Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Hôm nay, ngày 19/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là "sự vui mừng và mão" của ông (câu 1)?
2. "Người cùng mang ách chung chân thật" có nghĩa gì? Ai là "người cùng mang ách chung chân thật" với Phao-lô được ông nói đến trong câu 3?
3. Tại sao Phao-lô thêm câu "Chúa ở gần" vào cuối câu 5?
4. Từ ngữ "trong mọi sự" được dùng trong câu 6 để chỉ những sự gì?
5. Tại sao "lòng và ý tưởng" của con dân Chúa cần được sự bình an của Đức Chúa Trời giữ gìn (câu 7)?
6. Hãy giải thích các điều được liệt kê trong câu 8.
9. Lời kêu gọi trong câu 9 có thực dụng cho con dân Chúa ngày nay hay không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nếp sống của bạn có phải là sự vui mừng và mão của người chăm sóc thuộc linh của bạn không?
2. Hãy học thuộc lòng các câu 6-8.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-4_1-9/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
20/10/2023 11:21

Suy Ngẫm Phi-líp 4:1-9

Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban xuống trên đời con. Con xin cảm tạ ơn Cha cho con được có Ngài làm Đức Chúa Trời của con. Trong Ngài con thỏa lòng và có thiên đàng ngay trong đời này. Cảm tạ ơn Cha hằng hiện hữu bên đời sống con, cho con có được sự bình an giữa thế gian đầy náo động. Nguyện kính xin Ngài cứ thương mà ở cùng, ban ơn soi dẫn, dìu dắt và giữ gìn con trên từng chặng đường gian nan từ nay cho đến đời đời vô cùng! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha từ ái,
Con xin vui mừng dâng trình lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Phi-líp 4:1-9 như sau:

Câu 1: “Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!”

Kính thưa Cha,
Con cảm nhận Phao-lô đã yêu thương con dân Chúa ở thành Phi-líp bằng một tình yêu thiết tha, sâu lắng. Ông không những yêu thương họ mà còn nhớ thương họ và vui mừng khi nghĩ đến họ. Theo cách Phao-lô nói thì họ là mão của sự vui mừng của ông. Phao-lô vui mừng vì đời sống đức tin của con dân Chúa ở thành Phi-líp kết nhiều bông trái tốt lành, họ không những tiếp nhận sự dạy dỗ của ông và còn sống và làm theo, thậm chí là có những sự họ đã làm hơn cả sức của mình. Nếp sống tin kính, yêu thương, vâng phục và làm sáng danh Chúa của họ cũng chính là kết quả của sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô. Phần thưởng và sự vinh quang dành cho con dân Chúa ở thành Phi-líp vì những kết quả trong đức tin của họ cũng chính là sự vinh quang và phần thưởng còn lại đời đời của Phao-lô vậy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu niềm vui và sự an ủi lớn nhất của những người rao giảng Tin Lành, của những người được Cha kêu gọi vào địa vị chăn bầy là khi đời sống của con dân Chúa ngày càng trưởng thành và lớn mạnh trong đức tin, ngày càng kết nhiều bông trái tốt lành cho nhà Ngài. Phao-lô đã tha thiết kêu gọi những người anh chị em cùng Cha yêu thương của ông hãy đứng vững trong Chúa là bởi vì, ông tha thiết mong họ hưởng được phần thưởng lớn lao không sao tả xiết được nơi vinh quang đời đời khi họ giữ vững địa vị là một công dân nước Trời.

Câu 2: “Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu thực trạng Hội Thánh từ ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn thường xảy ra tình trạng chín người mười ý, có thể do mỗi người đều nghĩ rằng cách nghĩ và cách làm của mình sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho công việc nhà Chúa. Tuy nhiên, thánh ý của Chúa trên Hội Thánh của Ngài chính là sự hiệp một và trật tự. Chính vì vậy mà Đức Thánh Linh ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau ai riêng phần nấy. Dù có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

Vì lẽ ấy nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa, nghĩa là dù với lý do gì thì họ cũng cần có sự hiệp một với nhau và cần phải có cùng ý tưởng đúng với Lời Chúa. Vì khi con dân Chúa có ý tưởng đúng với Lời Chúa thì chính Chúa sẽ soi sáng và dẫn dắt họ, giúp họ có sự hiệp một cùng nhau và có cùng một ý tưởng, một tâm tình, một năng lực hướng đến sự ích chung vì Hội Thánh, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Cha qua Lời Ngài giúp con ý thức càng hơn sự hiệp một trong Hội Thánh. Nguyện cho con luôn biết hạ mình, khiêm nhu, lắng nghe và vâng phục anh chị em cùng Cha để chúng con luôn cùng một ý tưởng trong Chúa và trong nhau vì ích chung của Hội Thánh. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 3: “Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.”

Kính thưa Cha.
Con hiểu “những người mang ách chung chân thật” mà Phao-lô nói đến ở đây là những anh chị em chân thật trong Hội Thánh đã cùng đồng công và trung tín với Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành, xây dựng Hội Thánh.

Ở đây, một lần nữa Phao-lô kêu gọi họ hãy đồng công cùng ông dùng Lời Chúa khuyên giải Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ giúp cho họ hiểu lẽ thật về sự hiệp một và cùng một ý tưởng trong Chúa để họ phục hòa với nhau.

Con hiểu khi có sự bất hòa giữa vòng con dân Chúa với nhau thì những anh chị em khác có bổn phận dùng Lời Chúa khuyên bảo giúp đỡ họ để họ sớm phục hòa với nhau để giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh, nhất là những người Cha đặt để trách nhiệm chăm sóc Hội Thánh là những người đã cùng hiệp nhau chịu khổ vì danh Chúa, đã cùng nhau hiệp sức giữ gìn, phát triển Hội Thánh vì sự tấn tới của Tin Lành Đấng Christ.

Con hiểu Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của Phao-lô được Phao-lô nhắc đến chính là những người như vậy. Họ đã cùng Phao-lô chiến đấu vì mục vụ rao giảng Tin Lành của Đấng Christ trong Hội Thánh tại thành Phi-líp, lẫn trong các Hội Thánh trải qua các thời đại, nên tên của họ được Đức Chúa Trời ghi vào trong Sách Sự Sống nếu họ cứ ở lại trong Đấng Christ Jesus một cách trung tín cho đến cuối cùng.

Cảm tạ ơn Cha đã thương xót tha thứ tội lỗi, kêu gọi và chọn lựa con giữa muôn người, cho con được làm con cái vinh hiển của Cha, được Cha ghi tên con vào Sách Sự Sống. Nguyện linh hồn con luôn yêu kính, tôn vinh, thờ phượng, vâng phục Thiên Chúa và luôn bước đi theo Đấng Christ, luôn sống cho Đấng Christ, vì Đấng Christ và sống trong Đấng Christ, để đời đời con thuộc về Ngài mãi mãi.

Câu 4 và câu 5: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng! Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự vui mừng trong Chúa giống như hơi thở đối với con dân Chúa vậy. Bởi vì khi chúng con được làm con của Thiên Chúa, thì chúng con có quá nhiều lẽ để vui mừng trong Chúa. Chúng con vui mừng vì được có Chúa làm Đức Chúa Trời mình; vui mừng vì tội lỗi được tha linh hồn được cứu, vui mừng vì nhận biết mục đích đời sống mình là để tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa và hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa; vui mừng vì trong Đấng Christ chúng con được Ngài đồng hành chở che, ban ơn xuống phước và gìn giữ chúng con giúp chúng con có năng lực chiến thắng trận chiến thuộc linh; vui mừng vì chúng con có niềm hy vọng và cậy trông ngày Đấng Christ quang lâm đón chúng con về nơi phước hạnh… Và bởi vì sự vui mừng chính là ơn phước Cha ban cho mỗi một con dân Chúa trong nếp sống mới trong Đấng Christ, nên sự vui mừng hiển nhiên hiện hữu trong linh hồn chúng con trong suốt linh trình theo Chúa dẫu có những lúc phải trải qua gian nan, hoạn nạn, thử thách.

Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Và vì sự vui mừng luôn hiện hữu trong tâm thần của con dân Chúa, luôn có sự bình an của Chúa bao phủ, luôn có Chúa hiện diện ở trên, ở trong và ở giữa trong từng khoảnh khắc đời sống, khiến cho con dân Chúa luôn có tâm thần và thái độ dịu dàng hiền hòa mà những người dù không biết Chúa cũng dễ dàng nhận ra khi họ có cơ hội tiếp xúc hay ở gần một con dân chân thật của Chúa.

Câu 6: “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Ngài dạy chúng con chớ lo phiền gì hết. Bởi từ khi bước đi theo tiếng gọi của Ngài mọi gánh nặng đời con Ngài đã gánh thay hết rồi, vì không có gánh nặng nào lớn hơn là gánh nặng hậu quả của tội lỗi mà con đã từng làm ra khi chưa tin nhận Ngài. Tuy con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ phải chịu rất nhiều bất công bách hại từ thế gian và những thế lực chống nghịch Chúa, nhưng trong mọi sự chúng con vui mừng vì có Chúa ban ơn thêm sức và mở đường giúp chúng con vượt qua mọi nghịch cảnh hoặc đưa chúng con về nghỉ an trong Chúa. Vậy nên, sự vui mừng trong Chúa của con dân Chúa không hề suy giảm trái lại ngày càng gia tăng qua từng thử thách.

Cảm tạ ơn Chúa dạy chúng con hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời giúp cho đời sống của chúng con thật không nên lo phiền chi hết vì nếu chúng con trước nhất biết tìm kiếm Ngài thì Ngài sẽ ban cho và làm thành mọi lời cầu xin phải lẽ của chúng con dâng lên Ngài. Và trên hết chúng con hiểu rằng mọi việc hiệp lại có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời.

Câu 7: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.”

Kính thưa Cha,
Qua kinh nghiệm chính mình con trên linh trình theo Ngài, con hiểu được sự bình an mà Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm của Đức Thánh Linh nói lên ở đây. Quả thật, trong Đấng Christ Jesus, Cha ban cho chúng con có sự bình an lạ lùng vượt quá mọi sự hiểu biết và suy tưởng của lòng người, là sự bình an mà thế gian không sao có được hay có thể hiểu được. Càng gần ngày của Đấng Christ, chúng con càng kinh nghiệm được sự bình an mầu nhiệm lạ lùng trong Chúa khi sống giữa một thế gian đầy bất trắc, biến động, gian ác xấu xa này.

Cảm tạ ơn Chúa dù thần trí con không thể hiểu hết chiều sâu nhiệm của sự bình an Chúa đã ban, nhưng nhờ vào sự bình an trong tâm thần và linh hồn mình mà con ngày càng vững tin càng hơn vào trong Thiên Chúa, ngày càng gần Chúa càng hơn và yêu kính Chúa càng hơn. Vậy nên, con hiểu rằng chính sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, đã giữ gìn lòng và ý tưởng của chính mình con cùng hết thảy những anh chị em chân thật trong Chúa của con trong Đấng Christ Jesus. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều về điều đó!

Câu 8: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng nếu con muốn được cứ ở lại trong sự vui mừng, bình an, ân điển và trong Đấng Christ. Mỗi một con dân Chúa phải hướng lòng lên Chúa, phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Vậy nên Lời Chúa dạy chúng con bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì chúng con phải nghĩ đến. Hàm ý đời sống chúng con phải bày tỏ được sự thánh khiết, công chính và yêu thương, phải chiếu ra sự vinh quang của Chúa làm tôn cao danh Chúa, phải hết lòng vâng phục và hầu việc Chúa theo thánh ý của Chúa, phải công chính và thánh sạch trong mọi cách ăn ở của mình, phải biết nghĩ đến lợi ích của người khác chứ không chỉ vì lợi riêng của mình, phải dịu dàng ân hậu với anh chị em cùng Cha lẫn người lân cận, phải dựa theo tiêu chuẩn Lời Chúa để ăn năn thay đổi và sửa lại mọi suy nghĩ, lời nói, hành vi cử chỉ của mình sao cho xứng danh là một công dân của nước Trời và nhất là phải xa lánh hình tượng thần tượng và sự gian dâm… Vì những điều ấy là những điều mang lại tiếng tốt, là những sự trọn lành và đáng khen mà mỗi một con dân Chúa cần nghĩ đến và thực hành trong nếp sống Đạo của mình.

Câu 9: “Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy…” Là hết thảy những gì chúng con học, đã nghe và đã hiểu được qua Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh và qua sự giảng dạy của người chăn.

Ngày xưa con dân Chúa ở thành Phi-líp cùng các Hội Thánh khác có điều kiện và cơ hội nghe và thấy nếp sống tin kính của Sứ Đồ Phao-lô một cách sống động và trực tiếp. Bởi Phao-lô không chỉ rao giảng Tin Lành, rao giảng Lẽ Thật, mà ông còn sống trong Tin Lành và sống trong Lẽ Thật. Phao-lô sống đúng theo Lời Chúa y như những gì ông đã giảng dạy cho con dân Chúa; Phao-lô đã thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, buông bỏ mọi sự, hy sinh mọi sự vì Đấng Christ; Phao-lô đã tự tay làm việc khó nhọc để không làm lụy đến anh chị em cùng Cha mặc dù ông có quyền được hưởng sự chăm sóc từ họ; Phao-lô đã yêu thương anh chị em cùng Cha thiết tha và hằng cầu thay cho họ, hằng nhớ thương họ và hy sinh những gì ông có cho họ. Phao-lô đã thật sự làm gương cho họ noi theo để họ đứng vững trong Chúa và cùng ông giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.

Và ngày nay, Lời Cha cũng đã bày ra những tấm gương tin kính cho chúng con noi theo, tiếp thêm cho chúng con sức mạnh và sự khích lệ, giúp chúng con vững vàng càng hơn trong đức tin và có tri thức càng hơn về ý muốn của Thiên Chúa trên chúng con, hầu cho chúng con thực hành và làm theo trong nếp sống Đạo của mình để cho sự bình an của Đức Chúa Trời ở cùng chúng con từ nay cho đến vô cùng.

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn thêm sức và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu về Lời Cha trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Cha giúp con luôn biết sống và bước đi theo Ngài bằng tấm lòng tôn kính và tinh sạch, luôn biết nghĩ đến và thực hành những điều chân thật, đáng tôn, công chính, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt và trọn lành để làm chiếu rạng sự vinh quang của Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 20/10/2023

...


Đặng Thái Học
20/10/2023 16:18

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Phi-líp 4:1-9 - Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Sau lời khuyên của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Phi-líp về sự noi gương ông, sống đúng theo mục đích của đời sống hiện tại, ông tiếp tục kêu gọi con dân Chúa với tấm lòng của anh chị em cùng Cha yêu quý, chan chứa lòng nhớ thương của ông. Sự vui mừng vì con dân Chúa đã tấn tới trong đức tin qua nếp sống tin kính Chúa, đó là sự vinh quang của con dân Chúa và cũng là của ông dâng lên Thiên Chúa. Và ông nhắc lại lời kêu gọi thiết tha, trìu mến dành cho con dân Chúa, hãy tiếp tục đứng vững trong ân điển của Thiên Chúa.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Phao-lô không khuyên Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng của mỗi người, mà ông khuyên họ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa. Nghĩa là ý tưởng của hai bà phải đúng với Lời Chúa. Bởi khi ý tưởng của họ đúng với Lời Chúa thì họ sẽ có cùng một ý tưởng. Lời khuyên Phao-lô đối với Ê-vô-đi và khuyên Sin-ti-cơ là thể hiện sự khôn sáng của ông trong sự khuyên riêng mỗi người, là sự hòa giải của ông giữa hai người có sự bất đồng về phương diện nào đó, hãy cùng hiệp một, cùng một ý tưởng trong Chúa, chứ không cùng một ý tưởng riêng của Ê-vô-đi hay ý tưởng của Sin-ti-cơ. Trong mối quan hệ giữa các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh ngày nay, thường có những bất đồng quan điểm trong cách giải quyết những nan đề, bởi người này thì mạnh mẽ, cứng rắn, cương quyết, người kia thì mềm mại, uyển chuyển. Hai xu hướng này có thể đều xuất từ một ý tưởng trong Chúa, nhưng cách giải quyết nan đề khác nhau, đòi hỏi cả hai bên cùng hướng vào mục đích gây dựng trong tình yêu thương, dung hòa, cảm thông và hiệp một theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, bởi chỉ có sự hiệp một, cùng một ý tưởng trong Chúa thì chúng con mới có thể cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc cho nan đề đạt tới kết quả tốt lành.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Phao-lô kêu gọi người cùng làm việc, người mang ách chung chân thật với ông trong công tác rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa, cũng là người có uy tín trong chức vụ của Hội Thánh. Ông cũng xin người ấy giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ, là hai người nữ đã cùng đồng lao với ông trong mục vụ rao giảng Tin Lành, cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của Phao-lô; là những người mà tên của họ xứng đáng được ghi vào Sách Sự Sống. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn gớm ghét tội lỗi, cậy ơn Chúa để từ bỏ tất cả những gì thuộc về con người cũ, vâng giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, thì tên của chúng con sẽ luôn được ở trong Sách Sự Sống, trong sự cứu chuộc của Ngài.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Đời sống của con dân chân thật của Chúa là luôn vui mừng. “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,” là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Phao-lô cho con dân Chúa. Ông còn nhắc lại lần thứ nhì trong một câu, là nhấn mạnh về một mệnh lệnh mà con dân Chúa cần phải ghi nhớ.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, hãy thể hiện nếp sống dịu dàng, khiêm hòa của mình trước mọi người. Con dân Chúa cần phải giữ lấy những sự ấy, vì Chúa ở trong chúng con, ở bên chúng con, ngày của Chúa đã gần kề, hãy dọn mình thánh sạch để đón Chúa đến trong mọi hoàn cảnh.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Đây là câu Thánh Kinh con rất tâm đắc cùng với Giê-rê-mi 33:3 và Ma-thi-ơ 6:33 mà hầu như con áp dụng hằng ngày. Con dân Chúa chớ lo phiền gì hết, vì Chúa là tình yêu, Đấng toàn năng, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của chúng con theo thánh ý Ngài. Đời sống của chúng con trên đất này là những ngày luôn phải đối diện với mọi cám dỗ, thử thách, đòi hỏi chúng con phải bền lòng dâng lên Cha lời cầu nguyện, khẩn xin cho những nan đề cấp thiết, cảm tạ ơn Chúa về mọi sự, và dâng trình lên Chúa các sự mình cầu xin.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an, sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng con, Ngài sẽ giữ trọn vẹn lòng và ý tưởng của chúng con trong Đấng Christ Jesus. Sự bình an của Chúa là bình an thật, khác với bình an đến từ thế gian chóng qua. Cuộc sống giữa thế gian tội lỗi này luôn tràn đầy bất an, mà chúng con không thể dùng sức riêng của mình để đối diện, nhưng chúng con phải luôn nương cậy vào sức toàn năng của Chúa, để vượt qua mọi cảnh ngộ.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Sau hết những sự nói trên, Phao-lô tiếp tục kêu gọi các anh chị em cùng Cha tại Phi-líp rằng: Bất cứ điều gì được chép trong Thánh Kinh đều là chân thật, các danh xưng của Thiên Chúa đều đáng tôn kính, những điều gì công bằng, chính trực, những điều gì thánh khiết, trong sạch, những điều gì đáng yêu chuộng phải lẽ, những điều gì mang lại sự tốt lành, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen, thì chúng con phải luôn nghĩ đến, làm theo những sự trọn lành ấy. Phao-lô liệt kê những điều tốt lành ấy để chúng con ghi nhớ và thực hành cách kết quả, đẹp ý Chúa.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Những sự mà con dân Chúa tại Phi-líp đã nhận, đã nghe, và đã thấy qua nếp sống của Phao-lô thì hãy bắt chước, làm theo ông. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng con, với điều kiện chúng con vâng giữ các điều răn, luật pháp, mệnh lệnh của Ngài, qua nếp sống mới, được tái sinh của con người mới trong Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con rằng, mọi con dân Chúa đều phải sống trong sự hiệp một, luôn luôn vui mừng, và siêng năng sống trong nếp sống mới.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn giữ nếp sống vui mừng, xứng đáng là mão của người chăm sóc thuộc linh của con trên bước đường theo Ngài. Con cũng nguyện sẽ học thuộc lòng trong Phi-líp 4:6-8 và áp dụng vào đời sống cách kết quả. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

20/10/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
20/10/2023 20:49

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con cảm nhận vô cùng ngọt ngào khi đọc câu đầu tiên trong bài học, Lời trong thư Phao-lô viết gửi cho con dân Chúa tại Phi-líp: “hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!”. Tình cảm quý mến, yêu thương tha thiết của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Phi-líp được bày tỏ qua sự nhớ thương họ từ sâu thẳm tấm lòng ông thật quá đỗi thân thương và cao quý.

Khi đọc những lời lẽ yêu thương trên đây của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp, lòng con rất cảm động, con biết ơn Chúa cho con được chiêm nghiệm sự ngọt ngào trong tình yêu thương giữa anh chị em cùng Cha trong Chúa, khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn, soi dẫn và dạy dỗ con trong thì giờ con suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Phi-líp 4:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là "sự vui mừng và mão" của ông bởi nếp sống tin kính Chúa của họ là kết quả tốt đẹp trong quá trình hầu việc Chúa của Phao-lô, sự kết quả trong đức tin của con dân Chúa tại Phi-líp thật là điều khích lệ lớn và cũng chính là phần thưởng vinh quang của Phao-lô mà Chúa dành cho ông và sẽ còn lại đến đời đời.

"Người cùng mang ách chung chân thật" có nghĩa là người thật lòng đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ, theo con hiểu thì người cùng mang ách chung chân thật với Phao-lô được nói ở đây là Ép-ba-phô-đích.

Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng luôn luôn và hãy cho những người xung quanh nếm biết sự dịu dàng là tính cách đẹp đẽ trong nếp sống mới của con dân Chúa.

Lời Chúa ở cuối câu 5 nhắc nhở, khích lệ con dân Chúa về sự ở cùng của Ba Ngôi Thiên Chúa với con dân của Ngài qua cụm từ "Chúa ở gần". Trong thân vị Đức Thánh Linh, Thiên Chúa ngự trong thân thể con dân của Ngài. Trong thân vị Ngôi Lời, Thiên Chúa đang ở giữa Hội Thánh và ở với con dân Chúa trên đất cho tới tận thế, với những người vâng giữ Lời Chúa và tìm kiếm Ngài, Đức Chúa Trời luôn ở cùng người ấy như Lời của Ngài đã hứa trong Thánh Kinh.

Lời Chúa trong câu 6 hướng dẫn con dân Chúa chớ lo phiền chi hết nhưng “trong mọi sự” là những sự kỳ thị, ghét bỏ, và bắt bớ từ những người không tin Chúa đến với mình và hết lòng dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình dâng mọi nhu cầu, nan đề lên Đức Chúa Trời.

"lòng và ý tưởng" của con dân Chúa cần được sự bình an của Đức Chúa Trời giữ gìn, vì từ lòng người mà ra những sự lo lắng, sợ hãi. Sự bình an được ban cho từ Đức Chúa Trời khiến cho con dân Chúa nhận biết sự quan phòng chở che của Ngài mà không còn lo lắng hay sợ hãi trước những nan đề mà mình đang đối diện.

Lời Chúa trong câu 8 kêu gọi con dân của Ngài: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.”

Những điều chân thật là những điều thể hiện bản tính chân thật đã được đổi mới theo lẽ thật của Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Những điều đáng tôn là một đời sống yêu kính Thiên Chúa và tôn vinh sự vinh quang của Ngài.

Những điều công chính là những điều làm ra cách chính trực không lạm dụng tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, không vượt quá thẩm quyền mà Thiên Chúa ban cho mình và luôn bảo vệ phẩm chất và quyền lợi của người khác.

Những điều thánh sạch là tránh xa những sự ô uế mà Thiên Chúa khuyên dạy trong Thánh Kinh như: Không thờ thần tượng, không mê tín dị đoan, không nói lời tục tĩu, không tà dâm và không thỏa hiệp với tà giáo là những sự giảng dạy nghịch lại Thánh Kinh.

Những điều đáng yêu chuộng là nếp sống mới thánh khiết trong Chúa như Lời Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Những điều có tiếng tốt là những điều có ích lợi, gây dựng cho mình và cho người khác và làm vinh hiển danh Thiên Chúa.

Những điều trọn lành và đáng khen là những điều do chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài làm theo.

Con dân Chúa phải luôn nghĩ tới những điều đó và thực hành mỗi ngày trong nếp sống mới nên thánh của mình.

Phao-lô không chỉ giảng cho con dân Chúa về nếp sống mới trong Chúa chính là giảng về Tin Lành Cứu Rỗi mà bản thân ông còn sống nếp sống làm gương trong Tin Lành. Lời kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy làm theo những gì họ đã nghe và thấy nơi chính đời sống của ông, lời kêu gọi ấy còn nguyên giá trị cho toàn thể con dân Chúa trải mọi thời đại.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài qua Lời của Ngài trong bài học con suy ngẫm lại chặng đường theo Ngài của con và nhận biết, quả đúng như Lời Ngài dạy con hôm nay, sự bình an mà Ngài ban cho con là sự bình an trọn vẹn bao phủ lòng và tâm trí con, con bình an vì biết mọi tội lỗi con đã được Đức Chúa Trời tha thứ khi Đức Chúa Jesus đã trả món nợ tội lỗi đó cho con.

Con vui mừng trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng khiến con thoát ra khỏi những sự lo lắng và bối rối, cứ sau mỗi sự việc xảy ra và con vượt qua nó thì sự vui mừng lại lớn thêm lên trong con bởi sự ban ơn của Ngài.

Con cũng học được rằng, sự hiệp một, vui mừng và một nếp sống chuyên cần rèn tập theo Lời Chúa trong đời mới của con dân Chúa là sự khích lệ, niềm vui mừng và phần thưởng cho anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh và cho người chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa.

Con biết ơn Chúa đã mang lẽ thật Lời Ngài cho con qua người chăn của con, chẳng những vậy, anh chị còn sống nếp sống làm gương trong Tin Lành. Con cầu xin Chúa ban năng lực để đời sống con từ nay về sau là sự vui mừng, là mão, là phần thưởng Ngài ban cho anh chị trong cõi đời đời, để chúng con đều được vui mừng trọn vẹn. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài trong bài học. Xin Chúa giúp con luôn nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài đã dạy con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 20/10/2023

...


Nguyễn Công Hải
21/10/2023 06:05

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì mọi ơn phước Ngài ban trên gia đình chúng con, trên Hội Thánh và con dân của Ngài. Lạy Cha, chúng con cầu xin Ngài bảo vệ con cái và tuyển dân của Ngài đang trải qua chiến tranh tại I-sơ-ra-ên. Khi tìm hiểu tin tức thời sự về chiến sự đang diễn ra tại Dải Gaza cũng như những phát ngôn, chính sách của các nước trong vấn đề chính trị, quân sự thế giới, chúng con cảm nhận thấy như ma quỷ đang sử dụng những con người tội lỗi làm công cụ tấn công hòng phá hủy chương trình của Thiên Chúa. Chúng con cảm thấy cuộc chiến tại Gaza rất giống với cuộc chiến khởi đầu cho lời tiên tri tại sách Thi Thiên 83 được ứng nghiệm. Kính lạy Chúa, nếu như đây là cuộc chiến mà Ngài cho phép và tác động để ứng nghiệm lời tiên tri về bắt đầu cho Kỳ Tận Thế, thì cầu xin Ngài bày tỏ rõ ràng cho chúng con và Hội Thánh, để chúng con luôn tỉnh thức ngày đêm càng hơn, canh giữ linh hồn mình chờ ngày Chúa đến đem chúng con ra khỏi thế gian. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:1-9, xin Chúa bày tỏ ý muốn Chúa trên đời sống chúng con qua việc học, suy ngẫm Lời Ngài. A-men!

Câu 1:
1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Kính lạy Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô dành tình yêu thương và xem con dân Chúa tại Phi-líp như là những người thân thuộc, tỏ tấm lòng và tình cảm thương nhớ họ. Lòng ông được an ủi và vui mừng khi biết con dân Chúa tại đó có sự kết quả tốt lành trong Đấng Christ, ông cũng khuyên họ hãy đứng vững trong Chúa, nghĩa là hãy cứ mạnh mẽ ở trong đức tin vào ân điển và sự cứu rỗi của Ngài.

Câu 2:
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu có thể vì một lý do nào đó mà Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là 2 người phụ nữ trong Hội Thánh tại Phi-líp có sự bất đồng với nhau. Sự bất đồng đó gây nên những ảnh hưởng không tốt và làm cho tình hình của Hội Thánh thiếu sự hiệp một. Nên Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên họ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa, nghĩa là lấy tiêu chuẩn của Lời Chúa trong việc giải quyết các bất đồng để có sự hiệp một và yêu thương, hòa thuận trong mọi ý tưởng. Cảm tạ Chúa, vì trong Hội Thánh chúng con đôi khi cũng xảy ra những bất đồng trong ý tưởng riêng của mỗi người, có thể nó sẽ gây ra sự chia rẽ và làm mất sự hiệp một nếu mỗi người không tự tìm đến với nhau để giải quyết sự bất đồng đó qua việc so sánh với Lời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con là Hội Thánh của Ngài luôn giữ được sự hiệp một trong một ý của Chúa để ai nấy đều hòa thuận, yêu thương nhau, làm gương và chứng tốt cho người ngoại.

Câu 3:
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những con dân Chúa chân thật là những người đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh giúp đỡ giải quyết và phục hòa sự bất đồng giữa Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ. Sứ Đồ Phao-lô ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của những người phụ nữ đó về việc chiến đấu cùng ông trong các công việc rao giảng Tin Lành của mình cùng với Cơ-lê-măn, nên khi thấy sự bất hòa gây nên chia rẽ, ảnh hưởng đến sự hiệp một trong Hội Thánh, thì ông sốt sắng muốn các anh chị em khác và có thể là chính người đưa thư Ép-ba-phô-đích giảng hòa họ trong Lời Chúa khi đến Phi-líp.

Câu 4-5:
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy lấy sự vui mừng, thỏa lòng trong Chúa làm trọng tâm trong đời sống của mình. Sự vui mừng không phải chỉ là lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô gửi đến Hội Thánh, đến hết thảy con dân Chúa mà đó còn là mạng lệnh Chúa ban cho con dân chân thật của Ngài. Dù đời sống có lúc thuận lợi hay lúc khó khăn, thử thách, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn làm chủ trên đời sống con dân Chúa, Ngài luôn quan tâm và chăm sóc, dõi theo từng bước đi của con dân Ngài, nên đời sống có Chúa thì sự vui mừng, bình an, thỏa lòng là trạng thái tình cảm mà mỗi con dân Chúa luôn phải khắc ghi, thực hành mỗi ngày trong sự biết ơn. Sứ Đồ Phao-lô cũng kêu gọi mọi người cũng hãy lấy lòng dịu dàng để cư xử với nhau trong quan hệ anh chị em, một người có lòng dịu dàng thì chắc chắn sẽ cư xử một cách nhã nhặn, hòa thuận với người khác và đời sống sẽ sinh ra nhiều bông trái tốt lành của Tin Lành.

Câu 6-7:
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Kính lạy Chúa, chúng con hiểu rằng, trong cuộc sống với những thăng trầm, khó khăn. Con dân Chúa được mặc lấy ân điển và sự ban cho dư dật của Chúa, nhưng khi vẫn đang sống trong thế giới tội lỗi, do ma quỷ làm chủ thế gian này, nên con dân Chúa có lúc phát sinh sự buồn phiền và lo lắng. Sứ Đồ Phao-lô cũng biết những nan đề đó, nên ông đã khuyên con dân Chúa biết trình mọi lo phiền lên cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, khẩn xin và tạ ơn. Những gánh nặng của mỗi người trong cuộc đời tội lỗi nếu dựa vào sức riêng mà không biết trao lên cho Chúa để được Chúa thêm sức thì nó càng trở nên nặng nề hơn, như Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 11:29-30:

29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

30 Vì ách của Ta là dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.

Chúng con cũng hiểu rằng, chỉ khi biết phó thác mọi sự lên Chúa, trao gánh nặng và những khó khăn, hoạn nạn, buồn lo lên Ngài thì quyền năng của Ngài mới có thể giúp chúng con được bình an.

Câu 8-9:
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu sau hết những nan đề mà con dân Chúa vẫn có thể gặp phải mỗi ngày trong đời sống, trong đó đôi lúc có sự bất hòa, sự lo lắng buồn phiền… Nhưng trên tất cả những sự đó, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy xây dựng đời sống chân thật, sống một cuộc đời tôn cao danh Chúa, hướng nếp sống của mình đến sự công chính, thánh khiết, yêu thương. Luôn nghĩ đến và lấy tiêu chuẩn sống sinh ra nhiều bông trái tốt lành, đó là nếp sống xây dựng tiếng tốt, trọn lành, đáng khen, chân thật, đáng yêu chuộng. Kính lạy Chúa, chúng con cũng hiểu rằng, chúng con là con dân của Ngài, là nhân chứng ánh sáng phản chiếu bản tính của Thiên Chúa qua đời sống của mình. Nên chúng con phải có nếp sống làm sáng danh Chúa qua đời sống, qua mọi nhận thức, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình mỗi ngày. Chúng con cũng nhận biết rằng, khi chúng con thực hành một nếp sống như Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy, thì sự bình an và vui thỏa của Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ bao phủ chúng con.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa luôn dục lòng chúng con biết xây dựng nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương theo bản tính của Ngài. Nguyện xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con khi chúng con từng vấp phạm sự bất hòa với anh chị em cùng đức tin với mình mà không đến phục hòa với nhau theo tiêu chuẩn Lời Chúa, gây nên sự thiếu hiệp một trong Hội Thánh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn được sống trong Ngài bằng sự vui thỏa, bình an, thỏa lòng, phước hạnh dù cả lúc thuận cảnh hay nghịch cảnh, thêm sức cho chúng con chuyên cần trong việc xây dựng nếp sống mới làm sáng danh Ngài cho thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/10/2023 21:56

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được thời gian thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng ham thích học hỏi Lời Ngài, nguyện Ngài dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con! Con cảm tạ ơn Ngài!

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của ông, ông gọi họ là sự vui mừng và mão của ông. Con hiểu đức tin và nếp sống đẹp lòng Chúa của con dân Chúa tại Phi-líp khiến ông được vui mừng và là sự vinh quang của ông. Ông lại tiếp tục gọi họ những người yêu quý của tôi. Phao-lô liên tiếp dùng các câu từ bày tỏ tình yêu, sự quý mến của ông đối với họ, để kêu gọi họ hãy đứng vững trong Chúa. Con hiểu niềm mong ước lớn nhất của người chăn bầy chân thật của Chúa là các con chiên đứng vững trong đức tin mình nơi Chúa cho đến cuối cùng.

2. Phao-lô cũng đưa ra các lời khuyên riêng dành cho một số người. Đó là với Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hãy cùng một ý tưởng trong Chúa. Có lẽ họ đã bất đồng quan điểm với nhau trong vấn đề gì đó. Sự bất đồng quan điểm là khó tránh khỏi, bởi vì có thể vì chưa có sự hiểu biết Lời Chúa, chưa có kinh nghiệm giải quyết các nan đề,... Nhưng Phao-lô khuyên họ hãy có cùng một ý tưởng trong Chúa, con hiểu là khi hết thảy cùng kính sợ Chúa thì họ sẽ có thần trí của sự vâng phục. Lời Chúa dạy hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Phao-lô mong muốn người mang ách chung chân thật (có lẽ là người đại diện nhận thư ông gửi), giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hiểu ra vấn đề, phục hòa với nhau, cùng hiệp một trong Chúa. Bởi họ là những người đã cùng hiệp sức với Phao-lô, Cơ-lê-măn và những người khác trong việc rao giảng Tin Lành. Ông nói thêm những người đó tên của họ ở trong Sách Sự Sống. Con hiểu Phao-lô muốn nói họ là những người thật lòng tin nhận Chúa, yêu kính Chúa và sống vì Chúa, nên ông nhận biết họ được Chúa đẹp lòng, ghi tên họ trong Sách Sự Sống.

3. Phao-lô đưa ra lời kêu gọi, lời khuyên, lời khích lệ với con dân Chúa đó là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Ông đã nói điều này rồi, và giờ ông lại nói nữa. Con hiểu ông không chỉ khuyên bằng lời nói trên môi miệng không thôi, mà thật sự lòng ông cũng tràn đầy niềm vui mừng trong Chúa, đến nỗi ông nói nhiều lần, khuyên nhiều lần với con dân Chúa rằng hãy vui mừng, sự vui mừng ấy trong ông cũng lan tỏa qua từng lời kêu gọi. Thật như Lời Chúa nói đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.

4. Phao-lô khích lệ con dân Chúa có thái độ dịu dàng đối với mọi người. Con hiểu nghĩa là mềm mại, nhẹ nhàng, ôn hòa, tôn trọng người khác. Con hiểu Phao-lô nói thêm rằng "Chúa ở gần", nghĩa là nếu người có lòng tôn kính Chúa thì luôn biết Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nhìn thấy mỗi việc làm, lời nói của mình, đồng thời nhìn biết rằng mỗi người đều là hình ảnh của Chúa nên tôn trọng.

5. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đừng lo phiền gì hết, nghĩa là không lo lắng, không phiền não, không bối rối, không bất an khi có nghịch cảnh xảy đến. Nhưng hãy cầu nguyện, hãy khẩn xin Chúa, hãy tạ ơn Chúa cho phép mọi điều xảy ra mà trình dâng mọi điều mình xin, mình cần lên Chúa. Khi nào một người hết lòng tin cậy Chúa, phó thác mọi sự trong tay Ngài, thì sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập trong người đó. Khi đó sẽ được Chúa giữ gìn và dạy dỗ làm thế nào để vượt qua những thử thách.

6. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, luôn nghĩ đến những điều chân thật, những điều đáng tôn, đáng khen, những điều công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng và có tiếng tốt. Con hiểu mọi điều đó đều ở trong Thánh Kinh Lời Chúa dạy. Bởi chỉ có Lời Chúa mới có những điều trọn lành và đáng khen, mang lại sự gây dựng ích lợi cho mọi người. Phao-lô khuyên rằng, không chỉ làm mà con dân Chúa cũng phải nghĩ đến những điều đó. Suy ngẫm về Lời Chúa dạy, suy ngẫm về những điều mình sẽ làm để thực hành Lời Chúa vào trong đời sống mình. Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy làm theo những điều mà họ học được, nhận được, nghe được và thấy được trong ông. Họ đã có tấm gương cho mình trong nếp sống tin kính Chúa. Chúa sẽ ở cùng tác động và ban năng lực cho những người có lòng tha thiết muốn sống đẹp lòng Ngài để họ trở nên trọn vẹn không chỗ trách được.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi con trưởng thành trong đức tin, thì điều đó sẽ khiến cho người chăn dắt con được vui mừng trong Chúa. Con hiểu rằng, điều đó cũng thể hiện tấm lòng biết ơn người chăn dắt mình bằng hành động cụ thể.

2. Con học được rằng, mỗi con dân Chúa phải có cùng một tâm tình, cùng nhau hiệp một trong Chúa. Khi có sự bất hòa thì cần phải nhanh chóng giải quyết ngay dựa trên Lời Chúa, để mau chóng nối lại sự hiệp một thì mới có thể cùng làm việc, không bị ma quỷ đánh phá, chia rẽ.

3. Con học được rằng, mỗi con dân Chúa cần có sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng này không phải chỉ là nói ra trên môi miệng, mà còn từ trong tận lòng mình. Sự vui mừng ấy khiến cho những người xung quanh mình được gây dựng, được vui mừng, được khích lệ trong đức tin.

4. Con học được mình cần chuyên cần, nhờ Chúa thêm sức, ban năng lực trong nếp sống mới đối cùng mọi người trong sự dịu dàng, ân cần, không lo lắng, không bất an. Nhưng luôn vui mừng, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh xảy đến. Con cũng học được mình luôn nghĩ đến những điều Chúa dạy dỗ để không phạm tội trong suy nghĩ, nhưng là nghĩ trước những việc lành.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn hiệp một với anh chị em cùng Cha, luôn vui mừng và chuyên cần, tấn tới trong nếp sống mới trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/10/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
22/10/2023 22:12

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha buổi tối hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 4:1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô bày tỏ tình cảm nhớ thương tha thiết con dân Chúa tại Phi-líp qua cách nói "hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi". Con hình dung, khi con dân Chúa tại Phi-líp nghe người đọc thư đọc đến câu này, họ cũng rất xúc động trước tình cảm của Phao-lô dành cho họ. Con nghĩ lời yêu thương này cũng khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp rất nhiều. Đặc biệt là nếu có con dân Chúa nào đó, trong đời sống riêng tư của mình, đang gặp khó khăn về thuộc linh, bị người thân bắt bớ, sỉ nhục, từ bỏ, vì tin nhận Chúa.  

Về phía Phao-lô thì con dân Chúa đã trở thành một niềm vui mừng trong ông mỗi khi ông nghĩ đến họ. Ông gọi họ là mão của ông vì sự kết quả trong đức tin của họ chính là thành quả rao giảng Tin Lành của ông, mà sẽ được Chúa ban thưởng và ban vinh quang cho ông trong đời sau.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Câu 2: Theo sự chú giải của người chăn thì con hiểu Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hai phụ nữ tin Chúa trong Hội Thánh Phi-líp. Họ tích cực dự phần trong công cuộc truyền giáo của Phao-lô. Nhưng có lẽ họ bất đồng với nhau về một vấn đề nào đó.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Câu 3: Con hiểu rằng, câu "hỡi người cùng mang ách chung chân thật" là Phao-lô đang gửi đến một nam trưởng lão trong Hội Thánh Phi-líp, mà có lẽ là một giám mục đứng đầu trong các trưởng lão, mong giúp giải hòa giữa hai bà Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ.

"Các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành" là những người tích cực dự phần với Phao-lô trong công tác rao giảng Tin Lành. Dự phần chiến đấu cùng Phao-lô bao gồm: tích cực cầu thay, chăm sóc, tiếp trợ, giải cứu, đứng lên dùng Lời Chúa bênh vực Tin Lành, dùng Lời Chúa bác bỏ lý luận của những kẻ chống đối.

"Những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống" là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và bằng lòng sống vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Họ có tên trong Sách Sự Sống nghĩa là được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Câu 4: Con hiểu rằng, đời sống trong Chúa là một đời sống vui mừng trong Chúa luôn luôn, trong mọi nghịch cảnh. Vì con dân chân thật của Chúa thì sống bằng sức của Chúa và sống bằng niềm hy vọng, trông cậy nơi các Lời Chúa phán hứa. Trong thực tế, dù trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng mỗi khi tiếp nhận một lẽ thật trong Lời Chúa thì lòng con trở nên vui mừng. Con nghĩ đó là một nguyên lý trong nhận thức của thân thể thiêng liêng, là tâm thần, khi tâm thần nhận được một điều kỳ diệu trong Lời Chúa thì tự nhiên lòng vui mừng, hớn hở.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp bày tỏ tình yêu trong Chúa của mình bằng hành động cụ thể, đó là hãy đối xử cách dịu dàng với những người lân cận. Câu "Chúa ở gần" Phao-lô đặt ở cuối câu có nghĩa là, vì Chúa luôn ở gần các anh chị em, nên hãy giúp cho mọi người xung quanh nhận biết Chúa, qua cách cư xử dịu dàng của các anh chị em, giúp họ cũng nhận biết Chúa ở rất gần họ.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Câu 6: Con hiểu rằng, trong thực tế đời sống con dân Chúa cũng chịu nhiều gian khổ, khó khăn, vì bị người thế gian ghen ghét, ma quỷ rình rập gây hại, nhưng vì con dân Chúa có Chúa là Đấng lớn hơn mọi thế lực. Nên Phao-lô khuyên chớ lo phiền gì hết, khi gặp bất cứ khó khăn, nan đề gì, hãy tâm tình, cầu nguyện dâng trình lên Chúa, khẩn xin Chúa giải cứu và tạ ơn Chúa vì Ngài cho phép điều ấy xảy ra vì ích lợi cho mình.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 7: Con nghĩ rằng đây là một câu Thánh Kinh rất đáng để học thuộc lòng, và đọc to lên mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, những hiểm nguy trong cuộc sống. Thật sự, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết của thế gian, mà chỉ có con dân chân thật của Chúa, khi trải qua nghịch cảnh mới thấu hiểu được. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của con dân Chúa trong Đấng Christ Jesus, nghĩa là thay vì than vãn, trách móc, kêu than, thậm chí xúc phạm Chúa khi gặp nghịch cảnh như những người không có lòng tin, thì con dân Chúa sẽ dâng lời cảm tạ Chúa, nhớ về đời sống của Đấng Christ cùng những lời Chúa hứa, mà sống mạnh mẽ, can đảm.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Câu 8: Con hiểu rằng, những điều chân thật chính là Thánh Kính cùng những điều bày tỏ lẽ thật của Thánh Kinh. Những điều đáng tôn là sự vinh quang của Thiên Chúa, các danh xưng của Thiên Chúa, các điều răn của Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa, ân điển của Thiên Chúa, Hội Thánh và những chức vụ trong Hội Thánh.

Những điều công chính là những điều thể hiện sự công chính, không tư vị, không lạm dụng thẩm quyền Thiên Chúa ban cho, là những điều không làm hại đến quyền lợi chính đáng của người khác.

Những điều thánh sạch là những điều không dính dáng đến các sự ô uế, như các hình tượng, mê tín dị đoan, tà giáo và ngoại giáo, các chuyện vui đùa tục tĩu...

Những điều đáng yêu chuộng là những lẽ thật mầu nhiệm trong Lời Chúa, cùng những sách vở, bài giảng, bài chia sẻ, làm chứng, mà bày tỏ được những lẽ thật về Thiên Chúa và làm tôn vinh danh Chúa.

Những điều có tiếng tốt là những điều giúp giải quyết được nan đề của người khác, đem lại ích lợi cho người khác, làm tôn vinh danh Chúa. 

Những điều trọn lành và đáng khen là những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa. 

Con dân Chúa cần phải nghĩ đến những điều ấy và thường thực hành trong đời sống như lời Phao-lô kêu gọi tiếp trong câu 9.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu 9: Con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô kêu gọi con dân Chúa bắt chước nếp sống của ông, như họ đã từng học, nhận, và nghe các lẽ thật về Tin Lành từ nơi ông, và đã thấy ông sống đúng với những gì ông rao giảng. Vì bản thân Phao-lô cũng bắt chước nếp sống của Đấng Christ và kinh nghiệm được một cuộc sống bình an khi sống nếp sống ấy, nên ông mạnh mẽ khẳng định, ai sống theo như vậy thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng người ấy.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, và giúp con chuẩn bị mọi sự cần dùng cho một tuần làm việc mới. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Thu Hương
22/10/2023 23:25

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày bình an. Giờ đây, con nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh khai sáng trong tâm trí con, soi dẫn con hiểu Lời Ngài theo ý muốn Ngài đã định cho con chứ không theo ý của con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực và làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Câu 1: Con hiểu rằng, đối với Phao-lô thì con dân Chúa ở thành Phi-líp yêu mến Chúa, có cùng đức tin với ông, và ông yêu quý, nhớ thương họ. Họ là sự vui mừng và mão của ông. Con hiểu rằng trong tâm trạng của một sứ đồ, thì việc con dân Chúa do sứ đồ ấy rao giảng Tin Lành mà đứng vững trong đức tin hoặc trưởng thành trong đức tin là niềm vui cho sứ đồ ấy. Đó cũng là kết quả của sự rao giảng Tin Lành của sứ đồ ấy, là sự vinh quang của người ấy nơi thiên đàng. Con hiểu "mão" giống như vương miện, tượng trưng cho sự cao quý của người ấy, mà sẽ được Chúa ban thưởng trong đời sau.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Câu 2 và câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa, có nghĩa là cùng tìm cầu ý Chúa để có sự hiệp một với nhau trong khi làm các linh vụ. Sứ Đồ Phao-lô xin các con dân Chúa ở Phi-líp, là những người mang ách chung chân thật, có nghĩa là những người mang ách của Chúa, cùng một đức tin trong Chúa giúp ông giúp đỡ Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ bởi vì các bà ấy đã chiến đấu với Phao-lô và các bạn của ông trong khi ông gặp khó khăn, thử thách trong mục vụ và những công vụ nhà Chúa.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Câu 4 và câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Con tin rằng, khi là con dân chân thật của Chúa thì không lo buồn, sầu não mà những ngày của họ là những sự thỏa lòng và niềm vui trong Chúa. "Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em" có nghĩa là hãy thể hiện nếp sống dịu dàng, bản chất của các anh chị em cho người khác nhìn thấy, không phải bởi tiếng khen, mà bởi làm chứng cho người khác thấy là Chúa đã biến đổi họ được nên như vậy.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, khi trong con người xác thịt thì những khó khăn, bắt bớ, thử thách xảy đến cũng có thể khiến con dân Chúa cảm thấy lo phiền nhưng những lúc như vậy thì con dân Chúa hãy cầu nguyện, khẩn xin, và tạ ơn mà trình dâng mọi sự lên cho Chúa. Sau khi cầu nguyện đến với Chúa bởi đức tin thì ai cũng sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa bao phủ, là sự bình an mà không có điều gì khiến cho con dân Chúa nao sờn đức tin được.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu 8 và câu 9: Con hiểu rằng, có nhiều điều trong cuộc sống mà ranh giới của sự phạm tội hay không phạm tội cũng rất mỏng manh, con không biết có nên làm hay không thì câu 8 là một lời hướng dẫn. Chỉ cần con tự đối diện với Chúa và trả lời mỗi một ý thì con có câu trả lời cho chính mình. Ngoài ra, nếu điều gì không làm bởi đức tin thì con không nên làm. Thời của Sứ Đồ Phao-lô, những người được chứng kiến nếp sống hàng ngày của ông, được ở bên cạnh ông nghe những lời khuyên dạy của ông thì thật là phước hạnh, và đó cũng chính là những bài học thực tế giúp cho con dân Chúa bắt chước theo.

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cầu xin Ngài nhớ đến gia đình con và cô Lan trong giấc ngủ đêm nay được mọi sự bình an. Nguyện xin Chúa sai thiên sứ đóng trại xung quanh nhà của con, bảo vệ từng thành viên trong ngôi nhà của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong chức vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Lan
23/10/2023 04:55

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính thưa Cha, con xin được suy ngẫm Phi-líp 4:1-9. Con xin Cha dạy dỗ con ạ.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Thưa Cha, con hiểu những điều Phao-lô viết trên là chân thật từ nơi tấm lòng mà nói ra.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Phao-lô nhắc đến tên hai người nữ Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hãy có cùng ý tưởng trong Chúa, tức theo hiệp với Lẽ Thật. Phao-lô tin những người có tên trên cùng các bạn đồng công khác với ông sẽ có tên trong Sách Sự Sống.

Con hiểu đây là đức tin của Phao-lô, bởi Chúa ấn chứng mà ông tin, còn cụ thể các tên thì ông chưa thể nhìn cụ thể được. Vì con đọc ở Khải Huyền, trong ngày chung cuộc, Sách Sự Sống mới được mở ra, ai có tên trong đó mà không bị xóa đi, thì được Chúa cứu. Đó là những người được Chúa chọn trước sáng thế và trung tín với Chúa.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Thưa Cha, con hiểu sự vui mừng trong Chúa là vui mừng trong tâm thần của thần trí bình an nơi lòng, là bông trái lành của thánh linh, ra từ Chúa, không khi nào có thể vơi cạn, mất đi hay bị ngoại cảnh tác động nếu cứ vững lòng trung tín. Khác với sự vui mừng tạm bợ của cảm xúc, lý trí luôn dao động theo hoàn cảnh của thế gian.

Thưa Cha, nếu trong nghịch cảnh, hoạn nạn Chúa cho phép xảy đến với con mà lòng con xao động, bất an thì con chưa có được sự vui mừng theo nghĩa trong câu Thánh Kinh này. Con xin Chúa gìn giữ con trong những hoàn cảnh khó khăn, trong mọi nơi mọi lúc.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Con hiểu dịu dàng cũng là đặc tính của tình yêu, bông trái lành của thánh linh, ra từ Chúa, đến bởi Đức Thánh Linh. Người ở trong Chúa, được tái sinh thì tâm tính luôn hiền hòa, yêu thương, chân thật, có cách cư xử, lời nói, thái độ khiến người khác cảm thấy được yêu thương, tôn trọng, đem lại sự dễ chịu, yên bình cho người mình tiếp cận.

Phao-lô nói "Chúa ở gần" theo con hiểu là ông muốn dâng lời biết ơn, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Cũng nói lên lẽ thật, rằng khi một người có Chúa, ở trong Chúa, được Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ thì luôn có nếp sống tỏa ra bông trái của thánh linh, trong sự vui mừng, dịu dàng cách chân thật, tự nhiên, là bản tánh giống như Đức Chúa Trời, không qua kỹ năng học tập giả dối của thế gian.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Con xin Chúa giúp con hôm nay nhẩm học thuộc 3 câu trên và con xin Chúa ghi khắc trong lòng con và giúp con áp dụng ạ.

Kính thưa Cha, con người cũ của con thì hay lo lắng, bất an, làm những điều không ích lợi. Con xin Cha cất vĩnh viễn khỏi con mọi tội lỗi dễ vấn vương của con người cũ xấu xa. Cho con được luôn vui mừng, bình an, làm các việc đem lại ích lợi thuộc linh cho Hội Thánh và chính mình, cũng như ích lợi cho hết thảy những người lân cận.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Đây là lời khuyên rất chân thành, thực tế, không thực dụng.

Khi chúng con biết hạ mình, lắng nghe, học hỏi và làm theo những lời khuyên phải lẽ, những tấm gương tốt trong Chúa, cùng nhau theo gương của Đức Chúa Jesus thì sẽ luôn có sự bình an, là bình an thật đến từ Chúa.

Bài học con nhận được:

1. Xin Chúa cho con được đến với Ngài, để tra xét lòng con xem con có thật có sự vui mừng, bình an trong Chúa như bài học hôm nay hay chưa.

2. Nếp sống con đã có được những bông trái thánh linh của sự dịu dàng chân thật hay chưa?

3. Mọi sự con nói, con làm có gây dựng, ích lợi hay chưa?

4. Con có đang luôn hạ mình lắng nghe, học hỏi và làm theo những sự khuyên dạy trong Chúa hay chưa?

Con xin Chúa giúp con tự tra xét và xin Chúa biến đổi, thánh hóa con mỗi ngày ạ.

Con cảm tạ ơn Cha về những sự dạy dỗ của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/10/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
23/10/2023 12:04

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và thêm sức cho con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp bằng những từ ngữ bày tỏ lòng yêu quý cùng sự nhớ thương của ông dành cho họ. Họ chính là sự vui mừng của ông, vì nếp sống của họ được kết quả trong Tin Lành mà ông hết lòng, hết sức rao giảng, dạy dỗ. Ông ví họ như chiếc mão của ông mang trong chức vụ của mình, họ chính là sự vinh quang của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô tha thiết kêu gọi những ai là con dân của Chúa thì hãy đứng vững trong Ngài. Nghĩa là không chỉ tin Tin Lành, đón nhận sự cứu rỗi, mà cần sống theo đúng những gì mình đã tin, đã nhận nơi Chúa. Trong những sự hoạn nạn, thử thách, cám dỗ thì hãy tỉnh thức, dùng những khí giới mà Đức Chúa Trời đã ban cho mà chống cự với mưu kế của Sa-tan, làm mọi thứ để đứng vững trong đức tin nơi Ngài. Luôn tin rằng chúng con đang ở trong sự chăm sóc và bảo vệ của Cha, mọi việc xảy đến là trong sự cho phép của Ngài, nhằm đem lại điều ích lợi cho chúng con, dù có thể ngay lúc đó lý trí chúng con không biết vì sao những việc này lại xảy đến.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người sẽ được đứng vững vàng càng hơn trong Chúa khi họ có sự hiệp một cùng Hội Thánh, có cùng một ý tưởng với các anh chị em cùng Cha chân thật của mình. Không phải ai cũng có sự suy nghĩ giống nhau, vì chúng con là những chi thể riêng biệt được Ngài đặt để trong những vị trí khác nhau theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nhưng trong Chúa thì chúng con sẽ luôn có cùng một ý tưởng, cùng một mục tiêu, là sống đẹp lòng Ngài vì chúng con cùng thuộc về một thân thể của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô gọi Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là các người đã chiến đấu với ông và những bạn đồng công khác của ông trong Tin Lành, họ đều là những người có tên trong Sách Sự Sống. Vì vậy cả Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ đều là con dân chân thật của Chúa, mục đích của đời sống họ là giống nhau vì họ cùng chiến đấu vì Tin Lành, thế nhưng có lẽ trong một sự việc nào đó họ đã có những quan điểm khác nhau, đưa ra cách xử lý vấn đề khác nhau, mà chưa có đồng thuận với nhau được. Có lẽ sự việc không đồng thuận này ngày càng lớn đến nỗi Sứ Đồ Phao-lô ở xa cũng được biết, vì thế ông nhắn gửi cho một người, ông gọi là "người cùng mang ách chung chân thật" để giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ tiếp nhận lấy ý kiến của nhau, trở lại hiệp một cùng nhau trong Chúa.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Thưa Cha, khi con đọc câu 4 lòng con cũng dấy lên sự vui mừng, con cũng cảm nhận được lòng vui mừng hớn hở của Sứ Đồ Phao-lô. Điều ấy thật lạ lùng khi ông vừa mới khuyên và sắp đặt người để giải quyết sự bất đồng trong Hội Thánh xong. Con hiểu rằng sau khi nói câu 3 và 4 thì Sứ Đồ Phao-lô có lòng tin chắc rằng sự việc sẽ được giải quyết một cách tốt lành, chính vì thế lòng ông vui mừng. Trong các vấn đề của Hội Thánh thì Chúa vẫn ở đó, và Ngài ở rất gần, vậy nên con dân Chúa ngay trong sự bất đồng quan điểm thì lời nói vẫn ở trong sự dịu dàng. Sự dịu dàng là bằng chứng cho mọi người nhận biết chúng con là con cái của Ngài.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì được làm con cái Ngài, trong mọi sự chúng con đều được đến với Ngài để trình bày những nhu cầu và nan đề của chúng con, chúng con được dâng lời tạ ơn Cha vì Ngài yêu và luôn ban cho chúng con điều tốt nhất. Chúng con thật dại dột khi để lòng chúng con vướng vào sự lo lắng và nỗi buồn phiền vì Cha đã ban cho chúng con sự vui mừng cùng sự bình an. Trong thế gian tăm tối, đầy dẫy sự bất công, dối trá, thù địch này, cảm tạ Cha vì sự bình an của Ngài bao phủ chúng con, gìn giữ tấm lòng và ý tưởng của chúng con được ở trong Đấng Christ Jesus. Trong nhiều nghịch cảnh, thật chúng con chẳng hiểu vì sao mình lại có thể không lo lắng, được bình an, và sống trong sự vui thỏa cho được. Con cảm tạ Cha thật nhiều!

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ cần tâm trí con hướng về những điều chân thật mà Thánh Kinh bày tỏ, lòng con tôn kính Ngài, cũng như nhận biết những việc làm đáng quý, đáng khen của các anh chị em cùng Cha, để làm tấm gương cho mình, học theo họ trong nếp sống tin kính, công bình, thánh sạch, tự gây dựng cho mình và Hội Thánh, hoàn toàn hướng lòng đến sự trọn lành mà Chúa dành sẵn cho con thì đó là điều khiến Ngài đẹp lòng. Nếu chúng con vâng lời, vui lòng làm theo lời khuyên dạy, nhúng chìm tâm trí mình trong sự tốt lành, thánh khiết của Thiên Chúa, thì những sự ô uế, xấu xa, không ích lợi sẽ không còn chỗ nào để chiếm giữ chúng con. Khi ấy, chúng con sẽ được đứng vững vàng trong Ngài, vì Ngài sẽ gìn giữ chúng con khỏi những sự vấp ngã!

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chẳng những khuyên lơn, dạy bảo bằng lời nói, bằng chữ qua những bức thư tha thiết, mà ông còn sống nếp sống của một con người thật sự được dựng nên mới, chiếu ra sự vinh quang của Tin Lành. Vậy nên ông chẳng e ngại hay hổ thẹn mà kêu gọi con dân Chúa hãy làm những điều mà ông đã truyền cho họ, và những điều mà họ được thấy nơi ông.

Con cảm tạ Cha vì sự bình an của Ngài luôn ở cùng chúng con, bao phủ chúng con trong ân điển của Ngài. Nguyện xin chúng con luôn hiệp một, vui mừng, và chuyên cần trong nếp sống mới, và mỗi ngày càng châm rễ vững vàng càng hơn trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/10/2023

...


Vũ Thị Thư
23/10/2023 21:47

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu đời đời của chúng con. Con biết ơn Chúa đã ban cho gia đình con một ngày được bình an, vui thỏa, con cảm tạ ơn Cha cho gia đình con luôn yêu thương nhau. Xin Cha tiếp tục ban ơn biến đổi mỗi người trong gia đình con, để vợ chồng, con cái chúng con đều yêu kính Chúa, mỗi ngày được thêm lên đức tin trong Ngài, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được học Lời của Chúa được chép trong sách Phi-líp 4:1-9. Xin Cha dạy dỗ và giúp con luôn ghi nhớ Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Kính thưa Chúa, qua cách gọi những con dân Chúa tại thành Phi-líp là “hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi” thì con thấy được tình yêu thương quý mến rất mặn nồng tha thiết của ông Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Phi-líp. Ông gọi họ là sự vui mừng và mão của ông. Bởi họ là những bông trái trong công cuộc rao giảng Lời Chúa, họ có đời sống được biến đổi và họ sống theo Lời Chúa, và điều đó khiến cho Phao-lô rất vui mừng, ông được an ủi và vui mừng khi thấy con dân Chúa sống theo Lời Chúa. Ông có lời khuyên cũng như một mạng lệnh của tình yêu đó là “Hãy đứng vững trong Chúa”.

Đứng vững trong Chúa là đứng vững trong đức tin vào sự cứu rỗi của Chúa, trung tín bước đi theo Chúa, sống theo Lời Chúa và sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Và dù trong mọi hoàn cảnh xảy đến thì con dân Chúa cũng phải vững vàng trong đức tin, luôn nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
Con hiểu rằng mỗi chúng con là những chi thể trong cùng một thân thể của Chúa nên sự đứng vững và tăng trưởng trong đời sống thuộc linh của mỗi người sẽ là sự vui mừng của người chăm sóc thuộc linh cho chúng con và những anh chị em cùng Cha.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn thì con được biết Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hai người phụ nữ yêu kính Chúa, cùng đồng hành giúp đỡ ông Phao-lô trong sự hầu việc Chúa của ông, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà hai người phụ nữ này có sự bất đồng với nhau, nên ông Phao-lô khuyên hai bà hãy cần cùng một ý tưởng trong Chúa. Nghĩa là cần phải có sự hiệp một trong sự dẫn dắt của Chúa, theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, tất cả mọi sự cần phải vì sự hiệp một của Hội Thánh trong thân thể của Đấng Christ.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Thưa Cha, câu số 4 là một câu Thánh Kinh con rất nhớ và yêu thích, con thường được Chúa nhắc nhở trong tâm thần mình câu Thánh Kinh này. Đây là một mạng lệnh đối với con, con hiểu rằng đời sống chúng con bước đi theo Ngài là một đời sống được vui mừng, bình an, phước hạnh. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng cần phải vui mừng, bình an, bởi sự tin cậy nơi sự quan phòng của Chúa và tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
Nhờ Lời Ngài thường xuyên nhắc nhở mà con vượt qua được nhiều nỗi buồn và thử thách trong cuộc sống.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa, chúng con cần phải có đức tính mềm mại, nhu mì dịu dàng. Con thấy con còn thiếu sự dịu dàng, xin Chúa giúp con nhớ câu Thánh Kinh này và có sự dịu dàng mềm mại đối với những người xung quanh, đặc biệt là đối với các con của con. Qua câu số 5 thì ông Phao-lô cũng cảnh báo rằng Chúa ở gần, con hiểu ông có ý là ngày Chúa trở lại đã gần.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con có Thiên Chúa là Đấng Chủ Tể của muôn loài vạn vật, Ngài là Đấng Toàn Năng, là Đấng Giàu Có và Ngài yêu thương chúng con, Ngài dành sẵn những điều tốt lành cho chúng con, Ngài luôn quan phòng và chăm sóc chúng con. Vậy trong mọi sự, mọi nan đề xảy ra trên đời sống của chúng con thì chúng con cần phải biết cảm tạ Chúa, không lo lắng phiền muộn, mà phải biết nương cậy Chúa, cầu nguyện khẩn xin với Chúa.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Khi chúng con biết nương tựa nơi Chúa, tin cậy Ngài, không lo lắng mà giao phó mọi nan đề lên Chúa thì chúng con sẽ được sự bình an của Ngài bao phủ chúng con, gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con trong Đấng Christ.

Sự bình an của Đức Chúa Trời không giống như sự bình an của thế gian cho chúng ta. Là con dân Chúa thì dù ở trong nghịch cảnh, nan đề, khó khăn, khổ nạn thì chúng con cũng sẽ luôn được bình an, vui thỏa nếu chúng con biết giao phó mọi sự lên Ngài rồi tin cậy nơi Ngài cách tuyệt đối.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Qua câu 8 con hiểu rằng, con dân Chúa phải luôn nghĩ đến những điều tốt lành như đã được liệt kê ra trong câu 8, nghĩ đến là suy nghĩ đến, hướng lòng đến và làm theo. Đó là những điều chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành, đáng khen.

Một lần nữa trong câu 9 ông Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa học theo chính mình ông, học và làm theo những sự dạy dỗ của ông, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng các anh chị em.

Cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ nhắc nhở con qua Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Lời Ngài cứ ghi khắc trong tấm lòng của con, biến đổi con giúp con sống và bước đi trong Lời của Ngài. Nguyện xin sự vui mừng và sự bình an của Thiên Chúa luôn bao phủ trên đời sống của con và gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 23/10/2023

...


Hồng Liên
23/10/2023 23:55

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Chúa cất đi những triệu chứng nhức đầu mà con đang mang hai ngày qua. Có những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống khiến con lo toan nên đêm về con không ngủ được. Con xin dâng những lo lắng ấy cho Chúa, Ngài hướng dẫn con và soi sáng cho mọi việc con làm sắp tới theo ý muốn Ngài. Và xin Chúa tiếp tục chương trình của Ngài trên con, cũng như trên gia đình con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 4:1-9.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô thể hiện sự vui mừng về mão triều thiên của ông.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Lời động viên của Phao-lô: hãy đứng vững trong Chúa giống như một khẩu lệnh mà mỗi một con dân Chúa phải ghi nhớ. Tin Chúa không có nghĩa là không gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí người tin Chúa còn gặp nhiều gian truân, bắt bớ hơn là người không tin Chúa. Nhưng nếu người ấy có đức tin vững chắc, người ấy sẽ hiểu rằng:

* Tất cả mọi việc xảy ra đều được sự cho phép của Thiên Chúa.

* Tất cả đều nằm trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

* Tất cả những điều xảy đến nhằm thử thách đức tin.

Công dân của Vương Quốc Trời đứng vững trong đức tin để chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ từ các tầng trời hiện ra để tiếp rước và biến hóa thân thể con dân Ngài nên bất tử.

Phao-lô vui mừng lớn khi thấy những công khó của ông đã có kết quả và ông xứng đáng được nhận phần thưởng là mão triều thiên vinh quang của Thiên Chúa. Ông đã thắng giải trong cuộc chạy đua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó cho ông trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Phao-lô khuyên những người trong chức vụ hay những tín hữu trong Hội Thánh hãy bỏ những sự chống nghịch, chia rẽ nhau mà hãy hòa thuận, hãy hiệp một, có cùng tâm tình với Đấng Christ. Đừng vì những sự bất đồng mà chia rẽ nhau. Hãy cảm thông nhau, dìu dắt nhau hướng tới những sự thuộc về thiên đàng.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Phao-lô chia sẻ niềm tự hào của ông về những người đồng công với ông. Những người này đã dự phần rao giảng Tin Lành mà ông đã rao giảng. Ông muốn họ tiếp tục vững vàng chiến đấu trước những sự áp bức vì rao giảng Tin Lành, vì họ giống như ông được sự kêu gọi của Thiên Chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống.

Con dân chân thật của Chúa khi tin nhận Chúa thì phải thật sự ăn năn và phải thay đổi đời sống tội lỗi trước kia, phải để Chúa thánh hóa, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh Ngài để tên của mình được ghi vào Sách Sự Sống.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng và tận hưởng Chúa.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Phao-lô mong muốn mọi con cái Chúa luôn có sự liên kết chung về đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ. Hãy luôn luôn vui mừng về tình yêu, hy vọng, sự sống đời đời, sự cam kết giữa con dân Chúa với chính Chúa mà khiêm tốn phục vụ mục đích của Thiên Chúa.

Những sự lo lắng và xung đột của một người làm cho người ấy trở nên khắc nghiệt với người khác. Nhưng nếu trái tim của người ấy ngập tràn niềm vui của Chúa thì người ấy sẽ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng hơn với những người khác.

Mọi trăn trở trong cuộc sống đều là những nan đề khiến một người có thể trở nên chán nản và u buồn. Nhưng một người lúc nào cũng nắm lấy Chúa, giống như một người sắp chết đuối mà bám được cái phao, thì hẳn nhiên người ấy sẽ được cứu, được chính Chúa hướng dẫn và người ấy sẽ được vào bờ bình an. Chính những hiểu biết trên làm cho người ấy luôn thỏa vui trong Chúa, vì người ấy kinh nghiệm Chúa luôn hiện diện xung quanh người ấy bất cứ thời khắc nào.

Mà đỉnh điểm của niềm vui ấy chính là niềm mong đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Tình trạng chung của mỗi một người khi họ gặp bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống là họ sẽ lo lắng và họ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề ấy. Nhưng Phao-lô nói đừng lo lắng chi hết. Điều này chỉ xảy ra khi họ thật sự là con dân chân thật của Chúa.

Con dân của Chúa hiểu rằng sự lo lắng không cho một kết quả tốt đẹp nào, không thể kéo dài mạng sống lấy một khắc, không làm cho những sự việc xấu xa tồi tệ đang xảy ra trở nên tốt đẹp hơn. Nói một cách khác sự lo lắng ở đây trở nên vô ích. Thay vì phải lo lắng, con dân Chúa dồn hết tâm trí để dâng sự cầu nguyện, giao phó mọi nan đề cho Chúa.

Chúa là Đấng Thông Sáng, sự hiểu biết của Ngài vượt quá tri thức của loài người. Sẽ không có một vấn đề nào là lớn lao mà Chúa không giải quyết được. Đây cũng chính là đặc ân của người được xưng là con cái Chúa, được Chúa chăm sóc.

Sự cầu nguyện luôn luôn đi đôi với sự cảm tạ.

* Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép những sự việc xảy ra.

* Cảm tạ Chúa vì những phép lạ mà Chúa đã làm trong cuộc sống.

* Cảm tạ Chúa vì sự ban cho rộng rãi của Ngài.

* Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ và bảo vệ mỗi ngày.

* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cất lấy những gánh nặng trong cuộc sống.

* Cảm tạ Chúa vì chính Chúa đã chọn chúng con.

* Cảm tạ Chúa vì Ngài đã hiện diện trong đời sống của chúng con.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Chỉ có một lòng hướng về Chúa và mang nặng tâm tình về Ngài, thì sự bình an của Chúa sẽ bao phủ khắp con dân Ngài. Sự bình an mà thế gian không cho được.

Vì sự hiểu biết về Chúa, niềm tin vững chắc và nếp sống của người tin nhận Chúa khiến cho một người luôn mong muốn mình đi trong đường hẹp, đi trong con đường do chính Chúa hướng dẫn. Vì lẽ đó người ấy tránh được những sự cám dỗ, những sự tranh cạnh, bon chen, đua đòi, tránh được sự sa ngã, tham lam, tư dục, một lối sống sa đọa, lầm lạc.

Thay vào đó người ấy sẽ được một nếp sống tin kính, một lòng hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời. Đời sống của người ấy sẽ được thánh hóa, đẹp đẽ cả về thuộc thể cũng như thuộc linh. Một đời sống đẹp lòng Chúa và tôn cao danh Ngài.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Sứ Đồ Phao-lô nêu ra một loạt về những điều mà một con dân chân thật của Chúa cần hướng tới: chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành và đáng khen.

Đây chính là những mẫu mực là thước đo về tấm lòng của người yêu mến Chúa. Đây cũng chính là những điều nên làm mà con dân Chúa cần áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Nó thể hiện nếp sống của một người tin kính Chúa, muốn sống cho Chúa và vì Chúa.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Lại một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những gì mà ông đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy. Ông đã bắt chước Đức Chúa Jesus Christ và đã cẩn thận làm theo. Giờ đây ông muốn con dân Chúa cũng bắt chước như ông, vì ông biết những điều ấy nói lên lẽ thật của Tin Lành.

* Sự bình an đến từ sự tôn kính tôn thờ Đức Chúa Trời.

* Sự bình an đến từ những suy nghĩ tích cực trong tâm trí của một người yêu mến Chúa.

* Sự bình an đến từ mối tương giao và sự cam kết với Thiên Chúa.

* Sự bình an là một món quà từ Thiên Chúa cho những người đặt niềm tin nơi Ngài.

* Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng ban bình an cho loài người.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Lan
24/10/2023 09:57

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha, xin Cha tha tội lỗi cho con những tội mà con không hay không biết. Xin Cha hãy gìn giữ con được bình an. Xin Cha cho con được sự khôn sáng và biết kính sợ Chúa, biết yêu thương anh chị em cùng Cha. Xin Chúa cho con hiểu được Lời Ngài trong phân đoạn Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Thưa Cha, con hiểu rằng, tấm lòng Phao-lô đối với con dân Chúa tại Phi-líp rất tha thiết. Ông gọi họ là các anh chị em cùng Cha yêu quý. Ông bày tỏ sự thương nhớ của ông dành cho họ và vui mừng khi nhớ đến họ. Phao-lô gọi họ là sự vui mừng và mão của ông vì họ kết quả tốt đẹp trong đức tin. Kết quả đức tin của họ là sự vinh quang và phần thưởng còn lại đời đời của Phao-lô. 

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa muốn sống nếp sống mới trọn vẹn trong Đấng Christ thì trước hết phải có tình yêu thương, cảm thông, và hiệp một trong Lời Chúa.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người mang ách chung chân thật là người thật lòng đồng công với Phao-lô trong mục vụ. Những người Phao-lô nói đến đây là những anh chị em chân thật trong Hội Thánh đã cùng đồng công và trung tín với Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành, và xây dựng Hội Thánh. 

Con hiểu rằng, khi con thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành, thì nhận được sự cứu rỗi và tên con được ghi trong Sách Sự Sống. Nếu con quyết tâm bỏ hết mọi sự để vâng phục giữ các điều răn của Chúa, thì con không bao giờ bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống. 

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa vui mừng trong Chúa luôn luôn. Phao-lô nhấn mạnh lời kêu gọi của ông mà cũng là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh: Hãy vui mừng!

Nếu Chúa không ban sự vui mừng cho con, thì Ngài không bảo con: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vậy con có nếp sống đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa hay không là sự lựa chọn của con. 

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự dịu dàng là thái độ hiền hòa, mềm mại, khiến cho người khác dễ chịu và dễ tiếp nhận. Người trong Chúa phải có tấm lòng và thái độ dịu dàng, hiền hòa, mà những người không biết Chúa cũng có thể nhận ra khi họ có cơ hội tiếp xúc hay ở gần một con dân chân thật của Chúa.

Trong thực tế, cả Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đều ở gần những ai vâng giữ những lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa đang ở gần con dân Chúa, chính vì vậy con dân Chúa hãy luôn vui mừng trong Chúa, cho dù cuộc sống có ở trong cảnh ngộ nào. 

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi từ khi con bước đi theo Ngài, mọi gánh nặng đời con, Ngài đã gánh thay hết rồi, không có gì nặng bằng gánh nặng tội lỗi và hậu quả mà con đã từng làm ra khi con chưa tin Chúa. Nhưng trong mọi sự con cũng vui mừng vì con đã có Chúa làm chủ bản thân con, cho con được người mới, không còn con người cũ nữa. Chúa đã ban cho con không còn buồn phiền lo lắng, không sợ hãi, vì vậy con rất bình an, và phước hạnh. Mỗi khi con gặp nan đề là con nguyện xin Chúa mở đường cho con. Trong lúc con gặp nhiều buồn phiền, nghịch cảnh, con xin Đức Chúa Trời giúp con. Thật sự con không còn buồn, và lo lắng nữa, mỗi khi con cầu nguyện xin Chúa là mọi sự đều tốt lành. Con hiểu rằng mọi sự hiệp lại càng có ích cho những ai tin nhận Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Ngọc Lan

...


Vũ Triệu Hùng
25/10/2023 07:26

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con ngày mới hôm nay. Nguyện Ngài gìn giữ và ban ơn trên công việc tay con làm. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Câu 1: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là những người yêu quý và nhớ thương của ông, vì tình yêu tha thiết ông dành cho họ. Không chỉ vậy, họ chính là sự vui mừng của ông khi họ tin nhận Tin Lành và sống nếp sống theo Tin Lành. Họ là mão của Phao-lô, vì đời sống kết quả của họ trong Chúa là phần thưởng của ông còn mãi trong Vương Quốc Trời. Phao-lô kêu gọi họ hãy đứng vững trong Chúa, đừng vì bất cứ điều gì khiến cho bị xiêu tó hay vấp ngã, vì hiện tại họ đang đứng vững trong Chúa bởi kết quả tốt đẹp sống theo Tin Lành.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên hai người phụ nữ trong Hội Thánh tại Phi-líp hãy có cùng một ý tưởng trong Chúa, vì có thể họ bất đồng với nhau về một việc nào đó. Ý tưởng trong Chúa là ý tưởng đúng theo Lời Chúa. Ý tưởng trong Chúa sẽ luôn là yêu thương, công chính và thánh khiết. Nếu ý tưởng thánh khiết mà thiếu tình yêu thương cũng không đúng, mà ý tưởng chỉ yêu thương nhưng thiếu sự công chính cũng không đúng. 

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Câu 3: Con hiểu rằng, qua bài giảng của người chăn, thì người mà mang ách chung chân thật có thể là một nam trưởng lão đứng đầu Hội Thánh tại Phi-líp. Phao-lô mong muốn ông mang thư về Hội Thánh Phi-líp thì sẽ giúp hai người nữ Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ hiểu và có chung một ý tưởng trong Chúa. Hai người nữ đó và Cơ-lê-măn, cùng với các bạn đồng công với Phao-lô đã chiến đấu trong Tin Lành, là những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống. Một người được ở trong Sách Sự Sống là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành và hết lòng sống theo Tin Lành.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Câu 4 và câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô một lần nữa kêu gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vì hãy vui mừng không chỉ là mệnh lệnh của Chúa mà còn là kinh nghiệm thực tế của Phao-lô là người trải qua vô vàn khốn khó nhưng lại đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa. Phao-lô biết con dân Chúa tại Phi-líp không chỉ kết quả trong Tin Lành, mà họ còn dịu dàng trong cách cư xử với nhau, vì thế Phao-lô cũng kêu gọi họ hãy tỏ sự dịu dàng của họ cho mọi người đều biết. Chúa luôn ở gần con dân chân thật của Chúa và ở gần với những ai hết lòng vâng giữ sống theo Lời Ngài.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Phi-líp chớ lo phiền gì hết. Vì trong Chúa thật sự là những sự vui mừng nối tiếp nhau, dẫu ban đầu có những việc xảy đến khiến con dân Chúa hoang mang, lo lắng, sợ hãi, nhưng cuối cùng lại là những điều tốt đẹp, làm ích cho mình. Vì thế, khi có những sự đó, Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ lo phiền, nhưng hãy cứ trình dâng mọi sự lên Chúa qua lời cầu nguyện, khẩn xin và tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Khi đó, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của họ trong Đấng Christ. 

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô ý thức rõ được rằng mọi lời nói và hành động đều bắt nguồn đầu từ trong chính suy nghĩ. Lời Chúa chép: "Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng của người ấy nói". Vì thế, Phao-lô kêu gọi các anh chị em cùng Cha của ông, là những người được Đức Chúa Trời dựng nên mới trong sự công chính và thánh sạch chân thật phải nghĩ đến những điều chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng yêu chuộng, trọn lành và đáng khen.

Những điều chân thật là những điều đúng theo Lời Chúa, vì Lời Chúa là chân thật.

Những điều đáng tôn là những lời nói, việc làm làm tôn vinh danh Thiên Chúa.

Những điều công chính là những điều mang lại sự công bằng, chính trực không tư vị, không mang lại sự bất công, thiệt hại người khác và không lạm dụng quyền Chúa ban cho.

Những điều thánh sạch là những điều thánh khiết, tốt đẹp không ô uế, không dính dáng đến hình tượng.

Những điều đáng yêu chuộng là những sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa được giảng dạy, bày tỏ qua người chăn, các trưởng lão, anh chị em cùng Cha.

Những điều có tiếng tốt là những lời nói và việc làm mang lại sự gây dựng, khích lệ, sự ích lợi cho người khác và tôn vinh danh Chúa.

Những điều trọn lành và đáng khen là những việc lành Chúa sắm sẵn cho con dân Ngài.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô không những giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại thành Phi-líp, mà Phao-lô còn sống theo đúng Lời Chúa dạy. Đời sống của Phao-lô trong những lời nói và việc làm luôn là tấm gương sáng cho con dân Chúa trong các thời đại, vì ông đã bắt chước Đấng Christ. Bởi vậy, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bắt chước ông và làm theo thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng họ.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về những lời dạy tuyệt vời của Ngài trong Thánh Kinh. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp con mỗi ngày được nên thánh từ trong chính suy nghĩ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/10/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
25/10/2023 21:34

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính thưa Cha từ ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Nguyện xin Cha ban cho con có sức khỏe tốt, không bị bệnh nặng thêm nữa, không bị sốt để con chăm sóc được cho hai con của con, con cảm tạ ơn Cha. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng con dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Phi-líp cũng như con dân Chúa mọi thời đại hãy đứng vững trong Chúa. Con hiểu đây là một mệnh lệnh của Chúa, đứng vững trong Chúa là hiệp một cùng Hội Thánh, có đức tin vững mạnh nơi Thiên Chúa, dù mọi nghịch cảnh cám dỗ hay bất cứ sự gì xảy đến với mình thì mình cũng giữ lòng trọn vẹn đức tin nơi Thiên Chúa.
Ông gọi con dân Chúa ở Phi-líp một cách thân thương là hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và thương nhớ của tôi, cho thấy ông rất yêu thương nhớ nhung họ, tình yêu của ông dành cho họ là cho dù xa cách thì cũng luôn thương nhớ, và mong có thể gặp nhau. Họ là sự vui mừng và mão của ông Phao-lô, con hiểu họ là những công dân gương mẫu trong nếp sống tin kính Chúa, họ chính là sự khích lệ kết quả tốt mà ông Phao-lô đã thu đạt được trong hành trình truyền giáo của mình.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng mang ách chung là những người cùng mang một gánh nặng, người mang ách chung chân thật là người cùng tâm tình, cùng một đức tin, cùng một tấm lòng với ông Phao-lô, muốn mang Tin Lành của Chúa rao giảng cho nhiều người được cứu, và cũng đồng lòng chăn dắt những con dân Chúa, để họ ngày càng đứng vững trong đức tin.

Cùng một ý tưởng trong Chúa là cùng nhau, yêu thương giúp đỡ nhau, tỉa sửa cho nhau và có cùng một tiêu chuẩn sống là sống theo Lời Chúa.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Phi-líp hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, và ông lại còn nói nữa hãy vui mừng, con hiểu đây là mệnh lệnh quan trọng mà Chúa ban cho mỗi một con dân chân thật của Chúa, khi mình có Chúa có Cha làm chủ đời mình, mình sống theo luật pháp của Chúa, và luôn vâng phục Chúa thì sự vui mừng trong mọi hoàn cảnh là điều mà mỗi một con dân Chúa sẽ tự nhiên có ạ.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Thưa Cha, con hiểu rằng hãy cho mọi người biết sự dịu dàng của anh chị em, tức là đối với anh chị em trong Chúa, thì trong mọi sự hành động và lời nói phải luôn dịu dàng, con nghĩ đối với những người mà mình yêu sẽ dễ dàng tự nhiên có sự nhẹ nhàng. Còn đối với người ngoại thì con dân Chúa từng lời nói, hành động cũng phải dịu dàng, vì đối với ai thì con dân Chúa cũng phải đối xử bằng tình yêu, khi mình có sự nhẹ nhàng với người ngoại thì đó cũng là một điểm khác biệt của người có Chúa và không có Chúa, từ đó mà cũng chiếu sáng ra danh Chúa.
Con hiểu Chúa ở gần tức là Chúa luôn ở gần với những người tìm kiếm Chúa.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau mệnh lệnh hãy vui mừng trong Chúa, thì con dân Chúa cần thi hành mệnh lệnh chớ lo phiền gì hết, chớ lo phiền tức là trong mọi sự đã dâng trình lên cho Chúa, thì dù Chúa cho phép xảy ra là trái với mong muốn của mình, hay là khó khăn, hoạn nạn thử thách thì con dân Chúa cũng không để cho mình lo lắng buồn phiền lòng, mà trong mọi sự con dân Chúa hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà dâng trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng con dân Chúa không những không lo phiền trong nan đề của mình, mà trong sự ấy phải tạ ơn Chúa vì Chúa cho phép mọi sự xảy ra. Khi đã dâng nan đề của mình lên cho Chúa, phó thác lên cho Chúa, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ con dân Chúa.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Phi-líp và con dân Chúa mọi thời đại, bất cứ điều gì chân thật tức là những sự mà được thi hành đúng theo Thánh Kinh, những điều đáng tôn tức là những việc làm hành động tôn vinh Thiên Chúa, những điều công chính tức là những việc làm công bình chính trực không thiên vị, không lạm dụng quyền của mình theo như Lời Chúa, những điều thánh sạch là những sự không ô uế tội lỗi liên quan đến sự mà Chúa cấm, những điều đáng yêu chuộng tức là những việc làm mang lại gây dựng ích lợi, những điều có tiếng tốt là những việc làm mang lại kết quả tốt cho mình và cho người khác, nếu là trọn lành và đáng khen, thì con dân Chúa phải nghĩ đến điều ấy. Con hiểu là trong suy nghĩ của con dân Chúa luôn hướng đến những sự mà Chúa dạy. Con xin Chúa giúp cho con nhớ rõ phân đoạn Thánh Kinh này, để trong mọi sự con luôn làm theo đúng Lời Chúa ạ.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa, bất cứ điều gì mà con dân Chúa đã học, đã nghe, đã nhận từ ông thì hãy làm theo vì con hiểu ông là một người gương mẫu trong Chúa, ông bước đi theo Chúa, ông học gương Chúa Jesus, khi con dân Chúa có nếp sống Đạo giống ông Phao-lô thì họ sẽ nhận được sự bình an từ Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được con dân Chúa thì phải cùng hiệp một ý tưởng với nhau, để biết được ý tưởng của chúng con là tốt lành là gây dựng thì chúng con phải đối chiếu với Lời Chúa.
Con học được ba mệnh lệnh của Chúa là hãy đứng vững trong Chúa, con luôn vui mừng trong mọi sự, con không được lo phiền, mà trong mọi sự con phải dâng trình lên cho Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết sâu nhiệm Lời Cha. Nguyện xin Cha giúp cho on biết áp dụng Lời Cha vào trong đời sống thật tốt. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
25/10/2023

...


Kim Loan Nguyen
28/10/2023 22:41

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới đầy bình an trong Chúa. Cảm tạ Cha luôn ở bên dìu dắt và rèn luyện con.

Giờ này đây, con xin dâng lên Cha sự hiểu và điều con học được qua phân đoạn Phi-líp 4:1-9 như sau:

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Thưa Cha, qua những lời lẽ đầy sự dịu dàng của Sứ Đồ Phao-lô, con cảm nhận được tình yêu thương và niềm mong nhớ da diết của ông dành cho con dân Chúa ở Hội Thánh Phi-líp. Khi nghĩ về họ ông luôn cảm thấy được sự an ủi, ấm lòng và đầy vui mừng. Ông nói họ là sự vui mừng và là mão của ông. Bởi ông vui khi không chỉ họ đón nhận Tin Lành ông mang đến cho họ. Mà ông nhận thấy họ còn sống rất tích cực trong nếp sống mới trong Đấng Christ. Chính đức tin, sự yêu thương, hy sinh, vâng phục của họ, thông qua các việc làm và nếp sống của họ, là bông trái chín vàng mà ông thu gặt được để dâng lên Chúa của ông. Nên ông khuyên bảo họ hãy cứ tiếp tục sống một nếp sống trong tình yêu của Chúa như họ đang sống. Và cứ luôn tiếp tục đứng vững trong đức tin, đứng vững trong sự vui mừng và trông cậy. Vì Đấng Giải Cứu họ sẽ đến để mang họ ra khỏi thế gian, và họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những việc làm của mình.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Thưa Cha, đây là lần đầu con suy ngẫm về sách Phi-líp. Nên con cũng không được hiểu rõ lắm các con dân Chúa  được Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến. Nhưng qua lời ông viết con có thể hiểu là: Hai bà Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ không có cùng một ý với nhau, ý tưởng của họ bất đồng. Chính vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô mới khuyên họ rằng, dù mỗi người có ý nghĩ riêng của mình với bất kỳ lý do gì. Nhưng là con dân của Chúa, là anh chị em cùng một chi thể trong Đấng Christ, cùng một thần trí thì họ phải luôn có cùng một ý tưởng trong Chúa, và cùng sự hiểu về Lời Chúa, là ý tưởng của hai bà phải đúng với Lời Chúa dạy.

Thưa Cha, qua đây con ý thức hơn và hiểu rõ hơn về sự hiệp một con dân của Chúa rất quan trọng. Bởi vì, trong Hội Thánh sẽ luôn có mỗi người một ý, hoặc có lúc ý kiến sẽ bất đồng với nhau. Nhưng chúng con phải luôn hạ mình, khiêm nhu, yêu thương, lắng nghe nhau để chúng con luôn cùng một ý tưởng trong Chúa. Vì chỉ khi chúng con có cùng ý tưởng trong Chúa, đúng Lời Chúa. Thì chúng con mới được Ngài soi dẫn, chỉ bảo và chúng con mới có cùng cách giải quyết và làm theo thánh ý Ngài mới là đúng nhất. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn giữ được sự hiệp nhất trong Chúa. Luôn hướng về lợi ích chung của Hội Thánh mà làm.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không chỉ khuyên bảo hai bà Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ phải có cùng ý tưởng trong Chúa. Mà ông kêu gọi "người cùng mang ách chung chân thật" là người giữ chức vụ ở trong Hội Thánh mà cùng đồng công với Sứ Đồ Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh rằng: Hãy dùng Lời Chúa để khuyên nhủ hai bà ấy, và giảng giải giúp hai bà hiểu được lẽ thật Lời Chúa để hai bà cùng có cùng một ý tưởng trong Chúa và họ nên phục hòa với nhau. Phao-lô xin họ không chỉ giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ mà cũng giúp cho Cơ-lê-măn và những người bạn đồng công khác của ông, những người có tên trong Sách Sự Sống là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Và để luôn có tên trong Sách Sự Sống thì người đó phải luôn ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ.

Qua đây, con hiểu được thêm rằng không chỉ con cần phải học Lời Chúa ngày đêm để cho con nhớ, để con phải luôn cùng ý tưởng về Lời Chúa với các anh chị em cùng Cha của con. Mà con còn phải ý thức rằng: Con là một chi thể trong nhà Chúa là Hội Thánh thì con phải luôn có trách nhiệm gia đình mình. Không thể đứng ngoài mà nhìn không quan tâm, hoặc nghĩ rằng là đó không phải việc của mình. Mà con cũng phải luôn quan tâm thông công với các anh chị em khác, hoặc nếu trong vòng chúng con có những gì bất đồng ý kiến thì chúng con cần phải luôn lắng nghe, cảm thông, an ủi, giúp đỡ nhau để cùng nhau sống đúng Lời Chúa, để trong nhà Chúa kết đầy hoa trái của sự yêu thương, công chính và thánh khiết.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh đến lời kêu gọi mà ông đã luôn khuyên bảo con dân Chúa là: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng! Bởi vì, ông biết đó không chỉ là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, mà còn là ơn phước Chúa ban cho mỗi con dân Chúa. Ông biết rằng đời sống trong Chúa là phải luôn vui mừng. Khi con dân Chúa không nhận lãnh ơn vui mừng, thì chỉ cần sự lôi kéo của ma quỷ, bị nó tấn công hoặc gặp sự thử thách khi nghịch cảnh đến thì họ cũng chỉ biết than vãn, cay đắng, thù hận. Và sẽ dễ đánh mất đi thuẫn của đức tin. Từ đó họ sẽ bị dễ vấp phạm tội và mau bị chán nản, bỏ cuộc, rồi từ từ họ sẽ quay trở lại cuộc sống tội lỗi trước kia. 

Thưa Cha, con hiểu rất rõ lời kêu gọi của Phao-lô về sự hãy vui mừng. Không phải sự vui mừng bề ngoài mà là sự vui mừng đến từ tâm thần và linh hồn. Và nếu con dân Chúa không thực hiện được mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, không nhận ơn phước Chúa ban đó thì con dân Chúa rất dễ rời bỏ đường chạy của mình.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa hãy sống theo gương như Đức Chúa Jesus là sống nhu mì và khiêm nhường. Con dân Chúa phải đối xử dịu dàng với nhau, còn phải dùng thái độ nhu mì, dịu dàng với cả những người xung quanh. Hãy để cho mọi người xung quanh chúng ta, không chỉ là các anh chị em cùng Cha thấy được trái tâm thần kết quả trong nếp sống mới trong Đấng Christ. Mà còn để cho những người chưa tin Chúa thấy được tình yêu của Chúa qua con dân chân thật của Chúa. Thấy được bởi có Chúa ở bên chúng ta, ở trong chúng ta mà nếp sống mới trong Đấng Christ của chúng ta chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Đầy sự nhu mì, khiêm nhường, dịu dàng và yêu thương.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 6 và 7: Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô để dạy dỗ, khuyên bảo, an ủi, động viên và bày tỏ cho con dân của Ngài biết rằng: Mỗi bước chân của con dân Chúa, trong hành trình bỏ chính mình vác thập tự giá mà theo Ngài thì không dễ dàng. Sẽ luôn gặp sự tấn công của Ma Quỷ và những kẻ tay sai và tôi tớ nó. Và cũng sẽ gặp sự thử thách rèn luyện từ Chúa để mỗi con dân Chúa phải tập cai trị con người cũ của mình. Chính vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô an ủi con dân Chúa luôn đừng lo sợ, không cần lo phiền bất cứ việc chi hết. Mà hãy luôn vững lòng cứ tiếp tục bước đi và sống theo gương của Đấng Christ. Trong mỗi việc, mỗi thời khắc con dân Chúa phải luôn cầu nguyện với Ngài. Khi gặp bất cứ vấn đề gì cũng phải khẩn xin, trình dâng hết mọi sự lên đến Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ luôn dìu dắt mở đường cho con dân Chúa vượt qua được. Quan trọng hơn hết là Ngài ban sự bình an đến trong tâm thần. Khi con dân Chúa dù có chịu sự hành hạ về thể xác, sự đau đớn bên ngoài, nhưng họ vẫn luôn được bình an trong tâm thần và linh hồn của mình. Vì chính Đức Chúa Trời là Chúa Bình An. Ơn bình an Ngài ban cho con dân Chúa vượt qua sự hiểu biết của họ. Nếu con dân Chúa luôn trông cậy, phó thác nơi Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ luôn giữ gìn lòng và ý tưởng của họ trong Đấng Christ Jesus.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Con hiểu rằng: Sau hết để chúng con luôn ở mãi trong sự bình an của Đức Chúa Trời, được ở mãi trong sự cứu rỗi và ân điển của Đấng Christ. Và tên của chúng con luôn ở trong Sách Sự Sống, thì lòng của họ chỉ hướng về Chúa mà thôi. Trong lòng, trong ý tưởng và suy nghĩ thì chỉ luôn nghĩ đến những điều chân thật, công chính, thánh sạch, được yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành và các điều đáng khen. Có nghĩa đời sống của chúng con phải tránh xa những sự ô uế, thờ hình tượng, tà dâm... chúng con phải luôn nghĩ đến các lợi ích chung mà không chỉ ích kỷ nghĩ đến ý kiến bản thân mình, chúng con phải luôn dịu dàng, ân cần, cảm thông, chia sẻ giúp đỡ nhau cả với các anh chị em cùng Cha và người lân cận mình. Tất cả mọi lời nói, việc làm chúng con phải tôn vinh lên được vinh quang của Thiên Chúa, tôn vinh lên danh thánh Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô không chỉ khuyên con dân Chúa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt lành, trọn vẹn. Mà con dân Chúa còn phải làm những điều đã được biết, được nghe, được nhận, và thấy qua Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh được bày tỏ qua các thư của Phao-lô gửi đến các Hội Thánh. Khi con dân Chúa hết lòng làm theo sự khuyên bảo ở câu 8 và 9 thì họ luôn có sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong họ.

Kính lạy Chúa!
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở trên trong bài học này. Nguyện xin Cha hãy giúp con luôn biết thực hiện mệnh lệnh của Đức Thánh Linh. Biết nhận ơn Chúa ban để con hưởng được sự vui mừng trong Chúa. Con cảm tạ Cha đã thông qua các thư tín của Sứ Đồ Phao-lô mà truyền các lời khuyên, dạy bảo, động viên, an ủi chúng con. Để mỗi chúng con biết rằng: Chỉ cần chúng con luôn vâng phục Ngài, luôn sống và hết lòng làm theo gương Sứ Đồ Phao-lô là gương của Đấng Christ thì chúng con luôn được nhận ơn bình an từ Cha. Nguyện Cha dùng mọi lẽ thật của Lời Cha thánh hóa con để con luôn dùng thái độ nhu mì, khiêm nhường yêu thương mà cư xử với tất cả mọi người. Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ban tràn đầy ân điển, tình yêu của Ngài lên mỗi anh chị em chúng con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Kim Loan
28/10/2023

...


Bùi Văn Vũ
29/10/2023 16:20

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày nữa không phải làm công việc trên công ty để con được làm những việc mà con muốn làm. Cảm tạ Ngài cũng cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:1-9 như sau:

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Thưa Cha! Ông Phao-lô gọi con dân Chúa là "các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi". Con hiểu rằng, tình yêu của ông dành cho con dân Chúa rất lớn, ông thương nhớ con dân Chúa, mong được gặp gỡ con dân Chúa, và thường cầu xin Chúa cho họ trong những lời cầu nguyện của ông.

Ông còn gọi con dân Chúa là sự vui mừng và mão của ông. Con hiểu rằng, trong bước đường đi theo Chúa hầu việc Chúa, ông có rất nhiều sự vui mừng, nhưng điều vui mừng ông muốn nhắc đến lại là con dân Chúa mà ông rao giảng. Bởi con hiểu rằng, điều vui mừng lớn của một con dân Chúa nói chung và với một sứ đồ như ông nói riêng là nhìn thấy con dân Chúa vững vàng trong đức tin và sống đẹp lòng Chúa.

Ông kêu gọi con dân Chúa "hãy đứng vững trong Chúa". Con hiểu rằng "đứng vững trong Chúa" là vững vàng trong đức tin nơi sự cứu rỗi của Thiên Chúa, nơi sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, vững vàng trước những thử thách, khó khăn hoạn nạn trên bước đường theo Chúa và vững vàng trong nếp sống đẹp lòng Chúa.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hai người phụ nữ trong Hội Thánh, là người đã chiến đấu cùng ông Phao-lô trong Tin Lành.
Con hiểu rằng, cùng chiến đấu trong Tin Lành là cùng rao giảng Tin Lành, chịu khổ vì Tin Lành, bảo vệ Tin Lành của Chúa trước những kẻ rao giảng tà giáo. Nhưng có lẽ hai bà không cùng một ý tưởng, bởi vậy ông Phao-lô khuyên hai bà hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa đều mang một cá tính, tính cách khác nhau, và con người thường hay bị thiên lệch quá mức về tính cách của mình trong cách ứng xử. Có lẽ bởi vậy mà hai bà Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ có ý tưởng khác nhau. Đây cũng là điều hay xảy ra trong Hội Thánh. Điều mà mỗi một con dân Chúa cần làm là theo ý tưởng của Chúa, cư xử theo ý muốn của Chúa đã được dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Ông Phao-lô cũng kêu gọi người mang ách chung với ông, con hiểu rằng có lẽ đó là người giám mục của Hội Thánh, đứng ra để giúp Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ nhận biết và làm theo ý muốn của Chúa trong mọi cách ứng xử trong Hội Thánh.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Con hiểu rằng, sự vui mừng trong Chúa bởi vì con dân Chúa được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Trong bước đường đi theo Chúa, dẫu còn nhiều khó khăn thử thách hoạn nạn, nhưng Chúa luôn bên cạnh thêm sức để vượt qua. Những sự khó khăn hoạn nạn đó cũng là những nguyên cớ cho phần thưởng mà Chúa sẽ ban trong ngày Đấng Christ tái lâm.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự "dịu dàng" là sự nhẹ nhàng, nhu mì khiêm nhường. Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sống nếp sống nhu mì khiêm nhường như Đấng Christ đã làm gương cho con dân Chúa.
Sự dịu dàng không những đối với con dân Chúa là các anh chị em cùng Cha mà cho cả những người lân cận xung quanh chúng con. Qua đó mà sự vinh quang của Chúa được chiếu ra ở giữa thế gian.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, trên bước đường theo Chúa, sẽ không ít những khó khăn hoạn nạn, thử thách sẽ xảy ra. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trước những sự đó chớ lo phiền gì hết, bởi những điều đó Ngài đã biết trước và cho phép xảy ra và đó là điều ích lợi cho con dân Chúa. Điều cần làm của chúng con chính là cầu nguyện, khẩn xin và tạ ơn dâng trình những nan đề lên Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lắng nghe, sẽ mở đường gìn giữ mỗi chúng con trước những khó khăn hoạn nạn đó, bởi không một thử thách cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, trong sự đó Chúa luôn mở đường cho chúng con ra khỏi.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người ở thế gian không tin Chúa thường tạo lập những mối quan hệ, để khi xảy ra một vấn đề gì đó thì dùng mối quan hệ đó để nhờ vả, giúp mình vượt qua. Còn nếu ai không có mối quan hệ thì phải phó mặc cho đưa đẩy của sự đời.

Trong Chúa, việc cần làm của mỗi chúng con chính là thiết lập mối quan hệ với Chúa, qua việc suy ngẫm Lời Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa, tôn vinh Chúa... Bởi Ngài chính là nơi chúng con nương cậy, là đồn lũy bảo vệ mỗi chúng con. Sự bình an của Ngài vượt quá sự hiểu biết của chúng con, bởi chúng con dù sống hay chết đều thuộc về Ngài.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha! Sau những lời giảng dạy của ông Phao-lô thì ông cũng đã khuyên con dân Chúa, trước những gì sẽ xảy đến thì con dân Chúa hãy lấy giữ lấy và bày tỏ ra những sự chân thật, đáng tôn, công chính, thánh sạch, đáng khen, có tiếng tốt thì phải nghĩ đến trước tiên. Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa làm theo những gì mà ông rao giảng điều đó sẽ tốt cho con dân Chúa và đã học, đã nhận và đã nghe thì hãy bắt chước ông mà làm. Bởi ông là tấm gương về nếp sống theo Lời Chúa, hết lòng yêu kính Chúa, và dành trọn đời để phụng sự Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn cùng chung một lòng, một ý tưởng trong Chúa. Đó chính là sức mạnh để tiêu diệt mọi mưu kế của ma quỷ đang ngày đêm tấn công chia rẽ Hội Thánh nhất là trong những ngày cuối cùng này. Nguyện xin Chúa gìn giữ hết thảy các anh chị em của chúng con để ngày Đấng Christ tái lâm chúng con được cất lên với Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
29/10/2023...


Đồng Thị Nghĩa
30/10/2023 07:47

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới! Tạ ơn Ngài bổ sức cho con sau một đêm ít ngủ! Con biết rằng Ngài vẫn thường thêm sức cho con rất nhiều vì thể lực của con không tốt lắm, mà con thường ngủ ít. Con cảm tạ Cha cho con được học Lời của Ngài lúc này! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:1-9, con có một số sự hiểu và học hỏi được như dưới đây:

Sứ Đồ Phao-lô tha thiết yêu thương anh chị em cùng Cha của mình trong Hội Thánh tại thành Phi-líp, vì vậy ông khuyên nhủ và ước mong họ hãy cứ đứng vững trong Chúa, không để cho sự cám dỗ hay khó khăn thử thách nào khiến họ lui bước. Như vậy ông và họ sẽ được cùng nhau vui hưởng những ơn phước dư dật mà Chúa ban cho con dân chân thật của Ngài trong cả đời này lẫn đời sau.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là tâm tình chung của mỗi con dân chân thật của Ngài, vì họ ở trong cùng một thân thể của Chúa, là Đấng Christ (Rô-ma 12:5). Cũng vì vậy mà khi có anh chị em cùng Cha nào lui đi trong đức tin thì họ sẽ rất đau lòng. Cha ơi, con kính xin Ngài nhớ đến những ai đã rời khỏi Hội Thánh! Xin Ngài cáo trách sửa phạt họ đủ nặng để họ tỉnh thức mà trở lại với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp hay bất cứ con dân chân thật nào của Chúa, cũng đều là những người cùng nhau mang ách của Chúa, cùng nhau chiến đấu trên mặt trận thuộc linh. Nghĩa là họ cùng chịu những sự khốn khó vì bị bách hại bởi lý do họ sống theo Lời Chúa, cùng phải chịu khó khăn thử thách mà Chúa cho phép xảy ra để thử thách đức tin của họ; họ là những người lính (II Ti-mô-thê 2:3) dùng những khí giới mà Đức Chúa Trời ban như được chép trong Ê-phê-sô 6:11-19, để chiến đấu với những sự cám dỗ và thử thách, chiến đấu với những ham muốn bất chính của xác thịt. Những người như vậy là những người mà tên của họ được chép trong Sách Sự Sống, vì thế họ sẽ được sống đời đời bên Thiên Chúa Vinh Quang. Nếu họ cứ trung tín cho đến cuối cùng thì tên của họ không bị xóa khỏi Sách Sự Sống (Khải Huyền 3:5).

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy cứ luôn vui mừng. Nếu có bất cứ nan đề nào trong đời sống thì họ cũng đừng lo lắng phiền muộn gì, mà hãy cầu nguyện trình dâng những nan đề ấy lên Chúa, hãy khẩn xin Ngài giúp đỡ mình, hãy cứ cảm tạ Chúa đã cho phép những sự ấy xảy ra cho mình để rèn luyện dạy dỗ mình. Vì Chúa cho phép thử thách xảy ra thì Chúa cũng đã sắm sẵn trước phương cách để giải cứu con cái của Ngài, như Lời Ngài có chép:

"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).

Khi con dân Chúa hết lòng tin cậy Chúa mà phó dâng mọi nan đề lên Chúa thì lòng và ý tưởng của họ sẽ ở trong sự bình an lạ lùng của Chúa. Đó là sự bình an không ai có thể hiểu thấu, bình an trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

Thưa Cha, qua điều trên thì con học được rằng nếu trong lòng con có điều gì lo lắng, sợ hãi hay muộn phiền, thì chẳng qua là vì con đã không biết phó dâng mọi sự lên cho Ngài với những lời cầu nguyện, khẩn xin và tạ ơn mà thôi.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa nghĩ tới "bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen". Theo con hiểu thì bởi vì phải có từ trong suy nghĩ rồi mới có hành động nên ông khuyên họ như vậy. Ngoài ra thì con hiểu là mọi suy nghĩ trong họ nên là những suy nghĩ như vậy, chứ không nên là những suy nghĩ ngược lại những điều ấy. Họ phải nghĩ tới và sống trong những điều như vậy thì mới luôn đứng vững trong đức tin.

Thưa Cha, qua câu 9: "Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em." Con học được rằng điều gì con đã học được qua Lời của Ngài, đã nghe được qua sự chia sẻ dạy dỗ của anh chị em và đã thấy được qua nếp sống tin kính Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus và của các tấm gương khác thì con cần phải làm, cần phải cho những điều đó cũng hiện thực trong đời sống của con chứ không được để đó mà lấy nghe làm đủ rồi tự lừa gạt chính mình cho rằng mình như vậy là tốt rồi, như Lời Ngài có chép:

"Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình." (Gia-cơ 1:22).

Con cảm tạ ơn Cha cho con học hỏi được những điều trên! Nguyện xin Cha thương xót mà giúp con làm được hết những gì con đã học hỏi được qua Lời của Ngài! Nguyện xin Ngài giúp cho Hội Thánh luôn hiệp một với nhau, luôn chuyên cần trong nếp sống mới, là nếp sống theo Lời của Ngài để đời sống của chúng con luôn ở trong sự vui mừng! Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Huỳnh Christian Priscilla
01/11/2023 16:57

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Chúa của sự bình an. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự bình an của Ngài luôn bao phủ con trong mọi lúc, mọi nơi để con luôn được vui mừng, bình an trong Chúa, cho dù cuộc sống con có ở trong cảnh ngộ nào. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 4:1-9, dạy cho con dân Chúa phải hiệp một, vui mừng, và chuyên cần trong nếp sống mới.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất yêu quý và tha thiết mong nhớ đến con dân Chúa tại Phi-líp. Vì họ sống đúng theo lẽ thật của Tin Lành và làm theo sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô, thể hiện được phẩm chất tốt lành trong đức tin. Vì thế, họ là sự vui mừng của Sứ Đồ Phao-lô. Sự vâng phục, trung tín sống theo Lời Chúa của họ khiến cho công khó của ông không trở thành vô ích. Sứ Đồ Phao-lô còn gọi họ là mão của ông, vì họ kết bông trái của sự cứu rỗi và họ cũng chính là sự vinh quang và phần thưởng còn lại đời đời của ông. Sứ Đồ Phao-lô thiết tha kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy đứng vững trong đức tin nơi Đấng Christ. Vì ông không muốn họ đánh mất quyền công dân của Vương Quốc Trời, không đánh mất mão vinh quang là phần thưởng còn lại đời đời. Cho nên, Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy hết lòng đứng vững trong Chúa, sống nếp sống theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa đã dành cho họ.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hai phụ nữ trong Hội Thánh tại Phi-líp. Có thể hai người phụ nữ ấy có sự bất đồng ý kiến với nhau về một vấn đề nào đó. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong sự yêu thương, cảm thông, và hiệp một, cùng một thần trí đúng với Lời Chúa.

3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Câu 3: Con hiểu rằng, cả Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ đều sốt sắng, thật lòng chịu khổ, đồng công với Sứ Đồ Phao-lô và Cơ-lê-măn, cùng một số người khác trong sự rao giảng Tin Lành. Họ là những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn, và ban cho sự sống đời đời. Sứ Đồ Phao-lô muốn Ép-ba-phô-đích khi về đến Phi-líp để trao thư của ông cho Hội Thánh, thì cũng giúp cho Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ đồng thuận với nhau.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, và một lần nữa, ông kêu gọi họ hãy sống một nếp sống luôn đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa. Vui mừng trong Chúa luôn luôn là có sự vui mừng trong mọi cảnh ngộ nhờ hiểu biết ý muốn của Chúa dành cho mình.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa trong lời nói và việc làm có ân hậu, có sự dịu dàng, thể hiện sự hiền hòa, giúp ích cho người nghe đến. Con dân Chúa mặc lấy Đấng Christ và sống theo bản tính nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ. Lời Chúa dạy rằng: "Lời nói của các anh chị em phải luôn ở trong ân điển, được nêm muối, để các anh chị em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào." (Cô-lô-se 4:6). Chúa ở gần có nghĩa là Ba Ngôi Thiên Chúa đang ở giữa Hội Thánh và ở với mỗi con dân chân thật của Chúa. Những ai hết lòng sống theo Lời Chúa thì họ luôn có sự vui mừng, bình an trong mọi nơi, mọi lúc cho dù là cảnh ngộ nào xảy ra trong đời sống.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa khi đối diện với sự khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ, hoặc bị tù vì rao giảng Tin Lành thì chớ lo lắng, sợ hãi, và thất vọng. Nhưng con dân Chúa chỉ cần dùng lời cầu nguyện, khẩn xin Đức Chúa Trời giải cứu mình; dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời; tin rằng, mọi cảnh ngộ xảy đến cho mình là sự cho phép của Đức Chúa Trời, vì sự ích lợi cho đời sống thuộc linh của mình.

7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 7: Con hiểu rằng, con dân của Chúa luôn có Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của họ. Vì thế, không có một nghịch cảnh hay bất cứ nan đề nào có thể khiến cho con dân Chúa phải bối rối, hay sợ hãi. Bởi vì sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ ban cho con dân Chúa là sự bình an thật của sự cứu rỗi. Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa là sự bình an của sự quan phòng, giữ gìn lòng của con dân Chúa không lo lắng nhưng được vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Câu 8: Con hiểu rằng: Những điều chân thật là những lẽ thật của Thánh Kinh và những lời nói, hành động, việc làm thể hiện bản tính chân thật của người được dựng nên mới trong Đấng Christ của con dân Chúa. Những điều đáng tôn, là những gì thuộc về sự vinh quang của Thiên Chúa, các danh xưng của Thiên Chúa, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con dân Chúa có các bản tính giống như Thiên Chúa, thể hiện sự yêu thương, công chính, và thánh khiết của con người mới, với lòng kính yêu Chúa và làm mọi sự theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Những điều công chính là những điều làm ra cách chính trực không trái phép; không tư vị trong cách đối xử với mọi người; không bất công; không lạm dụng quyền lợi của người khác. Những điều thánh sạch là những điều thánh khiết không liên quan đến tà thần, mê tín dị đoan, bói toán, giễu cợt tầm phào, lời nói tục tĩu, lời nói dâm ô. Những điều đáng yêu chuộng là những điều đúng với lẽ thật của Thánh Kinh; những tri thức về sự hiểu biết Lời Chúa; và nếp sống thánh khiết của con dân Chúa. Những điều có tiếng tốt là những gì làm sáng danh Thiên Chúa mang lại sự ích lợi cho mình, cho người khác, và giúp gây dựng Hội Thánh. Những điều trọn lành và đáng khen là những điều do Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài làm theo; có sự hiểu biết Lời Chúa đầy trọn; và sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân chúa tại Phi-líp hãy thực hành những gì họ đã học, đã nhận, đã nghe, và đã nhìn thấy qua nếp sống của ông. Phao-lô đã sống trong Tin Lành, thể hiện bông trái của sự yêu thương, công chính, và thánh khiết cách chân thật, làm gương sáng và sống động cho họ. Họ nên bắt chước ông mà sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Có như vậy thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng họ và họ sẽ luôn có sự vui mừng, kết quả nhiều trong Đấng Christ.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho mỗi một con dân Ngài có cùng một ý tưởng với Sứ Đồ Phao-lô và có sự thông công, hiệp một với nhau trong Đấng Christ. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho chúng con thêm sự tri thức càng hơn. Con tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
01/11/2023 16:59

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mấy hôm nay trời mưa nên việc làm nhà xanh của con vẫn chưa xong. Dù vậy, nước mưa khiến cho nền đất càng dẽ hơn. Trời bắt đầu trở lạnh, có đêm xuống đến 0 độ C, nhưng con đã kịp đem hết cây trồng vào nhà xanh cũ. Con mong rằng, tuần tới trời nắng và không lạnh để con có thể hoàn tất việc dựng nhà xanh mới. Con cũng cần làm bệ để thùng chứa nước mưa và dọn dẹp sân bên hông nhà. Tuy con có nhiều việc để làm nhưng con vui thỏa trong sự lao động. Con cảm tạ Cha. Mùa thu năm nay qua nhanh vì dường như mùa đông đến sớm. Con cầu xin năm nay sẽ không có cơn bão lạnh như hai năm qua. Dù vậy, con cảm tạ Cha đã ban ơn cho gia đình con có dự phòng máy sưởi, đèn dầu, bình khí đốt phòng khi mất điện. Với con, thời gian trôi nhanh nên chắc mùa đông này cũng sẽ qua nhanh. Rồi mùa xuân lại đến và con lại có cơ hội viết lời thánh ca mừng xuân và năm mới. Và rồi Lễ Vượt Qua mới cũng sẽ đến và thêm một năm nữa, con được gần hơn ngày Đấng Christ đến. Con tiếp tục cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên đang trong chiến tranh và con cũng cầu thay cho con dân Chúa đang sống tại Gaza, Ukraine, cùng các vùng đang có chiến tranh ở Phi Châu. Xin Cha bảo vệ, an ủi, và tiếp trợ cho mỗi con dân của Ngài. Xin Cha giúp cho dân I-sơ-ra-ên nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh. Xin Cha ban sự bình an cho Giê-ru-sa-lem. Con cảm tạ Cha. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 4:1-9, như sau:

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!

Câu 1: Con hiểu rằng, mối thân tình giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp sâu đậm hơn là giữa Phao-lô và con dân Chúa ở các địa phương khác. Đó là vì ngay từ ban đầu, khi Phao-lô đem Tin Lành Cứu Rỗi đến Phi-líp thì con dân Chúa tại đó đã rất quý mến ông, biết ơn ông, hết lòng vâng phục ông, và sốt sắng tiếp trợ ông trong các hành trình truyền giáo của ông. Họ luôn cầu thay cho ông, gửi tiền và vật dụng cho ông, thậm chí, khi ông bị tù tại Rô-ma, họ đã cử người đến chăm sóc ông. Phao-lô gọi đó là sự thông công với Tin Lành và ông xác nhận là chỉ có Hội Thánh tại Phi-líp là có sự thông công ấy. Thật khó mà tìm được một Hội Thánh địa phương biết quý trọng và đồng công với người rao giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa cho mình như con dân Chúa tại Phi-líp. Vì thế, Phao-lô đã gọi con dân Chúa tại Phi-líp là: "các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi", "sự vui mừng và mão của tôi", và "những người yêu quý của tôi"; một cách gọi ông không dùng với con dân Chúa ở các Hội Thánh địa phương khác. Phao-lô gọi họ là sự vui mừng của ông vì nếp sống trung tín và sốt sắng trong Chúa của họ khiến cho ông vui mừng. Phao-lô gọi họ là mão của ông vì họ là thành quả trong sự hầu việc Chúa của ông, là nguyên cớ sự vinh quang Đấng Christ sẽ ban cho ông trong đời sau. Phao-lô khuyên họ hãy đứng vững trong Chúa. Nghĩa là cứ tiếp tục vững tin nơi ơn cứu rỗi của Đấng Christ, sống nếp sống tin kính Chúa, dự phần trong công việc của nhà Chúa, cho dù trong bất cứ cảnh ngộ nào. Lời khuyên này giúp ích nhiều cho con dân Chúa, khi cơn bách hại Hội Thánh bởi chính quyền La-mã xảy đến khoảng hai năm sau đó.

2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, có lẽ Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ là hai nữ chấp sự trong Hội Thánh tại Phi-líp, sốt sắng trong sự dự phần trong linh vụ truyền giáo của Phao-lô. Có thể họ là hai người dâng hiến nhiều trong số những người dâng hiến để tiếp trợ Phao-lô. Sự tiếp trợ và cầu thay của hai bà cho linh vụ truyền giáo của Phao-lô cũng chính là sự cùng chiến trận với ông khi ông phải chiến trận với ma quỷ và những kẻ chống nghịch Tin Lành. Thánh Kinh và sử liệu của Hội Thánh không nói gì thêm về họ. Nhưng có lẽ họ có sự bất đồng về vấn đề nào đó mà không biết nhường nhịn nhau, vâng phục nhau. Con dân Chúa trong Hội Thánh vẫn có thể không đồng ý với nhau về một vấn đề nào đó. Ngay cả Phao-lô cũng đã có lần không đồng ý với Ba-na-ba về việc đem Mác theo trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì, vì Mác đã tự ý bỏ về trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Sự bất đồng đó khiến cho Ba-na-ba phân rẽ Phao-lô, dẫn đến sự mỗi người theo một hành trình truyền giáo khác nhau. Khi hai bên có ý tưởng trái ngược nhau thì chỉ có thể là một bên đúng. Ngoài ra, còn có nguyên tắc người cấp dưới phải vâng phục người cấp trên. Phao-lô đã trực tiếp gửi lời khuyên hai bà và ông cũng muốn một trưởng lão đứng ra giải quyết sự mâu thuẫn giữa hai bà. Người mà Phao-lô nhờ đó có lẽ chính là giám mục của Hội Thánh tại Phi-líp hoặc là chính người đang giúp Phao-lô chép thư Phi-líp, tức là Ép-ba-phô-đích. Nếu là Ép-ba-phô-đích thì ông đã ghi lại lời ấy để Hội Thánh tại Phi-líp biết là Phao-lô đã nhờ ông đứng ra khuyên Ê-vô-đi và Sin-ti-cơ. Dù là giám mục tại Phi-líp hay Ép-ba-phô-đích, một trưởng lão của Hội Thánh tại Phi-líp, thì họ đều là người cùng mang ách chung chân thật với Phao-lô. Đó là sự thật lòng chăn dắt con dân Chúa tại Phi-líp. Phao-lô cũng gọi những người cùng phụng sự Chúa trong công tác truyền giáo của ông là những người có tên trong Sách Sự Sống. Vì họ đã liều sự sống của mình, trung tín với Đấng Christ, cùng Phao-lô chịu khổ, rao giảng Tin Lành. Có tên trong Sách Sự Sống là có tên trong cuốn sách ghi chép tên những người được hưởng sự sống đời đời.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!

Câu 4: Con hiểu rằng, mặc dù lời khuyên "hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn" là do Sứ Đồ Phao-lô viết cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp, nhưng đó cũng chính là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Vì sự vui mừng đã được Chúa ban cho con dân Chúa, con dân Chúa chỉ cần nhận lãnh. Vui mừng trong Chúa là vui mừng vì biết mình đã được cứu rỗi, đã được ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời, đã được ban cho sự sống đời đời và quyền đồng trị với Đấng Christ. Phao-lô nhắc lại mệnh lệnh "hãy vui mừng" để nhấn mạnh đến sự quan trọng và cần thiết đối với con dân Chúa là hãy nhận lãnh sự vui mừng Chúa ban để có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn. Trong những khó khăn, thử thách, hoạn nạn con dân Chúa vẫn vui mừng. Vì biết rằng, đó là sự Đức Chúa Trời cho phép xảy ra vì sự ích lợi cho mình để khiến mình trở nên giống như Đấng Christ. Lời Chúa trong Rô-ma 8:28-29 đã khẳng định như vậy.

5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!

Câu 5: Con hiểu rằng, con dân Chúa phải học theo Đấng Christ trong sự nhu mì và khiêm nhường. Vì thế, con dân Chúa nói năng, cư xử dịu dàng với mọi người. Khi một người vui mừng trong Chúa luôn luôn thì người ấy cũng luôn vui vẻ, dịu dàng, và ân cần với mọi người. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện và chứng kiến nếp sống mỗi ngày của con dân Chúa. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể con dân Chúa. Đấng Christ đi lại giữa Hội Thánh. Đức Chúa Trời quan phòng Hội Thánh.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại thì con dân Chúa vẫn có các nhu cầu thuộc thể. Nhưng chính lời của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 6:33-34 đã khẳng định rằng, con dân Chúa không cần phải lo lắng về các nhu cầu vật chất mà chỉ cần tìm kiếm sự công chính và Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì chính Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ đủ mọi nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Khi khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ xảy ra thì con dân Chúa chỉ cần dâng trình lên Đức Chúa Trời và trông chờ sự tiếp trợ, giải cứu từ Ngài. Điều quan trọng là luôn biết ơn Đức Chúa Trời. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Ngài. Với đức tin như vậy, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ cho mọi cảm xúc và ý tưởng của con dân Chúa luôn ở trong sự bình an mà không ai có thể hiểu thấu. Sự bình an lạ lùng khiến cho những người bị xử chết vì đức tin nơi Đấng Christ vẫn an nhiên hát tôn vinh Chúa trong giây phút đối diện với sự chết.

8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Câu 8: Con hiểu rằng, tâm trí của con dân chân thật của Chúa thì luôn hướng về những sự đẹp ý Chúa là những sự thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Những điều chân thật là những điều đúng với Lời Chúa. Những điều đáng tôn là Lời Chúa, các danh xưng của Thiên Chúa, các việc làm của Thiên Chúa, các sự thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Những điều công chính là những điều đúng theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, những điều không tư vị, không lẩn tránh bổn phận và trách nhiệm. Những điều thánh sạch là những điều không liên quan đến tà thần, hình tượng, tội lỗi. Những điều đáng yêu chuộng là những sự thông công, hiệp một, yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, sự hiểu biết về Chúa và Lời Chúa, cùng mọi lời hứa của Chúa. Những điều có tiếng tốt là những sự có tính gây dựng, đem lại ích lợi, làm tôn vinh danh Chúa. Những điều trọn lành và đáng khen là mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Câu 9: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Phi-líp đã có một thời gian sống gần Phao-lô, đã nhìn thấy nếp sống của ông. Phao-lô không hổ thẹn mà khuyên họ hãy bắt chước ông những gì họ đã học, đã nghe, và đã thấy nơi ông. Vì ông giảng Tin Lành và sống theo Tin Lành. Họ đã có một tấm gương sống là Phao-lô để biết sống như thế nào là nếp sống mới trong Chúa. Con tự hỏi, có bao nhiêu người rao giảng Lời Chúa, chăn dắt Hội Thánh của Chúa ngày nay có thể thật lòng mà khuyên con dân Chúa như Phao-lô. Khi con dân Chúa sống nếp sống yêu thương, thánh khiết, công chính thì đương nhiên sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Cho dù người đời có tra tấn họ, nhốt tù họ, và giết chết họ.

Thưa Cha, xin Cha giúp con có thể bắt chước Phao-lô để sống như Đấng Christ và có thể thật lòng kêu gọi con dân Chúa như Phao-lô: "Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm." Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:02

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 4:1-9.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên những con dân Chúa chân thật hãy giữ vững đức tin, bắt chước nếp sống tin kính Chúa của ông trong sự vui mừng của sự hiểu biết về Chúa, vui thỏa mỗi ngày dù đó là thuận cảnh hay nghịch cảnh trong đời sống, vì biết rằng moi sự xảy ra trên đời sống đều dưới sự cho phép của Chúa, nếu không phạm tội, vi phạm các điều răn của Ngài, thì cứ hãy luôn vui thỏa trong sự quan phòng tể trị của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chịu những sự khó khăn, hoạn nạn, bị bắt bớ, cầm tù, nhưng ông vẫn luôn vui mừng trong Chúa. Ông đã kinh nghiệm được sự thương khó của Đấng Christ trong sự hoan nạn của ông, và ông biết rằng Chúa luôn ở cùng ông ban cho ông sự bình an lạ lùng mà người thế gian không thể hiểu được.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa sống một nếp sống trong Chúa trong sự vui mừng vì đã được dựng nên con người mới, thoát khỏi quyền lực trói buộc của tội lỗi. Qua nếp sống tin kính, mang lấy bản tính của Đấng Christ khiêm nhường, nhu mì để chiếu ra tình yêu và ân điển của Thiên Chúa cho những người xung quanh thấy được Chúa đang hiện diện trong đời sống mỗi ngày ở giữa thế gian này.

Thưa Cha, con được hiểu rằng trong mọi sự là tất cả những gì trong đời sống dù là nghịch cảnh, như người thế gian cho đó là điều xấu xảy ra, thì con dân của Chúa chớ có lo phiền gì, vì đã có Chúa, mọi sự hãy cầu nguyện, trình dâng, khẩn xin những nan đề của mình lên cho Ngài, và sự bình an của Ngài ban cho, vượt quá sự hiểu biết của loài người.

Thưa Cha, trong đời sống của con, con thấy được Ngài vẫn luôn quan phòng trên con, có những khi khó khăn đối với con là bế tắc không còn có đường giải thoát, thế nhưng con cảm tạ ơn Ngài đã giải thoát con trong sự khó khăn, qua các anh chị em cùng Cha đã giúp đỡ con. Con cảm tạ ơn Ngài vì nếu không có sự bình an của Ngài ban cho thì con không thể nào vượt qua được và sẽ lui đi vì quá sức đối với con. Cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, đời sống của con bước đi theo Ngài là một đời sống đã biết về Ngài, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh, đã thấy và đã kinh nghiệm được sự bình an của Ngài ban cho con. Sự bình an của Ngài thì người thế gian không thể hiểu được, nên họ luôn bất an, lo lắng khi nghịch cảnh xảy ra trên đời sống của họ.

Con cảm tạ ơn Ngài về sự bình an lạ lùng mà Ngài đã ban cho con, nguyện Lời của Ngài luôn ở cùng con và thánh hóa con mỗi ngày, để con ngày càng trở nên giống Đấng Christ trong sự thánh sạch công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023

...


Nguyễn Thị Thúy My
06/11/2023 15:02

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con còn có được sức khỏe, thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 4:6-8 như sau:

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự lo lắng và sự buồn phiền là cảm xúc của xác thịt, đôi khi xảy đến trong tâm trí của con dân Chúa khi phải đối diện với những sự khó khăn, thử thách, hoạn nạn trong cuộc sống. Nhưng Phao-lô muốn con dân Chúa hãy luôn nhớ rằng, Chúa là Đấng Yêu Thương, Thành Tín, Ngài cũng là Đấng giàu có, Ngài sẽ chăm sóc, ẵm bồng con dân của Ngài. Vậy nên không có việc gì khó đối với Ngài, miễn là lòng của mỗi người luôn hướng về Ngài, và trông cậy nơi quyền năng vô hạn của Ngài, như vậy thì người ấy sẽ không lo phiền, nhưng ngược lại là người ấy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình dâng mọi nan đề, nhu cầu trong đời sống của mình lên Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, thì con dân chân thật của Chúa luôn có sự bình an, thỏa lòng cho dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn trên bước đường theo Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của con dân Chúa luôn vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ, và luôn ở trong sự hiệp một với ý tưởng của Đấng Christ. Qua đó, người ấy sẽ luôn biết yêu kính Thiên Chúa trên hết mọi sự và sống nếp sống mới thánh khiết, không tì vết, như một của lễ có thức hương thơm dâng lên cho Ngài. Đồng thời, nếp sống mới của con dân Chúa phải chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết, yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con có được những sự hiểu về Lời của Ngài. Thưa Cha, con cũng hiểu rằng, chỉ có Chúa là Đấng giải quyết mọi nan đề và nhu cầu trong cuộc sống của con, Ngài biết hết mọi sự, có những điều mà con chưa cầu xin thì Ngài đã biết trước và làm thành. Thậm chí sự ban cho của Ngài vượt quá sự mong đợi của con, cảm tạ Chúa, Ngài đã dạy dỗ con để con luôn biết nương cậy nơi Ngài và làm theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trên chặng đường còn lại trên đất này, để lòng con cứ luôn hướng lên Ngài và làm theo mọi điều Ngài phán dạy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
06/11/2023

...


Trần Hữu Tường
07/11/2023 05:19

Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới

1 Vậy thì, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu quý và nhớ thương của tôi! Sự vui mừng và mão của tôi! Những người yêu quý của tôi ơi! Hãy đứng vững trong Chúa!
2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ hãy cùng một ý tưởng trong Chúa.
3 Hỡi người cùng mang ách chung chân thật! Tôi cũng xin anh giúp các bà ấy, là các người đã chiến đấu với tôi trong Tin Lành cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng công khác của tôi; những người mà tên của họ ở trong Sách Sự Sống.
4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng!
5 Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em. Chúa ở gần!
6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.
8 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
9 Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày lao động được bình an, được ơn của Ngài, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Giờ này, con được đến với Lời Ngài, nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con nhận được sự nhắc nhở ở câu 6 và câu 7.

6 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, hai câu Thánh Kinh trên đây nhắc nhớ cho con về bài học rằng con luôn có Chúa là Đấng yêu thương con, quan phòng con nên cho dù có xảy ra điều gì trên đời sống của con thì con không cần phải sợ hãi, lo lắng gì cả. Con chỉ cần dùng lời cầu nguyện, khẩn xin Chúa khi con gặp nan đề trong cuộc sống và tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra vì biết rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì con có Ngài khi sống trong thế gian đầy bất an này. Con có được sự bình an từ nơi Ngài là điều mà người thế gian cũng khao khát mà không có được, con cảm tạ Cha thật nhiều vì điều đó.

Thưa Cha, con tạ ơn Cha vì Lời Ngài hôm nay giúp con được nhớ lại về sự con chớ lo phiền gì hết, giúp con có lại được sự bình an từ nơi Ngài khi con đang gặp nan đề trong cuộc sống. Cảm tạ Cha vì Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày, giúp con được vững lòng trên hành trình về nhà Cha, nguyện lòng con cứ luôn được dầm thấm trong Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
07/11/2023

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ