Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Hôm nay, ngày 18/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:17-24.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Động từ "bước đi" trong câu 17 có nghĩa gì?
2. Thế nào là xa cách sự sống của Đức Chúa Trời (câu 18) và thế nào là gần với sự sống của Đức Chúa Trời?
3. Mệnh đề "họ đã mất sự cảm biết" trong câu 19 có nghĩa gì?
4. "Học cho biết Đấng Christ" (câu 20) là học những gì? Học như thế nào?
5. Làm thế nào để "mặc lấy con người mới" (câu 24)? Tại sao đã được dựng nên mới mà lại phải mặc lấy con người mới?
6. Người mới là người như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đã học biết Đấng Christ chưa? Bạn có dành thời gian để học biết Đấng Christ hơn là học biết các sự khác thuộc về thế gian?
2. Bạn đang bước đi như thế nào trong cuộc đời của bạn? Bạn đang sống nếp sống của con người cũ hay đang sống nếp sống của con người mới?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-4_17-32/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
18/09/2023 15:34

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ngài cũng vậy, Lời đã ra từ miệng Ngài, thì sẽ chẳng trở về cùng Ngài cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ngài muốn, sẽ hoàn thành công việc Ngài đã sai khiến nó.

Lạy Chúa!
Cầu xin Lời của Ngài thành toàn điều Ngài muốn nơi con dân của Ngài trong đó có con. A-men!

Con cầu xin Thiên Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 4:17-24.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, động từ "bước đi" trong câu 17 hàm ý nói về nếp sống. Phao-lô khuyên con dân Chúa ở trong Hội Thánh phải từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi với những điều ham muốn của xác thịt cùng tâm trí luôn chú về những sự hư không như người ngoại.

Tâm trí của những người ngoại chỉ tư tưởng, suy nghĩ và quyết định những điều không có giá trị, không gây dựng, không đem lại ích lợi mà chỉ dẫn người ta đi trong sự tham muốn phóng đãng cùng làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam, họ để tâm trí mình không còn nghe biết những điều liên quan đến tình yêu, sự công chính, thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lương tâm mỗi người, để rồi bị hư mất đời đời xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Sự sống của Đức Chúa Trời là sống một đời sống thể hiện yêu thương, công chính và thánh khiết, luôn vui mừng và thỏa lòng trong sự bình an, biết ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ. Những ai có nếp sống như vậy là đang gần với sự sống của Đức Chúa Trời. Trái lại, những ai có nếp sống ngược lại với những điều nói trên là đang xa cách sự sống của Ngài.

Khi một người đã chịu làm nên mới tâm thần của tâm trí mình thì khi đó người ấy chỉ tư tưởng, suy nghĩ, và quyết định theo tâm thần đã được dựng nên mới, và như vậy là người ấy đang mặc lấy con người mới.

Một người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi Chúa ban cho mình thì lập tức được Chúa dựng nên mới, nhưng bản thân người đó phải tiếp tục mặc lấy con người mới trong Đấng Christ, bắt thân thể xác thịt vâng phục theo sự nhận thức và ý muốn của tâm thần đã được dựng nên mới của mình mới có thể tiếp tục vững vàng bước đi trong đức tin mà mình đã chọn.

Con người mới là người được Thiên Chúa dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình, thánh sạch chân thật. Trong con người mới là bản tính gớm ghét tội, không dối trá và luôn ngập tràn tình yêu.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Lời của Ngài trong bài học hôm nay cho con cơ hội trắc nghiệm lại bản thân mình. Con vui mừng trong lòng vì qua sự trắc nghiệm con tự nhận thấy rằng, Đấng Christ là mục đích quan trọng duy nhất của cuộc đời con, mỗi ngày con khao khát học biết về Ngài hơn bất kỳ đam mê nào của con từ trước tới nay trong cuộc đời.

Con khao khát một đời sống đeo đuổi sự nên thánh trọn vẹn như con người mới mà Thiên Chúa đã dựng nên trong con. Mỗi ngày tập tành thực hành những điều Chúa muốn nơi con, con càng thấy bình an, thỏa vui ngập tràn trong mọi cảnh ngộ. Nhìn vào thân thể xác thịt của mình, con biết nó đang hao mòn theo thời gian, nhưng con người mới trong con mỗi ngày mỗi sung mãn trong sự vâng phục và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Và con nhận ra rằng, Ngài đang rèn tập con trở thành công dân của Vương Quốc Trời ngay khi con còn trong xác thịt này.

Cảm tạ Chúa! Xin thánh ý Ngài được nên trên đời sống con. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con, cảm tạ Chúa cho con cơ hội tốt để con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 18/09/2023


Nguyễn Ngọc Tú
19/09/2023 00:03

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 4:17-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Câu 17 và 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa bỏ đi nếp sống cũ, và sống nếp sống mới trong Chúa. Phao-lô bắt đầu lời khuyên bằng câu "này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa", nghĩa là những điều ông khuyên sau đây cũng là lời ông làm chứng về nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh. 

"Chớ bước đi như các dân ngoại" là không sống nếp sống tội lỗi như những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa sống trong sự hư không của tâm trí, nghĩa là tâm trí của họ tư tưởng, suy nghĩ, đánh giá, và quyết định những điều không có giá trị. Họ sống như vậy là vì sự ngu dại ở trong họ. Mà sự ngu dại điển hình của loài người là chối bỏ Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, không sống theo tiêu chuẩn tốt đẹp mà Ngài đặt để trong lương tâm của họ. Chính sự cứng lòng ấy làm trí khôn họ ngày càng tối tăm và họ bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. "Xa cách sự sống của Đức Chúa Trời" là xa cách tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, nên đời sống không còn bình an, thỏa lòng, phước hạnh.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Câu 19: Con hiểu rằng, những người không tin Chúa "đã mất sự cảm biết" là mất đi sự cảm nhận về tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Chính vì thế mà dù cho có cuộc sống sung túc, họ vẫn luôn thấy trống vắng, bất an trong lòng. Sự mất đi sự cảm biết sẽ khiến lương tâm một người ngày càng chai lì, họ trở nên vô cảm trước những đau thương, mất mát của người khác. Vì lòng thấy trống vắng và bất an nên họ tìm đến những cuộc vui tạm bợ như bia, rượu, các chất gây nghiện, những mối quan hệ không lành mạnh... Đó chính là phó mình cho sự phóng đãng và làm ra mọi sự ô uế trong sự tham lam. Nhóm chữ "trong sự tham lam" nghĩa là họ cứ lao mình vào những cuộc vui với mức độ trầm trọng hơn, như người nghiện ma túy thì qua mỗi lúc lại dùng chất ma túy mạnh hơn, mới thỏa được cơn nghiện.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, sau khi nói về thực trạng của những người không tin Chúa thì Phao-lô nói về những người tin nhận Chúa, là những người đã tiếp nhận Đấng Christ và được dạy cho biết về những điều sâu nhiệm về Ngài. Người tin nhận Chúa thì tiếp nhận một cuộc sống mới, không còn sống trong sự phóng đãng như người đời nữa.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,

Câu 22 và 23: Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bỏ đi nếp sống của con người cũ, là nếp sống bị trói buộc bởi những tham muốn của xác thịt, khiến một người trở nên hư hỏng. "Chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình" nghĩa là chịu thay đổi tư tưởng, suy nghĩ, quan điểm sống, cách đánh giá, và quyết định theo những sự hiểu biết trong tâm thần đã được dựng nên mới.

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu 24: Con hiểu rằng, "mặc lấy người mới" là tiếp nhận và sống theo những sự hiểu biết trong tâm thần đã được dựng nên mới. Người được dựng nên mới là người giống như Thiên Chúa trong sự công chính nghĩa là luôn tư tưởng, suy nghĩ, quyết định mọi việc theo tiêu chuẩn của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Giống như Thiên Chúa trong sự thánh sạch chân thật là luôn nghĩ và nói cách chân thật, không có sự dối trá.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì đã cứu con ra khỏi cuộc đời hư mất xưa kia, và ban cho con một cuộc đời mới trong Chúa. Con vẫn nhớ một câu nói của người chăn :"Sống cho Chúa là sống cho chính mình ở mức độ cao nhất". Sau nhiều năm đi với Chúa con thấy thật đúng như vậy!

Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
18/09/2023


Hồng Liên
19/09/2023 09:26

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con sự bình an trong suốt một tuần qua. Chúa lại mở cho con lối thoát trong sự bế tắc của công việc con. Ngài đã ban phước trên mọi sự con làm theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Nguyện Chúa luôn ở cùng con trong mọi khoảnh khắc khi mà sự yếu đuối bao quanh con. Nguyện Ngài thêm sức cho con, nguyện Ngài cất đi mọi gánh nặng nơi lòng con. Con nguyện bước đi cùng Cứu Chúa yêu dấu của chúng con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 4:17-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì ai nấy đã nghe và học biết chân lý trong Chúa Jesus.

Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ, bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.”

Người ngoại” ám chỉ đến kẻ không phải là người Do thái, cũng có ý nói tới những kẻ thờ lạy hình tượng, những con người vô tín. Phao-lô đặc biệt chỉ ra lối sống của người chưa tin Chúa. Ông cho biết Đức Chúa Trời cứu tội nhân để tội nhân có thể tách ra khỏi đời sống tội lỗi của mình. Vì lẽ đó, người tin Chúa phải hành động khác với người chưa tin.

Thời đại ngày nay, sự tri thức vượt bậc hơn bất cứ thời đại nào khác. Thế mà, có nhiều người ngu muội và mù loà đối với những lẽ thật quan trọng nhất về cõi đời đời hơn bất cứ một thời đại nào khác. Họ chẳng biết Đức Chúa Trời là ai và những điều Ngài đã làm, và những gì Ngài sẽ làm nữa. Phần lớn những người chưa tin Chúa đều có một quyết định cứng cỏi giống như không biết tới Đức Chúa Trời, họ rất cứng lòng.

Tội nhân đến từ mọi chiều hướng của cuộc sống: giàu, nghèo, đen, trắng, có học, thất học..v.v. Tuy nhiên, mối nối kết chung giữa hết thảy họ là có cùng cách suy nghĩ. Họ suy nghĩ về việc nhận lãnh ít nhiều từ tội ác một khi phạm vào đó. Tất cả những người không tin Chúa, hết thảy đều có những suy tưởng về sự chẳng bao giờ hanh thông. Vì một người hư mất suy tưởng luôn đến những việc hư không, cho nên đời sống của người luôn trống rỗng, hư không và vô nghĩa.

Có nhiều người, thậm chí sau khi đến với Đấng Christ, họ trở lại với chính cái bẫy dò suy tưởng giống như thế gian, bước theo tư dục ngày càng thêm rồi đâm ngã lòng và thất vọng ngày càng nhiều hơn. Và đây cũng chính là nan đề cho con dân Chúa ngày nay. Những suy tưởng của những người không tập trung vào Chúa Jesus, mà đang nhắm vào cái tôi của chính mình. Thánh Kinh có chép: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rôma 12:2).

Lạy Chúa, con hiểu rằng những người chưa tin Chúa đều cứng lòng và chai lì. Họ trở nên đờ đẫn và mất cảm giác đối với tình trạng đạo đức và thuộc linh. Lương tâm, linh hồn của con người không những bị cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời, mà còn cứng cỏi đối với bất cứ điều chi tốt lành hay có giá trị.

Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.”

Phóng đãng, ô uế nói tới sự mất những kiềm chế về đạo đức, đặc biệt trong lãnh vực ham muốn, bao gồm tình dục bừa bãi, sự phù phiếm, lố lăng và thú vui của thế gian.

Tội lỗi giống như chất gây nghiện, một người khi lăm vào nó sẽ bị nó hủy diệt ngay. Một người đã được giải phóng ra khỏi chốn tối tăm và đã được đưa vào chốn sáng láng của Chúa, nếu không để Chúa hướng dẫn và làm chủ, người đó sẽ dễ dàng quay trở lại với sự tối tăm vì xác thịt vẫn còn yêu mến sự tối tăm. Nó đã được tạo ra trong chỗ tối tăm. Sự thèm khát tội lỗi không đến từ bên trong mà đến từ bên ngoài. Vì lẽ ấy, tội nhân phải huấn luyện lại thân thể của mình đặng đầu phục người chủ mới của mình tức là Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sống trong sự sáng là điều khả thi khi con dân Chúa đem bản ngã mình phục theo Chúa Jesus mỗi ngày.

Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.”

Sứ Đồ Phao-lô có ý nói tới sự cứu rỗi.

Vì Chúa Jesus sống trong tâm hồn con dân Chúa nên có sự thắng hơn tối tăm. Vì Ngài là Cứu Chúa “bước đi theo thánh linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt”.(Galati 5-16). Vì Ngài đang sống trong con dân Ngài, thế gian không bao giờ cất Ngài ra khỏi được nên có sự đắc thắng trọn vẹn.

Sống trong sự sáng có nghĩa là:

* Nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Con dân Chúa đã nghe theo sự kêu gọi của Chúa Jesus, đã tiếp nhận khi Ngài dạy dỗ con dân Ngài về ơn cứu rỗi, về tri thức tuyệt vời nhất mà con người có thể nhìn biết, đó là sự sáng của thế gian đã chiếu ra nơi đời sống của con dân Chúa.

* Thoát lốt người cũ.

Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn”

Người cũ là bổn tánh cũ, là người mà con dân Chúa đã sống trước khi gặp gỡ Chúa Jesus. Người cũ đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Jesus. Chúa Jesus đã lột bỏ con người cũ ấy rồi.

* Trở thành người mới.

“Mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.”

Hãy nên thánh là mệnh lệnh cho tất cả con cái Ngài để trở nên giống như Chúa. Con dân Chúa có Thánh Kinh là chân lý của Chúa. Năng lực giúp thánh hóa là từ Đức Thánh Linh. Con dân Chúa có bổn phận vâng phục Chúa mà lột bỏ người cũ với lối sống tội lỗi và mặc lấy người mới. Sự biến đổi khởi sự từ bên trong, từ tâm trí. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, càng suy ngẫm Lời Chúa, con dân Chúa càng hiểu và yêu Chúa hơn, tâm trí con dân Chúa dần dần biến đổi giống Đấng Christ hơn, làm những gì Chúa yêu, tránh những gì Chúa ghét.

Kính lạy Chúa Cứu Thế Jesus, xin giúp con càng biến đổi giống như Ngài hơn, để đời sống con càng thêm phước hạnh và mạnh dạn chia sẻ ơn phước của Chúa cho nhiều người khác.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
19/09/2023 11:17

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 4:17-24 - Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 1.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng bài học Lời Chúa vào cuộc sống trên bước đường theo Ngài!

Câu 17-18: Bởi con dân Chúa giữ gìn sự hiệp một của Hội Thánh, tận dụng các ơn phước để gây dựng Hội Thánh, như đã được trình bày trong hai bài trước, nên Phao-lô tỏ ý khuyên nhủ và làm chứng về nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh. Ông nhắc nhớ con dân Chúa, là những người đã được tái sinh trong Chúa, thì chớ trở lại sống nếp sống như những dân ngoại nữa. Dân ngoại là những người không tin Chúa, sống hư không, tâm trí họ chỉ luôn hướng về những dục vọng của xác thịt, bởi sự tác động của quyền lực tối tăm khiến cho họ trở nên ngu dại, trở nên cứng lòng, nên trí không ở trong sự tối tăm, bị xa cách sự sống vinh quang của Đức Chúa Trời, chìm đắm trong sự tối tăm, đi vào sự chết đời đời.

Câu 19: Những người ấy đã mất sự cảm biết về vinh quang của Thiên Chúa, chối bỏ lương tâm, phó mình cho sự tự do theo xác thịt, ngày càng làm ra mọi điều ô uế, tham lam vô độ.

Câu 20: Chúng con đã được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi qua sự thật lòng ăn năn tôi, hoàn toàn tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được tái sinh thành con người mới trong Chúa, thì không còn dính díu với con người cũ tội lỗi nữa.

Câu 21: Vì chúng con đã nghe theo tiếng gọi của Ngài vào sự ăn năn tội, tin nhận Ngài, và học theo Ngài, được Lời Ngài dạy dỗ qua người chăn và qua Thánh Kinh, học biết y theo Lẽ Thật trong Đức Chúa Jesus Christ, sống theo mọi lời Ngài răn dạy, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian này.

Câu 22-24: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: Hãy từ bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là những kẻ bị hư hỏng, đáng bỏ đi, đáng chết theo sự lừa gạt của quyền lực tối tăm, không làm chủ được sự tham muốn, sống chiều theo xác thịt chóng qua, dẫn đến sự hư mất, mà chịu làm nên mới tâm thần, nhận thức đầy đủ về về những điều tốt lành trong sự thông công với Thiên Chúa, và mặc lấy con người mới, được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật, đó là sự tự do Chúa ban, để cho chúng con chọn bước đi theo Ngài bằng tấm lòng chân thật.

Kính lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài, đã cứu con ra khỏi cuộc đời tội lỗi, khi con đang đến gần với sự hư mất đời đời. Được về với ơn cứu rỗi của Đấng Christ, con đã từ bỏ nếp sống của con người cũ đáng phải chết, nhờ năng lực của Ngài mà con được trở nên con người mới qua sự học biết Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp con biết tận dụng thời gian, ưu tiên hàng đầu cho việc học biết Đấng Christ, để con luôn trung tín đi theo Chúa bằng nếp sống của con người mới trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
19/9/2023


Trần Thị Thu Hương
19/09/2023 22:40

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Chúa, trong ân điển của Ngài, giờ đây con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:17-24. Nguyện Ngài ở cùng con, chỉ dạy con những điều Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở thành Ê-phê-sô nói riêng, và là con dân Chúa thuộc Hội Thánh nói chung rằng không nên bước đi như các dân ngoại nữa. Bước đi ở đây có nghĩa là nếp sống mỗi ngày, từ lời nói, việc làm, mục đích sống... Vì người ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Những người không có Chúa họ sống theo ý của họ, dù có tốt trong đời này nhưng cũng vi phạm các điều răn của Chúa, không được cứu rỗi. Ngày nay, sự nói về Chúa được rộng rãi trên thế giới, nhất là trên mạng internet, nhưng cũng có những người cứng lòng không tin. Chính sự cứng lòng không tin nên tâm trí họ tối tăm, bởi không được soi sáng từ Chúa, và xa cách sự sống của Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi mỗi người khiến người ấy xa xách Chúa. Mà khi xa cách Chúa thì họ không được ban năng lực để sống một nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết và biết ơn Chúa.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Câu 19: Con hiểu rằng, chữ "cảm biết" không chỉ riêng trong nhận thức mà còn là cả cảm xúc về Chúa, về những điều thuộc về Chúa như những bản tính của Ngài nữa. Khi một người không có Chúa thì họ chẳng hiểu về chính mình, cũng chẳng làm chủ được chính mình, họ dễ buông tuồng, phóng đãng theo mọi điều ô uế trong sự tham lam. Bản tính của con người cũ là tham lam, có người tham tiền, có người tham danh vọng, có người tham địa vị, có người tham ăn... Nói chung đời sống của một người không có Chúa là nô lệ cho mọi sự tham muốn xác thịt. Có nhiều người luôn mang danh là tin Chúa nhưng thật sự họ không có Chúa trong đời sống họ.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu 20 đến câu 24: Con hiểu rằng, khi chấp nhận tin Chúa, là từ bỏ con người cũ, để cho Chúa mặc lên con người mới. Khi sống trong thế gian mờ tối này, nếu chạy theo bất cứ sự tham muốn nào của xác thịt con cũng thấy rằng đó là một sự lừa dối, vì đó chẳng phải mục tiêu cần phải có của con người. Nhưng con người mới thì cần phải rèn dũa, cần thời gian tùy theo tấm lòng tin kính Chúa của mỗi người để được giống như Thiên Chúa. Viết đến đây con có một sự liên tưởng, khi mà mình photocopy một giấy tờ gì, nó giống như bản chính nhưng nó chẳng phải bản chính mà nó chỉ là bản sao. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người được sinh lại giống Thiên Chúa nhưng không ai là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là duy nhất mà thôi.

Kính lạy Chúa, hôm nay nghĩ đến việc học tập của con cái mà con vẫn còn canh cánh trong lòng. Con cũng thấy mình thiếu hụt năng lực để hoàn thành chương trình học tiểu học cho con của con. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con gắng sức sống cho Ngài trong những ngày sau cuối này. Con cảm tạ ơn Ngài! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
19/09/2023 22:51

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thời gian, cơ hội, sức khỏe Ngài ban cho con trong giờ này, để con đến với Lời của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế, tôn quý duy thuộc về Ngài cho đến đời đời.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 4:17-24.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi những chức vụ mà Sứ Đồ Phao-lô đã nhận lãnh từ Đấng Christ, nên ông đã khuyên và nói lời làm chứng về nếp sống phải lẽ của một con dân Chúa chân thật, để phục vụ và gây dựng Hội Thánh Ê-phê-sô, hướng họ đến sự trọn vẹn của các thánh đồ (Ê-phê-sô 4:11-13).

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng tiếp tục sống nếp sống giống như những người không tin kính Chúa nữa, vì nay họ đã trở nên một phần trong thân thể của Đấng Christ rồi. Những người không có Chúa thì tâm trí của họ chỉ hướng về những điều hư không thuộc về đời này, không có giá trị, không đem lại ích lợi cho cho sự sống đời đời, đó chính là những tư tưởng, suy nghĩ và quyết định ngu dại. Họ ngu dại vì sự cứng lòng của họ, do không chịu nhìn biết và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên họ và muôn loài vạn vật.

"Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu." (Thi Thiên 111:10a).

Người không kính sợ Thiên Chúa thì sẽ không có sự khôn sáng, không có trí hiểu, vì thế mà trí khôn họ ở trong sự tối tăm và bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Do họ không còn sự cảm biết để phân biệt đâu là sự thánh khiết, đâu là điều ô uế, tội lỗi nên cứ buông mình, chìm đắm trong sự phóng túng, chiều theo mọi sự tham lam của xác thịt, không có tình cảm tự nhiên mà trở nên độc ác, và vô cảm trước nỗi đau của người khác.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người nghe theo tiếng gọi của Đấng Christ, và tiếp nhận Ngài, vâng theo những sự dạy dỗ của Ngài, sống y theo lẽ thật trong sự cứu rỗi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì có sự khôn sáng, và thông sáng. Họ sống nếp sống chiếu ra tình yêu thương, sự công chính, và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, luôn ở trong sự vui thỏa, bình an với lòng vui mừng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh mà Chúa đặt để họ.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa được kêu gọi đến sự nên thánh, vì thế họ cần hoàn toàn từ bỏ nếp sống tội lỗi, xấu xa của con người cũ trước khi tin Chúa. Vì con người cũ, là người đã bị hư hỏng khi chiều theo những sự tham muốn của xác thịt, bị lừa gạt vào trong sự chết do sống trong tội, chống nghịch lại điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Con dân Chúa cần suy nghĩ và hành động theo thần trí, vâng theo những sự hiểu biết về Thiên Chúa mà họ đã được học. Tâm thần và linh hồn của người tin Tin Lành đã được dựng nên mới, họ nhận biết ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho họ, và ưa thích những điều thuộc về Thiên Chúa trong tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Cha giữ gìn con để con luôn được vui thỏa trong nếp sống mới, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/09/2023


Vũ Triệu Hùng
20/09/2023 08:26

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:17-24.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên và làm chứng con dân Chúa tại Ê-phê-sô chớ sống nếp sống như các dân ngoại, là những người không biết Chúa. Cũng bởi vì họ không muốn sống theo những tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết mà Chúa đặt để trong lương tâm, mà chỉ muốn thỏa mãn những tham muốn bất chính của xác thịt nên họ là người ngu dại. Vì vậy trí khôn của họ tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. 

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Câu 19: Con hiểu rằng, mất sự cảm biết là không còn nhận thức được những điều tốt đẹp Chúa đặt để trong lương tâm. Phó mình cho sự phóng đãng là họ buông mình trong sự thỏa mãn xác thịt, bất chấp luật pháp trong lương tâm, cũng như luật pháp của loài người. Làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam là sẵn sàng làm mọi sự ô uế cả thuộc linh lẫn thuộc thể để thỏa mãn sự tham muốn xác thịt. 

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Câu 20 và câu 21: Con hiểu rằng, nhưng con dân Chúa là những người được Chúa tha thứ tội, được cứu ra khỏi quyền lực tội lỗi, được ban cho thánh linh của Chúa và được học biết về Đấng Christ qua Thánh Kinh thì không thể sống như những người ngoại. Nếu những ai nói mình tin Chúa mà nếp sống chẳng khác người ngoại, thì người đó không phải là con dân chân Chúa. Con dân Chúa đã nghe Chúa qua lời kêu gọi ăn năn và được dạy dỗ trong Chúa bởi những người có chức vụ Chúa đặt để trong Hội Thánh. 

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,

Câu 22 và câu 23: Con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy từ bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người bị quyền lực tội lỗi xui khiến và sống theo những sự tham muốn bất chính. Nếp sống của con người cũ đó đã bị luật pháp của Thiên Chúa lên án chết. Chịu làm nên mới trong tâm thần nghĩa là con dân Chúa chịu làm theo những sự ưa muốn của tâm thần đã được Thiên Chúa dựng nên mới, thay vì làm theo sự ưa muốn của xác thịt của con người cũ. 

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu 24: Con hiểu rằng, sau khi một người chịu làm nên mới trong tâm thần thì nếp sống của họ luôn theo những sự hiểu biết trong tâm thần về Thiên Chúa và Lời Ngài. Người được dựng nên mới là người sẽ sống giống như Đức Chúa Jesus Christ, nói những lời chân thật, giữ mình trong sự thánh sạch và luôn làm những sự công chính. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một đời sống mới trong Chúa. Nguyện con luôn vui sống trong con người mới mà Thiên Chúa ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/09/2023 09:06

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con và ban ơn cho con trong việc học và ghi lại sự dạy dỗ của Ngài.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang đưa ra lời khuyên với con dân Chúa tại Ê-phê-sô về việc người mới ở trong Chúa thì từ bỏ nếp sống cũ và sống nếp sống mới trong Chúa. Con hiểu rằng, đó cũng chính là lời khuyên dạy của Chúa dành cho hết thảy con dân Chúa.

Ông khuyên con dân Chúa chớ bước đi như các dân ngoại, nghĩa là không sống nếp sống như họ. Bởi vì cách sống của họ, những việc họ làm ra không có giá trị đời đời, khiến hư mất linh hồn vì những việc làm sai nghịch với điều răn, luật pháp Chúa. Bởi vì sự ngu dại ở trong họ, con hiểu là vì họ không công nhận rằng thật có Chúa. Thánh Kinh nói, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Bởi lòng họ cứng cỏi không chịu nhìn biết Chúa, họ kiêu ngạo nên không được ban cho sự khôn sáng, họ bị tối tăm. Và những người như vậy thì không có sự sống của Đức Chúa Trời. Bởi con đường họ đang bước đi dẫn đến nẻo sự chết. Họ cũng đã trở nên cứng lòng, lương tâm chai lì, không còn bị cáo trách về tội lỗi, phó mình cho sự phóng đãng, thỏa thích làm ra tội, quay cuồng nếp sống tội lỗi.

2. Phao-lô chỉ ra nếp sống của con người cũ và nói với con dân Chúa rằng họ không giống như vậy, vì họ đã học biết về Đấng Christ rồi, được nghe Lời Ngài, được Chúa dạy dỗ về mọi lẽ thật trong Ngài. Vì vậy, ông khuyên nhủ con dân Chúa từ bỏ nếp sống của con người cũ đã theo sự lừa gạt sống theo tham muốn mình bao lâu nay đã bị hư hỏng. Cái gì đã cũ, đã hỏng thì bỏ đi mà chịu làm nên mới từ trong tâm thần mình. Con hiểu chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình là từ trong nhận thức suy nghĩ đúng theo Lời Chúa dạy, và quyết định đưa ra làm theo điều răn luật pháp Chúa. Thay đổi không còn làm theo những điều ưa muốn xác thịt, hay theo thói tục của thế gian. Người thật lòng tin Chúa được tái sinh được dựng nên con người mới, giống như Thiên Chúa mang bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết. Mọi việc làm bày tỏ ra sự công chính, thánh sạch và chân thật.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, một người có lòng quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ của con người cũ, quyết tâm sống đời sống mới trong Chúa là khởi đầu. Để có kết quả thì mỗi ngày cần học biết Chúa càng hơn, vì có như vậy mới được thay đổi từ trong suy nghĩ, nhận thức của mình mà thay đổi. Con học được rằng, nếu một người có tấm lòng thì sẽ ham học hỏi Lời Chúa, Lời Chúa sẽ thánh hóa họ từ trong nhận thức, suy nghĩ để khiến họ nên mới. Vì muốn làm đúng thì trước hết phải có suy nghĩ đúng.

2. Con cảm tạ Chúa cho con được sống trong môi trường rất thuận lợi, không có sự cản trở, bắt bớ hay khó khăn gì về thuộc linh. Con có được sự tự do, thoải mái trong việc học và thực hành Lời Chúa dạy. Con hiểu mình càng cần tận dụng để học biết về Chúa càng hơn, để con được trở nên giống Chúa càng hơn.

3. Con cũng học được rằng, một người chọn từ bỏ con người cũ để trở nên con người mới với nếp sống công chính, thánh sạch, chân thật hay không hoàn toàn là quyền tự do lựa chọn của họ. Nếu người nào bằng lòng thì Chúa sẽ dạy dỗ, thánh hóa, biến đổi họ trở nên con người mới trong Chúa.

Nguyện kính xin Chúa cứ tiếp tục thánh hóa con bằng Lời của Ngài, để con được biến đổi, nên mới và giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/9/2023


Nguyễn Christian Grace
20/09/2023 12:16

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 4:17-24

Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha về mọi ơn phước thiêng liêng dư dật Ngài không ngừng tuôn đổ trên đời sống của chúng con. Kính thưa Cha, nếu đẹp ý Ngài, kính xin Cha chữa lành cho con chứng dị ứng vì nơi con ở thời tiết đã vào Xuân, rất khô và gió khiến cho bụi phấn hoa và cỏ bay nhiều trong không khí, làm cho con ho, khó thở, mắt nhòe vì nước mắt chảy kèm theo sổ mũi hắt hơi và đau rát cổ họng nên thân thể con mệt mỏi nhiều. Tuy nhiên con tin Cha là Người Thầy Thuốc tốt nhất của con, Đấng yêu thương, chăm sóc và sẽ chữa lành cho con một cách siêu nhiên theo thánh ý trọn lành của Cha. Nguyện kính xin Cha thêm sức cho con trên thân thể xác thịt và ban cho con có sự khôn sáng trong thần trí giúp con hiểu được Lời Cha trong buổi học Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha từ ái,
Con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ê-phê-sô 4:17-24 như sau:

Câu 17 đến câu 19:
“Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ, bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu những điều mà Sứ Đồ Phao-lô nói và làm chứng trong Chúa, hàm ý Phao-lô nhắc đến mọi ân tứ, mọi năng lực, mọi thẩm quyền và sự khôn sáng mà Thiên Chúa đã ban trên Hội Thánh, trên từng con dân Chúa đã được Đấng Christ kêu gọi vào trong địa vị con cái vinh hiển của Đức Chúa Trời, là những điều đã được Phao-lô bày tỏ trước đó. Vậy nên, Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ bước đi như dân ngoại nữa, nghĩa là đừng có sống giống như dân ngoại là những người không biết Chúa, không có năng lực và sự khôn sáng ban cho từ Chúa.

Đừng bắt chước họ làm ra những việc hư không, tối tăm, ngu dại, ô uế, phóng đãng. Ngu dại, tối tăm, hư không là vì mọi suy nghĩ, mọi sự toan tính trong tâm trí, mọi quyết định và hành động của họ không có giá trị theo tiêu chuẩn của Chúa, không mang lại lợi ích và sự gây dựng cho chính linh hồn họ và cho người khác, vì những việc làm theo tánh xác thịt của họ sẽ đưa họ đi đến chỗ hư mất đời đời. Ô uế là vì những việc làm đó trái nghịch lại với sự thánh khiết công chính của Thiên Chúa, trái nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa vì đã chà đạp nhân phẩm của một con người là điều tốt lành mà Chúa đã ban cho loài người khi Ngài dựng nên loài người theo như hình và tượng của Ngài.

Đừng bước đi theo dân ngoại bởi vì những người không có Chúa họ đang sống và làm ra mọi sự trong sự tham lam và cứng cỏi của lòng họ khi lương tâm đã bị chai lì, đã mất đi sự cảm biết về Đức Chúa Trời, đã không còn nhận biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì là thánh khiết, điều gì là ô uế. Nghĩa là lương tâm là phần tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa còn sót lại trong con người của họ cũng đã bị che mờ, bị làm cho trở nên không khả năng nhận biết những sự tốt lành, nhận biết những sự nên làm và không nên làm đối với chính bản thân mình và đối với người khác, họ giống như một xác chết không còn khả năng cảm biết những sự xảy ra ở xung quanh.

Câu 20 và câu 21:
“Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô bảo những người đã học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy là bởi vì con dân Chúa đã có sự tri thức về Thiên Chúa, đã học biết sự cao trọng và thánh khiết của Thiên Chúa, đã học biết tình yêu bao la sâu rộng mình đã nhận lãnh trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ được Ngài trả bằng giá rất cao như thế nào? Học biết chương trình và ý định tốt lành của Thiên Chúa trên mình, học biết âm mưu thâm độc của ma quỷ cùng các thế lực của chúng ra sao? Vậy, thì lẽ nào con dân Chúa lại bắt chước người ngoại sống trong một nếp sống chống nghịch Thiên Chúa và làm ra những điều bất khiết? Chẳng hề như vậy. Nghĩa là chẳng nên như vậy. Chẳng được phép làm như vậy.

Vì như có chép: I Phi-e-rơ 1:14-17
Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.]
Nếu các anh chị em kêu cầu Cha, là Đấng không tư vị, phán xét từng người theo việc họ làm, thì hãy ăn ở cách kính sợ trong thời kỳ kiều ngụ của các anh chị em. [Thời gian các anh chị em còn sống trên đất.]”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Học cho biết Đấng Christ” nghĩa là học cho biết Đấng Christ đã sống ra sao, đã làm một Con Người nhu mì khiêm hòa như thế nào giữa thế gian, đã tôn kính Thiên Chúa và yêu thương thế gian như thế nào, đã hết lòng vâng phục và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, đã hy sinh vì yêu chính mình như thế nào để mình cũng hết lòng noi gương, học theo và bước đi như chính Đấng Christ đã bước đi trong thế gian. Con hiểu khi con đã nhận lãnh ơn cứu chuộc bởi sự hy sinh vô lượng vô biên của Đấng Christ và khi con bằng lòng bước đi theo Đấng Christ thì con phải học biết về Đấng Christ qua Lời Ngài là Thánh Kinh, phải thực hành nếp sống noi gương theo Đấng Christ trong sự tin kính, vâng phục và yêu thương.

Câu 22 đến câu 24:
“Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô tha thiết kêu gọi và yêu cầu con dân Chúa phải từ bỏ nếp sống của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn trước đây. Là bởi vì đó là con người của những sự tham muốn và hành xử theo tánh xác thịt, là con người của sự chết và đã bị đóng đinh cùng Đức Chúa Jesus Christ nơi thập giá trong phép báp-tem rồi. Bởi Lời Chúa có phán: “Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.” (Rô-ma 8:13) Để chịu sự làm mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, nghĩa là từ bỏ chính mình và bằng lòng để Chúa hành động trong linh hồn mình, là đầu phục Chúa một cách hoàn toàn để được Chúa thánh hóa mình, là hết lòng kính mời Chúa ngự trị làm Chúa làm Chủ và dẫn dắt mình trong mọi sự mà ngôn ngữ Thánh Kinh gọi là bước đi trong thần trí bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mặc lấy con người mới đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật. Là bởi vì người bước đi theo Chúa, mang danh Chúa, nói mình tin Chúa thì họ phải có tấm lòng khao khát được trở nên giống Chúa, được Chúa vui lòng, được thuộc về Chúa mãi mãi.
Vì vậy, người mới là người sống theo tiêu chuẩn công chính thánh khiết yêu thương của Thiên Chúa, là người tôn kính, thờ phượng, hầu việc và hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, là người chiếu ra tình yêu và sự vinh quang của Thiên Chúa, là người mang trong mình những đặc tính tốt lành của Thiên Chúa vì đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus.

Vậy nên một người bước đi theo Chúa chỉ có thể chọn lựa giữa hai con đường: Một là bỏ đi con người xác thịt xưa cũ tội lỗi gian ác xấu xa và ô uế của mình trước kia để mặc lấy con người mới đã được Chúa biến đổi hoặc là bỏ Chúa. Chứ họ không thể đi vẹo hai bên, không thể vừa thờ phượng Đức Chúa Trời vừa thờ Ma-môn, không thể vừa xưng nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời lại vừa sống và hầu việc ma quỷ.

Kính thưa Cha,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con và dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, dẫn dắt và gìn giữ con đời đời trên con đường công bình phước hạnh mà Cha muốn chúng con đi.

Nguyện linh hồn con luôn hết lòng tôn kính Ngài là Thiên Chúa của con, để con luôn biết bước đi xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Ba ngôi Thiên Chúa đã làm ra và đã ban xuống cho đời con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Huỳnh Christian Priscilla
20/09/2023 14:56

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban cho con mỗi ngày được học biết về Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện đời sống con luôn chiếu sáng tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Lòng con đang mong chờ ngày của Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nguyện Đấng Christ mau đến!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 4:17-24, kêu gọi con dân Chúa hãy từ bỏ nếp sống cũ mà sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh biết, họ phải là những người có nếp sống thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài. Họ phải cai trị bản thân, từ bỏ nếp sống cũ, không sống như những người không tin Chúa mà Phao-lô gọi là các dân ngoại. Bởi những người không tin Chúa chỉ sống trong sự hư không của tâm trí họ. Những sự suy nghĩ, quyết định, và hành động của họ là những điều không có giá trị; vì không đặt trên nền tảng của ý muốn Thiên Chúa. Đời sống của họ không có sự thỏa lòng, không được bình an. Họ không có hạnh phúc và cuối cùng là bị hư mất trong những sự tham muốn của xác thịt. Phao-lô gọi đó là nếp sống bởi sự ngu dại bên trong họ. Họ ngu dại vì không có Lời Chúa soi sáng họ. Họ trở thành cứng lòng khiến cho trí khôn của họ trở nên tối tăm càng hơn; vì họ không nhận biết được lẽ thật của Thiên Chúa. Đời sống của họ bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Câu 19: Con hiểu rằng, vì lương tâm của những người không tin Chúa đã bị chai lì bởi sự phạm tội, cho nên, trong tâm thần của họ không có sự thông công với Thiên Chúa. Những sự suy nghĩ và quyết định của họ không còn là khôn sáng. Họ không thể cảm nhận những gì là tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết. Vì thế mà họ chỉ biết sống luông tuồng theo sự tham muốn của xác thịt, vi phạm hết Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng làm ra bất cứ mọi điều tham lam, dối trá cho dù là gây ra thiệt hại đến người khác, miễn sao đạt được điều họ muốn.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh là những người được học biết về Đấng Christ. Sự học biết đó là qua Thánh Kinh và qua sự giảng dạy của những người chăn dắt họ. Họ có sự hiệp một với Đấng Christ trong thần trí. Họ đã nghe Ngài trong thần trí của họ. Họ biết Ngài và hiểu những sự dạy dỗ của Ngài bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Họ nắm vững những lẽ thật trong Đấng Christ. Vì thế, con dân chân thật của Chúa không sống phóng đãng, nghịch lại Lời Chúa như những người không biết Chúa.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,

Câu 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy từ bỏ nếp sống cũ trong tội lỗi của con người cũ. Con người cũ trước kia của họ đã bị hư hỏng bởi những sự tham muốn của xác thịt. Họ đã bị ma quỷ dối gạt và chính mình họ cũng dối gạt họ. Họ chỉ biết sống theo sự tham muốn của xác thịt mà làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.

23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,

Câu 23: Con hiểu rằng, con dân Chúa là những người đã được Thiên Chúa dựng nên mới trong linh hồn và trong thân thể thiêng liêng là tâm thần. Họ được trực tiếp thông công với Thiên Chúa nên tâm trí của họ nhận thức và ham muốn những sự tốt lành, theo ý muốn của Thiên Chúa đặt để trong đời sống họ. Họ cần để cho Thiên Chúa tiếp tục hành động trong họ, thánh hóa họ mỗi ngày.

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu 24: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh đều được dựng nên mới trong Đấng Christ. Họ đều là những người được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Nhưng họ phải tự mình quyết định sống nếp sống mới thánh sạch trong Đấng Christ, không sống theo con người cũ tội lỗi, ô uế, chiều theo những sự tham muốn của xác thịt. Sự quyết định ấy gọi là mặc lấy con người mới do Thiên Chúa dựng nên.

Lạy Cha, nguyện lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, và khiến cho Hội Thánh của Ngài được tinh sạch không tì, không vết, ai nấy đều được trọn vẹn như Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con. Nguyện mỗi con dân Ngài đều chuẩn bị sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
20/09/2023 14:57

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Thời gian cứ thấm thoát trôi nhưng con cảm nhận càng lúc ngày tháng càng qua nhanh. Có thể đó là tác động tâm lý nhưng cũng có thể đó là do sự biến chuyển đặc biệt nào đó trong thế giới vật chất. Vì loài người đã khám phá và chứng minh vận tốc của thời gian không cố định. Con được biết là một số con dân Chúa khác, không phân biệt tuổi tác, cũng có cùng cảm nhận như con là thời gian đang qua rất nhanh. Nếu đó là do yếu tố tâm lý thì cũng là một sự an ủi cho những ai đang trông mong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh vào thiên đàng. Vì không gì phước hạnh hơn trong lúc này, khi cảm thấy ngày tháng qua nhanh, cảm thấy ngày Hội Thánh sắp bước vào sự yên nghỉ khỏi những gánh nặng trong thế gian này đã rất gần.
Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 4:17-24, như sau:

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, lời khuyên của Phao-lô dành cho con dân Chúa cũng chính là lời ông làm chứng về nếp sống phải có của con dân Chúa. Phao-lô khuyên con dân Chúa sống nếp sống mới thánh khiết trong Chúa, từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi, và ông có nhìn thấy họ sống như vậy. Con dân Chúa tại Ê-phê-sô vốn thuộc về các dân ngoại, tức là các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên, các dân tộc không được Thiên Chúa trực tiếp mạc khải về Ngài và ban cho Lời của Ngài như dân I-sơ-ra-ên. Chính vì thế mà họ không có sự nhận thức về Thiên Chúa. Đời sống của họ là sống theo sự hư không trong tâm trí họ, tức là những ý nghĩ và quyết định dựa theo những sự ham muốn của xác thịt, không đúng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Trong họ không có sự giãi bày về Thiên Chúa, không có Lời Chúa nên chỉ có sự ngu dại. Sự sống theo những sự ham muốn của xác thịt khiến cho họ ngày càng cứng lòng hơn, khó tiếp nhận lẽ thật hơn. Điều quan trọng là họ không có sự sống của Đức Chúa Trời trong họ. Vì thế, đời sống họ đắm chìm trong tội lỗi và trong hậu quả của tội lỗi, đầy dẫy những đau thương, bất hạnh, sợ hãi. Nhiều người đã tự hủy hoại mình. Ngay cả những người giàu có về danh tiếng, tiền bạc cũng tự giết chết mình, mong muốn được thoát khỏi cuộc sống bất hạnh.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Câu 19: Con hiểu rằng, những người không có Chúa không thể nhận thức về tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Họ hoàn toàn buông mình theo những sự ham muốn của xác thịt. Họ tự làm nhục và làm hại thân thể mình và thân thể người khác. Họ tham lam trong sự làm ra mọi điều ô uế, nghĩa là không ngừng nghỉ trong sự làm ra những điều ấy, từ thờ lạy ma quỷ đến ghiền nghiện rượu, các chất ma túy, và buông mình vào đủ mọi hình thức của sự tà dâm.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đang trên tiến trình học biết về Đấng Christ. Họ ngày càng hiểu biết về Đấng Christ càng hơn và càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Vì Đấng Christ là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời nên học biết Đấng Christ là học biết Đức Chúa Trời. Con dân Chúa học biết Đấng Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người để hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của sự phạm tội. Con dân Chúa học biết Đấng Christ là Chúa của mình, là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ mà mình là một trong các chi thể. Con dân Chúa học biết mình được hiệp một với Đấng Christ và Đấng Christ đang sống trong mình. Con dân Chúa học biết đời sống mình hoàn toàn thuộc về Đấng Christ để qua mình Thiên Chúa được tôn vinh. Con dân Chúa được nghe Đấng Christ trong thần trí. Con dân Chúa được Đức Thánh Linh dạy dỗ về Đấng Christ trong thần trí. Con dân Chúa cũng học biết về Đấng Christ khi suy ngẫm Thánh Kinh, khi nghe những người chăn và giảng dạy chân thật giảng dạy Lời Chúa cho mình. Tất cả những sự nghe và học biết đó đều đúng với lẽ thật trong Đức Chúa Jesus. Vì Ngài chính là lẽ thật.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Câu 22-24: Con hiểu rằng, một lần nữa, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự kiện con dân Chúa phải chính mình quyết định tiếp nhận nếp sống mới Chúa ban cho mình. Sự dựng nên mới một người là do Thiên Chúa nhưng người được dựng nên mới phải tự mình tiếp nhận sự dựng nên mới ấy và vui sống trong nếp sống mới. Điều đó tương tự như một đứa bé ăn mày được một người giàu có nhận làm con nuôi, ban cho quần áo mới. Nhưng đứa bé ấy phải tự mình chọn tắm rửa, bỏ đi bộ quần áo cũ và mặc lấy những quần áo mới. Nếp sống cũ của mỗi con dân Chúa đều là nếp sống không biết Chúa, vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, dẫn đến sự băng hoại, hư hỏng con người thuộc thể lẫn con người thuộc linh. Nếp sống ấy chỉ biết chiều theo những sự tham muốn của xác thịt. Những sự tham muốn ấy hứa hẹn bình an, vui sướng, hạnh phúc nhưng thực tế chỉ là đau khổ, tủi nhục, và lòng khao khát không bao giờ được thỏa nguyện. Con dân Chúa cần phải đổi mới trong sự suy nghĩ của mình để có thể tiếp nhận con người mới Thiên Chúa đã dựng nên. Nghĩa là trong tâm thần tiếp nhận sự mạc khải của Thiên Chúa để biết mình đã được cứu rỗi, đã được thánh hóa, đã được hiệp một với Đấng Christ. Từ nay, mình phải chọn sống theo con người mới và dùng con người mới làm chết đi con người cũ, không chiều theo những sự tham muốn của con người cũ. Khi hiểu biết như vậy và quyết định sống theo con người mới thì con dân Chúa đã mặc lấy con người mới cho mình. Từ đó, đời sống của con dân Chúa luôn chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu rõ lẽ thật về sự mỗi người phải tự mình quyết định bỏ đi con người cũ, mặc lấy con người mới để sống nếp sống mới trong Đấng Christ và cho Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Công Hải
20/09/2023 22:51

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày làm việc nhận được những ơn phước từ Cha, nguyện xin Cha dùng công việc con và giúp làm việc gì cũng được hết lòng như là làm cho Chúa để mỗi việc làm của con đều làm đẹp lòng Cha, sáng danh Cha và con được hầu việc Chúa qua những ích lợi do việc làm của mình gây dựng cho người khác, đem lại lợi ích cho người khác. Và giờ này, con kết thúc công việc sau một ngày bận rộn, được ngồi đọc, học, suy ngẫm, tìm hiểu Lời Cha, nguyện xin Cha giúp con được hiểu Lời của Ngài để con biết áp dụng vào đời sống con. Sau đây, con xin nêu sự ý nghĩa đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 417-24.

Câu 17-18:
“17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.”

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói lên sự hiểu biết và làm chứng của mình về tình trạng của dân ngoại là dân không biết đến và không tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ. Ông gọi họ là những người ngu dại, họ bước đi trong sự tối tăm vì họ không biết đâu là ánh sáng thật để họ hướng đến. Kết cục cuối cùng của họ sẽ dẫn đến sự hư không, sự chết đời đời vì họ bị ở ngoài sự sống của Đức Chúa Trời. Họ ngu dại nên không được soi sáng và hiểu biết Lẽ Thật, nên họ không được Lẽ Thật buông tha, giải phóng mà ngược lại họ sẽ bị làm nô lệ cho tội lỗi, chết đi trong tội lỗi và sự hư mất. Đến đây con cũng hiểu thật đáng thương và tỏ lòng thương xót cho hàng tỷ người, trong đó có cả người quanh mình, gia đình mình đều đang nguy hiểm cho sự ngu dại bước đi trong sự tối tăm của thuộc linh. Và nếu họ không chịu tin nhận Đấng Christ và bước đi theo Tin Lành thì kết cục cuối cùng của họ sẽ nhận lấy hậu qủa của sự chết đời đời.

Câu 19
“19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.”

Do họ ngu dại, bước đi trong sự tối tăm thuộc linh thay bằng ánh sáng của Đức Chúa Trời, nên phó đời sống mình chiều theo những dục vọng xấu xa, chiều theo bản ngã xác thịt, họ mất sự cảm biết lương tâm và sự cáo trách tội lỗi nên phó mình cho lối sống phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế, tham lam…

Câu 20-21
“20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô dùng lối sống và mục đích đời sống thiếu sự khôn sáng mà bước đi trong sự tối tăm của dân ngoại để so sánh với sự thông biết của con dân Chúa là những người đã biết đến Tin Lành cứu rỗi, được trải nghiệm trong đời sống tin theo Đấng Christ thì hoàn toàn khác biệt và ngược lại với họ. Những tin đồ, những cơ đốc nhân thì nghe tiếng Ngài, được Chúa dạy dỗ và bước đi trong ân điển, tình yêu, sự cứu rỗi và lẽ thật trong Đấng Christ.

Câu 22-24
“22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.”

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô dùng hai hình ảnh về lối sống của người ngoại và những con dân chân thật của Chúa để so sánh về sự khác biệt. Một bên đi trong tối tăm, một bên đi trong sự sáng; một bên là sự ngu dại, một bên là sự khôn sáng; một bên là sống theo xác thịt với sự phóng đãng, ô uế, tham lam, mất sự cảm biết lương tâm còn một bên là sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đi trong ân điển, tình yêu, sự công chính và thánh khiết… Để qua đó ở câu 22-24, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên chung cho con dân Chúa biết mà từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi trước đây, đó là lối sống hư hỏng, chiều theo sự lừa gạt của những ham muốn mà biết mặc lấy một con người mới, biết sống và hành động theo Lẽ Thật Tin Lành, phản ánh bản tính thánh khiết, công chính, yêu thương của Đấng Christ, được dựng nên mới như Thiên Chúa là Cha trên trời.

Con cảm tạ ơn Chúa giúp con hiểu các phân đoạn Thánh Kinh trên, để con luôn nương cậy vào Chúa để sống đời sống được dựng nên mới, học theo Đấng Christ để con được nên Thánh, được Ngài xưng công chính và phản ánh tình yêu, sự vinh quang của Ngài trên đời sống con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Nguyễn Xuân Bắc
20/09/2023 23:23

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 4:17-24

“17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.”

Thưa Cha, câu 17-19 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói tiếp với con dân Chúa ở Ê-phê-sô là họ hãy chớ bước đi như các dân ngoại, là sống theo lối sống của các dân không biết về Chúa, không tôn thờ Chúa.

Thưa Cha, câu “bước đi như các dân ngoại” con được hiểu rằng dân ngoại là dân không biết về Ngài, nên họ sống một nếp sống tội lỗi, vi phạm tất cả các điều răn của Ngài. Họ bước đi trong sự hư không của mình, là họ sống theo sự ham muốn của xác thịt và họ bị quyền lực tội lỗi trói buộc họ, nên họ không còn nhận biết được sự công chính, sự thánh khiết của Ngài, tâm trí của họ tối tăm, họ sống lối sống phóng đãng, làm ra sự ô uế, tham lam. Họ trở nên ngu dại, họ không suy ngẫm và nhìn xem sự sáng tạo vĩ đại của Thiên Chúa, trên muôn loài vạn vật và ngoài vũ trụ bao la kia. Vậy nên, bởi tâm trí tối tăm của họ, họ đã quay sang thờ lạy những hình tượng là những vật vô tri vô giác, và hình tượng của điểu thú côn trùng, là những vật không mang lại sự sống vĩnh cửu đời đời, họ bị lầm lạc trong sự hư không.

“20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.”

Thưa Cha, câu 20 và câu 21 con được hiểu rằng, con dân Chúa, là những người tin nhận Đấng Christ thì không sống theo những sự tội lỗi của dân ngoại. Đấng Christ là tấm gương của một đời sống tin kính và học theo Ngài. Trong tâm thần của con dân Chúa nhận thấy được tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài.

“22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.”

Thưa Cha, câu 22-24 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô luôn nhớ rằng chính họ, đã sống một đời sống tội lỗi bởi sự lừa gạt của các giáo sư giả mà luông tuồng trong sự ham muốn tội lỗi trong thân thể xác thịt của mình. Nay khi đã tin nhận Đấng Christ, được trở nên người tự do không còn bị làm tôi mọi cho tội lỗi, và có được toàn quyền quyết định sống theo sự thánh khiết chân thật của Chúa hay sống đời sống xưa cũ tội lỗi. Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy từ bỏ nếp sống tội lỗi xưa cũ, sống một đời sống mới được dựng nên mới trong tâm thần với sự hiểu biết về Thiên Chúa, là Đấng giàu lòng yêu thương, nhân từ và chân thật.

Bài học con học được:

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con được hiểu rằng sự kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô với con dân Chúa là hãy sống một đời sống thánh khiết của một người được dựng nên mới. Và cũng là lời kêu gọi cho mỗi chúng con đây, hãy sống một đời sống thánh khiết trong Chúa, để chiếu ra tình yêu vô biên của Ngài cho những người lân cận mình.

Nguyện Lời dạy dỗ của Ngài cứ luôn ở trong chúng con, làm cho chúng con thêm biết Lời của Ngài mỗi ngày một hơn. Qua đó, đức tin cũng được vững mạnh thêm lên nhận biết được sự giảng dạy sai trật của tà giáo, sống chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Để rồi trật mất phần ân điển mà chính Ngài ban cho.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
20/09/2023


Trần Thị Lan
21/09/2023 09:42

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con dâng lời cảm tạ Cha, xin Cha ban cho con một tuần mới được sự bình an, và giờ đây con có điều kiện, thời gian, sức khoẻ để học lời Ngài. Xin Cha ban cho con được thông sáng khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:17-18.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Phao-lô khuyên con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ là tội lỗi, ham muốn xác thịt. "Sự hư không của tâm trí" là sự tư tưởng, suy nghĩ, quyết định mà không có giá trị, không đem lại lợi ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng, lời khuyên của Phao-lô cũng là lời ông làm chứng về nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh, rằng, những người tin Chúa sẽ không còn sống nếp sống như những người dân ngoại nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự tham muốn của xác thịt và sự cám dỗ của ma quỷ mà người không tin Chúa bị tối tăm, họ trở nên ngu dại, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa ban cho con đời sống thánh khiết, đừng để tư tưởng, xác thịt con bị cám dỗ. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Bùi Văn Vũ
24/09/2023 13:45

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới. Xin Cha ban ơn, quan phòng và gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 4:17-24 như sau:

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự hư không của tâm trí là một tâm thần không nhận biết Đức Chúa Trời, không tin và làm theo Lời Chúa, mà tin theo những thần của thế gian, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức vị hư vinh của đời này, đó là điều mà những người không tin kính Chúa đang làm. Họ cũng đã mất sự cảm biết đúng sai, không còn nhận được sự cáo trách từ lương tâm của họ, cuộc đời họ, phó cho sự ham muốn của xác thịt, phó cho sự phóng đãng để thỏa mãn xác thịt, và làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam. Bởi vậy, họ chìm ngập trong tối tăm của tội lỗi, xa cách Đức Chúa Trời.

Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ bước đi theo sự hư không của tâm trí, là điều mà con người cũ trước đây đã làm, bởi hiện nay, mỗi con dân Chúa là một tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus. Mỗi một con dân Chúa khi tin nhận Chúa thì có Đức Thánh Linh ngự, ban ơn dẫn dắt người ấy trong thần trí.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "học biết Đấng Christ" là biết về chương trình cứu rỗi của Đấng Christ, biết và sống theo nếp sống của Đấng Christ trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Mỗi một người tin nhận Đấng Christ, thì được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, giãi bày về mọi lẽ thật về Đấng Christ được chép trong Thánh Kinh.

Cảm tạ Chúa! Cho con biết về chương trình cứu rỗi của Chúa, cho con biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của con, cho con học biết về nếp sống của Đức Chúa Jesus mà Chúa đã để lại khi ở thế gian qua Thánh Kinh, qua sự người chăn, các trưởng lão và các con dân chân thật của Chúa.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là những người đã được chuộc khỏi sức mạnh của tội lỗi, có năng lực để đắc thắng tội lỗi, từ bỏ nếp sống bị lừa gạt của sự tham muốn xác thịt mà làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết, đó là hiểu biết về chương trình, đường lối và nếp sống trong Chúa qua sự dẫn dắt, giảng dạy của Đức Thánh Linh.
và mặc lấy con người mới trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương, mỗi ngày giống Chúa càng hơn.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở con cần tra xét lòng mình mỗi ngày, tra xét những việc làm của con mỗi ngày, vì con đã nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, con không còn là nô lệ của tội lỗi nữa mà là nô lệ của Chúa và được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức cho con để mỗi việc con làm đều hết lòng như làm cho Chúa, và làm trọn mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/09/2023


Kim Loan Nguyen
25/09/2023 16:18

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Cha là Thiên Chúa Toàn Năng yêu thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được một ngày mới nhiều bình an và thời gian để con học, suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con xin được kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4: 17-24 như sau.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô là chứng nhân chứng kiến những người không có đức tin nơi Thiên Chúa, đã trở thành những con người thế nào. Cho nên ông khuyên con dân Chúa ở Ê-phê-sô: Hãy từ bỏ nếp sống con người cũ tội lỗi trước kia, đừng bước theo nếp sống của các dân ngoại khi họ chưa đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Vì ông thấy rằng, những con người bởi sự ngu dại cứng lòng không chịu tin vào Thiên Chúa, nên họ bị xa cách sự sống của Thiên Chúa. Trong họ không có tình yêu, công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Vì vậy, họ sẽ không cảm nhận được sự bình an, phước hạnh trong đời sống của họ.

Chính vì thế, trí khôn của họ tối tăm, họ bước đi trong sự hư không của tâm trí. Tức là những suy nghĩ hiểu biết chỉ theo tính xác thịt. Họ mất đi cả sự hiểu biết về Thiên Chúa, mất đi tình yêu thương, sự thánh khiết, mất đi cả sự phân biệt thiện, ác, đúng, sai hoặc bản thân họ cũng biết đúng, sai, thiện, ác. Nhưng do cứ bước theo sự tăm tối của tâm trí mà những suy nghĩ, hành động, những quyết định cũng theo sự ham muốn của xác thịt. Họ tự phó chính mình trong sự ô uế và tham lam. Giống như đồng tính, tà dâm, ma túy, rượu chè...

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa ở Ê-phê-sô biết, những người đã được nghe về Đức Chúa Giêsu Christ, đã được học, đọc và được Ngài dạy dỗ dẫn vào sự mầu nhiệm lẽ thật của Thiên Chúa, đã tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, và là người đã tin nhận Chúa, thì phải sống nếp sống mới, không sống như là một con người chưa tin nhận Chúa.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, hãy từ bỏ đi nếp sống trước kia của con người cũ hư hỏng theo sự lừa gạt của ma quỷ. Hoặc cũng chính bản thân họ tự lừa gạt mình để sống theo sự ham muốn xác thịt thế gian. Một đời sống ô uế làm nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời.

Để chịu làm nên mới trong tâm thần, nghĩa là các con dân Chúa phải cố gắng khao khát tìm kiếm Chúa, đọc Lời Chúa. Không ngừng tương giao, thông công cầu xin với Chúa để có sự hiểu biết về thánh ý Chúa muốn ở mình. Từ đó, chúng con phải cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ và hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa dành cho mình.

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Con hiểu rằng, "mặc lấy con người mới" là chính bản thân của mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh. Phải tự lựa chọn từ bỏ đi nếp sống cũ đầy tội lỗi ô uế theo những sự ham muốn xác thịt, mà phải tự quyết định và cố gắng sống một nếp sống mới thánh sạch công chính trong Đấng Christ.

Thưa Cha. Con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Cha luôn gìn giữ, nâng đỡ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con xin Cha hãy luôn thánh hóa, đổi mới con mỗi ngày, để con từ bỏ hết nếp sống con người cũ, để con được khoác lên con người mới theo thánh ý của Cha. Nguyện Cha cũng gìn giữ các anh chị em trong Hội Thánh được giữ vững đức tin, sự thánh sạch, để chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Lan
25/09/2023 18:45

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Lạy Cha kính yêu của con, hôm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 4:17-24. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con xin ghi ra những điều con hiểu như sau ạ.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ê-phê-sô hãy sống nếp sống đừng giống như cách sống của các dân ngoại, phạm tội với Chúa, đi vào trong sự hư không, là sự tối tăm của tâm trí ngu dại, trí khôn tối tăm.

Nguyên nhân là bởi sự cứng lòng, không chịu hạ mình ăn năn tội, không đầu phục Chúa, nên không có sự khôn ngoan thông sáng cùng năng lực Chúa ban để sống theo Chúa, kết quả là không có sự cứu rỗi là sự sống của Đức Chúa Trời, ngay trong cuộc đời này và mãi muôn đời sau đều không có, đời đời xa cách Chúa.

Khi Phao-lô đưa ra lời khuyên này thì ông đã nói và làm chứng trong Chúa, con hiểu những gì ông nói, ông khuyên là hoàn toàn đúng hiệp với lẽ thật, và thực tế những gì ông đã chứng kiến, về thực trạng đời sống con dân Chúa, so với thực tế đời sống các dân ngoại, là đời sống mất đi sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Mất sự cảm biết là không còn có tấm lòng hướng đến Chúa để nhạy cảm với ý Chúa, để biết điều phải trái đúng sai để sống theo, cũng không có năng lực để nhanh nhạy, sốt sắng làm lành.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu những ai đã biết Đấng Christ, là những người đã hoàn toàn tin và sống đúng theo Đức Chúa Jesus, đã được Chúa tái sinh, dựng nên mới, thì sẽ chẳng có nếp sống hư hoại được nói đến trong câu 17 đến câu 20 trên. Trái lại, luôn biết lắng nghe Chúa dạy dỗ và làm y theo.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Nếp sống con người cũ là nếp sống theo ý riêng, không theo ý Chúa, của đời sống cũ khi chưa biết Chúa, chưa được tái sinh. Phao-lô khuyên hãy sống nếp sống trong sự đổi mới của tâm thần, theo ý muốn tốt lành của Chúa. Con hiểu mặc ấy con người mới là chịu để Chúa thánh hoá. Muốn mặc lấy thì phải dứt khoát từ bỏ tội.

Bài học con nhận được: Một lần nữa, Chúa khuyên nhắc con hãy dứt khoát với bất cứ tội lỗi nào; sốt sắng làm những việc lành theo ý muốn tốt lành của Chúa. Con kính xin Chúa giúp con sống trung tín vâng phục Ngài.

A-men! Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
25/09/2023


Vũ Thị Thư
26/09/2023 16:36

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con việc chườm nóng và uống đường nóng khi con bị đau nhức cổ vai gáy, hôm nay con đã thấy đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Con rất vui khi có thể ngồi để học và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:17-24. Nguyện Lời Ngài thánh hóa biến đổi con, giúp con mỗi ngày được lớn lên trong đức tin, trong tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, ông Phao-lô đang khuyên con dân Chúa chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Dân ngoại mà ông nói đến ở đây là dân không thuộc về dân Do-thái, vì họ thờ các tà thần, họ không nhận biết và không thờ phượng Thiên Chúa, ngày nay thì dân ngoại được hiểu là chỉ về những người không tin Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng con dân Chúa đã quay về thờ phượng Chúa thì cần bước đi trong Lời Chúa, sống theo điều răn và những sự dạy dỗ của Chúa.

Những người ngoại vì không tin nhận Chúa, thì thiếu sự vinh quang của Chúa, lòng họ xa cách Chúa, tâm trí họ tối tăm, nên trong họ có sự ngu dại. Bởi ngu dại nên họ mới quỳ lạy trước những vật do chính tay người làm ra, và họ sống đời sống đầy dẫy tội lỗi, làm ra những sự nghịch lại lương tâm mà Chúa đặt để trong lòng loài người. Khi họ càng cứng lòng thì trí khôn của họ càng trở nên tối tăm, họ không nhìn thấy được lẽ thật, họ bịt tai với những lời của sự sáng, nhiều khi họ biết những việc làm của họ là sai trái và hư không nhưng họ đã trở nên tôi mọi nô lệ cho tội lỗi và xác thịt nên không thể thoát ra khỏi được những việc làm ác của họ.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Thưa Cha, câu 19 cho con biết những người ngoại, những người không tin Chúa, không có sự soi dẫn từ Chúa, đời sống chìm đắm trong tội lỗi, nên họ đã mất sự cảm biết, tức là mất đi sự phân biệt, sự cáo trách của lương tâm, không còn có sự phân biệt thật giả đúng sai, mà phó mình cho sự phóng đãng. Từ phó mình con hiểu là họ buông thả đời sống mình, buông xuôi đời sống mình theo cuộc sống tội lỗi, phóng túng, để rồi làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
Con hiểu điều mà Chúa nói đến ở đây mỗi một ngày tình trạng sẽ càng nặng nề, càng buông mình vào tội lỗi, đến thời kỳ càng cuối, càng gần ngày Chúa đến thì những tội lỗi càng thể hiện một cách đầy trọn. Các tiêu chuẩn đạo đức, giá trị đạo đức đều bị đảo lộn một cách trắng trợn. Khi mà những việc làm tội lỗi ngày càng được tôn vinh, hợp pháp hóa, như việc đồng tính luyến ái, nạo phá thai, giết người, bùa chú, tà dâm, nói dối,...Và không chỉ làm ra mọi điều ô uế ở mức độ bình thường mà ở mức độ thỏa mãn trong sự tham lam của họ.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa học theo Đấng Christ, thì không sống đời sống tội lỗi và không còn bị ở trong sự tối tăm, mất sự cảm biết nữa. Nhưng chúng con có Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cáo trách nhắc nhở, có Lời Chúa là Thánh Kinh dạy dỗ dẫn dắt chúng con đi vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, được Chúa ban cho năng lực để chiến thắng bản tánh xác thịt, chiến thắng cám dỗ và những điều tội lỗi xấu xa.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Thưa Cha, chúng con khi tin nhận Chúa, được cứu chuộc ra khỏi đời sống tội lỗi thì chúng con cần phải sống đời sống mới Chúa ban, chúng con cần từ bỏ nếp sống trước đây, là nếp sống tội lỗi, ích kỷ, thỏa mãn mọi tham muốn bất chính của xác thịt như tham lam, tà dâm, ô uế, lười biếng…Chúng con cần phải có sự khiêm nhường hạ mình, đặt Chúa làm chủ đời sống mình, hết lòng sống theo Lời Chúa để trở nên một con người mới trong Chúa, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công chính, và sự thánh sạch chân thật. Giống như Thiên Chúa là giống Ngài trong bản tánh công bình thánh khiết và yêu thương. Ngay từ ban đầu, loài người chúng con được dựng lên giống như Thiên Chúa, nhưng khi phạm tội thì chúng con sống đời sống nghịch lại bản tánh của Thiên Chúa, khiến loài người càng ngày càng xa cách Chúa.

Con cảm tạ và biết ơn Ngài, bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài trên đời sống của vợ chồng con cái chúng con, chúng con được ở trong ân điển của Ngài, chúng con được trở nên con người mới, là con người nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, sống theo thần trí của Đấng Christ. Nguyện Cha giữ gìn tấm lòng chúng con, giúp chúng con sống hết lòng bước đi theo Lẽ Thật, sống trong Lời Ngài, và xin Cha biến đổi thánh hóa chúng con mỗi một ngày để chúng con được đổi mới sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 26/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
27/09/2023 14:44

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Con kính lạy Thiên Chúa từ ái của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài để con được suy ngẫm. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:17-32.

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Con hiểu rằng Phao-lô nói và làm chứng về nếp sống đẹp lòng Chúa mà một con dân Chúa cần phải có.

"sự hư không của tâm trí họ" con hiểu rằng người ngoại hay con người cũ của con thì trong tâm trí thường sẽ có những tư tưởng, có những suy nghĩ không có giá trị, thường những suy nghĩ ý tưởng đó là phạm tội và chiều theo bản tính ham muốn của xác thịt. Nhưng dù là phạm tội thì bởi tâm trí hư không nên cũng không nhận biết được, mà sẽ nghĩ đó là bình thường. Vì những ý tưởng hư không ấy, mà trí khôn của một người trở nên tối tăm, và phải xa cách Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, người không có Chúa, thì sẽ không còn nhạy bén trong sự nhận biết phạm tội, người ấy sẽ xem nhẹ sự phạm tội, xem nhẹ sự gây ra đau buồn cho người khác, xem nhẹ sự mình gây thiệt hại cho người khác,... phó mình mình cho sự phóng đãng tức là buông thả mình cho những ham muốn bất chính của thân thể, không muốn được sống trong luật pháp. Con hiểu sự buông thả theo thế gian sẽ chỉ khiến cho một người sống nhưng chỉ là sống trong sự vui vẻ hạnh phúc bình an tạm bợ bằng vật chất. Còn người chịu sống trong luật pháp là người biết từ bỏ để sống trong hạnh phúc, bình an, vui thỏa, chân thật đời đời.

Con hiểu Phao-lô nói rõ rằng, người đã học biết về Thánh Kinh, là những con dân của Chúa thì không còn bước đi trong sự hư không, không còn sống phóng đãng như những người dân ngoại nữa. Vì con dân của Chúa là những người đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, đã ăn năn tội, đã ở trong địa vị mới, thì không thể giữ những điều hư xấu mà mình phải hết lòng, sống chân thật, thật thà học theo gương Chúa Jesus đã từng sống ở thế gian.

"Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật."

Con hiểu rằng câu 22,23,24 là những sự mà Phao-lô khuyên, nhưng mỗi một con dân Chúa phải hết lòng mà làm theo. Con người cũ bị hư hỏng vì bị những sự tham muốn lừa gạt dẫn đến những ham muốn bất chính, mà có lòng tham thì tức là mình đã phạm tội. Con thấy nếu mình không tỉnh thức và tra xét lòng mình, thì mình cũng tự lừa gạt mình cho rằng mình ổn, ấy cũng là một hình thức tự lừa gạt chính mình để thoả sự ham muốn bất chính của mình. Mình phải chịu để cho Chúa sống ở trong mình, mình đã hoàn toàn chán ghét đời sống trước đây và muốn sống đời sống mới, để cho Thánh Linh của Chúa bao phủ tâm trí của mình. Mình đã nhận được những sự tốt lành thì mình phải có những suy nghĩ tốt lành, hướng đến những sự tốt lành, làm ra những sự tốt lành và ưa thích những sự tốt lành ấy. Tất cả những sự tốt lành ấy phải dựa theo Lời Chúa để làm ra..

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho cn sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con kết quả tốt trong con người mới, và bỏ đi bản tính của con người cũ. Nguyện xin Chúa giúp con ngày càng hểu biết Lời Chúa và biết áp dụng tốt bài học vào đời sống. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Nhungnaomi
27/09/2023


Trần Hữu Tường
02/10/2023 07:19

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.
20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.
22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua câu 22-24:

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Thưa Cha, qua ba câu Thánh Kinh trên con học được rằng khi bước đi theo Chúa con cần từ bỏ nếp sống trước đây của con người cũ là con người đã bị băng hoại bởi tội lỗi, bởi sự lừa gạt của những sự tham muốn mà xác thịt đã làm ra những điều tội lỗi khiến con người cũ bị hư hỏng không còn trọn vẹn như con người mà Chúa dựng nên lúc ban đầu. Con cần chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình nghĩa là con cần tư tưởng, suy nghĩ và quyết định theo sự nhận thức và ý muốn của tâm thần đã được dựng nên mới. Khi con tư tưởng, suy nghĩ, quyết định theo sự nhận thức và ý muốn của tâm thần đã dựng nên mới thì con sống với con người mới là con người giống như lúc ban đầu Chúa dựng nên loài người.

Thưa Cha, qua sự hiểu trên con rút ra cho mình bài học rằng khi đi theo Chúa con phải sống theo con người mới, theo sự hiểu biết của tâm thần đã dựng nên mới, bắt xác thịt của con phải phục theo những quyết định của tâm thần, con không được để xác thịt cai trị mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học trên đây. Xin Cha tha thứ cho con vì có những lúc trong đời sống con vẫn hành xử theo xác thịt, xin Cha ban cho con năng lực đến từ Ngài để con có năng lực cai trị xác thịt mình mà sống với con người đã được Chúa dựng nên mới. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Hoàng Thị Hồng
10/10/2023 22:21

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì con lại được học Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1. Con cầu xin Chúa soi dẫn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,
18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô giờ đây đã nhận biết Chúa, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài thì “chớ bước đi như các dân ngoại nữa” vì trước họ đã từng như vậy, ông làm chứng cho họ thấy sự hư không của đời sống một người không có Chúa, không có sự nhận thức về Thiên Chúa đúng Lẽ Thật, thì sự ngu dại ở trong lòng, họ đầy dẫy những sự tham muốn ích kỷ của xác thịt và muốn làm trọn mà không tuân theo tiêu chuẩn công chính thánh khiết yêu thương của Thiên Chúa. Vì sự ngu dại chiếm lính, họ càng cứng lòng và không thể tiếp nhận Lẽ Thật thì các lẽ thật không buông tha, họ đi vào đường lối tăm tối với đời sống luôn bất an dù dư dật tài vật, nếu họ không tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ và bước đi theo thì kết cục cuối cùng của họ sẽ nhận lấy hậu qủa của sự xa cách Thiên Chúa là sự chết đời đời.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

“Mất đi sự cảm biết” tức là mất đi tri thức về Thiên Chúa và các điều răn luật pháp của Ngài mà Ngài đã đặt để trước trong lòng họ, cho nên họ có một đời sống suy đồi về luân thường đạo đức, vô độ, luông tuồng, đắm say trong các mối quan hệ, tham lam bất chính từ trong công việc cho đến tình cảm, thiêu thân vào các sự thờ lạy tà thần hầu cầu mong tìm sự yên ổn sau bao kết quả mọi điều ô uế tội lỗi, và họ sẽ không bao giờ có điểm dừng, cuối cùng họ bị bỏ cho tội lỗi là sự chết đời đời.


20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Sứ đồ Phao-lô dùng lối sống của những người bước đi theo dân ngoại trong sự bị bỏ cho tội lỗi cùng sự xa cách Thiên Chúa đời đời vì không có Thiên Chúa và tri thức về Ngài, để làm một phép so sánh sống động trong lời chứng của ông, và giờ đây ông nói đến một đời sống mới trong sự hiểu biết về Đấng Christ, Ngài là gương mẫu để học và nghe theo Ngài trong sự Ngài vâng phục Đức Chúa Trời đến nỗi chết trên cây thập tự giá để hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, để rồi Ngài đã phục sinh trong sự vinh quang và thăng thiên về trời, mở ra một hy vọng sống đời đời với Thiên Chúa phước hạnh cho những người được cứu trong Ngài. Cùng những kinh nghiệm trong sự bình an của lẽ thật ngay trên đất, điều này chỉ có ở những cơ đốc nhân nghe và học biết theo Ngài.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,
23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy tự mình cởi bỏ những nếp sống cũ khi chưa tiếp nhận Đấng Chrits và mặc lấy con người mới, cơ đốc nhân mặc lấy con người mới tức là con người cũ của những sự nóng giận, mang trong mình sự trả thù, say xưa, nói dối, trôm cắp, vô độ … bị đóng đinh với Đấng Christ, cơ đốc nhân mặc lấy con người như mặc áo mới trong năng quyền của Đức Thánh Linh hầu cho tội lỗi bị triệt tiêu đi chỉ còn lại sự chân thật, giải quyết xung đột cách hòa bình, sẵn lòng thứ tha,… và không còn bị phục dưới tội lỗi nữa. Bản tính cũ vẫn còn đó trong xác thịt chưa được biến hóa của cơ đốc nhân, nhưng họ không sống với bản tính cũ mà quản trị nó để nó trở nên giống như Thiên Chúa. Mỗi người trong Đấng Christ là một tạo vật mới, mọi sự cũ đã qua, con người mới được dựng nên mới trong sự công chính thánh sạch của lẽ thật.

Con cảm tạ Chúa qua bài học hôm nay con càng phải cẩn thận hơn trong nếp sống mới của con người được dựng nên mới bởi năng lực của Đức Thánh Linh trong Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Hoàng Thị Hồng
10/10/2023


Bùi Mạnh Cường
25/10/2023 10:50

Ê-phê-sô 4:17-24 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con, con cảm tạ ơn Chúa vì một đêm ngủ nghỉ bình an Chúa ban cho con, con cũng cảm tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay cho con được học
Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:17-24. Con xin được trình bày lại sự hiểu của con về phân đoạn này như sau:

17 Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ,

Con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa tại Ê-phê-sô hãy từ bỏ nếp sống cũ để xây dựng một nếp sống mới trong Hội Thánh. Con dân Chúa phải từ bỏ nếp sống cũ, từ bỏ địa vị làm nô lệ cho tội lỗi để hướng tới nếp sống mới, thánh khiết, công bình và yêu thương.

18 bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng dân ngoại họ có nếp sống trong sự hư không của tâm trí họ. Vì trong họ không có sự khôn sáng Chúa ban, họ cứng lòng và thiếu sự tri thức của một người tin Chúa. Và linh hồn họ sẽ bị hư mất đời đời.

19 Họ đã mất sự cảm biết, phó mình cho sự phóng đãng, làm ra mọi điều ô uế trong sự tham lam.

Con hiểu rằng người ngoại không có sự khôn sáng để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, họ sống phó mình phóng đãng trong sự hư mất mà họ không biết. Họ làm ra mọi điều ô uế, tội lỗi theo sự tham lam của xác thịt.

20 Nhưng các anh chị em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
21 Vì các anh chị em đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng con dân Chúa đã được Chúa cứu chuộc ra khỏi tội lỗi bằng giá đắt. Và con dân Chúa được Đức Thánh Linh ở cùng, dạy dỗ và có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa qua Thánh Kinh nên con dân Chúa không giống như những người ngoại. Vì con dân Chúa được nghe Ngài dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus.

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,

Con hiểu rằng con dân Chúa tại Ê-phê-sô được Phao-lô kêu gọi từ bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là nếp sống tội lỗi và bị hư mất. Một nếp sống theo sự lừa gạt của những sự tham muốn của xác thịt trong con người cũ.

23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,
24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Con hiểu rằng con dân Chúa đã được Thiên Chúa làm cho sống lại từ kẻ chết qua Đấng Christ. Được sống lại và trở nên con người mới trong tâm thần và có sự cảm biết về tình yêu của Thiên Chúa. Được khoác lên mình con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Nguyện xin Chúa ban cho con có nếp sống ngày một đẹp lòng Chúa hơn. Yêu thương các anh chị em cùng Cha càng hơn. Xin Chúa ban cho con năng lực để con luôn đắc thắng tội lỗi và con người cũ để con luôn hướng tới một con người mới trọn vẹn trong ân điển của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh cường.
Ngày 25/10/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ