Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Hôm nay, ngày 09/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa" có nghĩa gì (câu 6)?
2. Bình đẳng với Thiên Chúa có nghĩa gì? Ai có thể bình đẳng với Thiên Chúa (câu 6)?
3. Tại sao hình thể của loài người được gọi là hình thể của tôi tớ (câu 7)?
4. "Trở nên ở trong sự giống như loài người" có nghĩa gì (câu 7)?
5. "Danh trên hết mọi danh" là danh gì (câu 9)?
6. "Mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất chỉ về những ai (câu 10)?
7. "Thiên Phụ" là ai và là Thiên Phụ của những ai (câu 11)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn học được gì từ sự hạ mình và vâng phục của Đấng Christ?
2. Bạn có sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết?
3. Bạn có vì bất cứ sự gì mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-2_1-11/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
09/10/2023 16:00

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cơ hội để con được suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:6-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu nội dung của đoạn Thánh Kinh trên Lời Chúa bày tỏ những lẽ thật sau:

Đấng "Thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa" chỉ về Đức Chúa Jesus với danh xưng Christ chính là Thiên Chúa. Ngài thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa và Ngài là Đấng duy nhất thực hữu trong hình thể loài người khi vào thế gian mang danh Jesus Christ.

Chỉ có Ba Ngôi Thiên Chúa mới có sự bình đẳng với nhau. Đức Chúa Jesus bình đẳng với Thiên Chúa vì Ngài chính là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, ngay từ trước vô cùng Ngôi Lời tự thực hữu và bình đẳng với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh.

Ngài tự bỏ đi hình thể Thiên Chúa của mình, và khi Ngài bằng lòng nhận lấy hình thể của loài người đồng nghĩa với việc Ngài tự hạ thấp mình thành loài thọ tạo, loài người được tạo nên để phụng sự Thiên Chúa, bởi vậy khi ở trong hình thể của loài người, Ngài đã tự làm cho mình trở nên trống không, vô giá trị như một nô lệ, một tôi tớ trong tay Chủ của mình để rồi vâng phục làm thành ý muốn của Chủ cho tới chết để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi.

Cũng bởi tâm tình khiêm nhường, hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời cho tới chết mà con người xác thịt Jesus được Đức Chúa Trời tôn cao và ban cho danh trên hết mọi danh, ấy là danh JESUS nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi để cho mọi đầu gối trong các tầng trời chỉ về các thiên sứ và những người thuộc về Chúa đã chết, mọi đầu gối trên đất chỉ về tất cả mọi người đang sống trên đất và mọi đầu gối bên dưới đất, chỉ về những người không tin Chúa đã chết cùng với các thiên sứ phạm tội bị nhốt trong âm phủ thảy đều quỳ xuống để xưng nhận Ngài là Chúa, và hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời là Thiên Phụ của con người xác thịt Jesus và của tất cả những ai thuộc về Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi qua bài học cho con học được rằng:

Đấng Christ với sự hạ mình vâng phục là tấm gương trọn vẹn cho con. Trong mọi sự xảy đến trong đời sống, xin Chúa hướng dẫn con biết vâng phục để đời sống con luôn ở trong mục đích phụng sự Thiên Chúa cho tới cuối cùng.

Con cảm tạ Chúa vì trong hiện tại con không vì bất kỳ lý do gì mà phạm điều răn của Chúa. Con cầu xin Chúa ban ơn và năng lực cho con để mỗi ngày còn lại trong đời tạm này, con sẽ vẫn trung tín như vậy để được về với Ngài vì đó là mục đích duy nhất của cuộc đời con.

Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con!

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 09/10/2023


Trần Thị Thu Hương
09/10/2023 23:19

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Đấng nghiêm khắc, Đấng tôn quý, Đấng trên hết mọi sự. Con xin Chúa bao phủ gia đình con trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con được hiểu và có năng lực để biết áp dụng những điều mà Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 6, câu 7, và câu 8: Con hiểu rằng, Ngôi Lời tự có và hằng có với Đức Chúa Trời, với Đấng Thần Linh. Nhưng vì yêu thương loài người quá đỗi nên Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus để chịu chết thay tội lỗi cho toàn nhân loại. Ngài hoàn toàn là người, chịu cám dỗ, thử thách, Ngài cũng yếu đuối trong xác thịt nhưng Ngài hoàn toàn không phạm tội, không có một lời dối trá nào ra từ miệng Ngài. Mỗi một người được sinh ra trong xác thịt loài người mà tin nhận Chúa đều là tôi tớ của Chúa. Đức Chúa Jesus Christ trong thời gian nhập thế làm người cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 9, câu 10, câu 11: Con hiểu rằng, chính sự nhập thế làm người mà trọn vẹn, hoàn toàn không phạm tội nên mới có thể chịu chết thay tội lỗi cho toàn nhân loại. Và sau khi hoàn thành xong chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời mang lên thiên đàng, được ban cho sự vinh quang để Cha với Con là Một. "Danh trên hết mọi danh" là danh JESUS. Mọi đầu gối trên trời là các thiên sứ, các người tin Chúa đã chết, trên đất là con người trong thế gian, bên dưới đất là những người không tin Chúa và những thiên sứ phạm tội bị nhốt trong âm phủ, đều phải quỳ gối trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày phán xét chung cuộc công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ, tức là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con hiểu phân đoạn Thánh Knh trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, gìn giữ con và giúp con được vững vàng luôn cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Hồng Liên
10/10/2023 01:57

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Ngài hiểu rõ ý tưởng của chúng con và Ngài đưa dẫn chúng con trong đường lối Ngài. Vì Ngài mà chúng con được hưởng sự bình an, vui thỏa, mỗi ngày đều là mới luôn trong con. Nguyện tình yêu Ngài bao phủ chúng con, giữ cho chúng con tấm lòng khiêm nhu trước năng quyền Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:6-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus bộc lộ tâm tình của Ngài là: “Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn.” (Ma-thi-ơ 11:29).

Nếu con dân Chúa có tâm tình khiêm tốn, thì cũng phải có tâm tình giống như Ngài.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Đức Chúa Jesus Christ có hai bản thể, thần tánh và nhân tánh.

* Về thần tánh, “Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời,” là Đấng Vĩnh Hằng và là Con Một của Đức Chúa Trời. “Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời hiện hữu cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1). Ngài cũng là hiện thân của Đức Chúa Trời và là sự chói sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, là hiện thân của bản thể Ngài.

* Về nhân tánh, Ngài trở nên giống như loài người, mang hình dáng của con người. Trong nhân loại chưa có ai từ bỏ vinh quang tột đỉnh mình đang có để nhận lấy thân phận thấp hèn nhất trong loài người. Chỉ có Đức Chúa Jesus Christ từ ngôi vị cao nhất trên thiên đàng, sẵn lòng trút bỏ tất cả để xuống thế gian khoác lấy hình thể thấp hèn của loài người so với vinh quang cõi trời. Điều đó đưa Ngài đến hai tình trạng: Tự khiêm tốn hạ mình xuống và được Chúa Cha tôn cao.

Ngài không chỉ xuống thế gian, mang hình dạng của con người, mà còn nhận lấy thân nô lệ, nghĩa là thân phận thấp hèn nhất trong loài người. Ngài lớn lên trong một gia đình tầm thường làm nghề thợ mộc. Trọn cuộc đời Ngài trên đất sống nghèo cực, thấp kém và nhục nhã; thậm chí không có chỗ gối đầu: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem.” (Ê-sai 53:3). Tột cùng của nỗi nhục nhã Ngài đã chịu là vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Lạy Chúa, con hiểu rằng vì sự tuân phục Luật Pháp, Ngài tự đặt mình vào vai trò trung bảo có nhiệm vụ chịu chết đền tội cho nhân loại bởi một cái chết bị nguyền rủa, cực kỳ đau đớn và nhục nhã, chỉ dành cho tầng lớp nô lệ.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Đức Chúa Jesus đã được Cha Ngài tôn lên tột đỉnh cả thần tánh lẫn nhân tánh, bởi vì Ngài mang cả hai bản chất ấy khi chịu bị đóng đinh và được làm cho sống lại. Về thần tánh thì không phải Ngài nhận được vinh quang chi mới, vì Ngài từng cầu nguyện “xin Cha lấy vinh quang Con đã có bên Cha trước khi có thế gian mà tôn vinh Con cùng với Cha” (Giăng 17:5). Chính nhân tánh của Ngài mới được tôn lên tột đỉnh mặc dù đi đôi với thần tánh. Sự tôn cao này gồm có vinh dự và quyền phép. Vinh dự là vì Ngài được “ban cho Danh trên hết mọi danh”, về quyền phép thì “khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, trên đất, bên dưới của đất đều quỳ xuống”. Không phải là bởi thanh âm của Danh Ngài, mà bởi quyền năng của chính Đức Chúa Jesus mà mọi đầu gối đều phải quỳ xuống phục tùng.

Như Ngài đã phán trước khi về trời “Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.” (Ma-thi-ơ 28:18).

Vương Quốc của Ngài gồm cả thiên đàng lẫn trần gian, Ngài cai trị trên mọi tạo vật, thiên sứ và loài người, cả người sống lẫn người đã chết. Xưng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa để tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, quy vinh quang đời đời cho Ngài vì “tôn kính Con cũng như tôn kính Cha” (Giăng 5:23).

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Đặng Thái Học
10/10/2023 08:08

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 2:6-11 - Thần Tính của Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

Đức Chúa Jesus, Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, là Thiên Chúa Ngôi Hai, bình đẳng, bình quyền với Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi Đấng Ngôi Lời nhập thế làm người, được Đức Chúa Trời sinh ra trong thế gian, từ trong lòng trinh nữ Ma-ri, mang danh Jesus, Ngài chẳng coi sự bình đẳng, bình quyền của mình với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh là sự đồng tự có từ trước vô cùng và còn đến mãi mãi.

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Chính Thiên Chúa Ngôi Hai, cùng Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh tạo dựng nên trời đất, muôn loài vạn vật, đã tự bỏ mình, nhận lấy hình thể của tôi tớ giống như loài người; thật sự là loài người cả về thân thể và nhân tính, tự Ngài hạ mình xuống, tự nguyện vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, đến nỗi chịu chết cách vô cùng đau đớn trên cây thập tự, bị coi là một tử tội như những kẻ trộm cướp, giết người, cùng chịu hành quyết trên cây thập tự bên phải và bên trái với Chúa.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Cũng chính vì sự hạ mình, khiêm nhường, vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn cho đến chết, nên Đức Chúa Trời đã đem Đức Chúa Jesus Christ lên tầng trời cao nhất, và ban cho Ngài danh cao nhất trên mọi danh. Danh ấy chính là Danh Jesus - Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi, để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối của các thiên sứ và những người đã thuộc về Chúa trong mọi thời đại, đã chết, mọi đầu gối của tất cả mọi người đang sống trên đất, và mọi đầu gối của các thiên sứ phạm tội, bị giam cầm trong âm phủ cùng với những người không tin Chúa, đã chết đều phải quỳ xuống, bái phục Ngài, và mọi lưỡi của họ đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa của mình, hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, Cha của con người xác thịt Jesus, và Cha của hết thảy con dân chân thật của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con về sự Đấng Christ hoàn toàn hạ mình và vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đức Chúa Jesus Christ là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng toàn năng giáng thế làm người, chịu chết thay cho tội lỗi toàn nhân loại. Chúa là gương sáng cho con trên bước đường theo Ngài. Con nguyện sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, và không vì bất cứ sự gì mà con không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
10/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
10/10/2023 20:28

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha lại ban thêm cho con được thuận tiện trong việc suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa ban cho con được vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Con hiểu rằng:

1. Sau khi Phao-lô nói lời khích lệ, khuyên bảo con dân Chúa sống noi gương Đấng Christ, thì ông nói về thần tính của Đấng Christ. Con hiểu để qua đó con dân Chúa nhìn biết Chúa là Đấng quyền uy thể nào, nhưng Ngài đã từ bỏ mọi sự để vâng phục Đức Chúa Cha mà làm trọn mọi sự Đức Chúa Cha giao phó.

2. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Vì vậy, Ngài vốn là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Thế nhưng Ngài đã chẳng nắm giữ ngôi cao sang ấy, nhưng bằng lòng từ bỏ mình đi, để nhập thế làm người. Ngài đã mang lấy thân thể xác thịt của loài người nhỏ bé, hạ mình xuống trong hình thể của tôi tớ, vâng phục Đức Chúa Cha để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại. Sự vâng phục ấy là trọn vẹn tuyệt đối, đến nỗi Ngài hy sinh thân mình, chết trên cây thập tự cách đau đớn để đền tội thay cho nhân loại.

3. Con hiểu bởi sự vâng phục ấy mà Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại, phục sinh vinh hiển, ban cho Đức Chúa Jesus danh xưng Đức Chúa Trời.

"Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]" (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Con hiểu khi ấy, trong danh Đức Chúa Jesus, hết thảy đều phải hạ mình, xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, là Đấng Cứu Rỗi. Mọi đầu gối trên các tầng trời là các thiên sứ, những người đã qua đời; những người đang sống trên đất; những người bên dưới đất là những thiên sứ chống nghịch Chúa (ma quỷ), và những người chết mà không tin nhận Chúa.

Hết thảy đều suy phục trước Chúa và xưng nhận Ngài là Chúa. Nhưng mọi sự thờ phượng tôn vinh đều hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ, là Đức Chúa Cha. Con hiểu giống như mọi vật trên Trái Đất tiếp nhận ánh sáng, năng lượng từ mặt trời. Sau đó mỗi vật, mỗi loài đều tươi đẹp phản chiếu sự tốt lành của mặt trời và bày tỏ ra sự đẹp xinh của mình.

Bài học con rút ra:

1. Con học được tấm gương vâng phục của Đức Chúa Jesus đối với Đức Chúa Cha. Chúng con là loài người nhỏ bé, thấp hèn, được tạo dựng nên bởi Chúa thì lẽ tự nhiên là phải vâng phục Chúa. Huống hồ chi Chúa đã vì yêu chúng con mà chết thay đền tội cho chúng con, thì chúng con càng vì yêu Chúa, biết ơn Chúa mà vâng phục để khiến Chúa vui lòng.

2. Con học được rằng, Chúa đã hạ mình, từ bỏ mọi sự cao sang để làm gương trong sự vâng phục thì việc chúng con từ bỏ mọi ham muốn thuộc về thế gian, từ bỏ con người cũ xấu xa để vâng phục Chúa là những điều ô uế, xấu xa thật chẳng đáng kể chi.

3. Con học được rằng, ai từ bỏ mọi sự để vâng phục Chúa thì sẽ được hưởng mọi điều tốt lành, phước hạnh mà Chúa đã dành ban. Con học được rằng, vâng phục Chúa là làm theo mọi lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh và các thẩm quyền Chúa đặt để trong sự chăn dắt thuộc linh. Con cũng học được rằng, thật ra vâng lời Chúa mà từ bỏ mọi tham muốn, từ bỏ con người cũ xấu xa để trở nên giống như Ngài thì con đang được, chứ không mất đi.

Nguyện xin Chúa cho con mỗi ngày yêu Chúa càng hơn, mỗi ngày dọn mình thánh sạch chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến đón chúng con. Nguyện Chúa gìn giữ con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/10/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
10/10/2023 22:09

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trong đời sống con. Nguyện trong mọi hoàn cảnh con đều có được sự bình an, vui thỏa vì hiểu được thánh ý của Ngài dành cho con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Thưa Cha, con hiểu rằng tiếp sau lời khuyên: "Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus." thì Sứ Đồ Phao-lô giãi bày cho con dân Chúa được hiểu về tâm tình của Đấng Christ. Ngài vốn là Thiên Chúa, có từ ban đầu, bình đẳng với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa Ngôi Lời, chính Ngài là Đấng làm nên muôn vật (Giăng 1:1-3). Nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, vui lòng nhận lấy hình thể tôi tớ như loài người.

Ngài tự bỏ đi hình thể của Thiên Chúa, rồi Đức Chúa Trời mới ban cho Ngài thân thể xác thịt của loài người trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Từ đó Ngài hoàn toàn là người, con người Jesus gọi Đức Chúa Trời là Cha, ở trong địa vị của loài người mà vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, đến nỗi chết một cách đau đớn, nhục nhã, bị đóng đinh trên cây thập tự, bị kể vào hàng trộm cướp. Trong mọi sự, Ngài đều vâng theo thánh ý của Đức Chúa Trời, để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong thế gian là một con người hoàn toàn, với tâm tình khiêm nhường, nhu mì đã vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đến danh xưng Đức Chúa Trời cũng được ban cho Ngài (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Qua bài giảng con hiểu rằng, danh trên hết mọi danh chính là danh Jesus, có nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Khi nghe đến danh Jesus thì mọi loài thọ tạo đều quỳ xuống, mọi lưỡi dù của người bình dân hay là mọi vua chúa, mọi thế lực đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, Ngài là Vua của muôn vua, Chúa trên các chúa. Chức vụ Christ được Đức Chúa Trời ban cho con người Jesus, nên khi xưng nhận Jesus Christ là Chúa thì sự tôn vinh hướng về Đức Chúa Trời, dâng sự vinh quang lên Cha của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên. Nhắc con nhớ về tâm tình của Đấng Christ, là Chúa của con, con được kêu gọi để trở nên giống Ngài, trong sự nhu mì, khiêm nhường mà vâng phục Cha trong mọi đường. Con học được rằng chính sự vâng phục Đức Chúa Trời, mà con người mới trở nên có giá trị, bởi Cha sẽ đem mỗi người lên cao tùy vào mức độ vâng phục của mỗi người. Nguyện xin Cha giữ gìn con trong Ngài, ban cho con tâm tình nhu mì, khiêm nhường của Đấng Christ, nguyện con sẽ luôn vâng phục Ngài, và giữ tấm lòng đó cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/10/2023


Nguyễn Công Hải
11/10/2023 09:18

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một đêm ngủ bình an, một ngày mới được thỏa vui và phước hạnh. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con, gia đình con luôn được ở trong ân điển và sự quan phòng, ban ơn của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con trong việc học, đọc, suy ngẫm Thánh Kinh là Lời của Ngài, để con được hiểu biết ngày càng hơn ý muốn và chương trình của Ngài trên đời sống con và cho cả nhân loại. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn có cơ hội ăn năn mỗi khi con vấp phạm, để con được Ngài xưng là công chính, được Ngài xem là thánh khiết trước mặt Ngài. Giờ này, con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Phi-líp 2:6-11.

Câu 6:
6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

Con hiểu, “Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa" - có nghĩa Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, bình đẳng, bình quyền với Thiên Chúa. Ngài có đủ thẩm quyền, quyền năng, vinh quang và hiệp một với Đức Chúa Trời. “Chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ" - có nghĩa là, Chúa Jesus trong thân vị của loài người, khi Ngài nhập thể thành một con người hoàn toàn để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự chết của Ngài, thì Ngài đã tự nguyện từ bỏ sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa, hạ mình trong sự vâng phục Chúa và vâng phục cho đến chết. Ngài sẵn sàng từ bỏ mọi vinh quang ấy để trở thành con người thấp hèn và phục vụ.

Câu 7:
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;

Con hiểu, Chúa Jesus đã từ bỏ bản tính Thiên Chúa để trở nên con người. Ngài từ bỏ quyền năng, vinh quang để trở nên một người như loài người chúng con, trở nên một con người bình thường với tất cả những hạn chế, yếu đuối. Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống trong một xã hội bất công và tội lỗi, Ngài chịu sự bắt bớ, hành hạ, vu khống, làm nhục và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự. "Trở nên ở trong sự giống như loài người" - Chúa Jesus không chỉ trở nên con người về mặt xác thịt, mà còn trở nên con người về mặt tâm linh. Ngài trải nghiệm tất cả những gì mà con người trải qua, được sinh ra, lớn lên, được học hành, với tất cả cảm xúc từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hy vọng đến tuyệt vọng…

Câu 8:
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.

Con hiểu, “thể trạng của một người" - nghĩa là Chúa Jesus không chỉ mang thân thể xác thịt của một con người, mà còn mang cả tâm hồn và linh hồn của một con người hoàn toàn. Ngài cảm nhận được những đau khổ và thống khổ của con người, và Ngài đã sẵn sàng chịu chết thay cho tội lỗi của người khác. "Tự hạ mình xuống" - nghĩa là, Chúa Jesus không chỉ hy sinh Ngai vinh quang và nơi ngự sáng láng, vinh quang của Ngài ở Thiên Đàng để trở nên con người, mà còn hạ mình xuống. Ngài sẵn sàng phục vụ và hy sinh bản thân vì người khác. "Vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự" - Chúa Jesus đã vâng phục và làm thành mọi ý muốn của Đức Chúa Cha, thậm chí đến nỗi chết trên thập tự giá. Ngài là con người, nên Ngài chết thay cho con người phạm tội, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa, là Đấng sáng tạo, nên sự chết của Ngài có tác dụng chết thay cho toàn thể nhân loại, cho tất cả mọi người, sự chết của Ngài chuộc tội cho nhân loại, và để mang lại sự cứu rỗi cho toàn thể loài người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Câu 9:
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Con hiểu, “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao" - có nghĩa là Đức Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Jesus sau khi Ngài đã hoàn tất chương trình cứu rỗi theo ý muốn Cha, và chính Đức Chúa Cha cũng đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, được tôn cao trên trời, dưới đất và trong lòng mọi người.

Câu 10-11:
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Con hiểu, sau khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành chương trình, kế hoạch và sự cứu rỗi thì Đức Chúa Cha đẹp lòng và ban cho Ngài quyền cai trị toàn cõi vũ trụ. “Mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống" - nghĩa là các thiên sứ trên trời, loài người dưới đất đều sẽ quỳ xuống trước Chúa Jesus và thờ lạy Ngài, con cũng hiểu đến ngày của Chúa mọi sự này sẽ ứng nghiệm vì bây giờ vẫn còn nhiều người phản nghịch lại Chúa, thờ lạy ma quỷ cũng như những người vô thần trong thế gian. "Mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa" - đến ngày phán xét, mọi người trên thế gian đều sẽ xưng nhận Chúa Jesus là Chúa của muôn chúa, là vua của muôn vua, muôn vật, muôn dân trên trời, dưới đất sẽ tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con học được sự hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus. Sự hy sinh của Ngài để chết thay cho tội lỗi con và cho toàn nhân loại thật lớn lao mà con không thể nào tả hết lòng biết ơn của mình. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết học theo tấm lòng nhu mì, khiêm nhường và vâng phục Chúa, làm theo những bản tính thánh khiết, công chính, yêu thương của Ngài, hy sinh bản thân vì người khác như cách Chúa đã hy sinh vì con, và làm theo mọi ý muốn của Ngài trên đời sống con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Hồng Liên
11/10/2023 11:26

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Ngài hiểu rõ ý tưởng của chúng con và Ngài đưa dẫn chúng con trong đường lối Ngài. Vì Ngài mà chúng con được hưởng sự bình an, vui thỏa, mỗi ngày đều là mới luôn trong con. Nguyện tình yêu Ngài bao phủ chúng con, giữ cho chúng con tấm lòng khiêm nhu trước năng quyền Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:6-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc cho con dân Chúa nhớ xuất thân của Đấng Christ.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

Đấng Christ là một trong ba thân vị của Thiên Chúa, Ngài mang thần tính vì Ngài là Chúa. Đức Chúa Trời đã có từ lúc ban đầu nên Đấng Christ cũng đã có từ lúc ban đầu. Ngài sẵn sàng từ bỏ địa vị cao quý ở nơi vinh hiển mà đến trần gian trong hình thể của con người. Ngài phải trải qua sự sinh, tử, nhọc nhằn, chông gai, thử thách giống y như những gì con người phải trải qua.

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Chưa một tình yêu thương nào bao la rộng lớn như tình yêu thương của Đấng Christ, đến nỗi Ngài hạ thấp chính mình Ngài đến thế gian chỉ với một mục đích duy nhất là cứu chuộc tội nhân. Con Một của Đức Chúa Trời thuộc dòng dõi Đa-vít, Ngài được sinh ra trong một gia đình làm nghề mộc, trải qua mọi sự cám dỗ của Sa-tan, Ngài chịu nhục nhã, tra tấn đòn roi, rồi Ngài chết trên cây thập tự. Ngài đã đắc thắng, được Đức Chúa Trời tôn cao. Sự hạ mình, khiêm nhường của Đấng Christ tỏ ra sự vinh hiển của Cha Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Điều đặc biệt ở đây là sự vâng phục cho đến chết của Đấng Christ. Có lẽ Phao-lô muốn nhấn mạnh thái độ đúng đắn của con dân chân thật của Chúa chính là “vâng phục”. Vâng phục Chúa, vâng phục các mạng lệnh Ngài, vâng phục cho đến chết. Chỉ có như vậy con dân Chúa mới đạt đến sự hiệp hòa với Thiên Chúa và với nhau.

Lạy Chúa, con hiểu rằng những câu tiếp theo Sứ Đồ Phao-lô nêu ra những hình ảnh cụ thể để xác định hai bản thể trong Đấng Christ.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Qua tất cả những gì Đức Chúa Jesus đã trải qua trong hình thể là con người, sự hy sinh của Ngài đã làm trọn ý muốn trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đấng Christ không chỉ tỏ ra khi Ngài trong thân vị là Thiên Chúa mà cũng đã tỏ ra khi Ngài trong xác thịt con người.

Ngài được Đức Chúa Trời ban cho toàn quyền cai trị cõi thế gian, nhân loại phải quy phục dưới gối Ngài, môi miệng nhân loại phải tôn vinh, thờ lạy Ngài.

Lạy Chúa, lời của Sứ Đồ Phao-lô đã đập tan mọi sự nghi ngờ về Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Chúa.

Hiện tại cho đến giờ này con biết vẫn còn đâu đó những người phủ nhận không tin vào Đấng Christ, họ tin là chỉ có một Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa tha thứ và ban cho họ sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ, tuy Ngài mang hình hài con người nhưng Ngài vẫn mang bản thể là Thiên Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Vũ Triệu Hùng
11/10/2023 21:11

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 6 đến câu 8: Con hiểu rằng, Ngôi Lời thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, vì Ngài chính là Thiên Chúa. Để cứu chuộc loài người ra khỏi sự hư mất, Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự bỏ hình thể Thiên Chúa cao quý để nhận lấy hình thể tôi tớ, trở nên hoàn toàn giống như loài người, và thực hữu sống động trên đất. Con người mang tên Jesus đã sống trong sự khiêm nhường, hạ mình, vâng phục hoàn toàn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời và vâng phục đến nỗi chết trên cây thập tự, để hoàn thành trọn vẹn chương trình cứu chuộc nhân loại.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Câu 9: Con hiểu rằng, chính vì Đức Chúa Jesus sống hạ mình, khiêm nhường, vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự và vâng phục cho đến chết để hoàn thành chương trình cứu rỗi, nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao là được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và danh trên hết mọi danh chính là danh Jesus. 

10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, danh Jesus nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Trong danh Jesus thì tất cả thiên sứ trên trời, những người sống trên đất hay bị nhốt trong âm phủ cùng với các thiên sứ bị nhốt trong vực sâu hết thảy đều phải quỳ xuống và xưng nhận Ngài là Chúa, là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên mình. "Hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ" là hướng về Đức Chúa Trời, là vì bởi ý muốn Ngài mà Đấng Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Cảm tạ Chúa vì trong danh Jesus mà con dân Chúa có quyền truyền cho ma quỷ phải lui xa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Nguyện con luôn biết tự bỏ chính mình mỗi ngày, để vui sống trong sự khiêm nhường, hạ mình và vâng phục mọi ý muốn Đức Chúa Trời như Cứu Chúa yêu dấu của con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/10/2023


Lê Minh Dương
12/10/2023 00:12

Lê Minh Dương: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Cha vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng con nương nhờ và tin cậy. Nếu không có Ngài thì đời sống con không có ý nghĩa chi. Ngài là nguồn của tình yêu thương và con mong muốn rằng, đời sống con luôn tuôn tràn tình yêu đó của Ngài qua chính mình con. Vì con biết rằng nếu không có tình yêu thì dù con có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì cũng là vô ích cho con. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 2:6-11. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus trước khi nhập thế làm người, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài tự có từ lúc ban đầu, và Ngài có cùng Đức Chúa Trời và Ngài là Thiên Chúa (Giăng 1:1-2). Nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên sự giống như loài người như chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự Thiên Chúa Ngôi Lời tự bỏ mình đi để trở nên sự giống như loài người thì được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Vì thế Chúa Jesus hoàn toàn là một con người xác thịt giống như chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự bỏ mình đi, được Đức Chúa Trời sinh ra làm người nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa vì Ngài có cùng Đức Chúa Trời (Giăng 1:2). Và trong con người xác thịt đó Ngài không sử dụng quyền năng của Thiên Chúa nhưng sống như một người bình thường, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng trái với sự kiêu ngạo của loài người, thích làm theo ý riêng thì chính Đức Chúa Jesus trong thân vị loài người, Ngài đã hạ mình vâng phục hoàn toàn Đức Chúa Trời, chính vì thế mà Ngài được Đức Chúa Trời đem lên rất cao, và ban danh trên hết mọi danh, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất, và bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Ngài là Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng bài học đầu tiên mà một người cần học để bước đi với Chúa đó là sự vâng lời. Để có thể vâng lời một người cần phải hạ mình, tự bỏ mình đi, luôn xem mình như một nô lệ cho Chúa, có như vậy thì mới có thể vâng phục như Đấng Christ. Và chắc chắn rằng, nếu chúng con càng hạ mình vâng phục thì địa vị của chúng con trên trời là cao lắm.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng vâng phục như Chúa Jesus vâng phục Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Trần Thị Lan
12/10/2023 00:53

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài. Con xin Cha giờ này ở cùng con và soi dẫn con, cho con hiểu được Lời Ngài. Con cảm ơn Cha cho con có thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài trong Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa Ngôi Lời. Mà khi Ngài nhập thế, mang hình thể loài người thì mang danh là Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ bình đẳng với Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa thân vị Ngôi Lời.

Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài, vạn vật. Ngài đã bỏ đi hình thể Thiên Chúa của mình, nhận lấy hình thể loài người, để phụng sự Thiên Chúa. Ngài chết để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt tội lỗi.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, nên thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời làm sống lại, tôn cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh ấy là danh Jesus. Jesus nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Để các thiên sứ, tất cả mọi người trên đất, những người chết không tin Chúa, cùng với các thiên sứ phạm tội bị nhốt trong âm phủ, đều quỳ xuống, xưng nhận Ngài là Chúa.

Nguyện lẽ thật của Lời Chúa giúp con hiểu rõ thần tính của Đấng Christ. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Nguyện Đấng Christ ban cho con năng lực học theo gương của Ngài, biết khiêm nhường, hạ mình, và vâng phục cho đến chết. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con được khôn sáng, để con hiểu biết Lời Chúa và biết cách áp dụng vào cuộc sống.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Christian Grace
12/10/2023 08:29

Suy Ngẫm Phi-líp 2:6-11

Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời Chí Ái của chúng con! Con xin kính dâng lời tạ ơn bàn tay yêu thương của Cha đã luôn bồng ẵm, nâng đỡ và che chở chúng con trong mọi đường. Con tạ ơn Cha cho chúng con được sống trong những thời khắc rất đặc biệt của lịch sử khi chúng con từng ngày được chứng kiến Lời Cha được dần ứng nghiệm một cách hoàn toàn, đây chính là ơn phước lớn lao Cha ban cho mỗi một chúng con, giúp chúng con thêm lên tình yêu, sự tin kính và niềm hy vọng một ngày thật gần Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sẽ trở lại để đón chúng con vào nơi phước hạnh bên cạnh Cha đời đời.

Nguyện kính xin tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ và gìn giữ chúng con trọn vẹn ở trong Cha từ nay cho đến vô cùng. Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, thêm năng lực, thêm lên sự hiểu biết và giúp cho chúng con ngày càng có nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa kính yêu ngày càng hơn.

Kính thưa Cha,
Nguyện kính xin Cha vui nhậm thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 6 đến câu 8: “Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa,” nghĩa là Đấng có thật trong hình thể của Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu sự Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài có toàn quyền trên muôn loài vạn vật, Ngài có thể trừng phạt loài người vì những tội lỗi đã làm ra, Ngài có toàn quyền bỏ mặc để cho loài người chết trong sự lầm lỡ và tội ác của mình. Như có chép: “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo. Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.” (Cô-lô-se 1:15-16).

Nhưng vì tình yêu nhiệm mầu mà ngôn ngữ và sự tri thức của loài người không sao với tới hay có thể diễn tả được. Chính Ngài đã bằng lòng tự bỏ đi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa, Ngài đã hy sinh sự cao trọng, vinh quang, uy quyền của Thiên Chúa để giáng sinh nhận lấy hình thể của một con người, trở nên giống như loài người trong sự yếu đuối bất toàn, đi lại giữa loài người để giãi bày về Cha, để vâng phục và dâng chính thân thể mình làm của tế lễ chuộc tội đời đời cho nhân loại theo thánh ý của Đức Chúa Cha trong chương trình và ý định đời đời mà Thiên Chúa đã định trên loài người từ Buổi Sáng Thế.

Câu 9 đến câu 11: “Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Cũng vì thế” nghĩa là cũng vì sự hy sinh cao quý lạ lùng mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra khi Ngài từ bỏ ngôi cao sang đến thế gian mang lấy xác thịt loài người, Ngài đã tự hạ mình xuống trong sự khiêm nhường để vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí là chết trên cây thập tự. Nên sau khi hoàn thành sự hy sinh chịu chết chuộc tội cho loài người theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài đã được Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Danh trên hết mọi danh chính là danh Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an (Ê-sai 9:6) để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, vì danh “Jesus” là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi”, và Ngài là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mọi đầu gối trên các tầng trời là các thiên sứ và những người thuộc về Chúa đã qua đời hiện đang ở thiên đàng, trên đất là hết thảy mọi người đang sống trên đất, bên dưới đất là chỉ về những người đã chết mà không tin Chúa cùng với các thiên sứ phạm tội bị nhốt trong âm phủ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu muôn loài tạo vật do tay Thiên Chúa sáng tạo nên, nên hết thảy từ các thiên sứ cho đến loài người, dù là tin kính hay chống nghịch Thiên Chúa thì đến thời điểm Ngài đã định cả thảy đều phải quỳ xuống thờ phượng, tôn vinh, vâng phục Đấng Christ và hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha,
Con hiểu "Thiên Phụ" là danh xưng chỉ về Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ trong con người xác thịt Jesus và là Cha Trời kính yêu của hết thảy những ai thuộc về Ngài. Ngài đã tạo dựng nên muôn loài để tôn vinh Ngài vì vậy mà muôn loài vạn vật đều hướng về sự vinh quang của Ngài.

Con xin cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã để lại một gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài trong sự tôn kính, dâng vinh hiển và hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ, Cha của Ngài và cũng là Cha Trời kính yêu của chúng con.

Con tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng con hình mẫu trong sự hạ mình vâng phục, giúp chính mình con đây được học theo Ngài trong sự hoàn toàn vâng theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm ơn thêm sức, dìu dắt và tỉnh thức tâm linh của con, giúp cho con luôn biết đặt để mọi thánh ý của Thiên Chúa là mục đích, ý nghĩa và là điều quan trọng nhất trong đời sống con, để trong ơn của Ngài con luôn hết lòng làm y theo ý Cha của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Ngài!

Nguyện vinh quang, quyền phép đời đời duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian

Ngày: 12/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
12/10/2023 20:52

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Từ câu 6 đến câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa vì Ngài chính là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời. Nhưng vì yêu thương loài người nên Ngài không xem sự bình đẳng, bình quyền của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Theo sự giảng giải của người chăn thì con hiểu, Ngài tự bỏ đi hình thể của Thiên Chúa là Ngài tự làm cho mình trở nên trống không, vô giá trị. Rồi sau đó Ngài được Đức Chúa Trời ban cho thân thể xác thịt của loài người và được một người nữ sinh ra trong thế gian bởi năng lực của Đấng Thần Linh.

"Được tìm thấy trong thể trạng của một người" nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là loài người. Trong thân vị loài người, Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha. Ngài hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, đến nỗi phải chịu một cái chết đau đớn và nhục nhã nhất. Sau nhiều năm theo Chúa, được kinh nghiệm Ngài nhiều hơn thì con lại càng thấy sự Ngài chịu chết thay cho con là quá đỗi kỳ diệu. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ!

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 9: Con hiểu rằng, chính vì Đức Chúa Jesus Christ đã hạ mình, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết mà thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Ngài được "đem lên rất cao" nghĩa là được Đức Chúa Trời tôn cao và đặt ngồi trên ngai của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời còn ban cho con người xác thịt Jesus danh hiệu "Đức Chúa Trời" (Giăng 17:11). Nhưng “danh trên hết mọi danh" là danh Jesus, nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Trong danh Jesus, mọi loài tạo vật đều quỳ xuống để xưng nhận Jesus Christ là Chúa, là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Sự xưng nhận này sẽ xảy ra trong thời kỳ Ngàn Năm Bình An, lúc Vương Quốc Trời được thân vị loài người của Đức Chúa Jesus Christ cai trị. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng đời sống của con xứng đáng với sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Cha gìn giữ Hội Thánh trong những ngày sau cùng này, trước sự tấn công dữ dội từ nhiều phía của ma quỷ. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
12/10/2023


Vũ Thị Thư
13/10/2023 14:07

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an. Con cũng cảm tạ ơn Ngài cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Phi-líp 2:6-11. Xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Kính thưa Cha, với tri thức và sự hiểu biết giới hạn của con, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, Ngài tự hữu hằng hữu, bình đẳng với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh, nhưng bởi tình yêu đối với loài người, Ngài muốn loài người có cơ hội được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã tự nguyện xuống thế gian, chịu làm người, hạ mình một cách tuyệt đối, chết thay cho tội nhân, chịu thương khó và chịu chết trên cây thập tự.

Sự hy sinh và mọi việc làm của Ngài là để cho chúng con một tấm gương để cho chúng con học theo. Chúng con cần phải học theo Ngài trong sự yêu thương, hy sinh, vâng phục, khiêm nhường, nhu mì và hạ mình.

Ngài trở nên con người nhưng Ngài không hề phạm tội.
Nhờ vậy mà Ngài có thể đền tội chuộc tội thay cho chúng con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh vô cùng lớn lao mà Ngài dành cho chúng con, mặc dù chúng con không đáng chi. Con thấy mình thật sự chưa sống hết lòng cho Chúa, con thực sự muốn con yêu Ngài ngày càng hơn, xin Chúa cho tình yêu Ngài trong con cứ lớn dần lên theo thời gian.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Cũng bởi những sự hạ mình, vâng phục và hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, nên sau khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người thì Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, là Vua của muôn vua, Chúa của các chúa.

Để hầu cho hết thảy mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống khi nghe đến danh Ngài.

Thưa Cha, con hiểu đầu gối trên trời chỉ về các thần linh và thiên sứ do Chúa tạo ra cùng những người đã chết thuộc về Chúa. Đầu gối dưới đất là chỉ về loài người, đầu gối bên dưới đất chỉ về những người đã chết nhưng không thuộc về Chúa, Sa-tan và những thiên sứ phạm tội.

Và mọi lưỡi tức là môi miệng của tất cả mọi người cùng các thiên sứ đều phải xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Thiên Phụ của Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Con Người và của những con dân Chúa.

Kính thưa Cha, con rất mong chờ ngày mà chúng con được Chúa trở lại để đón chúng con về với Ngài, vì thế giới này thật bất ổn và rất đỗi rối ren, con trai của con cũng rất mong chờ được lên Thiên Đàng, bé sợ bé phạm tội, bé chỉ mong sớm được về với Chúa. Nguyện Chúa thánh hóa biến đổi chúng con bằng Lời Hằng Sống của Ngài, giúp chúng con luôn hết lòng tôn kính Chúa, yêu thương anh chị em và hết lòng giữ mình thánh khiết, sẵn sàng để ra đi với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/10/2023


Bùi Văn Vũ
14/10/2023 22:02

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát để con được biệt riêng và nghỉ ngơi về phần thân thể xác thịt. Thưa Cha! Nếu không có ngày Sa-bát thì con cứ mãi trong công việc không bao giờ hết, Ngài ban cho con được ngày nghỉ ngơi và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con được vui thỏa trong ngày Sa-bát của Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:6-11. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ đã sáng tạo nên loài người, ban cho loài người là con của Chúa, được cai quản muôn vật mà Chúa sáng tạo, nhưng bởi lòng kiêu ngạo, bởi sự tham muốn mà đã chống nghịch Chúa, ăn trái cây biết điều thiện và điều ác là sự mà Chúa đã ngăn cấm. Kể từ đó loài người phải sống trong sự đau khổ của cuộc sống và chờ đợi sự đời đời trong hỏa ngục.

Con hiểu rằng, Đấng Christ là Thiên Chúa, Ngài đã có từ trước vô cùng và ở cùng Đức Chúa Trời, bởi tình yêu thương chúng con đã bỏ địa vị cao sang để nhập thế, nhận lấy hình thể loài người như chúng con.

Ngài phải chịu những điều mà chúng con phải chịu bởi tội lỗi chúng con tự gây ra. Ngài đã sống một nếp sống làm gương về sự công chính, thánh khiết, yêu thương cho loài người, và làm gương về sự vâng phục Đức Chúa Trời. Cuối cùng Đấng Christ đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người chúng con, để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì chúng con được tha tội, được rửa sạch bản chất tội và ban cho năng lực sống đẹp lòng Chúa.
Trên bước đường về nhà Chúa chúng con cũng gặp những khó khăn, hoạn nạn, nhưng chúng con có tấm gương là Đấng Christ và các sứ đồ, thánh đồ của Chúa để noi theo.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự nhu mì, khiêm nhường, và tình yêu, Đức Chúa Jesus đã vâng lời Đức Chúa Trời hoàn thành chương trình cứu rỗi bởi sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Đức Chúa Jesus đã được sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời được ban cho danh trên hết mọi danh đó là danh Đức Chúa Trời.

Trong danh Đức Chúa Jesus mọi đầu gối trên các tầng trời là các thiên sứ và các thánh đồ đã chết, trên đất là những người đang sống và bên dưới đất là những thiên sứ phạm tội và những người phạm tội đã chết, hết thảy đều quỳ xuống trước Đức Chúa Jesus và xưng nhận Ngài là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ là Đức Chúa Cha, bởi chương trình cứu rỗi do Ngài thiết lập theo thánh ý của Ngài.

Thưa Cha! Mỗi chúng con khi là con cái của Ngài, chúng con thật phước hạnh khi nhận được ân điển của sự cứu rỗi, chúng con được hiệp một với Đấng Christ là Thiên Chúa, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, được bên cạnh và đồng cai trị cơ nghiệp của Chúa cùng với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

Nguyện xin Ngài ban cho mỗi chúng con hiểu biết càng hơn về Chúa, về tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Để chuộc chúng con, Đấng Christ đã trả một giá cao bằng chính mạng sống của Chúa.

Xin cho mỗi một anh chị em chúng con luôn tỉnh thức, tra xét lòng mình mỗi ngày, để chúng con luôn sống đẹp lòng Ngài sẵn sàng để được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đón chúng con về với Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/10/2023


Trần Hữu Tường
15/10/2023 22:08

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con nhận được bài học từ câu 6, 7, 8.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.

Thưa Cha, qua ba câu Thánh Kinh trên con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Ngài vốn là Thiên Chúa nhưng Ngài không màng đến địa vị Thiên Chúa quyền năng vĩ đại mà vì yêu loài người Ngài đã tự bỏ mình đi. Ngài đã nhập thế làm người, tự hạ mình xuống, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, chết một cách đau đớn và nhục nhã trên cây thập tự để chuộc tội cho loài người.

Thưa Cha, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, con thấy được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho loài người chúng con, mặc dù loài người chúng con chẳng xứng đáng gì cả. Nếu không có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì loài người chúng con đều phải vào hỏa ngục vì tội lỗi của mình. Giờ đây, con được ở trong sự cứu chuộc, con đã thuộc về Chúa. Con cũng học theo Chúa trong sự từ bỏ chính mình, hạ mình vâng phục Chúa cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình, có như vậy con mới thể hiện được tấm lòng của con đối với Chúa.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì sự hy sinh quá lớn lao mà Ngài dành cho loài người chúng con, trong đó có con đây. Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết từ bỏ chính mình vâng phục Chúa để con sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường

       


Đồng Thị Nghĩa
16/10/2023 09:08

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới! Xin Cha giúp cho con luôn có tấm lòng biết ơn Ngài về mọi sự trong đời sống của con. Từ việc có hơi thở; có sức khỏe; có cơm ăn, quần áo mặc… Xin Cha giúp con luôn biết thỏa lòng trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài. Xin Ngài giúp con thỏa vui trong sự học Lời Ngài và trung tín học và hoàn thành bài suy ngẫm của con mỗi ngày. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con hôm nay.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Thưa Cha, con hiểu rằng địa vị Thiên Chúa là vô cùng cao cả, vinh quang. Là đáng trọng trên hết mọi danh, mọi quyền thế. Đáng để Thiên Chúa nắm giữ. Nhưng Thiên Chúa Ngôi Lời đã "chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ", bởi vì Ngài quý trọng chúng con hơn địa vị của Ngài. Ngài không những sẵn lòng bỏ đi sự vinh quang, mà còn sẵn lòng chịu mọi đớn đau để giải cứu chúng con khỏi hình phạt nơi hỏa ngục. Con cảm tạ ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho loài người chúng con. Con mong ước mình cũng luôn biết sẵn sàng hy sinh mọi sự để sống theo ý muốn của Ngài, xin Ngài giúp con làm được điều đó.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha, Thiên Chúa Ngôi Lời đã xuống thế gian và sống như một người bình thường, nhưng Ngài sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, làm theo các điều răn của Thiên Chúa để làm gương cho loài người. Bởi sự hoàn toàn vâng phục, đến nỗi hy sinh mạng sống của mình, thì Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài sống lại và ban cho Ngài danh của Đức Chúa Trời.

Qua điều trên con học được rằng chỉ cần con cứ vâng phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn, kể cả khi có những khó khăn thử thách như: sự bắt bớ vì đức tin, sự khó khăn trong đời sống, sự đau yếu bệnh tật… thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho con được tôn cao. Thưa Cha, trong đời sống hiện tại của con thì con thấy mình được rất thuận tiện để theo Ngài, con cảm tạ Ngài vì điều đó. Xin Ngài giúp con biết kiên trì, nhẫn nại khi có những sự vất vả nào đó từ việc chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Lời Ngài cũng dạy con hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa (Ê-phê-sô 5:22). Con học được rằng nếu có điều gì con muốn khác, còn chồng con muốn khác, mà sự vâng theo chồng con khiến con vất vả hơn, thì con cũng cần vui lòng mà vâng phục, không than van hay kêu ca trách móc. Như vậy mới là con vâng phục sự dạy dỗ của Lời Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa dạy dỗ con, cho con học được những bài học quý giá cho mình. Nguyện xin Lời của Ngài cứ ở trong tấm lòng của con, để giữ con không phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Nhung
16/10/2023 22:50

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày buổi sáng bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con tròn công việc tay con làm. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ con dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài là Thiên Chúa nhưng Ngài không coi sự bình đẳng với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã lựa chọn từ bỏ ngôi cao sang, sự vinh quang quyền thế của Ngài, và Ngài nhận lấy hình thể tôi tớ, và Ngài trở nên giống như con người. Ngài được tìm thấy trong thể trạng của một con người tên là Jesus, Ngài cũng mang lấy thân thể xác thịt, bước đi những bước đi trên đất, Ngài đã tự hạ mình xuống, Ngài vâng phục Đức Chúa Trời vâng phục cho đến chết, đến nỗi Ngài đã chết trên cây thập tự giá. Thưa Cha, con hiểu sự vâng phục Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus khi Ngài còn trên đất là Ngài rao giảng về Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi mọi người ăn năn, Ngài chịu đói, chịu lạnh đến nỗi ngủ không có chỗ gối đầu, Ngài chịu chết để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ

Kính thưa Cha, con hiểu rằng cũng vì Ngài vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài vâng phục trong mọi sự, đến nỗi Ngài đã chết trên cây thập tự giá, nên Ngài đã được Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để cho trong danh của Đức Chúa Jesus mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống. Và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus là Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi đầu gối trên các tầng trời chỉ về các thiên sứ và những người thuộc về Chúa đã chết, mọi đầu gối trên đất chỉ về những người còn sống trên đất, mọi đầu gối bên dưới đất chỉ về những người đã chết ở dưới âm phủ không tin Chúa và những thiên sứ bị nhốt phạm tội chống nghịch Chúa.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được: Tấm gương bỏ đi mình, không sống vì mình nhưng sống vì yêu người khác.
Con học được tấm gương vâng phục Đức Chúa Cha, của Chúa Jesus. Con cần vâng phục Chúa, vâng phục mọi người, vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để, con cần phải cẩn thận hơn nghiền ngẫm từng lời hướng dẫn và cẩn thận làm theo.

Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã yêu thế gian, trong đó có con. Dù thế gian chống nghịch Ngài, thì Ngài vẫn chọn chết một cách đau đớn vì thế gian. Để cứu những ai tin Ngài ra khỏi án phạt của tội lỗi. Con cầu xin Chúa Ngài ban cho con trong mọi sự biết kính sợ Chúa, hướng lòng về Chúa, để Ngài không chịu đau vì con nữa. Con xin Chúa Ngài ban ơn cho con luôn biết cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
16/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
17/10/2023 13:16

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian sức khỏe để con suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài, con được Ngài yêu thương, chăm sóc, cho dù cả thế gian đang phải đối mặt với những rối loạn, hoạn nạn, nguy biến. Nhưng con cái của Ngài thì luôn được ở an toàn trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Kính Thưa Cha! Con xin được trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:7-8 như sau:

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 7-8: Con hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã từ bỏ đi hình thể vinh quang, oai nghi của một Thiên Chúa, nhận lấy hình thể của một tôi tớ. Trong thân vị loài người, Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, trong thân thể xác thịt loài người của Ngài, Ngài có thể làm ra các việc quyền năng, phép lạ. Nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Ngài đã chết trong sự đau đớn, nhục nhã khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu ở trên, qua bài học này Chúa cũng nhắc nhớ cho con hiểu rằng, con chỉ là một tội nhân đáng khinh, đáng chết. Nhưng bởi sự thương xót lớn của Ngài dành cho con, để giờ đây con được làm con cái của Ngài, con cần phải học theo gương của Đấng Christ trong sự hạ mình, vâng phục cách trọn vẹn. Vì con hiểu rằng con chỉ là một tôi tớ hầu việc và phụng sự chủ mình là Đấng Christ, sự hạ mình, vâng phục phải được thể hiện qua nếp sống của con. Ngay trong gia đình thì con phải hạ mình, vâng phục chồng, cùng những người có thẩm quyền trong Hội Thánh mà Chúa đặt để như: người chăn, trưởng lão, và với các anh chị em cùng Cha. Nguyện xin Chúa giúp cho con cũng luôn biết hạ mình, vâng phục theo gương của Đấng Christ, dẫu cho phải chết cũng chọn vâng phục Ngài. Để ngày Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì con cũng được đi với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
17/10/2023


Nguyễn Thị Lan
18/10/2023 12:50

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, xin Cha cho con được suy ngẫm tiếp Phi-líp 2:6-11. Thưa Cha, những ngày qua con đã chưa trung tín sắp xếp việc viết suy ngẫm đều đặn mỗi ngày cho mỗi phân đoạn, xin Cha thứ lỗi cho con. Còn nhiều đoạn người chăn đã đăng con chưa suy ngẫm đến. Con xin Cha giúp con trung tín hoàn thành sớm mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Sau đây con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn này.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha, qua 3 câu đầu, con hiểu được:

1. Chúa Jesus đã vì yêu loài người chúng con mà Ngài bằng lòng xuống thế gian, thực hữu hoàn toàn như loài người chúng con. Con người Jesus không mang thẩm quyền của Thiên Chúa để chiến thắng cám dỗ và tội lỗi, nhưng Người đắc thắng tội, đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập tự giá, hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại.

2. Đức Chúa Jesus chiến thắng tội nhờ thần tính Chúa ban cho. Đó là thần trí luôn gắn kết nhận biết và vâng phục Cha.

Bài học con nhận được:

1. Đức Chúa Jesus đã chiến thắng tội trong con người hoàn toàn làm người. Con theo Ngài, con cũng chiến thắng tội giống như Ngài.

2. Con chỉ có thể chiến thắng tội nhờ sức toàn năng của Ngài.

Ba câu sau giúp con hiểu Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa. Mọi tạo vật, hết thảy loài người chúng con đều phải phải vâng phục Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Jesus, con là con người nhỏ bé, tạo vật nhỏ bé, nhưng được Ngài kỳ công tạo dựng. Con cũng được Ngài yêu thương cứu chuộc tội, Ngài chọn lựa con từ trước vô cùng. Con thật cảm động, biết ơn Ngài. Con xin được trung tín sống tin yêu, vâng phục, học theo Ngài. Con đời đời cảm tạ ơn Ngài vô cùng. Con kính xin Ngài giúp con sống xứng đáng với ơn cứu chuộc và tình yêu Ngài đã đang và sẽ còn đời đời dành cho con ạ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
18/10/2023


Kim Loan Nguyen
18/10/2023 23:25

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đầy lòng từ ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin mọi quyền năng, sự tôn quý và vinh quang đều thuộc về Cha đến mãi muôn đời vĩnh cửu. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được nhận ơn cứu rỗi từ Cha. Càng ngày khi nhìn lại cuộc sống trước đây, rồi nhìn lại bây giờ, và nhìn cuộc sống thế gian con lại càng cảm nhận ra khi quay trở về bên Chúa, được sống trong tình yêu Chúa, được học và bước đi theo gương Đức Chúa Jesus Christ thì con lại cảm nhận càng hơn được tình yêu, bình an, hạnh phúc thật sự khi được ở trong tình yêu của Chúa. Mặc dầu con còn chưa được hiểu biết và làm được hết tất cả, hoặc con còn chưa trải nghiệm lâu hơn các anh chị em khác đã quay về thời gian lâu hơn con, mà con còn được bình an, vui thỏa như vậy.

Thưa Cha, hôm nay khi con nói chuyện với cháu con, được nói về đức tin của mình, nói về Tin Lành thì cháu con có hỏi một câu rằng: Con hiểu là từ trước giờ mình theo Chúa mà cô, đâu phải mình không theo Chúa. Con nghe mà buồn lòng. Con buồn vì con nhìn thấy gia đình mình hiểu sai về Tin Lành. Họ luôn nghĩ rằng họ đang theo đúng và hiểu về Chúa. Bởi vì sự gian trá của Ma Quỷ, để đến giờ đây dù là người tốt cũng bị sống sai Lời Chúa. Con buồn và chỉ biết dâng lời cầu thay cho họ, vì bao nhiêu ngàn năm in sâu rồi thì họ khó thay đổi được sự suy nghĩ đó.

Nguyện xin Cha thêm sức cho con, ban cho con lòng dạn dĩ, can đảm để làm muối và ánh sáng cho cuộc đời này. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn dạy dỗ, hướng dẫn, cáo trách, nhắc nhở con. Xin Cha hãy dùng Lời Hằng Sống thánh hóa và biến đổi con mỗi ngày.

Thưa Cha, giờ đây con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:6-11 như sau:

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 6, 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng: Sau khi Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa sống và làm hết lòng làm theo với Tin Lành mà bản thân mỗi người đã được hiểu và tin nhận. Thì Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giãi bày cho con dân Chúa biết về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Để cho họ biết rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đầy quyền uy. Ngài là Thiên Chúa, Ngài bình đẳng và bình quyền với Thiên Chúa. Ngài là Đấng sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Nhưng Ngài không coi việc mình là Thiên Chúa ở ngôi cao sang là điều nên nắm giữ. Mà Đức Chúa Jesus đã từ bỏ ngôi vị cao sang, đầy quyền quý để nhập thế làm người. Ngài tự nhận lấy thân vị của tôi tớ phụng sự Đức Chúa Trời. Ngài đã sống như một con người bình thường nhất, sống trong thân vị loài người nhỏ bé nhất của thế gian. Không những thế Ngài đã hạ mình, chịu mọi sự đau đớn, sỉ nhục, phản bội, đánh đập, thậm chí bị ví như phường trộm cướp. Nhưng, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết. Cuối cùng Ngài đã bị đóng đinh chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 9, 10 và 11: Con hiểu rằng, bởi sự hạ mình, khiêm nhường, vâng phục ấy mà con người xác thịt mang tên Jesus đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, tôn cao lên và đặt ngồi trên ngai cao sang Thiên Chúa. Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh là Jesus nghĩa là Đấng Cứu Rỗi.

Vì thế mà trong danh Jesus mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất là những thiên sứ, các thánh đồ ở trong Thiên Đàng, loài người sống trên đất và những người chết không tin Chúa, và thiên sứ sa ngã bị giam trong âm phủ. Tất cả đều phải quỳ gối và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa nghĩa là Chúa của Các Chúa, và Vua của Các Vua. Khi xưng nhận như vậy hướng về sự tôn vinh của Thiên Phụ chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Cha.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu về thần tính của Đấng Christ trong bài học trên. Cảm tạ tình yêu quá cao lớn của Ngài. Vì chúng con mà Ngài đã tự hạ mình thấp nhất và hy sinh mạng sống chỉ để cho mỗi chúng con có cơ hội nhận được ơn cứu rỗi thoát khỏi sự bị hư mất đời đời. Nhìn những người thân của mình họ hiểu sai về Ngài mà con buồn lòng. Nguyện xin Cha giữ con được trọn vẹn chờ đến ngày Đấng Christ. Con thật mong muốn được gặp Ngài, được quỳ lạy để tôn vinh danh thánh Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan


Huỳnh Christian Anh
19/10/2023 02:27

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng con, đã gìn giữ gia đình con luôn bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 2:6-11 như sau:

Thưa Cha! Phi-líp 2:6-11 cho con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus với danh xưng Christ, và Ngài chính là Thiên Chúa. Ngài đã tự bỏ hình thể Thiên Chúa của mình để nhận lấy hình thể của loài người phụng sự Thiên Chúa và trở nên ở trong sự giống như loài người, tức là con người xác thịt mang tên Jesus. 

Đức Chúa Jesus Christ không kể mình ngang hàng với Thiên Chúa mà đã khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha, vâng phục Thiên Chúa cho đến chết, thậm chí chết nhục nhã trên cây thập tự để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha! Câu 9, 10, 11 cho con hiểu, cũng vì Đức Chúa Jesus có tâm tình khiêm nhường, hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời. Vậy nên, sau khi con người xác thịt Jesus chết đi thì Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại cách vinh quang, được tôn cao, được đặt ngồi trên ngai cao sang của Thiên Chúa và được Đức Chúa Trời ban cho danh hiệu là Đức Chúa Trời, và danh trên hết mọi danh chính là danh Jesus. Jesus chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. 

Vì vậy, trong danh Jesus tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Mọi loài thọ tạo đều quỳ xuống để xưng nhận Jesus Christ là Chúa. Có nghĩa là xưng nhận Ngài là Vua trên muôn vua và Chúa trên các chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày nay, nếu con cũng học theo Đấng Christ, hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, khiêm nhường, hạ mình và vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết thì một ngày kia con cũng được hưởng sự vinh quang của Đức Chúa Trời, được dự tiệc cưới Chiên Con, được đồng cai trị với Đấng Christ, được hưởng sự sống đời đời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn yêu thương to lớn của Cha. Con kính xin Cha ban cho con đức tin, năng lực và lòng can đảm, ý chí quyết tâm để con có thể chịu cực, chịu khổ, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
19/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023 23:05

Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 2:6-11.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.
7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.
[Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài chính là Thiên Chúa nhập thế làm người. Ngài thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa. Nhưng Ngài không coi mình bình đẳng với Thiên Chúa, mà nhận lấy hình thể của một tôi tớ, trở nên thể trạng giống như loài người. Là một con người nên Ngài đã gánh lấy tội lỗi của loài người, chấp nhận hình phạt của tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa nên Ngài đã trả hết án phạt tội lỗi cho tất cả loài người, chịu chết trên cây thập tự, một lần là đủ cả.

Vậy nên, Đấng Christ được Ngài ban cho một danh rất cao, mà khi nghe đến thì các tầng trời, các nơi trên đất và bên dưới đất đều phải quỳ gối trước Đấng ấy và gọi Đấng ấy là Chúa, là Vua trên muôn vua, là Chúa trên các chúa.

Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã vì loài người chúng con là những kẻ tội lỗi, phải mang lấy hình phạt cho sự phạm tội của mình. Thế nhưng vì tình yêu thương của Ngài đối với loài người chúng con, Ngài đã gánh thay hình phạt tội lỗi cho chúng con, để cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì được Ngài tha tội, được trở lại làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời.

Nguyện tình yêu của Đấng Christ cứ ở trong chúng con, thêm sức trên chúng con, để chúng con cũng chiếu ra tình yêu của Ngài qua nếp sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
24/10/2023 15:11

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài lại ban thêm cho con một ngày mới. Hôm nay, con xin dâng lên Cha lời cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Xin Cha bảo vệ đất nước I-sơ-ra-ên hiện đang xảy ra chiến tranh khiến cho nhiều người bị khốn khổ và bị thiệt mạng. Xin Cha thương xót, giữ gìn dân I-sơ-ra-ên, giúp họ sớm tỉnh thức, nhận biết Đấng Christ là Thiên Chúa, Đấng Cứu Rỗi mà Cha đã hứa ban cho họ. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:6-11, nói về thần tính của Đấng Christ.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị loài người, mang tên Jesus, với danh xưng Christ. Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người. Thân thể xác thịt của Ngài đã được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài được Ma-ri sinh ra trong thế gian hoàn toàn là một người nhưng Ngài là Thiên Chúa và Ngài thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa. Trong thân vị Thiên Chúa thì Ngài cùng tự có và có mãi, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Vì Ngài yêu loài người và muốn cứu chuộc loài người. Vì thế, Ngài đã tự bỏ đi hình thể Thiên Chúa để nhận lấy hình thể loài người.

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, chính Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, đã tự bỏ đi hình thể vinh quang quyền phép của Thiên Chúa mà nhận lấy hình thể loài người. Ngài chịu được sinh ra làm người, mang tên Jesus, trở thành tôi tớ phụng sự Đức Chúa Trời. Trong thân vị loài người, Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha. Ngài luôn vâng phục theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình, chịu chết thay cho loài người để cứu chuộc họ ra khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời, vì sự phạm tội của họ. Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết một cách đau đớn.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Câu 9: Con hiểu rằng, cũng chính vì sự khiêm nhường, hạ mình, vâng phục cho đến chết trong thân vị loài người mà sau khi Ngài đã hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Ngài được sống lại. Thân thể xác thịt ấy được vào trong thiên đàng, vẫn được ban cho danh trên hết mọi danh là danh "Jesus". Vì "Jesus" có nghĩa: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Danh "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu" là tên riêng của Thiên Chúa thì đã là danh trên hết mọi danh đã có. Nhưng danh "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi" còn cao hơn tên riêng của Thiên Chúa, vì nó nói lên tình yêu và năng lực của Thiên Chúa.

10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, mọi loài thọ tạo, tất cả các thiên sứ và những người thuộc về Chúa đã chết đang ở trên trời, tất cả những người đang sống trên đất, và tất cả những người đã chết không tin Chúa cùng với các thiên sứ phạm tội bị nhốt trong âm phủ đều phải quỳ xuống để xưng nhận Jesus Christ là Chúa, là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Sự xưng nhận ấy hướng về sự tôn vinh Đức Chúa Cha, vì Ngài là Cha của con người xác thịt Jesus và cũng là Cha của những ai thuộc về Ngài. Và vì Đức Chúa Trời là Đấng ban ơn cứu rỗi cho loài người. Sự xưng nhận này sẽ xảy ra trong Vương Quốc Trời, bắt đầu với thời kỳ ngàn năm bình an trên đất.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã thương xót, ban ân điển cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn Đấng Christ đã chết thay cho những sự phạm tội của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mỗi một chúng con trong Hội Thánh luôn đầy dẫy năng lực và sự khôn sáng để chúng con luôn sống khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn theo gương Đấng Christ. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
24/10/2023 15:13

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 2:6-11 Thần Tính của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con kính dâng lên Cha lời cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Chiến tranh do quân khủng bố Hồi Giáo gây ra đã khiến cho hàng ngàn người I-sơ-ra-ên bị giết chết. Trong đó có nhiều phụ nữ, người già, và trẻ con. Trong đó có nhiều người bị tra tấn, hãm hiếp trước khi bị giết chết, có những gia đình bị tàn sát cả nhà ngay trên giường ngủ của họ. Lại có hàng trăm người bị bắt cóc, đưa về phía lãnh thổ của quân khủng bố. Chính quyền và quân đội I-sơ-ra-ên đã phản công cách mạnh mẽ chưa từng có. Con hiểu rằng, rất có thể đây là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Thiên 83 và Ê-sai 17. Và nếu đúng như vậy thì đây là cuộc chiến dẫn đến sự dân I-sơ-ra-ên tiêu diệt các kẻ thù, chiếm lấy các phần đất Cha đã hứa ban cho họ. Dù vậy, theo Ê-sai 17 thì họ cũng sẽ bị thiệt hại rất nặng nề, có thể hàng triệu người I-sơ-ra-ên sẽ bị giết. Và nếu cuộc chiến này là sự ứng nghiệm Thi Thiên 83 cùng Ê-sai 17 thì Đấng Christ có thể hiện ra bất kỳ lúc nào để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì khi cuộc chiến kết thúc thì cũng là lúc thế giới giao quyền vào tay AntiChrist, là một người sẽ được quốc tế đưa ra, đứng đầu Liên Hiệp Quốc, có quyền điều động quân lực của các nước để ký hòa ước với I-sơ-ra-ên. Rồi, Kỳ Tận Thế sẽ bắt đầu. Nếu đẹp ý Cha, xin Ngài cho Hội Thánh còn ở trong thế gian, khi thủ đô Đa-mách bị I-sơ-ra-ên hủy diệt, để chúng con có cơ hội chứng minh lời tiên tri của Thánh Kinh và công bố Tin Lành lần cuối cùng cho thế gian, trước khi Đấng Christ đem chúng con vào thiên đàng. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:6-11, như sau:

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa, như Giăng 1:1-3 đã khẳng định. Và Ngài là thân vị Thiên Chúa trực tiếp dựng nên muôn loài qua bảy lời phán của Ngài, như đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời, vì Ngài nói ra thành lời nói mọi ý muốn của Thiên Chúa Ngôi Đức Chúa Trời. Ngài cùng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Nhiều người không hiểu ý nghĩa của nhóm ngữ "chỉ có một Thiên Chúa" nên bị bối rối khi đối diện với Giăng 1:1-3 và nhiều câu Thánh Kinh khác, xưng nhận Đức Chúa Jesus và Đấng Thần Linh, tức Đức Thánh Linh, là Thiên Chúa. Họ không công nhận Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh cũng là Thiên Chúa, vì theo họ, như vậy là có ba Thiên Chúa chứ không phải một Thiên Chúa. Họ không hiểu danh xưng "Thiên Chúa" là một danh xưng tập hợp. Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, đó là một danh xưng số nhiều nhưng được dùng như số ít. Tương tự như danh xưng "loài người". Thiên Chúa chỉ làm ra có "một loài người" nhưng một loài người có hai thân vị: thân vị nam là A-đam, và từ A-đam ra thân vị nữ là Ê-va, rồi từ A-đam và Ê-va ra nhiều thân vị loài người khác. Chỉ có một loài người mà A-đam là loài người, Ê-va là loài người, và Ca-in cùng A-bên cũng là loài người. Nhưng không phải là có hai loài người, hay có bốn loài người, hay có hàng tỉ loài người.

Trước khi nhập thế làm người, Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, cùng tự có, cùng có mãi, bình đẳng và bình quyền với Thiên Chúa Ngôi Đức Chúa Trời và Thiên Chúa Ngôi Đấng Thần Linh. Nhưng vì yêu thương loài người, muốn cứu chuộc họ mà Thiên Chúa Ngôi Lời đã không nắm giữ sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh.

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;
8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. [Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…]

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự mình bỏ đi hình thể Thiên Chúa để nhận lấy hình thể của loài người. Sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người là sự đồng thuận của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa Ngôi Lời không phải là Con của Đức Chúa Trời. Vì Ngài đồng tự có với Đức Chúa Trời, Ngài không do Đức Chúa Trời sinh ra. Đức Chúa Trời cũng không sai Thiên Chúa Ngôi Lời vào trong thế gian, mà Thiên Chúa Ngôi Lời tự ý từ bỏ hình thể Thiên Chúa để vào trong thế gian. Chỉ sau khi Thiên Chúa Ngôi Lời tự ý bỏ đi hình thể Thiên Chúa để vào trong thế gian thì Đức Chúa Trời mới bởi năng lực của Đấng Thần Linh, sinh ra hình thể loài người của Ngài trong lòng trinh nữ Ma-ri. Khi đó, Thiên Chúa Ngôi Lời nhận lấy thân thể xác thịt của loài người do Đức Chúa Trời sinh ra, trở nên giống như loài người. Chính vì thế mà con người xác thịt ấy được gọi là Con của Đức Chúa Trời. Khi đó, Đức Chúa Trời mới sai Con Một của Ngài từ trong lòng trinh nữ Ma-ri, vào trong thế gian để làm Đấng Cứu Rỗi của loài người.

Được tìm thấy trong thể trạng của một người có nghĩa là được công nhận hoàn toàn là một người, như bao nhiêu người khác trong thế gian. Nhưng Đức Chúa Jesus không lây nhiễm bản tính tội từ A-đam. Vì Ngài không có cha là loài người. Ngài hoàn toàn mang thân thể xác thịt của loài người từ bà Ma-ri, thuộc dòng dõi người nữ, làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Sáng Thế Ký 3:15. Ngài đã là một người không phạm tội, vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, chịu chết trên thập tự giá theo ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của sự phạm tội.

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Câu 9: Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus hoàn thành sự cứu chuộc loài người, thân thể xác thịt của Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại và sống mãi. Thân thể xác thịt ấy được đời đời gắn bó với thần tính của Thiên Chúa Ngôi Lời, mãi mãi vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là loài người. Trước khi thân thể xác thịt ấy chết và phục sinh thì Đức Chúa Jesus chỉ có thể làm ra những phép lạ theo năng lực do Đấng Thần Linh ban cho. Nhưng sau khi thân thể xác thịt ấy phục sinh thì Ngài tự mình làm ra các hành động của Thiên Chúa bằng chính năng lực Thiên Chúa của Ngài. Thân thể xác thịt ấy vẫn mang danh Jesus. Đó là danh Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài từ trước khi thân thể xác thịt của Ngài được sinh ra. Danh xưng "Jesus" chính là danh trên hết mọi danh, trên cả tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa là "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu", nghĩa là: Đấng Tự Có và Có Mãi. Còn danh xưng "Jesus" có nghĩa: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi". Danh xưng ấy bao gồm tên riêng của Ba Ngôi Thiên Chúa với đặc tính yêu thương và toàn năng của Thiên Chúa, thể hiện qua ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban cho loài người.

10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sau khi Đấng Christ kết thúc sự tự trị của loài người với Kỳ Tận Thế và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm thì mọi loài thọ tạo, kể cả các thiên sứ, loài người, và ma quỷ là các thiên sứ phạm tội đều phải quỳ xuống thờ phượng Thiên Chúa, khi nghe danh "Jesus". Mọi miệng sẽ phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi Ngài đã ban cho loài người, về cơ nghiệp đời đời của Ngài ban cho những ai thuộc về Ngài. Trên các tầng trời là trong thiên đàng, trên đất là trong thế gian, bên dưới đất là âm phủ thuộc linh, nơi giam giữ linh hồn những người không tin nhận Thiên Chúa và các thiên sứ phạm tội.

Thưa Cha, lòng con thật rộn ràng, khi nghĩ đến sự không còn bao lâu nữa, Vương Quốc Ngàn Năm sẽ được thiết lập. Con không biết mình sẽ được dự phần như thế nào trong Vương Quốc Ngàn Năm. Nhưng nếu con chỉ được ban cho một khu đất để con kinh nghiệm thế nào là sự trồng vườn và giữ vườn mà Ngài đã ban cho A-đam và Ê-va thì con sẽ vui thỏa trong suốt một ngàn năm ấy. Chắc chắn, con cũng sẽ được vui thỏa với sự thăm viếng của quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh. Và sẽ càng vui thỏa hơn, nếu chúng con được cùng nhau sống chung trên một khu đất, được cùng nhau tham quan các hành tinh trong vũ trụ đã được phục hồi. Con rất mong ngày ấy mau đến. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ