Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Hôm nay, ngày 05/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô muốn nói về các sự lựa chọn nào? Tại sao Phao-lô nói rằng, ông chẳng biết nên chọn điều gì (câu 22-24)?
2. Phao-lô có ý nói ông "được vững lòng" về điều gì (câu 25)?
3. Con dân Chúa "đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành" có nghĩa gì (câu 27)?
4. Tại sao sự do những kẻ chống nghịch Tin Lành làm ra lại "là một chứng cớ của sự cứu rỗi" đối với con dân Chúa (câu 28)?
5. Tại sao sự do những kẻ chống nghịch Tin Lành làm ra lại "là từ Thiên Chúa" (câu 28)?
6. Tại sao con dân Chúa được ban cho sự chịu khổ vì Đấng Christ (câu 29)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có khiếp sợ những kẻ chống nghịch Tin Lành hay không? Nếu có, tại sao? Nếu không, tại sao?
2. Bạn có chịu khổ vì Đấng Christ không? Bạn có vui mừng khi được chịu khổ vì Đấng Christ không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-1_22-30/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
05/10/2023 15:20

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 1:22-30.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu nội dung Phao-lô muốn bày tỏ trong đoạn Thánh Kinh rằng:

Ông phân vân giữa hai sự lựa chọn: Một là ở lại trong thân thể xác thịt để chịu khổ khi chọn sống nếp sống tôn vinh Thiên Chúa và chịu khổ để rao giảng và làm vững lập Tin Lành trong lòng con dân Chúa. Hai là mong muốn sớm được ra đi ở với Đấng Christ là điều phước hạnh vô cùng, là lý do khiến ông sống một đời sống tận hiến trong những ngày còn trong xác thịt để chờ đợi điều đó.

Tuy Phao-lô phân vân giữa hai sự lựa chọn, nhưng ông cũng vững lòng trong sự nhận thức rằng, Chúa chưa mang ông đi, Ngài cho ông còn sống trong xác thịt của mình để làm ích lợi cho đức tin của anh chị em tại Phi-líp và con dân Chúa tại những địa phương khác, khiến họ được đầy dẫy vui mừng trong niềm vui của Phao-lô và Đức Chúa Jesus Christ khi ông sẽ lại ghé thăm họ.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành Cứu Rỗi, quyết tâm sống cho Chúa và chết cho Chúa, vững vàng trước mọi sự tấn công để giữ vững đức tin và sự hiểu biết được ban cho từ Thiên Chúa, hiệp lòng cùng nhau gắng sức để đức tin về sự cứu rỗi và một đời sống được dựng nên mới được vững lập và kết quả trong lòng nhiều người.

Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ trước những sự bách hại, vì những sự đó bởi có sự cho phép của Thiên Chúa mới có thể xảy ra, Ngài dùng sự đó để thử thách và rèn tập con dân của Ngài. Khi con dân Chúa đứng vững trong những hoàn cảnh khốn khó ngặt nghèo mà mình bị đẩy vào thì kết quả sẽ là bằng chứng cho thấy, sự hư mất đời đời dành cho những kẻ làm ra những sự đó, và sự sống đời đời của những người đã thuộc về Đấng Christ.

Sự chịu khổ vì Thiên Chúa là sự ban cho từ Ngài, đời sống theo Chúa là một đời sống đi ngược lại với thế gian, bởi vậy con dân Chúa không thể tránh sự chịu khổ, vì bản thân đã thuộc về Đấng Christ, trở thành tôi tớ và mang danh của Ngài. Cuộc đời theo Chúa là những tháng ngày trải nghiệm sự: Người ta đi xuôi, còn mình chạy ngược, tuy vậy, con dân Chúa không phải chạy một mình.

Con dân Chúa bởi tình yêu Chúa ban, luôn hiệp một trong tình yêu thiên thượng cùng với năng lực và sự đồng hành của Ba Ngôi Thiên Chúa, nâng mỗi bước chân của con dân Ngài cho tới khi kết thúc linh trình và được ở với Ngài đời đời trong hạnh phước.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa bởi những bài học Ngài dạy dỗ con, con học được rằng:

Dù con đang sống trong xác thịt nhưng con không còn thuộc về thế gian, con đã là công dân Nước Trời ở dưới sự trị vì công chính, thánh khiết và tràn đầy tình yêu của Vua trên muôn vua đó là Thiên Chúa.

Bổn phận của con là được gọi để tin và chịu khổ vì Đấng đã chết thay con, để con có được địa vị cao trọng là công dân Thiên Quốc, mục đích Ngài cho con còn sống trong xác thịt này để con rèn tập cai trị bản thân và cùng anh chị em trong đức tin phấn đấu vì Tin Lành.

Con luôn nhận thức rằng, sự hiệp một, thông công với nhau trong sự chịu khổ, hiệp một trong hy vọng và lòng khao khát với cùng một mục đích lan tỏa và vững lập Tin Lành giữa vòng con dân Chúa là sức mạnh giúp con dân Chúa vượt qua mọi thử thách, hoạn nạn và kết quả được nhận lãnh vinh quang từ nơi Chúa trong ngày được gặp Ngài.

Lạy Chúa! Con khao khát mong chờ ngày đó mau đến, A-men!

Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái, lòng con biết ơn Ngài đã ban cho con bài học và dạy dỗ con qua sự suy ngẫm trong bài học hôm nay.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 05/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
06/10/2023 02:59

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày bình an! Giờ này cũng đã khuya, con kính xin Ngài bổ sức cho thân thể của con. Xin Cha cũng ban ơn cho con trong sự viết bài suy ngẫm của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:22-30, con có một số sự học hỏi như sau:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Con thấy Sứ Đồ Phao-lô vừa muốn được về thiên đàng với Chúa Jesus luôn, lại cũng vừa muốn ở lại thế gian để giúp ích cho các anh chị em cùng đức tin. Cả hai điều ông muốn đều là những điều đẹp lòng Chúa. Nhưng con hiểu là Ngài cũng đã bày tỏ rõ ràng cho ông hiểu biết ý muốn của Ngài đối với ông lúc đó là tiếp tục sống trên thế gian, để giúp ích cho các anh chị em cùng đức tin (con hiểu là ngoài ra còn là việc ông cần tiếp tục rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa.)

Qua điều trên thì con học được rằng có thể trong đời sống của mình, con có những ước muốn khác nhau và con không biết phải chọn lựa thế nào, thì con cũng cứ yên tâm rằng Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo con đi, vì Ngài hằng dõi theo từng bước chân con. Trong Lời của Ngài có chép:

"Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (Châm Ngôn 3:6).

Thưa Cha, con thấy được làm con cái của Ngài thật là phước hạnh, được Ngài chỉ dạy, ban ơn, chăm sóc mỗi ngày. Con thật thỏa vui khi được làm con cái của Ngài. Lòng con chỉ ao ước mỗi ngày đều sống đẹp lòng Cha.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Cha ơi! Như Sứ Đồ Phao-lô mong ước cho con dân Chúa tại thành Phi-líp sống "xứng đáng với Tin Lành", "đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành." Con cũng xin Cha thương xót đến Hội Thánh mà giúp cho hết thảy những ai có mặt trong Hội Thánh cũng được như vậy. Cha ơi! Lòng con xót xa và buồn nhiều khi thấy có anh chị em của con lui đi trong đức tin, nguội lạnh trong tình yêu đối với Ngài, xa cách Hội Thánh. Con cầu xin Cha thương xót mà đánh động trong tấm lòng của họ, xin Cha sửa phạt họ đủ nặng để họ tỉnh thức mà trở lại, xin Ngài giúp họ nhận ra họ đã sa ngã từ đâu và làm ngay lại đường mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha, mấy câu trên là lời Sứ Đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại thành Phi-líp cứ mạnh mẽ bênh vực và rao giảng Tin Lành, không cần phải khiếp sợ những kẻ bắt bớ, chống nghịch con dân Chúa. Việc họ bị bắt bớ, bách bại là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách họ, là cơ hội Chúa ban cho họ được chịu khổ vì Ngài, được có cơ hội thể hiện đức tin thành hành động, để qua đó Ngài sẽ ban phước cho họ càng hơn. Mọi sự chịu khổ trên thế gian này đều là những sự chóng qua, nhưng phước hạnh Ngài ban cho con dân Ngài thì còn đến đời đời.

Dù có những sự đau đớn, bất tiện khi bị bách hại, nhưng Ngài vẫn ở cùng thêm sức và mở đường cho con cái của Ngài ra khỏi.

"Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập." (I Phi-e-rơ 5:10).

"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã tranh đấu vì Tin Lành và đã làm gương tốt. Con cầu xin Cha cho con và các anh chị em con cũng biết học theo tấm gương của ông mà tranh đấu, tranh đấu với những kẻ bắt bớ mình và tranh đấu cả với những ưa muốn sai trái của xác thịt mình. Nguyện chúng con luôn biết kính sợ Ngài, nương nhờ sức Ngài để chúng con đắc thắng trong cuộc tranh đấu này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hồng Liên
06/10/2023 07:24

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn ban cho của Ngài. Nương náu nơi bóng cánh Ngài, chúng con thỏa lòng về mọi mặt. Sự tiếp trợ của Chúa đến bằng nhiều cách khác nhau, hầu cho chúng con được đầy đủ trong cuộc sống, môi miệng chúng con không ngớt lời tôn vinh danh Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 1:22-30.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chết là lợi ích đối với Phao-lô, nhưng Chúa đã dùng sự sống của ông để mở mang ích lợi và làm vinh danh Vương Quốc của Đấng Christ trên thế gian.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Khi con cái Chúa đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời và ích lợi cho Hội Thánh qua sự sống mình, thì thật xứng đáng để tiếp tục sống ở trần gian. Việc Phao-lô nghĩ ông bị ép giữa hai bề thì đều là tốt lành và phước hạnh đó là: Sống vì Chúa hoặc về ở với Ngài.

Ông đã có ý định chết đi để được ở với Đấng Christ, vì là con dân Chúa thì bất cứ ai đã biết giá trị của Đấng Christ và thiên đàng, sẽ sẵn sàng về nơi ấy, vì nơi đó tốt hơn bội phần so với trần gian này. Ở đó, con dân Chúa không còn vất vả chống trả với bất cứ tội lỗi nào, vì đó là nơi không chất chứa tội lỗi.

Cân nhắc giữa việc ra đi hay ở lại, Phao-lô quyết định ở lại vì ông hiểu Chúa cũng muốn những đầy tớ trung thành của Ngài sẵn lòng ở lại truyền rao danh Ngài. Nếu Đức Chúa Trời vẫn còn giao nhiều công tác cho người Chúa đã chọn làm, thì hãy sẵn lòng thực hiện cho đến khi nào hết việc. Ý muốn của Phao-lô không phải là phân vân giữa việc sống ở trần gian với sống ở thiên đàng vì sự sống giữa hai cõi không thể so sánh với nhau được. Sự phân vân của Phao-lô là phục vụ Đức Chúa Jesus Christ ở thế gian này hay vui về với Ngài ở thế giới bên kia, nghĩa là lòng ông vẫn luôn luôn đặt Chúa ở trung tâm. Để mở rộng lợi ích của nước Chúa và Hội Thánh, ông sẵn sàng nán lại ở trần gian, nếu Phao-lô được phép lựa chọn. Không phải là ông có quyền quyết định mình sống hay chết.

Bất cứ ai gặp hoàn cảnh khổ nạn, nếu biết chắc ở nước thiên đàng mình sẽ bội phần hạnh phúc hơn, thì chẳng ai muốn lưu lại thế giới này làm gì. Nhưng khi Phao-lô được phép lựa chọn giữa đi hoặc ở, thì ông quyết định chọn ở lại, vì các Hội Thánh non trẻ cần ông hơn vì khả năng phục vụ và các ân tứ của ông thật là cần thiết cho các Hội Thánh mới thành lập.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Tâm tình của Phao-lô là tấm gương sáng cho những ai đang hầu việc chúa noi theo, vì chọn sự ở lại là phải đối diện với những sự chống đối, bắt bớ, hoạn nạn, gian khổ. Không có nhiều người sẵn lòng nhẫn nại chịu đựng khó khăn để bảo vệ bầy chiên mình. Thực tế cho thấy rất nhiều người chăn bầy thấy khó khăn, hoạn nạn đã tìm cách thoái thác, bỏ mặc bầy chiên tan đàn.

Lòng tin của Phao-lô thật vững vàng, ông tin vào sự ban ơn của Chúa rằng, ơn ấy sẽ dành mọi điều tốt lành nhất cho ông. Để đạt được điều đó, Đức Chúa Trời sử dụng những người mà Ngài có thể dạy dỗ, Ngài ban cho khả năng và ân tứ đặc biệt để giúp đỡ nhiều anh chị em khác. Hơn thế nữa, sự tiến bộ và vui mừng trong đức tin là dấu hiệu tâm linh của một gần với thiên đàng hơn. Càng có nhiều đức tin chừng nào, càng thêm nhiều niềm vui chừng nấy. Càng thêm đức tin và vui mừng, con dân Chúa càng tiến xa hơn trên linh trình về thiên quốc.

Hội Thánh phải có những người có thánh vụ ổn định, quyết tâm phục vụ Hội Thánh lâu dài như một thành viên trung thành với gia đình. Không phải chỉ nhằm mục đích cứu vớt tội nhân, mà còn để gây dựng các thánh đồ, giúp họ tiến xa hơn, cao hơn trên bước đường đức tin để đạt đến những thành tựu tâm linh cao nhất, tốt nhất.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô quyết tâm làm một người hầu việc Chúa như vậy, và trông chờ ngày ông được trả tự do.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Một người hầu việc Chúa trung tín luôn ước ao thấy Hội Thánh được tăng trưởng, lớn mạnh về mọi mặt cần thiết và cũng thường quan tâm tới các lợi ích của Hội Thánh địa phương mình. Con dân Chúa nhóm họp tại Hội Thánh sẽ là những người vui mừng khi thấy người lãnh đạo tinh thần của mình quyết tâm gắn bó với Hội Thánh, tiếp tục phục vụ không mệt mỏi. Con dân Chúa cũng vui mừng trong Đấng Christ vì mình có những người chăn chân chính.

Ba điều Phao-lô mong được thấy nơi các tín hữu thành Phi-líp là:

* Sẵn sàng chiến đấu cho đức tin của Tin Lành

* Đồng một tinh thần, một lòng đoàn kết

* Đứng vững vàng

Như vậy, sống xứng đáng với Tin Lành không phải là làm các nghi thức tôn giáo hay lễ nghi, mà là bày tỏ Tin Lành qua cách ăn ở, cư xử của chính mình cho mọi người chung quanh đều thấy.

Người truyền giáo phải thường xuyên đối diện với sự chống đối của những người đang ở dưới quyền sai khiến của ma quỷ. Những ai đang tìm cách làm tổn hại cho Tin Lành của Đấng Christ và những người được Ngài sai đi, thì bị định cho sự hủy diệt thể xác và hình phạt vĩnh viễn của linh hồn. Trái lại, sự sống vĩnh cửu được bảo đảm cho mọi con dân chân chính của Đức Chúa Trời. Việc hiểu biết sự thật ấy là bằng cớ chứng minh dấu hiệu bạo dạn, không biết sợ hãi của con dân Chúa đối với những kẻ bắt bớ Đạo Chúa và công kích đức tin của người tin Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng đặc ân mà con dân Chúa nhờ Đấng Christ nhận được là tin nhận Chúa, được Chúa tha tội, để trở thành con cái của Ngài và chịu gian khổ vì Ngài.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Nếu đặc ân mà con dân Chúa nhận được là nhàn hạ, được bảo vệ yên ổn, vô tư không lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn để thừa hưởng, nếp sống tiện nghi sung sướng và dễ chịu thì chẳng có gì cho con dân Chúa hãnh diện về Ngài. Trái lại, trải qua gian nan, phải chiến đấu nhọc nhằn vất vả, thì sự chiến thắng mới thật vinh quang. Con dân Chúa hãy cố gắng nắm vững món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài qua Đấng Christ là: tin nhận Chúa bằng đức tin Ngài ban, và sẵn sàng chịu gian khổ vì Ngài để con dân Ngài nắm chắc phần thưởng của mình.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
06/10/2023 08:13

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 1:22-30 - Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Phao-lô nêu ra một giả thiết rằng, nếu sống trong xác thịt là kết quả sự rao giảng Tin Lành của ông, thì ông phân vân, không biết nên chọn điều gì. Sự phân vân đó của ông bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ nơi thiên đàng, nơi an nghỉ phước hạnh, là điều rất tốt hơn; nhưng cứ ở trong xác thịt nơi thế gian này, để tiếp tục phụng sự Chúa trong công tác rao giảng Tin Lành, giúp cho con dân Chúa tại thành Phi-líp giữ vững đức tin, cùng nhau gây dựng Hội Thánh của Chúa ngày càng phát triển, và ông còn có cơ hội đưa thêm nhiều người vào trong sự cứu rỗi của Chúa, là sự cần hơn cho chương trình của Chúa. Phao-lô đã làm theo sự lựa chọn của Chúa, vì ông tin rằng, Chúa biết điều gì tốt nhất cho ông. Điều tốt nhất đó chính là mệnh lệnh của Chúa trước khi Ngài thăng thiên, được chép trong Ma-thi-ơ 28:18-29.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Phao-lô được vững lòng tin về sự ông được trả tự do, với sự cảm động của Chúa cho ông biết rằng, ông vẫn còn sống và hy vọng sẽ có dịp thăm viếng con dân Chúa tại thành Phi-líp, và hết thảy con dân Chúa ở nhiều nơi, vì sự tấn tới trong Tin Lành và niềm vui trong đức tin của con dân Chúa, để niềm vui đó được dâng tràn trong Đức Chúa Jesus Christ, trong ông, bởi ông lại đến với các anh chị em cùng Cha. Đó là niềm vui của ông và con dân Chúa trong sự hiệp một của Hội Thánh, làm cho Chúa cùng vui mừng lớn giữa con dân của Ngài, hướng về niềm vui trọn vẹn nơi Vương Quốc vinh quang đời đời đang chờ đón chúng con.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Phao-lô chỉ xin con dân Chúa tại thành Phi-líp cũng như các anh chị em cùng Cha, hãy sống nếp sống của con dân Chúa, sao cho xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, xứng đáng với tình yêu, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, giữ trọn các điều răn, luật pháp, và mệnh lệnh của Thiên Chúa, để dù khi Phao-lô có trực tiếp ở cùng hoặc vắng mặt, ông cũng được Đức Thánh Linh bày tỏ trong thần trí của ông về sự con dân Chúa cùng nhau đứng vững trong một thần trí, đồng một tâm tình, quyết tâm trung tín bước đi theo Chúa trong mọi cảnh ngộ, cùng nhau phấn đấu vì đức tin vào ơn cứu rỗi của Tin Lành.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Trên bước đường theo Chúa, chúng con luôn đối diện với những kẻ chống nghịch giữa thế gian mờ tối, vì chúng con không thuộc về thế gian. Sự chống nghịch của những kẻ ấy là một chứng cớ của sự hư mất, nhưng đối với con dân Chúa, chúng con là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự cứu rỗi ấy là đến từ Thiên Chúa. Cả thế gian đều nằm trong sự dữ, nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn quyền cai trị cả vũ trụ. Dù chúng con là số rất ít trong những người thế gian, nhưng sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa, chúng con tin cậy quyền năng giải cứu của Ngài trước mọi thế lực chống nghịch. Khi chúng con  luôn trung tín bước đi theo Chúa trong sự tin cậy, vâng phục, thì chúng con không khiếp sợ bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch làm ra.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Chúng con đã được Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài, xuống thế gian để chúng con tin nhận Đấng ấy, cùng với sự chịu khổ vì Danh Ngài, là một phước hạnh lớn đối với chúng con, qua sự vác thập tự giá, theo Chúa mỗi ngày, có cùng một cuộc tranh đấu giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa điều thiện và điều ác, như con dân Chúa tại thành Phi-líp xưa kia và chúng con ngày nay đã thấy sự tranh đấu trong cuộc chiến thuộc linh thật cam go của Phao-lô qua các bức thư ông gửi cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, và cho đến thời điểm ông viết thư này, những điều đó vẫn còn văng vẳng trong tâm thần của ông.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con biết ý thức thêm về mọi sự lựa chọn theo ý Chúa, để con được sự vui mừng và Đức Chúa Jesus Chriist cũng vui mừng về điều đó, bởi con sống nếp sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh. Con không khiếp sợ những kẻ chống nghịch Tin Lành, vì Tin Lành là tin tốt lành về sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho muôn dân, nên con luôn cậy nhờ ơn Ngài, bằng lòng trong những nghịch cảnh, vì mục đích bảo vệ Tin Lành cho đến cuối cùng. Cũng vì Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, con sẵn sàng chịu khổ, và vui mừng khi được chịu khổ vì Đấng Christ, đó là phước hạnh Chúa ban cho con trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
06/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
07/10/2023 10:39

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ này được đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Lời Ngài khiến con được vui thỏa, bình an và thỏa lòng.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô khao khát được sớm về bên Chúa sống đời đời phước hạnh. Nhưng ông cũng nhận biết Chúa còn đặt để ông sống trong thân thể xác thịt để cứ tiếp tục việc rao giảng Tin Lành, và công việc đó đang kết quả. Vì vậy, giữa hai điều đều tốt, ông bị ép giữa hai bề, chẳng biết nên chọn điều gì. Nhưng tấm lòng của Phao-lô là mọi việc theo ý Chúa, vì yêu Chúa và yêu người, nên ông hiểu và nhận biết việc cứ ở lại trong xác thịt thì sẽ cần hơn, có ích hơn cho con dân Chúa.

2. Con hiểu Phao-lô được vững vàng về việc ông sẽ ở lại trong thân thể xác thịt để tiếp tục các công việc Chúa đặt để là vì ông đã lắng nghe tiếng Chúa và nhận biết ý muốn của Ngài cho đời sống mình. Ông biết mình sẽ ở lại cùng con dân Chúa, giúp ích cho họ trong sự tấn tới trong đức tin, mang lại kết quả trong đức tin, khiến cho họ được đầy dẫy niềm vui mừng trong Đức Chúa Jesus.

3. Phao-lô không đòi hỏi ở họ điều gì để đáp lại ông, chỉ duy một việc ông mong sao con dân Chúa tại Phi-líp luôn sống nếp sống xứng đáng với Tin Lành. Dầu cho khi ông có mặt hay vắng mặt thì ông vẫn được nghe biết rằng họ vẫn đứng vững vàng trong thần trí của Chúa, và luôn hiệp một cùng nhau phấn đấu mỗi ngày tăng trưởng trong đức tin nơi Chúa.

4. Phao-lô khích lệ con dân Chúa đừng khiếp sợ bất cứ sự cám dỗ, bách hại gì từ thế gian và ma quỷ. Bởi vì, chúng ta không thuộc về chúng, nên chúng ghen ghét, tìm cách hãm hại. Chúng ta thuộc về Chúa nên Chúa cho phép những điều đó xảy ra để làm ích cho sự trưởng thành trong đức tin của mình nơi Chúa, để rèn tập và ban phần thưởng khi chúng ta trung tín, nhẫn nại vượt qua. Cuộc đời theo Chúa không trải thảm hoa hồng, nhưng là sự chịu khổ vì cớ danh Ngài, Chúa dạy con dân Chúa hãy chịu khổ như một người lính giỏi. Cũng như Phao-lô, mỗi người đều cùng một cuộc chiến thuộc linh, tranh đấu vì Tin Lành, sống và làm mọi sự vì Lẽ Thật Lời Chúa. Con hiểu vì người thật lòng tin Chúa, biết Chúa là tình yêu tuyệt vời thế nào, biết giá trị của sự sống đời đời là cao quý thế nào, nên họ sẵn lòng chịu khổ trong những năm ngắn ngủi trên đất, làm mọi sự để tranh đấu vì Tin Lành.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa về tấm lòng của Phao-lô đối với Chúa và anh chị em cùng Cha. Dầu sự ông muốn và ao ước không có gì là sai, mà hoàn toàn đúng, nhưng ông lại có một tấm lòng luôn sẵn sàng vì Chúa, vâng theo ý Chúa, làm ra điều ích lợi cho mọi người. Con hiểu Phao-lô đã hoàn toàn dâng trọn cuộc đời mình trao cho Chúa, và Ngài sắp xếp, lựa chọn và dẫn dắt ông đi theo thánh ý Ngài. Con hiểu vì Phao-lô tin chắc một điều Chúa luôn muốn và cho phép điều tốt nhất xảy ra trên đời sống ông. Con học được rằng, khi mình hết lòng yêu Chúa, sống vì Chúa thì mình sẽ vui lòng, sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa.

2. Con học được rằng, người thật sự là người chăn bầy của Chúa không mong mỏi được điều gì, họ chỉ mong mỏi một điều đó là nếp sống của con dân Chúa xứng đáng với Tin Lành. Con hiểu đó là niềm vui, là niềm an ủi nhất cho họ trong chức vụ. Điều đó giống như cha mẹ nhìn con cái trưởng thành thì không còn gì vui mừng hơn. Con cũng hiểu rằng, điều mà mình có thể báo đáp ơn cứu rỗi của Chúa, sự dạy dỗ của người chăn dắt mình, ấy là trưởng thành trong đức tin, có nếp sống đúng như Lời Chúa dạy.

3. Con học được con dân Chúa cần thường xuyên khích lệ lẫn nhau để vững vàng, không khiếp sợ trước thế gian và ma quỷ. Con nghĩ rằng sự khích lệ lớn nhất ấy là dùng Lời Chúa để gửi tặng nhau, chúc nhau, an ủi nhau. Vì Lời Chúa đem lại sức mạnh thuộc linh, giúp mỗi người được vững vàng.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con cùng hết thảy anh chị em trong Chúa hết thảy luôn hiệp một bên nhau, chung sức phấn đấu vì Tin Lành của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/10/2023


Nguyễn Christian Grace
07/10/2023 15:04

Suy Ngẫm Phi-líp 1:22-30

Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời cho đến vô cùng! Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là thiện, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời! Nguyện tình yêu, sự nhân từ thương xót của Thiên Chúa luôn bao phủ và gìn giữ hết thảy chúng con trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài. Nguyện kính xin Cha giờ đây ban ơn dạy dỗ giúp con hiểu được Lời Ngài trong bài học hôm nay và ban cho con có tấm lòng cùng năng lực sống trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Phi-líp 1:22-30 như sau:

Câu 22 đến câu 24: “Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì. Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều; nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu đối với mỗi một con dân chân thật của Chúa thì đời sống thế gian và những sự thuộc về thế gian đối với họ là vô nghĩa, là những ngày đau buồn vì phải chứng kiến sự băng hoại đạo đức của con người, chứng kiến những hành động gian ác cùng những hậu quả khủng khiếp của tội lỗi mà con người đã làm ra, phải chịu đựng sự bất tuân và phạm thượng của loài người trước Thiên Chúa. Vậy nên được ở với Đấng Christ, Thiên Chúa yêu kính của mình, là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An (Ê-sai 9:6), là điều hoài mong khát khao cháy bỏng mà mỗi một con dân Chúa luôn trông chờ mong ngóng. Đây cũng chính là tấm lòng khao khát của Sứ Đồ Phao-lô được ông giãi bày trong câu Thánh Kinh trên. Linh hồn Phao-lô trăn trở băn khoăn giữa việc chọn lựa được đi và ở với Đấng Christ với việc phải ở lại trong xác thịt là một sự chọn lựa thật khó khăn đối với ông lúc này. Tuy nhiên, như lời Phao-lô tâm tình: Nếu sự sống trong xác thịt là nhiệm vụ, là mục đích hiện tại, là ích lợi cho công việc nhà Chúa, là sự cần hơn cho anh chị em cùng Cha, là kết quả thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa và sống vì Chúa, thì ông sẽ chọn cứ ở trong xác thịt. Qua tâm tình này của Phao-lô, con nhận thấy quả thật tình yêu của Phao-lô đối cùng Thiên Chúa thật trọn vẹn, ông sẵn sàng hy sinh mọi mong ước, mọi khát khao dẫu cho những mong ước khát khao ấy là điều hoàn toàn chính đáng và đẹp lòng Chúa vì lợi ích cho anh chị em cùng Cha của mình.

Đối cùng Thiên Chúa, Phao-lô dâng trọn sự sống, sự chết mình trong tay Chúa để được Chúa dùng ông theo ý Ngài.
Còn đối với anh chị em cùng Cha, Phao-lô cũng sẵn sàng hy sinh sự khát khao được vào trong nơi thiên đàng để được yên nghỉ trong Chúa vì sự ích lợi cho họ.

Kính thưa Cha, con hiểu chỉ những ai thật hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời và có tình yêu của Đức Chúa Trời trong họ, thì mới có thể yêu và hy sinh cho người khác như vậy. Cảm tạ ơn Cha, qua tấm gương của Phao-lô đã dạy con hiểu càng hơn như thế nào là sống cho Tin Lành, sống vì Tin Lành và hy sinh cho anh chị em cùng Cha của mình để giúp họ bước đi trong Tin Lành.

Câu 25 và câu 26: “Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em, để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói: “Được vững lòng về điều này”. Nghĩa là sau khi Phao-lô được Chúa soi dẫn trong thần trí về sự lợi ích của việc ông ở lại với hết thảy các anh chị em cùng Cha vì sự tấn tới và mang lại niềm vui trong đức tin của họ, để cho sự vui mừng của những người mà ông yêu thương thiết tha được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, thì Phao-lô hoàn toàn vững lòng và bình an trong sự chọn lựa ở lại để được đến với họ, và vì đó cũng chính là niềm vui của Phao-lô trong Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mỗi một người được Cha kêu gọi vào chức vụ chăn bầy. Nếu họ là những người chăn chân thật, hết lòng tôn kính Thiên Chúa và yêu thương đàn chiên của Chúa sẽ đồng có niềm vui và sự quyết định giống như Phao-lô khi nhận biết những sự mình làm, những điều mình chọn lựa và hy sinh mang lại lợi ích cho sự tấn tới của dân sự trong đức tin. Là sự vui mừng đầy dẫy mà Phao-lô và con dân Chúa có trong Đức Chúa Jesus Christ và có lẫn trong nhau bởi chính Đức Chúa Jesus Christ cũng được vui nhiều trong sự vui mừng của con dân Chúa khi Phao-lô ở lại và được đến với họ.

Câu 27: “Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]”

Kính thưa Cha,
Con hiểu đây là tấm lòng khao khát mong cầu của Phao-lô cùng hết thảy những người chăn bầy hết lòng vì sự sống của đàn chiên mà Đức Chúa Trời giao phó. Sự hy sinh thầm lặng của Phao-lô cũng những người chăn bầy chân thật của Đức Chúa Trời không gì khác hơn mục đích giúp cho con dân Chúa hiểu biết về tình yêu và những việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa trên họ, giúp con dân Chúa biết trân quý địa vị cao quý mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ bằng chính máu thánh khiết vô tội của Con Một rất yêu dấu của Ngài, giúp con dân Chúa biết sống một nếp sống thánh khiết xứng đáng là công dân của Nước Trời. Giúp con dân Chúa có kết quả cho Tin Lành của Đấng Christ để dầu khi Phao-lô có mặt hoặc khi vắng mặt, ông cũng có niềm an ủi khích lệ khi biết tin họ đã bước đi trong thần trí, đã cùng hiệp một như trong một linh hồn, một thân thể của Đấng Christ, đã phấn đấu cùng nhau vượt qua những cám dỗ thử thách mà giữ gìn và dìu dắt nhau đứng vững trong đức tin, đã cùng nhau quyết tâm sống cho Chúa và có tấm lòng cùng nhau hầu việc Chúa cho sự tấn tới của Tin Lành.

Kính thưa Cha,
Qua tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô, con càng hiểu hơn tấm lòng của người chăn đối cùng chúng con trong những năm tháng qua, người chăn đã ngày đêm lao nhọc, âm thầm hy sinh sự sống riêng mình để làm tròn trách nhiệm canh giữ linh hồn chúng con, cho chúng con ăn nuốt Lời Chúa đúng giờ với lòng khao khát mong mỏi chúng con ngày càng trưởng thành lớn mạnh trong đức tin vào trong Đấng Christ, đã vui mừng và được an ủi khi thấy chúng con có nếp sống yêu kính Chúa đẹp lòng Chúa, đã đau buồn lo lắng như thế nào mỗi khi chúng con vì sự khờ dại mà lâm vấp. Nhất là cô chú sẽ rất đau lòng thất vọng khi có những con chiên vì ham mến thế gian đời này, vì sự đắm mình trong dục vọng xác thịt mà chọn lìa bỏ Chúa, lìa bỏ Hội Thánh. Nguyện Chúa ban ơn thêm sức và an ủi tấm lòng người chăn mỗi khi dân sự Ngài vì sự yếu đuối và lầm lỡ đã làm cho cô chú buồn và đau lòng.

Câu 28: “Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở khích lệ con dân Chúa hãy lấy lòng can đảm trong đức tin, vững vàng tin cậy vào sự quan phòng gìn giữ của Chúa để đồng lòng đứng vững trong đức tin, để hiệp một cùng nhau chống cự và bảo vệ Tin Lành trước những sự tấn công đánh phá bách hại từ những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, chống nghịch Lẽ Thật của Tin Lành Đấng Christ, chống nghịch con dân Chúa. Lời Chúa xác chứng rằng chính tấm lòng cứng cỏi chống nghịch Tin Lành của Chúa và chống nghịch con dân Chúa là một chứng cớ của sự bị hư mất, là lời buộc tội những kẻ chống nghịch trong ngày phán xét của Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa đã dùng Lời Chúa để khích lệ và nâng đỡ đức tin cho hết thảy con dân Chúa trên bước đường đi theo Chúa, trước mọi sự tấn công đánh phá bách hại từ các kẻ thù nghịch và cũng là sự chứng nghiệm từ Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa trên dân sự của Ngài. Bởi chính từ sự ghét bỏ và chống đối của thế gian, minh chứng con dân Chúa thuộc về Chúa và là điều vui mừng và giúp con dân Chúa không sợ hãi trước bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cho phép xảy ra vì biết có Chúa luôn ở cùng.

Con hiểu “những điều kẻ chống nghịch Tin Lành làm ra là một chứng cớ của sự cứu rỗi đối với con dân Chúa” là bởi vì sự chống nghịch Tin Lành là việc làm của ma quỷ đối với Lẽ Thật. Trước sức mạnh và sự hung hãn của ma quỷ, trước sự tấn công khốc liệt của ma quỷ đối với Tin Lành nhưng con dân Chúa vẫn thể hiện đức tin, tình yêu và sự trông cậy của mình vào trong Thiên Chúa, vẫn sẵn sàng tin vào Tin Lành, sống cho Tin Lành, hy sinh vì Tin Lành chính là chứng cớ về sự hành động của Thiên Chúa trong sự cứu rỗi được ban cho từ Thiên Chúa trên dân sự của Ngài. Như Lời Chúa phán: “Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 2:8).

Thưa Cha, con hiểu chính từ sự hiệp một cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành của con dân Chúa trong đức tin, là bằng chứng về sự hư mất đời đời của những kẻ chống nghịch chẳng tin, và cũng là chứng cớ về sự được cứu rỗi của con dân Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 29 và câu 30: “Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài, có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô qua sự thần cảm của Đức Thánh Linh bày tỏ cho con dân Chúa hiểu rằng, nhờ vào ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, họ không những được ban cho đức tin vào trong Thiên Chúa, ban cho sự hiểu biết về ơn tha thứ và ơn cứu rỗi trong sự hy sinh chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ, ban cho sự bình an và năng lực để sống trong ý Chúa để giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa. Mà Đức Chúa Jesus Christ còn kêu gọi những ai đến với Ngài phải chịu khổ vì danh Ngài, phải học theo Ngài, phải sẵn sàng bước đi như một người lính giỏi trong trận chiến đối cùng ma quỷ và các kẻ thù nghịch Tin Lành, để bảo vệ Tin Lành và dự phần vào sự tấn tới của Tin Lành như những điều mà con dân Chúa đã học, đã nghe và đã thấy trong nếp sống Đạo của Sứ Đồ Phao-lô.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu biết về Lời Ngài như trên.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa và ban cho con có sự thông sáng, giúp con có năng lực sống đúng với Lời Chúa, giúp con biết chịu khổ vì danh Chúa và sống xứng đáng với địa vị Chúa ban cho con giữa vòng anh chị em để cùng anh chị em phấn đấu vì đức tin của Tin Lành, vì sự tấn tới của Tin Lành góp phần đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự chúc tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Công Hải
07/10/2023 16:21

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình con một tuần được bình an và nhận được sự quan phòng, ban ơn đầy trọn từ Chúa. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi và dành thời gian học Lời Ngài, nhóm hiệp thờ phượng và tương giao với Ngài. Nguyện xin Cha tha thứ hết thảy những sai trái, tội lỗi con trong tuần qua, con xin ăn năn những sai trái và những điều không đẹp lòng Chúa, kể cả những tội, những lỗi nào mà con chưa ý thức nhận ra thì cũng xin Chúa tha thứ, cất ra khỏi con. Giờ này, con xin được nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Phi-líp 1:22-30, xin Chúa dạy dỗ con để con luôn được hiểu biết Lời Ngài càng hơn, giúp con tăng trưởng trong sự hiểu biết, đức tin để con có được đời sống khôn sáng và phước hạnh trong Chúa.

Câu 22-24:
22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô đang diễn đạt sự khó khăn và sự đau khổ mà ông phải đối mặt khi phải sống trong thân thể xác thịt. Ông thấy rằng nếu ông chỉ sống để đáp ứng những nhu cầu và mong muốn bất chính xác thịt, thì ông không biết nên chọn điều gì là tốt nhất cho mình. Ông băn khoăn về đời sống chỉ để đáp ứng những nhu cầu vật chất và thỏa mãn xác thịt không mang lại ý nghĩa sâu sắc hay giá trị gì cho cuộc sống. Ông nhận ra rằng có một khao khát sâu sắc trong lòng ông, đó là được sống trong Đấng Christ và làm thêm những ý muốn của Ngài là điều tốt hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng việc ở lại trong xác thịt cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc phục vụ anh chị em trong đức tin. Việc ông sống trên đất, trong xác thịt có thể giúp ông đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người hơn, qua đó họ nhận được sự cứu rỗi, đó là ích lợi mà ông cho là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 25-26:
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Con hiểu, dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều sự nguy hiểm và tù đày, hay dù đời sống có phải đấu tranh với sự ham muốn bất chính của xác thịt. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn không ngã lòng bởi tất cả những sự đó, ông nhận thức được sự sống của mình là để phục vụ Chúa, làm nên những ý muốn tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn cho ông, dùng đời sống ông để rao giảng và phát triển Hội Thánh của Ngài cho đến khắp nơi. Nên điều đó trở thành niềm khích lệ và làm vững lòng ông, qua ông để Hội Thánh nhận được niềm vui trong Chúa và tấn tới trong đức tin.

Câu 27:
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Chính vì sự hy vọng lớn lao của Sứ Đồ Phao-lô về giá trị sự hy sinh của bản thân vì Tin Lành Cứu Rỗi như vậy. Nên để sự hy sinh, khó nhọc của ông không vô ích, để sự xiềng xích của ông có giá trị và đem lại sự kết quả. Sứ Đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp xây dựng nếp sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, tức xứng đáng với ân điển cứu chuộc và lòng thương xót của Chúa, xứng đáng với sự hy sinh của Chúa cho họ mà bản thân ông cũng đang đồng hy sinh bản thân mình vì Lẽ Thật Tin Lành. Khi con dân Chúa là những công dân Tin Lành có nếp sống kết quả trong Đấng Christ, thì dù có gặp mặt hay vắng mặt, Sứ Đồ Phao-lô đều nhận được sự khích lệ và được biết về sự vững vàng trong đức tin của Hội Thánh, đó là bằng chứng ông và họ có cùng thần trí, cùng trong một linh hồn và đều cùng bước đi, cùng phấn đấu để đời đời trung tín với Tin Lành.

Câu 28-30:
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Con hiểu, trong đoạn Thánh Kinh này, Sứ Đồ Phao-lô đang khuyến khích các tín hữu ở Phi-líp đừng sợ hãi những kẻ chống nghịch lại con dân Chúa, chống nghịch lại Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Ông cũng cho rằng sự chống nghịch lại con dân Chúa của chúng nó là một dấu hiệu cho thấy kẻ chống nghịch đang bị hư mất, nhưng sự không sợ hãi của con dân Chúa là một dấu hiệu cho thấy họ đang được cứu. Sự bắt bớ, chống nghịch là đến từ thế lực của ma quỷ, sự con dân Chúa khiếp sợ mà không biết dùng khí giới và sức mạnh của Thiên Chúa để chống cự lại là không tin vào quyền năng, sự thành tín và quan phòng của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô cũng giải thích rằng, các tín hữu ở Phi-líp đã được ban cho ân điển không chỉ để tin Chúa Jesus mà còn phải sống đời sống chịu khổ vì Ngài. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với những thử thách và đau khổ, sự chống nghịch của kẻ thù nhưng họ không nên khiếp sợ. Ông cũng nhận thức được con dân Chúa ở Phi-líp đang trải qua cùng một cuộc tranh đấu mà ông đã trải qua. Ông đang bị giam cầm vì đức tin của mình, nhưng ông không sợ hãi, ông biết rằng Chúa Jesus đang ở cùng ông, và ông sẽ được cứu, qua đó Sứ Đồ Phao-lô dùng hoàn cảnh của mình để khích lệ và dục lòng con dân Chúa mạnh mẽ bước đi theo Lẽ Thật, trung tín với Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, nguyện xin Chúa tha thứ cho con những lúc con yếu đuối, sợ hãi trước những sự thế lực tấn công Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn mạnh mẽ, biết dùng các khí giới của Đức Chúa Trời và đức tin vào sự quan phòng, vào sức mạnh của Ngài để chống cự lại những thế lực, những kẻ đánh phá Hội Thánh và Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ để con luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nguy hiểm, chịu khổ vì Chúa và được sống trong ân điển, trung tín đời đời trong ơn cứu rỗi của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Lê Minh Dương
07/10/2023 22:47

Lê Minh Dương: Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát nữa, cho con học Lời của Ngài và được nghỉ ngơi phần thân thể xác thịt này. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 1:22-30.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô có nỗi bâng khuâng, ông không biết nên về với Đấng Christ hay ông nên ở lại vì ích lợi cho con dân Chúa. Thưa Cha, theo cách nói của ông, con thấy lòng ông muốn đi về với Chúa hơn, vì ông có nói: "Khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều", nhưng dù vậy ông vẫn muốn điều ông muốn phải đẹp ý Chúa, và ông biết rằng Chúa muốn ông ở lại vì ích lợi của con dân Chúa, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của họ. Thưa Cha, theo tâm lý bình thường của một con dân Chúa, nếu được chọn họ sẽ chọn về với Chúa ngay, nhưng con thấy ở Phao-lô, ông bỏ qua điều ông thấy tốt hơn nhiều để làm theo ý Chúa, để tiếp tục chịu khổ trong xác thịt vì ích lợi cho con dân Chúa. Và ông chỉ mong muốn họ sống nếp sống xứng đáng với Tin Lành và không mong gì hơn.

Thưa Cha, Phao-lô có nói trong câu 28 rằng: "Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch." Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa không thuộc về thế gian này, nên thế gian này chống nghịch lại họ trong đó có ma quỷ, vì thế khi con dân Chúa bị thế gian này chống nghịch thì nên vui mừng cảm tạ Chúa vì:

"Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi." (Ma-thi-ơ 5:11-12).

Thưa Cha, không những thế con dân Chúa càng vui mừng vì sự chống nghịch đó là chứng cớ họ thuộc về Ngài, còn đối với kẻ chống nghịch đó là chứng cớ của sự bị hư mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa được Thiên Chúa ban cho cơ hội chịu khổ vì Thiên Chúa, như trong I Phi-e-rơ 2:19-21 có chép:

I Phi-e-rơ 2:19-21

19 Vì tâm thức đối với Thiên Chúa, mà chịu khốn khổ trong khi bị oan ức, ấy là một điều đáng khen. 

20 Có gì là vinh quang nếu các anh chị em kiên trì khi bị đánh vì sự phạm tội của mình? Nhưng nếu các anh chị em làm lành, mà kiên trì trong sự khốn khó, ấy là điều đáng khen đối với Thiên Chúa.

21 Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó sự chịu khổ vì danh Chúa, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng không một vinh quang nào mà không trải qua khó khăn, cực khổ, và sự Chúa kêu gọi con dân Chúa chịu khổ vì danh Ngài để họ cũng được vinh quang như Đấng Christ.

"Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài." (Rô-ma 8:17).

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Ngài giúp con luôn sống vì Tin Lành, sống vì đức tin của anh chị em của con. Xin Cha ban cho con tấm lòng sốt sắng hầu việc Ngài, luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà Ngài muốn con làm. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
07/10/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
07/10/2023 23:06

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì được trải qua một ngày Sa-bát phước hạnh Cha ban cho con, con đã được nghỉ ngơi và được thông công, thờ phượng Ngài cùng Hội Thánh.

Thưa Cha, giờ này con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tâm tình cùng con dân Chúa tại Phi-líp rằng ông chẳng biết nên chọn điều gì giữa sống và chết. Vì tiếp tục sống trong thân thể xác thịt, ông sẽ có thêm cơ hội phụng sự và tôn vinh Chúa, mang lại nhiều kết quả do sự làm việc của ông trong Tin Lành, đem lại ích lợi cho Hội Thánh.

Còn sự qua đời sẽ giúp cho ông sớm được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc, được vào trong thiên đàng ở với Đấng Christ, ấy là điều ông luôn khao khát. Vì qua bài giảng, con được biết khoảng 19 năm trước Sứ Đồ Phao-lô đã được cất lên đến tầng trời thứ ba, được vào trong thiên đàng (II Cô-rinh-tô 12:1-4), được nhìn và nghe thấy những điều giúp ông chẳng còn sự ham muốn nào thuộc về thế gian nữa.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Tuy Sứ Đồ Phao-lô chẳng biết nên chọn lựa thế nào, tiếp tục sống hay qua đời thì sẽ tốt, nhưng Chúa đã chọn lựa giúp ông, khiến ông biết chắc rằng ông sẽ tiếp tục sống thêm một thời gian nữa và sẽ được đến thăm các con dân Chúa tại thành Phi-líp. Điều ấy giúp cho sự tấn tới và sự vui mừng trong đức tin của Hội Thánh tại Phi-líp, và cũng là niềm vui của Sứ Đồ Phao-lô vì hết thảy đều được hiệp một trong Đức Chúa Jesus Christ.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Thưa Cha, con hiểu rằng công dân của mỗi quốc gia sẽ mang những phẩm chất, và bổn phận tuân giữ luật pháp của quốc gia ấy. Công dân của Vương Quốc Trời cũng sẽ có những phẩm chất được thể hiện qua nếp sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô mong con dân Chúa tại thành Phi-líp luôn sống xứng đáng với ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, để dẫu lúc ông có mặt hay khi vắng mặt, thì ông cũng biết rằng họ được vững vàng trong đức tin của Tin Lành. Con dân Chúa nhờ đứng vững trong một thần trí của sự hiểu biết về Thiên Chúa, có cùng một sự sống trong Đấng Christ, mà cùng nhau gắng sức hoàn thành các công việc nhà Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người thuộc về Thiên Chúa thì luôn đi ngược lại với những người trong thế gian, vì thế họ sẽ bị thế gian ganh ghét, bách hại, nhưng không cần phải khiếp sợ bất cứ sự gì. Thiên Chúa cho phép những kẻ chống nghịch Ngài thực hiện những ý nghĩ xấu xa của họ, để trong ngày phán xét chung cuộc mọi chứng cớ sẽ được bày ra cách rõ ràng. Vì sự bách hại được làm ra bởi những kẻ chống nghịch Thiên Chúa đã bày ra bằng chứng của sự bị hư mất cho những kẻ ấy, nhưng đối với con dân Chúa thì đó là bằng chứng tỏ ra họ đã được ở trong sự cứu rỗi.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt này, chỉ là đang ở trong nhà tạm, mọi sự rồi sẽ qua. Vì vậy, mỗi người nhận lấy Đấng Christ, bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, không chỉ nhận được cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ, mà còn được kêu gọi vào sự chịu khổ theo gương Đấng Christ, và theo gương những thánh đồ đi trước, như Sứ Đồ Phao-lô. Để khi họ đứng vững trong mọi sự, sau những cuộc chiến thuộc linh, và cuộc tranh đấu dữ dội, họ được rèn tập để ai nấy được trở nên xứng đáng, sẵn sàng cho sự nhận lãnh các cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa thêm sức và năng lực cho con để con được đứng vững trong những sự chịu khổ vì Đấng Christ, hiệp một cùng Hội Thánh, phấn đấu gắng sức trong nếp sống của con người mới, không khiếp sợ bất cứ sự gì đến bởi những kẻ chống nghịch Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/10/2023


Trần Thị Thu Hương
08/10/2023 21:41

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng đời sống gia đình con. Con nguyện xin Chúa giờ đây dạy dỗ con trong khi con học phân đoạn Thánh Kinh dưới đây. Con nguyện xin Ngài ban ơn, năng lực cho con để con học Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa cứ thánh hóa con càng hơn, gìn giữ con cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 22, câu 23, và câu 24: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng ai yêu kính Chúa thì muốn được ở bên Chúa đời đời. Nếu như họ đang trong sự bắt bớ, bách hại đức tin thì sự trở về với Chúa là phước hạnh biết bao nữa. Con cũng kinh nghiệm rằng nhiều lúc trong cuộc đời này cũng mệt mỏi, nên sự về với Chúa được yên nghỉ trong phước hạnh muôn muôn đời. Nhưng nếu Sứ Đồ Phao-lô còn ở lại trong thế gian thì có ích lợi cho con dân Chúa, vì ông là tấm gương cho con dân Chúa noi theo. Qua ông, Chúa cũng dạy dỗ nhiều điều cho con dân Chúa. Con đang hình dung rằng nếu như cô chú Tim trở về với Chúa thì Hội Thánh sẽ mất đi nhiều lời khuyên dạy, dìu dắt biết bao nhiêu. Con nguyện xin Chúa ban ơn trên đời sống của cô chú Tim được dư dật, sự khôn sáng và năng lực cũng tuôn tràn để cô chú dạy dỗ, dìu dắt con dân Chúa trên đường về Thiên Quốc.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Câu 25, câu 26, và câu 27: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ở lại với con dân Chúa vì sự tấn tới trong đức tin của họ. Sự vững vàng thuộc linh của con dân Chúa là niềm vui lớn đối với các sứ đồ, người chăn, trưởng lão. Bởi vì, chỉ cần một người thật lòng tin Chúa, thì Chúa sẽ sai dùng người ấy khi Chúa còn cho người ấy sống trên đất này. Con tin rằng, sự mong mỏi của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa là họ sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, dù khi ông có mặt hay không có mặt tại đó. Và đó cũng là mong mỏi của người chăn và các trưởng lão trong Chúa của Hội Thánh mọi thời đại.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 28, câu 29, và câu 30: Con hiểu rằng, khi tin Chúa là con dân Chúa đối diện với thế lực tối tăm, thế gian mờ tối. Có thể nhiều lúc nguy nan nhưng Chúa là Đấng ở cùng mình, bao phủ ban ơn cho mình để mình chiến trận. Thế nên, con dân Chúa hãy vững tin nơi Chúa mà đừng khiếp sợ bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Sứ Đồ Phao-lô là tấm gương tin và chịu khổ vì Chúa, tranh đấu vì Tin Lành. Không có sự làm chứng nào tốt cho bằng cuộc đời theo Chúa của một người.

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong sự chăm sóc, dạy dỗ các con của con trong đường lối Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con có nhiều sữa cho Khởi Nguyên và cháu lớn nhanh, khôn sáng, mau biết tự chơi chung với hai chị của mình. Con cảm tạ ơn Ngài! Nguyện xin Ngài sớm phục hồi chân của chồng con bị giẫm đinh. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thúy My
09/10/2023 14:29

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng gia đình con trong ơn yêu thương của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin vững vàng nơi Ngài.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 1:29-30 như sau:

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29-30: Con hiểu rằng, vì ân điển của Thiên Chúa đã ban cho mỗi một con dân của Ngài, nhưng chỉ tin Ngài thôi thì chưa đủ, vì Lời Chúa có chép: "Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26). Việc làm là để thể hiện phần trăm đức tin và kết quả của mỗi người ở nơi Chúa, trong đời sống theo Chúa thì mỗi người có sự chịu khổ khác nhau. Nhưng sự chịu khổ chung của con dân Chúa là chịu khổ vì danh Ngài, khi một người sống đúng theo Lời Chúa thì họ sẽ bị người thân bắt bớ, chối bỏ, bị thế gian ghét và bách hại, bao gồm sự chịu khổ trong xác thịt như: đau yếu, bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn vật chất, đôi khi phải ở trong nghịch cảnh, đau thương và mất mát. Và song song bên cạnh đó là sự chịu khổ để cai trị bản ngã xác thịt của mỗi con dân Chúa, mục đích là để hướng đến sự yêu thương, công chính và thánh khiết. Những điều đó được ví như cuộc tranh đấu, con dân Chúa từ khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ thì đã bước vào cuộc tranh đấu thuộc linh. Nhưng mỗi con dân Chúa được liên kết với nhau làm một, cùng một thần trí, qua đó mà con dân Chúa cùng đồng công với nhau trong sự chịu khổ vì danh Ngài và cùng nhau nhận lãnh sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, qua đó con rút ra được bài học cho con là trên bước đường theo Chúa, con phải chịu khổ vì danh Ngài và chiến đấu mỗi ngày trong xác thịt. Con cũng hiểu rằng, để được nhận lãnh sự sống đời đời thì con phải học theo gương Đấng Christ trong sự chịu khổ, đó là điều phước hạnh để con cũng được dự phần trong sự thương khó với Ngài. Thưa Cha, sự chịu khổ lớn nhất trong đời sống theo Chúa của con là con phải biết cai trị bản ngã xác thịt của mình, từ bỏ những ham muốn, sở thích không đẹp lòng Ngài, để sống một đời sống xứng đáng là con dân của nước Trời. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban ơn, thêm sức cho con, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
09/10/2023


Trần Thị Lan
09/10/2023 20:29

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con kính dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài ban cho con một ngày bình an. Cầu xin Cha ở cùng và soi dẫn cho con hiểu biết Lời Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô chẳng biết lựa chọn điều gì giữa hai lựa chọn. Một là cứ ở lại trong thân thể xác thịt, để chịu khổ sống nếp sống tôn vinh Chúa, và chịu khổ để rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa. Hai là muốn ra đi ở với Đấng Christ là điều phước hạnh của ông. Nhưng ông được vững lòng vì nhận thức được rằng Chúa chưa muốn mang ông đi, để ông còn sống trong xác thịt để làm ích lợi cho đức tin của con dân Chúa, làm cho họ vui mừng.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, có nếp sống công dân để xứng đáng với Tin Lành. Quyết tâm sống cho Chúa, chết cho Chúa, vững vàng trong mọi sự, tấn tới trong đức tin và sự hiểu biết về Chúa.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy đứng vững trước những sự bách hại. Những điều ấy Chúa cho phép xảy ra để rèn luyện con dân Chúa đứng vững trong đức tin. Con dân Chúa bởi tình yêu Chúa ban mà luôn hiệp một với nhau. Con dân Chúa có bổn phận giữ các điều răn của Thiên Chúa, sống xứng đáng với năng lực cứu rỗi và dựng nên mới của Tin Lành. Con dân Chúa phải quyết tâm sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm tròn thánh ý của Chúa, cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành.

Bài học con áp dụng:

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con hiểu rằng, dù con có sống trong xác thịt nhưng con không còn người của thế gian. Con phải cùng các anh chị em cùng đức tin phấn đấu vì Tin Lành. Con cần phải thường nhóm hiệp, thông công với các anh chị em trong Hội Thánh.

Nguyện xin Chúa thánh hóa con, ban cho con có lòng trung tín, thánh khiết, giúp con vững vàng mà bước đi theo Chúa.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Vũ Thị Thư
09/10/2023 22:20

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an và thì giờ này Chúa lại ban cho con thời gian, phương tiện để học hỏi Lời Chúa trong Phi-líp 1:22-30. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Thưa Chúa, con hiểu rằng bản thân ông Phao-lô có sự lưỡng lự và khó lựa chọn việc ở lại trong thân xác và việc đi ở với Đấng Christ. Bởi ông biết việc ở trong xác thịt thì ông sẽ kết nhiều quả cho những công việc làm của ông, cho sự hầu việc Chúa của ông, là điều tốt cho các con dân Chúa. Bởi nếp sống Đạo, đức tin của ông, đời sống chịu khổ vì Tin Lành của ông sẽ khích lệ và thêm lên sự vui mừng cho con dân Chúa. Nhưng ông cũng mong được về với Chúa để được vào trong sự an nghỉ, được ở với Đấng Christ, đó là điều vô cùng phước hạnh mà con dân Chúa nào cũng mong mỏi và đó là mục đích sống của con dân Chúa, cũng là năng lực để khiến cho con dân Chúa vượt qua được những thử thách bắt bớ trong cuộc đời này. Và con nghĩ cũng vì sự khao khát được về với Chúa khiến ông không còn yêu thế gian này, nhưng yêu Chúa trên hết mọi sự, ông sống cho Chúa và chết cũng vì Chúa.

Tuy vậy thì ông không chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng cũng nghĩ đến ích lợi cho các anh chị em cùng đức tin của mình và ông biết việc ông cứ ở trong xác thịt là sự cần hơn cho các anh chị em.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Thưa Cha, ông Phao-lô có lòng mong mỏi được gặp lại và được ở cùng với con dân Chúa tại thành Phi-líp, để sự vui mừng trong ông và trong các anh chị em sẽ được trở nên trọn vẹn. Là sự được vui thỏa và được thông công với nhau sau khi đã trải qua nhiều sóng gió khốn khó.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con tin nhận Ngài, được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì chúng con cũng được trở nên những công dân của Vương Quốc Trời, chúng con là những con trai, con gái của Chúa. Bởi chúng con đã được Chúa tha thứ cho chúng con mọi tội lỗi, chúng con được tái sinh là một người mới, khi còn sống trong xác thịt tại thế gian này chúng con như những người ở trọ mà thôi, và chúng con đang trên bước đường về Thiên Quốc là quê hương thực sự của chúng con. Chúng con cần sống xứng đáng là một công dân của Vương Quốc Trời, chúng con cần phải vâng giữ những điều răn của Thiên Chúa, sống nếp sống tỏ ra bản tánh thánh khiết, công bình, và yêu thương, giống như Thiên Chúa.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha, ông Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Con hiểu kẻ chống nghịch ở đây vừa là Ma Quỷ cùng những tà linh, là những người trong thế gian không tin Chúa, chống nghịch Chúa, cũng có thể là những người mang danh là con dân Chúa nhưng có nếp sống thù nghịch thập tự giá, là những sói đội lốt chiên trong Hội Thánh.

Sự chống nghịch của kẻ chống nghịch là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng sự chịu khổ vì Ngài lại là chứng cớ của sự cứu rỗi. Điều này là bởi Thiên Chúa, bởi vì Ngài muốn chúng con không những tin Ngài không thôi nhưng còn cùng Ngài chịu khổ, để đời sống đức tin của chúng con được rèn luyện và được mạnh mẽ càng thêm trong đức tin, được chiếu ra vinh quang từ Chúa dù ở trong mọi hoàn cảnh.

Qua bài học này con cũng nghĩ đến những người phạm tội không ăn năn hoặc vì tự ái không đúng mà rời bỏ Hội Thánh, đa số họ đều trở lại để đánh phá Hội Thánh, chống nghịch lại Hội Thánh, đó cũng là chứng cớ cho sự hư mất của họ. Và qua đây con cũng cần phải luôn tỉnh thức giữ mình, cẩn thận trong từng lời nói, việc làm, hành động của mình phải có cùng tâm tình hiệp một trong Hội Thánh, để cùng phấn đấu gìn giữ sự hiệp một của Tin Lành.

Con nguyện xin Chúa giữ gìn con và gia đình con luôn trong sự bảo vệ gìn giữ ban ơn của Ba Ngôi Thiên Chúa, cho chúng con luôn hiệp một trong Hội Thánh, vì sự tấn tới của Tin Lành. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 09/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
09/10/2023 22:48

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con dâng lời cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Từ câu 22 đến 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, ba câu này là lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô về tâm trạng phân vân của ông khi phải đứng trước hai lựa chọn, một là được đi, ở với Đấng Christ, hai là tiếp tục sống trong thân thể xác thịt để rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. 

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Phao-lô viết câu: "được vững lòng về điều này" có nghĩa là khi chưa biết lựa chọn điều nào thì ông đã nhận được câu trả lời từ Chúa, giúp ông được vững lòng. Chúa cho ông biết ông vẫn còn ở lại thế gian thêm một thời gian nữa, và sẽ có dịp gặp lại con dân Chúa tại Phi-líp, để tiếp tục giúp họ tấn tới và vui mừng trong đức tin. Thời điểm con dân Chúa tại Phi-líp được gặp lại Phao-lô sẽ khiến họ vui mừng vô cùng, sự vui mừng ấy cũng làm cho Đức Chúa Jesus Christ và Phao-lô được vui nhiều. Điều này tựa như đôi lứa yêu nhau nhưng xa cách lâu ngày, khi có dịp gặp lại, thì cả hai đều vui mừng, mà sự vui mừng của người này sẽ khiến người kia vui mừng càng hơn.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Câu 27: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa là công dân của Vương Quốc Trời. Vì thế, con dân Chúa có bốn phận vâng giữ luật pháp của Vương Quốc Trời, là các điều răn của Thiên Chúa. Câu "sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ" nghĩa là con dân Chúa cần sống xứng đáng với sự hy sinh của Đấng Christ, vì sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá là trọng điểm của Tin Lành. 

Đứng vững trong một thần trí là đứng vững bởi cùng một sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Đứng vững trong một linh hồn là đứng vững trong cùng một tấm lòng sống vì Chúa, cùng một quyết tâm sống cho Chúa, chết cho Chúa. Cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành gồm hai nghĩa, một là cùng nhau phấn đấu giữ vững đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ; hai là cùng nhau phấn đấu rao giảng Tin Lành, giúp cho nhiều người cũng có được đức tin như mình.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Câu 28: Con hiểu rằng, Phao-lô đã làm gương cho con dân Chúa trong mọi sự chịu khổ, thậm chí là bị xiềng xích, để bênh vực Tin Lành, quyết liệt chống trả những kẻ chống nghịch. Nên ông khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ, mà hãy mạnh mẽ chống trả những kẻ chống nghịch Tin Lành. Vì trong thực tế, khi Phao-lô đứng lên bênh vực Tin Lành thì không phải bằng sức riêng mình mà là có Chúa ở cùng ông, có lời khôn sáng của Đức Thánh Linh ban cho, thành ra Phao-lô cảm nhận được rất rõ ràng sự ban ơn, thêm sức, soi dẫn của Chúa, cũng như cảm nhận được sự bình an của Chúa bao phủ. Đó là một chứng cớ rõ ràng của sự cứu rỗi.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, sự chịu khổ vì Đấng Christ là một sự ban cho từ Thiên Chúa, là một phước hạnh to lớn. Trong thực tế, khi con gặp phải những nghịch cảnh trên bước đường theo Chúa, con cầu nguyện xin Chúa quan phòng, thì con cảm nhận được rất rõ sự bình an của Chúa bao phủ. Qua mỗi kinh nghiệm như vậy con thấy mình càng gần gũi Chúa hơn, đồng thời khi đọc Thánh Kinh thì cũng thấy mỗi chữ trong Lời Chúa thật bao la ý nghĩa. Hay nói cách khác, mỗi kinh nghiệm chịu khổ giúp con hiểu được Lời Chúa nhiều hơn, hiểu được Chúa nhiều hơn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha đã giúp cho bàn chân của con được mau hồi phục qua việc dùng CD. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
09/10/2023


Vũ Triệu Hùng
09/10/2023 23:06

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 22 đến câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô biết rằng ông càng sống trong xác thịt bao lâu, thì ông sẽ gặt hái được nhiều kết quả cho Tin Lành, và điều đó có nghĩa ông càng thêm nhiều phần thưởng Chúa ban. Nhưng Phao-lô cũng biết rằng về với Đấng Christ là điều tốt rất phước hạnh. Phao-lô không biết phải chọn điều gì trong hai điều đó. Nhưng Chúa đã bày tỏ và Ngài chọn cho ông điều tốt nhất, đó chính là ở trong xác thịt thêm một thời gian để có ích cho anh chị em mình. Con hiểu rằng, chỉ khi một người thật sự sống cho Chúa, thì họ càng sống lâu trong xác thịt mới có ý nghĩa và tích lũy cho mình sự vinh quang càng hơn sau này. 

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Câu 25 và câu 26: Con hiểu rằng, Phao-lô được vững lòng vì biết rằng Chúa đã chọn cho ông và Ngài muốn ông sống thêm một thời gian nữa trong xác thịt. Sự ở lại trong xác thịt của Phao-lô sẽ giúp ích cho nhiều con dân Chúa được tấn tới càng hơn trong đức tin và trong sự hiểu biết Lời Chúa. Sự tấn tới không chỉ khiến con dân Chúa được vui mừng trong Chúa, mà Phao-lô cũng được vui mừng vì cớ họ.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Câu 27: Con hiểu rằng, Phao-lô không quản ngại sự khó khăn, khốn khổ khi ở thêm vài năm trong thân thể xác thịt khi điều đó ích lợi cho anh chị em. Phao-lô chỉ xin con dân Chúa sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng đã yêu và chịu chết thay cho họ. Một người sống nếp sống đó thì Phao-lô dù gặp hay không cũng biết người đó đứng vững trong sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, đứng vững trong một linh hồn sống và chết cho Chúa và cùng một tâm tình phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. 

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Câu 28: Con hiểu rằng, những kẻ chống nghịch con dân Chúa là những người không tin Chúa trong thế gian và những anh chị em cùng Cha giả dối. Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch đó. Vì những việc họ làm chống nghịch con dân Chúa là chứng cớ của sự hư mất, vì họ không tin Tin Lành. Còn con dân Chúa cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành thì là chứng cớ của sự cứu rỗi vì sống theo Tin Lành.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29 và câu 30: Con hiểu rằng, con dân Chúa được kêu gọi đến trong sự chịu khổ vì Đấng Christ. Sự chịu khổ của mỗi con dân Chúa ít, nhiều khác nhau nhưng đều có một điểm chung là sẽ kéo dài cho đến ngày người đó ra khỏi thế gian. Con dân Chúa tại thành Phi-líp đã thấy và còn nghe nói về sự chịu khổ xảy ra với Phao-lô. Phao-lô chính là tấm gương sáng cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự chịu khổ vì Đấng Christ.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn đứng vững trong sự hiểu biết, trong sự yêu mến Chúa và luôn cùng nhau phấn đấu về đức tin của Tin Lành. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng


Trần Hữu Tường
10/10/2023 13:20

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con chú ý đến cụm từ "xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ".

Thưa Cha, khi suy ngẫm về cụm từ trên con tự hỏi bản thân mình đã sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ hay chưa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì sự từ ái quá lớn của Ngài đã dành cho con và gia đình con. Con thấy mình không xứng đáng gì với sự từ ái của Ngài dành cho con. Xét lại thời gian qua khi con được trở lại với Hội Thánh, Ngài đã ban cho con quá nhiều ơn phước, nhưng con đã không tận dụng hết ơn phước mà Ngài đã ban cho để làm lợi ra cho nhà Ngài, con chưa thật sự biết trân quý những điều mà Ngài đã ban cho con. Đôi lúc con đã làm theo ý riêng làm Ngài buồn lòng, chưa cẩn thận trong công việc của mình gây ra hậu quả, có những điều thuộc về con người cũ của con, con chưa từ bỏ. Con xin Chúa thương xót mà tha thứ cho con, con đã không làm Chúa được vui lòng vì con, con chưa giống Đức Chúa Jesus Christ của con, con xin ăn năn trước mặt Chúa về những tội lỗi của con. Con cầu xin Cha ban ơn cho con, con cầu xin Chúa thêm sức, thêm năng lực cho con để thời gian tới con sống cẩn thận, hết lòng, từ bỏ những điều thuộc về con người xưa cũ của con để làm Ngài vui lòng vì con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Bùi Văn Vũ
11/10/2023 11:02

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa, con được thức dậy và đến với Lời của Ngài. Xin ban cho con luôn khao khát và vui thỏa trong Lời của Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:22-30 như sau:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi biết về Lẽ Thật, cuộc đời ông Phao-lô cứ tấn tới trong sự rao giảng Tin Lành. Ông đã kết nhiều bông trái bởi nếp sống theo Lời Chúa và mang sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người qua chức vụ sứ đồ của ông.

Ông cũng biết rằng, nếu cứ sống trong xác thịt, ông sẽ giúp ích được cho nhiều người qua sự rao giảng Tin Lành và bênh vực Tin Lành của ông, nhưng ông cũng khao khát được về với Chúa, ở cùng Chúa, vui hưởng những sự phước hạnh trên Thiên Đàng.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô có sự phân vân giữa về với Chúa và ở lại trong xác thịt nhưng Chúa đã giúp ông lựa chọn, bởi Ngài đã làm vững lòng ông về sự ông sẽ còn lại, để nhiều người tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của ông, nhiều người tấn tới trong đức tin, vững vàng trong sự cứu rỗi.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong tình yêu thương và trong sự vâng phục Chúa, ông Phao-lô vững lòng trong sự ở lại thế gian rao giảng Tin Lành, ông chỉ mong một điều là con dân Chúa sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ. Bởi ông biết tình yêu của ông đối với con dân Chúa là lớn nhưng không là gì đối với tình yêu của Đấng Christ dành cho con dân Chúa.
Ông mong rằng dù ông ở gần họ hay xa họ, ông cũng biết rằng, con dân Chúa đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.

Con hiểu rằng "đứng vững trong một thần trí," là vững vàng trong sự hiểu biết, cùng sự nhận định bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

"Đứng vững trong một linh hồn" là cùng hiệp một với nhau trong thân thể của Chúa là Hội Thánh, cùng nhau hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành của Chúa.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi là môn đồ của Chúa, thì mỗi chúng con bước vào trong một cuộc chiến thuộc linh dữ dội với ma quỷ Sa-tan và tay sai của chúng.

Trong cuộc chiến này ma quỷ dùng nhiều mặt trận để tấn công con dân Chúa, cũng dùng những người cứng lòng không tin nhận Chúa, không sống theo Lời Chúa để tấn công bách hại những con dân Chúa. Nhưng sự bách hại đó là những chứng cớ cho sự hư mất của những người thuộc về Sa-tan và bằng cớ cho sự cứu rỗi của những người thuộc về Chúa.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người tin Chúa, Ngài không những ban cho sự cứu rỗi, mà còn được ban cho sự chịu khổ vì danh Chúa, để mỗi người bởi sự chịu khổ mà được ban cho phần thưởng trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin cho con có được tâm tình như ông Phao-lô hết lòng rao giảng Tin Lành để mang đến sự cứu rỗi cho nhiều người Viêt Nam. Xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con để trong những ngày cuối cùng này, nhiều người trong dân tộc của con nhận được ơn cứu rỗi từ Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/10/2023


Huỳnh Christian Anh
11/10/2023 20:57

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn yêu thương của Cha dành cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho hết thảy anh chị em chúng con được bình an trong ơn quan phòng của Ngài. 

Kính thưa Cha! Là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, con cũng xót xa trước cảnh dân I-sơ-ra-ên, tuyển dân của Cha đang chìm trong chiến tranh và chết chóc. Con kính xin Cha bênh vực và làm ơn cho dân tuyển của Ngài. Con cầu xin Cha nhớ lại tổ phụ Áp-ra-ham và lời hứa của Ngài dành cho Áp-ra-ham mà chiến đấu thay cho dân tộc Do-thái.

Lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được bình an, được học Lời Ngài. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng trong khi con suy ngẫm Lời Cha. Con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Phi-líp 1:22-30 như sau:

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này là lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp nói riêng cùng toàn thể con dân Chúa trong mọi thời đại hãy hiệp một cùng nhau phấn đấu chịu khổ vì Tin Lành.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Thưa Cha! Câu 22-26 cho con hiểu tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Phi-líp. Ông ở giữa hai sự chọn lựa nhưng ông không được chọn lựa theo ý ông. Bởi tình yêu mà Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp đặc biệt hơn đối với con dân Chúa ở những nơi khác. Vì con dân Chúa tại Phi-líp đã sống theo Lời Chúa, vâng theo sự giảng dạy của ông.

Nếu cho ông lựa chọn: Một là đi về với Chúa, hai là ở lại trong thân thể xác thịt này tiếp tục rao giảng Tin Lành, chăn dắt nhiều người nữa đến với sự cứu rỗi của Chúa thì có lẽ ông cũng không biết chọn lựa thế nào. Bởi vì với ông, việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là một việc làm ích lợi, đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã quyết định thay cho Phao-lô bằng cách cho ông biết ông vẫn còn phải sống trong thân thể xác thịt thêm một thời gian nữa để làm hết những việc lành, chăn dắt con dân Chúa ở khắp mọi nơi tấn tới trong đức tin, đem lại niềm vui cho con dân Chúa cũng chính là đem lại niềm vui cho chính ông và Đấng Christ.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy sống xứng đáng với quyền công dân ở trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Tức là sống theo Lời dạy của Đức Chúa Trời, vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ là sống xứng đáng với năng lực cứu rỗi và dựng nên mới của Tin Lành, xứng đáng với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và dự phần trong sự rao giảng Tin Lành cho muôn dân. 

Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Phi-líp cứ đứng vững trong một thần trí là đứng vững bởi cùng một đức tin và sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Đứng vững trong một linh hồn là đứng vững trong cùng một quyết tâm sống cho Chúa, chết cho Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi thế lực thù địch. Trong mọi hoàn cảnh dù có bị bách hại, bị vu khống, bị bỏ tù, bị đánh đập, thậm chí bị giết chết cũng đừng khiếp sợ. Bởi sự hiệp một trong đức tin của con dân Chúa, sự chịu khổ của con dân Chúa vì Tin Lành là chứng cớ của sự hư mất đời đời của nhữnc kẻ chống nghịch lại con dân Chúa, vừa là bằng chứng vững chắc về sự được cứu rỗi của con dân Chúa. Mà tất cả những sự đó là do Thiên Chúa cho phép xảy ra.

Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định rằng, con dân Chúa phải cùng nhau chịu khổ theo gương của Đấng Christ. Vì sự chịu khổ vì Thiên Chúa là sự ban cho từ Thiên Chúa trên mỗi con dân của Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô đã ví cuộc đời mình như là một cuộc chạy đua trong đức tin, tranh đấu vì Tin Lành của Đấng Christ. Một cuộc chiến thuộc linh không ngừng nghĩ mà con dân Chúa tại Phi-líp đã nhìn thấy ở ông và nay vẫn còn thấy nữa.

Kính thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, là con dân Chúa, con không nên khiếp sợ trước những thế lực chống nghịch Tin Lành của Đấng Christ. Dù phải trải qua cảnh ngộ nào trên bước đường đi theo Chúa, con cũng cần phải cùng một thần trí, cùng một linh hồn với Hội Thánh sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chịu khổ để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Cầu xin Chúa giúp con luôn đứng vững trong đức tin và làm được như những gì con đã học. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
11/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
13/10/2023 09:46

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho Bảo An biết dùng Lời Chúa để an ủi em mình, lòng con thật mừng vui, con cảm tạ ơn Cha. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng dạy dỗ con dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa nuôi dưỡng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin ghi ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Phao-lô phải lựa chọn giữa hai bề, ông cũng muốn sống trong xác thịt để hầu việc Chúa, mang Tin Lành của Chúa cứu những linh hồn tội lỗi, nhưng ông cũng muốn về với Chúa, sống trong Thiên Đàng với Chúa thì ông sẽ không còn ở trong thân thể xác thịt để chịu đau bệnh, chịu bách hại trên thể xác nữa. Con tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu Phao-lô đã được lên trời để biết được trên Thiên Đàng tuyệt vời như thế nào, nhưng ông chọn ở lại thế gian sống trong thân thể xác thịt này để hầu việc Chúa, để ở lại với những người anh chị em mà ông hết lòng trông ngóng, khuyên dạy họ để họ được vững mạnh. Con học được ở Phao-lô tấm lòng không vì mình, không vì những khổ nhục khó khăn trước mắt mà từ bỏ, để chọn những thứ tốt hơn, mà nên vì Chúa vì người bên cạnh mà lựa chọn đương đầu với khó khăn không chọn vì bản thân mình.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô được vững lòng về sự ông biết mình ở lại trong thân thể xác thịt thì tốt cho mọi người hơn, ông cũng biết ông cũng sẽ còn ở lại với mọi người, vì khi ông ở lại thì con dân Chúa sẽ rất vui mừng và tấn tới càng hơn vì sự ở lại của ông. Con hiểu con dân Chúa vui mừng thì ông cũng vui theo họ vậy.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Thưa Cha, con hiểu câu 27 là lời xin của Phao-lô khiến con hiểu không phải là một lời quở trách, nhưng là một lời nói chạm đến lòng con, ông xin họ sống nếp sống công dân, tức là hãy sống là một người vâng phục Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa, giữ gìn và tấn tới càng hơn trong sự phát triển đức tin, và phát triển tấm lòng đối với Chúa. Để khi ông đến gặp họ hay khi ông vắng mặt, ông cũng biết rằng con dân Chúa ở Phi-líp đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. Ở phân đoạn Thánh Kinh này con cũng hiểu là, mỗi người là con dân Chúa, thì nên cần phải có sự riêng tư đến với Chúa, nghiêm túc đến với Chúa học Lời Chúa mỗi ngày, vận dụng tất cả những thời gian mình rãnh để đến với Chúa, nhờ những việc làm hằng ngày ấy, thì mình mới có thể dần đứng vững trong đức tin. Con hiểu đứng vững trong một thần trí là con dân Chúa cùng nhau đứng vững trong đức tin và cùng sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đứng vững trong linh hồn là con dân Chúa cùng nhau sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành là cùng nhau gắng sức để đức tin về sự cứu rỗi và dựng nên mới được kết quả trong nhiều người.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha, Lời Chúa có khuyên con dân Chúa đừng khiếp sợ bất cứ một sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Con hiểu những kẻ chống nghịch là những kẻ không có Chúa, không tin nhận Chúa, không sống trong luật pháp của Chúa, họ sẵn sàng bách hại con dân Chúa. Những sự mà con dân Chúa bị bách hại... là chứng cớ nghịch lại những người bách hại con dân Chúa trong ngày phán xét, nhưng đối với con dân Chúa là chứng cớ họ đã vì danh Chúa mà chịu khổ, ấy là chứng cớ để họ được nhận thưởng xứng đáng, những sự ấy là đến từ Thiên Chúa. Vì Đấng Christ được ban cho con dân Chúa không những để con dân Chúa tin Đấng ấy và đã được cứu, mà con dân Chúa còn phải học Đấng Christ, chịu khổ như Đấng Christ và vì Đấng Christ.

Có lúc trong cuộc sống, con cũng đã sợ, sợ những thứ mà nhìn lại con thấy mình thật khờ dại, khi suy ngẫm câu Thánh Kinh 28 thì con đã hiểu trong bất kỳ sự gì mình cũng không còn được sợ hãi mà phải tin cậy Lời Chúa, làm theo Lời Chúa.
Thưa Cha, con hiểu Phao-lô cũng nói đến ông, ông học Đấng Christ để tranh đấu vì Tin Lành, chịu bắt bớ chịu khổ vì rao giảng Tin Lành, ông muốn họ hiểu họ hãy nhìn vào ông, như họ đã từng thấy, và sẽ còn nghe thấy, nhìn thấy tiếp những sự ông sẽ trải qua vì Tin Lành của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con học được tấm lòng vì người khác của Phao-lô. Con học được mình đi theo Chúa thì không những là nhận sự cứu rỗi, mà còn phải mang sự cứu rỗi đến cho người khác, và mình cũng phải chịu khổ vác thập tự giá theo Chúa Jesus.

Nguyện xin Cha ban cho con luôn yêu thích học Lời Cha. Nguyện xin Cha ban ơn cho con vững mạnh trong đức tin. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
13/10/2023


Kim Loan Nguyen
15/10/2023 07:05

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát đầy bình an và nghỉ ngơi phần thể xác. Thưa Cha, càng ngày con thấy mình giống như một đứa trẻ khi học Lời Chúa. Mỗi bài học là một sự khám phá mới mẻ được thêm hơn về sự hiểu biết, về sự mầu nhiệm lẽ thật. Xin Đức Thánh Linh soi sáng cho thần trí con, cho con hiểu càng hơn về Cha. Xin Cha ban cho con có tấm lòng luôn chỉ hướng về mình Cha mà thôi. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ đây con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:22-30 như sau:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 22 - 24: Thưa Cha, qua lời bày tỏ trong thư của Sứ Đồ Phao-lô, con càng khâm phục và cảm động vì tấm lòng của ông. Từ một người sốt sắng bách hại con dân Chúa, nhưng khi ông được ơn kêu gọi của Chúa. Ông đã luôn sống vâng phục Chúa, hết lòng sống đúng Lời Chúa. Điều đặc biệt là tình yêu của ông. Con hiểu rằng, là một con người xác thịt, khi bị bách hại, đánh đập, tù đày, đói khổ thì ông cũng đau đớn, mệt mỏi về thể xác. Nên ông có sự phân vân trong lòng. Với ông nếu được về với Chúa thì là niềm hạnh phúc, tốt hơn nhiều cho ông. Nhưng ông biết nếu ông cứ sống, ở lại tiếp tục mục vụ truyền giáo là điều cần thiết cho các con dân Chúa thì ông vẫn ở lại, dù ông biết rằng mình sẽ chịu khổ và bách hại rất nhiều lần. Ông đã sống với một tình yêu mà như Đấng Christ đã dạy. Vì tình yêu mà sống quên mình.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vững lòng về điều ông tin chắc rằng: Ông vẫn còn sống và ở lại để tiếp tục đưa Tin Lành đến cho nhiều người hơn nữa, đem niềm vui và giúp cho sự tấn tới trong đức tin của con dân Chúa khắp mọi nơi ở thời đó.

Sự vui mừng của họ được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ và trong Phao-lô. Nghĩa là một người đang bị hư mất, rồi họ được nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Họ vui mừng, hân hoan, cảm tạ Chúa đã ban cho họ được ơn cứu rỗi. Và khi Sứ Đồ Phao-lô biết họ đã vui mừng khi được nhận ơn cứu rỗi. Ông cũng mừng vui cho họ. Và Đấng Christ cũng vui mừng vì điều đó.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Con hiểu rằng, hai chữ "chỉ xin" làm con nghĩ đến có lẽ Sứ Đồ Phao-lô dùng lời rất nhỏ nhẹ, như vừa nài xin một điều rất nhỏ nhoi, không gì là khó khăn to tát. Ông mong con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp hãy sống nếp sống xứng đáng là công dân đã đón nhận Tin Lành của Đấng Christ. Để khi ông có cơ hội tới Hội Thánh Phi-líp, hoặc khi ông vắng mặt không thể tới đó thì ông cũng mong họ luôn giữ mối thông công mật thiết với Tin Lành. "Vẫn luôn đứng vững trong một thần trí" là vững vàng trong sự hiểu biết về Thiên Chúa qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. "Đứng vững trong một linh hồn" là luôn hiệp một thông công với nhau trong Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, để cùng nhau hầu việc, thờ phượng Chúa, cùng nhau rao giảng Tin Lành.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, là một chiến binh của Chúa, con dân Chúa luôn phải chịu sự cám dỗ, lôi kéo, tấn công của ma quỷ và những kẻ thù nghịch lại Tin Lành của Đấng Christ. Con dân Chúa luôn phải chiến đấu ngày đêm trên ba mặt trận: con người cũ, thế gian và ma quỷ. Và Sứ Đồ Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào do những kẻ chống nghịch gây ra cho con dân Chúa. Cho dù bị vu khống, đánh đập, nhục mạ, thậm chí là bị giết. Con dân Chúa phải luôn vững tin, trông cậy vào Chúa, và chính việc con dân Chúa hiệp cùng nhau đứng vững bảo vệ Tin Lành, là chứng cớ cho sự hư mất đời đời của những kẻ chống nghịch họ. Nhưng lại là chứng cớ về sự được cứu rỗi của con dân Chúa. Bởi mọi sự đều nằm trong sự tể trị của Thiên Chúa. Mọi sự đều được Chúa cho phép xảy ra cho mỗi con dân Chúa. Ngài là Đấng thành tín, sẽ không để bất cứ sự gì xảy ra quá sức chịu đựng của mỗi người.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29 và 30: Thưa Cha, con hiểu rằng: Khi một người được tái sinh trong Đấng Christ. Họ sẽ được Thiên Chúa ban cho họ không chỉ năng lực tuân giữ các điều răn của Chúa. Sống và làm theo thánh ý Chúa. Mà họ còn được ban cho năng lực để có thể cùng chịu khổ vì danh Chúa.

Lạy Cha, hôm nay con lại học được thêm rằng con cũng được ban cho cả năng lực chịu được khổ vì Ngài. Từ trước đó con chỉ luôn biết rằng con bị thử thách, tấn công, hoặc bị các sự khốn khó khác. Lúc đó con chỉ nghĩ rằng Cha sẽ không bao giờ cho con thập tự giá quá sức chịu đựng của con. Nhưng bây giờ con hiểu hơn khi mọi sự xảy ra, dù là khổ cực con phải vui mừng vì khi đó là cơ hội cho con được chịu khổ vì danh Cha. Và cứ qua mỗi một bài học cuộc sống đức tin con càng mạnh mẽ. Con lại càng mạnh dạn nói về Tin Lành hơn dù con biết mọi người nghĩ con không bình thường. Nhưng con lại càng cảm nhận Lời Chúa luôn luôn đúng, và điều đó càng giúp con vững lòng hơn, lại càng đến gần Ngài hơn.

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha về bài học này. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Cha thánh hóa con mỗi ngày. Xin Cha ban cho con được tình yêu như Cha đã yêu chúng con. Nguyện xin Cha cho con luôn biết chịu khổ vì danh Cha. Con cũng xin Cha cho con có trí nhớ tốt hơn, để cho mỗi bài học con được nhớ mà thực hành một cách tốt nhất. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Lan
18/10/2023 07:20

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính thưa Cha, sáng sớm nay con suy ngẫm đến Phi-líp 1:22-30. Con nhận được những sự dạy dỗ như sau ạ:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Thưa Cha, qua lời tâm tình trên đây của Phao-lô, con nhận thấy ông đã tìm được ý nghĩa đời sống mình. Con cảm tạ Chúa, chỉ trong Ngài, chúng con mới biết ý nghĩa, mục đích đời sống mình, biết chọn lựa cuộc sống như thế nào cho ích lợi nhất, theo ý Chúa muốn.

Có lẽ trong cảnh hoạn nạn, thân xác phải chịu nhiều đau đớn, khó nhọc, ông mong đợi, hy vọng sống là được yên nghỉ đời đời bên Chúa.

Nhưng ông cũng nhận biết được, đang chặng đường này, Chúa dùng ông mang lại ích lợi cho anh chị em, vậy ông cứ lại vui thỏa ở trong những sự ấy. Vì thế mà ông viết tiếp:

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Là những lời khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp cũng như khích lệ chính ông, rằng hãy cùng nhau sống vì Tin Lành.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Con hiểu kẻ chống nghịch là lớn, mạnh, dữ. Chúng chống nghịch bằng nhiều phương cách, trên nhiều phương diện.

Con xin Chúa cho con biết ghê sợ tội, khiếp sợ tội của kẻ chống nghịch, nhưng đầy dẫy lòng thương xót kẻ chống nghịch.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Chịu khổ vì Chúa là một ơn phước Chúa ban. Nên Chúa muốn con không phải lo lắng mỗi khi gặp thử thách. Xin Chúa cho con biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con hiểu những sự chịu khổ của con chẳng là gì so Đức Chúa Jesus khi Ngài sống trên đất, cũng như sự chịu khổ của các thánh đồ Ngài, như Phao-lô.

Chúa luôn ban thưởng xứng đáng cho những ai vui thỏa, trung tín, dẫu có phải chịu khổ vẫn vững lòng với Ngài.

Cuộc tranh đấu trong câu 30, con hiểu là sự tranh đấu trong con người xác thịt, cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành.

Bài học con áp dụng:

Con xin cùng anh chị em trong Hội Thánh, hiệp một lòng, cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành, thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh xảy đến trong đời sống.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
18/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
18/10/2023 15:18

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha lại ban thêm cho con một ngày mới, và cho con có cơ hội được tiếp tục sống trong thế gian để rao giảng Tin Lành, qua các trang mạng xã hội, trong những ngày cuối cùng này. Con mong rằng, việc làm này sẽ đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:22-30, dạy về sự con dân Chúa phải hiệp một cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 22-24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ao ước sớm được đi ở với Đấng Christ là điều rất phước hạnh cho ông. Nhưng nếu ông tiếp tục sống trong thân thể xác thịt để rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh, thì có kết quả cho công việc Chúa đã giao phó cho ông. Đó cũng là điều mà con dân Chúa vào lúc ấy vẫn cần. Phao-lô chẳng biết phải chọn điều nào.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Câu 25-26: Con hiểu rằng, Chúa đã tỏ cho Phao-lô biết, ông nên ở lại trong thế gian thêm một thời gian. Vì thế mà Phao-lô vững lòng, khi biết thánh ý của Chúa dành cho ông. Phao-lô sẽ còn sống giữa thế gian, sẽ có cơ hội thăm viếng Hội Thánh tại Phi-líp, đem lại niềm vui và giúp cho sự tấn tới trong đức tin của con dân Chúa. Nhờ đó, con dân Chúa tại Phi-líp cũng sẽ được sự vui mừng lớn trong Chúa, khi Phao-lô đến thăm họ.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Câu 27: Con hiểu rằng, sau khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy sẽ trở thành công dân của Vương Quốc Trời. Người ấy có bổn phận vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, là luật pháp của vương quốc. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Phi-líp sống nếp sống công dân sao cho xứng đáng với tình yêu và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Khi Sứ Đồ Phao-lô có dịp đến thăm viếng con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp, có mặt với họ hoặc là khi ông không có mặt tại đó, thì ông cũng muốn biết về sự hiệp một của họ. Là sự họ đứng vững trong cùng một đức tin, trong cùng một sự hiểu biết của thần trí, trong cùng một lòng gắng sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ theo thánh ý của Chúa, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Câu 28: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng nên sợ hãi trong bất cứ sự gì, khi phải đối diện với những sự bắt bớ, bị bách hại bởi những kẻ chống nghịch lẽ thật. Sự bách hại của họ, điển hình là của những giáo sư giả, là bằng chứng rõ ràng về sự hư mất đời đời của những kẻ chống nghịch con dân Chúa. Nhưng đối với con dân Chúa, đó là bằng chứng chắc chắn về sự được cứu rỗi của họ, vì họ chịu khổ vì danh Chúa. Sự bách hại của những kẻ chống nghịch là sự Thiên Chúa cho phép xảy ra.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, con dân Chúa không chỉ có đức tin vào sự cứu rỗi của Đấng Christ mà còn phải chịu khổ vì Ngài. Sự chịu khổ vì Đấng Christ là sự ban cho từ Thiên Chúa trên mỗi con dân của Ngài. Vì con dân Chúa được kêu gọi chịu khổ theo gương của Đấng Christ. Con dân Chúa nên theo gương của Sứ Đồ Phao-lô, chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Sứ Đồ Phao-lô tranh đấu vì đức tin của Tin Lành mà con dân Chúa tại thành Phi-líp nhìn thấy trong ông và họ nghe nói vẫn còn tiếp diễn trong ông, vào thời điểm thư Phi-líp được viết cho họ. Mỗi một con dân Chúa đều cùng nhau dự phần trong sự chịu khổ vì danh Chúa để phấn đấu cho sự tấn tới của Tin Lành, và sẽ cùng nhau nhận lãnh vinh quang trong Vương Quốc Trời. Con nhớ đến Lời đã chép:
"Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập." (I Phi-e-rơ 5:10).

Lạy Cha, nguyện Ngài giúp cho mỗi một con dân Ngài có sự hiệp một với nhau. Nguyện Ngài giúp họ luôn cùng một thần trí, cùng nhau chịu khổ vì Đấng Christ, sống theo gương Đấng Christ. Nguyện Ngài giúp họ luôn noi theo gương của Sứ Đồ Phao-lô mà đồng lòng cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành. Con tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
18/10/2023 15:20

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mấy hôm nay trời bắt đầu mát lạnh, dù có gió nhiều. Nhờ vậy, con làm việc ngoài trời không còn bị mau mệt vì nhiệt độ cao. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con hoàn tất việc làm đường máng xối và dọn dẹp sân trước. Khi có thời gian, con sẽ làm bệ cho các bồn chứa nước. Con cần dọn nền để dựng một nhà xanh (greenhouse) nhỏ, cho kịp có chỗ trồng rau vào mùa đông. Nhà xanh lớn con dựng từ mấy năm trước khá lớn nên hao tốn nhiều khi phải sưởi ấm vào những ngày thời tiết lạnh dưới không độ C, con để làm nhà kho. Nguyện Cha ban ơn cho con có thời gian và sức khỏe hoàn tất các việc cần làm bên ngoài nhà, kịp trước khi mùa đông đến vào đầu tháng 12 này. Xin Cha ban ơn cho năm nay không có ngày nào lạnh dưới không độ để mấy cây chuối và mấy cây đu đủ của chúng con không bị chết. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:22-30, như sau:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Câu 22-24: Con hiểu rằng, đối với tất cả những ai có đức tin chân thành nơi Thiên Chúa và Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh thì đều biết rõ, con dân Chúa khi qua đời được vào trong thiên đàng, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại. Sự chết chỉ là phương tiện để con dân Chúa được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc của thân thể xác thịt và được yên nghỉ trong thiên đàng, như lời đã chép trong Khải Huyền 14:13. Vì lẽ đó, con dân chân thật của Chúa không sợ chết. Nhưng nếu phải chết thì con dân Chúa cũng có sự quyến luyến với những người thân yêu còn đang sống trong thế gian, có sự quyến luyến với những linh vụ và mục vụ mà bản thân đang dự phần. Chính vì thế mà Sứ Đồ Phao-lô phân vân, không biết nên chọn đi ở với Chúa hay chọn ở lại tiếp tục linh vụ và mục vụ, gây dựng các Hội Thánh địa phương. Nhất là từ nhiều năm trước, Phao-lô đã từng có khải tượng được vào thiên đàng, như ông đã thuật lại trong thư II Cô-rinh-tô 12:1-4. Dù vậy, đối với Phao-lô, lòng khao khát được yên nghỉ phước hạnh không lớn hơn lòng khao khát được tiếp tục chịu khổ để gây dựng những anh chị em cùng đức tin.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Chúa đã tỏ ra cho Phao-lô biết là ông sẽ còn ở lại trong thế gian để giúp ích cho con dân Chúa. Và ông sẽ có dịp trở lại thăm Hội Thánh tại Phi-líp. Vì thế, ông chia sẻ sự biết của ông với con dân Chúa tại Phi-líp để họ được vui mừng và được khích lệ.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Câu 27: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa là một công dân của Vương Quốc Trời. Vì thế, mỗi con dân Chúa có bổn phận công dân đối với Vương Quốc Trời. Công dân của Vương Quốc Trời phải tuân thủ các điều răn của Thiên Chúa. Vì các điều răn của Thiên Chúa chính là luật pháp của Vương Quốc Trời. Các điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh, như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Giăng 13:34; Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29.

Công dân của Vương Quốc Trời có bổn phận rao truyền Tin Lành và tôn vinh Thiên Chúa qua mọi việc làm của mình. Công dân của Vương Quốc Trời có bổn phận tương trợ lẫn nhau và thông công với nhau. Sống nếp sống công dân xứng đáng là làm tròn mọi bổn phận công dân. Nếu ai nấy trong mỗi Hội Thánh địa phương đều làm tròn bổn phận công dân thì hết thảy con dân Chúa đều được đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn. Thần trí là sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Hằng Sống của Ngài. Linh hồn là sự sống, là chủ thể phát huy sự hiểu biết thành hành động. Có như vậy thì con dân Chúa mới có thể cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. Phấn đấu là gắng sức, vượt mọi khó khăn để hoàn thành việc cần làm. Phấn đấu vì đức tin của Tin Lành là chịu khó, chịu khổ để hoàn thành việc rao giảng Tin Lành và sống theo Tin Lành. Đức tin của Tin Lành là đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Câu 28: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa không khiếp sợ khi đối diện với những kẻ chống nghịch mình, chống nghịch Tin Lành, chống nghịch Thiên Chúa. Kể cả khi những kẻ chống nghịch là thế lực của nhà cầm quyền. Con dân Chúa không chống cự những kẻ dữ, những kẻ có quyền thế bách hại họ. Nhưng con dân Chúa cũng không sợ hãi, không khuất phục bởi những kẻ dữ mà làm ra những sự phạm tội. Những sự áp bức, chống nghịch của những kẻ dữ đối với con dân Chúa là bằng chứng cho sự hư mất của họ. Nhưng chính những sự ấy lại là bằng chứng cho sự con dân Chúa đang ở trong sự cứu rỗi. Vì con dân Chúa đã chịu khổ vì đức tin, vì danh Chúa, vì rao giảng Tin Lành. Chính Đức Chúa Trời đã cho phép những kẻ chống nghịch bách hại con dân của Ngài để thử thách đức tin của họ, để có cớ ban thưởng cho họ. Đó cũng là để cho những kẻ dữ thể hiện sự gian ác của họ để họ không thể bào chữa trong ngày phán xét.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người qua Đức Chúa Jesus Christ không đòi hỏi loài người phải làm gì, ngoại trừ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng khi đã được cứu rỗi thì người được cứu phải giữ mình trong sự thánh hóa mà Thiên Chúa đã làm ra cho mình, bằng cách không phạm tội, tức không phạm các điều răn của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, người được cứu cũng phải chịu khổ vì tin nhận Đấng Christ. Vì thế gian bách hại những ai tin nhận Đấng Christ. Nhiều người bị ngay người nhà của mình bách hại. Nhiều nhà cầm quyền của nhiều quốc gia bách hại người tin nhận Đấng Christ. Những người không tin Chúa ở khắp nơi cũng thường bách hại con dân Chúa. Sự chịu khổ vì Đấng Christ sẽ kéo dài cho tới khi người tin nhận Đấng Christ ra khỏi cuộc đời này. Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi những người tin nhận Ngài trung tín cho tới chết. Điều quan trọng là trong khi con dân Chúa chịu khổ vì danh Chúa thì Chúa vẫn ở cùng họ, thêm sức cho họ, an ủi họ, và nếu cần thì giải cứu họ. Lời hứa của Chúa là sẽ không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức chịu đựng đến với con dân Ngài. Cả cuộc đời đi theo Chúa của Phao-lô, ông đã luôn chịu khổ vì danh Chúa nhưng ông cũng hoàn thành bổn phận công dân của ông, giữ vững đức tin cho tới cuối cùng. Ông là tấm gương sáng cho con dân Chúa noi theo.

Thưa Cha, nguyện xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài biết rõ bổn phận công dân của Vương Quốc Trời, hết lòng chu toàn bổn phận, không ngại chịu khổ vì Đấng Christ. Đấng Christ đã chịu khổ, chịu chết vì chúng con, chúng con đáng phải chịu khổ, chịu chết vì Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023 22:53

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 1:22-30.

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.
[Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã tâm tình, bày tỏ, khích lệ con dân Chúa sống thánh khiết theo Lời của Ngài. Ông cũng đang bị ép trong sự chọn lựa về việc đi về với Đấng Christ là điều phước hạnh hơn hay ở lại để nâng đỡ đức tin cho con dân Chúa.

Thưa Cha, qua lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô, con cũng có đồng cảm xúc với ông, thật là khó chọn lựa cho ông, sự hy sinh và chịu khổ vì danh Chúa của ông. Trong Chúa ai cũng muốn được trở về với Ngài, thế gian đã và đang đầy dẫy sự tội lỗi, Ngài đã biết và Ngài đã chọn điều tốt đẹp nhất cho con dân của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài mà những ai tin nhận Đấng Christ và sống theo Lời của Ngài, thì được biến hóa, được cất lên và ở bên Ngài mãi mãi mà không trải qua sự chết của thân thể xác thịt.

Thưa Cha, thật là một ân huệ quá lớn đối với chúng con, chúng con không thể hiểu được sự mầu nhiệm lạ lùng đó, chúng con chỉ biết từng ngày chờ đợi sự ban cho của Ngài. Xin Cha cũng gìn giữ chúng con luôn trung tín chịu khổ vì Tin Lành, để chúng con được thấy sự vinh quang, uy quyền khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng con ra khỏi thế gian.

Thưa Cha, vì những sự ban cho đó mà chúng con có sự vững tin, trông cậy càng hơn và luôn cầu thay cho người thân, cũng như người dân Việt Nam của chúng con chưa tin nhận Đấng Christ. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài, để chúng con nhận biết, bác bỏ và chống lại những giáo lý sai trật với Thánh Kinh của những giáo sư giả, mà không bị rơi vào sự lừa dối cũng như sự hù dọa của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023


Bùi Mạnh Cường
03/01/2024 06:19

Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con, con cảm tạ Chúa đã ban cho con đêm qua giấc ngủ bình an, giờ này Chúa cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 1:22-30. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Sau đây con xin trình bày lại ý hiểu của con trong phân đoạn này như sau:

22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.

Thưa Cha, trong đoạn này con thấy là ông Phao-lô có sự phân vân trong lòng, ông muốn tâm sự và bày tỏ cho con dân Chúa tại Phi-líp rằng trong lòng ông có hai sự lựa chọn, một là khao khát được đi với Chúa, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều cho ông, vì ông được ở trong sự phước hạnh và an nghỉ nơi Chúa. Nhưng ông cũng muốn ở lại trong xác thịt cùng con dân Chúa, vì điều đó có ích và cần hơn cho con dân Chúa.

25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.

Nhưng ông biết rằng việc ông sẽ cứ ở lại với con dân Chúa thì con dân Chúa sẽ được vui mừng và được tấn tới trong đức tin. Đó là điều khích lệ cho con dân Chúa tại Phi-líp, cũng là sự vui mừng của Phao-lô trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì ông sẽ có cơ hội được gặp lại con dân Chúa tại Phi-líp.

27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành. [Nếp sống công dân của Vương Quốc Trời. Xem Phi-líp 3:20.]

Ông mong rằng con dân Chúa tại Phi-líp sống đời sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, tức là sống xứng đáng với sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, để ông vững lòng cả khi ông có mặt hay vắng mặt thì ông được yên tâm về đức tin của con dân Chúa tại nơi đây. Ông luôn mong rằng tất cả ông cùng các anh chị em luôn có cùng đức tin của Tin Lành. Đây cũng là mong muốn chung của những người chăn, người rao giảng Tin Lành chân thật.

28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.

Ông động viên và khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp luôn vững vàng trong đức tin, mạnh mẽ và không khiếp sợ bất cứ điều gì của những kẻ chống nghịch Tin Lành. Bởi vì ông tin rằng Chúa luôn bảo hộ con dân Chúa mọi lúc mọi nơi. Bởi vì sự chống nghịch Tin Lành thì là chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với con dân Chúa đó là chứng cớ của sự được cứu rỗi, được thuộc về Thiên Chúa.

29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.

Thưa Chúa, ông Phao-lô muốn nhắc nhở hết thảy con dân Chúa là việc đi theo Chúa sẽ bao gồm chúng ta phải chịu khổ vì danh Chúa như chính đời sống ông và các bạn của ông đang phải chịu, có thể bị bắt bớ, bách hại đức tin đến nỗi bị tù đày, tra tấn, thậm chí bị giết hại. Bởi chính Đức Chúa Jesus cũng nói trước về điều này, và chính Chúa cũng bị bách hại và chịu khổ, thì con dân Chúa cũng sẽ bị như vậy.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này, cho con học được rằng con cần phải tin cậy nơi Chúa, vì Chúa sẽ luôn ở cùng thêm sức cho con, bởi vì những khó khăn thử thách là bằng cớ của việc con thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp con không lo lắng, không sợ hãi, nhưng luôn biết trông cậy nơi Chúa. Xin Chúa giúp con luôn được vững vàng trong đức tin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày 03/01/2024

...



Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ