Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Hôm nay, ngày 20/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 4:10-23.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Mọi sự mà Phao-lô làm được bởi sự thêm sức của Đấng Christ là những sự gì? Thuộc thể hay thuộc linh (câu 13)?
2. Con dân Chúa tại Phi-líp đã dự phần trong sự khốn khó của Phao-lô như thế nào (câu 14)?
3. Sự ban cho và nhận lãnh nào Phao-lô nói đến trong câu 15?
4. Câu "tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em" có nghĩa gì (câu 17)?
5. Tại sao Phao-lô xem sự con dân Chúa tại Phi-líp tiếp trợ ông các nhu cầu vật chất "như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời" (câu 18)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống nếp sống như Phao-lô diễn tả trong câu 11 và câu 12 không?
2. Bạn có tiếp trợ anh chị em trong Chúa với tâm tình dâng của lễ lên Đức Chúa Trời?
3. Bạn có kinh nghiệm được ơn phước được Phao-lô nói đến trong câu 19?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-4_10-23/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
21/10/2023 19:24

Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về một buổi sáng bình an và ngập tràn phước hạnh, khi trong con không còn điều vướng bận nào trong ngày an nghỉ Chúa ban cho con. Mọi công việc đã được hoàn tất trong sáu ngày, nhà cửa, sân vườn cũng đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ để tất cả bước vào sự nghỉ ngơi phước hạnh và chuẩn bị ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Ngoài trời, gió thu se lạnh, nhưng trong lòng con thấy ấm áp vô cùng bởi sự nhận biết tình yêu Ngài vây phủ con.

Trong khi chờ đợi thì giờ nhóm hiệp phước hạnh của Hội Thánh ra mắt Chúa ngày Sa-bát, con lại tìm đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 4:10-23

Kính thưa Chúa!
Cuối thư gửi cho con dân Chúa tại Phi-líp, Phao-lô đã tâm tình về nếp sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của ông và một lần nữa ghi nhận tấm lòng yêu thương quý mến và sự đồng công trong mục vụ qua sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp dành cho ông.

Con hiểu rằng, mọi sự mà Phao-lô làm được bởi sự thêm sức của Đấng Christ là những sự thuộc về thuộc linh, là những sự mà Phao-lô làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mỗi ngày ông sống nếp sống theo ý Chúa, vâng giữ điều răn và luật pháp và hoàn thành mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho ông. Ông sẵn sàng bước vào sự chịu khổ vì danh Chúa, quăng bỏ đi mọi sự mình có để hoàn thành mục đích của Thiên Chúa trên đời sống của ông.

Trên bước đường hầu việc Chúa của Phao-lô, con dân Chúa tại Phi-líp đã dự phần cùng ông trong sự khốn khó bằng sự tiếp trợ chân tình, cùng chia sớt mọi khổ nạn mà Phao-lô trải qua bằng tất cả tình yêu thương, sự lo lắng, xót xa cho ông, quả thực họ đã làm hết lòng đúng như Lời Chúa dạy rằng, làm việc gì hãy hết lòng mà làm như thể đang làm cho Chúa vậy. Đức Chúa Trời của sự thành tín sẽ ban thưởng cho con dân Chúa tại Phi-líp như Ngài sẽ ban thưởng cho Phao-lô trong mục vụ.

Sự ban cho và nhận lãnh mà Phao-lô nói đến trong câu 15 là sự Hội Thánh Chúa tại Phi-líp đã hết lòng ban ra những gì mình có để đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ, cụ thể được Phao-lô nói đến trong câu 16, con dân Chúa tại Phi-líp đã gửi tiếp trợ cho Phao-lô hai lần, họ sẽ được nhận lãnh lại từ Chúa những ơn phước trong đời này và trong cả đời sau.

Trong câu 17 Phao-lô khẳng định, ông không có lòng tìm kiếm lợi vật chất từ con dân Chúa tại Phi-líp, nhưng ông muốn kiếm tìm kết quả trong đời sống đức tin của họ thể hiện thành bông trái lành được bày tỏ qua tình yêu thương, hết lòng hầu việc Chúa qua sự tiếp trợ lẫn nhau trong mục vụ rao giảng Tin Lành, điều đó cũng mang lại phần thưởng từ nơi Chúa đến cho họ như tiền được tích vào tài khoản vậy.

Câu 18 Phao-lô xác nhận, ông đã nhận được đầy đủ những gì Hội Thánh Phi-líp tiếp trợ, và mọi thứ đối với ông thật dư dật, đủ đầy. Ông ví những sự tiếp trợ của Hội Thánh Phi-líp "như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời" vì Lời Chúa dạy, mỗi việc lành của con dân Chúa làm ra đều là của tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời, những việc làm đẹp đẽ của con dân Chúa tại Phi-líp xứng đáng như một thứ hương có mùi thơm, là của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho con được suy ngẫm về gương của Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp trong bài học. Nhìn lại những tháng ngày bước đi theo Chúa, con người hay lo xa cho những ngày chưa tới trong quá khứ chưa biết Ngài đã không còn trong con. Từ khi biết Chúa, con nhận biết rõ ràng Ngài là Chúa là Chủ cuộc đời con, con phó thác mọi sự lên Ngài, dầu khi dư dật hay lúc thiếu thốn con đều thỏa lòng, con không còn chú tâm vào việc ăn gì, mặc gì, cũng không quá lo lắng khi đối diện với nan đề, lúc nan đề tới, trong lòng xuất hiện sự lo lắng con liền đến với Lời của Ngài trong Thánh Kinh và chờ đợi trong sự tương giao, cầu nguyện với Ngài, lập tức sự bình an Ngài vây phủ con.

Thực tế cho con thấy, mỗi khi Ngài để con ở trong sự thiếu thốn, khó khăn con thấy bản thân càng gần Chúa, càng trông cậy Ngài càng hơn, và cứ sau mỗi lần Ngài mở đường không để con phải chịu quá sức mình, thì sự vui mừng tràn ngập lòng con, con biết Ngài vẫn bên con, điều ấy thật quý giá vô cùng đối với con.

Ở trong Ngài, tình yêu thương anh chị em tràn ngập lòng con, mỗi lần được có cơ hội chia sẻ khó khăn cùng anh chị em của mình, lòng con không gợn chút hư vinh mà thay vào đó là lòng yêu thương, cảm thông xuất phát từ tấm lòng và con biết đó là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa kính yêu của con.

Con biết ơn Chúa vì cho con kinh nghiệm sống động ơn phước Ngài ban mà Phao-lô nói tới trong câu 19: Quả thực trong Đấng Christ Jesus, con được hưởng mọi sự giàu có đến từ Cha Thiên Thượng, đặc biệt ấy là sự Ngài bày tỏ cho con những sự cao sâu, mầu  nhiệm qua sự giảng dạy của người chăn và được cùng anh chị em suy ngẫm Lời Ngài hàng ngày. Sự tri thức về Ngài khiến con vui mừng bước đi với mục đích duy nhất nhắm về Quê Hương Trên Trời và con khao khát mong chờ ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh để con được ra đi cùng Ngài. Con biết ơn Chúa về mọi ơn phước ban cho từ Ngài!

Lạy Chúa!
Xin thánh ý Ngài được nên. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài trong bài học. Xin Chúa giúp con luôn nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài mỗi ngày.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 21/10/2023


Đặng Thái Học
21/10/2023 19:30

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Phi-líp 4:10-23 - Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh cuối cùng:

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Phi-líp về niềm vui mừng rất lớn trong Chúa, vì đến thời điểm viết thư, ông đã nhận thấy con dân Chúa đã tỏ lòng yêu quý ông qua sự thông công, quan tâm, tiếp trợ bằng hành động cụ thể. Sự lo tưởng của con dân Chúa dành cho ông là thể hiện sự cao đẹp, được ví như trăm hoa đua nở đúng mùa. Phao-lô nhận biết tấm lòng của con dân Chúa tại Phi-líp trước đây vẫn nghĩ đến ông, nhưng chưa có dịp tiện, mà đến thời điểm đó ông và con dân Chúa mới thấu hiểu tấm lòng của nhau.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Không phải Phao-lô muốn nói đến sự tiếp trợ những nhu cầu thuộc thể của con dân Chúa tại Phi-líp, là sự vui mừng đối với ông. Vì qua những trải nghiệm trong quá trình hầu việc Chúa, ông luôn thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Phao-lô biết chịu đựng trong cảnh nghèo túng, chịu đựng trước sự khinh khi của những người hạ nhục ông, coi ông là người hèn hạ, và ông cũng biết nếm trải sư dư dật. Khắp các nẻo đường trên hành trình truyền giáo và trong mọi sự, ông đã quen với sự no đủ lẫn đói khát, dư dật lẫn thiếu thốn. Con hiểu rằng, Phao-lô là người từng trải qua những nghịch cảnh, thử thách, tôi luyện ông trở nên kiên cường, chấp nhận và bằng lòng trong mọi sự, vì sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho ông.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Thật vậy, loài người là yếu đuối, bất toàn. Phao-lô được Chúa kêu gọi vào chức vụ rao giảng Tin Lành, ông luôn nhận biết quyền năng của Chúa bao phủ, thêm sức cho ông thì ông mới làm được mọi sự theo thánh ý Ngài. Đồng một tâm tình với Phao-lô, chúng con luôn trông cậy vào sức toàn năng của Chúa để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn, không ai có thể nhờ sức riêng mà hoàn thành bất cứ việc gì.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Phao-lô tỏ lòng biết ơn Chúa, và khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp về sự đồng công với ông, dự phần trong sự khốn khó của ông trong mục vụ rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Phao-lô muốn nhắc nhớ con dân Chúa tại Phi-líp bằng tình cảm sâu nặng rằng, như con dân Chúa đã biết, vào lúc ông khởi sự rao giảng Tin Lành tại xứ Ma-xê-đoan, không có Hội Thánh nào thông công với ông trong sự Chúa ban cho để tiếp trợ ông và ông cũng không nhận lãnh sự tiếp trợ gì, ngoại  trừ chỉ có con dân Chúa tại Phi-líp. Cũng vào thời điểm đó, lúc Phao-lô ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, con dân Chúa tại Phi-líp đã một lần, rồi hai lần tiếp trợ cho sự cần dùng của ông. Điều này cho thấy Phao-lô mong chờ sự chu cấp của con dân Chúa đến mức, đếm đến mỗi lần được tiếp trợ “một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.”

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Phi-líp hiểu thêm về ông, rằng ông không tìm kiếm quà tặng, là thứ xa xỉ, hình thức, mà ông chỉ cần đến nhu cầu cần dùng của mình trong lúc khó khăn, thiếu thốn, và ông tìm kiếm sự trưởng thành, tăng trưởng thuộc linh của con dân Chúa, được ví như tài khoản của con dân Chúa luôn thêm lên vậy.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Vậy, Phao-lô xác nhận về những gì con dân Chúa tiếp trợ đều đã nhận hết, và đang dư dật. Nhận hết là nhận hết tấm lòng dâng hiến của con dân Chúa, và tấm lòng ấy vẫn đang chất chứa trong lòng ông. Ông được đầy dẫy vì đã nhận được những vật tiếp trợ của con dân Chúa gửi qua Ép-ba-phô-đích, được ví như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ xứng đáng dâng lên Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Ngài.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô bày tỏ sự tương giao mật thiết của mình với Đức Chúa Trời, và trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, ông nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa đầy đủ mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh y theo sự giàu có của Ngài. Qua tấm lòng của Phao-lô đối với Chúa và đối với con dân của Ngài, con noi theo ông trong sự luôn cảm tạ, tôn vinh Chúa, và chúc phước cho anh chị em cùng đưc tin trong mọi sự.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Bởi những ơn phước mà Đức Chúa Trời của ông và của hết thảy con dân chân thật của Ngài, là Thiên Chúa Đức Cha, nên Phao-lô nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến đời đời. Đây là lời Phao-lô dạy chúng con dâng lên Cha lời cầu nguyện chính đáng, phải lẽ mà chúng con luôn luôn thực hành như vậy.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.

Phao-lô gửi lời chào hết thảy các thánh đồ, là những con dân chân thật trong Đấng Christ Jesus. Và ông cũng chuyển lời chào của những người ở cùng ông đến con dân Chúa tại Phi-líp. Và cuối cùng, Phao-lô thay cho các thánh đồ trong nơi ở của ông chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người trong hoàng tộc của Sê-sa. Ngoài chức vụ rao giảng Tin lành cứu rỗi của Chúa, Phao-lô còn là người rất chu đáo trong giao tiếp ứng xử, dẽ dặt đến mức không bỏ sót một ai trong những người ở bên cạnh ông. Điều này cũng nói lên sự giao tiếp rộng, thân tình giữa ông và những người gần gũi ông.

23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Lời cuối cùng trong thư, Phao-lô nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con ở cùng hết thảy anh chị em cùng đức tin tại Phi-líp, và cũng là lời nguyện xin ân điển của Ngài ở cùng tất cả con dân chân thật của Chúa trong mọi thời đại.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh cuối cùng trong sách Phi-líp, dạy con noi theo gương Phao-lô về nếp sống, tin kính, thỏa lòng trong Chúa, tấm lòng yêu thương, quý mến, sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp dành cho ông, và sự tận tụy của Phao-lô trong mục vụ chăm sóc đời sống thuộc linh và thuộc thể cho con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Con nguyện luôn giữ nếp sống như Phao-tô đã diễn tả trong câu 11 và 12, sẵn lòng tiếp trợ anh chị em trong Hội Thánh với tâm tình dâng của lễ lên Đức Chúa Trời theo khả năng và sự cảm động của Ngài. Con cũng có kinh nghiệm về ơn phước Chúa ban như Phao-lô đã nói đến trong câu 19, là chia sẻ ơn phước Chúa ban cho mọi người thì thật phước thay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học.

21/10/2023 


Nguyễn Christian Grace
22/10/2023 10:16

Suy ngẫm Phi-líp 4:10-23

Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con thêm một ngày mới, một tuần mới bình an phước hạnh trong sự quan phòng chăm sóc yêu thương và gìn giữ của Cha. Cảm tạ ơn Cha giờ đây lại ban cho con có thời gian, sức khỏe và điều kiện học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ con giúp cho con có sự hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con một cách đúng theo thánh ý của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Phi-líp 4:10-23 như sau:

Từ câu 10 đến câu 12: “Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô vui mừng trong Chúa trước đời sống tin kính cũng như tấm lòng yêu mến Phao-lô của con dân Chúa tại thành Phi-líp, họ không những chỉ nghĩ đến Phao-lô, thương mến Phao-lô mà họ còn thực hiện tình yêu bằng các việc làm cụ thể là gửi người lẫn của cải vật chất đến để giúp đỡ, an ủi và chăm sóc Phao-lô khi ông đang gặp khó khăn. Nhiều lần trước đây con dân Chúa tại thành Phi-líp đã đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành, trợ giúp anh chị em cùng Cha về của cải vật chất. Nay họ lại trung tín trong nếp sống yêu thương đùm giúp, chia sẻ gánh nặng cho nhau như Lời Chúa dạy và đã bày tỏ tình yêu của họ dành cho Phao-lô càng hơn trong việc gửi Ép-ba-phô-đích đến Rô-ma để chăm sóc Phao-lô khi ông đang bị cầm tù chờ ngày ra trước tòa án của Sê-sa. Phao-lô hiểu rất rõ tấm lòng của con dân Chúa ở thành Phi-líp luôn yêu thương và thường lo tưởng đến ông nhưng không có dịp tiện. Ý của Phao-lô ở đây không phải ông nói đến nhu cầu vật chất mà là sự tiếp sức về thuộc linh. Bởi vì khi Phao-lô ở tù thì không có người anh chị em nào đồng tâm tình với ông trong việc lo lắng cho đời sống đức tin của con dân Chúa ở các Hội Thánh như tâm tình Phao-lô đã giãi bày ở Phi-líp 2:20. Nhưng con dân Chúa ở thành Phi-líp lại một lần nữa gửi người và của cải vật chất đến để tiếp trợ và giúp đỡ Phao-lô khiến cho ông được an ủi nâng đỡ và an lòng về đời sống đức tin của con dân Chúa ở tại thành Phi-líp. Bởi vì như Phao-lô khẳng định ông đã học được trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Ông biết chịu nghèo hèn và biết được sự dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, Phao-lô đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Kính thưa Cha,
Con hiểu nhu cầu về tinh thần là điều quan trọng hơn những sự cần dùng về vật chất, cũng như giá trị thuộc linh là sự hằng còn đời đời và là điều đáng quý hơn cả thế gian như Lời Cha phán dạy: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8: 36)
Thật vậy, bằng kinh nghiệm con đã được Cha cho trải nghiệm trong đời sống mình giúp con hiểu rất xác quyết rằng: Nếu con không có Chúa thì đời con chẳng có ý nghĩa chi. Nếu Chúa không vui lòng về con thì những việc làm của con còn có ích gì? Con cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài dạy dỗ con hiểu được càng hơn giá trị lớn lao lạ lùng của sự vui mừng trong Chúa vì đời sống nở rộ bông trái thánh linh của các anh chị em cùng Cha được sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây.

Câu 13: “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 13 theo văn mạch hàm ý Phao-lô muốn nói rằng bằng năng lực Chúa ban cho ông trong Đấng Christ, ông chịu đựng được mọi sự từ nghèo hèn, thiếu thốn, no đói cho đến sự dư dật; ông vượt qua được mọi sự từ sự vu oan, bắt bớ, khảo tra, đánh đập, tù đày…; và ông làm được mọi sự là sự dù trong chốn lao tù ông vẫn trung kiên dạn dĩ rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, vẫn làm tôn cao danh Chúa, vẫn chiếu ra sự vinh quang vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng ông yêu kính, tôn vinh, thờ phượng và hầu việc Ngài; và cuối cùng là ông vẫn có thể bày tỏ tình yêu thương của ông đến những anh chị em cùng Cha mà ông yêu quý bằng việc làm là gấp rút cử Ép-ba-phô-đích trở về thành Phi-líp mang tin của ông để con dân Chúa ở Phi-líp được an lòng về ông. Kết lại con hiểu : “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho Phao-lô, Phao-lô làm được mọi sự” là làm được mọi sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên Phao-lô, dù cho ông phải trải qua bất cứ cảnh ngộ nào Chúa cho phép xảy ra trên ông.

Câu 14: “Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự dự phần trong sự khốn khó của Phao-lô mà con dân Chúa ở thành Phi-líp đã làm, chính là việc họ đã cử Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc Phao-lô về thuộc thể và đồng công cùng Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành trong thời gian Phao-lô bị tù tại Rô-ma. Đây là nếp sống cho Chúa và vì Chúa, là bông trái của đời sống tin kính, yêu thương, vâng phục và thực hành những gì đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy của con dân Chúa tại thành Phi-líp.

Câu 15 và câu 16: “Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em. Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.”

Kính thưa Cha,
Qua hai câu Thánh Kinh trên con càng hiểu rõ càng hơn những việc làm của con dân Chúa ở tại thành Phi-líp, họ đã đồng công hiệp một và đồng hành cùng Phao-lô ở buổi ban đầu đầy khó khăn trong việc rao giảng Tin Lành. Trong khi ở thời điểm đó không có một Hội Thánh nào thông công với sứ đồ Phao-lô thì con dân Chúa ở thành Phi-líp đã tiếp trợ cho sự có cần dùng của Phao-lô và đã đồng công cùng Phao-lô dự phần đóng góp cho những Hội Thánh khác. Con hiểu đây cũng chính là nguyên nhân vun trồng mối ân tình sâu nặng yêu thương tha thiết giữa Phao-lô và con dân Chúa ở tại thành Phi-líp, vì họ đã cùng nhau đồng cam cộng khổ, đã đồng một đức tin, một thần trí, một tấm lòng trong Đấng Christ Jesus vào lúc ban đầu của Tin Lành!

Câu 17: “Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.”

Một lần nữa Phao-lô khẳng định ông khen tặng, yêu thương, khích lệ và dành những lời chứng tốt cho con dân Chúa ở tại thành Phi-líp không phải vì lợi vật chất hay vì họ đã từng trợ giúp ông về của cải nhưng những lời ông xác chứng về nếp sống tin kính của họ mục đích để họ càng đứng vững trong đức tin, ngày càng kết nhiều bông trái tốt lành cho nhà Chúa để phần thưởng của họ được ban cho từ Chúa càng thêm lên như một sự tích lũy của tài khoản trên nước trời vậy. Như Lời Cha phán dạy: “Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.” (Ma-thi-ơ 6:19). Bởi vì sự vui mừng trọn vẹn của Phao-lô trong Chúa chính là sự con dân Chúa trưởng thành trong đức tin, trong sự tin kính, vâng phục và làm theo Lời Chúa, chính là kết quả nở rộ của những bông trái lành của họ.

Câu 18 và câu 19: “Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus”

Kính thưa Cha,
Con hiểu, mặc dù điều cốt yếu là bông trái thuộc linh của con dân Chúa ở tại thành Phi-líp đã khiến cho Phao-lô được khích lệ, được an ủi và có sự vui mừng rất lớn trong Chúa. Nhưng Phao-lô cũng xác nhận sự tiếp trợ về vật chất của con dân Chúa ở thành Phi-líp qua Ép-ba-phô-đích mang đến cho ông cũng là một việc lành, cũng là sự hầu việc Chúa, cũng là một của lễ có thức hương thơm mà con dân Chúa ở thành Phi-líp dâng lên cho Chúa được Chúa đẹp lòng và vui nhậm.

Kính thưa Cha,
Lời Cha dạy con hiểu rằng khi chúng con tiếp trợ, đùm giúp người chăn hay bất kỳ anh chị em nào trong Chúa đang khó khăn và cần sự trợ giúp vì tình yêu thương, cũng chính là chúng con đang hầu việc Chúa, đang dâng của lễ lên cho Chúa, đang làm những việc lành giúp gây dựng Hội Thánh.
Hội Thánh là thân thể của Chúa vì vậy mà những việc làm của con dân Chúa dành cho anh chị em cùng Cha của mình trong danh của Chúa, và vì tình yêu thương trong Chúa sẽ được Đức Chúa Trời là Đấng vinh quang giàu có vô lượng vô biên sẽ chăm lo và đoái đến mọi nhu cầu của họ trong Đấng Christ Jesus. Như có chép:
“Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.”
(Ma-thi-ơ 10:40-42).

Câu 20: “Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý nghĩa đời sống của chúng con là để tôn vinh Thiên Chúa, để thờ phượng Thiên Chúa và hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa. Nên mặc dù Ngài là Đấng Công Chính và Yêu Thương. Ngài luôn báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy những việc họ làm và tùy vào tấm lòng yêu kính của họ đối cùng Ngài, nên con dân Chúa luôn được Ngài đoái xem, ban thưởng và chu cấp những sự có cần dùng trong đời sống của họ ngay trên đất này để cho họ có đời sống dư dật và sung mãn trong Ngài . Nhưng trên hết mọi sự thì sự vinh quang duy thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng con cho tới đời đời!
Vì vậy mà trong hầu hết các thư tín của Phao-lô gửi đến con dân Chúa ông đều quy vinh hiển về cho Thiên Chúa, Đấng chúng con yêu kính tôn vinh và thờ phượng.
Con cảm tạ ơn Cha, qua đây con cũng được học biết cách dâng trình lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh Ngài trong mọi sự, trong mọi lúc, mọi nơi, nghĩa là cả linh hồn, tâm thần và thể xác xác thịt của con không thôi hướng về Thiên Chúa, không thôi tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa yêu kính của con trong từng phút giây đời sống.

Câu 21 đến câu 23: “Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]”

Kính thưa Cha,
Phao-lô thân thương gửi lời chào đến hết thảy anh chị em cùng đức tin với ông tại thành Phi-líp và gọi họ là các thánh đồ trong Đấng Christ. Ông cũng không quên thay mặt hết thảy những anh chị em là những thánh đồ ở cùng ông gửi lời chào thăm con dân Chúa ở thành Phi-líp. Điều này giúp con hiểu được quả thật những anh chị em cùng đức tin ở thành Phi-líp và hiện có mặt bên cạnh Phao-lô lúc bấy giờ đã có một đời sống đẹp lòng Chúa, đã hết lòng yêu kính Chúa và sống cho Chúa, hết lòng biệt mình riêng ra thánh cho sự dùng của Chúa như một công cụ công bình trong tay Chúa. Qua đây con cũng được thêm phần hiểu biết về đời sống tin kính và thánh khiết của tấm gương người xưa, giúp con như được nâng đỡ và thêm lên sự vững vàng trong đức tin, trong sự tin kính và trong sự ra sức sống đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên con biết mình vẫn rất nhỏ nhoi yếu đuối và nhiều thiếu sót. Vì vậy mà con luôn cần sự thương xót, sự đoái xem, sự bình an của Cha bao phủ con và gìn giữ con trọn vẹn trong ân điển yêu thương đời đời của Đấng Christ Jesus.

Nguyện kính xin tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh bao phủ, thánh hóa và gìn giữ hết thảy chúng con trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Cha từ nay cho đến vĩnh cửu.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý và hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện thiết tha trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Grace Christian.
Ngày 22/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/10/2023 22:03

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ Chúa vì mọi điều Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con là có ích lợi cho con. Con cảm tạ Chúa vì trong Ngài con được bình an và thỏa lòng. Giờ này, con học Lời Ngài, xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài và khiến con được tươi mới mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô bày tỏ nỗi niềm rất vui mừng của ông trong Chúa, vì tình yêu của con dân Chúa tại Phi-líp đối với ông bày tỏ qua sự lo lắng, suy nghĩ và tiếp trợ cho ông. Ông vốn biết rằng họ vẫn nghĩ đến ông nhưng do không có dịp tiện mà tiếp trợ ông. Phao-lô cũng cho biết ông không phải chỉ hàm ý nói đến nhu cầu về thuộc thể của mình. Con hiểu ông vui vì tình yêu Chúa và yêu anh chị em của con dân Chúa tại Phi-líp bày tỏ qua hành động cụ thể. Phao-lô cho biết trong Chúa ông đã học được hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Bởi ông cũng từng biết sự dư dật, giàu có, cũng từng trải qua sự nghèo hèn. Ông từng đi khắp nơi và trải qua mọi sự đó, ông đã quen với việc có lúc no có lúc đói, có lúc dư dật, có lúc thiếu thốn. Những điều Chúa cho phép xảy ra đó trên đời sống ông, ông thỏa lòng, bởi vì Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho ông, và trong Ngài ông làm được mọi sự. Con hiểu bởi tấm lòng yêu kính Chúa, Phao-lô được Chúa ban ơn thêm sức, ban năng lực để vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách đó. Con hiểu bởi tấm lòng yêu kính Chúa mà Phao-lô khi gặp khó khăn, thử thách thì đã không than van, ông biết tạ ơn Chúa, cậy ơn Chúa, cầu xin Chúa giải cứu mình.

2. Về phần của Phao-lô, ông biết cậy ơn Chúa mà làm được mọi sự, vượt qua được mọi sự. Nhưng về phần của con dân Chúa tại Phi-líp thì ông khen họ đã làm tốt khi có tấm lòng dự phần với ông trong sự khốn khó mà ông trải qua. Trong thời điểm khó khăn đó, chỉ có con dân Chúa tại Phi-líp đã cùng sẻ chia nỗi khó khăn với ông và cùng thông công với ông trong việc tiếp trợ, dự phần vào việc rao giảng Tin Lành. Họ không chỉ gửi một lần mà còn hai lần để chuẩn bị cho những sự cần dùng của Phao-lô. Phao-lô cho biết không phải mục đích của ông là tìm kiếm những món lợi vật chất từ phía con dân Chúa, nhưng ông tìm kiếm sự kết quả, bông trái của con dân Chúa là hành động cứu giúp anh chị em cùng Cha chính là bông trái của họ là điều đáng quý trọng. Phao-lô cho biết ông đã nhận được hết những thứ mà con dân Chúa tại Phi-líp gửi cho ông và ông cho biết mình đang được dư dật. Ông xem những thứ mà con dân Chúa tại Phi-líp gửi cho ông là những của lễ có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Chúa. Con hiểu ông rất trân quý, trân quý không phải giá trị của món đồ, mà trân quý bởi tấm lòng của con dân Chúa. Con hiểu điều đó khiến cho Phao-lô được đầy dẫy, dư dật sự vui mừng. Ông tin rằng Chúa là Đấng sẽ ban thưởng lại cho con dân Chúa tại Phi-líp mọi nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thuộc thể y theo sự giàu có của Ngài. Con hiểu người có lòng yêu thương cứu giúp anh chị em cùng Cha sẽ được Chúa chẳng những ban cho thêm ta-lâng để hầu việc Chúa tiếp, mà còn được Chúa ban thêm lên cho tấm lòng yêu thương anh chị em cùng Cha càng hơn, yêu Chúa càng hơn.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của Phao-lô khi ông trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Đó là một điều đáng quý và làm tấm gương sáng cho con noi theo. Lạy Chúa, con nguyện xin Ngài cũng ban cho con một tấm lòng yêu kính Ngài như vậy, để dầu trong sự dư dật hay nghèo hèn thì con luôn biết cảm tạ Chúa mà thỏa lòng. Con hiểu rằng, khi Chúa cho dư dật cũng là để rèn tập cho mình trong sự quản lý và sử dụng ta-lâng Chúa ban cho sao cho lợi ra. Cũng vậy, khi Chúa cho khó khăn một chút là để rèn tập mình biết trông cậy nơi Chúa, rèn tập mình trưởng thành trong đức tin. Hết thảy là để rèn tập, thử luyện mình trưởng thành trong Chúa, đó là điều quan trọng.

2. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của con dân Chúa tại Phi-líp, thật tình yêu đối với Chúa và đối với anh chị em cùng Cha trong họ nở rộ, bông trái ấy bày tỏ qua hành động tích cực cứu giúp, tiếp trợ, đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, chẳng những là đồ vật cần dùng mà còn cử Ép-ba-phô-đích tới để cùng đồng công với Phao-lô. Lạy Chúa, con nguyện xin Ngài ban cho con tấm lòng yêu Chúa và yêu anh chị em cùng Cha của mình như vậy. Để con luôn sẵn lòng cứu giúp anh chị em cùng Cha của mình, vì đó là việc lành Chúa sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
23/10/2023 22:51

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 4:10-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vốn đã vui mừng khi nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp, nay ông lại vui mừng càng hơn nữa, khi biết sự lo tưởng cho ông lại nở rộ trong lòng họ. Động từ "nở rộ" chỉ về tấm lòng yêu thương của con dân Chúa tại Phi-líp làm con nhớ đến những vườn hoa hồng nở rộ vào buổi sớm mai, mà con có vài lần nhìn thấy trên đường con đi học lúc nhỏ. 

Lòng lo tưởng của con dân Chúa tại Phi-líp cứ nở rộ và khi có dịp tiện thì họ thể hiện thành hành động, bằng cách quyên góp tiếp trợ và gửi người đến chăm sóc ông. Việc họ gửi Ép-ba-phô-đích, một người tận tụy phục vụ Hội Thánh, đến chăm sóc Phao-lô cũng đã cho thấy họ yêu thương ông biết dường nào. 

"Trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện" có lẽ là từ khi nghe tin ông bị tù tại Giê-ru-sa-lem vào cuối mùa xuân năm 58, họ vẫn lo tưởng đến Phao-lô nhưng vì lý do bất khả kháng nào đó mà chưa cử người đến tiếp trợ, chăm sóc ông được.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Phao-lô có ý nói vì ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ như Đấng Christ, nên niềm vui mừng to lớn của ông không phải là vì nhận được sự tiếp trợ cho các nhu cầu. Mà ông vui mừng vì thấy tình yêu của Chúa trong con dân Chúa tại Phi-líp càng ngày càng lớn thêm.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Câu 13: Con hiểu rằng, đời sống trong Chúa là sống bằng sức toàn năng của Thiên Chúa chứ không phải sức riêng. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì trên bước đường đi theo Ngài, mỗi ngày con lại cảm nhận được nhiều hơn sự được Ngài thêm sức là như thế nào. Quả thật, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, nếu không có sự thêm sức của Ngài, con không thể nào bước đi nỗi!

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì tình yêu của con dân Chúa Phi-líp đối với ông được thể hiện thành hành động cụ thể. Ông vui mừng cho họ vì như vậy là họ dự phần trong sự khốn khó của ông, nên đồng thời họ cũng có phần trong sự vinh quang và phần thưởng đời sau mà Chúa ban cho ông.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "vào lúc ban đầu của Tin Lành" là lúc ban đầu Phao-lô rao giảng Tin Lành tại xứ Ma-xê-đoan. Tại xứ Ma-xê-đoan, Phao-lô cùng Si-la đã bị bắt bỏ tù tại thành Phi-líp, bị những người Do-thái theo Do-thái Giáo tại thành Tê-sa-lô-ni-ca vu khống lên chính quyền là những kẻ làm loạn, hai ông phải lánh đến thành Bê-rê. Những người Do-thái theo Do-thái Giáo tiếp tục đến Bê-rê bắt bớ, nên hai ông phải lánh đến thành A-thên. 

Trong các chuyến đi lánh nạn của Phao-lô và Si-la khi rời khỏi xứ Ma-xê-đoan thì chỉ có con dân Chúa tại Phi-líp đã hai lần gửi tiếp trợ những sự cần dùng cho hai ông.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, như Phao-lô đã trình bày trong câu 11 và 12, ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ khi đi theo Chúa. Nên điều ông tìm kiếm không phải là các sự tiếp trợ. Nhưng ông vui mừng vì sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp là sự thể hiện đức tin của họ. Điều đó khiến cho tài khoản ở trên trời của họ được tăng thêm. Ông vui mừng vì đến ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những sự cứu giúp vì tình yêu trong Chúa của họ.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, câu "tôi đã nhận được hết, và đang dư dật" nghĩa là Hội Thánh tại Phi-líp đã tiếp trợ cho Phao-lô không chỉ đủ dùng mà còn dư ra. Phao-lô ví những vật phẩm từ con dân Chúa tại Phi-líp như một thứ hương có mùi thơm vì đó không phải là những món đồ dùng bình thường, mà là được con dân Chúa chuẩn bị chu đáo, và gửi gắm tình cảm vào đó. Có lẽ, ngoài tiền và thực phẩm họ còn gửi cho ông quần áo ấm do chính tay họ may vá, cùng các loại thảo dược.

Trong kinh nghiệm của Phao-lô, ông tin chắc rằng dù con dân Chúa tại Phi-líp có phải nhịn bớt phần của mình để tiếp trợ ông, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp lại cho họ mọi nhu cầu cần dùng.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Câu 20: Con hiểu rằng, Phao-lô xin dâng mọi vinh quang lên Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Cha của hết thảy con dân Chúa. Con thấy Phao-lô có sự phân biệt "sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" và "sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta". "Sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" là sự vinh quang của Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối dựng nên muôn loài vạn vật. "Sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta" là sự vinh quang của Đấng dựng nên một thực thể có một không hai là Hội Thánh. Hay nói cách khác, trong muôn loài thọ tạo, thì Hội Thánh là thực thể duy nhất thể hiện được trọn vẹn tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
[Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, vào cuối thư Phao-lô gửi lời chào hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp kèm lời chúc phước quen thuộc, là, nguyện xin cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Chúa. Quả thật, con dân Chúa chỉ cần có ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là mọi ơn thương xót của Ngài, để bước đi trong cuộc đời này.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự đọc, suy ngẫm sách Phi-líp và viết lại những sự suy ngẫm. Nguyện rằng lời kêu gọi "hãy vui mừng mãi mãi" của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô sẽ theo con suốt hết linh trình trên đất này. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhờ lời dạy "qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự", để con can đảm đi hết linh trình trên đất này. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ tấm gương hết lòng phục vụ Sứ Đồ Phao-lô của con dân Chúa tại Phi-líp, để làm tròn bốn phận tiếp trợ cho người chăn của con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Phạm Trịnh Minh Anh
23/10/2023 23:40

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha giữ gìn con trọn ngày hôm nay, và ban con thì giờ, phương tiện, sức khỏe để con lại được đến với Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 4:10-23.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm, lo lắng, thương nhớ của các con dân Chúa tại Phi-líp. Họ không chỉ nghĩ về ông mà còn thể hiện ra bằng hành động cụ thể khi có dịp tiện. Hành động ấy như một bông hoa được nở rộ, khoe ra vẻ đẹp của nó. Tình yêu của các Hội Thánh tại Phi-líp cũng như vậy, mãnh liệt, đầy sức sống, và mang lại niềm vui mừng lớn cho Sứ Đồ Phao-lô. Ông vui không phải vì sự cần dùng của ông trong thuộc thể được con dân Chúa tại Phi-líp chu cấp, đáp ứng. Bởi trong Chúa, ông đã được Chúa ban cho ông được kinh nghiệm sự thỏa lòng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Sứ Đồ Phao-lô là người có xuất thân tốt, có địa vị trong xã hội thời ấy, ông có danh tiếng và quyền thế, nên ông biết rõ và quen với sự dư dật trong thuộc thể. Nhưng khi gặp Chúa thì những sự đó ông xem là sự lỗ, ông dấn thân trong sự phụng sự Chúa, đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành, nếm trải sự thiếu thốn, đói khát, nguy hiểm, bị mắng chửi, bị đánh, bị sỉ nhục (I Cô-rinh-tô 4:11-13) nhiều lần đến nỗi ông nói ông đã quen. Những điều ông từ bỏ, không dễ mấy ai có thể từ bỏ, nhiều nỗi khó khăn ông trải qua, chịu khổ vì danh Chúa cũng không ai có thể dùng sức riêng mà làm được. Nhưng bởi ý muốn của Chúa, Sứ Đồ Phao-lô đã làm được mọi sự, nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho ông.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Con dân Chúa tại Phi-líp đã dự phần trong sự khốn khó của Sứ Đồ Phao-lô khi họ tiếp trợ mọi thứ cần dùng cho ông trong tình yêu chân thật. Dù không có sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp thì Đấng Christ cũng sẽ thêm sức để ông vượt qua sự khốn khó, để hoàn thành việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông.

Thưa Cha, qua bài chú giải con hiểu rằng khi Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu rao giảng trong xứ Ma-xê-đoan cho người ngoại là lúc ban đầu của Tin Lành. Lúc ông bị bắt bớ nên phải rời khỏi xứ, thì chỉ có Hội Thánh tại Phi-líp tiếp trợ, gửi cho ông và các bạn của ông các sự cần dùng, trong các hành trình truyền giáo. Họ đã đồng công với Sứ Đồ Phao-lô trong sự khốn khó của ông vì Tin Lành, vì thế mà họ đã thông công với ông trong sự ban cho, ấy là họ được góp phần sức của mình vào việc rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lẽ Thật, họ được đồng chịu khổ với ông, với Đấng Christ. Thế nên những phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho Sứ Đồ Phao-lô, thì con dân Chúa tại Phi-líp cũng được thông công trong sự nhận lãnh phần thưởng ấy. Đức Chúa Jesus Christ cũng dạy như vậy trong Ma-thi-ơ 10:41.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói không phải để tìm kiếm quà tặng là sự lợi về vật chất, nhưng ông tìm kiếm sự kết quả trong Chúa của Hội Thánh tại Phi-líp. Kết quả ấy là sự họ được trưởng thành trong đức tin, chuyên cần trong sống nếp sống mới, thể hiện tình yêu thương chân thật qua hành động cụ thể, đó chính sự thêm lên cho tài khoản trên trời của họ, cũng chính là quyền lợi của họ.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Hội Thánh tại Phi-líp không chỉ gửi tiền bạc, và các vật cần dùng, mà còn cử Ép-ba-phô-đích đại diện cho họ đến với Sứ Đồ Phao-lô để thay họ hết lòng chăm sóc, tiếp trợ cho ông mọi nhu cầu có cần. Ông xác nhận với họ là ông đã nhận được hết và đang dư dật trong thuộc thể, được đầy dẫy sự vui mừng trong thuộc linh. Ông ví những sự tiếp trợ của họ dành cho ông, như một loại hương thơm, là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài vui nhận.

Đức Chúa Trời của ông sẽ ban thưởng lại cho họ, Ngài sẽ làm đầy mọi nhu cầu của họ, theo sự giàu có của Ngài, trong sự vinh quang của Thiên Chúa, và trong ân điển cứu rỗi của Đấng Christ Jesus. Sứ Đồ Phao-lô nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời là Cha của ông và của họ, còn mãi cho tới đời đời, bởi Ngài khiến cho mọi nhu cầu của con dân Ngài được đầy tràn từ thuộc thể đến thuộc linh.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Sứ Đồ Phao-lô và những người ở với ông, đặc biệt những người thuộc hoàng gia, là gia đình của Hoàng Đế Nê-rô, gửi lời chào đến hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp. Ông chúc cho họ được ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở cùng. Vì trong Đấng Christ hết thảy nhận được sự cứu chuộc, được tái sinh, được phụng sự Ngài, và được Ngài thêm sức để làm được mọi sự, được góp phần vào chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con, giúp con hoàn tất sự trình bày những điều con suy ngẫm về thư Phi-líp. Con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con những lời khuyên, lời kêu gọi, lời khích lệ trong thư. Con được học tấm gương sáng của con dân Chúa tại Phi-líp trong mối thông công của sự ban cho và nhận lãnh, trong tình yêu thương chân thật. Con được học biết nhiều hơn về Sứ Đồ Phao-lô, về sự vui mừng, thỏa lòng của ông trong mọi sự. Nguyện con luôn biết noi gương những người như Sứ Đồ Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp, học theo họ trong nếp sống yêu thương, tận hiến, phụng sự Ngài trong sự thỏa lòng và vui mừng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/10/2023


Trần Thị Thu Hương
24/10/2023 00:35

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đời đời của chúng con, chúng con dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa của chúng con, Chủ của chúng con. Chúng con nguyện ở trong nhà của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có thì giờ này học Lời Ngài. Con nguyện Ngài ở cùng con, soi dẫn cho con và ban năng lực cho con hiểu và áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Câu 10, câu 11, và câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa thì yêu thương nhau cách tự nhiên, nhất là đối với sứ đồ, người chăn dắt mình, đưa mình về với Chúa thì mình càng biết ơn nhiều hơn. Thế nên, khi nghĩ đến họ thiếu thốn hay cần dùng của anh chị em trong Chúa thì mình luôn sẵn lòng giúp đỡ. Sứ Đồ Phao-lô hiểu tình yêu của anh chị em tại Phi-líp đối với ông. Ông biết rằng họ lo tưởng đến ông, không phải bởi nhu cầu vật chất, mà cả bởi tấm lòng thương nhớ ông. Dù những nhu cầu về chỗ ở, ăn, mặc, di chuyển... thì ai cũng cần dùng nhưng Sứ Đồ Phao-lô luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, dù no hay đói, dù thiếu thốn ông vẫn thỏa lòng. Ông đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn: Con hiểu rằng chữ "quen"có nghĩa là ông đã phải trải qua rất nhiều những sự thiếu thốn nhưng ông vẫn trung tín như là khi đang được dư dật. Lý do vì sao trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy mà ông vẫn trung tín yêu mến Chúa và chạy cuộc đua mà Chúa kêu gọi ông? Bởi vì ông có Chúa đi cùng.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Câu 13: Con hiểu rằng, khi một người thuộc về Chúa thì người đó là một Christian, một người mang trên người danh Đấng Christ. Mọi việc người ấy làm đều mang ách của Chúa. Chúa nâng đỡ, ban thêm sức, soi dẫn để người ấy được khôn sáng và sức lực trong mọi việc, dù là việc nhỏ, từ sinh hoạt cá nhân, chăm sóc nhà cửa, việc ăn việc uống, việc làm kiếm sống, việc thuộc linh, từ từng lời nói đến hành động đều có Đấng Christ ban thêm sức. Nếu không bởi năng lực từ nơi Chúa thì người ấy làm bởi sức riêng nên dễ ngã gục. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về linh vụ Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa này, bởi vì qua đây mà con được đổ linh sự sống mỗi ngày nên những việc con làm hàng ngày. Con cảm nhận con thật khó chịu, thiếu sức lực khi con chưa viết được kịp bài suy ngẫm dù chỉ vài ngày, rồi những việc thuộc thể hàng ngày mà sao con cảm thấy thiếu năng lực cũng như thiếu sự khôn sáng. Giờ đây, việc suy ngẫm Lời Chúa hàng ngày đối với con là rất quan trọng.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Câu 14: Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho anh chị em ở Phi-líp làm tốt sự dâng hiến tiếp trợ cho Sứ Đồ Phao-lô. Con nguyện xin Chúa ban ơn, soi sáng cho con trong sự tiếp trợ cho anh chị em của con từ thời gian, sức lực, tiền bạc vật chất đều theo thánh ý của Chúa chứ không theo ý của con. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại vào lúc ban đầu của Tin Lành thì có lần ông đã không được sự tiếp trợ từ Hội Thánh địa phương nào, ngoại trừ các anh chị em ở Phi-líp. Có lẽ khi nghĩ về sự việc đó ông cũng xúc động, bởi vì khi ông đang rất cần sự tiếp trợ mà chỉ có duy nhất các anh chị em tại Phi-líp tiếp trợ cho ông. Đó là điều đáng quý! Con cũng kinh nghiệm được rằng, có những sự tiếp trợ từ Chúa qua các anh chị em đến với con hay gia đình con đang lúc mình rất cần thì mình rất là biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em của mình.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, không phải Sứ Đồ Phao-lô tìm kiếm những nhu cầu vật chất từ con dân Chúa, mà là những sự thiếu thốn của Phao-lô là cơ hội cho con dân Chúa được phần thưởng nơi thiên đàng.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Câu 18 và câu 19: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích được Hội Thánh Phi-líp cử đến chăm sóc Phao-lô và còn gửi cho ông những sự tiếp trợ khác nữa. Đây là một sự chăm sóc rất chu đáo. Chỉ bởi ơn và sức từ nơi Chúa thì con dân Chúa mới có được tình yêu thể hiện thành hành động như vậy!

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu 20 đến câu 23: Con hiểu rằng, cuối thư Sứ Đồ Phao-lô có lời chào thăm, chúc phước. Sự chào thăm, chúc phước cũng là sự trong Chúa chứ không phải làm cho có, không phải để lấy lòng. Mọi việc Sứ Đồ Phao-lô làm đều vì vinh quang của Chúa, và chẳng có điều gì phước hạnh hơn là ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở cùng con dân Chúa, nghĩa là họ trong sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được học hiểu Lời Ngài những điều trên. Con nguyện xin Chúa soi dẫn con, ban ơn, năng lực cho con làm mọi việc là làm cho Chúa, khi tiếp trợ cũng hết lòng trong sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chrits.
Trần Thị Thu Hương


Hồng Liên
24/10/2023 05:08

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Lòng con hân hoan vì mỗi ngày con đều được kinh nghiệm Chúa một cách đặc biệt. Đôi khi con mệt mỏi mà quên trò chuyện với Chúa nhưng Chúa vẫn ở bên con, chăm sóc con hằng ngày. Ngài biết và Ngài đã đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống con. Thật con đã nhìn thấy ánh sáng Chúa chiếu soi trên bước đường con. Nguyện Ngài giữ vững tấm lòng và nếp sống con. Nguyện con luôn bước đi trong sự hướng dẫn Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 4:10-23.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô thể hiện những điều ông đã có vì ông tin cậy vào Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ bất cứ hoàn cảnh nào.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Phao-lô vui mừng vì sự quan tâm của tín hữu Phi-líp đối với những nhu cầu của ông. Nhưng ông vui mừng không phải là giá trị của những món quà mà là tâm trí của họ đã gia tăng thêm sự suy nghĩ về lợi ích cho người khác. Đó không chỉ là sự họ quan tâm ông mà họ còn quan tâm đến Phúc Âm của Tin Lành.

Tuy nhiên, ông muốn họ hiểu rằng ông đã học được cách độc lập, tự túc, bằng lòng với những sự mình đang có. Những sự hỗ trợ từ tín hữu Phi-líp cũng chính là sự tiếp trợ từ Thiên Chúa đối với ông.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Ông đã nếm trải cả sự dư dật lẫn sự thiếu thốn; ông đã trải qua những trạng thái khác nhau của con người nhưng chúng không làm ảnh hưởng đến ông; ông đã đối mặt với tất cả những hoàn cảnh đau buồn, thất vọng với thái độ kiên định. Ông vẫn tin vào Chúa, vẫn trung thành với sự kêu gọi và sống xứng đáng với Phúc Âm.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Tín hữu Phi-líp đã nghĩ về ông, nghĩ về sự khốn khó ông. Chính vì những sự suy nghĩ đó đã dẫn đến hành động yêu thương mà họ dành cho ông: tiếp trợ cho ông và gửi người tới thăm hỏi ông. Họ được đồng công, được dự phần trong công việc mà Chúa đã giao phó cho Phao-lô. Và chắc chắn họ sẽ nhận được sự ban thưởng từ Thiên Chúa.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Phao-lô cho biết từ khi ông đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa để rao giảng Tin Lành, Phi-líp là Hội Thánh có sự quan tâm đặc biệt đối với ông. Lời này cũng có nghĩa là tín hữu ở Phi-líp đã tiếp nhận ông cũng như tiếp nhận Phúc Âm một cách nghiêm túc. Họ đã có cách cư xử trọn vẹn với môn đồ của Chúa bằng tình thương yêu từ sâu trong tâm trí của họ. Họ đã tiếp trợ chi phí tiền bạc trong những sự di chuyển, sinh hoạt phí của Phao-lô, họ đã đóng góp cho mục vụ truyền giáo của Phao-lô.

Đức Chúa Trời đã dùng Hội Thánh Phi-líp để tỏ bày sự tiếp trợ của Ngài cho người được chính Chúa chọn. Qua đó Ngài cũng dạy cho con dân Ngài bài học anh chị em cùng Cha yêu thương, săn sóc, hy sinh cho nhau.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Phao-lô khẳng định ông không tìm kiếm những giá trị của những gì mà ông đã nhận lãnh từ các tín hữu nhưng ông tìm kiếm sự tăng trưởng trong suy nghĩ và nội tâm của các tín hữu.

Trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa cần luôn tìm kiếm và học hỏi, đeo đuổi những giá trị thuộc linh để ngày càng tăng trưởng trong Chúa. Giá trị của một con dân chân thật của Chúa được Chúa đánh giá bằng sự lãi trong những tài khoản của chính người ấy. Và đương nhiên người ấy cũng nhận được phần thưởng tương xứng với món lãi ấy.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật.

Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Phao-lô khoe rằng ông đã nhận những gì ông đáng nhận, chẳng những ông cảm thấy đầy đủ mà còn thấy dư dật. Đầy đủ vì giá trị của món quà tặng, nhưng dư dật về giá trị tinh thần mà các tín hữu Phi-líp đã tặng ông. Điều này nói lên xuất phát điểm của sự ban cho chính là tấm lòng, và kết quả của sự nhận lãnh chính là thỏa lòng.

Phao-lô cảm thấy ông đầy dẫy trong sự nhận lãnh như ông đã nhận lãnh sự tiếp trợ từ chính Chúa. Có nghĩa là sự tiếp trợ của tín hữu Phi-líp cũng chính là của lễ đầy hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài vui lòng nhận lấy.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô xác nhận Ông thuộc về Đức Chúa Trời, ông yêu mến Ngài và tôn thờ Ngài. Ông lại xác nhận với con dân Chúa rằng, ông đã kinh nghiệm sự tiếp trợ đến từ Chúa, và chính Chúa là Đấng ban cho đầy đủ trong mọi sự nhu cầu của con dân Ngài.

Con dân Ngài sẽ được nhận lấy sự vinh quang Ngài, sự thánh khiết Ngài, sự công chính Ngài, tình yêu bao la của Ngài, vì tất cả những điều này nằm trong ân điển cứu chuộc đời đời của Thiên Chúa, là những sự không bao giờ mất đi.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Vì Phao-lô đang nhắc đến sự ban cho của Đức Chúa Trời, nên ông dâng hết mọi sự vinh quang lên Đức Chúa Trời là Cha.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Phao-lô gửi lời chào các tín hữu Phi-líp nhưng không quên gửi lời hỏi thăm các anh chị em đồng công với ông. Ông không quên cầu nguyện ân điển của Thiên Chúa sẽ bảo vệ và chăm sóc đặc biệt cho con dân Ngài.

Tâm tình của một vị sứ đồ được thể hiện rất rõ nét trong các bức thư mà Phao-lô viết cho các Hội Thánh. Ông chẳng những muốn các tín hữu phải tiếp nhận Phúc Âm mà ông đã rao giảng trong sự hiểu biết chính chắn về ơn thương xót, sự ban cho của Thiên Chúa, mà ông còn mong muốn họ đứng vững, trưởng thành trong Chúa. Đó là những của lễ tốt đẹp dâng lên Thiên Chúa bằng chính tâm thần và lẽ thật để hướng về ngày Chúa mang con dân Ngài ra khỏi thế gian.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Lan
24/10/2023 08:04

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Cha, con xin được suy ngẫm tiếp Phi-líp 4:10-23 ạ. Con kính xin Cha ở cùng dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Cha.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Thưa cha, con hiểu là Phao-lô rất vui mừng vì ông nhìn thấy bông trái của các con dân Chúa tại đây. Chúa đã ban các con dân Chúa tại Phi-líp có cơ hội thể hiện đức tin và tình yêu, có kết quả. Cụ thể là: Biết hạ mình lắng nghe, làm theo những điều Phao-lô khuyên dạy. Biết yêu thương chia xẻ vật chất cho anh chị em mình trong lúc khó khăn, cần đến.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Thực tế,trên hành trình rao giảng Tin Lành, đời sống Phao-lô đã trải qua những lúc thiếu thốn về vật chất, đói, và cũng có những lúc dư dật. Dù trong hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn thoả lòng.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Con hiểu: Mọi sự ông có, ông làm được các việc lành đẹp ý Chúa, kết quả là nhờ sức Chúa ban.

Thưa Cha, câu này con đã rất thuộc. Xin Cha cho con khắc ghi và thực hành thành thạo để con kinh nghiệm được Chúa mỗi ngày thêm hơn ạ.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Phao-lô dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con dân Chúa tại Phi-líp đã dự phần đồng công tiếp trợ cho ông đúng thời điểm, kịp lúc cho những sự cần dùng của mình. Nhất là lúc ông lìa xứ Ma-xê-đoan, lúc đó chỉ có mình con dân Chúa tại Phi-líp tiếp trợ.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Thưa Cha, con ấn tượng với cụm từ "tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em" mà Phao-lô dùng. Khiến cho con liên hệ đến câu Thánh Kinh trong Lu-ca 12:33: "Hãy bán gia tài của các ngươi mà ban sự thương xót. Hãy sắm cho mình những túi không hư, kho tàng không thất thoát ở trên trời, nơi không có kẻ trộm đến gần, cũng không có sâu mọt làm cho hư nát."

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu từ đầy dẫy ở câu này mang nghĩa cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể thì ông đã nhận được nơi Chúa qua các anh chị em yêu thương tiếp trợ. Về thuộc linh thì ông thoả lòng trong sự như vậy, ông vui mừng được đồng công cùng anh chị em trong sự tiếp trợ.

Qua đây con học được sự hạ mình, biết ơn Chúa nơi ông. Nhờ có nhu cầu và sự đón nhận của ông mà Ép-ba-phô-đích có dịp dâng giúp, là thứ hương có mùi thơm dâng lên Chúa, của lễ đáng nhận và đẹp lòng Chúa. Con hiểu cả người dâng và người nhận đều đẹp lòng Chúa.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn Chúa và biết ơn các anh chị em đã tiếp trợ mình, ông tin và nguyện cầu rằng Chúa sẽ ban phước lại trên những tấm lòng cùng việc làm đẹp lòng Chúa như vậy.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.

23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Cuối thư, là những lời chúc quen thuộc, đầy yêu thương trong Chúa mà ông và các bạn ông hết lòng cầu thay, hy vọng, gửi gắm đến hết thảy các con dân Chúa mà ông đã đến, đã viết thư gửi, chăm sóc.

Qua phần chú giải của người chăn, con biết được: Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.

Bài học con nhận được:

1). Con học theo nếp sống của Phao-lô về sự thoả lòng trong mọi hoàn cảnh. (Câu 11).

2). Con học được sự yêu thương tiếp trợ, cứu giúp lẫn nhau giữa vòng anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh là cần thiết, ích lợi, đẹp ý Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin Cha giúp con sống theo gương của sứ đồ Phao-lô ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/10/2023 


Vũ Thị Thư
24/10/2023 15:06

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Con kính lạy Đức Chúa trời là Cha kính yêu đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu chúng con, cho chúng con được làm con cái của Ngài, đây là một ơn phước rất lớn cho cuộc đời của chúng con dù chúng con không hề xứng đáng. Con cũng biết ơn Chúa cho con có thời gian phương tiện để học hỏi Lời Chúa trong Phi-líp 4:10-23. Con kính xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Chúa, xin Ngài cũng ban năng lực cho con để con có thể sống trong Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Kính thưa Chúa, quan phân đoạn này con thấy được sự vui mừng rất lớn của ông Phao-lô về con dân Chúa tại thành Phi-líp. Bởi ông nhìn thấy được đời sống kết quả qua việc yêu thương giúp đỡ tiếp trợ của con dân Chúa tại nơi đây dành cho ông. Ông vui mừng không phải vì ông nhận được sự tiếp trợ vật chất, mà ông vui vì tấm lòng con dân Chúa tại thành Phi-líp đối với ông được thể hiện ra bằng hành động quan tâm tiếp trợ cho ông những nhu cầu vật chất, qua sự quan tâm lo tưởng đến ông.
Còn bản thân ông thì đã học được dù trong hoàn cảnh nào thì ông cũng luôn thỏa lòng, dù no hay đói, dư dật hay thiếu thốn, ông biết chịu nghèo hèn và cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi và trong hoàn cảnh nào thì ông cũng thỏa lòng và vui mừng trong sự bình an mà Thiên Chúa ban cho ông. Và Ngài là Đấng ban thêm sức cho ông để ông có thể làm được mọi sự, tức là làm được những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho ông.

Con học được một điều đó là chúng con cần phải biết thỏa lòng trong mọi sự, mọi lúc. Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng vui mừng và thỏa lòng, chúng con không được để cho những sự thuộc về đời này làm cho chúng con buồn chán và lo lắng, khiến cho chúng con xa rời Chúa. Chúng con cần phải tin cậy nơi sự thành tín và tình yêu đời đời mà Chúa ban cho chúng con và những điều tuyệt vời mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự giúp đỡ, tiếp trợ hay là sự cầu thay cho anh chị em mình thì cũng là chúng con đang cùng dự phần và đồng công với anh chị em mình, và ở đây ông Phao-lô đã nói đến việc con dân Chúa tại thành Phi-líp đã giúp đỡ và tiếp trợ cho ông, khi ông lìa xứ Ma-xê-đoan, trong khi những Hội Thánh tại nơi khác không có sự thông công với Phao-lô trong sự ban cho và nhận lãnh. Ông nhắc lại việc khi ông ở Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đã hai lần nhận được những quà tặng và đồ dùng cần thiết cho sự cần dùng của ông.

Con tin rằng mọi nhu cầu của con dân Chúa sẽ được Chúa chu cấp ban cho khi đến thời điểm, và bằng nhiều cách khác nhau. Chúa biết mọi nhu cầu của con dân Chúa. Và Chúa đã ban cho ông Phao-lô những sự cần dùng của ông thông qua con dân Chúa tại thành Phi-líp.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, ông Phao-lô nói rằng không phải ông đang tìm kiếm quà tặng, nhưng ông biết rằng mỗi việc làm lành và sự chu cấp của con dân Chúa đối với ông và đối với nhau, sẽ được Thiên Chúa đáp lại, ban phước lại một cách xứng đáng.
Ông nói đến việc ông được dư dật đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ anh chị em tại thành Phi-líp.
Ép-ba-phô-đích là người vận chuyển những sự tiếp trợ đó đến cho ông Phao-lô. Ông xem những vật dụng tiếp trợ đó như một thứ hương có mùi thơm, là một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng bất kỳ sự tiếp trợ, sự ban ra nào bởi tấm lòng dù ít dù nhiều cũng đều trở nên những của lễ đáng nhận và đẹp lòng Chúa. Và Chúa là Đấng vô cùng giàu có và toàn năng, yêu thương và biết mọi nhu cầu của chúng con, Ngài sẽ ban cho chúng con y theo sự giàu có của Ngài.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Thưa Cha, câu 20 là một lời cầu nguyện tôn vinh dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn dâng sự vinh quang lên Thiên Chúa, bởi tất cả những điều lành mà con dân Chúa làm ra cũng đều bởi ý muốn và sự tác động của Thiên Chúa trên con dân Chúa, và mọi sự chúc tụng tôn vinh đều phải thuộc về Ngài, còn mỗi chúng con chỉ là những công cụ để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn.

Câu 21,22 là lời chào của ông Phao-lô cùng những anh chị em cùng Cha ở cùng ông, những thánh đồ và những người nhà của Sê-sa gửi lời chào thăm con dân Chúa tại thành Phi-líp.
Câu 23 là một lời cầu nguyện chúc phước của ông Phao-lô đối với con dân Chúa tại thành Phi-líp. Ông cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với họ.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được học sách Phi-líp mà qua đó con học được những tấm gương trung tín, yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em, hết lòng tiếp trợ, giúp đỡ, chia xẻ với những anh chị em cùng Cha, khi anh chị em đang gặp khó khăn. Nguyện Chúa thánh hóa con bằng Lời Ngài, cho con luôn biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh giống như ông Phao-lô, để qua đó sự bình an của Chúa luôn tràn ngập trong linh hồn của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư
Ngày 24/10/2023


Nguyễn Công Hải
24/10/2023 15:19

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã lại ban cho con (Hải) được khoẻ mạnh hơn, đỡ mệt mỏi hơn để được ngồi đọc, suy ngẫm Lời của Ngài, Lạy Chúa mỗi lần bị sốt vi rút hàng năm, cơ thể mệt mỏi, con cảm tạ ơn Ngài cho con cảm nhận được sự yếu đuối, nhỏ bé của mình trước Chúa. Mọi sự con có từ sức khoẻ, cuộc sống, tài sản, công việc rồi cũng sẽ qua đi và trở thành hư không, chỉ có Đức Chúa Trời, vương quốc và sự đời đời của Ngài là còn lại mãi mãi. Nguyện xin Chúa nhắc nhở con luôn nhớ về sự đời đời và ân điển cứu chuộc của Ngài để con luôn sống trong sự tin kính, trung tín cho đến cuối cùng. Lạy Chúa hôm nay, con xin được nêu cảm nhận của chúng con về phân đoạn sách Phi-líp 4:10-23.

Kính lạy Cha, đây là những câu cuối cùng của thư tín mà sứ đồ Phao-lô do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và thay ông gửi trực tiếp đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.

Kính lạy Cha, chúng con học được trong đoạn Thánh Kinh này, sứ đồ Phao-lô bày tỏ sự vui mừng của mình khi nhận được quà tặng từ Hội Thánh Phi-líp. Ông không mong đợi gì, nhưng ông rất biết ơn vì tình yêu và sự quan tâm của họ, Phao-lô cũng nhắc nhở Hội Thánh Phi-líp rằng họ là Hội Thánh duy nhất đã giúp đỡ ông trong thời gian đầu của sứ mệnh truyền giáo. Ông ca ngợi Hội Thánh Phi-líp vì lòng yêu thương và sự rộng lượng của họ.

Đoạn Thánh này cũng dạy chúng ta và chúng con một số bài học quan trọng về đức tin và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Cũng như sứ đồ Phao-lô đã học được cách thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù giàu sang hay nghèo khó. Ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ luôn chu cấp cho nhu cầu của ông.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì được học hỏi từ sứ đồ Phao-lô và Hội Thánh Phi-líp để sống một cuộc sống tin kính và yêu thương. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng con luôn thể hiện lòng biết ơn vì những gì chúng ta có và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thoả lòng và tin tưởng vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời luôn chu cấp cho nhu cầu của mình. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ, giúp đỡ chúng con trong việc thực hành nếp sống hết lòng sống cho Chúa, chết cho Chúa, hi sinh bản thân mình cho anh chị em cùng Cha và gây dựng, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cho nhau như chính sứ đồ Phao-lô và con dân Chúa chân thật tại Phi-líp. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã giúp chúng con được học xong sách Phi-líp, một bức thư tín mang thật nhiều bài học giá trị, thật hay và ý nghĩa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Trần Thị Lan
25/10/2023 06:57

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận với con dân Chúa tại Phi-líp rằng ông không  tìm kiến lợi ích vật chất từ nơi họ. Điều ông muốn tìm kiếm là sự trưởng thành thuộc Linh của họ, khiến cho họ sinh ra được nhiều quả tốt. Nhờ trưởng thành thuộc linh mà họ biết thương yêu anh chị em trong Chúa hơn chính bản thân mình, biết hi sinh cho nhau, qua sự tiếp trợ lẫn nhau. Nhờ trưởng thuộc Linh mà họ biết giảng dạy Tin Lành là quan trọng, mà họ hết lòng, hết sức, trong mọi việc làm, như làm cho Chúa chớ không phải làm cho loài người. 

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận hết mọi sự tiếp trợ của Hội Thánh Phi-líp, ông được dư vật mọi sự cần dùng. Phao-lô gọi sự cứu trợ của Hội Thánh Phi-líp dành cho như là một loại hương thơm và của lễ đón nhận dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi ơn phước Đức Chúa Trời trên Phao-lô và hết thảy con dân Chúa chân thật của Ngài mà  Phao-lô nguyện xin mọi vinh quang thuộc về Ngài.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Con cảm tạ Đức Thánh Linh, vì Ngài đã thần cảm cho Phao-lô viết thư Phi-líp và bảo tồn nội dung thư cho đến ngày nay. Nhờ đó mà con đã học những lẽ thật về nếp sống mới trong Đấng Christ Jesus, được học hỏi tấm gương sáng của Phao-lô và Hội Thánh Phi-líp.

Nguyện xin Cha bao phủ con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con và soi dẫn con bước đi theo Ngài, giúp con hiểu lẽ thật để con thờ phượng Ngài trong thần trí của con.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Vũ Triệu Hùng
26/10/2023 07:37

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con ngày mới hôm nay. Nguyện Ngài gìn giữ và ban ơn trên công việc con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:10-23.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Câu 10: Con hiểu rằng, Phao-lô rất vui mừng bởi tình yêu và sự quan tâm của con dân Chúa tại thành Phi-líp đối với ông bằng những hành động thiết thực như tiếp trợ và gửi người chăm sóc ông. Con thấy ấn tượng khi Phao-lô dùng từ "nở rộ" nói đến tình yêu của họ dành cho ông. Tình yêu và sự quan tâm của con dân Chúa vốn có sẵn với Phao-lô, nay gặp dịp tiện họ thể hiện luôn điều đó bằng hành động khiến cho tình yêu được nên trọn vẹn.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô rất vui mừng không phải vì con dân Chúa tại thành Phi-líp tiếp trợ cho ông những nhu cầu cần dùng. Vì trên bước đường theo Chúa, Phao-lô đã học được luôn biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Câu 12: Con hiểu rằng, từ khi theo Chúa, Phao-lô biết thế nào là nghèo hèn, nhưng ông chấp nhận chịu nghèo hèn, một điều mà trước đây Phao-lô có lẽ chưa từng nếm trải. Phao-lô có lẽ cũng chưa từng bị đói, nhưng theo Chúa ông cũng đã dần quen với việc thiếu ăn và thiếu thốn những nhu cầu cần thiết. Và sự dư dật Phao-lô muốn nói ở đây chính là sự quan tâm tiếp trợ của con dân Chúa tại thành Phi-líp đối với ông.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Câu 13: Con hiểu rằng, những điều mà Phao-lô có lẽ chưa từng trải qua như nghèo hèn, đói và thiếu thốn và những sự khác. Nhưng trên hết tất cả mọi sự ông chịu được, quen được, ông vượt qua được, làm được là bởi Đức Chúa Jesus, là Đấng ban thêm sức cho ông.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô công nhận con dân Chúa tại thành Phi-líp đã làm tốt khi dự phần với ông trong sự khốn khó, bởi vì họ làm bởi tình yêu và làm thành việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết từ khi rao giảng Tin Lành cho tại xứ Ma-xê-đoan cho đến khi ông đi, thì không có Hội Thánh nào tiếp trợ, giúp đỡ ông ngoài Hội Thánh tại Phi-líp. Và khi Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca thì họ đã hai lần tiếp trợ sự cần dùng của ông.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Phi-líp biết, ông không phải tìm kiếm vật chất từ nơi họ. Nhưng ông tìm kiếm sự kết quả bởi sự trưởng thành của họ trong thuộc linh. Khi còn nhỏ thì con trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ. Nhưng khi trưởng thành thì người con đó biết lo nghĩ và quan tâm đến ba mẹ và những người khác. Cũng vậy, sự trưởng thành trong Chúa khiến cho một người biết yêu, quan tâm, lo nghĩ và giúp đỡ người khác bằng việc làm.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận ông đã nhận được hết những sự tiếp trợ của họ, và điều đó khiến ông được dư dật và đẫy dẫy. Phao-lô cho biết những sự tiếp trợ của họ bởi tấm lòng như một thức hương có mùi thơm, một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Câu 19 và câu 20: Con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại thành Phi-líp đầy mọi nhu cầu từ thuộc thể đến thuộc linh theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Và Phao-lô dâng mọi sự vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Cha của những người trong Đấng Christ cho đến đời đời.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu 21 đến câu 23: Con hiểu rằng, cuối thư Phao-lô gửi lời chào hết thảy con dân Chúa tại thành Phi-líp và những người ở cùng ông gửi lời chào đến họ, nhất là những người thuộc về người nhà Sê-sa. Phao-lô chúc ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy anh chị em. Một người có được ân điển và được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là có được tất cả những sự phước hạnh trong đời này lẫn đời sau mãi mãi. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học thư Phi-líp cùng với Hội Thánh. Nguyện tấm gương sáng của Phao-lô và con dân Chúa tại thành Phi-líp giúp cho con ghi nhớ và noi theo trên bước đường đi theo Chúa. Nguyện lời phán: "hãy vui mừng trong Chúa" sẽ luôn theo con trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
26/10/2023 21:17

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha Ngài là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức trên con để con không bị sốt. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng và gìn giữ ba mẹ con chúng con. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-lip

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô rất vui mừng vì con dân Chúa luôn lo nghĩ đến ông, họ thể hiện tình yêu thương lo nghĩ cho ông Phao-lô là họ đã gửi tiếp trợ đến ông. Dạ trong mấy thư trước con hiểu ông có vui mừng nhưng không nhắc đến từ nở rộ nhưng thư gửi cho con dân Chúa ở Phi-lip thì ông dùng từ ấy con nghĩ ông đã rất vui lòng rất cảm động về việc làm của họ ạ.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô vui mừng không phải vì ông được Hội Thánh tại Phi-lip chăm sóc cho ông được đầy đủ. Vì trong hành trình truyền giáo của ông đã có nhiều hoàn cảnh xảy đến cho ông, nhưng trong mọi hoàn cảnh ông đều thoả lòng. Ông biết chịu nghèo hèn, và ông cũng từng dư dật, ông đã quen với sự no đói và thiếu thốn. Nhưng trong những sự mà Phao-lô trải qua là Đấng Christ đã ban thêm sức cho ông để ông làm được mọi sự.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh tại Phi-lip đã làm tốt khi đã tiếp trợ cho ông Phao-lô trên bước đường truyền giáo của ông. Con hiểu họ làm như vậy bởi tình yêu đầy dẫy trong Đấng Christ. Và họ làm như vậy cũng là dự phần vào công việc của nhà Chúa, ngày Đấng Christ đến họ sẽ nhận lãnh phần thưởng xứng đáng.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi ông Phao-lô rời xứ Ma-xê-đoan thì không có Hội Thánh nào tiếp trợ ông, ngoại trừ con dân Chúa ở Phi-lip, rồi họ còn gửi thêm vài lần cho sự cần dùng của ông Phao-lô. Con hiểu là con dân Chúa có tấm lòng với ông Phao-lô như ông nói là nở rộ, con nghĩ họ đã rất yêu kính Chúa, mà mang tình yêu đó đến cho người chăn dắt họ.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông nói lại rằng ông không tìm kiếm quà tặng vật chất từ họ, nhưng bởi tấm lòng của họ thể hiện thành hành động là tiếp trợ cho ông Phao-lô mà ông Phao-lô biết rằng họ sẽ nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời từ việc làm của họ. Ông cũng thông báo cho họ biết ông đã nhận được đầy đủ sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Phi-tip từ Ép-ba-phô-đích.
Con hiểu những người có tấm lòng như con dân Chúa ở Phi-lip thì dù ít hay là nhiều cũng là của lễ có thức hương thơm dâng lên cho Chúa, là một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Câu 19 là lời chúc phước của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh ở Phi-lip, từ thuộc thể cho đến thuộc linh được đầy dẫy.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Thưa Cha con hiểu câu 20 là lời cầu nguyện của Phao-lô dâng mọi vinh quang quyền phép thuộc về Đức Chúa Trời Cha của chúng con là những người ở trong Chúa cho đến đời đời.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô chào hết thay con dân Chúa, và những người ở cùng ông chào họ, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa. Cuối cùng là lời cầu nguyện chúc phước của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh ở Phi-lip.

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm chung thư Phi-lip cùng Hội Thánh. Bài học hôm nay con học được rằng, con đường bước đi theo Chúa không phải lúc nào cũng đầy đủ, dư dật, nhưng có lúc sẽ có những khó khăn, nhưng trong mọi sự ấy con phải vui và thoả lòng, không lo phiền mà cứ trình dâng lên Ngài, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho con dân Chúa.
Con học được tấm lòng nương cậy Chúa, và biết ơn những người anh chị em đã tiếp trợ cho mình của ông Phao-lô.
Con học được tấm lòng sốt sắng quan tâm lo lắng cho anh chị em cùng Cha của con dân Chúa ở Phi-lip, con thấy họ coi ông Phao-lô như người cha thuộc thể mà chăm sóc, tiếp trợ. Nhưng trên tất cả là họ có tấm lòng yêu kính Chúa ạ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học và sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn nhớ tấm lòng hầu việc Chúa của con dân Chúa ở Phi-lip mà noi theo ạ. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
26/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
30/10/2023 07:50

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài cho con lúc này được học Lời của Ngài. Đã khuya quá mà con ngủ không được. Thay vì nằm đó thì con nghĩ dành thời gian học Lời của Ngài là tốt hơn. Trên đời cũng có nhiều thứ để làm khi mất ngủ, như là chơi game, xem phim, lướt web… Nhưng con biết những thứ đó chẳng đem lại ích lợi gì cho con. Con có Lời của Ngài là điều quý giá, đem đến cho con tình yêu, sự bình an vui thỏa cùng bao thứ phước thiêng liêng khác mà chính con cũng không hiểu hết thì không có lý do gì con phải đi tìm kiếm những thứ không có giá trị. Con kính xin Cha giờ này ban ơn trên việc học Lời Ngài của con.

Thưa Cha, con xin ghi lại một số điều tiêu biểu con học được qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 4:10-23 dưới đây:

Sứ Đồ Phao-lô rất vui mừng khi thấy con dân Chúa tại thành Phi-líp kết quả trong đức tin, biết kính sợ Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha mà tiếp trợ cho ông. Ông biết rằng Chúa sẽ ban thưởng trên tấm lòng yêu kính Chúa của họ. Đối với ông thì ông đã quen với mọi hoàn cảnh, thiếu thốn hay no đủ đối với ông không là vấn đề. Dù Chúa đặt ông ở hoàn cảnh nào thì Ngài cũng vẫn ban ơn thêm sức cho ông để ông có thể hoàn thành tốt những việc ông cần làm. Nhưng nhận được sự tiếp trợ từ Hội Thánh tại Phi-líp đã khiến ông rất vui mừng về họ và cho họ.

Sứ Đồ Phao-lô cũng tin rằng khi Hội Thánh tại Phi-líp tiếp trợ cho ông thì họ cũng không bị thiếu thốn, vì Chúa là Đấng giàu có sẽ ban cho họ đủ mọi sự cần dùng.

Thưa Cha, qua những điều trên thì con học được rằng khi con thấy anh chị em cùng Cha của con gặp khó khăn thiếu thốn thì con hãy cứ mạnh dạn mà tỏ lòng yêu thương với họ bằng sự tiếp trợ, giúp đỡ. Dù có thể đời sống của con không dư giả, hay thậm chí cả lúc thiếu thốn. Con cũng hãy cứ sốt sắng trong sự giúp đỡ anh chị em, không cần phải lo rằng mình tiếp trợ đi rồi mình không còn đủ dùng. Vì Chúa là Đấng giàu có vô hạn luôn ở bên chăm sóc và chu cấp cho con.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học hỏi được những điều trên qua Lời của Ngài! Con thật được vui mừng khích lệ qua Lời của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con cứ luôn hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha và những người lân cận của con! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Bùi Văn Vũ
30/10/2023 21:58

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban ơn gìn giữ con suốt một ngày hôm nay, và ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 4:10-23 như sau:

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước đây ông Phao-lô là một người giàu có, quyền thế nhưng đó chỉ là sự giàu có của thế gian. Nhưng từ khi ông tin nhận Đấng Christ, được làm sứ đồ của Chúa thì ông đã được giàu có trong Chúa.

Trong Lời Chúa phán rằng, có ăn có mặc thì phải thoả lòng. Sự thoả lòng chính là mấu chốt cho sự giàu có của ông, và ông thoả lòng trong mọi sự. Trước đây ông được sống trong cảnh giàu có, quyền thế. Còn khi tin nhận Đấng Christ, ông sống trong hoạn nạn khó nghèo, nhưng đối với cuộc sống giàu có quyền thế của thế gian ông xem là lỗ so với sự hiểu biết về Đấng Christ Jesus và được cùng chịu khổ với Đấng Christ. Trong mọi sự ông làm được bởi Chúa đã thêm sức cho ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc đời của một con dân Chúa, điều mà con dân Chúa cần chính là có Chúa trong cuộc đời của họ, còn những vật chất của thế gian dù nhiều thêm cũng không làm họ vui hơn, mất đi chẳng khiến họ buồn. Bởi Đấng mà họ quan tâm, đang ngự trị trong tấm lòng của họ. Chỉ cần có Chúa thì họ đã thoả lòng.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cuộc đời của ông Phao-lô, hầu như ông tự mình kiếm sống bằng nghề may trại để rao giảng Tin Lành. Trong lúc khó khăn ông được Chúa chu cấp qua sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp. Sự tiếp trợ cho ông Phao-lô của con dân Chúa tại Phi-líp cũng chính là dự phần trong công khó của ông trong việc rao giảng Tin Lành.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Ông Phao-lô không tìm kiếm vật chất từ con dân Chúa, nhưng sự tiếp trợ ông trong tình yêu thương thể hiện bông trái của một nếp sống tin kính Chúa, vâng theo Lời Chúa trong sự tiếp trợ cho người giảng dạy Tin Lành.
Ngoài sự tiếp trợ nhu cầu cần thiết, ông Phao-lô còn được Hội Thánh tại Phi-líp gửi Ép-ba-phô-đích tới Rô-ma để chăm sóc cho ông. Việc làm bởi tình yêu thương của con dân Chúa tại Phi-líp cũng chính là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời trong tình yêu và sự vâng phục.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Ông Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi, thể hiện sự gần gũi mật thiết giữa ông với Chúa. Trong sự hết lòng sống theo Lời Chúa, hầu việc Chúa của Hội Thánh tại thành Phi-líp, Chúa sẽ ban cho họ mọi sự cần dùng một cách dư dật theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang trong Đấng Christ Jesus.

20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Thưa Cha! Cuối bức thư là lời chào hỏi chúc phước của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa. Ông Phao-lô, các thánh đồ đang ở cùng ông chào hết thảy con dân Chúa tại thành Phi-líp.

Ông xin ân điển của Đức Chúa Jesus ở cùng con dân Chúa mà ân điển lớn nhất của Đức Chúa Jesus đó chính là sự cứu rỗi .

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài thánh hoá con mỗi ngày bởi Lời Ngài để con trở nên trọn vẹn ngày càng hơn. Xin Cha ban cho con giấc ngủ bình an trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/10/2023


Kim Loan Nguyen
31/10/2023 01:28

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Lạy Cha, xin Cha luôn nâng đỡ, dìu dắt, sửa trị con, để con luôn đi theo đúng đường lối lẽ thật của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. Giờ đây con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong những đoạn cuối của thư Phi-líp 4:10-23 như sau:

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói ông vui mừng trong Chúa, không phải ý ông nói ông vui vì nghĩ đến việc ông nhận được sự dâng hiến, sự chu cấp vật chất của họ gửi cho ông, vì ông đã học được trong hoàn cảnh nào cũng đã thỏa lòng. Mà ông vui mừng vì tấm lòng yêu thương của họ. Ông vui khi ông mang Tin Lành đến cho họ. Họ đã học và áp dụng sự khôn sáng Chúa ban cho họ một cách rất tích cực. Họ đã thực hành tình yêu Chúa ban cho họ cách hơn cả trong sự suy tưởng của ông.

Ông nói "sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ" cho con cảm tưởng đến ông thật sự rất vui mừng. Phao-lô đã thật sự bị cảm động, ông cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc khi biết tình yêu, sự lo lắng, ân cần chăm sóc của họ dành cho ông. Lòng ông vui mừng ví như muôn hoa nở rộ trong mùa xuân đến. Nói lên cảm xúc sự vui mừng rất lớn trong lòng ông.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Thưa Cha, khi suy ngẫm câu 12 con nhớ đến một câu tục ngữ mà mọi người hay nói."Từ nghèo lên giàu thì dễ, mà từ giàu xuống nghèo thì khó". Nhớ đến câu tục ngữ trên, con càng hiểu được sự trung kiên, bất khuất, sự trung tín và tấm lòng yêu Chúa tha thiết của Sứ Đồ Phao-lô. Theo con đã được biết qua các bài trước khi Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Phi-líp biết gia thế của ông. Thì ông là người có thể nói là có tất cả mọi thứ, từ vinh hoa phú quý, địa vị xã hội, từ gia thế gia tộc, từ học thức tài giỏi. Nhưng khi ông nhận Thiên Chúa là Chủ của mình. Ông đã dứt khoát vất bỏ hết mọi thứ. Từ một người có đầy đủ mọi thứ, sống một cuộc sống trong nhung lụa đã chấp nhận trở thành một người bị khinh nhục, bị bắt bớ, tù đày, bị đói, rét... ông đã bị tra tấn, bị đủ mọi thứ khốn khó, đến nỗi ông nói ông đã quen với mọi sự dù no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn. Một người có thể làm như vậy đòi hỏi một sự quyết tâm rất lớn. Và một tình yêu, sự kính sợ Thiên Chúa vô cùng lớn, mới để ông có thể chịu đựng được và luôn thỏa lòng, luôn có sự vui mừng trong Chúa. Và để có thể làm được tất cả mọi sự thì ông nói Đấng Christ đã dùng sức thiêng toàn năng của Ngài mà tác động nâng đỡ, thêm sức, dìu dắt ông. Con hiểu rằng, trong bất kỳ mọi sự con dân Chúa không thể dùng sức riêng của mình được, mà phải luôn nhờ cậy sức toàn năng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta dùng sức riêng sẽ không bao giờ vượt qua được các sự tấn công của kẻ thù và thử thách trên linh trình theo Chúa. Và câu 13 con hiểu là Phao-lô cũng đang nhắc nhở đến con dân Chúa phải trông cậy, vững tin và phải luôn cậy nhờ sức Chúa trong mọi sự.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Con hiểu rằng. Các con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp đã dự phần trong sự khốn khó của Phao-lô. Bởi vì họ đã rất yêu thương Phao-lô, họ thể hiện sự yêu thương đó thành hành động là tiếp trợ các đồ vật dụng cần thiết cho ông, gửi Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc ông. Họ đã cùng đồng công, dự phần trong các mục vụ Chúa giao cho ông. Và chắc chắn họ sẽ được nhận phần thưởng từ Thiên Chúa xứng đáng với việc họ làm.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểm cho người khác không phải bởi vì anh chị và các bạn của em nó không biết về sự ban ơn cho  rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy xúc động khi ông nhớ và nhắc lại từ thời điểm lúc bắt đầu ông đi rao giảng Tin Lành. Khi ông bắt đầu rời khỏi xứ Ma-xê-đoan thì không có bất kỳ Hội Thánh nào thông công với ông. Không Hội Thánh địa phương nào chịu giúp đỡ, tiếp trợ ông từ vật chất đến tinh thần. Chỉ có Hội Thánh Phi-líp là tiếp trợ, giúp đỡ và săn sóc ông. Họ cho ông thấy được tình yêu của họ dành cho ông không chỉ qua lời nói và qua các hành động.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nói cho các anh chị em cùng Cha ở Hội Thánh Phi-líp biết rằng. Không phải ông tìm kiếm những sự tiếp trợ quà tặng từ họ. Vì như ông đã nói ở câu 11 và 12 là dù trong hoàn cảnh nào ông cũng biết thỏa lòng. Mà ông muốn nói cho họ biết thêm, điều ông tìm kiếm là kết quả trong đời sống trưởng thành thuộc linh của họ. Sự trưởng thành thuộc linh trong đời sống họ được thể hiện qua tình yêu thương của họ, biết tiếp trợ giúp đỡ anh em cùng Cha của mình. Hết lòng hầu việc Chúa thông qua các việc đồng công khó với Sứ Đồ Phao-lô là các mục vụ rao giảng Tin Lành. Và tất cả các điều đó mang lại phần thưởng thêm lên vào tài khoản trên thiên đàng của họ.

Lạy Cha, con biết rằng Ngài luôn dùng con dân Chúa để phụ giúp, tiếp trợ cho nhau để cho chúng con có cơ hội được đồng công trong các việc lành. Con cảm nhận rằng khi chúng con san sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau thì tình yêu giữa chúng con càng ngày càng lớn mạnh. Và chúng con thắt chặt bện lại với nhau một cách chắc chắn.
Con xin cảm tạ Cha, đã luôn yêu thương chúng con, đã luôn suy nghĩ cho con dân Ngài. Ngài không cần điều gì của chúng con cả. Nhưng Ngài lại ban cho chúng con các việc lành. Để từ qua các việc lành này mà chúng con được ban thưởng. Ngài luôn muốn cho chúng con mọi điều tốt đẹp nhất. Con xin cảm tạ tình yêu của Ngài.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Câu 18 và câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận ông đã nhận được đồ do Ép-ba-phô-đích mang đến cho ông. Ông ví những sự tiếp trợ và các việc lành của con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp như một thứ hương thơm và một của lễ đáng nhận đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ông chúc phước cho họ được Đức Chúa Trời ban đầy đủ mọi nhu cầu của họ từ thuộc thể đến thuộc linh, y theo sự giàu có của Ngài trong sự yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa, và trong ân điển của Đấng Christ Jesus. Vì sự ban cho từ Thiên Chúa, nên Sứ Đồ Phao-lô nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta cho đến đời đời.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu 21- Câu 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng những người cùng đức tin với ông, là các anh chị em cùng Cha, và đặc biệt là những người thuộc hoàng gia là người nhà của Sê-sa, gửi lời chào hết thảy con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp. Và cuối thư ông nguyện chúc cho họ luôn được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ Ngài đã cho con học xong sách Phi-líp qua thư của Sứ Đồ của Ngài là Phao-lô gửi đến Hội Thánh tại Phi-líp. Cảm tạ Cha đã cho con học được rất nhiều điều qua các lời khuyên bảo, động viên, khích lệ qua thư Phi-líp.

Cảm tạ Cha cho con hiểu sự vui mừng trong Chúa là như thế nào và qua gương sứ đồ Phao-lô con học được rằng phải luôn thỏa lòng với mọi thứ, để theo Ngài và được càng tấn tới hơn trong đức tin con phải cố gắng nhiều hơn nữa trong nếp sống mới. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Cha để thánh hóa con. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức cho con, ban cho con lòng dạn dĩ để con làm được tốt các điều con đã được học. Nguyện xin Cha quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Kim Loan
30/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
01/11/2023 17:03

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài lại ban thêm cho con một ngày mới. Nguyện tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ con, giữ cho linh hồn, tâm thần, và thân thể xác thịt của con được nên thánh trọn vẹn cho tới ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian này. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 4:10-23, nói về gương sáng của Phao-lô và Hội Thánh tại Phi-líp.

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã vui mừng quá đỗi về tấm lòng yêu thương, quý mến của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp đã dành cho ông. Ông vui mừng vì họ có lòng lo tưởng đến ông, đã gửi quà tiếp trợ nhu cầu vật chất cho ông, và gửi người chăm sóc ông. Sứ Đồ Phao-lô nhận biết Hội Thánh tại Phi-líp luôn yêu quý và nghĩ đến ông, khi có cơ hội thì họ sẵn sàng gửi quà tiếp trợ ông và họ luôn đồng công với ông trong các mục vụ và linh vụ của ông.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp biết rằng, sự vui mừng lớn lao của ông không phải vì được Hội Thánh tại Phi-líp hết lòng chăm sóc nhu cầu thuộc thể cho ông để ông được đầy đủ. Bởi vì trên bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa, ông đã từng trải qua nhiều nỗi khó khăn nhưng ông vẫn bình an, thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, gắng sức làm tròn bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông trong chức vụ.

12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã biết được thế nào là nghèo hèn, đói khát, khốn cùng và ông cũng biết được thế nào là giàu có về vật chất, quyền thế, danh vọng cao sang. Nhưng dù Sứ Đồ Phao-lô ở trong hoàn cảnh nào thì ông cũng luôn vui mừng, thật sự thỏa lòng trong cuộc sống theo Chúa và phụng sự Chúa của ông.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhờ vào sức toàn năng của Đấng Christ mà ông có thể chịu khổ vì danh Chúa để rao giảng Tin Lành. Ông hoàn thành được mọi việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, không bởi sức riêng mà bởi sức Đấng Christ ban cho ông.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khen con dân Chúa tại Phi-líp đã làm ra một việc tốt lành. Vì sự tiếp trợ của họ xuất phát từ tấm lòng chân thật yêu quý ông, muốn cùng ông chịu khổ, đồng công với ông trong sự rao giảng Tin Lành, giảng dạy lẽ thật. Khi họ tiếp trợ các nhu cầu vật chất cho ông chính là lúc họ chia xẻ những sự khốn khó của ông.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô công nhận tấm lòng sốt sắng của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp trong sự họ dự phần trong công việc của nhà Chúa. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với họ. Từ lúc ban đầu, khi ông rao giảng Tin Lành cho họ, họ đã dự phần với ông. Khi ông bị bắt bớ phải rời khỏi xứ Ma-xê-đoan thì chỉ có Hội Thánh tại Phi-líp đã hết lòng tiếp trợ tiền bạc cho ông và các bạn của ông. Từ đó, họ cũng luôn đóng góp cho linh vụ truyền giáo của Phao-lô.

16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 16: Con hiểu rằng, vào thời điểm Sứ Đồ Phao-lô ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội Thánh tại Phi-líp đã hai lần tiếp trợ cho ông. Khi Sứ Đồ Phao-lô bị tù tại Rô-ma thì một lần nữa, Hội Thánh tại Phi-líp tiếp trợ cho ông và đã gửi Ép-ba-phô-đích đến Rô-ma để chăm sóc ông. Con tin rằng, Đức Chúa Trời thành tín sẽ ban thưởng cho mỗi một con dân Chúa tại Phi-líp cùng một phần thưởng như Ngài sẽ ban thưởng cho Phao-lô.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói lên những điều đó không phải vì ông nhận được sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp. Nhưng ông muốn họ hiểu rằng, khi họ làm như vậy thì họ đã dồn chứa cho tài khoản ở trên trời của họ. Nghĩa là họ sẽ có sự ban thưởng xứng đáng từ Đấng Christ. Phao-lô không ham muốn tìm kiếm của cải vật chất từ nơi họ. Nhưng sự ông tìm kiếm từ nơi họ là sự trưởng thành thuộc linh, đời sống đức tin của họ được kết nhiều quả tốt lành.

18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận ông đã nhận được hết mọi sự dâng hiến tiếp trợ của Hội Thánh tại Phi-líp từ Ép-ba-phô-đích và ông được dư dật mọi sự cần dùng. Phao-lô dạy cho Hội Thánh tại Phi-líp biết rằng, sự tiếp trợ của họ dành cho ông như là một thức hương thơm và một của lễ đáng nhận, dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chúc phước cho hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp. Ông tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ được đầy đủ mọi nhu cầu từ thuộc thể đến thuộc linh, theo sự giàu có của Ngài, trong tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Mọi ơn phước đó đều được ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ. Sứ Đồ Phao-lô dâng mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời là Cha của những ai thuộc về Ngài.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gửi lời chào hết thảy con dân Chúa. Ông cũng chuyển lời chào thăm của những người đang ở cùng ông, như Lu-ca, Ti-mô-thê đến con dân Chúa tại Phi-líp, đặc biệt là những người thuộc người nhà của Sê-sa, là bà con của hoàng đế La-mã lúc bấy giờ, và họ đã tin nhận Tin Lành.

23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu 23: Con hiểu rằng, cuối thư Sứ Đồ Phao-lô gởi lời chúc cho Hội Thánh tại Phi-líp được ở trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Vì ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chính là ơn cứu chuộc. Thư gửi cho Hội Thánh tại Phi-líp được Sứ Đồ Phao-lô đọc cho Ép-ba-phô-đích chép và do chính Ép-ba-phô-đích cầm tay từ Rô-ma đến Phi-líp, trao lại cho Hội Thánh tại Phi-líp.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân Ngài đều biết theo gương Sứ Đồ Phao-lô, bắt chước Đấng Christ, sống làm gương cho nhau và cho những người không tin Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và năng lực cho chúng con. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ sớm trở lại để đem chúng con ra khỏi thế gian này, ban cho chúng con sự sống lại và sự sống đời đời. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
01/11/2023 17:05

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, cuộc chiến tại Ukraine và Gaza đã bước vào giai đoạn khốc liệt hơn. Xin Cha ban ơn giữ gìn mọi con dân của Ngài trong nơi chiến trận. Xin Cha làm thành lời cầu nguyện trong Thi Thiên 91 cho họ. Mặc dù con hiểu rằng, con dân Chúa chết là được vào thiên đàng, nhưng sự được bình an trong chiến tranh là điều vinh diệu hơn, chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa về sự quan phòng của Ngài trên những ai trông cậy nơi Ngài. Và sự sống lâu trên đất cũng là một phần thưởng từ Cha. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 4:10-23, như sau:

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.

Câu 10: Con hiểu rằng, mặc dù Hội Thánh tại Phi-líp đã nhiều lần gửi tiền và vật dụng tiếp trợ Phao-lô nhưng chưa bao giờ Phao-lô ở cố định một chỗ lâu dài nên muốn thường xuyên gửi tiếp trợ cho ông cũng khó. Nay, Phao-lô bị tù suốt hai năm tại Rô-ma, khiến cho Hội Thánh tại Phi-líp có thể thường xuyên tiếp trợ ông mà còn gửi người đến chăm sóc ông. Đó là sự nở rộ lòng lo tưởng của con dân Chúa tại Phi-líp đối với Phao-lô.

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô vui nhận và biết ơn Hội Thánh tại Phi-líp trong sự họ tiếp trợ và chăm sóc ông nhưng lý do chính của niềm vui chính là ông nhận biết tấm lòng yêu thương, quý mến của họ dành cho ông. Phao-lô từng biết thế nào là cuộc sống giàu có, dư dật nhưng ông cũng đã kinh nghiệm nhiều về sự nghèo hèn, thiếu đói mà ông đã học tập làm quen với mọi cảnh ngộ trong cuộc sống, trong mọi nơi và trong mọi lúc. Vì thế, sự được tiếp trợ về vật chất không phải là điều Phao-lô đặt nặng mà ông xem trọng tình cảm của con dân Chúa tại Phi-líp dành cho ông.

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, dù sống trong hoàn cảnh nào thì Phao-lô cũng nhờ Đấng Christ thêm sức cho ông để ông hoàn thành mọi bổn phận của ông. Nhưng khi ông gặp khó khăn, thiếu thốn, được con dân Chúa tại Phi-líp tiếp trợ thì họ đã làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Họ được dự phần chia xẻ những khốn khó của Phao-lô, và họ cũng có công trong mọi thành quả của Phao-lô.

15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại và khẳng định với con dân Chúa tại Phi-líp là ngay từ buổi đầu ông rao giảng Tin Lành cho họ, thì họ đã thông công với ông trong sự tiếp trợ ông mà không có Hội Thánh địa phương nào khác làm như vậy. Ngay khi ông ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, Hội Thánh tại Phi-líp đã liên tiếp hai hoặc ba lần tiếp trợ ông. Có lẽ vì khẩn cấp nên họ quyên góp được tới đâu thì trao cho ông tới đó. Con hiểu rằng, từ ngữ "thông công" được dùng ở đây không có nghĩa thông công bình thường mà là sự thông công trong sự hợp tác làm ăn, mua bán. Đây là một danh từ kế toán trong tiếng Hy-lạp, Phao-lô dùng để nói đến sự Hội Thánh tại Phi-líp trao cho ông các nhu cầu vật chất và nhận lại các ơn phước thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Con dân Chúa tại Phi-líp nói tiếng Hy-lạp nên hiểu rất rõ ý của Phao-lô khi ông dùng từ ngữ này.

17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, sự Phao-lô vui nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Phi-líp chính là vì ông biết ơn mối thân tình của họ dành cho ông và ông muốn cho họ được Đức Chúa Trời ban phước càng hơn, trong sự họ tiếp trợ ông. Một lần nữa, Phao-lô dùng một danh từ kế toán là "tài khoản" để chỉ phần thưởng được để dành ở trên trời cho con dân Chúa tại Phi-líp, bởi sự họ sốt sắng tiếp trợ ông. Chính Đức Chúa Jesus đã nói, ai cho môn đồ của Ngài uống một chén nước thì sẽ không mất phần thưởng. Vì thế, sự con dân Chúa tại Phi-líp tiếp trợ nhu cầu vật chất cho Phao-lô sẽ đem lại cho họ phần thưởng lớn. Con nghĩ rằng, họ cũng sẽ được ban thưởng cùng một phần thưởng với Phao-lô. Phao-lô giúp cho họ hiểu, sự họ tiếp trợ ông chẳng khác nào một của lễ có hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận. Ông xác nhận ông đã nhận đầy đủ các phẩm vật do Ép-ba-phô-đích mang tới và ông được dư dật về vật chất trong hoàn cảnh bị tù.

19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vừa chúc phước cho con dân Chúa tại Phi-líp mà cũng vừa nói lên một lẽ thật. Đó là Đức Chúa Trời ban ơn cách dư dật cho những ai vui lòng dâng hiến cho các công việc của Hội Thánh. "Mọi nhu cầu" bao gồm nhu cầu thuộc thể lẫn nhu cầu thuộc linh. Con nghĩ rằng, chính vì Hội Thánh tại Phi-líp có lòng sốt sắng dâng hiến, tiếp trợ Phao-lô ngay từ ban đầu, đồng công với chức vụ rao giảng Tin Lành của Phao-lô nên họ luôn vững mạnh trong Chúa và được đầy ơn của Ngài. Điều quan trọng là khi Đức Chúa Trời ban cho thì Ngài ban cho theo sự giàu có của Ngài; và mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời chỉ có trong Đấng Christ. Phao-lô dâng mọi vinh quang lên Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha của con dân Chúa tại Phi-líp và của ông.

21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gửi lời chào đến hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp mà ông gọi là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ. Ông cũng chuyển lời chào của những người ở cùng ông đến họ. Đó là những người vẫn ở bên cạnh ông khi ông đang bị tù, như Lu-ca và Ti-mô-thê, và có thể một vài người khác nữa. Ông cũng chuyển lời chào của con dân Chúa tại Rô-ma, trong đó có những người là người nhà của hoàng đế La-mã thời bấy giờ là Hoàng Đế Nê-rô. Nhóm chữ "những người thuộc về người nhà" bao gồm bà con, thân tộc, và cả những người giúp việc. Họ là những người đã tin Chúa.

23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Câu 23: Con hiểu rằng, đây là lời chúc phước cuối thư của Phao-lô. Ông cầu xin ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp. Có nghĩa là ông chúc cho con dân Chúa tại Phi-líp luôn giữ vững đức tin trong Đấng Christ.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho con dân Ngài khắp nơi học theo gương của Hội Thánh tại Phi-líp, biết sốt sắng dự phần trong các linh vụ của Hội Thánh. Học theo gương của Phao-lô, biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Nhất là trong những ngày cuối cùng này, con dân Chúa có thể đối diện với khó khăn, hoạn nạn, và sự bách hại đức tin bất kỳ lúc nào. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:06

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 4:10-23

“10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!” 
[Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành của ông, ông chịu những sự khó khăn thử thách mà ông vượt qua tất cả là bởi sức toàn năng của Chúa ban cho, chứ không phải bởi sức riêng của ông mà ông làm được. Con dân Chúa ở tại Phi-líp với sự hiểu biết về Đấng Christ mà sứ đồ Phao-lô đã rao giảng cho họ, họ đã cùng đồng công với ông, chia xẻ, giúp đỡ ông trong việc rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha, qua nếp sống của con dân Chúa ở tại Phi-líp, con cũng được học ở họ tấm lòng quan tâm giúp đỡ cho gia đình người chăn, cũng như các anh chị em trong Hội Thánh, để cùng nhau làm việc và hướng về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng mỗi việc làm của con dân Chúa bởi tấm lòng chân thật cũng là một thức hương thơm dâng lên Ngài, sẽ được Ngài ghi nhận và đổ ơn phước của Ngài trên đời sống của mỗi con dân Chúa, qua đó con dân Chúa thấy được sự tể trị dư dật của Ngài, mà lớn tiếng ngợi tôn Ngài.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô ông xưng Đức Chúa Trời của tôi, con được hiểu rằng không phải ông muốn nói là Đức Chúa Trời của riêng ông, nhưng là sự xưng hô mật thiết giữ ông với Đức Chúa Trời, vì ông thường hay trò chuyện với Ngài. Trên hết mọi việc làm của ông cũng như tấm lòng của con dân Chúa ở tại Phi-líp nói riêng và tất cả những con dân Chúa nói chung là đều hướng về sự vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, cho con hiểu biết về Ngài ngày một hơn, và áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ sự dạy dỗ của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
5/11/2023


Nguyễn Thị Thúy My
08/11/2023 18:06

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa được ở trong sự quan phòng của Ngài, và được Ngài ban cho con thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm lên cho con đức tin, và tấm lòng con luôn hướng về Ngài. A-men!

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 4:11-13 như sau:

11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ở đây Phao-lô muốn nói rằng trong mọi cảnh ngộ ông đều vui mừng và thỏa lòng. Ông không đòi hỏi, không than vãn hay oán trách, nhưng ông luôn bằng lòng với những gì mà ông đang có.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi Phao-lô chưa tin nhận Chúa, thì ông là người xuất thân trong gia đình giàu có, bản thân ông thì có danh tiếng, và địa vị trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng từ khi ông tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống, thì ông đã dấn thân rao giảng Tin Lành, và tận hiến trong chức vụ của mình. Ông đã phải trải qua nhiều sự hiểm nguy, hoạn nạn và phải chịu nhiều sự khó khăn, đói khát, sỉ nhục...đối với ông, để đạt được mục đích và ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của ông, thì sự thiếu thốn hay dư dật không quan trọng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô làm được mọi sự là nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho ông, để ông làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời và những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho ông. Bên cạnh đó là ông nhờ vào sức toàn năng của Chúa để ông có thể chịu khổ vì danh Ngài, và sống một đời sống đắc thắng trong Đấng Christ Jesus.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Thưa Cha, những ngày tháng sau cùng này, thế gian sẽ xảy ra nhiều biến động, và con dân Chúa cũng không tránh khỏi những sự khó khăn, hiểm nguy bủa vây.

Con cũng hiểu rằng, hành trang cho con trong lúc này là Lời Chúa, chỉ có Lời Ngài giúp con chiến thắng cũng như vượt qua mọi cảnh ngộ, và quan trọng hơn hết là tấm lòng của con phải cùng một tâm tình, cùng một suy nghĩ, và cùng một tinh thần chịu khổ như sứ đồ Phao-lô. Nguyện sức thiêng của Chúa nâng đỡ con và giúp con vượt qua được những sự khó khăn, thử thách trong cuộc sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
08/11/2023


Trần Hữu Tường
09/11/2023 05:12

Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp

10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm và đọc bài giảng của người chăn về phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được tấm gương sáng về sự tiếp trợ và giúp đỡ của con dân Chúa tại Phi-líp dành cho Sứ Đồ Phao-lô. Trong khi không có Hội Thánh nào tiếp trợ cho Phao-lô thì chỉ có Hội Thánh tại Phi-líp làm điều đó. Họ không những tiếp trợ về nhu cầu vật chất cho Phao-lô mà họ còn gửi người đến để chăm sóc cho ông. Sự tiếp trợ và giúp đỡ của họ dành cho Phao-lô thật là trọn vẹn, là của lễ có mùi thơm dâng lên cho Chúa.

Thưa Cha, qua bài học này nhắc nhớ cho con rằng con cần lo nghĩ đến sự khó khăn mà anh chị em cùng Cha đang gặp phải mà hết lòng tiếp trợ và giúp đỡ cho anh em mình một cách trọn vẹn trong khả năng mà Chúa ban cho con. Con cần xem xét anh chị em mình gặp khó khăn đang cần điều gì để vượt qua khó khăn, hoạn nạn thì hết lòng mà tiếp trợ và giúp đỡ cho anh chị em mình, con cần làm với tâm tình là con đang làm điều đó cho Chúa và đó là một của lễ có thức hương thơm dâng lên cho Chúa đẹp lòng Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để từ nay con thực hành tốt bài học này trên bước đường đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/11/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ