Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Hôm nay, ngày 26/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:10-19.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài" (câu 10)?
2. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô chỉ nói đến sự dùng mọi vũ khí của Đức Chúa Trời để "đối phó những mưu kế của Ma Quỷ" (câu 11)?
3. "Những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời" là những sự gì (câu 12)?
4. Khi nào là "trong ngày khốn khổ" (câu 13)?
5. Hãy giải thích ý nghĩa của từng vũ khí của Đức Chúa Trời được liệt kê từ câu 14-18.
6. "Hãy tỉnh thức về điều ấy" được nói đến trong câu 18 là điều gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có tự mình trang bị đầy đủ các vũ khí của Đức Chúa Trời không?
2. Bạn đã chống trả Ma Quỷ như thế nào?
3. Có bao giờ bạn bị thất bại trước sự xúi giục và cám dỗ của Ma Quỷ không? Nếu có, tại sao?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-6_10-24/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
27/09/2023 08:14

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong bài học hôm nay!

Mỗi con dân Chúa là một chiến binh được Ngài trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, đó là Lời Hằng Sống Ngài ban cùng mọi phương diện, làm vũ khí để chúng con chiến cự lại các thế lực của Sa-tan và những người không thuộc về Chúa.

Câu 10: Lời sau hết trong bức thư của Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô bằng tình yêu thương giữa ông với họ, là anh chị em cùng Cha, bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Ông kêu gọi con dân Chúa hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Chúng con tin vào Chúa, Đấng Toàn Năng, Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, khiến chúng con vượt qua sự yếu đuối, để mạnh dạn bước đi trong sức mạnh vô song của Ngài. Chúng con đang sống trong sự kiểm soát của ma quỷ và thế gian, đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc chiến thuộc linh, đòi hỏi chúng con luôn giữ lòng trung tín, nương nhờ vào quyền năng tể trị của Chúa, mà dạn dĩ bước đi theo Ngài đến cùng.

Câu 11: Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Điều tiên quyết để đối phó với mọi mưu kế của ma quỷ là chúng con phải luôn giữ mối tương giao với Chúa, học hiểu Lời Ngài, tỉnh thức, nhận biết mưu kế của chúng trong mọi hoàn cảnh, thì chúng con sẽ đắc thắng.

Câu 12: Vì chúng con đánh trận trong cuộc chiến thuộc linh, chẳng phải nghịch lại với loài người xác thịt trong thế gian, mà là nghịch lại Sa-tan và các thiên sứ phạm tội, chúng tác động trên những người cầm quyền trong quốc gia chống nghịch con dân Chúa, chúng điều khiển các thế lực cầm quyền, những kẻ thuộc về sự tối tăm trong thế gian này, và các sự xấu do các tà linh điều khiển trong các tầng trời.

Câu 13: Vậy nên, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy nhận lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong những ngày cuối cùng, là ngày khốn khổ, ma quỷ dốc sức tấn công chúng con bằng mọi mưu kế, thì chúng con dùng mọi khí giới của Ngài để có thể chống nghịch lại chúng, và làm hết mọi sự Chúa ban cho qua những lời răn dạy của Ngài, để đứng vững trong ân điển của Ngài.

Câu 14-15: Vậy, hãy đứng lên, sẵn sàng bước vào trận chiến thuộc linh. Thắt lưng của chúng con trong Lẽ Thật, vì Lẽ Thật mà hiến thân cho chân lý của Thánh Kinh. Chúng con được cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, được xưng công bình bởi đức tin, được mặc lấy giáp để bảo vệ sự công bình, chân được ràng buộc vào sự sẵn sàng bước đi theo Tin Lành bình an cách mạnh mẽ, không hề lo lắng, đắn đo.

Câu 16: Trên hết mọi sự ấy, chúng con lấy thuẫn của đức tin, hoàn toàn trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, lấy đức tin trọn vẹn trong Lời Chúa làm vũ khí, để có thể dập tắt được mọi thế lực của sự dữ. Đời sống đức tin của mỗi con dân Chúa đều khác nhau, nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng con luôn đứng vững trong đức tin, bước đi trong đức tin, và trung tín bảo vệ đức tin của mình cho đến cuối cùng.

Câu 17: Con dân Chúa hãy nhận lấy mão của sự cứu rỗi của Tin lành, bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ Jesus, cho chúng con có niềm hy vọng chắc chắn vào sự cứu rỗi. Và chúng con cũng hãy nhận gươm của Đấng Thần Linh, là mọi Lời phán truyền của Thiên Chúa được bày tỏ thành chữ cách trình tự trong Thánh Kinh. Chúng con nguyện luôn trau dồi Lời Chúa, suy ngẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo sự soi dẫn của Chúa, đó là vũ khí sắc bén, hữu hiệu nhất, giúp chúng con tự bảo vệ mình và đắc thắng mọi sự dữ.

Câu 18-19: Con dân Chúa hãy luôn luôn giữ mối tương giao với Chúa, vui mừng trong sự cầu nguyện, trình dâng mọi nan đề, nhu cầu và khẩn xin Chúa trong thần trí. Hãy luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện, và kiên trì trong sự cầu nguyện cho các thánh đồ, là các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh luôn giữ vững đức tin, hết lòng phụng sự Thiên Chúa, cùng đồng công gây dựng Hội Thánh của Chúa trong những ngày Chúa còn đặt để chúng con trên đất này. Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô cầu nguyện cho ông, để ông dùng môi miệng của mình, chú tâm vào sự rao giảng Tin Lành cứu rỗi, công bố cách dạn dĩ, chi tiết về sự mầu nhiệm của Tin Lành, cho con dân Chúa hiểu được và vâng theo.

Kính lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì bài học hôm nay đã dạy con hiểu đầy đủ về mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Để có được các vũ khí của Đức Chúa Trời, con phải cậy nhờ sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài dùng người chăn, giúp con hiểu được những điều khó hiểu trong Thánh Kinh. Chính nhờ sự hiểu biết Lời Chúa, mà mỗi khi sự cám đỗ đến với con, con đã dùng Lời Chúa để chống trả Ma Quỷ, điển hình là sự “mau nghe, chậm nói, chậm giận”. Con đã có lần bị thất bại trước sự xúi giục và cám dỗ của Ma Quỷ về sự phản ứng thiếu mềm mại trước sự bảo vệ một sự thật, vì con đã không biết hạ mình, khiêm nhường trước thử thách Ngài cho phép xảy đến theo Lời Chúa phán dạy.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày trong sự hiểu biết Lời Ngài, để con sống xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
27/9/2023


Nguyễn Thị Mơ
27/09/2023 19:49

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài nhắc nhở con rằng, con đang là một chiến binh. Ngài ban năng lực và trang bị khí giới giúp con chiến thắng trong những trận chiến khốc liệt mà con sẽ phải đối đầu mỗi ngày.

Con cầu xin Ba ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu cách sâu sắc về mọi khí giới Ngài ban, để con sử dụng cách hiệu quả vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 6:10-19.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi, con dân Chúa dù muốn hay không thì bản thân đã trở thành một chiến binh và chính thức bước vào cuộc chiến thuộc linh chống lại những sự tấn công đến từ Sa-tan và ma quỷ cùng những người bị chúng sai khiến, sử dụng.

Phao-lô qua sự cảm thúc của Đức Thánh Linh kêu gọi anh chị em cùng Cha hãy "mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài" mạnh dạn trong Chúa là sự mạnh dạn tin cậy và nương nhờ vào ân điển và sức toàn năng của Đấng Christ.

Luôn tin cậy rằng, dù bản thân là yếu đuối nhưng Chúa là Đấng Toàn Năng, sức mạnh của Ngài ở trong con người yếu đuối của mỗi con dân Chúa cùng ân điển được ban cho sẽ là sức mạnh giúp mỗi người chiến thắng mọi cuộc tấn công từ kẻ thù là ma quỷ.

Ngoài ra con dân Chúa còn tin vào sức mạnh tể trị của Ngài. Đấng Christ là Vua của Muôn Vua, Chúa của Muôn Chúa, không một thế lực nào vượt qua được quyền tể trị của Ngài. Là con của Chúa, mỗi người mạnh dạn chiến cự, trung tín cho tới cuối cùng với lòng tin chắc rằng, mình sẽ thắng vì bản thân đã thuộc về Chúa, Đấng đang tể trị muôn loài và toàn cõi vũ trụ này.

Bởi ma quỷ luôn dừng mưu kế để tấn công con dân Chúa, chúng luôn dùng mưu để khiến con dân Chúa phạm tội, bởi vậy, Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa phải luôn tỉnh thức và dùng mọi vũ khí của Đức Chúa Trời để "đối phó những mưu kế của Ma Quỷ" không dễ dàng sa vào mưu kế của chúng.

Lời Chúa cảnh báo mỗi con dân Chúa đang ở trong trận chiến thuộc linh chống lại những chủ quyền, những thế lực, trong các tầng trời đang ngày đêm làm ra những sự xấu xa gian ác, dưới quyền điều khiển của Sa-tan chống nghịch lại Thiên Chúa và loài người.

Vậy nên, để có thể chiến thắng trong mỗi cuộc chiến, con dân Chúa phải tiếp nhận và sử dụng khí giới mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình để "trong ngày khốn khổ" là ngày đối đầu trong cuộc chiến cam go với ma quỷ mới có thể đứng vững. Ngày khốn khổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và với mỗi người mỗi khác nhau nhưng chắc chắn mỗi người sẽ có ngày đối diện, bởi vậy Chúa sắm sẵn và dạy cho con dân của Ngài tận dụng năng lực trong từng món khí giới mà Ngài ban cho.

Khí giới thứ 1: “Thắt lưng trong lẽ thật”
Con dân Chúa xác định cách nghiêm túc rằng, mình chuẩn bị chiến đấu trong lẽ thật và cho lẽ thật. Lẽ thật là Lời Chúa, mọi sự làm ra trong đời sống của con dân Chúa đều đúng theo Lời Chúa, mỗi đời sống trong lẽ thật sẽ chứng minh trước muôn dân trên đất về sự đắc thắng của Lời Ngài, qua đó khiến cho nhiều người biết đến Tin Lành của Chúa.

Khí giới thứ 2: “mặc lấy giáp của sự công bình”.
Mỗi con dân Chúa sau khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì được Chúa xưng công bình, và vì thế mà ma quỷ không thể kiện cáo, bởi huyết Đấng Christ bao phủ con dân Ngài trong sự công chính. Ngoài ra, trong đời sống của con dân Chúa luôn làm ra những điều công chính đúng Lời Chúa thì những việc làm ấy sẽ là chiếc áo giáp công bình bảo vệ mỗi người.

Khí giới thứ 3: “chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.”
Con dân Chúa mỗi ngày còn sống trong thế gian thì sự bình an trọn vẹn đến từ Tin Lành của Chúa sẽ bao phủ người, như giày dép bảo vệ đôi bàn chân trong mỗi bước đi vậy.

Khí giới thứ 4: “lấy thuẫn của đức tin”
Lời Chúa hướng dẫn, trên hết mọi sự hãy lấy thuẫn của đức tin, có nghĩa là để bảo vệ sự tấn công trực diện đến từ kẻ thù thì con dân Chúa phải giữ vững đức tin rằng, chính Thiên Chúa là Đấng sẽ dạy mình chiến trận, Đức Chúa Jesus là chỉ huy, Ngài là thuẫn che chở và chính Ngài rèn tập mình lớn dần lên sau mỗi trận chiến.

Khí giới thứ 5: “mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh”
Mão là mũ đội bảo vệ đầu, mão của sự cứu rỗi là hy vọng mãnh liệt trong sự mình đã được cứu rỗi qua Tin Lành mà mình đã nhận. Nhận mão của sự cứu rỗi tức là nhận lãnh dấu hiệu đã thuộc về Đấng Christ, nhận lãnh sự được tha thứ khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết để bước vào sự sống đời đời.

Khí giới thứ 6: “Gươm của Đấng Thần Linh”
Là Lời của Thiên Chúa chính là Thánh Kinh. Con dân Chúa không chỉ tự vệ mà còn dùng Lời của Chúa tấn công lại ma quỷ như Đức Chúa Jesus đã từng làm khi bị cám dỗ.

Khí giới thứ 7: “hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí!”
Như đã nói ở trên, Đức Chúa Jesus Christ là chủ tướng của con dân Ngài trong mỗi cuộc chiến, bởi vậy lời cầu nguyện chính là sợi dây liên lạc mật thiết giúp chiến binh nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn từ chủ tướng của mình, nhờ đó mà chiến thắng.

Lời Chúa nhắc nhở hãy "Hãy tỉnh thức về điều ấy" nghĩa là luôn ghi nhớ điều mình cầu xin trong thần trí, để có thể cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoàn cảnh, để kinh nghiệm mối tương giao tuyệt vời với chủ tướng của mình là Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Chúa!
Con đã từng bị sập bẫy ma quỷ, cũng bởi con không tỉnh thức trước mưu kế của chúng, con không tận dụng hết những khí giới Ngài ban cho con để rồi hậu quả bản thân con phải gánh chịu và làm Chúa đau lòng.

Con cảm tạ ơn thương xót Ngài vẫn còn trên con, con cảm tạ ơn Chúa ban Lời của Ngài và cơ hội cho con được học mỗi ngày, để giờ đây con tiếp nhận khí giới Ngài ban cho con với một tinh thần nghiêm túc rằng, bản thân đang là một chiến binh thực sự trong cuộc chiến. Con phải hiểu rõ năng lực trong từng món khí giới Ngài ban cho con, và đem sử dụng vào cuộc chiến hàng ngày thì con mới có thể chiến thắng.

Con cũng kính dâng lời cảm tạ lên Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi những khí giới Ngài trang bị cho con. Con cảm tạ ơn Đấng Christ là chủ tướng của con trong mỗi cuộc chiến mà con sẽ phải đối đầu.

Kính xin Chúa ghi khắc bài học trong tâm thần con, giúp con biết cậy ơn Ngài để trên chặng đường trở về nhà Cha, con vượt qua mọi mưu kế của kẻ thù trong chiến thắng. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con, Cảm tạ Chúa ở cùng con trong thì giờ con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 27/09/2023


Hồng Liên
28/09/2023 01:44

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa! Mọi sự khó khăn trước mắt chỉ là Chúa muốn thử thách đức tin của con vì Chúa biết nó không vượt quá sức của con. Trong mọi sự con đều dâng trình lên Chúa và chờ đợi sự soi sáng, hướng dẫn từ Ngài. Tuy rằng con đã gặp không ít phiền toái nhưng con vui vì điều đó. Chúa luôn xoa dịu và dỗ dành con bằng những cách khác nhau. Nguyện lòng con luôn nương cậy nơi Ngài. Nguyện lòng con mãi tôn vinh Danh Ngài, lạy Đấng tể trị muôn loài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 6:10-19.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sau khi Sứ Đồ Phao-lô nói đến vai trò, vị trí, trách nhiệm của người tin Chúa thì ông tiếp tục nói về nếp sống của người tin Chúa.

Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.”

Con dân Chúa không thể tự làm cho mình mạnh mẽ, chính Chúa làm cho con dân Chúa trở nên mạnh mẽ, đó chính sức mạnh toàn năng đến từ Thiên Chúa. Con dân Chúa phải mang lấy mọi khí giới, phải mặc vào người chiến phục hay binh giáp của Chúa để đương đầu với kẻ thù là ma quỷ. Những khí giới này không gì khác chính là chân lý, là Lời của Đức Chúa Trời, là Thánh Kinh. Con dân Chúa vừa phải đồng thời trang bị kỹ lưỡng cho mình vừa phải cẩn thận gìn giữ chính mình đứng cho thật vững vàng trước mọi sự khiêu khích, cám dỗ của ma quỷ và sự mê hoặc của những gì thuộc về thế gian.

Cuộc chiến của người tin Chúa là “đối phó những mưu kế của Ma Quỷ”. Trong cuộc chiến tâm linh, điều mà con dân Chúa phải đương đầu là mưu chước của kẻ dữ, là mưu lược trong một cuộc chiến nhưng đặc biệt là mưu mô xảo quyệt của Ma Quỷ nhằm đánh ngã người tin Chúa. Chỉ binh giáp của Chúa mới có thể giúp con dân Chúa vượt thắng những mưu mô đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu lên lý do Con dân chúa phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.

Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.”

Cuộc chiến của người tin Chúa không phải là cuộc chiến với loài người trên phương diện thể xác nhưng thế lực thần linh.

* Chủ quyền thế lực: quyền lực của bóng tối, nói đến Sa-tan và sứ giả của nó.

* Những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian: nói về những thần dữ, thần linh mà người ta tin, hoặc các thế lực tà giáo.

Đặc tính chung của những thế lực này là tối tăm, vô hình mà con người không nhìn thấy được.

Việc sử dụng binh giáp của Đức Chúa Trời là bí quyết giúp con dân Chúa chiến thắng vì Chúa đã chiến đấu cho con dân Ngài. Ngài sẽ tiếp tục chiến đấu và Ngài chiến thắng, Ngài giữ cho con dân Ngài đứng vững.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô liệt kê một số trang bị của con dân Chúa để con dân Chúa có thể đứng vững trong mọi cuộc chiến.

Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.”

* Thắt lưng là lẽ thật. Con dân Chúa phải được trang bị bằng chân lý của Lời Chúa mới có thể đương đầu với sự tấn công của ma quỷ.

* Giáp là sự công chính. Một người được kể là công chính khi người ấy tin nhận Chúa. Do đó, tin chắc về việc được Chúa kể là công chính sẽ giúp người ấy đẩy lui sự tấn công của ma quỷ.

* Sự sẵn sàng của Tin Lành bình an. Khi con dân Chúa bị kẻ thù tấn công, cách tốt nhất để chống trả lại là rao truyền Phúc Âm của Chúa. Phúc Âm của Chúa là liều thuốc bình an, chữa lành mọi tranh chấp và chia rẽ.

* Thuẫn là đức tin. Con dân Chúa có lòng nhờ cậy Chúa.

Kẻ thù có thể tấn công bất cứ lúc nào, trên mọi phương diện nhưng khi nhờ cậy Chúa, con dân Chúa có thể gạt bỏ và dập tắt những sự tấn công đó.

* Mão của sự cứu rỗi. Đối với người tin Chúa, đó là sự cứu rỗi. Khi đã được cứu và biết chắc mình được cứu, không một sự tấn công nào của kẻ thù có thể gây nguy hại vì con dân Chúa được bảo vệ bởi sự cứu rỗi.

*Gươm là Lời Đức Chúa Trời, là Lời của Thánh Kinh. Khi Chúa Jesus bị ma quỷ cám dỗ, mỗi lần Chúa đều trả lời với câu: “Có lời chép rằng” và rồi Chúa trích dẫn những câu Thánh Kinh rõ ràng để chống trả ma quỷ. Đó cũng là cách người tin Chúa dùng Lời của Đức Chúa Trời để chiến đấu với ma quỷ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói về vấn đề cầu nguyện.

Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ, và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.”

Cầu nguyện không được kể là một phần vũ khí của người tin Chúa nhưng là phần không thể thiếu trong cuộc chiến tâm linh. Có hai khía cạnh của vấn đề cầu nguyện:

* Cầu nguyện: nói về cầu nguyện một cách tổng quát.

* Nài xin: nói về cầu nguyện một cách chi tiết.

Con dân Chúa cần kiên trì, bền đỗ và luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà còn cầu thay cho anh chị em cùng Cha. Tất cả những điều này cho thấy tính cách quan trọng trong mọi khía cạnh của sự cầu nguyện: thì giờ, hình thức, phương cách và đối tượng.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
28/09/2023 20:26

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 6:10-19

Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Từ Ái kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin vui mừng kính dâng lên Cha lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày trôi qua bình an và phước hạnh trong ơn yêu thương của Ngài.
Thì giờ này, nguyện kính xin Cha bổ sức trên con và dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Cha trong sách Ê-phê-sô 6:10-19. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 10: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Sau hết” là sau mọi điều Sứ Đồ Phao-lô đã giảng dạy, làm chứng, bày tỏ, chỉ ra, cáo trách, khuyên lơn và tâm tình cùng con dân của Chúa ở thành Ê-phê-sô trước đó. Giờ đây, sau khi ông tin rằng những anh chị em cùng Cha với ông ở Ê-phê-sô đã hiểu được những Lẽ Thật mà ông đã giãi bày, ông khuyên họ hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mạnh dạn trong Chúa nghĩa là hãy vững vàng trong đức tin vào trong Đấng Christ, hãy tin rằng ân điển của Đấng Christ có đầy đủ năng quyền và sức mạnh giúp bất cứ ai yêu kính Ngài sống một nếp sống đắc thắng tội lỗi, cai trị được bản ngã xác thịt, vượt qua được những yếu đuối của con người cũ để sống trong con người mới đã được dựng nên mới là con người có đầy đủ sức mạnh để đắc thắng những cám dỗ thử thách.

Hãy mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Ngài nghĩa là hãy tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Jesus Christ trên đời sống của mình. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Không một quyền lực nào, một sức mạnh nào, một kẻ chống nghịch nào có thể đứng nổi trước sức mạnh của Ngài. Một Lời Ngài phán mọi vật đều có và đến thời điểm Đức Chúa Trời sẽ đặt muôn vật dưới chân Ngài. Như có chép: “Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]. (Hê-bơ-rơ 2:8)

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, mọi việc nằm trong sự cho phép của Chúa, dù hai con chim sẻ chỉ bán giá một đồng xu nhưng nếu không phải thánh ý Chúa thì không một con nào rơi xuống. Mà chúng con lại là chi thể của thân thể Đấng Christ, được chính Đức Chúa Jesus Christ chăn giữ. Nếu chúng con một lòng trung tín trong đức tin và tình yêu đối cùng Thiên Chúa, thì trên linh trình theo Chúa cho dù thế gian, ma quỷ cùng các thế lực của chúng có vô cớ tấn công, bắt bớ, bách hại và làm khổ chúng con. Chúng con vẫn luôn hết lòng tin vào tình yêu và sự quan phòng tể trị của Đấng đã yêu thương chúng con đến nỗi đã phó chính sự sống Ngài cho chúng con.

Câu 11: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi chúng con hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời, hết lòng sống trong Tin Lành và sống cho Tin Lành thì chúng con trở thành kẻ thù của Ma Quỷ. Chúng con sẽ phải đối diện với sự tấn công, đánh phá và cám dỗ một cách khốc liệt, tinh vi và không công bình từ Ma Quỷ và các thế lực của chúng trong từng phút giây đời sống. Vậy nên, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Vì muốn chiến thắng trong trận chiến thuộc linh đầy cam go thử thách, con dân Chúa cần phải biết tiếp nhận mọi khí dụng mà Đức Chúa Trời đã trang bị và chu cấp đầy đủ cho mình và cũng cần phải biết sử dụng và tận dụng mọi khí giới đó để có thể chiến cự và chiến thắng trong mọi cuộc chiến đối cùng Ma Quỷ.

Câu 12 và câu 13: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi Phao-lô khuyên con dân Chúa phải biết sử dụng đúng vũ khí của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Thì ở đây ông tiếp tục cảnh báo con dân Chúa cần nhận diện kẻ thù trong trận chiến thuộc linh này. Bởi vì con dân Chúa chẳng phải đánh trận với thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, những thế lực, những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, và nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Hàm ý con dân Chúa phải luôn tỉnh thức và biết sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để có thể chiến cự và chiến thắng Ma Quỷ cùng các thế lực thuộc linh đen tối, chiến thắng những thế lực của loài người dưới quyền sai khiến và tác động của Ma Quỷ, nhất là các bậc cầm quyền thù ghét Thiên Chúa và chống nghịch con dân của Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu để có thể chiến thắng trong trận chiến thuộc linh chúng con phải nhận lấy và sử dụng mọi khí giới của Cha ban, để cho trong ngày khốn khổ là ngày mà ma quỷ dốc toàn lực tấn công hòng đánh phá chúng con, khiến cho chúng con bị sập bẫy, bị sa ngã mà lui đi trong đức tin và bị xa cách tình yêu của Ngài. Con hiểu mỗi người theo Chúa đều phải một mình trải qua trận chiến thuộc linh khốc liệt này, bởi vì Chúa cho phép xảy ra để con dân Chúa bày tỏ tấm lòng của mình đối cùng Thiên Chúa. Giống như một bài thử nghiệm giúp con dân Chúa chứng minh tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, tin kính Chúa trong mọi cảnh ngộ, cậy trông Chúa trong sự hoạn nạn của mình.

Câu 14 đến câu 16:
“Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Vậy, hãy đứng!” Nghĩa là hãy trong tư thế sẵn sàng của một người lính ra trận. “Thắt lưng trong lẽ thật” nghĩa là hãy trang bị cho mình Lẽ Thật Lời Chúa để có thể chiến đấu cho lẽ thật bằng lẽ thật. “Mặc lấy giáp của sự công chính” nghĩa là mặc lấy sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Đấng Christ, làm ra mọi sự đúng theo ý Chúa và Lời Chúa để chiếu ra sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa, để được Chúa bảo vệ trước mọi kiện cáo đánh phá của ma quỷ một cách công chính. “Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.” Nghĩa là người tin nhận Tin Lành và sống trong Tin Lành Cứu Rỗi bởi ân điển yêu thương của Đấng Christ, sẽ được ban cho sự bình an lạ lùng cho dù vẫn phải đang bước đi giữa thế gian đầy bất trắc hư không. Bởi trong Tin Lành Bình An con dân Chúa biết mình được thuộc về Thiên Chúa, được có tình yêu, sự quan phòng, chở che và gìn giữ của Thiên Chúa, được có hy vọng vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời bình an, vinh quang, vĩnh cửu. Vậy nên, con dân Chúa cần phải luôn luôn đặt đời sống mình trong sự ràng buộc và trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
Trên hết mọi sự là đức tin vào trong Tin Lành, bởi chính đức tin vào trong quyền tể trị của Đấng Christ giúp con dân Chúa vượt qua được mọi sự yếu đuối, mọi sự sợ hãi trước sự tấn công tinh vi và gian ác của ma quỷ, vì biết chắc Đấng mà mình tin thắng hơn mọi sự, và Ngài là Vua của chiến trận, chính Ngài sẽ là Đấng chiến cự thay cho dân sự của Ngài trước kẻ nghịch thù hung hãn. Vậy nên, con hiểu Lời Chúa khuyên chúng con hãy lấy đức tin làm thuẫn để nhờ đó có thể dập tắt được mọi sự tấn công, đồng thời ngăn chặn được mọi sự tàn phá của kẻ dữ như sự công phá rất lớn của một tên lửa trong chiến trận.

Câu 17: “Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu nhận mão của sự cứu rỗi nghĩa là nhận lãnh dấu hiệu chúng con thuộc về Đấng Christ, nhận lãnh sự ấn chứng chúng con đã được cứu chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, nhận lãnh lời hứa chúng con sẽ được ban cho sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời trong ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại đón chúng con về với Ngài.
Và hiện nay khi chúng con còn sống trong xác thịt trên đất, chúng con được Đấng Thần Linh ban cho chúng con Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dẫn dắt chúng con vào mọi lối công bình của Ngài, đồng thời Lời Ngài là gươm thuộc linh ban năng lực giúp chúng con cai trị bản ngã xác thịt, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cám dỗ thử thách, chiến thắng sự tấn công của ma quỷ.

Câu 18 và câu 19: “Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự cầu nguyện rất quan trọng đối với mỗi một con dân Chúa vì nó giúp cho con dân Chúa được gần gũi ngày càng hơn với Chúa trong mối tương giao mật thiết, là cách để con dân Chúa kính dâng lên Chúa lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tạ và thưa trình lên Chúa những băn khoăn lo lắng, những nan đề mà mình và Hội Thánh đang gặp phải. Con hiểu sự cầu nguyện bày tỏ đức tin và sự cậy trông vào trong Thiên Chúa của mỗi một thánh đồ. Con hiểu sự cầu nguyện cũng là một khí giới thuộc linh giúp chúng con luôn tỉnh thức và được soi dẫn trong thần trí trước sự tấn công của ma quỷ, giúp chúng con thêm sức mạnh và năng lực để có thể đứng vững trong đức tin và giữ lòng trung tín đối với Thiên Chúa. Con hiểu lời cầu nguyện khẩn xin cho các nan đề của các anh chị em cùng Cha và được Cha đoái xem, lắng nghe và vui nhậm cũng mang lại lợi ích và sự khích lệ đức tin cho mỗi một chúng con trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa. Vì vậy mà Phao-lô khuyên con dân Chúa “Hãy tỉnh thức về điều ấy” nghĩa là hãy kiên trì trong sự tỉnh thức mà cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí cho hết thảy các thánh đồ và cho chính Phao-lô luôn luôn, để môi miệng của Phao-lô và các thánh đồ được ơn trong sự rao giảng Tin Lành, khiến cho qua ông và họ sự mầu nhiệm của Tin Lành được công bố cách dạn dĩ đến cho nhiều người được cứu.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và giúp con có sự hiểu về Lời Cha trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Cha giúp con biết áp dụng Lời Cha vào đời sống mỗi ngày như một người lính được trang bị đầy đủ khí dụng Cha ban mà sẵn sàng đối phó với những mưu kế của Ma Quỷ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Trần Thị Thu Hương
28/09/2023 23:09

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Chúa, thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sinh ra làm người, được nhận ơn cứu rỗi từ nơi Ngài. Con nguyện xin cuộc đời con mãi thuộc về Ngài! A-men! Con cầu xin Chúa giờ này nhớ đến con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, con cảm tạ ơn Ngài! Con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Câu 10: Con hiểu rằng, mỗi người mỗi đức tin khác nhau trong Chúa, có người được mạnh mẽ, nhưng có người còn yếu đuối. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Nghĩa là, mạnh mẽ tin cậy Chúa, dù hoàn cảnh nào xảy ra cũng nhất quyết không bỏ Chúa, không phạm tội. Ma quỷ có thể tấn công chúng ta mọi phương diện về vật chất, về tinh thần nhưng chúng không thể khiến chúng ta phạm tội, không thể khiến chúng ta chối Chúa.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Câu 11: Con hiểu rằng, trong cuộc chiến thuộc linh để đối phó với những mưu kế của kẻ thù là ma quỷ thì chúng ta cần mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, sẽ được nói đến trong câu 14 đến câu 17. Trong trận chiến chung cuộc thì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ chiến đấu với Sa-tan và những kẻ thuộc về nó. Còn trong đời này, ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công, cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Càng về ngày sau cuối, những mưu kế của ma quỷ rất là tinh vi, nếu chúng ta không tỉnh thức, không mang những khí giới mà Chúa trang bị cho chúng ta thì chúng ta không nhận ra những mưu kế của chúng, cũng không đứng vững trong cuộc chiến. Ma quỷ có thế tận dụng những người thân cận nhất với chúng ta để tấn công chúng ta lâm vấp.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, chúng con là những con người thuộc linh, chúng con chiến đấu với những thế lực thuộc linh là Sa-tan và những tà linh khác. Cho dù chúng con thường phải chiến đấu với những người trong thế gian nhưng đằng sau đó vẫn là những sự xúi giục, khống chế của các tà linh. Con dân Chúa luôn đánh trận với những chủ quyền, là những tà linh cần quyền cai trị chỉ dưới Sa-tan; đánh trận với những thế lực là những người trong chính quyền ở thế gian do loài người điều động; đánh trận với những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian là những người không tin Chúa đứng đầu trên thế giới; đánh trận với những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời là chỉ về tất cả những tội ác do các tà linh làm ra, nghịch lại Thiên Chúa và loài người và những điều ô uế tội lỗi bao trùm thế giới loài người.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Câu 13: Con hiểu rằng, ma quỷ luôn tìm mọi cách để tấn công con dân Chúa, có những cuộc chiến nó tấn công toàn lực để nhằm hạ gục con dân Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì khi nhớ lại lúc ma quỷ tấn công cách khốc liệt trên con thì con vẫn thấy ghê sợ. Con nguyện xin Chúa cứ nuôi dưỡng đức tin của con ngày càng lớn hơn qua sự học Lời Chúa này để luôn sẵn sàng cho những cuộc chiến sắp đến. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

Câu 14: Con hiểu rằng, chúng con cần phải luôn đứng vững để sẵn sàng trong cuộc chiến cho lẽ thật, trong lẽ thật, tức là chúng con chiến đấu để chiến thắng, để Lời Chúa được đắc thắng, để người khác được nhìn thấy Chúa biến đổi con người xấu xa gian ác của chúng con thành người mới, để họ thấy mà tin Chúa.

Con hiểu rằng, mặc lấy giáp của sự công chính nghĩa là chúng con được xưng công chính, được mặc lên mình sự công chính do Chúa ban cho và những việc công bình chúng con làm ra trong khi mặc áo giáp công chính cũng là công chính, vì được làm ra trong Chúa.

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Câu 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa phải gắn chặt với Tin Lành Bình An, bởi vì chỉ khi tin Chúa thật mới có sự bình an thật khiến cho người ấy không sợ hãi trong mọi cuộc chiến.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Câu 16: Con hiểu rằng, ma quỷ có thể tấn công con dân Chúa từ xa đến gần. Sự tấn công nào cũng là nguy hiểm như là tên lửa trong chiến đấu. Chính vì vậy mà con dân Chúa cần lấy thuẫn đỡ là đức tin nơi Chúa để che lấy mình tránh sự nguy hại. Chúa không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng của chúng ta nên chúng ta cần vững lòng. Nếu kẻ thù hung hãn quá sức chúng ta thì chính Chúa sẽ ra tay cứu lấy chúng ta.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, nhận mão của sự cứu rỗi tức là nhận được dấu hiệu của sự cứu rỗi, thuộc về Đấng Christ, được thoát khỏi án phạt tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Gươm của Đấng Thần Linh là lời phán của Thiên Chúa. Trước mọi sự tấn công của ma quỷ, chúng ta cần có sự hiểu biết Lời Chúa thì mới có thể khôn sáng nhận biết mưu chước của nó mà đắc thắng.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu 18 và câu 19: Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì con cảm biết Chúa hành động lạ lùng qua tấm lòng của con dân Chúa, qua sự họ cầu nguyện và cầu thay. Con kinh nghiệm sự gần gũi của Chúa trả lời con khi mà con kêu cầu Ngài. Con cảm tạ Chúa! Để có thể đánh trả ma quỷ bằng Lời Chúa thì con cần phải ngày đêm học và suy ngẫm, rồi cẩn thận làm theo thì mỗi khi dùng Lời Chúa bằng gươm mới có sức mạnh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Ngài ban cho con sự thông sáng và năng lực để áp dụng vào đời sống mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Trần Thị Lan
29/09/2023 15:12

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha. Con kính xin Cha dẫn dắt con trong mỗi lẽ thật của Ngài, xin Cha ban cho con được sự hiểu biết khi con suy ngẫm Lời Ngài ghi chép trong Ê-phê-sô 6:10-11.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đúc kết rằng ông đã viết thư cho Hội Thánh Ê- phê-sô bằng tình yêu thương đối với các anh chị em cùng Cha. Bởi đức tin trong Đấng Christ, ông kêu gọi con dân Chúa hãy mạnh dạn trong Chúa, và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Con tin Chúa là Đấng Toàn Năng, Vua trên Muôn Vua, Chúa trên Muôn Chúa, để con vượt qua những sự yếu đuối. Con phải chống lại Ma Quỷ tấn công, và nghịch cảnh trong trận chiến thuộc linh, con phải vững lòng, trung tín, và mạnh dạn bước đi theo Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Thưa Cha, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và đứng vững trước mưu kế của Ma Quỷ. Con giữ mối tương giao với Chúa, học lời Chúa để cho con thức tỉnh, không để ma quỷ tấn công con, và con phải đắc thắng mọi cám dỗ.

Qua bài học hôm nay, con cần học theo Phao-lô, để cho con có tấm lòng yêu kính Chúa và con biết nương cậy nơi Chúa, để sống thánh khiết. Con nguyện theo Chúa đời đời!

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Phạm Trịnh Minh Anh
30/09/2023 19:29

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài, vì mọi sự Ngài đã cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho dư dật để chúng con có thể suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo, được ở trong sự tốt lành mà Cha sắm sẵn cho chúng con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Ê-phê-sô 6:10-19.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng đời sống của con dân Chúa chân thật là đời sống của một chiến binh, người ấy sẽ bước vào một cuộc chiến ngay trong thuộc thể và cả thuộc linh. Khi một người ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận Đức Chúa Jesus đã chết để chuộc tội cho mình, thì người ấy được Đức Chúa Trời sinh lại, được dựng nên mới để từ đó có thể hết lòng sống theo Lời Chúa, phụng sự Thiên Chúa. Kể từ đó, người ấy thuộc về Thiên Chúa, gia nhập vào đạo quân của Thiên Chúa, bao gồm các thiên sứ và những người cùng thuộc về Ngài, để chiến cự lại những sự tấn công của Ma Quỷ và các quỷ sứ của nó, cùng những người không thuộc về Thiên Chúa, bị Sa-tan tác động, xui khiến làm ra những việc chống nghịch Thiên Chúa.

Cuộc chiến mà con dân Chúa phải chiến cự với những thế lực chống nghịch Chúa, bao gồm cả loài người, lẫn các tà linh thuộc về Ma Quỷ. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy mạnh dạn trong Chúa, là hoàn toàn đặt đức tin vào Thiên Chúa, nương cậy vào sức toàn năng của Ngài, vì Ngài tể trị chúng ta, Đấng Toàn Năng sẽ khiến chúng ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, không một quyền lực nào có thể chống cự sức mạnh tể trị của Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Chúng con bước vào cuộc chiến bởi đức tin và được Đức Chúa Trời sắm sẵn và ban cho các khí giới để bảo vệ và giúp chúng con đứng vững vàng trong Ngài, không bị thua kế của Ma Quỷ. Trong cuộc chiến thuộc linh có các thiên sứ của Thiên Chúa chiến cự với các tà linh, là những thiên sứ phạm tội, theo Sa-tan mà chống nghịch Thiên Chúa. Con dân Chúa đánh trận trong sự chống cự với những mưu kế của Ma Quỷ.

Dù có thể chúng con không nhìn thấy ma quỷ, nhưng đằng sau những con người, những hoàn cảnh, những thế lực của những kẻ cai trị trong thế gian, khiến chúng con bị cám dỗ, muốn làm ra điều chống nghịch Chúa, thì đều là do sự xúi giục và khống chế của tà linh, là những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên, chúng con cần mang lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đối phó lại những mưu kế hòng đẩy chúng con ra xa khỏi tình yêu của Thiên Chúa, vào trong sự nô lệ tội lỗi, trở nên tôi mọi cho Ma Quỷ và những tham muốn của xác thịt, như khi xưa Ma Quỷ đã dùng mưu kế khiến cho ông A-đam và bà Ê-va phạm tội không vâng lời Thiên Chúa.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài muốn con dân Ngài hãy đứng vững vàng trong Ngài, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu, người nào đang đứng thì tiếp tục giữ vững kẻo ngã, người nào lỡ ngã thì cũng hãy cậy nhờ Chúa mà tiếp tục đứng dậy. Mặc giáp, thắt lưng, mang giày là những hành động chuẩn bị quân phục chỉnh tề với nai nịt chắc chắn. Con dân Chúa là những người đã được nghe và tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ chiến đấu trong lẽ thật và bảo vệ cho lẽ thật. Bởi sự công chính được ban cho, họ làm ra những việc công bình, và bước đi trong sự bình an của Tin Lành.

Trong mắt người thế gian, có thể đời sống của con dân Chúa chỉ đầy những khó khăn, lao nhọc, chịu nhiều nỗi bất công, nhưng dù vậy, đời sống ấy luôn được bao phủ bởi sự bình an không thể tả được, bởi lẽ thật và sự công chính của Thiên Chúa đầy dẫy trong họ. Trước những sự tấn công khốc liệt của ma quỷ, họ không lo lắng và sợ hãi, vì sự bình an của con dân Chúa là từ trên mà xuống, không phải sự bình an giả tạo chóng qua của thế gian này.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người chiến binh sau khi trang phục gọn gàng, chỉnh chu, thì tiếp tục mang lấy thuẫn là thiết bị để chủ động bảo vệ mình trước sự tấn công dữ đội của kẻ thù. Những tên lửa của kẻ dữ là những sự dối trá, hù dọa, tấn công của ma quỷ, với âm mưu sâu hiểm, tinh vi nhằm khiến cho con dân Chúa nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ tình yêu, và sự toàn năng của Thiên Chúa. Những lúc như vậy, con dân Chúa chỉ có thể lấy đức tin để chống đỡ, dập tắt những lời dối trá, cám dỗ của ma quỷ, chứ không thể cậy vào sự hiểu biết của lý trí, hay cần phải nhìn tận mắt, sờ tận tay.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu nhận lấy mão của sự cứu rỗi là chúng con đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi, chúng con đội mão để thể hiện đức tin và sự trông cậy phước hạnh của chúng con vào trong sự cứu rỗi của Ngài.

Lời phán của Thiên Chúa được ban cho chúng con qua Thánh Kinh, chính là gươm của Đấng Thần Linh, là khí giới duy nhất mà Ngài ban cho chúng con để đánh trả lại kẻ thù là Ma Quỷ. Con hiểu rằng con dân Chúa tránh khỏi những bẫy rập mà ma quỷ giăng ra là nhờ đức tin, nhưng nhờ những Lời phán của Thiên Chúa, mà chúng con có thể khiến ma quỷ bị tổn hại, mà phải lui xa khỏi chúng con.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chúng con cần tương giao với Thiên Chúa trong mọi lúc bằng lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí, để giữ tâm trí chúng con luôn hướng về Ngài. Chúng con cần tỉnh thức để luôn nhớ rằng chúng con cần ở trong mối thông công với Thiên Chúa, vì như vậy chúng con mới biết ý muốn của Ngài, nghe được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tránh xa khỏi những sự cám dỗ, xúi giục của ma quỷ.

Chúng con cũng cần kiên trì dâng lời cầu thay cho tất cả thánh đồ, vì đó chính là sự tương trợ của chúng con dành cho anh chị em cùng Cha của mình (II Cô-rinh-tô 1:11). Lời cầu thay của người công chính thì linh nghiệm nhiều, giúp sức cho các thánh đồ vượt qua những khó khăn trong thuộc thể, thêm lên năng lực để làm trọn phận sự mà Chúa giao cho họ. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Ê-phê-sô hãy nhớ đến ông và cầu thay cho ông để Đức Chúa Trời ban cho ông lời bày tỏ ra sự mầu nhiệm của Tin Lành, giúp con dân Chúa được hiểu biết sâu nhiệm hơn về Tin Lành.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi khí giới cho con dùng để có thể đứng vững trong ngày khốn khổ. Nguyện xin Cha gìn giữ con trong lẽ thật và trong sự công chính của Ngài mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
01/10/2023 16:14

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được thêm cơ hội và sự thuận tiện để con đọc, suy ngẫm Lời Chúa và viết lên sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để con hiểu Lời Chúa dạy.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Con hiểu rằng:

1. Sau khi Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Ê-phê-sô về việc cần làm thế nào để làm tốt bổn phận Chúa đặt để trên mình, thì Phao-lô kêu gọi họ điều cuối cùng, đó là hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Con hiểu Đức Thánh Linh đã qua Sứ Đồ Phao-lô mà kêu gọi, hướng dẫn cụ thể tới con dân Chúa, làm thế nào để mạnh dạn trong Chúa.

2. Để mạnh dạn trong Chúa thì con dân Chúa phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong cuộc chiến thuộc linh, trước những mưu kế của Ma Quỷ thì con dân Chúa cần phải có vũ khí của Chúa mới có thể đối phó được. Con dân Chúa cần nhìn biết mình đang đánh trận, đối nghịch với những chủ quyền, thế lực của những kẻ cai trị sự tối tăm. Dầu rằng có thể loài người đang có sự tấn công, bách hại nhưng đằng sau là mưu kế của Ma Quỷ. Chính vì vậy, không thể dùng sức riêng để chống cự, mà phải lấy và dùng mọi khí giới của Chúa, đồng thời cũng phải làm hết mọi sự để có thể đứng vững trong đức tin của mình nơi Chúa.

3. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy đứng vững trong đức tin để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh. Mỗi con dân Chúa là một người lính của Chúa. Vì vậy, Phao-lô kêu gọi hãy thắt lưng trong lẽ thật nghĩa là có thái độ nghiêm túc, tư thế nghiêm chỉnh sẵn sàng để chiến đấu vì lẽ thật Lời Chúa. Mặc lấy giáp của sự công chính, nghĩa là được bao phủ và bảo vệ bởi sự công chính của Chúa. Trong cuộc chiến thuộc linh, con dân Chúa phải theo sự công chính là lẽ thật Lời Chúa, nghĩa là mọi việc làm ra đều theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Có như vậy mới được sự công chính của Chúa bảo vệ trước sự kiện cáo của ma quỷ. Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An, nghĩa là mỗi bước chân được vững vàng trong nếp sống của Tin Lành Bình An, trong sự sẵn sàng cho cuộc chiến vì Tin Lành Bình An.

4. Trên hết mọi sự, để luôn sẵn sàng chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh thì mọi hành động đều phải làm ra dựa trên đức tin nơi Chúa. Có như vậy mới dập tắt được những tên lửa, đòn phản công từ kẻ dữ. Con dân Chúa cần nhận mão của sự cứu rỗi, con hiểu là luôn ý thức mình đã được ở trong sự cứu rỗi của Chúa, trong sự sống đời đời. Có như vậy thì mới chiến đấu vì sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Con dân Chúa cũng cần nhận lấy gươm của Đấng Thần Linh, tức là Lời phán của Thiên Chúa. Con hiểu Lời Chúa đã ban ra, nhận hay không là tùy ở tấm lòng của mỗi người có khao khát, yêu thích, ăn nuốt Lời Chúa hay không. Nếu không có Lời Chúa làm gươm thì chẳng có gì để đánh trả lại ma quỷ. Con dân Chúa cần noi gương của Đức Chúa Jesus Christ, dùng Lời Chúa mà đánh trả lại các đòn tấn công của ma quỷ.

5. Đồng thời, trong mọi lúc, con dân Chúa cần cầu nguyện, khẩn xin ngay trong thần trí mình. Con hiểu đó là sự tương giao, một hình thức liên lạc giữa người lính và Chủ Tướng, để nhận lệnh, theo sự dẫn dắt mà hành động. Phao-lô khuyên con dân Chúa cần tỉnh thức, kiên trì cầu thay cho hết thảy các thánh đồ và cho chính ông nữa, để ông cũng dạn dĩ rao giảng Tin Lành. Mỗi người có những cuộc chiến thuộc linh khác nhau, vì Chúa đặt để mỗi người hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng trong Chúa thì luôn hiệp một với nhau qua sự thông công, cầu thay cho nhau.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trong cuộc chiến thuộc linh, con cần theo sự dạy dỗ của Chúa mà trang bị cho mình đầy đủ các vũ khí của Chúa. Hết thảy các vũ khí đều quan trọng và cần thiết. Con cũng học được rằng, mình cần phải mỗi ngày siêng năng, trung tín trong việc rèn luyện, chuẩn bị sẵn sàng mọi vũ khí. Vì con hiểu rằng, sẽ luôn có các cuộc chiến thuộc linh lớn nhỏ xảy đến trên đời sống của mình.

2. Con học được rằng, mỗi cuộc chiến xảy đến là để rèn tập đức tin của mình nơi Chúa, và như một sự kiểm tra xem mình đã sẵn sàng các vũ khí thuộc linh chưa, có biết sử dụng hay chưa. Vì vậy, qua mỗi một cuộc chiến thuộc linh xảy ra, thì phải kiểm tra lại mình, suy ngẫm lại những việc xảy ra để rút ra bài học và chỉnh sửa mình.

3. Con cũng học được rằng, thật ra nếu một người luôn sẵn sàng với đầy đủ mọi khí giới của Chúa, thì họ sẽ nhanh chóng và dễ dàng chiến thắng mưu kế của Ma Quỷ, và chúng buộc phải lui vì sự bảo vệ kỹ càng và những đòn đánh trả của người đó. Con cũng học được rằng, nếu một người dễ dàng bị đánh bại, bị sập bẫy trước mưu kế của Ma Quỷ thì đó là vì lòng họ chưa thật sự yêu kính Chúa.

Nguyện kính xin Chúa giúp con mỗi ngày luôn trang bị đầy đủ mọi khí giới của Chúa, xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con trong từng cuộc chiến thuộc linh, để con chiến thắng mọi mưu kế của Ma Quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
1/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
01/10/2023 16:48

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha ban cho con thêm một ngày mới được sống trong ân điển, trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại những sự suy ngẫm về Ê-phê-sô 6:10-19.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kết thúc thư tín viết cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô với lời kêu gọi hãy bước đi mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Mạnh dạn trong Chúa là vững tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, tin cậy nơi ân điển của Ngài. Mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Ngài là luôn ghi nhớ rằng Cứu Chúa Yêu Dấu của mình là Vua của Muôn Vua, Chúa của Muôn Chúa, là Đấng có quyền tể trị tuyệt đối trên muôn loài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Từ câu 11 đến câu 13: Con hiểu rằng, cuộc chiến của con dân Chúa là sự đánh trận về thuộc linh, chống lại Sa-tan và các tà linh. Dù phải thường xuyên đối nghịch với loài người, nhưng đàng sau ấy là sự xúi giục, không chế của tà linh. Và để đứng vững trong cuộc chiến thuộc linh thì con dân Chúa phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Các khí giới ấy được Phao-lô trình bày trong các câu tiếp theo.

"Trong ngày khốn khổ" là trong ngày mà ma quỷ tấn công một người cách dữ dội. Ngày ấy xảy đến với các thời điểm khác nhau đối với mỗi người. Bản thân con thì ngay từ những ngày đầu tiên tin nhận Chúa là đã bị tà linh tấn công dữ dội. Con cảm tạ Cha vì ngay từ những ngày đầu ấy, qua các bài giảng của người chăn, đã dạy cho con biết nhân danh Chúa xua đuổi tà linh, là điều giúp con đứng vững được lúc ấy.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

Câu 14: Con hiểu rằng, "hãy đứng" là luôn trong tư thế sẵn sàng. Con dân Chúa phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, kể từ lúc tin nhận Chúa. 

"Thắt lưng trong lẽ thật" là nghiêm chỉnh chuẩn bị chiến đấu trong lẽ thật. Vừa có nghĩa là nghiêm túc, kỷ luật trong việc chuẩn bị lẽ thật cho mình bằng cách siêng năng học Lời Chúa, thực hành Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Vừa có nghĩa là sẵn sàng trả giá để giữ vững lẽ thật, không phạm tội với Chúa.

Áo giáp là khí giới dùng để bảo vệ người lính. Áo giáp của sự công chính chính là sự một người được Đức Chúa Trời xưng là công chính, qua sự người ấy thật lòng ăn năn tội và chỉ tin cậy duy nhất nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa giúp một người được bảo vệ trước sự kiện cáo, tấn công của ma quỷ. Ngoài ta, một người sau khi tin nhận Chúa, thì cần phải làm theo mọi lời Chúa phán dạy, để mọi hành động của người ấy luôn công chính, ma quỷ không thể lợi dụng để tấn công mình được.

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Câu 15: Con hiểu rằng, hình ảnh bước chân là tiêu biểu cho nếp sống mỗi ngày. "Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An" là nếp sống mỗi ngày được bảo vệ bởi sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An. Gọi là "Tin Lành Bình An" vì là tin tức tốt lành đem lại sự bình an cho người nhận tin. Khi một người tiếp nhận Tin Lành thì người ấy có được sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ, là sự bình an khi trải qua nghịch cảnh, khốn cùng, và cả sự chết. 

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Câu 16: Con hiểu rằng, "thuẫn" là khí giới dùng để chống đỡ sự tấn công bằng vũ khí của kẻ thù. Con dân Chúa chống đỡ sự tấn công của ma quỷ bằng đức tin. Tên lửa là một loại vũ khí nguy hiểm có tính sát thương cao và ảnh hưởng rộng, được dùng để đốt cháy các cứ điểm quan trọng như kho lương thực, trại quân. Đức tin có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ nghĩa là chỉ cần có đức tin nơi Chúa, một người có thể dập tắt được mọi sự tấn công nguy hiểm nhất của ma quỷ trên mọi phương diện.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, "mão của sự cứu rỗi" hay còn gọi là "mão trông cậy của sự cứu rỗi" (I Tê-sa-lô-ni-ca) là sự hy vọng về sự được cứu rỗi ra khỏi sự chết vào trong sự sống đời đời. Nhận mão của sự cứu rỗi là tin chắc vào lời hứa của Thiên Chúa về một cuộc sống phước hạnh đời sau cho những ai tin nhận Tin Lành. Mão là khí giới để bảo vệ đầu, đầu thì tiêu biểu cho tư tưởng, hàm ý, con dân Chúa hãy luôn ngẫm nghĩ về những lời hứa về đời sau của Thiên Chúa, lấy đó làm niềm trông cậy vững vàng của mình trong các cuộc chiến thuộc linh.

Trong các khí giới thì gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa, là vũ khí dùng để tấn công. Con dân Chúa cần học theo cách Đức Chúa Jesus dùng Lời Chúa để đánh bại sự cám dỗ của Sa-tan. Mà để có Lời Chúa để đánh trả lại ma quỷ thì cần phải thực hành Giô-suê 1:8.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Câu 18: Con hiểu rằng, khí giới thứ bảy của con dân Chúa là cầu nguyện. Cầu nguyện trong mọi lúc là giữ mối tương giao với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Lời cầu nguyện là bao gồm những lời tâm tình, cảm tạ, tôn vinh, khẩn xin, cầu hỏi Chúa, cầu thay cho các anh chị em trong Hội Thánh. Đây là khí giới được liệt kê cuối cùng nhưng trong thực tế thì con trưng dụng khí giới này đầu tiên. Những ngày đầu con đến với Chúa, đức tin còn yếu đuối, Lời Chúa cũng ít ỏi, thì con cảm nhận được là Ngài thêm sức, ban ơn cho con qua những lời cầu nguyện.

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô cầu thay cho ông. Điều này chứng tỏ sự cầu nguyện của con dân Chúa cho nhau là một việc rất quan trọng trong đời sống thuộc linh. Con nghĩ là việc lành cơ bản nhất mà Chúa sắm sẵn cho mọi thánh đồ đó là dâng lời cầu thay cho người khác bằng cả tấm lòng của mình. Sứ Đồ Phao-lô không xin con dân Chúa Ê-phê-sô cầu thay cho các nhu cầu thuộc thể của ông, vì ông đã sẵn lòng chịu mọi khó khăn, nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến với ông. Ông xin con dân Chúa cầu xin cho "lời được ban cho ông", nghĩa là xin Chúa ban cho những ý tưởng và lời nói về sự sâu nhiệm của Tin Lành khi ông rao giảng Tin Lành. Điều thú vị là đã biết bao lần Phao-lô giảng Tin Lành trong nhiều nơi, cho nhiều người, nhưng ông vẫn cầu xin cho ông được lời nói, ý tưởng, và sự dạn dĩ để giảng Tin Lành. Con nghĩ rằng, có lẽ bởi vì mỗi lần ông đứng lên rao giảng Tin Lành trước nhiều người ông đều có những cảm xúc đặc biệt, và lòng ông luôn hướng về việc làm sao qua mỗi lời nói bày tỏ được cho nhiều người thấy sự vĩ đại của Tin Lành.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng đời sống của con mỗi ngày là một đời sống cầu nguyện không thôi và luôn hướng tới sự đến của Cứu Chúa Yêu Dấu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
01/10/2023


Nguyễn Công Hải
02/10/2023 08:07

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con một tuần lễ qua được bình an. Kính lạy Chúa, dù tuần qua, tại Nghệ An và quê hương con bị lũ lụt lớn, gây ngập lụt và hư hại nhiều diện tích nông sản đang thu hoạch và gần thu hoạch. Lòng con có sự lo lắng ban đầu, cũng không có giải pháp gì để chống ngập lụt về sau, nhưng qua sự việc đó, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con cùng bộ phận trang trại tìm ra cách để chống ngập lâu dài, cho những đợt mưa lớn tới và cả các mùa mưa các năm. Qua đó, con được giải toả ra khỏi sự bế tắc trong việc nghĩ ra cách để thoát nước ngập cục bộ trong mùa mưa lớn mà không còn lo sợ mỗi mùa mưa lũ lớn đến nữa. Con cảm tạ ơn Ngài, nếu không có sự việc ngập cục bộ này, thì chắc con cũng sẽ có thiệt hại lớn hơn trong tương lai, mọi sự đều nằm trong thánh ý của Chúa, cảm tạ sự quan phòng đầy trọn của Ngài trên đời sống và công việc chúng con. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con được có thời gian ngồi suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 6:10-19. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 10-11:
“10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô khuyến khích con dân Chúa biết nương cậy nơi quyền năng và sức mạnh của Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa để mạnh dạn đến với Ngài trong mọi sự của cuộc sống. Sức mạnh không phải đến từ chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời. Ông muốn nhắc nhở mọi người tin vào sức mạnh và tin cậy vào Ngài, không chỉ trong những lúc khó khăn mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Ma quỷ luôn rình mò để cám dỗ, gây hại và làm cho con dân Chúa xa rời Lẽ Thật, và cách duy nhất để con dân Chúa chiến thắng nó là dùng các khí giới của Đức Chúa Trời, tức mọi quyền năng, ân điển, lời và danh của Chúa để đánh trả lại các mưu kế của chúng. Nhờ biết dùng khí giới của Đức Chúa Trời mà con dân Chúa được đứng vững trong đức tin, vững mạnh càng hơn trong đời sống thuộc linh.

Câu 12:
“12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.”

Con hiểu, đánh trận ở đây là một cuộc chiến thuộc linh, cuộc chiến này không phải là chống lại con người, mà là chống lại ma quỷ và các thế lực của bóng tối. Ma quỷ là kẻ thù vô hình nhưng nguy hiểm của con dân Chúa, và chúng luôn tìm cách tấn công họ về mặt thể xác, tinh thần và tâm linh.

Câu 13-17:
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Con hiểu các câu trên, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giải thích rằng để chiến thắng trong cuộc chiến này, các tín hữu cần phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Những khí giới này bao gồm:
Thắt lưng của lẽ thật: Lẽ thật là nền tảng của đức tin của một cơ đốc nhân, của con dân Chúa, và nó giúp chúng con đứng vững trước những lời dối trá của ma quỷ.
Giáp của sự công chính: Sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ là tấm áo giáp bảo vệ chúng con khỏi những lời buộc tội của ma quỷ.
Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An: Tin Lành là tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, và nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng con.
Thuẫn của đức tin: Đức tin là vũ khí mạnh mẽ giúp chúng con dập tắt những lời nói dối và cám dỗ của kẻ dữ, ma quỷ.
Mão của sự cứu rỗi: Sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ là niềm hy vọng của chúng con, và nó giúp chúng con đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ.
Gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa: Lời Chúa là vũ khí mạnh mẽ giúp chúng con chống lại ma quỷ.

Câu 18-19:
“18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.”

Sứ Đồ Phao-lô kết thúc đoạn Thánh Kinh bằng cách kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí cho nhau, đặc biệt là cầu nguyện cho những người đang rao giảng Tin Lành, là những thánh đồ với lòng kiên trì, bền đỗ. Sự cầu thay của con dân Chúa cho nhau và cho những người làm các linh vụ, chức vụ trong Hội Thánh, cho các sứ đồ, người chăn… có giá trị to lớn, giúp cho người được cầu thay được Chúa thêm sức trong công việc khó khăn để rao giảng Tin Lành cho muôn dân.

Kính lạy Chúa, đoạn Kinh Thánh này là lời nhắc nhở quan trọng cho con và cho tất cả con dân Chúa khác. Con hiểu rằng, chúng con đang tham gia một cuộc chiến chống lại ma quỷ, và chúng con cần phải được trang bị đầy đủ để chiến thắng. Chúng con cần phải mạnh dạn trong Chúa, mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và cầu thay cho nhau. Nguyện xin Chúa giúp con luôn học hỏi và sống theo Lời Chúa, vì Lời Ngài là nền tảng để xây dựng đức tin đúng đắn và trang bị vũ khí thuộc linh để con có thể chiến thắng ma quỷ với những khí giới đó. Nguyện xin Chúa giúp con sống một đời sống công chính của Đức Chúa Jesus Christ, để nó trở thành tấm áo giáp bảo vệ con khỏi những lời cáo buộc, kiện tụng của ma quỷ. Và giúp con luôn biết dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và cầu thay cho nhau để được Đức Chúa Trời thêm sức trong cuộc chiến thuộc linh đời này. Nguyện xin Chúa giúp cho con sự mạnh mẽ, dạn dĩ trong Chúa và mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chiến thắng ma quỷ và sống một đời sống đắc thắng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Vũ Triệu Hùng
02/10/2023 10:59

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 6:10-19.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Câu 10: Con hiểu rằng, sau hết và cũng là phần kết thúc bức thư, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng như con dân Chúa chung trong Hội Thánh là hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Vì Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi ơn và ban cho con dân Chúa một tâm thần mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Đức Chúa Jesus là Đấng ban thêm sức để con dân Chúa làm được mọi sự trong Ngài. Đức Thánh Linh là Đấng ban năng lực để con dân Chúa đắc thắng trước mọi cám dỗ, thử thách. Vì vậy con dân Chúa hãy mạnh mẽ, dạn dĩ trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ để có một đời sống sung mãn và làm trọn mọi việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Ngài là con dân Chúa biết chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa có quyền tể trị trên muôn loài, trên cả Ma Quỷ và các tà linh, và Ngài là Đấng chiến thắng. Vì thế, con dân Chúa không phải lo sợ trước sự tấn công của Ma Quỷ, mà hãy mạnh mẽ và dạn dĩ chống cự chúng. Vì biết chắc rằng những ai thuộc về Đấng Christ sẽ đắc thắng. 

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Câu 11: Con hiểu rằng, như một người lính ra chiến trận cần trang bị cho mình đầy đủ những vũ khí để chiến đấu như nào, thì con dân Chúa cần phải trang bị cho mình đầy đủ những khí giới Đức Chúa Trời ban cho, để có thể đứng vững trong các cuộc chiến và đối phó với những mưu kế của chúng, dù là khốc liệt nhất. 

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Câu 12 và câu 13: Con hiểu rằng, từ khi tin nhận Chúa, con dân Chúa bắt đầu bước vào những cuộc chiến thuộc linh lớn, nhỏ và kéo dài cho đến ngày về với Chúa. Để chiến thắng trong mỗi trận chiến thuộc linh thì con dân Chúa phải luôn tiếp nhận và sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Trong ngày khốn khổ là ngày mà cuộc chiến khốc liệt nhất xảy ra với con dân Chúa, có thể ít nhất một lần trong đời. Và để đứng vững trong trận chiến đó thì con dân Chúa phải sử dụng hết năng lực những khí giới Đức Chúa Trời ban. 

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

Câu 14: Con hiểu rằng, hãy đứng là trong tư thế của một người lính tỉnh thức. Thắt lưng nói lên sự gọn gàng, nghiêm trang, chỉnh tề của một người lính sẵn sàng cho sự chiến đấu. Thắt lưng trong lẽ thật là con dân Chúa sẵn sàng chiến đấu cho lẽ thật. Cuộc đời của con dân Chúa từ khi tin nhận Ngài là chiến đấu cho lẽ thật, để Lời Chúa được tôn cao. Mặc áo giáp của sự công chính là con dân Chúa luôn làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh để được bảo vệ trước những sự cám dỗ, thử thách trong cuộc sống và sự kiện cáo của ma quỷ.

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Câu 15: Con hiểu rằng, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An là nếp sống của con dân Chúa mỗi ngày được bảo vệ bởi Tin Lành Bình An. Vì một người tin nhận Tin Lành sẽ nhận được sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ, là sự bình an ở trong bất mọi cảnh ngộ của cuộc sống, dẫu trong lúc khốn khó nhất cũng vẫn bình an.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Câu 16: Con hiểu rằng, trong những vũ khí phòng thủ, thì thuẫn hay khiên là một trong những cái rất quan trọng để bảo vệ thân thể trước sự tấn công xa hay gần của kẻ thù. Đối với con dân Chúa thì đức tin chính là thuẫn để bảo vệ họ trước những sự tấn công của ma quỷ. Mọi tên lửa của kẻ dữ là những sự tấn công khốc liệt của ma quỷ nhắm vào con dân Chúa để đem đến sự chết chóc, hủy diệt. Chỉ cần con dân Chúa có đức tin nơi Thiên Chúa thì mọi sự tấn công của Ma Quỷ dù khốc liệt đến đâu cũng sẽ bị dập tắt.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, mão không những bảo vệ đầu là nơi quan trọng nhất, mà còn là dấu hiệu người lính thuộc về ai. Nhận mão của sự cứu rỗi là con dân Chúa nhận lãnh dấu hiệu một người thuộc về Đấng Christ, có sự hy vọng chắc chắn được cứu rỗi bởi tin nhận Tin Lành. Nhận lấy gươm của Đấng Thần Linh chính là tiếp nhận toàn bộ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh. Lời Chúa chính là vũ khí tấn công duy nhất trong bảy loại khí giới Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài. Để có thể đánh bại Ma Quỷ thì con dân Chúa cần phải biết vận dụng thuần thục Lời Chúa qua sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo như Giô-suê 1:8 và đức tin vào Lời Chúa.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Câu 18: Con hiểu rằng, cầu nguyện là khí giới thứ bảy. Chúa muốn con dân Chúa hãy luôn cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí. Vì sự luôn cầu nguyện giúp cho tâm thần con dân Chúa luôn hướng về Chúa và tránh được những sự cám dỗ tấn công. Hãy tỉnh thức về điều ấy là con dân Chúa hãy luôn nhớ để cầu nguyện với Chúa trong mọi lúc. Với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ là con dân Chúa hãy luôn kiên trì để cầu thay cho anh chị em cùng đức tin.

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn con dân Chúa nhớ đến cầu thay cho ông để Chúa ban cho ông có những lời công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành. Lời cầu nguyện không những là khí giới giúp ích cho mỗi con dân Chúa, mà còn giúp ích cho anh chị em cùng Cha của mình. Vì nhờ lời cầu thay mà Chúa thương xót, ban thêm ơn, giải cứu…

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn biết vận dụng những khí giới Cha ban để đứng vững trong các cuộc chiến thuộc linh cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/10/2023


Vũ Thị Thư
03/10/2023 17:04

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự từ ái thương xót của Chúa trên đời sống của con. Cha ơi, mỗi ngày trôi qua con thấy thật mong đến ngày Chúa trở lại, con rất mong đến ngày được biến hóa và về với Ngài trên Thiên Đàng, con biết ngày đó sẽ đến đột ngột lắm, nhưng bởi thân xác con mệt mỏi và con biết con cũng thật yếu đuối nữa, nên con cứ thấy ngày đó sao thấy lâu quá. Nhưng con biết sự Chúa chưa trở lại là bởi sự thương xót quá lớn của Ngài đối với con dân Ngài. Con thấy buồn khi nhìn vào xã hội hiện nay, ngay cả thực trạng trong Hội Thánh, thì con biết Chúa chưa trở lại vì Chúa thương xót và nhẫn nại đối với chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:10-19. Xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ, dẫn dắt con. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ông Phao-lô trong câu 10 khuyên con dân Chúa hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Mạnh dạn là bởi vì chúng con nay đã trở nên con cái của Ngài, chúng con không còn là nô lệ cho tội lỗi, chúng con có sự dạn dĩ mà đến gần Chúa, chúng con được ở trong Đấng Christ, là ở trong sự bảo vệ của Ngài, chúng con thuộc về Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được Thiên Chúa ban cho năng lực để chiến thắng tội lỗi và ma quỷ, chúng con có Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ ban ơn. Ngài là Đấng Toàn Năng, là Đấng vô cùng cao quý, vĩ đại. Chúng con cần phải nhận thức rõ địa vị mới của chúng con trong Ngài mà trở nên mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Ngài, chúng con cần có đức tin mạnh mẽ vào Ba Ngôi Thiên Chúa. Nương cậy nơi sức toàn năng của Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Thưa Cha, kẻ thù của loài người là Ma Quỷ cùng những quỷ sứ nó. Ma Quỷ là cha của kẻ nói dối và chúa của kẻ giết người, nó đến để cướp giết và hủy diệt, chúng nó hiện đang cai trị thế gian và tầng trời thứ nhì. Nó ghét loài người và luôn muốn loài người phải hư mất cùng với nó. Nó càng ghét con cái Chúa và giận hoảng mỗi khi con dân Chúa có đức tin vững vàng trong Chúa chống đối lại nó. Nó là thần linh và cũng có quyền năng để làm ra những việc ác, những phép lạ để khiến cư dân trên đất phải thờ phượng nó. Ma quỷ rất mưu mô xảo quyệt, nên con dân Chúa cần phải có sự vững vàng trong đức tin, dùng các khí giới mà Chúa ban cho để đối địch lại với những âm mưu của ma quỷ.

Con dân Chúa cần nhận thức rõ và hiểu rõ về kẻ thù của mình để luôn trong sự cảnh giác tỉnh thức trước những cám dỗ và những mưu kế của nó mà địch lại những âm mưu của Ma Quỷ cùng những tà linh.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Mỗi con dân Chúa là một người lính của Chúa. Và để trở thành một người lính giỏi, thì ông Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa phải dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, tức là những vũ khí của Chúa sắm sẵn cho chúng ta để chúng ta chồng nghịch lại những âm mưu và những sự tấn công của ma quỷ.
Con hiểu rằng càng gần đến ngày Chúa đến để phán xét thế gian và đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Ma Quỷ càng ra sức tấn công và dùng mọi mưu kế để cám dỗ con dân Chúa, đánh phá sự hiệp một của Hội Thánh, hòng kéo dài thời gian và phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Nên cuộc chiến thuộc linh mà chúng con phải đối diện sẽ càng khốc liệt. Nên chúng con cần phải làm hết mọi sự mọi cách và trang bị khí giới của Chúa để có thể đứng vững.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Những khí giới của Chúa ban cho con dân Chúa đó là: thắt lưng bằng lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An, thuẫn của đức tin, mão của sự cứu rỗi, gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Con dân Chúa cần phải hết lòng sống theo Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa để có sự hiểu biết Lời Chúa, hiểu biết Lẽ Thật của Lời Chúa, cũng phải có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, tin cậy nơi Tình Yêu Đời Đời của Ngài đối với chúng con. Ngài sẽ là Đấng chiến cự và là Đấng ban sức mạnh cho chúng con.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con trong mọi nơi mọi lúc chúng con cần hướng về Chúa mà cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí, chúng con cần cầu thay cho anh chị em cùng đức tin, cho người chăn và cho chính mình. Bởi lời cầu nguyện cũng là một vũ khí mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con cũng cần phải luôn tỉnh thức và ghi nhớ những sự dạy dỗ của Chúa về sự chúng con đang ở trong một trận chiến thuộc linh, để kiên trì mà cầu thay cho những thánh đồ, đặc biệt là những người đang làm công tác rao giảng Tin Lành, những anh chị em cùng đức tin đang bị bách hại bắt bớ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha dùng Lời Chúa để nhắc nhở dạy dỗ con, tỉnh thức con, nhắc cho con nhớ rằng mình là một người lính đang chiến đấu với mọi âm mưu của ma quỷ, chiến đấu với những thế lực tối tăm. Nguyện Chúa thêm sức cho con, giúp con nhớ bài học này để chúng con ai nấy vững vàng mạnh dạn trong đức tin mà bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 03/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
06/10/2023 11:20

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài lại ban thêm cho con một ngày tươi mới, cho con được sống bình an trong sự quan phòng của Ngài. Giờ đây, con xin Đức Thánh Linh ở cùng con, dạy dỗ con, giúp con tiếp tục học biết về Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:10-19, nói về mọi khí giới Đức Chúa Trời đã ban cho con dân của Ngài.

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Hội Thánh Ê-phê-sô, những người đã được Đức Chúa Trời tái sinh và cùng thuộc về Đấng Christ như ông. Ông kêu gọi họ hãy trở nên những người mạnh mẽ trong Đấng Christ. Hãy nhờ vào sức toàn năng tể trị của Ngài để luôn được đứng vững trước những sự tấn công và cám dỗ đến từ ma quỷ. Hãy tin chắc, mình sẽ đắc thắng mọi sự trong Đấng Christ.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa luôn tỉnh thức để không bị sa vào sự cám dỗ của ma quỷ, là những thiên sứ phạm tội. Họ phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời ban cho để được đứng vững mà chống trả lại những mưu kế của Sa-tan là kẻ đứng đầu những ma quỷ. Nhờ đó, họ sẽ luôn đắc thắng mọi mưu kế của nó.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa hằng ngày phải đánh trận trong cuộc chiến thuộc linh đối nghịch lại Sa-tan và các tà linh dưới quyền của Sa-tan. Họ là những thiên sứ do Thiên Chúa dựng nên, có sự hiểu biết và sức mạnh hơn loài người. Họ đã phản nghịch Thiên Chúa và luôn tìm cách khiến cho loài người cũng chống nghịch Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa luôn đánh trận nghịch lại những chủ quyền, là những tà linh có quyền cai trị cao nhất, chỉ dưới Sa-tan; những thế lực, là những hệ thống chính quyền của loài người do Sa-tan khống chế; những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, là những kẻ đứng đầu trong các chính quyền trên thế giới bị tà linh ám nhập; những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời, là tất cả những tội ác chống nghịch Thiên Chúa, do các thiên sứ phạm tội làm ra.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân chúa hãy tiếp nhận và tận dụng mọi năng lực của từng món khí giới của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho họ. Nhờ đó, họ sẽ luôn đứng vững và đắc thắng trong mọi trận chiến thuộc linh, trong mọi cảnh ngộ của đời sống.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân chúa hãy chuẩn bị, sẵn sàng trong tư thế của những người lính thuộc linh chiến đấu trong lẽ thật và cho lẽ thật. Chiến đấu trong lẽ thật, là mọi việc làm của con dân Chúa mỗi ngày trong cuộc sống đều phải đúng theo Lời Chúa. Những việc làm đó được bảo vệ trước mọi sự kiện cáo của ma quỷ, vì được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Mặc lấy giáp của sự công chính, là luôn trông cậy vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, luôn làm theo Lời Chúa, sống nếp sống thể hiện sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa.

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Câu 15: Con hiểu rằng, giày dép mục đích là để bảo vệ đôi bàn chân và chân được mang giày dép ràng buộc chặt chẽ. Mỗi bước đi của con dân Chúa tiêu biểu cho nếp sống hằng ngày. Vì thế, con dân Chúa phải cột sự bình an của Tin Lành vào trong đời sống của mình, nhờ đó, con dân Chúa luôn có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an của Tin Lành là sự bình an của người được tha tội, được làm cho sạch tội, được ban cho năng lực sống thánh khiết theo Lời Chúa. Có sự bình an của Tin Lành thì không còn lo lắng, sợ hãi trước những sự tấn công của ma quỷ.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Câu 16: Con hiểu rằng, để có thể luôn đắc thắng từng mưu kế của ma quỷ trong mọi cuộc chiến, trước hết, con dân Chúa phải là một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, tức là không ngại khó, không ngại khổ, có tinh thần dũng cảm. Họ cũng phải tự trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết như: lẽ thật, sự được xưng là công chính, sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An. Ngoài ra, họ cũng phải có sự bảo vệ là đức tin để chống đỡ mọi vũ khí tấn công của ma quỷ mà sự nguy hiểm của chúng được ví như tên lửa. Đức tin của con dân Chúa lớn hay nhỏ, nhiều hay ít khác nhau, tùy theo lượng đức tin của mỗi người, nhưng cho dù đức tin nhỏ bằng hạt cải cũng có thể dời được núi. Điều quan trọng là con dân Chúa phải có đức tin nơi Chúa và nơi Lời của Ngài. Chỉ cần con dân Chúa hết lòng sống và làm theo mọi sự hiểu biết Lời Chúa, trung tín với Chúa cho đến chết thì họ sẽ được Đấng Christ ban cho năng lực của chính Ngài. Họ sẽ luôn chiến thắng mọi sự tấn công từ Sa-tan và các quỷ sứ của nó. Những người không đặt hết lòng tin nơi Chúa, không thật lòng từ bỏ tội lỗi, dù cho họ có mọi khí giới của Đức Chúa Trời thì cũng chỉ là vô ích đối với họ. Ma quỷ sẽ khiến cho họ cứ phạm tội và bị hư mất.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 17: Con hiểu rằng, sau khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy nhận lãnh dấu hiệu thuộc về Đấng Christ và được Chúa ban cho hy vọng được cứu rỗi khỏi sự chết, được sống lại hoặc được biến hóa, để sống đời đời. Hy vọng đó luôn ở trong tâm trí của họ. Khiến họ được biệt riêng ra với những người trong thế gian. Gươm của Đấng Thần Linh, là lời phán của Thiên Chúa được chép thành chữ trong Thánh Kinh và Thánh Kinh ví Lời Chúa sắc như gươm hai lưỡi. Khí giới phản công ma quỷ được Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài chính là Lời Hằng Sống của Ngài. Đó là vũ khí duy nhất để đánh bại mọi mưu kế của ma quỷ.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô từng khuyên dạy con dân chúa hãy cầu nguyện không thôi. Vì lời cầu nguyện là khí giới trong mọi cuộc chiến thuộc linh. Sự cầu nguyện giữ gìn sự thông công giữa con dân Chúa với Chúa và với nhau. Nhờ đó mà con dân Chúa biết phải hành động như thế nào trong mọi nơi, trong mọi lúc, giữa mọi cuộc chiến. Cầu nguyện là sự tương giao mật thiết với Chúa, như chính Đức Chúa Jesus Christ luôn cầu nguyện, giữ mối thông công với Đức Chúa Cha. Lời cầu thay giúp thêm năng lực cho anh chị em trong Chúa. Con dân Chúa luôn cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa, và cầu nguyện trong mọi lúc, trong thần trí của mình với Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức về điều ấy, là hãy luôn nhớ đến sự cầu nguyện trong mọi lúc trong thần trí. Con dân Chúa phải kiên trì mà cầu thay cho những anh chị em cùng đức tin, để họ luôn vững vàng trong đức tin và trung tín với Chúa. Con dân Chúa cũng cầu thay cho nhà cầm quyền và mọi người để họ thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô cầu thay cho ông. Ông muốn họ cầu nguyện để lời được ban cho ông khi ông mở miệng, dạn dĩ rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Lạy Cha, nguyện xin Ngài giúp cho mỗi một chúng con luôn suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, để cẩn thận làm theo. Xin Ngài giúp cho chúng con biết sử dụng mọi khí giới mà Ngài đã ban cho để chúng con luôn được đắc thắng, đứng vững trong mỗi cuộc chiến thuộc linh. Nhờ đó, chúng con luôn vui thỏa trong đời sống và luôn được thịnh vượng trong đường lối mình. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
06/10/2023 11:23

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mấy hôm nay con cảm thấy mệt mỏi nhưng có nhiều việc phải làm, từ thuộc thể đến thuộc linh. Con chợt hiểu, có khi con bị cảm cúm, thì đó là lúc con vừa được nghỉ ngơi phần thể xác vừa được tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể. Con cảm tạ Cha đã ban cho con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt này, còn cơ hội để làm ra những việc lành. Con xin Cha ban cho con có tâm trí sáng suốt và thể lực đủ khỏe để con có thể làm việc qua máy vi tính. Và nếu con vẫn có sức khỏe để làm vườn cho tới ngày Đấng Christ đến thì đó là niềm vui và sự thư giãn tâm trí mà Cha ban cho con. Con cảm nhận rằng, Cha ban cho con được sống cho tới ngày ấy. Con cũng cảm nhận rằng, ngày ấy không còn xa. Có nhiều lắm thì cũng không đến bốn năm, kể từ hôm nay. Con nôn nao mong chờ từng ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:10-19, như sau:

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đúc kết thư Ê-phê-sô bằng lời kêu gọi con dân Chúa hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời và tận dụng sức toàn năng mà Ngài đã ban cho họ để chiến cự mọi kẻ thù trong cuộc chiến thuộc linh. Mạnh dạn trong Chúa là không lo lắng, không sợ hãi khi đối diện với những sự tấn công của bất cứ kẻ thù nào, vì biết mình thuộc về Chúa, ở trong sự bảo vệ của Chúa. Mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Chúa là dũng cảm chiến đấu bằng uy quyền và sức mạnh Chúa ban cho. Sức mạnh tể trị của Chúa là sức mạnh của quyền lực cai trị muôn loài, khiến muôn loài phải vâng phục. Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là mọi điều mà Phao-lô liệt kê trong các câu kế tiếp. Con dân Chúa dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chiến cự những mưu kế của Ma Quỷ cách vững vàng, đắc thắng. Danh từ "Ma Quỷ" được dùng với mạo từ xác định và hình thức số ít nên chỉ về Sa-tan. Cho dù con dân Chúa chiến cự những tà linh là những thiên sứ theo Sa-tan chống nghịch Chúa thì cũng là chiến cự Sa-tan. Vì những tà linh ấy tấn công con dân Chúa theo chỉ thị của Sa-tan. Cho dù những tà linh tấn công con dân Chúa như thế nào thì cũng đều nằm trong mưu kế của Sa-tan, bao gồm: cám dỗ; dọa nạt; gây trở ngại, khó khăn; dùng những thế lực của loài người để bách hại; thậm chí gây ra bệnh tật trên thân thể xác thịt. Vì thế, con dân Chúa chỉ cần nhận biết mưu kế của những tà linh và dùng lẽ thật của Lời Chúa để chống trả thì sẽ luôn đắc thắng.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, "thịt và máu" là chỉ về loài người. Dù Sa-tan có thể dùng loài người để bách hại con dân Chúa nhưng kẻ thù chính của con dân Chúa không phải là loài người mà là những thiên sứ phạm tội, đứng đầu là Sa-tan. Trong thế giới thuộc linh, Sa-tan và những thiên sứ phạm tội được Đức Chúa Trời cho phép tạm thời cư trú và hành động trong thế giới vật chất. Họ đang cư trú trong tầng trời thứ nhất bao quanh trái đất và tầng trời thứ nhì là khoảng không gian mênh mông trong vũ trụ. Họ đang cai trị thế gian và tạm thời có chủ quyền trong vũ trụ và trên đất. Họ được phân chia thành nhiều thế lực, cai trị các miền khác nhau trong vũ trụ và trên đất. Họ tác động vào trong các nhà cầm quyền loài người để thể hiện quyền lực của họ. Quyền lực cai trị của họ là quyền lực của sự tối tăm vì trong họ không có sự vinh quang của Thiên Chúa. Họ và những việc làm của họ là những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Họ tác động và điều khiển loài người ngày đêm phát ra những tín hiệu âm thanh, hình ảnh tội lỗi, xấu xa vào trong khắp không gian, được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh nhân tạo. Bản thân họ xấu xa vì họ không có tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Việc làm của họ xấu xa vì nghịch lại mọi sự tốt lành của Thiên Chúa.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Câu 13: Con hiểu rằng, những thiên sứ phạm tội có sức mạnh và sự hiểu biết vượt xa loài người. Vì họ là những thần linh và ít nhất họ đã thực hữu hơn sáu ngàn năm qua. Trong khi mỗi con dân Chúa thực hữu chưa quá trăm năm và bị giới hạn trong sự yếu đuối của thân thể xác thịt. Vì thế, con dân Chúa phải tận dụng các khí giới Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh của Ngài. Ngày khốn khổ là bất cứ ngày nào con dân Chúa bị ma quỷ tấn công. Ngày ấy có thể kéo dài liên tục cho tới khi con dân Chúa ra khỏi cuộc đời này. Nhờ tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời mà con dân Chúa sẽ đứng vững trước mọi sự tấn công của ma quỷ.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 14-17: Con hiểu rằng, bốn câu Thánh Kinh trên đây liệt kê sáu khí giới thuộc linh. Trước hết là lời kêu gọi con dân Chúa hãy ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếp theo là lời kêu gọi họ trang bị các khí giới dùng để bảo vệ chính mình. Rồi đến khí giới dùng để phản công.

"Hãy đứng" có nghĩa là hãy sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

"Thắt lưng trong lẽ thật" là giữ cho đời sống được gọn gàng, ngăn nắp, hành động trong sự hiểu biết Lời Chúa; tránh được sự bất ngờ khi bị ma quỷ tấn công.

"Mặc lấy giáp của sự công chính" là bao phủ mình bằng ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, không để cho ma quỷ đem quá khứ phạm tội của mình ra gieo rắc mặc cảm phạm tội và mặc cảm tự ti vào trong tâm trí mình. Vì khi mình mặc cảm phạm tội là mình nghi ngờ ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, nghi ngờ sự Đức Chúa Trời đã xưng mình là công chính; khi mình mặc cảm tự ti thì mình không thể mạnh dạn phụng sự Chúa.

"Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An" có nghĩa là nếp sống mỗi ngày luôn dựa vào lẽ thật của Tin Lành và thể hiện lẽ thật ấy. Bàn chân dùng để bước đi và bước đi được tiêu biểu cho nếp sống. "Sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An" là sự ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời luôn có sẵn để cứu những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Trong nếp sống mỗi ngày, nếu con dân Chúa lỡ phạm tội thì chỉ cần lập tức ăn năn tội, xưng tội với Chúa, xin lỗi người mình phạm lỗi thì sự sẵn sàng trong ơn tha thứ của Tin Lành lập tức phục hồi sự bình an của người được Đức Chúa Trời xưng là công chính cho họ. Và như vậy, ma quỷ không thể kiện cáo họ.

"Thuẫn của đức tin" là sự dập tắt mọi sự tấn công mạnh nhất của ma quỷ bằng đức tin vững chắc nơi Chúa và nơi Lời Chúa. Ma quỷ sẽ dùng mọi sự cám dỗ, mọi sự ngụy biện và quỷ biện để xúi giục con dân Chúa phạm tội và nghi ngờ Chúa. Ma quỷ cũng sẽ gieo rắc đủ mọi thứ tà giáo vào tâm trí của con dân Chúa. Nhưng nếu con dân Chúa có đức tin vững vàng nơi Chúa và nơi Lời Chúa thì mọi sự tấn công đó của ma quỷ sẽ trở thành vô nghĩa. Nhất là sự gieo rắc những tà giáo. Vì con dân Chúa sẽ không tốn thời gian để đọc, nghe, xem những thứ đó. Tên lửa của ma quỷ vừa bắn ra đã bị dập tắt bởi quyết tâm của con dân Chúa, không cho chúng có cơ hội tiếp cận mình.

"Mão của sự cứu rỗi" là niềm hy vọng về sự được cứu rỗi luôn hiện diện trong tâm trí, là điều được nói đến trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8. Vì con dân Chúa sống với niềm hy vọng về sự cứu rỗi nên mọi sinh hoạt của họ đều hướng về sự cứu rỗi. Điều đó giúp họ dọn mình thánh sạch, trông chờ ngày Đấng Christ đến. Ma quỷ khó mà gieo rắc những ý tưởng nghi ngờ, cám dỗ vào tâm trí họ.

Khí giới thứ sáu là khí giới dùng để tấn công. "Gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa" tức là Thánh Kinh. Con dân Chúa chẳng những tin Thánh Kinh, đọc và suy ngẫm Thánh Kinh để cẩn thận làm theo, mà con dân Chúa còn dùng Thánh Kinh để đánh trả ma quỷ. Chính Đức Chúa Jesus đã làm gương cho con dân Chúa trong sự dùng Lời Chúa để đánh trả sự tấn công của ma quỷ. Tất cả mọi lời cám dỗ, hù dọa, xúi giục của ma quỷ đều bị đánh bại bởi Lời Chúa. Vì thế, con dân Chúa cần học thuộc lòng Lời Chúa để phản công ma quỷ và đánh bại chúng.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, sự cầu nguyện là khí giới cuối cùng và quan trọng. Vì sự cầu nguyện là sự tương giao với Thiên Chúa, giúp cho con dân Chúa nhận đủ mọi sự tiếp trợ và sức toàn năng từ Thiên Chúa. Bởi sự cầu nguyện, con dân Chúa nhận được sự dẫn dắt của Chúa trong khi chiến trận cùng ma quỷ. Bởi sự cầu nguyện, con dân Chúa có thể tiếp sức cho anh chị em cùng Cha đang ở trong chiến trận. Mọi lời cầu nguyện là mọi lời thưa gửi đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Mọi lời khẩn xin là mọi lời kêu cầu sự ban ơn, giải cứu, và tiếp trợ từ Đức Chúa Trời; kêu cầu sự thêm sức cho thân thể xác thịt từ Đấng Christ; và kêu cầu sự soi sáng và thêm thánh linh từ Đức Thánh Linh. Mọi sự cầu nguyện và khẩn xin có thể nói ra thành lời nói hoặc thưa trình với Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm trí.

Con dân Chúa cần tỉnh thức về sự cầu nguyện và khẩn xin. Nghĩa là luôn giữ mình ở trong sự thông công với Thiên Chúa. Không chỉ cầu nguyện và khẩn xin cho chính mình mà còn cho những anh chị em cùng Cha, nhất là cho những người đang có nan đề và nhu cầu. Con dân Chúa cũng cần cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành để họ rao giảng những lời được ban cho bởi Đức Thánh Linh; để họ dạn dĩ công bố lẽ thật và sự mầu nhiệm của Tin Lành. Vì rao giảng Tin Lành là phương cách duy nhất đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhiều người, giải cứu họ khỏi sự chết và sự nô lệ cho ma quỷ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho Hội Thánh có bảy khí giới thuộc linh để tự bảo vệ trước sự tấn công của ma quỷ và đánh trả chúng. Xin Cha giúp cho mỗi con dân Ngài biết tận dụng mọi khí giới Ngài đã ban cho họ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
06/10/2023 17:00

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Cha yêu thương của con, con cảm tạ ơn Cha cho con giờ này được đến với Cha qua Lời Ngài. Hôm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 6:10-19. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, hiện chúng con đang sống trên đất này, thế gian con đang sống, là thuộc dưới quyền cai trị của Ma-quỷ do Sa-tan điều khiển, mà Chúa cho phép xảy ra, trong quyền tự do của loài người.

Cả thế gian này đang thuộc về Ma-Quỷ, làm con cái của Ma-quỷ, bị nó sai khiến, khống chế, chỉ biết làm ác, làm ra tội, chống nghịch Chúa, không có năng lực làm lành. Cho dẫu loài người có làm ra bao nhiêu việc đem lại ích lợi thuộc thể, giúp ích cho nhân loại, được loài người ghi nhận, nhưng nếu không bởi làm vì yêu kính vâng phục Chúa thì đều không được Chúa kể là lành, không được Chúa ghi nhận. Những ai hạ mình tin nhận và sống theo Chúa thì được Chúa biệt riêng khỏi thế gian, kể là con cái thật của Ngài, thuộc về Ngài, không chịu dưới quyền của Ma-quỷ.

Thưa Cha, mỗi khi con đọc đoạn này, tới đoạn "nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời", con hiểu được sức mạnh của thế lực chống Chúa là rất lớn. Sa-tan gieo vào tâm trí loài người không tin nhận Chúa, trong mọi tổ chức, hệ tư tưởng, từ hệ thống chính quyền đến từng người. Tội lỗi đã làm ô uế đất và mọi vật trên đất, bề sâu bề rộng và bề cao, quy mô và mức độ ngày một rộng lớn. Lòng người phạm tội ngày một tinh vi, mức độ lớn và rộng hơn.

Con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa của con, tội lỗi càng gia tăng, thế lực Sa-tan càng lớn mạnh bao nhiêu, thì sức mạnh và quyền năng của Chúa càng vượt trên mà những ai chọn thuộc về Ngài thì chúng không thể làm gì được.

Ngài là sức mạnh toàn năng. Ai cứ ở trong Ngài thì chắc chắn sẽ chiến thắng mọi mưu kế của Ma-quỷ, chống trả được mọi kẻ thù mạnh nhất.

Lạy Cha, con hiểu được trong Ngài là sự giàu có vô lượng vô biên. Trong sức mạnh tể trị của Ngài, chúng con sẽ luôn chiến thắng. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa trong câu 10 là, sau hết, hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Con hiểu sau hết là sau mọi sự hiểu biết, mọi sự học biết, sau khi đã thật lòng tin nhận máu chuộc tội của Chúa, thật lòng ăn năn gớm ghét tội, thật muốn bước đi theo Ngài, thì chúng con cần nhận biết rằng đời sống chúng con bắt đầu bước vào một cuộc chiến. Cuộc chiến liên tục mỗi ngày trên đất, trên mọi mặt trận, yêu cầu mỗi chúng con cần bền lòng, tận dụng sức lực Chúa ban thì mới trung tín vững vàng chiến thắng. Thần trí không chỉ nhận biết Ngài, mà phải hành động theo Ngài. Sống và chiến đấu theo Ngài.

Bảy vũ khí thuộc linh Chúa ban cho chúng con là:

1). Thắt lưng trong lẽ thật.

2). Mặc lấy giáp của sự công chính,

3). Chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

4).

Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

5). Nhận mão của sự cứu rỗi.

6). Nhận gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

7). Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện trong thần trí, tỉnh thức và kiên trì.

Ba vũ khí thuộc linh đầu tiên con hiểu là vũ khí nền tảng, nội lực Chúa ban cho, luôn mang sẵn trong mình, trở thành năng lực sống, bản tánh sống Chúa ban, được Chúa biến đổi, dựng nên hoàn hoàn mới, có sức mới từ Chúa, đó là luôn sống hiệp với lẽ thật, sự công chính, thánh khiết và yêu thương giống như Chúa, có ánh sáng, vinh quang và bình an của Tin Lành tràn ngập trong lòng và trong nếp sống.

Con thật cảm động trước tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài biết chúng con yếu đuối, nhỏ bé, yếu sức lực, Ngài đã sắm sẵn cho chúng con mọi thứ vũ khí thuộc linh, qua Thánh Kinh, qua người chăn, qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Ngài cũng giúp chúng con sử dụng mỗi ngày để đắc thắng tội.

Bảy thứ vũ khí được Phao-lô liệt kê trong Ê-phê-sô 6:14-19, là bảy thứ vũ khí thuộc linh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng cách đặc biệt, con hiểu đó là đặc ân thiêng liêng Chúa dành sắm cho con dân Ngài.
Chỉ ai thật ở trong Ngài mới nhận được. Thực hành thành thạo, kết quả hay không là tuỳ thuộc mỗi người với Chúa. Tấm lòng đón nhận, thái độ học biết, dành tâm trí, sức lực vào việc học biết sử dụng thành thạo hiệu quả đến đâu.

Tiếp đến là đức tin, sự cứu chuộc, Lời Chúa là những vũ khí để chống đỡ kẻ thù, dập tắt những âm mưu của chúng. Chúa dạy chúng con cần dập tắt khi chưa thành hành động, mới nhen nhóm ở mưu kế thì đã cần dập tắt. Cũng vậy, khi trong tư tưởng, suy nghĩ con sai với ý Chúa, thì lòng con cần đến với Chúa, nhân danh Chúa xua đuổi cất ra khỏi tâm trí, không để chúng thể hiện thành tội lỗi ra bên ngoài.

Mọi sự con làm trong đức tin, sự trông cậy, theo Lời Chúa phán hứa.

Cầu nguyện là vũ khí thứ bảy. Con hiểu là con số 7, thứ tự bảy mang nghĩa trọn vẹn. Vũ khí thuộc linh Chúa trang bị là những khí cụ thuộc linh tiêu biểu trọn vẹn, mắt xích nhau, không thừa không thiếu. Chúng con nhận, sử dụng đủ, không thể bỏ qua một thứ nào. Chúng con không thể kiêu ngạo tự mình gạt bỏ bất cứ một thứ vũ khí nào trong Lời Chúa đã phán dạy.

Chúng con không chỉ nhận, mà còn biết sử dụng cách khôn sáng, thành thạo. Nếu chúng con mang theo nhưng để đó không dùng hoặc dùng không đúng cách, thì cũng không có kết quả, không thể chống lại thế lực gian trá của Ma-quỷ.

Con hiểu càng những ngày sau cùng, Ma-quỷ đánh phá Hội Thánh càng khốc liệt, với những kỹ xảo tinh vi hơn, nên mỗi chúng con cần luôn tỉnh thức, trang bị cho mình đầy đủ vũ khí thuộc linh thì mới có thể đứng vững, thắng được tội lỗi.

Bài học con áp dụng:

1). Con luôn ý thức mình là con cái Chúa, đã được Chúa mua chuộc bằng huyết báu Ngài, nên con không dại dột chọn quay về đời sống tội lỗi cũ nữa.

2). Con chọn và sống theo gương của Đức Chúa Jesus. Con chọn sống theo ý Cha. Con chọn theo sự dẫn dắt và năng lực của Đức Thánh Linh.

3). Con chăm chỉ cầu nguyện, đọc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để Chúa soi dẫn, và con cẩn thận làm theo, gây dựng đức tin cho mình và gây dựng anh chị em trong Hội Thánh, yêu thương những người lân cận chưa biết Chúa, tha thứ và hết lòng cầu nguyện cho họ.

4). Con tận dụng mọi cơ hội để rao giảng Tin Lành, qua nếp sống và qua các phương tiện rao giảng.

Xin Chúa cho con ghi nhớ bài học hôm nay và giúp con sống theo bài học Chúa dạy dỗ.

Kính lạy Cha, con biết sức con yếu đuối, con tin là khi con biết tiếp nhận mọi khí giới Cha ban, thì con sẽ chiến thắng.

Con cũng biết, con tiếp nhận thì dễ, sử dụng thành thạo, đúng cách thì không dễ. Nói thì dễ, làm thì khó. Con xin Cha giúp con áp dụng vào trong thực tế đời sống con. Con cảm tạ ơ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
06/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
08/10/2023 09:37

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời 

Kinh thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài, nguyện xin Cha ở cùng con dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Con cảm tạ ơn Cha. 

Con xin kính dâng lên Cha bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19 

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau sự khuyên bảo về nếp sống mới trong Chúa thì gần cuối thư Phao-lô kêu gọi những người anh chị em cùng Cha rất yêu dấu của ông, hãy mạnh dạn trong Chúa, và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Con hiểu mạnh dạn trong Chúa, là mạnh dạn trong sự tin cậy, mạnh dạn trong đức tin,  mạnh dạn trong sự nương nhờ ân điển và sức Toàn Năng của Đấng Christ.  Con hiểu rằng, mạnh dạn trong sức mạnh tể trị của Ngài, là mình hoàn toàn sống nương nhờ vào sức mạnh của Ngài, nhờ sự ban cho của Ngài trên đời sống. Con hiểu rằng, trong mọi cuộc chiến từ thuộc thể đến thuộc linh, thì với sức riêng của con người thì không thể chiến thắng được những thế lực xấu ấy, nhưng khi mình chọn đầu phục Chúa, mạnh dạn nhờ sức Chúa để chiến đấu thì mình sẽ đắc thắng. Ngược lại, nếu mình chọn sống theo ý riêng, làm theo sức riêng của mình, tin chắc trên con đường ấy mình sẽ bị bại, không thuộc về Chúa.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu mình muốn đứng vững trước những mưu kế của Ma Quỷ thì mình phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, mình muốn đứng vững trong Chúa, thì mình còn cần từ bỏ đi được cái tôi, từ bỏ đi con người cũ, vì con người cũ giống như ma quỷ vậy. Con hiểu rằng, có khi Ma Quỷ không điều khiển mình cám dỗ mình, mà bởi mình vẫn còn ham muốn tội, thì mình đã đầu phục Ma Quỷ rồi. 

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trận chiến ở trong Chúa là trận chiến thuộc linh, không phải như cuộc chiến ở ngoài chiến trường hai bên nghịch nhau bằng thịt và máu, mà con dân Chúa nghịch lại với tà linh và Ma quỷ, nghịch với chính quyền của loài người, nghịch với những người không thuộc về Chúa, nghịch với tất cả tội ác mà Sa-tan làm ra như âm thanh, hình ảnh ô uế khắp nơi. Con hiểu rằng, những điều gì mình cho là không đúng không nên làm thì mình cũng coi nó là thù nghịch và tránh xa nó.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Vì mỗi một con dân Chúa mỗi ngày phải đối phó với những thế lực của Ma Quỷ nên mỗi con dân Chúa phải lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong những ngày khốn khổ hay bị bách hại mình, để trong mỗi ngày bước đi theo Chúa, có thể chống nghịch lại và làm hết mọi sự để đứng vững. Con ấn tượng với câu hãy lấy và dùng đó là sự ban cho của Chúa, Chúa cho phép mọi sự xảy ra, và Ngài cũng ban cho đầy đủ khí giới để chống lại, Ngài cũng mong con mình lấy khí giới và dùng, con nghĩ điều Ngài muốn nhìn thấy ở con là mạnh mẽ chiến đấu để trưởng thành, và khi ngày một trưởng thành thì con mới có thể đứng vững.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, thắt lưng trong lẽ thật là chiến đấu trong lẽ thật và cho Lẽ thật, Lẽ thật là Lời Chúa, mọi sự con dân Chúa phải làm đúng theo Lời Chúa, và để cho Lời Chúa đắc thắng trong tâm trí. 
Thưa Cha, con hiểu áo giáp là để bảo vệ người ấy khỏi bị thương khi ra chiến trường, áo giáp của sự công bình là con dân Chúa được bảo vệ khỏi mọi sự kiện cáo của Ma Quỷ trước Đức Chúa Trời khi người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Áo giáp của sự công bình còn có nghĩa là khi con dân Chúa làm ra những việc công bình theo tiêu chuẩn của Chúa, thì những việc ấy sẽ bảo vệ con dân Chúa trước mọi cám dỗ và thử thách.
Thưa Cha, con hiểu rằng, nếp sống của con dân Chúa phải luôn được bảo vệ bởi sự sẵn sàng của Tin Lành bình an. Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa mỗi ngày phải luôn có sự bình an như là chân được cột với dây giày để chắc rằng chân không bị thương. Nếu như mỗi ngày con dân Chúa không có sự bình an thật thì khi khó khăn hoạn nạn thử thách sẽ dễ bị thua cuộc. 
Thưa Cha, con hiểu rằng trên hết mọi sự, thì con dân Chúa phải có đức tin, lấy đức tin để bảo vệ mình khỏi mọi thế lực và dập tắt đi những thế lực xấu ấy.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời Chúa dạy mỗi người hãy nhận mão cứu rỗi tức là mỗi người hãy nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ, sự hy vọng được cứu ra khỏi sự chết vào trong sự sống đời đời, và nhận lấy Lời Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh là Lời phán của Thiên Chúa. Thưa Cha, con hiểu để đánh trả lại được tất cả sự tấn công của Ma Quỷ thì khí giới mạnh nhất là Lời Chúa. 

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa cần cầu nguyện cho mình nhưng Lời Chúa dạy rõ mình còn cần phải cầu thay cho anh chị em của mình, cầu nguyện trong sự khẩn xin, và phải kiên trì. Con hiểu rằng Phao-lô là người được ơn của Chúa, nhưng trong mọi gian khó trên con đường truyền giáo của ông thì ông cũng cần mọi người cầu thay cho ông, cho thấy sự cầu thay rất quan trọng. 

Thưa Cha, con học được rằng, một người khi chuẩn bị ra trận thì phải có tấm lòng kiên định hướng lòng về những sự thắng. Con thấy mình chưa kiên định được như Chúa muốn, con còn yếu đuối còn hèn kém để cho những sự xác thịt chiến thắng con, con xin Chúa Ngài giúp con con có tấm lòng đứng dậy mạnh mẽ lấy và dùng mọi khí giới mà Ngài đã sắm sẵn cho con. 

Thưa Cha, con học được để chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh khốc liệt đang diễn ra từng ngày, con cần học Lời Chúa, suy ngẫm cẩn thận làm theo để có thể chiến thắng được, còn nếu không làm theo các bước, con sẽ chết dần từ thuộc thể đến thuộc linh. 

Con học được ở Phao-lô tấm lòng mọi sự nương nhờ vào sức mạnh của Chúa, con cũng học được lời cầu thay rất quan trọng, nhất là đối với những người anh chị em đang khó khăn, đang bị bách hại, đang bị đau ốm, đang yếu đức tin...

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con mạnh mẽ, không còn để cho một sự gì trong con chiến thắng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
08/10/2023


Kim Loan Nguyen
09/10/2023 01:46

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho hai vợ chồng con có được cơ hội để tâm tình, chia sẻ với ba mẹ chồng con về Tin Lành của Cha, về đức tin của chúng con, và đã gửi website của người chăn cho ba mẹ mình. Và cuộc nói chuyện rất tốt đẹp dù ba mẹ con vẫn chưa có thể chấp nhận ngay. Nhưng với chúng con đã là một điều tốt. Ít nhất chúng con đã nói được Tin Lành của Chúa. Con xin cảm tạ Cha đã luôn cho những điều xảy ra cho con, nhưng đều là có ích cho con. Cảm tạ Cha luôn dìu dắt, dạy dỗ, thánh hóa con qua mỗi bước đi trong bài học cuộc sống. Khi xưa, con luôn mệt mỏi khi đối diện mọi việc. Con chỉ muốn yên thân học Lời Chúa. Nhưng bây giờ, con biết, mỗi việc đến trong đời con là sự rèn luyện, mài dũa những gai nhọn, góc cạnh sắc bén của tâm tính con trở nên nhu mì, khiêm nhường, chịu đựng và nhẫn nại. Mỗi ngày con đã không còn lo lắng sợ hãi, mà con đã tin cậy hơn nơi Chúa. Con xin cảm tạ ân điển Chúa ban cho con. Nguyện xin Cha luôn thánh hóa vợ chồng con mỗi ngày, để con kịp cuộc chạy đua vào nước Trời trước ngày Đấng Christ đến đón chúng con. Xin Đức Thánh Linh luôn cáo trách, dạy dỗ con, dẫn con vào lẽ thật của Chúa. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày để được học Lời Cha, để có cơ hội làm các việc lành Cha đã sắm sẵn cho con. Giờ đây, con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19 như sau:

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Câu 10-13. Thưa Cha, qua sự giảng giải của người chăn, con hiểu rằng. Bất kể là ai, mà từ khi họ thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ được tái sinh bởi Đức Chúa Trời, sống và hết lòng làm theo lời dạy của Chúa, là con dân chân thật của Chúa, thì họ đã trở thành một chiến binh của Chúa. Trong cuộc chiến của Thiên Chúa, cùng các thiên sứ của Ngài và những ai thuộc về Thiên Chúa nghịch lại Sa-tan và những tôi tớ của nó cùng những người thuộc về ma quỷ, trên chiến trường cả thuộc linh là trong tâm thần, lẫn thuộc thể là môi trường sống của chúng con. Mỗi một con dân Chúa khi dùng sự tự do lựa chọn của mình mà lựa chọn theo Chúa, thì chúng con chỉ còn cách là cậy nhờ ơn Chúa mà chống cự và chiến đấu hết sức của mình giữa sự tấn công của ma quỷ.

Dù là người chập chững mới tin Chúa, cho đến những người đã trưởng thành trong thuộc linh. Thì vẫn luôn phải chiến đấu ngày đêm trên 3 mặt trận là: thế gian, con người cũ, và ma quỷ. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô đã kêu gọi và động viên mỗi người chiến binh của Chúa: đừng yếu đuối, sợ hãi, mà hãy can đảm, mạnh dạn, tin tưởng, trông cậy, vững lòng nơi Chúa, nơi sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để chúng con đứng vững đối phó với các mưu kế của ma quỷ.

Và để luôn đắc thắng trong mỗi một cuộc chiến, mỗi hoàn cảnh, mỗi thử thách thì mỗi một con dân Chúa phải biết lấy và sử dụng các khí giới của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho chúng con. Để chúng ta biết cách chống nghịch lại những chủ quyền, những thế lực, những nhà cai trị xấu hoặc loài người do tà linh tác động. Nghịch lại những ma quỷ, quỷ sứ của nó. Và con dân Chúa phải dùng khí giới Chúa ban cho mới vượt qua được những ngày cam go là những ngày sẽ bị ma quỷ tấn công khốc liệt nhất. Nếu con dân Chúa không dùng các khí giới mà dùng sức riêng của mình thì sẽ không chiến thắng được.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Câu 14 đến câu 17. Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng:

+ Thắt lưng trong lẽ thật là: luôn sẵn sàng làm theo sự hiểu về Lời Chúa, làm đúng Lời Chúa dạy
+ Mặc giáp của sự công bình là: mỗi ngày trong cuộc sống chúng con phải luôn tin cậy vào Đức Chúa Giêsu và làm đúng Lời Chúa
+ Chân được ràng buộc trong Tin Lành Bình An là: chúng con phải cột bình an của Tin Lành vào trong nếp sống bản thân mình.
+ Thuẫn của đức tin là: dùng đức tin để làm thuẫn chống đỡ mọi vũ khí tấn công của ma quỷ.
+ Mão của sự cứu rỗi là: một người sau khi ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Thì người đó được nhận lãnh dấu hiệu thuộc về Đấng Christ và được nhận lãnh hy vọng được cứu ra khỏi sự chết để vào trong sự sống đời đời.
+ Gươm của Đấng Thần Linh là Thánh Kinh cũng chính là Lời của Đức Chúa Trời .

Thưa Cha, là một người chiến binh và để trở thành một chiến binh giỏi, thì chúng con phải luôn biết cách sử dụng thành thạo các khí giới Cha đã cho ban cho chúng con, trong mỗi một cuộc chiến của mình. Khi nhận mão của sự cứu rỗi thì chúng con được lãnh dấu hiệu thuộc về Đấng Christ. Thì mỗi giây, mỗi phút chúng con phải cột Tin Lành Bình An vào nếp sống của mình. Luôn tin cậy nơi Chúa, sẵn sàng và hết lòng làm đúng lời Chúa dạy. Dùng đức tin làm thuẫn chống lại vũ khí tấn công như tên lửa của kẻ thù. Và chỉ có một vũ khí để chúng con tấn công lại là Lời Chúa. Vì thế, chúng con cần phải luôn đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì chúng con mới đánh bại được mưu kế của Ma Quỷ. Con biết rằng, mọi khí giới Chúa ban, tất cả đều quan trọng. Con dân Chúa phải luôn có đủ và không được bỏ qua bất kỳ khí giới nào.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải luôn cầu nguyện. Bởi vì, sự cầu nguyện liên tục giúp cho con dân Chúa giữ được sự tương giao mật thiết và thông công của chúng con với Thiên Chúa. Nhờ đó, con dân Chúa biết được mình phải làm sao và hành động như thế nào trong mọi hoàn cảnh giữa mọi cuộc chiến. Con dân Chúa cũng cầu nguyện thay cho nhau. Điều đó giúp các anh chị em cùng đức tin cũng được thêm năng lượng để vượt qua mọi sự bách hại, tấn công của kẻ thù, để họ luôn vững tin vào trung tín với Chúa. Con dân Chúa cũng luôn cầu thay cho người thân của mình, cho dân tộc mình, cho dân Israel, cho các nhà cầm quyền, để họ ăn năn và tin nhận vào sự cứu rỗi của Đấng Christ. Con dân Chúa hãy luôn tỉnh thức về điều ấy và luôn kiên trì cầu nguyện trong mọi lúc. Sự cầu nguyện lên với Chúa là khí giới thứ bảy mà Chúa ban cho con dân Chúa.

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng. Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa cũng cầu nguyện cho chính ông. Ông mong họ cầu nguyện cho tất cả những lời từ miệng ông nói ra. Và xin Chúa ban cho ông sự dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa.

Lạy thưa Cha. Con cảm tạ Cha đã luôn thương yêu chúng con. Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Từ một người bị hư mất được quay trở lại và phục hồi địa vị là con cái Ngài. Ngài luôn biết chúng con sẽ phải khó khăn, sẽ không thể chiến thắng nổi bản tính tội, và các cuộc tấn công của Ma Quỷ. Nên Ngài đã sắm sẵn các việc lành và ban cho chúng con các khí giới chống nghịch lại kẻ thù của mình. Chúng con sẽ đắc thắng nếu luôn ở trong ân điển của Ngài, và biết sử dụng thành tạo khí giới Cha ban. Con xin Cha luôn cho con nhớ được Lời của Cha để trong mọi hoàn cảnh, mọi cuộc chiến của bản thân mình, con sẽ đắc thắng. Xin Cha dùng Lời Cha thánh hóa con.

Con cũng xin Cha luôn gìn giữ các anh chị em trong Hội Thánh để họ có năng lực chiến đấu. Xin Cha gìn giữ mỗi chúng con trọn vẹn để không bị trật phần ân điển. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
12/10/2023 05:44

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 6:10-19

“10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19 con được hiểu rằng thế gian đầy dẫy sự tội lỗi ô uế, và bên cạnh đó những thiên sứ phạm tội cũng đang ra sức cám dỗ loài người phạm tội. Thưa Cha, chúng con đang trong thân thể xác thịt này cũng luôn ngày đêm bị Ma quỷ tấn công, cám dỗ. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con những khí giới để chống trả lại những sự tấn công của ma quỷ.

Thưa Cha, con được biết rằng Ngài ban cho Bảy khí giới để chống lại sự tấn công của Ma quỷ đó là :

•Thắt lưng trong lẽ thật, con hiểu được rằng Lời của Ngài là lẽ thật, mọi suy nghĩ, việc làm đều phải đúng theo tiêu chuẩn Lời của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

•Giáp của sự công chính, con hiểu được rằng sự công chính là người được tái sinh, được dựng nên mới trong Đấng Christ, được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Người lấy sự công chính là Lời Ngài làm áo giáp cho mình, tức là sống đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, chống trả lại sự cám dỗ của Ma quỷ.

•Chân sẵn sàng của Tin Lành Bình An, con hiểu được rằng chân sẵn sàng bước đi theo đường lối của Ngài, mang Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến cho nhiều người được biết đến.

•Thuẫn của đức tin, con hiểu được rằng thuẫn dùng để chống đỡ những sự tấn công của ma quỷ, tức là đức tin vào sự quang phòng của Ngài, mỗi khi gặp khó khăn thử thách đến trên đời sống của mình.

•Mão của sự cứu rỗi, con được hiểu rằng là sự hy vọng về sự cứu rỗi cho những ai trung tín sống theo Lời của Ngài, chịu những sự bắt bớ, bách hại vì phải sống theo Lời của Ngài và biết rằng Ngài sẽ giải cứu thân thể xác thịt này ra khỏi sự chết để được sống đời đời.

•Gươm của Đấng Thần Linh là Lời phán của Thiên Chúa. Con được hiểu rằng Lời của Ngài đã được chép rõ ràng trong Thánh Kinh và Lời của Ngài chống lại những sự giảng dạy sai trật của những giáo sư giả. Lời của Ngài là lưỡi gươm đánh vào tội nhân, làm cho tội nhân thấy được tội lỗi của mình mà được cứu.

•Cầu nguyện và khần xin, thưa Cha con được hiểu rằng sự cầu nguyện cũng là một khí giới hữu hiệu khi bị kẻ thù tấn công. Cầu nguyện tương giao với Ngài thì con thấy được tội lỗi và được sức Thiên từ nơi Ngài mà đắc thắng được những cám dỗ. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho chúng con được đến gần Ngài trò chuyện và cầu xin lên Ngài, để chúng con luôn biết kính sợ Ngài và để tội lỗi không cám dỗ chúng con những khi chúng con yếu đuối mệt mỏi.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được những khí giới để chống lại quyền lực của Ma quỷ, và để luôn tỉnh thức chúng con mỗi ngày, vì những tội lỗi xấu xa đã bao trùm cả thế gian này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/10/2023


Bùi Mạnh Cường
07/12/2023 22:34

Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

Con hiểu rằng đây là lời kêu gọi của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông khuyên mọi người hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Vì Chúa là quyền năng vô biên. Nếu chúng ta biết trông cậy nơi Chúa và vâng phục Chúa thì Ngài sẽ ban cho ta sức mạnh đắc thắng mọi thế lực ma quỷ và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chính vì vậy chúng ta hãy cứ mạnh dạn trong Chúa.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

Con hiểu rằng mọi khí giới ở đây chính là Lời Chúa và các điều răn của Chúa. Nếu con dân Chúa trang bị cho mình những khí giới mà Chúa sẵm sẵn thì con dân Chúa sẽ đứng vững để chiến cự lại mưu kế của Ma Quỷ và sẽ đắc thắng.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

Con hiểu rằng con dân Chúa đánh trận ở đây là đánh trận về thuộc linh. Đánh trận chống lại mọi mưu kế của ma quỷ. Mà Ma Quỷ là thế lực đứng sau mọi chủ quyền, thế lực và những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

Con hiểu rằng chỉ có thể dùng mọi khí giới mà Chúa ban cho con dân Chúa mới có đủ sức mạnh để để chống nghịch lại mọi mưu kế của Ma Quỷ và luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

Con hiểu rằng con dân Chúa cần luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động và tỉnh thức. Dùng Lời Chúa và lẽ thật của Ngài làm áo giáp bảo vệ mình trước mọi âm mưu của ma quỷ.

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

Con hiểu rằng Tin Lành Bình An chính là Đức Chúa Jesus Christ là sự cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi. Ngài cũng là chân lý giúp cho con dân Chúa có những bước đi trong sự bình an.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

Con hiểu rằng đức tin là thuẫn là vũ khí để con dân Chúa dùng làm vũ khí để tự vệ, bảo vệ mình chống trả lại ma quỷ. Cho dù sức mạnh của ma quỷ có như tên lửa đi nữa thì người có đức tin vững mạnh vẫn chiến thắng được.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng con dân Chúa có đức tin vững mạnh thì sẽ nhận thức được rằng sự cứu rỗi sẽ đến từ nơi Chúa, được Chúa cứu và sẽ được hưởng sự sống đời đời, con biết rằng gươm của Đấng thần Linh chính là Lời Chúa và là vũ khí sắc bén mà Chúa ban cho con dân của Ngài.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Con hiểu rằng mọi khí giới Chúa ban cho con dân Chúa vô cùng quan trọng. Con dân Chúa muốn đắc thắng mọi thế lực thù địch cách trọn vẹn và không mỏi mệt thì cần có Chúa ở cùng. Và điều quan trọng nhất là con dân Chúa cần có sự cầu xin, cầu nguyện với Chúa trong thần trí mọi lúc. Con dân Chúa cần kiên trì cầu thay cho các thánh đồ và các anh chị em cùng Cha của mình.

19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.

Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng nhớ đến và cầu thay cho ông trong công việc rao giảng Tin Lành. Để ông công bố Tin Lành của Chúa cách dạn dĩ ngay cả khi ông trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, tù đày.

Nguyện xin Chúa ban cho con luôn có đức tin vững mạnh trong Chúa. Để con được bảo vệ trong các khí giới mà Chúa sắm sẵn. Nguyện Lời Chúa là đèn soi rọi trên bước đường của con và là gươm để con chống cự lại Ma Quỷ, để con luôn đắc thắng trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 07/12/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ