Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Hôm nay, ngày 17/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Trong câu 12, Phao-lô có ý nói ông muốn chiếm lấy điều gì?
2. "Những sự ở đàng sau" và "những sự ở đàng trước" mà Phao-lô nói đến trong câu 13 là những sự gì?
3. "Mục đích" mà Phao-lô nói đến trong câu 14 là gì?
4. "Sự kêu gọi trên cao" là gì? "Giải thưởng của sự kêu gọi trên cao" là gì (câu 14)?
5. Thế nào là "người trọn vẹn" trong Hội Thánh (câu 15)?
6. Phao-lô muốn nói đến tiêu chuẩn nào và ý nào trong câu 16?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Điều bạn muốn chiếm lấy trong đời sống hiện tại là gì?
2. Mục đích của đời sống bạn là gì? Bạn làm gì để đạt được mục đích ấy?
3. Hãy học thuộc lòng câu 14.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-3_12-21/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
17/10/2023 16:24

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Phi-líp 3:12-16 - Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Phao-lô mong muốn điều ông chưa đạt được, là sao cho ông được đến với sự sống lại từ trong kẻ chết, được Đức Chúa Trời làm cho thân thể xác thịt của ông biến hóa thành thân thể vinh quang, bất tử, nhưng trong khi ông còn sống trong thân thể xác thịt, thì ông sống hết lòng cho Chúa, như cuộc chạy đua để đoạt được giải, vì chính ông đã được Đấng Christ chiếm lấy, thuộc về Ngài.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp về mình rằng, ông vẫn còn đang trong sự nên thánh, hướng tới sự được cứu rỗi trọn vẹn. Để đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn trong ngày Đấng Christ trở lại, thì ông chỉ làm một điều, là quên đi những sự ở đàng sau, đoạn tuyệt với mọi sự trong quá khứ, để vươn tới những sự đang đợi chờ ở đàng trước, là làm sao cho đạt được sự sống đời đời nơi Thiên Quốc vinh quang.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Đồng một tâm tình với Phao-lô, chúng con đang sống giữa thế gian nhưng mục đích chính yếu của chúng con là hướng về giải thưởng của sự kêu gọi từ Đức Chúa Cha ở trên trời trong Đấng Christ Jesus, để được vào sự sống đời đời trên thiên đàng.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Vậy nên, Phao-lô nhắc nhớ những người đã được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, hết lòng sống theo ý Chúa trong Hội Thánh, phải có cùng ý tưởng như ông, quên đi những sự thuộc về thế gian, chỉ nhắm tới tương lai trong Vương Quốc Trời đang chờ sẵn ở đàng trước; và nếu chúng con nghĩ khác với tâm tình của Phao-lô thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho chúng con nhận biết sự cao trọng ấy.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi chúng con đều đạt đến mức độ trưởng thành thuộc linh khác nhau qua sự sốt sắng trau dồi, thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, thì chúng con hãy đều bước đi cùng một tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, suy tưởng cùng một ý theo sự Đức Thánh Linh đã bày tỏ qua Phao-lô.

Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, để con sống theo gương Phao-lô, luôn hết lòng, hết sức sống cho Chúa, vì Ngài trong những năm tháng còn lại trên đất này. Con nguyện luôn học biết Lời Chúa, tỉnh thức trước mọi cám dỗ, thử thách, hướng tới mục đích của cuộc đời mình là sao cho đạt được giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
17/10/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
17/10/2023 20:59

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con thì giờ và phương tiện cùng sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh hiện diện dẫn dắt và dạy dỗ con qua Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:12-16.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, mỗi một người sau khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa thì mục đích sống trong phần đời còn lại sẽ hoàn toàn thay đổi, nói cách cụ thể là, mỗi một người sẽ sống với mục đích duy nhất là học theo gương Đấng Christ, vâng phục Đức Chúa Trời để luôn được ở trong sự cứu rỗi, hết lòng hoàn thành những việc lành Ngài đã sắm sẵn để được nhận phần thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô cho biết ông chưa đạt được điều đó và bản thân ông cũng chưa trọn vẹn, nhưng ông biết chắc một điều rằng, Đấng Christ đã hy sinh mọi sự để chiếm được ông, và giờ đây, trong ông cũng quyết tâm với mục đích duy nhất là từ bỏ tất cả để chiếm được Ngài. Phao-lô dùng hình ảnh cuộc chạy đua để minh họa thật sinh động một người đã đặt chân lên đường đua với một mục đích quyết tâm giật giải, thì anh ta chỉ còn hướng thẳng về phía trước để mà chạy, mọi thứ xung quanh không còn gây ảnh hưởng, sự chú ý hoặc sự quan tâm của anh ta nữa, trước mắt anh ta chỉ còn lại phần thưởng ở cuối đường đua.

Phao-lô cũng vậy, ông quên đi “Những sự ở đàng sau” là những sự ông đã từ bỏ, là con người cũ với những tham muốn của nó để hướng tới "những sự ở đàng trước" là nếp sống hết lòng trong đời mới trong Chúa, vâng giữ trọn vẹn điều răn luật pháp của Thiên Chúa và hoàn thành những việc lành và chiếm giải thưởng mà Ngài sắm sẵn cho ông.

Mục đích mà Phao-lô hướng tới ấy chính là thiên đàng, ông hướng về "Giải thưởng của sự kêu gọi trên cao" mà chạy. Sự kêu gọi trên cao được nói tới ở đây là sự kêu gọi từ thiên đàng. Ba Ngôi Thiên Chúa đã kêu gọi loài người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa và sau khi được cứu thì hết lòng sống trong nếp sống mới thánh khiết, công chính và yêu thương như Thiên Chúa để được nhận phần thưởng của sự kêu gọi từ trên cao cho những ai trung tín trong Đấng Christ sẽ được đời đời bên Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Con dân chân thật của Chúa được gọi là những người trọn vẹn trong Hội Thánh, vì đã thật lòng ăn năn tội, được tha tội, được làm cho sạch tội và kể từ đây, lòng không còn chú về tội, tha thiết muốn sống một đời sống mới thánh khiết theo Lời Chúa và khao khát được phục vụ Ngài. Dù chưa được trọn vẹn vẫn còn những lâm vấp do yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết nhưng con dân của Chúa vẫn được Đức Chúa Trời kể là trọn vẹn, vì mọi hình phạt của tội lỗi của mỗi người đã bị hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Jesus.

Lời Chúa qua Phao-lô kêu gọi con dân Chúa sống theo cùng một tiêu chuẩn, dù mức độ thuộc linh của mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích, một ý tưởng và có chung một tiêu chuẩn được chép trong Lời của Chúa đó là Thánh Kinh, bởi vậy con dân Chúa phải chăm chỉ đọc, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa và luôn ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Kính thưa Chúa!
Khi học bài học này con suy nghĩ rằng, điều mà tất cả con dân Chúa chân thật trong đó có bản thân con đây đều muốn chiếm lấy sẽ giống như Phao-lô, quả thật từ sau khi nhận biết Đấng Christ lòng con luôn khao khát điều đó, mục đích con là từ bỏ con người cũ cùng tất cả những gì thuộc về nó cũng bởi mục đích chiếm được Đấng Christ và mãi được ở trong sự cứu rỗi mà Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con.

Con khao khát bản thân có đời sống mà Ngài muốn nơi con. Mỗi ngày soi mình vào Lời Chúa, con cố gắng làm theo những gì Ngài dạy con, từ trong suy nghĩ, lời nói tới hành động, con đặt Lời Ngài làm tiêu chuẩn để hành xử, những khi trót lỡ lầm lòng con đau buồn và hối hận, con lại nương vào lời hứa của Ngài và đứng dậy, mỗi ngày tỉnh thức càng hơn, cẩn trọng càng hơn.

Giờ đây, con vui mừng khi thấy mình dần cai trị được bản thân, con bình tĩnh lắng nghe sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh để tránh mắc sai lầm, con cậy năng lực của Đấng Christ để đối đầu với khó khăn thách thức. Con bình an trong sự ban ơn và tể trị của Đức Chúa Trời trên mỗi sự việc xảy ra.

Cầu xin Chúa ban ơn để con mỗi ngày nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus như Phao-lô nói trong câu 14. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài trong bài học. Xin Chúa giúp con luôn nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài mỗi ngày.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 17/10/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/10/2023 09:40

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được thời gian và phương tiện thuận lợi để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và khiến con trở nên trọn vẹn trước Ngài. Con cảm tạ Chúa!

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô cho biết không phải ông đã đạt được sự sống lại trong thân thể xác thịt mà ông đã nói ở câu trước, cũng không phải ông đã trở nên trọn vẹn rồi. Nhưng ông vẫn mỗi ngày kỷ luật thân thể, rèn tập sao cho nếp sống mình thánh sạch như Lời Chúa dạy, trở nên không tì không vết trước Chúa. Ông cho biết ông vẫn không ngừng nghỉ làm việc đó để chiếm lấy cho được kết quả cuối cùng là được sự sống lại và sống đời đời. Ông nhận biết mình đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi, con hiểu rằng, ông nhận biết Chúa đã ban ơn cứu rỗi trên ông, tái sinh ông, và dựng ông nên một con người mới trong Chúa. Bởi ông biết mình đã thuộc về Chúa nên ông quyết tâm sống nếp sống đúng như Lời Chúa dạy.

2. Phao-lô nói với con dân Chúa tại Phi-líp rằng, không phải vì ông đã chiếm lấy được sự sống lại và sống đời đời, nhưng là ông cứ quên đi, bỏ lại những sự thuộc về thế gian đời này ở đằng sau mà vươn tới những sự phước hạnh đời sau. Ông nhắm đúng mục đích mà chạy, con hiểu là nhận biết rõ mục đích của đời sống mới mà Chúa đã dựng ông nên mới để ông sống mỗi ngày và làm theo. Mọi việc làm của ông hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Con hiểu rằng, mọi việc ông làm đều cẩn thận sao cho đúng Lời Chúa dạy để cuối cùng được sự sống lại trong thân thể phục sinh vinh quang, đời đời phước hạnh bên Chúa.

3. Phao-lô biết rõ giá trị của giải thưởng của Chúa là cao quý hơn mọi sự ở thế gian này, nên ông khích lệ con dân Chúa hãy có cùng ý tưởng nhắm mục đích, nhắm giải thưởng của Chúa mà chạy. Con hiểu không có cách nào khác để một người đạt được sự sống lại, sự sống đời đời phước hạnh bên Chúa, ngoài việc thực hành Lời Chúa vào trong nếp sống của mình. Bởi vì đó chính là hành động bày tỏ đức tin của con dân Chúa và Lời Chúa, có tin thì mới làm theo, có tin thì mới sống theo như vậy. Cho dù một người có đạt đến bậc nào, đến chức vụ nào, cho dù là người mới tin Chúa hay là trưởng lão, người chăn thì vẫn phải là thực hành Lời Chúa dạy vào trong đời sống mình, làm mọi việc với mục đích hướng về giải thưởng của Chúa là sự sống lại, sự sống đời đời.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì cứ mỗi khi học biết về Chúa nhiều hơn thì con càng biết giá trị phần thưởng của Chúa dành cho con là cao quý như thể nào. Vì vậy, mỗi việc làm của con từ việc làm, nơi ăn, chốn ở con đều hướng theo làm sao để mình sống đẹp lòng Chúa, gìn giữ đức tin mình nơi Chúa để cuối cùng được Chúa đến đón về với Ngài. Con không còn sống vì đời này, làm việc vì muốn có nhiều tiền, ở nơi nào theo ý thích mình. Nhưng con chỉ là làm một công việc có ăn có mặc, ở nơi nào mà tốt cho thuộc linh của mình, làm những điều Chúa giao phó, đặt để. Thưa Chúa, con vui mừng lắm vì con biết mình cũng đang nhắm mục đích mà chạy để đạt được giải thưởng của Chúa. Con vui mừng lắm khi nghĩ về sự sống đời đời phước hạnh cùng Chúa trong một thân thể xinh đẹp, vinh quang.

2. Con học được rằng, mình cũng cần luôn khích lệ anh chị em cùng Cha luôn luôn sao cho làm mọi việc đều là để đạt được giải thưởng của Chúa là sự sống đời đời phước hạnh.

Nguyện xin Chúa gìn giữ con và nhắc nhớ con luôn luôn mục đích đời sống hiện tại của con là sự sống đời đời phước hạnh nơi Thiên Đàng. Nguyện rằng mỗi việc làm của con đều là vì mục đích đó. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/10/2023

...


Nguyễn Công Hải
18/10/2023 21:11

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình con một ngày bình an, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một buổi tối được sum vầy vui thỏa bên gia đình nhỏ bé mà Chúa ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa luôn đi lại, quan phòng, nhắc nhở và quở trách chúng con mỗi khi chúng con phạm tội để chúng con kịp thời ăn năn để luôn được ở trong Chúa, luôn nhận được ân điển cứu chuộc của Ngài. Giờ này, con cầu xin Ngài dạy dỗ con qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:12-16 để con luôn được học những điều sâu nhiệm Lời Chúa và Lẽ Thật, giúp chúng con được tăng trưởng càng hơn trong đức tin và đời sống đi theo Ngài. A-men!

Câu 12:
12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô cho rằng, dù ông đã hết lòng, dấn thân và tận hiến cuộc đời của mình để đáp ứng lời kêu gọi của Chúa là trở thành sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Ông cũng được Chúa cho biết rằng, Đấng Christ đã chiếm lấy ông, vì Ngài đã hy sinh chính thân mình và hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, trong đó có bản thân ông. Nhưng với bản thân ông biết mình vẫn đang trên con đường theo đuổi cuộc đời sống cho Chúa, ông muốn bản thân ngày được trở nên trọn vẹn như Chúa là trọn vẹn để không phải chỉ Chúa Jesus đạt được ông mà ông cũng đạt lấy được Chúa Jesus, nghĩa là được đời đời ở trong ân điển cứu chuộc, mão triều thiên vinh hiển và mọi ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho.

Câu 13:
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khẳng định, ông không cho rằng ông đã chiếm lấy được Đấng Christ vì ông đang trong hành trình cuộc đời sống cho Chúa, học tập, làm theo, tận hiến cuộc đời cho Ngài. Ông đang nỗ lực để tiến lên tương lai với Đấng Christ, và ông đang tập trung vào những mục tiêu phía trước. Ông biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ mà chỉ có thể quên nó đi, vì vậy ông đang cố gắng để không bị quá khứ cản trở những mục đích sống vì Đấng Christ ở đàng trước, đó là những sự mà ông vươn tới.

Câu 14:
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh cuộc chạy đua để minh hoạ cho mục đích của cuộc đời đi theo Đấng Christ của mình. Đấng Christ, giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là đích đến, là mục tiêu cuộc đời ông, nên ông chỉ nhắm mục đích đó mà chạy, mọi nhận thức, suy nghĩ, lời nói, việc làm của ông đều vì mục đích làm sao cho đạt được Đấng Christ, để nhận được phần thưởng từ Ngài.

Câu 15:
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi cộng đồng con dân Chúa tại Phi-líp qua thư tín của ông và qua lời tâm tình của bản thân ông về một đời sống hướng tới sự trọn vẹn trong Đấng Christ, con dân Chúa cần có tấm lòng, có cùng ý tưởng xây dựng đời sống trọn vẹn và mục đích đời sống nhắm vào việc đạt lấy Đấng Christ cho mình, hướng đến những sự trên trời và phần thưởng của sự kêu gọi trên cao làm đầu trong đời sống. Còn nếu trong những con dân Chúa có những sự chia rẽ, thiếu sự hiệp một, những ý tưởng sai khác thì chính Đức Chúa Trời sẽ mạc khải, bày tỏ, hướng dẫn, nhắc nhở, quở trách. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, vì điều này thường ứng nghiệm trên đời sống chúng con, khi chúng con vấp phạm vì một điều gì đó mà chúng con chưa nhận thức hết được sự phạm tội, thì Chúa đã luôn nhắc chúng con qua nhiều cách, từ giấc mơ, ấn chứng của Ngài để chúng con nhận biết rõ ràng về sự vi phạm của mình mà kịp thời ăn năn, từ bỏ những điều không đẹp lòng Chúa đó.

Câu 16:
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn kết luận rằng tất cả con dân Chúa, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời dù mỗi người có đạt đến bậc nào trong sự hiểu biết, tri thức, đức tin hay chức vụ Chúa ban thì đều nên sống theo một tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn của Lẽ Thật Lời Chúa, và suy tưởng cùng một ý là thánh ý Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh, cùng một thần trí của Đấng Christ. Ông tin rằng điều này sẽ giúp Hội Thánh và con dân của Ngài được hiệp một và cùng nhau tiến lên mọi sự ở đàng trước trong một đức tin duy nhất vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp chúng con hiểu rõ hơn về tâm tư, mục đích cao đẹp của Sứ Đồ Phao-lô trong đời sống hết lòng tận hiến và bám chặt vào mục đích sống cho Chúa, chết cho Chúa của ông. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con mỗi khi trong cuộc đời chúng con còn điều gì còn lưu luyến cho quá hay đời này, hay những lúc chưa đặt hết đích đến cuộc đời còn lại của mình là Đấng Christ và những sự ở trên trời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở, dạy dỗ, và giúp chúng con quên lửng mọi sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước để chúng con đạt được Đấng Christ và hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
18/10/2023 22:55

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ, nhắc nhở con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong câu 11 Sứ Đồ Phao-lô đã nói lên mục đích sống của ông là làm sao cho được đến sự sống lại từ trong kẻ chết, là sự được phục sinh vinh quang, sống đời đời trong sự phước hạnh của Thiên Chúa. Ông nói rằng hiện tại thì ông chưa đạt đến đấy, ông cũng chưa nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là Đấng trọn vẹn, nhưng ông đang gắng sức để đạt được mục tiêu ấy cho bằng được, vì Đức Chúa Jesus Christ đã làm hết mọi sự vì ông, vui lòng trả bằng mạng sống vô tội của Ngài, để chiếm lấy ông, cứu ông thoát khỏi sự chết, mà vào trong sự sống. Vậy nên, ông cũng muốn chiếm lấy Đấng Christ bằng cách quên đi những sự mà ông đã có lợi trong xác thịt trước đây, cũng như những tội lỗi trong quá khứ mà hướng tới những sự trong tương lai, trung tín sống nếp sống mới, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc trong Đấng Christ.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là lời kêu gọi hãy ăn năn của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Jesus Christ rao ra. Giải thưởng mà Sứ Đồ Phao-lô nhắm đến là sự sống đời đời được ban cho qua Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để ban cho những ai yêu Ngài.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Vậy nên, con dân Chúa chân thật trong Hội Thánh, là những người trọn vẹn vì thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, sống theo thần trí, đầu phục Thiên Chúa, thì có cùng ý tưởng với nhau. Dù trình độ thuộc linh có khác nhau, ở mức độ nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho họ, để họ sống trong cùng một tiêu chuẩn là Lời của Ngài, có cùng mục đích sống, một lý tưởng, đồng một tâm tình với nhau trong nếp sống yêu thương, trung tín, và vâng phục trọn vẹn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên, nhắc nhở con về mục đích đời sống hiện tại của con. Nguyện con luôn biết dốc lòng, gắng sức trong cuộc đua thuộc linh, nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng mà Ngài đã dành sẵn cho con. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/10/2023

...


Hồng Liên
19/10/2023 07:48

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa dành cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Chúa ơi, thời gian sắp tới đây gia đình của con sẽ đến và định cư tại Mỹ. Chúa ơi, nếu đây là chương trình của Ngài, con cầu xin Ngài cho tất cả mọi chuyện giấy tờ của gia đình con được ổn thỏa. Con cầu xin Ngài hướng dẫn cho con bước tiếp theo làm sao để gia đình con có thể kinh nghiệm và nhận biết Chúa theo ý muốn Ngài. Nguyện tấm lòng con luôn hướng về Ngài và sự vinh hiển Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 3:12-16.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chia sẻ cho con dân Chúa kinh nghiệm của ông.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Phao-lô cho biết Đức Chúa Jesus đã chiếm lấy ông, nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ đã đạt được mục tiêu lớn lao trong chương trình cứu rỗi của Ngài trên ông. Ông ý thức được bản thân ông vẫn chưa đạt tới mục tiêu cao cả ấy.

Tuy ông đã rất tận tụy với công việc mà Chúa giao phó nhưng tấm lòng ông luôn cảm thấy những việc mà ông đã làm chưa đạt đến tiêu chuẩn mà ông muốn đeo đuổi.

Nếu Phao-lô là một người bình thường không được Chúa ban cho ân điển trong chức vụ thì hẳn rằng ông đã nản lòng bỏ cuộc, vì ông đã hứng chịu quá nhiều sự khốn đốn từ khi ông quyết định bước đi theo Chúa. Nếu Phao-lô là một người đi theo Chúa nhưng không có đức tin vững chắc và không đặt trọng tâm mục tiêu của ông vào Đức Chúa Jesus Christ, thì đâu có lý do gì để ông phải chịu ủy khuất, đâu có lý do gì để ông phải từ bỏ vinh hoa phú quý, đâu có lý do gì mà ông không màng đến mạng sống của chính ông mà bước đi tới vượt muôn ngàn thử thách. Không chỉ là thể xác của ông mà linh hồn của ông giờ đây cũng thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ đã bao phủ lấy ông và là duy nhất với ông.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Một người từ bỏ tài sản mà người ấy có là đã khó chứ chưa nói đến chuyện bỏ cả quyền lực, danh vọng và tất cả những thứ mình đã từng có. Nhưng Phao-lô, một người được Chúa chọn đã bỏ lại tất cả sau lưng để hướng thẳng về tiếng gọi phía trước. Mà phía trước mặt của ông chính là tiếng gọi của Đấng Christ, tiếng gọi của sự sống đời đời.

Giá trị của sự sống đời đời không chi có thể đo lường được. Những thứ mà ông có được ở thế gian một ngày kia sẽ thành hư không, nhưng những thứ mà ông có được trong Đấng Christ sẽ tồn tại vĩnh cửu. Vì lẽ đó Phao-lô đã rũ bỏ những giá trị tạm thời để đeo đuổi những giá trị đời đời.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Chẳng có gì là không thể trong Đấng Christ. Một vận động viên đang chạy đua trong đức tin sẽ hướng về đích đến và giải thưởng của Đấng Christ. Phao-lô nói với toàn thể con dân của Chúa rằng: Ai chạy trước, ai chạy sau không quan trọng, nhưng con dân chúa phải chạy, chạy thật nhanh để nhận được phần thưởng thiêng liêng của Đức Chúa Trời, để không vụt mất Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài chính là điểm đến duy nhất.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự trọn vẹn mà Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến không phải là trọn vẹn trong cuộc sống mà là trọn vẹn trong đức tin.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Mỗi một con dân Chúa đều có những sự suy nghĩ và những hành động để thể hiện mình là con dân chân thật của Chúa. Bất cứ một người tin Chúa nào mang trong mình bảy điều này, thì người đó đang là vận động viên trong cuộc đua chạy rút về Vương Quốc Trời.

* Người được chính Chúa thánh hóa có một đời sống tốt đẹp, khiêm nhường, nhu mì, tiết độ, lễ nghĩa, chân thật, biết yêu thương, biết chia sẻ những khó khăn nhọc nhằn của anh chị em.

* Người được chính Chúa hướng dẫn.

* Người luôn sốt sắng rao truyền Tin Lành.

* Người luôn dành thì giờ để đến với Chúa.

* Người luôn tất bật với công việc Chúa.

* Người luôn dùng ân tứ mà Chúa ban cho để hầu việc Ngài cách sốt sắng.

* Người luôn kiên trì tìm kiếm Chúa và luôn mong đợi ngày Chúa tái lâm.

Có đôi khi con dân Chúa vì những tác động xung quanh làm cho mất cân bằng và mất định hướng. Nhưng Phao-lô đã an ủi con dân Chúa đừng quá lo lắng vì chính Chúa là Đấng sẽ bẻ sửa những sai trật của con dân Ngài. Lỡ con dân Ngài chịu sự cám dỗ, che mắt của ma quỷ không nhìn thấy trong đêm tối, thì Ngài chính là ngọn đèn soi lối cho con dân Ngài bước tiếp.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thiên Chúa không thiên vị bất cứ ai, cho dù đó là người giàu sang hay nghèo khổ, người có địa vị hay không có địa vị, người học thức cao hay học thức thấp, người tin Chúa lâu năm hay người mới tin Chúa, người dâng hiến nhiều hay dâng hiến ít, người chăn chiên hay người tín đồ.

Cho dù con dân Ngài ở bất cứ mức độ nào thì Phúc Âm của Chúa cũng chỉ có một, Tin Lành của Chúa cũng chỉ có một. Những ai đã tiếp nhận Chúa tức nhiên chỉ tôn thờ chính Chúa và những gì thuộc về Ngài. Vì thế không thể có một con đường nào khác, không thể có một sự suy tưởng nào khác. Tất cả duy về một Thiên Chúa Toàn Năng.

Lạy Chúa, tất cả những sự suy ngẫm trên nhắc con ghi nhớ tất cả những điều về Ngài, rằng con đang trên đường đua, rằng con phải tăng tốc để chạy nhanh về phía Ngài. Tất cả những gì con đang có rồi sẽ tan biến, chỉ có Chúa là hiện hữu đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Nguyễn Christian Grace
19/10/2023 07:51

Suy Ngẫm Phi-líp 3:12-16

Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa Vinh Quang Vĩ Đại mà chúng con đang thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Ngài!
Kính thưa Cha, con xin vui mừng kính dâng lên Cha lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày sống động trên đất trong sự bình an, cho con được kinh nghiệm tình yêu thương và sự quan phòng đầy trọn của Cha trong từng phút giây đời sống. Con xin tạ ơn Cha ban cho con có điều kiện và thời gian đến với sự suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài hôm nay. Kính xin Cha soi dẫn và giúp cho con hiểu được những điều sâu nhiệm của Lời Cha, cũng như có tấm lòng và năng lực sống trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, giờ đây con xin kính dâng sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Phi-líp 3:12-16 như sau:

Câu 12: “Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu lời Phao-lô khẳng định không phải những sự mà ông tâm tình từ câu 7 đến câu 11 là những điều ông đã đạt được rồi hay đã được trở nên trọn vẹn một cách hoàn toàn rồi, nhưng đó là mục tiêu, là tâm tình, là khát vọng, là mục đích mà ông đang ra sức cố gắng chạy cho đạt được Đấng Christ. Vì tình yêu vô bờ của Chúa đã bao phủ ông, sự hy sinh nhiệm mầu của Đức Chúa Jesus Christ đã lay động, tỉnh thức và chiếm trọn lấy linh hồn, tâm thần và thể xác ông, đến nỗi sự sống, sự chết, sự bây giờ hay sự hầu đến không là điều ông quan tâm, mà ông chỉ chuyên lòng sao cho đến sự được Đấng Christ, được ở trong tình yêu, ân điển và sự thông công hiệp một với Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu đời sống của mỗi một con dân Chúa là hóa trình được thánh hóa, được Chúa làm cho ngày càng trở nên trọn vẹn không tì, không vết không chỗ trách được trên những ai thật lòng để Chúa làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình. Tuy nhiên, vì con dân Chúa vẫn đang còn sống trong xác thịt với những yếu đuối và sự giới hạn trong sự thông biết lẫn trong năng lực. Như Lời Chúa có chép: “Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Mác 14:38b).

Bởi vì theo tính xác thịt khi con dân Chúa muốn làm điều lành thì điều dữ lại dính dấp theo sau. Nhưng cũng chính vì con dân Chúa được kêu gọi để trở nên những vua, những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nên con hiểu Phao-lô cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại cần học biết cách sống trong Lời Chúa, cần biết tận dụng năng lực Chúa ban cùng sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời trước cai trị bản ngã xác thịt, sau chiến cự và chiến thắng mọi cám dỗ thử thách để trở thành người chiến thắng cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho mình. Như cách Phao-lô bày tỏ là ông đang chạy để chiếm lấy cho được. Bởi mục đích của mỗi một con dân Chúa, chính là sống sao cho được luôn cứ ở trong Đấng Christ, được luôn cứ ở trong ân điển yêu thương của Đấng Christ vì sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus trên chúng con, chính là sự chúng con được kết hiệp làm một với Đấng Christ, được ở trong Đấng Christ và được cùng đồng trị với Đấng Christ, đồng hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ trong ngày chúng con được biến hóa hoặc được phục sinh và vào trong cõi vinh quang đời đời bên cạnh Đấng Christ.

Câu 13 và câu 14: “Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.”

Kính thưa Cha,
Một lần nữa Phao-lô khẳng định ông đang trong tiến trình đi đến sự trọn vẹn trong Đấng Christ, bằng cách ông quên lửng những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Nghĩa là Phao-lô không quan tâm, không màng đến bất cứ điều gì xung quanh ông mà những điều đó có thể ngăn trở mục đích hướng về Thiên Chúa, về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus trên ông.

Con hiểu Phao-lô hàm ý muốn nhấn mạnh ý nghĩa đời sống của một con dân Chúa. Nếu là người thật yêu kính Chúa, thật biết nghiêng mình cảm phục và biết ơn Đấng đã yêu thương, đã hy sinh chịu chết vì mình, thì hãy buông bỏ những sự thuộc về con người xác thịt xưa cũ, buông bỏ những lề thói thủ tục thế gian, buông bỏ những sự tham mến nhục dục cùng những sự gì tương tự như vậy trong thế gian để chuyên tâm hướng lòng lên Chúa, để sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa, sống xứng đáng với địa vị làm con Thiên Chúa, làm những vua, những thầy tế lễ cho Ngài, làm vinh quang danh Ngài như một công dân nước Trời.

Câu 15: “Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ “Vậy nên,” nghĩa là vì những Lẽ Thật và vì những kết quả vinh quang cuối cùng dành cho người biết bước đi theo Lẽ Thật. Mỗi con dân Chúa phải có cùng một ý tưởng và khát vọng hướng về Thiên Chúa cùng những sự ở trên trời như Phao-lô đã trình bày trước đó. Bằng ngược lại, nếu trong vòng con dân Chúa có ai có sự suy nghĩ khác thì chính Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho họ để họ biết xoay bỏ những sự làm theo ý riêng, những sự tưởng chừng như chính đáng nhưng không phải là điều Chúa muốn trên họ để họ quay trở lại đường lối của Chúa. Như có chép: “Khi các ngươi quay sang phải hoặc khi các ngươi quay sang trái thì tai của các ngươi sẽ nghe lời từ phía sau của các ngươi, phán: Đây là con đường! Các ngươi hãy đi theo nó!” (Ê-sai 30:21).

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa ở thành Phi-líp là “những người trọn vẹn trong chúng ta,” không mang ý nghĩa họ là những người đã được trọn vẹn mọi bề trong Chúa rồi, mà là những người có tấm lòng yêu kính Chúa một cách trọn vẹn, là những người khát khao sống và bước đi theo thánh ý Chúa trong mọi đường để được Chúa đẹp lòng một cách trọn vẹn về họ. Bởi vì Chúa là Đấng thấu hiểu sự yếu đuối bất toàn của họ, Ngài không chê trách ai nhưng lại ban cho rời rộng mọi ta lâng, ân điển, và chính Ngài là Đấng thánh hóa họ để họ ngày càng trở nên trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn.

Nhưng điều Chúa muốn thấy ở đây là tấm lòng trọn vẹn vì Chúa của họ; là sự con dân Chúa trọn vẹn có tấm lòng đầu phục Chúa, tha thiết sống thánh khiết theo Lời Chúa, tha thiết muốn làm đẹp lòng Chúa; là sự con dân Chúa thật lòng ăn năn tội, gớm ghét tội và kiên quyết từ bỏ sự phạm tội để cho dù khi yếu đuối họ có vấp ngã bảy lần thì Ngài cũng nâng họ dậy và gìn giữ họ trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài.

Câu 16: “Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong quy luật của Ngài, mọi sự đều có trật tự, kỷ cương và thứ tự cao thấp khác nhau, nhưng hết thảy đều hướng về nhau, có sự liên kết với nhau, hỗ tương cho nhau cho cùng một mục đích là bảo tồn và phát triển muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo. Cũng một thể ấy, trong Hội Thánh của Ngài, mỗi người đều được Chúa ban cho ta lâng cùng sự kêu gọi khác nhau, ai riêng phần nấy tùy vào tấm lòng và tình yêu kính mà người đó dành cho Ngài, và trên hết là tùy vào sự toàn tri không thể đo lường được của Ngài, Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con dân của Ngài cũng như cho sự phát triển của Hội Thánh, cho sự tấn tới của Tin Lành. Điều quan trọng ở đây chính là sự mỗi người hết lòng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình ở trong chính địa vị cấp bậc mà mình được Chúa kêu gọi và đặt để, nhưng cả thảy cùng bước đi trong một tiêu chuẩn, suy tưởng và một ý với nhau, cả thảy cùng hướng về Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, cùng quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Hằng Sống của Ngài để dạy dỗ, soi dẫn, thánh hóa và ban cho con năng lực, sự hiểu biết trong thần trí giúp con đây có thể hoàn thành những mục vụ mà Cha giao cho con một cách trung tín, thỏa lòng để sự vui mừng của chúng con được trọn vẹn trong Chúa và trong nhau.

Nguyện con biết nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, để cho con được chứng nghiệm những sự tốt lành hơn, và để cho con được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 19/10/2023

...


Trần Thị Lan
19/10/2023 22:47

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, con xin dâng lên Cha thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Xin Cha giúp cho con hiểu và làm theo Lời Ngài, để đời sống con được bình an, phước hạnh, và được vui thỏa trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin Cha cho con hiểu được Lời Ngài ghi chép trong Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô cho biết ông chưa đạt được sự sống lại của xát thịt, và cũng chưa trọn vẹn như Cha ở trên trời. Vì Thiên Chúa Ngôi Lời đã mặc lấy hình thể loài người, chịu khổ, và chịu chết, vì tất cả tội lỗi của Phao-lô, nên Phao-lô cũng từ bỏ tất cả để ông có thể chiếm lấy Đấng Christ. Mục đích đời sống của ông chính là Đấng Christ. Bởi vì Đấng Christ có sự sống lại, sự sống đời đời, sự cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và sự trọn vẹn, nên một với Thiên Chúa.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã từ bỏ ham muốn xác thịt, gắng sức sống nếp sống mới trong Đấng Christ, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, và hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ông.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi và khích lệ con dân Chúa sống theo đúng mục đích của Thiên Chúa đã đặt ra cho con dân Chúa, và Ngài dùng chính Phao-lô để làm gương.

Mục đích của Phao-lô là hướng về giải thưởng của đời sau. Sự kêu gọi trên cao là sự kêu gọi từ Thiên Đàng, do chính Thiên Chúa kêu gọi loài người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Sau khi được cứu thì hết lòng sống nếp sống mới, sống thánh khiết, công chính, và yêu thương như Thiên Chúa, để nhận được phần thưởng đời đời từ Thiên Chúa.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa được gọi là người trọn vẹn vì họ đã thật lòng ăn năn tội, từ bỏ sự phạm tội, được tha tội, và làm cho sạch tội. Đây là sự trọn vẹn về tấm lòng đầu phục Chúa, sống thánh khiết theo Lời Chúa. Nếu con dân chân thật của Chúa mới tin nhận Tin Lành, chưa trưởng thành thuộc linh, để có cùng mục đích sống như Phao-lô, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mạc khải cho người ấy để người ấy nhận biết.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mức độ trưởng thành thuộc linh của mỗi người mỗi khác. Nhưng mỗi người phải hết lòng sốt sắng thực hành Lời Chúa và tương giao mật thiết với Chúa, đó là cùng một tiêu chuẩn và một ý tưởng cho mục đích đời sống con dân Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con, để con thông hiểu Lời Chúa. Con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh này. Xin Cha giúp con cẩn thận làm theo Ngài. Nguyện mọi vinh quang, quyền quý đều thuộc về Ngài đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Trần Thị Thu Hương
21/10/2023 13:32

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là Đấng toàn năng, thánh khiết, công chính, và yêu thương. Con nguyện theo Chúa cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong thì giờ học Lời Chúa này. Con nguyện xin Chúa chỉ dạy con những điều Ngài muốn dạy dỗ con trong thì giờ này và ban năng lực cho con có thể áp dụng vào cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chưa đạt được giải thưởng ở trên cao bởi vì ông đang còn sống trên đất, còn trong thân thể xác thịt của đời này. Giải thưởng ở trên cao là sự vinh quang của mỗi người nơi thiên đàng. Phao-lô đang chạy tức là đang nỗ lực hết sức làm những điều Chúa muốn ông làm trong cuộc đời này để được sự vinh quang trong đời sau.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 13 và câu 14: Con hiểu rằng, hiện tại Phao-lô viết thư thì ông vẫn chưa chiếm được giải thưởng ở trên cao, là sự vinh quang trong đời sau, là chiếc áo được mặc trong Tiệc Cưới Chiên Con. Khi còn ở trong đời này, thì những khó khăn, thử thách vẫn đến trên đời sống con dân Chúa. Ngài vẫn dùng những hoạn nạn, khó khăn, thử thách, những đợt tấn công từ ma quỷ để huấn luyện con dân Ngài trở thành những người lính giỏi, nhạy cảm trong thuộc linh, là đồ dùng trong tay Chúa, làm công việc Ngài muốn làm. Nếu một người tin cậy Chúa thì lòng luôn hướng về Chúa để vươn tới những sự ở trên cao mà mau chân chạy cuộc đua. Nếu một người có lòng hướng về những sự ở đời này, thì họ sẽ nhìn vào những sự thuộc về đời này làm mục tiêu, và những lời nói, hành động... của họ sẽ thể hiện điều đó dù là tinh vi được bao bọc bởi những sự giả dối.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng những người nhận biết mình là tội nhân, ăn năn tội, gớm ghét tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho mình, luôn tìm cầu ý Chúa và hết lòng làm theo những điều Chúa kêu gọi, những điều Chúa muốn mình làm thì là người trọn vẹn. Sự trọn vẹn này là bởi tấm lòng. Người mới tin Chúa vẫn có thể trọn vẹn. Rồi trên những linh trình theo Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy con dân Chúa những kinh nghiệm thuộc linh để họ ngày càng sinh trưởng, phát triển đến khi trưởng thành và kết nhiều bông trái. Mỗi khi cố ý phạm tội thì tất cả những sự hết lòng sống cho Chúa trước đó của họ đều bị Chúa xóa hết, họ phải bắt đầu lại từ đầu, từ sự ăn năn, học biết Chúa và tìm cầu ý Chúa trên mọi phương diện đời sống của mình. Dù người mới tin Chúa hay tin Chúa đã lâu năm thì đều có cùng một tiêu chuẩn để xem xét là Thánh Kinh, đều cùng một Đấng dẫn dắt là Đức Thánh Linh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học ở trên Ngài ban cho con. Con nguyện xin Chúa cứ thêm lên đức tin, tình yêu Chúa, khao khát Chúa mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
21/10/2023 22:44

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 3:12-16. Con cảm tạ Cha vì sự suy ngẫm Lời Ngài khiến lòng con được vui vẻ, được gần gũi Ngài. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tâm tình với con dân Chúa tại Phi-líp rằng, dù ông có được sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, dù đã trải qua bao gian khổ và đạt được nhiều thành quả trong công tác rao giảng Tin Lành, nhưng ông vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng của linh trình là sự sống lại của thân thể xác thịt, sự sống đời đời, và chưa được nên trọn vẹn như Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:48). Phao-lô đang chạy để chiếm lấy được nghĩa là ông vẫn cố gắng hết mình mỗi giây phút để đạt được kết quả cuối cùng.

"Vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi" có nghĩa là từ là một tội nhân ông đã được Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho để cứu ông ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Cũng như Phao-lô, một người sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi và được Thiên Chúa dựng nên một người mới, thì việc còn lại là sự tự do lựa chọn của người ấy. Hoặc vì biết ơn Chúa mà lựa chọn vâng phục Chúa, gắng sức chịu khổ, trung tín đi với Chúa cho đến cuối cùng, để đạt được sự sống đời đời. Hoặc vì sợ gian nan, bắt bớ, sợ bị người thân từ bỏ, ngại chịu khổ... mà chọn trở lại đời sống cũ hoặc sống hâm hẩm, nếu không kịp thời ăn năn thì kết quả cuối cùng là sự chết đời đời.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Câu 13: Con hiểu rằng, vì chưa đi hết linh trình, chưa nhận lãnh được sự sống đời đời, nên Phao-lô "chỉ làm có một điều" là chú tâm gắng sức phụng sự Chúa, không để bị xao nhãng bởi bất cứ danh lợi, địa vị gì trong thế gian. 

"Quên đi những sự ở đàng sau" là quên đi cuộc đời cũ tội lỗi. Con nghĩ, ý của Phao-lô là đừng bận tâm gì đến những gì thuộc về cuộc đời cũ, hãy dứt khoát từ bỏ, để toàn tâm toàn ý bước đi theo Chúa. "Vươn tới những sự ở đàng trước" là gắng sức làm việc để đạt được những điều được Chúa ban cho trong đời sau.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, "nhắm mục đích mà chạy" nghĩa là cố gắng hết mình để đạt được mục đích. Mục đích của Phao-lô là hướng về giải thưởng Chúa hứa ban cho trong đời sau, tiêu biểu như: sự vinh quang, quyền đồng trị với Đấng Christ, sự kết hiệp làm một với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con.

"Sự kêu gọi trên cao" là sự kêu gọi từ thiên đàng bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi loài người ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và sống trung tín vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, để nhận được sự sống đời đời và mọi phần thưởng trong đời sau.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Câu 15: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp phải có cùng ý tưởng về mục đích sống như ông, là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước, gắng sức phụng sự Chúa, hướng lòng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao. Nhưng nếu có ai mới đến với Chúa, chưa hiểu biết Lời Chúa nhiều, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho người ấy, giúp người ấy nhận thức rõ mục đích của một đời sống bước đi theo Chúa.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 16: Con hiểu rằng, "dù chúng ta đã đạt đến bậc nào" là Phao-lô có ý nói dù mỗi người trong Hội Thánh có mức độ nhận thức thuộc linh khác nhau, nhưng mục đích sống phụng sự Chúa, hướng về giải thưởng trong đời sau, là mục đích chung của con dân Chúa, nên con dân Chúa hãy lấy đó làm tiêu chuẩn sống. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Suy ngẫm phân đoạn này giúp lòng con có thêm niềm vui, khi nghĩ về cuộc sống và những điều mình sẽ làm trong đời sau. Nguyện xin Cha cứ dùng Lời Ngài để nuôi dưỡng trong con những suy tưởng tốt đẹp về cuộc sống đời sau. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Vũ Triệu Hùng
21/10/2023 23:42

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô nói không phải ông đã đạt được trong sự sống lại của thân thể xác thịt hay ông đã trở nên trọn vẹn rồi, nhưng ông đang chạy để chiếm lấy những điều đó cho được. Phao-lô dùng động từ "chạy" để nói đến sự nỗ lực trong nếp sống theo Lời Chúa để đạt được những điều đó. "Chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy" nghĩa là Phao-lô đã thuộc về Đấng Christ, vì chính Ngài đã hy sinh chuộc tội để cứu lấy ông và chúng ta khỏi sự hư mất đời đời.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Câu 13: Con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô cho rằng không phải ông đã đạt sự sống lại và đã trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ, nhưng sự thật trong cuộc chạy thuộc linh là ông đã bỏ mọi sự lại ở phía sau: bản tính con người cũ, tiền tài, địa vị, danh vọng của thế gian. Ông bỏ mọi sự và sống nếp sống vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, làm theo ý muốn Ngài và những việc lành Chúa sắm sẵn để nhận được những phần thưởng Ngài sắm sẵn.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, "giải thưởng của sự kêu gọi trên cao" là phần thưởng về sự sống lại trong thân thể xác thịt, được sống đời đời phước hạnh trong Vương Quốc Trời, được đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời. "Tôi nhắm mục đích mà chạy" là Phao-lô đã biết rõ mục đích của đời sống mình và nỗ lực phấn đấu để đạt được điều đó.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Câu 15: Con hiểu rằng, qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng những người trọn vẹn là những người thật lòng ăn năn tội, từ bỏ sự phạm tội. Phao-lô cho rằng những người trọn vẹn phải cùng có một ý tưởng như Phao-lô đã nói trong câu 13 và câu 14. Và Phao-lô cho biết nếu có anh chị em nghĩ khác, là những con dân Chúa chân thật, thì Đức Chúa Trời sẽ mạc khải để họ nhận biết được điều đó.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 16: Con hiểu rằng, mục đích đời sống của con dân Chúa chỉ có một. Vì thế dù con dân Chúa trong Hội Thánh ở các mức độ nào trong thuộc linh thì nếp sống của họ luôn là vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, trung tín với Chúa và hướng về phần thưởng trên trời.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Con rất thích câu "quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước" vì đó thật là nếp sống của một người vì Chúa quên mình. Nguyện Ngài ban ơn và thêm sức cho con luôn trên linh trình về Thiên Quốc. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/10/2023

...


Bùi Văn Vũ
22/10/2023 01:04

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Thưa Cha! Giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 3:12-16. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tại thời điểm viết bức thư ông Phao-lô chưa đạt được sự biến hóa của thân thể xác thịt hoặc sự sống lại của thân thể xác thịt. Ông cũng chưa trọn vẹn như Đức Chúa Trời, mà ông trong thân thể xác thịt đang chạy để chiếm được sự đó.

Con hiểu rằng, ông chiếm được sự đó khi ông hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh cho đến khi ông ra khỏi thân thể xác thịt hoặc đến khi Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh trở về thiên đàng.

Con hiểu rằng, chính ông Phao-lô đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy là sự ông được ở trong Đấng Christ bởi sự ông tin vào Đấng Christ đã chết thay cho ông.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu rằng ông Phao-lô đã sống hết lòng vì Chúa nhưng ông không cho rằng mình đã chiếm được để rồi buông thả chính mình nhưng ông chỉ làm một điều là quên đi những sự đàng sau và vươn tới những sự đàng trước.

Con hiểu rằng, ông quên những sự đàng sau, trước tiên là quên đi sự ông từng bách hại Hội Thánh Chúa để không mặc cảm bởi những sự ông làm ra vì Chúa đã tha thứ và chết thay cho ông.

Ông quên đi những sự ở đàng sau là quên đi địa vị quyền thế, danh tiếng và sự giàu sang mà ông đã từ bỏ.
Ông quên những sự đàng sau là quên đi con người tội lỗi trong xác thịt cũ, để vươn tới những sự đàng trước là con người mới được thánh hóa ngày càng trọn vẹn hướng tới ngày Đấng Christ tái lâm để ông được cất lên với Chúa.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Trong bước đường theo Chúa, ông Phao-lô cứ nhắm mục đích mà chạy hướng về giải thưởng trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con đã nhận được sự cứu rỗi từ Chúa, việc làm của chúng con trong đời sống này là hướng về giải thưởng trên cao, là những phần thưởng Chúa sẽ ban cho chúng con khi làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn. Phần thưởng còn là sự chúng con được kết hiệp với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con và được đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.
Để được sự đó thì mỗi chúng con phải giữ được sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng con bằng việc hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha! Ông Phao-lô gọi "những người trọn vẹn trong chúng ta", con hiểu rằng đây là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh.

"Phải có cùng ý tưởng đó" là cùng nhận được sự cứu rỗi, giữ được sự cứu rỗi và nhận được phần thưởng của sự kêu gọi ở trên cao.

Con hiểu rằng, dù chúng con đang ở mức độ nào về thuộc linh thì mỗi con dân chân thật của Chúa đều có nếp sống cùng một tiêu chuẩn theo Lời Ngài, cùng có tấm lòng sốt sắng muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn về với Chúa trên thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Giờ này xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an trong vòng tay Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
22/10/2023

...


Nguyễn Thị Lan
22/10/2023 10:46

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính thưa Cha, con xin được tiếp tục suy ngẫm 5 câu tiếp trong Phi-líp 3:12-16 ạ. Con kính xin Cha tiếp tục dạy dỗ con ạ.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Thưa Cha, con hiểu, trong cuộc đua, khi chưa về đích, thì ai nấy đều vẫn còn đang chạy để nhắm về đích. Linh trình về nhà Chúa, chúng con vẫn đang luôn trong tiến trình được Chúa thánh hóa mỗi ngày.

Chúa Jesus luôn yêu thương chúng con. Ngài đã làm hết những gì tốt lành nhất cho chúng con, sắm sẵn những điều tốt lành nhất cho chúng con. Việc còn lại là mỗi chúng con có đến với Ngài để đón nhận không thôi.

Có lẽ vì thế mà Phao-lô cũng đã tâm tình rằng ông cũng đang chạy trên đường đua về đích ấy. Rằng ông đã được Chúa chiếm lấy rồi, còn ông đang chạy để chiếm lấy cho được.

Con hiểu là ông đã thật cảm biết tình yêu Chúa dành cho mình, việc của ông là gắng sức được ở trong Ngài, có được Ngài, đến được với Ngài. Đấng Christ Jesus là đích đến cuối cùng của đời sống ông.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Thưa Cha, qua câu 13 này, con hiểu được đại ý chung là: Bản thân con người của chúng con thì luôn yếu đuối, cũng không tin rằng mình đã có thể lúc nào cũng sống luôn trọn vẹn với Chúa theo luật pháp hay luôn đắc thắng tội. Nhưng bởi lòng khao khát muốn dứt khoát từ bỏ tội trong con người cũ, khao khát có được nếp sống của con người được đổi mới trong Chúa mà được Chúa thương xót, ban ơn để có thể cậy nhờ sức Chúa mà làm được.

Câu 13 cũng dạy con sống không nhìn vào quá khứ tội lỗi, không nhìn vào những sự hư không chóng qua, cũng không nhìn trông vào sức mình, mà nhìn vào Chúa: Học theo Chúa, tin cậy Chúa, vâng phục Chúa.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu nhắm mục đích là luôn hướng lòng và việc làm theo ý Chúa. Động từ "chạy" thể hiện sự sốt sắng, nóng cháy, trung tín không ngưng nghỉ. Giải thưởng của sự kêu gọi trên cao là tất cả những phước hạnh Chúa hứa ban thưởng ở đời sau trong Vương Quốc Trời, cho hết cả những ai trung tín với Ngài. Giải thưởng cao quý nhất là linh hồn được Chúa cứu, được gặp mặt và sống đời đời phước hạnh bên Chúa.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha, con hiểu, dẫu mỗi chúng con ở bậc nào trong thuộc linh, ngay cả được Chúa kể là những người trọn vẹn thì cũng không vì thế mà kiêu ngạo, cho rằng mình tài giỏi, bởi lẽ là nhờ ơn thương xót, ân điển của Ngài mà Ngài bỏ qua, tha thứ để chúng con được sạch, được nên trọn vẹn trước Ngài.

Vậy nên, Chúa muốn hết thảy mỗi chúng con cứ hãy khiêm nhường hạ mình với Chúa và với nhau. Cùng sống trong một tiêu chuẩn của tôi tớ hầu việc Chúa, theo ý muốn và mục đích tốt lành của Chúa.

Bài học con áp dụng:

Dù con làm gì, nghĩ gì, thì mục đích cuối cùng vẫn là theo ý Chúa. Con xin trung tín tin yêu, vâng phục Ngài, hết lòng thờ phượng, hầu việc Ngài, để ngày Chúa đến hoặc bất cứ khi nào Chúa cất con ra khỏi cuộc đời này, thì con được Chúa cứu và ban thưởng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/10/2023

...


Vũ Thị Thư
22/10/2023 22:33

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con được bình an, vui thỏa. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban ơn giúp sức để chúng con hôm nay có thể dọn dẹp và làm một chỗ để xe tạm thời. Ngày mai chúng con sẽ tiếp tục công việc, xin Cha cũng bổ sức cho chúng con và ban ơn trên công việc của tay chúng con làm. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Phi-líp 3:12-16. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và giúp con hiểu về Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa từ khi tin nhận Ngài thì chúng con giống như bước vào một cuộc đua, chúng con bước vào hành trình trở về với nhà Cha ở trên Thiên Đàng.
Và quá trình đó là một quá trình chúng con được Chúa thánh hóa biến đổi, sống một đời sống mới trong Chúa.

Không phải là chúng con đã trở nên trọn vẹn, không còn phạm tội, nhưng đó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ cho đến khi chúng con rời thân xác này về với Ngài hoặc khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại giữa chốn không trung để gặp Ngài.

Con hiểu rằng để có thể chạy thật nhanh và về được đến đích, đạt được phần thưởng của Chúa ban cho, thì mỗi người cần phải nhắm đến đích mà trung tín và hết lòng hết sức hướng đến đích, mà ở đây là hướng đến Thiên Đàng, hướng đến sự Chúa trở lại để đem phần thưởng trả cho mỗi việc lành mà con dân Chúa làm.

Thưa Cha, những sự đã qua đi, thuộc về thế gian, thuộc về con người cũ, thì chúng con cần từ bỏ, để toàn tâm toàn ý mà hướng đến những sự thuộc về Chúa, chúng con phải thực hành nếp sống Đạo, như là một công dân của Nước Trời.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng các con dân Chúa cần phải có đồng một tâm tình như vậy, phải có sự hiệp một lẫn nhau, cùng một ý tưởng, một mục đích là sống cho Chúa, sống vì Chúa, tôn vinh Chúa.
Một tiêu chuẩn là dựa vào Lời của Chúa là Thánh Kinh. Mỗi chúng con cần phải bước đi, phải sống theo tiêu chuẩn của Lời Ngài, theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ sống cho bản thân mình và theo ý riêng mình.

Mỗi chúng con để có thể hoàn thành cuộc đua của mình, thì chúng con phải nhắm mục đích mà chạy, không quay ngang quay dọc, nhưng luôn hướng đến Ngài, yêu Ngài trên hết mọi sự và học theo Ngài.

Con kính xin Chúa biến đổi con hoàn toàn, giúp con sống đắc thắng con người cũ tội lỗi với sự yếu đuối của nó. Xin Cha thêm sức cho con và giúp con trung tín bước đi với Chúa, hoàn thành cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 22/10/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
23/10/2023 21:36

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ con dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô là người chưa đạt được đến sự sống lại của thân thể xác thịt, ông cũng chưa trọn vẹn được như Cha ở trên trời. Ông nói mình đang chạy để chiếm lấy cho được, tức là mỗi ngày đời sống suy nghĩ, hành động của ông luôn phấn đấu như được ông ví là chạy vì Tin Lành, để ông ngày càng trọn vẹn trước Cha. Đấng Christ đã chiếm lấy ông vì sự Ngài từ bỏ hình thể Thiên Chúa đến thế gian để cứu ông ra khỏi hậu quả của tội lỗi.

Con ấn tượng với câu: chạy để chiếm lấy cho được, con nghĩ là trước khi đã chạy thì con luôn phải trang bị cho mình một sức khỏe thật tốt, một tấm lòng kiên định phải giành lấy giải thưởng, trang bị lớn nhất là tấm lòng, dinh dưỡng tốt nhất để có sức khỏe là Lời Chúa. Những cuộc thi ngoài thế gian sẽ chỉ duy nhất một người thắng, nhưng trong Hội Thánh, sẽ hiệp một cùng nhau, vì nhau dìu dắt nhau, phấn đấu để cùng nhau ngày Đấng Christ trở lại nhận lấy phần thưởng.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Về phần của ông Phao-lô, ông không cho rằng ông đã chiếm lấy được Đấng Christ, nhưng có một điều mà ông đã làm là quên đi những sự đàng sau, sự đàng sau của ông Phao-lô, con hiểu là những sự mà theo phần xác trước khi tin nhận ân điển cứu chuộc ông có, đó là ông là người có địa vị, có học thức, có đầy đủ những yếu tố khiến cho ông có đời sống sung túc. Nhưng đó là những sự mà ông muốn quên đi để ông vươn tới những sự ở đàng trước. Những sự đàng trước là đời sống mới trong Chúa, là một đời sống tin kính Chúa, là đời sống mỗi ngày vác thập tự giá đi theo Chúa Jesus, là đời sống mỗi ngày chạy để mang Tin Lành đến cho những người cần được cứu, là một đời sống thánh khiết ngày càng trở nên giống như Cha.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha, con hiểu rằng mục đích đời sống của ông Phao-lô là nhắm mục đích chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao, giải thưởng của sự kêu gọi trên cao con hiểu là phần thưởng đời đời được ở bên Thiên Chúa. Ông Phao-lô gọi những người trọn vẹn trong chúng ta, con hiểu là, những người thật lòng ăn năn tội, sống một đời sống vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, ông kêu gọi họ hãy như ông, có cùng một ý tưởng nhắm mục đích chạy để nhận lấy phần thưởng đời đời. Còn những người được Chúa kêu gọi theo mục đích khác thì sẽ được Đức Chúa Trời mạc khải riêng. Ông Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa dù là mỗi người ở mức độ thuộc linh nào, thì hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn cùng một suy tưởng, cùng một ý.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con học được rằng: Không ai có thể trọn vẹn được như Chúa, nhưng mỗi ngày con cần phải nhắm mục đích về những sự ở trên trời, mục đích chạy ấy giúp con ngày càng trở nên trọn vẹn trước Chúa.

Khi con đã ở trên đường đua thì còn có những anh chị em chạy đua cùng con, con cần cùng những anh chị em ấy dìu dắt nhau trên con đường về nhà Cha.
Con cần bỏ ra xa những sự đã cũ, nhất là quên đi những gì không có ích lợi cho con, mà con cần nhớ tới Lời Chúa, nhớ tới hướng về anh chị em của con.

Thưa Chúa, bài học hôm nay khiến cho con thêm phần được khích lệ về tấm lòng từ bỏ mọi sự để trọn vẹn hướng lòng về Chúa. Xin Chúa giúp cho con cũng như ông Phao-lô quên đi những sự ở sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Giờ này con cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho hai con của con. Xin Chúa ban cho hai con của con một giấc ngủ ngon để cháu phục hồi lại sức. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
23/10/2023

...


Đồng Thị Nghĩa
24/10/2023 08:42

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài vào buổi sáng. Con cũng muốn có thể suy ngẫm Lời Ngài và viết lại sự suy ngẫm của con vào buổi sáng nhưng bình thường ở nhà thì con sẽ bận với con cái, nhà cửa, thật khó để có thể dành thời gian và có sự tập trung mà viết. Nhưng Ngài lại ban cho con công việc bán xôi buổi sáng để con có thể viết khi không có khách, thường thì khách chỉ tập trung mua nhiều trong khoảng 30 - 45 phút. Còn lại lúc sớm và lúc muộn thì rất ít nên con có được khoảng thời gian quý giá này. Con cảm tạ sự ban cho của Ngài! Xin Ngài giúp con biết tận dụng tốt ơn Ngài ban cho con để con trung tín hoàn thành bài suy ngẫm của con mỗi ngày. Giờ này xin Cha cũng ban ơn cho con trong việc suy ngẫm và viết bài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:12-16, con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhưng ông biết rằng sự cứu rỗi chưa thành toàn, bởi vì cho đến khi thân thể xác thịt của ông được biến hóa thành thân thể mới siêu vật chất thì lúc ấy sự cứu rỗi mới thành toàn. Ông biết rằng nếu ông không trung tín cho tới khi ông vào thiên đàng thì ông sẽ bị mất sự cứu rỗi. Ông cũng biết rằng Chúa đang dành những phần thưởng lớn cho ông nơi thiên đàng, ngoài việc được có thân thể siêu nhiên. Bởi những sự biết đó thì ông hết lòng nhắm vào mục đích là sự được biến hóa thân thể và được các sự ban cho của Chúa nơi thiên đàng, để mà sống. Để đạt được mục đích đó thì ông quên hết những sự đã qua, ông không quan tâm đến việc mình đã từng phạm tội như thế nào vì ông biết mọi tội của ông Chúa đã tha; ông cũng không quan tâm mình đã làm được những việc lành nào vì có thể nó sẽ khiến ông trở nên kiêu ngạo vì những gì mình đã làm được, sẽ khiến ông thỏa mãn và bằng lòng với chính mình để rồi chậm chân trong cuộc chạy đua.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Nếu có ai trong Hội Thánh không có cùng mục đích như Phao-lô thì người ấy đã không hiểu rõ ý muốn của Chúa đối với mình, và nếu họ có sự thật lòng tin nhận Chúa và muốn sống đẹp lòng Chúa thì Chúa cũng sẽ ở cùng dạy dỗ và giúp họ hiểu được mục đích sống của mình. Dù là những con dân Chúa không có chức vụ ở trong Hội Thánh hay là những người có chức vụ thì đều cần có chung mục đích và ý tưởng đó.

Thưa Cha, qua những sự hiểu ở trên thì con cũng học được rằng, cho dù con từng làm được những điều gì có ích trong Hội Thánh và được sự khích lệ của các anh chị em thì con không được nhìn vào chúng để đếm thành quả và dựa vào nó để tự đánh giá mình, và cho rằng mình hơn ai. Con cần phải hiểu rằng đó là việc con cần làm và con làm được là bởi sự ban cho của Chúa, không phải do con tốt đẹp, giỏi giang. Như trong Lời Ngài có chép:

"Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền cho các ngươi thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm." (Lu-ca 17:10).

Con cảm tạ ơn Cha cho con hiểu và học hỏi được những điều trên. Nguyện xin Ngài tiếp tục cho con học được thêm nhiều bài học ích lợi cho chính mình và xin Ngài ghi khắc trong lòng con những điều con đã từng học được và cẩn thận áp dụng chúng vào đời sống của con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Kim Loan Nguyen
26/10/2023 05:05

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày nhiều bình an để học Lời Cha. Cảm tạ Cha tình yêu bao la của Ngài. Vì đã cho con còn được sống ở thế gian này. Vì con hiểu rằng, chỉ khi còn sống con mới có cơ hội làm các việc lành Cha sắm sẵn cho con và con sẽ được nhận phần thưởng của mình. Nguyện xin Cha thêm sức và giúp con làm được những điều đó một cách tận khả năng của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, để cho con hiểu lẽ thật Lời Chúa và cho con sự thông sáng để con áp dụng các Lời dạy của Cha vào đời sống con. Con cũng cầu xin Cha ban hòa bình cho thành thánh Giê-ru-sa-lem và cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con xin cảm tạ Cha.

Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:12-16 như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói ông chưa đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nghĩa là hiện tại thân thể xác thịt của ông chưa được sống lại từ trong kẻ chết như ở câu 11 ông đã bày tỏ, và cũng chưa được trọn vẹn như Đức Chúa Trời là Đấng trọn vẹn. Bởi nhờ sự mạc khải và ơn khôn sáng Chúa ban, mà ông có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ. Ông biết Đấng Christ đã chết để gánh thay các hình phạt tội lỗi của ông, và ông đã được tha tội. Ông đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện đầu phục Ngài, nên ông nói rằng Đấng Christ đã chiếm lấy ông. Và giờ đây ông cũng quyết tâm từ bỏ mọi thứ chỉ để chiếm được Đấng Christ. Nhưng để đạt được điều đó, thì ông vẫn chỉ biết cố gắng tận sức của mình sống nếp sống mới trong Đấng Christ, làm các mục vụ Chúa muốn ông làm, chỉ để làm chứng cho Ngài ở giữa thế gian này. Để đến ngày Đấng Christ đến ông sẽ được trọn vẹn trong ơn cứu rỗi là được sống lại từ trong kẻ chết, và được cùng hưởng cơ nghiệp đời đời trong Thiên Quốc với Đấng Christ.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông vẫn chưa chiếm lấy được mục đích của nếp sống mới trong Đấng Christ, mà ông chỉ đang quên đi những sự ông đã có, những thứ ông đã nắm giữ, và quên đi các sự thuộc về xác thịt thế gian... và nhắm đến những sự ở đàng trước là ông gắng giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Và làm tận hết sức làm các việc lành mà Chủ của ông đã giao cho ông làm.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, là lời kêu gọi từ thiên đàng của Thiên Chúa. Ngài kêu gọi mọi người hãy ăn năn tội, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi và hãy sống trung tín với Thiên Chúa. Và giải thưởng của sự kêu gọi là được nhận sự sống đời đời, được hiệp một với Đấng Christ và được nhận các giải thưởng khác mà Chúa đã sắm sẵn cho tùy mỗi việc lành con dân Chúa đã làm.

Qua câu 14, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô dùng cách lấy hình ảnh về cuộc chạy đua trong các giải thi đấu để kêu gọi con dân Chúa hãy giống như ông phải gắng hết sức mà chạy. Bởi vì khi một người chỉ nhắm về giải thưởng và mục đích để chạy, thì họ mới hết sức chạy và mặc kệ các thứ cám dỗ xung quanh mình, bỏ mặc hết các sự có thể làm chậm bước chạy của mình. Cách ví này cũng cho con có thêm động lực và hiểu ra rằng: Nếu là cuộc đua ở trên thế gian, dù chỉ lấy được các huy chương mà các vận động viên còn dùng hết sức để lấy về. Huống chi con là một con dân Chúa, đường đua của Chúa cũng khác biệt và giải thưởng của Chúa là quý giá và vô giá thì con lại càng phải tận sức mà chạy. Điều quan trọng là, con phải từ bỏ được những thứ có thể cản bước tiến về giải thưởng của Chúa dành cho con.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 15 và 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những người trọn vẹn trong chúng ta" là những con dân Chúa trong Hội Thánh đã thật lòng ăn năn tội, không còn muốn phạm tội, từ bỏ tội và có tấm lòng đầu phục Chúa, thờ phượng Chúa trong thần trí. Vậy nên, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những người trọn vẹn đó. Hãy có cùng một ý tưởng chung với ông là: quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước, và nhắm mục đích hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời mà chạy. Dù con dân chân thật của Chúa là người mới tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, chưa trưởng thành vững vàng trong thuộc linh, có những ý nghĩ khác không cùng có ý tưởng về mục đích sống như Phao-lô thì Đức Chúa Trời cũng sẽ soi sáng, dẫn dắt, bày tỏ để người đó cũng có cùng một ý tưởng đó. Sứ Đồ Phao-lô cũng kêu gọi rằng, dù mức độ trưởng thành thuộc linh của mỗi con dân Chúa ở mức độ khác nhau, thì cũng hãy sống theo một tiêu chuẩn, có cùng một mục đích sống là dùng tận hết sức, hết khả năng sống nếp sống trong Đấng Christ, trung tín cho đến chết với Ngài.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được hiểu về bài học trên. Con hiểu rằng là con dân Chúa thì mục đích sống hiện tại của con là dùng hết sức để sống được nếp sống mới trong Đấng Christ. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con, và cho con ghi nhớ bài học này. Để trên đường đua của mình, con luôn ghi nhớ mục đích và giải thưởng của Ngài mà con dùng tận hết sức để chạy. Nguyện xin Cha cứ mãi luôn dạy dỗ và sửa trị con mỗi ngày, để con được trở nên tốt hơn. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Kim Loan
25/10/2023

...


Huỳnh Christian Priscilla
27/10/2023 13:45

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, chúng con đang sống trong những ngày cuối cùng của thời kỳ khó khăn. Hiện tại, ở khắp nơi trên thế giới đang có chiến tranh và nhiều sự hỗn loạn do loài người chống nghịch lẫn nhau, không có sự bình an. Con cầu xin Cha thương xót ban sự bảo vệ và ban ơn thông sáng cho con dân của Ngài, để họ được bình an và luôn biết tỉnh thức, giữ vững đức tin trong sự cứu rỗi, sống trung tín cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con trông chờ ngày phước hạnh ấy. Con mong rằng, trong Hội Thánh sẽ không có ai bị bỏ lại để phải chịu khổ trong bảy năm đại nạn, dưới các thiên tai chưa từng có và dưới sự bách hại của AntiChrist. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:12-16, dạy về mục đích đời sống hiện tại của con dân Chúa.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chưa từng trải nghiệm được sự sống lại của thân thể xác thịt, ông cũng chưa được trở nên trọn vẹn như Cha ở trên trời. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô đang gắng sức sống một nếp sống mới trong Đấng Christ, để rồi một ngày kia, ông sẽ đạt được sự sống lại từ trong những kẻ chết, sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, được hiệp một với Đấng Christ và trở nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Sứ Đồ Phao-lô đã được Đấng Christ chiếm lấy, bằng cách Ngài nhập thế làm người, chịu khổ, hy sinh mạng sống, chết thay cho mọi tội lỗi của ông. Vì thế, ông cũng từ bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để ông có thể chiếm lấy cho được Đấng Christ.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh cho con dân Chúa tại Phi-líp biết, ông không nghĩ rằng, ông đã trở nên trọn vẹn đạt được mục đích của nếp sống mới trong Đấng Christ. Nhưng ông chỉ muốn quên đi những sự ông đã từ bỏ thuộc về con người xác thịt tội lỗi trước kia mà gắng sức sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Đó là nếp sống vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và hết lòng phụng sự Thiên Chúa, để chiếm được giải thưởng là sự vinh quang còn lại đời đời trong Vương Quốc Trời.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hết lòng sống trọn vẹn trung tín với Thiên Chúa, để nhận lấy phần thưởng là sự thân thể xác thịt được sống lại vinh quang, được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ, và sự được đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh là những người đã trở nên trọn vẹn vì đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đấng Christ cất đi bản tính tội, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa. Họ cần tiếp tục ở lại trong sự trọn vẹn đó, bằng cách hết lòng sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Họ phải có cùng một ý tưởng với Sứ Đồ Phao-lô, như ông đã nói trong câu 13 và 14. Đó là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Nếu có ai chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm thuộc linh để có cùng mục đích sống giống như Sứ Đồ Phao-lô, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở mắt thuộc linh cho họ để họ có sự khôn sáng hiểu biết.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh hãy sống theo trình độ trưởng thành thuộc linh của mỗi người, tùy thuộc lượng đức tin vào sự hiểu biết Lời Chúa và tấm lòng sốt sắng làm theo Lời Chúa. Nhưng cho dù con dân Chúa đạt đến nếp sống trong Đấng Christ với mức đức độ như thế nào, thì chỉ có một tiêu chuẩn và một ý tưởng cho mục đích đời sống của con dân Chúa.

Lạy Cha, nguyện Lời Ngài thánh hóa mỗi một chúng con, ban cho chúng con thêm sự tri thức mỗi ngày càng hơn. Nguyện xin cho chúng con có cùng một ý tưởng với Sứ Đồ Phao-lô và có cùng sự thông công hiệp một với những anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Con tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
27/10/2023 13:46

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mỗi một ngày trôi qua trong cuộc sống, con đều dành thời gian đọc, xem tin tức thời sự trong thế gian. Con thấy khắp nơi đều đầy dẫy sự băng hoại về đạo đức. Đâu đâu cũng thể hiện sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong II Ti-mô-thê 3:1-17. Phương tiện truyền thông mạng dù đem lại ích lợi trong sự thông tin và truyền đạt trí thức nhưng cũng đem lại tác hại kinh khủng chưa từng có cho loài người, qua sự phổ biến những sự ô uế, xấu xa, tội lỗi và tuyên truyền, cổ vũ cho nếp sống chỉ hướng về sự thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt. Thật, loài người đang sống trong những ngày cuối cùng của các thời kỳ tự trị. Kỳ Tận Thế chắc chắn phải xảy đến trong một tương lai rất gần. Nhưng Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian vào bất kỳ lúc nào. Con vẫn xin Cha cho phép Hội Thánh còn ở trên đất, khi I-sơ-ra-ên tiêu diệt thủ đô Đa-mách của Syria, nhờ đó mà những kẻ hâm hẩm trong Hội Thánh sẽ thức tỉnh, những người nhà không tin Chúa của chúng con sẽ tin lời rao giảng của chúng con. Những người không tin Chúa trong thế gian cũng có cơ hội thấy lời tiên tri trong Thánh Kinh đã hiện thực trước mắt họ để họ tin nhận Tin Lành. Rất có thể Hội Thánh sẽ chịu mười ngày hoạn nạn ngay sau đó, vì sự rối loạn toàn cầu về nhiên liệu và thực phẩm, rồi, Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đem vào thiên đàng. Nguyện Đức Thánh Linh tác động trong lòng mỗi con dân Chúa để ai nấy biết phòng trữ thức ăn, nước uống và mọi nhu yếu phẩm khác cho cơn hoạn nạn.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:12-16, như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, ông chưa đạt đến mục đích của nếp sống mới trong Đấng Christ. Mục đích ấy bao gồm sự giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa trước mọi nghịch cảnh; làm tròn mọi bổn phận Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã giao phó; trung tín cho tới chết để trở nên trọn vẹn và nhận được những sự Đức Chúa Trời và Đấng Christ hứa ban cho con dân của Ngài. Nhưng Phao-lô đang phấn đấu trong cuộc sống như một người đang chạy đua để đạt mục đích là điểm đến. Đấng Christ đã hy sinh để cứu chuộc Phao-lô và đã chiếm lấy Phao-lô. Nhưng Phao-lô cũng cần hy sinh để ở lại trong sự cứu rỗi của Đấng Christ và chiếm lấy Đấng Christ. Đấng Christ đã chiếm lấy Phao-lô từ trong sự chết và ách nô lệ của ma quỷ để Phao-lô được tự do, lựa chọn đi theo hay không đi theo Đấng Christ. Phao-lô đã chọn đi theo Đấng Christ, tình nguyện làm nô lệ của Ngài, và phấn đấu sống nếp sống thánh khiết như Ngài để phụng sự Thiên Chúa. Quyết định đó của Phao-lô đã khiến cho ông bỏ hết những sự thuộc về thế gian để chuyên tâm hướng về những sự thuộc về Nước Trời, như người chạy đua chỉ hướng về mục đích phía trước mà chạy.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, mục đích mà Phao-lô đang nhắm đến chính là tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ dành cho mỗi một con dân của Thiên Chúa. Mục đích ấy bao gồm: sự ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn; được đắc thắng mọi sự trong thế gian bởi ân điển và sức toàn năng từ Thiên Chúa; thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa, vinh quang và bất tử, được kết hiệp với thân thể xác thịt của Đấng Christ; và được sống hạnh phúc, đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Câu 15: Con hiểu rằng, sự "trọn vẹn" được nói đến trong câu này là sự trọn vẹn Đấng Christ mang lại cho những ai thuộc về Ngài. Đó là sự trọn vẹn trong khả năng sống một nếp sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa. Vì con dân Chúa đã được dựng nên mới, mọi tội được tha, bản tính tội đã được cất đi, và được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực của Thiên Chúa. Với phẩm chất và năng lực đó mỗi con dân Chúa đều có thể bắt đầu cuộc chạy thuộc linh để đạt đến mọi lời hứa của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ. Mỗi con dân Chúa cần phải có cùng một ý tưởng như Phao-lô: Quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước; nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Nếu có ai chưa có quyết tâm đó thì bởi tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giãi bày cho người ấy biết. Chính phân đoạn Thánh Kinh này là sự mạc khải của Đức Chúa Trời cho những người như vậy.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 16: Con hiểu rằng, mỗi một con dân chân thật của Chúa đều tăng trưởng trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa, hiểu biết Lời Chúa, dẫn đến sự tăng trưởng lòng kính yêu Chúa và sự vui thỏa trong Chúa. Sự tăng trưởng đó chỉ có, khi con dân Chúa sốt sắng làm theo mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8. Ngoài ra, không có một phương cách nào khác để con dân Chúa được tăng trưởng. Không phải tùy theo thời gian tin nhận Tin Lành ngắn hay dài nhưng tùy lòng sốt sắng làm theo Giô-suê 1:8 của mỗi người mà con dân Chúa có những mức độ tăng trưởng khác nhau. Cho dù mức độ tăng trưởng đó như thế nào thì con dân Chúa hãy tiếp tục trung tín sống theo Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn để nhận thức mọi sự. Lời Chúa là tiêu chuẩn cho cuộc sống của loài người. Những ai sống theo Lời Chúa thì có cùng một tâm trí, cùng một ý tưởng như nhau.

Thưa Cha, thật sự Lời Chúa là tiêu chuẩn cho cuộc sống của loài người và Lời Chúa cũng chính là sự sống. Vì Lời Chúa khiến cho chúng con được sống lại và sống động trong sự thực hữu của mình. Xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu, nhớ, và áp dụng lẽ thật này. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Lê Minh Dương
29/10/2023 00:05

Lê Minh Dương: Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con thêm một ngày Sa-bát nữa, cho con được nghỉ ngơi phần thân thể xác thịt này, được thông công cùng với anh chị em của con. Thưa Cha, hôm nay con đi thông công con bị thiếu chìa khóa khi về nhà, con nghĩ do con không cẩn thận mà để rơi ra khỏi túi quần và con có quên một món đồ. Con cảm tạ Cha đã sắm sẵn mọi sự dù không có chìa khóa nhưng con đã khắc phục được sự cố này. Xin Cha giúp cho con luôn biết cẩn thận trong mọi sự, và con rất hay quên, xin Cha cũng giúp con bỏ đi tật xấu này. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con được thuận tiện học Lời Chúa, nhưng đất nước I-sơ-ra-ên đang chiến tranh, bị kẻ thù bao vây tứ phía, bị họ tàn sát cách kinh khủng, con cầu xin Ngài thương xót, bênh vực, bảo vệ tuyển dân của Ngài, và xin Ngài làm hổ thẹn những kẻ thù nghịch tuyển dân của Ngài. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 3:12-16.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định ông chưa đạt được sự trọn vẹn trong sự cứu rỗi vì thân thể ông chưa được phục sinh, và ông cũng chưa trọn vẹn như Cha ở trên trời là trọn vẹn, vì con hiểu rằng khi còn sống trong thân thể xác thịt này có thể vì thiếu hiểu biết hay yếu đuối nhất thời mà có thể phạm tội, có lẽ vì thế mà Phao-lô nói ông chưa được trọn vẹn là vậy. 

Con hiểu rằng, dù thế nào đi nữa đời sống của ông luôn tích cực trong Đấng Christ, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh ông luôn chạy để đạt được mục đích đó là đạt được Đấng Christ, và động lực khiến ông chạy đó là vì Đấng Christ đã chiếm lấy ông, Đấng đã hy sinh tất cả vì ông đến nỗi chết trên cây thập tự.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Câu 13 và 14: Qua hai câu này con hiểu rằng, để sống luôn tích cực trong Chúa, luôn chạy vì Chúa thì điều cần làm là quên những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước và điều thứ hai đó là nhắm mục đích mà chạy.

Con hiểu rằng, sự quên đi những sự ở đàng sau là quên đi những lỗi lầm, những tội lỗi đã gây ra, quên đi con người cũ và cũng "quên" đi những gì đã làm được cho Chúa, tức là không thỏa mãn những gì đã làm được cho Chúa, mà cứ tiếp tục phấn đấu, mà nên xem những gì đã làm được là điều khích lệ, động lực để tiếp tục chạy.

Con hiểu rằng, nhắm mục đích mà chạy là khi chạy không được dừng lại, không nản, không nhìn lại phía sau, và trong mọi hoàn cảnh luôn nhìn lên Chúa mà tiếp tục chạy. Như một vận động viên điều khiển họ ngày đêm tập luyện chính vì muốn đoạt giải thưởng, và trong Chúa thì điều khích lệ con dân Chúa cố gắng chạy là giải thưởng của sự kêu gọi trên cao là được cứu rỗi, được đồng trị với Đấng Christ, được vui hưởng đời đời bên Thiên Chúa.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, những người thật lòng ăn năn tội là những người trọn vẹn trong Chúa, dù họ mới tin Chúa chưa biết nhiều Lời Chúa nhưng chính Đức Thánh Linh trong lòng họ mở mắt cho họ biết được mục đích chính của đời sống là Đấng Christ để họ cũng chạy như Phao-lô đã chạy để đạt giải thưởng của sự kêu gọi trên cao.

Con hiểu rằng, dù người mới tin Chúa hay người tin Chúa đã lâu, dù là người chăn hay con dân Chúa bình thường tất cả đều phải sống theo một tiêu chuẩn là Lời Chúa là Thánh Kinh và tất cả phải vì Đấng Christ mà sống.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp bản thân con luôn chạy vì Đấng Christ, mỗi ngày luôn nhắm mục đích mà chạy. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023 15:08

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 3:12-16.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô, ông đã được biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, nên ông không còn màng đến những quá khứ tội lỗi cũ, cứ bước đi trong sự được biến đổi của con người đã được đổi mới, vâng giữ các điều răn và Luật Pháp của Chúa, và làm những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng mục đích của tất cả các con dân Chúa ngày nay đã được dựng nên mới cũng vậy, vâng giữ Lời của Ngài không chỉ ở bên ngoài không thôi mà còn phải giữ ở trong tấm lòng của mình. Để trông chờ phần thưởng được ban cho khi Đức Chúa Jesus Christ đến, Ngài mang phần thưởng, thường cho những ai trung tín sống theo Lời của Ngài. Khi đó một người mới trở nên trọn vẹn hoàn toàn trong Chúa. Đó là mục đích cuối cùng của con dân Chúa.

Thưa Cha, xin Cha gìn giữ chúng con trong những ngày cuối cùng này, luôn hướng về sự ở trên trời, luôn suy ngẫm Lời của Ngài và cẩn thận làm theo, để không rơi vào bẫy của ma quỷ mà trật mất phần ân điển được ban cho. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Lời của Ngài cứ ở trong chúng con, dạy dỗ chúng con, thêm sức trên chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023

...


Trần Hữu Tường
31/10/2023 05:16

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên và qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng mục đích đời sống của con là được sống lại trong một thân thể phục sinh vinh quang hoặc được ra đi với Đấng Christ khi Ngài trở lại đón Hội Thánh, được hiệp một với Đấng Christ và được cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng để làm được như vậy con phải quên đi những tham muốn của xác thịt, những tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống. Và gắng sức vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và hoàn thành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay nhắc nhớ lại cho con mục đích đời sống của mình và cũng nhắc cho con là con cần phải "chạy" để đạt được mục đích đó. Con phải gắng hết sức của mình và sẵn sàng trả giá sống nếp sống mới trong Đấng Christ thì con mới đạt được mục đích của mình.

Con nguyện xin Cha thương xót con, ban ơn, thêm sức cho con để trong những ngày cuối cùng này con sống hết lòng, hết sức sống vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con để khi Đấng Christ đến thì con được ra đi cùng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
31/10/2023

...


Nguyễn Thị Thúy My
31/10/2023 18:10

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cha ơi, thế gian đang ở trong thời kỳ cuối cùng của sự tự trị của loài người, và Hội Thánh của Ngài cũng đang sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con. Con thấy mình thật có phước thay, khi được làm con cái của Ngài và được ở an toàn trong bóng cánh Toàn Năng của Ngài, giờ đây con xin được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:12-16 như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.
14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.
16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô đã được ở trong sự cứu rỗi, được hiệp một với Đấng Christ trong đời này. Nhưng ông luôn sống nếp sống mới tích cực trong Đấng Christ, được ông ví như một cuộc chạy đua để chiếm lấy phần thưởng về mình. Cũng vậy, con dân Chúa ngày nay đang trong một cuộc đua thuộc linh, nếu không tích cực, gắng hết sức để sống cho Chúa và làm ra những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn thì e rằng người ấy sẽ không được phần thưởng gì trên Thiên Đàng, mà có thể sẽ bị bỏ lại trong ngày Chúa đến.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để nhắm đích đến trong cuộc đua, thì người chạy đua phải dốc hết sức lực, dồn hết tâm trí hướng về giải thưởng đang bày ra trước mắt. Cũng vậy, con dân Chúa khi chạy cuộc đua thuộc linh cũng phải quên đi những sự mà mình đã từ bỏ như: lòng yêu mến thế gian, cùng những sự thuộc về thế gian, hết lòng hết sức sống nếp sống mới trong Chúa, hướng về sự sống đời đời và giải thưởng ở trên trời là sự vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và hoàn thành tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi một người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là sự sống lại vinh quang, bất tử của thân thể xác thịt, được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ, và được cùng Ngài cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu biết về Lời của Ngài. Để qua bài học hôm nay con cũng luôn biết tích cực, gắng hết sức mình mà hoàn thành cuộc đua trên linh trình đi về quê hương vĩnh cửu. Qua sự hết lòng vâng giữ trọn vẹn điều răn của Thiên Chúa, và luôn nỗ lực, phấn đấu làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con cũng luôn trung tín bước đi cách trọn vẹn cho đến ngày được gặp Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
31/10/2023

...


Huỳnh Christian Anh
02/11/2023 11:38

Phi-líp 3:12-16 Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho ba người trong gia đình con được khỏe mạnh, được bình an trong ơn yêu thương của Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để con được học Lời Cha!

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 3:12-16 như sau:

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu ý của Phao-lô muốn nói là hiện tại ông chưa đạt được sự sống lại của thân thể xác thịt và cũng chưa trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn. Nhưng ông đã luôn gắng sức sống một nếp sống tin kính đẹp lòng Thiên Chúa. Để một ngày kia, khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm giữa chốn không trung, ông sẽ được gọi sống lại từ trong những kẻ chết, được hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời, được kết hiệp với Đấng Christ, được trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng thật chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh sự thật hiện tại ông vẫn chưa đạt được sự trọn vẹn trong nếp sống mới, mà là ông chỉ làm có một điều là quên đi những sự mà ông đã từ bỏ như là những sự tham muốn của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống mà vươn tới những sự ở đàng trước tức là gắng sức sống một nếp sống tin kính trong Đấng Christ, hoàn toàn đầu phục Đấng Christ, làm tất cả những việc lành được Thiên Chúa sắm sẵn.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Mục đích mà Sứ Đồ Phao-lô hướng đến là sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, sự được hiệp một cách mầu nhiệm với thân thể Đấng Christ và sự được đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. 

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô gọi chính ông cùng tất cả những con dân chân thật của Chúa, những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng sống thánh khiết vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa là những người trọn vẹn. Và ông kêu gọi tất cả con dân chân thật của Chúa phải cùng có ý tưởng giống như ông quên đi những sự ở đàng sau là những sự thuộc về thế gian mà vươn tới những sự ở đàng trước là những sự thuộc về trời. Và nếu là con dân chân thật của Chúa nhưng vẫn chưa có cùng mục đích sống như Phao-lô thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mở mắt thuộc linh để người đó biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có cùng một suy tưởng, cùng một mục đích sống dù mỗi người có sự hiểu biết Lời Chúa hay sự tương giao mật thiết với Chúa có khác nhau.

Thưa Cha! Qua sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô con hiểu được rằng, bản thân con cũng là con dân chân thật của Chúa và mục tiêu mà con đang hướng tới là sự thân thể xác thịt được biến hóa, sự được kết hiệp cùng Đấng Christ trong Tiệc Cưới Chiên Con, sự cùng Đấng Christ cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà con cần phải gắng sức sống một đời sống tin kính, vâng phục Thiên Chúa, trung tín làm tốt những việc lành Chúa sắm sẵn cho con để khi Đức Chúa Jesus đến con cũng có được phần thưởng từ nơi Chúa. 

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được bài học này đến đây.
Cầu xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con có thể làm được như Sứ Đồ Phao-lô. Con cảm tạ ơn Chúa, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
02/10/2023

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ