Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Hôm nay, ngày 25/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:1-9.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa" (câu 1)?
2. Thế nào là "tôn kính cha và mẹ" theo nguyên tắc của Thiên Chúa (câu 2)?
3. Thế nào là "chọc giận con cái của mình" (câu 4)?
4. Thế nào là "dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy" con cái (câu 4)?
5. Thế nào là "kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ" (câu 5)?
6. Tại sao Chúa muốn con dân Chúa làm việc cho chủ, "lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người" (câu 6-7)?
7. Mệnh lệnh "hãy đối đãi họ cùng một cách" trong câu 9 có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống nếp sống vâng phục, tôn kính cha mẹ theo lời Chúa dạy?
2. Nếu bạn là cha hay mẹ, bạn có đang dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái của mình?
3. Bạn có hết lòng làm việc cho chủ như đang phục vụ Chúa?
4. Nếu bạn là chủ hay cấp trên bạn có cư xử với người làm hoặc nhân viên theo mệnh lệnh của Chúa trong câu 9?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/epheso_6_1-9/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
25/09/2023 16:35

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được một ngày bình an, và giờ Cha lại cho con được suy ngẫm Lời của Ngài về bổn phận của người làm con cái với cha của mình, bổn phận của người làm cha với con cái của mình, bổn phận của người tôi tớ trong việc làm và phục vụ chủ cũng như bổn phận của người chủ trong việc cư xử với tôi tớ dưới quyền. Con cảm ơn Cha vì qua các thư tín của Sứ Đồ Phao-lô, Cha đã cung cấp cho chúng con là con cái của Chúa những điều ích lợi như những cẩm nang thực hành Lẽ Thật, thực hành đức tin và đời sống đi theo Chúa cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Qua đó, con được hiểu biết và gắng sức áp dụng vào đời sống của mình, đem lại sự gây dựng, làm gương, tích trữ nhiều việc lành qua chính mọi sinh hoạt, hành vi, việc làm và cách đối xử với người khác, và Chúa cũng giúp con hiểu nhiều việc lành đó là sự hầu việc Chúa lớn hơn hết mọi của lễ dâng lên Cha, tôn vinh sự vinh quang của Cha trên đất. Giờ đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1:
1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.

Con hiểu, trên đây là một lời kêu gọi, nhắc nhở, một mạng lệnh mà qua Sứ Đồ Phao-lô, Chúa muốn con cái hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa. Điều này là cần thiết vì đó là điều công chính, phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho cha mẹ quyền và trách nhiệm nuôi dạy con cái, và con cái có bổn phận vâng phục cha mẹ. Điều này có nghĩa là con cái phải vâng lời cha mẹ trong mọi việc, chỉ trừ khi cha mẹ yêu cầu con cái làm điều gì đó sai trái với các điều răn và luật pháp của Chúa.

Câu 2-3:
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Con hiểu tôn kính cha mẹ của con cái thể hiện qua lòng kính hiếu và sự vâng phục cha mẹ, đó cũng là điều răn đứng đầu trong các điều răn về bổn phận của con người đối với nhau và cũng là điều răn duy nhất kèm theo lời hứa ban phước từ Thiên Chúa. Sự tôn kính cha mẹ, con hiểu là lòng yêu thương, hết sức làm vui lòng và phục vụ, chăm sóc cha mẹ bằng hết cả khả năng và sự hy sinh của mình, kể cả việc chiều theo những ý muốn, sở thích, cá tính của cha mẹ mà đôi khi không phù hợp với cá tính, sở thích, ý muốn của bản thân con cái nếu điều đó không nghịch lại điều răn của Chúa. Đọc đến đây, con cảm thấy thật buồn nếu có ai đó xưng là con dân Chúa, còn cha còn mẹ nhưng lại không hết lòng dành đời sống còn lại của mình để nuôi dưỡng, chăm sóc, hết lòng hy sinh để phụng dưỡng cha mẹ mình. Có thể họ sẽ nhân danh việc phục vụ Chúa, hầu việc Chúa nhưng con cũng biết chắc điều đó Chúa sẽ không đáp lời như cách Chúa Jesus đã phán với người Pha-ri-si với thái độ cư xử với cha mẹ.

Câu 4:
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Con hiểu, câu 4 Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi bậc làm cha mẹ hãy yêu thương và quan tâm đến con cái. Dạy dỗ, khuyên bảo sửa phạt con cái theo lời dạy của Thánh Kinh. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, là bông trái của tử cung, việc sửa phạt con cái, nuôi dạy con cái đi theo đường lối Chúa, nhưng hãy làm điều đó một cách công bằng và trong tình yêu thương theo tiêu chuẩn của Chúa. Con cũng hiểu rằng, việc chọc giận con cái sẽ làm chúng trở nên dễ bị cám dỗ và chống đối, nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên cha mẹ chớ chọc giận con cái mình, hơn hết trong mọi việc, cha mẹ hãy khuyên dạy con cái trong Lẽ Thật và hướng dẫn con làm ra nhiều việc lành cho nhà Chúa.

Câu 5-8:
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Con hiểu từ câu 5 đến câu 8, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên và nhắc nhở về bổn phận của một người làm tôi tớ đối với chủ của mình. Đó là trách nhiệm trong việc làm và thi hành các mệnh lệnh của chủ trong phần xác thịt. Sứ Đồ Phao-lô liệt kê các đặc điểm của một tôi tớ tốt, hết lòng gắng sức, tận hiến cho chủ như lấy lòng kính sợ mà vâng phục chủ, phục vụ trong sự thật thà với chủ, các phẩm chất đó của tôi tớ đối với chủ thuê mướn mình phải có tinh thần như đối với Đấng Christ là Chúa của mình. Con cũng hiểu một tôi tớ hết lòng làm việc một cách vui vẻ, phục vụ chủ của mình một cách tận hiến thì sẽ không làm việc vì để lấy lòng, không làm việc vì được tiếng khen. Thay vào đó, người tôi tớ sẽ làm việc và phục vụ chủ bằng cả tấm lòng, bằng ý tốt phục vụ chủ như phục vụ Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa qua các câu trên, con càng hiểu hơn về thái độ và tấm lòng làm việc của con dân Chúa thật rất quý giá, khi một người ở địa vị tôi tớ hết lòng làm việc cho chủ như làm cho Chúa thì đó chính là việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho, Chúa còn kèm lời hứa ban thưởng cho người đó và đó chính là một công việc hầu việc Chúa tốt lành dù người đó ở địa vị người làm thuê, tôi tớ hay thậm chí là nô lệ. Nguyện xin Chúa giúp con hễ làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, để qua việc làm của con được Chúa ban thưởng và làm vinh quang danh Chúa, đem lại ích lợi cho người khác.

Câu 9:
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Con hiểu, câu 9 Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy về trách nhiệm và bổn phận của người làm chủ đối với người làm thuê, tôi tớ của mình. Đó là đối xử với người dưới quyền mình theo cách bình đẳng và công bằng. Không hăm doạ, hay đối đãi bất công, thiên vị với bất cứ ai, căn cứ vào thái độ, trách nhiệm và công việc của người làm thuê để trả công xứng đáng, công bằng cho họ và cũng dùng lòng yêu thương để cư xử với họ như Chúa ở trên trời đối xử với mỗi con dân của Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con những điều gì không đẹp lòng Chúa khi con ở địa vị làm con mà chưa hết lòng vâng phục, yêu thương, chăm sóc, kính hiếu với cha mẹ của con, hay dù chỉ làm cha mẹ buồn lòng. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con khi ở địa vị làm cha, có điều gì con còn chưa làm tròn bổn phận giáo dục, chăm sóc, dạy dỗ hay cả sự chọc giận con cái con. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con khi ở địa vị làm thuê, con chưa làm tròn trách nhiệm và hết lòng phục vụ chủ thuê mình như làm cho Chúa. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con khi con ở địa vị làm chủ mà con có những cư xử nào thiếu công bằng, thiên vị cho người làm thuê cho con. Nguyện xin Chúa giúp con từ bỏ những điều không đúng với ý muốn tốt lành của Ngài và dạy con trở nên công chính, thánh khiết, yêu thương theo bản tính Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Đặng Thái Học
25/09/2023 18:11

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Ê-phê-sô 6:1-9 - Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ và Chủ.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu về bổn phận làm con cái đối với cha mẹ, cha đối với các con trong gia đình, tôi tớ đối với chủ, và chủ đối với tôi tớ mình!

Câu 1-3: Những người làm con trong gia đình không có Chúa vẫn ý thức được bổn phận vâng phục cha mẹ mình, nhưng phần nhiều trong họ chỉ vâng theo hình thức, chứ không phục hoàn toàn thật lòng. Hỡi những người làm con là một mệnh lệnh Chúa phán cho chúng con, hãy vâng phục cha mẹ của mình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, vâng phục những điều không nghịch lại Lời Chúa. Vì điều đó là phải lẽ, không như những kẻ có vâng mà không phục, vâng cho đẹp lòng cha mẹ, mà lòng không muốn, không phục thì đó là sự dối trá, phạm thêm tội. Lời Chúa cũng dạy chúng con, hãy tôn kính cha mẹ của mình. Đó là điều răn thứ nhất trong năm điều răn dành cho loài người, thuộc về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Điều răn này còn kèm theo một lời hứa cho những ai có lòng hiếu thảo, tôn kính cha mẹ, thì được ơn phước ngay trong đời này, và được sống lâu trên đất, để phục dưỡng cha mẹ mình, và làm tấm gương sáng cho nhiều người chưa tin Chúa noi theo. Con hiểu rằng, chúng con cũng có bổn phận đối với những anh chị em lớn tuổi, cùng đức tin, có hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh, chăm lo đời sống thuộc thể và thuộc linh cho họ như đối với cha mẹ mình.

Câu 4: Lời kêu gọi của Chúa đối với người làm cha rằng: Chớ chọc giận con cái của mình, không nên gây cớ cho con cái mình vấp phạm, ngay cả khi chúng có sự sai phạm thì người làm cha mẹ, hoặc những người lớn trong gia đình cũng không nên mắng chửi, xúc phạm chúng thay cho sự quở trách cách dịu dàng theo Lời Chúa; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng trong tình yêu thương, bằng lòng chịu đựng trong sự dạy dỗ để được lại chúng. Trẻ em từ ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên cũng đều có cá tính riêng theo bản năng của từng lứa tuổi, người lớn dùng sự mắng nhiếc, đánh đập chúng là phản tác dụng, dễ khiến chúng làm ra những hành động thiếu kiểm soát là phạm tội với Chúa (Ma-thi-ơ 18:6). Lời khuyên dạy con cái không theo tiêu chuẩn của Lời Chúa cũng dẫn chúng đến sự chai lỳ, và những sự đó sẽ hằn sâu trong ký ức của chúng. Cha mẹ là người chịu trách nhiệm trực tiếp với Chúa trong sự sửa phạt, khuyên bảo con cái, vì chúng là cơ nghiệp Chúa ban và giao cho họ, nên không được nuôi dạy con cái theo ý riêng của mình, hoặc theo ý riêng, áp đặt của người khác. Cha mẹ có bổn phận sửa phạt con cái theo Lời Chúa cách nghiêm khắc, bằng roi vọt trong tình yêu thương, nghĩa là không được phép đánh con cái mình quá đau, làm tổn thương tinh thần chúng. Ngoài ra, không ai có quyền đánh đập con cái của người khác, nhất là trẻ em, vì đó cũng là vi phạm luật pháp của nhà nước. Con dân Chúa nên cho con cái mình ghi nhớ số điện thoại, đường dây nóng, để khi chúng ra ngoài, bị ngược đãi, kể cả khi bị đe dọa quá mức, thì gọi ngay cho chính quyền đến can thiệp.

Câu 5: Chúa kêu gọi những người làm tôi tớ, hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác cách thật lòng, như đối với Đấng Christ. Tôi tớ là người dưới quyền của chủ, làm mọi việc theo ý chủ, bởi người làm thuê để kiếm sống thì trước hết phải hoàn thành bổn phận trong công việc được giao, sau đó mới được quyền lợi, hưởng thụ theo thỏa thuận giữa chủ và người làm thuê. Về ý nghĩa thuộc linh, con hiểu rằng, là con dân của Chúa, muốn được hưởng phước đời đời nơi Thiên Quốc, chúng con phải hoàn thành bổn phận của mình, là sống trọn vẹn theo các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

Câu 6-7: Chúa khuyên dạy cho những người làm tôi tớ đời này, không phải làm theo hình thức như những kẻ giả hình, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ thật lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy sống theo Đấng Christ, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa giữa những nơi làm việc qua nếp sống của mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi chúng con làm việc gì cho ai đó hoặc cho chính mình, thì cũng luôn ý thức rằng, công việc đó là do Chúa dùng để hầu việc Ngài, và luôn giữ đức tính của một con dân Chúa, lấy lòng thành thật mà phục vụ như phụng sự Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 8: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào chúng con làm trong đời này, thì chúng con được Chúa ban phước, và đó là phần thưởng đời đời Chúa ban khi Ngài đón chúng con vào thiên đàng, bất kể chúng con là người tự do hay nô lệ. Công việc Chúa sắm sẵn cho mỗi con dân của Ngài không có sự phân biệt sang, hèn, không kể người có chức vụ hay không có chức vụ trong Hội Thánh, mà theo ý muốn tốt lành của Ngài ban cho tùy lượng Chúa ban, để phục vụ Chúa cách hết lòng theo ân điển Chúa ban.

Câu 9: Phao-lô kêu gọi những người làm chủ, hãy đối đãi những tôi tớ mình cùng một cách như vậy. Những người làm chủ thường hay lên mình, vênh vang, trịch thượng, hăm dọa đối với tôi tớ, hãy biết rằng, Chủ của các con dân Chúa và của họ là Đấng quyền năng cao cả ở trên trời, Đấng tạo dựng nên loài người theo hình, tượng của Ngài, để làm con và cùng tôn thờ Ngài trong sự bình đẳng. Ngài là Chủ của loài người và muôn loài, vạn vật, Ngài là Đấng công chính, không tư vị bất cứ ai.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
25/09/2023


Hồng Liên
26/09/2023 01:21

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa, Ngài đã soi sáng con bằng lẽ thật, qua đó con hiểu được con sẽ phải làm gì. Con đã đặt Chúa lên trên hết, vượt qua mọi sự sợ hãi, con kính sợ Ngài, quyết không làm chứng dối vì sợ phải đối diện với áp lực từ con người. Vì con nhân danh Chúa mà làm nên con biết Chúa sẽ bênh vực con và bảo vệ con trong cánh tay toàn năng Ngài. Lòng con yêu mến Chúa và nguyện dâng chính mình con cho Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 6:1-9.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sau quan hệ vợ chồng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nói đến quan hệ cha mẹ-con cái. Đây cũng là mối quan hệ hỗ tương: con cái vâng phục cha mẹ và cha mẹ không chọc cho con cái giận.

Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Điều răn thứ năm trong Cựu Ước là: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” và cách con cái bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ là vâng phục, hàm ý nghe và làm theo. Bổn phận của con cái là nghe và làm theo lời cha mẹ dạy dỗ.

Phao-lô viết: “Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa” nghĩa là con cái của Chúa, thuộc về Chúa, cũng có nghĩa là đẹp lòng Chúa. Chúa nói đó là điều công chính nghĩa là đó là điều đúng, phải lẽ và nên làm. Con cái cần phải vâng phục cha mẹ chúng vì khi làm như vậy chúng đang vâng lời Chúa. Con cái cần phải vâng phục ở trong Chúa vì một đứa con phải vâng phục cha mẹ mình, điều này tương đương với việc vâng phục Đức Chúa Trời.

Không những con cái cần phải vâng phục mà còn phải tôn kính cha mẹ của mình. Tôn kính có ý nghĩa bao quát hơn vâng phục, vâng phục thể hiện qua hành động, còn tôn kính là thái độ ở đằng sau hành động đó. Một người con tôn kính cha mẹ mình thì tự nhiên người ấy sẽ vâng phục họ. Tôn kính còn có nghĩa là xem trọng và giữ cha mẹ mình trong sự tôn trọng rất lớn.

Khi một đứa trẻ lớn lên biết vâng phục, hiếu kính và tôn trọng cha mẹ, đứa trẻ đó cũng sẽ vâng phục, hiếu kính và tôn trọng những thẩm quyền khác như các vị thầy giáo, những ông chủ, luật pháp và nhà cầm quyền. Ngược lại, khi một đứa trẻ không được dạy dỗ phải hiếu kính và vâng phục cha mẹ trong gia đình, đứa trẻ đó sẽ gặp phải khó khăn rất lớn, nó chẳng có sự tôn trọng dành cho bất kỳ một quyền hạn nào ở ngoài gia đình. Đứa trẻ hoàn toàn không có sự tôn kính nào dành cho thẩm quyền của cha mẹ thì sẽ không có một sự tôn trọng nào dành cho uy quyền lớn nhất là Đức Chúa Trời.

Những người làm cha làm mẹ không nên chọc con cái của họ tới mức giận dữ thạnh nộ hay tức tối.

Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.”

Cha mẹ có quyền hạn và trách nhiệm phải kỷ luật con cái. Tuy nhiên, có một sự khác biệt chính giữa việc kỷ luật một đứa con và việc chọc nó giận hay làm cho nó phải ngã lòng. Cha mẹ tránh những cách cư xử làm cho con cái mình phải ngã lòng: sự quá đáng, tìm kiếm lỗi lầm, trước sau không như một, không kỷ luật, che chở quá đáng, quá ưu ái, sự ích kỷ.

* Cha mẹ đưa ra nhiều hứa hẹn rồi quên hết đi, hoặc họ sẽ nói đấy không thực là một lời hứa, chỉ có lẽ thôi.

* Cha mẹ không làm gương những việc mà họ luôn luôn bảo con trẻ phải làm.

* Cha mẹ không hề thực sự lắng nghe những gì trẻ con nói. Họ luôn luôn có quyết định mà không cần biết ý kiến của con trẻ.

* Cha mẹ phạm nhiều lỗi lầm, nhưng không nhìn nhận những điều ấy. Họ luôn luôn giả vờ rằng họ không phạm sai lầm chi hết.

* Cha mẹ hay ngắt ngang con trẻ bất cứ lúc nào và chẳng suy nghĩ gì về điều đó. Nếu một đứa trẻ ngắt ngang cha mẹ, nó sẽ bị đòn hay một việc gì đó tệ hơn.

* Cha mẹ không bao giờ tìm hiểu sở thích hay ý muốn của trẻ con muốn mà đặt để chúng theo ý muốn của cha mẹ.

* Đôi khi cha mẹ hình phạt trẻ con rất bất công.

Cha mẹ cần phải nuôi nấng, chăm sóc con cái trong sự tử tế, dịu dàng nhưng phải kỷ luật, cẩn thận sửa phạt trẻ theo sự sửa phạt của Chúa, tránh để cho các con mình sa ngã và thất bại.

Hai khía cạnh trong việc nuôi nấng con cái là kỷ luật và khuyên dạy theo khuôn mẫu của Chúa, theo đường lối Chúa dạy trong Thánh Kinh (Châm Ngôn 22:6).

Lạy Chúa, con hiểu rằng sau các mối quan hệ vợ-chồng, cha mẹ-con cái, Phao-lô tiếp tục nói đến quan hệ chủ-tớ.

Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ. Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng, lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người. Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.”

Nguyên tắc Phao-lô nêu ra về quan hệ chủ-tớ trong phân đoạn này, được áp dụng cho con dân Chúa trong quan hệ chủ nhân và công nhân hay người có quyền hành với kẻ dưới quyền. Người đi làm hay người dưới quyền phải nghe và làm theo, tôn trọng thẩm quyền của người chủ, ý trung tín, liêm chính với chủ của mình hoặc người cầm quyền.

Như đối với Đấng Christ” nghĩa là công nhận rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Chúa. Người vâng phục quyền hành trên mình là vâng phục Chúa, coi đó là thẩm quyền Chúa đặt trên mình. Người vâng phục Chúa dù làm công việc gì cũng cần tránh điều giả dối, thay vào đó người vâng phục Chúa phải tâm niệm là luôn luôn coi mình là nô lệ của Chúa, sống hay làm việc là hết lòng thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, coi mọi việc mình làm là làm cho Chúa, phục vụ với nhiệt tâm và trung tín vì những điều này sẽ có thưởng phạt về sau, không thể tránh hậu quả khi làm việc cách gian dối, thiếu thành thật.

Phao-lô cũng nêu ra nguyên tắc áp dụng cho chủ và người có quyền hành vì người chủ phải ý thức rằng, Chúa nhìn thấy cách mình sử dụng quyền hành. Phao-lô nêu lên một ý niệm quan trọng về vấn đề chủ-tớ mà người chủ hay người có quyền hành cần ghi nhớ, đó là:

Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ. Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.”

Người chủ hay người cầm quyền đừng đối xử tệ bạc, đừng hăm dọa, đừng bạo hành với người làm hay người dưới mình vì tất cả đều là nô lệ của Chúa. Trước mặt Chúa cả hai, chủ và nô lệ, đều là nô lệ của Chúa. Như vậy, trước mặt Chúa, chủ và nô lệ giống nhau và Chúa không thiên vị nghĩa là Chúa sẽ xử đoán công minh mọi hành động của chủ và tớ như nhau.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
26/09/2023 20:14

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã lại thêm một tháng trôi qua, những ngày thiếu vắng ánh trăng đã qua đi, giờ đã trở lại những đêm trăng của ngày rằm tháng Tám. Ánh trăng chiếu trên ban công nhà con đủ sáng để nhìn thấy giữa hai cây nhãn cổ thụ bên kia mương nước là cây cột điện bằng gỗ, người ta mắc vô tình thế nào mà những đêm trăng sáng con không nhìn thấy dây điện mà chỉ nổi lên rõ lắm, hình một cây thập tự.

Mỗi khi ngồi ngoài ban công ngắm trăng, con thường phóng tầm mắt qua bên đó, hình cây thập tự nhắc nhở con thật nhiều về tình yêu Chúa đã làm cho con, con thường ra đó nhìn cây thập tự hiện ra giữa những lùm cây dưới ánh trăng và thì thầm với Chúa.

Hôm nay trời mưa, không có trăng, với lòng đầy tâm trạng, con bước ra ban công và nhìn qua những tán cây, con vẫn nhìn thấy cây cột điện hình thập tự hiện ra mờ mờ bởi ánh đèn điện từ phía xa hắt ngược lại, con nhìn về phía đó với suy nghĩ rằng, máu Đấng Christ lại tuôn rơi mỗi khi con hoặc anh chị em của con phạm tội và khi đó chính chúng con lại đóng đinh Ngài thêm nhiều lần nữa.
Con cầu xin lòng thương xót Ngài chưa dứt trên chúng con!

Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng con, xin Lời của Ngài mang khỏi con những sự đau buồn, xin tình yêu Ngài khỏa lấp mọi trống vắng trong con, cho con ngửa trông và tin cậy vào ơn thương xót của Ngài càng hơn.

Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 6:1-9.

Kính thưa Chúa!
Ở trong câu 1, Lời Chúa dạy những người làm con hãy "vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa”, sự vâng phục được nói đến ở đây là sự vâng phục theo lẽ thật của Lời Chúa, nghĩa là vâng phục những ý muốn nào của cha mẹ mà không nghịch lại Lời của Chúa, còn khi ý muốn của cha mẹ nghịch lại Lời Chúa thì con dân Chúa áp dụng Lời Chúa dạy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29: “thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người.”

Con dân Chúa phải "tôn kính cha và mẹ" theo nguyên tắc của Thiên Chúa đó là, khi mỗi người hết lòng hiếu kính cha mẹ thì cũng thể hiện lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa vì đã hết lòng vâng giữ điều răn của Ngài trong đó có điều răn hiếu kính cha mẹ. Ngài sẽ ban thưởng cho những người biết hiếu kính cha mẹ được sống lâu trên đất trong khi còn ở trong xác thịt và được sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng trong hạnh phước bên Chúa.

Sau lời dạy về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, Chúa dạy người làm cha mẹ chớ "chọc giận con cái của mình" nghĩa là đừng khiêu khích hay cố tình khiến cho con cái của mình tức giận như là: Thách thức, vu khống, sỉ nhục, dối trá, thất hứa, cư xử bất công… Là con dân Chúa, người làm cha mẹ không chọc giận gây cho con cái vấp phạm, làm tổn thương chúng vì ngoài là con cái chúng còn là anh chị em cùng Cha trên trời của mỗi người.

Lời Chúa dạy tiếp cho những người làm cha mẹ đó là "dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy" nghĩa là cha mẹ hãy dùng Lời Chúa mà nuôi dạy con cái của mình, hãy nghiêm khắc và sửa phạt khi cần như chính Chúa sửa phạt con dân của Ngài khi phạm tội. Không nuông chiều, thỏa hiệp mà bỏ qua sự sai trái của con cái vì sau này mỗi người phải trả lời trước Chúa về cơ nghiệp mà Chúa giao cho mình.

Sau lời dạy cho người làm con và cho người làm cha mẹ. Lời Chúa dạy cho những người làm tôi tớ đối với chủ của mình đó là hãy "kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ", lời dạy này bao gồm tất cả những ai làm việc dưới quyền người khác. Sự vâng phục ở đây không phải trên hình thức bề ngoài mà xuất phát từ tấm lòng thật thà kính sợ Đấng Christ chứ không phải giả vờ để lấy lòng hoặc kính sợ để đạt mục đích.

Chúa muốn con dân của Ngài khi làm việc cho chủ thì "lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người" nghĩa là con dân của Chúa luôn làm việc với ý thức rằng, mình là một tôi tớ của Đấng Christ và đang hầu việc Ngài, luôn muốn làm ra những sự tốt đẹp, ích lợi với suy nghĩ rằng, Chúa dùng mình để mang phước đến cho người khác qua công việc mà mình đang làm. Mỗi việc mình làm mục đích là để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng mà mình đang thờ phượng và hầu việc.

Tiếp theo là Lời Chúa dạy cho người làm chủ rằng: "hãy đối đãi họ cùng một cách" có nghĩa là, hãy đối đãi với tôi tớ của mình cùng một cách như tôi tớ đối cùng chủ. Người làm chủ không nên dùng cách thức hăm dọa, xúc phạm, tạo áp lực đối với tôi tớ của mình vì trước mặt Chúa toàn thể loài người đều có giá trị như nhau, đều được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Loài người đều có chung một Chủ là Chúa trên trời và Ngài là Đấng Công Chính không tư vị ai.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua Lời dạy dỗ cho con dân của Ngài trong các mối quan hệ: Giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa tôi tớ với chủ và ngược lại, cho con thấy tình yêu thương trọn vẹn đến từ Ngài. Nếu trong các mối quan hệ, mọi người đều áp dụng đúng như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh thì cuộc sống sẽ tốt đẹp và phước hạnh biết là nhường nào.

Con học được rằng, dù Hội Thánh là nhỏ và chỉ chiếm số ít giữa thế gian với số đông những người không biết Chúa, nhưng con dân Chúa trong các mối quan hệ luôn áp dụng theo Lời của Ngài thì cho dù là nhỏ, Hội Thánh cũng sẽ chiếu ra vinh quang của Ngài giữa thế gian đầy tội lỗi này: Như đèn thắp sáng trên đỉnh núi, như đuốc soi trong rừng mịt mù tối đen, như ngọn hải đăng trong đêm hướng dẫn cho tàu thuyền cập bến.

Con cũng dâng cảm tạ ơn Chúa đã ban năng lực cho con để con luôn tập tành thực hành Lời Ngài dạy con trong các mối quan hệ mà Ngài ban cho con trên đất này, dẫu rằng việc con làm chưa phải là hoàn toàn trọn vẹn, nhưng con cũng đã nhìn thấy kết quả thật rất tuyệt vời. Con vô cùng biết ơn Chúa.

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con. Cảm tạ Chúa ở cùng con trong thì giờ con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 24/09/2023


Trần Thị Thu Hương
26/09/2023 23:37

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con được một ngày bình an. Con cảm tạ Chúa ban cho con phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay về bổn phận của con cái, của cha, của tôi tớ và của chủ. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi điều Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cứ làm việc cùng con, ban sức mới cho con trong khi con học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.

Câu 1: Con hiểu rằng, trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì chỉ có điều răn về sự hiếu kính cha mẹ là có kèm theo phần thưởng là sống lâu trên đất. Sự hiếu kính cha mẹ không chỉ riêng cha mẹ tin Chúa hay không tin Chúa. Khi ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa thì con cái phải vâng phục. Chính sự vâng phục của con cái khiến cha mẹ vui lòng. Khi con cái đến tuổi lập gia đình, rời cha mẹ thì con cái không còn dưới quyền cha mẹ nữa. Nếu là con trai thì trở thành người nam làm chủ gia đình mới, nếu ý muốn của cha mẹ không nghịch ý Chúa nhưng không mang lại ích lợi cho vợ con của mình thì người nam có thể không vâng theo. Nếu là người nữ thì phải dưới quyền chồng, vì chồng là đầu vợ, luôn đặt mình dưới sự vâng phục chồng trước sự vâng phục cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng.

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Câu 2 và câu 3: Con hiểu rằng, sự được phước và sống lâu trên đất là phần thưởng Chúa ban cho những ai tôn kính cha mẹ. Con cũng nghĩ rằng, sự sống lâu trên đất này cũng kèm theo sự ban phước về sức khỏe thuộc thể, tức là sự ban ơn cho người ấy cứ sức lực và có cơ hội hầu việc Chúa khi còn sống trên đất này. Thường thì ai cũng muốn mình xinh đẹp, nếu mà sống trong Vương Quốc Đời Đời thì ai cũng muốn mình được vinh quang nhất có thể, và càng muốn được vinh quang thì càng hạ mình trước Chúa để được hầu việc Ngài. Sự hầu việc Ngài cũng là phục vụ anh chị em của mình.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Câu 4: Con hiểu rằng, cha mẹ không được chọc giận con cái. Sự chọc giận có thể là vu khống, khiêu khích, thách thức, thất hứa, dối trá, cư xử bất công... Cha mẹ chọc giận con cái có thể khiến cho chúng vấp phạm. Con trẻ có thể bị tổn thương nhiều vì cha mẹ là người bên cạnh gần gũi nhất lại khiến chúng đau lòng. Cha mẹ cần sửa phạt con khi cần, luôn cảm thông, yêu thương và dùng Lời Chúa để nuôi con lớn lên trong Ngài. Cha mẹ cũng không chiều theo những đòi hỏi ý riêng, thói xấu của chúng.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, không có quyền nào có được ngoài sự cho phép của Chúa. Khi chúng ta làm việc trong các hãng xưởng, công ty... thì những người quản lý sẽ có quyền trên chúng ta mà chúng ta cần vâng phục. Sự vâng phục phải với lòng kính sợ Chúa, thật thà như vâng phục Đấng Christ.

6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng.

Câu 6: Con hiểu rằng, chúng ta làm việc luôn hết lòng cho công việc, không phải để lấy lòng cấp trên, mà luôn làm là làm cho Chúa, Ngài là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết chúng ta làm ra sao.

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 7: Con hiểu rằng, khi con làm với tâm tình là làm cho Chúa thì con sẽ có niềm vui khi làm. Dù là làm việc đó cho bản thân mình hay cho người khác.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 8: Con hiểu rằng, dù bất cứ ai ở trong hoàn cảnh nào thì những việc gì có ích lợi, gầy dựng cho người khác, vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm thì đều là việc lành Chúa sắm sẵn cho mỗi người. Dù là chúng ta làm ra cho người không tin Chúa thì Chúa vẫn ban thưởng cho chúng ta.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu 9: Con hiểu rằng, người chủ không được hăm dọa, tạo áp lực đối với tôi tớ và người làm công. Khi cần kỷ luật thì thẳng thắn kỷ luật cấp dưới của mình nhưng không được mắng chửi, hăm dọa, xúc phạm họ. Hãy cư xử với mọi người cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, như Đức Chúa Trời đối với chúng ta vậy.

Kính lạy Chúa, nguyện xin Chúa thánh hóa con bởi Lời của Ngài! Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Ngài bổ sức lại cho con trong giấc ngủ đêm nay, cho con có nhiều sữa cho con của con bú. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
26/09/2023 23:57

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ê-phê-sô 6:1-9.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong các mối quan hệ giữa loài người với nhau thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn là mối quan hệ thiêng liêng sâu sắc, đó cũng là mối quan hệ đầu tiên mà loài người được kinh nghiệm, ngoại trừ ông A-đam và bà Ê-va. Điều răn thứ nhất Chúa muốn loài người thực hiện trong các mối quan hệ với nhau là về bổn phận của con cái đối với cha mẹ.

Hãy hiếu kính cha mẹ là một mệnh lệnh của Thiên Chúa với một lời hứa kèm theo cho những ai vâng giữ, là người ấy sẽ được phước và được sống lâu trên đất. Thưa Cha, con hiểu hiếu kính cha mẹ là hết lòng kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng bằng cách vâng theo, chiều theo ý muốn của cha mẹ nếu ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa. Việc hiếu kính cha mẹ là bổn phận, mạng lệnh của Chúa dành cho những người làm con, vậy nên, nếu ai có cha mẹ không tốt, hay không làm tròn bổn phận của mình với con cái, thì đó cũng không phải là lý do để người con có thể không hiếu kính cha mẹ, huống gì đa phần các bậc cha mẹ đều yêu thương, hy sinh cho con cái rất nhiều.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù cha mẹ có thẩm quyền trên con cái, nhưng không thể lạm quyền để cư xử bất công với con cái, không chọc giận con cái của mình bằng cách la mắng, quát tháo, sỉ nhục chúng khi chúng có lỡ làm sai điều gì, nếu là sai phạm lần đầu thì nhẹ nhàng chỉ dạy, hướng dẫn để chúng biết điều gì nên làm hay không nên làm. Khi con trẻ ngỗ nghịch không vâng theo lời khuyên bảo của cha mẹ, thì cha mẹ cần phải nghiêm khắc trong sự kỷ luật chúng, khi cần thì sửa phạt bằng roi để giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ (Châm Ngôn 23:13-14).

Cha mẹ không được ỷ vào quyền làm cha mẹ mà thất hứa con cái, hay không nhận lỗi với con cái khi mình làm sai mà cần phải giữ lời đã hứa, và phải xin lỗi khi lỡ có lỗi với con, để làm gương tốt cho con trẻ. Sự làm gương tốt luôn có hiệu quả hơn nhiều lần, những lời dạy dỗ suông của cha mẹ. Bổn phận của cha mẹ là nuôi nấng và dạy dỗ con cái trong tình yêu đúng với Lời Chúa, giúp chúng lớn lên trong tình yêu thương và trong sự kính sợ Chúa và biết kính trọng, yêu thương, nhường nhịn người khác. Cha mẹ không nuông chiều, nhân nhượng với các thói xấu của con trẻ, vì làm vậy sẽ đẩy chúng đi vào trong sự hư mất, đó không phải là tình yêu hiệp với lẽ thật.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi quyền đều đến từ Chúa, con dân Chúa cần vâng phục những quyền cao hơn mình, trong đó bao gồm cả quyền của những người chủ trên người tôi tớ. Người làm công cần vâng phục chủ của mình, phục vụ chủ với sự thật thà như đối với Chúa. Không làm để lấy lòng chủ theo hình thức bề ngoài, nhưng từ trong lòng phải lấy ý tốt mà phục vụ, dù khi chủ có mặt hay không có mặt thì cũng cần gắng sức làm trọn phận sự của mình.

Thánh ý của Chúa đối với con dân Ngài là muốn chúng con làm bất cứ việc gì cũng hết lòng mà làm, như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), nên khi chúng con vì kính sợ Chúa mà vâng phục chủ, phục vụ chủ thì chúng con cũng đang phục vụ Ngài. Khi chúng con giữ các điều Ngài truyền cho chúng con thì chúng con đang làm điều lành, vì chúng con đã hết lòng, với ý tốt để mang lại điều ích lợi cho người khác. Mọi việc lành của chúng con làm ra đều được Chúa biết, được ví như vàng, bạc và đá quý, sẽ còn lại đời đời. Chúng con sẽ được nhận công giá của mình từ nơi Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Ngài trở lại (Khải Huyền 22:12), chứ không phải chỉ tiền công từ người chủ trong đời này.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng người làm chủ cũng có bổn phận với người làm công, hay tôi tớ của mình, cùng một cách như tôi tớ đối với chủ, nghĩa là cần phải có sự tôn trọng, cư xử thật thà và lấy ý tốt mà đối đãi với. Người làm chủ hay người có quyền hạn trên người khác, đó là quyền điều hành công việc, chứ không phải người chủ có giá trị trước Chúa hơn người làm tôi tớ. Khi người tôi tớ có sai phạm thì kỷ luật họ theo đúng quy định chứ không nên hăm dọa, áp bức người tôi tớ, càng không nên xúc phạm nhân phẩm của họ, vì Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài, để làm con cái Ngài.

Thiên Chúa là Chủ của người tự do lẫn người nô lệ, người làm chủ cũng như người làm công, Ngài công chính, và không tư vị bất cứ ai. Vậy nên ai nấy cần kính sợ Chúa và vâng phục những mạng lệnh của Ngài, sống với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót (Ê-phê-sô 4:32a), và muốn người ta làm cho mình thế nào, thì hãy làm cho người ta thế ấy (Lu-ca 6:31).

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Những sự dạy dỗ của Chúa trong các mối quan hệ giữa con người chúng con với nhau thật đầy đủ, rõ ràng, mang lại cho chúng con sự khôn sáng và thông sáng khi áp dụng. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con, nguyện con luôn biết đối với người khác, với sự kính trọng và hết lòng phục vụ với ý tốt của lòng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/09/2023


Nguyễn Christian Grace
27/09/2023 12:51

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 6:1-9

Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con thêm một ngày mới được sống động trong Ngài, cho con thêm cơ hội kính dâng lên Cha lời cảm tạ, tôn vinh và chúc tụng danh Ngài. Tạ ơn Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Nguyện bóng cánh yêu thương của Cha đời đời phủ bóng che trên chúng con. Nguyện kính xin Cha ban thêm sức và dẫn con vào mọi lối công bình. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Giờ đây con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Ê-phê-sô 6:1-9 như sau:

Câu 1 đến câu 3:
“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu đây không chỉ là một mệnh lệnh không thể đổi dời theo năm tháng mà còn là một trong Mười Điều Răn được chính bàn tay của Đức Chúa Trời chép trên hai bảng đá, và ban cho dân sự của Ngài để lưu truyền và dạy dỗ cho các dòng dõi con cháu cho đến đời đời. Bởi vì sau mối quan hệ vợ chồng trong Chúa, thì cha mẹ và con cái chính là mối quan hệ tình cảm gắn kết với lẫn nhau một cách sâu sắc lạ lùng mà loài người kinh nghiệm được.

Kính thưa Cha, nhờ vào mối dây tình cảm nhiệm mầu Cha ban cho giữa con cái và cha mẹ cũng như giữa cha mẹ đối cùng con cái, giúp cho chính bản thân con kinh nghiệm được như thế nào là sự ngọt ngào yêu thương, sự gắn kết nhiệm mầu khó phai lẫn niềm đau và sự tổn thương khi con cái làm cho cha mẹ buồn. Để từ đó con suy nghiệm đến tình yêu bao la mà Cha Trời đã ban cho con. Đồng thời nhìn vào mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trong xã hội quanh mình, con suy nghiệm ra rằng đã không ít lần vì sự khờ dại, yếu đuối và thiếu hiểu biết mà loài người chúng con đã làm cho Cha Trời phải xót xa, buồn đau và rơi lệ. Hiểu được điều này lòng con vỡ òa cảm xúc biết ơn về tình yêu thương, lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung mà Ngài đã dành cho chúng con, lòng dặn lòng sẽ cố gắng làm cho Cha vui vì con, bởi con không muốn trái tim Cha phải đau buồn và thắt lại vì con.

Cảm tạ ơn Cha dạy con hiểu rằng là một con dân Chúa, hơn bất cứ ai chúng con phải là người vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì đó là điều đẹp lòng Ngài và là một điều răn có kèm theo lời hứa ban phước cho những ai nghe và làm theo. “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất” hàm ý người hiếu kính và vâng phục cha mẹ của mình sẽ được Thiên Chúa ban cho những ngày của đời sống được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho người. Nghĩa là được sống lâu và được hưởng nhiều ơn phước trên vùng đất ấy.

Kính thưa Cha, con hiểu phận làm con phải biết hiếu kính và hết lòng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mình trong Chúa, vì đó là thẩm quyền Chúa đặt để trên những người làm con, và vì từ khi chào đời con cái đã nhận lãnh từ cha mẹ ơn yêu thương dưỡng dục, nhất là những người phước hạnh được có cha có mẹ là người tin Chúa, bởi họ đã được cha mẹ yêu thương, nuôi dạy trong đường lối Chúa. Riêng trong trường hợp con dân Chúa có cha có mẹ không phải là người tin Chúa, thì bổn phận làm con vẫn phải hiếu kính và vâng phục cha mẹ trong Chúa y như Lời phán dạy của Chúa nếu như những ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa.

Con tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con lòng tôn kính cha mẹ của chúng con trên đất, giúp chúng con không quên bổn phận của mình đối với bậc sinh thành, vì chỉ khi chúng con biết ơn, yêu kính và hiếu thảo với người đã cưu mang dưỡng dục mình thì chúng con mới thành nhân, mới có thể ý thức và có lòng biết ơn thật sự với những gì mình nhận lãnh từ Thiên Chúa, là Đấng đã yêu thương hy sinh và ban điều quý giá nhất của Ngài cho chúng con, là điều sâu nhiệm lạ lùng vượt hơn tất cả những gì mà chúng con trải nghiệm được đối với cha mẹ phần xác thịt của mình.

Câu 4:

“Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu thẩm quyền Chúa đặt để trên người cha người mẹ đối với con cái trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng đi trong đường lối Chúa, nhưng không vì thế mà người làm cha làm mẹ được lạm quyền có những cử chỉ lời nói, hành động xúc phạm và chọc giận con cái. Vì sự xúc phạm hay chọc giận của cha mẹ khiến cho con cái bị tổn thương và bị vấp phạm. Con nhận thấy có nhiều người làm cha làm mẹ lạm quyền trút giận lên con cái khi không kiểm soát được cơn giận của mình làm tổn thương rất lớn đến tâm hồn con trẻ. Ngược lại cũng có nhiều cha mẹ không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình đối cùng con cái là cơ nghiệp mà Thiên Chúa ban cho mình, ví dụ như thờ ơ không coi trọng việc uốn nắn dạy dỗ trẻ thơ đi trong đường lối Chúa, cho phép con trẻ tự do làm những điều chúng nó thích, tự do tiếp xúc với các phương tiện truyền thông mà trong đó ma quỷ cùng các thế lực của chúng đang ra sức gieo rắc và làm băng hoại linh hồn loài người, không dành thời gian đến với Chúa để có năng lực và sự khôn sáng ban cho từ Chúa giúp mình biết bảo vệ gìn giữ con trẻ trước móng vuốt của ma quỷ. Là điều mà người chăn có lần nói nội dung là: Giống như họ đang dâng con mình cho thần Mo-lóc vậy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Cha ban cho bậc cha mẹ quyền sửa phạt và dạy dỗ con trẻ vì con trẻ là cơ nghiệp Cha giao cho họ. Nếu họ vì yêu thương theo tính xác thịt mà bỏ lơ, bao che, không biết dùng Lời Chúa để răn dạy và sửa phạt con trẻ một cách nghiêm khắc khi con trẻ phạm lỗi, phạm tội dẫn đến việc con trẻ hình thành tính cánh tham lam, dối trá, hỗn hào, bất kính với Thiên Chúa, yêu mến thế gian… thì chính bậc làm cha làm mẹ phải gánh lấy trách nhiệm trước Chúa vì sự không làm tròn bổn phận và thẩm quyền Chúa đặt để trên mình.

Ngược lại khi cha mẹ có thiếu sót lầm lỗi thì cũng phải biết hạ mình nhận lỗi và nói lời xin lỗi đối với con cái. Vì cha mẹ cũng chính là tấm gương cho con trẻ noi theo trong nếp sống chân thật, hạ mình, tin kính Chúa và cũng là cơ hội để cha mẹ dạy con trẻ biết nhận lỗi và xin lỗi khi có lỗi với người khác. Con cái là tấm gương phản chiếu đời sống theo Chúa của những người làm cha làm mẹ trong Chúa. Những người làm cha làm mẹ không thể dạy con cái yêu mến Đức Chúa Trời khi chính họ có đời sống nguội lạnh, không kính sợ và không vâng phục Thiên Chúa.

Câu 5 đến câu 7:
“Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ. Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau bổn phận vợ chồng, cha mẹ thì bổn phận giữa người chủ và tớ cũng là một trong những mối quan hệ gần gũi, gắn bó đem lại sự vui thỏa phước hạnh hoặc đau buồn bất an trong cuộc sống của mỗi con dân Chúa. Vì lẽ đó mà Chúa dạy con dân Ngài cách đối đãi với nhau bằng tình yêu thương trong Chúa trong mọi mối quan hệ, mục đích giúp cho chúng con có đời sống vui thỏa và phước hạnh trong Ngài luôn luôn.

Kính thưa Cha,
Lời Cha dạy cho con hiểu rằng, nếu ở vào địa vị một người làm công cho chủ hoặc là người tôi tớ nô lệ của chủ, thì con dân Chúa cần phải phục vụ chủ phần xác của mình bằng tấm lòng thật thà yêu kính như đối với chính Đấng Christ vậy. Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, như những người giả hình làm màu bề ngoài cho người khác đánh giá là mình tốt nhưng bề trong thì không thật như vậy. Vì con dân Chúa không thể sống dối trá và giả hình. Trái lại là con dân của Chúa thì chúng con phải sống một cách chân thật và làm việc cho chủ như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Kính thưa Cha,
Con hiểu đây là cách hành xử nói lên phẩm cách tốt đẹp và trọn lành của một người theo Chúa. Bởi khi chúng con mang tâm tình làm việc gì cũng như là làm cho Chúa, lấy lòng kính sợ sự thực hữu của Thiên Chúa, ý thức được chính Thiên Chúa là Đấng xem xét, kiểm tra và ghi nhận thì không những chúng con làm vinh hiển danh Chúa mình đang mang, mà còn đem lại sự lợi ích, sự công bằng cho chủ và lẽ đương nhiên trong mọi sự đó chính chúng con cũng là người sẽ được nhận tiền công của mình. Mặc dù trong thực tế, do tội lỗi đã làm băng hoại phẩm cách tốt đẹp của loài người nên có những người chủ không biết Chúa có cách cư xử bất công, thậm chí là bóc lột tôi tớ và người làm công của mình. Nhưng là một con dân của Chúa, chúng con tin Chúa là Đấng Tể Trị và có toàn quyền trên đời sống của chúng con, Ngài là Đấng biết rõ mọi sự. Vậy nên, trong trường hợp có sự bất công thì chúng con chỉ việc thưa trình lên Chúa, cầu xin sự giải cứu mở đường từ nơi Chúa, và trong thời gian chờ Chúa hành động, chúng con vẫn phải làm trọn bổn phận đối với chủ mình như Lời Chúa phán dạy để làm vinh danh danh Chúa và bày tỏ được phẩm cách tốt lành của một người theo Chúa, sống trong Lời Chúa.

Câu 8:

“Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.”

Cảm tạ ơn Chúa qua Lời Ngài trong câu 8, thêm phần xác nhận đức tin của chúng con vào trong Thiên Chúa và nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa. Vì thực tế đối với con cái loài người, chúng con thường phải chịu sự bất công trong cuộc sống, nhất là khi chúng con ở trong địa vị một người làm công cho chủ và có chủ là người không tin kính Chúa, chúng con cũng thường bị ức hiếp, ganh ghét và vu oan từ chính những người bạn cùng làm việc.

Nhưng tạ ơn Cha vì chúng con có Lời Cha thêm năng lực, thêm sự khôn ngoan thông sáng giúp chúng con biết nhẫn nại chờ đợi sự giải cứu từ nơi Cha mà bền lòng làm mọi việc lành. Tạ ơn Cha cho chúng con biết mình luôn có Cha là Đấng đoái xem, vùa giúp và gìn giữ chúng con trong mọi sự, và vì Lời Cha dạy cho chúng con biết bất cứ điều lành nào chúng con làm, thì chúng con sẽ nhận được ơn phước từ nơi Cha, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 9:

“Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.”

Kính thưa Cha,
Cũng một thể ấy, Lời Cha dạy chúng con trong vai trò một người chủ thì cũng hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà đối đãi với người làm công cho mình chân thành, yêu thương, cảm thông đồng một cách mà mình muốn người chủ đối cùng mình nếu mình là một tôi tớ. Như Lời Cha có chép: “Vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thì các ngươi cũng hãy làm như vậy cho họ. Vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.” (Ma-thi-ơ 7:12).

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, loài người là loài thọ tạo do Thiên Chúa dựng nên theo hình và tượng của Ngài. Chính Ngài là Đấng Tể Trị và có toàn quyền trên hết thảy muôn loài vạn vật. Chỉ một mình Ngài là Chủ. Vậy nên, mặc dù là con dân của Chúa, chúng con cũng phải học biết sự kính sợ Thiên Chúa luôn luôn, học biết cách đối đãi với hết thảy mọi người trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương như Lời Ngài dạy, vì Ngài không tư vị ai, bất kể là người tự do hay nô lệ. Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi tùy công việc họ làm.

Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con giúp con có sự hiểu về Lời Cha trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài.

Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, dạy dỗ và gìn giữ hết thảy chúng con không tì, không vết, không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus christ yêu kính của chúng con trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Ngọc Tú
27/09/2023 20:33

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại những sự suy ngẫm của mình về Ê-phê-sô 6:1-9.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau lời dạy về bổn phận vợ chồng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục dạy cho con dân Chúa về bổn phận con cái đối với cha mẹ, bổn phận cha đối với con cái, bổn phận của tôi tớ đối với chủ, và bổn phận của chủ đối với tôi tớ.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Từ câu 1 đến câu 3: Con hiểu rằng, sau bốn phận vợ chồng thì con dân Chúa cần làm tròn bổn phận hiếu kính, vâng phục cha mẹ. Sự vâng phục cha mẹ không biết cha mẹ có tin Chúa hay không, miễn sao ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa. Sự vâng phục cha mẹ là bổn phận cơ bản của một con dân Chúa, kéo dài cho đến khi người ấy lập gia đình. Khi có gia đình, thì người chồng, người cha cần đặt lợi ích của vợ, con lên trên bổn phận với cha mẹ. Nghĩa là, nếu ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa nhưng không đem lại ích lợi cho vợ con thì người chồng có thể không vâng phục. 

Người thật lòng hiếu kính cha mẹ sẽ được Thiên Chúa ban phước và được sống lâu trên đất. Con hiểu rằng, người được sống lâu trên đất thì có nhiều cơ hội để phụng sự Chúa, để tích trữ của cải trong đời sau.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Câu 4: Con hiểu rằng, được làm cha là một điều phước hạnh trong Chúa, là cơ hội để phụng sự Chúa qua sự dạy dỗ con cái lớn lên trong sự tin kính Chúa. Đồng thời, qua mối quan hệ cha con giúp một người có thể cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương của người ấy. Vì thế, người làm cha phải hết sức cẩn trọng trong việc dạy dỗ con cái, không được chọc giận con cái, mà phải dùng Lời Chúa để nuôi dạy chúng nó.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Từ câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, sự vâng phục của tôi tớ đối với chủ là vâng phục với tấm lòng thật thà như vâng phục Đấng Christ, cho dù chủ là người không tin Chúa. Con dân Chúa làm việc cho người chủ thuê mướn mình với tinh thần làm như làm cho Chúa, nghĩa là gắng hết sức làm tròn phận sự của mình. 

Trong thực tế xã hội, khi trải qua nhiều công việc kiếm sống, được gặp nhiều người thuộc cấp quản lý, con nhận thấy một điều thú vị, đó là điều mà một người chủ thật sự cần ở nhân viên không phải là ở chuyên môn mà là sự thật thà và siêng năng. Chuyên môn thì có thể đào tạo nhưng sự thật thà và siêng năng là một điều mà họ cũng nhận thấy là hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Vì thế, con nghĩ rằng, con dân Chúa chỉ cần sống đúng theo Lời Chúa dạy trong ba câu này thì sẽ rất được ơn trước những người chủ thuê mướn mình.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 8: Con hiểu rằng, đây là lời dạy rất quan trọng, một người chỉ cần vâng lời Chúa, làm việc bởi ý tốt và làm như làm cho Chúa, thì Chúa sẽ ghi công việc làm đó và ban thưởng xứng đáng trong ngày Chúa trở lại đón Hội Thánh. Đây là một lời dạy mà con cảm thấy rất được khích lệ, đặc biệt khi ngẫm nghĩ về cuộc đời của những người nô lệ. Con đã xem qua nhiều bộ phim về những người nô lệ, sự sống, chết của họ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ, nên hoàn cảnh của họ rất khó làm gì đó cho Chúa khi họ tin nhận Chúa. Nên con nghĩ lời dạy trong câu 8 này là một điều rất khích lệ cho họ, họ chỉ cần hết lòng làm việc cho chủ là họ đang phụng sự Chúa.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu 9: Con hiểu rằng, những con dân Chúa ở trong địa vị làm chủ, hoặc được giao quyền quản lý, cần đối xử với người làm, người dưới quyền mình một cách thật thà, tử tế. Là con dân Chúa, người làm chủ hoặc cấp trên phải bỏ đi thói đối xử hăm dọa, chửi mắng, gây áp lực cho người khác. Bởi vì, con dân Chúa ý thức được rằng Chúa là chủ của mình và của cả những người làm công, dưới quyền mình. Ngài là Đấng không tư vị ai, nên Ngài sẽ hình phạt người làm những sự bất công.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
27/09/2023


Trần Thị Lan
27/09/2023 21:07

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Xin Cha ban cho con có sức khỏe và được sự bình an, xin Cha giúp con hiểu những lời Ngài dạy trong Ê-phê-sô 6:1-3.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.

Thưa Cha, Đức Thánh Linh dạy con dân Chúa vâng phục cha mẹ trong Chúa. Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ có quyền trên con cái và con cái có bổn phận phải vâng phục cha mẹ. Thẩm quyền của cha mẹ là do Chúa đặt để, nên con cái cần vâng phục cha mẹ, miễn sao ý muốn của cha mẹ không nghịch Lời Chúa. Còn cha mẹ nghịch lại Lời Chúa, thì thà vâng phục Lời Chúa hơn vâng phục loài người.

Sự vâng phục cha mẹ không phân biệt cha mẹ có tin Chúa hay không tin Chúa. Nếu ý muốn của cha mẹ không nghịch Lời Chúa, thì con cái cần vâng phục. Chính vì sự vâng phục của con cái sẽ giúp cho cha mẹ thấy điều tốt lành của người thuộc về Chúa.

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tôn kính cha mẹ là thể hiện lòng hiếu kính và vâng phục cha mẹ. Đó là điều răn đứng đầu của các điều răn về cách thức một người đối xử với người khác. Hiếu kính cha mẹ là thương yêu, phục vụ, chăm sóc, và hy sinh cho cha mẹ, sẵn sàng làm cha mẹ vui lòng, nếu ý muốn không nghịch Lời Chúa. Người có lòng hiếu kính cha mẹ thì sẽ được Thiên Chúa ban phước sống lâu.

Sự hiếu kính Đức Chúa Trời thể hiện qua sự vâng phục các điều răn của Ngài, thì con sẽ được vào trời mới đất mới, cùng được sống đời đời trong hạnh phúc.

Con cảm tạ Chúa, Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha tha tội cho con, vì con chưa làm đẹp lòng Chúa. Con chưa làm tròn bổn phận đối với cha mẹ con, dù cha mẹ con chưa tin Chúa, con chưa chăm sóc được, chưa hiếu kính cha mẹ, để cha mẹ buồn lòng. Nguyện xin Chúa giúp con, từ bỏ những gì không tốt đối với cha mẹ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/09/2023 16:43

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con có thì giờ đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự vui thỏa, được sự khôn sáng và hiểu biết khi học Lời Ngài.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa về bổn phận con cái, cha, tôi tớ và chủ, để con dân Chúa trong các mối quan hệ biết mình cần làm gì để làm tròn bổn phận của mình. Nhất là qua đó mà chiếu sáng danh Chúa.

2. Về bổn phận của những người làm con, đó là vâng phục cha mẹ miễn là ý muốn của cha mẹ không sai nghịch Lời Chúa. Lời Chúa dạy rằng, chính sự vâng phục cha mẹ là điều công chính. Bổn phận thứ hai là tôn kính cha mẹ, bởi đó là điều răn của Chúa. Chúa hứa ban phước cho người có sự tôn kính cha mẹ, người đó được sống lâu trên đất.

Con hiểu người thật lòng tin Chúa, yêu Chúa thì sẽ có lòng vâng phục và tôn kính cha mẹ mình. Bởi họ biết ơn Chúa, biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình, nuôi nấng mình. Họ yêu Chúa nên yêu ba mẹ mình, muốn làm theo ý muốn của ba mẹ để ba mẹ vui lòng, tôn kính ba mẹ để bày tỏ lòng biết ơn. Họ mong muốn chính việc làm theo Lời Chúa dạy đó sẽ chiếu sáng danh Chúa, nếp sống theo Lời Chúa sẽ giúp bố mẹ hiểu biết về Chúa càng hơn, và mong rằng bố mẹ sẽ được Chúa bắt phục và tin nhận Ngài.

3. Bổn phận của những người làm cha mẹ. Lời Chúa dạy cha mẹ không chọc giận con cái mình, nghĩa là không cố ý khiến cho con bị vấp phạm mà giận. Nhưng khi con cái sai trái thì sửa phạt, khuyên dỗ con cái, dùng Lời Chúa để uốn nắn chỉ dạy đường ngay. Con hiểu con trẻ thì thường non nớt trong sự hiểu biết và có sự ngây dại, vì vậy rất cần sự chỉ dạy, sửa phạt của ba mẹ để luôn đi đúng trong đường lối của Chúa.

4. Bổn phận của những người làm tôi tớ. Lời Chúa dạy những người làm tôi tớ cần kính sợ và vâng phục những người chủ trong các công việc họ giao cho cách thật lòng như đối với Chúa. Không phải làm việc chỉ để lấy lòng chủ, nhưng là thật lòng kính sợ và vâng phục để làm hết lòng như làm cho Chúa. Bởi vì mỗi một việc làm lành, làm với tấm lòng kính sợ Chúa thì được nhận được phần thưởng từ nơi Chúa ban cho. Con hiểu đó cũng chính là hầu việc Chúa. Con hiểu Chúa không xét địa vị của một người là chủ hay là nô lệ, nhưng Chúa xét tấm lòng của một người khi làm việc có hết lòng như làm cho Chúa hay không.

5. Bổn phận của những người làm chủ. Lời Chúa dạy không được có lòng tư vị mà đối xử không công bằng với những người làm công. Con hiểu những người chủ nên trả lương, đối đãi với người làm công đúng với sự thỏa thuận giữa chủ và người làm, cũng như đối đãi với họ bằng sự tôn trọng. Lời Chúa cũng dạy những người chủ nên bỏ đi sự dọa dẫm, bắt nạt, chèn ép khiến cho người làm sợ hãi. Con hiểu con dân Chúa cần học theo Chúa, vì Ngài là Đấng không tư vị ai, Ngài là Đấng Công Chính.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, Lời Chúa rất đầy đủ và rõ ràng cho chúng con, trong từng bổn phận của chúng con trên đời sống, hầu cho nếp sống của chúng con được đúng theo Lời Chúa dạy, làm vinh hiển danh Chúa. Con học được rằng, khi chúng con hết lòng làm tròn các bổn phận mà Chúa đang đặt để chúng con, thì ấy cũng chính là chúng con đang hầu việc Chúa. Con cảm tạ Chúa và vui mừng nhiều vì biết rằng, Chúa là Đấng nhìn thấy tấm lòng mình và Ngài sẽ ban thưởng dựa trên tấm lòng đó của mình. Con cảm tạ Chúa nhiều vì dầu chúng con nhỏ bé và hèn mọn, việc chúng con làm ra chẳng đáng là chi, nhưng Chúa lại xét tấm lòng chúng con hầu việc Ngài.

2. Con học được rằng, khi con hết lòng làm đúng, làm tốt bổn phận Chúa đang đặt để thì đó chính là đang rao giảng về Tin Lành qua chính nếp sống của mình. Con cảm tạ Chúa vì con cũng được nghe những lời chứng từ những người thân, người hàng xóm, hay những người ngoại có lời khen về nếp sống của con dân Chúa, dầu họ không tin Chúa, nhưng con hiểu khi nếp sống của con dân Chúa đúng theo Lời Chúa thì họ bị bắt phục.

3. Con học được rằng, khi con tin nhận Chúa làm Chủ trên đời sống con thì con được chỉ dạy, được hướng dẫn, được thêm sức, được biến đổi trở nên con người mới với nếp sống mới, và con nhờ năng lực nơi Chúa mới có thể làm tròn được những bổn phận mà Chúa đang đặt để.

Nguyện kính xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con làm tròn những bổn phận mà Chúa đang đặt để trên con. Nguyện mỗi việc con làm đều với tấm lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa và biết ơn Chúa và luôn hết lòng như đang làm cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/09/2023


Vũ Triệu Hùng
30/09/2023 22:24

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và vui thỏa. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.

Câu 1: Con hiểu rằng, dù là cha mẹ tin Chúa hay không tin Chúa thì bổn phận của con dân Chúa là vâng phục cha mẹ, khi những ý muốn của cha mẹ không sai nghịch Lời Chúa. Sự vâng phục cha mẹ khiến cho cha mẹ vui, hài lòng về con mình, mang lại sự vinh quang cho Thiên Chúa và điều đó là công chính. Sự vâng phục cha mẹ cho đến khi người nam lấy vợ và người nữ lấy chồng. Khi đó nếu ý muốn của cha mẹ ảnh hưởng đến lợi ích của vợ con, thì người chồng có thể không làm. Và người vợ đặt để sự vâng phục chồng trước sự vâng phục cha mẹ hai bên.

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Câu 2 và câu 3: Con hiểu rằng, trong điều răn thứ năm, con dân Chúa khi tôn kính cha mẹ mình không những vâng giữ điều răn của Chúa, mà còn nhận lãnh lời hứa của Chúa trên đất về sự được phước và sống lâu. Cảm tạ Cha, con hiểu rằng khi con tôn kính cha mẹ của mình được Ngài ban phước và cho sống lâu trên đất, vậy khi con tôn kính Cha thì con sẽ được Ngài ban phước và được sống mãi trong Vương Quốc Trời lớn đến dường bao. Nguyện Ngài giúp con mỗi ngày biết sống đẹp lòng Ngài khi còn trên đất.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Câu 4: Con hiểu rằng, những người làm cha trong Chúa không nên chọc giận con cái của mình như: thách thức, cư xử bất công, thất hứa... Vì những sự đó khiến chúng có thể vấp phạm mà phạm tội. Những người làm cha hãy khuyên bảo, sửa phạt con cái theo Lời Chúa để nuôi dạy chúng. Hiện giờ con chưa có con, nhưng đến thời điểm Ngài ban cho, thì xin Cha ban cho con sự khôn sáng, nghiêm khắc và đầy tình yêu để nuôi dạy con đi theo đường lối Chúa.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, bổn phận những người làm tôi tớ là kính sợ và vâng phục chủ mình, dù người chủ đó không tin Chúa. Sự kính sợ và vâng phục chủ xuất phát bởi tấm lòng thành thật, chứ không phải làm bởi lấy lòng. Con dân Chúa mà làm bất cứ việc gì cũng như đang làm cho Chúa thì thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa cho con từng đi làm thuê và làm chủ để con hiểu nếu một người tôi tớ mà có được những đức tính như: chăm chỉ chịu khó, thật thà và tôn kính chủ, thì sẽ luôn được chủ tin tưởng và ngày càng thăng tiến trong công việc. 

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 8: Con hiểu rằng, việc lành là những việc làm theo Lời Chúa, được Chúa sắm sẵn. Con dân Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào, dù nô lệ hay tự do thì bất cứ một việc lành họ làm với ý tốt và làm như làm cho Chúa thì sẽ được nhận sự ban thưởng từ nơi Chúa. Vì sự vinh quang của con dân Chúa được ban trong Vương Quốc Trời không phải họ là những người có địa vị trong Hội Thánh, mà là những việc lành họ làm khi còn ở dưới đất xuất phát bởi tấm lòng yêu kính Chúa. 

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu 9: Con hiểu rằng, bổn phận của người làm chủ trong Chúa đối đãi với người dưới quyền mình, hay tôi tớ hoặc người làm công cách công chính, thật thà và tôn trọng. Người làm chủ cần phải bỏ đi cách hành xử hăm dọa, chửi mắng đối với người làm công theo kiểu thế gian. Vì biết rằng Chúa chính là Chủ thật sự của hết thảy loài người và Ngài là Đấng xét xử cách công chính.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn ghi nhớ và cẩn thận áp dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống. A-men!
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/09/2023


Bùi Văn Vũ
30/09/2023 23:46

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, để con được nghỉ ngơi, được thông công với nhau và có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 6:1-9 như sau:

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Thưa Cha! Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những người con hãy vâng phục cha mẹ mình vì đó là điều công chính.

Con hiểu rằng, vâng phục cha mẹ bao gồm cả cha mẹ trong Chúa và ngoài Chúa.

Khi con cái còn nhỏ, còn dưới quyền của cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng, thì con cái phải vâng theo mọi ý muốn của cha mẹ khi ý muốn của cha mẹ không sai nghịch Lời Chúa.

Khi con cái đã lớn và lập gia đình, con cái phải làm theo Lời Chúa dạy: con trai phải lìa cha mẹ để dính líu với người nữ.
Sự lìa khỏi cha mẹ hàm ý người nam phải làm chủ gia đình nhỏ của mình, độc lập và không phụ thuộc vào cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ. Nhưng hai vợ chồng có nghĩa vụ quan tâm, thăm hỏi cha mẹ, sẵn sàng giúp đỡ khi cha mẹ cần.

Khi cha mẹ về già, đau yếu bệnh tật, không có khả năng tự lo cho chính mình thì con cái phải bên cạnh nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ đến khi cha mẹ về với Chúa nếu là cha mẹ trong Chúa. Hết lòng rao giảng Tin Lành, làm chứng về Chúa cho cha mẹ nếu cha mẹ là người chưa tin nhận Chúa.

Sự vâng phục cha mẹ là điều công chính bởi đó là ý muốn của Đức Chúa Trời được chép vào luật pháp của Ngài. Sẽ được ban phước và sống lâu trên đất như lời hứa của Ngài.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tuy Chúa ban cho loài người có được thiên chức làm cha, làm mẹ bởi những đứa con mình sinh ra, nuôi nấng con và có quyền trên con cái của mình, nhưng không bởi vậy mà dùng quyền đó để chọc giận con cái.

Con hiểu rằng, sự chọc giận đó
bao gồm: Nỗi giận sửa phạt con cái khi không cho con cái biết lý do, doạ nạt con khi con không vâng lời, cùng nhiều sự khác như thất hứa, nói dối con cái...

"Nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó."

Con hiểu rằng, nên dạy dỗ con cái từ khi con còn bé, khi bắt đầu biết nhận thức, dạy cho con cái biết điều đúng, điều sai và cho con biết hình phạt khi làm trái lời cha mẹ. Khi con cái phạm tội, phạm lỗi thì chỉ cho con cái biết lỗi đã phạm, sửa phạt con cái thật nghiêm khắc trong tình yêu thương chứ không phải để thỏa cơn giận trong lòng, những khi con cái ngoan thì thưởng cho con, những điều mà con cái ao ước không nghịch lời Chúa và trong khả năng của mình.

Thưa Cha! Tuy con chưa có con, chưa được làm cha, nhưng trong Chúa thì con được làm con của Ngài. Con biết Ngài thật nghiêm khắc không bỏ qua bất kỳ tội lỗi nào, nhưng lại đầy tình yêu thương.

Ngài đã tha thứ cho con mỗi khi con phạm tội lỗi mà ăn năn. Ngài đã nhẫn nại với con trong những sự con yếu đuối.
Ngài đã nâng đỡ con khi trên bước đường con vấp ngã.
Ngài đã ban cho con những điều mà lòng con ao ước.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người chủ theo phần xác là những người mà thuê con làm việc và trả tiền công cho con. Bổn phận của con là phải làm hết lòng, trong sự thật thà như làm cho Chúa.

Con hiểu rằng "làm hết lòng" là làm các công việc không trái nghịch Lời Chúa mà chủ giao phó một cách tốt nhất, trong khả năng của mình. Làm trong sự thật thà của lòng là không làm dối, làm cách đối phó những việc đã giao, luôn làm việc với mong muốn nơi làm việc được phát triển, chứ không phải chỉ là cho xong công việc.

Con hiểu rằng, trong công việc, ngoài những việc chính mà đã thỏa thuận với chủ, còn nhiều công việc phụ trong đó để giúp công ty hoạt động tốt phát triển, con cũng cần làm tốt những công việc đó trong thời gian đã thỏa thuận với chủ.

Con hiểu rằng, trong mọi sự làm lành và làm cách hết lòng để làm ích cho chủ không phải để chủ trong phần xác thịt biết và ban thưởng, nhưng Chủ phần thuộc linh của con là Đức Chúa Jesus đã biết và sẽ ban thưởng cho con trong ngày Chúa tái lâm.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người làm chủ cần đối đãi với người làm của mình cùng một cách đó là công bình, yêu thương, tôn trọng với nhân viên, với tôi tớ của mình, không hăm doạ, bóc lột nhân viên. Bởi tất cả đều có cùng một Chủ và Ngài sẽ không tư vị một ai, sẽ đối đãi với họ như họ đối đãi với nhân viên mình.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Ngài đã yêu thương con, tha thứ tội lỗi cho con, và ban cho con địa vị là con của Ngài. Khi con còn trên đất này, Ngài đã dạy dỗ con qua Thánh Kinh, Ngài dạy con từ những điều nhỏ nhất trong đời sống của con. Những Lời của Ngài thật là khôn sáng và tốt lành. Xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn và ban cho con năng lực để con áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Để đời sống của con luôn chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/09/2023


Vũ Thị Thư
02/10/2023 22:21

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa gìn giữ gia đình chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được tiếp tục học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:1-9. Xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con, cho con hiểu được Lời Chúa để sống và làm theo Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Kính thưa Cha, con hiểu sự dạy dỗ của Ngài qua câu 1 đến câu 3 là nói về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ mình là phải vâng phục, tôn kính cha mẹ. Trong Mười Điều Răn mà Chúa phán dạy thì điều răn đầu tiên giữa loài người đối với nhau đó là Chúa muốn chúng con hiếu kính cha mẹ mình. Thì ở đây qua Sứ Đồ Phao-lô, Chúa Thánh Linh một lần nữa dạy dỗ chúng con rằng những người làm con phải vâng phục và tôn kính cha mẹ. Vâng phục là sự vâng lời làm theo với tấm lòng thuận phục, tự giác tự nguyện chứ không phải là vì ép uổng, không phải là làm nhưng kèm theo lằm bằm, khó chịu. Sự vâng phục ở đây thể hiện sự khiêm nhường hạ mình, vâng lời giống như của một tôi tớ đối với chủ. Sự tôn kính là thể hiện sự tôn trọng, kính nể đối với cha mẹ. Con nghĩ là bổn phận của con cái đối với cha mẹ ruột và cả đối với cha mẹ vợ hoặc chồng của mình.
Và Chúa hứa ban cho người nào hiếu kính cha mẹ thì sẽ được Chúa ban cho được sống lâu trên đất.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Thưa Cha, con hiểu Lời Chúa cũng dạy những người làm cha không được chọc giận con cái mình. Sự chọc giận ở đây là sự không tôn trọng con cái, coi thường và nói những lời nặng nề xúc phạm, khiến cho con cái bị tức giận, trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến việc con cái bị vấp phạm mà phạm tội không hiếu kính cha mẹ. Khi cha mẹ có lỗi với con cái thì cha mẹ cần xin lỗi con cái một cách chân thành.

Làm cha thì cần phải nghiêm khắc sửa phạt, dùng Lời Chúa khuyên bảo dạy dỗ con cái của mình. Con cái là cơ nghiệp đời đời mà Chúa ban cho, nên chúng con cần dạy dỗ con cái đi theo đường lối của Ngài.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng bổn phận của người làm tôi tớ phục vụ hầu việc cho chủ thì phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa, nghĩ rằng mình làm cho Chúa, theo ý muốn của Chúa, với tấm lòng thật thà, hết lòng kính sợ mà vâng phục, chứ không phải chỉ làm để lấy lòng, thể hiện ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù ở địa vị làm chủ hay làm tôi tớ, bất kể là người tự do hay là nô lệ thì bất cứ việc lành nào làm ra thì người đó đều cũng sẽ được phần thưởng từ Chúa. Trước mặt Chúa thì tất cả mọi người đều như nhau, không phân biệt địa vị, sang hèn. Chúa cũng muốn những người làm chủ phải đối đãi tốt với người làm công của mình, bỏ sự hăm dọa, vì Chủ của các anh chị em là Chúa, nếu người làm chủ coi thường, bắt nạt, đối xử không tốt với anh chị em làm công thì Chúa sẽ không ban phước và phạt người chủ đó. Chúa muốn con dân Chúa phải yêu thương lẫn nhau, đối xử với nhau một cách công bằng và tốt với nhau. Chúa sẽ không tư vị ai, bởi Ngài là Đấng công bình, thánh khiết và yêu thương.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con bài học này, xin Chúa ban năng lực cho con hết lòng sống theo Lời Chúa, xin Cha cho con luôn có tấm lòng yêu thương, khiêm nhường hạ mình, tôn trọng và vâng phục anh chị em trong Chúa, hết lòng dạy dỗ sửa trị con cái mình theo đường lối Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 02/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
03/10/2023 20:30

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho ba mẹ con con có một buổi chiều bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con gái con khôn sáng trong sự học chữ, học viết. Giờ này con xin ghi ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy con cái phải vâng phục cha mẹ, tức là con phải vâng lời tất cả những ý muốn của cha mẹ mà những điều ấy không nghịch lại Lời Chúa, vì ấy là việc làm được Chúa kể là công chính cho người ấy. Trong luật pháp của Chúa có điều răn: hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi, luật pháp thì cần được con dân Chúa thi hành và vì ấy là bổn phận của một người con trong gia đình. Lời Chúa hứa người hiếu kính cha mẹ sẽ được phước sống lâu trên đất, con hiểu được phước sống lâu trên đất thì mình sẽ có thêm thời gian làm ra được nhiều việc lành cho nhà Chúa, ấy là để tích trữ của cải ở trên trời cho người ấy. Thưa Cha, con hiểu rằng một người biết hiếu kính cha mẹ ở trên đất này là người yêu kính Chúa, vì yêu Chúa ở trên trời mà mình muốn cha mẹ ở trên đất vui lòng. Con hiểu rằng người không hiếu kính vâng phục cha mẹ ở trên đất này thì không thể biết ơn, không thể vâng phục Cha của mình ở trên trời được.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy những người cha, chớ chọc giận con cái của mình, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó, con hiểu rằng những người làm cha, được quyền sửa phạt con, được răn dạy đánh đòn con, nhưng sự sửa phạt phải làm theo Lời Chúa, để tránh gây vấp phạm cho con. Thưa Cha, con hiểu rằng trong câu này nói đến người cha, nhưng người mẹ cũng được áp dụng trong câu này. Con hiểu rằng như trong Thánh Kinh những Lời dạy dỗ của Chúa cũng luôn tràn đầy yêu thương ích lợi đối với con dân Chúa, nhưng cũng nghiêm khắc khi cần ấy cũng là điều cha mẹ trong Chúa cần cẩn thận suy ngẫm để không khiến cho con mình bị vấp phạm, mà ngày càng giúp con mình trở nên một đứa trẻ biết sống theo Lời Chúa, vì kính sợ Chúa mà yêu thương, vâng phục cha mẹ mình.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy những người làm tôi tớ ở đây nói đến những người nô lệ phục vụ cho chủ, ngày nay là những người làm được chủ trả công, hay còn gọi là người được chủ thuê mướn. Những người dưới quyền chủ trong các thời đại phải vâng phục chủ mình theo phần xác, phải làm việc thật thà hết lòng như làm cho Chúa, không phải làm để lấy lòng người chủ, nhưng làm bằng cách hết lòng, như Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời từ trong lòng.

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Thưa Cha, con hiểu rằng người làm việc cho chủ mình thì luôn phải có tấm lòng lấy ý tốt mà phục vụ cho chủ, tức là mình làm ra việc trung tín thật thà có ích lợi vì biết điều ấy sẽ tốt cho chủ nhưng trong những việc ấy là ý của chủ. Vì khi mình phục vụ cho chủ theo phần xác thì cũng là đang phục vụ cho Chủ ở trên trời, việc làm của mình khi đối với chủ phần xác thế nào thì mình cũng đang đối xử với Chủ mình trên trời thế ấy. Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa có dạy rõ bất kể mình làm một việc lành gì, ví dụ như mình dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa, dạy con hiểu biết Thiên Chúa, dạy con tôn vinh Chúa, giúp con ngày một ngoan ngoãn, sửa phạt con, thì mình sẽ nhận phước hạnh nơi Chúa.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy người làm chủ phần xác phải đối xử tôn trọng thật thà như người dưới quyền mình đối xử với mình. Người làm chủ không được hăm doạ, hay xúc phạm người khác, nhưng người làm chủ có quyền chỉ ra những sai trái của người ấy. Con hiểu rằng vì tất thảy mọi người dù là chủ hay người dưới quyền mình thì cũng có cùng một Chủ ở trên trời, nên phải yêu thương lẫn nhau, Ngài không tư vị người làm chủ hay bất cứ ai.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay để con hiểu hơn về các quyền mà Chúa đặt để trên con, cũng như trách nhiệm mà con cần phải làm cho đúng với Lời Chúa. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con, con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
03/10/2023


Kim Loan Nguyen
03/10/2023 20:36

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện vương quyền, năng lực và tôn quý đều thuộc về Cha đến muôn đời vĩnh cửu. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Chúng con cầu xin Cha ban ơn cho việc bán nhà và mua nhà của con được giá tốt và thuận lợi. Xin Cha thêm sức lên hai vợ chồng con trong thời gian bận rộn này. Con cũng xin Cha bổ sức lại cho chồng con, cho anh ấy lo được mọi sự chu toàn, nhanh chóng để chúng con ổn định cuộc sống và chồng con được có thêm thời gian hầu việc Ngài.

Thưa Cha, con xin cám ơn Cha đã luôn nhắc nhở con mỗi khi con mệt mỏi, dù con chưa được nghe tiếng Ngài phán trong tâm thần con. Nhưng con nghĩ rằng Ngài luôn hiện diện bên con. Ngài dùng cách này hay cách khác dạy dỗ con. Và điều rõ ràng hơn hết là Lời Hằng Sống của Ngài. Con xin cảm tạ Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con ơn khôn sáng và thông sáng để con sống theo thánh ý Cha. Giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9 như sau:

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Câu 1-3: Con hiểu rằng, sau những lời khuyên bảo và truyền lại sự dạy dỗ của Thiên Chúa về bổn phận của vợ chồng. Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên răn con dân Chúa về bổn phận của con cái đối với cha mẹ mình. Ông khuyên bảo là phận con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Hai chữ "trong Chúa" cho con có cảm nhận sâu sắc hơn về sự vâng phục trong Chúa và ở ngoài Chúa.

Theo thời gian, theo sự phát triển của nhân loại. Thì hai chữ "hiếu đạo" đã càng ngày càng bị biến chất. Có người đã quên mất sự hiếu kính đối với cha mẹ mình. Có nhiều người con đánh đập, chửi mắng người sinh thành ra mình. Hoặc có những người dùng tiền để đi mua hai chữ "hiếu thảo". Họ nghĩ rằng, chỉ cần cho cha mẹ mình tiền, mua đầy đủ mọi thứ, hay là đi phóng sinh cầu cho cha mẹ thì đó là hiếu thảo. Và đặc biệt hơn ở các nước Châu Âu, các nước phát triển. Họ dạy con cái không cần có trách nhiệm nuôi nấng, phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu. Nếu cha mẹ già thì cho vào viện dưỡng lão, hay tự sống. Một tuần hay 2, 3 tuần vào thăm một lần đã là đủ. Nhiều người còn tự khoe rằng mình rất tốt. Con hiểu đó là sự hiếu thảo ở ngoài Chúa.

Nhưng là con cái của sự sáng láng, con dân chân thật của Chúa thì con cái phải vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nghĩa là vâng phục những gì cha mẹ dạy bảo nếu những điều dạy là đúng Lời Chúa. Sự vâng phục cũng được thể hiện qua sự tôn kính, kính trọng cha mẹ. Khi một người con trong Chúa thì sự tôn kính cha mẹ xuất phát từ tình yêu. Không phải tỏ ra vâng phục hoặc làm những gì cha mẹ theo cách không vui than vãn, trách móc, cáu giận dù là có làm. Mà phải từ tấm lòng yêu thương cha mẹ. Phải dùng sự nhu mì nhẫn nại, chịu đựng, từ ái, khiêm nhường, hạ mình mà chăm sóc cha mẹ. Đó cũng là điều răn thứ nhất trong năm điều răn Chúa phán dạy giữa loài người với nhau, trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã hứa ban cho ai hiếu kính cha mẹ thì được ơn phước và được sống lâu trên đất.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa ban cho chúng con điều răn là chúng con phải vâng phục và tôn kính cha mẹ mình. Thì sau đó Ngài cũng kêu gọi những bậc làm cha chớ chọc giận con cái của mình. Vì nếu người cha không biết cách cư xử, nói những lời nói nặng nề, lỗ mãn, mắng chửi xúc phạm đến người con thì sẽ dễ dàng khiến cho con cái mình phạm vào tội bất hiếu. Dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ, tấn công mà gây ra nhiều tội nặng nề khác nữa. Thay vào đó, người làm cha hãy khuyên bảo, hoặc nặng hơn nữa là nên sửa phạt nhưng tất cả phải bằng Lời dạy của Chúa. Nên những bậc làm cha làm mẹ hãy nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái của mình bằng Lời dạy của Chúa.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 5-7: Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên răn, nhắc nhở về bổn phận làm tôi tớ đối với chủ mình. Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ ở đời này của mình theo phần xác thịt một cách thật lòng như đối với Đấng Christ. Tôi tớ là người làm thuê để kiếm sống và là người làm dưới quyền của chủ. Đã là người tôi tớ thì phải hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ chủ giao cho mình một cách thật lòng, tận lực gắng hết lòng, hết sức mà làm. Không được ở trước mặt chủ làm cho thấy tốt đẹp. Nhưng đằng sau thì giả hình, dối trá, lươn lẹo mà phải đối với chủ của mình với tinh thần như những tôi tớ của Đấng Christ đối với Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Chúa khi con đọc đến các câu trên. Con càng hiểu được đức tính, nhân cách và con người cần có của một con dân Chúa phải có khi làm việc. Là con dân Chúa, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, công việc nào cũng phải lấy hết ý tốt mà làm. Phải luôn nghĩ rằng là mình làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Vì chỉ khi con nghĩ rằng làm cho Chúa, dâng lên hết cho Chúa thì mới hết lòng mà làm không cảm thấy mệt mỏi.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết. Bất cứ việc lành nào chúng ta hết lòng làm ở đời này, đều sẽ được ban phước khi chúng ta vào thiên đàng với Chúa. Dù đó là người tự do hay là người nô lệ. Người chủ hay người tôi tớ. Không có sự phân biệt sang hèn hay phân biệt địa vị. Vì trước mặt Chúa mọi người đều như nhau.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên răn những người làm chủ hãy đối đãi với tôi tớ của mình cùng một cách bình đẳng công bình. Không được thiên vị bất cứ ai. Hãy trả công cách xứng đáng với trách nhiệm và công việc của họ. Hãy đối xử chân thành và yêu thương họ không được hăm dọa, kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường họ vì nghĩ họ là tôi tớ, là người làm công cho mình. Bởi vì người chủ thật sự của mọi người là Đấng ở trên trời. Đấng tạo nên tất cả muôn loài vạn vật. Và Ngài là Đấng công chính nên sẽ không tư vị cho bất cứ một ai.

Kính lạy Cha chí thánh! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Cảm ơn Cha qua 21 câu Thánh Kinh từ Ê-phê-sô 5:22-33 và Ê-phê-sô 6:1-9. Cha đã cho con nhìn thấy được sự thiếu sót, tội lỗi của mình trong bổn phận làm vợ, bổn phận làm con cái, và bổn phận là tôi tớ. Nguyện xin Cha thương tha thứ các tội lỗi mà con đã phạm. Con xin cảm tạ Cha.

Và qua sự thấy các lỗi lầm, thiếu sót của mình. Con càng cảm động và vui mừng khi nhận ra được những điều Cha dạy cho con biết phải sống như thế nào khi là con dân Chúa. Con hiểu sự mầu nhiệm của việc sống trong Chúa. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài luôn gìn giữ, thánh hóa con mỗi ngày. Cho con dù ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng hết lòng sống và làm theo lời dạy bảo của Cha. Xin Cha ban cho con năng lực để thực hiện được các điều Cha muốn con làm. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn soi sáng, hướng dẫn con trong mọi việc, mọi lúc để con bước đi trong lẽ thật của Cha. Con cầu xin và cảm tạ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Huỳnh Christian Priscilla
04/10/2023 16:53

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy dẫy ơn, chậm giận, dư dật sự từ ái và sự chân thật. Sự thành tín của Ngài còn đến mãi mãi. Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã giữ gìn gia đình chúng con luôn được bình an, vui thỏa. Nguyện Lời Hằng Sống của Thiên Chúa thánh hóa đời sống chúng con mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh, là Thần Khôn Sáng, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:1-9, dạy về bổn phận của con cái, của người làm cha, của người làm tôi tớ, và của người làm chủ.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã qua Sứ Đồ Phao-lô, dạy cho Hội Thánh về bổn phận của con cái đối với cha mẹ trong Chúa. Cha mẹ là thẩm quyền Chúa đặt để trên con cái và con cái thì phải luôn vâng phục mọi ý muốn của cha mẹ. Sự vâng phục cha mẹ không phân biệt cha mẹ có tin Chúa hay không. Bổn phận làm con là phải luôn vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nghĩa là vâng phục cha mẹ bất cứ điều gì không nghịch lại Lời Chúa. Nếu những ý muốn của cha mẹ không đúng với Lời Chúa thì con cái được phép không vâng theo những ý muốn sai trái, tội lỗi đó. Nhưng con cái phải mềm mại, giải thích rõ lý do vì sao mình không thể vâng theo ý muốn của cha mẹ. Con cái vâng phục cha mẹ cho tới khi lập gia đình. Khi đó, con trai trở thành người đứng đầu của một gia đình mới, con gái kết hiệp làm một với chồng mình và vâng phục chồng mình. Sau khi người đàn ông lập gia đình thì có thể không vâng phục cha mẹ, nếu ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Lời Chúa nhưng không có ích lợi và phước hạnh cho vợ con. Sau khi người đàn bà lập gia đình thì phải đặt sự vâng phục chồng mình trước sự vâng phục cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Vì chồng là đầu của vợ nên vợ phải vâng phục chồng, như vâng phục Chúa.

2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, điều răn “Hãy tôn kính cha và mẹ” là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, ban cho loài người. Con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn đứng đầu trong các điều răn có kèm theo lời hứa được Thiên Chúa ban phước và cho sống lâu. Sự tôn kính cha mẹ là tôn trọng, cung kính, và vâng phục cha mẹ. Đó cũng là tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt để trong gia đình. Vì thế, bất cứ ai tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn, yêu thương, báo đáp, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ thì người ấy sẽ được thịnh vượng trong cuộc sống, được Thiên Chúa ban phước cho sống lâu trên đất. Nhờ đó, người ấy có nhiều cơ hội làm ra những việc lành, dồn chứa cho mình sự được Chúa ban thưởng trong đời sau. Đối với những ai tôn kính Đức Chúa Trời, là Cha ở trên trời của những ai tin cậy Ngài, hết lòng vâng phục các điều răn của Ngài, thì người ấy sẽ nhận được đất trong trời mới đất mới và sống đời đời trên vùng đất do Đức Chúa Trời ban cho người công chính: “Người công chính sẽ nhận được đất, và ở tại đó mãi mãi.” (Thi Thiên 37:29).

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người làm cha, có quyền dạy dỗ nhưng không được chọc giận con cái mình. Vì Đức Chúa Trời đặt để người cha có trách nhiệm dẫn dắt gia đình. Tuy nhiên, những người làm mẹ cũng không nên chọc giận con cái. Cha mẹ chọc giận con cái bằng cách cố tình trêu chọc hoặc nói đùa quá đáng khiến cho con cái khóc lóc, tức giận. Bậc làm cha mẹ mà khiêu khích, chọc giận con cái là làm điều dữ, khiến cho con cái vấp phạm, làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cái, khiến cho chúng bị tổn thương. Con cái là cơ nghiệp do Thiên Chúa ban cho cha mẹ được vui hưởng thì cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng và dùng Lời Chúa dạy dỗ con cái lớn lên. Giúp chúng biết tin kính và vâng phục Thiên Chúa. Khi con cái có lỗi, cha mẹ phải quở trách, sửa trị cách nghiêm khắc. Không vì yêu thương mà bỏ qua những sai trái của con cái. Cha mẹ cần dạy cho con cái biết nhận lỗi và xin lỗi.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa kính sợ và vâng phục những người chủ bỏ tiền ra thuê mướn mình, hoặc những người là cấp trên của mình. Dù cho họ là người tin Chúa hay không tin Chúa, con dân Chúa có bổn phận phải vâng phục họ với lòng kính sợ và thật thà, như vâng phục Đấng Christ. Miễn sao sự vâng phục không nghịch lại Lời Chúa.

6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng.

Câu 6: Con hiểu rằng, con dân Chúa trong khi làm việc cho chủ và với cấp trên phải luôn bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục một cách chân thành. Không phải ở trước mặt họ thì giả vờ siêng năng để lấy lòng. Nhưng với tư cách của tôi tớ Đấng Christ, con dân Chúa làm bất cứ việc gì cũng phải hết lòng mà làm như là đang hầu việc Đấng Christ, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù chủ hay cấp trên có mặt hay không có mặt, thì con dân Chúa vẫn trung tín làm tròn phận sự của mình. Lạy Chúa, khi con đọc đến đoạn Thánh Kinh trong bài học này, con nhớ lại một chuyện trước đây, khi con làm việc cho một nhà hàng. Người chủ không thường xuyên có mặt trong tiệm mà thỉnh thoảng mới ghé kiểm tra tiệm. Vì vậy mà những người trong nhà hàng phần lớn lười biếng, làm việc không hết lòng, thậm chí có người hút thuốc trong khi đang làm việc, là điều trái phép. Mỗi khi chủ bất thình lình đến tiệm, thì con thấy ai nấy hoảng hốt, sốt sắng lau chùi, dọn dẹp... Nhưng họ vẫn bị chủ quở trách và bắt họ phải dọn dẹp trong bếp sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Tạ ơn Chúa, mặc dù lúc đó con chưa tin Chúa nhưng con không lo sợ mỗi khi bà chủ ghé tiệm. Vì con biết, mình đã hết lòng làm tròn phận sự của một tôi tớ đối với chủ, cho dù bà có mặt hay không có mặt. Lời chúa dạy cho con nhớ rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 7: Con hiểu rằng, là con dân Chúa dù là làm việc cho chủ lãnh lương, hoặc giúp đỡ người khác, hoặc làm việc gì đó cho chính mình thì hãy hết lòng làm ra những điều tốt đẹp, có ích lợi. Mỗi một việc đều làm như là mình đang làm để phục vụ Chúa, như đó là của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, mong được Ngài vui nhận.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 8: Con hiểu rằng, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, địa vị, giàu hay nghèo của một người trong xã hội như thế nào, mỗi một việc lành người ấy làm ra trong cuộc đời này sẽ đều được Chúa ban thưởng. Việc lành là những việc có ích lợi, gây dựng cho người khác, và vì sự vinh quang của Thiên Chúa, được làm ra cách hết lòng. Mỗi một việc lành con dân Chúa làm ra dù là làm cho chính mình, hoặc là làm công lãnh lương, hoặc là làm để cứu giúp người khác nếu làm bởi ý tốt và hết lòng mà làm như làm cho Chúa, thì sẽ được Đức Chúa Jesus Christ trả công, trong ngày Chúa trở lại để đem Hội Thánh vào thiên đàng.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu 9: Con hiểu rằng, những người làm chủ hoặc cấp trên có bổn phận đối xử với tôi tớ, người làm công, hoặc người dưới quyền cùng một cách như họ đối với mình. Nghĩa là phải tỏ lòng tôn kính lẫn nhau, và cư xử thật thà với mọi người. Người làm chủ và cấp trên đừng nên hăm dọa tôi tớ và người làm công. Nếu họ phạm lỗi thì chủ và cấp trên nên hòa nhã giải thích và hướng dẫn, giúp họ tránh lỗi lầm. Nếu họ biết lỗi và xin lỗi thì chủ và cấp trên hãy bỏ qua, đừng mắng chửi, xem thường nhân phẩm của người dưới quyền mình. Vì Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình Ngài, theo tượng Ngài, để làm con của Ngài. Mỗi người có nhân phẩm là giá trị làm người do Thiên Chúa ban cho. Vì thế, tất cả loài người có chung một Chủ, tức là một Chúa, ở trên trời là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng không tư vị bất cứ ai. Vì Ngài là công chính.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay, giúp cho con dân Chúa trong Hội Thánh hiểu biết rõ bổn phận giữa con cái với cha mẹ và cha mẹ với con cái, giữa tôi tớ, người làm công với chủ và với cấp trên, giữa người làm chủ và cấp trên đối với những người dưới quyền. Nguyện rằng, mỗi một chúng con biết đối xử với mọi người cùng một cách cũng như chúng con mong muốn mọi người đối xử với chúng con. Nguyện đời sống của những người thuộc về Thiên Chúa được vui thỏa và tốt đẹp, khi họ hết lòng sống theo Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/10/2023 16:55

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi khi con xem các đoạn phim khoa học về y học minh họa các phần trong thân thể của loài người và sự hoạt động của chúng, con cảm thấy rung động trước sự khôn sáng và tinh vi của Thiên Chúa. Con được biết, bộ não của loài người có đến khoảng 86 tỉ tế bào thần kinh, với khoảng 100 ngàn tỉ các điểm nối để truyền tín hiệu cho nhau. Trong khi đó, khối Ngân hà chỉ có khoảng từ 100 đến 400 tỉ ngôi sao. Đúng như lời tác giả Thi Thiên đã ca ngợi: "Hãy đến, xem các việc của Thiên Chúa: Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ." (Thi Thiên 66:5). Con thật khao khát ngày Đấng Christ mau đến để Hội Thánh sớm được kinh nghiệm sự tri thức về công cuộc sáng tạo muôn loài của Thiên Chúa.
Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:1-9, như sau:

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Câu 1-3: Con hiểu rằng, ngoài mối quan hệ mầu nhiệm giữa vợ chồng, trong gia đình và xã hội còn có các mối quan hệ mà con dân Chúa phải cư xử, tương tác sao cho đúng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Trong gia đình, mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ và cha mẹ với con cái cũng là một sự mầu nhiệm mà Thiên Chúa ban cho loài người. Vì con cái ra từ cha mẹ và là sự kết hiệp làm một của cha mẹ. Trước hết, con cái phải luôn biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình. Kế tiếp, con cái phải biết tôn kính và vâng phục cha mẹ vì là quyền Chúa đặt để trên mình. Sự con cái vâng phục cha mẹ được gọi là điều công chính vì đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày nào con cái còn độc thân và sống chung với cha mẹ thì ngày ấy con cái vẫn có bổn phận vâng phục cha mẹ trong mọi sự, miễn là sự vâng phục ấy không sai nghịch Lời Chúa. Chỉ khi con cái lập gia đình, thì mới không còn vâng phục cha mẹ trong mọi sự. Khi đó, con trai chỉ vâng phục cha mẹ những gì không nghịch lại quyền lợi của vợ con; con gái chỉ vâng phục cha mẹ những gì không nghịch lại ý muốn của chồng.

Con cái suốt đời phải tôn kính cha mẹ, kể cả cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ, dù họ là người tin Chúa hay không tin Chúa. Vì đó là điều răn của Đức Chúa Trời. Khi cha mẹ, kể cả cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ, già yếu, tật bệnh, hoàn cảnh sống khó khăn, con cái có bổn phận chăm sóc, nuôi dưỡng, tiếp trợ. Điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn có kèm theo lời hứa về sự Đức Chúa Trời sẽ ban cho những ai hiếu kính cha mẹ được sống lâu trên đất. Được Đức Chúa Trời ban cho sống lâu trên đất là một sự phước hạnh. Vì sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để làm ra những việc lành được Đấng Christ ban thưởng.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Câu 4: Con hiểu rằng, lời khuyên này không dành riêng cho những người làm cha mà cho cả những người làm mẹ. Cha mẹ không nên chọc giận con cái, nghĩa là không cư xử bất công với con cái; không trêu chọc con cái, đem chúng ra làm trò cười; không thất hứa với con cái... Khi cần thì nghiêm khắc sửa phạt con cái theo Lời Chúa. Nhưng không sửa phạt chúng trong cơn giận dữ vì những lỗi chúng làm ra. Trái lại, dùng Lời Chúa chỉ ra cho chúng biết, chúng đã sai như thế nào. Hướng dẫn chúng xưng tội với Chúa, xin lỗi cha mẹ và những người chúng có lỗi với. Hướng dẫn chúng sửa sai. Và cũng nghiêm khắc đánh đòn chúng cách vừa phải, nếu chúng tái phạm. Lần phạm lỗi đầu không cần phải đánh đòn.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Câu 5-7: Con hiểu rằng, ngoài việc tự mình làm việc kiếm sống, con dân Chúa cũng thường khi phải làm thuê, làm mướn. Con dân Chúa có bổn phận kính sợ và vâng phục những người làm chủ của mình hoặc những người được chủ dùng làm cấp trên của mình với lòng thật thà. Con dân Chúa đối với chủ hoặc cấp trên như đối với Đấng Christ. Dù chủ hoặc cấp trên có mặt hay không có mặt, con dân Chúa vẫn hết lòng làm tròn bổn phận của mình, như đang làm cho Chúa, trước sự chứng kiến của Chúa. Khi làm việc với tâm tình như đang làm cho Chúa, con dân Chúa vừa được thông công với Chúa, vừa tìm được niềm vui trong khi làm việc, vừa làm ra những việc có giá trị như là những của lễ dâng lên Chúa. Điều quan trọng là Chúa sẽ ban phước cho mọi việc con dân Chúa làm ra, khi con dân Chúa làm như làm cho Chúa. Đó cũng là một hình thức con dân Chúa làm sáng danh Chúa và biến việc làm kiếm sống của mình thành sự thờ phượng Thiên Chúa. Thánh Kinh ghi lại sự Đức Chúa Trời ban phước cho mọi việc tay Giô-sép làm, dù là khi ông làm nô lệ hay khi ông làm người tù.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Câu 8: Con hiểu rằng, điều lành là bất cứ điều gì được làm ra, có ích lợi, có tính xây dựng, và được làm ra trong danh Đấng Christ để tôn vinh Thiên Chúa, như I Cô-rinh-tô 10:23, 31 đã dạy. Mỗi việc lành đều là một việc làm công chính, vì đúng với ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi việc làm công chính sẽ được Đấng Christ ban thưởng cho người làm, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh vào thiên đàng, bất kể người ấy là ai, miễn là người ấy thuộc về Hội Thánh. Mỗi việc làm công chính cũng là sự vinh quang mà người làm ra sẽ nhận được cho thân thể phục sinh hoặc biến hóa của mình, theo ý nghĩa của Khải Huyền 19:8.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Câu 9: Con hiểu rằng, con dân Chúa trong địa vị người làm chủ hoặc người làm cấp trên phải đối xử công chính và tôn trọng những người làm việc cho mình hoặc dưới quyền mình. Dù họ là anh chị em cùng đức tin hay là người không tin Chúa thì con dân Chúa vẫn phải đối xử với họ như nhau trong công việc. Con dân Chúa không được dọa nạt người làm việc cho mình hoặc dưới quyền mình, theo cách thức của những người không tin Chúa. Trái lại, con dân Chúa cư xử cách nhu mì, hòa nhã với mọi người, dù phải nghiêm khắc trong sự thi hành kỷ luật. Con dân Chúa có bổn phận yêu người khác như chính mình, làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình. Vì thế, con dân Chúa tôn trọng mọi người và cư xử công chính với mọi người, kèm theo lòng cảm thông và thương xót.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho loài người những lời dạy dỗ rất quý để giúp cho loài người sống yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Nếu ai nấy đều sống theo Lời Chúa thì sẽ cùng nhau xây dựng gia đình và xã hội được tốt đẹp. Tiếc thay, thế gian này tội lỗi quá nhiều. Số người tin và sống theo Lời Chúa không có nhiều. Vì thế, con khao khát mau tới thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm để con được nhìn thấy những gia đình và xã hội sống theo Lời Chúa. Nguyện xin ngày ấy mau tới. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
05/10/2023 06:16

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Lạy Cha kính yêu, con xin dâng lời cảm tạ và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng con tin yêu và thờ phượng, bởi Ngài là Đấng đáng cho mọi tạo vật, trong đó có loài người chúng con tôn kính. Con cảm tạ Cha cho con mỗi ngày được suy ngẫm Lời Ngài, là ngọn đèn soi sáng thần trí con, là linh lương bổ dưỡng linh hồn con. Con xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày.

Sau đây con xin tiếp tục ghi chép những điều con được Ngài dạy dỗ. Con nguyện sống vâng phục theo những điều Cha dạy.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

1. Bổn phận làm con cần phải vâng phục cha mẹ, với lòng tôn kính, là điều phải lẽ và công chính. Chúa hứa sẽ ban phước và sống lâu trên đất cho những người con có tấm lòng và nếp sống như vậy.

Con hiểu vâng phục ở đây là vâng phục trong Chúa, nghĩa là mọi sự gì không nghịch lại Thánh Kinh thì con cái cần vâng phục, còn những gì nghịch lại Thánh Kinh thì cần dứt khoát khóe léo từ chối không vâng theo, trong sự nhu mì, khiêm nhường, tôn kính và yêu thương.

2. Trách nhiệm làm cha mẹ thì cần nuôi dạy con cái trong sự khuyên bảo của Chúa, khi cần thì sửa phạt. Những lời khuyên bảo của Chúa là dùng lẽ thật Lời Chúa để khuyên dỗ trong tình yêu thương. Sửa phạt khi con cái hư, phạm tội mà không ăn năn, mong sao cứu được linh hồn chúng.

Con hiểu chớ chọc giận con cái của mình trong câu 4 là cha mẹ cần nuôi dạy bảo ban con trong tình yêu thương, không lạm dụng quyền làm cha mà đối xử thiếu tình yêu với con cái, không buông lời hay có thái độ, cư xử theo kiểu chọc giận, coi thường, lăng nhục, rủa sả, hăm dọa, tư vị đối với con cái.

3. Về bổn phận tôi tớ với chủ, thì tôi tớ cần kính sợ và vâng phục chủ, thật thà từ trong tấm lòng với chủ của mình, như đối với Đấng Christ, làm như làm cho Chúa, trong sự kính phục, xuất phát từ tấm lòng, vì muốn vừa lòng chủ, muốn được làm tốt, làm lành cho chủ, trong sự yêu kính, thật thà, trung thực. Chúa sẽ ban thưởng cho những người nô lệ có tấm lòng cùng việc làm lành như vậy với chủ mình.

Con hiểu những việc lành mà tôi tớ hết lòng vâng phục chủ là mọi việc không nghịch lại Lời Chúa, thì tôi tớ cần hết lòng vâng phục chủ, như vâng phục Chúa.

Con hiểu chủ trên đất này là những bậc có thẩm quyền trên con, những người mà con là thành viên thuộc quyền quản lý của họ, như chính quyền nơi con sinh sống, con ở, sinh hoạt, học tập, làm việc.

Con hiểu đó là những người chủ phần xác thịt của con trên đất, còn về phần thuộc linh, thân thể và linh hồn con hoàn toàn thuộc về Chúa, dưới quyền của Chúa, Đấng duy nhất là Chúa, là Chủ đời sống con, Đấng yêu thương con và mong con vâng phục.

Con cũng hiểu, các quyền trên con cũng bởi Chúa đặt để, cho phép mà ra. Và mọi quyền cũng đều phải vâng phục Chúa.

Cũng những quyền bất chính không đến từ Chúa, ra những điều lệ chống nghịch Chúa, Chúa cho phép loài người và Ma Quỷ lập ra, thì con không cần vâng theo, nhưng con cũng không cần chống phá, biểu tình vì sự hủy diệt thuộc thẩm quyền Chúa.

Bổn phận con là không thỏa hiệp với những điều sai trái, mà cần yêu thương bền lòng cầu nguyện cho họ, đồng thời sống chiếu ra lẽ thật của Tin Lành qua nếp sống, khi cơ hội đến thì rao truyền Tin Lành qua lời nói hay qua các phương tiện rao giảng.

4. Về phần chủ, Phao-lô khuyên trong câu 9, những người chủ cần đối đãi với tôi tớ mình cùng một cách, con hiểu với nghĩa là hãy cư xử, đối đãi với tôi tớ mình như cách Chúa đối đãi với con cái của Ngài, trong sự yêu thương chân thật. Không lạm dụng quyền mình mà hăm dọa, cũng không tư vị, đối xử bất công, thiếu công bằng với những tôi tớ mình.

Con cũng hiểu cả chủ và tôi tớ đều là tôi tớ của Chúa, đều cần vâng phục Chúa và vâng phục lẫn nhau.

Bài học con áp dụng:

1. Con cần tôn kính mẹ của con. Hiện tại bố đẻ con đã mất. Con chỉ còn mẹ đẻ và bà nội của các con của con, hiện không sống cùng con. Mẹ đẻ con thì hiện giờ không còn tỉnh táo như người bình thường, không còn nhanh nhẹn, ý thức mọi sự, vì mẹ con bị di chứng thần kinh sau xuất huyết não, không còn minh mẫn nhận thức sâu, trí nhớ và tư duy gần như không còn mấy, thi thoảng mới chỉ nhớ ra tên các con, và thường nói lẫn, không tự chăm sóc được bản thân, có khi tiểu tiện không tự chủ, có lúc không tự ngồi lên nằm xuống đi lại được, luôn cần người chăm. Dù như thế nào, thì con là con, con vẫn cần luôn tôn kính mẹ, vì mẹ là mẹ sinh đẻ ra con. Con không được có thái độ hỗn với mẹ.

Con xin Chúa tha thứ cho con những lúc trước đây con đã có cư xử thiếu hiếu kính và yêu thương với mẹ. Con xin Chúa giúp con không tái phạm. Cảm tạ Chúa đã cho con nói lời xin lỗi mẹ con.

Con xin Chúa thương xót cho mẹ con và bà nội các con của con, có cơ hội tin nhận Chúa, linh hồn được cứu trước khi quá muộn. Con cảm tạ ơn Cha.

2. Thưa Cha, con rất đau buồn mỗi khi nghĩ về hai con của con. Qua đó, Chúa cho con càng hiểu hơn tình thương yêu của Đức Chúa Trời với những đứa con của Ngài. Con xin Cha tha thứ mọi tội của con những lúc con sai, con đã chưa sống làm gương, những lúc con cư xử với các con của con chưa đúng theo Lời Chúa dạy. Con xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con nuôi dạy, cư xử đúng với các cháu, sửa phạt các cháu. Con xin dâng hai con của con lên sự thương xót của Cha. Xin Cha dẫn dắt và ban năng lực cho con trong việc sửa phạt các cháu, có đời sống tin kính Chúa, làm gương cho các con.

3. Con xin Cha cho con có năng lực để vâng theo những người dẫn dắt thuộc linh và thuộc thể cho con. Con nguyện vâng phục các bậc cầm quyền trên con. Xin Cha cho con luôn ghi nhớ, làm gì con cũng cần làm như làm cho Chúa. Trung thành, chân thật với chủ, những bậc cầm quyền trên con. Hết lòng yêu thương, tạo điều kiện giúp đỡ, cư xử phải lẽ với những người dưới quyền con.

Thưa Cha, trong xã hội, con là người thấp bé, không có tài cán tiếng nói gì, con cũng không có tôi tớ dưới quyền mình. Trong gia đình thuộc thể, Chúa đặt để con làm mẹ của hai con. Trách nhiệm của con là nuôi dạy các cháu theo Lời Chúa dạy. Con xin Cha cho con biết đối đãi với các con của con theo cách khôn sáng Cha dạy dỗ.

Con cảm tạ Cha đã nuôi dạy con bằng Lời Hằng Sống của Cha mỗi ngày. Con xin Cha cho con ăn nuốt, áp dụng vào nếp sống mỗi ngày của con cách thông sáng. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
05/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
09/10/2023 23:15

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 6:1-9.

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, đối với con cái thì phải hiếu kính cha mẹ, quan tâm chăm sóc cha mẹ khi ốm đau bệnh tật. Hiếu kính cha mẹ là điều răn Ngài chỉ dạy trong các điều răn của Ngài. Ngoài ra còn được Ngài ban cho sống lâu trên đất.

Thưa Cha, con được hiểu rằng vâng phục cha mẹ là một điều phải lẽ, thế nhưng không phải những gì cha mẹ nói là phải vâng theo, vì cha mẹ chưa tin Chúa nên có những điều cha mẹ nói sai trái với Lời của Chúa thì không vâng theo.

Thưa Cha, con được hiểu rằng bậc cha mẹ không nên làm cho con cái tức giận, vì con cái chưa đủ sự hiểu biết, nên rất dễ bốc đồng mà phạm tội. Con hiểu rằng phải dùng Lời Chúa nghiêm dạy con cái, nói cho con cái thấy được sự sai trái của con, và không nên thêm lời nói của mình trong sự giận vì lời nói thêm của mình làm sỉ nhục con cái, làm con cái tức giận.

Thưa Cha, bổn phận cha mẹ nuôi dạy con cái, con cái phải vâng phục cha mẹ, theo Lời của Chúa dạy. Bên cạnh đó con cũng được hiểu rằng, tôi tớ cũng phải vâng phục chủ đã thuê mướn mình, làm việc chủ sai bảo làm thì làm hết mình, như là đang làm cho chính Chúa. Không những vậy mà kể cả khi không có mặt chủ ở đó, thì cũng làm với tinh thần tự giác và trách nhiệm. Thưa Cha, nhưng con được hiểu rằng nếu người chủ bắt làm những việc mà sai nghịch Lời của Ngài thì thà mất việc, chứ không vâng theo những gì chủ bảo mà sai nghịch với Lời của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng người làm chủ cũng vậy, không nên ép bức, hăm dọa người làm công cho mình, vì tất cả đều bởi một người chủ tể trị, giàu lòng yêu thương, nhân từ đó là Ngài, là Đức Chúa Trời, là Cha đời đời, là Chúa Toàn Năng.

Con cảm tạ ơn Cha về những lời dạy dỗ qua đoạn Thánh Kinh trên cho con học được nhiều điều áp dụng vào đời sống một cách chi tiết. Nguyện Lời Ngài luôn cứ ở trong con dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
09/10/2023


Bùi Mạnh Cường
21/11/2023 23:13

Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an, và Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:

1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.

Con hiểu ba câu này là lời răn dạy của Chúa về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ mình. Con biết rằng trong một gia đình thì người cha là người chủ trong gia đình, có thẩm quyền nhất, đặc biệt đối với con cái. Vì vậy là con thì cần vâng phục cha và mẹ của mình. Hiếu kính cha và mẹ, để trở thành người con có hiếu, có trách nhiệm và biết vâng phục. Thiên Chúa đã hứa rằng sẽ ban phước cho những ai biết hiếu kính cha mẹ mình và được sống lâu trên đất.

4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.

Con hiểu rằng, người cha là trụ cột trong gia đình, là người có thẩm quyền nhất trên người vợ và các con. Nhưng không vì vậy mà người cha muốn làm theo ý riêng nào cũng được. Người cha phải vâng phục và kính sợ Chúa, cũng phải làm theo điều răn bảo của Chúa rằng chớ chọc giận con cái của mình. Vì khi chọc giận con cái là làm nghịch lại điều răn của Thiên Chúa và khiến con cái bị vấp phạm, có thể coi thường cha mẹ mình. Vì con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho người cha, người mẹ nên cha mẹ cần cẩn thận dạy dỗ con cái theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.

Con hiểu rằng, ngoài mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái thì có mối quan hệ giữa chủ và tớ. Những người làm tôi tớ làm thuê cho chủ của mình cần kính sợ và vâng phục chủ của mình. Không dối trá, vâng phục chủ như vâng phục Chúa, cho dù người chủ có tin Chúa hay không.

6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng

Con hiểu rằng, người tôi tớ cần vâng phục và kính sợ chủ của mình cách chân thật của lòng mình, không dối trá, không xu nịnh, không lấn lướt chủ mình, phải hết lòng làm việc cho chủ như hầu việc cho Chúa vậy.

7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.

Con hiểu rằng, người làm tôi tớ cần hết lòng phụng sự cho chủ. Trong mọi sự luôn sốt sắng làm tốt mọi việc như làm cho Chúa và cho chính mình vậy. Luôn có trách nhiệm với mọi công việc mà chủ giao phó.

8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.

Con biết rằng Chúa luôn sắm sẵn mọi sự cho con dân của Chúa, dù là người tự do hay nô lệ. Mỗi việc làm lành của họ cũng đều được Chúa sắm sẵn từ trước cho những ai kính sợ Ngài. Và mọi việc lành của mỗi người đều nhận được phần thưởng xứng đáng mà Chúa đã sắm sẵn.

9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.

Con hiểu rằng đây là lời khuyên dạy của Chúa cho những người làm chủ. Hãy đối đãi với những người cấp dưới, tôi tớ như nhau, không thiên vị, không được hăm dọa hay đối đãi bất công với tôi tớ của mình. Vì tất cả chủ, tôi tớ hay cấp dưới thì đều có chung một chủ ở trên trời, là Đấng Toàn Năng giàu lòng thương xót và công bình.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con là một người cha tốt trong gia đình, là một người có trách nhiệm đối với vợ và các con. Yêu thương vợ, các con cách đẹp lòng Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 21/11/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ