Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Hôm nay, ngày 11/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Có phải trong hai câu 19 và 20, Phao-lô cho biết, trong Hội Thánh tại Rô-ma không có ai đồng tâm tình với ông, lo cho con dân Chúa tại Phi-líp, như Ti-mô-thê?
2. Có phải trong câu 21, Phao-lô cho biết, trong Hội Thánh tại Rô-ma mọi người "đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ"?
3. Sự thử nghiệm được Phao-lô nói đến trong câu 22 là sự thử nghiệm ai? Thử nghiệm như thế nào?
4. "Biết được việc của tôi" là biết được việc gì (câu 23)?
5. Thế nào là "trông cậy trong Chúa" (câu 24)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có trải qua sự thử nghiệm nào trên bước đường theo Chúa và phụng sự Chúa không? Bao nhiêu lần thành công? Bao nhiêu lần thất bại?
2. Bạn có luôn đặt mọi ước muốn và sự trông cậy của mình trong Chúa hay không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-2_19-30/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
11/10/2023 20:11

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban cho con, cho con được tiếp tục học Lời Ngài dạy dỗ con trong Thánh Kinh. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong tình yêu thương tha thiết của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại thành Phi-líp trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:19-24.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, với niềm hy vọng trông cậy trong Đức Chúa Jesus Christ rằng, Ngài sẽ mở đường để Phao-lô có thể gửi gấp người anh em cùng Cha là Ti-mô-thê đến với Hội Thánh Phi-líp, để rồi sau khi biết được thực tế đời sống của con dân Chúa tại Phi-líp thì Ti-mô-thê sẽ trở về Rô-ma báo cáo lại, khiến Phao-lô được biết cụ thể hơn và qua đó mà ông được yên lòng.

Lời Chúa qua Phao-lô viết trong câu 20 và 21 cho thấy, không phải Hội Thánh tại thành Rô-ma là nơi Phao-lô đang bị tù không có ai có đồng tâm tình với ông lo cho con dân Chúa tại Phi-líp, cũng không phải hết thảy trong số họ đều tìm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ như Ti-mô-thê.

Mà là trong hoàn cảnh hiện tại bị giam lỏng, trong số những người gần gũi bên cạnh Phao-lô không có ai ngoài Ti-mô-thê có cùng tâm tình với ông trong sự lo lắng, quan tâm đối cùng con dân Chúa tại thành Phi-líp, ông không chỉ muốn gửi người tới thăm con dân Chúa tại đó, mà còn muốn người ấy chăm sóc, giảng dạy và hướng dẫn họ áp dụng Lời Chúa vào trong nếp sống hàng ngày của mình.

Những người có mặt ở bên cạnh ông khi đó có thể thay ông đến Phi-líp để thực hiện những điều lòng ông gửi gắm, thì đều đang đeo đuổi tìm kiếm những sự riêng của mình chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Sự thử nghiệm được Phao-lô nói đến trong câu 22 là sự thử nghiệm dành cho Ti-mô-thê, qua những sự thử thách ông đã được con dân Chúa tại Phi-líp chứng nhận rằng, ông đã vượt qua sự thử thách để tỏ ra lòng yêu kính Thiên Chúa và lòng yêu thương, phục vụ anh chị em trong Chúa. Ti-mô-thê hết lòng hiệp sức cùng Phao-lô trong sự phục vụ Tin Lành đạt tới mức độ cao nhất như mối quan hệ giữa con đối với cha vậy, điều đó cho thấy tấm lòng tận tụy, trung tín của Ti-mô-thê trong sự hầu việc Chúa của ông.

Trong niềm hy vọng đặt nơi Đức Chúa Jesus Christ, Phao-lô hy vọng sẽ gửi ngay Ti-mô-thê tới với anh chị em cùng Cha tại Phi-líp để báo tin cho họ ngay khi ông biết được việc của mình, đó là kết quả của sự ông ra tòa trước hoàng đế La-mã. Trong sự trông cậy Chúa, ông cũng tin rằng Ngài sẽ mở đường cho ông được tự do và sẽ được đích thân tới thăm con dân Chúa tại Phi-líp.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong bài học, con học được rằng:

Tấm lòng yêu thương của Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp đối cùng nhau là tình yêu chân thật tha thiết đến từ Đấng Christ, Ngài vì yêu Hội Thánh mà hy sinh, con dân Chúa trong Hội Thánh đáp lại tình yêu của Ngài bắt đầu bằng sự hy sinh cho nhau. Khi trong lòng con có tình yêu của Chúa, con sẽ biết phải hy sinh điều gì cho anh chị em cùng Cha của mình bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.

Trong bước đường theo Chúa, con cũng đã được đặt trong sự thử nghiệm như Ti-mô-thê, có lần con thành công nhưng cũng có lần con thất bại. Những thành công mang lại cho con niềm vui mừng và sức mạnh thúc giục con bươn tiếp theo tiếng gọi của Ngài, còn những thất bại để lại cho con sự đau đớn, dày vò và hao mòn sức lực, nó ngăn trở con chậm lại bởi sự rụt rè.

Qua những sự đó con đặt mọi ước muốn và sự trông cậy lên Ngài, vì chỉ khi con có niềm hy vọng và trông cậy mãnh liệt nơi sự hy sinh của Đấng Christ đã tha thứ mọi sự thất bại của con, thì con mới có thể bình an đi tiếp chặng đường Ngài mở ra trước mắt con. Con trông cậy vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Đấng Mưu Luận đang ở trong con và tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối cùng con. Khi đó mọi ước muốn còn lại trong con là sống đẹp lòng Chúa để đáp lại tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đối cùng con.

Con kính dâng lên Chúa đã ban cho con có được sự thoải mái trong thân thể khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con biết ơn Chúa về những bài học Ngài dạy dỗ con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 11/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/10/2023 22:18

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này được thuận tiện để con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dẫn dắt và ban ơn cho con trong việc học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô muốn gửi gấp Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Phi-líp để ông được yên lòng khi nghe biết tin tức của họ từ Ti-mô-thê. Ngoài Ti-mô-thê thì không có ai cùng một tâm tình với Phao-lô trong việc lo lắng cho đời sống thuộc linh của con dân Chúa tại Phi-líp. Bởi vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng mình, những lợi ích cá nhân, công việc thuộc thể mang lại kết quả của đời này. Họ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus, là những điều thuộc linh, là của cải còn đến đời đời.

2. Phao-lô gửi Ti-mô-thê là người đã được trải qua sự thử nghiệm và được con dân Chúa tại Phi-líp cũng nhìn biết bông trái của Ti-mô-thê. Ti-mô-thê có tấm lòng đối với Phao-lô như con đối với Cha trong sự phục vụ cùng ông về các công tác rao giảng Tin Lành. Con hiểu Ti-mô-thê có tấm lòng sẵn sàng vâng phục và làm theo mọi điều Phao-lô muốn, đồng thời hết lòng, hết sức hỗ trợ để Phao-lô có thể làm các công việc mà Chúa giao cho ông. Con hiểu Ti-mô-thê có tấm lòng như vậy là vì ông có lòng yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em của mình.

3. Qua bài giảng của người chăn thì con biết rằng Phao-lô biết tin ông sẽ ra tòa trước Hoàng Đế La Mã, nên ông mong gửi Ti-mô-thê đến để báo tin cho con dân Chúa tại Phi-líp. Nhưng lòng ông trông cậy nơi Chúa rằng, không bao lâu nữa ông sẽ được đích thân đến gặp con dân Chúa tại Phi-líp. Con hiểu lòng ông nhớ thương họ và ông mong mỏi được gặp mặt họ. Con cảm nhận được lòng mong mỏi đó của Phao-lô bởi nếu là anh chị em cùng Cha, cùng hiệp một trong Đức Thánh Linh thì lòng luôn hướng về nhau và mong chờ sự gặp mặt.

Bài học con rút ra:

1. Cảm tạ Chúa về tấm lòng của Phao-lô đối cùng con dân Chúa, ông luôn mong chờ tin từ con dân Chúa để biết đời sống thuộc linh của họ có tăng trưởng và có kết quả trong Chúa hay không. Con học được qua tấm gương của Phao-lô sự yêu thương đối cùng anh chị em cùng Cha là phải thường xuyên thăm hỏi, thông công, khích lệ, an ủi lẫn nhau. Khi đọc về lòng mong mỏi được gặp mặt con dân Chúa tại Phi-líp của Phao-lô thì con nhớ đến người chăn. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài, đẹp lòng Ngài, xin Ngài ban cho gia đình người chăn có cơ hội trở về Việt Nam, để chúng con được gặp gỡ thỏa nỗi nhớ mong.

2. Cảm tạ Chúa về tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa của Ti-mô-thê trong sự hỗ trợ, đồng công cùng Phao-lô. Con hiểu Ti-mô-thê hết lòng yêu Chúa, nên ông nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống mình, và ông được ban cho năng lực để làm tròn. Con cảm tạ Chúa về tấm lòng phục vụ Tin Lành của Ti-mô-thê và sự ông đã hết lòng hỗ trợ Phao-lô với tâm tình như con đối với Cha. Nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ điều này, để con cùng một tâm tình ấy mà đồng công cùng các trưởng lão và người chăn trong việc chăm sóc bầy. Nguyện con luôn hướng lòng về Chúa, tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng lo cho anh chị em cùng Cha! Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/10/2023


Trần Thị Thu Hương
11/10/2023 23:21

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày bình an. Mỗi ngày, con nhìn các con của con, nhiều lúc những điệu bộ của chúng khiến con rất vui, quên đi mỏi mệt. Hôm nay, con gái nhỏ của con nghĩ ra cách dán giấy trên thanh tre cài vào cái khay úp ly. Cháu bảo con là cháu làm thập tự giá. Con nhìn thấy mà vui trong lòng, những ý tưởng của trẻ con thật đáng yêu! Con xin dâng các con của con lên cho Ngài. Nguyện Ngài bồng ẵm, dạy dỗ chúng mỗi ngày, khiến cho chúng được khôn sáng, vâng lời, và có sức khỏe tốt. Con cảm tạ ơn Ngài!

Giờ đây con lại cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ để viết bài suy ngẫm. Con nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng soi dẫn con, khiến cho con hiểu những điều mà Ngài muốn thánh hóa con, biến đổi con qua Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu con dân Chúa ở thành Phi-líp, nên gửi một người anh em trong Chúa, là Ti-mô-thê đến để nghe biết tin về họ. Ngày xưa, ông không có Internet, không liên lạc được nhanh chóng như ngày nay, nên sự gửi một người anh em đến tận nơi để có thể nghe biết về đức tin, đời sống của anh chị em mình là một sự chân thành, hết sức, hết khả năng của ông lúc ấy. Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa khi mà được sống gần anh chị em chân thật của mình. Con cảm thấy rất là quý giá mỗi khi được thông công với anh chị em chân thật của mình. Cảm tạ Chúa!

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20, câu 21: Con hiểu rằng, thực tế có những người tin Chúa nhưng họ vẫn chăm về những sự riêng của họ, những sự riêng cũng là những ý riêng của họ. Họ tin Chúa theo cách riêng của họ chứ không phải theo cách mà Chúa muốn họ tin Ngài. Đó là sự kiêu ngạo, thích làm theo ý riêng mình. Nếu một người chỉ thích làm những điều mình muốn thì sẽ dần lún sâu trong sự kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo là tội tinh vi hàng đầu.

Trong hoàn cảnh ở tù của Phao-lô thì ông chỉ có Ti-mô-thê bên cạnh nên ông gửi Ti-mô-thê đi chứ không phải là ở thành Rô-ma không có ai cùng tâm tình với ông ngoại trừ Ti-mô-thê.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.

Câu 22 và câu 23: Con hiểu rằng, trải qua những cám dỗ là để một người chứng tỏ sự họ không còn ham mến tội lỗi, không còn ưa thích tội nữa. Còn trải qua thử nghiệm là thử thách đến từ Chúa, chứng tỏ họ yêu Ngài trên hết mọi sự, họ nguyện dâng cuộc đời của họ để Chúa tùy ý sử dụng. Sứ Đồ Phao-lô sốt ruột nên ông muốn gửi Ti-mô-thê đi liền. Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những thử thách để con nhận biết được đức tin của mình. Con nguyện xin dâng cuộc đời của con cho Ngài để Ngài tùy ý sử dụng mà không cần giải thích lý do Ngài muốn con làm gì.

24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 24: Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất là trông mong muốn đến thăm con dân Chúa. Con cũng cảm nhận được sự tha thiết, vui thỏa khi thông công với anh chị em của mình như là được nâng đỡ đức tin của mình, dìu dắt mình qua trong những linh trình. Ở trong Chúa, chúng ta chẳng có sự trông cậy nào khác hơn là trông cậy Chúa. Trong mọi sự, nhất là những lúc gian truân thì sự trông cậy Chúa cũng thể hiện đức tin nơi Chúa của người ấy.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong những việc con làm hàng ngày, nhất là việc soạn bài học cho con của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
12/10/2023 17:27

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 2:19-24 - Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Đồng một tâm tình với Phao-lô, mọi mong đợi của chúng con đều đặt hy vọng trong Đức Chúa Jesus. Phao-lô có tình cảm đặc biệt với con dân Chúa tại Phi-líp qua sự quan tâm, lo lắng của mình dành cho họ, nên ông đã gửi gấp Ti-mô-thê, bạn cùng làm việc với ông, và như một đặc phái viên đến với Hội Thánh tại Phi-líp, để nắm bắt tình hình cụ thể của con dân Chúa, và trở lại Rô-ma, báo cáo cho Phao-lô biết, để ông cũng được yên lòng về sự tăng trưởng thuộc linh trong đức tin của con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp, nơi mà ông đã rao giảng Tin Lành và gây dựng.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em. 21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Vì trong thời điểm Phao-lô sai Ti-mô-thê đến với Hội Thánh tại Phi-líp, thì tại Rô-ma không có ai đồng tâm tình với ông, thật lòng trong việc chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa tại Phi-líp. Bởi hết thảy những người hầu việc Chúa lúc bấy giờ đều tìm kiếm danh lợi riêng cho mình, chứ họ không tận tâm phụng sự Chúa trong mục vụ rao giảng Tin lành theo ý muốn của Ngài. Vì hết thảy những người bên cạnh Phao-lô đều không xứng đáng được chọn, sai phái đến với Hội Thánh tại Phi-líp, cho nên, dù Ti-mô-thê là người đồng lao với ông trong mục vụ, như người con bên cạnh ông để giúp ông trong chức vụ, nhưng ông đã sai Ti-mô-thê đi đến với con dân Chúa tại Phi-líp. Đây là sự Phao-lô muốn bảo vệ Hội Thánh, luôn hy sinh quyền lợi của bản thân cho những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Như con dân Chúa tại Phi-líp đã biết sự thử nghiệm của Ti-mô-thê trong quá trình ông được đồng công với Phao-lô trong mục vụ qua các hành trình truyền giáo, được kèm cặp, dạy dỗ như người cha đối với người con, và Ti-mô-thê cũng đáp lại tấm lòng của Phao-lô như một người con đối với cha mình trong gia đình thuộc thể, trong Hội Thánh của Chúa qua sự phục vụ rao giảng Tin Lành với Phao-lô. Mối quan hệ mật thiết giữa người cha và con trai ruột trong gia đình được thể hiện trong sự cùng một chí hướng, tin cậy hết lòng vì lợi ích của gia đình, như Phao-lô đã tin cậy Ti-mô-thê trong sự hầu việc Chúa.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi. 24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Vì thế mà Phao-lô chỉ đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Jesus, gửi Ti-mô-thê đến ngay nơi con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp, vừa khi ông biết tin về kết quả phán quyết của tòa án trước hoàng đế La-mã, cho con dân Chúa được cùng vui mừng. Và Phao-lô trông cậy vào Chúa về tương lai không bao xa, ông sẽ trực tiếp đến với con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con sống theo tấm gương hết lòng phụng sự Thiên Chúa, yêu thương anh chị em cùng đức tin của Phao-lô trong mọi hoàn cảnh.

Trên bước đường theo Chúa và phụng sự Ngài, con đã trải qua sự thử nghiệm qua những ơn phước Chúa ban, và những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến trên đời sống của con để rèn tập con trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin, thì hầu hết con đã thành công, nhưng có lần thất bại bởi sự do dự, không cương quyết bước đi trong thử nghiệm, mặc dù con luôn đặt mọi ước muốn và sự trông cậy của mình trong Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con luôn giữ vững đức tin, hy vọng trong Đức Chúa Jesus, và vượt qua sự thử nghiệm trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
12/10/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
12/10/2023 22:34

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được ở trong ân điển Ngài. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có lòng mong chờ được nhận tin tức tốt lành của con dân Chúa tại thành Phi-líp, vì vậy ông gửi Ti-mô-thê đến với họ gấp. Lòng mong chờ của ông là sự hy vọng trong Đức Chúa Jesus, ông quan tâm và mong nhận được tin con dân Chúa tại Phi-líp, rằng họ sẽ vững vàng càng hơn trong nếp sống tin kính, đẹp lòng Thiên Chúa, để ông được yên lòng.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng lúc Phao-lô ở tù tại Rô-ma thì bên cạnh chỉ có Ti-mô-thê là người đồng tâm tình với ông trong sự thật lòng lo lắng cho con dân Chúa tại Phi-líp, mà ông có thể gửi đến với họ. Còn những người khác thì đều bận tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không hướng về những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Các linh vụ, các con dân Chúa là những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh thuộc về Ngài.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếp sống của Ti-mô-thê đã được con dân Chúa tại Phi-líp công nhận vì trải qua sự thử nghiệm. Ti-mô-thê đã sốt sắng trong sự hiệp một cùng Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành, cùng nhau chăm lo cho công việc chung của Hội Thánh, như một người con cùng với cha mình hết lòng làm việc vì lợi ích chung của gia đình Hội Thánh.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận được tin rằng ông sẽ được ra trước tòa của hoàng đế La-mã, vì thế ông gấp rút gửi Ti-mô-thê đến Phi-líp để báo tin cho con dân Chúa tại đó biết mà được an ủi. Ông cũng tin rằng không bao lâu nữa, Chúa sẽ ban cho chính ông cũng đến thăm họ.

Thưa Cha, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô tấm lòng yêu thương đối với con dân Chúa, ông quan tâm, lo lắng, mong ngóng được biết tình trạng đức tin của con dân Chúa. Ông cũng biết họ cũng như vậy với ông, nên ông đã nhanh chóng gửi Ti-mô-thê đến với họ, giảng dạy cho họ những điều ông muốn làm để khích lệ, an ủi lòng họ, cũng như sẽ an ủi lòng ông khi người trở về.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin mỗi người chúng con trong Hội Thánh luôn có đồng một tâm tình như Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê đã có, thật lòng quan tâm, lo lắng, yêu thương nhau trong Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/10/2023


Hồng Liên
12/10/2023 23:36

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục công việc nơi tay Ngài trên đời sống của chúng con, Chúa ban cho chúng con những cơ hội để sử dụng những ân điển của Chúa phục vụ Ngài, làm sáng danh Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:19-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tuy đang trong cảnh tù đày nhưng tấm lòng luôn hướng về các tín hữu yêu dấu của ông tại Phi-líp.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Phi-líp là một trong những Hội Thánh mà Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy yên tâm nhất vì những biểu hiện và đời sống của các tín hữu cho ông thấy rằng, họ đã nhận biết Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ lúc ông rao giảng tại đó.

Tuy vậy nhưng Phao-lô vẫn trong lòng sự lo âu: Hội Thánh Phi-líp nếu họ biết ông đang bị giam cầm liệu họ có bị lung lay, lòng họ có còn yên ổn không? Vì lẽ đó, Phao-lô đã sai Ti-mô-thê thay mặt ông mang thư đến trấn an và thúc giục họ dạn dĩ mạnh mẽ bước trong sự cứu chuộc của Đấng Christ.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.

Tại sao lại là Ti-mô-thê mà không phải một người khác?

Ti-mô-thê và Tít là hai người quan trọng trong cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô. Họ chẳng những là anh em đồng khổ với Phao-lô mà còn là nguồn an ủi của ông khi ông trong cảnh lao tù, khốn đốn. Ông nhìn thấy nơi họ sự phục vụ trung tín, thật thà và tận tụy, sẵn sàng chấp nhận lao khổ bên cạnh ông, giúp đỡ ông, thay mặt ông rao truyền Phúc Âm, là điều họ đã nghe thấy từ ông.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong rất nhiều người tin Chúa có lắm người giả hình, chỉ rất ít người thật sự tin và vâng phục Chúa.

21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng khái nói lên thực trạng đang diễn ra trong xã hội lúc bấy giờ. Sự bức xúc của Sứ Đồ Phao-lô hiện vẫn tồn tại trong thời đại ngày nay. Quá nhiều người tự nhận mình là người tin Chúa, miệng lúc nào cũng nói Lời Chúa, giảng dạy Lời Chúa khắp nơi nhưng không nhận thấy Chúa qua đời sống của họ.

Theo Chúa là từ bỏ những sự của thế gian nhưng họ thêm vào chứ không bỏ bớt: ganh tị, bon chen, quyền lợi, hư vinh, đua đòi, lọc lừa, giả dối. Họ ranh mãnh uốn cong Lời Chúa nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân mà không mang cảm giác phạm tội cùng Chúa. Sự chăm về xác thịt dẫn đến sự chết đời đời nhưng chăm về linh hồn sẽ dẫn đến sự sống đời đời.

Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, để cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:9).

Sứ Đồ Phao-lô đã dùng đại từ "hết thảy" có nghĩa là gần như toàn bộ để nói về số lượng người tin Chúa nhưng chưa thật sự vâng phục Ngài.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Nhưng tuyệt thay Phao-lô vẫn còn Ti-mô-thê và Tít. Có thể nói ông coi Ti-mô-thê như con của ông. Ông tin tưởng tuyệt đối vì ông nhận biết nơi Ti-mô-thê đã tiếp nhận Tin Lành mà ông truyền dạy và cẩn thận làm theo với sự vâng phục tuyệt đối, giống như một người con luôn lắng nghe và làm theo lời cha dạy, giống như cách mà ông vâng phục Chúa.

Qua đó ông cũng muốn rèn luyện cho Ti-mô-thê để Ti-mô-thê có thể tiếp tục con đường của ông trong việc rao giảng Tin Lành lỡ khi ông gặp những sự bất trắc hoặc lúc ông vắng mặt.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã thể hiện trách nhiệm của người trong chức vụ được Chúa giao phó không chỗ chê trách.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.

Phao-lô hy vọng tín hữu Phi-líp sẽ nhận biết tấm lòng và nhiệt huyết của ông đối với họ. Một người chăn chân chính là luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, luôn hướng dẫn các tín hữu đi trong đường lối Chúa.

Chẳng những chăm về những nhu cầu của các tín hữu mà cần bồi dưỡng thêm lẽ thật của tâm thần, giữ cho các tín hữu từng bước đi vững vàng trong Chúa càng ngày càng hơn.

24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Mặc dù Phao-lô đã gửi Ti-mô-thê đến trước nhưng ông vẫn giao phó tín hữu ở Phi-líp trong tay của Chúa. Ông tin rằng ông sẽ đến với họ rất nhanh sau đó, ông tin rằng quyền năng của Chúa sẽ giải cứu ông. Đây cũng là cách mà Phao-lô tiếp thêm lửa đức tin cho các tín hữu ở Phi-líp. Dù trong hoạn nạn nhưng ánh lửa đức tin ấy chưa bao giờ tắt, thậm chí càng bùng lên dữ dội hơn. Ánh lửa đức tin ấy là ánh sáng chân lý của Đấng Christ. Ngài là sự bắt đầu và cũng là sự kết thúc.

Chúa ơi, tâm linh chúng con yên vui khi chúng con đổ dồn đức tin của mình vào Ngài, chúng con nguyện hạ mình trước Chúa để nhận lấy sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng con.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
13/10/2023 06:38

Suy Ngẫm Phi-líp 2:19-24

Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa kính yêu đời đời chúng con tôn vinh và thờ phượng. Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con thêm một ngày mới tràn đầy phước hạnh trong sự quan phòng chăm sóc yêu thương và giữ gìn của Cha. Cha ơi, con vui mừng dâng lên Cha thì giờ con đến với sự học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật Lời Cha. Nguyện đức tin, tình yêu, lòng tôn kính và sự khao khát Ngài cứ thêm lên trong linh hồn con mỗi ngày qua Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 19 và câu 20: “Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em. Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Khi suy ngẫm lời tâm tình này của Sứ Đồ Phao-lô, linh hồn con cảm thấy yêu thương và cảm phục lòng tin kính Thiên Chúa và nếp sống hết lòng tận tụy vì Chúa, vì con dân của Chúa của Phao-lô. Con hình dung đến cảnh Sứ Đồ Phao-lô đang trong sự xiềng xích lao tù, đang canh cánh bên lòng nỗi lo cho đức tin của con dân Chúa trong các Hội Thánh, đang nôn nóng muốn tận hiến cho Tin Lành Đấng Christ, muốn được trực tiếp chăm sóc con dân Chúa giúp họ có sự tri thức về Đấng Christ càng hơn, có tấm lòng sống cho Chúa và vì Chúa càng hơn. Nhưng hiện tại không có ai bên cạnh là người đồng tâm tình và thật lòng với ông để lo cho đời sống đức tin của con dân Chúa tại thành Phi-líp. Vì tâm tình của Phao-lô không chỉ muốn gửi người đến thăm Hội Thánh tại Phi-líp như một người đưa tin, mà Phao-lô mong ước có người đồng tâm tình với ông, đồng công cùng ông chăm sóc đức tin cho con dân Chúa tại thành Phi-líp trong khi ông không được tự do để đến với họ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô hy vọng trong Đức Chúa Jesus, hàm ý Phao-lô mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jesus, ông mau chóng gửi Ti-mô-thê đến với con dân Chúa ở thành Phi-líp để qua Ti-mô-thê ông được biết về sự tăng trưởng trong đời sống theo Chúa của họ đang khi ông bị giam cầm, để phần nào giúp ông yên lòng về họ. Tình yêu của Phao-lô dành cho con dân Chúa ở thành Phi-líp thật thân thương một cách đặc biệt, bởi vì con dân Chúa ở thành Phi-líp đã vui mừng tiếp nhận sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô, đã vâng phục và hết lòng làm theo sự dẫn dắt của Phao-lô cùng nhau sống vì Chúa, vì anh chị em cùng Cha, theo như cách Phao-lô nói là họ đã thông công cùng ông trong sự tấn tới của Tin Lành. Đặc biệt khi Phao-lô bị tù thì con dân Chúa ở thành Phi-líp đã hết lòng tiếp trợ và gửi người đến giúp ông. Chính vì nếp sống yêu thương tin kính của con dân Chúa thành Phi-líp đã khiến cho Phao-lô vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời mỗi khi nghĩ đến họ. Vì vậy mà Phao-lô đã lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jesus Christ mà yêu mến họ và tình thương ấy trong lòng ông chan chứa càng hơn trong sự họ có sự thông biết và suy hiểu về Đấng Christ, trong sự họ sốt sắng về công việc nhà Chúa và tấn tới trong Tin Lành. Cảm tạ ơn Chúa qua hai câu Thánh Kinh này dạy con học biết càng hơn về tình yêu thương sâu sắc đậm đà của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa ở tại thành Phi-líp. Nguyện con biết học theo tấm gương của dân sự thành Phi-líp hết lòng cùng anh chị em trong Hội Thánh yêu kính Thiên Chúa, hầu việc Thiên Chúa và phục vụ lẫn nhau để người chăn của chúng con cũng được yên lòng và an ủi về nếp sống Đạo của chúng con.

Câu 21: “Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.”

Kính thưa Cha,
Qua câu Thánh Kinh này con hiểu được rằng từ ngày Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh của Ngài trên đất, không ít những người mang danh là con Thiên Chúa, nhận lãnh ân điển yêu thương vô bờ của Thiên Chúa qua Đấng Christ vẫn tìm kiếm sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Họ vì yêu cái bụng của mình nên tình yêu kính Thiên Chúa thiếu vắng trong họ, họ đến với Chúa và với Hội Thánh với động cơ và mong ước nhận được từ Chúa và Hội Thánh từ ơn cứu rỗi cho đến lợi vật chất lẫn tình thương của anh chị em, họ xem Thiên Chúa Uy Nghiêm Thánh Khiết như một Vị Thần Ban Phước, vì thế họ thường hay kêu ca, phàn nàn, chỉ trích người chăn và anh chị em khi thấy quyền lợi và nhu cầu của họ không được đáp ứng y theo ý muốn của họ hoặc họ là người được Chúa kêu gọi và đặt để chức vụ chăn dắt đàn chiên của Chúa, nhưng lại lợi dụng sự vâng phục của đàn chiên, lợi dụng Hội Thánh để tìm kiếm hư danh và tư lợi cho riêng mình.

Thiên Chúa nhẫn nại và nhân từ ban cho những người như vậy cơ hội ăn năn, Ngài cũng cho phép những con người có tấm lòng tư lợi tồn tại trong Hội Thánh để rèn tập và thử thách dân sự đức tin và sự tin cậy vào quyền tể trị của Ngài trên họ. Riêng những người chỉ vì lợi riêng của mình chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, nếu không ăn năn thay đổi, chắc chắn họ phải đối diện với sự phán xét của Chúa trong thì giờ và thời điểm của Ngài.

Câu 22 và câu 23: “Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành. Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hàm ý Phao-lô làm chứng Ti-mô-thê qua sự thử thách, chứng nghiệm đã được ông và Hội Thánh chứng nhận là người hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng phục vụ Chúa, thể hiện đời sống hạ mình yêu thương, vâng phục khi Ti-mô-thê chăm sóc và phục vụ Phao-lô như con đối với cha, như thánh đồ đối với Tin Lành Đấng Christ. Không phải vì Ti-mô-thê yêu thương chăm sóc cho Phao-lô mà Phao-lô làm chứng tốt cho Ti-mô-thê, nhưng con hiểu chính vì lòng tin kính Thiên Chúa, yêu thương Thiên Chúa chan chứa trong lòng Ti-mô-thê khiến cho Ti-mô-thê đã yêu thương chăm sóc Phao-lô như con đối với cha, và ở đây Phao-lô cũng khẳng định rằng: “Người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.” Vì tôn kính Thiên Chúa mà yêu thương phục vụ lẫn nhau cũng chính là điều Chúa muốn nhìn thấy ở mỗi một con dân Chúa. Như Lời có chép: “Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng, các ngươi là những môn đồ của Ta: Nếu các ngươi có tình yêu trong nhau.” (Giăng 13:35).

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Phao-lô muốn con dân Chúa ở thành Phi-líp "Biết được việc của tôi" là việc về tình trạng sức khỏe của ông lẫn việc ông sẽ ra tòa trước hoàng đế Sê-sa. Vì tình yêu thương và sự lo nghĩ cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, nên Phao-lô hy vọng việc ông mau chóng gửi Ti-mô-thê đến để báo tin cho họ biết về tình trạng của ông giúp cho con dân Chúa ở thành Phi-líp phần nào an lòng về ông.

Câu 24: “Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mặc dù Phao-lô đang bị giam cầm vì đức tin và vì sự ích lợi của Tin Lành, nhưng lòng Phao-lô vẫn khao khát được tự do để tiện bề phụng sự Chúa càng hơn, đồng thời Phao-lô luôn có đức tin vững chắc rằng đến thời điểm, Chúa sẽ giải cứu ông ra khỏi để ông được tự do đến với con dân Chúa ở tại thành Phi-líp trong sự vui mừng trọn vẹn, và Phao-lô tin ngày đó không bao lâu nữa sẽ đến. Qua sự suy ngẫm này con liên hệ đến đời sống của chúng con giữa vòng thế gian khi chúng con vẫn còn bị cầm giữ trong thân thể xác thịt chưa được biến hóa này, ngày từng ngày chúng con vẫn cậy trông và tin rằng không bao lâu nữa Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sẽ trở lại đem chúng con về nơi phước hạnh, khiến cho chúng con được chiêm ngưỡng sự vinh quang vĩ đại của Thiên Chúa, được ngày ngày tung hô, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa bằng bài ca mới và được mặt đối mặt với các thiên sứ, các thánh đồ và hết thảy anh chị em cùng đức tin trong sự vui mừng trọn vẹn không sao tả xiết. Nhưng hiện nay, khi còn sống trên đất chúng con vẫn phải giữ vững đức tin, vẫn phải chiếu sáng như sự sáng giữa thế gian, để những người chưa biết Chúa nhìn thấy Chúa qua đời sống chúng con giúp họ có cơ hội tìm kiếm và tin nhận Chúa, tin nhận Tin Lành của Đấng Christ; để Chúa vui lòng về chúng con và để người chăn cùng hết thảy anh chị em cùng Cha được an lòng và có sự khích lệ thêm lên trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa.

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ và sức khỏe trong việc học và suy ngẫm Lời Ngài.

Nguyện kính xin Lời Cha ban cho con tri thức ngày càng hơn trong sự hiểu biết và trong mối thông công phước hạnh đối cùng Thiên Chúa yêu kính của con.

Nguyện tình yêu, lòng tin kính và sự tin cậy Thiên Chúa trong mỗi một chúng con ngày càng thêm lên và tăng trưởng trong sự thử thách tập rèn của Thiên Chúa trên chúng con.

Nguyện kính xin quyền năng Thiên Chúa nắm giữ chúng con trong tay Ngài từ nay cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng đời đời duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 01/10/2023


Vũ Thị Thư
13/10/2023 15:30

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái đời đời của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con của Ngài và được gọi Ngài là Cha một cách rất gần gũi và thân thương như vậy dù con thật nhỏ bé và không đáng chi. Xin Cha cho con tấm lòng luôn kính sợ và yêu kính Cha hết lòng, dù trong mọi hoàn cảnh thì xin Cha cũng dạy dỗ nâng đỡ và thêm sức cho con để con luôn vững vàng trong đức tin và trung tín bước đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Phi-líp 2:19-24. Xin Ngài giúp con hiểu Lời của Ngài và giúp con ghi nhớ và làm theo Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, ông Phao-lô có tấm lòng luôn hướng về con dân Chúa trong các Hội Thánh, ông luôn quan tâm và lo lắng cho những con dân Chúa tại Phi-líp, ông mong ngóng nhớ nhung và mong biết những tin tức về các anh chị em trong Hội Thánh tại Phi-líp.

Bởi ông có tấm lòng yêu thương quý mến đối với con dân Chúa tại Phi-líp, bởi các con dân Chúa tại đây có tấm lòng yêu kính Chúa, thường xuyên giúp đỡ tiếp trợ cầu thay cho ông Phao-lô. Mỗi khi nghĩ và nhớ đến Hội Thánh tại Phi-líp thì ông đều cảm tạ Chúa, vui mừng và được an ủi trong lòng.

Bởi vậy mà ông đã gửi gấp Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Phi-líp, để Ti-mô-thê đưa tin về Phao-lô và để sau khi trở về lại thì mang tin tức của con dân Chúa tại Phi-líp cho Phao-lô biết.
Ti-mô-thê là một người được Phao-lô làm chứng tốt về ông, Ti-mô-thê có tấm lòng yêu kính Chúa, trung tín và đồng một tâm tình với Phao-lô trong sự phụng sự Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, giúp việc cho Tin Lành. Ông tin tưởng Ti-mô-thê nên giao cho Ti-mô-thê việc đi thăm viếng chăm sóc giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Phi-líp. Tuy vậy thì ông vẫn mong muốn và có lòng trông cậy trong Chúa là ông có thể sớm trực tiếp đến để gặp gỡ thăm viếng con dân Chúa tại đây.

Con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa có cùng một tâm tình cùng một thần trí thì sẽ luôn có sự yêu thương quý mến nhớ mong nhau. Nhất là trong hoàn cảnh vào thời xưa khi phương tiện di chuyển không được tiện lợi nhanh chóng như ngày nay, thì số lần con dân Chúa có thể gặp nhau không nhiều nhưng con dân Chúa sẽ luôn có sự hướng lòng về nhau, hiệp một với nhau.

Tuy vậy thì cũng không phải tất cả con dân Chúa đều như vậy, ngay từ thời xưa cho đến nay, thì dù trong một Hội Thánh, nhưng không phải ai cũng có tấm lòng biết sống cho Chúa, vì Chúa, hết lòng yêu thương quan tâm đến anh chị em mình. Nhiều người vẫn yêu mến thế gian, tìm kiếm thế gian, chăm lo những sự thuộc về mình hơn là quan tâm đến anh chị em trong Hội Thánh và công việc nhà Chúa, tìm kiếm Chúa.

Nhiều người chỉ mang danh con cái Chúa, nhưng không có hiểu biết về Thiên Chúa, không tìm kiếm Ngài qua sự học hỏi Lời của Ngài, cầu nguyện với Ngài. Nhiều người mang danh chấp sự, mục sư, giáo sư nhưng cũng chỉ vì tiền bạc, danh tiếng, lo cho lợi ích chính mình. Đây cũng là điều khiến cho ông Phao-lô có sự phiền muộn trong lòng.

Xin Cha cho con tấm lòng luôn hướng lên Chúa, tìm kiếm Chúa, hết lòng phụng sự Ngài, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương các anh chị em như tấm lòng của Phao-lô và của Ti-mô-thê đối với những con dân Chúa ở khắp mọi nơi.
Điều mà con có thể làm thiết thực hiện tại là cầu thay cho các anh chị em cùng Cha ở những nơi bị bách hại đức tin, bị bắt bớ, hoặc sống ở những nơi đang xảy ra chiến tranh như ở Ukraine và Israel.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con Lời Ngài. Nguyện những lời dạy dỗ và những bài học mà con học được cứ mãi mãi ở trong con và giúp con sống và bước đi trong Lời Hằng Sống của Cha. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/10/2023


Trần Thị Lan
14/10/2023 09:47

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ Cha. Xin Cha cất đi những lỗi lầm mà con không hay không biết. Xin Chúa ban cho con có năng lực để bước đi theo Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô rất quan tâm đến con dân Chúa tại thành Phi-líp, ông mong rằng Ti-mô-thê, đem về cho ông những tin vui về sự thăng tiến trong đức tin của họ, để ông yên tâm về họ. Ngoài Ti-mô-thê không có ai cùng tâm tình với ông, cùng có tấm lòng tận tụy hy sinh chăm sóc, giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa tại Phi-líp.

21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô làm gì cũng muốn đem lợi ích cho con dân Chúa, gây dựng chính mình và cho người khác. Con dân Chúa phải hướng lòng tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, yêu thương Hội Thánh của Ngài. Những người tin Chúa, đặc biệt là những người được Chúa gọi các chức vụ trong Hội Thánh, mà lại tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, thì họ là kẻ yêu thế gian.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, như con dân Chúa tại Phi-líp đã biết sự thử nghiệm của Ti-mô-thê, trong quá trình ông được đồng công với Phao-lô trong các mục vụ truyền giáo, và ông được Phao-lô dạy dỗ như người cha đối với người con. Ti-mô-thê cũng đáp lại Phao-lô bằng tấm lòng của một người con. Con dân Chúa nhận biết Ti-mô-thê sốt sắng cùng Phao-lô phục vụ Tin Lành như một người con, hiệp sức với cha của mình. Trong Hội Thánh, mọi người là anh em cùng Cha hiệp một với nhau, thờ phượng Chúa, hết lòng hết sức cùng nhau làm việc có ích. Sứ Đồ Phao-lô có mối quan hệ mật thiết với Ti-mô-thê, chính vì vậy Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con trai ruột trong đức tin.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng rằng ông có thể sớm gửi Ti-mô-thê đến Hội Thánh Phi-líp báo tin cho họ biết về việc của ông. Phao-lô trông cậy nơi Chúa, rằng ông sớm được tự do, đích thân ông đến thăm Hội Thánh Phi-líp.

Nguyện Chúa ban thêm sức cho con, để con đánh thắng mọi cám dỗ, và con có lòng kính sợ Chúa, và yêu mến Chúa, như Phao-lô vậy. Nguyện xin Chúa cho con có hy vọng trong đức tin, để vượt qua những thử thách mà bước đi theo Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Công Hải
15/10/2023 07:09

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một tuần lễ bình an, giúp con được trở về gia đình sau chuyến công tác được thuận lợi. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con và gia đình con những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, được học hỏi, thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài cùng Hội Thánh trong sự hiệp một đức tin. Giờ này Chúa lại ban cho con có thời gian để được suy ngẫm Lời của Ngài, nguyện xin Chúa ban cho con được tăng trưởng càng hơn, hiểu biết càng hơn và áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh, sách Phi-líp 2:19-24.

Câu 19:
"Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em."

Con hiểu, trong câu này, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ mong muốn gửi Ti-mô-thê đến với các tín hữu Phi-líp. Phao-lô hy vọng rằng việc gửi Ti-mô-thê, để qua ông thăm hỏi, chăm sóc và nhận tin tức con dân Chúa tại đó sẽ giúp ông có thể yên lòng về tình trạng của các tín hữu Phi-líp.

Cụm từ "hy vọng trong Đức Chúa Jesus" cho thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô đặt niềm tin vào Chúa Jesus, dù ông đang trải qua những thử thách, cầm tù để giúp ông vượt qua những khó khăn đó và đạt mục đích sống là sống cho Chúa, chết cho Chúa của mình.

Câu 20:
"Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em."

Con hiểu, trong câu này, Phao-lô giải thích lý do tại sao ông muốn gửi Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Phi-líp. Phao-lô nói rằng ông không có ai khác đồng tâm tình với ông, là người thật lòng lo cho các tín hữu Phi-líp.

Cụm từ "đồng tâm tình" có nghĩa là có chung suy nghĩ, quan điểm, hoặc mục tiêu. Phao-lô nói rằng ông không có ai khác có cùng suy nghĩ và quan điểm với ông về các tín hữu Phi-líp. Ông cũng nói rằng ông không có ai khác thật lòng lo cho các tín hữu Phi-líp như ông. Ti-mô-thê là một người ông tin tưởng và gửi gắm ông đến thăm và tìm hiểu tin tức về Hội Thánh tại đó, qua đó con thấy tấm lòng quan tâm, yêu thương và tận tâm của Sứ Đồ Phao-lô cho Hội Thánh của Ngài.

Câu 21:
"Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ."

Trong câu này, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô biết hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của họ, chứ không quan tâm đến lợi ích, những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Cụm từ "tìm kiếm những sự riêng của mình" có nghĩa là chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Ông nhận thấy hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm đến việc làm sao để đạt được ích lợi cho bản thân, những nhu cầu, tiện ích xung quanh đời sống của mình chứ không quan tâm đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, sự rao giảng về Lẽ Thật, ân điển cứu chuộc của Ngài.

Câu 22:
"Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành."

Sứ Đồ Phao-lô không quên nhắc nhở các tín hữu Phi-líp về sự trung thành của Ti-mô-thê. Ông cho rằng các tín hữu Phi-líp đã biết Ti-mô-thê là người trung thành và tận tâm, người đã phục vụ ông trong linh vụ, đồng công với ông trong công tác rao giảng Tin Lành.

Cụm từ "sự thử nghiệm" có nghĩa là sự kiểm nghiệm, sự thử thách. Sứ Đồ Phao-lô cũng xác nhận Ti-mô-thê đã được con dân Chúa tại Phi-líp thử thách và xác nhận, và ông cũng nhận thấy rằng Ti-mô-thê là người hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng với con dân Chúa, tận tâm với Tin Lành của Đấng Christ.
Cụm từ "như con đối với cha”, là Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến tấm lòng của Ti-mô-thê với ông là hết sức kính trọng và tận tâm, như của một người con đối với cha mình.

Câu 23:
"Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi."

Chính vì những phẩm chất tốt đẹp của Ti-mô-thê ở trên, nên Sứ Đồ Phao-lô đã tin tưởng ông và muốn sẽ gửi Ti-mô-thê đến Phi-líp ngay khi ông có thể.

Câu 24:
"Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến."

Con hiểu, trong câu này Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ sớm đến thăm các tín hữu tại Phi-líp.

Cụm từ "trông cậy trong Chúa" có nghĩa là tin tưởng vào sự quan phòng và chương trình của Đức Chúa Jesus Christ trên đời sống ông. Ông tin tưởng, trông cậy vào Chúa và hy vọng rằng Ngài sẽ giúp ông sớm đến thăm con dân Chúa Phi-líp.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con được học tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng đức tin, yêu thương Hội Thánh của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa tha thứ cho con mỗi khi con thiếu tình yêu thương, quan tâm đến anh chị em, đến người lân cận mình. Nguyện xin Chúa giúp con biết học theo, bắt chước tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô trong việc quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh chị em cùng đức tin để con được góp sức gây dựng, khích lệ, giúp đỡ anh chị em của mình trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Vũ Triệu Hùng
16/10/2023 21:04

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng trong Đức Chúa Jesus vì những điều tốt đẹp sẽ đến. Thật vậy, ngoài Chúa thì con người không có hy vọng gì tốt đẹp trong đời này lẫn đời sau. Chính bởi hy vọng trong Đấng Christ mà khiến con dân Chúa luôn vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống và hướng tới những điều phước hạnh Chúa đã phán hứa. Phao-lô gửi gấp Ti-mô-thê, là người con rất yêu dấu và được ông tin tưởng đến với con dân Chúa tại Phi-líp, để qua đó ông được biết tình hình của họ. Ông yêu thương họ và quan tâm đến đời sống thuộc linh của họ, nên dù ở trong tù, Phao-lô cũng muốn biết họ như thế nào để ông được yên lòng.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20 và câu 21: Con hiểu rằng, lý do Phao-lô phải gửi Ti-mô-thê là vì những người bên cạnh ông, đồng công với ông ở tại thành Rô-ma không có ai đồng tâm tình với Phao-lô về việc lo lắng đời sống thuộc linh của con dân Chúa tại thành Phi-líp. Nguyên nhân họ không đồng một tâm tình với Phao-lô là vì họ đều tìm kiếm những sự của riêng mình. Tìm kiếm những sự riêng mình là tìm kiếm những sự không mang lại ích lợi, gây dựng chung trong một thân thể, không làm vinh hiển danh Chúa. Một người chỉ biết chăm và tìm kiếm những sự riêng mình là một người ích kỷ, thiếu tình yêu thương. Những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ những lẽ thật, là tình yêu, sự hy sinh, và làm mọi sự vì ích lợi chung của Hội Thánh. 

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Câu 22: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại thành Phi-líp đã biết Ti-mô-thê vượt qua những sự thử thách để chứng minh ông thật sự yêu kính Thiên Chúa và hết lòng làm tròn chức vụ chăn bầy Chúa giao. Một người thật sự yêu kính Chúa, hết lòng sống cho Chúa sẽ luôn chiến thắng và đứng vững trước những cám dỗ của thế gian và những thử thách Chúa cho phép xảy ra, như trong trường hợp Sa-tan hành hại Gióp. Trong sự phục vụ Tin Lành, Ti-mô-thê luôn hết lòng đồng công và vâng phục Phao-lô như một người con đối với cha của mình. 

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 23 và câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng sẽ sớm gửi Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại thành Phi-líp, để báo tin cho họ biết về việc ông sẽ ra trước tòa án hoàng đế La-mã. Nhưng Phao-lô tin rằng ông sẽ được trắng án và sớm đến gặp các anh chị em tại thành Phi-líp. Cảm tạ Chúa vì tấm lòng sốt sắng yêu thương con dân Chúa tại thành Phi-líp của Phao-lô. Tình yêu chân thật luôn bày tỏ bằng những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ bằng lời nói.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì tấm lòng yêu thương và quan tâm của Phao-lô đối với con dân Chúa. Nguyện Ngài ban ơn và thêm sức cho con luôn vững vàng trên bước đường đi theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/10/2023


Bùi Văn Vũ
16/10/2023 22:45

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho và gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:19-24 như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Trong đoạn thư này con thấy được tình yêu rất lớn của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp, điều đó thể hiện qua sự mong chờ được biết tin tức về con dân Chúa tại Phi-líp. Ông đã gửi gấp Ti-mô-thê tới thành Phi-líp, Ti-mô-thê là người bên cạnh và đồng tâm tình với ông trong sự thật lòng lo cho con dân Chúa. Ông mong Ti-mô-thê đến nắm bắt tình hình con dân Chúa tại Phi-líp và báo lại cho ông để ông được yên lòng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự quan tâm lo lắng cho một ai đó là biểu hiện của tình yêu. Tình yêu ấy không chỉ có ở người chăn bầy dành cho con chiên mà có cả con chiên đối với người chăn bầy và giữa các con chiên với nhau.

Con nhớ rằng, có lần khi thấy người chăn không online và không tham dự phòng nhóm của Ban Thanh Niên thì trong lòng con bồn chồn lo lắng, không biết chú có chuyện gì mà chú không online và không tham dự nhóm, con đã nhắn tin thăm hỏi chú và đến khi chú hồi đáp rằng chú bận nên không online và không tham dự nhóm được thì con mới thấy an lòng.

Gia đình con chỉ có hai vợ chồng, vợ con thường dặn rằng, khi nào con đi làm về mà về muộn thì phải nhắn trước để em biết và an tâm khi thấy con chưa về. Con hiểu rằng, khi chúng con yêu thương, gần gũi nhau càng nhiều thì sự quan tâm lo lắng cho nhau lại càng lớn.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Ti-mô-thê có cùng tâm tình với ông Phao-lô đó là thực lòng lo cho con dân Chúa, điều đó đã được thử nghiệm mà con dân Chúa tại Phi-líp cũng đã được biết và công nhận điều đó.

Ông Ti-mô-thê luôn gắn kết với ông Phao-lô như con với cha trong phục vụ Tin Lành. Tuy rằng ông Phao-lô đã gửi Ti-mô-thê đi đến thành Phi-líp nhưng trong ông trông cậy Chúa và mong rằng chính mình ông không lâu nữa cũng được đến đó.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết trên. Qua bài học hôm nay mà con hiểu biết càng hơn về tình yêu trong Chúa qua sự quan tâm, lo lắng cho nhau khi chưa biết tình trạng anh chị em của mình. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi anh chị em chúng con ai nấy cũng có tâm tình như ông Phao-lô, quan tâm lo lắng cho nhau nhất là trong ngày cuối cùng này khi mà ma quỷ tấn công chúng con ngày một nhiều. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
17/10/2023 21:14

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 2:19-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Thưa Cha, trong phân đoạn này con suy ngẫm nhiều về sự "hy vọng trong Đức Chúa Jesus". Con hiểu rằng, người ta sống là nhờ có niềm tin và hy vọng, tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Một người tự kết liễu đời mình là vì không còn có niềm tin và hy vọng. Tuy nhiên, ở ngoài Chúa thì kết quả cuối cùng của mọi hy vọng đều là thất vọng. Ngược lại, niềm hy vọng của con dân Chúa thì luôn vững chắc, vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chắc chắn sẽ làm thành mọi lời Ngài phán hứa. 

"Hy vọng trong Đức Chúa Jesus" là Phao-lô hy vọng rằng bởi sự thêm sức, ở cùng, làm việc cùng của Đức Chúa Jesus mà con dân Chúa tại Phi-líp vẫn vững vàng trong đức tin. Sự Phao-lô gửi gấp Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Phi-líp vừa để họ yên lòng khi biết tin của ông, vừa để ông yên lòng khi nghe tin từ Ti-mô-thê mang về cho ông.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, ngoài Ti-mô-thê, hiện tại bên cạnh Phao-lô không có ai đồng tâm tình với ông, là người thật lòng hy sinh rao giảng Tin Lành và lo lắng cho hết thảy các Hội Thánh địa phương. "Tìm kiếm những sự riêng của mình" là tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của riêng mình. "Tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ", trước hết là cố gắng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã sống, sau là hết lòng rao giảng Tin Lành theo mệnh lệnh của Ngài. Ngoài ra, tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ còn là chuyên tâm đọc Thánh Kinh để hiểu biết về Ngài, vì cả Thánh Kinh đều chỉ về Ngài.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Câu 22: Con hiểu rằng, "phục vụ với tôi về Tin Lành" nghĩa là Ti-mô-thê đã hết lòng cùng Phao-lô rao giảng Tin Lành và sống đúng theo Tin Lành đã rao giảng. Đời sống và sự phục vụ Tin Lành của Ti-mô-thê đã được các Hội Thánh địa phương chứng kiến và chứng nhận rằng, ông thật sự có tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương các anh chị em cùng Cha.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng rằng ông sẽ sớm gửi Ti-mô-thê đến Hội Thánh Phi-líp ngay sau khi ông nhận kết quả phán quyết về vụ án của ông. Con nghĩ rằng, với sự thân thiết như cha con giữa Phao-lô và Ti-mô-thê thì chắc chắn Ti-mô-thê sẽ tường thuật được cách tường tận về Phao-lô cho Hội Thánh Phi-líp, giúp họ được yên lòng và thỏa lòng. Sự gửi Ti-mô-thê đi, cũng chứng tỏ là Phao-lô rất quý mến con dân Chúa Phi-líp.

Ngoài ra, Phao-lô cũng có niềm trông cậy trong Chúa rằng chính mình sau đó không bao lâu sẽ đến thăm Hội Thánh Phi-líp. Như vậy, con hiểu rằng, Chúa đã báo trước cho Phao-lô biết là ông sẽ sớm được trả tự do và Chúa ban cho ông có cơ hội viếng thăm con dân Chúa tại Phi-líp.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
17/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
18/10/2023 09:16

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đi Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới và cho con được học Lời của Ngài trong buổi sáng nay. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:19-24, con học được tấm gương tận tụy phụng sự Chúa của Sứ Đồ Ti-mô-thê. Dù những người khác mải mê đi tìm kiếm những sự thuộc về thế gian, nhưng Ti-mô-thê thì cứ trung tín đồng công với Phao-lô trong công tác rao giảng Tin Lành. Thưa Cha, con biết sống giữa cuộc đời này ai cũng có những nhu cầu trong thuộc thể. Ai cũng có nhiều sự cám dỗ mời gọi mình. Nhưng cảm tạ Chúa đã ban ơn cho Sứ Đồ Ti-mô-thê để ông giữ được lòng nóng cháy đối với Ngài. Con biết rằng ông trung tín được như vậy vì ông biết rằng những sự vinh quang trong Ngài mới là chân thật và còn lại mãi. Thế gian dù có thể cho ông điều gì thì cũng không thể quý trọng bằng việc có Ngài trong đời sống mỗi ngày và được ở bên Ngài đến đời đời. Con kính xin Cha cho con có tấm lòng được như Sứ Đồ Ti-mô-thê. Xin Ngài giữ con trung tín theo Ngài, nguyện con sẽ không nao lòng bỏ cuộc khi thấy những anh chị em cùng Cha của con bỏ cuộc.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Nhung
18/10/2023 22:36

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin kính dâng lên Cha bài học và sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.

Phao-lô có sự hy vọng rằng trong Đức Chúa Jesus gửi gấp Ti-mô-thê đến Hội Thánh ở Phi-líp để ông được yên lòng khi ông biết tin của họ.

Thưa Cha, khi suy ngẫm con liên tưởng đến, hoàn cảnh lúc đó của ông Phao-lô, ông đang đau ốm, ông lại có bệnh về mắt, với hoàn cảnh hiện tại của ông, ông rất cần ít nhất là một người chăm sóc, nhưng vì sốt sắng lo lắng, mong ngóng tin tốt lành của con dân Chúa mà ông đã gửi gấp Ti-mô-thê đi. Con thấy ông không quan tâm đến mình nhưng chỉ chăm đến lợi ích thuộc linh của người khác, con nhớ ông đã từng nói ông có thể chết để anh chị em giữ Lời của Sự Sống, con học được ở ông tấm lòng tinh thần luôn vì người khác, luôn vì anh chị em của mình mà chọn làm điều tốt nhất cho những người ấy.

Lúc ông đang bị tù ở thành Rô-ma thì ông có Ti-mô-thê ở bên cạnh để chăm sóc ông và hiểu được những tâm tình trăn trở lo lắng cho con dân Chúa của Phao-lô. Thưa Cha, con hiểu, là con dân Chúa thì con cũng cần phải có đồng tâm tình như Ti-mô-thê, đồng tâm tình cùng với những người anh chị em của con có nếp sống đẹp lòng Chúa, yêu thương lẫn nhau, hướng về nhau. Từ đây con cũng học được, con cần phải đồng tâm tình với anh chị em trong Chúa, nếu như con không đồng tâm tình với mọi người thì con phải xem xét lại chính mình.

21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì hết thảy đều tìm kiếm sự riêng cho mình tức là, thời điểm đó không có ai ngoài Ti-mô-thê ở cạnh Phao-lô, chứ không phải ông nói hết thảy những người đồng công trong mục vụ truyền giáo, là những người tìm kiếm sự riêng của mình. Thưa Cha, con hiểu rằng tìm kiếm những sự riêng của mình là làm những việc có lợi cho mình, nhưng những việc ấy gây hại cho thuộc linh của mình, con thấy đặc biệt là chiều theo bản tính xác thịt. Khi con đã tìm kiếm những sự riêng cho mình tức là con đang làm việc không ích lợi cho người khác, nó cũng không có ích lợi gì cho chính con. Khi làm như vậy cũng là con đang thiếu tình yêu thương đối với người khác. Thưa Cha, những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, thì được ghi rõ trong Thánh Kinh, để con không quay lại tìm kiếm những sự riêng của mình thì con cần phải ăn nuốt Lời Chúa, và luôn quyết tâm hướng lòng về Lời Chúa.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.

Thưa Cha, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng Ti-mô-thê là một người yêu kính Chúa, ông được Hội Thánh tại Lít-trơ và I-cô-ni công nhận, ông được Chúa đặt để chức vụ chăn bầy chiên của Chúa, và chăm sóc Phao-lô, ông thân thiết yêu thương kính mến Phao-lô như tình yêu thương của con đối với Cha. Thưa Chúa, con nghĩ đến, tấm lòng một người con đối với cha là tấm lòng biết ơn cha đã vì mình chăm sóc mình mà cùng cha chăm sóc vun vén tốt cho gia đình, để cha mình luôn vui lòng tự hào khi nghĩ về mình, đến đây con càng thấy mình cần phải làm cho người Chúa đặt để chăm sóc con vui lòng bằng những hành động thực tế, ấy cũng là giúp họ bớt đi một gánh nặng và cũng là niềm an ủi khích lệ.

24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô trông cậy Chúa và biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ đến thăm con dân Chúa ở Phi-líp.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban ơn cho con làm được những sự con đã học được.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
18/10/2023


Nguyễn Thị Lan
20/10/2023 09:19

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha kính yêu, hôm nay con xin được ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con trong Phi-líp 2:19-24 như sau ạ:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Thưa Cha, qua sáu câu Thánh Kinh trên, con hiểu được là:

Thật Phao-lô đã rất quan tâm đến con dân Chúa tại Phi-líp, bằng tấm lòng chân thật. Ông hiểu được tình trạng thuộc linh của từng con dân Chúa. Hết thảy Hội Thánh tại Phi-líp lúc ông gửi thư chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Jesus Christ, mà chỉ tìm kiếm những sự riêng cho mình, là tìm kiếm những sự theo ý riêng mình, không theo ý Chúa.

Khi biết được tình trạng thuộc linh như vậy, ông đã nhanh chóng gửi gấp Ti-mô-thê trực tiếp đến chăm sóc.

Hiện lúc đó, ông cũng chỉ có Ti-mô-thê là người bạn cùng đức tin mà ông tin tưởng giao việc, với mong muốn qua đó giúp họ trở về sống trong Chúa.

Phao-lô nói trong câu 24 rằng ông trông cậy trong Chúa, con hiểu rằng ông trông cậy Chúa sẽ dùng Ti-mô-thê đến chăm sóc, Chúa sẽ tác động tấm lòng mỗi con dân Chúa đến với Chúa, tìm kiếm Ngài. Có lẽ ông hy vọng không bao lâu, khi ông đến, sẽ được chứng kiến sự biến đổi trong lòng và nếp sống của mỗi anh chị em.

Bài học con nhận được:

1. Con học được tấm lòng yêu thương, quan tâm thể hiện bằng hành động cụ thể của Phao-lô.

2. Con hiểu được, khi con sa sút về thuộc linh, người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cũng chăm lo, thêm gánh nặng vì con. Con yêu Chúa, yêu anh chị em cùng Cha, thì con không sống theo ý riêng để làm buồn lòng Chúa và buồn lòng anh chị em mình.

3. Con hiểu, có những lúc con dân Chúa trực tiếp đến tận nơi, gặp tận mặt nhau để thăm hỏi, chăm lo thuộc linh cho nhau và cả thuộc thể nữa, là điều ích lợi, gây dựng, nên làm.

Con áp dụng:

1. Con tìm Ngài qua việc thật lòng ăn năn từ bỏ tội, tương giao cầu nguyện với Chúa, suy ngẫm Lời Chúa để hiểu ý Chúa, rồi con cẩn thận sống theo.

2. Con thể hiện yêu Chúa, yêu Hội Thánh, yêu anh chị em cùng Cha bằng hành động cụ thể: Dành thời gian cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa; thăm hỏi anh chị em, chia sẻ vui buồn, chia xẻ giúp đỡ khi cần; sốt sắng hiệp lòng, đồng công vào các mục vụ, linh vụ của Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin ở trong sự được Chúa thánh hóa con mỗi ngày ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
20/10/2023


Kim Loan Nguyen
22/10/2023 05:44

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Thiên Chúa Toàn Năng của chúng con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một ngày nghỉ ngơi đầy an vui. Cảm tạ Cha đã cho chúng con được học thêm Lời Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được ý muốn tốt lành của Ngài trên con, để con làm được mọi việc đẹp ý Ngài. Giờ đây, con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:19-24 như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Phi-líp luôn có một địa vị rất đặc biệt trong lòng Sứ Đồ Phao-lô, họ không chỉ tiếp trợ, giúp đỡ ông và đồng công trong mục vụ của ông. Mà ông luôn nghĩ đến họ với lòng hân hoan, vui mừng về nếp sống mới trong Đấng Christ của họ mỗi khi ông dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô rất mong chờ trong Đức Chúa Jesus rằng ông gửi gấp Ti-mô-thê đến Hội Thánh tại Phi-líp. Để khi Ti-mô-thê quay lại chỗ ông, thì sẽ được nghe tin vui về sự tấn tới càng hơn trong đức tin của họ, để ông được yên lòng về họ.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20 và 21: Thưa Cha, con hiểu rằng: Vào thời bấy giờ, Sứ Đồ Phao-lô thấy được thường đa số người hầu việc Chúa chỉ chăm tìm kiếm những sự riêng của mình. Giống như họ chỉ yêu thế gian, và các thứ thuộc về thế gian. Chứ họ không thật lòng, tận tâm tìm kiếm những sự thuộc về Đấng Christ, không tìm kiếm lẽ thật của Chúa. Trong khi đó, khi Sứ Đồ Phao-lô bị tù ở Rô-ma, chỉ có Ti-mô-thê là người luôn kề cận bên Phao-lô. Ông không tìm thấy ai có cùng tâm tình là có tấm lòng lo lắng, chăm sóc cho con dân Chúa tại Phi-líp như ông. Nên Phao-lô mong muốn gửi Ti-mô-thê mang tin tức của ông đến cho con dân Chúa tại Phi-líp. Không chỉ thế, ông còn mong Ti-mô-thê có thể chăm sóc và giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 22-24: Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết thêm được rằng: Trong các chuyến truyền giáo Sứ Đồ Phao-lô luôn đem theo Ti-mô-thê và được ông đích thân dạy dỗ Lời Chúa. Ông coi Ti-mô-thê như người con trai rất yêu dấu. Ti-mô-thê cũng đã vượt qua sự thử thách và được sự chứng nghiệm của con dân Chúa ở Hội Thánh nhiều nơi rằng: Ti-mô-thê là một người tin Chúa, yêu kính Thiên Chúa và hết lòng yêu thương, chăm sóc Hội Thánh của Chúa. Với mối quan hệ thân thiết như cha con trong cùng một gia đình là Hội Thánh. Phao-lô tin tưởng và vững lòng vào người con trai này. Ông mong muốn sớm gửi Ti-mô-thê đến để báo tin về kết quả xét xử của ông. Và ông cũng trông cậy trong Chúa là sau khi ông được thả tự do thì không bao lâu ông sẽ đích thân đến để gặp họ.

Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu thêm một bài học nữa. Thưa Cha, qua bài học này, cứ qua mỗi một bài học, con luôn tự coi lại bản thân mình đã làm được gì hay chưa, và con còn thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nguyện xin Cha ban cho con lòng dũng cảm và dạn dĩ để con luôn làm theo thánh ý Ngài, mà không chần chừ. Tuy bây giờ con đã luôn trông cậy nơi Chúa, không còn cảm giác sợ hãi về mọi thứ như trước kia. Con đã biết mọi sự đều dâng lên Ngài, con đã không còn thiết tha tìm kiếm của thế gian. Nhưng con luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Nguyện xin Cha luôn ở cùng con tiếp tục rèn luyện con cho đến khi con được theo đúng ý Ngài muốn. Nguyện xin Cha ban ơn cho mỗi anh chị em chúng con luôn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và hết lòng phục vụ tận hiến cho nhà Cha. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan


Huỳnh Christian Anh
22/10/2023 17:17

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng và ban cho con thật nhiều ơn phước. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian, sức khỏe để con được học Lời Cha.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã nghe và đọc bài giảng của người chăn trong Phi-líp 2:19-24 như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô có sự trông chờ trong Đức Chúa Jesus Christ rằng, ông có thể gửi gấp Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại thành Phi-líp để tìm hiểu tình hình của con dân Chúa tại đó rồi quay về báo cáo lại cho ông để ông được yên lòng.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định tại Rô-ma không có ai có cùng tâm tình với ông, không có ai thật lòng yêu thương, lo lắng cho con dân Chúa tại Rô-ma.

21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến hết thảy những người đang ở bên ông mà ông có thể gửi họ đến Phi-líp đều không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Tức là không tìm kiếm lẽ thật trong Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, không tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài mà họ đã tìm kiếm những sự thuộc về thế gian. Tìm kiếm những điều ưa muốn của riêng mình.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến việc con dân Chúa tại thành Phi-líp đã chứng nhận rằng Ti-mô-thê đã vượt qua thử thách về lòng yêu kính Thiên Chúa và lòng yêu thương, phục vụ Hội Thánh của Thiên Chúa. Con dân Chúa tại Phi-líp thời bấy giờ nhận biết Ti-mô-thê sốt sắng cùng Phao-lô phục vụ Tin Lành như một người con hiệp sức cùng cha mình làm việc cho Chúa.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

"Vì thế", là vì Ti-mô-thê là một người có cùng tâm tình với Phao-lô, hết lòng cùng ông trong công việc nhà Chúa, cùng một tấm lòng yêu thương, lo lắng cho con dân Chúa tại Phi-líp giống như ông. Phao-lô yêu thương Ti-mô-thê như yêu thương con trai ruột trong đức tin. Ti-mô-thê có niềm hy vọng trong Đức Chúa Jesus Christ rằng, ông có thể gấp rút gửi Ti-mô-thê đến thành Phi-líp để thông báo cho con dân Chúa tại Phi-líp về tình hình của ông và ông cũng tin rằng, ông sẽ nhanh chóng được trả tự do và sẽ đến thăm con dân Chúa tại Phi-líp.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con hiểu hơn về tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Phi-líp nói riêng và toàn thể con dân Chúa trong mọi thời đại nói chung. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tự do hay đang bị giam cầm, tấm lòng của Phao-lô, tình yêu thương, sự lo lắng của Phao-lô luôn hướng về con dân Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, tình yêu trong Đấng Christ là một tình yêu đầy sự hy sinh cho người mình yêu. Trong Đấng Christ, con dân Chúa phải có cùng một tâm tình giống như Phao-lô, hết lòng, hết sức phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, yêu thương anh chị em cùng đức tin của mình. Cầu xin Chúa giúp con có thể làm được như những gì mình đã học. Con cảm tạ ơn Cha và con xin thành kính nguyện cầu trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
22/10/2023


Lê Minh Dương
22/10/2023 23:00

Lê Minh Dương: Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài một ngày trôi qua Ngài ban ơn, thêm sức trên công việc của con. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 2:19-24.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô bởi tình yêu của ông dành cho con dân Chúa tại Phi-líp, ông hy vọng có thể gửi một cách nhanh nhất Ti-mô-thê đến với họ. Trong tất cả Hội Thánh được thành lập bởi Phao-lô trong công cuộc truyền giáo, có lẽ Phao-lô yêu con dân Chúa tại Phi-líp nhiều nhất, vì con dân Chúa tại Phi-líp có mối thông công mật thiết với ông, họ luôn quan tâm, luôn đồng công với ông dù họ ở xa ông. Và chính vì ông yêu họ nhiều nên ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt hơn những Hội Thánh khác, và điều đó thể hiện qua sự ông muốn gửi gấp Ti-mô-thê, người mà ông xem như "con trai ruột của ta trong đức tin" (I Ti-mô-thê 1:2) đến với con dân Chúa tại Phi-líp.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20, 21: Thưa Cha, con hiểu rằng bên cạnh sự vui mừng, nóng lòng để biết tin về con dân Chúa tại Phi-líp, thì Phao-lô có sự đau buồn về những người bên cạnh ông ngoại trừ Ti-mô-thê, vì họ tìm kiếm những sự của riêng mình là những sự không mang đến ích lợi cho người khác, không mang ích lợi cho Hội Thánh của Chúa.

Thưa Cha, con có nhớ đến một câu "thánh nhân thường đi một mình" mà ông Tozer có nói, con thấy hoàn cảnh của Phao-lô cũng vậy. Con biết rằng có nhiều việc ông cần san sẻ, cần tâm sự nhưng không có ai để làm điều đó mà ông chỉ biết dâng trình nỗi lòng đó lên Chúa. 

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.

Câu 22, 23: Thưa Cha, con hiểu rằng giữa nhiều sự đau buồn thì Ti-mô-thê là niềm an ủi, khích lệ lớn đối với ông, là người ông có thể san sẻ công việc dù Ti-mô-thê còn trẻ. Thưa Cha, Ti-mô-thê được chính Phao-lô và nhiều con dân Chúa khác công nhận về nếp sống tốt trong Chúa của ông. Không những vậy, sự phục vụ của Ti-mô-thê mà ông có nói là "như con đối với Cha", để thể hiện sự gắn kết, phục vụ một cách tận hiến của Ti-mô-thê đối với Tin Lành.

24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 24: Thưa Cha, con hiểu rằng sự yêu thương, nhung nhớ của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp không thể nào vơi trong lòng của ông dù ông sẽ gửi Ti-mô-thê đi trước. Nỗi thương nhớ ấy chỉ có thể khỏa lấp khi ông được gặp lại họ, cùng ngồi, cùng ăn, cùng tâm sự với họ. Vì thế mà ông trông cậy trong Chúa luôn một ngày nào đó không xa ông sẽ đến với họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin đời sống con luôn đồng một tâm tình với ông Phao-lô là luôn biết chăm lo lợi ích của người khác, để con cũng hiểu, cùng đồng cảm, cùng chia sẻ, cùng chiến đấu vì Tin Lành với những con dân Chúa có cùng một tấm lòng như ông. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương 


Trần Hữu Tường
23/10/2023 07:07

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy được tấm lòng quan tâm, lo lắng của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, đó là sự thật lòng quan tâm, lo lắng cho đức tin của các anh chị em cùng Cha.

Thưa Cha, qua đó mà con cũng học được tấm lòng đó của Sứ Đồ Phao-lô, là con cũng cần có sự thật lòng quan tâm, lo lắng cho đức tin của các anh chị em cùng Cha của mình. Con cần vui mừng khi thấy các anh chị em cùng Cha được trưởng thành, vững vàng trong đức tin. Con cần lo lắng, khuyên bảo và cầu thay cho các anh chị em của mình khi thấy họ có sự yếu đuối trong đức tin.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để con biết thật lòng quan tâm, lo lắng đến đức tin của anh chị em cùng Cha của mình, để từ nay con sốt sắng hơn trong việc khuyên bảo và cầu thay cho anh chị em cùng Cha của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Nguyễn Thị Thúy My
23/10/2023 16:03

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, giờ đây con xin được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, để con được ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:19-24 như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng trong Đức Chúa Jesus rằng, ông có thể gửi gấp rút Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại thành Phi-líp. Để ông được yên lòng, khi Ti-mô-thê sẽ đem về cho ông những tin vui trong đức tin của họ.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20-21: Con hiểu rằng, có thể suốt chặng đường truyền giáo của Phao-lô cùng với những người bạn đồng công với ông. Thì chỉ có Ti-mô-thê là người thân cận và đồng một tâm tình với ông trong sự tận tụy, hy sinh, quan tâm và chăm lo đời sống cho con dân Chúa. Những người còn lại thì hết thảy đều tìm kiếm những sự của riêng mình, có thể vì họ đã để lòng yêu mến thế gian. Vì thế, mà họ đã không tìm kiếm những sự thuộc về Đấng Christ, không có trách nhiệm và bổn phận của một người chăn bầy, là ơn phước thiêng liêng Chúa giao phó cho họ.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Câu 22: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại thành Phi-líp thấy được Ti-mô-thê đã vượt qua sự thử thách về lòng yêu kính Chúa và lòng hy sinh, tận tụy của ông dành cho Hội Thánh của Chúa. Ti-mô-thê cũng đã hết lòng và sốt sắng cùng với Phao-lô trong công cuộc rao giảng Tin Lành, như một người con hiệp sức làm việc với cha của mình, và cũng đã được Phao-lô gọi Ti-mô-thê là: “con trai ruột của ta trong đức tin” (I Ti-mô-thê 1:2).

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 23-24: Con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng sẽ gửi Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại thành Phi-líp cách nhanh chóng, để báo tin về việc của ông rằng ông sẽ ra tòa trước hoàng đế La-mã. Nhưng ông cũng để lòng mình trông cậy nơi Chúa, rằng ông sẽ sớm được trả tự do và không bao lâu ông sẽ đi đến thành Phi-líp thăm con dân Chúa tại đó.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu ở trên. Thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa, mặc dù ông đang ở trong tù nhưng lòng ông luôn hướng về con dân Chúa. Ông thương nhớ, quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa tại thành Phi-líp. Thưa Cha, con cũng phải có cùng một tấm lòng như Sứ Đồ Phao-lô, và cho dù con có ở trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng thể hiện sự quan tâm của mình đối với anh chị em cùng Cha qua sự cầu thay cho họ. Nguyện xin Chúa giúp cho con biết áp dụng những gì mà con đã học được vào trong đời sống, để qua đó thuộc linh của con được ngày càng tăng trưởng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
23/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
24/10/2023 05:42

Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 2:19-24.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.
20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quan tâm đến nếp sống của con dân Chúa ở tại Phi-líp và cũng như tất cả những con dân Chúa khắp nơi. Sự trông ngóng muốn biết về đời sống của con dân Chúa ở Phi-líp ra sao, nên ông đã gửi Ti-mô-thê đến để thăm hỏi họ, và quay về cho ông biết để ông được an lòng trong sự luôn hy vọng, về nếp sống tin kính Chúa của họ.

Thưa Cha, qua tấm lòng quan tâm của ông với tất cả con dân Chúa, và đặc biệt là con dân Chúa ở tại Phi-líp, họ đã giúp đỡ ông rất nhiều. Nhưng lúc bấy giờ, không có ai đồng công với ông trong công việc của nhà Chúa. Chỉ có Ti-mô-thê là người ông tin cậy như cha với con. Qua Ti-mô-thê nói lại cho con dân Chúa ở tại Phi-líp về việc ông bị cầm tù và sắp đưa ra xét xử. Ông có sự trông cậy nơi Chúa là ông sẽ sớm được thả tự do và ông sẽ đến với họ.

Thưa Cha, qua lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô, con được dạy dỗ và học theo Sứ Đồ Phao-lô tấm lòng của ông đối với con dân Chúa, mặc dù ông bị cầm tù nhưng ông vẫn quan tâm đến nếp sống của tất cả con dân Chúa khắp nơi. Thật bởi chính năng lực của Ngài ban cho ông mà ông làm được mọi sự, nhất là trong sự bị bắt bớ cầm tù. Thật là một sự lạ lùng trên ý muốn của Ngài.

Nguyện qua tấm gương của ông, cũng là sự khích lệ cho con dân Chúa ngày nay trong các chức vụ mà Chúa đã đặt để trên mình. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
24/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
25/10/2023 18:55

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban cho con có đức tin vào nơi Thiên Chúa và đặt trọn niềm hy vọng của con trong Đức Chúa Jesus Christ, về sự trông cậy phước hạnh. Là sự mong chờ ngày Đấng Christ đến để thân thể xác thịt của con được biến hóa và được cất ra khỏi thế gian, được vào trong thiên đàng, được sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Nguyện mọi vinh quang trên đất và trên các tầng trời đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:19-24, nói về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa.

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất yêu thương, quan tâm đến con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp. Bởi vì họ có lòng sốt sắng, luôn tiếp trợ cho linh vụ truyền giáo của ông, và họ quan tâm về sự ông đang bị tù. Phao-lô thương nhớ họ và cũng muốn biết tin tức về họ. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô đã mong rằng, ông có thể gửi gấp Ti-mô-thê đến với Hội Thánh tại Phi-líp, để cho Hội Thánh biết tin về ông mà khi Ti-mô-thê trở lại Rô-ma thì ông cũng biết tin về Hội Thánh.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.

Câu 20: Con hiểu rằng, lúc bấy giờ, trong hoàn cảnh bị tù, chỉ có Ti-mô-thê là người cùng hầu việc Chúa, có đồng tâm tình với Sứ Đồ Phao-lô ở bên cạnh ông. Ngoài ra, không có ai bên cạnh ông cũng là người hầu việc Chúa và có cùng một tâm tình với ông. Tâm tình đó là hết lòng chăm lo cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp, sốt sắng giảng dạy Lời Chúa cho họ.

21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết hết thảy những người đang ở bên ông vào lúc ấy đều là những người tìm kiếm những sự hư không theo ý riêng của mình, không đem lại ích lợi, không gây dựng cho chính họ và người khác. Lẽ ra họ phải sốt sắng tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời, tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Rất có thể họ cũng rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa nhưng họ làm việc vì lòng tranh cạnh và lòng tìm kiếm hư vinh.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.

Câu 22: Con hiểu rằng, Ti-mô-thê đã được con dân Chúa tại thành Phi-líp biết đến. Họ biết ông là người đã vượt qua những sự thử thách, bền lòng trung tín trong đức tin, sốt sắng cùng Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành. Sứ Đồ Phao-lô công nhận Ti-mô-thê là một người tin kính Chúa, đã hết lòng hầu việc Chúa, luôn làm tròn thiên chức của mình. Vì vậy mà Ti-mô-thê được Sứ Đồ Phao-lô đem theo trong các chuyến truyền giáo. Họ có mối quan hệ mật thiết như cha và con ruột, cùng nhau phục vụ Tin Lành.

23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.
24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đặt trọn niềm hy vọng của mình trong Đức Chúa Jesus. Ông mong rằng, ông sẽ có thể sớm gửi Ti-mô-thê đến với Hội Thánh tại Phi-líp, để báo cho họ biết về việc ông ra toà trước hoàng đế La-mã. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô cũng có đức tin nơi Chúa, mong rằng, ông sẽ sớm được trắng án, được trả tự do và ông sẽ đích thân đến thăm Hội Thánh tại Phi-líp.

Lạy Cha, nguyện rằng, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh đều hết lòng đồng cam cộng khổ hầu việc Chúa với nhau qua các mục vụ và linh vụ trong Hội Thánh. Ai nấy biết sốt sắng noi theo gương của Sứ Đồ Phao-lô, Ti-mô-thê, và Ép-ba-phô-đích, sống nếp sống tận tụy hầu việc Chúa và chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa trong những ngày cuối cùng này. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
25/10/2023 18:57

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 2:19-24 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày không có mưa để con tiếp tục đổ đất, làm nền cho nhà xanh. Dù trời mát nhưng xúc đất và đổ đất cũng khiến con mau mệt. Công việc ước tính sẽ hoàn tất trong hai ngày, mỗi ngày con lao động thể lực khoảng bốn tiếng. Nhưng giờ thì con thấy có lẽ phải mất ba ngày con mới làm xong. Nhìn lá vàng theo nhau lìa cành, rơi trên sân, trong con thoáng nỗi bâng khuâng. Mới ngày nào còn trong tuổi thiếu niên, vui trong bốn mùa, tập tành làm thơ mà bây giờ đã sắp bước vào tuổi 69. Thân xác này đã hao mòn chẳng khác lá mùa thu sắp rời cành. Lòng con an nhiên đối với sự chết. Vì con biết rõ và tin chắc, ngay khi thân thể xác thịt này chết đi thì linh hồn và tâm thần con được vào trong thiên đàng. Con an vui và thỏa lòng vì được ở trong sự cứu rỗi của Đấng Christ. Nhưng có quá nhiều người đang chết mỗi ngày và đi vào trong sự hư mất đời đời. Vì họ không tin nhận Thiên Chúa. Sự chết là điều hiển nhiên nhưng sao trong thế gian có quá nhiều người không quan tâm tìm hiểu ý nghĩa của sự chết và chuẩn bị cho ngày chết của mình. Có lẽ bởi vì lòng họ hướng về tội lỗi nên Đức Chúa Trời của đời này là Sa-tan đã làm mù lý trí của họ.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:19-24, như sau:

19 Tôi hy vọng trong Đức Chúa Jesus, gửi gấp Ti-mô-thê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em.

Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hy vọng Đức Chúa Jesus sẽ mở đường và ban ơn để ông có thể gửi gấp Ti-mô-thê đến Hội Thánh tại Phi-líp. Vì có lẽ Hội Thánh tại Phi-líp đã nhận được tin ông sắp phải ra tòa, chịu sự xét xử của hoàng đế La-mã, trong khi đó thì Ép-ba-phô-đích lại lâm trọng bệnh. Ép-ba-phô-đích là người do Hội Thánh tại Phi-líp gửi đến Rô-ma để chăm sóc Phao-lô, trong khi Phao-lô bị tù. Phao-lô biết con dân Chúa tại Phi-líp đang lo lắng cho ông và cho Ép-ba-phô-đích. Về phần Phao-lô, ông cũng muốn biết tin tức về con dân Chúa tại Phi-líp.

20 Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em.
21 Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, trong thời gian Phao-lô bị tù đã gần hai năm tại Rô-ma, có lẽ có nhiều người đã đến, thông công với ông và rất có thể họ cũng phụ ông trong việc giảng dạy cho những người đến nghe ông giảng Tin Lành và Lời Chúa. Vì khi ấy, Phao-lô được quyền thuê mướn nhà trọ, ở chung với các bạn của ông và với một người lính La-mã canh giữ ông. Phao-lô cũng được tự do tiếp khách. Dù vậy, Phao-lô đã không tìm thấy trong họ một người nào có tấm lòng giống ông. Tấm lòng thật sự yêu quý con dân Chúa, lo cho con dân Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự vì con dân Chúa. Trái lại, Phao-lô nhận biết họ là những người chỉ chăm lo lợi riêng, tìm kiếm những sự thuộc về thế gian thay vì tìm kiếm những sự thuộc về Đấng Christ. Những sự thuộc về thế gian là danh, lợi, quyền. Những sự thuộc về Đấng Christ là những lời phán dạy của Ngài và Hội Thánh của Ngài.

22 Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về Tin Lành.
23 Vì thế, tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Phi-líp biết rõ về Ti-mô-thê, vì cho tới lúc ấy, Ti-mô-thê luôn sát cánh với Phao-lô trong các chuyến truyền giáo. Ti-mô-thê đã cùng chịu những sự thử nghiệm như Phao-lô, cùng chịu những gian khổ trong hành trình truyền giáo như Phao-lô, chỉ trừ việc ông không bị đánh đòn, không bị ném đá, không bị bỏ tù. Vì kẻ thù chỉ lo hướng về Phao-lô. Ti-mô-thê đối với Phao-lô như cha ruột của mình, và Phao-lô đối với Ti-mô-thê như con trai của mình. Ti-mô-thê đã trung tín, cùng chịu khổ với Phao-lô mà phục vụ Tin Lành. Phao-lô đang chờ ngày ra tòa. Khi có kết quả của sự ra tòa thì ông sẽ gửi Ti-mô-thê đến Phi-líp ngay.

24 Nhưng tôi trông cậy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

Câu 24: Con hiểu rằng, dù Phao-lô đã sắp xếp để gửi Ti-mô-thê đi nhưng ông có sự trông cậy trong Chúa là ông sẽ được trắng án và được trả tự do. Khi đó, ông sẽ đích thân đến thăm con dân Chúa tại Phi-líp. Phao-lô viết lời này có lẽ do sự Chúa đã bày tỏ trong thần trí của ông.

Thưa Cha, qua mấy lời tâm tình ngắn ngủi của Phao-lô mà người đọc có thể nhận biết tấm lòng của ông đối với con dân Chúa tại Phi-líp. Ông xem họ như là những người thân yêu trong gia đình của ông mà vì xa cách nên ông nhớ thương họ và quan tâm đến cuộc sống của họ, muốn biết tin tức về họ và cũng muốn họ được biết về ông, để hai bên đều được an lòng. Ngày nay, chúng con được sống trong thời đại thông tin điện tử, có thể thăm hỏi, trao đổi với nhau bất kỳ lúc nào. Thậm chí có thể nhìn thấy mặt nhau qua màn hình. Chúng con thật là có phước hơn con dân Chúa thời của Phao-lô. Con vui mừng khi thấy có nhiều anh chị em thường xuyên trao đổi trên trang Telegram của Hội Thánh, và cảm thấy thật là gần gũi với họ, dù chưa bao giờ được trực tiếp gặp mặt. Nhưng con cũng cảm thấy buồn khi có một số anh chị em không hề có sự thông công với Hội Thánh. Tình yêu khiến cho người ta nghĩ đến nhau, nhớ đến nhau, và tìm đến nhau. Tình yêu trong Chúa còn có sức mạnh hơn tình yêu của những người không biết Chúa. Nguyện xin Cha giúp cho mỗi con dân chân thật của Ngài biết giữ gìn sự thông công và hiệp một của Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ