắng trong thánh sạch trong tấm lòng Phao-lô, ông rao giảng Tin Lành không vì mục đích cho mình, mà ông hạ mình từ bỏ mình để Chúa tác động năng lực của Ngài trên ông, để ông mang lẽ thật đến cho những người cần được cứu.

Trong Đấng Christ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho mỗi người tuỳ vào ân điển của Ngài, những người nhận biết sự mầu nhiệm là những tôi tớ chân thật của Chúa. Người không có sự hiểu biết sự mầu nhiệm, không có cùng một thần trí là người chưa hết lòng từ bỏ tội vẫn sống theo ý riêng và theo tính xác thịt của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
13/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
14/09/2023 04:40

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 3:7-12

“7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.”

Thưa Cha, câu 7 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói ông trở nên chấp sự, là người hầu việc Đức Chúa Trời, và ông cũng nhận thức được rằng bởi ân điển của Ngài mà ông được sai đi phục vụ các con dân Chúa là những người dân ngoại, cho họ ăn thức ăn thuộc linh về lẽ thật của Lời Ngài. Ông làm được như vậy là do năng lực của Đức Thánh Linh tác động trong ông để ông vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài.

“8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.”

Thưa Cha, câu 8 và 9 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô, ông nhận mình là người thấp hèn nhất trong các thánh đồ, là vì ông là người không như các thánh đồ là những người cùng được sống với Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp dạy dỗ. Còn Sứ Đồ Phao-lô là người bách hại Hội Thánh, nhưng bởi ân điển của Ngài, mà ông được tiếp nhận Tin Lành, và qua ông, Ngài đã bày tỏ tình yêu không thể dò được của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ cho các dân, các nước là những người không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, được coi là dân ngoại. Thiên Chúa đã dùng ông để bày tỏ chương trình và ý muốn của Ngài đã được giấu kín trong các thời đại, trước thời kỳ Hội Thánh.

Thưa Cha, câu “sự thông công của lẽ mầu nhiệm” con được hiểu là con dân Chúa, cùng đón nhận, cùng hiểu biết về lẽ thật, cùng vui hưởng sự mầu nhiệm trong Đấng Christ. Sự thông công đó cũng là để cho thiên sứ thấy, cho ma quỷ thấy và cho loài người thấy được sự sáng tạo của Ngài, trên muôn loài vạn vật qua Đức Chúa Jesus Christ.

“10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.”

Thưa Cha, câu 10 và 11 con được hiểu rằng, những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là nói đến bao gồm các thiên sứ trong tầng trời thứ ba, và ma quỷ là những thiên sứ chống nghịch Ngài trong tầng trời thứ nhì và thứ nhất.

Thưa Cha, con được hiểu rằng tầng trời thứ ba là thiên đàng, tầng trời thứ hai là ở ngoài vũ trụ bao la. Tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển bao bọc chung quanh trái đất.

Thưa Cha, qua sự sống động của Hội Thánh mà các thiên sứ, ma quỷ và loài người thấy được sự sáng tạo trời, đất và muôn loài vạn vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên một cách hoàn hảo không lời lẽ nào mà diễn tả hết được sự sáng tạo hoàn hảo, hoàn mỹ và vĩ đại của Ngài được.

Thưa Cha, mục đích vĩnh cửu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa trên loài người, con được hiểu rằng Thiên Chúa tạo nên loài người giống hình ảnh của Thiên Chúa, để con người được làm con của Ngài, và được ban cho cơ nghiệp đời đời của Ngài. Thiên Chúa kết hiệp với bản thể xác thịt của loài người qua Đấng Christ, đề loài người cùng sống và cai trị cơ nghiệp đời đời với Ngài.

“12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.”

Thưa Cha, câu 12 con được hiểu rằng, chỉ có trong Đấng Christ là Đấng trung bảo giữa loài người với Đức Chúa Trời, và chỉ những ai tin nhận Đấng Christ thì mới được đến gần Đức Chúa Trời, được thờ phượng Ngài, được cầu nguyện với Ngài, được cảm tạ Ngài.

Như chúng con đây, được dạn dĩ đến gần Ngài, với lòng tin cậy nơi Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đang cầu thay cho chúng con.

Bài học con rút ra được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên cho con được thấy rằng, sự ban cho của Ngài thật là quá lớn trên con và các anh chị em trong Hội Thánh của Ngài, qua người chăn chúng con được hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó, Hội Thánh của Ngài thật sống động và được tỏ ra cho nhiều người được biết đến chương trình và ý định của Ngài.

Nguyện Lời luôn nhắc nhở con về địa vị của mình để con luôn sống một đời sống tin kính, và cùng với Hội Thánh chiếu ra sự vinh quang của Ngài cho những người xung quanh. Xin Chúa ban thêm sức và sự khôn sáng trên con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
14/09/2023


Trần Thị Thu Hương
14/09/2023 07:00

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ viết bài suy ngẫm này. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, dẫn con vào mọi lẽ thật. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con ấn tượng chữ "trở nên". Con nghĩ rằng vì sự yêu Chúa, mà từ khi Chúa kêu gọi ông thì ông tự nhiên trở nên người phục vụ. Mặc dù trước đó ông phục vụ Do-thái Giáo nhưng ông cố gắng phục vụ chứ không phải tự nhiên trở nên phục vụ. Con nghĩ rằng, điều đó như một điều tất yếu phải làm trong ông khi mà lòng ông thuộc về Chúa. Con hiểu rằng, đó cũng là sự Chúa tác động trong ông, ban cho ông có năng lực để làm như vậy.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8, và câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô nhận mình là người thấp hèn hơn hết mọi thánh đồ bởi vì trước đây ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa cách dữ dội. Sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ là những bản tính của Đấng Christ được tuôn đổ trong một người khi họ được cứu rỗi. Và Hội Thánh là thực thể thiêng liêng bao gồm những ai thật lòng ăn tội và tin nhận Đấng Christ. Sự chiếu sáng tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm là sự chiếu sáng của Hội Thánh cho những con dân Chúa, cho người ngoại, cho thế gian. Đúng là nếp sống của con dân chân thật của Chúa khác xa những người chỉ tin Chúa trên môi miệng.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho loài người là kì diệu mà chỉ có Ngài mới biết trước. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ đắc thắng sự chết, lên thiên đàng, thành lập Hội Thánh thì từ khi đó những phép lạ, những sự khôn sáng của Ngài được thể hiện qua Hội Thánh, trong Hội Thánh. Các thiên sứ, ma quỷ đều có thể nhìn thấy điều đó. Thiên sứ thì nhìn thấy tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết qua Hội Thánh và họ tôn vinh Ngài.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Kính lạy Chúa, con kinh nghiệm chỉ khi thật sự tin Chúa con mới dạn dĩ đến với Chúa từ trong tấm lòng, qua sự cầu nguyện, qua những điều Chúa tác động, khai sáng cho con hiểu. Nếu một người không có Chúa, họ khó dạn dĩ đến với Chúa bởi vì họ không có sự thông công riêng tư với Chúa thường ngày. Những người mang danh là tín đồ của Chúa nhưng nếp sống không có Chúa thì con nghĩ họ cũng chẳng kinh nghiệm mối thông công mật thiết với Chúa như những con dân chân thật của Chúa.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con được bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức mỗi ngày trên các công việc con làm trong ngày. Con cảm tạ ơn Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Christian Grace
14/09/2023 09:51

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 3:7-12

Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân Cao Siêu Tuyệt Đối, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa đã luôn bao phủ và gìn giữ chúng con trong từng phút giây đời sống. Thật không có phước hạnh nào lớn hơn sự chúng con được núp mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Cha, được có Thiên Chúa làm Đức Chúa Trời mình! Tình yêu, lòng nhân từ thương xót, sự chậm giận giàu ơn và đầy dẫy ân huệ của Ngài trên chúng con không làm sao có thể tả xiết. Con chỉ biết cúi đầu kính dâng lời cảm tạ ơn Cha và nguyện kính xin cho linh hồn con không bao giờ quên đi những ân huệ của Ngài, không bao giờ rời xa khỏi mắt Chúa và sự đoái xem của Ngài.
Kính thưa Cha, giờ đây con lại vui mừng dâng lời tạ ơn Cha ban cho con sức khỏe và điều kiện để đến với Lời Ngài trong sự suy ngẫm. Kính xin Cha thêm sức cho con và dạy dỗ con, giúp con hiểu được càng hơn sự sâu nhiệm của tình yêu mà Cha thương ban cho chúng con qua Đấng Christ. Và nguyện xin Lời Cha thánh hóa và giữ gìn con trong ân điển yêu thương đời đời của Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách Ê-phê-sô 3:7-12 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi Sứ Đồ Phao-lô nói lên lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ được Thiên Chúa mặc khải cho các tiên tri, các thánh đồ và các sứ đồ của Ngài trong Hội Thánh, và qua sự mầu nhiệm của Hội Thánh Ngài khiến cho ngày nay mọi con dân Chúa đều có thể hiểu được sự mầu nhiệm trong ân điển yêu thương của Đấng Christ, hiểu được chương trình, ý định và tình yêu vô lượng vô biên Ngài đã định trên loài người và đã được Đấng Christ làm thành trên thập tự giá, là điều sâu nhiệm được giấu kín từ các đời cho đến thời điểm đã định theo ý Ngài đã được Ngài bày tỏ khiến cho không chỉ các thiên sứ, các thánh đồ, loài người mà đến cả những kẻ chống nghịch Ngài, là Sa-tan cùng các thế lực của chúng, là những kẻ mà Ngài cho phép tạm thời cầm quyền trong các nơi trên trời cũng phải ngỡ ngàng trước sự thông sáng, quyền phép, vinh quang vô lượng vô biên của Ngài trong những mục đích vĩnh cửu từ Buổi Đầu Sáng Tạo mà Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng con. Để đến một ngày mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ, Cha Trời kính yêu của chúng con.

Câu 7 đến câu 9:
“Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài. n điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô xưng nhận mình là “người chấp sự theo sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời”, hàm ý ông là người được nhận lãnh ơn thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho ông trong Đấng Christ, và được chính Đức Chúa Trời tác động trong ông là để ông phục vụ Đức Chúa Trời qua việc đem Lẽ Thật Mầu Nhiệm của Tin Lành Đấng Christ, là sự ban cho trong ân điển của Đức Chúa Trời đến cho con dân của Chúa trong Hội Thánh, ông phục vụ con dân Chúa bằng cách rao giảng Lẽ Thật Lời Chúa cho họ, bằng cách sống một nếp sống tin kính không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm để làm gương cho họ về nếp sống đạo. Qua đó bày tỏ sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ và chiếu sáng quyền năng biến đổi của ân điển Đức Chúa Trời ban cho ông trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô xưng nhận ông là “người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ” có lẽ vì ông không được cùng các thánh đồ bước đi theo Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài còn ở trên đất như họ, và trước khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, ông lại là người bách hại Hội Thánh của Chúa, bách hại chính Đấng Christ. Nhưng cảm tạ ơn Chúa là Đấng thấu tỏ trong lòng loài người, Ngài biết rõ ông yêu kính Ngài nhưng vì sự thiếu hiểu biết khiến cho ông bước đi trên con đường lầm lạc nên Ngài đã gọi ông và dùng ông để rao giảng sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, để chiếu sáng sự thông công của lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ trước vô cùng trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 10 đến câu 12:
"Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài."

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng ngày mà Sa-tan qua con rắn đã cám dỗ loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa mình khiến cho sự chết vào trong thế gian, khiến cho loài người bị xa cách Thiên Chúa hòng phá hủy chương trình trọn vẹn tốt lành mà Thiên Chúa đã định trên loài người. Và trên hết là ngày mà Sa-tan khiến cho loài người đóng đinh Con Một của Ngài trên thập tự giá, chúng hả hê nghĩ rằng đã thành công. Nhưng chính qua sự hy sinh chịu chết để gánh thay mọi hình phạt trên tội lỗi cho loài người của Đức Chúa Jesus Christ đã bẻ gãy âm mưu độc ác của ma quỷ, đã bày tỏ được Lẽ Mầu Nhiệm của Đấng Christ qua Hội Thánh và công bố mục đích vĩnh cửu trên loài người của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus hoàn toàn được thành toàn một cách vinh quang.

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự toàn năng, toàn tri, toàn ái và sự khôn sáng mọi đường của Ngài trong Đấng Christ Jesus, khiến cho trong Đấng ấy chúng con có sự dạn dĩ và đến gần Ngôi Ơn Phước của Ngài với lòng tin cậy, và đức tin vững chắc vào tình yêu vô lượng vô biên và sự thành tín của Ngài.

Nguyện ân điển bao la diệu kỳ của Ba Ngôi Thiên Chúa đời đời bao phủ và giữ gìn chúng con trong sự giàu có vô lượng vô biên và lòng nhân từ thương xót không bao giờ dứt của Ngài trên chúng con.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con xin cảm tạ ơn Cha!
Con,Grace Christian


Trần Thị Lan
14/09/2023 12:28

Ê- phê- sô: 3-7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh (phần 2)

Kính lạy Đức Chúa Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ Cha đã ban cho con đời sống phước hạnh, một đêm ngủ nghỉ được yên giấc bình an. Xin Đức Thánh Linh soi sáng ban cho con sự khôn sáng để con học Lời Ngài, xin giúp con được suy ngẫm học hỏi lẽ thật để trưởng thành trong đức tin, để đắc thắng tội lỗi. Con cảm ơn Cha đã tha tội lỗi cho con. Xin Cha đổ đầy ơn phước trong con. A-men.

Con xin nêu lên sự hiểu của con
Ê-phê-sô:3:8-9 như sau:

Thưa Cha: Phao -lô tự nhận mình là người thấp hèn có lẽ là vì trước đây ông bách hại Hội Thánh của Chúa . Nhưng khi ông tin nhận Chúa thì được Ngài ban ơn, ban cho ông rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại, ông rao giảng về sự giàu có không thể dò được Đấng Christ.

Con hiểu rằng, sự thông công của lẽ mầu nhiệm có nghĩa là,
Hội Thánh cùng đón nhận, cùng hiểu, cùng vui hưởng sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha: Trước khi con chưa tin Chúa, con có quá nhiều tội lỗi trong quá khứ, khi con đã tiếp nhận Chúa, Chúa đã thương xót con, tha thứ mọi tội lỗi, và tiếp nhận con là con cái của Ngài. Giờ đây, con đã thánh sạch tội lỗi, và sự mầu nhiệm của Chúa mà con trở thành người mới, bỏ đi quá khứ con người cũ, giờ con thấu hiểu được tình yêu của Chúa quá lớn.

Nguyện xin Cha bồng ẵm và ban cho con có năng lực để được sống và đi theo Ngài, xin Cha gìn giữ con và giúp con biết tin cậy Chúa để giữ vững đức tin mà đời sống tôn kính Chúa cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan 


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/09/2023 22:02

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian học và ghi lại sự suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.
10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô và theo sự tác động của năng lực của Chúa, mà Phao-lô trở nên người chấp sự, nghĩa là người phục vụ và hầu việc Chúa. Con hiểu Phao-lô nhận thức mọi sự ông làm được không phải bởi sức riêng của mình, mà bởi Chúa. Vì ông biết mình là người thấp hèn nhất trong các thánh đồ, từng bách hại Chúa, bách hại Hội Thánh dữ dội. Nhưng Chúa lại ban ơn thương xót lớn trên ông để ông rao giảng về Chúa đến các dân ngoại.

2. Phao-lô nhận thức Chúa muốn ông rao giảng về sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, con hiểu sự giàu có của Đấng Christ chính là sự yêu thương, thánh khiết, công chính của Ngài. Sự giàu có ấy của Đấng Christ được thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, và qua đó chiếu sáng cho thế gian nhìn thấy. Thế gian chỉ có thể nhìn biết và thấy lạ lùng trước sự thông công, gắn kết, hiệp một của con dân Chúa với nhau, dầu họ không phải là máu mủ ruột thịt; nhưng thế gian không kinh nghiệm được lẽ mầu nhiệm ấy.

3. Những kẻ làm đầu và cầm quyền trong các nơi trên trời là các thiên sứ phụng sự Chúa và các thiên sứ phản nghịch Chúa gọi là ma quỷ. Qua Hội Thánh là thời kỳ ân điển thì mới nhìn thấy sự khôn sáng của Chúa là ở mọi bề, mục đích của Chúa là vĩnh cửu được định từ trước trong Đấng Christ.

4. Trong Đấng Christ, con dân Chúa được dạn dĩ bởi vì mọi tội lỗi đã được Chúa tha thứ, mọi án phạt được chuộc qua sự chết của Chúa Jesus. Nhờ vậy mà con dân Chúa được đến gần Đức Chúa Trời với lòng tin cậy vào mọi điều Chúa đã phán hứa dành cho mình. Cũng bởi sự thành tín, sự chân thật của Ngài qua từng lời phán mà con dân Chúa càng dạn dĩ, càng đến gần với Chúa càng hơn.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, vấn đề không phải ở chỗ người đó từng xấu xa, tội lỗi thế nào. Mà là họ có bằng lòng từ bỏ con người cũ đó, mà đón nhận ân điển rất lớn của Chúa mà trở nên người nô lệ trong Chúa để hầu việc Ngài hay không. Lạy Chúa! Con cầu xin Ngài thương xót những người còn đang hâm hẩm, sống trong tội.

2. Con học được rằng, sự thông công mật thiết giữa con dân Chúa trong Hội Thánh là một sự mầu nhiệm lạ lùng. Đức Thánh Linh gắn kết con dân Chúa với nhau khiến họ yêu thương nhau, hiểu nhau, khích lệ nhau, gây dựng nhau theo Lẽ Thật Lời Chúa. Không chỉ người thế gian không cảm nhận được sự thông công màu nhiệm ấy, mà chính cả những người ở trong Hội Thánh nhưng không hết lòng yêu kính Chúa cũng không thể có mối thông công ấy, và cũng không thể hiểu được. Vì họ không có cùng Đức Thánh Linh.

3. Con học được rằng, nếu con dân Chúa mà lại không thể dạn dĩ đến với anh chị em cùng Cha và có sự ngăn cách thì cũng chính là mối quan hệ giữa người đó với Chúa có vấn đề. Bởi vì Lời Chúa dạy mình đối với anh chị em cùng Cha thể nào thì cũng là đối với Chúa thể ấy. Tội lỗi khiến một người bị cản trở không thể dạn dĩ đến gần Chúa và anh chị em.

Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng và thông sáng để con hiểu và biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/9/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
14/09/2023 22:50

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu về Ê-phê-sô 3:7-12.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô được trở nên người phục vụ trong nhà Chúa là do sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời, được năng lực của Ngài tác động trong ông. Nhờ ơn thương xót lớn mà ông được kêu gọi vào chức sứ đồ, để phục vụ con dân Chúa trong các dân tộc khác ngoài dân I-sơ-ra-ên. Ông giảng ra sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, vì chính Ngài là Thiên Chúa. Bởi Phao-lô đã từng bách hại Hội Thánh cách dữ dội, nên ông đã tự nhận ông là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ. Nhưng ông lại được ơn Đức Chúa Trời mạc khải cho biết sự mầu nhiệm. Qua lời rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô, con dân Chúa được thông công với nhau trong sự hiểu biết và kinh nghiệm lẽ mầu nhiệm của Tin Lành, là điều đã giấu kín từ trước vô cùng trong các đời thuở xưa, cho tới khi Đấng Christ hoàn thành sự cứu chuộc loài người.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là các thiên sứ trong tầng trời thứ ba thuộc thế giới thuộc linh và cả các ma quỷ đang cầm quyền chốn không trung trong thế giới thuộc thể này. Họ là tạo vật được Thiên Chúa sáng tạo từ trước khi có thế giới vật chất này, nhưng mãi đến khi Hội Thánh hình thành trong Đấng Christ Jesus thì họ mới biết được sự khôn sáng trong mọi đường lối của Đức Chúa Trời. Ngài đã định trước các việc làm của Đấng Christ trong các chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua của Đấng Christ, để hoàn thành mục đích vĩnh cửu của Ngài.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Trong Đấng Christ, con dân Chúa chân thật có được sự dạn dĩ để đến gần Ngai Ân Điển của Đức Chúa Trời, bởi sự thành tín của Đấng Christ qua các lời Ngài đã hứa. Qua Đấng Christ mà loài người xác thịt mới có thể bước vào nơi chí thánh thờ phượng, tôn vinh, cảm tạ và cầu xin Đức Chúa Trời, được ở trong mối thông công với Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha vì ân điển lớn lao của Ngài mà con được trở nên con cái Ngài, được nếm biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ, được ở trong mối thông công với Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện xin Cha cứ gìn giữ con trong ân điển Ngài mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/09/2023


Vũ Triệu Hùng
15/09/2023 07:30

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con ngày mới hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:7-12.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô xưng nhận mình là người được Đức Chúa Trời ban ơn và ông trở nên người phục vụ theo ơn Ngài ban. Phao-lô phụng sự Đức Chúa Trời qua việc rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại và giảng dạy Lời Chúa cho họ. Ông không phụng sự theo sức riêng nhưng Đức Chúa Trời hành động qua ông, bởi thánh linh.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8 và câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô tự nhận mình là người thấp hèn hơn hết trong Hội Thánh là vì ông đã từng bắt bớ, tàn hại Hội Thánh. Nhưng khi ông ăn năn, thì ông lại được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ sứ đồ với linh vụ rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Sự rao giảng Tin Lành chính là rao giảng sự giàu có không thể dò của Đấng Christ, vì Đấng Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhận loại, Ngài phục sinh, ngồi bên phải Đức Chúa Trời và hết thảy thẩm quyền trên trời dưới đất được giao cho Ngài nắm giữ. Sự giàu có không thể dò của Đấng Christ cũng chính là làm cho hết thảy những ai tin Ngài được trở nên giàu có trong sự tri thức về Thiên Chúa, giàu có khi kinh nghiệm những quyền năng, phép lạ, sức mới và có địa vị cao trọng giàu có trong Vương Quốc Trời.

"chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm" là con dân Chúa trong Hội Thánh cùng nhau thông công những sự mầu nhiệm của Đấng Christ, là những điều được giấu kín trong các thời đại trước và chỉ bày tỏ trong thời đại Hội Thánh. Sự thông công mầu nhiệm được chiếu sáng cho hết thảy thiên sứ trên trời, ma quỷ và loài người đều thấy, nhưng chỉ những con dân Chúa trong Hội Thánh mới kinh nghiệm được sự mầu nhiệm đó.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, bởi trong thời đại Hội Thánh, các thiên sứ trên tầng trời thứ ba và ma quỷ cầm quyền chốn không trung biết được sự mầu nhiệm của Đấng Christ thể hiện qua Hội Thánh. Vì thế họ thấy được sự khôn sáng mọi mặt của Đức Chúa Trời, mà trước đây họ chỉ thấy được một phần qua công cuộc sáng tạo vũ trụ. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus chính là mọi sự được hoàn thành trong Đấng Christ Jesus trong chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Con hiểu rằng, trong Đấng Christ Jesus, con dân Chúa có sự dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời để thờ phượng, dâng lời tôn vinh, cảm tạ, cầu xin với lòng tin cậy. Con cảm tạ ơn Chúa Jesus vì nhờ Ngài mà con được tha thứ tội và được đến gần với Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương của con.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về những sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và dạy dỗ con ngày càng hơn trong sự hiểu biết. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc ngày hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
15/09/2023


Vũ Thị Thư
16/09/2023 23:41

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái ở trên trời của con. Con biết ơn Ngài bởi ân điển, lòng thương xót, sự nhân từ lớn lao của Ngài trên đời sống của con. Khi nhìn vào những gì diễn ra trên đời sống mình, con nhận thức rằng Chúa sắp quay trở lại để đón Hội Thánh. Nhìn vào những việc xảy ra trong Hội Thánh thì chúng con cũng nhìn thấy Ngài đang chuẩn bị chúng con, giúp chúng con biết tự tra xét mình mà dọn mình để ra đi với Chúa. Xin Cha thêm sức cho con, thêm đức tin cho con, cho con chỉ luôn hướng lên Ngài mà trông đợi Ngài thôi. Xin giúp con sống thánh khiết và không còn vương vấn hay màng gì đến những sự thuộc về đời này để lòng con chỉ hướng lên Ngài mà thôi. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 3:7-12. Con nài xin Cha giúp con có trí nhớ tốt để con luôn ghi nhớ mà làm theo Lời Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh nhắc con nhớ Lời Ngài mà làm theo. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 n điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu là ông Phao-lô nhận thức rằng việc ông trở nên người chấp sự hầu việc Chúa là bởi sự thương xót của Ngài, bởi ý muốn của Chúa trên đời sống của ông. Ngài cũng ban cho ông năng lực của Ngài để ông làm mọi sự theo sự tác động của năng lực của Ngài, theo sự dẫn dắt và ý muốn của Ngài.

Ông nhận thức rằng ân điển, sự thương xót của Chúa ban cho ông là để ông rao giảng về tình yêu và Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại. Để muôn dân nhận biết được tình yêu thương, ân điển của Chúa đối với họ là lớn dường nào. Cũng như để cho mọi người biết được sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, bày tỏ ra những sự màu nhiệm đã được giấu kín trong Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Con thấy ông Phao-lô nhận thức mình là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ là bởi vì trước đây ông là người bắt bớ đạo Chúa một cách sốt sắng, nhưng bởi lòng thương xót của Chúa mà ông trở nên một người chấp sự cho Chúa. Ông xem mọi sự mà ông có trước kia là phân, là rơm rác. Và đây là điều con nhìn thấy ở ông sự khiêm nhường hạ mình vô cùng, mà con rất muốn học tập theo ông. Con rất muốn có tấm lòng khiêm nhường hạ mình như ông Phao-lô, mọi sự ông làm đều quy vinh hiển về cho Chúa, tôn vinh Chúa.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Thưa Cha những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là Sa-tan, các tà linh ma quỷ. Chúng nó nhìn thấy Hội Thánh thì nhìn biết được sự khôn sáng trọn vẹn mọi đường của Đức Chúa Trời. Bởi ma quỷ thì chỉ muốn đến để cướp, giết, hủy diệt loài người, nhưng Đức Chúa Trời thì yêu thương loài người nên Ngài luôn có những kế hoạch hoàn hảo để cứu rỗi loài người, vừa không nghịch lại bản tánh yêu thương, thánh khiết và công bình của Ngài.

Qua Đấng Christ Jesus thì con cái Chúa được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con dân Chúa được phục hòa cùng Đức Chúa Trời, được Ngài nhận làm con nuôi, có thần trí khôn sáng, có đức tin dạn dĩ và đến gần với Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài. Còn ngày trước thì loài người vì phạm tội mà trở nên càng ngày thì càng cách xa Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn thương xót và ân điển của Ngài trên đời sống con là một kẻ hèn mọn, tội lỗi, không xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót của Ngài, con nhận thức rất rõ con người cũ xấu xa ô nhơ của con nên con chỉ biết nương cậy và khao khát có được sự thương xót của Ngài, cho con đời đời được ở bên Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha có một thời gian Ngài đã cho con được ở trong sự hầu việc Ngài qua việc dịch bài giảng sang tiếng trung. Con cũng nhận biết con không đáng, hèn mọn, nhưng bởi ân điển của Chúa mà con được hầu việc Ngài. Dù giờ đây con không còn ở trong linh vụ nữa, nhưng con rất biết ơn Ngài vì con biết Chúa yêu thương con và Chúa luôn muốn điều gì tốt nhất cho con.

Xin Cha giúp con được biến đổi thánh hóa mỗi ngày, luôn biết học theo Ngài và học theo Sứ Đồ Phao-lô trong sự chịu khổ vì danh Chúa, trong sự hạ mình khiêm nhường để con luôn được mãi ở trong tình yêu và ân điển của Ngài, con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 16/09/2023


Bùi Văn Vũ
17/09/2023 22:22

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 3:7-12. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng người chấp sự là người phục vụ hầu việc cho các công việc nhà Chúa. Về phần ông Phao-lô, ông đã trở nên người chấp sự của Chúa nghĩa là người phục vụ, hầu việc Chúa, sự phục vụ đó được làm bởi năng lực của Thiên Chúa tác động trên ông theo sự ban cho của ân điển.

Con hiểu rằng, sự ban cho của Thiên Chúa đối với mỗi con dân Chúa là dư dật, nhưng người nhận được nhiều hay ít lại phụ thuộc vào tấm lòng muốn hầu việc Chúa của mỗi con dân Chúa.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, ân điển mà ông Phao-lô nhận được từ Thiên Chúa đó là sự ông được giao cho chức vụ sứ đồ để rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho những người ngoại. Ông tự nhận mình là người thấp hèn bởi ông đã từng bách hại Hội Thánh Chúa, cũng chính là bách hại Chúa.

Ông Phao-lô rao giảng: "sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ". Con hiểu rằng, sự giàu có đó thể hiện trong bản tính của Đấng Christ đó là công chính, thánh khiết, yêu thương.

Công chính bởi Ngài sẽ ban thưởng hay sửa phạt mỗi người tùy những việc mà người đó làm ra trên đất.

Thánh khiết bởi Ngài không kể một người có tội là vô tội, khi người ấy không tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, dù là tội nhỏ nhất.

Yêu Thương bởi tình yêu của Ngài là rất lớn, Ngài đã bỏ địa vị cao sang để nhập thế làm một con người bình thường rồi chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Trong bước đường đi theo Chúa, Đấng Christ vẫn bên cạnh, đồng hành, thêm sức, cầu thay cho mỗi con dân Chúa trước những sự khó khăn, hoạn nạn mà họ gặp phải.

"chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm". Con hiểu rằng, mỗi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì đều là những chi thể của cùng một thân là Hội Thánh. Trong Hội Thánh sự thông công với nhau chính là thông công với Ba Ngôi Thiên Chúa.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 10 đến câu 12: Con hiểu rằng, những kẻ cầm đầu, và cầm quyền trong các nơi trên trời là chỉ về ma quỷ Sa-tan. Chúng vốn là những kẻ chống nghịch Chúa, luôn tìm mọi cách để phá hoại đường lối của Ngài.

Trong sự nhập thế làm người của Đức Chúa Jesus chúng luôn tìm cách thử Chúa và giết Chúa. Nhưng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự chết của Đức Chúa Jesus đã hoàn thành sự cứu rỗi đó, để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được Đức Chúa Trời tha tội để người ấy thoát khỏi án phạt tội lỗi, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội để thoát khỏi sức mạnh sự cai trị của tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể ban năng lực để người ấy trở nên con người mới giống Chúa càng hơn, những người ấy thuộc Hội Thánh của Chúa, mà đầu của Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus.

Trong suốt hơn hai nghìn năm qua, ma quỷ Sa-tan luôn tấn công, đánh phá Hội Thánh, nhưng Hội Thánh Chúa vẫn đứng vững trong sự dẫn dắt của Chúa. Qua Hội Thánh mà ma quỷ cũng thấy được sự khôn sáng trong mọi đường của Đức Chúa Trời theo mục đích vĩnh cửu của Chúa trong Đấng Christ Jesus.

Trong Đức Chúa Jesus, chúng con luôn được bình an bởi tin cậy nơi sự quan phòng của Chúa trong sự thành tín của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có sự hiểu biết trên. Xin cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Chúa, ban ơn cho con trong sự áp dụng Lời Ngài trong đời sống, để con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/09/2023


Kim Loan Nguyen
18/09/2023 19:30

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Nguyện xin vương quyền, năng lực và sự vinh quang đều thuộc về Ngài đến muôn muôn đời. Con xin dâng thân thể con làm của lễ sống và thánh kính dâng lên Cha. Xin Cha thánh hóa và đổi mới con để con càng ngày trở nên tốt hơn. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Và con có thời gian để suy ngẫm Lời Chúa. Con cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng, để con hiểu được sự mầu nhiệm trong mỗi sự dạy bảo của Cha. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục dạy dỗ con, cho đến khi con được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Cha. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:7-12 như sau.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 7-9: Thưa Cha, qua sự giảng giải của người chăn. Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô xưng nhận mình là người thấp hèn nhất trong mọi thánh đồ. Bởi vì ông đã từng bách hại con dân Chúa rất nhiều. Nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời ông đã được Chúa mạc khải, kêu gọi và qua sự tác động của năng lực Thiên Chúa thông qua Đức Thánh Linh. Mà từ một người thấp hèn nhất ông đã được ban cho chức vụ sứ đồ đi rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho các dân ngoại không thuộc dân I-sơ-ra-ên.

Sứ Đồ Phao-lô rao giảng về sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ.
Sự giàu có của Đấng Christ là sự trong Ngài có đầy trọn của bản tính Thiên Chúa. Và được chiếu sáng ra tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm trong Hội Thánh. Sự thông công của con dân Chúa với nhau. Và sự thông công của Hội Thánh với Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự mầu nhiệm đó đã được Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra muôn loài giấu kín. Nhưng giờ đây, Ngài đã tỏ cho Hội Thánh biết qua Đức Chúa Christ Jesus.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10-11: Thưa Cha, con hiểu rằng: Từ thời sáng thế, trải dài qua các thời đại đến trước khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người. Tất cả muôn loài thọ tạo, đều đã từng nghe biết về Đấng đã sáng tạo lên thế gian vạn vật. Đấng đã từng trừng phạt thế gian qua cơn lụt lớn vì tội lỗi của họ. Đấng đã đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, đã ban cho I-sơ-ra-ên đất hứa làm cơ nghiệp và trừng phạt họ, khi họ phản bội Ngài tôn thờ các tà thần khác. Quyền năng của Ngài đã tỏ ra cho các dân ngoại, dân I-sơ-ra-ên và các kẻ cầm quyền không gian biết.

Kể từ khi Đức Chúa Giêsu gánh hình phạt chết thay trong nhân loại. Đức Chúa Jesus sống lại và thành lập Hội Thánh. Qua Hội Thánh thì những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là các thiên sứ, và thiên sứ phạm tội là ma quỷ đã thấy rõ hơn về quyền năng, vinh quang và sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời. Tất cả đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định và thể hiện qua Đấng Christ đó là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô khuyến khích các anh chị em rằng. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín. Ngài luôn thực hiện lời Ngài đã hứa. Nên nhờ vào đức tin mà Đấng Christ đã và đang làm, chúng ta hãy can đảm dạn dĩ đến gần Ngài, tương giao với Ngài. Hãy dâng hết mọi sự, mọi điều của chúng ta lên cho Chúa. Hãy luôn trung tín, trông cậy và tín thác phó dâng cuộc đời chúng ta cho Ngài.

Thưa Cha. Con xin cảm tạ Cha về sự hiểu bài học này. Con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con, con một của Cha để cứu chúng con khỏi sự hư mất đời đời. Xin Cha ban cho con lòng dũng cảm, sự dạn dĩ rao giảng Lời Chúa cho mọi người. Luôn vững tin, kiên cường sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ tình yêu, ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Lan
19/09/2023 06:32

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thức dậy đón ngày mới, Cha ban cho con buổi sớm mùa thu thời tiết đẹp và dễ chịu, ban cho con giấc ngủ ngon giấc trong ơn quan phòng của Ngài, con được yên tĩnh đọc, suy ngẫm tiếp Ê-phê-sô 3:7-12.

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô nhận mình là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, bởi ân điển của Chúa ban cho, mà ông được Chúa tha thứ, ban cho sự hiểu biết về Chúa, cùng năng lực để ông sống đúng Lời Chúa như bây giờ.

Phao-lô nhận biết rằng: Những sự hiểu biết, tri thức về Chúa là vô lượng vô biên. Trong Chúa là sự giàu có không thể dò được. Những điều ông rao giảng là đến từ Chúa. Chúa tỏ sự màu nhiệm của Ngài cho ông để qua đó, ông truyền rao đến dân ngoại.

Sự màu nhiệm về Đức Chúa Trời tỏ ra cho loài người qua Đấng Christ Jesus. Phao-lô và hết cả những ai hạ mình nghe và đón nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus, đều được Chúa bày tỏ những lẽ thật màu nhiệm của Ngài cho.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 10, Phao-lô giải thích rõ rằng: Mọi thẩm quyền trong Hội Thánh đều đến từ Chúa, do Chúa lập ra. Điều này khẳng định Hội Thánh của Chúa là do chính Chúa thiết lập. Hội Thánh không phải do con người tự đứng ra tổ chức mà có được.

Những tổ chức giáo hội đông vui do loài người tự lập ra không theo mục đích vĩnh cửu của Chúa đã định trong Đấng Christ Jesus, thì đều không phải Hội Thánh chân thật của Ngài. Ở đó không có sự dẫn dắt ban ơn của Chúa, không được Chúa bày tỏ những lẽ màu nhiệm, không có sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời.

Chỉ trong Đức Chúa Jesus, chúng con mới có sự dạn dĩ và đến gần Đức Chúa Trời với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài như được nói ở câu 12.

Con hiểu là nhờ ân điển của Chúa Jesus, bởi sự cứu chuộc của Ngài, mà những ai thật lòng ăn năn tội, có được sự dạn dĩ trong sự thông công với Đức Chúa Trời, cầu nguyện tương giao được với Ngài, tin cậy Ngài.

Bởi Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài hứa ban chính Con Một của Ngài cho những ai tin, để qua đó loài người chúng con không còn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, mà được đến gần với Ngài, hiểu và vâng phục Ngài.

Bài học con nhận được: Mọi sự hiểu biết cùng năng lực con có thể làm lành được đều đến bởi sự ban cho của Chúa. Con dâng lời cảm tạ và biết ơn Chúa.

Xin Chúa cho con biết quản lý tốt ân điển Chúa ban cho con, theo ý Ngài.

A-men!

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
19/09/2023


Trần Hữu Tường
22/09/2023 14:50

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.
8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.
10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha một ngày lao động bình an Ngài đã ban cho con, giờ này Ngài cũng ban cho con có thì giờ để con suy ngẫm Lời Ngài và viết bài suy ngẫm của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong khi con viết bài chia sẻ, con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 7

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nhận mình là một người được Đức Chúa Trời ban cho và Ngài hành động qua ông để ông phục vụ cho con dân Chúa trong các dân tộc khác.

Thưa Cha, từ khi con được trở lại với Hội Thánh Ngài cũng ban cho con có được cơ hội để con phục vụ cho anh chị em của mình, con được phụ giúp cho anh em con làm nhà. Con cảm tạ ơn Cha khi con ý thức con là người phụ việc cho anh em mình và con vâng phục anh em mình thì Ngài cũng ban ơn cho con để con làm việc cũng được ơn của Ngài đem lại hiệu quả trong công việc làm nhà của anh em mình.

Thưa Cha, mới đây con cũng được Ngài ban cho con để con cũng được dự phần trong Ban Điều Hành Thanh Niên, đây là một việc liên quan đến thuộc linh. Con cảm tạ ơn Cha vì đây là lần đầu tiên con được dự phần trong một linh vụ của Hội Thánh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có cơ hội được phục vụ cho anh chị em của mình qua linh vụ này. Con nguyện xin Cha cũng giúp cho con luôn biết hạ mình vâng phục trong sự làm việc của mình và xin Ngài cũng hành động qua con để con có thể mang đến sự ích lợi, gây dựng nhiều nhất cho các anh chị em trong Ban Thanh Niên để đức tin của chúng con ngày càng được vững vàng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
22/09/2023


Nguyễn Thị Thúy My
26/09/2023 08:50

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một đêm ngủ nghỉ được bình an và ngon giấc trong ơn yêu thương của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng trên linh trình hướng về quê hương vĩnh cữu, con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 3:7-12 như sau:

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô nói đến sự ông được Đức Chúa Trời ban ơn và hành động qua ông, để ông phục vụ con dân Chúa ở các dân tộc khác qua sự giảng dạy về lẽ thật và sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8-9: Con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô nhận mình là người thấp hèn hơn hết trong các thánh đồ, vì quá khứ trước kia ông là người đã từng bách hại Hội Thánh của Chúa. Nhưng khi ông hết lòng sống cho Chúa, và dấn thân trong chức vụ của mình thì ông đã được Ngài ban ơn trên chức vụ của ông càng hơn. Để bày tỏ ra thẩm quyền và năng lực của Ba Ngôi Thiên Chúa, "và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm", của con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu 10-11: Con hiểu rằng, trong thời đại của Hội Thánh các thần linh do Thiên Chúa dựng nên mới được chứng kiến sự mầu nhiệm của Đấng Christ thể hiện qua Hội Thánh. Để qua đó mà họ thấy được sự khôn sáng vô hạn của Đức Chúa Trời, theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus. Là Đấng đã hy sinh chính mạng sống của Ngài, để cứu chuộc loài người thoát ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Câu 12: Con hiểu rằng, trong Đấng Christ con dân Chúa có sự dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, qua sự tương giao với Ngài trong đời sống thường ngày và thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật. Với lòng tin cậy về sự thành tín của Đấng Christ , là những lời hứa và những điều thiêng liêng lạ lùng mà Ngài đã và đang làm ra trong Hội Thánh, trong đời sống của mỗi một con dân chân thật của Ngài.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, để qua bài học này con thấy mình là người thấp hèn hơn ai hết. Nhưng con được Ngài thương xót và đem con đến với sự cứu rỗi của Ngài, được ở trong Hội Thánh của Ngài và được chiêm nghiệm những sự mầu nhiệm và quyền năng vô hạn của Đấng Christ đã và đang làm ra trong Hội Thánh của Ngài. Đó là bởi ân điển lớn lao mà Đấng Christ đã ban cho con là những kẻ không xứng đáng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Nguyễn Thị Thúy My
26/09/2023


Hoàng Thị Hồng
05/10/2023 20:04

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2. Nguyện Chúa ban ơn dẫn dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Phao-lô nói ông đã trở nên người giúp việc cho Đức Chúa Trời. chỉ nhờ ân điển của Ngài đã biến đổi ông từ một người lên mình, hay bắt bớ Hội Thánh, ông được trở nên một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, trong ông có cả năng quyền của Đấng Thần Linh và ân tứ của một sứ đồ

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,
9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Sứ đồ Phao-lô đã nhận được ơn thương xót của Đức Đức Chúa Trời đang khi không đáng vì ông đang bách hại thân thể của Đấng Christ. Ông luôn hạ mình tự nhận là thánh đồ thấp hèn nhất, bởi công việc làm tội lỗi của ông khi trước. Nhưng ông lại được ơn Đức Chúa Trời bầy tỏ, sử dụng rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, Ông rao truyền cho mọi người hiểu biết về thời đại mới của sự mầu nhiệm. Qua đó dân sự của Chúa được thông công với nhau trong sự hiểu biết về những lẽ mầu nhiệm của Tin Lành, là điều đã giấu kín từ trước sáng thế, cho tới khi Đấng Christ hoàn tất công cuộc cứu chuộc thế gian.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Qua sự hình thành Hội Thánh trong Đấng Christ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên họ, mà các tạo vật khôn Ngoan của Đức Chúa Trời, những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền là các thiên sứ, Ma-quỷ được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, đó là sự mầu nhiệm trong Đấng Christ mà trước đó họ không được biết. Bởi theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trước trong Đấng Christ Jesus là hiệp nhất muôn dân không kể màu da, quốc gia, ngôn ngữ với dân I-sơ-ra-ên thành một tuyển dân của Ngài.


12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Phao-lô nói lên một lẽ thật rằng hết thảy con dân Chúa dù trước kia là kẻ bắt bớ Đấng Christ như ông hay là người ngoại bang, thì đều có sự bạo dạn tự tin đến gần Đức Chúa Trời, tất cả những điều này có được đều qua Đấng Christ, bởi vậy con dân Chúa hãy dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về ân điển lạ lùng mà Ngài dành cho mỗi một người trong Hội Thánh, bởi sự thành tín của Ngài.

Con tạ ơn Chúa vì con là người ngoại mà giờ đây con có sự tự do để đến gần Đức Chúa Trời, tất cả những điều này con có được là qua Đấng Christ. Cứu Chúa yêu dấu của con.


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng


Bùi Mạnh Cường
07/10/2023 05:26

Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con. con cảm tạ Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con một tuần bình an. Con cảm tạ Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:7-12. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau;

7 Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài.

Con hiểu rằng ông Phao-lô được Đức Chúa Trời ban phước và sử dụng ông trong công việc giảng dạy Lời Chúa, rao giảng Tin Lành của Chúa cho những Hội Thánh ngoài dân I-sơ-ra-ên. Ông coi mình là người phục vụ cho các Hội Thánh, chăm lo việc học hỏi Lời Chúa của các Hội Thánh ngoài I-sơ-ra-ên.

8 Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ,

Con thấy rằng ông Phao-lô rất khiêm tốn và hạ mình khi tự nhận mình thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, ông biết ơn Đức Chúa Trời đã giàu lòng thương xót với ông. Tội lỗi xưa kia của ông đã được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch và ông đã Được Đức Chúa Trời tin dùng trong công việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

9 và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng sự thông công của lẽ màu nhiệm là sự thông công của tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh chiếu sáng cho tất cả tạo vật của Thiên Chúa trong thế gian.

10 Vậy nên, hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời,
11 theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Con hiểu rằng những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời là những tạo vật của Thiên Chúa bao gồm các thiên sứ và ma quỷ. Ma quỷ là những thiên sứ phạm tội. Mãi đến thời kì Hội Thánh thì những tạo vật của Thiên Chúa mới cảm nhận được sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời, theo mục đích vĩnh cửu của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus. Mục đích vĩnh cửu đó là sự sáng tạo nên loài người với hình và tượng như Thiên Chúa. Và qua Đấng Christ con người được kết hiệp với Thiên Chúa để cai trị cơ nghiệp đời đời của Thiên Chúa.

12 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với lòng tin cậy, bởi sự thành tín của Ngài.

Con hiểu rằng qua Đấng Christ con dân Chúa sẽ được đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Bời Đức Chúa Trời là tình yêu thương và thành tín. Ngài luôn yêu thương loài người và luôn thành tín trong lời hứa với con dân của Ngài.

Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời luôn bao phủ Hội Thánh Chân Thật của Ngài. Nguyện sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở giữa vòng con dân của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 06/10/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ