Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Hôm nay, ngày 26/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:20-24.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sứ giả ở trong vòng xiềng xích" có nghĩa gì (câu 20)?
2. Tại sao Phao-lô ở trong xiềng xích mà ông lại dạn dĩ nói và ông phải nói những gì (câu 20)?
3. Hãy đúc kết những sự dạy dỗ trong thư Ê-phê-sô.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đang là người không ở trong xiềng xích vì đức tin nơi Đấng Christ nhưng bạn có dạn dĩ nói với những người bạn gặp những điều phải nói hay không?
2. Anh chị em trong Hội Thánh có thể làm chứng tốt về bạn hay không?
3. Bạn có biết bổn phận phục vụ Chúa của bạn là gì hay không? Bạn có đang là người phục vụ Chúa trung tín hay không?
4. Bạn có phải là người chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ hay không? Bạn đã và đang làm gì để thể hiện tình yêu của bạn đối với Ngài?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-6_10-24/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
28/09/2023 02:31

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa cho con thì giờ để có thể suy ngẫm Lời Ngài một cách rõ ràng như vậy.
Mỗi một phân đoạn Thánh Kinh là một bài học về tình yêu thương, sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Ngài, ân điển tuyệt vời mà Ngài ban cho. Con nguyện nương náu nơi Ngài từ đây cho đến ngày con được gặp Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 6:20-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đặc biệt xin các tín hữu cầu thay cho ông trong việc truyền bá Phúc Âm.

Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói. Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự. Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.”

Phao-lô nhắc tới Ti-chi-cơ người bạn của ông. Dù Ti-chi-cơ chỉ xuất hiện thoáng qua trong lịch sử của Hội Thánh đầu tiên, sự thể cho thấy rõ ràng là ông và Phao-lô là bạn đồng công. Ông đã ở với Phao-lô suốt chuyến hành trình tới Rô-ma. Ông đã giúp đỡ cho vị sứ đồ trong khi bị tù ở Sê-sa-rê và các cuộc thử thách trước mặt các vua và những quan tổng đốc. Ông đi cùng với Phao-lô trên chuyến hành trình nguy hiểm, chịu đắm tàu trên đảo Ma-ta. Ông đã ở lại với Phao-lô khi chịu tù, lúc viết ra thư tín này.

Phao-lô vốn tin cậy Ti-chi-cơ nên mới giao bức thư này gửi cho người thành Ê-phê-sô, cũng như bức thư gửi cho người thành Cô-lô-se và bức thư mật gửi cho người thành Lao-đi-xê. Ông đã trao tận tay thứ vô giá, có giá trị hơn của lạc hiến cho các thánh đồ nghèo ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Rất nhiều lần, Ti-chi-cơ đã tự minh chứng mình là một người bạn trung thành và đáng tin cậy. Mặc dù tên của ông đã được nhắc tới rất ít nhưng sự đóng góp của ông là không thể kể hết được.

* Ti-chi-cơ là một sứ giả đáng tin cậy

* Ti-chi-cơ là một tấm gương rất khích lệ

* Ti-chi-cơ là người bạn khích lệ, là người bạn biết an ủi

Khi Phao-lô ngã lòng, Ti-chi-cơ đã có mặt ở đó để đỡ ông dậy. Khi Phao-lô cảm thấy muốn thối lui, Ti-chi-cơ thúc ông đi tới. Dù bị đòn, chìm tàu, tù đày hay bị đoàn dân đông áp đảo, Phao-lô luôn luôn nương tựa vào Ti-chi-cơ. Vì thế, Phao-lô đề nghị Ti-chi-cơ thay thế chức vụ của Tít tại Cơ-rết.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã nhận được nhiều khích lệ từ rất nhiều bè bạn giống như Ti-chi-cơ. Ông có cả hai: nhận lãnh và cung ứng sự khích lệ. Trong những câu sau cùng này của thư tín, ông đưa ra bốn ao ước về sự khích lệ cho những tín hữu.

Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ! Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]”

* Phao-lô ao ước anh chị em được sự bình an. Bình an ở đây là một trạng thái của tấm lòng, chớ không phải là một vị trí trên cơ thể.

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết."

"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi."

Không những con dân Chúa cần sự bình an theo chiều thẳng đứng, mà cũng cần sự bình an theo chiều ngang nữa, đó là hòa thuận với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau.

"Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn."

* Phao-lô ao ước anh chị em có sự yêu thương. Trong quyền phép của Đức Thánh Linh, con dân Chúa có sự yêu thương tất cả những người tin Chúa.

Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành."

* Phao-lô ao ước anh chị em phải có đức tin mạnh mẽ và tấn tới nơi các lẽ thật của Thánh Kinh, là những điều con dân Chúa đã học biết về Đức Chúa Trời.

* Phao-lô ao ước anh chị em có được ân điển từ Chúa, là ơn Ngài ban cho kẻ không đáng được. Sự bày tỏ lớn lao nhất về ân điển của Đức Chúa Trời chính là sự cứu rỗi cho chính con dân Ngài.

"Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn."

Tài sản kế thừa của thiên đàng và những sự giàu có không hề cạn kiệt của tình yêu Đức Chúa Trời thuộc về hết thảy những ai tin cậy và yêu mến Con của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
28/09/2023 14:43

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về phần cuối cùng thư Ê-phê-sô 6:20-24 - Lời kết Thúc Thư Ê-phê-sô.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong bài học hôm nay!

Câu 20: Sứ Đồ Phao-lô nói về mình rằng, vì mục vụ Chúa giao cho ông làm sứ giả rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cách cặn kẽ, mà ông chịu ở trong vòng xiềng xích lao tù, khổ cực, để cho ông được dạn dĩ tuyên bố về Tin Lành, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của ông phải nói trước sự hiện diện của Chúa.

Câu 21: Nhưng để cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng biết những sự thuộc về Phao-lô, về mục vụ của ông như thế nào, thì ông nhờ Ti-chi-cơ, một người cùng làm việc với ông, rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, chuyển thư của ông đến Hội Thánh tại Cô-lô-se và Ê-phê-sô, và giãi bày cho con dân Chúa tại hai Hội Thánh đó biết rõ hơn về Phao-lô và những người cùng với ông trong mục vụ.

Câu 22: Vì thế mà Phao-lô gửi Ti-chi-cơ đến với con dân Chúa, để các anh chị em trong Hội Thánh tại Cô-lô-se và Ê-phê-sô biết về ông và những người cùng làm việc với ông trong hành trình truyền giáo; để con dân Chúa được an ủi qua bức thư của Phao-lô cũng như những lời truyền đạt trực tiếp từ Ti-chi-cơ. Bổn phận của chúng con là anh chị em cùng đức tin, hiệp một trong Đấng Christ, cùng chia sẻ những ơn phước và cả những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến, để cùng được khích lệ, an ủi lẫn nhau.

Câu 23-24: Để kết thúc bức thư gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Phao-lô chúc phước cho các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con thuộc về Thiên Chúa, mọi ơn phước đến từ Ngài là trọn vẹn. Phao-lô cũng nguyện xin ân điển của Thiên Chúa ở với hết thảy những ai kính yêu Đức Chúa Jesus Christ bằng tấm lòng chân thành, là những người tin theo Lời Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con về tấm lòng tận hiến của Sứ Đồ Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin lành và giảng dạy Thánh Kinh trong mọi hoàn cảnh. Dù ông phải chịu bắt bớ, tù đày, và cuối cùng bị giết, nhưng ông vẫn luôn trung tín hoàn thành chức vụ Chúa giao. Tuy nhiên, Phao-lô không muốn nói về những hoàn cảnh khốn cùng đến với ông trong hành trình truyền giáo, nhưng qua Ti-chi-cơ và những người cùng làm việc với ông, nói lên những gian nan, khổ cực của ông, để cho con dân Chúa được hiểu trong sự khích lệ và an ủi, vì mọi sự đó ông đã phó thác lên Thiên Chúa, Đấng toàn năng, ban ơn, an ủi mọi bề. Và trong mọi hoàn cảnh, Phao-lô luôn quan tâm đến những anh chị em cùng đức tin, cầu nguyện và chúc phước cho họ.

Con đã được Đấng Christ giải cứu ra khỏi xiềng xích, thì con nguyện giữ vững đức tin qua nếp sống của mình, dạn dĩ nói với người lân cận những điều phải nói về sự chết chuộc tội của Chúa, nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, và rao truyền tình yêu, ân điển, và Lẽ Thật của Thiên Chúa, khi có cơ hội, để anh chị em trong Hội Thánh có thể làm chứng tốt về con cũng như những anh chị em khác.

Nguyện Chúa ban cho con nhận biết bổn phận phục vụ Ngài, tôn kính Chúa trên hết mọi sự, yêu thương anh chị em cùng Cha hơn bản thân con, và yêu thương người lân cận như chính mình cách chân thành. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
28/09/2023


Nguyễn Thị Mơ
28/09/2023 17:10

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con, cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 6:20-24.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, vì rao giảng Tin Lành của Chúa mà Phao-lô phải chịu bị bắt bớ, đánh đập, tù đày, ông giữ vai trò là một sứ giả được sai đi thi hành công vụ của Thiên Chúa, và bởi thi hành công vụ Chúa giao mà ông phải ở trong tù, đó chính là ý nghĩa của câu: "Sứ giả ở trong vòng xiềng xích".

Tuy ở trong vòng xiềng xích nhưng Phao-lô vẫn dạn dĩ nói về Tin Lành Cứu Rỗi, sự mầu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa đối cùng loài người, bởi vì Phao-lô nhận biết trách nhiệm trong chức vụ và thẩm quyền Chúa ban cho ông, ông nhận thức cách sống động qua chính đời sống của mình rằng,Tin Lành mang lại sự sống cho những người đang đi vào sự chết trong vô vọng. Ông dạn dĩ nói về Tin Lành của Chúa vì tình yêu Ngài đầy dẫy trong ông, Chúa đã chết vì yêu ông và giờ đây ông tự nguyện mang tình yêu ấy đến cho người khác dù bản thân phải trả giá cho điều đó.

Kính thưa Chúa!
Thư Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô không những mang lại ích lợi gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô mà cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại.

Thư Ê-phê-sô cho con học biết những điều sau:
Thiên Chúa lựa chọn, tiền định và ấn chứng Hội Thánh, sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa được thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Địa vị cao trọng được làm con của Đức Chúa Trời của các thánh đồ, cùng sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác trong Hội Thánh.

Trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải và bày tỏ những phước lành Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh.

Thư Ê-phê-sô kêu gọi con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ, giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh, tận dụng các ơn để xây dựng Hội Thánh.

Lời trong thư dạy cho con dân Chúa về bổn phận giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ, giữa tôi tớ và chủ của mình và ngược lại.

Kết thúc thư, Lời Chúa trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài trong trận chiến thuộc linh chống lại các thế lực chống nghịch Thiên Chúa và loài người đến từ ma quỷ.

Kính thưa Chúa!
Dẫu con khờ dại, chẳng ra chi trước mặt Ngài nhưng lòng con kính yêu Thiên Chúa, con yêu kính Đức Chúa Jesus chân thành, con khao khát mỗi ngày được hiểu biết về Ngài và ý muốn Ngài trên đời sống con. Con luôn vui mừng và muốn nói về Ngài cho những người mà con gặp.

Con luôn muốn áp dụng đúng Lời Ngài dạy dỗ con vào nếp sống hàng ngày để Ngài vui lòng, để được làm con ngoan của Ngài.

Con biết ơn Chúa đã ban cho con cơ hội được học Lời của Ngài cùng anh chị em của con. Thư Ê-phê-sô thêm lên cho con sự hiểu biết về những sự dạy dỗ mà Ngài muốn ban cho con, cùng những khí giới thuộc linh Ngài trang bị cho con.

Lời Ngài cho con nhận thức được rằng, con không thể thờ ơ xem trận chiến đang diễn ra với vai trò như một khán giả, bởi chính con đang là chiến binh tham dự cuộc chiến đó. Nếu con không nhận khí giới được trang bị bởi Ngài và đứng dậy chiến đấu thì con sẽ chết.

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban Lời của Ngài cho con. Cảm tạ Chúa ở cùng con trong thì giờ con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 28/09/2023


Nguyễn Christian Grace
29/09/2023 14:35

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 6:20-24

Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời rất cao!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng! Nguyện sự từ ái của Ngài bao phủ mỗi một chúng con cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha,
Con kính xin Cha ở cùng con và dạy dỗ con, giúp con có sự hiểu trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha và xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Ê-phê-sô 6:20-24 như sau:

Câu 20:

“Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu vì khi viết thư Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô đang bị tù nên ông nói mình là sứ giả ở trong vòng xiềng xích. Tuy nhiên, trong nghĩa rộng Phao-lô hàm ý nói đến sự ông bị bắt bớ và bị bỏ tù vì ông thực thi nhiệm vụ làm người mang Lẽ Thật Tin Lành Bình An của Chúa đến cho nhiều người theo mệnh lệnh và sự kêu gọi của Chúa. Sứ giả là người được sai đi làm đại diện để thực thi một nhiệm vụ nào đó. Vì vậy con hiểu Sứ Đồ Phao-lô được Chúa sai đi làm sứ giả cho Ngài để kêu gọi loài người ăn năn, tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, trở về cùng Thiên Chúa để được phục hòa mối tương giao phước hạnh trong Chúa, nhưng những người chống nghịch Thiên Chúa và chống đối Lẽ Thật Tin Lành của Đấng Christ đã bắt Phao-lô và xiềng xích giam cầm ông trong tù. Vì thế mà Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở thành Ê-phê-sô hãy vì ông và các thánh đồ mà dâng lời cầu thay để họ được Đức Chúa Trời ban ơn, vùa giúp để Phao-lô vững lòng, dạn dĩ và tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Tin Lành Đấng Christ.

Câu 21 và câu 22:
“Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự. Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu để khích lệ đức tin và làm cho con dân Chúa ở thành Ê-phê-sô yên lòng về mình, Phao-lô đã gửi Ti-chi-cơ là một người anh em đồng công cùng ông trong các mục vụ truyền giáo đến để báo tin và trình những sự Phao-lô đã làm vì Tin Lành nhằm yên ủi lòng những anh chị em cùng Cha đang yêu thương và lo lắng cho Phao-lô. Phao-lô muốn cho con dân Chúa ở các Hội Thánh hiểu rõ những việc ông và các thánh đồ đã cùng đồng công với ông, trong đó có Ti-chi-cơ, là người mà Phao-lô gọi là người anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa.

Câu 23 và câu 24:
“Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ! Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]”

Phao-lô thường dùng những lời chúc phước, cầu thay để kết thúc những lá thư gửi đến các Hội Thánh như cách chuyển tải từ ông tình yêu thương, sự quan tâm và sự khích lệ đức tin đến họ. Phao-lô nguyện kính xin Chúa ban cho con dân Chúa sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô cũng chúc cho ân điển của Thiên Chúa bao phủ những ai hết lòng yêu mến Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus sẽ ở với tất cả những ai chân thành yêu kính Đức Chúa Jesus Christ. Như có chép: “Người nào yêu Ta sẽ được yêu bởi Cha Ta và Ta sẽ yêu người, và tỏ chính mình Ta cho người.” (Giăng 14:21b).

Kính thưa Cha,
Con hiểu tóm lượt những sự dạy dỗ trong Lời Ngài dành cho chúng con qua thư tín Ê-phê-sô như sau:

1/ Đời sống của một con dân Chúa là đời sống luôn kính dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ ơn Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã ban cho chúng con mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ, Đấng hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất. Như sự tiền định theo ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời để cho những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

2/ Địa vị cao trọng của mỗi một thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ và những phước lành thuộc linh mà con dân Chúa được nhận lãnh trong Đấng Christ. Con dân Chúa được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, là ơn được ban cho từ Đức Chúa Trời chứ không phải bởi việc làm để không ai khoe mình. Con dân Chúa là việc được Đức Chúa Trời làm ra trong Đức Chúa Jesus Christ để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ.

3/ Sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh cùng những phước lành Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh và sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên cùng các dân tộc khác trong Hội Thánh. Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

4/ Ý nghĩa về sự hiệp một của Hội Thánh trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các thánh đồ. Con dân Chúa cần biết tận dụng các ơn Chúa ban cho mình để gây dựng Hội Thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa, vâng phục Chúa, hầu việc Thiên Chúa vì sự vinh quang của Ngài.

5/ Tầm quan trọng của sự hiểu biết ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của mỗi một con dân Chúa. Con dân Chúa cần lột bỏ con người cũ cùng những sự ô uế của tính xác thịt, sống xứng đáng với địa vị một thánh đồ. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng. Hãy xem xét những điều được Chúa chấp nhận. Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.

6/ Vai trò, bổn phận và trách nhiệm của mỗi một con dân Chúa trong gia đình.

7/ Đức tin mạnh mẽ của con dân Chúa vào sự tể trị của Chúa giúp con dân Chúa có sự mạnh dạn trong Chúa trên linh trình theo Ngài. Sức mạnh khí giới của Đức Chúa Trời giúp con dân Chúa đứng vững mà đối phó với những mưu kế của Ma Quỷ. Sức mạnh và tầm quan trọng của sự tỉnh thức cầu nguyện, cầu thay trong thần trí hầu cho Tin Lành Mầu Nhiệm của Đấng Christ được bày tỏ cách dạn dĩ qua các tôi tớ của Ngài.

Tóm lại con hiểu Sứ Đồ Phao-lô qua thư Ê-phê-sô bày tỏ tấm lòng tha thiết mong muốn con dân Chúa hiểu biết Lẽ Thật, sống trong Lẽ Thật và hầu việc Thiên Chúa bằng Tâm Thần và Lẽ Thật. Nhờ đó con dân Chúa hoàn thành sứ mệnh và lời kêu gọi của Chúa trên họ; trở nên người chiến thắng trong trận chiến thuộc linh; trở nên hiệp một trong Đấng Christ một cách trọn vẹn y như chương trình và ý định trọn lành của Đức Chúa Trời trên họ bởi tình yêu, sự biết trước mà Ngài đã tiền định trên họ trong ân điển nhiệm mầu của Đấng Christ Jesus!

Kính thưa Cha,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ và sức khỏe giúp con được học hỏi Lời Ngài.

Nguyện Lời Cha ban năng lực, thánh hóa và gìn giữ hết thảy chúng con trọn vẹn không tì, không vết, không chỗ trách được sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con.

Nguyện sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ bao phủ hết thảy chúng con từ nay cho đến đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn, chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Grace Christian


Trần Thị Thu Hương
30/09/2023 21:22

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Ngài. Thì giờ này, con cầu xin Ngài nhớ đến và ban ơn cho con trong sự học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí của con. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Câu 20: Con hiểu rằng, vì công việc của sứ đồ là rao giảng Tin Lành mà Phao-lô bị bắt bớ, bách hại. Khi đang bị tù ở thành Rô-ma (bị xiềng xích ở trong tù), ông đọc cho Ti-chi-cơ viết thư Ê-phê-sô để gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Để ông có thể dạn dĩ nói về những sự mầu nhiệm của Tin Lành cho người khác thì ông phải có ơn và sức từ nơi Chúa. Kính lạy Chúa, con tin rằng, không riêng chức vụ sứ đồ mà tất cả các chức vụ khác cũng đều cần ơn và sức của Chúa mới có thể dạn dĩ nói ra những điều đến từ Chúa.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và câu 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhờ Ti-chi-cơ là người làm việc cùng với ông mang thư của ông đến Hội Thánh ở Cô-lô-se và Ê-phê-sô. Chính vì làm việc cùng với Phao-lô nên Ti-chi-cơ biết rõ về ông, về những gian khó trong chức vụ, về tình hình hiện tại của ông, mà ông có thể nói cho con dân Chúa biết để được an ủi, khích lệ trong Chúa. Thật vậy, những khi anh chị em trong Chúa đối diện với những sự bách hại đức tin hay những lần con được nghe về sự tấn công từ tà linh cách dữ dội mà anh chị em của mình đã cậy nhờ ơn Chúa rồi đắc thắng thì con được gầy dựng và khích lệ, khiến con cảm thấy có sức lực hơn trong Chúa, khiến con càng muốn nỗ lực hơn trong những việc mình làm, và càng khiến con yêu Chúa, yêu anh chị em đó của mình hơn. Con cảm tạ ơn Ngài đã mang con vào Hội Thánh chân thật của Ngài. Cảm tạ Chúa. A-men!

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và câu 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa khi kết thúc thư. Con tin rằng, ai trong Chúa cũng được khích lệ bởi những lời chúc phước từ các anh chị em của mình, nhất là từ người chăn trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, sinh con, hôn lễ... Nhất là trong những lúc gian truân, sự khích lệ của người chăn khiến cho con vững tin nơi Ngài càng hơn. Con biết ơn Chúa đã ban cho con người chăn dắt mình trên đường về Thiên Quốc.

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài cho con có nhiều sữa cho con của con. Con nguyện xin Ngài ban cho gia đình con và cô Lan một đêm ngủ nghỉ bình an! Nguyện xin Chúa cũng ban ơn, năng lực để con hầu việc Ngài, sắp xếp và giải quyết những việc mà Ngài kêu gọi con. Con cảm tạ ơn Ngài! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
30/09/2023 22:17

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha vì mọi ơn phước của Ngài dành cho con. Con cảm tạ Cha vì một ngày Sa-bát phước hạnh mà Cha đã ban cho con được ở giữa Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu về Ê-phê-sô 6:20-24.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Thưa Cha, con hiểu vì sự ấy là vì việc công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành cách dạn dĩ mà Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Ê-phê-sô hãy thêm lời cầu thay cho ông, để trong sự lao tù, xiềng xích bởi Tin Lành, ông được thêm sức, thêm ơn từ Thiên Chúa mà làm trọn công vụ Chúa đã giao cho ông.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đọc cho Ti-chi-cơ chép lại những lời khuyên dạy của ông về các bổn phận, địa vị của Hội Thánh, khích lệ con dân Chúa giữ vững đức tin và sự hiệp một, tận dụng các ơn để gây dựng Hội Thánh, bày tỏ cho họ biết những sự mầu nhiệm của Đấng Christ, và của Tin Lành. Và ông cũng chu đáo gửi Ti-chi-cơ, là người trung tín trong Chúa, đồng công cùng ông trong các linh vụ truyền giáo, đến với Hội Thánh tại Ê-phê-sô để thuật lại với Hội Thánh những việc làm và tình hình của Phao-lô khi ông bị tù, để lòng họ được an ủi khi được nghe biết tin tức về ông.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Sứ Đồ Phao-lô kết thúc thư bằng lời chúc phước cho Hội Thánh, cầu xin Thiên Chúa Đức Cha ban sự bình an, tình yêu, và đức tin cho Hội Thánh qua Đức Chúa Jesus Christ. Ông chúc cho những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của Hội Thánh cũng được nhận và ở trong ân điển của Thiên Chúa. Lời chúc phước ngắn ngủi nhưng đầy đủ, chân thành, mang lại nhiều sự khích lệ cho Hội Thánh, bởi đến từ tấm lòng yêu thương, tận tụy của một vị sứ giả của Chúa đang ở trong vòng xiềng xích, lao tù.

Nguyện xin ân điển, sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Đức Chúa Jesus Christ, bao phủ hết thảy chúng con từ nay cho đến đời đời. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con hoàn thành sự suy ngẫm thư Ê-phê-sô này. Nguyện xin những điều con được hiểu và học được sẽ giữ con đứng vững vàng trong Ngài trước mọi thế lực, được thắng hơn những mưu kế của ma quỷ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/09/2023


Trần Thị Lan
01/10/2023 18:13

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô 

Kính lạy Cha của con ở trên trời, con cảm tạ Cha đã ban cho con có năng lực và cho con có đức tin nơi Ngài. Con xin Cha hãy dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 6:20-24.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được Chúa giao cho ông làm sứ giả rao giảng Tin Lành. Phao-lô rất được ơn Chúa, ông đã dạn dĩ làm công việc Chúa giao dù bị bắt bớ, đánh đập, tù tội, xiềng xích. Chúa sai ông đi làm sứ giả cho Ngài, kêu gọi loài người ăn năn, tin nhận Tin Lành của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô dạn dĩ mọi bề để bày tỏ sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khích lệ đức tin, làm cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô yên lòng. Phao-lô nhờ Ti-chi-cơ,  là một người anh em đồng hành, mang thư của ông đến Hội Thánh Cô-lô-se và Ê-phê-sô, cho con dân Chúa hai nơi biết tin về Phao-lô. 

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men!
[Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đúc kết bức thư bằng lời chúc phước cho con  dân Chúa được sự an lành, được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô cũng nguyện xin ân điển của Thiên Chúa ở với tất cả những ai yêu kính Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Chúa cho con có tấm lòng yêu kính Chúa, như Phao-lô cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào, có bị bắt bớ, con cũng trung tín mà đi theo Chúa. Phao-lô là tấm gương để con học theo, xin Chúa ban cho con có tấm lòng biết kính sợ Chúa, biết yêu anh em cùng Cha, và những người lân cận.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Ngọc Tú
01/10/2023 22:00

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 6:20-24, là những lời cuối trong thư Ê-phê-sô. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong sự viết lại sự suy ngẫm của mình. Con cảm tạ Cha.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Câu 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, "vì sự ấy" là vì linh vụ rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành. "Làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích" là vì công cuộc rao giảng Tin Lành được Chúa giao phó mà Phao-lô chịu bị bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, và cuối cùng là bị tử hình. Không riêng gì Phao-lô mà tất cả các sứ đồ, người giảng Tin Lành của Chúa trong suốt lịch sử của Hội Thánh đều phải chịu những sự nguy hiểm như Phao-lô. Vì thế họ rất cần được Hội Thánh dâng lời cầu thay, để họ được Chúa ban cho lòng dạn dĩ và lời nói khôn sáng, nói đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Phao-lô viết thư tín Ê-phê-sô trong lúc ông đang bị tù tại Rô-ma, khi Hội Thánh các nơi nghe tin thì họ đã rất quan tâm và không yên lòng khi chưa biết rõ tình hình của ông. Vì vậy, Phao-lô đã nhờ Ti-chi-cơ mang tin về ông đến các Hội Thánh để họ được yên lòng. Ti-chi-cơ là người phục vụ trung tín trong Chúa, nghĩa là ông vừa đồng công cùng Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, phục vụ con dân Chúa, vừa dự phần chăm sóc Phao-lô khi Phao-lô bị đau ốm, tù đày.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, Phao-lô kết thúc thư bằng lời chúc phước cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Ông chúc cho họ được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Các ơn phước Phao-lô chúc cho con dân Chúa là về thuộc linh, vì một người thật lòng tin nhận Chúa thì sẽ nhận thức được rằng, những ơn phước thiêng liêng thì quý giá hơn gấp bội lần so với những của cải, vật chất đời này. 

Ân điển, là mọi ơn ban cho của Thiên Chúa, chỉ có thể ở cùng với những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ. Đó là nguyên lý do Đức Chúa Trời thiết lập, ở ngoài Đấng Christ thì chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp là sự chết đời đời, ở trong Đấng Christ thì sẽ được nhận lãnh đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3). 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm thư tín Ê-phê-sô. Con cảm tạ Cha vì khi ngồi viết lại những sự suy ngẫm mà con học thêm được nhiều điều mới lạ, sâu nhiệm về Tin Lành. Nguyện xin Lời Ngài cứ mãi ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
01/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/10/2023 07:07

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã ban cho con thì giờ này được thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Ngài, và viết ra sự hiểu của mình. Kính xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho ông trong sự rao giảng Tin Lành, vì ông biết công việc đó Chúa đã giao cho ông. Ông biết công việc rao giảng Tin Lành của ông gặp nhiều bắt bớ, bách hại, cầm tù và đánh đập. Nên ông mong con dân Chúa cùng hiệp sức, đồng lòng với ông qua sự cầu thay, xin Chúa ban ơn, thêm sức cho ông, để ông dạn dĩ rao truyền Tin Lành của Chúa.

2. Phao-lô biết con dân Chúa tại Ê-phê-sô mong mỏi muốn biết thông tin về ông và các công việc ông đang làm thế nào, nên ông gửi Ti-chi-cơ là người yêu kính Chúa, phục vụ cách trung tín trong Chúa, đem thông tin của ông nói với con dân Chúa. Ông muốn Ti-chi-cơ thay ông an ủi con dân Chúa tại Ê-phê-sô vì biết họ lo lắng cho ông, mong chờ tin tức của ông. Ông biết rằng nếu họ được nghe biết thì họ sẽ được yên tâm, được an ủi.

3. Cuối thư là lời chúc của Phao-lô đến con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Con hiểu rằng đó cũng là lời chúc dành đến cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại. Phao-lô chúc cho con dân Chúa luôn được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Ông nguyện rằng ân điển của Thiên Chúa luôn ở với hết thảy những người chân thành yêu Chúa. Khi con đọc cụm từ "chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ" thì lòng con bồi hồi khó tả. Thưa Chúa, con hiểu Chúa chỉ cần điều đó nơi chúng con thôi. Một tình yêu chân thành!

Bài học con rút ra:

1. Cảm tạ Chúa cho con học biết về tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với Chúa. Thật ông hết lòng yêu Chúa và tận hiến cuộc đời cho Chúa. Những gì mà chúng con trải qua ngày nay thật không thể so bằng. Con được khích lệ hơn khi biết Sứ Đồ Phao-lô đã dạn dĩ trong vòng xiềng xích như vậy. Nguyện Chúa cho con được sự mạnh mẽ và dạn dĩ trong mỗi cuộc chiến thuộc linh mà Chúa muốn con trải qua.

2. Con học được rằng, Phao-lô luôn lựa chọn những người yêu Chúa, trung tín trong công việc mà giao phó cho họ những việc cần làm.

3. Con học được rằng, những ai chân thành yêu Chúa thì ân điển Chúa ở với người đó. Con hiểu không phải chỉ yêu Chúa mà là hết cả tấm lòng mình yêu Chúa, là đặt Chúa trên mọi sự, là mục đích của đời sống mình.

Nguyện kính xin Chúa nhắc nhở con Lời Ngài và ban cho con được sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Nguyện con luôn yêu Chúa bằng một tình yêu chân thành! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
01/10/2023


Nguyễn Công Hải
02/10/2023 21:45

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và Hội Thánh thời gian, phương tiện và cơ hội được học, suy ngẫm thư tín của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô và hôm nay là bài suy ngẫm cuối cùng của sách. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục dạy dỗ chúng con trong việc đọc, học, suy ngẫm Lời của Ngài trong Thánh Kinh để chúng con được trưởng thành, mạnh mẽ và hiểu biết càng hơn Lẽ Thật, áp dụng vào trong đời sống tin kính và đức tin chúng con. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn sách Ê-phê-sô 6:20-24.

Câu 20:
20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Con hiểu, ở đây, Sứ Đồ Phao-lô tự miêu tả mình như một "sứ giả ở trong vòng xiềng xích". Điều này chỉ ra rằng dù Sứ Đồ Phao-lô bị chịu nhiều sự khó nhọc, nguy hiểm và bị tù vì đức tin của mình, nhưng ông vẫn kiên định và bền lòng như là một sứ giả của Tin lành, và không ngần ngại rao truyền Lời Chúa, đưa Tin Lành Cứu Rỗi cho mọi người. Phao-lô dù phải đối mặt với khó khăn, vẫn bền chí và dạn dĩ trong chức vụ sứ đồ và nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao cho ông.

Câu 21-22:
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Ở đây, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô giới thiệu Ti-chi-cơ, một người anh em đồng đức tin của ông, và mô tả Ti-chi-cơ như một "anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa". Phao-lô gửi Ti-chi-cơ đến với cộng đồng người Ê-phê-sô để thông báo về tình hình của bản thân mình và để an ủi họ trong Chúa.

Câu 23-24:
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! 

Sứ Đồ Phao-lô không quên gửi lời chúc bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ đến với cộng đồng các tín hữu tại Ê-phê-sô. Đây là một lời chúc phước và lời cầu thay của ông đến cộng đồng con dân Chúa tại đó, lời chúc phước và cầu thay cũng nhằm khích lệ và động viên con dân Chúa, đến với những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua thư tín của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh và cộng đồng tín hữu tại Ê-phê-sô. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái trong đời sống con, thêm sức cho con để con luôn học theo những bản tính tốt lành như những điều mà Sứ Đồ Phao-lô ghi chép trong bức thư, để con luôn có được tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ và có một đời sống đắc thắng tội, kết quả nhiều việc lành. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Vũ Triệu Hùng
03/10/2023 12:26

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới phước hạnh. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:20-24.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Câu 20: Con hiểu rằng, "vì sự ấy" là vì sự Phao-lô rao giảng Tin Lành và giảng dạy những sự mầu nhiệm của Tin Lành nên bị bắt bớ, đánh đập, tù đày và cuối cùng bị giết. "ở trong vòng xiềng xích" là Phao-lô ở trong tù. Con dân Chúa có bổn phận cầu thay cho nhau, nhất là cầu thay là những người ở trong linh vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa, vì họ luôn đối diện với những sự bắt bớ, nguy hiểm.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và câu 22: Con hiểu rằng, việc biết Phao-lô bị cầm tù khiến cho con dân Chúa ở các Hội Thánh không khỏi quan tâm, lo lắng cho ông. Vì thế, Phao-lô cử Ti-chi-cơ là người đồng hành cùng ông, được ông đánh giá là người trung tín phục vụ Chúa đến để an ủi lòng con dân Chúa trong các Hội Thánh. Phao-lô là người rất chu đáo và cẩn thận, vì khi ông tìm cách làm an lòng con dân Chúa, thì ông cử người đi là người được ông đánh giá là anh em cùng Cha yêu dấu và trung tín phục vụ Chúa, để các Hội Thánh yên tâm.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và câu 24: Con hiểu rằng, kết thúc bức thư, Phao-lô gửi đến con dân Chúa tại Ê-phê-sô những lời chúc phước tốt đẹp. Ông chúc cho họ nhận được sự bình an, tình yêu và đức tin từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, là những sự phước lành, tốt đẹp một người có thể nhận được khi họ thật sự ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô chúc ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ. Những người yêu Đức Chúa Jesus Christ là những người thật sự vâng giữ những Lời của Ngài (Giăng 14:23).

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha cho con được học hết sách Ê-phê-sô cùng Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con để con ngày càng trở nên con người trọn vẹn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/10/2023


Vũ Thị Thư
04/10/2023 21:55

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con thì giờ này được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:20-24. Đây cũng là phân đoạn cuối cùng của sách Ê-phê-sô, dù con biết con chưa làm kịp thời gian như nhiều anh chị em khác, nhưng con nhận thức điều quan trọng là con cần trung tín và cố gắng hoàn thành cuộc đua của con cho đến cuối cùng, và Chúa sẽ thêm sức cho con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô vì sự công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành mà ông trở nên sứ giả ở trong vòng xiềng xích, cuộc đời ông từ khi quay trở về với Lẽ Thật, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus và ông bước vào chức vụ sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại thì ông thường xuyên phải trong hoàn cảnh bị đánh đập, tù đày. Tuy vậy thì ông vẫn luôn dạn dĩ trong sự giảng Tin Lành của ông, đi đến đâu ông đem Tin Lành Cứu Rỗi đến đó.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu câu 21, 22 thì ông Phao-lô nói rằng để cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô biết rõ hơn, chi tiết hơn về mọi sự thuộc về Phao-lô, thì ông Phao-lô có nói đến là sẽ gửi Ti-chi-cơ đến đó và sẽ thông báo lại với các anh chị em. Ông cũng làm chứng rằng Ti-chi-cơ là một người anh chị em trong Chúa, lại là một người phục vụ trung tín trong Chúa. Ti-chi-cơ là người đồng hành với Phao-lô trong hành trình truyền giáo, ông chép thư cho ông Phao-lô, vì Phao-lô có bệnh về mắt. Sự gặp mặt trực tiếp để báo tin và làm chứng lại cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô sẽ đem lại sự vui mừng và sự khích lệ và sự an ủi cho các anh chị em.

Cảm tạ Chúa cho con học được thêm tấm gương của Ti-chi-cơ trong sự trung tín hầu việc Ngài và được Phao-lô làm chứng tốt cho ông. Xin Chúa cũng giúp cho đời sống con được anh chị em làm chứng tốt.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Thưa Cha, câu 23, 24 là lời chúc phước cầu thay của ông Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô nói riêng và cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ. Ông cầu xin cho các anh chị em được bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa. Ba điều này là điều cần thiết của một con dân Chúa, để có thể đứng vững trên bước đường theo Chúa và có thể hoàn thành mọi việc mà Chúa giao phó.

Sách Ê-phê-sô cho con học được rằng:

Chúa đã tiền định Hội Thánh, sắm sẵn những phước lành và có những chương trình tốt lành cho Hội Thánh.
Vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện và bày tỏ qua Hội Thánh và đời sống mỗi con dân Chúa là sự tôn vinh Thiên Chúa, con dân Chúa phải sống làm vinh hiển danh Chúa.
Chúa đã sắm sẵn những ơn phước thiêng liêng ở các nơi trên trời cho những người yêu mến Ngài.

Qua Đấng Christ là dân tộc Do Thái và các dân tộc khác được hiệp làm một, được xóa bỏ bức tường ngăn cách, trở nên những anh chị em cùng đức tin, được cùng dự phần về giao ước mà Thiên Chúa đã lập với Áp-ra-ham, được ở trong Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ.
Sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

Con dân Chúa cần phải giữ gìn sự hiệp một của Hội Thánh và tận dụng những ân tứ và những ơn mà Chúa ban để hầu việc Chúa và gây dựng Hội Thánh.
Con dân Chúa cần phải từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi để sống một nếp sống mới theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

Con cũng học được bổn phận của vợ chồng đối với nhau, chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, vợ thì vâng phục và tôn kính chồng. Con cái vâng phục cha mẹ, tôi tớ thì hết lòng hầu việc chủ như làm cho Chúa, chủ thì đối xử tốt với tôi tớ giúp việc của mình vì luôn nhận biết Thiên Chúa mới là Chủ và Chúa của tất cả.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học xong sách Ê-phê-sô, nguyện Lời Ngài khắc ghi trong tấm lòng của con, cho con hết lòng ghi nhớ và sống theo Lời của Ngài. Sống xứng đáng với tình yêu, ân điển của Ngài trên đời sống của con. Nguyện đời sống của con sẽ luôn được anh chị em làm chứng tốt về mình. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 04/10/2023


Nguyễn Thị Lan
09/10/2023 01:42

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Lạy Cha kính yêu,

Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thêm một tuần mới con sống trên đất này được thờ phượng Cha.

Hôm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 6:20-24. Con kính xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng để con hiểu và sống theo. Con cảm tạ ơn Ngài.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Thưa Cha, qua 5 câu kết trong thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô, con cảm nhận được tình yêu chân thành của Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông chân thành trong những lời tâm tình về mình, chân thành trong những lời gửi gắm, chúc phước cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô.

Qua bài giảng của người chăn về phần này, con được biết lúc này, Phao-lô đang bị tù tại thành Rô-ma, ông đã đọc cho Ti-chi-cơ viết thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

Tuy bị cầm tù, theo cách nói trong câu 20, là trong vòng xiềng xích, lòng ông luôn hướng về Chúa, về Hội Thánh. Ông vẫn dạn dĩ nói những điều Đức Thánh Linh cảm động ông nói về Tin Lành, là những điều ông đã bày tỏ trong thư.

Không chỉ nói, mà Phao-lô đã sống như những gì ông nói, có anh em cùng làm việc với ông, là Ti-chi-cơ làm chứng.

Câu 22 giúp con hiểu được tấm lòng của Phao-lô, qua Ti-chi-cơ mà Chúa cho có cơ hội trực tiếp ở gần con dân Chúa tại Ê-phê-sô, có thể phần nào an ủi lòng của các con dân Chúa nơi đây.

Con hiểu những gì Phao-lô bày tỏ về mình, chính là bày tỏ tình yêu và lẽ thật trong Chúa, để hết thảy những ai yêu Đức Chúa Jesus Christ đều có thể cảm nhận và vui lòng đón nhận.

Cuối thư, Phao-lô không quên dâng lời cầu thay, chúc phước cho hết thảy con dân Chúa nơi đây.

"Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta!" Trong hai câu kết là lời cầu nguyện vô cùng đẹp đẽ, gửi gắm một tình yêu chân thành trong Chúa dành cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ. Ông yêu hết thảy con dân Chúa tại đây. Hết thảy những người chân thành yêu Đức Chúa Jesus sẽ nhận được lời chúc phước này.

Trong thư dẫu có những lời khuyên bảo, chỉ ra những điều sai trái cách nghiêm khắc, hay dẫu có phải sửa phạt nếu cần, thì cuối cùng vẫn là những tình cảm thân thương ông dành cho những anh chị em cùng Cha của mình.

Như cách Đức Chúa Trời đối cùng con cái của Ngài. Có yêu thương răn dạy, có quở trách bảo ban, sửa phạt khi cần, nhưng sau cùng vẫn luôn hết lòng yêu và thương xót, như người Cha đối với các con mình sinh ra.

Bài học con nhận được: Lời cuối thư trong câu 24, Chúa nhắc con về tình yêu của con với Chúa, con có thật chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của con, hay không.

Con mong và nguyện rằng đời sống con được Ngài ấn chứng rằng con thật chân thành yêu Ngài, cũng như được những lời chứng tốt từ các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh.

Kính thưa Cha, hiện tại con thấy mình chưa được như vậy. Xin Cha giúp con ngày một yêu kính, vâng phục Ngài và con luôn trung tín chân thành với Ngài.

Trong Ngài là Lẽ Thật, là sự chân thật. Con cũng phải thật giống như Ngài.

A-men!

Con xin cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con suy ngẫm và ghi chép những điều con học được trong thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô của Phao-lô.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
09/10/2023


Kim Loan Nguyen
09/10/2023 03:49

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện mọi vương quyền, năng lực, vinh quang và tôn quý đều thuộc về Cha đến muôn muôn đời. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày được bình an và làm được nhiều việc lành. Càng ngày con càng cảm nhận rõ ràng hơn sự dạy dỗ và tỉa sửa của Cha trên con người con. Cảm tạ Cha đã luôn nhận lời cầu xin của con. Nguyện xin Cha ban thêm sức cho con trên linh trình còn lại ở trần gian này. Xin Cha hãy nâng đỡ, chở che, gìn giữ mỗi một anh chị em trong Hội Thánh dưới cánh tay toàn năng của Cha. Giờ đây, con xin được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, để con hiểu được sự mầu nhiệm lẽ thật, để con biết áp dụng vào đời sống con.

Con xin được trình bày kết thúc thư Ê-phê-sô 6:20-24 như sau:

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Con hiểu rằng, bởi sự mạc khải từ Thiên Chúa, Sứ Đồ Phao-lô được ban cho nhiệm vụ đi rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Qua các chuyến đi qua các vùng miền. Ông hiểu và kinh nghiệm được những khó khăn, thử thách của con dân Chúa khi phải đối mặt chiến đấu với mưu kế của Ma Quỷ và các thế lực dưới tay nó. Hơn hết, ông biết được sự mầu nhiệm Tin Lành của Đấng Christ, nếu một người được nhận lãnh. Nên dù ông bị đánh đập tù đày, chịu các đòn roi, chịu đói, chịu khát... như ông tự nhận mình là sứ giả trong vòng xiềng xích. Dù bị bách hại, chịu khổ nhiều lần, nhưng ông vẫn kiên vững với nhiệm vụ chủ nhân của ông giao cho mình. Ông đã luôn dạn dĩ để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi. Ông nói những điều ông cần nói, làm hết sức của mình vì ông mong muốn nhiều người được cứu hơn nữa, khi đón nhận được ơn cứu rỗi của Đấng Christ.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô nhờ Ti-chi-cơ là một người anh em cùng Cha rất yêu dấu, và là người rất trung tín với Đức Chúa Jesus Christ sẽ chuyển thư của ông đến cho Hội Thánh ở Ê-phê-sô. Ông gửi Ti-chi-cơ đến cùng với thư của ông, để cùng với thư và lời chứng của Ti-chi-cơ sẽ giãi bày chi tiết rõ ràng hơn cho con dân Chúa biết về chính con người ông, các việc làm và trách nhiệm  của ông cũng như các anh chị em cùng Cha khác đang làm chung với ông. Ông hy vọng với sự có mặt và sự giãi bày làm chứng của Ti-chi-cơ thì có thể an ủi lòng của con dân Chúa tại đó.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, kết thúc của bức thư gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Sứ Đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa được sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Jesus Christ. Ông cũng nguyện xin ân điển lòng thương xót của Thiên Chúa, ở với những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ, là những người tin phải sống hết lòng làm theo Lời Chúa.

Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu biết về lẽ mầu nhiệm trong sách Ê-phê-sô. Qua sách Ê-phê-sô con được hiểu về:

+ Sự lựa chọn, tiền định và ấn chứng Hội Thánh của Thiên Chúa. Vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.
+ Địa vị của các thánh đồ. Sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác trong Hội Thánh.

+ Sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Phước lành của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh.
+ Con dân Chúa giữ gìn sự hiệp một của Hội Thánh và tận dụng các ơn để gây dựng Hội Thánh. Con dân Chúa từ bỏ nếp sống cũ, sống nếp sống mới.
+ Bổn phận vợ chồng, bổn phận con cái, Cha, tôi tớ và chủ.

Thưa Cha, con đã nhận được ơn phước rất lớn qua việc suy ngẫm Lời Chúa. Cảm tạ Cha đã dạy dỗ con, thông qua các lời tâm tình, dạy bảo, khuyên răn, kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô qua các bức thư của ông. Nguyện Cha ban cho con trí nhớ tốt để nhớ được hết Lời Cha dạy. Nguyện xin Cha dùng Lời Cha để soi sáng, dẫn dắt, thánh hóa con. Con xin cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Huỳnh Christian Priscilla
09/10/2023 08:10

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, khoảng vài năm gần đây, con cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát lại sắp hết một năm. Con cầu xin Cha giúp cho con dân của Ngài biết tận dụng thời gian còn lại trên đất này, trung tín hầu việc Chúa. Nguyện Cha giữ cho Hội Thánh được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, để cho ngày Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian ai nấy đều được biến hóa, được cất lên chốn không trung, gặp Chúa, và được ở cùng Chúa mãi mãi. Chúng con trông chờ ngày ấy mau đến. Giờ đây, con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con học Lời của Ngài. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:20-24, ghi lại lời Sứ Đồ Phao-lô kết thúc thư Ê-phê-sô.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vì rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành mà ông bị bắt bớ, đánh đập, tù đày, và kể cả phải hy sinh mạng sống để làm tròn nhiệm vụ Thiên Chúa đã giao phó cho ông. Phao-lô xin con dân Chúa tại Ê-phê-sô cầu thay cho ông để ông tiếp tục dạn dĩ rao giảng những gì ông cần rao giảng.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Ti-chi-cơ là người đồng hành với Sứ Đồ Phao-lô trong cuộc truyền giáo và là người chăm sóc Sứ Đồ Phao-lô khi ông bị đau ốm, tù đày. Ti-chi-cơ được Sứ Đồ Phao-lô nhờ mang thư của ông đến Hội Thánh tại Cô-lô-se và Ê-phê-sô, đồng thời thuật lại cho con dân Chúa tại hai nơi đó và những người cùng làm việc với ông tin tức về ông, để họ được an ủi.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, trong lời kết thư Ê-phê-sô của Sứ Đồ Phao-lô, ông chúc phước cho hết thảy con dân Chúa. Ông xin cho họ được nhận lãnh sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng chúc cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ, được bao phủ trong ân điển.

Lạy Cha, cầu xin Ngài ban ơn cho mỗi một chúng con luôn được dạn dĩ rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành. Nguyện cho lòng của chúng con luôn chân thành yêu kính Đức Chúa Jesus Christ và đời đời ở trong tình yêu của Ngài. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
09/10/2023 08:11

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con vui mừng khi thấy có nhiều anh chị em trung tín đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự suy ngẫm của mình. Vì con biết rằng, khi một người đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự suy ngẫm của mình thì người ấy vừa được chính Đức Thánh Linh dạy dỗ trong khi suy ngẫm, vừa có sự hiểu biết khác, so với sự nghe giảng hoặc đọc bài chia sẻ của người khác, và rút ra được những áp dụng cho chính mình vào trong cuộc sống mỗi ngày. Đó chính là mục đích của mệnh lệnh được ghi lại trong Giô-suê 1:8. Xin Cha giúp cho ácc anh chị em của con ngày càng yêu thích việc suy ngẫm Lời Chúa và ngày càng viết ra sự suy ngẫm của mình cách thông suốt, dễ dàng càng hơn. Nguyện sự suy ngẫm và hiểu biết Lời Chúa đem lại sự vui thỏa và nâng cao đức tin của chúng con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 6:20-24, như sau:

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Câu 20: Con hiểu rằng, "vì sự ấy" là vì sự Phao-lô rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành. Phao-lô là người I-sơ-ra-ên nhưng có quyền công dân La-mã, từng là một thành viên trong Tòa Công Luận của Do-thái Giáo. Nhưng khi ông tin nhận Đấng Christ và rao giảng Tin Lành của Ngài thì ông bị chính dân của ông là dân I-sơ-ra-ên bách hại, đánh đập, tìm cách giết chết ông. Vì những lời rao giảng của ông nghịch lại những giáo điều của Do-thái Giáo. Phao-lô cũng bị những người thuộc các dân ngoại thờ lạy tà thần chống đối, bách hại ông. Vì ông đụng chạm đến việc làm ăn, kiếm sống liên quan đến mê tín dị đoan và thờ lạy tà thần của họ. Vì thế, Phao-lô rất cần được ơn và sức từ Thiên Chúa, để ông có thể dạn dĩ làm tròn công việc Chúa đã giao cho ông. Sức người không thể chịu được những khốn khó mà Phao-lô đã trải qua. Phao-lô nói, ông "làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích", có nghĩa ông xưng mình là sứ giả của Đấng Christ, làm người rao giảng Tin Lành là thông điệp của Ngài, và vì sự rao giảng đó mà ông bị bỏ tù. Thực tế, khi Phao-lô viết thư Ê-phê-sô thì ông đang bị tù tại thành Rô-ma, vì dân I-sơ-ra-ên đã cáo buộc ông trước chính quyền La-mã. Phao-lô là sứ giả, tức người được sai đi thi hành công vụ, của Thiên Chúa. Ở trong vòng xiềng xích là bị xiềng xích trong tù. Phao-lô đang bị tù tại thành Rô-ma khi ông đọc cho Ti-chi-cơ viết thư Ê-phê-sô gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Phao-lô xin con dân Chúa cầu thay cho ông để trong hoàn cảnh bị xiềng xích, ông vẫn có thể dạn dĩ công bố Tin Lành, làm tròn bổn phận sứ đồ của ông.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Phao-lô biết, con dân Chúa tại Ê-phê-sô hay tin ông bị tù thì lo lắng cho ông. Nên ông nhờ Ti-chi-cơ đến với họ, vừa mang theo lá thư ông viết cho họ, vừa trực tiếp tường trình hoàn cảnh của ông để họ được an lòng. Ông mong rằng, tin tức do Ti-chi-cơ mang đến sẽ an ủi lòng con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Ti-chi-cơ quê ở miền Tiểu Á, là bạn đồng hành với Phao-lô trong linh vụ truyền giáo. Ti-chi-cơ cũng là người đem thư của Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-lô-se đến với họ và tường trình về Phao-lô trước Hội Thánh tại Cô-lô-se. Con hiểu rằng, Ti-chi-cơ chẳng những đồng công với Phao-lô trong linh vụ truyền giáo mà còn chăm sóc Phao-lô những khi Phao-lô bị đau ốm, tù đày. Ông cũng là người giúp Phao-lô trong việc ghi chép. Chắc chắn những lời Ti-chi-cơ tường thuật về Phao-lô sẽ đem lại nhiều sự an ủi và khích lệ cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô và Cô-lô-se.

Cảm tạ Cha! Ngày nay con dân Ngài có phương tiện truyền thông kỹ thuật số nên cho dù ở cách nhau đến nửa vòng trái đất vẫn có thể thông tin, liên lạc với nhau trong khoảnh khắc. Chúng con được vui thỏa trong sự thông công, biết đến tin tức của nhau, và cùng cầu thay cho nhau. Chúng con được nhiều an ủi và khích lệ. Nhưng cũng có khi buồn lòng khi hay tin có anh chị em nào đó đã sa sút đức tin, đã phạm tội, hoặc đã ra khỏi Hội Thánh.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Câu 23 và 24: Phao-lô kết thúc lá thư bằng lời cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ ở với con dân Chúa tại Ê-phê-sô; cầu xin ân điển của Thiên Chúa ở với những ai thật lòng yêu Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an, tình yêu, và đức tin đều đến từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an từ Đức Chúa Trời là sự bình an của người đã được Ngài tha tội. Tình yêu từ Đức Chúa Trời là sự Ngài luôn ban cho con dân Ngài cơ hội ăn năn tội. Đức tin từ Đức Chúa Trời giúp cho con dân Chúa tin nơi sự quan phòng của Ngài. Sự bình an từ Đấng Christ là sự bình an của chính Ngài trong mọi cảnh ngộ, khi Ngài ở trong thân vị loài người, thi hành linh vụ trên đất. Vì thế, con dân Chúa cũng có sự bình an trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Tình yêu từ Đấng Christ là tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Tình yêu ấy giúp cho con dân Chúa có thể yêu Thiên Chúa và yêu người khác cách trọn vẹn. Đức tin từ Đấng Christ là đức tin về sự hoàn thành thánh ý của Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Đức tin ấy an ủi và khích lệ con dân Chúa chịu khổ, trung tín sống theo Lời Chúa, hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Ân điển là ơn thương xót của Thiên Chúa. Trong sự thương xót là sự yêu quý và đồng cảm, sẵn lòng cứu giúp và ban cho những điều tốt đẹp nhất. Tất cả những ai thật lòng yêu Đấng Christ thì sẽ nhận được ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Dấu hiệu của người thật lòng yêu Đấng Christ là người ấy yêu anh chị em cùng Cha, như Đấng Christ yêu người ấy.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về những sự dạy dỗ mà Ngài đã sắm sẵn cho con dân Ngài trong Thánh Kinh. Thật, Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, còn tới đời đời. Con khao khát ngày con dân Ngài được học biết về Thánh Kinh trong Vương Quốc Ngàn Năm và trong Vương Quốc Đời Đời. Con tin rằng, trong mỗi thời kỳ chúng con sẽ được nhận thức những sự lạ lùng, tuyệt vời khác nhau trong Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa mỗi chúng con cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Nhung
09/10/2023 21:31

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng bình an. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng dạy dỗ con, dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì mục vụ rao giảng Tin Lành mà Phao-lô làm người được sai đi để rao giảng sự mầu nhiệm của Tin Lành. Trong lúc rao giảng thì ông luôn ở trong tình trạng bị bắt bớ, bị bách hại, bị ở trong tù, bị xiềng xích. Nên ông rất cần lời cầu thay của Hội Thánh để ông được Chúa ban thêm sức làm tròn mục vụ mà ông được giao.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô viết thư này thì ông đang bị bỏ tù, ông biết được Hội Thánh rất lo lắng cho ông, vì thế Phao-lô nhờ Ti-chi-cơ mang thư đến thông báo cho con dân Chúa ở Hội Thánh. Khi suy ngẫm đến việc dù bị bỏ tù thì lòng Phao-lô luôn hướng về Hội Thánh, thì ông phải rất yêu, rất trân quý chức vụ và những anh chị em của mình, con xin Chúa ban cho con tấm lòng hầu việc Chúa như Phao-lô dù có khó khăn thử thách thì vẫn trọn lòng hướng về Hội Thánh.

Ti-chi-cơ được Phao-lô làm chứng là một người anh em rất yêu dấu và là người trung tín trong Chúa, con hiểu có lẽ Ti-chi-cơ cũng như Phao-lô là một người sống vì Tin Lành và là người luôn sốt sắng trong các công việc nhà Chúa, và khi ông làm việc thì trung tín nhận được sự tin cậy của Phao-lô. Vậy nên ông mới mang thư mà Phao-lô viết gửi đến các Hội Thánh, để đến thời đại hôm nay con dân Chúa vẫn còn được đọc và học những lá thư ấy. Con học được rằng trước hết khi muốn phục vụ Chúa thì mình phải thật có tấm lòng phục vụ Chúa, trung tín từ những việc nhỏ, và có đức tin thì mới có thể làm những việc lớn mà Chúa giao.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Kết thúc thư Phao-lô chúc phước cho Hội Thánh ở Ê-phê-sô. Ông cầu nguyện cho họ được bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban bình an, tình yêu, đức tin cho con dân Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng khi ở trong Chúa, thì mỗi người mới có bình an, tình yêu và đức tin chân thật.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
09/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
13/10/2023 06:02

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn ăng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm thư Ê-phê-sô. Và đây là những lời cuối thư Ê-phê-sô mà Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắn gửi cho con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô, con được biết rằng thư được viết bởi Ti-chi-cơ.

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men!

Thưa Cha, qua đoạn kết của Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vì ông được bày tỏ sự mầu nhiệm của Tin Lành, và ông đã rao giảng sự mầu nhiệm đó, với tấm lòng tận tụy của ông và các bạn của ông, qua đó ông cũng cho con dân Chúa thấy được tấm lòng của ông và Ti-chi-cơ là bạn cùng làm việc với ông đã giúp đỡ ông ghi chép thư và gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, tuy khi đó ông bị cầm tù, nhưng ông vẫn làm vai trò sứ giả rao truyền Lời của Ngài đến cho nhiều người, qua các bạn đồng công với ông.

Thưa Cha, con rút ra được bài học của Sứ Đồ Phao-lô, dù ông trong hoàn cảnh xiềng xích, bị cầm tù, nhưng Tin Lành của Chúa vẫn được rao ra cho mọi người. Ngày nay, thời kỳ đã gần, xin Cha cũng ban ơn thêm sức trên chúng con trong việc giới thiệu cho nhiều người biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, qua các bài giảng chân thật của người chăn là chú Tim Huỳnh. Qua đó có nhiều người biết đến lẽ thật của Lời Ngài mà ăn năn để được cứu. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, xin Cha cũng gìn giữ và ban ơn trên chúng con trong sự khó khăn mỗi ngày, và trước sự tấn công của ma quỷ làm cản trở công việc của nhà Ngài. Nguyện xin Cha quan phòng trên chúng con trong những ngày sau cùng này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
13/10/2023


Bùi Mạnh Cường
11/12/2023 21:06

Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một tuần bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:20-24. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.

Con biết rằng ông Phao-lô là một thánh đồ và cũng là một sứ giả của Chúa. Ông thực hiện nhiệm vụ rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân, đặc biệt là cho dân ngoại. Ông đã trải qua nhiều gian nan, tù đày, xiềng xích trong khi hầu việc Chúa. Ông là một sứ giả trung tín của Chúa ngay cả khi ông bị tù đày.

21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.

Con hiểu rằng ngay cả khi bị cầm tù tại thành Rô-ma thì ông Phao-lô vẫn trung tín hầu việc Chúa. Bị cầm tù nên ông đã nhờ Ti-chi-cơ là một người bạn cầm thư của ông gửi đến các Hội Thánh và báo tin cho con dân Chúa tại đó biết về tình hình của ông. Ông giới thiệu rằng Ti-chi-cơ là một anh em cùng Cha rất yêu dấu và cũng là người phục vụ trung tín của Chúa.

22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.

Con hiểu rằng ông Phao-lô đã gửi gắm tâm tình của ông qua lá thư ông viết cho các Hội Thánh địa phương, để con dân Chúa tại các địa phương biết rõ tình hình của ông và cũng để an ủi con dân Chúa tại các địa phương, để họ yên tâm hơn.

23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]

Cuối thư ông Phao-lô đã chúc phước cho con dân Chúa được nhận sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng chúc phước cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ đều được nhận lãnh ân điển từ nơi Đức Chúa Trời.

Nguyện xin ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện xin phước lành từ nơi Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 11/12/2023



Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ