Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Hôm nay, ngày 06/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự khích lệ trong Đấng Christ là gì? Sự an ủi của tình yêu là gì? Sự thông công của thần trí là gì? Sự đồng cảm và lòng thương xót là gì (câu 1)?
2. Thế nào là có "cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí" (câu 2)?
3. Thế nào là cạnh tranh? Hư vinh là gì? Thế nào là tôn trọng người khác hơn chính mình (câu 3)?
4. Thế nào là "chăm về những sự của những người khác" (câu 4)?
5. Tâm tình nào là tâm tình đã có trong Đấng Christ (câu 5)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có làm gì vì hư vinh hay không?
2. Bạn có luôn tôn trọng người khác hơn chính mình hay không?
3. Bạn có luôn cùng một tâm tình với Đấng Christ hay không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-2_1-11/

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
06/10/2023 17:39

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Phao-lô mong muốn con dân Chúa, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, bởi tình yêu, ân điển của Ngài được bày tỏ qua sự an ủi của tình yêu Ngài dành cho chúng con, nếu có sự thông công của thần trí đồng trong một Đức Thánh Linh, và nếu chúng con có sự đồng cảm và lòng thương xót như Đấng Christ đối với chúng con, thì chúng con hãy cùng một tâm tình với nhau, quan tâm lẫn nhau, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông cho hoàn cảnh, tính cách riêng của nhau, mong cho nhau những điều tốt lành, nâng đỡ nhau trên bước đường theo Chúa. Khi chúng con biết khích lệ lẫn nhau thì sẽ không có sự hiềm khích, ganh tỵ, khinh khi lẫn nhau, khi anh chị em của mình gặp nghịch cảnh và thậm chí có vấp ngã, phạm tội. Tất cả những điều “Nếu” trên đây mà con dân Chúa có được, thì Phao-lô được khích lệ lớn và vui mừng trọn vẹn.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Qua Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh đã khuyên dạy, và cũng là một mệnh lệnh đối với con dân Chúa rằng, chúng con chớ làm bất cứ điều gì vì tranh cạnh, ganh tỵ hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi chúng con hãy luôn hạ mình khiêm nhường, không tự đề cao bản thân, luôn dâng mọi việc làm lành của mình cho sự vinh quang của Thiên Chúa, và luôn tôn trọng người khác hơn chính mình trong mọi hoàn cảnh, đó là phẩm chất của mỗi con dân chân thật của Chúa.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Chúng con là những chi thể của một thân Đấng Christ, được hiệp một trong Hội Thánh thì chớ chăm về những sự của riêng mình, như chăm lo những nhu cầu vật chất cho bản thân, gia đình mình, mà phải có bổn phận cùng nhau chăm sóc, chia sẻ cho nhau, giữ sự thông công, nâng đỡ nhau về đời sống thuộc linh, cùng một tâm tình gây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Chúng con cũng hãy có cùng một tâm tình hạ mình, khiêm nhường, vâng phục, thông công hiệp một trong các anh chị em cùng Cha, như Đấng Christ đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn làm mọi sự vì vinh quang của Thiên Chúa, luôn tôn trọng người khác hơn mình, và luôn có cùng một tâm tình với Đấng Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
06/10/2023


Nguyễn Thị Mơ
07/10/2023 15:21

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ từ tấm lòng con biết ơn Ngài.
Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa cho con niềm vui tràn ngập trong lòng. Tối qua, con đang định chỉnh máy về chế độ máy bay để cầu nguyện với Chúa rồi đi ngủ, vừa lúc có tin nhắn gửi đến, con nhìn vào máy, là bài chia sẻ của người chị em cùng Cha của con. Đọc lời cầu nguyện của em dâng lên Chúa có câu rằng “Mỗi buổi sáng là con trông đợi người chăn gửi bài suy ngẫm để con đọc và tìm hiểu Thánh Kinh.”

Lòng con vui mừng không sao nói hết, ngày con vào Đông Viên thăm anh chị em của mình, em có tâm tình với con đại ý rằng, em cũng muốn viết bài chia sẻ lắm nhưng với em, điều đó rất khó khăn. Con biết, với một người mới đến với Chúa không lâu, lại là người đã lớn tuổi thì việc dùng điện thoại để viết ra những sự suy ngẫm trong lòng của mình thành lời thật không phải dễ. Nhưng con cũng biết rằng, Chúa muốn nơi con cái yêu dấu của Ngài ở tấm lòng, có tấm lòng muốn làm điều đẹp ý Chúa thì Ngài sẽ thêm sức.

Ngày chia tay anh chị em, phút giây vội vàng lên xe để ra phi trường, vì hãng bay báo đổi giờ bay tránh bão nên phải đi sớm, con chẳng kịp nói gì nhiều với em ngoài lời chào tạm biệt, con quay lưng bước đi, cầu xin Chúa dẫn em tới Lời của Ngài, để Lời Ngài thánh hóa và ban sức mới cho em. Tối qua đọc những lời chia sẻ đơn sơ của em, con thấy sự khao khát mong muốn tìm kiếm Ngài qua việc cố gắng suy ngẫm Lời Ngài của em hàng ngày mà lòng con vui mừng lắm. Con bước ra ban công lòng vui mừng cảm tạ Chúa về em, sự tấn tới của em trong sự thông công với Tin Lành thật là điều an ủi, khích lệ và mang lại cho con đầy dẫy sự vui mừng, những giọt nước mắt biết ơn Chúa chảy tràn trên má, cho con cảm nhận sự thông công thầm lặng ngọt ngào trong tình yêu Ngài ban cho chúng con. Một lần nữa con kính dâng lên Chúa lòng con biết ơn Ngài Amen!

Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn, để con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:1-5.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu Lời Chúa dạy trong đoạn Thánh Kinh trên như sau.

Nếp sống của con dân Chúa phải thể hiện sự hết lòng, hết ý, hết trí mà yêu Chúa và yêu người lân cận như mình bày tỏ qua việc luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm, an ủi, khích lệ, lẫn nhau, cảm thông, chia xẻ cùng nhau những yếu kém trong năng lực do tuổi tác hay sức khỏe cùng những khó khăn trong cuộc sống với anh chị em cùng Cha của mình.

Luôn hiệp một trong đức tin vào Thiên Chúa, tin và làm theo mọi Lời của Ngài được bày tỏ trong Thánh Kinh. Luôn đồng cảm trong sự thương xót, đau lòng trước sự khốn khổ, yếu đuối hoặc những sự lâm vấp của người khác. Luôn cùng nhau trong ước muốn là được ở trong tình yêu của Chúa và cùng quyết tâm sống một đời sống đẹp lòng Ngài.

Con dân Chúa với nếp sống nên mới mỗi ngày, chỉ làm những việc có ích lợi, gây dựng và vì sự vinh quang của Thiên Chúa, không làm điều gì vì cạnh tranh hoặc hư vinh, cạnh tranh là muốn tỏ ra mình hơn người khác. Hư vinh là những danh vọng không có thật. Luôn khiêm nhường và tôn trọng anh chị em cùng Cha, là sự không tự đề cao mình, Xem trọng người khác ngay cả khi họ không tài giỏi hay sống đạo đức mà chỉ bởi, họ là tạo vật được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Con dân Chúa quan tâm tới lợi ích, quyền lợi và nhu cầu trong hoàn cảnh cuộc sống của anh chị em cùng Cha đó là bổn phận trong Chúa.

Con dân Chúa phải có cùng một tâm tình như Đấng Christ, tâm tình của Đấng Christ ấy là: Ngài chính là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã tự bỏ đi ngôi vị vinh quang của mình, vào trong thế gian với hình thể của một con người, tự đặt mình là tôi tớ để rồi hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết cách đau đớn, nhục nhã để trả giá cho mọi tội lỗi của loài người, thật tình yêu của Ngài đối cùng loài người là quá sâu nhiệm không lời nào có thể tả hết. Con cảm tạ ơn Chúa về tâm tình của Đấng Christ đối cùng loài người chúng con. Amen!

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong bài học. Con học được rằng:

Bởi sự khiêm nhường hạ mình vâng phục hoàn toàn cho đến chết của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, đó là tấm gương để con soi vào đó mà học theo, trong mỗi phút giây con còn trong xác thịt này, con phải cảnh giác không để cho một ý nghĩ kiêu ngạo nào thoáng qua trong tâm thức vì con biết rõ rằng, Ngài chống nghịch kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường.

Sự đồng cảm, thương xót, chia xẻ cùng nhau của anh chị em trong Chúa là tình yêu trọn đầy Chúa ban trong lòng con dân chân thật của Ngài. Mỗi người yêu Chúa sẽ tự nhiên muốn đồng cam cộng khổ chia sớt mọi niềm vui nỗi buồn với nhau trong cuộc sống, nhắc nhở, quở trách nhau trong tình yêu chân thật. Ngày nào con tra xét thấy bản thân mình không có được điều đó thì con đã không còn thuộc về Ngài vì Lời Ngài dạy rằng, nếu con không thể yêu anh chị em cùng Cha con thấy được thì làm sao con có thể yêu được một Đức Chúa Trời không thấy được.

Con không còn để tâm thần con chú vào những sự hư vinh của cuộc đời này nhưng con phải thật cẩn trọng tỉnh thức, vì ngay cả khi con đã ở trong Chúa nhưng nếu con làm theo ý riêng thì con đã đeo đuổi sự hư vinh của bản thân mình.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con niềm vui qua sự thông công mật thiết khi con được học hỏi Lời của Ngài cùng anh chị em trong Hội Thánh.

Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con!

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 07/10/2023


Nguyễn Công Hải
08/10/2023 16:25

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con, cho gia đình con một tuần lễ bình an, ban cho chúng con được những ngày cuối tuần nghỉ ngơi, gia đình được đoàn tụ cùng nhau sau thời gian các con của chúng con học tập tại trường cũng như chúng con làm việc kiếm sống. Con cảm tạ ơn Chúa vì mọi sự bình an, phước hạnh, vui thỏa , kể cả những khó khăn, thử thách Chúa cho phép xảy ra trên đời sống chúng con đều là những ơn phước Chúa ban cho để rèn tập chúng con. Con tỏ lòng biết ơn sự ban cho của Ngài thật nhiều, nguyện xin Chúa luôn quan phòng, dạy dỗ chúng con để chúng con luôn được sống trong ân điển, lòng thương xót, giúp chúng con luôn giữ vững đức tin, đời sống tin kính để nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Sau đây, con xin nêu sự suy ngẫm của con qua phân đoạn Phi-líp 2:1-5.

Câu 1:
“1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,

Con hiểu, Phao-lô bắt đầu bằng cách nhắc nhở Hội Thánh tại Phi-líp về những điều tốt đẹp mà họ đã có, đó là những điều đã khích lệ chính ông trong lúc ông được tin về nếp sống của họ, mặc dù ông không gặp họ trực tiếp và ông cũng đang ở trong hoàn cảnh bị tù đầy. Ông nói rằng, nếu họ có sự khích lệ trong Đấng Christ, sự an ủi của tình yêu, sự thông công của thần trí, và sự đồng cảm và lòng thương xót, thì họ nên sống theo những điều này. Sự khích lệ trong Đấng Christ là niềm vui thoả và hi vọng mà con dân Chúa nhận được từ Đức Chúa Jesus, đối với anh chị em cùng đức tin là sự giúp đỡ, khuyến khích, nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống lẫn đời sống thuộc linh. Sự an ủi của tình yêu là sự hỗ trợ và giúp đỡ mà con dân Chúa dành cho nhau, đó là tình yêu xuất phát từ tấm lòng yêu thương nhau trong Chúa, vì trong một thân thể của Đấng Christ mà an ủi nhau. Sự thông công của thần trí là sự hiệp một của con dân Chúa trong một đức tin, một thần trí, một Chúa, một sự cứu rỗi trong Đấng Christ, con dân Chúa có sự kết nối với Đức Chúa Trời và với nhau qua Đức Thánh Linh. Sự đồng cảm và lòng thương xót là khả năng thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau, khó khăn của người khác. Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh phải có tấm lòng yêu thương, giúp đỡ, khích lệ và hi sinh bản thân cũng như lợi ích cá nhân mình để hỗ trợ các anh chị em cùng đức tin khác khi họ gặp khó khăn, thiếu thốn, thử thách, bệnh tật…

Câu 2:
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.”

Từ những điều tốt đẹp ở câu 1 trên, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi Hội thánh tại Phi-líp hãy sống đoàn kết và hiệp một, yêu thương. Ông khuyên Hội Thánh hãy cùng một tâm tình, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí. Cùng một tâm tình, là cùng một mục đích sống đời sống tin kính, đức tin trong Đấng Christ. Cùng một tình yêu, tức là họ hãy yêu thương nhau cùng một cách như Chúa Jesus yêu họ. Cùng một linh hồn của một tâm trí, tức là họ hãy có sự đồng thuận và hiệp một trong một Thiên Chúa và một Lẽ Thật của Tin Lành cứu rỗi.

Câu 3-4:
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giải thích và khuyên nhủ con dân Chúa tại Phi-líp ý nghĩ cần thiết của sự hiệp một, yêu thương và khiêm nhường. Đấng Christ là tấm gương của sự nhu mì và khiêm nhường, nên ông muốn con dân Chúa cũng học theo Ngài để không nên làm điều gì vì lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh. Thay vào đó, hãy sống đời sống khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Ông cũng khuyên các tín hữu có tấm lòng quan tâm đến lợi ích của người khác, không chỉ chăm chăm vào những sự của riêng mình mà phải biết đặt lợi ích của người khác trên lợi ích của chính mình.

Câu 5:
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi Hội thánh tại Phi-líp hãy noi gương Đức Chúa Jesus về nếp sống và bản tính của Ngài. Ông muốn họ hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có, tức là tình yêu thương, lòng khiêm nhường, nhu mì và sự phục vụ, hi sinh cho người người khác như Chúa Jesus đã làm.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con mỗi khi trong đời sống con còn có sự kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương như chính Chúa đã yêu và hi sinh cho con. Nguyện xin Ngài giúp con có nếp sống bắt chước và làm theo Đấng Christ trong sự khiên nhường, nhu mì, hiệp một trong Hội Thánh. Luôn biết yêu thương, cứu giúp, khích lệ hoàn cảnh khó khăn, hay những thử thách, khó khăn của anh chị em con. Biết đặt lợi ích người khác trên lợi ích bản thân con và tôn trọng người khác hơn tôn trọng chính mình. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Phạm Trịnh Minh Anh
09/10/2023 11:11

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ Ngài ban cho con, cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Chúa vì con được làm con cái Ngài, một trong những sự con thấy phước hạnh khi con được ở trong Ngài là con biết dùng thời gian Ngài ban cho trong đời này để làm những điều ích lợi, là những điều sẽ theo con và còn lại cho đến đời đời.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 2:1-5.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người ở trong Đấng Christ, thì người ấy được trở nên một chi thể của thân thể Ngài, thuộc về Hội Thánh. Con dân Chúa trong Hội Thánh khích lệ nhau qua sự thông công với nhau, bằng sự an ủi, đồng cảm với nhau, xót xa nhau khi thấy anh chị em mình rơi vào sự khốn khó. Vì có cùng một đức tin và sự hiểu biết về Thiên Chúa, nên chúng con có cùng suy nghĩ và mong ước giống nhau, yêu lẫn nhau, hy sinh cho nhau, và cùng nhau ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con nâng đỡ, khích lệ, gây dựng, giúp đỡ nhau để mỗi người được tiến xa hơn trên bước đường theo Chúa mỗi ngày.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy làm cho ông vui mừng trọn vẹn bởi sự họ tiếp tục sống trong Chúa, tấn tới trong sự phụng sự Chúa qua sự phục vụ lẫn nhau, sống theo Lời Chúa dạy, có đồng một tâm tình với nhau trong Chúa.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Thưa Cha, khi nhìn ra thế gian, con thấy trong các việc mà loài người cố gắng làm và phấn đấu, đều có sự cạnh tranh lẫn nhau, muốn giành chiếm lấy sự vinh quang của người khác về cho mình, ai nấy đều muốn chiếm lấy vị trí đứng đầu trong khả năng và sức lực của mình. Cảm tạ Chúa vì trong Hội Thánh của Ngài thì chúng con không thiếu sự vinh quang, mà sự vinh quang từ Thiên Chúa thì còn đến đời đời, chẳng phải là hư vinh, chóng qua. Chúng con chẳng cần cạnh tranh với nhau bất cứ điều gì ở thế gian này, bởi cả thảy đều sẽ qua đi. Còn những điều ở trong cõi đời đời thì chúng con càng không cần phải tranh giành, vì Ngài đã sắm sẵn cho chúng con vượt quá sự suy tưởng của chúng con, miễn chúng con vâng lời Ngài, giữ lòng nhu mì, khiêm nhường và biết tôn trọng người khác hơn chính mình. Mọi sự chúng con có đều đến từ sự ban cho của Chúa, Ngài biết sức mỗi người và Ngài biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng con. Ngài ban cho chúng con theo sự giàu có và sự khôn sáng tuyệt đối của Ngài nên chúng con không cần so sánh mình với người khác để buồn tủi hay so bì mà rơi vào mưu kế của Ma Quỷ, điều chúng con cần làm là hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đấng Christ đã đến thế gian với tâm tình nhu mì, khiêm nhường, Ngài vốn là Thiên Chúa nhưng tự hạ mình xuống, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, hy sinh chính mạng sống của Ngài vì chúng con. Chúng con nói mình ở trong Ngài, thì chúng con phải bước đi như chính Ngài đã bước đi (I Giăng 2:6), học theo Ngài trong sự nhu mì và khiêm nhường (Ma-thi-ơ 11:29), noi gương Ngài trong sự vui lòng chịu khổ, biết hy sinh cho người khác vì đó là ý muốn của Chúa dành cho chúng con.

Nếu chúng con vâng lời Chúa dạy, biết yêu người lân cận như mình (Lu-ca 10:27), và yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình, thì trong chúng con sẽ không có sự ích kỷ, chỉ biết lo những việc riêng của bản thân, mà chúng con sẽ có sự quan tâm, cảm thông cho anh em mình. Bởi vì mỗi chúng con là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, nên mọi việc làm của chúng con là làm với mục đích chăm sóc, gây dựng cho toàn thân thể. Chúa muốn chúng con luôn thông công và hiệp một cùng nhau trong mọi sự, nên không thể nào có chuyện ai đó thuộc về Hội Thánh mà chỉ biết chăm về những sự của riêng mình, nếu ai như vậy thì người ấy đã xem mình chẳng có phần gì với Hội Thánh, và chẳng thuộc về Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện những suy nghĩ và mong ước trong con đều đẹp ý Ngài, có cùng một tâm tình, cùng một tình yêu, cùng một tâm trí như Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/10/2023


Trần Thị Thu Hương
09/10/2023 14:31

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời,

Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ học Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa gìn giữ thì giờ này của con luôn luôn. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Chúa cứ thánh hóa con bằng Lời của Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Chúa ban cho con yêu mến Chúa càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, khi các anh chị em thật lòng tin Chúa thì đều có sự khích lệ, an ủi, thông công, đồng cảm và lòng thương xót với nhau. Tất cả đều tự nhiên diễn ra vì cùng được Đức Thánh Linh dẫn dắt, cùng một thần trí để cảm nhận và đều khiến cho Sứ Đồ Phao-lô vui mừng cách trọn vẹn. Và khi có người không thật lòng tin Chúa sống giữa vòng anh chị em trong Chúa thì họ bị phát giác ra ngay bởi nếp sống dối trá, không có những sự yêu thương, không thông công trong thần trí, không có sự đồng cảm và không có lòng thương xót.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 3: Kính lạy Chúa, trước đây mới tin Chúa con cũng biết câu Thánh Kinh này, nhưng con chỉ hiểu trên lí trí, chưa hiểu được trên thần trí. Giờ đây, cũng câu Thánh Kinh này, con rung động trước sự biến đổi của Chúa trên những người thật lòng tin kính Ngài. Nhìn vào nếp sống một người, nếu có sự tranh cạnh, hay làm vì tìm tiếng khen ngợi, thật người đó đang phạm sự kiêu ngạo. Con vẫn còn nhớ trong điều răn thứ năm, người chăn đã dạy "Một trong những phương cách vô cùng hữu hiệu để nhìn biết mức độ trưởng thành thuộc linh của một người trong Chúa, đó là quan sát cách thức họ cư xử với cha mẹ và các bậc trưởng thượng.". Đây là một lẽ thật mà qua đó con cũng nhìn biết sự yêu kính Chúa của mình và của anh chị em của mình, sự ngoan ngoãn của một đứa trẻ.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 4: Con hiểu rằng, thật chỉ có ở trong Chúa mới yêu anh chị em của mình hơn chính mình, và khi yêu mới có thể nghĩ đến những sự cần, những ích lợi của anh chị em của mình. Và cũng qua lẽ thật này, Chúa cho con dân Chúa nhận biết những ai không thật lòng tin Chúa mà chỉ lợi dụng lòng thương xót của Chúa, lợi dụng lòng tốt của anh chị em, lợi dụng ích lợi mà Hội Thánh mang lại cho họ.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài ban cho con luôn có tâm tình yêu thương anh chị em của mình bằng tình yêu của Chúa, bằng năng lực của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình, cùng một tâm tình với anh chị em chân thật để sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Con cảm tạ Chúa cho con học phân đoạn trên đây. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho gia đình con và cô Lan trong giấc ngủ đêm nay. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
09/10/2023 20:25

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được học Lời Ngài. Giờ này, con xin ghi lại sự suy ngẫm của mình. Con kính xin Chúa dạy dỗ và ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh đã qua Sứ Đồ Phao-lô gửi đến không chỉ con dân Chúa tại Phi-líp mà còn là hết thảy con dân Chúa lời kêu gọi sống theo gương của Đấng Christ. Nghĩa là trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều theo sự dạy dỗ của Chúa.

2. Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa rằng, trong nếp sống đối cùng nhau giữa con dân Chúa:

• anh chị em hãy khích lệ nhau trong Đấng Christ, con hiểu nghĩa là động viên, thúc giục, tạo điều kiện để anh chị em sống và làm theo điều Chúa dạy.
• anh chị em hãy an ủi nhau bằng tình yêu của Chúa. Con hiểu mình cần an ủi bằng tình yêu cảm thông với nhau. Khi người anh chị em đang hoạn nạn, khó khăn, lâm vấp, yếu đuối phạm tội,...
• anh chị em cần có sự thông công với nhau trong thần trí. Con hiểu con dân Chúa thì trong suy nghĩ của họ được Chúa dạy dỗ, được dầm thấm Lời Chúa, được ban cho sự khôn sáng. Vì vậy, trong cùng một thần trí của Chúa, anh chị em thông công, tâm tình, trò chuyện, nêu thắc mắc, nan đề, góp ý,...dựa theo Lời Chúa.
• anh chị em cần có sự đồng cảm và lòng thương xót đối cùng nhau. Con hiểu là cảm thông cho sự yếu đuối, lâm vấp, lỡ phạm tội và thương xót cầu thay, tha thứ, cho họ cơ hội sửa sai.

3. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy có cùng một tâm tình, một tình yêu, một linh hồn, một tâm trí, nghĩa là mọi sự hiệp một mà đối cùng nhau như vậy. Phao-lô cho biết nếu họ sống với nhau như lời ông dạy dỗ, theo gương của Chúa thì sẽ khiến cho ông được vui mừng trọn vẹn. Con hiểu đây là niềm vui của người chăn bầy, không gì bằng khi nhìn thấy con chiên được kết quả trong đức tin nơi Chúa, đời sống phước hạnh kết bông trái lành.

4. Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh. Bởi vì con dân Chúa không hơn thua nhau, không làm vì để lấy tiếng khen; nhưng làm vì lòng kính Chúa yêu người. Khi nào một người yêu kính Chúa thì mới trở nên khiêm nhường được, khi nào yêu mọi người lân cận thì mới tôn trọng người khác hơn chính mình được.

5. Phao-lô nhắc con dân Chúa không chỉ chăm lo về việc của riêng mình, nhưng cũng chăm lo về việc của anh chị em nữa. Con hiểu mình cũng cần quan tâm, khích lệ, cứu giúp anh chị em khi họ đang cần nữa. Khi anh chị em cần mình thì cần hy sinh những thứ mình có, đặt ích lợi của mình sau ích lợi của họ. Phao-lô khích lệ hết thảy con dân Chúa nên có cùng một tâm tình như vậy. Con hiểu khi hết thảy cùng một tâm tình thì sẽ dễ hiểu được lý do vì sao anh chị em mình làm vậy, để hiệp một cùng nhau làm. Nhất là lại hiệp một trong tâm tình như Lời Chúa dạy bảo.

Bài học con rút ra:

1. Con hiểu rằng hết thảy mọi điều Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đối cùng nhau như khích lệ, an ủi, đồng cảm, thương xót là làm vì tấm lòng yêu Chúa, yêu người. Không nên làm vì được tiếng khen, được tỏ ra mình là người tốt lành. Con cũng học được rằng, mình cần thường xuyên khích lệ, an ủi, thông công, có lòng thương xót đối cùng anh chị em. Như mình đã nhận được từ nơi Chúa thế nào, từ anh chị em đối cùng mình thế nào, thì cũng đối cùng anh chị em như vậy. Con hiểu khi thật lòng yêu Chúa thì sẽ tự nhiên yêu người. Tình yêu ấy lan tỏa như hương thơm của những bông hoa thơm lan tỏa cách tự nhiên.

2. Con học được rằng, tâm tình của Đức Chúa Jesus Christ là luôn khích lệ, an ủi, thương xót để nâng đỡ con dân Ngài đứng vững trong đức tin, trong tình yêu của Ngài. Cũng vậy, con học được mình luôn cần đồng một tâm tình đó với Đấng Christ, mong mỏi chính mình và anh chị em cùng Cha luôn đứng vững trong đức tin, trong tình yêu của Chúa. Như vậy thì con sẽ tự nhiên suy nghĩ, nói và làm ra những việc nhằm khích lệ, an ủi, thương xót và bày tỏ tình yêu đối với anh chị em của mình.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài, để con học biết tấm gương của Đức Chúa Jesus. Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn có đồng một tâm tình với Ngài, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình theo gương của Chúa, theo lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
9/10/2023


Trần Thị Lan
09/10/2023 21:05

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ Cha, Ngài đã ban cho con được tiếp tục học lời Chúa. Con cảm thấy học Lời Chúa mỗi ngày làm cho con đươc lớn hơn trong Chúa. Lời Chúa thật có ích cho con, để con rèn luyện mỗi ngày. Con cảm thấy Lời Chúa ban cho con vững vàng, dạn dĩ hơn, và con học theo tấm gương Phao-lô, biết khiêm nhường hạ mình, có đức tin sống cho Chúa, và chết cho Chúa. Hôm nay, con được học lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự khích lệ trong Đấng Christ là con dân Chúa thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Nhờ sự khích lệ lẫn nhau mà con dân Chúa thật sự thông công với nhau, gây dựng lẫn nhau, gây dựng thân thể của Chúa là Hội Thánh. Sự an ủi là sự bày tỏ lòng cảm thông, mang gánh nặng với nhau. Sự an ủi là phản ứng của tình yêu thương, khi người thân mình gặp khó khăn, bệnh tật.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa phải có nếp sống mỗi ngày chỉ làm việc có ích lợi, gây dựng, vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Không làm điều gì vì cạnh tranh, hoặc vì hư vinh, muốn tỏ mình hơn người khác, luôn phải sống khiêm nhường, và tôn trọng anh chị em cùng Cha. Con dân Chúa quan tâm đến nhu cầu, hoàn cảnh của các anh chị em mình. Con dân Chúa phải có một tâm tình giống như Đấng Christ, phải khiêm nhường, hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời, hy sinh cho người khác.

Nguyện Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để con sống vững vàng trong mọi sự, hết lòng sống cho Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Hồng Liên
09/10/2023 23:22

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì trong suốt tuần qua Chúa đã gìn giữ chúng con được bình an. Chúa ơi, chưa có lúc nào xã hội loạn lạc như lúc này. Mỗi ngày con đọc tin tức chỉ thấy chiến tranh xảy ra, tang thương, chết chóc, đói kém, bệnh dịch. Đó là còn chưa kể đến những chuyện trộm cắp, cướp bóc xảy ra mỗi ngày. Thật lòng chúng con bối rối lắm! Dầu cho những chuyện này có tệ hại hơn đi chăng nữa, chúng con vẫn lớn tiếng dâng lời cảm tạ Chúa vì chúng con biết chắc rằng ngày Chúa đến đã gần kề. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con, giữ cho chúng con đi trong đường hẹp của Chúa, giữ cho tâm thần chúng con luôn thuộc về Ngài, sống vì Ngài và chết cho Ngài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:1-5.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói thêm về các bổn phận của người Cơ-đốc.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.”

Lời khuyên răn của Phúc Âm được truyền lại cho con dân Chúa là hãy biết yêu thương lẫn nhau, cũng là luật lệ của Vương Quốc Đấng Christ. Con dân Chúa nên có cùng một thứ tình cảm yêu thương dù có đồng sự hiểu biết hay không, thì mỗi người vẫn phải có bổn phận yêu thương nhau. Tình yêu thương mà một người dành cho một người, thì người kia cũng phải yêu thương lại bằng chính thứ tình thương ấy. Một tinh thần, một mục đích, không ai tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng nhất trí với nhau về những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, và giữ gìn sự hợp nhất của Đức Thánh Linh trong những vấn đề chưa hoàn toàn đồng ý với nhau. Phao-lô rất nhẹ nhàng khích lệ họ về tình yêu thương anh chị em được thể hiện qua sự chân thành, đồng thời nó là phương tiện để bảo tồn và gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Sự khích lệ bởi Đấng Christ mà biểu hiện là tình yêu thương đối với anh chị em cùng đức tin. Sự dịu dàng qua giáo lý của Ngài làm tâm linh con dân Ngài không thể tìm thấy sự khích lệ ấy ở bất cứ nguồn nào khác, vì hễ người nào thật lòng nương cậy Đấng Christ thì sẽ nhận được sự khích lệ mạnh mẽ từ Ngài. Vì con dân Chúa yêu mến Đức Chúa Trời và Ngài yêu thương con dân Ngài, nên Phao-lô nói rằng nếu đã được an ủi thì hãy suy nghĩ về điều ấy mà đồng lòng hợp ý với nhau.

Con dân Chúa có đồng một Đức Thánh Linh mà hiệp thông với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, cũng như hiệp thông với các thánh đồ khác thì hãy đồng lòng hiệp ý với nhau. Bởi vì tình yêu thương và sự hiệp nhất sẽ gìn giữ mối tương giao của con dân Chúa với chính Chúa và với nhau. Nếu con dân Chúa mong mỏi nhận được những lợi ích từ sự thương xót của Đức Chúa Trời cho mình, thì hãy có lòng nhân từ thương xót lẫn nhau vậy.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.”

Kẻ thù đối với tình yêu thương của con người chính là sự kiêu căng và tham vọng của người ấy. Nếu ai toan tính thực hiện thủ đoạn để nghịch anh chị em mình trong Chúa vì lòng tị hiềm, ganh ghét, lấn ép vì sợ người khác được ưa chuộng hơn mình, thì đó là vì tham vọng cá nhân và hư vinh, hai thứ đó huỷ phá tình yêu thương của con dân Chúa, khơi dậy ngọn lửa tranh chấp. Những ai tự xưng mình là con dân Ngài không thể để cho sự thù nghịch xảy ra giữa anh chị em mình với nhau. Hãy ném bỏ tinh thần kiêu căng, tự phụ mà hạ mình khiêm tốn, coi người khác là hơn mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hay tự xét cách nghiêm khắc với bản thân.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.”

Con dân Chúa phải luyện tập tinh thần khiêm tốn, hạ mình, nhanh chóng nhận ra lầm lỗi và sai trái của bản thân, bỏ qua và cảm thông các nhược điểm của những anh chị em khác.

Con dân Chúa cần phải biết kính trọng điều thiện hảo trong anh chị em khác hơn là chú trọng vào các ưu điểm của chính mình.

Sợ người khác giỏi hơn hay được ưa chuộng hơn mình là suy nghĩ đến từ tánh xác thịt và ma quỷ. Một người ích kỷ sẽ huỷ phá tình yêu thương trong Chúa. Hãy lấy gương mẫu là Đức Chúa Jesus Christ, phải biết tâm trí của Đấng Christ để bắt chước theo Ngài.
Nếu ai muốn nhận các lợi ích của sự chết Ngài thì phải sống giống như Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Lê Minh Dương
10/10/2023 00:07

Lê Minh Dương: Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Thưa Cha, hôm nay con đi lấy hàng mà quên điện thoại nên con lấy hàng bị mất nhiều thời gian, nhưng con cảm tạ Ngài cũng sắm sẵn mọi thứ để giúp đỡ con để con có thể lấy được hàng. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay, để giờ này con vẫn còn cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 2:1-5.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua những Lời của Phao-lô dạy, con thấy ông hay chú ý việc sống vì người khác hơn là chính mình. Và phân đoạn này con cũng thấy ông có ý muốn nói như vậy. Thưa Cha, con hiểu rằng khi luôn sống vì người khác thì khi đó chính bản thân họ cũng sẽ tự tốt lên. Vì con thấy khi biết sống cho người khác thì bản thân phải tốt thì mới giúp người khác được.

Thưa Cha, con hiểu rằng, qua phân đoạn này con cần học từ Đấng Christ sự khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình, và chớ chăm về những sự của riêng mình nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa. Thưa Cha, con hiểu rằng dù Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Hai, nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, mà nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên giống như loài người, hạ mình và vâng phục cho đến chết như Phi-líp 2:7-8 có chép:

"Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự."

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Hai nhưng Ngài đã xuống thế gian này để phục vụ người khác chứ không phải để người khác phục vụ Ngài. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn học theo Đấng Christ, luôn biết hạ mình, tôn trọng người khác hơn chính mình, và không chỉ biết quan tâm đến những sự của mình mà còn biết quan tâm càng hơn đến những sự của người khác nữa. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Christian Grace
10/10/2023 09:44

Suy Ngẫm Phi-líp 2:1-5

Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội và điều kiện sống động trên đất để dâng lời tạ ơn, chúc tụng danh thánh của Ngài và ca ngợi những việc lớn lao lạ lùng tay Ngài làm ra trên muôn loài vạn vật trong đó có chính mình con đây. Con xin hết lòng tôn vinh, thờ phượng và chúc táng sự vinh quang vĩ đại, sự chậm giận giàu ơn và tình yêu bao la vô bờ bến Ngài đã ban xuống cho chúng con trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ! Kính thưa Cha, nguyện kính xin Cha thương mà ban cho con có sức khỏe, có điều kiện và có sự hiểu biết về Ngài ngày càng hơn qua Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Phi-líp 2:1-5 như sau:

Câu 1 và câu 2: “Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đặt giả định bằng hàng loạt chữ “Nếu” rằng con dân Chúa có được sự khích lệ trong Đấng Christ, có được sự an ủi của tình yêu, có được sự thông công của thần trí, có được sự đồng cảm và lòng thương xót trong chính linh hồn và tâm thần mình, nghĩa là có Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa làm Chủ, có tấm lòng đầu phục và hoàn toàn đặt để đời sống mình dưới sự tể trị dẫn dắt của Đức Chúa Jesus Christ và Đấng Thần Linh Thiên Chúa, thì con dân Chúa cần phải có đồng một tâm tình, một tình yêu trong linh hồn và thần trí không sợ hãi, mạnh dạn trong đức tin, hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa, tấn tới trong Tin Lành. Phao-lô vui mừng khi con dân Chúa ở thành Phi-líp tin nhận Tin Lành, nhưng điều an ủi và khiến cho Phao-lô được vui mừng trọn vẹn càng hơn là việc con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành biết sống trong Tin Lành và vì Tin Lành, biết dâng trọn vẹn đời sống mình lên cho Chúa, biết kính yêu Chúa, vâng phục Chúa để qua đó biết yêu thương, đồng cảm, khích lệ và thương xót lẫn nhau để cùng nhau phục vụ Tin Lành.

Câu 3: “Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.”

Kính thưa Cha,
Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa “Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh” Bởi vì con dân chân thật của Chúa là những người sống cho Chúa, sống vì Chúa và có Chúa sống trong họ. Vậy nên, con dân Chúa không thể làm bất cứ việc gì vì sự cạnh tranh hoặc vì muốn tìm kiếm hư vinh. Nhưng trái lại trong sự dẫn dắt của thần trí, mỗi con dân Chúa tự nhiên sẽ có sự khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình bởi vì họ nhận biết họ là chi thể của nhau, không có chi thể nào là trọng hơn chi thể khác trong thân thể của Đấng Christ. Mỗi người được Chúa kêu gọi và ban cho những ân tứ khác nhau, ai riêng phần nấy “để cho không có sự phân rẽ trong thân, nhưng các chi thể cùng chăm sóc lẫn nhau.” (I Cô-rinh-tô 12:25), để cùng nhau phụng sự Đấng Christ, cùng nhau thể hiện sự “Sống động” của Đấng Christ trong thế gian này, cùng nhau bày tỏ quyền năng Cứu Rỗi của Tin Lành, cùng nhau hướng về sự đời đời và về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì “Chúng ta chẳng nhìn xem những sự thấy được nhưng những sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà những sự không thấy được là vĩnh hằng.” (II Cô-rinh-tô 4:18).

Tuy nhiên, vì giữa vòng Hội Thánh đã có những người vì muốn tìm kiếm tiếng khen, muốn có sự nổi tiếng, muốn thể hiện mình là người được ơn và có sự hiểu biết Lời Chúa hơn người khác, hoặc vì những lợi ích vật chất mà có lòng tranh đua trong sự rao giảng Tin Lành và những việc làm khác mang danh Chúa. Hư vinh là bởi vì những điều họ tìm kiếm là những sự thuộc về thế gian đời này, là tìm kiếm phần thưởng từ loài người, là những điều sẽ nhanh chóng qua đi, không có giá trị gì, không mang lại lợi ích thật sự cho những người tìm kiếm những sự ấy. Con hiểu chính vì có những thực tế đáng buồn như trên xảy ra giữa vòng Hội Thánh, nên Sứ Đồ Phao-lô đã được Chúa thần cảm nhắc nhở dạy dỗ con dân Chúa trong mọi thời đại qua thư Phi-líp 2: 3: Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 4: “Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mỗi một con dân Chúa cần hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu kính Chúa, tôn vinh Chúa, hầu việc Chúa, làm lợi ra những ta lâng Chúa đã ban cho mình vì sự tấn tới của Tin Lành, vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Vậy nên, mỗi người đều có chức vụ riêng, có vị trí riêng, có mức sống và hoàn cảnh khác nhau về thuộc linh lẫn thuộc thể. Việc quan tâm đến lợi ích bản thân không phải là điều sai trái hay tội lỗi, vì mỗi người thật rất cần quan tâm chăm sóc và có trách nhiệm về mình, nhưng mỗi người cũng cần phải biết làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình đối cùng anh chị em cùng Cha vì con dân Chúa cũng là chi thể của nhau. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng chỉ biết quan tâm đến bản thân mà bỏ quên nhu cầu của những người xung quanh, nhất là lợi ích của những người anh chị em cùng Cha của mình, thậm chí khi cần thì sẵn sàng hy sinh quyền lợi chính đáng của mình vì lợi ích của anh chị em. Như chính Phao-lô đã sống và làm gương: “Hãy như tôi! Gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự. Chẳng tìm ích lợi riêng của mình, nhưng của nhiều người, để họ được cứu.” (I Cô-rinh-tô 10:33)

Câu 5: “Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu có đồng một tâm tình trong Đấng Christ Jesus, nghĩa là "Hãy nghĩ điều tương tự, nghĩ về cùng một hướng, đồng có một mục đích trong tâm tình".
Vậy “Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus” nghĩa là hãy trở nên giống như Chúa Jesus trong sự hạ mình, khiêm nhường, yêu thương hy sinh, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, Cha Ngài. Nếu mỗi một chúng con thật sự đặt mình dưới sự tể trị của Đấng Christ như một chi thể nhỏ bé trong thân thể Đấng Christ, và Đấng Christ Làm Đầu, thì năng quyền thánh linh của Đấng Christ trong chúng con sẽ dẫn dắt chúng con luôn biết sống và bước đi như chính Đấng Christ đã sống và bước đi giữa thế gian này trong sự hy sinh chính mình vì ích lợi cho toàn thể loài người. Vậy nên, trong Đấng Christ mỗi một con dân Chúa sẽ có nếp sống khiêm tốn, vâng phục và phục vụ lẫn nhau vì biết đặt lợi ích của thân thể Đấng Christ làm đầu.

Kính thưa Cha,
Con hiểu nội hàm Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5 nhắc con nhớ lại những phẩm chất của một người được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ, được mặc lấy sự vinh quang sáng láng của Đức Chúa Jesus Christ, được thông công trong thần trí với Đấng Christ Jesus, thì cần phải sống xứng đáng với ân điển của Đấng Christ, cần phải chiếu ra sự cao quý của danh Đấng Christ mà mình đang mang, cần phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người được Chúa kêu gọi và chọn lựa cho mục đích của Ngài trong Đấng Christ giữa vòng Hội Thánh và thế gian trong sự khiêm nhường, nhu mì, yêu thương, xem trọng người khác và biết nghĩ đến lợi ích cho người khác, vì lợi ích cho sự tấn tới của Tin Lành và làm cho những người Chúa đặt để trên chúng con để rao giảng Lời Chúa và chăn dắt chúng con được an ủi khích lệ và có sự vui mừng trọn vẹn trong chức vụ.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu về Lời Ngài trong bài học hôm nay như trên.
Nguyện Lời Cha thánh hóa và gìn giữ con trọn vẹn không chỗ trách được từ tâm thần linh hồn cho đến thân thể xác thịt sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại đón chúng con vào nước thiên đàng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Hồng Liên
10/10/2023 12:38

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban bình an cho chúng con trong suốt một tuần qua. Chúa ơi, con xin Chúa tha thứ tội lỗi con, người chăn đã cho con biết việc con đã làm sẽ gây vấp phạm lớn. Vì sự thiếu suy nghĩ của con, nên con đã làm buồn lòng Chúa, xin Chúa tha thứ con! Nguyện xin Chúa soi sáng con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa, nguyện Lời Chúa thánh hóa con, sự hiểu biết của con về Lời Ngài sẽ là ánh sáng soi rọi con trên mọi nẻo đường.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:1-5.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc nhở con dân Chúa phải hiệp ý, hiệp lòng mà đối xử nhau trong tình yêu thương của Đấng Christ.

“1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.”

Chúng con đã được Đấng Christ chuộc về và ban cho danh xưng là con của Ngài. Điều này có nghĩa là chúng con có cùng một Cha, là những anh chị em trong gia đình của Đấng Christ. Vì thế, chúng con được Ngài dạy dỗ cùng một cách thức, cùng một chân lý là Lời Ngài. Chúng con được ảnh hưởng sự sáng đến từ Ngài, tình yêu thương đến từ Ngài, sự từ ái của Ngài.

Không những thế, chúng con còn có chung với nhau một Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở và soi dẫn chúng con mọi lúc. Tất cả những lý do trên đã giúp chúng con có thể hiệp một với nhau để đồng tôn vinh Ngài qua nếp sống của chính chúng con. Phao-lô nhận định rằng: nếu mọi con dân Chúa đều đồng một đức tin, lấy tình yêu thương của Đấng Christ mà đối đãi nhau, suy nghĩ cho nhau, giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau thì điều ấy trở nên vui mừng trọn vẹn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa từ bỏ sự huênh hoang hay tự cho mình là trên hết.

“3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.”

Với sự tốc độ phát triển của xã hội ngày nay con người dễ dàng bị rơi vào tình trạng kém hiểu biết và tri thức tuột dốc không phanh. Một số người thì luôn sống ảo tưởng về sự hiểu biết ít ỏi của mình, họ tự cho rằng những phát minh của họ thật vĩ đại mà họ lại quên đi tri thức của họ từ đâu mà có. Cũng một lẽ ấy, một số người chăn tự cho rằng họ đáng được tôn trọng khi họ có ơn rao giảng lời Chúa, nhưng họ không thật sự quan tâm đến chân lý của Lời Chúa, họ không thật sự quan tâm đến những nhu cầu của tín hữu trong Hội Thánh. Nếu thật sự là như vậy, những người chăn này họ chỉ quan tâm đến địa vị và lợi ích cá nhân của họ mà thôi.

Là con dân chân thật của Chúa, bất cứ là làm một việc gì hay làm việc đó cho ai, chúng con luôn đặt Chúa làm trọng tâm trên mọi suy nghĩ và hành động của mình. Sự khiêm nhường hạ mình như vậy không phải để được sự ngợi khen của con người nhưng danh Chúa được tôn cao, người khác sẽ nhìn thấy Chúa qua chính mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên nhủ con dân Chúa phải biết quan tâm, chia sẻ với anh chị em cùng Cha.

“4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.”

Là con dân Chúa, muốn hiểu biết về Chúa nhiều hơn, càng đến gần Chúa hơn, hầu việc Chúa một cách nghiêm túc là điều đáng phải làm. Mỗi một con dân Chúa chẳng những cố gắng thay đổi bản thân mình, sống đời sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày mà còn phải biết quan tâm đến anh chị em cùng Cha. Những lời chào thăm khích lệ, động viên, thăm viếng anh chị em trong những lúc khó khăn, những sự thông công cùng chia sẻ, học hỏi Lời Chúa với nhau, những sự góp ý, bẻ sửa những sai trật trong đời sống của anh chị em khiến cho bản thân mình và anh chị em cùng nhau tấn tới trong sự hiệp hoà của Đấng Christ. Đây không chỉ là mối tương giao giữa người với Chúa theo chiều dọc, mà còn là sợi dây liên kết giữa người với người theo chiều ngang.

Thiên Chúa là đấng ban cho, Ngài chẳng tiếc bất cứ thứ gì cho con dân Ngài. Thiên Chúa là Đấng Từ Ái, Ngài tha thứ tội lỗi cho con dân Ngài.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài thay đổi đời sống con dân Ngài. Thiên Chúa là Đấng Liêm Chính, Ngài sẽ hình phạt tùy sự xấu xa mà không ăn năn của con dân Ngài.

Vì những đặc tính của Thiên Chúa, điển hình là Chúa Cứu Thế Jesus Christ, Phao-lô khuyên nhủ con dân chân thật của Chúa nên sống giống như Ngài.

“5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.”

Sứ Đồ Phao-lô đã gói gọn sự khuyên nhủ của ông đối với con dân của Chúa trong câu này.

Một người đã tin nhận Chúa là đã sống trong tình yêu thương của Đấng Christ, được thừa hưởng tất cả những quyền lợi trong địa vị làm con của Ngài.

* Đấng Christ yêu thương nhân loại, vậy tại sao con dân Ngài không yêu thương lẫn nhau?

* Đấng Christ chết vì tội lỗi của tội nhân, vậy tại sao con dân Ngài không thể hy sinh cho nhau?

* Đấng Christ gánh thay tội lỗi của tội nhân, vậy tại sao con dân Ngài không thể tha thứ cho nhau?

* Đấng Christ khiến cho người chết sống lại, chữa vô số bệnh lạ cho nhân loại, vậy tại sao con dân Ngài không thể giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, khó khăn, hiểm nghèo?

* Đấng Christ đã sống đúng theo chân lý Lời Ngài không chỗ chê trách, vậy tại sao con dân Ngài không rao truyền Lời Ngài một cách mạnh mẽ?

* Nếu Lời Ngài là Lời Hằng Sống, vậy tại sao con dân Ngài không lấy đó làm tiêu chuẩn để học hỏi, để bắt chước giống Ngài?

Đặt ân của con dân Chúa được Chúa ban cho không phải bất cứ một ai cũng có được. Ngài luôn ban cho cách rộng rãi, con dân Chúa hãy tiếp nhận và phát triển rộng rãi để danh Ngài luôn được tôn cao.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Vũ Thị Thư
10/10/2023 23:13

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được một ngày bình an. Con cũng cảm tạ ơn Cha vì thế gian này đầy biến động, chiến tranh đói kém dịch bệnh nổi lên khắp nơi, nhưng Chúa cho chúng con được bình an ở trong sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức và canh giữ tấm lòng của mình, biết nương cậy nơi Chúa và sống theo Lời Chúa, sẵn sàng dọn mình để bất kỳ lúc nào Chúa trở lại thì chúng con được Chúa đón đi. Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5. Xin Cha dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con xin nói lên sự học hỏi của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha kính yêu, phân đoạn Thánh Kinh này dạy con rằng, chúng con khi đã tin nhận Tin Lành, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus Christ, được sự cứu rỗi và sống trong ân điển của Ngài. Chúng con không còn sống cho chính mình nhưng chúng con thuộc về Đấng Christ, Ngài là Đấng đã mua chuộc chúng con ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời trong Hỏa Ngục. Chúng con cần phải sống cho Chúa và sống vì Chúa. Chúng con cần phải học theo gương của Đấng Christ, sống nếp sống thánh khiết, công bình, yêu thương. Sống đời sống mới theo Lời Chúa, kết quả xứng đáng với sự ăn năn, làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con.

Chính vì vậy mà ông Phao-lô có lời khuyên dạy chúng con cần phải có sự khích lệ trong Đấng Christ, là sự khích lệ trong đức tin, trong đời sống thuộc linh, là nói những lời đem lại sự gây dựng, mong muốn cho người khác được vững vàng lớn mạnh lên trong Chúa.

Chúng con là con dân Chúa cũng cần có sự an ủi lẫn nhau xuất phát từ tình yêu thương chân thật, để giúp nhau vượt qua những khó khăn, thử thách, nghịch cảnh trên bước đường đi theo Chúa. Ngay cả khi anh chị em chúng con có sự yếu đuối mà lỡ vấp phạm rồi có sự ăn năn thì cũng cần được sự an ủi khích lệ để anh chị em chúng con được an ủi mà vững vàng đứng dậy tiếp tục cuộc chạy đua của mình, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng.

Chúng con cũng cần có sự thông công trong thần trí lẫn nhau, đây là sự thông công theo tiêu chuẩn Lời Chúa, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, là sự hiệp một trong cùng một thần trí. Chứ không phải sự thông công như người thế gian ngồi lại để buôn chuyện, ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác.

Chúng con cũng cần có sự đồng cảm đối với nhau, đó là sự cùng chung một cảm nhận, một cảm xúc thấu hiểu về hoàn cảnh và đời sống của người khác mà có sự cảm thông lẫn nhau về những sự yếu đuối của nhau. Chúng con cần cảm thông cho nhau, bởi chính Chúa cũng cảm thông và đồng cảm với những yếu đuối của chúng con, để rồi Ngài đã trở nên loài người như chúng con, chịu chết cho toàn thể nhân loại.

Tất cả mọi việc mọi sự chúng con cần có cùng một tâm tình với nhau, hiệp một với nhau trong cùng một tâm trí, bởi chúng con là những chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ, chúng con cần phải hiệp một trong Ngài, và điều đó đem đến cho chúng con sự vui mừng phước hạnh trong Ngài.

Thưa Cha mỗi chúng con cũng phải tránh sự kiêu ngạo, làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chứ không phải để tìm kiếm hư vinh cho bản thân, mọi việc chúng con làm phải quy sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Bản chất loài người chúng con là thích khoe khoang, kiêu ngạo, tự huyễn về bản thân mình, mà không nhận biết chúng con là tạo vật của Chúa. Có những khi không tỉnh thức mà con vẫn thiếu sự kín đáo mà có ý khoe khi mình làm được một việc lành nào đó. Con xin Cha tha thứ cho con, giúp con từ nay trở đi, trong mọi việc làm, con chỉ luôn dâng sự vinh quang lên Chúa, luôn khiêm nhường hạ mình như tôi tớ vâng phục chủ.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học hôm nay, xin Cha giúp con luôn ghi nhớ một điều rất quan trọng là con cần phải luôn luôn học theo tấm gương của Đấng Christ trong mọi việc làm của con. Những việc bất ngờ xảy ra con cần phải suy xét là trong trường hợp này Đấng Christ sẽ hành xử thế nào để con không làm theo ý riêng mình.
Xin Cha cũng giúp con luôn biết vâng phục Thiên Chúa, làm mọi sự cũng là làm theo ý muốn của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 10/10/2023


Vũ Triệu Hùng
10/10/2023 23:30

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:1-5.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, trên bước đường về Thiên Quốc, con dân Chúa sẽ luôn phải trải qua nhiều nỗi khó khăn như chiến đấu với chính mình, chiến đấu với thế gian và chiến đấu với ma quỷ. Trong những trận chiến đó có những lúc thành công, có những lúc thất bại. Vì thế, con dân Chúa rất cần những sự khích lệ, an ủi, thông công, đồng cảm và lòng thương xót từ chính anh chị em mình. Vì những sự đó thể hiện lòng quan tâm, cảm thông, nâng đỡ nhau trong Chúa bởi tình yêu. Phao-lô muốn con dân Chúa nếu có những điều đó hãy làm cho nhau để ông được vui mừng trọn vẹn. 

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 3: Con hiểu rằng, mục đích mọi việc con dân Chúa làm là vì sự vinh quang của Thiên Chúa và mang lại ích lợi cho người. Vì thế, những việc làm vì cạnh tranh hoặc vì danh vọng giả dối là không nên có trong nếp sống của con dân Chúa. Thay vào đó, con dân Chúa hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa luôn sống nếp sống khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình thì không những họ được Chúa ban ơn, mà họ sẽ không vấp phải sự kiêu ngạo, là tội mà Chúa ghét nhất. 

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 4: Con hiểu rằng, con người cũ khi chưa biết đến Chúa thì luôn sống và nghĩ cho mình, sống trong sự tham lam, tính toán, ích kỷ. Nhưng con người được dựng nên mới trong Chúa thì không chỉ quan tâm đến chính mình, mà còn quan tâm đến những sự của anh em mình, vì họ cùng một thân trong Đấng Christ.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, "Hãy có cùng một tâm tình này" là tâm tình khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn mình, chăm về những sự của người khác như đã có trong Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện mỗi ngày con vừa muốn vừa làm theo những Lời Ngài dạy cách cẩn thận và vui lòng. Cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
10/10/2023 23:36

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 2:1-5. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, các chữ "nếu có" trong câu 1 không có nghĩa là con dân Chúa Phi-líp không có các điều Phao-lô nêu ra, mà là Phao-lô có ý kêu gọi con dân Chúa Phi-líp cứ tiếp tục bày tỏ và giữ vững các điều đó trong nếp sống mỗi ngày, để ông được vui mừng trọn vẹn. 

Cụ thể, ông kêu gọi họ cứ tiếp tục bày tỏ qua nếp sống mỗi ngày sự khích lệ lẫn nhau trong Đấng Christ, sự an ủi của tình yêu, sự thông công của thần trí, sự đồng cảm và lòng thương xót. Sự khích lệ trong Đấng Christ là điều con dân Chúa rất cần làm cho nhau, vì điều ấy có tác dụng gầy dựng rất lớn, đặc biệt là cho những người mới đến với Hội Thánh. Sự an ủi là bày tỏ sự quan tâm, sự cảm thông với nhau. Lời an ủi cần làm bởi lòng chân thành, làm bằng tình yêu chân thật. 

Sự thông công của thần trí là sự con dân Chúa hiệp một với nhau trong thần trí, trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Một điển hình trong thực tế là khi con dân Chúa vui mừng chia sẻ với nhau về những ơn phước Chúa ban khi quyết định vâng giữ ngày Sa-bát, là một sự thông công của thần trí. Vì thần trí của con dân chân thật của Chúa đều có cùng sự hiểu biết rằng: điều răn thứ tư của Chúa là thánh, là tốt lành, sự vâng giữ ngày Sa-bát sẽ mang lại nhiều phước hạnh.

Đồng cảm là cùng chung một cảm giác và cảm xúc với nhau. Thương xót là cảm thấy đau lòng trước sự khốn khổ, nghịch cảnh của người khác. 

"Có cùng một tâm tình với nhau" là cùng tâm tình hướng lòng về Chúa, về những công việc chung của nhà Chúa. "Có cùng một tình yêu" là cùng gìn giữ nhau đừng xa rời tình yêu của Thiên Chúa, và cùng yêu nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa. "Cùng một linh hồn của một tâm trí" là cùng một lòng quyết tâm sống cho Chúa.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, nếp sống của con dân Chúa là không được phép làm bất cứ điều gì với lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nghĩa là làm vì muốn tỏ ra mình bằng hoặc hơn người khác, làm vì muốn tôn cao mình. Con dân Chúa phải luôn khiêm nhường và tôn trọng người khác hơn chính mình. 

Con dân Chúa không chỉ chăm về những sự thuộc về mình mà còn chăm lo đến những sự thuộc về các anh chị em cùng Cha của mình. Con dân Chúa cần quan tâm đến nhau về hoàn cảnh sống, các khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là cần khuyên bảo, hướng dẫn, góp ý cho nhau về việc sống Lời Chúa.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, "hãy có cùng một tâm tình này" là tâm tình hạ mình, khiêm nhường, vâng phục Đức Chúa Trời, hy sinh cho người khác, như Đấng Christ. Tâm tình của Đấng Christ được Phao-lô trình bày tiếp theo trong các câu 6, 7, 8.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
10/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
11/10/2023 23:22

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới. Con tạ ơn Ngài cho con được đến với Lời của Ngài. Con xin Cha cho con có tấm lòng luôn ham thích học hỏi Lời Cha, luôn biết suy ngẫm Lời của Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo. Giờ này, xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.

Thưa Cha, con hiểu đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:1-5 là lời của Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy có sự hiệp một với nhau, biết yêu thương lẫn nhau và yêu thương người lân cận bằng tình yêu trong Chúa. Làm việc gì cho nhau cũng thật sự bởi tình yêu thương chứ không vì sự cạnh tranh hoặc là làm để khiến cho người ta khen ngợi và tôn cao mình. Làm gì cũng phải nghĩ đến cả ích lợi của những người khác chứ không phải cứ thấy tiện hoặc có lợi cho mình là làm, còn thiệt hại cho người khác cũng mặc kệ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa Ngôi Lời đã xuống thế gian này để sống làm gương cho loài người, giúp cho loài người biết phải sống như thế nào cho đẹp lòng Đấng đã tạo dựng nên mình và ban mọi sự trên trời dưới đất cho mình sử dụng. Đấng Thiên Chúa đã xuống thế gian ấy là Đức Chúa Jesus, trong Ngài luôn có tâm tình là nghĩ cho ích lợi của người khác hơn là của mình, luôn làm mọi sự bởi tình yêu chân thật.

Con cảm tạ ơn Cha giúp cho con có sự hiểu như trên. Con cầu xin Chúa giúp con khi làm gì thì phải biết suy xét cho kỹ để điều con làm là ích lợi cho mình, cho người khác và làm tôn vinh danh của Ngài. Con thấy ngày nay có tình trạng người ta buôn bán thì bỏ các chất độc hại vào đồ bán để nhìn cho đẹp, cho ngon để bán được nhiều; hoặc làm mất vệ sinh, mà không quan tâm đến sức khỏe của người sẽ dùng nó. Ví dụ, họ ngâm thuốc cho trái cây tươi lâu và đẹp, chín đều nhưng lâu hư. Lại có những người xả rác lung tung ra ngoài đường hoặc quăng sang vườn hay lối đi nhà hàng xóm. Có những người thì nói những lời khen ngợi giả dối để lấy lòng. Cũng có những người khi làm được điều gì giúp cho người khác thì thích đăng lên các trang mạng xã hội để được nhiều người khen là mình tốt bụng… Tất cả những điều đó thật là chỉ tìm kiếm ích lợi cho bản thân, tìm hư vinh cho mình. Con xin Chúa giúp con luôn cẩn thận để tránh tất cả những điều xấu đó và luôn biết học theo tấm gương của Đấng Christ, sống một đời sống giản dị và biết yêu thương.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thúy My
12/10/2023 15:08

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con tiếp tục suy ngẫm lời của Ngài. Nguyện Lời ngài thánh hóa con và thêm lên cho con sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:1-5 như sau:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1-2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại thành Phi-líp sống một nếp sống mới trong Chúa, thể hiện những đặc tính của đức tin và tình yêu thương trong Chúa đối với nhau. Để cho sự vui mừng của ông được trọn vẹn khi con dân Chúa không những tin nhận Ngài, mà còn hết lòng sống theo Lời Ngài.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 3: Con hiểu rằng, con dân Chúa làm bất cứ việc gì cũng phải hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa. Khi làm thì làm trong sự hạ mình, khiêm nhường, không tìm kiếm chính mình và phải biết dâng sự vinh quang lên cho Chúa. Vì khi con dân Chúa làm được mọi sự là nhờ Đấng ban ơn, thêm sức. Không phải nhờ vào năng lực, hay trí khôn của xác thịt mà làm được.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 4: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa là chi thể của cùng một thân, được liên kết chặt chẽ với nhau, được hiệp một với nhau trong cùng một thần trí. Vậy nên, mỗi người phải biết nghĩ cho nhau, giúp đỡ nhau, biết chia sẻ và gánh vác với nhau trong công việc riêng và công việc chung của Hội Thánh.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, con dân Chúa phải luôn có cùng một tâm tình với nhau trong sự vâng phục Chúa, hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình và yêu thương hy sinh cho người khác. Chỉ có như vậy con dân Chúa mới cùng nhau phấn đấu vì Tin Lành, và cùng dìu dắt nhau trên bước đường đi về quê hương vĩnh cửu.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những giờ phút thiêng liêng khi con đến với Lời của Ngài, con được Ngài dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn hết lòng, hết sức sống và làm theo Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
12/10/2023


Trần Hữu Tường
13/10/2023 05:46

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an, giờ này Ngài ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con rút ra được bài học ở câu 4.

Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Thưa Cha, khi con đọc bài giảng của người chăn con hiểu "những sự của riêng mình" là tất cả những gì thuộc về mình. Con có bổn phận và trách nhiệm đối với những gì thuộc về con. Nhưng con không chỉ chăm lo về những gì thuộc về mình mà ở trong Đấng Christ, con còn chăm lo những gì thuộc về anh chị em mình nữa, bởi vì trong Đấng Christ, con dân Chúa là một.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Lời Ngài ngày hôm nay dành cho con. Trước giờ con cũng có quan tâm, giúp đỡ anh chị em mình, nhưng qua bài học ngày hôm nay, con thấy sự quan tâm, giúp đỡ của mình như vậy là chưa đủ. Theo như sự giảng dạy của người chăn con cần quan tâm, chăm lo đến bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi và hoàn cảnh sống của anh chị em mình, khi đó con mới thật sự hiệp một với anh chị em cùng Cha của mình.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con luôn ghi nhớ bài học ngày hôm nay và xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con làm được điều con đã học. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường


Bùi Văn Vũ
14/10/2023 17:11

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và đã gìn giữ con luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:1-5. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự khích lệ trong Đấng Christ, sự an ủi của tình yêu, sự thông công của thần trí, sự đồng cảm và lòng thương xót là những điều mà một con dân chân thật của Chúa cần có.

Con hiểu rằng, khích lệ là một hành động hoặc lời nói mang tính khuyến khích, động viên giúp người được khích lệ vững tin càng hơn vào những gì họ làm.
Trong Chúa, chúng con khích lệ lẫn nhau khi chúng con làm một việc lành theo ý Chúa, khi chúng con dâng lên Chúa một bài thánh ca, một bài tâm tình làm chứng. Sự khích lệ như những sự động viên giúp anh chị em chúng con sống đẹp lòng Chúa càng hơn.

Con hiểu rằng, "An ủi của tình yêu" là những lời nói hành động trong tình yêu thương giúp thêm sức cho các anh chị em chúng con đang gặp những hoạn nạn, thử thách, bắt bớ, những đau yếu bệnh tật trong thân thể.
Trong bước đường theo Chúa, có lẽ chúng con ai nấy cũng sẽ trải qua những sự đó, bởi vậy mỗi chúng con cần quan tâm an ủi nâng đỡ nhau càng hơn trên bước đường theo Chúa.

"Thông công của thần trí" con hiểu rằng khi chúng con có sự thông công của thần trí là khi chúng con cùng nhau làm những điều đẹp lòng Chúa bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh như: con dân Chúa thăm viếng lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, tiếp trợ lẫn nhau, cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cùng nhau hầu việc Chúa, cùng nhau học Lời Chúa, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, vui chơi trong danh Chúa.
Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa là chi thể của một thân là Hội Thánh, con dân Chúa không thể nào thiếu đi sự thông công với nhau. Khi nhìn những bộ phận của cơ thể được gắn vào thân con thấy rằng, những chi thể ấy không những gắn với thân bởi cơ, xương, khớp, dây chằng, mạch máu, thần kinh mà còn chung nhau từng tế bào chung nhau cả hệ gene. Vậy nên, con hiểu rằng khi một người là nói mình là con dân Chúa mà không có sự thông công với nhau thì hoặc người đó là con dân Chúa trên danh nghĩa hoặc người đó đã tự cắt đứt ra khỏi thân thể Chúa là Hội Thánh.

"đồng cảm và thương xót" Con hiểu rằng, tuy mỗi chúng con khi tin nhận Chúa thì tâm thần và linh hồn của chúng con đã được nên mới nhưng chúng con vẫn còn đang sống trong thân thể xác thịt yếu đuối này. Có những lúc chúng con yếu đuối mà phạm tội với Chúa, khi chúng con ăn năn được Chúa tha tội không phải gánh chịu hậu quả đời đời nhưng chúng con phải gánh chịu hậu quả của đời này.

"Sự đồng cảm và thương xót" giúp chúng con có sự cảm thông với anh chị em của mình, bởi ai trong chúng con cũng có lúc yếu đuối bất toàn. Sự "đồng cảm và thương xót" giúp chúng con an ủi, nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau, cầu thay cho nhau, giúp nhau vượt qua những sự yếu đuối trong cuộc sống mà trở nên trọn vẹn đẹp lòng Chúa càng hơn.

Ông Phao-lô muốn con dân Chúa tại Phi-líp biết rằng, nếu mỗi con dân Chúa đã có những lời nói, hành động của một con dân chân thật của Chúa thì cũng hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, và làm cho ông Phao-lô vui lòng qua việc bày tỏ tình yêu và sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh của Chúa.

Con hiểu rằng, "cùng một tâm tình với nhau" là cùng muốn sống đẹp lòng Chúa, hầu việc Chúa, làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn.

"Cùng một tình yêu" đó là tình yêu của trong Đấng Christ theo tiêu chuẩn của Đấng Christ.

"Cùng một linh hồn của một tâm trí" con hiểu rằng, mỗi chi thể là một linh hồn, để có cùng một linh hồn của một tâm trí thì mỗi lời nói hành động của mỗi chi thể đều dựa theo thần trí bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Thưa Cha! Khi nhìn vào thế gian, mỗi việc mà người ta đang làm hoặc là vì sự tranh cạnh, hơn thua với nhau để thoả mãn thể hiện cái tôi của mình hoặc làm vì hư vinh là những vinh quang của thế gian sẽ nhanh chóng qua đi như tiền tài, danh vọng, quyền thế...

Là một con dân Chúa, mỗi chúng con theo gương của Đấng Christ, học theo Đấng Christ trong sự nhu mì, khiêm nhường, và tôn trọng người khác hơn chính mình. Mỗi một chúng con sống chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa đó chính là sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "chăm về những sự của riêng mình" là quan tâm chăm, chăm sóc, thu vén cho chính bản thân mình.

Là con dân Chúa, chúng con yêu người lân cận như chính bản thân mình, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính bản thân mình. Chính vì vậy, trong đời sống của chúng con, chúng con không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho những người khác nữa.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có cùng một tâm tình này là những điều ông đã liệt kê ở trên, những điều đó đã có trong Đức Chúa Jesus khi Ngài còn là một con người trên đất, Đấng Christ đã sống và để lại tấm gương cho con dân Chúa noi theo.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày để con sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/10/2023


Huỳnh Christian Anh
15/10/2023 19:41

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã luôn quan phòng trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm cơ hội nữa để con được học Lời Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 2:1-5 như sau:

Thưa Cha! Phi-líp 2:1-5 là Lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp cũng như toàn thể con dân Chúa trong mọi thời đại hãy học theo gương Đấng Christ, khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Là con dân của Thiên Chúa, phải có một nếp sống như Đấng Christ đã sống. Phải biết yêu thương, giúp đỡ, khích lệ, an ủi và vâng phục lẫn nhau, xem lợi ích của anh chị em cùng Cha hơn lợi ích của chính mình. Phải hết linh hồn, hết trí và hết sức để phụng sự và hầu việc Thiên Chúa.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha! Câu 1 và 2 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp thể hiện sự hiệp một, phấn đấu vì Tin Lành qua nếp sống của họ. Tức là ở trong Đấng Christ, tất cả con dân Chúa là chi thể của cùng một thân và thân đó chính là Đấng Christ. Vậy nên, con dân Chúa phải có cùng một tâm tình như Đấng Christ. Sẵn sàng hi sinh, nâng đỡ, khích lệ, an ủi lẫn nhau, giúp nhau cùng đứng vững trong đức tin của mình. Sứ Đồ Phao-lô sẽ rất vui mừng khi biết con dân Chúa sống một nếp sống đẹp lòng Chúa.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa làm bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ tình yêu thương, với tấm lòng mong muốn đem lại ích lợi, gây dựng cho anh chị em cùng Cha của mình. Xem anh chị em cùng Cha là tôn trọng hơn mình. Đặt lợi ích của anh chị em cùng Cha lên trên lợi ích của chính mình. Con dân Chúa không làm bởi lòng cạnh tranh, muốn được hơn người khác, muốn gây sự chú ý với người khác và muốn được người khác tôn trọng. 

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, là con dân Chúa, con cần phải học theo Đấng Christ, khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Thiên Chúa, vâng phục người chăn, vâng phục trưởng lão, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Con cần phải biết quan tâm, an ủi, khích lệ, giúp đỡ anh chị em cùng Cha bằng tình yêu trong Đấng Christ. Con cần phải biết đặt lợi ích của anh chị em lên trên lợi ích của con. Con cần phải cùng một tâm tình với Hội Thánh, với anh chị em để cùng với Hội Thánh và với các anh chị em phấn đấu, giữ vững đức tin cho đến chết.

Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây. Con cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn, dạy dỗ và giúp con luôn sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
15/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
16/10/2023 22:51

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi thông công. Giờ này, con được đến với Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ở cùng con, dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô kêu kêu gọi con dân Chúa hãy thể hiện sự hiệp một phấn đấu vì Tin Lành của Đấng Christ qua nếp sống mỗi ngày của họ. Nếu trong họ có sự khích lệ, nếu trong họ có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì con dân Chúa hãy đồng một tâm tình với nhau mà làm.
Thưa Cha, sau khi tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu sự khích lệ trong Đấng Christ là sự con dân Chúa thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, hiểu và cảm thông cho nhau, mong cho nhau được ngày càng thăng tiến trên con đường đi theo Chúa. Sự an ủi trong Chúa là cảm thông và mang lấy gánh nặng cho nhau, sự an ủi thể hiện qua lời nói và thái độ việc làm, sự an ủi là phản ứng của tình yêu trong sự người mình yêu bị lâm vào khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ, vấp ngã, phạm tội. Sự thông công của thần trí là con dân Chúa hiệp một trong đức tin vào Thiên Chúa, hiệp một trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, hiệp một trong đức tin vào Thánh Kinh. Đồng cảm là chung một cảm xúc cảm giác với nhau. Thương xót là đau lòng trước sự khổ nạn hoặc sự vì yếu đuối mà phạm tội của người khác. Cùng một tâm tình là cùng suy nghĩ và ước muốn giống nhau. Cùng một tình yêu là cùng ở trong tình yêu của Chúa, và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Cùng một linh hồn của một tâm trí là cùng liên kết với nhau quyết tâm sống một đời sống trong Chúa, cho Chúa và vì Chúa.

Nếu như con dân Chúa ở Phi-lip cùng nhau cùng tâm tình như con vừa nêu ra ở trên thì Phao-lô sẽ rất vui mừng. Con hiểu ấy cũng là điều mà Chúa muốn con dân Chúa sẽ làm được.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa có dạy rõ con dân Chúa không làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, con hiểu cạnh tranh là thái độ hành động được tỏ ra muốn mình bằng hoặc hơn người khác, hư vinh là sự tung hô của người đời nhưng sự ấy sẽ chóng qua. Lời Chúa cũng có dạy rõ con dân Chúa cần phải khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời Chúa cũng có dạy rõ mỗi người chớ chăm những sự thuộc về mình, nhưng mỗi người cũng chăm những sự thuộc về người khác nữa, con hiểu tức là mình còn phải quan tâm những nhu cầu hoàn cảnh sống các khó khăn trong cuộc sống, nhất là khuyên bảo, góp ý cho nhau.
Thưa Cha, con hiểu rằng hãy có cùng một tâm tình trong các anh chị em tức là hãy học theo gương Đấng Christ, và cùng một tâm tình như những câu Thánh Kinh trên mà con vừa học.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con nhận được bài học là con thấy mình còn thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm và thiếu sự đồng cảm với những anh chị em của con. Qua bài học hôm nay, con thấy mình cần mạnh dạn quan tâm cầu thay và hỏi han những người thân của con nhiều hơn. Xin Cha giúp cho con làm được những sự mà con học được.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
14/10/2023


Nguyễn Thị Lan
18/10/2023 11:26

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương, con xin được tiếp tục suy ngẫm đoạn tiếp theo trong Phi-líp 2:1-5. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ. Xin Cha cho con ghi nhớ những lời dạy dỗ của Cha, con học đến đâu, ghi nhớ và áp dụng vào thực tế.

Kính thưa Cha, qua lời khuyên của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp, con học được những đức tính tốt của Đức Chúa Jesus như sau:

1). Con cần hạ mình, khiêm nhường.

2). Con cần tôn trọng người khác hơn chính mình.

3). Con không được tìm lợi riêng cho mình. Con cần quan tâm, chăm sóc, sống gây dựng, làm ích không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa.

4). Có cùng một tâm tình, một tình yêu, một thần trí với các anh chị em trong Hội Thánh và với Chúa. Thông công hiệp một trọn vẹn.

Bài học con áp dụng:

1). Con biết mọi thứ ơn Chúa ban cho con là sự thương xót của Chúa. Ngay cả việc con thở, con ăn, con mặc, ngủ được ngon giấc, ăn uống ngon miệng, tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, thân xác con được còn sống động, không đau yếu, đến việc tâm thần con còn tỉnh táo để nhận biết ăn năn tội với Ngài, tìm kiếm Ngài, thần trí con được học hiểu Lời Ngài, dù ít một mỗi ngày, nhiều chỗ con chưa hiểu hết, hoặc như cầu nguyện được với Ngài, áp dụng Lời Ngài ...Tất cả đều là Chúa thương xót tha thứ tội, chuộc con về và Ngài thương xót ban cho, con mới có. Con không có gì xứng đáng, cũng không có gì để tự nên mình.

Con cũng xin học theo gương Chúa trong sự tôn trọng người khác. Chúa đã tôn trọng con, từ khi con là kẻ phản nghịch Ngài, Ngài vẫn tôn trọng quyền tự do chọn lựa của con, để con tự nguyện yêu Ngài, không ép buộc. Dẫu có khi Ngài nghiêm khắc sửa phạt, thì Ngài cũng không sỉ nhục con. Ngài vẫn luôn yêu thương chờ đợi con trở về với tình yêu Ngài. Ngài mãi yêu và tôn trọng con.

2). Con hướng mọi việc con làm về Chúa, về Hội Thánh, ích lợi cho thuộc linh của con và giúp ích cho những người khác. Với anh chị em cùng Cha thì gây dựng. Với người ngoài đức tin thì chiếu ra Tin Lành để giúp nhiều người có cơ hội biết đến Chúa và tin nhận Ngài.

3). Trong từng việc con làm, con cần có sự tương giao thông công với Chúa, để Chúa dẫn dắt. Con dành thời gian biệt riêng cầu nguyện với Chúa, thông công với anh chị em qua sự hiệp nguyện, thăm hỏi, hiệp một với nhau và với Chúa.

Con xin Chúa tha thứ cho con những lúc con đã chưa làm đúng như những điều Chúa dạy dỗ con trên đây ạ. Xin Chúa giúp con sống đúng y theo những điều Chúa đã dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
18/10/2023


Kim Loan Nguyen
18/10/2023 16:42

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới nhiều bình an. Và con có nhiều thời gian để được học hiểu Lời Ngài. Con xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong thần trí con, và ban cho con sự thông sáng để con biết áp dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống. Lạy thưa Cha, giờ này đây con xin được trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh Philip 2: 1-5 như sau:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1 và câu 2. Thưa Cha, qua sự giảng giải của người chăn, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa. Nếu có:
+ Sự khích lệ trong Đấng Christ, sự an ủi của tình yêu nghĩa là con dân Chúa biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ cho hoàn cảnh, cá tính của nhau. Các sự cảm thông phải được thể hiện qua các lời nói, việc làm, thái độ là gánh vác cho nhau, giúp đỡ nhau khi người khác lâm vào khó khăn, khốn khó, bệnh tật...
+ Sự thông công của thần trí là con dân Chúa hiệp một trong đức tin, hiệp một trong sự hiểu biết về Thiên Chúa qua Thánh Kinh.
+ Sự đồng cảm và thương xót là có chung một cảm xúc và đau lòng trước sự khốn khó yếu đuối mà phạm tội của người khác và anh chị em mình.

Khi con dân Chúa sống một nếp sống có sự khích lệ, sự an ủi, sự thông công của thần trí, sự đồng cảm và thương xót với nhau. Họ sẽ không có cạnh tranh ganh tị, luôn yêu thương giúp đỡ chia sẻ gánh nặng của nhau. Thì, con dân Chúa sẽ có cùng tâm tình, cùng tình yêu, cùng linh hồn của một tâm trí nghĩa là con dân Chúa có cùng sự hiểu, tấm lòng và ước muốn giống nhau. Cùng yêu nhau bằng tình yêu trong Chúa và của Chúa. Cùng hiệp thông và cùng đồng lòng quyết tâm sống cho Chúa và vì Chúa.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phaolô vui mừng khi con dân Chúa tại Hội Thánh Philip đã đón nhận Tin Lành, họ luôn giữ mối thông công mật thiết với Tin Lành. Nhưng ông sẽ càng vui mừng trọn vẹn hơn nữa khi họ sống hết lòng và làm theo Tin Lành mà họ đã được nhận.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng. Sứ Đồ Phaolô khuyên bảo con dân Chúa sống một nếp sống khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính bản thân mình. Đừng sống ganh tị, cạnh tranh muốn tỏ ra là mình hơn người khác, hoặc vì hư vinh muốn mọi người tung hô, khen ngợi mình, chỉ lo đi tìm kiếm danh vọng vô ích. Khi là một con dân của Chúa, thì chúng ta đều hiểu được mọi thứ mình có đều được Thiên Chúa ban cho. Đừng chỉ suy nghĩ mà sống theo tính xác thịt của thế gian.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân chân thật của Chúa, bản thân mỗi người phải có trách nhiệm chính những sự thuộc về mình. Như chúng con phải biết quản lý bản thân mình, phải sống và hết lòng làm theo các việc làm Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người. Cũng như chúng con phải làm tốt các công việc được Chúa giao. Nhưng chúng con là một trong Hội Thánh, là anh chị em cùng chi thể, thì chúng con cũng phải cùng thông công chia sẻ, quan tâm, an ủi, khích lệ, giúp đỡ nhau. Chúng con cùng có bổn phận, trách nhiệm với các anh chị em trong Hội Thánh. Và mỗi con dân Chúa luôn có cùng sự nhu mì, khiêm nhường, hy sinh cho người khác và vâng phục Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã có như vậy.

Lạy thưa Cha, Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Xin Cha tha thứ mọi lỗi lầm của con, khi con lỡ con sống chưa đúng hết mọi Lời dạy của Cha. Nguyện xin Cha ban cho con có tấm lòng sống và hết lòng làm theo Tin Lành mà con đã được nhận.

Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Cha thánh hóa và biến đổi con, để con luôn sống ở nếp sống mới, không vì hoàn cảnh mà vấp phạm tội. Xin Cha sửa trị con mỗi ngày, và ban cho con trí nhớ tốt học nhớ được Lời Cha. Con chỉ mong con có thể quên nhiều thứ, nhưng Lời Cha thì đừng quên bất cứ điều gì, dù chỉ là một điều. Con xin cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023 23:01

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 2:1-5

“1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.
5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng con dân Chúa có đồng một sự hiểu biết trong Đấng Christ, khích lệ lẫn nhau sống theo Lời Chúa, an ủi nhau, đồng cảm chia sẻ giúp đỡ nhau khi có anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đau yếu, bệnh tật. Con dân Chúa có cùng một tình yêu trong Đấng Christ, sống cho Chúa làm công việc mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi người. Sống vì Chúa là sống tôn cao danh Chúa.

Thưa Cha, con dân Chúa thì không làm vì tranh cạnh, hay được ơn Chúa ban mà khinh thường anh chị em của mình, cho rằng mình giỏi hơn. Con được hiểu rằng mọi sự một người làm được là đều bởi Đấng Christ thêm sức ban cho. Nếu không bởi sự ban cho của Đấng Christ thì không một ai có thể làm được gì, như Sứ Đồ Phao-lô đã nói:

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” [Phi-líp 4:13].

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa mỗi người có những sự khó khăn khác nhau, nhưng mỗi người cũng hãy nhìn xem sự khó khăn của các anh chị em của mình mà giúp đỡ lẫn nhau như chính là anh chị em ruột quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Thưa Cha, câu hãy có cùng một tâm tình trong các anh chị em, con được hiểu rằng cùng một tâm tình là có cùng một bản tính như Đấng Christ là một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ. Là con dân Chúa thì phải có cùng một tâm tình đó và thể hiện ra cho mọi người xung quanh, để qua đó danh Chúa được tôn cao.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng hãy bắt chước bản tính của Đấng Christ, nhu mì và khiêm nhường, để sống giữ thế gian đầy tội lỗi này. Thưa Cha, người thế gian không còn có sự khiêm nhường nữa, mà họ luôn tranh dành nhau, nhu mì là thiệt cho bản thân, họ vẫn biết là khiêm nhường, nhu mì nhưng họ không thể làm được vì tội ác đã tăng cao trên thế gian những ngày cuối cùng này.

Nguyện xin Lời của Ngài thánh hoá chúng con để cho chúng con luôn bước đi theo thánh ý của Ngài, và mặc lấy bản tính của Đấng Christ cho chính mình, để chờ ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài luôn bao phủ chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
24/10/2023 15:07

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, con cầu xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con. Con cầu xin Đức Thánh Linh chạm vào mỗi tấm lòng của những người được nghe biết về Tin Lành để họ sẽ vui mừng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, để cho đời sống của họ được sự bình an và phước hạnh. Con tin rằng, ngày nay, sự rao giảng Tin Lành đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian, qua truyền thông và trên các trang mạng xã hội, trong những ngày cuối cùng này, trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là sự kiện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Con cầu xin cho mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới đều có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, và được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:1-5, dạy về sự con dân Chúa phải sống theo gương của Đấng Christ.

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Phi-líp phải sống nếp sống nhu mì, khiêm nhường theo gương Đấng Christ. Sự khích lệ là thể hiện sự quan tâm, thông cảm, nâng đỡ lẫn nhau, để gây dựng thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh. Sự an ủi của tình yêu là yêu thương cứu giúp các anh chị em cùng Cha bị thiếu thốn, mang lấy gánh nặng cho nhau, trước những nghịch cảnh, hoạn nạn. Sự thông công của thần trí là con dân Chúa có sự hiệp một trong thần trí, là sự hiệp một trong đức tin, là sự hiệp một trong sự hiểu biết Lời Chúa và về Thiên Chúa. Sự đồng cảm là cùng cảm nhận được những cảm xúc với nhau hoặc thấu hiểu được những gì người khác đã trải qua và cảm thông với họ. Lòng thương xót là cảm thấy đau lòng khi các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh phạm tội, hoặc xót xa trong lòng trước cảnh khốn khổ, bất hạnh của người khác.

2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy sống nếp sống mỗi ngày thể hiện sự hiệp một với nhau. Có cùng một tâm tình là hành động, lời nói, và suy nghĩ giống nhau, đúng với Lời Chúa. Có cùng một tình yêu là cùng ở trong tình yêu của Chúa và cùng yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Có cùng một linh hồn của một tâm trí là cùng nhau hết sức, hết ý, hiệp một, sống một đời sống trong Chúa. Khi con dân Chúa tại Phi-líp thể hiện sự hiệp một, sống nếp sống theo Tin Lành, thì Sứ Đồ Phao-lô được vui mừng trọn vẹn.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa không nên làm bất cứ điều gì vì lòng cạnh tranh, hơn thua với nhau hoặc vì muốn tìm kiếm vinh dự hão huyền vô ích. Nhưng con dân Chúa luôn sống nếp sống khiêm nhường, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không tự đề cao chính mình. Là con dân Chúa phải có sự nhu mì và khiêm nhường, không xem thường người khác cho dù là người không tin Chúa. Con dân Chúa phải tôn trọng người khác hơn chính mình vì mọi người đều được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 4: Con hiểu rằng, “những sự của riêng mình” là mọi sự thuộc về mình mà con dân Chúa có được, bởi sự ban cho từ Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa có bổn phận và trách nhiệm đối với những gì thuộc về mình. Nhưng mỗi một con dân Chúa cũng phải có bổn phận và trách nhiệm đối với những sự thuộc về các anh chị em khác. Con dân Chúa cần quan tâm đến nhu cầu đời sống của các anh chị em trong Hội Thánh, vì con dân Chúa là một trong Đấng Christ.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp phải có đồng tâm tình khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời, hy sinh cho người khác, như tâm tình của Đấng Christ. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời, hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc loài người: “Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ. Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài.” (Hê-bơ-rơ 5:8-9).

Lạy Cha, nguyện Lời Ngài thánh hóa mỗi một chúng con, ban cho chúng con thêm sự tri thức mỗi ngày càng hơn. Xin Cha giúp cho chúng con có cùng một tâm tình với nhau, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Xin Cha giúp cho chúng con luôn có sự thông công hiệp một với nhau trong Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
24/10/2023 15:08

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con đóng xong khung gỗ xuống đất để neo sườn nhà xanh vào đó. Nền đất không được phẳng, có nhiều chỗ bị trũng, và con phải tốn thời gian, công sức để đào đất từ nơi khác, lấp vào. Nhưng đó cũng là cơ hội để con lao động thể lực. Thời tiết đã mát lại vì đã vào cuối thu, không còn nóng bức nên cũng dễ cho con lao động ngoài trời. Dù vậy, với chứng mau mệt khi làm việc nặng, chắc con cần phải hai ngày mới làm xong nền nhà xanh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có niềm vui trong khi lao động. Con yêu thích sự lao động thể lực lẫn sự lao động trí tuệ. Cả hai đều đem lại cho con niềm vui. Và con hiểu rằng, loài người được Thiên Chúa dựng nên với khả năng biết lao động là vì Ngài muốn cho loài người được dự phần trong sự phát triển và điều hành mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:1-5, như sau:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, chữ "nếu" được Sứ Đồ Phao-lô dùng ở đây không có nghĩa giả định. Mà ông muốn nhấn mạnh, chính vì trong Đấng Christ có các sự như vậy mà con dân Chúa phải sống nếp sống thể hiện các sự ấy. Sự khích lệ là sự khuyên bảo nhau, cổ vũ nhau, cám ơn nhau, khen nhau cách chính đáng. Sự an ủi của tình yêu là lòng cảm thông và sẵn sàng chia xẻ những đau buồn, hoạn nạn, giúp người khác vượt qua nghịch cảnh, kể cả khi họ vấp ngã, phạm tội. Sự thông công của thần trí là trao đổi với nhau trong cùng một sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa, do chính Thiên Chúa ban cho. Sự đồng cảm và lòng thương xót là sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể cảm thông những gì họ đang trải qua và hết sức giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Cùng một tâm tình với nhau là cùng nhau có tâm tình của Đấng Christ: hạ mình, nhu mì, khiêm nhường. Cùng một tình yêu là yêu nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện qua Đấng Christ. Cùng một linh hồn của một tâm trí là cùng sống một nếp sống theo sự cùng hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 3: Con hiểu rằng, vì bản tính của loài người là kiêu ngạo, tự ái không đúng nên loài người đương nhiên làm việc gì cũng có tinh thần cạnh tranh và để tìm kiếm hư vinh. Cạnh tranh là tranh sao cho có thể hơn được người khác. Hư vinh là những sự danh tiếng rồi sẽ qua đi trong cuộc đời này. Con dân Chúa thì không nên sống theo bản tính cũ của con người cũ nhưng phải sống với bản tính mới của con người mới. Bản tính mới là bản tính của Đấng Christ, luôn hạ mình, nhu mì, khiêm nhường, xem người khác là tôn trọng hơn mình. Xem người khác là tôn trọng hơn mình bằng cách lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến phải lẽ. Khi cần góp ý, sửa sai người khác thì dùng lời nói lịch sự, dù là nói với người nhỏ tuổi hơn hoặc với người dưới quyền. Tuyệt đối không nghe những lời nói xấu một chiều, không có bằng cớ về bất cứ ai. Tuy nhiên, cũng phải nghiêm khắc với những người có lỗi mà không ăn năn; hoặc đã nói lời ăn năn, xin lỗi nhưng chưa thể hiện thành hành động sự thật lòng ăn năn. Nghiêm khắc không có nghĩa là không tôn trọng.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Câu 4: Con hiểu rằng, con dân Chúa cũng phải quan tâm đến tài sản và quyền lợi của người khác như của chính mình. Nghĩa là con dân Chúa có bổn phận bênh vực, bảo vệ tài sản và quyền lợi của người khác. Ngoài ra, con dân Chúa cũng tìm kiếm những sự ích lợi cho người khác như cho chính mình.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Câu 5: Con hiểu rằng, "tâm tình này" tức là mọi điều Sứ Đồ Phao-lô đã nói đến trong các câu từ 1 đến 4. Đó cũng chính là tâm tình đã có trong Đấng Christ. Khi con dân Chúa có các điều trên đây thì họ đã trở nên giống như Đấng Christ. Thực tế, bài học đầu tiên Đấng Christ muốn cho bất cứ ai theo Ngài phải học là học lấy sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài. Vì có trở nên nhu mì và khiêm nhường thì người ta mới biết tôn trọng người khác hơn mình. Khi biết tôn trọng người khác hơn mình thì người ta mới biết chăm về những sự của những người khác. Và khi biết chăm về những sự của những người khác thì người ta mới có thể khích lệ, an ủi, đồng cảm, thương xót người khác, thay vì cạnh tranh. Và đối với anh chị em cùng đức tin thì người ta có thể thông công với nhau, giúp nhau hiểu biết Lời Chúa càng hơn và giúp nhau cùng sống theo Lời Chúa, thể hiện các đức tính của Đấng Christ qua nếp sống, làm tôn vinh danh Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống. Vì trở nên giống như Đấng Christ là mục đích mà Ngài đã định sẵn cho mỗi chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bùi Mạnh Cường
15/01/2024 21:35

Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình con được bình an trong ơn quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-5. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,
2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng câu số 1 và câu số 2 là sứ đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại thành Phi-líp luôn hiệp một trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà ông khuyên và mong muốn con dân Chúa có sự khích lệ trong Đấng Christ, an ủi của tình yêu, luôn thông công với nhau bởi thần trí và luôn có sự đồng cảm và lòng thương xót lẫn nhau, đó là điều mà sứ đồ Phao-lô mong muốn ở tất cả con dân Chúa. Luôn học theo và sống theo gương của Đấng Christ. Và điều này sẽ khiến cho ông Phao-lô nói riêng và những người làm công tác rao giảng nói chung được vui mừng trọn vẹn.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Con hiểu rằng đây là lời khuyên của ông Phao-lô đối với tất cả các con dân Chúa, luôn phải khiêm nhường và tôn trọng người khác hơn chính mình. Làm việc gì cũng phải nghĩ là đang làm cho Chúa, xuất phát từ tình yêu thương anh chị em, chứ không phải vì muốn thể hiện mình hoặc vì sự cạnh tranh lẫn nhau.
Ngày nay con nhìn thấy nhiều người làm việc thiện với mục đích để được nổi tiếng được tung hô, để phô trương. Nhưng con dân Chúa thì không nên vì lợi ích cá nhân, vì hư vinh mà cạnh tranh đấu phá lẫn nhau, hoặc là tỏ ra ganh ghét những người hơn mình.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.

Con hiểu rằng con dân Chúa thì cần sống vì Chúa, làm việc thì cần hết lòng mà làm như làm cho Chúa, đem lại lợi ích cho tập thể, chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Bởi vì như vậy là ích kỷ. Là một con dân Chúa chúng ta cần phải biết hy sinh và yêu thương anh chị em cùng Cha của mình.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng con dân Chúa luôn cần có tâm tình giống như tâm tình của Đấng Christ, biết yêu thương, chia sẻ, thậm chí hy sinh cho anh chị em cùng Cha của mình.

Con cảm tạ Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này con rút ra được bài học cho chính bản thân mình, đó là con cần phải thực hiện sống theo tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ, luôn biết yêu thương chia sẻ tôn trọng và đồng tâm tình với các anh chị em cùng Cha của mình. Xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con làm được như Lời Chúa dạy. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 15/01/2024.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ