Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Hôm nay, ngày 19/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:25-32.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.
26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.
28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.
30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Hãy nêu ra các hình thức của sự nói dối.
2. Sự giận có thể dẫn đến những sự phạm tội nào?
3. Câu này có nghĩa gì: "Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em." (câu 26)?
4. Thế nào là "nhường chỗ cho Ma Quỷ" (câu 27)?
5. Hãy nêu ra các hình thức của sự trộm cắp.
6. Thế nào là "lời trò chuyện hư xấu" (câu 29)?
7. Những gì có thể khiến cho Đức Thánh Linh buồn?
8. Hậu quả của sự làm cho Đức Thánh Linh buồn là gì?
9. Làm thế nào để đem xa khỏi những tính xấu, những sự tội lỗi?
10. Làm thế nào để cư xử với nhau theo ý Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn còn có tính xấu nào mà bạn chưa đem chúng xa khỏi bạn?
2. Bạn có luôn tha thứ cho người khác như Đức Chúa Trời đã tha thứ bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-4_17-32/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
19/09/2023 18:02

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 4:25-32 - Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.
26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.
28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.
30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng bài học Lời Chúa vào cuộc sống trên bước đường theo Ngài!

Câu 25: Là con dân của Chúa, chúng con được dựng nên mới trong mọi sự. Như vậy, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy chừa sự nói dối vốn có của con người cũ thường vấp phạm, nói dối để che lấp tội lỗi của mình, nói dối để nhằm trục lợi, nói dối để nhằm tôn cao bản thân, nói dối về những chuyện tầm phào… Hãy nói những lời chân thật với người lân cận mình, vì chúng con là các chi thể của nhau, khi một người trong Hội Thánh phạm tội nói dối, thì ảnh hưởng đến cả Hội Thánh.

Câu 26-27: Trong mối quan hệ giữa con dân Chúa với nhau, cũng như giữa cộng đồng xã hội, ai cũng có thể dễ nóng giận. Sự giận dễ dẫn đến sự thù hận, hành động trả thù, gây thương tích, tổn hại danh dự cho chính bản thân mình và cho người khác, nhưng Phao-lô khuyên dạy chúng con, khi chúng con giận thì đừng phạm tội. Giữ sự giận trong lòng sẽ dẫn đến bức xúc, phạm tội. Nếu để cơn giận chất chứa trong lòng đến sau mặt trời lặn, là một ngày mới, thì nó sẽ gây cho tâm thần mệt mỏi, tâm trí mất đi sự khôn sáng, và thể xác bị hao mòn, đó là điều không đẹp lòng Chúa. Khi để cơn giận âm ỉ trong lòng là chúng con tạo cơ hội cho Ma Quỷ chiếm lĩnh tâm trí, điều khiển hành động của chúng con, từng bước theo sự dẫn dụ của chúng.

Câu 28: Lời khuyên của Phao-lô, cũng là lời thẳng thắn kêu gọi kẻ trộm cắp, chớ tiếp tục trộm cắp nữa. Con dân Chúa thà phải làm việc khó nhọc, làm việc lương thiện bằng đôi tay và sức lực mình, để trang trải đời sống bản thân và gia đình, và để có mà giúp cho những người thiếu thốn hơn mình theo sự cảm động của Chúa, còn hơn là làm những việc bất chính, vi phạm Điều Răn của Thiên Chúa.

Câu 29: Con dân Chúa cũng chớ có lời trò chuyện hư xấu nào khi giao tiếp với nhau và với người chưa tin Chúa, vì chúng con đã được trở nên con người mới với tiếng nói mới trong Chúa. Chúng con phải luôn nói ra những lời lành thánh, ân hậu, có ích cho sự gây dựng và mang ân điển cứu rỗi của Chúa đến cho những người nghe.

Câu 30: Chúng con có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong thân thể mình, Ngài an ủi, dạy dỗ, dẫn dắt chúng con bước đi theo Lẽ Thật, đường lối của Thiên Chúa, nên chúng con phải cẩn thận trong nếp sống hằng ngày, chớ làm những điều trái ý Chúa, để Ngài buồn lòng, vì trong Chúa, chúng con được ấn chứng làm con cái của Thiên Chúa cho đến ngày chúng con được cứu chuộc hoàn toàn.

Câu 31: Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, hãy cậy nhờ năng lực của Chúa, sự hiểu biết Lời Chúa mà quăng xa khỏi chúng con những sự cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác của con người cũ, khi chưa thuộc về Chúa.

Câu 32: Chúa dạy chúng con, hãy học theo Ngài, hãy đối xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót, cảm thông, đặt mình vào hoàn cảnh của mọi người, đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, và sẵn sàng chia sẻ những nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể cho nhau trong khả năng của mình. Chúng con hãy tha thứ cho nhau trong mọi sự, như Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con cách vô điều kiện, và Đấng Christ đã làm sạch tội lỗi của chúng con vậy.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay đã khiến con tra xét lại bản thân về những gì còn vấn vương trong nếp sống cũ, con đã thực sự sống nếp sống mới hay chưa. Con nhận biết mình còn có sự dạy dỗ con trai của con chưa đúng lúc, đúng chỗ, kèm theo lời nói đi nói lại vì con của con không vâng lời ngay khi được khuyên dạy. Con cũng luôn thật lòng khoan dung, tha thứ cho người khác cách hoàn toàn như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho con vậy.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng trên bước đường theo Ngài, để con luôn xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

19/09/2023                                                                                                                                    


Nguyễn Thị Mơ
19/09/2023 21:12

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con nhìn vào cái kéo trên bàn tay của người làm vườn với khóm hoa hồng trước mặt, người làm vườn đưa cái kéo tới gần khóm hoa và bắt đầu… soẹt, soẹt, soẹt, mỗi tiếng soẹt dứt khoát phát ra từ hai lưỡi kéo cọ sát vào nhau sau mỗi nhát cắt, là những lá vàng, cành già và những cuống của loạt hoa đã tàn theo tay kéo của người làm vườn dần dần bị loại bỏ. Khóm hồng sau một hồi bị cắt tỉa thấy trụi đi, nhưng khi nhìn vào nó mang lại một cảm giác rất nhẹ nhõm và con biết rằng, không lâu nữa từ những nhát cắt tưởng chừng như đớn đau kia sẽ nhú lên những nhánh non tơ và sẽ cho ra những bông hồng rất đẹp và khỏe mạnh.

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của con!
Từ việc cắt tỉa cây trong vườn, con liên tưởng tới mình, lòng con rung lên khúc ca ngợi tôn và cảm tạ ân tình Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cứu con, Ngài dựng con nên mới, Ngài tỉa sửa giúp con từ bỏ con người cũ tội lỗi và cho con nếm biết sự bình an vui thỏa khi con mặc lấy con người mới trong Đấng Christ Jesus.

Con cầu xin Thiên Chúa kính yêu giờ này ở cùng ban cho con sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 4:25-32.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa là những người được dựng nên mới thì phải từ bỏ những thói hư tật xấu của con người cũ.

Đứng đầu trong các thói xấu mà con dân Chúa phải từ bỏ được Phao-lô nêu lên ấy là tội dối trá. Tội dối trá là một tội phạm nhiều nhất trong ngày và không ai là không mắc, dối trá có nhiều hình thức và mục đích khác nhau. Nói dối để tự khoe mình, để tự bảo vệ, để chối tội, để gạt người hòng trục lợi cho bản thân, và hại người mà mình ghét. Tội nói dối nhiều khi còn được bao biện bởi cái vỏ bọc tinh vi là an ủi hoặc động viên khích lệ người khác trong cơn khủng hoảng của họ. Người đã được dựng nên mới phải trừ bỏ tội dối trá vì Chúa là Đấng Chân Thật, làm con của Đấng Chân Thật thì không thể dối trá.

Lời khuyên tiếp theo dành cho con dân Chúa đó là “Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em”.
Một người không kiểm soát trong cơn giận dữ rất dễ có những lời nói, hành động phạm tội với Chúa và với người mà mình giận. Lời Chúa nhắc con dân của Ngài phải làm chủ trong khi giận để không phạm tội và không kéo dài cơn giận sang ngày mới. Một ngày mới bắt đầu từ khi mặt trời lặn của ngày hiện tại, bởi vậy Lời Chúa nhắc "Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em" hàm ý, mặt trời khuất bóng đánh dấu bước sang ngày mới mà anh chị em vẫn còn giận là điều không đẹp lòng Chúa.

Con dân Chúa tuyệt đối không cho ma quỷ cơ hội cám dỗ, xúi giục mình phạm tội đang khi giận, khi một người kéo dài sự giận sang ngày mới là đã trúng kế ma quỷ và cho chúng cái cớ để kiện cáo bản thân trước Chúa, cho chúng cơ hội tấn công và cám dỗ mình phạm tội và như vậy là đang "nhường chỗ cho Ma Quỷ".

Thói xấu tiếp theo mà con dân Chúa cần từ bỏ ấy là thói trộm cắp. Sự trộm cắp được nói ở đây không chỉ giới hạn trong việc trộm cắp tiền bạc, tài sản của người khác mà bao gồm bất cứ hành vi nào có tính cách chiếm lấy tiền bạc, của cải hoặc công sức của người khác cách bất chính, như trong giờ làm việc của công ty hoặc cho chủ mà tranh thủ làm việc riêng của mình, có khi là giành lấy sự vinh quang hay công sức của người khác mà không phải của mình… Là con dân Chúa phải từ bỏ thói xấu trộm cắp.

Thói xấu tiếp theo mà con dân Chúa cần từ bỏ ấy là "lời trò chuyện hư xấu". Lời trò chuyện hư xấu là khi con dân Chúa trò chuyện với nhau hoặc với người không tin Chúa với nội dung không mang lại ích lợi như gièm chê, vu khống, dối trá, tục tĩu, độc ác… Là con dân Chúa lời nói luôn phải ân hậu, dịu dàng, là những lời lành mang lại ân điển và ích lợi cho người nghe.

Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của mỗi một con dân Chúa với danh xưng Đức Thánh Linh. Ngài ban năng lực của Thiên Chúa cho con dân của Ngài, Ngài an ủi, cáo trách, dạy dỗ, và ấn chứng cho một người thực sự thuộc về Thiên Chúa, bởi vậy nếu một người không vâng lời Đức Thánh Linh thì người ấy phạm tội và làm buồn Đức Thánh Linh.

Để đem xa khỏi những thói xấu, những sự tội lỗi như được liệt kê trong câu 31, con dân Chúa không những tự bản thân không làm ra những sự tội lỗi mà còn phải tránh xa nơi có những điều xấu đó và lấy Lời Chúa rèn mình mỗi ngày, rèn tập cho mình một thói quen luôn hướng suy nghĩ, hành động theo Lời Chúa dạy.

Mỗi một con dân Chúa qua nếp sống của mình chiếu ra tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Nếp sống ấy chính là sự đối xử với nhau và với những người xung quanh cách nhân từ, dịu dàng, thương xót, luôn tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho mỗi người qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho mình, ấy cũng chính là cách con dân Chúa cư xử với nhau theo ý Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ bởi Lời của Ngài trong bài học giúp con tra xét lại bản thân mình.

Con nhận biết, có đôi lúc do thiếu hiểu biết Lời Chúa hoặc trong khi bất ngờ con vẫn còn những lầm lỗi, lâm vấp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, con không muốn làm Chúa buồn lòng và lòng con không còn chú về tội. Con thật lòng muốn từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu nào của con người cũ còn sót lại trong con.

Như con thuyền trôi ngược dòng, thuyền đời con lặng lẽ bơi ngược với vô số những con thuyền đang nhẹ nhàng xuôi dòng trong thế gian. Người thế gian nhìn con và họ thấy như con đang cô đơn, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời vẫn đang trôi trong ồn ã, đua tranh và đầy tham vọng này. Họ không biết rằng, con có thể lạc lõng trước họ, nhưng con không cô đơn, con không bơ vơ, bởi chính Ngài, Đấng Quyền Năng và yêu thương đang cầm lái thuyền đời của con.

Con tôn Ngài là Chúa, là Chủ đời sống con, như khóm hồng chịu ở dưới tay kéo của người làm vườn. Ngài bởi yêu thương mà cắt tỉa, giúp con từ bỏ hoàn toàn những thói hư tật xấu để con xứng đáng được ở trong tình yêu vĩnh hằng của Ngài.

Lạy Chúa! Xin giúp con trở nên trọn vẹn trong Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con, con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 19/09/2023


Trần Thị Thu Hương
20/09/2023 07:04

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con giờ đây viết bài suy ngẫm của mình. Con nguyện xin Ngài soi sáng cho con, ban ơn cho con, ban năng lực cho con để con luôn tin cậy Ngài càng hơn, yêu mến Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Câu 25: Con hiểu rằng, con người cũ ai cũng nói dối. Nói dối với nhiều mục đích: để lừa gạt, để cho vui, để tự tôn cao mình, để an ủi, để khích lệ người khác, để tự bảo vệ, để giúp người khác. Nhưng con người mới thì phải "chừa sự nói dối". Con thấy ấn tượng chữ "chừa" bởi vì sự nói dối là bản tính, thói quen của con người cũ nên mới phải "chừa". Chữ "chừa" thể hiện sự chấm dứt ngay, không được phép như vậy nữa.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 26 và câu 27: Con hiểu rằng, con người cũ dễ bị giận vì nhiều lí do. Nhưng con người mới dù giận chính đáng thì cũng đừng phạm tội khi giận. Nếu mỗi lúc có cảm xúc giận thì chúng ta cần ngay lập tức nhân danh Chúa xua đuổi cơn giận để giữ mình tránh phạm tội khi giận. Ma Quỷ là cha kẻ nói dối. Nếu con dân Chúa mà nói dối thì tự đặt mình làm con cái của ma quỷ.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Câu 28: Con hiểu rằng, con người cũ thể hiện sự trộm cắp. Sự trộm cắp có thể là tiền bạc, tài sản hay thời gian... hay là ăn cắp sự vinh quang của Chúa. Con người dựng nên mới thì luôn chân chất, làm lụm chịu thương, chịu khó, chẳng những không lấy cắp của ai điều gì mà còn giúp người khác khi có dịp tiện theo ý muốn của Chúa. Sự giúp người khác không phải là tạo điều kiện cho họ phạm tội, lâm vấp vào trong tội.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Câu 29: Con hiểu rằng, con dân Chúa không được nói ra những lời hư xấu. Những lời hư xấu là những lời không đúng tiêu chuẩn của Chúa. Lời hư xấu có thể là giễu cợt, vui đùa vô bổ, cời cợt nhảm nhí, dối trá... Chúng ta là con dân Chúa thì cần luôn nói ra những lời lành, có ích cho người nghe đến.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Câu 30: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể con dân Chúa, ban thánh linh, dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, và cáo trách người ấy. Nhưng mỗi người vẫn có sự tự do lựa chọn chứ không phải Đức Thánh Linh lấy mất sự tự do của ai. Mỗi một lần làm sai sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là làm cho Ngài buồn lòng, là phạm tội. Nếu không đủ sự yêu kính Chúa thì một người dễ bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, bỏ qua những lần phạm mà mình cho là nhỏ trong đời sống. Nhưng người yêu kính Chúa, yêu mến Chúa, muốn Chúa được vui thì luôn để ý đến những điều dù nhỏ đến đâu cũng quan tâm rằng Chúa có muốn làm điều đó hay không. Đức Thánh Linh ngự vào thân thể cũng là một ấn chứng cho thấy một người được cứu rỗi. Đức Thánh Linh luôn cáo trách một người trước khi họ phạm tội.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Câu 31: Con hiểu rằng: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã chỉ ra những biểu hiện của xác thịt là cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Là những điều mà mình xem xét một người có còn bước đi theo xác thịt hay thần trí? Nếu một người bước đi theo thần trí thì chẳng thể có những biểu hiện ấy.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu 32: Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con có một gia đình phước hạnh trong Chúa. Trước đây, con đã cầu xin Chúa ban con cái cho con theo ý của Chúa muốn chứ không theo ý của con. Giờ đây, con thật là cảm tạ Chúa vì qua sự chăm sóc gia đình, nhất là sự nuôi dạy con cái giúp cho con rèn tập mình những phẩm chất tốt đẹp của Chúa!

Nguyện xin Chúa cứ thêm lên tình yêu của Ngài trong con, để con mãi thuộc về Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Ngọc Tú
20/09/2023 23:32

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 4:25-32. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Câu 25: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa, khi đã mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, thì hãy từ bỏ sự nói dối. "Nói thật với người lân cận mình" nghĩa là không phải con dân Chúa chỉ nói thật với nhau, mà phải nói thật với tất cả mọi người.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, sự giận là một cảm xúc do Chúa ban cho, vì thế bản thân sự giận không phải là tội. Nhưng sự giận có thể khiến một người phạm tội vì làm ra các hành động nghịch lại các điều răn của Chúa. Vì thế mà Phao-lô khuyên con dân Chúa phải biết kiểm soát cơn giận của mình. "Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em" nghĩa là đừng để cơn giận kéo dài sang một ngày mới.

"Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ" là không tạo ra sơ hở để ma quỷ có cơ hội cám dỗ, xúi giục con dân Chúa phạm tội. Con hiểu rằng, sự con dân Chúa góp ý, khuyên bảo, gầy dựng lẫn nhau cũng là một hình thức của việc "không nhường chỗ cho ma quỷ" có cơ hội tấn công Hội Thánh.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Câu 28: Con hiểu rằng, khi đã là con dân Chúa thì phải từ bỏ mọi hình thức của sự trộm cắp. Một hình thức trộm cắp dễ mắc phải là làm việc thiếu giờ, đi trễ về sớm. Con dân Chúa chỉ làm những việc lương thiện để nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời qua đó mà có thể giúp cho những người thiếu thốn, bao gồm cả anh chị em trong Chúa và người không tin Chúa. Trái với các việc làm phi pháp, những việc làm lương thiện phần nhiều đều khó nhọc.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Câu 29: Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì phải tập gìn giữ lời nói của mình (Gia-cơ 3:2), chỉ nói những lời lành có ích lợi để gầy dựng. "Mang ơn đến cho những người nghe" là mang ơn Chúa đến cho những anh chị em trong Hội Thánh và cho cả người không tin Chúa.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Câu 30: Con hiểu rằng, vì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa, nên Ngài rất thân thiết với mỗi con dân Chúa. Ngài ân cần dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, ban năng lực, giúp con dân Chúa có thể sống được một nếp sống thánh khiết. Vì thế mà nếu con dân Chúa không vâng theo Đức Thánh Linh thì người ấy làm buồn lòng Ngài. Nếu người ấy không kịp thời ăn năn thì Ngài sẽ rời khỏi người ấy. Người ấy sẽ mất đi sự ấn chứng của Đức Thánh Linh và trở thành hư mất. 

Trong thực tế thì con thấy sự dẫn dắt, dạy dỗ của Đức Thánh Linh là một đặc quyền có một không hai của con dân Chúa. Ngài không chỉ dạy cho con dân Chúa hiểu biết Lời Chúa mà còn dạy cho biết về mọi sự sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu biết thực dụng đặc quyền này, con dân Chúa sẽ rất xuất sắc trong mọi lĩnh vực cuộc sống, như: học sinh sẽ xuất sắc trong việc học tập, lập trình viên sẽ xuất sắc trong việc thảo chương điện toán, nhà soạn nhạc sẽ xuất sắc trong việc sáng tác nhạc, chính trị gia sẽ xuất sắc trong việc thiết kế các chính sách quản trị quốc gia...

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Câu 31: Con hiểu rằng, "hãy đem xa khỏi" nghĩa là loại bỏ ra khỏi đời sống. Phao-lô khuyên con dân Chúa loại bỏ những thói xấu của con người cũ, như sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng Thiên Chúa, cùng bất cứ điều gì không đúng với Lời Chúa. Ngoài ra, "hãy đem xa khỏi" còn có nghĩa là không cho phép đến gần mình, mà thực dụng vào cuộc sống đó là con dân Chúa đừng giao du, kết bạn, trút đổ lòng với những người làm ra những sự chống nghịch Chúa. Con dân Chúa có thể tiếp xúc với những người ấy để giảng Tin Lành, nhưng với mức độ như thế nào thì cần cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu 32: Con hiểu rằng, con dân Chúa cũng cần cậy ơn Chúa mà đổi ra mới từng ngày trong lời nói, hành động, làm sao bày tỏ được sự nhân từ, dịu dàng, thương xót với tất cả mọi người. "Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ" nghĩa là sẵn sàng trả giá để giúp người làm thiệt hại hay xúc phạm mình có cơ hội ăn năn. Sự tha thứ ấy được con dân Chúa chủ động làm ra trước khi người có lỗi ăn năn. Nếu người có lỗi không ăn năn thì con dân Chúa cắt đứt quan hệ với người ấy và phó người ấy cho sự thương xót của Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng cất đi hết mọi mệt mỏi trong con qua một ngày lao động. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
20/09/2023


Nguyễn Công Hải
20/09/2023 23:36

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2

Kính lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa tiếp tục giúp con được suy ngẫm sách Ê-phê-sô 4:25-32. Sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 25:
25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Con hiểu, tiếp tục những lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô về nếp sống Đạo của con dân Chúa, ông liệt kê các đức tính tốt xấu mà con dân Chúa phải làm theo và tránh xa. Ở đây ông khuyên con dân Chúa phải chừa sự nói dối, thay vào đó là hãy nói thật với người lân cận mình.

Câu 26-27:
26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên khi con dân Chúa trong lúc giận thì đừng phạm tội, bởi sự nóng giận rất dễ gây ra sự hành động sai trái và dễ bị cám dỗ. Ông cũng đưa ra thời gian mỗi người phải biết kiềm nén cơn giận của mình trước khi kết thúc một ngày, tức trước lúc mặt trời lặn thì cơn giận cũng phải được quăng xa, để nó không có chỗ cho ma quỷ lợi dụng cơn giận mà cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Con cảm tạ ơn Chúa vì lời khuyên này giúp con biết dựa vào quyền năng và ân điển của Chúa để vứt bỏ cơn giận ra khỏi mình trước khi mặt trời lặn của một ngày kết thúc, phục hòa, yêu thương, bình an và thỏa vui trở lại trước một đêm ngủ nghỉ được sự quan phòng, chăm sóc của Chúa.

Câu 28:
28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên những người có thói hay trộm cắp thì thà chịu khó nhọc lao động để làm việc lương thiện với đôi tay của mình mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Để không dùng sự trộm cắp mà gây sự ác cho người khác và phạm tội với Chúa.

Câu 29:
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Sứ Đồ Phao-lô cũng cẩn thận nhắc nhở con dân Chúa biết dùng và cầm giữ lời nói của mình để miệng mình không phát ra những lời hư xấu, ngược lại biết dùng lời nói và môi miệng để nói những điều lành, có ích, gây dựng, mang ơn đến cho người nghe. Lời nói lành cũng làm tôn vinh danh Chúa, lời nói hư xấu làm gương xấu và làm ô uế danh của Thiên Chúa thì con dân Chúa phải tránh xa.

Câu 30:
30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Con hiểu, những việc hư xấu con dân Chúa làm ra, sẽ làm buồn Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong thân thể mình. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tránh xa những điều xấu, làm lành để đến ngày cứu chuộc, Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba sẽ ấn chứng những việc lành hay sự ác mà con dân Chúa đã làm ra trong cuộc đời của mình.

Câu 31-32:
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục liệt kê một loạt các bản tính xấu như cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, mọi điều độc ác để mỗi tín đồ của Chúa biết mà tránh xa. Ngược lại, ông cũng liệt kê những bản tính tốt như nhân từ, dịu dàng, thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chính mình để khuyên con dân Chúa dựa vào đó mà học cách ăn ở và cư xử với nhau. Con cũng hiểu, Chúa dạy con dân Chúa cùng đức tin phải lập tức tha thứ cho anh chị em của mình khi anh chị em nói lời xin lỗi mình mà không cần truy vấn, hơn thua, cố chấp như cách Chúa tha thứ mình khi biết mình phạm tội và nói lời xin lỗi Chúa. Câu này con cũng hiểu, Chúa đã ngay lập tức tha thứ cho con khi nói lời xin lỗi Ngài và giờ Ngài khuyên con học tấm lòng tha thứ của Chúa như vậy để tha thứ cho anh chị em cùng đức tin với mình.

Cảm tạ ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa giúp con biết và gắng sức học lấy những bản tính tốt lành của Ngài, học theo lời khuyên của Ngài trong nếp sống Đạo. Xin Ngài giúp con tránh xa sự cố chấp, sự giận giữ, mọi điều ác mà làm mới con những việc lành, những bản tính tốt đẹp đến từ Chúa và luôn biết tha thứ ngay lập tức cho anh chị em mình khi phạm tội, phạm lỗi của mình ngay cả trước anh chị em con nói lời xin lỗi như Chúa đã tha thứ cho con trước khi con xưng nhận trên môi miệng vậy. Con cảm tạ ơn Chúa dạy dỗ con qua bài học này, con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Hồng Liên
21/09/2023 00:42

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi! Vài ngày qua con lại có sự rối loạn tâm trí về những sự việc cũ vẫn đang tiếp diễn trong đời sống con. Con đang phân vân không biết mình phải cư xử như thế nào mới đúng. Vì Lời Chúa chép rằng: “Chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời”. Nguyện xin Ngài ban cho con sự khôn sáng trong mọi quyết định. Nguyện con không mảy may làm cho thỏa mãn sự bức xúc trong lòng, mà im lặng chờ đợi câu trả lời từ Chúa là Đấng Công Chính. Ngài sẽ bảo vệ và chở che ba mẹ con con. Con cảm tạ Ngài!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 4:25-32.

Lạy Chúa, con hiểu rằng quả là tệ hại khi có nhiều người xưng mình là người Cơ-đốc lại có thói quen hay nói dối. Thay vì được biến đổi và sống theo cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ phải sống theo, thì họ đang sống giống như kẻ bị hư mất.

Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”

Nói dối được gắn sâu vào cái khung xã hội của con người. Nói dối cũng có nghĩa là lừa đảo, phá vỡ một sự tin cậy, biến những sai trái ra hợp pháp, đổ thừa cho những người khác, v.v.. Con dân chân thật của Thiên Chúa cần tránh xa sự nói dối nhưng cũng cần nói ra sự thực.

Sa-tan là tác giả và là nguồn của những lời dối trá. Chúa Jesus đã phán trong Giăng 8:44: "Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Sa-tan là nguồn và là sự cảm thúc cho những lời nói dối, khi một người nói dối, người ấy làm cho những chủ trương của hắn được nâng cao và khuyến khích nước của hắn.

Một người nói thật không phải là nói ra mọi sự người ấy biết nhưng là người ấy giữ lấy những sự đáng tin cậy. Nói cách khác, nói ra một lời nói dối với một anh chị em thì khác nào nói dối với chính mình: “vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa không nên có sự căm giận, không nên nhuốm sự ích kỷ và lấy cái tôi làm trọng.

Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.”

Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cẩn thận đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nói cách khác, đừng cứ giận mà không chịu giải quyết, mà “hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” (Thi Thiên 37:8).

Căm giận không giải quyết được sẽ trở thành điều mà Thánh Kinh mô tả là hung ác, là cơn giận trong câm nín thù hận, nó sẽ dẫn tới ao ước tìm cách trả thù. Nó ấp ủ sự cay đắng và nó nuốt chửng người cầm giữ nó.

Nếu một người từ chối không giải quyết sự giận của mình, thì người ấy đang tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công người ấy, tạo điều kiện cho ma quỷ bám lấy đời sống của người ấy. Tấm lòng của người ấy sẽ là một mãnh đất phì nhiêu để tạo thành ngôi vườn gian ác, đó là sự dại dột.

Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa không phải là kẻ trộm cắp mà là người năng lao động.

Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.”

Con dân Chúa không thể nào trở thành một chứng nhân của Cứu Chúa nếu một ai đó đang lấy đi những thứ chẳng thuộc về mình vì Chúa đã dạy: "chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng ta, trong mọi đường.”

Nếu một người chịu làm việc, người ấy làm nghề lương thiện là sống đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời, có nghĩa làm việc là đàng hoàng, đúng chất lượng. Nó có ý nói tới một việc làm được thực thi với tính ngay thẳng và chú trọng cẩn thận từng chi tiết.

Mỗi người cần phải làm việc để có thể giúp đỡ những người thiếu thốn và cần sự giúp đỡ. Con dân Chúa không nên làm việc chỉ vì những lý do ích kỷ.

Ngoài việc chu cấp cho các nhu cầu cơ bản trong gia đình, con dân Chúa nên dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa hoặc làm từ thiện hoặc giúp đỡ những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến sự độc hại trong lời nói thốt ra từ môi miệng của con dân Chúa.

Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.”

Lời hư xấu là lời nói độc hại. Nó bao gồm những lời nói bẩn thỉu, tục tĩu, nói giỡn chơi, nói dối, nói vu, ngồi lê đôi mách, v.v.. Gia-cơ đã viết: "Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác.

Con dân Chúa không nên:

* Để cơn giận bùng nổ

* Ghìm cơn giận sâu lắng ở bên trong

* Để cơn giận bùng phát, công khai phản ảnh mất sự tự chủ

* Mắng nhiếc, nói xấu, cứng lòng, không tha thứ

Nhưng hãy:

* Nói lời lành, lời có ơn

* Nói lời gây dựng, có ích lợi cho người nghe

* Ý thức được tình yêu thương và sự khích lệ của Đức Chúa Trời

* Hãy nhìn xem những gì Chúa Jesus đã gánh chịu vì con dân Ngài. Không những Ngài ban cho con dân Ngài ân điển trong sự tha thứ, nhưng Ngài cũng ban cho ân điển để tha thứ nữa. Không một điều gì làm cho Đức Thánh Linh vui sướng hơn là một người tin Chúa càng ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Đức Thánh Linh đang dõi theo con dân Ngài, Ngài biết rõ những gì đang diễn ra trong đời sống của con dân Ngài. Vì lẽ ấy, con dân Chúa đừng dập tắt công tác đầy quyền phép của Ngài bằng những sự bất lương, dối trá, thù hận, tục tĩu. Thay vào đó hãy lấy tình thương yêu mà đối đãi nhau.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/09/2023 09:16

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con có được thời gian và sức khỏe để học Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa soi dẫn con, ban cho con sự khôn sáng để con học biết Lời Chúa.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.
26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.
28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.
30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô tiếp tục khuyên bảo con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ của con người cũ một cách chi tiết, bằng cách ông liệt kê những thói tật xấu của con người cũ để con dân Chúa tra xét lại mình.

Một trong những thói xấu của con người cũ ấy là sự nói dối. Ngoài thế gian sự nói dối đầy dẫy, trở thành điều bình thường, thậm chí họ cho rằng những lời nói dối vô hại thì có thể nói. Nhưng đó là tiêu chuẩn của thế gian, tiêu chuẩn theo Lời Chúa, nói dối là tội. Vì vậy Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy chừa sự nói dối. Ông khuyên họ hãy nói thật với hết thảy người lân cận mình. Con dân Chúa có thể chọn không nói, chỉ nói những điều cần thiết, nhưng khi đã nói thì phải nói sự thật.

Thói xấu thứ hai Phao-lô nhắc đến ấy là sự giận. Chúa không cấm con dân Chúa không được phép giận, nếu sự giận ấy là sự giận công chính, ví dụ giận vì thấy những sự phạm tội nghịch lại Lời Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa khi giận thì đừng phạm tội. Người đời có câu "giận quá mất khôn". Tuy rằng, chúng ta giận vì sự phạm tội không sai, nhưng nếu để cho cảm xúc đó làm chủ mình, làm mình sinh ra những suy nghĩ, hành động sai trái thì lại là kiêu ngạo, không để Chúa dẫn dắt mình, lại làm theo xác thịt. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng nuôi dưỡng sự giận, đừng kéo dài sự giận, mà cần giải quyết sớm, không để sang ngày mới. Khi đến với Chúa cầu nguyện dâng của lễ thì phải tha thứ cho người mà mình giận. Phao-lô dặn con dân Chúa đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ, con hiểu là trong lúc giận đừng có làm theo sự xui khiến của ma quỷ, mà cần yên lặng trong tâm thần cầu xin Chúa gìn giữ và dạy dỗ mình.

Thói xấu thứ ba là sự trộm cắp. Phao-lô khuyên chớ tiếp tục phạm sự trộm cắp nữa, nhưng hãy chịu khó, dầu khó nhọc vất vả kiếm sống thì cũng cứ làm, miễn là bằng tấm lòng lương thiện, đôi tay lương thiện. Con dân Chúa không lấy cái gì không phải của mình mà chưa được sự đồng ý. Nếp sống mới trong Chúa là chịu khó kiếm sống bằng sự lương thiện, thật thà, thậm chí cứu giúp những người thiếu thốn hơn mình.

Thói xấu thứ tư là những lời trò chuyện hư xấu. Phao-lô khuyên con dân Chúa không nên nói những điều hư xấu như nói những chuyện tầm phào, giễu cợt, nói về những điều không tốt của người khác với mục đích gièm chê. Nhưng con dân Chúa nói những lời lành, có ích mang ơn, mang sự gây dựng cho người nghe. Ví dụ nói về Chúa, rao giảng Tin Lành, khích lệ, động viên, an ủi, hướng dẫn, cáo trách, lời chúc, lời cầu nguyện,...

2. Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Con hiểu vì Đức Thánh Linh là thầy giáo dạy dỗ, dẫn dắt con dân Chúa, là Đấng ngự trong thân thể con dân Chúa. Đức Thánh Linh sẽ cáo trách khi con dân Chúa suy nghĩ, làm điều không đúng. Ngài sẽ nhắc nhở điều đúng để con dân Chúa làm. Nhưng nếu con dân Chúa chọn làm theo ý muốn xác thịt của mình không nghe theo Lời Chúa cáo trách thì Chúa sẽ buồn, như vậy là khinh thường Chúa và chưa yêu Chúa, chưa vâng phục Chúa. Đức Thánh Linh chính là sự ấn chứng của một người có thuộc về Chúa hay không. Nếu người đó chọn làm theo ý riêng không nghe theo tiếng cáo trách của Chúa, thì sẽ đến một lúc Đức Thánh Linh không còn ngự trong thân thể của người ấy nữa, thân thể của người ấy không còn là Đền Thờ của Chúa nữa. Và như vậy người đó sẽ hư mất.

3. Đức Thánh Linh tiếp tục qua Phao-lô mà kêu gọi con dân Chúa đem xa khỏi mình những sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Con hiểu khi nhận biết bản tính con người cũ còn trong mình điều gì, thì con dân Chúa cần mau chóng ăn năn, trong danh Chúa xua đuổi mọi tội lỗi, cám dỗ khiến cho mình phạm tội ra khỏi mình. Không những vậy còn cần từ bỏ ngay những sự kết bạn, giao lưu với những người hay có sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van và phạm thượng. Bởi vì nếu còn kết thân với những người đó thì sẽ còn bị ảnh hưởng. Con dân Chúa chỉ nên kết bạn với người ngoại với mục đích để có cơ hội nói về Chúa cho họ mà thôi.

Lời Chúa qua Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Con hiểu là đối cùng hết thảy mọi người, con dân Chúa có sự yêu thương, mềm mại, tôn trọng, cảm thông cho những yếu đuối, cho sự lâm vấp. Con cũng hiểu rằng, loài người là bất toàn, nhiều những yếu đuối lâm vấp, vì vậy Lời Chúa dạy chúng con tha thứ cho người khác, như chính Chúa đã nhẫn nại, thương xót, và tha thứ cho chính mình. Chúa không đòi hỏi chúng con bất cứ điều gì, chỉ cần một tấm lòng chân thành ăn năn, hối tiếc và muốn thay đổi.

Bài học con rút ra:

1. Qua bài học này, con học được rằng, khi nhìn thấy những điều chưa đúng thì con dân Chúa cần thẳng thắn khuyên bảo nhau. Khi khuyên bảo thì nói rõ những điều chưa đúng mà mình nhìn thấy, để người đó có cơ hội nhìn lại, tra xét mình.

2. Con học được rằng, mỗi khi học Lời Chúa là cơ hội để con tra xét lại mình dưới Lời Chúa xem mình có như vậy không, mình còn những thói hư tật xấu của con người cũ không, có hành động, lời nói nào của mình là bông trái của con người cũ tỏ ra không? Vì Lời Chúa không phải là chỉ đọc, chỉ nghe lấy đó mà làm đủ, con còn phải cẩn thận làm theo nữa.

3. Con cũng học được rằng, Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở, cáo trách, dạy dỗ, khuyên nhủ mình. Quan trọng là mình phải có sự khiêm nhường, hạ mình, nhu mì để lắng nghe tiếng Chúa. Con thấy tiếng Chúa rất nhỏ nhẹ khuyên nhắc, như người Thầy ân cần nhắc khuyên. Con hiểu chỉ khi mình có lòng tôn kính Chúa, yêu Chúa, khiêm nhường, hạ mình thì mới lắng nghe được tiếng Chúa dạy khuyên mình.

Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ Lời Ngài trong tấm lòng mình, nguyện Đức Thánh Linh nhắc nhở con và con luôn hạ mình lắng nghe tiếng Chúa để con không lâm vấp, nhưng làm ra những điều đẹp lòng Ngài, làm vui lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/09/2023


Nguyễn Christian Grace
21/09/2023 09:20

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 4:25-32

Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính thưa Cha Từ Ái, là Thiên Chúa kính yêu của chúng con! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày mới nữa được sống trong sự yêu thương, quan phòng, chăm sóc và gìn giữ của Cha. Nguyện kính xin Cha thêm sức giúp con vượt qua những trở ngại trong thân thể xác thịt, và ban cho con có sự khôn ngoan thông sáng trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong Lời Ngài được chép trong sách Ê-phê-sô 4:25-32 như sau:

Câu 25:
“Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi một người nói dối là người đó đang hành xử theo tánh xác thịt của con người tội lỗi cũ. Có rất nhiều lý do để một người có thể phạm tội nói dối, ví dụ như vì sợ hãi, vì muốn tự bảo vệ mình, muốn an ủi người khác hoặc tệ hơn là vì muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn khoe khoang, muốn thu vén lợi ích cho bản thân, muốn hãm hại người lân cận… Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho một người nói dối. Nhưng dù vì bất cứ lý do nào thì nói dối cũng là một trong những tội lỗi mà Cha gớm ghiếc và không muốn con dân của Ngài phạm phải vì như Lời Cha phán phần của tất cả những kẻ nói dối là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì (Khải Huyền 21:8). Vì những ai nói dối là con cái của ma quỷ vì ma quỷ là cha của sự nói dối và giết người.

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô sau khi kêu gọi con dân Chúa từ bỏ con người cũ với những tham muốn xấu xa ô uế, để mặc lấy con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, thì điều không thể không nhắc đến là sự nói dối, vì đây cũng là một trong những tội mà con người dễ phạm nhất. Lịch sử Thánh Kinh ghi lại khi loài người phạm tội đối cùng Thiên Chúa của mình họ bẽ bàng nhận ra vì đã tin vào lời nói dối của Sa-tan. Từ đó tội lỗi đã lưu truyền cho dòng dõi loài người và hậu quả khốc liệt của nó thể hiện ngay trong Ca-in một cách đầy trọn với hết thảy những đặc tính xấu xa gian ác của tội lỗi như: nói dối, giết người, kiêu ngạo, bất kính đối cùng Thiên Chúa. Bởi vì loài người đã bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa khiến cho họ không còn có năng lực để sống một đời sống thánh khiết.

Nay, trong ân điển của Đấng Christ, trong địa vị đã được phục hồi để làm con Thiên Chúa, trong năng lực được ban cho từ Thiên Chúa. Con dân Chúa phải từ bỏ sự nói dối nhất là đối với anh chị em cùng Cha của mình mà như Phao-lô giải thích là vì con dân Chúa là chi thể của lẫn nhau. Thông thường ít ai nghĩ sao mình có thể nói dối với thân thể mình? Nhưng sự thật nhiều con dân Chúa vẫn hằng tự lừa dối chính mình là điều đã được Thánh Kinh không chỉ nhắc đến một lần.

Như Lời có chép:
“Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong các anh chị em, là Lời cứu được linh hồn của các anh chị em. Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:21-22).

“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Nguyện Lời Cha qua bài học hôm nay, giúp con khắc ghi Lời dạy dỗ của Cha và kính xin Cha giúp gìn giữ môi miệng con để không có bất cứ một lời chi là dối trá, là không chân thật ra khỏi con, ngay cả khi vì hiểu không đúng, vì nhớ không đủ, mà trở thành nói sai, nói dối, nói không đúng sự thật. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 26 và câu 27:
“Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu là con dân Chúa có quyền được giận khi sự giận đó là sự giận công chính. Ví dụ như người chăn giận khi thấy đàn chiên cứng cổ cứng lòng lầm lũi bước đi trong con đường sai lạc theo sự gieo rắc tà giáo của những giáo sư giả, tiên tri giả. Con dân Chúa giận người anh chị em cùng Cha vì nếp sống vi phạm Lời Chúa đã khiến cho danh Chúa bị xúc phạm bởi người ngoại, hoặc con dân Chúa cũng có thể giận khi thấy tình yêu, sự vinh quang, sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa vô cớ bị loài người xúc phạm v.v.. Thánh Kinh cũng ghi lại sự kiện Môi-se giận đập bể hai bảng đá chép Mười Điều Răn do chính tay Đức Chúa Trời ghi lại và đốt con bò vàng trong lửa, nghiền thành bột rải trên mặt nước, và Đức Chúa Jesus Christ khi thấy dân I-sơ-ra-ên biến Nhà Thờ Phượng Thiên Chúa thành nơi buôn bán, Ngài đã giận hất đổ bàn của người đổi bạc…

Như có chép:
“Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi; rồi lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân I-sơ-ra-ên uống.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19-20).

“Đức Chúa Jesus vào đền thờ rồi, đuổi những kẻ bán ở đó ra, mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp.” (Lu-ca 19:45-46).

Tuy nhiên, con hiểu Lời Cha cũng có dạy rằng: “Vì sự giận của loài người không làm nên sự công chính của Thiên Chúa.” (Gia-cơ 1:20).
Cho nên, chúng con ghét tội lỗi chứ không ghét tội nhân, mà sự giận của loài người không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời và trên hết là đừng làm cớ cho ma quỷ kiện cáo, đánh phá tấn công chính mình và tấn công Hội Thánh. Vì vậy, trong sự khôn sáng và sự soi dẫn trong thần trí, chúng con cần giải quyết sự không hài lòng của mình theo tinh thần Lời Cha dạy được chép trong sách Ma-thi-ơ 18:15-17 và trong sách Gia-cơ 6:1 như sau: “Hỡi các anh chị em cùng Cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu "Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em." Hàm ý chớ nuôi sự giận ghét trong lòng mà không tha thứ, chớ để cho sự bất bình gặm nhấm tâm hồn mình kéo dài qua ngày mới, khiến cho từ đó nảy sinh lòng thù ghét là điều có thể sẽ bị ma quỷ lợi dụng tấn công và khiến cho người đó đi đến hành động trả thù. Vì hơn ai hết là con dân của Chúa trong năng lực và thần trí khôn sáng Chúa ban, chúng con cần phải biết tiết độ trong mọi sự nhất là sự cai trị bản ngã xác thịt của mình ngay cả trong cơn giận công chính.

Câu 28:
“Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự trộm cắp được Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây không chỉ mang nghĩa đen là hành động trộm cắp những gì thuộc về quyền sở hữu của người khác mà còn bao hàm nghĩa rộng là trộm cắp thời gian, sức khỏe, tiền bạc, ân tứ, ta lâng Thiên Chúa ban cho mình. Ví dụ: Con dân Chúa có thể vì lười biếng không chịu siêng năng làm việc khiến cho gia đình mình rơi vào cảnh khó khăn, phải sống nhờ vào sự tiếp trợ của những anh chị em cùng Cha là những người ngày đêm lao nhọc. Cũng có thể con dân Chúa được Chúa ban cho rời rộng để làm việc lành gây dựng Hội Thánh, và giúp đỡ người khác thì lại ích kỷ hưởng thụ một đời sống sung túc mà không quan tâm đến nhu cầu cấp bách của những người anh chị em cùng Cha có hoàn cảnh khó khăn. Và con dân Chúa cũng thường hay trộm cắp chính Thiên Chúa khi sống theo tánh xác thịt mà vẫn thản nhiên dâng thân thể mình lên Chúa như một của lễ khuyết tật đầy tì vít v.v..

Như Lời Chúa phán: “Người ta có thể trộm cướp Thiên Chúa sao? Mà các ngươi trộm cướp Ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi trộm cướp Chúa ở đâu? Các ngươi đã trộm cướp trong các phần mười và trong các của dâng.” (Ma-la-chi 3:8).

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, là con dân của Chúa, mỗi một người trong chúng con đều phải có trách nhiệm dự phần vào việc xây dựng Hội Thánh, dự phần vào linh vụ rao giảng Tin Lành và đóng góp chia sẻ gánh nặng cho nhau từ thuộc thể đến thuộc linh. Vậy nên, ai nấy cần hết lòng chịu khó nhọc làm việc lương thiện bằng chính đôi tay mình. Trước làm tròn trách nhiệm người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong Chúa đối với gia đình riêng. Sau có điều kiện để giúp người thiếu thốn hơn mình, qua đó thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể và dự phần vào những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho Hội Thánh. Đây là bổn phận và nét đẹp của đời sống một người tin kính Chúa, hết lòng làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa.

Câu 29:
“Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu những lời hư xấu là những lời không mang lại ích lợi cho người nghe lẫn cho người nói, có thể là những lời nói xấu, những lời tục tĩu, những lời bông lơn, trêu đùa, những lời cợt nhả không xứng hợp với địa vị con cái của Thiên Chúa.
Con dân Chúa cũng cần từ bỏ thói xấu ngồi lê đôi mách mà sách I Ti-mô-thê 5:13 có đề cập đến như sau: “Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói” là những điều gây chia rẽ giữa vòng Hội Thánh và gây tổn hại đến thân thể của Đấng Christ.

Câu 30:
“Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu, "chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời" là vì con dân Chúa ai nấy đều có Đức Thánh Linh ngự trong tâm thần và thân thể để ban ân tứ, để cáo trách nhắc nhở và dạy dỗ giúp cho con dân Chúa kịp thời nhận biết ý muốn của Thiên Chúa trên mình, nhận biết những sai phạm của mình để kịp thời sửa chữa ăn năn. Nhưng nếu họ cứ hết lần này đến lần khác làm ngơ trước sự dạy dỗ và cáo trách của Đức Thánh Linh, vẫn cứ lầm lũi bước đi theo tánh xác thịt để làm trọn những ưa muốn bất chính của nó, thì đây chính là hành động xem thường sự cáo trách của Đức Thánh Linh, là làm buồn Đức Thánh Linh, Đấng mà trong Ngài, con dân Chúa được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc, vì chính Đức Thánh Linh ấn chứng cho người đó biết mình đã được tái sinh và đổi mới chưa, đã được thuộc về Thiên Chúa chưa?

Câu 31 và câu 32:
“Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.”

Kính thưa Cha,
Một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô liệt kê những cảm xúc, thái độ, hành vi, cử chỉ của bản chất con người tội lỗi như: sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác… Là những điều mà con dân chân thật của Chúa cần từ bỏ ngay lập tức, cần cậy nhờ ơn Chúa đem chúng ra xa khỏi đời sống mình như phương đông xa cách phương tây vậy. Vì bất cứ ai dù mang danh con cái của Chúa mà vẫn sống trong con người xác thịt với những bản tánh xấu xa ô uế đó thì phần của họ sẽ là sự chết đời đời trong nơi tối tăm.

Như có chép: “Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.” (Rô-ma 8:12-13).

Trái lại con dân Chúa phải biết nuôi mình bằng Lời Chúa để có năng lực đến từ Chúa mà sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong sự công chính, yêu thương và thánh sạch. Phải có mối tương giao gần gũi đối với Chúa để được soi dẫn vào trong mọi lẽ thật Lời Chúa, giúp tươi mới luôn từ trong tâm thần và linh hồn mỗi ngày trên linh trình theo Chúa, phải biết cậy nhờ ơn Chúa gìn giữ mình trước mọi âm mưu thâm độc của ma quỷ, phải biết tra xét và gìn giữ tấm lòng tôn kính Chúa, biết ơn Chúa, yêu thương Chúa trên hết mọi sự trong tâm tình hướng về quê hương đời đời vĩnh hằng phước hạnh bên Chúa để nhờ đó mà biết ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Và trên hết là biết tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chính mình trong Đấng Christ Jesus vậy.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con và dạy dỗ con giúp con có sự hiểu về Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin con không chỉ hiểu mà còn ghi nhớ và hết lòng làm y theo mọi Lời Cha phán dạy con trong cuộc sống, để đời sống của con như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa, làm đẹp lòng Chúa.

Nguyện Lời Cha thánh hóa và giữ gìn mỗi một chúng con đời đời trong ân điển yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Grace Christian


Trần Thị Lan
21/09/2023 09:44

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con, xin Cha ban cho con được sự khôn sáng, cho con có trí nhớ tốt, để con hiểu được Lời Ngài trong Ê-phê-sô 4:25-27.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa là những người được dựng nên mới, nên phải chừa bỏ sự nói dối. Người chưa dựng nên mới thì không thể nào sống không phạm tội nói dối vì sự dối trá là bản tính của Ma Quỷ. Con dân Chúa phải nói thật, không phải nói thật với Hội Thánh mà còn nói thật với tất cả mọi người, cho dù người đó không tin Chúa.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự giận là cảm xúc chính Chúa đã ban cho con, nhưng nếu con giận mà làm ra những điều nghịch lại điều răn của Chúa, thì con phạm tội. Đó là giận mà hiếp đáp, xúc phạm với người khác. Không kéo dài sự giận đến qua mặt trời lặn nghĩa là không để cơn giận qua một ngày mới. Vì một ngày mới là ơn phước Chúa ban và con không thể để Ma Quỷ có cơ hội cám dỗ xúi giục con phạm tội. Nếu con để cơn giận kéo dài qua một ngày mới là Ma Quỷ có cơ hội kiện cáo. Như vậy con đã nhường chỗ cho Ma Quỷ điều khiển cuộc sống con.

Nguyện lẽ thật của Chúa đã làm chủ đời con. Xin Cha hãy thánh hóa con mỗi ngày. Xin Đức Thánh Linh gìn giữ con, giúp con đắc thắng mọi cám dỗ, giúp con sống được thánh khiết trọn vẹn giống như Chúa vậy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Vũ Triệu Hùng
21/09/2023 21:41

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:25-32.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Câu 25: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công chính và thánh sạch chân thật, nên việc con dân Chúa chừa bỏ sự nói dối cho thấy họ thật sự là con cái Chúa. Những người tự xưng mình là con dân Chúa, nhưng vẫn nói dối và thường nói dối thì họ vẫn chưa được dựng nên mới, vì nói dối là bản tính của Ma Quỷ và Ma Quỷ là Cha của sự nói dối. Con dân Chúa không những nói thật với nhau, mà còn nói thật với tất cả mọi người. Sự nói lươn lẹo, không ngay thẳng là một hình thức của sự nói dối. Nói một nửa sự thật cũng chính là nói dối. Ví dụ khi trình bày với người khác về 1 vấn đề, nhưng không kể hết, hoặc kể theo chiều hướng lèo lái người đọc làm theo ý mình cũng là nói dối cách tinh vi.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 26 và câu 27: Con hiểu rằng, con dân Chúa có quyền giận khi sự giận đó là công chính. Như tức giận khi thấy những việc làm bất công, thiếu tình yêu thương hoặc nghịch lại Lời Chúa. Nhưng trong lúc giận, con dân Chúa giữ mình không phạm tội và không để cho mặt trời lặn rồi mà cơn giận vẫn còn. Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ nghĩa là khi con dân Chúa để cơn giận kéo dài qua ngày hôm sau, thì khiến cho Ma Quỷ có cớ cám dỗ, tấn công và kiện cáo chúng ta.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Câu 28: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên những người trước đây chưa tin Chúa là những kẻ trộm cắp, thì hãy từ bỏ việc làm đó mà chịu khó làm việc lương thiện để không những có đủ nhu cầu cho mình, mà còn có thể giúp đỡ những người nghèo khó. Có những hình thức trộm cắp tinh vi như trộm cắp thời gian của chủ, không hết lòng làm cho chủ cũng là trộm cắp tiền bạc của chủ…

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Câu 29: Con hiểu rằng, lời trò chuyện hư xấu là những lời hư hỏng, xấu xa, không mang lại ích lợi cho người nghe. Con dân Chúa được dựng nên mới hãy luôn nói những lời có ích lợi cho người nghe đến. Lời nói luôn ở trong ân điển, được nêm muối (Cô-lô-se 4:6).

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Câu 30: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh ở trong thân thể con dân Chúa để dẫn dắt, nhắc nhở, cáo trách… Một người làm buồn lòng Đức Thánh Linh là khi được Đức Thánh Linh nhắc nhở, cáo trách sự phạm tội nhiều lần mà không nghe. Nếu người đó không ăn năn, đến một ngày Đức Thánh Linh ra khỏi thì họ mất đi sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể là ấn chứng cho một người thuộc về Chúa và ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Câu 31: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa không những từ bỏ những sự xấu xa của con người cũ như: cay đắng, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác là nghịch lại các điều răn, mà con dân Chúa còn phải tránh xa chúng. Thế gian có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì thế, ngoài việc rao giảng Tin Lành, con dân Chúa nên khôn sáng giao tiếp với người ngoại để tránh sự ảnh hưởng từ họ. Và con dân Chúa cũng tránh những người tin Chúa mà có nếp sống không tin kính. 

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu 32: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa trong nếp sống mới hãy sống với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Chỉ cần con dân Chúa cứ vâng và hết lòng làm theo Lời Chúa thì những bản tính như nhân từ, dịu dàng, thương xót sẽ ngày càng lớn dần lên trong con người mới bởi tình yêu. Qua bài giảng người chăn, con hiểu rõ hơn câu “hãy tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh chị em trong Đấng Christ” nghĩa là sẵn sàng trả giá để giúp cho người xúc phạm chúng ta làm thiệt hại chúng ta có cơ hội ăn năn. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin ngài giúp con luôn sống nếp sống con người mới mỗi ngày và ghi nhớ để biết áp dụng trên đời sống mình. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
21/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
22/09/2023 10:40

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày con được ở trong ơn quan phòng của Cha. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con ngày hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 4:25-32.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ma Quỷ là Cha của sự nói dối vì thế những ai dối trá thì là con cái của Ma Quỷ. Từ đầu Ma Quỷ đã lừa dối loài người bởi những lời dối trá của nó, thật tiếc là tổ phụ loài người đã không giữ Lời của Thiên Chúa, nên bị rơi vào bẫy rập của Ma Quỷ, vào trong sự chết. Ngày nay những người đã được chuộc ra khỏi sự chết thì không còn sự dối trá, mà sống ngay thẳng, thật thà, nói lời chân thật, vì mỗi lời mà chúng ta nói ra đều chiếu ra sự sống của Thiên Chúa, mang đến ích lợi và gây dựng cho những người lân cận mình.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha ban cho chúng con nhiều cảm xúc để vui hưởng thế giới thuộc linh lẫn thuộc thể mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Loài người chúng con được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, vì thế chúng con cũng có những bản tính tốt đẹp của Ngài, sự giận là một cảm xúc tự nhiên đến khi thấy sự công bình, thánh khiết bị xúc phạm. Chính Thiên Chúa cũng nổi giận với những sự tội lỗi, ô uế mà loài người làm ra. Nhưng nếu để giận đi quá xa khiến không làm chủ được cảm xúc thì sẽ dẫn đến việc suy nghĩ hay làm ra những việc phạm tội, là những suy nghĩ và việc làm trái nghịch lại với Lời dạy của Chúa trong sự tôn kính Thiên Chúa và yêu người lân cận. Khi con dân Chúa bắt đầu ngày mới với tấm lòng chứa chấp sự buồn giận ai đó hay điều gì đó, thì người ấy đã chừa chỗ để Ma Quỷ có cơ hội tấn công mình, gieo rắc những suy nghĩ sai trái vào ý tưởng của mình, từ điểm yếu đó.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự trộm cắp của người khác luôn là xấu, vì điều ấy vừa chọc giận Chúa do phạm đến sự công chính của Ngài, tham lam những thứ không thuộc về mình, lại vừa không có tình yêu, sự thương xót khi gây ra sự tổn hại cho người lân cận. Thuở nhỏ con có xem những bộ phim, xưng anh hùng những người cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà không nghĩ ngợi gì, con cũng thấy nó mang làm cảm xúc tích cực khi thấy có những người đứng lên vì chính nghĩa. Giờ đây so với Lời Chúa, con thấy điều ấy là sai trái, vì Lời Chúa dạy rõ là phải chịu khó nhọc, làm việc lương thiện với sức của mình để có mà giúp cho người thiếu thốn chứ không phải đi trộm cắp của người này rồi đem cho người kia, điều ấy cũng là một hình thức sự dối trá và giả hình.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Thưa Cha, Lời Cha trong Gia-cơ 3:1-12 dạy con hiểu rằng, cái lưỡi là một chi thể nhỏ, nhưng khó trị phục, là một vật dữ, nó là một ngọn lửa, là thế giới của tội ác, có thể làm ô uế cả thân thể, đốt cháy cả đời người, và nó bị đốt bởi hỏa ngục. Bởi lưỡi nói ra những sự đầy dẫy trong lòng mỗi người. Con dân Chúa không thể nói ra những lời trò chuyện hư xấu, như giễu cợt tầm phào, tục tĩu, mà cần biệt riêng môi miệng mình ra thánh, dùng nó để tôn vinh Đức Chúa Trời, nói những lời lành có ích cho sự gây dựng, cũng khiến người nghe nhận được ơn cứu rỗi qua sự rao giảng Tin Lành.

"Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy." (Ê-sai 50:4).

Nguyện xin Cha gìn giữ con, để tai con luôn lắng nghe những Lời của Ngài, linh hồn con hướng về Ngài, môi miệng con được thánh sạch để tôn vinh Ngài, dùng để nói ra những lời lành có ích lợi. A-men!

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa, để ban năng lực giúp chúng con sống nếp sống mới của con người được tái sinh, được dựng nên mới. Ngài được gọi là Đức Thánh Linh, để phân biệt với tà linh đến từ Ma Quỷ, và nhân linh là tâm thần của mỗi người. Ngài làm chứng cho mỗi người biết rõ ràng rằng họ có thật thuộc về Thiên Chúa không? Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi và cáo trách những việc làm sai trái, phạm tội của con dân Chúa. Khi được Đức Thánh Linh cáo trách thì con dân Chúa cần lập tức ăn năn, nếu ai không vâng phục thì người ấy đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, và người đó sẽ dần rơi vào sự cứng lòng mà không còn nghe được tiếng của Ngài nữa, Đức Chúa Jesus Christ sẽ mửa người ấy ra khỏi thân thể Ngài là Hội Thánh, và Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi người ấy, người ấy sẽ không còn sự ấn chứng rằng mình thuộc về Thiên Chúa và sẽ bị hư mất đời đời.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha, con hiểu những sự như: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác là những sự thể hiện ra một đời sống không có Thiên Chúa, không có sự bình an thật từ Ngài. Những điều trên đối nghịch với nhân từ, dịu dàng, thương xót là biểu hiện của tình yêu và sự khiêm nhường mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta học theo Đức Chúa Jesus Christ để ngày càng trở nên giống như Ngài.

Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi sự gian ác của chúng con trong Đấng Christ, Đức Chúa Jesus Christ đã trả giá cho mọi tội lỗi của loài người bằng chính mạng sống của Ngài rồi. Vậy thì chúng con là ai mà có thể để lòng cay đắng, nổi giận và không tha thứ cho người khác! Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết tha thứ cho những ai xúc phạm và tổn hại đến con, như chính Ngài đã tha cho con những tội lỗi, gian ác của con khi con chống nghịch Ngài, giúp con có thể yêu thương người khác như Ngài đã yêu con vậy.

Nguyện lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa chúng con, giúp cho mỗi người chúng con ở trong Hội Thánh được nên trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/09/2023


Bùi Văn Vũ
24/09/2023 22:22

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con luôn được bình an trong cánh tay yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã cho con có được thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 4:25-32 như sau:

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chừa sự nói dối là không tái phạm sự nói dối trong bất kì hoàn cảnh nào. Trong thời đại ngày nay của chúng con, sự nói dối đang xảy ra một cách thường xuyên trong nếp sống của mỗi con người tội lỗi. Người ta dùng sự nói dối để hãm hại người khác, dùng sự nói dối để che đậy khuyết điểm, cái sai của bản thân mình, dùng sự nói dối với suy nghĩ điều đó tốt cho người bị nói dối và nói dối đôi khi trở thành thú vui trong cuộc sống của họ, nhưng họ không biết rằng, dù với bất kì lý do hay mục đích gì thì sự nói dối chính là tội lỗi, cái giá phải trả của tội lỗi chính là sự chết.

Ông Phao-lô đã khuyên dạy con dân Chúa, hãy nói thật với anh chị em cùng Cha vì mỗi một con dân Chúa là chi thể của nhau. Con hiểu rằng, sự chân thật cũng là một khía cạnh của tình yêu, và không một tình yêu nào được dựng nên từ sự lừa dối cả. Việc nói lời chân thật không những đối với các anh chị em cùng Cha, mà còn với tất cả mọi người.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự giận là một cảm xúc mà Thiên Chúa ban cho con người. Trong thế gian hiện nay, có nhiều sự bất công của tội lỗi, bởi vậy cũng có những lúc trong lòng sẽ có những sự giận nhưng Ngài dạy chúng con không để cơn giận khiến chúng con phạm tội, bởi trong cơn giận sẽ không làm chủ được chính bản thân của mình, trong cơn giận ma quỷ dễ dàng gieo rắc, xúi giục trong tâm trí của mình và cũng không để cơn giận xảy ra qua một ngày mới.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trộm cắp là lấy của người khác làm của mình. Trong thế gian có nhiều kẻ bởi biếng làm mà đi trộm cắp để kiếm sống, bởi ăn chơi đua đòi mà đi trộm cắp để hưởng thụ, nhưng cũng có những người trộm cắp trở thành thói quen mặc dù không có khó khăn, thiếu thốn bởi họ đang làm nô lệ của tội lỗi.

Đối với một người tin nhận Chúa, nếu trước đây là người hay trộm cắp, thì họ sẽ bỏ đi sự phạm tội của con người cũ mà chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay của mình để nuôi sống bản thân mình, gia đình mình và giúp đỡ những người khác khó khăn lân cận mình.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trò chuyện là sự trao đổi bằng ngôn ngữ giữa hai hay nhiều người. Trò chuyện nhằm mục đích trao đổi thông tin, cung cấp thông tin, tiếp nhận thông tin. Nhưng trong thế gian tội lỗi này có không ít những lời trò chuyện hư xấu là những lời nói không gây dựng, không ích lợi, đem lại sự tổn thương, đau buồn đến cho người khác.

Là con dân Chúa, mỗi lời nói ra phải là những lời lành mang đến cho người nghe sự gây dựng, khích lệ, là những lời xuất phát bởi tình yêu thương.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi yêu chúng con mà Đức Thánh Linh ngự vào những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Đức Thánh Linh luôn bên cạnh, an ủi chúng con khi chúng con gặp khó khăn hoạn nạn, dạy dỗ chúng con khi chúng con suy ngẫm Lời Ngài, dẫn dắt chúng con đến mọi lẽ thật của Lời Ngài, cáo trách chúng con khi chúng con lầm đường lạc lối, ban năng lực trên chúng con để chúng con làm trọn mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn, cầu thay cho chúng con khi chúng con yếu đuối và ấn chứng cho chúng con về địa vị con của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng con đến nỗi ghen tuông khi chúng con ham muốn thế gian mà xa cách Ngài.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy đem xa khỏi mình những cảm xúc xấu xa của tội lỗi, đó là cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng cùng mọi điều độc ác nhưng ở với nhau bằng sự nhân từ, dịu dàng, thương xót.

Con hiểu rằng, "ở với nhau" có nghĩa là sống cùng nhau, sống cạnh nhau. Trong mỗi con dân Chúa, mỗi người đều có những cá tính sở thích khác nhau, đôi khi trong cuộc sống sẽ có sự lầm lỗi với nhau. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã dạy dỗ con dân Chúa cách cư xử dịu dàng, nhân từ và thương xót. Sẵn sàng tha thứ khi anh chị em của mình mắc lỗi và xin lỗi, bởi Cha đã tha tội cho chúng con thì đối với anh chị em cùng Cha, chúng con cũng phải tha thứ cho nhau.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
26/09/2023 06:05

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 4:25-32.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, câu 25 con được hiểu rằng, sự nói dối mà Ngài muốn dạy cho chúng con, là không những không được nói dối với các anh chị em trong Hội Thánh, mà còn không được nói dối với người lân cận, người xung quanh khi mình tiếp xúc trò chuyện với họ.

Thưa Cha, khi còn trong tội lỗi, con nghĩ rằng nói dối không có hại ai thì không sao, sự nói dối vô hại cũng không có gì đáng tội. Khi con nghe Lời Ngài dạy trong Điều Răn Thánh của Ngài là không được nói dối với bất cứ lý do gì thì con thấy rằng không thể được. Vì một người có chân thật như thế nào, cũng không thể không nói dối được. Sự nói dối vô hại đã trở thành chuyện hết sức bình thường của một người. Thế nhưng con thấy rằng, bởi quyền phép và năng lực vô biên của Ngài đã biến đổi con, ban cho con năng lực không còn nói dối nữa, mà không phải bởi sức riêng của mình để làm được.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói các anh chị em hãy chừa sự nói dối, con hiểu được rằng, mặc dù là những người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, nhưng chúng con đôi khi cũng vô ý nói dối. Nguyện Lời Ngài thấm vào trong chúng con để chúng con luôn nhớ mà không phạm tội.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.
28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Thưa Cha, câu 26-28 con thấy được rằng sự giận sẽ làm cho phạm tội. Vì thế gian họ rất là hay giận, họ giận với nhiều lý do khác nhau, sự giận của họ dẫn đến sự phạm tội. Con dân Chúa nhờ năng lực của Ngài mà không còn giận, nhưng giận vì sự công chính của Ngài bị xúc phạm và Ngài cũng dạy rằng, không để sự giận qua ngày hôm sau, khi mặt trời đã lặn, vì con hiểu rằng để cho sự giận kéo dài qua ngày hôm sau là làm cớ cho ma quỷ có cơ hội cám dỗ phạm tội, sự giận cứ để trong lòng thì chỉ muốn trả thù mới thỏa mãn được cơn giận đó.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, sự trộm cắp có nghĩa là nói dối để chiếm đoạt tài sản, của cải của người khác. Sự trộm cắp cũng bằng hình thức buộc người khác đưa hối lộ. Con dân Chúa không được làm điều đó, mà chịu khó làm việc bằng đôi tay, sức lực, bởi tấm lòng chân thật và ơn phước của Chúa ban cho.

Thưa Cha, xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con làm việc bởi đôi tay, sức lực của mình và bởi sự quan phòng của Ngài, không vì tư lợi, tham lam mà trộm cắp phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.
30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Thưa Cha, câu 29-31 con được hiểu rằng, trò chuyện hư xấu là lời nói không mang lại lợi ích cho người khác, những lời nói vui hài mà ý nghĩa tục tĩu, thậm chí còn gièm chê người khác, nói xấu người khác. Lời nói của người xưng là con dân Chúa thì phải được gây dựng, mang lại ích lợi cho người khác trong lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, câu “chớ làm buồn Đức Thánh Linh”, con được hiểu rằng, không làm những gì sai trật đã được bày tỏ trong Thánh Kinh mà phạm tội. Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, ban ơn, chăm sóc cũng như cáo trách khi sai phạm Lời Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, con dân của Ngài đã được đổ đầy thánh linh là năng lực của Đức Thánh Linh ban cho nên đắc thắng được những tội lỗi hư xẩu xưa cũ.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã tha thứ tội lỗi của con, dựng con nên một con người mới và ban cho con địa vị làm con của Ngài, bởi tình yêu và ân điển của Ngài. Qua đó con sống và chiếu ra sự vinh quang của Ngài, mang lại tình yêu, ân điển và sự công chính của Ngài đến cho nhiều người.

Con cảm tạ ơn Ngài qua đoạn Thánh Kinh trên đã cho con được học hỏi và dạy dỗ con nhiều điều về nếp sống tin kính của một người đã được dựng nên mới. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con để con sống theo trong sự vui thỏa về sự công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
26/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
26/09/2023 10:27

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, hôm nay, bất chợt có một con ruồi giấm bay vào mắt phải của con. Nó đã lọt sâu vào phía trên mí mắt, làm cho thốn và rát mắt mà con khó tự mình lấy ra. Lúc đó, trong lòng con băn khoăn, vì sợ phải đi đến bác sĩ nhãn khoa để lấy con ruồi giấm ra. Nhưng con đã kêu cầu sự thương xót của Ngài, xin Ngài giúp cho con có thể lấy con ruồi giấm ra khỏi mắt của con. Tạ ơn Cha, Ngài đã dùng chồng con chỉ dẫn con nhúng nguyên con mắt của con vào trong chén nước vài lần thì con ruồi giấm sẽ trôi ra ngoài. Tạ ơn Cha, Ngài đã đáp lời cầu xin của con, khiến con ruồi giấm đã ra khỏi mắt con một cách dễ dàng. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự yêu thương và sự thành tín của Thiên Chúa dành cho con còn tới đời đời!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 4:25-32, tiếp tục dạy về sự con dân Chúa phải từ bỏ nếp sống cũ để sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Câu 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ê-phê-sô phải bỏ đi những thói xấu tội lỗi của nếp sống cũ, của bản tánh xác thịt. Trong đó có sự hay nói dối và dối trá mà ai trong thế gian cũng vấp phạm. Con dân Chúa là những người được dựng nên mới, có thần trí của Đấng Christ, có sự thánh khiết của Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa phải chừa bỏ sự nói dối, vì sự dối trá là bản tính của Ma Quỷ mà Ma Quỷ là cha của sự nói dối. Con dân chân thật của Chúa không thể nói dối mà phải nói thật với tất cả mọi người, dù là người không tin Chúa. Vì mỗi người đều là chi thể của nhau trong loài người, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mệnh lệnh của Chúa là hãy yêu người lân cận như chính mình. Mệnh lệnh ấy đã bao gồm sự không làm hại nhau, không dối gạt nhau.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

Câu 26: Con hiểu rằng, nếu có ai đó làm xúc phạm đến mình hoặc cư xử bất công với mình, con dân Chúa có thể giận. Nhưng trong khi giận phải biết tự chủ bản thân, không làm ra điều gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Con dân Chúa cũng không để cho sự giận của mình kéo dài đến ngày hôm sau. Mà muốn hết giận thì phải có tấm lòng sẵn tha thứ.

27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 27: Con hiểu rằng, nếu con dân Chúa kéo dài sự giận thì đã tạo cho Ma Quỷ có cơ hội xúi giục mình phạm tội. Nếu con dân Chúa vẫn còn giận sau khi mặt trời lặn, tức là kéo dài sự giận sang ngày mới, thì Ma Quỷ có lý do để kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời. Thực tế, khi con dân Chúa vẫn kéo dài sự giận sang ngày mới là đã phạm tội, cần phải ăn năn, xưng tội với Chúa.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Câu 28: Con hiểu rằng, sự tham lam, trộm cắp là bản tính của con người cũ mà ai cũng vấp phạm, tương tự như sự nói dối. Sự tham lam, trộm cắp có rất nhiều hình thức, ngoài sự lén lút chiếm lấy tài sản của người khác. Một người có thể mua bán cách gian lận; một người có thể không hết lòng làm việc trong thời gian được người khác thuê mướn, trả lương theo giờ làm... Con dân Chúa phải từ bỏ sự tham lam, trộm cắp, mà hết lòng làm việc lương thiện kiếm sống. Chẳng những con dân Chúa làm việc kiếm sống để tự nuôi mình và gia đình mình, mà còn để có thể cứu giúp cho những người gặp cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Câu 29: Con hiểu rằng, sự nói ra những lời hư xấu trong khi trò chuyện với nhau cũng là bản tính của con người cũ mà ai nấy vấp phạm mỗi ngày. Những lời hư xấu là những lời không gây dựng, không đem lại ích lợi, không đúng với Lời Chúa. Chúng bao gồm: sự vu khống, nói xấu người khác, mắng chửi, nói tục... Con dân Chúa là những người đã được dựng nên mới, có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể mình thì không thể nói ra những lời hư xấu. Con dân Chúa không nói ra những điều mà mình không biết chắc về tấm lòng của người khác. Con dân Chúa không nói xấu người khác; không nghi ngờ sự dữ cho người khác; không nói lời độc ác, gièm chê, dối trá... Trái lại, lời nói của con dân Chúa phải là lời nói lành, có ân hậu, mang đến sự vui mừng và bình an, có ích lợi để gây dựng cho người nghe. Những lời lành như vậy xứng đáng với tư cách của con dân Chúa và làm sáng danh Thiên Chúa.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Câu 30: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa để ấn chứng sự con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa. Ngài an ủi, dạy dỗ, khích lệ, cáo trách, và cầu thay cho con dân Chúa. Ngài ban cho con dân Chúa thánh linh, là năng lực của Thiên Chúa, để họ có thể sống nếp sống mới đầy kết quả. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng làm buồn Đức Thánh Linh. Nếu như ai đó phạm tội, không vâng theo tiếng cáo trách của Đức Thánh Linh mà thật lòng ăn năn, thì người ấy làm buồn Đức Thánh Linh. Nếu sự phạm tội kéo dài mà không ăn năn thì người ấy sẽ mất sự ấn chứng của Đức Thánh Linh và sẽ mất sự cứu rỗi.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Câu 31: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải từ bỏ những tội lỗi xấu xa của nếp sống cũ, như những sự: cay đắng, là giận ghét không tha thứ cho người khác, khi họ biết ăn năn và nhận lỗi với mình; giận dữ, là tự ái khiến cho mất kiểm soát, có những lời nói xúc phạm đến người khác; thịnh nộ, là vừa giận dữ trong lời nói vừa có động cơ muốn trả thù; than van, là có những lời nói bất mãn hoặc trách móc về những gì không tốt xảy ra cho mình; phạm thượng, là kêu Trời vô cớ hoặc có bất cứ lời nói, sự suy nghĩ, hành động nào xúc phạm đến Thiên Chúa; và mọi điều độc ác, là bất cứ điều gì vi phạm Mười Điều Răn của Thiên Chúa.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu 32: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa sống nếp sống giống như Đấng Christ. Đó là nhu mì và khiêm nhường trong mọi cách ăn ở của mình. Con dân Chúa sống: nhân từ, là luôn muốn làm ra những điều tốt đẹp giúp ích được cho người khác; dịu dàng, là dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi, khích lệ người khác trong hoạn nạn hoặc khi họ lầm lỗi; thương xót, là thể hiện sự đồng cảm, xót xa trước sự bất hạnh, hoặc những sự sai sót nào đó của người khác. Con dân Chúa có bổn phận sẵn sàng tha thứ người khác, dù cho họ có làm bất cứ điều gì thiệt hại đến mình. Khi người có lỗi thật lòng ăn năn xin lỗi thì hãy tha thứ họ, như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho mình trong Đấng Christ vậy.

Lạy Cha, nguyện lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày và đem lại cho con sự hiểu biết càng hơn về nếp sống mới của những người thuộc về Thiên Chúa. Nguyện đời sống con luôn chiếu sáng tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
26/09/2023 10:31

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Đời sống của loài người thật là nhiều lo âu, muộn phiền, và đau đớn. Tất cả cũng chỉ vì hậu quả của tội lỗi, tức là sự không vâng theo các điều răn của Thiên Chúa. Điều đó ai cũng có thể nhận biết được, nếu bình tâm so sánh từng việc làm của mình và của người khác với các điều răn của Thiên Chúa. Việc làm nào không vi phạm các điều răn thì đem lại sự bình an, vui thỏa phước hạnh. Việc làm nào vi phạm các điều răn thì đem lại đau khổ. Điều đáng buồn là có nhiều người xưng nhận mình là con dân của Thiên Chúa nhưng nếp sống thì không khác với người không tin Chúa. Có khi còn tệ hại hơn, làm ra những điều mà chính người không tin Chúa cũng chê trách. Mỗi ngày, con đều mong ngóng Đấng Christ đến, đem Hội Thánh vào thiên đàng, để Kỳ Tận Thế sớm xảy ra, và Vương Quốc Ngàn Năm sớm được thành lập. Con mong chờ được kinh nghiệm sự loài người được sống thanh bình, an lạc, tràn đầy phước hạnh của Thiên Chúa trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, chuẩn bị dân số cho Vương Quốc Đời Đời.

Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 4:25-32, như sau:

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Câu 25: Con hiểu rằng, con dân Chúa là người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ nên phải từ bỏ những tính xấu của con người cũ tội lỗi. Trong đó, sự nói dối và sự hành xử cách gian trá là đứng hàng đầu. Mỗi ngày, người ta luôn dùng sự nói dối và làm ra những sự gian trá để thỏa mãn sự kiêu ngạo, tìm kiếm hư danh; để trục lợi; và để hãm hại kẻ thù.
Không ai có thể từ bỏ sự nói dối cho tới khi thật sự được dựng nên mới trong Đấng Christ. Vì người được dựng nên mới sống bằng thánh linh, tức là sức sống được ban cho từ Thiên Chúa. Lời khuyên của Phao-lô hàm ý, một số con dân Chúa là những người đã thật lòng tin Chúa nhưng vẫn chưa từ bỏ sự nói dối. Người được dựng nên mới không phải là người không còn khả năng phạm tội mà là người đã được Đức Chúa Trời tha thứ sự phạm tội, được Đấng Christ cất đi bản tính thích phạm tội, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để sống nếp sống mới không phạm tội. Nhưng người ấy phải tự mình quyết định không phạm tội, dùng sức Chúa ban để chống trả mọi tính xấu của con người cũ và mọi sự cám dỗ.
Con dân Chúa cần nói thật với mọi người mình tiếp xúc, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa. Vì mỗi người là một chi thể trong loài người, đều ra từ tổ phụ của loài người là A-đam. Sự sống của mỗi người có liên quan đến những người khác và ngược lại. Nói dối với người khác là xúc phạm và làm thiệt hại họ, là phạm vào mệnh lệnh của Chúa: Hãy yêu người lân cận như chính mình và hãy làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

Câu 26: Con hiểu rằng, sự giận có thể là sự giận công chính khi thấy lẽ phải bị xúc phạm, như Đức Chúa Jesus nổi giận khi người ta biến Đền Thờ Thiên Chúa thành chỗ mua bán. Hoặc sự giận có thể là sự giận không công chính, như khi nổi giận vì lòng kiêu ngạo hoặc vì lòng tự ái không đúng. Cho dù là sự giận công chính, như khi bị đối xử bất công, bị lường gạt thì con dân Chúa cũng không kéo dài cơn giận. Một ngày mới bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn. Điều đó có nghĩa là con dân Chúa không được kéo dài cơn giận cho tới ngày hôm sau. Cho dù vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng thì con dân Chúa cũng nên hết giận, sẵn lòng tha thứ cho người xúc phạm hoặc làm hại mình. Điều nên làm là khi cơn giận nổi lên thì lập tức đến với Chúa, cảm tạ Chúa đã cho phép sự việc xảy ra, xin Chúa giúp mình bình tĩnh và hướng dẫn mình cách thức giải quyết vấn đề. Có như vậy mới có thể hết giận và không phạm tội trong khi giận. Chắc chắn là mỗi khi mình có thể dâng lời cảm tạ Chúa đã cho phép sự việc xảy ra thì cơn giận sẽ không còn. Lời Chúa dạy con dân Chúa hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục họ và bách hại họ. Khi con dân Chúa có thể cầu nguyện cho kẻ thù thì sự tức giận sẽ không còn, nhưng lòng thương xót sẽ nổi lên.

Thưa Cha, mỗi khi con xem tin tức thấy những sự tội lỗi, bất công, con cảm thấy bực tức và mong rằng, những kẻ xấu phải bị trừng trị đích đáng. Nhưng giờ đây, con hiểu rằng, thay vì mong sự dữ xảy ra cho họ, con nên thương xót và dâng lời cầu thay cho họ lẫn cho nạn nhân của họ.

27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 27: Con hiểu rằng, sự giận dễ khiến người ta phạm tội, vì muốn trả thù, trong khi sự trả thù thuộc về Thiên Chúa. Mỗi khi con dân Chúa phạm tội là nhường chỗ cho Ma Quỷ. Danh từ "Ma Quỷ" được dùng với hình thức số ít, có mạo từ xác định nên con hiểu được dùng để chỉ Sa-tan. Khi con dân Chúa phạm tội là tự mình mời Sa-tan đến thông công với mình, bởi đó, Sa-tan được tự do gieo rắc những ý tưởng sai nghịch Lời Chúa vào tâm trí người phạm tội, mặt khác, Sa-tan kiện cáo người phạm tội trước Chúa để ngăn cản sự bảo vệ của Chúa đối với người ấy. Nói cách khác, khi con dân Chúa phạm tội thì đương nhiên rơi vào tay của Sa-tan cho tới khi thật lòng ăn năn, xưng tội với Chúa và xin lỗi người mình có lỗi với. Cho tới khi ấy, họ phải một mình chống trả sự xúi giục và cám dỗ của Sa-tan và các tà linh do Sa-tan sai khiến.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Câu 28: Con hiểu rằng, sự trộm cắp có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, từ chỗ lén lút lấy đi tiền bạc, đồ vật của người khác cho tới gian dối trong sự mua bán, biếng nhác trong sự làm công, và thậm chí mạo danh người khác. Kẻ trộm cắp luôn lấy đi một điều gì đó từ người khác một cách bất chính. Con dân Chúa không thể trộm cắp nhưng phải siêng năng làm việc kiếm sống cách lương thiện. Sự lương thiện là theo tiêu chuẩn của Chúa, không theo tiêu chuẩn của loài người. Vì có nhiều việc làm được luật pháp quốc gia công nhận, xã hội công nhận nhưng nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Mục đích của sự làm việc không phải chỉ để nuôi sống bản thân và gia đình, mà là còn để có phương tiện cứu giúp những người cần được cứu giúp.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Câu 29: Con hiểu rằng, "lời trò chuyện" là những lời nói ra trong sự giao tiếp hằng ngày với mọi người. "Lời trò chuyện hư xấu" là bất cứ lời nào không yêu thương, không thánh sạch, không công chính. Đó là những lời dối trá, độc ác, mắng chửi, nguyền rủa, thô tục, hung dữ, dọa nạt, vu khống, ganh ghét, than thân trách phận, giả bộ tầm phào, và kể cả kêu Trời vô cớ. Lời nói của con dân Chúa phải chân thật, dịu dàng, hòa nhã, thể hiện tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa, đem lại ích lợi và gây dựng người nghe. Lời Chúa dạy con dân Chúa làm bất cứ điều gì cũng phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, lời trò chuyện nào không vì sự vinh quang của Thiên Chúa thì con dân Chúa không nên nói.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Câu 30: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh được Cha ban cho mỗi người tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Ngài để an ủi, cầu thay, dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, làm chứng, và ban ân tứ cho họ, giúp họ sống đắc thắng trong nếp sống mới. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong con dân Chúa chính là sự ấn chứng họ đã thuộc về Ngài. Trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt của họ sẽ được cứu chuộc bởi chính năng lực của Đức Thánh Linh. Người cố ý phạm tội hoặc lỡ phạm tội mà không ăn năn là người làm buồn Đức Thánh Linh. Nếu họ không ăn năn kịp lúc họ sẽ bị trật phần ân điển. Vì khi con dân Chúa cố ý sống trong tội là cố ý giày đạp Đấng Christ, sỉ nhục Đấng Thần Linh, tự cắt mình ra khỏi sự cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 10:26-31).

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Câu 31: Con hiểu rằng, mặc dù linh hồn và tâm thần của mỗi con dân Chúa đã được dựng nên mới nhưng thân thể xác thịt thì chưa. Vì thế, trong xác thịt vẫn còn có những tính xấu và những sự ham muốn bất chính. Con dân Chúa phải theo gương của Sứ Đồ Phao-lô, tập cai trị thân thể xác thịt của mình, kỷ luật nó, bắt nó phải phục. (I Cô-rinh-tô 9:27; II Ti-mô-thê 1:7). Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và bởi sức toàn năng của Thiên Chúa, con dân Chúa có thể đem xa khỏi mình những thói xấu và những sự phạm tội.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Câu 32: Con hiểu rằng, lời kêu gọi trong câu này không phải chỉ nói về cách con dân Chúa đối với anh chị em cùng Cha mà là đối với tất cả mọi người. Con dân Chúa có bổn phận yêu người khác như chính mình nên phải cư xử với mọi người bằng lòng tốt, với sự hòa nhã, cảm thông, thương xót, và sẵn lòng tha thứ. Hình phạt tất cả tội lỗi của loài người đã được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của mỗi người, cho dù là nhiều người không tin nhận lẽ thật ấy. Chính vì vậy mà con dân Chúa cũng phải tha thứ cho những kẻ xúc phạm mình, làm hại mình, vì hình phạt cho các việc làm ấy đã được chất trên Đấng Christ. Nếu con dân Chúa không tha thứ cho những ai xúc phạm mình, làm hại mình thì tất cả những sự mình xúc phạm người khác, làm hại người khác cũng sẽ không được tha thứ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài luôn sống yêu thương, thánh khiết, và công chính, hoàn toàn làm chủ con người cũ, sẵn lòng tha thứ kẻ làm hại mình. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
26/09/2023 15:39

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Thưa Cha, con xin suy ngẫm tiếp phần 2 về lời khuyên của Phao-lô: Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới. Con hiểu đây cũng là lời khuyên của Chúa dành cho con.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu nói dối là nói không đúng với sự thật, nói không đi đôi với làm, nói trái với lòng mình.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

Con hiểu đây là giận công chính, là trạng thái tâm thần Chúa cho phép, trong trường hợp không đồng tình trước những điều không công chính, nhất là khi được chỉ rõ ràng ra vẫn cố chấp, không vâng phục. Giận trong tình yêu thương thì luôn gớm ghét tội, không chấp nhận tội, không thỏa hiệp tội. Nhưng yêu thương tội nhân.

Giận theo xác thịt là nóng giận theo cảm xúc của xác thịt, thỏa mãn sự bực tức trong lòng, thể hiện ra bên ngoài qua sự trút cơn giận trên người có lỗi, không nhằm giúp đỡ, sửa sai.

Phao-lô khuyên nếu có giận công chính thì cũng không vì giận mà phạm tội, cũng không nên giận kéo dài sang ngày mới. Con hiểu Chúa muốn tâm thần con dân Chúa luôn có sự gắn kết với Chúa trong sự bình an, không vì giận kéo dài sang ngày mới, sau khi mặt trời lặn, khiến cớ cho Ma Quỷ thừa cơ đánh phá.

Câu 27 tiếp theo, Phao-lô nhắc:

27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Câu 28:

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Con hiểu trộm cắp là không tự ý chiếm đoạt những gì không thuộc quyền mình sở hữu. Nghĩa hẹp là mọi thứ thuộc về người khác, không phải của mình. Nghĩa rộng bao gồm cả mọi thứ thuộc về Chúa thì không được tự ý giành về mình.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy chịu khó nhọc, làm việc thiện lành để có thể nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ người thiếu thốn.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Phao-lô khuyên phải cẩn thận trong từng lời nói, khi đã nói thì nói lời lành đem lại ích lợi cho những người nghe. Con hiểu đó phải là những lời nói chân thật, hiệp với lẽ thật, nói trong tình yêu thương, sự soi dẫn ban ơn của Chúa, bởi tấm lòng kính Chúa, yêu người, mang lại ích lợi đến người nghe, tôn cao danh Chúa.

Chớ nói lời trò chuyện hư xấu là luôn giữ môi miệng mình không nói những lời vô nghĩa, không gây dựng, không xứng hiệp với lẽ thật, không đem lại ích lợi gì cho người nghe, không làm tôn cao danh Chúa. Cũng không mất thời giờ, công sức đi buôn chuyện, nói chuyện tầm phào vô ích.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Con hiểu bất kể điều gì con sống không đẹp ý Chúa đều khiến cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời buồn lòng. Kính thưa Cha, con không muốn để Ngài buồn vì con. Con nguyện xin được làm theo ý của Đức Chúa Trời, là ý khiến Chúa vui và Ngài vui lòng ở cùng dạy dỗ, ban ơn, thêm sức cho con. Trong Ngài, con được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Con hiểu sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác đều không đến từ Chúa, không đem lại sự bình an, vui thỏa trong tâm thần, cũng không ích lợi cho bản thân và người lân cận, dẫn tâm trí loài người ngày càng xa cách Chúa, không còn cảm biết đến tình yêu Thiên Chúa, không biết yêu Chúa và yêu thương lẫn nhau, đi vào bế tắc, không lối thoát, chút cảm xúc tiêu cực của xác thịt trên người khác và trên Chúa, phạm tội với Ngài.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy cư xử, ăn ở với nhau, trong Hội Thánh và ngay cả với những người lân cận, với tấm lòng cùng việc làm thể hiện sự nhân từ, dịu dàng, thương xót và đầy lòng tha thứ, như Chúa đã tha thứ cho mình vậy.

Bài học con áp dụng: Con xin luôn được làm những việc lành theo ý Chúa; không làm ra những việc ác nghịch lại ý Chúa, để được Chúa vui, không buồn vì con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/09/2023


Kim Loan Nguyen
27/09/2023 03:29

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, từ ái của chúng con. Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ và tôn vinh danh thánh Cha. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an và con có sự hiểu để con suy ngẫm Lời Cha. Xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con, dùng mọi lẽ thật của Lời Ngài thánh hóa, dạy dỗ con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Ê-phê-sô 4:25-32 như sau:

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Tiếp theo câu 24, khi mỗi con dân Chúa tự quyết định chọn "mặc lấy con người mới", sống trong sự công chính và thánh sạch, chân thật. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa chừa sự nói dối. Nói dối với nhiều cách: nói dối để che lấp tội lỗi của mình, nói dối để vui, để lừa gạt thậm chí nói dối để làm vui lòng người khác... Bởi vì Ma Quỷ là cha của sự dối trá, nếu chúng ta nói dối tức là nhận Ma Quỷ là cha. Do đó sự nói dối của bất kỳ hình thức nào, cũng không nên tồn tại giữa các anh chị em trong Hội Thánh với nhau, cũng không nói dối với các người lân cận chưa tin nhận Chúa. Mà chúng ta là chi thể lẫn nhau trong Hội Thánh. Mỗi một lời nói, việc làm đều là tôn vinh lên vinh quang Hội Thánh, cũng là làm tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa, cho nên chúng ta luôn sống và nói lời chân thật. Vì Thiên Chúa là lẽ thật.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Con hiểu rằng, đã là con người đều có cảm xúc vui vẻ, yêu thương, đau khổ và cả sự giận dỗi, giận dữ. Trong đời người chúng ta luôn có lúc giận dữ, thịnh nộ rất nhiều lần và khi giận thì chúng ta sẽ luôn nói ra những lời chỉ thỏa lòng mình, thốt lên những lời nói mà không lấy lại được. Hoặc trong cơn nóng giận, chúng ta sẽ làm ra những hành động phạm tội không kiểm soát được bản thân. Cho nên, Sứ Đồ Phao-lô khuyên các con dân Chúa trong Hội Thánh, đã là những người tiếp nhận Đấng Christ. Thì khi tức giận đừng phạm tội, mà phải biết kiểm soát sự tức giận của mình, và cầu xin lên Chúa. Cũng đừng để sự giận dữ trôi qua ngày mới. Khi chúng ta không tự kiểm soát được cơn giận, để cơn giận quá lâu sẽ mất đi sự khôn sáng, mất đi lý trí. Khi đó Ma Quỷ sẽ có cơ hội xúi giục, cám dỗ chúng ta phạm tội. Nên chúng ta là con dân Chúa bằng bất cứ giá nào cũng phải cố gắng, không nhường chỗ cho Ma Quỷ có cơ hội cám dỗ chúng ta.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô cẩn thận nhắc nhở con dân Chúa là những người trước kia còn trộm cắp, thì giờ đã là con dân chân thật của Chúa đừng trộm cắp với bất kỳ lý do hoặc hình thức nào. Mà hãy làm việc lương thiện, dù công việc có khó nhọc, mệt mỏi. Nhưng hãy vui vẻ mà làm, vì mọi thứ từ chính đôi tay mình làm ra giúp cho những người khó khăn thiếu thốn, sẽ có giá trị hơn là đồ ăn cắp hoặc là không trong sạch.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa phải biết dùng từ ngôn ngữ kiểm soát những lời nói xuất phát từ môi miệng của mình. Đừng tham gia vào các cuộc trò chuyện nói xấu người khác và cũng không có những lời trò chuyện hư xấu nào. Ngược lại phải nói những lời lành tốt đẹp, chân thật có ích gây dựng, mang ơn đến cho người khác. Vì lời lành thì tôn vinh lên danh Chúa, còn lời xấu thì làm ô uế danh của Chúa.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Mỗi một con dân Chúa đều được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, để dạy dỗ, an ủi, hướng dẫn và cáo trách, dẫn dắt chúng con vào lẽ thật của Chúa. Để mỗi chúng con càng ngày càng giống Chúa hơn. Vì thế, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta cần phải lập tức ăn năn, chừa bỏ tội lỗi đã phạm. Đừng cố tình sống trong tội, vì khi đó chúng ta đang coi thường lời nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Khi đó chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Cho nên Sứ Đồ Phao-lô khuyến cáo chúng ta là đừng làm buồn Đức Thánh Linh. Vì trong Chúa chúng ta được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cẩn thận nhắc nhở các con dân chân thật của Chúa. Hãy từ bỏ những thói hư tật xấu của con người cũ với sự cay đắng, sự giận thịnh nộ. Đừng có than van, không được phạm thượng với Thiên Chúa, cùng tất cả các điều độc ác khác. Không những chúng ta phải từ bỏ, mang các thói hư ra khỏi chúng ta. Mà chúng ta còn phải khôn ngoan, cẩn thận khi tiếp xúc với những người chưa tin Chúa, và không tin Chúa. Chúng ta phải luôn cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, tác động, dạy dỗ khi chúng ta tiếp xúc với những người chưa tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Ở câu 31 Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tránh xa nếp sống mang bản tính xấu xa, ô uế không đẹp lòng Thiên Chúa. Thì ở câu 32, trái ngược lại ông khuyên con dân Chúa hãy ở với nhau một cách nhân từ, bao dung, dùng sự dịu dàng và lòng thương xót để đối xử với nhau. Vì Đức Thánh Linh luôn ngự trong thân thể của con dân chân thật của Chúa. Ngài luôn dạy dỗ nhắc nhở chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta đã từ một người ô uế, tội lỗi đã được Đấng Christ dùng giá cao bằng máu thánh của Ngài chuộc về, bởi lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây trở thành một người mới nhận được ơn cứu rỗi, được khôi phục lại địa vị con cái nuôi của Thiên Chúa. Được hưởng cơ nghiệp Chúa ban. Nên chúng ta không có quyền, và tư cách đối xử không khoan dung, không yêu thương, không nhân từ, tha thứ cho anh chị em chúng ta. Mà chúng ta phải tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ.

Kính lạy Cha từ ái, con cảm tạ Cha về bài học rất quý giá này. Nguyện xin Chúa giúp con từ bỏ hoàn toàn nếp sống của con người cũ. Xin Chúa thánh hóa, đổi mới con mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban cho con lòng yêu thương, tha thứ tất cả những ai đã xúc phạm con, như Cha đã tha thứ cho chúng con. Nguyện xin Cha dùng Lời Ngài giúp cho mỗi anh chị em trong Hội Thánh được nên trọn vẹn sẵn sàng cho ngày Chúa của chúng ta đến là Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Vũ Thị Thư
27/09/2023 08:47

Vũ Thị Thư: Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ yêu thương của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được tiếp tục học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:25-32. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau: 

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con dân Chúa cần từ bỏ nếp sống cũ để sống một nếp sống mới. Điều mà chúng con cần từ bỏ đầu tiên đó chính là chúng con cần phải chừa sự nói dối. Bởi Ma Quỷ là cha của kẻ nói dối và là chúa của những kẻ giết người. Ngay từ ban đầu Ma Quỷ đã lừa dối loài người để loài người phạm tội với Thiên Chúa, mà phải chịu hậu quả là sự xa cách mặt Chúa, sự chết đời đời trong Hỏa Ngục. Bản tánh tội lỗi đầu tiên là nói dối đã xâm nhập và lây nhiễm vào loài người. Và ngày nay chúng con sau khi tin Chúa, chúng con cần phải từ bỏ sự nói dối ra khỏi mình. Chúng con cần phải nói thật với người lân cận mình, là những người anh chị em trong Chúa của mình, là những người sống xung quanh chúng con. 

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Con hiểu rằng, chúng con phải làm chủ cảm xúc của mình, đặc biệt là sự giận, khi chúng con nóng giận thì chúng con phải cầu nguyện kêu cầu Chúa, chúng con không được phạm tội trong sự giận dữ. Chúng con cũng cần phải làm lành, xin lỗi với người nào khiến cho chúng con buồn giận, xin Chúa tha thứ, và nhân danh Chúa xua đuổi cảm xúc xác thịt, sự giận dữ, để chúng con không bị Ma Quỷ lợi dụng tấn công chúng con. Chúng con không được để cơn giận sang một ngày mới, là lúc mặt trời lặn, kết thúc một ngày và bước sang một ngày mới. 
Nếu chúng con không để Chúa làm chủ thì Ma Quỷ sẽ đánh phá tấn công và xúi giục chúng con phạm tội với Chúa.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe
.

Thưa Cha, Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô trong câu 28 dạy chúng con không được trộm cắp, mà phải chịu khó chăm chỉ làm việc lương thiện, để nuôi sống chính mình và có thể giúp đỡ cho người thiếu thốn khác. Trước hết là giúp đỡ tiếp trợ cho những anh chị em cùng Cha của mình. Việc trộm cắp cũng có thể hiểu là sự trộm cắp thời gian của chủ, làm việc riêng trong khi đang làm việc cho chủ cũng là một hành động trộm cắp. 
Qua câu 29 thì con hiểu, chúng con không nên trò chuyện tầm phào, không nói xấu, nói tục, nói bậy, không buôn chuyện của người khác, không nói những lời giễu cợt, hư không. Con cần nói tiếng mới, nói những lời lành có ích cho sự gây dựng là nói những lời thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, khích lệ đức tin, mang ơn đến cho người nghe. Con cần nói những lời làm vinh hiển làm sáng danh Chúa. 

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Con cũng hiểu rằng, con dân Chúa được cứu chuộc là bởi sự ấn chứng của Đức Thánh Linh đối với người ấy. Khi chúng con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng con được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể, chúng con được Ngài dạy dỗ và ấn chứng chúng con cho đến ngày cứu chuộc. Ngài ban thánh linh là năng lực từ Thiên Chúa cho chúng con để chúng con sống đời sống mới theo Lời Chúa. Chúng con phải nhận biết điều đó mà hết lòng vâng lời Ngài, không được làm cho Ngài buồn lòng. Vì Ngài rất yêu chúng con, nên Ngài luôn nhẫn nại thương xót mà dạy dỗ, sửa trị, cáo trách chúng con. Ngài không chê thân thể hèn mọn của chúng con mà Ngài ở trong chúng con.

Con cầu xin Đức Thánh Linh tha thứ cho con vì nhiều lần con làm Ngài buồn vì sự phạm tội của con. Con xin Ngài cho con mỗi ngày càng yêu Ngài nhiều hơn, có một mối tương giao mật thiết gần gũi với Ngài mọi nơi mọi lúc. 

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con muốn sống một đời sống mới thì chúng con cần phải đem xa khỏi chúng con, nghĩa là chúng con phải từ bỏ và tránh xa những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng cùng mọi điều độc ác. Đây là những bản tính xấu dẫn đến hành vi xấu là sự phạm tội. 

Là con cái của Chúa, chúng con cần phải có sự kính sợ Chúa, có đức tin nơi Chúa, tin rằng Chúa là Đấng Công Bình - Thánh Khiết - Yêu Thương, mọi sự xảy ra đều trong sự cho phép của Ngài. Thì chúng con phải luôn biết trông cậy và tin cậy nơi Ngài. Trong mọi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra thì chúng con cần phải cảm tạ ơn Chúa, cầu nguyện dâng mọi lo lắng nan đề lên Chúa, bình an trông cậy vào Chúa thay vì than van lằm bằm.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha, câu 32 cho con hiểu rằng, Chúa muốn chúng con đối xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót, luôn sẵn lòng tha thứ lẫn nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng con thế nào thì chúng con cũng phải luôn sẵn lòng tha thứ lẫn cho nhau thế ấy. Muốn làm được như vậy thì chúng con cần phải học theo Đấng Christ, nhìn lên Ngài, học theo Ngài, bởi Ngài đã luôn đối xử với chúng con cách nhân từ, dịu dàng và đầy lòng thương xót. Khi chúng con muốn Chúa đối xử với chúng con thế nào thì chúng con cũng cần phải đối xử như vậy với anh chị em mình. Chúng con đã rất tội lỗi và đáng bị hình phạt là sự chết đời đời trong Hỏa Ngục, chúng con đều là những người không xứng đáng. Vậy thì chúng con cần phải luôn sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mình. 

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học hôm nay, nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ Lời Ngài và hết lòng vâng giữ theo sự dạy dỗ của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con luôn yêu kính Ngài, không làm Ngài buồn lòng. Xin Cha cũng giúp con sống đẹp lòng Ngài, xin Cha giúp con từ bỏ và quăng xa những gì là không đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Thị Thư
Ngày: 26/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
28/09/2023 19:45

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sức khỏe tốt. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:25-32.
Con xin kính dâng sự hiểu của con lên Cha.

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên con dân Chúa phải từ bỏ sự nói dối. Sa-tan là cha của sự xấu xa, trong đó có sự nói dối, người nói dối thì đang là con cái của ma quỷ. Con hiểu rằng, trong từng sự việc theo suy nghĩ của thế gian thì nói dối sẽ tốt cho người khác, hay là nói dối để người khác khen ngợi mình... thì đó là bình thường nhưng con dân Chúa thì không được vậy. Con hiểu rằng trong mọi sự việc, trong từng lời nói thì con dân Chúa chỉ nói ra những lời đúng sự thật, không những nói thật với những anh chị em ở trong Chúa, mà khi nói với người ngoại mình cũng phải nói thật.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa từ bỏ thói xấu là khi giận thì đừng phạm tội. Con hiểu rằng Chúa tạo dựng nên con người có nhiều cảm xúc vui buồn, ghen giận, trong đó sự giận không phải là tội, nhưng nếu giận mà mình không kiềm chế được sự giận để sự giận dẫn đến phạm tội thì không đúng, ví dụ như khi giận mà lớn tiếng với người khác thì mình phạm tội kiêu ngạo,... thì là điều không đúng. Lời Chúa dạy rõ con dân Chúa khi giận thì không được phạm tội, và không được để sự giận trong lòng mình qua ngày hôm sau, vì nếu để sự giận sang ngày hôm sau tức là mình đang nhường chỗ cho ma quỷ tấn công và để cho ma quỷ cám dỗ.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Phao-lô khuyên con dân Chúa từ bỏ thói trộm cắp, con hiểu rằng, trộm cắp là sự lấy một thứ gì của người khác khi chưa được chủ cho phép thì người lấy bị gọi là trộm, mang tội trộm cắp. Phao-lô khuyên mỗi người thà chịu khó nhọc tức là mình phải làm việc, và làm những việc lương thiện, dù là mệt mỏi thân thể để nuôi sống bản thân, và còn phải làm việc để giúp cho người thiếu thốn nữa. Con hiểu rằng, con dân Chúa cũng không trộm cắp thời gian của Chúa cho những việc không đáng, mà trong thời gian mình có phải làm ra được việc ích lợi đẹp lòng Chúa. Vì toàn bộ những gì mình có được là của Chúa, mình phải làm sao cho xứng đáng. Con hiểu rằng, trong sự trộm cắp còn có sự tham lam ở trong người ấy nữa, mỗi một việc làm con dân Chúa cần cẩn thận tra xét mỗi việc làm của mình để mình không bị nhấn chìm vào trong tội lỗi.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Phao-lô khuyên con dân Chúa bỏ thói trò chuyện hư xấu, con hiểu là con dân Chúa không nói chuyện như người thế gian nói là nhiều chuyện, nói người này người kia, nói tầm phào mà trong câu chuyện ấy không có sự gây dựng ích lợi. Lời nói của con dân Chúa với nhau phải mang đến sự gây dựng đức tin cho nhau, thêm cho nhau tình yêu thương, mang đến ơn cho người nghe. Con hiểu rằng, con dân Chúa nói chuyện với nhau nhưng trong câu chuyện ấy không phải xuất phát từ tình yêu với người khác thì không nên nói, vì mỗi lời nói ra của mình phải đến từ tình yêu với người bên cạnh.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Con hiểu rằng, trong mỗi con dân chân thật của Chúa có Đức Thánh Linh đang ngự để ban thánh linh, dẫn dắt, cáo trách, an ủi và soi sáng cho người ấy vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Trong con dân Chúa có thánh linh để ấn chứng người ấy thuộc về Chúa. Nếu mình không vâng theo Đức Thánh Linh tức là đang phạm tội và làm buồn Đức Thánh Linh. Nếu người ấy cứ hết lần này đến lần khác phạm tội thì Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi người ấy, người ấy sẽ không còn thuộc về Chúa.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy từ bỏ không được giữ những sự cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Con hiểu ấy là những sự mà con người cũ có, như sự thịnh nộ là sự giận một cách không thể kiềm chế được bản thân, hay sự than van khi nghịch cảnh, khó khăn xảy đến, sự phạm thượng như sự lấy danh Chúa mà làm ra vô ích hay là nói quá đáng với người khác, cùng những sự xấu, sự gian ác. Con hiểu rằng, lòng người vốn là xấu xa gian ác, nên mình luôn phải chậm rãi mà nghe tiếng Đức Thánh Linh dạy dỗ soi xét từng việc làm của mình để không bị trật khỏi ân điển. Theo bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, không những mình không làm ra điều xấu mà mình cũng tránh xa khỏi những người đang làm ra điều xấu.

Cùng với những sự xấu mà Phao-lô khuyên con dân Chúa cần từ bỏ thì ông khuyên con dân Chúa giữ nếp sống đối xử với nhau cách nhân từ dịu dàng, tức là lời nói, hành động của mình đối với anh chị em phải mang lại tốt lành ích lợi. Dịu dàng thương xót là phải đối xử nhẹ nhàng đồng cảm cho những thiếu thốn bất hạnh của người khác. Tha thứ nhau tức là khi người khác làm thiệt hại cho mình thì mình phải tha thứ cho người ấy, như Đức Chúa Trời đã tha tội cho mình.

Thưa Cha, con nhận thấy bản thân con còn có những sự xấu mà bài học hôm nay con học. Bài học hôm nay cũng nói rất rõ cho con hiểu được những sự xấu xa của con người cũ mà con cần từ bỏ, và bài học hôm nay cũng giúp cho con hiểu hơn về những sự tốt lành trong con người mới.

Nguyện xin Cha giúp cho con từ bỏ được con người cũ và trở nên một người mới trong Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho con biết áp dụng bài học vào đời sống con thật tốt, để con luôn sống xứng đáng đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nhung Naomi
28/09/2023


Hoàng Thị Hồng
12/10/2023 23:10

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con biết ơn Cha vì giờ này đây con lại được học Lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2. Con cầu xin Chúa dắt đưa con vào trong lẽ thật Lời Ngài.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Lời nói dối là sự phản bội. Trong các chi thể của lẫn nhau mà nói dối nhau, ấy là sự bội ước, vì khi một người tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ, là người ấy đã tự kết một giao ước hòa nhập mình đồng với các chi thể khác trong thân thể của Đấng Christ, sẽ yêu các chi thể khác của thân thể Đấng Christ như mình, khi tình yêu ấy bị phản bội, sẽ làm tổn thương nhau, làm cho sự đau đớn của Đấng Christ ở mức độ cao nhất. Sự nói dối là những gì không chân thật trong lòng người nói, hoặc sự việc. Có những sự nói dối do ngoại cảnh nhưng cũng có những sự nói dối trong nội tâm. Dù thế nào con dân Chúa hãy chừa đi sự nói dối, vì nó là bản ngã của con người cũ đã được đóng đinh trên thập tự giá, mà họ phải quản trị, con người cũ sẽ không được kết hiệp với mọi sự được làm mới bởi ý muốn của Đức Chúa Trời.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.
27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Khi ở trong sự giận không công chính đã dễ gây nên sự vấp phạm cho các chi thể non yếu, đó có thể là người mới tin Tin Lành, cũng có thể là những chi thể là chiên thơ. Đó là sự phạm tội. Có những sự giận công chính thì chính chi thể đó phải biết cầm giữ nó để không gây ra một sự tổn hại không ích lợi nào cho đức tin trong sự hiệp một, mà nên có sự dịu dàng khiêm nhu thường trực, nền tảng của Tin Lành là sự tha thứ và dùng tình yêu khỏa lấp lỗi lầm. Không có nghĩa là dung túng, nhưng không nên giữ một định kiến về lỗi lầm, mà nên tha thứ và quên đi nếu người phạm lỗi có lòng bỏ đi sự lầm lỗi. Sự không hiệp một không thể kéo dài đến khi mặt trời lặn, nó sẽ làm cho mệt mỏi và sẽ là cơ hội thuận tiện cho Ma Quỷ sui bẫy con dân Chúa làm điều sai nghịch và chiếm lĩnh sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.
29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Bản ngã của con người cũ là tham lam, nói dối và trộm cắp, người tin nhận Chúa không làm việc hết lòng cho chủ, hoặc là người chủ mà không hết lòng phục vụ khách với sự tận tâm thì cũng là một hình thức trộm cắp, một sự ỷ lại không chịu cực khổ làm việc kiếm sống nuôi mình cũng là sự trộm cắp, vậy nên con dân Chúa hãy siêng năng và có trách nhiệm với bản thân trong sự lao động làm việc để tạo ra nguồn thu cho mình, và có thể giúp đỡ những hoàn cảnh không thể tự lao động mà cần sự giúp đỡ.

Con dân Chúa cũng không nên nói lời dữ gây sự độc hại là lời nói có sự hăm dọa, rủa sả, vu khống, tầm phào,… Khi một người không còn giữ được môi miệng là biểu hiện đời sống hư bại, điều gì ở trong lòng người sẽ được bày tỏ ra qua lời nói của họ. Nhưng lời nói của con dân Chúa cần có sự chân thật, khiêm hòa, ân hậu có ích lợi trong sự dạy dỗ và khích lệ người khác, làm vinh hiển danh Chúa, Đấng đang ngự trong họ.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Khi một con dân Chúa mắc phải các tội lỗi trên thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ buồn lòng, nó làm cho sự giao thông bị phá vỡ, Ngài sẽ không thể tác động trong đời sống của một người làm buồn lòng Ngài bởi cớ tội lỗi họ đang mang. Đức Thánh Linh làm ấn chứng cho Cơ-đốc nhân đến ngày cứu chuộc vì sự hiện diện bởi năng lực Ngài trên mọi phương diện của cuộc sống dù trong nghịch cảnh mà con dân Chúa luôn vui thỏa bình an, và có những sự bứt phá vượt trội trong ân điển dư dật của Ngài.

Năng lực của Đức Thánh Linh khiến cho con dân Chúa tránh xa được các sự giận, thịnh nộ, cay đắng, than van, phạm thượng cùng mọi điều độc ác.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy đối xử với nhau cách nhân từ là sự nhẫn nại, lịch sự của con cái Chúa, dịu dàng, hòa nhã dễ mến, thương xót là dùng tình yêu mà khỏa lấp đi những lỗi lầm của người khác, không phô bày lỗi lầm của anh em mình ra, như Đức Chúa Trời đã lấy da thú mà mặc cho A-đam để che đi sự lõa lồ cho thân thể của họ, cũng là một hình thức Ngài bày tỏ tình yêu mà khỏa lấp đi sự lầm lỗi của loài người. Mỗi Cơ-đốc nhân hãy mặc lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà tha thứ cho nhau như Ngài đã tha thứ cho đang khi loài người còn sống trong tội. Đức Chúa Trời muốn là con dân Chúa hãy tha thứ nhau, họ giống như người làm công việc chăm, tưới, còn Đức Chúa Trời làm cho mầm cây đức tin phát triển lành lặn, không bị tật lê.

Con cảm tạ ơn Chúa vì bài học hôm nay cho con soi lại mình mà cai trị bản ngã cũ để nó không có cơ hội trỗi dậy làm ra những hành động làm buồn Đức Thánh Linh. Con tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng


Bùi Mạnh Cường
30/10/2023 21:38

Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban cho con cùng gia đình. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học hỏi Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:25-32. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:

25 Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.

Con hiểu rằng khi đã là con cái của Chúa thì nếp sống của mỗi con dân Chúa phải đẹp lòng Chúa, là phải từ bỏ con người cũ, từ bỏ bản tính tội lỗi của mình. Và trong những tội lỗi con người hay mắc phải đó chính là tội nói dối. Nói dối trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là trọng tội. Là con dân Chúa con cần phải từ bỏ tội nói dối không chỉ trong vòng anh chị em của mình mà cả giữa vòng dân ngoại nữa. Bởi tất cả chúng con là những người tin nhận Chúa thì là các chi thể của lẫn nhau trong cùng một thân thể của Đấng Christ.

26 Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.

Con hiểu Lời Chúa dạy rằng cần giữ mình trong khi nóng giận, vì khi nóng giận rất dễ khiến cho con người phạm tội nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Và không nên kéo dài sự giận trong mình khi đã bước sang ngày mới. Khi có sự buồn giận anh chị em thì chúng con phải nhanh chóng làm hòa lại với anh chị em.

27 Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.

Con hiểu rằng khi con người ta giận dữ là khi bản tính xác thịt dễ phạm tội nhất. Ma quỷ hay lợi dụng lúc giận của con người để kích động, xúi dục con người phạm tội nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Nếu để cho cơn giận kéo dài thì ma quỷ càng nhiều cơ hội xúi giục con người phạm tội. Vì vậy không được để cho cơn giận kéo dài để ma quỷ không có cơ hội kiện cáo.

28 Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.

Con hiểu rằng trộm cắp là một tội lỗi rất xấu. Nó không chỉ nghịch lại điều răn của Chúa, nó còn khiến cho con người ỷ lại, lười biếng và không chịu lao động, làm việc để có ăn. Con dân Chúa phải biết lao động, làm việc lương thiện để sinh sống. Không chỉ phục vụ cho cuộc sống gia đình mà còn để phụ giúp, tiếp trợ những người khó khăn hơn mình nữa.

29 Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.

Con hiểu rằng con dân Chúa cần phải học và bắt chước những bản tính yêu thương, thánh khiết, công bình của Chúa. Từ lời nói đến hành động cũng phải đẹp lòng Chúa. Không được nói lời hư xấu, vì lời nói hư xấu là không tốt, không đem lại ích lợi. Con dân Chúa cần nói những lời chân thật, yêu thương và thánh khiết. Đem lại lợi ích gây dựng cho tất cả mọi người.

30 Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

Con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa luôn được Đức Thánh Linh ở cùng và ngự vào lòng mỗi người. Đức Thánh Linh luôn soi dẫn, nhắc nhở con dân Chúa làm việc lành. Con dân Chúa không được làm buồn lòng Đức Thánh Linh qua những việc làm không ích lợi. Vì khi làm Đức Thánh Linh buồn thì Ngài sẽ rời bỏ thân thể con dân Chúa và khiến cho người đó bị chệch phần ân điển.

31 Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.

Con hiểu rằng ma quỷ là cha của mọi tội lỗi. Con dân Chúa cần tránh xa những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng và mọi điều ác. Vì những sự đó là tội lỗi.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.

Con hiểu rằng con dân Chúa cần có những bản tính yêu thương, thánh khiết, công bình. Hãy yêu thương lẫn nhau như Thiên Chúa yêu con dân của Ngài vậy.

Nguyện xin Chúa ban cho con bản tính yêu thương, thánh khiết, công bình càng hơn. Để con sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Biết yêu thương, giúp đỡ người lân cận mình càng hơn. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 30/10/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ