Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Hôm nay, ngày 20/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:1-9.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Làm sao để con dân Chúa có thể bắt chước Đức Chúa Trời khi họ không hề thấy Ngài?
2. "Bước đi trong tình yêu" được nói đến trong câu 2 có nghĩa gì?
3. Hãy đưa ra một số thí dụ về những điều con dân Chúa không nên nói đến được liệt kê trong câu 3 và 4.
4. Danh từ "kẻ làm đĩ đực" được dùng trong Thánh Kinh chỉ về những ai?
6. Hãy đưa ra một số lời giả trá điển hình thường được những kẻ xấu dùng để lường gạt con dân Chúa.
7. Mệnh lệnh: "Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng" trong câu 8 có nghĩa gì?
8. "Trái của tâm thần" được nói đến trong câu 9 là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn bắt chước Đức Chúa Trời như thế nào?
2. Bạn có còn lâm vấp trong sự nói ra những lời không nên nói hay không? Nếu còn, bạn có biết cần phải làm sao để từ bỏ chúng không?
3. Nếp sống của bạn có tỏ ra bạn là con cái của sự sáng láng?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-5_1-21/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
20/09/2023 19:17

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa vẫn ban cho con cơ hội để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 5:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi kêu gọi con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ, sống nếp sống mới, Phao-lô với sự cảm thúc của Đức Thánh Linh tiếp tục kêu gọi con dân Chúa trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời với địa vị là con cái của Ngài. Làm sao một con dân Chúa có thể bắt chước được Đức Chúa Trời khi không hề thấy Ngài? Câu trả lời là: Khi con dân Chúa tin cậy Đức Chúa Jesus Christ và vâng theo những lời phán dạy của Ngài tức là đang bước đi theo Đức Chúa Trời và bắt chước Ngài. Bởi vì Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Trời là một và là Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh cũng đang tác động lên con dân của Chúa để mỗi người có năng lực trở nên trọn vẹn trong địa vị làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Chúa kêu gọi con dân Ngài hãy "Bước đi trong tình yêu" có nghĩa là sống mỗi ngày trong tình yêu, đặt tình yêu là nền tảng cho từng suy nghĩ, lời nói, việc làm. Trước là yêu Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người lân cận và yêu anh chị em cùng Cha như Lời Chúa dạy. Không hận thù, cay đắng, ganh ghét, đố kị, dối trá, tham lam và mọi điều ô uế khác. Mỗi ngày tình yêu ấy phải được thể hiện bằng hành động như Đấng Christ đã vì yêu mà phó mình cho Hội Thánh.

Con dân Chúa mặc lấy con người mới sống xứng hiệp với địa vị làm con của Đức Chúa Trời không những không làm ra những sự tà dâm, ô uế, tham lam mà còn không nói tới những sự ấy với nhau, không nghe những người nói những sự như vậy.

Thay vì những lời nói tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, con dân Chúa thường xuyên cảm tạ Chúa và cảm ơn người. Thực tế, ngày nay cho thấy những chương trình hài kịch hay những phim truyền hình trên ti vi mang đủ: lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào được phô diễn với mục đích gây cười cho khán giả có nhiều khi khiến cả người chưa biết Chúa cũng cảm thấy hổ thẹn. Con dân Chúa nên tránh xa những sự ô uế như vậy.

Danh từ "kẻ làm đĩ đực" được dùng trong Thánh Kinh chỉ về những người đàn ông bán dâm, những người đàn ông đồng tính luyến ái, và những người đàn ông phóng túng trong sự dâm dục. Lời Chúa dạy “những kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng sẽ không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.”

Lời Chúa khuyên con dân của Ngài “Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em.” thực tế ngày nay có vô số lời giả trá là những lời bẻ cong Lời Chúa được những tiên tri giả và các giáo sư giả dùng để bao biện, lường gạt con dân Chúa đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Trong số đó, điển hình là lời giả trá cho rằng ngày Sa-bat thứ bảy đã đổi sang chủ nhật, trong khi trong Thánh Kinh không có một chỗ nào Chúa nói có sự thay đổi như vậy.

Một điển hình nữa cho lời giả trá đó là gọi những âm thanh lắp bắp vô nghĩa là đầy dẫy thánh linh và được ân tứ nói tiếng lạ. Lẽ thật là: Một người được đầy dẫy thánh linh và được ân tứ nói ngoại ngữ, là ngôn ngữ mà phải có người hiểu được.

Lẽ thật Lời Chúa rõ ràng như vậy, nhưng thực tế lại có quá nhiều người xưng nhận là con dân Chúa nhưng lại không cẩn thận đối chiếu những gì mình nghe với Lời Chúa, không lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để rồi tin theo và bị lừa gạt, ngang nhiên vi phạm điều răn của Thiên Chúa và phải gánh chịu hậu quả vì Lời Chúa dạy rõ “Vì bởi những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.”

Trước khi biết Chúa, mỗi người đều sống trong sự tối tăm, không biết phân biệt và cũng không có năng lực để sống thánh khiết. Bây giờ đã được cứu, được trở thành con dân Chúa đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa là con cái của sự sáng. Bởi vậy, con dân Chúa phải sống nếp sống thuộc về con cái của sự sáng chính là nếp sống vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và giữ vững đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, đó chính là mệnh lệnh: "Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng" mà Chúa truyền dạy trong câu 8.

Ở trong câu 9 Lời Chúa phán “Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công bình, và chân thật.”
Trái của tâm thần là sự thể hiện các đặc tính của tâm thần được thể hiện qua suy nghĩ, lời nói, việc làm. Linh hồn, tâm thần của con dân Chúa sau khi được Chúa dựng nên mới cùng với thân thể xác thịt được thánh hóa, bởi vậy cho nên, từ trong suy nghĩ, lời nói tới việc làm của con dân Chúa đều thể hiện điều tốt lành, công bình và chân thật.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ bởi Lời của Ngài đem lại những bài học ích lợi cho con trên bước đường theo Ngài, con học được rằng:

Trong cuộc sống hàng ngày của con, Lời của Ngài phải là khuôn mẫu tối thượng và duy nhất để con áp dụng vào mọi suy nghĩ, lời nói, và hành vi của mình. Mỗi một tình huống xảy ra, con nên bình tĩnh suy xét xem trong trường hợp này Chúa Jesus sẽ làm gì.

Nếu con có trót suy nghĩ hay nói lời nào đó hoặc có cử chỉ nào đó mà con nghi ngờ không biết mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy hoặc mình hành động như vậy là đúng hay sai thì con phải đến ngay với Chúa, đối chiếu với Lời của Ngài và xét xem trong trường hợp như vậy, Chúa Jesus sẽ nói gì và hành động ra sao, con sẽ có câu trả lời để ăn năn ngay lập tức nếu nhận ra mình sai và để có được bình an trọn vẹn khi biết mình đang làm đúng theo Lời Chúa.

Tra xét lại bản thân mình, con nhận thấy đã từ lâu con không nói và cũng không muốn nghe những lời không nên nói như được liệt kê trong bài học hôm nay. Con không giữ lại những mối quan hệ với những bạn bè cũ người ngoại, bởi con biết khi họ có việc gì nhóm hiệp lại thì cũng đa phần là nói những lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào là những lời mà con biết rõ chúng không có ích cho con, và nếu con ở nơi đó là điều không đẹp lòng Ngài.

Con từ bỏ đi con người cũ với những thói hư tật xấu, để sống với con người mới với những sự khát khao được ở trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương. Con bình an và thỏa vui bước đi trong sự sáng láng với địa vị cao quý là được làm con gái của Đức Chúa Trời.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự suy ngẫm để có những bài học cho mình.

Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con, xin Chúa giúp con thực hành những điều con đã học để con mãi bước đi làm con cái của sự sáng láng. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con, con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/09/2023


Trần Thị Thu Hương
21/09/2023 00:10

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con có được ngày hôm nay bình an.. Con nguyện xin Chúa soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài. Con nguyện xin Chúa ban sức mới cho con luôn luôn. Con xin Chúa cho con luôn được nhiều sữa cho con của con bú. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin dâng các con của con lên Chúa. Nguyện xin Ngài bồng ẵm chúng trong cánh tay yêu thương của Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là tấm gương cho mỗi con dân Chúa học theo. Sau khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người thì Ngài về trời. Ngài lại nài xin Cha cho một Đấng Yên Ủi là Đức Thánh Linh ngự trong lòng con dân Chúa, dẫn dắt con dân Chúa mọi ứng xử trong đời sống, dạy dỗ con dân Chúa hiểu biết càng hơn về Chúa. Mọi sự cần cho con dân Chúa đều đã được ghi chép đầy đủ trong Thánh Kinh. Chỉ cần ai có tấm lòng thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn vào mọi lẽ thật để hiểu biết mọi sự mầu nhiệm của Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 2: Con hiểu rằng, hãy cứ bước đi trong Chúa là mỗi ngày đều tin cậy Chúa, vâng phục Chúa, mọi việc luôn tìm cầu ý Chúa thì người ấy sẽ ngày càng hiểu biết Chúa càng hơn, luôn ở trong tình yêu của Ngài. Khi nhận được tình yêu của Chúa thì chúng con mới có thể yêu người lân cận như chính mình, yêu anh chị em hơn bản thân mình. Sự yêu ấy là yêu bởi năng lực của Chúa, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

Câu 3: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần tránh xa những sự ô uế, hoặc sự tham lam, tránh xa cả những người ngoại như vậy nữa.

4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 4: Con hiểu rằng, khi có Chúa con có niềm vui trong Chúa. Còn người ngoài đời họ tìm niềm vui, tìm lợi ích qua các sự tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào. Niềm vui trong Chúa lớn hơn nhiều những sự xấu xa trong thế gian này, bởi vậy chỉ cần con dân Chúa có tấm lòng là mọi thói hư tật xấu nào cũng bỏ được.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 5: Con hiểu rằng, thời kì cuối của con người là thời kì tội lỗi tràn ngập thế gian. Đồng tính luyến ái, mọi sự ô uế, tham lam, thờ hình tượng đầy dẫy. Những người như vậy đều không được cứu rỗi nên tất nhiên không được vào Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Con hiểu rằng, những giáo sư giả và tiên tri giả được ma quỷ tận dụng để dụ dỗ, lừa gạt con dân Chúa. Con dân chân thật của Chúa phải có bổn phận đối chiếu mọi sự giảng dạy với Thánh Kinh. Con tin rằng "dẫu người khờ dại cũng không lầm lạc". Con tin rằng, chỉ cần người nào có lòng thì dù ngã nghiêng bao nhiêu lần thì người ấy vẫn đứng vững được. Nhưng một người không có tấm lòng thì dù cho Hội Thánh có thương xót cho thêm nhiều cơ hội họ vẫn cứ sa vào tội lỗi.

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Câu 7, câu 8: Con hiểu rằng, tất cả những sự mà Phao-lô đã nói trên thì con dân Chúa cần tránh xa, không dự phần vào. Ngày trước chúng con chưa trở về với Chúa thì ai nấy cũng tối tăm, nhưng khi được trở về với Chúa thì ai nấy đều được khôn sáng, được làm con của sự sáng.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu 9: Con hiểu rằng: Lòng của con người hướng về những sự của đời này thì sẽ thể hiện ra những hành động ấy. Còn lòng của con dân chân thật của Chúa thì thể hiện ra bông trái của tâm thần thuộc về Chúa, là sự công bình, thánh sạch, và trọn vẹn chân thật.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài biết hết mọi sự. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong việc con nuôi dạy con cái và các cháu nhỏ. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa cũng bổ sức lại cho con trong giấc ngủ đêm nay. Con cảm tạ ơn Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Hồng Liên
21/09/2023 03:06

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi một sự việc xảy ra trong đời sống con là một kinh nghiệm lớn lao về lời hứa ban cho và tình yêu cao cả mà con nhận lãnh từ Thiên Chúa Hằng Sống của chúng con. Ngài đã cai trị con và con thuộc Ngài. Nguyện xin Ngài tiếp tục công việc nơi tay Ngài, theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Nguyện xin Ngài đổ đầy ơn phước Ngài trên đời sống của ba mẹ con con. Con lớn tiếng tôn vinh danh Ngài là Đấng tể trị muôn loài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 5:1-9.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa bước đi trong sự yêu thương bằng cách bắt chước Đức Chúa Trời.

Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.”

Con dân Đức Chúa Trời, cần phải bắt chước theo mọi bổn tánh của Đức Chúa Trời, ăn ở nhân từ, đầy lòng thương xót và biết tha thứ.

Rô-ma 8:29 chép lại rằng, lý do một người được cứu, ấy là người đó đã được định sẵn "nên giống như hình bóng Con Ngài”. Ma-thi-ơ 5:48 cũng chép rằng, con dân Chúa cần phải: “nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn”. Con dân Chúa cần phải bắt chước Đức Chúa Trời như con cái khi bắt chước bố mẹ chúng.

* Vì Cha Thiên Thượng của chúng con là thánh, chúng con cần phải nên thánh.

* Vì Ngài hay thương xót, chúng con cần phải có lòng thương xót.

* Vì Ngài hay tha thứ, chúng con cần phải tha thứ.

* Vì Chúa Jesus tự hạ mình xuống, chúng con cũng phải tự hạ mình xuống.

* Vì Chúa Jesus là một tôi tớ, chúng con cần phải trở thành tôi tớ.

* Vì Đức Chúa Trời là yêu thương, chúng con cần phải bước đi trong sự yêu thương.

Con dân Chúa không thể yêu thương giống như Ngài đã yêu thương bằng chính sức riêng của mình. Đây không phải là một khả năng tự nhiên, mà là khả năng siêu nhiên vì Chúa Jesus đã sống trong con dân Ngài. Con dân Chúa phải luôn luôn lần theo khuôn mẫu của Chúa Jesus trong đời sống, phải sống và yêu thương giống như Đấng Christ đã yêu thương con dân Ngài.

Kinh nghiệm quan trọng nhất dành cho tình yêu thương giống như Đấng Christ là sự tha thứ. Không có gì biểu lộ tình yêu thương cho bằng sự tha thứ dành cho kẻ không đáng được tha thứ.

Tình yêu của Chúa Jesus là một tình yêu chân thật, là tình yêu ban cho. Những tội nhân không xứng đáng với món quà quí báu của Chúa Jesus, nhưng Ngài đã phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế. Tất cả những của dâng và của tế lễ đều là hình bóng của lễ toàn vẹn của Chiên Con Đức Chúa Trời. Chúa Jesus bằng lòng phó chính mình Ngài để làm đẹp lòng Đức Chúa Cha trở thành một thức hương thơm. Mùi thơm kỳ diệu ấy rãi khắp mọi người, gồm những ai tiếp nhận sự hy sinh của Ngài vì ích lợi cho bản thân họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chỉ có Chúa Jesus, Ngài ban cho tình yêu thương chân thật mà thôi. Chúa Jesus tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của con dân Ngài, tránh cho con dân Ngài bước đi theo tư dục.

Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn. Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.”

Con dân chân thật của Chúa tránh không bước đi theo tư dục bằng cách:

* Gạt bỏ tình trạng gian dâm, kêu gọi sự thanh sạch hoàn toàn về mặt tình dục. Hoạt động tình dục không được phép ở ngoài mối quan hệ vợ chồng. Những ham muốn của xác thịt với những khác giới hay đồng giới.

* Gạt bỏ sự tham lam cũng như sự thèm muốn chiếm hữu điều chi thuộc về người khác. Hãy canh giữ tấm lòng, hãy kềm chế sự mê tham của mắt mình.

* Gạt bỏ không nói lời tục tĩu, cách ăn nói nhớp nhúa, thô tục, góp phần vào việc làm cho bại hoại đạo đức trong xã hội cũng đồng nghĩa với việc làm hại phẩm chất thuộc linh của mình.

* Bỏ đi sự dối gạt, cẩn thận về lời nói và việc làm vì không có một chỗ nào trên thiên đàng dung túng cho người phè phỉnh.

Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục. Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.”

Người nào bước đi theo tư dục tách rời khỏi Đấng Christ, bị vướng vào những tội trên thì sẽ bị hư mất, nước thiên đàng chẳng thuộc về người ấy.

Người mà không có sự sống đời đời là một kẻ thờ lạy hình tượng. Thay vì thờ lạy Đức Chúa Trời, người ấy thờ lạy những tư dục, lấy mình làm trọng tâm, làm cho cái tôi của mình được thoả mãn. Một người tin Chúa sa ngã vào trong tội lỗi có thể mất ơn cứu rỗi của mình. Con dân chân thật của Chúa sẽ không hề khăng khăng ở trong những tội lỗi ấy. Con dân Chúa có thể vấp ngã, sẽ vấp ngã vào trong tội lỗi. Tuy nhiên, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, những tội lỗi sẽ không trụ lại ở đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những người thuộc Chúa Jesus bước đi trong sự sáng vì họ đã được biến đổi.

Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng. Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật”

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh sự đổi mới hình thành từ bên trong đời sống con dân Chúa, cho dù môi trường chung quanh không thay đổi. Sự đổi mới này được diễn ra trong Chúa. Chính sự liên hiệp với Chúa đã thay đổi đời sống con dân Ngài. Người không tin Chúa bị thống trị bởi sự tối tăm, còn người tin Chúa được thống trị bởi sự sáng từ Chúa. Và khi thuộc về sự sáng thì hành vi, suy nghĩ của người ấy phải phù hợp với địa vị mới của mình, là kết quả của một đời sống được sự sáng cai trị, bao gồm:

* Sự nhân từ là sự lương thiện, tốt đẹp.

* Sự công chính là sống ngay thẳng, phải lẽ trước Đức Chúa Trời và với người khác.

* Sự thành thật, thành thật trong cả lời nói, hành động, thành thật với Chúa, với người khác, và với chính bản thân.

Mỗi một con dân Chúa cần ghi nhớ phải trở nên kẻ bắt chước Chúa. Chúa Jesus không hề bị ám ảnh với tư dục. Ngài không hề thốt ra một lời dối trá. Ngài không hề nói lời tục tỉu. Ngài không hề nói ra lời giả ngộ tầm phào hay đùa vui vô tích sự. Ngài không hề cười cợt với những chuyện không đáng cười. Chúa Jesus không bao giờ phạm vào tư dục. Ngài luôn luôn bước đi trong sự yêu thương. Thực vậy, Ngài yêu thương tội nhân, Ngài đã phó chính mình Ngài để chuộc tội cho nhân loại. Chính vì những lý do đó, Ngài yêu cầu con dân Ngài bước đi trong khuôn khổ của cùng một tình yêu ấy để nhận được sự vinh hiển và sự sống đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
21/09/2023 09:47

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 5:1-9 - Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 3.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng bài học Lời Chúa vào cuộc sống trên bước đường theo Ngài!

Câu 1: Vì con dân Chúa đã học biết Đấng Christ, đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo Lẽ Thật của Thiên Chúa, thì hãy từ bỏ nếp sống tội lỗi trước đây của con người cũ tội lỗi, hư hỏng bởi sự lừa gạt của ma quỷ, mà chịu làm nên mới trong tâm thần của mình, và mặc lấy con người mới, được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự yêu thương, công chính, và thánh khiết.

Câu 2: Qua Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng con hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ đã vì tình yêu mà Ngài đã bằng lòng chịu chết thay cho tội lỗi chúng con. Hành động Đấng Christ phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời là thể hiện tình yêu thương cao cả, là một thức hương thơm tỏa ngát khắp muôn nơi cho đến đời đời.

Câu 3: Con dân chân thật của Chúa không những không sa vào tội tà dâm và mọi sự ô uế, tham lam, mà còn chớ nên nói đến những sự ấy giữa các anh chị em cùng đức tin, thì mới là những người xứng đáng mang danh các thánh đồ. Những người nói đến những sự ấy là những người tự mở đường cho ma quỷ tấn công chính mình và cả những người nghe những điều tội lỗi, ô uế đó.

Câu 4: Lời thô tục ô uế, giễu cợt, cợt nhả, giả bộ tầm phào nhảm nhí, là các lời không đáng nói ra, dẫn đến sự hổ thẹn cho bản thân người nói, xúc phạm người nghe, vì không mang lại sự gây dựng, nhưng con dân Chúa thà dâng lời cảm tạ Chúa trong sự vui mừng thì hơn.

Câu 5: Vì chúng con biết rõ rằng, những người đàn ông bán dâm, đồng tính luyến ái, vô độ, buông thả trong sự dâm dục, hoặc kẻ ô uế, vi phạm các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa, tức là kẻ thờ hình tượng, đều không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ, do Ngài làm Vua, cai trị đời đời.

Câu 6: Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, đừng để cho bất cứ ai, kể cả những người mang danh là người chăn, rao giảng Lời Chúa, là những kẻ dùng những lời giả trá, nghịch lại Lẽ Thật mà lường gạt chúng con. Ông cũng cảnh báo cho những người bị lường gạt về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên họ, là những con cái không vâng phục Lẽ Thật, được Chúa dùng những tôi tớ ngay lành giảng dạy, nhưng nghe theo những kẻ rao giảng tà giáo.

Câu 7-8: Vậy nên, chúng con chớ dự phần vào nếp sống tội lỗi của những kẻ ấy. Lúc trước, chúng con thuộc về sự tối tăm, sống trong tội lỗi, nhưng hiện tại chúng con đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là sự sáng, chúng con thuộc về sự sáng láng trong Chúa. Chúng con hãy bước đi như con cái của sự sáng láng, giữ vững nếp sống vâng phục các Điều Răn của Thiên Chúa và đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 9: Tâm thần và linh hồn chúng con đã được dựng nên mới trong Chúa, thể hiện trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành công chính, và chân thật từ suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, thái độ, và hành động trong nếp sống của mình, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn, giúp con hoàn toàn từ bỏ nếp sống cũ, và sống một nếp sống mới trong Chúa cách trọn vẹn, bắt chước bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa, biết theo gương nhu mì, khiêm nhường, cậy nhờ ơn Chúa để tránh sự vấp phạm trong lời nói, sống xứng đáng với tình yêu, ân điển của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
21/9/2023


Nguyễn Công Hải
21/09/2023 16:23

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn cho con được lái xe và đi đường từ Nghệ An trong những ngày công tác làm việc của con ra đến gia đình mình được bình an. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự dạy dỗ của Ngài trên đời sống con từ công việc, gia đình, các mối quan hệ để con luôn được học biết những điều hay lẽ phải, biết tránh xa những cám dỗ, điều ác và sốt sắng làm điều lành để sáng danh Cha trên đất. Con cảm tạ ơn Cha cũng luôn thúc dục con học Thánh Kinh mỗi ngày, đọc, suy ngẫm, tra cứu, tìm hiểu giải nghĩa những lời con không hiểu để con luôn được thông biết càng hơn Lời Chúa, biết áp dụng những điều tốt đẹp Ngài dạy dỗ con trong nếp sống đạo. Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Cha giờ này lại ban cho con được tiếp tục suy ngẫm về chủ đề con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ, sống nếp sống mới trong sách Ê-phê-sô 5:1-9, sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1:
“1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô thực hành nếp sống đạo trong Chúa để làm sáng danh của Ngài trên đất, trong đó việc bắt chước Đức Chúa Trời như những con yêu dấu của Ngài là việc hàng đầu mà con dân Chúa phải thực hành mỗi ngày. Bắt chước Đức Chúa Trời là hành động theo những gì mà Ngài mong muốn ở mỗi con dân Chúa được ghi trong Thánh Kinh, đó là làm theo các điều răn của Ngài, bước đi theo Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ, thể hiện bản tính yêu thương, thánh khiết, công chính như chính Chúa trong đời sống mình và kết quả trái của Thánh Linh trong mỗi người.

Câu 2:
“2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.”

Tương tự như câu 1, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cũng hãy học theo tấm gương của Đấng Christ là một con người hoàn toàn đã từng bước đi trên đất, một người hoàn toàn thánh khiết, công chính và yêu thương. Là người duy nhất phản ánh sống động, chân thực nhất hình ảnh và bản tính Đức Chúa Trời bằng da bằng thịt. “Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu chúng ta” là học theo và thực hành theo bản tính yêu thương của Ngài đã vì tội lỗi loài người mà hi sinh mình để chuộc tội cho chính tội nhân. Ngài là một con người hoàn toàn nên có đủ thẩm quyền để chết thay cho một tội nhân, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa Toàn Năng, nên sự hi sinh của Ngài cũng đủ thẩm quyền để cứu toàn bộ nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của sự phạm tội.

Câu 3:
“3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại để mỗi con dân Chúa tránh xa những hình thức phạm tội làm ô uế thân thể hoặc sự tham lam hay bất cứ việc gì thì nên tránh xa để mỗi người xứng đáng làm một thánh đồ của Đức Chúa Trời.

Câu 4-5
“4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.”

Các hình thức phạm tội khác phát ra từ môi miệng và việc làm thì con dân Chúa cũng phải tránh xa như là lời nói tục tĩu, sự giễu cợt, giả bồ tầm phào, các lời nói không đáng, không gây dựng cho người khác. Bởi tất cả những hình thức của sự không tin kính và sự đáng gớm ghiếc đều dẫn đến sự chết và không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô cũng liệt kê một số các hình thức ô uế và phạm tội đó bao gồm: Kẻ làm đĩ đực, kẻ ô uế, tham lam, thờ hình thượng.

Câu 6-7
“6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.”

Đến đây, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô sau khi giải thích, khuyên nhủ cũng như nêu những hậu quả của những việc làm ác, thì ông tiếp tục nêu lên nguyên tắc cho con dân Chúa là hãy biết cảnh giác và canh chừng mình trước những lời giả trá, lừa gạt mà sa vào sự cám dỗ phạm tội. Trong thế gian có những giáo sư giả, những tiên tri giả, những người dạy đạo giả, cả những hình thức cám dỗ phạm tội của người ngoại và ma quỷ thì con dân Chúa phải học biết và nắm vững Tin Lành và Lẽ Thật Lời Chúa để tránh xa, không dự phần vào những hình thức dối gạt và cám dỗ phạm tội đó.

Câu 8-9
“8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.”

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đúc kết lời khuyên cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô nói riêng, toàn thể Hội Thánh nói chung về việc thoát khỏi sự tối tăm trước kia khi chưa nếm biết Tin Lành và đi theo Đấng Christ mà giờ đang được bước đi theo sự sáng láng trong Chúa thì hãy cứ bước đi trung tín để luôn được làm con của sự sáng láng đó. Khi mỗi con dân Chúa trung tín bước đi trong ánh sáng và Lẽ Thật của Thiên Chúa thì sẽ kết quả trái của tâm thần, làm ra nhiều việc lành, công chính và chân thật.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, cầu xin Ngài tha thứ cho con những điều ô uế, tội lỗi mà con có vô tình vấp phạm trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết canh giữ linh hồn mình, luôn tỉnh thức và học, thực hành nếp sống bước đi theo ánh sáng và Lẽ Thật Lời Chúa, giúp con tránh xa những điều ô uế hay những cám dỗ phạm tội. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Thị Lan
21/09/2023 22:15

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lên lời cảm tạ, và tôn kính Ngài. Xin Cha soi dẫn để con hiểu được lời Ngài, trong Ê-phê-sô 5:1-2.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, từ bỏ nếp sống cũ, sống nếp sống mới. Phao- lô với sự cảm thúc của Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa phải bắt chước Đức Chúa Trời, chẳng những con đi theo Chúa mà con còn hành động như Chúa, khi con tin cậy Chúa Jesus Christ và vâng theo lời phán dạy của Ngài, tức là con bước đi theo Ngài, con bắt chước Đức Chúa Trời cho đến khi con trở nên trọn vẹn như Ngài.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa yêu con trên hết, Ngài đã ban cho con Đức Chúa Jesus Christ và đã ban cho con thuộc về Ngài.
Nguyện Chúa giúp con bỏ con người cũ, để trở thành con người mới, để có nếp sống trọn vẹn, để bắt chước Ngài: biết yêu thương, công chính, thánh khiết, biết sống khiêm nhường, nhu mì, tránh xa tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ con, đừng để con lâm vấp, và không phạm tội trong tư tưởng, xác thịt, để con sống xứng đáng với tình yêu ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con: Trần Ngọc Lan


Nguyễn Ngọc Tú
21/09/2023 23:04

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 5:1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa, những người đã được dựng nên mới, hãy sống một nếp sống mới đẹp lòng Chúa. Bắt chước ai đó là hành động giống như người ấy đã làm. Tuy chưa ai thấy Đức Chúa Trời nhưng con dân Chúa có thể nhìn thấy các hành động của Ngài thể hiện qua Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 10:30, Giăng 12:45). Đức Chúa Trời cũng khẳng định nếp sống của Đức Chúa Jesus Christ khiến Ngài thỏa lòng (Ma-thi-ơ 3:17, Mác 1:11, Lu-ca 3:22). Vậy nên "bắt chước Đức Chúa Trời" chính là vâng phục và làm theo những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ. 

Con dân Chúa được gọi là những con cái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời vì Ngài yêu thương họ trên hết mọi tạo vật của Ngài, đến nỗi Đức Chúa Trời đã ban cho họ Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ và sẽ ban cho họ mọi sự thuộc về Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 2: Con hiểu rằng, "bước đi trong tình yêu" là sống trong tình yêu. Vừa là đón nhận mọi sự yêu thương của Đức Chúa Trời, vừa là sống thể hiện tình yêu ấy với tất cả mọi người. Người được dựng nên mới thì không còn sống cho chính mình nữa nhưng luôn sống cho Chúa, sống bắt chước gương hi sinh của Đấng Christ. Con đã sống qua hai cuộc đời, con nhận thấy sống trong tình yêu của Chúa là một cuộc sống thật đáng để sống. Mặc dù cuộc sống theo Chúa phải chịu nhiều vất vả, gian khổ, nhưng bình an, vui vẻ, thỏa lòng. Hoàn toàn trái ngược với cuộc đời sống trong toan tính, tham lam, hận thù... để rồi kết quả chỉ toàn là những nỗi hối tiếc, phiền muộn, đau khổ.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa không chỉ không phạm mà còn phải giữ gìn môi miệng của mình, không nói đến những sự tà dâm và mọi sự ô uế, không nói những lời tục tĩu, giễu cợt, tầm phào. Đồng thời cũng hết sức tránh xa những người hay nói những điều ấy.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 5: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần tránh xa những kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam vì họ hay nói những lời tục tĩu, giễu cợt, tầm phào. Họ không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa nghĩa là không được sống trong Vương Quốc Trời, là bị hư mất. Kẻ tham lam còn được gọi là kẻ thờ hình tượng vì đã để cho lòng tham lam làm chủ của mình.

Trong thực tế, con thấy việc sống gần những người hay nói lời tục tĩu, ô uế có ảnh hưởng rất xấu đến con dân Chúa, đặc biệt là trẻ con. Bản thân con, sau khi tin nhận Chúa, phải nhiều lần nhân danh Chúa xua đuổi những từ ngữ ô uế, tục tĩu ra khỏi tâm trí.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Con hiểu rằng, những lời giả trá là bao gồm những lời bẻ cong Lời Chúa của những tiên tri giả, giáo sư giả, và cả những lời dối trá để trục lợi của những người không tin Chúa. Phải nói rằng, thế giới ngày nay với tiện ích internet đã khiến xã hội loài người chìm ngập trong những nội dung giả trá. Nhưng nguy hiểm hơn hết vẫn là những giáo lý giả trá của các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, vì chúng khiến cả tỷ người hư mất linh hồn.

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, con dân Chúa tuyệt đối không thể dự phần vào nếp sống tội lỗi của những người không tin Chúa. "Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng" nghĩa là hãy sống nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa như chính Đức Chúa Jesus Christ đã sống, vì Ngài chính là sự sáng (Giăng 1:4).

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu 9: Con hiểu rằng, "trái của tâm thần" là sự thể hiện ra bên ngoài các đặc tính của tâm thần. Là con dân Chúa thì phải sống nếp sống mà từ trong ý nghĩ, lời nói, cho đến việc làm, phải thể hiện được sự tốt lành, công chính, và chân thật. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban cho con một giấc ngủ ngon, xin cất khỏi con những mệt mỏi trên thân thể. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
21/09/2023


Vũ Triệu Hùng
22/09/2023 21:27

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:1-9.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Câu 1: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa được dựng nên mới hãy bắt chước Đức Chúa Trời để trở nên thánh và trọn vẹn. Không ai nhìn thấy Đức Chúa Trời để bắt chước, nhưng Đức Chúa Jesus phán Ngài với Cha là một nên con dân Chúa bắt chước Chúa Jesus chính là bắt chước Đức Chúa Trời. Một người muốn bắt chước Chúa Jesus thì trước hết phải từ bỏ những sự mình có mà đi theo Chúa, vác thập tự giá mình mà theo Ngài mỗi ngày và cẩn thận làm theo những lời Ngài phán dạy trong Thánh Kinh. Con hiểu khi một người muốn sống như vậy thì Thiên Chúa sẽ vui giúp để họ trở nên trọn vẹn vì: Đức Chúa Trời ban thêm ơn trên linh trình bước đi theo Chúa để họ có thể đứng vững trước mọi sự, Đức Chúa Jesus sẽ chăn dắt, thêm sức cho họ trong những sự khó khăn, bách hại, đau buồn trong cuộc sống, Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực để họ sống đắc thắng và dẫn dắt họ làm theo ý muốn của Thiên Chúa.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 2: Con hiểu rằng, hãy bước đi trong tình yêu là hãy sống trong tình yêu. Một người sống trong tình yêu là một người để Chúa sống trong mình, còn mình thì sống và chết cho Chúa. Cũng chính bởi sống trong tình yêu mà con dân Chúa có thể sẵn sàng hy sinh những gì mình có cho nhau, thậm chí hy sinh cả mạng sống cho anh em mình.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa được dựng nên mới thì mỗi ngày tấn tới trong sự nên thánh trong mọi cách ăn ở. Vì thế, những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam không những phải tránh xa, mà còn không nên nhắc đến giữa vòng con dân Chúa. Các lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào cũng vậy, đều không xứng đáng nói ra trên môi miệng con dân Chúa, thay vào đó dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định với con dân Chúa là kẻ phạm tà dâm, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam sẽ không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc Trời. Như vậy, những người tự xưng mình là con dân Chúa nhưng không từ bỏ nếp sống con người cũ mà vẫn ưa muốn những sự phạm tà dâm, tham lam và sống trong chúng thì sẽ bị hư mất, dù vẫn sinh hoạt trong Hội Thánh.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá lường gạt. Là con dân Chúa, đừng nghe theo những lời giả dối, bẻ cong Lời Chúa của những giáo sư giả mà theo họ. Để không bị lường gạt, con dân Chúa luôn có bổn phận đối chiếu Lời Chúa với mọi sự. Hãy luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm để trưởng thành càng hơn trong sự hiểu biết Lời Chúa và làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cái không vâng phục là những người tin nhận Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Họ thích sống theo ý riêng mình và sống trong tội. Con dân Chúa không dự phần vào bất cứ những việc nào của những người có nếp sống tội lỗi.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Câu 8: Con hiểu rằng, lúc trước là lúc chưa tin nhận Chúa, ai cũng sống trong tội, sống trong sự tối tăm. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì được Chúa tha thứ tội và được dựng nên mới sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng là hãy sống nếp sống vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài như Đức Chúa Jesus đã vâng giữ các điều răn và vâng phục cho tới chết.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu 9: Con hiểu rằng, con dân Chúa là những người dựng nên mới thì mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều thể hiện sự tốt lành, công chính và chân thật. Vì trái của tâm thần từ mọi điều đó mà ra.

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha cho con được hiểu Lời Ngài càng hơn. Xin Cha ban cho con có giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
22/09/2023 23:01

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được bước vào ngày Sa-bát phước hạnh mà Cha ban cho. Kể từ khi biết đến lẽ thật về ngày Sa-bát con đều rất vui thỏa mỗi khi đến chiều tối Thứ Sáu, vì dù công việc có căng thẳng đến đâu, còn nhiều thế nào thì cứ đến gần sáu giờ tối là con ngừng lại hoàn toàn với lòng biết ơn Cha nhiều, điều ấy đối với con là một phần thưởng Cha ban cho con đều đặn vào cuối mỗi tuần. Con cảm tạ Cha!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 5:1-9.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con cái thường sẽ có những đường nét hình thể và tính cách có phần chịu ảnh hưởng từ tính cách của cha mẹ là người sinh ra chúng, thì chúng con cũng như vậy, khi được phục hồi về địa vị làm con cái yêu dấu của Ngài thì Ngài muốn chúng con bắt chước Ngài để trở nên giống Ngài trong tình yêu, sự công chính và thánh khiết.

Tuy chúng con chưa từng thấy Đức Chúa Trời, nhưng chúng con được biết về Ngài qua Đấng Christ, Đấng đã đến thế gian, để lại cho chúng con một gương để chúng con theo dấu chân Ngài (I Phi-e-rơ 2:21). Đấng đã yêu chúng con, vì chúng con chẳng tiếc chính mình, dâng chính mình làm sinh tế để chuộc chúng con ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sống trong tình yêu như Đấng Christ, nghĩa là từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con đều có tình yêu, vì tình yêu mà hành động. Có như vậy, đời sống của mỗi chúng con mới là một thức hương thơm, xứng đáng dâng lên Cha.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người không thể làm tôi hai chủ, một miệng không thể vừa nói ra lời tôn vinh, cảm tạ, vừa ra những lời mắng chửi, cay đắng, độc dữ được. Vậy nên, giữa vòng con dân Chúa chân thật sẽ không có những câu chuyện nói đến những sự tà dâm, ô uế hoặc tham lam, những lời không đáng nói, không ích lợi gây dựng thì cũng đừng nói, mà hãy thay vào đó là lời cảm tạ Chúa.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Lời Chúa bày tỏ qua Thánh Kinh, và sự tác động của Đức Thánh Linh trong thần trí, mà con dân Chúa đều biết rõ những kẻ làm đĩ đực, ô uế, tham lam, thờ hình tượng đều không thuộc về Thiên Chúa, không có phần trong Vương Quốc của Ngài.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ có một con đường dẫn đến sự sống là Đấng Christ mà thôi, ngoài ra đều là những đường lối sai trật với vẻ ngoài dường như chính đáng. Ngày nay với nhiều tiên tri giả, giáo sư giả, người chăn giả, với vẻ ngoài trông đạo mạo, giảng dạy hùng hồn, nhưng nếp sống của họ không theo Lời Chúa. Vì không thuộc về Chúa nên họ không được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, mà chịu sự tác động của xác thịt, tà linh, tư tưởng sai trật, rao ra những lẽ giả, bẻ cong Lời Chúa, hoặc pha trộn ngoại giáo, dẫn dụ con dân Chúa xa rời Lẽ Thật.

Con dân Chúa cần gần gũi Thiên Chúa, chịu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đối chiếu việc làm với Lời Chúa để nhận biết và tránh xa những người không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa. Con dân Chúa cũng không dự phần vào các công việc của họ, vì Lời Chúa dạy rõ không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác, sự sáng với sự tối chẳng thể hội hiệp hay thông đồng với nhau được (II Cô-rinh-tô 6:14). Người thông công, dự phần với những người sống trong tội, xưng mình tin Chúa lại không sống theo Lời Chúa thì sẽ trở nên một với họ, là những con cái không vâng phục, sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi tin nhận Tin Lành, được thuộc về Chúa, có Chúa trong đời sống, thì ai cũng là tối tăm, vì Chúa chính là sự sáng (Giăng 1:4). Con cái của sự sáng láng thì sẽ sống trong sự sáng, sống nếp sống chiếu ra sự sáng, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, bắt chước Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Nếp sống đẹp lòng Chúa là nếp sống chân thật, sinh ra những bông trái tốt lành từ tình yêu, sự công chính và thánh khiết.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện xin Cha gìn giữ con luôn ở trong sự sáng láng. Nguyện xin Đấng Christ dẫn con bước đi trong tình yêu giống như Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt từng suy nghĩ, lời nói của con theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/09/2023


Bùi Văn Vũ
22/09/2023 23:12

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha vì một ngày hôm nay Ngài ban ơn và gìn giữ con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng con mỗi ngày. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 5:1-9 như sau:

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Thưa Cha! Trong thế gian khi một đứa trẻ sinh ra, cha mẹ sẽ chăm sóc con nuôi dưỡng con của mình, khi đứa trẻ dần lớn lên Cha mẹ sẽ dạy con học ăn, học nói, học lễ nghĩa và dạy cho con của mình các kiến thức mà cha mẹ thấy ích lợi cho con cái của mình.

Con hiểu rằng, trong thuộc linh, mỗi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì linh hồn và tâm thần người ấy được tái sinh, được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời. Người ấy cũng như những đứa trẻ được Chúa chăm sóc nuôi dưỡng thuộc linh bởi Lời Chúa. Mỗi ngày người ấy phải ăn nuốt Lời Chúa và bắt chước Đức Chúa Trời trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương như những con cái yêu dấu của Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tình yêu của Đấng Christ dành cho loài người chúng con bởi sự Đấng Christ đã bỏ địa vị cao sang, nhập thế làm người, chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt bởi tội lỗi mà chúng con đã gây ra.

Tình yêu mà Đấng Christ cũng đã dạy chúng con đó chính là: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy." (Giăng 13:34). Tình yêu ấy còn được thể hiện bởi yêu người lân cận như chính bản thân mình và yêu anh chị em cùng Cha hơn chính bản thân mình.

Con hiểu rằng: "Hãy bước đi trong tình yêu" hàm ý nếp sống mỗi ngày hãy chiếu ra tình yêu bởi những hành động dành cho nhau trong đời sống mỗi con dân Chúa.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con còn là người có tội, chúng con sống làm nô lệ của tội lỗi, chiều theo sự ham mến của xác thịt như tà dâm, làm sự ô uế, tham lam. Nhưng khi chúng con tin nhận Chúa thì những điều đó không được phép còn trong chúng con nữa, bởi chúng con đã được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, có năng lực từ Đức Thánh Linh để đắc thắng những sự cám dỗ mà sống đẹp lòng Ngài. Việc của mỗi chúng con chính là cai trị thân thể xác thịt yếu đuối của chúng con, không chiều theo sự ham muốn của xác thịt nhưng đi theo sự dẫn dắt của thần trí.

4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thân thể chúng con môi miệng là cơ quan nhỏ bé của cơ thể, nhưng cũng là một trong những cơ quan gây ra nhiều tội lỗi.

Ở ngoài xã hội, người ta có câu "Lời nói, gió bay" hàm ý là một lời nói ra sẽ bay đi và không còn nữa. Nhưng trong Chúa con biết rằng, mỗi một lời nói ra đều chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Bởi vậy những lời nói tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào là những lời không nên có trong mỗi con dân Chúa. Nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn, bởi mỗi một việc xảy ra trên đời sống của chúng con là điều Chúa cho phép xảy ra, và là điều tốt nhất cho chúng con. Bởi vậy, mỗi một chúng con thay vì nói những lời vô ích, tầm phào thì nói ra những lời cảm tạ tôn vinh Chúa

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con còn trong tội lỗi, chúng con là những người phạm đủ các điều răn của Chúa, giá phải trả của chúng con chính là sống đời đời trong hoả ngục, xa cách mặt Chúa. Nhưng khi chúng con đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì mỗi chúng con đã được tha tội, được sạch bản chất tội, có năng lực giữ vững Lời Chúa. Đời sống của mỗi con dân Chúa chiếu ra sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Nhưng những ai đời sống vẫn là những kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng thì không được kế thừa Vương Quốc của Đức Chúa Trời mà ở trong hoả ngục đời đời.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời đại ngày nay của chúng con, có nhiều tà giáo với giáo lý nghịch với Lời Chúa đó chính là được cứu một lần là được cứu mãi mãi, nghĩa là chỉ cần tin nhận Chúa là sẽ được cứu, còn đời sống phạm tội thế nào đi nữa cũng không mất sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Mỗi một chúng con cần phải tránh xa những tà giáo như vậy, và không dự phần với họ. Bởi sự tội lỗi của họ mà họ sẽ bị phán xét trong ngày phán xét cuối cùng.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi chưa tin Chúa, đời sống chúng con là những tháng ngày tối tăm trong tội lỗi, không có sự khôn sáng thật, không có tình yêu thật. Nhưng khi chúng con tin nhận Ngài, chúng con được sự sáng của Lời Ngài soi dẫn, dựa vào Lời Ngài chúng con biết được mình cần phải làm gì trong đời sống mỗi chúng con.

Con hiểu rằng, sự sáng còn là Đấng Christ, những ai không tin Đấng Christ thì cuộc đời mãi chìm trong tối tăm.

"Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để ai tin nơi Ta sẽ chẳng ở lại trong sự tối tăm." (Giăng 12:46).

Bởi vậy, đời sống của mỗi chúng con là con dân Chúa thì nếp sống phải như con cái của sự sáng, đời sống chiếu ra sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
22/09/2023


Nguyễn Christian Grace
23/09/2023 23:44

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 5:1-9

Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn tình yêu vô bờ bến của Ngài trên chúng con, Ngài không những chăm sóc chúng con về thuộc thể một cách đầy trọn mà Ngài còn ban ơn dạy dỗ, cáo trách, sửa trị, thánh hóa và gìn giữ linh hồn chúng con bằng Lời Hằng Sống của Ngài, giúp cho chúng con ngày càng được trở nên giống như hình bóng của Ngài trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Nguyện kính xin Cha vui ban cho con có sức mới đến từ Ngài và có sự hiểu biết Lời Ngài trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:1-9 như sau:

Câu 1:
“Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ “Vậy” nghĩa là sau sự việc Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy lột bỏ những thói hư tật xấu trong con người xưa cũ để mặc lấy con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, là tạo vật mới được Đức Chúa Trời tạo dựng và làm ra trong ân điển yêu thương của Đấng Christ để chiếu sáng tình yêu và sự vinh quang của Thiên Chúa. Vậy nên, giờ đây trong địa vị con cái vinh hiển của Đức Chúa Trời, con dân Chúa phải là những người bắt chước Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của mình. Bắt chước Chúa có nghĩa là sống và hành động giống như Chúa, là bày tỏ được bản tính trọn vẹn tốt lành của Thiên Chúa trong từng nếp ăn cách ở của mình, để qua đó sự công chính, thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa được chiếu rạng đến nỗi khiến người thế gian phải cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa, Đấng ở trên trời. “Làm sao để con dân Chúa có thể bắt chước Đức Chúa Trời khi họ không hề thấy Ngài?” Câu trả lời: Chính Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để giãi bày về Cha và đã để lại một gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài. Và như lời Thánh Kinh chép: “Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ.” (Rô-ma 1:19)

Cũng có chép: “Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri. Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới. Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài,” (Hê-bơ-rơ 1:1-3a)

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi chúng con mặc lấy Đấng Christ, bước đi theo Đấng Christ, học theo Đấng Christ và hoàn toàn vâng phục Đấng Christ chính là chúng con đang trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là Thiên Chúa, đồng mang bản thể thần giống như Đức Chúa Trời và Ba Ngôi hiệp một trong thần tính.

Câu 2: “Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đức Chúa Trời là Tình Yêu, ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Lời Thánh Kinh chép trong sách I Giăng 4:9 rằng: “Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài vào trong thế gian, để qua Con ấy mà chúng ta được sống.” Vậy nên, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu chúng con, vì chúng con mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm. Nghĩa là trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động và việc làm của chúng con phải xuất phát từ tình yêu, phải được làm ra bởi yêu thương giống như đặc tính “tình yêu mặc dù” mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra trên chúng con qua Đấng Christ. Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy chúng con: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Và Lời Chúa cũng có chép: “Này vì sao mà tình yêu được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được lòng can đảm trong ngày phán xét? Bởi vì, Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.” (I Giăng 4:17)

Nên con hiểu rằng chỉ khi nào chúng con có nếp sống bày tỏ được tình yêu bằng hành động cụ thể y theo những Lời phán dạy của Chúa, thì khi đó chúng con mới xứng đáng làm con Thiên Chúa và tâm thần, linh hồn, thể xác chúng con mới xứng đáng làm nơi Chúa ngự, mới trở nên như một của lễ sống và thánh kính dâng lên Chúa, đẹp lòng Chúa và được Chúa vui nhận giống như chính Đức Chúa Jesus Christ đã dâng thân thể vô tội của Ngài làm sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 3 đến câu 5:
“Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn. Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong địa vị cao quý làm con Thiên Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, làm một thánh đồ của Chúa, làm một đặc sứ đại diện Chúa để rao truyền sự vinh quang vĩ đại, thánh khiết yêu thương của Thiên Chúa và sự trọn vẹn tốt lành của Vương Quốc Trời. Con dân Chúa không thể làm ô uế danh cao quý của Thiên Chúa mà mình đang mang bằng những sự chẳng xứng đáng như nói ra những lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào hoặc làm ra những điều tà dâm, ô uế…

Lời Chúa có phán dạy rằng cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng nó là một vật dữ, đầy dẫy những chất độc giết chết. Nếu chúng con không trị phục được nó thì nó sẽ như một đốm lửa nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả một khu rừng, làm ô uế cả thân thể, đốt cháy cả đời người khiến cho chúng con bị đốt bởi hỏa ngục. Chúng con không thể vừa tôn vinh Thiên Chúa vừa nói ra những sự ô uế bất khiết chẳng xứng đáng khiến cho qua đó mà loài người nói phạm đến Thiên Chúa. Trong địa vị của một con dân Chúa, chúng con cần rèn tập cho mình một tư cách đáng tôn đáng quý và trên hết là không vì sự thấp hèn của bản ngã xác thịt mà chà đạp phẩm cách cao quý của một con người đã được dựng nên theo hình và tượng Thiên Chúa, nhất là sau khi chúng con đã được Đức Chúa Jesus Christ mua chuộc bằng giá rất cao, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus. Vậy con dân Chúa thay vì nói những lời không đáng, hãy nói lên sự cao trọng của Thiên Chúa, hãy dâng lời tôn vinh cảm tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. Bởi vì những kẻ ô uế và chẳng xứng đáng sẽ không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 6: “Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu những lời giả trá là những lời không đúng sự thật mà người nói ra có thể đã hiểu sai hoặc đã cố tình bẻ cong Lời Chúa, đã thêm bớt Lời Chúa nhằm mục đích biện luận cho những sai trái của mình hoặc để dẫn dụ con dân Chúa đi sai lạc khỏi đường lối Chúa. Kể từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến ngày nay có rất nhiều những thầy thông giáo, những tiên tri, những người chăn giả dối lấy những lời giả trá mà lường gạt con dân Chúa, nhất là những người thiếu mất Lẽ Thật Lời Chúa, những người thiếu vắng sự tương giao với Chúa, những người không hết lòng bước đi theo Chúa, những người có đức tin xô dạt như sóng biển. Bởi chính từ trong tấm lòng họ không thật sự có sự kính sợ Chúa và không có sự khao khát muốn sống đẹp lòng Chúa, nên họ dễ dàng nghe theo những sự rao giảng nghịch lại với lẽ Thật Lời Chúa như tin vào: “Giáo lý tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn,”; “ Giáo lý con dân Chúa không cần phải giữ Mười Điều Răn vì hiện nay là thời kỳ ân điển.”; “Giáo lý ngày Sa-bát chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên.” .v.v. Họ tin vào những lời giả trá đó là bởi vì nó phù hợp với ý thích và lối sống theo tánh xác thịt, và nó cho họ những lý do chính đáng để có thể vui vầy với thế gian. Chính vì tấm lòng không muốn vâng phục và sống theo Lời Chúa nên họ tự biến mình thành những con cái không vâng phục và gánh lấy cơn giận của Đức Chúa Trời trên họ, là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét trên những con bạn nghịch. Như có chép: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (Ma-thi-ơ 23:13)

Câu 7: “Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ dự phần với những người làm ra những sự như vậy. Vì đó là những sự ô uế tội lỗi, là những việc làm gian ác chống nghịch lại với ý muốn và sự thánh khiết của Thiên Chúa, là những sự đùa người ta đi đến sự hư mất đời đời. Vì những tội nhân sẽ không được ở trong hội của những người công chính. Bởi đường lối của những kẻ ác sẽ bị diệt vong, họ sẽ chẳng đứng nổi trong sự phán xét của Thiên Chúa.
Chớ dự phần với họ nghĩa là không nghe, không đồng công, không thỏa hiệp với những kẻ lẻn vào Hội Thánh rao giảng những lời giả trá nghịch lại Lẽ Thật Lời Chúa để đánh phá Hội Thánh.

Câu 8 và câu 9:
“Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng. Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói “Lúc trước các anh chị em là tối tăm,” chính là lúc mà chúng con chưa tin nhận Chúa, chưa biết Lẽ Thật Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa nên chúng con còn sống trong đời sống tối tăm vô vọng, đầy gian ác xấu xa, ô uế tội lỗi.
“Nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa.” Nghĩa là hiện nay sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thật lòng muốn sống theo điều răn luật pháp của Thiên Chúa nên chúng con được Đấng Christ dựng nên mới, được mặc lấy Đấng Christ và được Đấng Christ dời chúng con từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, được Ngài tiếp nhận chúng con làm con cái vinh hiển của Ngài. Vậy nên, mỗi một chúng con bây giờ là những người sáng láng trong Chúa, vì thế mà Phao-lô kêu gọi chúng con hãy bước đi như con của sự sáng láng, nghĩa là hãy sống xứng đáng với địa vị con Thiên Chúa, hãy chiếu rạng sự vinh quang của Thiên Chúa trong sự yêu thương, vâng phục và dâng vinh hiển về cho Thiên Chúa, hãy bày tỏ bông trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật là những bông trái được chính Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm của Thiên Chúa đã liệt kê ra trong sách Ga-la-ti 5:22 và 23a như sau: “Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu bông trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật là bởi vì sự sống theo Lời Chúa của con dân Chúa trong sự dẫn dắt của thần trí sẽ thể hiện được tình yêu chân thật trong Chúa và là tình yêu đến từ Chúa, sẽ chiếu ra sự bình an lạ lùng mà người thế gian không thể nào có được hay hiểu được, sẽ lấy sự khiêm hòa nhu mì mà đối đãi với người lân cận khiến cho phước hạnh, tốt lành và sự công chính của Chúa được hiển lộ.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con và dạy dỗ con, giúp cho con có được sự hiểu trong Lời Ngài hôm nay.

Nguyện kính xin con luôn biết cậy nhờ ơn Cha mà sống xứng đáng với địa vị những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Nguyện kính xin Cha con ban năng lực và giúp con luôn biết học theo Đấng Christ, bước đi trong tình yêu như Đấng Christ để đời sống của con kết bông trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật đẹp lòng Cha mọi đường. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển và mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus. A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/09/2023 07:35

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa ban ơn, soi dẫn con trong việc học và ghi lại sự hiểu của mình.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô khích lệ con dân Chúa bắt chước Đức Chúa Trời, như những người con bắt chước cha mình. Con trẻ thường bắt chước cha mẹ từ lời nói, thái độ đến hành động. Vậy nếu là con cái của Chúa, thì anh chị em hãy bắt chước Cha mình, sao cho suy nghĩ, hành động, lời nói đều giống bản tính của Chúa là yêu thương, công chính, thánh khiết.

2. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa bước đi trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu, phó chính mình vì chúng ta. Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nhắc để con dân Chúa nhớ rằng, mỗi người cũng từng là xấu xa gian ác, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa mà trở nên con cái Chúa. Vậy hãy đối cùng mọi người bằng tình yêu của Chúa, là yêu người lân cận như chính mình và yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình.

3. Phao-lô nhắc con dân Chúa không nên nói đến những điều mà con người cũ xác thịt hay nói đến, những thói quen của người thế gian hay nói như sự tà dâm, những điều ô uế, sự tham lam. Bởi những điều đó không xứng đáng với địa vị thánh đồ. Con dân Chúa cũng không nên ngồi nghe, tham dự vào các cuộc nói chuyện của những người ngoại, vì họ rất hay nói đến những điều ô uế.

Đồng thời, Phao-lô cũng nhắc không nên nói lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, vì mấy lời đó không mang lại giá trị gì, thậm chí còn thêm tội, khiến người khác khinh thường mình, xem thường Chúa. Thay vào đó, Phao-lô khuyên con dân Chúa nói lời cảm tạ Chúa thì hơn.

Lời Chúa đã dạy và con dân Chúa đã biết rõ, những kẻ làm đĩ đực, kẻ ô uế, tham lam, thờ hình tượng thì không phải con cái Chúa, và đương nhiên sẽ không được có phần gì trong sự kế nghiệp Vương Quốc của Chúa.

4. Phao-lô nhắc con dân Chúa cẩn thận không để cho những người mang danh Chúa lấy lời giả trá, không đúng với lẽ thật mà lường gạt họ đi theo các tà giáo. Bởi vì Chúa sẽ sửa phạt những người như vậy. Phao-lô nhắc con dân Chúa đừng dự phần với họ. Bởi vì nếu làm chung điều gì với họ thì mang ách với họ và phạm tội như họ.

5. Phao-lô nhắc nhớ con dân Chúa bây giờ là con cái của sự sáng, không còn ở trong sự tối tăm. Vì vậy, con dân Chúa sống nếp sống làm gương cho người khác, chiếu sáng danh Chúa, sống mang lại sự gây dựng ích lợi cho người khác. Bông trái là kết quả của một người được dựng nên mới ấy là từ trong suy nghĩ của họ đều nghĩ tới những điều tốt lành, công chính, và chân thật theo Lời Chúa dạy và xứng hiệp với tư cách con dân Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, Lời Chúa đã chỉ ra rất rõ thế nào là nếp sống của con người cũ, nếp sống của con người mới. Vì vậy, nếu vẫn không sống nếp sống mới thì người đó vẫn còn ưa thích tội, thích sống theo ý riêng của mình.

2. Con học được rằng, Đức Chúa Jesus như người anh cả làm gương cho mình trong sự trở nên giống Đức Chúa Trời. Vì vậy, để bắt chước Cha mình, con cứ làm theo mọi điều Chúa Jesus phán dặn. Con cũng cảm tạ Chúa cho con có các tấm gương là người chăn, các trưởng lão cùng những anh chị em thật lòng yêu kính Chúa, để con học hỏi theo, bắt chước họ trong nếp sống tin kính Chúa.

3. Con cũng học được rằng khi mình làm sai mà không ăn năn thì sẽ tiếp tục làm sai, đi trong sự tối tăm, trật khỏi con đường sáng láng. Vì vậy, ăn năn sửa sai, rồi mới làm ra các việc khác là điều rất quan trọng.

Nguyện kính xin Chúa giúp con mỗi ngày vâng phục Chúa và trở nên giống Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/9/2023


Huỳnh Christian Priscilla
27/09/2023 02:05

Priscilla: Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Chí Cao, là cái khiên nơi con tin cậy, là vầng đá nơi con nương náu. Con cảm tạ Ngài, vì Ngài đã giữ gìn, bảo vệ vợ chồng chúng con được bình an trong những năm tháng qua, không bị nhiễm các chứng dịch bệnh đang xảy ra nhiều nơi trong khắp thế gian. Con biết đó là một trong các dấu hiệu của những ngày cuối cùng, trước Kỳ Tận Thế, như lời tiên tri của Đấng Christ đang được ứng nghiệm. Những thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đói kém cũng là dấu hiệu ngày của Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần. Nguyện tình yêu đời đời của Cha luôn bao phủ Hội Thánh. Giờ đây, con xin Đức Thánh Linh ban năng lực và sự hiểu biết cho con, trong khi con học Lời của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 5:1-9, tiếp tục dạy về sự con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ và sống nếp sống mới.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ để sống nếp sống mới. Họ là những người đã được dựng nên mới, giống như bản thể của Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật. Họ được làm những con trai và những con gái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vì thế, đời sống của họ là bắt chước Đức Chúa Trời trong mọi lời nói và mọi việc làm của họ, sao cho đúng theo ý muốn tốt lành của Ngài để trở nên trọn vẹn giống như Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy sống mỗi ngày trong tình yêu của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy, như chính Đức Chúa Jesus Christ đã thể hiện tình yêu của Ngài qua sự hy sinh mạng sống làm của lễ chuộc tội cho loài người. Nhờ đó mà Hội Thánh được thành lập. Con dân Chúa không còn sống cho chính mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa và chết cho Chúa. Con dân Chúa yêu Chúa trên hết mọi sự; yêu người lân cận như chính mình; yêu anh chị em trong đức tin hơn chính mình. Con dân Chúa yêu thương, hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc, của cải vật chất để cứu giúp những anh chị em cùng Cha khi họ lâm vào cảnh hoạn nạn, khó khăn. Có như vậy thì đời sống của con dân Chúa mới được đẹp lòng Đức Chúa Trời và là một của lễ sống và thánh, như thức hương thơm dâng lên Ngài, được Ngài vui nhận.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

Câu 3: Con hiểu rằng, con dân Chúa không nói, không xem, không làm ra những sự tà dâm và mọi sự ô uế. Con dân Chúa cũng không tham lam. Con dân Chúa đã được dựng nên mới, được ban cho ngôn ngữ mới. Vì thế, con dân Chúa không còn nói những sự tà dâm, ô uế, tham lam. Con dân Chúa cũng không nghe những điều như vậy. Khi thấy người khác nói thì phải tránh xa. Khi con dân Chúa nói hoặc tìm nghe những sự đó thì làm cho cả thân thể của mình là Đền Thờ của Thiên Chúa bị ô uế.

4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 4: Con hiểu rằng, lời tục tĩu là những lời nói ô uế, ô dâm, hoặc lời mắng chửi thô tục khiến cho người khác lấy làm hổ thẹn. Chúng là những lời nói hư không. Lời giễu cợt là những lời nói hài hước để chọc cười, tạo niềm vui, nhưng cũng có thể chọc giận vì nói chơi quá đáng. Lời giả bộ tầm phào là lời nói đùa không có thật, để chọc ghẹo người nghe. Có những bậc cha mẹ thường hay chọc ghẹo con cái cho vui khiến cho con cái buồn giận, khóc lóc. Lời Chúa dạy người làm cha mẹ chớ chọc giận con cái mình. Tất cả những lời được liệt kê trong câu này đều là các lời không đem lại sự ích lợi, không gây dựng cho người khác hoặc cho chính mình, không xứng đáng cho con dân Chúa nói ra. Môi miệng của con dân Chúa là dùng để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời, nói ra những lời lành làm tôn vinh danh Chúa, giúp ích cho người nghe.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 5: Con hiểu rằng, qua Thánh Kinh là Lời Chúa mà con dân Chúa biết rõ những người đồng tính luyến ái, những người phạm tà dâm, những người đàn ông bán dâm hoặc sống phóng túng trong sự dâm dục. Kẻ ô uế là những người thường nói những lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào. Kẻ tham lam là những người trộm cướp, tống tiền, hoặc lường gạt tiền bạc, của cải vật chất, của người khác. Tham lam là một hình thức thờ hình tượng, thờ chính cái tôi của mình. Kẻ tham lam tiền bạc còn là những người không giữ ngày Sa-bát thánh của Chúa. Họ tham công tiếc việc, làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Họ là những kẻ hầu việc Ma-môn, thờ lạy Thần Tài. Lời Chúa dạy, ai vì sự sống mình thì sẽ mất, là mất sự cứu rỗi. Con hiểu rằng, những người có thể đi làm trong ngày Sa-bát là những người làm trong các ngành có liên quan đến việc bảo vệ, cứu giúp người khác, như ngành bác sĩ, y tá, dược sĩ, thú y, nhân viên cảnh sát, quân nhân, nhân viên bảo vệ an ninh, nhân viên cứu hỏa... Chính Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh giác con dân Chúa phải tỉnh thức, đừng để cho các giáo sư giả và các tiên tri giả dùng lời dối trá bẻ cong Lời Chúa, thêm hoặc bớt Lời Chúa, với mục đích khiến cho họ hiểu sai lạc lẽ thật của Lời Chúa mà sống nghịch lại Thánh Kinh. Con dân Chúa cũng phải cẩn thận, đừng để những anh chị em giả dối dùng lời giả dối để lạm dụng về tiền bạc hoặc đánh lừa tình cảm. Những giáo sư giả và những anh chị em giả dối mang danh là con dân của Chúa nhưng họ không sống và làm theo lời Chúa. Họ đang sống trong tội, đang bị hư mất, vẫn ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa thì không thể nào dự phần vào những nếp sống tội lỗi, ô uế của những người không thuộc về Chúa. Bởi vì trước kia, khi con dân Chúa chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì họ đã sống trong tối tăm và tội lỗi. Nhưng giờ đây, con dân Chúa đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ thuộc về con cái của sự sáng, có Đức Thánh Linh dắt dẫn họ vào trong mọi lẽ thật. Họ phải sống nếp sống thánh khiết như con cái của sự sáng.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu 9: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa được dựng nên mới trong linh hồn và tâm thần, còn thân thể xác thịt thì được thánh hóa, cho nên, mọi suy nghĩ trong tâm trí, mọi lời nói, và mọi việc làm đều thể hiện sự tốt lành, công chính, và chân thật. Trái của tâm thần là đặc tính tốt đẹp của người đã được dựng nên mới và sống nếp sống mới. Đời sống của họ chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ.

Lạy Cha, nguyện Lời của Ngài thánh hóa mỗi một con dân Ngài trong Hội Thánh để ai nấy đều được trở nên trọn vẹn như Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Nguyện mỗi con dân của Ngài luôn được vui thỏa trong nếp sống mới, trong tình yêu của Đấng Christ, và trong tình yêu của những người thuộc về Thiên Chúa. Nguyện mọi vinh quang đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
27/09/2023 02:07

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Đã cuối tháng Chín và thời tiết tại Texas đã bớt nóng. Ban ngày chỉ còn khoảng 33-34 độ C. Ban đêm thì trời mát, khoảng 20 độ C. Cảm tạ Cha đã ban ơn cho máy lạnh của nhà con không bị trở ngại gì, dù máy đã cũ và chạy 24/24. Nhờ đó, chúng con không bị khốn khổ vì nhiệt độ cao. Những khi chúng con ra ngoài làm vườn thì có bóng mây và bóng cây. Hôm nay, trần nhà con có một đường nứt dài vì bị dột, nước mưa thấm vào, làm hư trần nhà. Con đã cắt bỏ chỗ bị hư, ngày mai sẽ tìm xem chỗ dột và mua vật liệu về sửa lại trần nhà. Con cũng dự định đóng máng xối để hứng nước mưa vào các bồn chứa nước. Xin Cha ban ơn cho con hoàn tất việc sửa chữa trần nhà và làm máng xối, làm bệ cho các bồn chứa nước.

Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 5:1-9, như sau:

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Câu 1 và 2: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa sống nếp sống bắt chước Đức Chúa Trời, vì họ đã trở thành những con trai và những con gái rất yêu dấu của Ngài. Con cái bắt chước cha để trở nên tốt lành là chuyện Thiên Kinh địa nghĩa. Con thấy, người Trung Quốc dùng cách nói "Thiên Kinh địa nghĩa" rất hay. Vì con hiểu nó có nghĩa là: đất có bổn phận phải làm y theo Sách của Trời. Đối với con dân Chúa, "Thiên Kinh", tức Sách Trời, chính là Thánh Kinh. Và Thánh Kinh dạy chúng con hãy bắt chước Đức Chúa Trời.

Để có thể trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời thì con dân Chúa phải sống trong tình yêu của Đấng Christ và phát huy tình yêu ấy. Vì trong Đấng Christ có đầy đủ mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời mà tất cả mọi sự ấy được gói trọn trong tình yêu của Thiên Chúa. Đấng Christ đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Trong khi loài người đắm chìm trong sự phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã ban ơn cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Ơn cứu chuộc ấy được hiện thực bởi sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang tên Jesus, và hy sinh mạng sống của mình.

Bước đi trong tình yêu của Đấng Christ là đón nhận sự cứu chuộc của Ngài, sống theo lời dạy của Ngài, và yêu người khác bằng tình yêu của Ngài. Sự hy sinh của Đấng Christ là một của lễ có hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời, đẹp ý Đức Chúa Trời. Đời sống con dân Chúa trong tình yêu của Đấng Christ, phát huy tình yêu ấy cũng trở thành những của lễ có hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, người thế gian thường nói những điều tà dâm, ô uế, tục tĩu, và ai nấy đều tham lam nên khi nói chuyện thì lộ ra bản tính tham. Thí dụ, người nói chuyện mong muốn được trúng vé số lô độc đắc là người đang nói đến sự tham lam tiền bạc. Từ xa xưa và trong mọi dân tộc, những câu chuyện đùa vui về tình dục vẫn được loài người nói với nhau. Bản năng tính dục do Thiên Chúa ban cho loài người là một ơn phước thiêng liêng, giúp duy trì dòng dõi loài người và đem lại sự vui thỏa trong đời sống vợ chồng. Thế nhưng loài người đã đem bộ phận sinh dục và hoạt động tình dục làm thành những chuyện mua vui thô lậu, làm hạ thấp nhân phẩm của người nói lẫn người nghe, và cả người bị nói đến.

Mọi sự ô uế liên quan đến hình tượng và sự thờ lạy tà thần, ăn của cúng hình tượng. Lời tục tĩu là những lời liên quan đến sự tà dâm, hoặc những lời mắng chửi liên quan đến bộ phận sinh dục, liên quan đến hành động loạn luân, hoặc lời đe dọa hiếp dâm để hạ nhục người khác. Giễu cợt là đem người khác ra trêu đùa, một hình thức xúc phạm nhân phẩm của người bị giễu cợt. Giả bộ tầm phào là lời nói dối để đùa chơi hoặc để lấy lòng người khác. Những lời như vậy đều là không đáng để nói ra. Con dân Chúa không thể cho phép môi miệng mình nói ra những lời như vậy; cũng không cho phép tâm trí mình nghĩ đến những lời như vậy. Môi miệng con dân Chúa được biệt riêng để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, để nói ra Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, và nói ra những lời lành, giúp ích, mang ơn đến người nghe. Nghĩ và nói những điều như vậy là làm ô uế thân thể mình là Đền Thờ Thiên Chúa, đồng thời cũng làm ô uế con người thuộc linh của mình.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Câu 5: Con hiểu rằng, đĩ đực bao gồm những người nam đồng tính luyến ái, bán dâm, hoặc sống nếp sống buông thả trong sự tà dâm. Kẻ ô uế là kẻ mê tín dị đoan, thờ lạy thần tượng, ăn của cúng thần tượng. Kẻ tham lam là kẻ muốn hoặc hành động chiếm lấy những gì của người khác hoặc những gì mình không được phép sở hữu. Kẻ tham lam tự thờ chính mình, sống để phục vụ những ham muốn của xác thịt. Những kẻ như vậy không có sự cứu rỗi, dù họ xưng nhận đức tin nơi ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì điều kiện để được cứu rỗi là phải ăn năn. Ăn năn là từ bỏ sự phạm tội, tức là từ bỏ sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Câu 6 và 7: Trong Hội Thánh có nhiều giáo sư giả và tiên tri giả trà trộn vào, cũng có những người giả vờ tin Chúa để lợi dụng Hội Thánh. Điểm chung của họ là họ rao giảng những điều sai nghịch Thánh Kinh. Những giáo sư giả và tiên tri giả phục vụ Sa-tan, theo mệnh lệnh của Sa-tan tìm cách đưa dắt con dân Chúa xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Những người giả vờ tin Chúa thì ngụy biện hoặc bẻ cong Lời Chúa để bào chữa cho nếp sống tội của họ và lôi kéo con dân Chúa dự phần với họ. Họ là những con cái không vâng phục, ở trong sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và họ sẽ gánh lấy án phạt từ Ngài. Con dân Chúa phải tuyệt đối tránh xa họ. Hội Thánh phải dứt thông công những người rao giảng tà giáo và những người cứ sống trong tội.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, bất cứ ai, khi chưa tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì cũng đều có nếp sống tội lỗi, cũng đều phạm hết các điều xấu được liệt kê trong các câu Thánh Kinh trên. Đó chính là cuộc sống trong sự tối tăm, khi chưa biết Chúa, chưa tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Hiện nay, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống theo Lời Chúa thì họ là con cái của sự sáng láng. Sự sáng láng vừa là Thiên Chúa, vừa là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, vừa là Vương Quốc của Thiên Chúa. Vương quốc ấy đang thành hình trong lòng của con dân Chúa, được gọi là Hội Thánh. Chính vì thế mà mỗi con dân Chúa phải sống nếp sống yêu thương, thánh khiết, và công chính. "Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng" có nghĩa là: Hãy sống như những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, là những người được dựng nên mới giống như Ngài, đã trở thành những người bắt chước Ngài.

Tâm thần là thân thể thiêng liêng của một người. Trái của tâm thần là đặc tính của tâm thần. Tâm thần của con cái của Đức Chúa Trời thể hiện ra trong nếp sống: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ, như đã chép trong Ga-la-ti 5:22-23. Những sự ấy đều ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha, con lại vui mừng cảm tạ Cha về sự dạy dỗ trong Lời Ngài cho mỗi con dân của Ngài được biết thế nào là từ bỏ nếp sống cũ để sống nếp sống mới. Nếp sống của những con cái rất yêu dấu của Ngài đã trở nên những người bắt chước Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Vũ Thị Thư
27/09/2023 22:44

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an trong ơn quan phòng của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha cho con có thể sắp xếp thời gian để học Lời Chúa, việc học Lời Chúa quả thực là một điều vô cùng ích lợi cho con, đem con đến gần Ngài càng hơn và thánh hóa con mỗi ngày. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:1-9. Nguyện Lời Chúa cứ đầy dẫy trong con, xin Chúa Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ con sự sâu nhiệm trong Lời Ngài. Sau đây, con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con đã trở nên những con cái rất yêu dấu của Ngài thì chúng con cần học theo Đức Chúa Trời, bắt chước Ngài để mỗi ngày càng trở nên giống Ngài càng hơn, như những đứa con thích học theo và bắt chước cha mẹ mình.
Chúng con cũng hãy bước đi trong tình yêu, tức là chúng con luôn yêu thương anh chị em mình hơn chính mình, yêu thương người lân cận như mình. Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng con cần học theo Ngài và sống như Ngài, và tình yêu đó là tình yêu giống như Đấng Christ đã yêu chúng con, phó sự sống vì chúng con, thì chúng con cũng cần yêu thương lẫn nhau như chính Ngài đã yêu chúng con.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Thưa Cha, là con dân Chúa, chúng con có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể mình, chúng con trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Chúng con cần phải giữ cho thân thể, suy nghĩ, hành động, ý tưởng, lời nói đều được thánh sạch, vì thế chúng con không nói đến những sự tà dâm và mọi sự ô uế. Những sự tà dâm là những sự nói về hoạt động tình dục một cách bất chính, những sự ô uế là những việc làm trái nghịch với sự dạy dỗ của Chúa, như nói tục nói dối, ăn đồ cúng thần tượng,..Những sự tham lam là những sự thỏa mãn nhu cầu ham muốn của xác thịt một cách bất chính, như những sự trộm cắp, tống tiền, thờ thần tôi, chơi xổ số, lô đề, cá độ…

Là con dân Chúa thì chúng con cũng không nói lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào. Tức là những lời thô tục, bậy bạ, đùa cợt chế giễu khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ hoặc bực tức, những lời hạ nhục người khác. Nhưng chúng con nên nói những lời có ích và gây dựng cho người nghe. Như làm chứng về Chúa, nói những lời tôn vinh cảm tạ Chúa.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Con hiểu câu số 5 ông Phao-lô muốn cho con dân Chúa biết rõ một lẽ thật rằng những kẻ làm đĩ đực, những kẻ ô uế và kẻ tham lam, là những kẻ thờ hình tượng không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa. Tức là họ sẽ không có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kẻ làm đĩ đực là những người nam phạm tội đồng tính luyến ái, làm nghề phục vụ tình dục cho người khác, hoặc có đời sống tình dục buông thả vô tội vạ. Kẻ ô uế có thể là những kẻ thờ hình tượng, nghiện ngập, ăn của cúng thần tượng. Kẻ tham lam là những kẻ thờ hình tượng, tham muốn những sự không thuộc về mình, họ tham muốn quá mức nhu cầu và muốn chiếm đoạt, là những kẻ thờ ma môn, thần tài.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần phải nắm rõ biết rõ lẽ thật của Chúa, mà tỉnh thức cẩn thận, không được để cho những giáo sư giả, tiên tri giả, người chăn giả dùng những sự dạy dỗ sai nghịch Thánh Kinh để phục vụ cho đời sống tội lỗi xác thịt, lừa gạt con dân Chúa. Bởi nếu chúng con không vâng Lời Chúa mà để những giáo sư giả dẫn dụ ra khỏi lẽ thật Lời Chúa, nghe theo họ sống theo nếp sống cũ, thì chúng ta trở thành những con cái không vâng phục. Chúng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả là ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, bị mất sự cứu rỗi, bị diệt vì thiếu sự hiểu biết.

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Con hiểu rằng, chúng con không được dự phần tức là không tham dự, không chia sẻ, không đồng công với những kẻ như vậy, vì chúng con không còn trong sự tối tăm ngày trước, chúng con không còn là những kẻ mù lòa thuộc linh nữa, nhưng chúng con đã trở nên con cái của sự sáng láng. Chúng con đã có thể nhìn rõ và phân biệt được đúng sai, phải trái, những sự gì là tội lỗi, ô uế thì chúng con cần phải tránh xa, chúng con phải sống xứng đáng trong địa vị là con cái của sự sáng, con cái của Đức Chúa Trời.

Trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính và chân thật. Vậy chúng con cần hướng lòng mình đến mọi điều tốt lành, công chính và chân thật, để đời sống của chúng con được kết quả.
Trái của tâm thần được nói đến ở đây chính là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. ( Ga-la-ti 5:22-23).

Con cảm tạ ơn Chúa cho con được học Lời Ngài, xin Cha giúp con luôn giữ chân mình, gìn giữ môi miệng mình, xin Cha cũng giữ cho lòng và ý tưởng của con luôn được ở trong mọi điều tốt lành, công chính, chân thật. Xin Cha ban năng lực cho con để con có được những bông trái của tâm thần, giúp con sống xứng đáng với địa vị là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, là muối và ánh sáng của thế gian. Con cảm tạ ơn Cha và hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 27/09/2023


Nguyễn Thị Lan
28/09/2023 18:05

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Cha yêu thương, hôm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 5:1-9. Tiếp phần 3 của Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha, qua phân đoạn này, con hiểu và học được là:

1). Con là con cái của Chúa nên con cần phải sống theo ý Chúa, học theo Ngài, làm y theo những điều Ngài khuyên dạy con trong Thánh Kinh và trong thần trí Ngài dạy dỗ con mỗi ngày.

2). Con không được quay về sống theo bản ngã con người cũ như dối trá, tham lam, tà dâm, nói lời vô ích, thờ hình tượng; không sống theo những thói xấu nghịch Lời Chúa của thế gian; cẩn thận trước những mưu kế của Ma-Quỷ.

3). Chúa rất yêu thương con, nhưng nếu con cố ý sống không vâng phục Ngài, thì Ngài sẽ trút cơn giận trên con, vì Ngài là tình yêu nhưng cũng là sự thánh khiết, công chính. Ngài không thể chấp nhận tội. Ngài yêu thương con nên Ngài mong muốn con vâng phục, để con không chịu sự đoán phạt của Ngài.

4). Kính lạy Cha, trước đây, đời sống con đã sống trong tội lỗi tối tăm, con cảm biết thế nào là đau khổ, cô đơn của sự thiếu vắng tình Cha. Tâm thần con trống vắng vì xa cách Ngài. Nay nhờ ơn thương xót của Cha, nhờ huyết báu của Đức Chúa Jesus, mà con được trở về nhà Cha, được ấm áp, không còn cô đơn, lạnh lẽo. Con biết ơn Ngài!

5). Kính thưa Cha, thay vì chống nghịch, không vâng phục, khiến Ngài buồn, thì con xin được vâng phục, để con được kết quả lành cho Ngài, tâm thần con được bình an, vui thoả trong sự gắn kết với Ngài, là nguồn sống, nguồn yêu, nguồn sáng cho con, giúp con nghĩ và làm những điều lành, công chính và chân thật, theo ý muốn Ngài, chiếu ra tình yêu của Ngài.

6). Con kính xin Cha tha thứ cho con mọi lỗi lầm, lâm vấp những khi con khờ dại, con nhỡ, con yếu đuối, con sai.

7). Kính lạy Cha, con nguyện sống đời yêu thương, công chính, thánh khiết giống như Ngài, Đấng yêu con và phó chính mình Ngài vì con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Ngài! Con xin đón nhận tình yêu của Ngài và con mãi yêu Ngài!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
30/09/2023 22:05

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bat phước hạnh được nghỉ ngơi thể xác và được thông công với anh chị em. Giờ này, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin ghi ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:1-21. Con xin kính dâng lên Cha bài học hôm nay.

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Thưa Cha, Lời Chúa có dạy rõ con dân Chúa hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời. Con hiểu con cái thường sẽ bắt chước cha mẹ mình từng lời ăn tiếng nói đến cách đối nhân xử thế. Cha của con là Đức Chúa Trời thì con chưa từng được nhìn thấy, được nghe thấy tận mắt, nhưng trong Thánh Kinh có giãi bày nhân tính, thần tính và mọi ý muốn của Ngài muốn ở một đứa con của Ngài. Vậy thì khi học hiểu ý muốn của Ngài trên con đến đâu thì con cần phải thực hành đến đó, con cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo ý Chúa ạ. Thưa Chúa, khi con muốn bắt chước Đức Chúa Trời thì con cũng cần phải bắt chước Đức Chúa Jesus khi Ngài còn ở trên thế gian này.
"những con cái rất yêu dấu của Ngài" Thưa Cha, khi đọc câu Thánh Kinh này con thấy rất xúc động, con cũng thấy rất mới mẻ với con, có lẽ con từng được đọc được nghe rằng Ngài yêu con, nhưng đến thời điểm lòng con muốn khao khát Ngài, thì khi nghe con thấy thật đặc biệt, con và những anh chị em trong Hội Thánh được gọi là những con cái yêu dấu của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu Ngài dành cho con, tình yêu của Ngài là tình yêu cho đi, tình yêu hy sinh thật lớn lao.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, trong các điều răn của Ngài có điều răn các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Đấng Christ đã yêu chúng con bằng hành động đó là Ngài đã hi sinh phó mạng sống của mình để làm của tế lễ, dâng lên Đức Chúa Trời để những ai tin nơi Ngài thì được cứu khỏi án phạt của tội lỗi. Lời Chúa trong câu này dạy rõ con dân Chúa phải yêu lẫn nhau, hi sinh cho nhau, yêu và hy sinh như tình yêu Đấng Christ đã yêu chúng con. Con hiểu rằng, trong tình yêu không phải nhất định có những lời ngọt ngào êm dịu, nhưng trong tình yêu còn có những lời quở trách nghiêm khắc, không phải nghiêm khắc là không yêu người ấy mà để giúp người mình thật lòng yêu trở nên tốt lên như Chúa muốn.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa không được phạm tội tà dâm, không được động đến các đồ ô uế, không được tham lam mà trong lời nói cũng không được nhắc đến những sự ấy. Những lời nói tục, như là nhắc đến sự tục tĩu, dâm đãng...giễu cợt quá đáng, hay là nói đùa chơi không đúng sự thật là những lời con dân Chúa không nói, nhưng con dân Chúa nên nghĩ đến Chúa, và dâng lời cảm tạ Chúa. Con hiểu rằng, Lời Chúa dạy rất rõ những điều xấu mà mình không nên nói. Con cũng hiểu rằng, khi mình thật sự muốn sống theo Lời Chúa, thì khi đọc Lời Chúa dạy mình hiểu đến đâu, nhận thấy bản thân mình còn chưa tốt thì mình phải cậy nhờ ơn Chúa mà sửa liền.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong Lời Chúa có dạy rõ và trong những bài học trước con đã học và được Đức Thánh Linh dạy dỗ để con hiểu là khi đã ở trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời mà còn phạm những sự đã biết, thì không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa không để cho bất cứ ai lấy lời giả trá mà lường gạt anh chị em, tức là con dân Chúa không tin hay nghe và làm theo bất cứ ai giảng dạy hay rao truyền sai lẽ thật của Lời Chúa. Người nghe và tin theo những sự giảng dạy sai Lời Chúa được Chúa gọi là những con cái không vâng phục. Con hiểu con cái không vâng phục tức là một đứa con hư làm trái ý muốn của cha mình, con của Chúa cũng vậy, nếu như bội nghịch thì không được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, ngược lại còn bị nhận hình phạt nặng. Lời Chúa cũng dạy rõ con dân Chúa không dự phần với những người rao giảng sai Lời Chúa, không dự phần là không đồng công, không tiếp xúc, không liên quan, không thông công bất cứ một sự gì với người ấy.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc lại địa vị lúc trước con là con cái của ma quỷ sống trong sự tối tăm. Con hiểu trước kia không có Chúa, không được Lời Chúa chỉ ra những sai trái của mình thì con chưa thể hiểu được mình đã xấu xa tệ hại đến mức nào. Bây giờ là con của Chúa là con của sự sáng là mình đã được gọt bỏ những cái xấu, mình đã được Chúa gánh thay những tội lỗi gian ác mà mình đã làm ra, thì mình không còn được sống trong con người cũ nữa, mình cũng không còn luyến tiếc đau buồn về những gì đã cũ, mà mình phải hết lòng sống trong một con người mới sống trong cuộc sống mới, sống trong sự sáng, bước đi trong sự sáng và làm ra những việc của sự sáng. Con hiểu rằng, trái của tâm thần trong con dân Chúa đã được Chúa tái sinh mới thì ở trong tâm thần là mọi điều mình làm ra đều là tốt lành, công chính và chân thật.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con hiểu bài học hôm nay. Con cảm tạ Chúa đã yêu con dù con chẳng xứng đáng. Nguyện xin Chúa giúp cho biết tra xét lòng mình và biết áp dụng bài học con mới học vào đời sống thật tốt. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Giờ này, con đến với giấc ngủ để nghỉ ngơi, con cầu xin Chúa luôn ở cùng giấc ngủ của con, giữ gìn con để con có những giấc mơ đến từ Chúa, và khi ngủ thì con không bị cám dỗ phạm tội với Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Nhungnaomi
30/09/2023


Kim Loan Nguyen
01/10/2023 00:35

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con kính xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Đấng đầy lòng xót thương. Nguyện vương quyền, năng lực và vinh quang đều thuộc về Ngài đến muôn đời. Con xin dâng lời cảm tạ Cha đã cho con một ngày mới nhiều thời gian để suy ngẫm Lời Chúa. Và thêm ngày mới để con sửa đổi bản thân theo ý Cha. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con. Con xin thành kính cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Lạy thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Ê-phê-sô 5:1-9 như sau:

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Thưa Cha, con còn nhớ có một ngày, khi con mới đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi chưa được bao lâu. Con đã cầu khẩn xin lên Cha, chỉ cho con biết điều con cần học và cần làm tiếp theo là gì. Sau đó, con đã được Ngài soi sáng, chỉ bảo và con đã mở ra đoạn Cô-rinh-tô I 13: 4-13. Con nhìn thấy hai chữ tình yêu. Chỉ hai chữ thật ngắn gọn, nhưng mang nhiều sức mạnh và ý nghĩa. Tình yêu khoan nhẫn, từ ái. Tình yêu không ganh tị. Tình yêu không khoác lác, kiêu ngạo. Và trong Cô-rinh-tô I 13:13 có chép "Nhưng bây giờ, lại còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu. Nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy là tình yêu". Con đã xem, suy ngẫm và cố gắng thực hành, nhưng với bản tính xác thịt yếu đuối, con vẫn chưa làm được cách trọn vẹn hai chữ tình yêu Ngài dạy.

Những ngày vừa qua, con luôn suy ngẫm về Ê-phê-sô 5:1-2. Con được Đức Thánh Linh soi sáng cho con hiểu Lời Ngài. Nhưng con không biết phải trình bày thế nào nói lên hết sự suy ngẫm của con. Con có thể viết một cách thật ngắn gọn, nhưng con lại nhớ đến câu nói của người chăn rằng: Mỗi một bài suy ngẫm là chúng ta dâng trình lên cho Chúa. Vì vậy, con không dám làm qua loa cho xong. Khi con đang phải rối rắm nên ghi thế nào, thì trong buổi cầu nguyện tối đó. Hai vợ chồng chúng con lại đọc đúng về đoạn Ma-thi-ơ 26. Dù đã đọc và nghe qua mấy lần về đoạn đó, nhưng lần nào con cũng xúc động với tình yêu của Chúa Jesus vào thời điểm đó.

Trước khi Chúa Jesus nhập thế làm người và sau khi Đức Chúa Jesus sống lai và thăng thiên, thì Ngài là Thiên Chúa đầy tôn quý, sống trên các tầng trời. nhưng Ngài đã từ bỏ ngôi báu mà xuống thế gian làm người trong con người xác thịt mang tên Jesus. Bởi vì Ngài là con người, nên khi Ngài biết sẽ phải chịu đóng đinh và chết. Ngài cũng có sự sợ hãi của bản tính con người xác thịt. Ngài đã hai lần cầu nguyện lên Đức Chúa Cha. Xin Chúa Cha hãy cất đi "chén đắng của Ngài" như đã chép trong Ma-thi-ơ 26: 39 và 42. Nhưng khi Ngài biết được thánh ý của Đức Chúa Cha, vì tình yêu của Ngài dành cho Đức Chúa Cha, vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại và hơn hết là lòng vâng phục với Đức Chúa Cha. Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ, chiến thắng sự sợ hãi của xác thịt yếu đuối. Ngài đã dâng chính bản thân mình lên làm của lễ chuộc tội cho nhân loại và là sinh tế lên Đức Chúa Trời. Chính tình yêu, lòng vâng phục, việc làm hy sinh của Đức Chúa Jesus là 1 thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.

Là một người sứ đồ của Chúa. Nên ở câu 1, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân chân thật của Chúa. Hãy từ bỏ đi nếp sống cũ đầy ô uế tội lỗi của bản thân mình, mà hãy sống nếp sống mới bắt chước theo Đức Chúa Trời là yêu thương, công chính và thánh thiết. Hãy sống xứng đáng là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời như Đức Chúa Giêsu đã làm. Mỗi một con dân chân thật của Chúa, phải noi gương, học và làm theo gương của Đức Jesus Christ. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Để có được tình yêu đó, chúng ta phải cầu xin Ngài, cậy nhờ năng lực Ngài ban cho chúng ta để sống được bằng tình yêu ấy. Vì chỉ khi chúng ta sống bằng tình yêu như Đấng Christ thì khi đó chúng ta mới làm được mọi điều Chúa dạy.

Khi đó, mỗi lời nói, việc làm trong đời sống của con dân Chúa cũng sẽ được phát huy cách tối đa bởi tình yêu trong Đấng Christ. Và đó cũng là những thức hương thơm con dân Chúa dâng lên Thiên Chúa là Cha rất yêu dấu của chúng ta.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Câu 3 và câu 4. Con hiểu rằng, con dân Chúa không được dính vào mọi sự tà dâm, ô uế và tham lam. Cũng không được nói những lời tục tĩu, dù là lời nói giễu cợt, chơi đùa, giả bộ tầm phào thì cũng không được nói đến. Bởi vì, đôi khi chúng con nói chơi đùa, giả bộ cũng có thể chọc giận người khác, gây ra xích mích, rồi từ đó sẽ có cớ cho ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội. Mỗi con dân chân thật của Chúa, đã được dựng nên mới thì mọi thứ dẫn đến phạm tội, không những chúng ta phải từ bỏ, mà còn phải tránh xa. Con dân Chúa chỉ luôn nên nói những lời chân thật, tôn vinh và cảm tạ Chúa thì hơn. Sống một nếp sống xứng đáng dành cho các thánh đồ.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô đã nói rõ cho con dân Chúa ở Ê-phê-sô biết. Kẻ làm đĩ đực là những người đàn ông bán dâm, đồng tình luyến ái hay là những người đàn ông sống phóng đãng ham thích việc dâm dục. Kẻ ô uế là những người ăn nói tục tĩu, mê tín dị đoan, ăn đồ cúng thần tượng. Kẻ tham lam thường là những người vì tham tiền bạc mà làm việc trong ngày Sa-bat, hay những kẻ tham tiền mà sẵn sàng cướp của giết người. Tất cả những người ấy đều là những kẻ thờ hình tượng, vi phạm các Điều Răn của Đức Chúa Trời. Những kẻ đó sẽ không được dự phần kế nghiệp trong Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Câu 6 và câu 7, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải luôn cảnh giác với các giáo sư giả và tiên tri giả. Họ có thể trà trộn vào trong Hội Thánh, giả dạng là con dân Chúa để lợi dụng các anh chị em, hoặc làm những điều có hại cho Hội Thánh. Như rao giảng tà giáo, rao giảng các lời nghịch lại Lời Chúa. Cho nên, họ luôn luôn sống trong tội, là những đứa con không vâng phục, sẽ chịu sự hư mất, và đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Vì thế, là con dân chân thật của Chúa. Chúng ta phải biết phân biệt và phải lập tức dứt thông công và tránh xa họ ra, không được tham dự hoặc dính líu bất kỳ việc gì cùng với họ.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Con hiểu rằng, trước kia khi con dân Chúa chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì họ sống trong sự tối tăm của tội lỗi. Nhưng giờ đây, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Được tái sinh thành một người mới, là con của sự sáng láng, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể để soi sáng, an ủi, dẫn dắt họ vào lẽ thật của Lời Chúa. Từ đó, con dân Chúa hãy sống nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết như con cái của sự sáng.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật

Con hiểu rằng, trái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, sự tiết lộ như đã được chép trong Galati 5: 22- 23. Bởi vì, trái của tâm thần là đặc tính của tâm thần, và khi con dân Chúa đã được dựng nên mới là con cái của sự sáng láng, thì tâm thần cũng sẽ được dựng nên mới trong Chúa. Vì thế, các lời nói, suy nghĩ, việc làm của con dân Chúa phải thể hiện sự tốt lành, công chính và chân thật để tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Cha từ ái. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Cha ban cho con luôn sống yêu thương mọi người như Chúa đã yêu chúng con. Nguyện xin Cha thêm sức, thánh hóa con để con từ bỏ nếp sống của mình mà sống hết lòng với nếp sống mới. Xin cho con lòng vâng phục Ngài trong hết mọi việc. Con xin cảm tạ Cha. A-men!.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
01/10/2023 22:36

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 5:1-9

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.
2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.
3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa cá c anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.
5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.
6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.
7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.
8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.
9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Thưa Cha, con được hiểu rằng con dân của Ngài đều là những người luôn muốn sống theo Lời Ngài, bắt chước Ngài, qua sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, tình yêu của Đấng Christ đã được Ngài dạy dỗ khi Ngài đi lại trên đất. Con dân Chúa thể hiện tình yêu của Ngài qua nếp sống mỗi ngày, từng ý nghĩ, lời nói, hành động phải giống như Đấng Christ. Đấng Christ đã thể hiện tình yêu của Ngài đối với loài người chúng con là Ngài đã hy sinh chính mình để cứu chuộc chúng con. Và để đáp lại tình yêu đó chúng con cũng phải thể hiện tình yêu của mình đối với nhau và với những người xung quanh.

Thưa Cha, con thấy rằng những sự ô uế tục tĩu tham lam đã được ở trong mỗi người mà không cần phải học tập. Những danh hài nói những lời tục tĩu để gây cười cho người khác. Con dân Chúa đã được biến đổi nên con người mới không còn hoà theo thế gian, vui thú, tôn sùng ủng hộ những danh hài gây cười bởi những sự tục tĩu nữa. Nhưng mọi lời nói ra, hãy cảm tạ Đấng đã ban cho mọi phước ơn thì hơn.

Thưa Cha, kẻ làm đỉ đực con được hiểu rằng là những kẻ đồng tính nam, đàn ông cấu hiệp phạm tội tà dâm với đàn ông. Mọi hình thức của sự tà dâm, là con dân của Ngài phải tránh xa mọi hình thức tà dâm

Thưa Cha, sự tà dâm là chuyện bình thường với thời đại ngày nay, và xã hội cũng đồng thuận với chuyện tà dâm đó. Họ còn làm ra những dụng cụ tà dâm để kinh doanh, quảng cáo, làm cho biết bao nhiêu người phạm tội, và họ thu được lợi nhuận rất lớn. Con hiểu rằng con dân Chúa không được sử dụng những dụng cụ đó và nó chỉ là cho tổn hại đến thân thể là đền thờ của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng những lời giả trá là những lời nghe thì có vẻ như là Lời của Ngài, nhưng thật ra là sai hoàn toàn. Có những lời giả trá đúng, nhưng chỉ đúng phân nữa và phần còn lại là sai để làm vừa lòng người mà nghịch lại với lẽ thật của Lời Ngài. Điển hình như là Đức Chúa Jesus chịu chết để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, nhưng phải nhờ sự cầu thay của bà Ma-ri để Chúa nhậm lời cầu xin được nhanh hơn. Con hiểu rằng những lời giả trá là sự giảng dạy phải bái lạy hình tượng là vật vô tri để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa.

Thưa Cha, khi trước con cũng nghe theo những lời giả trá mà không biết, sống trong tối tăm của tội lỗi. Nhưng bởi sự thương xót lớn của Ngài mà con được nhận biết những lời giả trá đó, đã và đang lừa gạt bao nhiêu người tin theo. Xin Cha cũng mở mắt thuộc linh cho những người bị các giáo sư giả lừa dối họ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Lời Ngài dẫn dắt con, soi dẫn con để con nhận biết được những gì không đúng với Lời của Ngài, giúp con luôn sống đúng lẽ thật của Lời Ngài và từ bỏ, cũng như tránh được những sự ô uế, tội lỗi xưa cũ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
01/10/2023


Bùi Mạnh Cường
04/11/2023 23:04

Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là cha từ ái của con. Con cảm tạ Chúa về một tuần bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa buổi sáng hôm nay Chúa cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:1-9. Con xin trình bày lại nội dung con hiểu như sau:

1 Vậy, các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài.

Con hiểu rằng, là con dân Chúa là con được sống trong con người mới, được Chúa biến đổi mỗi ngày cả về tâm thần lẫn thể xác, được Chúa yêu thương và ban phước trên đời sống. Vì vậy, để đẹp lòng Chúa, con cần sống đẹp lòng Chúa về mọi mặt từ thuộc linh cho tới thuộc thể. Luôn làm theo điều răn của Chúa và bắt chước những đặc tính của Thiên Chúa, xứng đáng là con cái yêu dấu của Ngài.

2 Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ cũng đã yêu chúng ta, vì chúng ta mà phó chính mình Ngài làm của dâng và sinh tế lên Đức Chúa Trời, thành một thức hương thơm.

Con hiểu rằng hành trình theo Chúa không đơn giản và đơn điệu. Nhưng cốt lõi của mọi hành trình bước đi theo Ngài dựa trên tình yêu, sự thánh khiết và công chính. Sống là sống cho Chúa, chết cũng chết cho Chúa, nếp sống của con dân Chúa là nếp sống yêu thương lẫn nhau, dìu dắt nhau cùng về nhà Chúa.

3 Những sự tà dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa các anh chị em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

Con hiểu rằng sự tà dâm và mọi ô uế là những tội lỗi gớm ghiếc mà con dân Chúa cần tránh xa và cả không lên nhắc đến trong vòng giữa các anh chị em của mình.

4 Lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, là các lời không đáng, nhưng thà cảm tạ thì hơn.

Con hiểu rằng con dân Chúa không nói lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào. Vì những lời nói đó không gây dựng, dễ gây vấp phạm và hiểu lầm cho anh chị em của mình. Thay vì nói những lời nói đó, con dân Chúa lên nói với nhau những lời nói gây dựng và tôn vinh Chúa.

5 Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

Con hiểu rằng kẻ làm đĩ đực, ô uế, hoặc kẻ tham lam là những người phạm tội trọng với Chúa. Những kẻ làm đĩ đực là những người đàn ông làm bán dâm và những người đồng tính luyến ái. Những kẻ ô uế là những người phạm nhiều tội với Chúa. Kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng. Những kẻ như vậy là tôi mọi của tội lỗi, là con cái của ma quỷ, vì vậy những kẻ đó không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.

6 Đừng để cho bất cứ ai lấy những lời giả trá mà lường gạt các anh chị em. Vì bởi những điều đó mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Con hiểu rằng những lời giả trá là những lời không đúng với sự thật, nó gần nghĩa với sự nói dối, con hiểu rằng những người nói lời giả trá chính là những tiên tri giả và những người rao giảng Lời Chúa không đúng lẽ thật của Chúa. Và họ sẽ phải gánh chịu cơn thịnh lộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét

7 Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ.

Con hiểu rằng là con dân Chúa cần luôn tỉnh thức và cảnh giác những tiên tri giả dẫn dụ đi sai lạc đường lối và lẽ thật của Chúa. Con dân Chúa cần phải dựa theo Thánh Kinh để đối chiếu xem đúng hay sai, mà tránh xa họ.

8 Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.

Con hiểu rằng là con cái Chúa đã được Chúa cứu chuộc bằng giá đắt, con người tội lỗi xưa kia đã chết và con người mới đã được dựng nên. Trước kia con người cũ sống trong tối tăm của tội lỗi thì bây giờ cần sống một đời sống mới, một nếp sống mới được Chúa dẫn dắt, bằng cách vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa.

9 Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.

Con hiểu rằng, là con cái Chúa cần có sự biến đổi từ con người cũ sang con người mới bằng tâm thần. Cụ thể qua những lời nói, hành động phải xuất phát từ tấm lòng tôn kính Chúa. Và mọi điều phải tốt lành, công chính, và chân thật.

Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa càng hơn. Để con từ bỏ được mọi điều xấu trong con người cũ và tiếp nhận mọi đặc tính tốt lành từ nơi Thiên Chúa, để con có một nếp sống mới ngày càng đẹp lòng Chúa hơn. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 04/11/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ