Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Hôm nay, ngày 21/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:10-21.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Làm sao để biết "điều gì được Chúa chấp nhận" (câu 10)?
2. "Công việc vô ích của sự tối tăm" là gì (câu 11)?
3. "Sự sáng" được nói đến trong câu 13 là gì?
4. Câu 14 được áp dụng như thế nào cho con dân Chúa?
5. Thế nào là "tận dụng thì giờ"? Tại sao "những ngày là xấu" (câu 16)?
6. Làm sao để "hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa" (câu 17)?
7. Mệnh đề "phải được đổ đầy với linh" trong câu 18 có nghĩa gì?
8. Thi thiên, thánh ca, bài hát thiêng liêng giống và khác nhau như thế nào (câu 19)?
9. Chữ "mọi sự" trong câu 20 hàm ý gì?
10. Sự "vâng phục nhau" được nói đến trong câu 21 là vâng phục như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Về phương diện thuộc linh, bạn đang ngủ hay đang thức?
2. Bạn dùng tiêu chuẩn gì để xem xét mọi sự?
3. Bạn có đang tận dụng thì giờ? Nếu có, bạn tận dụng thì giờ như thế nào?
4. Trong lòng bạn có luôn hát và ngâm nga tôn vinh Chúa?
5. Bạn có luôn cảm tạ Chúa trong mọi sự?
6. Bạn có vâng phục các anh chị em cùng Cha của mình?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-5_1-21/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
21/09/2023 12:31

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 4

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa, Ngài đã gìn giữ con trong cơn nóng giận. Con có tội vì không gìn giữ môi miệng mình mà thốt ra những lời cay đắng, con xin Chúa tha thứ tội lỗi con. Nguyện Ngài tiếp tục bẻ sửa con. Nguyện lòng con luôn hướng về Chúa trong bất cứ tình huống nào để con không phạm tội cùng Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 5:10-21.

Lạy Chúa, con hiểu rằng để có đời sống nhân từ, công chính và chân thật, con dân Chúa phải xét điều chi vừa lòng Chúa.

Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận. Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.”

Trong mỗi hành động của mình, người tin Chúa phải cẩn thận cân nhắc để biết chắc chắn điều mình làm là điều đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:2).

Người bước đi trong ánh sáng sẽ chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa và sẽ không dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, là những việc làm tội lỗi, những điều vô ích, không đem lại kết quả tốt đẹp nào.

Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.”

Một người cảm thấy hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi khi nhắc đến những việc rất xấu xa người ấy đã làm mà chính bản thân người ấy không chấp nhận được, dù chỉ nhắc đến những việc đó.

Tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng. Người tin Chúa là con cái của sự sáng, sống trong ánh sáng. Người ấy không thể che giấu bất cứ điều gì (I Giăng 1:6-7).

Kết thúc phần đối chiếu giữa ánh sáng và bóng tối, Sứ Đồ Phao-lô cảnh tỉnh con dân Chúa:

Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

Một người ngủ mê tâm linh, mê đắm trong bóng tối tội lỗi. Người ấy cần thức tỉnh để được Chúa soi sáng và hướng dẫn trong đường lối của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng nhiều người nghĩ mình khôn sáng là do kiến thức mà có nên họ miệt mài tìm kiếm kiến thức và hy vọng sẽ trở nên khôn sáng hơn.

Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.”

Trong những chương trước, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định sự khôn ngoan thông sáng chính là biết sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa. Bên cạnh đó, Sứ Đồ Phao-lô cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng để con dân Ngài nhận biết Ngài và biết trông cậy nơi Ngài. Như vậy, khôn sáng là nhận biết đầy đủ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và sống trong ánh sáng ấy. Nói cách khác, khôn sáng là thật sự hiểu biết sự mầu nhiệm của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và cam kết sống phù hợp với chương trình đó.

Không phải kiến thức hay hiểu biết, nhưng chính cách sống hằng ngày quyết định một người là khôn ngoan hay dại dột. Vì vậy, con dân Chúa phải giữ cho khéo đời sống của mình. Nghĩa là cẩn thận, là làm một cách thích hợp, chính xác, và tập trung chú ý. Đối với người tin Chúa, nếp sống Đạo vừa quan trọng vừa cấp thiết. Con dân Chúa cần xem trọng cách sống của mình như là một điều cần kíp.

Một đời sống khôn ngoan còn bày tỏ qua cách sử dụng thời gian. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải biết “tận dụng thì giờ” hay phải sử dụng thời gian hiệu quả để mang lại kết quả tốt nhất, vì “những ngày là xấu.” Con dân Chúa đang sống trong một thời đại bị đặt dưới sự kiểm soát những thế lực chống đối Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài. Người tin Chúa không tận dụng thì giờ, cơ hội để làm theo ý muốn của Chúa thì ma quỷ sẽ cướp lấy thì giờ của người ấy.

Bên cạnh đó, người khôn ngoan sẽ tìm biết ý muốn Chúa. Không những hiểu biết mà phải hiểu cách cặn kẽ hay hiểu thấu bên trong một sự việc. Sự hiểu biết kế hoạch cứu rỗi bởi ân sủng của Đức Chúa Trời phải dẫn đến một nếp sống đạo đức đúng đắn.

Trong thực tế, sống Đạo cách đúng đắn và không chỗ trách được là yếu tố then chốt của ý muốn Đức Chúa Trời, vì đây chính là mục đích mà Đức Chúa Trời chọn lựa con dân chân thật của Ngài.

Để hiểu ý muốn của Chúa, con dân Chúa cần nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời, những điều đã được chép lại trong Thánh Kinh mỗi ngày để biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, để bước đi trong sự khôn sáng. Một người khôn ngoan biết sử dụng thì giờ. Một kẻ dại dột phung phí thì giờ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng người say rượu bị rượu sai khiến, điều khiển như thế nào thì người tin Chúa cũng phải để cho Đức Thánh Linh điều khiển, kiểm soát giống như vậy.

Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.”

Người tin Chúa không say rượu là vì rượu xui cho luông tuồng, phóng đãng, không kiểm soát, phí phạm. Người để cho rượu điều khiển sẽ đưa đến chỗ hoang đàng. Thay vì để cho rượu điều khiển, sai khiến, người tin Chúa phải để thánh linh của Chúa điều khiển tâm trí hoàn toàn thì sẽ tránh được sự sa đọa của xác thịt.

Đời sống đầy dẫy thánh linh được thể hiện qua ba điều:

* Đối đáp với nhau qua ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng

* Ca hát tôn vinh Chúa

* Tạ ơn Đức Chúa Trời

Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em. Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.”

Dù bất cứ hình thức nào: đối đáp như trong Thi Thiên, văn thơ, ca vịnh, những bài hát là lời Thánh Kinh được phổ nhạc, khi con dân Chúa tôn vinh Ngài hãy hết lòng, hết tâm trí hướng về Đức Chúa Trời mà chúc tụng Danh Ngài.

Con dân Chúa thể hiện lòng biết ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Qua ân sủng cứu rỗi của Ngài, lời tạ ơn của con dân Chúa đến được với Đức Chúa Trời là Cha.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự vâng phục là mạng lệnh chính trong mối tương giao giữa Chúa với con dân Ngài, mối quan hệ giữa người và người.

Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.”

Một người vâng phục là người kính sợ Chúa, áp dụng những nguyên tắc và mạng lệnh của Chúa vào đời sống và tuân thủ tuyệt đối.

Một người vâng phục là người kính sợ Chúa, áp dụng những nguyên tắc và mạng lệnh của Chúa vào đời sống và tuân thủ một cách tuyệt đối. Vâng phục mang ý nghĩa thuận phục. Nó được thể hiện qua lời nói, việc làm cụ thể. Một người vâng phục anh chị em sẽ vui vẻ phục vụ nhau, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhau, cư xử lễ độ và chừng mực, coi người khác là trọng hơn mình. Nhưng điều kiện để một người kính sợ Chúa và vâng phục anh chị em là người ấy phải để Chúa là chủ tâm hồn và thể xác, luôn đặt Chúa là trọng tâm mà hướng mắt nhìn.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
21/09/2023 16:32

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 4

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 5:10-21 - Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 4.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng bài học Lời Chúa vào cuộc sống trên bước đường theo Ngài!

Câu 10: Phao-lô khuyên dạy chúng con, trước mỗi suy nghĩ, lời nói hoặc làm bất cứ điều gì, thì hãy xem xét kỹ lưỡng xem điều đó có được Chúa chấp nhận hay không. Những điều được Chúa chấp nhận là dựa trên mọi Lời của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh. Tất cả những điều nghịch lại Lời Hằng Sống của Thiên Chúa đều không được Ngài chấp nhận. Câu Thánh Kinh này đã nêu rõ tình trạng của Giáo Hội Công Giáo, họ bỏ đi điều răn thứ nhì của Đức Chúa Trời. Cũng như đa số các giáo hội mang danh Chúa ngày nay, họ ngang nhiên thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày Thứ Nhất trong tuần.

Câu 11-12: Chúng con chớ dự vào những việc không đem lại lợi ích cho chính mình hoặc anh chị em cùng đức tin, kể cả những người chưa tin nhận Chúa. Bổn phận của con dân Chúa là thấy những việc vô ích đó, thà quở trách thì hơn là cùng dự phần hoặc im lặng. Vì những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đáng phải hổ thẹn rồi, huống chi những việc vô ích của họ làm ra cách tỏ tường.

Câu 13: Nhưng sự quở trách công việc vô ích của sự tối tăm được tỏ ra bởi sự sáng của Thiên Chúa, khiến cho mọi người nhìn biết sự tác hại sâu xa của chúng, vì sự làm cho phơi bày ra đó là sự sáng của Thiên Chúa, soi chiếu cho nhiều người thấy rõ công việc vô ích ấy.

Câu 14: Vậy nên, Đức Thánh Linh phán với những người đã chết thuộc linh, hãy vùng dậy từ trong những người trong thế gian, đang đi vào sự chết đời đời, mà tiếp nhận sự sống từ Đức Chúa Jesus Christ, để được tái sinh. Đây là lời kêu gọi loài người vào sự ăn năn, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Câu 15: Vậy, chúng con hãy bước đi cách thận trọng theo Tin Lành, không ngu dại như những người không biết Chúa, đang dấn sâu vào con đường tội lỗi, nhưng như người khôn sáng, bước theo sự soi dẫn của Thiên Chúa qua Thánh Kinh.

Câu 16: Chúng con hãy tận dụng thời gian có hạn Chúa ban để làm ra những việc lành, được Chúa chấp nhận, vì những ngày chúng con còn ở thế gian đầy tội lỗi xấu xa, luôn phải đối diện với những nghịch cảnh nghiệt ngã mà Chúa cho phép xảy đến, có những lúc chúng con tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng cậy nhờ ơn thương xót của Chúa, Ngài an ủi, nâng đỡ, đưa chúng con vào trong sự bình an của Ngài, để tiếp tục vững bước trên linh trình theo Chúa.

Câu 17: Chúng con đã được ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ, được tái sinh thành con người mới trong Ngài, bước đi trong sự sáng, thì chớ trở lại trong sự tối tăm, nhưng hãy luôn luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để Lời Ngài soi dẫn, thánh hóa chúng con mỗi ngày trở nên trọn vẹn, sống đẹp lòng Chúa trong những ngày Ngài còn đặt để chúng con trên đất này.

Câu 18: Rượu là thức uống Chúa ban cho loài người hưởng thụ, giúp cho thức ăn tiêu hóa tốt hơn, và làm cho bữa ăn vui vẻ trước sự hiện diện của Ngài, nhưng nếu chúng con lạm dụng, không tiết độ, sẽ dẫn đến tác hại lớn. Bởi vậy, Chúa khuyên dạy chúng con, đừng say rượu, vì uống quá độ sẽ trở nên phóng đãng, không thể kiểm soát được bản thân, sẽ dễ dàng làm ra những điều ác. Câu nói trong dân gian dành cho kẻ say sưa là “ma men”, người say rượu tự phó mình cho sự sai khiến của ma quỷ. Chúa khuyên răn con dân Ngài, hãy từ bỏ sự say rượu, dọn lòng mình để được đổ đầy năng lực của Ngài, mà chiến thắng sự uống rượu quá độ đó.

Câu 19: Hãy lấy những bài thơ thánh, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng hàm chứa Lẽ Thật của Thánh Kinh mà nói với chính mình. Con dân Chúa nên lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng, thầm hát và ngâm nga trong lòng, là sự tôn vinh Chúa cách cá nhân, tự khích lệ mình trong mối tương giao với Chúa, làm cho tâm linh thêm tươi mới.

Câu 20: Sự tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời là điều chính đáng, bổn phận của mỗi chúng con. Phao-lô khuyên con dân Chúa luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chúa của chúng con mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng con về mọi ơn phước, cũng như những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến trên đời sống của chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Câu 21: Sự thông công giữa con dân Chúa là bình đẳng đồng trong một Đức Thánh Linh, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau. Nhìn vào thực tế trong cộng đồng nhân loại, những người không có Chúa thường sống tự do theo ý mình, không vâng phục nhau ngay cả những việc đáng phải thuận phục, gây ra sự rối ren, bất hòa, hỗn loạn trong xã hội. Cảm tạ ơn Thiên Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài, tôn Ngài lên làm Cha, Chúa, làm Chủ của chúng con. Chúng con nguyện luôn kính sợ Ngài mà sống hòa thuận, vâng phục lẫn nhau trong Lẽ Thật.

Lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã đưa con về với ơn cứu rỗi của Ngài, nhờ Ngài mà con từ bỏ nếp sống con người cũ, sống nếp sống mới, được luôn tỉnh thức trong ơn quan phòng của Ngài, dùng tiêu chuẩn của Thánh Kinh để xem xét mọi sự.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con biết tận dụng thì giờ cho sự học, suy ngẫm Lời Ngài, giữ trong lòng mình luôn vui mừng, ngâm nga hát tôn vinh, cảm tạ Ngài trong mọi sự, và vâng phục các anh chị em cùng đức tin của mình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

21/09/2023                                                                                                                     


Nguyễn Thị Mơ
21/09/2023 18:28

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới Chúa ban cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học.

Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 5:10-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, là con dân Chúa, mỗi người phải nhận biết những điều được Chúa chấp nhận, bởi phải biết rõ những điều được Chúa chấp nhận thì mới có thể làm theo để được ở trong Ngài. Để biết "điều gì được Chúa chấp nhận" thì con dân Chúa có bổn phận đọc Lời Chúa, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo, vì những điều được Chúa chấp nhận đều được ghi chép trong Lời của Ngài là Thánh Kinh.

Lời Chúa khuyên con dân của Ngài chớ dự vào "Công việc vô ích của sự tối tăm", công việc vô ích của sự tối tăm là bất cứ việc gì không đem lại ích lợi, không gây dựng và không vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chúng thuộc về sự tối tăm chính là sự chết và đối nghịch với sự sáng là sự sống của Thiên Chúa.

Khi những công việc vô ích của sự tối tăm bị con dân Chúa quở trách thì chúng bị sự vinh quang của Thiên Chúa chiếu vào khiến sự xấu xa, độc ác, ô uế của nó bị phơi bày.

Mỗi một người khi chưa biết Chúa đều bước đi trong những việc vô ích của sự tối tăm, ở trong sự chết bởi hậu quả của tội lỗi. Thiên Chúa đã đến và cứu loài người ra khỏi án phạt của sự chết qua ơn cứu rỗi được làm ra bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong thân vị Ngôi Lời. Ngài đến kêu gọi những người đang ở trong sự chết thuộc linh hãy vùng dậy, ăn năn tiếp nhận sự sống là sự sáng của Ngài để được tái sinh. Tiếng gọi ấy là Tin Lành Cứu Rỗi mà con dân Chúa khắp nơi đang rao giảng ngày đêm kêu gọi những người đang đi vào chốn hư mất.

Đối với con dân Chúa, tiếng gọi dành cho những ai vẫn còn mải mê với những ham muốn thuộc về thế gian, vẫn còn sống trong tội hoặc vẫn còn đang trong tình trạng thuộc linh hâm hẩm… Nói tóm lại là, vẫn còn đang ở trong sự chết, mà Lời Chúa nói là “đang ngủ” kia, hãy vùng dậy, mau ra khỏi sự tối tăm để thực sự sống trong sự sáng là sự sống của Thiên Chúa.

Để tránh bước đi như một người ngu dại, Lời Chúa khuyên con dân của Ngài phải bước đi cách thận trọng nghĩa là cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày, phải "tận dụng thì giờ" Chúa ban cho mình khi đang còn sống để làm ra những việc có ích, những việc lành Chúa sắm sẵn giữa thế gian tội lỗi này. "Những ngày là xấu" vì con dân Chúa mỗi ngày vẫn đang đối diện với bất công, đau khổ, thử thách, cám dỗ, hoạn nạn… Bởi vậy mà mỗi người càng cần phải tận dụng thì giờ quý báu Chúa ban cho mình, cậy ơn Chúa để biến những ngày xấu trở nên có ích cho thuộc linh của bản thân và cho anh chị em cùng Cha.

Để có được tri thức về Thiên Chúa và hiểu biết ý muốn của Ngài, con dân Chúa vẫn không có gì khác hơn ngoài việc thực hiện Lời dạy trong Giô-suê 1:8 ấy là, đọc, suy ngẫm và làm theo Lời Chúa ngày đêm. Nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong Lời Chúa mà mỗi người biết được ý muốn của Chúa cho mình và sau đó mới có thể cẩn thận làm theo.

Lời Chúa khuyên trong câu 18, thay vì tìm vui trong sự uống rượu, con dân Chúa nên dọn sạch lòng mình để được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Ngài, thay vì say mê những sự thuộc về vật chất, nhưng hãy tìm kiếm những sự thiêng liêng cao trọng thuộc về Đức Chúa Trời.

Lời Chúa chép trong câu 19:

"Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em."

Khi đọc Lời này, lòng con rộn rã trong sự vui mừng, con vui và thấy thú vị với ý nghĩ, dù là chi tiết rất nhỏ Chúa cũng lưu tâm và chép trong Lời của Ngài.

Khi làm vườn, khi ngồi một mình buổi tối ngoài ban công hóng mát, hay khi con đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, con thường lúc thì hát thành tiếng lúc lại ngâm nga thì thầm Lời Thi Thiên hoặc Lời Thánh Ca người chăn viết, có lúc là tự con tùy hứng nghĩ ra tôn vinh Chúa, nói với mình và cười.

Con vốn không hát được cao như chị Mỹ Linh, con hát theo chị rồi không cất lên được và bị gãy giữa chừng, con cũng không thuộc được hết cả bài thánh ca nhưng cứ nhớ được một vài câu trong những bài khác nhau, nhưng con vẫn thích ngâm nga tôn vinh Chúa và để nói với chính mình. Cũng có lúc con hì hục chép tay bài thánh ca mà mình yêu thích, các ngón tay giờ trở nên cứng và run, cố gắng nắn nót từng nét mà chữ vẫn không được đẹp như lòng mong muốn, nhưng con vui trong những giây phút riêng tư với Ngài.

Thi Thiên, là những bài Thi Thiên trong Thánh Kinh là một thể thơ có thể hát lên thành bài hát. Thánh Ca là bất cứ bài hát nào được dùng để tôn vinh Chúa. Bài hát thiêng liêng là Lời Thánh Kinh được phổ nhạc để hát lên. Thi Thiên, Thánh Ca và bài hát thiêng liêng tuy khác nhau về thể loại nhưng đều có đặc điểm chung là được dùng để tôn vinh Thiên Chúa.

Mọi lời tôn vinh, cảm tạ và cầu xin của con dân Chúa đều được thực hiện trong danh của Đức Chúa Jesus vì Ngài là đầu của Hội Thánh, con dân Chúa trong Hội Thánh là các chi thể trong thân thể của Ngài. Lời cảm tạ dâng lên Chúa trong mọi sự là khi con dân Chúa cảm tạ Chúa khi được Ngài ban cho những sự lòng cầu xin, hoặc khi chưa xin nhưng Ngài đã ban ơn xuống phước cho mọi điều phước hạnh vui mừng và lời cảm tạ cả khi hoạn nạn, tai ương, thử thách đến với mình vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời.

Ngoài sự cảm tạ trong mọi sự dâng lên Thiên Chúa, Chúa còn muốn con dân của Ngài hãy vì kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Sự vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh không phải là sự vâng phục một bề, mỗi con dân Chúa vì tôn kính Lời Chúa mà vâng phục lẫn nhau trong lẽ thật.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ từ sâu thẳm tấm lòng con biết ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa khi con “đang ngủ” trong tối tăm, Ngài đã gọi con vùng dậy khỏi sự chết đang cận kề bởi hậu quả của tội lỗi, để ban cho con sự sáng là sự sống trong Ngài.

Trên bước đường bước đi trong Chúa, có lúc con cũng ngu dại để lại ngã vào trong sự tối tăm, Ngài vẫn yêu thương nhẫn nại kéo con ra khỏi sự chết một lần nữa. Con biết ơn Chúa, biết ơn người chăn và anh chị em cùng Cha vì yêu thương mà kêu gọi, thức tỉnh giúp con vùng đứng dậy để giờ đây con biết con đang “thức” trong sự sáng Ngài ban cho con.

Con vui mừng mỗi ngày tận dụng thì giờ Chúa ban để chăm chỉ tìm kiếm Chúa qua Lời của Ngài, con hết lòng trong những việc lành Ngài sắm sẵn cho con. Con lấy Lời của Ngài làm tiêu chuẩn xem xét mọi sự, con biết dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi sự vì con biết chắc chắn rằng điều đó làm Ngài đẹp lòng. Con yêu thương, kính trọng và vâng phục anh chị em cùng Cha mà Chúa ban cho con.

Lạy Chúa Từ Ái! Con mãi biết ơn tiếng gọi Ngài đã thức tỉnh đời con!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con, con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 20/09/2023


Nguyễn Công Hải
22/09/2023 06:48

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con và gia đình con một buổi tối được cùng học Thánh Kinh, cùng hiệp một trong sự thờ phượng Chúa và trải qua một đêm ngủ nghỉ bình an, con cảm nhận được sự quan phòng đầy trọn của Chúa trên gia đình con và bảo vệ sự phước hạnh trên chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày mới vui thỏa, con được đọc và học Thánh Kinh mỗi sáng thức dậy và giờ con lại được ngồi suy ngẫm Lời của Chúa trong thư tín của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô, nguyện xin Chúa mỗi ngày trôi qua giúp con học được những điều mới, giúp con thực hành những điều lành Chúa sắm sẵn để gây dựng Hội Thánh, làm gương cho người ngoại và ban cơ hội, sự khôn sáng cho con để con luôn được dạn dĩ làm chứng cho những người lân cận, những người con gặp trong cuộc đời mình. Con cảm tạ ơn Cha, giờ đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Ê-phê-sô 5:10-21.

Câu 10-11:
10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.

Lạy Chúa, tiếp tục những lời khuyên dạy của Sứ Đồ Phao-lô về nếp sống mới, nếp sống cũ của con dân Chúa. Ông nhắc nhở con dân Chúa ghi nhớ, xem xét và thực hành những việc lành, những việc có ích lợi và làm sáng danh Chúa, đem lại bông trái tốt lành, đó là những việc mà Thiên Chúa vui lòng và chấp nhận. Ngược lại với những điều lành, việc lành đó là những việc làm vô ích của sự tối tăm, những việc ác, ô uế làm hổ danh Chúa và đem lại hậu quả tai hại không những trong đời này mà còn đến đời đời. Con dân Chúa nếu vướng vào những việc ác như vậy thì thật đáng quở trách.

Câu 12-13:
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Con hiểu “những sự mà họ làm cách giấu kín” là những hình thức phạm tội tinh vi, bề ngoài có thể người khác không nhận biết sự phạm tội, nhưng bên trong thì chối bỏ quyền phép của sự tin kính. Điều này cũng nguy hiểm và gây tổn hại cho bản thân con dân Chúa và Hội Thánh, đó cũng là một hình thức giả hình nữa, Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, Ngài biết mỗi suy nghĩ, tấm lòng của mỗi người, không có điều gì có thể giấu kín trước mặt Chúa. Nên dù hình thức phạm tội tinh vi đến mức nào thì lương tâm con dân Chúa cũng bị quở trách và bản thân bị cảm thấy hổ thẹn. Nên sự quở trách người phạm tội hoặc người giả hình là giúp người phạm tội tránh xa khỏi sự tối tăm, nô lệ cho tội lỗi để đi theo sự sáng và Tin Lành tốt đẹp của Đấng Christ.

Câu 14-15:
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn Ê-sai 60:1 để cảnh cáo những người đang bước đi trong sự tối tăm, đang ở trong tình trạng của người chết thuộc linh thì hãy tỉnh thức và tìm đến ánh sáng của Đấng Christ, là ánh sáng thật có thể cứu người đi trong sự tối tăm đến với sự sáng, người chết đến với sự sống. Ông cũng khuyến cáo tín đồ phải sống một cuộc sống cẩn trọng, không theo cách sống ngu dại của thế giới, mà theo sự khôn ngoan từ Thiên Chúa.

Câu 16-17:
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Hãy tận dụng thì giờ, là biết trân trọng và sử dụng thời gian quý báu Chúa ban để làm ra những việc lành, tránh sự cám dỗ phạm tội. Bởi những ngày chúng ta sống trên đất đầy dẫy sự cám dỗ tội lỗi, điều ác như sự bất công, độc ác, tham lam, giết người, ngoại tình, dối trá, thờ hình tượng… và đó là những ngày xấu mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày.

Câu 18:
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô không cấm con dân Chúa không được uống rượu và các thức uống có cồn, vì trong Cựu Ước Chúa đã cho con dân Chúa dùng rượu để làm vui bữa tiệc, làm thỏa lòng người, và chính Chúa Jesus cũng đã hóa nước thành rượu để phục vụ trong tiệc cưới. Nhưng sự say sưa quá độ trong rượu sẽ làm cho con dân Chúa sa vào sự không làm chủ được ý thức và tâm trí của mình, dễ gây nên sự luông tuồng và phạm tội, làm ra những điều phóng đáng.

Câu 19-21:
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Thay vì luông tuồng và phó mình vào đời sống đi theo sự tối tăm, say sưa và đời sống ô uế, luông tuồng. Con dân Chúa hãy bước đi, học, làm theo và thực hành nếp sống Đạo và đặt Chúa lên trên hết, là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mình, tôn vinh Chúa với những bài thánh ca, những bài Thi Thiên, lòng tôn kính và tôn vinh Danh Chúa, ngợi tôn danh Chúa không những sẽ giúp mỗi tâm hồn con dân Chúa được lấp đầy tình yêu, ân điển diệu kỳ của Thiên Chúa mà còn giúp mỗi người tránh xa những thói hư, tật xấu, những cám dỗ phạm tội chuốc lấy hậu quả tai hại đời này lẫn đời sau. Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa ghi nhớ về tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, dù tốt dù xấu. Hãy kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau, đó là chìa khóa của đời sống tin kính và phước hạnh, vui thỏa, hòa thuận trong cuộc đời theo Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Con cầu xin Ngài tha thứ những điều phạm tội của con trong cuộc đời theo Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô qua thư tín gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô một lần nữa nhắc nhở con. Con cầu xin Ngài thánh hóa con, giúp con biết sống theo Lẽ Thật, Tin Lành Cứu Rỗi, tôn vinh, biết ơn và đời sống tin kính, trung tín với Chúa cho đến chết. Con cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ sự Đức Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Thị Lan
22/09/2023 19:30

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, cảm tạ Cha đã giữ gìn con trong tuần lễ qua được bình an. Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi trên môi miệng con, tha thứ cho những lời nói và hành động không đẹp lòng Ngài, tha thứ cho những tội con phạm vì còn chưa hiểu biết. Xin Ngài hãy tha thứ và xóa đi những lỗi lầm mà con đã vấp phạm. Xin Ngài làm cho con được thánh sạch. A-men!

Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Ê-phê-sô 5:20-21.

20 Hãy trong Danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta về mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đời sống con dân Chúa thì luôn vui mừng tạ ơn Chúa về mọi sự, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu kính Chúa. Mỗi khi con gặp khó khăn, hoạn nạn, trước hết con cần trong danh Chúa Jesus Christ dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì mọi chuyện Ngài đã cho phép xảy ra để cho con kinh nghiệm được sự bình an, và được đầy dẫy năng lực, sự khôn sáng để giải quyết mọi nan đề.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà dâng phục nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con có bổn phận vâng phục mọi thẩm quyền trong Hội Thánh mà Chúa đã đặt để trên con, con cần phải coi người khác là tôn trọng hơn mình. Con phải mềm mại, tiếp thu những điều anh em trong Hội Thánh góp ý cho con.

Nguyện lời Chúa làm cho con được hiểu nhiều hơn, xin Ngài ban cho con năng lực, để cho con ghi nhớ và làm theo Lời Ngài.

Trong ân điển Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Bùi Văn Vũ
22/09/2023 23:57

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi trong thân thể xác thịt. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài.
Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 5:10-21 như sau:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong đời sống của mỗi một chúng con, có những điều không được phép làm vì vi phạm điều răn của Chúa. Có những việc được phép làm vì không vi phạm điều răn, luật pháp, nhưng trong những việc được phép làm thì không phải việc nào cũng có ích lợi. Chính vì vậy mà mỗi chúng con cần phải xem xét những điều đẹp lòng Chúa, được Chúa chấp nhận thì mới làm.

Con hiểu rằng, những điều Chúa chấp nhận là những điều không nghịch lại Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh, không nghịch lại sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những việc vô ích là việc không những không mang lại ích lợi cho mình, cho người lân cận mình mà còn có hại cho mình và người khác, đó là những công việc vô ích của sự tối tăm.

"Nhưng thà quở trách thì hơn" con hiểu rằng, trước khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, Đấng Christ đã dạy các môn đồ rửa chân cho nhau, đó là chỉ cho nhau, giúp đỡ nhau làm sạch những sự ô nhơ của tội lỗi. Sự quở trách cũng là một trong những sự rửa chân cho nhau mà Đấng Christ đã dạy dỗ, và đó cũng là một khía cạnh của sự thể hiện tình yêu thương với nhau, với mục đích muốn anh chị em của mình sống đẹp lòng Chúa.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi sự quở trách, hay bị quở trách đều phải dựa trên Lời Chúa. Bởi Lời Chúa là sự sáng, là kim chỉ nam cho mỗi con dân Chúa bước đi.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "ngươi đang ngủ", hàm ý rằng người đó đang sống trong tội lỗi, đang chết thuộc linh xa cách mặt Chúa.

"Hãy tỉnh thức" hàm ý là tra xét để nhận ra tội lỗi của mình đã phạm.
"Hãy vùng dậy từ những người chết" hàm ý hãy bước ra khỏi sự tối tăm của tội lỗi là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy sẽ được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, người ấy sẽ được ở trong sự sáng của Đấng Christ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con là những người khôn sáng, bởi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con cần cẩn thận làm theo Lời Ngài đã dạy trong Giô-suê 1:8, để chúng con không bước đi như người ngu dại bèn như người khôn sáng mà khởi đầu của sự khôn sáng chính là kính sợ Đức Chúa Trời.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, không lâu nữa Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm giữa chốn không trung để đưa chúng con về với Ngài, mỗi một chúng con cần tận dụng thời gian để rèn tập nếp sống trong Chúa, tận dụng thời gian để hầu việc Chúa. Nhưng trong những ngày cuối cùng này là những ngày là xấu bởi vì ma quỷ, Sa-tan sẽ ra sức tấn công chúng con. Chúng như những sư tử rống, đi xung quanh và sẵn sàng nuốt lấy cả những người được chọn. Bởi vậy chúng con cần tỉnh thức để không đi theo ý riêng của mình, những trước mỗi việc làm của chúng con, chúng con cần cầu nguyện để biết được điều gì là ý muốn của Chúa mà làm theo.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Chúa không cấm chúng con uống rượu, nhưng cấm chúng con không được say rượu, bởi khi say thường không kiểm soát được tâm trí của mình mà nói và làm ra những điều phóng đãng.

Thay vì đổ đầy rượu thì mỗi chúng con cần đổ đầy linh là năng lực từ Thiên Chúa, để trong những ngày cuối cùng này, mỗi chúng con làm trọn mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn, giao phó cho chúng con.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những sách Thi Thiên là những bài thơ ca tôn vinh Chúa, điều mà chúng con cần làm và đẹp lòng Chúa chính là dùng những lời trong Thi Thiên, những bài thánh ca để nói với chính mình và ngâm nga cho Chúa trong lòng mỗi chúng con.

Thưa Cha! Mỗi ngày con đi làm, con cũng phải đi một quãng đường xa, những khi vừa đi vừa thầm hát những bài thánh ca trong lòng, dường như quãng đường con đi ngắn lại, con thấy không xa xôi, không mệt mỏi, nhưng có sự vui thỏa trong lòng. Bởi con biết Chúa đã thêm sức mới cho con những khi con gần Chúa.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một ngày của chúng con, có nhiều điều mà chúng con trải qua trên đời sống. Mỗi một điều đó đều do Ngài cho phép xảy ra để rèn tập mỗi chúng con. Điều mà chúng con cần làm là đón nhận và cảm tạ Chúa trong mọi sự vì điều đó xảy ra là tốt lành cho chúng con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng: "Vâng phục" có nghĩa là vâng theo và thỏa lòng.
Trong thế gian, có nhiều lý do để người ta phục lẫn nhau, đa phần lý do bởi tài giỏi, bởi đạo đức. Nhưng trong Chúa chúng con vâng phục lẫn nhau bởi sự kính sợ Thiên Chúa. Chỉ cần anh chị em chúng con chỉ ra điều gì đúng Lời Chúa thì chúng con phải vâng phục theo.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn và luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
22/09/2023


Trần Thị Thu Hương
23/09/2023 17:23

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được bình an sống trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban nhiều ơn phước đến với gia đình con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn ban cho con có thời gian học Lời Chúa. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban sức mới cho con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Câu 10: Con hiểu rằng, con dân Chúa có bổn phận học Thánh Kinh mỗi ngày để tìm xem trong Thánh Kinh, Chúa chấp nhận điều gì để vâng và làm theo.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa luôn tỉnh thức mới tránh xa những việc làm vô ích, không gầy dựng được chính mình và không gây dựng được cho người khác, không vì sự vinh quang của Chúa. Khi thấy anh chị em trong Chúa có sự làm vô ích của sự tối tăm thì con cần lên tiếng quở trách để họ ăn năn. Nếu họ vẫn không ăn năn thì cần báo với các trưởng lão để họ giải quyết.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Câu 13: Con hiểu rằng, Chúa không chấp nhận tội lỗi trong Hội Thánh, những người sống trong tội đến lúc Chúa cũng phơi bày ra cho Hội Thánh biết mà giải quyết. Mỗi sự việc giải quyết luôn dựa trên sự công chính, thánh khiết, và yêu thương của Thiên Chúa. Sự sáng của Thiên Chúa sẽ soi vào những sự tối tăm mà tội nhân phạm, giúp cho ai cũng nhận ra những sự ích kỉ, dối trá, tham lam, lươn lẹo, tà dâm...

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 14: Con hiểu rằng, tất cả con dân Chúa đều chết mất trong tội lỗi mình, được sống lại trong Đức Chúa Jesus Christ. Giống như người đang ngủ mà vùng dậy, thức dậy, và được Đấng Christ chiếu sáng những sự vinh quang của Ngài trên người đó. Sự vinh quang của Ngài là những việc làm tỏ ra sự thánh khiết, và công chính của Chúa qua người ấy.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Câu 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải thận trọng, tức là xem xét kỹ lưỡng và làm theo những điều dạy dỗ trong Thánh Kinh, không như người dại trước đây nữa, phải chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm. Để có thể cẩn thận làm theo thì cần phải học Lời Chúa đều đặn, mới có năng lực mà thận trọng đối chiếu kỹ lưỡng với Lời Chúa. Con kinh nghiệm sự làm theo Lời Chúa trên bề mặt chữ mà không hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa đều dẫn đến sự hư mất, bởi vì họ không có tấm lòng nên không được Chúa dẫn dắt vào mọi lẽ thật, không biết cách ứng xử sao cho đúng Lời Chúa.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Câu 16: Con hiểu rằng, không có Chúa thì con cũng sẽ lãng phí thời gian. Khi có Chúa rồi thì thời gian cũng là của Chúa, con cần quản lý thời gian Chúa ban cách hiệu quả, cùng một thời gian mà biết cách sắp xếp công việc sẽ làm được nhiều việc mà chất lượng đều tốt. Để có thể như vậy, con phải có tấm lòng thì Chúa sẽ chỉ dạy con theo cách của Chúa.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 17: Con hiểu người ngu dại là người không nhận biết Chúa, không nhận biết những điều Chúa muốn mình làm theo mà cứ làm theo ý riêng.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Câu 18: Con hiểu rằng, Chúa cho con dân Chúa uống rượu nhưng không được say rượu, vì khi say thì không làm chủ được mình, dễ phóng đãng, dễ dẫn đến phạm tội trong khi say rượu, nhưng được đổ đầy linh, là năng lực đến từ Thiên Chúa thì mới sống đẹp lòng Chúa.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, khi tin Chúa thì con dân Chúa có sự bình an, tự nhiên có sự vui mừng, và dâng lời cảm tạ Chúa cách tự nhiên. Sự tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca, thi thiên, bài hát thiêng liêng đã thể hiện điều đó. Thi Thiên là những bài thơ, ca tôn vinh Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh. Thánh ca là những bài ca tôn vinh Chúa. Nếu những bài thánh ca không đúng Lời Chúa thì chúng ta không nên hát, dù là lòng muốn tôn vinh Chúa. Những bài hát thiêng liêng là những bài hát được sự soi dẫn từ nơi Chúa, trình bày những lẽ thật của Thánh Kinh.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Câu 20: Con hiểu rằng, không phải ơn phước chúng ta mới dâng lời cảm tạ Chúa, mà trong mọi sự, dù hoạn nạn, thử thách chúng ta đều cần dâng lời cảm tạ Chúa. Không có sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con dân Chúa nên con dân Chúa hãy vững tin nơi Ngài. Mà mọi sự con dân Chúa đều làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì con dân Chúa được sống lại là bởi tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu 21: Con hiểu rằng, con dân Chúa thì ai cũng phải kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa còn thể hiện qua sự vâng lời các anh chị em nói đúng Lời Chúa. Sự vâng lời các anh chị em nói đúng Lời Chúa khiến cho đời sống của con được gầy dựng, ích lợi, và vì sự vinh quang của Chúa. Nhưng không phải rằng, hễ ai là anh chị em trong Hội Thánh, nói bất cứ điều gì chúng ta cũng làm theo mà chúng ta cần phân biệt điều nào Chúa muốn mình làm.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con ba đứa con yêu thương. Con được thỏa lòng và vui mừng trong Ngài khi chăm sóc, dạy dỗ các con của con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được niềm vui đó. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Christian Grace
24/09/2023 22:49

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 5:10-21

Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!

Thưa Cha, con xin vui mừng kính dâng lời cảm tạ mọi ơn phước lớn lao không sao tả xiết của Ngài trên đời sống của chúng con. Mặc dù trong thân thể hao mòn và sẽ qua đi do hậu quả của tội lỗi nếu Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con chưa trở lại. Và dù cho ngoài kia thế gian đầy bất an biến động, nhưng linh hồn con vẫn bình an và thỏa vui từng ngày trong sự quan phòng, chăm sóc, yêu thương và gìn giữ của Ngài. Nguyện kính xin tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ trên hết thảy mỗi một chúng con từ nay cho đến đời đời vô cùng. Nguyện kính xin Cha giờ đây thêm sức và ở cùng con, giúp cho con có sự hiểu Lời Cha trong bài học hôm nay bằng thần trí thông sáng được soi dẫn từ Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Ê-phê-sô 5:10-21 như sau:

Câu 10:
“Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Hãy xem xét” là hãy cẩn thận tìm hiểu, quan sát kỹ lưỡng, để đánh giá và rút ra những nhận xét, nhận định, những kết luận đúng đắn và cần thiết. Vậy, “Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.” Phao-lô hàm ý nhắc nhở con dân Chúa cần cẩn thận tra xem một cách kỹ lưỡng điều chi vừa lòng Chúa, điều chi đẹp ý Chúa, ý muốn của Chúa là gì trên những sự này? Giống như một người đầy tớ cẩn thận chú ý lắng nghe và xem xét để biết ý chủ đối với vấn đề này là gì? Mục đích là để làm cho đúng ý chủ.

Là con dân của Chúa, con hiểu rằng thánh ý Chúa, chương trình và ý định của Thiên Chúa, điều nào Chúa đẹp lòng, điều chi Ngài gớm ghiếc, hành động nào khiến linh hồn Ngài mỏi mệt và chán ghét, sự vui vẻ của Ngài ở đâu và là gì... đều được Lời Ngài là Thánh Kinh ghi rõ và giãi bày tỏ tường, đã được các tiên tri, các sứ đồ và các thánh đồ của Ngài rao báo, giảng dạy cho bất cứ ai có lòng kính sợ Thiên Chúa hiểu biết và làm theo.

Câu 11 và câu 12:

“Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn. Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu, những công việc tối tăm là những việc không làm sáng danh Chúa, không vì sự vinh quang của Chúa, không mang lại lợi ích và sự gây dựng cho chính mình lẫn cho người khác về thuộc thể lẫn thuộc linh, là những suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm nghịch lại ý muốn của Chúa và vi phạm vào sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa. Là những sự làm ô uế người ta đã được Sứ Đồ Phao-lô liệt kê trong câu 3 đến câu 5 chương 5 sách Ê-phê-sô. Con hiểu con dân Chúa không được phép dự phần, đồng công hay thỏa hiệp với những sự không đẹp lòng Chúa như vậy, nhưng trái lại khi thấy có những người làm ra những việc vô ích của sự tối tăm giữa vòng Hội Thánh thì cần phải lên tiếng quở trách, chỉ ra thậm chí khi cần thì phải kỷ luật bằng cách dứt phép thông công với những người làm ra các sự như vậy, nếu sau hai đến ba lần quở trách mà họ vẫn không ăn năn.

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ ngày Hội Thánh được thành lập cho đến nay, con dân Chúa mặc dù đã được nhận lãnh ơn cứu chuộc thiêng liêng nhiệm mầu của Thiên Chúa, đã được Chúa ban cho năng lực và năng quyền để chiến thắng tội lỗi, để cai trị bản ngã xác thịt. Nhưng nếu không tỉnh thức, không biết dè giữ tâm ý, không biết nuôi mình bằng Lời Chúa, không biết cậy nhờ ơn Chúa để bước đi trong đường lối Chúa, không thật có tấm lòng kính sợ Chúa, không chịu từ bỏ con người cũ… thì vẫn sẽ dễ dàng sập bẫy ma quỷ khiến cho người đó quay về sống trong tội, chiều theo tư dục tình dục xác thịt ô uế xấu xa để làm ra tội một cách kín giấu. Và quả thật có những tội kín giấu họ làm ra nếu chỉ nói đến thôi cũng đã thấy hổ thẹn rồi.

Câu 13:

“Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi một con dân Chúa phạm tội, phạm lỗi mặc dù được Đức Thánh Linh cáo trách nhiều lần trong thần trí, nhưng vì sự cứng lòng, vì ham mến và vui thú sống trong tội lỗi nên người phạm tội đã phớt lờ những lần nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, vì sự nhân từ nhẫn nại và thương xót của Chúa, Ngài không muốn một linh hồn nào hư mất nên đã dùng anh chị em cùng Cha, người chăn, trưởng lão dùng Lời Chúa, là Lời Hằng Sống và là Lời của Sự Sáng đến để chỉ ra, để quở trách những việc làm sai trái của người phạm tội dựa trên tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa. Mục đích giúp người phạm tội nhận ra những việc làm sai trái của mình mà kịp thời ăn năn. Thánh Kinh gọi sự quở trách đó là điều được tỏ ra bởi sự sáng. Sự vinh quang của Thiên Chúa chính là sự sáng và vì nhờ vào ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chiếu soi tận nơi sâu kín trong từng góc khuất của tâm hồn khiến cho người phạm tội nhận biết sự tối tăm, gian ác, xấu xa, ô uế của tội lỗi là như thế nào.

Câu 14:

“Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]”

Một lần nữa Thánh Kinh khẳng định Thiên Chúa chính là Sự Sáng, và Lời Chúa phán gọi những người phạm tội là người đang ngủ từ trong những người chết. Bởi vì người sống trong tội là những người đang bị đùa đi đến sự chết thuộc linh và đang trong tiến trình chết về thuộc thể. Vậy nên, những ai đang âm thầm sống trong tội một cách kín giấu giữa vòng Hội Thánh nếu ăn năn và bằng lòng vùng dậy từ trong những kẻ chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng họ, sẽ giải cứu họ ra khỏi sự hư mất đời đời.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Đấng Christ sẽ chiếu sáng”, nghĩa bao quát là Ánh Sáng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đã đến ban sự sống lại và sự sống đời đời trên bất cứ ai tin nhận Ngài và sống theo Lời Ngài.

Như Lời Chúa có chép:

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.” (Ê-sai 9:1).

“Hãy vùng dậy! Hãy chiếu sáng! Vì sự sáng của ngươi đã đến, và sự vinh quang Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chiếu ra trên ngươi.” (Ê-sai 60:1).

“Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên. [Ê-sai 9:2; 42:7] Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:16-17).

Câu 15:

“Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hàm ý của Phao-lô ở đây là khuyên con dân Chúa hãy cẩn thận làm theo Lời Chúa, hãy hết lòng sống trong Lời Chúa, hãy vận dụng sự hiểu biết và năng lực từ trong Lời Chúa để sống một nếp sống thánh khiết làm chiếu ra tình yêu và sự công chính của Chúa, hãy tôn vinh và kính sợ Thiên Chúa, hãy tìm kiếm sự bình an, sự thỏa lòng và sự vinh quang vĩnh hằng trong Thiên Chúa như một người khôn sáng. Bởi vì người kính sợ Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa là người khôn sáng. Như có chép: “Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và sự tri thức Đấng Thánh là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).

Câu 16:

“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha khuyên dạy chúng con hãy biết dùng thời gian Cha ban để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con, hãy tận dụng những tháng ngày ngắn ngủi còn lại trên đất để sống cho Chúa, để tìm kiếm Chúa, để làm tôn vinh danh Chúa, để yêu thương và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho những người lân cận, để không biến ân điển tình yêu và ơn phước Cha ban trên chúng con trở nên vô ích. Vì đời người chúng con mau tàn chóng qua như một hơi thở, vậy nên chúng con hãy tận dụng thì giờ để làm lợi ra những ta lâng Cha ban cho chúng con một cách hữu ích nhất theo thánh ý của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu “Những ngày là xấu” là vì những ngày của thế gian là những ngày đen tối, ngắn ngủi, buồn thảm, bất trắc, và đầy dẫy tội ác. Là những ngày xấu đối với con dân Chúa bởi vì chúng con phải đối diện với những bất công, bắt bớ, bách hại, hoạn nạn, khó khăn, cám dỗ thử thách.

Câu 17:

“Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.”

Kính thưa Cha,
Ngay trong câu Thánh Kinh trên, Lời Cha dạy con hiểu rằng: “Hiểu biết ý muốn của Chúa” chính là sự khôn sáng. Bởi vì, chỉ khi nào chúng con hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa, thì chúng con mới có thể cẩn thận làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa một cách đẹp lòng Chúa, mới có thể sống trong Lời Chúa, mới biết yêu những điều Chúa yêu và gớm ghét những điều Chúa gớm ghét hầu cho chúng con được phước và được thịnh vượng trong đường lối mình. Ngược lại nếu chúng con không sống theo Lời Chúa, không hiểu biết ý muốn của Chúa để có thể vâng phục và làm y theo thì chúng con là người ngu dại và điều thiếu hiểu biết này có thể khiến chúng con trật mất phần ân điển, bị diệt mặc cho chúng con có mang danh là con dân của Chúa như có chép: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6).

Câu 18:

“Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu lời khuyên dạy: “Đừng say rượu” hàm ý trong mọi sự con dân Chúa phải có sự tiết độ, phải biết tự chủ trong mọi lời nói, cử chỉ, việc làm. Đừng để cho bất cứ điều gì bắt phục được mình, vì khi một người bị bắt phục bởi sự chi thì người trở thành tôi mọi cho sự ấy. Điển hình như sự say rượu sẽ khiến cho con dân Chúa không còn làm chủ cơ thể mình, khiến cho hành vi có thể trở nên luông tuồng gây vấp phạm và làm gương xấu.

“Nhưng phải được đổ đầy với linh” hàm ý con dân Chúa hãy biết biệt mình ra thánh trong nếp sống thánh sạch và tiết độ, để thân thể và thần trí sẵn sàng cho sự đổ đầy thánh linh của Chúa, để được Chúa dùng như một công cụ công bình trong tay Chúa. Vì đời sống của một người tiết độ trong Chúa vừa làm sáng danh Chúa vừa trở nên hữu dụng càng hơn cho công việc nhà Chúa.

Câu 19 đến câu 21:
“Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em. Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự. Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô qua sự thần cảm của Thiên Chúa khuyên con dân Chúa hãy dùng những bài thi thiên, những bài thánh ca, những bài hát thiêng liêng tôn vinh ngợi ca danh Chúa, bày tỏ lòng cảm tạ ơn Chúa, chiếu ra sự cao trọng của Thiên Chúa, rao truyền những công việc lớn lao vĩ đại tay Thiên Chúa đã làm ra để gây dựng và đem lại lợi ích cho lẫn nhau vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

“Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau” chính là mệnh lệnh và là bổn phận mà mỗi một con dân Chúa cần phải vâng theo trong suốt linh trình bước đi theo Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa của sự trật tự và chính Đức Chúa Jesus Christ cũng đã làm gương cho con dân Chúa noi theo trong sự vâng phục Đức Chúa Cha một cách hoàn toàn. Vì vậy mỗi thành viên trong Hội Thánh không phân biệt người cao hay thấp, người lớn hay trẻ nhỏ đều có bổn phận tôn kính Chúa, vâng phục Chúa và vâng phục lẫn nhau nếu những điều khuyên lơn, dạy bảo, yêu cầu đó mang lại lợi ích chung cho Hội Thánh, gây dựng cho người được khuyên dạy và không nghịch lại Lời Chúa. Sự con dân Chúa vì kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau là nếp sống tôn cao danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa và là sự bày tỏ cao nhất của đức tin, của sự tin cậy vào trong sự tể trị của Thiên Chúa trên đời sống mình và trên Hội Thánh của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con và dạy dỗ con sự hiểu biết Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, dẫn dắt và giữ gìn con trong mọi Lẽ Thật, cho con đây được đời đời ở trong sự làm ơn và chiếu sáng mặt Ngài trên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Phạm Trịnh Minh Anh
25/09/2023 00:30

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì mọi điều Ngài ban cho và giữ gìn con. Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài, tôn vinh Ngài mãi!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 5:10-21.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa cần cẩn thận xem xét mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, để đối chiếu với những câu chuyện trong lịch sử được ghi lại trong Thánh Kinh, cùng các lời dạy dỗ của Chúa, suy ngẫm xem điều gì được Chúa chấp nhận và điều gì thì không, để chúng con hành động trong sự thông sáng.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa cần cẩn thận giữ mình, không làm, không tham dự vào những công việc không đem lại ích lợi gì cho mình và cho người khác trong sự gây dựng Hội Thánh và mang lại vinh quang cho Chúa. Một trong những công việc vô ích của sự tối tăm là nói các lời không đáng như: những lời tục tĩu, giễu cợt, giả bộ tầm phào. Con dân Chúa chẳng những không can dự vào, mà còn nên quở trách những người làm công việc như vậy giữa Hội Thánh, vì những việc ấy cho dù được làm ra cách kín giấu thì khi phải nhắc đến, nói đến, dù khi quở trách cũng khiến cho ai người nói lẫn người nghe bị hổ thẹn, xấu hổ.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Thưa Cha, con hiểu rằng sự sáng chiếu đến đâu thì sẽ bày tỏ ra cách rõ ràng thế nào là tối tăm, ô uế, xấu xa, độc ác. Nếu có ai lui đi trong đức tin, làm ra những điều không được Thiên Chúa chấp nhận, thì Ngài sẽ chẳng vui (Hê-bơ-rơ 10:38). Con hiểu rằng khi một người dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, lún sâu dần vào tội lỗi thì người ấy không có sự tỉnh thức nữa, mà đang ngủ say trong tội lỗi. Vậy nên Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô, đã kêu gọi những ai đang bị tội lỗi ru ngủ, khiến cho rơi vào sự tối tăm của sự chết thì hãy thức giấc và vùng dậy, chỉ cần họ bừng tỉnh và ăn năn thật lòng thì lập tức Đấng Christ sẽ chiếu sáng họ, sự tối tăm sẽ lui xa.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu bước đi cách thận trọng là luôn tỉnh thức trước từng việc xảy đến trong đời sống của mình, để hành động thông sáng trong mọi lúc. Kể từ khi loài người phạm tội thì những ngày đều là xấu bởi từng ngày trôi qua thì tội lỗi càng lây lan ra khắp thế gian. Mỗi ngày ở khắp nơi đều chứng kiến những điều bất công, đem đến nhiều sự đau khổ, thử thách, cám dỗ, hoạn nạn… Đồng thời, mỗi ngày trôi qua thì thì giờ mà một người có mặt trên đất này ngày càng ít lại, sức khỏe càng kém đi, thời gian cơ hội Chúa ban cho loài người để ăn năn và phụng sự Ngài ngày càng ngắn lại. Những người khôn sáng biết cẩn thận làm theo Lời Chúa thì sẽ hết lòng, hết sức tận dụng thì giờ, cơ hội Chúa ban cho để làm những điều ích lợi và gây dựng, không lãng phí thì giờ vào những điều vô ích hay thu đạt sự giàu có, hư vinh chóng qua trong đời này.

Người hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa là người khôn sáng, người không biết được đâu là ý muốn của Chúa dành cho mình, hoặc biết mà không làm là người ngu dại, vì Thiên Chúa là thiện và tốt lành. Người chống nghịch là sự thiện, sự tốt lành và khước từ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình thì thật ngu dại biết bao.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa ban cho con người có nhiều niềm vui trong cuộc sống này, trong đó có cả việc uống rượu nhưng đừng mãi say sưa với cuộc đời tạm, chóng qua này mà quên mất sự sống đời đời. Phép lạ đầu tiên Đức Chúa Jesus làm ra là hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới (Giăng 2:1-11), rượu khiến cho đời vui (Truyền Đạo 10:19) và Thiên Chúa cũng ban rượu cho con dân Ngài (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:14), Ngài cũng truyền cho họ mua đồ uống say để gia đình cùng ăn uống vui vẻ trước mặt Ngài (Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:26), nhưng uống đến say sưa, luông tuồng, phóng đãng và không kiểm soát được hành vi của mình là điều đáng trách.

Con dân Chúa không tìm vui trong việc đổ đầy mình bằng rượu mà luôn tìm vui trong chính Chúa, dọn lòng mình thánh sạch để được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, khi hát, ngâm nga trong lòng những thi thiên, những thánh ca và những bài hát thiêng liêng là một trong các cách thức để con dân Chúa được đổ đầy linh, khiến cho lòng tràn ngập sự bình an, vui mừng.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con luôn biết trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, dâng lời tạ ơn Cha về mọi sự Cha ban cho, biết ơn Cha trong mọi hoàn cảnh mà Cha đặt để dẫu trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì chúng con sẽ được kinh nghiệm sự đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa. Như vậy, lời tạ ơn của chúng con dâng lên Đức Chúa Trời cũng là một cách thức để chúng con được đổ đầy linh.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi loài người không vâng phục Thiên Chúa, đưa tay hái trái của cây biết điều thiện và điều ác và ăn thì kể từ đó loài người bị tội lỗi nắm lấy và phải chịu phục dưới tội lỗi. Ngay đến Thiên Chúa mà loài người còn không phục thì không thể nào loài người có thể vâng phục người khác. Nhưng con dân chân thật của Chúa là những người biết kính sợ Chúa thì sẽ có sự vâng phục nhau dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Thiên Chúa muốn con dân Ngài vâng phục lẫn nhau trong mọi sự hiệp với Lẽ Thật, mà không phân biệt chức vụ, tuổi tác.

Con hiểu rằng khi chúng con nhu mì, khiêm nhường, vâng phục lẫn nhau thì chúng con được trở nên giống Chúa nhiều hơn, và đó cũng là cách khiến chúng con được đổ đầy linh.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, ban cho con thật nhiều niềm vui mỗi ngày trong sự suy ngẫm Lời Chúa, vì hiểu được sự tốt lành trong những điều Ngài dạy dỗ con, và muốn con làm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/09/2023


Nguyễn Ngọc Tú
25/09/2023 07:13

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ đây, con cũng có thời gian ngồi lại đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 5:10-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, xem xét những điều được Chúa chấp nhận là đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi mệnh lệnh của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, vì Chúa là sự sáng (Giăng 1:4) nên chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm là chớ làm bất cứ điều gì nghịch lại Chúa, nghĩa là đừng phạm tội. Gọi là công việc vô ích vì các việc ấy không đem lại ích lợi gì, không vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Không chỉ không làm, mà con dân Chúa còn lên tiếng quở trách những người làm các việc ấy. Những việc của sự tối tăm thì thường được làm cách kín giấu. Dù là được nói đến với ý tốt là để quở trách, để ngăn chặn, thì cũng đem lại sự hổ thẹn cho người nói lẫn người nghe.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Câu 13: Con hiểu rằng, mọi sự phạm tội cách kín giấu khi bị con dân Chúa quở trách thì đều được bày tỏ ra cách rõ ràng, cho mọi người thấy rõ tính chất xấu xa, ô uế, đáng sợ của chúng.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 14: Con hiểu rằng, người "đang ngủ" trong câu này là chỉ về những người đang chết thuộc linh, cũng là tình trạng chung của thế gian. "Hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết" là lời Đấng Christ kêu gọi tất cả mọi người hãy ăn năn tội và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự sống của Ngài.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Câu 15: Con hiểu rằng, "bước đi cách thận trọng" là sống một nếp sống cẩn thận từ trong suy nghĩ, lời nói, cho tới mỗi việc làm. Con dân Chúa phải biết suy xét để ứng dụng Lời Chúa vào cuộc sống, đồng thời biết tận dụng sự ban ơn, thêm sức, soi dẫn của Chúa để sống đẹp lòng Chúa, đó là người khôn sáng.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 16: Con hiểu rằng, hãy tận dụng thì giờ là hãy tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại của đời mình trên đất này làm sao cho ích lợi nhất cho nhà Chúa. "Những ngày là xấu" là mỗi ngày hiện tại mà cả thế gian đang chìm ngập trong tội lỗi. Vì những ngày tự trị của loài người sẽ sớm qua đi, nên Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ ngu dại, mà hãy hết lòng tìm kiếm cho biết thánh ý của Chúa và vâng theo. Vì chỉ có sự làm theo ý Chúa mới còn lại đời đời.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Câu 18: Con hiểu rằng, "đừng say rượu" nghĩa là con dân Chúa đừng uống rượu đến nỗi say sưa, để bị mất kiểm soát, mất kiềm chế mà làm ra những điều không hay, hoặc có thể phạm pháp. "Phải được đổ đầy với linh" nghĩa là con dân Chúa luôn dọn lòng sẵn sàng để được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Ngài.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, lời dạy trong câu này là một điều rất thú vị trong cuộc sống đi theo Chúa. Việc hát và ngâm nga thánh ca trong lòng khiến một người được gần gũi với Chúa, cảm nhận được về Chúa nhiều hơn. Con cũng hay hát thánh ca để dỗ các con. Một điều thú vị là khi đứa con gái thứ hai của con biết nói, có nhiều lúc con chở cháu đi dạo, thì cháu tự nhiên vừa ngắm cảnh vừa hát ngâm nga thánh ca một mình.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Câu 20: Con hiểu rằng, lời dạy này cũng cần được thực hành thường xuyên trong đời sống. Vì lời tạ ơn Đức Chúa Trời trong danh của Đức Chúa Jesus Christ khi gặp khó khăn, hoạn nạn, sẽ khiến một người lập tức ý thức được Chúa đang ở bên cạnh mình, và chắc chắn người ấy sẽ kinh nghiệm được sự bình an trong Chúa.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu 21: Con hiểu rằng, ngoài sự vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trong Hội Thánh, thì con dân Chúa còn phải vâng phục mọi lời nói đúng với Lời Chúa, dù lời nói ấy là của một thiếu nhi. Đó là ý nghĩa của sự vâng phục lẫn nhau trong Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một ngày lao động bình an, được đổ đầy năng lực và sự khôn sáng từ nơi Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
25/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/09/2023 21:12

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian đọc, học Lời Cha và ghi lại sự suy ngẫm của mình. Nguyện Chúa dạy dỗ và ban ơn cho con. Con xin kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm của mình.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa xem xét những điều được Chúa chấp nhận. Con hiểu là đọc, suy ngẫm, tra xét cách cẩn thận những điều Chúa muốn mình làm theo đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Con hiểu điều đó giúp cho con dân Chúa nhận thức đúng để chọn làm những điều đúng.

2. Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa không tham dự, không dự phần vào những công việc vô ích, là những việc không đem lại gây dựng, ích lợi cho ai, là những việc tội lỗi, việc làm theo ưa muốn xác thịt. Nếu biết có người làm ra những việc như vậy thì nên quở trách để họ nhận ra việc làm sai trái của mình. Vì những việc làm sai trật đó chỉ nói đến thôi cũng đã khiến cho người nghe, người nói cảm thấy hổ thẹn rồi. Những việc làm sai trật đó sẽ bị bày tỏ, bị quở trách bởi sự sáng, vì dưới lẽ thật Lời Chúa mọi thứ bị phơi bày phân định đúng sai.

3. Phao-lô trưng dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để kêu gọi, tỉnh thức con dân Chúa. Nếu nhận biết tình trạng thuộc linh của mình đang chết, nghĩa là đang làm ra hoặc dự phần cùng những người có nếp sống cũ thì hãy vùng dậy, hãy ra khỏi, hãy phân rẽ. Khi họ có lòng quyết tâm làm vậy, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng họ, khiến họ được tươi mới, tâm thần được sống lại tương giao với Chúa.

4. Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa bước đi cách thận trọng, con hiểu nghĩa là mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm trong nếp sống mình đều cần tra xét với Chúa, để không bị lâm vấp phạm tội. Người khôn sáng thì nhận biết Chúa trong mỗi việc làm mình, còn người ngu dại thì không, họ thỏa thích chiều theo ý mình. Người khôn sáng thì nhận biết ngày Chúa đến rất gần, họ không còn bao nhiêu thời gian, nên lo tận dụng các ngày còn lại trên đất mà hết lòng sống cho Chúa, hầu việc Ngài. Họ nhận biết những ngày là xấu vì thế gian có nhiều cám dỗ, cạm bẫy, họ mong giữ vững đức tin mà sớm được về với Chúa.

5. Phao-lô khuyên đã là con dân Chúa, nhận Chúa làm Cha, làm Chủ cuộc đời mình thì cần biết điều gì là ý muốn Chúa để làm theo. Vì nếu không làm theo, thì sẽ lại quay trở lại con đường kẻ ngu dại, lầm lạc trong ý tưởng mình, rồi hư mất.

6. Phao-lô khuyên con dân Chúa không để say rượu, vì khi say mất kiểm soát, dễ bị phạm tội. Thay vì say đắm điều gì thuộc về đời này, thì con dân Chúa phải được đổ đầy linh, là năng lực của Chúa mà sống đẹo lòng Chúa, sốt sắng hầu việc Ngài. Ông cũng khuyên con dân Chúa nên hát và ngâm nga tôn vinh Chúa trong lòng mình, và luôn tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa cho phép xảy ra. Đồng thời con dân Chúa cần có lòng kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nếu một người thật có lòng tin kính Chúa, thì họ sẽ để lòng suy ngẫm về mọi điều Chúa dạy dỗ, sao cho mỗi việc mình làm được đẹp lòng Ngài. Có thể họ sẽ vì thiếu hiểu biết, hoặc yếu đuối mà lâm vấp phạm tội. Nhưng khi nhận ra điều mình làm không phải là điều Chúa muốn thì họ sẽ mau chóng ăn năn.

2. Con học được rằng, Lời Chúa rất rõ ràng và đầy đủ, dễ hiểu để mỗi người có thể làm theo. Nhưng con cũng hiểu rằng, chỉ khi nào có lòng quyết tâm vùng dậy từ trong những người chết thì người đó mới được Chúa chiếu sáng.

3. Cảm tạ Chúa đã cho con được một môi trường sống thuận tiện về thuộc linh mọi bề, tách ra khỏi sự cám dỗ của thế gian, để con được tận dụng thì giờ cho đời sống thuộc linh. Con rất vui mừng vì con được trở nên con người mới với nếp sống mới trong Chúa. Nguyện xin Chúa cho con một lòng yêu kính Chúa để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/09/2023


Vũ Triệu Hùng
25/09/2023 22:46

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước nhiều và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:10-21.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Câu 10: Con hiểu rằng, những điều được Chúa chấp nhận đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Vì thế, con dân Chúa có bổn phận đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để biết được những điều Chúa chấp nhận trong Thánh Kinh để có những việc làm đúng đắn.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, những công việc tối tăm là những việc làm tội lỗi, không chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa và không mang lại ích lợi và gây dựng. Những công việc tối tăm, con dân Chúa không dự phần, thay vào đó cần lên tiếng quở trách. Vì khi những việc làm kín giấu khi được nói đến cũng đã mang lại sự hổ thẹn cho người nói lẫn người nghe.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Câu 13: Con hiểu rằng, mọi việc làm tối tăm, kín giấu bị con dân Chúa quở trách sẽ được phơi bày cách công khai rõ ràng, để cho mọi người thấy sự xấu xa, độc ác, ô uế của chúng.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 14: Con hiểu rằng, "ngươi đang ngủ" là tiêu biểu những người đang chết thuộc linh ở thế gian. Hãy thức là hãy mở mắt ra để nhìn thấy sự tối tăm, đang chết mất của mình. Hãy vùng dậy là biểu hiện sự quyết tâm không muốn sống giống như những người đang chết. Đây là lời kêu gọi một người đang chết thuộc linh hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành để được Đấng Christ chiếu sáng sự sống và sự vinh quang trên họ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Câu 15: Con hiểu rằng, bước đi cách thận trọng là con dân Chúa sống trong thế gian đầy tối tăm, tội lỗi, thì cần phải có nếp sống khôn sáng thận trọng trong từng lời nói và mỗi việc làm. Để một người bước đi cách thận trọng, thì tiêu chuẩn vẫn luôn là đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8).

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Câu 16: Con hiểu rằng, những ngày là xấu vì con dân Chúa luôn phải đối diện những bất công, bắt bớ, cám dỗ, hoạn nạn, đau buồn… Vì thế, con dân Chúa hãy tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi còn ở thế gian, để hết lòng sống cho Chúa và giúp đỡ nhau, nhất là khi ngày Chúa gần tới.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, con dân Chúa ngu dại vì không chịu đọc Thánh Kinh và không vâng theo sự dẫn dắt đến từ Đức Thánh Linh. Vì thế, để hiểu biết ý muốn Chúa thì con dân Chúa cần phải luôn áp dụng Giô-suê 1:8 và hết lòng vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì khi đó con dân Chúa có sự khôn sáng và có sự hiểu biết để làm theo ý muốn của Thiên Chúa. 

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Câu 18: Con hiểu rằng, Chúa không cấm con dân Chúa uống rượu, nhưng đừng say rượu. Vì khi say rượu khiến cho một người không kiềm chế được và làm những điều sai quấy, phạm tội. Nhưng phải được đổ đầy linh là con dân Chúa  cần phải luôn dọn lòng mình, để được Thiên Chúa đổ đầy năng lực để sống một đời sống sung mãn.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, một trong những việc con dân Chúa tự gây dựng chính mình là hãy tự mình hát và ngâm nga với Chúa những thi thiên, những bài thánh ca và những bài hát thiêng liêng. Khi hát những bài thánh ca làm cho con thấy lòng mình được thư thái, bình an, và được gần Chúa hơn.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Câu 20: Con hiểu rằng, con dân Chúa càng kinh nghiệm được câu: "mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Ngài" thì người đó sẽ càng biết ơn mà cảm tạ Đức Chúa Trời bởi mọi sự trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu 21: Con hiểu rằng, sự vâng phục trong Chúa không chỉ vâng phục những bậc cầm quyền trên mình trong Hội Thánh như: người chăn, các trưởng lão. Mà sự vâng phục còn thể hiện những người lớn tuổi vâng phục những người nhỏ tuổi, những người có thẩm quyền vâng phục những con chiên trong Hội Thánh khi những điều đó đúng với Lời Chúa. Sự vâng phục lẫn nhau chỉ đến bởi những người thật sự kính sợ Chúa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Cha ban ơn để con luôn sống nếp sống thận trọng, khôn sáng. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp con ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
27/09/2023 16:46

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban cho con một ngày mới được bình an trong sự quan phòng của Ngài. Giờ đây, con xin Đức Thánh Linh ở cùng, dạy dỗ, giúp con tiếp tục học biết về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 5:10-21, tiếp tục với lời dạy về sự con dân Chúa phải từ bỏ nếp sống cũ để sống nếp sống mới của người đã được dựng nên mới.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có ý khuyên dạy con dân chúa đối chiếu mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm của họ với Lời Chúa, xem những điều đó có đúng với Lời Chúa dạy hay không. Con dân Chúa phải cẩn thận nghe theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chỉ suy nghĩ, nói, và làm những gì được Chúa chấp nhận. Có như vậy, nếp sống của con dân chúa mới thể hiện tình yêu của Đấng Christ và chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho thế gian.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.

Câu 11: Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật, được gọi là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, đã trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời. Vì thế, con dân của Chúa không dự phần trong công việc vô ích của sự tối tăm, như: sự tà dâm, sự ô uế, sự tham lam, sự dối trá, nói lời tục tĩu, giễu cợt, hoặc giả bộ tầm phào... mà còn phải lên tiếng quở trách những người làm những công việc như vậy. Vì những công việc vô ích của sự tối tăm không đem lại ích lợi, không gây dựng cho chính mình hoặc cho người khác, không vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa không làm, không tham dự những công việc vô ích của sự tối tăm và cũng không được phép nói đến. Vì khi con dân Chúa nói đến những sự ô uế, tội lỗi đó thì cũng đem lại sự hổ thẹn cho người nói lẫn người nghe. Sứ Đồ Phao-lô từng dạy rằng: "Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy." (Phi-líp 4:8).

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Câu 13: Con hiểu rằng, khi những công việc vô ích của sự tối tăm bị con dân Chúa quở trách, chỉ ra cách tỏ tường thì sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa phơi bày chúng. Những sự giấu kín trong sự tối tăm bị phơi bày khiến cho những ai làm ra những sự ấy thấy rõ những điều độc ác, xấu xa, ô uế, tội lỗi còn chất chứa trong đời sống mình.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những ai đã ở trong Hội Thánh mà vẫn còn sống trong tội, còn đang ở trong sự tối tăm, còn đang chết thuộc linh thì hãy ăn năn. Có như vậy, họ mới thật sự được ở trong sự cứu rỗi, được Đấng Christ chiếu rọi sự vinh quang của Ngài trên họ và trong đời sống họ. Có như vậy, họ mới nhận được sự sống, sự sống lại, và sự sống đời đời.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải hết sức chú tâm, đọc, suy ngẫm để hiểu rõ Lời Chúa và cẩn thận áp dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày. Người đọc và làm theo Lời Chúa là người khôn sáng thì được phước, còn người đọc mà không làm theo hoặc làm một cách sơ sài là người dại, tự lừa dối chính mình.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Câu 16: Con hiểu rằng, con dân Chúa hãy tận dụng thì giờ Chúa ban cho mình trong khi đang sống giữa thế gian đầy tội lỗi, vì những ngày là xấu. Mỗi ngày con dân Chúa đều phải đối diện với những sự bất công, đau khổ, hoạn nạn, thử thách, cám dỗ… Vì thế, con dân Chúa phải biết sử dụng thời gian và công sức của mình mà hết lòng phụng sự Chúa để làm ra những sự có ích lợi cho Hội Thánh và cho mọi người, theo thánh ý Chúa.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng có như người ngu dại, thiếu hiểu biết mà không vâng theo Lời Chúa đã ban truyền. Nhưng họ hãy như người khôn sáng, cẩn thận làm theo mọi lời đã chép trong Thánh Kinh để có được sự hiểu biết về Chúa và ý muốn của Chúa, làm ra những điều được Chúa chấp nhận, sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Câu 18: Con hiểu rằng, lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô là con dân Chúa không được say rượu. Vì người say rượu có lối sống buông thả, không biết tự kiềm chế mình nên ăn chơi phóng đãng. Họ có thể nói và làm những điều trái phép, phạm pháp. Họ bị rượu bắt phục, khiến họ nô lệ cho sự nghiện ngập không ích lợi, nhưng làm gương xấu cho mọi người và không mang lại sự vinh quang cho Thiên Chúa. Chúa không cấm con dân Chúa uống rượu, nhưng phải có sự tiết độ. Thay vì cứ tìm vui trong sự say sưa uống rượu thì con dân Chúa nên tìm kiếm sự bình an và vui mừng trong Lời Chúa để được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Ngài trong đời sống của họ.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà tự nói với lòng mình. Những lời ấy an ủi, khích lệ, thêm sự hiểu biết về Thiên Chúa cho con dân Chúa. Con dân Chúa tự hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng là sự thờ phượng Chúa trong tâm thần mỗi ngày. Điều ấy khiến cho đời sống tràn đầy niềm vui và phước hạnh trong Chúa.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Câu 20: Con hiểu rằng, mọi lời tôn vinh, cảm tạ, và sự cầu xin của con dân Chúa đều được thực hiện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Dù khi con dân Chúa gặp phải những nghịch cảnh khó khăn, hoạn nạn, thử thách trong đời sống thì trước hết, luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà vui mừng, dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho phép những sự ấy xảy đến cho mình. Vì biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho mình và là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với những ai yêu kính Ngài.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu 21: Con hiểu rằng, con dân Chúa có trách nhiệm vâng phục những bậc có thẩm quyền trên mình. Vì họ là những người do chính Đức Chúa Trời lập ra. Trong gia đình, con dân Chúa có bổn phận tôn kính và vâng phục cha mẹ, anh chị của mình; vợ vâng phục chồng. Trong Hội Thánh, con dân Chúa có bổn phận vâng phục người chăn, các trưởng lão, và vâng phục anh chị em trong Chúa bất kể tuổi tác, khi lời nói của họ không sai nghịch Lời Chúa. Vì vâng phục lẫn nhau là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh. Tất cả mọi sự vâng phục lẫn nhau phải đúng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, nếu không, con dân Chúa không cần vâng phục.

Lạy Cha, nguyện xin Cha giúp cho mỗi một con dân Ngài luôn biết đối chiếu mọi sự với Lời Chúa, xem xét Lời Chúa cách cẩn thận để hết lòng vâng phục, làm theo. Xin Cha giúp cho ai nấy biết vâng phục những lời khuyên dạy của những người có thẩm quyền trên mình. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
27/09/2023 16:49

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Khi cảm nhận ngày tháng trôi nhanh trong cuộc đời này thì con cũng cảm nhận đời sống của loài người cho dù sống đến một ngàn năm cũng vẫn là quá ngắn ngủi. Chính vì thế mà Cha ban cho loài người sự sống đời đời để loài người được chiêm ngưỡng, vui hưởng, và học biết về Thiên Chúa là Đấng Đời Đời. Người thế gian thường ngậm ngùi nói: "Ngày vui qua mau!" Nhưng trong Vương Quốc Trời thì ngày vui còn mãi không dứt. Mà sự vui trong Vương Quốc Trời cũng hoàn toàn khác sự vui trong thế gian. Con thiết nghĩ, một sự vui chân chính trong thế gian như được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp cũng sẽ là một sự vui được nhân lên gấp nhiều lần trong Vương Quốc Trời. Vì con nghĩ rằng, trong Vương Quốc Trời chẳng những loài người được nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên mà còn có sự hiểu biết những yếu tố tạo nên sự đẹp đẽ đó. Thậm chí, có thể tham dự vào trong sự biến hóa những cảnh đẹp đó. Con thật mong sớm đến ngày được vào thiên đàng để sớm chứng kiến sự thành lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 5:10-21, như sau:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Câu 10: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa có bổn phận đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và cẩn thận làm theo. Có đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì mới biết được những điều gì là những điều được Chúa chấp nhận. Thực tế, Lời Chúa chẳng những giúp cho người ta biết những điều gì được Chúa chấp nhận mà cũng cho người ta biết những điều gì không được Chúa chấp nhận. Nói cách khác, bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa mà người ta biết những điều gì nên làm và những điều gì không nên làm, theo tiêu chuẩn và mệnh lệnh của Chúa. Mục đích của sự xem xét những điều được Chúa chấp nhận là để cẩn thận làm theo. Vì tất cả những gì được Chúa chấp nhận, như Ngài đã bày tỏ qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, thì đều là những gì mà Chúa muốn loài người thực hành. Thật ra, sự thực hành những gì được Chúa chấp nhận trước hết là đem lại ích lợi cho người làm, kế tiếp là đem lại ích lợi cho những người khác. Sự ích lợi cho người làm sẽ còn tới đời đời. Vì những điều ấy được gọi là những việc làm công chính, là sự vinh quang trong Vương Quốc Trời của người làm ra những việc ấy.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, công việc vô ích của sự tối tăm là bất cứ việc gì chống nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, là bất cứ việc gì nhằm xúi giục, đưa dắt người ta ra khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Nó vô ích vì không đem lại sự ích lợi, không xây dựng. Nó thuộc về sự tối tăm vì nó đối nghịch với Thiên Chúa là sự sáng. Công việc vô ích của sự tối tăm trước hết là do ma quỷ làm ra, kế tiếp là do những người không thuộc về Thiên Chúa. Việc làm của họ đáng bị quở trách. Con dân Chúa không tham dự vào việc làm của họ. Một điển hình là một tổ chức tôn giáo thờ lạy tà thần tổ chức cứu trợ nạn nhân bị thiên tai. Mục đích của họ là vừa tìm kiếm tiếng khen cho tổ chức của họ, vừa lôi kéo loài người đến với sự thờ lạy tà thần của họ. Con dân Chúa không thể tham dự vào công tác cứu trợ đó. Tham dự vào công tác đó chính là mang ách chung với kẻ chẳng tin.

Ngoài ra, còn có những việc làm tội lỗi kín giấu của những người không thuộc về Chúa. Từ những sự kiêu ngạo, tham lam, tà dâm... cho đến những sự trộm cắp, lường gạt, dối trá để trục lợi... Những sự ấy, khi được nói đến cũng khiến cho những người có lương tâm cảm thấy hổ thẹn.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, tất cả những sự đáng bị quở trách đều bị Lời Chúa phơi bày. Các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa chỉ ra những gì là xấu xa, tội lỗi, đáng trách. Châm Ngôn 6:23 chép: "Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách, răn dạy là con đường sự sống..."

Thực tế, trong Hội Thánh có nhiều người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng họ chưa dứt bỏ những công việc vô ích của sự tối tăm. Họ vẫn sống trong tội. Họ vẫn đang chết trong sự phạm tội của họ như những người không tin nhận Tin Lành. Sứ Đồ Phao-lô mượn lời: "Hãy vùng dậy! Hãy chiếu sáng!" trong Ê-sai 60:1 để kêu gọi những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà vẫn còn đang "ngủ" trong tội hãy tỉnh thức để được Đấng Christ chiếu sáng.

Điều kiện để được cứu rỗi là: ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà không ăn năn tội, tức là không từ bỏ nếp sống tội thì sẽ không có sự cứu rỗi. Những người thật lòng ăn năn tội nhưng không tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ cũng không có sự cứu rỗi. Vì họ không được Đấng Christ cất đi bản tính thích phạm tội nên họ sẽ trở về sống trong tội. Những người thật lòng ăn năn tội nhưng không hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, còn dựa vào các việc làm công đức của chính mình cũng không có sự cứu rỗi. Vì họ đã không thật sự tin rằng, sự chết của Đấng Christ đủ để cứu chuộc họ.

Tất cả mọi người trong thế gian đều là những người đang chết trong tội lỗi, mỗi người cần thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội, được làm cho sạch tội, được ban cho năng lực của Thiên Chúa. Đó chính là sự Đấng Christ chiếu sáng trên họ để họ có thể sống đời sống thánh khiết của người được dựng nên mới trong Đấng Christ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sống một cách thận trọng, nghĩa là xem xét Lời Chúa để làm ra những điều đẹp lòng Chúa và tránh làm những điều không đẹp lòng Chúa. Đó là nếp sống của người khôn sáng. Còn những người ngu dại thì chỉ sống sao cho thỏa mãn những sự ham muốn của xác thịt, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, gánh lấy sự hư mất đời đời.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Câu 16: Con hiểu rằng, đời sống của mỗi người có giới hạn do Đức Chúa Trời đã định trước cho mỗi người. Không ai biết trước mình sẽ qua đời vào lúc nào, trừ những kẻ bị thi hành án tử hình. Vì thế, mỗi người phải biết tận dụng thời gian Chúa ban cho mình để làm ra những sự được Chúa chấp nhận. Vì mỗi việc làm đó sẽ đem đến sự ban thưởng từ Thiên Chúa. Mỗi một ngày trong đời sống đều là xấu vì thế gian đang đắm chìm trong tội lỗi. Mỗi một ngày con dân Chúa đều đối diện với những bất công, đau khổ, thử thách, cám dỗ, hoạn nạn… Chính vì thế mà con dân Chúa phải biết sử dụng thời gian sao cho có ích lợi nhiều nhất.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, con dân Chúa đã ở trong sự sáng, đã được Đấng Christ chiếu sáng, đã có Lời Chúa là sự sáng thì không nên sống như những người không có sự sáng. Vì con dân Chúa hiểu biết về Chúa và hiểu biết ý muốn của Chúa qua sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày. Chỉ có người không suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo mới là người ngu dại.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Câu 18: Con hiểu rằng, sự say rượu chỉ là một điển hình cho sự say mê bất cứ điều gì trong thế gian. Trong sự say rượu cũng như trong bất cứu sự ghiền nghiện nào khác cũng đều có sự phóng đãng. Sự phóng đãng là sự sống nếp sống buông thả, tùy thích, không theo nề nếp đáng phải có. Con dân Chúa cần hướng về những sự được Chúa chấp nhận để được Đức Thánh Linh tuôn đổ thánh linh cách đầy dẫy trong đời sống mình. Nhờ đó mình càng có năng lực để làm ra những sự đẹp lòng Đức Chúa Trời.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, thi thiên là những bài Thi Thiên trong Thánh Kinh. Thánh ca là những bài ca do bất cứ ai làm ra để tôn vinh Thiên Chúa, có lời đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Bài hát thiêng liêng là những câu Thánh Kinh được phổ nhạc hoặc bài hát giãi bày các lẽ thật trong Thánh Kinh. Dùng các bài ấy để nói với chính mình tức là lập lại những câu trong những bài hát ấy để được an ủi, khích lệ hoặc để cảm tạ Thiên Chúa. Hát và ngâm nga các bài hát ấy trong lòng là sự tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa trong thần trí, trong lẽ thật, là sự thờ phượng mà Cha ưa thích và tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy (Giăng 4:23). Thi Thiên 22:3 chép: "Nhưng Ngài là thánh, Đấng ngự giữa những sự tôn vinh của I-sơ-ra-ên." Hàm ý, Chúa ngự giữa sự con dân Chúa tôn vinh Ngài. Khi con dân Chúa ca hát tôn vinh Ngài thì Ngài hiện diện với họ. Đó cũng chính là sự Chúa tiếp nhận sự thờ phượng của họ.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Câu 20: Con hiểu rằng, mọi lời tạ ơn và cầu xin Đức Chúa Trời phải được nói lên trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chính Đấng Christ đã dạy cho con dân Chúa như vậy (Giăng 16:24). Luôn tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi sự có nghĩa là tạ ơn Ngài trong mọi nơi, trong mọi lúc, về tất cả những gì xảy ra trong đời sống. Vì "...mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài" (Rô-ma 8:28).

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Câu 21: Con hiểu rằng, con dân Chúa có bổn phận vâng phục các bậc cầm quyền nhưng cũng có bổn phận vâng phục lẫn nhau. Nghĩa là khi bất cứ ai trong Hội Thánh nói lời đúng với Lời Chúa thì mọi người phải vâng theo. Sự vâng theo đó không phải là vâng theo người nói mà vâng theo Lời Chúa. Vì thế, cho dù chỉ là một thiếu nhi trong Hội Thánh nói đúng Lời Chúa thì người lớn tuổi nhất trong Hội Thánh, kể cả người chăn và trưởng lão, cũng phải vâng theo. Sự vâng theo đó thể hiện lòng kính sợ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho loài người Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh. Thánh Kinh giúp cho loài người biết điều gì đẹp lòng Thiên Chúa và điều gì không đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Kinh chỉ ra cho loài người con đường cứu rỗi. Thánh Kinh ghi lại những lời hứa phước hạnh cho những ai kính sợ, tin cậy, và vâng phục Thiên Chúa. Nguyện Lời Chúa luôn thánh hóa con dân của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
30/09/2023 19:52

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Thưa Cha, con xin được suy ngẫm tiếp phần 4 trong chủ đề trên đây ạ. Con kính xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu và cẩn thận làm theo ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con xin ghi ra những điều con hiểu như sau ạ:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Chúa muốn con mỗi ngày tra xét mình, xem xét những điều con nghĩ, con làm, con nói có được Chúa chấp nhận hay không. Chúa có vui, có đẹp lòng và tôn cao danh Ngài hay không.

Con hiểu những việc làm đúng ý Chúa luôn đem lại ích lợi. Trái lại, nghịch lại ý Ngài thì đều vô ích, con chớ dự phần vào.

Con hiểu mọi sự đã là tội thì dù với ý để làm bài học, thì cũng là sự đau lòng, hổ thẹn. Có buộc phải nói thì cũng biết rằng, đó là những sự xấu xa, Chúa không muốn cứ tiếp tục lặp lại như vậy.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Qua lời quở trách mà tội lỗi được tỏ ra, cũng qua lời quở trách, mà ai biết lắng nghe sẽ không còn làm ra. Mọi sự bị quở trách được tỏ ra bởi sự sáng đến từ Chúa. Qua những tiêu chuẩn của tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa, mà mọi sự bị quở trách được tỏ ra.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Con hiểu câu trên, Phao-lô dùng động từ "ngủ" để nói đến tội lỗi, với ý ông kêu gọi con dân Chúa hãy dứt khoát bước ra khỏi tội lỗi, không dự phần vào tội lỗi của con người cũ, của những người đang phạm tội chưa ăn năn, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng, có nghĩa là sẽ được Chúa tiếp nhận, tỏ ra, kể là tốt đẹp theo tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết của Ngài, là sự sáng, phản chiếu vinh quang Ngài.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Phao-lô khuyên hãy bước đi cách thận trọng. Con hiểu động từ "bước đi" mang nghĩa nếp sống, "cách thận trọng" là cách sống, đường lối sống cách cẩn thận, từng suy nghĩ, lời nói đến hành động đều trong sự xem xét được Chúa chấp nhận, vừa lòng.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Thưa Cha, con hiểu tận dụng thì giờ là tận dụng ta-lâng về thời gian Chúa ban để phụng sự Chúa, nghĩa rộng là tận dụng tối đa những ta-lâng Chúa ban, tận dụng đời sống trên đất Chúa ban cho mình còn sống, để làm lợi ra cho các công việc nhà Chúa, theo ý Chúa.

Những ngày là xấu, con hiểu một là ngoài Chúa ra, thì mọi sự trên đất này rồi sẽ qua đi; hai là giữa thế gian tội lỗi này chẳng có gì tốt đẹp đáng để tận hiến cuộc đời mình vì chúng; ý nữa là đời người thì mong manh, chóng qua, thân xác ra từ bụi đất rồi sẽ lại trở về cùng bụi đất, sự sống, chết trong tay Chúa, nên con cần biết tận dụng đời sống mình tận hiến cho Chúa, vì không biết ngày nào Chúa cất thân xác con ra khỏi cuộc đời trong thế gian này.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Chúa dạy cho con biết chỉ làm theo ý Chúa thì mới được kể là khôn sáng. Còn không thì đều là ngu dại. Vậy con chớ nên ngu dại trong sự không nhận biết ý Chúa và không vâng phục Ngài.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Chúa dạy không được say rượu. Rượu uống nhiều khiến con người rơi vào trạng thái say sưa, tâm trí không còn sáng suốt nhận biết đúng sai, điều gì nên hay không nên làm, cũng không biết tiết độ trong việc mình làm, không làm chủ sự mình làm, nói. Dẫn đến nói, làm những điều phóng đãng, thiếu khôn ngoan, là tội lỗi.

Nhưng cần phải được đổ đầy linh, con hiểu là, thay vì nuôi dưỡng một tâm trí trong sự thiếu khôn sáng, say sưa với rượu, nghĩa rộng là với những thứ tội lỗi của thế gian, để cho Ma Quỷ gieo trong tâm trí sự nghịch lại ý Chúa, trở nên ngu dại.

Thì hãy nuôi mình trong sự hiểu biết vâng phục Chúa, để thần trí mình được Đức Thánh Linh soi dẫn, ban năng lực là thánh linh của Chúa, để có sự khôn ngoan thông sáng làm mọi điều lành theo ý Chúa.

Con cũng hiểu không say rượu, chứ không phải là không được uống rượu. Con dân Chúa vẫn có thể dùng rượu, với mục đích là chút men kích thích tốt cho đường tiêu hóa, hay trong những tiệc mừng lẫn nhau, miễn sao tiết độ, dùng ít, không say, gây dựng và ích lợi.

Cũng vậy, con hiểu, con dân Chúa không tách biệt khỏi thế gian cùng những sự trong thế gian, nhưng không thỏa hiệp với tội lỗi của thế gian.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Con hiểu thi thiên là những lời tôn vinh Chúa được Chúa thần cảm cho Vua Đa-vít viết thành 150 chương trong Thánh Kinh, thánh ca là ca khúc thánh, có nhạc điệu và lời tôn vinh Chúa, những bài hát thiêng liêng là những lời ca tiếng hát, âm điệu ngợi tôn Chúa. Khi con hát thánh ca cũng chính là con đang thưa chuyện với Chúa.

Câu 19 khuyên dạy con hãy luôn để lòng mình đến với Chúa, tôn vinh Ngài. Có thể qua việc làm, qua lời nói, suy nghĩ, nhưng nên dành khoảng thời gian riêng tư biệt riêng với Ngài, qua những lời ca tiếng hát, ngâm nga trong lòng các lời thi thiên, thánh ca, các bài hát thiêng liêng tôn vinh cảm tạ Ngài.

Con cũng hiểu rằng, đời sống mình chính là bài ca sống động tuyệt vời nhất để tôn vinh Ngài. Nên con cần rèn tập nếp sống tin kính vâng phục Ngài, để đời sống con là bài ca dâng lên Ngài, được Ngài vui tiếp nhận.

Con hiểu giả sử dẫu như một gia đình có ngập tràn lời ca tiếng hát, biết đủ thứ đàn ca, ngâm nga thành lời mỗi ngày, nhưng đời sống thì vẫn phạm tội, sống trong tội không chịu ăn năn, lòng không tôn kính và không sống vâng phục Chúa, thì những lời ca đó đều trở nên vô nghĩa, không được Chúa đón nhận.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Chúa dạy con nói hay làm gì đều nhớ đến trong danh của Chúa, nhớ đến địa vị Chúa ban cho, chiếu ra danh Chúa.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Chúa dạy con sống kính Chúa, yêu người, vâng phục Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Chỉ khi con yêu kính Chúa thì con mới vâng phục các quyền trên mình được. Nếu con không yêu kính Chúa thì con cũng không thể vâng phục được.

Kính thưa Cha, xin Cha giúp con luôn trung tín vâng phục Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/09/2023


Kim Loan Nguyen
01/10/2023 04:16

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin cảm tạ và tôn vinh Cha. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát đầy bình an và phước hạnh. Con được nghỉ ngơi và được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha luôn thánh hóa và đổi mới con mỗi ngày. Xin Đức Thánh Linh soi sáng dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ của con, về tất cả mọi thứ con có là do được Cha ban cho con. Giờ đây, con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo của Ê-phê-sô 5:10-21 như sau:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Con hiểu rằng, là con dân chân thật của Chúa, con cái của sự sáng láng thì mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con phải xem xét một cách cẩn thận. Coi những điều đó có được Chúa chấp nhận hay không. Để biết được điều gì được Chúa chấp thuận thì con dân Chúa phải đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Những điều được Chúa chấp thuận, tất cả đều là đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa phải luôn tỉnh táo, cẩn thận giữ mình không được tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, không đem lại lợi ích gì cho bản thân mình và Hội Thánh, như đã được Sứ Đồ Phao-lô nhắc ở Ê-phê-sô 5:3-5. Không những con dân Chúa không được tham dự vào, cũng không nên giữ im lặng mà phải nên quở trách những người làm công việc vô ích của sự tối tăm ấy trong Hội Thánh. Vì những việc tội lỗi vô ích tối tăm là của ma quỷ, là điều nghịch lại với Thiên Chúa. Ngoài ra, những việc làm tội lỗi giấu kín, khi bị phơi bày ra ánh sáng thì mọi người cũng đã cảm thấy hổ thẹn (cho cả người quở trách và người bị quở trách).

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, mọi sự ô uế và sự phạm tội dù đã được giấu kín nhưng khi bị phát hiện phơi bày ra, rồi bị quở trách bởi con dân Chúa, hoặc người chăn và các trưởng lão. Đó là điều Thiên Chúa đã phơi bày ra cho mọi sự được sáng tỏ. Và điều được làm cho tỏ ra là sự sáng để cho người bị tội và cả người nghe biết được mức độ ô uế, xấu xa, tội lỗi trầm trọng đến mức nào. Để cho người đang phạm tội biết rằng họ đang bước đi trong sự hư mất, phải gánh chịu hình phạt của Đức Chúa Trời. Nên họ cần phải tỉnh thức lại để ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Khi họ đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Họ sẽ không còn là kẻ chết thuộc linh nữa, mà sẽ được tái sinh thành một người mới trong Đấng Christ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Câu 15-17: Thưa Cha, những ngày xấu là mỗi một ngày hiện tại trên thế gian tràn ngập trong ô uế, xấu xa và tội lỗi. Cho nên, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sống một nếp sống thận trọng từ trong những suy nghĩ, lời nói và việc làm. Đừng sống như một người ngu dại như trước kia chưa tin nhận Chúa. Mà hãy sống như người khôn sáng. Hãy tận dụng thời gian ít ỏi còn lại của cuộc đời mình mà hầu việc Chúa. Hãy đọc và suy ngẫm ngày đêm Lời Chúa, để hiểu biết ý Chúa dành cho mình. Rồi xin Ngài ban ơn thêm sức, soi sáng để con dân Chúa cẩn thận làm theo, sống cho đẹp lòng Chúa. Con dân Chúa phải luôn vâng phục và làm theo thánh ý của Thiên Chúa.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa. Đừng buông thả bản thân mình để say rượu vì khi quá say thì sẽ luông tuồng phóng túng, mất kiểm soát có thể làm ra các hành vi phạm tội. "Phải được đổ đầy với linh" nghĩa là con dân Chúa phải luôn tỉnh thức, lúc nào cũng dọn lòng mình thánh sạch, để được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Thiên Chúa.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, qua sự giải nghĩa và chỉ dạy của người chăn. Con hiểu rằng, mỗi khi con hát ca tụng Chúa, với các bài thánh ca thì Chúa sẽ ngự xuống và nghe con hát. Tiếng thánh ca tôn vinh Chúa cũng sẽ làm cho ma quỷ khó chịu và tránh xa con. Vì vậy, mỗi khi con mệt mỏi bởi sự quấy phá của ma quỷ được sự cho phép xảy ra bởi Thiên Chúa. Con luôn cầu nguyện và hát các bài thánh ca hoặc đọc các bài Thi Thiên trong Thánh Kinh. Con như được an ủi, khích lệ và ấm lòng khi cảm nhận được Chúa luôn kề bên con, nâng đỡ con mỗi khi con tưởng chừng sẽ trượt ngã.

Do đó, Sứ Đồ Phao-lô khuyên mỗi con dân Chúa, đừng đắm chìm trong nếp sống phóng đãng, tội lỗi, ăn nói tục tĩu giả dối của thế gian. Mà thay vào đó hãy luôn ngâm nga những bài Thi Thiên, hát các bài thánh ca ở trong lòng. Để con dân Chúa luôn tự nhắc nhở bản thân về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Về sự hy sinh của Ngài. Về quyền năng vô hạn của Ngài... và đó cũng là cách chúng ta cảm tạ Chúa, tôn vinh và thờ phượng Cha rất yêu dấu của chúng ta.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Con hiểu rằng, tất cả mọi lời tôn vinh, cảm tạ và cầu xin Đức Chúa Trời phải được nói trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta được ơn phước, được vui thỏa hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa trong danh của Đấng Christ, hoặc chúng ta gặp các gian nan, thử thách chúng ta cũng vui mừng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chính Đức Chúa Jesus cũng đã dạy như vậy như đã chép trong Giăng 16:24. Chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa, vì tất cả mọi sự đều được Chúa cho phép xảy ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều là có ích cho chúng ta.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Con hiểu rằng, con dân Chúa phải có trách nhiệm vâng phục những bậc có thẩm quyền hơn mình. Vì đó là điều Chúa đã dạy. Như con cái phải vâng phục cha mẹ. Con dân Chúa phải vâng phục người chăn và các trưởng lão. Nhưng tất cả phải được đúng với Lời dạy của Chúa. Nếu nghịch lại Lời dạy của Chúa thì con dân Chúa có quyền không vâng phục dù là bậc có thẩm quyền. Bởi vì khi con dân Chúa vâng phục là vâng phục Lời Chúa dạy. Đó cũng là tấm lòng kính sợ Thiên Chúa.

Lạy Cha kính yêu! Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu bài học này. Nguyện xin Cha dùng mọi lẽ thật của Lời Ngài thánh hóa con. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con luôn tỉnh táo, cẩn thận làm theo các Lời dạy của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho mỗi anh chị em con dân Chúa trong Hội Thánh sự khôn sáng và thông sáng, để chúng con biết tận dụng thời gian còn lại ít ỏi ở thế gian mà hầu việc Chúa. Làm mọi điều ích lợi cho nhà Cha. Con xin cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
01/10/2023 22:41

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 5:10-21.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.
14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
[Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.
19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu được rằng, con dân Chúa đã được dựng nên mới thì phải sống theo Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, không dự phần vào những sự ô uế của nếp sống tội lỗi xưa cũ, tránh xa những sự vui giỡn tục tĩu không mang lại lợi ích trong sự tin kính và gây dựng. Con dân Chúa có một đời sống hướng về tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Chúa, không sống theo ý riêng của mình. Đối với những sự ô uế tục tĩu thì con dân Chúa phải tránh đi, không dự phần với những sự ấy, nếu được thì lên tiếng quở trách thì hơn.

Thưa Cha, sự quở trách những sự tục tĩu là để người ấy nhận biết sự tội lỗi xấu xa của mình đang phạm, và thấy được sự thánh khiết của Thiên Chúa mà ăn năn về những tội lỗi của mình thật là xấu xa. Con dân Chúa mà nói những lời ô uế không gây dựng là người chưa được dựng nên mới, đáng bị quở trách, vì đã giày đạp lên máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Người ấy hãy kịp thời ăn năn, nếu không sẽ bị hư mất đời đời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng con dân Chúa hãy xem xét và bước đi thận trọng theo đường lối của Ngài, vì con dân Chúa đã được biết về thì giờ đã đến gần, Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Những ngày trên đất biết bao nhiêu là sự khó khăn, bất công, cám dỗ. Con dân Chúa vừa giữ mình và tận dụng thì giờ để rao truyền Lời của Ngài cho mọi người xung quanh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, con dân Chúa muốn biết được ý muốn của Ngài thì phải đọc và suy ngẫm Lời của Ngài ngày, đêm để qua đó được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và được Ngài đổ đầy linh là năng lực sống đúng theo Lời của Ngài và đắc thắng được những cám dỗ, thử thách. Người như vậy là người khôn sáng trong Chúa. Xin Cha cho con được có thì giờ đọc và suy ngẫm Lời của Ngài, để được Ngài dạy dỗ và bước đi trong sự công chính, chiếu ra sự vinh quang, sự thánh khiết của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho người chăn là chú Tim Huỳnh viết lên những bài thánh ca thật đầy ý nghĩa và qua lời hát tôn vinh của cô Mỹ Linh, con được nhiều sự dạy dỗ và cứ ngâm nga trong lòng, nếm được những lời ngọt ngào trong Lời Ngài, thật là phước hạnh. Nguyện xin Chúa ban ơn càng thêm ơn trên cô chú trong chức vụ mà Ngài giao phó cho. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng đời sống của con dân Chúa là để tôn vinh danh Chúa, mọi sự xảy ra trên đời sống của con dân Chúa là sự Chúa cho phép xảy ra. Con dân của Ngài luôn dâng lời cảm tạ trong mọi hoàn cảnh sống và dùng những bài Thi Thiên trong Thánh Kinh, những bài thánh ca mà hát tôn vinh Thiên Chúa trong lòng mình.

Bởi sự từ ái và sự thương xót của Ngài nên con dân của Ngài sống một đời sống tôn kính Ngài và vâng phục nhau.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự vâng phục của con dân Chúa đối với nhau, không phân biệt địa vị, học thức, con dân Chúa vâng phục những gì đúng theo Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Con dân của Ngài không vâng phục những ai sống và nói không đúng với lẽ thật của Lời Ngài.

Con cảm tạ Chúa qua đoạn Thánh Kinh trên con được học hỏi nhiều điều trong Lời của Ngài, nguyện xin qua Lời của Ngài, con luôn áp dụng vào đời sống mỗi ngày, trong sự vui thỏa trong lòng và dân lên Chúa lời cảm tạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
01/10/2023


Vũ Thị Thư
01/10/2023 23:48

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn gia đình con được bình an suốt một tuần vừa qua, con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:10-21. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.

Kính thưa Cha, câu 10 cho con hiểu rằng chúng con là con dân Chúa, là con cái của Ngài, thì chúng con cần phải xem xét xem những điều gì được Chúa chấp nhận. Giống như con cái thì ít nhiều phải hiểu biết về bản tánh của cha mình mà sống sao cho vừa lòng cha mình. Những điều được Chúa chấp nhận con nghĩ đó là những sự phù hợp với bản tánh yêu thương, công bình, thánh khiết của Ngài, là những điều thuộc về sự tốt lành, công chính, chân thật.

Chúng con cũng không được dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, sự tối tăm là những sự không làm sáng danh Chúa, không tốt cho đời sống thuộc linh và đức tin của con dân Chúa. Và đó là những việc vô ích, không đem lại ích lợi cho con dân Chúa về mặt đức tin và thuộc linh. Ví dụ chúng con không nên tham dự vào những bữa việc hay những lễ hội của thế gian, như trung thu, Nô-ên, những bữa tiệc tùng nhậu nhẹt với người ngoại.

12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Ngay cả việc nói đến những việc, những sự mà họ làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, thì càng không được tham dự dự phần với họ, nhất là những sự tà dâm, ô uế, tham lam...
Chúng con cần phải biệt riêng mình ra đối với thế gian, sống nên thánh đẹp lòng Chúa.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Thưa Cha, chúng con cần phải vùng dậy khỏi tình trạng ngủ thuộc linh, phải hết lòng mong muốn thoát khỏi từ trong địa vị của những người chết, ra khỏi chỗ của những người chết, tức là thoát ra khỏi đời sống tội lỗi, mong muốn sống một đời sống mới, dưới sự soi sáng của Lời Chúa, của Đấng Christ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con bước thi theo Chúa, chúng con cần phải thận trọng, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, việc làm của mình để chúng con không phạm tội với Chúa. Bởi chúng con đã được Đấng Christ soi sáng cho chúng con để chúng con nhận biết được những việc làm của sự tối tăm trước đây. Thì chúng con cũng đã được trở nên khôn sáng, có Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt, chúng con cần sống và bước đi cẩn thận, thận trọng như một người khôn sáng, biết xem xét mọi việc mình làm xem điều đó có đẹp ý Chúa không, có phù hợp với Lời Chúa không, đó có nghịch lại Lời Chúa không.

18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Chúng con là con dân của Chúa thì chúng con cần phải tôn kính Chúa, giữ gìn thân thể mình là đền thờ của Chúa, chúng con không được say rượu, vì say rượu khiến cho chúng con dễ buông tuồng, phóng đãng, không biết kiềm giữ mình, dễ sa ngã và phạm tội. Đời sống chúng con phải được đổ đầy với linh tức là đời sống chúng con cần được dọn sạch sẽ để được đổ đầy năng lực từ Thiên Chúa để chúng con sống đẹp lòng Chúa.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.
21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Kính thưa Cha, đời sống con dân Chúa là đời sống tôn vinh cảm tạ Chúa, như một bài ca kính dâng lên Chúa. Chúng con cần hết lòng tôn vinh Chúa qua đời sống mình, chúng con cũng cần sốt sắng hết lòng trong khi chúng con hát tôn vinh Ngài. Làm sáng danh Chúa qua nếp sống thánh khiết, công bình, yêu thương.

Chúng con cũng cần luôn nhận biết những ơn phước tuyệt vời của Chúa ban cho trên đời sống của mình mà dâng lên Chúa lời cảm tạ, tôn vinh trong tâm thần mình. Chúng con cần phải luôn hết lòng tin cậy Chúa, nhận biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời để rồi trong mọi hoàn cảnh thì chúng con cũng đều cảm tạ ơn Ngài.
Chúng con cũng cần kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục anh chị em cùng đức tin của mình. Điều đó thể hiện bản tánh khiêm nhường, hạ mình và thể hiện tình yêu sự hiệp một của Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, xin Chúa giúp con luôn nhớ Lời Ngài, biết làm theo mọi điều Ngài đã dạy dỗ con. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 01/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
02/10/2023 20:20

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an bên con trai và con gái của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho ba mẹ con con có sức khỏe tốt dù ở ngoài kia đang có dịch bệnh lây nhiễm. Giờ này con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Cha ở cùng và dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin dâng lên Cha sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:10-21.

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa phải suy ngẫm Thánh Kinh để tra xét với từng việc làm của mình có đúng với Lời Chúa hay không. Con hiểu rằng, chỉ khi mình từ bỏ thế gian chuyên tâm hướng lòng về Chúa thì sẽ được Chúa sống trong mình và ngày càng làm ra những việc được Chúa vui lòng chấp nhận.

11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa có dạy rõ con dân Chúa không dự phần vào các công việc vô ích của sự tối tăm, khi biết rằng có anh chị em đang dự phần vào việc của sự tối tăm thì mình phải quở trách người ấy, để người ấy tỉnh thức lại về trở lại với sự sáng. Thưa Cha, con hiểu rằng những tội lỗi được nhắc đến khi nói ra cũng là sự hổ thẹn cho người nói lẫn người nghe. Con hiểu rằng, mọi sự vô ích của sự tối tăm bị con dân Chúa quở trách thì ấy là việc làm để sự sáng của Thiên Chúa chiếu vào, để nhìn thấy rõ sự xấu xa ô uế hổ thẹn ấy.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]

Thưa Cha, con hiểu rằng trong câu 13 thì nói đến sự quở trách để người ấy được nhìn rõ ra sự xấu xa mà mình đã phạm phải, thì câu 14 khuyên người đang ngủ tức là người đang bước vào con đường hư mất, hãy tỉnh dậy bước ra khỏi giấc ngủ hư mất ấy, hết lòng ăn năn để được phục hòa với Thiên Chúa. Khi đã hết lòng ăn năn thì người ấy sẽ được nhận lãnh ân điển của Đấng Christ.

15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.
16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa phải cẩn thận học Lời Chúa và áp dụng bài học vào đời sống một cách cẩn thận. Người ngu dại là người đã học Lời Chúa nhưng không cẩn thận suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa vào đời sống, vì con hiểu Lời Chúa học là để biết ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống suy nghĩ và hành động của mình. Lời Chúa cũng dạy rõ hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu, tức là mỗi ngày con dân Chúa phải đối diện với bách hại bắt bớ, tội lỗi cám dỗ, nên con dân Chúa cần cẩn thận tận dụng thì giờ để làm ra việc lành cho nhà Chúa. Con cũng hiểu rằng Lời Chúa dạy con những ngày trên đất là xấu, nên con cần phải cẩn thận để tránh xa những sự xấu ấy mà chuyên tâm tích trữ của cải ở trên trời.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Con hiểu Lời Chúa dạy con dân Chúa chớ ngu dại, hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa, tức là con dân Chúa phải học Lời Chúa, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa dạy để không bước đi trên con đường ngu dại. Lời Chúa dạy con dân Chúa đừng say rượu, con hiểu rằng khi say rượu thì dẫn đến rất điều hệ lụy mà mình không biết trước được, đến người bình thường còn biết tránh xa say rượu thì con dân Chúa không thể biết Lời Chúa dạy rồi mà vẫn cố tình say. Con hiểu rằng, con dân Chúa cũng không say mê bất cứ một sự gì khác ngoài thế gian vì đó là yêu những sự ấy hơn yêu Chúa. Nhưng con dân Chúa phải ngày càng lớn mạnh về đức tin để thánh linh tuôn tràn trong người ấy.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.

Con hiểu rằng Lời Chúa khuyên dạy con dân Chúa không làm ra những sự vô ích, mà hãy hát tôn vinh Chúa, đọc những Thi Thiên mà suy ngẫm cho chính mình. Hãy hát ngâm nga cho Chúa trong lòng các anh chị em, con hiểu rằng khi mình hát trong lòng thì cũng được Chúa lắng nghe và vui nhận.

20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy tất cả mọi lời tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời phải được nói trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, vì con dân Chúa là chi thể của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Con dân Chúa phải dâng lời tôn vinh, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh dù là bị bắt bớ tù đày vì biết rằng ấy là những điều Chúa cho pháp xảy ra để rèn tập đức tin của mình, và ấy cũng là điều tốt nhất Chúa dành cho mình, và cũng cho mình biết rằng Chúa đang ở cùng hiện diện trên đời sống mình.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng người biết kính sợ Chúa thì sẽ biết vâng phục các quyền Chúa đặt hơn mình. Sự vâng phục Chúa thể hiện ra trong gia đình thì con phải vâng phục cha mẹ, vợ phải vâng phục chồng, con dân Chúa phải vâng phục nhau và vâng phục người chăn, trưởng lão.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con không được làm ra những sự mà mình xem xét và cho là vô ích, khi biết được người khác phạm tội thì mình phải chỉ ra để người ấy nhận thoát ra khỏi sự tối tăm, ấy là cách mình đang yêu người ấy.

Những ngày trôi qua trên đất này được Chúa gọi là xấu nên con cần phải cẩn thận trong đời sống của mình để không bị sự xấu lôi kéo.

Con cần phải học, suy ngẫm Lời Chúa để biết nhiều hơn ý muốn Chúa trên đời sống con.

Con không được say rượu, cũng không được say mê bất cứ điều gì thuộc về thế gian này.

Con tôn vinh Chúa trong tâm thần cũng được kể là của lễ dâng lên Chúa, ấy cũng là điều gây dựng cho chính con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con biết áp dụng bài học vào đời sống thật tốt. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
02/10/2023


Bùi Mạnh Cường
11/11/2023 22:34

Ê-phê-sô 5:10-21 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con cùng gia đình một tuần bình an. Và ngày hôm nay Chúa cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:10-21. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:

10 Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận.
11 Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách thì hơn.
12 Vì nói đến những sự mà họ làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Con hiểu ba câu này rằng: Là con dân Chúa hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận, là cần học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, luôn vâng giữ các điều răn của Chúa và cẩn thận làm theo để không phạm tội với Chúa. Là con dân Chúa không được tham dự vào công việc vô ích, những việc làm không đem lại ích lợi gì hoặc những tội lỗi nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa thì cần phải tránh xa. Đồng thời cũng cần quở trách những người tham dự vào công việc vô ích đó.

13 Nhưng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; vì sự làm cho tỏ ra là sự sáng.

Con hiểu rằng mọi sự bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Sự sáng chính là sự vinh quang của Thiên Chúa, là điều răn, là tình yêu và sự công chính. Tất cả phải được dựa theo tiêu chuẩn của Chúa để đánh giá mọi sự bị quở trách, để cho mọi người biết được mức độ của sự bị quở trách xấu xa như thế nào.

14 Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. [Ê-sai 60:1]
15 Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.

Con hiểu rằng lời kêu gọi của Chúa dành cho những người đang ở trong sự chết hãy thức tỉnh, ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi linh hồn. Khi đã nhận được ơn cứu chuộc của Chúa rồi thì cẩn thận trong đức tin, làm theo mọi điều Chúa dạy trong Thánh Kinh để được Chúa ban cho sự khôn sáng.

16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Con hiểu Chúa dạy rằng hãy tận dụng thì giờ, biết quý trọng thời gian là ta lâng Chúa ban cho để sống đẹp lòng Chúa. Để không bị ảnh hưởng mọi thói xấu của xã hội mà mình đang sống.

17 Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.
18 Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy với linh.

Con hiểu rằng là một con dân Chúa thì sẽ được Chúa ban cho sự thông minh khôn sáng, có Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ luôn luôn. Vì vậy mà con dân Chúa cần hết sức cẩn thận khi làm một việc gì đó kẻo phạm tội với Chúa, thiếu sự khôn sáng mà dẫn đến hành động của mình trở nên ngu dại. Luôn tìm cầu ý muốn Chúa trên đời sống mình, không đặt mình vào say sưa trong men rượu, vì nó làm cho con dân Chúa trở nên luông tuồng. Làm mọi việc phải cẩn trọng và đem lại lợi ích chung cho mọi người và chiếu lên sự vinh quang của Thiên Chúa.

19 Hãy lấy những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà nói với chính mình. Hãy hát và ngâm nga cho Chúa trong lòng của các anh chị em.
20 Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.

Con hiểu rằng là con dân Chúa phải cần có sự vui thỏa trong Chúa. Có sự vui mừng, dùng những lời ca tiếng hát để tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Qua lời ca tiếng hát để tâm tình với Chúa cách vui mừng. Hãy luôn trong danh Đức Chúa Jesus Christ để tạ ơn Đức Chúa trời về những điều mà Thiên Chúa ban cho.

21 Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

Con hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu, và các anh chị em trong Hội Thánh của Ngài cũng là tình yêu. Bởi vậy hãy vì tình yêu mà yêu thương, giúp đỡ và vâng phục lẫn nhau để mỗi chi thể đều góp phần trong sự vững mạnh và phát triển Hội Thánh của Chúa!

Cảm tạ Chúa về những điều Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm cho con năng lực để mỗi việc làm của con mang lại lợi ích chung cho Hội Thánh. Để con ngày một hoàn thiện hơn trong tình yêu của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 11/11/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ