Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Hôm nay, ngày 03/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao sự Phao-lô nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp là công chính (câu 7)?
2. Tại sao con dân Chúa tại Phi-líp là những người đồng công với Phao-lô trong sự ông bị xiềng xích lẫn trong sự ông bênh vực và vững lập Tin Lành (câu 7)?
3. Thế nào là tình yêu "cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện" (câu 9)?
4. Thế nào là "được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ" (câu 11)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đồng công trong ân điển với các anh chị em khác trong Hội Thánh không?
2. Hiện nay, đời sống bạn có trĩu đầy những bông trái của sự công chính không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-1_1-11/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
03/10/2023 14:15

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng khiến con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong Lời của Ngài để con áp dụng vào nếp sống mỗi ngày.

Con cầu xin Thiên Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 1:7-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sự Phao-lô nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp là công chính, bởi vì con dân Chúa tại Phi-líp có mối thông công mật thiết với Tin Lành, qua đó họ có mối thông công mật thiết với ông, họ chính là kết quả đầy trọn trong mục vụ của Phao-lô, mỗi khi nghĩ tới con dân Chúa tại Phi-líp là Phao-lô nhớ tới những điều công chính mà họ đã làm ra bởi kết quả của Tin Lành và điều đó khích lệ, an ủi Phao-lô rất nhiều trong linh trình hầu việc Chúa.

Con dân Chúa tại Phi-líp là những người đồng công với Phao-lô trong sự ông bị xiềng xích lẫn trong sự ông bênh vực và vững lập Tin Lành, vì ngoài sự hết lòng cầu thay, con dân Chúa tại Phi-líp còn tích cực dự phần trong mục vụ của Phao-lô qua sự tiếp trợ vật chất và hết lòng chia xẻ mọi hoạn nạn khốn khó với Phao-lô qua việc cử người tới chăm sóc giúp đỡ khi ông ở tù.

Khi Phao-lô chịu gian khổ mang Tin Lành đến cho các dân ngoại, thiết lập các Hội Thánh địa phương, gìn giữ, bảo vệ con dân Chúa trước các giáo sư giả mang tà giáo tới nhằm dẫn con dân Chúa đi xa khỏi lẽ thật phạm tội với Chúa, thì Hội Thánh Phi-líp luôn ở bên ông qua sự tiếp trợ và cầu thay, và như vậy, họ luôn đồng công cùng ông trong khi bị xiềng xích cũng như khi ông bênh vực và vững lập Tin Lành.

Sự thông công trong tình yêu của con dân Chúa tại Phi-líp với nhau và với Phao-lô thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng họ. Tình yêu ấy còn thể hiện sự tri thức về Đức Chúa Trời, có sự khôn sáng, phân biệt đúng sai theo lẽ thật của Lời Chúa. Tình yêu ấy mang lại cho Phao-lô sự vui mừng khích lệ và ông cầu xin điều đó cứ thêm lên trong lòng con dân Chúa tại Phi-líp.

Khi con dân Chúa có tình yêu vượt trội càng hơn trong sự tri thức và sự phân biện thì sẽ "được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ", bởi khi đó, mỗi người sẽ chứng nghiệm được những sự tốt lành lạ lùng đến từ Thiên Chúa. Sự hiểu biết thêm lên mỗi ngày về Chúa cùng tình yêu của Ngài sẽ giúp con dân Chúa được nên thánh, tránh xa mọi thứ ô uế tội lỗi và thoát khỏi cạm bẫy đến từ ma quỷ. Mỗi người trở nên không tì vết, không chỗ trách được và kết quả công chính trong khi chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại đem Hội Thánh vào trong thiên đàng với Ngài. Những trái của sự công chính có được đó của con dân Chúa là bởi sự ban ơn thêm sức của Đức Chúa Jesus Christ như có chép:

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những bài học qua Lời của Ngài, con học được rằng:

Dù con không trực tiếp dự phần trong các linh vụ mà anh chị em của con đang làm bởi ơn Chúa, nhưng nếu con hết lòng đồng công cùng anh chị em của con thì con cũng là người được đồng công trong ân điển mà Chúa ban cho Hội Thánh qua anh chị em. Điều đó nhắc nhở con sốt sắng hơn nữa trong sự cầu thay, cùng cảm thông, chia xẻ khó khăn cùng anh chị em trong khả năng Ngài ban cho con.

Để mang lại niềm vui, sự khích lệ trong linh vụ mà anh chị em của con đang trực tiếp gánh vác thì bản thân con phải kết nhiều hơn nữa trái của sự công chính. Bởi vì, không gì khích lệ hơn đối với một người lao nhọc vì Tin Lành khi nhìn thấy kết quả của Tin Lành trong chính đời sống của người đã nghe mình rao giảng.

Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái lòng biết ơn đối cùng Ngài. Xin Chúa ban năng lực khiến con nhớ và thực hành những điều con đã học, để đời sống con qua sự ban ơn thêm sức của Đấng Christ mà trĩu đầy bông trái của sự công chính, sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. A-men!

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 03/10/2023


Lê Minh Dương
03/10/2023 21:57

Lê Minh Dương: Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài, một ngày nữa đã trôi qua, Ngài cho con thêm một ngày nữa được sống, được cơ hội rèn tập bản thân mình, được học biết về Ngài. Thưa Cha, con nhận thấy, nếu làm việc mà không có kế hoạch thì khó mà hoàn thành công việc, mà khi đã có kế hoạch thì chưa chắc đã làm đúng kế hoạch. Con nhận thấy một người trưởng thành là người đó luôn làm theo kế hoạch đã định sẵn. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 1:7-11.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng trong mối thông công mật thiết với Tin Lành, con dân Chúa sẽ có mối tương giao mật thiết với nhau, dù xa cách nhau nhưng họ luôn nghĩ về nhau và cầu thay cho nhau. Và con thấy đó là điều hiển nhiên khi con dân Chúa thông công mật thiết với Tin Lành, và điều đó là đẹp lòng Chúa, là một việc làm công chính trước mặt Ngài. Thưa Cha, sự Phao-lô nghĩ về con dân Chúa tại Phi-líp, dù ông ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì ông luôn nghĩ về họ. Hình ảnh đó con thấy giống như người cha, người mẹ đi xa, mong ngóng về gặp đứa con bé bỏng, dễ thương, và đáng yêu. Vì con dân Chúa thông công mật thiết với ông và sống đẹp lòng Chúa và họ cũng là bông trái trong mục vụ của ông, họ như là những đứa con thuộc linh của ông, vì thế mà ông cứ luôn nhớ về họ, vui mừng về họ và họ cứ ở trong lòng của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù con dân Chúa tại Phi-líp không trực tiếp ở trong sự xiềng xích với ông, hay rao giảng Tin Lành với ông nhưng con dân Chúa tại Phi-líp lại sốt sắng trong sự cầu thay và tiếp trợ cho ông. Vì thế con dân Chúa tại Phi-líp đã cùng dự phần, cùng đồng công với Phao-lô trong sự ông bị xiềng xích, trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành. Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu con dân Chúa tại Phi-líp không quan tâm Phao-lô, không nhớ ơn ông thì họ sẽ không biết được nhu cầu của ông mà cầu thay, mà tiếp trợ cho ông.

Thưa Cha, Phao-lô cầu xin cho tình yêu của con dân Chúa tại Phi-líp cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện, và lời cầu xin đó Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô không chỉ cầu thay cho họ mà cho tất cả con dân Chúa. Vì con hiểu rằng, chỉ có tấn tới trong tình yêu thì con dân Chúa mới vững vàng bước đi trong Tin Lành. Con hiểu rằng, một người không biết làm mới lại tình yêu của mình với Chúa là người đang thụt lùi trong tình yêu, thụt lùi trong sự tri thức và mọi sự phân biện.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn tấn tới trong tình yêu với Ngài, xin cho con luôn có sự thông công mật thiết với người chăn, trưởng lão và hết thảy anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
03/10/2023


Trần Thị Thu Hương
03/10/2023 22:26

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, chậm giận, và đầy dẫy ân huệ. Con cảm tạ ơn Cha vì những bản tính tốt đẹp của Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ luôn ban ơn, thêm sức trên con, ngày càng thêm lên tình yêu đối với Chúa và cậy nhờ ơn Chúa trong mọi việc mình làm. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô là một sứ đồ yêu kính Chúa, ông tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Ông yêu thương con dân Chúa và nhớ đến họ luôn. Sự ông suy nghĩ đến họ là một việc công chính, bởi vì đó là bổn phận của ông, là tình yêu từ Chúa qua ông đến với con dân Chúa. Khi có Chúa, mình yêu thương anh chị em trong Chúa cách tự nhiên, quan tâm và nhớ đến họ cách tự nhiên, như việc là mình phải làm vậy. Nếu một anh chị em được ơn, được kết quả trong việc gì thì đó cũng góp phần vào sự vinh quang của Hội Thánh chung sau này. Hội Thánh Phi-líp tích cực tiếp trợ cho Sứ Đồ Phao-lô trong mục vụ truyền giáo của ông thì khi Chúa ban thưởng cho Phao-lô họ cũng được Chúa ban thưởng như vậy.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài biết hết mọi sự, Ngài biết nỗi lòng của Phao-lô mong ngóng và nhớ nhung con dân Chúa cách tha thiết. Sự mong ngóng tha thiết giúp cho con hiểu rằng con dân Chúa ở thành Phi-líp rất yêu kính Chúa và có sự thông công mật thiết với Tin Lành, với Phao-lô. Mức độ yêu kính Chúa, mức độ thông công với Tin Lành, và thông công với những con dân Chúa kính sợ Chúa tỉ lệ thuận với nhau.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 9, câu 10, và câu 11: Con hiểu rằng, ở trong Chúa thì chẳng có niềm vui nào lớn hơn cho bằng sự học biết về Chúa, là những tri thức còn lại đời đời. Mình cần cả đời đời để học biết về Chúa. Sự học biết về Chúa đi đôi với sự kinh nghiệm những điều tốt lành mà Chúa làm ra trên đời sống mình. Khi một người càng yêu kính Chúa thì họ càng muốn học biết về Chúa, và khi càng học biết về Chúa thì họ càng thêm đức tin, càng kinh nghiệm những sự ngọt ngào Chúa làm ra trên đời sống mình, có sự khôn sáng nhìn biết và giải quyết các vấn đề trong đời sống mình. Đó là những trái công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, vì qua Đức Chúa Jesus Christ mà mình được cứu rỗi, để làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày bình an và thì giờ học Lời Chúa tối nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con càng hơn trong mọi việc con làm. Nguyện xin Ngài bổ sức lại cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
03/10/2023 22:45

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay, một ngày con được mọi sự bình an trong ơn quan phòng của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa tại thành Phi-líp có một vị trí đặc biệt trong lòng của Sứ Đồ Phao-lô, ông yêu quý họ, luôn mong nhớ họ, và cầu thay cho họ. Cũng như con dân Chúa ở thành Phi-líp cũng rất yêu quý Sứ Đồ Phao-lô, họ nhớ đến và cầu thay cho ông, tích cực dự phần trong sự dâng hiến, chu cấp các nhu cầu có cần của ông trong các chuyến truyền giáo. Khi ông bênh vực Tin Lành, chống lại tà giáo để Tin Lành vững lập, khi ông bị lao tù vì rao giảng Tin Lành trong ân điển mà Chúa ban cho ông, thì Hội Thánh tại Phi-líp đều dự phần trong sự chịu khổ của ông. Họ quan tâm cử Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc và giúp đỡ ông. Vì vậy họ là những người đồng công với ông trong các linh vụ Chúa giao cho ông. Ông đặc biệt yêu quý họ và nghĩ về họ nhiều hơn những người khác, hoàn toàn là tự nhiên, công chính, và phải lẽ, vì tình cảm ấy có được là do cả ông và họ đều ở trong sự thông công mật thiết với Tin Lành, trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, việc Sứ Đồ Phao-lô yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp đặc biệt hơn các nơi khác không có gì là thiên vị hay bất công, vì mức độ tình cảm sẽ tùy thuộc theo mức độ của sự thông công, gần gũi. Như Đức Chúa Jesus Christ cũng yêu và gần gũi với Sứ Đồ Giăng, Phi-e-rơ, và Gia-cơ hơn các sứ đồ khác, vì tình cảm của ba ông dành cho Chúa cũng đặc biệt hơn.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời thêm lên càng hơn tình yêu mà con dân Chúa tại thành Phi-líp đã có. Vì tình yêu chân thật trong Chúa sẽ giúp họ được tấn tới trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, có sự khôn sáng càng hơn trong mọi sự phân biện, nghĩa là trong mọi tình huống họ đều có sự nhận biết, biện giải vấn đề theo đúng Lời Chúa.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa thì sẽ được kinh nghiệm những sự tốt lành của Thiên Chúa càng nhiều, nhờ đó tình yêu trong Chúa của người ấy càng thêm vượt trội, sự hiểu biết về Thiên Chúa, sự phân biện mọi sự càng gia tăng. Nhờ sự khôn sáng trong Chúa và tình yêu chân thật mà con dân Chúa được tinh sạch, vì họ biết tận dụng những khí giới của Đức Chúa Trời ban cho để đứng vững mà đối phó với những mưu kế của Ma Quỷ, tránh xa những điều ô uế, gớm ghiếc tội lỗi. Đức Chúa Jesus Christ sẽ thêm sức cho họ, để nếp sống của họ sẽ trở nên không chỗ trách được, kết đầy những trái của sự công chính, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Cha gìn giữ con luôn ở trong sự thông công mật thiết với Tin Lành cùng với các anh chị em cùng Cha của con, để mỗi ngày chúng con càng được tấn tới trong sự hiểu biết Thiên Chúa, biết phân biệt và biện giải mọi sự trong ánh sáng của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/10/2023


Bùi Văn Vũ
03/10/2023 23:12

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban ơn và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:7-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tình yêu của ông Phao-lô đối với các thánh đồ tại thành Phi-líp mà ông đã đặt họ trong lòng, nghĩ đến họ trong sự cầu thay, vui mừng khi họ sống đẹp lòng Chúa. Bởi người ta nghĩ đến nhau khi quan tâm, yêu thương lẫn nhau, bởi vậy sự nghĩ đến con dân Chúa của ông là điều công chính bởi xuất phát từ tình yêu theo Lời Chúa dạy.

Con hiểu rằng, ân điển mà Chúa ban cho ông Phao-lô chính là ông được phụng sự Chúa qua chức vụ sứ đồ mà Chúa đã giao phó cho ông. Dù trong những hoạn nạn bắt bớ, lúc bị cầm tù xiềng xích hay trong lúc ông bênh vực Tin Lành trước những tà giáo để làm vững vàng Tin Lành thì Hội Thánh tại Phi-líp luôn quan tâm, thăm hỏi tiếp trợ cho ông, bởi vậy họ chính là người đồng công trong ân điển của ông.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tình yêu của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa, được Đức Chúa Trời làm chứng, ông mong ngóng được biết về tin tức của con dân Chúa. Ông đã cầu xin Chúa cho tình yêu của con dân Chúa vượt trội càng hơn trong sự tri thức nghĩa là sự hiểu biết về tình yêu bởi sự ban cho của Chúa. Tình yêu ấy phân biện phải trái, đúng sai theo Lời Ngài.

Con hiểu rằng, tình yêu trong sự tri thức là tình yêu chân thật đến từ Chúa, tình yêu đó giúp người mình yêu sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hành động của tình yêu không những là sự quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ khích lệ, tiếp trợ cho nhau mà còn là sự cáo trách, sửa phạt, rửa chân cho nhau theo sự dạy dỗ của Đấng Christ.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "chứng nghiệm" là những bằng chứng có được qua sự trải nghiệm thực tế. Ông Phao-lô cầu xin Chúa ban cho con dân Chúa có tình yêu vượt hơn trong sự tri thức, và qua sự phân biện để con dân Chúa nếm biết chứng nghiệm về tình yêu thật qua đời sống của con dân Chúa với nhau, để con dân Chúa trở nên trọn vẹn càng hơn cho đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm.

Con hiểu rằng, "được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus" nghĩa là qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà một người được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, đời sống của họ đầy bông trái của sự công chính, chính là sống vâng giữ Lời Chúa qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô. Chính vì vậy mà họ làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, để con được trở nên trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
03/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
04/10/2023 00:27

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Ngài luôn quan phòng, ban ơn trên mọi sự trong đời sống của chúng con. Hôm nay có con rắn bò vào bên hông nhà con, là nơi gia đình con thường phơi đồ và các con của chúng con hay chơi. Con cũng không biết chắc đó là loại rắn độc hay không nhưng con cũng không lo lắng sợ hãi, vì con biết Ngài luôn quan phòng trên đời sống của chúng con. Cảm tạ Cha cho phép việc đó xảy ra để chúng con cũng nhanh chóng chăng lưới chống rắn để chắn lối vào nhà, con có nghe rằng mùa mưa thì khu con ở có rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, nếu hôm nay con rắn này không bò vào thì chúng con cũng chưa lo làm cửa, như vậy để đến lúc rắn lục bò vào trong nhà thì thật nguy hiểm.

Giờ này con kính xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:7-11. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh này con có một số sự hiểu sau:

Sứ Đồ Phao-lô có lòng yêu thương Hội Thánh tại Phi-líp mà cầu thay cho họ và nghĩ về họ, ấy là điều công chính, tức là điều đúng đắn theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Vì con dân chân thật của Chúa thì phải biết yêu thương và lo tưởng đến nhau.

Con dân Chúa tại Phi-líp là những người đồng công với Phao-lô trong sự ông bị xiềng xích lẫn trong sự ông bênh vực và vững lập Tin Lành, bởi vì họ cầu thay và tiếp trợ cho ông, trong Phi-líp 4:15 thì Sứ Đồ Phao-lô có nhắc tới việc ấy:

"Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em."

Thưa Cha, con hiểu "tình yêu cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện" có nghĩa là mỗi ngày, càng hiểu biết về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, càng biết phân biệt đúng sai theo tiêu chuẩn của Lời Chúa thì tình yêu lại càng thêm lên hơn.

Sứ Đồ Phao-lô mong cho con dân Chúa tại thành Phi-líp cứ thêm lên tình yêu đối với Chúa để họ càng được trải nghiệm thêm những sự tốt lành của Thiên Chúa, và qua đó họ được thánh hóa, được có thêm năng lực của Thiên Chúa để sống nếp sống đẹp lòng Chúa, bày tỏ ra những bông trái tốt lành qua đời sống hàng ngày; cụ thể là những hành động, cử chỉ yêu thương, nhân từ, nhu mì…

Thưa Cha, qua câu số 8, con thấy Sứ Đồ Phao-lô thật có lòng yêu thương tha thiết đối với Hội Thánh tại Phi-líp và mong ngóng được gặp họ.

8. Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Cha ơi, lòng con cũng tha thiết mong được thường xuyên thông công gặp gỡ các anh chị em cùng Cha của con, được cùng họ trò chuyện, ăn uống, đi chơi, làm việc… trong sự tương giao mật thiết với nhau, gần gũi và vui thỏa bên nhau. Con cầu xin Ngài cho con được thỏa nguyện.

Con cảm tạ Cha cho con có được những sự hiểu biết trên. Con xin Cha thêm lên cho con sự tri thức về Ngài để tình yêu trong con cũng lớn thêm và qua đó mà con được giữ gìn trong sự thánh khiết, và kết ra nhiều bông trái tốt lành trong đời sống hàng ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hồng Liên
04/10/2023 03:33

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ mỗi một việc mà Chúa đã làm qua cuộc đời của ba mẹ con. Sự hướng dẫn, ý tưởng và đường lối Ngài thật quá lạ kỳ cho chúng con. Nhờ ơn phước lớn lao ấy đã thay đổi chúng con mỗi ngày là mới luôn trong Chúa. Chúa ơi, tâm thần chúng con thuộc Ngài. Xin Ngài ngự trị chúng con!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 1:7-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Phi-líp không những bao gồm ký ức, sự cầu nguyện, và lòng tin cậy của ông mà ông còn chia sẻ tấm lòng mình, tình cảm nồng nàn nhất của ông dành cho Hội Thánh thành Phi-líp.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô sống gần gũi với họ. Họ rất yêu dấu đối với ông. Khi ông bắt đầu cầu nguyện, ông đã dâng họ cho Chúa. Ông chất chứa mọi ký ức về họ. Bất cứ Phao-lô đi nơi đâu, bất luận ông làm gì, dân sự thành Phi-líp đều cùng đi với ông. Sự giao kết vẫn còn ở đó dầu Phao-lô đang ở trong sự xiềng xích. Bất cứ đâu, nơi ông tới trong sự phục vụ Đấng Christ, các tín hữu thành Phi-líp đều dự phần ân điển đã ban cho ông.    

Điều này nhắc nhở những ai đang tất bật công việc Chúa, ở bất cứ nơi đâu Đức Chúa Trời kêu gọi, đảm nhận chức vụ gì thì chính là Đức Chúa Trời đã nắn đúc chức vụ của những người ấy. Đức Chúa Trời sẽ ban đủ ân tứ để làm cho người hầu việc Ngài vững chãi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã kỳ vọng đặc biệt và cầu thay cho Hội Thánh Phi-líp.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Giống như dòng suối tuôn chảy thật tự do, chẳng có một ngăn trở nào hết, Sứ Đồ Phao-lô hy vọng rằng bạn bè thân hữu của ông sẽ để cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua họ.

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34).

“Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” (Giăng 4:21).

“Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9).

“Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng.” (I Phi-e-rơ 1:22).

Hy vọng của Phao-lô dành cho người Phi-líp, ấy là tình yêu thương của họ sẽ ngày càng chan chứa hơn. Nói cách khác, ông ao ước rằng tình yêu của họ càng chan chứa và càng tấn tới hơn.

Một người hầu việc Chúa chân chính luôn cầu nguyện cho mỗi tín hữu trong Hội Thánh:

* Hiệp một trọn vẹn, yêu thương và làm thỏa mãn mọi nhu cầu của nhau.

* Tấn tới trong sự thông biết, hầu cho con dân Chúa hiểu biết càng hơn về Chúa khi họ tiếp thu càng hơn từ Lời của Ngài.

* Không thấy thỏa lòng chỉ với sự thông biết thôi mà còn là những người biết làm theo Lời Đức Chúa Trời.

* Luyện tập sự khôn ngoan, tin kính, cẩn thận rồi chọn lấy điều chi là tốt lành hơn.

* Sống chân thật chứ đừng sống giả dối.

* Bền đỗ và chứng minh sự thành thực cho đến khi hết thảy con dân Chúa cùng đứng trước mặt Ngài.

* Sống đời sống là bằng chứng rõ nét cho thấy Đức Chúa Trời đang sống động và đang hành động trong và qua chính con dân Ngài.

Mọi con dân Chúa hãy nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời có một chương trình mang phạm vi lớn lao hơn nhiều bất cứ điều chi con dân Chúa có thể suy tưởng được.

Nguyện con dân Chúa trông cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và được đầy dẫy với những ký ức hạnh phước, cứ tiến tới trước, cầu nguyện, và tin cậy với kỳ vọng lớn lao về tương lai mà Chúa đang sửa soạn cho con dân Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Anh
04/10/2023 04:55

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thêm cơ hội nữa để con được học Lời Ngài. Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:7-11.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa là tất cả những người đã thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa một cách tự nhiên.

Con dân Chúa là những người có mối thông công mật thiết với Tin Lành, hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha như chính mình, cùng chịu khổ với anh chị em cùng đức tin để hầu việc Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô đã yêu thương con dân Chúa tại Phi-líp một cách đặc biệt. Bởi họ có sự thông công mật thiết với Tin Lành, họ cũng cùng chịu khổ với ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành và bênh vực lẽ thật của Tin Lành trước những sự rao giảng tà giáo. Con dân Chúa tại Phi-líp đã có một đời sống làm vinh hiển danh Chúa bởi sự vâng theo những gì mà Phao-lô giảng dạy.

Sứ Đồ Phao-lô tin rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng dò xét trong lòng sẽ làm chứng cho tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp là tình yêu chân thật trong Đấng Christ Jesus. 

Sứ Đồ Phao-lô đã cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho con dân Chúa tại Phi-líp được tấn tới càng hơn trong tình yêu thật đến từ Thiên Chúa. Tình yêu trong Chúa luôn được soi sáng từ Thiên Chúa, giúp con dân Chúa có sự tri thức tức sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa để phân biệt đúng sai, biện giải rõ ràng. 

Sứ Đồ Phao-lô đã cầu xin cho tình yêu của con dân Chúa tại Phi-líp cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện. Chính trong tình yêu có đầy sự tri thức và phân biện giúp con dân Chúa được tinh sạch, lánh xa mọi sự ô uế và tội lỗi, thoát khỏi mọi cạm bẫy của ma quỷ, trở nên không chỗ trách được và được kết quả công bình trong khi chờ đợi ngày của Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng. Nếp sống công bình ấy nhờ sự ban thêm sức của Đấng Christ.

Thưa Cha! Qua tấm lòng của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Phi-líp, con hiểu được tấm lòng của người chăn đối cùng con dân Chúa chúng con. Người chăn vẫn luôn ngày đêm cầu thay cho chúng con, chăm lo từng nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng con. Giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa cho chúng con để chúng con được biết đến lẽ thật, biết thế nào là sống thánh khiết, dọn mình thánh sạch, làm những việc lành chờ đợi ngày Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con dân Chúa chúng con ngày nay có được người chăn chân thật. Con cầu xin Cha ban cho người chăn của chúng con luôn khỏe mạnh và bình an để dẫn dắt chúng con bước đi cho đến hết con đường Chúa đã định sẵn cho chúng con. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con sự hiểu biết như trên. Con cầu xin Cha tiếp tục ban ơn khôn sáng để con hiểu được Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
04/10/2023


Nguyễn Christian Grace
04/10/2023 07:05

Suy Ngẫm Phi-líp 1:7-11

Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời kính yêu của chúng con! Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ hết thảy chúng con bình an phước hạnh trong cánh tay yêu thương của Cha. Nguyện sự bình an và ân điển từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con từ nay cho đến đời đời.

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha thì giờ con đến với sự học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Phi-líp 1:7-11. Nguyện kính xin Cha thêm sức trên con về thuộc thể và ban cho con có sự tri thức trong thần trí, giúp con ghi nhớ được những bài học sâu nhiệm mà Ngài muốn con hiểu và làm theo trên linh trình đi về nhà Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 7:

“Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nghĩ đến hết thảy anh chị em cùng Cha trong sự vui mừng vì kết quả đức tin của họ, trong sự cầu thay và chúc phước cho họ ngày càng tấn tới trong đức tin và kết quả càng hơn trong mục vụ rao giảng Tin Lành là điều công chính. Công chính bởi vì đây là điều đẹp ý Chúa, làm tôn vinh danh Chúa, là việc làm đem lại sự gây dựng và khích lệ đức tin cho lẫn nhau giữa vòng con cái Chúa, là việc lành Chúa sắm sẵn và là việc mà cho con dân Chúa nên làm luôn luôn. Như có chép: “Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18).

Kiên trì trong sự cầu nguyện cho chính mình và cho lẫn nhau là điều Phao-lô giảng dạy và muốn con dân Chúa ở các Hội Thánh thực hành trong nếp sống Đạo của mình, và chính ông đã thực hiện điều ông giảng dạy trong khi bị xiềng xích của sự lao tù lẫn trong sự ông lớn tiếng rao giảng Tin Lành, bênh vực Tin Lành để cho Tin Lành được vững lập. Vì như cách Phao-lô nói là vì ông có họ ở trong lòng, nghĩa là ông luôn nghĩ đến họ, luôn yêu thương họ và luôn nhớ đến họ trong những giờ cầu nguyện, bởi vì họ là những anh chị em cùng Cha của ông, là những người vì Tin Lành mà đồng công cùng ông trong nếp sống tin kính, vâng phục và hầu việc Đức Chúa Trời trong mọi ân điển Thiên Chúa đã ban trên hết thảy họ. Con hiểu đây là một cách Phao-lô muốn diễn đạt họ là một trong mối thông công với Tin Lành.

Câu 8:

“Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.”

Kính thưa Cha,
Qua câu Thánh Kinh này con hiểu được tấm lòng khao khát mong ngóng có được sự gặp mặt thông công trực tiếp mặt đối mặt đối cùng anh chị em cùng Cha trong lòng Phao-lô là dường bao. Phao-lô yêu con dân Chúa ở thành Phi-líp thiết tha vì họ có sự thông công mật thiết với Tin Lành và với chính ông, bởi giữa họ là tình yêu, sự cảm thông, sự gắn bó như thịt với thịt, xương với xương trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ.

“Đức Chúa Trời làm chứng” hàm ý Đức Chúa Trời là Đấng thấu hiểu và soi tỏ sự giấu kín trong lòng người, biết được tình yêu tha thiết này của Phao-lô đối cùng anh chị em cùng Cha của ông tại thành Phi-líp.

Câu 9 đến câu 10:

“Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện, để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu điều mà Sứ Đồ Phao-lô khẩn xin trong sự cầu thay cho các thánh đồ ở thành Phi-líp là sự ông cầu nguyện Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm năng lực giúp cho các thánh đồ, các giám mục và các chấp sự ở thành Phi-líp càng ngày càng chan chứa yêu thương với lẫn nhau trong tình yêu chân thật của Chúa. Phao-lô cầu xin Chúa ban cho họ có sự tri thức càng hơn về Thiên Chúa, về sự mầu nhiệm tốt lành của Tin Lành Đấng Christ để họ kết quả càng hơn trong đức tin và có thần trí thông sáng đương đầu biện luận với những giáo lý chống nghịch lẽ thật về Tin Lành.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Phao-lô muốn con dân Chúa ở thành Phi-líp “chứng nghiệm những sự tốt lành hơn” hàm ý nhờ sự tri thức và tình yêu vượt trội càng hơn trong Chúa giữa vòng Hội Thánh, giúp con dân Chúa trải nghiệm và làm chứng về những sự Thiên Chúa đã làm ra giữa họ, trong họ và qua họ. Nhờ chứng nghiệm tình yêu, sự hành động và sự đi lại nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa vòng Hội Thánh, giúp con dân Chúa vững vàng càng hơn trong đức tin để vượt thắng cám dỗ thử thách, giữ mình thánh sạch không chỗ trách được sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính trở lại.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự con dân Chúa kết được những trái của sự công chính là nhờ vào sự ban ơn thêm sức, thêm năng lực và giữ gìn từ Đức Chúa Jesus Christ giúp con dân Chúa làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa. Như có chép: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).
Bởi nếu không nhờ vào sự chăn dắt và gìn giữ của Ngài thì loài người chúng con sẽ chẳng làm được gì.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và giúp con có sự hiểu Lời Ngài như trên.

Nguyện kính xin Cha ban năng lực, tình yêu, sự tri thức và cho con được chứng nghiệm ngày càng hơn về Thiên Chúa kính yêu của con, về những việc mà Ngài đã làm ra trên con.

Nguyện kính xin tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và sự hành động của Đức Thánh Linh ban ơn dư dật, soi dẫn và giữ gìn giúp đời sống con kết đầy những trái của sự công chính cho nhà Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép đời đời duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Đặng Thái Học
04/10/2023 07:51

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành - Phần 2

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Chúa trong Phi-líp 1:7-11 - Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành - Phần 2.

Con xin trình dâng lên Chúa về sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Phao-lô luôn để lòng nghĩ đến con dân Chúa tại thành Phi-líp là chính đáng, vì ông luôn có sự thông công mật thiết với họ. Cả trong sự ông bị xiềng xích trong lao tù vì rao giảng Tin Lành, vẫn một lòng bênh vực Tin Lành trước các thế lực của tà giáo, và thành lập các Hội Thánh địa phương ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, thì hết thảy con dân Chúa tại thành Phi-líp cùng đồng công, dự phần vào công khó trong cùng một ân điển Chúa ban cho ông.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Vì chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng toàn tri làm chứng cho Phao-lô rằng, ông luôn để lòng mong ngóng con dân Chúa tại thành Phi-líp trong tình yêu tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô muốn giãi bày cho dân Chúa về tấm lòng chân thật của ông đối với con dân Chúa, mà Đức Chúa Trời làm chứng cho ông, vì chỉ có Ngài là Đấng xem xét trong lòng loài người.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Và Phao-lô cầu xin một điều, là tình yêu thương giữa con dân Chúa tại thành Phi-líp và đối với ông là tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, cứ vượt càng hơn trong sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc về Thiên Chúa qua Thánh Kinh, và qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Sự vượt trội càng hơn trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, dẫn đến tình yêu Thiên Chúa càng hơn, và yêu anh chị em cùng Cha, cũng như người lân cận càng thêm lên. Và bởi tình yêu của chúng con cứ vượt trội hơn trong tri thức, thì chúng con biết phân biệt, và lý giải về những sự đúng, sai theo tiêu chuẩn của Ngài.

Bởi tình yêu vượt trội trong tri thức và mọi sự phân biện mà chúng con luôn giữ mình tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ trở lại, đem chúng con ra khỏi thế gian, được đầy kết quả công chính bởi Đấng Christ ban thêm sức, làm vinh hiển và tôn vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa Hằng Sống.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con về tấm gương của Phao-lô trong sự hầu việc Chúa, nhờ tình yêu của Chúa ban mà con kính yêu Chúa càng hơn, yêu thương anh chị em cùng đức tin và người lân cận cách tha thiết.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu cao cả của Ngài ban cho con, được trở nên địa vị làm con của Ngài, được thông công với Tin Lành trong ân điển của Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, cho con luôn giữ vững sự đồng công trong ân điển với các anh chị em trong Hội Thánh cách sốt sắng, kết nhiều quả lành của sự công chính. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
04/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/10/2023 11:05

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con được thêm cơ hội thuận tiện trong việc suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa làm thỏa lòng con, khiến con được vui thỏa và phước hạnh.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Con hiểu rằng:

1. Con hiểu Phao-lô vui mừng hớn hở, cầu thay và tin chắc Chúa sẽ làm tròn những việc lành trong con dân Chúa tại Phi-líp. Ông hằng nghĩ đến hết thảy họ như vậy, và đó là sự công chính bởi vì ông yêu quý họ, họ luôn ở trong lòng ông. Phao-lô cho biết trong những việc làm của ông, đều có sự đồng công của họ, khi ông bị tù, bị bách hại, và cả trong lúc ông rao giảng Tin Lành. Con hiểu con dân Chúa tại Phi-líp đã cầu thay, và sốt sắng tiếp trợ cho ông, hỗ trợ ông những khi cần để ông hoàn thành các linh vụ Chúa giao phó. Con hiểu Phao-lô thật lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em, ông ghi nhận và trân quý tấm lòng của họ.

2. Con hiểu Phao-lô yêu quý và vui mừng về đức tin của con dân Chúa tại Phi-líp nên ông rất mong ngóng được nghe biết thông tin, được gặp mặt họ. Ông nói Chúa làm chứng cho ông và ông trông mong họ trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus. Con cảm nhận tình yêu mật thiết, hiệp một, khăng khít giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp. Ông yêu họ bằng tình yêu tha thiết của Chúa. Đó là tình yêu hy sinh và mong chờ mọi điều tốt nhất cho người mình yêu, mong họ được trở nên địa vị cao trọng tốt đẹp nhất trong Chúa.

3. Chính vì vậy mà ông cầu nguyện với Chúa cho tình yêu Chúa trong họ cứ vượt trội càng hơn, để họ có sự tri thức là sự hiểu biết về Chúa càng hơn, và phân biện mọi sự đúng sai theo tiêu chuẩn của Chúa. Khi họ làm theo tiêu chuẩn Lời Chúa thì chính họ được chứng nghiệm sự tốt lành, sự kết quả của việc làm theo Lời Chúa dạy. Chính khi đó là Chúa thánh hóa họ bằng lẽ thật Lời Ngài, để họ được trở nên tinh sạch không chỗ trách được. Ông mong rằng mọi sự đó cứ được thêm lên, được vượt trội càng hơn cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh, để họ được kết đầy những bông trái của sự công chính của Chúa. Mục đích cuối cùng là để làm vinh hiển danh Chúa, làm tôn vinh danh Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được qua việc Phao-lô ghi nhớ đến những điều con dân Chúa tại Phi-líp làm cho ông, rằng, một người có tấm lòng biết ơn Chúa họ sẽ nhận biết, ghi nhớ, và biết ơn những điều mà anh chị em làm cho mình. Điều đó xảy ra cách tự nhiên mà không cần phải học tập, rèn luyện. Con cũng học được nếu mình có sự thông công mật thiết với Tin Lành thì sẽ sốt sắng luôn nhớ đến cầu thay cho anh chị em, nhất là những người đang trong việc rao giảng Lời Chúa và chăn bầy.

2. Con học được rằng, tình yêu theo lẽ thật là cầu xin Chúa ban cho người mình yêu được yêu Chúa càng hơn, được biến đổi càng hơn, được thánh hóa càng hơn, được trở nên tinh sạch trọn vẹn trong Chúa. Vì vậy sẽ có hành động khuyên nhủ, hướng dẫn, cầu thay, quở trách, giúp đỡ và hy sinh làm mọi sự để người mình yêu được mỗi ngày càng trọn vẹn hơn trong Chúa. Và con cũng hiểu rằng, nếu không làm những điều đó thì đã không yêu anh chị em mình theo Lẽ Thật Lời Chúa.

3. Con học được rằng, tình yêu thật là mong người mình yêu kết nhiều bông trái lành trong Chúa, mong người mình yêu làm mọi sự vì yêu Chúa, làm vinh hiển danh Chúa, tôn cao danh thánh của Chúa. Con học được rằng, mỗi khi con làm ra những việc lành, nếp sống con kết bông trái lành trong Chúa thì con đang làm vinh hiển danh Chúa. Nguyện xin Chúa cho con hết cả tấm lòng mình yêu Chúa để kết nhiều bông trái lành, mà lấy đó làm của lễ có mùi thơm kính dâng lên Chúa, làm tôn vinh danh Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/10/2023


Nguyễn Công Hải
04/10/2023 23:02

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời của con, con cảm tạ ơn Cha lại cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Phi-líp 1:7-11, sau đây con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 7:
“Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.”

Con hiểu rằng, dù hiện tại Sứ Đồ Phao-lô không còn sống và chăm sóc trực tiếp con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp, nhưng con nghĩ ông vẫn nhận được tin tức về họ, cũng như sự mạc khải của Chúa những tin tức tốt lành về nếp sống Đạo và giữ vững đức tin của họ trong Đấng Christ, trong Tin Lành Cứu Rỗi, nên ông xác nhận họ là công chính. Cũng chính vì lý do đó mà ông xem họ là anh chị em cùng đức tin, ở trong sự thông công thuộc linh với ông, họ ở trong suy nghĩ và tấm lòng của ông mặc dù ông vẫn đang bị cầm tù, và ông coi đời sống công chính của con dân Chúa tại Phi-líp cũng như tấm lòng rao truyền Tin Lành của họ là sự đồng công trong ân điển với ông.

Câu 8:
"Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.”

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời mạc khải cho ông biết tình hình và sự vâng phục Tin Lành của con dân Chúa tại Hội Thánh mà ông thành lập và chăm sóc, nên lòng ông vui mừng cũng như có sự mong ngóng được gặp gỡ, thông công, nhớ nhung các anh chị em cùng đức tin tại Phi-líp. Đó là tình cảm tự nhiên của anh chị em cùng đức tin mà ông không những là sứ đồ, là người làm chứng về Tin Lành mà còn là người từng sống và chăm sóc thuộc linh trực tiếp cho họ. Con cũng nghĩ rằng, lúc ông còn ở với họ, ông cũng có những kỷ niệm tốt đẹp với họ, nên giờ ông nhớ đến họ với lòng tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ, đó là lòng yêu mến, nhớ nhung của những anh chị em cùng Cha.

Câu 9:
“Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện, để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.”

Con hiểu rằng, bởi lòng nhớ nhung, tình yêu tha thiết và sự vui mừng của Sứ Đồ Phao-lô khi hay biết về đức tin bền đỗ, trung tín của họ trong Đấng Christ. Và trong hoàn cảnh ông vẫn đang bị giam giữ, cầm tù mà có được những tin tức tốt đẹp về Hội Thánh Phi-líp như vậy, nên lòng ông cũng được khích lệ, vui mừng nhiều vì sự hy sinh, gian khổ của mình trong việc từng rao giảng Tin Lành và chăm sóc cho con dân Chúa tại đó không vô ích, luống công. Dù ông đang bị cầm tù vì lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành của mình, nhưng khi có được tin tức về Hội Thánh như vậy, ông lại được an ủi càng hơn. Nên ông không quyên dành lời cầu thay, lời cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh tại Phi-líp cứ vượt trội càng hơn trong trí thức, phân biện, mọi sự tốt lành và đầy những trái của sự công chính được sinh ra bởi Đấng Christ, qua đó làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì qua các câu Thánh Kinh trên, con được học về tấm lòng và đức tin mạnh mẽ, trung tín của con dân Chúa tại Phi-líp, đức tin đó cũng làm cảm động đến Đức Chúa Trời và Sứ Đồ Phao-lô đã xem họ là công chính bởi đức tin của họ. Nguyện xin Chúa cũng tha thứ cho con những sai trái của con trong cuộc sống, giúp con luôn biết sống trong sự ăn năn, từ bỏ những tội lỗi của mình để cũng được Ngài xưng là công chính, thánh khiết trước mặt Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết học và làm theo Đức Chúa Jesus trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương và sự vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Hữu Tường
05/10/2023 07:35

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến cụm từ "vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi." 

Thưa Cha, câu nói này là của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, câu nói này thể hiện tình yêu của ông dành cho họ, ông luôn ở trong sự thông công với họ và nhớ đến họ.

Thưa Cha, khi con tra xét lại lòng con thì con thấy con chưa yêu anh chị em mình nhiều để con luôn nhớ đến họ. Qua bài học này nhắc nhớ cho con rằng, con cũng cần luôn có các anh chị em cùng Cha ở trong lòng con, nghĩa là con cũng cần luôn ở trong sự thông công cùng các anh chị em cùng Cha và luôn nhớ đến họ, vì họ và con là các chi thể của cùng một thân trong Đấng Christ. Con cần nhớ đến họ để quan tâm, thăm hỏi, cầu thay cho họ, tiếp trợ họ khi họ khó khăn, nhớ đến họ để học theo nếp sống tin kính Chúa của họ, như vậy tình yêu của con đối với các anh chị em mới thêm lên từng ngày.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để tình yêu trong con đối với các anh chị em cùng Cha được thêm lên, sự thông công đối với các anh chị em cùng Cha ngày càng mật thiết. Xin Cha giúp con luôn ghi nhớ bài học ngày hôm nay để con thực hành theo Lời Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Nguyễn Ngọc Tú
05/10/2023 21:17

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô viết "tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi" nghĩa là ông luôn thương nhớ con dân Chúa tại Phi-líp. Bởi vì các thánh đồ tại Phi-líp, từ ngày tin nhận Tin Lành, đã luôn đồng công với Phao-lô trong các linh vụ của ông. Không chỉ nhớ đến và cầu thay cho ông, họ còn tích cực tiếp trợ cho Phao-lô, thậm chí là gửi Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc ông. 

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, khi Phao-lô viết câu này có lẽ ông cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, trong sự mong ngóng được gặp lại những con dân Chúa tại Phi-líp.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô cảm động trước tình yêu trong Chúa của con dân Chúa tại Phi-líp dành cho ông, nên ông cầu xin Chúa cứ làm cho tình yêu trong họ cứ vượt trội càng hơn. Tình yêu trong sự tri thức, là tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết về Thiên Chúa. Tình yêu trong sự phân biện, là tình yêu biết phân biệt phải trái, đúng sai rõ ràng. Hay nói cách khác, tình yêu mà Phao-lô cầu xin cho con dân Chúa là tình yêu chân thật trong Chúa, chứ không phải tình yêu mù quáng như người thế gian.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 10: Con hiểu rằng, mục đích Phao-lô cầu xin cho tình yêu trong con dân Chúa cứ vượt trội càng hơn là để họ chứng nghiệm được những sự tốt lành lạ lùng về Thiên Chúa. Khi đọc hai câu này thì con nhớ đến các anh hùng đức tin trong cuốn "Hoa Huệ Giữa Chông Gai". Trong các câu chuyện về họ, con nhận thấy khi họ càng chịu khổ thì họ càng được gần gũi với Đức Chúa Trời. Và khi được Đức Chúa Trời gần gũi thì họ lại dấn thân nhiều hơn, sống mạnh mẽ càng hơn, làm được nhiều việc lành hơn. Đó là một thực tế của việc tình yêu trong Chúa càng lớn thì sẽ kết được đầy những trái của sự công chính, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon để được phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
05/10/2023


Vũ Triệu Hùng
05/10/2023 21:45

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con trong việc làm được thuận lợi, bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp. Bởi sự thông công mật thiết với Tin Lành và với ông, cùng với những sự giúp đỡ, tiếp trợ khiến cho Phao-lô luôn yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp. Vì vậy, việc ông luôn nghĩ đến họ là sự công chính.

Khi Phao-lô ở trong tù, con dân Chúa tại thành Phi-líp cử người đến chăm sóc ông. Khi ông bênh vực mình trước những giáo sư giả và xây dựng Hội Thánh địa phương, thì họ tích cực tiếp trợ, giúp đỡ tiền bạc cho ông. Chính những việc làm đó khiến con dân Chúa đã đồng công với Phao-lô trong linh vụ. Vì thế, họ cũng sẽ nhận được những phần thưởng như Phao-lô trong ngày Chúa đến.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô yêu thương con dân Chúa tại thành Phi-líp. Tình cảm đó ông biết Đức Chúa Trời làm chứng cho ông, vì Ngài là Đấng nhìn thấu tấm lòng mỗi người. Trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ là trong tình yêu chân thật, hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã yêu và phó chính mình cho Hội Thánh. Phao-lô mong ngóng con dân Chúa tại thành Phi-líp bằng một tình yêu chân thật trong Chúa, chứ không phải tình yêu theo thế gian.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Câu 9: Con hiểu rằng, "tình yêu cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức" là tình yêu cứ thêm lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa qua Lời Ngài và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. "mọi sự phân biện" là biết phân biện mọi sự thật giả, đúng sai, phải trái. Phao-lô cầu xin con dân Chúa tại thành Phi-líp ngày càng thêm lên tình yêu thật đến từ Thiên Chúa trong sự hiểu biết Lời Ngài và phân định mọi sự đúng sai dựa theo Lời Chúa.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 11: Con hiểu rằng, khi một người vượt trội càng hơn trong sự hiểu biết và phân định mọi sự không những tình yêu trong Chúa của họ thêm lên, mà họ còn kinh nghiệm được những sự tốt lành chưa từng biết. Không những vậy, sự khôn sáng giúp cho họ tránh khỏi những cám dỗ của thế gian, bẫy rập của ma quỷ và giữ mình trong nếp sống thánh sạch cho đến ngày Chúa tái lâm. Đời sống của họ sẽ đầy những trái ngọt và làm tôn vinh Thiên Chúa, vì họ sống cho Chúa và Chúa sống trong họ.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện tình yêu của con ngày càng được thêm lên trong sự hiểu biết Lời Chúa và biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
06/10/2023 07:48

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn cha đã chăm sóc và quan phòng gia đình con trong tình yêu của Ngài. Nếu đẹp lòng Cha thì con cầu xin Cha làm thành sự mong muốn của vợ chồng con, để chúng con sớm có thêm phương tiện đủ cho hai vợ chồng con đi làm việc kiếm sống, con cảm tạ ơn Cha. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin này càng vững vàng.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 1:7-11 như sau:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dành tình cảm đặc biệt cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, ông yêu quý họ, và luôn nhớ đến họ. Bởi vì họ có mối thông công mật thiết với Tin Lành và với ông, họ cùng đồng công với ông trong các linh vụ và họ cũng dự phần trong sự thương khó với ông trong lúc ông bị tù.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Cau 8: Con hiểu rằng, một lần nữa nói lên sự yêu quý của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Phi-líp. Ông mong ngóng để sớm được gặp lại họ, tình cảm của ông dành cho họ như vậy thì Đức Chúa Trời là Đấng hiểu rõ, và Ngài làm chứng cho ông.

9 Và tôi cầu xin điều này là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 9-11: Con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin Chúa để cho tình yêu thương trong sự tri thức của con dân Chúa ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, qua sự thông công mật thiết với Chúa và với nhau. Để qua đó, con dân Chúa thấy được những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa, và được Lời Chúa thánh hóa mỗi ngày. Có như vậy đời sống của con dân Chúa kết được nhiều quả lành cho nhà Ngài, làm tôn vinh danh Ngài và sống một đời sống đắc thắng, thánh khiết, trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, để con nhìn thấy được tầm quan trọng của sự thông công của con dân Chúa với Tin Lành và với nhau. Chỉ có thể như vậy thì đức tin của con dân Chúa mới lớn lên từng ngày, và đắc thắng được những sự cám dỗ, thử thách trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
06/10/2023


Trần Thị Lan
06/10/2023 11:37

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời từ ái là Cha kính yêu của con, xin Cha quan phòng gìn giữ con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Con thật phước hạnh vì được Cha yêu thương dạy dỗ, cho con được đến với Ngài dù con chưa xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con, tái sinh con trở thành người mới. Xin Chúa cho con có lòng trung tín, vâng phục Ngài, con vui mừng được Cha thánh hóa con, dìu dắt con. Xin Cha giúp con hiểu Lời Ngài ghi chép trong Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, Phao-lô yêu quý con dân Chúa tại thành Phi-líp vì họ có mối thông giao mật thiết với Tin Lành, chính vì thế ông luôn nghĩ đến họ, cầu thay cho họ. Khi Phao-lô bị xiềng xích và bị tù vì rao giảng Tin Lành, Hội Thánh Phi-líp luôn ở bên ông qua sự tiếp trợ cầu thay. Họ luôn đồng công cùng ông. Phao-lô bênh vực Tin Lành, chống lại tà giáo. Con dân Chúa Phi-líp còn dự phần mục vụ Phao-lô khi họ hết lòng chia sẻ mọi hoạn nạn, khó khăn mà ông phải chịu khi mang Tin Lành đến dân ngoại.

Thưa Cha, con là người chưa xứng đáng, chưa hiểu biết nhiều về Chúa, nhưng con biết con còn phải hết lòng đồng công cùng các anh chị em, thì con cũng được ân điển Chúa ban cho Hội Thánh qua anh chị em. Con cần cố gắng sốt sắng hơn trong sự cầu thay, chia sẻ khó khăn của anh chị em trong khả năng của con.

Con kính dâng lên Cha lòng biết ơn Ngài của con. Xin Chúa ban cho con có năng lực để cho con nhớ và làm theo Lời Ngài. Xin Chúa thêm sức cho con, giúp con kết đầy bông trái của sự công chính, luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Vũ Thị Thư
06/10/2023 21:06

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được học Lời Chúa trong Phi-líp 1:7-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật sẽ đồng hành cùng con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Thưa Cha, con hiểu việc ông Phao-lô nghĩ về con dân Chúa tại thành Phi-líp là điều công chính, là điều dễ hiểu, không có gì là lấy làm lạ lẫm. Bởi vì ông có một mối tương giao mật thiết trong thần trí với con dân Chúa tại thành Phi-líp, vì vậy mà ông nói “vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi”. Ông nhận biết con dân Chúa tại thành Phi-líp luôn đồng hành và đồng công với ông trong ân điển của ông. Ngay cả trong khi ông đang bị tù đày xiềng xích. Con hiểu là con dân Chúa đã có sự cầu thay, tiếp trợ, giúp đỡ, đồng cảm với Phao-lô. Như vậy thì con dân Chúa tại thành Phi-líp đang đồng công với ông, vậy thì sẽ được Chúa trả công cùng với Phao-lô.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng của loài người nên Ngài làm chứng cho ông Phao-lô về sự ông yêu thương quý mến và mong ngóng các anh chị em trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là ông mong chờ được nghe những tin tức về anh chị em, mong được gặp gỡ thông công với các anh chị em con dân Chúa tại thành Phi-líp với tấm lòng chan chứa yêu thương ấm áp, trong tình yêu của Đấng Christ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Ông cầu xin và mong ước rằng tình yêu của con dân Chúa cứ vượt trội và thêm lên càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện, tức là tình yêu có sự dẫn dắt, có sự hiểu biết phân biệt đúng sai, chứ không phải là yêu trong mù quáng. Để hầu cho đời sống con dân Chúa càng kinh nghiệm những sự tốt lành, được Chúa biến đổi thánh hóa trở nên tinh sạch không tì, không vết cho ngày của Đấng Christ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Để đời sống của con dân Chúa nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được kết quả trong Ngài, sống đời sống làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Cảm tạ Chúa cho con được học thêm về tấm gương sáng của những con dân Chúa tại thành Phi-líp. Nguyện Chúa biến đổi thánh hóa con, giúp con luôn biết học theo tấm gương của những thánh đồ của Chúa tại Phi-líp trong nếp sống làm vinh hiển và tôn vinh danh Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 06/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
10/10/2023 21:33

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng con dạy dỗ con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Thưa Cha, các anh chị em trong lòng tôi, con hiểu rằng con dân Chúa ở Phi-líp luôn ở trong lòng của Phao-lô vì họ là những người làm đồng công với Phao-lô làm vững lập Tin Lành. Họ là người đồng công với Phao-lô trong sự tiếp trợ ông trên các chuyến truyền giáo của ông, cũng là người đồng khổ với ông ở trong ngục tù khi họ đã tiếp trợ và cử người đến chăm sóc Phao-lô. Phao-lô là sứ giả của Chúa mang sứ mệnh truyền giảng Tin Lành của Chúa đến khắp nơi, con dân Chúa là những người đồng công với ông trên con đường truyền giáo, thì ngày Đức Chúa Jesus đến họ cũng sẽ được kể là những người đồng công phục vụ Chúa như Phao-lô và họ sẽ được nhận lãnh tiền công xứng đáng.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô mong ngóng con dân Chúa ở thành Phi-líp có lẽ ông mong tin tức về họ và mong sớm được gặp họ, những sự yêu thương nhớ mong, mong ngày được gặp họ của ông chỉ có Đức Chúa Trời mới hiểu được, và chỉ có Đức Chúa Trời mới làm chứng cho ông về sự tha thiết ấy. Đức Chúa Jesus là Đấng có tình yêu vô hạn, Ngài yêu loài người và Ngài cũng rất yêu sứ đồ của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho loài người là tình yêu hy sinh, Ngài cũng mong mỗi người đáp lại Ngài bằng cách tin nhận ân điển cứu chuộc của Ngài. Thì Phao-lô cũng yêu con dân Chúa ở Phi-líp tha thiết như tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô cầu xin Chúa ban cho con dân Chúa ở Phi-líp tình yêu cứ ngày càng vượt trội hơn trong sự tri thức và sự phân biện, con hiểu tình yêu trong Chúa là tình yêu thánh khiết và phải là tình yêu tri thức đúng theo Lời Chúa, không phải là tình yêu mù quáng, tình yêu theo bản tính xác thịt như người ngoại hay nghĩ là tình yêu theo cảm xúc. Chỉ khi con dân Chúa có sự hiểu biết về Thiên Chúa, về Lời Chúa thì mới có sự tri thức để phân biện đúng sai, phải trái theo tiêu chuẩn Lời của Chúa. Điều này thì con thấy mình cũng có những lúc đã không theo tiêu chuẩn Lời Chúa để phân biện, con xin Chúa tha thứ tội cho con vì con đã chưa thật sự suy ngẫm cẩn thận để phân biện mọi sự theo tiêu chuẩn Lời Ngài.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch, không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Phao-lô cầu xin cho tình yêu con dân Chúa ở Phi-líp cứ vượt trội càng hơn, trong sự tri thức và phân biện, để mỗi người trong họ ngày càng hiểu biết được những sự tốt lành hơn, tránh xa mọi mưu kế của ma quỷ, tránh xa sự phạm tội để cho họ được ngày càng thánh sạch không chỗ trách được cho ngày đến của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con học được rằng Lời Chúa là để con học và áp dụng vào đời sống, mọi sự trong đời sống trong cách nhìn nhận sự việc đúng sai, phải trái con phải dựa theo Lời Chúa.

Con học được tình yêu tha thiết của Phao-lô đối với những người ông yêu, dù là ông đang bị bỏ tù thì những khó khăn cực khổ ấy cũng không ngăn cản được tình yêu của ông đối với con dân Chúa. Tình yêu của những người chăn dắt mình là tình yêu chân thật thánh sạch, theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, vì yêu mà mong người mình yêu tốt lên, vì yêu mà dù ở xa cũng hướng đến để cầu xin Chúa mang lại những gì tốt nhất cho người mình yêu, con cũng hiểu được sự tốt nhất của một con người được nhận là người ấy có Chúa làm chủ.

Con cảm tạ ơn cha đã ban cho con sự hiểu của bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trong con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng con để đời sống con ngày càng kết nhiều quả lành. Giờ này chúng con được nghỉ ngơi, nguyện xin Cha gìn giữ ba mẹ con con trong giấc ngủ để chúng con không phạm tội với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
10/10/2023


Nguyễn Thị Lan
11/10/2023 04:09

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính thưa Cha, con xin được suy ngẫm tiếp 5 câu tiếp theo trong phân đoạn trên ạ.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Con xin ghi lại những điều Chúa dạy dỗ con như sau ạ.

Phao-lô đã bày tỏ tiếp những tâm tình mình với con dân Chúa tại Phi-líp. Đọc lên con cảm nhận được tình cảm chân thành của Phao-lô với anh chị em cùng Cha, rất thật, đầy yêu thương, quý mến.

Ông cầu xin Chúa ban những điều tốt lành nhất đến hết thảy từng anh chị em. Trên hết vẫn là xin Chúa ban đức tin và tình yêu thương trong anh chị em, sự tri thức về Chúa, cứ vượt trội càng hơn, vững mạnh càng hơn. Để giống Chúa càng hơn trong sự tinh sạch, yêu thương, công chính, kết đầy những trái lành, làm vinh hiển danh Thiên Chúa.

Qua câu 7 và 8, con hiểu và học được ở Phao-lô, tình yêu trong ông đối với anh chị em cùng Cha thật nồng thắm.

Tình yêu thật thì thể hiện ra cách tự nhiên, không gì che giấu. Yêu thương thật thì luôn quan tâm, mong ngóng về nhau, có lòng nhớ thương, cầu mong những phước lành đến cho nhau. Con hiểu đó là bông trái đến từ Chúa, theo cách nói trong câu 8 mà Phao-lô dùng, đó là trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, từ sáng, con có suy ngẫm nhiều đến hai đặc tính quan trọng trong con người được dựng nên mới trong Chúa, đó là tình yêu thương và lòng chân thật. Đó cũng là bản tính của Thiên Chúa.

Con dâng lời cảm tạ Chúa, nhờ có tình yêu của Ngài, mà chúng con được gắn kết trong nhau và trong Chúa. Nhờ có tình yêu của Ngài mà câu 7, Phao-lô nói "tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi".

"Trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành" mà Phao-lô nói trong câu 7, con hiểu là: Dẫu trong cảnh bị tù hay trong hoàn cảnh khó khăn, thì đức tin và tình yêu trong ông vẫn vững bền không đổi, vì được lập nên bởi Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô cũng dâng lời cảm tạ, biết ơn Chúa đã ban ân điển cho mình, qua các anh chị em cùng đức tin, đồng công với ông.

Thưa Cha, con rất cảm động và con học được ở Phao-lô lòng biết ơn Chúa, ghi nhớ công khó của các anh chị em cùng làm việc với mình, khi ông nói "hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi" trong câu 7.

Con học được rằng, khi chúng con cùng hầu việc Chúa là mỗi chúng con đang nhận lãnh ơn phước Chúa và ơn phước lẫn nhau. Con biết ơn ân điển Chúa ban cho con có Hội Thánh, có người chăn chân thật, có những anh chị em, các trưởng lão, cùng đồng sức, đồng lòng, giúp đỡ con, cùng con chung bước sống theo Chúa.

Con cũng ý thức được con là anh chị em trong nhà Hội Thánh, con cần sống sao cho xứng với ân điển Chúa ban, để qua con, các anh chị em con cũng dâng lời cảm tạ Chúa về ân điển Chúa ban cho con, cho Hội Thánh.

Kính thưa Cha, con thấy mình chưa sốt sắng trong các công việc của Hội Thánh. Con xin Cha tha thứ cho con những việc con làm chưa tốt. Xin Cha giúp con làm tốt những việc Chúa giao cho con ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã cho con suy ngẫm bài học hôm nay. Con nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
12/10/2023 11:31

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Tạ ơn Cha đã giữ gìn gia đình con được bình an, dù hiện nay đang xảy ra chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, và những cơn động đất nhiều chỗ trong những ngày cuối cùng này. Hôm nay, Ngài vẫn ban cho con có được sức khỏe và thời gian để con tiếp tục học Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:7-11, nói về sự con dân Chúa thông công với Tin Lành.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu thương, quan tâm đến con dân Chúa tại thành Phi-líp nên ông luôn nghĩ đến họ và cầu thay cho họ. Việc làm đó là một việc làm công chính, đẹp ý Đức Chúa Trời, thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời trong Phao-lô. Ông có mối thông công mật thiết với họ, vì họ có mối thông công mật thiết với Tin Lành mà ông đã rao giảng cho họ. Đó là họ hết lòng sống theo sự giảng dạy của ông, sốt sắng dự phần trong linh vụ truyền giáo của ông, bằng cách tiếp trợ ông về nhu cầu vật chất. Khi ông bị tù thì họ cùng dự phần trong sự thương khó của ông, bằng cách gửi người đến chăm sóc ông. Sứ Đồ Phao-lô bênh vực Tin Lành, chống lại các tà giáo, thiết lập các Hội Thánh địa phương trong các hành trình truyền giáo. Hội Thánh tại Phi-líp cùng dự phần trong linh vụ của ông thì con dân Chúa tại Phi-líp là những người cùng hầu việc Chúa với ông. Con tin rằng, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để mang Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì con dân Chúa tại thành Phi-líp cũng sẽ được nhận lãnh tiền công phục vụ Chúa như Phao-lô.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ trong lòng của ông, rằng ông thật sự yêu thương con dân Chúa tại thành Phi-líp như thế nào. Ông luôn mong chờ để được biết tin tức về họ và mong sớm có thể gặp lại họ. Ông thương nhớ họ trong tình yêu tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là ông yêu họ bằng tình yêu của Đấng Christ. Con tin rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô yêu thương con dân Chúa tại thành Phi-líp thì họ cũng được Đức Chúa Jesus Christ yêu thương. Bởi vì Sứ Đồ Phao-lô là người được Chúa chọn để chăm sóc họ, con dân Chúa tại thành Phi-líp là những người biết kính sợ Chúa, yêu Chúa, nên họ cũng yêu thương, tin cậy, vâng phục ông, tiếp trợ ông, đồng cảm với ông trong sự thương khó của ông và đồng công với ông. Vì vậy, giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp có sự thông công mật thiết hơn là giữa Phao-lô và các Hội Thánh địa phương khác.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại Phi-líp được ngày càng thêm hơn trong tình yêu thật đến từ Thiên Chúa. Ông cầu xin Chúa giúp cho họ biết thể hiện tình yêu trong sự khôn sáng, hiểu biết đến từ Thiên Chúa và trong mọi sự phân biện. Nghĩa là họ xem xét mọi sự và hành xử theo sự khôn sáng Chúa ban nhưng với lòng yêu thương, thông cảm.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong cho con dân Chúa tại Phi-líp được kinh nghiệm tình yêu vượt trội trong tri thức và mọi sự phân biện. Nhờ đó, họ nhận biết càng hơn những sự tốt lành đến từ Thiên Chúa, là những sự giúp thánh hóa họ để họ xứng đáng ra mắt Đấng Christ, trong ngày Đấng Christ phục sinh thân thể xác thịt của họ. Ngoài ra, suốt đời sống của họ trên đất, chính Đấng Christ sẽ cùng làm việc với họ, giúp họ sinh ra những bông trái tốt lành của sự công chính, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Cha, nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa mỗi một chúng con và ban cho chúng con thêm sự tri thức mỗi ngày càng hơn. Xin Cha giúp chúng con biết phân biện mọi sự dựa trên lẽ thật của Lời Chúa. Xin Cha giúp chúng con luôn ở trong sự thông công hiệp một với những anh chị em cùng tin nhận Tin Lành. Con tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
12/10/2023 11:32

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con tiếp tục suy ngẫm về sự Hê-nóc và Ê-li là hai người chưa từng trải qua sự chết của thân thể xác thịt có thể là hai chứng nhân của Ngài trong Kỳ Tận Thế. Con nghĩ rằng, khi họ được Ngài cất ra khỏi thế gian thì thân thể xác thịt của họ được biến hóa. Họ có thể ở trong thân thể đã được biến hóa ấy, đi vào chốn Ba-ra-đi trong âm phủ thuộc linh, vui thỏa trong sự thông công với linh hồn những thánh đồ, chờ ngày Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người. Sau khi Đấng Christ phục sinh thì họ đã cùng với linh hồn của những thánh đồ được Đấng Christ đem ra khỏi chốn Ba-ra-đi trong âm phủ, vào trong thiên đàng. Như vậy, hiện nay, trong thiên đàng, Hê-nóc và Ê-li là hai người có thân thể xác thịt đã được biến hóa. Nếu họ là hai chứng nhân của Ngài trong Kỳ Tận Thế thì họ sẽ từ thiên đàng, giáng xuống trên đất, trong thân thể xác thịt đã được biến hóa của họ. Vào giữa Kỳ Tận Thế, thân thể xác thịt của họ sẽ bị giết. Sau ba ngày rưỡi thì thân thể xác thịt ấy được phục sinh và được về lại thiên đàng. Nếu là như vậy thì thực tế chỉ có những con dân Chúa thuộc Hội Thánh, đang sống trong ngày Đấng Christ đến mới là những người không trải qua sự chết. Đó là sự huyền nhiệm dành riêng cho Hội Thánh vậy.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:7-11, như sau:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Câu 7: Con hiểu rằng, giữa Sứ Đồ Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp có một mối thông công mật thiết, khác với mối thông công giữa ông và con dân Chúa tại các Hội Thánh địa phương khác. Đó là vì con dân Chúa tại Phi-líp rất là yêu quý ông và hết lòng vâng phục mọi sự giảng dạy của ông. Ngoài ra, ngay từ buổi ban đầu, khi Hội Thánh vừa được thành lập, họ đã sốt sắng tiếp trợ linh vụ truyền giáo của ông và vẫn tiếp tục như vậy; cho tới khi ông bị tù tại Rô-ma thì họ lại gửi người đến chăm sóc ông. Tức là họ vừa dự phần trong sự truyền giáo của ông, là sự ông bênh vực và vững lập Tin Lành, vừa dự phần trong sự bị tù của ông. Chính vì thế mà Phao-lô nói, họ thông công với Tin Lành. Chính vì thế mà họ ở trong lòng ông, vì ông luôn nghĩ đến họ. Phao-lô nói sự ông nghĩ đến họ như vậy là công chính. Bởi vì họ xứng đáng được ông yêu thương và thường xuyên nghĩ đến, cầu thay, chúc phước.
Phao-lô bị xiềng xích là ông bị tù. Phao-lô bênh vực Tin Lành là ông chống đối, quở trách những sự rao giảng tà giáo trong các Hội Thánh. Phao-lô vững lập Tin Lành là ông rao giảng Tin Lành cho nhiều người và có nhiều người tin nhận, nhiều Hội Thánh địa phương được thành lập. Con dân Chúa tại Phi-líp đều dự phần trong tất cả các sự đó, chẳng khác nào họ cùng ông làm việc và chịu khổ. Vì họ luôn tiếp trợ mọi nhu cầu vật chất cho ông và luôn cầu thay cho ông, thăm hỏi ông mỗi khi gửi sự tiếp trợ cho ông. Phao-lô gọi họ là những người đồng công của ông, tức là cùng làm việc với ông, trong ân điển Chúa ban cho ông là chức vụ sứ đồ của ông.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Phi-líp biết, tình yêu ông dành cho họ là tha thiết và chân thật. Vì thế, ông khẳng định, Đức Chúa Trời biết rõ lòng ông và Ngài làm chứng cho ông. Tình yêu Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp là tình yêu của Đấng Christ trong ông. Đó là tình yêu khiến cho ông sẵn sàng chịu khổ vì họ và chết cho họ. Ông tha thiết yêu họ nên ông mong ngóng được gặp lại họ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 9-11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời cầu thay cho con dân Chúa tại Phi-líp mà một trong các điều ông cầu xin cho họ là tình yêu trong họ cứ thêm lên. Tình yêu ấy phải được thể hiện trong sự tri thức là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Có sự tri thức mà không có tình yêu thì sự hiểu biết ấy không đem lại ích lợi gì. Tình yêu cũng phải được thể hiện trong mọi sự phân biện. Sự phân biện là sự tìm hiểu, phân tích để nhận ra chỗ đúng sai của sự việc, dựa vào sự tri thức và sự trí thức. Biết phân biện mà không có tình yêu thì sự phân biện không khích lệ cho người có tội, có lỗi ăn năn. Khi con dân Chúa biết kết hiệp tình yêu với sự tri thức và mọi sự phân biện thì họ sẽ kinh nghiệm càng hơn những sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho con dân Ngài. Họ sẽ luôn được những sự ấy thánh hóa họ để lúc nào họ cũng tinh sạch khỏi mọi sự ô uế và tội lỗi, xứng đáng với ân điển của Đấng Christ, trong ngày Ngài ban thưởng cho mỗi việc làm của họ. Những việc làm của họ được gọi là những trái của sự công chính vì đúng theo Lời Chúa và là những việc do Đức Chúa Trời sắm sẵn cho họ. Chính Đức Chúa Jesus Christ cùng làm việc với họ để họ được sinh ra lắm trái, vì họ ở trong Ngài và Ngài ở trong họ. Tất cả những sự ấy chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, làm tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi một con dân Ngài hiểu rõ và ghi nhớ lẽ thật về sự con dân Chúa phải luôn thông công với Tin Lành. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Kim Loan Nguyen
12/10/2023 14:28

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Nguyện xin Cha thêm sức, dạy dỗ con càng hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, để con hiểu biết sự sâu nhiệm Lời Ngài và áp dụng vào trong đời sống con.

Thưa Cha, con xin được tiếp tục trình bày sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Phi-líp 1:7-11, như sau:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 7 và câu 8: Thưa Cha, qua lời bày tỏ của Sứ Đồ Phao-lô trong thư. Con hiểu rằng, con dân Chúa ở Hội Thánh tại Phi-líp có một vị trí rất đặc biệt trong lòng sứ đồ ông. Ông yêu quý họ không chỉ họ cũng yêu quý ông, luôn cầu thay cho ông. Mà ông nói họ là công chính, vì ông biết họ luôn giữ mối thông công mật thiết với Tin Lành từ những ngày đầu ông đưa Tin Lành đến cho họ. Mà họ sống và làm đúng như những gì đã được ông rao giảng cho họ. Không chỉ vậy khi ông bênh vực Tin Lành, chống lại các tà giáo, thành lập các Hội Thánh địa phương, để Tin Lành vững lập thì họ đã tích cực tiếp trợ các nhu cầu vật chất cho ông. Thậm chí, khi ông bị tù thì đã cử người đến để chăm sóc cho ông. Họ là những người đã đồng công với ông trong các mục vụ truyền giáo trong ơn Chúa ban cho ông.

Nên mỗi khi cầu nguyện, nghĩ đến Hội Thánh tại Phi-líp thì Phao-lô luôn dành một tình cảm đặc biệt. Sứ Đồ Phao-lô rất mong ngóng họ, muốn được nghe đến các tin tức về họ. Và mong được sớm gặp họ. Tấm lòng của ông là thật sự chứ không phải nói để đẹp lòng họ. Nên ông nói có Đức Chúa Trời làm chứng cho lời ông nói về tấm lòng chân thành tha thiết của ông với Hội Thánh tại Phi-líp, ông yêu họ bằng tình yêu trong Đấng Christ.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô luôn dâng lời cầu thay cho Hội Thánh tại Phi-líp. Trong đó, ông cầu xin cho Hội Thánh tại Phi-líp đã có tình yêu của Thiên Chúa nay càng có thêm nhiều hơn nữa. Bởi tình yêu trong Chúa sẽ giúp cho con dân Chúa càng thêm khôn sáng. Được càng thêm khôn sáng sẽ càng có sự hiểu biết vượt trội hơn về sự tri thức là sự hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa, ý muốn của Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Để từ đó trong mỗi hoàn cảnh, thử thách và mọi tình huống họ sẽ biết phân tích, biện giải đúng Lời Chúa để làm theo đúng Lời của Chúa dạy.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin cho con dân Chúa có những kinh nghiệm tình yêu vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biệt. Để ngày càng họ được hiểu hơn sự sâu nhiệm đến từ Thiên Chúa, họ sẽ được chiêm nghiệm những sự tốt lành hơn nghĩa là chứng nghiệm về Thiên Chúa và các việc làm của Ngài và thánh ý Ngài. Nhờ sự hiểu biết càng hơn về Lời Chúa. Con dân Chúa mới có thể áp dụng và sử dụng các khí giới Chúa ban và sắm sẵn để có thể chiến đấu và thoát được các mưu kế của ma quỷ, tránh được mọi sự vấp phạm tội lỗi. Để được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ đến.

Được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ nghĩa là khi một người đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Họ được tái sinh được Đức Chúa Jesus cất đi bản tính thích phạm tội. Được Chúa thêm sức để họ từ bỏ nếp sống cũ và sống một nếp sống mới ngày càng trở nên thánh sạch. Từ đó kết đầy trái của sự công chính và làm vinh hiển tôn vinh lên danh Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết như trên. Nguyện xin Cha cho con ghi nhớ được tất cả các Lời dạy của Cha. Nguyện xin Cha dùng mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa và đổi mới con mỗi ngày. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
15/10/2023 09:37

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 1:7-11.

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.
8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.
9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,
10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,
11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nghĩ đến con dân Chúa ở tại Phi-líp với cả tấm lòng vui mừng chân thật của ông, vì nếp sống tin nhận Tin Lành của họ, sự hiểu biết về Lời của Ngài ngày được thêm lên qua nếp sống của họ. Họ đã thể hiện tình yêu của Đấng Christ tràn ngập trong họ. Họ cũng đã lo lắng tiếp trợ cho ông trong mục vụ truyền giáo của ông, cũng như khi ông bị xiềng xích, cầm tù. Sự tri thức của con dân Chúa được thêm lên, họ kinh nghiệm được những sự tốt lành của Chúa, và họ tỏ ra sự vinh quang của Ngài, tôn vinh danh của Ngài cho mọi người xung quanh.

Thưa Cha, qua nếp sống của con dân Chúa ở tại Phi-líp mà con học được ờ họ nếp sống tin kính Chúa, xuất phát từ tình yêu của Đấng Christ mà họ cứ lan tỏa tình yêu ấy ra cho mọi người được biết đến. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con được trở nên giống như Đấng Christ, và bởi tình yêu quá lớn của Đấng Christ đã chết thay tội lỗi cho con mà qua đó luôn nhắc nhớ con rằng, phải sống một đời sống thể hiện tình yêu ấy và lan tỏa tình yêu của Đấng Christ đến cho những người xung quanh con.

Thưa Cha, tình yêu trong Chúa là tình yêu thể hiện sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Lời Ngài, nghĩa là không tư vị ai, không bao che cho tội lỗi, phải chỉ ra những tội lỗi là những điều chống nghịch lại Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con sống theo đúng đường lối ngay thẳng của Lời Ngài, vì khi sống theo sự thánh khiết của Lời Ngài thì bị người thế gian căm ghét, vì đã tỏ ra sự sai trái của họ. Xin Cha gìn giữ con trước những ganh ghét đó. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
15/10/2023


Bùi Mạnh Cường
18/12/2023 22:26

Phi-líp 1:7-11 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên đời sống của con và gia đình con. Con cảm tạ Chúa cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:7-11. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

7 Tôi nghĩ đến hết thảy các anh chị em như vậy là công chính, vì tôi có các anh chị em ở trong lòng tôi. Cả trong sự xiềng xích của tôi lẫn trong sự bênh vực và vững lập Tin Lành, thì hết thảy các anh chị em là những người đồng công trong ân điển của tôi.

Con hiểu rằng ông Phao-lô luôn nghĩ và nhớ đến con dân Chúa tại Phi-líp và cầu thay cho họ. Vì họ là những con cái Chúa có mối tương giao tốt với Đức Chúa Trời. Họ cũng có mối tương giao với ông Phao-lô. Họ đã đồng công với ông Phao-lô trong mục vụ của ông ngay cả khi ông bị cầm tù.

8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng, tôi mong ngóng các anh chị em biết bao trong tình tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng ông Phao-lô rất đỗi yêu thương con dân Chúa tại thành Phi-líp. Bởi họ có mối tương giao với Chúa và thông công mật thiết với ông. Ông muốn tỏ ra cho con dân Chúa tại Phi-líp rằng tình yêu của ông dành cho Hội Thánh tại Phi-líp là tình yêu thực, tình yêu trong Chúa và Đức Chúa Trời làm chứng cho điều đó.

9 Và tôi cầu xin điều này, là tình yêu của các anh chị em cứ vượt trội càng hơn trong sự tri thức và mọi sự phân biện,

Con hiểu rằng ông Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tình yêu, sự gắn bó của con dân Chúa tại Phi-líp ngày một lớn mạnh càng hơn trong sự hiểu biết Tin Lành. Vì Tin Lành là tình yêu của Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Ngài và họ sẽ nhận được tri thức bởi ân điển của Ngài.

10 để các anh chị em chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, để cho các anh chị em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Đấng Christ,

Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Phi-líp được kinh nghiệm những sự tốt lành khi ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Và rèn tập cho mình ngày một trở nên tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại để đón Hội thánh.

11 được đầy những trái của sự công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm vinh hiển và tôn vinh Thiên Chúa.

Con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa luôn sống và làm theo Lời Chúa thì sẽ gặt hái được nhiều bông trái thánh linh và trở lên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi việc lành họ làm là thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa để tôn vinh Ngài.

Nguyện xin ân điển và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên chúa luôn bao phủ con dân của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài luôn giữ mối thông công mật thiết giữa vòng Hội Thánh và với Thiên Chúa Toàn Năng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 18/12/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ