Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Hôm nay, ngày 13/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 3:1-6.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Lời khuyên "hãy vui mừng trong Chúa" có ý nghĩa gì (câu 1)? Có phải đời sống của con dân Chúa là đời sống vui mừng trong mọi cảnh ngộ?
2. "Những con chó" chỉ về những ai? "Những kẻ làm công gian ác" chỉ về những ai (câu 2)?
3. Thế nào là "sự cắt bì giả" và thế nào là sự "cắt bì thật" (câu 2 và 3)?
4. Thế nào là "phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần" (câu 3)?
5. Phao-lô nói về ông rằng, "về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được" (câu 6). Lời nói ấy có nghĩa gì? Có phải Phao-lô không hề phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống một đời sống vui mừng trong Chúa? Nếu không, tại sao?
2. Hiện nay, bạn có thể nói về mình rằng, về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-3_1-11/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
13/10/2023 22:36

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ. Một tuần trôi qua thật nhanh, con xin dâng lên Cha tuần mới này của con. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong một tuần mới này làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, ở trong Chúa thì con dân Chúa được thỏa lòng và vui mừng vì có Chúa ở cùng, soi dẫn. Sự vui mừng trong Chúa là sự ban cho từ Thiên Chúa. Dù hoạn nạn thử thách cũng vui mừng, bình an, không sợ hãi, không lo lắng, không nao lòng, không mất đức tin mà ngược lại càng kinh nghiệm Chúa hơn trong nghịch cảnh, đức tin càng lớn hơn.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Câu 2: Con hiểu rằng, những con chó chỉ về những giáo sư giả và tiên tri giả, những kẻ làm công gian ác là những người chăn thuê. Sự cắt bì giả là những người mang danh tin Chúa nhưng không thật lòng ăn năn tội. Những người như vậy mình cần tránh xa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con câu Thánh Kinh này. Nhưng để có thể áp dụng được thì con cần thức tỉnh, cần năng lực từ nơi Chúa, và sự soi dẫn khôn sáng giúp con biết cách áp dụng vào đời sống. Những tội lỗi trong thời kỳ cuối cứ gia tăng, mức độ tinh vi và số lượng tội lỗi cũng nhiều. Để có thể nhận biết những sự tinh vi đó thì con càng rất cần phải hết lòng yêu mến Chúa. Con chỉ cần hết lòng yêu Chúa, vừa muốn vừa làm theo ý Chúa thì mọi sự Chúa sẽ lo toan. Chúa sẽ bày tỏ ra những nguy hiểm thuộc linh, những sự lừa dối tinh vi cho những người hết lòng yêu mến Chúa.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 3: Con hiểu rằng, những người chịu cắt bì thật là những người cắt bì trong lòng, thật lòng từ bỏ con người cũ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, nương cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi xác thịt.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 4, câu 5, và câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô là người thuộc gia đình có bề thế, được học biết về Chúa bởi giáo sư giả trong Do-thái Giáo. Về điều kiện vật chất, ông có thể nhờ cậy được, nhưng khi ông chịu cắt bì thật thì ông nương cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi vật chất đời này. Trước khi trở về với Chúa, ông còn là một người sốt sắng hết lòng với Do-thái Giáo, bách hại Hội Thánh của Chúa. Ông cũng giữ được các điều răn của Chúa ở bên ngoài, còn về trong lòng thì ông vẫn phạm vì ông chưa trở về với Chúa, chưa có thánh linh của Chúa, chưa được Đức Thánh Linh dẫn dắt.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày, làm việc gì cũng là làm cho Chúa. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ và công việc mà Chúa kêu gọi con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
14/10/2023 16:11

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 3:1-6 - Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp bằng tình cảm yêu thương, hiệp một giữa các anh chị em cùng Cha, cùng đức tin trong Chúa, được trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời rằng hãy vui mừng trong Chúa. Lời kêu gọi “Hãy vui mừng trong Chúa” cũng là mệnh lệnh của Chúa đối với chúng con ngày nay, như trong Phi-líp 4:4 Phao-lô đã nhắc lại hai lần trong một câu “Hãy vui mừng”. Sự vui mừng trong Chúa là đặc ân Chúa ban cho con dân Ngài, khác với sự vui mừng trong thế gian, là sự vui mừng chóng qua, có khi sự vui mừng cả trong sự không công chính. Phao-lô không phiền lòng khi viết cho con dân Chúa những điều ông kêu gọi về sự vui mừng, vì đó là lời kêu gọi chính đáng, vì sự an toàn cho tâm linh cho con dân Chúa.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Phao-lô cảnh báo con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp rằng, hãy coi chừng những con chó, là loài vật ô uế, tượng trưng cho những giáo sư giả, tiên tri giả, và những người hầu việc Chúa trong các chức vụ Chúa giao trong Hội Thánh mà không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình. Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh dạy chúng con hãy coi chừng những người tin Chúa qua hình thức bề ngoài, cẩn trọng xem xét nếp sống, hành xử của những người ấy, kể cả những người giữ các chức vụ trong Hội Thánh. Ngày nay, trong hầu hết các giáo hội mang danh Chúa đã và đang xuất hiện những kẻ cắt bì giả, trà trộn vào trong Hội Thánh, lạm dụng chức vụ để bách hại con dân Chúa.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Phao-lô khích lệ con dân chân thật của Chúa, là những người cắt bì thật, được đổi mới trong Chúa, chuyên tâm phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ về mọi ơn phước Chúa ban, cả những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến, và không nương cậy vào bất cứ sự gì thuộc về thế gian, mà luôn tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:33), và hoàn toàn tin vào sự quan phòng của Chúa trên mọi nhu cầu thuộc thể và thuộc linh.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.

Dù Phao-lô cũng có lý do để tin cậy xác thịt về chứng cớ thực tế những sự ông có được, như danh thế gia tộc, học thức, và lòng tin kính chúa của ông có thể hơn nhiều người, nhưng ông không màng đến những sự thuộc về xác thịt ấy, mà bỏ qua tất cả để chuyên tâm vào chức vụ Chúa giao, rao giảng Tin lành và giảng dạy Lời Chúa cho đến khi ông bị giết chết cách đau đớn vì cớ danh thánh của Ngài.

5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Phao-lô nói về sự ông thuộc gốc dân I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám theo luật Môi-se, một người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si, tự biệt riêng đời sống của mình cho sự học Lời Chúa và rao giảng Thánh Kinh. Về lòng sốt sắng trong những người Pha-ri-si thì Phao-lô là người đứng đầu trong những người bách hại Hội Thánh thời bấy giờ; về sự công chính trong luật pháp, qua Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì ông giữ trọn, không chỗ trách được, đồng thời ông cũng vâng theo các luật lệ của loài người đặt ra. Nhìn vào các giáo hội mang danh Chúa ngày nay, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo, hầu hết các tín hữu đều tôn thờ Thiên Chúa cách sốt sắng theo truyền thống ông cha để lại, nhưng bởi họ thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, khiến cho họ vẫn luôn chìm đắm trong sự thờ phượng Chúa do loài người đặt ra.

Kính lạy Chúa!

Con học được tấm gương sáng của Phao-lô qua sự ông tự nói về đời sống tội lỗi của ông trong quá khứ, và khi ông đã biết Lẽ Thật thì ông hối hận về điều đó, nhất quyết một lòng sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, và tận hiến cuộc đời mình cho Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho đến cùng.

Con nguyện sống một đời sống vui mừng trong Chúa luôn luôn, và có thể nói về mình rằng, sự giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa thì con luôn cậy ơn Chúa để vâng theo trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
14/10/2023


Nguyễn Thị Mơ
14/10/2023 20:12

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa cho con có được sức khỏe, thời gian, cùng phương tiện, để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con có sự hiểu biết, và xin ban cho con đầy dẫy sự vui mừng trong Đấng Christ khi con suy ngẫm Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu Lời Chúa bày tỏ trong đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp "hãy vui mừng trong Chúa", đây là sự vui mừng được ban cho từ Thiên Chúa và có đặc tính không hề thay đổi. Khi một người đã thuộc về Thiên Chúa thì ngay từ phút giây tiếp nhận ơn Cứu Rỗi, sự vui mừng đã đầy dẫy trong lòng khi biết tội mình đã được tha, và kể từ đây được làm con của Thiên Chúa, được thờ phượng và phụng sự Ngài, chặng đường còn lại trong hành trình, dù có gặp nghịch cảnh thì người thật sự có Chúa sẽ phó thác hoàn toàn đời mình trong tay Chúa với niềm tin quyết rằng, mình sống hay chết cũng thuộc về Chúa thì sự vui mừng trọn vẹn sẽ bao phủ người trong mọi cảnh ngộ, vì biết rằng Chúa cho phép mọi việc xảy ra để thử nghiệm đức tin của mình.

Ở trong câu 2, Phao-lô cảnh báo con dân Chúa hãy coi chừng những con chó, những kẻ làm công gian ác và những sự cắt bì giả.

Những con chó được nói đến ở đây là những kẻ nhân danh Chúa bách hại con dân chân thật của Ngài, và chỉ về những người chăn bầy không trung tín.

Những kẻ làm công gian ác là những người được ban cho chức vụ để hầu việc Ngài trong Hội Thánh nhưng không làm tròn bổn phận được giao.

Những sự cắt bì giả là những người giả vờ tin Chúa, hoặc tin Chúa nhưng lại không có tấm lòng làm theo Lời Chúa. Với họ, tin Chúa chỉ là cái mác bề ngoài, nhưng sâu thẳm trong lòng, không hề có Chúa.

Trái lại, sự cắt bì thật chỉ về những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để được tha thứ tội và được Ngài cất đi bản tính tội. Kể từ đây trong lòng người đó yêu kính luật pháp của Chúa và mong muốn làm theo, sự mong muốn đó xuất phát từ tấm lòng. Cũng kể từ đây người thờ phượng Chúa trong tâm thần đã được dựng nên mới được Thiên Chúa bày tỏ mọi lẽ thật, và được tương giao mật thiết với Ngài.

Phao-lô nói về ông rằng, "về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được", vì xét về xuất thân và học thức và nghiêm khắc tuân thủ Mười Điều Răn thì ông quả là người trọn vẹn. Ông là người I-sơ-ra-ên chính gốc và là một người Pha-ri-si, người Pha-ri-si được biệt riêng để phục vụ Thiên Chúa qua sự học và giảng dạy Lời của Ngài cho dân sự. Ông vì yêu kính Chúa mà vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn, nhưng sự vâng giữ của ông cũng chỉ là theo hình thức.

Kính thưa Chúa!
Tấm gương từ cuộc đời của Phao-lô là minh chứng cho sự vui mừng trong Đấng Christ của một người thực sự có Chúa trong lòng. Với xuất thân và địa vị, cùng những học thức mà Phao-lô có được trước khi biết Chúa, là điều mà nhiều người mơ ước và điều đó mang lại cho ông có một cuộc sống vương giả và được nhiều người kính trọng. Nhưng Phao-lô đã tự bỏ đi những điều đó và xem đó như rác như phân khi được biết Chúa.

Chặng đường Phao-lô bước đi theo Chúa là những tháng ngày ông chịu bách hại, tù đày, gian khổ, nhưng con hiểu trong lòng ông chắc chắn đầy dẫy sự vui mừng, bởi niềm cậy trông đặt nơi tình yêu của Thiên Chúa. Ông biết chắc chắn mục đích ông đặt cuộc đời mình nơi Đấng Christ sẽ mang lại cho ông sự phước hạnh vô cùng, mà tất cả những gì ông đánh đổi là chẳng đáng chi so với những điều Ngài đã làm cho ông.

Kính thưa Chúa!
Học biết về cuộc đời phụng sự Chúa của Phao-lô, con tra xét lại bản thân mình. Chặng đường theo Ngài của con trừ ra sự yếu đuối lâm vấp khiến thiếu vắng đi sự vui mừng trong con, còn những sự bắt bớ hay khó khăn hoạn nạn chỉ làm lớn lên trong con sự vui mừng, vì con biết khi ấy Ngài không lìa bỏ con, và cứ mỗi khi vượt qua được thử thách, lòng con vui mừng lắm vì con biết con đang làm Ngài hài lòng về con, con vui như lúc nhỏ đi thi được điểm cao và được thầy cô thương mến vậy.

Hiện tại con khao khát và hết lòng sống công chính theo luật pháp của Ngài, dẫu có thể chưa trọn vẹn nhưng đó là mục đích sống của con, là điều mà con cậy ơn Ngài để làm cho bằng được, bởi Lời Ngài dạy con rằng, con sẽ làm được bởi Đấng ban thêm sức cho con. Con cũng biết rằng, điều đó giữ con ở lại trong ơn Cứu Rỗi của Ngài.

Lạy Chúa!
Xin Lời Ngài thánh hóa con nên trọn vẹn để sẵn sàng cùng Hội Thánh ra đi với Đấng Christ bất kỳ lúc nào.

Con cảm tạ ơn Chúa ở cùng ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 14/10/2023


Nguyễn Công Hải
16/10/2023 08:01

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban cho con và gia đình con một đêm nghỉ bình an. Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình chúng con tối qua được học những biến cố quan trọng trong Kỳ Tận Thế và bảy năm đại nạn để con cái chúng con được nắm rõ tiến trình và hiểu biết Lẽ Thật về Kỳ Tận Thế. Nguyện xin Chúa giúp con xây dựng các chủ đề mỗi buổi tối cho con cái mình, để chúng được nắm rõ nội dung xuyên suốt Thánh Kinh phục vụ cho việc học Thánh Kinh được dễ dàng và bao quát, nguyện xin Chúa cũng ban cho gia đình chúng con, con cái chúng con trong việc trung tín học Thánh Kinh mỗi tối, nhất là thời kỳ Chúa sắp đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn ăn năn kịp thời mỗi khi vấp phạm để chúng con không bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Lạy Chúa, hôm qua con gửi bài làm chứng về cuộc chiến theo Thi Thiên 83 khi biến động cuộc chiến tại I-sơ-ra-ên đang diễn ra cho các anh chị em gia đình con, mong họ vì tình hình thời sự thế giới mà để ý tìm kiếm những lời tiên tri trong Thánh Kinh. Lòng con cảm thấy buồn khi họ thật dửng dưng trong sự tiếp nhận, con chỉ biết thương xót họ vì sự ngu dại, vô tín của họ.

Nguyện xin Chúa thương xót mà tác động trong lòng các người thân của con, để họ biết hạ mình, khiêm nhường và tìm kiếm Tin Lành Cứu Rỗi, tìm kiếm Lẽ Thật trước khi quá muộn. Nguyện xin Chúa mau đến và mọi chương trình, ý định, kế hoạch Chúa mau hoàn thành trên trời cũng như dưới đất. A-men!

Kính lạy Chúa, sau đây con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Phi-líp 3:1-6, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài.

Câu 1:
"Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em."

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn chia sẻ và khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp, ông khuyên họ hãy giữ sự vui mừng trong Chúa, tức là họ hãy giữ tinh thần vui thỏa, bình an, phước hạnh khi được ở trong Đấng Christ, tận hưởng niềm vui và hy vọng mà Đức Chúa Trời mang lại cho họ. Ông cũng nói rằng việc viết thư này không gây phiền lòng cho họ mà ngược lại, nó có ý nghĩa làm cho họ an toàn hoặc được hưởng sự bình an trong đức tin.

Câu 2:
"Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!"

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo về một nhóm người hoặc các tà giáo mà ông coi là đe dọa đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Chúng sẽ tìm cách cắn xé, phá hoại bằng cách rao giảng những lời sai nghịch với Tin Lành Cứu Rỗi, sai nghịch với Lẽ Thật. "Những kẻ làm công gian ác" là những kẻ chăn giả, lợi dụng Tin Lành để trục lợi cho bản thân. "Sự cắt bì giả" là những người tin rằng việc cắt bì thể xác là điều tiêu chuẩn để được cứu. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cảnh giác với những người như vậy để giữ vững đức tin trong Đấng Christ.

Câu 3:
"Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt."

Sứ Đồ Phao-lô nhận mình và cộng đồng con dân Chúa tại Phi-líp là những người đã chịu cắt bì thật. Những người chịu cắt bì thật là những người tin vào Chúa Jesus Christ và được cứu rỗi bởi ân điển của Ngài. "Phục vụ Thiên Chúa trong tâm thần" có nghĩa là phục vụ Chúa hết lòng, hết trí, hết linh hồn. "Vui mừng trong Đấng Christ Jesus" là một trạng thái vui thỏa, bình an, phước hạnh khi được ở trong Đấng Christ, tương giao với Ngài, thờ phượng Ngài bằng tâm thần và Lẽ Thật. Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa không nương cậy trong xác thịt, có nghĩa là không dựa vào những việc làm, luật pháp hay thành tích của bản thân để nhận được cứu rỗi.

Câu 4:
"Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn."

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn giải thích cho con dân Chúa tại Phi-líp về việc chớ nương cậy vào xác thịt, tức là nương cậy vào việc làm để nhận được sự cứu rỗi, vì ông là người từng như vậy. Khi đang còn ở trong Do-thái Giáo, Sứ Đồ Phao-lô là người rất sốt sắng trong việc làm theo luật pháp, ông cũng là người học cao hiểu rộng và có nhiều thành tích vượt bậc so với những người khác. “Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt" có nghĩa là Phao-lô có thể tự hào về thành tích của mình trong xác thịt. "Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn" có nghĩa là Phao-lô có thể tự hào về thành tích của mình trong xác thịt hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, ông đưa ra lời khuyên này để con dân Chúa tại Phi-líp biết đặt đức tin và sự nương cậy vào Đấng Christ, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và làm theo Lẽ Thật Tin Lành để được cứu rỗi chứ không dựa vào việc làm theo xác thịt, theo luật pháp.

Câu 5:
"Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;"

Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giới thiệu về bản thân mình, cho biết rằng ông đã chịu cắt bì vào ngày thứ tám theo nghi thức tôn thánh của dân Do-thái. Ông cũng mô tả về nguồn gốc và địa vị của mình: thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min là một trong 12 chi phái của người Do-thái, và là một người Hê-bơ-rơ, sự xuất thân và tôn giáo mà ông từng theo là mẫu mực trong việc tuân theo luật pháp. Ông cũng nói rằng ông là một người Pha-ri-si, một trong các tôn giáo trọng yếu của Do-thái, là tôn giáo tuân theo luật pháp Môi-se một cách nghiêm ngặt và hà khắc nhất.

Câu 6:
"về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được."

Sứ Đồ Phao-lô thừa nhận mình là người không chỗ trách được trong việc tuân giữ luật pháp, ông tuân theo các điều luật, điều lệ một cách hoàn hảo theo luật pháp Cựu Ước. Đó cũng là nguyên nhân mà ông đã từng rất sốt sắng bách hại Hội Thánh của Đấng Christ. Ông tấn công, bách hại, đồng tình với sự giết hại con dân Chúa, bắt giam những người tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Jesus. Ông là nhân chứng sống động về làm theo luật pháp, tuy nhiên điều đó không giúp ông nhận được ân điển và sự cứu rỗi của Chúa. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn lấy bản thân mình, cuộc đời trước kia của mình ra để làm chứng cho việc một người được cứu là bởi đức tin chứ không bởi việc làm hay việc tuân thủ theo luật pháp để kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp tránh xa những tà giáo, những giáo sư giả, tiên tri giả, người rao giảng giả đang xâm nhập vào cộng đồng con dân Chúa tại đó.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp con cẩn thận càng hơn với tà giáo và sự giả mạo Tin Lành Cứu Rỗi vẫn xâm nhập mỗi ngày trên thế giới chúng con. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ con trong đức tin vững chắc vào Đấng Christ và trung tín đi với Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Hồng Liên
16/10/2023 08:22

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Một tuần đã trôi qua, chúng con thỏa vui trong sự quan phòng của Chúa. Tuy tình hình xã hội có nhiều biến đổi phức tạp, nhưng chúng con vẫn nương cậy Ngài vì chúng con biết đây chính là chương trình của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa chúng con theo ý muốn Ngài, làm đẹp lòng Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 3:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên tín hữu Phi-líp hãy thực sự vui mừng trong Đấng Christ.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Hẳn là một điều thiệt thòi rất lớn nếu con dân Chúa không có sự vui mừng, không có sự khích lệ trong Chúa. Niềm vui là một loại cảm xúc khiến tâm thần con người trở nên phấn chấn hơn. Một người tin Chúa kinh nghiệm được mỗi sự vui thỏa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, người ấy luôn vui mừng cảm tạ Chúa.

Được vui mừng trong Chúa cũng là đặc quyền của con dân Chúa. Một người vui mừng những gì hiện đang có trong thế gian thì chỉ nhận lại những gì thuộc về thế gian và sự hư mất. Nhưng những ai vui mừng tất cả mọi sự trong Chúa thì được hưởng ơn phước từ chính Chúa và sự sống đời đời. Niềm vui thật chỉ có thể tìm thấy trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyến cáo các tín hữu Phi-líp phải cẩn thận đề phòng, bên cạnh sự vui mừng vẫn có những sự nguy hiểm luôn rình rập.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Phao-lô dùng hình ảnh con chó để ám chỉ những kẻ chăn bầy chiên của Chúa. Ý ông muốn nói đến những giáo sư giả, những kẻ mang danh Đấng Christ rao giảng những giáo lý lầm lạc, những kẻ bội Đạo, những kẻ khăng khăng với luật pháp Môi-se, những kẻ tuân giữ những quy tắc, nghi thức, phép cắt bì lúc nào cũng rình rập để cướp đi con chiên của Chúa. Những kẻ ấy chẳng những đến từ nơi xa mà còn ngay chung quanh các tín hữu Phi-líp và con dân Chúa.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Phao-lô khẳng định ông là người phục vụ trung tín của Đấng Christ. Ông đã được Đấng Christ thánh hóa và ban ân điển để ông có thể thực hiện công việc mà Đấng Christ đặc trách cho ông. Ông làm tất cả những việc đó trong tâm thần và lẽ thật, ông rao giảng những gì ông đã kinh nghiệm nơi Chúa và được chính Chúa mạc khải chứ không vì bất cứ gì khác. Và ông lấy làm hãnh diện về điều đó.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.

Con dân Chúa hãy nhớ lại cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô trước khi ông đến với Chúa. Ông là người hung bạo, phạm thượng, bắt bớ Chúa. Với địa vị và sự vinh hoa của ông lúc bấy giờ đã là một thế mạnh lớn để ông tỏ oai nghi của mình. Một người có đầy quyền thế như ông thì đương nhiên không một thứ gì mà ông không thực hiện được.

Điều gì đã khiến một người như Phao-lô trở thành một sứ đồ của Đấng Christ? Câu trả lời chỉ có một: đó là quyền năng của Đấng Christ. Thật vậy, khi Phao-lô quy phục dưới chân Đấng Christ cũng chính là lúc những sự kiêu ngạo cứng lòng của ông được Chúa thánh hóa. Ông đã trở thành một môn đồ tận tụy của Đấng Christ, một sứ đồ trung thành, ông dành cả cuộc đời để phục vụ Chúa, rao truyền Tin Lành khắp nơi.

5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Phao-lô đã kể lại xuất thân của ông thuộc I-sơ-ra-ên, là dân tuyển của Chúa, là dòng dõi được Chúa hứa ban phước. Không chỉ vậy ông còn là người Pha-ra-si. Người Pha-ra-si là những kẻ gian ác, giả hình, là những kẻ chủ mưu giết chết Đức Chúa Jesus Christ.

Nhưng khi ông gặp được Chúa thì ông tự nguyện vứt bỏ tất cả, một lòng theo Chúa.

Ông vâng giữ Luật Pháp Chúa một cách nghiêm túc và vâng phục những người cầm quyền trong xã hội thời ấy cho dù ông bị áp bức, bị bỏ tù nhưng ông vẫn noi theo gương Đấng Christ tử vì Đạo.

Tất cả những gì Phao-lô nêu trên là những kinh nghiệm thực tế mà ông đã trải qua từ trước khi ông biết Chúa và sau khi ông tin nhận Chúa. Điều này nhắc nhở con dân Chúa nhớ rằng đời sống của một người tin Chúa phải hoàn toàn thay đổi dựa theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, mà thước đo chính là chân lý, là Lời Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Thu Thủy
16/10/2023 14:38

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được thuận tiện trong việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con vui mừng vì điều đó, vì Lời Ngài khiến con được thỏa vui, được bình an, được dạy dỗ để con biết ý muốn Chúa trên đời sống mình mà làm theo. Nguyện kính xin Chúa ban ơn, dạy dỗ và soi sáng cho con để con hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Con hiểu rằng:

1. Sau những điều dạy dỗ và khuyên bảo con dân Chúa tại Phi-líp thì Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, chẳng phải chỉ là lời khuyên, nhưng đó còn là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền tải tới con dân Chúa là hãy vui mừng trong Chúa. Con hiểu rằng, vui mừng trong Chúa là dầu nghịch cảnh xảy đến thì vẫn tạ ơn Chúa cho phép xảy ra có ích cho mình. Vui mừng trong Chúa là dầu bị quở trách, bị sửa phạt nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài yêu mà Ngài sửa phạt. Vui mừng trong Chúa là bị thất bại, bị lâm vấp, lầm lỡ nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã qua đó mà dạy dỗ mình. Vui mừng trong Chúa là khi trải qua những khó khăn, bắt bớ, bách hại thì tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức và qua đó rèn tập mình. Con hiểu sự vui mừng trong Chúa của con dân Chúa khiến cho người thế gian thấy lạ, có những người dù không tin Chúa nhưng họ lại ao ước được mỗi ngày bình an, vui thỏa, không lo lắng như con dân Chúa.

2. Phao-lô cũng không ngại nói mà khiến cho con dân Chúa phiền lòng, nhưng ông nói vì ông mong họ được ở trong sự an toàn. Nên ông nhắc chừng con dân Chúa tại Phi-líp hãy coi chừng những con chó là người mang danh tin Chúa nhưng lại cắn xé, bách hại con dân chân thật của Chúa, những kẻ làm công gian ác là những người không làm tròn bổn phận chủ giao cho mình, sự cắt bì giả là những người giả vờ tin Chúa theo hình thức chứ không có tấm lòng ăn năn tội, không tin Chúa thật lòng. Con hiểu Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi Hội Thánh hãy coi chừng những kẻ như vậy. Con hiểu sẽ thường có những người như vậy, nên Hội Thánh phải cẩn thận, phải coi chừng, phải xem xét mỗi người qua những sự thử nghiệm và dưới ánh sáng Lời Chúa. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy coi chừng những kẻ như vậy là vì con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh là những người thật lòng ăn năn tội, gớm ghét tội, là những người không còn sống cho ý muốn của mình nhưng thờ phượng Thiên Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, là những người luôn vui mừng trong Đấng Christ Jesus, dầu nghịch cảnh, khó khăn hay thử thách thì vẫn không nương cậy nơi bất cứ điều gì thuộc về xác thịt, thuộc về thế gian.

3. Phao-lô cho biết ông cũng có thể tin cậy trong xác thịt, như việc ông cũng chịu phép cắt bì, cũng là dân I-sơ-ra-ên, về quyền thế và địa vị ông cũng là một người Hê-bơ-rơ, về luật pháp thì cũng là người Pha-ri-si vâng giữ các điều răn của Chúa bề ngoài không chỗ trách được, ông cũng từng rất sốt sắng trong việc bách hại Hội Thánh vì nghĩ rằng mình làm vậy là đang hầu việc Chúa. Nói về sự có thể nương cậy trong xác thịt, thì Phao-lô có đủ mọi sự. Thế nhưng ông không xem điều đó là đáng để nương dựa, tin cậy. Nhưng ông đã làm gương cho con dân Chúa khi bỏ hết mọi sự thuộc về thế gian đó, mà chỉ tin cậy và vui mừng trong Đấng Christ Jesus mà thôi.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa ban cho con được có đời sống mới, một đời sống vui mừng trong Chúa. Con hiểu rằng khi mình hết lòng đặt đức tin nơi Chúa, tập rèn mình trung tín mỗi ngày làm theo Lời Chúa phán dạy thì Chúa sẽ thánh hóa con, ban cho con năng lực để vượt qua mọi sự, khi ấy con được vui mừng trong Chúa càng hơn. Con học được rằng, nếu con không có được sự vui mừng trong Chúa, con cũng buồn tủi, lo lắng, bất an khi có nghịch cảnh xảy đến trên đời sống mình thì con chẳng khác gì những người không có Chúa. Con thấy có khi còn tệ hơn, bởi vì có những người không có Chúa nhưng cũng biết vượt khó mà cố gắng vươn lên.

2. Con cũng học được rằng, Chúa dạy mình cần luôn coi chừng những người không thật sự là con dân chân thật của Chúa. Con hiểu để coi chừng những người đó, thì mỗi chi thể trong Hội Thánh cần có sự hiểu biết Lời Chúa, để qua đó mà tra xét mọi lời nói, việc làm của một người có xứng hiệp với tư cách con dân Chúa hay không. Con cũng học được tấm lòng của Phao-lô không ngại bị nói mình phiền hà nói nhiều, nhưng vì nghĩ đến sự an toàn của con dân Chúa, mà dầu có thể bị hiểu lầm, ông vẫn làm tròn bổn phận là nhắc nhở canh chừng.

3. Con học được rằng, luôn vui mừng trong sự trông cậy nơi Chúa, kiên trì trong sự hoạn nạn, bền lòng trong sự cầu nguyện là dấu chứng của một người thật sự thuộc về Chúa, đó là bông trái của họ. Cảm tạ Chúa cho con có người chăn và các trưởng lão, các anh chị em cùng Cha chân thật gần bên là những tấm gương sáng cho con noi theo, học tập.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn được vui mừng trong Chúa. Bởi vì đó là năng lực để con có thể hoàn thành công việc mà Chúa giao phó, đặt để trong con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/10/2023


Trần Thị Lan
16/10/2023 19:52

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, con kính dâng lên lời tôn vinh và cảm tạ. Xin Cha ban cho con ngày được bình an và vui thỏa, phước hạnh. Xin Cha ban cho con có năng lực để con hiểu Lời Chúa. Cảm tạ Cha ban cho con có thời gian, phương tiện, và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài trong Phi-líp 3:1-6.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa, không buồn lo, không tìm kiếm những sự thuộc về đời này. Sống hay chết, được hay mất, vinh hay nhục, đều do nơi Chúa. Người thật sự tin Chúa, hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình trong tay quyền năng của Chúa, mỗi ngày gắng sức lo tròn bổn phận với Chúa. Người thật lòng tin Chúa thì không lo lắng, không sợ hãi, nhưng vui mừng vì hiểu rằng Chúa cho phép nghịch cảnh xảy ra để chứng nghiệm đức tin của mình.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Con hiểu rằng, sự cắt bì giả là những người giả vờ tin Chúa, nhưng lại không có tấm lòng làm theo Lời Chúa. Họ chỉ tin Chúa bề ngoài, nhưng trong lòng không có Chúa, không để Ngài cất đi bản tính tội. Người chịu cắt bì thật là người yêu kính luật pháp của Chúa, mong muốn làm theo. Sự muốn đó xuất phát từ tấm lòng.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô vâng phục và giữ nghiêm khắc Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, các điều luật của Môi-se, và hàng ngàn giáo luật của Do-thái Giáo, thì Phao-lô là người không chỗ trách được. Phao-lô thật sự vì tôn kính Chúa mà vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, và cùng các luật lệ do loài người đặt ra. Theo mặt hình thức trước kia, Phao-lô là người giàu có, cuộc sống nhung lụa, được xã hội kính trọng. Nhưng ngay khi gặp Chúa, Phao-lô liền vứt bỏ tất cả để một lòng đi theo tiếng gọi của Ngài.

Nguyện xin Cha tiếp sức cho con, giúp con có sự khao khát và hết lòng sống công chính, vâng theo luật pháp của Ngài. Con cảm thấy con chưa xứng đáng, chưa trọn vẹn, nhưng con cần phải rèn luyện và tin cậy nơi Ngài, hết lòng hết sức mà bước đi theo Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Phạm Trịnh Minh Anh
16/10/2023 22:50

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được suy ngẫm Lời của Ngài!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 3:1-6.

1a Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa!

Thưa Cha, khi con tham khảo bài chú giải của người chăn thì con nhận ra lẽ thật rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa!" là một mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho chúng con và đó cũng là đặc tính của mỗi con dân Chúa. Thật, khi chúng con đến với Ngài, nhận được sự tha thứ, và được phục hồi địa vị làm con của Ngài thì chúng con đã được bao phủ bởi sự bình an và sự vui mừng từ Ngài. Kể từ đó, cuộc sống của chúng con ở trong tay Ngài, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh thì chúng con vẫn tin chắc rằng chúng con có Cha Yêu Thương đang quan phòng, chăm sóc, và chuẩn bị cho chúng con những điều tốt nhất thì hà cớ gì chúng con lại không vui mừng! Chúng con chỉ đánh mất sự vui mừng khi chúng con phạm tội mà không ăn năn, để tội lỗi khiến chúng con xa cách mặt Ngài mà thôi.

1b Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chẳng ngần ngại hay phiền lòng khi viết lại những điều ông đã dặn dò họ rồi, vì điều ông căn dặn là cần thiết và quan trọng, mang lại ích lợi cho họ, giữ họ trong sự an toàn. Ông nhắc họ hãy coi chừng những con chó, là những kẻ nhân danh Chúa để bách hại con dân Chúa và những kẻ làm công gian ác là những người hầu việc Chúa trong các chức vụ của Hội Thánh nhưng không làm tròn bổn phận, tệ hơn nữa họ lợi dụng con dân Chúa hầu việc cho bản thân họ. Cũng hãy coi chừng sự cắt bì giả là những người tin Chúa giả, họ chỉ giả vờ tin kính chứ không thật lòng từ bỏ bản tính tội lỗi, không thật lòng ăn năn tội, họ là những anh chị em cùng Cha giả dối.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người chịu cắt bì thật là những người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần bởi sự vui mừng và năng lực của Đức Thánh Linh, chứ không nương cậy xác thịt, là những sự có được trong xác thịt như tiền bạc, địa vị, quyền thế, học thức,... Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy xem xét để nhận biết và phân biệt đâu là con dân Chúa chân thật, đâu là người giả mạo để giữ mình trong sự an toàn, tránh sự thiệt hại vì bị dẫn dụ, lừa gạt.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại những sự ông đã có trong xác thịt, là những điều mà nhiều người mong muốn có được như:
* Ông được sinh ra trong dòng dõi được Thiên Chúa lựa chọn làm tuyển dân của Ngài.
* Ông là người có địa vị cao trong xã hội thời ấy vì là một người Pha-ri-si, thuộc giới cai trị, mà ông còn tấn tới hơn những người cùng tuổi ông trong Do-thái Giáo, vì lòng sốt sắng bách hại Hội Thánh.
* Ông là người được kể là có đạo đức nhân phẩm cao vì về sự công chính trong luật pháp thì không ai có thể bắt bẻ ông đã sai phạm điều gì.

Trong xác thịt ông có nhiều thứ có thể dựa vào, giúp cho ông sống cuộc sống giàu có và nhận được sự tôn trọng của nhiều người. Dẫu vậy, ông đã không nương cậy xác thịt vì ông biết rằng những sự ấy không vững chắc, sẽ qua đi và làm vậy là không khôn sáng, nên ông khuyên con dân Chúa đừng dại dột mà nghĩ rằng có thể nương cậy nơi xác thịt mình.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện chúng con luôn được ở trong sự vui mừng mà Cha đã ban cho chúng con, luôn biết nương cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa, để chúng con được thông sáng trong sự phân biệt và nhận biết những người giả vờ tin kính, và không phiền lòng trong sự cảnh báo và nhắc nhở vì sự an toàn của Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/10/2023


Nguyễn Christian Grace
17/10/2023 16:37

Suy Ngẫm Phi-líp 3:1-6

Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con vui mừng kính dâng lên Cha thì giờ con học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật Lời Cha, giúp cho con hiểu và bước đi trong Lời Cha, để đời sống con luôn phước hạnh và đầy dẫy niềm vui mừng, bình an trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 1: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự vui mừng trong Chúa là điều phước hạnh mà chỉ có những ai thật sự thuộc về Thiên Chúa, thật sự là con dân Thiên Chúa mới có thể có được. Và chỉ những ai biết vui mừng trong Chúa, người đó mới có thể có sự bình an mà bước qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Chính sự vui mừng trong Chúa luôn luôn của con dân Chúa bày tỏ tình yêu, đức tin, sự thỏa lòng và sự tin cậy Thiên Chúa, nhờ đó mà con dân Chúa được đẹp lòng Ngài, được Ngài đoái xem ban ơn xuống phước, chăm gìn họ trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài và ban cho họ sự vui mừng càng hơn ở trong Ngài và đến từ Ngài. Sự vui mừng của con dân Chúa trong Thiên Chúa chính là sự vui mừng trong lẽ thật về tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa là điều chính Chúa ban cho con dân Chúa, chứ không phải vì việc làm, vì sự mong muốn hay chiếm đoạt mà có được.

Có rất là nhiều những điều vui mừng trong Chúa mà người tin kính Chúa có được như sự vui mừng vì nhận được ơn cứu rỗi, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được Chúa xóa bôi tội lỗi, được Chúa ban cho năng lực để đắc thắng tội lỗi, được Ngài thánh hóa, được sống, thờ phượng và hầu việc Chúa trong sự ban ơn và dẫn dắt của Ngài, được niềm hy vọng trong sự cậy trông ngày được về bên Chúa vinh quang…
Và người nào luôn biết vui mừng trong Chúa sẽ được Chúa che người ấy dưới bóng cánh của Ngài khiến cho người ấy luôn được an toàn. Như có chép: “Ngài sẽ che chở ngươi với lông Ngài, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ nương náu. Lẽ thật của Ngài là cái khiên và sự bảo vệ của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày, dịch bệnh lây ra trong tối tăm, sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa.” (Thi Thiên 95:4-6).

Vậy nên, con hiểu vì tình yêu thương anh chị em cùng Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho con dân Chúa ở thành Phi-líp để khuyên dạy con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa, vì đó là điều thật ích lợi cho họ trên bước đường theo Chúa, là sự đem họ đến gần Chúa hơn, giúp họ có sự tri thức về Chúa càng hơn để họ biết hầu việc Chúa bằng tâm thần và lẽ thật mà Chúa đẹp lòng.

Câu 2: “Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!”

Kính thưa Cha,

Lời Cha trong các sách Ê-sai 56:10-11:

“Những kẻ canh giữ của Ngài là đui mù. Hết thảy đều không biết gì hết! Hết thảy là những con chó câm, chẳng biết sủa, chiêm bao, nằm xuống, và ham ngủ; những con chó tham lam không biết đủ. Chúng là những kẻ chăn chiên chẳng hiểu biết. Hết thảy theo đường riêng của mình. Mỗi người vì tư lợi, người nào cũng vậy.”

Thi Thiên 22:16

“Vì những con chó bao quanh tôi. Hội của những kẻ ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng các tay và các chân tôi.”

II Phi-e-rơ 2:20-22

“Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công chính, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.”

Và qua sự giảng dạy của người chăn giúp con hiểu rằng, những loài chó theo cách gọi của Chúa bao gồm những người biết Chúa lẫn những người chưa biết Chúa.

Những người chưa biết Chúa có tính tình hung ác, thù ghét bách hại con dân Chúa, bách hại Hội Thánh của Chúa bị Chúa xem là loài chó.
Những người biết Chúa, được Chúa ban cho thẩm quyền chăn dắt đàn chiên của Chúa nhưng không làm tròn trách nhiệm của người chăn bầy như lười biếng, gian ác, dối trá, tìm kiếm hư vinh, lo trục lợi để hưởng thụ bản thân bỏ mặc con dân của Ngài bị Ngài gọi là những con chó câm.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Những kẻ làm công gian ác” là chỉ về những người đầy tớ bất trung. Nhận lãnh ta lâng Chúa ban và đặt cho coi sóc nhà Chúa, nhưng vì nghĩ ngày Chúa chưa đến nên không làm tròn trách nhiệm, ức hiếp người đồng công cùng mình trong mục vụ, ham mê đời sống hưởng thụ xác thịt, giao du với những người thế gian.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy coi chừng sự cắt bì giả. Sự cắt bì giả là ẩn dụ hàm ý chỉ về những người giả bộ tin Chúa, chỉ có bề ngoài tin Chúa nhưng bề trong lại là chó sói đội lốt chiên trà trộn vào Hội Thánh để đánh phá Hội Thánh. Vì vậy mà Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa hãy coi chừng và cảnh giác với những kẻ tham lam, dối trá, giả hình, bề ngoài là người tin Chúa nhưng bề trong không có sự kính sợ Chúa. Họ là những người mượn danh Chúa để trục lợi. Họ lợi dụng Hội Thánh, lợi dụng chức vụ và lợi dụng anh chị em cùng Cha để tìm tư lợi. Họ là những người chăn thuê, những tiên tri giả, những giáo sư giả và là những anh em giả dối trong Hội Thánh.

Câu 3: “Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu người chịu cắt bì thật là người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, là người thật lòng biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá vì thế quyết tâm từ bỏ tội, từ bỏ con người cũ cùng những sự thuộc về thế gian để sống cho Đấng Christ, là người phó dâng linh hồn, tâm thần và thể xác mình lên cho Chúa để được Chúa làm Chúa, làm Chủ, để được Chúa ban ơn dẫn dắt họ trong con đường theo Chúa vì họ đã hoàn toàn hiến dâng đời sống mình để phụng sự Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu "phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần" nghĩa là hết lòng, hết sức, hết linh hồn hướng lên Chúa, tương giao với Chúa, yêu kính Chúa,  phục vụ Chúa và hầu việc Chúa trong sự soi dẫn và ban năng lực từ Chúa, là hướng về Thiên Chúa bằng cả tấm lòng, bằng cả con người bên trong, bằng tâm thần là điều thiêng liêng được Thiên Chúa ban cho để loài người có thể tương giao và biết thờ phượng Thiên Chúa, là phụng sự Chúa vì Ngài là Thiên Chúa yêu kính của mình chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác như phụng sự Chúa vì cảm xúc nhất thời, vì theo phong trào, vì muốn thể hiện mình, vì tìm tư lợi… Như tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô được chép trong sách Rô-ma 1:9a rằng: “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài.”

Câu 4 đến câu 6: "Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn. Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si; về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được."

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý Phao-lô nói ông cũng có những sự để có thể cậy mình trong xác thịt như việc ông đã chịu cắt bì vào ngày thứ tám, xuất thân thuộc dòng I-sơ-ra-ên trong chi phái Bên-gia-min, là một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ, về sự công chính trong luật pháp thì Phao-lô yêu kính Đức Chúa Trời không chỗ trách được, đến nỗi ông đã sốt sắng bách hại Hội Thánh như một người Pha-ri-si hành xử theo luật pháp vì tưởng mình đang hầu việc Chúa để có thể cậy mình như những kẻ khoe khoang về xác thịt trong Hội Thánh, nhưng Phao-lô đã không làm như vậy. Bởi từ khi nhận Lẽ Thật Tin Lành trong ân điển của Đấng Christ, được Đấng Christ cất đi sự mù lòa thuộc linh khiến cho Phao-lô nhận biết sự vinh quang của Đấng Christ, nhận biết Lẽ Thật của Tin Lành thì ngay lập tức Phao-lô đã xem mọi sự ông có như là sự lỗ, những danh vọng địa vị quyền thế mà Phao-lô có khi chưa nhận biết Đấng Christ là những điều không còn có giá trị gì đối với ông.

Trong ông, giờ Đấng Christ là điều quý giá nhất mà ông sẽ bằng hết cả tâm thần, linh hồn, trí khôn, sức lực mà nắm giữ cho được Ngài, ông sẵn sàng chịu đòn roi, tù đày thậm chí là chịu chết vì Ngài.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và ban cho con có sự hiểu về Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin con biết vui mừng trong Chúa luôn luôn, và biết hết lòng phụng sự Cha bằng tâm thần và lẽ thật mà Cha đẹp lòng.

Nguyện linh hồn con luôn tin cậy, phó dâng, vâng phục và làm y theo mọi Lời phán dạy của Cha giúp con không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện sự vinh quang, quyền thế cùng muôn vàn lời ca vang chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 17/10/2023


Vũ Thị Thư
18/10/2023 22:33

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ Chúa ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha, vì bé Trung Tín bị sốt nhẹ nhưng bé vẫn ăn uống được, con cũng cảm tạ Chúa chữa lành cho bé Khải Huyền sau hai ngày bé bị sốt do viêm họng, con biết ơn Ngài cho các con của con có sức đề kháng tốt, nên dù có bị nhiễm bệnh khi có các đợt dịch bệnh thì các con của con cũng rất nhanh khỏi, và mỗi ngày con được bình an và tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Phi-líp 3:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa cần phải luôn vui mừng trong Chúa, điều đó thể hiện tấm lòng luôn tin cậy nơi sự quan phòng của Chúa trên đời sống của chúng con. Dù có ở trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng cần “vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi”, bởi mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con đã được Ngài sắp xếp và ở trong sự quan phòng của Ngài.
Ông Phao-lô cũng vì sự an toàn của các anh chị em trong Chúa mà viết những lời khuyên trong câu tiếp theo.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha, ông Phao-lô cảnh giác con dân Chúa cần phải coi chừng những kẻ làm công gian ác, ông nói hãy coi chừng những con chó, là ví những kẻ làm công gian ác như những con chó chăn cừu, con dân Chúa là những con chiên, bởi những người mang danh là hầu việc Chúa nhưng giảng dạy tà giáo, bắt con dân Chúa phải chịu cắt bì theo phong tục của người Do-thái, và dạy rằng phải chịu cắt bì mới được cứu. Họ là những người chăn thuê, là những người không trung tín thành thật trong sự hầu việc Chúa.

Việc một người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, từ bỏ đời sống tội lỗi thì người đó thể hiện sự cắt bì trong tấm lòng, là sự cắt bì thật. Người chịu cắt bì thật thì là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, không nương cậy nơi xác thịt và những việc làm của xác thịt.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Bản thân ông Phao-lô nói về những việc làm trong xác thịt mình trước khi tin nhận Chúa thì cũng là người có thể tự hào về xác thịt, có thể nương cậy trong xác thịt hơn những người khác. Nhưng giờ đây thì những điều đó đối với ông chỉ là “phân”, “rơm rác”. Ông kể về gia thế của ông là một người I-sơ-ra-ên, thuộc chi phái Bên-gia-min, chịu cắt bì vào ngày thứ tám theo đúng luật Môi-se, là một người Pha-ri-si, đối với luật pháp thì ông không chỗ trách được, nghĩa là ông vâng giữ những điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời, và có sự sốt sắng trong sự bách hại Hội Thánh.

Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là quá khứ, ông tin Chúa và theo Chúa, ông từ bỏ mọi thứ thuộc về xác thịt mà sống theo sự dẫn dắt của Đấng Christ, nương cậy nơi Ngài, sống đời sống mới được tái sinh và luôn vui mừng trong Chúa, dù ông phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ trong sự rao giảng Tin Lành.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã thương xót và cứu con, cho con được làm con của Ngài, mỗi ngày được biến đổi thì là mỗi ngày sự vui mừng bình an được tràn ngập trong con. Nếu như trước đây con hay có sự lo lắng nhiều việc khác nhau, nhưng nay con đã luôn biết vui mừng và trông cậy nơi Chúa. Mỗi khi con lo lắng, sợ hãi điều gì thì Lời Chúa lại nhắc nhở con “hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi” và con lại được vững vàng và giao phó mọi sự lên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha cho con sự bình an, vui thỏa trong Ngài.

Con nguyện xin Chúa Thánh Linh ở trong con cứ luôn nhắc khuyên, dạy dỗ, an ủi, khích lệ con bằng Lời của Ngài để con cứ luôn ở trong tình yêu đời đời của Ngài, và con được lớn lên mỗi ngày trong đức tin, trong sự tin kính Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Vũ Thị Thư
Ngày: 18/10/2023


Vũ Triệu Hùng
19/10/2023 07:28

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới phước hạnh. Nguyện xin Cha gìn giữ và ban ơn trên công việc tay con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 3:1-6.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp là những anh chị em cùng Cha, đồng nghĩa với việc họ thật sự là những anh chị em cùng đức tin với Phao-lô trong Đấng Christ và họ thật sự thuộc về Thiên Chúa. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa: "hãy vui mừng trong Chúa". Cảm tạ Chúa, khi suy ngẫm câu này con thấy thật ý nghĩa, vì khi một người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã là một sự vui mừng lớn đối với họ. Họ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội và được làm con nuôi của Ngài. Họ được tháp vào trong Hội Thánh, là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, họ được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể. Trong suốt thời gian họ bước đi trên đất, Thiên Chúa luôn ở cùng ban ơn, thêm sức và dẫn dắt họ. Họ kinh nghiệm được những phước hạnh, quyền năng nơi Thiên Chúa khi vâng theo Lời Ngài và chịu khổ vì danh Chúa. Và dẫu trong mọi sự nghịch cảnh, khó khăn xảy đến thì họ biết mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Quả thật, một người ở trong Chúa, trong thần trí họ hiểu một đời sống trong Chúa luôn là những tháng ngày vui mừng, dẫu cho có những lúc khiến cho họ đau buồn nhất thời như người thân không tin Chúa, những con dân Chúa sống nếp sống thù nghịch thập tự giá… Con dân Chúa tại Phi-líp luôn vâng theo những điều Phao-lô dạy bảo khi ông còn ở đó. Và giờ đây khi xa họ, ông cũng không ngại nhắc lại cho họ nhớ những điều dưới đây, để họ ghi nhớ và vâng theo thì sẽ luôn ở trong sự an toàn thuộc linh. 

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô cảnh báo con dân Chúa không lơ là, chủ quan nhưng hãy coi chừng những kẻ bách hại con dân Chúa, những kẻ không làm tròn bổn phận trong chức vụ chăn bầy, và những kẻ giả vờ tin Chúa để trục lợi Hội Thánh. Để coi chừng và nhận biết những kẻ đó thì trước hết con dân Chúa cần có lòng tỉnh thức đề phòng, tiếp đến là cần có sự hiểu biết Lời Chúa và đối chiếu mọi sự dưới ánh sáng Lời Chúa để phân định đúng sai, xấu tốt, thật giả.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định ông và con dân Chúa tại thành Phi-líp là những người cắt bì thật, nghĩa là những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus và được Ngài cắt bỏ bản tính tội. Những người cắt bì thật sẽ thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa trong tâm thần được dựng nên mới và trong lẽ thật Lời Chúa. Họ vui mừng trong mọi cảnh ngộ dẫu cho khó khăn, và họ nương cậy nơi quyền năng và sự dẫn dắt của Thiên Chúa, chứ không nương cậy những gì có được trong xác thịt.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 4 đến câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết với những gì ông có được thì ông có thể nương cậy trong xác thịt, nhưng ông đã không làm vậy. Nhưng nếu có ai lấy những gì trong xác thịt để khoe mình, thì Phao-lô lại hơn nhiều người trong xác thịt.

Phao-lô có được trong xác thịt từ lúc sinh ra và đến hiện tại ông đều đạt đến sự nhiều người ao ước, ngưỡng mộ, mà bất cứ ai có thể để hãnh diện khoe mình như: xuất thân, học vị, lòng sốt sắng yêu kính Chúa và sự vâng giữ luật pháp không chỗ trách được. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Xin cho con luôn ghi nhớ rằng trong mọi sự con hãy luôn vui mừng trong Chúa, vì trong Chúa thật là bài ca và trong Chúa là hạnh phúc… thật đúng như bài hát người chăn đã đặt lời. Xin Ngài cũng giúp cho con luôn biết tra xét mình để từ bỏ những điều không đẹp lòng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
19/10/2023 22:05

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Tuy thân thể có mệt mỏi nhưng lòng con vui vì được phụng sự Ngài qua những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm phân đoạn Phi-líp 3:1-6 và viết bài chia sẻ. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, tại thời điểm viết thư Phi-líp, Phao-lô đã trải qua cuộc đời gần 30 năm đi theo Chúa. Ông đã trải biết bao vui buồn, gian khổ trên linh trình. Vì thế, lời kêu gọi "hãy vui mừng trong Chúa" là một kinh nghiệm thực tế của chính ông. Cảm xúc vui mừng trong Chúa đầu tiên của một người là khoảnh khắc người ấy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Sau đó, đời sống đi theo Chúa của người ấy là sự tiếp diễn của những niềm vui, như: vui khi hiểu được một lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa, vui khi biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, vui khi được Chúa ban cho một việc lành, vui khi khám phá ra những điều Chúa hứa ban cho trong đời sau, vui khi giúp được một người biết đến sự cứu rỗi của Chúa... Mặc dù, cuộc sống đi theo Chúa nhiều lúc cũng trải những nỗi buồn nhưng cũng sẽ mau chóng qua đi vì một lẽ thật rất đơn giản, là chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh sẽ an ủi người ấy. 

Sau lời kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy cứ tiếp tục sống vui mừng trong Chúa, thì Phao-lô gửi những lời căn dặn vì sự an toàn thuộc linh của họ. Ông căn dặn con dân Chúa phải coi chừng những kẻ ác, dưới sự tác động của ma quỷ, luôn rình rập tìm cách tấn công con dân Chúa.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Câu 2: Con hiểu rằng, "những con chó" là chỉ những kẻ có bản tính hung dữ, luôn rình rập, sẵn sàng tấn công, bắt nạt con dân Chúa khi có cơ hội. 

"Những kẻ làm công gian ác" có lẽ là Phao-lô hàm ý chỉ về những người rao giảng về Đấng Christ nhưng với mục đích tìm kiếm danh lợi cho riêng mình, bắt con dân Chúa cung phụng họ. Hoặc cũng có thể chỉ về những người trước kia thuộc Do-thái Giáo, nhưng sau khi tin Chúa thì lại pha trộn các lề thói của Do-thái Giáo vào Tin Lành chân thật của Đấng Christ và bắt con dân Chúa phải làm theo để được cứu rỗi, điển hình là bắt con dân Chúa phải chịu cắt bì.

"Sự cắt bì giả" là chỉ về những người không thật lòng tin nhận Chúa, không thật lòng ăn năn tội, dù có thể ngoài miệng họ tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Vì không thật lòng tin nhận Chúa nên không được Ngài tái sinh, vẫn còn mang bản tính tội, nên gọi là "cắt bì giả". 

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô dùng đại từ xưng hô "chúng ta" là chỉ về ông và con dân Chúa tại Phi-líp, nhưng cũng có thể áp dụng cho tất cả những ai thật lòng tin nhận Chúa. Những người thật lòng tin nhận Chúa được gọi là "những người chịu cắt bì thật" vì thật lòng không muốn phạm tội và thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên được Ngài rửa sạch bản tính tội. 

Con dân Chúa "phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần" là hành động theo nhận thức đến từ tâm thần đã được Thiên Chúa tái sinh, không còn sống theo tham muốn của xác thịt.

Con dân Chúa "vui mừng trong Đấng Christ Jesus" nghĩa là luôn giữ niềm hy vọng và lòng trông cậy hướng về Đức Chúa Jesus Christ trong mọi cảnh ngộ.

Con dân Chúa "không nương cậy trong xác thịt" nghĩa là không còn để lòng nương cậy nơi sức khỏe, tiền tài, địa vị, tài năng, danh tiếng... để giải quyết những nan đề trong cuộc sống, mà hoàn toàn nương cậy nơi sức toàn năng của Đấng Christ.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Từ câu 4 đến câu 6: Con hiểu rằng, bản thân Phao-lô hiểu rất rõ một người có đầy đủ danh tiếng, địa vị, tiền tài, tài năng, kể cả lòng sốt sắng vì Chúa và vâng giữ luật pháp theo bề ngoài, mà nếu không nhận biết Đấng Christ thì tất cả chỉ là sự lỗ. Gọi là “sự lỗ” vì những điều đó chỉ khiến một người hướng lòng nương cậy trong xác thịt càng hơn và trở nên kiêu ngạo càng hơn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Trong phân đoạn này con rất thích câu "không nương cậy trong xác thịt". Con cảm tạ Cha vì Ngài dùng những gian nan, thử thách trên linh trình của con để nuôi dưỡng trong con lòng nương cậy nơi Ngài mỗi ngày một lớn hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Bùi Văn Vũ
19/10/2023 22:32

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa con lại được bình an và vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:1-6. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Thưa Cha! Ông Phao-lô kêu gọi những anh chị em cùng Cha là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus hãy vui mừng trong Chúa.

Con hiểu rằng, sự vui mừng trong Chúa, là vui mừng trong mọi cảnh ngộ xảy ra trên đời sống, bởi mỗi con dân Chúa đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, mỗi con dân Chúa khi còn sống ở thế gian là để được rèn tập trước khi được Ngài ban cho cai trị cơ nghiệp mà Chúa đã sáng tạo. Trên bước đường theo Chúa, mọi điều xảy ra trên đời sống của con dân Chúa đều là những điều tốt lành mà Ngài cho phép xảy ra. Bởi vậy là con dân chân thật của Chúa sẽ luôn có sự vui mừng dù là trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên hãy coi chừng những con chó, những người làm công gian ác và sự cắt bì giả.

Con hiểu rằng, "những con chó" là cách Chúa dùng để gọi những kẻ canh giữ, những kẻ chăn chiên của Chúa vì tham lam, ham hư vinh mà không canh giữ bảo vệ bầy chiên mà Chúa giao phó, để bầy chiên của Chúa đói, bị cắn xé bởi sói là ma quỷ Sa-tan.

Con hiểu rằng, "những người làm công gian ác" là những người mang chức sắc trong các giáo hội, họ làm công và nhận lương. Sự đảm nhận chức vụ của họ bởi học hành, bởi bằng cấp, họ không phải là những người Chúa chọn để chăn dắt bầy chiên của Chúa.

Con hiểu rằng, "sự cắt bì giả" là nói về những người tin nhận Chúa trên môi miệng, họ vào Hội Thánh để lợi dụng sự giúp đỡ từ Hội Thánh, nhưng đời sống của họ thì như những người chưa biết Chúa. Hoặc họ là những con sói đội lốt chiên được ma quỷ cài vào Hội Thánh để đánh phá bầy chiên của Chúa.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha! Ông Phao-lô khẳng định ông và những con dân Chúa tại Phi-líp là những người chịu cắt bì thật. Con hiểu rằng, những người cắt bì thật là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

Đời sống của mỗi con dân Chúa không còn nương cậy nơi thế gian nữa mà hết lòng nương cậy nơi sự quan phòng của Chúa. Họ không sống cho họ, không tìm sự hư vinh của đời này nữa mà sống để phụng sự Chúa theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Họ luôn vui mừng trong Đấng Christ Jesus dù trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh vì ở trong Chúa mọi điều xảy ra đều là tốt nhất cho họ.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đời sống theo Chúa của ông Phao-lô dù gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn thử thách thì ông vẫn luôn nương cậy nơi Chúa mà không nương cậy nơi xác thịt loài người, dẫu trong xác thịt ông có nhiều sự nương cậy. Bởi về xuất thân ông là công dân của đế quốc La-mã. Về học thức ông là học trò của Ga-ma-li-ên là một giáo sư Thần học nổi tiếng. Về sự nghiệp ông từng là nghị viên của Tòa Công Luận.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, tuy đây là bức thư ông Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Phi-líp, nhưng cũng là bức thư gửi cho con dân Chúa mọi thời đại trong đó có con. Nguyện xin Chúa cho con luôn đọc suy ngẫm và cẩn thận làm theo, những gì đã chép trong Thánh Kinh và noi gương theo ông Phao-lô trong sự yêu kính Chúa, sống hết lòng vì Chúa, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
20/10/2023 21:34

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài, cảm tạ ơn Cha vì con có Lời Ngài ban để nuôi dưỡng thuộc linh của con. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng con dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:1-6.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô gọi con dân Chúa ở Phi-líp là hỡi các anh chị em cùng Cha, cũng như bao nhiêu lần ông gọi các Hội Thánh khác để con hiểu được, ông và những con dân Chúa ở các Hội Thánh là những người đã hiệp một trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, ông cũng luôn gọi người ông yêu bằng cách thân thuộc ấy. Con nhớ người chăn của con cũng vậy, chú luôn gọi con bằng cách thân thương. "Hãy vui mừng trong Chúa", con hiểu là một lời khuyên của Phao-lô với con dân chúa khắp các thời đại, mà cũng là Lời Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô phán truyền cho con dân Chúa. Con hiểu "hãy vui mừng trong Chúa" là con dân Chúa luôn vui mừng, sự vui mừng trong Chúa là vui vì mình nhận được một bài học mới, vui vì mình hiểu ra được phân đoạn Thánh Kinh khó hiểu, vui vì mình được anh chị em chỉ ra những thiếu sót của mình, vui vì nhìn lại đối chiếu với đời sống cũ mình đã dần thay đổi, vui trong sự bắt bớ, vui trong sự chịu khổ, vui trong mọi sự... Con nghĩ sự vui mừng trong Chúa, thật sự rất quan trọng trên linh trình đi theo Chúa. Con cảm tạ Chúa đã giúp con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh 1 này, xin Chúa giúp cho con luôn vui mừng trong mọi sự.
Sau đó thì ông cũng khuyên dạy con dân Chúa cẩn thận, hiểu biết về những kẻ xấu để giữ sự an toàn cho họ.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Phi-líp và con dân Chúa trong mọi thời đại hãy cẩn thận với những kẻ là những con chó mà Phao-lô nhắc đến là những người chăn giả dối. Những kẻ làm công gian ác là những người được Chúa ban cho chức vụ trong Hội Thánh nhưng không làm tròn bổn phận Chúa giao, không cho chiên của Chúa ăn đúng giờ. Những kẻ cắt bì giả là những người biết Chúa, tin Chúa nhưng không từ bỏ bản tính tội lỗi.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng "chúng ta" ở đây là chỉ về Phao-lô và những người thật lòng tin Chúa đã ăn năn tội, vâng giữ luật pháp của Chúa và hiệp một với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, còn được Đức Thánh Linh qua sứ đồ gọi là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Chúa trong tâm thần.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy con dân Chúa không nương cậy vào xác thịt, xác thịt ở đây tức là con người cũ bản tính cũ trí khôn tự nhiên, không được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Thưa Cha, con nghĩ dựa vào xác thịt của mình để suy nghĩ, hành động hay yêu thương người khác, để làm và nương cậy thì thật là mệt mỏi, giống như một ngôi nhà tranh oằn mình trước gió bão vậy. Nhưng con nghĩ mọi sự con nương cậy sự ban ơn che chở của Cha Thiên Thượng của con thì con thấy mọi sự sẽ tự nhiên, chu toàn và nhẹ nhàng hơn đối với con.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Thưa Cha, ở đây Phao-lô nói đến ông, ông là người có thể nương cậy trong xác thịt, ông chịu cắt bì vào lúc ông được tròn 8 ngày tuổi theo luật Cựu Ước, ông thuộc dòng dõi I-sơ-ra-ên, về luật pháp ông là người Pha-ri-si, con hiểu người Pha-ri-si là người sốt sắng vâng giữ luật pháp của Chúa theo hình thức bên ngoài, ông là người giữ luật pháp của Chúa bên ngoài đến nỗi không thể trách được, mọi sự ông có trước đó thì giúp đỡ ông trong phần xác nhưng khi được Chúa kêu gọi thì ông đã chọn từ bỏ hết, mà cắt bì cả trong lẫn ngoài tấm lòng, sống một đời sống tin kính Chúa, nương cậy Chúa.

Thưa Cha, bài học con rút ra là: Con luôn vui mừng trong mọi sự, dù là bất kỳ hoàn cảnh nào, khi con luôn vui mừng thì sự ấy cũng là ấn chứng con thuộc về Chúa.
Con không nương cậy vào xác thịt, nương cậy vào bất cứ điều gì, mà con nương cậy vào sự ban ơn che chở của Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
20/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
21/10/2023 05:03

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới! Con xin Ngài giúp con biết quý trọng mỗi ngày con ở trên đất này. Xin Ngài thêm năng lực và đức tin cho con để con sống đẹp lòng Ngài và biết nương cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con và giúp con ghi lại được những bài học chính mà con học được.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:1-6, con có một số sự hiểu và học hỏi dưới đây.

Sáu câu Thánh Kinh này là lời Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy vui mừng; khuyên họ phải coi chừng những người chăn giả, là những kẻ giảng dạy về Lời Chúa nhưng thực ra lại là những kẻ không thật lòng tin Chúa, kẻo bị họ dẫn đi sai lạc; khuyên họ luôn biết nương cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi những gì họ có.

Thưa Cha, con thấy những lời khuyên này quả thật là cần thiết đối với con dân Chúa.

Là con dân Chúa thì phải luôn biết vui mừng, vì dù Chúa có cho phép bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của họ thì đều là những điều ích lợi, ích lợi là để rèn luyện họ, là để Chúa có cớ ban thưởng cho họ nhiều hơn (Rô-ma 8:28). Thưa Cha, con biết rằng Ngài là Đấng đầy dẫy ân huệ, sẵn sàng ban cho một cách dư dật và Ngài có quyền ban cho ai thì cho. Nhưng Ngài muốn con cái của Ngài có cơ hội để thể hiện ra tấm lòng yêu kính Chúa của mình. Khi họ biết vượt gian khổ để hoàn thành những việc lành Ngài giao và biết cảm tạ Ngài, trung tín sống theo Lời Ngài kể cả trong lúc khó khăn thử thách thì sự ban thưởng của Ngài trên họ là công chính mà không ai có thể kiện cáo.

Là con dân Chúa thì phải luôn biết cẩn thận mà tỉnh thức, phải biết đối chiếu những điều mình nghe với tiêu chuẩn của Chúa để biết đúng hay sai, chứ không phải cứ nghe ai xưng là người tin Chúa, là người chăn dắt những người tin Chúa khác rồi họ nói gì mình cũng nghe, bởi vì rất nhiều kẻ trong thế gian xưng là tin Chúa mà họ không quan tâm đến việc sống theo sự dạy dỗ của Chúa. Khi họ không sống theo Lời Chúa, bản thân họ còn ưa thích tội lỗi thì không thể nào dạy con dân Chúa cách sống thánh khiết được. Họ không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, nên chắc chắn những sự dạy dỗ của họ cũng không thể đúng hoàn toàn. Mà đối với luật pháp, chỉ cần vi phạm một điều thì cũng như đã phạm hết thảy, như Lời Ngài có chép:

"Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy." (Gia-cơ 2:10).

Con hiểu rằng phạm một điều hay mười điều thì cũng bị coi là kẻ phạm pháp. Dù vậy, hình phạt cho kẻ phạm mười điều khác với kẻ phạm một điều, vì Chúa là công chính.

Là con dân Chúa thì chỉ luôn nương cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi xác thịt, nương cậy vào những gì mình có. Ví dụ một học sinh đã nắm vững kiến thức trên lớp và luôn giải được các bài tập một cách dễ dàng thì khi đến kỳ thi cũng không thể tự cho rằng mình thông minh và giỏi nên sẽ luôn làm bài được điểm xuất sắc, không có gì khó hết. Mà người đó cần phải cảm tạ Chúa ban cho mình có sự khôn sáng trong học tập và xin Chúa ban ơn càng thêm để mình có thể làm tốt được bài thi. Như vậy thì người đó đã biết nương cậy vào Chúa thay vì nương cậy vào sự thông minh của mình.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi được như trên. Xin Ngài giúp con luôn sống một đời sống vui mừng trong Ngài, luôn biết tỉnh thức trước những sự cám dỗ, những mưu kế của ma quỷ và luôn biết nương cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Lan
22/10/2023 07:26

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Thưa Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con giấc ngủ ngon, sớm nay con được suy ngẫm sáu câu đầu của Phi-líp chương 3. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Kính thưa Cha,

Bài học con nhận được:

1. Chúa dạy con hãy cứ vui mừng trong Chúa.

Điều này được Phao-lô lặp lại trong Phi-líp 4:4: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!" Con hiểu để có được bông trái lành đó thì con phải thật được ở trong Chúa.

Con hiểu sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng đến cách tự nhiên từ bên trong. Dẫu bề ngoài có gặp cảnh hoạn nạn, nan đề khiến cho thân xác mệt mỏi, linh hồn đau buồn, nhưng trong tâm thần thì luôn có sự vui mừng, vì biết rằng mình vẫn đang được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài, vẫn đang có sự trông cậy phước hạnh đời này và mãi mãi đời sau, vẫn đang vững tin nơi Lời Hứa của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu chúng con có được như vậy là bởi Chúa thương ban cho. Con dân chân thật của Chúa, theo cách nói của Phao-lô ở những câu dưới là những người chịu cắt bì trong xác thịt tội lỗi mình, sẽ có thần trí Đấng Christ ban, để luôn thỏa lòng, vui mừng trong Đấng Christ, nhờ không còn nương cậy theo xác thịt nữa.

Thưa Cha, suy ngẫm điều này, bỗng con thấy thật thú vị khi Chúa cho con nghĩ đến hoạt động các bộ phận của thân thể con người. Chúa ban cho loài người có bộ não, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh thực vật để điều khiển mọi cảm xúc, lý trí. Mọi tư duy sáng tạo hay trí nhớ có được ở mức cao nhất thì cũng đều dừng lại ở lý trí.

Con người không tin Chúa, nghĩ rằng, chết là hết, khi họ chỉ nhìn vào thân xác không còn sống động, tim ngưng hoạt động, não ngưng điều khiển, nhanh chóng kéo theo mọi cơ quan trong cơ thể cũng rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Khoa học loài người kết luận sự ngưng này là vĩnh viễn, không thể hồi phục trở lại, kết luận là đã chết.

Nhưng sự thật, đó chỉ là trong thân thể xác thịt. Hoạt động sống và chết thật của con người thực chất lại là sống và chết của tâm thần. Điều mà khoa học của loài người, loài người tội lỗi không thể nhìn thấy, chính là thần trí Chúa ban.

Thần trí của Đấng Christ Jesus giúp chúng con kết nối được với nguồn sống thật là Thiên Chúa. Để sự chết xác thịt không còn có quyền lực trên con. Cũng vậy, dẫu một ngày, não bộ cùng mọi cơ quan trọng yếu trong cơ thể con có già nua, lão hóa, hư hao đi mỗi ngày, chúng sẽ chẳng có quyền lực gì trên sự chết của con. Vì sự sống thật của con là sự sống trong thần trí trong Đấng Christ Jesus. Quyền năng Ngài khiến chúng con sống lại và sống đời đời với Ngài.

Kính lạy Cha, suy ngẫm điều này, khiến con càng khao khát hơn được ở trong sợi dây kết nối thần trí với Ngài.

2. Điều thứ hai con nhận được qua bài học hôm nay, là sự bất lực của con người xác thịt, nên con đừng bao giờ nương cậy vào xác thịt, nương cậy sức riêng, ý riêng của con. Con cũng không được bao giờ dại dột nương cậy vào con người, sức người, bao gồm cả của cải tài sản, trí thức, địa vị, quyền thế, gia thế, con cái, cùng mọi sự trong thế gian này. Mà con hãy chỉ nương cậy duy nhất vào Chúa.

Chúa bày tỏ rõ ràng với con rằng: Dẫu cho con người xác thịt có đủ sức riêng để có thể vâng giữ bề ngoài Luật Pháp Chúa cách không chỗ trách được, như chính đời sống trước đây của Phao-lô được nói ở câu 6, hay như những người Pha-ri-si được nhắc đến ở câu 5, thì cuối cùng vẫn là con số 0. Tức hoàn toàn không có một kết nối gì với Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có sức sống của Đấng Christ Jesus, hoàn toàn không có năng lực từ Đức Thánh Linh để có thần trí Chúa soi dẫn, ban năng lực để sống thật với Chúa.

Mọi sự vâng giữ bề ngoài bằng sức riêng, nương cậy xác thịt như vậy chỉ là vô ích, không được cứu rỗi. Tâm thần hoàn toàn không có thần trí của Đấng Christ, là sự chết đời đời.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin nguyện Chúa ban cho con thần trí của Ngài, giúp con sống tin yêu và vâng phục Ngài, trung tín và luôn mãi được vui mừng trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/10/2023


Kim Loan Nguyen
24/10/2023 15:50

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu, chậm giận và giàu lòng thương xót của con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới được học thêm Lời Ngài. Và cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con để con hiểu được sự mầu nhiệm Lời Cha. Con cảm tạ Cha.

Giờ này, con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 3:1-6 về Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ như sau:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị.

Sau những bày tỏ về niềm thương nhớ, những lời khuyên bảo, động viên, dạy dỗ thì Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa kêu gọi con dân Chúa "hãy vui mừng trong Chúa". Con hiểu rằng, sự vui mừng trong Chúa là một sự vui mừng không thuộc về các sự vui mừng của thế gian, như vui khi được thành đạt, được giàu có, hoặc vui khi mình được một thứ gì đó như của cải vật chất. Mà sự vui mừng trong Chúa là dù có ở vào hoàn cảnh nào, dù là lúc thuận hay nghịch cảnh, sẽ không lo lắng, sợ hãi, than vãn mà luôn cảm tạ Chúa, luôn phó thác, trông cậy vào Chúa nhưng vui mừng vì hiểu rằng mọi điều Chúa cho phép xảy ra đều có ích cho mình. Và qua sự giảng giải của người chăn, con hiểu thêm rằng sự vui mừng cũng là một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ban cho mỗi con dân Chúa ở mọi thời đại. Chính vì thế, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy giữ sự vui mừng mà chỉ có ở trong Chúa, con dân Chúa mới cảm nhận và biết được. Ông cũng không phiền lòng khi viết ra các điều này, vì ông biết các điều đó là sự an toàn cho con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Thưa Cha, con hiểu rằng: Bên cạnh song song với lời kêu gọi "hãy vui mừng trong Chúa", Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo con dân Chúa phải cẩn thận, xem xét và nhận biết ra được. Những con chó là những tiên tri giả và giáo sư giả rao truyền tà giáo. Những kẻ làm công gian ác là những người hầu việc Chúa, giữ các chức vụ trong Hội Thánh nhưng không làm tròn các bổn phận được giao. Những kẻ cắt bì giả là những người giả vờ tin Chúa, không thật lòng ăn năn tội mà chỉ tin trên môi miệng, chỉ có hình thức bề ngoài và trà trộn vào để bách hại con dân Chúa và Hội Thánh. Phao-lô khuyến cáo con dân Chúa hãy cẩn thận với những loại người đó dù là họ có giữ các chức vụ trong Hội Thánh. Hãy nhìn vào nếp sống của họ mà phân biệt ra họ.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định. Ông và con dân chân thật của Chúa tại Hội Thánh Phi-líp là những người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần. Là con dân chân thật của Chúa sẽ được Chúa thánh hóa, sẽ biết dựa vào các khí giới Đức Chúa Trời ban cho và biết dựa sức thiêng của Chúa, để có thể sống nếp sống mới vui mừng trong Đấng Christ Jesus. Mà không nương cậy trong xác thịt là không đeo đuổi các sự thuộc về thế gian này.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 4 đến câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Phi-líp nhớ lại hoàn cảnh xuất thân của ông là:
+ Ông sinh ra là người Hê-bơ-rơ, thuộc chi phái Bên-gia-min thuộc dòng I-sơ-ra-ên là dòng dõi tuyển dân của Đức Chúa Trời.

+ Ông là người Pha-ri-si được biệt riêng ra đời sống mình để phụng sự Chúa và giảng dạy Lời Chúa. Ông là người tấn tới hơn so với những người cùng tuổi trong Do-thái Giáo, vì ông sốt sắng trong việc bách hại Hội Thánh lúc đó. Ông thuộc về tầng lớp cai trị có địa vị thời bấy giờ.

+ Ông là người công chính trong luật pháp, ông tuân giữ hết các điều răn của Đức Chúa Trời, và các điều luật. Về luật pháp không chỗ trách được.

Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa hiểu rõ. Nếu có người tin tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt thì ông lại càng có thể hơn. Vì tất cả những điều ông có từ gia thế của gia tộc, địa vị trong xã hội, sự tôn vinh của người đời, sự giàu sang, sự học thức... ông đều đã đạt được. Nhưng khi ông được sự mạc khải của Chúa, được gặp Chúa ông đã từ bỏ hết mọi thứ để đi theo Ngài, làm nô lệ, tôi tớ của Ngài. Ông đã một lòng theo Chúa, tận hiến cả cuộc đời mình để hầu việc Ngài.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu ở bài học trên. Qua gương của Phao-lô con học được rằng, nếu cứ đeo đuổi theo những sự thuộc về thế gian, thì con sẽ mãi mãi không tìm được sự vui mừng trong Chúa. Con sẽ không bao giờ đi theo được Đấng Christ. Vì những ai theo Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ngài.

Lạy Cha chí thánh! Nguyện Ngài dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài thánh hóa và đổi mới con. Nguyện xin Cha giúp con luôn khát khao học Lời Chúa, ghi nhớ được Lời Chúa để con nuôi dưỡng đức tin ngày càng vững mạnh, để con mau chóng hoàn toàn đạt được sự vui mừng trong Chúa. Nguyện xin Cha luôn gìn giữ con giữa những cám dỗ của thế gian này. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Kim Loan
24/10/2023


Lê Minh Dương
25/10/2023 03:22

Lê Minh Dương: Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài một ngày trôi qua Ngài ban cho con, cảm tạ Cha dù làm nhiều nhưng trong quá trình suy ngẫm con thấy khỏe và không buồn ngủ. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 3:1-6.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng nếu con dân Chúa tại Phi-líp đã làm hết những điều ông nói trong chương 1 và 2, thì không có điều gì khiến họ không vui mừng. Vì ông biết rằng ma quỷ có thể sẽ gieo rắc trong tâm trí những sự lừa dối để con dân Chúa lo sợ, nghi ngờ, hay những giáo sư giả dạy những giáo lý sai nghịch có thể khiến họ bối rối. Vì thế ông khuyên họ hãy vui mừng vì họ đã thuộc về Chúa, họ là những con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài. Thưa Cha, vì yêu thương con dân Chúa tại Phi-líp, lo sợ họ bị sa ngã nên ông chẳng phiền lòng mà nói những lẽ thật mà ông đã nói với họ.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 2 và 3: Thưa Cha, Phao-lô muốn con dân Chúa hãy coi chừng những con chó là những kẻ nhân danh Chúa mà bách hại Hội Thánh, là những người chăn giả, những kẻ làm công gian ác là những người giữ những chức vụ, linh vụ nhưng không trung tín và coi chừng sự cắt bì giả là để họ không rơi vào âm mưu xấu của họ, không học theo họ, và bảo vệ lẫn nhau trước những điều xấu từ họ.

Thưa Cha, khác với những con chó, những kẻ làm công gian ác, những kẻ cắt bì giả thì Phao-lô muốn khẳng định với con dân Chúa tại Phi-líp là ông cũng như họ là những người cắt bì thật, nghĩa là ông cũng như họ đã được Chúa tái sinh thành con người mới, được Chúa cất đi bản tính ưa thích phạm tội. Ông cũng như họ là những người không nương cậy trong xác thịt. Sự không nương cậy trong xác thịt là không dùng sức riêng, mà hoàn toàn phó thác đời sống mình lên Thiên Chúa. Mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn họ biết trình dâng lên Chúa mà chờ đợi Chúa mở đường vì thế họ vui mừng, bình an trong mọi cảnh ngộ. Và đó cũng là những dấu hiệu để họ nhận biết những kẻ mang danh là con dân Chúa nhưng không sống đúng như vậy.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 4, 5, và 6: Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô trước khi tin nhận Chúa, ông là người cậy xác thịt mà làm trọn luật pháp của Chúa. Ông có tất cả mọi thứ, từ danh tiếng, địa vị, sự giàu có, quyền lực, và ông đã sử dụng nó để bách hại Hội Thánh. Ông làm điều đó một cách sốt sắng, bởi tấm lòng muốn đẹp lòng Chúa nhưng ông đã làm trong sự thiếu hiểu biết. Nhưng từ khi nhận biết Chúa ông đã bỏ tất cả vì những sự đó không giúp được gì cho ông, nó không mang lại niềm vui cho ông nhưng mang lại sự bất an, mệt mỏi…

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, con hiểu rằng một đời sống hoàn toàn phó thác cho Chúa, một đời sống mà luôn vì sự vinh quang của Chúa mới mang đến sự vui mừng. Nguyện đời sống con luôn mặc lấy sự vui mừng mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Trần Hữu Tường
25/10/2023 07:09

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ.

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con nhận được bài học từ câu: "Hãy vui mừng trong Chúa!" mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp trong câu 1.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, hãy vui mừng trong Chúa không chỉ là lời khuyên cho con dân Chúa tại Phi-líp mà đó còn là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại.

Thưa Cha, dù con đã đi theo Chúa nhiều năm nhưng con thấy mình chưa có sự vui mừng trong mọi cảnh ngộ. Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay nhắc nhở con về một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh mà con chưa thực hành trong đời sống đi theo Chúa của mình.

Thưa Cha, kể từ nay con cần thay đổi, dù cho trong hoàn cảnh nào con cũng luôn vui mừng, đó cũng là một bông trái của tâm thần của những người đi theo Chúa. Xin Cha giúp cho con từ nay sống một nếp sống luôn vui mừng trong Chúa, tận hưởng sự vui mừng mà Chúa ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Nguyễn Thị Thúy My
25/10/2023 17:02

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài, được Ngài chăm sóc và ban ơn thêm sức trên chặng đường đi về nhà Cha. Xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài và nguyện Lời Ngài thánh hóa con.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:1-3 như sau:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha, từ câu 1-3 con hiểu rằng, Phao-lô dùng hình ảnh "hãy vui mừng trong Chúa" để khích lệ con dân Chúa không chỉ riêng Hội Thánh tại thành Phi-líp, mà dành cho tất cả các Hội Thánh trong mọi thời đại. Sự vui mừng này chỉ những ai ở trong Hội Thánh, là con dân chân thật của Chúa mới thấu hiểu và cảm nhận được, sự vui mừng đầu tiên là con dân Chúa được cứu rỗi, được dựng nên mới, được làm con cái của Ngài, và được ban cho địa vị vô cùng cao trọng trong Vương Quốc Trời. Tiếp đến là sự vui mừng khi con dân Chúa được thờ phượng và phụng sự Ngài, sau cùng là vui mừng khi được dự phần trong sự thương khó cùng với Đấng Christ.

Phao-lô chẳng phiền lòng, mà viết cho con dân Chúa tại thành Phi-líp những điều ông đã từng giảng dạy cho họ. Những điều ông viết trong thư này là những điều quan trọng để con dân Chúa tại Phi-líp luôn cảnh giác, không bị tà giáo và những kẻ cắt bì giả bề ngoài, nhân danh Chúa làm việc này việc kia. Nhưng trong lòng họ thì đầy dẫy tội lỗi, dẫn dụ họ rơi vào cám dỗ mà phạm tội với Chúa.

Vì con dân Chúa là những người chịu cắt bì thật, đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ luôn thấy được sự bình an cùng sự thỏa lòng bao phủ đời sống họ, vì họ luôn biết nương cậy nơi Chúa và bước đi bằng sức toàn năng của Ngài, không nương cậy nơi xác thịt. Vì thế, mà họ luôn sống một đời sống vui mừng trong Đấng Christ Jesus, cho dù phải đối diện với những sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách...

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và soi dẫn con, để qua bài học hôm nay con cũng học được rằng: Khi con biết nương cậy nơi sức toàn năng của Ngài, thì đời sống con luôn vững tin nơi Ngài, cho dù phải trải qua nhiều chông gai, thử thách trên bước đường theo Chúa. Cùng sự bình an và thỏa lòng bao phủ con, con cũng hiểu rằng, nếu con chỉ biết nương cậy nơi xác thịt hay chết, cùng sự hiểu biết hạn hẹp của lý trí thì con thật quá khờ dại. Vì như thế, sớm muộn gì con cũng sẽ lui đi trong đức tin, trở lại phạm tội và trật mất phần ân điển. Nguyện rằng đời sống của con luôn biết nương cậy nơi Chúa, không còn nương cậy nơi xác thịt. Vì chỉ duy Ngài là nguồn năng lực, là sự sống của đời con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
25/10/2023


Huỳnh Christian Anh
25/10/2023 17:51

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài luôn ở bên con. Và giờ đây Ngài lại cho con thêm cơ hội nữa để con được học Lời của Ngài.

Thưa Cha Từ Ái! Con xin được ghi lại sư hiểu của con trong Phi-líp 3:1-6 như sau:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu lời kêu gọi: "Hãy vui mừng trong Chúa" là mệnh lệnh mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền lại cho con dân của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô vẫn với cách gọi thân thương, trìu mến: " Hỡi các anh chị em cùng Cha" để nhắc nhớ con dân Chúa tại Phi-líp nhớ rằng họ với ông có cùng đức tin, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ với ông đều đã được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con và được hưởng cơ nghiệp đời đời của Vương Quốc Trời. 

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui mừng trong Chúa, con hiểu là vui mừng vì mình đang ở trong sự cứu rỗi, được Chúa thánh hóa, được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, được tự do dưới luật pháp, được thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, được hầu việc Chúa, được chịu khổ vì danh Chúa, được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Thưa Cha! Khi con dân Chúa chúng con vững lòng tin vào Lời phán của Chúa được chép trong Thánh Kinh thì cho dù thân thể xác thịt này có phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách trong cuộc đời thì con dân Chúa cũng sẽ vui mừng, bình an và thỏa lòng.

Thưa Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con trải nghiệm sự bình an, sự thỏa lòng và đức tin vào Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong tình yêu, trong ân điển của Chúa. Vì vậy, dù cuộc sống hiện tại của con có chút khó khăn nhưng con vẫn bình an và vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Con tin vào sự từ ái của Chúa, con tin mọi việc Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của con đều thật tốt lành. Con cảm tạ Chúa về tất cả mọi điều.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Bên cạnh lời kêu gọi hãy vui mừng trong Chúa, Sứ Đồ Phao-lô còn khuyên con dân Chúa cẩn trọng với những con chó tức là những kẻ nhơn danh Chúa bách hại con dân chân thật của Chúa như những người Do-thái Giáo khi xưa bách hại Đức Chúa Jesus Christ.

Ngày nay, con dân chân thật của Chúa thường bị những người mang danh Chúa bách hại về việc vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy và bị họ gán ghép cho cái tội là muốn giữ ngày Sa-bát để được cứu. Vì vậy họ ra sức bách hại, buộc con dân chân thật của Chúa từ bỏ đức tin vào trong lẽ thật. Vì vậy, con dân Chúa phải coi chừng và cẩn trọng với những người tự cho mình là tôi tớ của Chúa nhưng không phải vì họ không làm theo Lời Chúa, không rao truyền lẽ thật trong Thánh Kinh. Và coi chừng những người giả bộ tin Chúa để lợi dụng con dân Chúa, bách hại con dân Chúa.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Thưa Cha! Câu 3, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông và con dân Chúa tại Phi-líp là những người chịu cắt bì thật, tức là đã hoàn toàn để Đức Chúa Jesus Christ cắt bỏ bản tính tội lỗi, cắt bỏ sự ưa thích tội, hoàn toàn nương cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng khi được ở trong Đấng Christ, hầu việc Ngài, chịu khổ thậm chí chịu chết vì danh Ngài.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.

Sứ Đồ Phao-lô lên tiếng về việc nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt thì ông là người có thể tin cậy trong xác thịt. Rõ ràng so về danh tiếng, địa vị, quyền thế, của cải, học thức và lòng yêu kính Thiên Chúa thì ông vượt trội hơn nhiều người.

5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Phao-lô là người I-sơ-ra-ên chính gốc thuộc chi phái Bên-gia-min, ông còn là một người Pha-ri-si, ông biệt riêng mình ra để phụng sự Thiên Chúa. Ông sốt sắng trong sự bách hại Hội Thánh của Đấng Christ Jesus vì ông tưởng làm như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông hết lòng vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, không ai có thể trách được ông. 

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con thêm một lần nữa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con dân của Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô. Con hiểu rằng, là con dân Chúa chúng con được ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con dân Chúa chúng con có được người chăn chân thật, trưởng lão tận tâm, hết lòng chăm lo cho chúng con từ thuộc thể đến thuộc linh. Con hiểu rằng, hơn ai hết con phải luôn biết ơn với lòng vâng phục Chúa, vâng phục người chăn, vâng phục trưởng lão mà hết lòng sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha Từ Ái! Con lại cảm tạ ơn Cha vì ở trong Ngài con được bình an và thỏa lòng. Cầu xin Chúa giữ con luôn bình an trong mọi cảnh ngộ. Cầu xin Chúa giúp con luôn nhớ mình là con gái của Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con hiểu Lời Ngài càng hơn và qua Lời Ngài con dễ dàng nhận biết những kẻ làm công gian ác, những kẻ là anh chị em cùng Cha giả dối để con bảo vệ được chính con, người nhà của con và anh chị em cùng đức tin với con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
25/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
25/10/2023 19:03

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Cha giữ cho tâm thần và thân thể xác thịt của con được nên thánh trọn vẹn. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban năng lực và sự thông sáng trong thần trí con, trong khi con học Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:1-6, nói về sự vui mừng trong Đấng Christ.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, bị bắt bớ, hoạn nạn, thử thách trên bước đường hầu việc Chúa của ông. Nhưng ông luôn vui mừng, bình an trong Chúa, vì ông kinh nghiệm được quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa giúp ông vượt qua mọi nghịch cảnh, theo thánh ý của Ngài. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp: Hãy vui mừng trong Chúa! Dù cho nghịch cảnh xảy đến trong đời sống của họ thì trước hết, họ hãy dâng lời tạ ơn Chúa, giữ lòng bình an, vui mừng, mà không lo lắng sợ hãi nhưng đặt mọi hy vọng trong Đức Chúa Jesus. Sứ Đồ Phao-lô cũng không phiền lòng mà viết cho con dân Chúa tại Phi-líp những điều ông đã từng giảng dạy cho họ, khi ông có mặt bên cạnh họ. Bởi vì những điều ông nhắc lại trong thư này là những điều họ nên luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Như vậy, họ sẽ có sự hiểu biết khôn sáng thuộc linh, được an toàn, không sai lạc, không bị tà giáo dẫn dụ, không bị những anh chị em giả dối lừa gạt, và không rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ mà phạm tội.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!

Câu 2: Con hiểu rằng, chó tiêu biểu cho những sự ô uế, không thánh khiết. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp: Hãy coi chừng những con chó! Tức là họ hãy nhìn và xem xét để nhận biết những giáo sư giả, những tiên tri giả, những người chăn bất trung chỉ biết tìm kiếm tư lợi riêng. Những kẻ làm công gian ác, là những người hầu việc Chúa qua các chức vụ trong Hội Thánh nhưng không hết lòng làm tròn bổn phận Chúa giao phó. Sự cắt bì giả là tấm lòng của những người không thật lòng tin Chúa, không thật lòng ăn năn tội.

3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 3: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa là những người chịu cắt bì thật. Vì họ thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên đã được Ngài cất đi bản tính tội lỗi. Con dân chân thật của Chúa là những người hết lòng tin kính, phụng sự Thiên Chúa bằng tâm thần, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, và biết nương cậy nơi sức toàn năng của Thiên Chúa chứ không nương cậy nơi xác thịt của mình.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.

Câu 4: Con hiểu rằng, nếu Sứ Đồ Phao-lô để lòng tin cậy trong xác thịt thì ông sẽ vượt trội hơn nhiều người. Bởi vì ông có thể khoe khoang mọi sự có được trong xác thịt như: danh tiếng, địa vị, quyền thế, của cải, học thức, thành tích hầu việc Chúa, lòng tin kính Thiên Chúa...

5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô là một người I-sơ-ra-ên chính gốc và là một người Pha-ri-si. Trước khi biết Đức Chúa Jesus, ông đã biệt riêng đời sống của mình để phục vụ Thiên Chúa. Ông vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời, các điều luật của Môi-se, và các giáo luật của Do-thái Giáo. Không ai có thể trách ông về nếp sống tin kính Thiên Chúa của ông. Việc ông sốt sắng bách hại Hội Thánh cũng là một thành tích ông đạt được trong tôn giáo vào thời bấy giờ, khi ông hiểu lầm, tưởng rằng làm như vậy là phụng sự Thiên Chúa.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho chúng con biết luôn trông cậy vào sức toàn năng của Thiên Chúa, luôn tỉnh thức để nhận biết những kẻ giả hình, những kẻ làm công gian ác. Xin Cha giúp cho mỗi Hội Thánh địa phương biết nghiêm khắc, dứt thông công những kẻ như vậy để giữ gìn sự thánh khiết cho Hội Thánh. Nguyện Đấng Christ luôn đồng hành cùng chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng con luôn được vui mừng, bình an trong Đấng Christ. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
25/10/2023 19:04

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngày tháng cứ trôi qua, thân thể xác thịt của con già yếu dần nhưng con cảm nhận và cũng hy vọng rằng, Cha sẽ cho con còn sống khi Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nhìn vào tình hình thời sự của thế giới con hiểu rằng, Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào. Cho dù Cha đã ban cho con sự hiểu biết về sự dân I-sơ-ra-ên có thể sẽ được tái sinh thuộc linh ngay sau ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027 và Kỳ Tận Thế sẽ xảy ra ngay sau đó, nhưng con cũng hiểu rằng, Đấng Christ có thể đến ngay trong hiện tại. Vì không còn một điều kiện nào cần phải có cho sự đến của Đấng Christ, ngoại trừ con số dân ngoại thêm vào Hội Thánh được đủ số. Mà sự kiện đó chỉ có Thiên Chúa biết và cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Con xin cùng với Sứ Đồ Giăng thưa rằng: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20).

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:1-6, như sau:

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.

Câu 1: Con hiểu rằng, hãy vui mừng trong Chúa, không phải chỉ là lời khuyên của Phao-lô cho con dân Chúa tại Phi-líp mà đó còn là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh cho mỗi một con dân của Ngài. Con dân chân thật của Chúa thì luôn có sự vui mừng trong Chúa, dù thường khi phải đối diện với những sự đau buồn do thế gian mang tới. Con dân Chúa vui mừng trong Chúa vì biết mình thuộc về Chúa, mình ở trong sự cứu rỗi và ở trong sự quan phòng của Chúa. Vì thế, cho dù thế gian đem lại những đau thương, khốn khó cho con dân Chúa thì chính sự vui mừng trong Chúa làm cho con dân Chúa có năng lực để vượt qua mọi nghịch cảnh. Con hình tưởng ra cảnh một chiến sĩ bị thương nơi mặt trận được đồng đội liều thân giải cứu, đem về bệnh viện nơi hậu cứ, thì người ấy rất là vui mừng dù vẫn đang phải chịu đau đớn vì thương tích. Người ấy vui mừng vì lòng tin nơi đồng đội của người ấy đã không vô ích. Phao-lô cẩn thận viết lại cho con dân Chúa tại Phi-líp những điều ông đã giảng dạy cho họ. Vì ông muốn họ ghi nhớ chúng. Sự ghi nhớ đó sẽ giữ cho họ được an toàn trong đời sống thuộc linh.

2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, danh từ "những con chó" được dùng để chỉ những kẻ nhân danh Chúa bách hại con dân Chúa, như những người theo Do-thái Giáo (Thi Thiên 22:16). Những người chăn bất trung cũng bị Đức Chúa Trời gọi là những con chó (Ê-sai 56:10-11). Những kẻ làm công gian ác là bất cứ ai có chức vụ trong Hội Thánh mà không làm tròn bổn phận được Chúa giao phó (Ma-thi-ơ 24:45-51). Sự cắt bì giả là sự không thật lòng ăn năn tội, không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nên vẫn còn bản tính tội lỗi, gian ác. Những người chịu cắt bì thật là những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nên được Ngài rửa sạch bản tính tội lỗi, gọi là sự cắt bì bên trong, do chính Đấng Christ thực hiện (Cô-lô-se 2:11). Con dân chân thật của Chúa là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, tức là phụng sự Thiên Chúa theo sự hiểu biết do chính Thiên Chúa ban cho trong thần trí. Họ vui mừng trong Đấng Christ Jesus vì họ biết họ thuộc về Ngài và trong Ngài họ có sự đắc thắng cùng sự sống đời đời. Vì thế, họ không nương cậy trong xác thịt mà nương cậy trong thánh linh của Thiên Chúa, là năng lực của Thiên Chúa giúp họ sống đắc thắng trong mọi nghịch cảnh.

4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.

Câu 4: Con hiểu rằng, nếu dựa vào xác thịt thì Phao-lô là người có nhiều lợi điểm hơn rất nhiều người. Nhưng Phao-lô biết rõ, sự tin cậy trong xác thịt là vô ích. Tất cả những sự giàu có, quyền thế, danh tiếng, trí thức trong thế gian này gộp lại cũng không thể giúp cho một người sống nếp sống đắc thắng trong Chúa hoặc có được sự tri thức về Thiên Chúa. Trái lại, chính những sự ấy càng làm cho người ta khó sống đẹp lòng Chúa và khó nhận biết những lẽ thật mầu nhiệm về Thiên Chúa.

5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, so với những người đồng thời với Phao-lô vào thời ấy, ông là người vượt trội hơn nhiều người. Ông là người I-sơ-ra-ên chính gốc, thuộc về dân tộc được Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn. Từ khi sinh ra, ông đã được nuôi dạy theo luật pháp của Do-thái Giáo. Ông có sự hiểu biết về luật pháp hơn nhiều người, vì ông được học với giáo sư danh tiếng nhất. Ông là người thuộc phái Pha-ri-si trong Do-thái Giáo, tức là người tự biệt riêng đời sống của mình để phụng sự Thiên Chúa. Ông sốt sắng trong sự bảo vệ danh Thiên Chúa nên đã bách hại Hội Thánh. Vì ông tưởng Hội Thánh là tà giáo chống nghịch Thiên Chúa. Xét về sự giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, mọi nghi thức luật lệ được ghi chép trong Cựu Ước, và mọi giáo điều của Do-thái Giáo thì không ai có thể bắt lỗi ông. Nói cách khác, Phao-lô có tấm lòng nhiệt tình tin kính Thiên Chúa nhưng ông thiếu sự hiểu biết Lời Chúa nên đã phụng sự Chúa không theo ý Chúa mà trở thành phạm tội trọng. Vì ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu rằng, sự vui mừng trong Chúa là năng lực giúp cho chúng con vượt qua mọi nghịch cảnh trong đời sống. Xin Cha giúp cho chúng con nhớ rằng, chúng con không thể tin cậy trong xác thịt của mình nhưng phải hết lòng tin cậy Thiên Chúa. Và xin Cha giúp cho chúng con nhớ rằng, nhiệt tình phụng sự Thiên Chúa nhưng theo ý riêng hoặc theo sự giảng dạy không đúng của các tôn giáo mang danh Chúa sẽ khiến cho chúng con phạm tội trọng. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/


Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023 14:57

Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 3:1-6.

1 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy vui mừng trong Chúa! Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em.
2 Hãy coi chừng những con chó! Hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác! Hãy coi chừng sự cắt bì giả!
3 Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người phụng sự Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus, và không nương cậy trong xác thịt.
4 Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn.
5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng một người bước đi theo Chúa có sự vui mừng. Sự vui mừng trong Chúa khác với sự vui mừng trong thế gian. Sự vui mừng trong thế gian là những sự sẽ qua đi, và không tồn tại mãi. Sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng không phải chỉ trong sự bình an không thôi, mà cả khi trong nghịch cảnh cũng làm sự vui mừng, vì mọi sự đều được Ngài cho phép xảy ra, dù đó là nghịch cảnh thì đó cũng là điều tốt, Ngài rèn tập đức tin của con dân Chúa. Con dân Chúa sống là bởi đức tin và sự ban cho của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con chỉ cảm nhận được sự bình an nơi Ngài khi đối diện sự bắt bớ, nghịch cảnh vì con thấy rằng thật nếu không có sự ban cho bình an và năng lực từ nơi Ngài thì loài người không thể đối diện được với nghịch cảnh của mình. Con không biết phải nói như thế nào, chỉ cảm nhận được sự bình an đó thôi.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo nhắc nhở con dân Chúa là hãy coi chừng những giáo sư giả, những tiên tri giả và những người làm công gian ác, là những người lẻn vào Hội Thánh để xem xét Hội Thánh, tố cáo với chính quyền hay tìm cách trục lợi trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con nghĩ rằng là con dân chân thật của Ngài, thì sẽ nhận ra những người như vậy, vì con thấy rằng sự tội lỗi không thể nào mà thánh khiết được. Tội lỗi giả vờ tỏ ra sự thánh khiết rồi sau đó cũng tìm cách ngụy biện, chống nghịch lại các điều răn và Luật Pháp của Ngài. Điển hình như một người khuyên con dân Chúa, làm việc ngày Thứ Bảy cũng không sao, vì thưa Cha, con nhận thấy được rằng một người không có tấm lòng tin kính, thì họ luôn ngụy biện tìm cách để làm được những gì mình muốn, bẻ cong đi Lời của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô, khi ông chưa được biết Chúa, thì ông là một công dân Rô-ma có danh tiếng, có địa vị, có học thức. Còn về dòng dõi I-sơ-ra-ên, ông là người chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc chi phái Bê-gia-min, về luật pháp ông là một người Pha-ri-si vâng giữ các điều răn không chỗ trách được, và ông cũng là người bách hại Hội Thánh vì ông cho rằng Hội Thánh là tà giáo chống lại Luật Pháp của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng mặc dù ông vâng giữ các điều răn và Luật Pháp không chỗ trách được, nhưng chỉ là hình thức bên ngoài chứ thật sự trong lòng thì không thể giữ được trọn vẹn các điều răn và Luật Pháp của Ngài. Ông cũng tự nhận là trong lòng mình không thể giữ được.

“Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.” (Rô-ma 7:18).

Thưa Cha, khi ông được tha tội và máu của Đấng Christ đã xóa sạch tội lỗi của ông, ban năng lực để ông giữ được trọn vẹn các điều răn và Luật Pháp. Ông chỉ biết dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa.

Thưa Cha, thật không có gì vui mừng cho một người khi được Ngài tha tội, được Đấng Christ là cho sạch tội và bởi năng lực ban cho của Đấng Thần Linh mà một người sạch tội và đắc thắng được những tội lỗi, luôn vui thỏa trong con người mới.

Thưa Cha, chúng con cảm tạ ơn Ngài, vì chúng con cũng là những người được dựng nên mới, đắc thắng được những tội lỗi và luôn vui thỏa trong con người mới.

Nguyện Lời của Ngài luôn ở trong chúng con, dẫn dắt dạy dỗ chúng con, để chúng con sống vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ